PDA

View Full Version : Đội bóng nào sẽ vô địch La liga (VDQG Tây Ban Nha)


neverback
24-08-2004, 10:41
Theo Nhận Định của giới chuyên môn
Sau khi Real Madrid chính thức ký hợp đồng 4 năm với tiền đạo MichaelOwen, HLV Frank Rijkaard của Barcelona đã đưa ra vài nhận định về cầu này cùng những dự đoán trước mùa giải VĐQG Tây Ban Nha (La Liga).

Đây là cuộc phỏng vấn giữa PV và HLV Barcelona

Ông có cảm thấy bất ngờ về việc Real Madrid ký hợp đồng với tiền đạo Michael Owen thay vì với tiền vệ Patrick Vieira?

Bất ngờ là một phần của bóng đá. Bản thân tôi không co rằng đó là một bất ngờ khi cả Owen và Real đều muốn hợp tác với nhau còn về việc Real không đạt được thỏa thuận chuyển nhượng Vieira, tôi không phải là người trong cuộc nên không nắm rõ hết chi tiết. Tuy nhiên, khi đã chọn Owen tôi nghĩ lãnh đạo Real đã suy tính rất kỹ bởi cả hai đều là những cầu thủ giỏi tuy họ không chơi cùng một vị trí, nhưng khi đã bỏ ra đến 14,71 triệu USD để tuyển dụng một cầu thủ tất nhiên người đó phải phù hợp với chiến thuật của họ.

Ông có nghĩ rằng Real sẽ mạnh hơn khi có Owen?

Tất nhiên, Owen luôn là mẫu cầu thủ mà bất cứ CLB nào cũng muốn có anh. Real luôn mạnh trong khâu tấn công với những cầu thủ đã có như Ronaldo, Raul và với sự trở về của Morientes sau một mùa bóng thi đấu cho Monaco. Tuy nhiên, một đội bóng mạnh cần phải ổn định ở cả 3 tuyến và giữ được phong độ ấy trong suốt mùa bóng. Tôi không tin Real đã hoàn thiện tuy họ đang sở hữu dàn cầu thủ giỏi nhất thế giới nhưng chắc chắn khi có Owen, họ sẽ mạnh hơn.

Có nghĩa là hàng tấn công Real mạnh hơn Barcelona?

Tôi không khẳng định họ mạnh hay chúng tôi mạnh vì trong bóng đá một đội bóng mạnh chưa hẳn đã toàn thắng qua 10 lần gặp một đối thủ yếu hơn. Bởi điều đó còn phụ thuộc vào phong độ của đội bóng ở vào thời điểm đó. Chúng tôi cũng có những cầu thủ chất lượng vừa gia nhập như Larsson, Deco và Giuly.

Theo ông, ai sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch La Liga mùa bóng năm nay?

Như mọi năm, trước khi vào giải mọi người vẫn dự đoán chức vô địch sẽ là cuộc tranh chấp giữa Real, Valencia, Deportivo và Barcelona nhưng những gì tôi chứng kiến và học được là mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ví dụ như Hy Lạp đã thực hiện được cuộc lật đổ tại Euro 2004 với một đội hình không có những ngôi sao lớn, họ thắng nhờ lối chơi tập thể. Vì thế, theo tôi bóng đá vẫn là môn chơi luôn đòi hỏi tình đoàn kết mà ở La Liga có rất nhiều đội bóng như thế
P/S : Mời các bác tiếp tục cho chút ý kiến

REALM
24-08-2004, 14:49
mùa này Real có thể sẽ vô địch bởi các CLB trong nước ko ai chiêu mộ anh tài rầm rộ như Real,có lẽ đối thủ duy nhất của real sẽ là Barcelona,đây là CLB tui cũng rất thích ,nhất là sau khi họ mua về Larsson, Deco và Giuly cùng với anh chàng hô răng ronaldinho.Larsson và Giuly sẽ là 2 mũi nhọn đáng gờm cho các đội tuy rằng họ đã qua rồi thời sung sức nhất,Barcelona mùa rồi đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục,nếu real mùa này ko bị đuối sức ở giai đoạn cuối mùa thì họ sẽ đăng quang nhưng điều này cũng khó xảy ra khi real có quá nhiều ông giả.

The 7th of July
24-08-2004, 18:11
Hê hê... mùa này ta chỉ cổ vũ cho Barca mặc dù ta chả ưa zề cái bọn áo...xanh chả ra xanh, đỏ chả ra đỏ ấy!!!:))
Có thể mùa này sẽ diễn ra ác liệt, nhưng diễn viên thì có lẽ hơi chán vì chỉ có mỗi Barca và Real M... He he... Để rồi xem...

neverback
24-08-2004, 19:20
Sơ lược về lịch sử Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha (Primeira Liga)
Năm 1928, mùa bóng đầu tiên của giải vô đich bóng đá Tây Ban Nha (Primera Liga) được khởi tranh, và suốt từ đó cho đến nay giải chỉ bị gián đoạn một lần từ năm 1936 đến năm 1939 do nội chiến. Qua 70 mùa giải đã qua, đã có 9 đội bóng đã đoạt được chức vô địch, đó là các đội: Real Madrid là đội bóng đoạt dẫn đầu với 28 lần vô địch, FC Barcelona 15 lần, Atlentico Madrid (trong số đó có hai lần dưới cái tên cũ của CLB là Atletico Aviacion vào mùa bóng 1939-1940, 1940-1941), Athletic Bilbao 8 lần, Valencia 5 lần, Real Sociedad 2 lần, Real Betis, Sevilla và Deportivo La Coruna đều đã một lần dành ngôi vô địch Liga. Chỉ có ba đội bóng đã chơi liên tục tại Liga kể từ khi giải này bắt đầu cho đến nay là Real Madrid, Barcelona và Athletic Bilbao.


Dưới đây là các đội bóng đã vô địch Primera Liga từ mùa bóng 1928-1929 đến mùa bóng 2001-2002


Đội vô địch Mùa bóng

Barcelona 1928-1929

Athletic Bilbao 1929-1930

Athletic Bilbao 1930-1931

Real Madrid 1931-1932

Real Madrid 1932-1933

Athletic Bilbao 1933-1934

Real Betis 1934-1935

Athletic Bilbao 1935-1936

Không tổ chức 1936-1937;1937-1938;1938-1939

Atletico Madrid 1939-1940

Atlentico Madrid 1940-1941

Valencia 1941-1942

Athletic Bilbao 1942-1943

Valencia 1943-1944

Barcelona 1944-1945

Sevilla 1945-1946

Valencia 1946-1947

Barcelona 1947-1948

Barcelona 1948-1949

Atlentico Madrid 1949-1950

Atlentico Madrid 1950-1951

Barcelona 1952-1953

Real Madrid 1953-1954

Real Madrid 1954-1955

Athletic Bilbao 1955-1956

Real Madrid 1956-1957

Real Madrid 1957-1958

Barcelona 1958-1959

Barcelona 1959-1960

Real Madrid 1960-1961

Real Madrid 1961-1962

Real Madrid 1962-1963

Real Madrid 1963-1964

Real Madrid 1964-1965

Atletico Madrid 1965-1966

Real Madrid 1966-1967

Real Madrid 1967-1968

Real Madrid 1968-1969

Atletico Madrid 1969-1970

Valencia 1970-1971

Real Madrid 1971-1972

Atlentico Madrid 1972-1973

Barcelona 1973-1974

Real Madrid 1974-1975

Real Madrid 1975-1976

Atlentico Madrid 1976-1977

Real Madrid 1977-1978

Real Madrid 1978-1979

Real Madrid 1979-1980

Real Sociedad 1980-1981

Real Sociedad 1981-1982

Athletic Bilbao 1982-1983

Athletic Bilbao 1983-1984

Barcelona 1984-1985

Real Madrid 1985-1986

Real Madrid 1986-1987

Real Madrid 1987-1988

Real Madrid 1988-1989

Real Madrid 1989-1990

Barcelona 1990-1991

Barcelona 1991-1992

Barcelona 1992-1993

Barcelona 1993-1994

Real Madrid 1994-1995

Atlentico Madrid 1995-1996

Real Madrid 1996-1997

Barcelona 1997-1998

Barcelona 1998-1999

Deportivo La Coruna 1999-2000

Real Madrid 2000-2001

Valencia 2001-2002

P/S Mời các bạn bổ sung thêm
Mình copy bài nên ko được cộng Mp

hung03
24-08-2004, 22:15
Ủng hộ thì có mà ! nhưng mà với giải Primera Liga thì chỉ có 2 ứng cử viên thôi ! Tuy vậy các cầu thủ ở Primera Liga đều là những cầu thủ hàng đầu thế giới và họ tập trung ở Real Madrid và Barcelona ! Khoái coi là ở chỗ đó vì ở những trận như vậy ta sẽ có thể thoã mãn đc thứ bóng đá hào hứng và kịch tính ! Ứng cử viên mà
Còn đội vô địch năm nay thì có thể vẫn là Real Madrid mà thôi vì tuy họ gặp khó khăn ở mùa trước và có nhiều nhược điểm nhưng họ đã cải tổ mạnh mẽ và hầu như đã có đầy đủ mọi thứ cho cuộc chinh phục chiếc cup vô địch Primera Liga và cả cup C 1 nữa chứ.
Barcelona Cũng có khả năng nhưng với điều kiện là họ phải khởi đầu mùa bóng 1 cách chắc chắn và ko làm mất đi những điểm đáng tiếc khi ko đạt đc phong độ cao ( việc thua những đội vô danh là 1 ví dụ) nội bộ lủng củng ...

