PDA

View Full Version : Valencia fans


LargeThanLife
25-09-2004, 18:25
He he box này chưa thấy nói nhiều về Valencia nhễ? :;)
_Vào đây bàn luận về thực lực, tiềm năng cũng như chuyện bên lề sân cỏ của CLb đi :hug: :hug:

The 7th of July
25-09-2004, 19:13
Cũng nên có 1 topic về Valencia... he he... Đương Kim Vô Địch Premira Liga mà không có được cái topic nào nói tới ở đây kể cũng hơi... đau khổ!!!:))

**Đầu mùa mình cứ nghĩ là Valencia mùa này sẽ gặp nhiều khốn đốn khi mất đi ông thày Benitez... một người có vai trò cực kì to lớn đến lối chơi cũng như thành công của Valencia trong thời gian qua... cũng như sự già nua, phong độ của những lão tướng... Nhưng đến bây giờ thì quả thực đang.. nhầm vì mọi sự đang diễn ra trái ngược hoàn toàn!! Họ đang bước những bước trên đôi chân của những nhà Vô địch!!! Tự tin và mạnh mẽ!! Chiến thắng bùng nổ 5-1 ngay trên đất Riazo của Super Depor đã nói lên tất cả!!

Ấn tượng đầu tiên phải nói đến là HLV Ranieri... bị Chelsea hắt hủi nhưng giờ lại rất thành công ở Valecia, và cả tiền đạo Marco Di Vaio cũng vậy... sang Valencia anh như lột xác hoàn toàn... Nếu như ở mùa bóng năm ngoái Valencia chỉ trông cậy vào sự xuất sắc của 1 mình Mista trên hàng công thì năm nay họ có thêm 1 mũi tấn công ngoạn mục hơn: Di Vaio!!! Không chỉ nhờ những người mới đến, Valencia vẫn đang giữ được bộ khung vững chắc từ mùa năm ngoái cùng phong độ ổn định, tinh thần cao của cả đội...

Liệu mùa năm nay cuộc chiến của Premira Liga là giữa Barca - Real M, hay Barca - Valencia???

neverback
25-09-2004, 20:59
Valencia là một đội bóng mà thể hiện cho sự cần cù , nhẫn nại và bền bỉ , lặng lẽ đi tìm vinh quang cho mình ....:D

baodenmu
26-09-2004, 00:04
Deportivo Coruna hứng chịu thất bại nặng nề chưa từng có trên sân nhà Riazor khi bị ĐKVĐ Valencia đo ván với tỷ số 5-1.


Valencia (trái) thắng với tỷ số khó tin.
Trận đấu được coi là đáng xem nhất vòng 4 Liga giữa hai đối thủ cân tài cân sức lại kết thúc với một tỷ số choáng váng. Trong lịch sử, chưa khi nào Deportivo thất bại thảm hại đến thế trên sân nhà Riazor, thánh địa của họ và là nơi mà đội bóng xứ Galicia khó thất bại nhất.

Trận thắng Bilbao trên sân khách vòng trước đã đem lại không khí lạc quan cho đội quân của HLV Irureta. Các cầu thủ chủ nhà vào trận rất tự tin và là đội chơi hay hơn trong khoảng 15 phút đầu trận. Những pha lên bóng mạch lạc, những cú sút dứt điểm táo bạo của Luque, Pandiani và Sergio tưởng như sẽ báo hiệu một ngày vất vả cho đội khách Valencia.

Nhưng sự hưng phấn của đội chủ nhà nhanh chóng bị dập tắt. Phút 18, đường chuyền dài từ Navarro đưa bóng qua chân Di Vaio, đến Baraja rồi cuối cùng là Corradi ở vị trí thuận lợi để tiền đạo người Italia đệm bóng gọn gàng mở tỷ số cho Valencia. Kể từ thời điểm đó, thế trận nghiêng hẳn về Valencia bởi đội ĐKVĐ có thể thoải mái chơi tấn công, hay phòng ngự phản công mà cách chơi nào cũng nguy hiểm.http://vietnamnet.vn/dataimages/normal/images347307_vicente.jpg

Kết quả cụ thể
Chi tiết»
Albacete-Mallorca: 0-0
Real Betis-Athletic Bilbao: 2-1
Betis: Juanito 37', Fernando 58'
Bilbao: Urzaiz 38'

Getafe-Espanyol: 1-0
Getafe: Hugo Ibarra (14', o.g)

Levante-Atletico Madrid: 1-0
Levante: Alberto Rivera (20', pen)

Malaga-Numancia: 4-1
Malaga: Angel 3', Wanchope 8', Amoroso 20', Luque 90'
Numancia: Otxoa 67'

Real Sociedad-R.Santander: 0-1
Santander: Mario Regueiro 43'

Villareal-Sevilla: 0-0

Deportivo-Valencia: 1-5
Deportivo: Pandiani 65'
Valencia: Corradi 18', Di Vaio 36', Vicente 42', Rufete 44', Baraja 49'


Phút 36, sau pha phối hợp trung lộ ăn ý giữa Rufete và Albelda, bóng đến chân một tiền đạo Italia khác là Di Vaio và tỷ số được nhân đôi cho Valencia sau cú đánh gót của của tiền đạo này. Hàng thủ Deportivo như mê muội trước lối chơi của đội khách và 6 phút sau lại nhận bàn thua thứ ba. Vicente cắt đường chuyền của hậu vệ Deportivo rồi dẫn bóng vào trong vòng cấm và tung ra một cú sút chân phải khá nhẹ nhưng cũng đủ hạ thủ môn Molina.

