PDA

View Full Version : Cốt truyện Final Fanatsy VIII-2


Trang : [1] 2

hpruby5137
12-09-2004, 09:24
Câu chuyện xảy ra 20 năm sau chiến thắng của những SeeD đến từ Balamb Garden : Squall , Rinoa , Zell , Irvine , Selphie , Quistis trước phù thuỷ tương lai Ultimecia.
Trước tiên chúng ta sẽ điểm qua những nhân vật chính của FF VIII-2 :
Squill Leonhart :
Tuổi : 17
Giới tính : nam
Chiều cao : 176cm
Ngày sinh : 28-3
Nhóm máu : A
Vũ khí : Gunblade
Limit Break : Renzoukuken
Nghề nghiệp : Lính đánh thuê ( Balamb Garden )
Giới thiệu : Squill Leonhart chính là nhân vật chính của trò chơi ( tất nhiên)
anh ta là 1 học viên trong lực lượng đặc biệt SeeD của học viện quân sự Balamb Garden và là con trai của Squall với Rinoa . Giống như Squall , Squill là người trầm lặng , rất trung thực , ghét phải chịu sự ảnh hưởng nặng nề của người khác...
Daphile Leonhart :
Tuổi : 17
Giới tính : nữ
Chiều cao : 165cm
Ngày sinh : 16-6
Nhóm máu : B
Vũ khí : Magic Stick
Limit Break : Summon GF
Nghề nghiệp : Học viên sĩ quan trường Galbadia Garden
Giới thiệu : Daphile là 1 cô gái vui vẻ , hoạt bát , đối xử tốt với tất cả mọi người . Cô gái xinh đẹp này cũng chính là nhân vật nữ chính của trò chơi . Daphile có trùng họ với Squill , đây là điểm đặc biệt của trò chơi....
Zepita Dincht :
Tuổi : 18
Giới tính : nam
Chiều cao : 167cm
Ngày sinh : 12-4
Nhóm máu : B
Vũ khí : Glove
Limit Break : Duel
Nghề nghiệp : Lính đánh thuê ( Balamb Garden )
Giới thiệu : Chàng trai làm việc gì cũng hết sức hăng hái và nhiệt tình này là con trai của Zell . Zepita thậm chí còn có kĩ năng về võ thuật hơn cả Zell . Cùng với Squill , Zepita là 1 học sinh ưu tú của Quistis....
Seiloire Almasy :
Tuổi :18
Giới tính : nam
Chiều cao : 178 cm
Ngày sinh : 13 tháng 5
Nhóm máu : A
Vũ khí : Daggers
Limit Break :No Mercy
Nghề nghiệp : Lính đánh thuê của SeeD ( Galbadia Garden )
Giới thiệu : Là một chiến binh có năng lực giống như người cha Seifer . Seiloire là một SeeD xuất sẳc trong hàng ngũ Galbadia Garden . Nhưng chính tài năng của mình đã khiến Seiloire hơi có chút kiêu ngạo .Tuy nhiên anh vẫn là một nhân vật hăng hái giống Zepita.
Garey Felelaly :
Tuổi : 17
Giới tính : nữ
Chiều cao : 169 cm
Ngày sinh :6 tháng 8
Nhóm máu : O
Vũ khí : Shotgun
Limit Break : Shot
Nghề nghiệp : Lính đánh thuê của SeeD ( Balamb Garden )
Giới thiệu : Cô nàng xinh đẹp , mạnh mẽ này là học sinh ưu tú của xạ thủ Irvine . Garey luôn tỏ rõ bản lĩnh của một học viên trường đào tạo quân sự bằng 2 khẩu súng lục của mình . Điểm đặc biệt ở Garey là cô nàng rất thích ''cãi nhau'' với anh chàng Zepita .
Mesit Gijman :
Tuổi :16
Giới tính : nữ
Chiều cao :165 cm
Ngày sinh : 21 tháng 10
Nhóm máu :AB
Vũ khí : Nunchaku
Limit Break : Slots
Nghề nghiệp : Lính đánh thuê của SeeD ( Balamb Garden )
Giới thiệu : Cô nàng này nhỏ nhắn khiến người ta không thể nghĩ cô ta là một học viên trường quân sự chứ chưa nói tới SeeD . Nhưng Mesit lại là một nhân vật đầy năng lực , mang tính cách không khác chút nào giáo viên của mình là Selphie .
Ngoài ra , cũng trong FFVIII-2 này chúng ta sẽ gặp lại những nhân vật đã hết sức quen thuộc ở FFVIII .
Còn đây Là Limit của các nhân vật :
Squill : Renzoukuken.
Ngoài các tuyệt chiêu giống như của Squall trong FF VIII , Squill còn có thêm 2 tuyệt chiêu nữa :
Cùng với việc GunBlade hoàn chỉnh hơn phần đầu (trong trận đánh ở FF VIII-2 , khi chọn Attack sẽ xuất hiện 2 dòng Gun và Blade , tương ứng với việc Squill sử dụng vũ khí của mình như súng hay kiếm ) , Limit của Squill sẽ xuất hiện chiêu Shotgun : tuyệt chiêu mà Squill sẽ bắn liên tiếp 6 phát với 5 phát đầu vẽ thành ngôi sao 5 cánh , phát còn lại mạnh hơn tất cả bắn vào chính tâm ngôi sao này.
Tuyệt chiêu còn lại cũng là tuyệt chiêu mạnh nhất "Maximum Lionheart" : thanh kiếm cua Squill sẽ dài ra bởi 1 nguồn năng lượng lớn . Với thanh kiếm được bao phủ năng lượng (giống như Blasting Zone nhưng kích cỡ thì khác ) Squill sẽ chém liên hoàn 10 phát , gây sát thương lên tất cả đối thủ . Mỗi nhát chếm sẽ là 50000 HP ( tổng lượng máu bị mất của đối thủ sẽ hơn hẳn Lionheart ) . tuyệt chiêu này chỉ có khi Squill tìm được thanh Lionheart huyền thoại.
Daphile : Summon GF
Sức mạnh Limit của Daphile Sẽ phụ thuộc vào số lượng GF bạn đã thu phục , dĩ nhiên cũng còn kèm theo 1 chút may mắn bởi Limit của Daphile sẽ lấy random . Khi thực hiện Limit , Daphile sẽ triệu tập từ 4 ( ít nhất ) đến 10 ( nhiều nhất )Gf cùng 1 lúc . Các GF này sẽ tấn công cùng 1 lúc với mỗi đòn lấy đi 5000 HP của đối thủ ( khi lever của bạn đạt tối đa ) . các GF được triệu tập sẽ là những GF sau : Quezacolt , Shiva , Ifrit , Siren , Diablos , Leviathan , Pandemona , Alexander , Bahamut , Eden . (với điều kiện các GF đã được thu phục )
Zepita : Duel
Kế thừa những chiêu thức võ công của Zell , Zepita cũng có 1 Limit gồm những đòn thế tuyệt đẹp và hầu như sẽ giống của Zell.
Seiloire : No Mercy
Cũng là No Mercy giống như của Seifer nhưng Limit của Seiloire chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều . sau nhứng nhát chếm liên tục Giống như Bloodpain của Kiro trong FF VIII ( mỗi nhát lấy đi 1 lượng HP kha khá của đối
thủ ) , anh chàng này sẽ tung ra 1 trong các tuyệt chiêu cua mình ( kiểu Renzoukuken ) . Hầu hết các chiêu đó sẽ tùy thuộc vào Magic mà bạn gắn vào ô Attack , với lực chém cực mạnh các chiêu của Seloire sẽ tạo ra lốc xoáy vào đối thủ ( dĩ nhiên tư thế ra đòn , độ mạnh yếu của mỗi đòn là khác
hẳn nhau )
Garey : Shot
Là học trò của Irvine , Limit của Garey cũng là 1 loạt những lựa chọn các loại đạn . Tuy nhiên Gagery còn có thêm 1 chiêu mới là Super Ammo : Cô nàng sẽ cất đi 1 khẩu súng và lấy ra 1 chiếc vòng gắn vào phía trên khẩu súng còn lại . Chiếc vòng sẽ dài ra thành 1 nòng súng lớn ( dài cả về trước và sau ) . Viên đạn bắn ra từ khẩu súng này của Gagery có sức công phá khổng lồ , Lấy đi ít nhất của đối thủ là 50000 HP ( tuy nhiên loại Item để Gagery sử dụng Limit này rất khó kiếm , trong bảng đổi Ammo cõng ko có )
Mesit : Slots
Cũng giống như Zepita , Garey hay Squill , Limit của Mesit có thể coi giống như của Selphie , chỉ khác 1 điều là có thêm Magic rất mạnh Apocalypse
Ngoài Odin và Gilgamesh , tất cả các GF trong FF VIII sẽ vẫn xuất hiện ở FF VIII-2 : ( Đồng thời sẽ xuất hiện 2 GF mới chưa tiện nói ra )
- GF Ifrit và GF Shiva bạn sẽ có ngay từ đầu trò chơi.
- GF Quezacolt , GF Cerberus và GF Bahamut bạn sẽ gặp khi làm nhiệm vụ.
- GF Siren , GF Carbuncle , GF Pandemona , GF Alexander và GF Eden bạn sẽ phải Draw từ 1 số đối thủ mạnh.
- GF Brother , GF Diablos , GF Leviathan , GF Doomtrain , GF Tonbery , GF Cactuar bạn sẽ phải tìm để thu phục
Về Item , Magic và các Monster sẽ có những thay đổi , bổ sung để phiên bản FF VIII-2 có thể hấp dẫn người chơi 1 cách nhiều nhất
Trên đây là 1 số nét khái quát của FF VIII-2 . Phần tiếp theo , phần quan trọng nhất của bài viết này , tui xin dành để nói về những " diễn biến chính " trong FF VIII-2 ( các quest phụ sẽ ko được đề cập tới trong phần này ) và 1 số đoạn hội thoại tui cho là khá thú vị ...
Disc 1 :
Giống như trong FF VIII , mở đầu FF VIII-2 sẽ là 1 đoạn trailer ấn tượng : " Trong 1 đêm mưa gió , Squall với thanh kiếm Lionheart của mình đang giao đấu cùng 1 người mang mặt nạ . Trận chiến này ác liệt ko kém cuộc đọ sức của Squall với Seifer trước đây . Với bản lĩnh của mình , Squall dần kiểm soát được trận đấu và gây ra nhiều vết thương cho đối thủ . Cho đến lúc ko thể chống cự lâu hơn , đối thủ của Squall đã bị rơi kiếm xuống đất . Chớp thời cơ nhanh chóng , Squall chém 1 đường kiếm trái tay . Tuy nhiên , gã kia vẫn kịp lui lại 1 bước nên chỉ bị nứt đôi chiếc mặt nạ . Squall đưa kiếm lên ngang khuôn mặt đang cúi xuống sau khi tránh đòn , hỏi : " Who are you ? " Ngay sau khi gã mang mặt nạ từ từ ngẩng mặt nên , khuôn mặt ấy dưới ánh sáng của sấm sét cùng câu trả lời : " I'm Squaller " đã khiến Squall lộ rõ vẻ kinh ngạc . Trong 1 giây sơ suất ấy của Squall , gã Squaller vung cánh tay sắc nhọn lên , xuyên thẳng vào tim Squall . " Squall . you must die ! " . Và trong đêm mưa gió ấy . Squall đã từ từ gục xuống . Gã Squaller đưa cánh tay đẫm máu nên ngang khuôn mặt , nhìn dòng máu chảy xuống và nở 1 nụ cười bí hiểm , cầm lấy thanh kiếm rồi khuất dần vào bóng tối ... "
Two years later
1 đoạn trailer nữa : " Một đứa trẻ đang nô đùa trên cánh đồng đầy hoa . Bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng cất lên : " Squill , lại đây nào . " đó chính là Rinoa . Cô dắt đứa trẻ đến 1 ngôi mộ . Trên đó có dòng chữ : Squall Leonheart . Rồi 2 người quay lại , bước đi , đôi chân của đứa trẻ dần lấp kín màn hình . "
Fifteen years later
Trò chơi bắt đầu bằng cảnh một sinh viên đang đứng trước Balamb Garden . Bây giờ bạn sẽ bắt đầu điều khiển nhân vật chính - Squill - con trai của Rinoa và Squall , hình ảnh 15 năm sau của đứa trẻ ban nãy.
Squill sẽ gặp Quistis và Zell đang nói chuyện với nhau . Đứng cạnh Zell có 1 sinh viên vẫy Squill . Anh chàng này chính là con trai của Zell : Zepita . Sau 1 hồi nói chuyện , Squill biết rằng Zell đang nhờ Quistis giúp đỡ Zepita đỗ cuộc thi SeeD trong khi cậu con Zepita thì phản đối ông bố 1 cách quyết liệt vì cho rằng mình thừa khả năng đỗ SeeD . Trong khi Quistis đang do dự thì có thông báo tập hợp tất cả các sinh viên thi SeeD ở phòng học . Quistis ( giờ đã là hiệu trưởng Balamb Garden ) bèn bảo Squill và Zepita lên phòng học đồng thời nói với Zell : " Zepita là 1 sinh viên có bản lĩnh . cậu ko cần phải lo đâu Zell ! " .
Dứt lời Quistis vẫy tay chào Zell ( đang gãi đầu suy nghĩ ) rồi cùng Squill và Zepita vào thang máy lên phòng học ( 20 năm trôi qua nhưng Balamb Garden ko có nhiều thay đổi ) . tại đây , tất cả các sinh viên thi SeeD sẽ nghe Quistis và Xu nói qua về điều lệ cuộc thi : về cơ bản , các sinh viên muốn đỗ SeeD phải hoàn thành xuất sắc 2 bài thi viết và chiến đấu . Bài thi viết sẽ diễn ra ngay tại phòng học . Sau khi chấm xong sẽ công bố ngay danh sách các sinh viên đủ tiêu chuẩn tham gia thi chiến đấu tại 1 hòn đảo gần Balamb Garden được tổ chức sau đó gần 1 giờ đồng hồ.
Chi tiết này sẽ là 1 điểm rất thú vị trong FF VIII-2 . Chính bạn ( lúc này đang điều khiển Squill ) sẽ phải hoàn thành 30 câu hỏi trắc nghiệm ( lựa chọn YES , NO ) về 1 số sự kiện tiêu biểu trong FF VIII , về cách sử dụng Item , Ability .... Chỉ khi bạn điều khiển Squill trả lời chính xác 30 câu hỏi ( tất nhiên chỉ ai chơi FF VIII mới làm được ) thì Squill mới được quyền tham gia thi tiếp và trò chơi được tiếp tục . Khi tất cả các thí sinh nộp bài , Quistis và Xu sẽ chấm điểm cho mỗi bài và đọc tên thí sinh vượt qua bài thi .
Hoàn thành bài thi xong , Squill và Zepita cùng đi ra khỏi phòng học . Lập tức Zell chạy tới hỏi : " Thế nào ? Hai đứa thi thế nào hả ? " Zepita trả lời : " Cha à . cha ko tin con sao ? Bản lĩnh của con cha cao lắm . " Zell khoanh tay trước ngực , vừa nói vừa nhìn về phía Squill : " Nhưng đó là trong chiến đấu với bọn quái vật , còn đây là bài thi viết . Đúng ko Squill ? " Trong khi Squill còn đang ậm ừ thì Quistis từ trong lớp học bước ra , tiến lại gần nói với Zell : " Tôi đã bảo cậu yên tâm rồi mà . Cả Zepita và Squill đều đủ tiêu chuẩn thi chiến đấu rồi " . Zell hết lên ngay sau khi nghe Quistis nói : " Thật hả ? Tuyệt quá ! " . Quistis phẩy tay : " Cậu đừng đứng đó mà hét nữa , Zell . Nhiệm vụ của cậu bây giờ là ra bến cảng Balamb , cùng Irvine , Selphie và các SeeD khác đến hòn đảo thi chiến đấu kiểm tra lại lần cuối đấy . " Zell đáp : " Vâng thưa bà chị hiệu trưởng . " rồi chạy đi .
Squill , Zepita cùng các sinh viên khác theo Quistis và Xu ra tập trung ở đại sảnh , Xu sẽ phát cho mỗi sinh viên 1 chiếc máy nhỏ ( có thể bỏ trong túi ) và giải thích công dụng của nó : " Mỗi chiếc máy như 1 bộ lưu trữ , ghi lại tất cả các quái vật mà sinh viên cầm máy gặp phải , đặc điểm của quái vật , các thông số về trận chiến giữa sinh viên và quái vật đó . Như vậy chỉ cần xem máy là chúng tôi có thể biết các cậu chiến đấu ra sao vì chiếc máy thậm chí còn cho xem lại toàn bộ cả trận đấu . "Sau đó Quistis cho mọi người biết luật cuộc thi . Cụ thể là trên đảo có 4 loại quái vật khác nhau . Các sinh viên được chia thành nhóm 2 người , có nhiệm vụ chiến thắng cả 4 loại quái vật đó , Sau khi hạ được tất cả chúng , 2 sinh viên này sẽ phải đi gặp GF Quezacolt để đánh trận cuối và phải chắc chắn rằng đây là trận đấu sau khi đã hạ được hết cả 4 loại quái vật , nếu ko sẽ bị loại ngay khỏi cuộc thi . 2 sinh viên chiến thắng GF Quezacolt được đỗ SeeD , đồng thời được sở hữu GF Quezacolt . Số sinh viên còn lại dựa trên cá trận đấu được ghi lại trong máy mà chấm đỗ 2 người khá nhất .
