View Full Version : Một thời chơi game Console ngoài tiệm ...
purple_star
13-11-2008, 18:14
Có lẽ gamer thế hệ bây h ko còn đc chơi game console ngoài tiệm đã như ngày xưa nữa . Vẫn còn đó những tiệm game PS2 ,PS1 (thậm chí UFO, PS3) nhưng đi chơi ở ngoài quán vài lần tui ko còn cảm thấy thú vị như khi còn nhỏ nữa ...Còn nhớ khi nhỏ cứ trốn học thêm đi chơi game PS1 , chơi liên tù tì cái quán game đó suốt 4 thăm trung học , đến ngày game PC tràn vào VN quán phải đóng cửa mà buồn rười rượi
Ko bik chỗ các bạn chơi ra sao chứ chỗ tui chơi game rất vui, mọi ng đều bik mặt nhau , hồi nhỏ ít tiền nên toàn góp tiền lại cả bọn đi chơi game ninza lùn hay đua xe chuột của máy UFO, rùi khi có PS1 thì chơi đua xe bắn súng v.v...tuy ít tiền chơi ít nhưng mỗi lần chơi là zui hết cỡ , hét rầm trời ^^ , nhìu lúc cũng có cãi lộn nhưng chơi vẫn cứ chơi , rồi thời gian sau chuyển qua chơi 1 mình cho phẻ ^^ , làm quen với Yugioh rùi Săn khủng long , Resident Evil v.v... lại đc cái đàn anh ở quán bày chơi (lúc đó chơi game còn gà, game nào khó quá phải nhờ ng chơi dùm ^^) thành ra tự nhiên có thêm mấy đại ca , đến h gặp lại vẫn anh em bình thường
Đặc biệt thời đó dân gamer thấy ít ai hút thuốc và chửi tục , ai cũng có vẻ từ tốn, thành ra chơi thoải mái hơn, chứ h vào mấy tiệm game online , hix,potay.com ><
h ra mấy tiệm game ,ai cũng nhìu tiền , mỗi ng 1 máy , mà có chơi chung cũng chỉ là Fifa hay gì đó về đá banh , le lói lắm mới có mấy chú chơi game RPG hay dàn trận nhưng cũng chỉ là dạng chơi cho bik . mà có thấy thằng nhóc nào vào tiệm PS đâu (tụi nó h toàn chơi game onl), toàn mấy anh thanh niên mà thanh niên thời nay thì thuốc lá cứ luôn phì phèo, đá hụt là chửi tục , ngồi chơi chung mà rầu
h thì ko còn phải chơi ngoài tiệm nữa , có máy riêng ở nhà rùi nhưng nhìu lúc ngồi chơi 1 mình cũng thấy chán , lâu lâu lại rủ tụi bạn qua làm 1 vài ván Võ Thú 2, cũng lại hét rầm trời :)) , nhưng nói chung vẫn ko zui bằng chơi tiệm như ngày xưa ^^ ...
1 số kỉ niệm chơi tiệm nà ^^ :
+Thời xưa nếu ai chơi tiệm chắc nhớ cái save PS1 (thời đó toàn gọi là cái cạc 8-} -tại đọc chữ card theo tiếng V mà ^^) , lúc đó nghèo làm gì có tiền mua save riêng , những 30k,40k nên toàn save chung , nhìu lúc sắp hoàn thành game thì bị thằng nào save chồng lên ,tức hộc máu , nhìu thằng chơi ác còn format cái save , đau đớn mấy chục ngàn chơi game >< ...Nói về cái save thì cũng có nhìu chuyện hay , mấy bé mới tập chơi game cứ nhờ save dùm , nhìu lúc dụ chơi chung đc cũng nhờ bik save game :)), hay mấy anh thíu tiền cứ lăm le hở ra là cướp save ^^
+Tay bấm cũng là 1 chuyện oái ăm khi chơi tiệm , chơi tiệm thì làm gì có tay bấm xịn đc , thành ra cứ đến thật sớm để giành tay xịn mà chơi, thằng nào đến sau thì chịu thôi , bấm liệt tay lun :)) , rồi có khi thíu cả tay bấm v.v...tay PS2 thì nhìu thằng thấy rung thì mất hồn rùi ko biết dùng núm R3, L3 nữa ^^ v.v...
