View Full Version : Michael Owen- Dấu chấm hết cho một thần đồng?
-Những ngày wa, fan hâm một bóng đá Anh chắc chắn đang ngất ngây trong những bàn thắng tuyệt đẹp của cậu bé vàng Rooney nhưng họ đâu biết rằng, cũng có một thần đồng đang bị bỏ wên.
-Nếu như Wayne Rooney đang thi đấu tuyệt vời với cú hattrick đi vào lịch sử m.u thì Michael Owen đang phải mài đũng wần trên băng ghế dự bị của clb Real và cơ hội ra sân của Anh dường như ko còn. Bả hợp đồng của Owen được ký kết đúng theo lời hứa của vị chủ tịch Perez-“mỗi na7m một ngôi sao” nhưng dường như nó ko mang đến íhc lợi gì cho đội bóng khi mà họ đã quyết định giữa lại Morienties sau một mùa giải thành công trong màu áo Monaco. Nếu nói đến cạnh tranh thì bây giờ thần đồng Michael Owen sẽ phải “đấu” với những tên tuổi ko phải là xoàng như Raul, Ronaldo, thậm chí cả Guti. Sau khi hlv Camacho, một ngừơi biết tạo cơ hội cho những tài năng, ra đi thì chắc chắn vị trí của Raul và Morientes sẽ ko bao giờ bị thay thế vì hlv tạm quyền Ramon hiểu rõ chiếc ghế c3ua mình ngồi có vững ko là còn tùy thuộc vào chuyện sắp xết đội hình ra sân. Ro ràng tầm ảnh hưởng của những Raul và các galactico khác ở Real là rất lớn. Theo ý kiến chủ wan của me thì điều này hơi bị bất công vì rõ ràng Raul đã ko có phong độ tốt trong m2ua bóng trước và chiện thay thế anh al2 điều hợp lý, thế nhưng sự thật vẫn là sự thật.
-Trong cuộc họp báo gần đây, Owen đã quyết định kiên nhẫn chờ đợi vì theo anh nếu cứ tự tin váo bản thân mình thì cơ hội sẽ đến với anh. Có lẽ anh sẽ phải chờ lâu rất lâu nữa, vì một khi Raul còn đeo băng đội trưởng thì khó ai có thể thay thế anh trên hàng công ngay cả hlv. Nếu ko ra đi sớm, co lẽ đây sẽ là dấu chấm hết cho một thần đồng một thời là niêm hy vọng của nước Anh
Đó là những ý kiên chủ wan của Sanchez, ai khen chê bất bình thì cứ vào đây mà cãi lộn.. ủa wên bình luận nhá! Sẵn sàng đón tiếp
Mutsu Kokono
01-10-2004, 19:54
Những ngày wa, fan hâm một bóng đá Anh chắc chắn đang ngất ngây trong những bàn thắng tuyệt đẹp của cậu bé vàng Rooney nhưng họ đâu biết rằng, cũng có một thần đồng đang bị bỏ wên.
Đâu có phải ai cũng thần đồng mãi cơ chứ ! Tuổi tác sẽ làm cho thần đồng không còn là thần đồng nữa khi đã đến 26 tuổi và có vợ con ! :))
Cái chính là ở trong lòng nguời hâm mộ thì anh vẫn là tiền đạo số 1 , là nguời mà họ hâm mộ với tất cả trái tim ! Danh hiệu thần đồng để làm gì khi mà không có nó thì nguời tiền đạo vẫn là tiền đạo mà thôi !
Quyến của ta đã từng mang danh thần đồng nhưng anh tiến đuợc bao xa ? hào quang đã làm cho anh mờ mắt , phong độ ngày càng giảm sút ! CÒn Owen thì sao ? Sau Mondial 98 thì anh càng ngày càng nâng cao phong độ ! Chỉ cần thế là quá đủ ! Đâu có cần gì cái danh hiệu thần đồng cơ chứ ?
**doilabekho**
01-10-2004, 20:15
Đá bóng như owen mà ko cần danh hiệu thì chả hiểu làm cái gì nữa!
heroes_power
01-10-2004, 20:17
giờ Owen đã xuống phong độ
thật là sai lầm khi chuyển từ Liverpool qua Real
-theo me Owen ko muốn ra đi đâu vì anh là ngườ của Liverpool và sẽ mãi mãi là ngừơi Liverpool. chỉ vì ông Benitez ko thích trọng dụng những tiền đạo Anh nên ko muốn gia hạn thêm hợp đồng với anh nữa nên buộc phải bán thốc bán tháo cho xong chiện. Đây có lẽ là một bước ngoặc ko tốt cho sự nghiệp củ anh khi Real có wá nhìu tiển đạo suất sắc. ko được thi đấu thường xuyên chắc chắn phong độ anh sẽ giảm sút thui. ko chừng mất luôn vị trí vào tay cặp Smith-Rooney
Theo ý kiến chủ wan của me thì điều này hơi bị bất công vì rõ ràng Raul đã ko có phong độ tốt trong m2ua bóng trước và chiện thay thế anh al2 điều hợp lý, thế nhưng sự thật vẫn là sự thật.
-Trong cuộc họp báo gần đây, Owen đã quyết định kiên nhẫn chờ đợi vì theo anh nếu cứ tự tin váo bản thân mình thì cơ hội sẽ đến với anh. Có lẽ anh sẽ phải chờ lâu rất lâu nữa, vì một khi Raul còn đeo băng đội trưởng thì khó ai có thể thay thế anh trên hàng công ngay cả hlv. Nếu ko ra đi sớm, co lẽ đây sẽ là dấu chấm hết cho một thần đồng một thời là niêm hy vọng của nước Anh
Raul sau 1 thời gian dài tịt ngòi nay đã fần nào lấy lại fong độ. Thằng đang sa sút là Ronaldo kìa. Nếu Owen muốn đá chính thì nên nhắm vào thằng này... Chỉ có điều, fon độ của Owen hiện cũng chẳng hơn gì Ronaldo...
Có lẽ việc Owen sang Real là 1 sai lầm, như nhiều người dự báo trước...
Có lẽ việc Owen sang Real là 1 sai lầm, như nhiều người dự báo trước...
owen sang Real cũng đúng thui vì hiện nay Real đang cần 1 tiền đạo trẻ để thay thế mấy thằng già,có lẽ không có raul thì sẽ tốt hơn cho owen!!!!
The 7th of July
02-10-2004, 13:38
Cũng chỉ đến thế thôi!!!!
Đó là do hắn không biết tự lượng sức mình thôi!!! Lẽ ra để đi đến Real M thì chí ít cũng phải có được phong độ đỉnh cao, đằng này nhắm đúng lúc... mạt vận thì... bay!!! Chết là phải!!!:))
Nếu có đầu óc hơn, đáng lẽ hắn phải sang 1 CLB nào khác mà chắc chắn ở đó hắn sẽ có được 1 vị trí chính thức, hoặc ít nhất cũng... sẽ có được vị trí chính thức!! Nói chung là ở 1 nơi có tính cạnh tranh không khốc liệt như Real M.!!! Rồi đời rồi Owen ơi!!!:)) Raul đã trở lại, Ro béo vẫn chiễm trệ ở đó, Morientes cũng có giá hơn hẳn... Ai chọn Owen đây????
-đáng tiếc al2 cái ko có của u sẽ ko abo giờ thành sự thật khi mà cả đến hlv mặt sắt như Camacho còn phải chịu thua nữa là. Bi giờ vị trí của anh al2 ko thể thay thế cho dù anh ta có đá dở hay đá hay đi chắng nữa
-tiền đạo trẻ nào về với Real rùi cũng chết mục xương cho coi, bọn sao của Real càng nàgy càng láo cảh coi ai ra gì nữa
bloodsucker
02-10-2004, 16:36
cũng thật sự sai lầm khi OWEN sang real khi mà họ đang có những tiền đạo có đẳng cấp như ronaldo, raul, và hiện giờ họ lại có sự trở lại của Morientes....
vì vậy rất khó cho owen có một vị trí chính thức....khi mà anh không thể hiện được phong độ của mình....
The 7th of July
02-10-2004, 17:26
Nhắc đến Morientes lại thấy thương ku này hơn... T_T... chẳng hiểu cái số kiểu gì mà lận đận thế, cứ tưởng là mùa rồi đá sung thế thì về "quê" kiểu gì cũng ấm rồi... nhưng không ngờ lại... vào vòng quay xưa!! Chán đời thật!! Đến bao giờ thì bọn Real mới biết dùng những thằng... có ích nhỉ???:)):))
thanhnguyenhuu
02-10-2004, 17:29
Nếu Ro cứ trong tình trạng như thế hoài thì khả năng được ra sân của Mo cũng rất lớn (nhưng Mo cũng phải mong sao thằng cu owen cũng như cu Ro)
-hehe, vị trí của Ro ở Real cũng tương tự nhiên Raul vậy thui. gía mà Real mua Owen liệu có bằng một góc giá họ tậu Ro ko? ngu sao để nó ngồi dự bị. hơn nữa đâu phải ngẫu nhiên ngừơi ta cho nó cái tên "Người ngoài hành tinh" đâu, chí ít nó cũng ghi được khá cho Real mùa trước rùi, nên chiện bỏ nó trên ghế dự bị vì một lúc xuống phong độ la 2ko có đâu, ở đâu chứ Real thì ko
thanhnguyenhuu
02-10-2004, 20:52
thì đó là cái bệnh của thằng real nó luôn coi trọng sao mà mặc dù biết thằng ro đang xuống phong độ nhưng vẫn bảo là vị trí của nó là bất khả xâm phạm chẳng biết thằng này đã chôn vùi bao nhiêu chân sút tài năng rùi ,năm ngoái là thằng potilo rùi Mori rùi năm nay kêu thằng Mori với mua thằng owen về lại để ngồi sưởi ấm trên băng ghế dự bị
-chính vì cái chính sách nhảm nhí đó mà tụi nó lận đận ở mùa này. đâu pảhi lúc nào các sao cũng ở đỉnh cao phong độ đâu, những Zindane, Fỉgo đã wa bên kai sườn dốc của sự nghiệp rủi, chẳng còn cố gắng được bao lâu nữa.theo me Real nên cải tổ toàn bộ độ bóng, trước nhất là mấy tên đầu sỏ như là Raul hay Zidane, bọn này ỷ mày là sao rùi coi trời bằng vung
thanhnguyenhuu
02-10-2004, 21:42
Đúng là thằng raul đang tạo thế lực đen tối tại real chắc tại được cưng chiều nhiều quá dâm ra thế ,muốn cải tổ nói ra thì dễ nhưng làm thì khó lắm mua cầu thủ mới thì cần tiền ,nhưng real thiếu nợ ngập đầu tiền đâu mà mua
-trùi, nợ mà tụi nó còn cố gắng theo đuổi cái chính sách vớ vẩn "mỗi năm một ngôi sao" đó ah, làm nuớc Anh mất đi một tiền đạo suất sắc. chán thiệt
-gặp me là "ngắt" đầu thèng Perez trước, thèng này chỉ lo kinh doanh dựa vào danh tiếng của các ầu thủ thui chớ cảh giúp được gì cho đội bóng. Tụi Real nghĩ gì mà cho nó tái đắc cử thế nhẩy?
thanhnguyenhuu
03-10-2004, 01:28
Rất đơn giản thui ,sau một năm trắng tay cái thằng cáo già Perez này dồn hết tất cả tội lỗi lên đầu của thằng huấn luyện viên ,rùi sau đó hứa hẹn đưa hàng loạt các ngôi sao bóng đá với thế là tái đắt cử ,nhưng kể ra tụi real này ngu bà cố
The 7th of July
03-10-2004, 06:52
Theo thông tin mới nhất thì Micheal Owen đang cân nhắc tới quyết định rời Real Madrid nếu như thời gian tới anh vẫn phải đày trên ghế dự bị!! Môt chuyện rất khó chấp nhận với 1 tiền đạo có đẳng cấp như Owen!!
Việc Owen cân nhắc rời bỏ Real cũng 1 phần vì nguyên nhân vị trí của mình tại đội tuyển Anh đang lung lay hơn bao giờ hết khi tiền đạo Jemain Defoe của Tottenham đang có được phong độ rất tốt!!!
HLV Ericksson cũng đã cảnh báo rằng, nếu Owen không thường xuyên được ra sân thi đấu trong màu áo CLB thì việc mất vị trí chính thực ở đội tuyển Quốc gia là... đương nhiên!! Mặc dù HLV này cũng lên tiếng bảo vệ học trò cưng của mình... nhưng... lực bất tòng tâm!!
**Chờ đến bao giờ đây Owen nhỉ???
-nếu năm sau tụi Real vẫn chưa chịu sáng mắt ra thì coi mòi còn chìm nữa.
-to 7/7: ko chỉ có Defoe đang có phong độ tốt àm còn cả Smith và nhất là Rooney nữa. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì Owen sẽ mất vị trí chắc lun đó. Không chỉ gặp vấn đề về sự nghiệp, oewn cũng đang rất khókhăn torng việc thích ứng với cuộc sống ở Madrid khi mà anh ko bít tiếng TBn nha và ko wen lối ăn chới xả cửa của các galactico ở Real. me chỉ mong Oewn sớm rời khỏi chỗ đó thui
thanhnguyenhuu
03-10-2004, 16:10
nếu thằng owen cứ được sưởi ấm trên ghế dự bị suốt thì chắc cơ hội dự Wc2006 của cu này cũng tui luôn ,chuyện mất vị trí tại đội tuyển cũng là điều tất nhiên ,có lẽ bây giờ owen không còn là lựa chọn số 1 trên hàng công của đội tuyển anh nữa rùi
-uh, đó tin ko vui cho tất cả những ai đã mê những pah đi bóng đầy thông minh lắt léo của anh ta. anh là thần đồng tậht sự nhưng ko gặp may mắn, hy vọng anh sẽ sớm vượt wa thử thach này. me tin rằng ông Erikk chỉ muốn tìm ngừơi đá cặp với Owen chứ ko muốn thay thế anh
thanhnguyenhuu
03-10-2004, 19:35
đồng ý rằng Ek không muốn loại owen ra nhưng chẳng có cu huấn luyện viên nào muốn sử dụng 1 thằng cầu thủ mà quanh năm chẳng đá được trận nào cả
hoaphuongdo
03-10-2004, 20:28
phong độ của Owen xuống thấp một phần là anh đang ở trong 1 CLB xuống dốc thôi chứ đá cho tuyển chắc là khác :hug: Dù sao đó cũng là một thần đồng :D
thanhnguyenhuu
03-10-2004, 20:33
thần đồng nỗi gì nữa ,bây giờ thần đồng của anh là rooney cu owen này bị chiếm chỗ rùi kaka,nói chung cu này mà không đi tìm câu lạc bộ khác thì khỏi mong có chỗ trong đội tuyển luôn trong khi đó defoe rooney và smit đang có phong độ khá tốt đấy và được thi đấu thường hơn Owen
The 7th of July
03-10-2004, 20:55
đồng ý rằng Ek không muốn loại owen ra nhưng chẳng có cu huấn luyện viên nào muốn sử dụng 1 thằng cầu thủ mà quanh năm chẳng đá được trận nào cả
Đúng thế!! Không phải chỉ là không muốn và ông ta không có quyền!!! Bởi lẽ cầu thủ đó đâu có xứng đáng? Trong khi những Rooney, những Smith, Defoe... không xứng đáng hơn sao???
Có lẽ nếu muốn cứu vãn sự nghiệp của mình thì Owen nên... quay về Liverpool!!! Nơi các CĐV sẽ luôn mở vòng tay đón đứa con... lạc lối trở về!!! #>:)
AnnyKusch
03-10-2004, 21:05
Em thấy tụi Real là tụi khôn lỏi nhất đó , chúng mua Owen với cái giá trong mơ thế này thì năm anh 27 tuổi , cái tuổi chín mùi của 1 cầu thủ thì chúng lại bán đi lấy lời . Nếu cứ thế này thì Real sớm muộn cũng sẽ trở thành clb giàu nhất thui , còn về Owen , tuy tạm thời anh đang mất phong độ nhưng nói gì thì nói anh vẫn là 1 biểu tượng về sức mạnh của Liverpool , có thể trong vòng 1 thời gian ngắn Owen sẽ lấy lại được phong độ và tiếp tục tỏa sáng !!!!
thanhnguyenhuu
03-10-2004, 21:11
Chuyện owen lấy lại phong độ không phải là không thể nhưng anh phải tìm một đội bóng nào thích hợp với lối chơi anh kia ,vì trước giờ đá ở liv ,tụi liv toàn chơi phòng ngự phản công không à ,tụi nó sử dụng triệt để khả năng đua tốc độ của Owen ,giờ chẳng biết owen có thể về đâu tội nghiệp cu em T-T
Owen kiên nhẫn chờ cơ hội tỏa sáng
Owen sẽ kiên nhẫn ở Bernabeu.
Michael khẳng định anh rất hạnh phúc dù phải chờ đợi cơ hội toả sáng ở Real Madrid. Cựu sát thủ CLB Liverpool đã không được thi đấu thường xuyên ở Real, kể từ khi anh rời sân Anfield để chuyển đến CLB này hồi mùa hè.
Owen cho biết anh đã chuẩn bị tinh thần để chờ đợi cơ hội khẳng định mình và tìm được một vị trí chính thức trong dàn sao ở sân Bernabeu. Mặc dù ít được ra sân, Owen cho biết anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì những gì mình đang làm được để mở đầu cuộc sống mới ở Real, và quyết định sẽ tiếp tục kiên nhẫn.
