PDA

View Full Version : Cảm về thần tượng bóng đá


thienthanqnd2005
05-10-2004, 12:52
Bà con !!! :;)
Topic này là dành riêng cho những bài viết để nói lên những cảm xúc, tình cảm của mình về thần tượng của mỗi người. Ở đây không chỉ là bài viết về những cầu thủ đang ở phong độ đỉnh cao, những siêu cầu thủ hiện tại mà còn là Topic về những cầu thủ đã treo giày , Ok bà con đồng ý chứ :hug: :hug:

thienthanqnd2005
05-10-2004, 13:35
R.Baggio cái tên đã đi vào lòng người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới ở thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Có lẽ trong mỗi chúng ta đều ít nhất 1 lần chứng kiến R.baggio thi đấu khi anh còn đang ở phong độ đỉnh cao,mỗi trận đấu của anh đều là những màn trình diễn độc đáo.
Baggio nổi lên rất sớm trong màu áo của Fiorentina cuối những năm 80, và điều đó làm cho Juve cảm thấy cần phẩi cầu thủ đuôi ngựa này trong đội hình của mình, và cuối cùng saunhiều cuộc đàm phán cuối cùng Baggio cũng đã về với Juve, đó là môt sự kiện làm chấn động bóng đá Ý hồi ấy, khi anh ra đi các CĐV của Fiorentina đã rất tức giận và đạp phá trụ sở của clb.
Tài năng của Baggio được thể hiện rõ nhất trong màu áo của Juve thời kì 90-93, tại đây anh đã đoạt được những danh hiệucao quí nhất của 1 cầu thủ. Baggio đã giúp Juve gặt hái không ít những thành công , không chỉ ở đấu trường Calcio mà còn ở cả đấu trường châu âu. Mùa giải 92-93 là mùa giải được coi là thành công nhất của anh trong màu áo Juve,người ta còn nhớ mãi trận chung kết cup C3 năm đó (cúp UEFFA bây giờ), Juve đối đầu với B.Dortmun, trận lượt đi Juve giành tháng lợi 3-0, ở trận lượt về với phong đọ xuât sắc của mình, Baggio đã giúp Juve giành thắng lợi với tỷ số 3-1, trong đó bàn thắng đẹp nhất là cú sút phạt thần sầu của anh vào lưới B.Đ. Cuối năm đó R.Baggio được nhân danh hiệu quả bóng vàng Châu âu và quả bóng vàng thế giới.
Một nẳm sau, tại USA 94 trên đất Mỹ, baggio đã đặt dấu chấm của mình với việc giúp Italya lọt tới trận chung kết trong những trận đấu tưởng chừng như không thể thay đổi được cục diện - đó là việc loại Nigeria 2-1 ở vòng 2,sau khi bị dẫn trước 1-0, mãi tới phút 88 từ đường chuyền của R.Music , Baggio đã giúp Ý cân bằng 1-1. Hai đội vào đá hiệp phụ, Nigeria với sức mạnh của người châu phi tưởng chừng như đánh bại đoàn quân Italya, nhưng không sang hiệp phụ thứ 2 từ 1 pha bấm bóng rất kỹ thuật của Baggio, Massaro xâm nhập vào vùng cấm, buộc các hâuvêj của Nigeria phải phạm lỗi, trong tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền, và chính Baggio là người thực hiên cú sút phạt đó dặt dấu chấm hết cho Nigeria ở World Cup. Sau đó là trận thắng trước TBN 2-1 ở vòng Tứ kết, và Bungari ở vòng bán kết.Gặp Brazil ở trận chung kết ,sau 120' ngẹt thở 2 đội bước vào thi đá luân lưu 11m, ở quả sút cuối cùng cả dân tộc Ý hồi hộp chờ đợi 1 lần nữa thiên thần của họ sẽ mang về chiếc cúp vàng về cho đoàn quân thiên thanh lần thứ 4 trong lịch sử, Baggio bước lên... chạy ... sút ...và bóng đã bay lên trời.Chiếc cúp vàng đã khước từ anh, chối bỏ người Ý .
(hic hic đến đay thì buồn quá , và lại mỏi tay nữa , thôi để lần sau pót tiếp cho bà con)

phongvanlangtu
05-10-2004, 15:38
Pippo Inzaghi . Kẻ ăn cắp trứng gà của thế giới .
Vâng . Có thể khi nhắc đến tên cuả Inzaghi thì ai cùng nói như vậy . Và anh chàng này thật sự mà nói có không ít anti vì lối đá kém hoa mĩ như thế
Nhưng khồng ai có thể phủ nhận tài năng thiên phú của Pippo Inzaghi . Một sự nhạy bén tuyệt vời . Anh không phải là mẫu cầu thủ thần tượng chuyền bóng đẹp như Beck , không có lối lừa bóng điệu nghệ như Zidane , không có chân sút cực mạnh và không nhanh bằng Roberto Carlos và Ronaldo . Nhưng anh có một óc phán đoán xử lý tình huống hết sức tuyệt vời . Luôn đứng ở những nơi quan trọng . Và chuyên gia ghi những bàn thắng thật sự cần thiết và đúng lúc . Anh thật sự là điểm tựa cho AC Milan . Có thể theo các bạn anh chàng này có lối chơi không được đẹp mắt . Nhiều người có quan niệm , thắng thua gì cũng được . Chủ yếu là chơi đẹp mắt . Vâg , đẹp mắt , để rồi khi thua trận phải tức tưởi má khóc thì chẳng đáng chút nào . Ai cũng đề cao lối đá đẹp mắt . Nhưng ngoảnh lại , chỉ có câu lạc bộ nào chiền thắng mới là vua . Anh đã gạt bỏ hết những hình ảnh đẹp mắt của một cầu thủ , chỉ để giúp câu lạc bộ giành chiến thắng . Cũng như Maradona với ngoại hiệu Bàn tay của chuá , vẫn được mọi người tôn vinh là thiên tài bóng đá của thế giới . Vậy thì tại sao Pippo Inzaghi lại không được chứ . Pippo , anh thực sự là một cầu thủ tuyệt vời . Mãi là thần tượng trong lòng tôi . Mãi mãi sẽ là như vậy .

Tam_muc_than_tuong
05-10-2004, 15:58
Ừh với cậu là như vậy. Nhưng công bằng mà nói thì lại khác. Người ta gọi Pippo là "hiệp sĩ việt vị" !!! Chàng hiệp sĩ đã hết thời ấy liệu sẽ làm gì được ở Milan khi mới chỉ ghi 1 bàn và số lần ra sân ít ỏi ở mùa này. Ở Milan bây giờ có thẻ thiếu tiền đạo nhưng Ancelotti thì lại nghi ngờ tất cả. Và khi Sheva còn toả sáng thì Pippo còn chỉ là cái bóng của số 7 mà thôi.

Join
05-10-2004, 16:13
Franco Baresi sinh ngày 8/5/1960 tại Bresia. Đến với Milan năm 14 tuổi và 4 năm sau anh có trận đấu đầu tiên trong 444 trận khoác trên mình chiếc áo đỏ đen. Thành công đến với anh từ rất sớm, chỉ 1 năm sau trận đấu ra mắt anh đã được thưởng thức hương vị ngọt ngào của Scudetto đầu tiên trong sự nghiệp và là chức vô địch Serie A thứ 10 của Milan.
Nhưng niềm vui vừa tới đã bị phủ bóng đen, năm 1980 đầy định mệnh ấy đã tới. Milan bị giáng xuống Serie B sau vụ dàn xếp tỉ số với Lazio. Các cầu thủ giỏi lần lượt rời bỏ con tàu đắm, còn Franco thì không. Anh đã ở lại và đi vào lịch sử CLB với tư cách là người đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử CLB, đồng thời đưa Milan trở lại mái nhà xưa. Tuy nhiên, tình yêu của anh dành cho Milan vẫn còn quá nhiều thử thách vì chỉ 1 năm sau Milan lại tụt hạng. Franco vẫn một mực trung thành với Milan, nhiều người ngạc nhiên với quyết định của anh vì với tài năng của anh được rất nhiều CLB thèm muốn.
Tài năng và lòng trung thành của Baresi đã được đền đáp xứng đáng, năm 1982 anh đã được cùng đội tuyển Italia tham dự WorldCup tại Tây Ban Nha. Chức vô địch World Cup 82 là phần thưởng lớn nhất trong sự nghiệp của Franco, mặc dù anh không được thi đấu một phút nào. Ở cấp độ quốc gia, anh đã 81 lần vinh dự được mang trên mình chiếc áo Thiên Thanh tham dự các đấu trường châu Âu và thế giới. Điểm mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp quốc tế của Baresi là tại WorldCup 94 được tổ chức ở Mỹ, nơi anh đã thi đấu rất thành công. Bị một chấn thương rất nặng, nhưng Franco đã kịp có mặt ở trận chung kết và chơi cực kì xuất sắc. Nhưng vận may đã không mỉm cười với đội tuyển Italia khi anh cùng với R.Baggio đá hỏng những quả luân lưu định mệnh.
Với Milan sau 20 năm gắn bó, Baresi có nhiều thành tích đáng tự hào trong sự nghiệp đối với bất cứ cầu thủ nào. Bằng lối chơi thông minh, lạnh lùng và rất tinh tế, anh luôn nhận được sự tín nhiệm của các HLV dù đó là A.Sacchi hay Capello. Ảnh hưởng của Baresi với đội bóng là rất lớn cho dù ở Milan có nhiều tên tuổi lớn như: R.Gullit, M.VanBasten, F.Rijkaard, Anceloti, P.Maldini... Anh cùng với Tassoti, Costacurta, Maldini và thủ thành Rossi lập nên kỉ lục 929 phút giữ sạch lưới. Anh cùng Milan lập kỉ lục 58 trận bất bại tại Serie A và 10 trận tại Cup C1.
Toàn bộ sự nghiệp anh chỉ mang trên mình sắc áo Milan, với những đóng góp lớn lao và tình yêu của anh dành cho CLB, Franco đã trở thành biểu tượng của Milan. Anh được bầu là Hậu vệ xuất sắc nhất trong lịch sử 100 năm tồn tại của Milan. Chiếc áo số 6 của anh sẽ mãi tồn tại trong bảo tàng của Milan và không ai được mang nó nữa, đó là sự tôn vinh của Milan dành cho anh. Và trong cuộc bầu chọn của Uỷ ban Olimpic Italia, Franco Baresi đã được bầu là cầu thủ Italia xuất sắc nhất thế kỉ 20. Giờ đây, dù đã giã từ sự nghiệp bóng đá của mình, Baresi vẫn tích cực đóng góp công sức của mình để xây dựng CLB, với tư cách là HLV đội trẻ của Milan. Với anh tất cả dường như mới chỉ bắt đầu vì trong trái tim Franco, Milan không chỉ là một đội bóng mà còn là mái ấm thứ hai như anh đã tâm sự: "Tôi mất cả cha lẫn mẹ từ khi tôi mới 14 tuổi, Milan đã nuôi dưỡng tôi trở thành một cầu thủ và cho tôi tư cách của một con người".
Với mỗi Milanista, Baresi còn hơn cả một cầu thủ, vì tình yêu, những đóng góp của anh dành cho Milan đã góp phần không nhỏ trong việc tôn thêm lòng tự hào của những Rossoneri. Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử của Milan đã đi vào lịch sử như thế đấy! Như một niềm tự hào!
......................................................................................

phongvanlangtu
05-10-2004, 16:17
Ừh với cậu là như vậy. Nhưng công bằng mà nói thì lại khác. Người ta gọi Pippo là "hiệp sĩ việt vị" !!! Chàng hiệp sĩ đã hết thời ấy liệu sẽ làm gì được ở Milan khi mới chỉ ghi 1 bàn và số lần ra sân ít ỏi ở mùa này. Ở Milan bây giờ có thẻ thiếu tiền đạo nhưng Ancelotti thì lại nghi ngờ tất cả. Và khi Sheva còn toả sáng thì Pippo còn chỉ là cái bóng của số 7 mà thôi.
Người ta xét người đâu phải chỉ ở hiện tại , mà còn phải biết nhìn lại quá khứ . Trong quá khứ , Pippo đã đóng góp quá nhiều cho Juve và Milan . Chẳng lẽ con người sung sức mãi hay sao . Cũng phải có lúc đỉnh cao phong độ rồi cũng có lúc tàn

LargeThanLife
06-10-2004, 08:18
Tui chỉ có thần tượng duy nhất là sư tử Batistuta, nỗi buồn lớn nhất là batigol ko thể khoác áo MU dù chỉ một lần. Khuôn mặt điển trai theo kiểu lãng tử chứ ko nhể như becks, lối đá vừa hào hoa vừa mạnh mẽ ...

bloodsucker
06-10-2004, 11:15
tui cũng thích R Baggio ngoài ra còn có O Bierhoff và bergkamp ngoài ba thần tượng đó ra tui không thích ai khác hiện nay những thần tượng của tôi đã vể vườn rùi đáng tiếc không còn được xem thần tượng của mình đá nữa
may mà vẫn còn được xem D Bergkamp đá, Bergkamp tuy đã cao tuổi nhưng tui thấy Berg vẫn còn rất phong độ

neverback
06-10-2004, 13:02
khỏi phải nói là tui hâm mộ ai :D mà vừa đẹp trai , đá cũng được tóm lại Beck là thần tượng của tui ......

