PDA

View Full Version : Hãy kể về những trận chiến đáng nhớ của bạn


Trang : [1] 2

Sabrina
23-09-2004, 17:34
Trận đấu nào đã trải qua là đáng nhớ nhất với bạn??Bạn thích nhất trận nào??
Bạn đã đánh được những trận "vô tiền khoáng hậu " nào chưa??
Bạn có thể kể ra đây cho bà con cô bác xa gần cùng thưởng thức
(10 exp cho những trận hay :hug: :hug: .Xin mời)

Join
23-09-2004, 17:50
Trận đấu nào đã trải qua là đáng nhớ nhất với bạn??Bạn thích nhất trận nào??
Bạn đã đánh được những trận "vô tiền khoáng hậu " nào chưa??
Bạn có thể kể ra đây cho bà con cô bác xa gần cùng thưởng thức
(10 exp cho những trận hay :hug: :hug: .Xin mời)
Kể ra thì cũng được thôi, chắc là cũng có nhiều bác đánh lâu rồi nên có nhiều trận hay. Nhưng phải kể chi tiết mới thấy hết cái hay của nó chứ cứ kể lướt thì lại chán chết.
.............................................

darkpower
24-09-2004, 09:20
hehe, chú em Mod mới hào phóng ghê.

tiếc là nhớ mãi ko ra trận nào vì ít giao lưu mà.

chả nhẽ lại kể ra mí trận uýnh nhau với máy, thế thì ngại chết :)

Huylong
24-09-2004, 10:18
Tui có một trận chiến thật thú vị và bất ngờ thay đổi cục diện trận đấu.Mình đang ở thế thua rồi bỗng nhiên tù một sai lầm nhỏ của đối phương mình đã là người thắng cuộc.Chả là thế này: Trong trận đấu đó thằng bạn tui nó phát triển hơn tui về mọi mặt.Nhiều quân hơn,tướng thì Caitilin (quá đỉnh đối với tương phép).Nhưng nó đặc biệt hơn tui ở chỗ nó có DD.Thế là nó nhảy ngang nhảy dọc,hết ăn Pandora'box level tăng vù vù(toàn hộp xịn 10000-15000 Exprience).Roòi nó lại có cả Diplomacy nữa,thu phục cứ phải gọi là.Thế nhưng chỉ sau một bước đi sai của nó mà tui đã thắng đó các pác ạ.Nó nhảy tùm lum mà lại quên không để ý đến Mana(chắc cu cậu chủ quan),thế rồi nó nhảy ngay vào giữa hai khe núi rồi không làm sao mà ra được nữa (hahahaha).Vậy là từ đó nó chỉ còn mỗi cách ngồi nhìn tui chơi mà không làm gì được.Lúc đó thì đã quá trễ để mà có thể luyện lại một con tướng khác.Rôi trong lúc nó chờ hồi mana(Khoảng 20 turn).Mà các pác bít là trong 20 turn đó thì làm được bao nhiu là việc roài.Và trong khi nó còn chưa kịp hồi đủ lại mana để mà thoát khỏi cái khe núi đó thì tui đã mang quân đến và đập cho một trận te tua lun.Đã quá các bác ạ.Các bác thấy trận đó có đúng theo kiểu của Heroes không.RẤT BẤT NGỜ.Đó chính là cái hay của trò này khi dánh multi đó

get2freeby1
24-09-2004, 13:04
Hơ hơ, công nhận thằng bạn của bác lạ thật đấy, chơi mà o để ý đến mana (spell point) thì đúng là kỳ lạ. Chả cần nói hắn ta bị chui vào khe núi, chỉ cần khi hết mana mà gặp thằng tướng chiến hay tướng phép đầy mana là ku cậu dù quân mạnh hơn cũng chết chắc :D.

Trận của tui thì khác. Chiến với 1 ku trên net. Hắn đánh thành đầm lầy, tui chơi casle. Quân hắn thì Hyđra với con bò đen vô số và 1 số quân khác như Wyven?? bắn cung...(hình như khoảng 200 em Hyđra với khoảng gần 400 bò đên thì phải, chả nhơ chính xác). Mình quân chủ lực có 102 em AA, cung tên, crusader, monk. Nói chung thua hắn toàn diện về sức mạnh. ĐIểm khác nhau duy nhất là mình có quá nhiều spell point hơn 1000 thì phải (inte + double), hắn chỉ có gần 200.
Hắn thấy quân mình yếu hơn, nhẩy vô thành chiến luôn (may o có ngọc đỏ). Vào cái chơi phép động đất hy vọng đục thủng thành, may o ăn thua. Mình đợi AA rùi chém 1 nhát đi xe bắn đá. Turn sau chạy về, không bò đen nó cho 1 nhát đi đứt :D.(phép death stare đáng sợ thật). Nó cho cung và Wyven nhẩy vô chiến , con balistic bò lên. Crusader và monk đập lại, nói chung mình chết nhiều hơn vì hắn có giáp trụ đàng hoàng. Bersec được con Hydra và bò đen nhưng nó đánh cái xe chứa tên :( (ngu quá). Turn sau mình berseck tiếp, nhưng nó có phép dispell hoá giải.. ặc ặc .. bò đen và balistic (?)tiến lên, cung tiếp tục bắn nhau. Monk chết gần hết nhưng Wyven cũng đi đời cùng 1 số crusader.
Turn sau, hắn dùng động đất thủng mất 1 lỗ .... đàn balistic tràn vào, quá nguy cấp. Crusader nhẩy ra ứng chiến, nhưng sức cùng lực tận, mới chém vài nhát đã chết tốt. Bò đen và Hyđra tiếp tục tiến lên. AA của mình chém nốt bọn cung của nó, nhưng trước đó nó đã kịp bắn cung mình gần teo.
Turn sau, AA lại phải chui về thành :(. cho phát haste, lấy cung ra bịt lỗ hổng, con lính vớ vẩn đứng yên. Hắn động đất phát nữa, vẫn o thủng thêm lỗ nào (may vật :)) ha ha). Con balis của hắn khợp nốt chú cung tên. Ta còn lại AA nguyên vẹn và lính Haber... hắn còn Hyđra, bò đen nguyên vẹn và 1 số balis.. ặc ặc.
Vấn đề mấu chốt là ta còn quá nhiều mana, hắn còn ít hơn, he he.
Tiếp theo, ta wait AA( đếch dám dánh, sợ nó phản chết tốt). Nó blind AA mình. Haber tiến lên, đồng thời clone AA (ha ha, phép này tuyệt hay với Exp Water :d). Haber chém balis, clone AA chém tiếp o phản, balis .. gần tiêu ha ha....
Thôi viết dài quá, tàn cuộc rồi tui cứ clone AA, cứu sống quân, Blind quân nó. hắn hết mana, chả làm gì được , ta thịt dần ... :D
(viết thêm tí xem có được công MP o, lúc nãy 76/76 roai, o đc cộng :D)

get2freeby1
24-09-2004, 14:15
Ặc ặc, sao mà Retreat được. Tui hỏi lúc bác còn 200 hydra, 400 bò đen; quân địch còn có 100 AA, bác có chạy o, phí quân thế ... hehe... Nhưng lúc đã bị blind 1 chú ròi mà o chạy thì kể cũng dại, nhưng mà bỏ hết quân, chạy cũng thua mà thôi :D ....
Còn lúc 2 thằng blind rồi thì chạy làm sao, ta chứ haste quân lên. chém nó, xong đến thằng cuối lại blind tiếp thì có chạy đằng trời :D. Có điều phải căn thật chuẩn lúc nào con kia hết blind để blind tiếp .... he he . hay hay .. Cộng thêm Exp đi, trận tui hay thế, bảo 10 Exp cơ mà ... ky bo quá ... he he
Thx anyway :D

Mà bác là Mod cho tui hỏi cái: Tui đầy MP rồi, cộng nữa chả lên được.. hic hic, phí quá đi mất. Bác đề nghị ông nào có thẩm quyền cộng MP cho tôi đê ... ặc ặc

Gem_eyes
24-09-2004, 14:46
Tui là người ham Xp, do đó cũng xin góp vui với mọi người một trận chiến đáng đồng tiền bát gạo sau, trận này tui là người ngoài cuộc và chỉ là thằng quân sư cho người ta thôi!Chuyện là thế này:
Hai bên đều chơi thành Conflux, chơi loại bản đồ M có Dun, có số đàng hoàng.Qua 2 tuần mọi chuyện đều bình thường, hai bên đều đã xây lên được Hậu chưa up.Thế rồi một chuyện đã làm mất thế cân bằng là bên đỏ đào được Gairl.Điều hiển nhiên là bên đỏ sẽ đem về trồng trong thành của mình để học tất cả các phép thuật! Chà, anh bạn tui cuống quá định out, nhưng tui bảo cứ chơi, đợi tên kia chủ quan mà móc thành của hắn! Ai dè bên hắn nghe thấy(đúng là tai vách mạch rừng) Cứ để 1 thằng tướng ngủ trong thành để thủ, còn các tướng khác đem quân đi táng Monster để ăn hết tài nguyên và đồ hòng chơi trò mèo vờn chuột với anh bạn tui.Một bước ngoặt đã diễn ra, tướng hắn đem có 20 con tiên nữ đi đập monster với phép Titan's Lightingbolt và chiếm được xích ngay trước mũi tướng của anh bạn tui.Đến phiên anh bạn tui, anh ta xông vô thịt chết con tướng này và cướp được cái xích! Vậy là tui thì thầm với anh ta cơ hội chiến thắng của mình, anh ta gật gù và làm theo...
Tui xin giới thiệu đoạn hội thoại của hai người:(Tôi vốn là người không ưa nói tục nên có sửa một chút)
Đỏ:Thằng này hâm rồi, dám xông vô thành tao, tưởng tao không có quân a`?Chết nhé em!
Đỏ:Quái thật, sao không dùng được phép vậy?Nó có ngọc đỏ a`?
Xanh:...(cười thầm).
Đỏ:Đếch phải ngọc đỏ, nó vẫn dùng Titan's Lighting bolt được với tao đây này!
Xanh:...(cười thầm và vỗ đùi khoái chí)
Đỏ:Mày cheat a` thằng kia?
Xanh:@#%^**!@#%(đây là câu chửi thề, đại ý là bảo là mình không hề cheat)
Đỏ:đ.. thể hiểu được, rõ là mày Cheat, không thì sao mày dùng phép được mà tao đ.. dùng được?
Xanh:Mày còn gà lắm em ạ! Tập thêm Hero mấy tháng nữa nhá!
Các bạn biết có chuyện gì xảy ra không? Chuyện là thế này:Tui bảo xanh là hãy lẳng lặng mà mua tướng, sau đó lại Dimit tướng đến khi nào tóm được con tướng vừa die của đỏ thì đem mà làm tướng đi chinh phạt đỏ vì nó đã học hết phép thuật trong thành Conflux trồng Gairl của đỏ rồi! Anh bạn tui đã dốc sạch cơ nghiệp, mua phải đến hơn 2 chục tướng mới tóm được thằng bại tướng của giặc và phong luôn cho nó chức đại tướng quân luôn #>:) Còn về phần xây dựng, anh ta bỏ hết khoáng sản ra để nâng cấp lên hậu đỏ.Sau đó, anh ta mua hết Hậu đỏ cho Đại tướng của mình và DD sang thành đối phương xâm lược!Và đoạn hội thoại trên đã xảy ra!Thưa bà con, bên đỏ không thể ngờ rằng Hậu đỏ lại lợi hại đến thế, anh ta đã quá chủ quan để cho xanh tìm một con đường để dành lại chiến thắng cho mình.Vô tình anh ta đã tặng cho đối thủ con tướng phụ của mình đã học hết tất cả các phép, anh ta lại quên mất rằng Hậu đỏ chống tất cả phép thuật, và thế là anh ta đã bị thua!Kết thúc trận chiến,bên xanh mất đúng 2 con hậu đỏ còn bên đỏ thì mất sạch 6 chú Fire Bird,một số lớn hơn 20 chú hậu đen, đám khác tui không nhớ rõ!Xanh thì hả hê còn đỏ thì câm như ngậm hột thị!(Chả giống với lúc vừa đào được Gairl tẹo nào).Trận chiến này diễn ra cũng khá lâu rồi(chắc được 2 năm rồi) ở một quán Game khu Nghĩa Tân tui không nhớ rõ, nhưng những khán giả của trận đó hẳn sẽ không bao giờ quên được!

Antimagic
24-09-2004, 18:00
Ặc ặc, sao mà Retreat được. Tui hỏi lúc bác còn 200 hydra, 400 bò đen; quân địch còn có 100 AA, bác có chạy o, phí quân thế ... hehe... Nhưng lúc đã bị blind 1 chú ròi mà o chạy thì kể cũng dại, nhưng mà bỏ hết quân, chạy cũng thua mà thôi :D ....
Còn lúc 2 thằng blind rồi thì chạy làm sao, ta chứ haste quân lên. chém nó, xong đến thằng cuối lại blind tiếp thì có chạy đằng trời :D. Có điều phải căn thật chuẩn lúc nào con kia hết blind để blind tiếp .... he he . hay hay .. Cộng thêm Exp đi, trận tui hay thế, bảo 10 Exp cơ mà ... ky bo quá ... he he
Thx anyway :D

Mà bác là Mod cho tui hỏi cái: Tui đầy MP rồi, cộng nữa chả lên được.. hic hic, phí quá đi mất. Bác đề nghị ông nào có thẩm quyền cộng MP cho tôi đê ... ặc ặc
Trận này cửa thắng rộng qué còn gì, địch không có teleport. tương tự như trận đánh của Vietmode trước đây, bên có AA thắng nhờ phép clone. Còn lúc xài phép blind khi đối phương hết mana thì là chiêu mà ai chơi H3 cũng phải biết. Đối phương của bác cũng phạm sai lầm nghiêm trọng trong chiến thuật, đó là tội nôn nóng. Người công thành nào cũng hay mắc lỗi này. Không biết bác có cung vàng hay không mà hắn phải đi thí wyvern. Cũng tại hắn thiếu nhiều phép căn bản thì phải. Quanh đi quẩn lại chỉ có phép phá tường. Đồng thời hai bên uýnh đều phạm lỗi nhiều. Ví dụ như xài berseck mà để bị dispel mất hết là một. Blind AA khi mà lính giáo còn chưa đi là hai (sai lầm trí mạng).

phamvan00
26-09-2004, 10:27
hay thế này vào đây câu 1 bài Mod cho em nhé he he. Trận chiến kinh điển nhất của tui lại là trận thua đó. không thắng mà thua thảm hại luôn. Tui cầm Crack hagt (chả nhớ tên nữa) với 100 vịt chưa up ,5 én chưa up, vài con thunder bird (chia ra để cấm phở đó mà) nhảy bố nó vào thành fortrest , tướng nó cầm 92 ngỗng (vịt up rồi đó) 12 vịt 56 con lizad men , gnol 59 và dragon spire 30 con (chia mấy con rồng ruồi cho đủ ô) tui mang cầu đỏ vào (chỉ số công của tui là 28 thủ 25 có Ar và Offen ,tướng họ là con chuyên Dragon spire , công 21 thủ 30 cũng có Ar và Offen) không có đồ cộng speed. Vào trận hic hic, tui tưởng vùi dập được nhờ có tactic nhưng nó cũng có vậy là coi như không. wait tunr cho đến khi sắp chỗ để đạp được ngỗng của nó, hic. Cung trên thành xơi hết sạch cả thunder bird còn trơ lại Én và vịt hic,nhảy và đạp vịt nó nó phở lại, cấm phở vịt tui rồi đạp tiếp hic, én vào tiếp chiến cha cha, loanh quanh 1 hồi vịt tui sấp trong khi nó còn 12 vịt và 35 ngỗng , nó đạp En chết ngoéo (En còn có 3 con sau khi vịt sấp ) không retr được vì nó cầm con @ thế là dẹo hic hic. Xong trận đó cả làng bảo tui là gà, cầm tướng đỉnh mà thua. Nhưng trận đó cả làng đánh, kiểu gì cũng vẫn thua hic hic. Cao thủ nhất là hạ được nó còn 15 ngỗng hic hic. Bó tay!