Hơn 28.000 CĐV trên sân Riazor còn choáng váng hơn khi tỷ số là 4-0 chỉ hai phút sau bàn thắng của Vicente. Nhận đường chuyền tuyệt đẹp của Baraja, Rufete loại thủ môn Molina ở tình huống đối mặt rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới. Đó mới là phút 44 của trận đấu, nhưng kết quả xem như được an bài.

Đầu hiệp 2, trong thế trận tan nát của Deportivo, cầu thủ chơi hay nhất bên phía Valencia là Baraja nhẹ nhàng ghi bàn thứ 5 ở phút 49. Bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-5 của Pandiani ở phút 65 thực sự vô nghĩa. Thua 1-5, Deportivo nhận thất bại thứ hai trong mùa bóng. Đáng nói hơn, cả hai trận thua này của Deportivo đều diễn ra trên sân nhà Riazor, nơi từ trước đến nay vẫn được coi là ''bùa hộ mệnh'' của đội bóng xứ Galicia.


Tác giả 4 bàn thắng: Vicente, Rufete, Corradi, Baraja.
Vẫn chưa hết bàng hoàng vì thất bại đau đớn của đội nhà, ông Irureta thừa nhận: ''Đây là một ngày tồi tệ của Deportivo, giống y như khi chúng tôi thua Monaco 3-8 ở Champions League năm ngoái. Bản thân các cầu thủ cũng chẳng hiểu điều gì đã diễn ra. Nhưng nếu chúng tôi ghi được bàn thắng từ 2 hay 3 cơ hội đầu trận thì tình thế sẽ khác'.

Trong khi đó, trận thắng 5-1 trước Deportivo đưa Valencia lên ngôi đầu bảng với 10 điểm sau 4 trận, hơn đội đứng thứ hai là Real Madrid 1 điểm. HLV Ranieri tỏ ra tự tin khi tuyên bố: ''Chúng tôi đã làm việc cật lực để đạt được điều này. Valencia còn có thể chơi tốt hơn''.

Tại vòng 4, cả Espanyol và Atletico Madrid, hai đội gây ấn tượng từ đầu mùa, đều thất bại 0-1 trước các đối thủ mới lên hạng. Trên sân Coliseum của Getafe, pha đá phản lưới nhà của Hugo Ibarra bên phía Espanyol đem lại trận thắng đầu tiên trong mùa bóng cho đội quân của ''Thiên thần tóc vàng'' Bernd Schuster sau 3 trận toàn thua. Tại Ciutat de Valencia, chủ nhà Levante thắng Atletico Madrid 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của Rivera.

Trận đấu được chờ đợi trên sân Nou Camp giữa Barcelona và Real Zaragoza đã không thể diễn ra đúng dự diến do điều kiện thời tiết và sẽ đấu vào đêm nay. Cả hai đều đang được 7 điểm và nếu thắng sẽ leo lên ngôi đầu cùng Valencia.

babyxxx
26-09-2004, 00:33
Có lẽ năm nay sẽ là cuộc đua tam mã. Đầu mùa giải, người ta chỉ chú ý đến Barca và Real với những vụ shopping rầm rộ nhưng lại bỏ wên Valencia, đội cũng tăng cường lực lượng ko kém với bộ 3 tuyển thủ QG Ý Fiore, Corradi và Di Vaio...

Đến vòng trước, khi huỷ diệt Deport 5-1 ngay trên sân khách, người ta mới giật mình: ĐKVĐ vẫn còn đó...
Xem ra mùa bóng năm nay ở Liga sẽ rất quyết liệt!!!

Ấn tượng đầu tiên phải nói đến là HLV Ranieri... bị Chelsea hắt hủi nhưng giờ lại rất thành công ở Valecia, và cả tiền đạo Marco Di Vaio cũng vậy... sang Valencia anh như lột xác hoàn toàn... Thì Ranieri chính là người đặt nền móng cho sự vươn lên của Valencia thành 1 thế lực tại TBN... Còn Di Vaio đá hay lâu rồi chứ ko fải sang đây mới lột xác, có điều năm ngoái ở Juve vẫn ko được trọng dụng... Hy vọng wa đây chú này sẽ có đất sống!!!

Tonythai
31-10-2004, 15:12
Pablo Aimar đã tỉnh lại sau khi tới bệnh viện
Vnexpress >> Thể Thao >> Bóng Đá [link]
Tiền vệ kiến thiết của CLB Valencia đã tỉnh lại nhưng vẫn phải dưỡng thương trong bệnh viện, sau khi được cấp cứu tại đây. Trong trận đấu rạng sáng nay giữa Valencia và Atletico Madrid, Aimar đã làm cho toàn bộ những người có mặt trên sân lo lắng khi bị ngất xỉu sau một pha không chiến.

