PDA

View Full Version : Chú Ý !!!!!!!!! Topic của Coldplay ở đây


god_of_the_noob
06-10-2008, 19:06
Chắc hẳn ai ai cũng biết Viva la Vida, FIx You, In my Place, Clocks.....nhưng ít ai biết rằng nhóm nhạc chơi những bản nhạc đó thực sự rất đặc biệt, rất có trình độ...vâng đó chính là Coldplay

Coldplay là một nhóm Rock của Anh, Thành lập tại London năm 1998, chơi theo đường ALternative Rock. Nhóm gồm 4 thành viên: Hát chính: Chris Martin, tay guitar Jonny Buckland, Guy Berryman và tay trống Will Champion.
Chất liệu âm nhạc của Coldplay vào buổi đầu thường được so sánh với những nghệ sĩ và nhóm nhạc như Jeff Buckley hay Radiohead, ngoài ra họ cũng từng được so sánh với U2.

Coldplay đã bán được khoảng 32.5 triệu album trên khắp thế giới, những album của họ đứng nhất các bảng xếp hạng ở hơn 10 quốc gia. Những bài hit của họ như Yellow, Speed of Sound, Viva la Vida. Họ từng đoạt giải Grammy với bài Clock.

Các album đã phát hành:
Parachutes (2000): hạng nhất ở Anh và NaUy.
A Rush of Blood to the Head (2002): Hạng nhất ở 8 quốc gia.
X&Y (2005): hạng nhất ở 17 quốc gia.
Viva la Vida or Death and All His Friends (2008): Hạng nhất ở 16 quốc gia.:x:x:x:x:x


Lịch sử:
Sự thành lập nhóm và những năm đầu lập nghiệp (1996–1999)

Các thành viên trong nhóm gặp nhau tại Ramsay Hall, một khu nhà của Đại Học London vào tháng 9/1996. Chris Martin và Jonny Buckland là hai thành viên đầu tiên của nhóm, họ dành cả quãng thời gian còn lại của năm đó để gây dựng một ban nhạc theo cảm hứng kiểu *Nsync 8-} mang tên Pectoralz. Sau đó, Guy Berryman, một người bạn cùng lớp đã đồng ý tham gia vào nhóm mà không hề để ý đến thể loại nhạc mà học đang theo đuổi.
Cho đến năm 1997, Coldplay chỉ biểu diễn ở một câu lạc bộ nhỏ của địa phương. Cho đến lúc đó, nhóm đã bỏ đi cái cảm hứng lúc đầu khi được thành lập, không đi theo con đường kiểu *Nsync nữa. Họ đổi tên thành Starfish. Martin cũng “tuyển” thêm một người bạn học cũ ở Oxford – Phil Harvey – làm manager. Harvey đã quản lí cho Coldplay cho đến tận khi album thứ 2 – A rush of blood to the head - ra mắt.

