View Full Version : World Cup 2006
Từ bây giờ, cái topic này sẽ dành cho những loạt trận liên quan tới World cup 2006.
Tui mở màn trước nhé!
Sau lọat trận vừa rồI, hàng lọat cái tên lạ hoắc ngự trị trên ngôi đầu các bảng xếp hạng của các bảng vòng lọai WC 2006. Bảng 1, Phần Lan vượt Hà Lan và Séc để ngồI trên ngôi đầu vớI khỏang cách 4 điểm. Slovakia cũng bỏ lạI sau lưng 1 Á quân Bồ Đào Nha vớI 3 điểm ở bảng 3. Bảng 5, Slovania đứng trên tuyển Ý cao ngạo của Lippi khốn khổ. Bảng 7, Lithuania vượt trên bó tót Tây Ban Nha ( khó khăn lắm mớI thắng nổI 9 ngườI Bỉ ).
Vĩ đạI nhất phảI nói đến là trận hòa của Liechtenstien trước Rồng đất Bồ Đào Nha. Đất nước này rộng vẻn vẹn 160 km2 vớI 36000 dân và độI tuyển chỉ gồm tòan những công nhân, bác sĩ, kỹ sư…Một đất nước không có giảI VĐQG, các CLB thi đấu ở giảI Thụy Sĩ. Xếp hạng 151 TG ( kém VN tớI 55 bậc ). Thành tích thi đấu của họ ở vòng lọai WC ( từ 1998 ) là 85 bàn thủng lướI và ghi vỏn vẹn 4 bàn thắng , 20 lần ra sân thua cả 20. Cũng nên biết kể từ khi gia nhập làng BĐTG năm 1981 thì Leichtenstein đã thi đấu 60 trận QT và chỉ hòa duy nhất có 2 trận còn lạI là những trận mà họ là cái rỗ chứa bóng cho đốI phương . Hòa vớI Bồ Đào Nha, 1 điểm kiếm được của thềy trò Andermatt là cả 1 kỷ lục và là lịch sử của BĐ nước này, đó là điểm đầu tiên mà đất nước này có được ở các trận đấu lọai WC.
Thế là sau những kỳ tích của Hàn, Thổ ở WC 2002 được tiếp nối bởi Porto, Monaco ở cúp C1 và Hy Lạp ở Euro 20004 thì nay các thế lực nhỏ bé lạI tiếp tục nổI lên mạnh mẽ và gây sóng gió cho các đạI gia của cựu lục địa. Hãy chờ xem những cơn động đất tiếp theo.
Cứ đà này thì có lẽ se có đại gia ngồi ngoài xem VCK WC2006 rồi. Mong là dzậy... Như vậy thì chủ nhà sẽ bớt đi được vài đối thủ cạnh tranh :D
2 đội tui mong out sớm nhất là Hà Lan và Pháp...
Bác nói sao chứ tui vẫn thích Đức đăng quang nhờ thực lực hơn, chứ không tụi lèm nhèm nó lại nói ra nói vào rằng Đức gặp may ( mà sao tui thấy dường như ở VN này, người ta quá khắc khe với mannschaft nhà ta wá ). Thắng thì la ko thuyết phục còn thua ( dù là trước đội mạnh ) lại cho rằng thế mới bộc lộ rõ thực chất người Đức!? Pó tay luôn.
Tiếp tục là các trận đấu vòng loại giữa tuần này
Grp 1 Andorra - F.Y.R. Macedonia 13/10
Grp 1 Armenia - Czech Republic 13/10
Grp 1 Netherlands - Finland 13/10
Grp 2 Ukraine - Georgia 13/10
Grp 2 Kazakhstan - Albania 13/10
Grp 2 Denmark - Turkey 13/10
Grp 3 Latvia - Estonia 13/10
Grp 3 Luxembourg - Liechtenstein 13/10
Grp 3 Portugal - Russia 13/10
Grp 4 Republic of Ireland - Faroe Islands 13/10
Grp 4 Cyprus - France 13/10
Grp 5 Norway - Slovenia 13/10
Grp 5 Moldova - Scotland 13/10
Grp 5 Italy - Belarus 13/10
Grp 6 Wales - Poland 13/10
Grp 6 Northern Ireland - Austria 13/10
Grp 6 Azerbaijan - England 13/10
Grp 7 Serbia and Montenegro - San Marino 13/10
Grp 7 Lithuania - Spain 13/10
Grp 8 Bulgaria - Malta 13/10
Grp 8 Iceland - Sweden 13/10
Đáng chú ý là tại bảng 1 Hà Lan sẽ fải chứng tỏ mình trước đội đầu bảng Phần Lan. Còn người Bồ Đào Nha thì cầu Chúa cho đội bóng của mình trong trận đụng " Những chú gấu Nga" ( vừa thắng đậm Luxemburg 4-0 trên sân khách cuối tuần rồi )
Việc không thành công của một số đội tuyển (nhất là đội Pháp) trong các lượt trận vòng loại Wc 2006 gần đây sự thực cũng một phần là do các cầu thủ trụ cột của mình đã giã từ ĐTQG. Sự ra đi này không thể ngay lập tức được bù đắp mà có lẽ cần phải có thời gian để các đội tìm được ngưòi thay thế một các xứng đáng vị trí của người ra đi để lại. Dấu ấn của họ để lại ở vị trí của mình trong ĐTQG là một thử thách đối với ai muốn vượt qua.