The 7th of July
06-10-2004, 17:44
Hê hê... đây chả có thần tượng riêng 1 ai hết!! Như thế... nhìn đời mới khách quan được!!! Ai thích thì bảo đá hay, pha nào đẹp thì bảo đẹp, thằng nào ghét thì bảo là dở, đá xấu thì cứ bảo là như... phân!!! Chả kiêng thèng nào sất :))
Dù sao cũng phải cảm ơn thèng Becks!!!:))

kankan
07-10-2004, 08:54
thần tượng của tôi là Nesta vừa đá hay vừa đẹp trai ,mái tóc lãng tử(tuy chưa đủ dài đẻ gọi là lãng tử)số áo là con số tôi yêu thích :số 13.lại là hậu vệ có lối đá phòng ngự thông minh và khá đẹp mắt nữa ,hậu vệ số 1 thế giới mà.

neverback
07-10-2004, 09:14
Karl-Heinz Rummenigge

http://www.hcmc.netnam.vn/newsimgs/5_9_2000/rummenigge_1.jpg
Trong màu áo của Bayern Munich
Ngày sinh: 25-09-1955 tại Lippstadt
Quốc tịch: Đức
Vị trí: Tiền đạo
- Đội tuyển quốc gia: 95 lần được tuyển từ năm 1976 đến năm 1986, hạng nhì Cúp Thế giới năm 1982 và năm 1986, vô địch châu Âu năm 1980.
- Câu lạc bộ: Bayern Munich (1974-1984), đoạt Cúp C1 năm 1976, vô địch năm 1980 và năm 1981, đoạt Cúp quốc gia năm 1982 và năm 1984; Inter Milan (1984-1987); Servette Geneve (1987-1989).
- Quả Bóng Vàng châu Âu năm 1980 và năm 1981.

Tuy nhiên, khi những người tuyển mộ của Bundesliga đổ bộ đến Uppstadt - thành phố nhỏ của vùng Westphalie, nơi gia đình Rummenigge đang sinh sống, họ gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi phát hiện ra một cậu bé ốm yếu và một ông bố hoàn toàn không thích thú với việc đứa con thiên tài của mình dấn thân vào cuộc sống của một cầu thủ chuyên nghiệp.

"Rummenigge là một cái họ mang nguồn gốc Tzigan mà chúng tôi là những người duy nhất mang nó trên cả nước Đức" Karl-Heinz, người con thứ hai trong số ba cậu con trai của ông Heinrich - một người thợ mộc - chơi bóng đá từ khi lên 7 tuổi. Và trong hơn 10 năm, anh tạo nên niềm hạnh phúc cho một CLB nhỏ mang tên Borussia Lippstadt.

Hãy tưởng tượng rằng trong 5 mùa bóng với những đội bóng thiếu nhi hay thiếu niên của CLB, Karl-Heinz đă ghi không dưới 305 bàn thắng. Chưa hết, trong mùa bóng 1971-1972, anh ghi 72 bàn cho đội hạng A trong giải vô địch nghiệp dư quốc gia. Đúng là một hiện tượng. Mùa hè năm 1974, khi chàng trai trẻ này vừa tròn 19 tuổi và đang làm việc trong một ngân hàng của thành phố, thì cuối cùng ông Max Merkel - Giám đốc kỹ thuật của Bayem Munich - cũng thuyết phục được người cha cho phép con trai của mình bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Anh đổ bộ vào một đội bóng mà bộ ba Maier - Beckenbauer - Mueller là những ông chủ đang ngự trị. Và họ cảm thấy cầu thủ trẻ này quá thiên về cá nhân. Anh đành phải ngồi trên hàng ghế dự bị. Mùa đông 1975-1976 anh mới tìm được chỗ đứng của mình và góp mặt vào đội hình chính thức của Bayem trong cuộc chinh phục chiếc Cúp C1 châu Âu vào năm 1976. Được triệu tập vào đội tuyển quốc gia trong mùa thu sau đó, nhưng anh chỉ thật sự trở thành ông chủ của Bayem khi Beckenbauer bỏ nước Đức sang thi đấu cho CLB Cosmos của Mỹ...

Trong đội tuyển, Helmut Schoen đă bố trí anh thi đấu ở tuyến tiền vệ tại World Cup 1978. "Trên thực tế, nước Đức không có một đội tuyển thật sự tại cuộc tranh tài này. Chỉ là một sự chắp vá, một sự lắp ghép những cầu thủ lại với nhau. Chúng tôi thi đấu không tốt". Nhưng khi trở về từ Achentina, anh đă khẳng định được mình trong vai trò tiền đạo cánh chuyên săn bàn thắng ở Bayem cũng như ở đội tuyển quốc gia, và cũng thật sự bắt đầu thời kỳ vàng son của "Kalle". Trong 6 mùa bóng, anh hoàn toàn gánh trên đôi vai mình tất cả sức nặng của bóng đá Đức, ngôi sao duy nhất của một thế hệ mới đang thiếu thốn nhân tài một cách nghiệt ngã. Bởi sự di chuyển tuyệt vời và tầm nhìn toàn diện trên lối chơi đã giúp anh trở thành một người dẫn dắt thật sự. Anh khẳng định mình như một ngôi sao của bóng đá Đức trong những năm ấy.


Vị thủ lĩnh bất khuất của đội tuyển vô địch châu Âu năm 1980 trở thành một trong những cầu thủ hiếm hoi đă nổi lên trong một vòng chung kết EURO buồn tẻ ở ý. Và từ tháng 3-1977 cho đến tháng 3-1982, anh thi đấu 160 trận trong giải vô địch Đức, không sót một trận nào. Tháng 3-1982, đó cũng chính là thời điểm khởi đầu cho một chuỗi dài những chấn thương đã kéo lê sự nghiệp của anh.

Như thế, anh đến Espana 82 chỉ với một chân. Rummenige thi đấu khi đang còn chấn thương trong trận gặp Anh (0-0) rồi rời sân giữa trận đấu với Tây Ban Nha (2-1). Đến trận bán kết huyền thoại tại Sevilla, Rummenigge chỉ vào sân ở phút thứ 7 của hiệp phụ thứ nhất, trong khi đội tuyển Pháp đang dẫn trước 3-1. Ngay lập tức anh ghi một bàn thắng. Đội tuyển Đức hoàn toàn thay đổi bởi sự trở lại của vị thủ lĩnh, sau đó tìm lại sức mạnh để gỡ hòa và giành chiến thắng sau loạt đá luân lưu. Một phép lạ mang tên "Kalle".

Cũng trong năm 1986 Rummnigge đến với World Cup khi đang bị chấn thương. Thế nên, Franz Beckenbauer, trở thành HLVđội tuyển, chỉ cho anh vào sân những lúc cuối trận để tái tạo tinh thần cho đồng đội. Và CHLB Đức lại lọt vào trung chung kết. Hai trận chung kết liên tiếp ở Cúp Thế giới. Hai trận chung kết thất bại. Trận đầu tiên tại Madri trước đội tuyển ý. Kết quả 1-3 không có gì để biện bộ. Trận thứ hai ở Mexico trước Achentina. Achentina ăn trước 2-0 và hầu như họ sẽ giành được chiến thắng chung cuộc một cách dễ dàng. Nhưng Rummenigge đã có mặt để mở cuộc xung phong. Anh ghi bàn, rồi Voeller quân bình tỷ số. Nhưng bấy nhiêu đó cũng không thể ngăn chặn được việc Bumlchaga kết thúc số phận của đội tuyển Đức sau một pha phản công ở phút 85...

CHLB Đức thực hiện được một cuộc phục thù ngoạn mục, vào 4 năm sau đó tại Roma, nhưng mọi chuyện đã quá trễ đối với Rummenigge. Khi đó, anh chỉ mới 26 tuổi nhưng đã thổ lộ "Tôi biết rất rõ rằng tôi không thể tiến bộ được nữa. Tôi đã đạt đến mức tối đa". Và định mệnh của Gerd Mueller, một ngôi sao cũ bị thất sủng của Bayern, đã ám ảnh anh: "Tôi không muốn kết thúc sự nghiệp của tôi như kiểu của Gerd. Họ đã đuổi anh ấy đi". Chính nỗi ám ảnh đó đã thúc đẩy Rummenigge nhận lời đề nghị của một CLB ý vào mùa hè năm 1984. Anh chuyển sang thi đấu cho Inter Milan, với một số tiền kỷ lục. Mặc dù cùng với Altobbelli hình thành nên một bộ đôi tấn công rất tuyệt và 15 bàn thắng mà anh ghi được trong mỗi mùa, nhưng Rummenigge không bao giờ có thể trở lại thành một cầu thủ xuất sắc của những năm trước. Năm 1987, Rummenigge rời nước ý để thực hiện một chuyến du hành sang Servette Geneve của Thụy Sĩ, trước khi kết thúc sự nghiệp một cách bình thản ở vị trí libero. Một kiểu trở về nguồn hướng đến một khái niệm bóng đá mà sự thích thú được thi đấu còn đáng giá hơn cả những quyền lợi khác. Một cách để kết thúc, để đưa anh trở về Lippstadt.
theo netnam.com

thienthanqnd2005
07-10-2004, 14:29
Hê hê... đây chả có thần tượng riêng 1 ai hết!! Như thế... nhìn đời mới khách quan được!!! Ai thích thì bảo đá hay, pha nào đẹp thì bảo đẹp, thằng nào ghét thì bảo là dở, đá xấu thì cứ bảo là như... phân!!! Chả kiêng thèng nào sất :))
Dù sao cũng phải cảm ơn thèng Becks!!!:))
Giờ đây khi thiên thần đã về vườn thì trong trái tim tui cũng chẳng có thằng nào nữa hết, và giờ đây xem bóng đá nhiều khi cũng thấy chán và có lẽ cái nhìn cũng khách quan hơn nhiêu há. Tuy nhiên phải thích và phải có cái gì mình thích xem mới khoái chứ. Dẫu vậy nhưng giờ đây tui lại cổ vũ cho thằng nào chơi đẹp có lối đá hoa mỹ, hay đó là những nghệ sỹ sân cỏ thì khoái quá trời lun. Khoái những pha đi bóng như làm xiếc trên sân của Zizou, những pha làm bàn đỉnh cao như của răng thỏ, hay những pha sút phạt hàng rào kiểu của Berk, và những pha vừa chạy vừa tạt bóng cũng của Beck.
Tóm lại tui yêu lối đá đẹp

nhatanh
08-10-2004, 00:47
Tui thì vô thần, vô tượng. Nhưng mà con em gái tui nó ...mê nesta các bác ạ! khổ thế chwú! lúc nào cũng nham nhảm nét với chả ta.>_< làm tui đang thích thằng đó mà phải phát điên!>_< đã thế nó lại lấy luôn Y!MID là ****nesta nwũa chứ!(Tui ko viết hết ko thì nó lại bảo tui đi công bố lung tung nick của nó)
Đúng là ko thần tượng là ổn nhất:))

ghost_sor
27-10-2004, 20:27
Theo tui bi giờ trên thế giới đã không còn những cầu thủ có thể trở thành huyền thoại nữa rồi,nên tui chỉ thích MU vì lối đá đẹp của họ thui,còn thần tượng một cầu thủ nào đó thì hơi khó tìm đấy--->> Tui ko thần tượng cha nào cả,chỉ công nhận tài năng của một số tên thui à

neverback
28-10-2004, 00:07
hiện giờ các thần tượng của chúng ta dính líu tới Scandan khá nhiều , do tài lắm thì cũng có tật , bởi vậy các bạn chọn cho mình thần tượng thì những tai tiếng của thần tượng của mình thì phải bỏ ngoài tai hết ::)P

