View Full Version : Champion League 2004-2005!!!
Chỉ còn 1 tháng nữa là loạt trận vòng loại cuối cùng CL 2004-2005 sẽ diễn ra, tức là loạt trận mà MU, Real, Deportivo, Liverpool, Juve, Inter và Leverkusen sẽ chính thức vào cuộc... Vậy nên bây giờ bắt đầu khởi động topic này là vừa...
Mới đây UEFA đã chính thức công bố danh sách hạt giống cho việc bốc thăm vòng đấu bảng mùa này:
- Nhóm hạt giống số 1: MU, Real, Barca, Deportivo, BM, Valencia, Arsenal, Porto.
- Nhóm hạt giống số 2: Milan, Juve, Liverpool, Roma, Inter
Ko hiểu sao lại có chuyện xếp hạt giống kì cục như trên. Arsenal, Barca và cả BM nữa(đau lòng khi fải đưa BM vào đây) ko biết vì sao lại được chọn làm hạt giống, khi thành tích trong những mùa wa tại CL là ko tốt, nhất là Arsenal (chú này đáng ra còn ko được xếp hạt giống nữa là...).
Trong khi đó Milan và Juve thi đấu khá ấn tượng lại bị xếp là hạt giống số 2... Khó hiểu wá!!!
__Barca vào bán kết năm 2000 ,tứ kết năm 2001 ,bán kết năm 2002.....
__BM tứ kết năm 2000 ,vô địch năm 2001 ,tứ kết năm 2002.....
__Arsenal trình hơi kém xếp làm hạt giống là hơi vô lý.
__Juve cũng như Milan chỉ khởi sắc từ năm ngoái nhưng Juve không vào số 1 thì kể cũng lạ 3 năm ở C 1 Juve chơi khá tốt.
Nếu xét thành tích trong các mùa giải trước (tức là khoảng 5 mùa trở lại) thì Barca và BM xứng đáng làm hạt giống. Nhưng như vậy thì Porto đâu xứng đáng, vì ngoài lần VĐ mới đây thì Porto đều về vườn sớm trong những năm trước.
Còn nếu xếp 2 năm trở lại đây thì Juve và Milan fải được vào hạt giống số 1...
Vậy ai hiểu tiêu chí chọn hạt giống của UEFA là xét thành tích trong mấy mùa ko??? Chứ tui thấy kiểu này kì cục wá. Barca, BM ko thể nào đứng chung với Porto được...
Hehe, nhưng mà xếp theo kiểu nào thì Arsenal cũng ko xứng đáng có mặt, ngay cả trong nhóm hạt giống số 2. Vớ vẩn nhất là chú này... Ko thể hiểu nổi...
Master Of Art
17-07-2004, 08:28
UEFA là bọn mất dạy. AC Milan là vô địch mùa trước nữa, mùa vừa xong cũng vào tới tứ kết, nghĩa là 8 đội mạnh nhất CL2003-2004, lại còn 1 Scudeto nữa chứ.
dua_tre_ao_caro
17-07-2004, 11:43
cách tính điểm của UEFA rất vô lý , chức vô địch của thằng Arsenan chả khác gì Milan cả, Milan chỉ thua có 1 trân thui trong khi Milan còn vô địch năm kia còn thằng Ars kia toàn lót đường ở C 1 mà lại xếp thía thì bất công wá
Master Of Art
17-07-2004, 12:45
Thôi, dù sao thì việc cũng đã rồi có lẽ nên xem cơ hội của mỗi đội chứ nhỉ. Tất cả các hạt giống ( trừ Porto bán đi toàn hảo thủ mà mua về mỗi Chevalton ), các CLB khác đều có những sự tăng cường đáng giá.
Nhưng mà tôi vẫn không hiều tại sao Real và MU vẫn là hạt giống trong khi phải đá sơ loại, nhơ đâu họ bị loại thì sao, khả năng này tính hiện thực chỉ khoảng 0.0001% nhưng mà vẫn có thể lắm chứ.
Baby_Alga
17-07-2004, 13:01
Vô lý thật tại sao AC MiLan lại là hạt giống thứ hai
vậy là lại đối đầu với những đội hạt giống thứ nhất ràoi chán wá
Vô lí nó đùng đùng đó , Năm ngoái vô tứ kết còn gì
Liverpool được làm hạt giống thứ 2
Không biết năm nay làm nên trò trống gì không
Cách sắp xếp cả UEFA chán wá nhầy
nhưng hông sao thế mới có những trận hay ngay tại vòng một và như thế mới hốt được tiền bản quyền truyền hình , nhiều trận nhàm chán trong vòng một thì ai xem hở các bác thông cảm cho UEFA một tí nhé hì hì
mean_machine116
17-07-2004, 16:18
Nói vậy là oan cho bác UEFA rùi. Sở dĩ họ chia bảng hạt giống như vậy là căn cứ vào bảng thành tích của CLB trên cơ sở: Đội đương kim vô địch, thành tích ở đấu trưòng châu Âu mấy năm trở lại đây, thành tích trong nước...Mình thấy UEFA xếp Porto là nhóm hạt giống 1 cũng có cái lý của nó. Họ vừa là ĐKVĐ C1 năm nay, vừa là cựu VĐ UEFA năm ngoái, tành tích trong nước thì có mấy đội đuổi kịp đâu nè.
Mutsu Kokono
17-07-2004, 21:03
Hạt giống thì cũng không phải là tất cả !
Như Pháp đó thôi , mùa giải nào ở cúp châu Âu mà nó không được xếp hạt giống cơ chứ , thế mà thi đấu cứ như gà mắc tóc đó thôi !
Theo Mutsu thì có lẽ C1 năm nay sẽ có nhiều chuyện hay để coi lắm đó !
Sự góp mặt của Liverpool , của ông nhà giàu Chelsea với các bản hợp đồng mới , có lẽ Livelpool và Chelsea có cơ hội lớn hơn là Arsenal và ManUtd ở cuộc đua ở cả hai chiến trường hơn , khi mà các cầu thủ của Man và Ars đều tỏ ra xuống sức ở các trận đấu ở kì Euro vừa qua !
mean_machine116
19-07-2004, 15:20
Liverpool mà lại có nhiều cơ hội hơn Man, Ars á. Nhầm rùi bác Mutsu ơi! Bác xét ở khía cạnh nào mà cho rằng Liverpool có khả năng lớn hơn những đại gia trên kia chứ. Nên nhớ rằng Man là đội lập kỉ lục 5 lần liên tiếp lọt vào tứ kết đấy nhé (năm ngoái bị Porto loại cũng ở vòng này T_T). Ars thì đang có những bước tiến bộ rõ rệt ở đấu trường này khi mấy năm gần đây họ đều được tham dự và để lại dấu ấn của mình. Còn Chelsea, phải công nhận họ là 1 đội bóng đầy tiềm lực về tài năng cũng như ..tài chính. Không thể không nói rằng họ là một đội bóng mạnh và có khả năng dành chức vô địch ngay trong mùa giải tới. Nhìn lại Liverpool của bác xem, họ có những gì ngoài 1 HLV đẳng cấp. Nhưng liệu Banitez có giúp được Liverpool khẳng định mình ở chính đấu trường trong nước không ? mặc dù ông đã dẫn dắt Valencia giành chức vô địch Liga. Câu trả lời cho bác đang ở phía trước.
Master Of Art
19-07-2004, 18:17
Trong số các đội hạt giống thì có lẽ Porto là yếu nhất, mất HLV Mourinho, lại còn Deco, Paolo Ferrera. Sắp tới không biết chừng cả Costinha cũng đi luôn.
Mutsu Kokono
19-07-2004, 18:59
Liverpool mà lại có nhiều cơ hội hơn Man, Ars á. Nhầm rùi bác Mutsu ơi! Bác xét ở khía cạnh nào mà cho rằng Liverpool có khả năng lớn hơn những đại gia trên kia chứ. Nên nhớ rằng Man là đội lập kỉ lục 5 lần liên tiếp lọt vào tứ kết đấy nhé (năm ngoái bị Porto loại cũng ở vòng này T_T). Ars thì đang có những bước tiến bộ rõ rệt ở đấu trường này khi mấy năm gần đây họ đều được tham dự và để lại dấu ấn của mình. Còn Chelsea, phải công nhận họ là 1 đội bóng đầy tiềm lực về tài năng cũng như ..tài chính. Không thể không nói rằng họ là một đội bóng mạnh và có khả năng dành chức vô địch ngay trong mùa giải tới. Nhìn lại Liverpool của bác xem, họ có những gì ngoài 1 HLV đẳng cấp. Nhưng liệu Banitez có giúp được Liverpool khẳng định mình ở chính đấu trường trong nước không ? mặc dù ông đã dẫn dắt Valencia giành chức vô địch Liga. Câu trả lời cho bác đang ở phía trước.
Mutsu dựa vào sự thay đổi lực lượng cho mùa giải mới ! Man và Ars ko như Chels và Liv khi khi không chú ý đến sự tăng cường lực lượng mà họ chỉ dựa vào lực lượng hiện có mà thôi !
SAu khi có HLV mới , Liv đã có một sự thay da đổi thịt thấy rõ ! Các cầu thủ không còn thích hợp lập tức bị đâỷ đi để thay thế cho các cầu thủ có khả năng hơn ,cho thấy sự quyết tâm của Liv đó thôi !
Ars dù được coi là một đội mạnh tuy nhiên không bao giờ được đánh giá cao tại các giải CL cả ! Còm Man thì phong độ không ổn định nên theo Mutsu chỉ có Chel và Liv là có cơ hội nhiều mà thôi !
Tam_muc_than_tuong
20-07-2004, 15:00
Liverpool tầm này cũng ko ăn thua. Mùa trước, Owen tịt ngòi đâu fải nửa tháng í. Giờ lại thế nữa thì khóc. Mà thà Baros thì chưa biết được, nhỡ lại khôn nhà dại chợ (sang Bồ có ít nắng nên đỡ ẩm IC, về Anh ăn sương mù thì lại chập mạch). Heskey thì đã bye bye SEA Games (thà này đi là đúng)
ngockylan88
20-07-2004, 19:28
Bắt đầu mùa giải mới và cũng có nghĩa là cũng bắt đầu mùa giải cúp C1 mới. Với việc UEFA công bố các đội hạt giống có vẻ không hợp lý cũng có lý do riêng của họ. Chúng ta không thể ở đây mà đóan già đóan non mà phải tôn trọng quyết định của họ. Vậy lúc này đây chúng ta không cùng nhau dự đóan về vòng đấu bảng sắp tới nhỉ. Điều gì sẽ xảy ra chúng ta có những vòng đấu bảng được xem là tử thần. VD: Real-Milan-Monaco-Chelsea,....hay là đại lọai là vậy nhỉ.
__Loại hết mấy thằng như Real ,Mu hay Liv ....đi hết ,năm nay Munchen gặp Chelsea ở trận chung kết.
The 7th of July
24-07-2004, 00:30
Hé hé... con bò cái của anh ơi!
Đừng có điên thế chứ! Mày dám cá không!?
Tao chỉ cần 1 trong 2 thằng đó vào tới chung kết thôi cũng gọi mày làm ba luôn!
Còn bằng không... bái sư nhé?!
__Cá mẹ mày đi ,mày dám chơi không.Tao bắt Chelsea năm nay vào chung kết đấy.Cần mẹ gì mày gọi là ba ,tao chỉ cần mày câm miệng đi là được rồi.
Tôi yêu FF
24-07-2004, 09:51
năm nay Inter và Milan sẽ gặp nhau ở chúng kết,và kết quả Inter sẽ thắng 6-0 và vô địch
còn thằng kai,cấm chửi,chỉ được văng tục thôi chứ ko được chửi!!! ha ha hahhaha
Tam_muc_than_tuong
24-07-2004, 10:53
Toàn dự đoán láo thôi. may ra chỉ có thà Milan đủ trình vào CK (nhưng mà bọn này voà được CK thì phải bỏ Scudetto là cái chắc). Còn một chân còn lại có thể là Chelsea, MU hay Arsenal thôi...........
great_sephiroth
24-07-2004, 11:04
Hê hê, Milan sẽ gặp Real trong trận chung kết trong mơ của cúp C1, trận đấu diễn ra đầy kịch tính và đến phút thứ 90, Kaká sẽ ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho trận chung kết...
Master Of Art
24-07-2004, 11:27
Hê hê, Milan sẽ gặp Real trong trận chung kết trong mơ của cúp C1, trận đấu diễn ra đầy kịch tính và đến phút thứ 90, Kaká sẽ ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho trận chung kết...
Ha ha, chỉ được cái nói... giống mình. Milan sẽ vượt qua một loạt các tên tuổi lớn để lần thứ bảy khắc tên mình vào chiếc Cup danh giá nhất châu Âu cấp Câu lạc bộ.
Tôi yêu FF
24-07-2004, 13:23
tại sao lại là Real,là Inter và Milan chứ,2 anh em cùng cha khác ông nội này sẽ gặp nhau ở trận chung kết và Inter sẽ chiến thắng
thanhnguyenhuu
24-07-2004, 14:06
Các bác này nằm mơ ,mơ ước cho câu lac bộ của mình yêu thích vào trận chung kết à ,nhưng tiếc thực tế hay đi trái ngược lại đấy^^
mean_machine116
24-07-2004, 14:06
Inter sẽ chiến thắng nếu ông anh Milan có ý nhường cho thằng em này.Tội nghiệp, lâu lắm rồi thằng em của mình chưa đoạt được cái Cup nào, thui thì làm anh phải nhường em vậy. Bye bye nhé em, anh đi đá Cup Vô địc các Câu lạc bộ vậy. Ông em cứ cố gắng đi nhé, anh đi trước đây.
Master Of Art
24-07-2004, 17:48
Inter và Milan chứ,2 anh em cùng cha khác ông nội này sẽ gặp nhau ở trận chung kết và Inter sẽ chiến thắng
Hê hê, chú FF nói câu này nghe được đó, nhưng AC và Inter là 2 anh em ruột, và thằng nào "già đời" hơn sẽ giành chiến thắng, đó là chân lí.
Inter sẽ chiến thắng nếu ông anh Milan có ý nhường cho thằng em này.Tội nghiệp, lâu lắm rồi thằng em của mình chưa đoạt được cái Cup nào, thui thì làm anh phải nhường em vậy. Bye bye nhé em, anh đi đá Cup Vô địc các Câu lạc bộ vậy. Ông em cứ cố gắng đi nhé, anh đi trước đây.
__Cup vô địch các câu lạc bộ á :)) có Real không ,có Juve không ,có Barca không............giải đấu này thực ra chỉ là 1 dạng giao hữu quốc tế nhằm kiếm tiền cho các câu lạc bộ thôi (Celtic ,Galatasaray,Mu,Milan..... :)) )Tớ cá chắc thằng Milan vô địch giải này.
Tôi yêu FF
24-07-2004, 22:15
Hê hê, chú FF nói câu này nghe được đó, nhưng AC và Inter là 2 anh em ruột, và thằng nào "già đời" hơn sẽ giành chiến thắng, đó là chân lí.
sao lại thế,cứ già hơn là thắng hả,lol,tre hơn sẽ thắng,bạc già ko bằng gà son,U chưa nghe câu này hả
Năm nay tui hi vọng chung kết sẽ là M.U và AC, 2 CLB mà tui yêu thích!:))
Ủa mà vừa mới qua trận chung kết champion league được có mấy tháng mà mấy bố đã nhanh chóng bàn đến việc thằng nèo vô địch rùi thế?
Master Of Art
25-07-2004, 00:30
Hay quá trời luôn, chưa chi đã có 3 tên chọn AC Milan của mình làm đối thủ trong trận chung kết rồi, vậy thì biết nói sao bây giờ : FROZA MILAN!!!!
Tôi yêu FF
25-07-2004, 09:33
chọn AC làm đối thủ trong trận chung kết nhưng ko phải chọn AC thắng đâu mà vui mừng thế,tất nhiên là Inter sẽ thắng
great_sephiroth
25-07-2004, 11:43
Inter sợ chưa xứng tầm được làm đối thủ của AC trong trận chung kết đâu, cần phải học hỏi thêm nữa. Inter chỉ là cái bóng trước những vinh quang của AC mà thôi. May ra chỉ có real còn có đủ tầm.
Tôi yêu FF
25-07-2004, 21:50
oạch vậy hả,nhưng Real lậi ko xứng tầm so sánh với Inter thì sao,ha ha ha(làm sao để ko bị trừ mp nhỉ ? )
__Cãi nhau làm chó gì ,mỗi Inter hay Milan làm loạn cả tháng này.
great_sephiroth
27-07-2004, 11:19
ha ha, Inter luôn không biết mình đứng ở đâu, thảo nào không khi nào khá lên được.
Tôi yêu FF
27-07-2004, 12:58
sao ông cứ đả kích Inter cảu tôi thế nhỉ,tôi có nói gì đến Milan cảu ông đâu,ông bị sao vậy,tôi đã nói là động chạm gì đến CLB của nhau cơ mà
Danh sách hạt giống chính thức được UEFA thông báo đây:
- Nhóm hạt giống số 1: Real Madrid, Valencia, Barcelona, Manchester United, Bayern Munich, Deportivo, Arsenal, Porto
- Nhóm hạt giống số 2: AC Milan, Liverpool, Juventus, Inter Milan, AS Roma, Lyon, Chelsea, PSV Eindhoven
- Nhóm hạt giống số 3: Celtic, Rangers
Còn đây là kết wả bốc thăm vòng sơ loại thứ 3 (cũng là vòng sơ loại cuối cùng):
AK Graz (Áo) - Liverpool (Anh)
Juventus (Italy) - Djurgarden (Thuỵ Điển) hoặc Kaunas (Litva)
Leverkusen (Đức) - Banik Ostrava (CH Czech)
Deportivo (TBN) - Hajduk Split (Croatia) hoặc Shelbourne (Ireland)
Basel (Thuỵ Sĩ) - Inter Milan (Italy)
Nova Gorica (Slovenia) hoặc FC Copenhagen (Đan Mạch) - Monaco (Pháp)
Georgia Tbilisi (Gruzia) hoặc Wisla Krakow (Ba Lan) - Real Madrid (TBN)
Zilina (Slovakia) hoặc Dinamo Bucharest (Romania) - MU (Anh)
SK Tirana (Albania) hoặc Ferencvaros (Hungary) - APOEL Nicosia (Cyprus) hoặc Sparta Prague (CH Czech)
Rosenborg Trondheim (Nauy) hoặc Sheriff Tiraspol (Moldova) - Maccabi Haifa (Israel)
Neftchi Baku (Azerbaijan) hoặc CSKA Moscow (Nga) - Rangers (Scotland)
Pyunik (Armenia) hoặc Shakhtar Donetsk (Ukraina) - FC Bruges (Bỉ) hoặc
Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria)
Dynamo Kiev (Ukraina) - Skonto Riga (Latvia) hoặc Trabzonspor (TNK)
Young Boys (Thuỵ Sĩ) hoặc Sao Đỏ Belgrade (Serbia & Montenegro) - PSV Eindhoven (Hà Lan)
Benfica (BĐN) - Anderlecht (Bỉ)
PAOK Salonika (Hy Lạp) - HJK Helsinki (Phần Lan) hoặc Maccabi Tel Aviv (Israel)
Các trận ở vòng sơ loại cuối cùng này sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/8 và 24 và 25/8, theo thể thức lượt đi và về.
Kid_Hedtafor82
02-08-2004, 10:31
Ajax của mình chả thấy được ai nhắc đến :))!Mà khổ cho tôi yêu FF Mãnh hổ quần nan địch :)),trong box thể thao nhiều fans MU với Milan quá nhỉ??? Mà sao mình lại ghét cả 2 :))
___Nói về cơ hội thì dĩ nhiên nếu vượt qua được vòng loại những MU,Milan,Juventus,Inter,Real,Barca,Valencia,Chelsea sẽ là những ứng cử viên hàng đầu bởi vì những CLB này trừ Chelsea ra số còn lại đều đã quen với đấu trường danh giá và khắc nghiệt CL...Real với sự bổ sung Samuel và hứa hẹn sẽ đem về một tiền vệ trung tâm đằng cấp hứa hẹn sẽ là ứng cử số 1,Inter có những sự bổ sung rất hợp lí cũng gây ấn tượng,trong khi đó Milan và Juve đã làm giàu thêm đội hình hùng mạnh của mình bằng những bản hợp đồng rất đáng nói,Chelsea tuy có nhiều gương mặt mới đầy chất lượng tuy nhiên vẫn còn phải chờ sự kết dính từ tay Maurinho,Valencia có thêm những sự bổ sung mới tuy nhiên họ lại mất đi HLV tài năng Benitez,Barca có sự chuyển giao thế hệ và đang thay máu tuy nhiên với những tài năng xuất sắc trong đội hình họ hoàn toàn có thể đi rất xa...
The 7th of July
02-08-2004, 12:02
He he... nếu mà cứ đá tằng tằng thì thằng Real là thằng rớt đài đầu tiên!!! (Tất nhiên là bọn sao xẹt của nó phải "giữ" được phong độ hiện nay!!! Ka kakaka!!)
Công nhận... nhìn cũng ngại thằng Cheski với Barca đấy!!! Không dè... nó làm loạn thì khổ!!!
Tỉ lệ VĐ CL mùa này đây (theo William Hills)
Real Madrid 7.50
Arsenal 8.00
Chelsea 9.00
Barcelona 9.00
AC Milan 9.00
Man Utd 12.00
Valencia 13.00
Juventus 13.00
Roma 17.00
Inter Milan 21.00
Dep La Coruna 21.00
Bayern Munich 21.00
Porto 26.00
Liverpool 26.00
Mịa, sao tui bực wá. Thằng Arsenal ở CL này chẳng khác gì newbie, mà luôn được đánh giá cao. Mùa trước cũng vậy, mùa này cũng vậy, ngay cả UEFA cũng ưu ái cho nó làm "hạt giống số 1". Khó hỉu!!!
Chelsea cung được đánh giá cao, hơn cả Milan, MU, Juve và BM luôn mới ghê... Hic, còn BM bị đánh giá thấp wá. Tui mà có CC tui đặt cho BM liền...
reddevil
04-08-2004, 01:09
ặc...ặc... tụi UEFA này điên cả roài sao MU của tui lại để ở hàng thứ 4 sau cả 2 thằng nhóc ở cúp C1 là ars và chesl chứ ??? đúng là cho 1 ông già quá 70 tuổi làm chủ tịch thì loạn tùng phèo cả lên, từ chức mẹ cho rồi đi.
Mà năm nay coi chừng C1 có bất ngờ đấy mấy bố ạ, không khéo thằng celtic với Rangers dám làm 1 trận derby xứ scot lắm à nghen hê hê..... bravo mấy đội bóng nhỏ đá mẹ mấy thắng lớn dzăng ra ngoài hết cho tao, kakakaka.
ặc...ặc... tụi UEFA này điên cả roài sao MU của tui lại để ở hàng thứ 4 sau cả 2 thằng nhóc ở cúp C1 là ars và chesl chứ ??? đúng là cho 1 ông già quá 70 tuổi làm chủ tịch thì loạn tùng phèo cả lên, từ chức mẹ cho rồi đi.
Cái này đâu fải của UEFA, đây là tỉ lệ cá cược của William Hills... Chửi nhầm UEFA rồi... Àh ko, chửi cũng đáng hehe... vì tụi nó dám xếp Arsenal vào nhóm hạt giống số 1, đẩy Milan xuống hạt giống số 2 mới láo (trong khi thành tích tại CL của Milan so với Arsenal thì khỏi nói hen)
Kid_Hedtafor82
04-08-2004, 09:00
Tỉ lệ VĐ CL mùa này đây (theo William Hills)
Real Madrid 7.50
Arsenal 8.00
Chelsea 9.00
Barcelona 9.00
AC Milan 9.00
Man Utd 12.00
Valencia 13.00
Juventus 13.00
Roma 17.00
Inter Milan 21.00
Dep La Coruna 21.00
Bayern Munich 21.00
Porto 26.00
Liverpool 26.00
Mịa, sao tui bực wá. Thằng Arsenal ở CL này chẳng khác gì newbie, mà luôn được đánh giá cao. Mùa trước cũng vậy, mùa này cũng vậy, ngay cả UEFA cũng ưu ái cho nó làm "hạt giống số 1". Khó hỉu!!!Có gì khó hỉu đâu năm ngoái khi Arsenal vào đến tứ kết CL huyền thoại Cruyff một người hết sức uy tín đã nói rằng "nếu cứ chơi với phong độ như thế thì việc Arsenal vô địch cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên..."tiếc là Arsenal không giữ được phong độ như thế :)) trong khi Milan làm cho nhà cái WH "quê" nên mới hạ tỉ lệ dặt cược xuống
Chelsea cung được đánh giá cao, hơn cả Milan, MU, Juve và BM luôn mới ghêCái này chắc dựa vào những sự bổ sung mới của Chelsea nhất là sự bổ sung tại vị trí của...HLV
... Hic, còn BM bị đánh giá thấp wá. Tui mà có CC tui đặt cho BM liền...Nói như Babyxx ta cũng vác xiền đi đặt cho Ajax :))
Có gì khó hỉu đâu năm ngoái khi Arsenal vào đến tứ kết CL huyền thoại Cruyff một người hết sức uy tín đã nói rằng "nếu cứ chơi với phong độ như thế thì việc Arsenal vô địch cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên..."tiếc là Arsenal không giữ được phong độ như thế trong khi Milan làm cho nhà cái WH "quê" nên mới hạ tỉ lệ dặt cược xuống
Sự kém cỏi của Arsenal là ở chỗ đó. Luôn thiếu bản lĩnh trong những giây fút quyết định. Mà ở mùa trước Arsenal bị loại đâu fải do mất fong độ, mà do Chelsea đá hay hơn...
Còn Cruyff, hehe, xin lỗi chú Kid chứ mấy ông này đánh giá cũng ko đáng tin lắm, cứ thay đổi xoành xoạch. Thấy đội nào đá hay là cao hứng... Hơn nữa Cruyff cũng là fan cua Arsenal nên nói vậy cũng ko có gì lạ...
Nói như Babyxx ta cũng vác xiền đi đặt cho Ajax
Òh, nhưng mà đặt cho Ajax chẳng khác nào wăng tiền wa cửa sổ, hehe :))
Mà sao Van Der Vaart chưa đi dzậy? Chắc sau Euro vừa rồi ko CLB nào ngó ngàng nữa rồi :)). Còn Ibrahimovich chịu ở lại 1 CLB thường thường bậc trung như Ajax tui cũng hơi ngạc nhiên. Tui tưởng sau kì Euro thành công vừa rồi Zlatan sẽ cuốn gói chuồn lẹ chứ, haha :))
__Barca của mình thứ 4 hả nhưng sao lại xếp duới thằng ars với thằng chel ,láo....mà sao thằng AC lại không bằng chelsea nhỉ??
