View Full Version : Zô cùng EURO 08 với GVN!
Không khí EURO 2008 đã trở nên sôi động với các trận đấu tại bảng A và bảng B. Khởi đầu cho một tuần mới, đêm nay và rạng sáng ngày mai, bảng C - bảng được mệnh danh là bảng đấu Tử thần với sự góp mặt của Pháp, Ý, Hà Lan, Rumani - sẽ vào cuộc. Để cuộc chơi trong diễn đàn GVN được thêm sôi nổi, Diễn đàn GVN, box E-Sport và CLB xin mời tất cả các bạn tham gia Cuộc thi dự đoán EURO 2008 'Zô cùng EURO 08'. Nội dung cuộc thi như sau:
Điều kiện tham dự
- Là thành viên của diễn đàn GVN, có tối thiểu 01 nick name để tham gia dự đoán. Mỗi nick chỉ được gửi 01 dự đoán. Mốc giờ tính điểm căn cứ theo giờ GVN (Xem thêm lưu ý ở mục dưới)
- Các thành viên có thể dùng nhiều nick tham gia dự đoán.
-----------------------------------------
Cuộc thi sẽ có 2 vòng dự đoán: Vòng 1 bắt đầu từ 00g ngày 9/06/2008 đến 24g ngày 15/06/2008. Ở vòng 1, mỗi ngày sẽ có các nội dung dự đoán do BTC đưa ra.
Nội dung dự đoán vòng 1 - ngày thứ 1 sẽ gồm 03 câu dự đoán.
Câu dự đoán số 1
- Kết quả trận đấu giữa đội Ý - đội Hà Lan? (4 điểm) (BTC yêu cầu ghi rõ tên đội THẮNG hoặc tên đội THUA. Nếu HÒA thì chỉ cần ghi HOÀ )
Câu dự đoán số 2
- Tỷ số trận đấu giữa đội Pháp - đội Rumani (5 điểm) (BTC yêu cầu ghi rõ tỷ số. Ví dụ: Pháp 5 - Rumani 1)
Câu dự đoán số 3
- Theo bạn, có bao nhiêu nick dự đoán đúng cả hai câu hỏi trên? (1 điểm)
Lưu ý: Gửi dự đoán vòng 1- ngày thứ Nhất trước 23h ngày 09/06/2008 Mốc giờ gửi dự đoán sẽ căn cứ theo mốc giờ GVN. BTC không chấp nhận bất cứ khiếu nại ở các dự đoán sau mốc giờ quy định. Quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng.
================================================== =========
Nội dung dự đoán vòng 1 - ngày thứ 2 sẽ gồm 03 câu dự đoán.
Câu dự đoán số 1
- Kết quả trận đấu giữa đội Tây Ban Nha - đội Nga? (4 điểm) (BTC yêu cầu ghi rõ tên đội THẮNG hoặc tên đội THUA. Nếu HÒA thì chỉ cần ghi HOÀ )
Câu dự đoán số 2
- Tỷ số trận đấu giữa đội Thụy Điển - đội Hi Lạp (5 điểm) (BTC yêu cầu ghi rõ tỷ số. Ví dụ: Thụy Điển 3 - Hi Lạp 3)
Câu dự đoán số 3
- Theo bạn, có bao nhiêu nick dự đoán đúng cả hai câu hỏi trên? (1 điểm)
Lưu ý: Gửi dự đoán vòng 1- ngày 2 trước 23h ngày 10/06/2008 Mốc giờ gửi dự đoán sẽ căn cứ theo mốc giờ GVN. BTC không chấp nhận bất cứ khiếu nại ở các dự đoán sau mốc giờ quy định. Quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng.
================================================== ======================
Nội dung dự đoán vòng 1 - ngày thứ 3 sẽ gồm 03 câu dự đoán.
Câu dự đoán số 1
- Kết quả trận đấu giữa đội CH Séc - đội Bồ Đào Nha? (4 điểm) (BTC yêu cầu ghi rõ tên đội THẮNG hoặc tên đội THUA. Nếu HÒA thì chỉ cần ghi HOÀ )
Câu dự đoán số 2
- Tỷ số trận đấu giữa đội Thụy Sỹ - đội Thổ Nhĩ Kỳ (5 điểm) (Yêu cầu ghi rõ tỷ số. Ví dụ: Thụy Sỹ 3 - Thổ Nhĩ Kỳ 3)
Câu dự đoán số 3
- Theo bạn, có bao nhiêu nick dự đoán đúng cả hai câu hỏi trên? (1 điểm)
Lưu ý: Gửi dự đoán vòng 1- ngày 3 trước 23h ngày 11/06/2008 Mốc giờ gửi dự đoán sẽ căn cứ theo mốc giờ GVN. BTC không chấp nhận bất cứ khiếu nại ở các dự đoán sau mốc giờ quy định. Quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng.
================================================== =========
Cơ cấu giải thưởng Vòng 1:
- Giải Nhất: 01 USB 2 GB giành cho nick có tổng số điểm cao nhất khi kết thúc vòng 1.
- Giải Nhì: 01 USB 1 GB giành cho nick có tổng số điểm cao thứ nhì khi kết thúc vòng 1.
Lưu ý: - Nếu một thành viên có nhiều nick trúng thưởng thì BTC sẽ chỉ trao cho 01 nick duy nhất của thành viên đó
- Giải thưởng sẽ được trao tặng tận tay cho các bạn trúng giải. Trong trường hợp các bạn ở xa, giải thưởng sẽ gửi qua đường bưư điện (EMS).
Thành phần BTC:
- Đại diện BQT diễn đàn GVN
- Đại diện box E-Sport
- Đại diện CLB WE Thăng Long Hà Nội
uNs | Batigol
09-06-2008, 20:11
em bóc tem nhóa :x :x cảm ơn chủ tịch :x :x
câu 1 : Italia 2 - Hà Lan 1
câu 2 : Pháp 1 - Romania 0
câu 3 : 0 có ai đúng cả 2 câu trên :hug: ( Trừ em ;;))
1/ Ý Thắng
2/ Pháp 1 - Rumani 0
3/ 0 nick
Mẫu chuẩn cho các dự đoán lần sau của 3ti!.
adrianoob
09-06-2008, 20:23
1: ý Thắng
2: Pháp 2- Rumani 0
3: 1
myangel!!!
09-06-2008, 20:26
Cho mình chơi với .
1/ Hòa
2/ Pháp - Rumani : 2 - 0
3/ Câu này khó , bỏ qua . 9 điểm được rồi . :D
làm tý xem sao...
1/ Ý thắng
2/ Pháp 1-1 Rumani
3/ 6 nick..
uNs | Batigol
09-06-2008, 20:30
em trả lời lại cho chính xác nhé :'>
1/ Ý thắng
2/ Pháp 1 Romania 0 -- em viết nhầm , giờ mới phát hiện chứ kô phải ăn gian nhé :p . em viết lại từ bài đàu nhưng viết nhầm :D
3/ 0 nick ( vì chỉ có em trả lời đúng :'>)
ruanangdo
09-06-2008, 21:03
1/ Ý thắng
2/ Pháp 3 Romania 1
3/ 1 nick ( em trả lời đúng thì có tính luôn em vào 0? )
ghost9183
09-06-2008, 21:57
1. ý thắng
2. Pháp 1-0
3. ko có 2 đúng cả 2 câu trên trừ em
Hà Lan - Italia: Cái nhìn từ lịch sử
http://thethao.dantri.com.vn/Uploaded/letruong1/t52008/italy0806081-1.jpg
Italia buộc Hà Lan khóc hận năm 2000.
(Dân trí) - Người Hà Lan sẽ bước vào trận đấu tại Berne đêm nay với niềm mong mỏi cháy bỏng: chấm dứt 30 năm liên tiếp không biết đến chiến thắng trước người Ý.
1. Lần cuối cùng Hà Lan “cuốn bay” Italia là ngày 21 tháng Sáu năm 1978 trong VCK World Cup tại Buenos Aires (Argentina). Hà Lan thắng Italia 2-1 trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng thứ 2 và giành vé vào trận chung kết. Italia đã dẫn trước khi Ernie Brandts ghi bàn vào lưới nhà, nhưng chính Brandts đích thân lập công chuộc tội với bàn gỡ hòa 1-1 trước khi Arie Haan ấn định chiến thắng cho Hà Lan.
2. Kể từ đó, Italia luôn chiếm thế thượng phong trong những lần đối đầu với Hà Lan. Màu thiên thanh thắng đến 6 lần và chỉ để đối thủ cầm hòa trong 2 lần. Đáng chú ý hơn cả chính là cuộc chạm trán tại bán kết Euro 2000.
Khi đó, dù chơi hơn người tại Amsterdam ngay từ phút 34 khi Gianluca Zambrotta nhận thẻ đỏ, nhưng Hà Lan đã chơi một trận kỳ lạ để rồi trở thành kẻ thua cuộc. Kỳ lạ ở chỗ, họ đã sút hỏng penalty đến … 5 lần, 2 lần trong 90 phút chính thức và 3 lần ở loạt đấu súng.
Cú sút của Frank de Boer bị Francesco Toldo chặn đứng, trước khi Patrick Kluivert đưa bóng đi trúng cột dọc trong 2 lần đá hỏng penalty chỉ trong 90 phút của Hà Lan.
Đến loạt penalty định mệnh, Italia thắng 3-1 với 3 cú sút thành công của Luigi Di Biagio, Gianluca Pessotto và Francesco Totti; người Hà Lan cúi đầu ra về khi Frank de Boer một lần nữa “đầu hàng” Toldo, còn Paul Bosvelt và Jaap Stam lần lượt sút ra ngoài…
http://www.thethao.dantri.com.vn/Uploaded/letruong1/t52008/italy0806082-2.jpg
Italia ăn mừng với người hùng Toldo, Amsterdam năm 2000
3. Tháng 11/2005, hai đội gặp lại nhau, và vẫn tại Amsterdam, Hà Lan lại bại trận. Dù bị dẫn trước sau khi Ryan Babel mở tỷ số cho đối phương ở phút 37 nhưng Azzurri đã chơi quật khởi và ghi liên tiếp 3 bàn do công của Alberto Gilardino (phút 40), Mauro Camoranesi (45) và Luca Toni (49) để giành chiến thắng 3-1.
4. Hai đội đã gặp nhau chính thức tất cả 15 trận, trong đó Italia thắng 8, hòa 5 và thua 2. Lần còn lại Hà Lan thắng Ý là năm 1976 trong 2 trận đi về định đoạt chiếc vé vào tứ kết Euro. Khi đó, dù Italia đã có chiến thắng 1-0 trên sân nhà, nhưng chiến bại 1-3 tại đất Hà Lan trước đó không cho phép họ đi tiếp.
5. Marco van Basten là thành viên chủ chốt của “cơn lốc màu da cam” vô địch châu Âu năm 1988. Khi đó ông ghi được 5 bàn, trong đó có bàn thắng “siêu tưởng” nhất lịch sử Euro, volley tung lưới Liên Xô từ một góc cực hẹp.
http://www.thethao.dantri.com.vn/Uploaded/letruong1/t52008/italy0806083-2.jpg
Van Basten chói sáng tại Euro 1988.
6. Đây là lần thứ 6 liên tiếp Hà Lan có mặt trong VCK Euro, ngoài chức vô địch năm 1988, họ đã vào đến bán kết các năm 1992, 2000 và 2004.
7. Italia xuất hiện tại Euro lần thứ Tư liên tiếp. Azzurri đã 4 lần vô địch thế giới nhưng mới chỉ một lần vô địch châu Âu năm 1968, thắng Nam Tư 2-0 ở trận đấu lại tại Rome sau khi hòa 1-1 ở trận đầu tiên. Năm 2000, Italia là Á quân; còn năm 1988, Azzurri vào đến bán kết với một trong số những cầu thủ nổi bật nhất chính là Roberto Donadoni.
8. Khi còn là cầu thủ, tiền đạo huyền thoại Marco van Basten chưa từng đánh bại Italia. Ông đối đầu với người Ý trong 3 trận thua, 1 trận hòa và không một lần làm tung lưới đối phương. Donadoni thì khác, ông đã góp mặt trong 2 chiến thắng của Italia trước Hà Lan, 1-0 tại Ý năm 1990 và 3-2 tại Hà Lan năm 1992; trong cả 2 lần đó, Van Basten đều có mặt.
http://www.thethao.dantri.com.vn/Uploaded/letruong1/t52008/italy0806084-2.jpg
Van Basten và Donadoni khi cùng khoác áo AC Milan.
9. Van Basten và Donadoni đã thi đấu bên nhau tại AC Milan trong mùa giải vô địch châu Âu của Rossoneri năm 1989. Van Basten còn cùng Milan vô địch châu Âu một lần nữa vào năm 1990; Donadoni cũng vậy, nhưng là vào năm 1994.
10. Donadoni khoác áo Milan trong trận chung kết Champions League năm 1995, nhưng lần này ông bại trận trước Ajax Amsterdam của thủ thành Hà Lan đêm nay, Edwin van der Sar.
11. Van der Sar còn khoác áo Ajax đối đầu với Juventus của Alex del Piero trong trận chung kết Champions League năm 1996. Bộ đôi này là đồng đội tại CLB chủ sân Delle Alpi trong suốt thời gian từ 1999 đến 2001.
Bách Dạ (Dân Trí)
.
___________Auto Merge________________
.
Pháp - Romania, giải mã 'gà trống Gaulois'
Trước trận đấu cần phải thắng ở bảng C "tử thần" tối nay, đội tuyển Pháp phải chịu những tổn thất nặng nề khi chắc chắn sẽ vắng mặt thủ quân Vieira. Ngoài ra, Henry và Ribery cũng có khả năng phải ngồi ngoài.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/32/15/do.jpg
Vẻ mặt ưu tư của HLV Domenech và tiền vệ Ribery.
Những tai họa chấn thương đang khiến các CĐV của Pháp không khỏi lo lắng. Ở giải đấu mà "gà trống Gaulois" thầm mong muốn giành lại vinh quang, nhờ một thế hệ tài năng mới của những Ribery, Benzema, Toulalan..., sự đen đủi có cơ dập tắt giấc mơ của họ ngay từ vòng bảng.
Tiền vệ thủ quân Vieira chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận ra quân gặp Romania tối nay. Trong lúc đó, HLV Domenech hiện vẫn cân nhắc việc chọn tân binh của Milan, Flamimi, thay thế anh cho đến hết giải. Tiền đạo Henry thì mới phải cắt một buổi tập để điều trị chấn thương hông, còn Ribery vẫn chưa hết đau ở mắt cá.