Cuối cùng, đầu năm 1998 thì cả nhóm đã hoàn chỉnh khi có thêm Will Champion ra nhập. Champion thực sự là một con người nhiều tài năng, anh đã chơi piano, guitar, bass,… anh nhanh chóng học cách chơi trống, dù cho anh chưa hề chơi trống bao giờ! Nhóm vẫn tiếp tục với cái tên Starfish. Sau đó, một người bạn của nhóm – Tim, một thành viên của “The High Wire”đã cho phép Starfish sử dụng cái tên Coldplay. Sở dĩ vì Coldplay là cái tên anh ta định đặt cho nhóm của mình nhưng lại thôi vì nghĩ nó “quá dễ làm người ta thấy nản”. Ngoài ra cái tên này còn đến từ một chùm thơ của Philip Horky.
Ngày 18/5/1998, nhóm cho ra mắt 500 bản Safety EP, trong đó phần lớn được gửi cho các hãng đĩa và tặng bè bạn, chỉ có 1/10 trong số đó – 50 đĩa được bán. Tháng 12 năm đó, Coldplay kí hợp đồng với hãng đĩa Fierce Panda. Kết quả là 1 EP gồm 3 bài – Brothers & Sisters – chỉ được thu trong vòng 4 ngày tháng 2 năm 1999. Nó được phát hành tháng 4/1999 với giới hạn 2500 bản. Sự yêu thích dành cho nhóm nhạc mới nổi này từ từ lớn dần ở UK nhờ các yêu cầu phát sóng ở BBC Radio 1 DJ Steve Lamacq và hãng BMG Music Publishing, cũng là hãng đĩa đã kí hợp đồng lớn đầu tiên với Coldplay.
Sau khi làm bài thi tốt nghiệp, mùa xuân năm 1999, bốn chàng trai của Coldplay kí với hãng Parlophone một bản hợp đồng cho 5 album. Sau khi xuất hiện lần đầu trên Glastonbury, nhóm trở lại studio thu âm EP thứ 3 “The Blue Room” – phát hành vào tháng 10/1999. 5000 bản đã được bán, thành công này đa phần là nhờ vào single “Bigger Stronger” đã được yêu cầu phát sóng rất nhiều trên Radio 1.
Việc thu âm “The Blue Room” diễn ra khá ầm ĩ. Martin đá Champion ra khỏi nhóm, nhưng sau đó chính anh lại là người đi thuyết phục Champion quay trở lại. Vì việc này mà Martin – một người nói không với hút thuốc và uống rượu – đã uống rất nhiều. Tuy nhiên cuối cùng thì họ đã tìm được tiếng nói chung, hiểu được lẫn nhau, bỏ qua sự khác biệt và đặt ra 2 quy tắc mới cho nhóm:
Thứ nhất, họ tuyên bố: Coldplay dân chủ, lợi nhuận của họ sẽ được chia công bằng, giống như U2, A-ha, và R.E.M.
Thứ hai, Cả nhóm sẽ sa thải bất cứ thành viên nào dùng thuốc gây nghiện :-w


Nguồn yeuamnhac.com:p:p:p:p:p

Here some pictures of their albums:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/ba/XYCoverBig.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/45/A_Rush_of_Blood_to_the_Head.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/57/Coldplayparachutesalbumcover.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/06/VivaLaVida.jpg

X-III
06-10-2008, 19:20
CP tớ thấy nhạc đang bắt đầu có hướng thương mại hóa từ album VLV. Rhythm nghe cứ như pop vậy. Ngoài ra, tớ thích nhất bài Don't Panic :'>

behindtheblueeye
06-10-2008, 19:25
Coldplay có bao giờ chơi ko thương mại đâu mà bảo "đã có hướng thương mại hóa?" :-/

nothingtosay276
06-10-2008, 20:07
chẹp, nghe mấy người hay dùng từ "thương mại hóa" mà mình chả bít band đấy có chơi theo "thương mại hóa" ko nữa :"> , CP thì nghe X&Y vì nó hay fat trên MTV, có mí bài hay feest, chứ ko fai là fan :'>

nhut91293
06-10-2008, 20:15
Coldplay nghe hay nhất 2 ALbum đầu tiên.Nhất là cái Parachutes.
Cái VIVA nghe hơi chán.

jungmi
06-10-2008, 20:45
Coldplay thix nhất bài Don't panic ^^ và 2 album đầu là hay nhất, nghe cực rõ chất Coldplay
Đến album X&Y là bắt đầu hơi nhàm, album Viva thì ko có gì đặc sắc
Mặc dù vậy phải nói nhạc của Coldplay khá là đặc biệt, rất đáng nghe ^^

teppi21
06-10-2008, 23:13
Mình thích giai điệu bài Speed Of Sound và Clock :hug::hug::hug::hug:

X-III
06-10-2008, 23:17
Mình thích giai điệu bài Speed Of Sound và Clock :hug::hug::hug::hug:
bài clocks thì giai điệu quá hay rồi, có thể nói đây là bài nổi tiếng nhất của CP, thường xuyên cứ thấy nó dùng được làm nền cho mấy chương trình, hay biểu diễn múa...

