PDA

View Full Version : Nếu bạn là họ?


great_sephiroth
25-04-2005, 14:35
Phát triển một chút cái níu như của Gou Jia.
Ta hãy thử đặt mình vào vị trí của một nhân vật lịch sử trong Tam Quốc thử xem ta sẽ làm gì?^_^.
Đề 1:Nếu bạn là Lữ Bố, sức mạnh vô địch. Đang làm 1 cái chức quèn dưới trướng 1 thằng mình gọi là cha nuôi. Rồi một ngày kia có một thằng bạn cũ tên là Lý Túc đến chơi, mang theo một con ngựa quý, nhiều vàng bạc,hứa hẹn quyền cao chức trọng nếu theo Đổng Trác...vậy bạn sẽ làm gì?

LordCaocao
25-04-2005, 15:50
Nếu bạn là Lữ Bố, sức mạnh vô địch. Đang làm 1 cái chức quèn dưới trướng 1 thằng mình gọi là cha nuôi. Rồi một ngày kia có một thằng bạn cũ tên là Lý Túc đến chơi, mang theo một con ngựa quý, nhiều vàng bạc,hứa hẹn quyền cao chức trọng nếu theo Đổng Trác...vậy bạn sẽ làm gì?
oke tui tham gia nhé nếu tui là Lữ Bố thì nhận lời với Lý Túc nhưng lập kế để cho Trác giết Nguyên rùi sau đó lấy cớ đó thịt luôn Trác rùi lên làm "bố" thiên hạ ha ha

manuted
25-04-2005, 17:33
oke tui tham gia nhé nếu tui là Lữ Bố thì nhận lời với Lý Túc nhưng lập kế để cho Trác giết Nguyên rùi sau đó lấy cớ đó thịt luôn Trác rùi lên làm "bố" thiên hạ ha ha

trùi!! bác đúng là có trí thâm độc nhất thiên hạ khâm phục khâm phục.

nếu là tui, tui cứ nhận con ngựa xích thố vàng bạc châu báu sau đó sáng mai vẫn tiếp tục đem quân ra "càn" quân của trác =)) =)), đánh nhau là đánh nhau còn quà tặng của người ta cho mình thì vì nể sợ người ta buồn nên mình cứ nhận lo gì :)) :D. Nhận xong rồi đánh tiếp cũng được vậy, chứ phản cha là tui hổng làm rồi

LongTiểuShin
25-04-2005, 17:39
không dễ như mấy bác nghĩ đâu, có vàng bạc, sức mạnh. mỹ nhân, ngựa quý là tốt, nhưng còn cái gan thì sao? các bác tuy có sức mạnh, nhưng thử ra trận đối đầu Quan Vũ đi, mới nhìn thấy cây thanh long đao thì đã sợ teo chim rồi còn đánh đấm gì nữa chứ, vả lạo người ta có câu "đa dũng vô mưu", có sức mạnh mà không có mưu lược thì cũng như không, không có cái gan va mưu mẹo thì sức manh cũng chỉ để phủi rùi, nếu là tôi á, tui thà giải nghệ quay về một vùng quê để sống một cuộc sống thiên hạ thái bình, ngày xưa ông không minh ổng đâu có sức mạnh, vàng bạc hay là mỹ nhân đâu mà ngày nào ổng còn sống thì thục có bao giờ mất nước, người ta vẫn thờ ổng đấy thôi

thieulong2005
25-04-2005, 18:27
Vụ này hay à nha, nếu tui là Lữ Bố thì tui sẽ không ngần ngại nhận váng bạc châu báu và ngựa mà chém Đinh Nguyên, thà làm tên bất nghĩa chứ sống nghèo sống khổ với lão Đinh thì tui chán lắm :D
Sau đó thì tui cũng chẳng ngần ngại mà không đưa thằng cha Đổng Trác về chín suối vì cái tội dành em Điêu Thuyền với tui rồi tự lập nên cơ nghiệp, tranh bá thiện hạ để sau này La Quán Trung sẽ viết nên cuốn sách lừng danh thiên hạ Tứ Quốc Chí L-)
khà khà khà =)) =))

thieulong2005
25-04-2005, 18:28
Vụ này hay à nha, nếu tui là Lữ Bố thì tui sẽ không ngần ngại nhận váng bạc châu báu và ngựa mà chém Đinh Nguyên, thà làm tên bất nghĩa chứ sống nghèo sống khổ với lão Đinh thì tui chán lắm
Sau đó thì tui cũng chẳng ngần ngại mà không đưa thằng cha Đổng Trác về chín suối vì cái tội dành em Điêu Thuyền với tui rồi tự lập nên cơ nghiệp, tranh bá thiện hạ để sau này La Quán Trung sẽ viết nên cuốn sách lừng danh thiên hạ Tứ Quốc Chí
khà khà khà

wiwi
25-04-2005, 19:01
tầm thường tầm thường, mỗ mà là Lã Bố thì mỗ sẽ làm hệt như Lã Bố cuối cùng chết như Lã Bố :))
thứ nhất, mỗ mà là Lã Bố là tất nhiên trí tuệ, sức mạnh lẫn luck cũng là của Lã Bố, cái thế tất phải có kết cục giống Bố :))
thứ hai, như Bố có gì là không tốt? làm chủ 1 trong tứ đại mỹ nhân suốt mấy năm, được danh xưng "nhân trung đệ nhất", làm chủ con "mã trung đệ nhất", có sức mạnh khiến cho chư hầu 4 phía đều phải nể sợ, từng quyền uy hiển hách, giàu sang tột độ, làm chủ cả hoàng cung được mấy ngày, cuối cùng chết dưới đao của kẻ địch tài ba hơn, thế mới gọi là thỏa chí bình sinh... của Lã Bố (chứ không phải mỗ nhe :)))

great_sephiroth
25-04-2005, 20:17
Đề 2:Nếu bạn là Đổng Trác, một hôm được Vương Doãn mời về uống rưọu chơi, được ngắm Điêu Thuyền đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại được Vương Doãn có nhã ý gả cho. Sau khi đem về được em nó chiều chuộng hết mức, sướng đến tận mây xanh. Rồi một ngày kia, đang họp Chính Phủ thì chợt ko thấy thằng con nuôi trâu bò của mình đâu, bèn về nhà thì thấy nó đang thậm thụt cả mẹ nuôi:lol:, vậy bạn sẽ làm gì?
Sau đó, được thằng con rể là Lý Nho khuyên nên đem Điêu Thuyền gả cho thằng con nuôi, mất đi em xinh đẹp hầu hạ, bạn sẽ làm gì?

Guo Jia
26-04-2005, 09:03
gọi cả hai đứa lại,hỏi rõ đầu đuôi,sau đó bắt làm bản kiểm điểm.

GiaCácLượng
26-04-2005, 13:35
không dễ như mấy bác nghĩ đâu, có vàng bạc, sức mạnh. mỹ nhân, ngựa quý là tốt, nhưng còn cái gan thì sao? các bác tuy có sức mạnh, nhưng thử ra trận đối đầu Quan Vũ đi, mới nhìn thấy cây thanh long đao thì đã sợ teo chim rồi còn đánh đấm gì nữa chứ, vả lạo người ta có câu "đa dũng vô mưu", có sức mạnh mà không có mưu lược thì cũng như không, không có cái gan va mưu mẹo thì sức manh cũng chỉ để phủi rùi, nếu là tôi á, tui thà giải nghệ quay về một vùng quê để sống một cuộc sống thiên hạ thái bình, ngày xưa ông không minh ổng đâu có sức mạnh, vàng bạc hay là mỹ nhân đâu mà ngày nào ổng còn sống thì thục có bao giờ mất nước, người ta vẫn thờ ổng đấy thôi

trời đất quỷ thần ơi, thì lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tao chưa thấy thằng nào ăn nói hay ra phết như thằng này, "teo chim" nữa chứ, sao không nói đại là teo dái đi còn bày đặt lịch sự, còn thằng đầu đảng lập topic cũng hay, khá lắm khá lắm cu tí, à mà này, tui bâu ở đâu vậy, tao mới đi holiday về, GouJia là ai thế nói tao nghe

Dogmeat
26-04-2005, 13:57
thấy nó đang thậm thụt cả mẹ nuôi
Ehèm, đề nghị Sep khi viết bài, ko dùng từ mang tính chất... gợi cảm :'> . Bố khỉ, thằng Trác hay thằng nào đi nữa mà thấy vợ yêu đang "được" thằng khác "thậm thụt", có giời cũng ko thể ko nổi nóng. #>:) Lý Nho khuyên Trác, Trác bảo lấy vợ Nho đem cho, thế cũng tạm được, nhưng nếu Dogmeat là Trác, bảo Nho là đem bồ nhí ra để cho Trác "thậm thụt", nếu ko thì Trác đuổi về quê cày ruộng luôn. Nho ko nên bỏ lỡ cả sự nghiệp chỉ vì 1 con đàn bà #>:)

great_sephiroth
26-04-2005, 15:03
Khoan đã, mọi người nên đặt mình vào vị trí của Trác, tất nhiên là nổi nóng roài, nhưng mà ko sợ thằng con nó phản sao^_^, thế nên phải có cách ứng xử hợp lý, giả dụ như mời Lữ Bố uống ly rượu độc chẳng hạn^_^:lol:

wiwi
26-04-2005, 16:34
huynh Sep có cái chữ ký mới hay gớm:))
nếu đệ mà là Đổng Trác thì đệ sẽ gọi thằng con yêu lại mà bảo rằng: "mẹ mày một mình ta không địch lại, hay là 2 ta liên thủ, hoặc đánh xa luân chiến hoặc đánh hội đồng, tùy ý con chọn, thể nào?" là ổn đôi đường :))

manuted
26-04-2005, 17:14
Đề 2:Nếu bạn là Đổng Trác, một hôm được Vương Doãn mời về uống rưọu chơi, được ngắm Điêu Thuyền đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại được Vương Doãn có nhã ý gả cho. Sau khi đem về được em nó chiều chuộng hết mức, sướng đến tận mây xanh. Rồi một ngày kia, đang họp Chính Phủ thì chợt ko thấy thằng con nuôi trâu bò của mình đâu, bèn về nhà thì thấy nó đang thậm thụt cả mẹ nuôi:lol:, vậy bạn sẽ làm gì?
Sau đó, được thằng con rể là Lý Nho khuyên nên đem Điêu Thuyền gả cho thằng con nuôi, mất đi em xinh đẹp hầu hạ, bạn sẽ làm gì?

làm giống Trác vậy đó, kêu Lý Nho đem vợ của nó cho Bố (dù gì cũng là anh em trong nhà mà, xài chung có chết ai :D ), còn không nữa thì nghĩ cách thịt Bố cho yên chuyện, đúng là được Bố bảo vệ thì thiên hạ không ai dám đụng nhưng khoanh tay đứng nhìn người đẹp của mình lọt vào tay thằng khác thì... tui làm hổng được =)), thà có người đẹp ôm ấp vài tháng rồi bị băm còn hơn nhìn nó trong tay thằng con nuôi của mình #>:) :devil: .

Guo Jia
26-04-2005, 17:25
Ehèm, đề nghị Sep khi viết bài, ko dùng từ mang tính chất... gợi cảm :'> . Bố khỉ, thằng Trác hay thằng nào đi nữa mà thấy vợ yêu đang "được" thằng khác "thậm thụt", có giời cũng ko thể ko nổi nóng. #>:) Lý Nho khuyên Trác, Trác bảo lấy vợ Nho đem cho, thế cũng tạm được, nhưng nếu Dogmeat là Trác, bảo Nho là đem bồ nhí ra để cho Trác "thậm thụt", nếu ko thì Trác đuổi về quê cày ruộng luôn. Nho ko nên bỏ lỡ cả sự nghiệp chỉ vì 1 con đàn bà #>:)
Dù sao thì nó cũng "thậm thụt" rồi:))còn nước gì nữa mà nổi với nóng?Chi bằng lựa dòng đầy xuồng qua luôn...

wiwi
26-04-2005, 17:33
Dù sao thì nó cũng "thậm thụt" rồicòn nước gì nữa mà nổi với nóng?Chi bằng lựa dòng đầy xuồng qua luôn...
thật ra thì có thậm thụt hay chưa cũng không sao, dù gì thì cũng đã thậm thụt trước với mình rồi thì dại gì lại vì chuyện cỏn con đó mà bỏ thằng con lợi hại :))

hong xa Lo
26-04-2005, 18:51
he he nghe vậy cũng được đó nhưng mà theo tui thấy thì nên cho quách em điêu đi cho rùi vì vừa được lòng cả 2 (lã bố thì được gái đẹp còn điêu thuyền thì được anh hùng trẻ trung ) còn mình thì được giang san .Người ta thường nói mỹ nhân trong thiên hạ thiếu gì hơi đâu lại đi giựt ,với lại làm vậy để cho tụi cấp dưới nể phục còn sau này nếu có thống nhất thiên hạ thì đem tụi nó ra xử cho khỏi mầm hoạ kè kè ngang lưng...

therebex
26-04-2005, 18:59
nếu đệ mà là Đổng Trác thì đệ sẽ gọi thằng con yêu lại mà bảo rằng: "mẹ mày một mình ta không địch lại, hay là 2 ta liên thủ, hoặc đánh xa luân chiến hoặc đánh hội đồng, tùy ý con chọn, thể nào?" là ổn đôi đường
Bố trả lời: "ba iu quí của con, con chọn xa luân chiến, nhưng con phải được đánh trước, ý ba thế nào ?" :)) (ba mất hết nhuệ khí con đánh vẫn đang hăng)

