View Full Version : tên nào ác nhất trong TQ
Knight and Merchants
02-12-2003, 14:10
theo tôi là tên Đổng Trác.tên này đi bắt hết con trai đi chơi xuân lại.đàn bà thì đem bắt nhốt chia cho quân sĩ.còn đàn ông thì chém đầu sạch.về bảo là đi đánh giặc thắng trận về.đúng là quá ác nhơn,người ta đang chơi vui vẻ thế mà...
còn 1 lần hội các quan ăn yến.trác dẫn khoảng vài trăm hàng binh phương Bắc đến.ra lệnh cho bọn lính làm 1 việc kinh khủng với tụi hàng binh.thằng thì bị cắt tai,xẻo mũi,móc mắt,bỏ vào vạc dầu đun,huhu.kinh quá....
còn về Tào Tháo thì khi trả thù cho cha đã làm cỏ luôn Từ Châu,hichic.bi thảm thiệt
Nếu căn cứ vào số lượng người bị giết để xem ai là ác nhất thì ông Khổng Minh là đầu bảng. Ông này chỉ lẩm bẩm mấy câu thần chú kêu gió đổi chiều là thiêu đủ 83 vạn quân Tào ra heo quay hết. Chơi thêm chiêu tên lửa giết vài vạn quân Ngột Cốt nữa. Đó là chưa kể trận ra quân ở gò Bác Vọng. Phải công nhận là ông này khoái chơi với lửa thiệt. Có điều cũng hơi buồn cười là tuy tự xưng là Ngọa Long nhưng hình như ông này chưa có kế nào dùng đến nước thì phải.
Wei-SimaYi
02-12-2003, 17:40
Trong Tam Quốc thì không dám chứ trong cái hội này thì ta xin lãnh chức ấy đấy,he he.Thử hỏi ở đây còn ai ác hơn ta,bảo bọn kia bầu chọn đi
Khương Duy
03-12-2003, 13:23
Bồ Tùng Linh từng nói:
" Hành thiện hữu tâm, tuy thiện bất thưởng
Thủ ác vô tâm, tuy ác bất phạt"
Như vậy thì ác là xét đến động cơ khi phạm tội. Km tuy rằng là nhiều lần dùng hoả công thiêu chết hàng vạn lính Tào, nhưng đó là vì nước mà như thế. bản thân ông ta cũng là con người trung nghĩa, nhân từ độ lượng--> ko gọi là người ác đâu. Còn Đổng Trác thì khác giết người như nghoé, mà chỉ để thoã mãn dục vọng của bản thân, bản thân là con người nham hiểm độc ác ai ai cũng thấy rõ ràng là ác nhân rùi. Sau ko kể thêm Lũ Bố nhĩ, tên này cũng đâu thua gì, giết 2 nghĩa phụ chỉ vì danh lợi cho bản thân, hùa theo Đổng Tặc làm xằng làm bậy. Vậy thì 2 cha con ngang hông này sáng giá nhất rùi.
Knight and Merchants
03-12-2003, 17:41
Trong Tam Quốc thì không dám chứ trong cái hội này thì ta xin lãnh chức ấy đấy,he he.Thử hỏi ở đây còn ai ác hơn ta,bảo bọn kia bầu chọn đi
biến dùm con cái.ko có bàn thì đừng có nhiều lời.phắng :))
Nếu căn cứ vào số lượng người bị giết để xem ai là ác nhất thì ông Khổng Minh là đầu bảng. Ông này chỉ lẩm bẩm mấy câu thần chú kêu gió đổi chiều là thiêu đủ 83 vạn quân Tào ra heo quay hết. Chơi thêm chiêu tên lửa giết vài vạn quân Ngột Cốt nữa. Đó là chưa kể trận ra quân ở gò Bác Vọng. Phải công nhận là ông này khoái chơi với lửa thiệt. Có điều cũng hơi buồn cười là tuy tự xưng là Ngọa Long nhưng hình như ông này chưa có kế nào dùng đến nước thì phải.
cũng đúng,nhưng mà cũng có chỗ sai.cái ác này là khác cơ.đi đánh nhau giết nhau đều là ác cả.nhưng cái ác này là giết người ko tội.giết người vô cớ.dùng những thủ đoạn tàn ác cơ.chứ giết người thì thiếu gì,quan công chém chết cả chục tướng rồi đó.cũng ác cả
Còn Đổng Trác thì khác giết người như nghoé, mà chỉ để thoã mãn dục vọng của bản thân, bản thân là con người nham hiểm độc ác ai ai cũng thấy rõ ràng là ác nhân rùi. Sau ko kể thêm Lũ Bố nhĩ, tên này cũng đâu thua gì, giết 2 nghĩa phụ chỉ vì danh lợi cho bản thân, hùa theo Đổng Tặc làm xằng làm bậy. Vậy thì 2 cha con ngang hông này sáng giá nhất rùi.
nói rất hay.2 tên này là ứng cử viên sáng giá nhất.thêm Tào Tháo nữa là 3 ứng cử viên
Tào Tháo vì trả thù cho cha mà trên đường đi đánh Từ Châu đã đi đến đâu,giết sạch dân đến đó.đào mả mồ của nguời chết lên sạch.sau này lại sỉ nhục Viên Thiệu bằng cách cắt tai,mũi của Thuần Vu Quỳnh và bôi mặt rồi đuổi về =>hết chỗ nói :(
Khương Duy
04-12-2003, 12:21
Đúng là tui thiếu sót khi ko nói đến Tào A man. Nhưng nói cho cùng thì Tào THáo dù có tàn ác nhưng ít ra cũng có công lao rất lớn, và quan trọng nữa hắn rất khôn khéo, biết che đậy cái ác của mình. Lấy cái nhân đạo che cái bá đạo.
Vụ hắn làm cỏ Từ Châu chĩ vì muốn báo thù cho bố, ta cũng nên thông cảm đi. Nhưng cái ác ngầm của lão mới đáng trách:
+ Khi hắn định làm Ngụy vương Tuân Úc can là ko nên làm như thế, thì sau đó hắn phái ngay Tuân Úc đi ra trận, Úc báo bệnh ko đi. Tào tặc bèn gởi ngay 1 hộp đồ ăn cho Úc, mở ra chỉ có hộp ko--> úc hiểu ý uống thuốc độc tự vẫn.
=>Rõ ràng là Tào Tháo giết người rất khéo, Úc chết mà ko ai hay ai rõ nguyên nhân chính xác. lòng dạ Tháo cũng bộc lộ cái ác rất rõ, Úc can Tháo đừng làm Ngụy vương là chạm vào lòng tham của Tháo, ngăn trở Tháo có danh vọng quyền lực--> nên Tháo cho rằng thuận ta thì sống nghịch ta thì chết.
+Trong vụ bạo loạn do bè lủ con cháu Cát Bình gây ra, kinh thành Hứa Xương bị cháy. Sau đám cháy, Tháo tiệu tập hết mọi người, ra lệnh trong đêm cháy, ai có ra cứu lủa thì đứng bên cờ đỏ, ai ko ra thì bên cờ trắng. Kết quả 3/4 người đứng bên cờ đỏ-->bị chém tuốt, còn bao nhiêu người bên cờ trắng tha cho về nhà.
=>Tháo rất khôn khéo nhưng cũng quá tài nhẫn. Những người bên cờ trắng tuy họ ko ra cứu giúp chỉ biết cầu an nhưng ít ra họ ko có lòng phản Tháo nên tha. Còn bên cờ đỏ tuy mang tiếng là cứu lửa, nhưng thật sự có lẽ là họ đang nối giáo cho giặc nên chém, tuy vậy chắc cũng có người thật tâm muốn cứu lửa chứ-->Tháo thây kệ, giết lầm còn hơn bỏ sót mừ /:)
Phải công nhận là ông này khoái chơi với lửa thiệt. Có điều cũng hơi buồn cười là tuy tự xưng là Ngọa Long nhưng hình như ông này chưa có kế nào dùng đến nước thì phải.
Chiến công đầu tiên của Km là lửa cháy Bác Vọng,sau đó là nước ngập Bạch hà,vậy sao nói là KM không dùng nước..sau đó khi bình Man cũng có vài lần ông này dùng nước nữa...nhưng không nhớ rõ lắm.
Km mặc dù bày nhiều kế giết nhiều người,nhưng cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi,khi thiêu cháy 5 vạn giáp mây thì ông này cũng biết rớt nước mắt trước cảnh tượng kinh hoàng đó.
Khi qua sông Lư,thì chính ông cũng nghĩ ra kế nhồi bột làm ra đầu người giả để cứu bao nhiêu người phải chết oan..như KD nói thì Km hoàn taòn không ác.
Còn Tào Tháo và Đổng Trác..mỗi người ác theo kiểu khác nhau,Trác thì tàn bạo..thích ai giết đó không jkể lí lẽ gì cả,còn Tháo thì thích giết ngầm,hại sau lưng..đã biết bao mưu sĩ đứng bên Tháo mà bị hắn để ý từ bao giờ..đến khi sắp chết mấy lão mới biết.
Tháo ác như thế nên khi chết hắn đắp 72 cái mộ để không ai biết xác miònh ở đâu cả.
To SMY:Biến đi dùm cái ha ha..có rảnh qua bên ý kiến đóng góp có bài thơ cho mi hay lắm..he he he
Khuong Duy_so 1
04-12-2003, 18:59
Theo tui thì tên Đổng Trác là ác nhất , tên này hình như có máu killẻ hay sao ấy rất thích tàn sát , đánh trận không thắng nổi người ta thì chấp nhận đi đằng này lại bắt người rồi chặt đầu thì quả thật tui thấy kinh quá , còn tù binh thì dù có căm thù đến đâu thì củng đừng có giết chết đằng này hắn ta lại còn cắt tai , xẻo mủi người ta , sống mà còn khổ hơn chết -------> quá ác . Sau này bị quân sỉ lôi xác đi khắp thành , chết mà còn bị sét đánh là quá đúng , cho gì nhận nấy mà . [-(
Còn vị trí thứ nhì thì có lẻ là bác Tào , bác này tuy không tàn bạo ra mặt như Đổng Trác nhưng đâm chém sau lưng thì không ai bằng . Bề mặt thì làm ra vẻ nhân nghỉa , biết quí trọng hiền tài còn trong lòng thì sẳn sàng giết ngay ai mà có ý cản trở mình như Tuấn Uc chẳng hạn ....Đả thế chỉ vì trả thù cá nhận mà tàn sát dân lành vô tôi ----> kết quả bị người đời căm ghét nhưng may mà bác này thông minh chứ nếu không người ta đào mộ mà băm xác ra đó . :-?
Còn vị trí thứ ba thuộc về tên Lã Bố , tên này nổi tiếng về thành tích giết cha , phản chủ .
Knight and Merchants
05-12-2003, 12:48
+Trong vụ bạo loạn do bè lủ con cháu Cát Bình gây ra, kinh thành Hứa Xương bị cháy. Sau đám cháy, Tháo tiệu tập hết mọi người, ra lệnh trong đêm cháy, ai có ra cứu lủa thì đứng bên cờ đỏ, ai ko ra thì bên cờ trắng. Kết quả 3/4 người đứng bên cờ đỏ-->bị chém tuốt, còn bao nhiêu người bên cờ trắng tha cho về nhà.
rốt cuộc cũng có người chết oan cho mà coi.còn về vụ Tào Tháo trả thù cho bố,nhưng rốt cuộc bị Lã Bố đánh,có báo thù được đâu,ha ha.nếu kể về tháo thì còn dài dài.giết người như ngoé đó.hành hạ người khác chả khác gì Đổng Trác,đem Cát Bình ra đánh tan xương nát thịt,chặt ngón tay,cắt lưỡi...tên này đúng là giặc Hán gòi
Chiến công đầu tiên của Km là lửa cháy Bác Vọng,sau đó là nước ngập Bạch hà,vậy sao nói là KM không dùng nước..sau đó khi bình Man cũng có vài lần ông này dùng nước nữa...nhưng không nhớ rõ lắm
chỉ có trận nước ngập Bạch Hà là dùng nước thôi.về sau ko dùng nữa,he he.chỉ có KD thì mới ven sông mà phá giặc thì có cơ.còn về cái vụ giết 5 vạn quân Đột Ngột Cốt,đó là do KM thấy tụi nó la hét,rên rỉ,trông rất thảm thương,mùi bốc lên lại khét lẹt nên mới rơi lệ đó.chứ mấy trận đánh lộn kia hiếm có trận nào mà thương cảm quân sĩ cho lắm.hichic
Còn vị trí thứ ba thuộc về tên Lã Bố , tên này nổi tiếng về thành tích giết cha , phản chủ .
ha ha ha,tên này hám lợi nên giết cha đó.cũng chưa tàn bạo lắm đâu.vả lại Đinh Kiến Dương đâu phải cha ruột của hắn đâu.hắn chỉ cắt lấy đầu rồi đem nộp cho Trác thôi.chứ đâu có Khoét mắt xẻo mũi gì đâu nào,hì hì
Khương Duy
07-12-2003, 12:08
Cha coi bộ nói ác thì nói riết chắc là Tháo ta lại vượt rào lấy hạng nhất quá. Xin tuyên truyền thêm mẩu chuyện nữa đễ hắn trúng cử nhá. :-$
+ Khi Tháo sắp chầu ông bà, nhìn quanh mình, các người con đều đi công cán cả, chỉ còn có người con nuôi ở bên cạnh. Tháo ta mới dặn rằng khi chết ko được khóc, lúc đem linh cữu đi chôn thì ko được phép mặc áo xô trắng mà mặc áo bào hồng. người con nuôi đó nhất nhất làm theo lời của Tháo. Ai ngờ Tháo còn sai người mang 1 phong thư cho Tào phi, dặn rằng phải đợi lúc đem áo quan hạ huyệt mới về, khi vể thấy ai mặc áo hồng thì kẻ đó có dã tâm cần phải trừ khử ngay. Tào Phi làm theo lời Tháo, khi về chỉ thấy người con nuôi mặc áo hồng liền đem mần ngay--> cho nên đến bây giờ ko ai biết thật sự là mộ Tháo ở đâu, 72 cái mộ ấy chỉ là mộ ko thôi B-)
Cha coi bộ nói ác thì nói riết chắc là Tháo ta lại vượt rào lấy hạng nhất quá. Xin tuyên truyền thêm mẩu chuyện nữa đễ hắn trúng cử nhá. :-$
+ Khi Tháo sắp chầu ông bà, nhìn quanh mình, các người con đều đi công cán cả, chỉ còn có người con nuôi ở bên cạnh. Tháo ta mới dặn rằng khi chết ko được khóc, lúc đem linh cữu đi chôn thì ko được phép mặc áo xô trắng mà mặc áo bào hồng. người con nuôi đó nhất nhất làm theo lời của Tháo. Ai ngờ Tháo còn sai người mang 1 phong thư cho Tào phi, dặn rằng phải đợi lúc đem áo quan hạ huyệt mới về, khi vể thấy ai mặc áo hồng thì kẻ đó có dã tâm cần phải trừ khử ngay. Tào Phi làm theo lời Tháo, khi về chỉ thấy người con nuôi mặc áo hồng liền đem mần ngay--> cho nên đến bây giờ ko ai biết thật sự là mộ Tháo ở đâu, 72 cái mộ ấy chỉ là mộ ko thôi B-)
Chưa hết đâu, để kể cho mà nghe thêm nhá, khi đánh trận Xích Bích Cao Cao nghe đồn về nhan sắc của 2 nàng Kiều là bắt Đông Ngô đem nộp, ngày ấy nếu như Chu Du chịu đồng ý thì có khi lịch sử đã thay đổi mất rồi... đúng là kẻ con trọng .... girl
He he,không phải là đến khi đánh nhau ở Xích Bích đâu,mà Tào Tháo có ý đó từ khi xây đài Đồng Tước cơ..có điều hai câu thơ đó không hẳn là nói về hai nàng Kiều..mà do KM xuyên tậc mà thôi.