__Đợi đấy năm nay Barca làm cỏ hết :)) :))
Kakalot0202
05-08-2004, 19:30
Arsenal khôn nhà dại chợ mà lị. CL lần nào cũng đá trong nước dữ dội lắm đến khi gặp CLB ở ngoài khoáu lóng nga lóng ngóng thua. Nói chung Arse chưa thể bước lên bục vinh quang được đâu.
hoang_tu_sa_mac
05-08-2004, 20:30
Theo tôi thì hạt giống của giải này là 2 đại gia đó là AC và chelsea hoặc FC Portor.Cả 3 câu lạc bộ này đều rất mạnh và đều có những cầu thủ tốt lại co đẳng cấp cao nữa chứ.
final summom
06-08-2004, 07:33
FC Porto thì cho thôi đi hạt giống gì , chảy hết chất xám rồi huấn luyện viên mất , Deco đi , hậu vệ cũng theo ông huấn luyện viên, còn gì để mà hy vọng cho Asenal thế thì có lý
Kid_Hedtafor82
06-08-2004, 21:14
Sự kém cỏi của Arsenal là ở chỗ đó. Luôn thiếu bản lĩnh trong những giây fút quyết định. Mà ở mùa trước Arsenal bị loại đâu fải do mất fong độ, mà do Chelsea đá hay hơn... Nói vậy là không khách quan rồi,trong cả 2 trận lượt đi lượt về chả có trận nào Chelsea trội hơn Arsenal nhà ta cả???
Còn Cruyff, hehe, xin lỗi chú Kid chứ mấy ông này đánh giá cũng ko đáng tin lắm, cứ thay đổi xoành xoạch. Thấy đội nào đá hay là cao hứng... Hơn nữa Cruyff cũng là fan cua Arsenal nên nói vậy cũng ko có gì lạ...Đó là theo chú còn theo mọi người thì Cruyff là một trong những người nhiều uy tín nhất của bóng đá thế giới cùng với Berkenbauer và Platini...
mà đặt cho Ajax chẳng khác nào wăng tiền wa cửa sổ, hehe :)) cũng như Bayern thôi đâu khác là mấy,ờ mà nói chung thì hiện tại Bayern mạnh hơn Ajax
Mà sao Van Der Vaart chưa đi dzậy? Chắc sau Euro vừa rồi ko CLB nào ngó ngàng nữa rồi :)).Có nhiều chứ,MU và Milan vẫn theo dõi anh đấy thôi,nhưng nói chung Euro vừa rồi Van Der Vaart giảm giá trị nhiều rồi nhưng cũng chẳng sao anh còn trẻ còn nhiều tương lai... Còn Ibrahimovich chịu ở lại 1 CLB thường thường bậc trung như Ajax tui cũng hơi ngạc nhiên. Tui tưởng sau kì Euro thành công vừa rồi Zlatan sẽ cuốn gói chuồn lẹ chứ, haha :))Tôi không đụng chạm đến Mu hay Milan của chú đâu nhé...MU cứ cố gắng đoat nhiều danh hiệu làm cả châu Âu run rợ như đã từng run sợ Ajax tại thập niên 70 đi rồi hãy nói,với tôi AJAX là vĩ đại nhất...
Nói vậy là không khách quan rồi,trong cả 2 trận lượt đi lượt về chả có trận nào Chelsea trội hơn Arsenal nhà ta cả???
Đấy, Arsenal thiếu bản lĩnh ở chỗ đó. Cả 2 trận Chelsea ko trội hơn Arsenal (nhưng cũng ko thể nói Arsenal trội hơn được), nhưng ở fút quyết định thì Arsenal thể hiện sự non kém của mình. Hãy xem trận lượt về, sau khi bị Chelsea gỡ hòa Arsenal đá ra sao??? Coi đến đó thì ai rành bóng đá 1 chút đã có thể đoán được kết cuộc rồi... Trong thế trận Chelsea đang hưng fấn và ép sân như vậy, nếu gặp Milan, Juve, Real hay BM thì những đội này sẽ làm giảm hưng fấn Chelsea, dần lấy lại thế trận. Còn Arsenal chỉ biết chống đỡ trong run sợ... Bản lĩnh 1 đội bóng lớn đâu??? Arsenal ko hề có...
Đó là theo chú còn theo mọi người thì Cruyff là một trong những người nhiều uy tín nhất của bóng đá thế giới cùng với Berkenbauer và Platini...
Mấy ông này nhìu uy tín nhưng cũng là con người. Mấy ổng dự đoán thì có đúng có sai, ý tui là vậy... Mà Cruyff khen Arsenal ko có nghĩa Arsenal là 1 đội bóng lớn. Hơn nữa Cruyff vốn là fan Arsenal, nên chuyện đó ko có gì lạ...
cũng như Bayern thôi đâu khác là mấy,ờ mà nói chung thì hiện tại Bayern mạnh hơn Ajax
Òh, biết vậy là tốt :))
MU cứ cố gắng đoat nhiều danh hiệu làm cả châu Âu run rợ như đã từng run sợ Ajax tại thập niên 70 đi rồi hãy nói,với tôi AJAX là vĩ đại nhất...
Uh, thành tích Ajax rất huy hoàng trong wá khứ, còn hiện tại thì sao??? Chán wá, mỗi lần nói tới Ajax là chú Kid lại đem wá khứ ra nói, ko còn lý lẽ nào khác. Thôi stop vấn đề Ajax lại ở đây được rồi hen, nói nữa cũng ko có gì mới...
Enchanteur
07-08-2004, 10:18
2 đội sẽ vào chung kết năm nay là AC và Mu , có ai cá EXP với tôi khong nào ? 20 EXP nhá ? tỉ lệ là 1 ăn 5
__Ca di may` ,tao dat het ca Level day
ĐKVĐ vừa gây bất ngờ khi sa thải HLV Del Neri ngay trước khi mùa giải mới bắt đầu. Như vậy sau khi đến từ Chievo thay cho Mourinho thì ông Neri chỉ cầm quân cho Porto có đúng 1 giải ChampionsWorldSeries là bị sa thải. Nguyên nhân được thông báo là do ông đã về BĐN trễ 2 ngày so với kỳ phép, nhưng thực ra theo báo chí thì là do thành tích của Porto trong giải ở Mỹ khá tệ, nhất là trận thua Gatalasaray. Mặc khác việc ông này đòi chi quá nhiều để bù đắp các vị trí ra đi của Porto cũng khiến cho lãnh đội Porto ko hài lòng và vụ trễ nải(do trễ chuyến bay trong quá trình transit) là cái cớ mà Porto có được để sa thải Neri.
hoaphuongdo
08-08-2004, 10:17
Cá gì ? tui cá năm nay 4 đội vô đến bán kết là AC , Inter , Chelsea va Real . He he , Man.U và Arsenal qua vòng 18 làm sao nổi ?>
Kid_Hedtafor82
09-08-2004, 10:17
Đấy, Arsenal thiếu bản lĩnh ở chỗ đó. Cả 2 trận Chelsea ko trội hơn Arsenal (nhưng cũng ko thể nói Arsenal trội hơn được), nhưng ở fút quyết định thì Arsenal thể hiện sự non kém của mình. Hãy xem trận lượt về, sau khi bị Chelsea gỡ hòa Arsenal đá ra sao??? Coi đến đó thì ai rành bóng đá 1 chút đã có thể đoán được kết cuộc rồi... Trong thế trận Chelsea đang hưng fấn và ép sân như vậy, nếu gặp Milan, Juve, Real hay BM thì những đội này sẽ làm giảm hưng fấn Chelsea, dần lấy lại thế trận. Còn Arsenal chỉ biết chống đỡ trong run sợ... Bản lĩnh 1 đội bóng lớn đâu??? Arsenal ko hề có...Với một đội hình như vậy,với lịch thi đấu dày đặc như vậy,cày ải cả 3 mặt trận mà đầy tham vọng như vậy thì cũng khó trách...Nói như vậy chú lại đừng có đem cú ăn ba của MU năm 99 ra khoe nhá...:))
Mấy ông này nhìu uy tín nhưng cũng là con người. Mấy ổng dự đoán thì có đúng có sai, ý tui là vậy... Mà Cruyff khen Arsenal ko có nghĩa Arsenal là 1 đội bóng lớn. Hơn nữa Cruyff vốn là fan Arsenal, nên chuyện đó ko có gì lạ...Không phải là fans của Arsenal mà là fans của lối chơi đẹp,Arsenal đá đẹp thế thì được khen có gì là sai...
Òh, biết vậy là tốt :)) Ta tự biết ta vốn là người thực tế biết chấp nhận hiện tại,còn hơn khối kẻ cứ tự huyễn hoặc mình bằng 3 cái thứ trôi qua lâu rồi...
Uh, thành tích Ajax rất huy hoàng trong wá khứ, còn hiện tại thì sao??? Chán wá, mỗi lần nói tới Ajax là chú Kid lại đem wá khứ ra nói, ko còn lý lẽ nào khác. Thôi stop vấn đề Ajax lại ở đây được rồi hen, nói nữa cũng ko có gì mới...Cũng đúng thôi tại giải Hà Lan vôn vào tầm tầm bậc trung nên dù Ajax có vô địch thì cũng chẳng được nói gì nhiều đến,dù sao cũng còn hơn những CLB quá khứ đã chẳng có nhiều cái đáng nói,hiện tại cũng thế nốt...
Với một đội hình như vậy,với lịch thi đấu dày đặc như vậy,cày ải cả 3 mặt trận mà đầy tham vọng như vậy thì cũng khó trách...Nói như vậy chú lại đừng có đem cú ăn ba của MU năm 99 ra khoe nhá...
Bởi vậy mới nói, Arsenal ko tự lượng sức, nghèo mà ôm mộng trèo cao :))
Nhưng mà đang nói ở đây là bản lĩnh chứ ko fải là thể lực. Nhìn Arsenal thi đấu từ lúc bị gỡ hòa trong trận gặp Chelsea ta ko thấy được hình ảnh 1 đội bóng lớn, yếu đuối, run sợ... Haha, sao tự nhiên chú Kid lại lái sang chuyện thể lực ở đây, hay là chú cũng công nhận Arsenal yếu bản lĩnh rồi??? :))
Ta tự biết ta vốn là người thực tế biết chấp nhận hiện tại,còn hơn khối kẻ cứ tự huyễn hoặc mình bằng 3 cái thứ trôi qua lâu rồi...
Òh, vậy mà reply ở trên lại thấy mấy cái thành tích huy hoàng trong wá khứ của Ajax kìa :))
silver_fang
10-08-2004, 13:24
BM được xếp làm hạt giống thì em ko thể hiểu nổi
năm vừa qua BM ko được một danh hiệu nào cả
nhưng ko sao kệ các ông UEFA các bác dự đoán xem năm nay đội nào sẽ đoạt cup đi
Kid_Hedtafor82
10-08-2004, 19:53
Bởi vậy mới nói, Arsenal ko tự lượng sức, nghèo mà ôm mộng trèo cao :))Nghèo mà trèo cao là...có tham vọng chứ còn giàu mà trèo hổng nổi thì gọi là gì???
Nhưng mà đang nói ở đây là bản lĩnh chứ ko fải là thể lực. Nhìn Arsenal thi đấu từ lúc bị gỡ hòa trong trận gặp Chelsea ta ko thấy được hình ảnh 1 đội bóng lớn, yếu đuối, run sợ... Haha, sao tự nhiên chú Kid lại lái sang chuyện thể lực ở đây, hay là chú cũng công nhận Arsenal yếu bản lĩnh rồi??? :))Qua một trận đấu mà có thể nhận xét cả một đội bóng sao,không có bản lĩnh sao Arsenal có thể vượt qua một mùa bóng đầy khó khăn trước Chelsea với MU,nếu xét theo kiểu chú thì MU bị Real hành hạ như thế nào trên Old Tranford năm 2000 cũng là kém bản lĩnh sao,hay Milan bị Depor hạ nhục tại TBN rồi người ta gọi Milan là dội bóng kém bản lĩnh ???
Òh, vậy mà reply ở trên lại thấy mấy cái thành tích huy hoàng trong wá khứ của Ajax kìa :))he he thì khoe bây giờ cũng đâu có gì muộn,Ajax chẳng lẽ trong khoảng 10 năm nay kém lắm sao
Qua một trận đấu mà có thể nhận xét cả một đội bóng sao,không có bản lĩnh sao Arsenal có thể vượt qua một mùa bóng đầy khó khăn trước Chelsea với MU,nếu xét theo kiểu chú thì MU bị Real hành hạ như thế nào trên Old Tranford năm 2000 cũng là kém bản lĩnh sao,hay Milan bị Depor hạ nhục tại TBN rồi người ta gọi Milan là dội bóng kém bản lĩnh ???
Àh, ko chỉ 1 trận mà là nhìu... Ở đấu trường CL thì Arsenal là đội kém bản lĩnh nhất trong những ông lớn. Thử hỏi thành tích của Arsenal trong những năm wa là gì??? 2 lần vào tứ kết, chấm hết. Mùa rồi chẳng wa may mắn gặp 1 Celta Vigo đang khủng hoảng ở vòng 1/16 nên mới lết vào TK được, chứ gặp ai cứng cựa 1 chút e rằng...
Haha, mà chuyện Arsenal thiếu bản lĩnh ở đáu trường châu Âu thì "ai cũng hiểu, chỉ 1 người ko hỉu" :))
Thanh Van Thanh
11-08-2004, 07:02
Chú Juve đá đấm thế nào để hoà 2-2, còn bị nó dẫn trước đến 2 quả. Biết là các chú bị chấn thương mà đá đấm thế thì chán quá :)). Chắc sớm bị loại rồi.
Tức nhất là thằng Dinamo Kiev, đá đấm thế thì làm sao tao đi xem C1 được :(
The 7th of July
12-08-2004, 19:44
__Ca di may` ,tao dat het ca Level day
Kekeke... LV = 2 đặt làm gì cho bõ công gõ máy!!!
Kekeke... liệu anh em làm 1 cái topic cá cược với nhau được không? >:-D<
hoaphuongdo
13-08-2004, 12:35
Cũng được đấy nhưng mà thắng thua thì chuyển Lvl như thế nào nhỉ ?
BM được xếp làm hạt giống thì em ko thể hiểu nổi
Sao mà không hiểu ? Nhìn vào đội hình BM năm nay với 3 trận mới đá xem , ai dám loại BM ra khỏi nhóm mạnh nhất C1 nào ? Chel hay Real làm sao ăn nổi ? còn MU thì khỏi kể 3:-o
The 7th of July
13-08-2004, 18:35
Cũng được đấy nhưng mà thắng thua thì chuyển Lvl như thế nào nhỉ ?
Thì lúc đấy cứ réo tên ông MOD ra mà dùng chứ sao!!!
Cả mùa tổng kết hết lại, bắt ổng làm 1 thể! Dù sao đó cũng được quy vào công việc của box cả mà!?
Mí lị cá cược là điều hoàn toàn chấp nhận được B-) miễn không dính dáng tiền bạc ở đây là OK roài?
Ai chơi thì dơ tay nào? >:-D<
hoaphuongdo
18-08-2004, 10:14
Cả mùa tổng kết hết lại, bắt ổng làm 1 thể! Dù sao đó cũng được quy vào công việc của box cả mà!?
Cả mùa dồn lại thì vừa mất thời gian cho MOD vừa không khuyến khích anh em tham gia . Theo tui thì cứ vòng nào cá vòng ấy , hết vòng là tổng kết lại chuyển lvl , ai cá với ai cứ post lên đây cho khỏi cãi .
Nào , bà con tham gia đi nào , he he , không mất tiền lại có cảm giác cá độ , sướng nhé :((
The 7th of July
18-08-2004, 14:53
Cả mùa dồn lại thì vừa mất thời gian cho MOD vừa không khuyến khích anh em tham gia . Theo tui thì cứ vòng nào cá vòng ấy , hết vòng là tổng kết lại chuyển lvl , ai cá với ai cứ post lên đây cho khỏi cãi .
Nào , bà con tham gia đi nào , he he , không mất tiền lại có cảm giác cá độ , sướng nhé :((
Nhưng mà ÁC MIN bảo là không cho cá độ linh tinh mới sợ chứ??/
Anh Juve mà lìu tìu khéo... mình có MOD mới luôn!:))
Hahhaha... thế này thì chán nhỉ??? Mấy cha ấy lúc nào cũng bận bận bận... cả tuần được 1 lần online thì làm ăn cái giề? Bà con kô bác khổ sở... mà chẳng thấy nói năng giề! Lúc nào cũng bận lắm, bận lắm!!! Chán đíu mê!
__Đang bàn nhau việc add 1 đơn vị khác vào để không ảnh hưởng đến giá trị của Exp, từ đó dễ dàng sử dụng nó hơn. Hiện nay đang định add gold, như không phải nghĩ là làm được ngay, vì quản lý database của diễn đàn chỉ có mỗi BM, mà admin thì ai cũng có công ăn việc làm ngoài đời cả nên nhiều khi không rảnh tay được. Cho nên việc biến ý nghĩ thành hiện thực nhiều khi hơi lâu là thế.
Quangtuan2004
18-08-2004, 19:32
Tui nghĩ UEFA có lý của họ nhưng mà BM lọt vào top hạt giống thì vô lý thật
hừm thế ra đây ko phải là chỗ bàn luạn về Champion league mà là chỗ để mấy người bàn chuyện chat nham rvới nhau à?:((
Nhưng ko sao bởi vì admin NV cũng nói kìa!:))
kingofgamefox
19-08-2004, 02:41
Xí nhé thế có được đặt ba bốn đội trở lên không, kô hiểu cái cá đô này như thế nào
Cá từng vòng hay là cá mỗi trận , cá vô địch hay thế nào , điều khoản thế nào , nhanh lên em nóng máu lắm rùi
C1 đang sắp đến hồi gay gấn rồi nhanh nanh kẻo trễ
Riêng em thì vô địch nghi là ( nghi thôi đấy nhé) chú Barca và chelsea vô địch C1
Mà Chú Barca Là phải ăn ba an bốn
Mà bàn một hồi kô chừng năm nay lai có một thằng ngu ngu nào lên chức vô địch thì bỏ xừ
Hy vọng ông trời kôlàm những chuyện trời ơi như năm ngoái
hoaphuongdo
19-08-2004, 09:07
Tui cũng chả hiểu , cái này để các bác admin bàn luận rùi thông báo chứ mình mà cứ hô hào không khéo được lên đài phong thần thì vui , dạo này gió tây trên đó nóng lắm >:)
The 7th of July
20-08-2004, 06:38
__Đang bàn nhau việc add 1 đơn vị khác vào để không ảnh hưởng đến giá trị của Exp, từ đó dễ dàng sử dụng nó hơn. Hiện nay đang định add gold, như không phải nghĩ là làm được ngay, vì quản lý database của diễn đàn chỉ có mỗi BM, mà admin thì ai cũng có công ăn việc làm ngoài đời cả nên nhiều khi không rảnh tay được. Cho nên việc biến ý nghĩ thành hiện thực nhiều khi hơi lâu là thế.
Á á... hay wá... vậy phải đốc thúc làm lè lẹ đi huynh!!! Bọn nó đá hết rùi kìa... Chơi cá độ trong này...khỏi sợ nó đến nhà đòi tiền!!!:))
Sao mấy huynh không tính... chiêu mộ hiền tài nhỉ? Các box vitính, phần mềm chắc cũng có nhiều người tài lắm, kêu gọi họ thử xem có cách gì không? Chứ chẳng lẽ ngồi chờ sung rụng??? :((
meoandchuot
20-08-2004, 09:59
thực ra giá trị nào cũng bị ảnh hưởng nếu mà ko quản lí tốt thôi mà
Kết wả bốc thăm vòng bảng CL đây:
Bảng A
Deportivo
Liverpool
Monaco
Olympiakos
Bảng B
Real Madrid
Roma
Bayer Leverkusen
Dynamo Kiev
Bảng C
Bayern Munich
Juventus
Ajax
Maccabi Tel-Aviv
Bảng D
Manchester United
Olympique Lyon
Sparta Praha
Fenerbahce
Bảng E
Arsenal
Panathinaikos
PSV Eindhoven
Rosenborg
Bảng F
Barcelona
Milan
Celtic
FC Shakhtar
Bảng G
Valencia
Inter
Anderlecht
Werder Bremen
Bảng H
Porto
Chelsea
Paris Saint Germain
Spartak Moscow
Đáng tiếc là mùa này thì ko có "Bảng Tử thần", nhưng bảng A, B, C, G rất đáng theo dõi khi mỗi bảng quy tụ 3 đội bóng mạnh, tranh chấp 2 chiếc vé vào vòng 2. Những bảng còn lại ko có gì đáng nói...
Có điều bảng E lại wá nhẹ, toàn mấy đội vớ vẩn ko. 2 thằng ko xứng đáng với vị trí hạt giống lại kéo nhau vô 1 bảng (Arsenal hạt giống số 1, Panathinaikos hạt giống số 2???)...
kingofgamefox
27-08-2004, 06:50
chỉ thấy vòng đấu bảng này , hay mỗi bảng H vì mình được đi xem trực tiếp , và bảng F có hai CLB đáng gờm gặp nhau
The 7th of July
27-08-2004, 08:09
Bảng A
Liverpool
Monaco
Bảng B
Real Madrid
Roma
Bảng C
Bayern Munich
Juventus
Bảng D
Manchester United
Olympique Lyon
Bảng E
Arsenal
PSV Eindhoven
Bảng F
Barcelona
Milan
Bảng G
Inter
Werder Bremen
Bảng H
Porto
Chelsea
Theo tớ thì những thằng này là có nhiều cơ hội vào chơi tiếp!!! He he...
Có ai có ý kiến giề không? Giơ tay phát biểu nào! :D
Kid_Hedtafor82
27-08-2004, 09:43
Bảng C mới đáng nói khi có tới 3 cựu vô địch Châu Âu là Bayern,Juventus và Ajax,cho dù Ajax hiện tại chỉ còn là cái bóng của quá khứ,nhưng đội hình hiện tại của họ gồm nhiều cầu thủ trẻ và đã có chút ít kinh ngiệm thi đấu tại champions League nếu họ đi tiếp cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên,chờ xem sẽ rõ...
The 7th of July
27-08-2004, 10:12
Bảng C mới đáng nói khi có tới 3 cựu vô địch Châu Âu là Bayern,Juventus và Ajax,cho dù Ajax hiện tại chỉ còn là cái bóng của quá khứ,nhưng đội hình hiện tại của họ gồm nhiều cầu thủ trẻ và đã có chút ít kinh ngiệm thi đấu tại champions League nếu họ đi tiếp cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên,chờ xem sẽ rõ...
Nhưng so sánh bây giờ thì có lẽ là chỉ có Bayern và Juve là cứng cựa nhứt! Vậy bầu cho 2 phiếu là ổn hơn cả! Mặc dù cả 2 thằng phong độ đều kô tốt, nhưng kinh nghiệm và chai lì thì có thừa, trong khi Ajax lại quá trẻ!
Kid_Hedtafor82
27-08-2004, 10:52
Nhưng so sánh bây giờ thì có lẽ là chỉ có Bayern và Juve là cứng cựa nhứt! Vậy bầu cho 2 phiếu là ổn hơn cả! Mặc dù cả 2 thằng phong độ đều kô tốt, nhưng kinh nghiệm và chai lì thì có thừa, trong khi Ajax lại quá trẻ!
Cũng không thể nói được,vì đội trẻ đó cũng với đội hình gần giống bây giờ,thậm chí còn ít kinh ngiệm hơn đã lọt vào đến tứ kết CL khi ỏ cùng bảng với Arsenal,Roma,Valencia và chỉ cách trận bán kết có 3 phút...vào mùa giải 2002-2003 vì vậy không thể xem thường được,cứ phải chờ,Juve và Bayern tuy chai lì nhưng vẫn có những mùa không lọt qua nổi vòng đấu bảng khi ở cùng những CLB yếu hơn họ nhiều đấy thôi,trong bóng đá khó có thể đánh giá bằng cảm quan được,nếu thật sự như thế thì sẽ không có chuyện Hy Lạp và Porto vô địch Châu Âu...
The 7th of July
27-08-2004, 11:58
Ơ... Nhưng mà mùa này mà giống mùa rùi thì có mà... bán nước trả tiền cá độ luôn wá!!!:))
Hê hê... lại nhắc tới cá độ...:(( Sao chẳng ai chịu làm cho anh em chơi chút nhỉ?!
Duong_Qua
27-08-2004, 15:42
Champions League 2004 - 2005:
Thiên đường không dành cho tất cả!
Champions League, mảnh đất màu mỡ hay đấu trường khắc nghiệt?
Thiên đường không có chỗ cho tất cả, để đến được đó, người ta phải đấu tranh và giành giật. Giờ đây, để trở thành bá chủ của mảnh đất màu mỡ Champions League, một mảnh châu Âu với những MU, Real, Juventus, Inter… đang vẫy vùng, chiến đấu song họ chỉ còn 1 cơ hội cuối cùng…
Nỗi niềm những cựu vô địch
Bóng đá chứa đựng mọi ngóc ngách của số phận, có những sự nỗi đau khôn xiết cũng có những niềm vui vô bờ. Ở một đấu trường khắc nghiệt như Champions League, mọi điều đều có thể xảy ra, và càng ngày cái khái niệm “đại gia” càng bị xoá nhoà.
Chẳng thế mà sau lượt đi vòng sơ loại thứ 3, có không ít những kẻ từng khủng bố các cúp châu Âu đang mắc kẹt trong ngổn ngang khó khăn dù đây mới chỉ là màn dạo đầu nhẹ nhàng cho một cuộc chiến khốc liệt.
Duong_Qua
27-08-2004, 15:43
Góp mặt ở vòng đấu sơ loại này có tới 7 nhà cựu vô địch Champions League (và C1) gồm: M.U, Real, Juventus, Inter, Liverpool, Benfica, Eindhoven và số phận của họ bị chia thành hai nửa của niềm vui và nỗi thất vọng.
Các CLB Italia có lúc từng tự hào là những kẻ thống trị, nhưng buồn thay, lúc này họ đang phải vác trên vai nhiệm vụ đi tìm lại mình. Nghênh ngang tiếp đón những nhà vô địch Thuỵ Điển Djurgarden với niềm tin tất thắng, Juventus, kẻ đã từng 2 lần đăng quang, bất ngờ bị quần cho tơi tả và may mắn lắm họ mới có được trận hoà 2-2.
“Lão bà” biện minh cho kết quả khốn khổ này bằng cách đổ lỗi cho sự vắng mặt của những Nedved, Camonaresi… nhưng đó không phải là lý do chính bởi họ đã chơi quá tệ. Lân la đến Thuỵ Điển tìm kiếm một chiến thắng sẽ không phải là chuyện dễ dàng, kể cả khi Nedved đã có thể trở lại sau chấn thương. Cả Turin đang tự hỏi, với phong độ sa sút như hiện nay, điều gì sẽ xảy ra nếu như họ gặp một Djurgarden chơi lăn xả với ý đồ cầu hoà?
