View Full Version : Ngày xưa | Bạn kiếm game như thế nào ?
giang loves game
11-11-2008, 13:59
Lâu lâu chợt nhớ về ngày xưa. Lúc mình có chiếc máy chơi game đầu tiên là Nintendo (nes), chuyên chơi băng của Trung Quốc. Mà băng game hồi đó còn khá mắc, băng 1 trò 50k đến 100k, băng nhiều trò 200-300k. Mà lúc đó mình đang học tiểu học, lại ở tỉnh, nên tiền mua game và mua băng là khó khăn hết sức. Thế là cái khó ló cái khôn, mình đi lân la khắp các quán chơi game khác, làm quen với chủ quán, dùng mấy băng của mình đổi băng của họ để chơi ^^.
Sau này đến thời của game PC, mình biết game PC khá trễ, chỉ từ 98-99, lúc đó đĩa game PC cũng không quá khó kiếm. Nhưng ngặt 1 cái là tỉnh mình chỉ duy nhất có 1 tiệm bán đĩa game PC, thế là họ chém tha hồ, 1đĩa 30k, mua bộ Final Fantasy VIII mà rớt cả nước mắt.
Rồi đến PS2, lúc đó mình mới lên TP học, đọc echip nên tin tưởng tiệm Mimi, cứ mua game là đạp xe từ Q. Bình Thạnh đến Q.1 mua chỉ Mimi. Lúc mình bắt đầu mua game PS2 là khỏan 2002, lúc đó 1 đĩa game PS2 là 50k 1 đĩa, thế mà mình cũng mua đến giờ, chỉ còn 15k T_T. Có nơi còn bán 8k nữa ^^.
Giờ kiếm game chơi quá đơn giản, ra tiệm mua với giá 1 đĩa cơm bụi hay lên mạng ngồi down về, còn game gốc cứ chạy ra tiệm ở Q.1 hay nhờ bạn bè. Thế giới đang chơi game gì thì ta chơi game ấy, vô lo vô nghĩ.
Nếu là người đã ăn cùng game, sống cùng game từ bé, chắc hẳn các bạn đã có ít nhiều những kỷ niệm đi tìm đi mua những game mình yêu thích và cảm giác tuyệt vời khi cầm chúng trên tay. Vậy hãy cùng chia sẻ câu chuyện của mình nào.
President Devils
11-11-2008, 14:24
Cái máy game đầu tiên mình có là cái máy điện tử cầm tay xếp gạch với đấm bốc của Tàu,hồi đấy là khoảng lớp 1,chơi cái đấy rồi mê luôn...
Đến lớp 2 hay lớp 3 thì được sắm cái Nes,cả bố cả con cùng chơi,vui phết...Có điều hồi đấy băng đắt nên chỉ có khoảng 3-4 cái băng,còn lại thì mượn hoặc đổi cho bạn bè;;)
Lên cấp 2 có PC,trong máy có sẵn heroes 2 với Quake,bạn bè đến nhà đứa nào cũng lác mắt vì cái Quake nó.... máu me quá:D...Về sau có mua thêm mấy trò như Heroes 3,FFVII...nói chung ko chơi nhiều lắm..
Đến lớp 8 thì có cái máy PS1 đầu tiên,từ đấy đúng là nghiền game thật,FFVII với FFIX phá đảo ko biết bao nhiêu lần,rồi tập tọe chơi mấy game kinh dị như Resident Evil 2,3...,adventure thì có Tomb Raider,giá đĩa Ps1 hồi đấy là 10k/ 1 cái,tuần nào cũng lên chợ Giời quẩy đĩa...