Trong 3 "nguy cơ" trên, đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của Ribery nếu xảy ra. Sau đó là Vieira. Kỷ lục gia ghi bàn cho đội tuyển Thierry Henry bây giờ không phải là không thể tạm thay thế khi trong tay Domenech có những quân bài khá tốt như Benzema hay Anelka. Ngược lại, Vieira được đánh giá là thủ lĩnh chỉnh nhịp cực kỳ quan trọng của Pháp, còn các phương án tấn công hầu hết đều qua chân Frank Ribery - nhạc trưởng trong thời kỳ "hậu Zidane".
Một nguồn tin của tờ L'Equipe cho biết, trước mắt Toulalan sẽ đá thay Vieira ở trận ra quân. Tại Lyon, tiền vệ 24 tuổi này từng thi đấu khá tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự, sau khi Mahamadou Diarra chuyển qua Real Madrid. Nhưng để một cầu thủ mới có 13 lần ra sân cho đội tuyển thay thế tốt trụ cột đã 105 tung hoành dưới màu áo lam thì đấy vẫn là một thách thức không nhỏ. Trong khi đó, nếu Ribery phải ngồi ngoài thì nhiều khả năng thế chỗ anh bên cánh phải sẽ là Samir Nasri - tiền vệ mới 20 tuổi, nhiều hứa hẹn, nhưng có lẽ chưa thoát khỏi tầm "triển vọng".
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/32/15/tou.jpg
Toulalan (bên trái) sẽ làm khán giả tạm quên Vieira?
Rất may cho Pháp, đối thủ của họ tối nay, Romania, chưa đạt tới đẳng cấp cỡ kình địch nguy hiểm nhất ở bảng C "tử thần" - Italy. Tuy nhiên, do lịch thi đấu có phần bất lợi (gặp các đội từ yếu đến mạnh: Romania, Hà Lan, Italy) nên thày trò HLV Domenech buộc phải đối mặt với nhiệm vụ giành trọn 3 điểm ở ngay trận đầu. "Nếu không hạ được Romania thì có lẽ chúng tôi cần sớm thu xếp hành lý, chuẩn bị cho việc về nước", HLV của đội đương kim á quân thế giới ngầm khẳng định.
Trong khi đó, tâm lý phấn chấn của các cầu thủ Romania đang trở thành mặt đối lập với tình trạng chấn thương của Pháp. Ở vòng loại, với một trận thắng (1-0) và một trận hòa (0-0) trước Hà Lan, đội bóng Đông Âu đã gây ấn tượng bằng vị trí dẫn đầu. Thế nên họ cũng chẳng ngán gì khi bị rơi vào bảng "tử thần". "Bất cứ đối thủ nào, dù mạnh tới đâu, cũng không thể làm chúng tôi phải sợ hãi. Bởi nếu yếu đuối về tinh thần thì có lẽ chúng tôi không đáng có mặt tại đây", tiền đạo Mutu cho biết.
Sau những năm tháng vật lộn thăng hoa ở đẳng cấp CLB, cầu thủ của Fiorentina đang muốn làm được một điều gì đó đáng kể với đội tuyển quốc gia. Có chung kỳ vọng với Mutu là thủ quân Chivu, hậu vệ của Inter. Kể từ Euro 2000 (lọt vào tứ kết), Romania đã vắng mặt liên tiếp ở ba giải đấu lớn (World Cup 2002, 2006, và Euro 2004).
Xét về đẳng cấp, đội bóng Đông Âu chỉ có Chivu và Mutu mới sánh được với các cầu thủ Pháp. Nhưng trận đấu tối nay sẽ là cơ hội để họ thử thách ứng cử viên vô địch, nếu Henry và Ribery không kịp hồi phục, hay thi đấu dưới sức do ảnh hưởng của chấn thương.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/32/15/mou.jpg
Mutu và các đồng đội thoải mái vì một khi đã rơi vào bảng tử thần với ba nhà cựu vô địch Euro, nếu bị loại thì đó cũng không phải là thách tích tồi đối với họ.
Dự đoán: Pháp 2-1 Romania
Đội hình xuất phát dự kiến:
Pháp: Coupet; Abidal, Gallas, Thuram, Sagnol; Malouda, Toulalan, Makelele, Ribery; Henry, Benzema
Romania: Lobont; Chivu, Goian, Radu, Contra; Cocis, Petre, Dica, Tamas; Marica, Mutu
Ngọc Tuấn (VNE)
Norman dự đoán như sau:
1/HOÀ
2/ Pháp 2- Rumani 1
3/ 1 nick
SilverKnight1988
09-06-2008, 22:35
1/ Huề .
2/Pháp 2-Rumani 1
3/2 nick
adrianoob
09-06-2008, 22:43
1 . Hà Lan thắng
2 . Pháp - Rumani : 2-2.
3 . 6 Chu'
Kết quả sơ bộ: Sau trận Pháp 0 - Rumani 0 thì tất cả đang dàn hàng ngang cùng Zero điểm (Vì chả ai nghĩ Pháp chơi chuối cả nải và Rumani chơi chuối khô đến như vậy:o )
myangel!!!
10-06-2008, 07:07
Kết quả sơ bộ: Sau trận Pháp 0 - Rumani 0 thì tất cả đang dàn hàng ngang cùng Zero điểm (Vì chả ai nghĩ Pháp chơi chuối cả nải và Rumani chơi chuối khô đến như vậy:o )
1 . Hà Lan thắng
2 . Pháp - Rumani : 2-2.
3 . 6 Chu'
Cậu này được 9 điểm này . Kết quả 2 trận này bất ngờ quá , chả khớp dự đoán gì hết .
uNs | Batigol
10-06-2008, 09:24
ôi , ai mà ngờ Pháp hòa 0-0 với Romania chứ :-s
mà anh Vũ nên xem lại . để hấp dẫn hơn thì câu 1 phải là trận đấu sớm hơn và chỉ cần đoán thắng-hòa-thua.
Câu 2 tỷ số thì dành cho trận đấu muộn :>
- Là thành viên của diễn đàn GVN, có tối thiểu 01 nick name để tham gia dự đoán. Mỗi nick chỉ được gửi 01 dự đoán. Mốc giờ tính điểm căn cứ theo giờ GVN (Xem thêm lưu ý ở mục dưới)
- Các thành viên có thể dùng nhiều nick tham gia dự đoán.
Nên Dương Núp cũng chỉ được Zero điểm như anh em thôi.
.
___________Auto Merge________________
.
ôi , ai mà ngờ Pháp hòa 0-0 với Romania chứ :-s
mà anh Vũ nên xem lại . để hấp dẫn hơn thì câu 1 phải là trận đấu sớm hơn và chỉ cần đoán thắng-hòa-thua.
Câu 2 tỷ số thì dành cho trận đấu muộn :>
OK, hôm nay trận đấu lúc 23h là trận Tây Ban Nha - Nga:D
.
___________Auto Merge________________
.
Cậu này được 9 điểm này . Kết quả 2 trận này bất ngờ quá , chả khớp dự đoán gì hết .
1 nick chỉ được gửi 01 dự đoán. Nên anh em có thể bứt tốp từ vòng 1- ngày 2:D
.
___________Auto Merge________________
.
Nội dung dự đoán vòng 1 - ngày thứ 2 sẽ gồm 03 câu dự đoán.
Câu dự đoán số 1
- Kết quả trận đấu giữa đội Tây Ban Nha - đội Nga? (4 điểm) (BTC yêu cầu ghi rõ tên đội THẮNG hoặc tên đội THUA. Nếu HÒA thì chỉ cần ghi HOÀ )
Câu dự đoán số 2
- Tỷ số trận đấu giữa đội Thụy Điển - đội Hi Lạp (5 điểm) (BTC yêu cầu ghi rõ tỷ số. Ví dụ: Thụy Điển 3 - Hi Lạp 3)
Câu dự đoán số 3
- Theo bạn, có bao nhiêu nick dự đoán đúng cả hai câu hỏi trên? (1 điểm)
Lưu ý:
- Gửi dự đoán vòng 1- ngày 2 trước 23h ngày 10/06/2008. Mốc giờ gửi dự đoán sẽ căn cứ theo mốc giờ GVN. BTC không chấp nhận bất cứ khiếu nại ở các dự đoán sau mốc giờ quy định. Quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng.
- Mỗi nick chỉ được gửi 01 bài dự đoán. Muốn dự đoán nhiều hơn thì lập nick mới:D
uNs | UzAkI
10-06-2008, 16:32
1 . Huề
2 . Thụy Điển 1-1 Hy Lạp
3 . có 1
AzuReTemple
10-06-2008, 17:38
cho em tham gia với
1.tây ban nha thắng
2.hi lạp 2-1 thụy điển
3.có 1 mình em :D
SilverKnight1988
10-06-2008, 17:50
1.Spain thắng .
2. Hylap 0-1 Thụy Điển
3.1
p/s: đề nghị có danh sách những người có điểm rồi xếp hạng cho nó gay cấn , update ngay đầu topic.
1. Tây ban nha thắng
2. thụy điển 2-1 hi lạp
3. 2 nick
:x:x:x
1.Spain thắng .
2. Hylap 0-1 Thụy Điển
3.1
p/s: đề nghị có danh sách những người có điểm rồi xếp hạng cho nó gay cấn , update ngay đầu topic.
Bảng điểm Vòng 1 - ngày 1 như sau: tất cả các thành viên có máu mặt đều đang cùng 0 điểm. Thế mới ác như con tê giác lười nhác chứ lị.::(
1/ hoà
2/ 0 - 0
3/ 1 nick
_____________
songlachet
10-06-2008, 19:03
1/ Tây Ban Nha thắng.
2/ 1-1
3/ 0 ai cả !
P/s: đừng có ai chơi xỏ mà thấy tôi dự đoán trên rồi ghi xuống dưới:
1/ như trên.
2/ như trên.
3/ 1 người !
Chủ topic cũng nên nêu rõ như thế nhé, ko thì...........
1/ TBN thắng
2/ 1-2
3/ 1 người (là nick này :p)
Chơi thế này thì ai cũng biết lựa chọn của nhau => biết số nick đoán giống mình, đấy là chưa kể chuyện sửa chữa bài nữa, thế thì bằng ko à =))
songlachet
10-06-2008, 19:54
1/ TBN thắng
2/ 1-2
3/ 1 người (là nick này :p)
Chơi thế này thì ai cũng biết lựa chọn của nhau => biết số nick đoán giống mình, đấy là chưa kể chuyện sửa chữa bài nữa, thế thì bằng ko à =))
oh bác nói có lý, cái chuyện sửu chữa thì mệt vời những tên "tiểu xảo" :)):)).
1/ TBN thắng
2/ 1-2
3/ 1 người (là nick này :p)
Chơi thế này thì ai cũng biết lựa chọn của nhau => biết số nick đoán giống mình, đấy là chưa kể chuyện sửa chữa bài nữa, thế thì bằng ko à =))
Dự đoán CHUẨN phụ thuộc vào tầm am hiểu của cá nhân, không phụ thuộc vào số đông đâu bạn. Cùng là sơ đồ 4-4-2 mà mỗi người mỗi biến theo cảm hứng cá nhân 4-4-2A, 4-4-2B hay C D chứ nhỉ!:D. Để tiện cho các bạn dự đoán, Norman sẽ cào lại các câu hỏi dự đoán ở ngay bài 1 - trang 1 của mạch này
khà khà trận đầu chưa ai đc giải hết à....:D
uNs | Batigol
10-06-2008, 21:38
1/ Hòa
2/ Thụy Điển 1 - Hi lạp 0
3/ Chỉ có mình em đoán đúng :cool:
1/ Nga
2/ Thụy Điển 2 - Hi lạp 0
3/ 1 nick
kaka_bibi88
10-06-2008, 22:14
1-TBN thắng
2-Hòa 1-1
3-1nick ::)
Tây Ban Nha - Nga: Thêm một bất ngờ ?
http://thethao.dantri.com.vn/Uploaded/manhhai1/062008/TBN-10608.jpg
Tây Ban Nha vẫn là đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng.
(Dân trí) - Sau những kết quả rất đúng “quy luật” của những cặp đấu đầu tiên, những điều bất ngờ đã bắt đầu gõ cửa EURO 2008 với thất bại của Italia và trận hoà của ĐT Pháp trước Rumani. Đêm nay, cũng có rất nhiều người trông chờ vào một “cơn địa chấn” như thế.
>> Nhận định của các chuyên gia
Việc phải đối đầu với Guus Hiddink ngay ở ngày ra quân được nhiều người Tây Ban Nha coi như một điềm gở khi hiển hiện trong ký ức họ vẫn là thất bại ở tứ kết World Cup 2002. Hơn thế nữa, đội tuyển Nga mà “thầy phù thuỷ” nắm trong tay hiện nay chắc chắn còn đáng gờm hơn cả Hàn Quốc của 6 năm về trước.
Cả Châu Âu đang chứng kiến sự hồi sinh kỳ diệu của bóng đá Nga trong những năm gần đây. Theo những đồng Rúp rót vào các CLB từ tay những ông chủ giàu có là sự tiến bộ rõ ràng của công tác đào tạo cậu thủ trẻ. Thế hệ của Arshavin, Pavlyuchenko hay Progrebnyak hiện nay chính là sản phẩm của các lò đào tạo tại Moscow hay St Petersburg.
Thành công của Zenit tại UEFA Cup năm nay đã tạo cho người Nga một vị thế mới khi đến Áo mùa hè này, đồng thời, cũng cung cấp cho HLV người Hà Lan của họ những sự lựa chọn phong phú hơn cho việc lựa chọn đội hình thi đấu. Theo dõi sự chuẩn bị của ĐT Nga, người ta dễ dàng nhận thấy “kịch bản” quen thuộc: 4-5-1 cho phòng ngự và 4-3-3 cho thế trận tấn công.
http://www.thethao.dantri.com.vn/Uploaded/letruong1/t52008/spain1006082-2.jpg
Người Nga đang có trong tay một thế hệ trẻ nhiều triển vọng.
Việc phải đối đầu với một đối thủ mạnh như Tây Ban Nha đêm nay cộng với việc thiếu vắng tiền đạo quan trọng Progrebnyak vì lý do chấn thương khiến nhiều người cho rằng ban huấn luyện đôi tuyển Nga sẽ bố trí Pavlyuchenko như một mũi nhọn duy nhất.
Với cách chơi ấy, vai trò của 2 cầu thủ chạy cánh thực thụ là Vladimir Bystrov và Yuri Zhirkov sẽ trở nên đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự nguy hiểm các pha phản công của các “chú gấu”.