Duong_Qua
27-08-2004, 15:44
Không đến nỗi tệ như Juve, nhưng Inter Milan cũng chẳng khoái gì đối thủ Basel khi đã suýt lĩnh đòn tại Thuỵ Sĩ (1-1), dù họ được đá tại Giuseppe Meazza. Thiếu khá nhiều trụ cột, Inter hãy dè chừng, và người Milan hẳn còn nhớ rằng 4 năm trước cũng tại vòng sơ loại, họ từng bị Helsingborg, một CLB có tầm vóc tương tự Basel, đánh gục.
Real, M.U và Liverpool, 3 nhà cựu vô địch sở hữu tới 15 chiếc Cúp, đều có bước khởi đầu không như ý nhưng cũng không đến nỗi tệ. Đều đã có chiến thắng trên sân khách, họ sẽ không gặp nhiều khó khăn ở lượt về, vấn đề chỉ là đá đấm thế nào cho thuyết phục.
Duong_Qua
27-08-2004, 15:46
Cú đòn quyết định hạ gục Wisla tại Bernabeu, Real sẽ không có 2 tân binh người Anh Owen và Woodgate do chưa kịp đăng ký, còn trung vệ người Argentina Walter Samuel đã có thể chơi trận ra mắt CĐV Madrid.
Các trận lượt về
(trong ngoặc là tỷ số lượt đi)
24.08.2004
Liverpool-GAK (2-0)
Anderlecht-Benfica (0-1)
Monaco-Gorica (3-0)
Inter Milan-Basel (1-1)
Deportivo-Shelbourne (0-0)
M. Haifa-Rosenborg (1-2)
25.08.2004
Trabzonspor-Dynamo Kyiv (2-1)
M. Tel Aviv-PAOK (3-0)
Rangers-CSKA Moskva (1-2)
Sparta-Ferencvaros (0-1)
Man. United-Dinamo Bucuresti (2-1)
Club Brugge-Shakhtar (1-4)
PSV-Crvena Zvezda (2-3)
Baník-Leverkusen (0-5)
Djurgarden-Juventus (2-2)
Real Madrid-Wisla (2-0)
Manchester United sẽ mài bóng lại tên tuổi của mình sau 2 màn biểu diễn chưa thật sự thuyết phục tại Premier League với trận tiếp Dinamo Bucharest sau khi thắng 2-1 ở lượt đi.
Cơ hội chưa hết đối với nhà VĐ Romania, nhưng có lẽ chỉ trên lý thuyết, nhất là khi chủ nhà có sự trở lại của Cristiano Ronaldo (trở về từ Olympic Athens) và Darren Fletcher (mãn hạn treo giò).
Tương lai của hai nhà cựu vô địch còn lại (Eindhoven, Benfica) đều chẳng sáng sủa gì. Gặp một số khó khăn về lực lượng, nếu như họ là những nhà cựu vô địch đầu tiên bị loại thì cũng chẳng phải chuyện lạ.
Duong_Qua
27-08-2004, 15:47
Kẻ đi, người ở
Á quân mùa trước Monaco khó có thể bị khuất phục bởi nhà vô địch Slovenia Nova Gorica sau chiến thắng 3-0 ở lượt đi. Chủ nhà sẽ vắng mặt cặp tiền đạo Chevanton - Nonda do chấn thương nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn với họ.
Cũng như Monaco, CLB từng lọt vào đến trận chung kết năm 2002, Leverkusen cũng đã đặt một chân… rưỡi ở vòng 2 khi nắm trong tay “vốn liếng” là trận thắng tới 5-0 ở lượt đi trước Banik Ostrava.
Làm động trời với trận hoà 0-0 tại Dublin trước CLB Shelbourne (Ireland), Deportivo sẽ không mấy khó khăn để “trừ khử” đối thủ này ngay trên sân nhà kể cả họ có thiếu mất chân sút Tristan (chấn thương lưng).
Một thử thách đang chờ đón CSKA Moscow tại Rangers trong niềm hy vọng trở lại đấu trường danh giá này sau 12 năm bởi thắng lợi 2-1 ở lượt đi vẫn quá mong manh.
Dinamo Kyiv và Brugge, hai đội bóng từng gây ấn tượng ở những mùa giải trước đang bị đánh giá là những ứng cử viên số 1 cho các suất chơi tại UEFA Cup. Bị CLB Ukraina Shakhtar Donetsk hạ tới 4-1, có giời mới cứu nổi Brugge, và có lẽ họ sẽ phải đợi…
Biết đâu đấy, vòng bảng sẽ có sự góp mặt của những cái tên lạ hoắc, đại loại như: Djurgarden, Shelbourne, Trabzonspor, Crvena Zvezda…? Có thể lắm chứ, không nhiều thì cũng một vài?!
Sẽ chính thức trừ bác Duong Qua tội câu bài vô tội vạ. Vả lại các bài viết của bác hình như là trong Báo bóng đá thì fải.
Mai mốt post bài ko nên cắt ra từng khúc để kiếm MP và EXP thế kia. Nếu còn tái diễn, tui sẽ trừ đúng bằng số MP và EXP mà bác kiếm được.
Thanks and very sorry!
bad_boy_titi
27-08-2004, 18:52
Theo các bạn CL năm nay đội nào sẽ là đội vô địch???Theo tỉ lệ đặt cược thì ARS và Real được đánh giá cao nhất 6/1.....Còn ý kiến của cá nhân tui là ARS sẽ giương cao chiếc cúp CL mùa này.......
The 7th of July
27-08-2004, 19:20
Sẽ chính thức trừ bác Duong Qua tội câu bài vô tội vạ. Vả lại các bài viết của bác hình như là trong Báo bóng đá thì fải.
Mai mốt post bài ko nên cắt ra từng khúc để kiếm MP và EXP thế kia. Nếu còn tái diễn, tui sẽ trừ đúng bằng số MP và EXP mà bác kiếm được.
Thanks and very sorry!
Không được, ai lại làm ăn thế!!! X(
Đã trừ là trừ thẳng tay, không nương nhẹ được! Nó câu bài tợn như thế mà trừ 2 ếch??? Cứ thử làm phép tính mà xem, 10-2=8 ---> Vẫn lời chán!!!:))
Vì thế đã trừ thì ít nhứt cũng kiếm đủ 10 ếch đi!!! Để lần sau... thì chán lắm =)) Ai bảo can tội lạm dụng... báo điện tử, + không nghe lời các bậc tiền bối hả???:)) Đáng đời!!!=))
The 7th of July
27-08-2004, 19:32
Theo các bạn CL năm nay đội nào sẽ là đội vô địch???Theo tỉ lệ đặt cược thì ARS và Real được đánh giá cao nhất 6/1.....Còn ý kiến của cá nhân tui là ARS sẽ giương cao chiếc cúp CL mùa này.......
Năm nay cũng như mọi năm, rất chi là khó đoán đội vô địch! Chỉ dễ đoán đội không thể vô địch thôi!!! Số 1 luôn luôn là Arse!!!=))
Cái lũ gà ấy chỉ giỏi quậy trong chuồng thôi, ra ngoài... chó nó tớp cho miếng là nghỉ khoẻ!!!:))
Chắc là lại AC,hoặc Real mất!!!:((
Duong_Qua
27-08-2004, 21:17
Xin rút kinh nghiệm .Nhưng tôi mới gia nhập được vài ngày nên chưa hiểu rõ luật.Bị trừ điểm khi cắt từng khúc hả hê hê hê rút king nghiệm
Nhưng bác phải cảnh cáo tên kia vì nó hay ấy lắm nói bậy lắm .........Phải trừng trị kẻ Holligan
The 7th of July
27-08-2004, 21:25
He he... tao có làm gì phải tội đâu? Một công thần vậy mà dám dâng sớ đòi trảm hả??? Có mà mơ nghe cu!
Lại còn giả đò mới vào, mới vào mà... ẵm được hơn 100 bài rùi đó!!!:)) Kể ra mày cũng có tài câu đó, biết đường cải tà quy chánh, theo ta có phải hơn không!! Đường quang không đi đâm quàng bụi rậm! Rõ khổ!!!:))
Duong_Qua
27-08-2004, 22:23
He he... tao có làm gì phải tội đâu? Một công thần vậy mà dám dâng sớ đòi trảm hả??? Có mà mơ nghe cu!
Lại còn giả đò mới vào, mới vào mà... ẵm được hơn 100 bài rùi đó!!!:)) Kể ra mày cũng có tài câu đó, biết đường cải tà quy chánh, theo ta có phải hơn không!! Đường quang không đi đâm quàng bụi rậm! Rõ khổ!!!:))
Theo mày có mà ăn ...c... hả?
Mày nhận mày là công thần hả .....Có là Hoà Thân thì có Kết cục không tốt đẹp gì đâu em ạ......Ẹ quá Đừng có xen vào chuyện của người khác nhé em
neverback
28-08-2004, 05:07
mấy ông ăn nói cho cẩn thận nha , lên hóng gió cả đám đấy
Duong_Qua
28-08-2004, 09:49
Chẳng biết thằng nào hóng gió mà bác đã bị trừ 1 MP rồi đó .
Thôi qua chuyện thể thao nhé .Đứa nào vữa nói Arsenal vô địch đặt cược cho nó có mà ăn cháo à !!!
Chelsea ,Real,Barca và cả Milan kia không nói lại nói đâu đâu >Đúng là dở hơi ...Biết bơi
Kid_Hedtafor82
28-08-2004, 11:33
Năm nay cũng như mọi năm, rất chi là khó đoán đội vô địch! Chỉ dễ đoán đội không thể vô địch thôi!!! Số 1 luôn luôn là Arse!!!=))
Cái lũ gà ấy chỉ giỏi quậy trong chuồng thôi, ra ngoài... chó nó tớp cho miếng là nghỉ khoẻ!!!:))
Chắc là lại AC,hoặc Real mất!!!:((
Cãi nhau với chú một tí cho vui...
Chú nói là dể đoán những đội không vô địch hả???Nếu thế thì mùa trước trong số những đội chú đoán có chắc chắn không thể nào không có tên Monaco và Porto,hai đội đã lọt vào đến chung kết trong khi những ứng cử viên như Milan,Real,Juve...đều dần dần bị loại nhục nhã cả,nói rồi trong bóng đá mọi dự đoán chỉ là để...vui thôi vì bóng đá nhiều bất ngờ lắm,nếu chú nói là chú đùa tếu hay ghét Arsenal mà nói thế thì còn được...
The 7th of July
28-08-2004, 12:41
He he... huynh ơi là huynh, bộ huynh không nhìn thấy cái avatar của đệ sao mà còn phải vặn này vặn nọ cho nó mệt người!!!:))
Hê hê... nhìn lũ Gà chết vì dịch là tâm nguyện lớn nhất đời mình!!!=))
Kid_Hedtafor82
29-08-2004, 17:56
He he... huynh ơi là huynh, bộ huynh không nhìn thấy cái avatar của đệ sao mà còn phải vặn này vặn nọ cho nó mệt người!!!:))
Hê hê... nhìn lũ Gà chết vì dịch là tâm nguyện lớn nhất đời mình!!!=))
Tớ đây cũng ghét Milan,Juve,MU nhưng có bao giờ nói xấu mấy CLB này đâu...mà thêm cả Liverpool nữa nhưng mà tại Liverpool ghét nhất Owen giờ nó lại sang Real mới chết...Smith lại sang MU :))
___thằng ghét sang CLB mình thích,thằng thích sang CLB mình ghét,đúng là điên đầu :D
The 7th of July
29-08-2004, 20:59
Tớ đây cũng ghét Milan,Juve,MU nhưng có bao giờ nói xấu mấy CLB này đâu...mà thêm cả Liverpool nữa nhưng mà tại Liverpool ghét nhất Owen giờ nó lại sang Real mới chết...Smith lại sang MU :))
___thằng ghét sang CLB mình thích,thằng thích sang CLB mình ghét,đúng là điên đầu :D
Ghét Milan, ghét Juve vậy chắc mẩm là fan Inter, AS... gì đó!!!:))
Ghét MU, ghét Liver vậy chắc chắn là fan Arse, Chelsea gì đó... :))
Lại còn thích cả Real nữa!!! =)) Sợ thật!!! Không ngờ ông anh này... cũng lắm tay như bao kẻ khác!!! Há há....
Cãi nhau với chú một tí cho vui...
Chú nói là dể đoán những đội không vô địch hả???Nếu thế thì mùa trước trong số những đội chú đoán có chắc chắn không thể nào không có tên Monaco và Porto,hai đội đã lọt vào đến chung kết trong khi những ứng cử viên như Milan,Real,Juve...đều dần dần bị loại nhục nhã cả,nói rồi trong bóng đá mọi dự đoán chỉ là để...vui thôi vì bóng đá nhiều bất ngờ lắm,nếu chú nói là chú đùa tếu hay ghét Arsenal mà nói thế thì còn được...
__Năm ngoái tớ cũng đoán thằng Porto vào chung kết :))
__Ghét tất giải Anh ,trừ vài thằng như Tottenham ,Nottingham ,Villa,Chelsea chỉ thế thôi ,không hiểu sao mình không xem được mấy trận đấu của Pl ,nhất là Liverpool hay Arsenal.....nhưng dù sao cũng phải công bằng ,mấy câu lạc bộ Anh mấy năm nay đá cũng tương đối lên chân :))
thằng ghét sang CLB mình thích,thằng thích sang CLB mình ghét,đúng là điên đầu
Hehe, thằng ghét sang CLB mình thích thì gặp rồi, như thằng Ronaldo sang Real chẳng hạn, kết wả là hết thích Real :D (ko hiểu sao lúc đó thù thằng khốn Ronaldo này đến dzậy, chắc do nó làm 2 bàn vào lưới ĐT Đức :D). Còn thằng thích sang CLB mình ghét thì may mắn là chưa (vì chỉ ghét có mỗi thằng Arsenal :D)
Ghét Milan, ghét Juve vậy chắc mẩm là fan Inter, AS... gì đó!!!
Nếu anh ko lầm thì chú Kid thích Lazio và Roma...
Ghét MU, ghét Liver vậy chắc chắn là fan Arse, Chelsea gì đó...
Thích Arsenal, nhưng lỡ miệng nói giải Anh thiếu đầu óc nên ko dám nhận... Có đúng ko chú Kid??? :))
neverback
30-08-2004, 03:34
Bảng A
Deportivo
Liverpool
Monaco
Olympiakos
Bảng B
Real Madrid
Roma
Bayer Leverkusen
Dynamo Kiev
Bảng C
Bayern Munich
Juventus
Ajax
Maccabi Tel-Aviv
Bảng D
Manchester United
Olympique Lyon
Sparta Praha
Fenerbahce
Bảng E
Arsenal
Panathinaikos
PSV Eindhoven
Rosenborg
Bảng F
Barcelona
Milan
Celtic
FC Shakhtar
Bảng G
Valencia
Inter
Anderlecht
Werder Bremen
Bảng H
Porto
Chelsea
Paris Saint Germain
CSKA Moscow
Cuộc so tài hứa hẹn hấp dẫn nhất vòng đấu bảng sẽ diễn ra giữa Barcelona và AC Milan,
Trong khi đó, bảng C là bảng đấu khó khăn nhất, có sự góp mặt của Juventus, Bayern, Ajax,
còn mấy đội ý thì không được gặp may , còn mấy thằng Anh thì hên hơn một chút
Tóm lại năm nay Real vô địch
The 7th of July
30-08-2004, 07:48
Trời trời, bác Never này, Real vô địch bây giờ thì... sớm wá đó, đợi vào trận rùi xét sau đi, ha ha...
Chuyện đâu còn có đó, muốn vô địch năm nay đâu có dễ... còn bao nhiêu thằng đầu sỏ nữa, năm nay vẫn còn đó 1 AC Milan... Theo me thì thằng này sẽ là đối thủ chính của Real trên con đường chinh phục chiếc cúp C1 mùa này... He he... dẫu sao, nếu 1 ngày kia, MU của ta đủ đội hình, phong độ cải thiện thì... xá chi mấy đội còm đó!!!=))
Kid_Hedtafor82
30-08-2004, 20:26
Hehe, thằng ghét sang CLB mình thích thì gặp rồi, như thằng Ronaldo sang Real chẳng hạn, kết wả là hết thích Real :D (ko hiểu sao lúc đó thù thằng khốn Ronaldo này đến dzậy, chắc do nó làm 2 bàn vào lưới ĐT Đức :D). Còn thằng thích sang CLB mình ghét thì may mắn là chưa (vì chỉ ghét có mỗi thằng Arsenal :D)Vậy chứ ông thích thằng nào để tui cầu nó qua Arsenal :))
Nếu anh ko lầm thì chú Kid thích Lazio và Roma...Tại Ý thì đúng ra chỉ thích mỗi Lazio nhưng những trận Inter,Roma,Fiorentina đá cũng coi...
Thích Arsenal, nhưng lỡ miệng nói giải Anh thiếu đầu óc nên ko dám nhận... Có đúng ko chú Kid??? :))no no ! trừ khi ta nói sai còn lại thì ta không hối hận...vì những gì ta nói,cả đội Arsenal chỉ thích mỗi Dennis Bergkamp chỉ vì anh là người Hà Lan và là người cũ của Ajax,giờ thích thêm thằng Van Persie,chú Babyxx hiểu những điều tôi nói chứ,còn cổ vũ cho Arsenal thì là vì Arsenal là đội duy nhất trong hiện tại làm cho người ta thôi nhắc đến MU tại giải Ngoại hạng,đó cũng chính là lí do sang Chelsea FC dạo chơi trong thời gian gần đây,còn Arsenal thì thậm chí còn rất ghét thằng Henry và Vieira kìa...
The 7th of July
30-08-2004, 21:20
Vậy em với anh bắt tay đi, hôm rày em sắm cái cưa, cái búa... anh em chia nhau, đợi bọn nó hôm này... sắp vô địch, ta sang phá nát bươm cái chuồng Gà chơi đi!!!:))
kekhongtim
30-08-2004, 21:50
Trong số các ứng cử viên chắc chắn không có MU, đang lê lết ở giải trong nước thì nói gì đến châu Âu. Sau quả thần rùa giáng thế năm 99 tới giờ có thấy làm được trò trống gì đâu, lọt vào bán kết cũng không :)).
Năm nay nếu không có những bất ngờ theo kiểu kinh hoàng thì 1 trong mấy thằng Real, Milan, Chelsea sẽ vô địch. Arsenal lực lượng dự bị hơi mỏng, khó đá ở châu Âu lắm, hơn nữa lại thiếu kinh nghiệm trong các trận quan trọng
neverback
30-08-2004, 23:20
he he he bạn này nói rất đúng đó :D hoàn thiện thì có Real thôi
Real?:)) Hoàn thiện?:)) Với 1 đội hình hoàn toàn là sao sáng và làm suy thoái các sao đó á?:))
Nói thật nhé!:)) chính chiến lược thu mua sao của Real đã làm suy thoái bóng đá thế giới:(( vì sao thì tự nhìn đi mà biết!:(( hồi trước tui mê Real bao nhiu thì bi giờ ngán bấy nhiu!!:((
Vậy chứ ông thích thằng nào để tui cầu nó qua Arsenal
Ballack, Zidane, Deisler, Owen, Giggs, Smith, Sheva, Kewell... Arsenal có tiền mua nổi ko??? :))
Sau quả thần rùa giáng thế năm 99 tới giờ có thấy làm được trò trống gì đâu, lọt vào bán kết cũng không.
Đúng là hiện tại MU yếu đi rồi, nhưng chú nói MU ko làm nên trò trống gì trong những năm wa thì sai rồi... MU vào BK năm 2002, vào TK năm 2000, 2001, 2003... Xét về thành tích trong những năm đó thì MU chỉ thua Real thôi...
hoaphuongdo
31-08-2004, 08:48
Để coi năm nay MU làm được gì ?
Như năm trước ung dung qua vòng bảng để ròi bị đập cho một phát X(
Năm nay gặp lại Lyon cùng với mấy thằng Thổ Nhĩ Kỳ kia không dễ ăn chút nào nhưng mà như vậy mới khoái , chứ mấy năm vừa rồi toàn rơi vào bảng dễ nên cứ qua vòng bảng thì lại bị out sớm . Năm đoạt cú ăn 3 kia vòng bảng cùng với Barca - Bayern Munich , ha ha , vậy mới là đỉnh cao :hug:
ManchesterUtd
31-08-2004, 09:30
Để coi năm nay MU làm được gì ?
Như năm trước ung dung qua vòng bảng để ròi bị đập cho một phát X(
Năm nay gặp lại Lyon cùng với mấy thằng Thổ Nhĩ Kỳ kia không dễ ăn chút nào nhưng mà như vậy mới khoái , chứ mấy năm vừa rồi toàn rơi vào bảng dễ nên cứ qua vòng bảng thì lại bị out sớm . Năm đoạt cú ăn 3 kia vòng bảng cùng với Barca - Bayern Munich , ha ha , vậy mới là đỉnh cao :hug:
bác hoaphuongdo nói cũng đúng đó nhưng năm nay MU cũng có cơ hội vô địch cao lém chứ bộ
tôi khẳng định như vậy là có hai lý do :
1) MU năm nay đã có những cầu thủ chất lượng tốt như : miller , smith , heize ....
2) các cầu thủ bị chấn thương hay bị cấm thi đấu cũng đã sắp trở lại
với hai lý do đó tôi nghĩ chúng ta sắp được chứng kiến một MU mạnh mẽ trong tấn công và chằc chắn trong phòng thủ rùi đó các bác chứ chờ xem MU sẽ làm được gì trong mùa này
>:d< >:d< >:d< >:d< >:d< >:d<
final summom
31-08-2004, 12:33
Mu giờ có đá ổn định như trước không mà muốn đọat cúp C1 là đọat chứ , xem Mu đá mấy vòng trước thì khó mà hy vọng MU đọat chức vô địch đâu.
The 7th of July
31-08-2004, 12:57
He he... chuyện đâu còn có đó!!
Đội hình bây giờ thì mơ cúp giề???
Nhưng mà tới tháng 10 sẽ bít!!!!:))
neverback
31-08-2004, 14:52
nghe nói Real sẽ bán lại Beck cho Mu đấy mà Beck ko chịu đi nên không bán nữa... ko hiểu sao nữa ;))
__Nếu bảo Mu năm nay vô địch cup c1 thì chỉ có 2 loại người : 1 là những người ưa mơ mộng hão huyền .2 là những Fan ruột của Mu :))
__Còn bảo những thằng chất lượng tốt như Miler hay G.Heinze....áh :lol: may ra có chú sì mít đá tạm chấp nhận ,nghe đâu dạo này ghi bàn liên tục ,nhưng đặc làm man đỏ thua với hoà thì phải :))
meoandchuot
31-08-2004, 15:38
có lẽ ro feguson thì phải chưa đi nên beck chưa về mà re ko cho beck đi sớm nếu mà chưa thu lại được gì đâu
final summom
31-08-2004, 19:10
Qua Real một cái là mùa đó Real trắng tay .Phản bội mà không được gì ngoài con nhỏ thư ký gà , Còn mặt mũi nào mà về MU .
neverback
01-09-2004, 04:21
chài ui , người ta không thèm về đó bạn , bây giờ Beck quan tâm đến đt QG hơn roài
The 7th of July
01-09-2004, 13:24
Không thèm về cũng đúng thôi!! Bên đó nhà sang, bồ đẹp, tiền xài xả láng...!! Sướng như điên, à quên, sướng như tiên... quay về nữa mà chi!!!:))
hoaphuongdo
01-09-2004, 14:48
Qua Real một cái là mùa đó Real trắng tay .Phản bội mà không được gì ngoài con nhỏ thư ký gà , Còn mặt mũi nào mà về MU .
Năm nay với sự tăng cường lực lượng của Real , nếu mà Real dành cúp C1 hay vô địch quốc gia thì ..... :hug: Beck vẫn là Beck thôi mà ;;)
Kid_Hedtafor82
01-09-2004, 16:02
Ballack, Zidane, Deisler, Owen, Giggs, Smith, Sheva, Kewell... Arsenal có tiền mua nổi ko??? :))
Đợi xây xong sân Grove bán sân Highbury là chắc mua được vài thằng,nhưng xem nào,Zidane,Giggs thì già rồi,Deisler không hơn Ljungberg không trẻ hơn Pennant lại hay chấn thương,Ballack không hợp với lối đá Arsenal chưa kể thủ lĩnh giữa sân đã có Vieira,Owen,Smith không hơn được Henry,Sheva cũng chỉ cỡ đó thậm chí không bùng nổ bằng...:))
Đúng là hiện tại MU yếu đi rồi, nhưng chú nói MU ko làm nên trò trống gì trong những năm wa thì sai rồi... MU vào BK năm 2002, vào TK năm 2000, 2001, 2003... Xét về thành tích trong những năm đó thì MU chỉ thua Real thôi...Mu vẫn thành công trong những năm gần đây đấy chứ vô địch Pship 2000,2002,vào đến bán kết CL2002.năm nào cungvão đến tứ kết CL ,năm vừa rồi lại có thêm cup FA...nhiều lắm
Đợi xây xong sân Grove bán sân Highbury là chắc mua được vài thằng
Xây xong Grove thì Arsenal lo mà cong đuôi trả nợ, ở đó mà mua được mấy chú ngôi sao. Cùng lắm mua được Schweinteisger (cũng là 1 chú tui thích)... Nhưng mà mua lẹ lẹ, chứ để lâu em nó thành sao Arsenal cũng khó mà rớ tới :))
Zidane,Giggs thì già rồi,Deisler không hơn Ljungberg không trẻ hơn Pennant lại hay chấn thương,Ballack không hợp với lối đá Arsenal chưa kể thủ lĩnh giữa sân đã có Vieira,Owen,Smith không hơn được Henry,Sheva cũng chỉ cỡ đó thậm chí không bùng nổ bằng...
Thì bởi vậy... Ta sẽ còn ghét Arsenal dài dài :))
Kid_Hedtafor82
01-09-2004, 16:20
Xây xong Grove thì Arsenal lo mà cong đuôi trả nợ, ở đó mà mua được mấy chú ngôi sao. Cùng lắm mua được Schweinteisger (cũng là 1 chú tui thích)... Nhưng mà mua lẹ lẹ, chứ để lâu em nó thành sao Arsenal cũng khó mà rớ tới :))
Chú đó đang bị thất sủng tại Munchen khi mà ông Magath liên tục "cất" hắn trên băng ghế dự bị :)) và nghe nói Leverkunsen đang nhòm ngó thằng này,mà Arsenal hay lắm :)) không có tiền là không làm,thấy mấy lần dừng dự án lại vì thiếu tiền không :)) ? vì vậy sẽ không có chuyện nợ đâu,mà đến 2005,06 gì đó sân xây xong bán Bergkamp là đủ trả nợ :))
Thì bởi vậy... Ta sẽ còn ghét Arsenal dài dài :))
có ghét thì cũng không ngăn cản được thực tế là Arsenal đang thành công và là một thế lực được người ta e sợ...