Lên cấp 3 thì có quán Ps2 ngay cạnh trường,thế là cứ tan học là ra ngồi đến 6-7h tối(học chiều) để cày FFX,chơi đi chơi lại ko biết bao nhiêu lần vì cứ sắp complete là bị xóa mất file save =((..Có lần mải chơi quá bị thằng nào nó khuân mất xe(có gửi xe đàng hoàng đấy),...thế là hè năm lớp 10 được sắm cái PS2,hình như là năm 2003 thì phải:x:x:x..Từ đó ở nhà chơi thôi,cuối tuần là vác xe đạp đi khắp HN kiếm đĩa game,mấy ông chủ bán đĩa game nhẵn mặt mình luôn:'>
Lên 2005 đỗ đại học là mua ngay cái Xbox,Ps2 thành ra vứt chỏng chơ 1 chỗ...Để rùi sau này hối hận ko kịp(cuối năm 2005 nó ra X360)
Cuối năm 1 thì mua PC riêng,bắt đầu nghiệp game online(Silkroad Online)....
Sang năm nay thì tích cóp $$$ mua được X360 với PSP,đĩa game thì càng ngày càng dễ kiếm,ko có đĩa đúc thì nhờ bạn bè down về burn ra ,từ bỏ nghiệp game online vì nó quá mất thời gian :D
Tương lai thì chưa biết,nhưng với tình trạng máy game ko hack được như PS3 bây giờ chắc cũng phải kiếm 1 công việc kha khá để còn kham nổi tiền đĩa bản quyền,còn hiện giờ cứ tạm bằng lòng với những gì mình đang có đã::)
Amon Amarth
11-11-2008, 15:32
Mình là thế hệ đầu 8X, nên ban đầu cũng như ai, biết đến chiếc máy NES, SNES và "Brick Game" chơi Tetris. Hồi đó toàn chơi mấy tiệm gần nhà.
Sau đó khoảng năm 93, 94 ông già mua 1 cái PC 386 để làm việc. Thế là tập tọe chơi game PC với nào Wolf3D, Leisure Suit Larry, POP... Hồi này thì toàn xách hộp đĩa mềm ra tiệm đĩa chép game. Nửa sau khoảng thời gian này làm quen với thể loại RTS với Warcraft II, chơi ở nhà thằng em họ. lúc đó còn dùng Windows 3.1.
Năm 97 bắt đầu có PC riêng. Bắt đầu tự ra tiệm đĩa mua. Nhớ hồi ấy 1 đĩa là 75.000 đồng :o Mua để Monkley Island chơi hết đĩa 1 mới biết đây là game 2 đĩa. Chạy ra tiệm gần nhà thì... ko có đĩa 2 X( Về sau biết chỗ TTX (trong bài "Game SG xưa" trên VG) mới chạy lên đó mua. Đây là thời tui mê tít Fallout 1,2, Monkey Island, Grim Fandango, Tomb Raider 2, Flight Unlimited 2 (mua tại tiệm đĩa Sixty 61 Lê Thị Riêng :D)
1 thời gian dài gắn bó với PC. Thỉnh thoảng mượn máy PS (sau này là PS2) của thằng em họ để chơi game (thằng này bị bệnh ghiền WE, mua máy chỉ để chơi đúng game này). Không có máy thì cạy cục nghiên cứu giả lập PS1 với nào Bleem, VGS với ePSXe. Thời này (tứ 1999) bắt đầu mò ra khu Pasteur mua đĩa console.
Mình có console khá trễ. Năm 2004 tốt nghiệp ĐH. Đi làm tự dành tiền mua 1 cái PS2 cũ (giá tui mua lúc ấy chỉ đúng... 1 chai gồm máy, tay và save, bà con tin ko?). Đến giờ em ấy vẫn còn chạy nhưng mắt đọc bị yếu roài.
Đầu năm 2005 tậu Xbox. Chủ yếu đến chơi Forza và Fade Empire, Ninja Gaiden. Được khoảng hơn nừa năm thì bán lại cho thằng bạn.
Khoảng thời gian cuối 2004 đến hết 2006 là lúc mình gia nhập nhóm Bút Trẻ, viết báo TGG và VG nên ko lo về vụ máy game và đĩa game. Tự burn, máy thì có sẵn. Chơi thoải mái, thả ga :D...
Đầu 2007, chuyển chổ làm. Ăn mừng bằng cách mua ngay 1 em Xbox 360 (đến giờ chạy vẫn tốt :hug:).