jungmi
07-10-2008, 10:54
Nổi tiếng thì có lẽ đúng nhưng sao jungmi chả thấy nó hay ::( clocks ko có được cái vẻ sâu lắng như 1 số ca khúc khác của Coldplay như Don't panic, the scientist,in my place, yellow và trouble

Darth Malak
07-10-2008, 14:05
Biết đến Coldplay là nhờ cái bài viva la vida .... nghe ngộ nghĩnh mà hay ác

god_of_the_noob
08-10-2008, 12:18
Biết đến Coldplay là nhờ cái bài viva la vida .... nghe ngộ nghĩnh mà hay ác

do ca từ nó hay và nhờ tiếng violin và piano của Coldplay:D:D:D:D......
TỚ thì thấy COldplay có thương mẠI HÓA ĐÂU.........VLV lý do nghe giống pop thì chắc là do Coldplay bắt buộc phải làm vậy để chứng tỏ vị thế ông lớn của mình ờ dòng ALternative rock hiện nay.....các band Alternative hiện nay mọc lên như nấm mà:D:D
to jungmi mình thấy clocks và Fix you là 2 ca khúc sâu lắng nhất của Coldplay đấy:-*:-*

nhut91293
08-10-2008, 15:49
Càng về sau Coldplay càng mất đi chất Alternative củ mình.
Nhưng chất giọng thì vẫn đã như xưa.:D

CrystalMan.exe
08-10-2008, 19:36
Bài Viva la Vida nhạc giống game Commados II, thấy bài đó hay chứ.
Mấy bài kia chưa nghe, ai có link mấy bài hit chất lượng cao không ?

jungmi
09-10-2008, 09:58
Bài Viva la Vida nhạc giống game Commados II, thấy bài đó hay chứ.
Mấy bài kia chưa nghe, ai có link mấy bài hit chất lượng cao không ?

Don't Panic - Coldplay (http://www.monds.org/music/mp3/Coldplay/Parachutes/01%20Don%27t%20Panic.mp3) 1 ca khúc tuyệt vời của Coldplay :hug: hồi trước stress hay lấy bài này ra nghe ^^
Ngoài ra có thể down toàn bộ album Parachutes ở đây:
http://www.monds.org/music/AutoIndex/index.php?dir=Coldplay/Parachutes/
other songs recommend : trouble :D
Album X&Y (http://www.monds.org/music/AutoIndex/index.php?dir=Coldplay/X%26Y/)
recommend :Talk (http://www.monds.org/music/mp3/Coldplay/X%26Y/05%20Talk.mp3) , ngoài ra ko nhớ lắm còn bài nào hay nữa ko vì 2 năm rồi ko nghe ^^

laquoctuan
09-10-2008, 10:49
Tớ chỉ nghe mỗi speed of sound vì cái nhạc bài đấy nghe ảo :'> ..... Chứ Coldplay nghe ko nhiều , thỉnh thoảng ko phân biệt được giọng thằng martin với giọng thằng hát chính của Snow Patrol :p

god_of_the_noob
10-10-2008, 16:55
Tớ chỉ nghe mỗi speed of sound vì cái nhạc bài đấy nghe ảo :'> ..... Chứ Coldplay nghe ko nhiều , thỉnh thoảng ko phân biệt được giọng thằng martin với giọng thằng hát chính của Snow Patrol :p

Ảo nhất theo mình là 42 và In my place nghe nó có hàm ý gì đấy:D:D:D:D:D
Thế các bạn thích gì nhất ở Coldplay , mình thì mình thích nhất là Coldplay ko bao giờ bán rẻ âm nhạc của mình:D:D:D:D........ko dùng từ bậy như F***( chữ ấy mà hàu hết các band và rapper, singer có tiếng đã dùng rồi):((:((:((:((:((..........

laquoctuan: hình như giọng chris nó nghe dễ chụi hơn hay sao ý

badboygame
11-10-2008, 04:00
Giọng lead singer của Snow Patrol để ý tí là khác so với giọng của lead singer trong Cold Play chứ . Giọng của Martin nghe có lúc cao và trong lắm ( theo mình là hơi giống James Blunt ) còn giọng của lead singer trong Snow Patrol thì ko có lên cao giống Martin dc . Snow Patrol cũng có bài hay đó , bài Chasing Cars thì phải :D .