Trong khi việc cầu thủ xuất sắc nhất nước Nga năm 2007, Zyryanov sẽ thi đấu bên cạnh Igor Semshov phía trước hàng hậu vệ dường như đã trở thành điều tất yếu thì việc lựa chọn Arshavin hay Bilyaletidinov ở vị trí tiền vệ tổ chức dường như đang làm khó ông Riddink. Chưa hết, bài toán phòng ngự cho trận đấu đêm nay mới là thử thách thực sự cho tài cầm quân của vị HLV này.
Đang sở hữu thành tích để thủng lưới ít nhất vòng loại bảng E (7 bàn) nhưng khi phải đối mặt với một hàng công như của Tây Ban Nha, “thầy phù thuỷ” không thể nào “ăn no ngủ kỹ”.
http://www.thethao.dantri.com.vn/Uploaded/letruong1/t52008/spain1006083-2.jpg
Torres luôn đánh giá cao khả năng phối hợp của Fabregas…
Sẽ dễ dàng hơn nhiều cho người Nga nếu chỉ phải đối mặt với một mình Fernando Torres. Khi đó, cách phòng ngự mà ĐT Mỹ từng áp dụng trong trận giao hữu với Tây Ban Nha hôm 5/6 sẽ lập tức được “copy”. Nhưng viễn cảnh đó khó thành hiện thực…
Trở lại với đội bóng được coi là “cửa trên” trong trận đấu đêm nay, bất chấp “cái dớp” mang tên Hiddink, người Tây Ban Nha vẫn có quyền tin tưởng vào một trận thắng. Cùng với sự trở lại của David Villla sau chấn thương, hàng công của họ sẽ cực mạnh khi tiền đạo của Valencia được sát cánh cùng Torres.
Vấn đề duy nhất của HLV Aragones trong nhiệm vụ bố trí hàng tiền vệ chính là việc ông có trong tay quá nhiều lựa chọn. Chỉ có một vị trí tiền vệ phòng ngự duy nhất trong đội hình 4-1-3-2 của Tây Ban Nha nhưng cả Xabi Alonso, Marcos Senna và cầu thủ của Getafe Rubben da la Red đều xứng đáng ra sân.
http://www.thethao.dantri.com.vn/Uploaded/letruong1/t52008/spain1006084-2.jpg
… nhưng khả năng đá chính của cầu thủ Arsenal là không nhiều.
Tương tự điều đó.là trường hợp của Cesc Fabregas. Tài năng và vai trò của cầu thủ trẻ này tại Arsenal với 13 bàn thắng trong mùa giải vừa qua. Nhưng chắc hẳn nhiều người sẽ giật mình nếu biết Fabregas vẫn chưa một lần chọc thủng lưới đối phương kể từ lúc được gọi vào ĐTQG vào năm 2006.
Chính điều này đã khiến người ta đặt một giấu hỏi lớn vào khả năng ra sân chính thức của cầu thủ mang áo số 10 khi mà cả Xavi, Iniesta và David Silva đều đang đạt phong độ cao.
Người Tây Ban Nha đến Áo với giấc mơ vô địch trong khi những chiến binh Nga lại khao khát khẳng định mình. Một trận kịch chiến đang chờ đợi họ và biết đâu, sẽ lại có bất ngờ ?
Đội hình dự kiến
Tây Ban Nha: Casillas- Sergio Ramos, Puyol, Pablo, Capdevila- Xabi Alonso, Silva, Xavi, Iniesta- Torres, Villa.
Nga: Akinfeev- Anyukov, Kolodin, Shirokov, A Berezutsky- Semshov, Zyranov, Bystrov, Bilyaletdinov, Zhirkov- Pavlyuchenko.
Nhật Minh (Dân Trí)
=================
Còn bạn, bạn chọn đội nào để 'Zooooooooooo cùng EURO' với GVN?::)
ruanangdo
10-06-2008, 22:31
1. Nga thắng
2. Hòa 0-0
3.1 em
cho cái list các nick tham gia cho nó máu đi đại ca
1. Nga thắng
2. Hòa 0-0
3.1 em
cho cái list các nick tham gia cho nó máu đi đại ca
Lát sau trận TBN - Nga là có liền à :hug:. Hô phát: Nga ngố cố lên!:((
songlachet
10-06-2008, 22:38
1/ Tây Ban Nha thắng.
2/ 1-1
3/ 0 ai cả !
P/s: đừng có ai chơi xỏ mà thấy tôi dự đoán trên rồi ghi xuống dưới:
1/ như trên.
2/ như trên.
3/ 1 người !
Chủ topic cũng nên nêu rõ như thế nhé, ko thì...........
1-TBN thắng
2-Hòa 1-1
3-1nick ::)
Cái ông này, tôi nói rõ ở trên thế kia mà vẫn cố tình là sao hả, yêu cầu sửa hoặc là thêm luật mới đi X(X(X(.
uNs | Batigol
11-06-2008, 00:00
hết H1 2-0 cho TBN ::(
Nga đã mua được 1/4 vé về nước :-s .Đá nốt H2 để nhận 1.4 nữa và trận sau để giành 1/2 vé cuối cùng của chuyến bay trong ngày :whew:
songlachet
11-06-2008, 00:22
Tây Ban Nha thắng rõ ràng rồi các bác ơi, coi như câu 1 mình ăn ngon :)).
P/s: bác batigol trượt câu 1 rồi, chia bùn :-".
Edit 0h32 : ối dời ơi 3-0, villa hattrick, ahahhaha sướng quá là sướng :)). Bác batigol ơi, Nga mua 1/2 vé về nước rồi :)).
Edit 0h42 : sặc, Nga gỡ đc 1 bàn :(...
Edit 0h47 : 4-1, Tây Ban Nha đá quá hay :)).
Edit 0h50: hết giờ, Tây Ban Nha win, hahahahaha :)).
Tây Ban Nha đá hay quá, zã cho Nga Ngố 4 -1:D. Sau đây là bảng xếp hạng tạm thời:
1/AzuReTemple
GameVN Member
2nd Class Gamer 4 điểm
2/SilverKnight1988
GameVN Member
5th Class Gamer 4 điểm
3/Noob_T
GameVN Member
5th Class Gamer 4 điểm
4/ songlachet
GameVN Member
4th Class Gamer 4 điểm
5/patten
GameVN Member
1st Class Gamer 4 điểm
6/kaka_bibi88
GameVN Member
4th Class Gamer 4 điểm
Đồng hạng 7: uNs | UzAkI; datbeo; uNs | Batigol; NORMAN; ruanangdo; adrianoob ; myangel!!! ; ghost9183 đồng 0 điểm::(
Tất cả cố gắng phấn đấu ở trận 1h45 nào!:'>
songlachet
11-06-2008, 01:34
Tây Ban Nha đá hay quá, zã cho Nga Ngố 4 -1:D. Sau đây là bảng xếp hạng tạm thời:
1/AzuReTemple
GameVN Member
2nd Class Gamer 4 điểm
2/SilverKnight1988
GameVN Member
5th Class Gamer 4 điểm
3/Noob_T
GameVN Member
5th Class Gamer 4 điểm
4/ songlachet
GameVN Member
4th Class Gamer 4 điểm
5/patten
GameVN Member
1st Class Gamer 4 điểm
6/kaka_bibi88
GameVN Member
4th Class Gamer 4 điểm
Đồng hạng 7: uNs | UzAkI; datbeo; uNs | Batigol; NORMAN; ruanangdo; adrianoob ; myangel!!! ; ghost9183 đồng 0 điểm::(
Tất cả cố gắng phấn đấu ở trận 1h45 nào!:'>
Thế đoán trùng nhau ko sao hả anh, mà sao tên em ko đc bôi đậm :D.
P/s: ông kaka_bibi88 đoán sau mình thế là đc lợi câu 3, bất công quá T_____________T.
SilverKnight1988
11-06-2008, 02:13
Đề nghị ko chơi cái câu "dự đoán số người dự đoán giống bạn" , 2 câu là đủ rồi .
songlachet
11-06-2008, 02:20
ặc, Thụy Điển xui thế nhỉ, 3, 4 quả liên tiếp đều "suýt" vào :((. Kiểu này ko biết có 1-1 đều đc ko đây ..........
@ SilverKnight1988 : Rất đồng ý rất đồng ý :D.
Edit 2h33 : hết hiệp 1 là 0-0, con lạy chúa hiệp 2 1-1 :-".
Edit 3h10 : Ibra ghi bàn rồi, haha 1-0, có cơ hội rồi :)).
Edit 3h14 : sặc, 2-0 rồi, thôi die............ :((:((:((:((.
Kiểu này dễ bác NORMAN đoán đúng quá :D.
Edit 3h36 : bác NORMAN là ng` đoán đúng nhất :)).
AzuReTemple
11-06-2008, 12:31
hé hé,vậy cuối cùng tui được bi nhiu điểm đây ta :x:x:x norman tổng kết đi
Tổng kết vòng 2- ngày 2 đây:
1/NORMAN
GameVN Member
2nd Class Gamer 5 điểm
2/AzuReTemple
GameVN Member
2nd Class Gamer 4 điểm
3/SilverKnight1988
GameVN Member
5th Class Gamer 4 điểm
4/Noob_T
GameVN Member
5th Class Gamer 4 điểm
5/ songlachet
GameVN Member
4th Class Gamer 4 điểm
6/patten
GameVN Member
1st Class Gamer 4 điểm
7/kaka_bibi88
GameVN Member
4th Class Gamer 4 điểm
Đồng hạng 8: uNs | UzAkI; datbeo; uNs | Batigol; ruanangdo; adrianoob ; myangel!!! ; ghost9183 đồng 0 điểm
========================
Ăn Zùa được quả 2-0 lộn xộn nên chủ xới leo 1 phát lên số 1:o
.
___________Auto Merge________________
.
Nội dung dự đoán vòng 1 - ngày thứ 3 sẽ gồm 03 câu dự đoán.
Câu dự đoán số 1
- Kết quả trận đấu giữa đội CH Séc - đội Bồ Đào Nha? (4 điểm) (BTC yêu cầu ghi rõ tên đội THẮNG hoặc tên đội THUA. Nếu HÒA thì chỉ cần ghi HOÀ )
Câu dự đoán số 2
- Tỷ số trận đấu giữa đội Thụy Sỹ - đội Thổ Nhĩ Kỳ (5 điểm) (Yêu cầu ghi rõ tỷ số. Ví dụ: Thụy Sỹ 3 - Thổ Nhĩ Kỳ 3)
Câu dự đoán số 3
- Theo bạn, có bao nhiêu nick dự đoán đúng cả hai câu hỏi trên? (1 điểm)
Lưu ý: Gửi dự đoán vòng 1- ngày 3 trước 23h ngày 11/06/2008 Mốc giờ gửi dự đoán sẽ căn cứ theo mốc giờ GVN. BTC không chấp nhận bất cứ khiếu nại ở các dự đoán sau mốc giờ quy định. Quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng.
SilverKnight1988
11-06-2008, 19:15
1.Huề
2.1-1
3.1
sssssssssssssssssssssssssssssss
1 BĐN thắng
2. Thụy Sĩ 0 - Turkey 1
3. 2 nick
songlachet
11-06-2008, 20:11
1/ Bồ Đào Nha thắng :x.
2/ tỉ số là 0-0.
3/ 1 người.
kaka_bibi88
11-06-2008, 21:04
1-BĐN thắng
2-Thụy Sĩ-TNK:1-2
3-1nick
uNs | Batigol
11-06-2008, 21:16
1/ BĐN thắng
2/ Thụy Sĩ - TNK : 1-1
3/ 1 nick -- only me :cool:
ruanangdo
11-06-2008, 21:22
1/Sex thắng
2/Thụy sĩ 1- TNK 1
3/1 em
Bồ Đào Nha e dè trước đối thủ Czech
http://thethao.dantri.com.vn/Uploaded/letruong1/t52008/scolari1106081-1.jpg
HLV Scolari tin vào kết quả khả quan của BĐN trước Czech.
(Dân trí) - Cả HLV Luiz Felipe Scolari và tiền vệ Deco đều dành những lời kính trọng đối với CH Czech nhưng cũng khẳng định Bồ Đào Nha sớm có vé đi tiếp.
Thắng lợi 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận mở màn đồng nghĩa với việc một kết quả không thua trước CH Czech đêm nay cũng giúp Bồ Đào Nha rộng cửa đi tiếp vào vòng trong.
Phát biểu trước trận đấu, HLV trưởng Felipe Scolari khẳng định: “Chúng tôi tự tin nhưng không thái quá. Hãy cùng chứng kiến liệu Bồ Đào Nha còn giữ được lối chơi đẹp mắt nhưng cũng vẫn đủ khả năng đi tiếp vào vòng trong hay không.
Chúng tôi đã đi được một nửa chặng đường cho vòng bảng. Nếu đội giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận thì toàn đội có thể thoải mái hơn đôi chút trong trận đấu cuối cùng”.
Cùng có tâm trạng như người thầy của mình, tiền vệ dẫn dắt lối chơi của Bồ Đào Nha cũng tỏ ra thận trọng khi đánh giá đối thủ. Anh cho biết: “Chúng tôi không tự thỏa mãn vào thời điểm này. Điều đó rất nguy hiểm bởi không bao giờ được phép đánh giá thấp CH Czech".
http://www.thethao.dantri.com.vn/Uploaded/letruong1/t52008/deco1106082-2.jpg
Deco cũng giành sự tôn trọng nhất định cho Czech. (AP)
Ngược lại, Bồ Đào Nha rất tôn trọng đối thủ đêm nay. Chắc chắn Czech sẽ khó chịu hơn nhiều so với Thổ Nhĩ Kỳ và việc họ gặp khó khăn trong trận mở màn với Thụy Sỹ không có nghĩa gì cả”.
Trong khi đó, đội trưởng của CH Czech là Ujfalusi lại tỏ ra không chút e ngại khi hùng hồn tuyên bố: “Chúng tôi đã thành công trận đầu và có được 3 điểm. Tôi tin Czech sẽ còn chơi hay hơn trận mở màn và chúng tôi sẽ tiếp tục giành chiến thắng.
Còn HLV Karel Brückner thì cảnh báo: “Bồ Đào Nha có hàng tấn công mạnh hơn chúng tôi. Nhưng Czech có vũ khí lợi hại để có thể đạt được kết quả khả quan. Đó là lối chơi thông minh, sáng tạo và đoàn kết. Có thể hàng công Czech không mạnh bằng đối phương nhưng điều đó có nghĩa chúng tôi yếu hơn họ”.