"Hiển nhiên là tôi không muốn ngồi trên băng ghế dự bị", Owen phát biểu trong một cuộc họp báo ở Madrid, "Tôi chưa giành được vị trí chính thức, và tôi cũng chưa biết khi nào mình sẽ đạt được điều này. Nhưng đôi khi trong cuộc sống, bạn phải biết kiên nhẫn, và ngay từ khi ký hợp đồng với CLB, tôi không nghĩ mình sẽ có một vị trí chính thức ngay từ những vòng đầu của mùa giải".
Owen khẳng định đây là thời điểm khó khăn đối với anh, nhưng anh sẽ vượt qua. Cựu thần đồng cũng khẳng định mình đã chơi không tồi, và vì vậy tiền đạo này vẫn có thể ngẩng cao đầu và vui sống ở Madrid. Anh có một niềm tin mạnh mẽ rằng cơ hội sẽ đến với mình, và tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Đây mới chỉ là những vòng đấu đầu tiên và mùa giải còn rất dài.
"Nếu tôi chơi tốt hơn những cầu thủ khác thì chắc chắn tôi sẽ có được vị trí chính thức, còn nếu ngược lại, tôi sẽ tiếp tục chờ cơ hội. Mọi người đều có cơ hội như nhau trong mùa giải, và anh chỉ có một vị trí chính thức khi anh chơi tốt. Tôi không nghĩ là ở đây có một trật tự đặc biệt nào đó, mà nếu có thì nó cũng phải thay đổi theo từng trận đấu", Owen nói.
Tiền đạo 24 tuổi người Anh này mới chỉ chơi cho Real một trận kể từ đầu mùa giải, và chỉ được xem là cầu thủ dự bị của Raul và Ronaldo. Owen cũng thừa nhận rằng anh cần phải xem xét lại tình huống này một lần nữa xem liệu anh có tiếp tục một mùa giải với quá ít cơ hội ra sân hay không, mặc dù bây giờ anh vẫn cảm thấy hạnh phúc.
"Tôi cũng lo lắng vì không hiểu chuyện này có tiếp tục cho đến hết mùa giải hay không. Nếu là vậy, tôi sẽ phải nhìn lại chính mình", Owen nói.
VTV – theo Sky
Theo tui nghĩ thì nếu cứ tiếp tục thế này thì Owen mất chỗ trong tuyển quốc gia là cái chắc... thằng Rooney và thằng J.Defoe đá càng lúc càng hay... Owen ơi là Owen... Real đòi bán Owen 14M... mắc hơn lúc mua 6M, hổng bít có CLB nào bị khùng không? Chỉ được ra sân 7 phút từ khi Real sa thải Camacho và thay HLV mới, Owen chắc tiu gùi... Mà thằng cha Eriksson khuyên Owen wa Real đó, không bít ổng nghĩ sao zề chiện nài nữa???
-bi giờ chọn một clb cho Owen cũng al2 cả một vấn đề đấy. Tụi nhà giàu thì thèng nào thèng nấy cũng đã co hơn hai, ba tiền đạo rùi mua về lại ngồi dự bị típ thì khổ. Co lẽ quyết định chờ đợi của anh ta al2 sai lầm nhưng đi thì bít đi đâu bi giờ? lạng quạng lại giống thèng Rivaldo wa Hy Lạp đá thì thảm lém
-Owen có lối đá tinh ranh, kỹ thuật, tốc độ, ko ngại đột phá. Anh ta ko phải là mẫn người bít tìm bóng nên cần có một hàng tiền vệ tốt để tạo cơ h6ọi cho anh ghi bàn. Chính vì lối đá wá kỹ thuật nên nhìu cơ hội bị anh này bỏ lỡ rất đáng tiếc
andromedashun
04-10-2004, 08:46
Owen quả là sai lầm khi tới Real. Lối chơi của Real và lối sống ngôi sao xa xỉ của các cầu thủ Real ko hợp với Owen 1 chút nào. Kể từ khi tới Real phong độ của Owen ngày càng sa sút, có lẽ anh thiếu tự tin khi chơi cạnh các ngôi sao khác của Real. Dù sao thì Owen vẫn là 1 con người mạnh mẽ về tinh thần và còn trẻ, hy vọng anh sẽ sớm vượt qua thử thách này để tìm lại chính mình.
-sáng nay đọc báo mới bít một điều khá kho tin: Owen muốn rời Real và các CĐV muốn anh trở về Liverpool.
-Riêng me thấy điều này chỉ là ước muốn một chiều của các CĐV vì họ thấy những khởi đầu tệ hại của đội bóng và khát khao muốn được thấy lại những bàn thắng từ đứa con cưng của mình chứ còn về ban hlv và nhất là hlv Benitez với của cách mạng TBN hóa Liverpool chắc chắn sẽ ko bao giờ đồng ý. Hy vọng anh ta sẽ sớm được thóat khỏ một Real và tìm cho mình một đội bóng mới nhưng chắc chắn sẽ ko pảhi là Liverpool
LargeThanLife
04-10-2004, 18:02
hâh muốn về thì cứ đợi "vài" năm nữa đi, khi nào chú owen già như figo thì tự khắc rêan nó sẽ tự tống đi thôi. Còn nếu muốn về trong một ngày gần đây thì nôn tiền ra thôi, rất nhiều tiền đấy
Chính liverpool giờ đang có 2 thằng thần đồng là le tallec và pongon mà đếch thấy RB dùng, lại còn cho mượn nữa chứ, phí của giời quá
bloodsucker
05-10-2004, 10:40
trùi ui tui thấy owen đã sang real rùi thì còn lâu real mới nhả ra hoạ chăng có một câu lạc bộ nào đó bỏ ra 1 số tiền thích hợp để mua vể
sang bên đó owen mất phong độ là phải vì hàng tiền đạo của real toàn là sao làm sao mà owen có thể tranh chấp được 1 vị trí chứ....dần dần mất phong độ là phải thui, và không còn tự tin khi thấy vị trí của mình có nhưng sao đẳng cấp Ronaldo, Raul, Morientes cầu thủ vừa được trở vể sau khi trình diễn một phong độ ghi bàn rất tốt
Xin_chỉ_giáo
05-10-2004, 11:05
Owen muốn rời Real là chuyện của Owen, còn chuyện Real muốn Owen rời hay không lại là chuyện khác. Quả thật, Owen rời Liverpool để qua Real là một sai lầm lớn, nhưng cũng không còn cách nào khác vì HLV ở Liver đâu còn trọng dụng Owen nữa.
Cầu thủ thi đấu mà sa sút phong độ là chuyện thường, nhưng sẽ bất thường nếu được thi đấu thường xuyên mà vẫn sa sút phong độ. Raul đã trở lại ??? Có thể chỉ tỏa sáng trong vài trận gần đây thôi, sau đó thì .... chẳng biết được. Dù sao Raul cũng là một " công thần " ở Real đồng thời cũng có thể là " đại ca " của " thế lực đen " tại Real cho nên cho dù có sa sút phong độ thì cũng vẫn được xếp cho đá chính. Owen đã và sẽ còn gặp nhiều khó khăn ở Real, làm sao cạnh tranh nổi với những " sao " khác - cho dù những " sao " đó sắp thành " sao xẹt " - nhưng do còn danh tiếng nên ..... vẫn được ưu ái hơn.
Tội nghiệp cho Owen, giờ muốn đi cũng không được - ở cũng không thể cạnh tranh nổi 1 vị trí dự bị tốt ( dự bị của dự bị Morientes ).
bạn Xin_chỉ_giáo là girl à??thé thì cho mình làm wen vơí!!!!!!!!!con gaí mà cũng thích football thì hơi bị ít trong box naỳ đâý!!!
phongvanlangtu
05-10-2004, 15:46
Hic . Không ngờ Mycheal Owen sau khi chuyển về Real lại đá tệ đến thế . Chắc là bị khớp với dàn cầu thủ quá sói chán của Real cũng nên . GIống như là bị run giò vậy . Tình hình này thì chỉ có ghi bàn mới giúp anh ta bình tĩnh trở lại
-chiện ghi bàn hình như ko còn xuất hiện sau những lần Owen ra sân nữa. Bernabeu ko phải là Ansfield, nơi mà anh được cá đồng đội và CĐV hoàn toàn tin tưởng, chính nhờ sự tự tin này mà anh có thể thoải mái ghi cho mình những bàn thắng tuyệt vời. Bi gìơ Owen nhà ta phả tích cực chạy chỗ để tìm bóng hoặc iến tạo cho đồng đội, có lẽ vị sự thay đổi wá nhanh đối với một tiền đạo chuyên đá phòng ngự phản công-chớp thời cơ như anh là lý do anh vật vờ torng mấy trận đấu gần đây của Real.
-nếu Owen ko chịu nhanh chóng đóng góp những abn2 thắng của mình cho Real th2i còn lâu mới được ông hlv "dĩ hào vi wúy" Ramon cho ra sân
tidus_hahaha
05-10-2004, 18:21
owen sang real là 1 sai lầm
anh ko thể cạnh tranh được vị trí với các ngôi sao như raul và ronaldo
thậm chí còn đứng sau cả morientes
nếu muốn cứ chỉ ngồi trên ghế dự bị thế này thì owen sẽ ko dữ được phong độ đồng nghĩa với việc mất ghế chính thức của đội tuyển anh
điều cần nhất với owen bây h là chuyển đến 1 clb khác để có thể ra sân thường xuyên hơn
The 7th of July
05-10-2004, 18:52
bạn Xin_chỉ_giáo là girl à??thé thì cho mình làm wen vơí!!!!!!!!!con gaí mà cũng thích football thì hơi bị ít trong box naỳ đâý!!!
ekekekee... không phải chỗ làm wen ở đây nhá!! Mà đính chính lại... chú mày nên gọi bà chị của tao 1 câu ... "chị" đi là vừa!!!:))... Cho-mình-làm-wen-với... =))!!!
**Còn Owen, nếu không muốn bị hất cẳng vĩnh viễn thì tốt nhất là nên... ra đi càng sớm càng tốt!!! #>:)
-từ đây cho đến thắng giêng khi thị trường chuyển nhượng mở cửa thì Owen nhà ta còn pảhi ngồi chờ dài dài, Raul và thế lực đen của mình chắc chắn sẽ lun đảm bảo có một suất chính thức trên hàng công còn vi trí còn lại ko ai khác ngaòi thèng Ro Béo. Có chăng th2i Owen nên cúng pháp sư cho một trong hai thèng này chấn thương nặng th2i may ra mới có một tia hy vọng được ra sân vì co khi Owen còn được đánh giá thấp hơn cả Mori và Guti nữa
-chiện ko có được phong độ tốt đương nhiên sẽ ké theo tình trạng mất vị trí ở đội tuyển, Erikk ko thiếu những phương án thay thế nên chiện ko có Owen nagỳ một ngày hai cũng chả là vấn đề gì! chỉ khi nào được ra sân thường xuyên Owen mới lại được Sven tin dùng. hy vọng rằng ngày đó sẽ ko còn xa nữa #:)
LargeThanLife
06-10-2004, 07:40
_Hêh còn một cách nữa là owen đến xin "sư phụ" Raul cho con đá chính với, kekeke dẻo mồm tí không khéo lại được việc. Hoặc là bi giờ nếu được ra sân cho dù là từ băng ghế dự bị thì cũng nên ghi bàn đi, rêan giờ đang khát bàn thắng nó mà ghi bàn là được tin dùng ngay. Owen đang dẫm phải vết xe đổ của anelka trước đây ( hay nói dẫm phải nước đái cũng được) đang yên đang lành, từ con thiên nga ở liv giờ thành con quạ ở rêan. Đúng là lên voi xuống chó mà
_Mà thời của chú này cũng hết thật rồi, sợ ko cạnh tranh nổi với defoe hay smith ở ĐTQG nữa kìa. Bây giờ chuyển sang đá cho bolton hay wesbrom chắc sẽ toả sáng đây hehêhh
-Những ngày wa, fan hâm một bóng đá Anh chắc chắn đang ngất ngây trong những bàn thắng tuyệt đẹp của cậu bé vàng Rooney nhưng họ đâu biết rằng, cũng có một thần đồng đang bị bỏ wên.
-Nếu như Wayne Rooney đang thi đấu tuyệt vời với cú hattrick đi vào lịch sử m.u thì Michael Owen đang phải mài đũng wần trên băng ghế dự bị của clb Real và cơ hội ra sân của Anh dường như ko còn. Bả hợp đồng của Owen được ký kết đúng theo lời hứa của vị chủ tịch Perez-“mỗi na7m một ngôi sao” nhưng dường như nó ko mang đến íhc lợi gì cho đội bóng khi mà họ đã quyết định giữa lại Morienties sau một mùa giải thành công trong màu áo Monaco. Nếu nói đến cạnh tranh thì bây giờ thần đồng Michael Owen sẽ phải “đấu” với những tên tuổi ko phải là xoàng như Raul, Ronaldo, thậm chí cả Guti. Sau khi hlv Camacho, một ngừơi biết tạo cơ hội cho những tài năng, ra đi thì chắc chắn vị trí của Raul và Morientes sẽ ko bao giờ bị thay thế vì hlv tạm quyền Ramon hiểu rõ chiếc ghế c3ua mình ngồi có vững ko là còn tùy thuộc vào chuyện sắp xết đội hình ra sân. Ro ràng tầm ảnh hưởng của những Raul và các galactico khác ở Real là rất lớn. Theo ý kiến chủ wan của me thì điều này hơi bị bất công vì rõ ràng Raul đã ko có phong độ tốt trong m2ua bóng trước và chiện thay thế anh al2 điều hợp lý, thế nhưng sự thật vẫn là sự thật.
-Trong cuộc họp báo gần đây, Owen đã quyết định kiên nhẫn chờ đợi vì theo anh nếu cứ tự tin váo bản thân mình thì cơ hội sẽ đến với anh. Có lẽ anh sẽ phải chờ lâu rất lâu nữa, vì một khi Raul còn đeo băng đội trưởng thì khó ai có thể thay thế anh trên hàng công ngay cả hlv. Nếu ko ra đi sớm, co lẽ đây sẽ là dấu chấm hết cho một thần đồng một thời là niêm hy vọng của nước Anh
Đó là những ý kiên chủ wan của Sanchez, ai khen chê bất bình thì cứ vào đây mà cãi lộn.. ủa wên bình luận nhá! Sẵn sàng đón tiếp
Tưởng you đi đâu, hoá ra lại lập box ở cái xó xỉnh này. Khó tìm thật đấy !!!
Owen chỉ luôn là một cầu thủ tiềm năng chứ chưa bao giờ là một cầu thủ thật sự giỏi cả. Phong độ thi đấu thất thường, có tốc độ và biết cách chớp cơ hội nhưng lại không có một thứ bổ sung vô cùng cần thiết cho hai thứ vũ khí tốt nhất đó là cảm giác thăng bằng khi chạy - chính vì nhược điểm này mà trong cả game người ta cũng thường thấy Owen là một cầu thủ có tốc độ nhưng dễ ngã. Không khắc phục được điều này thì Owen sẽ chỉ là một thần đồng đang ngày một già đi chứ không thể nào sánh ngang với Totti, Ronaldo, Henry, Schevchenko, Ruud, Rooney, Saha, ... ở vị trí tiền đạo cà.
Ở Liverpool, Owen cũng được xem như là Raul của Real vậy - luôn ra sân dù kém duyên ghi bàn vì là tượng đài quá lớn. Điều cần thiết bây giờ là Owen phải nỗ lực khẳng định mình chứ không thể ngồi đó than thân trách phận. Owen cũng đã từng làm cho Baros chôn chân trên ghế dự bị trong thời gian dài nên bây giờ nhập gia tùy tục - ngồi dự bị cho Raul cũng hợp lý thôi.
Ngoài ra, tui nghĩ là bóng đá Anh nên đổi lại cách gọi cầu thủ trẻ tài năng đi, có quá nhiều thần đồng nên dù có đội hình rất mạnh nhưng lâu rồi Anh chưa một lần đứng trên bục vinh quang trong các cuộc tranh tài quốc tế cấp đội tuyển quốc gia - có lẽ toàn là thần đồng nên may mắn lắm thì họ cũng chỉ hi vọng hạng 3 ( huy chương đồng ). Vì vậy nên gọi là thần vàng hi vọng sẽ may mắn hơn chăng.
Hỏi nhỏ Sanchez : email của bạn là gì vậy, mình muốn làm quen. Hãy trở lại box TCM thảo luận nữa nhé . :p
Michael Owen tuyên bố sẽ dập tắt những điệp khúc chỉ trích của dư luận và chơi tốt cho đội tuyển Anh trong những trận vòng loại World Cup sắp tới. Ít được thi đấu ở Real Madrid và khi có một cơ hội thi đấu thì lại chơi mờ nhạt, Owen hiểu rõ dư luận đang nhìn anh bằng con mắt như thế nào.
Mặc dù vậy, anh vẫn nói: “Từ những gì tôi đọc được, có vẻ như người ta muốn tôi không tồn tại trong đội tuyển. Thế nhưng, vẫn như trước đây, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt công việc cho đội tuyển và CLB của mình. Tôi có cả một thành tích ghi bàn trong những trận đấu lớn và các giải đấu quan trọng. Tôi không phải là trẻ con, mà là một tuyển thủ có kinh nghiệm”.
Bên cạnh đó, Owen cũng bác bỏ những dư luận cho rằng anh và Beckham được HLV Eriksson sủng ái – được vào đội tuyển bất kể phong độ thế nào. Owen nói: “HLV Eriksson đưa tôi vào danh sách vì những gì tôi có thể làm cho đội bóng, không vì một lý do nào khác. Tôi đã 3 lần nói chuyện với Eriksson bên ngoài sân tập. Sự trung thành của ông ấy đối với một số cầu thủ bị mô tả là điểm yếu, nhưng nước Anh sẽ lo ngại hơn nếu Eriksson bắt đầu thay đổi đội hình xoành xoạch”.
(theo "saigongiaiphong")
....................................................................................