Hustlerr
11-10-2008, 20:37
CP tớ thấy nhạc đang bắt đầu có hướng thương mại hóa từ album VLV. Rhythm nghe cứ như pop vậy. Ngoài ra, tớ thích nhất bài Don't Panic
ai chơi nhạc mà khộng thương mại lấy tiền đâu ra mà tối ngày vò đầu bứt tóc compose nhạc ..... mà ăn, ngủ , ị ........... :'>

thích nhất vẩn là the scientist ...... giai điệu ngọt ngào + lyrics lảng mạn nhưng vẩn không hiểu nổi cái tựa là có ý nghĩa gì so với bài hát :-/ ai có biết thì giải thích hộ tớ

bombingruncode
11-10-2008, 20:58
Thích bài scientist của band này nhất :x

behindtheblueeye
11-10-2008, 21:39
thích nhất vẩn là the scientist ...... giai điệu ngọt ngào + lyrics lảng mạn nhưng vẩn không hiểu nổi cái tựa là có ý nghĩa gì so với bài hát ai có biết thì giải thích hộ tớ

I was just guessing
At numbers and figures
Pulling your puzzles apart
Questions of science
Science and progress
Did not speak as loud as my heart

Tôi vẫn chỉ tìm kiếm lời giải qua những con số, hình vẽ. Đẩy câu đố về em qua một bên, những câu hỏi khoa học, logic không thể nói thay trái tim tôi :">

Một gã vẫn quen tư duy khoa học sau khi mất đi tình yêu đã hiểu rằng logic không thể giải thích cho tình yêu :x :'> :p

ZzhunkenzZ
11-10-2008, 22:30
Coldplay tui cũng thích nghe.........chủ yếu là do thích giọng ông Chris Martin........giọng ông này là lạ đâm ra khoái :D.........có bản feature riêng với Kanye West nghe cũng hay lém ==> Homecoming :D

rapidash89
11-10-2008, 22:44
tớ hay nhầm lẫn thằng hát chính của coldplay với thằng trong Snow patrol, đôi khi còn nhầm cả Daniel Powter.
coldplay tớ thích nhất fix you, yellow, in my place, và nhất là The Scientist. Đoạn hú hú cuối bài nghe buồn thảm mà hay ghê (hợp gu tớ)

kingpersnake
12-10-2008, 08:44
Giọng Chris dường như khá đặc biệt đấy,nghe nó ấm lòng,thô ráp,giản dị không như giọng của Thorn trong Radiohead,nghe buồn buồn,lờ đờ.

2 Band phong cách giống nhau nhưng nhạc Coldplay dễ dàng đi vào lòng người nghe hơn.Còn RH sẽ ngấm dần khi nghe lâu dài.

god_of_the_noob
12-10-2008, 10:04
thích nhất vẩn là the scientist ...... giai điệu ngọt ngào + lyrics lảng mạn nhưng vẩn không hiểu nổi cái tựa là có ý nghĩa gì so với bài hát :-/ ai có biết thì giải thích hộ tớ

Come up to meet you, Tell you I’m sorry, You don’t know how lovely you are

I had to find you, Tell you I need you, Tell you I set you apart

Tell me your secrets, And ask me your questions, Aww let’s go back to the start

Runnin’ in circles, [sounds like] Comin’ our tails, Heads on the science apart

Nobody said it was easy
It’s such a shame for us to part
Nobody said it was easy
No one ever said it would be this hard
Aww take me back to the start

