View Full Version : Vô lý của The Sim
_Tuy Chỉ là game, không ai nói có thể hoàn hảo được, nhưng cái vô lý của The Sim thì vẫn có, ai có thể nói ra chính xác cái vô lý căn bản nhất của loài người trong The Sim thì cứ post bài !!! nghiêm túc !!!
mỉcolab123
13-10-2004, 15:39
Cái vô lý của game the sims 2 àh , hay đó . Tui post đầu tiên nè :
+ Toodler có thể xếp các thứ tăng logic cho mình mà không thể tự đi toilet một mình
+ Có thể móc trong quần bơi cái nhẫn để cầu hôn :D
nòi chung thì cái vô lý trong the sims 2 thì vô số kể: nội cái chuyện thay đồ thui đứng way 1 vòng là xong, rùi còn lúc bùn ngủ lắm lúc ko chịu tự chui vô giường mà đứng la lối ỏm tỏi cả, khi đói cũng vậy, còn nhiu nhìu nữa ...
Hihhihi, mấy vụ đó thì ăn nhằm gì, ở phiên bản Sims cũ, chỉ kiss thôi là đã có thể sinh con được rồi. Mỗi lần tắm xong là lại mặc lại đồ cũ (không lẽ con Sim có 10 bộ quần áo, thì 10 bộ gống hệt nhau sao ta)=> kinh di thiệt!
Cái vô lý của game the sims 2 àh , hay đó . Tui post đầu tiên nè :
+ Toodler có thể xếp các thứ tăng logic cho mình mà không thể tự đi toilet một mình
+ Có thể móc trong quần bơi cái nhẫn để cầu hôn
_cái này là game mà, vô lý cái này không phải là cái tôi muốn nói tới, ai mà chẳng biết cái này là vô lý, rất tiếc bạn sai rồi !!! :hug:
nòi chung thì cái vô lý trong the sims 2 thì vô số kể: nội cái chuyện thay đồ thui đứng way 1 vòng là xong, rùi còn lúc bùn ngủ lắm lúc ko chịu tự chui vô giường mà đứng la lối ỏm tỏi cả, khi đói cũng vậy, còn nhiu nhìu nữa ...
_LÀ game mà, cái này ai củng biết, như trên, bạn sai cái tôi muốn nói tới rồi !!! :hug:
Hihhihi, mấy vụ đó thì ăn nhằm gì, ở phiên bản Sims cũ, chỉ kiss thôi là đã có thể sinh con được rồi. Mỗi lần tắm xong là lại mặc lại đồ cũ (không lẽ con Sim có 10 bộ quần áo, thì 10 bộ gống hệt nhau sao ta)=> kinh di thiệt!
_Củng là game mà, The SIm 1 thế củng chưa vô lý, rất tiếc !!! :hug:
--------------------
Thật ra cái vô lý là ở cái nhìn thực tế và suy nghĩ ở ngoài đời đấy, các chú kể hoàn toàn chính xác, nhưng không phải ý tôi muốn nói tới !!!
Vô lý ?? Của Sims 2 hả ? Nếu nói về cái vô lý của nó thì cũng nhiều lắm, kể không hết đâu, từ những cái nhỏ nhặt như các bạn kể ở trên cho đến những vấn đề "to tát" mà bạn "ám chỉ". Những cái nhỏ nhặt trên theo mình thì không thể xem là vô lý của game, đấy chỉ là cách mà nhà sản xuất thể hiện game một cách thuận tiện cho người chơi mà thôi. Còn những vấn đề cô lý khác thì Jak không có ý kiến, nhức đầu lắm >.< Chơi thôi cũng đủ mệt gòi.
HOLY DEOXY
13-10-2004, 21:01
_cái này là game mà, vô lý cái này không phải là cái tôi muốn nói tới, ai mà chẳng biết cái này là vô lý, rất tiếc bạn sai rồi !!!
_LÀ game mà, cái này ai củng biết, như trên, bạn sai cái tôi muốn nói tới rồi !!!
_Củng là game mà, The SIm 1 thế củng chưa vô lý, rất tiếc !!!
kêu người ta nói những gì người ta cảm thấy vô lí thì người ta nói,cái nói người ta ko theo ý mình --->quái >:p
tini_lam
13-10-2004, 21:17
Ha ha, vô lý mà mình gặp đầu tiên là không thể xây bất cứ thứ gì tử F3 ngoài cửa sổ và cửa. Khi xây xong cửa và cửa sổ thì không thể dời và tháo.