Tết năm nay, mua thêm 1 em Wii hệ US. Còn PS3 thì chưa biết đến bao giờ, nghĩ chưa đến lúc đầu tư vào thằng này.
Kể từ năm 2004 chỉ toàn mua đĩa ở 4 chỗ: Mimi, Nam Phương, Hiệp Lực, Halo ở khu Pasteur-HTM, cùng 1 số đĩa nhờ thằng bạn down bủn giùm...
Chinese_Fireball
11-11-2008, 16:31
Hì, hồi trước thì phần nhiền nghe bạn bè kể, lâu lâu ko có gì chơi đi mua đĩa game thấy gì hay thì mua, cũng có khi vô tình vớ đc tờ báo có nhắc đến game hay thì mua về chơi thử :D
Là thế hệ 8x, tiếp xúc với game giới khá nhiều, hơn 15 năm chơi game rồi chứ nhỉ ?
Trước tiên là cái máy NES ngày xưa gắn băng, hồi đó mới học cấp 1 , tiền đâu mà mua về, toàn ra ngoài tiệm ngồi chơi thôi. Ghiền đến nỗi có lần chỉ với 200d, ra bật máy đc 1 chút, vô đc menu thì hết toi nó giờ, vậy mà vẫn cảm thấy thỏa mãn mới hay.
Rồi máy SNES ra , chơi cùng thằng bạn thân bao nhiêu trò, superstar soccer, biker mice from mars v.v... hồi đó chỉ biết đúng 2 quán có máy SNES ở Q1, chỗ quán cơm bà Cả năm trên đường Nguyễn Huệ, ngày nào cũng dzo đó chơi máy SNES cho đến khi ra Ps1 thì dừng hẳn ko chơi nữa. 5k/h ps1 chơi mà đứt ruột. Có điều hồi đó Ps1 ấn tượng nhất là trò rockman 4 và bắn phi thuyền Darius. Chết mê chết mệt 2 trò này.
Cũng khoảng thời gian đó chơi máy Arcade cũng khá nhiều, nào là samurai showdown, Dinosaur and Caddilac, Tam quốc chí, Tây du kí 4 người cùng chơi, toàn 1 thẻ mà về nước =) thích nhất xài Trương Phi ( Tam quốc ) và Trư bát giới ( Tây du kí ).
Và rồi Ps2 cũng xuất hiện, thực ra Ps2 ra đời khoảng 1-2 năm mình mới chơi vì cái bóng của Ps1 còn ảnh hưởng nhiều quá , chỉ khi tận mắt nhìn thấy mấy thằng bạn thân chơi Dynasty Warrior 3, và ra tiệm thấy game Mystic Heroes . Ôi sao mà hình ảnh tuyệt đẹp thế này. Bắt đầu lân la sang chơi Ps2, đủ chỗ từ Q1, Q3. Vả rồi 1 năm sau đó - 2003, em Ps2 đã về nhà với giá >4tr5 từ Mimi, giá game lúc đó toàn 50k/disc, đến nỗi phải mua toàn game CD ps2 10k/disc về chơi.... Ai dè giờ đây giá dvd chỉ còn 15k. Đến giờ ấn tượng đầu tiên Ps2 để lại vẫn là game Mystic Heroes...như N3 của xbox360 sau này ( chơi thử ở Vietgame 07 )
Sau gần 1 năm đi làm, chắt chiu lắm cũng tậu đc em xbox360 về nhà - tết 2008 và khám phá ra niềm vui gần như vô tận với xbox và xlive cùng anh em trong x360 live clan cho đến tận bây giờ....
THINHRAZOR21428
11-11-2008, 23:51
http://onion-club.net/images/avatars/gallery/onion/383.gif Ngày trước mỗi lần muốn mua băng trò chơi điện từ phải vất vả lắm . Có khi cả tháng mới mua đc. Sau này khi PC ra đời , lạy lục lắm ba mẹ mới mua cho . Hồi đó PC đâu có rẻ như bây giờ hình như 12 triệu hay 13 gì đó . năm 95-96 vàng 4 tr 1 cây . Chỉ mua được đúng 2 game hot nhất bất giờ là WC 2 và Empire 1
soma cruz
12-11-2008, 01:19
Mystic Heroes - Phong thần diễn nghĩa lolz
hồi xưa thì ra Bình Minh chép games đĩa 1m4 về chơi ghiền...