Thử kiểm lại xem nào:Atlentico Madrid 1995-1996

Real Madrid 1996-1997

Barcelona 1997-1998

Barcelona 1998-1999

Deportivo La Coruna 1999-2000

Real Madrid 2000-2001

Valencia 2001-2002
Trong các mùa bóng sau này có sự góp mặt của Valencia và Deportivo La Coruna cho nên cũng ko nên coi thường những đội bóng này ! Bất ngờ có thể xảy ra lắm chứ..

kingofgamefox
25-08-2004, 05:03
Barca năm nay và Real của mấy năm công lại là hai ứng cử viên sáng giá nhất thôi , còn mấy chú như Valen và Depor năm nay chắc kô đáng kể lắm

Kobo86
25-08-2004, 09:36
barca mạnh lắm chắc chắn vô địch luôn đấy , real toàn thằng ẻo lả mua thằng becks thì suốt đời khong kha len duoc dau
VALDES
PUYOL EDMILSON
BELLETTI SYLVINHO
MOTTA
GIULY DECO
RONALDINHO
ETO'O
LARSSON

hoaphuongdo
25-08-2004, 10:07
Tui vẫn thấy Real là xứng ngôi vô địch
Barca và Valen sẽ tranh nhau ngôi nhì - ba , Deport có khả năng gây bất ngờ tuy nhiên không thể so sánh với 3 đội kia được :D

The 7th of July
25-08-2004, 14:15
Tui vẫn thấy Real là xứng ngôi vô địch
Barca và Valen sẽ tranh nhau ngôi nhì - ba , Deport có khả năng gây bất ngờ tuy nhiên không thể so sánh với 3 đội kia được :D
Hê hê... xứng đáng thì tất nhiên là xứng đáng! Nhưng dù sao thì năm nay Real sẽ phải vất vả trước kì phùng địch thủ xứ Catalan... Hê hê... mùa này coi bộ thằng Barca cũng quyết tâm lém đó!!! Ha ha... Hay đây...
Còn ngôi thứ 3 thì... chả thèm quan tâm, mùa này Valencia có vẻ như sẽ chẳng giữ nổi mình nữa đâu!!!:))

Barca
25-08-2004, 15:55
__Valencia tranh cup UEFA ,còn Derport tương tự.
__Barca vô địch real về ba...còn nhì thì không biết :))

neverback
02-09-2004, 06:29
chức vô địch hầu như chỉ còn tập trung vào valencia và real ,thêm vào là depotivo còn các đội khác chắc chỉ tham gia tranh vé vớt tham dự c1 năm sau.
trong đó valencia thi đấu khá ổn định họ đã thắng hai đại gia của bóng đá taybannha là barca và real,
còn real thi đấu lúc thì thắng đội khác rất đậm nhưng khi thua thì không hiểu tại sao,depotivo chỉ còn mong đợi vào hàng tiền vệ và các cầu thủ trẻ khi họ đã mất roy về tay b.munich

kingofgamefox
02-09-2004, 09:52
chú có bị điên hay thần kinh không ổn định mà năm nay cho thằng Valen trên cơ Barca, cả châu âu người ta còn nhận định là Liga chỉ là cuộc đua song mã của Real và Barca , nực cười thật năm nay mà cũng có người nói valen sẽ vô địch do năm ngoái thắng , có xem bóng đá không đấy bố

The 7th of July
02-09-2004, 10:22
Công nhận là Liga mùa này chỉ coi xem Barca và Real M. đá thắng như thế nào thôi? và xem 2 thằng đó "chiến" nhau kiểu giè???:))
Keke... cũng khó đoán lắm, nhưng mờ coi mòi thằng Real vẫn trên cơ!!!

wakkavn
02-09-2004, 10:23
Mình thì nghĩ rằng năm nay Real có nhiều cơ hội vô địch nhất, Real năm nay rất mạnh ( có thêm Owen ), nhưng mà thi đấu thì cứ thế nào ấy ( thua Pumas trong 1 trận giao hữu ). Lo quá, ko biết có bị thảm bại như năm rồi ko nữa.

neverback
02-09-2004, 13:33
chú có bị điên hay thần kinh không ổn định mà năm nay cho thằng Valen trên cơ Barca, cả châu âu người ta còn nhận định là Liga chỉ là cuộc đua song mã của Real và Barca , nực cười thật năm nay mà cũng có người nói valen sẽ vô địch do năm ngoái thắng , có xem bóng đá không đấy bố
ho ho ho người ta viết thiếu thôi lam gì mà ghê thế
năm nay Barcelona cũng là ứng cử viên của chức vô địch :D

The 7th of July
02-09-2004, 13:56
Thì cũng chỉ có 2 ông nầy là ứng cử viên thôi!! Còn đâu nữa!!! He he... để xem rốt cục thằng nào thắng???
Mà biết đâu đấy? Lại chả có thằng ngư ông đắc lợi, nó toạ sơn quan hổ đấu chán chê rùi nhảy vô cái đánh "bùm" rùi vô địch thì sao??????:)) =))
Lúc đấy chắc coi mặt 2 cu nầy... thấy thương nhỏ nước mắt luôn!!!:))

REALM
02-09-2004, 14:43
năm nay ta đặt cược cho Barca,còn Real đá hứng lắm ko tin tưởng được,1 giải mà chỉ có 2 ứng cử viên thì chán quá!!!!!!!!!!!!

The 7th of July
02-09-2004, 21:42
Thấy chưa??? Cái thằng nầy lấy nick là Realm mà đúng là loại nghịch thần, phản tặc đó chớ còn giè!!!He he... may cho mầy là fan của Real trong nầy... chưa có nếu không thì mầy... toi đời!!!:))

REALM
02-09-2004, 22:20
hè hè đừng hù nhau zậy chứ!!!ta đây mặc dù ko thích real but cũng thường hay đê ý đến nó,cái nick của ta chỉ có ta hiểu mà thui ha ha ha......

neverback
03-09-2004, 06:58
ông lấy nick này mới đầu tui tưởng ông là Fan real ....bó tay .com :D

kingofgamefox
03-09-2004, 07:27
đúng là bó tay , thế mà lâu nay cứ tưởng hắn là fan Real , suýt mấy lần nhận chìm suống đáy sông rồi đấy
To: Neverback hehhe đang đánh bạc thua lại thấy bài nhận xét hoi qua' loi` sorry

Barca
03-09-2004, 20:11
__Stade de realm đó hông phải là real đâu ^_^.
__Barca is number 1 vô địch không phải bàn cãi.

minhmeo
03-09-2004, 21:30
năm nay vô địch giải tây ban nha sẽ là real chứ không ai khác , đội hình toàn sao , phong cách thi đấu đầy chất kĩ thuật , tiền vệ và tiền đạo tuyệt vời , quá thừa cho một chức vô địch ở giải tây ban nha

