PDA

View Full Version : BRAZIL_Những vũ công Samba


Trang : [1] 2

romeo_codon
12-07-2004, 19:04
Đối với tôi thì Brazil luôn là đội bóng xuất sắc nhất thế giới!!
Đây cũng là cái nôi sản sinh ra các tài năg bóng đá, nói ko ngoa rằng ở bất cứ 1 thời kỳ nào, Brazil luôn có những cầu thủ hàng đầu thế giới!!!
Còn các bạn, có ai là fan of Selecao như tôi ko?

Ronie
13-07-2004, 11:47
lol Brâxin hàng đầu thế giới..có nhiều tuyển thủ nổi tiếng nhưng nhiều khi đá tệ bà cố,lối đá tấn công hay nhưng mà chơi quá ác nhận nên ko đẹp mắt hehhe,giờ Kaka,Fabiano,Alex,Deigo... sẽ là những nhân tố mới cho Braxin sau này

MasterMindSeries
13-07-2004, 12:58
Ko chỉ có Brazil mà ở vùng Amazon này có thêm ông "chàng" argen cũng ác chiến lém thay!
Brazil kỳ này chưa biết có qua ông trùm khủng ... hoảng colum với ông "chàng" argen ko nhẩy?!

romeo_codon
31-07-2004, 18:42
He he, Brazil đã vô địch copa với phong đọ chói sáng của Adriano và Cersa!!!!
Mà đây chỉ là Brazil B thôi nhé, kỳ này chắc Arhen đau lắm à!!!!

neverback
09-09-2004, 03:48
tui xin nói về cá nhân trong Đt nhé
Ronaldo kém Pele 14 bàn


Hay nói chính xác là Pele đã ghi được 77 bàn cho đội tuyển Brazil, trong khi Ronaldo mới đạt con số 63. Như vậy, sau bàn thắng mở tỷ số cho Brazil trong trận thắng Bolivia 3-1 cách đây 2 ngày, Ronaldo đã rút ngắn khoảng cách ghi bàn tại đội tuyển quốc gia của anh với huyền thoại bóng đá Pele xuống còn 14 bàn. Tuy nhiên, so với Pele, hiệu suất ghi bàn của Ronaldo vẫn thấp hơn. Trong khi Pele ghi được 77 bàn trong 92 trận thì Ronie mới ghi được 63 bàn nhưng đã trải qua tới 95 trận.

NV
09-09-2004, 05:19
__Có 1 điều phải công nhận về bóng đá Brazil, đó là không có từ thế hệ vàng, vì gần như lúc nào thế hệ bóng đá của Brazil cũng đầy cả vàng, không có chuyện thế hệ vàng qua và lớp trẻ không thể thay thế. Từ thế hệ vàng chỉ để dùng cho 1 gia đoạn, hay nói về sự tiếc nuối quá khứ thôi.

Hank Williams
09-09-2004, 08:44
Ronaldo đúng là người ngoài hành tinh thật, nhìn cái bản mặt nó là biết ngay. Không hiểu sao thằng này bày lắm trò thế không biết, mới đây lại thêm trò mỗi khi ghi bàn đưa cái tay lên trán nhìn thấy ứa gan.

The 7th of July
09-09-2004, 14:32
He he... Mốt tân thời đó mà!:))
Chứ hồi đá WC coi nó để cái đầu "móng lừa" coi cũng giống chú cuội của VN đoá!!!=))

neverback
26-09-2004, 03:09
HLV Parreira đã công bố danh sách 22 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với Velezuela và Colombia, trong khuôn khổ vòng loại World Cup ngày 9 và 13/10 tới. Parreira đã gọi lại bộ 3 của AC Milan là Kaka, Dida, và Cafu, cùng bộ đôi của Bayern Munich là Lucio và Ze Roberto.
Cả 5 cầu thủ trên đã không được triệu tập ở trận gặp Bolivia tháng trước vì bị kỷ luật do từ chối tham dự trận giao hữu gặp Haiti. Đáng chú ý trong danh sách ĐT Brazil lần này là sự góp mặt của tân binh đang đầu quân cho CLB Ajax, Hà Lan, hậu vệ phải Maxwell. Thủ thành Julio Cesar là người duy nhất trong số 22 tuyển thủ đang chơi bóng ở trong nước.
Brazil chưa bao giờ thất bại trước Venezuela, lần gần đây nhất hành quân tới Maracaibo đội quân vàng-xanh đã giã cho chủ nhà tới 6 bàn không gỡ. Tuy nhiên, lúc này HLV Parreira tỏ ra lo ngại trước sự tiến bộ nhanh chóng của ĐT Venezuela, khi có nhiều cầu thủ ra nước ngoài chơi bóng, đặc biệt là ở Đức và Argentina.
Brazil hiện đang dẫn đầu vòng loại World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ với 16 điểm sau 8 trận, Venezuela xếp hạng 6 với 10 điểm.
Danh sách cụ thể
Thủ môn: Dida (AC Milan, Italia), Julio Cesar (Flamengo)
Hậu vệ: Cafu (AC Milan, Italia), Maicon (Monaco, Pháp), Roberto Carlos (Real Madrid, TBN), Maxwell (Ajax, Hà Lan), Roque Junior (Leverkusen, Đức), Juan (Leverkusen, Đức), Lucio (Bayern Munich, Đức), Luisao (Benfica, BĐN), Edmilson (Barcelona, TBN)
Tiền vệ: Renato (Sevilla, TBN), Gilberto Silva (Arsenal, Anh), Juninho Pernambucano (O.Lyon, Pháp), Edu (Arsenal, Anh), Ze Roberto (Bayern Munich, Đức), Kaka (AC Milan, Italia), Alex (Fenerbahce, TNK)
Tiền đạo: Ronaldo (Real Madrid, TBN), Ronaldinho (Barcelona, TBN), Luis Fabiano (Porto, BĐN), Adriano (Inter Milan, Italia)

the theo viet nam . com

neverback
18-11-2004, 10:46
Brazil đã phải hứng chịu thất bại đầu tiên tại vòng loại World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ, khi thua 0-1 trên sân Ecuador vào sáng nay. Với kết quả này, đội bóng áo vàng xanh sẽ mất ngôi đầu bảng, nếu Argentina thắng Venezuela trong trận đấu tới.

JakeSatan
18-11-2004, 14:51
Còn nếu gì nữa bác ơi , thằng Arg nó thắng rùi , thế là Vàng Xanh lại để mất vị trí đầu bảng về tay Arg , tiếc thay . . . . . . .!!!! Cơ hội cho ARG mà sao chúng không tận dụng triệt để cơ chứ !!!!

romeo_codon
19-11-2004, 10:59
Ko sao!
phong độ là nhất thời , đẳng cấp là vĩnh viễn!!!! :))
Nhưng cũng phải công nhận là Arg cũng mạnh thật, có lẽ đó là đội bóng thứ 2 TG hiện nay!
Dĩ nhiên, đứng đầu là Brazil!!!

TCDA
19-11-2004, 11:29
Argentina và Brazil là một chín một mười với nhau nên việc Brazil mất vị trí đầu bảng vào tay Arg không có gì là lạ.
Vòng đấu vừa rồi hình như cả hai ông lớn vùng nam Mỹ không gặp thuận lợi : Brazil bị bó giò trước một đội bóng bậc trung do không thích nghi kịp với điều kiện thi đấu khắt nghiệt - thi đấu trên độ cao 2800m mà không quen thì vừa đi vừa thở còn khó chứ nói đến chạy, Arg cũng phải mướt mồ hôi mới giành được chiến thắng.
Nhưng dù sao thì cả hai cũng sẽ ung dung dắt tay nhau đến nứơc Đức vào mùa hè 2006 thôi.

JakeSatan
19-11-2004, 15:30
Cái chiện cả hai ung dung cùng nhau đến Đức có lẽ là điều hiển nhiên rùi , nhưng người ta vẫn luôn mong đợi Braxin đến Đức với tư cách là nhất Khu vực Nam Mĩ cơ

Tonythai
19-11-2004, 15:39
trong trận đấu vừa qua sai lầm của HLV là ko đưa Adriano vào sớm.nếu đưa cu này vào chắc ko đến nỗi thua đâu

JakeSatan
19-11-2004, 16:28
Cũng chua chắc là tại zậy đâu bác ơi , . . .. .lkl .. .
thất bại vừa qua còn có các nguyên nhân khác nữa chứ bác . . .. . .. .. . .. . . .. .!!!!

The 7th of July
19-11-2004, 19:35
Nói chung bóng đá là vậy! Có thắng có thua... có những đội bóng mạnh nhất thế giới vẫn thua những đội tỉnh lẻ vậy đoá!^^...
Nhưng dù sao thì trận thua này cũng đẩy Brazil vào tình cảnh phải đuổi bắt gã hàng xóm... đổi vai diễn chính thế mới hay!:D
Nói chung giữa Brazil và Arghentina bây giờ gần như không có khoảng cách...^^...

JakeSatan
20-11-2004, 08:24
Thì đúng vậy rùi , có ăn cơm sườn hoài cũng ngán mà , lâu lâu đổi món zậy mà . Braxin thì lâu lâu cũng thua zới người ta chứ , thắng hoài ai dám đá

Xú Quận Mã
20-11-2004, 09:53
Có vấn đề gì đâu Brazil thắng trong mấy trận gần đây rồi,lấy trắng trợn của Argentina cái cúp Copa rồi thì phải cho Argentina đứng đầu bảng mấy tuần cho có tình nghĩa.Không thể trách cầu thủ Brazil được,Ronaldo,Ronaldinho,Carlos.Adriano ...còn phải giúp đỡ cho CLB nữa chứ, phải giữ sức.

JakeSatan
20-11-2004, 10:12
Có gì mà tình nghĩa với tụi ARG đó bác ơi , chẳng qua loạt trận vừa rùi bị xẩy chân chút thôi mà , chả sao cả , cái vị trí nhất bản sẽ về tay VÀNG XANH thui

cyberwolf
01-02-2005, 19:22
HLV Parreira đã công bố danh sách 22 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với Velezuela và Colombia, trong khuôn khổ vòng loại World Cup ngày 9 và 13/10 tới. Parreira đã gọi lại bộ 3 của AC Milan là Kaka, Dida, và Cafu, cùng bộ đôi của Bayern Munich là Lucio và Ze Roberto.
Cả 5 cầu thủ trên đã không được triệu tập ở trận gặp Bolivia tháng trước vì bị kỷ luật do từ chối tham dự trận giao hữu gặp Haiti. Đáng chú ý trong danh sách ĐT Brazil lần này là sự góp mặt của tân binh đang đầu quân cho CLB Ajax, Hà Lan, hậu vệ phải Maxwell. Thủ thành Julio Cesar là người duy nhất trong số 22 tuyển thủ đang chơi bóng ở trong nước.
Brazil chưa bao giờ thất bại trước Venezuela, lần gần đây nhất hành quân tới Maracaibo đội quân vàng-xanh đã giã cho chủ nhà tới 6 bàn không gỡ. Tuy nhiên, lúc này HLV Parreira tỏ ra lo ngại trước sự tiến bộ nhanh chóng của ĐT Venezuela, khi có nhiều cầu thủ ra nước ngoài chơi bóng, đặc biệt là ở Đức và Argentina.
Brazil hiện đang dẫn đầu vòng loại World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ với 16 điểm sau 8 trận, Venezuela xếp hạng 6 với 10 điểm.
Danh sách cụ thể
Thủ môn: Dida (AC Milan, Italia), Julio Cesar (Flamengo)
Hậu vệ: Cafu (AC Milan, Italia), Maicon (Monaco, Pháp), Roberto Carlos (Real Madrid, TBN), Maxwell (Ajax, Hà Lan), Roque Junior (Leverkusen, Đức), Juan (Leverkusen, Đức), Lucio (Bayern Munich, Đức), Luisao (Benfica, BĐN), Edmilson (Barcelona, TBN)
Tiền vệ: Renato (Sevilla, TBN), Gilberto Silva (Arsenal, Anh), Juninho Pernambucano (O.Lyon, Pháp), Edu (Arsenal, Anh), Ze Roberto (Bayern Munich, Đức), Kaka (AC Milan, Italia), Alex (Fenerbahce, TNK)
Tiền đạo: Ronaldo (Real Madrid, TBN), Ronaldinho (Barcelona, TBN), Luis Fabiano (Porto, BĐN), Adriano (Inter Milan, Italia)

the theo viet nam . com
__________________

Tonythai
05-02-2005, 19:11
http://207.21.243.204/images/6957.jpg
Dĩ nhiên lịch sử bóng đá có chọn ra một cái tên để nhớ thì chắc chắn đó là Pele . Pele là cầu thủ số 1 của mọi thời đại , vị vua ko thể bị tiếm ngôi của vương quốc bóng đá .
Pele sinh ngày 21/10/1940 tại thành phố Tres Coracoes , Brasil . Ông bắt đầu khởi nghiệp từ CLB Agosto Banru, đến năm 1956 ông chuyển sang chơi cho Santos cho tới năm 1974 . Sau đó ông giã từ sự nghiệp bóng đá trong màu áo CLB Cosmos ở thành phố New York , Mỹ .
Sự nghiệp cầu thủ sáng chói của Vua bóng đá gắn liền với màu áo đội tuyển quốc gia Brasil và câu lạc bộ Santos. Ở đội tuyển quốc gia Pele đá trận đầu tiên ngày 7/7/1957 trong trận gặp Achentina , lúc ấy Pele mới 16 tuổi 9 tháng . Một năm sau đó Pele lên đường sang Thụy Điển tham dự WC lần thứ 6 mang về Cup Nữ thần vàng lần đầu tiên cho đất nước Brasil .
Bốn năm sau đó Brasil bảo vệ thành công chức vô địch tuy nhiên do chấn thương mà Pele ko tham dự hết WC lần này.
WC lần thứ 9 năm 1970 tại Mexico , đây là một trong những trang sử đẹp nhất mà bóng đá đóng góp cho nhân loại gắn liền với tên tuổi Pele . Brasil đoạt chức vô địch lần thứ 3 và đoạt vĩnh viễn Cup Nữ thần vàng về làm của riêng , công lao lớn nhất thuộc về Pele .
Nói về tài năng của Pele là nói tới khả năng bao quát sân rất rộng , đầu óc quan sát lợi hại , sự nhạy cảm bóng kì lạ , khả năng đột phá cực giỏi , những cú sút như đại bác và những đường chuyền sát thủ . Có thể nói tài năng bóng đá của Pele là toàn diện ( Có lẽ chỉ có khả năng đánh đầu là ko thật giỏi vì Pele hơi ... lùn ) .
Trong suốt cuộc đời cầu thủ của mình , Pele đã làm được nhũng điều mà cho tới nay chưa có cầu thủ nào lập lại được : 1326 trận trên sân cỏ 65 nước ông ghi 1283 bàn thắng với 93 lần ghi 3 bàn và 31 lần ghi 4 bàn trong cùng một trân đấu ... Dễ sợ ! Pele có 3 chức vô địch thế giới với 2 lần được bầu là cầu thủ hay nhất tại các kì WC năm 1958 và 1970 .
Về thành tích của Pele ở cấp câu lạc bộ thì nhiều quá mình ko kể nữa . Dừng ở đây thôi !

kekhongtim
06-02-2005, 10:05
Về thành tích của Pele ở cấp câu lạc bộ thì nhiều quá mình ko kể nữa Tonythai kể thử đi. Bố già Pele toàn đá cho santos với Cosmos, không hiểu đã giành được cái Cup Libertadores nào nữa không?

Tonythai
10-02-2005, 15:24
Hong Kong 1-7 Brazil
(L.Ming 87' - Lucio 20', Carlos 30', R.Oliveira 45', 57', Ronaldinho 49', Robinho 77', Alex 79')
tưởng 10-0 chứ ai dè có 6 trái :))

Tonythai
10-02-2005, 15:27
Brazil đá trận giao hữu tại Hongkong mà thiếu đi Ronaldo và tiền đạo Inter Milan, Adriano. Tuy nhiên, với những siêu sao còn lại, nhà ĐKVĐ thế giới cũng dư sức đè bẹp đội chủ nhà với tỷ số 7-1, trong đó nổi bật lên vai trò kiến thiết của Ronaldinho. Thần đồng Robinho cũng ghi tên mình trong danh sách ghi bàn.

NV
10-02-2005, 15:52
__Nếu ai tìm được thì post ra luôn ( coi như 1 cách câu bài chính qui ) thông tin lý lịch về bộ 4 huyền thoại của Brazil thời ấy là Pele, Rivelino, Garrincha và Didi. Riêng 3 người đầu thì chắc chắn chính xác rồi, chỉ có Didi không biết có phải nằm trong bộ 4 đó không, nếu NV nói sai thì ai cho thông tin chính xác lại nhé. Bộ 4 thời đó nay đang hồi sinh lại với Ronaldo, Adriano, Ronaldinho và Kaka. Điểm tương đồng là Ronaldo nhạy cảm banh như Pele, Adriano sút chân trái búa bổ như Rivelino, Garricha chân cọng bún như Ronaldinho là Didi tiền vệ toàn năng như Kaka ( hơi quá phần Kaka ) =P

__Chính Pele đã nói nếu HLV đội tuyển quốc gia Brazil hiện nay biết phối hợp 4 siêu sao này lại với nhau thì tương lai bóng đá thuộc về Brazil, nghĩ cũng hơi khiêu nhưng đúng, thử xem đội tuyển quốc gia nào hiện nay nào có được bộ 4 tấn công cực hay này ???

Tonythai
10-02-2005, 15:55
__Nếu ai tìm được thì post ra luôn ( coi như 1 cách câu bài chính qui ) thông tin lý lịch về bộ 4 huyền thoại của Brazil thời ấy là Pele, Rivelino, Garrincha và Didi. Riêng 3 người đầu thì chắc chắn chính xác rồi, chỉ có Didi không biết có phải nằm trong bộ 4 đó không, nếu NV nói sai thì ai cho thông tin chính xác lại nhé. Bộ 4 thời đó nay đang hồi sinh lại với Ronaldo, Adriano, Ronaldinho và Kaka. Điểm tương đồng là Ronaldo nhạy cảm banh như Pele, Adriano sút chân trái búa bổ như Rivelino, Garricha chân cọng bún như Ronaldinho là Didi tiền vệ toàn năng như Kaka ( hơi quá phần Kaka ) =P

__Chính Pele đã nói nếu HLV đội tuyển quốc gia Brazil hiện nay biết phối hợp 4 siêu sao này lại với nhau thì tương lai bóng đá thuộc về Brazil, nghĩ cũng hơi khiêu nhưng đúng, thử xem đội tuyển quốc gia nào hiện nay nào có được bộ 4 tấn công cực hay này ???
Việc kiếm về thông tin quá dễ ẹc min cộng em exp khuyến khích nhé..sẽ có 1 bài dài về Pele :)

meoandpie
10-02-2005, 21:55
chài anh tô mì thái định đuổi kịp nv đó hả chài . mong bra có mạnh mấy đi nữa thì vẫn thua ý :) mô phật

Tonythai
11-02-2005, 14:25
DIDI
-Didi tên thật là Walđir Pereira sinh ngày 8 tánhg 10 năm 1928 tại thành phố Campos nhỏ bé ở miền trung Braxin.Khi vừa tròn 14t thì câu bé Didi bị chấn thương rất nặng tại đầu gối sau 1 cuộc xô xát trong trận đá banh,bổi vì cha mẹ nghèo ko đủ tiền đem con vào bệnh viện nên vết thương bị nhiễm trùng sưng mủ tấy lên,ăn sâu dần vào xương tuỷ,để lâu thêm thì phải cưa chân mà thôi.Tất cả gia đình đều bó tay rầu rĩ thương xít,cậu bé Didi thì khóc lóc buồn bã cho số phận hẩm hiu của mình,thế là tàn lụi mọi niềm hi vọng,kể từ đây đâu còn chạy nhảy được nữa,thôi đành giã từ biệt sân cỏ,giã biệt nhữang trận đá banh đầy hứng thú.....Thật là may mắm cho nền bóng đá Baxin và Didi còn có 1 người chú ruột làm ăn rất khá giả và ở xa mãi tận trên thủ đô Rio de Janero,khi vừa biết tin này lập tức ông sốt sắng hảo tâm bỏ tiền ra chạy chữa vết thương cho cậu bé.Cuối cùng tuy khỏi bị cưa chân nhưng Didi phải ngồi trên chiếc xe lăn ròng rã 6 tháng trời,đến khi lành lặn thì chân bên phải vẫn mang tật nguyễn và khó lòng điều khiển nhanh nhẹn như trước
-Vừa mới được xuất viện cậu bé Didi đã có mặt ở trên sân banh,tự biết rằng chỉ có ý chí kiên cường phấn đấu mới là thầy thuốc chữa chạy tới nơi tới chốn cho sự tàn tật của mình nên cậu bé bền bỉ luyện tập ngày đêm,tháng này qua năm nọ,quyết tâm gắng sức nhằm đạt niềm ước vọng duy nhất là làm sao điều khiển = được đôi chân theo ý muốn.Trời chẳng phụ lòng người,năm 18t Didi được nhận vào CLB American Campos,một đội bóng đã chuyên nghiệp ở thành phố địa phương.Đến năm 1959 khi vừa tròn 22t thì Didi đầu quân cho CLB Fluminense,1 đội bóng hạng trung bình tại thủ đô Rio.Các HLV của CLB thường bày tỏ sự ngưỡng mộ thán phục ý chí kiên nhẫn của chàng cầu thủ trẻ này,chẳng cần chờ đợi ai thúc giục,khi giờ luyện tậo hàng ngày đã chấm dứt và bạn bè đồng đội đều về thì Didi vẫn say mê bền bỉ 1 mình một bóng trên bãi sân vắng ngắt...Chính Didi là cầu thủ đầu tiên sáng tạo ra kiểu đá phạt xoáy quả banh quay tít uốn lượn bay vòng vèo lọt gnay vào lưới,người Bazxin gọi lối đá phạt này là "chiếc lá khô rơi",bởi vì đường banh bay cong uốn lượn giống y hệt 1 chiếc lá khô đang lửng lơ rơi chăng biết về đâu?Ngoạn mục nhất là kỹ thuật đưa banh của Didi,điêu luyện lả lướt và chính xác vô cùng,bất kỳ trong tình huống nào,đồng đôi ở gần hay ở xa anh cũng đều tìm ra phương cách đưa đẩy quả banh đến thật đúng vị trí và đúng thời điểm,tặng cho hàng tiền đạo những cơ hội làm bàn tuyệt hảo và thuận lợi
-Năm 1952 Didi khoác áo đội tuyển quốc gia lần đầu tiên đi dự tranh gải vô địch bóng tròn nam Mỹ,ngay trận đấu mở màn anh phá lưới 2 gôn,kể từ ngày ấy chàng cầu thủ tài ba 9dã giữ liên tục chiếm giữ vị trí tiền vệ của đội tuyển quốc gia suốt trong nhiều năm tháng.Năm 1954 Didi có mặt tham dự WC tại Thuy Sỹ,đội tuyển Braxin bị thua đội tuyển Hun ở vòng tứ kết
-Hai năm sau Didi chuyển sang đầu quân cho CLB Botafogo,1 CLB bóng đá tiếng tăm bậc nhất tại thủ đô Rio.Năm 1958 Didi cầm quân điều khiển đổi tuyển Braxin trên sân cỏ cup hoàn cầu tại thuỵ điển,anh trổ tài bình lược hướng dẫn các tiền đạo trẻ tưởi 1 cách vô cùng sáng tạo,nhờ vậy mà Pele,Garrincha,Vava,Zagalo đã đua nhau làm bàn phá lưới để phỗng tay trên chức vô địch tại đất Châu Âu và khán giả tàon thế giới được 1 phen tròn mắt kinh ngạc,thán phục sự độc đáo của nền bóng tròn Nam Mỹ!Khi cup hoàn cầu 1958 vừa mới chấm dứt thì CLB Real liền bỏ ra 200 ngàn mỹ kim để mua tiền vệ Didi,họ dự tính rằng nếu để tiền vệ này điều khiển 1 hàng tiền đạo manh mẽ hùng hậu gồm:Di Stefano,Pukas,Kopa...thì quả thật tuyệt vời.Oái ăm thay tiếng tăm lừng lẫy cảu Didi đã làm cho các danh thủ khác lo sợ bị mất chỗ đứng trên đỉnh cao vinh dự nên họ lạnh lùng công khai tỏ thái độ chia rẻ,tất cả hàng tiền đạo đội Real đều ko muốn phối hợp với Didi,bởi vậy các HLV rất lấy làm thất vọng và ít cho anh có cơ hội xuất hiện trên sân cỏ thi đấu.Năm 1960 Didi quay trở về Braxin tiếc tục đá cho CLB Botafogo
-Tại Cup Hoàn cầu 1962 dưới sự điều khiển của Didi đội Braxin đem về chiếc Cup thứ hai về cho tổ quốc của mình.Đá cho Braxin 72 trận này anh đã ghi 21 bàn,nhưng phải kể đến cái tài tổ chức của ông
-Năm 1963 ông nhận lời làm HLV cho CLB Sporting Cristals ở Peru,sau đó trở thành HLV cho đội Peru