Hèn gì Tiểu Kiều căm Tào Tháo đến thế,ha ha ha.
Gặp ta là Chu Du chắc ta cũng bán nàng Kiều đó đi cho rồi,he he
Khuong Duy_so 1
08-12-2003, 16:49
Hừ đúng là tui tưởng bác hiền lành lắm ai ngờ đúng là độc xà vương mà , Chu Du và Tiểu Kiều là một đôi quá đẹp rồi , tên Tào mà có ý dòm ngó tui mà là Chu Du thì thề không đội trời chung với hắn chứ ... X(
Già mà còn Dê [-x
Knight and Merchants
14-12-2003, 14:34
Hừ đúng là tui tưởng bác hiền lành lắm ai ngờ đúng là độc xà vương mà , Chu Du và Tiểu Kiều là một đôi quá đẹp rồi , tên Tào mà có ý dòm ngó tui mà là Chu Du thì thề không đội trời chung với hắn chứ ...
Già mà còn Dê
trời.vậy tên KD so 1 này vẫn chưa biết hết bụng dạ của Tào tặc mà.không những Tào tháo muốn Tiểu Kiều đâu mà muốn cả Đại kiều nữa cơ.muốn cả 2 cô kiều lận thì mới toại nguyện.mà khi tào tháo phá được Lã Bố rồi thì Điêu Thuyền sao nhỉ.rất xinh đẹp cơ mà.chẳng biết tên Tháo này có chiếm được ko hay là Thuyền tự tử khi thấy Bố thua mất rồi.
Hey trong này có Kiều nhỏ rồi còn Kiều lớn đâu hè.nghe danh Đổng Trác là đại háo sắc.chắc tại hạ đi cứu người ta qué :))
Khuong Duy_so 1
14-12-2003, 17:49
Ta đây ghét nhất là nhửng tên già mà còn dê nhưng tên Tào , người ta là gái đã có chồng thế mà hắn vẩn đòi chiếm cho kì được . Mà chông của hai nàng Kiều đâu phải là người tầm thường : một người đường đường là minh chủ Giang Đông , một người là là đô đốc chỉ huy toàn bộ thuỷ quân...Cả hai đều tuổi trẻ tài cao , đẹp trai , văn vỏ song toàn ( nhất là Tôn Sách ) . Vì thế tên Tào chỉ có mà nằm mơ thôi . [-x
Tên Tào xém nữa thực hiện được rồi còn gì.
Tôn Sách thì chết rồi,do đó Tào Tặc muốn chăm sóc cho nàng đỡ cô quạnh thôi,có gì đâu mà dê,he he
Tào Tặc mê chị dâu Trương Tú,cuối cùng bị đánh cho te tua đấy thôi,ha ha.
Dù sao thì đàn ông là phải háo sắc chứ,khè khè
Sun Shang Xiang
15-12-2003, 08:58
Tiểu Kiều, Đại Kiều, một người lấy Tôn Sách, một người lấy Chu Du, cả hai đôi ấy đều đẹp cả!
Nếu nói Tào Tháo già mà dê thì sau khi dẹp xong Lã Bố thì Điêu Thuyền đẹp nhất Tam Quốc ở đó sao ko thấy đả động tới gì cả, một số tài liệu còn nói Tào Tháo cho Quan Công nữa chứ, hay Tào Tháo chê vì nàng là hàng Third-hand ?
Tiểu Kiều, Đại Kiều đều là người đẹp cả mà sao chuyện nhắc đến ít thía?Sau khi Tôn Sách, Chu Du chết chẳng biết hai nàng về đâu nhỉ?Tào Tháo thua một trận Xích Bích đã bỏ 2 người đẹp mà chạy rùi sao?
Còn Lưu Bị nữa chứ:Đầu tiên có 2 vợ: Cam và My phu nhân sau khi My phu nhân chít thì lấy Tôn phu nhân của Ngô.Khi Tôn phu nhân bỏ đi còn lấy thêm 1 bà vô danh nào đó nữa chứ
Lưu Bị lấy vợ là theo lời khuyên của cận thần..tức là làm vua phải có chính cung mới danh chính ngôn thuận.
Nhưng ba tên này thuộc loại ít đấy,cứ như Tôn Hạo có cả nghìn cung nữ thì mới thấy mấy cha này chưa thấm vào đâu cả.
Chỉ tội nghiệp cho nàng Sun,(nhìn cái hình của nàng bên đại hội võ thuật càng thấy tội) trẻ đẹp thế mà chỉ vì cái kế chết tiệt cảu lão Du mà khổ cả đời,sau này lại còn chết theo ông già 60 tuổi nữa chứ,mà ông Bị này có thèm biết gì đâu,hic hic
Dark-Knight
16-12-2003, 11:58
Thật tình thì tui cũng khó mà bình chọn ai là người ác nhất được bởi lẽ từ "ÁC" trong mỗi chúng ta là khác nhau phải ko?
Có người cho là nói ác, có người thì lại nghĩ ác, hay là làm ác ..... suy cho cùng đâu là ác và cái nào thì ác nhất.
Nếu muốn nói giết người vô tội là ác thì có lẽ KM ác nhất vì ổng xử đẹp quá nhiều người mà .... trong số đó thiếu gì người vô tội, họ đâu muốn chiến tranh đâu nhưng vẫn phải đi lính, ra chiến trường để rùi hy sinh anh dũng mà đâu ai biết ngoài chính bản thân họ hay người thân của họ.
Holylight
16-12-2003, 14:02
Ác ở đây là giết người như ngoé,không gớm tay.Lấy mạng người làm thú vui.Hic,khổng minh đâu có thế.Bất đắc dĩ mới phải giết.Hic hic.
Chứ nếu mà nói giết người là ác thì trong Tam Quốc ai mà chả ác.Ai mà chả giết người.
Theo tui trong tam quốc có 2 thằng đại ác nhân đó là Đổng Trác với Tào Tháo thôi.
Còn Lữ Bố thì không gọi là ác được,hắn đâu có lấy mạng người làm thú vui.Hắn chỉ hơi ngu,không có lập trường nên dễ bị dụ thôi.Hai lần giết cha đều có người xui hắn còn gì,he he.
Km thì không thể nói là ác được,vì khi qua sông Lư ông đã tế bằng đầu người giả.
Người ta nói đã đánh nhau thì đồng khô cốt mả mà,cái chết vì chính nghĩa vì đất nước thì ở quan điểm thời đó là chuyện thường.
Bởi vậy tên Hán Đế Lưu Bang mới tập tành treo sọ người trước xe mình để nhìn cho quen..hic hic.
Đổng Trác ác vậy chắc là vì nó biết tội nó lớn quá,thời buổi đó lại loạn nữa,nên nó giải trí bằng trò đó cho qua ngày,đợi có người tới xử mình,he he.
Khi giết người thì tinh thần quân sĩ sẽ lên,không tin hả..cứ lấy dẫn chứng quân Thát Đát đó,chiếm được thành nào là giết hết dân thành đó,bởi vậy nên có sức mạnh vô địch,cả Châu Âu không làm gì nổi,hic hic.
Theo tôi nghĩ Trác là người ác nhất, nhưng mà người ác thứ nhì là ai nhỉ, tài hạ xin liệt kê danh sách cho các vị bình chọn :
- Vua naman Mạch Hoặch
- Tào thừa tướng Cao Cao
Mấy người chọn ai nào ?
Sun Shang Xiang
16-12-2003, 17:35
Nếu ác nhất thì tôi xin đề cử mấy tên sau:
-Đổng Trác:Giết người dân vô tội đi xem hội rùi bảo là giết được giặc, bắt con gái nhà lành về để thoả mãn vui thú của mình
-Tào Tháo: Quá đa nghi, sợ bị hại nên giết cả người hầu đắp lại chăn cho mình, tội nghiệp thằng hầu cận
-Khổng Minh: đốt chết 5 vạn quân giáp mây,làm tiệt giống người Ô Qua, một tội ác tày trời(Mong các bác đừng phản đối quá quyết liệt vì đây là ý của riêng tôi)-tuy đã tế nhưng rõ ràng cũng là tội ác
-Khương Duy: Ác chẳng kém thầy, bắt được quân Ngụy của Vương Quán đem chôn sống sạch
-Tư Mã Chiêu: định chôn sống hết mấy vạn hàng quân người Ngô(lặp lại: chỉ có ý định)
còn ai nữa tôi ko nhớ hết, bà con nhó hộ cái
Còn Mạnh Hoạch là quân mọi, là quân man tuy chuyện ko nói nhiều nhưng chắc là ác
What_your_name?
17-12-2003, 09:02
Theo mình nghỉ thì ai trong Tam Quốc điều ác cả . bởi vì họ điều giết người cả không phân biệt giết ít hay nhiều miễn có giết người là được
Knight and Merchants
17-12-2003, 16:54
-Tào Tháo: Quá đa nghi, sợ bị hại nên giết cả người hầu đắp lại chăn cho mình, tội nghiệp thằng hầu cận
-Khổng Minh: đốt chết 5 vạn quân giáp mây,làm tiệt giống người Ô Qua, một tội ác tày trời(Mong các bác đừng phản đối quá quyết liệt vì đây là ý của riêng tôi)-tuy đã tế nhưng rõ ràng cũng là tội ác
hê,Tào Tháo mà bị hại nỗi gì,tự hắn điên điên đi giết tên hầu chớ bộ,hichic.chỉ có mỗi 1 mình Dương Tu biết chuyện này và sau này cũng bị Tháo giết luôn.mà tên người hầu chỉ đi nhặt cái chăn cho Tháo rồi đắp lên thôi thế mà cũng giết.chắc tên này sợ tên hầu làm thích khách giết mình
còn KM,tiệt cả giống người Ô Qua là...quá xạo.thử hỏi quân Ô Qua toàn là con trái.mà con trai thì phải có con gái mới có được con trai.he he.chưa kể mấy thằng nhóc người Ô Qua sau này lớn lên nữa.tiệt sao được,hichic.chẳng lẽ 1 bầy con trai sống với nhau sinh đẻ được hả :)).còn KM thì vì việc nước nên phải làm như vậy đó
Tào Tháo giết người như thế là đề phòng thôi,có một người thì đáng kể gì đâu.
Nói về thú vui giết người thì quả thật trong Tam Quốc nhiều tên khoái cái dụ này ghê.
Tên Mã Siêu khi chết hết vợ con hắn cũng có lần điên lên,chui vào thành của Dương Phụ giết sạch già trẻ không tha một người đấy thôi.
Khuong Duy_so 1
17-12-2003, 19:00
Để tớ tiến cử thêm vào danh sách của bác Sun một người nửa nhé , đó chính là Lý Nho con rể Đổng Trác . Đa số các kế sách tàn bạo của Trác đều do hắn đưa ra . Tớ tức nhất là lần hắn bức chết mẹ con vua ( không phải Hiền đế , quên tên rồi ) , đọc đến đó tớ vừa tội nghiệp cho mẹ con họ vừa căm tức tên này vô cùng . X(
Knight and Merchants
18-12-2003, 09:22
Tào Tháo giết người như thế là đề phòng thôi,có một người thì đáng kể gì đâu.
Nói về thú vui giết người thì quả thật trong Tam Quốc nhiều tên khoái cái dụ này ghê.
Tên Mã Siêu khi chết hết vợ con hắn cũng có lần điên lên,chui vào thành của Dương Phụ giết sạch già trẻ không tha một người đấy thôi.
ờ,1 tên lính quèn thôi mà.
ông nói sai rồi.tên mã Siêu hắn đi từ cửa đông sang cửa tây,trên đường gặp ai giết đó nên từ cửa đông ra cửa tay ko ai sống sót cả,rồi hắn vô giết mẹ Dương phụ.còn mấy người sống chỗ cửa khác thì...sống nhăn răng :))
Để tớ tiến cử thêm vào danh sách của bác Sun một người nửa nhé , đó chính là Lý Nho con rể Đổng Trác . Đa số các kế sách tàn bạo của Trác đều do hắn đưa ra . Tớ tức nhất là lần hắn bức chết mẹ con vua ( không phải Hiền đế , quên tên rồi ) , đọc đến đó tớ vừa tội nghiệp cho mẹ con họ vừa căm tức tên này vô cùng
ờ,đúng rồi.mà hắn đâu giết người đâu,hắn chỉ làm quân sư cho Trác thôi.hê hê,hắn cũng giỏi đấy chứ.tiếc là ko có đức độ.mà chính hắn cũng bị mẹ và người nhà hắn bắt trói lại nộp tào tháo mà,he he he
Sun Shang Xiang
18-12-2003, 09:46
hê,Tào Tháo mà bị hại nỗi gì,tự hắn điên điên đi giết tên hầu chớ bộ,hichic.chỉ có mỗi 1 mình Dương Tu biết chuyện này và sau này cũng bị Tháo giết luôn.mà tên người hầu chỉ đi nhặt cái chăn cho Tháo rồi đắp lên thôi thế mà cũng giết.chắc tên này sợ tên hầu làm thích khách giết mình
còn KM,tiệt cả giống người Ô Qua là...quá xạo.thử hỏi quân Ô Qua toàn là con trái.mà con trai thì phải có con gái mới có được con trai.he he.chưa kể mấy thằng nhóc người Ô Qua sau này lớn lên nữa.tiệt sao được,hichic.chẳng lẽ 1 bầy con trai sống với nhau sinh đẻ được hả :)).còn KM thì vì việc nước nên phải làm như vậy đó
Tào Tháo sợ đang ngủ có thằng vào giết nên mới nói là mình ngủ mê hay giết người chứ thực ra Tháo có mê ngủ gì đâu, đa nghi quá mà, gian thì luôn sợ bị hại thôi.Hắn sợ tên hầu đó có ý giết mình nên giết luôn đi.Tào Tháo nổi tiếng gian hùng , đa nghi, giết cả nhà Lã Bá Sa còn gì nữa.