“Đội hình tiêu biểu” của những ngôi sao giã từ đội tuyển quốc gia.
Thủ môn: Toldo (Italia) 32 tuổi; Hậu vệ: Lilian Thuram (Pháp) 32 tuổi, Jaap Stam (Hà Lan) 32 tuổi, Stefanovic (Serbia & Montenegro) 29 tuổi; Tiền vệ: Luis Figo (Bồ Đào Nha) 31 tuổi, Zinedine Zidane (Pháp) 32 tuổi, Claude Makelele (Pháp) 31 tuổi, Pavel Nedved (CH Séc) 32 tuổi, Rui Costa (Bồ Đào Nha) 32 tuổi; Tiền đạo: Paul Scholes (Anh) 29 tuổi, Alan Shearer (Anh) 34 tuổi.
neverback
11-10-2004, 17:05
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực châu Âu
Anh vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng 6, nhờ thắng lợi 2-0 trước xứ Wales. Pháp tiếp tục thế đồng điểm với Thuỵ Sĩ, CH Ireland, Israel, sau trận hoà 0-0. Italy mất vị trí dẫn đầu bảng 5, sau thất bại trên sân của Slovenia.
Sau vòng loại có tất cả 13 đội châu Âu vào vòng chung kết, cùng đội chủ nhà Đức.
Các đội trong 8 bảng thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm, chọn các đội đứng đầu bảng và hai đội nhì hay nhất vào thẳng vòng chung kết. 6 đội đứng thứ nhì còn lại thi đấu play-off để xác định 3 đại diện còn lại vào vòng chung kết.
Bảng 1
Đội Trận Điểm
Phần Lan 4 9
Romania 4 9
Hà Lan 2 4
Macedonia 3 4
Czech 2 3
Andorra 2 0
Armenia 3 0
Bảng 2
Đội Trận Điểm
Thổ Nhĩ Kỳ 3 5
Ukraina 3 5
Gruzia 2 4
Đan Mạch 2 4
Albania 3 3
Hy Lạp 3 2
Kazakhstan 2 0
Bảng 3
Đội Trận Điểm
Slovakia 4 10
Bồ Đào Nha 3 7
Estonia 3 6
Nga 2 4
Latvia 3 3
Liechtenstein 3 1
Luxembourg 4 0
Bảng 4
Đội Trận Điểm
Thuỵ Sĩ 3 5
CH Ireland 3 5
Pháp 3 5
Israel 3 5
Síp 3 1
Faroe 3 1
Bảng 5
Đội Trận Điểm
Slovenia 3 7
Italy 3 6
Belarus 2 4
Nauy 3 4
Scotland 2 1
Moldova 3 0
Bảng 6
Đội Trận Điểm
Anh 3 7
Ba Lan 3 6
Áo 3 4
Wales 3 2
Azerbaijan 3 2
Bắc Ireland 3 2
Bảng 7
Đội Trận Điểm
Litva 2 4
Serbia-Mont 2 4
Tây Ban Nha 2 4
Bosnia-Herz 2 2
Bỉ 2 1
San Marino 2 0
Bảng 8
Đội Trận Điểm
Croatia 3 7
Thuỵ Điển 3 6
Bulgaria 2 4
Hungary 3 3
Iceland 3 1
Malta 2 1
theo vnexpress.net
Bóng đá châu Phi đang trải qua những ngày tang tóc khi có tới 9 người chết và rất nhiều người khác bị thương trong 3 trận vòng loại World Cup 2006 khu vực này.
4 người chết và 8 người bị thương sau trận đấu vòng loại giữa chủ nhà Togo và Mali trên sân Kegue Lome. Ở trận này, Togo thắng 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Emmanuel Adebayor, cầu thủ đang thi đấu cho Monaco. Bi kịch xảy ra khi điện trên sân bất ngờ phụt tắt khiến đám đông khán giả dẫm đạp lên nhau tìm đường thoát thân.
Thảm hoạ cũng diễn ra tại Monrovia trong trận đấu vòng loại World Cup giữa chủ nhà Liberia và Segenal, nơi có ít nhất 2 người bị thiệt mạng sau những màn bạo lực.
Hơn 5 vạn khán giả đã tới xem trận đấu này và các CĐV Liberia đã trút xuống sân một cơn mưa gạch đá khiến hiệp hai của trận đấu phải bắt đầu chậm hơn dự kiến. Trận đấu tiếp tục phải ngừng lại vào những phút cuối khi đám CĐV chuyển sang ném những chai lọ xuống sân mà không ít trong số đó có chứa nước tiểu.