Chú đó đang bị thất sủng tại Munchen khi mà ông Magath liên tục "cất" hắn trên băng ghế dự bị, và nghe nói Leverkunsen đang nhòm ngó thằng này
Òh, thì em nó còn thiếu kinh nghiệm, ko lẽ cho em nó ra sân mà để Deisler ngồi ngoài??? Coi sao đặng, hehe
Tui cũng đang mong em này wa Lever, sẽ có nhìu cơ hội chơi bóng hơn... Vài năm sau way về BM làm trùm, hehe :))
mà Arsenal hay lắm không có tiền là không làm,thấy mấy lần dừng dự án lại vì thiếu tiền không, vì vậy sẽ không có chuyện nợ đâu ?
Thiếu tiền vì ko ai cho mượn, chứ ko fải là ko có nợ... Chú có biết Arsenal đang nợ ngập đầu ko???
mà đến 2005,06 gì đó sân xây xong bán Bergkamp là đủ trả nợ
Ùh, có thể... Khi đó Bergkamp đi bán thân cho anh tỷ fú nào đó (nghe nói chú Berg này gay :)) ) thì chắc có tiền cho Arsenal trả nợ (với đk Berg vẫn còn HĐ với Arsenal)
Kid_Hedtafor82
01-09-2004, 16:42
Òh, thì em nó còn thiếu kinh nghiệm, ko lẽ cho em nó ra sân mà để Deisler ngồi ngoài??? Coi sao đặng, hehe
Tui cũng đang mong em này wa Lever, sẽ có nhìu cơ hội chơi bóng hơn... Vài năm sau way về BM làm trùm, hehe :))
Deisler ngồi dự bị là không được rồi,ai chứ Deisler là không được nhưng còn mấy chú Salichamizic gì đó,Ze Roberto,Fings...cố lên mà cạnh tranh,qua Leverkunsen lúc này là dại vì...Lever vừa thắng Munchen 4-1 giờ qua đó là hết đường về ah :))
Thiếu tiền vì ko ai cho mượn, chứ ko fải là ko có nợ... Chú có biết Arsenal đang nợ ngập đầu ko???Có chứ,nhưng mà là nợ có thể trả,tiếc là không giàu như MU...có sân Grove mỗi trận đá tại London chật kín khán giả,1 mùa là trả hết nợ :))
Ùh, có thể... Khi đó Bergkamp đi bán thân cho anh tỷ fú nào đó (nghe nói chú Berg này gay :)) ) thì chắc có tiền cho Arsenal trả nợ (với đk Berg vẫn còn HĐ với Arsenal)
Wenger khôn lắm,đến kì chuyển nhượng mùa đông này,tỉ tê với mấy thằng Boards của Arsenal bán Bergkamp cho...Real,Chelsea là vô tư :))
The 7th of July
02-09-2004, 21:26
He he... tiền nhiều như Arsenôn mà lị!!!
He he... cả thầy cả trò rủ nhau trốn thuế, không nhiều tiền sao được!!!!=))
Kid_Hedtafor82
03-09-2004, 15:03
He he... tiền nhiều như Arsenôn mà lị!!!
He he... cả thầy cả trò rủ nhau trốn thuế, không nhiều tiền sao được!!!!=))
Đâu có giàu như MU đâu mà không trốn thuế :)) cái sân mới Ashburton Grove đã làm cho Arsenal điêu đứng và trong 3 mùa bóng vừa qua Reyes là bản hợp đồng đắt giá nhất cũng chỉ có tiếu tốn 17M nhưng hiệu quả như thế nào thì mọi người đã phải ngã mũ,trước kia Mu luôn tự hào bởi chính sách chuyển nhượng khôn ngoan và tiết kiệm đi song song với thành công nhưng xem ra trong mấy năm gần đây MU cũng đã không tiết kiệm và cũng không thể gọi là thành công,những bản hợp đồng đắt giá như Veron,Nistelrooy,Rio...vẫn chưa làm cho Mu trở lại như những ngày cuối thập niên 90 trong khi đó những Bergakamp,Henry,Vieira...vốn chỉ là hàng thải của Inter,Milan,Juve đã đem lại những thành công của Arsenal...
The 7th of July
03-09-2004, 15:23
Đâu có giàu như MU đâu mà không trốn thuế :)) cái sân mới Ashburton Grove đã làm cho Arsenal điêu đứng và trong 3 mùa bóng vừa qua Reyes là bản hợp đồng đắt giá nhất cũng chỉ có tiếu tốn 17M nhưng hiệu quả như thế nào thì mọi người đã phải ngã mũ,trước kia Mu luôn tự hào bởi chính sách chuyển nhượng khôn ngoan và tiết kiệm đi song song với thành công nhưng xem ra trong mấy năm gần đây MU cũng đã không tiết kiệm và cũng không thể gọi là thành công,những bản hợp đồng đắt giá như Veron,Nistelrooy,Rio...vẫn chưa làm cho Mu trở lại như những ngày cuối thập niên 90 trong khi đó những Bergakamp,Henry,Vieira...vốn chỉ là hàng thải của Inter,Milan,Juve đã đem lại những thành công của Arsenal...
He he... đấy gọi là hên!!! Chả hiểu kiểu giè mà cái bọn ấy may thế!!! #>:)
Dù sao thì bây giờ vẫn chưa nói trước được điều gì, bởi cái đội hình đó của Arsenal chỉ mới bùng nổ cách đây cũng chưa thể gọi là lâu được!! Trước đó toàn núp sau lưng MU mãi đó thôi!! Vì thế, đây gọi là... vụt sáng!!!!!=))
Như gà giãy chết ấy, anh biết không, khi cắt tiết con gà, nó vùng vùng... rùi tắt dần... rùi bất ngờ vùng vùng vùng... rùi... tắt hẳn!!!!=))
Hi vọng là... Arse cũng thế!!!:)) #>:)
Kid_Hedtafor82
03-09-2004, 15:30
He he... đấy gọi là hên!!! Chả hiểu kiểu giè mà cái bọn ấy may thế!!! #>:) Phải nói là MU hên mới đúng,ai dè tự dưng hai chú Yorke và Cole tự nhiên toả sáng năm 99,đến khi hai thằng này đi mọc đâu cái thằng Nistelrooy vốn chỉ là cầu thủ làng nhàng tại PSV...
Dù sao thì bây giờ vẫn chưa nói trước được điều gì, bởi cái đội hình đó của Arsenal chỉ mới bùng nổ cách đây cũng chưa thể gọi là lâu được!! Trước đó toàn núp sau lưng MU mãi đó thôi!! Vì thế, đây gọi là... vụt sáng!!!!!=))
Như gà giãy chết ấy, anh biết không, khi cắt tiết con gà, nó vùng vùng... rùi tắt dần... rùi bất ngờ vùng vùng vùng... rùi... tắt hẳn!!!!=))
Hi vọng là... Arse cũng thế!!!:)) #>:)Cái này gọi là tích luỹ nguyên thuỹ :)) Arsenal âm thầm lặng lẽ sau bao năm vắng bóng,ngồi chờ thời cơ bất ngờ loé sáng và làm những điều phi thường còn MU :(( thời khắc huy hoàng đã qua,đang trong thời kì giãy chết,cố vùng vẫy nhưng cuối cùng...vẫn chết :))
The 7th of July
03-09-2004, 16:29
Phải nói là MU hên mới đúng,ai dè tự dưng hai chú Yorke và Cole tự nhiên toả sáng năm 99,đến khi hai thằng này đi mọc đâu cái thằng Nistelrooy vốn chỉ là cầu thủ làng nhàng tại PSV...
He he... làng nhàng nghĩa là thế nào??? :'> Bộ ông anh không nghe tới cái giầy vàng của Ruud sao???:)) Hồi ở PSV cũng đâu có đùa!!! Chỉ vì vụ chấn thương mà phải ngồi chơi gần 1 năm đó!!! Nếu không đã về MU sớm hơn rùi!!!
Cái này gọi là tích luỹ nguyên thuỹ :)) Arsenal âm thầm lặng lẽ sau bao năm vắng bóng,ngồi chờ thời cơ bất ngờ loé sáng và làm những điều phi thường còn MU :(( thời khắc huy hoàng đã qua,đang trong thời kì giãy chết,cố vùng vẫy nhưng cuối cùng...vẫn chết :))
Sao lại... "vẫn chết"???!!!
He he... chẳng qua là đang còn hơi "non" thôi!!! Dạo nầy nhân sự thay đổi gớm quá, như hồi xưa, nếu mà 1 mùa thay đổi 1,2 vị trí có lẽ là nhiều thì bây giờ... thay, thay, và thay!!! He he... nhưng mà để rồi xem!!! #>:) Biết đâu đấy??
Kid_Hedtafor82
03-09-2004, 16:39
He he... làng nhàng nghĩa là thế nào??? :'> Bộ ông anh không nghe tới cái giầy vàng của Ruud sao???:)) Hồi ở PSV cũng đâu có đùa!!! Chỉ vì vụ chấn thương mà phải ngồi chơi gần 1 năm đó!!! Nếu không đã về MU sớm hơn rùi!!!
Nói làng nhàng thì cũng hơi quá,nhưng đúng là hồi đó mấy ai biết đến Rud và tại DT Hà Lan hắn suốt ngày dự bị cho Kluivert,Van Hooijdonk,Haselbaink...
Sao lại... "vẫn chết"???!!!
He he... chẳng qua là đang còn hơi "non" thôi!!! Dạo nầy nhân sự thay đổi gớm quá, như hồi xưa, nếu mà 1 mùa thay đổi 1,2 vị trí có lẽ là nhiều thì bây giờ... thay, thay, và thay!!! He he... nhưng mà để rồi xem!!! #>:) Biết đâu đấy??
Đùa tí :))
Nói chung những CLB lớn và giàu có như Mu thì trước sau thì cũng khẳng định được giá trị thôi,nhưng có điều tại P ship thì "giá trị" nên sau Arsenal,tại CL thì nên sau Real là hợp lí :))
neverback
03-09-2004, 18:00
Nói chung những CLB lớn và giàu có như Mu thì trước sau thì cũng khẳng định được giá trị thôi,nhưng có điều tại P ship thì "giá trị" nên sau Arsenal,tại CL thì nên sau Real là hợp lí :))
ở giải quốc gia MU còn kém hơn chelsea nữa chứ , còn CL thì thua nhiều lắm
đâu chỉ Real ko đâu
Duong_Qua
04-09-2004, 10:10
ở giải quốc gia MU còn kém hơn chelsea nữa chứ , còn CL thì thua nhiều lắm
đâu chỉ Real ko đâu
Ha ha nói đúng lắm .....
Man còn thua nhiều cái vụ ở giải vô địch quốc gia mấy năm trước là toàn ăn may mà thôi.....
Còn ở CL thằng Man Utd còn thua không những Chelsea mà còn Arsenal ,Real M hay thậm chí cả Porto còn cả Ac Milan nữa chứ
nhưng có điều tại P ship thì "giá trị" nên sau Arsenal
MU mà sau thằng arse seo???sau thằng chelsea mới đúng chứ lịhttp://www.gamevn.com/forum/images/smilies/yim/21.gif
Còn ở CL thằng Man Utd còn thua không những Chelsea mà còn Arsenal ,Real M hay thậm chí cả Porto còn cả Ac Milan nữa chứ
mấy thằng đó mạnh wá chừng mà MU như hiện nay thì làm sao sánh lại cơ chứ!!còn thằng porto thì cho ra rìa là vừa,ko xứng đáng có mặt trong đám đại giahttp://www.gamevn.com/forum/images/smilies/yim/19.gif
Kid_Hedtafor82
04-09-2004, 15:55
MU mà sau thằng arse seo???sau thằng chelsea mới đúng chứ lịhttp://www.gamevn.com/forum/images/smilies/yim/21.gifChelsea là một đoàn quân ô hợp và cho dù nó có mạnh đến mấy thì cũng không có nhiều điều đáng nói,
mấy thằng đó mạnh wá chừng mà MU như hiện nay thì làm sao sánh lại cơ chứ!!còn thằng porto thì cho ra rìa là vừa,ko xứng đáng có mặt trong đám đại giahttp://www.gamevn.com/forum/images/smilies/yim/19.gif
Chưa gặp chưa biết được...nếu dựa trên cảm quan thì lại khác...
The 7th of July
04-09-2004, 18:11
Chelsea là một đoàn quân ô hợp và cho dù nó có mạnh đến mấy thì cũng không có nhiều điều đáng nói,
Ha, hoá ra anh cũng nghĩ như em, cái lũ Chelsea đấy chả khác giè một đoàn quân ô hợp, đếch có 1 xíu xíu giá trị nào!!! Mỗi mùa mua... 1 đội hình!!! Bọn ở đấy chả đấm nhau toẹt mỏ ra mà tranh vị trí ấy chứ!!!:)) Thế thì nước non giè!!!:))
Chưa gặp chưa biết được...nếu dựa trên cảm quan thì lại khác...
Đúng thế, giá trị bị đảo lộn hết cả, chả biết đằng nào mà lần!!!!:))
final summom
05-09-2004, 01:07
Nói Chelsea ô hợp thì hơi quá đó , thắng ngay 4 trận đầu chỉ để lọt lưới một bàn thì đâu phải vừa .Nếu kết luận bây giờ thì hơi sớm nhưng khởi đầu thì thấy Chelsea không xme thường được đâu.
neverback
05-09-2004, 03:13
chelsea thì đúng là tui thấy nhiều sao mà đá rời rạc lắm ,nhìn không có hồn một chút nào
The 7th of July
05-09-2004, 09:54
He he... bây giờ chưa có hồn, mai sau cũng không có hồn, và mãi mãi chỉ là 1 đội bóng vô hồn, vô cảm!!!:))
Các cầu thủ ở đó chỉ yêu có mỗi tiền thôi!!!:)) Làm gì có tình cảm với CLB chứ!!!:)) Thế thì... chán hơn con gián!!!
Các cầu thủ ở đó chỉ yêu có mỗi tiền thôi!!! Làm gì có tình cảm với CLB chứ!!!
thằng cầu thủ nào mà chẳng ham tiền cơ chứ,chứ rooney wa MU là vì cái gì nhỉ??90000 bảng/tuần là số tiền mà thằng nào mà chẳng ham!!!
chelsea thì đúng là tui thấy nhiều sao mà đá rời rạc lắm ,nhìn không có hồn một chút nào
hè hè chú em cũng công nhận là chelsea nhìu seo à!!!thế có hơn Real ko vậy??http://www.gamevn.com/forum/images/smilies/yim/21.gifchelsea đá vậy là hay rùi ko có hồn mà lại đang đứng đầu bảng premier league!!!!
BM Fan Club
05-09-2004, 13:03
Nhưng bên cạnh đó lại có những cầu thũ rất gắn bó với CLB như bên Lazio đó,bên đó đá mà không có lương,phải lãnh cổ phiếu CLB nhưng cuối cùng thì sao?Thi đấu vì tình cảm thì không hiếm đâu,chỉ mỗi tội là mọi người kô để ý đó thôi,chỉ để ý đến những chuyện chuyển nhượng cao giá thôi àh
hoaphuongdo
05-09-2004, 13:26
Nhưng bên cạnh đó lại có những cầu thũ rất gắn bó với CLB như bên Lazio đó,bên đó đá mà không có lương,phải lãnh cổ phiếu CLB nhưng cuối cùng thì sao?Thi đấu vì tình cảm thì không hiếm đâu,chỉ mỗi tội là mọi người kô để ý đó thôi,chỉ để ý đến những chuyện chuyển nhượng cao giá thôi àh
uh , nhưng chuyện Lazio phải vội vã mua tới 9 cầu thủ gần như là vô danh về cho đủ đội hình tham dự Seri A năm nay thì sao nhỉ ? hic hic , nói chung tiền vẫn là quan trong hơn tình cảm nhiều :-s
Kid_Hedtafor82
05-09-2004, 13:27
Nhưng bên cạnh đó lại có những cầu thũ rất gắn bó với CLB như bên Lazio đó,bên đó đá mà không có lương,phải lãnh cổ phiếu CLB nhưng cuối cùng thì sao?Thi đấu vì tình cảm thì không hiếm đâu,chỉ mỗi tội là mọi người kô để ý đó thôi,chỉ để ý đến những chuyện chuyển nhượng cao giá thôi àhNhững tình cảm mà những cầu thủ Lazio giành cho CLB Lazio trong mùa bóng 2002-2003 là vô cùng quý giá mà các fans của Lazio sẽ ghi mãi trong tim,nhưng ngoài điều đó ra thì càng ngày càng thấy những cầu thủ là những cỗ máy lạnh lùng...
Nói Chelsea ô hợp thì hơi quá đó , thắng ngay 4 trận đầu chỉ để lọt lưới một bàn thì đâu phải vừa .Nếu kết luận bây giờ thì hơi sớm nhưng khởi đầu thì thấy Chelsea không xme thường được đâu.Kết luận Chelsea ô hợp có gì sai nào,rõ ràng là như vậy,chê Chelsea là một đoàn quân ô hợp chứ có chê Chelsea đá dở đâu,nói rồi,cho dù Chelsea có giành nhiều chiến thắng và những thành tích thì cũng không đáng được tôn vinh bằng những chiến thắng của MU,Arsenal...
___Còn chuyện Chelsea đá rời rạc như vậy một phần là cũng vì đội hình của họ có nhiều gương mặt mới,nhiều xáo trộn và còn chưa định hình lối chơi,hơn nữa Maurinho đã chọn lối đá cẩn thận thành ra Chelsea dù có thành công cũng không gây nhiều ấn tượng...
hoaphuongdo
05-09-2004, 13:46
Nói đúng lắm đó , cho dù Chel có thắng nhưng mà ìt người coi đó là thành tích tôt như của MU hay Arse bởi đội quân hợp chủng quốc này nhìu sao quá :hug: Còn nếu mà thua thì .... he he , đủ thứ chuyện để nói :p
The 7th of July
05-09-2004, 16:22
thằng cầu thủ nào mà chẳng ham tiền cơ chứ,chứ rooney wa MU là vì cái gì nhỉ??90000 bảng/tuần là số tiền mà thằng nào mà chẳng ham!!!
He he... 1 CLB có... tất cả đều là lũ mê tiền thì chú nghĩ thế nào??? #>:)
hè hè chú em cũng công nhận là chelsea nhìu seo à!!!thế có hơn Real ko vậy?chelsea đá vậy là hay rùi ko có hồn mà lại đang đứng đầu bảng premier league!!!!
He he... rõ ràng là đá đấm chả ra cái thể thống giè!!! So với MU bây giờ khéo còn kém hơn!!!:)) Chẳng qua cũng là ăn xuân mấy quả + đội hình cũng mạnh... chứ chơi mà dựa vào lối đá, cách chơi thì thằng Chels có mà... đứt phừn phựt lâu roài!!!:))
final summom
05-09-2004, 17:35
Đúng là Chelsea thắng cũng không có gì đáng tự hào nhưng nói họ không mạnh thì sai lầm đấy.
BM Fan Club
05-09-2004, 21:56
Nhưng Chelsky chỉ mạnh nhờ vào mỗi cá nhân chứ tinh thần tập thể như Bayern Munich thì không bằng 1/11(nói hơi wá một chút)
Nhưng sự thật thì Chelsky sẽ ko bao giờ mạnh nếu cứ mua cầu thủ kiều này,làm sao mà lắp ráp đội hình được kia chứ
neverback
06-09-2004, 03:52
tôi thấy rất đúng , cho dù Chelsea được coi là mạnh nhưng mà lối đá không có hồn , các sao khắp nơi đem gộp lại ko ah` . nếu năm nay chelsea mà không quan tâm đến lối đá thì cũng không ăn thua đâu
kingofgamefox
06-09-2004, 08:17
nào nào . lại nhảy vào vấn đề mà chưa ai bít cứ đợi thêm mấy vòng nữa là bít ngay ai mạnh ai yếu liền
hoaphuongdo
06-09-2004, 13:32
Nhưng Chelsky chỉ mạnh nhờ vào mỗi cá nhân chứ tinh thần tập thể như Bayern Munich thì không bằng 1/11
Cái tinh thần tập thể của Bayern mà ông nói là cái gì thế ? Tôi chả thấy chỉ thấy mấy thằng ngố đó bị Lever đập cho 4 phát =))
, cho dù Chelsea được coi là mạnh nhưng mà lối đá không có hồn , các sao khắp nơi đem gộp lại ko ah` . nếu năm nay chelsea mà không quan tâm đến lối đá thì cũng không ăn thua đâu
Không thể coi chuyện có nhiều sao là một tội được :D Vấn đề là các sao của Chel đá khá hay đó chứ ? Liệu khắp Châu Âu bây giờ có mấy đội bóng đủ tự tin ăn được Chel ? #>:)
The 7th of July
06-09-2004, 14:41
Nhưng Chelsky chỉ mạnh nhờ vào mỗi cá nhân chứ tinh thần tập thể như Bayern Munich thì không bằng 1/11(nói hơi wá một chút)
Xin lỗi cậu, chứ tớ thấy giờ Bayern cũng có vẻ hơi bị... loãng!!! Effenberg hết đát, Ottmar bị sa thải, Oliver hết thời.... Bayern giờ chỉ biết trông chờ vào ngôi sao rực rỡ nhất của mình là Ballack mà thôi... Tinh thần đoàn kết, ý chí, sự tinh ranh, gan lì... là vũ khí lợi hại nhất của Bayern đang ngày càng bị... gỉ rét!!!:))
Nhưng sự thật thì Chelsky sẽ ko bao giờ mạnh nếu cứ mua cầu thủ kiều này,làm sao mà lắp ráp đội hình được kia chứ
He he... mỗi mùa sắp 1 đội hình mới thì làm sao mà có lối đá mang bản sắc riêng được!!! Cầu thủ cùng đội với nhau mà tranh nhau ăn để giữ cái chân mình trên sân thì... tới bao giờ mới có "đội bóng" đây???
Duong_Qua
06-09-2004, 14:51
Xin lỗi cậu, chứ tớ thấy giờ Bayern cũng có vẻ hơi bị... loãng!!! Effenberg hết đát, Ottmar bị sa thải, Oliver hết thời.... Bayern giờ chỉ biết trông chờ vào ngôi sao rực rỡ nhất của mình là Ballack mà thôi... Tinh thần đoàn kết, ý chí, sự tinh ranh, gan lì... là vũ khí lợi hại nhất của Bayern đang ngày càng bị... gỉ rét!!!:))
He he... mỗi mùa sắp 1 đội hình mới thì làm sao mà có lối đá mang bản sắc riêng được!!! Cầu thủ cùng đội với nhau mà tranh nhau ăn để giữ cái chân mình trên sân thì... tới bao giờ mới có "đội bóng" đây???
Hê hê nói như mi thì đội naocùng như nhau mà thôi!!!
Thử hỏi mùa vừa rồi Man mua bao nhiêu tên.
Còn Bayer thì dựa vào Ballack nhưng nghe nói Real đang ngắm thằng này thì phải nên phải nói là 1 Chelsea=10 Bayer
The 7th of July
06-09-2004, 15:35
Lâu lâu mày mới vào chơi, ta chẳng muốn cãi nhau với mấy thằng như mày làm gì!!
Chỉ có 1 câu khuyên mày thôi... chịu khó xin tiền ông già mà đi... đại tu lại cái óc của mày đi trước khi... trích dẫn bài của anh mày!!!!
hê hê cái chú the 7th july này hơi thái quá à nghen, Duong Qua sau khi bị cảnh cáo đã có thay đổi rồi sao bác cứ châm chọc hoài thế, cái thái độ đó là ko nên đâu nha, nó gây mất tình củm mem bi giờ. Đề nghị bỏ bớt thành kiến đi.
BM Fan Club
07-09-2004, 13:46
trời ạh,không chịu xem tin gì hết,mặc dù Bayern chỉ có một sao nhưng đó là chuyện wá khứ,bây giờ bayern vẫ còn trông chờ vào Sebastian Deisler,và các cầu thủ trẻ khác,và họ đang trên đường trẻ hoá đội hình,có thấy bây giờ bayern rất chịu chi tiền để mua cầu thủ trẻ không(chỉ mỗi tội tại sao lại không mua thằng tevez).Có thể bayern vừa thua bayer nhưng có bao giờ mà MU hay Chelsky thắng trước Asenal chưa,mùa trước thua cả 2 lượt trận,bóng đá mà,có ai thắng mãi được đâu,và chính Felix đã lên tiếng đó chính là sai lầm chiến thuật của ông,có gì nữa mà bàn cãi,ông không thể nào có đầu óc khôn ngoan như Otmar được,mà otmar có khi còn chịu thua những ngôi sao của fc holywood nữa mà nói chi đến ông
hoaphuongdo
08-09-2004, 14:13
Rồi , rồi , công nhận trận thua Lever đó là sai lầm của nhiều người chứ không riêng gì của Felix , còn chuyện mua Tevez cũng được lắm tuy nhiên sau một Copa và Olimpic thành công chắc chắn giá thằng lùn đó không rẻ chút nào :D
meoandchuot
08-09-2004, 14:29
có lẽ bayern sẽ đổi mới hơn trước sự vững mạnh của re và valen để trứng tỏ mình vẫn là 1 đối thủ nặng kí
hoaphuongdo
08-09-2004, 15:20
Cái mà Bayer cần là một lối đá sát thủ hồi 2001-2002 , hồi đó cắm mỗi Giovani Elber ma ghi bàn liên tục , bây giờ Maakay có hỗ trợ của Ballack , Deisler và Ze Roberto mà ghi bàn ít quá :-/
neverback
09-09-2004, 03:30
mỗi đội nó có một thời kỳ của nó thôi giống như thằng MU cũng vậy đó
Kid_Hedtafor82
09-09-2004, 11:27
Cái mà Bayer cần là một lối đá sát thủ hồi 2001-2002 , hồi đó cắm mỗi Giovani Elber ma ghi bàn liên tục , bây giờ Maakay có hỗ trợ của Ballack , Deisler và Ze Roberto mà ghi bàn ít quá :-/
Deisler vẫn trong quá trình tìm lại mình,Ballack và Ze Roberto chỉ còn là cái bóng của chính mình họ đã sa sút quá nhiều kể từ khi rời Bay Arena,mà bản thân Makaay cũng sa sút,anh đã không cạnh tranh nổi với Hooijdonk một suất trên hàng công của Hà Lan,cho dù có thể HLV Van Basten thích dùng những cầu thủ nội địa...
hoaphuongdo
09-09-2004, 11:59
Hôm nọ nghe ai nói Bayer có ý định mua Tevez không biết có đúng không ? Mà có lẽ không chỉ riêng Bayer mà sẽ có rất nhiều CLB nhòm ngó thằng này , nhìn vào đội hình của Man mùa này chắc nó cũng không muốn về sân Old Traford đâu =((
The 7th of July
09-09-2004, 14:04
Deisler vẫn trong quá trình tìm lại mình,Ballack và Ze Roberto chỉ còn là cái bóng của chính mình họ đã sa sút quá nhiều kể từ khi rời Bay Arena,mà bản thân Makaay cũng sa sút,anh đã không cạnh tranh nổi với Hooijdonk một suất trên hàng công của Hà Lan,cho dù có thể HLV Van Basten thích dùng những cầu thủ nội địa...