Chính pha tranh bóng bằng đầu với hậu vệ đối phương Pablo Ibanez ở phút thứ hai của trận đấu đã khiến tiền vệ người Argentina này phải vào ngay bệnh viện. Sau khi đã được làm hồi tỉnh, giờ đây tình trạng của Aimar đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên theo bác sĩ của CLB Valencia, ông Jorge Candel: "Aimar sẽ được giữ lại tại bệnh viện để thực hiện một số xét nghiệm cần thiết. Cậu ấy đã phải trải qua tình trạng mất hết ý thức và ngừng thở trong một thời gian ngắn và bây giờ cậu ấy hoàn toàn không nhớ gì về trận đấu".

Ông Candel cũng khẳng định hầu như không có cơ hội nào để tiền vệ nhỏ con này tham dự trận đấu giữa Valencia và Inter Milan trong khuôn khổ Champions League vào thứ ba tới tại San Siro.

Trong trận đấu muộn sau đó 2 tiếng đồng hồ, ĐKVĐ Valencia cũng chỉ giành được một kết quả tương tự khi tiếp Atletico Madrid. Hiệp một diễn ra tẻ nhạt với chất lượng chuyên môn kém. Đáng chú ý, ở ngay phút thứ hai, tiền vệ Pablo Aimar đã bị ngất sau một pha nhảy lên không chiến với hậu vệ đối phương Ibanez. Ngay lập tức Aimar được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Sau giờ nghỉ giải lao, đội chủ nhà buộc phải dồn lên tấn công. Tuy nhiên chiến thuật của HLV Ranieri không giúp Valencia đạt được sự sắc sảo mà ngược lại bế tắc luôn hiển hiện ở mỗi đợt lên bóng. Phải đến phút 64, đội chủ nhà may mắn mới có được bàn thắng. Pha phản công nhanh xuất phát từ đường chuyền vượt tuyến giúp Di Vaio có bóng trống trải ngoài vòng cấm. Thủ môn Leo Franco của đội khách lao ra cản phá không thành công và để tiền đạo người Italy sút bóng vào khung thành bỏ trống. Và dù một hậu vệ Atletico kịp băng về phá ra nhưng đội khách vẫn thủng lưới sau cú sút bồi của Mista.


Torres (trái) ghi một bàn thắng kinh điển, cứu Atletico khỏi một trận thua.
Những tưởng bàn thắng sẽ giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ Valencia nhưng họ vẫn chơi cầm chừng một cách không chắc chắn. Do vậy, không ngạc nhiên khi Aletico có bàn gỡ cho dù hơi muộn. Nhận đường chuyền bổng từ giữa sân, tiền đạo trẻ Fernando Torres băng xuống khống chế một nhịp rất đẹp rồi ngoặt bóng loại 3 hậu vệ chủ nhà, trước khi tung cú sút sệt ở sát mép vòng cấm làm bó tay thủ môn Canizares, ấn định kết quả hòa 1-1.

Được thêm một điểm, vị trí của cả Valencia và Atletico không cải thiện được bao nhiêu và có khả năng bị các đội xếp sau vượt mặt sau các trận đấu đêm nay.

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/10/3B9D807D/torres.jpg

Tonythai
01-11-2004, 19:25
Pha tấn công dẫn đến bàn thắng
http://img.photobucket.com/albums/v440/vnnsadoa1/Liga/3.jpg
Còn đây là bàn thắng của Torres:
http://img.photobucket.com/albums/v440/vnnsadoa1/Liga/6.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v440/vnnsadoa1/Liga/5.jpg

Tonythai
01-11-2004, 19:27
http://img.photobucket.com/albums/v440/vnnsadoa1/Liga/1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v440/vnnsadoa1/Liga/2.jpg
Ông Ranieri chỉ còn biết khoanh tay và cầu chúa
http://img.photobucket.com/albums/v440/vnnsadoa1/Liga/8.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v440/vnnsadoa1/Liga/7.jpg
Cả hai đội trưởng rời sân mà không bên nào vui:

Chủ nhà thì cú gằm mặt
http://img.photobucket.com/albums/v440/vnnsadoa1/Liga/10.jpg
Khách chỉ dám giơ cao tay:
http://img.photobucket.com/albums/v440/vnnsadoa1/Liga/9.jpg

Sanchez
01-11-2004, 22:48
-chà, bác này siêng nhẩy? dùng cả máy chụp ngồi chụp ba cái hình trên TV nữa mới khiếp. Trông tuy hơi xấu nhưng cũng là có đóng góp là tốt gòi.
-tội nhất thèng Aimar, ku này đá rất hay ở vị trí tiền vệ công đây này, chắc thèng nào phải tung hết công lực mới làm cho nó chết ngất như thía? c ai vui lòng co bít tên thèng đó ko #:-/

The 7th of July
02-11-2004, 12:09
Đúng là chó cắn áo rách, dạo này toàn những vụ kinh hồn, hết 1 cha chết ngắc, lại 1 thằng gẫy giò, giờ tới 1 cha... bất tỉnh và mất trí nhớ!!!T_T...
Thật khủng khíp, hình như Aimar bị đá 1 cú rất mạnh vào mặt nên mới... lăn quay ra như thế phải không???