I was just guessin’, At numbers and figures, Pullin’ the puzzles apart

Questions of science, Science and progress, Do not speak as loud as my heart

Tell me you love me, Come back to haunt me, Oh when I rush to the start

Runnin’ in circles, [sounds like] Chasin’ our tails, Comin’ back as we are

Nobody said it was easy
Aww It’s such a shame for us to part
Nobody said it was easy
No one ever said it would be so hard
I’m goin’ back to the start

Ahhooooooooooooooooo
Ahhooooooooooooooooo
Ahhooooooooooooooooo
Ahhooooooooooooooooo

Chris trong clip này muốn quay lại thời gian để nối lại 1 cuộc tình.....nhưnh anh biết rằng điều đó là ko thể..........và anh tin rằng chỉ có khoa học mới giúp anh đc......
Bài này hay lắm, buồn buồn ngồi lấy ra nghe thấy nó càng ngọt ngào hơn.....nhất là đọan:
Nobody said it was easy
Aww It’s such a shame for us to part
Nobody said it was easy
No one ever said it would be so hard
I’m goin’ back to the start


Questions of science, Science and progress, Do not speak as loud as my heart
Tell me you love me, Come back to haunt me, Oh when I rush to the start

nhưng hay nhất vẫn là Fix You:
When you try your best but you don't succeed
When you get what you want but not what you need
When you feel so tired but you can't sleep
Stuck in reverse.

And the tears come streaming down your face
When you lose something you can't replace
When you love someone but it goes to waste
Could it be worse?

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

And high up above or down below
When you're too in love to let it go
But if you never try you'll never know
"Just what your worth"

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

Nhạc dạo
Tears stream, down on your face
When you lose something you cannot replace
Tears stream down your face and I...


Tears stream, down on your face
I promise you I will learn from my mistakes
Tears stream down your face and I...


Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you.

:x:x:x:x

trumdegaiso1vn
12-10-2008, 10:19
Á, có topic này à :x?

Sao không ai thích album mới, hay lắm mà ::(. Album nào cũng hay hết, coldplay trùm :x.

Hustlerr
12-10-2008, 23:29
I was just guessing
At numbers and figures
Pulling your puzzles apart
Questions of science
Science and progress
Did not speak as loud as my heart

Tôi vẫn chỉ tìm kiếm lời giải qua những con số, hình vẽ. Đẩy câu đố về em qua một bên, những câu hỏi khoa học, logic không thể nói thay trái tim tôi :">

Một gã vẫn quen tư duy khoa học sau khi mất đi tình yêu đã hiểu rằng logic không thể giải thích cho tình yêu

hi lời giải thích cực kỳ logic ..... nhưng có lẻ người nam trong bài hát này là 1 nhà khoa học nhỉ :D , sự kêt hợp tréo ngoe giửa khoa học thường nghèo nàn về tâm hồn và khô khan trong tình yêu kết quả lại cho ra 1 bài hát ngọt ngào và lãng mạn như vậy ..... càng ngẫm cành thấy thú vị

ps : thank bác behind vì lời giải thích :D:hug:

xxhellboy
12-10-2008, 23:32
cái band này tui chỉ thik nghe thui,còn xem clip như mấy thằng down ấy

nam4
13-10-2008, 09:44
chả hiểu sao có người bảo coldplay chơi kiểu thương mại hóa :)) ..ai có tai nghe nhạc thì chắc chả bao giờ có ý kiến đấy :))..
album nào của CP cũng hay :X ..thích tất :x ..album mới thích violet hill :x