“Có thể Bồ Đào Nha là ứng cử viên lớn nhất trong bảng nhưng trong cuộc đấu đêm nay, sẽ chẳng có đội bóng nào nổi trội hơn cả”, ông Bruckner khẳng định.
L.T.T (Dân Trí)
Thụy Sĩ - Thổ Nhĩ Kỳ, chạy trốn tử thần
Cùng thua trong ngày khai mạc, đội đồng chủ nhà Euro 2008 cũng như đối thủ trực tiếp của họ tối nay là Thổ Nhĩ Kỳ đều sẽ đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng nếu không giành được kết quả khả quan.
Lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội diễn ra vào 16/11/2005 trong khuôn khổ vòng loại Euro 2006. Trận đó phần thắng 4-2 thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ (nhưng Thụy Sĩ mới là đội giành quyền đến Đức một năm sau đó nhờ thắng lợi 2-0 ở lượt đi). Trận đấu ấy cho đến nay vẫn để lại trong tâm trí nhiều người chứng kiến những vệt buồn, bởi sau trận cầu thủ và ban huấn luyện hai bên đã nhảy vào nhau ẩu đả.
Hậu quả là hậu vệ Stephane Grichting của đội khách phải nhập viện vì bị đá vào háng. Hai cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ là Alpay và Emre bị cấm thi đấu lần lượt là sáu và bốn trận quốc tế, trong khi tiền vệ Benjamin Huggel của Thụy Sĩ cũng bị treo giò bốn trận. Thổ Nhĩ Kỳ bị buộc phải thi đấu trên sân trung lập không có khán giả năm trận (ba trong số đó là ở vòng loại Euro 2008).
Nỗi buồn cũ chưa tàn phai, tối nay, rất có thể hoặc Thụy Sĩ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ lại phải hứng chịu nỗi đau mới. Cả hai đều thất bại trong trận ra quân, một kết quả không đủ khả quan nữa nhiều khả năng sẽ đẩy một trong hai đội đến với cảnh phải sớm rời giải. Một khi điều đó xảy ra, Thụy Sĩ xem chừng nhận được nhiều nỗi cảm thông hơn cả.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/33/98/2.jpg
Thụy Sĩ (đỏ) để lại ấn tượng tốt, dù thua trong trận ra quân. Ảnh: AFP.
Họ dẫu sao cũng là nước đồng chủ nhà và ít nhiều để lại cảm tình bằng trận đánh hết mình ngày khai mạc gặp CH Czech. Trận đó họ thua 0-1 nhưng đã chơi ngang ngửa, thậm chí có phần lấn lướt ở một số thời điểm trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn dù mất đi tiền đạo chủ lực Alex Frei ngay từ hiệp một.
Ngay đến hậu vệ David Rozehnal của CH Czech cũng tỏ vẻ thán phục sự kiên cường của đối thủ hôm đó. Anh chia sẻ: "Frei là cầu thủ quan trọng. Vắng anh ấy ró ràng là tổn thất đối với Thụy Sĩ. Nhưng tôi nghĩ, ngay cả khi không có được sự phụ vụ của Frei họ vẫn chơi tốt. Trong quãng 20 phút cuối trận hôm đó Thụy Sĩ đã tấn công mọi lúc và có nhiều cơ hội. Tôi nghĩ họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng ở những trận đấu tới".
Do bối cảnh khó khăn hiện tại, dù muốn dù không Thụy Sĩ vẫn phải mạo hiểm tấn công trong trận đấu tối nay để giành kết quả khả qua. Họ bởi vậy gần như chắc chắn vẫn phải duy trì sơ đồ 4-2-2. Thay Frei đá cặp cùng Marco Steller trên hàng công nhiều khả năng chỉ có thể là Yakin vốn đã khá già. Bất lợi đủ đường, nhưng xem ra Thụy Sĩ vẫn không hề nhụt chí.
"Bạn không bao giờ được thừa nhận khả năng thất bại dù bạn có ý thức được điều đó", HLV Jakob Kuhn của nước đồng chủ nhà mạnh mẽ. "Nếu chúng tôi thua trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, giải đấu với chúng tôi sẽ chỉ còn lại một trận duy nhất là đấu thủ tục với Bồ Đào Nha. Đó là lý do vì sao chúng tôi muốn thắng trận đấu tới. Đó là đội bóng mạnh, có chất lượng hàng đầu. Vì vậy chúng tôi phải nỗ lực nhiều".
Chung cảnh ngộ như Thụy Sĩ, tối nay Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải chơi trận quyết tử mà không có sự phục vụ của tiền vệ thủ quân Emre Belozoglu. Anh dính chấn thương và nhiều khả năng phải sớm chia tay giải. Tổn thất khác đối với đội tuyển của HLV Fatih Terim là việc cặp đôi hậu vệ Gokhan Zan và Servet Cetin cùng dính chấn thương đầu gối.
Điểm khích lệ dành cho Thổ Nhĩ Kỳ là bảng thành tích đối đầu trực tiếp. Họ thắng bảy và thua bốn trong cả thảy 14 trận đấu với Thụy Sĩ. Trong 8 trận giao chiến ở các đấu trường chính thức, đội bóng nối hai châu Á và Âu cũng tỏ ra nhỉnh hơn khi thắng bốn và chỉ thua hai. Tuy nhiên, thành tích của hai đội tại Euro đều chung nhau một điểm là khá kém cỏi.
Thụy Sĩ không thắng bất cứ trận đấu nào trong bảy trận ở Euro gần đây (hai hòa và năm thua). Đây là mạch trận không thắng dài nhất mà một đội tuyển quốc gia phải gánh chịu tại giải đấu này. Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó cũng chỉ thắng một trong tám trận từng chơi ở Euro, còn lại là một hòa và sáu thua. Đây là chuỗi thành tích kém nhất trong số những đội tuyển thi đấu ít nhất 8 trận ở giải đấu này. Trong số những trận đó, họ ghi ba bàn và thủng lưới 11 lần.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/33/98/4.jpg
Thổ Nhĩ Kỳ (trắng) chơi khá mong manh trong trận ra quân gặp Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.
Dự đoán kết quả: Thụy Sĩ 1-0 Thổ Nhĩ Kỳ
Đội hình xuất phát dự kiến:
Thụy Sĩ: Benaglio; Magnin, Müller, Senderos, Lichtsteiner; Barnetta, Behrami, Fernandes, Inler; Streller, Yakin.
Thổ Nhĩ Kỳ: Volkan; Sabri Sarioglu, Asik, Emre Gungor/Cetin, Boral; Altintop, Aurelio, Karadeniz, Turan; Nihat, Erding.
Hà Uyên (VNE)
tnt304ksd
11-06-2008, 22:17
cho em dự đoán với
1) Bồ Đào Nha thắng
2)hòa 0-0
3)có 3 người cùng dự đoán giống em 1 là em còn 2 đứa ..........ko biết ai:D:D:D
1/Bồ Đào Nha
2/ Thụy Sĩ 2 - Thổ Nhĩ Kỳ 1
3/ 1 nick
songlachet
11-06-2008, 23:10
1-0 cho Bồ Đào Nha hahaha :)). Cơ hội đầu tiên nào.
À mà cho em hỏi bác NORMAN mà thắng trong trò dự đoán này thì bác tự tặng quà cho mình à :-\.
To be continue.........
Edit 11h16 : sặc 1-1 đều :(................
Edit 11h47 : hết hiệp 1, 1-1.......
Edit 12h21 : Ronaldo tỏa sáng 2-1 :)).
AzuReTemple
12-06-2008, 00:11
giờ này còn tham gia được ko ? :-/ mãi lo coi riết quên
1. bồ đào nha thắng
2. tỉ số là hòa 1-1
3. chỉ có 1 mình em :'>:'>
songlachet
12-06-2008, 00:36
giờ này còn tham gia được ko ? :-/ mãi lo coi riết quên
1. bồ đào nha thắng
2. tỉ số là hòa 1-1
3. chỉ có 1 mình em :'>:'>
ko đc đâu bạn ơi ^^! Đã có quy luật của BTC rồi mà :
Lưu ý: Gửi dự đoán vòng 1- ngày 3 trước 23h ngày 11/06/2008 Mốc giờ gửi dự đoán sẽ căn cứ theo mốc giờ GVN. BTC không chấp nhận bất cứ khiếu nại ở các dự đoán sau mốc giờ quy định. Quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng.
Edit 12h48 : 3-1, Bồ Đào Nha đá hay tuyệt :x.
Edit 12h51 : Hết giờ, BĐN win :)). Câu 1 ăn ngon, hehe...
R7 đá rất hay dẫn dắt Bồ Đào Nha thắng chung cuộc Séc 3-1, trong đó bàn thắng ấn định tỷ số anh tỏ ra rất đồng đội khi chuyền bóng cho Quaresma ghi bàn. Vậy là tất cả cùng tiến ở câu số 1. Giờ ăn nhau câu 2. Dưới đây là Nội dung dự đoán vòng 1 - ngày thứ 4, như thường lệ vẫn gồm 03 câu dự đoán.
Câu dự đoán số 1
- Tỷ số trận đấu giữa đội Đức - đội Croatia? (4 điểm) (Yêu cầu ghi rõ tỷ số. Ví dụ: Đức 3 - Croatia 3)
Câu dự đoán số 2
- Kết quả trận đấu giữa đội Áo - đội Ba Lan? (5 điểm) (BTC yêu cầu ghi rõ tên đội THẮNG hoặc tên đội THUA. Nếu HÒA thì chỉ cần ghi HOÀ)
Câu dự đoán số 3
- Theo bạn, có bao nhiêu nick dự đoán đúng cả hai câu hỏi trên? (1 điểm)
Lưu ý: Gửi dự đoán vòng 1- ngày 4 trước 23h ngày 13/06/2008 Mốc giờ gửi dự đoán sẽ căn cứ theo mốc giờ GVN. BTC không chấp nhận bất cứ khiếu nại ở các dự đoán sau mốc giờ quy định. Quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng.
AzuReTemple
12-06-2008, 08:37
:(( hix lúc em gửi tin nhắn tuy có trê giờ nhưng mà lúc đó tỉ số là 0-0 mà :(( vậy thì đâu có tính em ăn gian đâu :'>:'>
giờ dự đoán típ :
1.đức 2-0 crotia
2.áo thắng :p
3.chắc là 4 em :D:D
ruanangdo
12-06-2008, 10:19
:(( hix lúc em gửi tin nhắn tuy có trê giờ nhưng mà lúc đó tỉ số là 0-0 mà :(( vậy thì đâu có tính em ăn gian đâu :'>:'>
phút 90 tỉ số vẫn 0-0 thì sao =))
làm theo luật thôi bạn ơi :))
tnt304ksd
12-06-2008, 11:20
1.đức 1-0 crotia
2.Ba Lan thắng
3.chắc là 2 em
uNs | Batigol
12-06-2008, 11:31
Phí quá ::(
TNK kô ăn quả phút 90 thì mình đoán đúng hết rồi ::(
thôi . Gỡ tối nay vậy .
1/ Đức - Croatia : 1-0
2/ Hòa
3/ 1 nick - it's me :cool:
Genzo[ltpcl]
12-06-2008, 14:04
1. Đức- Croatia: 2-1
2. Ba Lan thắng
3. 1
.
___________Auto Merge________________
.
Dự đoán luôn mấy trận sau:
#
1. Italia-Romania: 3-1
2. Hòa
3. 1
#
1. Thụy Điển - Tây Ban Nha: 2-2
2. Hòa
3. 1
ruanangdo
12-06-2008, 14:27
1. Đức- Croatia:3-1
2. hòa
3. 1
đang mùa EURO đưa topic này lên chú ý , mọi người vào tham gia dự đoán cho vui :)
;7946181']1. Đức- Croatia: 2-1
2. Ba Lan thắng
3. 1
.
___________Auto Merge________________
.
Dự đoán luôn mấy trận sau:
#
1. Italia-Romania: 3-1
2. Hòa
3. 1
#
1. Thụy Điển - Tây Ban Nha: 2-2
2. Hòa
3. 1
Sơn Genzo nhà mình máu quá ;)) Ngày nào có luật chơi của ngày í, chắc gì câu 1 ngày mai là dự đoán tỷ số trận Ý ẹ ru hời các chiến binh đồng đội của G.Hagi - Maradona của Đông Âu:D
Tổng kết vòng 1 - ngày 3
1/kaka_bibi88
GameVN Member
4th Class Gamer 14 điểm (+6)
2/ NORMAN
GameVN Member
2nd Class Gamer 9 điểm (-1)
3/Noob_T
GameVN Member
5th Class Gamer 8 điểm (+1)
4/ songlachet
GameVN Member
4th Class Gamer 8 điểm (+1)
5/ AzuReTemple
GameVN Member
2nd Class Gamer 4 điểm (-3)
6/ SilverKnight1988
GameVN Member
5th Class Gamer 4 điểm (-3)
7/patten
GameVN Member
1st Class Gamer 4 điểm (-4)
8/ uNs | Batigol
GameVN Member
2nd Class Gamer 4 điểm (+1)
9/ tnt304ksd
GameVN Member
4th Class Gamer 4 điểm (+1)
Đồng hạng 10: uNs | UzAkI; datbeo; ruanangdo; adrianoob ; myangel!!! ; ghost9183 đồng 0 điểm
Chú ý:: Điểm số +/_ trong ngoặc đơn thể hiện sự thăng tiến/giảm sút của thứ hạng dự đoán. Với 10 điểm giành được trọn vẹn ở vòng 1- ngày 3, kaka_bibi thể hiện sự thăng tiến lên 6 bậc tạm dẫn đầu bảng tổng sắp trước vòng 1- ngày 4!.::)
ruanangdo
12-06-2008, 17:39
0 điểm chán vãi,không dự đoán theo cảm tính con nữa :'>
Đức - Croatia và ký ức France '98
http://thethao.dantri.com.vn/Uploaded/phantrung/042008/suker-matthaeus-12-6-08.jpg
Pha tranh bóng giữa Davor Suker và Matthaeus tại Gerland 1998.
(Dân trí) - Slaven Bilic sẽ cùng các học trò tới Klagenfurt đêm nay mà hẳn lòng nhớ về "đấu trường Gerland". Nơi đó đúng 10 năm trước, ông cùng các đồng đội đã "quật ngã" chính "Cỗ xe tăng" Đức tới 3-0, đưa Croatia hiên ngang bước vào Bán kết ngay trong lần đầu tiên tham dự World Cup.