Sanchez
29-10-2004, 23:33
-khỏi bàn, nhìn avatar của me là bít me thần tượng ai gòi. Owen đá tốc độ, kỹ thuật, wan trọng hơn anh đá bóng ko chỉ bằng chân mà bằng cái đầu, đến Ayala bên Arhen còn bị anh ta way như chóng chóng hồi 98' cơ mà. đó cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa thần đồng Rooney và cựu thần đồng Owen. Rooney đá tì đè như smackdown còn Owen ko đủ sức nên chỉ bít lừa. Rooney sút xa "điên cuồng" còn owen hiếm lém mới có trái dứt điểm ngoài 16m50. tuy nhiên, em vẫn khoái owen hơn rooney, chắc tại thèng kia vẻ bề ngoài được hơn

neverback
04-11-2004, 18:07
Figo tên đầy đủ là Luis Fillipe Madeira anh sinh ngày 4/11/1972 tại thủ đô sinh đẹp của Bồ Đào Nha Lisbon .Ngay từ nhỏ anh đã có một tình yêu dành cho bóng đá và ấp ủ ước mơ một ngày nào đó sẽ được chơi cho đội tuyển quốc gia BĐN và 1 CLB lớn , CLB hoàng gia TBN Real Madrid . Có lẽ ước mơ đó đã thôi thúc Luis cố gắng không ngừng nghỉ để rồi hôm nay và mai sau người ta cứ luôn nhắc về một huyền thoại mang tên Figo.
THE LEGEND OF FIGO STARTED
Mùa bóng 1990-91 cái tên Figo bắt đầu được CĐV của bóng đá BĐN biết đến khi được chơi bóng dưới màu áo của đội hình chính thức CLB Sporting Lisbon , anh chỉ xuất hiện vỏn vẹn 3 lần , 3 lần xuất hiện là quá ít để anh thể hiện tài năng , còn với BHL là quá đủ để đưa ra 1 quyết định . Mùa bóng 1991-92 anh xuất hiện tổng cộng 34 , mùa 92-93 xuất hiện 32 lần….Figo liên tục xuất hiện và thành công dưới màu áo Sporting cho đến một ngày của mùa bóng 1995-96 , trước sự luyến tiếc của các Cđv anh được 1 CLB lớn ở TBN , đối thủ cạnh tranh của Real Madrid ,Barcelona đưa về sân Nou-Camp. Không có gì bàn cãi vì tài năng xuất chúng anh được đưa vào sân thi đấu cho đội bóng xứ Catalan 35 lần và ghi được 5 bàn thắng , một con số không tồi cho 1 người mới .Qua 5 mùa bóng thành công ở Barca , mùa bóng 2000-01 CLB anh hằng yêu thích cũng đến gỏ cửa sân Nou-Camp và đưa anh về Bernabeu với giá chuyển nhượng kỷ lục lúc bấy giờ , tất nhiên là phải có 1 cái giá thật cao Barca mới để cho tài năng đã đem nhiều thành công đến CLB này ra đi(Cùng năm đó anh được nhận quả bóng vàng Châu âu).Qua 3 mùa bóng tại đội bóng trong mơ của mình Figo “mở hết công xuất” và có đến 95 lần ra sân với 26 bàn thắng.Không có gì bàn cãi khi RM trả cho anh 80000 bảng mỗi tuần .
Với tài năng này Figo không những là một tuyển thủ quốc gia mà anh còn là trụ cột của đội tuyển Bồ Đào Nha.Trong 93 lần khoác áo tuểyn quốc gia anh đã có 25 bàn thắng (trung bình 0,27 bàn / trận).Hiện nay ở tuổi 30 , anh đang thi đấu và hưởng những ngày tháng vui vẻ tại Real Madrid nơi mà giờ đây anh có những đồng đội tuyệt vời như Ronaldo,Zidane,Beckham… hơn hết là người thầy Figo rất kính trọng Carlos Quieros , vừa nhận chức HLV trưởng “Những con kền kền trắng”(biệt hiệu của RM) mùa bóng 03-04.
Figo là một huyền thoại mà theo đúng nghĩa huyền thoại những người biết cố gắng hết sức để đạt được ước mơ luôn có một kết thúc tốt đẹp ,anh có tài năng , có tiếng tăm hơn hết bây giờ anh đã có một gia đình hạnh phúc với Helena cựư hoa hậu Sweden.
Chúc cho anh , con người đã tự tay viết lên huyền thoại đời mình và cho bóng đá thế giới luôn luôn hạnh phúc.

Bảng tổng kết những chặng đường đã qua của FIGO
Mùa bóng CLB Số lần xuất hiện Số bàn Trung Bình
2002-03 Real Madrid 33- 10- 0,3 bàn / trận
2001-02 - 28 - 7- 0,25
2000-01 - 34 - 9 - 0,25
1999-00 Barcelona 32 - 9- 0,28
1998-99 - 34- 7- 0,2
1997-98 - 35 - 5- 0,14
1996-97 - 36- 4- 0,1
1995-96 - 35- 5- 0,14
1994-95 Sproting Lisbon 34- 7- 0,2
1993-94 - 31- 8 - 0,26
1992-93 - 32- 0- 0
1991-92 - 34- 1 - 0,03
1990-91 - 3- 0- 0
Tổng công 401- 72- 0,18
sưu tầm

neverback
04-11-2004, 18:08
RUUD VAN NISTELROOY
Ruud sinh trưởng tại Oss, một vùng nằm về phía Nam đất nước hoa Tulip. Ngay từ bé Ruud đã rất thích chơi thể thao. Với 1 tài năng bẩm sinh, ngoài bóng đá Ruud có thể chơi rất hay Tennis và cả thể dục dụng cụ nữa. Khi còn chơi ở đội bóng làng, một điều rất ngạc nhiên đối với tất cả các fan hâm mộ bóng đá, Ruud chơi ở vị trí trung vệ thòng !!! Năm 1993, sự nghiệp cầu thủ của cậu bé 16 tuổi Ruud Van Nistelrooy bắt đầu sang trang với việc gia nhập CLB Den Bosch đang thi đấu ở giải hạng hai Hà Lan lúc bấy giờ. Tại câu lạc bộ chuyên nghiệp đầu tiên, Ruud đã thể hiện khả năng tấn công đáng ngạc nhiên. Anh dần dần được HLV đưa lên hàng công, tuy nhiên trong 2 lần xuất trận duy nhất ở mùa giải đầu tiên, anh đá như 1 hộ công. 3 mùa giải tiếp theo, vẫn ở vị trí hộ công, thi đấu tổng cộng 69 trận, ghi được 17 bàn thắng đặc biệt vào mùa giải cuối cùng ở Den Bosch anh ghi được 12 bàn thắng. Mùa bóng 97/98 anh chuyển sang thi đấu cho CLB SC Heerenveen ở giải hạng nhất Hà Lan, nơi đầu tiên anh được thi đấu như 1 tiền đạo thực thụ. Theo lời HLV mới, Nis cần phải hoàn thiện nhiều và cách tốt nhất cho Nis là học hỏi tiền đạo nổi tiếng Dennis Bergkamp thi đấu. Và Ruud đã tự mình lái xe vượt quãng đường dài 200 km để được tận mắt chứng kiến chàng tiền đạo "sợ đi máy bay" này thi đấu. Từng động tác, từng bước di chuyển, từng pha chạm bóng, từng pha sút bóng của Dennis đều được Nis theo dõi rất kỹ. Và phần thưởng dành cho anh là 13 bàn thắng ghi được cho Heerenveen tại mùa giải năm đó.

Sau những gì thể hiện tại SC Heerenveen, Ruud lọt ngay vào tầm ngắm của các CLB nổi tiếng. PSV đã phải bỏ ra khoản tiền kỷ lục đối với bóng đá Hà Lan lúc bấy giờ, 4.2 triệu bảng Anh để có được chữ ký của Nis, đánh bại các đối thủ cạnh tranh nặng ký Ajax và Feyenoord. Đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 22, Ruud Van Nistelrooy trở thành người của PSV. Và thật hi hữu, Ruud ghi bàn ngay trong trận ra mắt và đối thủ của PSV lại là CLB cũ Heerenveen !!! Vào cuối tháng 10 năm đó, Nis lập hat trick đầu tiên cho PSV trong trận gặp Sparta. Với phong độ ổn định, ngày 18 tháng 11 Ruud lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Hà Lan. 1 phần thưởng xứng đáng giành cho anh. Không ngừng ghi bàn, Nistelrooy trở thành vua phá vưới giải vô địch Hà Lan ngay mùa giải đầu tiên cho PSV với 31 bàn thắng. Anh được các HLV bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của Hà Lan và được lọt vào tốp các chấn sút hàng đầu thê giới trong cuộc bầu chọn Đôi giày vàng.

2 mùa giải thi đấu cho PSV, Nis ghi đến 68 bàn sau 74 trận. 1 con số quá khủng khiếp, trong đó anh 2 lần lập hat trick vào lưới "đại kình địch" Ajax. Ngay lập tức, các ông lớn ở châu Âu để mắt đến anh. Và đầu tiên là các ông chủ Old Trafford. Tháng 4/2000, tưởng chừng Nis đã có thể là người của MU nhưng chấn thương đầu gối mà anh mắc phải trong trận PSV gặp Silkeborg đã không cho phép anh vượt qua cuộc kiểm tra sức khoẻ của MU. HLV Fergie đã đề nghị với Ruud MU sẽ tiến hành phẩu thuật đầu gối cho anh nhưng Ruud đã từ chối. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội được tham dự Euro 2000 diễn ra ngay trên quê nhà. Với quyết định khá liều lĩnh này, Nis đã phải trả 1 cái giá quá đắt. Chỉ 2 ngày sau khi trở về PSV, Ruud bị đứt dây chằng chữ thập ngay tại cái đầu gối mà anh đang mang chấn thương. Với chấn thương này, Ruud buộc phải ngồi nhà xem đội tuyển Hà Lan thi đấu qua vô tuyến. Như 1 fan hâm mô cuồng nhiệt, chứng kiến cảnh đội nhà ghi bàn, Ruud quăng cả chiếc nạng đang mang, nhảy cẩng lên như 1 em bé được quà vậy. 1 tình yêu quá lớn giành cho đội tuyển quốc gia, thật đáng tiếc cho Nistelrooy.

Trong thời gian dưỡng thương, Nistelrooy đã nhận được rất nhiều lời động viên từ bạn bè trong đó có Ronaldo, cựu cầu thủ PSV và "tia chớp" Marc Overmars. Do quá ấn tượng với Nistelrooy, HLV Fergie vẫn tiếp tục giữ liên lạc với Ruud, hi vọng 1 ngày nào đó ông có thể đưa về Ruud về với Old Trafford. Sir Ferguson đã khích lệ Nis rất nhiều khi kể cho anh về sự hồi phục của Roy Keane và Lothar Matthaus, những cầu thủ mắc phải giống chấn thương như Nis. Tháng 3/2001 Nis bắt đầu trở lại tập luyện với các đồng đội ở PSV. Và ngay trong trận đấu đầu tiên sau gần 1 năm rời xa sân cỏ, Nis lại tiếp tục "khai hỏa", anh ghi 2 bàn liên tiếp cho PSV. Ghi bàn đều đặn như 1 cỗ máy, Nis tiếp tục giúp các cầu thủ PSV giành chức vô địch Hà Lan. Vào ngày 23/4/2001, sau khi từ chối lời đề nghị hấp dẫn từ phía các ông chủ sân Bernabeu, PSV chấp nhận lời đề nghị từ phía Manchester với giá chuyển nhượng kỷ lục, 19 triệu bảng Anh, giá chuyển nhượng cao nhất của 1 cầu thủ Hà Lan tại thời điểm đó. Đúng ngày sinh nhật lần thứ 25 của mình, Nis đặt bút vào bảng hợp đồng có thời hạn 5 năm tại Old Trafford. Ước mơ của Sir Fergie cuối cùng cũng thành sự thật.