The 7th of July
03-09-2004, 21:41
__Stade de realm đó hông phải là real đâu ^_^.
__Barca is number 1 vô địch không phải bàn cãi.
Ha ha... bác nầy lại khoái chơi nổ rùi... đúng là Barca năm nay quyết ăn thua đủ với bọn Galactico nhưng mờ kể ra cũng yếu thế hơn thật, zù sao thì Barca mua 1 lô 1 lốc về nhưng hiệu quả còn chưa biết được bao phần, chứ thằng Real nói thế cũng khôn lắm, thằng nào mua về cũng xài ngon lành, kể cả như ku Becks, đá đấm cũng phọt phẹt nhưng mờ hốt tiền cho bọn nó cũng ít tởm!!!:))
Nói chung là còn phải bàn nhiều!! Bàn nhiều! #>:)

neverback
04-09-2004, 00:08
Ha ha... bác nầy lại khoái chơi nổ rùi... đúng là Barca năm nay quyết ăn thua đủ với bọn Galactico nhưng mờ kể ra cũng yếu thế hơn thật, zù sao thì Barca mua 1 lô 1 lốc về nhưng hiệu quả còn chưa biết được bao phần, chứ thằng Real nói thế cũng khôn lắm, thằng nào mua về cũng xài ngon lành, kể cả như ku Becks, đá đấm cũng phọt phẹt nhưng mờ hốt tiền cho bọn nó cũng ít tởm!!!:))
Nói chung là còn phải bàn nhiều!! Bàn nhiều! #>:)
Beck đá mà phọt phẹt àh chú ? thế chú thấy thằng Ronaldo của chú ,người ta nói là được thừa hưởng cái áo số 7 của Beck đó ...
hoặc là xứng đáng thừa hưởng cái áo số 7 :D chứ làm sao mà so sánh bằng được :hug:

kingofgamefox
04-09-2004, 06:57
tất nhiên là phải bàn nhiều rồi , bàn về chiến thắng của Barca , cách làm nê cú chiến thắng vĩ đại :d

romeo_codon
04-09-2004, 09:50
Có lẽ Real sẽ cố vớt vát hình ảnh của mình, với Woodgate và Samuel ở hàng tiền vệ,c so lẽ 3 tuyến cảu họ đã đủ mạnh để vô địch!!

REALM
04-09-2004, 12:04
năm nay vô địch giải tây ban nha sẽ là real chứ không ai khác , đội hình toàn sao , quá thừa cho một chức vô địch ở giải tây ban nha
đúng là toàn seo thiệt nhưng chừng 2 năm nữa thui thì các seo này sẽ rớt giá thê thảm mà thui giống như thằng figo ấy!!!http://www.gamevn.com/forum/images/smilies/yim/21.gif
phong cách thi đấu đầy chất kĩ thuật
đúng là kỹ thuật thiệt đó vì thằng nào mà chẳng muốn phô diễn tài năng của mình để giành 1 vị trí chính thức=>không có tinh thần đồng đội!!
tiền vệ và tiền đạo tuyệt vời
đúng là tuyệt thật but tụi nó đang cấu xé lẫn nhau kìa thì làm sao mà tuyệt nổi đây???
Woodgate và Samuel ở hàng tiền vệ
có lộn ko zậy 2 thằng đó là trung vệ mà!!!!

neverback
22-09-2004, 23:30
September 18

FT Lecce 4 - 1 Brescia

FT Inter Milan 1 - 1 Palermo

September 19

FT Bologna 0 - 2 AC Milan

FT Fiorentina 2 - 1 Cagliari

FT Juventus 2 - 0 Atalanta

FT Lazio 1 - 1 Reggina

FT Livorno 1 - 2 Chievo

FT Messina 4 - 3 AS Roma

FT Siena 2 - 1 Sampdoria

FT Udinese 4 - 0 Parma
Vòng 3 (Ngày 22/9/2004) 20.30
Milan - Messina
Roma - Lecce
Atalanta - Inter
Brescia - Lazio
Cagliari - Siena
Chievo - Udinese
Palermo - Fiorentina
Parma - Bologna
Reggina - Livorno
Sampdoria - Juventus
theo thethaovietnam

ngoduy_thai
23-09-2004, 19:59
Mùa này hầu như chắc chắn là Barca vô địch rùi, đồng đều cả 3 tuyến, nếu có sự cạnh tranh thì Valen là đối thủ duy 1.

juve
23-09-2004, 20:31
hey, đây là topic của La Liga ,sao lại có cái lịch thi đấu của Calcio đây, lần sau chú neverback post bài cẩn thận hơn nhé, giống câu bài wa'....

nicolassharp
23-09-2004, 22:22
Hô hô. Real thì tụt xa quá rồi. Hãy xem Barca kìa, tuy không chuyển nhượng ầm ĩ như Real nhưng những bổ xung của họ là rất hợp lý và đúng mục đích. Ngoài ra hãy xem Valencia vừa thắng Deport 5-1 kia.

neverback
24-09-2004, 01:12
Kết quả của vòng 4 giải VĐQG Tây Ban Nha
Real Madrid 1 - 0 Osasuna

September 22

FT Albacete 0 - 0 Mallorca

FT Getafe 1 - 0 Espanyol

FT Levante 1 - 0 Atletico Madrid

FT Malaga 4 - 1 Numancia

FT Real Betis 2 - 1 Athletic Bilbao

FT Real Sociedad 0 - 1 Racing Santander

FT Villarreal 0 - 0 Sevilla

FT Deportivo La Coruna 1 - 5 Valencia
Còn trận Barcelona ? - ? Zaragoza nữa , chắc Barce thắng 2- 1 :D
theo tin của thể thao việt nam

NV
24-09-2004, 07:40
__Barca và Valen chia ngôi đầu bảng với cùng điểm số.

juve
24-09-2004, 07:44
Barca và Valen chia ngôi đầu bảng với cùng điểm số.
he..he..tui khoái vụ này lém, cổ vủ cho Valen và Barca,... b-)

neverback
24-09-2004, 13:12
Con tui thi` bun` lém , Real ...... hic hic , hi vong trong những trận đấu sắp tới Real sẽ khẳng định được mình

thanhnguyenhuu
24-09-2004, 22:04
Real đang trên đã vựt dậy mà yên tâm ,mà năm nay tụi barca đá hay ghê ,mấy thằng mới mua về hoà hợp với đội bóng mới nhanh khiếp

The 7th of July
25-09-2004, 17:22
Nếu không có sự chuyển biến tích cực về mặt tinh thần, phong độ... thì Real M chắc sẽ... ngỏm thật luôn!!!
Điều Real cần bây giờ là 1 liều thuốc cực mạnh để sốc lại tinh thần chiến đấu đang ở đoạn kiệt quệ của mình!!!
Còn nếu Barca và Valencia cứ giữ được phong độ đỉnh cao như hiện tại thì có lẽ... La Liga sẽ có ngai vua chỉ ở vòng đấu cuối cùng!!!!:)) Liệu Valen - Real Madrid - Barca... có tạo nên cuộc đua tam mã xuyên suốt cả mùa???

Duong_Qua
25-09-2004, 20:04
Hi hi chỉ có Barca là giữ được phong độ đỉnh cao thôi
Chuyến này chắc chỉ có Barca vô địch thôi....
Ronaldinho và Deco sẽ là hai cầu thủ đỉnh nhất và hi vọng Barca sẽ bổ sung 1 David nữa

Duong_Qua
25-09-2004, 20:09
Con tui thi` bun` lém , Real ...... hic hic , hi vong trong những trận đấu sắp tới Real sẽ khẳng định được mình
vậy bác cứ buồn nữa đi cho Barca nhờ nhé
Ha ha ha :))
Tôi đây mong ông Perez nghỉ việc quá :))

acuravn
26-09-2004, 01:41
mùa này Real có thể sẽ vô địch bởi các CLB trong nước ko ai chiêu mộ anh tài rầm rộ như Real,có lẽ đối thủ duy nhất của real sẽ là Barcelona,đây là CLB tui cũng rất thích ,nhất là sau khi họ mua về Larsson, Deco và Giuly cùng với anh chàng hô răng ronaldinho.Larsson và Giuly sẽ là 2 mũi nhọn đáng gờm cho các đội tuy rằng họ đã qua rồi thời sung sức nhất,Barcelona mùa rồi đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục,nếu real mùa này ko bị đuối sức ở giai đoạn cuối mùa thì họ sẽ đăng quang nhưng điều này cũng khó xảy ra khi real có quá nhiều ông giả.