Tonythai
11-02-2005, 14:53
ZICO
Zico tên thật là Artur Antues Coimbra,sanh ngày 3/3/1953 tại thành phố Rio de Janero.Cha của cậu bé đã từng giữ vị trí thủ thành của một đội bóng tiếng tăm ,3 người anh trai cảu Zico cũng là những cầu thủ chuyên nghiệp có tài.Flamengo 1 đội bóng mạnh ở Braxin Zico đã gia nhập CLB này khi anh 15t.Năm 1972 anh tahm dự thế vận hội Olympic,năm 1975 anh trở thành cầu thủ chính thức dho đội tuyển quốc gia
-sau khi Pele từ chới tham gia WC 1974 thì hàng tấn công của Braxin ko còn hùng mạnh như trước nữa.Các HLV đều lo lắng,họ chời đợi mong mỏi tìm kiếm 1 kỳ tài trụ cột có khả năng đảm đương trách nhệim tổ chức tấn công.Sự xuất hiện của Zico làm cho dư luận bóng tròn Braxin mừng rỡ.Phải chăng nhân tài trẻ tuổi này sẽ tương đương thay thế được cho Pele? Zico là 1 tiền vệ xuất sắc với nhiều kỹ thuật cá nhân rất điêu luyện.Anh luôn luôn vững vàng làm chủ quả banh như ý muốn và đưa banh vô cùng chính xác khoé léo...tuy sở hữu nhiều tài năng nhưng Zico ko bao giờ ích kỷ,1 khi đã nhậo trận đấu thì hình như toàn bộ tâm hồn của anh chỉ tập trung vào mục tiêu chiến thắng.Ai làm bàn phá lưới cũng vậy thoi,miễn chiến thắng là được rồi,bởi vậy các bạn đồng đội đều rất mến phục phong cách chơi điệu nghệ và chắc chắn của Zico.năm 1977 Zico được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất Châu Mỹ,đây là lúc tài nângnh đang bước vào giai đoạn phát triển cao nhất nhưng có lẽ số phận và thời thế chẳng muốn ưu đãi cho Zico nên sự nghiệp của anh nửa lên nửa xuống thật là bấp bênnh khó hiểu
-Tại WC 1978 HLV đã xếp Zico vào hàng tiền đạo,tréo ngoe với vị trí tiền vệ sở trường của anh.Bởi vậy ngay trận đầu tiên Braxin bị thất thế,mãi tận giây phút cuối cùng mới gỡ hoà được 1 đều với Thuỵ Điển.Ở giữa chừng tr6ạn đấu thứ hai thì Zico bị gọi ra ngàoi để cho cầu thủ khác vào thay thế.Anh tiếp tục ngồi chờ buồn thiu trong danh sách dự bị cho đến gần hết trận thứ 3.7 phút chót mới được thả vào sân giúp Braxin tắnhg Áo = tỷ số khiêm tốn 1-0.Sang vòng thứ 2 tình trạng Zico cũng chả khấm khá hơn hì,mỗi trận đấu anh chỉ vào sân tham nhiều lắm al2 30 phút.rốt cuộc Braxin đứng hạng 3
-Năm 1981 Zico được bầu là cầu thù suất sắc nhất Nam Mỹ.Anh tiếp tục đi tham dự WC 1982.Lần này thì được đặt đúng vị trí nên ngay từ vòng đầu Zico đã tung hoàng ghi 3 bàn.Sang vòng 2 Braxin đụng độ quyết liệt với Arg,tiền vệ Zico ghi 1 bàn và điều khiển trận đấu rất tài tình để đạt chiến thắng 3-1,nhưng cuối hiệp hai thì anh bị đốn gnã quỵ phải khiêng ra sân.Tuy vết thương chưa hoàn tàon bình phục Zico vẫn cố gắng tham gia trận đấu nảy lửa với Ý,thật đáng buồn Braxin bị thua và bị lạoi.Cuối năm 1982 Zico lại được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ
-Năm 1983 CLB Udinese mua Zico với giá 5tr mỹ kim,ngay mùa bóng đầu tiên anh đã chiếm kỷ lục phá lưới tại đất nước này,rồi cũng bị chấn thương nặng.Cuối năm 1985 Zico quay trở về Braxin tiếp tục đá cho CLB Flamengo,và tham dự WC 1986 khi đã 33t.Suốt vòng đầu Zico chỉ được tungv ào sân vỏn vẹn 22 phút,vòng thứ 2 anh cũng được chơi nửa hiệp trận gặp ba Lan.Sau đó đội tuyển Braxin lọt vào tứ kết và có trận long trời lở đất với đội Pháp.Kết quả 2 hiệp là 1-1 đá phạt 11m điều trớ trêu là 2 cầu thủ tài năng là Zico và Platini đều đá hụt.Zico và Platini cùng từ giã đội tuyển sau WC 1986.Đá cho đội tuểyn 88 trận,Zico đã làm 66 bàn

Tonythai
11-02-2005, 15:54
Garrincha
-Mane Garrincha tên thật là Manoel dos Santos,ông sinh ngày 23/20 năm 1933 trong 1 gia đình nghèo khó đông con cái ở vùng thôn quê hẻo lánh nằm tại hạ lưu sông Amazon.Có thể nói rằng cuộc đời đá banh của Garrincha giống y hệt như 1 sự tích kỳ lạ.Chân của Garrincha bị thọt,chân trái ngắn hơn chân phải đến 7 phân,vậy mà cậu bé vẫn ham mê bóng đá như mọi đứa trẻ khác.Tánh tình của Garrincha rất lì lợm ít nói,hoang dã và ngang ngược,suốt ngày này qua tháng nọ cậu bé thường đơn độc một mình với quả banh để kiên nhẫn tập đi tập lại vài kỹ thuật cá nhân thích hợp với sự tàn tật của mình.Đến khi vào nhập trận đấu thì tất cả bạn bè đều phải lăn phục lăn vì tuy biết Garrincha chỉ sở trường có vài đường banh mà chẳng thể nào cản nổi
-Nơi quê hương của Garrincha có thầy giáo Leo,ông dạy ở trường tiểu học và mỗi buổi chiều thường ưa thích tham gia đá banh với đám thanh niên trong xóm.Vón ko phải là tay chuyên nghề đá banh nên thày giáo leo chỉ mập mờ thích thú lối chơi của Garrincha chứ chẳng bao giờ hiểu rằng đây là 1 kỳ tài.Ai tưởng tượng nổi cậu bé thọt chân có thể trở thành ngôi sao sáng trên sân cỏ?Sự ngang bướng hoang dại của Garrincha đã kích thích lương tâm tầhy giáo Leo.Ông kiên trì tìm cách sửa đổi tính nết của cậu bé tàn tật,thường xuyên chăm sóc và dành nhiều tình cảm kín đáo để mong hướng dẫn Garrincha thiên về con đường đạo đức sách vở,bởi vậy mặc dù lì lợm nhưng Garrincha cảm thấy dễ dàng gần gũi với thầy giáo Leo hơn là cha me mình
-Vẫn còn độc thân nên hằng năm thầy giáo Leo đều đi chơi xa trong dịp nghỉ hè.Ông thường ghé thăm bà con bạn bè ở các thành phố lớn hoặc ở thủ đô.Garrincha thì chẳng bao giò có tiền để đi đâu và để đi để làm gì chứ?Bỗng nhiên năm 19t câu ta tâm sự với thầy giáo Leo rằng muốn ra thành phố 1 phen cho biết đó biết đây.Mùa hè năm ấy thầy giáo Leo ngỏ ý rủ Garrincha cùng đi thủ đô chơi.Ông cho tiền xe và Garrincha sẽ cùng ông tại nhà 1 người bà con quen.Cậu hết sức mừng rỡ liền chạy về xin phép ba mẹ rồi vui vẻ tháp tùng theo thầy giáo đi du ngoạn thủ đô Rio de Janero!Sau vài ngày cuốc bộ đi loanh quanh thành phố xa lạ với số tiền eo hẹp trong túi thì Garrincha cảm tấhy chẳng hứng thú gì với cuộc sống tại đây.Người bà con của tầhy leo sống ngay kế bên bãi tập cảu CLB Botafogo.Hằng ngày Garrincha thường thích ra ngồi bên ngoìa hàng rào để xem các cầu thủ đang tập luyện trong sân.Một buổi chiều tà,đã muộn rồi nên thầy giáo leo tìm gọi Garrincha về nhà ăn tối.Nhìn cậu bé ngồi im lặng khao khát dòm vào sân cỏ và thỉnh thoảng lại thườn thượt thì tấm lòng thầy giáo bỗng dâng lên tràn ngập 1 niềm thương xót xa.Còn tiếp :)

JakeSatan
11-02-2005, 19:10
Tony seo kô chịu post vô topic sao mà post sang đây zậy ta
he, tiết kiệm chia 2 bài nữa ta ơi!!!

Tonythai
12-02-2005, 10:02
Tony seo kô chịu post vô topic sao mà post sang đây zậy ta
he, tiết kiệm chia 2 bài nữa ta ơi!!!
Post vô topic nào?? đây toàn cầu thủ Braxin thì post vô đây..ko phải là chia 2 bài mà 1 cái bài viết dài hơn 10 mấy trang hỏi sao viết nỗi,phải chia ra từng đoạn chứ

Xú Quận Mã
12-02-2005, 14:01
post vào topic siêu sao qua các thời đại,ai chứ Garrincha thì thừa sức ngồi vào topic đó,nếu như chú em thì nếu post bài về Puskas thì phải lập topic về ĐT Hungary à??.

Tonythai
12-02-2005, 15:05
post vào topic siêu sao qua các thời đại,ai chứ Garrincha thì thừa sức ngồi vào topic đó,nếu như chú em thì nếu post bài về Puskas thì phải lập topic về ĐT Hungary à??.
Moá bố chả biết cái quái gì...bố thấy thằng Vịt ở trên nó nói gì ko?? ai có bài viết về mấy cầu thủ Braxin thì post hiuể chưa bố mệt!

Xú Quận Mã
12-02-2005, 15:16
xin lỗi chú em,anh không biết, nhưng chú em cứ post vào topic siêu sao qua các thời đại đi rồi bảo nó vào xem.Mà chú em có bài gì của Leonidas không,post lên cho anh em cùng xem.

Tonythai
12-02-2005, 15:21
xin lỗi chú em,anh không biết, nhưng chú em cứ post vào topic siêu sao qua các thời đại đi rồi bảo nó vào xem.Mà chú em có bài gì của Leonidas không,post lên cho anh em cùng xem.
Leonidas là ai thế ko biết xin cho biết chgú này là ai thế :))...người nước nào đá cho CLB nào thế :)

Xú Quận Mã
12-02-2005, 15:29
chú đang trêu anh à ? Leonidas của Brazil,đá hồi năm 38,chuyên gia chân đất đó.Nếu chú em không biết thì viết vài bài về Romario cũng được.

JakeSatan
12-02-2005, 16:49
ke ke:D, cãi nhau ỏm tỏi gòi!!!
quên, đánh thiếu chữ siêu đó Tony ạ, sorry, đem qua topic siêu sao có vẻ hợp lí hơn:D

Tonythai
14-02-2005, 08:27
__Nếu ai tìm được thì post ra luôn ( coi như 1 cách câu bài chính qui ) thông tin lý lịch về bộ 4 huyền thoại của Brazil thời ấy là Pele, Rivelino, Garrincha và Didi. Riêng 3 người đầu thì chắc chắn chính xác rồi, chỉ có Didi không biết có phải nằm trong bộ 4 đó không, nếu NV nói sai thì ai cho thông tin chính xác lại nhé. Bộ 4 thời đó nay đang hồi sinh lại với Ronaldo, Adriano, Ronaldinho và Kaka. Điểm tương đồng là Ronaldo nhạy cảm banh như Pele, Adriano sút chân trái búa bổ như Rivelino, Garricha chân cọng bún như Ronaldinho là Didi tiền vệ toàn năng như Kaka ( hơi quá phần Kaka ) =P

__Chính Pele đã nói nếu HLV đội tuyển quốc gia Brazil hiện nay biết phối hợp 4 siêu sao này lại với nhau thì tương lai bóng đá thuộc về Brazil, nghĩ cũng hơi khiêu nhưng đúng, thử xem đội tuyển quốc gia nào hiện nay nào có được bộ 4 tấn công cực hay này ???
nói sai roài cu ơi 4 tứ huyền thoại của Braxin là:Didi,Vava,Garincha và Pele.Didi là cầu thủ chuyền bóng tốt nhất trong 4 tứ mà nói có nằm trong bộ tứ ko :)

Tonythai
14-02-2005, 08:59
Garrincha Cont
Thấy vậy dù ko quen biết ai trong đội bóng nhưng thầy giáo leo vẫn chạy vào sân bóng để tìm thủ quân đội bóng.Thầy giáo leo giới thiệu về tài năng của cậu bé Garrincha.thủ quân đội bóng liền trỉ vào 1 cầu thủ và rồi nói thân thiện với Garrincha:"Em có thấy anh chàng lùn kia ko,đó là hậu vệ giỏi nhất của chúng tôi đấy.Nếu em lừa banh qua được anh ta thì hy vọng rằng huấn luyện viên sẽ để ý đến em."Garrincha chẳng nói chẳng rằng,im lặng gật đầu,chỉ trong vòng 10 phút cậu bé đã uyển chuyển lướt qia anh cầu thủ lùn 3 lần rồi ung dung đẩy quả banh vào gôn làm cho mọi người trố mắt kinh ngạc.Và sau đó Garrincha được nhận vào đội bóng,năm đó là năm 1952.sau kì nghỉ hè năm ấy Garrincha ko quay trở về quê nữa.Anh ở lại thủ đô và giữ chân tiền chính thức cho CLB tăm tiếng Botafôg
-Năm 1958 tuy được đi tham dự WC nhưng tên Garrincha chỉ nằm trong danh sách dự bị của đội tuyển quốc gia mà thôi.Tính tình ngang bướng vô kỷ luật của Garrincha làm các HLV chẳng mấy cảm tình.Họ ko muốn cho anh ra sân cỏ thi đấu.Trong suốt thời giải WC 1958 Garrincha chẳng hề ghi được 1 bàn nào cả,nhưng lối chơi của anh nổi bật ở chỗ thu hút hàng phòng thủ đối phương về hướng của mình rồi khéo léo đưa anh tạo cơ hội cho Pele,Vava,Zagalo ghi nhiều bàn
-Garrincha ít khi nào về quê thăm nhà ngoại trừ việc thăm hỏi thầy giáo Leo.Anh hút thuốc và uống rượu như hũ chim,sự ngang tàng cố cháo của Garrincha ít được các HLV ưa thích.Ngoài việc chẳng lo luyện tập giữ gìm sức khoẻ anh lại con hay bỏ bê luyện tập và rất vô kỷ luật.Năm 1960 khi CLB Botafogo đang lưu diễn tại Châu Âu thì Garrincha uống rượu say và lái xe quá nhanh đụng vào xe buýt,bị thương nặng pahỉ nằm bệnh viện mất 3 tháng.Bạn gái của Garrincha thì nhiều vô số kể,tổng cộng Garrincha có 3 bà vợ,con rơi con rớt hình như đếm trên đầu ngón tay
-Tại WC 1962 lúc Pele đã bị thương nặng thì các HLV vô cùng kinh ngạc nhận thấy Garrincha bất ngờ trở nên nghiêm chỉnh.Anh giữ gìn sức khoẻ,chấp hành nội quy,siêng năng luyện tập và dễ bảo vô cùng.Trầm lặng và khiêm tốn,tất cả tâm hồn thể lực của Garrincha đều dồn vào mục tiêu chiến thấng về cho Braxin.Anh chăm chú lắng nghe những lời chỉ abỏ dặn dò của các HLV và thường xuyên đóng góp thêm nhiều ý kiến xác đáng.Thật hiếm hoi mới thấy Garrincha ghi bàn,ấy thế mà anh đã ghi 2 bàn trong trận tứ kết,2 bàn trong trận bán kết và góp công nhiều công sức trong mỗi bàn thắng của Braxin.Chiến thắng vừa xong vừa đặt chân về Braxin Garrincha lại chứng nào tật đó làm HLV đội tuyển và CLB điên đầu.Năm 1965 Garrincha bị thưong nặng ở đầu gối,sau khi mổ các nác sỹ phẫu thuật đã khuyên đội Botafôg phải cho anh nghỉ ngơi ít nhấ 3 tháng.Vết thương bị tái phát năng nề hơn,nó đã trở thành sự tàn tật thứ hai ko bao giờ chữa khỏi trên chân trái của tiền đạo lãy lừng này.Năm 1966 CLB Botafôg bán Garrincha cho CLb Corinthians
-Năm 1966 Garrincha có mặt trong đội tuyển đi tham dự WC tại Anh.Năm 1967 Garrincha giã từ đội tuyển quốc gia,thỉng thoảng lắm anh mới xuất hiện trên sân cotrong màu áo CLB Flamengo,rồi sức khoẻ tàn lụi đã làm cho tên tuổi Garrincha mờ nhạt dần và biến mất
-Năm 1973 Garrincha khiêm nhường sống với người thứ 3 tại khu phố nghèo nàm tại vùng ngoại ô thành phố Rio.Anh thường xuyên đau ốm.Năm 1983 Garrincha nhắm mắt lìa trần tại nhà vì chứng bệnh gan

Tonythai
15-02-2005, 13:57
chú đang trêu anh à ? Leonidas của Brazil,đá hồi năm 38,chuyên gia chân đất đó.Nếu chú em không biết thì viết vài bài về Romario cũng được.
Romario à đây mới kiếm được bài tiểu sử hơi sơ sài đọc đừng chê :)
ROMARIO
Romario de Souza Faria sinh ngày 29/1/1966 tại Rio.Khởi đầu sự nghiệp tại 1 CLB nhỏ tên là Olavia,sau đó anh gianh nhập 1 đội bóng nổi tiếng Vasco da Gama,và ngày 25/8/1985 anh chơi trận đầu tiên ở giải ạnhg nhất Braxin
-Trong 7 năm với Vasco,Romario đã 5 lần là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất và 2 lần là cầu thủ ghi bàn xếp thứ hai.Được gọi vào đội tuyển lần đầu ngày 23/5/1987,ngay năm sau 1988 anh đã tham dự thế vận hội Seoul và giật huy chương bạc cũng trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải với 7 bàn
-Các CLB châu âu bắt đầu giành giật Romario,trong cuộc tranh chấp này,Eindhoven của Hà Lan đã khéo léo hơn cả để lôi anh về với họ.sau 5 mùa bóng thăng trâm với Eindhoven,Romario đã rời Hà Lan để đến với Barcelona.Ngay mùa bóng đầu tiên anh đã thành công chóng mặt với 30 bàn thắng sau 33 trận để giành giải vua phá lưới.Nhưng sau đó là cuộc chia tay ko ai ngờ,thời gian ấy anh cũng giành Cup vô địch thế giới 1994 tại Mỹ,bản thân anh là cầu thủ số 1 tại giải để đầu năm 1995,anh đột ngột từ Barca và trở về quê hương,tìm đến Falmengo.Những chấn thương liên tiếp và những lần đi về vay mượn giữa Fla và Valencia.Đến bây giờ thì Romario đã gác kiếm :)

tonithai
16-02-2005, 09:33
Gôn thứ 1000 của Pele
-Vào khoảng năm 1969 thì số bàn thắng của Pele đã ghi lên tới con số 900 bàn.trong suốt năm ấy CLB Santos và đội tuyển Braxin cố ý dồn mọi cơ hội làm bàn về cho pele.Tất cả đều hi vọng anh sẽ đạt con số 1000 gôn vào đúng ngày sinh nhật của mình.Ngày 22/10/1969 Pele chỉ đạt được 990 gôn,nhưng quần chúng Braxin bí mật rủ nhau mua tặng anh 1 chiếc bánh sinh nhật khổng lồ nặng 300 kg với đường kính rộng 1 thước 80 và chiều cao 2 thước 20,được đem đặt ờ giữa sânv ận động trường trước khi trận đấu khai mạc.Pele chẳng hay biết gì về chuyện này.Khi bước ra sân anh quá bất ngờ nên chẳng phát biểu được lời nào và chỉ biết khóc và dùng bàn tay gởi những chiếc hôn cảm tạ đến muôn ngàn khán giả.
-Sân vận động Macarana tại Rio đã chật cứng ko còn chỗ trống trong đêm 19/11/1969.Đội Santos sẽ đấu với đội Vasco De Gama.Số bàn thắng của Pele lúc đó là 999 bàn,chắc chắn đêm nay Pele sẽ lập kỷ lục 1000 bàn thắng!Ngay giữa sân 1000 quả banh đã được khéo lép x6áp đật thành con số 1000 khổng lồ,và người ta cũng để thủ thành Noberto cảu Vasco mặc chiếc áo mang số 1000 :)) to tướng ngay giữa ngực giống y như kẻ tù tội!Vào phút thứ 78 đội Vasco bị phạt đền 11 met,Pele đúng đối diện với thủ thành Noberto.Sau này pele tâm sự:Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy run chân trên sân cỏ!".Quả banh bay vào lưới,thủ thành Norbeto sung sướng hớn hở<---lần đầu mới thấy :)) chạy lại ôm chầm kấy Pele.Trận đấu ngưng lại gần nửa tiếng.Khán giả chạy ùa xuống sân họ đội vương miện lên đầu Pele và cồng kêng anh đi vòng sân.Các danh thủ trên toàn thế giới đã gởi điện tín bưu thiếp để chúc mừng sự kiện này

Tonythai
07-03-2005, 11:04
Ronaldinho
Đăng quang hoành tráng tại cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất thế giới năm 2004 của FIFA, Ronaldinho đã chứng tỏ anh là một phần quan trọng của bóng đá ngày nay. Mới 24 tuổi, nhưng để có được thành công sớm đó, cầu thủ người Brazil đã phải khổ luyện rất nhiều.