The 7th of July
02-11-2004, 12:36
Đúng là chó cắn áo rách, dạo này toàn những vụ kinh hồn, hết 1 cha chết ngắc, lại 1 thằng gẫy giò, giờ tới 1 cha... bất tỉnh và mất trí nhớ!!!T_T...
Thật khủng khíp, hình như Aimar bị đá 1 cú rất mạnh vào mặt nên mới... lăn quay ra như thế phải không???

Tôi yêu FF
02-11-2004, 13:51
hê hê chúng tôi có sự chắc chắn của nguời Ý,và kĩ thuật của người TBN vậy mà vẫn thua Inter 1 - 5 ở vòng bảng CL lượt đi!ha ha

neverback
08-11-2004, 07:55
Valencia tiếp tục chuỗi trận không thành công bằng kết quả thua 0-1 trước đội bóng mới lên hạng Getafe. Kể từ sau trận thắng Racing 2-0 ở vòng năm và dẫn đầu bảng Primera Liga, Valencia đã trải qua 9 trận không biết chiến thắng trên mọi mặt trận. Đồng thời nhận được kết cục khá thảm hại: bị loại khỏi Cup Nhà vua, và gần như mất suất ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League, cũng như bị đẩy xuống thứ 7 tại giải vô địch quốc gia. Số phận của HLV Ranieri đang như chỉ mành treo chuông. Trong thất bại đêm qua, nhà cầm quân người Italy vẫn tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-4-2 không hiệu quả của mình và đội ĐKVĐ đã chơi rất bế tắc. Bàn thắng của Michel ở phút 18 đã đem về món quà 3 điểm cho đội bóng mới lên hạng và chỉ xếp thứ 18/20 trước vòng này, Getafe.

Genial
11-11-2004, 03:17
Ranieri đã phá tan phong cách chiến thắng của Valencia?

Sau màn khởi đầu mùa bóng khá ấn tượng, Valencia đã sa sút không phanh trong 9 trận liên tiếp, đến nỗi nhiều người không còn nhận ra đấy là đội vô địch Tây Ban Nha và giành Cup UEFA mùa trước. Điều dễ nhận thấy nhất chính là phong cách mang lại chiến thắng của đội bóng này đang bị phá vỡ.

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/11/3B9D852E/rani1.jpg
HLV Ranieri đang đau đầu tìm giải pháp cho Valencia.

Valencia mới bị loại thẳng cánh khỏi Cup Nhà vua Tây Ban Nha trước đối thủ vô danh Lleida, tụt từ đầu bảng xuống vị trí thứ 7 sau 5 vòng đấu liên tiếp gần đây không biết đến chiến thắng tại Primera Liga, và hy vọng vào vòng loại trực tiếp của Champions League cũng sắp tắt. Với những thành tích như vậy, đội bóng được coi là số hai châu Âu mùa trước (sau Porto) chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình. Không ai còn nhận ra Valencia hùng mạnh mà chỉ cách đây hơn 5 tháng, đội quân ấy còn thỏa sức tung hoành và làm cả châu Âu phải khâm phục.

Với một đội ngũ cũ rất tinh nhuệ gồm Vicente, Baraja, Albelda, Mista, Angulo, Marchena....vốn là mục tiêu hàng đầu của các đại gia châu Âu, cộng thêm mớ hàng chất lượng có tổng trị giá hơn 30 triệu euro như Di Vaio, Fiore, Corardi, Moretti, Caneira, lẽ ra giờ đây Valencia đang phải ở tốp dẫn đầu trên mọi mặt trận. Nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Và mọi thay đổi đều bắt nguồn từ cách cầm quân của tân HLV người Italy, Claudio Ranieri. Những nỗ lực tạo dấu ấn riêng của ông đã không tạo được hiệu quả như mong muốn, đồng thời còn làm hỏng thói quen chiến thắng của đội bóng.

Đầu tiên, việc HLV Ranieri thay đổi từ cơ cấu đến lối chơi đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội bóng. Là người chuộng sơ đồ 4-4-2, nhà cầm quân người Italy vội vã áp dụng máy móc vào đội bóng mới. Bị chuyển đổi từ đội hình thi đấu một tiền đạo (4-5-1) sang hai trung phong (4-4-2), các cầu thủ cũ cảm thấy khá lạ lẫm. Đội trưởng Albelda phát biểu: "Thật sự chúng tôi cảm thấy khó triển khai tấn công hiệu quả với đội hình hai tiền đạo. Mùa trước chỉ với một tiền đạo cắm trên, nhưng Valencia phản công rất sắc nét". Ngay sau thất bại trước Zaragoza ở Siêu Cup Tây Ban Nha, Ranieri thận trọng trở lại với sơ đồ cũ và hiệu quả thấy rõ là đoạt Siêu Cup châu Âu cùng với việc giành 4 trong tổng số 5 chiến thắng kể từ đầu mùa. Còn sau đó, việc quay sang sơ đồ mới đã phải trả giá bằng những thất bại liên tiếp vừa qua trên mọi đấu trường.