Tony Tran
12-11-2008, 01:53
Còn mình cũng giống như các anh em trong BOX này, mình biết tới máy chơi game là khoảng năm 87-88 lúc mình có máy này là hình như là máy FAMICOM sau dó là NINTENDO kỷ niệm về 2 máy này mình không bao giờ quên lúc dó băng trò chơi của 2 máy này rất mắt khoảng từ 400k trở xuống cho tới giờ mình vẫn còn giữ nó dấy. Còn về máy PC thì mình không có thích vì công việc mình mới dụng tới nó. Rồi khoảng từ năm 92_96 lúc dó là sự xuất hiện của các hệ máy như UFO SEGA NINTENDO64 chà những cái năm này là kỷ niệm của mình nhiều lắm vui cũng có buồn cũng có,những hệ máy này lúc dó ra trò 2 người rất nhiều như"supertar soccer, biker mike from the mars, super contra...vv, lúc dó mình chơi những trò này với ông anh,2 anh em chơi từ tối cho tới gần sáng vui lắm dây là những kỷ niệm mà mình vui nhất dấy các bạn. Rồi khoảng từ năm 97_2004 là sự xuất hiện của ps1 ps2 lúc dó 2 anh em mình ra tiệm mua cái máy ps1 và ps2 lúc dó máy zin của nhật dấy nó có cái dầu dể nối coi phim VCD DVD nữa,rồi 2 anh em mua nào là game "resident evil,dino crisis,metal gear,tamquốcchí,tombraider...vv, chơi dược một thời gian của máy ps1 và ps2 thì chuyện buồn tới ông anh họ mà mình thương nhất dột ngột qua dời sau cơn bệnh nặng lúc dó 2 anh em mình dang chơi trò tìm dường RESIDENT EVIL,buồn quá mình không còn hứng thú chơi nữa mình bán hết toàn bộ máy chơi game UFO SEGA NN64 dây là những kỷ niệm vui nhất của mình dấy,còn ps1 thì mình bán lại cho thằng bạn. Bắt dầu từ năm 2005 tới bây giờ mình cũng dã di làm rồi, máy dầu tiên mình di làm có tiền mua là xbox dây là hệ máy mà bây giờ mình thích nhất dấy 2 năm sau thì mình lấy vợ, sau dó là mình tậu ps3 và Wii,nói chung mấy chơi game làm cho ta nhớ lại rất là nhiều kỷ niệm mà sau này mình không bao giờ tìm thấy dược. Contra và Mario là hai trò mà mình không bao giờ quên:hug::hug::hug:
»DarkAngel«
12-11-2008, 09:40
hồi nhỏ mình chơi máy gì bấm băng thì lúc nào cũng phải đạt học sinh giỏi ba mẹ mới thưởng cho cuốn băng chơi , thích lắm nên cố gắng học
sau này mình chơi qua cái máy dĩa mềm, rồi Ps1, qua nhà con bà dì thấy nó có máy Ps1 mà mình cứ chảy cả nước miếng ra
rồi sau đó lớn tí, gạ mẹ mua cho cái máy tính, lúc đầu chơi mấy trò như starcraft, Comando, rồi mấy trò cũ của dos như doom, ăn chuối, hoàng tử ba tư , lúc đó đĩa game tớ mua ở ngoài bùi thị xuân, mỗi lần đạp xe đi về nằm thở như chưa bao giờ đc thở :D
nganhrist
12-11-2008, 10:04
híc :(( mua 2 cái đĩa game valkyrie mà trời mưa ướt
zackfair59
13-11-2008, 18:49
Hồi trc' tớ lội mưa ra mua đĩa Freedom Force vs the 3rd Reich... Tuy ướt nhưng quả ko uổng tiền và công đi mua, game rất hay ^^
truongcm2006
13-11-2008, 18:52
Mua đĩa hoặc cầm USB chép về :wink:
gunbound891
13-11-2008, 19:08
Hồi cách đây 3,4 năm chỉ bít mua đĩa về để chơi, mất kô bít đên bào nhiu tiền. Bây h thì internet ầm âm, đừng hòng hàng bán đĩa nào mà lấy đc của anh 1 đồng nào nữa nha
Gordon13
13-11-2008, 19:21
Hồi đầu tiên là game cắng băng :-? ! Chỉ ghiền đúng contra . Về sau tớ chơi con PC ghẻ của mẹ . PIV ram 128 , ổ cứng 60GB . nghiền cho CS và HL . Rồi đến Serious Sam . Nói chung là tớ thích cái game FPS . Năm lớp 7 mua cái PSP rồi chơi game .Về sau có mua PS3 nhưng dùng được 1 thời gian bị hỏng mắt nên bán đi . Bây h thì tập trung vào em PC cùi , nghịch cho hết cả buồn ::)
.