Ronaldinho nhận phần thưởng từ Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter.
Nhiều năm gần đây, cái tên Ronaldo luôn đại diện cho bóng đá Brazil để xuất hiện tại các giải thưởng quan trọng trên thế giới. Nhưng vào cuối tháng 12 này, ở cả hai hệ thống giải thưởng cá nhân quan trọng nhất: Quả bóng vàng châu Âu, và Cầu thủ hay nhất FIFA, chàng tiền đạo răng thỏ của Real đã không còn đứng trên bục vinh quang nữa, dù vẫn thi đấu ổn định. Thay vào đó, một cái tên nghe gần giống và cũng của xứ sở samba đã được xướng lên một cách trang trọng: Ronaldinho.

Chàng trai 24 tuổi có mái tóc xoăn dài đã vượt qua cái bóng khổng lồ của người đồng hương, và chính thức khẳng định mình là một phần vô cùng quan trọng của làng bóng đá thế giới hiện đại. Tên thật là Ronaldo de Assis Moreira, nhưng do trùng tên với người đồng đội nổi tiếng tại tuyển quốc gia, anh buộc phải lấy nick name Ronaldinho Gaucho. Nhưng giờ đây, cầu thủ của Barcelona đã hoàn toàn có thể sánh ngang với cầu thủ đàn anh ở đội bóng Hoàng gia.

Vài nét về Ronaldinho
Tên thật: Ronaldo De Assis Moreira
Sinh: 21/3/1980
Quê quán: Oporto Alegre (Brazil)
Chiều cao: 1m82
Cân nặng: 76 kg
CLB: Barcelona
Về thứ ba trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng châu Âu, và quan trọng hơn, đứng số một trong cuộc bầu chọn giải thưởng của FIFA, Ronaldinho đã trở thành tượng đài mới của bóng đá Brazil và của sân Nou Camp, sau những Romario, Ronaldo, và Rivaldo. Không đoạt bất cứ một danh hiệu nào cùng CLB hay đội tuyển quốc gia trong năm nay (điều này nghe có vẻ bất công với những ứng cử viên khác), nhưng anh được đánh giá cao bởi những đóng góp tuyệt vời cùng hàng loạt màn trình diễn siêu đẳng trên sân cỏ. Anh đã góp công lớn vực dậy cả một Barcelona rệu rã trở lại vị thế ông lớn của lục địa già - điều mà không phải bất cứ cầu thủ nào cũng có thể làm được.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở bang Porto Alegre (Brazil), ngay từ nhỏ, Ronaldinho đã có được tình yêu trọn vẹn với trái bóng tròn. Đó là nhờ cha anh, ông Joao Da Silva Moreira - người từng là một cầu thủ nghiệp dư khi còn trẻ, trước khi đến với nghề thợ hàn. Chính ông đã truyền lại cho các con của mình niềm đam mê bóng đá. Đi lên từ đó, Roberto Asiss, anh trai của Ronaldinho, trở thành một cầu thủ thực sự của CLB Gremio. Nhưng ông Joao Moreira vẫn đặt niềm tin lớn vào cậu con trai bé bỏng Ronaldinho. "Con sẽ trở thành cầu thủ hay nhất", ông khích lệ.


Ronaldinho (trái) hồi nhỏ cùng với anh trai Roberto.
Nhưng Joao Moreira đã không được chứng kiến điều mong ước của mình trở thành hiện thực, bởi vào năm Ronaldinho lên tám tuổi, ông đã qua đời sau một tai nạn ở bể bơi. Từ đó, dưới sự kèm cặp của người anh trai, Ronaldinho được đưa vào lớp năng khiếu của Gremio và đã tiến bộ không ngừng. "Tôi ngưỡng mộ những kỹ thuật gia có những pha rê dắt siêu đẳng. Tôi luôn cố gắng học tập họ và thực hiện lại trong những trận đấu hồi nhỏ, cả ở sân, hay ngoài đường phố, hoặc thậm chí là chơi bóng với chú chó trong khu vườn nhà. Điều đó luôn làm tôi vui thích", Ronaldinho nhớ lại.

Chấn thương đầu gối dai dẳng đã khiến người anh trai, Roberto Assis, phải bỏ dở sự nghiệp bóng đá. Nhưng trong cái rủi có cái được. Trước sự thăng tiến không ngừng của cậu em, Roberto đã quyết định trở thành người đại diện, và lấy "quyền huynh thế phụ" dẫn dắt Ronaldinho đi đúng hướng. "Roberto là thần tượng lớn nhất của tôi. Anh ấy là người từng trải và đã giúp tôi rất nhiều trên trên con đường sự nghiệp. Anh ấy luôn cổ vũ, động viên tôi không ngừng cố gắng", Ronaldinho tâm sự.

Khi 17 tuổi (năm 1997), Ronaldinho có cuộc ra mắt ngoạn mục trên đấu trường quốc tế. Tại giải vô địch U17 thế giới tại Ai Cập, Brazil giành ngôi quán quân còn anh nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất giải. Ngay sau đó, Gremio từ chối lời đề nghị 45 triệu france Pháp (gần 10 triệu USD) từ CLB PSV Eindhoven. Tiếp tục ở lại Brazil và ký hợp đồng chuyên nghiệp với "cái nôi" Gremio, Ronaldinho dần trưởng thành một cách vượt bậc. Bí quyết thành công của anh chính là sự đam mê và luyện tập chăm chỉ. "Như nhiều đứa trẻ Brazil khác, tôi sinh ra và lớn lên với trái bóng trong chân. Toàn bộ cuộc sống của tôi đều xoay quanh trái bóng. Bóng đá luôn tồn tại trong tâm trí tôi 24 giờ một ngày. Đó là sự đam mê. Kể cả sau khi luyện tập hay trên đường tới SVĐ, cả khi về nhà hay đã ngủ, tôi sống, tôi ăn và thở bằng bóng đá. Hãy đưa cho tôi trái bóng và tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời".


"Bí quyết của tôi là lòng đam mê cùng sự luyện tập chăm chỉ"
"Nhưng chỉ có đam mê thì chưa đủ", Ronaldinho nói tiếp. "Cũng như mọi nghề nghiệp, không thể dễ dàng đạt được thành công. Ở một đất nước mà các cầu thủ luôn đạt được đẳng cấp kỹ thuật điêu luyện như Brazil, thì bạn luôn phải nỗ lực cao nhất và không bao giờ được đầu hàng. Trên tất cả, bạn phải lao động cật lực và hết mình trong thi đấu".

Và những nỗ lực cùng tài năng của Ronaldinho đã sớm được đền đáp xứng đáng. Năm 1999, sau khi khởi đầu mùa bóng tuyệt vời cùng Gremio bằng cách ghi 15 bàn trong 14 trận, Ronaldinho được HLV Luxemburgo gọi vào đội tuyển Brazil tham dự Copa America (giải mà Brazil đăng quang). Tại đây, anh tự giới thiệu tên tuổi mình một cách hãnh diện bên cạnh những Ronaldo, Rivaldo, bằng cách ghi bàn thắng đẹp nhất giải: Một cú đảo kỹ thuật bằng cả hai chân rồi tâng bóng đánh lừa 2 hậu vệ đối phương, trước khi tung cú sút trái phá làm tung nóc lưới Venezuela. Đó là bàn thắng mà người dân Brazil cho rằng đẹp không kém bàn của "vua bóng đá" Pele ghi vào lưới Xứ Wales tại World Cup 1958.

Hai năm sau, khi đã đủ "lông cánh", Ronaldinho đột phá tới châu Âu bằng việc ký hợp đồng 5 năm với PSG. "Quãng thời gian tại Paris không đem lại danh hiệu nào nhưng không hề lãng phí. Bóng đá Pháp đã cho tôi cơ hội để phát triển, và tôi thật sự biết ơn về điều đó". Chỉ một năm sau khi tới PSG, Ronaldinho đã trở thành nhà vô địch thế giới trong màu áo đội tuyển Brazil tại World Cup 2002. Tại giải này, anh đã trải qua khoảnh khắc lớn đầu tiên trong sự nghiệp khi kiến tạo một đường bóng tuyệt vời và đích thân ghi bàn quyết định bằng cú sút phạt ở cự ly 35 m, trong trận Brazil hạ Anh 2-1 ở tứ kết. "Đó thực sự là những pha bóng của một thần đồng đã trưởng thành" huyền thoại bóng đá Brazil, Tostao nhận xét. Ngay cả Maradona của đất nước láng giềng Argentina cũng rất ngưỡng mộ anh: "Ronaldinho chơi bóng ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với tất cả những cầu thủ hiện nay". Còn "vua" Pele chỉ phát biểu một cách đơn giản: "Cậu ấy thực sự là nghệ sĩ lớn nhất trong bóng đá hiện đại ngày nay".


Quyết định khoác áo Barca là bước ngoặt sự nghiệp của Ronaldinho.
Bước ngoặt sự nghiệp của Ronaldinho chính là việc chuyển sang Barcelona. Sau khi trở về từ World Cup 2002, Ronaldinho vẫn chơi rất ấn tượng tại PSG, nhưng anh lại có mâu thuẫn với HLV Luis Fernandez. Cộng thêm việc đội bóng Pháp không thể đoạt vé dự Cup châu Âu, Ronaldinho yêu cầu được ra đi. Người anh trai và là đại diện, Roberto, đã thương lượng với MU. Nhưng cuối cùng, vì vấn đề giá cả mà đội bóng "Quỷ đỏ" đã nhìn anh chuyển sang chơi cho Barcelona. Cho đến giờ, theo điều tra trên chính trang web của MU, hơn 60% cổ động viên đội bóng thành Manchester vẫn tiếc nuối về vụ mua hụt này.

"Tại Barca mọi thứ đều rất lớn: SVĐ, các cổ động viên, truyền thống lịch sử cũng như tiềm lực về đủ các mặt. Tôi bị hấp dẫn bởi CLB này", Ronaldinho tâm sự. Và anh đã không làm người dân xứ Catalan và các cổ động viên Barca thất vọng. Những bàn thắng và vô số đường chuyền quyết định của anh đã giúp Barcelona lấy lại uy thế hùng mạnh cả ở Tây Ban Nha và châu Âu. Và không chỉ thế, anh còn là người truyền cảm hứng cho một lối chơi đẹp, tấn công và chỉ tấn công. Một thứ bóng đá quá hiếm hoi trong thời đại ngày nay.

"Lối chơi của tôi bắt nguồn từ sự hứng khởi. Một tiền đạo phải luôn biết cách tạo cảm hứng và làm đối phương bất ngờ. Để làm được điều đó thì không có cách nào khác ngoài việc phải liên tục sáng tạo. Và nó giải thích tại sao tôi luôn cố gắng thử những kiểu rê bóng mới", Ronaldinho nói với một sự hào hứng trên khuôn mặt. Nhưng anh cũng biết cách ghi những bàn thắng dũng mãnh, điển hình là pha ghi bàn vào lưới AC Milan tại Champions League mùa này (Barca thắng 2-1): Đi bóng loại Nesta, trước khi sút chân trái như đại bác vào lưới Dida từ khoảng cách hơn 20 m.

Vô cùng hài lòng về cậu học trò, HLV Rijkaard phát biểu: "Khi bạn may mắn có một cầu thủ tuyệt vời như vậy trong đội hình, bạn nên để anh ta chơi tự do. Cậy ấy chơi bên trái hay phải, hoặc lùi xuống là tùy thích. Tôi không bao giờ bắt cậu ấy chơi cố định cứng nhắc một vị trí. Và cậu ấy đã không làm tôi thất vọng. Tôi biết Ronaldinho rất hiệu quả trước khung thành đối phương nhưng cái cách cậu ấy tạo ra vô số cơ hội cho đồng đội ghi bàn làm tôi ngạc nhiên hết trận này qua trận khác".

Chính tài năng thiên bẩm cùng những ngày tháng miệt mài luyện tập và sáng tạo đã tạo nên sự hấp dẫn của Ronaldinho, với tất cả mọi người. Đúng như lời anh nói kèm theo một tiếng cười lớn: "Tôi xấu trai, nhưng tôi cực kỳ hấp dẫn".

Sự nghiệp Ronaldinho qua những con số (tính đến 20/12/2004)

Mùa bóng CLB Giải vô địch quốc gia Đấu trường châu lục
Số trận Bàn thắng Số trận Bàn thắng
98-98 Gremio (Brazil) 5 0 - -
99-99 Gremio 19 6 - -
2000-00 Gremio 11 8 - -
2001-01 Gremio 0 0 - -
2001-02 Paris-SG (Pháp) 28 9 C3 6 2
2002-03 Paris-SG 27 8 C3 4 1
2003-04 Barcelona 32 15 C3 7 4
2004-05 Barcelona 14 3 C1 5 2

cyberwolf
14-03-2005, 16:29
tui xin nói về cá nhân trong Đt nhé
Ronaldo kém Pele 14 bàn


Hay nói chính xác là Pele đã ghi được 77 bàn cho đội tuyển Brazil, trong khi Ronaldo mới đạt con số 63. Như vậy, sau bàn thắng mở tỷ số cho Brazil trong trận thắng Bolivia 3-1 cách đây 2 ngày, Ronaldo đã rút ngắn khoảng cách ghi bàn tại đội tuyển quốc gia của anh với huyền thoại bóng đá Pele xuống còn 14 bàn. Tuy nhiên, so với Pele, hiệu suất ghi bàn của Ronaldo vẫn thấp hơn. Trong khi Pele ghi được 77 bàn trong 92 trận thì Ronie mới ghi được 63 bàn nhưng đã trải qua tới 95 trận.

my finalfantasy
14-03-2005, 19:54
^^ sắp tới vòng loại World cup brazil nhà ta toấno ko ah hôm gì coi báo thể thao nhìn mà sg cả mắt

Tonythai
25-03-2005, 11:12
Braxin-Peru với đội hình thiếu vắng Adrianobị chấn thương còn ronaldo béo 2 tháng nay chưa biết ghi bàn/Liệu brazin có thắng Peru?? Peru hiện có 2 cầu thủ đá tại BM rất hay là Pizaro và 1 cầu thủ trẻ nữa quên tên roài

my finalfantasy
25-03-2005, 12:26
Chuyện lạ! Nhưng đó là một thực tế mà ĐT Vàng Xanh đang phải đối mặt. Chỉ ít giờ đầu ngày, những tin xấu liên quan đến 2 tiền đạo hàng đầu của bóng đá Brazil, Ronaldo và Adriano liên tiếp bay về trại tập huấn của ĐT nước này ở Rio de Janeiro.

Đầu tiên là Adriano. Tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Serie A phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tuần sau khi dính chấn thương gối phải trong trận Inter-Sampdoria 3-2 diễn ra hôm Chủ nhật 20-3. Không lâu sau đó, ở trận Real Madrid thắng Malaga 1-0, Ronaldo rời sân với bộ dạng thất thểu và bị các CĐV ngồi ở khán đài sân Bernabeu mạt sát và thậm chí họ còn thóa mạ cả thân mẫu của tiền đạo này.
Cơn giận dữ của các CĐV Real bùng lên sau khi xuất hiện những tin đồn cho rằng Ronaldo sẽ tái hồi Inter vào cuối mùa giải này (những người đại diện của Ronaldo cũng đã có mặt ở Milan cuối tuần qua). Trong một phút không kìm được mình, Ronaldo đã ném chai nước về phía các CĐV, một hành động cho thấy "người ngoài hành tinh" đang lâm vào một cuộc khủng hoảng tâm lý trầm trọng nhất kể từ ngày gia nhập Real. Quả vậy, trong vòng vài năm trở lại đây, chưa bao giờ cựu Cựu thủ xuất sắc nhất thế giới lại thi đấu dở tệ đến thế.

Dù vẫn là cây làm bàn hàng đầu của Real ở Liga nhưng số bàn thắng hiện tại của Ronaldo (12 bàn) kém xa so với thành tích của chính anh trong giai đoạn cùng kỳ mùa trước (22 bàn). Trong 10 vòng đấu gần đây nhất tại Liga, Ronaldo mới ghi được 1 bàn (trận hòa Valencia 1-1) và thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội mười mươi (điển hình là pha đối mặt với thủ môn ở trận thắng Malaga 1-0).

Những thống kê kể trên khiến HLV Pareirra cảm thấy vô cùng lo lắng. Dưới thời Pareirra, Ronaldo luôn được coi là sự lựa chọn số 1 cho vị trí trung phong (được hỗ trợ bởi Ronaldinho và Kaka).


Ngay cả khi ở đỉnh cao phong độ (cuối năm 2004), Adriano cũng đành phải bằng lòng với vai trò dự bị cho bậc đàn anh. Tháng trước, khi Ronaldo cảm thấy khó ở, Pareirra đã bắt đầu tính đến chuyện sử dụng tiền đạo của Inter, nhất là sau màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này ở trận thắng Porto 3-1 tại Champions League. Vậy mà giờ đây, Adriano thì không thể thi đấu còn Ronaldo ngày càng trở nên vô duyên. Sự bế tắc của Pareirra được thể hiện qua quyết định gọi 1 tiền vệ (Ricardinho của Santos) để thay thế Adriano trong danh sách tập trung đợt này.

Phải chăng bóng đá Brazil đang khủng hoảng chân sút ? Câu trả lời là rất có thể. Fabiano mất dạng từ khi chuyển tới Porto (hơn nữa mẹ của cầu thủ này đang bị bắt cóc). Vagner Love (CSKA Moskva) chưa chứng tỏ được gì nhiều ở một giải đấu ít tính cạnh tranh như giải VĐ Nga. Ailton thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ được đoái hoài.

Pereirra đã gọi 2 tiền đạo đang đạt phong độ tốt trong màu áo CLB của mình là Oliveira (Betis) và Robinho (Santos) vào ĐT đợt này song họ vẫn còn quá ít kinh nghiệm để có thể lãnh trách nhiệm ghi bàn ở 2 trận sắp tới.

Kinas
25-03-2005, 17:53
Chuyện lạ! Nhưng đó là một thực tế mà ĐT Vàng Xanh đang phải đối mặt. Chỉ ít giờ đầu ngày, những tin xấu liên quan đến 2 tiền đạo hàng đầu của bóng đá Brazil, Ronaldo và Adriano liên tiếp bay về trại tập huấn của ĐT nước này ở Rio de Janeiro.

Đầu tiên là Adriano. Tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Serie A phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tuần sau khi dính chấn thương gối phải trong trận Inter-Sampdoria 3-2 diễn ra hôm Chủ nhật 20-3. Không lâu sau đó, ở trận Real Madrid thắng Malaga 1-0, Ronaldo rời sân với bộ dạng thất thểu và bị các CĐV ngồi ở khán đài sân Bernabeu mạt sát và thậm chí họ còn thóa mạ cả thân mẫu của tiền đạo này.


Adriano chấn thương.


Cơn giận dữ của các CĐV Real bùng lên sau khi xuất hiện những tin đồn cho rằng Ronaldo sẽ tái hồi Inter vào cuối mùa giải này (những người đại diện của Ronaldo cũng đã có mặt ở Milan cuối tuần qua). Trong một phút không kìm được mình, Ronaldo đã ném chai nước về phía các CĐV, một hành động cho thấy "người ngoài hành tinh" đang lâm vào một cuộc khủng hoảng tâm lý trầm trọng nhất kể từ ngày gia nhập Real. Quả vậy, trong vòng vài năm trở lại đây, chưa bao giờ cựu Cựu thủ xuất sắc nhất thế giới lại thi đấu dở tệ đến thế.

Dù vẫn là cây làm bàn hàng đầu của Real ở Liga nhưng số bàn thắng hiện tại của Ronaldo (12 bàn) kém xa so với thành tích của chính anh trong giai đoạn cùng kỳ mùa trước (22 bàn). Trong 10 vòng đấu gần đây nhất tại Liga, Ronaldo mới ghi được 1 bàn (trận hòa Valencia 1-1) và thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội mười mươi (điển hình là pha đối mặt với thủ môn ở trận thắng Malaga 1-0).

Những thống kê kể trên khiến HLV Pareirra cảm thấy vô cùng lo lắng. Dưới thời Pareirra, Ronaldo luôn được coi là sự lựa chọn số 1 cho vị trí trung phong (được hỗ trợ bởi Ronaldinho và Kaka).




Ronaldo lại sa sút phong độ.


Ngay cả khi ở đỉnh cao phong độ (cuối năm 2004), Adriano cũng đành phải bằng lòng với vai trò dự bị cho bậc đàn anh. Tháng trước, khi Ronaldo cảm thấy khó ở, Pareirra đã bắt đầu tính đến chuyện sử dụng tiền đạo của Inter, nhất là sau màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này ở trận thắng Porto 3-1 tại Champions League. Vậy mà giờ đây, Adriano thì không thể thi đấu còn Ronaldo ngày càng trở nên vô duyên. Sự bế tắc của Pareirra được thể hiện qua quyết định gọi 1 tiền vệ (Ricardinho của Santos) để thay thế Adriano trong danh sách tập trung đợt này.

Phải chăng bóng đá Brazil đang khủng hoảng chân sút ? Câu trả lời là rất có thể. Fabiano mất dạng từ khi chuyển tới Porto (hơn nữa mẹ của cầu thủ này đang bị bắt cóc). Vagner Love (CSKA Moskva) chưa chứng tỏ được gì nhiều ở một giải đấu ít tính cạnh tranh như giải VĐ Nga. Ailton thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ được đoái hoài.

Pereirra đã gọi 2 tiền đạo đang đạt phong độ tốt trong màu áo CLB của mình là Oliveira (Betis) và Robinho (Santos) vào ĐT đợt này song họ vẫn còn quá ít kinh nghiệm để có thể lãnh trách nhiệm ghi bàn ở 2 trận sắp tới.

Danh sách ĐT Brazil

Thủ môn: Dida (AC Milan) and Marcos (Palmeiras)

Hậu vệ: Cafu (AC Milan), Roberto Carlos (Real Madrid), Lucio (Bayern Munich), Luisao (Benfica), Juan (Bayer Leverkusen), Cris (Lyon), Maicon (Monaco) và Gustavo Nery (Corinthians).

Tiền vệ: Renato (Sevilla), Emerson (Juventus), Juninho Pernambucano (Lyon), Alex (Fenerbahce), Ze Roberto (Bayern Munich), Kaka (AC Milan) and Magrao (Palmeiras), Ricardinho (Santos), Ronaldinho (FC Barcelona).

Tiền đạo: Ronaldo (Real Madrid), Robinho (Santos) và Ricardo Oliveira (Real Betis)

Tonythai
26-03-2005, 09:08
Tài năng trẻ của CLB Santos có thể sẽ đánh dấu sự nghiệp thi đấu quốc tế tại WC của mình cho Brazil khi đội bóng áo vàng xanh sẽ gặp Peru tối chủ nhật này tại vòng loại WC 2006.


Các cổ động viên Brazil hy vọng rằng HLV Carlos Alberto Parreira không quá cẩn trọng như điều mà người ta vẫn thường thấy ở HLV này.

Họ hy vọng ông sẽ bố trí Robinho đá cùng với Kaka, Ronaldinho và Ronaldo. Khi được hỏi về khả năng ra sân của Robinho, Parreira chỉ tiết lộ:”Tôi sẽ quyết định vào ngày mai.”

Cầu thủ trẻ Robinho mới chỉ có mặt trong đội hình tuyển quốc gia Brazil đúng 1 lần trong trận đấu giao hữu thắng Hong Kong 7-1.

Tonythai
28-03-2005, 11:19
Braxin có trận thắng trước đối thủ Peru với bàn thắng của Kaka,hiện tai Braxin vẫn bám theo Arg ở vị trí thứ 2

Kinas
28-03-2005, 12:19
Bàn thắng muộn của tiền vệ AC Milan đã cứu cho nhà vô địch thế giới khỏi bẽ mặt trước Peru nhưng vẫn chưa đáp ứng được sự trông đợi của khán giả...