Ballack nói thế nhưng dù sao vẫn chứng tỏ được mình, cả Maakay cũng vậy... còn mấy thằng khác thì đúng là... không phải là nó nữa đâu!!!=))
Nhất là cái ku O.Kahn ấy!!!:)) Nó... bán độ liên tọc à!!:))
hoaphuongdo
09-09-2004, 14:06
Thằng đó chắc là có vấn đề về thần kinh , tốt nhất là Bayer nên nhanh chóng mà tìm một thủ môn khác thay thế cho xong , Timo Hillderbrand chẳng hạn :D
Kid_Hedtafor82
09-09-2004, 18:14
Hôm nọ nghe ai nói Bayer có ý định mua Tevez không biết có đúng không ? Mà có lẽ không chỉ riêng Bayer mà sẽ có rất nhiều CLB nhòm ngó thằng này , nhìn vào đội hình của Man mùa này chắc nó cũng không muốn về sân Old Traford đâu =((Giờ nếu Tevez có về Bayern cũng chưa biết làm sao,thằng này đá kĩ thuật trong khi bóng đá Đức vốn chuộng kĩ luật và tính hiệu quả,Nếu về Man U bây giờ là một sự lãng phí khi MU có Rooney,Smith,Saha và Nis...
___Kahn già rồi phải xuống phong độ chứ...tốt nhất là Bayern nên kiếm một thủ môn khác là vừa...
BM Fan Club
09-09-2004, 20:23
Thủ môn thì bayern không thiếu vì bayern có sepp maier làm thủ môn huấn luyện viên mà,nhưng mà có vẻ như trước đây ban lãnh đạo bayern đã quá tin tưởng vào Kahn mà không cho các thủ môn trẻ ấy có cơ hội ra sân,bây giờ thì lại đổ thừa là các thủ môn còn lại thiếu kinh nghiệm,không thể cho ra sân được.Nhưng nói chung là cái bóng của Kahn trên sân vẫn còn khá lớn và sự thật là không ai co thể hơn anh về tầm ảnh hưởng đối với đồng đội,nói cách khác,hiện nay bayern vẫn còn khá phụ thuộc vào kahn,mặc dù anh không còn là người kô thể thay thế trên sân nhưng nếu như có anh từ sau lưng thì các cầu thủ sẽ có cảm giác an toàn hơn cũng như có nhiều động lực hơn để thi đấu vì anh là người luộn kêu gọi các đồng đội tiến lên,một tinh thần thép hiếm hoi còn sót lại
__Tinh thần thì có nhưng mà cái quan trọng là phong độ ,sự ổn định thì Kahn đang dần mất đi (có lẽ do tuổi tác)....mà không thấy mấy thủ môn dự bị của Munchen đâu cả (chắc bị kahn che mất).
BM Fan Club
09-09-2004, 20:31
Hôm nọ nghe ai nói Bayer có ý định mua Tevez không biết có đúng không ? Mà có lẽ không chỉ riêng Bayer mà sẽ có rất nhiều CLB nhòm ngó thằng này , nhìn vào đội hình của Man mùa này chắc nó cũng không muốn về sân Old Traford đâu
Đúng là như vậy,còn chuyện MU thì xin thưa là không hế có,MU có mà điên mới mua Tevez vì anh chàng này đã nói là muốn đến để ngồi ghế dự bị mà
Rồi , rồi , công nhận trận thua Lever đó là sai lầm của nhiều người chứ không riêng gì của Felix , còn chuyện mua Tevez cũng được lắm tuy nhiên sau một Copa và Olimpic thành công chắc chắn giá thằng lùn đó không rẻ chút nào
Cái giá trước đây của tevez hình như là 20 M,đối với bayern thì không có vấn đề gì nhưng hiện nay bayern đang phải đổ tiền vào svđ mới cho nên không thể mua được,hi vọng là thằng này nó vẫn nhớ đến bayern munich
Giờ nếu Tevez có về Bayern cũng chưa biết làm sao,thằng này đá kĩ thuật trong khi bóng đá Đức vốn chuộng kĩ luật và tính hiệu quả,Nếu về Man U bây giờ là một sự lãng phí khi MU có Rooney,Smith,Saha và Nis...
Có lẽ ông lầm hơi to rồi đó,Zé Roberto,Deisler,Lucio,Baturk,Sneider........., rất nhiều cầu thủ đá rất kỹ thuật ở Bundesliga mà vẫn rất thành công,và hiện nay bayern cũng đang rất chú ý đến vấn đề kỹ thuật cho đội bóng đó
hoaphuongdo
10-09-2004, 15:14
Không thể nói Bundesliga thiếu kĩ thuật được , kể ra giải này đôi khi có trận còn hay hơn Seri A nhiều , mỗi tội có mỗi Bayer là thực sự có giá ở Champion thôi :;)
neverback
10-09-2004, 17:26
chai` Bundesliga làm sao mà bằng Seri A được , ở Seri A các đội bóng ganh đua nhau cũng hấp dẫn lắm chứ ....
BM Fan Club
10-09-2004, 19:11
chai` Bundesliga làm sao mà bằng Seri A được , ở Seri A các đội bóng ganh đua nhau cũng hấp dẫn lắm chứ ....
Hãy nhớ xem juve đá như thế nào? Juve chưa bao giờ chứng tỏ thực sự mình là đội bóng lớn cả,họ thi đấu như một chú lùn với các đội bóng lớn,họ chỉ thu mình vào phóng thủ,chờ cơ hội phản công để ăn bàn ,sau đó thì lại phòng thủ,chỉ có thế
Còn AS Roma thì chưa bao giờ là đội bóng lớn của châu âu,họ chỉ có Totti là thực sự có thể gây e dè cho các âu lạc bộ khác nhưng anh ta thì thích dính thẻ và bị chấn thương thường xuyên
Inter thì chỉ được cái to mồm và dồn tền vào thị trường chuyển nhượng nhưng không hế gặt hái được thành công trong những năm gần đây,thậm chí có khi còn có những trận thua vuốt mũi không kịp trước những đội bóng tí hon
Các đội bóng còn lại như Lazio và một vài đội bóng khác chỉ có thể được xem là đội bóng khá,trung bình mà thôi.Nói chung thì Serie A chỉ có mỗi AC Milan là đội bóng mạnh trong những năm gần đây
(không tính về quá khứ)
hoaphuongdo
11-09-2004, 08:25
Hãy nhớ xem juve đá như thế nào? Juve chưa bao giờ chứng tỏ thực sự mình là đội bóng lớn cả,họ thi đấu như một chú lùn với các đội bóng lớn,họ chỉ thu mình vào phóng thủ,chờ cơ hội phản công để ăn bàn ,sau đó thì lại phòng thủ,chỉ có thế
Vậy chứ ông còn muốn thế nào nữa ? Tưởng Juve là CLB của Anh hay TBN chắc ?
Còn AS Roma thì chưa bao giờ là đội bóng lớn của châu âu,họ chỉ có Totti là thực sự có thể gây e dè cho các âu lạc bộ khác nhưng anh ta thì thích dính thẻ và bị chấn thương thường xuyên
Bây giờ đâu chỉ có Totti ? Mexes , Perotta hay Casano luôn là mong ước của rất nhiều CLB hàng đầu châu Âu chứ chưa nói các CLB ở nơi khác :cool:
Inter thì chỉ được cái to mồm và dồn tền vào thị trường chuyển nhượng nhưng không hế gặt hái được thành công trong những năm gần đây,thậm chí có khi còn có những trận thua vuốt mũi không kịp trước những đội bóng tí hon
Năm nay thì khác đấy , với lại cho dù không có thành công nhưng cũng....thành nhân :p Martin ,Adriano hay Kallon chả phải từ Inter mà đi lên sao ?
The 7th of July
11-09-2004, 10:43
Hãy nhớ xem juve đá như thế nào? Juve chưa bao giờ chứng tỏ thực sự mình là đội bóng lớn cả,họ thi đấu như một chú lùn với các đội bóng lớn,họ chỉ thu mình vào phóng thủ,chờ cơ hội phản công để ăn bàn ,sau đó thì lại phòng thủ,chỉ có thế
Hãy nhớ lại mùa giải mà Bayern đăng quang C1... họ chơi lối chơi... đẹp mắt đấy chứ!!! Thắng 1-0 trên sân khách, thắng 2-1 trên sân nhà với MU, và Real M là nạn nhân tiếp theo cũng với 1 kịch bản y chang không khác 1 tí gì, cũng 1 bàn... đớp ở sân khách, bắt đối thủ chơi tấn công khi mình ở sân nhà, thừa cơ đớp thêm 1, 2 miếng nữa!!! T_T! Lối chơi hay thật!!!:)) Juve bây giờ không còn là Juve của những mùa trước, nhưng nên nhớ họ không bao giờ lùn cả!!!!
Còn AS Roma thì chưa bao giờ là đội bóng lớn của châu âu,họ chỉ có Totti là thực sự có thể gây e dè cho các âu lạc bộ khác nhưng anh ta thì thích dính thẻ và bị chấn thương thường xuyên
He, vậy chứ đội bóng nào mới lớn hả bồ???^_^! Cassano, W.Samuel, Mancini, Ẻmerson, Totti, Montella, Candela... mùa này thì chưa biết thế nào vì lực lượng có nhiều xáo trộn... nhưng những mùa trước thì đâu phải đội bóng để đùa???
Inter thì chỉ được cái to mồm và dồn tền vào thị trường chuyển nhượng nhưng không hế gặt hái được thành công trong những năm gần đây,thậm chí có khi còn có những trận thua vuốt mũi không kịp trước những đội bóng tí hon
He, Inter vẫn vậy mà... họ không thể vô địch, nhưng không có nghĩa là họ không thể ngáng đường những đội... sẽ vô địch!!!:))
Các đội bóng còn lại như Lazio và một vài đội bóng khác chỉ có thể được xem là đội bóng khá,trung bình mà thôi.Nói chung thì Serie A chỉ có mỗi AC Milan là đội bóng mạnh trong những năm gần đây
(không tính về quá khứ)
Còn ở Bundesliga??? Liệu ngoài Bayern, những đội bóng khác theo bồ đứng ở bậc nào??? :cool:
meoandchuot
11-09-2004, 12:44
úi trời nói nghe khiếp vé chẳng nhẽ ac là đội mạnh nhất khó kết luận lắm bạn ạ chờ kết quả hẵng kết luận nhé
Hãy nhớ xem juve đá như thế nào? Juve chưa bao giờ chứng tỏ thực sự mình là đội bóng lớn cả,họ thi đấu như một chú lùn với các đội bóng lớn,họ chỉ thu mình vào phóng thủ,chờ cơ hội phản công để ăn bàn ,sau đó thì lại phòng thủ,chỉ có thế
Còn AS Roma thì chưa bao giờ là đội bóng lớn của châu âu,họ chỉ có Totti là thực sự có thể gây e dè cho các âu lạc bộ khác nhưng anh ta thì thích dính thẻ và bị chấn thương thường xuyên
Inter thì chỉ được cái to mồm và dồn tền vào thị trường chuyển nhượng nhưng không hế gặt hái được thành công trong những năm gần đây,thậm chí có khi còn có những trận thua vuốt mũi không kịp trước những đội bóng tí hon
Các đội bóng còn lại như Lazio và một vài đội bóng khác chỉ có thể được xem là đội bóng khá,trung bình mà thôi.Nói chung thì Serie A chỉ có mỗi AC Milan là đội bóng mạnh trong những năm gần đây
(không tính về quá khứ)
__Vô lý ,chưa có ai chê bai Juve đến như vậy;Juve vẫn là Juve và là 1 đội bóng xứng đáng được tôn trọng."Juve thi đấu như những chú lùn trước các đội bóng lớn" không hiểu lùn ở đây nghĩa là thế nào.Nếu bảo Juve jhông dám tấn công ,không dám áp đặt lối chơi lên các đội bóng khác thì công nhận là đúng nhưng bảo Juve chỉ chờ cắn trộm là sai lầm ,hoàn toàn sai lầm.Thử hỏi đã có đội bóng nào buộc Juve cả đội bóng phải lùi về sân nhà để thủ.Ngay cả Real công nhận là nó có hàng tấn công xuất sắc nhưng trong trận đấu bán kết với Juve năm 2003 Real đã chơi thế nào ngay trên sân nhà.Hay là Man đỏ của năm 99 buộc Juve dừng bước nhưng trong trận đấu luợt đi trên sân nhà của Man đỏ thì ai tấn công ấn tượng hơn ai buộc Alex phải ra tận sát sân gào thét ;Chỉ có 1 chút sai lầm chiến thuật trong trận luợt về khiến Juve trả giá đắt đó là co cụm quá sớm ngay sau dẫn điểm (Mà điều này cũng không thể trách họ được vì đó là đặc trưng cảu bóng đá Ý).Nếu bảo đội bóng đó là Deport của năm nay ,thì đó chỉ là lối chơi kẻ cắp gặp bà già.Deport luôn chơi với sơ đồ 4-5-1 tức là cũng mang xu hướng kẻ cắn trộm ,mà không hiểu là Deport đã lớn chưa.1 trong những trận đấu mang dấu ấn lớn nhất của Juve chính là trận gặp Barca ngay trên sân Noucamp.Los Culé tấn công như điên như dại ---> vẫn bị Juve hoá giải ;Công nhận là bàn thắng của Zalayeta là bàn thắng kiểu chó săn đúng nghĩa và tôi cũng tiếc cho đội bóng yêu quý nhưng không thể không thừa nhận Juve đã chơi sòng phẳng với Barca.............còn nhiều nhiều dẫn chứng nữa.Nhưng dù sao thì năm vùa rồi Juve cũng chả thành công nhiều cho lắm nên chắc ai cũng đánh giá thấp đội bóng này.
__Coi thường Juve là coi thường bóng đá Italy ,chẳng hiểu là trên đời này có chuyên gia bóng đá nào coi thường bóng đá Italy.....
neverback
11-09-2004, 16:17
juve họ tuy không bị đánh giá là yếu , tuy nhiên họ vẫn không được xem là quá mạnh , năm nào họ cũng từ từ , lầm lũi đi tìm lai vinh quang ....
The 7th of July
11-09-2004, 19:06
Chưa bao giờ người ta bảo Juve là một đội bóng quá mạnh cả... họ vấn thế mà thôi... vẫn vững chãi, chai lì, rắn rỏi... he he... mặc dù mùa vừa rồi làm người xem hơi thất vọng... Xưa nay Juve không phải là đội bóng để các đội khác gây bất ngờ... vậy mà... mùa vừa rồi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với Juve... với MU cũng thế và Bayern cũng chẳng khá hơn... ngay cả ông hoàng của bóng đá TBN cũng không khỏi dớp!!!
Nhưng dù sao đội hình của Juve vẫn còn đó.. chưa hề bị sứt mẻ!!! Vạy tại sao mùa này họ không thể vô địch nhỉ???^_^... Biết đâu đấy!!!
Kid_Hedtafor82
11-09-2004, 19:13
Hãy nhớ xem juve đá như thế nào? Juve chưa bao giờ chứng tỏ thực sự mình là đội bóng lớn cả,họ thi đấu như một chú lùn với các đội bóng lớn,họ chỉ thu mình vào phóng thủ,chờ cơ hội phản công để ăn bàn ,sau đó thì lại phòng thủ,chỉ có thếHọ không cần chứng tỏ,bởi vì họ đã là một đội bóng lớn...Chỉ căn cứ vào lối chơi mà chú dám bảo Juventus không là đội bóng lớn !!!Nói đến Juventus không thể dùng từ mạnh để mà biểu lộ mà phải dùng từ nguy hiểm hay đáng sợDưới thời Zidane chẳng lẽ Juventus không hào hoa sao???Khi đó tại Châu Âu chỉ có Juventus và Ajax là hai CLB đáng xem hơn cả!
Còn AS Roma thì chưa bao giờ là đội bóng lớn của châu âu,họ chỉ có Totti là thực sự có thể gây e dè cho các âu lạc bộ khác nhưng anh ta thì thích dính thẻ và bị chấn thương thường xuyênKhông là đội bóng lớn nhưng đủ để các đối thủ như MU,Milan,Real,Barca...tôn trọng và không dám coi thường.
Inter thì chỉ được cái to mồm và dồn tền vào thị trường chuyển nhượng nhưng không hế gặt hái được thành công trong những năm gần đây,thậm chí có khi còn có những trận thua vuốt mũi không kịp trước những đội bóng tí hon Chính xác là 15 năm chưa biết đến Scudetto và 7 năm chưa biết đến danh hiệu Châu Âu,nhưng Inter chết không phải vì họ thiếu mạnh mẽ mà là vì Inter thường hay tự giết bản thân.
Các đội bóng còn lại như Lazio và một vài đội bóng khác chỉ có thể được xem là đội bóng khá,trung bình mà thôi.Nói chung thì Serie A chỉ có mỗi AC Milan là đội bóng mạnh trong những năm gần đâyĐúng là như thế thật,từ lâu các đội bóng đến từ Serie A không còn nhận được sự tôn trọng đúng mức...
(không tính về quá khứ)[/QUOTE]
Mùa Giải nam8 nay,các đội đã tăng cường lực lượng rất nhiều rùi,hi vọng chap sẽ hấp dẫn hơn năm rùi
BM Fan Club
11-09-2004, 21:26
Chưa bao giờ người ta bảo Juve là một đội bóng quá mạnh cả... họ vấn thế mà thôi... vẫn vững chãi, chai lì, rắn rỏi... he he... mặc dù mùa vừa rồi làm người xem hơi thất vọng... Xưa nay Juve không phải là đội bóng để các đội khác gây bất ngờ... vậy mà... mùa vừa rồi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với Juve... với MU cũng thế và Bayern cũng chẳng khá hơn... ngay cả ông hoàng của bóng đá TBN cũng không khỏi dớp!!!
Nhưng dù sao đội hình của Juve vẫn còn đó.. chưa hề bị sứt mẻ!!! Vạy tại sao mùa này họ không thể vô địch nhỉ???^_^... Biết đâu đấy!!!
Mặc dù là Bayern có thi đấu không tốt đi chăng nữa nhưng đó là họ đang ở vào thời kỳ chuyển hoá,chuyển giao giữa 2 thế hệ :thế hệ củ Kahn,Sholl,Jeremy..... đang lần lượt lên băng ghế dự bị ngồi(mặc dù Kahn chưa bị nhưng nếu cứ phong độ này thì cũng sẽ có ngày đó thôi),nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ hơn như Sebastian Deisler,Michel Ballack,Rau......... nói chung là các cầu thủ trẻ tài năng của chính câu lạc bộ cùng với 1 số được mua từ các câu lạc bộ khác.
Không là đội bóng lớn nhưng đủ để các đối thủ như MU,Milan,Real,Barca...tôn trọng và không dám coi thường.
Sao lại không dám coi thường?Khi mà AS Roma mất đi Totti thì coi như bị mất đi 40% sức mạnh rồi,khi đó,hàng trung tuyến coi như không giữ đúng cự ly và thực hiện được các dường chuyền quyết định vì chưa ai có đủ khả năng quan sát cả.Cho dù họ có những cầu thủ giỏi thì cũng chưa ai có tầm ảnh hưởng lớn như Totti cả.Nghĩ lại xem đúng không?
neverback
11-09-2004, 21:44
Sao lại không dám coi thường?Khi mà AS Roma mất đi Totti thì coi như bị mất đi 40% sức mạnh rồi,khi đó,hàng trung tuyến coi như không giữ đúng cự ly và thực hiện được các dường chuyền quyết định vì chưa ai có đủ khả năng quan sát cả.Cho dù họ có những cầu thủ giỏi thì cũng chưa ai có tầm ảnh hưởng lớn như Totti cả.Nghĩ lại xem đúng không?
đâu có phải là thiếu Totti là As roma mới yếu đâu , mà As roma thật sự chưa có mạnh , trong đội hình của As còn thiếu nhiều yếu tố lắm , đâu có phải là chỉ ở tiền vệ
meoandchuot
11-09-2004, 23:53
ko biết năm nay inter có gì mới ko nhỉ hy vọng sẽ khá khẩm hơn năm ngoái
Họ không cần chứng tỏ,bởi vì họ đã là một đội bóng lớn...Chỉ căn cứ vào lối chơi mà chú dám bảo Juventus không là đội bóng lớn !!!Nói đến Juventus không thể dùng từ mạnh để mà biểu lộ mà phải dùng từ nguy hiểm hay đáng sợDưới thời Zidane chẳng lẽ Juventus không hào hoa sao???
Juve mà ko mạnh thì còn ai mạnh. Juve cùng với BM trước đây được xem là 2 đội bóng bản lĩnh nhất châu Âu. Họ chọn lối đá fòng thủ fản công ko fải vì yếu hơn đối fương, mà vì đó là lối đá thực dụng, mang lại hiệu wả cao... Khi cần thì họ cũng có thể chơi tấn công như ai...
Khi đó tại Châu Âu chỉ có Juventus và Ajax là hai CLB đáng xem hơn cả!
Ajax ở đâu vào đây??? Nói những năm 94,95 cò nghe được. Còn khi đó thì những đội bóng có lối đá đẹp ở châu Âu là Real, MU, Barca... Chừng nào mới đến Ajax??? :))
final summom
12-09-2004, 13:04
juve lúc trước thì nói làm gì .Lúc này thì yếu hơn nhiều rồi mất tướng già Lippi ,rồi đội hình thì càng lúc càng già , mùa trước thua sút Ac thấy rõ , David thì bán mất rồi tiền vệ trụ chỉ có Appiah thì không yếu mới lạ .Còn Ajax bây giờ thì tất nhiên không hay nhưng thời Van gan thì nhớ lại coi ai coi Ajax đá mà không mê chứ , lối đá của Ajax lúc đó phải nói là không đối thủ nhớ mùa giải năm đó có cúp nào mà Ajax không có chứ , lúc đó Real chỉ là cái bóng của Ajax .
juve lúc trước thì nói làm gì .Lúc này thì yếu hơn nhiều rồi mất tướng già Lippi ,rồi đội hình thì càng lúc càng già , mùa trước thua sút Ac thấy rõ , David thì bán mất rồi tiền vệ trụ chỉ có Appiah thì không yếu mới lạ .
Mất Lippi nhưng có Capello, tớ đánh giấong này còn hơn Lippi. TV trụ bây giờ có thêm Emerson. Ngoài ra HV có Canavaro, TĐ có Zlatan. Vậy mà yếu cái gì???
Còn Ajax bây giờ thì tất nhiên không hay nhưng thời Van gan thì nhớ lại coi ai coi Ajax đá mà không mê chứ , lối đá của Ajax lúc đó phải nói là không đối thủ nhớ mùa giải năm đó có cúp nào mà Ajax không có chứ , lúc đó Real chỉ là cái bóng của Ajax .
Thời đó thì công nhận, nhưng vào những năm 99,2000 thì Ajax đứng ở vị trí nào ở châu Âu??? Ajax chỉ mới trở lại 2 năm gần đây thôi...
hoaphuongdo
12-09-2004, 20:44
Chưa chắc Juve năm nay mạnh hơn mấy năm trước có điều chắc chắn năm nay họ sẽ có nhiều thành công hơn , nhiều khi thành công còn phụ thuộc vào may mắn chứ không chỉ là do phong độ hay đẳng cấp , tuy Del hay Nedved hoặc Thuram có cao tuổi nhưng trong đội hình của Juve họ vẫn thi đấu rất tốt , muốn chinh phục đỉnh cao phải có những cầu thủ như thế , Milan của 2 năm trước là một ví dụ , ai dám chê Maldini hay Rui Costa là già nào ?
Kid_Hedtafor82
12-09-2004, 22:25
Juve mà ko mạnh thì còn ai mạnh. Juve cùng với BM trước đây được xem là 2 đội bóng bản lĩnh nhất châu Âu. Họ chọn lối đá fòng thủ fản công ko fải vì yếu hơn đối fương, mà vì đó là lối đá thực dụng, mang lại hiệu wả cao... Khi cần thì họ cũng có thể chơi tấn công như ai...Mạnh với đáng sợ hai từ đó từ nào đáng giá hơn?
Ajax ở đâu vào đây??? Nói những năm 94,95 cò nghe được. Còn khi đó thì những đội bóng có lối đá đẹp ở châu Âu là Real, MU, Barca... Chừng nào mới đến Ajax??? :))Đọc kĩ lại nhé cái thời Juventus 3 năm liến tiếp vào chung kết thì trước đó một năm Ajax vô địch C1,phải hỏi khi đó,Barca,Milan,Mu ở đâu???Sau năm 94 Barca ở đâu?Sau năm 95 Milan ở đâu,và thế hệ vàng của Ajax khi đó đã bắt đầu từ năm 92,93...Mu thì không đáng tính vào đó vì đến năm 99 chú này mới nổi đình đám tại Châu Âu...
neverback
13-09-2004, 00:57
đội bóng nào cũng có một thời cả thôi , có một thời là các đội bóng Ý , đến anh .... nói chung tuỳ thuộc vào thời thế mà tạo anh hùng :D
hoaphuongdo
13-09-2004, 10:20
đội bóng nào cũng có một thời cả thôi , có một thời là các đội bóng Ý , đến anh .... nói chung tuỳ thuộc vào thời thế mà tạo anh hùng
và cái quan trọng là biết được mùa này là thời thế của CLB nào để mà trở thành anh hùng :p
Nói thế chứ còn tuỳ thuộc vào vận may nữa , như bọn gà mái ở Premier Ship vậy , mãi không thấy chúng nó dịch :p
BM Fan Club
13-09-2004, 12:46
và cái quan trọng là biết được mùa này là thời thế của CLB nào để mà trở thành anh hùng :p
Nói thế chứ còn tuỳ thuộc vào vận may nữa , như bọn gà mái ở Premier Ship vậy , mãi không thấy chúng nó dịch :p
Nói thế chứ không phải thế,ai dám bảo Bayern Munich không mạnh nào,hãy nhìn vào đội hình của họ đi,từ cầu thủ trẻ cho đến cầu thủ đã thành danh,có ai mà không đáng giá,thế nhưng mùa trước thì sao?Họ bị mất chứ vô địch vào tay Werder Bremen,thậ là tức chết.
Còn đội hình của AC Milan thì sao ?Chẳng lẽ lại không mạnh,mùa trước có thêm kaka nữa,vậy mà ra đấu trường châu Âu thì lại .............