LongTiểuShin
26-04-2005, 19:57
trời đất quỷ thần ơi, thì lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tao chưa thấy thằng nào ăn nói hay ra phết như thằng này, "teo chim" nữa chứ, sao không nói đại là teo dái đi còn bày đặt lịch sự, còn thằng đầu đảng lập topic cũng hay, khá lắm khá lắm cu tí, à mà này, tui bâu ở đâu vậy, tao mới đi holiday về, GouJia là ai thế nói tao nghe
trời ạ, thấy topíc này hay cho nên tui mới vô đây có vài lời để mang lại tiếng cười cho anh em chứ có ý gì đâu, chỉ có mấy người như "hắn" mới nghĩ ra được mấy từ đó thôi #>:) còn ông anh kia, ăn nói cho cẩn thận chút đi, đã ăn nói bừa bãi mà còn nói bậy nữa chứ, đúng là lửa cháy còn đổ thêm dầu,
à mà này, tui nói đâu có sai, ngày sưa ông khổng minh ổng không có sức mạnh, vàng bạc, châu báu (ngôi vua ổng còn không thèm nói gì tới mấy cái đó), cũng không có mỹ nhân, nhưng ai cũng sợ ổng, còn lữ bố, nói nhiều người sợ chứ đếm trên đầu ngón tay được bao nhiêu người? chỉ có mấy thằng lính chết nhát thôi, cho nên nếu tui là lữ bố có điêu thuyền, tui sẽ thu sếp rồi "chuồn" về một vùng quê hẻo lánh sống với mỹ nhân, rồi chờ thời cơ đến (như lúc khổng minh đến với lưu bị ấy), xin vào góp sức, thế là vừa đựơc minh chúa tốt và có mỹ nhân hầu hạ :D xướng cả đôi đường

great_sephiroth
26-04-2005, 20:28
1 s mặc niệm cho 1 người được lên đường về với Chúa. Amen^_^

great_sephiroth
27-04-2005, 12:39
Đề 3:Nếu bạn là Quan Vũ, đang đi cùng thằng anh kết nghĩa bán dép trời ơi đất hỡi khổ cực, gặm bánh mì không cho qua ngày, ko có nhà cửa ổn định, giờ được một Fan hâm mộ là Tào Tháo, lên ngựa được 1000 EURO, xuống ngựa được 1000 USD. Ba ngày bầy tiệc ở Deawoo, năm ngày đi nghỉ mát Hawwai. Nhà cao cửa rộng, tiền bạc rủng rỉnh, gái đẹp không thiếu. Liệu bạn có đi tìm thằng anh khố rách kua nữa ko?^_^

wiwi
27-04-2005, 16:12
tất nhiên là đi tìm rồi, ông tổ ngành Quảng Cáo Việt Nam là Mai An Tiêm có dạy "của biếu là của lo, của cho là của nợ" thế nên làm sao biết cái thằng "chùm" kia nó cho mình bấy nhiêu để dụ mình bán độ? lỡ bị báo chí phanh phui thì còn mặt mũi nào nhìn người hâm mộ? mà cho dù nó không dụ mình bán độ, thì với cái mã đó chắc gì nó không phải dân buôn lậu hay rửa tiền, mình mà dính vào thì không khéo lúc nó bị thụp mình can tội đồng phạm sao? :))

great_sephiroth
27-04-2005, 18:19
Ấy, thằng Tào nắm chính quyền rồi, tựa như ngày xưa Tổng Thống Thiệu của Việt Nam Cộng Hoà đi buôn lậu vậy, lo gì bị bắt:lol:

Khuong Duy_so 1
27-04-2005, 19:14
Khẹc tội gì mà không lấy , cứ vơ vét hết rồi xin bác A Man cho làm tướng tiên phong đi oánh thằng tThiệu . Rồi giả vờ bị thằng Nhan Lương hoặc Văn Xú nó bắt rồi nhân dịp gặp lại thằng anh khố rách áo ôm luôn hè hè
Vừa có tiến vừa có tình :hug:

Lengocnam
27-04-2005, 19:58
Còn tui thì nếu là Quan thì tui sẽ rình dịp chém quách thằng Tào ấy đi, lúc này nó đang hậu đãi mình mà, lợi dụng lúc nào đang tiệc tùng thì cầm đoản đao (Tháo nó ko cho đem đao theo đâu nhé, phải dấu đi) nhảy ra mà chém chết thằng Hán tặc đi cho thiên hạ được nhờ. Tất nhiên trước lúc hành sự Quan mỗ phải lén đem 2 chị cùng gia quyến âm thầm trốn đến nơi nào đó, hành sự xong nếu còn sống thì ra ngoài kiếm lại thằng anh khố rách áo ôm, nếu chết thì cũng được lưu danh thiên hạ, thằng khố rách áo ôm biết tin mỗ chết thế nào cũng tìm cách báo thù thui!

tommyvicecity
28-04-2005, 12:40
Còn tui thì nếu là Quan thì tui sẽ rình dịp chém quách thằng Tào ấy đi, lúc này nó đang hậu đãi mình mà, lợi dụng lúc nào đang tiệc tùng thì cầm đoản đao (Tháo nó ko cho đem đao theo đâu nhé, phải dấu đi) nhảy ra mà chém chết thằng Hán tặc đi cho thiên hạ được nhờ. Tất nhiên trước lúc hành sự Quan mỗ phải lén đem 2 chị cùng gia quyến âm thầm trốn đến nơi nào đó, hành sự xong nếu còn sống thì ra ngoài kiếm lại thằng anh khố rách áo ôm, nếu chết thì cũng được lưu danh thiên hạ, thằng khố rách áo ôm biết tin mỗ chết thế nào cũng tìm cách báo thù thui!

Chắc mấy thằng Hứa Chử, Đôn, Uyên cho bác làm ha!!!:)) Chưa kể có mấy tên như Quách Gia, Trình Dục....bác chưa kịp làm, mới nghĩ ra đã bị bắt giò đem chém!!!!:)). Nói như bác thì Quan Vũ chết vô ích quá, đâu được anh hùng như trong sử.
Theo em thì cứ theo quách Tào cho rồi, thả 2 bà chị về cho thằng anh bán chiếu, đây đếch phải lo!!!!:)). (liệu có ổn không nhỉ???? ::( ). Lưu cũng như Tào tuy nhiên Lưu giả nhân giả nghĩa nhiều quá, lại ngu nữa. Khoái làm vua mà cứ....:)). Còn Tào, có tài, biết dùng người....làm vua là đúng!!!!:devil:!!!

Dogmeat
29-04-2005, 13:46
Khẹc tội gì mà không lấy , cứ vơ vét hết rồi xin bác A Man cho làm tướng tiên phong đi oánh thằng tThiệu . Rồi giả vờ bị thằng Nhan Lương hoặc Văn Xú nó bắt rồi nhân dịp gặp lại thằng anh khố rách áo ôm luôn hè hè
Vừa có tiến vừa có tình :hug:
Vì thiên hạ phần nhiều là như các vị, ít người được như Quan Thánh Gia, nên Quan Thánh Gia mới nổi tiếng, chết đi 2000 năm vẫn được người đời nhắc đến kính trọng. Quan Công đâu phải hạng người tầm thường dối trên lừa dưới, thấy lợi hoa mắt, bán rẻ công danh đâu.

Tất nhiên, nếu như Dogmeat trong trường hợp của Quan Vũ, thì không đời nào Dogmeat lại đánh đổi bao nhiêu tiền bạc gái đẹp lấy cái danh tiếng hư vô ấy. Cần qué gì thằng nào bàn luận về mình, sống thì ko thích sung sướng, lại thích chết sung sướng là sao??? Muốn làm người nổi tiếng thì thiếu gì cách, việc gì mà phải... khổ thế ehhehhêh

frozennheart!
29-04-2005, 16:05
Tất nhiên, nếu như Dogmeat trong trường hợp của Quan Vũ, thì không đời nào Dogmeat lại đánh đổi bao nhiêu tiền bạc gái đẹp lấy cái danh tiếng hư vô ấy. Cần qué gì thằng nào bàn luận về mình, sống thì ko thích sung sướng, lại thích chết sung sướng là sao??? Muốn làm người nổi tiếng thì thiếu gì cách, việc gì mà phải... khổ thế ehhehhêh
Ậy! Nếu Dogmeat mà là Quan Công thì hẳn Vân Trường nhà ta cũng nổi tiếng đấy chứ: Nổi tiếng PHỤ TÌNH PHỤ NGHĨA :)):)):))
(Nói thế chứ nếu tui là Quan Vũ cũng sẽ làm như thế thui hehe ^^)

great_sephiroth
29-04-2005, 22:06
Đề 4:Bạn là Gia Cát Khổng Minh, được một thằng bán dép tên là Lưu Bị mời về cố vấn cho công ty nó, xây dựng nên một tập đoàn bán dép siêu quốc gia cạnh tranh với tập đoàn chăn ngựa Nguỵ và tập đoàn cướp biển Ngô. Sau này thằng Lưu Bị ngu si, nên bị bọn Ngô lừa vào bẫy, vốn lưu động hao hụt đi phân nửa, ôm hận mà chết, phó thác cho thằng con cho bạn. Bạn phò nó làm giám đốc, khổ nỗi nó ngu quá, hại bạn mấy bận mua cổ phiếu cướp công ty Nguỵ bất thành, mà toàn quyền bạn nắm trong tay, bạn có họp Hội Đồng Quản Trị phế nó, rồi tự lên ko, hay thề chết cũng trung trinh?

Odisey
30-04-2005, 05:28
Nếu tôi là Khổng Minh .....nếu tôi là Khổng Minh ......nếu tôi là Khổng Minh ........
Nếu tôi là Khổng Minh mà có đầu óc như Khổng Minh thì tui chắc chắn sẽ trung tín đến cùng . Còn nếu tôi chỉ ở vị trí của KM thì tui cũng không bỏ hắn được lý do như sau
Thứ 1 : nếu tôi tiếm quyền hắn thì đêm dài lắm mộng , thế nào cũng bị đâm lén sau lưng
Thứ 2 : nếu tui khử hắn thì cái danh nghĩa khôi phục Hán Triều không còn nữa , uy tín , lực lượng chắc chắn sẽ giảm ==> ko đời nào làm truyện hại thế
Tuy nhiên nếu tui là KM tui sẽ cố gắng dùng mọi khả năng giúp đầu óc Lưu Thiện nó khôn ra tí chút để mai này nó khỏi cản trở chuyện làm ăn của chú nó :D ( mắc công giống KM bị nó báo hại mấy lần khi ra Kỳ Sơn >_< )
Lính mới xin chào các bác :D

Tan Nhi Gia
30-04-2005, 09:32
Có lẽ nếu là Khổng Minh thì chắc tui phải xin chút gian hùng của lão Tào rồi cùng bọn thuộc hạ thân tín của mình họp hội nghị phế thằng con bất tài của lão Lưu(mà phải coi chừng thang Nguỵ Diên đâm sau lưng chiến sĩ_nó đang thù Khổng mà), chứ để thằng Vua ngu đó mà nắm thiên hạ chắc vài ba năm sau lại có chuyện Tam Quốc coi tiếp quá.
Theo tôi thì phế nó,nếu nhân đạo một chút thì về triều ép nó dẹp hết bọn hoạn quan (kiu nó vô phòng nói chuyện riêng:bảo nếu không giết tụi hoạn quan thì kiu tả hữu ra xích cổ nó, nếu nó đồng ý thì cũng kiu tả hữu -đã canh sẵn-ùa ra hốt trọn ổ bọn hoạn quan)!!
Cái dở của Khổng là không sớm giải quyết dzụ này nè!!!

Dragon of South
30-04-2005, 18:03
Ôi xời! Cần gì phải phế với chả truất. Bóc đầu thằng óc heo ấy đẩy lên xe, rồi tống ra sa trường khoảng vài tháng. Nếu nó mà khôn ra thì cho về, còn nếu vẫn ngu thì cứ cho ở đấy mãi :))

Dr.Cid
30-04-2005, 19:03
Các bác thích lộng quyền nhỉ. Thiền ngu muội nhưng không làm việc vô đạo, làm sao phế truất được. KM cũng vô phương nên đành chịu vậy chứ biết làm sao.

Tan Nhi Gia
01-05-2005, 10:39
Tuy nó chưa làm điều vô đạo nhưng mà ngu với lại thích hoạn quan nên đúng là đẩy nó ra chiến trường vài trận là phải nhưng ý tui vẫn thấy nên cách ly tên vua này với bọn hoạn quan!!!!

wiwi
01-05-2005, 18:55
Các bác thích lộng quyền nhỉ. Thiền ngu muội nhưng không làm việc vô đạo, làm sao phế truất được. KM cũng vô phương nên đành chịu vậy chứ biết làm sao.
Huynh Cid nói thế là sai rồi, nếu cần thì chỉ cần bày vài mánh khoé để cho Thiền từ hữu đạo thành vô đạo, từ thuần dâm thành hoang dâm, có gì là khó với Gia Cát tiên sinh? mà nói ngay, Đổng Trác muốn phế Thiểu Đế là phế, cần gì vô đạo với hoang dâm :))
Đệ mà là KM thì đã bày trò đó phế hắn rồi học theo Tào A Man mới là người biết thời thế :D

therebex
01-05-2005, 21:06
Lượng không phế Lưu Thiện là đúng vì vẫn còn Ngụy Diên (không ưa Lượng) Diên lợi dụng cơ hội, cấu kết Quan Hưng Trương Bào Triệu Thống Triệu Quảng Hứa Tĩnh Phí Vĩ Vương Bình Trương Ngực Trương Dực đều là tay chân cũ của Bị nổi lên thịt Lượng ngay. Thịt xong Lượng thì ngoài Diên ra còn ai xứng làm Thục Đế ? Chưa kể nhà Ngụy và nhà Ngô có quyền cất quân hỏi Lượng tội thí chúa, chia nhau nước Thục rồi tính chuyện 2 cọp tranh ăn sau cũng chưa muộn. Ngụy lấy Hán Trung Ngô lấy Ba Thục. Chẳng phải thí vua là thí luôn cái mạng Lượng hay sao ?

Tào Phi phế Hiến Đế vì trong nhà ngoài ngõ toàn người nhà Ngụy cả. Họ Tư Mã giết vua được vì tay chân họ Tư Mã khắp nơi. Tôn Lâm phế vua mà chết, vì cựu thần nhà Ngô vẫn còn đó. Trong nhà Thục toàn cựu thần của Lưu Bị cả, Lượng không có xây dựng được vây cánh riêng thì thí vua thế quái nào được ?