Real năm nay sẽ lại một mùa nữa trắng tay trên tất cả các mặt trận. Nói là mua cầu thủ còn được chứ gọi là chiêu mộ anh tài thì tôi thấy không đúng lắm đâu. Owen tịt ngòi, Samuel thì là thủ phạm chính của hầu hết các bàn thua của Real. Trân thắng tuần trước cũng phải nhờ đến cú sút phạt của Beckham, quá may mắn. Hiện giờ đang thua Bilbao 1 trái, thể hiện rõ bản chất của Real.
Tí quên bình chọn hê hê hê:
Cho tới thời điểm này thì khả năng vô địch giải TBN sẽ là Barca hoặc Valencia

neverback
26-09-2004, 03:00
Real năm nay sẽ lại một mùa nữa trắng tay trên tất cả các mặt trận. Nói là mua cầu thủ còn được chứ gọi là chiêu mộ anh tài thì tôi thấy không đúng lắm đâu. Owen tịt ngòi, Samuel thì là thủ phạm chính của hầu hết các bàn thua của Real. Trân thắng tuần trước cũng phải nhờ đến cú sút phạt của Beckham, quá may mắn. Hiện giờ đang thua Bilbao 1 trái, thể hiện rõ bản chất của Real.
Tí quên bình chọn hê hê hê:
Cho tới thời điểm này thì khả năng vô địch giải TBN sẽ là Barca hoặc Valencia
Chú mày nói nghe hay nhỉ , Real năm nay mà trắng tay , mày dưa vào đâu thế , mấy trận đấu đầu tiên vùa qua , chỉ là những tiền đề cho những vòng đấu sau đấy ku .
Real thì thắng ở Cúp C1 là đủ rồi , còn Cúp QG thì đoạt được càng tốt :))

The 7th of July
26-09-2004, 06:44
Spain - Primera Division
September 25

FT Atletico Madrid 1 - 0 Villarreal

FT Athletic Bilbao 2 - 1 Real Madrid

FT Deportivo La Coruna 1 - 1 Real Betis

===> Real Madrid lại thua!!! Rõ ràng Real Madrid đang rơi khỏi quỹ đạo của mình... mọi chuyện ở Real M. đang vượt khỏi tầm kiểm soát... Nếu cứ đà này thì không tránh khỏi việc Real M phải chiến đấu để... bảo vệ vị trí thứ 4 của mình ở La Liga!!!

__Trong khi đó Atletico Madrid đang thể hiện 1 phong độ rất tốt... và họ xứng đáng là 1 trong những câu lạc bộ xuất sắc nhất ở La Liga thời điểm này...

**Cuộc đua sẽ còn gay cấn hơn nhiều...^^

nicolassharp
26-09-2004, 11:14
Real năm nay sẽ lại một mùa nữa trắng tay trên tất cả các mặt trận. Nói là mua cầu thủ còn được chứ gọi là chiêu mộ anh tài thì tôi thấy không đúng lắm đâu. Owen tịt ngòi, Samuel thì là thủ phạm chính của hầu hết các bàn thua của Real. Trân thắng tuần trước cũng phải nhờ đến cú sút phạt của Beckham, quá may mắn. Hiện giờ đang thua Bilbao 1 trái, thể hiện rõ bản chất của Real.
Tí quên bình chọn hê hê hê:
Cho tới thời điểm này thì khả năng vô địch giải TBN sẽ là Barca hoặc Valencia

RM vẫn là một ứng cử viên nặng ký đấy. Nếu nói trận thắng 1-0 vừa rồi của RM nhờ pha sút phạt của Beck là may mắn thì có lẽ MU hôm qua thắng nhờ quả 11m còn may mắn hơn. Tuy nhiên, tôi cũng bình trọn Barca Vô địch năm nay.

Nguyen Khac Huu
27-09-2004, 17:21
hê hê tui thấy chỉ có ARSENAL mới vô đich thui còn các đội khác hê hê chỉ là tôm tép

Nguyen Khac Huu
27-09-2004, 17:22
đúng không mấy ku
REAL chỉ là đồ bỏ

neverback
27-09-2004, 17:32
Ăn nói cho đàng hoàng nhé , còn bé phải lấy hơi để mà nói cho hết câu , nói một câu mà rặn hai lần mới nói được :))
còn Real là đồ bỏ thì sao nào ?

thanhnguyenhuu
27-09-2004, 18:31
Real mỗi năm đều được cho rằng là ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch của CL ,còn Ars à có thể nói giải trong nước họ mạnh chứ ra CL chưa chắc gì ăn hiếp các đội bóng khác được đâu

juve
04-10-2004, 15:40
ừhm... Real lại tiếp tục thất bại nữa rồi, trong khi đó Barca tiiếp tục thể hiện phong độ đáng nể khi hạ Numancia...Real thua 0-1 trước Deport trên Bernabue...dường như càng lúc Real càng cho thấy cỗ máy của họ khá là già cỗi, khô khốc khi những ngôi sao trụ cột đều đã đi qua bên kia đỉnh cao phong độ..., nếu có cuộc thay maú kịp lúc thì may ra...

neverback
05-10-2004, 00:39
là một Fan của Real .... cho đến lúc này tui phải nói lên một câu là : Chán không biết bọn nó đá đấm kiểu gì .... >_<

Tôi yêu FF
05-10-2004, 09:14
bình chọn cái *** gì,chưa chọn đã đóng thì làm ra làm cái *** gì chứ,mẹ kiếp

Join
05-10-2004, 10:15
Ông này có vẻ nóng tính nhỉ, phải biết kiềm chế chứ nếu không lại bị trừ Mp oan thì có phải là phí không.
.............................................................................

Dream Theater
05-10-2004, 10:43
Tui tuyên bố mùa này Real sẽ trắng tay trên tất cả các mặt trận thậm chí không có được một suất dự cúp UEFA nữa. Barcelona sẽ vô địch còn Valencia sẽ là Á quân và vị trí thứ ba có lẽ một chú ngựa Ô NÀO ĐÓ sẽ gây bất ngờ chứ không phải mấy đại gia cũ.

thienthanqnd2005
05-10-2004, 12:32
Giò đây RM đang thi đấu thất thường chưa biết ngày mai sẽ ra sao, cơn khủng hoảng mang tên những dải thiên hà trắng đang đổ xuống sân Bernabew. Nhưng hãy chờ xem 1 khi các ngôi sao tìm lại được chính mình thì họ sẽ quật quã bất kỳ đối thủ nào trên con đường chinh phục đỉnh cao.Tui vẫn tin rằng năm nay RM khó có thể dành được cú ăn 3 nhưng ít nhất trong cuộc đua đường trường như primeliga thì RM bước lên bục cao nhất, 1 phiếu cho Real Madrit trong ngôi vị vô địch là ý kiến của tui

The 7th of July
05-10-2004, 20:43
Giò đây RM đang thi đấu thất thường chưa biết ngày mai sẽ ra sao, cơn khủng hoảng mang tên những dải thiên hà trắng đang đổ xuống sân Bernabew. Nhưng hãy chờ xem 1 khi các ngôi sao tìm lại được chính mình thì họ sẽ quật quã bất kỳ đối thủ nào trên con đường chinh phục đỉnh cao.
He he... điều đó không sai!! Nhưng chỉ có 1 điều đó là đến bao giờ thì RM mới quay trở lại là chính mình - 1 gã khổng lồ trắng với những Galacticos chính hiệu đây??? Chưa chắc thời gian sẽ cứu rỗi được linh hồn của những con kền kền trắng!!!

Tui vẫn tin rằng năm nay RM khó có thể dành được cú ăn 3 nhưng ít nhất trong cuộc đua đường trường như primeliga thì RM bước lên bục cao nhất, 1 phiếu cho Real Madrit trong ngôi vị vô địch là ý kiến của tui
He he... đến nước này mà vẫn có những người lạc quan thế này... (hay là...bị "ấy" nhỉ???=))) Năm nay thì Real M. chắc chỉ húp cháo mất thôi... mùa trước đứng thứ 4 mà đã... tháp sao???:)):)) Năm nay khéo thứ 5 còn hổng nổi nữa cũng nên!! Trên đó còn Barca, Valencia, Alt Madrid... he he... thứ 5... cũng không tệ lắm đâu!!! #>:)

neverback
07-10-2004, 12:07
Kết quả vòng 6
Betis 1-1 Valencia
Sociedad 1-0 Atletico
Albacete 1-0 Espanyol
Getafe 3-1 Athletic Bilbao
Levante 2-0 Mallorca
Malaga 2-0 Osasuna
Santander 0-0 Sevilla
Villarreal 2-0 Zaragoza
Barcelona 1-0 Numancia
Real 0-1 Deportivo
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất:
5 bàn: Samuel Eto'o (Barcelona), Marco Di Vaio (Valencia), Savo Milosevic (Osasuna)

4 bàn: Javi Moreno (Zaragoza), Walter Pandiani (Deportivo), Maxi Rodriguez (Espanyol), Vladimir Manchev (Levante), Sergio Pachon (Getafe)