Còn vụ làm tiệt giống người Ô Qua chính miệng Khổng Minh nói đấy, tôi chẳng thêm thắt gì đâu.Còn vụ mí thằng nhóc người Ô Qua à he he ý hay đấy.Đúng là KM vì việc nước mà phải làm vậy thì đúng rùi, nhưng giết một lúc 5 vạn người quả thật là tàn ác, có khi chỉ cần giết mỗi Ngột Đột Cốt thôi cũng nên.Km chỉ suy được cái nhanh và dễ nhất là đôt thôi chứ có khi còn cách khác nữa,Tôi ko muốn bàn nhiều vụ này(mình cũng chẳng giỏi hơn được KM để nghĩ cách khác hộ ổng)
Knight and Merchants
18-12-2003, 10:07
Tào Tháo sợ đang ngủ có thằng vào giết nên mới nói là mình ngủ mê hay giết người chứ thực ra Tháo có mê ngủ gì đâu, đa nghi quá mà, gian thì luôn sợ bị hại thôi.Hắn sợ tên hầu đó có ý giết mình nên giết luôn đi.Tào Tháo nổi tiếng gian hùng , đa nghi, giết cả nhà Lã Bá Sa còn gì nữa.
Còn vụ làm tiệt giống người Ô Qua chính miệng Khổng Minh nói đấy, tôi chẳng thêm thắt gì đâu.Còn vụ mí thằng nhóc người Ô Qua à he he ý hay đấy.Đúng là KM vì việc nước mà phải làm vậy thì đúng rùi, nhưng giết một lúc 5 vạn người quả thật là tàn ác, có khi chỉ cần giết mỗi Ngột Đột Cốt thôi cũng nên.Km chỉ suy được cái nhanh và dễ nhất là đôt thôi chứ có khi còn cách khác nữa,Tôi ko muốn bàn nhiều vụ này(mình cũng chẳng giỏi hơn được KM để nghĩ cách khác hộ ổng)
ờ,vì cái tính đa nghi đó mà Tháo bị chết đó.he he.ai bảo ko nghe lời Hoa Đà chữa bệnh nên chết là đáng
còn cái vụ người Ô Qua,bàn nhiều gòi.mà tui chắc chắn rằng phải còn có mấy bà dzợ của mí tên chết trận và mấy tên nhóc con của mí tên đó đó.he he.nếu ko thì sao Lục vân Tiên nhà ta lại đi đánh giặc Ô Qua nhẩy :))
Khuong Duy_so 1
18-12-2003, 11:53
Tên K&M nói thế củng không đúng , thử hỏi dù Hoa Đà có là thần y mà không có các phương tiện hiện đại như bây giờ mà đòi chẻ đầu lấy gió độc ra thì thử hỏi Tháo làm sao dám chứ [-(
Thử đổi lại là K&M hoặc Ciga thì có dám không nào ha ha ha
Khương Duy
18-12-2003, 12:34
Hoa Đà tuy được gọi là tổ sư phẫu thuật, nhưng việc mổ đầu rùi cạo cạo thì í ẹ cho tui xin--> nghe muốn sợ, rủi mà chết thì cũng được toàn thây nữa. Thời nay, y học tiến bộ như thế mà việc mổ não cũng ko thể, vì khi phẫu thuật mà sơ sẩy thì ko chết cũng bị dạng madximum luôn. huống chi thời đó, mà đói mỗ não thì khác gì là giết người ta. Đừng nói là Tháo, mà Lưu Bị có nghe chắc cũng giết Đà luôn.
rôngchiêntranh
18-12-2003, 15:46
Theo tui nghĩ thì Hoa Đà đúng là thần y rùi!Còn cái việc khám cho Tào thì cần gì tới mấy cái hiện đại chứ!Ngày xưa đâu cần có hiện đại mới làm được,mà ối cái ngày nay chưa chắc đã làm được như ngày xưa đâu!Còn về đòi bổ đầu người ta ra thì có lẽ là hơi điêu vả lại nếu nói thế thì ai mà chẳng sợ chứ!Huống chi là Tào một thằng phải nói là đa nghi số 1!
Khuong Duy_so 1
18-12-2003, 16:14
Nói đến đây củng thấy thương cho Hoa Đà quá , chỉ muốn trị bệnh cứu giúp cho người thì không ngờ bị người hại . Mà tên Tháo quá nhẩn tâm , nếu không tin thì không cần chửa nửa thế mà củng ráng giết Hoa Đà , làm thiên hạ mất đi một vị thần y [-(
Mà tên Tháo ác thế mà có nhiều người giúp hắn mới lạ chứ :-?
Mà tên Tháo ác thế mà có nhiều người giúp hắn mới lạ chứ :-?
tại vì hắn đúng là 1 anh hùng!!!!!! đúng không nè! chắc tại hồi nhỏ uống sữa nhiều quá nên thông minh!
hắn có quyền, thằng nèo không theo thì bị giết!
Tào Tháo nó cũng hơi bị lưu manh! thế mới gọi là Tháo chứ!!!
What_your_name?
18-12-2003, 20:29
Có gì lạ đâu , lúc trước Tào Tháo đã lấy lòng họ rồi , thể nghĩ đi thời Tam Quốc , các quan văn hay võ giỏi chỉ cần lấy lòng họ là được thôi , riêng Quan Vũ vì đã có lời thề kết nghĩa nên không thể lấy lòng hắn ngoài Lưu Bị
Tào Tháo làm thế không phải hắn sợ thằng hầu thích sát hắn đâu mà hắn chỉ cảnh báo những ai dám đến gần hắn khi hắn đang nằm..một tối hậu thư đó,chắc là do tên này khi xưa cũng giết Đổng Trác theo kiểu đó(chỉ tội thất bại thôi)...nên hắn mới có kinh nghiệm cái dzụ này.
Còn kill Hoa Đà:theo tôi hắn làm thế là chưa ác đâu,nếu ác thật thì hắn sẽ lấy một người đầy tớ cho Hoa Đà làm vật thí nghiệm(bổ óc nó trước,nếu sống thì mới có quyền bổ óc cho hắn),he he..chắc tên nào xấu số nghe vậy chỉ có nước ngất xỉu,sau đó lập di chúc cho vợ con quá.
Còn KM nói thì nói thế thôi,chứ dễ gì mà tiêu diệt một tộc người được,nhưng nếu Ô Qua thiếu các chiến binh đó thì những người đàn bà ở nhà không nơi nương tựa,không có người bảo vệ,sẽ bị tộc người khác bắt mất..có lẽ ý của KM có thể hiểu như vậy.
Knight and Merchants
21-12-2003, 10:15
Tên K&M nói thế củng không đúng , thử hỏi dù Hoa Đà có là thần y mà không có các phương tiện hiện đại như bây giờ mà đòi chẻ đầu lấy gió độc ra thì thử hỏi Tháo làm sao dám chứ
Thử đổi lại là K&M hoặc Ciga thì có dám không nào ha ha ha
hê hê,thời đó bị bệnh trong não mà bây giờ dùng cái gì chữa hả.mổ não ra tốn cả triệu đô trong khi Hoa Đà bổ não ra rồi cạo sạch gió độc là hết bệnh.quá lời.mà có bệnh gì thì cho uống nước thuốc là khỏi trong khi ở đây uống thuốc tùm lum,mà 2 3 ngày sau mới khỏi.còn khi bị dao đâm thì vô bệnh viện nằm cả tháng trong khi hoa đà cho thuốc rịt mấy ngày là khỏi,ha ha ha.
ta tất nhiên là ko có bệnh nên ngu gì làm,chắc tên Xì Gà khoái cái trò đó lắm đó :))
Kiều Phong
21-12-2003, 11:21
ai mà chẳng sợ chết chứ. tới tui còn sợ nữa là Cao Cao.hehe. tuy nhiên chết thì cũng có nhiều kiểu chứ, chết như Cao Cao là chết do thiếu hiểu biết chứ hổng có phải là Hoa Đà kém tài đâu. nếu ai cũng như Quan Vũ thì chắc là không có thời tam Quốc cho chúng ta bình loạn rùi.
Knight and Merchants
21-12-2003, 14:37
nếu ai cũng như Quan Vũ thì chắc là không có thời tam Quốc cho chúng ta bình loạn rùi.
ha ha,câu này nên sửa thành nếu ai cũng như Quan Vũ thì VN ta đánh giết nhau như điên rồi,có biết sợ là gì đâu.cạo xương chữa thuốc mà ko sợ thì..hì hì.xem ra bệnh viện lỗ nặng đó.nếu thời nay mà còn Hoa Đà thì...bác sĩ lại càng ế nữa,phải không nào.
rôngchiêntranh
21-12-2003, 16:18
Ủa bác K&M lại nói lạc đề rùi tôi tưởng tên Đổng Trác là ác nhất chứ ai dè các bố lại nói đến Hoa Đà với Quan Vũ làm chi!Họ đâu có độc ác đâu!Nếu kết tội thì hoạ may là bác QV mà thôi vì hắn chém chết vô số tướng rồi đó!
Khuong Duy_so 1
21-12-2003, 18:47
To : K&M he he ngươi đúng là coi tiền lên trên hết , giống ta quá xá he he he :)) :))
To : cigarette , hic hic cái avar mới của bác làm em thất vọng quá , cái củ đẹp hơn nhiều . :-?
Ngoài ra tui còn tiến cử thêm một bác giết người như ngoé ấy : Mã Siêu , sau khi chiếm được thành Lịch hắn nổi điên gặp ai giết đó , làm cỏ cả thành giết Vi Khang ----> tuy chỉ có một lần làm thế nhưng tên này củng không có hiền đâu :-?
Muốn Hoa Đà chữa,thì lấy một người làm thí nghiệm,nếu thành công thì mới chữa cho Tháo,cái kế đó mà mấy tên mưu sĩ vô dụng cảu Tào Tháo không nghĩ ra..thất vọng thật..chém hết cho rồi he he.
Để một tài năng như Tháo chết đi thật uổng phí,hik.
Khuong Duy_so 1
23-12-2003, 07:42
Hổng dám tiếc đâu bác xi-ga àh , tên Tào mà còn sống thì còn biết bao nhiêu danh sỉ nửa bị hắn đâm chọt sau lưng chết . Biết đâu Tư Mã Ý củng bị hắn kill nếu hắn còn sống đó vì tên này đa nghi lắm sợ sau này Tư Mã Ý cước ngôi Nguỵ vương :-?
korangar
23-12-2003, 10:04
Mưu kế lấy một người thử nghiệm chưa chắc đã thành công đâu. Nếu Hoa Đà thật sự có tài mổ óc lại muốn giết Tháo thì ông có thể chữa cho người thế mạng thật nhưng đến Tháo thì vẫn kill thì sao. Tào Tháo tuy ác nhưng dù sao cũng không đến mức như Đổng Trác. Cái ác của Tháo chủ yếu là do quá đa nghi thôi còn cái ác của Trác là do máu tàn bạo, dã man ăn sâu vào người rùi
Khương Duy
23-12-2003, 11:40
Tháo tuy ác nhưng dù sao cũng không đến mức như Đổng Trác. Cái ác của Tháo chủ yếu là do quá đa nghi thôi còn cái ác của Trác là do máu tàn bạo, dã man ăn sâu vào người rùi
Tào Tháo mà ko ác bằng Đổng Trác ư, nói như thế e rằng bạn nên suy nghĩ kỹ đi. Trác tuy rằng tàn ác nhưng cái ác của hắn luôn luôn bộc lộ ra ngoài, thích ai thì giết người đó giết liền tại chỗ ko sợ người ta bêu rếu, rốt cuộc cũng chết sớm mà ko toàn thây. Còn Tháo thì khác, lão này ghê hơn một bậc ác ngầm thui. Hắn muốn giết ai bao giờ cũng đợi chờ có cớ này nọ mà giết, người bị giết còn ko hiểu là tại sao mà mình chết nữa cơ--> làm như vậy thì quá tuyệt vừa trút giận, mà ko sợ tướng tá phản kháng vì vô cớ giết người như Trác. Bạn có nghe người ta nói " ko sợ Tháo giận mà chỉ sợ Tháo cười" chưa :-$
Redeemer
23-12-2003, 12:02
Mỗi thằng ác một kiểu nhưng ác như nhau.
Còn vụ các bạn lấy số người chết ra để so sánh xem thằng nào ác hơn thì đúng là.....Chiến tranh thì phải có đầu rơi máu túa,không thể tránh được.Nhưng phải xem xét xem đó là chiến tranh gì,chính nghĩa hay là phi nghĩa.Nếu bạn giết vô số lính nhưng sau này xã hội bạn tạo ra lại mang đến ấm no cho vợ con họ thì ở dưới suối họ cũng ngậm cười.Nếu các bạn bảo KM ác vì giết 5 vạn quân Ô Qua thì quân đội Việt Nam ta hay Bác Hồ có ác không(Xin lỗi...).KM mà không làm thế thì để mấy đệ Nam Man xẻo Thục à?
Thằng nào cũng ác,nhưng một kiểu khác nhau,right..vì đã bàn đến cái ác còn phải bàn đến mục đích của cái ác đó nữa chứ,nếu xét về mục đích cái ác thì mới hiểu rõ bản chất của cái ác được.
Đổng Trác giết người để thoa mãn thú tính.
KM giết người để yên dân.
Tào Tháo giết người để giải quyết tư thù cá nhân,hoặc đê củng cố vị trý của mình,dù đôi lúc hắn có giết lộn.
Lưu Bị,Khương Duy giết người để thoả mãn lòng căm thù của mình.
rôngchiêntranh
23-12-2003, 13:23
Nói như cha Xigà này thì hoá ra thằng cha họ Lưu kia độc ác lắm sao?Theo tui thì việc trả thù cho anh em là chuyện thường của đời xưa mà!Mà trong lúc đi đánh trận Di Lăng thì có nói cha này tàn sát mấy ai chưa(giết toàn thằng vong ân bội nghĩa và làm phản thui à),chỉ thấy nói là đánh thắng trận suốt thui!
Mà hắn vốn nhân từ nay giết vài thằng phản phúc thì có làm sao?
Khương Duy
24-12-2003, 13:22
Lưu Bị,Khương Duy giết người để thoả mãn lòng căm thù của mình.
KDuy giết người hồi nào mà bà dám nói như thế hử.
chắc tại vụ Vương Quán phải ko, trong truyện chỉ nói là chôn sạch nhưng đó là người chết trận cơ mà, làm như thế là tốt quá rùi chứ seo, tướng bại trận mà ko phanh thây cho chó nó ăm là nhân từ hỷ sả quá xá mức còn muốn gì nữa
Justwonder
24-12-2003, 13:43
tướng bại trận mà ko phanh thây cho chó nó ăm là nhân từ hỷ sả quá xá mức còn muốn gì nữa
Bạn nói hay thật đấy. Nếu mà lão Tào làm như bạn thì làm sao Quyền bị Liêu đánh cho một trận trối chết? Còn đâu ra Trương Cáp cũng kiêu dũng thiện chiến? Còn đâu Thái Sử Từ? Còn đâu ra Khương Duy để cho bạn ngồi đó mà ca tụng? Không phải Duy đã thất trận trong tay KM là gì? Nếu KM phanh thây Duy cho chó nó ăn thì làm gì Thục tồn tại sau khi KM chết?
To KD:Thì ta chỉ nói là động cơ cái hành động của Lưu Bị(lóc thịt My Phương ,Phó Sĩ Nhân..không dám bình luận gì nhiều,nhưng nói chung là người trong thời loạn như Lưu Bị thì quen với những cảnh đầu rơi máu chảy rồi,cho nên cái chuyện lóc thịt ấy cũng có thể coi là chuyện thường).