Cigar
01-05-2005, 22:18
Oài,there nói hay quá,cho 1 tràng pháo tay.
Vấn đề là công ty bán dép của anh nó phát triển được không phải chỉ nhờ mình anh phát triển nó,mà còn nhờ thằng giám đốc nó biết nhìn thấy những thằng làm ăn giỏi mà kéo về(như bản thân anh cũng bị nó dụ về đấy thôi >.<),ngoài ra giám đốc này còn có sẵn mấy lính rất chiến(Triệu,Quan,Trương),lại được nhà nước tài trợ(danh tiếng nhà Hán),cái uy tín của thằng giám đốc(lòng nhân nghĩa của Lưu Bị),vì vậy anh phải chịu làm thằng phó là hợp lí quá rồi.
Sau này,giám đốc và mấy đàn em đi xuống lỗ hết,thì anh đã có sẵn nguồn nhân lực theo kiểu cha truyền con nối(Hưng,Bào)..cho nên cái thằng Thiền cũng đâu có ngoại lệ,nếu anh cứ để vậy làm ăn thì cái tài điều hành của anh nó cũng vận dụng được,tuy lâu lâu bị cấp trên chỉ thị sai 1 chút,nhưng được cái thằng này cũng sợ anh 1 phép,nên việc gì cũng có thể định đoạt.
Còn nếu anh làm ngược lại thì công ty anh không chắc còn uy tín(vì giám đốc ra đi nghĩa là nó khủng hoảng rồi) còn nói theo kiểu Tam Quốc thì nó sẽ là sự rối laọn chính trị từ trong nước,trong khi anh lo điều chỉnh rối loạn đó thì thằng chăn ngựa và thằng cướp biển nó đã phất lên rồi,lúc đó anh còn làm ăn gì được nữa??
Vì vậy,biết rằng vốn đã thâm hụt,thì chỉ nên tìm cách phục hồi nó,rồi từ từ mà phất lên,đang trogn thời kì suy yếu thì không nên quá manh động.
Vả lại nếu như anh thật sự muốn làm giám đốc thì thích hợp hơn cả là sau khi đánh sập hai thằng kia,lúc đó mọi công lao đều do tay anh cả,hành động là lúc này...vì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó,lỡ thằng này lại trở tay theo kiểu cụ tổ nó là Lưu Bang thì...[-x

great_sephiroth
01-05-2005, 23:07
Đề 5:Nếu bạn là....Hán Hiến Đế, bạn sẽ làm những gì?

wiwi
02-05-2005, 15:48
chán thế, cứ bàn chút xíu thì lại đổi chủ đề, hình như huynh Sep chẳng còn gì khác để làm? :))
nếu đệ mà là Hán Hiến Đế thì đã sớm nhường ngôi cho Tào A Man, ngồi ôm cái ấn rồng thấy nó nguy hiểm quá, thà ra nghỉ ở An Dương sớm cho khỏe :))

Dragon of South
02-05-2005, 16:59
Chà, nhưng mà "ông trùm" A Man kia có cho Hán Hiến Đế ngồi yên tĩnh dưỡng không thì lại là 1 truyện khác :))

great_sephiroth
02-05-2005, 18:13
nếu đệ mà là Hán Hiến Đế thì đã sớm nhường ngôi cho Tào A Man, ngồi ôm cái ấn rồng thấy nó nguy hiểm quá, thà ra nghỉ ở An Dương sớm cho khỏe
Với tính cách của Tào Tháo thì dù chú có xin nhường cho, Tháo cũng ko thèm nhận đâu^_^

Odisey
02-05-2005, 20:39
Đề 6 : nếu bạn là Điêu Thuyền bạn sẽ làm gì , bạn có kĩ thuật hay bí quyết gì ko ......chi tiết ? :D

manuted
03-05-2005, 08:22
sao đổi đề tùm lum vậy?? cái này chưa xong mấy pa đã đổi cái khác chóng mặt quá.
nếu tui là khổng minh tui sẽ mạnh tay 1 tí với tụi hoạn quan, trừ diệt hết tụi đó thì lưu thiền sẽ sáng mắt ra mà, quyền hành nắm trong tay, mình có lộng quyền 1 tí nhưng cái lộng quyền đó tốt cho vua, cho đế chế mà mình đang theo vậy cũng là tốt chứ sao. KM có cái dở là mang nặng ơn của lưu bị quá, mang tư tưởng trung thánh quá, thấy vua của mình đi lấm đường mà không dám mạnh tay.

còn nếu tui là hán hiếu đế thì cứ nhắm mắt làm ngơ mặc cho thế sự, ai đưa tui đẩy :D =)), lùi về để hưởng thú cuộc đời không phải tốt hơn sao :))

tommyvicecity
03-05-2005, 13:06
Em mà làm Gia Cát Lượng thì cần quái gì đầu Lưu!!! Đầu Tào ngon hơn!!!:)). Tào rất biết dùng người!!!:))
Làm Điêu Thuyền thì ...e hèm...vì mình là nam giới nên không biết làm sao (nếu nói làm Lữ Bố thì ...:devil:!!!!)

Odisey
03-05-2005, 15:51
Quái , cái đề của mình ra thâm thuý lắm mà chẳng có ai tham gia thế nhỉ . Rõ ràng có dính dáng đến tam quốc mừ ......đâu có lạc đề đâu ta :D

Dogmeat
03-05-2005, 18:15
Quái , cái đề của mình ra thâm thuý lắm mà chẳng có ai tham gia thế nhỉ . Rõ ràng có dính dáng đến tam quốc mừ ......đâu có lạc đề đâu ta :D
Cho mình xin, he he he. thâm thuý thì thâm thuý thật, nhưng vừa có thằng bị chém rồi, thế nên chẳng ai dám "thâm thuý" bới bác nữa :p

Đọc topic này thấy giống như ngày xưa, Bex bao giờ cũng có ý kiến khác người + sâu sắc, còn Cigar thì trầm trồ thán phục #>:)

@Cigar: đây là thuốc lào thật, hay vẫn là ai đó mượn nick của bác đấy? Thế hết phải đi rừng rồi à? Chắc là cigar thật, cái giọng công ty, giám đốc này nghe... quen quen ehhehhe

Nếu ta là Hán hiến đế, chắc chắn thế giới sẽ tiến bộ hơn nhiều, thiên hạ ấm no là nhờ ta. Các bác có hỏi nguyên nhân tại sao, Dogmeat xin trả lời:

Thứ nhất: Dogmeat biết tầm quan trọng của công việc thuỷ lợi, đồng áng, cày cấy, ngày mùa, biết ngoài cái lịch mặt trăng, trên thế giới còn có cái lịch mặt trời, nhân dân mùa nào thức ấy, trồng trọt thừa ăn mới thôi.

Thứ 2: Biết được tầm quan trọng của công việc buôn bán, thông thương, chắc chắn sẽ khuyến khích thương mại, phát triển hàng tiêu dùng, dạy cho dân chúng biết mấy khái niệm cơ bản về marketing, về kinh tế chính trị, khái niệm hàng-tiền-hàng , đảm bảo, chỉ trong 20 năm đất nước sẽ tiến bộ vượt bậc.

Thứ 3: mở lớp dạy toán lí hoá, truyền bá cho các nhà bác học hàng đầu biết thế nào gọi là "định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng" của Dogmeat, định luật "vạn vật hấp dẫn" của Dogmeat, rồi khái niệm dòng điện, phản ứng hoá học, giải bất phương trình, khái niệm số nhị phân, các phần tử cơ bản của máy tính , trái đất hình cầu, trái đất ko phải là trung tâm của vũ trụ, vân vân và vân vân. Chắc chắn về sau thế giới sẽ biết đến vị vua kiêm nhà khoa học đại tài Dogmeat, Newton hay gì gì đó chỉ là kẻ ăn theo, bị người đời lên án vì "ăn cắp bản quyền" ehhehhe. Riêng vụ thuyết tương đối thì ko dám, vì đến bây giờ vẫn chưa hiểu, nên nhường lại cho Mr Einstein ehhêh

Thứ 4: Sau khi có được vị thế cần thiết, sẽ làm cuộc cải cách xã hội, bình đẳng nam nữ, nhân quyền etc, phổ biến triết học duy vật biện chứng, đưa đất nước phát thoát khỏi chế độ phong kiến, phát triển theo định hướng chủ nghĩa tư bản, tạo tiền đề cho chủ nghĩa xã hội về sau ( lịch sử đã khẳng định, không nên bỏ quá giai đoạn khi nền kinh tế chưa đáp ứng kịp với thay đổi của xã hội, ko nên bắt chước Liên Xô cũ, à ko, Liên Xô tương lai ( 2000 năm sau mà ehhêh))

Dogmeat là Hiến Đế, xã hội ko tốt đẹp mới là lạ. #>:) :hug:

great_sephiroth
03-05-2005, 18:47
Dogmeat định cải cách quốc gia nào khi một tấc đất cắm dùi cũng ko có, đất mà Dogmeat ở hết của Đổng Trác, thì đến Lữ Bố, sau chuyển sang Thôi, Dĩ, rồi của Dương Phụng, Hàn Tiêm, và cuối cùng là Táo Tháo.

Dogmeat
03-05-2005, 19:17
Dogmeat định cải cách quốc gia nào khi một tấc đất cắm dùi cũng ko có, đất mà Dogmeat ở hết của Đổng Trác, thì đến Lữ Bố, sau chuyển sang Thôi, Dĩ, rồi của Dương Phụng, Hàn Tiêm, và cuối cùng là Táo Tháo.
Well, những việc như thuỷ lợi, đồng áng, thương mại, v.v..., những cái này là mình bàn bạc rồi cùng làm với thằng họ Tào. Nó thấy lợi, tại sao nó lại ko nghe mình??? Thêm nữa, khi mình ko muốn đối chọi với nó, mà thay vào đó là ngồi vào thương nghị, hợp tác phát triển, 2 bên cùng có lợi, chẳng có lí do gì để nó kìm hãm mình.

Chuyện mở lớp toán lí hoá thì chẳng hại đến ai, thằng Tào cũng ko thể cấm mình có những thú vui nho nhỏ,( nó có hiểu cái đấy là cái qué gì đâu ehhehhe), đến khi nó biết thì danh tiếng mình cũng đã nổi như cồn, kiến thức phổ biến ra thiên hạ quá nhiều, chẳng có gì ko làm được.

Chuyện cải cách xã hội, thì như Dogmeat nói, sẽ ko làm cho đến khi mình có vị thế nhất định. ( với những phát minh, với đường lối kinh tế như thế,danh tiếng như thế , sau 30 năm, làm sao 1 anh Khổng Tử thô lậu chết từ đời tám hoánh nào có khả năng phản đối về lí luận triết học duy vật biện chứng được ehhêh)

Mà xét cho cùng, trước là Trác, sau là Tháo, ban đầu cũng thực bụng phò vua, chẳng qua là về sau thằng ku Hiến đế ươn hèn quá, được đằng chân Tháo mới dám lân lên đằng đầu chứ. Nếu ngay từ lúc đầu, mình đã gây được uy danh, vị thế, ally ngay lập tức với Tháo, thì chắc hẳn nó sẽ ko đè nén nổi mình mà chỉ yên tâm làm phận thừa tướng, thỉnh thoảng lại đến gõ cửa cầu xin một vài công thức, để về sau có người biết là phản ứng Oxi hoá khử là do Tào Tháo phát minh ra, dưới thời cai trị mở cửa thoáng đãng có 1 ko 2 của ông vua Dogmeat #>:)

wiwi
04-05-2005, 15:48
lúc A Man nắm quyền thì Hiến Đế học chưa hết lớp 9 nữa, công thức oxi hóa khử chế ra không khéo lại sai, ngành hóa học TQ e đi ngược đường với thế giới :))
vả lại, nói chuyện "thử bàn với nó", "nghe có lợi thì hợp tác",... thật là sai lầm. Hiểu được A Man không ai ngoài wiwi, nếu A Man mà thấy Hiến Đế thông minh như vậy thì: tha2 phụ nó chứ đừng để nó phụ ta, một chung rượu tiễn nó về tây phương trước, phò người khác làm bù nhìn cũng tốt chán :))

great_sephiroth
04-05-2005, 20:07
Wiwi nói rất đúng ý anh, Hiến Đế nhu nhược bất tài thì thôi chứ, mà thông minh để lộ ra thì e Tháo không nhân từ như Bàng Quyên chỉ chặt chân Tôn Tẫn đâu.

thieulong2005
04-05-2005, 20:30
Níu như tui là Hán Hiến Đế tui sẽ theo tôn chỉ "Hiến là quốc sách", loạn thế phân tranh, thằng nào cũng muốn được làm vua, tui sẽ ôm vài triệu lượng vàng, kiếm một cái visa, mua vé may bay qua bên Mỹ, Úc, Canada mua một căn vila hưởng tuần trăng mật với vài em diễn viên của Holywood ..... vậy là khỏi dụng chạm đến thằng nào. Khoẻ

megaghost
05-05-2005, 11:17
tui mà như Hiến Đế chắc cũng phải làm vậy thui .. chứ nếu ko bị cha Tháo làm thịt uổng lắm ====> làm như vậy là wá thông minh , ai cũng phục hè hè

Dragon of South
05-05-2005, 17:10
Nói thì dễ lắm, chứ lúc đó "ông trùm" A Man ổng cho vài...vạn thằng lính biệt kích, cơ động theo thì cũng mệt. Biết đâu quý huynh đổi ý, chạy sang chỗ Lưu Bị, thì họ Tào biết làm thế nào?
Nếu mà làm Hán Hiến Đế, nói thật, huynh chỉ có nước ngồi chờ Tào Phi nó phế thôi :))

Odisey
05-05-2005, 18:12
Thế bắt chước film Hồng Kông nhân lúc thằng Tháo nó đi xa tổ chức thế lực ngầm ko được à :D , nếu thế thèng Hiến Đế có phải dốt + nhát kô nào ^^

Ruby Dragon
05-05-2005, 20:40
[/QUOTE]Thứ nhất: Dogmeat biết tầm quan trọng của công việc thuỷ lợi, đồng áng, cày cấy, ngày mùa, biết ngoài cái lịch mặt trăng, trên thế giới còn có cái lịch mặt trời, nhân dân mùa nào thức ấy, trồng trọt thừa ăn mới thôi.

Bác thịt chó giỏi quá, chắc là tốt nghiệp trường nông nghiệp hả?

Thứ 2: Biết được tầm quan trọng của công việc buôn bán, thông thương, chắc chắn sẽ khuyến khích thương mại, phát triển hàng tiêu dùng, dạy cho dân chúng biết mấy khái niệm cơ bản về marketing, về kinh tế chính trị, khái niệm hàng-tiền-hàng , đảm bảo, chỉ trong 20 năm đất nước sẽ tiến bộ vượt bậc.

Cái này còn xịn hơn nữa, bác học thêm văn bằng 2 ở trường nào vậy, Kinh Tế hay Ngoại Thương vậy? Mà tiến bộ vượt bậc của bác là như thế nào vậy, GDP tăng bao nhiêu %, cán cân ngoại thương như thế nào, quỹ dự trữ ngoại tệ là bao nhiêu, tỷ giá của đồng nội tệ so với USD là như thế nào, phải nói cụ thể ra như trong các bản kế hoạch 5 năm hay 10 năm của nhà nước bây giờ chứ, nói chung chung thế sao bọn dân đen như em hiểu được chứ.