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/11/3B9D852E/cora.jpg
Corradi (phải) chưa thể thích nghi với bóng đá Tây Ban Nha.
Nhà cầm quân người Italy cũng tỏ ra ưu tiên những người mới đến hơn là những trụ cột cũ. Bởi sức ép của khoản đầu tư lớn, Ranieri mạo hiểm đưa cả Di Vaio, Fiore, Corradi vào thi đấu và làm thay đổi toàn bộ hàng công. Nhưng chỉ có cựu tiền đạo Juventus là chứng minh được khả năng, trong khi hai cầu thủ còn lại chưa thể thích ứng với bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng Ranieri dường như cố tình không nhận ra điều này và kéo dài tình trạng qua nhiều trận. Hậu quả, hệ thống tấn công thiếu sức sống, trong khi các cựu binh như Mista, Angulo, Xisco lại phải ngồi thừa trên ghế dự bị. Con số 5 bàn trong 9 trận gần đây là một thực tế đau đớn dành cho Valencia.

Khả năng dùng người của Ranieri - cựu HLV Chelsea - cũng đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Vicente và Aimar là hai cầu thủ chơi sáng tạo nhất tại sân Mestalla, và mỗi khi thiếu họ, Valencia thực sự gặp phải vấn đề. Nhưng trong khi cựu HLV Benitez luôn có giải pháp thay thế hữu hiệu bằng Xisco hay Jorge Lopez, thì Ranieri chỉ biết đến mỗi Fiore, và bỏ rơi Xisco cũng như bán luôn Jorge Lopez cho Mallorca trong mùa hè. Thậm chí, ở vị trí tiền vệ tấn công, ông còn đưa một Sissoko khá vụng về vào sân, trong trận đấu quan trọng với Real Madrid, để rồi đội bóng tấn công rất bế tắc trước khi thua 0-1.

Tính đoàn kết trong đội ngũ cầu thủ Valencia đang giảm sút và lẽ nào HLV lại không có trách nhiệm? Việc phải ngồi ghế dự bị và chứng kiến đội bóng thi đấu kém cỏi khiến Mista cũng như một số cầu thủ cũ khác cảm thấy bực bội và có những phát biểu thiếu xây dựng với báo giới. Còn trên sân tập, các cựu binh cũng hục hặc, gây mâu thuẫn với HLV bởi những bất đồng về chiến thuật. Chưa hết, tình trạng bè nhóm đã xuất hiện và tiêu biểu là đội trưởng Albelda đã có những lời lẽ gay gắt dành cho Ranieri. Các cầu thủ Italy cũng đang chán nản với tình hình hiện tại. Mới nhất, Fiore và Corradi đã tỏ mong muốn trở về quê hương càng sớm càng tốt.

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/11/3B9D852E/sc.jpg
Liệu Valencia có trở lại với thành công?
Trong ba mùa bóng trước, sự đoàn kết, ăn ý giữa các cầu thủ được HLV Benitez dày công xây dựng, và Valencia đã thi đấu như một khối thống nhất. Điều đó tạo nên một phong cách rất điềm tĩnh và lì lợm, làm các đội bóng trong ngoài nước phải kính nể. Còn hiện giờ, không thể phủ nhận rằng đặc trưng đó đã bị mất đi rất nhiều.

Mới đây, tân chủ tịch Soler đã lên tiếng chỉ trích các cầu thủ không tôn trọng HLV, đồng thời ủng hộ Ranieri tiếp tục công việc. Nhưng bất cứ chuỗi khủng hoảng nào cũng có nguyên nhân của nó. Khi đội ngũ cầu thủ vẫn đầy đủ và tinh nhuệ mà vẫn thất bại thì HLV phải là người chịu trách nhiệm chính. Sắp tới, nhiều khả năng Valencia sẽ chỉ còn tập trung vào đấu trường Primera Liga, nhưng cả Barca và Real đang tăng tốc, cũng như hàng loạt đội bóng nhỏ vươn lên, liệu Ranieri có tìm được giải pháp? Vẫn còn thời gian cho nhà cầm quân người Italy, nhưng khả năng trắng tay đối với đội chủ sân Mestalla đang hiển hiện rất rõ ràng.

theo vnexpress.com

The 7th of July
11-11-2004, 11:48
Không thể đoán trước được điều gì trong bóng đá thật!!! Hồi đầu mùa người ta cứ nghĩ Valencia chắc chắn sẽ gặp 1 mùa bóng trầy trật khi gặp khá nhiều khó khăn về mặt nhân sự... nhưng rồi họ thi đấu và bịt mồm tất cả ai từng trước đó lên tiếng "cảnh báo" họ bằng những chiến thắng ấn tượng, đầy phong cách của Valencia!
Nhưng... mọi chuyện giờ đây lại đi đúng theo kịch bản dường như được vẽ sẵn... Ranieri đã không còn thời gian để làm lại... nếu họ tiếp tục đá thế này thì việc ông Ranieri lại bị sa thải là chuyện không thể tránh được!!!T_T...