Phổ biến xong luật thi , Quistis và Xu dẫn tất cả đến cảng Balamb để ra đảo . Trước khi xuống tàu , các sinh viên được biết nhóm của mình . Tất nhiên Squill và Zepita cùng 1 nhóm.
Ngay sau khi các tàu đến đích vàQuastis nghe thông báo từ nhóm Zell , Irvine , Selphie cuộc thi bắt đầu. Trong khi Squill và Zepita chuẩn bị cùng các sinh viên khác lên đường thì Quistis lén đưa cho 2 anh chàng này GF Irit và GF Shiva. Bạn có thể lựa chọn lấy hay ko lấy nhưng tui nghiêng về ko lấy : Squill và Zepita muốn có 1 cuộc thi công bằng nên đã ko nhận GF từ Quistis mà thẳng tiến với vũ khí của mình . Lúc này bạn có 20 phút để hoàn thành nội dung mà Quistis phổ biến lúc trước . Ngoài GF Quezacolt, các Monster ko thật sự mạnh nhưng bạn sẽ phải tìm đủ 4 loài nên 20 phút có thể sẽ hơi ít ( tất nhiên nếu may mắn thì thời gian đó là thừa ) . Háy yên tâm rằng khi bạn đủ điều kiện đưa Squill và Zepita vào trận đấu với Quezacolt ( đã hạ 4 loại quái vật ) thì chắc chắn ko có nhóm nào " tốc độ " hơn bạn đâu .
Chiến thắng trước Quezacolt sẽ đem lại cho bạn GF này . Trên đường trở về chỗ tập trung , Squill và Zepita gặp 2 cô gái chạy vào . Đó chính là Garey và Mesit . Mesit hỏi : " Xin chào . Hai cậu đi ra hẳn là hoàn thành bài thi rồi phải ko ? " . Zepita cười khoái chí : " Hahaha . Tất nhiên rồi . " Cô nàng Garey hét lên :"Không ! Chẳng lẽ tụi này lại chậm hơn ? " Zepita lắc đầu : " Dĩ nhiên rồi . Hai cậu có giỏi mấy cũng chỉ là con gái . Tất nhiên con gái thì phải kém bọn này , có gì khó hiểu đâu ? Zepita và Squill là cặp bài trùng mạnh nhất Balamb . Hahaha . " Zepita đang cười thì bị Squill cốc đầu . Squill nói : " Thôi đi Zepita . Garey , Mesit , hai cậu cố thắng thêm nhiều quái vật vẫn có thể đỗ SeeD đấy . Bọn này đi trước nhé " . Dứt lời , Squill cùng Zepita chạy đi. Zepita còn cố quay lại nói : " Tạm biệt nhé Garey và Mesit . Bọn này đi nhận bằng SeeD đây . "
Khi đã ra đến gần bờ biển , Squill và Zepita tình cờ trông thấy 1 nữ học viên đang bị 6 con quái vật bao vây . Cô gái này ko mặc đồng phục Balamb Garden mà là đồng phục Galbadia Garden . Squill rút Gunblade , quay sang bảo Zepita : " Zepita , tôi sẽ ở đây giúp cô ấy . Cậu mau chạy ra bờ biển báo cho cha cậu và mọi người tới gấp . " Zepita nói : " Liệu có ổn ko ? Một mình cậu ko thể đối phó được hết lũ quái vật này đâu . " squill trả lời : " Không thể . Nhưng cầm cự trong 1 , 2 phút ko khó . Khoảng thời gian đó đủ để cậu đưa mọi người tới đây . " Dứt lời , anh chàng nhảy xuống bãi cỏ và xông thẳng vào lũ quái vật . Zepita do dự trong giây lát rồi quyết định chạy ra bờ biển . Nhiệm vụ của bạn bây giờ là hạ 3 trong 6 con đó . Sau đó 1 đoạn Demo thật ấn tượng xuất hiện : " Quistis , Selphie , Irvine và Zell đang nói chuyện gần những con tàu . Bỗng Zepita xuất hiện sau khi chạy rất nhanh từ chỗ ban nãy báo tin cho mọi người . Cả 4 nhân vật quen thuộc đều hốt hoảng khi nghe tin Squill bị quái vật bao vây và vội vã theo Zepita đến trợ giúp . Khi mọi người tới nơi , Squill đã hạ 3trong 6 quái vật . Cô gái lạ mặt núp sau lưng Squill , nhìn 3 con quái vật còn lại tới gần . Một trong số chúng nhào tới trước mặt Squill . Rất nhanh tay dùng Gunblade đâm thẳng vào bụng con quái vật . Nhưng đôi tay của nó đã nắm chặt lấy thanh kiếm , khiến Squill ko thể rút ra . Đúng lúc ấy , 2 con quái vật còn lại đồng loạt xông vào từ 2 bên . Vừa nhảy xuống bãi cỏ Quistis , Selphie , Irvine , Zell , Zepita ko kịp làm gì . Selphie thốt lên : " Squill , cẩn thận ! " Bỗng 1 tiếng súng vang lên , 1 trong 2 con quái vật trúng đạn gục xuống . Con còn lại tuy ko bị " ăn kẹo đồng " nhưng cũng bị đánh văng ra xa , ko cục cựa được nữa . Từ phía xa , Garey đang ung dung thổi khói từ khẩu súng của mình như 1 Cowboy thực thụ . Còn Mesit đã đứng sau lưng Squill , hất mái tóc dài đằng sau và mỉm cười " . Đoạn Demo kết thúc . Mọi người chạy lại gần Squill .
Zepita nói : " Garey , Mesit , hai cậu thật tài năng . " Garey quay sang Mesit : " Bọn này tuy ko phải là cặp bài trùng mạnh nhất Balamb nhưng đã cố gắng chiến đấu chứ ko bỏ chạy như ai đó . " Mesit gật đầu tán thành . Nghe Garey nói vậy , Zepita tức giận : " Cậu nói ai đấy hả Garey ? " garey trả lời : " Tôi nói ai đó ấy mà . Nhưng chắc chắn ko phải là SeeD Zepita rồi . " Câu nói này của Garey càng làm Zepita giận đỏ mặt . Trong lúc Garey , Mesit và Zepita cãi nhau , Squill tiến đến hỏi cô gái lạ mặt : " Bạn là ai ? đến đây có việc gì vậy ? " "Mình là học viên của Galbadia Garden , đến đây để đưa tin . Biết Balamb đang tổ chức thi SeeD nên mình đến xem thử ai ngờ lại đụng độ quái vật . May mà có cậu ra tay . Cám ơn nhé . " - Cô gái trả lời . " Vậy có tin tức đó là gì ? " - Quistis hỏi . cô nàng học viên Galbadia Garden nói : " Hiệu trưởng của chúng cháu muốn thông báo tới Balamb Garden dời lại thời gian cuộc tập trận giữa hai trường . " ( Từ khi nhóm nhân vật chính của FF VIII lên lãnh đạo Balamb đã quyết định hàng năm sẽ cùng Galbadia Garden tổ chức tập trận để nâng cao khả năng chiến đấu của học viên 2 trường ) . Sau khi Quistis hỏi thêm cô nàng 1 số thông tin , cả nhóm trở ra ngoài biển - địa điểm tập kết . Tại đây , tất cả các sinh viên tham gia thi cùng các SeeD đều đã có mặt đầy đủ . Lúc này các học viên phải nộp lại cho Xu những chiếc máy đã được phát trước khi thi . Sau cùng tất cả rời đẩo , trở về Balamb Garden .
Tại Balamb , một buổi lễ long trọng được tổ chức để trao bằng SeeD cho các sinh viên đỗ trong kì thi . Có thể nói , đây là 1 buổi lễ rất hoành tráng ( ko như trước đây chỉ có Cid và các sinh viên đỗ SeeD ) . Toàn bộ các học viên của Balamb Garden từ những học viên SeeB đến các SeeD cao cấp đều tập trung tại đại sảnh . Quistis lần lượt đọc tên các học viên đỗ SeeD , đó là : Squill , Zepita , Garey , Mesit . Khi các nhân vật này bước ra khỏi hàng , tất cả vỗ tay hoan hô nhiệt liệt . Sau khi cả 4 đã nhạn bằng SeeD , Quistis thông báo tới toàn trường sẽ có một bữa tiệc chúc mừng sau cuộc thi diễn ra ngay buổi tối hôm đó .
Giống như trong FF VIII , cũng sẽ có 1 đoạn Demo về bữa tiệc này . Trong đoạn phim bạn sẽ thật sự ấn tượng trước vẻ đẹp quyến rũ của 2 cô nàng Garey và Mesit cùng màn trình diễn của " vũ công " Zepita . Xem 3 nhân vật này nhảy trong đoạn Demo , Bạn sẽ ko thể có 1 sự chê bai dù là nhỏ nhất . Anh chàng Squill cũng khác hẳn ông bố ngày xưa , ko chỉ đứng 1 mình mà khiêu vũ cũng ko đến nỗi nào . bất chợt Squill quay ra và nhìn thấy cô nàng học viên Galbadia Garden đang bị vây quanh bởi 1 vài học viên nam của Balamb . Vẻ đẹp lộng lẫy trong bộ trang phục dạ hội của nhân vật nữ này cũng đủ làm Squill ngây người trong giây lát . ( Cô nàng này xinh hơn bất cứ 1 nhân vật nữ nào trong tất cả loạt FF ) . Lấy lại sự tự tin , Squill tiến về phía cô nàng . " Mình mời bạn điệu nhảy này được ko ? " " Cám ơn , nhưng mình ko biết nhảy đâu . " - Cô nàng nói . " Hình như mình vẫn chưa biết tên bạn ? " - Squill tiếp tục hỏi . " Mình là Elihpad . " ( Xin đừng thắc mắc bất cứ điều gì , hãy đọc tiếp bài viết này ) .... Khi buổi party kết thúc , cô nàng chia tay mọi người để trở về Galbadia , hẹn gặp lại trong cuộc tập trận giữa hai trường . Rinoa và Zell cũng trở về thị trấn Balamb ( Trong FF VIII-2 sẽ ko còn là 1 bến cảng , 1 khách sạn , 1 nhà ga với vài ngôi nhà . Balamb dường như đã rộng lớn hơn nhiều và trở thành 1 thành phố nhỏ ) sau bữa tiệc ( tất cả các nhân vật quen thuộc khác đều " sống " ở Balamb Garden )
Tối hôm đó , anh chàng Squill đã gặp 1 giấc mộng . Bạn sẽ điều khiển Squill trong mơ . Squill mơ thấy mình là 1 hiệp sĩ với bộ giáp sắt trên người và thanh kiếm báu trong tay , một mình tấn công vào lâu đài , giải cứu nàng công chúa có tên Elihpad . Sau khi hiệp sĩ cứu công chúa , 2 người chuẩn bị trao nhau nụ hôn thì Squill tỉnh giấc . Anh chàng lẩm bẩm 1 mình trong phòng , tự cho rằng mình hơi có vấn đề về đầu óc . Squill nhìn ra cửa sổ , bên ngoài Balamb trời đang mưa lớn . Ngồi 1 lát , anh chàng tự dưng thấy trong lòng bất an bèn dời trường trở về nhà , mặc cho trời mưa càng lúc càng dữ dội .
Khi Squill ra khỏi phòng cũng là lúc bạn được xem 1 đoạn Demo nữa : " Trên khu phố ở Balamb , dưới cơn mưa , bỗng xuất hiện 1 người đàn ông mặc áo choàng , đội mũ sùm sụp đâng bước đi từng bước chậm rãi , kéo lê thanh kiếm trên mặt đất . Gã dừng lại trước cửa 1 ngôi nhà trong giây lát rồi tiến đến gõ cửa . Trong nhà bật sáng , cánh cửa từ từ mở ra , phìa trong nhà là Rinoa . Cô hỏi gã : " Who are you ? " Nhưng ngay khi nhận ra trong tay gã là 1 thanh kiếm , Rinoa nhanh chóng nhảy về phía sau , cầm vũ khí của mình , đeo vào thủ thế . Rinoa hỏi lại lần nữa : " Wh..Who are you ? What do you come here for ? " Ko trả lời , gã bước vào trong nhà và từ từ bỏ chiếc mũ xuống . Khuôn mặt ấy hiện ra làm Rinoa ngơ ngác : " S... Squall ? Ar... Are you alive ? " . " I am not Squall " - vừa trả lời gã vừa chỉ lên trán . nơi ko có 1 vết sẹo nào . Gã nói tiếp : " I am Squaller . I am twin brothers of Squll . Squall was killed by myself , 17 years ago . " Trước câu nói ấy , Rinoa thật sự cảm thấy sợ hãi : " W... Wh.... What ? " Squaller mỉm cười đắc ý : " I said : " I killed Squall " and now , I ' ll kill you , Rinoa ! " . " Why... ? " Rinoa hỏi . Nhưng chưa kịp nói hết , gá Squaller lao tới Rinoa nhanh như cắt , tung 1 đường kiếm chí mạng . Rinoa đưa vũ khí lên đỡ nhưng đã quá muộn , chiếc cung bị gãy làm đôi trước nhát chém của Squaller . Ko kịp tránh đòn , Rinoa hứng đủ đường kiếm của gã , gục xuống . Squaller lấy từ trong túi ra 1 chiếc khăn . lau lưỡi kiếm dính máu của mình . Sau đó gã vất lại chiếc khăn , nói : " Good bye " rồi đi ra khỏi nhà . Lúc này Squill đang đi rất nhanh về nhà . Càng bước đi , Squill càng cảm thấy lo lắng bước đi nhanh hơn . Vừa đặt chân tới lối vào thị trấn Balamb . Squill trông thấy Squaller . Thanh kiếm trong tay Squaller khiến Squill đứng lại , dưa mắt nhìn theo . Chính lúc ấy , Squill dường như cảm thấy sự bất an của mình là đúng , chạy hối hả về nhà . Trông thấy người mẹ - Rinoa - đang nằm trên vũng máu . Squill hốt hoảng chạy tới : " Mom ! What's the matter with you ? "Trong những hơi thở cuối cùng , Rinoa nói : " Squill... The man... who killed your father... I were... killed by... himself... Please take care... yo..yourself " đó là những lời trăn trối cuối cùng của Rinoa - cô công chúa nhỏ của nhóm cú rừng , nhân vật chính của FF VIII . Rinoa đã chết trong vòng tay của cậu con trai 17 tuổi - Squill . Ko thể kiềm chế , Squill hét lên : " Mom ! Don't leave me ! " và khóc thảm thiết , xua tan tiếng mưa ngoài trời . Một tiếng sấm vang lên . Gã Squaller quay lại nhìn lần nữa rồi cất bước đi mất . Mưa rơi ngày càng nặng hạt ..... "
Màn hình dần tối lại và 1 cảnh mới hiện ra . Đó chính là cảnh đám tang Rinoa . Squill , Zepita , Garey , Mesit , Quistis , Selphie , Zell , Irvine cùng toàn thể thành viên Balamb Garden , những người dân thị trấn Balamb, tất cả đều có mặt.
Đám tang kết thúc , các nhân vật của chúng ta lại gần an ủi Squill trước khi quay về . Đám đông dần một ít đi cho đến khi chỉ còn lại 2 người , đó chính là Squill và Seifer Almasy - hiệu trưởng Galbadia Garden lúc bấy giờ. Seifer tiến lại gần Squill , hỏi 1câu đầy ẩn ý : " Squill , sau này cậu định làm gì ? " Lặng im 1 lát , Squill trả lời : " Trả thù ! Cháu sẽ giết chết kẻ đã hại cha mẹ cháu . Hắn sẽ phải trả giá cho việc làm của mình . " Seifer nhìn Squill , mỉm cười - nụ cười của 1 người đầy sức mạnh với 1 người non nớt : " Trả thù ? Bằng thanh Gunblade của cậu ư ? Nếu cậu nông cạn đến thế thì ... " Squill ngắt lời : " Thì sao chứ ? Thanh GunBlade trong tay cháu , 1 SeeD của Balamb Garden có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào ." Seifer lắc đầu , quay mặt bước đi và nói : " thì cậu sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của hắn , bất cứ lúc nào . " Dứt lời , Seifer hòa vào đám đông , bỏ lại Squill đang nhìn theo mình .
Sau đám tang , Squill nằm cả ngày trong căn phòng của mình ở Balamb Garden mà ngẫm nghĩ . Một mặt , anh chàng cảm thấy mình đã đủ mạnh để trả thù vì dù sao anh đã là 1 SeeD . Mặt khác , Squill ko ngừng thắc mắc về cậu nói của Seifer : tại sao Seifer lại cho rằng Squill ko thể trả thù bằng thanh GunBlade của mình ? Cuối cùng , Squill cũng quyết định rời căn phòng , đi gặp những đồng đội của cha mẹ mình năm xưa để hỏi về GunBlade . tất cả đang đứng nói chuyện ở đại sảnh của Balamb , có cả 3 SeeD mới đỗ là Zepita , Garey , Mesit .