3 bàn: David Villa (Zaragoza), Ismael Urzaiz (Bilbao), Fernando Torres (Atletico Madrid), Henrik Larsson (Barcelona), Edu (Real Betis), Savio (Real Zaragoza), Paulo Wanchope (Malaga)

theo vnexpress

cybersix
07-10-2004, 16:43
Barca....Barca đây ai bỏ 1 fiếu cho Barca theo tui đùa chút chơi thui năm nay thì barca có nhìu triển vọng nhất xem họ thi đấu khá ấn tượng đấy chứ cống hiến đẹp mắt nhịp nhàng giũa các tuyến nhưng không biết đến cuối giải thì như thế nào đây ...
tiếp đến là Valencia thi đấu chắc chắn ổn định họ biết fải làm gì và làm như thế nào để đc kết wả tốt nhất
Real....hơi tối không hiểu họ đang làm gì nữa nên không dám bình luận thêm hi vọng là họ sẽ củng cố và thoát ra khỏi cái mớ bòng bong hỗn độn này để đc thấy cuộc đua tam mã giiữa các đại gia
Deportivo....không ấn tượng lắm thậm chí là gây thất vọng...
====> Barca & Valencia đây là 2 CLB co thể đoạt chức VĐ theo như nhận định hiện tại

nhatanh
08-10-2004, 00:56
Tui luôn hùa theo barca trên mọi mặt trận trừ khi barca vs M.U:))
đương nhiênlà cả cái đất Tây Ban Nha khỉ ho cò gáy đó tui chỉ chấm cho mỗi barca thôi:))

thienthanqnd2005
10-10-2004, 13:15
- Trước hết là hàng phòng ngự: Barca đang có được trong tay hàng thủ khá vững vàng, trong khung gỗ là R.Rustu rất chắc chắn trong những pha vào ra.Ở cánh phải Pyol, trái là F.Navaro. Cả 2 câuthù chạy cánh này ngày càng chín chắc lên rất nhiều trong màu áo của Barca, họ phong ngự rất tốt và đăc biệt là trong các pha lên tham gia tấn công biên - Tóm lại đây là cặp hậu vệ cánh công thủ toàn diện.
-Hàng tiền vệ : đây là điểm mạnh nhất Của barca mùa này, ở giữa sân họ có Deco đến từ mùa hè vừa rồi, bên cạnh đó là tài năng trẻ người Brazil - Ronaldinho - đây là mẫu cầu thủ có thể dùng tốt được trong vai trò là 1 nhà tổ chức trận đấu- nhưng khi cần anh có thể làm 1 tiền đạo, ngoài ra họ còn 1 thần đồng ở khu vực giũa sân - Inesta.
- Hàng tiền đạo : cũng là 1 điểm mạnh nữa của Barca- mùa này họ đang sở hữu trong tay những tay săn bàn thượng hạng nhất- đó là S.E'to, lão tướng đến từ Thuỵ Điển Lasson..., chính điều đó mà họ đã không thương tiếc khi đẩy P.Kluivert sang newcaslte hồi đầu mùa, và bất ngờ hơn khi họ cho Monaco mượn tài năng trẻ J.Saviola.
Với lực lượng hùng hậu , Barca có thể là làm được điều mà họ ấp ủ bấy lâu - Vượt mặt kền kền trắng Real -giành lấy ngôi vị quán quân liga mùa này

Sanchez
10-10-2004, 18:29
-công nhận vào thời điểm này, bầu chọn cho Barca là hợp lý nhất. Với các sự bổ sung lực lượng hợp lý torng mùa chuyển nhượng, Barca đã và đang thực sự phô diễn một lối đá hiệu wả, đẹp mắt. Ngược hẳn với đổi thủ truyền ki61p, Real đang trong cơn khủng honảg thực sự, chiến tranh giữa sao và tướng đã kết thúc và hậu wả là Ramon tiếp nhậm ghế HLv và coi mòi ông cũng ko thể làm được gì. Bổng nhìn ngừơit a thấy nhớ Del Bosque và những thành công ông mang về cho clb. Ko thay đổi ngay từ bây giờ, Real sẽ ko thể nào trở lại torng khi Barca ngày một tiến bộ

neverback
16-10-2004, 16:06
Thứ bảy (16/10) lịch thi đấu vòng 7
Deportivo - Getafe (23h)
Chủ nhật
Betis - Real (1h)
Espanyol - Barcelona (3h)
Bilbao - Malaga (22h)
Numancia - Levante (22h)
Mallorca - Villarreal (22h)
Zaragoza - Sociedad (22h)
Thứ hai
Atletico - Racing (0h)
Osasuna - Albacete (0h)
Valencia - Sevilla FC (2h)

Tonythai
25-10-2004, 09:30
Owen tiếp tục ghi bàn, đây là bàn thắng thứ 3 trong 3 trận liên tiếp của anh (1 ở đội tuyển, 2 ở Real), và ở cả 3 trận đó bàn thắng của Owen là duy nhất.

Valen dường như vẫn chưa tìm ra được cách quyết phong độ tồi tệ của họ, các cầu thủ vẫn chưa tìm ra tiếng nói chung.

- Trong trận đấu sớm nhất, Malaga bị Depor cầm hòa trên sân nhà. Mở tỷ số sớm sau pha phối hợp phá bẫy việt vị khá đẹp giữa Neko và Wanchope, dồn ép đội khách, nhưng Malaga lại sểnh chân để đội khách gỡ hoà ở những phút cuối hiệp

Barca có chiến thắng thứ 7 vẫn giữ được ngôi vị đầu bảng,Atletico Madrid thua Sevilla chán

thienthanqnd2005
25-10-2004, 10:07
Xin phép bác Santamaria - tui xin tường thuật trận đấu kinh điển Real Madrit- Valencia cho mọi người thưởng thức:
-Đêm qua, trận đấu kinh điển trên sân Bernabeu giữa Real Madrid và Valencia đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Michael Owen đã ghi bàn thắng duy nhất đem về 3 điểm trọn vẹn cho "những con kền kền trắng".
-Sau khi ghi bàn trong trận Real hạ Dynamo Kiev 1-0 hồi giữa tuần trong khuôn khổ Champions League, Michael Owen đã rất sung sướng bởi đó là pha lập công đầu tiên của anh cho đội bóng mới. Và Owen cũng hứa với các cổ động viên rằng phong độ của anh sẽ cải thiện qua từng trận đấu, miễn là anh có thêm thời gian để thích nghi.
-HLV Remon đã tin tưởng, và một lần nữa đưa anh vào sân ngay từ đầu trận đêm qua. Không phụ lòng ông, Owen lại ghi bàn quyết định trong chiến thắng 1-0 trước địch thủ lớn Valencia. Tiền đạo người Anh đang dần hoà nhập với bóng đá Tây Ban Nha, và phong độ của đội bóng Hoàng gia cũng đang ngày một tốt hơn.
-Trở lại với diễn biến trận đấu, trái với những tuyên bố hùng hồn trước đó của cả hai bên về một cuộc so tài máu lửa, cả Real và Valencia đều nhập cuộc rất thận trọng. Đội chủ nhà bỏ qua phong cách hoa mỹ truyền thống mà thay vào đó là lối đá cầm bóng chắc và phòng thủ có chiều sâu.
-Trong khi đó, HLV Ranieri đã cho các cầu thủ Valencia trở lại với sơ đồ tryền thống 4-2-3-1, với chỉ một tiền đạo cắm là Di Vaio, tiền vệ Baraja được xóa án treo giò và đá cặp cùng thủ quân Albelda ở trung lộ, còn Angulo chơi cánh trái thay Vicente bị chấn thương.
-Có vẻ như trận thua đậm 1-5 trước Inter tại Champions League vẫn là nỗi ám ảnh với các cầu thủ khách, nên trong những phút đầu Valencia tỏ ra thiếu tự tin trong việc triển khai lối chơi.
-Ngược lại, đội chủ nhà có được hai kết quả khả quan gần đây (hòa 1-1 trên sân của Betis, và thắng Dynamo Kiev 1-0) nên rất chủ động trong tấn công. Tận dụng lợi thế tâm lý này, Real sớm có bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 8, sau nỗ lực vượt qua một tiền vệ đối phương, Zidane chọc khe đẹp mắt để Owen thoát xuống, đối mặt với thủ môn Canizares. Không bỏ lỡ cơ hội, tiền đạo đội tuyển Anh tung cú sút nhanh sở trường, phá thế quân bình của trận đấu.
-Có được bàn thắng sớm, nhưng đội chủ sân Bernabeu vẫn hết sức thận trọng. Cảnh giác trước sự nguy hiểm trong phản công của đội khách. HLV Remon chỉ đạo các học trò chơi lùi và chỉ triển khai tấn công một cách chắc chắn, không có nhiều sự đột phá hoa mỹ.
-Còn Valencia dường như bị choáng sau bàn thua nên chơi không tốt trong phần lớn thời gian hiệp một, dù kiểm soát bóng nhiều hơn. HLV Ranieri sai lầm khi tin dùng tiền vệ trẻ Sissoko cho vị trí tiền vệ công. Sự vụng về của cầu thủ này khiến cho thế công của đội khách rất yếu kém. Bên cạnh đó, tiền đạo Di Vaio cũng chơi rất mờ nhạt, nặng nề như đeo đá vào chân.
-Sang hiệp hai, nhận thấy được lỗi trong cách dùng người, nhà cầm quân người Italy của đội khách tung tiền vệ sáng tạo Pablo Aimar vào sân thay Sissoko. Điều này khiến các đợt lên bóng của Valencia có nét hơn. Nhưng trong một đêm chủ động chơi phòng ngự, Real đã sử dụng được sở đoản một cách vô cùng hiệu quả. Các đường bóng của Valencia có thể tiếp cận được vòng cấm địa đội chủ nhà, nhưng hiếm khi tạo được nguy hiểm thực sự cho thủ môn Casillas.
-Ngược lại, Real phản công khá nhuyễn và nếu may mắn hơn, các pha dứt điểm trong tư thế bị kèm chặt của Ronaldo, Figo và Zidane đã thành bàn nếu như không có sự xuất sắc của Canizares.
-Phải đến phút 68, sau khi "nỗi thất vọng" Di Vaio được thay ra bởi Mista - cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Valencia mùa trước, đội khách mới thực sự chiếm được ưu thế trên sân. Nhưng các nỗ lực của họ cũng không thể thành công khi mà hàng thủ Real bọc lót cho nhau quá tốt.
-Chỉ khi trận đấu bước vào những phút cuối, Valencia mới có được hai cơ hội rõ rệt khi Mista sút vọt xà ở cự ly gần khiến các cổ động viên đội chủ nhà phải thót tim, và cú dứt điểm của Aimar ở góc hẹp nhưng Casillas kịp thời phản xạ đấm bóng ra ngoài.
-Thắng trận 1-0, Real rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 6 điểm, trước khi đối thủ kình địch này có trận đấu với Osasuna tại Nou Camp đêm nay. Còn với Valencia, trận thua thứ ba liên tiếp trên mọi mặt trận này chính là báo động đỏ cho tham vọng bảo vệ chức vô địch của họ.
-Đội hình thi đấu:
-Real Madrid: thủ môn Casillas; hậu vệ Salgado, Carlos, Samuel, Helguera; tiền vệ Zidane, Guti, Figo (Celades 86’), Raul; tiền đạo Ronaldo (Morientes 79’), Owen (Solari 58’).
-Valencia: thủ môn Canizares; hậu vệ Marchena, Carboni, Navarro, Curro Torres; tiền vệ Baraja, Albelda, Angulo, Rufete (Fiore 46’), Sissoko (Aimar 46’); tiền đạo Di Vaio (Mista 67’).
trích từ Tintucvietnam.com