Đội hình năm đó đã đi vào lịch sử bóng đá Croatia, một mốc son chói lọi gắn với "thế hệ vàng" của những Suker, Boban, Jarni, Bilic, Prosinecki, ... cùng tấm huy chương Đồng World Cup '98 và cả danh hiệu "Vua phá lưới" dành cho Davor Suker.
Một vòng chung kết đầy ắp những kỳ niệm của đại diện non trẻ bóng đá Đông Âu (tách ra từ Nam Tư cũ vào năm 1991). Và trong những ký ức đẹp nhất còn lưu giữ cho đến thời điểm này, không đâu khác chiến thắng huy hoàng 3-0 trước những nhà ĐKVĐ châu Âu, ĐT Đức tại tứ kết mang lại cho CĐV Croatia những xúc cảm ngọt ngào.
Chiến thắng đó được miêu tả như một trong những "cú sốc" lớn nhất lịch sử các kỳ Mundial, nơi một ĐT Đức lẫy lừng của những huyền thoại Klinsmann, Matthaeus, Haessler, Bierhoff, ... bại trận ê chề trước đối thủ chỉ mới lần đầu tiên góp mặt tại "ngày hội lớn".
Đội bóng áo kẻ ca-rô đã dạy cho người Đức biết rằng sự lạnh lùng và lỳ lợm là một con dao 2 lưỡi đầy nguy hiểm, khiến họ có thể phải trả giá bất cứ lúc nào khi đối thủ có cả sự nhiệt huyết và đoàn kết tập thể bên cạnh chất kỹ thuật trường phái Đông Âu.
Chiếc thẻ đỏ của Christian Woerns ở phút 40 tại Gerland năm đó là hệ quả tất yếu của thế trận bị của người Đức. Nó chính là điểm nút của trận đấu, mở toang cách cửa bước ra thế giới của Croatia.
Nếu như 2 cú sút xa chéo góc của Jarni và Vlaovic như hai nhát kiếm chí mạng dành cho các học trò của Betti Vogts thì bàn thắng thứ 3 của Davor Suker thực sự là một tác phẩm nghệ thuật, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của những nhà ĐKVĐ châu Âu cùng với sự bất lực của họ trong việc kiễm hãm đối phương.
Những ký ức ngọt ngào đó chắc chắn sẽ cùng đội bóng áo ca-rô tới Klagenfurt đêm nay. Croatia tại Áo và Thụy Sĩ 2008 đang những nét rất tương đồng với Croatia của France '98. Đoàn kết và kỷ luật, sở hữu hàng tiền vệ giàu chất kỹ thuật của những Modric, Kranjka và Rakitic chơi sau cặp tiền đạo Petric - Olic, một dàn cầu thủ mà phần nhiều trong đó tràn đầy khát khao khẳng định tại giải đấu lớn đầu tiên.
"Cỗ xe tăng" cũng vẫn vậy, đầy tự tin. Họ không còn là ĐKVĐ châu Âu như thời điểm năm 1998 nhưng lại đang được đánh giá là ƯCV số 1 cho chức Vô địch của VCK năm nay. Chiến thắng 2-0 khá dễ dàng trước Ba Lan ở trận mở màn càng cho thấy điều đó là có cơ sở.
Klagenfurt không phải là Gerland nhưng đang đưa người ta đến cùng một điểm khởi đầu cho một cuộc chiến. Và câu hỏi được đặt ra: sau 10 năm, liệu người Đức sẽ đòi nợ hay người Croatia lại thắng lớn?
A.P (Dân Trí)
kid_1211
12-06-2008, 18:10
Tham Gia phát =D :
1/ Đức 2 - Croatia 0
2/ Áo thắng
3/ 2
1/ Đức 2 - Croatia 1
2/ Hoà
3/ Bỏ câu số dự đoán giống nhau đi, chả được ích lợi gì :))
tnt304ksd
12-06-2008, 20:07
1/ Đức 1 - 0 Croatia
2/ Áo Thắng
3/ chắc 1 mình em ...........:D
songlachet
12-06-2008, 20:15
1/ Đức thắng 3-0
2/ Ba Lan thắng
3/ 1 nick
P/s: ông kaka_bibi đầy hận thù với mình.................
SilverKnight1988
12-06-2008, 20:54
1.Đức thắng 3 0.
2.Huề .
3.1
1/ Đức 0 - Croatia 1
2/ Ba Lan THẮNG
3/ 1 nick
1/Đức 1 - Croatia 2
2/Áo thắng
3/1 nick
codename147
12-06-2008, 21:47
tham gia với a Norman :D
1:Đức 2-Croatia 1
2 Ba Lan thắng
3 1 người thôi
kaka_bibi88
12-06-2008, 21:56
1/ Đức-Croatia:1-0
2/ Balan thắng
3/ 1nick
::)
ruanangdo
13-06-2008, 00:49
anh em vỡ mồm câu 1 hết, Croatia ghi 2 bàn rồi :D
Cái cột dọc tuyển Đức cướp trắng của mình 4 điểm. Như vậy, anh Noob_T rất Pro khi dự đoán đúng tỷ số trận này.:D Còn dưới đây là nội dung dự đoán vòng 1- ngày 4:
Nội dung dự đoán vòng 1 - ngày thứ 4 sẽ gồm 03 câu dự đoán.
Câu dự đoán số 1
- Tỷ số trận đấu giữa đội Ý - đội Rumani (4 điểm) (BTC yêu cầu ghi rõ tỷ số. Ví dụ: Ý 3 - Rumani 3)
Câu dự đoán số 2
- Kết quả trận đấu giữa đội Pháp - đội Hà Lan? (5 điểm) (BTC yêu cầu ghi rõ tên đội THẮNG hoặc tên đội THUA. Nếu HÒA thì chỉ cần ghi HOÀ )
Câu dự đoán số 3
- Theo bạn, có bao nhiêu nick dự đoán đúng cả hai câu hỏi trên? (1 điểm)
SilverKnight1988
13-06-2008, 06:20
1.Ý thắng 1-0.
2.Huề.
3.2 nick .
1/ Ý 2 - 0 Romani
2/ Pháp thắng
3/ 0 có nick nào
Tổng kết vòng 1 - ngày 4
1/kaka_bibi88
GameVN Member
4th Class Gamer 14 điểm (+0)
2/Noob_T
GameVN Member
5th Class Gamer 12 điểm (+1)
3/ NORMAN
GameVN Member
2nd Class Gamer 9 điểm (-1)
4/ SilverKnight1988
GameVN Member
5th Class Gamer 9 điểm (+2)
5/patten
GameVN Member
1st Class Gamer 9 điểm (+2)
6/ uNs | Batigol
GameVN Member
2nd Class Gamer 9 điểm (+2)
7/ songlachet
GameVN Member
4th Class Gamer 8 điểm (-3)
8/ ruanangdo
GameVN Member
4th Class Gamer 5 điểm (+2)
9/ AzuReTemple
GameVN Member
2nd Class Gamer 4 điểm (-4)
10/ tnt304ksd
GameVN Member
4th Class Gamer 4 điểm (-1)
Đồng hạng 11: uNs | UzAkI; datbeo; adrianoob ; myangel!!! ; ghost9183 Genzo[ltpcl]; kid_1211; codname147 đồng 0 điểm
Chú ý:: Điểm số +/_ trong ngoặc đơn thể hiện sự thăng tiến/giảm sút của thứ hạng dự đoán. Ở vòng này Noob_T đã giành 4 điểm để đoạt vị trí thứ 2. Dù chỉ được 0 điểm nhưng Kaka_bibi vẫn mặc áo vàng trước vòng 1- ngày 5.
3Ti và một loạt các tay đua ẩn dật đã bắt đầu tăng tốc. Hôm nay, đoàn đua sẽ bước vào khúc cua Tử thần ở bảng C với 02 trận cầu đinh Ý - Rumani, đặc biệt là trận Hà Lan - Pháp::)
Hà Lan - Pháp, hai nẻo đường chung ngả mộng
Trước mắt Hà Lan lúc này, đường lên phía trước rộng thênh thang. Chiến thắng là thứ thật cần để xây chắc con đường ấy. Còn Pháp mới chỉ nhích qua vạch đích một quãng thật ngắn. Ba điểm bởi vậy là mục tiêu không thể từ nan đối với đương kim á quân thế giới.
Hà Lan, Hà Lan và Hà Lan..., sau loạt trận đấu đầu tiên họ được nhắc đến thật nhiều. Thắng ĐKVĐ thế giới Italy 3-0, chiến tích ấy quá đỗi bất ngờ, ngay cả với binh đoàn áo cam. Và đó là nơi họ định hình nên chân dung của ứng viên vô địch nặng ký bậc nhất.
Dễ hiểu khi sau trận cuồng phong tại Berne hôm 9/6 vừa qua, nhiều người liên tưởng ngay về Hà Lan của thuở lừng danh trong quá khứ với triết lý bóng đá tổng lực kinh điển. Ở đó, mỗi pha bóng đều xứng đáng là mỗi bài học chuẩn mực về tấn công. Mỗi cú chạm bóng - của Wesley Sneijder hay Dirk Kuyt - đều có thể tạo nên đột biến. Mỗi bàn thắng đều có thể để lại những dư âm. Có thể kể ra đây pha phá bẫy việt vị của Nistelrooy dẫn đến bàn mở tỷ số, cho đến nay vẫn nhận được nhiều ý kiến trái chiều (dù theo luật là hợp lệ). Hay cú chích bóng của Sneijder trong tình huống nâng tỷ số lên 2-0, hãy còn được phân tích nữa về tính hoàn mỹ.
So với các bậc tiền bối, lối đá của Hà Lan trong trận thắng Italy còn có phần tân tiến hơn khi gia cố thêm vào đó được tính an toàn. Van Basten sau khi lên nắm quyền đã mạnh dạn gạt bỏ sơ đồ tấn công 4-3-3 truyền thống. Chính vì điều này mà ông phải hứng chịu những chỉ trích từ "thánh" Johann Cruyff. Nhưng, thực tế sân cỏ mới đây lại chứng minh rằng 4-2-3-1 như Van Basten ứng dụng mới đa tính năng hơn cả. Hà Lan nhờ cách bố trí đó không chỉ phát huy được sức mạnh trên hàng công mà ngay cả tuyến dưới cũng đảm bảo được tính an toàn với thường trực hai tiền vệ trụ, hỗ trợ phòng ngự từ xa cực tốt.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/34/A5/4.jpg
Hà Lan (áo cam) không chỉ tìm được sự bùng nổ trên hàng công mà còn chơi hiệu quả ở cả hàng thủ.
Có thể nói, nhìn vào Hà Lan lúc này hầu như không có điểm yếu, hoặc chí ít thì điều đó chưa bộc lộ qua trận đầu gặp Italy - ĐKVĐ thế giới. Thế nên, nhắc đến họ lúc này nhiều người cứ ngỡ màu da cam sắp vô địch đến nơi rồi. Người hâm mộ mà. Đó đơn giản là cái lý xuất phát từ trái tim. Còn bản thân người trong cuộc - các cầu thủ Hà Lan - họ thực tế hơn. "Đó là một kết quả tuyệt vời. Các CĐV có thể ăn mừng nhưng chúng tôi thì chưa có gì chắc chắn cả. Chúng tôi cần phải bình tĩnh", Wesley Sneijder một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận thắng Italy tỏ bày.
Sự thận trọng là điều hợp lý với Hà Lan lúc này, bởi hai lý do. Đầu tiên là yếu tố chủ quan. Trước khi bước vào giải năm nay, không mấy người Hà Lan cảm thấy hài lòng với lối chơi của đội tuyển. Đó là hệ quả từ thực tế buồn mà "cơn lốc màu da cảm" từng trải dưới thời Van Basten. Tại World Cup 2006, Hà Lan chẳng kiếm được thành tích cụ thể nào, mà chỉ kịp để lại tiếng nhơ trong trận tứ kết gặp Bồ Đào Nha - trận đấu mà mỗi đội có đến hai cầu thủ bị đuổi, lập kỷ lục World Cup.
Chính tại vòng loại Euro 2008, lối chơi của Hà Lan vẫn khá nghèo nàn. Trong 12 trận đã đấu ở đó họ chỉ ghi được 15 bàn thắng. Một con số khô khan đến mức khó có mấy người nghĩ đến đó là Hà Lan - quê hương của thứ bóng đá tổng lực làm mê đắm lòng người, nơi sản sinh ra những bậc anh kiệt như Cruyff, Gullit hay Bergkamp... Chính vì vậy, có dấu hỏi đặt ra cho Hà Lan là phải chăng màn trình diễn trước Italy vừa qua chỉ mang tính ngẫu hứng, bùng nổ nhất thời?
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/34/A5/6.jpg
Lại một cuộc phô diễn sức mạnh nữa của "những người Hà Lan bay"? Ảnh: Reuters.
Giờ là yếu tố khách quan. Đối thủ của Hà Lan tối nay là Pháp. Nếu xét về màn trình diễn trong trận ra quân gặp Romania, đội tuyển áo lam thể hiện là miếng mồi có thể còn dễ xơi hơn so với Italy. Trận đó, đội tuyển của HLV Domenech chơi khá nhợt nhạt. Kiểm soát thế trận và tạo được nhiều hơn những cơ hội nhưng họ chơi như những ông già, chậm chạp và không quyết đoán. Trước một Italy nổi tiếng về lối chơi phòng ngự, Hà Lan còn ghi được tới ba bàn, huống hồ...
Van Basten và các học trò có lẽ không định nghĩ nốt vế còn bỏ ngỏ. Bởi nếu thế đó sẽ là sai lầm và cái giá phải trả có thể là rất đắt. Pháp dẫu thế nào cũng là một đại gia có "số má" trong làng bóng tròn. Đội đương kim á quân thế giới đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng bậc nhất thế giới, dạn dày kinh nghiệm và đủ khả năng xoay chiều cục diện chỉ trong thoáng chốc. Họ bởi vậy chẳng ngờ nghệch đến mức phải đi lại vết xe đổ của binh đoàn áo thiên thanh cách đây mấy hôm.
Điểm tích cực nữa với Pháp là tối nay họ có được sự trở lại của ít nhất là một trụ cột. Đó là Thierry Henry. Chân sút của Barca dính chấn thương nên không thể ra sân ở trận gặp Romania. Trong trận đấu tập với đội bóng địa phương nơi đóng quân diễn ra sau đó, Henry trở lại và như đã tìm lại được cảm giác thi đấu. Anh ghi một bàn và tung ra bốn đường chuyền quyết định góp vào chiến thắng 7-0. Sự trở lại của anh - nhiều khả năng đá cặp cùng "Vua phá lưới Ligue I" mùa vừa qua Benzema - được kỳ vọng mang lại chất lửa nhiều hơn so với Nicolas Anelka.