Một bầu không khí hoảng loạn diễn ra sau trận đấu và một chiếc xe, trên đường thoát ra khỏi đám đông hỗn tạp, đã cán chết hai người.
Trước đó cũng có tới 3 người chết khi đang xếp hàng mua vé xem trận đấu vòng loại giữa Guinea và Maroc Chỉ 6 giờ trước khi trái bóng lăn, ước tính vẫn có tới 35 ngàn người có nhu cầu mua vé! Điều tra ban đầu cho biết rất nhiều người không mua được vé đã quyết tâm trèo tường vào sân bằng được và thảm hoạ xảy ra.
Từ Zurich, chủ tịch FIFA Sepp Blatter không giấu được sự đau buồn. ''Gia đình bóng đá đang có một ngày tăm tối bởi tấm bi kịch liên quan đến sinh mạng con người'', ông nói, ''Bóng đá để mang lại niềm vui, nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy rất buồn. Những thảm kịch này thúc đẩy chúng tôi phải nỗ lực gấp đôi để giữ được sự an toàn cho những trận đấu... Chúng tôi sẽ cho tiến hành điều tra''.
(Theo Vietnamnet)
Hỏi thế thôi chứ tui nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Vì sao ??? Các ông lớn của Châu Âu đang cho thấy phong độ thất thường sớm nắng chiều mưa - sau những trận thắng giòn giã là những trận hòa và thua nhục nhã trước các đội bóng đàn em.
Vòng loại khu vực Nam Mỹ là cuộc đua song mã giữa hai người khổng lồ trong làng bóng đá của thế giới là Brazil và Argentina. Họ đang vững tiến trên con đường tới Đức vào mùa hè 2006 bằng những trận thắng thuyết phục trong thế trận trúc chẻ ngói tan trước những đối thủ cũng khá tên tuổi.
Đội ngũ làm nên thành công của họ cũng khác hẳn với các đội bóng khác - Nếu các đội bóng Châu Âu dựa vào các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ở các giải bóng đá đẳng cấp thì Brazil và Argentina lại sử dụng phần lớn các cầu thủ trẻ nhưng tài năng ( nhất là Argentina ). Đội hình trẻ mà đã làm được những điều như vậy thì khi những tinh hoa quốc gia của họ hội tụ lại thì cúp vàng nhiều khả năng sẽ lưu luyến không muốn rời vùng đất Nam Mỹ.
World cup 2006 nếu về Nam Mỹ thì nên cho Argentina đoạt được một cái cho giải toả tâm lý đi. Chứ Braxin đoạt nhiều danh hiệu vô địch WC quá rồi nhường lại cho hàng xóm với.
romeo_codon
13-10-2004, 13:11
Ôi, WC 2006, ko Brazil thì là Arhen, Nam Mỹ quá mạnh, trong khi đó, hãy xem sự sụp đổ của những đại gia châu Âu, còn châu Á??? Có lẽ chỉ ăn rùa được 1năm!!!!
Tonythai
13-10-2004, 13:29
ko khéo năm nay bé Hà Lan lại rớt đài lần nữa,cứ đá theio cái đà này thì chỉ chết hêhhhe,còn bé Ý nữa cũng đá vãi ghê nhìn thấy mà chán....còn Brazin và Arg bên Nam mỹ thì vô cái chắc
thanhnguyenhuu
13-10-2004, 16:41
nếu vòng loại tiếp tục diễn ra trong tình trạng như thế này thì bên phía châu âu chí ít cũng phải có 1 đại gia làm khán giả của vòng chung kết (mòn là thằng Pháp keke),còn thằng Argentina và thằng Brazil vô là cái chắc ,đá thắng cứ như chẻ tre
Và đây là các kết quả đáng chú ý VL WC đêm qua
Denmark 1-1 Turkey
Armenia 0-3 Czech Republic
Netherlands 3-1 Finland
Italy 4-3 Belarus
Portugal 7-1 Russia
Lithuania 0-0 Spain
Azerbaijan 0-1 England
Cyprus 0-2 France
Đáng ngạc nhiên nhất là chiến thắng 7-1 ( kinh hoàng ) của Bồ Đào Nha trước Nga. Đúng là cóc hiểu, hoà Liechtenstein 2-2 mà lại đi thắng Nga tới 7 trái thì quả là lạ đời. Nhức đầu!!!