Ruud đã kô mất quá nhiều thời gian để hòa nhập vào đội hình "toàn sao" của những Con Quỷ Đỏ. Anh ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB mới trong 1 trận đấu thuộc khuôn khổ Charity Shield. Và sau đó, gần như tuần nào cũng vậy, từ đài phát thanh của MU người ta thường xuyên nghe những màn cheer quen thuộc "Goallllllllll !!!!!! Nis again. What a wonderful Goal ! What a dangerous striker !" Nis nhanh chóng trở thành "sát thủ khét tiếng" kô chỉ ở Premier League mà còn ở Champions League. Mùa bóng đầu tiên ở MU, anh ghi đến 36 bàn thắng. 1 con số thật quá sức tưởng tượng. Cũng trong mùa bóng này, anh đã kịp ghi tên mình vào lịch sử Premier League khi trở thành cầu thủ ghi bàn trong 9 trận liên tiếp kể từ tháng đầu 12/2001 đến tháng 1/2002.

Bước vào mùa giải 2002/2003, Nistelrooy bắt đầu tỏ dấu hiệu mệt mỏi, anh khởi đầu mùa bóng khá chậm chạp, hiệu suất ghi bàn giảm đáng kể. Và MU nhanh chóng bị các chàng pháo thủ Arsenal bỏ xa đên hơn 10 điểm. Nhiều người bắt đầu nghi ngờ về việc "ăn may" của Nis vào mùa bóng năm trước. Nhưng thật bất ngờ, vào giai đoạn cuối mùa bóng, như 1 thùng thuốc nổ được châm ngòi, Nistelrooy ghi liên tục 15 bàn thắng chỉ trong 10 trận đấu cho MU, giúp con Quỷ đỏ có cuộc chạy đua thần tốc, vượt qua Arsenal và giành chức vô địch sớm 1 vòng. Ai ai cũng hiểu MU thành công nhờ công rất lớn của Nistelrooy. Và những kẻ cơ hội kô còn dịp nào để chỉ trich Nis.

Bắt đầu mùa giải năm nay, Nis lại gặp khó khăn khi bỏ lỡ liên tiếp nhiều pha sút 11m đặc biệt là pha sút hỏng vào những phút cuối trận đấu với "đại kình đich" Arsenal. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh của 1 siêu sao, anh nhanh chóng vượt qua sức ép, lại tiếp tục ghi bàn đều đặn cho MU. Hiên nay anh đã ghi được 12 bàn thắng tại PL chỉ kém 1 bàn so với người đang dẫn đầu danh sách Vua Phá Lưới Thiery Henry của Arsenal. Trong khuôn khổ Champions League anh cũng đã có 2 bàn cho MU. Hi vọng Nistelrooy sẽ có 1 mùa bóng "đại thành công" nữa tại MU.

Đôi nét về Ruud:
Full name: Rutgerus Johannes Martinus 'Ruud' van Nistelrooij
DOB: July 1, 1976
Birthplace: Oss
Nationality: Dutch
EU passport: Yes
Height: 188 cm
Weight: 80 kg

Club: Man Utd
Position: Striker (C)
Number: 10
Contract Expires: June 2008
Previous Clubs: FC Den Bosch, SC Heerenveen, PSV

International debut: November 1998, v Germany
Caps: 29
Goals: 14
World Cups: none
Palmares:
Dutch Supercup (98)
Dutch League (00, 01)
English League (03)

Dutch League Top Scorer (99, 00)
Dutch League Player of the Year (99, 00)
UCL Top Scorer (02)
EPL Top Scorer (03)
http://img21.photobucket.com/albums/v63/kojiro01/20.jpg
sưu tầm từ thể thao việt nam

neverback
04-11-2004, 18:10
RONALDO

Ronaldo sinh ra trong một làng nghèo ở ngoại ô thủ phủ nổi tiếng về bóng đá Mecca Rio de Janeiro với cái tên trong giấy khai sinh là Luis Nazario de Lima.Giống như bất kì đứa trẻ nào trên thế giới đều có thần tượng trong lòng mình ,Rona cũng có một vị anh hùng để tôn thờ đó cũng là người mà Rona coi như hướng anh tới môn túc cầu giáo từ rất sớm ,cầu thủ huyền thoại "Pele trắng" của bóng đá Brazil Zico.Vào ngày sinh nhật thứ 12 ,Rona lúc đó đang thi đấu cho một câu lạc bô thiếu niên địa phương với tên gọi Tennis Club Valqueire.Ở đó Rona được chơi một thứ bóng đá dựa nhiều trên chất kĩ thuật điều khiển trái bóng trong phạm vi hẹp mà người Brazil vốn coi là sở trường ,anh được chơi trong một sân đấu thu nhỏ có tên gọi là "futebol de salão" hay trên thế giới gọi là "Fustal".Đó là một bước phát triển quan trọng dành cho "người ngoài hành tinh" vì khi chơi thứ bóng này anh có thể nâng cao được kĩ thuật với chơi bóng .Trong một vài năm tiếp theo anh tham gia trong một chuyến du đấu dành cho các đội ở lứa tuổi nhỏ và bắt đầu bộc lộ khả năng tấn công của mình.Không lâu sau đó Cruzeiro di Belo Horizonte đã đưa anh đi với phí chuyển nhượng lúc đó là $50,000 và gần như ngay lập tức Luis Nazario đã có bước tiến dài vào năm 17 tuổi bằng tuổi với "vua bóng đá Pele" khi được gọi vào đội tuyển quốc gia tham dự vòng chung kết bóng đá thế giới năm 1994 trên nước Mĩ..Nhưng trong suốt thời gian đó anh không được thi đấu một trận nào do huấn luyện viên trưởng muốn anh học tập nhiều hơn nữa trước khi thực sự trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm mặc dù vậy đội tuyển Brazil cũng đã đoạt được huy chương vàng đó cũng là một mốc son trong sự nghiệp của một cầu thủ.khi tuổi đời còn quá trẻ.
Sự xuất hiện của anh trong đội tuyển quốc gia cũng làm nhiều nhà chuyên môn cũng như các câu lạc bộ bóng đá thế giới chú ý và ngay sau vòng chung kết kết thúc anh được câu lạc bộ Holland PSV Eindhoven đưa về vào với phí chuyển nhượng là £3,7m.Anh trở thành một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất khi tham giải dự vô địch bóng Holland.Anh nhanh chóng được người hâm mộ Châu Âu biết đến với tài ghi bàn và kĩ thuật khéo léo vì vậy 4 năm sau đó anh đã kí hợp đồng với câu lạc bộ của giải bóng đá La Liga Barcenola với phí chuyển nhượng là £12,5m.ở đây anh đã có nhiều thứ các bàn thắng tuyệt vời theo đúng phong cách mình những danh hiệu mà không phải cầu thủ trẻ nào có thể gặt hái được..Vào mùa hè năm 1997 anh chuyể tới chơi cho đội bóng của giải vô địch Serie A Internazionale với giá chuyển nhượng được coi là lớn nhất thế giới lúc bấy giờ £22m đó cũng là một bước tiếp theo trong sự nghiệp chơi bóng của anh.Anh đã có sự khởi đầu rất tốt ở một giải bóng đá mà hậu vệ được coi là chắc chắn nhất trên thế giới.
Bắt đầu từ năm 1998 là một chuỗi sự kiện không vui và đầy trắc trở trong sự nghiệp của Ronaldo,anh đã dẫn đầu đội tuyển Brzil tới vòng chung kết cũng như tới trận trung kết bóng đá thế giới World Cup 1998 ở France...tuy vậy Brazil đã không thể hoàn thành ước mơ 5 lần là nhà vô địch thế giới khi bị chủ nhà Pháp đánh bại trong trận trung kết và tâm điểm mọi người hướng tới sau trận đấu không ai khác là Rona khi anh thi đấu khá vật vờ không đúng với phong độ mình vốn có.Kết thúc mùa giải 1998/1999 Ronaldo phải rời sân cỏ một thời gian do những chấn thương trầm trọng và anh đã trở lại quê nhà để chữa trị đó là lý do tại sao anh vắng mặt trong mùa giải 2000/2001.Đó là thời gian đen tối trong sự nghiệp của anh.
Khi trở lại vào mùa bóng tiếp theo anh đã được câu lạc bộ xuất sắc nhất thế kỉ 20 Real Madrid đưa trở lại Tây Ban Nha..Sự thay đổi này đã giúp anh rất nhiều với tư cách là một tiền đạo hàng đầu và cũng đồng thời Rona trở lại đội tuyển quốc gia tham dự vòng chung kết thứ 3 trong sự nghiệp của mình .Vòng chung kết năm 2002 tại hai nước Châu Á là Korea và Japan đã đưa giúp người hâm mộ thấy lại một hình ảnh của "người ngoài hành tinh" mạnh mẽ và đầy cá tính cùng những bàn thắng tuyệt vời ..anh là tác giả của hai bàn thắng trong trận đấu đối đầu với tuyển Đức ở trận chung kết đồng nghĩa với việc Brazil lần thứ 5 đoạt cup vàng thế giới và giấc mơ lên ngôi thế giới của anh đã thành sự thật.
Ngòai khả năng kĩ thuật bẩm sinh Rona còn là một cầu thủ có tốc độ tuyệt vời và khả năng cầm bóng rê dắt trước khi bị dính trấn thương nhưng giờ đây tốc độ đó đã không còn do thời gian an dưỡng khá lâu đã làm anh tăng cân...nhưng dù bất cứ điều gì xảy ra anh vẫn là một tiền đạo nguy hiểm bậc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.Trong một đối một anh không ngán sợ bất cứ một hậu vệ nào trên thế giới nhưng ở trên không dường như anh rất bình thường.Như bất cứ một cầu thủ Brazil anh có rất nhiều fans hâm mộ trên thế giới ,hơn thế nữa ở thời điểm hiện tại anh đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm và sự không ngoan trong chơi bóng.