The 7th of July
06-10-2004, 18:33
Owen nói: “HLV Eriksson đưa tôi vào danh sách vì những gì tôi có thể làm cho đội bóng, không vì một lý do nào khác. Tôi đã 3 lần nói chuyện với Eriksson bên ngoài sân tập. Sự trung thành của ông ấy đối với một số cầu thủ bị mô tả là điểm yếu, nhưng nước Anh sẽ lo ngại hơn nếu Eriksson bắt đầu thay đổi đội hình xoành xoạch”.
Hê hê... đây chỉ là lời biện hộ quá vụng mà thôi!!! Rõ ràng hắn này đang rất lo về 1 suất đá ở WC 2006 đấy!!!:)) Để xem hồi sau... sẽ rõ!!!:))
-trùi, bi giờ ko chỉ có Owen trở lạ đâu mà còn cả thèng cha nội Gerrard Huolier nữa đó. Lúc đầu me đọc tin này mà muốn phát sốt lun, gì chớ thèng này phải "cực khổ" lém BLĐ Liverpool mới "dám" đuổi nó đi thế mà bi giờ nó lại còn đòi trở lại mới ghê chớ. Chả thà coi Benitez phá hoại Liver còn zui hơn coi Huolier. Công nậnh ông này đã góp phần tạo nên những Owen, Gerrard Murphy cho bóng đá Anh nhưng nhìn xem ngoài những cầu thủ tự đào tạo ông đã hao ph1i bít bao nhiu là tiền của của Liverpool,
-nào là Baros mua về để ngồi dự bị (nếu anh này ko toả sáng tại Euro chắc chìm lun wá)
-Diuof, Diao hồi WCup 02 dắ hay thía mà về Liverpool đá dở tệ
-gần đây là Sinama và Le Tallec, ông này đã góp phần chôn vùi hai tài năng trẻ của bóng đá Pháp
==> phải nói rằng chưa cầu thủ nào ông này mua về thi đấu ổn định đưỡc trong một thời gian dài, vừa tốn tiển, vừa ko được gì, lối chơi thì nghèo nàn, chán ngắt, me rất rất là mừng khi ông này bị sa thải vào cuối m2ua trước, thía mà bi giờ ổng đòi way về mơi ghê chớ. Owen th2i may ra các fan còn chấp nậnh chớ cha nội này thì xin kiếu, đi lun cho con nhờ
liverpool bi h đang có 2 tiền đạo đầy sức mạnh và tốc độ là baros và cise thì owen về làm qué gì,owen chỉ đá phòng ngự phản công chớp thời cơ là còn tốt thôi ,hai thằng trên đá như trâu mà liverpool còn thua liểng siểng vấn đề là lối chơi của Liverpool chưa sáng tạo và đủ mạnh đẻ áp đặt cho đối phương thôi ,tuyến giữa của liverpool còn chả có thằng nào đá kĩ thuật cả .liverpool phải tậu c.ronaldo về thì mới có cơ hội tranh chức vô địch giải ngoại hạng .còn owen thì về hay ko cũng thế.
bloodsucker
07-10-2004, 11:35
xiè Liv hả mơ đi nhá có tậu thế tậu nữa với phong cách của Liv thì còn suya...M.Owen hả he thời rùi sang Real ngồi chơi xơi nước đã wá lâu rùi chúng ta chưa đc thấy nhưng pha bóng ngoạn mục của M.O ...Với lối đá hiện tại thì M.O có về Liv thì cũng vậy mà thôi với phong cách hiện nay của Liv và phong độ hiện tại của M.O thì chắc là không bao giờ có ngày M.O về lại Anfiel....
Dấu chấm hết cho 1 thần đồng....
Thần đồng mới đã xuất hiện tại Everton====> Man Utd :D :D
Hê hê... đây chỉ là lời biện hộ quá vụng mà thôi!!! Rõ ràng hắn này đang rất lo về 1 suất đá ở WC 2006 đấy!!!:)) Để xem hồi sau... sẽ rõ!!!:))
Owen chẳng còn cơ hội nào đá đội hình chính thức cho đội tuyển Anh trong vai trò tiền đạo nữa đâu - cùng lắm là ngồi dự bị. Nếu Owen mà vào sân thì Defoe, A.Smith, W.Rooney để ở đâu. Thần đồng suốt đời thành thần già không thể nào trờ thành tài năng thực thụ - đó là Owen.
The 7th of July
07-10-2004, 16:13
Thần đồng mới đã xuất hiện tại Everton====> Man Utd :D :D
Hê hê...tưởng cha này là fan Gà chứ nhỉ???^^...
Owen giờ thì thần đồng cái nỗi giè!!! Có mà thần... đất ấy!!!:)) Thần đồng là phải Rooney, là Ronaldo!! Đấy!! Cứ nhìn mấy ông thần đấy mới phê... Rooney thì cứ cho là nổi rồi mới mua đi, nhưng Ronaldo trước khi về MU... có ai biết là còn 1 thèng Ronaldo nữa không chứ!???:)):))
Mà cái thèng Houlier đòi về thiệt hả???=)) Nhộ qúa, về để... phá tiếp tăng 2 đây!!!:))
cybersix
07-10-2004, 16:14
Owen hả nghe wen wen à nhơ ra rùi hăn đã sang Real và lặn không sủi tăm ...hehhehe nhung mà cũng đáng bùn thiệt sang Real không thể hiện đc gì bị cho mài đũng wần trên băng ghế là fải roài quy luật đào thải bóng đá mà..
Vời lại không hiêu Real nghĩ gì khi mà đưa 1 cầu thủ về mà hoàn toàn không hợp với lối chơi của đội ...pó tay lun rùi...Owen phu hợp với lối đá fản công còn real mà đá fản công chắc ẻo wá
===> đó là sự ngu ngốc...mí lại Owen đâu có fải là cái "mỏ" như Beck đâu nhẩy...mua zìa sẽ bị vất đi như một vật phế thải hay đồ không dùng ==>lãng phí tài năng
Do đâu mà Owen bị zầy??? cám dỗ của ánh hào quang..$$$ ...Sự nổi tiếng...khổ nỗi phong độ thì đì đẹt tứ gần cuối mùa giải P.L năm ngoái cơ
====> Sự ra đi có kết cục không có hậu ===> dẫn đến mất suất trong đội hình đội tuyển QG====> đây là sự kết thúc cho 1 tài năng chưa fải là lớn ..Anh vẫn mãi mãi chỉ là 1 thần đồng bóng đá mặc dù bây giờ đã wá tuổi..
Buồn.....
Tui chưa bao giờ mê bất kì cầu thủ nào bán sự nghiệp của mình sang real để làm ăn!>_< và tui cũng ko khoái owen lắm, mặc dù nhiều người gọi hắn là thần đồng này nọ!>_< nhưng tui vô thần và cũng vô đồng luôn! quan trọng là ddá có ổn định ko chứ thần đồng mà làm wé gì!>_<
bloodsucker
08-10-2004, 12:20
đúng rùi quan trọng đối với mỗi cầu thủ là không bị chấn thương và có phong độ ổn định, chứ được coi là thần đồng hay là sao gì đi nữa mà phong độ không ổn định cũng bỏ đi, như văn quyến nhà ta vậy một thời được năng xê và coi là sao.....giờ thì sao, ngay cả 1 vị trí chính thức tại đội tuyển cũng không toàn ngồi dự bị, giờ trở thành sao xịt rùi.....
hừm...ku Owen chưa đủ trình độ cũng như bản lĩnh để trụ được ở Real đâu,... hắn chỉ có thể tồn tại được ở PL thôi, nhất là ở Liverpool ,nơi mà tốc độ chiếm khá nhiều lợi thế, cộng với sự hỗ trợ của các đồng đội, còn ở Real Owen đều ko có được những thứ đó ... đây là sai lầm có khả năng ảnh hưởng đến quãng đường sự nghiệp còn lại dù him mới chỉ 24 tuổi...
-theo me Owen mới có 24 tuổi và một chút vấp váp trong sự nghiệp là ko thể tránh khỏi, đâu phải cứ suốt đời làm “hoàng tử bé” ở Ansfield mãi được, có lẽ nên cho Owen một cơ hội để thể hiện hết những phẩm chất của mình. Ngừơi ta nói, hàon cảnh càng khó khắn càng dễ khám páh bản thân mà, cái đáng tiếc nhất ở đây là thế lực đen ở Real ko cho phép những cầu thủ trẻ có dịp thể hệin mình, nhất al2 vị trí tiền đạo al5i có tên trùm Raul, quyết ko nhường vị trí của mình cho bất kỳ ai. Còn Raul chắc chắn Owen và Real đều ko có cơ h6ọi trở lại chính mình
-nghe đâu thèng Morientes đòi wa Juve hả? nói nói Ramon chọn Owen chứ ko chọn nó. chà, ko bít thông tin này có chính xác ko? hy vọng bọn Thể Thao Ngày Nay ko nói bịp. Đây wả là tin đáng mừng. Chỉ cần có cơ hội ra sân là còn có hy vọng
final summom
08-10-2004, 17:59
Việc Owen nghe đâu có phải do Owen muốn qua đâu mà do thằng đại diện của Owen đi đêm với Real mà không cho Owen biết đến khi Owen với BLĐ Liver biết được thì " gạo đã nấu thành cơm"rồi .Thường mấy cầu thủ được chyển qua Real đều ở độ tuổi 27 trở lên và là siêu sao chỉ có mới mùa này mới mua mấy cầu thủ trẻ thôi , chắc vì cái thói quen dùng người như vậy mà real không biết sử dụng các cầu thủ trẻ như hiện nay .Owen thì giờ ngay cả vị trí chính thức ở đội Anh cũng phải tranh chấp với Smith và Defoe , nếu cứ như vậy thì thật đáng lo .
-trùi, u lôi ra cái thông tin nghe có vẻ khó tin thía. Owen là một cầu thủ chuyên nghiệp mà làm sao có thể bị lùừ một cách dễ dàng như thế. mà nếu chiện này có thật chưa chắc tụi báo chí để yên đâu. theo me Owen ra đi vì ko được ông Benitez trọng dụng đó thôi. Có lẽ ông thấy Baros và bản hợp đồng mới Cisse là wá đủ cho hàng tiền đaạ của Liver rùi chăng?! hoặc là ông chỉ thích các câầ thủ TBN. Điều này nghe có vẻ hợp lý hơn vì Garcia vừa về đã được trao áo số 10 của Owe, chứng tỏ ông này wan tâm đặc biệt tới thèng này. Nhưng me thấy thèng này đá co hay ho gì cho lem đâu cơ chứ.
Andriy Sytchev
08-10-2004, 21:06
-Đâu thể nói còn Raul thì Real không là chính mình , tuy có một chút bất ổn trong thời gian qua , nhưng tui tin Raul sẽ lấy dần lại phong độ . Nếu so với phong độ của Owen trong gần 2 năm qua thì cũng đâu có khá hơn Raul là bao!!!
-Có thể Owen sẽ không thể vượt qua được cái mác thần đồng để trở thành một cầu thủ lớn!!!
Đâu thể nói còn Raul thì Real không là chính mình , tuy có một chút bất ổn trong thời gian qua , nhưng tui tin Raul sẽ lấy dần lại phong độ . Nếu so với phong độ của Owen trong gần 2 năm qua thì cũng đâu có khá hơn Raul là bao!!!
-Có thể Owen sẽ không thể vượt qua được cái mác thần đồng để trở thành một cầu thủ lớn!!!
-thế xem xem Raul làm được gì cho Real trong hai năm wa nào? Bít mình ko có khả năng thì th6i đi chớ lại còn cố sống cố chết lấy vị trí của ngừơi khác. Me nói Real ko là chính mình vì họ đnag áp dụng chính sách “Zidane va Pavon”, nếu như những “Zidane” kia xuống phogn độ mà cứ bám khư khư lấy vị trí của mình thì lôi đâu ra Pavon nữa cơ chừ. Như vậy thì còn gì là một Real sức trẻ kết hợp với kinh nghiệm các ngôi sao nữa. Đó chỉ là một Real già và chết già thui. Nhìn tụi nó bi giờ thì bít, cưng sao cho lắm vào nên nó thía
-zề chiện phong độ thì công nhận Owen chưa là chính mình. Có lẽ anh đã nghĩ đến chiện này nên muốn thử th1ch mình ở một môi trường mới nhưng nào ngờ anh đến ko đúng lúc. Tiếc thật, me đã từng rất mê những pha đi bóng kiểu dắt mũi Ayala hồi 98’, bi giờ ko bít bao giờ mới được thấy típ đây
final summom
09-10-2004, 12:37
-trùi, u lôi ra cái thông tin nghe có vẻ khó tin thía. Owen là một cầu thủ chuyên nghiệp mà làm sao có thể bị lùừ một cách dễ dàng như thế. mà nếu chiện này có thật chưa chắc tụi báo chí để yên đâu. theo me Owen ra đi vì ko được ông Benitez trọng dụng đó thôi. Có lẽ ông thấy Baros và bản hợp đồng mới Cisse là wá đủ cho hàng tiền đaạ của Liver rùi chăng?! hoặc là ông chỉ thích các câầ thủ TBN. Điều này nghe có vẻ hợp lý hơn vì Garcia vừa về đã được trao áo số 10 của Owe, chứng tỏ ông này wan tâm đặc biệt tới thèng này. Nhưng me thấy thèng này đá co hay ho gì cho lem đâu cơ chứ.
Chuyện này thì chính Benitez nói trong cuộc phỏng vấn và ông cũng nói là Owen khẳng định là có chuyện này .Sỡ dĩ ông Benitez không ngăn cản Owen là vì khi mà ông biết thì ông không còn can thiệp được nữa , me nghĩ thì chuyện này nhiều khả năng là có thật vì trước khi có tin Owen sang Real thì có rất nhiều tin tức nói về chuyện Owen sẽ ký kết một hợp đồng mới với Liver và trứơc đó Owen cũng trả lời phỏng vấn là muốn ở lại Liver và ký kết hợp đồng mới , có lẽ do tên đại diện của Owen chơi đểu nên Owen đành qua Real.Còn về tình hình Owen bây giờ thì thấy là quá bấp bênh khi mà Raul lúc nào cũng được ra sân vì là công thần của Real nhưng cũng may là còn một tia hy vọng khi mà Ro bị chấn thương .Do vậy mọi chuyện còn lại thì tùy thuộc vào năng lực của Owen , nếu anh đá hay và thuyết phục được HLV cũng như cổ động viên và cho thấy mình hơn hẳn Morientes hay Ro và Raul thì mọi chuyện chẳng có gì suôn sẻ hơn nhưng nếu không thì mùa sau chỉ có cuốn gói khỏi Real để mà vực lại mình thôi .
-trái với dự đoán của nhìu người, ông Errikson vẫn triệu tập Michael Owen cho trận đấu sắp tới đây với Wales, mặc dù thời gian wa Owen ko được thi đấu nhìu ở đội hình chính của clb Real. Tuy phong đội hiện nay ko bằng các cầu thủ trẻ như Rooney, Smith hay Defoe nhưng triêng về kinh nghiệm thì Owen đã có nhìu n8am chinh chiến trong màu áo Ba con sư tử nên chiện anh được lựa chọn cũnglà điều hợp lý. Me rất mong anh sẽ thể hiện được mình và làm wê mặt những hai R đã đối xử bất công với anh tại Real làRamon hay Raul
-to final summon: thế ah, em cũng ko rõ lém về vấn đề này, vì đằng nào thì Owen cũng đã khoác trên ình chiếc áo Real rùi, tranh cãi chỉ thêm mỏi tay thui. Thề sao me ko nghe nói gỉ đến số phận của thèng đại diện đó thía?
owen được triệu tập là do có nhiều kinh nghiệm trận mạc mà thui!!de foe thì chưa đủ khả năng đá cho tuyển đâu!!!
The 7th of July
13-10-2004, 16:54
Trận vừa rồi được Eriksson sủng ái wé nên mới được vào sân đoá!!! Nếu không thì cũng chết rục trên ghế dự bị mất!!T_T... Nhưng vào đá cũng đâu đến nỗi tệ^^... phải chi ghi được bàn thắng thì đẹp rùi!! He he... cái bàn ku Lampard đá trúng chân không tính à nha!!!:))
He he... khi thèng Raul lấy lại phong độ thì thèng Ro béo lại mất phong độ mới may chứ, đang có tiếng Real đang muốn đổi thèng ku này lấy Nesta + 25M đấy!!^^... Xem tiếp hồi sau... mới rõ!!!:))
-hehe #>:), tụi nó khăn gói đi hết thì càng mừng, nếu như Ro béo đi rùi Mori cũng đi nốt thì hai vé trên hàng tiền đạo là khỏi bàn gùi. Me rất mong viễn cảnh này xảy ra vì thực sự Owen đã thi đấu rất tốt trong màu áo đội tuyển Anh, thế mới bít lòng tin của hlv reong một đội bóng đối với một cầu thủ là cực kỳ wan trọng, như th2ng Rivaldo đóa, đá hay thía mà có được triệu tập lại đâu. Một siêu sao một thời như nó mà phải đá cho Olypiakos wả là đáng tiếc thật, nhưng ko zô được đội tuyển thì bố thèng clb àno dám rước nó zề. có niềm an ủi là Hy Lạp cũng vô địch Euro chớ bộ #:))
neverback
14-10-2004, 07:29
Michael Owen ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Anh.