Ra sân với đầy đủ các anh hào. Tuy vậy, nơi sản sinh ra những sát thủ ghi bàn hàng đầu vẫn tỏ ra chật vật trên đường tìm vào khung thành đối phương. Ronaldo vẫn chưa thể trở lại như tinh thần quyết tâm trong nhưng buổi tập luyện. Thậm chí, anh còn bỏ lỡ mấy cơ hội đáng kể. HLV Parreira sau giờ nghỉ giải lao cũng đã tung cả niềm hi vọng Robinho vào sân nhằm tạo nên sự đột biến...
Nhưng Brazil đã gây thất vọng cho 55.000 ngàn khán giả trên sân Serra Dourado. Thái độ lạc quan, một không khí hết sức vui vẻ trong các buổi tập cũng như việc 25.000 người bỏ thời gian kéo đến sân theo dõi buổi chuẩn bị cuối cùng của đội nhà trước giờ xuất phát, dường như không được các tuyển thủ áo vàng - xanh mang vào trận đấu.

Suýt chút nữa thì Brazil có thêm 1 trận hòa đáng xấu hổ nữa sau 2 trận liên tiếp bị Colombia cầm chân và thua Ecuador 0-1. Nhưng rất may, Kaka đã giải cơn ''hạn hán'' bàn thắng cho đội bóng 5 lần vô địch thế giới bằng pha lập công ở phút 73, giúp Brazil (23 điểm) giữ khoảng cách 2 điểm với đội đầu bảng Argentina - thắng Bolivia 2-1 ở trận đấu sớm trước đó. Điều đáng chú ý là trong thời điểm đó, HLV Parreira định đưa Ricardo Oliveira vào thay Kaka.

>>Argentina thắng trên độ cao 3.600m
Quả là một chiến thắng khó nhọc, khó nhọc như chính nhà cầm quân Parreira đang đi tìm đáp án cho phong độ của các học trò. Thắng với tỷ số tối thiểu, đó không phải là hình ảnh thường thấy của một Brazil vốn chơi tưng bừng. Chưa kể, trong 15 phút cuối trận, đội khách chỉ chơi với 10 người trên sân do Juan Cominges bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu trong khi Peru đã tận dụng hết quyền thay người.

Ông Parreira đứng bên ngoài sân đã tỏ thái độ hết sức bực mình về một hiệp đầu kém cỏi của đội nhà. Công việc kiến tạo thời cơ của Brazil thực sự gặp khó khăn trước một hàng thủ được tổ chức bài bản. Ông thú nhận sau trận đấu: ''Các cầu thủ của chúng tôi đã chơi một cách chậm chạp, thiếu hẳn sự khao khát chiến thắng và niềm đam mê''.
Ronaldo xuống dốc cùng Real Madrid trong mấy tháng qua, cũng không thể làm khác đi trong màu áo Brazil. Là tâm điểm của sự chú ý, Ronaldo phải đối mặt với thách thức và áp lực hơn cả. Điều anh cần là một bàn thắng, để vượt qua chính bản thân. Đồng đội hỗ trợ tạo ra cơ hội cho anh nhưng Ronaldo đã không tận dụng được. Nhưng anh cũng vớt vát lại được chút đỉnh khi là người thực hiện đường chuyền khôn ngoan cho Kaka để tiền vệ này ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Theo giải thích của ''người ngoài hành tinh'' thì cái nóng nắng ở Brazil chính là nguyên nhân khiến đội chơi mờ nhạt, bởi hầu hết các tuyển thủ đều đang đầu quân cho các CLB châu Âu. Chắc chắn, để nhìn thấy một Brazil khởi sắc hơn, ông Parreira có rất nhiều việc phải làm trong chuyến cùng đội hành quân đến Montevideo, làm khách của Uruguay, vừa hòa Chile 1-0, ở lượt trận kế tiếp.

Đội hình ra sân:

Brazil: 1-Dida; 2-Cafu, 3-Lucio, 4-Juan, 6-Roberto Carlos; 5-Emerson, 11-Ze Roberto, 8-Juninho Pernambucano (17-Robinho 46), 10-Ronaldinho; 9-Ronaldo, 7-Kaka (15-Renato 83)

Peru: 1-Oscar Ibanez; 4-Jorge Soto, 3-Miguel Rebosio, 24-Alberto Rodriguez (22-Luis Guadelupe 73), 6-Walter Vilchez; 8-Juan Jayo, 20-Carlos Zegarra, 7-Nolberto Solano (18-Juan Cominges 69), 10-Roberto Palacios (11-Aldo Olcese 46); 17-Jefferson Farfan, 14-Claudio Pizarro

Trọng tài: Carlos Amarilla (Paraguay)

Đại thắng 5-2 của Ecuador trước Paraguay là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất của lượt 12 vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Như vậy, sau chiến tích vượt mặt Brazil 1-0, thành tích bất bại trê sân nhà tiếp tục được các học trò ông Luis Suarez duy trì. 45.000 CĐV có mặt ở Quito, trên sân Atahualpa đã rất phấn chấn và hài lòng về đội nhà.

JakeSatan
28-03-2005, 12:23
hic, vẫn còn xếp sau Arg mới cay chứ!!:((

Kinas
28-03-2005, 12:41
Brazil chật vật vượt qua Peru, Mexico trả nợ thành công

Phải mãi đến phút 74, nhờ bàn thắng duy nhất của Kaka, Brazil mới vượt qua Peru bằng tỷ số 1-0, trong trận vòng loại World Cup 2006 đêm qua. Cùng lúc, Mexico trả được món nợ bị Mỹ loại khỏi vòng chung kết World Cup cách đây 3 năm, khi thắng đối thủ này 2-1.


Brazil (vàng) vượt qua Peru một cách chật vật.

HLV đội tuyển Brazil, Carlos Alberto Parreira không hề thay đổi cá tính. Bảo thủ và coi kết quả là trên hết vẫn ăn sâu vào ông. Lo lắng bởi Peru đang hưng phấn, Parreira quyết không thử nghiệm tài năng trẻ Robinho. Thay vào đó là các gương mặt đã thành danh của đội bóng áo vàng xanh. Tuy nhiên, chiến thắng thì không hề đến dễ dàng cho dàn sao của nhà ĐKVĐ thế giới.

Peru ra quân với những cầu thủ tốt nhất hiện tại trên hàng công như Pizarro, Farfan, Solano, Palacios. Nhưng hàng thủ đội khách mới là ngôi sao trong đêm qua. Với một tuyến dưới được tổ chức tốt, Peru đã làm chủ nhà Brazil hùng mạnh có hiệp đầu tiên không được như ý khi tạo ra quá ít cơ hội so với thực lực. Trở về từ châu Âu, Ronaldo đem theo cả phong độ trồi sụt của mình, khi dứt điểm quá tệ trong hai tình huống ngon ăn. Nhất là pha bóng được kiến tạo bởi Carlos, nhưng trong tư thế trống trải, tiền đạo duy nhất của Brazil sút như chuyền bóng vào tay thủ môn Ibanez. "Chúng tôi đã chơi quá chậm, thiếu hưng phấn và khát khao chiến thắng", ông Parreira thừa nhận như thế sau trận đấu.


Duyên ghi bàn của Kaka đem về 3 điểm cho nhà ĐKVĐ thế giới.
Sau giờ nghỉ, mọi chuyện không khá hơn cho Brazil khi Peru bộc lộ rõ ý đồ kiếm 1 điểm. Sự sốt ruột lúc này buộc HLV Parreira phải tung Robinho vào sân. Nhưng sự phối hợp của thần đồng này với bộ ba Kaka, Ronaldinho, Ronaldo đã không đạt hiệu quả trước hàng thủ rất chắc chắn của đối thủ. Mải mê tấn công, Brazil suýt phải trả giá khi Pizarro đánh đầu vọt xà ngang khung thành Dida ở phút 70, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi cho đội khách.

Mãi đến khi trận đấu chỉ còn 16 phút, từ một tình huống tấn công khá đơn giản, Ronaldo lập công chuộc lỗi bằng một đường chọc khe cho Kaka băng vào cấm địa Peru. Và bằng cú sút quyết đoán vào khoảng giữa thủ môn Ibanez và góc gần khung thành, tiền vệ của AC Milan ghi bàn duy nhất của trận đấu, đem về 3 điểm cho đội nhà. Với kết quả này, Brazil tiếp tục xếp thứ hai vòng loại khu vực Nam Mỹ với 23 điểm, sau Argentina.

Đội hình thi đấu:

Brazil: 1-Dida; 2-Cafu, 3-Lucio, 4-Juan, 6-Roberto Carlos; 5-Emerson, 11-Ze Roberto, 8-Juninho Pernambucano (17-Robinho 46), 10-Ronaldinho; 9-Ronaldo, 7-Kaka (15-Renato 83).

Peru: 1- Ibanez; 4- Soto, 3- Rebosio, 24- Rodriguez (22-Luis Guadelupe 73), 6- Vilchez; 8- Jayo, 20- Zegarra, 7- Solano (18-Juan Cominges 69), 10- Palacios (11-Aldo Olcese 46); 17- Farfan, 14- Pizarro.

Cũng trong đêm qua, Ecuador bất ngờ bùng nổ và hạ Paraguay với tỷ số 5-2, qua đó soán ngôi thứ ba của chính đối thủ. Đội khách Paraguay khởi đầu như mơ ở trận này, khi dẫn liền 2 bàn chỉ trong 15 phút đầu do công Cardoso (10') và Cabanas (15'). Tuy nhiên, kể từ phút 30 trở đi, Ecuador "nổ" như một thùng thuốc súng, ghi liền 5 bàn nhờ công Valencia (32', 50'), Mendez (45', 48') và Ayovi (76'), đồng thời đoạt 3 điểm một cách thuyết phục.

Tại khu vực CONCACAF, trận đấu đáng chú ý diễn ra giữa Mexico và Mỹ đã kết thúc mà không có bất ngờ. Với lợi thế sân nhà, Mexico giành thắng lợi 2-1 bằng hai bàn của Borgetti (30') và Zinha (33'). Mỹ chỉ gỡ lại 1 bàn do công của Eddy Lewis (58'). Với kết quả này, đội bóng "ba màu" leo lên đầu bảng vòng loại cuối cùng của khu vực, đồng thời trả nợ thành công thất bại 0-2 trước Mỹ tại vòng hai World Cup 2002.

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ

Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn thua Điểm
Argentina 12 7 4 1 23 12 25
Brazil 12 6 5 1 20 11 23
Ecuador 12 6 1 5 17 13 19
Paraguay 12 4 4 4 14 16 16
Uruguay 12 4 3 5 17 24 15
Venezuela 12 4 2 6 13 17 14
Colombia 12 3 5 4 12 11 14
Chile 12 3 5 4 11 12 14
Peru 12 3 5 4 13 14 13
Bolivia 12 3 1 8 12 22 10

* 4 đội đứng đầu vào thẳng VCK, đội đứng thứ 5 đá tranh vé vớt với đại diện của châu Đại dương.

Bảng xếp hạng khu vực CONCACAF

Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn thua Điểm
Mexico 2 2 0 0 4 2 6
Guatemala 2 1 1 0 5 1 4
Costa Rica 2 1 0 1 3 3 3
Mỹ 2 1 0 1 3 3 3
Panama 2 0 1 1 1 2 1
Trinidad & Tobago 2 0 0 2 2 7 0

* 3 đội đứng đầu vào thẳng VCK, đội đứng thứ tư tranh vé vớt với đại diện của châu Á.

cyberwolf
28-03-2005, 12:58
Braxin có trận thắng trước đối thủ Peru với bàn thắng của Kaka,hiện tai Braxin vẫn bám theo Arg ở vị trí thứ 2 nhưng thấy ngôi vị này khó mà thay thế được 2 đội chơi thận trọng wá

JakeSatan
28-03-2005, 17:18
cungx chưa thể nào khẳng định rằng Arg sẽ kô bị Bra thay thế cả, cứ chờ thử xem, Bra chỉ việc đụng thèng nào bụp thèng đó:))

my finalfantasy
28-03-2005, 18:55
Bàn thắng muộn của tiền vệ AC Milan đã cứu cho nhà vô địch thế giới khỏi bẽ mặt trước Peru nhưng vẫn chưa đáp ứng được sự trông đợi của khán giả...

Ra sân với đầy đủ các anh hào. Tuy vậy, nơi sản sinh ra những sát thủ ghi bàn hàng đầu vẫn tỏ ra chật vật trên đường tìm vào khung thành đối phương. Ronaldo vẫn chưa thể trở lại như tinh thần quyết tâm trong nhưng buổi tập luyện. Thậm chí, anh còn bỏ lỡ mấy cơ hội đáng kể. HLV Parreira sau giờ nghỉ giải lao cũng đã tung cả niềm hi vọng Robinho vào sân nhằm tạo nên sự đột biến...

Nhưng Brazil đã gây thất vọng cho 55.000 ngàn khán giả trên sân Serra Dourado. Thái độ lạc quan, một không khí hết sức vui vẻ trong các buổi tập cũng như việc 25.000 người bỏ thời gian kéo đến sân theo dõi buổi chuẩn bị cuối cùng của đội nhà trước giờ xuất phát, dường như không được các tuyển thủ áo vàng - xanh mang vào trận đấu.

Suýt chút nữa thì Brazil có thêm 1 trận hòa đáng xấu hổ nữa sau 2 trận liên tiếp bị Colombia cầm chân và thua Ecuador 0-1. Nhưng rất may, Kaka đã giải cơn ''hạn hán'' bàn thắng cho đội bóng 5 lần vô địch thế giới bằng pha lập công ở phút 73, giúp Brazil (23 điểm) giữ khoảng cách 2 điểm với đội đầu bảng Argentina - thắng Bolivia 2-1 ở trận đấu sớm trước đó. Điều đáng chú ý là trong thời điểm đó, HLV Parreira định đưa Ricardo Oliveira vào thay Kaka.

>>Argentina thắng trên độ cao 3.600m
Quả là một chiến thắng khó nhọc, khó nhọc như chính nhà cầm quân Parreira đang đi tìm đáp án cho phong độ của các học trò. Thắng với tỷ số tối thiểu, đó không phải là hình ảnh thường thấy của một Brazil vốn chơi tưng bừng. Chưa kể, trong 15 phút cuối trận, đội khách chỉ chơi với 10 người trên sân do Juan Cominges bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu trong khi Peru đã tận dụng hết quyền thay người.

Ông Parreira đứng bên ngoài sân đã tỏ thái độ hết sức bực mình về một hiệp đầu kém cỏi của đội nhà. Công việc kiến tạo thời cơ của Brazil thực sự gặp khó khăn trước một hàng thủ được tổ chức bài bản. Ông thú nhận sau trận đấu: ''Các cầu thủ của chúng tôi đã chơi một cách chậm chạp, thiếu hẳn sự khao khát chiến thắng và niềm đam mê''.
Ronaldo xuống dốc cùng Real Madrid trong mấy tháng qua, cũng không thể làm khác đi trong màu áo Brazil. Là tâm điểm của sự chú ý, Ronaldo phải đối mặt với thách thức và áp lực hơn cả. Điều anh cần là một bàn thắng, để vượt qua chính bản thân. Đồng đội hỗ trợ tạo ra cơ hội cho anh nhưng Ronaldo đã không tận dụng được. Nhưng anh cũng vớt vát lại được chút đỉnh khi là người thực hiện đường chuyền khôn ngoan cho Kaka để tiền vệ này ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Theo giải thích của ''người ngoài hành tinh'' thì cái nóng nắng ở Brazil chính là nguyên nhân khiến đội chơi mờ nhạt, bởi hầu hết các tuyển thủ đều đang đầu quân cho các CLB châu Âu. Chắc chắn, để nhìn thấy một Brazil khởi sắc hơn, ông Parreira có rất nhiều việc phải làm trong chuyến cùng đội hành quân đến Montevideo, làm khách của Uruguay, vừa hòa Chile 1-0, ở lượt trận kế tiếp.

Đội hình ra sân:

Brazil: 1-Dida; 2-Cafu, 3-Lucio, 4-Juan, 6-Roberto Carlos; 5-Emerson, 11-Ze Roberto, 8-Juninho Pernambucano (17-Robinho 46), 10-Ronaldinho; 9-Ronaldo, 7-Kaka (15-Renato 83)

Peru: 1-Oscar Ibanez; 4-Jorge Soto, 3-Miguel Rebosio, 24-Alberto Rodriguez (22-Luis Guadelupe 73), 6-Walter Vilchez; 8-Juan Jayo, 20-Carlos Zegarra, 7-Nolberto Solano (18-Juan Cominges 69), 10-Roberto Palacios (11-Aldo Olcese 46); 17-Jefferson Farfan, 14-Claudio Pizarro

Trọng tài: Carlos Amarilla (Paraguay)

Đại thắng 5-2 của Ecuador trước Paraguay là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất của lượt 12 vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Như vậy, sau chiến tích vượt mặt Brazil 1-0, thành tích bất bại trê sân nhà tiếp tục được các học trò ông Luis Suarez duy trì. 45.000 CĐV có mặt ở Quito, trên sân Atahualpa đã rất phấn chấn và hài lòng về đội nhà
Sử cổ vũ cuồng nhiệt của họ đã được các tuyển thủ Ecuador tưởng thưởng xứng đáng. Điều đáng khen ngợi hơn là tinh thần thi đấu không đầu hàng của Ecuador. Một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục sau khi họ bị dẫn trước đến 2 bàn. Từ chấm 11m, Jose Cardozo đưa đội khách vượt lên ở phút thứ 10. 5 phút sau, lưới của thủ thành Edwin Villafuerte rung lên lần 2 từ pha kết thúc của Salvador Cabanas .

Nhưng tất cả đả đảo ngược sau nửa giờ đồng hồ thi đấu, các cầu thủ chủ nhà bắt đầu thực hiện cơn mưa bàn thắng về phía khung thành đối phương. Phút 32, Antinio Valencia châm ngòi nổ đầu tiên và ở phút đá bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Edison Mendez đã kịp đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Và Paraguay thật sự sụp đổ khi 5 phút đầu của hiệp 2, Justo Villar đã phải 2 lần vào lưới nhặt bóng. Edison Mendez tìm được bàn thắng thứ 2 cho mình ở phút 48, để 2 phút sau đến lượt Antonio Valencia làm được điều tương tự. Cầm chắc một thắng lợi nhưng Ecuador vẫn ghi thêm được 1 bàn thắng nữa sau khi Marlon Ayovi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 75.

Thắng thuyết phục đối thủ trực tiếp Paraguay 5-2, Eucador giành hạng 3 ở bảng xếp hạng với 19 điểm. Trong khi đó, Paraguay tiếp tục thể hiện chuỗi những trận đấu rời rạc đáng lo ngại.

Xú Quận Mã
29-03-2005, 10:27
Cầm được nhiều bóng hơn, sút cầu môn nhiều hơn và nói chung là mọi chỉ số của đội bóng áo vàng xanh đều vượt trội so với đối thủ nhưng... chỉ 1 lần Kaka thành công ở phút 74, điểm mấu chốt của Selecao lại nằm ở chính tính hiệu quả của hàng tấn công toàn những sao của họ. Sau trận đấu, ông Parreira nổi đóa đổ tại cho "tinh thần thi đấu" của các cầu thủ, nhưng giới truyền thông trong nước thì lại chỉ đồng tình một nửa với ông về điều này. Mang theo tất cả sự mệt mỏi từ bên trời Âu, việc các cầu thủ chủ nhà không trình diễn được thứ bóng đá như mong đợi cũng là chuyện bình thường, nhưng rõ ràng, tâm lý chính là điều đáng nói nhiều nhất về lối chơi của đội chủ nhà.

"Kiến gặp mưa rào" thực ra, nếu nói như vậy thì hơi quá nhưng khó có cụm từ nào mô tả về cách tiếp cận trận đấu của các nghệ sĩ sân cỏ. Đồng ý, họ là những nghệ sĩ, họ cần tự do, cần sự ngẫu hứng để sáng tạo, tuy nhiên, bóng đá là trò chơi tập thể mang tính trí tuệ, người ta không thể thắng nếu như không biết rõ làm cách nào để chiến thắng. Brazil có những cầu thủ siêu việt, nhưng điều đó không có nghĩa là họ chỉ cần được sắp xếp một cách lộn xộn là có thể trở thành một bản nhạc hoàn thiện.

Ronaldinho bị đẩy vào giữa trong khi Kaka lại được đẩy lên cao trong vai trò của người đá cặp với Ronaldo. Công thức đã mang lại thành công cho Parreia hơn 1 thập kỷ trước đây đúng là đã tỏ ra hơi cổ lỗ sĩ. Juninho bất ngờ có mặt trong đội hình xuất phát thay cho Robinho, Ze Roberto bị đẩy lùi xuống sâu hơn so với vị trí sở trường của mình và Brazil trông như 2 chiếc dép, rất đẹp nhưng lại không cùng đội.
TTVN

Tonythai
29-03-2005, 18:02
=)) Đội hình braxin nhiều tiền đạo quá mà thằng nào dạo này cũng ko khát bàn thắng.Ko biết mốt Braxin sẽ sắp sếp đội hình ra sao đây:Adriano,Ronaldo,Ronaldino,Robinnho,Kaka chưa kể đến Fabiano rồi Diego nữa
Ronaldo-Adriano đá tiền đạo,Ronaldi đá cánh trái Kaka và Robinho đá giữa =)) đội hình quá đẹp =))

JakeSatan
30-03-2005, 12:31
cú này thì mai mốt cho vào sân cả 10 thèng tiền đạo cho rồi, chỉ việc tấn công, tấn công và tấn công thui, cho mình thèng Dida bên dưới chống đỡ, khỏi lo thua và nếu bị thủng lưới thì gỡ lại mấy hồi:))

my finalfantasy
30-03-2005, 18:12
Đến làm khách ở nơi 29 năm qua chưa biết đến dư vị chiến thắng, điều Brazil cần làm trong chuyến viếng thăm Uruguay lần này: phải chơi tốt trước đã...

Không rơi vào tình cảnh gây hoang mang như nhà vô địch World Cup 98 nhưng phong độ của Selecao trong mấy lượt trận gần đây chẳng khác Pháp là bao. Cùng trục trặc ở khâu ghi bàn và những màn trình diễn trên sân gây thất vọng lớn. Người ta đã phải thở vắn than dài khi theo dõi đội quân áo Lam cũng như vàng - xanh thi đấu.
Nếu sự chựng lại của Pháp có thể lý giải cho việc chuyển giao thế hệ sau sự ra đi hàng loạt của những trụ cột quan trọng thì Brazil không thể vin vào lý do ấy khi trong tay Parreira đang có những hảo thủ hàng đầu mà bất cứ đồng nghiệp nào cũng phải thèm muốn. Như chiến thắng chật vật 1-0 trước Peru ở vòng vừa qua, giải thích cho việc chơi kém cỏi, các tuyển thủ Brazil đều cho rằng: vì thời tiết quá nóng! Vậy phải chăng, sự kiện nhà vô địch thế giới chơi dưới sức mình trong 3 lượt đấu gần nhất tại vòng loại World Cup chỉ là ''chểnh mảng'' nhất thời?

Cái khó của ông Parreira là làm sao tìm ra căn nguyên sâu xa cho sự ''chểnh mảng'' ấy để giải quyết vấn đề tận gốc. Với một đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới như Brazil, chiếc vé đến Đức tất nhiên cũng quan trọng, nhưng còn một thứ mà đại số đông cho là quan trọng hơn: phong thái của nhà ĐKVĐ. Brazil chơi tốt và chơi đẹp, đó là điều các fan của môn thể thao Vua chờ đợi khi chứng kiến những Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, Roberto Carlos, Cafu,... trong cùng một sắc áo.