KD không phải từng xui Lưu Hội chôn sống từng người một nếu người ta không theo sao..sau đó còn xui..chôn hết cho chắc ăn..kiểu này tàn ác quá còn gì..hic hic
Knight and Merchants
25-12-2003, 10:32
KDuy giết người hồi nào mà bà dám nói như thế hử.
:))
bà,ha ha.phen này có điều sỉ nhục tên Trương Liêu rồi :)).KD giết nhiều lắm,giết quá trời luôn,đi đánh giặc thì ai mà chả giết người,1 lời của KD cũng đủ giết người rồi,hì hì.có điều từ khi giúp Lưu Thiền đánh giặc,Duy chưa giết oan ai cả
Khương Duy
25-12-2003, 11:35
To KD:KD không phải từng xui Lưu Hội chôn sống từng người một nếu người ta không theo sao..sau đó còn xui..chôn hết cho chắc ăn..kiểu này tàn ác quá còn gì..hic hic
Xin thưa là Chung Hội chứ ko phải Lưu Hội, Duy làm như thế là hòng giảm đi sức lực của Hội, bớt tay bớt chân của hắn để sau này mà mình trừ khử hắn giành lại nước Thục cho AĐ thui, hành động của Duy tuy ác nhưng mục đích chỉ muốn giữ lại nước Thục làm tròn lời hứa với thầy nên ta vẫn thấy là đúng. Chứ như Trác giết người ấy chắc gì mà tui lấy nick là anh ta, nói chi ca tụng.
To justwonder: bại trận mà tui nói là mấy thằng chết, chứ mấy thằng như Liêu hay Cáp là do Tháo muốn họ sống mà về phe mình thì ai dám làm như thế.
To Kd,thì mấy cái lí do kể trên tất nhiên là đúng rồi..nhưng cách cảu Duy đâu phải là Duy nhất đâu,ok
Mà nếu các tướng chết hết thì mình Duy và Hội làm được gì???
Duy chết vì cái kế đó của mình,kể cũng đúng lắm.
Khương Duy
26-12-2003, 12:25
Mà nếu các tướng chết hết thì mình Duy và Hội làm được gì???Duy chết vì cái kế đó của mình,kể cũng đúng lắm.
Ai nói là làm ko được gì, lúc đó Duy còn mấy tướng tá như Liêu Hoá, Trương Dực... lòng dân nước Thục vẫn còn thì hỏi giết hết tụi Nguỵ thì Duy sẽ có ngay lực lượng kháng cự đến cùng. Với lại nói là giết hết nhưng chắc chắn thấy chừng vài ba đứa bị táng như thế là cả bọn xìu ngay, lập tức hàng thui mà.
Duy ko phải chết vì kế của mình, mà chẳng qua thấy số trời an bài nhà thục mất nên ko muốn sống cuộc đời người mất nước như AĐ nữa thôi
Ai nói là làm ko được gì, lúc đó Duy còn mấy tướng tá như Liêu Hoá, Trương Dực... lòng dân nước Thục vẫn còn thì hỏi giết hết tụi Nguỵ thì Duy sẽ có ngay lực lượng kháng cự đến cùng. Với lại nói là giết hết nhưng chắc chắn thấy chừng vài ba đứa bị táng như thế là cả bọn xìu ngay, lập tức hàng thui mà
Sao lại lòng dân vẫnm còn..phải nói là dân đã quá nản vì chiến tranh do tên KD bày ra..người ra đồng mặt mày xanh lét..còn nhớ cái đoạn đó không..lúc này tinh thần nước Thục dù sao cũng bệ rạc rồi..khi CH kéo quân vào thành nhân dân hai bên đường đều kéo ra chào đón..CH hết lời an ủi..như vậy lòng dân cũng đã thuận hàng rồi..khó mà lật lại tình thế lắm.
Còn nếu bọn tướng kai mà hàng thì bất quá cũng chỉ như Công Tôn Uyên mà thôi,đó là chưa kể người ta không phục ngừơi ta chờ cơ hội làm tay trong nữa..tóm lại là KD tiêu rồi,êết cứu vãn.
Knight and Merchants
26-12-2003, 19:47
:)).bên kia thấy khen KD dữ lắm bênn này thì...hết lời chê bai,sao thế Xì Gà.có sao ko vậy
mệt quá,sắp ốm vì câu cá nhiều quá rồi :((
bên kia thấy khen KD dữ lắm bênn này thì...hết lời chê bai,sao thế Xì Gà.có sao ko vậy
mệt quá,sắp ốm vì câu cá nhiều quá rồi
Chậc thì hắn hay thì bảo hắn hay chứ chẳng lẽ bảo hắn dở,nhưng mà hở ra cái nào thì dập cái đó tới êến,sợ gì hắn chứ.
Tên k&M dạo này câu cá chán quá,chả muốn trả lời.
Khương Duy
27-12-2003, 12:05
khi CH kéo quân vào thành nhân dân hai bên đường đều kéo ra chào đón..CH hết lời an ủi..như vậy lòng dân cũng đã thuận hàng rồi..khó mà lật lại tình thế lắm..
Ông thử mà ko kéo ra chào đón coi có bị thằng cha Hội này phanh thây xẻ thịt ko hử, cha Hội này cậy công nên rất là kiêu, mộ của Võ hầu mà còn dám tính chuyện đào lên đến nỗi bị KM làm cho hoảng hồn hết vía cời giáp ra mà quỳ lạy.
Người ta ra đường đón nhưng trong thâm tâm người ta chưa chắc là cam chịu nỗi nhục này, bộ bác Xì khói này nghĩ ai cũng như AĐ seo hử. KD tuy rằng chinh chiến liên miên nhưng cũng vì muốn thống nhất giang sơn cho nhà Hán, với lại bản thân anh ta chưa bao giờ làm những việc tội lỗi cho Thục thì hỏi giả sử anh ta mà có cơ hội trở mình, thì dân Thục làm sao mà ko giúp anh ta chống lại Nguỵ cơ chứ. :-&
Knight and Merchants
28-12-2003, 09:41
Chậc thì hắn hay thì bảo hắn hay chứ chẳng lẽ bảo hắn dở,nhưng mà hở ra cái nào thì dập cái đó tới êến,sợ gì hắn chứ.
Tên k&M dạo này câu cá chán quá,chả muốn trả lời.
tại vô đây ta đọc thấy muốn bịnh rồi,hichic.có mỗi cái này là ta câu thôi chứ mấy cái kia thì ta vẫn post bài đàng hoàng đấy chứ.he he.ta đâu như anh giai,lúc trước câu còn ghê hơn ta nữa,hì hì
Chiplucky
28-12-2003, 09:54
mây u noi ở ngoài là nhân vật nào tàn ác nhất trong lịch sử nhưng sao tui đọc tới đọc lui vẫn chỉ có mấy nhân vật trong tam quốc không vây ??
sao noi là tàn ác nhất trong lịch sử trung quốc
theo tui thì có rất nhiều, có đếm cũng không đếm hết nữa... nay nhé, Tần Thủy Hoàng có ai không biết không nhỉ ?? vậy người này có được nói là tàn ác nhất không ??
Knight and Merchants
28-12-2003, 10:17
trời,trong Tam quốc mà sao u lôi ra tên Tần Thuỷ Hoàng vậy hả,hichic.ác nhất thì nhiều lắm.hichic.mà thấy có mỗi tên Trác là ác nhất thôi.hắn giết người như ngoé ấy.chả biết ghê tay là gì
theo tui thì có rất nhiều, có đếm cũng không đếm hết nữa... nay nhé, Tần Thủy Hoàng có ai không biết không nhỉ ?? vậy người này có được nói là tàn ác nhất không
theo tôi thì tần thủy hoàng vẫn thua xa Tùy Dượng êế đấy..lí do vì sao thì đã nói với mọi người rồi.
trong lịch sử Trung quốc có nhêều tên còn làm nhìêu chuệyn quái gở hơn nhiều...
Như tên Trần phế Đế..hắn bắt trai gái cởi quần áo đùa giỡn với nhau..làm cho nhìêu ngừời bị cêết rất thương tâm..
Rồi có hôm tên này tụ tập công nương,con quan lại trong triều,con cảu hoàng tộc nữa vào cung dự tiệc..nhưng khi đang diễn ra bữa tiệc thì hắn đứng lên tuyên bố cho đám bộ hạ là thích cô nào thì lấy cô đó,làm có vài ngừơi tu85 tử vì uất ức..mà đám bộ hạ của hắn toàn là phường chó lợn thôi..
Chú của hắn bị hắn nhốt vào chuồng..cho ăn cám và phong làm Trư Vương:))
Nói đến những chíên công của tên này thì nhềiu lắm,chỉ tổ mỏi tay thôi.
Chích Bông
01-01-2004, 19:52
Chùi ui, các bác toàn đưa mấy ông đồ cổ ấy vào làm gì. Bàn mỏi tay lắm, quay lại chủ đề đi.
Zhou Kai
02-01-2004, 02:02
mây u noi ở ngoài là nhân vật nào tàn ác nhất trong lịch sử nhưng sao tui đọc tới đọc lui vẫn chỉ có mấy nhân vật trong tam quốc không vây ??
sao noi là tàn ác nhất trong lịch sử trung quốc
theo tui thì có rất nhiều, có đếm cũng không đếm hết nữa... nay nhé, Tần Thủy Hoàng có ai không biết không nhỉ ?? vậy người này có được nói là tàn ác nhất không ??
Cuộc Đại CMVH do Mao cầm đầu ==> Mao Trạch Đông is the best. Mao chắc không phải là đồ cổ rồi B-)
Knight and Merchants
04-01-2004, 08:47
Chú của hắn bị hắn nhốt vào chuồng..cho ăn cám và phong làm Trư Vương
Nói đến những chíên công của tên này thì nhềiu lắm,chỉ tổ mỏi tay thôi.
Trư Vương hay là Trụ Vương vậy cha.hichic.mà nè,từ nhà Tần rồi tới nhà nào nữa,có phải đến đời Hán Cao Tổ và Hạng Vũ phải ko
Zhou Kai
05-01-2004, 13:08
Trư Vương hay là Trụ Vương vậy cha.hichic.mà nè,từ nhà Tần rồi tới nhà nào nữa,có phải đến đời Hán Cao Tổ và Hạng Vũ phải ko
Nhà Tần - Hán Sở tranh hùng - Hán - Tam quốc - Tấn ( của họ Tư Mã ) - Tống, Tề , Lương, Trần- Tuỳ - Đường ....
Knight and Merchants
08-01-2004, 02:45
vậy từ đời nhà Chu là thời nào thế.lúc đó hình như đã có Hán sở vương rồi thì phải.
Zhou Kai
08-01-2004, 19:55
Sau khi nhà Chu bị tiêu diệt bởi nhà Tần là đến thời chiến quốc .Sau đó Tần Thuỷ Hoàng tiêu diệt 6 nước thống nhất Trung Quốc. Đến đời Tần Nhị thế các nơi nổi dậy trong đó có Lưu Bang và Hạng Vũ . Hạng Vũ sau khi tiêu diệt nhà Tần tự xưng là Tây Sở Bá Vương và phong hầu cho các tưống có công. Lưu Bang được đất phong ở Hán Trung, âm thầm luyện tập và xuất quân đánh nhau với Hạng Vũ ( Hán Sở tranh hùng). Cuối cùng HV thua LB thống nhất TQ lập nên nhà Hán, triều đại kéo dài nhất trong lịch sử phong kiến Trung Hoa. Còn thời Chiến Quốc chỉ có nước Hàn chứ không có nước nào tên là Hán cả.
Trư Vương hay là Trụ Vương vậy cha.hichic.mà nè,từ nhà Tần rồi tới nhà nào nữa,có phải đến đời Hán Cao Tổ và Hạng Vũ phải ko
Tớ nói đến Trần Phế Đế tức là nói đến tên vua trong đời Ngũ Bá chứ không phải nói đến Tần Thuỷ Hoàng đâu.
Còn cho vào chuồng,cho ăn cám..nghĩa là coi như heo thì gọi là Trư Vương là đúng rồi...
Nói đến ác ngoài Đổng Trác ra(cho chặt tay chặt châbn người,móc mắt xẻo mũi ngay trước tiệc còn có bọn Lí Thôi và Quách Dĩ).
Hai tên này mỗi khi đanh nhau xong là ra ngoài đường giết chóc,cướp của người tta trong thành.
Vua xin năm bộ xương trâu để ăn,mấy tên này cũng không cho..đem cơm hẩm ra cho ăn>_<
À quên,đố mấy cậu Đổng Trác và Lí Quách có việc làm gì trái ngược nhau???
Chiplucky
10-01-2004, 23:56
Trư Vương hay là Trụ Vương vậy cha.hichic.mà nè,từ nhà Tần rồi tới nhà nào nữa,có phải đến đời Hán Cao Tổ và Hạng Vũ phải ko
sau đời nhà Tần là Hhán, sau Hán là nhà Tấn, sau Tấn nữa là nam bắc phân tranh, tiếp nam bắc phân tranh là nhà Đường. Sau nhà đường là nhà Tống, sau Tống là Nguyên, sau Nguyên là Minh. Và cuối cùng sau đời nhà Minh là nhà Thanh và cũng là triều đại phong kiến cúôi cùng của trung hoa.
Đổng Trác và Lí Quách à ??? he he, tôi nghĩ điểm khác duy nhất của hai tên này là.. ĐT là một tên háo sắc, đam mê tửu sắc vô độ không còn ai có thể hơn hắn được. Điển hình khi hắn niềm quyền trong triuề, hắn thường tư thông với các cung tần phi nữ của nhà hán. Còn QG thì không, hắn chỉ ham quyền lực. ^_^
sau đời nhà Tần là Hhán, sau Hán là nhà Tấn, sau Tấn nữa là nam bắc phân tranh, tiếp nam bắc phân tranh là nhà Đường. Sau nhà đường là nhà Tống, sau Tống là Nguyên, sau Nguyên là Minh. Và cuối cùng sau đời nhà Minh là nhà Thanh và cũng là triều đại phong kiến cúôi cùng của trung hoa.
Rất vui khi nghe ý kíên của bạn..nhưng đáng tiêc là sau thời nam bắc phân tranh phải trải qua nhiều giai đaọn mới đến nhà Đường,còn về sau thì đúng như bạn nói.
Để hiểu thêm xin mời bạn xem qua topic tóm tắt lịch sự Trung Hoa trong HVĐ(trang đầu),cám ơn bạn.
Còn chuyện Đổng Trác và Lí Quách thì có chi tiết này rất thú vị:
Đổng Trác đốt Lạc Dương,bức Hiến Đế dời đô về Trường An(phía tây Lạc Dương)
Còn Lí Quách thì truy kích vua quá,nên hắn làm vua sợ phải chạy ngược về LẠc Dương.