Antimagic
26-09-2004, 11:36
hay thế này vào đây câu 1 bài Mod cho em nhé he he. Trận chiến kinh điển nhất của tui lại là trận thua đó. không thắng mà thua thảm hại luôn. Tui cầm Crack hagt (chả nhớ tên nữa) với 100 vịt chưa up ,5 én chưa up, vài con thunder bird (chia ra để cấm phở đó mà) nhảy bố nó vào thành fortrest , tướng nó cầm 92 ngỗng (vịt up rồi đó) 12 vịt 56 con lizad men , gnol 59 và dragon spire 30 con (chia mấy con rồng ruồi cho đủ ô) tui mang cầu đỏ vào (chỉ số công của tui là 28 thủ 25 có Ar và Offen ,tướng họ là con chuyên Dragon spire , công 21 thủ 30 cũng có Ar và Offen) không có đồ cộng speed. Vào trận hic hic, tui tưởng vùi dập được nhờ có tactic nhưng nó cũng có vậy là coi như không. wait tunr cho đến khi sắp chỗ để đạp được ngỗng của nó, hic. Cung trên thành xơi hết sạch cả thunder bird còn trơ lại Én và vịt hic,nhảy và đạp vịt nó nó phở lại, cấm phở vịt tui rồi đạp tiếp hic, én vào tiếp chiến cha cha, loanh quanh 1 hồi vịt tui sấp trong khi nó còn 12 vịt và 35 ngỗng , nó đạp En chết ngoéo (En còn có 3 con sau khi vịt sấp ) không retr được vì nó cầm con @ thế là dẹo hic hic. Xong trận đó cả làng bảo tui là gà, cầm tướng đỉnh mà thua. Nhưng trận đó cả làng đánh, kiểu gì cũng vẫn thua hic hic. Cao thủ nhất là hạ được nó còn 15 ngỗng hic hic. Bó tay!
Ông này cũng nóng vội nữa. Chả nhẽ tướng chiến mà không có ballistic à? Sau khi nhảy vào uýnh vịt turn đầu thì phải rút ra ngay. Turn sau lại quay lại, đi đâu mà vội. Thong thả sau vài lượt là nó sập hết thành, hắn lại không vội xua quân chạy ra à. Khi đó mới thực sự chiến. Đằng này ông để quân hắn quây như thế, không thua mới là lạ.

van==>kiemsau
26-09-2004, 14:57
He he he he nghe cac ban ke hay qua nhi, vay toi day cung~ xin man phep ke so so cho quy vi ba` con cung` nghe 1 tran thua rat chi la buon` cuoi cua toi. May ong co biet tui thua chi' vi` lam sao khong hic hic hic thua chi' ví` it tien` qua hic hic hic . 2 con tuong cua toi voi cua' no da~ co DD nhung tui thi` chi' moi co thui < sau 1 hoi` dung` ke' dieu ho' ly son moi chom duoc DD day' > khi han thay tui da~ co DD ngay lap tuc han qua dau` lai va` duoi' uynh tuong tui a` . Khi thay han' duoi minh` toi tuc minh quay dau` tuong' lai va` uynh han' khi giap chien' thuc su thi` tui moi biet la han ta khong co sach Đat' ma` tui lai co.Tui tuong vay la chien' thang' ai de` nhin` lai mana minh` thi` chi co so so 100 thui , do dat duoc doi lan` thi` het nhung ma` cung~ da~ du de' giet sach quan han' hic hic toi dang hi hung' tuong thang thi` ai de` han co phep' goi than` đat' vi` het mana cho nen tui danh` chiu.< co deo sich'> the la` ca tuong toi va` han' deu` ngom' nhung ai ngo` han nhiu` tien hon tui vi` cay dragon nhiu` hon len cuoi' cung` han' da~ buon duoc con tuong da~ chet cua' han' hic hic hic vay la doi toi ke' nhu toong khi nhin` thay han buon duoc con tuong~ cu~ 1 tran thua rat cay cu'

hoilu103
26-09-2004, 15:26
Còn trận của tôi thì thắng có lẽ nhờ may mắn.Trận đó tui gặp con Labetha với quân lực ngang nhau (quân chủ lực của tui là 56 Phoenix,còn hắn có 28 Black dragon),tui có 432 phép,còn nó có 328 phép,chỉ số của 2 tướng ngang nhau.Sau 4 lượt đi quân hắn thiệt hại hết hơn nửa,còn có 32 vịt và 290 phép,còn tui thì chết sạch còn có 14 con Phoenix và 21 Magic Elemental,hắn bắt đầu gọi thần lửa(có quả cầu tăng 50% phép lửa) được 58 tên mỗi lần gọi.Còn Phoenix của tui bị chim ỉa,21 con Magic Elemental thịt được 10 vịt rồi bị chúng thịt còn có 6 con. Đến lượt nó lại gọi thần lửa,tui hồi sinh cho Phoenix lên 20 con rồi chiến nó,sau lượt đó tui còn có 8 con và 348 phép.Hắn lại gọi thần lửa,tui sợ quá bắt đầu gọi thần đất,cứ như thế.Đến khi hắn hết phép thì tui còn khoảng 60 phép và 300 con thần đất(mỗi lần gọi 46 con),hắn có khoảng 600 con và quây thần đất của tui lại.Cứ 1 đạo thần đất của tui phải chống 2 đạo thần lửa,thần lửa có speed cao hơn nên tôi nhanh chóng bị thất thế.Tui liền hồi sinh 1 đạo Phoenix và cho bay khắp bản đồ,thần lửa của hắn đuổi theo, tui cho phép Haste và cho thần đất quây lại thần lửa của hắn.Tiếp tục gọi thần đất đến khi hết phép và đánh thắng hắn.Sau trận đó,tui còn có 3 con Phoenix à(không thể Retreat vì tui cầm xích).Quả thật tui khá may mắn vì lũ thần lửa cứ đuổi theo con Phoenix chứ không chúng đứng chật hết đất nên tui không gọi được thần đất thì thua chắc.

Shadow of death
26-09-2004, 19:14
Ac!cac bac ke nghe hấp dẫn wé ,tui lính mới cũng xin góp 1trận cho vui,trận này thi` cực kì ban căng.Chả là thế này:Đến tuần thứ 6,trong tay tuong Sir.M cua toi co hơn 200 monk,khoang 60 ngựa Cham,200 Cusaidơ va 25AA,còn trong tay Catalin cua đối thủ co hơn 100 Champi,hơn 300 Cus,20AAva`gân` 200 monk,chi số 2tướng như nhau,dều đã có đầy đủ các phép thuât.Không bên nào đủ tự tin lao vao` còng đối thủ ,cứ đến lượt mình đi thì đi gần hết tơn lại về thanh phòng thủ,lùc nay công việc chính của tướng là cổn chỉ số và bắt thêm dăm ba cọc lot Griffin(quân trên bản đồ đã hết).Ngày cuối cùng,sau khi kiếm xong đủ bộ cung thẳng,tôi quyết đinh công thành.Lúc này lợi thế của tôi là bộ cung ,ca ngoc do va ao chong phep toi đeu giữ.Tôi quyết đinh dùng áo chống phép level 3.Vào trận ,tơn đầu tôi wait AA lại(Sir cộng 2 speed),đối thủ cũng vậy,tơn tiếp theo tôi dâng 60Champi lên đứng chắn ngay cổng thành,chưa bên nao` dùng phép (nên nhớ lúc 2 tướng đánh nhau người nào dùng phép trước thường bất lợi)đến lượt Champi cua nó,nó slow toàn bộ quân tôi và cho Champi chọc Champi của tôi,sau cú đánh,tôi còn hơn 40 Champi.tơn tiếp theo nó cho Grifin Đánh chống bật AA của tôi ,tiếp theo la`200 monk của nó bắn tên gãy làm ra đảo gần 40 Monk tôi,hehê,quý vị biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không đến lượt Monk tôi ,bằng 1phát tên thẳng ,20AA của nó còn lại 13,đén lượt cọc AA cửa tôi ,tôi thổi gió toàn quân và lao vao` làm phát đi thêm 6 AA của nó ,đến tơn AA của nó ,nó defen không dam lao ra,(vì lao ra thi` tơn sau sẽ bị quân tôi quây chết)vậy la` kết thúc lượt đánh thư 1.Bắt đầu lượt đánh thứ 2,tôi dùng slow toàn bộ quân nó ,vây là AAcủa nó đi sau ca Monk của tôi ,rút AA về ,tôi bắt đầu bo cọc Monlk quý giá của tôi,hehee,lại bằng một phát tên thẳng ,gần 100 monk cua no bốc hơi ,diễn biến tiếp theo chắc quý vị cũng có thể hình dung được,trận đó nó thua nhưng rất tâm phục khẩu phục.
Còn nhiều trận có tình tiết li kì không kém , hẹn hôm nào có thời gian lại xin hầu chuyện các bác.

Gem_eyes
27-09-2004, 07:28
Sabrina ơi, còn chờ gì nữa mà không cho bác này lên đài thưởng nguyệt đi?Một người có văn hoá như thế này thì đáng được khuyến mại một vé lên đài thăm chị Hằng đó!

get2freeby1
27-09-2004, 08:28
Cái ông Antimagic này, trận chiến o kể ra, cứ ngồi đó mà bảo ng` na`y ga` ng` kia vịt. Vào trận rồi mới biết ai hay dở. Ai chả biết sai lầm thé này thế kia, ông đánh trận nào cũng đỉnh cả thì thôi chơi H3 làm gif, xưng vương thiên hạ cho rồi .. ặc ặc ...
Mà o có gà thì làm gì có ngan ngỗng thiên nga gì, thằng nào chả từ gà đi lên .. ặc ặc

Huylong
27-09-2004, 10:14
Ac!cac bac ke nghe hấp dẫn wé ,tui lính mới cũng xin góp 1trận cho vui,trận này thi` cực kì ban căng.Chả là thế này:Đến tuần thứ 6,trong tay tuong Sir.M cua toi co hơn 200 monk,khoang 60 ngựa Cham,200 Cusaidơ va 25AA,còn trong tay Catalin cua đối thủ co hơn 100 Champi,hơn 300 Cus,20AAva`gân` 200 monk,chi số 2tướng như nhau,dều đã có đầy đủ các phép thuât..
Bác này kể chuyện điêu vãi đái.Mới tuần thứ 6 có nghĩa là tuần 2 tháng 2 mà quân đông vậy thì dúng là điêu vãi đái.Bịa thì cũng bịa cho nó đúng một tí chứ...kakakakakakaka......Tui xin góp thêm một trận này nữa mà cũng lại là chuyển từ thắng sang bại.Khà khà...Lúc đó quân tui và quân nó ngang nhau nhưng nó chơi thành Conflux (bi giờ thì cấm tiệt) và lại còn học được Amagedon + Expert firemagic.Lúc đó chưa mở được hết bản đồ,thế nào tui lại lang thang vào gần thành nó mới chết chứ.Thế là nó thấy tui (nhưng tui lại không bít là minh đã ở gần thành nó lém roài) và bắt đàu giở trò.Nó cầm một con phoenix rồi lao vào phang tui.Nó đi trước(Tất nhiên) và giở Amagedon rồi retreat và lại gọi ra và tiếp tục như thế.May wá nó đi được 2 turn thì hết nước đi.Quân tui lúc đó đã thiêt hại nhìu roài.Đến lượt sau tui vẫn chỉ loanh quanh ở gần thành nó (giả vờ như không bít nó ở đâu chứ dùng view air là bít mình ngay cạnh nó).Nó vẫn ngựa quen đường cũ.Nhưng hahaha lúc này thì tui đã đeo cái xích lên roài.Thui,kể vạy thui,kết cục của thằng tướng nó và cả trận đấy nữa chắc các pác bit rùi chứ nhể.Ha Ha Ha....... #>:) #>:)

Antimagic
27-09-2004, 11:03
Cái ông Antimagic này, trận chiến o kể ra, cứ ngồi đó mà bảo ng` na`y ga` ng` kia vịt. Vào trận rồi mới biết ai hay dở. Ai chả biết sai lầm thé này thế kia, ông đánh trận nào cũng đỉnh cả thì thôi chơi H3 làm gif, xưng vương thiên hạ cho rồi .. ặc ặc ...
Mà o có gà thì làm gì có ngan ngỗng thiên nga gì, thằng nào chả từ gà đi lên .. ặc ặc
Hì, người viết thì phải có người bình chứ. Viết ra rùi bắt thiên hạ nín thin thít không cho bình phẩm gì thì còn hay ho quái gì nữa? Ai chả có những sai sót nhưng ai biểu ông vác một trận có sai sót lên làm trận chiến kinh điển của mình? Còn mấy trận tôi đánh tự tôi thấy phình phường thôi, chả có gì kinh điển cả. Có mỗi một trận đánh với máy (scenarios chứ không phải random). Tướng máy chỉ số mỗi thứ 70, cầm quân cỡ swamp AA, còn có DD bay vèo vèo, trong khi quân tướng tôi chả có gì cả. May mà tướng tôi cũng có DD nên bay lượn như chim chứ không chịu kém cạnh. Cứ bay như thế nhưng không có cơ hội vì địch có bộ đồ +speed, cả bộ armor of the Damn nữa, vào uýnh là chết liền. May sao tôi có fly mà hắn không có. Nhận thấy đường bờ biển có chỗ độc đáo, tôi bay qua biển chiếm thành hắn. Hắn tức tốc quay về, xuống thuyền để chiếm lại thành chính. Ngu rồi con ơi! Tôi bỏ tiền mua mấy con tướng đứng chắn hết trên bờ không cho hắn lên. Còn tướng chính thì đi chiếm hết các thành địch. Sau 7 ngày thắng trận mà không mất một tên lính nào.

Tôi kể trận này ra không phải vì nó khó mà vì nó có chỗ độc đáo riêng. Chứ uýnh với máy thì tôi đánh đầy trận nan giải nhưng chả coi là kinh điển, uýnh với máy mà. Còn uýnh với người thường tôi kết thúc sớm, tầm giữa tháng 2. Tầm đó quân trung bình, tướng cũng cỡ trung bình, phép thuật không có mấy. Dù thắng hay thua kể ra chắc gì các bác đã thấy hấp dẫn?