Ý lại 1 lần nữa khiến người ta thất vọng khi chỉ thắng khó nhọc Belarus 4-3, Anh cũng gây ngạc nhiên khi vất vả lắm mới ghi 1 bàn trước Azerbaijan, còn đối với ông già mà dại_Luis Aragones HLV TBN ( vụ kêu Henry là "thằng đen mọi rợ" khi nói chuyện với Reyes ) thì chiếc ghế của ông có lẽ ko còn giữ được lâu sau trận hoà trước Lithuania
Khu vực châu Âu:(Bảng 1)
Andorra 1 - 0 Rep. of Macedonia
Armenia 0 - 3 Czech Republic
Holland 3 - 1 Finland
(Bảng 2)
Kazakhstan 0 - 1 Albania
Ukraine 2 - 0 Georgia
Denmark 1 - 1 Turkey
(Bảng 3)
Latvia 2 - 2 Estonia
Luxembourg 0 - 4 Liechtenstein
Portugal 7 - 1 Russia
(Bảng 4)
Ireland 2 - 0 Faroe Islands
Cyprus 0 - 2 France
(Bảng 5)
Norway 3 - 0 Slovenia
Moldova 1 - 1 Scotland
Italy 4 - 3 Belarus
(Bảng 6)
Azerbaijan 0 - 1 England
Northern Ireland 3 - 3 Austria
Wales 2 - 3 Poland
(Bảng 7)
Serbia & Montenegro 5 - 0 San Marino
Lithuania 0 - 0 Spain
(Bảng 8)
Bulgaria 4 - 1 Malta
Iceland 1 - 4 Sweden
Khu vực CONCACAF:
(Bảng 1)
United States 6 - 0 Panama
Jamaica 0 - 0 El Salvador
(Bảng 2)
Canada 1 - 2 Costa Rica
Guatemala 1 - 0 Honduras
(Bảng 3)
Kitts and Nevis 0 - 3 Saint Vincent and The Grenadines
Mexico 3 - 0 Trinidad & Tobago
Tonythai
14-10-2004, 11:18
thấy Bồ Đào Nha thắng nga shock wá 7-1 ^_^,Nga giờ đá tệ thế sao,còn Italiâ nữa dá wá tệ ko còn là 1 đại gia nữa ^_^,Pháp cũng thế có chú Sip noob cũng ko nã đạn được chỉ có 2 trái ^^
Một bất ngờ trong vòng loại khu vực Nam Mỹ :
Brazil, Argentina cùng bế tắc
Sau khi dội những cơn mưa bàn thắng hồi cuối tuần trước, đột nhiên hai gã khổng lồ của Nam Mỹ rủ nhau "tắt điện" ở lượt đấu đêm qua, tại vòng loại World Cup. Argentina không để thủng lưới, nhưng cũng "kiên quyết giữ sạch lưới" cho Chile. 0-0 cũng là kết quả của trận Brazil - Colombia.
Được coi là hai đội tuyển quốc gia có hàng tấn công mạnh vào loại nhất thế giới, nhưng Argentina và Brazil nhiều khi vẫn phải chịu những cảnh "tịt ngòi" một cách đáng ngạc nhiên. Bóng đá là một cuộc cạnh tranh liên tục, và những đội bóng yếu luôn tìm cách ngăn cản không cho đội mạnh ghi bàn. Đêm qua, Chile và Colombia đã đạt được kết quả mà họ mong muốn là 1 điểm quý giá trước hai đại gia, nhờ lối chơi thực dụng. Tất nhiên phải kể đến cả công sức của thần may mắn, nhưng có thể khẳng định lại một điều: bóng đá luôn tồn tại những bất ngờ không lường trước và thành quả luôn đến với những đội chịu khó lao động, đồng thời luôn hiểu đối phương như hiểu chính mình.
Giành điểm kiểu Chile
Nếu như ai đó nói các đội bóng Nam Mỹ yếu về phòng thủ thì sẽ phải xem xét lại. Bởi giờ đây, khu vực vốn được xem là cái nôi của bóng đá kỹ thuật đã tồn tại cả những lối chơi nhiều tính toán và thực tế hơn. Chile đêm qua là một ví dụ điển hình. Thiếu vắng nhiều trụ cột như Pizarro, Pinilla...do nhiều lý do khác nhau, đội chủ nhà tung vào sân một đội mang chắp vá. Trong khi đó, HLV Pekerman của đội khách không dám thay đổi nhân sự so với trận trước bởi ông muốn lặp lại công thức chiến thắng trước Uruguay, cho dù có sự trở lại của ba cầu thủ quan trọng (Mascherano, D'Alessandro, Tevez). Nhưng Chile đã tỏ ra nghiên cứu rất kỹ lối đá của Argentina, và không bị ngợp trước tốc độ của đối thủ. Chile chủ động chơi rất sòng phẳng, luôn biết ăn miếng trả miếng. Và điều cơ bản nhất chính là họ luôn áp dụng một lối đá áp sát, kèm người chặt, không để cho các cầu thủ khách có nhiều khoảng trống.