Không áp đặt được lối chơi trước một Azeribaijan yếu hơn về mọi mặt, đội tuyển Anh đành chấp nhận chiến thắng 1-0, nhờ bàn thắng duy nhất của Owen. Ở trận này, hầu hết các tuyển thủ đến từ quốc đảo sương mù đều thi đấu dưới sức, ngoại trừ Rooney. Owen vẫn còn phong độ chán
__________________
+5 Exp +2 Mp Đóng góp cực tốt cho Box
LargeThanLife
14-10-2004, 08:34
Hề hề Owen mà lấy lại được phong độ thì mừng cho mấy chú thích nó và real thôi, may mà hắn được eriksson tin tưởng chứ nếu phải dự bị thì tắc đường toả sáng, thằng này cũng biết tận dụng cơ hội ghớm
__Nói gì thì nói Owen đã 24 t và đã làm cha rùi, tất nhiên không còn là thần đồng của bđ anh nữa. Bây giờ danh hiệu đó thuộc về rooney
bloodsucker
14-10-2004, 13:43
chac không ngờ chuyện về owen lại có nhiều thứ để viết vậy
tui thấy chúng ta nên chuyển qua để tài khác đi mãi nói về owen chán quá còn phải để cu cậu ta đá chứ cứ bàn luyận mãi nhỡ ai là fan của OWEN lại chửi cho đó
-thẻng này nhảm nhẳy? rãnh rỗi wá hay sao àm zô đâu câu bài hả, mậy. biến đi cho tao nhờ, mất cả hứng
-thần đồng hay ko thần đồng ko wan trọng, có thể owen đã già và hiện giờ phong đội ko được tốt như Rooney nhưng anh lun biết cách toả sáng đúng lúc. nói gì th2i nói Owen cũng là đội phó của tuyển Anh và cũng đã nhiều năm thi đấu trong màu áo ba chu sử tử rùi, bao nhiu công hiến về ban thắng cũng như công sức của anh cho đội tuyển quốc gia al2 rất đáng kể, đâu thể chỉ vì một chút thất sủng ở clb àm chúng ta lại chối bỏ anh ấy. Owen vẫn là Owen, là trụ cột của đội Anh, bất cần wan tâm đến thần đồng hay ko
final summom
16-10-2004, 10:18
không phải vô lý mà Erission cho Owen giữ áo chính thức đâu , nhìn mùa trước kìa Owen vừa xuống phong độ vừa chấn thương mà vẫn gi được mười mấy bàn đấy thôi , thành tích này không phải thằng tiền đạo nào cũng làm được cho thấy Owen tài năng quá rồi , xuống phong độ còn đá được cỡ Smith ,Defoe hay Beati thì lúc lên thì sẽ ra sao .Vì tài năng vậy thì mới được đá chính thức chứ .
nicolas7manutd
16-10-2004, 11:14
Ngày nào thằng Raul còn ở RM thì ngày đó Owen và những tài năng trẻ của RM vẫn sẽ bị đè ép như vậy thôi. Tui thì chưa bao giờ thích được thằng Owen này nhưng dù sao thì nó vẫn là người Anh, nếu so sánh nó với Raul thang điểm 10 thì thằng thần đồng WC 98 còn được 5, còn thằng trùm phòng thay đồ sân Bernabeu kia hả -1.
Không biết dân RM ăn phải bùa gì của Raul mà coi nó như là thánh sống vậy. Ở mấy giải đấu lớn thì không bao giờ đạt được fong độ cao. Còn cấp clb thì vẫn là "hoàng tử TBN" Owen tốt hơn là nên ra đi chứ ngồi dự bị ở RM thì coi như... giải nghệ rồi.
Vậy thì càng tốt, cặp tiền đạo của tuyển Anh lại made in MU 100% WR8 và AS14. Hahahahaaaaaaaaaaaaa
The 7th of July
16-10-2004, 11:58
He he... kể nói hơi buồn các bác chứ chú Nicolas nói cũng trúng... tâm lý tụi này đoá!!!^^...
Nếu như Owen mà không có được 1 vị trí chính thức ở cấp CLB thì cái ghế trên hàng tiền đạo sớm muộn cũng được đổi vai mà thôi!!! Đấy là điều dĩ nhiên... và với phong độ hiện tại thì Alan và Roonie chắc chắn sẽ có rất rất nhiều cơ hội!! Kể cả Defoe cũng khó có thể cạnh tranh bởi Roonie và Alan cùng chơi cho MU, dù gì họ cũng hiểu nhau hơn... như hồi trước là Owen và Heskey của Liverpool vậy đóa!!!^^...
Vậy thì sẽ toàn hàng Made in MU thôi!!!^^...
-hehe >:), mấy u toàn là "dân" m.u ai àm chả bít, chiện ủng hộ cầu thủ 9ội nàh cũng là bình thường thui mà. níu thèng Rooney còn ở Everton chưa chắc được tâng bốc cỡ đó
-chiện cạnh tranh hàng tiền đạo bi giờ gần như ko còn. dù Owen có ngồi dự bị nhưng khi ra sân trong màu áo đội tuyển anh vẫn thi đấu tốt thì chẳng có cớ gì để bỏ wa anh ta. Becks là đội trưởng, Owen là đội phó, Becks còn đá cho đội tuểyn thì Owen ko thể thiếu đựơc. Hơn nữa Erik đang thử nghiệ đội hình ba tiền đạo nên chiện tranh cháp chắc cũng t1 đi nhìu, thèng Hesket chắc chắn hết của gòi
thienthanqnd2005
16-10-2004, 13:49
Hừ , Owen đang trên đường tìm lại chính mình đấy các bố ạ, hắn đang trở lại thời kỳ đỉnh cao trong tương lai không xa cho mà xem. Tuy rằng hắn đang vật vờ trên băng ghế dự bị của Real nhưng mới đây nhất trong trận vòng loại WC06 gặp Azjerbaijan hắn là ngưòi duy nhất ghi bàn đem về 3 điểm quí giá cho tuyển Anh. Có lẽ Owen chưa thích nghi với lối chơi và môi trường của Real nên hắn rất khó kiếm được chổ đứng trong giải ngân hà, nhưng hãy chờ xem- sẽ có lúc hắn sẽ bùng nổ- hắn sẽ là hắn cho mà xem
Hoa Hồng
16-10-2004, 15:27
owen là một cầu thủ đầy bản lĩnh , tuy rằng anh có gục ngã trên con đường của các câu lạc bộ trong thời gian gần đây , và trong đội tuyển quốc gia hình như cũng vậy .... một dấu hiệu về sự xuống phong độ rõ rệt ...... các thế hệ trẻ như biểu hiện là một roowny đầy bản lĩnh ..... nói chung owen chắc sẽ không bao giờ lấy ại phong độ đỉnh cao như ngày nào ..... nhưng chắc sẽ có một ngày nào đó anh không đá kém cỏi như bây giờ nữa , thật đáng buồn cho một nhân tài sa sút nặng về phong độ .... mà ở R với owen ra sân bây giờ lại là quá hiếm khi mà M đang lấy lại phong độ trong thời gian gần đây
-đúng gòi, ko chỉ ghi bàn trong trận đấu gần đây nhất, trận trước đ1o anh cũng đã tìm lại cảm giác xoay sở với bóng và khả năng khuầy đảo khu 16m50 của đối thủ, đáng tiếc duyên ghi bàn là điều mà Owen còn phải học hỏi Nisterooy nhìu
-Owen, Rooney, Defoe tuy chưa có sự kết dính thật ăn ý nhưng bộ ba tiền đạo này của ông Erikk đã bắt đầu phát huy tác dụng. Anh có nhìu tiền đạo và bỏ phí ai cũng uổng, tốt nhất là sử dụng chếin thuật này. Sao me ko thấy Erikk sử dụng Smith nhỉ? anh này đá cặp với Rooney ở m.u cũng khá tốt cơ mà, họ phả hỉu nhua hơn Defoe chứ!
Đêm nay Real gặp Betis và hy vọng Owen sẽ ghi bàn để lấy lại cảm giác cũ của mình khi vừa giúp đội Anh thắng trong loạt trận vòng loại Wc giữa tuần.
-điều đó thì còn chưa bít được. Áp lực thi đấu cho đội tuyểu quôc gia rất lớn, cả về thể lực lẫn tình thần đù6u cần có thời gian hồi phục nhất định. 2,3 ngàyl à wá ít cho chiện đó. Owen sẽ ghi bàn nhưng ko phải hôm nay đâu, theo em al2 như thía
Có vẻ như chấm hết thật. Được vào sân ở hiệp hai hôm qua nhưng Owen đã không làm được gì để được BHL tin tưởng và cũng chẳng tạo được dấu ấn nào.
The 7th of July
17-10-2004, 20:31
-hehe >:), mấy u toàn là "dân" m.u ai àm chả bít, chiện ủng hộ cầu thủ 9ội nàh cũng là bình thường thui mà. níu thèng Rooney còn ở Everton chưa chắc được tâng bốc cỡ đó
Ờ thì giù gì "Gà cùng 1 mẹ chớ hoài đá nhau" mà lị!!!:)) Vả lại "Bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung 1 giàn..." mà đây lại những... 2 giàn ==> phải thương gấp đôi chứ!!!=)) Đúng không??? :D
-chiện cạnh tranh hàng tiền đạo bi giờ gần như ko còn. dù Owen có ngồi dự bị nhưng khi ra sân trong màu áo đội tuyển anh vẫn thi đấu tốt thì chẳng có cớ gì để bỏ wa anh ta. Becks là đội trưởng, Owen là đội phó, Becks còn đá cho đội tuểyn thì Owen ko thể thiếu đựơc. Hơn nữa Erik đang thử nghiệ đội hình ba tiền đạo nên chiện tranh cháp chắc cũng t1 đi nhìu, thèng Hesket chắc chắn hết của gòi
Sao lại không còn? Dù gì thì Smith và Defoe cũng nhăm nhe lém rùi còn giè, Owen mà lớ xớ thì sớm muộn rùi cũng teo như mấy cha Rivaldo bên Brazil ấy chứ đừng đùa!!! Mà bây giờ cái băng đội trưởng của ku Becks đang được Rio nhăm nhe rùi chứ... hổng tới lượt Owen hà!^^...
Người ta nói rằng " Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh cửu ", " mèo vẫn hoàn mèo" không sai đâu. Owen chỉ là ghi bàn cho tuyển Anh thôi chứ người ta vẫn đánh giá các cầu thủ Anh thi đấu dưới sức mình trừ cầu thủ thần đồng thật sự Rooney.
Trong trận đấu với mới nhất cho Real, Owen vẫn thi đấu vật vờ không có chút chuyển biến gì đặc biệt.
Có tin đồn rằng Bà đầm già thành Turin - đội bóng của những tù nhân Juve - đang muốn mượn Owen. Tốt nhất thì Owen không nên sang Juve mà cú ngồi dự bị ở Real vì như thế may ra không bị què giò vì những bức tường thép của Serie A.
neverback
18-10-2004, 13:21
người ta có câu nói : Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt , còn hơn le lói suốt trăm năm , Owen mà còn ở Real thì chắc chắn sẽ chôn vùi sự nghiệp ::)
Chôn vùi. bất kì tay nào mà đã đến real là sẽ chắc chắn chôn vùi tài năng, sự nghiệp và ko thể ngóc đầu ra khỏi cái vũng bùn ánh kim ấy!
Real sẽ phá sản trong 3 năm tới là cái chắc:)) toàn mua 1 lũ ăn hại về ko làm được trò trống gì+lương cáo:))
to TCDA: thèng này tướng tá thế kia thì wa Juve làm gì cho nó khổ, lạng wạng giã từ sự nghiệp lun bên chỗ mấy thèng chuyên đổ bê tông ấy chớ, Mori vừa khẳng định lại khả năng sẽ đến Liverpool, thèng Ro Béo th2i hắc cũng là "tương lai gần", lo gì sau này koc ó suất đá chính thức. ngồi im chờ thời mấy trận có là bao
to 7/7: rio có nhăm nhe ko em ko bít nhưng vẫn thấy thèng này đeo băng đội trưởng torng mấy trận vắng Becks, nếu nói zề cạnh tranh thì còn có cả Lamparf nữa
The 7th of July
18-10-2004, 17:35
to TCDA: thèng này tướng tá thế kia thì wa Juve làm gì cho nó khổ, lạng wạng giã từ sự nghiệp lun bên chỗ mấy thèng chuyên đổ bê tông ấy chớ, Mori vừa khẳng định lại khả năng sẽ đến Liverpool, thèng Ro Béo th2i hắc cũng là "tương lai gần", lo gì sau này koc ó suất đá chính thức. ngồi im chờ thời mấy trận có là bao
Tốt nhât là chú này nên kiếm 1 cửa sau mà về Liverpool cho nó yên thân, sang bên Ý nó chả cho làm chân... nhặt rác cũng không biết chừng!!!=)) Nói đùa cho vui vậy chứ sang bên đó mẫu tiền đạo như Owen không làm ăn nổi gì đâu... Mà nhìn gương thèng Rô béo của Real kia kìa... :)) Đấy là thằng này hồi đó được ví như người ngoài hành tinh mà còn thế, chứ tướng tá ẻo lả như liễu của Owen thì... nó ngoắc chân cho 1 phát cũng đủ nằm bệnh viện cả năm!!!=))
to 7/7: rio có nhăm nhe ko em ko bít nhưng vẫn thấy thèng này đeo băng đội trưởng torng mấy trận vắng Becks, nếu nói zề cạnh tranh thì còn có cả Lamparf nữa
Ơ, thế cậu không biết thật hả?? ^^... Rio đang được ông Eriksson khen lấy khen để đấy, lại bảo hắn rất có khả năng nữa chứ... thì hồi ở Leeds bác này cũng làm đội trưởng hơi ngon còn giè???^^...
-về wê hương chốn cũ cũng là một ý hay nhưng mà đằng nào tụi kai cũng đá trót bán rùi, mí lị thẹng cah Beni đang muốn TBN hóa mà, ko có cửa mà zề đâu. Chịu khó ở Real vậy!
-công nhận nếu ko cho Owen thì để thèng Rio còn hơn đưa cho cha nội Lampard, thèng này là dân Chelsea nên dù gì cũng có ác cảm giới nó #>:)
thanhnguyenhuu
20-10-2004, 04:49
Sau những ngày tháng được ngồi trên ghế dự bị thì cuối cùng cơ hội với Owen đã đến và anh đã biết tận dụng nó,và anh đã ghi bàn thắng duy nhất giúp đội bóng hoàng gia dành được một trận thắng trước Dymo ,phải chăng đây là nhân tố mới có khả năng vực dậy được một Real đang xuống dốc?
neverback
20-10-2004, 10:28
Cuối cùng thì Owen cũng có một bàn thắng quý giá đóng ghóp cho Real , hi vọng Real sẽ phát huy được nhân lực , với những gì đã bỏ ra cho xứng với đồng tiền bát gạo
to TCDA: thèng này tướng tá thế kia thì wa Juve làm gì cho nó khổ, lạng wạng giã từ sự nghiệp lun bên chỗ mấy thèng chuyên đổ bê tông ấy chớ, Mori vừa khẳng định lại khả năng sẽ đến Liverpool, thèng Ro Béo th2i hắc cũng là "tương lai gần", lo gì sau này koc ó suất đá chính thức. ngồi im chờ thời mấy trận có là bao
to 7/7: rio có nhăm nhe ko em ko bít nhưng vẫn thấy thèng này đeo băng đội trưởng torng mấy trận vắng Becks, nếu nói zề cạnh tranh thì còn có cả Lamparf nữa
Không hiểu :-/ Bác post bài kiểu chat khó đọc quá mà hình như còn thiếu chữ nữa chứ :hug:
Một bàn thắng cho Real trong thời điểm này là một tín hiệu đáng mừng cho Owen, hãy chờ xem thần đồng ... nát này có sử dụng cơ hội để thoát khỏi cảnh mòn đít trên ghế dự bị hay không hay là để cơ hội trôi qua một cách lãng phí.
The 7th of July
20-10-2004, 13:58
Đã đến lúc thành Madrid nhận thấy sự có mặt của Micheal Owen...
Bàn thắng duy nhất của anh đã kiếm trọn 3 điểm cho Real M. 1 chiến thắng đầy quan trọng = 1 bàn thắng vàng của Mike!
Với sự ỳ ạch hiện tại của bộ máy hiện tại thì có lẽ những thay đổi như Owen, Morientes là rất cần thiết để lấy lại được cân bằng trong lối chơi!!
Tonythai
20-10-2004, 14:01
Từ khi ghi bàn chi đội tuyển Anh,Owen có đá khá lên 1 chút,cảm giác ghi bàn chắc giờ cũng nhớ được rồi,mong rằng Owen cứ ghi bàn đều đặn để giúp cho những con kền kền và đội tuyển Anh có những chiến thắng,:)) Owen ghi bàn cho đổi tuyển Anh càng nhiều càng tốt
thanhnguyenhuu
20-10-2004, 15:36
trong trận đấu mơi đây Real đã thử đá với đội hình 3 tiền đạo ,Ro và Owen đá sang 2 cánh và raul đá ở trung lộ ,lối đá mới này có thể tận dụng tối đa khả năng bức tốc độ của Owen .Nếu tiếp tục với phong độ thế này thì việc Owen có suất đá chính Ở Real cũng chẳng gì lạ
-bàn thắng mà Owen trong trận cầu tối wa đã chấm dứt mọi lời chỉ trích về phong độ tồi tệ của anh trong thời gian gần đây. Bóng được đưa vào khu vực cấm địa, Owen tận dụng cơ hội bứt tốc độ và chạm nhẹ vào để đưa bóng vào lưới. Bàn thắng đã thể hiện đẳng cấp và sự nhanh nhẹn của tiền đạo này. Đây cũng là pha ghi bàn thường thấy của owen khi anh còn đạt phong độ. Hy vọng Owen sẽ tiếp tục gia tăng thành tích của mình trong màu áo Real
Owen ghi bàn đều đặn thì ta mới có thể đánh giá được chứ mới chỉ ghi được 1, 2 bàn mà đã nói là anh ta tìm lại được phong độ thì e rằng quá vội vàng rồi. Hãy để thời gian và anh ta tự chứng minh đi.