Rõ ràng, Parreira lại một lần nữa bảo thủ khi kiên quyết bảo vệ ''người ngoài hành tinh'' đến cùng. Chẳng những thế, ông còn khẳng định, Ronaldo vẫn chắc suất ở đội hình ra sân trận gặp Uruguay vào lúc 6 giờ sáng mai (31/1, giờ VN). Thực tế, Ronaldo đang mang những rắc rối ở Real Madrid vào đội hình Brazil. Và CLB Hoàng gia còn gây ''hậu quả'' hơn thế khi Tây Ban Nha cũng đang phải ''gánh'' một Raul xuống phong độ. Mặc cho Ronaldo tập cật lực thì không ít ý kiến cho rằng, anh sẽ vẫn chưa thể làm một ''cú hích'' để giải cứu cho chính mình và các đội bóng anh đang gắn bó
Montevideo có thể xem như miền đất dữ của Brazil dù Uruguay luôn nhỏ bé hơn. Chiến thắng gần nhất (là 1 trận giao hữu) của đội quân vàng xanh trên sân Centenario cách đây đã 29 năm (1976). Còn lần viếng thăm cuối cùng gần đây (2001), Brazil ra về trắng tay khi để thua 0-1. Đây chính là yếu tố giúp Uruguay cảm thấy lạc quan hơn. Thêm nữa, việc chia điểm Chile (hòa 1-1) hôm cuối tuần cũng là điều đáng khích lệ cho đội bóng đang xếp hạng 5/10 khu vực Nam Mỹ.

Trước giờ bóng lăn, chủ nhà đã gửi đến cho Ronaldo một lời cảnh báo: ''Nếu vào sân, hãy mang thật nhiều miếng lót ống chân bởi anh sẽ có một trận đấu cực kỳ khó khăn''. Thủ quân Paolo Montero, người khoác áo Juve hơn một thập niên qua, được xếp vào một trong những hậu vệ ''rắn'' nhất làng bóng thế giới. Tại Serie A, anh giữ kỷ lục lĩnh thẻ đỏ. Lượt đi hai đội hòa nhau 3-3. Với những trận đấu cần vượt qua cái ''ngưỡng'' của một tiền lệ xấu, Brazil rất cần sự chói sáng của những cá nhân. Họ sẽ làm được?

JakeSatan
31-03-2005, 13:57
thiệt đúng là Brazil bị ám ảnh tại đất Urugoay mà, đã 29 nhăm chưa thắng giờ cũng vậy, hic, trong khi dó Arg lại thắng Columbia roài, hic, lại bị bỏ xa thêm:((, kiểu này đành chấp nhận thứ 2 quá!!

Xú Quận Mã
31-03-2005, 16:35
Thì Brazil vẫn đứng thứ 2 sau Argentina đó thôi,nhưng quan trọng gì,ăn nhau là ở cúp thế giới.

my finalfantasy
31-03-2005, 20:01
Brazil vẫn không thắng tại Montevideo

Làm khách tại Montevideo thì việc giành được 1 điểm cũng được xem là ''hên'' với nhà vô địch thế giới Brazil. Bởi đội bóng áo vàng - xanh chưa bao giờ qua mặt được người láng giềng Uruguay trong một giải đấu chính thức ở ''miền đất dữ'' này. Ở cuộc đối đầu sáng nay (31/3, giờ VN), phấn chấn với bàn gỡ hòa, Brazil suýt chút nữa lấy trọn 3 điểm, nhưng cái ''dớp'' không thắng trên sân Centenario vẫn chưa buông tha họ.

Uruguay - Brazil với 60.000 khán giả đến sâ theo dõi, đó là một cuộc quyết đấu ra trò. Sau hiệp 1 giằng co, không bên nào xuyên thủng được hàng thủ đối phương, Diego Forlan đưa chủ nhà vượt lên ở phút 49, bàn thắng thứ 5 của tiền đạo này tại vòng loại. Anh cũng chính là tác giả của 2 trong 3 bàn thắng của Uruguay ở trận hòa 3-3 tại lượt đi.

Đúng ra, trong 45 phút đầu, những Roberto Carlos, Ronaldinho... đều đứng trước tình huống có thể lập công. Nhưng niềm vui đã không đến với các ngôi sao đội khách. Cũng như phía chủ nhà, phần thắng cuối cùng đã thuộc về Dida. Tuy nhiên, trong bàn lọt lưới sau đó, có phần lỗi của thủ môn AC Milan khi anh bắt không dính bóng sau pha dứt điểm chừng 25m của Ruben Olivera và Forlan đã chớp ngay thời cơ, mở tỷ số.

Brazil cố gắng thực hiện điều tương tự vệ phía cầu môn Uruguay và họ đã làm được ở phút 68 của trận đấu. Từ quả đánh đầu của Lucio, cú sút sau đó của Luisao bị Viera cản phá, Emerson có mặt đệm bóng cận thành. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, trước đó, Emerson đã rơi vào thế việt vị. Nhưng điều cốt yếu, trọng tài công nhận bàn thắng ấy.

Sau khi gỡ hòa, tinh thần của đội Brazil phấn chấn lên hẳn và họ suýt nữa đã thắng. Tiếc là duyên ghi bàn đã không mỉm cười với anh chàng dễ mến Ronaldinho ở tình huống đá phạt phút 82. Với Ronaldo, thêm một trận đấu không dành cho anh. ''Người ngoài hành tinh'' hoàn toàn mờ nhạt trên sân. Phát biểu sau khi tan trận, HLV Parreira cho rằng: ''Chúng tôi đáng giành 1 trận thắng vì trong hiệp 2, Brazil chơi áp đảo, tranh chấp chủ yếu diễn ra trên phần sân của Uruguay''. Rồi ông nói thêm: ''Nhưng 1 điểm tại Montevideo cũng đáng để chúc mừng!''

Chia điểm cùng Uruguay, Brazil (24 điểm) vẫn ở lại vị trí thứ 2 nhưng giờ đây họ kém Argentina đến 4 điểm.

JakeSatan
01-04-2005, 14:06
Thì Brazil vẫn đứng thứ 2 sau Argentina đó thôi,nhưng quan trọng gì,ăn nhau là ở cúp thế giới.
hì, seo kô quan trọng chứ XQM, Brazil xưa nay vẫn đc xem là nhất mà, ví thế mà vòng bảng xếp thứ 2 thì coi kô đc:))

Tonythai
06-06-2005, 18:22
Không có sát thủ Ronaldo trong đội hình, nhưng Brazil vẫn dễ dàng hạ đội khách Paraguay tới 4-1. Trận thắng này giúp họ đặt một chân vào vòng chung kết World Cup 2006, và cũng là màn chuẩn bị hoàn hảo trước trận đại chiến với Argentina giữa tuần này.


Hai quả penalty thành bàn của Ronaldinho trong hiệp một, cùng những bàn thắng của Ze Roberto và Robinho trong hiệp hai giúp Brazil đè bẹp Paraguay 4-1 trên sân nhà. Đội khách chỉ có được một bàn danh dự do công của tiền đạo đang chơi cho Bayern Munich, Santa Cruz. Tuy nhiên, chiến thắng này có phần kém vui cho đội đương kim vô địch thế giới khi hậu vệ quan trọng Lucio bị đuổi khỏi sân phút 79, và sẽ vắng mặt trong trận đấu với Argentina vào 9/6.

Tonythai
08-06-2005, 18:17
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/original/images633113_home8-6.jpg
Ôi ai sẽ thắng ai đây =)) dĩ nhiên là Braxin roài =)),tụi Arg mới thua chắc vẫn còn sốc Braxin thừa thắng hốt lun,nhưng chắc có lẽ kết quả hoà là đẹp cho cả đội bên ;;)

Pocollo84
09-06-2005, 10:05
Brasil thua òi....3-1....tớ ko xem vì ngủ quên mất ( tối qua nhậu nhẹt đến 5h sáng T_T ) dậy bật TV đã 3-0 +_+

archenemy
09-06-2005, 10:28
Không thể nói Brazil chơi dở được , họ đã có những cơ hội rõ ràng ( pha sút trúng cột của Adriano và hàng tá những cơ hội khác ) nhưng đáng tiếc là các chân sút của Selecao kém duyên ghi bàn trong trận đấu sáng nay , cộng thêm hàng tiền vệ chơi không tốt , cụ thể là vị trí tiền vệ trụ của Emerson ( và sau đó là Renato ) , hàng phòng ngự chơi cũng chệnh choạng không ra sao ( có lẽ do thiếu Lucio ) . thua 1-3 trước đối thủ truyền kiếp nhưng Brazil vẫn còn nhiều cơ hội đến Đức .

JakeSatan
09-06-2005, 19:23
Không thể nói Brazil chơi dở được đúng là kô thể nói là chơi dở đc mà phải nói là chơi tệ hại ấy, nhất là hàng thủ chơi cứ như gà mắc tóc, cứ để tiền đạo Arg rảnh rỗi hoài, mịa, hiệp 1 có trấn công đc gì đâu chứ,qua hiệp 2 mới vùng lên tí xíu:))

Tonythai
10-06-2005, 17:24
Tức quá lại thua lũ Arg cứ tưởng thua Par chúng xuống dốc ai dè đá sân nhà ăn Braxin nhà ta :((.Để ý thấy Arg và Braxin đội nào mà đá sân nhà y như rằng 90% là đội đó ăn,chỉ còn vài trận nữa thôi nhưng Braxin chúng ta vẫn có thể đến Đức thui :D

Tonythai
10-06-2005, 17:55
Robinho buôn ma túy?
Khi cú sốc về đứa con hư Edson Cholbi Nascimento của Pelé đã bị tóm cổ vì là thành viên của một băng đảng buôn bán ma tuý vẫn còn chưa qua thì dư luận Brazil lại xôn xao về một tin động trời khác vừa bị xì ra: Robinho cũng có dính líu...

Ngay sáng ngày 08/06, tức chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi tin tức về vụ bắt Edson Nascimento hay còn gọi là Edinho được loan báo, tờ O Globo lại khiến người Brazil choáng váng khi đăng tải một cuộc phỏng vấn Ivan Cayres, Giám đốc Cơ quan phòng chống ma tuý Brazil (DAPC-Departamento Antinarcóticos de la Policia Civil de Brasil). Trong đó, có một thông tin gây chấn động: “Robinho là một trong những đối tượng đang thuộc diện nghi vấn cần phải điều tra”.

Theo như lời khẳng định của Cayres, Robinho có quan hệ rất mật thiết với một người đàn ông mang tên Ronaldo Duarte Barsotti, hay còn gọi là Naldinho. Naldinho là một trong những tên cầm đầu của tổ chức tội ác Red Command and First Capital Command, vốn hoành hành dữ dội tại Sao Paulo và Rio De Janeiro. Naldinho cũng chính là một trong số 51 kẻ tình nghi đã bị lực lượng cảnh sát thuộc DAPC tóm gọn trong vụ đột kích rạng sáng ngày 07/06. Theo điều ra ban đầu của DAPC, số lượng cuộc gọi điện thoại giữa Robinho và Naldinho nhiều một cách bất thường vào thời điểm 2 tháng trước khi diễn ra vụ bắt bớ này. Không những thế, có nhiều dấu hiệu cho thấy Robinho có thể là chủ của một trong số nhiều tài khoản bí mật tại các ngân hàng Thuỵ Sỹ mà người ta phát hiện ra trong hơn 100 tài liệu thu giữ được ở nhà Naldinho. Không những thế, số điện thoại của Robinho cũng xuất hiện trong sổ ghi chép của với cái tên viết tắt chỉ là R, đồng thời, còn được gạch bằng mực đỏ (!?).

Trước những diễn biến mới đầy bất lợi này, Robinho cùng CLB Santos vẫn chưa có phản ứng gì. Chỉ có điều ai cũng dễ dàng nhận thấy, chàng thần đồng của bóng đá Brazil vừa mới chơi một trận tệ hại trước ĐT Argentina và bị thay ra ở phút 61 của trận đấu.

Tất cả mới chỉ là thông tin ban đầu, Robinho vẫn chỉ đang trong diện bị nghi vấn. Tuy nhiên, chừng đó cũng đủ để niềm tin đặt vào Robinho, người được mệnh danh là Pele mới, giảm sút đi khá nhiều.

JFC (theo baobongda)
Thật sự tin này khá sốc nếu mà có thiệt thì tài năng của ku này cũng coi chừng đấy,ko biết tin này là thiệt hay tin đồng đây nữa

Dream Theater
12-06-2005, 13:05
Đến Đức là xiềng rồi, chẳng những đến mà còn lấy cái WC thứ 6 về. Thèng Robinho chắc buôn má tuý để kiếm tiền trả nợ tiền chuộc mà nó chuộc bà già bị bắt cóc hồi đó, tội nghiệp trong FM tớ khoái nhất ku này đấy.

archenemy
12-06-2005, 15:29
Không sao , tuổi trẻ bồng bột , hôm nào Robinho sang Real bảo Perez đem đô la sang Brazil đút cho cảnh sát ăn là xong , hồ sơ của Ro nhà ta lại trắng sạch như Omo

JakeSatan
12-06-2005, 17:35
moá, mấy thèng ku này chắc bị khìn hay bị gì đó, mịa, tiền lương đá bóng của nó để sống cả đời sung túc mà còn buôn ma tuý làm giè kô bit. pó tay:)) nó buôn thì cho nó bị tóm cổ cho rồi:))

hhteam
26-06-2005, 02:06
Brazil đã dành chiến thắng trước đội tuyển Đức với tỉ số 3-2 để giành 1 vé vào chung kết . Adriano góp 2 bàn thắng trong trận này .

JakeSatan
26-06-2005, 17:24
chú Adriano hồi tối chơi xuất thần thật, có công lớn trong cả 3 bàn thắng của Brazil, luộc đệp chủ nhà Đức, hic bị trái phạt đền tào lao:(

Pocollo84
26-06-2005, 18:39
Tào lao gì , cả quả Adriano ngã cũng ko đến mức phạt đền đâu...T_T ....chắc thằng Trọng tài thấy quả trước thổi nặng quá nên quả sau thổi lại coi như đền cho Đức đó mà :))

hhteam
30-06-2005, 02:06
Moá ơi , mới gần 20' mà Brazil đã quất Argentina 2 trái trắng , bó tay luôn , 2 cú sút quá đẹp của Kaka và Adriano , để xem Argen có lật ngược thế cờ được hay kô ?

CrAzy AsSaSsIn
30-06-2005, 03:43
Hum ni Brazil đá hay wé ;)) ^^ fê thật, ko uổng công thức xem ;))

neverback
30-06-2005, 04:01
4-1 rồi . vô địch rồi , tất yếu thôi .
Achentina đá như bị dở . xem chán hơn trận đức với mexico .

longakka
30-06-2005, 04:10
Vừa hết, fê vãi đ... Brasil tấn công quá mãnh liệt trong khi Argen hết hơi.
Thằng ku Adriano, sút phát đầu tiên ghê thật, đang chạy ngang mà nó băm ngay được 1 fát như búa bổ, Lux còn kịp ngả người đã là giỏi.

superGB
30-06-2005, 09:13
Aghen trận này đá dở wé, thua là phải, nếu lúc đầu cho em Aimar và Tevez vào sân thì chắc là cũng ko đến nỗi nào, gần hết giờ mới vào.:(

JakeSatan
30-06-2005, 10:55
hô hô hô:)):)):)), thế là đã trả đc món nợ cho bọn Arg gòi:)):)):))vui quá xá vui, cho bọn Arg bít thế nào là vũ điệu SamBa, Arg cứ như đám trẻ nít trước Brazil rực lửa:)):))

kekhongtim
30-06-2005, 13:27
Argentina đá yếu ớt wá, thể lực ko đủ đua với Brazil. Thua là đúng thôi, chỉ hơi tiếc mấy cu tuyến trên dứt điểm chán wá

petern
30-06-2005, 13:33
Chúc mừng Selecao, họ xứng đáng là những nhà Vô địch thế giới. Nhưng hãy chờ đó, thử thách thực sự sẽ là mùa hè sang năm và chắc chắn món nợ với Mannschaft sẽ có ngày được thanh toán cả lãi :D.

longakka
30-06-2005, 16:07
Thiếu Saviola, lại còn gần hết giờ mới cho Aimar vào, chết là đúng rồi :|

JakeSatan
30-06-2005, 16:39
Chúc mừng Selecao, họ xứng đáng là những nhà Vô địch thế giới. Nhưng hãy chờ đó, thử thách thực sự sẽ là mùa hè sang năm và chắc chắn món nợ với Mannschaft sẽ có ngày được thanh toán cả lãi ke ke, kô bít là thanh toaasn cả lãi hay là vay nợ thêm đây nhỉ???:)):))
Thiếu Saviola, lại còn gần hết giờ mới cho Aimar vào, chết là đúng rồi một cánh én kô làm nên mùa xuân, cho thèng Aimar vào cũng thía thôi!!!

longakka
30-06-2005, 16:57
cho thèng Aimar vào cũng thía thôi!!!
Thế mà nó cũng làm được 1 fát đấy.

JakeSatan
30-06-2005, 17:00
Thế mà nó cũng làm được 1 fát đấy.àh, cái đó chỉ là sự vẫy vùng của một con cá mắc lươí thui, trước khi die cũng làm ddc cái gì đó chớ:)):)):))

Xú Quận Mã
30-06-2005, 17:02
Thế mà nó cũng làm được 1 fát đấy.
Văn nghệ vậy thôi,khi đó Brazil đã dẫn đến 4 bàn rồi.

longakka
30-06-2005, 17:58
Văn nghệ là thế nào, phối hợp đẹp vãi đ**, chuyền nhanh như điện xẹt, đánh đầu như búa bổ. Đang nói cái tính chất của riêng bàn thắng đó chứ không phải cục diện cả trận đấu. ------- :|

archenemy
30-06-2005, 18:28
Cái thằng Adriano tối qua đá bốc quá chừng , mấy ông thấy nó sút trái banh mở tỉ số không ? y như là tên lửa Tomahawk , công nhận cái thằng đá ác thiệt , tui không thể tìm được từ nào để diễn tả nên dùng tạm từ " khủng khiếp " của bình luận viên Quang huy vậy .

asukaka
14-07-2005, 20:25
Công nhận chiến thắng của bra trươc arg càng khẳng định bản lĩnh của đội đương kinh vô địch ( em thích nhất quả sút xa của kaka đẹp wé ..........)

Phaolo
12-06-2006, 12:04
Như vậy lần lượt các ứng cử viên vô địch WC đã xuất trận đầu tiên , ngoại trừ Brasil và Italia . Trong các ứng viên vô địch đó đội nào cũng đã thể hiện được mình ngoại trừ tuyển Anh . Bây giờ điều quan trọng là xem Brasil thi đấu như thế nào khi được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất , tất cả những người yêu bóng đá đẹp trên hành tinh này không thể không yêu mến Brasil và bản thân tôi cũng vậy . Một đội tuyển thể hiện lối đá tấn công đẹp mắt và quyến rũ , cống hiến cho khán giả những gì đẹp nhất của môn thể thao vua . Tham dự vòng chung kết lần này có lẽ sẽ rất khó khăn cho Brasil , vì khi đá với bất kỳ một đội bóng nào dù nhỏ hay lớn họ cũng đều muốn đá 200% sức mạnh khi thi đấu với Brasil để chứng tỏ cho cả thế giới biết họ là ai . Nhưng tôi vẫn tin , tin rằng Brasil sẽ bước lên ngôi cao nhất của bóng đá thế giới trong năm 2006 này , chức vô địch lần thứ sáu không phải là quá xa tấm tay !!!

Kinas
12-06-2006, 15:31
Chà topic này lâu lắm rồi mới thấy đó nha.
Brazil dù kô có nhìu trụ cột như WC 2k2 nhưng bù lại có nhiều tài năng trẻ đã và đang nỗi danh trên thế giới.
Năm nay có khá nhiều dự đoán Brazil sẽ vô địch,mỉnh cũng mong như thế

human is me
12-06-2006, 23:56
__Có 1 điều phải công nhận về bóng đá Brazil, đó là không có từ thế hệ vàng, vì gần như lúc nào thế hệ bóng đá của Brazil cũng đầy cả vàng, không có chuyện thế hệ vàng qua và lớp trẻ không thể thay thế. Từ thế hệ vàng chỉ để dùng cho 1 gia đoạn, hay nói về sự tiếc nuối quá khứ thôi.


Ặc , thế hệ vàng chỉ có ở VN chúng ta mùh thôi , Nhớ thời TIger 98 đá thắng THái Lan cái là được phong làm thế hệ vàng tới bây giờ chả thấy tâm hơi đâu nữa , bán độ từa lưa >.<

vsniperu
14-06-2006, 03:04
đang đá hết hiệp 1 rồi
kaka ghi bàn ^_^ quá xá đẹp
1-0 cho brazin

Asakura Love You
14-06-2006, 03:56
te tua :)) 1-0 => hết trận. Ngồi cá độ xem đội nào nhổ bọt nhiều hơn =)) cứ nhổ 1 quả là mất 2k =)) may mà nhổ có 2 phát =))

petern
14-06-2006, 08:59
Chưa chứng tỏ được sự kỳ vọng, thắng 1 bàn và lối chơi cũng không có gì là quá khủng bố nếu không muốn nói là ì ạch không thuyết phục.
Đợi trận sau vậy ( để xem thực sự năm nay Đức có cửa không hehehe )

The secret man
14-06-2006, 09:44
Brazil hôm qua cũng chưa thể hiện được sức mạnh của mình, hình như đây là tình hình chung của WC lần này, các đội mạnh toàn giấu nghề thì phải ::(
@ Patê: Nếu các đội cứ đá lèng phèng như hiện tại thì rất có thể trận CK năm nay sẽ là cuộc đụng đọ giữa Đức và Séc :D Dù sao thì 2 đội này cũng là 2 đội thi đấu cống hiến nhất cho tới thời điểm này :D

ilovefootball
14-06-2006, 10:15
Nếu thế thì Séc vô địch chắc. Cả 2 đều tấn công cống hiến nhưng Đức hồn nhiên quá, thủ không ăn thua. Séc vẫn tốt hơn.