King_Kha
13-11-2008, 19:32
6 năm trước toàn trốn học đi chơi Đấu trường đẫm máu với ô tô bắn súng trên Ps 1
Mình thì có vẻ may hơn vì lúc bé bố có nghề tay trái là sửa điện tử nên từ hồi cấp 1 những năm 96-96 đã có máy NES riêng của Thái :x ..nhưng chỉ dc chơi vào hè và cứ pải lưu từng điểm 10 vào sổ để hè papa đưa ra chợ giời mua băng..dc cái có bà bác bán ở đó nên tha hồ tìm băng hay..thik nhất là cả bộ Đá bóng cả bóng rổ chửong GOAL5 j đó...sau này mãi lên lớp 8 mới có PC cùi P4 ram 256..VGA 32m::( là bắt đầu tập tọe FIFA.lúc này tìm games pc vẫn tầm 10k/1 CD, khổ nhất mua ở Thủy Lợi về cài vào toàn error....Sau này lên cấp 3 thi đỗ chuyên thì xin gãy lữoi mới dc cho mua X360 nhưng dùng dc 4 tháng thì em nó ra đi vì ROD..lúc đầu chưa bít Games Center mua ở Hotgames thì đợi ọt mắt mới có games mới nhưng dc gần nhà và đĩa rẻ nhất HN...
kamikaze/m_zero
13-11-2008, 21:48
cuối cùng của 8x( tạ ơn chúa), nhưng máy cầm tay TQ, NES, SNES, PS1,GB, PC, PS2, NDS, PSP, PS3 đều được thử qua hết (chưa thử được mấy chiếc Xbox của bác Bin). Nói chung, chưa đi làm, gia đình không ủng hộ việc chơi game nên chủ yếu là chơi ở tiệm,với mượn ké máy về chơi có trò gì thì chơi trò đấy nên không tốn tiền mua đĩa lắm:D. Đến cuối năm 2007 đi làm thêm với thằng bạn tậu được em PS2 mà mừng rơi nước mắt+ được bà chị chuyển nhượng cho em Pen 4 nên cũng chơi bời được kha khá ở nhà. H thì lại chỉ thích đi search google tìm mấy topic bàn luận về game PS1 về chơi giả lập, hoặc là đi lùng game cổ trên PS2 về chiến. New game+next gen là phù du:>
Lucifer_2511
14-11-2008, 07:40
8x gần cuối mình chơi game từ hồi lớp 1..cái thời suốt ngày nhịn tiền ăn sáng và trốn học đi chơi mario ..hình như là chơi = NES thì phải ^^
Nhớ hồi ấy nhà ông bác có cái pc! Hối ấy đĩa pc 75k/cái như pác kia nói là rẻ đó.Nhà mình ở Nha Trang đĩa hồi đó tới 90k/cái ấy vậy mà nhà ông bác mua lâu nên có cả hộc 8-}
masterxmetal
17-11-2008, 18:09
mấy bác viết hay quá,mình thì cũng như mấy bác thôi,cũng lớn lên cùng nes,,snes,ps1,ps2,xbox và pc.Hồi ấy game mắc quá chỉ mua ít thôi,rồi một thời gian không mua nữa.Đến năm 2002 hay sao đó,đĩa cd phổ biến nên game rẻ đi nhiều.Thời ấy kiếm game khó thiệt,nghĩ lại mà thấy vui.