Apocalyse911
27-09-2004, 17:10
Tui cũng xin góp thêm 1 trận chiên của tui. Lâu rùi tui không nhớ rõ số quân lắm, nhưng quân thằng bạn tui hơn tui nhiều(hinh như là 30 rồng vàng, 55 ngựa mù,200 ma cây, 150 pegasu, 90 cung, 500 hap(nâng cấp rùi), khoảng hơn 200 nhân mã. Còn hắn thì hơn 100 hydra. 75 ngỗng, 250 bò ma,450 cung...không có con mối). Tui thủ trong thành, chỉ số tướng hắn hơn tui. Ban đầu tui wait tất lại còn cung mình bắn xe bắn đá(có cast phép lightning bolt cho xe bắn đá). Hắn xung phong, cậy quân trâu hắn tống ngay ngỗng vào và tất nhiên là toi luôn. Phép hắn khá trâu(nhưng hơi ít mana)hắn cast 2 phép tele cho hydra và bò. Tui đành nhẫn nhịn thấy quân mình bị vả tơi bời,tui cho 150 peg đánh xe bắn đá. Các lượt sau hắn cast thêm các phép trâu mana như impo và tele hết quân hắn vào thành. Đến lúc hắn hết mana thì quân tui chết gần hết còn khoảng 5 rồng, 300 hap, 30 ngựa mù và 1 ít nhân mã. Tui cho ngựa mù và nhân mã cho thí mạng mở đường máu chạy ra ngoài(chặn quân của hắn lại rùi té rồng ra phá nốt cái xe bắn đá con ít máu xót lại òn hap thì vả cung hắn). Xong turn này hắn diệt nốt số quân trong thành của tui. Lúc đó tui chỉ còn hơn 200 hap còn hắn còn hydra, bò nhưng đều đứng hết trong thành lúc đó tui chỉ việc đứng ở cổng thành mà táng thui(mà cũng may mắn cái xe bắn đá chưa bắn thủng lỗ nào ha ha ). Trận này tui thắng chật vật quá!!!!!

hoilu103
27-09-2004, 17:33
Bác cũng may mắn quá cơ.Tui mà là tên kia,chẳng cần imposibal làm gì cả,cứ cho 2,3 phát Eath Queck rồi chơi haste cho lũ trâu bò kia áp sát là bác đi toong ngay.Bác phải tích đức mấy đời rồi thì tên kia mới không biết chiến thuật này.Chúc mừng bác.

Apocalyse911
28-09-2004, 09:34
Tui cũng đã xem 1 trận giữa tướng Cyra(20-18-35-37- 300 mana) cầm 20 titan, 40 naga, 100 mage, 200 grand Elf đấu với tướng Ryland(40-38-20-24-240 mana) 30K dendroid solider(chia làm 6 slot mỗi slot 5K). Các bác bảo trận này thế nào ai thắng ai bại??? Mặc dù tướng Ryland lợi thế hơn về mọi mặt nhưng vẫn thua các bác ạ!!
Vào trận thằng cha cầm Cyra được đi trước hắn cast liền 2 phép Ber làm cho cả lũ DS cắn nhau loạn xạ và chỉ cần cho quân mình tiên lên. Thịt 30K SD không mất quân nào cũng chỉ mất có 100 mana thui.

Gem_eyes
28-09-2004, 10:27
Tui có một trận chiến thật thú vị và bất ngờ thay đổi cục diện trận đấu.Mình đang ở thế thua rồi bỗng nhiên tù một sai lầm nhỏ của đối phương mình đã là người thắng cuộc.Chả là thế này: Trong trận đấu đó thằng bạn tui nó phát triển hơn tui về mọi mặt.Nhiều quân hơn,tướng thì Caitilin (quá đỉnh đối với tương phép).Nhưng nó đặc biệt hơn tui ở chỗ nó có DD.Thế là nó nhảy ngang nhảy dọc,hết ăn Pandora'box level tăng vù vù(toàn hộp xịn 10000-15000 Exprience).Roòi nó lại có cả Diplomacy nữa,thu phục cứ phải gọi là.Thế nhưng chỉ sau một bước đi sai của nó mà tui đã thắng đó các pác ạ.Nó nhảy tùm lum mà lại quên không để ý đến Mana(chắc cu cậu chủ quan),thế rồi nó nhảy ngay vào giữa hai khe núi rồi không làm sao mà ra được nữa (hahahaha).Vậy là từ đó nó chỉ còn mỗi cách ngồi nhìn tui chơi mà không làm gì được.Lúc đó thì đã quá trễ để mà có thể luyện lại một con tướng khác.Rôi trong lúc nó chờ hồi mana(Khoảng 20 turn).Mà các pác bít là trong 20 turn đó thì làm được bao nhiu là việc roài.Và trong khi nó còn chưa kịp hồi đủ lại mana để mà thoát khỏi cái khe núi đó thì tui đã mang quân đến và đập cho một trận te tua lun.Đã quá các bác ạ.Các bác thấy trận đó có đúng theo kiểu của Heroes không.RẤT BẤT NGỜ.Đó chính là cái hay của trò này khi dánh multi đó
Nếu như là tôi rơi vào tình huống đó, tôi sẽ chọn giải pháp lặng lẽ Dimit tướng, âm thầm buôn lại tướng đến khi mua lại được thì thôi!Nếu như may mắn, chỉ mất 2 ngày là có thể lấy lại được con tướng đó với đầy đủ đồ( tất nhiên là chẳng còn thằng lính nào ra hồn cả, song có thể làm lại từ đầu) còn nếu không thì nhiều nhất là 7 ngày là nó phải ló đầu ra thôi!
Đây là một bài học sương máu cho ai đã và sẽ chơi H3! #>:)

Gem_eyes
28-09-2004, 11:15
Mọi người có tin một trận đánh diễn ra chủ yếu là ở trên map không? Một bên với lực lượng hùng hậu đã bị quây đánh đến nỗi phải xin thua khi mà xét về lực lượng và các chỉ số thì anh ta vẫn còn hơn đối phương rất nhiều không? Nếu mọi người nghi ngờ, hãy đọc bài dưới đây của tôi:
Trận chiến diễn ra cũng khá lâu, khi đó tôi cầm quân xanh, đối phương có nick là woow cầm quân đỏ, trận chiến diễn ra tại quán Game 77 Dương Quảng Hàm.Ban đầu tụi tôi chơi bản đồ 8XM8, random thành và tướng. Bên tôi là thành Stronghold, bên đỏ là thành Rampart. Mọi chuyện đều bình thường đến khi bên đỏ tuyên bố thắng cuộc vì đã tìm đủ bộ Licher, song tui không chịu thua vì mình cũng biết được đất có Gairl và kiếm được Gairl sau đó vài ngày. Đỏ bắt đầu lạm dụng bộ Licher của mình đi đánh lung tung, cày thật nhiều Licher. Đến khi tôi phát động chiến tranh thì là lúc đỏ đã có khoảng 5k licher, thật kinh khủng!
Chắc hẳn các bạn sẽ hỏi liệu tôi thắng bằng cách nào, để mọi người khỏi sốt ruột, tôi xin trình bày như sau:
Từ khi đối phương tuyên bố có bộ Licher, tôi biết được vị trí của Gairl, tôi đã vạch cho mình một chiến lược để tìm lấy chiến thắng là:Không để cho đỏ có được phép DD và xích, tìm ngọc đen để berseck Licher đánh lẫn nhau, luyện nhiều tướng để hạn chế khả năng bắt Licher của đỏ. Song, nhiệm vụ tìm ngọc đen đã thất bại vì đỏ đã lấy được từ trước.Tuy nhiên, những nhiệm vụ còn lại khá suôn sẻ vì đội quân Licher đi khá chậm chạp. Vậy là với 5 con tướng với exp Earth magic, exp Air magic, exp Intelligence trong tay, tôi đã phát động chiến tranh với đỏ. Tất cả 5 tướng của tôi đều đã học hết phép trong thành Conflux trồng Gairl, mỗi con cầm 1 Phoenix DD đến đánh du kích đỏ, vào trận combat là tui dùng Imp 2 lần vào sọ Licher, sau đó nộp phí chiến tranh cho đỏ để chạy #>:) còn con tướng với đầy đủ quân đội hùng mạnh, tôi dùng để đi trước đỏ, đánh bớt những monster dọc đường và lấy sạch những gì có trên đó!Vậy là, đỏ với chỉ duy nhất một con tướng chính đi bộ( tướng Isact) cày licher đã phải hứng chịu tới hơn 10 cuộc chiến tranh du kích mỗi ngày và hao tổn tới hơn 1k licher cho mỗi ngày( trước đó tui đã giúp đỏ quản lý tướng dễ hơn bằng cách thịt sạch tướng phụ và thành của anh ta #>:) !). Đỏ có bộ Licher, nhưng không có DD, lại luôn phải chiếm lại thành, không biết thành nào tôi trồng Gairl để chiếm nên đã chịu thua sau 3 ngày bị tra tấn! Lúc xin thua, trong tay đỏ vẫn còn hơn 2k licher,vẫn còn rất mạnh đối với quân lực của tôi ! #>:)
Sau trận chiến đó, anh chàng woow im lặng không nói được một lời nào, thật khác so với lúc anh ta vứa sở hữu bộ Licher #>:)
Vậy đó, đó một trận chiến mà phân định thắng thua không phải bởi một trận chiến combat nảy lửa mà là một trận chiến phân định thắng thua bởi thế trận trên map!Mọi người đã từng trải qua chưa?(Phải nói là chiến thuật đánh du kích của các cụ nhà ta lợi hại thật! #>:) #>:) #>:) )

Antimagic
28-09-2004, 11:23
Map đó có tổng cộng mấy thành conflux vậy? Tướng ma đó là con gì cơ, Isra à? Đối phương có view air và exp air không? Nếu có thì là từ bao giờ? Sao đối phương không cố chiếm một thành conflux để lấy Phoenix? Dù sao thì chiến thuật cũng hay, mình biết thế thì từ giờ nếu luyện được lich cũng giữ câu: "im lặng là vàng" http://www.gamevn.com/forum/images/icons/icon12.gif.

Join
28-09-2004, 11:26
Đấy là kiểu đánh của Hapy Lost, đánh một quả rồi chạy rồi lại quay lại đánh tiếp rồi lại chạy. Cũng là một cách đánh hay nhưng dễ gây ức chế cho đối phương (tức nhưng chịu chẳng biết làm gì). Nhưng ông kia đúc được vài k Licher chính tỏ là cũng chơi mất vài tháng mà không kiếm nổi DD và Fly để chiếm lợi thế khi đi lại thì hơi bị phí (tại sao không đánh nhà rồng nhỉ? bản đồ 8XM8 mà). Chỉ kiếm được mỗi ngọc đen thì không ăn thua. Nếu đồ chỉ có thế thì thua là đúng.
.................................................. .................

Gem_eyes
28-09-2004, 14:23
Đấy là kiểu đánh của Hapy Lost, đánh một quả rồi chạy rồi lại quay lại đánh tiếp rồi lại chạy. Cũng là một cách đánh hay nhưng dễ gây ức chế cho đối phương (tức nhưng chịu chẳng biết làm gì). Nhưng ông kia đúc được vài k Licher chính tỏ là cũng chơi mất vài tháng mà không kiếm nổi DD và Fly để chiếm lợi thế khi đi lại thì hơi bị phí (tại sao không đánh nhà rồng nhỉ? bản đồ 8XM8 mà). Chỉ kiếm được mỗi ngọc đen thì không ăn thua. Nếu đồ chỉ có thế thì thua là đúng.
.................................................. .................
Không hề vài tháng đâu bác ơi! Trận chiến này kết thúc khi đang ở tuần 3 tháng 2! Đối phương có đánh nhà rồng, cũng kiếm được một số đồ khủng như kiếm thiên thần, gần đủ bộ Titan, nhưng hình như anh ta quá đen đủi, đến khi bị tôi lùa vào thế thì vẫn chưa có được những đồ như ý muốn! Quả thực nếu như anh ta kiếm được DD với fly hay thậm chí chỉ cần một viên ngoc đỏ thôi thì tôi cũng xin đầu hàng luôn rồi!
Rõ ràng là thần chiến thắng đã không quay lưng lại với tôi trong trận chiến đó!

loirucuabien
28-09-2004, 15:22
he he
chiến thuật của bác hay đấy, tui sẽ nhớ để học tập, nhưng nếu đỏ có cái xích thì bác xin đầu hàng sớm ah

hoilu103
28-09-2004, 20:19
Gem_eyes ơi!
Tướng của bác có lắm mana vậy sao?
Một ngày bác du kích tới 10 lần,dùng DD để tới,lại Imp tới 2 phát rồi retreat,sau đó lại mua rồi tới cắn tiếp.Xin hỏi gần chỗ đó có cái giếng nào không chứ du kích kiểu đó mà không có giếng thì móc đâu ra lắm mana thế.

langgiangboy
28-09-2004, 21:42
Đúng rồi tui dang định thắc mắc vụ anỳ may có người nè hỏi luôn trả lời luôn cho anh em nghe với nhé

H2O_VN
28-09-2004, 22:24
ngày đánh du kích 10 lần không có nghĩa là dùng cùng 1 em tướng, mà tui cũng có 1 thắc mắc lớn đây, bạn ông chơi kiểu gì vậy cầm bộ đúc lich mà là làm thế hihi để ông làm thịt hết tướng phụ, kiếm được vài k lich mà để tướng phụ chết sạch không có được cái phép nào cầm hơi hihi, tướng phụ thì không phát lich tướng chính thì không cầm hết cách báu vật xịn hihi, mà hà cớ chi thua nhỉ cho dù map có lớn cỡ nào chẳng lẽ thành nhiều đến mức độ không thể biết được thành nào là thành ông chứa grail hihi mà nếu thế thì nội việc bỏ thành mình đi chiếm từng thành ông thì chẳng lẽ kiếm không ra phép DD hay hồi thành ah, hix không biết mua tướng mới mở bản đồ ah hihi

phải công nhận ông gem eye luôn luôn may mắn hihi chắc tại ỷ có bộ đúc lich nên mới thua như thế hihi

Hihi còn trận chiến kinh điển thì mình không có hihi mà nếu có thì trận đó xảy ra lâu lắm rồi khoảng 4, 5 năm về trước lúc đó tui gà lắm hihi nếu ai bảo lúc đó tui gà ngốc thì chịu hihi vì thực sự là như thế, trận kinh điển đó là trận tui đánh với máy ý (hihi lúc đó đánh với người nhiều khi còn dể hơn là oánh máy ah) hihi quân tui lúc đó là lính thành thiên thần có được khoảng 3 em AA cùng khoảng 1 tuần lính thành thiên thần gặp máy nó cầm khoảng 8 em Behemot nâng cấp cùng 1 đám lâu la ra trận em áp dụng sách lược đơn giản mù từng em một để thịt đần (vì máy ít khi nào xài phép giải mù lắm) ai dè sau vài turn lúc đó máy 1 đúng 1 em nữa là hết quân thì tự nhiên máy chơi chiêu sumon thần đất thế là toi máy sumon liên tục tui không thể nào giết xuể thế là trận đó thua máy hihi, và cũng nhờ đó tui mới học đựoc chiêu sumon hihi(trước đây phép sumon đối với tui là phép nhảm bèo bọt) và may mắn thay hôm sau đánh với 1 thằng khác cũng gà như tui (thường thì tui hay đánh thua hắn lắm hihi) tui thử dùng và chiến thắng hhihi phải công nhận lúc đó máy đối với tui như là sư phụ vậy hihi, hehe còn bây giờ thì đánh với máy đối với tui như đang ăn hiếp em bé vậy.

Gem_eyes
29-09-2004, 10:44
Ủa, tôi bảo dùng duy nhất một tướng đánh đối phương hồi nào vậy? Đọc kĩ lại dùm đi, không phải là một tướng mà là 5 tướng cùng đánh đó!Có con yếu thì chỉ được một lần, con khoẻ thì được tới 4 lần! Vả lại không phải 10 lần mà là hơn 10 lần! Trước khi thắc mắc làm ơn đọc kĩ bài hẵng thắc mắc hộ tôi cái! Thắc mắc không đâu vào đâu cả, mất công lắm! Không khéo lại bị cho là câu bài đó!

hoilu103
29-09-2004, 18:30
Tui cũng không có bảo là ông dùng 1 tướng để đánh đâu,bác viết rõ ràng là 5 tướng mà. Nhưng cái tên tướng mà bác đánh tới 4 lần đó cũng phải có tới vài trăm mana,nếu không có giếng thì phải ở trong thành 1 ngày thì mới đầy mana được,đúng không?
Và bác dùng tới 5 tướng 1 ngày thì chắc tên tướng đó bị quây xung quanh ít nhất là 3 thành của bác chứ mỗi thành đâu thể chứa quá 2 tướng để hồi mana.vậy mà tên kia không kiếm được cái thành nào quanh đó trong 3 ngày thì hơi gà đó.