neverback
25-10-2004, 11:04
Xếp hạng Primera Liga (sau 24/10)
TT Đội Trận T H B Điểm
1 Barcelona 8 7 1 0 22
2 Sevilla 8 5 2 1 17
3 Valencia 8 4 2 2 14
4 Espanyol 8 4 1 3 13
5 Atletico 8 4 1 3 13
6 Levante 8 4 1 3 13
7 R.Madrid 8 4 1 3 13
8 Zaragoza 8 4 1 3 13
9 Osasuna 8 4 1 3 13
10 Deportivo 8 3 3 2 12
11 Malaga 8 3 2 3 11
12 Villarreal 8 2 4 2 10
13 Betis 8 2 4 2 10
14 Bilbao 8 2 2 4 8
15 Albacete 8 2 2 4 8
16 Sociedad 8 2 2 4 8
17 Santander 8 2 2 4 8
18 Getafe 8 2 0 6 6
19 Mallorca 8 1 2 5 5
20 Numancia 8 1 2 5 5

Vòng 9:

31/10

Athletic Bilbao - Barcelona

Deportivo - Albacete

Espanyol - Villarreal

Numancia - Real Sociedad

Osasuna - Levante

Real Betis - Malaga

Real Madrid - Getafe

Real Mallorca - Racing Santander

Real Zaragoza - Sevilla FC

Valencia - Atletico Madrid

theo vn express.net

TCDA
25-10-2004, 12:43
Nhiều khả năng Barca sẽ là nhà vô địch mùa bóng này của Tây Ban Nha. Họ đang có một phong độ tốt. Chiến thắng cách biệt trước Ossasuna tho thấy khả năng ghi bàn ấn tượng của họ dù CLB đang lâm vào tình trạng khủng hoảng chấn thương - các báo gọi đó là bệnh viện nhỏ Barcelona.
Valencia đang bộc lộ những khuyết điểm của mình vì thế thất bại của Valen trước Real tại Bernabeu không phải là bất ngờ. Hãy chờ đợi cuộc chiến giữa gã khổng lồ vừa tỉnh giấc Barca với gã khổng lồ đang già nua Real.

neverback
08-11-2004, 07:54
Xếp hạng Primera Liga (sau 6/11)
TT Đội Trận T H B Điểm
1 Barcelona 10 8 2 0 26
2 Sevilla 9 5 2 2 17
3 R.Madrid 9 5 1 3 16
4 Zaragoza 9 5 1 3 16
5 Levante 9 5 1 3 16
6 Valencia 9 4 3 2 15
7 Espanyol 9 4 2 3 14
8 Atletico 9 4 2 3 14
9 Osasuna 9 4 1 4 13
10 Deportivo 10 3 4 3 13
11 Malaga 9 3 3 3 12
12 Betis 10 2 6 2 12
13 Villarreal 9 2 5 2 11
14 Sociedad 9 3 2 4 11
15 Santander 9 3 2 4 11
16 Albacete 10 2 4 4 10
17 Bilbao 9 2 3 4 9
18 Getafe 9 2 0 7 6
19 Mallorca 9 1 2 6 5
20 Numancia 9 1 2 6 5



Vòng 11:

14/11

Athletic Bilbao - Villarreal

Deportivo - Levante

Espanyol - Racing Santander

Getafe - Malaga

Numancia - Sevilla FC

Osasuna - Real Sociedad

Real Betis - Barcelona

Real Madrid - Albacete

Real Mallorca - Atletico Madrid

Valencia - Real Zaragoza

hiện nay Real đã lên thứ 2 trong bảng tổng sắp rùi . cơ hội vô địch cho Real không phải là không có ::)

The secret man
08-11-2004, 15:00
Với phong độ hiên nay của Barce thì tui tin chắc rằng họ sẽ vô địch trong mùa giải này là cái chắc.

Tonythai
20-11-2004, 08:53
Tiểu điểm của vòng đấu là cuộc đụng đầu nảy lửa giữa 2 đại gia của làng Liga trên sân Nou Camp. Hiện nay cả hai đội đều đang có phong độ tốt tại giải Liga, Barca mới chỉ để thua 1 trận duy nhất, trong khi đó Real có trận thắng thứ 5 liên tiếp, đưa họ lên đứng nhì bảng. Đây cũng là cuộc đối đầu giữa 2 tiền đạo Ronaldo-Ronaldinho, trong khi trước đó 3 ngày họ vẫn đang đồng đội với nhau tại đội tuyển Brazil. Tuy nhiên Ronaldo, cựu cầu thủ Barca, không bị sức ép nhiều bằng Figo từ phía khán giả. Họ đã tặng cả chiếc đầu heo cho cầu thủ này, và hiện chiếc đầu heo này được lưu giữ lại tại bảo tàng xứ Catalunya.

Trước trận đấu, phía Real, HLV Remon phát biểu rằng: "Chúng tôi có thể dành thắng lợi tại trận đấu này, vì hiện chúng tôi đang ở trong phong độ tuyệt vời nhất". Còn trung vệ đang ngồi chơi xơi nước Woodgate dự đoán tỷ số là 1 - 0 cho Real.

Đáp lại, phía Barca cũng rất tự tin vào chính mình , HLV Rijkard tin tưởng vào thắng lợi khi mà 5 trận trước đó trên sân nhà họ toàn thắng.

Trong lịch sử, khi mà Barca đang dẫn đầu bảng xếp hạng, thì Real bị thua tới 10 trận trong 12 lần ghé thăm sân Nou Camp.