Chính màn trình diễn đầy tính thể lực và điền kinh này đã khiến cho Argentina lâm vào thế bế tắc. Không thể triển khai được lối chơi sở trường với ưu điểm về kỹ thuật và tốc độ, đội khách không thể tạo được những tình huống thực sự có thể ghi bàn. Tiền đạo Figueroa thường xuyên đói bóng bởi sự liên lạc với tuyến tiền vệ bị cắt đứt. Những đường bóng triển khai ở trung lộ của Argentina thường bị "xé vụn", còn các pha hãm thành từ hai biên của Sorin và Luis Gonzalez cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn bởi bóng cứ chuyền vào lại bị dội trở ra như va phải đá. Cả trận Argentina chỉ tạo được trên dưới 3 pha bóng đáng xem (trong đó có hai pha sút bật người hậu vệ đối phương gây nguy hiểm), nhưng tất cả đều trôi qua trước bàn tay của thủ môn Tapia.
Tuy nhiên, lối chơi của Chile cũng không hoàn toàn tiêu cực. Kiểm soát bóng gần như ngang ngửa với đội khách, Chile cũng có sở trường của riêng mình. Chơi áp sát kết hợp với những đường ban nhỏ, Chile tạo ra khá nhiều cơ hội rõ rệt. Nếu thủ môn Abbondanzieri không xuất sắc thì đội khách đã bị thủng lưới sau cú đánh đầu ở cự ly gần của tiền đạo Navia trong hiệp một. Và nếu may mắn hơn, cú sút phạt của Salas đã thành bàn ở giữa hiệp hai, bởi thủ môn của River Plate lại cản phá thành công một lần nữa.
Hòa 0-0, Argentina được 19 điểm và vẫn xếp thứ nhì, còn Chile có 13 điểm để duy trì vị trí thứ 5.
Cầm hòa như Colombia
Không giống như Chile, Colombia biết rằng khó có thể chạy đua nổi trên sân với các "vũ công" rất kỹ thuật của Brazil. Và đội khách chọn một lối chơi mang nặng tính phòng thủ khu vực với 7, 8 cầu thủ có mặt thường trực trước vòng cấm. Khi tuyến giữa không thể phòng thủ từ xa thì Colombia chơi đòn cù nhầy bằng cách các tiền vệ giữ bóng thật chắc đồng thời làm giảm tốc độ trận đấu một cách tốt nhất có thể. Và quả thật, cách đá "quái chiêu" này khiến Brazil hoàn toàn bế tắc trong hiệp một, cho dù các nghệ sĩ của họ tha hồ "múa" nhưng không thể có bàn thắng.
Thành công trong hiệp một, nhưng sang hiệp hai Colombia phải nhờ đến may mắn mới có thể giữ sạch lưới. Brazil tung vào sân tiền đạo Adriano phút 59, và lập tức các phương án tấn công của họ trở nên sinh động hơn rất nhiều. Khả năng xử lý bóng tinh tế ở tốc độ cao của đội chủ nhà khiến hàng thủ đội khách phải làm việc cực kỳ vất vả. Tuy vậy Brazil vẫn "đen" cứ như là đương nhiên phải vậy. Phút 65, cướp được đường chuyền về của hậu vệ đối phương, Ronaldo dẫn bóng qua thủ môn đội khách, nhưng trong sức ép của hai hậu vệ, anh sút cẩu thả chệch khung thành bỏ trống. Chưa hết, chỉ 5 phút sau, trong một pha lộn xộn, Adriano vô lê cận thành. Bóng đập xà nẩy xuống phía trong vạch vôi rồi bật ra, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì tình huống diễn ra quá nhanh.
Những phút cuối, đội chủ nhà tấn công dồn dập nhưng không sao chọc thủng lưới Colombia. Ngậm ngùi với kết quả hòa không bàn thắng ngay tại sân nhà, Brazil vẫn xếp đầu bảng nhưng coi như đã bỏ lỡ cơ hội bứt phá so với nhóm đứng sau. Còn Colombia tiếp tục cải thiện được vị trí của mình. Trong 7 trận dưới quyền HLV Rueda tại vòng loại World Cup, họ mới chỉ thất bại một lần duy nhất và đang thắp lên hy vọng giành vé tới Đức.
( vnexpress.net)
Tiền đạo El Hadji Diouf đã bị Liên đoàn bóng đá Senegal đuổi khỏi đội tuyển nước này và cấm thi đấu ít nhất sáu tháng vì vô kỷ luật.
Người phát ngôn của Liên đoàn bóng đá cho biết, thời hạn đình chỉ thi đấu sẽ được thông báo sau nhưng ít nhất sẽ là sáu tháng.
Chỉ một tuần trước khi Senegal đến Liberia thi đấu vòng loại World Cup khu vực châu phi, El Hadji Diouf đã qua đêm trong một quán bar ở Dakar, sau đó yêu cầu không đá trận đó.
El Hadji Diouf đúng là điên hết sức!!đáng đời cho nó!đá càng lúc càng dở bị liver bán là wá đúng!!
El Hadji Diouf đúng là điên hết sức!!đáng đời cho nó!đá càng lúc càng dở bị liver bán là wá đúng!!