neverback
14-11-2004, 05:24
Valencia gặp khó khăn trong trận đấu với đối thủ Zaragoza trên sân nhà đêm nay. Đội khách từng giành Siêu Cup Tây Ban Nha ngay trước mặt Valencia đầu mùa này khi giành thắng lợi lượt về 3-1 ngay tại Mestalla (tổng tỷ số 3-2). Hiện nhà vô địch đang đứng sau đối thủ của mình đúng một bậc trong bảng xếp hạng. Nếu thua thêm một trận nữa trên sân nhà lần này, HLV Ranieri sẽ khó có thể ngồi yên cho dù tân chủ tịch Soler vừa lên tiếng ủng hộ. Bất đồng giữa chủ tịch, HLV và các cầu thủ ngày càng tăng khi một bên buông lời chỉ trích khá thậm tệ, còn bên kia cho rằng họ cũng đã thi đấu hết mình.

Bất lợi cho đội chủ nhà Valencia đêm nay khi không có sự phục vụ của tiền vệ đội trưởng Albelda (phải nghỉ một tháng vì chấn thương), trong hoàn cảnh hai cầu thủ chủ chốt là Vicente và Ayala vẫn chưa trở lại. Ông Ranieri phải điều chỉnh lại tuyến giữa một cách hợp lý hơn với những con người còn lại. Chỉ có hai điều đang được xem là thuận lợi cho nhà cầm quân người Italy: đội khách nhiều khả năng sẽ vắng mặt tiền đạo trụ cột David Villa, đồng thời tất cả các chiến thắng tại Liga mùa này của Zaragoza đều diễn ra trên sân nhà. Nhưng không thể quên rằng đội bóng của ông Victor Munoz đang có lợi thế tâm lý sau khi giành Siêu Cup trước chính Valencia. Vì thế, trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, một trận hòa với Valencia sẽ không phải là kết quả đáng bi quan.

Nhà cầm quân người Italy đã thừa nhận mình mắc phải nhiều sai lầm về chiến thuật và cách dùng người, khiến đội đương kim vô địch Liga, Valencia phải rơi vào khủng hoảng hiện nay. Và ông kêu gọi các cổ động viên hãy bình tĩnh, đồng thời cũng hô hào đội ngũ cầu thủ cố gắng làm lại từ con số không.

Genial
15-11-2004, 02:59
Trận thứ 10 liên tiếp, Valencia không biết đến chiến thắng

Đêm qua, rất nỗ lực trong suốt 90 phút, nhưng các học trò của HLV Ranieri vẫn không thể ghi được bàn thắng, đành chấp nhận chia điểm cùng Zaragoza bằng tỷ số 0-0. Đây là trận thứ 10 liên tiếp trên tất cả các đấu trường, ĐKVĐ Liga và cũng là đội đang giữ Cup UEFA không biết đến chiến thắng.

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/11/3B9D8850/cb.jpg
Các cầu thủ Zaragoza (đỏ) đã không cho Valencia giành trọn 3 điểm.
Trong hoàn cảnh thiếu vắng 3 cầu thủ chủ chốt gồm Albelda, Ayala, Vicente, cộng thêm với tình trạng chưa thoải mái trong tập thể, việc để Zaragoza cầm hòa đối với Valencia không phải là quá tệ. Điều quan trọng là trong 90 phút đêm qua, tinh thần thi đấu cao của các cầu thủ bộc lộ rõ và đó là tín hiệu đáng mừng đối với nhà ĐKVĐ Primera Liga cho những vòng đấu sau.

Zaragoza từng thắng ngay tại sân Mestalla với tỷ số 3-1 ở trận lượt về Siêu Cup Tây Ban Nha cách đây mấy tháng, vì vậy, trong chuyến trở lại lần này, đội khách vẫn giữ được sự tự tin truyền thống. Nhờ lối chơi có tổ chức khá tốt, các tuyến giữ cự ly hợp lý, nên Zaragoza tiếp tục thể hiện sự chắc chắn và nguy hiểm trong nhiều pha bóng, đặc biệt là các quả treo bổng và những cú đá phạt. Tuy vậy, trong một trận đấu buộc phải thắng, các cầu thủ Valencia đã chơi với tinh thần rất cao, và tận dụng lợi thế khán giả nhà đưa đội khách vào thế bị động. Kiểm soát bóng tốt hơn trong suốt cả trận đấu, đội chủ nhà nhiều lần gây được sóng gió trước khung thành thủ môn Garcia, nhưng cái thiếu của họ vẫn là sự sắc sảo trước khung thành.

Trong trận đấu này, HLV Ranieri vẫn sử dụng bộ đôi Di Vaio và Corradi trên hàng tiền đạo, còn Mista ngồi trên ghế dự bị. Aimar được tin tưởng với vai trò hộ công, Angulo đá trái thay Vicente. Thay đổi đáng chú ý duy nhất của nhà cầm quân người Italy là Sissoko đá cánh phải. Loại bỏ lão tướng Carboni, Ranieri đã đưa Moretti thế chỗ. Với một đội hình giàu sức trẻ là một lợi thế nhưng thật sự các cầu thủ vẫn chưa đạt sự kết dính cần thiết. Vì vậy, sự thiếu ăn ý trong các pha dàn xếp tấn công của Valencia cũng không làm ai ngạc nhiên.