Thứ 3: mở lớp dạy toán lí hoá, truyền bá cho các nhà bác học hàng đầu biết thế nào gọi là "định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng" của Dogmeat, định luật "vạn vật hấp dẫn" của Dogmeat, rồi khái niệm dòng điện, phản ứng hoá học, giải bất phương trình, khái niệm số nhị phân, các phần tử cơ bản của máy tính , trái đất hình cầu, trái đất ko phải là trung tâm của vũ trụ, vân vân và vân vân. Chắc chắn về sau thế giới sẽ biết đến vị vua kiêm nhà khoa học đại tài Dogmeat, Newton hay gì gì đó chỉ là kẻ ăn theo, bị người đời lên án vì "ăn cắp bản quyền" ehhehhe. Riêng vụ thuyết tương đối thì ko dám, vì đến bây giờ vẫn chưa hiểu, nên nhường lại cho Mr Einstein ehhêh

Quá giỏi, một nhà giáo vĩ đại, một khoa học gia đại tài, có thể dạy nhưng người nông "rân" những kiến thức cao siêu mà mãi 1500 năm sau, những thiên tài như Newton mới tìm ra và phải đổ bao công sức và máu, (thậm chí cả tính mạng của mình, như copecnich) mới chứng minh được là đúng đắn

Thứ 4: Sau khi có được vị thế cần thiết, sẽ làm cuộc cải cách xã hội, bình đẳng nam nữ, nhân quyền etc, phổ biến triết học duy vật biện chứng, đưa đất nước phát thoát khỏi chế độ phong kiến, phát triển theo định hướng chủ nghĩa tư bản, tạo tiền đề cho chủ nghĩa xã hội về sau ( lịch sử đã khẳng định, không nên bỏ quá giai đoạn khi nền kinh tế chưa đáp ứng kịp với thay đổi của xã hội, ko nên bắt chước Liên Xô cũ, à ko, Liên Xô tương lai ( 2000 năm sau mà ehhêh))[QUOTE]

Giống môn chủ nghĩa xã hội quá. Nhưng cho em hỏi một câu, bác làm thế tức là tự phế truất mình à, tự tàn phá cơ nghiệp của tổ tông à? Đại đại đại bất hiếu. Tội này còn nặng hơn cái tội mà bác đang mắc (tội chưa có thằng thịt chó con nào để nối dõi tông đường)

frozennheart!
05-05-2005, 22:45
Thế bắt chước film Hồng Kông nhân lúc thằng Tháo nó đi xa tổ chức thế lực ngầm ko được à , nếu thế thèng Hiến Đế có phải dốt + nhát kô nào ^^
Huynh nói quả đúng ý tại hạ, bởi xét ra trên thực tế, Tháo ko bao giờ chỉ chịu ru rú chốn kinh đô cả, nhất là lúc đầu, hết chinh Nam lại phạt Bắc, thiết nghĩ Hiến Đế thiếu quái gì cơ hội??? ^^ (Chả wa là ko bit tận dụng thời cơ, lúc cần tận dụng thì lại làm ko hết sức (Vụ cái Chiếu thư đóa ^^) và làm ko tính toán nhìu!^^
Còn nếu là Điêu Thuyền thì ... hì hì... Thưa bác, có lẽ nếu em là DT thì giờ đây nước Trung Hoa đã có thêm 1.... Từ Hy Thái Hậu zùi :)) (Lúc đầu theo Bố, Bố bị bắt=> "Mợn Trớn" với cha họ Tào (^^) rùi từ từ tước lấy quyền lực hehe, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mừ ^^)

Dogmeat
06-05-2005, 14:06
Quá giỏi, một nhà giáo vĩ đại, một khoa học gia đại tài, có thể dạy nhưng người nông "rân" những kiến thức cao siêu mà mãi 1500 năm sau, những thiên tài như Newton mới tìm ra và phải đổ bao công sức và máu, (thậm chí cả tính mạng của mình, như copecnich) mới chứng minh được là đúng đắn
Hê hê, kể cũng khó. Để mà dạy cho bọn thiểu năng trí tuệ ấy thì hơi khó. Thậm chí đến bây giờ vẫn có người không biết quote thì làm như thế nào cơ mà.=)) Phổ biến kiến thức cho dạng người như thế này thì chẳng khác nào nước đổ lá khoai:))Nhưng trong thời TQ, đâu ko phải là ko có người giỏi. Phục Long, Phượng Sồ để làm gì? Tự mày mò mà chú Gia Cát còn chế được trâu gỗ ngựa máy, dạy cho mấy cái mớ bà hầm bà lằng này, nó chả quỳ thụp, xin mình nhận làm đệ tử quá đi chứ :devil:

Chuyện các loại kế hoạch 5 năm, 10 năm, mức GDP bình quân ra sao, thì khi nào Dogmeat làm Hiến đế sẽ công bố, còn bây giờ mà nói ra thì... lộ hết bí mật quốc gia:lol:

Còn chuyện con cháu nối dõi tông đường, chú nói vậy quả thật đúng là kém hiểu biết. Dạy con không ai hay bằng cha. Giả sử Dogmeat ở trong địa vị ấy, thì ai ngu gì truyền hết kiến thức ra ngoài. Những cái thâm sâu nhất, tinh tuý nhất phải truyền lại cho thằng cu nhà mình chứ:lol:. Mà nó lại được di truyền cái trí tuệ siêu đẳng vượt trội thiên hạ (thời tiền sử) của Dogmeat, thì làm sao mà mọi người lại ko bầu nó làm tổng thống??? Cho dù IQ nó có kém thằng bố một tí, thì vẫn dư sức vượt trên mấy thằng ngu ngốc kiểu Quan Vũ, Trương Phi, hoặc... A Đẩu=))

wiwi
06-05-2005, 17:20
Thế bắt chước film Hồng Kông nhân lúc thằng Tháo nó đi xa tổ chức thế lực ngầm ko được à , nếu thế thèng Hiến Đế có phải dốt + nhát kô nào ^^
Huynh nói quả đúng ý tại hạ, bởi xét ra trên thực tế, Tháo ko bao giờ chỉ chịu ru rú chốn kinh đô cả, nhất là lúc đầu, hết chinh Nam lại phạt Bắc, thiết nghĩ Hiến Đế thiếu quái gì cơ hội???
đúng đúng, chỉ có điều cả 2 người các vị không nhớ là cái chuyện hội ngầm đã bị A Man phá một lần rồi, ngay đến Tư Mã Sư cũng phá một lần rồi, các bác nghĩ mình có bao nhiêu tài năng? :))

mà nói tóm lại, Hiến Đế ngồi yên thì chớ, chứ mà rục rịch cục cựa thì A Man nó chẳng giật luôn cái ngai cho té nhào à :))

frozennheart!
06-05-2005, 17:34
đúng đúng, chỉ có điều cả 2 người các vị không nhớ là cái chuyện hội ngầm đã bị A Man phá một lần rồi, ngay đến Tư Mã Sư cũng phá một lần rồi, các bác nghĩ mình có bao nhiêu tài năng?
Vậy mới kêu là lúc có cơ hội nhưng làm ko tính toán nhìu, ko tận sức=> thất bại (Mà cũng công nhận Cao Cao may mắn lần ấy). Nhưng khi bị phá, thì Hiến Đế lại chịu thua luôn, chứ gặp tại hạ thì khi Cao Cao phá dc 1 lần rùi tất sẽ chủ quan, lại thêm cái trận Xích Bích sắp đến (Lúc phá hội ngầm, Cao Cao vẫn chưa oánh Giangh Nam ^^), lúc ấy mà Hiến Đế kiu Mã Đằng, Hàn Toại tiến đánh, 1 mặt kết hợp với phía Lưu Bị, Tôn Quyền, mặt khác lại lo làm nội ứng, thì chưa chắc Tào công toàn mạng ^^!

wiwi
06-05-2005, 18:42
Vậy mới kêu là lúc có cơ hội nhưng làm ko tính toán nhìu, ko tận sức=> thất bại (Mà cũng công nhận Cao Cao may mắn lần ấy). Nhưng khi bị phá, thì Hiến Đế lại chịu thua luôn, chứ gặp tại hạ thì khi Cao Cao phá dc 1 lần rùi tất sẽ chủ quan, lại thêm cái trận Xích Bích sắp đến (Lúc phá hội ngầm, Cao Cao vẫn chưa oánh Giangh Nam ^^), lúc ấy mà Hiến Đế kiu Mã Đằng, Hàn Toại tiến đánh, 1 mặt kết hợp với phía Lưu Bị, Tôn Quyền, mặt khác lại lo làm nội ứng, thì chưa chắc Tào công toàn mạng ^^!
chú biết nghĩ thế thì Hiến Đế không biết nghĩ thế à? mà Hiến Đế nghĩ được thế thì không lí gì A Man lại không nghĩ được thế :)) mà giả sử A Man bị trúng phong đau đầu không nghĩ được thế thì 3000 quân hổ bôn do Tào Hồng giữ cung chẳng lẽ lại không biết làm việc à? :))

frozennheart!
07-05-2005, 12:57
3000 quân hổ bôn do Tào Hồng giữ cung chẳng lẽ lại không biết làm việc à?
Chà chà, A Man đang đau đầu vụ Chi Bi, nếu nhân lúc hắn mới thua mà kêu Mã Đằng đánh xuống, Tôn Lưu đánh lên thì chưa chắc à nha! :))

wiwi
08-05-2005, 19:46
Chà chà, A Man đang đau đầu vụ Chi Bi, nếu nhân lúc hắn mới thua mà kêu Mã Đằng đánh xuống, Tôn Lưu đánh lên thì chưa chắc à nha!
vấn đề là tại Tây Lương cũng như tại Kinh Châu chưa có xây dựng trạm tiếp sóng, đó là giả sử mạng điện thoại di động của Hiến Đế vượt ra được ngoài cửa cung :))

frozennheart!
09-05-2005, 10:22
vấn đề là tại Tây Lương cũng như tại Kinh Châu chưa có xây dựng trạm tiếp sóng, đó là giả sử mạng điện thoại di động của Hiến Đế vượt ra được ngoài cửa cung
Ặc, đến cả cái chiếu thư mà Tào Tháo khi đang lúc "Rảnh rỗi" còn phải nhờ thần may mắn mới phát giác ra, còn bi giờ Tháo đã đi xa, còn thằng Tào hồng bộ thông minh lắm chắc!?

4eyes
09-05-2005, 19:01
Nếu như Mã Đằng đánh xuống, Tôn Lưu đánh lên cũng chưa chắc thắng :)). Bởi vì Lưu sẽ không tham gia 1 phần vì theo hướng chân vạc của Khổng Minh, 1 phần vì lực lượng chỉ có chút xíu :)). Còn Ngô lên bờ sẽ bị Nguỵ đè bẹp lép, Mẵ Đằng cũng chẳng khá hơn. Chẳng phải khi Táho thua Ngô thừa cơ đánh lên Kinh CHâu, Mã Đằng quấy páh đó sao, rốt cuộc mất 1 thời gian mới lấy được Kinh CHâu, lúc này sợ Hiến Đế mất đầu rùi

wiwi
09-05-2005, 19:21
Ặc, đến cả cái chiếu thư mà Tào Tháo khi đang lúc "Rảnh rỗi" còn phải nhờ thần may mắn mới phát giác ra, còn bi giờ Tháo đã đi xa, còn thằng Tào hồng bộ thông minh lắm chắc!?
ặc, chú tưởng La Quán Trung biết chuyện gì xảy ra à? ổng viết bịa thế thôi chứ anh chắc là A Man phát hiện mật thư nhờ hệ thống thám tử theo dõi động tĩnh các quan rất kỹ. Bọn Tào Hồng thật ra cũng không có gì cần thông minh, gác cửa thôi mà, cấm tất cả mọi người ra vào, mọi thứ liên hệ trong ngoài đều do người của A Man làm, có gì mà lọt được?

frozennheart!
11-05-2005, 16:46
Nếu như Mã Đằng đánh xuống, Tôn Lưu đánh lên cũng chưa chắc thắng . Bởi vì Lưu sẽ không tham gia 1 phần vì theo hướng chân vạc của Khổng Minh, 1 phần vì lực lượng chỉ có chút xíu . Còn Ngô lên bờ sẽ bị Nguỵ đè bẹp lép, Mẵ Đằng cũng chẳng khá hơn. Chẳng phải khi Táho thua Ngô thừa cơ đánh lên Kinh CHâu, Mã Đằng quấy páh đó sao, rốt cuộc mất 1 thời gian mới lấy được Kinh CHâu, lúc này sợ Hiến Đế mất đầu rùi
Cái này chưa chắc, bởi người đánh Chang an (Chứ ko fải Kinh châu) là...Siêu, chứ ko fải Đằng (Lúc đó Đằng bị kill rùi :))), mà Siêu thì hơi...ngu (Dù Đằng chưa hẳn đã khôn hơn :)))
Ngụy lúc đó mới thua, nếu Ngô, Thục đều đánh dấn lên, Tào Công lại nghe tin Mã đánh xuống, bảo đảm ko gặp khó khăn ko dc (Quên Ngô có Du, Thục còn Khổng à ^^)
ặc, chú tưởng La Quán Trung biết chuyện gì xảy ra à? ổng viết bịa thế thôi chứ anh chắc là A Man phát hiện mật thư nhờ hệ thống thám tử theo dõi động tĩnh các quan rất kỹ. Bọn Tào Hồng thật ra cũng không có gì cần thông minh, gác cửa thôi mà, cấm tất cả mọi người ra vào, mọi thứ liên hệ trong ngoài đều do người của A Man làm, có gì mà lọt được?
Cái này thì ko thể nói LQT ko bit hay bit chuyện j` xảy ra hay ko dc, bởi đơn giản là nếu ổng....nói bậy thì tại sao lại nói kỹ, rõ ràng vậy?

4eyes
11-05-2005, 23:17
:)) Frozenheart đọc không kỹ bài của tớ. Tớ ghi rõ là lúc Nguỵ bại trận, Ngô, Mã liên minh đánh Nguỵ đấy, Ngô đánh lấy Kinh Châu, còn Mã đánh Trường An. Rốt cuộc thì được gì nào :)), Mã te tua, còn Ngô đánh lên không nổi đành cho Lưu Bị vay Kinh Châu vậy :)). Còn Lưu chắc chắn là không giúp Ngô, Lưu lúc này chưa có chốn nương thân, giúp Ngô bình Ngụy rồi lchắc chắn lại gặp cảnh chạy loạn ở Trường Bản 1 lần nữa, có điều lần này Ngô là kẻ truy sát chứ không phải Ngụy

therebex
11-05-2005, 23:30
Vấn đề là, đến cả hoàng hậu cũng họ Tào (con lão Tháo) thì lạ gì khi mà cung tần, thái giám, cấm vệ cũng họ Tào tuốt, trơ trọi mỗi ông vua họ Lưu xung quanh 1 rừng họ Tào. Ông vua hắt hơi Tháo cũng biết, ông vua đi "ị" phân của ông cũng có người kiểm tra, xem trong đó có gì không phải là ... không ? Ông vua nói câu nào có ngay một ban chuyên trách soi câu đó từng chữ. Hiến Đế làm thế nào được. Hồng tuy ngu nhưng không đến nỗi con ruồi bay qua cũng không biết con đực hay con cái ;;)

wiwi
12-05-2005, 19:49
chú phải nói là "Hồng tuy ngu nhưng cũng biết con ruồi bay qua là sống hay là chết" :))

great_sephiroth
12-05-2005, 21:54
Đề tiếp theo:Nếu bạn là Tào Tháo, đang trốn lệnh truy nã của Intepol Đổng Trác. May được ông bạn của bố là Lã Bá Sa cho ở nhà, lại bảo sắp tiệc rượu, nhưng khi đang mơ màng bỗng nghe tiếng loáng thoáng hình như nhà họ Lã đinh âm mưu bắt mình nộp cho quan lãnh thưởng..thông qua câu "bắt trói lại rồi giết"...bạn sẽ làm gì?