Nó đã đá hay hồi nào đâu mà càng lúc càng dở hả bồ ? :wink:
Senegal kỳ ấy vào được vòng chung kết Worldcup là một kỳ tích nhưng kỳ này khó mà thực hiện được.
Ngay cả ĐKVĐ Châu Âu là Hy Lạp dám cũng sẽ rớt ngay từ vòng bảng lắm.
" Phong độ là nhất thời,
Đẳng cấp mới là vĩnh viễn "
Cựu HLV FC Liverpool đang là ứng cử viên số một ngồi vào chiếc ghế HLV đội tuyển xứ Wales đang bị trống sau sự ra đi của Mark Hughes.
Người phát ngôn LĐBĐ xứ Wales cho biết ông Houller là gương mặt sáng giá nhất trong nhóm ứng cử viên gồm có John Toshack, Ian Rush và Bryan Flynn. Cả 4 người này sẽ được LĐBĐ xứ Wales phỏng vấn trong tuần tới.
Tại vòng loại World Cup 2006, xứ Wales hiện đứng thứ 5 bảng 6 với 2 điểm sau 4 trận.
Smith trở thành HLV của Scotland
Cựu huấn luyện viên của Rangers và Everton, Walter Smith sẽ trở thành HLV tiếp theo của Scotland.
Smith sẽ thay thế Berti Vogts sau khi HLV người Đức từ chức vào hôm thứ hai rồi.
Vogts đã phải từ chức sau khi nhận được rất nhiều lời chì trích từ BLĐ Liên đoàn bóng đá Scotland và từ các cổ động viên. Tại vòng loại WC 2006 vừa qua Scotland đã thi đấu mờ nhạt và gần như đã hết cơ hội để có mặt tại Đức mùa hè 2006.
Smith đã không làm gì kể từ khi rời MU mùa hè rồi với danh nghĩa là trợ lý cho Fergie. Hơn nữa, ông này lại không có mấy tiếng tăm trong việc dẫn dắt các CLB.
Trước đó, cựu huấn luyện viên của Southampton, Gordon Strachan đã được xem là sự lựa chọn số 1. Tuy nhiên, cuối cùng ngài Snith khả kính lại được yêu tiên hơn.
24H.COM.VN (Theo Goal)
Bạc bẽo cái nghiệp HLV bóng đá.
Vogts từng được khen nức nở khi đưa tuyển Scotland vào vòng chung kết Euro 2004 nhưng giờ đây lại bị chính những CĐV Scotland xem là kẻ bất tài.
Nếu một HLV có thừa quyết tâm mà các cầu thủ không đủ khả năng thì cũng bằng thừa.
Trong đêm qua đã diễn ra rất nhiều trận đấu trong khuôn khổ vòng loại vòng chung kết Wc 2006.
Khu vực Nam Mỹ:
Đáng chú ý là thất bại đầu của Brazil tại vòng loại World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ, khi thua 0-1 trên sân Ecuador và mất ngôi đầu bảng vào tay Argentina - đội thắng Venezuela với tỷ số 3-2.
Tại khu vực châu Âu:
Hà Lan và CH Czech cùng có thêm 3 điểm và đội bóng mầu da cam đã vươn lên đứng đầu bảng 1 dù thi đấu ít hơn một trận so với Romania - đối thủ xếp thứ hai và cũng có 10 điểm.
Tại bảng 2 vẫn là Shevchenko đem về cho Ukraina 3 điểm ngay trên sân của Thổ Nhĩ Kỳ và vững chắc ở ngôi đầu bảng bỏ cách Đan Mạch 5 điểm.
Bồ Đào Nha thắng Luxembourg 5 - 0 trên sân của đội bóng này để củng cố ngôi đầu bảng 3 nhờ các bàn thắng của Ronaldo (28'), Maniche (51'); Pauleta (67', 83').
Kết quả các trận đấu của một số bảng đấu khác:
Bảng 4
Sip - Israel 1-2
Bảng 7
Bỉ - Serbia & Montenegro 0-2
San Marino - Litva 0-1
Bảng 8
Malta - Hungary 0-2
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực châu Âu:
Bảng 1
Đội Trận Điểm
Hà Lan 4 10
Romania 5 10
Czech 4 9
Phần Lan 5 9
Macedonia 5 4
Andorra 4 3
Armenia 5 1
Bảng 2
Đội Trận Điểm
Ukraina 5 11
Đan Mạch 4 6
Thổ Nhĩ Kỳ 5 6
Albania 4 6
Hy Lạp 4 5
Gruzia 4 5
Kazakhstan 4 0
Bảng 3
Đội Trận Điểm
Bồ Đào Nha 5 13
Slovakia 4 10
Nga 4 7
Latvia 5 7
Estonia 5 7
Liechtenstein 5 4
Luxembourg 6 0
Bảng 4
Đội Trận Điểm
CH Ireland 4 8
Pháp 4 8
Israel 4 8
Thuỵ Sĩ 3 5
Síp 5 1
Faroe 4 1
Bảng 7
Đội Trận Điểm
Serbia-Mont 4 10
Litva 4 8
Tây Ban Nha 3 5
Bosnia-Herz 2 2
Bỉ 3 1
San Marino 4 0
Bảng 8
Đội Trận Điểm
Thuỵ Điển 4 9
Bulgaria 3 7
Croatia 3 7
Hungary 4 6
Iceland 4 1
Malta 4 1
JakeSatan
18-11-2004, 14:10
Hồi tối này thiệt tình mấy thằng Braxin đá khỉ gió thật , cứ như là gà chết á , thua là phải rùi !!!