=-KOS-MOS-=
14-06-2006, 10:34
Đức hồn nhiên hả, nghĩ gì vậy mà nói câu này. Đức trước tiên là đội chủ nhà lại là đội đá trận khai mạc thì tất nhiên nó phải đá cởi mở để thể hiện vị thế của đội chủ nhà và cũng là bản lĩnh của một đội bóng lớn 3 lần VDTG còn 2 từ hồn nhiên thật không dám nhận [-x [-x

ilovefootball
14-06-2006, 10:58
Những lần VĐTG đó lối chơi của Đức khác xa bây giờ, nếu bản lĩnh của cỗ xe tăng Đức những năm trước dựa vào lối chơi chặt chẽ đến nghẹt thở thì giờ Đức đã tập trung nhiều hơn cho tấn công.
Với lại hình như tôi cũng nói hơi vắn tắt, đúng ra là "hồn nhiên trong khâu phòng ngự", nếu 2 pha ghi bàn của thằng Wanchope giống quả Kaka đêm qua, hoặc bàn của Rosicky nâng tỉ số lên 2-0 cho Séc thì tạm chấp nhận, nhưng đây đều lại xuất phát từ tình huống mà nếu tập trung hơn thì Wanchope sẽ không thoát xuống dễ thế. Mà vấn đề phòng ngự của Đức thì mọi người cũng nói nhiều rồi. Nếu muốn thể hiện bản lĩnh thì Đức vẫn có thể cho cả TG kinh hoàng về sức công hủy diệt và hàng thủ vững như bàn thạch.

tengi
14-06-2006, 11:28
tối wa đá như mắm vậy sao vô địch nổi , vô gặp thấy hâu vệ ý nó kèm , cho húp cháo , nó chặt nó chém thế mới gọi hậy ý hohohohoho, khỏi biểu diễn kỹ thuật , hôm wa thằng kaka nó rùa được một quả hohoho , thay thằng ronaldo là đúng rồi ko có tác dụng gì hết , nó an chơi đú đẫn quá ,nên giờ mất khả năng ghi bàn rôi , chỉ còn khả năng kiếm gái thôi , hohohohoho

Phaolo
14-06-2006, 11:57
Quả thật đêm qua Brasil chưa thể hiện được gì nhiều trước một Croatia đá có tổ chức và hợp lý , các cầu thủ Brasil dường như chỉ tập trung tấn công vào trung lộ còn tấn công biên thì chẳng thấy đâu . Chúng ta không còn bắt gặp những pha dốc bóng tốc độ và kỹ thuật của Carlos hay Cafu . Không biết là ông Pareira sợ Croatia phản công vào hai cánh nên không dám đẩy cao 2 hậu vệ biên của mình lên tấn công hay là do tuổi tác của Carlos và Cafu đã cao không đáp ứng nổi chuyện lên công về thủ .Hai tiền đạo của Brasil là Ronaldo và Adriano thì chẳng mấy khi được nhắc đến vì họ thực sự rất ít bóng mặc dù các tiền vệ của Brasil hoạt động khá năng nổ . Lúc nào Ronaldinho cũng có ít nhất là 3-4 hậu vệ Croatia đeo bám không để anh thể hiện được lối chơi kỹ thuật của mình . Brasil thực sự chưa thể hiện được đẳng cấp của một đội bóng ĐKVĐ thế giới , hy vọng rằng sau trận này ông Pareira sẽ có những điều chỉnh phù hợp hơn để đưa Brasil trở về thành Brasil quyến rũ và đẹp mắt nhưng cũng rất hiệu quả trong tấn công .

=-KOS-MOS-=
14-06-2006, 12:43
Những lần VĐTG đó lối chơi của Đức khác xa bây giờ, nếu bản lĩnh của cỗ xe tăng Đức những năm trước dựa vào lối chơi chặt chẽ đến nghẹt thở thì giờ Đức đã tập trung nhiều hơn cho tấn công..
Nói vậy mà cũng nói, nếu nói Đức như vậy là không bản lĩnh thì BR bây giờ khác xa BR trước kia cũng là không bản lĩnh hả :o :o
BR trước kia đá kô thực dụng mà chỉ có hoa mĩ và ngẫu hững thì trước kia BR mới bản lĩnh còn bây giời thì không hả :o :o
Với lại hình như tôi cũng nói hơi vắn tắt, đúng ra là "hồn nhiên trong khâu phòng ngự", nếu 2 pha ghi bàn của thằng Wanchope giống quả Kaka đêm qua, hoặc bàn của Rosicky nâng tỉ số lên 2-0 cho Séc thì tạm chấp nhận, nhưng đây đều lại xuất phát từ tình huống mà nếu tập trung hơn thì Wanchope sẽ không thoát xuống dễ thế. Mà vấn đề phòng ngự của Đức thì mọi người cũng nói nhiều rồi. Nếu muốn thể hiện bản lĩnh thì Đức vẫn có thể cho cả TG kinh hoàng về sức công hủy diệt và hàng thủ vững như bàn thạch.
lol xem trận này mà ông kô có nhận xét gì khá hơn sao, đây là trận đầu và theo tôi đối thủ của Đức khá yếu, xem thì biết rằng Đức hoàn toàn áp đặt lối chơi lên đối phương và các miếng đòn của Đức cũng chưa đc HLV tung ra hết đâu, còn hàng phòng ngự thì theo tôi đó chính là 1 toan tính của HVL đó. Muốn thực sự thấy hết sức mạnh của các đội bóng lớn trừ khi bị tình thế ep buộc chứ kô thì chỉ có ở vòng 2 mà thôi

ilovefootball
14-06-2006, 12:43
Cafu và Carlos lên suốt trận chứ gì bạn bảo không lên. Chỉ có mấy phút cuối thằng Croatia ép ghê quá thôi. Đến Lucio còn lên tấn công nữa là^^
Ronaldinho hôm qua có những thời điểm chơi hơi thấp. Cứ trình diễn lúc đó thì kiểu gì cũng bị bắt chết. Hôm qua Ronaldinho chơi không quá hiệu quả.

tommyvicecity
14-06-2006, 12:55
Hôm qua nhìn chung cũng tạm được!!!!

Thằng Ro béo đú quá....thế mà mình kì vọng nó nhiều!!!! Hôm qua làm một quả giống Kaka nhưng vọt xà :|, cả trận được 1 tí!!!!. Tiếc nhất là pha sút xa của Carlos, và cú đánh đầu của Ronnie, à còn cú sửa lòng đầu trận nữa!!!!!:D. Adriano chỉ được cái sức trâu.....:|.

Croatia chơi tưng bừng quá, kĩ thuật còn hơn Bra, nhất là thằng ku số 9, chạy như sóc!!!!. Hôm qua nó làm mình xém tè mấy lần, tiếc là sút toàn vào Dida...... (gặp Ronnie là xong rồi!!!!!;)))

Hôm qua không thấy Ronnie làm mấy trò biểu diễn......::(

ilovefootball
14-06-2006, 12:58
xem trận này mà ông kô có nhận xét gì khá hơn sao
Thế bác muốn tôi nhận xét về cái gì nào?
còn hàng phòng ngự thì theo tôi đó chính là 1 toan tính của HVL đó
Bác nói rõ hơn Klinsman đang toan tính điều gì thía?
Muốn thực sự thấy hết sức mạnh của các đội bóng lớn trừ khi bị tình thế ep buộc chứ kô thì chỉ có ở vòng 2 mà thôi
Ok, điều đó không có gì đáng bàn cãi, nhưng hãy cứ đợi đến lúc đó, bởi bây giờ tôi đang nói về phong độ các đội qua loạt trận đầu tiên của các bảng.
Nói vậy mà cũng nói, nếu nói Đức như vậy là không bản lĩnh thì BR bây giờ khác xa BR trước kia cũng là không bản lĩnh hả
BR trước kia đá kô thực dụng mà chỉ có hoa mĩ và ngẫu hững thì trước kia BR mới bản lĩnh còn bây giời thì không hả
=)) Có sự hiểu lầm ở đây :D . Tôi nói bản lĩnh xe tăng của Đức đã có được 3 chức VĐ còn bây giờ Đức công nhiều hơn và thủ sẽ không chặt như trước, dẫn đến sự hồn nhiên hơn ở hàng thủ. Và sau đó là đoạn 2. Khổ, sự hiểu lầm là do tính tôi ngại viết nhiều(ngại viết nhiều từ trong 1 bài, chứ đương nhiên là thích viết nhiều bài rồi) cộng với xuống dòng không đúng chỗ :)) (Văn tổng kết chỉ có 7,1 thôi, thông cảm :D )

superGB
14-06-2006, 13:02
sáng nay coi BR đá chán ghia.... Ronie ko phát huy đc hiệu quả bao nhiêu, còn Rô Béo thì... +_+ đúng là béo wá rồi, hiệp 2 có Robinho đá ngon lành hơn nhiều , chịu chạy , cầm banh cũng khá tốt.

Đặc biệt lâu ngày thấy Carlor đá thấy ngon lành ghê ( trừ trái chuyền ẩu hiệp 2 ), sút có quả tưởng vào rồi chứ


Tóm lại là BR hại tui mất 2 xị :((

K_Boss
14-06-2006, 13:18
sao bây giờ thấy Ronie đá buồn cười ghê, đá cả trận ko hiệu quả nhưng thỉnh thoảng lại làm 1 pha chuyền bóng bất ngờ------>kiến tạo đồng đội ghi bàn mới chó chứ, mọi người có thấy thế ko nhỉ:-/

barcano1
14-06-2006, 14:18
@ Mọi người nên hiểu rằng bây giờ thì tài năng của Ronaldinho đã được khẳng định rồi nên sẽ rất khó cho anh có những giây phút tỏa sáng như hồi ở WC 2002 nữa vì các đội khi gặp BRA đều cử ra ít nhất là 2 người đeo bám anh...
Có lẽ Kaka nhờ đó mà tỏa sáng ở giải đấu này ...
@ Hôm qua hàng Tiền đạo BRA chơi tệ quá...

arthas
14-06-2006, 16:27
Mới loạt trận đầu ra quân mà mấy bác bình luận nghe hay quá, cứ chắc như đinh đóng cột là các ƯCV vô địch đã tung hết thực lực ra ấy. Đúng là thầy bói xem voi :lol:

PhongVanIII
14-06-2006, 16:55
_ Chơi tệ thì có chứ tiệc cái nỗi gì nào ???.Nhưng dù gì thì Croatia cũng khá đáng khen,khi cầm hòa với Brazil.

=-KOS-MOS-=
14-06-2006, 18:51
Thế bác muốn tôi nhận xét về cái gì nào?
Cái này kô cần nói bởi i và u kô có cùng quan điểm

Bác nói rõ hơn Klinsman đang toan tính điều gì thía?


Theo tôi đó là toan tính của Klinsman, đó chính là cảm nhận của bản thân tôi. Chứ còn pác hỏi như vậy kô thấy mình quá vô lý sao, tôi đâu có phải là thần là thánh đâu mà biết người khác đang nghĩ gì.
Vậy thế theo pác thì Klinsman đang toan tinh điều gì thía ?

myno
14-06-2006, 21:47
Nhưng dù gì thì Croatia cũng khá đáng khen,khi cầm hòa với Brazil.
Cầm hòa mấy không vậy bác????
Vậy thế theo pác thì Klinsman đang toan tinh điều gì thía
Ổng đang tính sao cho Đức vô địch WC trên sân nhà.Sắp có 1 trận cãi vã.
Đúng là thầy bói xem voi
Thầy bói nhắn tin tới 8313 trúng tivi phẳng 29 inch đấy #>:) #>:) ,bình luận chứ có phải đoán mò đâu mà thầy bói

The 7th of July
15-06-2006, 08:57
Không ăn thua!! :)) Cả Adriano lẫn thằng Béo đều đá như mơ ngủ ấy, nhìn thằng Ronaldo chạy ngay từ đầu trận đã thấy buồn cười! Mùa này có lẽ ... không ăn thua rồi! :)) ...

ilovefootball
15-06-2006, 09:08
Theo tôi đó là toan tính của Klinsman, đó chính là cảm nhận của bản thân tôi. Chứ còn pác hỏi như vậy kô thấy mình quá vô lý sao, tôi đâu có phải là thần là thánh đâu mà biết người khác đang nghĩ gì.
Vậy thế theo pác thì Klinsman đang toan tinh điều gì thía ?
Tôi cũng chẳng biết Klins toan tính gì nên tôi cũng không đề cập đến toan tính của ổng cho mỏi tay.
Bác bảo toan tính của Klins thì tức là bác nghĩ ổng đang tính cái gì ấy chứ :D
Không ăn thua!! Cả Adriano lẫn thằng Béo đều đá như mơ ngủ ấy, nhìn thằng Ronaldo chạy ngay từ đầu trận đã thấy buồn cười! Mùa này có lẽ ... không ăn thua rồi! ...
Adriano còn chịu khó chạy qua chạy lại 1 tý, nên thôi dù sao còn tạm chấp nhận. Còn chú béo thì ^:)^

ZzhunkenzZ
15-06-2006, 12:23
Trận vừa rùi Rô Béo đá chán zô cùng :-<.........suốt trận sút đc đúng lần...........lười chạy.........chẻng chịu di chuyển..........may mà thay Robinho vào sân........Brazil đá tốt hơn.........mà Adriano mất cảm giác ghi bàn rùi thì fải..........thấy anh chèng đá chán wúa..........Ronaldinho thì bị kèm sát.........ko có khoảng trống để trổ tài..........mà công nhận Croatia đá cũng hay..........hi vọng Croatia cứ giữ vững phong độ giống trận gặp Brazil vừa gùi............tất nhiên là fải bít ghi bàn :D

W32sasserWorm
15-06-2006, 15:06
Trận vừa rồi Brasil đá đc ghê chớ, tuy thắng chỉ 1-0 nhưng là do Croat đá quá hay thôi ::)
Rô Béo đá trận này ẹ thiệt, nhưng chắc thấy mấy ku hậu vệ Croat đá rắn quá, anh sợ gãy giò version 2 nên nhác chân.
Còn Adriano hoạt động cũng khá tích cực, tuy nhiên bị kèm quá chặt nên anh ko làm đc gì nhiều ngoài việc làm gãy be sườn Kovac :p
Ở tuyến giữa kết nhất vẫn là Kaka và Rô vẩu, hai anh đều có những pha đi bóng thần tốc và dứt điểm đẹp mắt, liên tục khuấy đảo hàng thủ Croat, nếu như hậu vệ Croat ko chơi xuất thần thì có lẽ đã xơi 2-3 bàn :D

The secret man
15-06-2006, 17:21
Tui thì tui không cho rằng Brazil đã chơi hay, tui thấy Brazil trong trận ra quân đá cũng bình thường thui.
Còn Rô béo chắc là do nặng phao câu nên anh ít di chuyển =))

thienthanqnd2005
18-06-2006, 01:03
Trận đầu gặp Croa là nỗi thất vọng của Ro béo. Một xác chết di chuyển trên sân. Người ta còn ví hắn là khán giả đặc biệt trong trận đấu đó

Asakura Love You
18-06-2006, 02:17
Trận 11h đêm mai các vũ công samba sẽ phải thuần phục những con kanguru khó bảo :)) hi vọng không có gì bất trắc xảy ra. Đá như trận gặp Croa thì vứt vứt. Với Aus phải dập 5-0 cho đẹp :))

3077
18-06-2006, 06:50
Có phải trẻ con đâu. Bra mà thắng được 5-0 thì tui xin bị warm 50%. Với loại đá áp sát, máu lửa và quan trọng là có 1 HLV ngon như ở Úc thì khó nhằn lắm. Cửa thắng cho Bra chỉ là 60% thôi.

BS
18-06-2006, 11:54
Selecao đá sao sao :| .... Nhiều sao quá .... Lối chơi đồng đội cho lắm ...

Phaolo
18-06-2006, 12:25
Đêm nay Selecao sẽ ra quân lượt trận thứ hai và đối thủ của họ không ai khác chính là tuyển Úc đội đã dành chiến thắng 3-1 trước các cầu thủ đến từ xứ sở hoa anh đào . Nhưng Brasil không phải là Nhật , sau lượt trận đầu tiên chưa chứng tỏ được gì nhiều chắc chắn Brasil rất muốn cho cả thế giới thấy họ là ai . Họ sẽ thi đấu với tinh thần quyết thắng để có thể đặt một chân vào vòng đấu loại trực tiếp và cũng là để có thể lựa chọn cho mình một đối thủ nhẹ nhàng hơn ở vòng 2 . Hy vọng rằng trong trận này HLV Pareira sẽ có những thay đổi phù hợp , nếu như cứ tin tưởng vào Ronaldo trong khi cầu thủ này thi đấu không tốt thì quả là bất ổn . Nhưng dẫu sao cũng nên cho anh thêm một cơ hội nữa để thể hiện mình nếu không ra ngô ra khoai gì thì nên thay bằng cầu thủ trẻ Robinnho không nên quá bảo thủ . Đêm nay liệu những nghệ sĩ sân cỏ có chứng tỏ được mình , có làm nên một trận cầu đẹp điều đó phải tùy thuộc vào chính họ . Hởi các cầu thủ Brasil hãy tiến lên !!!

=-KOS-MOS-=
18-06-2006, 19:13
Đêm này khả năng dành vé vào vòng hai của BR là rất lớn, chủ yếu xem BR thể hiện ra sao thôi ^.^

hetallica
18-06-2006, 19:18
Tui nghĩ hôm nay Kaka tiếp tục tỏa sáng vì anh là cầu thủ của Milan mà...

=-KOS-MOS-=
18-06-2006, 19:27
Đối với BR thì cầu thủ nào cũng có thể tỏa sáng cả, khả năng tỏa sáng thấp nhất theo như sự thể hiện ở trận đầu thì chỉ có "người rơm" R béo =))

human is me
18-06-2006, 19:41
Tui thì tui không cho rằng Brazil đã chơi hay, tui thấy Brazil trong trận ra quân đá cũng bình thường thui.
Còn Rô béo chắc là do nặng phao câu nên anh ít di chuyển =))


Một từ rất đúng với RO Béo , kô biết ăn gì mà lên cân thế kô biết , chắc năm nay là WC cuối cùng của RO T_T

lela
18-06-2006, 20:34
chắc tại mới ra quân nên Brazil đá thận trọng 1 chút, mà lại là DKVD mới ác, áp lực nhiều hơn mấy thằng kia, vào vòng loại đá mới kinh, mà nghe nói trước trận với Úc, Ronaldo mập xém bị động kinh như năm 98 phải kh? cầu trời cho mập đó vô chừng 2 trái, hattrick cũng được :)

hetallica
18-06-2006, 22:15
Thằng béo đó mà huých mông khéo hậu vệ đội bạn bay xa mấy mét...

K_Boss
19-06-2006, 01:03
Ro béo lại có thêm 1 trận đấu thất vọng, dù sao anh cũng là người chuyền cho Adriano ghi bàn#>:)

Sanchez
19-06-2006, 04:31
Ro tuy rằng đá còn chậm chạp nhưng khả năng wan sát bóng và những fa chạm bóng vẫn còn rất điệu nghệ. Điều này được thể hiệm ở fa tâng bóng wa đầu hậu vệ Úc và chuyền cho Kaka sút xa và pha hút 3 hậu vệ để đưa bóng cho Adriano ghi bàn.
Khả năng chơi bóng bổng của tuyển Brazil rất kém trong trận này. Ngòai Ronaldinho và Kaka ra, cả hàng tiền vệ tạt, chuyền chả ra cơm cháo gì. Dồng ý là Brazil mạnh ở lối đa 1một chạm và bật tường trung lộ nhưng cứ một bài đánh hòai như vậy thì gắp những đội bóng lớn rất dễ bị nắm tẩy. Ngược lại, khỏan chuyền dài, phản công Úc làm rất tốt, đáng tiếc những họ ko biết tận dụng. Cả Mark Viduka và Kewel đều đá dưới sức
Còn hậu vệ Brazil cũng cần thi đấu tập trung hơn, ko ít lần họ để bóng vượt ngòai tầm kiểm soát. Chỉ cần một fa bấm bóng từ sân nhà và một cầu thủ Úc cũng đủ làm bối rối một lúc 3 hậu vệ Brazil. Nhưng cũng fải công nhận Ze Roberto của vàng xanh chơi rất suất sắc. Mấy cú tackle của chú này phải nói là ngồi xem cả ngày ko chán. Trọng tài có dòm đỏ mắt cũng ko bắt lỗi được.

Kinas
19-06-2006, 07:41
Trận này R9 đã tạm được thôi vẫn bỏ lỡ 1 số cơ hội và kô đủ thể lực.Kaka,Adriano đã đá được nhất khi mà Kaka liên tục tạo cơ hội cho đồng đội,Adriano cũng tạo ra được nhìu pha nguy hiểm và chính từ đó đả có 1 bàn thắng.Hàng hậu vệ của Brazil trận này đá kô được mấy khi mà liên tục mắc lỗi kèm người và để trống tạo nhiều điều kiện cho Úc nhưng đội này chân sút toàn là gà nên Brazil kô sao.

NV
19-06-2006, 08:06
__Hậu vệ Brazil trận này thủ kì cục quá, gặp mấy thằng tiền đạo bén như của Brazil thì hàng hậu vệ của Brazil lủng lưới chắc luôn. Tuy nhiên thắng là thắng. Brazil không vẽ vời gì được nhiều do Úc đá rát quá thôi, nếu cho họ khoảng trống để thở như hiệp 2 thì Brazil đâu có đá đù đù như hiệp 1 vậy.

__Cũng bớt chê Fatnaldo đi, nhìn him gắng sức cũng tội. Nếu nhìn trận hôm qua mà chê Fatnaldo thì chúng ta phải chê cả đội Brazil kìa, đá dưới sức cả đội.

BS
19-06-2006, 09:07
Bó tay .... lại 1-0 ..... Pháp thì thua ... hix ....

3077
19-06-2006, 09:26
Ro tuy rằng đá còn chậm chạp nhưng khả năng wan sát bóng và những fa chạm bóng vẫn còn rất điệu nghệ. Điều này được thể hiệm ở fa tâng bóng wa đầu hậu vệ Úc và chuyền cho Kaka sút xa và pha hút 3 hậu vệ để đưa bóng cho Adriano ghi bàn.

Nhưng 75' của R9 cũng chỉ có thế để nhớ. Chạy được đúng 10m, đấy là khoảng cách tối đa mà R9 có thể chạy liên tục. Nếu khen thì phải là R-còm. Phấn đấu được đá chính thức nên R-còm luôn nhiệt tình hết sức mỗi khi ra sân. Pha dốc bóng, phối hợp với Kaka và kết thúc là cú vôle thành công thì có lẽ R9 sẽ không được trọng dụng đến mức này nữa.

=-KOS-MOS-=
19-06-2006, 09:30
Trận này R9 đã tạm được thôi vẫn bỏ lỡ 1 số cơ hội và kô đủ thể lực.Kaka,Adriano đã đá được nhất khi mà Kaka liên tục tạo cơ hội cho đồng đội,Adriano cũng tạo ra được nhìu pha nguy hiểm và chính từ đó đả có 1 bàn thắng.Hàng hậu vệ của Brazil trận này đá kô được mấy khi mà liên tục mắc lỗi kèm người và để trống tạo nhiều điều kiện cho Úc nhưng đội này chân sút toàn là gà nên Brazil kô sao.
giọng điệu giống mấy cha BLV tối qua quá #>:)

ilovefootball
19-06-2006, 09:37
Bó tay .... lại 1-0 ..... Pháp thì thua ... hix ....
Trận nào hôm qua kết thúc với tỉ số 1-0 thế hả bác.
Nếu khen thì phải là R-còm. Phấn đấu được đá chính thức nên R-còm luôn nhiệt tình hết sức mỗi khi ra sân. Pha dốc bóng, phối hợp với Kaka và kết thúc là cú vôle thành công thì có lẽ R9 sẽ không được trọng dụng đến mức này nữa.
Công nhận. Robinho hôm qua mới vào sân cũng làm được mấy pha bóng khá, mỗi tội sút lởm quá(có thể thủ môn của Úc chơi hay quá chăng).
Thằng Fred đêm qua đúng là may, lóng ngóng thế nào ghi bàn luôn. :))

Amidas
19-06-2006, 09:48
Công nhận. Robinho hôm qua mới vào sân cũng làm được mấy pha bóng khá, mỗi tội sút lởm quá(có thể thủ môn của Úc chơi hay quá chăng).
Thằng Fred đêm qua đúng là may, lóng ngóng thế nào ghi bàn luôn. :))

Hôm qua chỉ tiếc cho R quả sút Vô lê <---- lâu ngày không sút cảm giác không gian không được tốt nên bỏ lỡ mất 1 bàn thắng đẹp .

Fred hôm qua ghi bàn xong ... múa may quay cuồng như .... :'>

The secret man
19-06-2006, 09:57
Brazil hôm qua đá vẫn còn vớ vỉn lém, không thuyết phục chút nào cả. Còn thằng R9 thì ụt à ụt ịt đá chán vãi. Hôm qua chỉ thấy có mỗi Kaka là đá được nhất.

Amidas
19-06-2006, 10:03
Thằng Kaka nó đang còn trẻ <---- sung sức tất nhiên là phải hơn rồi .