Nói chung,không phải cứ nhiều sao là thắng,mà còn phụ thuộc vào tinh thần tập thể của đội bóng,nếu mà cứ như kiểu của bayern munich với cái biệt danh FC Hollywood thì có lẽ việc giành lại chiếc cúp mà họ đã 4 lần chạm tay sẽ trở nên xa vời co dù đội hình của họ cũng rất mạnh,nhất là các cầu thủ trẻ,có rất nhiều triển vọng tiến xa hơn nữa
final summom
13-09-2004, 16:51
Bayern năm nay muốn vô địch C1 thì có hơi khó đó , vì mất đi ông tướng tài ba mang lại rất nhiều danh hịêu cho BAyern mấy mùa trươc rồi , thêm Kahn ta xuống phong độ nên có nhiều khó khăn lắm .Nhưng dù gì thì Bayern không thể xem thường được , mong là mùa này Sweitenger tiếp tục tỏa sáng hơn mùa trước , anh cầu thủ trẻ này rất có tương lai đấy còn trẻ quá mà hình như là 17 hay 19 gì đấy còn hàng thủ chỉ lo Lizazazu không giữ được phong độ thôi còn lại thì đều ổn nhưng theo tui thì năm nay Bayern khó vô địch lắm.
The 7th of July
13-09-2004, 17:22
Ôi... chả biết nói trước thế nào được nữa!!! Nhìn thì nhìn thế... chủ quan là thế... nhưng...
Biết đâu đấy!!!!^_^
BM Fan Club
13-09-2004, 20:23
Bayern năm nay muốn vô địch C1 thì có hơi khó đó , vì mất đi ông tướng tài ba mang lại rất nhiều danh hịêu cho BAyern mấy mùa trươc rồi , thêm Kahn ta xuống phong độ nên có nhiều khó khăn lắm .Nhưng dù gì thì Bayern không thể xem thường được , mong là mùa này Sweitenger tiếp tục tỏa sáng hơn mùa trước , anh cầu thủ trẻ này rất có tương lai đấy còn trẻ quá mà hình như là 17 hay 19 gì đấy còn hàng thủ chỉ lo Lizazazu không giữ được phong độ thôi còn lại thì đều ổn nhưng theo tui thì năm nay Bayern khó vô địch lắm.
Lizza đâu còn đá cho Bayern nữa đâu,có lẽ là cánh trái của bayern năm nay sẽ do Gorlizt đảm nhận,mà cu này cũng còn trẻ lắm(mặc dù không nhớ tuổi nhưng tui biết chắc chắn như thế)
Hiện nay cơ hội của bayern chắc chắn phụ thuộc râ`t nhiều vào hàng tiền vệ, mà nổi bật là phụ thuộc vào Michel Ballack,Sebastian Deisler,Bastian...
Có lẽ là thế thôi.
Còn trận mở màn Cúp Champion League năm nay có thể bayern sẽ không có Santa Cruz vì anh đã bị dình chấn thương,có lẽ là không nặng lắm nhưng quan trọng là anh không thể thì đấu được.Còn cái thằng Hashen gì gì đó thì hình như nó đòi về đá cho trong nước thì phải,hôm trước nghe như thế,thằng Pizzaro thì tui không có ý kiế vì tui không thích nó chút nào,nó đá tệ quá,lớn tuổi hơn Santa Cruz mà đá thì tệ hơn nhiều
neverback
13-09-2004, 22:30
Champions League 2004-2005 khởi tranh đêm mai tức là vào ngày 14/9
Đêm thứ ba, 32 đại diện mạnh nhất của bóng đá châu Âu mùa này sẽ bắt đầu cuộc trường chinh tại giải đấu số một lục địa già. Và tất cả các CLB đều khát khao một suất dự chung kết tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 25/5/2005. Năm ngoái, giải đã kết thúc đầy bất ngờ cùng sự lên ngôi của Porto.
Porto khó có thể bảo vệ ngôi quán quân, sau sự ra đi của các trụ cột, trong đó có ngôi sao hậu vệ phải Paulo Ferreira.....
tha hồ mà bàn luận nhá mấy chú ... ,chú nào còn đi học thì lên đây nghe anh kể cho mà nghe lại :D
Lizza đâu còn đá cho Bayern nữa đâu,có lẽ là cánh trái của bayern năm nay sẽ do Gorlizt đảm nhận,mà cu này cũng còn trẻ lắm(mặc dù không nhớ tuổi nhưng tui biết chắc chắn như thế)
Tớ lại thích Gorlizt đá cánh fải hơn, để cánh trái cho Rau, cho ku Sagnol ra sưởi ấm ghế dự bị...
Hiện nay cơ hội của bayern chắc chắn phụ thuộc râ`t nhiều vào hàng tiền vệ, mà nổi bật là phụ thuộc vào Michel Ballack,Sebastian Deisler,Bastian...
Có lẽ là thế thôi.
H2àng TV mà tớ mong đợi ở BM là: Deisler - Ballack - Frings - Bastian (fải chú này thuận chân trái thì wá hay), 1 hàng TV thuần chất Đức... Rất đáng khen cho BLĐ BM năm nay khi cố gắng tìm lại bản sắc Đức cho BM với việc mua về Gorlitz và Frings...
Còn cái thằng Hashen gì gì đó thì hình như nó đòi về đá cho trong nước thì phải,hôm trước nghe như thế,thằng Pizzaro thì tui không có ý kiế vì tui không thích nó chút nào,nó đá tệ quá,lớn tuổi hơn Santa Cruz mà đá thì tệ hơn nhiều
Mới khen ở trên, bây giờ lại fải chê... Hashemian được mua về chắc là để BM mở rộng thị trường sang Iran. Chứ chú này mà đá đấm gì. Tự nhiên quăng 2M eruo wa cửa sổ... Khó hiểu lão béo wá!!!
Còn Pizzaro hay Santa Cruz đều dở như nhau. Bây giờ đang mong BM đưa về 1 chú TĐ trẻ nào đó của Đức, Lauth hoặc Podolski thì perfect.
Hic, lúc đầu BM cũng ngó đến Lauth, ko hiểu sao cuối cùng lại vác của nợ Hashemian về :(
hoaphuongdo
14-09-2004, 13:25
Ku Lauth thì nhẹ cân quá nên có lẽ BHL không thích :hug:
Tớ lại thích Gorlizt đá cánh fải hơn, để cánh trái cho Rau, cho ku Sagnol ra sưởi ấm ghế dự bị...
Sagnol có mỗi mùa 2003 là đá nỗi còn từ đó thì mất hút , cho hắn out đi là vừa :p
final summom
14-09-2004, 21:31
Theo báo bóng đá thì mười ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League như sau :
5-1 Asernal
6-1real
7-1Chelsea
8-1AC, MU
9-1Barca
12-1 Juve
14-1 Valencia
20-1Inter ,AS roma
22-1Bayern
(theo William Hill đăng trên báo bóng đá sáng nay )
Thật đáng ghét là mấy thằng Aser được xếp làm hạt giống số 1 , còn Liver thì không có trong danh sách mà MU đứng thứ tư mới tức chứ.
Tỉ lệ mới của William Hill nè:
6-1 Asernal
7-1 real
8-1 Chelsea
9-1 AC, MU
10-1 Barca
13-1 Juve
15-1 Valencia
21-1 Inter ,AS roma
23-1 Bayern
Sao cái tỉ lệ của Báo Bóng Đá lại thấp hơn 1??? Chắc BBĐ ăn cò 1 fần :D
Arsenal bây giờ lại thành ƯCV số 1, đẩy Real xuống số 2 luôn mới dzữ!!!
final summom
15-09-2004, 05:10
Kết quả 3 trận vòng loại cúp c1 ;
Chel -Paris 3-0
Barca -Celtic 3-1
Aser- PSV 1-0
không có bất ngờ , cả ba đại gia đều thắng nhưng Aser rõ ràng thắng không thuyết phục họ chỉ thắng nhờ quả tự đưa bóng vào lưới nhà của Costa bên PSV .Còn Chel thắng mà không mất chút sức lực nhưng lối chơi thì chẳng có gì đẹp , Bar thì thắng khá chật vật dù là 3-1 , Ro không thể hiện gì nhiều trừ quả phạt đền hỏng , nhưng Guly thì tuyệt vời .
neverback
15-09-2004, 06:31
trong trận Arse thì phải nói là arse đá chưa có gì nổi bất chứ không muốn nói là PSV đá cũng được , sau này trận lượt về ở sân nhà thằng PSV , Arse mà đá cứ như vậy thì thua chắc
The 7th of July
15-09-2004, 14:50
Kết quả 3 trận vòng loại cúp c1 ;
Chel -Paris 3-0
Barca -Celtic 3-1
Aser- PSV 1-0
Đưa tin thế này thì chết con người ta!!! He he... Chủ nhà hay khách khứa gì... xếp ngang hàng tuốt luốt!!! T_T! Chán đời!
hoaphuongdo
15-09-2004, 18:44
Đây mới là kết quả nè :
Bảng E :
Arsenal (Eng) 1 - 0 PSV Eindhoven (Hol)
Panathinaikos (Gre) 2 - 1 Rosenborg (Nor)
Bảng F :
Shakhtar Donetsk (Ukr) 0 - 1 AC Milan (Ita)
Celtic (Sco) 1 - 3 Barcelona (Spa )
Bảng G :
Inter Milan (Ita) 2 - 0 Werder Bremen (Ger)
Valencia (Spa) 2 - 0 Anderlecht (Bel)
Bảng H :
FC Porto (Por) 0 - 0 CSKA Moscow (Rus)
Paris S.G. (Fra) 0 - 3 Chelsea (Eng)
The 7th of July
15-09-2004, 18:51
He he... mình bắt không trượt 1 trận nào!! Đỉnh cao thật!!!!!!
hoaphuongdo
15-09-2004, 18:52
:D Cái này đọc ở VN Express :
Bảng E
Panathinaikos - Rosenborg 2-1
* Gonzales 43&79' - Johnsen 90'
Arsenal - PSV Eindhoven 1-0
* Alex 43' (phản lưới nhà) X(
Bảng F
Shakhtar - AC Milan 0-1
* Seedorf 84'
Celtic - Barcelona 1-3
* Sutton 59' - Deco 20', Giuly 78', Larsson 83'
Bảng G
Valencia - Anderlecht 2-0
* Rodriguez 16', Baraja 45'
Inter - Bremen 2-0
* Adriano 34'&89'
Bảng H
PSG - Chelsea 0-3
* Terry 29', Drogba 45'&75'
Porto - CSKA Moskva 0-0
The 7th of July
15-09-2004, 20:00
Ơ... đưa rồi lại... đưa tiếp hả mầy??? Tội Spam bài đoá!!! He he...
Dù sao cũng thêm được mấy cái thằng ghi bàn!!! Cả 1/2 lượt mới được có mỗi chú Adriano ghi 2 nháy, chà, thằng cha này coi vậy mà về Inter cũng tởm phết đó chứ!!! Biết đâu lại chả là vua phá lưới mấy giải mùa này... đến WC cho thằng Ro béo nghỉ khoẻ là vừa!!!
final summom
15-09-2004, 23:53
Đưa tin thế này thì chết con người ta!!! He he... Chủ nhà hay khách khứa gì... xếp ngang hàng tuốt luốt!!! T_T! Chán đời!
Thông cảm đi chú vì me không quen mấy vụ cá độ nên lúc đưa tin quan trọng là kết quả thôi chứ sân nhà hay khách cũng rứa vì đang vòng loại mà , khi nào mà vào vòng trong có lượt đi lượt về lúc đó tui hứa là nhà hay khách có hết , được chưa .
neverback
16-09-2004, 08:23
Niềm vui của vinh quang, nụ cười của chiến thắng, tiếng xủng xoẻng của những đồng vàng trong cái hầu bao nặng trịch. Ước mơ được một lần vinh danh trong bảng vàng chiến thắng, sự cuốn hút chết người của những khoản tiền thưởng khổng lồ: 325.000 euro cho một trận thắng, 162.000 cho một kết quả hòa, ung dung đút túi 1,6 triệu chỉ riêng cho việc giành quyền vào vòng knock-out…
Tất cả đã biến châu Âu thành thiên đường, thành đích ngắm của mọi đội bóng, từ những kẻ tý hon như Olympiakos, Sparta Prague, Maccabi Tel Aviv đến các chàng khổng lồ khét tiếng Real Madrid, AC Milan, Barcelona… Một lần tiến ra châu Âu, một lần tham dự Champions League, ai cũng khát khao có một ngày như vậy. Thế nhưng chỉ có điều thiên đường không dành cho… tất cả.
Bảng A
Liverpool - Monaco 2-0
* Cisse 22', Baros 84'
Deportivo - Olympiakos 0-0
Bảng B
Leverkusen - Real 3-0
* Krzynowek 39', Franca 50', Berbatov 55'
Roma - Dynamo Kiev 0-1 (hiệp 1)
* Gavrancic 29', hoãn hiệp hai bởi trọng tài bị chấn thương
Bảng C
Ajax - Juventus 0-1
* Nedved 42'
Maccabi - Bayern 0-1
* Makaay 64' (penalty)
Bảng D
Fenerbahce - Sparta Praha 1-0
* Hooijdonk 16'
Lyon - MU 2-2
* Cris 35', Frau 45' - Nistelrooy 56' & 61'
The Galaxy đã phải gục ngã trên đất Đức, sân Bay Arena đã chứng kiến vụ nổ Big Bang đầu tiên của C1 năm nay. Neverkusen đã báo thù thành công trận thua cách đây 2 năm trên đất Scotland. Người hùng Zizou tập tễnh rời sân và ưu thế suốt hiệp 1 của Lever đã được tận dụng triệt để, 3 bàn nhấn chìm Cassilas. Trong 2 bàn thua thì 1 bàn là do tân binh Samuel, còn 2 bàn là do “Chủ tịch Perez”. Tại sao ư? Tại vì rõ ràng trong cả 2 bàn thua ấy chúng ta đều ko thấy bóng 1 cầu thủ DM ( tiền vệ phòng ngự ) nào cả. Cả Becks lẫn Helguera đều mất dạng trong tình huống mà hàng phòng ngự cần sự hỗ trợ của họ. Chính sách tuyển mộ của Perez đã làm hại Real và nếu ko củng cố thì Real sẽ còn gánh hậu quả dài dài. Ronnie, Raul, Owen, Morientes quả là đáng gờm nhưng thiếu 1 công nhân làm nhiệm vụ cày xới thì Real cũng chỉ là 1 đội làng nhàng. Thế mới biết tại sao giờ đây ông Perez lại mong Gerrard của Liverpool như thế nào. Từ đây tới kỳ chuyển nhượng mùa đông còn lâu, liệu Real sẽ xoay sở ra sao ở cúp C1 và La Liga? Một câu hỏi hóc búa cho Camacho.
Duong_Qua
16-09-2004, 14:04
Công nhận 1 điều là Real thua quá mất mặt...
tưởng chừng như với 3 vụ đầu tư trong mùa giải này thì Real sẽ vươn lên thống trị giải trong nước và cả nước ngoài nhưng có vẻ như điều đó là sai lầm và tất cả mọi nguời có lẽ lại ào nên làn sóng chỉ trích ông Perez vì sai lầm là không có 1 Dm cho ra hồn và có lẽ Vieira đã suy nghĩ lại khi không sang Real ...có lẽ quyết định đúng đắn là ở lại Arsenal.....
Đây không chỉ là câu hỏi hóc búa cho Camacho mà cho cả Perez vì chính ông ta với chính sách sai lầm của mình đã gây ra tất cả...Hy vọng kì chuyển nhượng này ông ta sẽ mang về 1 Vieira thứ 2 .....
Kid_Hedtafor82
16-09-2004, 16:42
. Trong 2 bàn thua thì 1 bàn là do tân binh Samuel, còn 2 bàn là do “Chủ tịch Perez”. Tại sao ư? Tại vì rõ ràng trong cả 2 bàn thua ấy chúng ta đều ko thấy bóng 1 cầu thủ DM ( tiền vệ phòng ngự ) nào cả. Cả Becks lẫn Helguera đều mất dạng trong tình huống mà hàng phòng ngự cần sự hỗ trợ của họ. Chính sách tuyển mộ của Perez đã làm hại Real và nếu ko củng cố thì Real sẽ còn gánh hậu quả dài dài. Ronnie, Raul, Owen, Morientes quả là đáng gờm nhưng thiếu 1 công nhân làm nhiệm vụ cày xới thì Real cũng chỉ là 1 đội làng nhàng. Thế mới biết tại sao giờ đây ông Perez lại mong Gerrard của Liverpool như thế nào. Từ đây tới kỳ chuyển nhượng mùa đông còn lâu, liệu Real sẽ xoay sở ra sao ở cúp C1 và La Liga? Một câu hỏi hóc búa cho Camacho.
Quá nhiều ngôi sao trên hàng công nhưng lại không có một tiền vệ trụ thực thụ để đánh chặn những đợt tấn công của đối thủ,Helguera là một tiền vệ trung tâm hoàn hảo thế nhưng từ khi Karanka và Hierro ra đi anh phải đá trung vệ,Perez mua Woodgate,Samuel về là muốn trả Helguera lại vị trí đó thế nhưng lâu nay Woodgate vẫn chưa thể ra sân,trong khi những Raul Bravo hay Pavon chưa đủ sức cáng đáng vị trí trung vệ,Beckham chỉ là giải pháp vì không thể bỏ cả đống tiền ra để mua về làm kiểng,giờ đã đến lúc ban HL của Real cần phải biết chấp nhận thương đau làm mới Real dù muộn còn hơn không...
___Gerrard dù có về Real cũng không thể đá CL được vì anh đã chơi cho Liverpool tại CL
__Trong khi thằng Real ngu ngốc ngày càng ngu thì Barca lại trình diễn 1 thứ bóng đá mà như mấy fan của Real cũng phải thốt lên rằng "It`s Very Very Attracive " ^_^ (câu này xào lại của mấy forum khác) ,đập chết Celtic với tỉ số 3-1 mà lẽ ra phải cao hơn (tình thế chắc sẽ khác nếu Rô shút thành công Penalty).Những tân binh của Barca đều ra mắt ấn tượng từ Deco Larsson Belletti lẫn Giuly (mà đặc biệt là Giuly) .Khôg cần phải nói nhiều nữa ,năm nay sẽ là năm của Barca.....
neverback
17-09-2004, 19:05
__Trong khi thằng Real ngu ngốc ngày càng ngu thì Barca lại trình diễn 1 thứ bóng đá mà như mấy fan của Real cũng phải thốt lên rằng "It`s Very Very Attracive " ^_^ (câu này xào lại của mấy forum khác) ,đập chết Celtic với tỉ số 3-1 mà lẽ ra phải cao hơn (tình thế chắc sẽ khác nếu Rô shút thành công Penalty).Những tân binh của Barca đều ra mắt ấn tượng từ Deco Larsson Belletti lẫn Giuly (mà đặc biệt là Giuly) .Khôg cần phải nói nhiều nữa ,năm nay sẽ là năm của Barca.....
chai` chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhá ,mới đá được vài trận mà đã huênh hoang roài ... thức đêm mới biết đêm giài
The 7th of July
17-09-2004, 19:43
Dù sao cũng quá bất ngờ với lối đá và các tân binh của Barca...!!
Còn Real M thì... chẳng bất ngờ giè cả!!!=))
neverback
17-09-2004, 19:45
Chưa năm nào CL lại khó đoán như năm nay, khi hàng lọat các đại gia của Châu Âu tăng cường lực lượng một cách đáng kể và mạnh mẽ, thậm chí có cả những bước ngoặt lớn. Lần đầu tiên cơ hội của đội ĐKVĐ bị đánh giá thấp khi FC Porto đã không còn những nhân tố chính giúp họ đăng quang mùa giải năm ngoái, một mùa giải kì lạ của bóng đá Châu Âu... Sau đây là một vài gương mặt được đánh giá cao cho chức vô địch mùa này:
1-Real Madrid C.F: Nói đến cúp C1 Châu Âu là phải nhắc ngay đến Real Madrid, ông trùm ở giải đấu này khi đã ẵm trong tay đến 9 chức vô địch. Vẫn như mọi năm, giải ngân hà của Real được bổ sung mạnh mẽ cho công cuộc chinh phục Châu Âu. Nhưng với Real mùa hè này là một mùa hè đặc biệt khi hi vọng của người dân thủ đô TBN cao hơn bao gìờ hết với những bản hợp đồng lớn và quan trọng hơn cả, nó đang mang tính hợp lí đến cho Real Madrid. Trong khi mọi năm Real chỉ mang về 1 siêu sao thì năm nay họ đưa về Bernabeu đến...3, trong đó có 2 trung vệ nhằm củng cố điểm yếu nhất của họ từ trước tới nay: hàng phòng thủ. Trong khi sự nghi ngờ lớn nhất là Michael Owen đã khẳng định được mình với sự ra mắt khá ấn tượng thì hai tên tuổi lừng danh ở hàng hậu vệ: Walter Samuel và Jonathan Woodgate khiến cho người ta hòan toàn yên tâm về một Real Madrid cân bằng và mạnh ở mọi tuyến. Vừa tái đắc cử chức chủ tịch và đưa về Antonio Camacho, Florentino Perez chắc chắn chẳng mong gì hơn một cú đúp, thậm chí là ăn ba để mở màn cho một giai đọan cầm quyền mới của mình. nhưng trong những trận đấu gần đây , Real vẫn chưa chứng tỏ được mình .... để thua những trận đáng tiếc
2-AC Milan:Nhà ĐKVĐ Serie là một trong số ít những đối thủ có khả năng cạnh tranh cùng Real Madrid.Là đại gia bị loại muộn nhất ở mùa giải năm ngoái,AC Milan đã có những bước chuẩn bị kĩ cảng cho sự phục thù,tuy không rầm rộ nhưng cực kì hiệu quả.Việc đưa về hai tên tuổi hàng đầu Stam và Crespo đã cho thấy tham vọng của AC Milan khi họ đang có một Dream team thừa đủ sức cạnh tranh cùng dàn sao của Real Madrid.Thất bại nhục nhã và đầy khó hiểu trước Deportivo ở mùa giải trước là một nỗi đau không thể quên của thầy trò HLV Ancelotti, thế nên ngoài việc bảo vệ ngôi vua ở Serie A,chinh phục châu Âu cũng là một mục tiêu quan trọng của đội bóng đỏ đen mùa giải này.Ancelotti đã tạo ra một AC Milan mạnh, đều ở tất cả các tuyến với sự chín mùi và quyết tâm cao độ của các ngôi sao,lối đá kết dính đầy ngẫu hứng nhưng cũng không kém sự thực dụng,AC Milan hi vọng sẽ khẳng định lại tên tuổi mình như thời hòang kim trước đây.
3-Chelsea:Sẽ là rất ngạc nhiên nếu như những mùa giải trước Chelsea được liệt kê vào một trong những ƯCV hàng đầu cho chức vô địch Châu Âu,nhưng lần này thì khác.Chelsea đang dần biến mình thành một tên tuổi lớn,với sự hội tụ đầy đủ tất cả các yếu tố của một nhà vô địch,trừ... kinh nghiệm chinh chiến trên đấu trường Châu Âu.Chelsea được đánh giá là một trong 3 ƯCV cho chức VĐ bên cạnh hai đại gia từ TBN và Ý cũng không phải ngẫu nhiên khi dẫn dắt họ bây giờ là Jose Mourinho,HLV của ĐKVĐ Porto mùa giải trước, cùng với một núi tiền được bỏ ra của ông trùm dầu lửa Abramovich đưa về 1 dàn sao thượng thặng với những tên tuổi đang lên của bóng đá Châu Âu:Petr Cech,Carvalho,Ferreira,Robben,Kezman,Drogba.Vấn đề duy nhất của Chelsea như chúng ta đã biết,chỉ là kinh nghiệm (điều mà Mourinho có lẽ không thiếu) và sự kết dính của các ngôi sao mà thôi.Hãy chờ sự bùng nổ của Chelsea.
Ngoài ra những tên tuổi như Arsenal,M.U,Bayern Munchen,Juventus và Barcelona cũng phải nhắc đến như những... kẻ bám sát nguy hiểm nhất của ba ƯCV hàng đầu ở trên.Arsenal với lối đá tấn công mạnh mẽ và đẹp mắt cùng sự kết dính đến hòan hảo của các tuyển thủ đã trở thành một đội bóng mạnh ở Châu Âu,thế nhưng liệu họ có vượt qua cái dớp ở cúp C1 hay không thì còn phải chờ xem đã,chưa kể nếu các đối thủ của họ không cho họ khỏang trống thì họ sẽ xoay sở ra sao...Với Manchester United,chưa năm nào họ bị đánh giá thấp như năm nay mặc dù trong tay họ là một hàng tiền đạo mạnh nhất Châu Âu với Nistelrooy,Rooney,Smith và Saha khi họ đang trong giai đọan chuyển giao thế hệ,nhưng họ vẫn là một đối thủ lớn không thể coi thường.Bayern Munchen tưởng như đã tìm được cách chiến thắng hồi đầu mủa giải nhưng một lần nữa,đội bóng số 1 nước Đức lại rơi vào sự bế tắc,tuy nhiên người ta vẫn chờ đợi ở Hùm xám một sự trỗi dậy và khẳng định đẳng cấp đúng lúc,điều được cho là điểm mạnh của họ,khi họ có HLV tài ba Magath và dàn sao chẳng kém cạnh gì với những đối thủ khác ở Châu Âu.Juventus,bà đầm già thành Turin nối tiếng với lối đá chắc chắn và kinh nghiệm già dơ cũng là một đối thủ khó khăn với các ông lớn khác,và đặc biệt năm nay tham vọng của họ cũng không chỉ dừng ở việc giành lại chức vô địch Ý mà còn là ở đấu trường Châu Âu với việc tuyển mộ HLV Capello và 3 ngôi sao hàng đầu ở cả 3 tuyến là Canavaro,Emerson và Ibrahimovic,hãy coi chừng Juve!Barcelona, kẻ cuối cùng được liệt tên nhưng cũng là kẻ khó lường nhất trong tốp này khi họ đang dần tìm lại được đỉnh cao và tham vọng với những sự bổ sung giá trị và mạnh mẽ với những siêu sao Deco,Giuly,Belletti,Edminson,Sylvinho,E'too và Larrson sau cú bứt phá ngoạn mục ở mùa giải năm ngoái khi trong tay họ chỉ có Ronaldinho tỏa sáng,mặc dù đã nhiều năm qua họ chưa thể hiện được đúng tầm vóc của mình.