ĐÔI NÉT VỀ R9:

Full name: Ronaldo Luíz Nazário de Lima
DOB: September 22, 1976
Birthplace: Bento Ribeiro
Nationality: Brazilian
EU passport: No
Height: 183 cm
Weight: 82 kg

Club: Real Madrid
Position: Forward [C]
Number: 9
Contract Expires: Jun 2006
Previous Clubs: Sao Cristovao, Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter

International debut: March 1994, v Argentina
Caps: 72
Goals: 48
World Cups: USA 1994, France 1998, Japan-Korea 2002
Palmares:
FIFA World Cup (94, 02)
Copa America (97, 99)
Confederations Cup (97)

Brazilian Cup (93)
South American Supercup (93)
Dutch Cup (96)
Spanish Supercup (96, 03)
Intercontinental Cup (02)
UEFA Cup Winners` Cup (97)
UEFA Cup (98)
Spanish League (03)

Dutch League Top Scorer (96)
FIFA World Player of the Year (96, 97, 02)
World Soccer Player of the Year (96, 97, 02)
U-21 European Footballer of the Year (97, 98)
Spanish League Top Scorer (97)
European Footballer of the Year (97, 02)
FIFA World Cup MVP (98, 02)
Italian League Footballer of the Year (98)
Copa America Top Scorer (99)
FIFA World Cup Top Scorer (02)
Intercontinental Cup MVP (02)

theo thethaovietnam.com

neverback
04-11-2004, 18:11
VERON
Ngày 9/3/1875 cả gia đình họ Veron vui mừng khi đón chào thêm một thành viên mới Juan Sebastien Veron , anh làm cả gia đình vui mừng vì xuất hiện của mình nhưng có ai ngờ Juan sẽ làm cho cả đất nước Aghentina vui mừng khi thấy anh mặc chiếc màu xanh da trời sọc trắng .
Sự nghiệp của anh khởi đầu bằng CLB Aghentina Estudientes chơi bóng tại đây 2 mùa bóng anh được các CĐV của Es biết đến và hâm mộ vì anh hội đủ mọi đều kiện của một thủ lãnh khu vực giữa sân : sẵn sàng tham gia tấn công , ghi bàn , chỉ huy hàng phòng ngự , tổ chức trận đấu, anh còn được biết đến với biệt tài “choàng” vị trí cho đồng đội cực tốt .Với tài năng này Estudientes đã sớm đoán biết rằng họ không thể giữ được anh và rồi chuyện gì đến cũng đến anh sang Châu âu và Sampdoria là CLB Châu âu đầu tiên anh thi đấu ở giải VĐQG Ý , chỉ cần hơn 60 lần khoác áo Sampdoria, Clb Parma đã quyết định đem anh về mở đầu cho một thời kỳ được gọi là “Thay CLB như thay áo” của Veron ,vì HLV ở bất cứ đâu cũng hiểu rằng có được Veron ở hàng tiền vệ là có thể có được một cầu thủ công toàn diện . Cho đến nay CLB được xem là thời kỳ đỉnh cao của Veron là Lazio , cùng với CLB này trong vòng 2 mùa bóng Lazio từ một CLB tầm tầm đã vươn lên một CLB đẳng cấp (Cúp QG Ý 1998 , C2 Châu âu 1999, Vô địch Seria 2000).
Thành công tiếp nối thành công anh được Sir Alex Ferguson của MU “ẳm” về sân Old Trafford với hy vọng anh sẽ xây dựng thêm nhiều giấc mơ nữa cho “Những con quỷ đỏ” với cái giá 36 triệu USD , một cái giá gây nên làn sóng dư luận , xuất hiện liên tục và là chủ đề chính trên các báo suốt nhiều tháng liền.Cũng phải nói thêm rằng khi anh ra đi đã để lại một lỗ hỗng khá lớn cho Lazio , trước đó sự ra đi của anh cũng làm cho Parma “đang thịnh trở suy” .Chơi bóng tại Primiership , một môi trường mới anh gặp không ít khó khăn nhưng khi đang dần dần hoà nhập vào lối chơi của MU thì chính Sir Alex đã “đem” anh sang Chelsea , gọi là “đem” vì trước đó Veron cũng thẩn khiết xin Alex cho mình ở lại và Sir Alex đã hứa là sẽ giữ anh lại nhưng không hiểu vì lý do gì Sir Alex bán anh cho Chelsea với giá 19 triệu USD (Không bằng nửa giá ông mang anh về ).
Nếu không phải là tiền vệ hay nhất thế giới thì Veron cũng xứng đáng đứng trong hàng “5 tiền vệ xuất xắc nhất thế giới” (Chính HLV hiện thời của Chelsea Ranerri nói về anh như thế ).Với việc thi đấu cho 52 lần cho đội tuyển QG , ghi 8 bàn thắng là khá tốt nhưng như thế vẫn là chưa đủ với CĐV Aghentina , họ muốn một chiếc cúp vàng thế giới thứ ba nữa do chính tay những Crespo,Aimar,Veron … đem về .Người dân Aghen đã phải chờ đợi quá lâu rồi từ sau thế hệ của Maradona nhất là khi họ đang có trong tay những cầu thủ số một này. Thế hệ vàng này liệu có đáp ứng được khát khao cháy bỏng đó cho họ không , nhất là WC sắp tới WC 2006 tại Đức . Veron lại một lần nữa được đặt niềm tin và chắc chắn anh sẽ làm hết sức mình để CĐV nhà không thất vọng.
Bảng thành tích qua các CLB của Veron (Mùa-CLB-Số lần ra sân-Số bàn)
2002-03-MU-25-2
2001-02-MU-26-5
2000-01-Lazio-22-3
1999-00-Lazio-31-8
1998-99-Parma-26-1
1997-98-Sampdoria-29-2
1996-97-Boca Junior-17-3
1996-97-Sampdoria-32-4
1995-96-Estudiantes-15-2
1994-95-Estudiantes-7-0

theo thethaovietnam.com

neverback
04-11-2004, 18:12
Davor Suker
Cất tiếng khóc đầu tiên vào ngày 1/1/1968 và bằng tài năng trời phú và nghị lực phi thường anh đã bắt đầu khiến cả thế giới chú ý đến mình từ sau VCK Euro 1996 tại Vương quốc sương mù Anh . Khi đến nhà riêng của anh , phòng giải trí là nơi bạn có thể bắt gặp được những cuộn băng hoặc tạp chí bóng đá ,với anh chỉ có bóng đá và gia chăm sóc gia đình là hai thú vui giải trí của anh, anh cho biết anh học được rất nhiều từ chúng những cuốn băng tư liệu bóng đá , từ cách chạy , dẫn bóng,đánh đầu và quan trọng hơn là làm thế nào để chiến thắng bất cứ thủ môn nào anh đối mặt , ngay cả trong giấc ngủ có lẽ giấc mơ của anh chỉ là khoảnh khắc được sút tung lưới đối phương.Vâng đó là anh , tiền đạo đội tuyển Croatia - Davor Suker.
Những cột mốc đáng nhớ của anh.

1968 Suker chào đời ngày 1/1
1984 Suker đến với CLB bóng đá đầu tiên Heimatvereins NK Osijek
1987 Được gọi vào U21 quốc gia và đã thi đấu rất thành công tại Chile , ghi được 6 bàn thắng
1989 Kết thúc mùa giải thành công nhất tại Heimatvereins NK Osijek với 18 bàn
1990 Chuyển về Dinamo Zagreb
Cùng năm thi đấu lần đầu tiên dưới màu áo đội tuyển quốc gia (anh được 22 tuổi) trong trận gặp Rumani (CRO-RUM 2-0)
1991 Thi đấu cho CLB TBN Sevilla , ghi 76 bàn trong 153 lần ra sân là một thành tích tuyệt vời vào thời điểm đó.
1994 Suker xếp thứ hai trong DS vua phá lưới giải TBN với 23 bàn
1996 Thi đấu cho Croatia ở Euro và ghi được 3 bàn thắng
1996 Cùng năm đó Hoàng gia Real Madrid mua về, ngay mùa đầu tiên đã ghi 24 bàn(mùa 1996-97) cho đội bóng mới
1998 Xuất hiện ở Champion Legue(mùa bóng 97-98)
Cùng năm đạt danh hiệu cao quý : Trở thành vua phá lưới WC (6 bàn)
1999 Suker lúc này là một pháo thủ của Arsenal
2000 Kết thúc mùa bóng 99-00 với Arsenal bằng trận chng kết UEFA với Galatasaray
Chuyển về Westham United.
2001 Mở trường dạy bóng đá nhằm tìm kiếm tài năng trẻ ở Bắc Croatia đồng thời chuyển về thi đấu cho 1860 Munich
2003 Suker kết thúc sự nghiệp bóng đá ở tuổi 35 .
Điều anh tự hào nhất về mình là “cái chân trái trên cả tuyệt vời” , cái chân đã giúp anh có 6 bàn tại WC 1998 .Anh có thể nói được 3 thứ tiếng Anh , Croatia, TBN.
Sự nghiệp của anh tại TBN

Được biết đến nhiều hơn khi chuyển về Sevilla , tại đây anh cho biết rằng với CĐV Sevilla việc quan trọng nhất là anh phải giúp CLB vượt qua Real Sociedad mỗi khi đối đầu , một kẻ thù không đội trời chung.Tại Real Madrid cũng thế , Barcelona là đội bóng các Cđv luôn yêu cầu các cầu thủ mình không để có thất bại.Anh cho biết thêm sau mỗi trận đấu như vậy anh thường thư giãn bằng hồ bơi hoặc tắm nước nóng .Anh cũng cho biết nhờ thời gian chơi bóng ở TBN anh đã quen biết được với một anh bạn chí cốt là Julio Iglesias tại Sevilla.

Tại Anh,Suker đã chứng tỏ rằng cho các CĐV Anh rằng với tài năng này thì nơi đâu cũng có thể thành công và Arsenal là đội bóng thành công nhất của anh trong thời gian tại Anh(Ngoài Arsenal anh còn khoác áo W.U.).Anh từng cùng Arsenal và HLV Wenger tham gia chinh chiến tại Giải Ngoại hạng Anh , tham gia cuộc chinh phạt UEFA Cup , FA cup.Tất cả những điều này làm giàu thêm cho bộ sưư tập thành tích của mình nhưng khi được hỏi anh còn luyến tiếc gì về thời gian chơi bóng tại Anh , Davor đã trả lời “Có” ,vì là một người có trách nhiệm với công việc nên anh liên tục tự dằn vặt mình sau những quả phạt đền thất bại cho Arsenal.Chúng ta hãy nghe anh “thú tội” : “tôi biết penallty là một cơ hội thật sự lớn , tôi cho đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất sự nghiệp của mình”.
Bảng thành tích thi đấu của Suker (Mùa-CLB-Trận-Bàn)
1985/86- NK Osijek- 10 -3
1986/87- NK Osijek- 26 -9
1987/88- NK Osijek- 29 10
1988/89- NK Osijek -26 -18
1989/90- NK Dinamo Zagreb -28- 12
1990/91- NK Dinamo Zagreb -32 -22
1991/92- Sevilla FC -22 -6
1992/93- Sevilla FC -33 -13
1993/94- Sevilla FC -34 -24
1994/95- Sevilla FC -32 -17
1995/96- Sevilla FC -32 -16
1996/97- Real Madrid C. F. -38 -24
1997/98- Real Madrid C. F. -29 -10
1998/99- Real Madrid C. F. -19 -4
1999/2000 -Arsenal London FC -22 -8
2000/01 -West Ham United FC- 11 -2
2001/02- TSV 1860 München -3 -0
Total -426- 198

Anh cho rằng khoảnh khắc tồi tệ nhất là khi đá hỏng Penallty cho Arsenal và cho biết thêm với anh khoảnh khắc được xem là tuyệt vời nhất là khi đứng trên bục vinh quang nhận Huy chương đồng WC 98 “Đó là khoảnh khắc đẹp nhất đời tôi” anh nói.
Còn về phần thần tượng bóng đá của anh , anh cho rằng 2 người : 1 HLV và 1 cầu thủ là HLV Wenger của Arsenal và Diego Maradona.
Kể từ ngày 22/12/1990 Croatia đã đưa đến cho thế giới một tiền đạo tài hoa và kiệt xuất
Bảng thành tích quốc tế (ngày-hình thức đấu-nơi-gặp-tỉ số-phút ghi bàn)
1- 22.12.90 Friendly Rijeka Croatia – Rumani 2:0

2- 22.10.92 Friendly Zagreb Croatia – Mexiko 3:0
1:0 (45.)
2:0 (90.)
3- 25.06.93 Friendly Zagreb Croatia – Ukraine 3:1
1:0 (13.)
4- 23.03.94 Friendly Valencia Spain – Croatia 0:2
0:2 (55.)
5- 04.06.94 Friendly Zagreb Croatia – Argentina 0:0

6- 04.09.94 Sơ loạiEURO '96 Tallinn Estland – Croatia 0:2
0:1 (45.)
0:2 (69.)
7- 09.10.94 Sơ loạiEURO '96 Zagreb Croatia - Litauen 2:0

8- 16.11.94 Sơ loạiEURO '96 Palermo Italy – Croatia 1:2
0:1 (32.)
0:2 (59.)
9- 25.03.95 Sơ loạiEURO '96 Zagreb Croatia - Ukraine 4:0
2:0 (20.)
4:0 (79.)
10- 29.03.95 Sơ loạiEURO '96 Wilna Litauen - Kroatien 0:0