Trong cả hai hiệp, đội chủ nhà đều có được nhiều bóng hơn nhưng không thể gọi là ép sân, bởi Zaragoza chơi khá đều và chắc ở cả ba tuyến. Chỉ có yếu tố thời gian mới giúp cho đội hình lắp ghép của HLV Ranieri tìm được sự hiểu nhau giữa các cầu thủ. Càng thi đấu, những thành viên trên sân của đội chủ nhà càng có được điều đó. Và nó được cụ thể hóa bằng những cơ hội mười mười ở những phút cuối của hai hiệp. Phút 45, Angulo sút bóng trống trải ở cự ly 10 m trong vòng cấm, nhưng cái chân trái thiếu duyên của anh khiến bóng đi vọt xà. Còn phút 87, dường như cả may mắn cũng không muốn ủng hộ những nỗ lực của Valencia khi Baraja đánh đầu tung lưới đối phương, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Chỉ có một điều nhận ra khá rõ nét là tất cả các pha nguy hiểm của đội chủ nhà đều do những cựu binh thực hiện, còn các cầu thủ mới vẫn còn cần thêm thời gian để hiểu bóng đá Tây Ban Nha hơn.

Hòa 0-0, Valencia vẫn chưa cải thiện được tình hình, nhưng đây là một kết quả không tồi với một đội vừa trải qua cơn "bạo bệnh" mất đoàn kết và thiếu vắng các trụ cột.

Đội hình thi đấu:

Valencia: thủ môn Canizares; hậu vệ Marchena, Caneira, Curro Torres, Moretti (Carboni, 79’); tiền vệ Baraja, Sissoko, Aimar, Angulo; tiền đạo Corradi, Di Vaio (Mista, 46’).

Zaragoza: thủ môn Garcia; hậu vệ Alvaro, Milito, Toledo, Cani; tiền vệ Ponzio (Cuartero, 90’), Savio, Movilla (Miranda, 87’), Zapater; tiền đạo Galletti (Gonzalez, 80’), Moreno.

theo vnexpress.net

neverback
25-11-2004, 11:51
Hạ Anderlecht 2-1 đêm qua, Valencia nuôi hy vọng lọt vào vòng 16 đội tại Champions League mùa này, bởi Bremen, đội vừa bị Inter cầm hòa 1-1, chỉ hơn họ 3 điểm. Như vậy, tấm vé cuối cùng vượt qua bảng G sẽ chỉ có chủ sau loạt trận cuối cùng, khi đội bóng Tây Ban Nha tiếp chính đương kim vô địch Đức.
Trước trận đấu quan trọng này, Valencia không hoàn toàn tự quyết định được số phận của mình. Họ hành quân sang đất Bỉ với hy vọng giành trọn 3 điểm và cầu nguyện để Inter không thất bại trên sân của Bremen. Xung trận với quyết tâm cao và niềm tin mãnh liệt, nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha đã có chiến thắng 2-1 trên sân Anderlecht. Cùng với tỷ số hòa 1-1 giữa Bremen và Inter loạt trận đêm qua, Valencia sẽ lọt vào vòng đấu loại trực tiếp nếu họ thắng CLB đương kim vô địch Đức ở loạt trận cuối cùng trên thánh địa Mestalla với cách biệt từ hai bàn trở lên hoặc bằng kết quả 1-0. Khi đó, hai CLB sẽ cùng có 10 điểm nhưng đội bóng của HLV Ranieri giành quyền đi tiếp nhờ lợi thế ghi bàn (lượt đi Bremen thắng Valencia 2-1 trên sân nhà).

duyminh57
26-12-2004, 16:26
Sau một số trận đấu tốt, tình hình của Valencia hiện giờ có lẽ đã sáng sủa hơn khi họ vượt qua Real Madrid, Espanol, và Sevilla để đứng thứ nhì bảng xếp hạng
Tuy vậy để đến với vị trí thứ nhất thì quả thật không đơn giản khi đối thủ của họ là Bacelona và Real Madrid có thể bùng nổ bất cứ lúc nào chứ chưa kể tới các đội bóng khác.
Dẫu sao thì Valencia có lợi hơn Barcelona và Real Madrid khi họ không tham dự Champions League

neverback
29-12-2004, 01:19
Edu đầu quân cho Valencia

Những lời đồn đại, thậm chí cả vô số tranh cãi và rắc rối xung quanh tương lai của tiền vệ Arsenal: Edu cũng đã đến hồi kết khi anh quyết định đầu quân cho CLB Valencia. Một quyết định gây sốc cho rất nhiều người.

Trước tiên là với Arsene Wenger, người đã dám chi ra đến 6 triệu bảng để lôi về từ Corinthians một anh chàng Edu “vô danh tiểu tốt” trong tháng 12/2000, dám hùng hồn tuyên bố: “Anh ta sẽ là ngôi sao sáng nhất của sân Highbury” khi Edu khởi đầu cuộc phiêu lưu tại nước Anh của mình bằng một chấn thương nghiêm trọng ngay lần đầu được ra sân, để rồi kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Edu thực sự bùng nổ trong mùa giải 03/04.