Dưới đó một chút là ĐKVĐ UEFA và TBN Valencia (đội đang trên đường tìm lại sức mạnh của mình sau sự ra đi của kíến trúc sư Benitez), là Inter Milan với một mùa chuyển nhượng rầm rộ nhưng vẫn chưa khẳng định được cá tính của mình, là AS Roma với những quyết tâm của một đội bóng mạnh vốn nhiều tham vọng đang chờ chứng tỏ rằng mình vẫn là một đại gia của Châu Âu,là Liverpool với sự xuẩt hiện của cựu HLV Valencia mùa giải trước cùng sự xuất hiện của một số tên tuổi lừng danh nhưng có vẻ như vẫn chưa bắt nhịp được với mùa giải mới, và tất nhiên, không nên gạt ra ngoài lề nhà ĐKVĐ Porto mặc dù cơ hội của họ năm nay là vô cùng ít ỏi.
Ai sẽ là nhà vô địch năm nay?Hãy chờ một mùa giải hẫp dẫn,kịch tích và thành công của Champions League nhé pà con :D
neverback
17-09-2004, 20:01
nhưng vết nhơ trong bóng đá
Trận đấu thuộc vòng đấu bảng Champions League 2004/2005 giữa AS Roma và CLB Dinamo Kiev (Ukraine) diễn ra trên sân Olympico rạng sáng ngày 16/9 đã bị huỷ bỏ, do 1 CĐV của đội chủ nhà đã ném 1 chiếc bật lửa vào mặt trọng tài điều khiển trận đấu người Thuỵ Điển Anders Frisk khiến ông này bị mất rất nhiều máu. Nhân đây, báo Bóng đá xin cùng độc giả điểm qua một số trận đấu tại châu Âu đã từng bị huỷ bỏ hoặc bị hoãn vì nhiều lý do khác nhau.
1. Juventus - Liverpool, chung kết Champions League mùa giải 1984/1985
Đến giờ người ta vẫn coi thảm hoạ Heysel (Brussel, Bỉ) là vết nhơ lớn nhất của bóng đá thế giới. Thay vì cổ vũ cho đội nhà thi đấu, hàng chục ngàn CĐV 2 đội đã quay sang tấn công lẫn nhau. Rất nhiều hooligan Anh đã lợi dụng cơ hội này trèo qua hàng rào ngăn cách để tấn công CĐV Italia. Quá sợ hãi, hàng trăm người đã cố leo qua một bức tường gạch ở cuối khán đài để trốn chạy. Bức tường được xây dựng từ rất lâu này đã đổ sập xuống làm 39 người thiệt mạng và khoảng 400 người khác bị thương. Bất chấp sự phản đối từ nhiều phía, trận đấu vẫn được tiếp tục. Michel Platini là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu từ chấm phạt đền giúp Juventus đăng quang ngôi vô địch.
2. Liverpool - Nottingham Forest, bán kết Cúp FA năm 1989
Khi trận đấu mới diễn ra được 6 phút, ban tổ chức đã quyết định mở cửa SVĐ Hillsbrough để các CĐV bên ngoài có thể vào xem trận đấu. Sau khi lọt vào sân, đám đông này đã tràn lên khán đài tạo ra một khung cảnh hết sức hỗn loạn khiến hàng nghìn người chen lấn tháo chạy. Do bị ép vào hàng rào ngăn cách khán đài và sân thi đấu, các CĐV đã dẫm đạp lên nhau làm 96 người bị chết và hơn 200 người khác bị thương. Trận đấu này đã buộc phải bị huỷ bỏ và sau đó đuợc tổ chức đá lại tại sân Old Trafford của CLB Manchester United với chiến thắng 3-1 nghiêng về Liverpool.
3. Reggina - Brescia, Serie A mùa bóng 2000/2001
Cuộc thư hùng giữa Reggina và Brescia đã buộc phải bị huỷ bỏ ở phút 84 do CĐV gây rối. Trước đó, trọng tài nổi tiếng Pierluigi Collina đã phải rất nhiều lần cho dừng trận đấu do những khán giả quá khích ném mọi thứ mà họ có trong tay xuống khu vực đường pitch. Vào thời điểm đó, đội khách đang dẫn trước với tỉ số 3-0.
4. Rapid Bucharest (Romania) - Paris St Germain (Pháp), lượt về vòng 1 Cúp UEFA 2001/2002
Trận đấu đang bước vào những phút cuối cùng và PSG đang dẫn trước 1-0. Đột nhiên tất cả các bóng điện trên SVĐ Giulesti tắt ngấm. Mãi hơn 5 phút sau, sự cố này mới đuợc khắc phục, tuy nhiên, lúc đó tất cả mới ớ người ra là các cầu thủ PSG đã sớm “chuồn” về hết từ lúc nào. Uỷ ban kỷ luật UEFA đã quyết định xử cho đội bóng thủ đô nước Pháp thắng 3-0, nhưng CLB này phải chịu nộp phạt 10.131 euro, do đã tự ý ra về mà chưa được phép của ban tổ chức. PSG giành quyền vào vòng sau với tỉ số thắng chung cuộc 3-0.
5. Besiktas - Samsunspor, giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ mùa bóng 2003/2004
Trong bầu không khí sôi sục trên khán đài, các cầu thủ Besiktas đã không thể giữ được cái đầu lạnh. 5 cầu thủ của CLB này đã bị truất quyền thi đấu vì lỗi thô bạo với cầu thủ của Samsunspor. Theo điều luật của UEFA, trọng tài đã cho dừng trận đấu và xử cho Samsunspor thắng 3-0 dù thời gian thi đấu chính thức của trận này chỉ còn 5 phút. Trước đó, đội khách đang dẫn các cầu thủ Besiktas với tỉ số 4-1.
theo thethaovietnam
chai` chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhá ,mới đá được vài trận mà đã huênh hoang roài ... thức đêm mới biết đêm giài
__Anh không nói lung tung mà là nói có cơ sở ,không phải thức lâu mà anh đã thức đêm suốt mấy năm cấp 3 ,suốt cả 5 năm học đại học rồi tức là 8 năm dài thức trắng xem bóng đá ,đêm cũng chẳng dài lắm chơi được 1 trận Heroes map M là hết đêm thôi.Mà chẳng cần nói dài dòng chú thử phân tích xem đội nào có khả năng giành lấy cái vinh quang này.
__Cái bài của chú ở duới chắc là cover của báo thể thao nào đó đã ra cách đây vài tuần rồi.Chú bảo Real có cơ ,AC thì mạnh nhưng xem chúng nó thể hiện được gì nào ,1 thằng thua 0-3 ,1 thằng thắng nhưng lẽ ra thua còn đỡ xấu mặt hơn.Mà cũng chẳng cần nói nhiều ,cứ xem những gì Real hay Milan thể hiện rong thời gian gần đây là rõ rồi.
The 7th of July
18-09-2004, 19:25
__Anh không nói lung tung mà là nói có cơ sở ,không phải thức lâu mà anh đã thức đêm suốt mấy năm cấp 3 ,suốt cả 5 năm học đại học rồi tức là 8 năm dài thức trắng xem bóng đá ,đêm cũng chẳng dài lắm chơi được 1 trận Heroes map M là hết đêm thôi.Mà chẳng cần nói dài dòng chú thử phân tích xem đội nào có khả năng giành lấy cái vinh quang này.
Sao mình thức suốt 5 năm cấp 1, 4 năm cấp 2, 3 năm cấp 3 mà... vấn thấy đêm giài quá ta!!!!=))... He he... những người coi bóng đá nhiều như huynh mà còn phát biểu như thế thì cũng... ngang cỡ mấy thằng mới coi thôi chứ hơn chỗ nào đâu??!!! =))
__Cái bài của chú ở duới chắc là cover của báo thể thao nào đó đã ra cách đây vài tuần rồi.Chú bảo Real có cơ ,AC thì mạnh nhưng xem chúng nó thể hiện được gì nào ,1 thằng thua 0-3 ,1 thằng thắng nhưng lẽ ra thua còn đỡ xấu mặt hơn.Mà cũng chẳng cần nói nhiều ,cứ xem những gì Real hay Milan thể hiện rong thời gian gần đây là rõ rồi.
Thì cũng có khác bây giờ huynh nói Barca mạnh thế này, hay thế kia... bọn này dở thế này, bọn kia dở thế nọ... Rồi hôm sau lại phải tìm cách lý giải vì sao tụi này thì thua mà tụi kia lại thắng thôi mà!!!!:))
Cứ rõ hoài, rõ mãi... cuối cũng vẫn chả biết đằng nào mà lần!!!=))
__Vụ này thì không dây dưa được rồi lại bảo mình ăn nói lung tung lúc đội đá hay thì tung hô lúc đá dở thì lại bào chữa.Nhưng thực sự là câu trên là nói trong lúc cảm xúc lên cao chứ chả phải chê ai cả nhưng được cái chả hiểu ai nói mình thức lâu thức khuya gì đó.Bực mình nên phản bác vài câu thôi.
__Nhưng thực sự mà nói thì không hiểu là có đội nào bây giờ đá hay hơn Barca nữa :lol:
Nhưng thực sự mà nói thì không hiểu là có đội nào bây giờ đá hay hơn Barca nữa
Có Arsenal X(
Ở PL, nó vẫn thắng như chẻ tre, chỉ vòng này mới bị cầm hòa. Nhưng mà có điều, thằng này mãi mãi chỉ là newbie ở CL.
Còn Barca và Real... Trên lí thuyết thì Real mạnh hơn ở từng vị trí (ngoại trừ vị trí TV trụ). Nhưng thực tế thì Barca đang chơi ấn tượng hơn nhìu... Các tân binh hòa nhập khá nhanh với đồng đội. Trong đó đóng góp nhìu nhất vào các trận thắng của Barca vừa wa ko fải là Ronaldinho như mong đợi mà là 2 tân binh Giuly và Larsson...
Nếu bây giờ đã vội hô Barca vô địch Liga thì wá sớm... Real và Barca hiện đang đồng điểm... Hơn nữa lối đá vô hồn của Real gần đây cũng chỉ là tạm thời thôi... Khi mà Owen lấy suất đá chính của Raul (1 ngày ko xa) và Woodgate trở lại thì Real sẽ lấy lại fong độ vốn có thôi...
The 7th of July
19-09-2004, 07:14
Ô, sau trận tối qua thì nói vậy là muộn rồi!!!=))
Bọn Real M. lại thua nữa nè... Hé hé... Bekham, Raul, Casilas ngồi dự bị tuốt!!! :))
Còn ông anh Barca nổ quá trời... để rùi xem...^^
Real lại thu nữa rùi
thật là tội nghiệp
với 1 tràn sao như vậy mà thê thảm wa'
hehhehhehhehehhehhêhehhehhehhehehhehhêhehhehhehhehehhehhêhehhehhehhehehhehhêhehhehhehhehehhehhêhehhehhehhehehhehhêhehhehhehhehehhehhêhehhehhehhehehhehhêhehhehhehhehehhehhêhehhehhehhehehhehhê hehhehhehhehehhehhêhehhehhehhehehhehhêhehhehhehhehehhehhêhehhehhehhehehhehhêhehhehhehhehehhehhêhehhehhehhehehhehhê
__Arsenal ah` :lol:
__Trên lý thuyết thì Real hơn ở vị trí thủ môn ,hậu vệ trái ,trung vệ hết.So sánh 1 chút nhé Puyol là DR số 1 tây ban nha (salgado bao giờ mới sánh được) mà nếu so sánh Puyol ở vị trí trung vệ với Samuel thì chỉ 1 tám 1 mười (trong vài trận gần đây samuel chả thể hiện được gì).Belletti là 1 trong những cầu thủ hay nhất ở Pl mùa giải trước ,salgado cũng chẳng hơn gì được.Vị trí Mr thì phải xem xét lại :lol: thử hỏi là cầu thủ MR nào đá ở Cl ấn tượng nhất Cl mà trước có phải là Giuly không hay là Juan Fran của Real :lol: hay là Figo .Vị trí Ml ,không ai so sánh Deco cầu thủ xuất sắc Cl mùa giải truớc với Solari cả :lol:.Vị trí playmaker thì phải xem xét lại ,năm ngoái Rô là cầu thủ xuất sắc Pl còn Zidane thì.....mà thôi cho nó bằng nhau :lol:.Vị trí của Xavi cho bằng beckham cho nó công bằng .Còn vị trí Sc mà bảo Larsson với Eto`o lép hơn ronaldo hay owen là cực kì sai lầm ,năm ngoái ở Pl ronaldo ghi được 26 bàn còn Eto`o ít hơn có 23 bàn thôi.Còn Larsson với Owen thì 1 bên có kinh nghiệm ,1 bên có sức trẻ nhưng bây giờ thì chỉ thấy Larsson toả sáng còn không thấy owen đâu cả.
__Còn bảo bao giờ owen được đá chính á ,đợi cho raul rời khỏi real nhá :lol:.Bao giờ Woodgate tỉnh lại hả ,tỉnh rồi say tiếp.Chấn thương là chuyên môn của Woodgate rồi.Còn bảo woodgate hơn Marquez hả ???Căn cứ vào đâu.......đội trưởng Mexico lại đi so sánh với thằng chưa có chỗ đứng trong đội tuyển Anh á :lol:.
__Tốt nhất là đừng lên so sánh làm gì và đứng có nói lý thuyết làm gì.real sa hố thì Mu hay Bm mới lên núi được chứ :lol:
Kid_Hedtafor82
19-09-2004, 20:51
Tóm lại qua những gì mà Barca,Real,Arsenal thể hiện thì chỉ thấy Arsenal là đáng nói cho dù hôm qua Arsenal bị Bolton cầm hoà ngay tại Highbury,Trong khi đó giải P Liga mới qua 2 vòng đấu chưa thể xác định được Barca có thật sự mạnh hay không cho ndù qua hai vòng đấu đầu tiên họ đã chơi ấn tượng,mùa giải năm ngoái Real và Valencia khởi đầu rất tốt trong khi Barca thì ngược lại thế mà cuối mùa bóng???Trong bóng đá yếu tố ổn định rất quan trọng mà điều này thì thật sự mà nói mấy năm gần đây Barca không có điều đó,còn mùa này?Phải chờ thôi mà trước tiên là trận gặp Atletico Madrid tại Vicente Carderon đã...
The 7th of July
20-09-2004, 09:37
Hi vọng sau trận hoà này thì bọn Gà mái dịch sẽ rơi vào... khủng hoảng trầm trọng!!!=))
Cứ từ từ mà... chết bệnh!!! Cái chết đau đớn là cái chết từ từ... từ từ!!!:)) Ngày ta mong mỏi bấy lâu sắp tới rồi đây...:))
__Trên lý thuyết thì Real hơn ở vị trí thủ môn ,hậu vệ trái ,trung vệ hết.So sánh 1 chút nhé Puyol là DR số 1 tây ban nha (salgado bao giờ mới sánh được) mà nếu so sánh Puyol ở vị trí trung vệ với Samuel thì chỉ 1 tám 1 mười (trong vài trận gần đây samuel chả thể hiện được gì).Belletti là 1 trong những cầu thủ hay nhất ở Pl mùa giải trước ,salgado cũng chẳng hơn gì được.Vị trí Mr thì phải xem xét lại thử hỏi là cầu thủ MR nào đá ở Cl ấn tượng nhất Cl mà trước có phải là Giuly không hay là Juan Fran của Real hay là Figo .Vị trí Ml ,không ai so sánh Deco cầu thủ xuất sắc Cl mùa giải truớc với Solari cả .Vị trí playmaker thì phải xem xét lại ,năm ngoái Rô là cầu thủ xuất sắc Pl còn Zidane thì.....mà thôi cho nó bằng nhau .Vị trí của Xavi cho bằng beckham cho nó công bằng .Còn vị trí Sc mà bảo Larsson với Eto`o lép hơn ronaldo hay owen là cực kì sai lầm ,năm ngoái ở Pl ronaldo ghi được 26 bàn còn Eto`o ít hơn có 23 bàn thôi.Còn Larsson với Owen thì 1 bên có kinh nghiệm ,1 bên có sức trẻ nhưng bây giờ thì chỉ thấy Larsson toả sáng còn không thấy owen đâu cả.
Nói lý thuyết là dựa trên tên tuổi và đẳng cấp kìa... Beletti thì ko biết, mới xem đá 1 trận, nhưng rõ ràng ko nổi bằng Salgado nhiều năm giữ hành lang fải của ĐT TBN. Puyol làm sao so được với Samuel về thành tích và sự nổi tiếng (hôm wa vừa bị Torres wa mặt ghi bàn kìa, nhưng mà Samuel còn tệ hơn, bị đuổi khỏi sân :)) ). Giuly vẫn chưa thể ở cùng đẳng cấp với Figo, dù đang có fong độ rất tốt. Còn Deco, nói thật tớ chẳng thấy thằng này hay ở chỗ nào, có chăng là sự tinh quái thôi... Zidane thì cho là bằng Ronaldinho đi. Còn Eto sao so sánh được với Ronaldo, Larsson cũng nằm dưới đẳng cấp với Owen và Raul...
Nhưng mà đó là lý thuyết thôi, còn thực tế thì chùm sao của Real đang tắt hết rồi, trái lại các CT Barca đang có fong độ tốt...
Vậy mới nói, nếu trong BĐ, lý thuết và thực tế giống nhau thì Real mãi mãi VĐ CL và Liga, MU mãi mãi VĐ PL, BM mãi mãi VĐ Bundesliga và Brazil mãi mãi VĐ World Cup rồi
__Còn bảo bao giờ owen được đá chính á ,đợi cho raul rời khỏi real nhá. Bao giờ Woodgate tỉnh lại hả ,tỉnh rồi say tiếp.Chấn thương là chuyên môn của Woodgate rồi.Còn bảo woodgate hơn Marquez hả ???Căn cứ vào đâu.......đội trưởng Mexico lại đi so sánh với thằng chưa có chỗ đứng trong đội tuyển Anh á
Owen đá chính trong trận gặp Espanol rồi, nhưng mà cũng chẳng hơn gì Raul... Còn Marquez thử mang quốc tịch Anh xem, e rằng 1 chỗ trong ĐT Anh còn chưa có chứ đừng nói đến dự bị. Mà tại Barca Marquez cũng mất chỗ vào tay Edminson rồi còn gì...
__Tốt nhất là đừng lên so sánh làm gì và đứng có nói lý thuyết làm gì
Ùh, vậy thì để thực tế sân cỏ trả lời đi...
real sa hố thì Mu hay Bm mới lên núi được chứ
Haha, chí lí nhất là câu này :)) (nhưng sao ko fải là Barca??? :D)
Ngày ta mong mỏi bấy lâu sắp tới rồi đây...
Anh cũng đang mong đợi ngày đó đây... Dạo này ta xem Arsenal đá còn nhìu hơn MU...
neverback
21-09-2004, 03:26
mấy câu lạc bộ khác chuẩn bị đón nhận một Real mới nè , mới đuổi được thằng HLV ,
Real chuẩn bị tư thế đoạt cúp nè :D
hoaphuongdo
21-09-2004, 08:06
Thằng cha mới lên thay không biết có làm nên trò trống gì không nữa ?
Hiện tại, vị trợ lý Mariano Garcia Remon sẽ là HLV tạm quyền của Real Madrid. Remon là thủ môn của đội bóng Hoàng gia trong thập niên 70 của thế kỷ trước, và ông cũng từng dẫn dắt các đội bóng Sporting Gijon, Albacete, Las Palmas, Salamanca, Numancia và Cordoba ở những giải đấu thấp hơn Primera Liga. Remon nói: "Đây là một ngày buồn đối với Real.". Và ông cũng cho biết chỉ nhận công việc này sau khi HLV Camacho tha thiết đề nghị.
Kid_Hedtafor82
21-09-2004, 11:46
Nói lý thuyết là dựa trên tên tuổi và đẳng cấp kìa... Beletti thì ko biết, mới xem đá 1 trận, nhưng rõ ràng ko nổi bằng Salgado nhiều năm giữ hành lang fải của ĐT TBN.Đúng là như vậy Salgado tuy lặng lẽ nhưng tại DT TBN không có ai cạnh tranh nổi với anh bên cánh phải kể cả Puyol,không phải vô cớ mà Puyol phải đá trung vệ hay đá bên cánh trái DT TBN cho dù TBN chưa bao giờ thiếu những trung vệ hay,Euro vừa rồi nếu Salgado không chấn thương thì Puyol sẽ đá ở đâu,mùa 2002-2003 là mùa bóng mà Salgado sa sút nhưng từ đó... Puyol làm sao so được với Samuel về thành tích và sự nổi tiếng (hôm wa vừa bị Torres wa mặt ghi bàn kìa, nhưng mà Samuel còn tệ hơn, bị đuổi khỏi sân :)) )Puyol không thể so sánh được với Samuel về vị trí trung vệ trừ một điều là Puyol ranh mãnh và kĩ thuật hơn còn Samuel thì cứng rắn và thô hơn,có điều Samuel đang trong quá trình hoà nhập,Puyol lên đội một Barcelona từ năm 2001 và thăng tiến khá nhanh nhưng vẫn chưa cùng đẳng cấp với những trung vệ hàng đầu thế giới như Nesta,Samuel,Ayala...Giuly chưa thể ở cùng đẳng cấp với Figo, dù đang có fong độ rất tốt. Còn Deco, nói thật tớ chẳng thấy thằng này hay ở chỗ nào, có chăng là sự tinh quái thôi... Zidane thì cho là bằng Ronaldinho đi. Còn Eto sao so sánh được với Ronaldo, Larsson cũng nằm dưới đẳng cấp với Owen và Raul... Riêng điều này thì tôi không đồng ý với chú là vì chú xét điều này khi so sánh phong độ hiện tại của các ngôi sao Barca với các ngôi sao của Real khi các cầu thủ Real đỉnh cao phong độ còn bây giờ những Giuly,Eto'o,Deco...chơi rất hay trong khi những Raul,Ronaldo,Zidane...quá nặng nề và sa sút thảm hại,chứ còn nếu so sánh phong độ đỉnh cao của cả hai bên thì thực sự tất cả các ngôi sao của Barca kể cả Ronaldinho không có ai sánh được với các ngôi sao của Real trong từng vị trí
Nhưng mà đó là lý thuyết thôi, còn thực tế thì chùm sao của Real đang tắt hết rồi, trái lại các CT Barca đang có fong độ tốt...[quote]Cái này thì phụ thuộc vào tuổi tác và tâm lí
[quote]Vậy mới nói, nếu trong BĐ, lý thuết và thực tế giống nhau thì Real mãi mãi VĐ CL và Liga, MU mãi mãi VĐ PL, BM mãi mãi VĐ Bundesliga và Brazil mãi mãi VĐ World Cup rồikhông đồng ý ở điểm này vì không phải các đội bóng này khi nào cũng có dàn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới,Brazil cũng bao nhiêu năm chìm nhỉm,ngay cả trước WC 2002 cũng thế,MU hiện tại nếu so sánh từng vị trí với Arsenal và Chelsea buồn thay thua hết(đó là thực tế mà chú nên chấp nhận),Real bây giờ như vậy nhưng những năm đầu 90 họ không thể so với Barca ở từng VT
Owen đá chính trong trận gặp Espanol rồi, nhưng mà cũng chẳng hơn gì Raul... Còn Marquez thử mang quốc tịch Anh xem, e rằng 1 chỗ trong ĐT Anh còn chưa có chứ đừng nói đến dự bị. Mà tại Barca Marquez cũng mất chỗ vào tay Edminson rồi còn gì...Owen cũng đang sa sút,còn Marquez nếu anh ta có quốc tịch Anh không biết anh ta có được gọi không chứ đừng nói là đá chính,những Terry,Woodgate,L King,A Garner,M Upson,Southgate...chả lẽ kém tài Marquez
Ùh, vậy thì để thực tế sân cỏ trả lời đi...Muốn thực tế thì phải chờ thời gian
Haha, chí lí nhất là câu này :)) (nhưng sao ko fải là Barca??? :D)Không chí lí bằng câu Ajax là vua :))
Anh cũng đang mong đợi ngày đó đây... Dạo này ta xem Arsenal đá còn nhìu hơn MU...Hôm nay tự dưng thấy Babyxx bảo vệ Real thấy vui vui :))
nếu so sánh phong độ đỉnh cao của cả hai bên thì thực sự tất cả các ngôi sao của Barca kể cả Ronaldinho không có ai sánh được với các ngôi sao của Real trong từng vị trí
Đây là điều anh đang nói, chú đọc ko hiểu àh??? Quanh đi quẩn lại 1 hồi chú cũng công nhận điều này...
MU hiện tại nếu so sánh từng vị trí với Arsenal và Chelsea buồn thay thua hết(đó là thực tế mà chú nên chấp nhận)
Chẳng hứng thú cãi với chú về Arsenal nữa, nói đi nói lại cũng dzậy, chẳng có gì mới...
Fan của Arsenal ai rảnh thì mời vô so sánh, đây sẵn sàng tiếp hết :;)
neverback
22-09-2004, 03:13
năm nay Real đá kì quá , nhưng chắc cũng lại đoạt cúp thôi :D, mấy thằng ở ban huấn luyện chỉ có biết lo cho tiền vệ và tiền đạo thôi , còn dàn hậu vệ thì đem bán hết , hi vọng sẽ khắc phục được và đoạt cúp C1 :D :))
neverback
22-09-2004, 03:46
Thử xếp hạng các CLB tại các cúp châu Âu :D
1 CL hay C1 = 5 điểm
1 UEFA = 2 điểm
1 C2 cũ = 1 điểm
Tiêu chí xếp hạng:
1. Ai nhiều điểm hơn xếp trên :))
2. Nếu bằng điểm nhau:
- Ai nhiều C1 hơn xếp trên
- Nếu cùng số C1, đội nào có tổng số cup lớn hơn xếp trên
Kết quả như sau, mời bà con ngó cho vui:
C1 C2 C3 Pts
1Real Madrid 9 0 2 49
2AC Milan 6 2 0 32
3Liverpool 4 0 3 26
4Ajax Amsterdam 4 1 1 23
Bayern Munich 4 1 1 23
6Juventus 2 1 3 17
7Inter Milan 2 0 3 16
8FC Barcelona 1 4 3 15
9FC Porto 2 0 1 12
10MU 2 1 0 11
11Benfica 2 0 0 10
N. Forest 2 0 0 10
13Feyenoord 1 0 2 9
14PSV Eindhoven 1 0 1 7
15Valencia 0 1 3 7
16Borussia Dortmund 1 1 0 6
Hamburg 1 1 0 6
18Aston Villa 1 0 0 5
Celtic Glasgow 1 0 0 5
Crvena Zvezda 1 0 0 5
OM 1 0 0 5
Steaua Bucarest 1 0 0 5
23Parma 0 1 2 5
Tottenham Hotspur 0 1 2 5
25RSC Anderlecht 0 2 1 4
26Monchengladbacht 0 0 2 4
IFK Gotenborg 0 0 2 4
Leeds United 0 0 2 4
29Arsenal 0 1 1 3
Real Zaragoza 0 1 1 3
31Chelsea 0 2 0 2
Dynamo Kyiv 0 2 0 2
33AS Roma 0 0 1 2
Bayer Leverkusen 0 0 1 2
Dynamo Zagreb 0 0 1 2
Ferencvaros 0 0 1 2
Galatasaray 0 0 1 2
Ipswich Town 0 0 1 2
Napoli 0 0 1 2
Newcastle United 0 0 1 2
Schalke 04 0 0 1 2
42 Anberdeen 0 1 0 1
Atletico Madrid 0 1 0 1
Dynamo Tbilisi 0 1 0 1
Everton 0 1 0 1
FC Magdeburg 0 1 0 1
FC Malines 0 1 0 1
Glasgow Rangers 0 1 0 1
Lazio 0 1 0 1
Manchester City 0 1 0 1
PSG 0 1 0 1
Sampdoria 0 1 0 1
Sporting Portugal 0 1 0 1
Werder Bremen 0 1 0 1
West Ham 0 1 0 1
Nói lý thuyết là dựa trên tên tuổi và đẳng cấp kìa... Beletti thì ko biết, mới xem đá 1 trận, nhưng rõ ràng ko nổi bằng Salgado nhiều năm giữ hành lang fải của ĐT TBN. Puyol làm sao so được với Samuel về thành tích và sự nổi tiếng (hôm wa vừa bị Torres wa mặt ghi bàn kìa, nhưng mà Samuel còn tệ hơn, bị đuổi khỏi sân :)) ). Giuly vẫn chưa thể ở cùng đẳng cấp với Figo, dù đang có fong độ rất tốt. Còn Deco, nói thật tớ chẳng thấy thằng này hay ở chỗ nào, có chăng là sự tinh quái thôi... Zidane thì cho là bằng Ronaldinho đi. Còn Eto sao so sánh được với Ronaldo, Larsson cũng nằm dưới đẳng cấp với Owen và Raul...