11- 26.04.95 Sơ loạiEURO '96 Zagreb Kroatien – Slovenia 2:0
2:0 (88.)
12- 11.06.95 Sơ loạiEURO '96 Kiev Ukraine -Croatia 1:0

13- 03.09.95 Sơ loạiEURO '96 Zagreb Croatia - Estland 7:1
2:1 (19min)
5:1 (58.)
7:1 (89.)
14- 08.10.95 Sơ loạiEURO '96 Split Croatia - Italy 1:1
1:1 (48min)
15- 15.11.95 Sơ loạiEURO '96 Ljubljana Slovenia – Croatia 1:2
1:1 (40min)
16- 13.03.96 Friendly Zagreb Croatia –South Korea 3:0

17- 10.04.96 Friendly Osijek Croatia - Zagreb 4:1
2:0 (23.)
18- 24.04.96 Friendly London England – Croatia 0:0

19- 02.06.96 Friendly Dublin Ireland – Croatia 2:2
0:1 (14.)
20- 11.06.96 EURO '96 in England
Group Nottingham Croatia – Turkey 1:0

21- 16.06.96 EURO '96 in England
Group Sheffield Croatia – Dan Mach 3:0
1:0 (53min)
3:0 (89.)
22- 19.06.96 EURO '96 in England
Group Nottingham Croatia – Portugal 0:3

23- 23.06.96 EURO '96 in England
Q-Final Manchester Croatia - Germany 1:2
1:1 (52.)
24- 08.10.96 Sơ loạiWC '98 Bologna Bosnia-H. – Croatia 1:4

25- 10.11.98 Sơ loạiWC '98 Zagreb Croatia - Griechenland 1:1
1:1 (45.)
26- 29.03.97 Sơ loạiWC '98 Split Croatia – Dan Mach 1:1
1:0 (50.)
27- 30.04.97 Sơ loạiWC '98 Solun Croatia - Kroatien 0:1
0:1 (77.)
28- 06.09.97 Sơ loạiWC '98 Zagreb Croatia - Bosnia-H. 3:2

29- 10.09.97 Sơ loạiWC '98 Kopenhagen Dan Mach – Croatia 3:1
3:1 (44.)
30- 11.10.97 Sơ loạiWC '98 Ljubljana Slovenia – Croatia 1:3
0:1 (11.)
31- 29.10.97 Sơ loạiWC '98
Playoff I Zagreb Croatia - Ukraine 2:0

32- 12.11.97 Qualifikation WC '98
Playoff II Kiew Ukraine - Croatia 1:1

33- 22.04.98 Friendly Osijek Croatia – Poland 4:1

34- 29.05.98 Friendly Pula Croatia – Slovenia 1:2

35- 03.06.98 Friendly Rijeka Croatia – Iran 2:0
2:0 (77.)
36- 06.06.98 Friendly Zagreb Croatia - Australien 7:0
1:0 (14min)
2:0 (37.)
5:0 (63min)
37- 14.06.98 WC '98 in Frank-reich
Group Lens Jamaika – Croatia 1:3
1:3 (68.)
38- 20.06.98 WC '98 in Frank-reich
Group Nantes Japan – Croatia 0:1
0:1 (77.)
39- 26.06.98 WC '98 in Frank-reich
Group Bordeaux Argentina – Croatia 1:0

40- 30.06.98 WC '98 in France
1/16 Bordeaux Rumani – Croatia 0:1
0:1 (45min)
41- 04.07.98 WC '98 in France
Q-Final Lyon Deutschland – Croatia 0:3
0:3 (85.)
42- 08.07.98 WC '98 in France
Semi Final St. Denis Frankreich – Croatia 2:1
0:1 (47.)
43- 11.07.98 WC '98 in France
Tranh hang ba Paris Niederlande – Croatia 1:2
1:2 (36.)
44- 10.10.98 Sơ loạiEURO '00 La Valetta Malta – Croatia 1:4
1:4 (80.)
45- 14.10.98 Sơ loạiEURO '00 Zagreb Croatia – Macedonia 3:2
1:1 (16.)
46- 10.02.99 Friendly Split Croatia – Dan Mach 0:1

47- 10.03.99 Friendly Athen Griechenland – Croatia 3:2
2:2 (81.)
48- 05.05.99 Friendly Sevilla Spain – Croatia 3:1
0:1 (10.)
49- 05.06.99 Sơ loạiEURO '00 Skopje Macedonia – Croatia 1:1
0:1 (19.)
50- 18.08.99 Sơ loạiEURO '00 Belgrad Jugoslawien – Croatia 0:0

51- 21.08.99 Sơ loạiEURO '00 Zagreb Croatia - Malta 2:1

52- 04.09.99 Sơ loạiEURO '00 Zagreb Croatia - Irland 1:0
1:0 (90.)
53- 09.10.99 Sơ loạiEURO '00 Zagreb Croatia - Jugoslawien 2:2

54- 13.11.99 Friendly St. Denis Frankreich – Croatia 3:0

55- 23.02.00 Friendly Split Croatia – Spain 0:0

56- 29.03.00 Friendly Zagreb Croatia - Deutschland 1:1

57- 28.05.00 Friendly Zagreb Croatia - Frankreich 0:2

58- 02.09.00 Sơ loạiWC 2002 Brüssel Belgium – Croatia 0:0

59- 28.02.01 Friendly Rijeka Croatia - Österreich 1:0

60- 24.03.01 Sơ loạiWC 2002 Osijek Croatia - Lettland 4:1

61- 25.04.01 Friendly Varazdin Croatia - Griechenland 2:2

62- 02.06.01 Sơ loạiWC 2002 Varazdin Croatia - San Marino 4:0
3:0 (54min)
63- 06.06.01 Sơ loạiWC 2002 Riga Lettland – Croatia 0:1

64- 15.08.01 Sơ loạiWC 2002 Dublin Irland – Croatia 2:2
2:2 (90min)
65- 01.09.01 Sơ loạiWC 2002 Glasgow Scotland – Croatia 0:0

66- 05.09.01 Sơ loạiWC 2002 San Marino San Marino – Croatia 0:4

67- 27.03.02 Friendly Zagreb Croatia - Slowenien 0:0

68- 17.04.02 Friendly Zagreb Croatia - Bosnien 2:0
2:0 (52min)

theo thethaovietnam

neverback
04-11-2004, 18:14
Ryan Giggs
Ngày 2/3/1991 trận đấu MU-Everton diễn ra tại sân Old Trafford , Dennis Irwin rời sân để nhường chỗ cho một cầu thủ trẻ , Ryan Giggs và đó là lần xuất hiện đầu tiên trong màu áo Manchester United .Cùng năm đó anh được đưa vào đội hình chính thức lần đầu tiên vào ngày 4/5 trong trận MU-Manchester City , thường thì một trận Derby quan trọng thế việc đưa một cầu thủ trẻ như Giggs vào sân là 1 quyết định liều lĩnh , rồi anh làm cho tất cả mọi người từ BHL đến CĐV 2 đội phải ngạc nhiên vì sự xuất sắc của mình bằng phong cách thi đấu mạnh mẽ cùng kĩ thuật và phong độ tuyệt vời ,1 bàn thắng đem lại chiến thắng sít sao 1:0 cho đội nhà đã là một tấm giấy chứng nhận Giggs sẽ có mặt thường xuyên hơn trong đội hình MU ở mùa sau.

Được MU nhận đào tạo vào ngày 9/7/1990 , 4 tháng sau bằng nỗ lực phi thường anh đã được BLĐ MU đề nghị ký hợp đồng chuyên nghiệp và chỉ chưa đầy nữa năm sau anh đã có trận ra quân đầu tiên cho MU ,một phần thưởng xứng đáng cho một sự cố gắng vượt bậc.Thi đấu cho MU thường xuyên và đến nay anh đã có trong tay những danh hiệu cao quý như : Cầu thủ trẻ xuất xắc nhất năm 1993,94 ; cầu thủ xuất sắc nhất trận siêu cúp liên lục địa…
Cho đến nay anh là cầu thủ có nhiều lần khoác áo MU nhất (sau khi kết thúc mùa bóng 2001-02 là 443 lần ) , thời điểm anh xuất hiện lần đầu tiên cho MU cũng giúp anh có một kỷ lục lúc bấy giờ là cầu thủ trẻ nhất tham gia thi đấu ở giải ngoại hạng Anh(17 tuổi 321 ngày) .

Hình như cả cuộc đời bóng đá của anh số 2 luôn đem lại may mắn thì phải , mùa bóng đầu tiên anh chỉ thi đấu đúng 2 lần để rồi mùa sau con số đó lên đến 38 , số áocủa anh là 11 cộng lại cũng là con số 2 đó , rồi ngày thi đấu đầu tiên cho MU cũng là ngày 2 , ngoài ra anh còn đoạt 2 lần cầu thủ trẻ xuất xắc 93,94 anh cũng đã ghi thêm một kỷ lục , người duy nhất được trao giải 2 lần và ở 2 năm liên tiếp.
Anh có 2 bàn thắng cực kỳ đẹp mắt nhất mùa giải được bầu chọn trên tạp chí của CLB MU là trong trận gặp Juventus (97) và Arsenal (99)


Tuy nhiên , dù thi đấu rất thành công cho MU nhưng cho đến nay Giggs và đội tuyển Xứ Wales vẫn chưa làm được gì nhiều ở đấu trường Châu lục và thế giới , mặc dù ngoài Giggs ra Xứ Wales còn có Bellamy,Gary Speed… đều có tài năng và đều thi đấu cho các CLB nổi tiếng.Tuy thế các danh hiệu quốc tế , điều anh thiếu sẽ chẳng phải là điều quan trọng nhất đối với các fan của anh và fan của MU.Họ chỉ cần biết họ đã thần tượng một con người tài năng , một con người xứng đáng cho họ đặt trong tim và mãi nhớ .

League Record With Manchester United

Season App Goals
1990/91 2 1
1991/92 38 4
1992/93 41 9
1993/94 38 13
1994/95 29 1
1995/96 33 11
1996/97 26 3
1997/98 29 8
1998/99 28 3
1999/2000 28 6
2001/2002 33 5
Total: 292 59

Total Matches Played & Goals Scroed For
Manchester United

Season App Goals
1990/91 2(1) 1
1991/92 51(9) 7
1992/93 46(1) 11
1993/94 58(8) 17
1994/95 40(1) 4
1995/96 44(3) 12
1996/97 36(2) 5
1997/98 37(1) 9
1998/99 40(5) 10
1999/2000 44(0) 7
2001/2002 45 7
Total: 443(31) 90



Personal Awards

PFA Young Player of the Year 1993
PFA Young Player of the Year 1994
Man of the Match Inter Continental Cup 1999

Medals Won at ManUtd

Rumbelows League Cup 1992
Premier League 1992/93
Premier League 1993/94
Premier League 1995/96
Premier League 1996/97
Premier League 1998/99
Premier League 1999/00
Premier League 2000/01
FA Cup 1994
FA Cup 1996
FA Cup 1999
European League Champions 1999
Inter Continental Cup 1999

Hồ sơ cá nhân của Ryan Giggs
Tên : Ryan Giggs
Ngày sinh:29.11.73
Nơi sinh:Cardiff(Wales)
Chiều cao:5'11"
Cân nặng:68kg
Cầu thủ thần tượng : Mark Hughes và Bryan Robson
Phim yêu thích : Bố già
Giggs từng nhiều lần “làm” đội trưởng đội bóng đá “cấp trường” của mình
Ký hợp đồng luyện tập với MU : 9/7/1990
Ký hợp đồng chính thức :
29/11/1990
Số áo :11
Quốc tịch :Wales
Lần xuất hiện đầu tiên : 2 / 3 / 1991 ,VS Everton(MU là đội chủ nhà), thay Denis Irwin
Lần xuất hiện chính thức đầu tiên : 4 / 5 / 1991 ,VS Manchester City(MU là đội chủ nhà) , MU thắng 1:0
Bàn thắng đầu tiên : 4 / 5 / 1991 ,VS Manchester City(home)


theo thethaovietnam.com

neverback
04-11-2004, 18:15
Micheal Owen
Micheal Owen sinh ra vào ngày 14/12/1979 tại Chester , không như bao cậu bé bằng tuổi khác mơ trở thành bác sĩ , kỹ sư , cậu bé Micheal chỉ ước mong rằng sẽ thành một cầu thủ bóng đá . “Nhà máy hạt nhân” Liverpool đã cho ra đời một sản phẩm tuyệt vời nhất , một vũ khí có sức công phá tuyệt vời nhất cho đội tuyển Anh vào mùa bóng 1996-97 . Lúc đầu anh mang áo số 20 của đội tuyển vì áo số mười lúc bấy giờ là của lão tướng Alan Shearer và Owen đã không phải đợi chờ lâu sau WC98 tại Pháp , tài năng của M.O. đã giúp anh có được số áo mơ ước của mọi tiền đạo , số 10.