Theo tui Owen chưa thể so sánh với Morientes khi xét tới khía cạnh những gì làm được trong mùa giải năm rồi nhưng tại sao Owen được đá chính còn Morientes không được là một câu hỏi không lời giải đáp thỏa đáng.
LargeThanLife
21-10-2004, 15:55
Morientes ở monaco như thằng chột ở xứ mù thôi, bây giờ về real thì lấy ai chuyền bóng cho nó gặm chứ, khi mà raul vẫn là tượng đài ở bernabeu. Còn owen thì cũng mới có bàn thắng đầu tiên thôi, sắp tới real phải gặp những ông lớn thực sự của la lige thì mới biết được bản lĩnh và tài năng của anh ta. Có thể owen sẽ toả sáng cũng có thể sẽ gây thất vọng như những gì real đã thể hiện từ đầu mùa, cứ thắng một trận lại thua một trận
-hehehe #>:), công nhận mùa trước chú Mori là tiền đạo hay nhất C1 nhưng khi về đến Real thì hắn ta chỉ là một siêu dự bị ko hơn ko kém, dẫu sao th2i owen cũng được coi là galactico năm 04/05 của Real, mua zề mà để nó ở ngoài thì lấy đâu ra cơ hội tiêu thụ áo cầu thủ chớ?! Real mà, lợi nhuận là trên hết. Chắc chắn thèng Barca nó đang cám ơn ông trời đã sinh ra Ronaldinho xấu trai, nếu ko thì real đã tậu nó zề gòi.
-hình như trong trận đấu hôm trước, chú Ro béo bị ăn hai trái banh zô chổ hiểm hả? me coi chương trình football crazy trên ESPN mà cừơi móun bể bụng lun. Hai lần banh đều tìm trúng "cái đó đó" của Ro mập, đến Becks trên khán đài còn tủm tỉm cười kia mà. hay thật, ko bít chú mập nàh ta có bị làm seo ko #>:)
neverback
22-10-2004, 00:25
-hehehe #>:), công nhận mùa trước chú Mori là tiền đạo hay nhất C1 nhưng khi về đến Real thì hắn ta chỉ là một siêu dự bị ko hơn ko kém, dẫu sao th2i owen cũng được coi là galactico năm 04/05 của Real, mua zề mà để nó ở ngoài thì lấy đâu ra cơ hội tiêu thụ áo cầu thủ chớ?! Real mà, lợi nhuận là trên hết. Chắc chắn thèng Barca nó đang cám ơn ông trời đã sinh ra Ronaldinho xấu trai, nếu ko thì real đã tậu nó zề gòi.
-hình như trong trận đấu hôm trước, chú Ro béo bị ăn hai trái banh zô chổ hiểm hả? me coi chương trình football crazy trên ESPN mà cừơi móun bể bụng lun. Hai lần banh đều tìm trúng "cái đó đó" của Ro mập, đến Becks trên khán đài còn tủm tỉm cười kia mà. hay thật, ko bít chú mập nàh ta có bị làm seo ko #>:)
:D oài Real đâu phải là mua cầu thủ đẹp zai về đá đâu , nhưng nếu thằng Ro hô mà đỡ đỡ một chút thì có lẽ là Real cũng muốn có :D
Còn thằng Ro béo thì đâu có việc gì đâu , nó cũng mới lấy vợ đấy thôi . chắc vẫn còn xài được chán :D #>:) #>:)
Real muốn làm một câu lạc bộ mạnh nhất thế giới để giữ đúng truyền thống hay làm một câu lạc bộ những anh chàng đẹp giai mà đá không ra gì ?
Nếu muốn làm một câu lạc bộ của những người mẫu thì có lẽ người mà Perez sắp đưa về Real là Brad Pitt. Lúc đó fan nữ của Real chắc sẽ tăng vùn vụt còn thành tích sẽ tiến về 0 ( nói theo toán học là vậy ).
Mà các bác có nghe nói tới Brad Pitt bao giờ chưa vậy ?
thanhnguyenhuu
22-10-2004, 15:56
Làm gì có chuyện Real mua mấy thằng đẹp trai ,nó chỉ nhắm vào mấy thằng đá xuất sắc và nổi bật thui ,phải nói là tụi này mua toàn sao mới đúng
Gặp Valen không biết Owen có được đá chính không nhưng mới ghi bàn ở Champion League nên chắc cũng sẽ được đá tiếp thôi.
neverback
22-10-2004, 16:40
Gặp Valen không biết Owen có được đá chính không nhưng mới ghi bàn ở Champion League nên chắc cũng sẽ được đá tiếp thôi.
Chắc chắn là được rồi , vì hiện giờ Owen đang được Real mong đợi mờ , bởi vì thế đầu mùa Real mới mu Owen về mà , giờ thì Owen bắt đầu thể hiện được mình rùi
-Owen đã ghi bạn trỡ lại thì cớ gì lại ko cho anh thi đấu cơ chứ, nhưng để chến thắng Valen ko pahỉ là điều đơn gỉan. Cả ahi đều là những chú hổ đang bị thương, họ có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào và rất có thể là lượt đối đầu sắp tới.
-real đang thực sự cần bổ sung tiền vệ vào kỳ chuyển nhượng sắp tới, nhất là tuyến tiền vệ đá wá già cỗi. Figo, Zizou đã thực sự hết thời rùi, nên dành cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Hình như real ko gia hạn hợp đồng với chú Figo nữa thì phải? nghe nói thèng này wa Spurs, thía là giải Anh có thêm lính mới gòi
Mutsu Kokono
23-10-2004, 11:52
Owen sẽ đang và đã trở lại ! Bằng chứng anh vẫn là tiền đạo số 1 của đội tuyển Anh ! Là lựa chọn của ông Erisson , thế thì không có lý do gì mà anh lại bị xếp ngoài cả !
Anh lại ghi bàn cho Real ở CL , kết thúc chuỗi trận đáng buồn của Real ở giải trong và ngoài nước , vậy thì có lý do nào mà một tiền đạo như thế lại bị coi là đồ bỏ hay là đống phế thải của đội bóng cơ chứ !
MỘt đội bóng được gọi là giải ngân hà của như Real ( có nhiều sao quá mà :D ) mà chen chân vào và thi đâu mà để lại ấn tượng đâu phải là dễ , nhưng Owen sẽ để lại ấn tượng cho đội bóng ! Mutsu tin như thế !
The 7th of July
23-10-2004, 12:23
Owen ghi bàn rồi thì cũng mừng cho mấy U thật, nhưng nếu không biết chớp cơ hội + giữ được phong độ thì sớm muộn cũng phải... bật bãi thôi!! Bọn Real độc tài lắm, thằng nào xài được là nó còn để lại, chứ gật gù là nó cho phăn xéng luôn đó!!! Chuyên gia vắt chanh bỏ vỏ - lạ giè!!!T_T...
Nếu mà tớ không phải là fan của tuyển Anh thì... cũng mặc xác tay này... Nhưng mà bây giờ Owen chỉ còn là số 2 trên hàng công của Anh thôi!!!:)) Số 1 thuộc về Roonie từ lâu òi... Mà hàng tiền đạo của Anh bây giờ cũng không thiếu tài năng: Smith, Defoe... cũng sốt ruột lắm rồi!!!:D... Không biết hiệp tới sẽ thế nào đây!!!^^...
Owen đã ''hạ cánh'' xuống Madrid
Michael Owen tỏa sáng bằng bàn thắng duy nhất vào lưới Valencia, mang 3 điểm về cho Real Madrid. Tiền đạo người Anh đang thổi luồng khí hồi sinh vào đội bóng.
Đây mới là bàn thắng đầu tiên của Owen tại La Liga sau khi chuyển đến Real Madrid hồi mùa hè. Trước đó bàn thắng vào lưới Dinamo Kiev cũng là bàn đầu tiên của Owen ghi cho đội bóng Hoàng gia tại Cúp châu Âu. Owen đã khác. Đó là điều có thể khẳng định sau những gì được chứng kiến trên sân Bernabeu đêm qua. Một Owen của tốc độ và thói quen ghi những bàn thắng quyết định đã trở lại.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/original/images378401_owen.jpg
Tờ AS mô tả những bước chạy của Owen một cách hình ảnh: ''Owen đã hạ cánh xuống Madrid''. Quả đúng như thế, sau những tháng ngày ''lơ lửng trên mây'' vì mất phương hướng, Michael Owen đã thích ứng được với thực tại. Dù chưa hoàn toàn lấy lại phong độ đỉnh cao nhưng đã rất lâu Owen mới đem lại cho các CĐV cảm giác như gặp lại chính anh cách đây vài năm: nhanh nhẹn và khôn ngoan.
Khởi đầu với 3 tiền đạo Ronaldo, Raul và Owen, ông Remon đã gây ngạc nhiên khi kéo Zidane về chơi như một tiền vệ trụ cùng với Guti và nhường sân của Zidane cho Raul. Sơ đồ này đã được Remon bố trí trong một số trận trước nhưng không mấy thành công. Nhưng khi đối thủ là Valencia, dường như các cầu thủ Real có động lực hơn hẳn và tất cả đã vận hành khá trơn tru trong hiệp 1.
Với khả năng giữ bóng siêu hạng của mình, Zidane và Raul khống chế nhịp điệu trận đấu và giúp Real chủ động hơn hẳn Valencia trong những phút đầu. Bàn mở tỷ số từ sớm của Owen bắt nguồn chính từ sự phối hợp của bộ đôi này. Một pha khống chế bóng và qua người khéo léo giúp Zidane vượt qua sự truy cản của Sissoko và Baraja để đưa bóng đến chân Raul.
Ngay lập tức, Raul chọc khe cho Owen để tiền đạo này tăng tốc. Đây là một miếng tấn công đúng theo sở trường của Owen và không ngạc nhiên khi tiền đạo người Anh bỏ lại sau lưng Curro Torres, dẫn bóng vào vòng cấm và vẩy bóng bằng mũi giày chân phải tung nóc lưới thủ môn Canizares. Đó mới là phút thứ 7 của trận đấu.
Được khích lệ bởi bàn thắng của Owen, Real chơi những phút còn lại khá thoải mái, trong đó Owen không ít lần có những pha qua người và tăng tốc ấn tượng. Bên phía Valencia, sự yếu kém bên cánh vẫn không được khắc phục và các chân sút đội khách gần như không có cơ hội đe dọa thủ môn Casillas trước sự chắc chắn của cặp trung vệ Samuel - Helguera.
Tình thế hiệp 2 cũng không sáng sủa hơn cho Valencia dù ông Ranieri đã tung cả Aimar, Fiore và nhất là Mista vào sân. Xem Valencia thi đấu không còn nhận ra một chút nào dấu ấn của một đội bóng từng được ca ngợi là ''được tổ chức tốt nhất'' ở châu Âu. Hai tiền vệ cánh là Angulo (phải) và Fiore (trái) gần như không một lần qua được Carlos và Saldago. Các chân sút Valencia chỉ biết bế tắc đâm đầu vào trung lộ của Real nơi Helguera và Samuel đã có một ngày thi đấu xuất sắc.
Samuel đã vững chắc trở lại.
Không biết làm gì hơn, Valencia bắt đầu chơi rắn và thậm chí gây sự với cả trọng tài, dù không có tình huống nào chứng tỏ trọng tài quá thiên vị Real Madrid. Trong tình thế đó, tỷ số 1-0 được Real Madrid bảo vệ vững vàng, nhất là sau khi Solari và Celades vào thay Owen và Figo.
Trận đấu kết thúc bằng một hình ảnh giống như mùa bóng năm ngoái. Các cầu thủ Valencia vây lại để phản đối trọng tài Perez Lasa. Nhưng khác với năm trước, hành động của họ chẳng được ai ủng hộ. Bởi đơn giản họ thất bại là do yếu kém hơn đối phương. Real Madrid đã thắng và thắng rất xứng đáng.
Với trận thắng này, Real Madrid đã có trong tay 13 điểm sau 8 vòng đấu, tạm thời vươn lên đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng với 6 điểm ít hơn Barcelona. Họ sẽ phải cố gắng rất nhiều để có thể đuổi kịp đối thủ nhưng với đà hồi sinh hiện tại, các CĐV Madrid có thể đặt cược vào điều đó trong một tương lai không xa.
Ngược lại, Valencia đang thực sự bế tắc. Thất bại thứ 3 liên tiếp (thứ 2 tại Liga) khiến nguy cơ bị Barcelona bỏ xa ngày càng lớn. Quan trọng hơn, thất bại này càng khiến cho tinh thần của đội bóng bị lay động dữ dội. Trước trận đấu, một vài cầu thủ Valencia, dẫn đầu là đội trưởng Albelda, đã nói: ''Chúng tôi không tin ông Ranieri''. Khoảng cách từ ''không tin'' đến ''nổi loạn'' không phải là xa. Sân Mestalla lại sắp trải qua những ngày sóng gió?
tu thethao.vietnamnet
Mừng cho Owen ;;) nhưng tất cả chỉ là một khởi đầu, liệu anh ta sẽ duy trì được bao lâu đây - 1 trận, 2 trận hay sẽ tịt ngòi ? Không ai có thể nói trước được đâu.
Với những gì Rooney thể hiện trong trận đấu tiếp Arsenal thì sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí tiền đạo là Rooney chứ không phải Owen.
thanhnguyenhuu
25-10-2004, 14:14
Nếu Owen cứ tiếp tục ghi bàn đều đặn nhue thế thì vị trí chính thức vủa anh trong đội tuyển anh sẽ được giữ vững thui ,nói sao thì nói thì cu này và rooney chiếm chắc chắn 2 vị trí tiền đạo của anh hiện tại rùi
-đúng là một tín hiệu đáng ăn mừng cho "cựu thần đồng bóng đá" Anh. Không wá nổi bật như Rooney trong trận cầu Arsenal-M.u nhưng Owen đang từng bước lấy lại hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ. Hai trận đấu ahi bàn thắng, ko pảhi là một hiệu suấ đáng nói cho một tiền đạo ng6i sao nhưng đây al2 những abn2 th8áng cực kỳ wan trọng trong gai đọan các chú kền kền trắng tìm đường trở lại với vinh wang, chúc mừng Owen, chúc mừng Real với một chiến thắng thuyết phục trước đương kim vô địch Valencia
Gặp đội hạng 3 Leganes tại vòng một Cup Nhà vua, nên HLV Remon tung vào sân cặp tiền đạo là Morientes - Owen. Và cả hai đã cùng lập công giúp Real Madrid thắng trận với tỷ số 2 - 1. Đây là bàn thứ 3 liên tiếp trong vòng 3 trận của tiền đạo đội tuyển Anh này, có vẻ như mọi chuyện bắt đầu xuôn sẻ với Owen.
Tonythai
28-10-2004, 08:46
Owen lại ghi bàn thắng nữa: 3 bàn, 3 trận liên tiếp, 2 bàn mang lại chiến thắng quyết định cho REAL và điều quan trọng nhất là anh đã được ra sân trong đội hình xuất phát
Chẳng ai phủ nhận là nếu ở lại POOL, Owen sẽ chẳng có gì phải lo lắng về một suất trong đội hình chính, chẳng phải lo lắng gì về tiền bạc, cuộc sống gia đình,... Nhưng tại sao anh lại ra đi ? Có phải anh phản bội CLB, có phải anh ham tiền ? có phải anh muốn dành thêm danh hiệu ? Tôi ko ép mọi người theo suy nghĩ của mình nhưng đây là cách trả lời của Owen: tôi ko phản bội CLB, tôi cũng ko phải vì tiền. Nếu phản bội, tôi có thể ở lại CLB thêm 1 thời gian đến khi hết hợp đồng rồi ra đi tự do, còn tiền thì ở POOL tôi cũng ko phải là thiếu. Tôi chơi bóng ở POOL đã quá lâu rồi, đã cống hiến hết mình cho CLB rồi, bây giờ tôi cần một môi trường mới để khẳng định mình.
Hỏi 10 người thì có đến 9 người sẽ cho rằng đó là 1 quyết định sai lầm bởi REAL lúc này đang sở hữu những tiền đạo đắt giá: Rol, Un, Mo. Chấp nhận đến REAL là chấp nhận đối diện với 1 thử thách thực sự; cá nhân tui cho đó là 1 canh bạc với cuộc đời; nếu thất bại, toàn bộ sự nghiệp của cầu thủ trẻ này chắc sẽ phải đặt trước 1 dấu chấm hết. Có được quyết định như thế mới hiểu và quí trọng cá tính của Owen.
The 7th of July
28-10-2004, 17:44
Híc, ghi bàn vừa vừa thôi chứ...:))
Ghi nhiều wá đứt gân chân lăn quay ra đấy như thằng Roto đó!!!=))
Đùa vậy chứ hắn cứ chơi như thế và vất 2 ku Raul và Ronaldo sang vệ đường là tui mãn nguyện lắm lắm!!!:))
tidus_FFX-2
29-10-2004, 09:03
hi hi hi cuối cùng thì owen cũng đã lấy lại đuợc phông độ của mình đây là tin vui đấy chứ,những tưởn hắn sẽ kết thúc tại real ,nhưng không hắn đã đứng dậy,mừng wé...