Còn ở trường hợp của Patrick Vieira, khả năng ra sân của anh vẫn còn bị bỏ ngỏ. Tiền vệ của Inter cũng dính chấn thương và cũng vắng mặt trong trận đầu tiên với Romania. Nếu anh vẫn không thể ra sân, nhiệm vụ đánh chặn bên cạnh Makelele nhiều khả năng vẫn thuộc về tân binh Toulalan. "Gà trống Gaulois" dưới thời Domenech chọn đánh biên là giải pháp thường trực. Tuy nhiên, trong trận đấu với Romania họ hầu như không phát huy được nhiều do Wily Sagnol, Abidal và Malouda đều không đạt được kỳ vọng. Trong trường hợp cần tìm sự đổi mới Domenech có thể cất nhắc đến những cái tên như Francois Clerc hay Patrice Evra.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/34/A5/5.jpg
Sự trở lại của Henry (trái) và có thể là cả Vieira liệu có kéo con tàu Pháp tiến nhanh hơn lên? Ảnh: AP.
Dự đoán diễn biến: Khả năng xuất hiện trận cầu rực lửa tấn công là không cao. Hà Lan đã có ba điểm trong tay nên không phải vội. Trong khi đó, khát khao chiến thắng nhưng tấn công chưa bao giờ là "đặc sản" của Pháp thời Domenech. Họ tất nhiên càng phải thận trọng sau khi chứng kiến Hà Lan "làm gỏi" Italy. Cơ hội có thể đến từ những tình huống cố định hoặc sự tỏa sáng cá nhân.
Dự đoán kết quả: Hà Lan 1-2 Pháp
Đội hình xuất phát dự kiến:
Hà Lan: Van der Sar; Van Bronckhorst, Boulahrouz, Ooijer, Mathijsen; de Jong, Engelaar, van der Vaart, Sneijder, Kuyt; Van Nistlerooy
Pháp: Coupet; Clerc, Abidal, Gallas, Thuram; Toulalan, Nasri, Makelele, Ribery; Henry, Benzema.
Thông tin bên lề
Hà Lan và Pháp từng gặp nhau 21 lần. Hà Lan thắng 9, hòa 4 và thua 8. Tại Euro, hai đội từng gặp nhau hai lần. Đầu tiên là trận tứ kết năm 1996. Pháp hạ đội tuyển đến từ xứ cối xay gió trên chấm đá 11 mét, sau các hiệp đấu hòa 0-0. Edwin van der Sar (Hà Lan) và Lilian Thuram (Pháp) là hai cầu thủ còn sót lại trong đội hình hồi đó.
Lần gặp nhau thứ hai là ở Euro 2000, chủ nhà Hà Lan đánh bại Pháp 3-2 ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Cả hai đội sau đó đều lọt vào vòng tiếp theo.
Trận đấu tối nay là lần cầm quân thứ 50 của Marco van Basten trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Hà Lan. Thành tích của ông trong 49 trận trước là thắng 33, hòa 11 và thua 5 kể từ sau khi lên nắm quyền năm 2004.
Dưới thời Van Basten, Dirk Kuyt là cầu thủ được sử dụng nhiều nhất (39 trận), còn Ruud van Nistelrooy là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất (14 bàn).
Trong trận ra quân tại giải năm nay, Van der Sar trở thành cầu thủ Hà Lan nhiều tuổi nhất chơi ở một kỳ Euro (37 tuổi và 224 ngày). Dưới thời Van Basten, anh chơi 37 trận và chỉ phải chịu ngồi ngoài hai lần (giao hữu với Italy hồi tháng 11/2005 và trận gặp Bồ Đào Nha tại World Cup 2006).
Với sự xuất hiện ở trận ra quân gặp Romania, Lilian Thuram chính thức phá kỷ lục tham dự Euro, khi đã chơi trận thứ 15.
Nếu Thierry Henry ghi bàn, anh sẽ trở thành cầu thủ thứ ba ghi bàn ở ba kỳ Euro khác nhau, cùng Jurgen Klinsmann (Đức) và Vladimir Smicer (CH Czech). Nuno Gomes (Bồ Đào Nha) và Henrik Larsson (Thụy Điển) cũng có thể kiếm được thành tích tương tự tại Euro năm nay.
Trong đội hình đội Pháp hiện tại có 7 cầu thủ được sinh ngoài nước Pháp, trong khi Hà Lan chỉ toàn cầu thủ được sinh tại bản địa.
Hà Uyên (VNE)
=====================
Còn GVNER:D, các bạn dự đoán thế nào, hãy cho biết trong 'Zô cùng EURO' ngay nhé!.;;)
songlachet
13-06-2008, 13:04
1/ Ý thắng 2-0
2/ Hà Lan thắng
3/ 1 nick
AzuReTemple
13-06-2008, 13:13
1/ ý 1-0 rumani
2/hà lan thắng ( là cái chắc :'>)
3/1 nick là em :D
từ hạng 2 tuột xuống hạng gần bét... zzz:p:p:p:p
ruanangdo
13-06-2008, 17:00
1/ý 2- Rumani 1
2/ Hà lan thắng
3/ 1 em
1/Ý thắng 1-0
2/Hoà
3/zzz... 1 nick :|
1/ Ý 1 - Rumani 1
2/ Pháp THẮNG
3/ 2 nick
1/ Ý 2 - 0 Rumani
2/ Pháp thắng
3/ đơn giản là chỉ có 1 nick thôi
MU_the_red_devil
13-06-2008, 21:55
tui tham gia với :D
1/ Ý 0-0 Rumania
2/Hòa
3/1 nick ( chắc mỗi mình đoán thế này =)) )
kaka_bibi88
13-06-2008, 22:07
1/Ý-Rumani:1-1
2/Pháp thắng
3/2 nick
::(
thanhsonbk00_0
13-06-2008, 22:15
mấy hôm trước chẳng vào được top này,giờ em đoán đc hok:
1./ Ý thắng 1-0
2./Pháp thắng 1-0
3./3nick
redfireha
14-06-2008, 10:43
chưa biết cái topic này hôm nay mới thấy, tui bây giờ tham gia chắc vẫn ok nhể:
1./TBN-Thụy Điển 1-1
2./Nga thắng
3./1 nick
:D
Tổng kết vòng 1 - ngày 5
1/kaka_bibi88
GameVN Member
4th Class Gamer 18 điểm (+0)
2/ NORMAN
GameVN Member
2nd Class Gamer 13 điểm (+1)
3/ songlachet
GameVN Member
4th Class Gamer 13 điểm (+4)
4/Noob_T
GameVN Member
5th Class Gamer 12 điểm (-2)
5/ ruanangdo
GameVN Member
4th Class Gamer 10 điểm (+3)
6/ SilverKnight1988
GameVN Member
5th Class Gamer 9 điểm (-2)
7/patten
GameVN Member
1st Class Gamer 9 điểm (-2)
8/ uNs | Batigol
GameVN Member
2nd Class Gamer 9 điểm (-2)
9/ AzuReTemple
GameVN Member
2nd Class Gamer 9 điểm (0)
10/ tnt304ksd
GameVN Member
4th Class Gamer 4 điểm (0)
Đồng hạng 11: uNs | UzAkI; datbeo ; adrianoob ; myangel!!! ; ghost9183 Genzo[ltpcl]; kid_1211; codname147; MU_the_red_devil; thanhsonbk00_0
đồng 0 điểm
Vòng 1 chỉ còn 2 chặng đua nữa!. Ai sẽ giành chiến thắng chung cuộc?. Trước hết các bạn cần tập trung đua vòng 5 dưới đây.
.
___________Auto Merge________________
.
Nội dung dự đoán vòng 1 - ngày thứ 5 sẽ gồm 03 câu dự đoán.
Câu dự đoán số 1
- Tỷ số trận đấu giữa đội Tây Ban Nha - đội Thụy Điển (4 điểm) (BTC yêu cầu ghi rõ tỷ số. Ví dụ: TBN 3 - Thụy Điển 3)
Câu dự đoán số 2
- Kết quả trận đấu giữa đội Nga - đội Hi Lạp? (5 điểm) (BTC yêu cầu ghi rõ tên đội THẮNG hoặc tên đội THUA. Nếu HÒA thì chỉ cần ghi HOÀ )
Câu dự đoán số 3
- Theo bạn, có bao nhiêu nick dự đoán đúng cả hai câu hỏi trên? (1 điểm)
fanstung
14-06-2008, 18:40
em tham gia với nhé anh Vũ:)
TBN - Thụy Điển: 2-3
Nga - Hy Lạp: 0 - 0
Trả lời đúng: 0 nick
thanhsonbk00_0
14-06-2008, 19:00
em:
1./ TBN - Thụy Điển:3-1
2./ Nga thắng
3./1nick là chính em :))
Norman xem lại xem , câu 3 tui đoán là 0 có nick nào đoán đùng cả 2 câu trên mà không thấy cộng điểm , có nick đoán đúng 2 câu Ý Halan ah _ _"
songlachet
14-06-2008, 19:33
Norman xem lại xem , câu 3 tui đoán là 0 có nick nào đoán đùng cả 2 câu trên mà không thấy cộng điểm , có nick đoán đúng 2 câu Ý Halan ah _ _"
Phải đoán đúng cả 2 câu trên thì câu thứ 3 mới có "linh nghiệm" ;)).
1/ Tây Ban Nha thắng 3-0.
2/ Hòa
3/ 1 nick
ruanangdo
14-06-2008, 19:34
vuơn lên rank 5 :'> hí hí
Ngày 5:
1/ TBN 2 - 0 Thụy Điển
2/ Nga thắng
3/ Trả lời đúng: 1 nick
sắp có kết quả rùi nhĩ hehe.....:D
1/ TBN 3 - Thụy Điển 1
2/ Nga thắng
3/ 2 nick :)
MU_the_red_devil
14-06-2008, 20:50
1/TBN 2-1 Thụy Điển
2/Hòa
3/1 thôi :))
SilverKnight1988
14-06-2008, 21:30
1/TBN win 2-0.
2/Hy lap thắng.
3/2 nick.
1. TBN 1-0
2. Hylap thắng
3. 1 nick
kaka_bibi88
14-06-2008, 22:11
1/TBN-Thụy Điển:1-0
2/Nga thắng
3/1nick
::)
Hy Lạp - Nga, hai kẻ lót đường đùn nhau suất chót bảng?
Không chỉ trắng tay, cách mà "Gấu Nga" rồi đội ĐKVĐ thua với cách biệt rõ ràng trong ngày ra quân cho thấy họ chính là hai đội yếu nhất bảng D, đồng thời khó còn cơ hội cạnh tranh suất vào tứ kết, với Tây Ban Nha và Thụy Điển.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/35/4F/2.jpg
Hy Lạp chỉ còn là cái bóng mờ của chính họ cách đây 4 năm. Ảnh: AP.
Một đội từng qua mặt đại gia Anh ở vòng loại, một đội đang ngạo nghễ với cái mác "nhà ĐKVĐ", đó là những gì mà Nga và Hy Lạp được nhắc đến với vẻ ngưỡng mộ và chút tôn trọng khi bước vào hành trình chinh phục Euro 2008. Nhưng vầng hào quang ấy đã biến mất ngay sau khi họ khởi binh và chuốc lấy những thất bại toàn diện trước Tây Ban Nha rồi Thụy Điển. Trong thoáng chốc, từ chỗ được được kỳ vọng trở thành hiện tượng tại Áo - Thụy Sỹ hè này, Nga và Hy Lạp bỗng trở thành những đội bóng tầm thường.
Nga chỉ thể hiện được những phẩm chất từng giúp họ làm nên cú ngược dòng vang dội hạ tuyển Anh 2-1 tại Moscow ở vòng loại trong 20 phút đầu trận gặp Tây Ban Nha. Trong 20 phút ấy, họ chơi ngang ngửa, ăn miếng trả miếng với đối thủ được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, kể từ khi David Villa chọc thủng lưới thủ thành Akinfeev lần đầu tiên, thế trận cân bằng ấy không còn tồn tại. Dẫu có trong tay đội ngũ cầu thủ có chất lượng không đến nỗi nào và một Hiddink "cáo già" trên băng ghế chỉ đạo, Nga vẫn hiện nguyên hình là đội bóng rất kém về ý chí và bản lĩnh.
Ngược lại, ý chí lại là thứ mà Hy Lạp có thừa và họ đã thể hiện điểm mạnh truyền thống ấy hơn một giờ đồng hồ đầu tiên trong trận ra quân với Thụy Điển. Sơ với khi bất ngờ đăng quang tại Bồ Đào Nha cách đây 4 năm, đội ĐKVĐ vẫn duy trì được lối chơi chặt chẽ, vững chãi, kỷ luật và khó chịu bậc nhất châu Âu dựa trên hàng thủ được chỉ huy bởi cặp trung vệ giàu sức mạnh Dellas - Kyrgiakos án ngữ phía trước một Nikopolidis vững vàng trong kung gỗ. Nhưng điều tương tự không còn tồn trại ở tuyến giữa và hàng công.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/35/4F/3.jpg
Hàng thủ vững chắc với chốt chặn Dellas (áo trắng) là không đủ để Hy Lạp mơ cao tại giải lần này. Ảnh: Getty Images.
Vắng cầu thủ giữ nhịp Zagorakis - Cầu thủ hay nhất Euro 2004, trong khi các trụ cột cũ Basinas, Katsouranis, Karagounis hay Charisteas không còn giữ được phong độ đỉnh cao, còn số gương mặt mới như Samaras, Amanatidis hay Gekas đều gây thất vọng, con đường dẫn các nhà ĐKVĐ đến với cần môn đối phương trở nên gập ghềnh và dài tưởng chừng đến vô tận. Thế nên, vì một lý do nào đó mà đối thủ ghi bàn, hoặc vì một thoáng sơ sẩy mà Nikopolidis phải vào lưới nhặt bóng, Hy Lạp sẽ sụp đổ vì không tìm ra cách nào để gỡ lại.
Với những đặc thù như thế, sẽ là không thực tế nếu nói rằng Nga có thể quật ngã Thụy Điển, đội bóng nổi tiếng với lối chơi "chì", lì lợm, hay ĐKVĐ Hy Lạp đủ khả năng gây bất ngờ trước "đàn bò tót" Tây Ban Nha và mơ về một suất đi tiếp khi lượt đấu cuối kết thúc. Mục tiêu thực tế nhất của thày trò các HLV Hiddink và Rehhagel vào lúc này có lẽ chỉ là làm thế nào để cán đích ở vị trí thứ ba - một phần thưởng mang ý nghĩa danh dự - thay vì muốn mặt chia tay Euro 2008 với tư cách đội bét bảng. Mà để làm được điều đó, cách tốt nhất là giành chiến thắng trong trận đối đầu trực tiếp tại Salzburg hôm nay.