Không thể phủ nhận tài năng của Owen một phần nào cũng do trời phú nhưng “Ngọc bất trác bất thành , nhân bất học bất tri lý” ,ước mơ của Owen có lẽ đã không thành hiện thực nếu như không có sự cố gắng và nỗ lực thật sự của chính anh vì Owen cũng đã nếm phải sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp.Mãi đến cuối mùa bóng 96-97 anh mới được góp mặt cùng Liver trong trận đấu trên sân khách gặp Wimbledon (Liver hoà Wim), anh đã có bàn thắng đầu tiên cho CLB . Trong trận đấu kế tiếp BHL đã tin tưởng cho anh vào đội hình xuất phát , anh trở thành một kẻ đe doạ khung thành của thủ môn Sheffield Wednesday . Sau trận đấu Owen giành được phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (Man of the match).Nhưng thật không may cho Micheal vì sau trận đấu đó anh không còn cơ hội chứng tỏ mình vì đó là trận đấu cuối cùng của mùa giải.Bắt đầu mùa giải 97-98 chẳng một cổ động viên Liver nào ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cái tên Owen trong đội hình xuất phát dù họ chỉ được “xem qua” khả năng của chàng tiền đạo này qua 2 lần xuất hiện mùa trước.Cho đến hết mùa bóng 02-03 anh đã có được 187 lần xuất hiện và 102 bàn thắng cho Liverpool , hiệu suất 55% của Owen là một hiệu suất đáng sợ của một tiền đạo trẻ. Micheal ngoài khả năng giúp bảng điểm của Liver “nhảy” liên tục trong một trận đấu còn chiếm được lòng của nhiều cổ động viên Liver bằng cách cư xử lịch sự , hoà đồng , không có một chút dấu hiệu nào của căn bệnh ngôi sao , sau WC 98 các Cđv Liver đã lo sợ sẽ mất anh khi nhiều CLB lớn như Barcelona,Real Madrid … đều ngỏ lời với Owen nhưng anh đã dứt khoát từ chối vì anh cho rằng anh chỉ ra đi khi nào cảm thấy trả hết “nợ” cho Liver , một món nợ ân tình mà có thể suốt đời anh không thể trả hết

Owen không chỉ có fan bóng đá Anh và Liver mới yêu quý anh mà còn cả những cô gái trẻ chẳng biết “việt vị” là gì, đơn giản vì ngoài khả năng bóng đá anh còn có một khuôn mặt khá điển trai . Chàng trai Owen cũng phải lớn , anh làm tan nát trái tim của hàng ngàn cô gái bằng việc lập gia đình và hiện nay gia đình này đã có thêm một thành viên mới.
Với những gì anh đã ,đang và sẽ làm cho Liverpool ít nhiều gì cũng đem lại cho Liverpool sự thành công hơn , sự mạnh mẽ hơn trong mắt người hâm mộ.Chắc chắn các Cđv ở đây sẽ không bao giờ quên anh , các thế hệ yêu mến CLB Liverpool ngày sau khi xem qua những băng hình hay những tài liệu về Owen thì cho dù lúc đó có hay không có Owen trong đội hình hay anh đã giả từ sân cỏ thì chiếc áo số 10 mang tên Owen sẽ luôn được các Cđv Liver “mặc áo đỏ lên người , khoác sắc hồng trong tim” để đến sân vận động cùng Liver trải qua cay đắng ngọt ngào hay nước mắt nụ cười như “cậu bé thần đồng” Micheal Owen của họ .

Mùa giải-số lần xuất hiện-bàn thắng
02-03-35-19
01-02-25-19
00-01-28-16
99-00-27-11
98-99-30-18
97-98-36-18
96-97-2-1
Đã ghi 22 bàn trong 55 lần khoác áo tuyển Anh

Trích hồ sơ của Owen
Tên đầy đủ : Michael James Owen
Sinh: Chester, 14/12/1979
Chiều cao : 1.76 m
Cân nặng : 70 kg
Màu tóc:Nâu
Màu mắt:Nâu/Xanh lá

theo thethaovietnam.com

neverback
04-11-2004, 18:16
Alessandro Nesta
Roma thủ đô của đất nước Italy xinh đẹp , là nơi Asep – tên thân mật của Alessandro Nesta – đã ra đời . Asep còn có một người em trai tên Fabio nhưng sự nghiệp của em trai lẫn tài năng đều không vượt qua được người anh trai của mình.Hai thú vui duy nhất của Asep là vẫy vùng trong hồ bơi và “la cà” ở bàn Billards và không biết từ khi nào hai anh em nhà Nesta đãù ao ước được trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Hồi còn đi học Asep luôn bị xếp dưới cậu em về mọi mặt cả đẹp trai , học giỏi thậm chí đá bóng nhưng giờ mọi chuyện đã đổi khác , có thể Fabio vẫn đẹp trai hơn nhưng về tài năng thì giờ đây Fabio đành chịu xếp sau ông anh mình một bậc.Cùng chơi ở 1 vị trí nhưng lối chơi của Asep hoàn toàn khác cậu em , vị trí trung vệ là nơi cần nhất là sự tập trung cao độ nhưng Asep thì không chỉ có sự tập trung cao độ mà anh còn có cả chất nghệ sĩ trong những pha cản phá hoặc đua tốc độ .Có thể Asep không đẹp trai như Fabio , Beckham nhưng dáng chạy của Asep và những cú chùi bóng của Asep thì phải nói cực đẹp , nó nhanh , dứt khoát mà có một độ chính xác tuyệt vời.Xứng đáng là hình ảnh để những hậu vệ trẻ học tập . Tuy có một lối chơi nghệ sĩ nhưng Nesta vẫn “toả” ra một khí thế áp đảo được mọi cầu thủ đối phương khi đối mặt với anh , hiện nay anh cùng người bạn thân Flavo Canavaro tạo thành một cặp trung vệ đẳng cấp của tuyển quốc gia Ý.

Mùa bóng 2002-03 anh chuyển sang thi đấu cho ACMilan , Lazio cũng rất tiếc khi đánh mất anh nếu không vì cơn khủng hoảng tài chính đe doạ . Mùa bóng này anh chơi tại Seria cho AC 29 trận và đóng góp cho AC 1 bàn thắng , 14 trận tại Champion League và cùng AC Milan vô địch Châu âu khi vượt qua kỳ phùng địch thủ Juventus bằng loạt đá luân lưu 11 m , 5 trận tại Italian Cup và 1bàn thắng.Bấy nhiêu cũng đã cho thấy rằng Lazio đã phải ngậm ngùi khi để anh ra đi .Anh góp mặt 3 lần cho đội Olympic quốc gia tại Olympic 96 , 9 lần tại vòng loại WC 98 , 3 lần tại WC 98 ,7 lần tại vòng loại WC 2002 ,6 lần tại Euro 2000.Một bề dày kinh nghiệm đáng sợ cho một hậu vệ còn khá trẻ.


Vài nét về Nesta
Tên đầy đủ : Alessandro Asep Nesta
Nick : Asep
Ngày sinh : 19/3/1976
Nơi sinh : Roma
Sở thích : Bơi , Billards
Màu sắc ưa thích : Đen
Loại xe yêu thích : Xe Jeep
Số áo : 13
Mùa-CLB-Số trận
Serie A 2002/2003 Milan
29
Serie A 2001/2002 Lazio
25
Serie A 2000/2001 Lazio
29
Serie A 1999/2000 Lazio
28
Serie A 1998/1999 Lazio
20
Serie A 1997/1998 Lazio
30
Serie A 1996/1997 Lazio
25
Serie A 1995/1996 Lazio
23
Serie A 1994/1995 Lazio
11
Serie A 1993/1994 Lazio
2

theo thethaovietnam.com

neverback
04-11-2004, 18:17
Marco Van Basten
Một tiền đạo được xếp vào loại “khủng khiếp” của bóng đá thế giới , một tiền đạo có một tỉ lệ ghi bàn ở cấp CLB cao nhất , nhì thế giới 0,78 bàn 1 trận , một tiền đạo khiến mọi người phải chóng mặt khi xem anh thi đấu , một tiền đạo khiến mọi người phải hoa mắt khi nhìn “sơ” qua bảng thành tích của chính anh.Vâng , đó là tiền đạo người Hà Lan Marco VanBasten . Sở hữu những cú Bicycle (Đá móc qua đầu ) và những cú volley (vô lê) chính xác như máy tính . Nếu ví khả năng ghi bàn đó như máy tính thì khả năng sút tốt “Hai chân như một” của Van Basten là khả năng bấm máy siêu hạng ,khi anh có bóng thì các thủ môn luôn bị đặt trong thế chuẩn bị vào lưới nhặt bóng .
Sinh ra tại Utrecht (Hà Lan) vào ngày 31/10/1964 , từ nhỏ ước mơ của Van là sau này sẽ được là một vận động viên môn thể dục dụng cụ lừng danh thế giới nhưng rồi một sự kiện làm thay đổi cả cuộc đời Van , sau khi xem xong một bàn thắng trong bộ môn mà lúc bấy giờ anh chẳng mấy quan tâm - bóng đá - bị cuốn vào cảnh cuồng nhiệt của cổ động viên , cuốn vào nét mặt của những người trên sân lúc đó Van đã thay đổi sở thích , một thứ đôi khi là không thể thay đổi được của con người , anh đã thích bóng đá.
“Tiếng gọi nơi sân cỏ” đã đưa Van đến với Ajax Amstexdam , một Clb danh giá của Hà Lan . Mùa giải 1981-82 Ajax đạt chúc vô địch quốc gia và dù chỉ ra sân đúng 1 lần (Ngày 3-4-82), anh vào thay cho huyền thoại Johan Cryfft nhưng anh cũng có “đúng” một bàn thắng , coi như đó là một lời chào : “Van Basten xin chào bóng đá thế giới”.

Cùng với Ajax có thể nói Van Basten đã đứng trên tột đỉnh của sự huy hoàng . Mùa bóng 82-83 anh đóng góp 9 bàn thắng góp phần giúp Ajax bảo vệ thành công chức vô địch của mình và đoạt luôn cúp vô địch Dutch Cup .Mùa bóng kế tiếp anh đã trở thành chân sút chính của Ajax anh ghi 28 bàn trong 26 lần xuất hiện và đoạt danh hiệu Vua phá lưới, một thành tích đáng khâm phục cho một tiền đạo trẻ chỉ có ba năm chơi bóng tại giải VĐQG. Những mùa bóng sau Ajax luôn ở trong 2 vị trí dẫn đầu , đoạt thêm 2 Dutch Cup (85-86,86-87) và còn đoạt được một Winners Cup sau khi cùng Ajax hạ Dynamo Dresden.
Đoạt 4 lần danh hiệu vua phá lưới Hà Lan (ghi 128 bàn trong 143 trận) , 1 danh hiệu vua phá lưới Châu âu với 37 bàn thắng (mùa 86-87) thành tích này khiến Silvio Berlusconi chủ tịch của CLB ACMilan “tò mò” và quyết định tham khảo về tiền đạo này qua băng ghi hình.Sau khi xem xong, ông đưa tay tắt máy và hạ quyết tâm đưa anh về khoác áo ACMilan , ông quyết định mua “Người Hà Lan bay” thay vì mua Ian Rush như ý định lúc trước đủ để thấy tài năng của “Flying Dutch man” đạt đến mức nào vì Ian Rush cũng là một tiền đạo có tiếng lúc bấy giờ.
Mùa bóng đầu tiên tại Seria Marco không may khi gặp phải một chấn thương nhưng sự trở lại của anh rất đúng lúc và giúp AC dành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Napoli và giúp Milan đoạt chức vô địch.