Apocalyse911
01-10-2004, 15:12
Sáng nay tui chứng kiến cảnh 1 trứng gà đấu với 1 gà. Gà chấp trứng gà 1 máy(160%) tức là gà phải đánh xong máy mới được đánh trứng gà. He He sau 5 tháng vật lộn, gà vác quân đánh máy(uy lực hùng hậu) he he ngờ đâu máy có dip quân lực trâu hơn gà nhiều --> sốc, chưa có cách nào giải quyết trận đấu này cả, bác nào chỉ giáo hộ gà với trứng gà nào!!

loirucuabien
01-10-2004, 17:19
miẹ, seo có con gà thế nhẩy, tháng năm mới vác quân đi đánh com, có khả năng thua nữa chứ,thế này thì bó tay gòi, ko có ý kiến

foolonthehill
01-10-2004, 19:16
Có một cách đơn giản .. hix .. bảo gà với trứng về tập lại Heroes rồi hãy chiến .. pó tay ..

hoilu103
01-10-2004, 19:54
Trời ui,cho máy nó dip tới tận tháng thứ 5 thì chắc gặp phải đội Zound... rùi,cho chết vì còn là gà.hahaha.

langgiangboy
02-10-2004, 10:45
Hãy tập chung lực lượng nếu không đủ thì phải dùng mẹo nhỏ ..như chờ tướng ra thành là lao vào...hoặc cho vài thằng tướng loanh quoanh tại nhà nó tướng chính nó ra thành đánh lung tung là không đủ lực về rồi vào cướp thành tui nhiên máy 160% mà thánh thứ 5 thì hơi khó nhai đấy tuy nhiên để giai quyết mấy vụ này thì theo tôi cũng chỉ có cách này thôi chứ máy thường không thủ dâm như anh em ta đâu ,nó hay cho đi đánh lung tung lắm phải lợi dụng nữa là thấy thắng là nó chơi luôn máy mà nên phải tận dụng...Tuy nhiên bạn cũng nên luyện thêm đi tháng 5 mới đem quan đi đánh Com thì thua là nhiều nếu không luyện được tướng giỏi đồ xịn

vinafarmer
02-10-2004, 12:38
... cho dù map có lớn cỡ nào chẳng lẽ thành nhiều đến mức độ không thể biết được thành nào là thành ông chứa grail hihi ...
Mình là lính mới xin cho hỏi chút: nếu sau khi học phép xong rồi mình lấy grail ra (wog) bỏ vào túi mang đi chơi có nên không nhỉ?
Xin các cao thủ chỉ bảo.

Apocalyse911
02-10-2004, 13:01
miẹ, seo có con gà thế nhẩy, tháng năm mới vác quân đi đánh com, có khả năng thua nữa chứ,thế này thì bó tay gòi, ko có ý kiến
Thế mới gọi là gà và trứng gà chứ, nều không gọi nó thế nó đánh cho bỏ mẹ ấy chứ, nhờ bác cho ý kiên bác lại bó tay sao!

hoilu103
02-10-2004, 13:27
Để trong thành vừa cộng tiên,vừa tăng quân,ai lại đi đút túi đem đi chơi lung tung.Pó tay đó

loirucuabien
02-10-2004, 14:23
Để trong thành vừa cộng tiên,vừa tăng quân,ai lại đi đút túi đem đi chơi lung tung.Pó tay đó
tất nhin, bộ có người vác grail chạy lung tung sao
To acaspoly:đến thế thì tui cũng chịu, hết còn dề để nói òi, chỉ có cách bảo gà và trứng của bác về luyện lại từ đầu thui

Sabrina
02-10-2004, 17:14
Bà con cô bác post bài đúng chủ đề nhé
Những bài chat chit hay lạc đề là tui Move đi đấy :D

vinafarmer
03-10-2004, 13:44
Để trong thành vừa cộng tiên,vừa tăng quân,ai lại đi đút túi đem đi chơi lung tung.Pó tay đó
Mình nghĩ thế này:
Xét về cục diện lúc đó thì lợi ích của grail mang lại không phải là tiền và quân đâu (tuần 3 tháng 2, map 8XM8, đối phương có 5k lick). Lợi thế chủ yếu là các phép thuật đã học được kia.
Cầm grail là để đảm bảo duy trì được lợi thế đó.
Mong được chỉ giáo thêm.

foolonthehill
04-10-2004, 04:13
Vậy chỉ còn một cách như langgiang nói thủ vững ở nhà .. cho tướng phụ đi đánh thành của nó .. thông thường khi ra khỏi thành địch để lại rất ít quân .. tốt nhất đánh vào ngày thứ bảy .. sang tuần mua quân thành đó để lại trong thành rồi rời tướng đi .. dùng quân đó tiêu hao lực lượng nó lúc nó quay lại chiếm thành .. thành chính thì tích quân cho tướng mạnh thứ hai giữ thành .. tướng chính cầm một phần quân đi chu du kiếm bảo vật, đánh monster mà lên level .. học phép .. tóm lại là training .. chỉ có điều trứng gà hơi đáng lo .. trứng gà mà biết chơi một chút thì bó tay thật .. dù chỉ biết chơi một chút cũng dễ dàng tụ quân mà oánh .. 5 tháng phát triển cộng với thời gian gà giằng co với máy thì cũng đủ để xây dựng quân đè bẹp đối thủ roài ..

UNDEAD_13
04-10-2004, 09:37
Rác nhiều quá. Mod hơi bị dễ tính đó.
trận đáng nhớ của tôi là khi mới chơi chiến dịch. có lần tướng địch mạnh quá, load đi load lại mà vẫn ko thắng. sau mới nghĩ ra cách cầm rồng vàng với chiêu mưa lửa ( lần đầu tiên biết xài chiêu này hiệu quả)=> từ đó chỉ xài tướng phép thôi.
còn 1 trận khác lâu rồi tôi quên gần hết chỉ nhớ tướng cả hai ngang ngửa nhau, có gần hết phép, có kỹ năng đất, nước, khí. còn quân thì hắn hơn tôi nhiều lắm. sau vài lượt đi thì tôi còn khoảng 600 xương, 35 darknight, 20 naga , và khoảng 70 lich. đối phương còn khoảng 80 pháp sư thành thiên thần
66 ngựa mù,20 rồng 3 đầu,80 tắc kè.(tất cả các quân đều nâng cấp rồi trừ con rồng 3 đầu)lúc này tôi thấy thua rồi.suy nghĩ 1 lúc tôi nghĩ ra 1 chiến thuật dựa trên yếu tố may mắn vì tôi thấy quân của hắn bị Morale -2.Tôi mù pháp sư của nó rồi cho Darknight áp sát, quả nhiên đúng như tôi suy nghĩ hắn ko giải phép mà đổ đất lên đầu Darknight. Còn ngựa mù, rồng,ngựa thì vì vướng địa hình nên ko về đánh Darknight được bèn xông lên làm cỏ xương, lich.lượt sau hắn tiếp tục đổ đất lên Darknight( còn sót vài con) và giết sạch lich, xương còn hơn 100.tôi mù ngựa.lượt tiếp theo tôi cho darknight chờ và cầu trời. chắc ông trời thấy tôi tội nghiệp quá nên ông ta nghe lời cầu nguyện và làm cho con tắc kè bị mất lượt đi. tôi mừng húm, mù con rồng. lượt sau mù luôn con tắc kè lại.
bây giờ tôi niệm phép tạo bóng cho Nagas và đủ thứ phép lên nó và bóng của nó rồi cho hai con đó đánh, đến phiên của xương thì mù quân nó lại.cũng may là mana còn hơn 200. đánh cho hắn còn mỗi 1 đạo quân tắc kè thì hắn xin thua=>trận này tôi thắng là nhờ hội đủ 3 yếu tố thiên thời( có nagas,đối phương bị mất lượt đúng lúc) địa lợi( địa hình trong trận đấu bị vướng cho đối phương)và nhân hoà(tôi nghĩ ra cái chiến thuật đó và áp dụng khéo).thiếu 1 trong 3 là tôi thua ngay

TitanThunder
04-10-2004, 17:30
Các bác có tin rằng vừa có grail vừa có bộ Lich mà vẫn thua ko? Tằng bạn nối mạng với tui không thèm giữ bí mật khi nó tìm được đủ bộ Lich và tuyên bố nó đã thắng. Nó càng khẳng địng thắng lợi hơn khi nó đào được grail và đương nhiên nó mang về thành Conflux, tướng nó lúc ấy đã ác liệt lắc rồi chỉ số khoảng 35-27-26-30 và Exp Air, Amorer, Of và ..hic hic ..Archery.Nó mấy lần khuyên tôi nên quit sớm nhưng tôi vẫn cố cầm cự vì nó không biết tui có tướng Special intelligent và ..he he..Diplomancy. Nó tìm được bộ Lich và Grail khá sớm nên khi nó tìm ra thành tui thì nó đã có sơ sơ 6k Power Liches ( Lich xịn) rùi. Tui đánh thành Rampart nên có rồng vàng khá chậm nhưng nhờ tướng tui phép khá đẹp Exp Air, Earth,Water, Fire, Ammorer, Intelligent, Wisdom, Diplomacy và thiên thời địa lợi nhân hoà đều thuộc về tui cả. Gần thành tui có 3 nhà rồng toàn từ 3 đến 5 con (đen) cả nên khi nện xong tui đã có được 3 sách Earth, Air và Fire. Điều quan trọng là cạnh nhà tui có một nhà up quân, bọn canh nhà rồng toàn là Titan và Giant mà tụi nó toàn theo (vứt vào đó khoảng vài trăm ngàn), khua khoắng sau khoảng 3 tuần tui đã có hơn 200 Titan (up bọn này tốn chết đi được) và một số quân tạp nham khác (lúc đó tui mất thành liên tục vì nó cậy đông quân lại có DD, và đương nhiên bọn Liches (xịn) tăng nhanh chóng mặt). Tui nhờ xác định chiến lược sớm nên trốn vào lòng đất lặng lẽ săn đồ và thu phục thêm quân, mặt khác đào tạo thêm một sồ tướng phụ ở nhà để giảm sức tấn công của nó. Cuối cùng vào tuần 3 tháng 3 nó đã đuổi kịp tui vơi 8k Power Liches còn tui có 307 Titans, khoảng 500 Mighty Gorgon, vài trăm ngựa mù, sư tử bay, Minotaur King và Nagas. Có lẽ tui đã thua nếu không có tình huống này: nó đi gần đến thành tui thì hết lực dừng ngay trước cổng và Mana chỉ còn 40( Tại DD nhiều lúc đuổi tui) trong khi đó tui có 2k Mana và 2 thành Dungeon để nhân đôi, được trang bị cầu đen, xích, Goldlen Bow và ..he he..vòng chống sét. Rút kinh nghiệm từ mấy trận trước nó bị thiệt hại khá nặng với mấy thằng tướng phụ của tui vì nó toàn tách nhiều Lich ra hết ô (để kiếm Lich xịn mừ) nên vào trận bị mấy thằng tướng phụ Exp Fire của tui cho ăn Berserk nên tụi nó toàn nện nhau cho đến khi tướng tui hết Mana, vào trận này nó gộp tất lại và tui đã cho nó biết thế nào là nghệ thuật đánh heroes. Vào trận trước tiên tui cho một tướng phụ cầm hết các quân tạp nham ra chiến niệm vào bọn nó Hatste và tất cả những phép tăng sức công, cuối cùng diệt được gần 3k Lich của nó. Bây giờ mới là lúc trận đánh thật sự bắt đầu, tướng chính của tui vào trận với 307 Titans ,vòng chống mù và 1k Mana mục tiêu trận đầu là làm cho nó hết số Mana còn lại. Tui có cầu đen nên đầu tiên tui cast phép chậm và quên cho cu cậu lóc cóc đi bộ lên. Nó liền hoá giải ngay và niệm luôn antimagic rồi alê hấp bắn tui. May mà defence của tui khá cao nên một lần bắn nó chỉ diệt được 30 con Titan của tui. Tui chống lại bằng cách vừa hồi sinh vừa bắn lại, cứ thế cho đến khi tui chỉ còn lại 22 con Titans và còn lại 20 Mana (nó còn 2k Lich và đã hết Mana) thì tui surrender ( toi mất ba mấy ngàn). Về thành tui mua lại tướng, xếp hết đồ tăng knowledge và nhảy đến thành Dungeon gấp chão Mana lên rồi nhảy về thành uýnh tiếp.Với 22 Titans còn lại thì Lich của nó chỉ cần bắn 1 lần là tui teo nhưng tui ko cho nó làm việc đó, vừa vào trận là tui cast Imp vào nó rồi chuồn, vì nó đứng ngay cổng thành tui nên tui chả mất lực đi mấy, cứ như vậy cho đến khi tui gần hết lực đi và Mana. Cuối cùng khi tui chỉ còn đúng 20 Mana, nó còn 180 liches thì nó mimỉ cười đắc thắng và bắn luôn làm gần chục Titans của tui đi viện, tui tửng toi đến nơi thì điều kì diệu đã xảy ra.Các bác biết đó là gì ko? Lich của nó hết lượt bắn và ..khửa khửa... lóc cóc đi bộ lên. Tui lúc đó ko còn tin vào mắt mình nữa, nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết phải làm gì lúc đó. Ngay lập tức tui cast slow prayer và với Golden Bow nhanh chóng tiêu diệt số còn lại càng nhanh càng tốt vì số cung của tui cũng sắp hết. Nó cố vớt vát lại bằng cách định dùng sét Titan nhưng vô hiệu vì lúc đó tui đoán được ý đó nên đã đeo vòng chống sét. Và với cái xích nó đành chấp nhận thua cuộc. Các bác thấy trận của tui thế nào?

Antimagic
04-10-2004, 23:56
Các bác có tin rằng vừa có grail vừa có bộ Lich mà vẫn thua ko? ... Các bác thấy trận của tui thế nào?
Đánh như rứa rườm rà quá. Đáng nhẽ không cần tướng phụ, không cần surrender, 307 titan và 1k mana là uýnh được dễ dàng rùi mà.