Mesit : Squill , cuối cùng cậu cũng chịu đi ra ngoài rồi .
Squill : Chào mọi người !
( anh chàng tiếp tục nói )
Squill : Cô Quistis , cháu muốn biết rõ hơn về GunBlade .
Quistis : GunBlade ?
Squill : Vâng .
Garey : Chẳng phải trong khóa học chúng ta đã có một bài nói về GunBlade rồi đây Squill ?
Zepita : Đúng đấy . Vả lại cậu đã sử dụng GunBlade khá lâu rồi còn gì ?
Squill : Mình biết .Nhưng từng đó chưa đủ .
Selphie : Nhưng tại sao cháu lại đột nhiên hỏi vậy hả Squill ?
Irvine : Squill , hãy cho mọi người biết lí do .
( Zell gật đầu )
Squill : Vâng . Trong đám tang mẹ cháu , chú Seifer đã nói cháu ko thể trả thù với thanh GunBlade của mình . điều này làm cháu thắc mắc . Tại sao lại là GunBlade chứ ko phải là năng lực của cháu .
Zell : Thì ra là thế .
Quistis : GunBlade , đó là 1 loại súng kết hợp với kiếm như mọi người đã biết ....
( tất cả quay sang nhìn Quistis )
Quistis : Trong bài học của các cháu , chúng ta chỉ giảng về loại GunBlade cấp thấp nhất . Trên thực tế , GunBlade có nhiều cấp khác nhau . Giữa các cấp , thanh kiếm có những thay đổi nhất định , qua đó độ khó sử dụng cũng sẽ tăng và có thể nói cấp kiếm tượng trưng cho trình độ người cầm kiếm . Nhưng điều này thông thường tự các sinh viên sử dụng GunBlade sẽ phải tự khám phá , còn ở trường chỉ dạy những gì cơ bản nhất về GunBlade . Nhưng với cháu , có lẽ ta nên nói tất cả.
Squill : Vậy kiếm của cháu là ...
Zell : Đúng vậy , GunBlade cháu cầm có màu trắng và mang tên Revolver.
Irvine : Cấp cao hơn là GunBlade đỏ .
Seiphie : Cao hơn cả là GunBlade đen .
Quistis : Trong 3 cấp đó , mỗi cấp có 2 loại kiếm . Với cấp trắng là Revolver và Shear Trigger, cấp đỏ là Cutting Trigger và Flame Trigger ; cấp đen gồm Twin Lance và Punishment . Do các cấp kiếm có khác nhau nên tuyệt chiêu có thể sử dụng từ mỗi kiếm cũng khác nhau .
Squill : Nhưng tại sao trong Balamb , cháu ko thấy các cấp kiếm ...
Irvine : Đơn giản vì hầu hết những người sử dụng GunBlade cấp cao sẽ có trình độ cao . Những SeeD đó tự do làm nhiệm vụ trên thế giới mà ko ở lại trường .
Quistis : Về trình độ sử dụng GunBlade mà nói , càng lên cấp cao số người sử dụng càng ít đi . Cấp Punishment chỉ có cha cháu và 1 ít người dùng được . Ngoài ra còn một người ... chỉ luôn sử dụng Revolver nhưng vẫn đánh bại rất nhiều các cao thủ sử dụng GunBlade cấp cao - người sử dụng GunBlade ko thua kém gì cha cháu . Người ấy chính là chú Seifer .
Squill : Như vậy chỉ cần sử dụng được Punishment cháu sẽ có thể trả thù.
( Quistis , Irvine , Selphie , Zell nhìn nhau )
Quistis : Chưa chắc . Bởi cha cháu đã bị hại cho dù sử dụng thanh GunBlade cao cấp nhất : Lionheart .
Mesit : Vẫn còn một thanh GunBlade nữa cơ ạ ?
Quistis : Đúng vậy . Và đó là thanh duy nhất trên thế giới . Có điều sau khi cha cháu mất , mẹ cháu đã cất nó vào 1 nơi ko ai biết .
( Tất cả yên lặng nhìn Squill )
Squill : Ko sao ... Cháu sẽ cố gắng hết mình với Punishment.
Selphie : Nếu vậy theo cô cháu nên tới gặp chú Seifer . Ngoài cha cháu , chú ấy được biết tới như 1 sát thủ GunBlade . Cô nghe nói sau những lần so tài với cha cháu , chú ấy đã tập được tất cả các tuyệt chiêu của GunBlade về cơ bản đạt gần 100%
( Zel và Irvine gật đầu tán thành )
Zepita ( hét lên ) : Aha ... Nếu vậy thì thật phù hợp . Dù sao 2 ngày nữa chúng ta cũng sẽ đến Galbadia Garden để tập trận .
Garey : Cậu cũng biết cơ à ?
Zepita : Này , nữ cao bồi . Muốn gì hả ???
Quistis : Zepita đúng lắm . Có lẽ cháu cần thiết phải tham gia cuộc tập trận , Squill ạ .
Squill : Vâng ... có lẽ thế .
Quistis : Thôi , cháu nên về nhà nghỉ đi cho khỏe .
( Squill chào mọi người rồi ra về )
Tiếp theo là cảnh Squill đang đi lại trong nhà , anh chàng vấn ko ngừng suy nghĩ về các thanh GunBlade ( và đây cũng là lúc bạn có thể bắt đầu đi tìm thanh Lionheart huyền thoại nhưng chuyện đó sẽ xét sau ) . Được 1 lúc thì có tiếng gọi của Zepita . Squill vội thu xếp đồ đạc rồi cùng Zepita lên đường . Vừa ra đến cổng thị trấn bạn sẽ được trông thấy phi thuyền Balamb vô cùng đồ sộ . Sau khi tất cả các sinh viên đã lên tàu , Quistis ra lệnh xuất phát . Chỉ sau nửa tiếng , Balamb Garden đã đến được Galbadia Garden . Địa hình quanh Galbadia Garden đã có nhiều thay đổi ko còn cằn cỗi như trước đây . Khi các vị khách tới nơi , đích thân hiệu trưởng Seifer ra tiếp đón . Và Seifer lại hỏi Squill : " Squill , hẳn cậu đã suy nghĩ rất nhiều về điều tôi nói phải không ? " Squill trả lời : " Vâng , và cháu sẽ nâng cao cố gắng nâng cao khả năng sử dụng GunBlade bằng cha cháu . "
Lúc này , bạn sẽ được xem 1 đoạn Demo cảnh duyệt binh và tập trận giữa 2 trường vô cùng hấp dẫn . Bạn sẽ phải choáng ngợp trước khung cảnh vô cùng hùng vĩ và trận đánh gỉa của các học viên vô cùng sống động và đẹp mắt ( tuy là chưa chắc đã có nhưng tui cũng có thể mơ ước 1 chút chứ )
Nhưng khi cuộc tập trận đang diễn ra thì bỗng 1 đoàn quái vật bay , trên lưng trở quân lính xuất hiện .Một số gã cầm súng bắt đầu xả những loạt đạn vào các học viên , gây sự náo loạn dưới mặt đất . Squill lúc này sẽ phải đụng 1 số quái vật . Đang chiến đấu , anh chàng cảm thấy 1 cơn gió rất mạnh ập đến từ sau lưng , nhanh chóng Squill cắp thanh kiếm xuống đất , lấy lại thăng bằng và quay lại nhìn phía sau . Những cơn lốc xoáy đang hút tất cả các con quái vật trên đường đi của chúng và người tạo ra chúng là 1 sinh viên của Galbadia Garden với 2 thanh Dagger trong tay . Trước cảnh đó , Squill lẩm bẩm : " Who' s that ? " . Nhưng mục tiêu của đám quân lạ mặt ko nhằm vào các sinh viên mà lại là bức tượng Squall trước cổng Galbadia ( Sau chiến công của nhóm Squall ở FF VIII , các Garden đều dựng tượng để ghi nhớ công lao ) , Một tiếng động lớn vang lên , bức tượng đổ ập xuống . Đồng thời trên màn hình lớn của Galbadia xuất hiện hình ảnh của gã Squaller ( kẻ giết Squall và Rinoa ) , vẫn với chiếc mũ trùm kín mặt .
Squaller : Xin chào tất cả các học viên trường quân sự Galbadia và Balamb ...
Mục đích của tôi hôm nay ko phải gây sự hỗn loạn cho các bạn mà chỉ muốn gửi đến tất cả mọi người một món quà nhỏ . Như các ngươi vừa thấy , đó chỉ là 1 đám lính " quèn " trong lực lượng của ta - " Lord of dark " . các ngươi háy xem đó là lời tuyên chiến của ta với toàn thể thế giới . Trong vài ngày nữa , quân đội của ta sẽ bắt đầu tấn công một số địa điểm trên thế giới . Hãy tin rằng các ngươi sẽ bị sức mạnh của ta chinh phục , bởi lẽ SeeD giỏi nhất thế giới là Squall cũng từng bị ta hạ .
Câu nói vừa dứt thì màn hình TV cũng vụt tắt . Lời khiêu chiến đó đã làm các sinh viên trở nên lo lắng .
Squill : Hắn ! Chính là hắn !
Seifer : Thì ra hắn là kẻ đã hại Squall . Thú vị thật ....
Một sinh viên Galbadia chạy lại gần chỗ các nhân vật của ta đang đứng .Đó chính là Seiloire , con trai của Seifer.
Seiloire : Cha , chúng ta ko bắt được vị trí phát sóng của hắn .
Seifer : Vậy sao ?
Squill : ( Anh ta chính là sinh viên lúc nãy )
Sau đó , Seifer ra lệnh ngừng buổi tập trận rồi cùng Quistis vào phòng hiệu trưởng . Seiloire , Squill , Zepita , Garey và Mesit cũng đi theo.
Quistis : Nào , Seifer ! Hình như cậu vẫn chưa giới thiệu anh chàng này thì phải ?
Seifer : Vâng , thưa bà chị ! Giới thiệu với mọi người đây là con trai tôi - Seiloire Almasy .
Quistis : Qua màn chào hỏi được rồi , vậy bây giờ theo cậu chúng ta nên làm gì hả Seifer ?
Seifer : Bà chị hỏi tôi như thế để làm gì ? Hãy hỏi học sinh Squill của mình kìa . Squill , con trai của Squall , ý cậu thế nào ?
Squill : Cháu ...
Garey ( cắt ngang ) : Squill , còn đợi gì nữa . Cậu đến Galbadia lần này để được xem các tuyệt chiêu của cha cậu từ chú Seifer mà .
Seifer : Ra là vậy .
Squill : Vâng , cháu muốn nâng trình độ của mình nên đủ mạnh để trả thù .
Seifer : Được lắm . Vậy sáng mai cậu hãy gặp ta .Còn bây giờ , chắc tất cả đều đã mệt . Vậy hãy về phòng của mình và nghỉ ngơi đi . Ta và cô Quistis sẽ bàn bạc với nhau một chút .
Các nhân vật của chúng ta lần lượt ra khỏi phòng . Seiloire nhìn Squill giây lát trước khi bước đi .
Đêm hôm đó , Squill trằn trọc ko ngủ được . Anh chàng nóng lòng chờ đến ngày hôm sau . Bỗng có người gõ cửa phòng Squill . Tiếng gõ cửa giữa đêm làm Squill hơi bất ngờ , anh chàng nằm yên nghe ngóng . Một lần nữa , tiếng gõ vang lên . Lần này , Squill bật dậy và mở cửa . Trước mặt Squill chính là Seiloire với 2 thanh Dagger trong tay.
Seiloire : Xin lỗi vì đã làm phiền lúc nửa đêm . Nhưng ... cậu có thể ra ngoài với tôi một lát được ko ?... Và cùng với thanh GunBlade nữa ?
Squill ( hơi nghi ngờ ) : Có chuyện gì vậy ? Sao lại vào lúc này ?
Seiloire : Cậu theo tôi sẽ biết .
Ở đây , bạn sẽ có hai sự lưạ chọn đi hay ko đi nhưng tin tôi đi , Seiloire ko cho bạn lựa chọn nào đâu .
Dứt lời , Seiloire quay người đi trứớc . Squill chạy vào phòng cầm GunBlade rồi theo sau Seiloire . Cả hai đều ko hay biết rằng trong góc hành lang có 1 nữ sinh viên đang theo dõi cả hai .
Khi Squill bước ra bái tập , Seiloire đã đứng sẵn ở đó vài giây . Dưới ánh sáng của mặt trăng , Seiloire trong tư thế của 1 chiến binh sẵn sàng vào trận với đôi Dagger đang nhìn về phía Squill .
Squill : Seiloire , cậu định làm gì vậy ?
Seiloire : Squill , tôi được biết cậu là con trai của SeeD Squall . Và như cậu đã biết , tôi là con trai của chiến binh Seifer . Cha tôi đã từng bại dưới tay cậu . Điều đó cho thấy cha cậu là 1 cao thủ GunBlade . Với lí do đó , tôi rất muốn thử sức với cậu . Nào , Xin mời !
Squill : Khoan đã Seiloire , có nhất thiết phải ....
Seiloire : Nếu cậu sợ hãy vứt GunBlade xuống đất và đầu hàng .
Squill : Hm... Nếu cậu muốn vậy . Không bao giờ tôi đầu hàng ! Xin mời .
Squill vừa dứt lời , cả 2 xông thẳng vào nhau . Một cuộc đọ sức giữa 2 học viên Balamb Garden và Galbadia Garden , giữa con trai của Squall và Seifer diễn ra dưới ánh trăng .
Bạn sẽ điều khiển Squill đánh Seiloire . Đây ko phải là Battle giống như lúc bạn đấu với các Monster khác , cũng ko phải là một trận đấu chỉ biết một thế công , một thế thủ với dòng máu đỏ bên dưới màn hình như FF VIII . Trận đấu sẽ giống như một game đánh nhau 3D . Bạn có thể điều khiển Squill chém theo nhiều kiểu khác nhau , hay thủ thế trước đòn tấn công của Seiloire . Thú vị hơn , nhân vật sẽ ko " bị " phải đứng một chỗ mà có thể di chuyển linh hoạt quanh sân nơi diễn ra cuộc so tài ( game 3D mà ) . Có điều , bạn sẽ chạy phải sử dụng các nút thật thuần thục để chống chả các đòn tấn công liên tục của Seiloire ( rất kiêu ngạo ) . Và trong trận đánh này bạn sẽ ko sử dụng được tuyệt chiêu đâu ( đừng lo vì Seiloire cũng chẳng lỡ tung No Mercy xử đệp Squill đâu ) . Tuy nhiên , bạn cũng cần thủ chặt khi Seiloire dùng 2 thanh Darge của mình chém xoay vòng , chém hình chữ X hay + , ko thì máu tụt nhanh lắm .
Trận đấu sẽ kết thúc khi vạch đỏ của Seiloire hết ( trường hợp ngược lại thì ko chỉ là trận đấu mà còn là cả trò chơi nữa đấy ) . Game sẽ chuyển sang 1 đoạn phim về cảnh đánh nhau của 2 nhân vật : Dưới ánh trăng , 2 nhân vật đang đánh nhau 1 cách ác liệt .
Bầu trời có rất nhiều mây đen , che phủ gần kín bầu trời làm cho mặt đất chỗ sáng chỗ tối . Nhưng điều đó cũng ko làm ảnh hưởng đến nhịp độ của trận đấu bởi họ đều là những SeeD tài giỏi . Sao vài phút , lợi thế bắt đầu nghiêng về phía Squill . Squill liên tiếp ra các chiêu khiến Seiloire ko có cơ hội phản đòn . Đúng lúc trận đấu lên đến mức cao trào thì 1 đám mây đen lớn che kín mặt ttrăng . Dưới đất , mọi thứ trở nên tối đen như mực . Squill nhanh chóng quét 1 đường kiếm ngang và Keng ... Xoẹt ... Một tia sáng lóe lên , phụt tắt cũng nhanh như nó xuất hiện . Tất cả trở nên yên ắng cho đến khi mặt trăng lại ló ra khỏi đám mây . Một tia sáng chiếu xuống , Squill và Seiloire đứng yên lặng 1 lúc và bất ngờ , 2 thanh Dagger từ trên trời rơi xuống cắm thẳng xuống đất trước mặt Seiloire.
Squill : That' s enough .
Seiloire ( im lặng trong giây lát ) : Never yet.
Thế rồi Seiloire nắm 2 thanh Dagger , lao thẳng về phía Squill . Một cơn gió xoáy dứ dội nổi lên ... Squill vội đưa thanh GunBlade lên , thủ thế . Đúng lúc ấy , Seifer xuất hiện.....
Seifer : Stop it !
Seiloire d­­ừng lại trong tích tắc nhìn Seifer rồi tiếp tục lao đến Squill . Squill giơ GunBlade lên cao , đỡ đòn tấn công của Seiloire rồi xoay người , làm Seiloire mất đà , lao về phía trước . Ngay lập tức , Squill chém 1 đường từ trên cao xuống , nhưng Seiloire cũng đã kịp quay lại , vắt chéo 2 thanh Daggers chặn đứng cú chém của Squill .