Nhưng mà đó là lý thuyết thôi, còn thực tế thì chùm sao của Real đang tắt hết rồi, trái lại các CT Barca đang có fong độ tốt...
Vậy mới nói, nếu trong BĐ, lý thuết và thực tế giống nhau thì Real mãi mãi VĐ CL và Liga, MU mãi mãi VĐ PL, BM mãi mãi VĐ Bundesliga và Brazil mãi mãi VĐ World Cup rồi
Owen đá chính trong trận gặp Espanol rồi, nhưng mà cũng chẳng hơn gì Raul... Còn Marquez thử mang quốc tịch Anh xem, e rằng 1 chỗ trong ĐT Anh còn chưa có chứ đừng nói đến dự bị. Mà tại Barca Marquez cũng mất chỗ vào tay Edminson rồi còn gì...
Ùh, vậy thì để thực tế sân cỏ trả lời đi...
Haha, chí lí nhất là câu này :)) (nhưng sao ko fải là Barca??? :D)
Anh cũng đang mong đợi ngày đó đây... Dạo này ta xem Arsenal đá còn nhìu hơn MU...
__Belletti là tuyển thủ Brazil ,còn Salgado thực tế đã bị loại khỏi tuyển Tây ban nha từ sau Euro 2000.
__Nếu bảo Puyol không so sánh đuợc với Samuel về cả thành tích và sự nổi tiếng thì đây là câu sai lầm nhất mà tôi nghe được từ ông.Puyol là 1 trong những hậu vệ được tạp chí France Football đánh giá là 1 trong những hâu vệ xuất sắc nhất châu Âu hiện nay (thậm chí là thế giới) ,ở Tây ban nha.Xin nói rõ cho BabyXX (XX nhiều đơ ra đấy thì bỏ mẹ :lol:) là sự nổi tiếng của Puyol thậm chí còn hơn Samuel rất nhiều ,thậm chí còn hơn cả Zidane (nội bộ Tây ban nha) ,còn trên đấu trường Châu Âu thì thậm chí tỉ lệ đó là cứ hỏi 10 người biết về 2 đội bóng As roma và Barca thì chỉ có 3 cái tên được nói đến là Totti ,Puyol .Ronaldinho (chứ Samuel thì Unknown).Tôi rất thích đội tuyển Argentina (thậm chí còn ngang bằng Barca ) nhưng tât cả những gì tôi được đọc hay tham khảo thì thậm chí sự nổi tiếng của Samuel còn không ngang bằng với Riquelme 1 cầu thủ bị thất sủng từ lâu.
__Còn về vấn đề Figo + Ronaldo thì càng rắc rối ,nếu cho rằng so sánh Giuly với Figo của 2 năm truớc thì có điên tôi mới so sánh nhưng bây giờ thì cho dù Figo có ở đỉnh cao phong độ cũng chắc chắn duới phân so với Giuly.
__Owen bây giờ và Owen của năm 2000 cũng đã khác xa nhau rồi ,còn nếu bảo Larsson không cùng đẳng cấp với Owen thì lại càng nhầm lẫn tai hại ,trong danh sách 200 tiền đạo xuất sắc nhất 50 năm UEFA thì Owen đứng thứ 57 còn Larsson thứ 60........vấn đề này tôi không nói nữa.
__Tb :thêm 1 điều này dành cho Kid ,chú đã quên mất 1 điều là chỉ có Puyol vào vị trí trung vệ thì Salgado mới được đá cánh phải ,còn khi Unai và Marchena đá trung vệ cùng Helquera thì trong những trận đấu đó kể từ 3 năm qua đã vắng bóng Salgado.
__Àh 1 điều dành cho Kid mà quên mất ,ngay cả Maradona hay Pele cũng không duy trì phong độ cao mãi mãi đuợc vì vậy bây giờ vào thời điểm này những Zidane hay Figo có đạt ở đỉnh cao thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì đâu.Tại sao chú cứ phải bám vào quá khứ ,tất cả là thời điểm này chứ chả phải là nơi nào đó trong quá khứ/
__To babyxxx : real sa hố thì không phải là tôi Barca muốn hưởng lợi ,vì thật sự tôi muốn nó ở đỉnh cao phong độ thì Barca chiến thắng mới có ý nghĩa (nếu thua thì cay cú :lol:).Còn bảo Mu và Bm hưởng lợi thì chẳng qua đấy là ví dụ ,còn bảo Ajax làm vua như Kid mơ mộng thì.....tiếp tục mơ mộng nhé :lol:.
LargeThanLife
22-09-2004, 14:32
Đúng rồi đấy Puyol đá DC ở tuyển chỉ vì TBN dek có thằng trung vệ nào ra hồn, gần đây mới có chú machena. Thằng cha puyol thì khỏi nói rồi, về thể hình thậm chí còn hơn cả samuel nữa, mà samuel đá có ra cái đếch gì đâu mà ca ngợi nó thế, có xem trận gặp leverkusen ko hả? Trung vệ hàng đầu TG bi giờ là Rio và campbell chứ ko phải thằng già nua ayala đâu há
Ở hàng tiền vệ thì các bác real lấy đâu ra những thằng đá giữa hay như barca chứ, phải cho thằng béc chuyên đá cánh vào lấp kìa. Giờ là mấy giờ rồi mà các bác còn đưa ziđan với figo ra loè thiên hạ chớ, trong 10 trận gần đây zidan đá thế nào hả? trong khi deco thì đá rất ranh và hiệu quả, ronaldinho là tiền vệ công hay nhất TG hiện nay
Hàng tiền đạo thì lại đưa thằng owen mới mua rẻ từ liv ra so sánh với eto' ...
__ Nói chung mấy bác real có so sánh cách đây vài năm thì được chứ bi giờ thì ko ổn, không tin thì cứ đợi real gặp barca khắc biết
Kid_Hedtafor82
22-09-2004, 14:38
Đây là điều anh đang nói, chú đọc ko hiểu àh??? Quanh đi quẩn lại 1 hồi chú cũng công nhận điều này...Người không hiểu là ai đây???Sao chú không quote ngay mấy dòng trên đó mà lại chọn dòng dưới quote thế???Anh thật sự không hiểu :hug: chú có đọc mấy câu anh khen Barca chê Real hay không mà nói vậy???
Chẳng hứng thú cãi với chú về Arsenal nữa, nói đi nói lại cũng dzậy, chẳng có gì mới...
Fan của Arsenal ai rảnh thì mời vô so sánh, đây sẵn sàng tiếp hết :;)Đúng là như vậy???Nói đi nói lại thì chú cũng không công nhận một điều là MU đang lẹt đẹt còn Arsenal đang bay bổng...mà chuyện này thì cũng chẳng mới mẻ gì
Kid_Hedtafor82
22-09-2004, 14:44
__Àh 1 điều dành cho Kid mà quên mất ,ngay cả Maradona hay Pele cũng không duy trì phong độ cao mãi mãi đuợc vì vậy bây giờ vào thời điểm này những Zidane hay Figo có đạt ở đỉnh cao thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì đâu.Tại sao chú cứ phải bám vào quá khứ ,tất cả là thời điểm này chứ chả phải là nơi nào đó trong quá khứ/
Ông cũng giống như Babyxx chỉ biết đọc đoạn dưới mà không đọc đoạn ngay trên đó rồi chụp mũ là tôi bám vào quá khứ,có thấy đoạn tôi nói về các CT Real thế nào các cầu thủ Barca như thế nào không...Chán :whew:
Đúng rồi đấy Puyol đá DC ở tuyển chỉ vì TBN dek có thằng trung vệ nào ra hồn, gần đây mới có chú machena. Thằng cha puyol thì khỏi nói rồi, về thể hình thậm chí còn hơn cả samuel nữa, mà samuel đá có ra cái đếch gì đâu mà ca ngợi nó thế, có xem trận gặp leverkusen ko hả? Trung vệ hàng đầu TG bi giờ là Rio và campbell chứ ko phải thằng già nua ayala đâu há
Ở hàng tiền vệ thì các bác real lấy đâu ra những thằng đá giữa hay như barca chứ, phải cho thằng béc chuyên đá cánh vào lấp kìa. Giờ là mấy giờ rồi mà các bác còn đưa ziđan với figo ra loè thiên hạ chớ, trong 10 trận gần đây zidan đá thế nào hả? trong khi deco thì đá rất ranh và hiệu quả, ronaldinho là tiền vệ công hay nhất TG hiện nay
Hàng tiền đạo thì lại đưa thằng owen mới mua rẻ từ liv ra so sánh với eto' ...
__ Nói chung mấy bác real có so sánh cách đây vài năm thì được chứ bi giờ thì ko ổn, không tin thì cứ đợi real gặp barca khắc biết
__Quá xá hay ,1 tràng pháo tay nào :hug:
__To Kid :này tôi chẳng chụp mũ ai đâu ,tại tôi thấy ông chê mấy thằng Barca của tôi .Mà không thể đồng loã tôi với Baby được.Mà bây giờ tôi có thể đoán chắc Baby là fan hâm mộ cảu tuyển Anh + real :'> ---> thế mà cứ khoác mãi mác Munchen :lol:.
The 7th of July
22-09-2004, 17:24
Đúng rồi đấy Puyol đá DC ở tuyển chỉ vì TBN dek có thằng trung vệ nào ra hồn, gần đây mới có chú machena. Thằng cha puyol thì khỏi nói rồi, về thể hình thậm chí còn hơn cả samuel nữa, mà samuel đá có ra cái đếch gì đâu mà ca ngợi nó thế, có xem trận gặp leverkusen ko hả? Trung vệ hàng đầu TG bi giờ là Rio và campbell chứ ko phải thằng già nua ayala đâu há
He, hàng đầu là Rio thôi!!!:)) Campbell vứt mịa đi!!!^^... mà cũng đừng xài xể thằng Samuel thế chứ... he he... mới "dính" vài trận đây thôi... chứ cũng đừng đùa!!!:))
Ở hàng tiền vệ thì các bác real lấy đâu ra những thằng đá giữa hay như barca chứ, phải cho thằng béc chuyên đá cánh vào lấp kìa. Giờ là mấy giờ rồi mà các bác còn đưa ziđan với figo ra loè thiên hạ chớ, trong 10 trận gần đây zidan đá thế nào hả? trong khi deco thì đá rất ranh và hiệu quả, ronaldinho là tiền vệ công hay nhất TG hiện nay
Zidane, Figo, Bekham, Raul... toàn hàng chất lượng cao... thời trung cổ!!!;))
Hàng tiền đạo thì lại đưa thằng owen mới mua rẻ từ liv ra so sánh với eto' ...
__ Nói chung mấy bác real có so sánh cách đây vài năm thì được chứ bi giờ thì ko ổn, không tin thì cứ đợi real gặp barca khắc biết
He he... công nhận... mùa này chắc là Barca lên ngôi thôi!!!:)) Không biết tụi Real nó... đá lởm thật hay chỉ... giả đò để tống cổ thằng cha HLV Khimacho đi nhỉ???=))
__Thêm 1 điểm mười cho câu nói của 7/7 :lol:
Thật ra là vầy hen:
Tôi đang so sánh ở đây là đẳng cấp chứ ko fải fong độ. Fong độ trong 1 thời gian dài mới tạo thành đẳng cấp. Những Deco, Giuly, Eto mới nổi wa 1 mùa bóng, làm sao ở cùng đẳng cấp với Owen, Ronaldo, Figo, Zidane, những CT được công nhận nằm trong top CT xuất sắc nhất TG??? Khi nào những CT trên thi đấu thành công thêm 1 hoặc vài mùa nữa thì mới ở cùng đẳng cấp với chùm sao Real...
Đội hình của Real trước khi mùa giải bắt đầu đều được đánh giá cao nhất tại mọi giải đấu. Với 1 lực lượng hùng mạnh như dzậy thì trên lý thuyết có đội nào sánh nổi??? Ko fải ngẫu nhiên mà William Hills đánh giá Real là ƯCV hàng đầu tại cả CL và Liga...
Còn về fong độ, chẳng fải tôi đã công nhận các CT Barca đang có fong độ tốt hơn Real nhiều hay sao. Sao nhiều chú lại cố tình fớt lờ câu này rồi đem ra cãi, ngộ ghê hen???
@ Kid & Barca: Đọc mấy dòng trên chắc 2 người cũng hiểu là tôi đang nói gì rồi chứ??? Còn ko hiểu nữa thì tôi pó tay, hết cách giải thích rồi...
Nói đi nói lại thì chú cũng không công nhận một điều là MU đang lẹt đẹt còn Arsenal đang bay bổng...mà chuyện này thì cũng chẳng mới mẻ gì
Vậy đọc lại những bài trước xem ai nói Arsenal đang đá hay nhất châu Âu, hơn cả Barca???
Anh thực tế lắm chú àh, MU lẹt đẹt thì anh công nhận lâu rồi (rảnh thì vào topic MU xem anh nói gì trong đó), còn hơn là ngồi mơ mộng Ajax là vua :)). Mà ngộ ghê hen, nhiều lúc thấy chú bênh vực Arsenal 1 cách cuồng tín nhưng lại ko nhận là thích Arsenal???
Mà bây giờ tôi có thể đoán chắc Baby là fan hâm mộ cảu tuyển Anh + real ---> thế mà cứ khoác mãi mác Munchen
Lần đầu tiên mới có người nói mình ko fải fan BM :))
Fan của tuyển Anh thì đúng, nhưng của Real thì ko hẳn.
Fan hâm mộ thật sự thì chỉ có BM và MU. 2 đội này thắng, ta vui, thua, ta buồn. Còn Real và Milan thì chỉ thích xem thôi (chính xác hơn là thích Owen và Sheva). 2 đội này có thua ta cũng chẳng thấy buồn...
LargeThanLife
23-09-2004, 07:49
Anh thực tế lắm chú àh, MU lẹt đẹt thì anh công nhận lâu rồi (rảnh thì vào topic MU xem anh nói gì trong đó), còn hơn là ngồi mơ mộng Ajax là vua . Mà ngộ ghê hen, nhiều lúc thấy chú bênh vực Arsenal 1 cách cuồng tín nhưng lại ko nhận là thích Arsenal???
Hehhe thì bác ý ghét MU nhà mình thì phải bênh thằng gà chứ, mấy chú fans của bọn gà ko sống nổi trên đất này nên chết hết rồi còn đâu chớ
_Mà hình như đá ở cup c1 mấy thằng dưới 21 tuổi ko cần đang ký danh sách tham dự đầu mùa vẫn được đá phải hôn nhỉ?
phongvanlangtu
23-09-2004, 13:45
Chức vô địch năm nay sẽ là cuộc tranh chấp cuả 2 câu lạc bộ lớn một là ACMILAN 2 là Juventus . Còn những câu lạc bộ còn lại thì nêú không nhanh chóng cải thiện tình hình thì nguy to
Kid_Hedtafor82
23-09-2004, 18:08
Vậy đọc lại những bài trước xem ai nói Arsenal đang đá hay nhất châu Âu, hơn cả Barca???
Anh thực tế lắm chú àh, MU lẹt đẹt thì anh công nhận lâu rồi (rảnh thì vào topic MU xem anh nói gì trong đó), còn hơn là ngồi mơ mộng Ajax là vua :)). Mà ngộ ghê hen, nhiều lúc thấy chú bênh vực Arsenal 1 cách cuồng tín nhưng lại ko nhận là thích Arsenal???Rồi!!!Vậy chú tìm điểm nào chỉ ra là Barca đá hay hơn Arsenal đi,về điểm số,số bàn thắng,cầu thủ ghi bàn,chỉ ra tôi xem nào!Còn anh thì anh deck rảnh để vào topic MU nhà chú,anh nói thật nếu có 3 cái topic anh chưa bao giờ ngó qua trong box thể thao thì trong đó có 1 là MU FC,còn bênh vực một cách cuồng tín thì buồn thay là vì chú là mem lâu đời của topic MU FC mà không biết dạy dỗ lính mới để chạy rông sang Arsenal mà nói bậy,có deck gì mà phải công nhận,thích thì nói thích không thích thì nói không thích anh không phải cái dạng thích ăn mà vẫn ngậm miệng.chú nhá!Còn anh thích ai thì có lẽ anh không cần phải tỏ rõ quan điểm cho chú biết hử???
___Càng ngày càng biết rõ là vì sao mình ghét MU trước tiên là vì mấy thằng fans của nó
__Không nên tranh luận xem Barca với Arsenal ai đá hay hơn vì đơn giản 1 điều là 2 thằng này chơi ở 2 giải khác nhau và đẳng cấp của các câu lạc bộ đối thủ của 2 đội bóng này cũng khác nhau.Nếu có so sánh thì đợi đến Chung kết c1 năm nay nói chuyện :lol:.Nhưng có điều xưa nay Barca vẫn là 1 ông kẹ ở cup c1 còn Arsenal chỉ là newbie thôi :lol:.
__Còn về Babyxxx ,không hiểu cái đẳng cấp của chú có ăn được không.Bây giờ nghe mấy thằng VTV nó bảo là đẳng cấp thế này thế nọ nghe nhàm tai lắm rồi.Mà mình vẫn không hiểu đẳng cấp như Italia sao lại thua Hàn quốc được nhỉ ,mà tại sao đằng cấp như Việt Nam lại có thể thắng đuợc Hàn quốc nhỉ?Vậy thì quên đi cái từ rỗng tuếch ấy đi ,đá bóng là 1 môn thể thao đồng đội người ta chẳng cần cái không ăn được như thế.Chùm sao của real là chùm sao đang tắt ,Wenger từng nói với Vieira rằng nếu anh ta muốn thành công thì tốt hơn hết là nên ở lại Arsenal chứ đừng có dại mà sang real chu kì thành công của gà trắng sắp hết rồi :lol:.
Rồi!!!Vậy chú tìm điểm nào chỉ ra là Barca đá hay hơn Arsenal đi,về điểm số,số bàn thắng,cầu thủ ghi bàn,chỉ ra tôi xem nào
Quote lại cho xem cái này, đọc cho kỹ rồi hãy trả lời tiếp (giống đang giải thích cho người kém fát triển wá)
Trích dẫn:
Từ bài viết của Barca
Nhưng thực sự mà nói thì không hiểu là có đội nào bây giờ đá hay hơn Barca nữa
Có Arsenal
Ở PL, nó vẫn thắng như chẻ tre, chỉ vòng này mới bị cầm hòa. Nhưng mà có điều, thằng này mãi mãi chỉ là newbie ở CL.
Ai là người công nhận Arsenal đá hay hơn Barca từ đầu giải đến giờ???
Còn anh thì anh deck rảnh để vào topic MU nhà chú,anh nói thật nếu có 3 cái topic anh chưa bao giờ ngó qua trong box thể thao thì trong đó có 1 là MU FC,còn bênh vực một cách cuồng tín thì buồn thay là vì chú là mem lâu đời của topic MU FC mà không biết dạy dỗ lính mới để chạy rông sang Arsenal mà nói bậy,có deck gì mà phải công nhận,thích thì nói thích không thích thì nói không thích anh không phải cái dạng thích ăn mà vẫn ngậm miệng.chú nhá!Còn anh thích ai thì có lẽ anh không cần phải tỏ rõ quan điểm cho chú biết hử???
___Càng ngày càng biết rõ là vì sao mình ghét MU trước tiên là vì mấy thằng fans của nó
Mỗi lần tranh luận với chú chú lại giở giọng vô học này ra. Chú nói vậy thì anh ko còn gì để nói...
Kid_Hedtafor82
24-09-2004, 09:03
Quote lại cho xem cái này, đọc cho kỹ rồi hãy trả lời tiếp (giống đang giải thích cho người kém fát triển wá)
Ai là người công nhận Arsenal đá hay hơn Barca từ đầu giải đến giờ???Thế hả?Vậy chú có phân biệt được thế nào là trái phải không khi mà đem quote cái đoạn của tôi ra mà reply Barca,chú có khả năng tư duy không???Giở lại đọc thử,giờ mới thấy có kẻ đem lời của mình ra để vặn người khác rồi nói này nọ :)),trước khi nói người khác chịu khó xem mình làm gì nhá =)),đến lúc cứng họng thì lại lấy cớ không cãi với mình mới đau chứ :))
Mỗi lần tranh luận với chú chú lại giở giọng vô học này ra. Chú nói vậy thì anh ko còn gì để nói...Anh biết là chú là người nhiều học,lịch lãm chính vì thế anh cũng không nên tranh luận với chú,hiểu chứ...=)))
thôi 2 ông mỗi người bớt đi cho tui nhờ 1 cái, nói năng nhã nhặn thêm 1 chút hen, ai cũng đều là mem lâu năm, và có thể nói là lớn tuổi rồi, sao ko làm gương để cho tụi trẻ nó học hỏi, giờ lại cãi nhau thế, thôi thì nếu ko hợp nhau, ko đồng quan điểm thì fanclub ai người ấy zzô, ....có phải zuizẻ, khoẻ hơn ko nào...
huề cả làng cả hen....
LargeThanLife
24-09-2004, 14:33
__Không nên tranh luận xem Barca với Arsenal ai đá hay hơn vì đơn giản 1 điều là 2 thằng này chơi ở 2 giải khác nhau và đẳng cấp của các câu lạc bộ đối thủ của 2 đội bóng này cũng khác nhau.Nếu có so sánh thì đợi đến Chung kết c1 năm nay nói chuyện .Nhưng có điều xưa nay Barca vẫn là 1 ông kẹ ở cup c1 còn Arsenal chỉ là newbie thôi .
Đúng gùi, mấy năm trước gà mái có vào sâu được đâu, năm ngoái cũng hút chết sau 3 trận đầu tiên đó thôi. Mới là khách quen của CL có mấy năm gần đây thôi, còn lâu mới thành một ông kẹ của CL. Gà mái có thể táp lô được mấy thằng ở giải trong nước chứ giờ gặp barca là vãi ra quần ngay
thôi 2 ông mỗi người bớt đi cho tui nhờ 1 cái, nói năng nhã nhặn thêm 1 chút hen, ai cũng đều là mem lâu năm, và có thể nói là lớn tuổi rồi, sao ko làm gương để cho tụi trẻ nó học hỏi, giờ lại cãi nhau thế, thôi thì nếu ko hợp nhau, ko đồng quan điểm thì fanclub ai người ấy zzô, ....có phải zuizẻ, khoẻ hơn ko nào...
huề cả làng cả hen....
hâh làm gương cái dek gì chứ nghe buồn cười quá
__Babyxxx nói hơi quá lời rồi ,không hiểu ai lại nói câu người khác vô học ra ở đây.Nếu nói về vô học thì thử hỏi mấy thằng cầu thủ đá bóng đã có ai ăn học tử tế.Chú bảo người khác vô học chẳng qua cũng nhằm bao biện cho 1 tập thể các bọn vô học khác.Vậy thì cũng bằng nhau.Mà cái kâu chú bảo "ai công nhận Ars đá hay hơn" thì anh phải xem xét lại ,trong câu trước chú nói xem Ars đá nhiều hơn Man đỏ trong thời gian gần đây là chứng tỏ điều đó rồi.Anh cũng chẳng bắt bẻ gì chú ,chả thèm tranh luận những cái vớ vẩn này với chú.Nếu chú là fan Real thì anh sẵn sàng tiếp nhưng chú lại bảo thích cả Anh với Đức ,Mu với Bm :lol: như thế này thì anh chịu rồi.
__Sao mình thấy mấy lời của Larger than Life chí lý thế không biết :lol:
phongvanlangtu
24-09-2004, 16:51
Chắc chắn năm nay đội dzô địch sẽ là AC MILAN , không còn gì để bàn cãi hết . Mấy đội khác chỉ là đôị lót đường cho AC thôi . Ac thắng sát nút đối thủ ở vòng đâù tiên là vì đó là một câu lạc bộ cuả ý
thanhnguyenhuu
24-09-2004, 20:31
Cũng chưa chắc là AC vô địch đâu chú em ơi ,bóng đá mà ai mà biết trước được (nếu biết trước đi cá độ có nước thành tỉ phú:)))
phongthan_pt
24-09-2004, 21:09
bạn ở trên cói đúng đó bạn
nói như bạn thì mình MU năm nay vô địch luôn đó
mấy đội khác chỉ là lót đường thôi
phải không bạn
thanhnguyenhuu
24-09-2004, 21:56
Cũng hi vọng thế cổ động viên mà ,nhưng năm nay lực lượng các đội đồng đều lắm khó mà biết được chú nào giành được cúp
The 7th of July
25-09-2004, 17:35
Chắc chắn năm nay đội dzô địch sẽ là AC MILAN , không còn gì để bàn cãi hết . Mấy đội khác chỉ là đôị lót đường cho AC thôi . Ac thắng sát nút đối thủ ở vòng đâù tiên là vì đó là một câu lạc bộ cuả ý
ekekekee... đến cả Belusconi cũng chả dám to còi thế nữa là bay!!!:))
Nhìn lại coi thằng AC dạo nầy đá đấm thế nào... he he... thua cả 2 thằng oắt con!!!:)) Chịu hết nổi luôn!!! Đội hình cũng có sứt mẻ xáo trộn gì đâu mà làm ăn thế???
Rồi quay qua nhìn lại coi thằng Juve đang đá như thế nào???
He he... chẳng nói tới C1 mà ngay cả Serie A khéo họ cũng chẳng giữ nổi mình nữa là!!!
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.