Cùng năm này (1988) anh cùng đội tuyển Hà Lan vô địch Euro Cup tại Đức. Phải ngồi trên ghế dự bị trận đấu giữa Hà Lan và Nga , Van Basten ra sân vào trận đấu thứ hai gặp tuyển Anh và ngay trận đấu đó anh đã lập một Hat-trick (ghi 3 bàn trong một trận đấu) .Trong trận chung kết Marco đã tung một cú volley tuyệt vời vào góc khung thành thủ môn đội Liên Xô cũ , giúp Hà Lan giành chức vô địch châu âu và nhờ vào bàn thắng “đẹp như tranh vẽ” đó anh được bầu chọn là Cầu thủ châu âu hay nhất trong năm.Thế là chưa đủ anh còn được bầu chọn là cầu thủ xuất xắc nhất thế giới cùng năm đó.
Với phong độ ổn định và một tài năng xuất xắc Van Basten cống hiến tất cả cho AC Milan và cùng AC đoạt được chức vô địch châu âu mùa bóng 88-89 sau khi giành chiến thắng 4-0 trước Steaua Bucharest.Mùa bóng 89-90 AC giữ vững ngôi vô địch châu âu khi đánh bại Benfica 1-0 , có Van Basten trong đội hình Milan làm mưa làm gió tronh hầu hết các giải họ tham dự , đặt biệt hai mùa bóng họ đoạt chức vô địch châu âu họ đều giành được cúp liên lục địa và cả siêu cúp châu âu, một thành tích “đáng sợ”.
Mùa bóng 90-91 họ kết thúc với vị trí thứ ba trong bản xếp hạng Seria và Marco chỉ ghi 11 bàn thắng , dường như cảm thấy mình đã ngủ quên trên chiến thắng , Marco và ACMilan đã chiến đấu với tinh thần cao nhất ở mùa giải tiếp theo , mùa 91-92 và họ giành lại Scudetto (thành tích 34 trận bất bại ) và Van Basten đã làm nên một kỳ tích khi ghi 3 , xin nhắc lại là 3 hat-trick cho AC giành chiến thắng trước Foggia sau khi bị dẫn trước 1-2 trong hiệp một (“khoảng” 18 phút anh lại có một hat-trick).

Thật đáng tiếc cho “Marco goalo” khi anh cùng đội tuyển Hà Lan không thể chạm tay vào chiếc cúp vàng thế giới tại WC 90 (thua Đức 1-2 ) và cả Euro 92 , thất bại trong quả Penalty định mệnh làm Hà Lan bị loại bởi Đan Mạch và sau đó chính Đan Mạch là đội đoạt cúp.
Năm 1992 anh được bầu là cầu thủ xuất xắc nhất châu âu bằng cú đá móc qua đầu trong trận đấu giữa AC và IFK Gothenburg , tưởng chừng như Van Basten và những ngày tháng đen đủi sẽ qua đi nhưng không một cú vào bóng ác ý của Basile Boli đã làm bóng đá thế giới mất đi một “Leonardo de Vinci” theo như lời của nhiều quan chức bóng đá, họ ví Marco như một nghệ sĩ vì họ cho rằng chỉ có nghệ sĩ mới có thể làm ra những đường cong tuyệt trong tác phẩm vời và trong bóng đá cũng thế Van Basten luôn tạo ra những đường cong sắc sảo cho mọi cú sút của anh.
Sau những ngày tháng vật lộn với chấn thương , ngày 18-8-1995 , 85000 khán giả đứng lên vỗ tay để nói lời tạm biệt với Van Basten khi Van Basten tuyên bố kết thúc sự nghiệp bóng đá.

Từ ước mơ trở thành VĐV thể dục dụng cụ Van đã xoay chuyển cuộc đời mình như một câu chuyện cổ tích , và câu chuyện cổ tích kết thúc rất có hậu hiện nay anh đang làm HLV cho đội trẻ Ajax và có một thiên đường riêng với cô vợ Elisabeth , anh cưới năm 1992 cùng 3 người con Alexander, Angelica và Rebecca.

Awards:
3 x Dutch Championship : 1981-1982, 1982-1983, 1984-1985
3 x Dutch Cup : 1982-1983, 1985-1986, 1986-1987
3 x Serie A Championship : 1987-1988, 1991-1992, 1992-1993
1 x Cup Winners Cup : 1986-1987
2 x European Cup : 1988-1989, 1989-1990
2 x European Super Cup : 1989, 1990
2 x Intercontinental Cup : 1989, 1990
1 x European Championship : 1988
4 x Dutch League Top Scorer : 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987
2 x Serie A Top Scorer : 1989-1990, 1991-1992
1 x Golden Boot (European Top Scorer) : 1985-1986
1 x European Championship Top Scorer : 1988
1 x FIFA World Player of the Year : 1992
2 x World Soccer Player of the Year : 1988, 1992
3 x European Footballer of the Year : 1988, 1989, 1992
Mùa – CLB – số lần ra sân – bàn thắng


1981-82 Ajax 1- 1
1982-83 Ajax 20- 9
1983-84 Ajax 26- 28
1984-85 Ajax 33- 22
1985-86 Ajax 26- 37
1986-87 Ajax 27- 31
1987-88 Milan 11- 3
1988-89 Milan 33- 19
1989-90 Milan 26- 19
1990-91 Milan 31- 11
1991-92 Milan 31- 25
1992-93 Milan 15- 13
Số lần ra sân TC : 280 -Số bàn thắng TC : 218- Tỉ lệ : 0.78 bàn / trận

theo thethaovietnam.com

Đơn Côi
04-11-2004, 23:55
Đọc hoa cả mắt,cha link qua được rồi cần quái gì paste lại làm gì!

bloodsucker
05-11-2004, 16:18
chai` ơi đọc hoa cả mắt có nhất thiết phải viết dài vậy không
tóm tắt sơ lược thui, dài vậy ai mà đọc hết được, đọc được một nửa đã muốn di chuột qua chỗ khác rùi

Join
05-11-2004, 17:31
Phải để như thế mới đọc mới hay chứ, đấy là những bài viết về các thần tượng bóng đá, nếu tóm tắt sơ lược thì còn nói làm gì nữa.

Sanchez
05-11-2004, 17:38
-nó chỉ hay khi nào u tự viết thui, còn copy và paste thì bộ me ko bít zô ba cái trang đó để đọc hẻ?
-dể link là wá đủ gòi, viết vài câu bình luận đầu có chết ai, đâu nhất thiết phải copy rùi paste y chang như thía

Sao_fifa_clanvie
16-11-2004, 12:33
Gây bất ngờ cho người hâm mộ với 2 lần loại Quyến, và lần gọi lại này HLV Tavares cũng gây bất ngờ không kém. Ông khẳng định rằng mình vẫn ghi nhớ Quyến là một cầu thủ tài năng và có ảnh hưởng lớn tới công chúng.

Trước ngày lên đường sang Lebanon, HLV Tavares đã nói rằng, ông gọi Quyến không phải vì sức ép từ VFF mà bởi nhiều nguyên nhân khác. Được biết, trong mấy ngày ngắn ngủi tập huấn trên Tam Đảo, một vài cầu thủ trụ cột, trong đó có cả đội trưởng Lê Huỳnh Đức đã nhiều lần đề nghị HLV trưởng xem xét lại trường hợp Văn Quyến. Có thể không chịu sự can thiệp từ các quan chức VFF, song những câu nói khéo của học trò lại có một "sức mạnh" nào đó khiến HLV Tavares không thể không suy nghĩ.

Sao_fifa_clanvie
16-11-2004, 12:34
Ông nói: "Quyến vẫn là cầu thủ tài năng, có đẳng cấp. Tôi biết Quyến có một tầm ảnh hưởng rất lớn trong con mắt người dân Việt Nam và trận đấu nào có Quyến cũng đem lại một hình ảnh rất hấp dẫn. Nhưng Quyến như một con ngựa bất kham vì cá tính thất thường và tâm lý không ổn định. Tôi lo ngại sự không ổn định đó sẽ ảnh hưởng đến lối chơi của bản thân Quyến và của cả đội. Tôi đã gạt Quyến khỏi đội tuyển VN nhưng chưa gạt Quyến ra khỏi bộ nhớ. Việc tôi đưa Quyến vào lại danh sách là một canh bạc lớn. Tôi đã mạo hiểm và mong Quyến hiểu được điều đó".

HLV Tavares cũng thẳng thắn nói rõ quan điểm: "Trên lý thuyết, những cầu thủ được tôi gọi sau cũng đã được đăng ký tại Tiger Cup, nhưng chưa phải là đăng ký chính thức. Họ vẫn còn hy vọng có tên trong danh sách 20 cầu thủ cuối cùng được thi đấu tại Tiger Cup. Nhưng tương lai thế nào phụ thuộc vào chính bản thân họ".


Tính bất kham của Quyến khiến cho việc gọi lại giống một canh bạc. Ảnh: QM
HLV Tavares đã dành cho Văn Quyến sự quan tâm đặc biệt trong suốt tuần qua. Ông đã nhiều lần gọi điện cho đồng hương Filho - HLV trưởng SLNA để nắm sát tình hình Văn Quyến. Ông có vẻ mừng ra mặt khi được biết 4 ngày qua, Quyến đã tập luyện trở lại với một tinh thần khá thoải mái và sự phấn đấu rất tốt. Ông đã nhờ HLV Filho gần gũi và bảo ban tận tình cậu học trò chung của hai người.

Tavares còn thúc giục trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển phải liên tục gọi điện không chỉ cho BHL Sông Lam Nghệ An mà còn cho Quyến để động viên tư tưởng. Cách đây 2 hôm, Quyến gọi điện cho hậu vệ Huy Hoàng để hỏi cặn kẽ về "vụ" danh sách 30 cầu thủ. Quyến đã rất ngạc nhiên, vui sướng và xen lẫn lo lắng. Theo lời Quyến, SLNA sẽ đi Tam Đảo tập huấn vào ngày 17 sắp tới cho đến hết tháng để chuẩn bị cho giải giao hữu tại Hải Phòng vào đầu tháng 12. "Sẽ cố hết sức để được đá Tiger Cup" - Quyến nói với Hoàng.

Sao_fifa_clanvie
16-11-2004, 12:39
Hiện tại liên đoàn bóng đá Việt Nam chưa giao vé cho ALE nên việc đặt vé chưa thể tiến hành, mong quý vị thông cảm và thường xuyên ghé thăm trang web để biết thêm các thông tin mới nhất

Theo yêu cầu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các trận đấu vòng bảng tại Tiger Cup 2004 sẽ được bán theo bộ ( 3 trận vào các ngày 11/12/2004 và 13/12/2004 và 15/12/2004) tại sân Mỹ đình - HN.
Ale xin trận trọng thông báo tới toàn thể qúy vị để chú ý đặt mua vé








Thời gian: 07/12/2004 - 15/01/2005
Danh sách các đội tham gia giải:
Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Myanmar,Lào,Cambodia, Malaysia, Timor Leste, Singapore


Sân vận động Mỹ đình - Hà Nội
(Sức chứa 40,000 chỗ ngồi)
3 lượt trận vòng bảng 17:00, 11/12/2004





Sân vận động Mỹ đình - Hà Nội
(Sức chứa 40,000 chỗ ngồi)
Nhất bảng A vs Nhì bảng B (lượt đi) 17:00, 16/12/2004





Sân vận động Mỹ đình - Hà Nội
(Sức chứa 40,000 chỗ ngồi)
Nhất bảng B vs Nhì bảng A (lượt đi) 17:00, 29/12/2004





Sân vận động Mỹ đình - Hà Nội
(Sức chứa 40,000 chỗ ngồi)
Nhì bảng B vs Nhất bảng A (lượt về) 17:00, 01/01/2005