The secret man
19-06-2006, 10:06
Sức trẻ là một chuyện, cái đó tui đồng ý. Nhưng qua 2 trận đấu đầu tiên tui có cảm tưởng rằng các cầu thủ Brazil do đã có danh hiệu vô địch rùi nên họ không mặn mà lắm trong giải này thì phải ( ngoại trừ những cầu thủ chưa có danh hiệu).

=-KOS-MOS-=
19-06-2006, 10:07
Brazil hôm qua đá vẫn còn vớ vỉn lém, không thuyết phục chút nào cả. Còn thằng R9 thì ụt à ụt ịt đá chán vãi. Hôm qua chỉ thấy có mỗi Kaka là đá được nhất.
BR luôn là vậy, vòng ngoài rất lởm khởm nhưng lúc nào cũng qua. Càng vô trong đá càng khó chịu ::)

3077
19-06-2006, 10:54
Có lẽ nó rơi vào bảng không có nhiều thằng nổi tiếng. Bao giờ phải gặp các đội tầm cỡ (nhất là những đội được báo chí bơm lên như Anh chẳng hạn) hoặc đối thủ truyền kiếp như Arg thì Bra sẽ khác. Đá để có cảm giác chinh phục. Còn gặp những thằng này đá chỉ để thắng nên chỉ cần tuân thủ chiến thuật HLV, không cần sáng tạo, cứ thắng là ngon.

Kaka ngon là phải rồi, Rossoneri mà. Viva Milan!

ZzhunkenzZ
19-06-2006, 11:22
Hum wua Anh Béo R9 có tick cực chạy hơn...........bàn thắng của Adriano cũng cóa fần của R9 mờ..........ghét nhứt là thèng Grella.........chùi bóng ác vô cùng..........truyền hình nó chiếu cảnh R9 tháo cái jớ giày ra thấy in 3 lốt <--- kink :devil:..........Brazil chỉ có duy nhất Kaka là tích cực chạy........hàng phòng ngự đá ổn........nhưng cũng cần chấn chỉnh lại :|

Phaolo
19-06-2006, 12:05
Thất vọng và lo lắng đó là tâm trạng của tui khi theo dõi trận đấu giữa Brasil và Úc . Hiệp một đầy sự thất vọng khi các cầu thủ Brasil đá như buồn ngủ trên sân , không chịu dâng lên tấn công , triền khai bóng thì chậm chạp , cứ nhìn vào những tình huống mà Brasil gây sóng gió cho Úc trong hiệp một thì ta có thể nhận ra rằng nếu Brasil đá nhanh bật tường một chạm nhiều hơn thì họ không thiếu những cơ hội ăn bàn . Hiệp hai dường như ông Pareira đã thúc ép các học trò của mình triển khai tấn công mạnh mẽ hơn nên ngay ở phút thứ tư của hiệp hai sự liên lạc giữa Ronaldo và Adriano đã mang lại một kết quả đáng chờ đợi khi Adriano có bàn mở tỷ số . Từ giờ phút này trở đi trận đấu trở nên khác hẳn Úc dâng cao đội hình và liên tục tấn công , hàng phòng thủ Brasil như bị xé toang một phần là do các trung vệ Brasil đã đứng quá cao thứ hai là thi đấu mất tập trung nên không ít lần khiến khán giả phải lo lắng ( cái này Brasil cần phải chỉnh đốn ngay nếu còn muốn lọt sâu vào vòng trong ) . Khi mà Úc dâng lên thì tất yếu là họ sẽ sơ hở ở hàng phòng ngự và như vậy từ đây người ta mới thấy thấp thoáng lại hình ảnh của một Brasil quyến rũ và kỹ thuật pha qua người của Kaka là không thể chê vào đâu được , Robinnho chứng tỏ rằng anh không hề thua kém Ronaldo mà có khi còn thi đấu tốt hơn nhiều khi liên tục nã pháo vào khung thành MarkSchawer tạo cơ hội cho Fred ghi bàn ấn định tỷ số . Thiết nghĩ trong những trận đấu knock out HLV của Brasil nên để Robinnho đá chính ngay từ đầu để hàng công của Brasil thi đấu hiệu quả hơn không nên quá cố chấp khi cứ tin tưởng vào Ronaldo.

BS
19-06-2006, 12:11
Không ... Pháp hôm qua hòa 1-1 mà thua là thua do mới có 2 điểm .... thua vì cách dùng người của cha DOmenech .....

hungmom
19-06-2006, 13:20
World này cũng đã có kha khá bất ngờ thú vị ^^, xem cũng được...Mỗi tội hình như các cầu thủ chơi quá quyết liệt thì phải, thẻ đỏ nhiều gần bằng thẻ vàng T___T. Quả này Rooney hay Ronaldinho cũng nên cẩn thận đôi chút.

barcano1
19-06-2006, 13:22
Thằng Fred đêm qua đúng là may, lóng ngóng thế nào ghi bàn luôn.
@ Nhờ thế mà cứu cho mình khỏi một bàn thua trông thấy -> từ cõi chết trở về :))
@ Ronaldinho 2 trận vừa rồi khá mờ nhạt -> thấy cách sắp xếp vị trí của R10 trong đội BRA khác với lúc anh đá trong đội hình Barca quá -> có lẽ vì thế mà anh chưa thể tìm lại chính mình...
@ Trận sau có lẽ BRA sẽ cho các trụ cột nghỉ ngơi ...

tommyvicecity
19-06-2006, 13:53
Em vẫn tin vào Ro béo!!!:|. Nó coi khập khà khập khựa vậy chứ đừng xem thường!!!!. Chỉ bực mỗi Ro vẩu, chả thấy him làm trò như ở Barca xem cho sướng mắt!!!!:|

ilovefootball
19-06-2006, 14:40
@ Nhờ thế mà cứu cho mình khỏi một bàn thua trông thấy -> từ cõi chết trở về
Sao nghe giống giọng của mấy ông cá cược bóng đá vậy ^^
Quả này Rooney hay Ronaldinho cũng nên cẩn thận đôi chút.
Rooney thì dè chừng chứ chú vẩu thì hiền lắm, chú này chắc chẳng va chạm với ai đâu.
Em vẫn tin vào Ro béo!!!. Nó coi khập khà khập khựa vậy chứ đừng xem thường!!!!. Chỉ bực mỗi Ro vẩu, chả thấy him làm trò như ở Barca xem cho sướng mắt!!!!
Giải này các cầu thủ kèm anh vẩu dữ quá, cứ 2 đến 3 thằng kèm mỗi khi nó có bóng, Ronaldinho không lại được cái kiểu đó đâu. Thằng này cứ phải 1 chọi 1 mới biểu diễn được.

barcano1
19-06-2006, 14:58
Sao nghe giống giọng của mấy ông cá cược bóng đá vậy ^^

@ Chính là thế đấy ::( -> hôm qua tưởng mất hết nên căm BRA lắm -> định bụng lần sau BRA đá sẽ không thèm bắt nữa -> nhưng lỡ thích rồi nên chắc là vẫn phải cắn răng mà theo :D
Giải này các cầu thủ kèm anh vẩu dữ quá, cứ 2 đến 3 thằng kèm mỗi khi nó có bóng, Ronaldinho không lại được cái kiểu đó đâu. Thằng này cứ phải 1 chọi 1 mới biểu diễn được.

@ Ấy, Đành là thế nhưng hồi còn đá cho Barca R10 cũng đâu phải lúc nào cũng cứ 1 vs 1 mới tỏa sáng được -> 2 trận vừa rồi không thấy R10 đá Tiền đạo cánh trái hay hộ công nữa mà hình như đá hơi lùi -> chơi như một tiền vệ trung tâm ::(

petern
19-06-2006, 16:16
Vẫn chưa thuyết phục, Brasil vẫn đang dấu đòn hay là lực của họ giờ chỉ có thế!? Không biết được, dù sao không bao giờ xem thường Selecao.

hungmom
19-06-2006, 16:30
Tôi nghĩ là họ dấu bài thôi...vòng bảng như là một sự thăm dò của các đối thủ lớn, chắc chắn họ không muốn giở hết các bài vở vì chặng đường còn rất dài, càng ngày càng khó khăn và khốc liệt hơn...Có lẽ từ vòng 2 thì chúng ta mới thực sự thấy 1 Brazil thật sự rõ ràng hơn.
Họ sẽ phải vượt qua những ông lớn của "chủ nhà" Châu Âu nếu muốn bảo vệ ngôi vị thống lĩnh.

human is me
19-06-2006, 17:16
Oài !! Mấy bác BLV nói Brazil càng vô trong đá càng hay , mấy bác đừng lo :))

hhteam
19-06-2006, 17:24
Đối thủ của Brazil mấy trận vòng loại cũng chưa phải đội có đẳng cấp nên Brazil cũng chưa cần phô diễn hết sức mạnh của mình làm gì . Vô đến vòng knock-out mới thấy sự khác biệt ./

=-KOS-MOS-=
19-06-2006, 17:35
Đối thủ của Brazil mấy trận vòng loại cũng chưa phải đội có đẳng cấp nên Brazil cũng chưa cần phô diễn hết sức mạnh của mình làm gì . Vô đến vòng knock-out mới thấy sự khác biệt ./
Cái này người ta gọi là đẳng cấp của một đội bóng lớn :x

barcano1
19-06-2006, 17:37
Đối thủ của Brazil mấy trận vòng loại cũng chưa phải đội có đẳng cấp nên Brazil cũng chưa cần phô diễn hết sức mạnh của mình làm gì . Vô đến vòng knock-out mới thấy sự khác biệt ./

@ Cùng lắm thì gặp Ý ở vòng knock-out là cùng :))

NV
19-06-2006, 19:07
Giải này các cầu thủ kèm anh vẩu dữ quá, cứ 2 đến 3 thằng kèm mỗi khi nó có bóng, Ronaldinho không lại được cái kiểu đó đâu. Thằng này cứ phải 1 chọi 1 mới biểu diễn được.



__Tại Ronaldinho chưa có hứng thôi, chứ muốn xem lúc him có hứng thì coi lại trận gặp Ac Milan mùa trước khi him 1 phát qua Gattuso và Nesta, hoặc mùa này khi họ đo ván 3 cầu thủ Chelsea trước khi ghi luôn tên Cech là người thứ 4.

human is me
19-06-2006, 19:11
Đội BR có rất nhiều cầu thủ thiên tài , hồi tối nghe bác BLV nói một câu nghe hãi hùng : " Ngay cả đội hình dự bị của BR cũng có thể hạ bất cứ đội bóng nào :)) "

=-KOS-MOS-=
19-06-2006, 19:12
Những ngôi sao lớn như Ronaldinho thì thường tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng quyết định, chứ không thì cái danh hiệu sx nhất thế giới đã kô thuộc về anh

human is me
19-06-2006, 19:15
chỉ e là năm nay là năm cuối cùng của RO béo , đáng bùn thật , một thời huy hoàng nay còn đâu T_T

=-KOS-MOS-=
19-06-2006, 19:34
Công nhận cầu thủ ai cũng có thời kì đỉnh cao và đi xg, nhưng mà với R béo thì có thể nói anh không đi xg mà là lăn xg =)) =))

3077
19-06-2006, 21:17
Đội BR có rất nhiều cầu thủ thiên tài , hồi tối nghe bác BLV nói một câu nghe hãi hùng : " Ngay cả đội hình dự bị của BR cũng có thể hạ bất cứ đội bóng nào :)) "

Đúng vậy, mà tui nghĩ nếu đội chính cứ đá thế này thì cho đội 2 vào còn máu hơn. Toàn những chú chưa được đoạt cup nên phải cố gắng khẳng định mình. Bra đã có vé, có lẽ lượt 3 sẽ là lượt đấu của những kép phụ. Cả Bra và Arg. Bên Bra là Juninho, Robinnho, Cicinho, Silva còn Arg sẽ là Tevez, Messi

thienthanqnd2005
19-06-2006, 23:23
Vẫn biết Bra là đội bóng quá mạnh. Nhưng màn trình diễn của họ ở WC lần này là vẫn chưa thật sự ấn tượng cho lắm.
Chỉ có điều thấy Ro béo có vẻ cố gắng trong trận đêm wa.... Không biết vào vòng 2 họ sẽ thể hiện như thế nào?? Lẽ nào lại để Argen wa mặt

K_Boss
20-06-2006, 00:16
Vẫn biết Bra là đội bóng quá mạnh. Nhưng màn trình diễn của họ ở WC lần này là vẫn chưa thật sự ấn tượng cho lắm.
Chỉ có điều thấy Ro béo có vẻ cố gắng trong trận đêm wa.... Không biết vào vòng 2 họ sẽ thể hiện như thế nào?? Lẽ nào lại để Argen wa mặt
Argen năm nay quá mạnh, đội hình cũng trẻ hơn Brasil rất nhiều+ đang có phong độ rất tốt, đây là lúc để Argen vượt quá Brasil#>:)

3077
20-06-2006, 00:18
Điệu Tango hiện giờ đang hấp dẫn hơn điệu Samba. Nhưng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, đường còn dài...

hungmom
20-06-2006, 10:03
Nếu so sánh giữa Arg và Bra thì rõ ràng lối chơi của Arg hiện giờ có sức công phá mạnh hơn, hấp dẫn hơn. Bởi lẽ cái tiếng "bảng tử thần" buộc họ phải "giải quyết" nhanh chóng 2 anh kia trước khi gặp Hà Lan vào trận thứ 3. Việc buộc phải thắng trong 2 trận đầu khiến Arg không thể "giấu bài" được mà phải chiến đấu ngay từ tiếng còi khai cuộc. Có lẽ đó chính là 1 khó khăn của Arg vì họ đã phải sớm phô diễn sức mạnh đội bóng (Kể cả Messi dù mới bình phục chấn thương cũng phải sớm vào sân, như trường hợp Rooney của Anh).

Còn Bra thì sao, việc "được" chơi ở bảng đấu khá nhàn giúp họ thoải mái hơn về tư tưởng và sức ép. Do vậy họ không vội vàng phải "căng sức" ra đá ngay từ những trận đầu tiên. Việc Bra cứ chơi hay dần lên trong mỗi trận đấu cho thấy họ mới chính là những tay săn bàn đáng sợ. Và đó chính là điều các đối thủ sau này của Bra càng khó "bắt bài" được họ.

Tôi nghĩ, dù hiện tại Bra rõ ràng là chơi chưa thực sự thuyết phục mọi người như Arg nhưng chắc chắn họ sẽ trở lại là chính mình khi vào giai đoạn loại trực tiếp...

Avril Lavigne^_^
20-06-2006, 11:04
Các FAN của Brasil cứ yên tâm , Brasil càng vào trong đá càng khó chịu !
Vòng bảng này đá bình thường cũng được không cần ra oai , mà nhất là năm nay mấy ông Đức , Argen ra oai thế thì mình càng phải che giấu sức mạnh đi chứ !
Nói chung là cả 3 tuyến của Brasil đều tương đối chắc , mấy ông hậu vệ thỉnh thoảng lơ là hoặc lên quá cao nên dễ bị chúng nó phản công nhanh mà không kịp trở tay !
Còn về thủ môn em thấy trận đá với Úc , Dida có 1 số lần lên cao quá may mà nó tâng bóng toàn trượt nếu không thì phải vào lưới mấy quả !
Còn về tiền đạo và tiền vệ em thấy trận gặp Úc đá rất cố gắng nhất là Ronaldo , anh chịu khó di chuyển và đóng góp công lớn vào bàn thắng thứ nhất ! Ai chê Ronaldo thì cứ nghĩ lại đi ! Nhiều người chê Ronaldinho nhưng anh này là tiền vệ chuyên gia kiến thiết bóng , hơn nữa lại bị kèm chặt lúc nào cũng 2 3 thằng xung quanh , vì thế không ghi bàn là chuỵên bình thường !
\:d/ \:d/ \:d/ BRASIL VÔ ĐỊCH !

Amidas
20-06-2006, 11:06
Tôi nghĩ, dù hiện tại Bra rõ ràng là chơi chưa thực sự thuyết phục mọi người như Arg nhưng chắc chắn họ sẽ trở lại là chính mình khi vào giai đoạn loại trực tiếp...

Bảng có Brazil thực ra cũng chưa có gì cần phải thể hiện nhiều , vòng 1 thể hiện nhiều quá <--- lộ hàng ... cứ thong thả , đến vòng loại trực tiếp là lộ mặt thằng nào mạnh thằng nào yếu ngay .

ilovefootball
20-06-2006, 11:22
Nhiều người chê Ronaldinho nhưng anh này là tiền vệ chuyên gia kiến thiết bóng , hơn nữa lại bị kèm chặt lúc nào cũng 2 3 thằng xung quanh , vì thế không ghi bàn là chuỵên bình thường !
Đương nhiên. Bởi mặc dù thằng này sút phạt cực hiểm thì nhiệm vụ của nó ở Barca và có lẽ là cả Bra(tính tới lúc này) không phải là ghi bàn. Việc thằng này ghi ít là chuyện không có gì ngạc nhiên.
Mọi người chê nó chắc là vì 2 trận trước nó đá không xông xáo lắm, không làm mấy trò xiếc kỹ thuật cá nhân ấy mà.

=-KOS-MOS-=
20-06-2006, 19:32
\:d/ \:d/ \:d/ BRASIL VÔ ĐỊCH !
Công nhận BR mạnh thật nhưng tớ vẫn tin tưởng vào Đức
Đức vô địch \:d/ \:d/ \:d/

3077
20-06-2006, 19:49
Bảng có Brazil thực ra cũng chưa có gì cần phải thể hiện nhiều , vòng 1 thể hiện nhiều quá <--- lộ hàng ... cứ thong thả , đến vòng loại trực tiếp là lộ mặt thằng nào mạnh thằng nào yếu ngay .
Nói như bác khó lắm. Thắng thật đã khó nhưng giả vờ thắng còn khó hơn. Có lẽ do nó chủ quan hoặc tinh tướng coi mình là mâm trên...

barcano1
21-06-2006, 18:41
Bảng có Brazil thực ra cũng chưa có gì cần phải thể hiện nhiều , vòng 1 thể hiện nhiều quá <--- lộ hàng ... cứ thong thả , đến vòng loại trực tiếp là lộ mặt thằng nào mạnh thằng nào yếu ngay .
@ Nhưng cứ xem phong độ hàng tiền đạo cứ thấy lo lo. nếu HLV cứ để R9 vào sân thì khác nào BRA chấp đối thủ 1 người... :D

thienthanqnd2005
21-06-2006, 18:46
Sao lại nói thế được, khi ở trận vừa rồi, thấy Ro béo chơi cố gắng đấy chớ...Mà nói chung trên hàng công thì người ta khó mà thay thế được R9 ... Cho dù fong độ của hắn là không ấn tượng ở mùa này

PhongVanIII
21-06-2006, 19:44
_ Thay anh chàng 90 Kg ấy bằng thằng bé Robinho thấy còn hợp lý hơn ----> phần nào bằng thắng của Fred cũng do Robinho sút dội cột dộc mà ra đó thôi.

barcano1
21-06-2006, 19:49
Sao lại nói thế được, khi ở trận vừa rồi, thấy Ro béo chơi cố gắng đấy chớ...Mà nói chung trên hàng công thì người ta khó mà thay thế được R9 ... Cho dù fong độ của hắn là không ấn tượng ở mùa này
@ Không ai là không thể thay thế. Đến như Raul - một tượng đài của người TBN vẫn phải ngồi dự bị để cho lớp trẻ thi đấu đấy là gì ?

=-KOS-MOS-=
21-06-2006, 19:58
Đúng là kô ai là kô thể thay thế nhưng có những cầu thủ mà sự động viên từ mặt tinh thần mà họ mang lại là không thể nào thay thế. Và những cầu thủ như thế thực sự là những tượng đài lớn của bóng đá thế giới

human is me
21-06-2006, 20:01
_ Thay anh chàng 90 Kg ấy bằng thằng bé Robinho thấy còn hợp lý hơn ----> phần nào bằng thắng của Fred cũng do Robinho sút dội cột dộc mà ra đó thôi.


Con người ai cũng lên voi xuống chó , ai cũng trẻ rồi cũng già . Tre già măng mộc , trường giang sóng sau xô sóng trước . Rô béo tuy là sao nhưng đã lực bất tòng tâm , khó lòng mà cống hiến được nhiều cho BR , khi đó bé Robinho đang giai đoạn phong độ cao , cho nó vào để mà còn tỏa sáng , biết đâu lại là một Rô thứ 2 ( Rô ốm chứ kô phải Rô Béo :D ) , trận đá vừa rồi , theo bé này vào thấy tấn công nguy hiểm lên ngay .... có thể nói bé là một luồn gió mới cho hàng công tuyển BR WC năm nay .

thienthanqnd2005
21-06-2006, 20:05
Nhưng hiện tại bây giờ thì Robinho chưa đủ độ để mà đá được R9. Ở TBN thì lại khác, Raul khi còn đỉnh cao lại là một công thần trong đội tuyển. thêm vào đó Torres lại chơi rất hay trong mấy mùa vừa wa. ...Việc cho Raul ra rìa là điều mà nhiều người dự đoán và mong đợi. Còn Ronaldo thì không hẳn đã là như thế

=-KOS-MOS-=
21-06-2006, 20:08
Biết đâu ở những thời điểm quan trọng, R còi bỗng tỏa sáng thì sao.
Cứ xem OMO với R của Anh mấy mùa trước thì rõ. Những cầu thủ trẻ này đều đã tỏa sáng ở những thời điểm rất ngặt nghèo khi mà Anh đều đang lâm nguy

3077
23-06-2006, 16:12
Sau trận thắng hoành tráng của Bra mà lại để Topic này chìm xa quá.
Với 2 bàn thắng và cân bằng kỉ lục của Muller, mọi người có nghĩ là R9 sẽ tìm lại đựơc mình, ít ra là như mong đợi của mọi người hâm mộ. Ghi bàn đều đều, cảm giác bóng tốt chứ không cần những cú bứt phá tốc độ (cái này xa xỉ quá :D)

thienthanqnd2005
23-06-2006, 16:44
Dù vẫn chưa lấy lại được fong độ vốn có, nhưng đêm qua Ro béo đã ghi bàn trở lại....Tính từ đầu giải thì hắn đã thể hiện được phong độ theo chiều hướng đi lên....một tín hiệu đáng mừng

Amidas
23-06-2006, 20:16
Với 2 bàn thắng và cân bằng kỉ lục của Muller, mọi người có nghĩ là R9 sẽ tìm lại đựơc mình, ít ra là như mong đợi của mọi người hâm mộ

Gặp Japan mới rảnh chân vuốt bóng sút như vậy chứ gặp mấy thằng khác nó xỉa cho thì ... không biết R9 nặng thế nào cũng phải gục #>:) :devil:

human is me
23-06-2006, 21:05
Gặp Japan mới rảnh chân vuốt bóng sút như vậy chứ gặp mấy thằng khác nó xỉa cho thì ... không biết R9 nặng thế nào cũng phải gục #>:) :devil:

ờ ờ !! Nói cũng phải ..... gặp con gà Japan mới rãnh tay rãnh chân mà quay lưng sửa bóng sút ... nhưng mà tính ra kỹ năng dứt điểm cũng kô tệ :D , vẫn bén như ngày nào

ZzhunkenzZ
23-06-2006, 21:18
Trận vừa gùi Brazil hoàn toàn có thể thắng đậm hơn...........nhưng có lẽ vì nể Zico nên Brazil ko làm thế ;)).........dù sao R Béo đã ghi bàn trở lại..........thấy chú R Nhỏ đêm wua đá hay wúa........tuy nhỏ nhưng lại cóa võ ;)).......R Nhỏ là 1 sự thay thế xứng đáng cho R Béo năm 2010 ;))