Ruby Dragon
12-05-2005, 22:27
Tất nhiên là làm giốn đại ca Cao Cao rồi, thịt hết nhà bọn nó chứ còn làm gì nũa. Thà nhầm, mang tiếng ác mà giữ được cái mạng của mình còn hơn là làm người quân tử mà bị toi

frozennheart!
13-05-2005, 08:51
Frozenheart đọc không kỹ bài của tớ. Tớ ghi rõ là lúc Nguỵ bại trận, Ngô, Mã liên minh đánh Nguỵ đấy, Ngô đánh lấy Kinh Châu, còn Mã đánh Trường An. Rốt cuộc thì được gì nào , Mã te tua, còn Ngô đánh lên không nổi đành cho Lưu Bị vay Kinh Châu vậy . Còn Lưu chắc chắn là không giúp Ngô, Lưu lúc này chưa có chốn nương thân, giúp Ngô bình Ngụy rồi lchắc chắn lại gặp cảnh chạy loạn ở Trường Bản 1 lần nữa, có điều lần này Ngô là kẻ truy sát chứ không phải Ngụy
:)):)):)) Huynh nói thế này:
khi Táho thua Ngô thừa cơ đánh lên Kinh CHâu, Mã Đằng quấy páh đó sao
Thử hỏi tui sao ko nghĩ là: Khi Tháo mới thua Ngô, Mã Đằng quấy phá ở KC cho dc??? :))
Vấn đề là, đến cả hoàng hậu cũng họ Tào (con lão Tháo) thì lạ gì khi mà cung tần, thái giám, cấm vệ cũng họ Tào tuốt, trơ trọi mỗi ông vua họ Lưu xung quanh 1 rừng họ Tào. Ông vua hắt hơi Tháo cũng biết, ông vua đi "ị" phân của ông cũng có người kiểm tra, xem trong đó có gì không phải là ... không ? Ông vua nói câu nào có ngay một ban chuyên trách soi câu đó từng chữ. Hiến Đế làm thế nào được. Hồng tuy ngu nhưng không đến nỗi con ruồi bay qua cũng không biết con đực hay con cái
Hì, vậy huynh nghĩ quanh Hiến đế chả lẽ ko có chỗ hở à? Nếu ko thì hắn đã chả dám làm chiếu thư đợt 1!
Đáng ra đệ còn nhìu thứ để cãi nhưng mà thôi, sep đổi chủ đề rùi, có j` nếu mún cãi tiếp về cái này thì lập thêm 1 topic ok??? :))

Xú Quận Mã
13-05-2005, 08:52
Nhưng mà cũng không nhất thiết phải giết cả nhà họ như thế,cứ im lặng mà fé đi thì sao ??? Tào Tháo có phương châm "ta thà phụ người còn hơn để người phụ ta " nên việc Tào Tháo giết cả nhà Lã bá sa là để trừ hết những nguy cơ dù là nhỏ nhất gây ra bất lợi cho mình.Mỗi người có 1 cách giải quyết về vấn đề này nhưng có lẽ nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Tào Tháo khi đó thì có lẽ đó là phương án khả dĩ nhất ??!

frozennheart!
13-05-2005, 08:54
Đề tiếp theo:Nếu bạn là Tào Tháo, đang trốn lệnh truy nã của Intepol Đổng Trác. May được ông bạn của bố là Lã Bá Sa cho ở nhà, lại bảo sắp tiệc rượu, nhưng khi đang mơ màng bỗng nghe tiếng loáng thoáng hình như nhà họ Lã đinh âm mưu bắt mình nộp cho quan lãnh thưởng..thông qua câu "bắt trói lại rồi giết"...bạn sẽ làm gì?
Đương nhiên là xử cả nhà họ Lã rùi, "Thà phụ người ko để người phụ ta mà??? :))"
Tuy vậy, nếu đã phát hiện ra là hiểu lầm, thì tui sẽ ko giết LÃ Bá Sa ngay lúc còn TC bên cạnh đâu, mà sẽ....làm lén hehe (Chứ nếu giết trc mặt thằng TC, thì lại mất công phí hết mấy năm trời đánh thằng Lã Bố cho thằng Thiệu nó mạnh lên ^^)

Ruby Dragon
13-05-2005, 18:50
Nhưng mà cũng không nhất thiết phải giết cả nhà họ như thế,cứ im lặng mà fé đi thì sao ??? Tào Tháo có phương châm "ta thà phụ người còn hơn để người phụ ta " nên việc Tào Tháo giết cả nhà Lã bá sa là để trừ hết những nguy cơ dù là nhỏ nhất gây ra bất lợi cho mình.Mỗi người có 1 cách giải quyết về vấn đề này nhưng có lẽ nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Tào Tháo khi đó thì có lẽ đó là phương án khả dĩ nhất ??!
Chuòn đi mà không giết cả nhà nó nhỡ đâu nó đi báo quan thật thì sao. Mà nếu nó đi báo quan thì với sức của đại ca Cao Cao và đệ tử Chen Gon thì làm sao có thể như Quan Vũ qua 5 ải thịt 6 tướng được, chả bị quan quân của thằng độc tài Đổng Trác nó bắt gọn ý chứ. Nên giết là đúng.
Tuy vậy, nếu đã phát hiện ra là hiểu lầm, thì tui sẽ ko giết LÃ Bá Sa ngay lúc còn TC bên cạnh đâu, mà sẽ....làm lén hehe
Làm lén vào lúc nào? Lúc nào mà Trần Cung chả đi sát kè kè bên Cao Cao, làm gì có cơ hội mà làm lén. Mà kéo dài lâu la, đến lúc Cá basa( Lã Bá Sa) về đến nhà, nó thấy cả gia đình bị Cao Cao thịt mà không đi báo quan thì hơi bị lạ đó.Lúc đó thì có mà chạy dăng trời. Nên giết là đúng

4eyes
13-05-2005, 23:07
Nếu là tôi sẽ không giết vội, bởi vì câu nói" trói lại rồi giết" rõ ràng có điểm phải suy nghĩ. Thường thì "trói lại rồi đem đi lãnh thưởng" chứ ai lại " trói lại rồi giết", rõ ràng là nộp người còn sống thì tiền nhiều hơn mà, vả lại bị trói rồi thì còn giết làm gì nữa, đem nộp thưởng có hơn không, nếu Tháo suy nghĩ 1 chút chắc không phải mang tiếng ác rồi:))

Dr.Cid
14-05-2005, 00:21
Nếu là tôi sẽ không giết vội, bởi vì câu nói" trói lại rồi giết" rõ ràng có điểm phải suy nghĩ. Thường thì "trói lại rồi đem đi lãnh thưởng" chứ ai lại " trói lại rồi giết", rõ ràng là nộp người còn sống thì tiền nhiều hơn mà, vả lại bị trói rồi thì còn giết làm gì nữa, đem nộp thưởng có hơn không, nếu Tháo suy nghĩ 1 chút chắc không phải mang tiếng ác rồi:))
Đang bị truy nã, chạy trốn chui nhủi, nghe thấy "trói", "giết" không vãi ra quần là may, bác lại còn bảo nghĩ một chút :)) Vào vị trí của Tào Tháo lúc đó chả làm khác được đâu, đáng bàn chỉ ở chỗ biết sai mà vẫn còn quay lại cho Lã Bá Sa một nhát.

frozennheart!
14-05-2005, 01:26
Làm lén vào lúc nào? Lúc nào mà Trần Cung chả đi sát kè kè bên Cao Cao, làm gì có cơ hội mà làm lén. Mà kéo dài lâu la, đến lúc Cá basa( Lã Bá Sa) về đến nhà, nó thấy cả gia đình bị Cao Cao thịt mà không đi báo quan thì hơi bị lạ đó.Lúc đó thì có mà chạy dăng trời. Nên giết là đúng
:)):)):))
Cái này thì khó gì, giữa đường kêu TC ở lại chờ, còn mình về nhà cá basa bảo là quên đồ (Cũng có thể cố ý bỏ lại sẵn cái gì đó từ trước cho TC khỏi nghi), hay bảo là thấy ray rứt đi về để...tạ tội cũng dc (:))),..... Nói chung là có 1001 lí do để...xạo, mà thằng qủy quyệt như A Man thiếu chi lí do?

wiwi
14-05-2005, 15:13
nói thế là sai, nếu chúng ta mà giống tính A Man thì cần gì giả dụ? người nhân nghĩa như mỗ mà rơi vào cảnh như A Man thì tất nhiên là phải đợi Lã Bá Sa về (cho dù có bắt giết gì cũng phải đợi chủ nhà về phát lạc chứ nhỉ? :D), quỳ trước mặt mà rằng: chú muốn thì cứ bắt cháu ngay tại đây đem nộp để lãnh nhiều tiền hơn là giết chết :)). Chậc chậc, người nhân nghĩa ắt sẽ gặp lành :))

King of paladins
14-05-2005, 18:24
nói thế là sai, nếu chúng ta mà giống tính A Man thì cần gì giả dụ? người nhân nghĩa như mỗ mà rơi vào cảnh như A Man thì tất nhiên là phải đợi Lã Bá Sa về (cho dù có bắt giết gì cũng phải đợi chủ nhà về phát lạc chứ nhỉ? :D), quỳ trước mặt mà rằng: chú muốn thì cứ bắt cháu ngay tại đây đem nộp để lãnh nhiều tiền hơn là giết chết :)). Chậc chậc, người nhân nghĩa ắt sẽ gặp lành :))
Thế thì người nhân nghĩa như mỗ xứng đáng được lên bàn thờ để thờ lắm. Cái đó gọi là ngu chứ nhân nghĩa gì ở đây? Tào Tháo nuôi chí lớn gồm thâu thiên hạ, tránh cho dân chúng khỏi phải chịu cảnh binh đao lại có tài sức đủ để lo cho dân chúng được no ấm thì cả nhà Lã Bá Sa có là gì so với hạnh phúc của trăm họ? Đấy là tôi nghĩ tào tháo nghĩ thế

thieulong2005
14-05-2005, 21:33
Nếu tui là thằng cha Tào Tháo thì :"thà để người phụ chứ quyết không phụ người", lòng đã quyết làm rạng danh trong thời loạn lạc binh đao nhưng phước phần của mình chưa tới thì cam nuốt hận vào lòng chứ không như cái lão A Man, a miết kia mà đùng đùng xách dao, xách kéo đòi thịt người khác, không chơi [-x . Làm như thế chỉ tổ để lại tiếng xấu muôn đời cho thiên hạ cười vô mặt là cái thằng chết nhát, chư chi nghe mài dao, mài kéo là đã ị ra quần rùi :-s , không có cái gan của kẻ làm nghiệp lớn.

Tui sẽ rón rén đi đến cánh của nhà nó xem cha con cái thằng này nó bày chò khỉ gì rùi mới tính tiếp, nếu nó muốn thịt mình thì #>:) , không nó ra thì pà con cũng biết rùi.... thịt nó.
khà :o khà :D khà #>:)

frozennheart!
15-05-2005, 16:58
nói thế là sai, nếu chúng ta mà giống tính A Man thì cần gì giả dụ? người nhân nghĩa như mỗ mà rơi vào cảnh như A Man thì tất nhiên là phải đợi Lã Bá Sa về (cho dù có bắt giết gì cũng phải đợi chủ nhà về phát lạc chứ nhỉ? ), quỳ trước mặt mà rằng: chú muốn thì cứ bắt cháu ngay tại đây đem nộp để lãnh nhiều tiền hơn là giết chết . Chậc chậc, người nhân nghĩa ắt sẽ gặp lành
Ý đệ đây là khôn như Aman, ko fải tính giống Aman, còpn người nhân nghĩa cỡ huynh nói thì đúng là thằng ngu chứ nhân nghĩa quái jì?
(Trừ phi ý huynh là:(Kể tiếp dùm nhá:))) Sau khi nghe vậy, LBS tức giận đòi giết Tháo, ngay lập tức Tháo chỉ lên bảo: Dĩa bay kìa, rùi nhân lúc LBS ko chú ý, Tháo chém 1 nhát chết lăn. Rùi Tháo nghĩ thầm :May là ta có đọc TQC, kiếm cớ này giết LBS thì khỏi mất công bị TC dị nghị :))

Dragon of South
16-05-2005, 10:14
Nếu tui là thằng cha Tào Tháo thì :"thà để người phụ chứ quyết không phụ người", lòng đã quyết làm rạng danh trong thời loạn lạc binh đao nhưng phước phần của mình chưa tới thì cam nuốt hận vào lòng chứ không như cái lão A Man, a miết kia mà đùng đùng xách dao, xách kéo đòi thịt người khác, không chơi [-x . Làm như thế chỉ tổ để lại tiếng xấu muôn đời cho thiên hạ cười vô mặt là cái thằng chết nhát, chư chi nghe mài dao, mài kéo là đã ị ra quần rùi :-s , không có cái gan của kẻ làm nghiệp lớn.