H2O_VN
05-10-2004, 00:03
hihi có cầu đen, titan thì 307 hix mana thì 1k hihi còn đối phương chỉ có 40, hihi nhào vô sau vài turn là đối phương hết mana lúc đó hhihi tiêu diệt hết đám nhép còn lại lich thì tha hồ cho u tùng xẻo rồi cần chi chạy ra chạy vô cho cực vậy hix.
đây là minh chứng cho cái skill khủng bố Dip hihi thành ma có lich mà không làm lại ý hihi
Dip đúng là khủng khiếp

darkpower
05-10-2004, 07:52
vớ vẩn quá, thằng bạn u chết là do chủ quan thôi. Riêng việc để cho u cùng mấy thằng tướng phụ làm loạn là đã chết vì ngu dốt rồi.

trận này, kể cả có dip, uýnh kỉu của nó, nếu ko đánh quick thì với việc U có tới mấy trăm titan, gorgon.... trong khi các thành u mất gần hết, tiền kiếm được chỉ trông chờ vào mấy cái nhà rồng là vớ vẩn rùi. Tiền thu phục lực lượng như vậy, mỗi lần mất tới vài trăm k, chứng tỏ tụi u đánh rất lâu, lòng đất còn rất nhiều chỗ chiến đấu. Trừ phi đây là đánh quick, nếu ko nó có thể bảo toàn mana chỉ dùng Titan thunder trong chiến đấu. Và 8k lich cũng là hơi ít nếu nó có đồ từ sớm. Riêng việc qua tuần, đánh các quân cấp 1 để kiếm lich thì số lượng đã là rất rất nhiều rồi. Hơn nữa, nó mà ko túm được u từ sớm cũng là.......

hai là ông lấy đâu ra lắm cầu đen thế mà có những mấy thằng tướng phụ cầm cầu đen vào cast berseck.

ba là nó đã chết vì chiêu berseck của ông vài lần, chiêu oánh du kích, sao nó ngu lâu ko cầm thêm quân speed cao. Cái này chả ảnh hưởng gì tới việc thu Lich nâng cấp của nó cả......

hic, nói về trận này, quả thật u thắng được là ........ No.1 đấy :P

hanamichitm
05-10-2004, 09:30
trò này khá hay mà anh em lúc nào rổi mởi giải đấu Hero đi....................... mỗi người đóng góp tiền vào và ra quán net rồi sau đó ai thắng thì đưộc hết, tui chỉ chơi mỗi cách là lấy tướng mình(chinh) chọn thành castle rồi kiếm nhiều thiên thần chơi cho đỡ buồn

TitanThunder
05-10-2004, 11:13
Tui đã đọc mấy bài trả lời của các bác và xin nói thêm với các bác mấy điều sau:

Thứ nhất: Xin nói rõ thêm là đối phương lúc khởi điểm không phải là thành ma mà là Stronghold sau khi tìm được bộ Lich và đào được Grail nó mới bắt đầu luyện tướng ma cho nên chuyện sau mấy tháng nó mới có 8k Lich là chuyện thường.
Thứ hai: Về chuyện tui lấy đâu ra lắm tiền để thu phục từng ấy quân trong khi nó nện thành tui tơi bời. Các bác nên nhớ rằng đánh hai quân ở bản đồ XL các thành cách nhau khá xa việc tìm được nhiều thành để có nhiều tiền ko phải là dễ trừ phi có Fly và DD nên tiền chủ yếu kiếm được là đi đánh các loại mỏ. Còn việc thu phục thì đó là cả 1 nghệ thuật ( đã được tui tôi luyện khá kĩ ngay từ khi tui Mới tập chơi vì tui toàn đánh Adela) các bác thừa biết khi thu phục có con theo có con ko, và khi theo còn có loại theo mất tiền và theo ko(còn cách thu phục như thế nào đẻ làm cho nó theo mình thì xin các bác xem bài viết riêng về Diplomacy ở diễn đàn tui ko kể ra nữa) nên khi nhìn thấy bọn khủnh canh đồ, hộp hay nhà rồng tui ít khi nện chúng mà dùng Fly và DD bay qua lấy đồ và tìm cách cho bọn nó theo mình.
Thứ ba: Về việc yui lấy đâu ra lắm cầu đen thế (ở đây chỉ có hai quả thui) thì xin thưa là với loại bản đồ giàu tài nhuyên thì việc có nhiều cầu là chuyện bình thường( tui có lần đã sưu tập được hai bộ sách, 2 bộ cầu(6 quả) mỗi loại 2 quả và 2 bộ thiên thần...).
Thứ tư: Việc tui cho tướng phụ ra uýnh để nó hết Mana là vì tui đã xác định đánh chính bằng cầu đen thì nó có thể cast mù hoặc quên vào Titan của tui vô tư. Hơn nữa với 5k Lich còn lại thì 307 Titan và 1k Mana của tui chả có ý nghĩa gì, vì thế nếu ko liên tục surrender thì chỉ cần nó bắn cho vài lần trước khi hết cung hì tui đi viện từ lâu rùi( mà Titan của tui tên cũng có hạn nếu bắn nhiều có khi còn hết trước cả nó ấy chứ, mà nếu hết phải đánh xáp là cà thì toi).
Thứ năm: Nó cũng không ngu đến nỗi không mang quân có speed cao để chống Berseck nhưng tụi nó ko thể đông bằng tụi Lich được và vì tui đánh tướng phụ trước nên mấy con speed cao như chim lửa, rồng xương ngỏm hết rồi còn đâu.
Tui công nhận trận này tui thắng là có phần may mắn, còn về cái thằng đã uýnh với tui nó cũng chả ngu như các bác nói lắm đâu.

TitanThunder
05-10-2004, 11:37
Quên mất ko nói điều này:
Các bác đừng nghĩ là một khi nó đã hết Mana thì tui muốn làm gì thì làm. ngoài tụi Lich đông như quân Nguyên thì nó còn đào được Grail và đương nhiên nó có sét Titan, mà vòng chống sét của tui chỉ có mỗi một cái thui, mà đầu tiên nó vẫn còn mười mấy Mana thừa sức cho Titan của tui ăn mù và đương nhiên là lúc đó nó sẽ ung dung đi bộ lên cho đén lúc tên thẳng pòm 1 phát là tui hết vẹo, thế nên tui lúc đầu phải đeo vòng chống mù, về sau mới đeo vòng chống sét. Các bác có biết bộ mặt của nó lúc ko mù và sét được tui ko?. He he nó bảo tui cheat. Công nhận là thăng này dốt tiếng anh tệ hại nên mới không biết được công dụng của mấy thứ đồ mà nó luôn coi là vớ vẩn này (chiêu này tui học được từ bọn máy đó), ngoài ra còn có một số đồ khá hữu ích khác như vòng chống quên, vòng chống Berseck...

Còn về chiên Heroes trên mạng thì hay đấy và tui khuyên ông hanamichitm hãy tập chơi thêm một số thành khác đi chứ cứ chơi mãi thiên thần thì chán lắm, và cũng chơi một số tướng khác (tốt nhất là chộn Random cả thành và tướng để luyện sdần phải xạ và khả năng thích nghi)

Antimagic
06-10-2004, 06:27
với 5k Lich còn lại thì 307 Titan và 1k Mana của tui chả có ý nghĩa gì, vì thế nếu ko liên tục surrender thì chỉ cần nó bắn cho vài lần trước khi hết cung hì tui đi viện từ lâu rùi( mà Titan của tui tên cũng có hạn nếu bắn nhiều có khi còn hết trước cả nó ấy chứ, mà nếu hết phải đánh xáp là cà thì toi).
Như ông kể lần trước, vô trận ông cast slow, lượt sau cast forgetfullness, rùi bị nó hoá giải hết đúng không? Úynh quá lỗi còn gì. Đáng nhẽ đầu tiên chờ xem hắn làm trò gì (không lo hắn mù quân mình vì có vòng chống mù). Nếu hắn cast antimagic lên lich thì minh dispel đi (ông kể ông có water magic mà, chắc level expert rùi chứ). Sau vài lượt là hắn hết mana. Còn nếu hắn không cast antimagic thì mình chờ cuối lượt cast berseck. Đầu lượt sau cast forgetfullness, xong trận đánh. quá dễ và đơn giản, phải không nào?

TitanThunder
06-10-2004, 13:06
Bác này suy nghĩ chưa kĩ rùi. Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước bị tui Berseck nó đã nhập hết tụi Lich lại rùi, ai cũng biết vào trận bên nào cast phép thì bên đó bất lợi nhưng bác thử nghĩ xem, nó có thành Conflux dĩ nhiên tướng nó mấy sách Đất, Nước, Lửa, Khí nó lên Exp hết rùi, nếu tui không cast Slow và Forgetfullness dù có cung thẳng phi trước cũng chỉ chết mấy trăm con Lich là cùng, còn nó với grail và Exp Nước thì nó Teleport lên ngay trước mặt tui, thêm phát Frenzy pòm 1 phát thì... chứ nó tội gì phải antimagic để tui dispel đi cho phí. Với forgetfullness dù nó có dispel và teleport thì ko thể Frenzy, cung thẳng bắn cũng không thể chết tui được( Damage của Lich trung bình là 13 x 5k + attack của Lich và tướng thì sơ sơ là khoảng 90k, trong khi đó MP của tui là 300 x 307 + defence của Titan và tướng tui tính ra khoảng hơn 100k thì ko thể chết hết, nhưng nếu nó Frenzy thì toi chắc), chết sắp hết Titan tui sẽ đánh bài chuồn và Imp nó liên tiếp, với hơn 2k(vì không phải mất để hồi sinh Titan) Mana + Power tướng đổ liên tiếp thì nó toi là cái chắc, lúc đó cần gì đến Titan cho tốn xiền surrender mà tui chỉ cần mua 1 con rồng vàng đánh trước Lich của nó là ổn. Còn nếu bác nào còn thắc mắc tại sao nếu với 2k Mana mà tui ko vận dụng chiêu dùng Imp và surrender liên tục ngay từ đầu là vì dù chưởng tui thừa sức đổ chết hết tụi Lich của nó nhưng dù power có cao thì mỗi lần đổ cũng chỉ chết có 100 Lich là cùng, vậy muốn giết hết chúng nó phải đổ 50 lần, nghĩa là tui phải surrender 25 lần. Dù nó có ở gần thành tui đến mấy thì sau khoảng 10 lần surrender là tướng tui hết lực đi, và thế thì khác gì cá nằm trên thớt.

langgiangboy
06-10-2004, 19:56
Vậy chỉ còn một cách như langgiang nói thủ vững ở nhà .. cho tướng phụ đi đánh thành của nó .. thông thường khi ra khỏi thành địch để lại rất ít quân .. tốt nhất đánh vào ngày thứ bảy .. sang tuần mua quân thành đó để lại trong thành rồi rời tướng đi .. dùng quân đó tiêu hao lực lượng nó lúc nó quay lại chiếm thành .. thành chính thì tích quân cho tướng mạnh thứ hai giữ thành .. tướng chính cầm một phần quân đi chu du kiếm bảo vật, đánh monster mà lên level .. học phép .. tóm lại là training .. chỉ có điều trứng gà hơi đáng lo .. trứng gà mà biết chơi một chút thì bó tay thật .. dù chỉ biết chơi một chút cũng dễ dàng tụ quân mà oánh .. 5 tháng phát triển cộng với thời gian gà giằng co với máy thì cũng đủ để xây dựng quân đè bẹp đối thủ roài ..Đúng rồi chơi vậy là tui hay chơi đó vì trên tui chơi H3 không nhiều mà tyoàn là gà thôi chẳng thấy hay gì toàn chơi với Com thôi

Antimagic
06-10-2004, 21:32
Bác này suy nghĩ chưa kĩ rùi. Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước bị tui Berseck nó đã nhập hết tụi Lich lại rùi, ai cũng biết vào trận bên nào cast phép thì bên đó bất lợi nhưng bác thử nghĩ xem, nó có thành Conflux dĩ nhiên tướng nó mấy sách Đất, Nước, Lửa, Khí nó lên Exp hết rùi, nếu tui không cast Slow và Forgetfullness dù có cung thẳng phi trước cũng chỉ chết mấy trăm con Lich là cùng, còn nó với grail và Exp Nước thì nó Teleport lên ngay trước mặt tui, thêm phát Frenzy pòm 1 phát thì... chứ nó tội gì phải antimagic để tui dispel đi cho phí. Với forgetfullness dù nó có dispel và teleport thì ko thể Frenzy, cung thẳng bắn cũng không thể chết tui được( Damage của Lich trung bình là 13 x 5k + attack của Lich và tướng thì sơ sơ là khoảng 90k, trong khi đó MP của tui là 300 x 307 + defence của Titan và tướng tui tính ra khoảng hơn 100k thì ko thể chết hết, nhưng nếu nó Frenzy thì toi chắc), chết sắp hết Titan tui sẽ đánh bài chuồn và Imp nó liên tiếp, với hơn 2k(vì không phải mất để hồi sinh Titan) Mana + Power tướng đổ liên tiếp thì nó toi là cái chắc, lúc đó cần gì đến Titan cho tốn xiền surrender mà tui chỉ cần mua 1 con rồng vàng đánh trước Lich của nó là ổn. Còn nếu bác nào còn thắc mắc tại sao nếu với 2k Mana mà tui ko vận dụng chiêu dùng Imp và surrender liên tục ngay từ đầu là vì dù chưởng tui thừa sức đổ chết hết tụi Lich của nó nhưng dù power có cao thì mỗi lần đổ cũng chỉ chết có 100 Lich là cùng, vậy muốn giết hết chúng nó phải đổ 50 lần, nghĩa là tui phải surrender 25 lần. Dù nó có ở gần thành tui đến mấy thì sau khoảng 10 lần surrender là tướng tui hết lực đi, và thế thì khác gì cá nằm trên thớt.Trời ạ, ông chịu khó động não một tí đi được không, tôi viết thía là rõ ràng lém rùi. Viết chi li cẩn thận từng tí ra thì khác gì bảo ông là gà. Titan nhanh hơn hay lich nhanh hơn? Thèng nào chủ động trong xài phép hơn? Vào trận chờ, hắn mà cứ sểnh ra không xài antimagic, prayer, haste, hoặc slow (nghĩ xem nếu hắn xài prayer, haste hay slow thì xử lý thế nào, coi như bài tập :wink:) thì cuối lượt 1 cast forgetfullness. Đầu lượt sau cast berseck, cha nó cũng không đỡ được. Sau đó slow hắn lại cho hắn chạy vòng quanh, mình vừa đi dạo vừa bắn. Hắn bị berseck rùi là hết chữa, không cast phép, không điều khiển được quân. Đừng nói 8000 lich, 800k lich cũng chết sặc tiết, ông có tin không? Không tin thì nghĩ thêm đi.

TitanThunder
07-10-2004, 09:19
Ông chả hiểu tui tí nào cả. Tôi chờ, nó Teleport và Frenzy (nên nhớ tui chiến trong SOD có thể cast phép 2 lần) thì làm gì đến lượt thứ hai mà tui còn sống sót mà cast Forgetfullness với chả Berseck nữa. Mà cứ cho là vào đầu trận tui cast luôn Berseck và nó và cứ thế bắn thì nó chết được bao nhiêu, cùng lắm là vài k là tui hết cung, mà phép Berseck chỉ có tác dụng trong 1 lần nếu bị trúng đòn nó sẽ tỉnh lại và phải Berseck nó tiếp, hơn nữa Berseck tốn ko it Mana đâu ( mười mấy lận), thà dùng Imp có hơn ko. Titan dù có là quân bắn xa level cao nhưng có phải là bắn vô tư đâu mà vừa đi dạo vừa bắn nó, khi hết cung đánh xáp lá cà nó dù có bị Berseck vẫn bật được và cầm gậy phang tui như thường như thế theo ông thằng nào sẽ đi viện trước?

H2O_VN
07-10-2004, 09:26
hehe nếu ông đủ can đảm thì tháo cái vòng chống mù ra mù con lich hắn lại luôn xem(hihi ông có titan đi trước cộng cầu đen mà ) lúc đó thì sợ quái gì nữa hihi, mà với 3k titan thì tui nghĩ chắc ngoài lich ra thì quân ông chọi con nào mà chả chết con đó , hihi nói thật nhập lại hết mới là món mồi ngon nhất của mấy phép trạng thái lửa ý hihi (tui chỉ sợ hắn chia ra làm 3 đứng ba nơi xa nhau thì thật là phiền hihi


nhưng mà nếu mấy ông còn chơi phép hai lần thì bó tay ông luôn nhưng mà có sao nào nó chơi 2 lần thì ông cũng thế hehe, nói về mặt nào đó thì chơi phép 2 lần thì ông càng lơi thế lúc đó chả cần wait nửa rồi hehe, phép điên tuuy tốn nhưng mana ông đang nhiều mà không dùng để làm chi hihi

TitanThunder
07-10-2004, 09:30
Mà các cao thủ khác đâu rùi sao ko thấy vào đây góp ý nhỉ? Chả lẽ ko ai có trận nào đáng nhớ sao? Cần gì phải là trận hay nhất, cứ hồi hộp kịch tính là được, chứ mấy hôm nay toàn cãi nhau với mỗi ông antimagic về cái trận cỏn con của tui cũng rút ra khối kinh nghiệm nhưng hơi buồn vì chả có ai tham gia góp ý thêm, chả có ai post trận mới để cãi nhau tiếp :-s.