Hustlerr
13-10-2008, 20:38
Chris trong clip này muốn quay lại thời gian để nối lại 1 cuộc tình.....nhưnh anh biết rằng điều đó là ko thể..........và anh tin rằng chỉ có khoa học mới giúp anh đc......
Bài này hay lắm, buồn buồn ngồi lấy ra nghe thấy nó càng ngọt ngào hơn.....nhất là đọan:

giờ mới thấy bài reply của cậu nhưng có lẻ giải thích như vậy là sai và chưa logic cho lắm so với lyrics bài hát ..... theo tôi nghĩ thì lời giải thích của bác behind sát nghĩa hơn :D

sao ko nghe ai nhắc tới the hardest part nhỉ ???? thú thực khi xem clip tớ mơpi1 thấy bài hát này thực sự ý nghĩa , ai xem clip sẻ biết :))

god_of_the_noob
14-10-2008, 21:13
cái band này tui chỉ thik nghe thui,còn xem clip như mấy thằng down ấy

vậy à....thế có ai nói cậu ko biết thưởng thức ko hả???????????? như mấy thằng down....vậy cậu thử kể tôi nghe xem sao lại là down........
tôi thách cậu làm rối (viva la vida) hay giựt giựt theo tiếng đàn (violet hill) như anh chris đóX(X(X(

trumdegaiso1vn: tên đầu xù trong sign ông là ai thế=))=))=))=))=))=))=))

Hustlerr
14-10-2008, 21:31
tôi thách cậu làm rối (viva la vida) hay giựt giựt theo tiếng đàn (violet hill) như anh chris đó

giờ lại bàn đến việc múa rồi :)) ..... tôi thấy phong cách của chris rất cá tính nó thể hiện từ cách anh hát cho đến cách anh diển đạt nó .... chỉ có thể nói là cool :D

kingpersnake
16-10-2008, 16:03
Chris trông khá cool đấy chứ.Đấy là cái Style của người ta thôi ,có gì đây mà bắt bẻ.

Mình có bộ Album loseless flac của Coldplay đây,có ai muốn mình sẻ chia ko ?

god_of_the_noob
17-10-2008, 12:31
up....up......up....up lên naò:'>:'>:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

xxhellboy
18-10-2008, 19:31
tui thấy nó giống down thì tui bảo thế,bắt chước down để làm cái gi? :-/ :-/

behindtheblueeye
18-10-2008, 20:36
Thấy người bị down thật chưa? :|
Tôi thấy cậu ăn nói tinh khôn thì tôi bảo thế nhá.

god_of_the_noob
19-10-2008, 09:58
tui thấy nó giống down thì tui bảo thế,bắt chước down để làm cái gi? :-/ :-/

::(::(::(::(::(::(::(::(::(::(::(

8 về coldplay member naò:x:x:x:x:x:
Chris Martin trước

Christopher Anthony John Martin (sinh ngày 2/3/1977) là ca sĩ chính, chơi piano và thỉnh thoảng là guitar cho ban nhạc rock Coldplay. Anh có giọng cao và thường được biết đến là một người có giọng falsetto (giọng nam cao) bay bổng. Anh là chồng của nữa diên viên xinh đẹp Gwyneth Paltrow.

Early Life

Martin là anh cả trong một gia đình có năm người con. Cha mẹ anh, Anthony và Alison Martin, một người là kế toán, một người là giáo viên. Họ sống bình yên ở Exeter, Devon, Anh. Chris học ở một trường danh tiếng Sherborne School và học đại học ở University College London, nơi anh học về Thế Giới cổ đại. Chris chơi piano từ nhỏ và sau đó học chơi cả guitar.