Điển hình khi hắn niềm quyền trong triuề, hắn thường tư thông với các cung tần phi nữ của nhà hán. Còn QG thì không, hắn chỉ ham quyền lực. ^_^
Tất nhiên rồi,vì vợ của hai gã này đều có máu ghen điên khùng,làm sao mà chúng dám giống như Đổng Trác được chứ,he he
Chiplucky
11-01-2004, 09:40
he he, tôi không rành cho lắm ở giai đoạn chuyển tiếp từ đời hán sang đời đường cho nên có thiếu đôi chỗ. bỏ qua cho nhé :-P
he he. không ngờ điểm khác biệt của hai tên này là thế, thế mà tôi không để ý mới tệ chứ ^_^
he he, hai tên này chỉ giỏi đánh người khác thôi chứ với vợ như nmèo cụt đuôi vậy :))
Khương Duy
11-01-2004, 12:00
Tất nhiên rồi,vì vợ của hai gã này đều có máu ghen điên khùng,làm sao mà chúng dám giống như Đổng Trác được chứ,he he
Nói đến máu ghen thì trong hậu cung ai mà ko ghen với nhau chứ, nhưng mà để lại cho sử sách về tính ghen tuông hung hãn nhất là bà Độc Cô hoàng hậu của Tuỳ dương đế Dương Kiên đấy. Kiên vốn xuất thân là vị võ tướng, khi còn trẻ lấy cô gái họ Độc Cô làm vợ, hai người cũng thương yêu nhau lắm, trong đêm động phòng bà muốn Kiên sau này chỉ yêu mình thôi ko tơ tưởng đến ai cả và Kiên đồng ý. Sau này khi cướp ngôi vua nhà hậu Lương thì phải, Kiên lên làm vua, phong làm Độc Cô thị làm hoàng hậu, và dĩ nhiên làm vua thì phải có tam cung lục viện rùi chứ, nhưng ĐCô thị rất là hung dữ (cả chồng mà cũng phải sợ) ai mà dám cùng vua ân ái là bả lôi ra đánh cho đến chết mới thui, ai mà dám liếc mắt đưa tình cùng vua thì móc mắt đại loại là thế... Kiên thấy như thế mà cũng ko dám hó hé luôn, bao nhiêu cung nữ xuân sắc mà ko hề được Kiên ban ơn mưa móc, mấy cung nữ thì ko dám tơ tưởng làm phi /:) . Một hôm, ĐCô hoàng hậu bị bệnh nằm một chỗ, Kiên bèn nhân cơ hội đi "hút mật", thấy cung nữ họ Uất Trì rất xinh đẹp, ông bèn cùng nàng mây mưa nhưng vị cung nữ ấy vô cùng hoảng sợ xin tha, nhưng ko thể được (kháng chỉ cũng tội chết). Hoàng hậu tỉnh giấc ko thấy vua bên cạnh bèn sai cung nữ dìu mình đi khắp hậu cung kiếm, thấy 2 người đang... bà giận đến đổ mồ hôi hột bự bự hết bệnh luôn, sai người xé xác nàng mỹ nhân Uất Trì ra làm hai trước mặt vua. Kiên thấy như thế, vô cùng thương xót nhưng ko dám làm gì cả. Đêm đến, ông bỏ trốn lên núi đi tu, nhưng hoàng hậu biết bèn phái người đón ông về, và cũng phải về thôi.
Chiplucky
11-01-2004, 23:52
he he, tôi chưa từng nghe đến chuyện này cả, cậu kể hay thật, nhớ nhiều sự tích quá. =D>
nói tóm lại một câu là
Anh hùng trận mạc không sợ trời đất
Về nhà gặp vợ mất hồn hết vía B-)
nói về vợ dữ thì biết quá nhiều rồi. Có ai biết vợ ai trong tam quốc có thể nói là hiền nhất không ? một người vợ khôgn bao giờ gen dù chỉ một lần, đến chết vẫn nhớ về người chồng của mình ^_^
Tên KD này toàn kể chuyện xạo mà mấy ông cũng tin,thiệt là pó tay..he he.
Tuỳ Dượng Đế là một tên vau dâm loạn tàn ác nhất trong lịch sử Trung Quốc..hắn giết cha mình ,sau đó tư thông với mẹ kế..rồi còn bức anh mình là Dương Dũng uống thuốc độc tự tử nữa chứ.
Theo như lời tên KD nói:vợ Tuỳ Dượng Đế giết người yêu ông xé làm hai mảnh ngay trước mặt:------------------------->:)) trong lịch sử chưa có ai mà dám khi qiuân kiểu đó,đến cả Lữ Hậu còn chưa dám chơi trò này.
Lại còn cái chuyện Tuỳ đi tu nữa chứ,mới nghe thấy lần đầu:))[-x
Khương Duy
13-01-2004, 11:01
Tên KD này toàn kể chuyện xạo mà mấy ông cũng tin,thiệt là pó tay..he he.
Tuỳ Dượng Đế là một tên vau dâm loạn tàn ác nhất trong lịch sử Trung Quốc..
Ông nói tui bỏ bom là ông ko biết gì hết hử, tui đọc lịch sử các đế vương THoa còn nhiều hơn mi đọc truyện ấy. Tui có lẽ nhầm chăng là tên của mấy vị vua thôi. Hình như ko phải là Tuỳ dương đế mà là cha hắn cơ (hình như là Tuỳ Văn đế), xin lỗi vì viết sai tên.
Lữ hậu tuy ko dám cái việc tày trời đó trước mặt vua, nhưng Thích cơ bị biến thành trư nhân là điều ai mà ko biết. Bà Độc Cô hoành hậu này là hoàng hậu khét tiếng dữ nhất trong lịch sử đó, bả dám làm như vậy là do tên vua ấy vốn là sợ bả rồi đấy chứ.
Knight and Merchants
13-01-2004, 14:19
từ khi Khương Duy nhà ta xuất hiện thì những chuyện là xuất hiện theo cũng nhiều,từ chuyện tấm lòng hiếu thảo của Khương Duy,tình yêu của Khổng Minh với Hoàng Nguyệt Anh,rồi ... giờ đến chuyện bà Độc Cô hoàng hậu của Tuỳ dương đế Dương Kiên.chả biết cha Khương Duy này nói có đúng ko chứ chắc tui thì ko có ý kiến chớ nhiều mem vô coi chắc nghĩ cha nì bốc phét qué
Cái vấn đề ai đọc nhiều hơn thì chắc tớ thua cậu rồi,hé hé..ai bảo động chạm đến Tuỳ Dượng Đế nên phải phản pháo lại thôi,hê hê.
Còn chuyện Lữ Hậu đồng ý là bà ta tàn ác nhưng cũng chưa đến nỗi chơi lộ liễu như tên Độc Cô hoàng hậu đó,hớ hớ.
Chiplucky
13-01-2004, 15:25
tôi ít có đọc sách nói về mấy cái vụ này lắm. Chủ yếu là đọc sách lịch sử thôi. Đối với tôi lịch sử là sách hay nhất trong tất cả các loại sách mà tôi đã từng đọc ^_^, và lịch sử mà tôi hứng thú nhất là lịch sử VN và TQ
có lẽ do hai nước này gần nhau nnên nền văn hoá cũng khá tương đồng nhiều chỗ
mà mấy cái chuyện gen tuông của mấy g thì khỏi nói rồi. đời nào mà chẳnng có. Nếu muốn nghe thì nghe xem người bị hại đó bị xử như thế nào thôi. Chứ tên thì .. chịu.. không thể nào nhớ hết được... >_<
Knight and Merchants
14-01-2004, 10:34
hic,từ trước tới giờ,tui mới chỉ đọc mỗi Tam Quốc Chí à,còn ba cái chuyện khác tui chưa đọc đến 1 chữ nữa,ngay cả Thủy Hử cũng chưa đọc,lịch sử TQ hay thế mà chưa đọc thì nói chi lịch sử VN,chả biết cái cóc khô gì cả,chỉ lên lớp học qua loa biết sơ sơ rồi xong,quên béng hết.mà lịch sử TQ là lịch sử hay nhất của thế giới đó.tui nghĩ vậy
có lẽ do hai nước này gần nhau nnên nền văn hoá cũng khá tương đồng nhiều chỗ
TQ đô hộ nước ta hơn 1000 năm thì văn hóa Trung Quốc và văn hóa VN giống nhau cũng chả có gì lạ cả,ngay cả đón Tết Ta nì,đều giống nhau hết,chữ và tiếng nói cũng hơi giống nhau nữa,ví dụ như trong phim tui nghe tụi nó nói tào tháo giống hết như VN ta nói từ Tào Tháo,có điều giọng hơi khác 1 chút.hì,lây nhiễm mờ.
còn mấy chuyện ghen tuông của mấy bà phi,cái đó thì có TQ có thôi chứ VN ta chắc hổng có đâu,tui nghĩ chắc là vậy đó
Khương Duy
14-01-2004, 11:57
còn mấy chuyện ghen tuông của mấy bà phi,cái đó thì có TQ có thôi chứ VN ta chắc hổng có đâu,tui nghĩ chắc là vậy đó
Vậy là you sai rùi đó, " ớt nào là ớt chẳng cai, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Vôi nào là vôi chả nồng, gái nào mà chẳng có chồng hay ghen". Ghen là yêu đó, ông mà nói như vậy chắc mai mốt ông yêu thì cũng die sớm. Cái chuyện ghen tuông nhất là phụ nữ thì rất hiếm khi mà ko có ( chỉ có mấy bà khùng mới ko ghen). Chỉ tại sử VN ta ít biết, ít đọc nên mấy cái chuyện ghen tuông ta ko rõ thôi. Nghe đâu là nàng phi Ỷ Lan nổi tiếng vậy mà cũng dám chôn sống mấy trăm cung nữ đó. [-o<
Knight and Merchants
14-01-2004, 16:08
:)).bác Khương Duy nì đúng là cái gì cũng biết,chắc đọc nhiều sách lắm đây.Con gái ghen thì tại hạ ko sợ chứ con trai ghen thì tại hạ mới sợ kia :)),thấy thằng bạn nó ghen với thằng kia mà phát ớn,chắc khỏi kể ra quá,hix.còn đối với tại hạ,ghen tuông chả có nghĩa lí gì hết,ghen thì cứ ghen,ta đây ko làm gì sai thì được rồi,mà vướng víu gì đến con gái cho khổ đời,he he.Trong Tam quốc là 1 minh chứng cụ thể,tên lã Bố dính vào vợ con mà chết nì,tên Tào Tung cũng thế,dây vào đàn bà là rứa đó.còn như Trương Phi,Quan Vũ ko có vợ cho nên tung hoành chiến trường mà lập công,ko dính líu gì hết nên mới oai hùng rứa.sau này thì được LB kiếm vợ cho và sinh ra mấy đứa con oai hùng chả kém.
he,tiện thể khuyên bác nào có GF thì nhớ mà ... cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói và hành động với G khác ngoài GF của mình nhá.he he,nhớ nhìn vào đôi mắt của GF mình mà coi ... nó cháy cỡ nào :))
Vậy hoá ra bầu chọn đã rồi mới thấy trong Tam Quốc có nhiều ngừơi đan bà còn độc ác gấp vạn lần.
cái độc ác của đàn ông là sự tính toán sâu hiểm,còn ở đàn bà có lẽ là thói ghen tuông mà nhất là thói tham lam:)) cái tật không bỏ,hình như trong Tam Quốc cũng có khối người như thế.
Điển hình như vợ Viên Thiệu,khi chồng chết đã cho giết hết hầu gái của chồng,sau đó còn sợ mâấ đứa đấy xuống âm phủ tư thông với chồng nên rạch nát mặt ra để nó khỏi nhận ra,ác thế là cùng..đã ghen lại còn mê tín nữa^_~
Knight and Merchants
15-01-2004, 10:43
he,đề cử 1 người nữa.Vợ Quách Dĩ,kekeke.mới nghe có mấy câu mà ghen dễ sợ.bị vợ Dương Bưu nói vài câu rằng Quách Dĩ có tư thông với vợ của Lý Thôi,thế là xong.tan nát hết,cho chồng ăn thuốc độc rồi vu oan cho Lý Thôi,ghen thế là cùng.nhưng mờ trời cũng giúp bà vợ nì nữa chứ.Quách Dĩ đi ăn yến ngẫu nhiên đau bụng,hì hì.đúng là...vì 1 người đàn bà có tính ghen tuông mà tự giết lẫn nhau
Điển hình như vợ Viên Thiệu,khi chồng chết đã cho giết hết hầu gái của chồng,sau đó còn sợ mâấ đứa đấy xuống âm phủ tư thông với chồng nên rạch nát mặt ra để nó khỏi nhận ra,ác thế là cùng..đã ghen lại còn mê tín nữa^_~
ghê qué,giờ mới nhớ ra
Khuong Duy_so 1
15-01-2004, 12:50
He he cái đó thì chỉ trách là tên Quách Dĩ quá nghe lời vợ mà suy nghỉ nông cạn . Đáng lẻ hắn phải biết rằng Lý Thôi là thằng bạn chí thân từng vào sinh ra tử với hắn , sau này nếu các chư hầu có tiến đánh giải cứu vua thì chỉ có một mình Lý Thôi là giúp đở hắn chống cự thôi ....thế mà chỉ nghe mấy lời của đàn bà là đã đem quân đánh bạn rồi ------> quá tệ hại [-x
P/S : hic hic tại hạ đang ghen với thằng bạn đây , nhưng biết làm sao bây giờ đành :" Vẫn mải dấn bước trên đường đời ............." /:) (:|
Knight and Merchants
15-01-2004, 14:43
ông nhầm rồi.Tất cả tại vì trời đó.tại vợ thằng Quách Dĩ nó bỏ thuốc độc cho chồng nó ăn mà đồ ăn lại chính là đồ ăn mà Lý Thôi nó biếu.sau này Quách Dĩ đi ăn yến ở nhà Lý THôi tự dưng về đau bụng.đó là trời hại chúng nó đó.hì hì.cho dù thân nhau đến chừng nào thì bị 2 lần ăn nhầm thuốc độc rồi thì cũng phải ngờ nhau chứ.giả dụ bây giờ ông được thằng bạn nó mời đi ăn,lần nào nó mời ông đến nhà nó ăn,ông đều đau bụng,tính sao hả :)).Chắc là ko sao đâu chứ gì,tại bây giờ là thời nay,làm gì mà đến nỗi giết nhau.nhưng thời xưa do cái chức cái quyền giết nhau là chuyện thường,ko thể trách Lý Thôi và Quách Dĩ được.
Ông ghen phỏng được ích gì,kekeke.Như tại hạ nè,chả cần ai,thiên hạ bạn bè thế nào cũng mặc,tụi nó có bồ,thì kệ tụi nó,mớ gì mà ghen,bồ tụi nó đẹp,phỏng chắc trên đời hết đứa con gái đẹp rồi chăng :)).Ông cứ bình thản đi,sau này tự dưng có đứa con gái tới nộp mạng :))
Chiplucky
15-01-2004, 15:13
tên lã Bố dính vào vợ con mà chết nì,tên Tào Tung cũng thế,dây vào đàn bà là rứa đó.còn như Trương Phi,Quan Vũ ko có vợ cho nên tung hoành chiến trường mà lập công,ko dính líu gì hết nên mới oai hùng rứa.sau này thì được LB kiếm vợ cho và sinh ra mấy đứa con oai hùng chả kém.
cậu nhớ lộn rồi. Ai nói với cậu là QV và TP không có con chứ. Vậy Quan Hưng và Trương Bào sau này là con ai thế ??? ^_^
phải nói là... không phải có vợ kém đi phong độ mà là mê vợ quá nên mới kém :))
còn chuyện gehn tuông cuả mấy g thì không cần bàn nữa. Từ xưa đến nay là thế mà, đời nào mà không ghen cơ chứ.