Còn cái thứ 2 là khi chán không thích chơi thì xóa không được. Hê hê.
ha ha, cái đó mà bạn ko biết xây hoặc sim bnạ ko hoàn chỉnh đó chứ, xoá thì cứ nhấn del thui, còn ủi lun nhà thì dùng cái may ủi...:P
theo tôi Hac Ho lập topic này để spam đây mà, những cái vô lý như thế mọi người đã chấp nhận từ lâu (từ thời sims 1 bản đầu tiên) chứ còn đòi vô lý cái chỗ nào nữa chứ ?!! Mà ổng lập topic xong có đóng góp được wái gì đâu ???!!!
yugi_hiro
14-10-2004, 11:28
Vô lý nhất là tuổi tác của Sims 2 . già đi mà người bạn trẻ từ hồi mẫu giáo còn đang cắp sách đến trường cùng cháu nội mình =)) .
đó không chỉ là 1 điều duy nhất , nội dung thì hình như The sims 2 không có chó mèo huh ? cuộc sống mà không có vật nuôi thật lạ >_<.
leo_minh
14-10-2004, 11:36
Thì đã là game thì có Game nào mà kô vô lý chứ. Vô lý thêm một điểm nữa là khi mình nuôi 2 em bé. Một đứa chăm sóc tốt, một đứa bỏ bê. Vài ngày sau bà bắt trẻ em lại bắt cả 2 đứa lun ==> >< đáng lẽ bắt đứa bị bỏ bê thôi chứ !
hahhaha bắt 2 đứa trẻ còn đỡ, chưa kiện ra tòa là may cái tội đối xử bất công với con cái, cái này đáng lên án lắm à :D
red_strike
14-10-2004, 14:04
theo tôi Hac Ho lập topic này để spam đây mà, những cái vô lý như thế mọi người đã chấp nhận từ lâu (từ thời sims 1 bản đầu tiên) chứ còn đòi vô lý cái chỗ nào nữa chứ ?!! Mà ổng lập topic xong có đóng góp được wái gì đâu ???!!!
các bạn không biết đấy thôi sim 2 vô lý hơn ở chỗ 2 sim khác giới có thể lấy nhau vì lúc đó có tên sim boy giống o-+ quá :p ??
Tui cũng chưa thử qua cái vụ sinh con;còn cái hồ tình yêu dường như chẳng có côngdụng gì khi mình đưa cả 2 sim vào nhưng chẳng có điều gì xảy ra?
Nói chung THE SIM 2 cũng là 1 game hay ;nhưng bình thường không thể tránh bị lỗi .Ít có game nào hoàn chỉnh cả ::)
đọc bài của bác tui chả hỉu gì sớt??? hai sim kách giới lấy nhau là phình phường thui????
Nói túm lại là tui chả thấy cái nào wá vô lý vượt giới hạn 1 game cả... có game nào và "có lí" 100% đâu chứ^.^
yugi_hiro
14-10-2004, 15:02
hai sim kách giới lấy nhau là phình phường thui????
Hình như là ..." 2 sims khác giới lấy nhau là bình thường thui ?" Chắc có ý muốn 2 tay"gay" lấy nhau ngay trong Sims àh ? >_< .
Ack , thử sờ gáy TS2 cũng có cái hay . Ít nhất biết cái thiếu sót của nó và chờ đợi .... ưm , 1 cái gì đó mới mà hi vọng đừng là TS2 Expansion , tốn 3.4GB rùi thêm nữa chắc tá hoả quá .
hum, đọc bài của bác red-strike á... bác ấy cho là hai sim khác giới lấy nhau là lạ??? boy và girl lấy nhau mà lạ , cho nên tui mới hông hỉu bác đó^.^
yugi_hiro
14-10-2004, 15:34
Ack , nam và nữ mà lạ huh ? quả thực ... khó hiểu >_< . mấy mối quan hệ hiếm có này thì xin miễn , mà trong TS2 còn cụ thể hoá hơn nữa thì phải . thế thì ... chắc ói quá , yu sợ nhất là dân đồng tính +_+ .
thực tế kiểu này thì nguy hiểm quá ^^
trong sim bực nhất là mấy đứa hàng xóm đó, wa nhà tui tui tiếp đãi thế àm còn giở trò... chôm chỉa nữa ><, mấy cây tiền gòi mấy đồ chơi trang trí cứ lâu lấu là bị chúng nó lấy .. chỉ mỗi thằng lùn là có thể lấy lậi thui ^.^
yugi_hiro
14-10-2004, 16:16
Hic , cái này cũng bình thường thôi ... như thế thì càng chứng tỏ hàng xóm khó tin cậy rùi >_< (trong TS thôi ^^). But không ai có thể tự nhiên đến mức đi thẳng vào nhà , leo thẳng lên lầu chửi rủa người khác như lão Motimer cả (không biết nhớ đúng tên không nữa ... ) . tay này cũng dễ nhớ , có từ lúc TS phiên bản đầu tiên ra đời mừh , già đi khó chịu hết sức ^_^ .
mấy tay hàng xóm thì ... nhốt hết , coi như trang trí nhà bằng mấy cái mộ cũng đẹp ^^ .