Owen lại ghi bàn thắng nữa: 3 bàn, 3 trận liên tiếp, 2 bàn mang lại chiến thắng quyết định cho REAL và điều quan trọng nhất là anh đã được ra sân trong đội hình xuất phát
Chẳng ai phủ nhận là nếu ở lại POOL, Owen sẽ chẳng có gì phải lo lắng về một suất trong đội hình chính, chẳng phải lo lắng gì về tiền bạc, cuộc sống gia đình,... Nhưng tại sao anh lại ra đi ? Có phải anh phản bội CLB, có phải anh ham tiền ? có phải anh muốn dành thêm danh hiệu ? Tôi ko ép mọi người theo suy nghĩ của mình nhưng đây là cách trả lời của Owen: tôi ko phản bội CLB, tôi cũng ko phải vì tiền. Nếu phản bội, tôi có thể ở lại CLB thêm 1 thời gian đến khi hết hợp đồng rồi ra đi tự do, còn tiền thì ở POOL tôi cũng ko phải là thiếu. Tôi chơi bóng ở POOL đã quá lâu rồi, đã cống hiến hết mình cho CLB rồi, bây giờ tôi cần một môi trường mới để khẳng định mình.
Hỏi 10 người thì có đến 9 người sẽ cho rằng đó là 1 quyết định sai lầm bởi REAL lúc này đang sở hữu những tiền đạo đắt giá: Rol, Un, Mo. Chấp nhận đến REAL là chấp nhận đối diện với 1 thử thách thực sự; cá nhân tui cho đó là 1 canh bạc với cuộc đời; nếu thất bại, toàn bộ sự nghiệp của cầu thủ trẻ này chắc sẽ phải đặt trước 1 dấu chấm hết. Có được quyết định như thế mới hiểu và quí trọng cá tính của Owen.
Thực sự thì Owen không hề muốn rời khỏi Liverpool nhưng anh ta đã bị qua mặt, khi Owen biết mình bị bán cho Real thì mọi chuyện đã là giấy trắng mực đen cả rồi. Đây cũng là một bất ngờ vì trước đó Viera là mục tiêu số một của Real.
nói như vậy để hiểu rằng Owen không phải tự nguyện đến với Real để vượt qua những thử thách như bạn nói.
Nói cho cùng thì tui cũng không thích Owen - nói đúng hơn là lối đá của hắn. Owen ghi bàn liên tục nhưng sẽ được bao nhiêu trận nào ? Hãy xem Reyes của Arsenal - mấy trận liên tiếp đầu giải ghi bàn để rồi tịt ngòi , thi đấu khôngcó gì nổi bật - và có vẻ như Owen cũng đang trong tình trạng như vậy.
Một lời góp ý chân thành cùng tidus_FFX-2 : ai chê gì thì cũng kệ họ đi, sử dụng chữ ký mà chửi lại nhìn phản cảm lắm.
-Michael Owen-cầu thủ Anh với tinh thần ngừơi Đức. Câu nhận xét này wả là ko sai một tẹo nào với những gì mà tiền đạo 24t này đã thể hiện thời gian wa trong màu áo Real. Bỏ wa ngàoi ta tất cả những lời chỉ trích, phê bình về quyết định rời khỏi Liverpool, Owen quyết tâm đến thi đấu “nơi đất khách wê người”. Ko ngoài dự đoán, ciện anh pảhi cạnh tranh suất chính thức với tàon những nhân vật cở bự như Ngừơi ngoài hanh tinh, Hoàng Tử Bé, Vua phá lưới c1 wả là hơi wá sức với anh. Liên tục mài wần trên ghê dự bị, ngừơi Anh tưởng chùng như đã phải nói lời bái bai zới Cựu Thần Đồng bóng đá anh. Nhưng Owen đã chứng tỏ mình có bản chất một ngôi sao, bếit chờ đợi và tỏa sáng đúng lúc chính là những gì Owen đã làm và anh đã thu được những chiến thăng cho cả Real lẩn bản thân. Có thể nói torng một vài trận gần đây, Real đang hồi sinh nhờ Ramon và những bàn thắng của Owen. Ba trận liên tiếp ghi bàn, và toàn la 2những bàn thắng quyết định. Real đã tìm ra công thức mới Owen-Mori hoặc Owen-Ro chứ ko còn Owen -dự bị nữa.
-Chúc mừng sự trở lại của Owen, với thành tích này thì chắc chắc Owen sẽ có một súât trên hàng tiền đạo cùng Rooney, và chắc chắn ông Erikk đang có một cặp tiền đạo mà ai cũng pảhi thèm. Một- là thần đồng đã thành danh với kinh nghệim chinh chiến đầy mình với thành tích hơn chục bàn thắng trong đó có cú hattrick vào lứơi thủ môn dày dạn kinh nghiệm Kanh, một- là thần đồng 19t mới nổi của bóng đá Anh, thành tích cũng ko kém ngừơi đàn anh với cú hatttrick trong trận đầu tiên “làm” Quỷ Đỏ” trong khuôn khỗ c1 và là Arsenal-killer với hai lần chấm dứt chuỗi bất bại của đội bóng này. Hèm, một “già” nhưng ko già mới có 24t ah, một “trẻ” nhưng ko trẻ chút nào (thi đấu thành công trên cả ba mặt trận, Euro, C1,PL, ko pảhi ai cũng là được), ko thèm sao được
Có lẽ trước kia khi ở Liv anh ta nắm chắc một suất trong đội hình xuất phát nên sự cạnh tranh dành vị trí chính thức đối với anh là con số 0(chỉ có mấy thằng kia tranh nhau để được đá cù với Owen mà thui ).Sau khi anh sang Real ,phải làm lại từ đầu ,sau một thời gian dài mài mòn trên ghế dự bị,nhưng có lẽ vẫn chưa quen được lối chơi của Real chưa tìm được tiếng nói chung với các đồng đội,nên những lần được tung vào sân anh thay người anh cũng không ghi được dấu ấn cho mình .Tuy nhiên bước ngoặc thực sự cho sự trở lại của anh chính là anh được xếp đá chính trong đội hình ba tiền đạo của huấn luyện viên ,anh được bố trí đá tiền đạo phải và vị trí này đã giúp anh phát huy ưu điểm lớn nhất của anh "tốc độ",anh liên tiếp ghi được những bàn thắng quan trọng giúp Real vực dậy trong cơn khủng hoảng ,nếu cứ tiếp tục với phong độ thế này thì 1 suất đá chính ở Real là điều chắc chắn .Còn Ở đội tuyển anh ta luôn là lựa chọn số 1 của Ek
hoaphuongdo
30-10-2004, 07:49
Kể ra mà tuyển Anh chịu đá 3 tiền đạo Owen - Rooney và Smith ( hay Defoe ) thì cũng ổn lắm , nhưng mà hình như tui thấy có mỗi Brazil là chơi kiểu đó thôi . Nói gì thì nói , thắng thua ở cấp độ đội tuyển vẫn mang nhiều ý nghĩa hơn ở CLB nên mấy cha HLV QG chả chịu mạo hiểm X(
Tonythai
30-10-2004, 08:20
Kể ra mà tuyển Anh chịu đá 3 tiền đạo Owen - Rooney và Smith ( hay Defoe ) thì cũng ổn lắm , nhưng mà hình như tui thấy có mỗi Brazil là chơi kiểu đó thôi . Nói gì thì nói , thắng thua ở cấp độ đội tuyển vẫn mang nhiều ý nghĩa hơn ở CLB nên mấy cha HLV QG chả chịu mạo hiểm X(
thì bữa đã thử nghiệm rồi đấy chứ.....bữa đá vòng loại đã đưa ra 3 chú đá cùng nhau roài đấy :))
neverback
30-10-2004, 08:50
trong 3 thằng đó mỗi thằng đều có một lối đá khác nhau , tui thấy thằng Smith đá tương đối lăn xả cày bữa ,Còn hai thằng kia thì thiên về tốc độ hơn ::)
-uh, đúng gòi, Anh nhìu tiền đạo thía mà đá 4-4-2 thì cũng uổng thật, ai mún để Defoe hay Smith ngồi dự bị nào. Trong một vài trận gần đây của đội tuyển, ba tiền đạo Defoe-Smith-Owen đã có một vài miếng phối hợp hay nhưng còn chưa thầun thục lém, để có một sự chắc chắn, ổng định Erikk nên thử nghiệm đội hình này nhìu hơn để họ hỉu ý nhau. Theo me nên cho Smith đá bên cạnh Rooney và owen vì dẫu sao anh cũng cùng clb với Rooney nên ít nhìu hỉu ý nhau
Híc, nhưng mà kinh nghiệm xương máu là đã vào real là vào cửa tử rồi, chôn vùi tài năng:))
Híc, thứ khuya, đang đợi bóng đá TBN xem. Ủa mà có rồi nè?:))
Có lẽ đúng là nơi chôn vùi của các tài năng (chỉ đúng với trường hợp của thằng Mori và thằng Portilo mà thui ) mặc dù hai cu này đá rất khá nhiều câu lạc bộ dòm ngó và khao khát muốn có thế mà vẫn mài mòn trên ghế dự bị ,cu Solari có lẽ cũng chịu hoàn cảnh như thế.Trước giờ mọi người đều cho rằng Bóng đá của Tây ban nha không thích hợp với các cầu thủ của Anh ,vì hầu hết các cầu thủ đẳng cấp của anh sang đây chẳng bao lâu thì mất hẳn phong độ.Nhưng cũng cần phải nói là real là câu lạc bộ mà nhiều cầu thủ muốn chơi nhất đấy
Còn chuyện tuyển anh chơi 3 tiền đạo hầu như không khả thi cho lắm thứ nhất truyền thống bóng đá của anh từ trước đến giờ thường là chơi 4 4 2 ,nếu chơi 3 tiền đạo thì phải mất 1 thằng hậu vệ hay tiền vệ để thay vào chỗ ấy .Nhưng hiện giờ Anh luôn chơi với 4 hậu vệ 2 cánh và 2 trung vệ khó mà có khả năng để bỏ ra 1 thằng để chơi với đội hình 3trung vệ .Còn nếu rút tiền vệ thì càng không thể ,anh luôn chơi với truyền thống đá biên nên mất tiền vệ cánh coi như cụt mất chân rùi đá gì nữa
Nhưng nếu muốn đá 3 tiền đạo thì cũng có 1 giải pháp đó là cho Rooney đá như 1 tiền đạo lùi và tiền vệ hộ công sau lưng của 2 tiền đạo ,anh ta sẽ đá 1 lúc 2 vai trò trong tấn công thì anh dâng lên như 1 tiền đạo còn khi phòng thủ thì lùi về như 1 tiền vệ cách này thì có vẻ khả thi hơn
-công nhận Anh đá 3-4-3 sẽ rất hay nhưng bỏ đi lối chơi truyền thống trong khi hầu hết các clb trong nước mà các tuểyn thủ Anh thi đấu đều đá sơ đồ này thì đúng là bất ổn thật.
-ko chỉ lối chơi, hàng hậu vệ Anh tỏ ra rất tệ trong những pha đối không, Terry dường như chỉ bít ghi bàn bằng đầu chứ ko bít phá bóng bằng đầu, chỉ từ khi Rio trở lại th2i mối lo này mới mất đi phần nào, Rio chơi bóng bổng và phán đoán tình huống cực tốt, ko những thế chính khả năng phát động tấn công tuyệt vời đã đưa anh lên hàng hậu vệ tuyệt vời nhất Châu Âu. Có lẽ trong thời gian Becks đánh mất nềim tin nơi ngừơi hâm mộ bằng chiếc thẻ vàng cố tình thì băng đội trưởng nên trao cho Rio là hợp ý nhất
Có lẽ đúng như thế Rio trở lại thi đấu không những là tin mững cho MU mà còn cho đội tuyển anh nữa.
Mà hình như ku Owen mới là đội phó của đội tuyển anh mà ,Becks mà không có mặt là nó đeo băng đội trưởng hay sau ấy ,nói sao thì nói owen cũng rất quan trọng đối với đội tuyển anh
Đêm hôm qua Owen lại ghi bàn và giúp Real thắng Getafe với tỷ số chung cuộc là 2-0. Đây là bàn thắng thứ 4 trong 4 trận liên tiếp của tiền đạo này, có vẻ như Owen đã quen với cách chơi của đội bóng mới.
4 bàn trong 4 trận liên tiếp - Hiệu suất ghi bàn rất ấn tượng ! Có vẻ như Owen đang ở đỉnh cao phong độ nhưng giai đoạn đỉnh cao này sẽ duy trì được trong bao lâu :-/
Owen chưa phải đã già, vì vậy nếu đã lên phong độ thì chắc cũng sẽ giữ được lâu thôi. Mà bây giờ Owen cũng có suất chính trong đội hình Real rồi, kinh nghiệm vì đó mà cũng đi lên, mong rằng anh sẽ vẫn mãi là một thần đồng ^_^
-hehehe #>:), khiếp thật, ai ngờ một tiền đạo chân ướt chân ráo đến Real lại có thể thi đấu thành công sau một áp lực tâm lý lơn đến như vậy. Bi giờ tì cậu này trận nào cũng ghi bàn, cho bao chí hết lời ca thán lun, co khi khen còn hổng hết. Hy vọng đừng như Becks, tốt được mấy trận đầu m2au đến cuối lại đuối, các ầu thủ Anh hay vậy mà
Tuy nói là chân ướt chân ráo đến real,nhưng tại sao owen lại có thể nhanh chóng hoà nhập với Real như thế ,tại vì anh ta là môtj tiền đạo đẳng cấp ,hồi trước đá ở liv thì hàng tiền vệ chơi thủ là chính chứ tấn công không mấy sắc xảo ,bây giờ chuyển sang Real được hỗ trợ bởi một hàng tiền vệ nhất nhì châu âu ,thì cơ hội ghi bàn của anh ta cũng tăng lên ,cũng mong owen duy trì được phong độ của mình ,đấy kà điều đáng mừng cho Real và cả tuyển anh nữa
-có lẽ chuyện owen thi đấu tốt cũng một phần nhờ công các tiền vệ như Figo, Zizuo đã phần nào lấy lại được phong độ. Nếu như Ro Béo và Owen đầu thi đấu tốt và ghi bàn ở trận này thì với Hoàng Tử Bé Raul, đây wả là một ngày đáng buồn. Trận cầu thứ 100 trong màu áo Hoàng Gia của anh lại ko có nổi một bàn thắng, có chăng là một đường chuyền cho Ro Béo ghi bàn. Có lẽ Raul đã thực sự mất phong độ? anh này cũng là một ngôi sao nhưng triêng về khoản vượt wa khó khăn nah còn phải học hỏi nhìu ở ngừơi đồng đội mới_Owen
andromedashun
02-11-2004, 09:42
Chời đã hoà nhập được đâu, sợ đến khi thằng Becks nó bình phục chấn thương thì lại bị HLV quẳng vô ghế dự bị thôi.
neverback
02-11-2004, 12:09
Ghi 4 bàn thắng quan trọng trong 4 trận liên tiếp, Owen đang dần chinh phục các cổ động viên sân Bernabeu bằng tài năng "sát thủ". Những thành công ban đầu đó cho thấy một Owen biết vượt qua những khó khăn ở CLB mới, đang dần đứng dậy và trưởng thành trên đôi chân của mình.Owen thừa hiểu rằng Real mua anh về nhằm phục vụ chủ yếu cho mục đích quảng bá thương hiệu, và để ông Chủ tịch Perez giữ lời hứa với các cổ động viên: mỗi mùa mua về một siêu sao. Bởi với một hàng tiền đạo gồm Ronaldo, Raul, Morientes thì Real thừa sự lựa chọn tối ưu (Guti cũng chơi được ở vị trí này), thậm chí họ còn đẩy bớt tài năng Portillo sang Fiorentina. Nhưng tiền đạo đội tuyển Anh vẫn chấp nhận thử thách ở một môi trường hoàn toàn mới, để đối mặt với những khó khăn khi phải thích ứng với lối chơi kỹ thuật kiểu Tây Ban Nha, cũng như sự khác biệt về lối sống, văn hóa và cả rào cản ngôn ngữ.
Tấm gương của người đồng hương và cũng là đồng đội tại sân Bernabeu, David Beckham, vẫn còn đó. Như bao cầu thủ Anh khác trước đây luôn gặp khó khăn khi ra nước ngoài thi đấu (Ian Rush, Paul Gascoigne, Paul Ince...), trường hợp của Beckham cũng tương tự khi không thể toả sáng như hồi còn ở xứ sở sương mù.
Nhưng vượt lên những thách thức đó, bằng khả năng thật sự của chính mình, Owen đã không hổ danh từng được bầu là Quả bóng vàng châu Âu (2001). Không có được kỹ thuật tinh tế như Ronaldo hay Zidane, và dù không thể đi bóng tốc độ như khi còn đá cho đội bóng thành phố cảng nước Anh, nhưng bù lại Owen vẫn còn một bài tủ: khả năng chớp cơ hội và dứt điểm "lạnh lùng". Như một vị cứu tinh, trong khi Ronaldo và Raul không đạt phong độ cao, Owen đã chứng minh sự có mặt của mình là cần thiết. Ấn tượng đầu tiên của anh là pha ập vào cực nhanh, sau đường tạt bóng của Ronaldo, và cú chích nhẹ mũi giầy ghi bàn thắng duy nhất đã đem về 3 điểm quan trọng cho đội chủ sân Bernabeu trong cuộc quyết đấu sinh tử với Dynamo Kiev, hai tuần trước ở Champions League.
Cho dù Owen đã ghi 4 bàn quan trọng liên tiếp, nhưng chưa thể khẳng định anh sẽ trở thành "sát thủ" tại Liga và Champions League trong màu áo Real. Bởi tất cả các pha dứt điểm thành công của Owen trong màu áo Real đều có một điểm chung là trong tình huống đối mặt với thủ môn. Điều đáng khen đối với Owen chính là anh đã thể hiện được khả năng chớp cơ hội nhanh, dứt điểm nhạy cảm, cũng như kỹ thuật di chuyển không bóng rất tốt. Tuy nhiên, trong một môi trường đầy tính cạnh tranh và tính toán ở Tây Ban Nha cũng như châu Âu, nếu Owen không có được sự đa dạng hơn nữa, e rằng anh khó có thể ghi được nhiều bàn thắng. Lối đá của Owen cũng phụ thuộc khá nhiều vào khả năng cung cấp bóng từ đồng đội, do vậy anh rất dễ bị bắt bài và cô lập trên sân.