Solo Work

Với địa vị là một nghệ sĩ solo, Chris đã viết rất nhiều ca khúc cho các nghệ sĩ khác, như “Gravity” cho Embrace và "See It in a Boy's Eyes" cho Jamellia… Chris từng cùng hát với Ron Sexsmith, Faultline, The Streets, and Ian McCulloch. Ngoài ra không thể không kể đến ca khúc “All good things (Comes to an end)” viết và hát cùng Nelly Furtado năm 2006. Họ từng bị đồn thổi là có tình cảm với nhau. Nhưng Nelly chỉ cười và nói đùa “Anh ấy là bạn trai của tôi, nhưng anh ấy vẫn còn chưa biết thế :”)”
Chris cũng rất thích hiphop. Năm 2006, anh cùng thu âm với JayZ một track trong album Kingdom Come. Chris thu một vài đoạn của bài “Beach Chair” và gửi cho JayZ, rồi thêm Dr. Dre mix thêm tiếng drum, và bài hát này đã được biểu diễn ở tour European của Jay tại Royal Albert Hall. Thậm chí từng có tin đồn rằng đây là single thứ 3 của album này.
Năm 2007, Chris tiếp tục xuất hiện trong album solo debut của Swizz Beatz mang tên “One man band man” với 1 track mang tên “Part of the Plan”. Ngoài ra, anh cũng cộng tác với Kanye West trong album mới nhất “Graduation” với 1 track tuyệt hay và đã làm single “Homecoming”.

Đời sống riêng tư

Chris lấy nữ diễn viên Gwyneth Paltrow ngày 5/12/2003. Con gái họ, Apple Blythe Alison Martin, sinh ngày 14/5/2004 ở London, còn bé Moses Bruce Anthony Martin thì sinh ngày 8/4/2006 ở NewYork.
Chris là bạn thân của nhạc sĩ – ca sĩ Matthew Logan.
Chris thuận tay trái, anh viết tay trái, nhưng lại chơi guitar và vẽ bằng tay phải.
Chris thường tự gọi mình là Crono (vì thần tượng của anh là Bono của U2)

Ảnh hưởng

Một trong những ban nhạc có ảnh hưởng lớn nhất lên Chris với tư cách là nhà soạn nhạc là nhóm nhạc Na Uy A-ha. Có một bài hát luôn tồn tại trong tâm trí Chris, anh khẳng định điều này: “Từ khi tôi 12 tuổi, Hunting High And Low luôn luôn hiện hữu trong đầu tôi, và A-ha vẫn luôn là một nhóm nhạc rất quan trọng với tôi”. Năm 2005, Chris nói “Tôi đang ở Amsterdam và tôi đang nghe album Hunting High and Low. Tôi vẫn còn nhớ hồi nhỏ tôi đã yêu album này đến mức nào. Người viết những bài hát này thật không tưởng tượng nổi!”. Người ta cũng biết rằng Chris bị ảnh hưởng rất rất nhiều bởi người hát chính của A-ha Morten Harket.
U2 cũng là một nguồn ảnh hưởng lớn lên Chris Martin. Khi viết cho tạp chí Rolling Stone về 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, phần về U2, Chris không ngần ngại nói, “Tôi không mua vé máy bay đến Ireland và không chầu chực trước cửa như fan làm, nhưng U2 là nhóm nhạc duy nhất tôi thuộc tất cả các bài hát. Bài đầu tiên của họ là "A Sort of Homecoming" trongThe Unforgettable, Fire. Tôi nhớ rất rõ… Nó thật là tuyệt vời, nồng nhiệt và đẹp lạ kì. Đó là một trong những bài hát đầu tiên tôi chơi cho con gái chưa sinh của mình”.
Chris Martin cũng nói Bob Dylan, The Police, Sting, James, Travis, Embrace và Keane có ảnh hưởng đến mình.

Những hoạt động khác

Chris và tay guitar của Coldplay là Jon Buckland đã tham gia vào bộ phim Shaun of the Dead với vai những người tài trợ cho hội từ thiện hư cấu ZombAid. Năm 2006 Chris cũng có tham gia một vai trong phần 4 của Ricky Gervais

Fun Fact:
Chris Martin từng được bầu là một trong hai người ăn chay sexy nhất năm 2005.:))

babymilo_bn_92
19-10-2008, 15:23
từ hồi xem trao giải MTV thì thấy CP hát bài Viva la Vida hay phết thế là mê luôn nhưng mà phong cách biểu diễn vẫn chưa được đạt lắm nhưng giọng hát thì ổn luôn không phỉa nói:D