Seifer tức giận lao tới , kéo Seiloire và Squill ra khỏi nhau
Seifer : Ta đã nói là dừng lại cơ mà ?
Seiloire : Cha , hãy để con được quyết ....
Seifer : Quyết quyết cái gì ? Hai đứa muốn làm loạn Gaibadia Garden sao mà đánh nhau như thế .
Seiloire : Nhưng ....
Seifer : Im ngay ! Cả hai có biết đây là cái gì ko ? ( vừa nói , Seifer vừa chỉ vào vết sẹo trên trán ) Đó là vết tích của một trận đấu giữa ta và Squall . Ta ko muốn hai đứa lặp lại 1 kịch bản tương tự .
Squill : Chú Seifer , cháu và Seiloire chỉ tập luyện 1 chút thôi .
Seifer : Chỉ tập luyện sao ? Tập luyện mà các ngươi dùng cả đòn sát thủ à ? Ko biết ta đến muộn hơn thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa . May mà có người báo cho ta biết .
Seiloire : Sao ạ ?
Seifer : Phải , một nữ sinh trong trường .
Một nữ sinh Gaibadia Garden bước ra , giơ tay chào mọi người .
Seiloire : Da ...
Squill : Elihpad ?
Seiloire ( lẩm bẩm ) : Tại sao lại là ...?
Trong lúc Squill quay lại nhìn Seiloire xem anh chàng nói gì thì nữ sinh " Elihpad " đưa ngón trỏ ngang miệng , lén ra hiệu cho Seiloire và Seifer . Trong khi Seiloire vẫn còn ngạc nhiên dù " Elihpad " đã ra ám hiệu thì Seifer khẽ mỉm cười như vừa phát hiện ra 1 điều thú vị .
Seiloire : Thôi được rồi . Squill , tôi và cậu sẽ còn ....
Seifer : Dừng lại cuộc thách đấu đi Seiloire . Còn Squill , dù cậu đã thắng thế trước Seiloire nhưng từng đó là chưa đủ đâu .
Squill : Dạ ?
Seifer : Ý ta là sức mạnh và kĩ năng của cậu vẫn còn non nớt lắm ... Thế này vậy , ta sẽ hoán việc biểu diễn những tuyệt kĩ của cha cậu cho cậu xem . Còn bây giờ , theo ta !
Seifer đưa Squill xuống tầng hầm của Galbadia Garden . Theo sau có cả Seiloire và Elihpad . Trước mặt mọi người lúc này là một cánh cửa kim loại được khóa rất kiên cố .
Seifer : Phía sau cánh cửa này là GF Cerberus . Nếu cậu có thể hạ được nó ... ta sẽ cho cậu xem Limit break của cha cậu .
Elihpad : Đừng Squill ! Cerberus là 1 GF rất mạnh . Cậu ...
Squill : Cám ơn cậu , Elihpad . Nhưng tôi cần phải đối mặt với nó .
Seifer : Thế nào ?
Squill : Cháu đồng ý !
Seiloire : Nè , đừng có " thăng thiên " sớm đấy . Tôi và cậu chưa giải quyết xong đâu !
Elihpad : Seiloire !!!
Seiloire : Hả ? ....
Squill : OK ! Tôi sẽ cố gắng .
Seifer mở cánh cửa kim loại cho Squill chạy vào . Đối mặt với Squill lúc này là GF Cerberus . Có điều dù mạnh thế nào cũng chẳng hạ nổi nó đâu . Bởi lẽ trong trận đấu này , Cerberus sẽ ko tính HP , bạn có đánh mấy nó cũng chẳng mất máu , nhưng với Squill thì ngược lại .
Sau một hồi bạn điều khiển Squill đánh với Cerberus , nó sẽ tung tuyệt chiêu Triple tấn công Squill 3 đòn liên tục . Nếu máu Squill lúc này dưới 1000 HP là " die " ngay . Trúng đòn khá mạnh , Squill chống GunBlade xuống đất để trụ cho vững . Đúng lúc này , Seiloire và Elihpad chạy tới cạnh Squill .
Seiloire : Squill , cậu ko được thua bất cứ trận nào trước khi tôi thắng cậu . Bởi vậy , hãy để tôi giúp 1 tay xử lí GF Cerberus .
Elihpad : Mình cũng sẽ giúp cậu .
Squill : Cám ơn các bạn .
Lần này thì Cerberus sẽ có HP . Bạn sẽ điều khiển 3 nhân vật Squill , Seiloire và Elihpad đánh bại nó . Khi Cerberus bại trận cũng là lúc bạn có được GF này để sử dụng .
Seifer ( nãy giờ đứng xem ) : Squill , cậu thấy trình độ của mình rồi chứ ?
Squill : Nhưng cháu đã ....
Elihpad : Phải đấy thưa thầy hiệu trưởng , chúng cháu đã hạ được Cerberus rồi mà .
Seifer : Nhưng đó là cả 3 đứa . Nếu chỉ có mình Squill thì sao ? Liệu Cerberus sẽ thua hay là Squill ? Tôi thật sự thấy thất vọng về cậu đấy Squill .
Seiloire : Cha à ! Con và Squill chưa phân thắng bại . Cha nói thế chẳng lẽ chê bai cả con sao ?
Seifer : Phải ! Squill , Seiloire , trình độ 2 đưa như vậy là không thể cháp nhận được . Với Squill , có lẽ cậu nên quên việc trả thù đi . Điều đó ko thể đối với 1 kẻ kém cỏi đâu .
Nói rồi , Seifer quay mặt đi ra khỏi phòng .
Elihpad : Squill ?
Squill : Không ...Tôi ko tin mình ko thể trả thù được . Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy .
Sau đó Squill cũng chạy khỏi căn phòng .
Seiloire : Hm ... Không biết mai sẽ có chuyện gì xảy ra đây ? À , Daphile này ... tại sao bạn lại nói dối tên mình thế ?
Elihpad : Cậu ko cần quan tâm . Nhưng nhớ giữ bí mật cho tôi đấy .
Seiloire : OK !
Sáng hôm sau . mọi người gặp nhau tạo phòng khách của Gaibadia Garden , chỉ thiếu Squill .
Quistis : Squill vẫn chưa tới sao ?
Zepita : Cháu ko biết . Từ sáng tới giờ cháu chưa gặp Squill .
Garey : lạ nhỉ ? Squill có trễ bao giờ đâu .
( Seifer im lặng ko nói )
Seiloire : Chắc tại chuyện hôm qua đây .
Mesit : Chuyện gì vậy ?
Seloire : Cha tôi đã ...
Cửa phòng bật mở , Elihpad từ ngoài chạy vào .
Elihpad : Thầy Seifer , cô Quistis , mọi người ... Cháu vừa qua phòng Squill . Cậu ấy muồn đi tìm người hại cha mẹ cậu ấy ngay bây giờ .
Quistis : Sao ?
Elihpad : Vâng ạ . Giờ chắc Squill đã ra trước cổng Gaibadia Garden . Mọi người hãy ngăn cậu ấy lại .
Nghe theo Elihpad , tất cả chạy đi tìm Squill .
Mesit : Squill , đợi đã .
Squill ( dừng bước , quay mặt lại ) : ???
Quistis : Squill , cháu định làm gì thế hả ?
Squill : Cô Quistis , cháu phải đi tìm kẻ thù của mình ....
Seifer : Ra thế . Vậy cậu hãy đi và chứng minh năng lực của mình xem nào .
Quistis : Seifer ! Squill , một mình cháu đi rất nguy hiểm .
Squill : Nhưng cháu ko thể ko nghĩ đến gã đó . Khi cháu còn nhỏ , hắn đã cướp đi cha Squall của cháu . Giờ đây lại là mẹ Rinoa ... cháu ko thể chịu được nữa !
Quistis : Um ... Thôi dược rồi , nếu cháu đã quyết như vậy thì cô cũng đành chịu . Nhưng Zepita , Garey , Mesit !
Zepita , Garey , Mesit : Dạ !
Quistis : 3 cháu đều là những SeeD xuất sắc . Hãy theo giúp Squill . Tất nhiên nếu ....
Zepita : Aha ... Squill , tôi sẽ cùng cậu đi tìm hắn .
Garey : Cháu đồng ý !
Mesit : Cháu cũng vậy . Một nhiệm vụ thú vị cho những tân SeeD đây.
Seiloire : Cha ! Con cũng sẽ đi cùng Squill . Bất cứ kẻ nào muốn hại Squill , con sẽ xử đẹp hắn . Squill vẫn còn 1 trận dang dở với con . Cậu ta ko được phép die .
Seifer : Cái gì ?
Seiloire : Con sẽ đi cùng Squill . Cha yên tâm đi . Con tự biết bảo vệ mình .
Elihpad ( bước tới gần Squill ) : Squill ! Tôi rất tiếc . Tôi cũng muốn đi cùng bạn nhưng ngay mai tôi lại phải thi SeeD .
Squill : Elihpad ! Mình ko muốn bạn tham gia 1 nhiệm vụ nguy hiểm . Hãy thi SeeD thật tốt . Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau .
Elihpad : Squill ?
Zepita : Được rồi bà con ơi . Vậy là Squill , tui , Garey , Mesit và anh chàng Seiloire sẽ đi cùng nhau . Squill , đi đâu trước tiên đây ?
Squill : Um ... Chúng ta sẽ đến Timber trước . Hiện nay nó là trung tâm thông tin toàn thế giới .
Mesit : Phải đấy . Theo như mình biết , rất nhiều gã săn tin đều tập trung ở Timber . Chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được 1 số tin tức ở đấy .
Garey : Nếu vậy thì chúng ta đến Timber thôi . Mọi người xuất phát .
Seiloire : OK !
Quistis : Các cháu phải cẩn thận đấy .
Elihpad : Mình sẽ đi tìm các cậu ngay khi có thể .
Vậy là các nhân vật của chúng ta bắt đầu lên đường , dấn thân vào 1 cuộc phiêu lưu đầy gian khổ ....
Tàu hỏa đưa 5 người tới Timber . Thành phố giờ đây thật sự sầm uất , đặc biệt về lĩnh vực buôn bán và vui chơi giải trí .
Mesit : Wa ... Giá như nhà mình ở Timber . Thành phố này thật tuyệt .
Seiloire : Gaibadia Garden cũng gần đây , nhưng chắc gần 2 năm rồi tôi mới đến Timber .
Zepita : Bây giờ làm gì hả Squill ?
Garey : Nếu ko ai phản đối thì chúng ta chia làm hai nhóm đi . Mình và Mesit sẽ cùng một nhóm . Hẹn gặp lại các cậu sau 2 tiếng ở tại đây .
Zepita : Ê này ...
Ko để Zepita nói hết , 2 cô nàng đã chạy về khu mua sắm của Timber .
Zepita : Đúng là đồ con gái ....
Seiloire : Tôi nghĩ chúng ta nên tới quán rượu . Đó là 1 nơi tốt để tìm kiếm các thông tin .
Squill : Đồng ý .
Squill , Zepita , Seiloire quyết định đi tới quán rượu ở Timber .
Waiter : Xin chào những vị khách trẻ tuổi .
Squill : Cho chúng tôi 1 bàn và thứ gì đó uống được .
Waiter : Vâng , xin mời đi lối này .
Một lát sau .
Squill : Xin lỗi ! Có ai ở đây biết tin tức gì về gã có biệt danh " Lord of Dark " ko ?
Cả quán rượu bỗng trở nên yên lặng , tất cả đều dõi mắt nhìn về phía bàn của 3 người .
Waiter : Này anh bạn ! Có thật cậu ko biết gì về hắn ko ? Nếu thế thì tôi khuyên cậu ko nên tìm hắn làm gì ? Rất nhiều kẻ nông nổi như các cậu cũng đã hỏi như vậy , ra đi và ko bao giờ trở về nữa . Đến cả SeeD Squall cũng bị hắn hạ gục .
Zepita : Ông bảo ai nông nổi hả ?
Squill : Zepita , thôi đi ! Xin lỗi ông !
Quán rượu lại trở nên ồn ào như cũ .
Zepita : Squill , cứ thế này thì làm sao tìm được tin tức ?
Squill : Tớ biết ! Tớ ...
Một người đàn ông ngôì gần đó tiến lại gần .
Man : Này , 3 cậu đang muốn biết tin về gã " Lord of Dark " phải ko ?
Squill : Vâng .
Man : Những kẻ tìm hắn có 2 mục đích : tiền hoặc thù . Vậy các cậu ...
Squill : Trả thù !!!
Man : Coi như các cậu gặp may đấy . Tôi có biết 1 chút tin tức về hắn .
Squill bật khỏi ghế , chạy đến cạnh người đàn ông . Zepita và Seiloire chạy theo sau .
Squill : Thật ko ? Ông chắc chắn chứ ?
Man ; Các cậu từ xa đến đây nên ko biết . ( vừa nói gã vừa uống hết ly rượu ) Tôi là ... ko .... tôi có biệt danh là " News " . Ở Timber , tôi tin mình là người có nhiều tin tức nóng hổi nhất .
Seiloire : Vậy ông biết gì về " Lord of Dark " ?
Man : Anh bạn , cái gì cũng có giá của nó chứ .
Vừa nói , người đàn ông vừa chìa tay ra trước mặt Seiloire , miệng cười đắc ý .
Squill : Thôi được , ông muốn bao nhiêu ?
Man : H...m... 30000 Gil .
Zepita : 30000 Gil ? Ông đùa đấy hả ? Khoản đó đâu phải là ít .
Man : Nếu cậu ko muón biết tin tức thì thôi vậy .
Zepita định túm cổ áo người đàn ông nhưng Seiloire đã kịp ngăn lại .
Squill : Ông có thể bớt cho chúng tôi một ít ko ?
Man : 40000 Gil .
Zepita : Ông muốn ăn đòn hả ?
Man : 50000 Gil .
Squill : Được rồi chúng tôi đồng ý . Ông đừng tăng giá lên nữa !
Man : Cậu quả là người rất thông minh đấy .
Zepita kéo Squill ra 1 góc .
Squill : Gì thế ?
Zepita : Cậu điên à ? Chúng ta lấy đâu ra 50000 Gil chứ ? Cậu định ăn trộm à ?
Squill : Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác .
( Squill quay sang phía người đàn ông )
... Vậy thì ... Ông " News " , đợi chúng tôi ở đây nhé .
Man : OK ! Dù sao ta cũng còn phải uống tiếp .
3 người rời khỏi quán rượu . Cùng lúc đó , 2 cô nàng của chúng ta xuất hiện với 1 núi quần áo .
Zepita : Ái chà , các cậu kiếm ở đâu được bộ cánh đẹp thế ?
Garey : Một cuộc thăm quan Shopping thôi !
Seiloire : Thế còn đống quần áo này . Các cậu định mua buôn à ?
Squill : Bỏ qua đi Seiloire . Các cậu có kiếm được tin tức gì ko ?
Mesit : 2 đứa tớ nghe nói ở Timber có người mang biệt danh " News " biết rất nhiều tin tức .
Seiloire : Thì 3 đứa bọn tôi đã gặp ông ta rồi . Nhưng gã đó đòi tới 50000 Gil .
Garey : Cái gì ? 50000 Gil ấy hả ? Để tớ xem cái đầu lão đáng giá bao nhiêu ?
Squill : Thôi , bây giờ chúng ta phải nghĩ cách kiếm ra tiền càng nhanh càng tốt , tất nhiên là ko đi ăn trộm .
Seiloire : Tớ biết ở Timber có 1 trung tâm giải trí có thể kiếm ra tiền rất nhanh .
Squill : Hay đấy , nhưng ở đó có trò gì vậy ?
Seiloire : Có khá nhiều nhưng tiêu biểu nhất là đánh nhau đối kháng với 1 võ sĩ , bắn súng hay đánh Card .
Zepita : Nghe được lắm . Squill , chúng ta đi thôi .
Garey : Cho mình tham gia với .
Squill : Đồng ý .