TitanThunder
07-10-2004, 09:42
Lại đến ông H2O_VN, có lẽ ông ít dùng cái vòng chống mù nên chưa biết. Cần gì phải tháo vòng ra, tui đeo vòng nhưng tui vẫn mù được nó như thường còn nó thì nghỉ đi, nhưng mù nó cũng ko ăn thua đâu vì dù tui có wait và lượt sau bắn thì nó vẫn ko mất lượt của nó( bác về nhà thử lại xem có đúng ko), dính đòn nó sẽ tỉnh và bắn lại.
Về chuyện cast phép hai lần thì bây giờ tui cũng bỏ rùi vì toàn chơi WOG thui.

TitanThunder
07-10-2004, 11:04
Mà bác Sabrina đâu rùi nhỉ? Bác đưa ra chủ đề rùi bỏ luôn cho anh em tui cãi nhau mà ko kể về mấy trận của bác à? Dù bác có là MOD đi nữa thì cũng phải tham gia thảo luận chứ, chả lẽ toàn ngồi soát bài, nhận xét, cộng MP và đưa ra chủ đề hay sao? Thế thì có cho tiền tui cũng ko làm MOD đâu.

H2O_VN
07-10-2004, 11:30
hihi mù nó xong rồi bắn nó xong mù tiếp cứ chẳng lẽ u để thế ah, đúng là mình chưa bao giờ đeo cái vòng đó hết, hihi vì mình cứ tưởng là đeo vào không mù được mà mình thì chuyên xài mấy phép này hix, có ai mù xong rôi bắn nó để nó tỉnh lại bao giờ, mù xong thì lúc đó là u đã hoàn toàn làm chủ tình thế muốn summon, bơm phép rồi cứu sống gì gì đó xong rồi đánh nó rồi mù tiếp hehe lúc này cho dùng quân titan của u hết cung thì sau nào hihi

TitanThunder
07-10-2004, 12:35
Bác nói thế thì mù làm gì cho phí Mana vì mình mù nó, bắn nó, nó tỉnh và bắn lại chứ có mất lượt đâu, thế thì chả khác nào 2 thằng thi nhau bắn xem thằng nào ngỏm trước( tui ngỏm trước là cái chắc vì dù có hồi sinh 2 lần cũng ko thể bằng 1 lần nó thịt mình được, mỗi lần nó bắn chết mấy chục con, tui hồi sinh mỗi lần cũng chỉ chục con là cùng vì máu của bọn Titan có phải là ít đâu). Còn bác bảo mù nó rùi thì làm gì?, summon và cho bọn nó chơi trò "cá quây" tụi Lich à?, cũng hay đấy nhưng cũng ko thể thịt hết tụi nó, 1k Mana của tui chỉ gọi được khoảng 3k thần, làm sao ăn được 5k lich của nó(máu nhiều hơn, công cao hơn -> khoẻ hơn) một khi nó có Counterstricke đánh phát nào nó phang lại phát đó. Tóm lại vẫn phải surender.

Antimagic
07-10-2004, 12:51
Chán đồng chí Titan thunder này hết muốn nói. Trận đánh đơn giản, đáng nhẽ người ta nói mấy nước đi là hiểu ra ngay, đàng này còn cãi lên cãi xuống. Cast phép một lần mà có thể làm mất quyền kiểm soát quân của đối phương thì xài phép hai lần lại càng đơn giản. Còn ai biểu ông xài titan bắn cho hết tên, không cần hộp đựng tên cũng có thể làm cho Titan bắn vô tận được, miễn là đủ mana. Tôi không thèm nói khoác trên box này để lấy tiếng bao giờ. Mấy điều tôi điểm sơ sơ ra đều là kiến thức sơ đẳng cho người chơi Hero. Còn nữa, xài phép phải tính xa, chứ chăm chăm muốn ăn xổi trong 1, 2 nước thì đánh trận đơn giản như ông kể mà để cho suýt thua là đương nhiên. Một phát tên của 307 titan, có bơm thêm các phép yểm trợ, không thèm tính ra cụ thể cũng biết là khủng hơn implosion nhiều lần, mà lại không tốn mana. Uýnh Hero quan trọng nhất là tính hiệu quả, chứ chiến trâu bò như đồng chí kể thì ... hic, hic, thành thật chia buồn!

TitanThunder
07-10-2004, 15:23
He he.. Ông anh antimagic có chiêu gì làm cho Titan bắn tên thoải mái làm ơn dạy tui cái chứ đúng ra nó chỉ bắn được 24 phát thui, tui chỉ biết chiêu hồi sinh để làm cho tên đầy , mà hồi sinh liên tục sẽ thua sớm vì làm sao hồi kịp khi nó bắn liên tục, hồi 2 lần cũng ko kịp. Cách thứ 2 làm đầy tên là surrender, mà chiêu này tui đã dùng. Thành thật xin bác chỉ giáo.
Còn bác bảo tui uýnh kiểu trâu bò, chăm chăm ăn xổi là sao, cái chiêu summon là của bác H2O đó chớ, tui chỉ nêu ra làm VD thui. Như tui đã nói ở trên, Imp liên tục 50 lần nó mới chết, Titan chỉ bắn chết hết nó cũng phải trong mười mấy lần với quân số ko chết bớt đi thằng nào, mà điều này ko thể xảy ra vì nó bắn có phải là yếu đâu, hồi sinh ko kịp. Blind vô hiệu, Berseck ko ăn thua, đó là 2 phép làm cho đối phương không kiểm soát được quân nhưng với điều kiện là mình ko đụng vào nó, đụng vào là nó tỉnh liền, bác nghĩ sao?
Mà cứ cho tui là gà đi chứ tui có bảo tui là cao thủ gì đâu, lần sau bác có góp ý thì xin nói rõ hơn 1 chút.

lina_angel?
07-10-2004, 20:08
hi hi kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình là mình đánh quân undear với chủ lực là drickenknight .l.
lúc đó quân mình ko có rồng xương nhưng mà có tới tận 200 bác dricken knight và 350 dracula và vài trăm quân vớ vẩn mà đã làm thịt được toàn bộ đói phương gồm 75 thiên thần và 210 kị sĩ
trận đó mình tưởng thua rồi vậy mà suất thần lại thắng được
đúng là cao thủ có khác hhihhihihihihiđúng là cao thủ có khác hhihhihihihihiđúng là cao thủ có khác hhihhihihihihi

đúng là cao thủ có khác hhihhihihihihi

Antimagic
07-10-2004, 22:10
He he.. Ông anh antimagic có chiêu gì làm cho Titan bắn tên thoải mái làm ơn dạy tui cái chứ đúng ra nó chỉ bắn được 24 phát thui, tui chỉ biết chiêu hồi sinh để làm cho tên đầy , mà hồi sinh liên tục sẽ thua sớm vì làm sao hồi kịp khi nó bắn liên tục, hồi 2 lần cũng ko kịp. Cách thứ 2 làm đầy tên là surrender, mà chiêu này tui đã dùng. Thành thật xin bác chỉ giáo.
Còn bác bảo tui uýnh kiểu trâu bò, chăm chăm ăn xổi là sao, cái chiêu summon là của bác H2O đó chớ, tui chỉ nêu ra làm VD thui. Như tui đã nói ở trên, Imp liên tục 50 lần nó mới chết, Titan chỉ bắn chết hết nó cũng phải trong mười mấy lần với quân số ko chết bớt đi thằng nào, mà điều này ko thể xảy ra vì nó bắn có phải là yếu đâu, hồi sinh ko kịp. Blind vô hiệu, Berseck ko ăn thua, đó là 2 phép làm cho đối phương không kiểm soát được quân nhưng với điều kiện là mình ko đụng vào nó, đụng vào là nó tỉnh liền, bác nghĩ sao?
Mà cứ cho tui là gà đi chứ tui có bảo tui là cao thủ gì đâu, lần sau bác có góp ý thì xin nói rõ hơn 1 chút.Sau khi berseck và forgetfullness (theo lời ông kể thì xài được phép này lên lich trong trận đó) rùi thì slow hắn lại. Hắn sẽ chỉ di chuyển với tốc độ 3 hexes/turn. Thích thì haste quân mình lên nữa. Có cung thẳng thì ngại gì, cứ chạy ra xa, bắn 4 phát titan mới phải di chuyển (cốt sao không để nó đụng vào là được rồi, berseck sẽ dính mãi) . Muốn titan bắn mãi không hết thì clone quân ra. Cái bóng bắn hết tên thì huỷ đi clone cái mới. Một cái bóng clone ra mất có 20 mana, thêm vài phép phụ trợ như bless, precision, prayer tổng cộng mất 42 mana (nếu quân địch đông thêm vài lần thì xài cả disrupting light, còn với 8k lich thì chả cần). Chỉ với từng đó mana mà bắn được 24 phát, mỗi phát khủng khiếp hơn implosion bao nhiêu lần. Như thế trận đánh của ông chỉ cần không đầy 100 mana là giải quyết ổn thoả. Đơn giản và gọn gàng không nào?

Còn H20 hắn biểu ông summon quân ra có phải để uýnh đâu. Các ông đang bàn chuyện mù quân, summon quân ra là liên quan đến việc đấy. Chiến thuật của hắn tuy không phải tốt nhất, nhưng còn bớt trâu bò hơn implosion liên tục 50 lần, he he.

thegioihacker
07-10-2004, 23:00
Tui là người ham Xp, do đó cũng xin góp vui với mọi người một trận chiến đáng đồng tiền bát gạo sau, trận này tui là người ngoài cuộc và chỉ là thằng quân sư cho người ta thôi!Chuyện là thế này:
Hai bên đều chơi thành Conflux, chơi loại bản đồ M có Dun, có số đàng hoàng.Qua 2 tuần mọi chuyện đều bình thường, hai bên đều đã xây lên được Hậu chưa up.Thế rồi một chuyện đã làm mất thế cân bằng là bên đỏ đào được Gairl.Điều hiển nhiên là bên đỏ sẽ đem về trồng trong thành của mình để học tất cả các phép thuật! Chà, anh bạn tui cuống quá định out, nhưng tui bảo cứ chơi, đợi tên kia chủ quan mà móc thành của hắn! Ai dè bên hắn nghe thấy(đúng là tai vách mạch rừng) Cứ để 1 thằng tướng ngủ trong thành để thủ, còn các tướng khác đem quân đi táng Monster để ăn hết tài nguyên và đồ hòng chơi trò mèo vờn chuột với anh bạn tui.Một bước ngoặt đã diễn ra, tướng hắn đem có 20 con tiên nữ đi đập monster với phép Titan's Lightingbolt và chiếm được xích ngay trước mũi tướng của anh bạn tui.Đến phiên anh bạn tui, anh ta xông vô thịt chết con tướng này và cướp được cái xích! Vậy là tui thì thầm với anh ta cơ hội chiến thắng của mình, anh ta gật gù và làm theo...
Tui xin giới thiệu đoạn hội thoại của hai người:(Tôi vốn là người không ưa nói tục nên có sửa một chút)
Đỏ:Thằng này hâm rồi, dám xông vô thành tao, tưởng tao không có quân a`?Chết nhé em!
Đỏ:Quái thật, sao không dùng được phép vậy?Nó có ngọc đỏ a`?
Xanh:...(cười thầm).
Đỏ:Đếch phải ngọc đỏ, nó vẫn dùng Titan's Lighting bolt được với tao đây này!
Xanh:...(cười thầm và vỗ đùi khoái chí)
Đỏ:Mày cheat a` thằng kia?
Xanh:@#%^**!@#%(đây là câu chửi thề, đại ý là bảo là mình không hề cheat)
Đỏ:đ.. thể hiểu được, rõ là mày Cheat, không thì sao mày dùng phép được mà tao đ.. dùng được?
Xanh:Mày còn gà lắm em ạ! Tập thêm Hero mấy tháng nữa nhá!
Các bạn biết có chuyện gì xảy ra không? Chuyện là thế này:Tui bảo xanh là hãy lẳng lặng mà mua tướng, sau đó lại Dimit tướng đến khi nào tóm được con tướng vừa die của đỏ thì đem mà làm tướng đi chinh phạt đỏ vì nó đã học hết phép thuật trong thành Conflux trồng Gairl của đỏ rồi! Anh bạn tui đã dốc sạch cơ nghiệp, mua phải đến hơn 2 chục tướng mới tóm được thằng bại tướng của giặc và phong luôn cho nó chức đại tướng quân luôn #>:) Còn về phần xây dựng, anh ta bỏ hết khoáng sản ra để nâng cấp lên hậu đỏ.Sau đó, anh ta mua hết Hậu đỏ cho Đại tướng của mình và DD sang thành đối phương xâm lược!Và đoạn hội thoại trên đã xảy ra!Thưa bà con, bên đỏ không thể ngờ rằng Hậu đỏ lại lợi hại đến thế, anh ta đã quá chủ quan để cho xanh tìm một con đường để dành lại chiến thắng cho mình.Vô tình anh ta đã tặng cho đối thủ con tướng phụ của mình đã học hết tất cả các phép, anh ta lại quên mất rằng Hậu đỏ chống tất cả phép thuật, và thế là anh ta đã bị thua!Kết thúc trận chiến,bên xanh mất đúng 2 con hậu đỏ còn bên đỏ thì mất sạch 6 chú Fire Bird,một số lớn hơn 20 chú hậu đen, đám khác tui không nhớ rõ!Xanh thì hả hê còn đỏ thì câm như ngậm hột thị!(Chả giống với lúc vừa đào được Gairl tẹo nào).Trận chiến này diễn ra cũng khá lâu rồi(chắc được 2 năm rồi) ở một quán Game khu Nghĩa Tân tui không nhớ rõ, nhưng những khán giả của trận đó hẳn sẽ không bao giờ quên được!
Cũng tuỳ thời tuỳ thế chứ đúng không ? Biết ngươi biết ta trăm trận trăm thắng mà !

thegioihacker
07-10-2004, 23:04
hi hi kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình là mình đánh quân undear với chủ lực là drickenknight .l.
lúc đó quân mình ko có rồng xương nhưng mà có tới tận 200 bác dricken knight và 350 dracula và vài trăm quân vớ vẩn mà đã làm thịt được toàn bộ đói phương gồm 75 thiên thần và 210 kị sĩ
trận đó mình tưởng thua rồi vậy mà suất thần lại thắng được
đúng là cao thủ có khác hhihhihihihihiđúng là cao thủ có khác hhihhihihihihiđúng là cao thủ có khác hhihhihihihihi

đúng là cao thủ có khác hhihhihihihihi
Bạn cũng tài đấy chứ ! tôi thi dùng phép thu phục rồi lấy quân đó đành lại monter nên nhiều trận chẳng có quân mà vẫn thắng mới lạ chứ !

H2O_VN
08-10-2004, 00:47
Sau khi berseck và forgetfullness (theo lời ông kể thì xài được phép này lên lich trong trận đó) rùi thì slow hắn lại. Hắn sẽ chỉ di chuyển với tốc độ 3 hexes/turn. Thích thì haste quân mình lên nữa. Có cung thẳng thì ngại gì, cứ chạy ra xa, bắn 4 phát titan mới phải di chuyển (cốt sao không để nó đụng vào là được rồi, berseck sẽ dính mãi) . Muốn titan bắn mãi không hết thì clone quân ra. Cái bóng bắn hết tên thì huỷ đi clone cái mới. Một cái bóng clone ra mất có 20 mana, thêm vài phép phụ trợ như bless, precision, prayer tổng cộng mất 42 mana (nếu quân địch đông thêm vài lần thì xài cả disrupting light, còn với 8k lich thì chả cần). Chỉ với từng đó mana mà bắn được 24 phát, mỗi phát khủng khiếp hơn implosion bao nhiêu lần. Như thế trận đánh của ông chỉ cần không đầy 100 mana là giải quyết ổn thoả. Đơn giản và gọn gàng không nào?