Hustlerr
19-10-2008, 20:53
từ hồi xem trao giải MTV thì thấy CP hát bài Viva la Vida hay phết thế là mê luôn nhưng mà phong cách biểu diễn vẫn chưa được đạt lắm nhưng giọng hát thì ổn luôn không phỉa nói

:| cái đó tùy người thôi phong cách biểu diển với phong cách nhạc thì cái nào hơn nhỉ , vơi tôi thì những album củ hay hơn so với những album sau này từ cái X&Y trở đi nhưng chất nhạc vẩn hay , vẩn giử dc cái hồn của mình

god_of_the_noob
25-10-2008, 09:06
Cả nhà đi đâu hết rùi....vô đây tiếp nào......chờ 2 ngày nữa là pót tiếp story của anh guy:D:D:D:D:D:D

jungmi
25-10-2008, 13:34
Fun Fact:
Chris Martin từng được bầu là một trong hai người ăn chay sexy nhất năm 2005.:))

ăn chay :o chắc tại ít người ăn chay quá nên được bầu =))

In Da Club
25-10-2008, 22:20
thích mỗi speed of sound, phịch you :))

huydoitruong
26-09-2009, 00:22
Tìm mãi cũng được 1 topic bàn về ColdPlay.
Vừa qua yeuamnhac tìm cũng không thấy...Không ngờ lại xuất hiện ở box GVn.:)).
ColdPlay thì không phải nói nhiều rồi! Nhưng bản thân mình nhắc tới CP là lại nhớ tới mối tình đầu...Còn nhớ Yellow, mình hát tặng người yêu dưới ánh đèn đường vàng vọt, nụ hôn đầu tiên trong đời. Tình yêu bắt đầu bằng Yellow và rồi 1 ngày không ngờ tới lại kết thúc với The Scientist... 1 bài hát rất hay, rất buồn...Hãy sống tốt ở hiện tại, suy nghĩ thật chín chắn trước khi làm và hãy biết trân trọng những gì mình đang có để khi nhìn lại nhau ta không phải nói "xin lỗi...", không phải nhìn thấy ai đó lau vội những giọt nước đang lăn dài trên má...

HM4ever
26-09-2009, 17:33
yellow mà khi buồn buồn mới chia tay bồ ngồi nghe thì ôi thôi là chảy :((

Lincoln_Park
27-09-2009, 23:22
Giọng hát chính của Coldplay nghe hay. Trước mình cũng định lap topic về coldplay , nhưng ko ngờ có rồi .

legendaryhero93
09-10-2009, 18:32
mình thì thích cái bài Yellow nhất,ý nghĩa cũng hay lắm,cái ý nghĩa tìm ẩn trong lyric á,uyên thâm lắm mới cảm nhận ra.

VangEmGa
16-10-2009, 23:47
Tớ cũng thích nhất Yeallow, Scientist,... Mà cậu nào giải thích cho tớ bài Trouble với, trình độ chưa hiểu dc Lyric, khó quá, mặc dù nghe cũng khá chất \:D/

duyminh57
04-11-2009, 23:01
Lyric của Coldplay luôn khó hiểu và đầy ẩn ý :D Yellow, Talk, Rush of blood to the Head, Clocks,...... là nhóm nhạc rock duy nhất mà tớ yêu thích... :D

mioNguyen
04-11-2009, 23:04
Coldplay ko bao giờ bán rẻ âm nhạc của mình:D:D:D:D........ko dùng từ bậy như F***( chữ ấy mà hàu hết các band và rapper, singer có tiếng đã dùng rồi):((:((:((:((:((..........



Thiển ý 1 tí những từ bạn nói thường sử dụng cho rap -hip hop ... thường là US
Dân UK bao giờ cũng mơ mộng và hạn chế khoản kia hơn ...

Hồi mới ra Parachutes có mua đến album sau thì suy nghĩ đến Viva thì chia tay =))

allen17
06-11-2009, 12:04
thích mỗi viva lavida với life in technicolor :)