Gừng nào mà gừng chẳng cay
gái nào mà chẳng không hay ghen chồng :))
Knight and Merchants
15-01-2004, 17:49
cậu nhớ lộn rồi. Ai nói với cậu là QV và TP không có con chứ. Vậy Quan Hưng và Trương Bào sau này là con ai thế ??? ^_^
phải nói là... không phải có vợ kém đi phong độ mà là mê vợ quá nên mới kém
thế cái nì là cái rì hả
sau này thì được LB kiếm vợ cho và sinh ra mấy đứa con oai hùng chả kém.
tớ đã viết thiếu đâu,he he.vẫn đủ đấy chứ,nhìn lại cái bài của cậu quote đi,he he.Chắc cậu chưa đọc kĩ
QV,TP,TV đều là Hero chỉ biết xung trận lập công,ham mê tửu sắc như lã Bố thì ko đâu,chỉ cần có giống nòi là được rồi,hì hì.Mà trong truyện nó ko đề cập đến vợ của mấy tên tướng nì nhỉ,chỉ toàn đề cập đến vợ LB là nhìu
còn cái câu :
Gừng nào mà gừng chẳng cay
gái nào mà chẳng không hay ghen chồng câu này cậu xào nấu lại từ câu của Khương Duy hay tự sáng tác thế.câu của người ta thế này :
ớt nào là ớt chẳng cay
gái nào là gái chẳng hay ghen chồng
Vôi nào là vôi chả nồng
gái nào mà chẳng có chồng hay ghen
he he,chỉ bớt đi có 2 dòng cuối thui.
Khương Duy
16-01-2004, 12:04
Ông ghen phỏng được ích gì,kekeke.Như tại hạ nè,chả cần ai,thiên hạ bạn bè thế nào cũng mặc,tụi nó có bồ,thì kệ tụi nó,mớ gì mà ghen,bồ tụi nó đẹp,phỏng chắc trên đời hết đứa con gái đẹp rồi chăng :)).Ông cứ bình thản đi,sau này tự dưng có đứa con gái tới nộp mạng :))
Bởi vậy tui nói ông mà yêu thì có nước là đo ván sớm trên tình trường, ghen là yêu đó, mà ghen nhiều là yêu nhiều đó ( nhưng cũng đừng quá tay). Anh KDsố 1 đang ghen thì chí ít trong tâm hồn mình người đó đã đóng dấu vào rùi thì làm sao mà quên được cái cảnh người ấy đang... ông nói vậy là ông chưa có bò, chứ sao này mà có bò rùi ông còn hơn người ta nữa í. :>
Nói về hai guy Lý, Quách thì hai chàng này thiệt là vô phước chết trong ả đàn bà ko có tất sắc--> mới thấy là phụ nữ tuy yếu đuối nhưng thật lại đáng sợ hơn ai hết :-&
Khuong Duy_so 1
16-01-2004, 12:38
To : Khương Duy
Hic hic cảm động quá , đúng là chỉ có một mình Khương Duy là hiểu được tâm sự của Khương Duy _ số 1 này thôi . Nhưng nói thếm cho bác Khương Duy biết là thật ra thì tui củng không có quyền gì để mà ghen hết vì người ta đâu có biết là tui thích người ta mặc dù quen biết nhau được 2 năm rồi /:)
To : K&M
Tại vì huynh đài chưa thích ai bao giờ nên nói thế chứ khi thích rồi thì : khi trước thì phong độ biết mấy , khi này thì buồn bả biết bao (:|
Trở lại vấn đề , nếu nói về sự độc ác thì theo tui thì tụi Thập Thường Thị củng nổi lên không kém Trác hay Tháo , nếu Trác thì tàn sát người một cách dả man , Tháo chuyên gia đâm chém sau lưng thì tụi này củng không kém phần gian ác đâu : hảm hại công thần , bóc lột dân chúng ,........ [-x
To all !
hả các bác nói gì vậy tui nhớ đây là "tên nào ác nhất ... " mà sao giờ ra thành chuyên mục này rùi.
Nói vậy thui chớ thấy mấy bác bàn luận dữ quá tại hạ ko dám xen ngang nhưng tại hạ mún góp 1 ý kiến nhỏ : mấy bác kiu yêu nhìu là ghen nhìu àh sai lầm hít sức hehe ghen nhìu là ngu nhìu đó ko tin các bác nghĩ kỹ mà coi ( ai ko hỉu thì cứ hỏi tui sẽ giải thích sau )
Thì cũng biết dời nào mà chả có ghen tuông rồi..nhưng bây giờ người ta hiện đại rồi,có ghen thì cũng chẳng nói ra..để cho tên khác cuỗm đi mất...điển hình như tôi đây,hic hic:((Nhưng cũng có người trở lại cái thói ghen của thơi cổ đại,nhưng hiện đại hơn 1 chút..tạt axít..thế thì cũng ác đâu kém vợ Viên thiệu đâu..[-x
Tên mimic nói thế cũng chưa phải lắm..đồng ý là ghen nhiều thì ngu nhiều..nhưng không ghen thì còn ngu bạo nữa..chắc là ghn vừa phải thì được,chứ ghen kiểu như mấy bà kia thì đúng là ngu nhiều nhiều đó.^_^
Chiplucky
16-01-2004, 14:24
_ To K&M:
tớ đã viết thiếu đâu,he he.vẫn đủ đấy chứ,nhìn lại cái bài của cậu quote đi,he he.Chắc cậu chưa đọc kĩ
QV,TP,TV đều là Hero chỉ biết xung trận lập công,ham mê tửu sắc như lã Bố thì ko đâu,chỉ cần có giống nòi là được rồi,hì hì.Mà trong truyện nó ko đề cập đến vợ của mấy tên tướng nì nhỉ,chỉ toàn đề cập đến vợ LB là nhìu
hì hì, ai nói với cậu là vợ của QV và TP là do LB cưới giùm thế. Không có gì để chứng minh cả ?? có nhiều giai thoại cho rằng vợ của họ cưói trên trận mạc, có người cho rằng vợ của họ đều là nữ tưóng oai hùng => không biết nên tin vào điển tích nào [-(
ớt nào là ớt chẳng cay
gái nào là gái chẳng hay ghen chồng
Vôi nào là vôi chả nồng
gái nào mà chẳng có chồng hay ghen
câu này là do tôi xào nấu lại cho hay đó mà. Lấy chữ gừng thay cho chữ ớt hình như nghe suông tai hơn nhiều B-)
_ to Cigarrete: =D> tôi đồng ý với câu nói của cậu. Ghen là nmột cái ngu mà không ghen để cho người khác cuớp luôn thì gọi là đại ngu. Cắm nguyên cái sừng bành ki ở trên đầu :cool:
Khuong Duy_so 1
17-01-2004, 02:58
Bác nói thế chứ nếu bác ghen thì phỏng có ích chi nào , người ta đả không thích mình thì dù bác có ghen đến long trời lở đất thì củng không có thể xoay chuyển được gì đâu . Thà bác im lặng thì còn có thể là bạn của nhau được ........ /:)
Xin lổi bác gì đó tại vì tớ bức xúc nên có hơi nặng lời #-o
Knight and Merchants
17-01-2004, 07:59
ông nói vậy là ông chưa có bò, chứ sao này mà có bò rùi ông còn hơn người ta nữa í.
Má ơi,bò là gì thế :)).tui thì có bồ thôi chứ chẳng khoái bò đâu nha ^_^ .Mà tui cũng chẳng quan tâm đến ba cái chuyện bồ bịch nì cho lắm,hix.Sau này chắc ko lấy vợ đâu,hix.Giờ tui thấy hơi chán con gái,chắc tại hồi trước chat với G nhiều quá nên...đâm ra ngán ngẩn.hì hì.Con người tui như thế nào,sao ông biết được
Tại vì huynh đài chưa thích ai bao giờ nên nói thế chứ khi thích rồi thì : khi trước thì phong độ biết mấy , khi này thì buồn bả biết bao
khe khe,nói đúng rồi đó,ta là người vô cảm mà,chưa bao giờ thích ai cả,chỉ lâu lâu đi chọc ghẹo mấy đứa con gái thôi,chọc cho đỡ buồn mà,rồi cũng chán,hix.mà cái chuyện phong độ biết mấy , khi này thì buồn bả biết bao.Điều này chả có trong người tui đâu,thề đấy.Tui có 1 tính cách rất khác người,chắc ông ko biết đâu,sau này ông sẽ hiểu thêm về con người của tui
Tên mimic nói thế cũng chưa phải lắm..đồng ý là ghen nhiều thì ngu nhiều..nhưng không ghen thì còn ngu bạo nữa..chắc là ghn vừa phải thì được,chứ ghen kiểu như mấy bà kia thì đúng là ngu nhiều nhiều đó.^_^
he he,theo quan niệm của Khương Duy thì ghen là yêu,vậy ghen nhiêu tức là yêu nhiều thì ngu đi,chậc chậc,vậy mà có mấy người ghen rất nhiều thế mà có ngu đâu,he he.ko ghen mà ngu,cái đó là ngu bẩm sinh gòi ^_^ .hì hì,Xì Gà thuộc hàng nào nhỉ,ghen nhiều hay ko ghen
hì hì, ai nói với cậu là vợ của QV và TP là do LB cưới giùm thế. Không có gì để chứng minh cả
cái này đúng 100% đó anh bạn à,tui vô tình lật đúng trang đó.nó viết là Lưu Bị kiếm vợ gả cho Quan Vũ và sinh được đứa con là Quan hưng,hix.mà Lưu Bị đã kiếm vợ gả cho Quan vũ rồi thì chắc Trương Phi cũng được phần chứ,he he.Anh em với nhau mà.
người ta đả không thích mình thì dù bác có ghen đến long trời lở đất thì củng không có thể xoay chuyển được gì đâu
ko có tài cua gái,cần học hỏi nhiều,tui có ông anh giỏi trò nì lắm,ổng viết ra 1 quyển sách dạy cua gái,rất hay :)).có cần tui post lên ko
bác im lặng thì còn có thể là bạn của nhau được ........
he he,đúng rồi.im lặng là vàng mà,có biết bao nhiêu người đang là bạn thân của nhau rồi iu nhau rồi bỏ rồi từ đó hết thân nhau,kekeke :))
Khuong Duy so 1,bộ người ta của ông có người khác rồi à
korangar
17-01-2004, 10:01
Kakaka, topic này viết về chủ đề gì thế không biết, có nên ghen hay không à :)) Như bác KD số 1 là Tình đơn phương đó :)), thui bỏ đi, sang bên tập đoàn của tui mà cua nàng Kiều :))
Mà sao bên quân tử nhiều tên bị Seven Love nhỉ, hết Sun đến KD số 1, thế này thì còn tâm trí đâu mà đánh đấm :))
K&M: Mi cũng nên kiếm một cô bồ đi, rùi lại thất tinhluồn cho đủ bộ :))
Khương Duy
17-01-2004, 12:07
Sau này chắc ko lấy vợ đâu,hix.Giờ tui thấy hơi chán con gái,chắc tại hồi trước chat với G nhiều quá nên...đâm ra ngán ngẩn.hì hì.Con người tui như thế nào,sao ông biết được
Thôi đi ông gian thương, gian chưa đủ sao còn muốn sạo nữa hử. bấy giờ thì nói là mạnh miệng lắm muốn làm trinh nam suốt đời, sau này ko chừng ông còn lấy ba bà vợ luôn cho coi--> ghét của nào trời trao của ấy đó cha nội. cái chuyện ngán ngẩm con gái do chat nhiều với mấy nường thì quá ư là bùm, người ta bị đá cho chổng cẳng luôn mà vẫn cứ khát khao được yêu nữa mặc kệ có bị đá nữa ko. Như Xích luỵ tiên tử Lý Mạc Sầu nè, bà bị Lục Triển Nguyên phụ bạc, đến nỗi gặp làm ma đầu hận tình hận đời khét tiếng--> vậy mừ trong tận tâm hồn bà ko lúc nào quên đi hình bóng người yêu, nhìn chiếc khăn lại nhớ đến tình xưa nghĩa cũ. :-/
Thui mấy bác dzui lòng trả lại cho người ta đi , các bác bàn chiện tào lao ko hè B-) mà tui thấy tên xì gà hay nói xỏ tui lắm nha X( có ngày chít oan àh hehe
Cái chuyện ghen hay không ghen đâu có thể kết luận là ngu hay không,chỉ tuỳ hoàn cảnh thôi.Ghen mà làm tan cửa nát nhà..người ta sợ cái ghen đó mà bỏ mình luôn thì đó là ghen ngu..còn nếu không ghen thì người ta nản chí bỏ mình mà đi thì cũng chẳng phải sáng suốt gì.
Vì vậy muốn đánh giá một việc làm là sáng suốt hay sai lầm thì chủ yếu nhìn vào kết quả của nó thôi.
Như tên Du biết ghen Tào Tháo mà đánh cho Tháo tan tác 83 vạn quân thì đó có thể coi là cái ghen khôn và sáng suốt..còn như bọn vợ con của Lí,Quách ghen kiểu đó làm mất tình anh em,huynh đệ thì đánh giá như thế nào mọi người cũng biết rồi đấy.
Hình như đàn ông ghen thì khôn hơn đàn bà..cứ theo tình tiết trong TQ có thể suy ra như vậy chăng???
Còn tên K&M nói vậy là sạo quá đó..ai cũng nói thế nhưng sau này..nói thật,nhất là thời của mấy cậu mà không có bò(ấy quên bồ) thì chắc người ta sẽ cho là cổ hủ,lạc hậu đấy..he he.
À quên tên Mimic nói tớ hay xỏ xiên,sao tớ không biết ấy nhỉ??he he.
Cái chuyện ghen hay không ghen đâu có thể kết luận là ngu hay không,chỉ tuỳ hoàn cảnh thôi.Ghen mà làm tan cửa nát nhà..người ta sợ cái ghen đó mà bỏ mình luôn thì đó là ghen ngu..còn nếu không ghen thì người ta nản chí bỏ mình mà đi thì cũng chẳng phải sáng suốt gì.
Vì vậy muốn đánh giá một việc làm là sáng suốt hay sai lầm thì chủ yếu nhìn vào kết quả của nó thôi.
Như tên Du biết ghen Tào Tháo mà đánh cho Tháo tan tác 83 vạn quân thì đó có thể coi là cái ghen khôn và sáng suốt..còn như bọn vợ con của Lí,Quách ghen kiểu đó làm mất tình anh em,huynh đệ thì đánh giá như thế nào mọi người cũng biết rồi đấy.
Hình như đàn ông ghen thì khôn hơn đàn bà..cứ theo tình tiết trong TQ có thể suy ra như vậy chăng???
Còn tên K&M nói vậy là sạo quá đó..ai cũng nói thế nhưng sau này..nói thật,nhất là thời của mấy cậu mà không có bò(ấy quên bồ) thì chắc người ta sẽ cho là cổ hủ,lạc hậu đấy..he he.