+Cái đầu PS1 cũng nhìu chuyện , cứ ko vô đĩa là bật nắm ra thổi phù phù , riết con mắt hư lun , nhìu tiệm còn lấy cục gạch để lên "cho nó dễ vô đĩa" >< , rồi để nghiêng lại hay bật tung cả cái nắp ra , lòi hết ruột , đủ trò để đc chơi game :))
H gặp lại anh em quán game xưa ai cũng lớn cả rùi , đa số là ko còn chơi game nữa nhưng gặp lại nhìn nhau vẫn nhớ về cái ngày xưa huy hoàng đó ^^ , tui bây h vẫn còn chơi game và tương lai vẫn ko có ý định "cai nghiện" và tất nhiên những kỉ niệm thời ít tiền nhưng zui đó sẽ còn nhớ mãi ^^ ...
Fallen_Angel_
13-11-2008, 18:56
Ôi! Một thời để nhớ........!
Bầy giờ ra mấy quán game thấy nó làm sao ấy, rất là không thích, ầm ĩ,ồn ào(nói chuyện cười đùa thì không sao chứ toàn chửi bậy kô ah, thành ra ít đi lắm).Mà ầm ĩ ồn ào lại không thưởng thức được hết những cái hay của game( God Of War chơi mà kô nghe thấy thì mất một nửa cái hay, hay như FF, RE chẳng hạn)!
superman_hxd
13-11-2008, 19:49
Cứ làm như bây giờ ko còn tiệm console nào ko bằng :-w
Mấy tiệm PS3 , hay thậm chí chỉ là PS2 vẫn hút khách ầm ầm
hoangtung_88
13-11-2008, 19:52
Đơn giản là trước kia nghèo, không phải ai cũng có tiền mua console nên ra quán tụ hội cho vui :D, giờ nhà nào cũng khá giả nên mất đi không khí được chơi dưới con mắt nhiều người :D và được xem những pro chơi :D.
Tommy_VC
13-11-2008, 20:11
Quán game console PS1 ngày xưa đông vui và hay hơn bây giờ, nhiều người chơi nhiều trò khác nhau. Bây giờ chỉ thấy các quán PS2 toàn người chơi bóng đá là chính, thời quán console giờ qua rồi :|
hoangtung_88
13-11-2008, 20:17
Giờ là thời của các quán internet - games :D.
mình thì vẫn thấy các quán Ps2 nhan nhản ra. Ps3 cũng đang đua nhau ra còn gì :-?
cái hồi chưa có em Ps2 để giúp mình thỏa mãn tháng ngày ở nhà, mình ra quán ngoài ngồi chơi God of war, cũng có hôm chơi thử em Naruto rồi thử cả Dragon Ball vì nhìn mấy em tin tin em ý chơi mình cũng nổi cái máu a dua chôn dấu trong lòng:D, rồi cũng thi thoảng óanh tam quốc với Mortal Kombat với thằng bạn. Như vậy là thiên hạ vẫn còn người chơi những game khác chứ không phải có mỗi Pes + WE, đành rằng Pes với WE vẫn là 2 game chủ yếu ở các quán Ps2 bây giờ - lẽ dĩ nhiên so với 2 game bóng đá ấy thì số người chơi các game action với RPG chỉ đếm đầu ngón tay nhỉ :-?
còn Ps3 chắc do đắt nên ra các quán game Ps3 (quán tầm 7-8 máy) thì được có 2 máy chơi Pes, còn lại rải rác từ soul calibur 4, DMC 4, MGS 4, NG sigma, đến cả lái máy bay chiến đấu (chịu chả nhớ tên luôn :D)nữa...(đấy là theo mình quan sát, chắc còn nhiều trò nữa :-/)
như mình có lần tò mò ra Ps3 quán tự sướng bằng resistance, sau đó chả bao giờ chơi lại trò này nữa =)), trong trường hợp muốn đá bóng, lại Ps2 mà giã, giã chày giã cối cùng bọn bạn cảm giác thật là thòm thoèm :hug:
Nói về chơi ngoài tiệm thì có lẽ cái tiệm mình hồi xưa hay chơi là to nhất thành phố. Câu lạc bộ lao động ( 1 khu gồm 7,8 tiệm nằm trong câu lạc bộ gần hồ bơi) Mình bắt đầu chơi ở đó từ mấy băng cấp 1, khi có super nintendo là cấp 2 và khi mình vào cấp 3 thì cũng bắt đầu có ps1. Khi mình vào đại học năm 2000 kô chơi nữa thì cũng là lúc cái khu đó bị khai tử thì phải. Bấy nhiêu năm mình chơi ở đó thì hệ thống tiệm ở đó cũng tồn tại bấy nhiêu năm. Có thể mỗi tiệm đổi chủ nhiều lần nhưng cách bố trí kô khác nhau bao nhiu, lâu lâu đi vào câu lạc bộ mình vẫn nhìn về phía vị trí mấy cái tiệm năm xưa như 1 thói quen.