Edu trong màu áo Arsenal.

Trong một nỗ lực thuyết phục Edu chấp nhận ký lại HĐ mới với Arsenal khi bản HĐ hiện tại sẽ kết thúc vào tháng 6/2005 tới đây, Wenger thậm chí còn khẳng định: “Edu cùng Vieira, Henry là những nhân tố quyết định cho tương lai Arsenal trong vòng 5 năm tới” và cùng với đó là mức lương được tăng 50%, từ 20.000 bảng/tuần lên 30.000 bảng/tuần, tuy nhiên, Edu đã gạt bỏ tất cả để có thể ra đi với tư cách cầu thủ tự do khi HĐ với Arsenal kết thúc. Và đó mới chỉ là cú sốc đầu tiên.

Cú sốc thứ 2 là với Barcelona, đội bóng đầu tiên liên hệ với Edu, và theo như lời cam kết của Txiki Berigistain, Giám đốc Thể thao của CLB xứ Catalan với HLV Rijkaard thì việc Edu đến Nou Camp chỉ còn là vấn đề thời gian. Cũng như vậy là Real Madrid, đội bóng đã nhận được lời hứa như đinh đóng cột từ Amadeo Fensao, anh trai và cũng là người đại diện cho Edu: “Chiếc áo Real Madrid có sức hút không thể cưỡng lại được với mọi cầu thủ, kể cả Edu”.

Tuy nhiên, Edu đã không ở lại sân Highbury, đã không tới Nou Camp hay Bernabeu, đích đến của tiền vệ Brazil, người đã để lại dấu ấn không thể nào quên trong lòng khán giả Tây Ban Nha bằng 2 bàn thắng siêu hạng vào lưới Celta Vigo trong trận đấu thuộc vòng bảng thứ 2 Champions League 03/04, lại chính là sân Mestalla của Valencia. Theo thông tin mới nhất vừa được tiết lộ trên tờ Panorama, Edu đã đặt bút ký vào một bản HĐ có thời hạn 4 năm với nhà ĐKVĐ Primera Liga Valencia (theo đúng quy chế chuyển nhượng của FIFA, Edu có quyền đàm phán HĐ với CLB mới bắt đầu từ tháng 1/2005). Giám đốc Thể thao của Valencia, Manuel Llorente cũng đã khẳng định điều này.

Trong khi đó, theo baobongda.com.vn, ban lãnh đạo Arsenal đã chẳng ngần ngại gì mà không bày tỏ thái độ cứng rắn với sự “phản bội” của Edu. “Cậu ta sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị đến cuối mùa giải, thậm chí là xuống tập với đội trẻ”, Pat Rice, trợ lý của Arsene Wenger đã công khai tuyên bố như vậy. Vào thời điểm này, Edu vẫn đang vắng mặt với chấn thương gãy ngón chân.

Sơ lược tiểu sử
- Sinh ngày: 15/5/1978, tại Sao Paulo
- Chiều cao: 1m87 - Cân nặng: 78kg - Vị trí: tiền vệ trung tâm
- Các đội bóng đã thi đấu:
1/8/1998-12/2000: Corinthians (Sao Paulo)
16/1/2001-6/2005: Arsenal (Anh)
6/2005-...: Valencia (Tây Ban Nha)
- Thành tích: Chơi 92 trận cho Arsenal, ghi được 8 bàn thắng
16 lần khoác áo ĐT Brazil; Vô địch Brazil (1998&1999), đoạt chức vô địch FIFA World Club Championship 2000; Vô địch Ngoại hạng Anh (2002&2004); Cúp FA (2002&2003); Charity Shield (2002)
Copa Amercia 2004.

theo ngoisao.net

hoaphuongdo
29-12-2004, 08:00
Khi có Edu chưa chắc lối đá của Valen đã khá hơn , việc các tiền đạo của Valencia không thực sự sắc sảo , nhất là khi Aimar không thường xuyên được thi đấu đã làm lối đá của toàn đội cứng đi rất nhiều , khi mà Vicente và Rufete không thực sự tấn công tốt , Abelda và Baraja khi hay khi dở , Valen phụ thuộc quá nhiều vào các pha chớp thời cơ của Mista hay Angulo , tuy nhiên số bàn thắng hiếm hoi mà họ có đã nói lên tất cả , lẽ ra ông Ranieri nên tìm một tiền đạo thực sự như kiểu Vieri hay Nis chứ không nên đem về các cầu thủ như DiVaio hay Corrardi :p

Cigar
29-12-2004, 08:42
Aimar đang muốn ra đi vì lối đá của cha raneri đã khiến anh phát chán,chắc Aimar sẽ tìm đường sang Italia thui chứ mấy đại gia ở TBN là ko mua được roài,còn qua Anh thì lối đá ko hợp.Mà cho hỏi Valen mua Edu giá bi nhiu thế

Tonythai
29-12-2004, 08:44
Edu qua Valen à chắc qua đây ngồi dự bị cho Vicente hay Barâja thôi :)),còn Aimar à chắc Inter sẽ vớt chú này quá