À quên tên Mimic nói tớ hay xỏ xiên,sao tớ không biết ấy nhỉ??he he.
chắc ta đá tên này 1 đá quá mấy huynh cho ko em đá hắn liền đó
nhắc lại nè minic ko phải mimic đau xì gà X(
Knight and Merchants
17-01-2004, 23:26
Kakaka, topic này viết về chủ đề gì thế không biết, có nên ghen hay không à Như bác KD số 1 là Tình đơn phương đó , thui bỏ đi, sang bên tập đoàn của tui mà cua nàng Kiều
Mà sao bên quân tử nhiều tên bị Seven Love nhỉ, hết Sun đến KD số 1, thế này thì còn tâm trí đâu mà đánh đấm
K&M: Mi cũng nên kiếm một cô bồ đi, rùi lại thất tinhluồn cho đủ bộ
ha ha ha,ông biết Kiều năm ni bao nhiêu ko hả,đáng tuổi chị hai ông đó,ĐH năm 2 rồi thì phải,còn Khuong Duy so 1 nhà ta mới có THPT à :)),mà tình yêu thì làm gì có phân biệt tuổi tác nhỉ :)
cái vụ bên quân tử tự dưng dính chưởng của thằng eros thì lạ à nghen,đúng là dạo này bên quân tử sao nhiều tên chết mê chết mệt vì G nhiều thế ko biết,dĩ nhiên là ko có ta rồi :))
Ta ngu gì mà kiếm bồ sớm,vả lại,ta khoái ở 1 mình hơn,he he.có cần ta phân tích ra vì sao ko hả.hix.Ta đã từng 1 thời sống bên Giao Lưu và tham gia hội Thảo luận về G và cách tán gái nên...ba cái này muỗi quá :))
Thôi đi ông gian thương, gian chưa đủ sao còn muốn sạo nữa hử. bấy giờ thì nói là mạnh miệng lắm muốn làm trinh nam suốt đời, sau này ko chừng ông còn lấy ba bà vợ luôn cho coi--> ghét của nào trời trao của ấy đó cha nội. cái chuyện ngán ngẩm con gái do chat nhiều với mấy nường thì quá ư là bùm, người ta bị đá cho chổng cẳng luôn mà vẫn cứ khát khao được yêu nữa mặc kệ có bị đá nữa ko. Như Xích luỵ tiên tử Lý Mạc Sầu nè, bà bị Lục Triển Nguyên phụ bạc, đến nỗi gặp làm ma đầu hận tình hận đời khét tiếng--> vậy mừ trong tận tâm hồn bà ko lúc nào quên đi hình bóng người yêu, nhìn chiếc khăn lại nhớ đến tình xưa nghĩa cũ.
tên này sao dễ mắc lừa vậy,ta chỉ bảo là ta chắc sẽ ko lấy vợ chứ có bảo là ta ko lấy vợ đâu,he he.chả biết K&M này có mấy vợ chứ G theo K&M này nhiều lắm,bởi thế nên ko thích có bồ,kekeke (ai hiểu được ý này,lên tiếng đi nào :)) ).Mà tui ghét toàn là mấy đứa...trời ơi đất hỡi ko hà,1 lũ dữ như chằn,ăn nói bốp chát,tui còn phải sợ nữa,nhưng được cái là ... xinh.còn về cái dụ bị đá mà vẫn khao khát yêu lại thì....ông suy từ bụng ông ra bụng tui đó hả :)).Từ khi quen biết ông,tui biết thêm được nhiều truyện hay đấy,he he.thanks nhá bạn hiền
Còn tên K&M nói vậy là sạo quá đó..ai cũng nói thế nhưng sau này..nói thật,nhất là thời của mấy cậu mà không có bò(ấy quên bồ) thì chắc người ta sẽ cho là cổ hủ,lạc hậu đấy..he he.
trời đất hỡi,cổ hủ lạc hậu,hix,con gái bây giờ ghê lắm,phải nói là ... kinh dị hơn Tào Tháo nữa cơ,bởi thế tui mới ko dám kiếm bò để mà cưỡi :)).G hiền thì có nhưng mà hiếm lắm,còn G đanh đá và G nhu nhược thì.....nhiều.Xì Gà nhà ta chắc vớ bở rồi nên mới nói mấy câu này với anh em đây :))
Hừm,tác hại của đàn bà trong Tam Quốc đây :
1.Làm cho đầu óc mê muội,dễ sinh ra tàn phai sắc đẹp vì gái và vì rượu.
Lã Bố là 1 Ví Dụ :))
2.Vì đàn bà có thể sai người giết mình bất cứ lúc nào vì mình cứ ngỡ người ta yếu đuối ko dám sai người giết mình.
Vĩ Lãm,Đái Viên bên Đông Ngô bị Tôn Thị sai người giết là 1 VD
3.có thể khiến cho mình đầu lìa khỏi cổ
Tào Tháo là 1 Vd,khi đang vui vẻ với thím của Trương Tú,xém nữa mất mạng may có Điển Vi và Tào Ngang mới thoát :))
4.có thể đánh thuốc độc bất cứ lúc nào mà ko ai có thể ngờ tới
Đương nhiên rồi,có ai ngờ 1 người con gái nào,he he.như Quách Dĩ ăn thuốc độc do vợ bỏ đó
5.đã ghen thì tá hỏa bùng binh
he he,vợ Quách Dĩ là 1 VD đó
6.Mưu mô đàn bà chả kém gì đàn ông
Điêu Thuyền là 1 VD
hix.đây là thời Tam Quốc,chứ thời nay hả,được rồi,để bữa nào tui post cho mà xem,rồi đừng có oải nhá :))
Khuong Duy_so 1
18-01-2004, 05:51
Hic hic người ta đanh đau buồn thế mà mấy tên này còn không thông cảm mà còn đòi làm mai cho tui với Kiều nửa hả . Tui không cần đâu , bây giờ tui không cần bất kì một Girl nào nửa . Tui sẻ cố gắng để trở lại địa vị là bạn thân của cô ấy ... nếu được như thế thì quá tốt nhưng không biết tui có chịu nổi mỗi khi cô ta tâm sự với tui về Boy Friend của cô ta không hic hic /:)
Cám ơn mọi người đã chia sẻ với tui /:)
Khương Duy
18-01-2004, 11:53
he he.chả biết K&M này có mấy vợ chứ G theo K&M này nhiều lắm,bởi thế nên ko thích có bồ,kekeke (ai hiểu được ý này,lên tiếng đi nào
Cha câu nói cảu mi nặng mùi chanh hỏi quá, dù mi có dung nhan như là Phan An, Tống Ngọc đi chắc gì mà lũ nó bu ngươi như kiến bu đường hử--> chắc mấy G đó theo mi là đòi nợ kiếp trước ấy, xong rùi thỉ good bye thui :|
Nói về cách đánh ghen của phụ nữ thì ta hình như biết hợi bị nhiều, đàn ông mà ghen thì hơi bị hiếm trong lịch sử. Chu Du đánh Tào vì hai Kiều là một phần nhỏ thôi, đa phần là hắn ko muốn hàng Tào đó Xì gà. Có lẽ, thời phong kiến nữ nhi thì phải ờ trong nhà suốt ngày lo may vá nên khó có thể như ngày nay ra giao lưu rộng rãi, bình đẳng với nam nhi nên ta rất ít biết đàn ông ghen, mà toàn là đàn bà ghen ko. Chứ Tam thê tứ thiếp năm hầu sáu tỳ thì hỏi sau mà ko ghen chứ. Hôm trước, mình có đề cập đến nàng Độc Cô hoàng hậu đánh ghen rất ác, nay tui lại gới thiệu cách đánh ghen của người khác, khác hoàn toàn cách làm:
**********
Thời Xuân Thu, vua nước Sở tuyển được một nàng mỹ nhân rất xinh đẹp nên vô cùng sủng ái. vợ vua là Trịnh Tụ dĩ nhiên là căm tức lắm, nhưng ko làm gì được. Nàng ta thấy vậy bèn kết thân cùng nàng mỹ nhân ấy, làm chị làm em, chỉ bảo cho nàng rất nhiều. Vua Sở thấy vậy càng vui mừng, cho rằng vợ mình quả là vợ hiền ko ghen tuông như người khác. Một hôm, khi nói chuyện với nhau, trịnh Tụ bảo mỹ nhân nọ:
- Trên người em, chỗ nào cũng đẹp cả duy có chiếc mũi là ko vừa mắt đại vương cho lắm, người thường bảo chị như thế. Từ rày về sau em khi gặp đại vương em nên lấy ống tay áo che mũi lại đi, như thế mới khiến cho đại vương vui vẻ vẹn toàn
nàng mỹ nhân bèn làm theo, gặp vua là che mũi lại vua hỏi vì sao cũng ko trả lời. Thấy lạ vua bèn hỏi Trịnh Tụ, nàng ban đầu cùng ko trả lời, gặng hỏi mãi nàng mới thỏ thẻ:
- thiếp nhe đâu nàng ấy phàn nàn, tr6en người đại vương có mùi hôi lắm ko chịu được.
Nghe như thế, vua ta nổi giận đùng đùng ra lệnh xử trảm ngay vị mỹ nhân đó.
Còn bạn KD số 1, đã chia tay thì phải dứt khoát ko nên có quan niệm bạn thân. Ko khéo dây cà ra dây muống người đau khổ nữa lại là cậu thôi đó nghe X(
Thời Xuân Thu, vua nước Sở tuyển được một nàng mỹ nhân rất xinh đẹp nên vô cùng sủng ái. vợ vua là Trịnh Tụ dĩ nhiên là căm tức lắm, nhưng ko làm gì được. Nàng ta thấy vậy bèn kết thân cùng nàng mỹ nhân ấy, làm chị làm em, chỉ bảo cho nàng rất nhiều. Vua Sở thấy vậy càng vui mừng, cho rằng vợ mình quả là vợ hiền ko ghen tuông như người khác. Một hôm, khi nói chuyện với nhau, trịnh Tụ bảo mỹ nhân nọ:
- Trên người em, chỗ nào cũng đẹp cả duy có chiếc mũi là ko vừa mắt đại vương cho lắm, người thường bảo chị như thế. Từ rày về sau em khi gặp đại vương em nên lấy ống tay áo che mũi lại đi, như thế mới khiến cho đại vương vui vẻ vẹn toàn
nàng mỹ nhân bèn làm theo, gặp vua là che mũi lại vua hỏi vì sao cũng ko trả lời. Thấy lạ vua bèn hỏi Trịnh Tụ, nàng ban đầu cùng ko trả lời, gặng hỏi mãi nàng mới thỏ thẻ:
- thiếp nhe đâu nàng ấy phàn nàn, tr6en người đại vương có mùi hôi lắm ko chịu được.
Nghe như thế, vua ta nổi giận đùng đùng ra lệnh xử trảm ngay vị mỹ nhân đó.
he he,hay quá..cách đánh ghen này quả thật rất đáng để học hỏi..vì nó có phần mưu kế...muợn doa giết người,nên nó có phần đàn ông hơn..bà này quả thật là cao tay(hay bà kia ngốc nhỉ,hihi)
Nếu vua hỏi lại nàng mĩ nhân kia,nàng nói sự thật thì người chết là vợ tên vua đó chứ không phải nàng đâu,he he.
Knight and Merchants
18-01-2004, 22:37
Hic hic người ta đanh đau buồn thế mà mấy tên này còn không thông cảm mà còn đòi làm mai cho tui với Kiều nửa hả . Tui không cần đâu , bây giờ tui không cần bất kì một Girl nào nửa . Tui sẻ cố gắng để trở lại địa vị là bạn thân của cô ấy ... nếu được như thế thì quá tốt nhưng không biết tui có chịu nổi mỗi khi cô ta tâm sự với tui về Boy Friend của cô ta không hic hic
ha ha ha,sao giống ruột gan của tên bạn thân của K&M này thế,hắn cũng iu,và hắn cũng ko được người ta đáp lại,thế là hắn ko cần iu bất cứ G nào nữa,he he.Bà con cứ yên tâm đi,rồi 1 ngày nào đó,trái tim tên KD so 1 này sẽ rung động trước 1 nàng nào cho mà coi :)).Nếu đặt ta vào tình huống này thì...chuyện nhỏ,hix.ko iu nữa thì làm bạn thân cũng tốt chứ sao,vừa được lợi về mặt GF sau này do có thể hỏi về người bạn thân của mình,vừa lợi về mặt của mình do bạn thân mình nhận xét những điểm ko hay của BF của cô ấy rồi ta có thể biết mà tránh để ko làm mất lòng GF mình sau này.Tên KD so 1 này sướng thế,vậy mà ko biết tận dụng.
ko iu thì ta là bạn
ko bạn thì ta là thù
ko thì thù ta là người ko quen biết
ko là người ko quen biết thì là người lạ
mà là người lạ thì hãy làm quen :))
Cha câu nói cảu mi nặng mùi chanh hỏi quá, dù mi có dung nhan như là Phan An, Tống Ngọc đi chắc gì mà lũ nó bu ngươi như kiến bu đường hử--> chắc mấy G đó theo mi là đòi nợ kiếp trước ấy, xong rùi thỉ good bye thui
:)).ko ngoài dự đoán của ta,he he.Biết là cha sẽ nói mí câu nì mà,khì khì.Nhưng rất tiếc là cha nội đã hiểu sai về con người K&M này rồi,chắc cha chưa đọc những lời ta nói về Sun nhỉ,ta có nói rằng "ta sống trên đời chỉ vì người khác".Vậy cho nên G theo ta nhiều,thì tất nhiên mấy đứa bạn ta sẽ biết,cho chúng nó chọn lựa tha hồ,rồi ta dẫn đi giới thiệu với nhau,nếu 2 đứa nó hợp nhau thì okie,còn ko thì cũng quen biết nhau mà sau này có gì giúp đỡ nhau,lại giới thiệu cho nhau,mở rộng quan hệ bạn bè.Bởi thế mà ta học trường này mà học sinh trường khác ta quen gần hết cả 80% những học sinh bằng tuổi ta.he he,lo cho người khác rồi,lấy đâu lo cho mình nữa,mà ko lo cho mình thì lấy đâu ra có bồ :))
Thời Xuân Thu, vua nước Sở tuyển được một nàng mỹ nhân rất xinh đẹp nên vô cùng sủng ái. vợ vua là Trịnh Tụ dĩ nhiên là căm tức lắm, nhưng ko làm gì được. Nàng ta thấy vậy bèn kết thân cùng nàng mỹ nhân ấy, làm chị làm em, chỉ bảo cho nàng rất nhiều. Vua Sở thấy vậy càng vui mừng, cho rằng vợ mình quả là vợ hiền ko ghen tuông như người khác. Một hôm, khi nói chuyện với nhau, trịnh Tụ bảo mỹ nhân nọ:
- Trên người em, chỗ nào cũng đẹp cả duy có chiếc mũi là ko vừa mắt đại vương cho lắm, người thường bảo chị như thế. Từ rày về sau em khi gặp đại vương em nên lấy ống tay áo che mũi lại đi, như thế mới khiến cho đại vương vui vẻ vẹn toàn
nàng mỹ nhân bèn làm theo, gặp vua là che mũi lại vua hỏi vì sao cũng ko trả lời. Thấy lạ vua bèn hỏi Trịnh Tụ, nàng ban đầu cùng ko trả lời, gặng hỏi mãi nàng mới thỏ thẻ:
- thiếp nhe đâu nàng ấy phàn nàn, tr6en người đại vương có mùi hôi lắm ko chịu được.