superminh
17-11-2008, 18:18
Mình cũng thuộc thế hệ 8x đời gần cuối ^^... Lúc đấy kiếm game để chơi vui thật. Nhớ lại cái thời suốt ngày đi học về là ghé vào máy cái tiệm PS1, lúc đấy còn có máy cái máy dùng đĩa mềm, giờ nhớ lại vẫn còn thích trò chơi đua xe Harley, xếp hình đấu kiếm,... :D,
grandholy
17-11-2008, 21:17
nhớ hồi đầu tiên chơi game là chơi máy 4 nút (điện tử thùng) ;))
sau đó mua mấy cái đĩa mềm về chơi :)), thời đó cũng 8k/đĩa mềm 8-|
sau đó đến game dos rồi mới tới game PC :-*
Long ver 2.1
18-11-2008, 09:02
Ngày xưa chơi NES mua cái băng cứng 1200 trò chơi giá 400k ( cách đây khoảng 12 năm thì số tiền đó quả là ...).
vulcan300
18-11-2008, 12:37
Ngày xưa chơi NES mua cái băng cứng 1200 trò chơi giá 400k ( cách đây khoảng 12 năm thì số tiền đó quả là ...).
mua băng ở đâu mà đắt thế :|
cái băng NES tầm 30k thôi mà :|, tầm 10 năm trước
Brianlam
18-11-2008, 12:52
Cái băng NES thì cao nhất tui mua là 250k,có khoảng 5 trò, mà nhớ nhất là rockman :)) , mà hồi đó nhà bán máy NES, ra ngoài HTK nó sang giá đó, chứ người bình thường chắc là nó chém :D
calvados1108
19-11-2008, 16:24
Hồi xưa toàn chơi điện tử băng,nhớ nhất trò bắn vịt :))..nghe tiếng vịt chết,nhớ lại vẫn còn cười :))....
Giờ công nghệ TT phát triển,khó tìm nh~ thú vui như hồi bé lắm :)
hồi xưa kiếm game cứ ra hàng bông mua chỗ ngã 5 có phùng hưng mua băng chơi thôi mua cả đống băng mà cảh tìm đc trò lupin 3rd
hồi xưa chơi NES toàn mướn băng về chơi,1 ngày 1 ngàn/ 1 băng nên hồi đó chơi đc rất nhìu trò hay
T.Maskros
24-11-2008, 20:26
Snes thì toàn chơi ké nhà ông anh họ
PC thì đc ba má đầu tư cho con PC siêu khủng cách đây khoảng 6 năm với P3800 Ram 256MB , VGA 32MB :'>
PlayStation 1 + 2 : ra hàng chơi
:'>
halocompac
24-11-2008, 20:35
Cái của mình hay chơi là cái 4 nút hay sao ý.:'> contra thời đó hót hơn call of duty bây h nhiều, mua mất 45 k băng 9999.. trò, mà 45k thời đấy đắt phết, chắc có bản quyền trả bù bây h toàn lậu ko :'>
Làm tui nhớ lại hồi trước quá. Lúc đầu thì ngoài hàng có game gì thì chơi game đó::(.