Bên phía Nga, dù thua tan nát trận ra quân, HLV Hiddink khẳng định ông vẫn tin tưởng vào những gương mặt từng đá chính trước Tây Ban Nha, ngoại trừ trường hợp chấn thương bất khả kháng Pavlyuchenko. Trong trường hợp xấu nhất - chân sút của Spartak Moscow không kịp bình phục để ra sân, đại diện Đông Âu sẽ chịu bất lợi. Khi Vua phá lưới Cup UEFA mùa vừa qua Pogrebnyak bị loại vào giờ chót vì chấn thương, thủ quân Arshavin đang thụ án treo giò, Pavlyuchenko chính là sự lựa chọn tốt nhất của Hiddink trên hàng công. Không có anh này, sự lựa chọn khả dĩ duy nhất còn lại cho HLV người Hà Lan là Adamov, chân sút 26 tuổi từng chơi không đến nỗi nào trong 20 phút cuối trận ra quân.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/35/4F/1.jpg
Hiddink (phải) trĩu nặng ưu tư để tìm ra phương án tối ưu giúp Nga chiến thắng. Ảnh: Reuters.
Trong khi đó, Hy Lạp không giấu diếm ý định sẽ trình diện một mặt mới khi đối đầu với Nga hôm nay. Thay vì sơ đồ có đến 5 hậu vệ, trong các buổi tập gần đây, HLV Rehhagel đã cho cách học trò tập theo sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công hơn với Gekas và Liberopoulos hỗ trợ trung phong Charisteas từ hai biên. Tiền vệ có thiên hướng tấn công là Patsatzoglou cũng hứa hẹn sẽ được đá chính để đem lại hơi thở mới cho hàng tiền vệ vốn đang rệu rã vì điểm yếu thể lực của những ông già như Basinas, Stelios.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Nga (4-5-1): Akinfeev – Anyukov, Berezutskiy, Berezutskiy, Zhirkov – Semak, Zyryanov, Semshov, Sychev, Bilyatletdinov - Adamov.
Hy Lạp (4-3-3): Nikopolidis – Seitaridis, Kyrgiakos, Dellas, Torosidis – Katsouranis, Patsatzoglou, Karagounis – Gekas, Charisteas, Lyberopoulos.
Dự đoán: Nga 2-1 Hy Lạp
Phương Minh (VNE)
Trước lượt đấu thứ 2 bảng D EURO 2008
Sẽ hòa cả làng?
http://thethao.dantri.com.vn/Uploaded/letruong1/t52008/spain1306081-1.jpg
TBN và Thụy Điển sẽ giữ sức và nghe ngóng?
(Dân trí) - Lượt trận ra quân kết thúc với những kết quả không khiến người ta bất ngờ, các đội bóng tại bảng D sẽ bước vào loạt trận đêm nay cùng nhiều toan tính…
Ở trận đấu sớm, Thụy Điển và Tây Ban Nha đều ra sân cùng 3 điểm trong lưng vốn. Dù luôn được coi là đội mạnh nhất bảng D nhưng sẽ không dễ để thầy trò HLV Aragones “bắt nạt” đội bóng Bắc Âu trong trận đấu đêm nay.
Trong khi đó, việc giành giật ngôi nhất - nhì tại bảng D được cho rằng không có nhiều ý nghĩa hơn vấn đề danh dự quan khi các đội giành quyền đi tiếp đều phải đối mặt với các đối thủ sừng sỏ của “bảng tử thần”.
Với cơ sở ấy, người ta có thể tin vào việc cầu thủ hai đội sẽ không quá tung sức để tìm kiếm tấm vé đầu tiên ngay trong trận đấu đêm nay khi mà đối thủ ở trận cuối của họ đều được đánh giá là “dưới cơ”.
http://www.thethao.dantri.com.vn/Uploaded/letruong1/t52008/spain1306082-2.jpg
Torres: “Không có bất đồng giữa tôi và HLV”.
Gần như chắc chắn giữ nguyên đội hình trong trận thắng 4-1 trước ĐT Nga, HLV Aragones chắc chắn muốn duy trì sự hưng phấn của các cầu thủ cũng như không quên nhắc nhở họ cảnh giác với “căn bệnh” thủ quan. Kinh nghiệm của vị HLV 69 tuổi đủ để ông có được sự cẩn trọng cần thiết khi các cầu thủ đang “trên mây” với những tán tụng của giới truyền thông và người hâm mộ.
Bên kia chiến tuyến, vấn đề đặt ra với đoàn quân của HLV Lagerback chính là việc vô hiệu hóa cặp tiền đạo đang đạt phong độ đỉnh cao Torres và Villa của đối phương cũng như duy trì duyên ghi bàn cho Ibrahimovic.
Làm được điều này không phải là điều dễ dàng khi mà đối thủ của họ đang sở hữu một hành tiền vệ giàu sức sáng tạo. Ngay cả trong trường hợp “bắt chết” được các mũi nhọn của Tây Ban Nha, người Bắc Âu vẫn không thể yên tâm với khả năng ghi bàn của Iniesta hay Fabregas.
Trong khi đó, tuyến giữa của Thụy Điển lại đang chịu tổn thất nặng nề bởi vấn nạn chấn thương khi cả Alexandersson và Wilhelmsson đều khó có khả năng ra sân trong trận đấu đêm nay. Trong trường hợp đó, việc những sự thay thế như Fredrik Stoor hay Sebastian Larsson có đảm đương được vai trò phòng ngự từ xa hay không vẫn là một câu hỏi lớn.
http://www.thethao.dantri.com.vn/Uploaded/letruong1/t52008/spain1306083-2.jpg
Vô hiệu hóa cặp Villa – Torres là một bài toán khó cho Thụy Điển.
Điều thú vị của cuộc đối đầu này chính là việc đôi bên cầu thủ chẳng còn xa lạ nhau khi Thụy Điển và Tây Ban Nha vốn là những “người quen” tại vòng loại Euro 2008. Nếu như Tây Ban Nha có thể tự hào với ngôi đầu bảng và một xuất đi thẳng tới Áo sau vòng loại nhưng chắc hẳn họ cũng không thể quên thất bại 0-2 tại Solna hồi tháng 10 năm 2006.
Bất chấp kết quả của trận đấu lúc 23 giờ đêm nay, cánh cửa tứ kết dành cho cả Thụy Điển và Tây Ban Nha đều còn rộng mở. Một trận hòa trong thế trận “bảo toàn lực lượng” chắc chắn sẽ làm hài lòng đôi bên.
Đội hình dự kiến
Tây Ban Nha: Casillas – Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila – Alonso, Xavi, Fabregas, Silva – Villa, Torres.
Thụy Điển: Isaksson – Hanson, Mellberg, Nilsson, Stoor – Larsson S, Andersson, Svensson, Ljungberg – Ibrahimovic, Larsson.
Nhật Minh (Dân Trí)
AzuReTemple
14-06-2008, 22:27
1/TBN 3-1 thụy điển :D
2/hi lạp thắng ( sparta rulez ;;);;))
3/1 nick là em :-*:-*
normal xem lại câu 3 nhé,phía trên có 1 người phản ánh rồi đó,nếu được thì tính điểm lun,còn ko thì bỏ chứ mang tính chất " cho vui " thế thì dư thừa quá:o:o
1/Tây Ban Nha 2 - Thụy Điển 0
2/ Nga THẮNG
3/ 1 nick
.
___________Auto Merge________________
.
1/TBN 3-1 thụy điển :D
2/hi lạp thắng ( sparta rulez ;;);;))
3/1 nick là em :-*:-*
normal xem lại câu 3 nhé,phía trên có 1 người phản ánh rồi đó,nếu được thì tính điểm lun,còn ko thì bỏ chứ mang tính chất " cho vui " thế thì dư thừa quá:o:o
Đây là câu hỏi phân hạng trình độ, chính sự khác biệt sẽ làm nên may mắn! (Chứ không phải hên xui!!!)::)
MU_the_red_devil đoán chính xác tỷ số, giành 4 điểm đầu tiên. Còn dưới đây là Nội dung dự đoán vòng 1 - ngày 6 (Ngày cuối cùng)
Nội dung dự đoán vòng 1 - ngày thứ 6 sẽ gồm 04 câu dự đoán.
Câu dự đoán số 1
- Kết quả trận đấu giữa đội Thổ Nhĩ Kỳ - đội Cộng hòa Séc? (4 điểm) (BTC yêu cầu ghi rõ tên đội THẮNG hoặc tên đội THUA. Nếu HÒA thì chỉ cần ghi HOÀ )
Câu dự đoán số 2
- Tỷ số trận đấu giữa đội Thụy Sĩ - đội Bồ Đào Nha (2 điểm) (BTC yêu cầu ghi rõ tỷ số. Ví dụ: Thụy Sĩ 1 - Bồ Đào Nha 1)
Câu dự đoán số 3
- Bạn cho biết tên hai đội đứng thứ 1 và đứng thứ 2 bảng A lọt vào vòng tứ kết EURO 2008 (3 điểm) (Yêu cầu ghi rõ. Ví dụ: 1/Thụy Sĩ:D 2/Bồ Đào Nha)
Câu dự đoán số 4
- Theo bạn, có bao nhiêu nick dự đoán đúng cả ba câu hỏi trên? (1 điểm)
Lưu ý: Các trận đấu lượt cuối đều diễn ra lúc 1h45' nên các bạn có thể gửi dự đoán vòng này trước 1h45' ngày 16/6/2008.
SilverKnight1988
15-06-2008, 08:46
1/Huề.
2/Bồ Đào Nha thắng 2-1.
3/1.Bồ Đào Nha , 2.Séc.
4/1.
redfireha
15-06-2008, 09:39
1./Cộng hòa Séc thắng
2./Bồ Đào Nha 2-0 Thụy Sỹ
3./1 .Bồ Đào Nha , 2.Cộng hòa Séc
4./1 nick
ruanangdo
15-06-2008, 11:29
1/ Sex thắng
2/ Thụy Sĩ 1 - 1 Bồ Đào Nha
3/ 1. Bồ Đào Nha, 1. Sex
4/ 1 em
AzuReTemple
15-06-2008, 12:39
normal cho cái bảng tổng kết đi,em chả bít trụ hạng hay lên hạng đây :D
1.sec thắng
2.thụy sĩ 2-2 bồ đào nha
3. 1.bồ đào nha,2.sec
4. 1 em:D:D
songlachet
15-06-2008, 13:53
1/ Thổ Nhĩ Kì thắng
2/ Thụy Sĩ 1 - 2 Bồ Đào Nha
3/ 1.Bồ Đào Nha 2.Thổ Nhĩ Kì
3/ ko ai cả !
faly1250
15-06-2008, 14:46
1/Séc thắng
2/Thụy sĩ 0 - 2 Bồ Đáo Nha
3/ I.Bồ Đào Nha II. Séc
3/ 0 nick (trừ em :D )
MU_the_red_devil
15-06-2008, 17:25
1/hòa thôi (xem penalty cho sướng :)) )
2/TS 2-2 BĐN
3/thứ tự 1.BĐN 2. Séc
4/ 1 nick
kaka_bibi88
15-06-2008, 19:22
1/Séc thắng
2/Thụy Sĩ-BĐN:1-0
3/ 1.BĐN 2.Séc
4/1nick
::)
1/ Hòa
2/ Thụy Sĩ 1 - Bồ Đào Nha 1
3/ 1. BĐN - 2. Séc
4/ 1 nick :D
thanhsonbk00_0
15-06-2008, 20:14
1./Séc thắng
2./thụy sĩ 2-1 BĐN
3./BĐN,Séc
4./mỗi em :D
.
___________Auto Merge________________
.
1./Séc thắng
2./thụy sĩ 2-1 BĐN
3./BĐN,Séc
4./mỗi em :D
thanhtungtnt
15-06-2008, 20:45
1/Hòa
2/TS 2-2 BĐN
3/1.BĐN 2. Séc
4/ 2 nick
1/Sec thắng
2/BDN 3 - 1 Thụy Sĩ
3/1.BĐN 2.Séc
4/1 nick
Tổng kết vòng 1 - ngày 5
1/kaka_bibi88
GameVN Member
4th Class Gamer 23 (+0)
2/ NORMAN
GameVN Member
2nd Class Gamer 18 điểm (+0)
3/ ruanangdo
GameVN Member
4th Class Gamer 15 điểm (+2)
4/patten
GameVN Member
1st Class Gamer 14 điểm (+3)
5/ songlachet
GameVN Member
4th Class Gamer 13 điểm 0 (-2)
6/Noob_T
GameVN Member
5th Class Gamer 12 điểm 0 (-2)
7/ SilverKnight1988
GameVN Member
5th Class Gamer 9 điểm 0 (-1)
8/ uNs | Batigol
GameVN Member
2nd Class Gamer 9 điểm (+0)
9/ AzuReTemple
GameVN Member
2nd Class Gamer 9 điểm (0)
10/ thanhsonbk00_0
GameVN Member
3rd Class Gamer 5 điểm (+1)
11/ redfireha
GameVN Member
5th Class Gamer 5 điểm (+1)
12/ tnt304ksd
GameVN Member
4th Class Gamer 4 điểm (-2)
13/ MU_the_red_devil
GameVN Member
3rd Class Gamer 4 điểm (+1)
Đồng hạng 14: uNs | UzAkI; datbeo ; adrianoob ; myangel!!! ; ghost9183 Genzo[ltpcl]; kid_1211; codname147; fanstung
đồng 0 điểm
Chặng nước rút vòng 1 đang diễn ra hết sức hấp dẫn, kaka_bibi vẫn đang mặc áo vàng; ruanangdo đã leo lên thứ 3 và khoảng cách với số 2 Norman chỉ là 3 điểm!!!
fanstung
15-06-2008, 22:29
1. TNK - Sec : 1-1
2. Thuy Si - BDN : 1-2
3. 1-BDN 2-Sec
4. 0 có nik nào trả lời đúng cả 3
tnt304ksd
15-06-2008, 22:55
1. TNK - Sec : 0-2
2. Thuy Si - BDN :0-1
3. 1-BDN 2-Sec
4. có 1 nick trả lời đúng cả 3
Trước lượt đấu cuối bảng A Euro 2008
Ai sẽ cùng Bồ Đào Nha bước tiếp?
http://thethao.dantri.com.vn/Uploaded/phantrung/042008/CH-Sec-15-6-08.jpg
CH Séc sẽ theo chân Bồ Đào Nha đi tiếp?