Nghe như thế, vua ta nổi giận đùng đùng ra lệnh xử trảm ngay vị mỹ nhân đó.
cái này tui nhớ đọc ở đâu rồi.trông quen lắm.
Còn bạn KD số 1, đã chia tay thì phải dứt khoát ko nên có quan niệm bạn thân. Ko khéo dây cà ra dây muống người đau khổ nữa lại là cậu thôi đó nghe
1 câu nói cực kì củ chuối của cha nì,quá ích kỉ đi,nếu chia tay rồi thì vẫn là bạn thân thì có sao đâu,nay anh bạn KD so 1 chỉ cần hàn gắn lại tình bạn thân như xưa,vậy mà cha ngăn can,chậc chậc.
Mấy cha này nặng nề tình cảm quá,coi chừng đâm ra yếu đuối,nhu nhược
Khương Duy
19-01-2004, 12:30
1 câu nói cực kì củ chuối của cha nì,quá ích kỉ đi,nếu chia tay rồi thì vẫn là bạn thân thì có sao đâu,nay anh bạn KD so 1 chỉ cần hàn gắn lại tình bạn thân như xưa,vậy mà cha ngăn can,chậc chậc.
Mấy cha này nặng nề tình cảm quá,coi chừng đâm ra yếu đuối,nhu nhược
thôi cái chuyện con người mi thì mi sao cũng được, nếu thật sự như mi nói thì đúng là ngu nhất rùi, làm mai cho người ta ko hè--> " ở đời có bốn cái ngu, làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu", vậy mi chắc là number one rùi đó hỉ.
Còn cái câu in đậm của ông hình như nặng mùi hắc quá, nặng tình cảm chứ ko phải là suốt ngày rơi lệ như Lâm Đại Ngọc đâu mà nhu nhược, chẳng lẽ khô như đá tảng thì mới tốt hử 0:)
câu tui khuyên KDsô1 là có nguyên nhân, người ta mà chia tay xong mà vẫn còn là bạn thân là khi hai người đó thật sự hoàn toàn muốn chia tay, ko phải là chia tay từ một phía như KDsô1 ( nàng có người khác). Do đó chắc chắn là trong tâm hồn mình bao giờ cũng mong người đó trở về với mình nhất là khi làm bạn với nhau, nhưng sự thật là người đó đã theo ai đó--> đau khổ thêm thui
Knight and Merchants
19-01-2004, 15:34
thôi cái chuyện con người mi thì mi sao cũng được, nếu thật sự như mi nói thì đúng là ngu nhất rùi, làm mai cho người ta ko hè--> " ở đời có bốn cái ngu, làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu", vậy mi chắc là number one rùi đó hỉ.
hix,ta chả hiểu mi nói gì cả,mà mi đào đâu ra cái câu " đời có bốn cái ngu, làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu" nì vậy hả.
Còn cái câu in đậm của ông hình như nặng mùi hắc quá, nặng tình cảm chứ ko phải là suốt ngày rơi lệ như Lâm Đại Ngọc đâu mà nhu nhược, chẳng lẽ khô như đá tảng thì mới tốt hử
hề,ai bảo là khóc nào,ý ta nói là cho dù ko được người ta đón nhận tình cảm của mình,thì cũng đừng buồn quá mà đâm ra khóc mãi,khóc miết,hoặc thẫn thờ như người mất hồn,chán nản,chả thèm iu 1 G nào nữa (trích nguyên văn của KD so 1).Nếu ko đón nhận tình cảm của mình thì thôi vậy,mớ gì phải buồn cho khổ đời,cuộc sống có biết bao điều tốt đẹp và nhiều cái hay,sao ko biết tận hưởng mà cứ ủ rũ :)).
câu tui khuyên KDsô1 là có nguyên nhân, người ta mà chia tay xong mà vẫn còn là bạn thân là khi hai người đó thật sự hoàn toàn muốn chia tay, ko phải là chia tay từ một phía như KDsô1 ( nàng có người khác). Do đó chắc chắn là trong tâm hồn mình bao giờ cũng mong người đó trở về với mình nhất là khi làm bạn với nhau, nhưng sự thật là người đó đã theo ai đó--> đau khổ thêm thui
Đó là suy diễn của ông,ông còn chưa xét đến tích cách của người ta thì lấy đâu ra cái vụ mà chia tay xong mà vẫn còn là bạn thân là khi hai người đó thật sự hoàn toàn muốn chia tay.hix,ông nên nhớ bọn con gái khi có con trai là bạn thân,đã thân rồi thì ko muốn cắt đứt tình bạn vì tình yêu đâu,nếu bạn thân của KD số 1 là người như thế,thì chắc tình bạn của anh ta và cô bạn thân ấy sẽ tốt đẹp như xưa thôi,chỉ sợ cha KD số 1 này nghĩ quẩn thấy người ta ko iu mình mà iu người khác,đâm ra ghét người ta nữa thì rõ khổ (cái dzụ nì gặp hoài).bác có thấy KD số 1 viết rằng : Tui sẻ cố gắng để trở lại địa vị là bạn thân của cô ấy ... nếu được như thế thì quá tốt.Ấy,thế là tốt rồi,câu này thì được còn câu sau thì :nhưng không biết tui có chịu nổi mỗi khi cô ta tâm sự với tui về Boy Friend của cô ta không hic hic =>vẫn ko dứt bỏ được tình duyên :)).1 nửa giống ý kiến bác và 1 nửa giống ý kiến tôi.hix.Chắc bảo cha nì quên đi quá khứ mất thôi.
Mấy tên này nói chuyện lạc đề quá...bạn K&M chắc cũng chỉ tầm tuổi K&M thôi làm sao mà yêu đương nhăng nhít thế..mà chưa gì đã mai mối này nọ rồi+_+
Chuyện KD số 1 nói như KD thì cũng đúng..vì tốt nhất là quên đi chứ làm bạn bè lại thì hai người cũng đã có một khoảng cách gì đó ,biết đâu sau này lại phải dự đám cưới của bạn mình thì KD đau lòng lắm..nhỡ có điều gì không hay xảy ra thì sao???
Còn nhiều thứ đáng để đam mê lắm,còn yêu thì lúc nào mà chả được:))
Chiplucky
19-01-2004, 16:39
hc hic, vô đây nhìn mấy cậu nói chuyện sao mà.. mỏi mắt quá. Bài gì mà dài chằng chịt luôn, chủ đề thì lộn tùng phèo, không biết nói về cái gì luôn. ZHÌnh như hiện tại mấy cậu đnag nói về chủ đề "tình củm" phải hông ?
tôii thấy mấy chuyện này cũng đâu có gì gọi là khó đâu. Thích thì tiếp tục, không thích thì xù. Lí do rất đơn giản mà ^_^
hình như toi cũng bắt đầu lạc đề luôn rùi ^_^
Chủ đề này nếu không có gì bàn nữa thì khoá lại nhé..chứ để lạc đề như vậy ãi coi bộ không ổn đâu+_____+
Để sang năm mới sẽ cố gắng tìm mấy cái mới để cãi nhau tiếp,hè hè.
Knight and Merchants
24-01-2004, 22:44
Mấy tên này nói chuyện lạc đề quá...bạn K&M chắc cũng chỉ tầm tuổi K&M thôi làm sao mà yêu đương nhăng nhít thế..mà chưa gì đã mai mối này nọ rồi+_+
rất đúng,chúng nó bằng tuổi hết nhưng con trai bây giờ khác con trai thời của ông anh nhiều lắm,he he he.Ngay cả ông bố tui còn nói mới lớp 7 đã biết iu rồi còn gì :)).Ông thử về hỏi bố ông xem,he he he.
Chủ đề mới : Tại sao chúng nó lại ác vậy
Theo mấy bác vì sao nào :)).chủ đề hấp dẫn đấy chứ,he he.
Giờ tui bình về tên Trác,mấy bác phụ hoạ thêm hoặc bình về tên khác cũng được :)).
Tên Trác chắc sinh ra ko được ai dạy dỗ thì phải,nhà giàu có.Chắc thuở nhỏ đã giết người do được bố mẹ đút lót tiền bạc nên mới thoát tội,từ khi giết người xong,Trác cảm thấy thích thú,hăọc là gia đình tên này giàu có nhờ đi ăn cướp của giết người :)).Sau này điều binh,vì ko được dạy dỗ phép tắc và chả học hành nên mới ngu đần,lại ko có lễ nghĩa,gia đình làm nghề ăn cướp nên giết người là chuyện thường,vì thế nên hắn mới coi mạng người như cỏ rác đó,he he.Cái ác của hắn bắt nguồn từ Cha mẹ hắn thì phải,hix.
hix,ko biết nghĩ ra chủ đề nào hay,nghĩ ra cái này vậy,mấy bác cho ý kiến đi nào :)
Có lẽ thằng Trác nó ở Tây Lương ,thưở nhỏ đã giao du với bọn côn đồ người rợ Khương..bọn này hay rủ Trác chặt đầu người,lóc thịt,lột da....làm trò tiêu khiển chơi nên Trác đã nhiễm cái thói đó thừ nhỏ.
Sau này lớn lên và có uy quyền,nếu không có máu chảy đầu rơi thì tên Trác này sẽ..bứt rưtmchíu không được.
Có lẽ Trác giết người nhiều để tái hiện cái thời ấu thơ"đầy hồn nhiên của hắn":))
Khuong Duy_so 1
25-01-2004, 13:59
Thế thì em củng xin nếu ra lí do vì sao thằng Tháo nó ác thế . Theo em thì hồi còn nhỏ tên này thường chơi bời lêu lổng , giao du với tụi lưu manh côn đồ nhiều nên chịu ảnh hưởng của tụi nó . Nhưng khác với tụi côn đồ rợ Khương như tên Trác , tụi lưu manh này là dân thành thị nên ít sử dụng tay chân , bộc lộ sự hung ác ra mặt mà ghét ai thì " đâm chém lén người đó " ( nếu sử dụng tay chân là vô tù ngay [-x ) . Tên Tháo vì thế mới có được sự gian hùng sau này he he he . :>
Hơn nửa bác Tháo nhà ta không bự con lắm nên dù có đánh nhau thì củng không đánh lại người ta nên phải chơi xấu thôi :-?
Không biết ai bày cho thằng Tháo cái trò giả vờ đau bụng để lừa ông chú nó ấy nhỉ..chắc là một người nào đó đại gian hiểm nhưng không có tài bằng Tháo.
Nhưng mà đúng là Tháo từ nhỏ đã chơi bời lêu lổng..tiêu xài khiếp lắm,mà cha mẹ hắn lại bó tay..
Knight and Merchants
25-01-2004, 18:46
ko phải đâu.Tháo ác từ khi nào,đó là từ khi thằng Trác nó lên nắm quyền đó.chứ hồi nhỏ dù có chơi bời lêu lổng cũng chả sao cả.Nhưng từ khi thằng Trác nó nắm quyền,giết người như điên,hic,chắc nhìn mãi cũng bị nhập tâm :)).Tháo nó thấy nó cũng căm.Sau này hành thích Trác ko thành.Sau này đến nhà Lã Bá Sa,do cái tính đa nghi của THáo nên Tháo mới giết người,tất cả đều do tên Trác gây ra hết,hic.Nếu tên Trác ko nắm quyền thì tên Tháo...hiền hơn sau này nhiều :)).Lại truy nã hắn nữa chứ,hix.Nói chung Tháo nó bị lấy nhiễm tính ác của tên Trác đó,he he.ít ra tên Tháo cũng là 1 người luôn cận kề Đổng Trác mà,bị lây chắc cũng đúng :)).Mà bố tên Tháo cũng ko giáo dục nghiêm chỉnh hắn để hắn lêu lổng nên...hắn ác cũng đúng thôi
Hèm...thế lúc giết khăn vàng thì tên tháo cũng đàn áp thẳng tay chứ bộ..nên nhớ đó thực chất là khởi nghĩa nông dân nhé...nói chung hắn giết người từ hồi đó quen rồi nên bây giờ giết Lã bá sa đi cũng chẳng sao cả.
À cũng có thể nói,hắn ác từ khi ông già hắn là tào tung bị người ta giết,thế nên sau này hắn mới điên lên giết người như cỏ rác...
Knight and Merchants
25-01-2004, 21:29
hic,cái này tui cũng đã suy nghĩ rồi.đem cái này ra mà nói thì...chết chắc :))
thứ nhất :Lưu Bị cũng đi giết giặc khăn vàng kìa,sao ko ác đi,chưa kể bọn Chu Tuấn,Hoàng Phủ Tung,mấy tên khác nữa cũng đi giết giặc,hic,sau này có tên nào ác nhiều như Tháo đâu,he he
thứ hai : Đa số ra chiến trường đều giết người,hic.vậy mà vẫn ko ác.hic.Như Quan Vũ,Triệu Tử long...v..v.. đâu giết người vô cớ như Tháo đâu.
Mấy cái này ko chắc lắm đâu,he he.tui nghĩ kĩ rồi,còn nhiều sơ hở nên...dại gì mà post,đợi có kẻ tự nạp mạng còn hơn :)).Ai ngờ kẻ này lại là tên moderator nữa mới vui chứ,có cơ hội trả thù chuyện dám thông đồng với tên Khuong DUy so 1 hãm hại ta rồi :))
Còn về chuyện khi ông già hắn chết,nếu là Lưu Bị chắc cũng như Tào Tháo rồi,hic.Cái này do đau đớn quá nên mới hóa rồ đó mà,cũng như Lưu Bị đi trả thù CHo Quan Vũ Trương Phi đó thôi
ke_xa_la5000
26-01-2004, 08:04
Theo tôi kẻ mà ác nhất trong thời Tam Quốc là Khổng Minh ông này không ra trận đánh giặc nhưng đã gián tiếp giết chết rất nhiều binh của Tào . Điển hình là Trong trận Xich Bích .Ông này trong Tam Quốc là người ác nhất nhưng coi vậy cũng là người có mưu kế hay nhất
Biết là sơ hở mà vẫn dám post ra mới gọi là anh hùng chứ...vụng chèo khéo chống mà,he he he.
ai bảo Lưu Bị không ác...hắn cũng lóc da xẻ thịt My Phương chứ có chịu thua gì ai..nhưng vì Lưu Bị từ nhỏ không quen hỗn với cha mình cho nên khi lớn cũng không làm những việc đụng chạm đến tổ tiên mồ mả ngừơi ta như Tháo,kết luận:việc làm khi còn nhỏ ảnh hưởng đến tư cách của ngừơi trưởng thành lắm,mwâh h ah.
Mấy tên Quan Công Trương Phi...đều có tiểu sử đầy tội lỗi nhé..như Quan Công thì tức thằng đình lại gì đó nên giết nó mà trốn đi..trở thành tội phạm truy nã,Trương Phi thì hình như chưa(sorry)...tức là đều có tiểu sử giết ngừơi nên sau này giết người không ghê