Còn H20 hắn biểu ông summon quân ra có phải để uýnh đâu. Các ông đang bàn chuyện mù quân, summon quân ra là liên quan đến việc đấy. Chiến thuật của hắn tuy không phải tốt nhất, nhưng còn bớt trâu bò hơn implosion liên tục 50 lần, he he.

cám ơn là có người hiểu ý tui (hix nếu không thì tưởng tui đang nói nhảm thì bị mod chửa chít hihi) summon ra để đánh nhau? (hix hao tốn quá)
hihi chắc ông TitanThunder đã hiểu thì phải mù xong hết quân hắn thì ta từ từ mà clone titan ra, summon 1 em vớ vẩn nào đấy.rồi gọi slow, bơm haste, nếu có pray hay bất cứ thứ gì tăng dm hihi rui62 thì cứ 2 em titan chọi nó đến phiên em summon cuối thì mù tiếp ( canh phép nào hết thì bỏ lượt gọi phép đó rồi tiếp tục hix) lúc này cho dù ông hết cung thì sao( nếu có exp lửa thì nhào vô bụp nó(nó có phản lại đâu hihi) vậy thì với chiến thuật đó thì vị chi ông chỉ tốn 8 mana cho phép mù thui hihi dĩ nhiên so với ông anti chỉ tốn 1 lần gọi phép cho mấy mươi lượt thì không bằng hihi, nhưng được cái khỏi chạy lung tung, hihi
to antimagic: hihi tuy chiến thuật này không bằng ông nhưng mà tui thich dùng hơn vì dể áp dụng và có cảm giác mình đang tùng xẻo từ từ nó rất thú vị hehe

hix còn ông ange gì nữa có 350 con dơi thì thanh thiên thần không thua mới lạ đó hihi cái đó để máy auto đánh còn win nữa ah hihi đúng là máy luôn luôn là cao thủ hehe

darkpower
08-10-2004, 07:52
chiến thuật của bác H20 và Antimagic được đấy. híc, mình còn phải học hỏi nhìu.

riêng trò của H20 thì đúng là trò mà máy hay làm :P

trò của bác anti thì tôi ít sử dụng vì hiếm khi dùng clone (ko thích). Quả thật nếu địch tách ra làm 3 thì cũng khổ đấy nhỉ :) vì nó vẫn chống được berseck mà làm cho titan hết cửa giở trò (ngoài trò imp rùi chạy)

UNDEAD_13
08-10-2004, 08:45
H20 đúng là chưa xài cái này bao giờ. Nếu Titan hết tên thì bóng của nó cũng hết. cách tốt nhất là mù nó,slow tiếp rồi niệm cho thủ của lich xuống=0(nhiều người vẫy tưởng 1 phép niệm nhiều lần ko có dụng) còn cái bóng của titan thì niệm max Dam, tăng thủ, tăng công,tạo Luck, tạo Morale,player,Frenzy. xong cứ cho bóng đánh đến lượt con summo của mình thì mù nó lại.cách này chỉ cần niệm phép 1lần/1 turn là được.
tôi cực kì ghét niệm phép 2 lần vì có phép điên với sở trường lửa với 1 quân nhanh thì đối phương còn quái gì mà đánh

langgiangboy
08-10-2004, 10:36
à tui hỏi tranh thủ luôn về vụ này nhé cái bóng của quân mình tạo ra thì chắc là công và thủ như mình rồi nhưng mà máu thì ra sao liệu có bằng một con không nhi ?

darkpower
08-10-2004, 11:17
máu của bóng nhiều lắm, nhìn thì thấy bằng đúng quân ban đầu của mình đấy, mỗi tội nó chỉ là cái bóng nên chỉ định chạm vào nó là nó biến mất rùi.

hehe, ủng hộ undead, đả đảo cast phép 2 lần.

ủng hộ ko dùng bug, ko dùng cheat.

haha, bản thân chưa bao h cast phép 2 lần :P

Sabrina
08-10-2004, 15:35
Clone thì phải clone quân bậc 7 mới đã
Những con kiểu như Arch angel mà Clone ra thì thích lém,hồi sinh liên tọc :D

(S)
08-10-2004, 21:50
_Trận chiến của tui này có lẽ tui sẽ nhớ suốt đời vì nó quá đen:

+Tui thành Fortress, địch thành Ma.
+Tướng chủ lực của 2 bên: Bron VS Vidomina

_Tuần 3 tháng 1 tui chui xuống lòng đất, gặp ngay cái GATO âm :D có Lost of Hell Hounds coi. Sướng rơn nhay đánh. Vậy là mở hết lòng đất tuần 3 tháng 1.
_Ngày 1 tuần 1 tháng 2.
+Bron : 52 Ngỗng, 32 Dragon Fly, 3 Hydras, 65 con cung nâng cấp thành Infermo.
+Vidomina: 11 Ngựa đen đã Up, 6 Lich, hơn 400 xương, vài con dơi hút máu

_Do mở được GATO âm nên tui dễ dàng tìm nhà rồng. Chiến nhà rồng liên tục. Nhưng nhục một lỗi là 6 cái nhà rồng không cho 1 Tomb of Air nào...Và cho đến 5 cái khiêng thiên thần + 3giầy lội nước. Cũng may vớt vát được cánh fly. Thế là đeo vào, chạy khắp nơi mở Box. Ăn đến hơn 20 Box mà chẳng được gì cả toàn Exp và phép cấp 2 trong khi toàn quân bậc 6-7 canh.
_Tướng địch đang đi giữa đường định quit thì nhìn thấy Tomb of Air có several Black Dragons canh. Trời không thương tui nên Tomb of Air nằm thế dek nào lại chui ra ngoài (Không hiểu mấy con rồng coi cái gì nữa). Nó chẳng phải đánh gì cả mà vẫn đường đường chính chính có Tomb of Air. Lúc đó nó đã có Expert Air+Intel nên bay vài bước chiếm thêm cái thành rồng đen-->Nhân đôi mama-->Công cuộc chăn ngỗng bắt đầu.
_Thấy địch có Tom of Air tui càng sốt ruột. Giữa tháng 2 Bron 98 Ngỗng tích cực chiếm nhà rồng. Đánh thêm 3 cái vẫn chẳng được cái khỉ gì ra hồn. Trong khi nó hả hê vì đánh thêm 1 nhà rồng đã có sách gió+mũ titan.
_Tui nhìn thấy mũ cast phép Level 5 nhưng chỉ để ngó vì không thể Fly sang được. Nó cách 1 khoảng chỉ có thể dùng DD.
_Giữa tháng 3 hai tướng chiến.
+Địch : 200 Ngỗng, hơn 2000 Skeleton, 17 Angel, 54 Dơi (thành xương đã nâng cấp), 5 rồng xương...
+Tui: 101 Ngỗng, 32 trâu nước, 12 Hyđras, 65 dragon fly...
Đeo cầu đỏ nên chỉ set Công và Thủ
Vidomina: 32-20
Bron: 21-25
Kết quả ra sao chắc mọi người cũng biết...
Thê thảm lắm

AsaDung
09-10-2004, 17:11
ong nói thành ông FORES mà sao lại có nhiều ngỗng vậy chứ .Hơn nữa trận ăn gan vậy thì có gì hay chứ

AsaDung
09-10-2004, 17:36
Tui không hay chơi đánh theo trận vì hơi mất thời gian nhưng kể ra thì cungx nhiều
tui chơi dến tháng thứ 4 thành GÀ (phoenix) (cái thành này nếu có bảo vật vào thì nó có toàn bộ các phép khoái lắm )
Đối phương là tên tướng đánh thành gấu(mỗi thành đều có tướng đánh và tướng phép mà chắc các bác cũng biết )có 47 gấu hơn 100 con ném đá và 30 Hydr Chaos 130 bò 74 ngỗng vài con thiên thần và 13 titan
tên tướng đó có Att 44 ;Deff 37;spell 10; known 11
+bên tui có tướng gems (của thành Ramp) có Att 12;def 20;spell 44;known 40
có bảo vật trong thành có 52 PHOENIX và 70 con thần (quái vật đứng thứ 6 thành gà) và một bộ áo giáp ma (cọng 4 phép :chậm ;đánh yếu và không may mắn)
++ hắn lởn vởn trướnc cửa thành tui ra yúnh luôn:
Ngay vào đầu trận quân hắn đã chụi 4 phép
tui dùng phép (Amb:phép nổ như bom vậy có Dam cao lắm) 2 con của tui không chịu phép nên tui chỉ cho chạy thui vì trúng phép lày nên chúng không đuổi kịp.
Sau vài nước đạo quân của hắn chết sạch đạo quan của tui cũng bị mất còn 13gà(do bọn chúng đánh light bolt) còn thần thì không chết
đấy có phải là trận hay không nếu có thì tui đầy
Còn đi bài mới tuyệt cơ

lina_angel?
10-10-2004, 04:58
ĐÚNG LÀ NHƯ VẬY ĐẤY ,,,cái cấch đánh của bạn có gì hay ho cơ chứ ..bình thường thôi mà ...
hiiiiiiiiii

(S)
10-10-2004, 08:47
ong nói thành ông FORES mà sao lại có nhiều ngỗng vậy chứ .Hơn nữa trận ăn gan vậy thì có gì hay chứ
Đánh bản đồ gì đó???
Có biết đào ngỗng là gì không :-/

AsaDung
11-10-2004, 09:03
chẳng lẽ ông không thể phân biệt nổi trí tuệ và ăn gian sao.phép thuật đặt ra là để sử dụng mà
Tui sẽ nói cho ông biết một trận kinh hoàng của tui
Đó là một bản đồ mà tui không nhớ nủi tên nữa.Tui đánh thành rồng vàng Mul (liên minh)với thằng bạn đối phương đánh thành gà đối phương thành ma(xấu hổ quá 2 chọi một đấy).Tuy nhiên không phả tự nhiên mà thuận lợi như vậy đâu .Ngay đầu tiên tui đã có Valita (bài cho sẵn)với bộ rồng (áo rồng nhẫn rồng ...) thằng bạn tui là thành gà (tướng sẵn có là tên tướng Đi xa tui không nhớ tên )kèm theo bộ thiên thần.Đối phương có tướng Lỏtha thì phải (tướng đặc biệt của thành ma )(mãi sau này tui mới biết hắn có bộ áo lọc Lyc và bộ áo kiếm. Các bác chú ý các Item mà tui nói là cho sẵn phải đánh mới có đấy chẳng qua nó nằm trong lãnh thổ của mình nên gọi là cho sẵn thui .
Bọn tui có một số phép mà tui cho rằng đã đủ cho chiến thắng (hồi sinh nổ ,bom, slayer, rất nhìu phép mạnh khác )bài này không có phép bay và biến .Mỗi bên có 3 thành, bản đồ L một băn đồ(không có dưới đất ).trong khi đối phương là tướng đánh phép ít +==> tui ngĩ 100% thắng lợi
Đến tháng thứ 2 (đánh trò này mất thời gian ghê).tên bạn tui có 50 gà tui thành rồng nên nâng cấp chậm hơn chỉ có 14 rồng thui +_+. Bản đồ có khá nhiều quái vật nên bọn tui nên LEV khá nhanh
tên đó mang quân sang đánh bọn tui trong khi hắn còn chưa có một con rồng nào chỉ có xương thô sơ xương nâng cấp và toàn bộ các quân khác nâng cấp rùi .các bác lên để ý LORTHA là tướng có khả năng cộng cho Kỵ sỹ đen 10 Dam còn gì nữa thì tôi không nhớ

Tên bạn tui vốn máu chiến nên lao ra uýnh ngay dù bọ tui không nhìn ra hắn bao nhui wân không biết do LEV hắn ca hay do Item nhưng thấy hắn có 2 loại xương lên nghĩ rằng hắn lọc xương
TRận :bạn tui và Lortha
Bạn tui 50 gà ;56 thần nó không cho thêm quân nữa vì chỉ có 2 con này chụi được phép Amb thui
LOR:14 kỵ sỹ;2230 Lyc(đến bây giờ chúng tôi mới biết hắn lọc lyc);mấy tên kia ít quá lên không quan tâm
LEV của bạn tui cao lên chỉ số SPELL và KNO tương đối cao
Bắt đầu trận đấu phoenix của bạn tui bị trúng ngay 4 loại phép (lúc này chúng tui mới biết hắn có bộ giáp ma)
Bạn tui vẫn rất tự tin ra đòn nổ đồng loạt mà bọn tui hay sử dụng nhưng đến lúc này mới biết tên này có ngọc chống phép chúng tui thật sự hoảng(sau này tui mới nhận ra là cho dù có ra được phép thì hơn 2000 lyc cũng dễ dàng bóp nát số quân đó như 1 con tép thui)
và không có gì phải nói thêm về số phận hẩm hui của tên bạn tui
Còn lại một mình trong trận chiến ttui không thể đứng chờ chết
Tui đánh nhà hắn trong lúc hắn đánh nhà tui lúc này tui có hơn 20 rồng và bổn cũ soạn lại nên gần như không có thành nào chụi nổi sức tấn công của tui
Hắn quay lại đuỏi tui (bài này không có phép về thành nên chạy thích lắm) tui lại chạy và lại đánh thành gà mà hắn chiếm khi đánh tên bạn xấu số của tui
Cứ như thế tui lấy 7 quân của thành gà và thành rồng(cung và ngựa trắng rồng vàng;thần gió ,thần nước ,thần và GÀ) mua quân thành ma rùi huỷ đi .không mua quan thấp ở thành mình vì hắn cũng chẳng lấy được quân ánh sáng .
Ở nbài này không có thành nào có nhà tướng nên đánh nhanh lắm .đến tháng thứ 12 tôi đã có 500 phoeix và 240 rồng vàng trong khi hắn chỉ bổ xuntg được một số Lyc khi đánh quái vậi dọc đường vì toàn bộ các quân mạnh thành ma đã bị huỷ rùi
Bài chỉ cho 12 tháng để chơi lên dù không muốn tui cũng phải quay lại đánh hắn và khi
vào trận tui đánh liều các quân lẻ của hắn bọn này yếu xìu(chú ý là tui có giáp rồng lên không bị trúng phép ),còn 2500 lyc còn tui mất đạo cung thành rồng vì bị lyc bắn .Sau đó cho một quân áp sát là ngựa trắng hay thần rùi cho gà và rồng uýnh sau. đến khi hắn mất còn 800 lyc (tui mất toàn bộ ngựa và thần ) tui đành phải thế rồng và tui đã thắng sau 10 giờ ngồi lì bên máy vi tính
Đi bài còn hay hơn nhìu

TitanThunder
11-10-2004, 20:51
He he, bác và thằng bạn bác chơi thế nào ấy, chứ đến tháng 2, cứ cho là cuối tháng 2 đi, mà quân đội đã lên đến mức ấy thì hơi bị khó tin đó. Cuối tháng 2 tức là 8 tuần, cứ cho là thàng bạn bác có chim lửa ngay tuần đầu đi( cái này hơi bị khó đó), mỗi tuần có thêm 4 chim, vậy sau 8 tuần sẽ chỉ có tối đa là 32 co thui, chứ có đến 50 con thì.... Còn bác, đánh thành Rampart sau 8 tuần mà đã có 14 rồng, vậy là bác có rồng từ tuần thứ 2, cái này cũng gần như là impossible vì ai cũng biết có thiên thần tuần thứ hai là ko thể, mà rồng vàng còn khó hơn nhiều( đòi phải có Mage guid level 2, Enchant spring với 10 crystal, xây rồng phải mất 20 crystal và ko ít xiền), trừ phi bác và thằng bạn bác có vài cái mỏ quân xịn bên ngoài (mà đánh tụi canh có phải là dễ đâu), cả hai bác đều có Diplomacy, hoặc các bác đánh ở chế độ hậu trở xuống.
Còn nữa, bác biểu đánh bản đồ L ko có lòng đất mà lấy đâu ra lắm đồ thế, bộ lich, bộ giáp ma rùi cả bộ rồng nữa, tui ngay cá đánh với tụi máy bản đồ XL có lòng đất hẳn hoi cũng ít khi có nhiều bộ sớm đến thế.
Cuối cùng, mấy bác Multi đến tháng 12 thì em thật sự bó tay, xin hỏi trận đó bác đấnh hết mấy tiếng, mắt cận thêm bao nhiêu., mà đánh theo chiêu của bác thì chỉ cần cùng lắm là đến tháng 5 là bác đủ sức nện lại nó rùi chứ đợi chi mà lâu rứa, tụi lich muốn tăng phải đánh mà bản đồ nhỏ lấy đâu ra lắm quái vật chặn dường mà đánh, 2,5k lich chỉ cần bác có vài trăm rồng và chim là quá đủ. Đánh kiểu của bác là chuồn và tích thêm quân, xoá quân ko cho địch mua chỉ tổ mất thời gian. Trận này bác thắng là dĩ nhiên thui.