- Valen phải đến sân đội bóng đang đứng thứ 14 Malaga với thành tích 10 trận chưa biết mùi chiến thắng. Sự kiên nhẫn của các cổ động viên Valen cũng k thể có hạn, nếu đội bóng này tiếp tục trình diễn lối chơi thiếu sức mạnh như hiện nay.

- Đội cuối bảng Mallorca đến làm khách trên sân Zaragoza, đội đang có hàng công mạnh tại giải đấu. Nếu vẫn trông chờ vào hậu vệ lão làng Nadal thì vị trí sau vòng đấu của Mallorca vẫn là cuối bảng.

Tonythai
26-11-2004, 16:48
Vòng 13:

- Trên sân nhà, đội bóng trẻ nhất của thành Madrid Getafe sẽ tiếp đón đội đầu bảng Barcelona. Đây là lần gặp nhau đầu tiên giữa 2 đội tại giải Liga, chính vì vậy các cầu thủ Getafe rất háo hức chờ đón trận đấu naỳ.

- Valen tiếp đội khách Mallorca, đó là khó khăn cho Valen khi đội này được dẫn dắt bởi ông thầy cũ Hector Cuper, người có công đưa Valen lên thành công hôm nay. Cả hai đội đều vừa có những trận thắng sau chuỗi thành tích kém cỏi (10 và 8 trận k biết đến thắng lợi). Tinh thần các cầu thủ Valen đang lên sau 2 chiến thắng liên tiếp, họ dường như đã tìm đúng đường. Trong trận tới, họ sẽ thiếu vắng tuyển thủ TBN Angulo, anh này bị chấn thương trong trận đấu giữa tuần qua.

- HLV Remon đang phải chịu sức ép lớn sau trận thua 0-3 tuần trước, và trận hòa ngay tại sân nhà trước Leverkusen giữa tuần. Đó cũng là 2 trận Beckham trở lại sau 1 tháng vắng chấn thương mặt vì chấn thương, nhưng cả 2 trận cầu thủ này đều bị thay ra vì không đem hiệu quả gì. Đặc biệt là từ khi Beckham trở lại, Owen cũng tịt ngòi theo, trong khi Real gần như trông đợi vào duyên của cầu thủ này ở giai đoạn này. Thêm nữa, bản hợp đồng với tiền đạo 21 tuổi người Brazil Robinho cũng đã k được thực hiện. Real sẽ lại phải chờ đợi phút loé sáng của các ngôi sao để kiếm trận thắng lấy lại tinh thần.

SimpleVN
26-11-2004, 21:46
Nếu như đến tháng 1 tới , Barcelona đòi lại được Saviola thì chắc sẽ khó có thể cản được đội bóng này. Hiện tại Real đuối quá, khó cạnh tranh còn Valen, Depor đi xuống một cách khó hiểu.

neverback
27-11-2004, 09:27
Nếu như đến tháng 1 tới , Barcelona đòi lại được Saviola thì chắc sẽ khó có thể cản được đội bóng này. Hiện tại Real đuối quá, khó cạnh tranh còn Valen, Depor đi xuống một cách khó hiểu.
theo như bạn nói thì Braca là vô địch chắc rùi àh , he he he người ta nói 30 chưa phải là tết đâu nhá .
Real không thật sự yếu đuối như chú nghĩ đâu . chẳng qua lối đá và phong độ của họ chưa được ổn định thôi

KaitoKid1412000
27-11-2004, 10:50
Năm nay ai vô địch thì chưa thể nói trước được, tuy bây giờ Barce đang có ưu thế trong cuộc đua nhưng như vậy là chưa đủ. Theo tui thì Real sẽ vẫn có lợi thế ở giai đoạn bứt phá bởi vì họ có một đội hình dày đặc, còn Barce thì hơi mong. Chính vì lí do đó sẽ làm cho Barce đuối vào giai đoạn quyết định

yugi_hiro
27-11-2004, 11:00
Barca lên phong độ cực kì, có phần ổn định và chắc chắn không lên xuống như Real --> tại sao Barca kô là nhà vô địch La Liga ? Chỉ có điều chấn thương làm Barca khốn đốn , việc đòi lại Saviola từ Monaco là 1 minh chứng cụ thể nhất để thay thế cho Larson vừa dính chấn thương >_< . Dù vậy, kì chuyển nhượng đã gần kề, 1 cơ hội cho Barca "nạp" đạn.
Nêu cứ tiếp diễn phong độ thế này thì Barca sẽ nâng cúp La Liga, hạ bệ Valen, Real hay Depor. Nhưng cũng chỉ nếu, ai biết được Barca sẽ sảy chân khi nào ?

vothan
27-11-2004, 12:21
năm nay Barca có 1Dreamteam vô cùng khủng khiếp.chính vì vậy nếu họ mà không vô địch thì có lẽ trời sụp mất.tuy nhiên Barca cần biết thực dụng 1 chút.họ lãng mạng quá dễ toi lắm

talentman0210
27-11-2004, 20:20
dong y nhu vay,nhu tran voi celtic ay,da hay phet nhung khong hieu qua chut nao,can cai thien kha nang dut diem neu muon quat nga cac doi bong do be tong,mac man truoc khu vuc cau mon!!

yugi_hiro
27-11-2004, 20:59
Ưm , chuyện này nên xem lại hàng tấn công hiện có của Barca. Larson thêm vào danh sách chấn thương thì tất cả trông mong vào sự đột biến của Eto, Ronaldinho cũng hay tham gia tấn công nhưng mũi nhọn Barca vẫn là Eto. Vấn đế đặt ra nếu Eto giảm sút phong độ hoặc ... tệ hơn là dính chấn thương thì Barca chẳng khác "mếu" >_< . Barca đang kêu gọi Saviola, 1 bên tiến hành kiếm những cầu thủ như Tomason của AC Milan thay thế Larson --> thêm thắt cho hàng công .
Ít ra, với trận với Gefate chơi kiểu đổ bê tông như Celtic thì đòi hỏi Barca chơi phải tốt hơn để tìm bàn thắng nếu ko muốn huề >_< .

Tonythai
01-12-2004, 12:06
kì chuyển nhượng mùa Đông này Barca đang tính mua thêm 1 tiền đạo kiểu như Larson,hơi khó đấy 1 cầu thủ đa đạng và giàu kinh nghiệm và biết chạy chỗ tốt như Larson hơi khó kiếm,còn gọi Saviola về chắc ko thể vì anh này có lối đá như Ronaldinho và Etto,cầu mong từ đây đến cuối mùa bóng Barca ko ai bị chấn thương nữa

re_birth20
02-12-2004, 21:19
Barcelona đang đá rất thuyết phục,có lẽ không đội nào cản được bước tiến của họ.
có lẽ :
1-Barca
2-Real
3-Valencia
Deportivo ngụp lặn ở nhóm giữa bảng..

JakeSatan
03-12-2004, 14:10
chưa chắc đâu bác ơi , barca còn phải nhờ trời độ cho các cầu thủ an toàn mới có thể giành VĐ , chứ hiện nay chì cần vài tên bị thương là rùi luôn

Tonythai
03-12-2004, 19:47
hehhe trện đấu sắp tới Barca ra quân chỉ đem theo được có 13 trong tổng số 17 cầu thủ được đăng kí thi đấu...tội cho Barca ghê :)))

The 7th of July
03-12-2004, 20:29
Công nhận, vấn đề đáng lưu tâm nhất của gã khổng lồ xứ Catalan này hiện nay là quân số rồi!! Đá hay đến mấy mà chỉ có mấy thằng chơi rồi cũng ngất lên ngất xuống thôi!! He he... Chỗ thì chen chân không được, chỗ thì vắng vẻ lạ thường...:D
Nhưng chắc tháng 1 tới sẽ có mua thêm ===> Barca sẽ vô địch!

shevagol
03-12-2004, 22:03
wa được giai đoạn khó khăn này là barca sẽ khó có ai cản được bước tiến của họ,sau mùa đông ta sẽ thấy những gương mặt mới trong đội hình,lúc đó barca là một quyền lực của TBN và cả châu âu.[B][U]barca sẽ vô địch mùa này.....................

tan5552003
04-12-2004, 19:15
Real Madrid chứ, họ có những danh thủ rất xuất sắc, nếu thua thì quê lắm, dù sao tui cũng thích Real Madrid hơn.... Hi vọng Real Madrid sẽ đạt cúp ha...