Tui sẽ rón rén đi đến cánh của nhà nó xem cha con cái thằng này nó bày chò khỉ gì rùi mới tính tiếp, nếu nó muốn thịt mình thì , không nó ra thì pà con cũng biết rùi.... thịt nó.
Chú không ở trong tình cảnh của A Man, chú không biết được cái "cảm giác" đó nó như thế nào.
Nghe nói thì dễ lắm, chứ chú cứ tưởng tượng xem. Đang bị Đổng Trác truy nã, thì dù đang ngồi trong nhà họ Lã, thì A Man, hay ai cũng thế, cũng rất lo lắng (trừ phi chú ko sợ chết :))). Mà thử hỏi trong lúc trăm nỗi tơ vò như vậy, mà nghe thấy tiếng mài dao, rồi tiếng "trói nó lại, giết!" thì chú có sợ không? Sợ rằng đến những kẻ anh hùng kia chắc sẽ không như Tào A Man, mà ngồi run cầm cập chờ chết quá :)):)):))
Với lại, nghĩa cho trăm họ là nghĩa lớn, sá gì tiểu tiết. Nên nhớ, Tào Tháo lúc đó là đi cứu dân chứ không hẳn là vì mình. Cái câu chú nói, y hệt như của Lưu Bị, nên đến già nữa đời người mà sự nghiệp vẫn chẳng có gì :D

LordCaocao
16-05-2005, 13:05
Thì thời nào cũng vậy ai cũng thà làm Nguỵ Quân Tử hơn là Chân Tiểu Nhân mà

wiwi
16-05-2005, 16:48
Thế thì người nhân nghĩa như mỗ xứng đáng được lên bàn thờ để thờ lắm. Cái đó gọi là ngu chứ nhân nghĩa gì ở đây? Tào Tháo nuôi chí lớn gồm thâu thiên hạ, tránh cho dân chúng khỏi phải chịu cảnh binh đao lại có tài sức đủ để lo cho dân chúng được no ấm thì cả nhà Lã Bá Sa có là gì so với hạnh phúc của trăm họ? Đấy là tôi nghĩ tào tháo nghĩ thế
Ý đệ đây là khôn như Aman, ko fải tính giống Aman, còpn người nhân nghĩa cỡ huynh nói thì đúng là thằng ngu chứ nhân nghĩa quái jì?
(Trừ phi ý huynh là:(Kể tiếp dùm nhá) Sau khi nghe vậy, LBS tức giận đòi giết Tháo, ngay lập tức Tháo chỉ lên bảo: Dĩa bay kìa, rùi nhân lúc LBS ko chú ý, Tháo chém 1 nhát chết lăn. Rùi Tháo nghĩ thầm :May là ta có đọc TQC, kiếm cớ này giết LBS thì khỏi mất công bị TC dị nghị
nói như mấy chú thì mới là ngu! người trí tuệ như mỗ đây thì có lí nào biết Lã Bá Sa không dung mà còn xin? :))

frozennheart!
16-05-2005, 17:30
nói như mấy chú thì mới là ngu! người trí tuệ như mỗ đây thì có lí nào biết Lã Bá Sa không dung mà còn xin?
hic hic! Ko hiểu LBS là loại người nào mà tha thứ cho người khác tội....thịt cả gia đình mình thế? ^^

Mutsu Kokono
16-05-2005, 17:41
Tào Tháo nuôi chí lớn gồm thâu thiên hạ, tránh cho dân chúng khỏi phải chịu cảnh binh đao lại có tài sức đủ để lo cho dân chúng được no ấm thì cả nhà Lã Bá Sa có là gì so với hạnh phúc của trăm họ? Đấy là tôi nghĩ tào tháo nghĩ thế

Cái này gọi là bỏ con săn sắt bắt con cá rô hả ! :)) Cũng như Tháo giết TUân Úc , tên lính hầu là con săn sắt để rồi con cá rô cá muốn đạt được là : Thuận ta thì sống mà nghịch ta thì chết !
Nếu tui là thằng cha Tào Tháo thì :"thà để người phụ chứ quyết không phụ người", lòng đã quyết làm rạng danh trong thời loạn lạc binh đao nhưng phước phần của mình chưa tới thì cam nuốt hận vào lòng chứ không như cái lão A Man, a miết kia mà đùng đùng xách dao, xách kéo đòi thịt người khác, không chơi . Làm như thế chỉ tổ để lại tiếng xấu muôn đời cho thiên hạ cười vô mặt là cái thằng chết nhát, chư chi nghe mài dao, mài kéo là đã ị ra quần rùi , không có cái gan của kẻ làm nghiệp lớn.

Nguời ta vẫn khen Tháo là tên đại gian thần đó thôi ! :))
Tui sẽ rón rén đi đến cánh của nhà nó xem cha con cái thằng này nó bày chò khỉ gì rùi mới tính tiếp, nếu nó muốn thịt mình thì , không nó ra thì pà con cũng biết rùi.... thịt nó.
khà khà khà

Nghĩ lại anh Tháo cũng ngu thật ! nếu người ta muốn thịt mình thì việc gì lại oang oang : trói lại rồi giết cơ chứ ! :)) Chắc anh Tháo nghĩ ai cũng ngu như mình :))
Với lại, nghĩa cho trăm họ là nghĩa lớn, sá gì tiểu tiết
Nếu là nghĩa lớn thì phải vì nghĩa mà diệt thân chứ ! Đằng này lúc cầm dao đâm Trác bị Trác phát hiện lại bảo là dâng dao cho Trác :)) Nghĩa lớn lắm thay ! :))
nói như mấy chú thì mới là ngu! người trí tuệ như mỗ đây thì có lí nào biết Lã Bá Sa không dung mà còn xin?
ĐÚng ! Nếu tin thì vào không tin thì đi chứ việc gì vào giết nhà nguời ta rồi lại đi !

wiwi
16-05-2005, 17:47
hic hic! Ko hiểu LBS là loại người nào mà tha thứ cho người khác tội....thịt cả gia đình mình thế? ^^ mắt lòi hết cả, mỗ có bảo giết cả nhà Bá Sa xong xin tha tội đâu? đọc lại giùm cái đi!

frozennheart!
16-05-2005, 19:19
mắt lòi hết cả, mỗ có bảo giết cả nhà Bá Sa xong xin tha tội đâu? đọc lại giùm cái đi!
ko để ý thiệt, srry! :))
Nếu là nghĩa lớn thì phải vì nghĩa mà diệt thân chứ ! Đằng này lúc cầm dao đâm Trác bị Trác phát hiện lại bảo là dâng dao cho Trác Nghĩa lớn lắm thay !
Cái này là Tháo suy nghĩ sâu xa, thằng Trác nó béo, thêm thằng Bố nó khoẻ, lúc đó mà Tháo cứ đâm tới thì vừa mất dao (Bị tịch thu, sung công qũy :))) vừa toi mạng, mà toi thì lấy gì làm nên nghĩa mà lớn với chả nhỏ??? :))

Ruby Dragon
17-05-2005, 03:10
Nếu là nghĩa lớn thì phải vì nghĩa mà diệt thân chứ ! Đằng này lúc cầm dao đâm Trác bị Trác phát hiện lại bảo là dâng dao cho Trác Nghĩa lớn lắm thay
Là bậc anh hùng, ôm chí lớn ở đời, càn phải biết lúc nào tiến, lúc nào thoái, phải biết cân nhắc nặng, nhẹ mà hành động cho hợp lý. Nếu như Tháo lúc đấy cứ cố hành động, thì chưa chắc đã giết được Đổng Trác, mà lại còn có thể liên luỵ đến Vương Doãn, thì sẽ không còn kế mỹ nhân dẫn đến bất hoà giữa Lã Bố và Đổng Trác, thì Đổng Trác vẫn song khoẻ, nhân dân sẽ còn phải chịu cảnh lầm than nhiều hơn nữa. Vì vậy, hành dộng như Tháo là vô cùng khôn ngoan, xưng s đáng là bậc gian hùng thời loạn, khác hẳn bọn ngu phu, biết là không được nhưng vẫn cố lao đầu vào chỗ chết, chẳng những không đưọc việc gì mà còn làm liên luỵ đến bao người khác

Deng Ying Ming
17-05-2005, 09:42
Tôi cũng công nhận Tháo lúc đó quả là đáng nẻ.Lúc hành thích thì trong lòng ai chả sợ chân ai chả run đầu óc còn nghĩ được cái gì nữa?Thế mà Tháo vẫn giữ được sắc thái của một anh hùng nuôi mộng chí lớn,Tháo đúng là lanh trí khi mà trác quay laihọi thì chắc là mấy kẻ tiểu nhân đã vỡ matmạ teo rồi ngời đâuTháo đã rất khôn để cứu mình.Nhưng tôi cũng muốn nói như sau:Nếu con dao đó không phải dao quý thì sao?Nếu nó chỉ là một con dao bình thường thì sao nhỉ?Liệu Tháo có mất mạng?Lúc đó số Tháo trời chưa cho chết nên mới may mắn được Vương Doãn tặng cho cái dao quý nên mới thoát chết chớ nếu không thì........................

Ruby Dragon
17-05-2005, 09:47
Nếu nó chỉ là một con dao bình thường thì sao nhỉ?Liệu Tháo có mất mạng?Lúc đó số Tháo trời chưa cho chết nên mới may mắn được Vương Doãn tặng cho cái dao quý nên mới thoát chết chớ nếu không thì........................
Đấy chắc chắn phải là dao quý mà, bởi vì Đổng Trác có mặc giáp ở bên trong, nếu như dao thường thì sẽ đâm không thủng, vì vậy Tháo mới phải yêu cầu Vương Doãn cho mình mượn con dao thất bảo thì mới có thể đâm thủng được giáp mà Trác đang mặc

frozennheart!
17-05-2005, 09:49
Tôi cũng công nhận Tháo lúc đó quả là đáng nẻ.Lúc hành thích thì trong lòng ai chả sợ chân ai chả run đầu óc còn nghĩ được cái gì nữa?Thế mà Tháo vẫn giữ được sắc thái của một anh hùng nuôi mộng chí lớn,Tháo đúng là lanh trí khi mà trác quay laihọi thì chắc là mấy kẻ tiểu nhân đã vỡ matmạ teo rồi ngời đâuTháo đã rất khôn để cứu mình
Đúng, Tháo quả rất thông minh và ứng biến cũng mau lẹ cực kỳ! Ko chỉ lần ấy mà còn rất nhìu lần khác như cái lần zì zì mà "Nay ta mượn ngươi cái đầu, người chớ có tiếc" :))
Nhưng tôi cũng muốn nói như sau:Nếu con dao đó không phải dao quý thì sao?Nếu nó chỉ là một con dao bình thường thì sao nhỉ?Liệu Tháo có mất mạng?Lúc đó số Tháo trời chưa cho chết nên mới may mắn được Vương Doãn tặng cho cái dao quý nên mới thoát chết chớ nếu không thì........................
Đúng là lúc đó âu cũng tại số trời chưa cho Tháo die, nhưng với tài ừng biến, thì cũng chưa chắc Tháo ko nghĩ ra gì với 1 con dao thường. Chẳng hạn Tháo có thể nói:"Tại hạ có 1 thanh thất tinh bảo kiếm qúy lắm, kích cỡ tựa con dao này, ngài coi thử xem nếu thích chơi kiếm ngắn thì tôi về lấy tặng cho ạ!:))

Ruby Dragon
17-05-2005, 10:08
Đúng là lúc đó âu cũng tại số trời chưa cho Tháo die, nhưng với tài ừng biến, thì cũng chưa chắc Tháo ko nghĩ ra gì với 1 con dao thường. Chẳng hạn Tháo có thể nói:"Tại hạ có 1 thanh thất tinh bảo kiếm qúy lắm, kích cỡ tựa con dao này, ngài coi thử xem nếu thích chơi kiếm ngắn thì tôi về lấy tặng cho ạ!
Như thế là không ổn. Gặp người khác thì không sao, nhưng mà gặp thằng cha tham lam như Đổng Trác, lão sẽ nghĩ " Thằng này láo, đã có đồ quý mà không đem đến dâng ngay, lại còn chơi trò nhử mồi như thế làm cho ta thèm. Tội này là rất lớn, đáng chém" Thế là xong đời Cao Cao đại ca =))

Mutsu Kokono
18-05-2005, 18:05
Là bậc anh hùng, ôm chí lớn ở đời, càn phải biết lúc nào tiến, lúc nào thoái, phải biết cân nhắc nặng, nhẹ mà hành động cho hợp lý.
Thế nên Tháo mới phải khóc lóc xin Quan Vũ tha chết đó sao ? :)) Quả là bậc anh hùng hiếm có trong thiên hạ bởi lẽ có ai cũng khóc giỏi được như Tháo đâu :))( duy có anh Lưu là địch thủ :)))
Nếu như Tháo lúc đấy cứ cố hành động, thì chưa chắc đã giết được Đổng Trác, mà lại còn có thể liên luỵ đến Vương Doãn, thì sẽ không còn kế mỹ nhân dẫn đến bất hoà giữa Lã Bố và Đổng Trác, thì Đổng Trác vẫn song khoẻ, nhân dân sẽ còn phải chịu cảnh lầm than nhiều hơn nữa.
Nếu Tháo bị bắt mà Vương Doãn bị liên lụy thì Tháo quả là bậc anh hùng bán bạn cầu vinh ! :))
Tôi cũng công nhận Tháo lúc đó quả là đáng nẻ.Lúc hành thích thì trong lòng ai chả sợ chân ai chả run đầu óc còn nghĩ được cái gì nữa?Thế mà Tháo vẫn giữ được sắc thái của một anh hùng nuôi mộng chí lớn,Tháo đúng là lanh trí khi mà trác quay laihọi thì chắc là mấy kẻ tiểu nhân đã vỡ matmạ teo rồi ngời đâuTháo đã rất khôn để cứu mình.Nhưng tôi cũng muốn nói như sau:Nếu con dao đó không phải dao quý thì sao?Nếu nó chỉ là một con dao bình thường thì sao nhỉ?Liệu Tháo có mất mạng?Lúc đó số Tháo trời chưa cho chết nên mới may mắn được Vương Doãn tặng cho cái dao quý nên mới thoát chết chớ nếu không thì........................

CHo Mutsu một cái định nghĩa về anh hùng cho rõ ràng đi đã rồi hãy nói về anh hùng ?
Đúng, Tháo quả rất thông minh và ứng biến cũng mau lẹ cực kỳ! Ko chỉ lần ấy mà còn rất nhìu lần khác như cái lần zì zì mà "Nay ta mượn ngươi cái đầu, người chớ có tiếc"
:)) Ta mượn tất ta sẽ trả ! như Quan Vũ mượn cái đầu mà trả cái mạng cũng là xứng lắm thay ! :))

LordCaocao
19-05-2005, 09:27
Thế nên Tháo mới phải khóc lóc xin Quan Vũ tha chết đó sao ? Quả là bậc anh hùng hiếm có trong thiên hạ bởi lẽ có ai cũng khóc giỏi được như Tháo đâu ( duy có anh Lưu là địch thủ )
sorry nếu Tháo không khóc thì cũng đố Vũ giám giết hihihi nói thiệt nhé nếu Vũ mà giết Tháo thì không lâu sau đầu của Lưu, Quan, Trương và cả Khổng lão bị Tôn Quyền làm bóng đá rùi

frozennheart!
19-05-2005, 11:06
sorry nếu Tháo không khóc thì cũng đố Vũ giám giết hihihi nói thiệt nhé nếu Vũ mà giết Tháo thì không lâu sau đầu của Lưu, Quan, Trương và cả Khổng lão bị Tôn Quyền làm bóng đá rùi Bác coi thường Khổng Lão thế? :))
Bộ trong khi tiến hành liên Ngô trong Xích Bích, bộ Khổng ta ko nghĩ đến việc Tháo chít=> Quyền hết nỗi lo=> Đánh Bị à? Đó là cxhưa kể anh Tào Phi tuy ko tài bằng bố, nhưng lực lượng còn đông, há ko bit kéo quân chơi tiếp à?