_Nghe tôi nói này, ở trên trường tôi mến một bạn nữ lắm, muốn nếu lỡ mai này tốt nghiệp mỗi người mỗi nơi thì biết noí sao ?
_vậy mà tới giờ vẫn chưa nói được câu nào với người ta này=>quá hèn nhát(mặc dù biết rõ cô ấy đã có cảm tình với mình đã 3 năm rồi )
_và cái vô lý trong the Sim là bạn nhảy vào nói chuyện với bất kỳ người khác giới nào mà bạn thích một cách tự nhiên, chỉ cần nói chuyện thật nhiều là chỉ số tăng lên, cho đến lúc có thể thành hôn.
_Cái tâm lý tiếp xúc căn bản ngoài đời khác quá xa so với trong game, ước gì mình giống như trong The Sim thì hay quá !!! đấy là cái tôi muốn nói tới ===>tâm lý con người !!!
bác đem tâm tư của mình mà lồng vô game thì từ trườc đến giờ tui mới thấy luôn, mà sao bác lại nhát đến thế nhỉ, lắc đầu ...
_Vì vậy mới nói tuy là game nhưng cái vô lý này thì chỉ là điều tất nhiên=>game mà !!!
_Trong game khi nhìn thấy một cô gái bạn có thể nói chuyện gọi điện thoại, hay làm gì củng được vì nhân vật mất đi cái tính nhút nhát tình cảm như tôi rồi !!!
_Đâu phải ai củng đủ dũng khí để nói lời ..... !!! như trong game The Sim !!! ok
Bác Hắc hổ bao tuổi rùi, nếu muốn tỏ thì cứ tặng người 1 bông hồng là được. Khi "iêu" ngày nào cũng là ngày đặc biệt, chẳng cần nhân dịp gì cả đâu. Bác chẳng cần nói câu nào cả đâu. Tốt nhất là tăng cái gì đó có ích chẳng vào dịp gì => 90% thành công, 10% do bác tưởng bở nên thất bại thôi. Yên tâm đi tui cũng là girl mà!!!
Đừng tặng hồng màu trắng nhé, chống chỉ định......
Bác Hắc hổ bao tuổi rùi, nếu muốn tỏ thì cứ tặng người 1 bông hồng là được. Khi "iêu" ngày nào cũng là ngày đặc biệt, chẳng cần nhân dịp gì cả đâu. Bác chẳng cần nói câu nào cả đâu. Tốt nhất là tăng cái gì đó có ích chẳng vào dịp gì => 90% thành công, 10% do bác tưởng bở nên thất bại thôi. Yên tâm đi tui cũng là girl mà!!!
Đừng tặng hồng màu trắng nhé, chống chỉ định......
_Bằng tuổi với bạn đấy chứ bao nhiêu tuổi, tôi không thích tặng hoa, vì vật chất chỉ là vật chất, tinh thần tình cảm của mình mới là cái chính, cám ơn lời khuyên của một bạn nữ !!!
đành rằng vật chất chỉ là vật chất nhưng hoa hồng mang ý nghĩa nhiều hơn cả vật chất mà thực ra đâu phải vật chất như bạn nói, 1 đóa hoa hồng hay 1 cành hoa thôi được tặng đúng người đúng lúc sẽ có giá trị và hiệu wả hơn bất cứ món wà cáp đắt tiền nào...
_Quả thật vô lý của The Sim quá xa ở ngoài đời, đâu htể tưởng tượng được mở lời nó khó đến cở nào cơ chứ, thế mà trong Sim !!! A ... có một bóng hồng ===>nhảy vào nói chuyện um sùm, gọi điện thoại hẹn hò rồi A-->Z một cách tự nhiên
_Hình như bị mất đi cái khâu quan trọng nhất khi mở miệng ngoài đời rồi nhỉ
_Nói thật nhé, tán gái hay chọc gái, nói chuyện chơi cho vui thì sao mình nói gì củng được, chẳng thấy ngại chổ nào, còn nếu mình ngại hay e sợ thì đó là tình cảm thật sự !!!
_ Theo tui nghĩ thì Hắc Hổ đang học lớp 12 và đã 17t gòi, đúng hông ? Dẫn chứng nè:" ở trên trường tôi mến một bạn nữ lắm, muốn nếu lỡ mai này tốt nghiệp mỗi người mỗi nơi thì biết noí sao ?" -> Chỉ những người sắp thi tốt nghiệp mới nói vậy đó.