ĐạiGiaBảyBò
13-11-2008, 21:58
có nhan nhản thì cũng ko phong trào bằng hồi xưa đâu
kamikaze/m_zero
13-11-2008, 22:02
Đợt Tết năm ngoái, tớ ở nhà burn đia Võ Lâm Trung Nguyên (destrega) với Tam Quốc Chí trên PS1 mang ra hàng PS2 chơi với mấy chiến hữu, áp dụng cái luật thua ra đập vào hồi xưa. Thế mà mấy chú đá PES bên cạnh nhìn thẻm zo? zai~ đấy:D.
Tuy h ở hàng PS2 người chơi hay văng (cũng chán), còn ở hàng PS3 thì lại im như cái nhà mồ (chắc toàn vật dụng đắt $ nên không ai giám manh động, cũng chán), nhưng vào vẫn thấy yên tâm và gần gũi hơn mấy hàng Net, được hàng nào anh em chuyên tâm cầy game online thì còn đỡ, chứ vô nhầm hàng toàn CF, Boom với Audition thì xác định:-s
kazumareika
13-11-2008, 22:56
Mình thì mãi đến lớp 9 mới được chơi game (PS1 - SNES thì ko kể rồi), căn bản hồi xưa ham mê truyện tranh quá, tiền bạc thời gian dồn hết cho truyện, lần đầu chơi là game Tam Quốc gì đó, dạng game 2D, rồi còn game gì có thằng đấm xuống đất hiện ra chữ 1000kg , dị ko chịu được....
PS2 lần đầu tiên được thằng bạn thân rủ đi chơi, game Bloody Road 4, vẫn nhớ cảm giác lúc mang tay cầm PS2, nặng kinh khủng, lại rung được nên cũng hơi giật mình. Khi đó thỉnh thoảng mới ghé qua chơi cho vui, mỗi hôm nửa tiếng sau giờ học
Từ lúc gặp game Final Fantasy X thì nghiện luôn, cứ đến tồi tầm 7h lại ra đó ngồi đến 9h, ngày nào cũng thế, mưa gió gì gì cũng qua......Không hiểu hồi đó mình chơi thế nào mà game này phải gần 1 năm mới end hết (Có lẽ còn chơi thêm nhiều game khác). Bây giờ nghĩ lại vẫn nhớ cảnh năm đó, cả cửa hàng vắng tanh ko có một bóng khách, chỉ có mình (Chơi buổi tối). Có lẽ vì thường xuyên đến vào giờ đặc biệt nên ông chủ hàng quen mặt (Vằng khách nên toàn kể lể, hài hước nhất khi nói về tình hình chính trị thế giới) hồi Tết còn được chụp ảnh với gia đình ông chủ hàng....
Đến bây giờ hàng năm đêm 30 vẫn lôi đĩa FFX ra chơi lại, đáng tiếc là chơi ở nhà chứ ko ở hàng đó nữa
ZzKuBongzZ
13-11-2008, 23:56
Hồi lớp 2 đc làm quen với PC đầu tiên(NES với Snes khỏi kể ^^).Lúc đó là chơi ở nhà ông anh hàng xóm.Ông ấy dạy chơi Mortal Kombat rồi StarCraft,CS 1.1.Sau đó mấy hôm thì ở gần nhà có 1 ông mở tiệm PS1,đi ngang qua thấy thì vô chơi.Cả cửa tiệm có đúng 3 máy,bao nhiêu đứa trong xóm tranh nhau chơi,lúc đó mình thích nhất chơi trò Toy Story 2 với cả trò gì đó mà đi tìm những cái hộp về căn cứ xếp ra xe tăng rồi máy bay đủ kiểu,chơi với lũ bạn mà cười ầm lên,vui lắm.Thỉnh thoảng còn đc mấy anh rủ đá bóng(mà có biết đá đâu,toàn ấn bừa ^^ ).Lên lớp 5,6 thì chơi Bloody Roar bản mấy ko biết nữa,cũng toàn chơi kiểu thua ra đập vào,vui ko tả....
Nhớ mãi hồi đó ::(
kaiba_seto2004
14-11-2008, 00:23
Giờ có đc ra tiệm chơi free cũng chả thèm đi.