Còn Sheva dạo này đá lên chân thật , lại giúp cho Ucraina tiến thêm bước nữa !!!
SimpleVN
18-11-2004, 19:35
Tin mới về vòng loại châu Á, Hàn Quốc thắng và chính thức đi tiếp, điều này đã khiến cho những khó dẽ mà Lebanon gây ra cho chúng ta trở thành vô dụng, hai đội đã có một trận giao hữu đúng nghĩa. Chắc đá xong 2 bên rủ nhau nhậu một bữa cho quên sự đời nhỉ...
Buồn nhất là Trung Quốc, bằng điểm nhưng kém hiệu số hơn Kuwait nên bị loại.
andromedashun
19-11-2004, 08:51
Achentina quá mạnh, nhưng mất HLV Bielsa rồi. Brazil thì... đảm bảo ko mạnh bằng World Cup 2002. Nhưng mà chưa có đội Nam Mỹ nào đoạt cúp vô địch ở Châu Âu kể từ Brazil của Pele năm 1958. Sợ rằng Achentina và Brazil năm đó cũng ko là ngoại lệ. Nếu Achentina giữ được phong độ cao đến 2006 thì ko chừng có thể làm nên chuyện đó.
Achentina quá mạnh, nhưng mất HLV Bielsa rồi. Brazil thì... đảm bảo ko mạnh bằng World Cup 2002. Nhưng mà chưa có đội Nam Mỹ nào đoạt cúp vô địch ở Châu Âu kể từ Brazil của Pele năm 1958. Sợ rằng Achentina và Brazil năm đó cũng ko là ngoại lệ. Nếu Achentina giữ được phong độ cao đến 2006 thì ko chừng có thể làm nên chuyện đó.
Vấn đề không phải là phong độ, bởi vì ít nhất phải có từ 6 đến 8 đội có đủ khả năng và trình độ để vô địch WC. Điều quan trọng nhất ở đây là sự may mắn mà thôi.
Mọi người thử xem Hà Lan có mạnh không? Ngoài vấn đề nội bộ ra thì chỉ cần có sự may mắn này là họ đã phải có tối thiểu là 2 cái Cup này rồi.
May mắn mà thôi.
JakeSatan
19-11-2004, 15:21
Tui cũng đồng ý với ý kiến của bác Join đấy !!!
Một đội muốn vô địch WC thì cần may mắn nhiều lắm bác ạ , ngoài ra còn phải cần sự tỏa sáng đúng lúc của 1 cá nhân nào đó nữa
World Cup 2006 và những điều… chưa biết
(Baobongda.com.vn) - Khoảng 500 ngày nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khởi tranh và ngay từ bây giờ, các công việc chuẩn bị kéo dài từ cách đây 6 năm đã đi vào giai đoạn hoàn tất. Thế nhưng trong suốt quá trình đó và cả khoảng thời gian 500 ngày còn lại, có rất nhiều chuyện hậu trường ….
Bóng đá không thể thiếu bia (Hãng bia Anheuser, với nhãn hiệu "Budweiser" trở thành nhà cung cấp bia chính thức cho World Cup 2006)
Đề tài vé xem World Cup 2006 đã trở thành tâm điểm gây tranh cãi khi số lượng vé bán công khai cho bàn dân thiên hạ ở mức thấp nhất trong 3 kỳ World Cup gần đây nhất, chỉ vào khoảng 1,1 triệu trong tổng số 3,37 triệu chiếc được phát hành. Số còn lại đi đâu? Xin thưa, nó được mang ra chia chác ở đủ mọi nơi, các LĐBĐ thành viên, các nhà tài trợ, báo chí, truyền hình, các thành viên của DFB (LĐBĐ Đức) và thậm chí cả các tổ chức kinh tế, an ninh… World Cup 2006 lại lập một kỷ lục mới khi chỉ trong 1 tuần đầu tiên bắt đầu bán vé đã có tới 30 triệu người đặt hàng. Giá gốc mỗi vé từ 35 đến 600 euro, rẻ hơn so với giá vé của World Cup 2002 (từ 75 đến 1000 euro). Chuyện tranh cướp nhau để mua vé là điều hiển nhiên, dù giá mỗi chiếc có thể tăng lên gấp 50 đến 100 lần khi nó lọt ra chợ đen. Để giải quyết phần nào, Chủ tịch Uỷ ban thể thao Đức, ông Peter Rauen, đã cùng 160 đồng sự đưa ra ý tưởng "sổ xố vé World Cup" với các trò dự đoán, tìm hiểu World Cup, quay số trúng thưởng một số lượng vé nhất định. Khi đó, chỉ có kẻ nào số đỏ mới mong trúng thưởng.