_ Cái vô lý của Sim là nó hành động hết sức tự nhiên đến mức mình có cảm giác siêu tưởng luôn.
hahha Jak nóai thiếu rùi, tui đang học năm 3 nè và cũng chưa wen được bạn gái nào chỉ tòan con trai ko, rủi mai mốt tốt nghiệp ĐH vẫn vậy thì ...
yugi_hiro
16-10-2004, 09:55
Ack , chat roài ^_^ .
Chuyện tình cảm miễn bình luận , còn nếu giải thích thế này thì chả biết có được không ... Đã thấy thì TS chẳng có vẻ gì châu á , nơi ra đời là châu âu nên cách nhìn của Game cũng là con mắt của người phương tây . những mối quan hệ diễn ra khá nhanh , xem phim Phép thuật kìa ... 2 người nhìn nhau 1 cái rồi yêu nhau đấy thôi ^_^ . Người châu á thì khép kín hơn nên không thể tự nhiên như trong Game được , nhất là người phụ nữ .
nhưng dễ dàng nói chuyện mà có cảm tình thì không dễ nữa đâu .. nhất là đối với TS2 ..
Catcher Calabog
26-10-2004, 18:21
Tui chơi còn thấy một điều hay hơn cơ:Cho hai thằng cha cùng một nhà "Ăn chung, ngủ chung, nói chung"chơi đùa với nhau một thời gian rồi tự nhiên thấy một cha bụng phưỡn phệ như là "mấy tháng rồi,tôi hỏi mấy tháng rồi?" á, nhìn rất dễ xương.
=======>ngất mất...
Dzui thế còn vụ này nữa tui có con vợ chưa kịp Woohoo hay là TRy to baby mà chỉ hôn 1 hay 2 lần gì đó thui àh thì tự nhiên vài giờ sau khi Move in vào nhà tui thì nó bắt đầu có bầu òi(nghi wá có khi nào nó cho mình cắm sừng rùi bị thằng khác bỏ nên mới chịu theo mình nhỉ ???)
Zellvn08
28-10-2004, 17:44
Trong The Sims 2 còn có những chỗ thiếu như : Ko có máy lạnh ( hoặc quạt) cho con Sim gì cả, bộ nó ko bít nóng àh ? Ko có máy giặt, chắc con Sim của mình tắm một ngày mấy chụa lần cũng... hôi ( mùi bốc ra từ đống áo quần >_<) Ko bít chơi thể thao gì hít, ngoại trừ chỉ có bơi và bơi, cái nì thì trong những phiên bản The Sims cũ thì có vụ chơi thể thao àh, như là bóng rổ, bi-da.
Mắc cười lém, con Sim ( nữ đó nha ) wa nhà tui để mừng hàng xóm mới mà mà mới nói được mấy câu là bò vô toilet đi...ị >_<. Vừa ị vừa coai tờ báo mới của tui nữa chứ ( hix hix )
Cao_boi_kho_tinh
28-10-2004, 21:00
Tui chơi còn thấy một điều hay hơn cơ:Cho hai thằng cha cùng một nhà "Ăn chung, ngủ chung, nói chung"chơi đùa với nhau một thời gian rồi tự nhiên thấy một cha bụng phưỡn phệ như là "mấy tháng rồi,tôi hỏi mấy tháng rồi?" á, nhìn rất dễ xương.
=======>ngất mất...
bác post hình lên cho tui xem thì tui mới tin chứ cứ nói suông thì ai tin
có tinh thần đóng góp.yêu cầu không trừ điểm
có tinh thần đóng góp.yêu cầu không trừ điểm
có tinh thần đóng góp.yêu cầu không trừ điểm
có tinh thần đóng góp.yêu cầu không trừ điểm
có tinh thần đóng góp.yêu cầu không trừ điểm
giangthao
28-10-2004, 22:14
cái người mah you noi dó ko phai bụng bự la co bầu dau, mah là có lẽ thàng dó ko chiu tập thể dục nên sẽ bị nhö vậy. Bạn cho nó tập thể dục sẽ thấy cai bụng xẹp dần laị thôi ah. Con sim cua tui lúc trước cũng vậy, nhưng tập ta , luyện body liên tục, bây giờ giử body gọn gàng lam roi. hihihiih chúc con sim cua you gọn gàng lai nhé.
Dẹp bà no' caí bỏ dấu di cho rồi, ai ở đây tui nghĩ cũng biết đọc ko bỏ dấu muh. làm tui type chậm như con ruà. Chán chết, muốn post baì mah chờ bỏ dấu lâu we' nên làm biếng lam.
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.