Trong FF VIII-2 sẽ ko có trò thỉnh thoảng đi lòng vòng lại được thưởng tiền như ở FF VIII . Trong phần chơi này , hoàn toàn bạn phải điều khiển nhân vật của mình kiếm tiền : đến các trung tâm giải trí chơi trò chơi , số tiền nhận được khi thắng sẽ gấp đôi số tiền bạn đặt cược . Như đã nói ở trên , bạn có thể chơi đánh nhau đối kháng . Bạn sẽ lựa chọn 1 trong các nhân vật của mình thượng đài . Cách đánh nhau giống như tôi giới thiệu ở phần Squill và Seiloire đánh nhau nhưng bạn có thể lựa chọn đấu giải hay đấu từng trận ( đấu giải nếu bạn thắng sẽ kiếm được 1 khoản tiền lớn nhưng điều đó sẽ ko dễ chút nào đâu ) . Hoặc bạn tham gia đánh Card . Cách đánh cũng sẽ giống như FF VIII chỉ khác ở chỗ có cược tiền . Và cuối cùng là trò bắn súng ( chỉ dành cho Garey thôi ) . Ngoài ra bạn có thể đem bán Item hay Card ở một Shop nào đó , hay bán cho bất kì kẻ nào bạn gặp ngoài đường ( cách bán thứ 2 sẽ ko có mức giá chuẩn cho từng mặt hàng , nếu may mắn bạn sẽ tìm được khách " sộp " trả giá cao hoặc ngược lại . Tốt nhất là bạn nên để các cô nàng đi bán sẽ có lợi hơn )
Nếu có dư dả tiền bạc bạn nên dạo qua khu Shopping . Ở đây ngoài Item , vũ khí thì bạn có thể vào cửa hàng thời trang để mua vài bộ quàn áo mặc thử . Mỗi bộ sẽ có 1 tính năng riêng , tăng sức tấn công , phòng thủ vật lý hoặc Magic ... ( tất nhiên ko có bộ nào hoàn hảo tất cả các mặt cả ) . Khi bạn chọn 1 bộ cho nhân vật nào thì nhân vật đó sẽ mặc trong cả trò chơi cho đến khi bạn thay 1 bộ khác ( ko như FF IX tuy có thể mua quần áo nhưng vẫn chỉ có mỗi 1 bộ ) . Còn nếu bạn ko thích mua thì hãy thử tự sáng tạo ra 1 bộ mới xem . Trò chơi sẽ có 1 số mẫu nhất định cho mỗi phần của bộ quần áo và bạn chỉ việc kết hợp sao cho thật hài hòa . Nhưng để làm được việc đó thì bạn phải có 1 con mắt thẩm mĩ cao và 1 số tiền ko nhỏ tí nào .
Sau khi kiếm đủ số tiền 50000 Gil ( hoặc nhiều hơn nếu bạn muốn ) , các nhân vật sẽ rời khu giải trí để quay về quán rượu . Khi cả nhóm đặt chân trở lại quán rượu và một hồi nhìn quanh , Zepita hét lên .
Zepita : Gã đó " chuồn " rồi ! Mình mà còn gặp hắn thì đảm bảo hắn sẽ vào bệnh viện với 1 cái lỗ mũi sưng phồng ngay .
Squill : Bình tĩnh nào Zepita !
Dứt lời , Squill tới gần người phục vụ .
Waiter : Nếu cậu lại chỉ hỏi ...
Ko để người này nói hết lời , Squill lấy từ trong túi ra 100 Gil đưa anh ta .
Waiter : Ehem... Cậu muốn gì ?
Squill : Cho tôi hỏi người đàn ông mang biệt danh " News " vừa ngồi ở đây đâu rồi ?
Waiter : Ông ta vừa lên tầng rồi .
Nói xong người phục vụ quay mặt đi , tiếp tục lau những chiếc ly rượu . Còn Squill và cả nhóm lên tầng 2 . Ngay khi Squill bước lên trên , người đàn ông mang biệt danh " News " đang ngồi ở góc phòng gọi với ra .
Man : Chào mừng đã quay lại . A , hình như các cậu đông hơn lúc trước thì phải .
Squill ( ngồi xuống ghế trước mặt " News " ) : Đây , 50000 Gil ko thiếu 1 xu .
Man : H...m... Các cậu khá đấy . Từ trước tới giờ ta chưa gặp ai nhanh như thế đâu . Ngoài những kẻ giàu có ra , những người muốn biết tin tức từ ta ít nhất 3 ngày sau mới quay lại ... với bộ dạng hơi thê thảm . Được rồi các cậu muốn hỏi gì ?
Squill . cám ơn ông ! Thứ nhất , tôi muốn biết thân thế của Lord of...
Seiloire ( kéo áo Squill ) : Khoan đã , phiền ông chờ chút .
Squill : Sao thế ?
Seiloire ( thì thầm ) Cậu muốn hỏi gì hả Squill ?
Squill : Ờ ... thì về ... hắn là ai ?
Seiloire : Được rồi . Ông " News " . hãy kể cho tôi tất những tin mà ông có về Lord of Dark .
Seiloire ( thì thầm ) : Chúng ta nên tránh hỏi từng câu . Gã này lại moi tiền nữa thì chết ....
Squill : Ờ há ...
Mesit : Seiloire , cậu ranh ma thật !
Garey , Zepita : Phải đấy !
Seiloire : Cám ơn
Man : Hừ ... ( gã nở 1 nụ cười như gặp 1 điều thú vị ) . Lord of Dark ?... Chúa tể bóng tối ... ? Chỉ cần nhìn hắn xuất hiện trên TV của Timber ta cũng có thể chắc chắn hắn ta là Squaller , 1 doanh nhân giàu có , chuyên buôn bán các loại rôbôt phục vụ cho con người . Nhưng đó chỉ là mặt nổi của hắn thôi .Hắn còn là 1 tên trùm nổi tiếng trong thế giới ngầm . Các nước đều muốn bắt hắn nhưng chưa tìm ra được chứng cớ bởi hắn hành động vô cùng kín đáo . Ta ko biết rõ hắn còn có ngôi nhà nào khác ko nhưng hắn có 1 ngôi biệt thự ở Deiling City . Khu biệt thự nằm ở phía Nam thành phố , gần nhà ga Deiling City .
Squill : Squaller ? Hắn ta tên là Squaller ư ?
Squill nắm chặt hai bàn tay , khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận .
Mesit : Squill ?
Squill : Tớ ko sao ! Ông News à , cảm ơn ông rất nhiều về ...
Man ( phẩy tay ) : Ko vấn đề gì . Dù sao ta cũng đã nhận tiền của các ngươi rồi .
Squill : Vậy chúng tôi xin phép đi trước .
Khi 5 người ra tới cầu thang , người đàn ông nói .
Man : Nếu các cậu có ý định đi gặp Squaller với bất cứ lý do gì ... thì hãy cẩn thận đấy , những sinh viên Balamb Garden và Galbadia Garden .
Zepita ( thì thầm ) : Sao ông ta biết ?
Garey : Vậy chứ 3 cậu đang mặc bộ đồng phục gì trên người hả ?
Mesit : Phải đấy !
Squill , Seiloire ( nhún vai ) : Đồng phục SeeD của trường .
Zepita : Ờ nhỉ ...
5 người dời khỏi quán rượu khi mặt trời đã chuẩn bị lặn .
Mesit : Squill , trời tối rồi , hay là ...
Squill : Nếu cậu muốn tới khách sạn thì mình đồng ý .
Tối hôm đó , cả 5 người vào khách sạn Timber để nghỉ . Squill , Zepita , Seiloire một phòng ; Garey , Mesit một phòng .
Seiloire : Tối chẳng có việc gì làm cả . Chán thật !
Zepita : Wha ...a..a...Tôi buồn ngủ quá rồi .
Squill ( ngồi xem TV , im lặng ko nói gì )
Seiloire ( quay về phía Squill ) : Squill , tiếp tục cuộc đọ sức chứ ?
Zepita ( bật dậy ) : Cái gì ? 2 cậu định làm gì cơ ?
Squill đứng lên , đưa mắt nhìn Seiloire . Anh chàng đang khoanh tay trước ngực , tự tin nhìn Squill . Bỗng có tiếng gõ cửa .
Mesit , Garey : Squill ! Zepita ! Seiloire !
Zepita ( chạy ra mở cửa ) : Xin chào !
Mesit : 3 cậu rảnh rỗi chứ hả ? Đi ra phố dạo chơi ko ? Mình nghe nói ban đêm ở Timber đẹp lắm . Mình rất muốn xem thử .
Garey : Mình cũng vậy .
Zepita ( nhìn vào trong phòng ) : Để xem đã .
Squill ( nhìn Seiloire ) : ???
Seiloire ( yên lặng 1 giây ) : OK . Thực hiện theo mong muốn của 2 cậu vậy .
Mesit , Garey : Hoan hô !
Cả Squill và Zepita sau đó đều nhìn Seiloire với vẻ ngạc nhiên .
Theo yêu cầu của 2 cô nàng , cả nhóm sẽ đi bát phố vài vòng . Nếu như lúc sáng , các bạn đã từng thăm quan Timber thì hãy đi thử lại lần nữa để thấy được sự khác biệt giữa 2 lần đi này . Buổi tối , số người sẽ đông hơn hẳn so với buổi sáng ( điều này cũng dễ hiểu vì buổi tối mọi người phải nghỉ ngơi chứ ) . Và đây cũng là 1 điểm mới so với FF VIII : ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng sẽ có ngày và đêm , sau 1 thời gian nhất định trời sẽ dần tối lại và ngược lại ( ko như trong FF VIII chỉ có mỗi Deiling City là có ban đêm ) . Nếu bạn chạy ra khỏi Timber và thử bật bản đồ thì sẽ thấy rõ điều này hơn ( Nơi nào là ban ngày thì sẽ sáng hơn , còn ban đêm thì sẽ hơi tối ) . Ban đêm cũng là lúc dễ kiếm tiền hơn hẳn ( nhiều người hơn ) . Bởi vậy hãy thay cho các cô nàng của chúng ta 1 bộ cánh thật đẹp và đi bán item bạn sẽ kiếm được số tiền lớn hơn nhiều so với buổi sáng ( bạn ko phải lo trời sẽ sáng vì khi vào 1 thành phố nào đó vào ban đêm thì cách duy nhất để thấy trời sáng là đi ngủ ) . Ko chỉ có thế , ban đêm ở Timber con có 1 trò chơi đặc biệt , đó chính là : Đua xe . Nhưng đây ko phải là những chiếc ô tô hay mô tô mà lại là phi thuyền . Bạn có thể tham gia với tư cách người đua hoặc khán giả . Nếu là người đua , bạn sẽ phải chi 1 số tiền để mua xe , sau đó tất nhiên là dùng nó để đua rồi . Còn nếu là khán giả , bạn có thể đặt cược cho 1 chiếc xe ( cách này tuy may rủi nhưng có thể trở thành triệu phú rất nhanh ) .
Sau khi đã thấy đủ rồi , bạn hãy đưa cả nhóm vể khách sạn ( trong FF VIII-2 cũng chỉ điều khiển tối đa 3 nhân vật nhưng ở đoạn này , bạn điều khiển Squill thì cả 4 người còn lại đều đi theo ) . Đây cũng là lúc bạn được xem 1 đoạn phim nhỏ :
Cả nhóm đi trên đường , Garey , Mesit và Zepita thì liên tục rẽ vào các hàng dọc đường trong khi Squill và Seiloire vẫn im lặng đi theo sau . Anh chàng Squill vẫn đang nghĩ về cô nàng Elihpad của chúng ta . Và khung cảnh sẽ chuyển về Gaibadia Garden . Ở đây đang có buổi lễ tốt nghiệp SeeD và Elihpad chắc chắn sẽ có trong danh sách những tân SeeD . Công bố danh sách xong , Seifer thông báo cho những SeeD mới đỗ được nghỉ phép vài ngày . Sau đó khung cảnh lại trở về Timber , lúc này cả nhóm đã về đến trước khách sạn . Bỗng 1 tiếng kêu cứu vang lên từ con phố nhỏ gần đó . Garey và Mesit dẫn đầu mọi người , chạy về chỗ có tiếng kêu cứu . Trước mặt 5 người là 1 cô gái đang bị 3 kẻ trêu ghẹo . 2 trong số đó trông lực lưỡng , gã còn lại thì ăn mặc như 1 nhà nghiên cứu khoa học . Cả 3 đều đang say , bước đi loạng choạng .
Garey ( hét lớn ) : Ba tên kia , tránh xa cô gái ra .
Gã mặc đồ nghiên cứu khoa học : A... Ai đấy ? A .... 2 cô trông dễ ... thương đấy . Lại đây ... nào !
2 gã còn lại : Hic ... hic... phải đấy !
Mesit ( nghiến răng ) : Cái gì ?
Gã mặc đồ nghiên cứu khoa học : Búp ... bê ... lại đây ! Bọn anh đang buồn ! Giúp vui cho bọn anh nào !
Gã vừa dứt lời , Garey rút súng ra bắn liền hai phát cảnh cáo sát chân hắn .
Garey : Tôi nhắc lại lần cuối . 3 ông đứng lui ra khỏi cô ấy .
Zepita ( thì thầm ) : Bọn này đụng nhầm người rồi .
Squill ( nhún vai ) : Có lẽ ?
Seiloire : Chắc chúng ta ko cần ra tay đâu .
Gã mặc đồ nghiên cứu khoa học : Hừ ... 2 con ranh này gan thật ... Các ngươi .... dám trêu tức ta hả ? Hai đứa , xông lên !
Ngay khi ra lệnh , 2 gã còn lại xông thẳng tới Garey và Mesit . Một trận đấu bắt buộc mà bạn chỉ điều khiển hai nhân vật nữ của mình . Nhưng đừng lo , 2 gã nhép này thì Garey và Mesit dư sức đánh bại . Thấy 2 tên thuộc hạ thất trận , gã kia nhập cuộc . Hắn cũng tương đối mạnh nhưng Squill cũng đã nhảy vào vòng chiến giúp 2 cô bạn mình .
Sau khi đã đánh bại được hắn . Mesit nói :
Mesit : Cút đi , bọn dơ bẩn !
3 gã ko trả lời , lặng lẳng lùi ra xa . Khi đã có 1 khoảng cách an toàn , chúng quay đầu bỏ chạy . Gã mặc đồ nghiên cứu khoa học ngoái lại nói : " Tao sẽ nhớ kĩ mối thù này , bọn nhóc ! "
Garey ( quay sang cô gái ) : Cô ko sao chứ ?
Cô gái : Tôi ko sao . Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ.
Mesit : Ko có gì . Cô đừng bận tâm .
Cô gái : Sao có thể thé được ? Các bạn là ân nhân của tôi ... Thế này đi , tôi là con gái 1 chủ cửa hàng lớn ở Timber này . Tôi có mấy món Item đắt giá nhất cửa hàng , xin tặng cho các bạn . Nếu có thể xin mời các bạn đến chỗ tôi chơi 1 lần .
Nói rồi , cô gái đưa Item cho Mesit , cảm ơn lần nữa rồi đi mất .
Zepita vỗ vai Garey , cười thích thú .
Zepita : Búp bê....
Nhanh như cắt , Garey xoay người , gạt tay Zepita sang 1 bên và giơ súng lên , chĩa thẳng vào trán anh chàng .
Garey : Cậu muốn ăn " kẹo " hả ?
Zepita : Úi ... ơ ... mình có làm gì đâu ?
Garey ( bóp nhẹ cò súng ) : Thật ko ?
Zepita : Ờ thì ... mình chỉ nói cậu là búp ... à ko , mình lặp lại lời gã ban nãy thôi ... Ý mình là hắn muốn khen các cậu xinh ấy mà .
Seloire ( cười khẽ )
Zepita : Cậu có thể đứng đó mà cười được sao , Seiloire . Tôi sắp " tiêu " đây nè .
Garey : Chứ ko phải cậu chủ định trêu mình sao ?
Zepita : Ko ! Dĩ nhiên là ko rồi .
Squill : thôi nào Garey , bỏ qua cho cậu ấy đi !
Garey : ... !
Mesit : Được rồi mà Garey .
garey : Thôi được . Coi như số cậu may đấy , Zepita !
Zepita : Cám ơn cậu , Garey .
Mesit : này , Zepita ... vừa rồi cậu nói ... mình và Garey thế nào nhỉ ?
Zepita : Vừa rồi ? À , mình nói 2 cậu rất ... xinh .
Mesit : Chắc chắn ko ? Squill , Seiloire , 2 cậu thì sao ?
Squill : Gì ?
Seiloire ( huých nhẹ Squill ) ; Phải , cậu và Garey rất xinh .
Squill : À ... ừ ... phải đấy .
Mesit ( nhảy lên vỗ tay ) : Hoan hô ! Hoan hô !
Garey : Mesit !
Mesit : Xin lỗi , mình vui quá garey à . Cậu thấy gì ko ? Bọn mình được khen là xinh , rất xinh . Thật là tuyệt vời !
Squill , Zepita , Seiloire đưa mắt nhìn nhau , cùng cười khẽ ko để Mesit trông thấy .
Garey : Được rồi . Chỉ có thế mà cậu cũng ... Thôi , mình về khách sạn đây . Còn Zepita , lần sau mà còn tái phạm , cậu chết với mình .
Zepita : Ko có lần sau nữa đâu . Một lần là đủ với mình rồi .
Buổi tham quan Timber kết thúc , 5 người trở về phòng của mình ở khách sạn , chuẩn bị cho chuyến đi tới Deiling City vào ság ngày hôm sau .
Sáng hôm sau , tại ga tàu điện .
Squill : Chuyến tàu này sẽ đưa chúng ta đến Deiling City ?
Mesit : Thật tiếc khi ko được ở lại đây lâu hơn !
Zepita : Thôi đi bà . Mua sắm thế chưa đủ hay sao ?
Garey : Squill , cậu làm gì mà ngẩn ra thế ? Lên tàu mau !
Squill : OK ! Mình lên ngay đây .
Chuyến tàu đưa cả nhóm tới Deiling City - nơi đang có mặt Squaller , kẻ mà squill nóng lonhg muốn gặp . Đoàn tàu dừng bánh khi vào tới ga Deiling . Hành khách trên tàu lần lượt ra ngoài , trong đó có cả nhóm Squill .