1 phần cũng là văn hóa ăn nói của các cậu nhóc giờ quá ư tiến bộ. 10 chữ hết 7 chữ có từ khó nghe, khói thuốc cứ y như trong phòng tắm hơi. Lâu lâu lại quay sang máy tớ phán: "Chắc thằng này mới chơi nên đua xe cái kiểu đó ... tune xe cứ đẩy hết sang phải cho "tao" " ^:)^
Thèm cái nóng trong phòng game hồi đó, cái không khí thân thiện và chuyên nghiệp của những tay chơi game lão làng ...
Chả bù bây giờ toàn bọn nhóc nắm trong đầu đc ba cái game online gì đó, cho rằng ta hay nên qua console cũng ko quên đem cái "hay" đó áp dụng vào.
zackfair59
14-11-2008, 08:24
Bây giờ thì đi qua các hàng PS2 hầu như là toàn chơi PES là chính, đã vậy bây giờ văn hóa của gamer kém quá, có lần đi qua thấy một thằng nhóc cùng lắm là 8-9 tuổi mà văng tục như đúng rồi :|
Tommy_VC
14-11-2008, 10:54
Cái thời PS1 mới là đỉnh điểm của phong trào chơi game console, nhớ cái lần có game Yugi Oh ra là 90 % các tiệm PS1 chật kín người chơi trò này. Cả cơn sốt FF8, đến tiệm nào cũng có thể chơi được chỉ cần lôi cái card save ra là xong; có quán in cả bản hướng dẫn cho khách chơi :D Cảm giác lúc đó khác lắm, không như bây giờ, cho dù các tiệm internet hay ps2, ps3 tràn ngập cũng không bằng. Bây giờ có ngồi nhà ôm cái PS3 mà chơi FF chắc cũng không thể vui bằng lúc đó.
Thời máy Snes và famicom cũng đông vui chẳng kém gì.
::)
Tớ thấy ps2 cao trào hơn ps1 :-?...
masterxmetal
15-11-2008, 23:59
PS1 thì do hình đẹp và cách chơi hay hơn máy UFO,còn ps2 thì game đỉnh nhiều.Cả PS1 và PS2 đều có thời riêng,nói mới thấy PS gắn bó với dân console việt như thế nào.Hồi đó máy console còn mắc nên đâu phải ai cũng có tiền mua,giờ thì chắc đa phần nhà ai cũng có 1 cái.Thời đó ra tiệm chơi chung với mấy đứa bạn là chính,ít khi chơi một mình,toàn mấy game song đấu và đi cảnh.Vui và nhớ cái thời đó ghê:D.
nhớ hồi xưa suốt ngày ra PS1 chơi metal slug và võ lâm trung nguyên sau đó mua máy về đc 1 năm thì PS2 ra::(
h3llboy158
17-11-2008, 04:03
Bây giờ vẫn có quán console hút khác ầm ầm, PS3, XBOX 360 , chỉ tại chưa phổ biến nhiều thôi.
Bây giờ còn quán PS1 không nhỉ ::) ??? chưa chơi PS1 bao giờ ::)
yukifunny
17-11-2008, 10:05
Khi chưa có gameonline, console là hệ máy chiếm đa số người theo thể loại RPG và hầu như lúc đó người chơi lúc đó có rất ít lựa chọn. Nếu thích chơi game hành động đẹp thì cứ ra quán mà chơi PS2, thích đối kháng nhau thì cứ chơi các game dàn trận trên PC như AOC, RA, WC hay Diablo. Khi GO xuất hiện, đa số người chơi đã dồn hết qua đó, vì vậy giờ đây số người chơi còn lại là những người mê và thích chơi game offline. Các quán PS3 vẫn có nhưng giá máy hiện vẫn còn cao nên tiền chơi cho 1 giờ cũng cao, phải đợi thêm thời gian nữa mới mong chơi được, nhưng hầu hết hiện nay các game trên console cũng đã có phiên bản trên PC, trừ một số game độc quyền.
kenshin51089
17-11-2008, 13:53
rất rất tiếc những game độc quyền đấy mới là những game hay mới chết :))
Suy cho cùng thì đầu tư 1 cái máy tính PC chơi game vẫn là 1 thứ "xa xỉ" đối với cả dân vn và nước ngoài :D
Supreme Archangel
19-11-2008, 10:50
mình chơi rambo (contra ) với ninja rùa từ năm 1986 :D, nhớ nhất là chơi harley toàn ghi code ra đầy vở :)) đến khi ra ps1 thì ko chơi nữa toàn đợi chơi giả lập ở nhà :d (năm 1996 thì phải)
cái gì cũng có 1 thời mà, khoa học phát triển thì cái cũ phải nhường chỗ cho cái mới hơn, nhưng những cái cũ ko vì thế mà mất hẳn có thể nó là 1 kỉ niệm của những người đã sử dụng nó hehe hơi sến nhỉ ::)
calvados1108
19-11-2008, 16:11
Toàn chơi Ps3 ngoài tiệm..dc cái điều hòa,chỗ ngồi mát mẻ :x...Nhưng khổ nỗi,mình thích chơi nh~ game hành động,mà tiệm chủ yếu là game thể thao(FF09 chẳng hạn) :-<...Nên toàn phải nhờ chủ tiệm mua các game mới về,update thông tin hơi chậm :-<...