Game đầu tiên bỏ tiền mua về chơi (ngoài hàng vi tính chưa có net ) là Final Fantasy 8:x, mặc dù mình thiên về game hành động hơn:'>. Lúc đó cũng chưa có nhìu tiền lên lúc đầu chỉ mua đĩa cài và đĩa 1. Thấy mình chơi FF8 là mấy đứa thấy hay cũng chơi theo. Cả hàng game chỉ có mỗi một máy có ổ CD nên giành nhau với chúng đến là khổ X(X(. Cuối cùng dù bỏ qua nhiều bí mật nhưng vẫn cố phá đảo trước bọn chúng :D.
zero12345
24-11-2008, 22:09
hồi bé đi mua game PC toàn ra hàng lấy book xem,thấy trò nào đẹp đẹp là mua mà chả để ý đến cấu hình yêu cầu ra sao :)),về nhà cài vào ko chơi được lại nghĩ là đĩa lỗi =))
Fat Chocobo
24-11-2008, 22:33
Tớ ở HN nên hay ra chỗ gamecenter trên đường Phan Bội Châu mua đĩa game PC.Ngày đó học cấp 2 (Tầm năm 1998) căn bản ít tiền nên hay chơi trò xấu tính :'>.Toàn ra mua 1 đĩa về nhà cài rồi cầm lại hàng đó kêu ko đọc được.Thế là mất tiền 1 đĩa nhưng có 2 game :'>.Nhiều khi chai mặt còn được tận 3 game =))
thời NES thì anh em trong họ mình mỗi đứa dằn túi mua vài game, rồi trao đổi với nhau chơi=>rất chi là hiệu quả:'>
game PC hồi xưa toàn ra Bách Khoa mua đĩa game. Nói chung là thời đấy vẫn còn ấu trĩ lắm, đi mua thì xa, vất vả mà bị chém thì rõ đắt. Mà có phải lúc nào cũng có tiền đâu, trẻ con mà, rồi mua đĩa game về gia đình phụ huynh còn phải cho phép nữa:((
k3nji2kid
24-11-2008, 23:46
Toàn ra mua 1 đĩa về nhà cài rồi cầm lại hàng đó kêu ko đọc được.Thế là mất tiền 1 đĩa nhưng có 2 game .Nhiều khi chai mặt còn được tận 3 game
Em thì ko chơi trò bẩn của bác đâu! :)) :)) :)) Thế nhưng phải công nhận là ngày xưa (bây h cũng thế!) game toàn ghi ra đĩa CD-Rom nhưng chất lượng cùi vãi, đc có mấy cái, còn lại toàn... ko install đc thoai. Ức chế cái Shogun total War từ hồi lớp 5 đến h....X(X(X(
Mình chơi game từ năm lên 5 tuổi (hoặc hơn), hồi đó khu mình chỉ có loại điện tử Băng thôi. Nhà mình không khá giả cho lắm nên mình thỉnh thoảng ra cửa hàng game để chơi. Lên năm lớp 5 thì được nhà mua cho 1 cái máy Điện tử Băng nhưng lúc đó máy Snes đã có khắp khu mình và mình cũng dễ dàng chơi được những trò hot lúc bấy giờ.
Gần lại chút nữa, sau khi ra đời PS1 PS2 thì mình có được 1 cái PC cho riêng mình, từ đó mình mới bắt đầu đi mua đĩa game. Các tựa game mình mua đầu tiên là Oni, Red Alert 2 - Yugi Revenge, ... Giá cả mỗi tựa game mình mua chỉ tốn 7k/1 Cd và mình phải dùng xe đạp đi gần 7km mới mua được.