LordCaocao
19-05-2005, 11:51
Bác coi thường Khổng Lão thế?
Bộ trong khi tiến hành liên Ngô trong Xích Bích, bộ Khổng ta ko nghĩ đến việc Tháo chít=> Quyền hết nỗi l Đánh Bị à? Đó là cxhưa kể anh Tào Phi tuy ko tài bằng bố, nhưng lực lượng còn đông, há ko bit kéo quân chơi tiếp à?
Thứ nhất em không coi thường Khổng lão nên mới nói lão tài khi cho Quan Vũ chấn giữ Hoa Dung chứ cho chú Trương Phi thì cả nhà Tháo ra khóc cũng không ăn thua thế mà luôn miệng nói ý trời ý trời để giấu đuôi Cáo hihiihi thứ hai Khổng lão đã muốn lấy Tháo làm con áo ộp doạ Tôn Quyên để liên minh nên không để Tháo chết được còn thử tưởng tượng Tháo chết thì sao nhé đâu tiên Phi chưa đủ lông đủ cánh nên Nguỵ rơi vào cảnh nội bộ xáo xào nên không rảnh nghi đến ngoại binh thứ hai cho dù Phi lên ngôi êm thấm thì không thể một sớm một chiều đem quân đi được vì trận Xích Bích cứ coi là một nửa quân số của nguỵ đi thì không thể chắp cánh mà bay đến chiến trường thứ hai vua mới lên ngôi nhân tâm chưa ổn tối kỵ xuất binh nên Phi có đem quân đến thì Tôn Quyền có lẽ được VFF thuê làm tiền đạo rùi còn có khi kiếm được hợp đồng cho Seagames thuê bóng để thi đấu chứ lị thứ ba Phi không thể nào bằng Tháo nên suy theo lẽ thường thì Tháo thua chết thì Phi cũng phải kinh sợ phần nào chứ.

frozennheart!
19-05-2005, 13:37
thứ hai Khổng lão đã muốn lấy Tháo làm con áo ộp doạ Tôn Quyên để liên minh nên không để Tháo chết được
Khó nói lắm, vì đệ nghĩ đây ko fải ý của KM! Bởi Tháo là kẻ nguy hiểm, nếu để nó về khác chi thả hổ về rừng. Đệ hỏui huynh nhé: Giữa bị TQ đánh (Cứ cho là chuyện ấy có cthật đi) Với bị 2 thằng Tôn Tào combine lại đánh như trong sử cái nào ghê hơn vậy?

LordCaocao
19-05-2005, 13:53
Khó nói lắm, vì đệ nghĩ đây ko fải ý của KM! Bởi Tháo là kẻ nguy hiểm, nếu để nó về khác chi thả hổ về rừng. Đệ hỏui huynh nhé: Giữa bị TQ đánh (Cứ cho là chuyện ấy có cthật đi) Với bị 2 thằng Tôn Tào combine lại đánh như trong sử cái nào ghê hơn vậy?
thứ nhất khi ở lều tranh KM đã nghĩ ra kế chia ba thiên hạ thì Tháo phải sống đến khi KM làm song kế thứ hai: không bao giờ có chuyện Tào Tôn kết minh vì Tôn Quyền không ngu cho lắm chỉ có chuyện hai thằng yếu liên kết vơi nhau để đập thằng mạnh chứ không bao giờ có chuyện một thằng mạnh liên kết với một thằng yếu để đi đập thằng yếu. trừ khi thằng đó thiểu năng trí tuệ. Tháo mạnh nhưng vẫn thua khi Tôn Lưu liên kết còn nếu Tháo chết rùi thì Tôn đập chết Lưu rồi kéo quân đi đánh Phi thống nhất TQ luôn

Ruby Dragon
19-05-2005, 15:02
Anh hùng cần phải có các đức tính sau:Dũng, Trí, Nhân, Trung, Tín
Dũng: Có thằng chủ tướng nào có số lần thân chinh cầm quân bằng Tào Tháo không?
Trí: Khỏi cần phải nói, không có thì đâu có biêt danh" gian hùng thời loạn"
Nhân: Quan Vũ qua 5 ải, chém 6 tướng, Tào Tháo biết nhưng vẫn không bắt tội :).Mặt khác, trong thời loạn, có mấy ai có được chữ nhân
Tín: Thể hiện băng việc giữ lời hứa, thả cho Quan Vũ về với Lưu Bị :)
Trung: Đến chết, mặc dù có điều kiện đê có thể cướp ngôi nhưng Tháo vẫn không làm, bằng lòng với tước Vương của mình (thể hiện qua lời trăn chối trước lúc chết)

frozennheart!
19-05-2005, 17:06
thứ nhất khi ở lều tranh KM đã nghĩ ra kế chia ba thiên hạ thì Tháo phải sống đến khi KM làm song kế thứ hai: không bao giờ có chuyện Tào Tôn kết minh vì Tôn Quyền không ngu cho lắm chỉ có chuyện hai thằng yếu liên kết vơi nhau để đập thằng mạnh chứ không bao giờ có chuyện một thằng mạnh liên kết với một thằng yếu để đi đập thằng yếu. trừ khi thằng đó thiểu năng trí tuệ. Tháo mạnh nhưng vẫn thua khi Tôn Lưu liên kết còn nếu Tháo chết rùi thì Tôn đập chết Lưu rồi kéo quân đi đánh Phi thống nhất TQ luôn
Phải! Nhưng khi đánh Kinh Châu thì Tôn, Lưu còn yếu nữa ko vậy? :D
Tôn Quyền trước sau cũng sẽ liên Tào chống Lưu, vì 2 thằng mạnh thấy 1 thằng yếu bỗng...lên như diều thế tụi nó ko tức cũng lạ! :))

LordCaocao
19-05-2005, 17:22
Phải! Nhưng khi đánh Kinh Châu thì Tôn, Lưu còn yếu nữa ko vậy?
Tôn Quyền trước sau cũng sẽ liên Tào chống Lưu, vì 2 thằng mạnh thấy 1 thằng yếu bỗng...lên như diều thế tụi nó ko tức cũng lạ! hehe nếu Tháo còn sống thì cả hai thằng Tôn Lưu đều không phải là đối thủ thực tế chứng minh. Làm chủ tướng dù tức đến đâu cũng phải nhịn(chỉ có thằng ngu Lưu là không nhịn nổi). còn Tháo thì rất thích liên kết với Tôn để xơi Lưu nhưng vì Tôn không bị thiểu năng nên không nhân lời.

frozennheart!
20-05-2005, 10:08
nhịn(chỉ có thằng ngu Lưu là không nhịn nổi). còn Tháo thì rất thích liên kết với Tôn để xơi Lưu nhưng vì Tôn không bị thiểu năng nên không nhân lời.
Chứ thằng nào chịu cửu tích thế? Thằng nào cùng đánh Kinh Châu với Tháo thế???

wiwi
20-05-2005, 18:27
cố lên, cố lên, cố lên, ai cãi cho Mutsu đuối lý được thưởng liền 100 Exp nhé huynh Sep :D

Ruby Dragon
21-05-2005, 11:55
cố lên, cố lên, cố lên, ai cãi cho Mutsu đuối lý được thưởng liền 100 Exp nhé huynh Sep
Cho em hỏi, nếu cải ở chủ đề khác thì có đuợc cộng không vậy. Đang cãi nhau với Mutsu ở vài chủ đề khác

frozennheart!
21-05-2005, 12:17
cố lên, cố lên, cố lên, ai cãi cho Mutsu đuối lý được thưởng liền 100 Exp nhé huynh Sep
Nếu cãi hội đồng mà thắng Mutsu thì sao? Share XP hả? :))

great_sephiroth
21-05-2005, 16:11
Đề tiếp theo:Nếu bạn là Tào Tháo, khi vây chặt được Quan Vũ ở núi Thổ San. Trương Liêu đi dụ hàng về nói 3 điều kiện bạn sẽ xử lý ra sao.
Sau này nếu Quan Vũ bỏ đi tìm Lưu Bị, bạn có tha cho đi không?

wiwi
21-05-2005, 17:30
Cho em hỏi, nếu cải ở chủ đề khác thì có đuợc cộng không vậy. Đang cãi nhau với Mutsu ở vài chủ đề khác
miễn là liên quan đến 1 trong 2 nhân vật: Tào A Man và Bush là được :D
Nếu cãi hội đồng mà thắng Mutsu thì sao? Share XP hả?
mỗi người 100exp, okie? nhé huynh Sep, em không có quyền mod ở đây, bất quá chỉ cộng được cho FH trong kia thôi :D

Mutsu Kokono
22-05-2005, 10:50
cố lên, cố lên, cố lên, ai cãi cho Mutsu đuối lý được thưởng liền 100 Exp nhé huynh Sep
Đã định không tham gia mà thấy wiwi nói thế kia , thôi thì tham gia để anh em kiếm chút exp :))
thứ nhất khi ở lều tranh KM đã nghĩ ra kế chia ba thiên hạ thì Tháo phải sống đến khi KM làm song kế thứ hai: không bao giờ có chuyện Tào Tôn kết minh vì Tôn Quyền không ngu cho lắm chỉ có chuyện hai thằng yếu liên kết vơi nhau để đập thằng mạnh chứ không bao giờ có chuyện một thằng mạnh liên kết với một thằng yếu để đi đập thằng yếu. trừ khi thằng đó thiểu năng trí tuệ. Tháo mạnh nhưng vẫn thua khi Tôn Lưu liên kết còn nếu Tháo chết rùi thì Tôn đập chết Lưu rồi kéo quân đi đánh Phi thống nhất TQ luôn

Tất nhiên là nếu Tháo chết thì không lý do gì mà Quyền không thịt Lưu cả ! Nhưng ở Hoa Dung Đạo Quan Vũ đã tha cho Tháo sống , đó là có ý đồ của Khổng Minh cả chứ : Tháo sống , thì sẽ như mãnh hổ chờ cơ hội quay lại để trả thù trận Xích Bích , thử hỏi làm sao Quyền dám đánh nhau với Lưu , hơn nữa để Quan Vũ dứt hết ân tình với Tháo thì cũng chỉ có mỗi cách là cho Vũ giữ Hoa DUgn Đạo mà thôi !
Dũng: Có thằng chủ tướng nào có số lần thân chinh cầm quân bằng Tào Tháo không?

Có thằng dũng tướng nào nhiều lần chạy trối chết bằng Tào Tháo không ! :)) Duy có anh Lưu :))
Nhân: Quan Vũ qua 5 ải, chém 6 tướng, Tào Tháo biết nhưng vẫn không bắt tội :).Mặt khác, trong thời loạn, có mấy ai có được chữ nhân

Tháo đã cho Vũ đi mà tuớng của THáo lại vẫn muốn giữ Vũ lại ! Quả là nhân là tín :))
Tín: Thể hiện băng việc giữ lời hứa, thả cho Quan Vũ về với Lưu Bị :)

Thế mà Vũ vẫn phải vất vả chém 6 tuớng mới được đi ! :)) Phải ra đi không lời từ biệt vì không gặp được Tháo để từ biệt !
Trung: Đến chết, mặc dù có điều kiện đê có thể cướp ngôi nhưng Tháo vẫn không làm, bằng lòng với tước Vương của mình (thể hiện qua lời trăn chối trước lúc chết)

Quả nhiên là trung ! Trung có khi còn hơn cả ĐỔng Trác ấy chứ ! =))
Nếu cãi hội đồng mà thắng Mutsu thì sao? Share XP hả?

năm xưa Wiwi với Sep cũng cãi hội đồng khiến Mutsu bỏ hội mà đi đấy ! :)) Cố lên cố lên ! :))

great_sephiroth
22-05-2005, 11:06
Có thằng dũng tướng nào nhiều lần chạy trối chết bằng Tào Tháo không ! Duy có anh Lưu
Lưu Bang thua chạy 70 trận, Hạng Vũ thắng liền 70 trận.
Tháo đã cho Vũ đi mà tuớng của THáo lại vẫn muốn giữ Vũ lại ! Quả là nhân là tín
Tháo cho đi lúc nào?
Thế mà Vũ vẫn phải vất vả chém 6 tuớng mới được đi ! Phải ra đi không lời từ biệt vì không gặp được Tháo để từ biệt !

Nếu Tháo ko cho Vũ đi, e là Vũ còn chả kịp mà diễu võ để chém tướng.
Quả nhiên là trung ! Trung có khi còn hơn cả ĐỔng Trác ấy chứ !
Trác nghe tin vua nhường ngôi thì hớn hở vào cung; Tháo biết vua "mưu phản giết mình", mà vẫn tha cho.

Mutsu Kokono
22-05-2005, 11:10
Bây giờ trong hội đồng có cả anh Sep nữa hả ! :))
Lưu Bang thua chạy 70 trận, Hạng Vũ thắng liền 70 trận.

:)) THì cũng là Lưu mà ! :))
Tháo cho đi lúc nào?

Tháo không cho đi thì quả nhiên là người biết giữ chữ tín ! :))
Nếu Tháo ko cho Vũ đi, e là Vũ còn chả kịp mà diễu võ để chém tướng.

Thế sao anh Sep bảo Tháo không cho đi ! :))
Trác nghe tin vua nhường ngôi thì hớn hở vào cung; Tháo biết vua "mưu phản giết mình", mà vẫn tha cho.
Đó Tháo dám giết vua lúc đấy đấy ! :))

great_sephiroth
22-05-2005, 11:13
Tháo không cho đi thì quả nhiên là người biết giữ chữ tín !
Trong chiến tranh, ko có gì là tín nghĩa cả. Ko ai có tín nghĩa hết.
3 câu còn lại của chú ko hiểu là định nói cái gì?

Mutsu Kokono
22-05-2005, 11:17
Thì đó là do ở trên kia có nguời bảo Tháo tín , Tháo nghĩa , nên em mới thấy là lạ nên phải nói thế thôi ! :))
3 câu còn lại của chú ko hiểu là định nói cái gì?

Anh vừa bảo Tháo không cho Vũ đi , rồi lại bảo cho Vũ đi ! Em cũng không hiểu gì cả !

great_sephiroth
22-05-2005, 11:24
:lol:Giả sử Tháo ko cho Vũ đi. thì cũng chỉ là chuyện "quân bất yếm trá". Nhưng Tháo lại cho Vũ đi, chứng tỏ Tháo thật tín nghĩa biết bao^_^

Ruby Dragon
22-05-2005, 18:26
Có thằng dũng tướng nào nhiều lần chạy trối chết bằng Tào Tháo không ! Duy có anh Lưu
Tháo là chủ tướng, tât nhiên là phải lo giữ cái mạng của mình, nếu không sẽ anh hưởng đến toàn quân. Còn thua trận lúc đầu thì đã sao, cuối cùng thắng mới là quan trọng
Tháo đã cho Vũ đi mà tuớng của THáo lại vẫn muốn giữ Vũ lại ! Quả là nhân là tín
Tướng của Tháo chưa biết việc Tháo cho Vũ đi, mà lúc đó là Vũ tự ý bỏ đi trước, chưa có sự đồng ý của Tháo
Thế mà Vũ vẫn phải vất vả chém 6 tuớng mới được đi ! Phải ra đi không lời từ biệt vì không gặp được Tháo để từ biệt
Cuối cùng Tháo vẫn đưa lệnh cho Vũ đi mà, chứ không làm sao mà Vũ có thể thoát khoi Hả Hầu Đôn, giả sử có thoát thì cũng không thể nào đem theo 2 chị dâu được
Quả nhiên là trung ! Trung có khi còn hơn cả ĐỔng Trác ấy chứ
Chắc chắn là hơn Đổng Trác, Đổng Trác vừa nghe được tin Hiến Đế định nhường ngôi đã sướng tít mắt, nhảy vào cung ngay để bị thịt, trong khi Tào Tháo có dư điều kiện để lật ngôi nhưng vẫn không làm điều đó.