Tonythai
05-12-2004, 08:20
Chiến thắng thứ 11 của Barca trong mùa giải này hiện tại Barca đang bỏ xa Real 10 điểm,Real chưa đá cầu trời cho Real thua hêhhhe.Etto và Deco đá hay wá cứ đá thế th2i vô địch cái chắc

JakeSatan
05-12-2004, 11:19
Thằng Real mùa này coi bộ khó theo kịp Barca rùi , có thấy Barca đá hồi tối không , sức mạnh như vũ bão
Deco lúc tối thiệt siêu

yugi_hiro
05-12-2004, 11:44
God ! Cái này cầu chúa cho chính Real :D. Barca dám sẽ giành vị trí #1 nếu cứ đá hay như thế . Chỉ hơi sợ thêm ai đó chấn thương thì dám Barca ra sân thiếu người luôn huh ? Sắp qua cơn gian khó , cố gượng đến khi nạp đạn đi Barca .

JakeSatan
05-12-2004, 12:05
bây giờ chỉ cần cố gắng chấn thương đến kì chuyển nhượng giữa mùa là được rùi , lúc đó sẽ có để thayn thế

IceMan_CBs
05-12-2004, 12:10
Barca sẽ vô địch Liga nhưng C1 thì ko vì làm sao qua được AC và Chealse....ha..ha.........Barca chi là vua của Liga mà thôi

JakeSatan
05-12-2004, 12:22
thì đây là topic về LaLiga mà, có ai noíu zì về cúp C1 đâu nào
Barca Vô địch là rất lớn

neverback
13-12-2004, 09:51
Danh sách các cầu thủ ghi bàn hàng đầu:

12 bàn - Samuel Eto'o (Barcelona)

9 - Ricardo Oliveira (Betis)

8 - Ronaldo (Real Madrid), Ismael Urzaiz (Bilbao)

7 - Julio Baptista (Sevilla), Fernando Torres (Atletico), Maxi Rodriguez (Espanyol)

6 - Edu (Betis), David Villa (Zaragoza)

5 - Nihat Kahveci (Sociedad), Diego Forlan (Villarreal), Richard Morales (Osasuna), Luis Garcia (Mallorca), Walter Pandiani (Deportivo), Albert Luque (Deportivo), Michael Owen (Real Madrid), Savio (Zaragoza), Vladimir Manchev (Levante), Marco Di Vaio (Valencia), Savo Milosevic (Osasuna).


Xếp hạng Primera Liga (sau 12/12)
TT Đội Trận T H B Điểm
1 Barcelona 15 12 2 1 38
2 Espanyol 15 9 2 4 29
3 Valencia 15 8 4 3 28
4 Real 14 8 2 4 26
5 Sevilla 15 7 4 4 25
6 Betis 15 6 6 3 24
7 Atletico 15 6 4 5 22
8 Deportivo 15 5 7 3 22
9 Osasuna 15 6 3 6 21
10 Levante 15 6 2 7 20
11 Zaragoza 15 5 4 6 19
12 Villarreal 15 4 6 5 18
13 Athletic 15 5 3 7 18
14 Sociedad 14 5 3 6 18
15 Racing 15 4 4 7 16
16 Malaga 15 4 3 8 15
17 Getafe 15 4 2 9 14
18 Albacete 15 3 5 7 14
19 Mallorca 15 3 4 8 13
20 Numancia 15 3 2 10 11

JakeSatan
13-12-2004, 13:37
Real dường như khó có thể nào đuổi kịp Barca rùi , mặt dủ trận đấu của Real bị hoãn nhưng với tỉ số 1 - 1 thì khỏang cách lại gia tăng
Barca vô địch là cái chắc

JakeSatan
20-12-2004, 12:01
Tổng hợp La Liga vòng 18: Espanyol tái chiếm ngôi nhì.
Không chịu thua kém đội bóng cùng thành phố là Barcelona trong mùa giải năm nay, Espanyol chỉ cần hòa 0-0 ở trận đấu đêm qua với Numancia cũng đủ để chiếm lại ngôi nhì bảng mà Real Madrid đã lấy mất trước đó một ngày.


Trận hòa 0-0 trên sân đội bét bảng Numancia đúng là một kết quả khá thất vọng đối với Espanyol, nhưng đội bóng cùng thành phố với gã khổng lồ Barcelona cũng kịp nâng số điểm lên thành 30, vượt qua Real Madrid, Valencia (cùng 29 điểm) để tái chiếm ngôi nhì bảng. Thành tích này đáng nể ở chỗ, mùa trước Espanyol thậm chí suýt bị xuống hạng và chỉ chắc chân ở vài vòng đấu cuối cùng. Bởi vậy, có thể nói, nỗ lực của thày trò HLV Lotina (từng bị Celta Vigo sa thải mùa trước) quả là rất đáng khen khi họ chen được chân vào top dẫn đầu, bên cạnh những đại gia lắm tiền nhiều của như Barcelona, Real, và Valencia.


Trong khi đó phía sau top 4 đội đầu bảng trên, mọi chuyện cũng diễn ra không hề yên ả. Trận derby xứ Andalucia (chỉ thua về tầm ảnh hưởng, còn hơn hẳn về tính căng thẳng so với trận siêu kinh điển Real - Barca) giữa Sevilla và Betis bị hoãn lại tới 45 phút do trọng tài buộc các cầu thủ Betis phải thay đổi quần áo để đỡ giống đội chủ nhà. Và cũng như mọi lần khác, trận derby lần này diễn ra rất căng thẳng và sôi động. Ngay phút thứ 3, tiền vệ đội chủ nhà Daniel Alves xâm nhập vòng cấm địa đội khách rất dũng mãnh rồi co chân trái sút bóng đập cột bay vào lưới mở tỷ số trận đấu. Pha ăn mừng sau đó của các cầu thủ Sevilla trông như thể họ vừa ghi một bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp. Ép sân hoàn toàn những phút còn lại của hiệp một, nhưng đội chủ nhà không thế kéo dài lợi thế dẫn bàn. Ngay cơ hội thực sự đầu tiên ở phút 44, Betis có bàn gỡ 1-1 do công của Fernando, sau quả đánh đầu chiến thuật từ Oliveira.


Tuy nhiên, chiến thắng của Sevilla được ấn định từ rất sớm, ở ngay phút thứ 2 của hiệp nhì. Hậu vệ Javi Navarro đánh đầu hiểm hóc đem về 3 điểm cho đội nhà bằng tỷ số 2-1. Với 28 điểm sau 16 vòng, Sevilla xếp thứ 5 đầy kiêu hãnh, còn Betis tụt một bậc xuống vị trí thứ 7.


Deportivo vẫn chuỗi trận kém thành công và đang trên đường trở thành một đội bóng bình thường của Tây Ban Nha. Thua Atletico Madrid 0-1 sau pha dứt điểm của Antonio Lopez, đoàn quân của HLV Irureta chỉ đứng thứ 9 sau gần nửa mùa giải.


Mallorca của HLV Hector Cuper vẫn đang phải vật lộn trong khó khăn dù đã có sự khởi đầu khá tốt dưới quyền nhà cầm quân người Argentina. Trận thua 1-2 trên sân nhà trước Osasuna khiến đội bóng xứ đảo dậm chân tại chỗ với vị trí áp chót. Trong khi đó, tiền đạo Nihat Kahveci tiếp tục ghi bàn và Sociedad lại hòa. Sau trận đấu với Real bị hoãn lại dở dang (1-1) ở vòng trước, Sociedad gây thất vọng khi bị Getafe cầm chân với tỷ số tương tự trong rạng sáng nay.


"Tàu ngầm vàng" Villarreal có trận thắng đậm nhất vòng này với tỷ số 3-0 trước Malaga. Sau bàn mở tỷ số của Pena (phút 45), Riquelme cùng Forlan - hai cầu thủ gây thất vọng ở những đội bóng lớn là Barca và MU - tiếp tục hồi sinh bằng cách lập công ở các phút 69 và 84, ấn định chiến thắng cho đội nhà. Thêm 3 điểm, Villarreal đứng thứ 10 sau 16 vòng đấu

vnexpress

Tonythai
31-05-2005, 20:37
Tổng kết La Liga mùa bóng 2004/2005

Vô địch: Barcelona (vào thẳng vòng bảng Champions League)
Á quân: Real Madrid (vào thẳng vòng bảng Champions League)
Thứ ba: Villarreal (dự vòng sơ loại thứ ba Champions League)
Thứ tư: Betis (dự vòng sơ loại thứ ba Champions League)
Dự Cup UEFA: Espanyol, Sevilla, Osasuna (lọt vào chung kết Cúp nhà Vua với Betis, Betis đã dự Cúp C1).
Dự Cup vớt Intertoto: Valencia, Deportivo
Xuống hạng: Numancia, Albacete, Levante