Seiloire : Đây là thành phố ban đêm nổi tiếng nhất thế giới ư ?
Squill : Ko sai . Nó ko mấy thay đổi so với lần tới đây gần nhất của tôi .
Garey : Squill , cậu tới Deiling City mấy lần rồi cơ à ?
Zepita : Garey , cô Rinoa hồi trẻ sống ở thành phố này mà . Thành phố này khác nào quê ngoại của Squill .
Squill : Đúng vậy . Nhưng 3 năm trước , khi ông ngoại ko còn sống ở thành phố này nữa , mình và mẹ cũng ko tới Deiling thêm 1 lần nào . Ba năm là quãng thời gian dài , nhưng có vẻ nơi này vẫn như trước .
Mesit : Vậy cậu có biết ngôi biệt thự lớn nào ở thành phố này ko ? " News " bảo " Lord of Dark " có một ngôi biệt thự ở Deiling mà .
Squill : ... rất tiếc là mình ko rõ . Ngoài biệt thự của ông nội , mình ko biết có còn ở đâu nữa hay ko ?
Seiloire : Gã đó nói đó là biệt thự ở gần ga tàu ... tức là gần chỗ ta đang đứng .
Zepita : Đúng đấy ! Chúng ta ra ngoài hỏi những người dân quanh đây , chắc chắn là tìm được thôi .
Garey : Cậu cũng nghĩ ra được điều này cơ à , Zepita ?
Zepita : Này , cậu nói gì thế hả ?
Mesit : Thôi , xin can 2 người . Squill , chúng mình đi chứ .
Squill : Ừ !
Zepita : Mặc dù ngồi cả ngày trên tàu khá mệt , nhưng mình sẽ ...
Garey ( đẩy nhẹ Zepita ) : Thôi đi , ông tướng . Cậu có đi ko thì nói dứt khoát xem nào ?
Zepita : Hừm .. tất nhiên là có .
Cả 5 hòa vào dòng người ra khỏi ga . Thành phố Deiling City ban đêm sầm uất và nhộn nhịp ko kém gì Timber . Nhưng ở đây , bạn có thể trông rõ từng vì sao nên Deiling vẫn có 1 chút gì đó đẹp hơn ở nơi khác .
Squill ( hỏi 1 nhân viên ở cửa ga ) : XIn lỗi , chú có biết ai tên là Squaller ko ạ ?
Man : Squaller ? Giám đốc tập đoàn Squaller phải ko ? Ông ta thì cả thành phố này ai cũng biết . Một kẻ giàu đấy , nhưng chẳng có ... tình người chút nào . Ông ta sẵn sàng cho đối thủ cạnh trang phá sản , ko còn tí gì dù chỉ 1 Gil , đã vậy lại chẳng bao giờ đóng góp cho quỹ từ thiện của ...
Seiloire : Xin lỗi ! Chúng cháu muốn biết ông ta sống ở đâu ?
Man : ??? Xin việc hả ? Sao lại phải đến nhà riêng ? Bộ định hối lộ cho ...
Zepita , Garey : Ông muốn chết hả ?
Người đàn ông nghe vậy hoảng quá , bước lùi lại .
Squill : Zepita , Garey ! CHúng cháu xin lỗi , nhưng chúng cháu đang vội , chú có thể ...
Man : Ra là thế ! Được rồi , ông ta sống ở ngôi nhà lớn nhất khu phố này .
Squill : Cám ơn chú .
Dứt lời , Squill cùng mọi người chạy thẳng theo khu phố mà người này chỉ . 5 người dừng lại trước 1 biệt thự có cổng sắt lớn .
Zepita : Cái ... cái ... biệt thự to khủng khiếp này cơ à ?
Mesit : Thật ko thể tin nổi . Gã Squaller này chắc giàu lắm .
Seiloire : Thế nào Squill ? Ko lẽ phá cổng xông vào ?
Garey : Có lẽ !
Squill : Hai cậu đừng có đùa kiểu đó . Để ... này , có người đi ra kìa .
Từ phía trong biệt thự , có 3 nhân viên đi ra ngoài . Ba người này đứng nói chuyện 1 lúc với người ở phòng bảo vệ . Sau 1 hồi , cả 3 đi tiếp ra khỏi cổng , tiến lại gần chỗ đứng của họ .
Squill : Mình nghĩ ra kế này rất hay ...
Nói rồi , anh chàng kéo mọi người chạy vào con hẻm gần đó .
Seiloire : Kế hoạch gì vậy ?
Squill : Xử 3 gã kia và ...
Zepita : Cải trang ư ?
Squill : Chính xác !
Garey : Cách này được đấy . Nhưng chẳng may tên bảo vệ nhận ra chúng ta thì sao ? Hắn vừa nói chuyện với 3 gã đó xong .
Squill : Ko sao đâu . Sau khi cải trang , ta cứ đi thẳng vào , ko nói chuyện với hắn là được rồi . Vả lại chúng ta sẽ đeo kính đen , chúng sẽ khó nhận mặt hơn . Chỉ cần chúng ta có thẻ ID của chúng là được .
Zepita : Mình hoàn toàn tán thành ý kiến của Squill .
Seiloire : Cứ cho là vậy đi , vậy bây giờ chẳng lẽ nhảy ra giữa đường choảng chúng ?
Garey : Phải dụ chúng vào góc nào mới được .
Zepita : Để mình ! Các cậu cứ chuẩn bị đi ! Mình sẽ dụ chúng .
Garey : Liệu có làm nổi ko đấy ?
Zepita : Này !
Mesit ( Nãy giờ vừa nghe mọi người bàn bạc vừa nhìn ra ngoài quan sát 3 gã nhân viên ) chạy vào .
Mesit : Mọi người làm gì thì mau lên đi kẻo mất dấu bọn chúng đấy .
Zepita : Tất cả hãy tin ở mình .
Garey : Khoan .
Ko để Garey kịp ngăn cản , Zepita đã chạy ra ngoài , đuổi theo sau 3 gã nhân viên . Rất nhanh , Zepita xông thẳng vào 3 gã và vọt lên trên .
Một gã hét lên : Này , thằng kia ! Mắt mù hả ?? Đi đứng kiểu gì vậy ?
Sau khi cách 3 gã 1 khoảng cách an toàn , Zepita mới quay lại tay giơ lên ... túi tiền của một gã , vừa lắc đi lắc lại vừa cười trêu chọc bọn chúng .
Gã mất tiền kêu lên : Ôi ko , túi tiền cuả tui ! Trả lại đây , đồ ăn trộm !
Lập tức , Zepita quay người bỏ chạy thật nhanh. Tất nhiên cả 3 gã đều đuổi theo . Chạy được 1 đoạn , Zepita rẽ vào 1 con phố nhỏ gần đó và 3 gã nhân viên cũng chạy vào . Đến đây chúng sẽ đụng cả nhóm , và 1 trận đấu sẽ diễn ra . Nhưng bọn chúng rất yếu nên chỉ sau vài lượt là bạn có thể cho chúng " đo đất " ngay .
Zepita : Hề hề ... thấy mình giỏi ko ?
Garey : Cũng tạm được thôi !
Mesit : Vậy là bước một đã xong . Bây giờ ai sẽ là người đột nhập vào ngôi biệt thự đó ?
Zepita : Đơn giản thôi , Squill là " thủ lĩnh " mình là người thứ hai , thứ ba là ...
Garey : MÌnh chắc chắn phải đi .
Mesit : MÌnh cũng muốn đi .
Garey : Nếu vậy thì mình và Mesit sẽ đi cùng Squill , Zepita ở lại cùng Sei...
Zepita : Cái gì vậy ? Sao lại thế ? Mình phản đối !
Garey : Mình chỉ muốn cậu được nghỉ ngơi 1 chút thôi ....
Zepita : Mình ko phải là trẻ con !!! Mình sẽ đi !
Garey : Ko nói nhiều ...
Zepita : Còn lâu .
Seiloire ( Vừa cúi xuống vừa lột trang phục của 1 trong 3 gã đang ngất xỉu ) : Đây là 3 nhân viên nam !
Câu nói của anh chàng làm mọi người ngừng tranh luận .
Zepita : Đúng rồi , 2 cậu là nữ ...
Garey , Mesit : Nhưng ...
Squill : Thôi nào , Garey , Mesit . Hai cậu chịu khó chờ tụi mình ngoài này vậy . Cứ để nhiệm vụ này cho mình , Zepita và Seiloire .
Dù ko muốn nhưng 2 cô nàng đành nhường lại nhiệm vụ đột nhập vào biệt thự cho 3 người còn lại .
Mesit : Vậy bây giờ chúng mình phải làm gì ?
Squill ( trong trang phục nhân viên ) : Hai cậu chở ở đây và giữ ko cho mấy gã tỉnh dậy . Nếu 1 tiếng nữa ko thấy chúng mình ra thì háy rút khỏi đây ngay !
Garey : Làm thế sao được ?
Seiloire : Cậu yên tâm đi ! Squill chỉ nói thế thôi , bọn này đâu dễ bị tóm .
Mesit : Chắc chắn chứ ?
Zepita ( vỗ ngực ) : Một trăm phần trăm !
Sau đó , ba chàng trai với bộ đồ cướp được tiến thẳng vào biệt thự .
Bảo vệ : ID ?
Squill : D015 !
Seiloire : D122 !
Zepita : D404 !
Bảo vệ : OK ! Ba người về sớm thế ?
Squill : Hm ... ờ
3 anh chàng tiếp tục đi . Bỗng nhiên
Bảo vệ : Khoan đã ....
Cả 3 đứng lại , chuẩn bị sẵn tư thế
Bảo vệ : Các anh có mấy kính đẹp đấy . Mua ở đâu vậy ?
Squill : Cảm ơn !
Nói rồi , cả 3 bỏ đi thật nhanh , tránh ánh mắt của gã bảo vệ .
Zepita : Phù ! Mình cứ tưởng bị bại lộ rồi !
Seiloire : Dù sao thì cũng vào được rồi . Bây giờ thì biết tìm Squaller ở đâu đây ? Biệt thự này rộng quá !
Squill : Đành lần mò từng phòng một ...
Man ( 1 gã nhân viên xuất hiện ) : Ba anh đứng ở đay làm gì vậy ?
Squill : A ... Chúng tôi có việc cần báo cho ngài Squaller gấp .
Man : Vậy sao ko nên tầng ba đi , đứng ở đây làm gì ?
Squill : Vâng ... xin chào ông anh .
Câu nói của tên này đã vô tình chỉ lối cho mọi người biết Squaller ở đâu .Nhưng trước khi gặp Squaller , bạn nên đi 1 vòng tất cả các phòng để tìm 1 số item hữu dụng . Sau đó , Squill , Zepita và Seiloire sẽ lên tầng ba , tìm đến căn phòng có cửa lớn hơn hẳn các cửa khác trong biệt thự . Seiloire ghé tai vào cửa .
Seiloire : Hình như có người đang nói chuyện .
Zepita : Nói gì ?
Seiloire : Nhỏ quá , ko rõ !
Cạch ... Nghe tiếng động từ phía trong , Seiloire vội nhảy lùi lại . Một người đàn ông mở cửa bước ra . Trước mặt 3 người lúc này là 1 " người quen cũ " ....
Squill , Seiloire , Zepita : Xin chào ngài !
Man : Ờ ... !
Người này vừa trả lời vừa xem tập tài liệu trên tay . Bước đi được vài bước , hắn dừng lại , hỏi Squill .
Man : Ta trông ngươi quen quen ...
Squill : Tôi là nhân viên ở đây . Chắc chúng ta đã từng gặp nhau rồi .
Man : Có lẽ ...
Rồi hắn lại đi tiếp , vẫn cắm cúi nghiên cứu tập tài liệu .
Zepita : Gã đó làm gì ở đây vậy ?
Squill : Làm sao mình biết được !
Seiloire : Rõ thế mà các cậu ko nhận ra sao ? Gã ấy đích thị đang làm việc cho Squaller .
Zepita : Thật sao ?
Squill : Có lẽ Seiloire nói đúng . Ko biết gã có nhớ ra được chúng ta ko ?
Seiloire : Được rồi , bỏ qua gã đó đi . Squaller chắc chắn đang ở trong căn phòng này , 2 cậu quyết định đi !
Zepita : Sắn sàng !
Squill ( gật đầu ) : Ừm ...
Seiloire : Vậy thì ...
Anh chàng giơ tay gõ nhẹ vào cửa 3 tiếng . Từ trong phòng vọng ra 1 tiếng nói .
Squaller : Vào đi !
Cả ba đẩy cửa bước vào , tiến lại gần chiếc bàn làm việc nơi Squaller đang ngồi .
Seiloire : Thưa ngài ! Có kẻ lạ mặt vừa lọt vào biệt thự . Chúng tôi đang truy tìm hắn . Xin ngài hãy cẩn thận !
Squaller ( vẫn chăm chú viết , ko ngẩng mặt lên nhìn ) : Các anh ko cần truy tìm bọn chúng nữa ...
Seiloire : ... Thưa ngài ...
Squaller đặt cây bút xuống bàn , thôi ko viết , vừa nói vừa ngẩng mặt lên .
Squaller : Phải chăng chúng có 3 người và đang đứng ngay trước mặt ta .
Cả 3 nhân vật của chúng ta đều vô cùng ngạc nhiên .
Seiloire: Làm sao ông biết ?
Squill : Hả ... ko ... sao ông giống ...
Zepita : Squaller chính là bác Squall ?
Squill ( quay sang Zepita ) : Ko phải ! Hắn ta ko có vết sẹo ở mặt như bố mình ... Nhưng sao hắn có thể giống ...
Seiloire : MÌnh ko biết mặt cha cậu . Chẳng lẽ ...
Zepita : Phải đấy Seiloire , hắn và bác Squall rất giống nhau .
Squill : Đó chỉ là hình thức . Cha mình ko giống hắn .
Squaller mỉm cười , ngả người ra sau và khoanh tay trước ngực .
Squaller : Thắc mắc đủ chưa 3 anh bạn trẻ : Squill , Seiloire và Zepita ?
Seiloire : Hả ? Sao ông biết tên của ...
Squaller : Biết tên thôi ư ? Ta biết về các ngươi rất rõ là đằng khác , Seiloire con trai của Seifer ; Zepita con trai của Zell và cuối cùng , Squill con trai của SeeD Squall với công chúa nhóm cú rừng Rinoa !
Squill : Ông biết rõ về chúng tôi ?
Squaller : Đúng vậy ! Đặc biệt là ngươi đấy Squill . Ta biết rõ về ngươi , về bản tính thích tách biệt mọi người của ngươi cũng như hiểu rõ về ông anh của ta vậy .
Squill : Anh trai của ông ?
Squaller : Đó chính là cha của cậu , SEED SQUALL !
Squill : Hả ?
Zepita : Vậy đó là lí do ông giống bác Squall ?
Squaller : Đúng vậy . Ta và Squall là anh em sinh đôi . Hắn là anh , còn ta ...
Squill ( ngắt lời Squaller ) : Vậy ... ông là chú của tôi ?
Squaller : Ko sai !
Squill : Tại sao ? Tại sao ông lại giết cha tôi , giết người anh em sinh đôi của mình ? Tại sao ?
Squaller im lặng một lúc rồi bắt đầu nói .
Squaller : .... Có 2 anh em sinh đôi nọ . Ngay từ khi còn nhỏ , chúng đã mồ côi cả cha lẫn mẹ . Người ta đã chuyển chúng đến trại trẻ mồ côi . Nhưng ... nếu như người anh được sống trong 1 trại trẻ dưới bàn tay chăm sóc ân cần , chu đáo cùng biết bao đứa trẻ khác thì người em lại ko được nhận vào 1 trại trẻ nào cả . Nó phải sống lang thang đầu đường xó chợ , kiếm ăn bằng cách ăn xin , cướp giật . Nó đã ghen với những gì người anh của mình có được . Rồi từ ghen , nó chuyển sang thù . Mối thù đã lớn lên cùng với nó , ngày một sâu sắc hơn .
....Và người em đó chính là ta !
Squaller ngừng lại . Cả căn phòng bỗng trở nên yên lặng một cách đáng sợ . Một lúc sau , giọng Squaller lại vang lên nhưng chỉ làm cho bầu ko khí thêm phần ảm đạm hơn .
Squaller : ... 17 năm trước , tổ chức " The Dark " nổi lên trong giới xã hội đen . Chỉ trong 1 thồi gian ngắn , " The Dark " đã trở nên lớn mạnh chưa từng thấy . Tổ chức này đã tiến hành rất nhiều vụ làm ăn phi pháp và các hoạt động chống lại chính phủ . Đó cũng là lúc gã SeeD Squall xuất hiện . Hắn đã bám theo mọi hoạt động của tổ chức và thu được một số chứng cứ quan trọng , có thể làm tan rã " The Dark " . Tất nhiên, tổ chức ko chịu ngồi yên chờ chết . "The Dark " quyết định trừ khử Squall .
Squill : Và ông đã ...
Squaller : Chính xác ! Ta đã nhận nhiệm vụ đó .