Thế nhưng, chuyện vé chưa có gì ghê gớm nếu biết rằng nước Đức đã chuẩn bị an ninh như thế nào. BTC đã tuyên bố rằng họ sẽ huy động một số lượng cảnh sát bảo vệ hùng hậu và đông đảo nhất trong lịch sử cho mỗi trận đấu. Khoảng 6.000 cảnh sát sẽ được huy động chỉ để bảo vệ các biên giới, các sân bay, coi như cuộc sàng lọc CĐV đầu tiên, loại bớt những kẻ bị tình nghi là hooligan. Trên các SVĐ, hàng chục chiếc camera được gắn trên khắp các khán đài chỉ để "soi" các CĐV và bất cứ động tĩnh nào diễn ra trên khán đài đều được ghi lại. Bên cạnh dó, các thiết bị khoa học tối tân nhất đều được áp dụng để ngăn ngừa khủng bố, đặt bom… và giá trị của nó sẽ lên đến hàng tỷ euro. Chưa hết, khoảng 2.000 cảnh sát sẽ được phân bổ giám sát cả trong và ngoài SVĐ, họ sẽ bảo vệ nơi diễn ra trận đấu trong bán kính 10km. Đó là ở dưới đất, mỗi trận đấu sẽ có 3 máy bay trực thăng bay vù vù trên trời để kiểm soát toàn bộ khu vực thi đấu.
Thời điểm diễn ra World Cup 2006 vào tháng 6 và 7, tức là 1 tháng sau đó sẽ đến tháng lễ hội bia, đặc biệt là Munich. Đó là một nét văn hoá đặc trưng của nước Đức mà ai cũng khoái. Trong thời gian diễn ra World Cup, bia vẫn được bán, nhưng chỉ ở ngoài khu vực nơi diễn ra trận đấu, tất cả những quán xá xung quanh SVĐ đều bị dỡ bỏ và trước khi vào sân, các CĐV không được phép uống bia quá mức cho phép. Ở những nơi công cộng, bia sẽ chảy như suối, thậm chí sẽ được uống miễn phí. Bia vẫn sẽ là một phần của World Cup 2006. Hãng bia Anheuser, nổi tiếng với nhãn hiệu "Budweiser" đã ký hợp đồng với FIFA để trở thành nhà cung cấp bia chính thức với giá trị hợp đồng lên đến 40 triệu euro. Dự kiến, số lượng bia sẽ tiêu thụ trong hơn 1 tháng diễn ra World Cup sẽ vào khoảng… 6 tỷ lít. Khủng khiếp!
Mỗi kỳ World Cup, BTC đều có đợt tuyển chọn những tình nguyện viên. Dù chẳng kiếm được cắc mẻ nào gọi là lương, nhưng rất nhiều người tranh nhau đi làm. World Cup này, BTC sẽ kiếm khoảng 15.000 tình nguyện viên và đã có tới 120.000 người tham gia tuyển chọn. Để tìm được 15.000 người, BTC đã phải… phân làm 3 bảng thi đấu như đá bóng và sẽ mất khoảng 1 tháng để sàng lọc. Có nhiều chuyện rất hay ho về khoản tuyển tình nguyện viên. Ví dụ, có một thí sinh đang là sinh viên ở mãi tận Sidney (Australia), một bác sĩ đang nghiên cứu huyết mạch đang sống tại Vancouver và thậm chí, một cụ già đã 77 tuổi đang dưỡng lão tại phía Bắc vùng Rhine-Westfalen cũng đòi đi làm tình nguyện viên.
Bây giờ nói đến các "sân khấu" nơi diễn ra các trận đấu. 6 trong tổng số 12 SVĐ đã hoàn tất việc nâng cấp, sửa sang lại. 6 SVĐ còn lại sẽ hoàn thành vào năm 2005 gồm: Nuernberg (tháng 3 khánh thành), Frankfurt, Munich (tháng 5), Dortmund, Stuttgart (tháng 8), sân Fritz-Walter ở Kaiserslautern sẽ khánh thành muộn nhất vào khoảng tháng 11. Tổng chi phí cho 12 SVĐ đăng cai 64 trận đấu tại World Cup vào khoảng 1,432 tỷ euro, trong đó có 3 SVĐ xây mới: Munich (280 triệu euro), Frankfurt (126), Leipzig (116), các sân sửa lại, nâng cấp gồm: Berlin (242), Cologne (110), Hanover (64), Nuernberg (56), Kaiserslautern (48), Stuttgart (56), Dortmund (36), Gel churches (192), Hamburg (97).
Trung Giang
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.