Trong hoàn cảnh hiện nay, Real vẫn phải hy vọng Owen kéo dài thêm được sự hưng phấn này, đồng thời mong sao các tiền đạo khác nhanh chóng phục hồi phong độ vốn có để cùng "chia lửa" với chân sút người Anh. Chỉ có như vậy mới giúp cho đội bóng 29 lần vô địch Tây Ban Nha lấy lại được sức mạnh trên đường đua cùng Barcelona
theo vnexpress.net
phongvanlangtu
04-11-2004, 09:39
Owen đã có thể bắt kịp nhịp độ của bóng đá Tây Ban Nha . Và anh đã biết tỏa sáng rất đúng lúc . Trong lúc các đồng đội của anh ko có được phong độ tốt , thì anh lại trở thành người hùng của đội bóng hoàng gia TBN . ANh đã ghi 4 bàn thắng rất quan trọng giúp cho Real Marid chiến thắng ở cả 4 trận . Anh là một cầu thủ tuyệt vời
Sãn tiện nhắc mod luôn sữa cái title của topic này thành : Owen - sự trở lại ngoạn mục của một thần đồng nước Anh
Đúng là cũng nên thay đổi khi sự nghiệp của chàng trai này đang le lói trở lại. 4 Trận liền ghi bàn - rất khá, trận gặp Kiev - tịt ngòi. Hãy ráng chờ xem chuỗi trận tịt ngòi sẽ kéo dài bao lâu nhá !!!
phongvanlangtu
04-11-2004, 10:00
Owen cũng đâu phải là siêu nhân đâu . Đâu phải trận nào cũng có thể ghi bàn . Cũng phải có trận tịt ngòi chứ . Như vậy thì chưa chưng tỏ được gì hết . Real Marid chơi với 3 tiền đạo . Tại sao cứ đặt trách nhiệm lên đôi vai của Owen . Chẳng lẻ Raul và Ronaldo chỉ là để làm kiểng à . Tại sao ông ko nói là Raul hay Rônaldo đá dở chứ
-TCDA: pác này noi năng nhăng nhố wé, trận gặp Kiev có tènh khùng mới cho owen ra sân ngay từ đầu. Với một đội bóng chơi chắc chắn như Kiev cộng với thời tiết giá lạnh ko ai điên cho owen ra sân vì những pha bứt tốc của anh hàon toàn vô dụng, có chăng al2 những phút cuối trận. Trọng trường hợp này chiện ko thể ghi bàn là bình thường
Tui hoàn toàn không có ý chê hắn dở nhưng quý vị và báo chí cứ nhìn vào biểu hiện nhất thời mà ca ngợi quá lời thì không hay chút nào.
-nếu nói như zậy thì ngày mai tụi báo chí nên dẹp tiệm hết lun cho rồi, thông tin giật gân mà ko ca ngợi có mà đi bán sới ah, ko lẽ ngừơita đang thi đấu suất sắc lại đi chê tới chế lui để mà ăn chửi seo. Owen xứng đáng đựơ ca ngợi sau những gì anh đã thễ hiện
yugi_hiro
07-11-2004, 19:34
Mấy tờ báo lá cải thì có 1 nói thành 10 , lúc khen thì khen lên tận mây xanh , khi thì hạ xuống tận đáy vực >_<
Owen thì cứ nhìn trận nào cũng góp 1 bàn , dù không nhiều nhưng có vẻ khả quan hơn với 2R của Real hiện tại , Ronaldo và Raul . Ronaldo thì đã mập rồi , di chuyển khó . Raul thì thất thường , mới ghi bàn hôm nay thì hôm sau không bảo đảm .
mừh có ghi bàn hay không cũng không quan trọng , nếu là tiền đạo mà cũng hỗ trợ cho đồng đội ghi bàn thì càng tốt , tịt ngòi kiểu chẳng thể hiện thì mới đáng trách . Phong độ là nhất thời thôi .
neverback
08-11-2004, 07:58
Michael Owen đứng dậy bằng đôi chân của chính mình
Ghi 4 bàn thắng quan trọng trong 4 trận liên tiếp, Owen đang dần chinh phục các cổ động viên sân Bernabeu bằng tài năng "sát thủ". Những thành công ban đầu đó cho thấy một Owen biết vượt qua những khó khăn ở CLB mới, đang dần đứng dậy và trưởng thành trên đôi chân của mình.
Được thi đấu cho Real Madrid, khoác chiếc áo màu trắng và tung hoành trước biển người ở Bernabeu luôn là mơ ước của mọi cầu thủ trên thế giới. Tiền đạo hàng đầu nước Anh, Michael Owen, cũng không phải là ngoại lệ. Nghe theo tiếng gọi từ thủ đô Tây Ban Nha, anh gia nhập đội bóng Hoàng gia với sự tự tin, hào hứng, nhiệt tình luyện tập với các đồng đội mới.
Owen thừa hiểu rằng Real mua anh về nhằm phục vụ chủ yếu cho mục đích quảng bá thương hiệu, và để ông Chủ tịch Perez giữ lời hứa với các cổ động viên: mỗi mùa mua về một siêu sao. Bởi với một hàng tiền đạo gồm Ronaldo, Raul, Morientes thì Real thừa sự lựa chọn tối ưu (Guti cũng chơi được ở vị trí này), thậm chí họ còn đẩy bớt tài năng Portillo sang Fiorentina. Nhưng tiền đạo đội tuyển Anh vẫn chấp nhận thử thách ở một môi trường hoàn toàn mới, để đối mặt với những khó khăn khi phải thích ứng với lối chơi kỹ thuật kiểu Tây Ban Nha, cũng như sự khác biệt về lối sống, văn hóa và cả rào cản ngôn ngữ.
Sau khi khởi đầu khá tốt bằng đường chuyền quyết định cho Ronaldo ghi bàn ở ngay lần đầu được thi đấu (trận khai mạc Primera Liga, Real thắng Mallorca 1-0), Owen phải làm bạn với ghế dự bị trong suốt 8 trận tiếp theo (6 ở Liga, và 2 ở Champions League), trong đó chỉ đôi lần được ra sân mà không tạo được bất kỳ ấn tượng nào. Đến từ môi trường bóng đá quen với lối chơi nhanh, đơn giản và ít áp lực của các hậu vệ, Owen đã gặp khó khăn thực sự ở Tây Ban Nha - nơi tôn sùng kỹ thuật, sự tinh quái và không ít tiểu xảo của hàng thủ. Và những bế tắc luôn làm con người ta thay đổi suy nghĩ. Hơn một lần tiền đạo người Anh tính đến chuyện trở về Liverpool, đội bóng mà anh luôn có suất chính thức vào mỗi dịp cuối tuần, và cũng là nơi anh được tôn sùng như một thủ lĩnh.
Tấm gương của người đồng hương và cũng là đồng đội tại sân Bernabeu, David Beckham, vẫn còn đó. Như bao cầu thủ Anh khác trước đây luôn gặp khó khăn khi ra nước ngoài thi đấu (Ian Rush, Paul Gascoigne, Paul Ince...), trường hợp của Beckham cũng tương tự khi không thể toả sáng như hồi còn ở xứ sở sương mù.
Nhưng vượt lên những thách thức đó, bằng khả năng thật sự của chính mình, Owen đã không hổ danh từng được bầu là Quả bóng vàng châu Âu (2001). Không có được kỹ thuật tinh tế như Ronaldo hay Zidane, và dù không thể đi bóng tốc độ như khi còn đá cho đội bóng thành phố cảng nước Anh, nhưng bù lại Owen vẫn còn một bài tủ: khả năng chớp cơ hội và dứt điểm "lạnh lùng". Như một vị cứu tinh, trong khi Ronaldo và Raul không đạt phong độ cao, Owen đã chứng minh sự có mặt của mình là cần thiết. Ấn tượng đầu tiên của anh là pha ập vào cực nhanh, sau đường tạt bóng của Ronaldo, và cú chích nhẹ mũi giầy ghi bàn thắng duy nhất đã đem về 3 điểm quan trọng cho đội chủ sân Bernabeu trong cuộc quyết đấu sinh tử với Dynamo Kiev, hai tuần trước ở Champions League.
Chưa hết, chỉ 4 ngày sau, trong trận chiến với Valencia, Real rất cần 3 điểm để cải thiện vị trí tại Liga. Và lại nhờ một pha ghi bàn kinh điển của Owen - xỉa bóng vào góc hiểm đánh bại thủ môn tài ba Canizares, đội bóng Hoàng gia đã thoát khỏi "vũng lầy" giữa bảng. Thêm một bàn nữa vào giữa tuần trước giúp Real chiến thắng tại Cup Nhà vua, càng khẳng định sự hòa nhập của tiền đạo này.
Nhưng có lẽ, dấu ấn để nói rằng Owen đã trở thành một phần của Real chính là pha lập công đêm chủ nhật. Sau khi di chuyển không bóng rất thông minh, Owen chợp được một cơ hội từ pha rê dắt không thành của Ronaldo, ngay lập tức anh quay người dứt điểm lạnh lùng vào góc xa mở tỷ số trận đấu. Pha ghi bàn này rất quan trọng bởi lúc đó Real đang gặp khó khăn khi đội khách Getafe chơi có phần lấn lướt với số cơ hội nhiều hơn. Có được bàn dẫn trước, "kền kền trắng" ung dung chơi chủ động hơn với tâm lý thoải mái, và điều đó là nguyên nhân dẫn đến bàn thứ hai, ấn định tỷ số 2-0 do Ronaldo thực hiện.
Chủ tịch Florentino Perez mới đây đã tiết lộ: "Zidane từng có ý định tháo chạy khỏi Real khi thi đấu không thành công trong những tháng đầu. Nhưng khoảng 4 tháng sau, anh ấy đã thực sự bùng nổ để rồi giúp đội bóng đoạt danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ 9". Tuy nhiên, thực tế cho thấy, Owen đã không phải chờ lâu đến vậy để ghi dấu ấn của mình. Một tương lai sáng đang chờ đón anh?
Cho dù Owen đã ghi 4 bàn quan trọng liên tiếp, nhưng chưa thể khẳng định anh sẽ trở thành "sát thủ" tại Liga và Champions League trong màu áo Real. Bởi tất cả các pha dứt điểm thành công của Owen trong màu áo Real đều có một điểm chung là trong tình huống đối mặt với thủ môn. Điều đáng khen đối với Owen chính là anh đã thể hiện được khả năng chớp cơ hội nhanh, dứt điểm nhạy cảm, cũng như kỹ thuật di chuyển không bóng rất tốt. Tuy nhiên, trong một môi trường đầy tính cạnh tranh và tính toán ở Tây Ban Nha cũng như châu Âu, nếu Owen không có được sự đa dạng hơn nữa, e rằng anh khó có thể ghi được nhiều bàn thắng. Lối đá của Owen cũng phụ thuộc khá nhiều vào khả năng cung cấp bóng từ đồng đội, do vậy anh rất dễ bị bắt bài và cô lập trên sân.
Trong hoàn cảnh hiện nay, Real vẫn phải hy vọng Owen kéo dài thêm được sự hưng phấn này, đồng thời mong sao các tiền đạo khác nhanh chóng phục hồi phong độ vốn có để cùng "chia lửa" với chân sút người Anh. Chỉ có như vậy mới giúp cho đội bóng 29 lần vô địch Tây Ban Nha lấy lại được sức mạnh trên đường đua cùng Barcelona.
theo vnexpress.net
Mấy tờ báo lá cải thì có 1 nói thành 10 , lúc khen thì khen lên tận mây xanh , khi thì hạ xuống tận đáy vực >_<
Owen thì cứ nhìn trận nào cũng góp 1 bàn , dù không nhiều nhưng có vẻ khả quan hơn với 2R của Real hiện tại , Ronaldo và Raul . Ronaldo thì đã mập rồi , di chuyển khó . Raul thì thất thường , mới ghi bàn hôm nay thì hôm sau không bảo đảm .
mừh có ghi bàn hay không cũng không quan trọng , nếu là tiền đạo mà cũng hỗ trợ cho đồng đội ghi bàn thì càng tốt , tịt ngòi kiểu chẳng thể hiện thì mới đáng trách . Phong độ là nhất thời thôi .
Hoàn toàn chính xác ;;) Đa phần báo chí của cả VN lẫn nước ngoài đều là lá cải, chỉ có một số báo là phản ánh trung thực. Các báo lá cải mà tui nói là cái dạng " thắng thì ca, thua thì chửi ". Nếu anh chơi tốt thì anh là một anh hùng, còn nếu không thể hiện đúng sức mình thì anh sẽ là tội đồ của quốc gia.
-có vẻ như Real đang mún tiếp tục tăng cường tiền đạo vào tháng Giêng wa những lời hứ hẹn từ chủ tịch Perez. Có thể đ1o sẽ là Adriano hay Cassano mà cũng rất có thể là cả hai. Níu như đúng như vậy thì Perez đúng là một thèng khùng vì torng tay ông lúc đ1o sẽ có tới 5 tiền đạo đẳng cấp, chả bít nên xài ai và cũng thật là phí tiền. Theo me Owen, Ro, và gai ạnh hợp đồng với Mori là điều hợp lý vì anh này đá cũng khá, để làm dự bị cho owen hay ro thì wá ổn, bán đi hơi uổng đóa
trungyhth
13-11-2004, 15:30
Juventus thương lượng mượn Michael Owen
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/10/3B9D77E4/Owen.jpg
Owen ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới Azerbaijan, giúp Anh thắng 1-0 đêm 13/10.
Đội bóng thành Turin đang trong cơn khủng hoảng hàng công khi chỉ còn mỗi tiền đạo "chân gỗ" Marcello Zalayeta thật sự khỏe mạnh. Do vậy, Tổng giám đốc Luciano Moggi quyết định liên hệ với một loạt chân sút tài năng, trong đó có một cái tên nhiều khả năng "bà đầm già" sẽ có được - Michael Owen.
Juventus đã thông báo rằng sẽ đưa tiền đạo đội tuyển Anh vào đội hình. Theo đó, họ sẽ mượn Michael Owen từ Real Madrid khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng một tới.
Trong tuần này, Juventus đã nhận được khá nhiều tin buồn. Kết luận cuối cùng về cái vai của tiền đạo người Pháp, David Trezeguet, cho thấy anh sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng để điều trị. Còn chân sút mới tậu hồi mùa hè, Ibrahimovic, cũng vừa chấn thương tại trại tập huấn của đội tuyển Thụy Điển khi chuẩn bị cho đợt vòng loại World Cup vừa qua. Chỉ có duy nhất một tin tức lạc quan - Del Piero sẽ trở lại sau 1 tuần nữa, nhưng cũng không thể an ủi ban lãnh đạo Juve bởi họ chỉ có hai tiền đạo cho một loạt các trận quan trọng sắp tới.
Cách đây hai tuần, Juventus cũng đã liên hệ mua Andrea Caracciolo (Brescia), Adrian Mutu (Chelsea), Simone Inzaghi (Lazio), và cả Fernando Morientes (Real), nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Hiện tại chỉ còn Owen nổi lên như ứng cử viên hàng đầu bởi anh không được hạnh phúc ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, và cũng bày tỏ mong muốn trở về Liverpool (khả năng này rất khó xảy ra). HLV Fabio Capello cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ Owen, và hứa sẽ giúp đỡ khi anh đến đây.
Tuy vậy, vụ chuyển nhượng này cũng gặp một số trở ngại không nhỏ. Nếu Owen đến đây vào tháng 1 thì đó cũng là lúc hàng công của Juve đã có thể phục hồi hoàn toàn. Hơn nữa, Owen có thể không phục vụ cho Juventus tại Champions League nếu như anh ra sân bất cứ một trận đấu nào tại giải đấu này với Real. Từ khi chuyển sang Tây Ban Nha, cựu tiền đạo Liverpool chưa chơi một phút nào ở Cup châu Âu.
-trời ơi pa ui pa, lôi đâu ra cái tin từ cái kiếp trước thế hả? mún câu bài thì cũng phải bít lựa mấy cái tin mới như thèng nerverback nom cho nó đở wê chớ. Làm vậy mún ăn chửi hẻ?
-owen đang có được phong độ cực tốt tại real và còn lâu ramon mới chịu bán vị cứu tinh này, owen al2 một món hàng giá trị. Bi giờ khó mà thấy tên anh ở trên băng ghế dự bị với hiệu suất ghi bàn tuyệt vời như vậy. Nếu cứ thi đấu như vậy th2i chắc chắn owen sẽ găn bó lâu dài với real
phongvanlangtu
15-11-2004, 09:35
Owen lại ghi bàn trong trận thắng 6-1 của Real marid tối qua . Một lần nữa , anh đã tự khẳng định giá trị của một thần đồng tại câu lạc bộ hoàng gia tbn
Hehe ! không còn gì cho các ông bàn cãi nữa vì từ đây sẽ không có ai nói tới 1 ơen đã mất phong độ hay không còn xứng danh thần đồng bóng đá nữa. Hiện nay anh đang được trọng dụng ở Real và đang là thần tượng của các cổ động viên với những bàn thắng quan trọng giúp Real tìm lại chính mình anh thực sự là 1 người hùng.