tui thì biết chơi game từ hồi lớp 6 lớp 7, nhưng hồi đó chỉ có 1 cái laptop cùi mía, bắn CS gọi được đúng 1 con bot.. lên lớp 10 có PC mới, ngồi chiến miệt mài.. cũng vì thế mà cấp 3 khá là thảm :D
Xem bài mấy bác viết tự nhiên làm tớ nhớ lại kỷ niệm xưa ghê
Tớ đời cuối 8x kể ra biết đến game cũng khá sớm từ những năm 1992-1995 toàn chơi Điện tử băng , chả cần mua ( do có người quen tặng mà chả tốn tiền :'> ) thế là chơi suốt , đi học về là 2 anh em giành nhau máy , đến nỗi đánh nhau u đầu mẻ trán :))
Đến những năm 1995-2001 khi ra gần tiệm quen chơi mình mới để ý và shock trước đồ họa quá ấn tượng của Final fantasy 8 , về nhà mất hồi lâu cuộc giằng co mãi bố tớ mới chịu mua PS1 , gắn bó PS1 được 7 năm , game thì toàn ra chỗ Pasteur ở Q 1 mua , lúc đó mới biết tiệm Mimi , mua đĩa toàn 15,20k , mà có biết trò nào hay dở đâu ,nhìn hình bìa game thấy đẹp mắt là mua :devil: , hồi đó nhà tớ ăn nên làm ra nên có thể gọi là giàu có , mua game PS1 phải mua 2 ,3 thùng đựng đĩa game , chơi ko được , đĩa trầy tí ko vô là quăng :whew:
Lên cấp 2 Đọc báo echip và tới tiệm Mimi xem film FF X khiến tớ và ông anh say mê và cũng biết tới PS2 , Tiệm Mimi trở thành chỗ quen thuộc , hồi đầu mua MGS 2 Đĩa gốc bản Jap nó quất cho 1mil2 X( , mua vài trò đựng hộp đàng hoàng ,đĩa Maxshell 350k 1 đĩa :o , hên biết cách burn đĩa ko nên bao giờ bước chân tới tiệm đó nữa
Đến năm 2007 sắm được em PSP thì chỉ dùng nghe nhạc , về sau mới biết down + chơi game , cùng thời gian em PC thân yêu được nâng cấp khá khủng lại cùng thằng bạn thân đi mua đĩa về chơi , chỗ tớ có đúng 1 tiệm duy nhất 1 đĩa DVD nó quất 25k , CD 10k , hên là mua có vài game dung lượng nhỏ , với lại ông anh chỉ cách down = torrent khỏi tốn tiền lâu dài :))
Dự tính 2 ,3 năm nữa sắm em Wii , NDS , PS3 nhưng Xbox360 là ko bao giờ đụng đến , cực kỳ ghét thằng này
Trong khi ai cũng Next-gen gần hết ,mình lại .............. chơi game PS1 ,PS2 ,PSP,,Snes :((
kenshin51089
25-11-2008, 16:34
Hồi xưa .. Cha, Hồi xưa ... để xem. Đầu tiên chơi game là má mua cho cái máy điện tử băng giá 400k tử Sài Gòn đem dìa hồi năm 92 (lúc đó 3 tuổi :D), 2 anh em luyện miệt mài cuối cùng đánh lộn um sùm, ba ổng giận wa' thế là cái máy ra đường ngủ :)) --> Ra tiệm chơi cho tới năm 96 má tậu cho 1 bộ PC "siêu khủng" COMPAQ PRESARIO 266mhz, 32mb RAM VGA 2MB =)) trong khi vẫn đi tiệm chơi SNES, rồi PS1 ... PS2 không hề biết tới choi tới cách đây 3 năm mới có máy ps2 chơi, trong thời gian trước đó thì chơi game PC. Rồi Xbox360 ra được 1 năm cũng tậu về 1 cái, 1 năm sau màu đỏ thắm của cờ Đảng xuất hiện trên cái máy trắng toát của mình =)) Rồi 3 tháng sau 1 em mới được rướt về, miệt mài luyện FIFA online cho tới gần đây bị MS nó cho ăn búa BAN ... thế là lại ngậm ngùi thui thủi 1 mình làm manager cho HULL CITY :))
Death Magnetic
25-11-2008, 18:13
Hồi xưa, cách đây 10 năm, tui dùng 3 chữ "RA TIỆM MUA"
Còn bây giờ, 10 năm sau, hiện đại hóa hơn, tui dùng 4 chữ "RA MUA Ở TIỆM"
=))
MegaOpera
25-11-2008, 21:34
lúc đó 1 đĩa game PS2 là 50k 1 đĩa
1 thời toàn mua 60 ngàn 1 đĩa,mỗi lần mua phải báo trước cả tuần để chủ tiệm lên thành phố lấy,mua ít nhất phải 3 đĩa mới chịu đi ,vùng sâu nó thế T__T
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.