=-KOS-MOS-=
23-06-2006, 21:57
Chài, BR vừa đá vừa ngắm gái mà thắng tới 4-1 là tốt rồi, ông còn muốn nó thắng thêm 5 7 trái nữa mới là đậm hay sao

thienthanqnd2005
23-06-2006, 23:08
Zuken nói như các đội ở Việt Nam đá bóng không bằng. 4 - 1 là quá đủ rùi. Quan trọng hơn R9 đã bằng kỷ lục với Muler

oladi_oladi
24-06-2006, 01:02
Không những thế mà Ronalđo hoàn toàn có hy vọng phá kỷ lúc đó để có thể trở thành chân sút vĩ đại nhất trong các ký WC...Hàng công của Brazil thì quá mạnh rồi , tuy nhiên hàng phòng thủ thì lại vẫn mắc khá nhiều sai lầm ...Sang vòng đấu knock out gặp mấy đội đá " quái " thì Brazil cũng có thể thua như chơi ...:D

thienthanqnd2005
24-06-2006, 01:05
Quái cụ thể là thế nào ? Kỷ thuật kiểu như Argen hay phòng ngự như người Ý, hay đó là tinh thần của người Đức. Nói chung cho dù gặp ai thì cũng không dễ đánh bật Bra " dễ như chơi được "

=-KOS-MOS-=
24-06-2006, 01:38
Tất nhiên với bất kì đội bòng nào thì BR luôn luôn là 1 trở ngại rất khó vượt qua, vì thế ngoại trừ trận chung kết ra chứ vòng ngoài đội bóng nào mà chả muốn tránh phải đối đầu với BR

thienthanqnd2005
24-06-2006, 01:44
Nói thế thôi quả bóng tròn. ... Biết đâu được, Bra bị đánh bật sau vòng tứ kết cũng nên. ngoại trừ trận đè bẹp Nhật tới 4 - 1 ra. 2 trận đầu thì Bra cũng " thường thôi"

=-KOS-MOS-=
24-06-2006, 01:47
Tất nhiên roài cái tớ nói chỉ là dự trên thực tế sức mạnh của BR mà thôi.
Cái hấp dẫn nhất của bóng đá chính là yếu tố bất ngờ mà nhiều lúc ngay cả những chuyên gia sành sỏi nhất về môn túc cầu cũng phải há mồm mà kinh ngạc ^.^

thienthanqnd2005
24-06-2006, 01:50
Điều mà chúng ta mong đợi ở Bra là họ hãy thể hiện chính mình. Như Argen đã thể hiện ở vòng bảng. Nhưng có vẻ như điều này rất khó, bởi người cầm lái của họ bây giờ là Parera - người luôn tuân chỉ lối đá thực dụng, không cần chơi đẹp. Năm 94 ông cũng đưa Bra lên ngôi mà không cần chơi thứ bóng đá bản chất của nguời Bra

PhongVanIII
24-06-2006, 01:58
_ WC 06 luôn đầy rẫy những bất ngờ mà ^_^ .Và ả nhưng kỹ lúc nữa.

human is me
24-06-2006, 12:49
:)) !! Bóng đá là môn thể thao bất ngờ , giống như Hàn QUốc cứ ngỡ là sẽ vô vòng 2 ai dè bị loại , Pháp cứ ngở là bị loại ai dè lại vào vòng 2 , thế mới đau . Còn BR thì xác xuất hên xui hơi bị thấp vì quá mạnh và uy tín cũng quá cao với 6 lần ( kô biết phải kô ) CHampion

=-KOS-MOS-=
24-06-2006, 13:03
_ WC 06 luôn đầy rẫy những bất ngờ mà ^_^ .Và ả nhưng kỹ lúc nữa.
Uh sắp tới còn phải xem thằng nào đi vào lịch sử là cầu thủ ghi bàn thắng thứ 2000 của WC nữa ^^

ZzhunkenzZ
24-06-2006, 13:36
Chài, BR vừa đá vừa ngắm gái mà thắng tới 4-1 là tốt rồi, ông còn muốn nó thắng thêm 5 7 trái nữa mới là đậm hay sao
^.^
Note : mà cóa ai coi cái cảnh Carlos nằm ngay chỗ ngồi của ban lãnh đạo Brazil 0 :)).........Carlos vừa nằm xuôi vừa lắc lắc cái chân mới đau chứ :))...........chéc đang nghỉ mát tại Ha-Wai =))

thienthanqnd2005
24-06-2006, 13:40
Người Nhật nhìn thấy cảnh này chắc R.Carlos khó mà sống nổi khi anh này sang Nhật ????

human is me
24-06-2006, 14:21
bé carlos nằm với một tư thế rất shock :)) !! Nói thật , ai kô xem trận đó mà lỡ bật qua VTV3 ngay cảnh thằng Carlos nằm cũng biết ai thắng :)) . Nằm với một tư thế nghĩ ngơi thoải mái quá cở , chả có gì phải bận tâm :))

myno
24-06-2006, 16:15
Xui quá nhỉ,tui không xem trận đó..
Với thực lực của Brazil thì có lẽ họ sẽ đi tới trận chung kết,nhưng mà đá như 2 trận đầu thì thấy hơi khó

=-KOS-MOS-=
24-06-2006, 16:37
^.^
Note : mà cóa ai coi cái cảnh Carlos nằm ngay chỗ ngồi của ban lãnh đạo Brazil 0 :)).........Carlos vừa nằm xuôi vừa lắc lắc cái chân mới đau chứ :))...........chéc đang nghỉ mát tại Ha-Wai =))
wow có cảnh hay vậy sao, đêm đó tớ không xem mà thói quen của tớ là đã kô xem trực tiếp thì chỉ có coi tỉ số chứ kô bao giờ coi lại - phán đoán của tớ cũng đúng chứ nhỉ =)) =))

PS :thử đi lượn lờ xem có cái ảnh về cảnh này kô tớ sẽ lôi về
Hoặc ai kiếm đc lôi về nhanh tớ đỡ phải tìm #>:)

Tàu Phi Phi
25-06-2006, 15:56
pó tay thằng carlos, tự nhiên vãi, chắc định nằm cho mấy chú nhà báo chụp ảnh đây mà. Mà robinho hình như bị chấn thương trong 1 buiổi tập rùi.

thienthanqnd2005
25-06-2006, 17:32
Khả năng ra sân trong trận gặp Ghana của Robinho là một dấu hỏi lớn ? Đành way lại với cặp R7-R9 như từ đầu giải. Kẻ đóng vai trò dự bị vẫn là Cris thôi.

archenemy
25-06-2006, 17:51
Ý ông là Fred phải không , Cris là trung vệ mà

hetallica
25-06-2006, 19:30
Fred thì chắc chưa đén lươjt đâu..chắc suất chính vẫn là béo với Adriano thui..còn trung vệ thì ai qua mặt được Lucio vơi Juan..

thienthanqnd2005
25-06-2006, 19:33
Ok, nhầm. Chắc chắn sẽ đến lượt Fred xuất hiện và thể hiện

NV
26-06-2006, 20:39
__Khuya nay, sớm mai Brazil ra sân. Một bên là đội bóng yêu thích, 1 bên là Ghana cũng là một đội ngựa ô mà NV ủng hộ. Lại ở thế khó khăn, nhưng vẫn nghiêng về Brazil. Mong có một trận đấu hay, ít thẻ vàng, không thẻ đỏ và không ai chấn thương. Vì World Cup mà đi càng sâu để toàn đội hình què quặc đá với nhau thì còn gì màu sắc đúng nghĩa của bóng đá đẹp.

petern
26-06-2006, 20:43
Sếp nhầm òi, đêm mai Brasil mới đá sếp ơi, ặc ặc http://img.photobucket.com/albums/v312/peternguyenanh/Smile/nana.gif

NV
26-06-2006, 20:44
__Đâu có nhầm, cố ý viết sai cho ông phải vận động thôi... he he

branchtell
26-06-2006, 20:48
__Đâu có nhầm, cố ý viết sai cho ông phải vận động thôi... he he
-10 năm mới thấy mặt 1 lần , đi đâu hay vậy ko biết , bích Real nhà em dạo này làm biếng wá mà còn sôi động hơn tồ bích Bác Cả của anh #>:) . Hết hè vào giải rồi vẫn cứ công suất này nhé #>:)

hetallica
26-06-2006, 21:04
Bra hôm nay khéo ngắc ngoải với mấy con trâu đên ấy chứ...

barcano1
26-06-2006, 21:13
@ Hừm. Ghana có thể điên với ai thì được chứ với Bra thì chưa đủ tầm đâu -> huống hồ chi còn vắng cả Enssien -> Không thua đậm mới là lạ à nha...

Tàu Phi Phi
27-06-2006, 00:44
Lối đá ghana khá đơn giản, chỉ ngạc nhiên ở trận với séc thui, giờ thì ghana ko là gì cả, đặc biết với Bra

Daibang_tungcanh
27-06-2006, 13:25
Tỉ số sẽ là 10-0 nghiêng về Braxin :D
Ronaldo sẽ đi vào lịch sử các vòng WC khi sẽ ghi bàn để trở thành người ghi bàn nhiều nhất tại các vòng WC

Tàu Phi Phi
27-06-2006, 13:50
Theo nguồn tin mới thì trận này có thể Adriano ko ra sân mà thay vào đó là robinho, do cặp tiền đạo ronaldo và adriano khá lười nên với trận đấu quan trọng như thế này đành phải rút bớt 1 người, lại 1 lần nữa thấy lão HLV này cưng Ro béo nhất đội thì phải

oladi_oladi
27-06-2006, 14:47
Xem bản tin WC thấy cổ động viên của Ghana lạc quan lắm^^ , họ kêu sẽ đánh bại Brazil 2-0 làm mính suýt chết cười :p ...Nói chung là cuộc phiêu lưu của Ghana sẽ phải dừng lại ở đêm nay thui ..:D

Amidas
27-06-2006, 14:59
Thật ra Ghana họ cũng tự hiểu đêm nay họ đang đá với ai ! ... nói chung 1 vài lời động viên khuyến khích sốc lại tinh thần cho cả đội là điều dễ hiểu .Họ chỉ cần giữ đúng tỉ số như họ đã nêu nhưng đảo ngược lại <--- là quá tốt rồi .

oladi_oladi
27-06-2006, 15:35
Thật ra Ghana họ cũng tự hiểu đêm nay họ đang đá với ai ! ... nói chung 1 vài lời động viên khuyến khích sốc lại tinh thần cho cả đội là điều dễ hiểu .Họ chỉ cần giữ đúng tỉ số như họ đã nêu nhưng đảo ngược lại <--- là quá tốt rồi .

Dù sao thì Ghana mình cũng có cảm tình hơn là đội Togo , sao mà ghét cái đội chưa đá đã chỉ đòi tiền trong khi nước thì đang nghèo rớt ra..^^ ..mình xem mà toàn mong cho nó thua ^^...Vậy là rất dễ cặp còn lại sẽ là Brazil vs Tây Ban Nha ( Pháp đã ko ổn định nên ko tin là WIn được trận này )..:p

@Amidas : sao dạo này ko thấy cậu vô box TT thế ...:D

3077
27-06-2006, 17:01
Biết đâu đấy, Bra thắng nhưng vẫn tan nát như Bồ thậm chí bi bét hơn, tan nát như Bồ nhưng lại nhục như Hà Lan. Ghana vừa trâu vừa không có gì để mất. Chúa phù hộ cho Ronnie, Kaka,... đừng theo chân Owen mà khổ

hetallica
27-06-2006, 17:21
Biết đâu hôm nay Ghana làm được giồng Ukraina nhẩy....:)

thienthanqnd2005
27-06-2006, 17:46
Điều mà heta nghĩ gần như là sự mơ hồ. Khó mà qua mặt được Bra với đội hình hiện tại.Ai chứ Bra ít khi vấp ngã mỗi khi gặp đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều.
Quan trọng đối thủ ở Bán kết sẽ là ai ?? TBN hay Pháp mới là điều quan trọng

Amidas
27-06-2006, 18:57
Điều mà heta nghĩ gần như là sự mơ hồ. Khó mà qua mặt được Bra với đội hình hiện tại.Ai chứ Bra ít khi vấp ngã mỗi khi gặp đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều.
Quan trọng đối thủ ở Bán kết sẽ là ai ?? TBN hay Pháp mới là điều quan trọng

Nói chung trận này Hiệp 1 Brazil chơi hết sức ... ghi được 1-2 bàn <--- hiệp 2 rút quân về dưỡng sức ... trận đấu này không nên mất quá nhiều sức , 1 lối chơi hợp lý sẽ giúp Brazil thắng nhẹ nhàng .

3077
27-06-2006, 18:57
Điều mà heta nghĩ gần như là sự mơ hồ. Khó mà qua mặt được Bra với đội hình hiện tại.Ai chứ Bra ít khi vấp ngã mỗi khi gặp đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều.
Xì, tui thì nghĩ ngược lại. Có khi Bra chết ở vũng trâu đầm chứ không chết ngoài biển rộng. Đời mà, biết sao đựoc. Đêm nay không có Essien thì đã có Aphi, một trâu một bò mà, cũng chả khác nhau mấy =))

thienthanqnd2005
27-06-2006, 18:59
Nói chung là những người lạc quan thì vẫn hay nghĩ ra được những điều lạc quan một cách kỳ lạ nhất.
Bọn Ghana cũng không fải tay vừa, khi ông bầu đã quyết định chơi tấn công không khoan nhượng với Bra.
Nếu vậy, đây sẽ là một trận cầu hấp dẫn đây !!!!!!!????????

oladi_oladi
27-06-2006, 19:15
Ghana lọt vào vòng này cũng 1 phần nhờ trận thắng Séc , mà cốt yếu là họ đã ghi bàn quá sớm trong trận đấu đó , khiến đội Séc nôn nóng và dẫn đến việc bị đuổi người ..và họ đã WIN ..chứ xem trận đầu tiên khi họ thua 1 đội bóng lớn như Ý thì biết ...nói chung là khi gặp Brazil thì Ghana sẽ trở lại với vị trí của mình thôi...:D

3077
27-06-2006, 19:23
Hôm nay vừa search thấy cái này, post lên an ủi fan của Selecao :D

Dự đoán đội vô địch World cup qua các con số
Đội tuyển Brazil đã vô địch World cup 1994. Lần gần nhất mà họ chiến thắng danh hiệu này là năm 1970. Nếu lấy 1970 + 1994= 3964
Đội tuyển Argentina bước lên bục cao nhất của thế giới lần gần đây nhất là năm 1986. Trước đó họ chỉ vô địch World cup một lần vào năm 1978. Và lấy 1978 + 1986= 3964
Tương tự như vậy là đội tuyển Đức. Chức vô địch World cup gần đây nhất mà họ đoạt được là vào năm 1990. Trước đó, họ cũng giành được danh hiệu này vào năm 1974. 1990 + 1974= 3964
Từ phép cộng này, có thể dự đoán đội vô địch World cup 2002, từ khi họ chiến thắng tại World cup 1962. Lấy 3964 -2002= 1962. Và trên thực tế, Brazil đã đăng quang chức vô địch World cup 1962! Sau đó, họ cũng là đội chiến thắng vào năm 2002.
Dựa vào các phép cộng như vậy, ta có thể dự đoán đội vô địch của World cup 2006. Lấy 3964 - 2006 = 1958. Chắc hẳn các bạn đã biết, đội nào đã đoạt chức vô địch thế giới vào năm 1958? Sau đó, lấy 3964 - 1958
Kết quả là BRAXIN (chẳng đứa nào tính cho đội Ý của mình nhỉ)

thienthanqnd2005
27-06-2006, 20:54
Sao lần gần đây nhất của Bra là 1970 nhỉ. Mà dựa vào đâu để lấy cột mốc là 1994. Một sự chắp vá không hoàn hảo. Chắc rằng cái này lấy từ năm 1998.
Chờ đi .... xem Bra dọa Ghana thế nào đã !!!

archenemy
27-06-2006, 20:57
trận này chỉ chờ xem Ronaldo phá kỉ lục thôi

thienthanqnd2005
27-06-2006, 20:58
Ro béo mới lên dây cót tinh thần đồng đội của hắn., Tui vẫn tin đêm nay Ro sẽ ghi bàn. 2 bàn là điều hắn không muốn ở WC lần này. Tệ thì cũng fải 4-5 trái.....????

3077
27-06-2006, 21:04
Sao lần gần đây nhất của Bra là 1970 nhỉ. Mà dựa vào đâu để lấy cột mốc là 1994. Một sự chắp vá không hoàn hảo. Chắc rằng cái này lấy từ năm 1998.

Gần năm 1994 nhất, nếu không tính thế thì làm sao ra mấy số ấy được :D. Nói chung là các fan thì có muôn cách để tính cho đội mình vô địch mà....

branchtell
27-06-2006, 21:05
trận này chỉ chờ xem Ronaldo phá kỉ lục thôi
-Hờ , em còn chờ xem Ronnie quậy thế nào nữa chớ . Đến giờ rồi mà vẫn........
-Hồi sáng đọc có bài báo hay lém , phân tích này kia rồi thì : robinho vào sân đá ỏ dưới trợ công , rút andriano ra , cắm 1 mình R9 ----> Ronnie sẽ dâng lên thoải mải hơn ----> có lý wá mà sao ông Par ổng ko làm hén ?

archenemy
27-06-2006, 21:05
cũng tiếc cho Ronaldo , năm nay Bra vào bảng dễ quá mà 2 trận đầu hắn không ghi được bàn nào , vào trong các đội đá chặt chẽ thì khó khăn rồi , nhưng tôi cũng tin Ronaldo sẽ ghi được ít nhất 4 bàn

superGB
27-06-2006, 21:48
-Hờ , em còn chờ xem Ronnie quậy thế nào nữa chớ . Đến giờ rồi mà vẫn........
-Hồi sáng đọc có bài báo hay lém , phân tích này kia rồi thì : robinho vào sân đá ỏ dưới trợ công , rút andriano ra , cắm 1 mình R9 ----> Ronnie sẽ dâng lên thoải mải hơn ----> có lý wá mà sao ông Par ổng ko làm hén ?
::) đừng bao giờ nghe mấy " chiên gia" của Vn bình lựng trên báo cũng như trên TIVI , tài năng hơn ai đâu mà ngồi múa mép :))

Mấy trận đầu tiên sao thấy Rô vẩu đá có vẻ như "giấu nghề" phải ko pà con, thấy anh ít có những pha kĩ thuật như hồi đá ở Barca, chắc là giấu nghề chờ vô đây tung ra cho hậu vệ đối phương bất ngờ :'>. Cũng hy vọng là hôm nay Rô béo sẽ ghi bàn làm nên kỉ lục mới :D , dù béo những nhìn lại trái thứ 2 trong trận gặp Nhật Bủn thấy dễ sợ thật ^^

3077
27-06-2006, 22:04
1-0 cho Bra. R9 đã tỏa sáng với cú qua thủ môn quen thuộc thời đỉnh cao. Kỷ lục đã bị phá bỏ. Và R9 đã trở lại, hãy ghi nhớ anh như 1 ứng cử viên cho chức vua phá lưới...

oladi_oladi
27-06-2006, 23:42
Chưa hết trận , nhưng mình đã bỏ đi ko xem tiếp nữa..một trận đấu quá tẻ nhạt và ko cân sức ..Brazil đá như đi dạo mà vẫn WIN ..thế là cả châu Phi lẫn Châu Á đều ko còn đại diễn nào tại WC lần này...::(

3077
27-06-2006, 23:44
3-0 rồi, bọn Ghana như cái bọn dở người vậy. Thủ môn lên xuống như đi chợ, chẳng có cái gì gọi là chiến thuật. Sút thì như nhắm mắt. Ngu kinh. Có lẽ Bra lại có cơ hội giấu bài....

=-KOS-MOS-=
27-06-2006, 23:48
Trận này BR đi dạo giải trí để lấy sức cho trận sau ấy mà.
PS: Năm nay đúng là năm bội thu về thẻ vàng và thẻ đỏ, xem mà ngán ngẩm 8-} 8-}

thienthanqnd2005
27-06-2006, 23:56
Chán thiệt, những tưởng sẽ là một trận đấu cống hiến của Bra, nhưng điều mà họ thể hiện làm cho hẳn không ít người phải chán nản. Rõ ràng đẳng cấp Bra hơn hẳn đội bóng châu Phi. Nhưng chơi thế thì thật đáng buồn. Kể từ đầu giải chưa thấy trận nào là Bra thực sự

hetallica
28-06-2006, 00:02
Cần j họ chỉ chơi 1 trận thực sự là trận CK thui..thía là đủ rùi...

Triệu_Vỹ
28-06-2006, 00:06
Tui thấy Brazil chưa tung hết sức ra đá.Tội gì tung hết sức khi mà đối thủ cũng đã tự bít kết cục cho mình.Với lại chặng đ`g trc mắt còn dài, ko thể để các đối thủ sắp tới biết trc đc mọi khả năng của mình(Các đội bóng lớn đều cố gắng thực hiện điều này,nhưng xem ra chỉ Brazil là làm đc mà ko chút vất vả,trừ đội tuyển Đức thì phải chơi cống hiến vì họ là chủ nhà).Tui ko ngạc nhiên chút nào với lối chơi của Brazil ngày hôm nay(Từ đầu giải đã thế rồi :|).Những trận mang tính chất quan trọng hơn và khốc liệt hơn sẽ khiến Brazil thể hiện đẳng cấp của mình, hãy chờ xem :D ...

thienthanqnd2005
28-06-2006, 00:11
Coi chừng sợ rằng khi đã quen với lối đá như hiện nay không chừng ở tứ kết khi phải chạm trán với TBN (mong là như vậy) họ lại vẫn thế thì sao nhỉ. 1 tượng đài bị sụp đổ không một dấu ấn....

hetallica
28-06-2006, 00:34
Thua thì chả có j để mà nói..còn nếu giả sử có thua thì nếu trước đấy chơi hay cũng chả giải quyết được vấn đề j..

thienthanqnd2005
28-06-2006, 00:37
Với ai thì không cần biết, nhưng với Bra thì người ta không mong đợi kết quả. Mà quan trọng nhất là cái cách họ đã thể hiện. Bản chất của họ là chơi cống hiến và hết mình, nhưng không vì thế mà họ quên mất nhiệm vụ của minh (từ xưa đến nay vẫn vậy).
ở giải này không phải là Bra chơi tệ, mà họ đã chơi không đúng như kỳ vọng. Thất vọng là ở chỗ đó

hetallica
28-06-2006, 00:48
Uh` kể ra cũng hơi thất vọng thật..nhưng tại đối thủ Bra nó yếu quá..làm bọn nó mất hứng chơi..giá mà Bra vào cái bảng Ac hen có khi hay hơn nhiều..

thienthanqnd2005
28-06-2006, 01:02
Lại một câu kết luận không đúng rồi. Nhớ lại giải đấu gần đây nhất WC02 họ nằm cùng bảng với toàn những đội hạng ruồi : Trung Quốc, Costa-Rica, Thỗ. Nhưng họ vẫn chơi rất tưng bừng từ đầu giải. Thắng như chẻ tre : 4-0, 5-2, và 2-1 (nếu nhớ không nhầm). Cho dù giải đó Thỗ đã lên ngôi thứ 3 của giải đấu.
Rõ ràng năm nay Bra chơi không thuyết fục.....
Hy vọng ở trận tứ kết sắp tới họ sẽ trở lại với chính những gì mà mọi ngưòi mong đợi.

hetallica
28-06-2006, 01:05
Bảng hồi đáy nó yếu hơn thế này nhiều mà hồi đó khát vọng vô địch nó cũng lớn hơn bây giờ mà....Bọn này đá cái kiểu cứ thắng 1 quả xong rùi có cảm giác nó ko muốn thi đấu nữa..chán thật..có mỗi xem trận Ý là hay...