H2O_VN
11-10-2004, 23:47
hix trận đó thì có gì vui chứ hihi có khả năng có điểm vui ý nhưng mà chắc tại tui dở hơi quá nên không nhận ra bạn có thể nói rõ cho biết hông vậy hihi. hay là để tui kể 1 trận nhảm nhí cùa tui xem cho có vui không hihi hy vọng mọi người góp ý và bình luận nha hihi.
trận chiến của tui với 1 thằng bạn:
random map (map kiểu gì chả biết chỉ biết map có có khá nhà rồng,khá lắm vàng free, khởi đầu tui có 1 sự mở đầu cực kỳ tốt đẹp thành lửa ( hehe tốt đẹp ghê với lũ imp) tướng Calh gì đó cái con tướng diều khiển con chôi lửa ý hix với mở đầu như thế tui ra lượm tiền vô thành mua thêm em thánh tiền thành này và xông trận khá vất vả hix các con imp thì yếu xìu con chọi lửa thì quá chậm hix.
còn tên bạn tui thì rất là vui sướng (nhưng buồn khổ cho tui) khi hắn vô được thành titan tướng chain lighting. (hix thành quỷ này thì với cái bản đồ này thì phát triển cũng kinh lắm ý)
sau vài trận đánh chiếm thành đánh máy tàn sát thì đến khoảng tháng thứ 3, 2 thằng gặp nhau ( hix chỉ tướng phụ đụng nhau thui) nhưng khổ nổi con tướng phụ của hắn (chỉ số không phụ tý nào 9,10,15,20 (cái này mà phụ thì kinh quá) mang theo 5 con thiên thần 5 con titan( tứơng phụ mà mang quân chi lắm thế). và tệ hại là hắn chạy nhanh hơn con tướng phụ với chỉ số thảm hại 5,3,4,4 mang 10 con thần đèn lửa nâng cấp cộng 5 con chọi đá nâng cấp thành gấu của tui hix. trận chiến diễn ra và kết thúc nhanh chóng và chiến thắng chắc chắn mọi người đoán được ( cái này mà tui bảo mình đánh thắng trận này thì không biết có ai tin không ta hehe) vì thế không cần phải nói ra chi xấu hổ hihi.
khoảng 3 tuần sau thì con tướng phụ khốn khiếp đó cùng 3 con tướng khác bắt đầu xâm lấm lãnh thổ của tui và sau 1 tuần thì đến cái thành 4000 của tui hix (nhanh quá) tui tức tốc thu quân triệu hồi em tướng trùm của tui em tướng Caitlin (cái con tướng đầu tiên tui đã cho hắn làm tướng lượm đồ rồi, còn con tướng thứ nhì thì cho đi thu thuế thui hihi)
đầu tiền tui đột kích dụ cái con tướng phụ đầu tiên của hắn vào gần 1 cái thành tiều diệt hehe với 20 ác quỷ cùng 10 con gấu nâng cấp cùng đám lâu la khoảng 35 con thần đèn 15 con chọi đá 120 con demon, 55 con pit lord thì việc tiêu diệt 5 thien thần 5 titan cùng với 1 đám quân khoảng 55 chim nâng cấp thành thiên thần và 20 con ngựa champion là qua dễ huống gì tướng tui chỉ số cao hơn hắn nhiều 19,13,25,30 hihi( trận này mà tui bảo thua thì đúng là gà) vì thế cũng không đánh để kể ra cách thắng
sau khi tiuê diệt xong tui cho tướng về thành chính thủ. tưởng sau khi phô trương binh lực củng kỹ thuật của mình hắn sẽ biết điều mà rút về ( thật ra lúc đó tui tưởng tiêu diệt được tướng chính chủa nó, hix 1 ý nghĩ lạc quan ngố hết sức)
ai ngờ hắn ta vẫn mang tướng tiến tới gần thành chính tui và tấn công
tướng hắn chỉ số thua tui 1 tý 15,13,20,30 là cái con tướng chain lighting lúc đầu ý ( hix đây mới là tướng chính nè trời) quân lực không nổi bật lắm
khoảng 16 con titan, 10con thiên thần, 14 con rắn chín đầu nấng cấp, 25 con naga, 35 con magi nâng cấp.
còn tui thì với quân như trên ( không hao hụt sau trận vừa rồi) và cùng mua khoảng 150 con imp nâng cấp nữa, tính ra quân lực không chênh nhau nhiều vả lại tui có chỉ số cao hơn.
và đây là diễn biến trận đấu
mới vô hắn w con thiên thần,tui cũng làm thế với con delvi và em thần đèn, đến phiên titan hắn chọi con imp của tui, đến phiên con rắn thì hắn teleport lên kế con chọi đá cùng pit lord cắn 1 phát tui nghĩ ah mày ngon định mang con này lên tiêu diệt cung ta ah thế là tui niệm phép quên ra ( thế là con titan cùng magic ngồi ngó nhá) (hihi tui có ngọc đen mà) rồi xách quân hè nhau đập con rắn nào là lính chọi đá, demon, pit lord, delvi và cả thần đèn gấu gì vô hết thế là trong 1 turn đó tui đã 14 con rắn đó lên thiên (biết thế là sức mạnh của thiên triều hihi) còn hnắ thì bay thiên vào dập9 chết hết mấy con imp còn sót lại không tham gia trận tàn sát con rắn đó. và lúc này tui đã phát hiện ra mình rất ư là ngu, phải nói đến lúc này thì phát hiện ra đã muộn màng rồi.
turn sau thiên thần hắn đi trước và 1 phép điên được gọi ra ôm trọn hết số lính của tui đang tụ tập lại, hix thế là toi.thiên thần hắn bay trở ra. òn mấy em của tui thì bắt đầu tàn sát nhau mà không con nào chịu rời ra nhau tý không những thế còn ôm sát nhau nữa chứ.

và cuối cùng trận đó tui thua khi mà phép thuật và các loại quân chỉ mới diều khiển trong trun đầu tiên hix.

và khi mất con tướng này thì hắn ta đã tha hồ mà tàn sát tàn quân của tui oh đau lòng biết bao

TitanThunder
12-10-2004, 16:42
Cái này viết riêng ra để tâm sự với bác H2O_VN: bác làm ơn viết rõ ràng hơn chút nữa, sai nhìu lũi chính tả wá, chả có dấu câu gì cả, đọc bài bác mà phải vừa đọc vừa suy lâu chết đi được.

Còn về trận chiến của bác thì tui có ý này: bác thua quả thật rất đáng tiếc vì đã có một sai lầm cơ bản là tụ tập quân quá nhiều ở gần nhau cái này rất có lợi cho đối phương sử dụng các phép ảnh hưởng tập thể như Berseck, Meteor Shower, Chain Lightning, Frost Ring... Trận này đáng nhẽ ko cần quên vì chỉ số công của nó chỉ là 15, lại chỉ có 16 Titan và 35 archmage có bắn cũng chả chết mấy, với lai quên trước nó dispel một cái là hết(nó Exp nước mà), chỉ cần đợi cho nó cast phép trước, phép gì cũng chiều, sau đó chắc bác đủ khôn ngoan để giải quyết, nó công thành bác chỉ có thiên thần là bay vào được tội gì phải vội, nó muốn ồ ật tấn công cũng ko được vì chỉ có teleport là đưa quân vào được, mỗi lần chỉ có 1 con vào được với số Devil, gấu, demon bác thừa sức nện.

AsaDung
14-10-2004, 09:52
16titan mà ít thì tui không biết bao nhiu là nhìu nữa.Dam củatitan là 50 ngang thiên thần đấy.
Này TTitan thực sự thì ông đã bao giờ chơi liên quân chưa vậy tôi đoán là chưa vì nếu không đã chẳng hỏi câu ngốc như vậy
Khi liên quân hai nhà chỉ dồn tài nguyên vào để phát triển 1nhà đã chỉ một tuần là có 4000/ngày rùi
1 ngyuên tắc cơ bản của heroes là không phát triển quân tinh nhuệ(nâng cấp quân) khi không quá cần thiết vì việc điểm danh quân còn lợi hơn nhìu
còn chuyện vì sao hắn mạnh thì trời biết đất biết hắn biết còn tui thì không
Hắn thua không phải vì tui mạnh mà vì hắn ngốc thui trên đường đi thiếu gì quái vật (kể từ tháng thứ 2 các quái vật xuất hiện liên tục )HẮN CỨ VỪA ĐI VỪA ĐÁNH THÌ phải 5000 lyc là ít
Tui vẫn không biết các bác định nghĩa thế nào là một trận đấu hay chứ đối với tui những trận đấu hay là những trận đấu mà người chơi phải dùng đến cái đầu biết kết hợp hài hoà chiến thuật
tôi không thích kiếu chơi lợi dụng các phép như Fly hay DD(dimision door thì phải) bởi vì chơi như vậy chẳng có gì là hay cả
Tôi ngĩ rằng một trận thua thì làm sao có thể gọi là vô tiền khoáng hậu được.Trận đấu của H20 khá đáng tiếc nhưng dù sao đó cũng là trận thua mà bạn có thể tránh nếu chơi khá hơn còn tui có một trận tức sôi máu lên
Đó là một trận đấu tui thành ma đánh 7 .vào tháng thứ 4 tui đã đánh xing 6 đạo (khá hay đấy chứ )nhưng các bạn không nên ngạc nhiên vì tớ chơi theo kiếu mà tớ ghét nhứt đó là dùng DD và Fly chiếm thành đối phương rùi thủ trong thành đợi đối phương đánh
Tướng của tớ thực sự quá hoàn hảo (có Nec;Air mà;ert mag;fire magic;res;log ;dino..)
đến trận cuối đánh thành gà (lạ thành gà vì tui thích khi mang bảo vật về thì đủ các phép ) tui có 112 rồng ma (vừa thu phục vừa mua) gần 200 kỵ sỹ 10 rồng đen và rất nhiều quân thành ma
họ có 14 gà 20 thần và một số con nữa (tui đã đánh tên này một lần và nó thua nên giờ wân nó mới yếu vậy)các bác nghĩ sao về trận này còn em thì nghĩ mỗi tên của em chỉ cần nhổ một bãi nước bọt cũng đủ làm họ chét đuối .hơn nữa tướng em có SPELL là 35 ;KNO là 34
nghĩ vậy nên em lao thẳng và thành họ nhưng hơi không may lạ thiếu một bước nữa mới tới thành vậy là tui phải đứng sát thành nó cũng để khoá luôn không cho tướng noá chạy ra ngoài
Nhưng có một chuyện mà em không bao giờ tưởng thượng được HẮN ĐÁNH EM. chỉ có 1 thần thui các anh ạ đúng là chỉ có một thần thui .Hán dùng phép nổ (SPELL của nó là 44 và known là 50 ) .Sau khi đánh một chưởng hắn chạy tiền (chỉ mất khoảng 1000 vàng thui) . Rồi lại mua tướng ra đánh đánh xong một chưởng là lại chạy .em chẳng biết hắn làm như vậy mấy lần nhưng sau ngày hôm đó em chỉ còn 13 rồng 16 ngựa và 10 rồng đen .(đây là lần đàu tiên em gặp lối đánh này)
các bác nghĩ em nên đánh hay không nếu không đánh thì họ sẽ đánh mình sau khi hồi phép(tướng họ chạy xa hơn mình)nếu đánh họ thì rất khó vì quân lực chỉ ngang bằng thui
Em đánh .Vừa vào trận họ làm ngay một quả nổ amb .em còn 2 rồng 3 ngựa 10 rồng đen .họ chỉ còn 50 thần lửa 14 gà và 20 thần em sủi (phép Erq thì phải )14 gà chết luôn .họ thủ trong thành .em cũng không lên .lượt 2 em đánh trước vì gà của họ chết rùi em lạ sủi họ còn 20 thần .em cho rồng bay vào đánh họ còn 5 thần . họ không đánh mà phục sinh gà .lượt 3 họ lại đánh amb em còn 10 rồng đen (cũng may là mang theo rồng đen em sủi vào gà nhưng nó lại chống được em lấy rồng phịt và gà nó còn 2 con .lượt 4 nó gọi người đất em lại đánh và phục sinh kỵ sỹ .nó lại gọi người lửa
em lại phục sinh nó lại gọi lửa .khổ nỗi là em không có phép gọi thần .
nó cứ gọi thần ra .em đánh thế nào cũng không hết .nếu cho rồng đánh thần thì rồng sẽ bị quây ngay.
cành ngày càng nhìu thần .em không thể đánh mãi đượn vì xe bắn đá của em đã chết khi hắn dùng phép nên bọn lính trên thành cứ lã đạn vào rồng
Em chạy .Mấy tháng sau em "lấy trộm"(hắn không có trong thành mình bay vào)được thành của hắn .Rồi cuộc chiến cuối cùng em có rồng đen có thành nên hắn gọi bao nhiu thần thì cũng thua (vì em chiếm được thành hắn nên em cũng có gọi thần )
em thắng nhưng vẫn không vui lắm vì dư âm cuộc chiến "10 chọi 1" (em 120 rồng còn hắn có hơn 10 gà) .
qua trận đáu đó em thấy Heroes 3 không chỉ là cuộc chiến của nhữnh đạo quân mà còn lacuộc chiến của các tướng nữa
Kết thúc cuộc chiến này Tui được 492 điểm .đây là số điểm cao thứ 2 mà tui đạt được (điểm cao nhất là 498 nhưng khong thua trận nào ép đối phương ở trong thành ngay từ tuần thứ 2)

TitanThunder
14-10-2004, 13:33
Cứ cho là hai ông liên quân và cho nhau tài nguyên đi thì cũng chỉ có 1 trong 2 ông phất lên nhanh, đằng này cả hai ông đều lên như gió thì hơi khó đó.
Còn về trận ông vừa kể, chiết thuật của gã kia chả có gì là mới, có lẽ ông ít đánh nối mạng nên thấy lạ thôi, trường hợp của ông chả khác gì trận đánh của tui(nếu muốn xem thì vô đây (http://www.gamevn.com/forum/showthread.php?t=58679&page=5&pp=10) chứ trích ra tồn diện tích lắm) tôi đánh cũng như hắn và đã thắng. Chiến thuật này được