(Dân trí) - Đã chắc một suất ở tứ kết với tư cách là đội đầu bảng A cùng với việc Thụy Sĩ chính thức bị loại, Bồ Đào Nha sẽ có một trận đấu thủ tục nhàn hạ tại sân St. Jakob Park. Trong khi đó, CH Séc cùng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải quyết đấu để giành chiếc vé còn lại, theo đội bóng đảo Iberia lọt vào vòng trong.
VCK Euro 2008 thật sự là một kỷ niệm buồn đối với các CĐV và đội đồng chủ nhà Thụy Sỹ khi họ đã chính thức bị gạt khỏi cuộc chơi chỉ sau hai trận đầu tiên vòng đấu bảng. Dù thi đấu không tồi nhưng hai kết quả trắng tay trước CH Séc và Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng sập cánh cửa tiến vào tứ kết của thầy trò HLV Kobi Kuhn.
Trận đấu cuối cùng với đội bóng đang dẫn đầu bảng A và đã chắc một suất vào vòng trong – Bồ Đào Nha đêm nay sẽ là cơ hội để Thụy Sỹ nói lời chia tay với các fan hâm mộ đã nhiệt tình cổ vũ cho đội nhà kể từ khi VCK Euro 2008 bắt đầu khai mạc. Với tính chất thủ tục, nhiều khả năng đây sẽ là một cuộc đối đầu đầy cởi mở của cả hai đội.
Nếu như ở hàng phòng ngự với sự có mặt của Phillipe Senderos vẫn còn mắc khá nhiều sai lầm hay hàng tiền đạo thiếu vắng Alexander Frei đã phung phí rất nhiều cơ hội thì Thụy Sỹ có thể tự tin với tuyến giữa của mình.
Sự chắc chắn của bộ đôi Inler – Fernandes trước hàng tứ vệ đã giải tỏa rất nhiều áp lực trước cầu môn của thủ thành Benaglio, trong khi Behrami cùng Barnetta thi đấu rất xông xáo ở hai cánh. Đây sẽ là niềm hy vọng của HLV Kuhn khi phải đối đầu với đội bóng có hàng tiền vệ rất cơ động với những tên tuổi nổi tiếng thế giới như Bồ Đào Nha.
Trên hàng công, cầu thủ trẻ đã thi đấu rất nổi bật trong thất bại 1-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ là Eren Derdiyok sẽ tiếp tục ra sân ngay từ đầu để hỗ trợ tiền đạo dày dạn kinh nghiệm Hakan Yakin trên sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-4-1-1.
http://thethao.dantri.com.vn/Uploaded/phantrung/042008/bdn-15-6-08.jpg
Liệu Thụy Sỹ có thể ngăn cản mạch chiến thắng
tưng bừng của Bồ Đào Nha?
Phía bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Felipe Scolari đang tràn đầy hưng phấn sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đội bóng được đánh giá là “hạt giống” của giải, CH Séc. Cùng với Hà Lan và Tây Ban Nha, đội bóng đảo Iberia đang là ƯCV “nặng ký” nhất cho ngôi vô địch châu Âu lần này với dàn cầu thủ trẻ đồng đều và đầy khao khát chiến thắng.
Dù tiền đạo duy nhất Nuno Gomes vẫn chưa thể lập công nhưng sức tấn công của Bồ Đào Nha vẫn vô cùng sắc bén với sự cơ động của hàng tiền vệ đang thi đấu rất ấn tượng. Với 4 bàn thắng của Ronaldo, Deco, Quaresma và Raul Mereles cho đến thời điểm này, đương kim á quân Euro 2004 đang sở hữu tuyến giữa ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải.
Với hai gương mặt mới là Pepe và Bosingwa, hàng phòng ngự của đội bóng đang dẫn đầu bảng A đã được gia cố đáng kể. Bồ Đào Nha đang là một trong những đội bóng “hạt giống” để thủng lưới ít nhất, chỉ duy nhất một bàn trong khi đã 5 lần sút tung lưới đối phương.
Với tâm lý hết sức thoải mái và chỉ phải gặp đối thủ được đánh giá thấp hơn rất nhiều là Thụy Sỹ, nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một chiến thắng tưng bừng của thầy trò Felipe Scolari tại sân St Jakob Park. Có lẽ tân HLV trưởng của Chelsea đang suy nghĩ những cái tên hợp lý cho danh sách dự bị để những cầu thủ trụ cột như Ronaldo, Deco, Gomes…được nghỉ ngơi và chuẩn bị cho vòng tứ kết.
Dự đoán Bồ Đào Nha thắng 2-0
Đội hình dự kiến
Bồ Đào Nha: Ricardo – Bosingwa, Pepe, Carlvaho, Ferreira – Ronaldo, Deco, Moutinho, Quaresma, Simao – Gomes.
Thụy Sỹ: Benaglio – Lichtsteiner, Muller, Senderos, Magnin – Behrami, Inler, Fernandes, Barnetta – Yakin, Derdiyok.
Nếu như trận đấu giữa Bồ Đào Nha và đội đồng chủ nhà Thụy Sỹ chỉ còn mang tính chất thủ tục thì cuộc đối đầu giữa CH Séc và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra cùng giờ tại sân Stade de Geneve lại có ý nghĩa quyết định khi đội bóng chiến thắng sẽ giành quyền lọt vào vòng tứ kết.
Đội bóng của HLV Karel Bruckner và Thổ Nhĩ Kỳ đều đang cùng được 3 điểm sau hai lượt đấu và đều chung một chỉ số phụ là (-1) . Theo những điều luật mới nhất thì nếu cả hai đội bóng tiếp tục bất phân thắng bại trong cuộc đối đầu trực tiếp này thì sẽ phải cần đến loạt đá penalty để quyết định đội cùng Bồ Đào Nha đi tiếp.
CH Séc bước vào giải lần này với những đánh giá rất cao từ giới chuyên môn dù không có thủ lĩnh Nedved đã giải nghệ và Tomas Rosicky vì chấn thương. Tuy nhiên, những khoảng trống để lại bởi hai cầu thủ nói trên đã khiến chiến thuật của HLV Bruckner đổ vỡ và đội bóng của nhà cầm quân lão luyện này sa sút một cách khó hiểu.
Chiến thắng may mắn trước Thụy Sỹ không còn nhiều ý nghĩa sau thất bại ê chề 1-3 trước Bồ Đào Nha ở lượt đấu thứ hai. Trước đoàn quân đang đạt phong độ rất cao của HLV Scolari, khó có thể nhận ra một đội bóng luôn “làm mưa làm gió” tại các VCK World Cup hay châu lục. Một CH Séc uể oải, chậm chạp đã tỏ ra hoàn toàn lép vế trước sức trẻ và khao khát của đương kim á quân châu Âu.
http://d.yimg.com/us.yimg.com/p/ap/20080611/capt.1e19528edad348e280aa260b758246e5.soccer_euro_ 2008_czech_republic_portugal_eur172.jpg?x=400&y=275&sig=peaBwgJ4QligULtF1mx_4g--
Cặp tiền đạo Barros - Koller vẫn chưa "nổ súng".
Thật đáng mỉa mai khi thi đấu nổi bật nhất trên hàng công vốn được đánh giá rất cao của Séc không phải là Jan Koller hay Milan Baros mà là cầu thủ trẻ Caclav Sverkos. Trong khi đó, dù vẫn thi đấu rất cần mẫn nhưng hàng tiền vệ 5 người của HLV Bruckner đã thiếu hẳn tính đột biến và sáng tạo khi thiếu vắng một thủ lĩnh thực sự.
Đây chính là lý do khiến các CĐV của đội bóng Đông Âu lo lắng dù đội nhà vẫn đang có đầy đủ đội hình mạnh nhất cho trận đấu “sống còn” này với Thổ Nhĩ Kỳ. Không quá nổi bật và sắc xảo về lối chơi, HLV Karel lão luyện đang phải đau đầu và còn nhiều điều phải nuối tiếc về chấn thương quái ác của tiền vệ kiến thiết Tomas Rosicky.
Bên phía Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Fatih Terim sẽ có tới 3 sự thay đổi trong đội hình ra quân của mình cho trận đấu quyết định này. Cầu thủ đã thi đấu xông xáo sau khi được tung vào sân ở hiệp hai trong trận đấu trước với Thụy Sỹ là Mehmet Topal sẽ thay thế Metin ở hàng tiền vệ.
http://d.yimg.com/us.yimg.com/p/ap/20080614/capt.84f44f490b1742d794a08f82e2425a04.soccer_euro_ 2008_turkey_training_lb103.jpg?x=400&y=276&sig=uaN2W2IinGAQi3Lki9n4uA--
Fatih Terim cùng các học trò trong một buổi tập của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ.
Hai thay đổi còn lại là Emre Gungor sẽ thay thế Emre Asik và cầu thủ cân bằng tỷ số 1-1 cho Thổ Nhĩ Kỳ ở trận đấu trước - Semih Senturk sẽ ra sân ngay từ đầu. Với việc thủ quân Emre Belozoglu vẫn chưa bình phục chấn thương, HLV Terim nhiều khả năng sẽ chuyển sơ đồ chiến thuật 4-4-2 quen thuộc sang thế tấn công dũng mãnh với ba tiền đạo thực thụ.
Nhà cầm quân 55 tuổi đã sẵn sàng mạo hiểm để có thể xóa dớp đen đủi chỉ hòa và thua trước CH Séc. Kể từ lần gặp nhau đầu tiên tại Olympic 1924, hai đội bóng còn gặp nhau thêm 13 lần với một chiến thắng duy nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ cùng hai trận hòa, còn lại là 11 trận thua.
Khi Séc đã giành độc lập và tách ra khỏi Tiệp Khắc thì thành tích đối đầu giữa hai đội vẫn chống lại đội bóng của Fatih Terim với một trận hòa và 3 thất bại muối mặt trong tổng số 4 lần gặp mặt.
Đây là lần thứ 3, Thổ Nhĩ Kỳ góp mặt tại một VCK Euro và thành tích tốt nhất của họ chính là lọt vào tứ kết và thất bại trước chính Bồ Đào Nha năm 2000. Nếu không thể thắng trong trận đấu với CH Séc đêm nay, rất có thể kỷ niệm buồn bị loại ngay từ vòng đấu bảng năm 1996 tại Anh sẽ lặp lại với thầy trò HLV Terim.
Dự đoán CH Séc thắng 2-1
Đội hình dự kiến
Thổ Nhĩ Kỳ: Demirel - Altintop, Asik, Cetin, Balta – Kazim Kazim, Aurelio, Topal, Turan - Nihat, Sanli, Senturk.
CH Séc: Cech - Grygera, Ujfalusi, Rozehnal, Jankulovski - Galasek, Sionko, Matejovsky, Polak, Plasil - Baros.
Gia Bảo (Dân Trí)
Game thủ GVN nào sẽ giành chức vô địch vòng 1 giải 'Zô cùng EURO 2008'?:D
1/ Séc THẮNG
2/ Thụy Sĩ 1 - Bồ Đào Nha 2
3/ 1/ Bồ Đào Nha 2/ Séc
4/ 1 nick
ruanangdo
16-06-2008, 03:56
Vòng cuối cùng hình như đoán sai hết thì phải, nản T_T
faly1250
16-06-2008, 10:06
Bó tay , có ai ngờ séc thua ::(
SilverKnight1988
16-06-2008, 14:47
Bồ thua 2 0 :| :| , tuồng wa' . sssssssssssssssssss
songlachet
16-06-2008, 15:25
Vòng này mỗi mình đoán đúng ;)).
Trời, Séc dẫn 2-0 rồi mà cầm vàng lại để vàng rơi khi bị Thổ bật lại 3-2. Nhưng thế mới là bóng đá, thế mới là 'Zô cùng EURO' với GVN!. Còn dưới đây là kết quả chung cuộc vòng 1:
Tổng kết vòng 1 - ngày 6
Vô địch 1/ kaka_bibi88
GameVN Member
4th Class Gamer 23 diểm (+0)
Á quân 2/ songlachet
GameVN Member
4th Class Gamer 20 điểm (+3)
3/ NORMAN
GameVN Member
2nd Class Gamer 18 điểm (-1)
4/ ruanangdo
GameVN Member
4th Class Gamer 15 điểm (-1)
5/patten
GameVN Member
1st Class Gamer 14 điểm (-1)
6/Noob_T
GameVN Member
5th Class Gamer 12 điểm (0)
7/ SilverKnight1988
GameVN Member
5th Class Gamer 9 điểm (0)
8/ uNs | Batigol
GameVN Member
2nd Class Gamer 9 điểm (+0)
9/ AzuReTemple
GameVN Member
2nd Class Gamer 9 điểm 0 (0)
10/ thanhsonbk00_0
GameVN Member
3rd Class Gamer 5 điểm 0 (+1)
11/ redfireha
GameVN Member
5th Class Gamer 5 điểm 0 (+1)
12/ tnt304ksd
GameVN Member
4th Class Gamer 4 điểm 0 (-2)
13/ MU_the_red_devil
GameVN Member
3rd Class Gamer 4 điểm 0 (+1)
Đồng hạng 14: uNs | UzAkI; datbeo ; adrianoob ; myangel!!! ; ghost9183 Genzo[ltpcl]; kid_1211; codname147; fanstung; faly1250; thanhtungtnt đồng 0 điểm
Kết quả chung cuộc:
- Giải Nhất (01 USB 2 GB) đã thuộc về thành viên GVN nick 'kaka_bibi88'
- Giải Nhì (01 USB 1 GB) đã thuộc về thành viên GVN nick 'songlachet'
Hai bạn có nick trên liên hệ địa chỉ, số điện thoại theo YID:hanoi_tm hoặc gửi tin nhắn trong GVN. Vòng 1 cuộc đua 'Zô cùng EURO 08 với GVN' đã kết thúc. Vòng đua rất sôi nổi, kịch tính đến phút chót khi thành viên 'songlachet' lặng lẽ ở số 5 tung cú nước rút về đích thứ 2!!!. Hẹn gặp lại các bạn ở vòng 2 - 'Zô cùng EURO 08 với GVN'.
songlachet
16-06-2008, 19:05
hì hì, anh NORMAN quá lời :p !
nick chat em là: hackerboy_dontlikegirl95@yahoo.com anh nhé, add vào hộ em để đỡ có ai gian lận lấy nick khác