Đang tìm chỗ chơi Xbox360 ở HN,tìm lòi mắt ko thấy :-<..Bạn nào biết chỉ cho tớ nhé :x..
President Devils
19-11-2008, 17:10
Toàn chơi Ps3 ngoài tiệm..dc cái điều hòa,chỗ ngồi mát mẻ :x...Nhưng khổ nỗi,mình thích chơi nh~ game hành động,mà tiệm chủ yếu là game thể thao(FF09 chẳng hạn) :-<...Nên toàn phải nhờ chủ tiệm mua các game mới về,update thông tin hơi chậm :-<...
Đang tìm chỗ chơi Xbox360 ở HN,tìm lòi mắt ko thấy :-<..Bạn nào biết chỉ cho tớ nhé :x..
Hình như ở HotGame chỗ Trung tự có X360 đấy,hôm đến chơi PS3 cũng thấy mấy máy,có điều chả thấy ai chơi cả=((
vulcan300
19-11-2008, 17:34
cái thời ps1 3k/h :))
toàn chocobo racing với cả Bắn Quái Vật (tên đĩa nó thế, tên gốc là gì tớ cũng chả nhớ 8-})
calvados1108
19-11-2008, 18:23
Bắn ruồi hả a vul :-?...............
Tung_nomad
19-11-2008, 18:52
Nói thật là rất ít khi tớ ra ngoài tiệm game( lần gần nhất cũng mấy năm rồi), nhưng mỗi khi đi qua hầu như lần nào cũng nghe thấy những câu chửi bậy... Còn hồi trc' thì tớ rất thích chơi Tam Quốc vs. Yugi Oh! :D
calvados1108
20-11-2008, 13:50
ói thật là rất ít khi tớ ra ngoài tiệm game( lần gần nhất cũng mấy năm rồi), nhưng mỗi khi đi qua hầu như lần nào cũng nghe thấy những câu chửi bậy... Còn hồi trc' thì tớ rất thích chơi Tam Quốc vs. Yugi Oh!
1 phần của game mà :x..tớ chơi game nhiều khi cũng chửi thề :D..chơi ngoài tiệm vẫn có gì đấy vui hơn chơi 1 mình chứ ::)
Hình như ở HotGame chỗ Trung tự có X360 đấy,hôm đến chơi PS3 cũng thấy mấy máy,có điều chả thấy ai chơi cả=((
hotgame hình như cái lần có xbox cũng chỉ có mỗi cái mà nhở :-?
mình chơi chỗ Trung Tự đấy :D
nhưng mà lâu rồi chưa ra không biết có thay đổi số lượng không. cái lần mình đến có ông chơi ace combat còn xung quanh toàn bóng bánh đánh nhau :D
buồn là có hôm đến hỏi còn DMC4 không thì anh chủ bảo hết đĩa ::(
calvados1108
20-11-2008, 14:51
Mấy game hành động ít khi có đĩa lắm [-(...thị hiếu mấy ng vào chơi console toàn chơi FF :-<...hàng tớ chơi hơn chục cái đĩa FF09,lèo tèo 2-3 cái game hành động :|..
President Devils
21-11-2008, 02:06
Mấy game hành động ít khi có đĩa lắm [-(...thị hiếu mấy ng vào chơi console toàn chơi FF :-<...hàng tớ chơi hơn chục cái đĩa FF09,lèo tèo 2-3 cái game hành động :|..
Bây giờ muốn chơi game trên console thì tốt nhất nên sắm máy ở nhà mà chơi,ra hàng chỉ chơi đá bóng với bạn bè thôi...
Trước ra chơi MGS4 được khoảng 30' mà ko thể chịu nổi,1 bên các ông đá bóng hò hét,1 bên 2 ông chơi co-op Army Of Two chửi thề,...mà volume to gấp mấy máy bên mình...Chấp nhận về nhà chơi X360 và quyết tâm để dành $ mua PS3:cool:
Ngoài tiệm thì chỉ chơi yugi với đấu võ thú thôi :x
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.