Seiloire : Vậy còn mẹ của Squill , cô Rinoa ?
Squaller : Đó là một bước cần phải làm trong kế hoạch vĩ đại của ta .
Ko thể chịu đựng hơn được , Squill rút thanh GunBlade , chĩa thẳng về phía Squaller .
Squill : Tôi sẽ giết ông !!!
Vẫn giữ nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt , Squaller chậm rãi đứng dậy , bước ra khỏi chiếc bàn , cầm lấy 1 thanh kiếm và quay về phía Squill .
Squaller : Đây có thể là cơ hội duy nhất của ngươi đấy , Squill ! ...Nào , đến đây...
Quá tức giận , Squill lao thẳng vào kẻ thù giết cha mẹ mình . Zepita và Seiloire cũng xông lên hỗ trợ .
Gờ là lúc bạn phải điều khiển ba nhân vật của mình chiến đấu với Squaller . Hãy cẩn thận vì trước mặt bạn lúc này nhân vật mạnh thứ 3 của FF VIII-2 ( tất nhiên là trừ các nhân vật trong nhóm Squill ) . Squaller có thể chỉ bằng một đòn xử lí được 1 nhân vật của bạn hay làm cả ba bị giảm máu đến chỉ còn 1/10 HP ban đầu . Với 1 đối thủ mạnh như thế thì ở Disc 1 này các nhân vật của chúng ta chắc chắn chỉ có thể cầm cự để tránh khỏi bị " đưa tới KO " mà thôi , và đó chính là nhiệm vụ của bạn trong trận đấu này . Đừng để cả Squill , Seiloire và Zepita " tử " trước khi Squaller tung liền hai tuyệt chiêu kể trên , vì đây là lúc cuộc so tài kết thúc . Nhóm Squill ko thể hạ được Squaller .
Sau trận đánh , cả Squill , Zepita và Seiloire đều gục xuống sàn . Cho dù Squill vẫn chống thanh GunBlade giữ vững cơ thể nhưng trên người có khá nhiều vết thương . Squaller đứng trước mặt Squill , chĩa kiếm ngang cổ chàng trai .
Squaller : Có vẻ như ngươi đã bỏ qua cơ hội duy nhất của mình !
Dứt lời , Squaller vung kiếm lên , toan chém Squill . Nhưng chính lúc lưỡi kiếm hạ xuống thì cửa phòng bật mở và 1 bóng người lao vụt vào , chắn trước Squill . Đó chính là Elihpad . Khuôn mặt đầy sát khí của Squaller thoáng hiện lên nét hoảng sợ . Squaller vội thu đường kiếm , lưỡi kiếm dừng lại ngay trước mặt Elihpad .
Elihpad : Cha ! Đây là các bạn của con . Cha hãy dừng chuyện này lại đi !
Squaller : Tránh ra !!!
Elihpad : ... Con ko thể ... ( vừa nói cô nàng vừa quay lại nhìn Squill )
Đến đây bạn sẽ được thưởng thức 1 đoạn Demo :
" Tranh thủ lúc Squaller sơ suất , Squill bật dậy , đẩy Elihpad sang 1 bên và lấy hết sức vung kiếm chém . Nhưng do bị thương quá nặng , Squill ko đủ sức tung một đường kiếm chí mạng , Squaller vẫn kịp đưa kiếm ra đỡ . Tuy vậy , thanh GunBlade của Squill vẫn để lại 1 vết thương nặng trên vai Squaller . Sau khi cản được đường kiếm của Squill , Squaller gạt thanh GunBlade khỏi tay Squill , bay tới góc phòng . Với thanh kiếm trong tay , Squaller tiến từng bước lại gần Squill ( lúc này đã ngã sõng xoài ra sàn ) . Elihpad một lần nữa chạy đến ngăn Squaller : " Cha hãy dừng lại đi ! Tại sao cha lại muốn giết họ ? Cha đâu phải là kẻ xấu ? " . Câu nói dường như đã tác động đến Squaller . Squaller cắm thẳng thanh kiếm xuống đất , đưa tay lên ôm đầu : " Ah ... Ah ... " . Elihpad : " Cha ? " Squaller : " A .. a ... a ... Squill ! Hãy rời khỏi đây ngay !! " . Nói rồi , Squaller quay người , bước từng bước khó nhọc ra khỏi căn phòng , miệng vẫn rên rỉ . Khi ra tới cửa , cô nàng dừng lại , nhìn Squill . Squill : " Elihpad ? Cậu là con gái của Squaller ? " Zepita : " Đó là sự thật ? " , Seiloire : " .... " . Elihpad cúi mặt , ko trả lời , quay người bước đi . Đi được vài bước , Elihpad quay mặt lại : " Squill ! Thực sự ... mình tên là Daphile ." Rồi cô nàng chạy theo Squaller , bỏ lại ba người bạn trog căn phòng ........... "
Do you want to save the game ?
Yes
No
...
Please insert Disc 2 !
Disc2
Seiloire : Cuối cùng thì cô ấy cũng nói thực tên mình .
Zepita : Seiloire , Elihpad thật sự tên là Daphile ?
Squill ( nhìn Seiloire , chờ đợi câu trả lời ) : ....
Seiloire : Đúng vậy ! MÌnh ko biết lí do gì cô ấy nói như vậy nhưng lần trước ở Galbadia , Daphile đã yêu cầu mình giữ bí mật này với các cậu nên ...
Zepita ( quay sang nhìn Squill một cách chăm chú ) : ....
Squill : Chuyện gì vậy , Zepita ?
Zepita : Ko có gì !
Squill : ....
Anh chàng Seiloire thấy vậy , đứng cười tủm tỉm một mình .
Zepita : Được rồi . Bây giờ chúng ta phải làm gì ? Squaller thực sự mạnh ! Lúc này , chúng ta ko thể thắng được ông ta .
Seiloire : Việc trước tiên là phải thoát ra khỏi đây trước khi ông ta gọi cảnh sát đến tóm chúng ta vì việc xâm nhập gia cư bất hợp pháp .
Zepita : Ừm ... nhưng bằng cách nào ?
Zepita vừa dứt lời , Garey và Mesit chạy vào phòng .
Squill : Hai cậu làm gì ở đây ? Mà làm sao cả hai vào được ngôi nhà này ?
Mesit : Bọn mình hiên ngang đi vào !
Zepita : Đùa ! Bảo vệ đau mà các cậu có thể lọt vào dẽ dàng như thế được ?
Mesit : Có tên nào đâu !
Seiloire : Cái gì ??
Garey : ban nãy mình và Mesit vẫn đứng ở ngoài đột nhiên thấy các nhân viên chạy tán loạn , nhiều người lén lút chạy khỏi biệt thự 1 cách hoảng hốt .
Mesit : Sau đấy , mình và Garey còn trông thấy một chiếc trực thăng bay lên từ ngôi biệt thự ... Đáng chú ý , trên chiếc trực thăng đó là ...
Seiloire : Elihpad và một người nữa .
Zepita : Daphile chứ ?
Mesita : Đúng rồi , đó là Elihpad ! Vậy Daphile là ai ?
Squill : Chính là Elihpad .
Garey và Mesit quay sang nhìn Squill .
Garey : Thật sao ?
Zepita : Để mình tổng hợp lại cho các cậu nghe ... Elihpad là Daphile . Đó mới là têt thật của cô ấy . Đòng thời , cô ấy chính là con gái của Squaller.
Mesit : Đó là sự thật ?
Zepita : Kong chỉ có thế ... Squaller là chú ruột của Squill . Ông ta là anh em sinh đôi của bác Squall .
Garey : Squill , cậu ấy đang nói sự thật ?
Squill ( im lặng gật đầu )
Mesit : Chà , quan hệ phức tạp ghê !
Garey : Vậy tại sao hắn lại giết anh của mình ????
Seiloire : Chuyện này rắc rối lắm , để sau đi . Garey , Mesit , các cậu đi vào công khai thật ư ?
Garey : Ừm .. Cũng có mấy tên nhìn thấy bọn mình nhưng chúng mặc kệ , cứ vội vã chạy ra ngoài .
Seiloire : Nếu đúng như vậy .. điều gì đã xảy ra ?
Squill : Rời khỏi đây xong hãy tính !
Bây giờ , bạn sẽ điều khiển Squill ra khỏi phòng . Vừa bước ra ngoài hành lang , anh chàng va phải một nhân viên chạy qua .
Man : Các ... các ngươi là ai ? ... làm gì trong đó ... ?
Và tất nhiên sẽ có một trận đánh bất đắc dĩ với hắn . Bạn chỉ có 1 nhân vật là Squill trong trận đấu này . Nếu như bình thường , gã này với Squill có thể là tầm thường nhưng lúc này , anh chàng vừa bị Squaller đánh bại , cho nên bạn nên hồi máu cho Squill trước khi ra khỏi phòng .
Sau khi đánh bại được gã này , Squill tranh thủ tra khảo vài thông tin từ gã .
Man : Hic ... hic ... hãy tha cho tôi , tôi ... tôi ko muốn chết .
Squill : Điều đó còn tùy thuộc vào sự hợp tác của anh .
Man : Vâng ... tôi sẽ trả lời tất cả những gì anh hỏi .
Squill : Được rồi , vậy ... có chuyện gì xảy ra ở đây thế ? Tại sao các anh lại vội vã rời khỏi biệt thự này ?
Man : Ko chỉ là biệt thự đâu . Tôi phải rời khỏi Deiling City này trước khi quá muộn .
Squill : Vì sao ?
Man : Squaller đã khởi động thiết bị nổ trên người ba con rôbôt trong biệt thự . Nếu đồng hồ thời gian chạy về số ko thì ... hai phần ba thành phố này chắc sẽ tan tành .
Zepita : Cái gì ? Hai ... hai phần ba ?
Man : Đúng vậy !
Garey : Vậy còn bao lâu ?
Man : Có lẽ là ... 15 phút .
Mesit : Chỉ có 15 phút ? Squill , làm sao đây ?
Squill : Thôi được rồi , anh có thể đi !
Man : Cám ơn ! Cám ơn !
Rồi gã nhân viên lại cắm đầu chạy thật nhanh .
Mesit : Squill ?
Squill : Phải tìm cách phá hủy 3 quả bom đó !
Zepita : cậu điên à ? Nếu ko thoát khỏi đây nhanh , chúng ta sẽ tan xác đấy .
Squill : Nhưng hai phần ba thành phố sẽ bị phá hủy và rất nhiều người sẽ chết .
Garey : Ko ! Nếu chúng ta chạy ra ngoài báo cho họ thì vẫn còn thời gian .
Mesit : Phải đấy , Squill ?
Squill : Có thể , nhưng 15 phút ko đủ để sơ tán hết ngần đấy người đâu !
Seiloire : Vậy chúng ta sẽ chia làm 2 nhóm . 1 nhóm sẽ ở lại để phá hủy 3 quả bom . Nhóm kia sẽ thông báo cho mọi người .
Mesit : Seiloire ?
Squill : Như thế đi !
Zepita : : Hic ... hic ... mình tán thành vậy !
Squill : Mình và Seiloire sẽ là nhóm 1, còn các cậu ...
Garey , Mesit : Ko được ! Hai cậu ko đủ sức làm việc này đâu !
Đây là lần đầu tiên trong FF VIII-2 bạn được quyền lựa chọn nhân vật trong nhóm . Hãy chọn thêm một người nữa đi cùng Squill và Seiloire . Bạn nên chú ý rằng ba con rôbôt sẽ ko yếu đâu , vì vậy trong Zepita , Garey , Mesit tốt nhất nên chọn người có Level cao nhất ( chắc chắn là Zepita rồi ) , nhưng nếu muốn thử sức mình , hãy sử dụng 2 nhân vật nữ của chúng ta ( tùy bạn ) . Trong cốt truyện này mình sẽ chọn Mesit ( điều này ko làm thay đổi diễn biến và hội thoại )
Zepita , Garey , Mesit : Bọn mình sẽ đi cùng các cậu !
Squill : Thôi được ! Vậy thì ...
Mesit : Mình sẽ ở lại !
Garey : Mình cũng muốn ở lại !
Zepita : Cả mình ...
Squill : Ko được ! Cần phải có người đi thông báo cho mọi người chứ . Minh , Seiloire và Mesit sẽ ở lại . Garey và Zepita khẩn trương sơ tán mọi người càng xa đây càng tốt .
Zepita : Cứ tin ở bọn mình . Các cậu phải cẩn thận đấy !
Zepita và Garey chạy đi , bỏ lại Squill , Seiloire và Mesit .
Squill : Chúng ta bắt đầu nhiệm vụ thôi !
Mesit : OK !
Lúc này bạn có 15 phút để đi tìm ba con rôbôt mà tên nhân viên ban nãy đã nói . Bạn sẽ nhanh chóng tìm ra 2 con rôbôt đầu tiên trông biệt thự . Dĩ nhiên là sau khi tìm được , 3 nhân vật của chúng ta phải đánh bại nó thì mới phá được quả bom trên người nó ( đừng thắc mắc vì sao nó ko nổ trong trận đấu . Một công nghệ mới do Squaller phát minh ra cũng nên ) . Nói là 15 phút nhưng sau khi diệt xong con rôbôt thứ hai , bạn sẽ còn dư khá nhiều thời gian . Chắc hẳn bạn sẽ rất hào hứng đi tìm con rôbôt cuối cùng với niềm tin sẽ hạ nó nhanh chóng . Nhưng rất tiếc là nó sẽ ko xuất hiện cho đến khi thời gian chỉ còn ba phút .
Mesit : Chết rồi , chúng ta vẫn chưa tìm được con rôbôt thứ ba . Chỉ còn 3 phút thôi !
Seiloire : Squill , chúng ta rời khỏi đây mau !
Squill : Đành phải vậy thôi !
Vậy là cả 3 người rời khỏi biệt thự ngay sau đó . Khi ra khỏi cửa biệt thự , đang tiến tới cổng thì cả ba đứng lại . Một con rôbôt nhảy từ trên sân thượng xuống . Con này chính là con rôbôt thứ ba mà bạn chưa tìm được . Chắc chắn bạn nghĩ phải hạ nó trong chưa đầy 3 phút . Nhưng điều đó sẽ ko xảy ra , ko có trận đãu nào diễn ra cả . Việc duy nhất bạn phải làm là ngồi xem một cảnh Demo đáng xem :
" Squill vung kiếm chém con rôbôt đồng thời chạy về phía bên trái . Con rôbôt nhìn Seiloire và Mesit giây lát rồi quay về phía Squill , đối đâu với anh chàng . Squill : " Seiloire ! Cậu và Mesit rời khỏi đây mau lên ! " . Mesit : " Ko , Squill ! Mình sẽ ..." nhưng cô nàng chưa kịp nói hết câu thì Seiloire đã đẩy cô ra xa " Đừng để cố gắng của Squill vô ích ! " . Nói rồi , Seiloire chạy về phía Squill . Lúc này Squill đang đối mặt với con rôbôt . Squill sử dụng phép Blizzard , tấn công thẳng vào phần ngực con rôbôt , nơi có quả bom nổ chậm . Mặc dù bị trúng đòn , con rôbôt vẫn lù lù tiến tới , dồn Squill vào góc tường . Squill vẫn tiếp tục dùng Blizzard . Một lớp băng mỏng đã phủ lên thân con rôbôt , nhung dường như nó ko bị ảnh hưởng . Và lúc này thì Seiloire đã xuất hiện . Lần thứ hai, bạn được xem Seiloire tung No Mercy . Tuyệt chiêu mạnh mẽ này của anh chàng nhấc bổng con rôbôt lên ko trung . Squill thấy vậy , chớp thời cơ , tung đòn Thunder . Con rôbôt bị văng ra xa , ko đưng dậy được nữa ( chắc bị chập mạch điện ) . Tranh thủ lúc ấy , Squill và Seiloire chạy theo Mesit , thoát khỏi con rôbôt . Khi cả 3 đã chạy được một đoạn , con rôbôt bắt đầu đứng dậy ... và ... bùm . Quả bom trên mình con rôbôt phát nổ . Cả 3 nhân vật đều bị sức ép của vụ nổ đẩy văng ra xa . Trấn dộng của nó còn làm những ngôi nhà xung quanh nứt rạn và sụp đổ . Một trong số đó rơi vào Squill , Anh chàng giơ tay lên che ... "
Màn hình dần tối lại trong cảnh Squill đỡ mảng tường rơi vào người . Một lúc sau , 1 vài dòng chữ xuất hiện trên nền đen của trò chơi .
" Elihpad ... Daphile ... Who are you ?
Are you only a girl I know ? ...
... or ... Are you Squaller ' s daughter ?
Daphile ... Answer me ... "
Squill tỉnh trở lại . anh chàng thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng .
Zepita : Hey ... Squill ! Cậu tỉnh rồi à ?
Mesit : Squill ?
Squill đưa tay lên đầu ,
Squill : A ... đầu mình đau quá !
Garey : Vậy là cậu tỉnh lại thật rồi !
Squill : Mọi người ... đây là đâu ? Tại sao mình ở đây ?
Seiloire : Yên tâm đi , cậu đang ở Gaibadia Garden .