Ngay cả việc Owen được trở lại đội tuyển Anh cũng là 1 tin tốt lành ! Hãy nghe lời phát biểu của Ông HLv về Owen:"Thật là một tin tức tốt lành khi Beckham đã trở lại với đội tuyển trong trận đấu tới. Tôi tin rằng anh ấy và Owen sẽ có hưng phấn rất đặc biệt để thi đấu. Riêng về Owen, tôi cảm thấy hài lòng về những bàn thắng của cậu học trò này tại Real. Owen đã thể hiện quyết tâm và đã thành công. Tôi không bao giờ nghi ngờ về những gì cậu ấy đã làm. Mọi cầu thủ luôn luôn gặp khó khăn trong việc hòa nhập với đội bóng mới, chưa kể những cản trở về ngôn ngữ và văn hóa. Owen đã vượt qua tất cả để khẳng định mình", HLV Eriksson phát biểu.
Nhiêu đó thôi cũng đã rõ về tài năng của Owen và sẽ không còn ai nhắc tới việc Owen không còn là ngôi sao bị hết thời nữa!!
Baby_Alga
15-11-2004, 12:21
Đồng chí nào sửa lại cái đầu đề topic đê
Bây giờ Owen đá hay vậy còn chê gì nữa. Đề Nghị Cha Sanchez sưa đê
Càng ngày đá càng hay đã lấy lại phong độ ghi bàn đều đặt như vậy chưa được sao
Sủa lại : Owen Sự trở lại của một thần đồng vậy mới hay chứ hí hí
Hôm qua Owen đã ghi bàn trong trận thắng 6-1 của Real , he he hay rứa không biết ghi được mấy bàn rồi nhỉ , cứ đà này ko biết lại lên tranh ngôi vua phá lưới thì buồn cười lắm nhầy hí hí
Vậy là được 4 bàn trong 4 trận liên tiếp tại Liga - thành tích khá ấn tượng nhưng nếu nói về tranh chấp vua phá lưới thì còn quá sớm. Xem trận ấy thì chính Zizou và Ro-răng thỏ mới thật sự là người hùng. Owen ghi bàn trong thời điểm mà đối phương đã hoàn toàn vỡ trận chấp nhận nhắm mắt xuôi tay, bị Ronaldo quần cho mệt nhoài không đủ sức chạy nữa.
Mỗi cầu thủ có những lúc vô cùng xuất thần, điển hình là Reyes - hình như là ghi bàn trong 5 hay 6 trận liên tiếp rồi khựng lại. Có vẻ như Owen đang trong tình trạng đó !
Chờ đợi trận cầu hấp dẫn nhất Real - Barca.
The 7th of July
15-11-2004, 18:22
Dù sao việc ghi bàn vẫn là đáng mừng cho dù ở bất cứ thời điểm nào! Cứ có cảm giác làm bàn thì mọi tiền đạo ai cũng lấy lại được sự tự tin! Nhất là những cầu thủ có đẳng cấp! Việc Owen liên tiếp ghi được bàn thắng gần đây cũng có thể cho là Owen đã lấy lại được chính mình, lấy lại được những gì đã... suýt mất!!!^^...
Giờ chờ coi trận Barca - Real M. nhỉ!? Coi coi thế nào...^^...
-hahaha, đem thèng oắt con Reyes mà so sánh với một tiền đạo đẳng cấp như Owen chả khác nào đem Real so với tụi Thể Công !!! Owen là Owen còn Reyes là Reyes dù cho cả hai đều là tiền đạo, Owen đã được thi đấu ở bóng đá đỉnh cao trong màu áo đội tuyển từ những năm 18 tuổi,
@nếu so sánh về wá khứ th2i Reyes liệu có bàn nào dắt mũi Ayala của Arhentina rùi sút thủng lứơi tụi nó ko,
@còn hiện tại trong khi Owen đang thi đầu cực kỳ thành công với chuỗi trận ghi bàn khá đang nể, còn Reyes thì sep?! có lẽ những phút thăng hoa đầu m2ua giải ko thể lý giải nổi cho phong độ có thể nói là đi xuống, vẫn có trận anh chơi tròn vai và hỗ trỡ tốt cho Henry nhưng một tiền đạo ko ghi bàn thi ko thể nào được nói tới
====> nói chung, so sánh Owen zới Reyes là cực k2y sai lầm
SimpleVN
15-11-2004, 20:40
====> nói chung, so sánh Owen zới Reyes là cực k2y sai lầm
Chính xác.
Tài năng, sự nghiệp của hai cầu thủ này, cho dù Reyes ( và cả Owen ) vẫn còn trẻ nhưng đã thấy rõ sự khác biệt, có thể thấy rõ điều này qua vị trí của họ trong đội tuyển QG cũng như CLB.
andromedashun
16-11-2004, 09:15
Nhưng điều đáng lo là Beckham đã trở lại, và Owen lại phải ngồi ghế dự bị vì mục đích thương mại.
The 7th of July
16-11-2004, 12:12
====> nói chung, so sánh Owen zới Reyes là cực k2y sai lầm
Làm thế nào để so sánh được cơ chứ?! Chưa kể Owen và Reyes tuy hơn kém nhau 4,5 tuổi nhưng cũng khó rồi... vả lại 2 người này chơi ở vị trí hoàn toàn khác nhau! Mỗi người có 1 con đường riêng... mọi sự so sánh đều là khập khiễng!
Baby_Alga
16-11-2004, 13:33
Các cậu thủ đẳng cấp luôn luôn biết lấy lại phong độ lúc cần thiết chứ không phải như những cầu thủ trẻ mới nổi , những cầu thủ trẻ thường có phong độ không ổn định hộ đã bị mất phong độ thì rất khó tìm lại khoảng khắc xuất sắc hồi trước của mình hé hé So sánh sao mừ khập khiễng thế , Reyes và Owen hí hí , hơi buồn đó bạn , Bằng tuổi Reyes bạn thử lại xem Owen đã làm được những gì , và Reyes có thể đang được coi là một tài năng trẻ còn Owen một thời được gọi là thần đồng đó bạn , và bây giờ người ta bảo anh là siêu sao hí hí vậy được không nhỉ
Trận Barca và Real Owen ghi bàn nữa thì chắc ko ai nghi ngờ về khả năng của anh ta hì hì
-hehehe #>:), thía mà trên đời này lại có những tên nhảm nhí như bác TCDa đóa, đem so sánh thía mà cũng post lên mới bực. lần sau cẩn thận hơn nữa nhé
-khỏi bàn trận Barca-Real pảhi gọi là siu kinh điển gòi, nội so sánh lực lượng hai đội cũng đủ ghiền. Riêng về lối chơi và phong độ gần đây thì wá thuyết phục, Barca vẫn thắng như trẻ tre với lối chơ hoa mỹ đẹp mắt có thể nói là nhất Châu Âu vào thời điểm này, còn Real dường như cũng đã trở lại là chính mình khi sánh cùng Barca chia đôi hai vị trí bác chủ La Liga. Dừơng như trật tự hển nhiên lại được thiết lập
===> hy vọng những yếu tố trên sẽ góp phần hâm nóng trận đấu cuối tuần này
-hehehe #>:), thía mà trên đời này lại có những tên nhảm nhí như bác TCDa đóa, đem so sánh thía mà cũng post lên mới bực. lần sau cẩn thận hơn nữa nhé
-khỏi bàn trận Barca-Real pảhi gọi là siu kinh điển gòi, nội so sánh lực lượng hai đội cũng đủ ghiền. Riêng về lối chơi và phong độ gần đây thì wá thuyết phục, Barca vẫn thắng như trẻ tre với lối chơ hoa mỹ đẹp mắt có thể nói là nhất Châu Âu vào thời điểm này, còn Real dường như cũng đã trở lại là chính mình khi sánh cùng Barca chia đôi hai vị trí bác chủ La Liga. Dừơng như trật tự hển nhiên lại được thiết lập
===> hy vọng những yếu tố trên sẽ góp phần hâm nóng trận đấu cuối tuần này
:D So sánh như vậy cũng không quá đâu nhưng nếu các bác nói vậy thì tôi xin thôi vậy :p
Real đã tìm lại chính mình để rồi thua một trận mất mặt 0 - 3 trước người khổng lồ xứ Catalan - Barcelona. Thua một trận toàn diện không còn gì để nói. Toàn những cầu thủ đã qua thời đỉnh cao Real không thể chống cự với " bệnh viện" Barca đang cuồn cuộn sức trẻ.
Owen mà vào sân thì cũng rứa thôi. Trật tự đã được thiết lập trở lại rồi đấy !!!
-trận này thì công nhận Owen thi đấu ko tốt cho lém, cũng có thể tại hàng tiền vệ già cỗi ko cung cấp đủ bóng để anh dứt điểm, pha bóng nguy hiểm nhất th2i lại đội đầu vọt xà, tiếc thật
không nên gọi Owen là thần đồng nữa vì anh ta quá già và cũng không còn thần nữa.không chơi ấn tượng ở các giải đấu lớn.có lẽ anh ta mãi chỉ là vậy thôi
-uh hay, tự nhiên có thèng vô đây phát biểu ba xàm ba láp thía này, ghi bàn liên tục trong hơn 4 trận liền sau một cú sốc tâm lý nặng như zậy ma 2ko xứng đáng được gọi là "chơi ấn tượng ở giải đấu lơn" seo. thề thì chú em còn mún gì nữa nào
còn muốn hơn ấy chứ.thế bác bảo cái Euro2000,2004 và cái WC2002 thì Owen ở đâu vậy.ghi bàn thì tậm tịt chẳng có đóng ghóp gì.vậy mấy giải đó so với giải TBN cái nào lớn hơn nhỉ
SimpleVN
26-11-2004, 21:17
Dù sao thì ở đội tuyển Anh bây giờ chưa ai là có thể thay được Owen cả, mẫu cầu thủ như anh phải 5 năm bóng đá Anh mới có một lần, trước đây là Sheare, sau đó là Owen rồi đến Rooney. Giá mà có cả 3 cầu thủ này trên hàng công thì tuyển Anh mạnh phải biết.
Tonythai
20-12-2004, 16:12
:))) Cuốn cùng Owen cũng hoà nhấp tốt với Real roài :))......thôi thì chúc chú Owen ngày càng ghi bàn đều đều nhất là cho đội Anh
cuonglongzero
20-12-2004, 20:37
sao mọi người còn gọi Owen là wonđerki nữa nhẩy
anh ta cũng đã 24-25 rồi còn gì
phải gọi là WorldClass :D
nhocbecon
27-12-2004, 09:03
Không dấm đâu! Michael Owen đang có phong độ tốt chứ!
mobigames
27-12-2004, 10:10
ừ! đúng là michael Owen đang xuống phong độ! anh không còn là một thần đồng như trước nữa! nhưng cũng phải khen anh đã giúp đội real madrid thắng nhiều trận và tự tin hơn! tôi thấy trong euro 2004 anh có nguy cơ xuống hạng! không còn ngôi sao của đội tuyển anh như trước nữa! thể lực của anh con yếu! khi euro 2004 ngôi sao của đội tuyển anh là rooney! còn Michael Owen chỉ chơi tiền đạo lùi! Tôi cũng thấy Michael Owen ít có duyên ghi bàn! nhưng trong màu áo của Real Madrid Michael Owen đã chơi hết mình và thậm chí anh cũng ghi nhiều bàn thắng chứ! nên tôi cũng cho Michael Owen cũng đang còn phong độ ! ngôi sao tôi yêu thích là ahn jung hwan cơ! còn các bác nào hãy bình chọn ngôi sao mình yêu thích đi!
Tonythai
27-12-2004, 10:19
ừ! đúng là michael Owen đang xuống phong độ! anh không còn là một thần đồng như trước nữa! nhưng cũng phải khen anh đã giúp đội real madrid thắng nhiều trận và tự tin hơn! tôi thấy trong euro 2004 anh có nguy cơ xuống hạng! không còn ngôi sao của đội tuyển anh như trước nữa! thể lực của anh con yếu! khi euro 2004 ngôi sao của đội tuyển anh là rooney! còn Michael Owen chỉ chơi tiền đạo lùi! Tôi cũng thấy Michael Owen ít có duyên ghi bàn! nhưng trong màu áo của Real Madrid Michael Owen đã chơi hết mình và thậm chí anh cũng ghi nhiều bàn thắng chứ! nên tôi cũng cho Michael Owen cũng đang còn phong độ ! ngôi sao tôi yêu thích là ahn jung hwan cơ! còn các bác nào hãy bình chọn ngôi sao mình yêu thích đi!
Má công nhận thằng này nó nhảm ghê đây đang nói về Owen ko tự nhiên vào đây làu bầu nhảm nhí"tôi thấy trong euro 2004 anh có nguy cơ xuống hạng" ko hiểu ghi cái qái gì nữa #>:)
-hohoho, lấu lâu way lại cái topic mình tạo mới ngó thấy bài siu nhảm của bố mobigames, mịa ăn nói nhăng nhố gì àm có cả thèng Ahn Jung Wan vớ vẩn thía nhẩy?
-tương lai Owen đang lên phơi phớ dưới thời Ramon thì có nguy cơ hạ cánh khẩn dứơi thời Luxemburgo-một ngừơi chuộng Brazil và đang tính al2 một công cuộc Brazil hóa như là mau Robinho rùi Adriano, nếu hai tên này về thì chắc chắn suất thứ hai trên hàng tiền đạo sẽ ko tới lượt owen
-còn một chút ngừơi Anh nữa là Becks cũng đang lo lắng, chiện liên hệ với tiền vệ Thomas Gravesen của Everton chứng tỏ Real đã ko chịu nổi cách mà Becks đã tiền vệ, mà công nhận anh đã dở thệit chớ
kekhongtim
06-01-2005, 01:33
Owen bắt đồng đội phục vụ nhiều quá, chơi đơn độc thì không có hiệu quả. Túm lại là mãi mãi chỉ là thần đồng già thôi, không tiến được. Cái quả bóng vàng 2001 là QBV thiếu thuyết phục nhất tôi từng gặp
The 7th of July
06-01-2005, 14:49
Owen bắt đồng đội phục vụ nhiều quá, chơi đơn độc thì không có hiệu quả. Túm lại là mãi mãi chỉ là thần đồng già thôi, không tiến được. Cái quả bóng vàng 2001 là QBV thiếu thuyết phục nhất tôi từng gặp
Ặc, nhớ cái năm đó thằng Liverpool ăn tới 6 cái cúp lận!!=)) Toàn UEFA, FA, rồi Charityshield, cúp liên lục địa, siêu cúp Châu Âu... nhờ đó mà Owen mới được mạ vàng chứ đâu phải tự nhiên?!
Kể ra Liverpool chơi ấn tượng thế (mặc dù ăn toàn cúp lởm) mà Owen không có cái gì thì cũng hơi khó coi... có điều cách chơi của Owen nó thía, trung phong cắm kiểu van Nistelrooy, chớp thời cơ và ghi bàn... chơi không hoa mĩ, cầu kì, có bóng là sút, là phải ghi bàn... cái cách chơi này của Owen từ hồi còn Liverpool ai còn lạ gì, zật bên phải, zật bên trái rùi sút cái bộp! May thì vào, còn không thì trượt...:)).
Nói gì thì nói giờ phong độ của Owen ở Real tuy không bằng thời son sắt, thời thần đồng thần bạc ở Liver cỡ 5 năm trước nhưng như vậy cũng là rất tốt rồi, không mong gì hơn!
Mà kể Owen cứ cắm sừng mãi ở Liverpool khéo cũng chỉ có húp cháo! Còn Liver mà cứ ôm khư khư Owen nữa thì còn chết dài... kể ra cho đến lúc này thì cũng vẹn cả đôi đường!
Không như thằng Becks!:))
Xú Quận Mã
06-01-2005, 16:18
Owen đúng là chỉ mãi là thần đồng thật. Còn nếu so với đám Ronaldo và Raul lúc bình thường thì nói làm gì . Còn lúc thằng Ronaldo xuất thần vời những pha đi bóng xuất chúng thì Owen ơi! Có cố cả đời anh cũng ko làm được đâu .Mắt của Luxemburgo hơi bị chuẩn đấy,tìm ra được Robinho,Diego quá tài năng ==>Owen khôn thì phé đi chứ lại tiếp tục ăn lương như Mc Manaman hồi trước thì chối lắm.
-hohoho, nói Owen ko bằng Ro Béo thì wả là hơi bất công ah. Ro Béo được cái hơn duy nhất là mập hơn chớ có cái wái gì đâu nè. Ờ thì có sút hay hơn, lặt lẹo giỏi hơn tí đỉnh có là bao. Cò đem owen lúc này mà so với hòang tử nửa mùa Raul bi giờ th2i đúng là hơi sỉ nhục thật. Raul từ m2ua giải trước đã ko còn làm mình, lết tới Euro được cái vòng lạoi rùi cũng đi zìa, nói chung bi giờ phong độ anh àny tệ lém. Nhưng Owen có cái mà hai tên ka ko có, sức trẻ, hehehe >:) nói chiện này lúc này wả al2 có hơi muộn vì gì thì gì Owen cũng đã 25 gòi nhưng vẫn còn hơn ahi chú kia 27, 28 tuổi. Còn đoi ba năm nữa, lo gìko có m2ua giải Owen tỏa sáng nào, chả phải mấy trận trứơc Owen vẫn ghi bàn đều đều cho Real đó seo?
-ngòai ra Owen còn hơn Mcmanaman nhìu ở khỏan ngoang ngõan, ko ăn chơitrác tán để rùi xuống phong độ thậm tệ, Owen sẽ còn cơ hội tỏa sáng và me tin rằng anh sẽ thànah công trong một vài m2ua bóng tới đây. Hãy đợi đóa
kekhongtim
06-01-2005, 21:04
tôi ghét gã béo nhưng phải công nhận là Owen còn xa lắm lắm lắm mới so nổi với hắn. Owen hoạt động độc lập không giỏi lắm, chỉ chờ cơ hội rồi dứt điểm. Lối đá như thế bắt đồng đội phục vụ hơi nhiều, ở Liverpool thì được chứ sang Real thì ai chấp nhận mãi được, toàn sao bự mà
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.