Mesit : Đúng vậy đấy ! Cậu hôn mê hai ngày rồi !
Squill : Thật sao ?
Seiloire : Lúc chúng ta rời khỏi biệt thự của Squaller , cậu đã bị đã rơi vào đàu và hôn mê ngay sau đó ...
Squill : Đúng rồi ! Deiling City ra sao ?
Zepita : Thiệt hại ko đáng kể . Có vẻ như qủa bom ko đạt hiệu quả cao nhất .
Seiloire : Đó là vì phép Bilzzard của cậu đấy .
Squill ... có thể !
Đúng lúc ấy , cửa pòng mở ra , Seifer bước vào .
Seiloire : Cha !
Zepita , Garey , Mesit : Chú Seifer !
Squill : .... !
Seifer nhìn Squill ngồi trên giường với chiếc khăn quấn vết thương trên đàu 1 lát rồi nói .
Seifer : Thế nào , anh bạn trẻ ?
Squill : Cháu .. thật sự cháu còn quá yếu .
Seifer : Hm ... vậy là cậu cũng nhận thấy rõ vẫn đề rồi đấy nhỉ ... Như ta đã nói , với trình độ hiện tại của cậu ko có cơ hội đánh bại Squaller đâu và ta cũng ko muốn biểu diễn tuyệt chiêu vô địch của cha cậu cho 1 kẻ ... bất tài xem .
Squill : ... !
Garey : Nhưng mà chú Seifer ...
Seifer ( giơ tay ngắt lời Garey ) : Nhưng ta đã nghe Seiloire kể lại toàn bộ chuyến đi của mấy đứa . Qua đó ... Squill , cậu có đủ phẩm chất của 1 thủ lĩnh . Nếu năng lực của cậu tâưng , trong tương lai có thể cậu sẽ đạt được những gì cha cậu có .
Squill : Ý chú là ...
Seifer : Ta sẽ cho cậu xem Lionheart của cha cậu là như thế nào . Ngay khi cậu cảm thấy khỏe lại , hãy đến phòng ta .
Nói rồi , Seifer quay mặt , bước ra khỏi phòng .
Zepita : Vậy là Squill có thể luyện Lionheart được rồi !
Mesit : Và Squill sẽ mạnh hơn trước !
Squill : MÌnh ... MÌnh muốn biết tuyệt chiêu đó ngay bây giờ .
Seiloire : Ko đuợc ! Cha mình có rời khỏi Galbadia đâu ! Theo mình , tốt hơn hết cậu nên để ngày mai ...cứ nghỉ ngơi cho khỏe lại hoàn toàn đã .
Garey : Seiloire nói đúng đấy Squill .
Squill : Nhưng ...
Zepita : Ko nhưng nhị gì hết ! Cậu cần phải nghỉ ngơi !
Tất cả đồng ý với ý kiến của Seiloire , để Squill nghỉ lại trong phòng . Và đây là lúc Squill suy nghĩ rất nghiều về cuộc gặp gỡ ở Deiling City : sự thật về Squaller và Dapile , về mối quan hệ của mình với Squaller - người chú ruột đã giết cha và mẹ mình . Một đêm dài thao thức đã trôi qua đối với anh chàng .
Sáng hôm sau .... Zepita chạy vào phòng Squill .
Zepita : Squill ! Sáng ... ủa , cậu ấy đâu rồi ?
Đúng lúc ấy , Garey bước vào .
Garey : Zepita , nhanh lên !
Zepita : Hả ?
Garey : Squill và chú Seifer đã ra ngoài Galbadia rồi .
Zepita : Sao sớm thế ?
Nói rồi , Zepita chạy theo Garey tới chỗ mọi người . Trước cổng Galbadia , Squill và Seifer đang đứng đối mặt với nhau . Cả hai đều cầm trong tay 1 thanh GunBlade ( dùng để tập luyện ) . Seiloire và Mesit đứng ở ngay gần đó .
Seifer : Cậu chắc chắn mình đã sẵn sàng ?
Squill : Vâng !
Seifer : ... Được rồi ... Vậy cậu muốn ta biểu diễn cho cậu xem Limit Break của cha cậu hay muốn trực tiếp thử sức với các tuyệt chiêu đó ? Thật sự , ta ko muốn làm cậu bị thương .
Bây giờ , bạn sẽ lựa chọn có nên thử sức với Seifer hay ko . Bạn có thể lựa chọn cách đơn giản , đứng xem Seifer dùng tuyệt chiêu đó với bọn quái vật . Nhưng tui thì sẽ thử sức với Seifer bởi bạn có thể Draw từ Seifer một GF khá mạnh .
Squill : Cháu sẵn sàng nhận mọi thử thách !
Seifer : Vậy là ...
Squill : Cháu muốn được thử sức với chú !
Seifer : Khá lắm ! Đúng là con trai của Squall !
Đến đây , hẳn các bạn biết nhiệm vụ của mình là gì rồi chứ ? Hãy lựa chọn thêm hai nhân vật nữa để bước vào trận đấu với Seifer - đối thủ mạnh thứ 5 trong FF VIII-2 . " No Mercy " của Seifer vào thời điểm này thực sự rất đáng sợ , cho nên bạn hãy cố cầm cự cho đến lúc Seifer tung Lionheart của Squall ra . Đừng vội nghĩ Lionheart do Seifer đánh mạnh như của Squall thì đây phải là đối thủ mạnh nhất FF VIII-2 . Tuyệt chiêu này của Seifer chỉ thi triển được ở mức " more 4000 x 30 " thôi . Dù sao thì con số đó cũng đủ để trận đấu được kết thúc , nhưng bạn sẽ ko bị thua ( Seifer đâu muốn lấy mạng Squill ) . lúc này , bạn sẽ đựoc xem 1 Seifer biểu diễn tuyệt chiêu Lionheart .
Squill : Đó ... đó ... là Lionheart ?
Zepita : Wa ... tuyệt chiêu mạnh nhất của bác Squall đây ư ?
Seifer : Ko sai ! Đó chính là Lionheart của Squall . Chỉ tiếc là ta ko thể thi triển được ở mức mạnh như cha cậu , Squill ạ .
Mesit : Nói như vậy ... Lionheart do bác Squall thi triển còn mạnh hơn nữa ?
Seifer : Đúng vậy !
Garey : Dù là ai đi nữa , tuyệt chiêu đó thật sự làm đối thủ phải hoảng sợ .
Seiloire ( gật đầu )
Seifer : Điều đó ko có nghĩa là Lionheart lại ko có nhược điểm !
Tất cả các nhân vật đều vô cũng ngạc nhiên . Đúng lúc ấy thì " CHOANG ! ...." , thanh GunBlade trong tay Seifer vỡ ra thành nhiều mảnh .
Seifer : Các cậu đã hiểu ra rồi chứ ?
Garey : Chẳng lẽ là do ... Lionheart ... quá mạnh !
Seifer : Đúng thế ! Nó quá mạnh , ko thanh GunBlade nào trừ thanh Lionheart có thể thi triển hơn một lần tuyệt chiêu đó .
Seiloire : Nhưng chỉ một lần cũng đủ để hạ gục đối thủ rồi .
Seifer : Chưa chắc ! Nhưng thôi , Squill . Cậu có nhìn ra chiêu Lionheart vừa rồi ko ?
Squill : ... Cháu nhìn rất rõ từng đường kiêm của chú ... và cháu cũng nhận thấy chú đã nương tay ở mỗi chiêu .
Seifer ( mỉm cười ) : Hm ... điều đó là tất nhiên ! Vậy cậu có thể sử dụng chiêu này rồi chứ ?
Seiloire : Cha đùa à ? Đâu thể tiếp chiêu chỉ một lần mà biến nó thành của mình . Hơn nữa nó lại là 1 tuyệt chiêu .
Seifer : Hừ , những gì học được khi giao chiến mới làm người ta mạnh thêm !
Seiloire : Dù là thế thì ...
Squill : Seiloire , chú Seifer ... cháu tin mình có thể sử dụng Lionheart ... nhưng chắc chưa thể được như cha cháu và chú.
Seifer : ... Vậy cậu hãy chứng minh điều đó đi !
Một trận đấu bắt buộc nữa dành cho bạn : một mình Squil chiến đấu với 1 quái vật gần Galbadia ( con quái vật xoàng thôi ) . Bạn đừng lo vì chưa tăng HP được cho Squill . Sau trận đấu vừa rồi , dù chỉ số HP của Squill chỉ còn lại "1" nhưng trận này bạn vẫn chắc thắng 100% . Cứ yên tâm là bạn có thể Renzoukuken ngay khi vào trận , khi mà con quái vật kia còn chưa kịp chạy thanh ATB . Còn chiêu mà Squill tung ra ư ? " Lionheart 100% " . Sức mạnh chiêu này do Squill thi triển ở mức " 2000 x 30 " . Thế là quá đủ để có một Squill rất mạnh ở Disc 2 rồi . Nhưng như đã nói ở trên , Lionheart rất mạnh nên trong bảng Status sẽ có dòng cho phép bạn cho phép lựa chọn có dùng Lionheart hay ko . Nếu bạn dùng Lionheart mà chưa có thanh GunBlade Lionheart thì sau khi dùng xong , thanh GunBlade sẽ vỡ và Squill sẽ chỉ có thể dùng Magic hay GF . Vì vậy hãy cân nhắc khi chọn dòng này . Dù sao thì chưa chắc lần nào Squill cũng tung được Lionheart .
Sau khi Squill hạ con quái vật :
Seifer : Quả đúng là con trai của Squall . Cậu thực sự có khả năng mạnh như cha cậu .
Squill : Cám ơn chú ! Tất cả cũng là nhờ có chú .
Seifer : Ko có gì ... cứ coi như ta thay mặt Squall dạy cậu . Ta ko muốn con trai của 1 kẻ đã từng thắng ta lại có thể chiến bại . Từ bây giờ , cậu hãy cố gắng rèn luyện thêm nữa . Sẽ có lúc cậu thực hiện được ý định của mình .
Dứt lời , Seifer quay mặt lại đi vào trong Galbadia .
Squill : Dù sao thì cháu cũng phải nói : " Cám ơn chú !!! "
Seifer dừng lại khi nghe Squill nói rồi lại tiép tục đi .
Zepita : Squill , cậu tài thật đấy ! Chỉ mỗi một lần mà đã học được tuyệt chiêu rồi .
Mesit : Cậu ấy là người giỏi nhất Balamb trong khóa vừa rồi mà !
Squill : Thôi , xin hai cậu ! Đừng trêu mình nữa .
Garey : Squill , bây giờ chũng ta làm gì đây ?
Seiloire : Phải đấy , hiện giờ Squaller đi đâu chúng ta còn chưa biết .
Squill : Đã đến lúc chúng ta phải quay về Balamb Garden rồi .
Mesit : Ừ , mình nhớ trường quá !
Garey : MÌnh tán thành ý kiên này ! Zepita ?
Zepita : Dĩ nhiên là mình đồng ý . Nhưng này ... squill , Seiloire , hai cậu còn định quyết đau ko vậy ?
Squill : Hả ?
Seiloire : Ha ha ... Có lẽ phải tạm hoãn thôi . Squill vừa học Lionheart xong , e rằng mình khó đấu lại . Chắc phải đợi mình luyện ...
" Dragonheart " đã .
Cả nhóm cười phá lên .
Seiloire : Nhưng mà này Squill . Cậu hãy luôn nhớ rằng còn 1 trận đấu với mình và hãy luôn sẵn sàng đón nhận nó bất cứ lúc nào !
Squill : Sẵn sàng !
Squill và Seiloire bắt tay nhau .
Seiloire : Khi nào đi tìm Squaller , đừng có quên mình đấy . MÌnh còn chưa kịp cho hắn 1 bài học .
Squill : OK !
Tui xin post tiếp
Sau khi chia tay Seiloire ở Galbadia Garden , nhóm Sqill lên tàu hoả trở về Balamb .
Zepita : Whoa...Cuối cùng chúng ta cũng đặt chân về tới Balamb
Garden .
Garey : Mới đi có vài ngày mà cậu cứ như là rời xa vài tháng không
bằng .
Zepita : Hì hì ... dù là thế nhưng trước đây hầu như mình chỉ ở trường ,
thành thói quen rồi .
Mesit : Thôi nào , chúng mình về gặp mọi người thôi .
Squill (gật đầu )
Trên đường đi , 4 nhân vật được sự hỏi thăm của khá nhiều thành viên trong Balamb Garden ( có vẻ như chuyến đi vừa rồi của Squill được tất cả biết tới ) . Khi vào đại sảnh của Balamb Garden .
Zepita : Cha ! Con về rồi nè .
Zell : ...Zepita ! Squill , Garey , Mesit ! Bốn đứa về rồi đó hả ?
Zepita : Vâng .
Quistis ( đi cạnh Selphie từ tầng 2 xuống )
Squill ? Cháu đã trở về ?
Squill : Vâng thưa cô .
Selphie : Chuyến đi vừa rồi của các cháu thế nào ?
Mesit : Một câu chuyện dài và phức tạp cô ạ .
Irvine : Nghe thú vị đấy , mấy đứa kể xem nào !
Garey : Zepita !
Zepita : Thôi ! Lần trước mình kể rồi , giờ tới các cậu .
Squill : Để mình ...
Squill kể lại cho mọi người nghe toàn bộ những gì mình biết được trong chuyến đi tới Deiling City : sự thật về Squaller , Daphile và nguyên nhân cái chết của Squall cũng như Rinoa .
Quistis : Qua những gì cháu nói thì Squaller rất mạnh .
Zepita : Đúng thế thưa cô . Nhưng giờ Squill đã học được tuyệt chiêu
Lionheart của bác Squill rồi !
Quistis : Thật sao ?
Irvine : Seifer dạy cháu ?
Squill : Vâng ạ !
Garey : Với tuyệt chiêu đó Squill sẽ mạnh hơn nhiều . Chúng cháu cũng
tiếp tục luyện tập , Squaller sẽ không còn đáng sợ nữa .
Mesit : Đúng vậy ạ .
Selphie : Có thể nhưng các cháu cũng cần học cách phối hợp chiến đấu .
Trước tới giờ , các SeeD được đào tạo để chiến đấu đơn độc ,
nhưng trong thực tế chúng ta cần thay đổi phương pháp .
Squill : Phối hợp chiến đấu ? Tức là đánh hội đồng phải không ạ ? Chỉ cần
tất cả cùng tấn công là được mà ...
Quistis : Không ! Nó có sự khác biệt giữa . Các cháu hãy vào khu luyện
tập , cô sẽ nói rõ ràng hơn .
Zepita : Ngay bây giờ ạ ?
Quistis ( gật đầu )
Quistis dẫn mọi người vào trung tâm luyện tập của trường . Ở đây , Quistis sẽ nói cho Squill , Zepita , Garey , Mesit về cách tấn công hội đồng . Và cũng từ lúc này , bạn sẽ có một cách tấn công mới trong FFVIII-2 . Cụ thể là thế này : trong trận đấu , khi có một nhân vật tấn công ( Attack ) , một trong số những nhân vật còn lại sẽ sử dụng Magic để hỗ trợ ( giống như Steiner và ViVi trong FFIX ) . Magic này sẽ phụ thuộc vào bạn đã gán cho nhân vật tấn công loại phép thuật nào . Với cách ấy , đòn tấn công sẽ mạnh lên rất nhiều . Việc hỗ trợ nhau còn diễn ra khi có nhân vật bị tấn công : nhân vật còn lại nếu là nam sẽ sử dụng Protect hay Shell nếu đó là đòn tấn công vật lý hay phép thuật thông thường , còn nếu là nữ thì sẽ sư dụng các Item chống độc ( tất nhiên chỉ khi đối phương tấn công bằng các phép gây "bệnh" ). Cách đánh này nói chung không do bạn quyết định mà sẽ xuất hiện Random
Sau khi nghe Quistis nói , bạn sẽ phải đánh 1 vài trận bất đắc dĩ trong khu huấn luyện để áp dụng " phương pháp mới " này . đây là lần duy nhất trong FF VIII-2 , bạn có thể điều khiển cả 4 nhân vật cùng lúc . Squill , Zepita , garey , Mesit tất cả sẽ cùng tham gia trận đấu .
Khi cuộc huấn luyện kết thúc .
Zepita : Tuyệt thật ! cách đánh này thật sự có tác dụng .
Garey : Ko sai ! Mỗi đòn tấn công của chúng ta đều mạnh lên rất nhiều .
Squill : Và còn giảm được thương tích trong các trận đấu nữa .
Quistis : Đúng vậy ! Các cháu hãy vận dụng nó trong từng trường hợp để đạt hiệu quả cao nhất .
Squill , Zepita , Garey , Mesit : Vâng !
Selphie : Thôi , thế là đủ rồi . Mấy đứa cũng nên nghỉ ngơi cho lại sức đi .
Irvine : Phải đấy ! Hãy nghỉ ngơi đi trước khi nhận nhiệm vụ tiếp theo .
Zepita : Vâng !
Đêm hôm ấy , Squill nằm trong phòng , mơ thấy cuộc gặp mặt lần đầu tiên giữa mình và Daphile . Bỗng có tiến