Mutsu Kokono
22-05-2005, 18:46
Tháo là chủ tướng, tât nhiên là phải lo giữ cái mạng của mình, nếu không sẽ anh hưởng đến toàn quân. Còn thua trận lúc đầu thì đã sao, cuối cùng thắng mới là quan trọng

Tháo thắng lúc nào thế ? Ngay cả bệnh tật và nỗi sợ chết của bản thân còn không thắng được thì đòi thắng ai nữa ! =))
Tướng của Tháo chưa biết việc Tháo cho Vũ đi, mà lúc đó là Vũ tự ý bỏ đi trước, chưa có sự đồng ý của Tháo

Thì thế mới bảo Tháo bất tín ! Nếu từ biệt Tháo thì biết bao giờ mới đi được ! Nên nhớ truớc khi đi Tháo còn đuổi theo tặng Vũ cái áo bào , thử hỏi vậy thì tại sao tướng của Tháo không biết mà vẫn cản đường ?
Cuối cùng Tháo vẫn đưa lệnh cho Vũ đi mà, chứ không làm sao mà Vũ có thể thoát khoi Hả Hầu Đôn, giả sử có thoát thì cũng không thể nào đem theo 2 chị dâu được

Nếu Tháo không làm thế thì thử hỏi Tháo có còn giá trị gì với nguời trong thiên hạ nữa không ! :)) Mà đến lúc có lệnh của Tháo thì cũng không ít vất vả rồi , thêm một lần vất vả với Hạ Hầu Đôn thì có là gì ! :))
Chắc chắn là hơn Đổng Trác, Đổng Trác vừa nghe được tin Hiến Đế định nhường ngôi đã sướng tít mắt, nhảy vào cung ngay để bị thịt, trong khi Tào Tháo có dư điều kiện để lật ngôi nhưng vẫn không làm điều đó.

Đố Tháo dám làm điều đó đấy khi mà Lưu và Tôn luôn lấy danh nghĩa khôi phục nhà Hán :)) Lúc đó thì ai sẽ là nguời có lợi ? Tất nhiên không phải là Tháo :))

archenemy
22-05-2005, 21:26
thằng Tháo có điên mà lật , nó muốn dựa vào danh nghĩa thừa tướng nhà Hán để đập 2 bác Lưu , Tôn , nó bảo 2 bác này là giặc nên có đánh thì chính nghĩa dĩ nhiên là ở cùng phe với nó . Nếu nó lật đổ ngôi nhà Hán thì chẳng bằng nó bảo với mọi người nó là giặc của nhà Hán à ? lúc đó 2 bác kia sẽ hô hào phò Hán , lúc này thì thiên hạ sẽ đứng về phe nào ?

Ruby Dragon
23-05-2005, 05:16
Tháo thắng lúc nào thế ? Ngay cả bệnh tật và nỗi sợ chết của bản thân còn không thắng được thì đòi thắng ai nữa !
Ai là người giết Lã Bố, phá Viên Thiệu, đánh bại Mã Siêu nhỉ. Nếu khong biết thì xin hãy về đọc lại Tam Quốc 1 lần nữa
[/QUOTE]Thì thế mới bảo Tháo bất tín ! Nếu từ biệt Tháo thì biết bao giờ mới đi được ! Nên nhớ truớc khi đi Tháo còn đuổi theo tặng Vũ cái áo bào , thử hỏi vậy thì tại sao tướng của Tháo không biết mà vẫn cản đường ?
Chả nhẽ bọn tướng ở các ải có thên lý nhãn hay có vô tuyến truyền hình trực tiếp mà biết được việc đó a?
Nếu Tháo không làm thế thì thử hỏi Tháo có còn giá trị gì với nguời trong thiên hạ nữa không ! Mà đến lúc có lệnh của Tháo thì cũng không ít vất vả rồi , thêm một lần vất vả với Hạ Hầu Đôn thì có là gì !
Diều đó càmh chứng tỏ là Tháo là người biết giữ chữ tín. Tong chiến tranh, binh bất yếm trá, Tháo có thể cứ để cho Hạ Hầu Đôn thịt Vũ xong rồi mới ra lệnh thì sao, lúc đó mọi tội thì cũng sẽ chỉ thuộc về Đôn mà thôi, nhưng Tháo không làm vậy. Điều này vừa chứng tỏ Tháo có tín nghĩa, vừa chứng tỏ lòng nhân của Tháo đối với các tướng dưới quyền mình
Đố Tháo dám làm điều đó đấy khi mà Lưu và Tôn luôn lấy danh nghĩa khôi phục nhà Hán Lúc đó thì ai sẽ là nguời có lợi ? Tất nhiên không phải là Tháo [QUOTE]
Thế thì từ trước hai anh Tôn, Lưu không liên kết với nhau để đánh Tháo chắc. Tào Phi lật nhà Hán, tự lập mình làm thiên tử đấy, cuói cùng 2 bác Tôn, Lưu cũng có làm gì được nó đâu, chỉ biết học tập theo, cũng tự lập mịnh làm đế mà thôi. Nên so với Lưu và Tôn thì Tào Tháo còn trung hơn nhiều vì chỉ làm tới chức vương, không dám tự xưng đế,còn 2 chú kia thì khỏi nói

LordCaocao
23-05-2005, 09:05
Quả nhiên là trung ! Trung có khi còn hơn cả ĐỔng Trác ấy chứ !
đương nhiên là trung rùi bao nhiêu làn mưu sĩ khuyên ông lên làm vua ông đâu có lên thứ hai nếu không co ông thì TQ giờ này đã đổi tên là Tây Hạ hay Đại kim hoặc Nâmmn rùi cũng nên

Mutsu Kokono
23-05-2005, 11:17
Ai là người giết Lã Bố, phá Viên Thiệu, đánh bại Mã Siêu nhỉ. Nếu khong biết thì xin hãy về đọc lại Tam Quốc 1 lần nữa

Mutsu có biết Tam Quốc là cái gì đâu ! Vào đây câu bài cho vui ấy mà ! :))
Bố ngu muội , IQ có lẽ là số âm nên không chấp ! :))
Thiệu cũng không hơn Bố , nếu Thiệu là nguời quyết đoán thì có lẽ Nhà Hán đã có thừa tướng khác rồi ! :))
Diều đó càmh chứng tỏ là Tháo là người biết giữ chữ tín. Tong chiến tranh, binh bất yếm trá, Tháo có thể cứ để cho Hạ Hầu Đôn thịt Vũ xong rồi mới ra lệnh thì sao, lúc đó mọi tội thì cũng sẽ chỉ thuộc về Đôn mà thôi, nhưng Tháo không làm vậy. Điều này vừa chứng tỏ Tháo có tín nghĩa, vừa chứng tỏ lòng nhân của Tháo đối với các tướng dưới quyền mình

nếu Tháo làm thế khác nào Tháo thừa nhận ta là nguời bất tín ! Tháo bất tín mà ngưòi khác nhìn vào không thấy được cái bất tín của mình âu mới là điều tài của Tháo ! :))
Thế thì từ trước hai anh Tôn, Lưu không liên kết với nhau để đánh Tháo chắc. Tào Phi lật nhà Hán, tự lập mình làm thiên tử đấy, cuói cùng 2 bác Tôn, Lưu cũng có làm gì được nó đâu, chỉ biết học tập theo, cũng tự lập mịnh làm đế mà thôi. Nên so với Lưu và Tôn thì Tào Tháo còn trung hơn nhiều vì chỉ làm tới chức vương, không dám tự xưng đế,còn 2 chú kia thì khỏi nói

Khi hai anh Lưu với Tôn lập đế thì Tào Phi đã lật ngôi nhà Hán rồi , âu cũng là điều hợp lí để tiếp tục duy trì sự tồn tại của nhà Hán !
Những gì Tháo làm với nhà Hán thì nhà Tư Mã sẽ làm lại với Phi ! :)) Âu cũng là quan hệ nhân quả !

Ruby Dragon
23-05-2005, 12:37
Mutsu có biết Tam Quốc là cái gì đâu ! Vào đây câu bài cho vui ấy mà !
Bố ngu muội , IQ có lẽ là số âm nên không chấp !
Thiệu cũng không hơn Bố , nếu Thiệu là nguời quyết đoán thì có lẽ Nhà Hán đã có thừa tướng khác rồi
Nói thê thì nên vào chủ để" níu như" mà bàn vậy. Nhân tiện nói luôn, níu như không có Tào Tháo thì đã đỡ phải tranh luận ở đây rồi
nếu Tháo làm thế khác nào Tháo thừa nhận ta là nguời bất tín ! Tháo bất tín mà ngưòi khác nhìn vào không thấy được cái bất tín của mình âu mới là điều tài của Tháo
Vậy thì Tháo bất tín oẻ chỗ nào? Người ta làm theo lời hứa thì bảo là giả bộ, còn không làm theo thì lại sẽ bị chửi là bất tín, thật tội nghiệp cho Tháo lam sao :((
Khi hai anh Lưu với Tôn lập đế thì Tào Phi đã lật ngôi nhà Hán rồi , âu cũng là điều hợp lí để tiếp tục duy trì sự tồn tại của nhà Hán !
Những gì Tháo làm với nhà Hán thì nhà Tư Mã sẽ làm lại với Phi ! Âu cũng là quan hệ nhân quả !
Chúng ta đang nói đến Tháo hay Phi? Nếu đanh nói đên Phi thì tôi sai, vì Phi đã xưng Đế truớc 2 anh Tôn và Lưu. CÒn nhà Tư Mã sau này thì ngoài viẹc lật đổ nhà Ngụy của họ Tào, cũng nhân tiện đem quân đi thịt luôn thằng vô học A Đẩu và thằng thất học Tôn Hạo mà, có chừa cho thằng nào huênh hoang xưng hùng một cõi đâu cơ chứ

archenemy
23-05-2005, 16:57
Tư Mã sau này thì ngoài viẹc lật đổ nhà Ngụy của họ Tào, cũng nhân tiện đem quân đi thịt luôn thằng vô học A Đẩu và thằng thất học Tôn Hạo

bác thông cảm cho thằng A Đẩu , trong trận Đương Dương - Trường Bản nó bị bố nó ném xuống đất chẳng may hơi nặng tay nên nó bị tửng từ đó , nói nó vô học thì hơi ác . vì nó có không thể học được nên có biết gì đâu mà chửi nó vô học .

Mutsu Kokono
23-05-2005, 17:34
Nói thê thì nên vào chủ để" níu như" mà bàn vậy. Nhân tiện nói luôn, níu như không có Tào Tháo thì đã đỡ phải tranh luận ở đây rồi

Thì topic này là topic mở rộng của topic nếu như đó thôi ! :))
Còn nếu như thiếu bất kì một nhân vật nào của Tam Quốc thì cũng không có chuêỵn mà bàn rồi : Nếu không có Lã Bá Sa và gia đình , không có tên lính hầu xấu số --> sao biết Tháo nhân :)) Nếu không có Tuân Úc --> Sao biết Tháo tài ! :))
Vậy thì Tháo bất tín oẻ chỗ nào? Người ta làm theo lời hứa thì bảo là giả bộ, còn không làm theo thì lại sẽ bị chửi là bất tín, thật tội nghiệp cho Tháo lam sao
Bất tín ở chỗ đã hứa cho Vũ đi nhưng lúc đi lại luôn tìm mọi cách ngăn lại không cho đi là điều bất tín thứ nhất !
Nếu lúc Vũ đi mà Vũ bị quan quân của THáo chặn đánh , có bị chém chết thì cũng không thể đổ đó là lỗi của Tháo là điều bất tín thứ hai !
Tháo lấy danh nghĩa là thừa tướng nhà Hán mà lại đề đầu cưỡi cổ vua Hán là điều bất tín thứ ba !
Chúng ta đang nói đến Tháo hay Phi? Nếu đanh nói đên Phi thì tôi sai, vì Phi đã xưng Đế truớc 2 anh Tôn và Lưu. CÒn nhà Tư Mã sau này thì ngoài viẹc lật đổ nhà Ngụy của họ Tào, cũng nhân tiện đem quân đi thịt luôn thằng vô học A Đẩu và thằng thất học Tôn Hạo mà, có chừa cho thằng nào huênh hoang xưng hùng một cõi đâu cơ chứ

Mutsu không nói đến Tào Phi hay ai khác mà là muốn nói đến chuyện : Đời cha ăn mặn đời con khát nước ! :)) Tháo gây ra chuyện gì thì Phi cũng phải hưởng chuyện đó ! =))

wiwi
23-05-2005, 19:24
Chẹp chẹp, định để xem newbie mần thịt Mutsu ra sao nhưng huynh Sep phá đám thế là không ổn, wiwi đành phải ăn ké mới xong :))
Tháo là chủ tướng, tât nhiên là phải lo giữ cái mạng của mình, nếu không sẽ anh hưởng đến toàn quân. Còn thua trận lúc đầu thì đã sao, cuối cùng thắng mới là quan trọng
nhát chết thì ban đầu đã không nên khen là dũng :))
Lưu Bang thua chạy 70 trận, Hạng Vũ thắng liền 70 trận.
không ai khen Lưu Bang "dũng" nên cần gì nhắc đến, tại có người khen Tào A Man "dũng" nên phải nhắc đến :))
Tháo cho đi lúc nào?
thật là đồ bất tín, huynh Sep không nói em cũng không nhận ra :))
Nếu Tháo ko cho Vũ đi, e là Vũ còn chả kịp mà diễu võ để chém tướng.
ặc, không cho đi thì là đồ bất tín mà đã cho đi còn để tướng chặn thì là đồ lật lọng. Sau nhiều phen cân nhắc thì A Man quyết định chữ tín quan trọng hơn cái danh lật lọng :))
Trác nghe tin vua nhường ngôi thì hớn hở vào cung; Tháo biết vua "mưu phản giết mình", mà vẫn tha cho.
lần đầu tiên nghe chuyện vua "mưu phản" giết "trung thần" :))
thế như Khang Hi giết Ngao Bái (đang chiếu Lộc Đỉnh Ký :D) là thế nào? :D
Giả sử Tháo ko cho Vũ đi. thì cũng chỉ là chuyện "quân bất yếm trá". Nhưng Tháo lại cho Vũ đi, chứng tỏ Tháo thật tín nghĩa biết bao
ặc ặc, Vũ đâu có binh sĩ, A Man đâu có binh sĩ. 2 người hứa trên quan hệ cá nhân chứ có lấy danh nghĩa 2 phe Lưu-Tào ra nói đâu mà bảo là quân cái gì bất yếm gì :))

Ruby Dragon
23-05-2005, 21:09
Thì topic này là topic mở rộng của topic nếu như đó thôi !
Còn nếu như thiếu bất kì một nhân vật nào của Tam Quốc thì cũng không có chuêỵn mà bàn rồi : Nếu không có Lã Bá Sa và gia đình , không có tên lính hầu xấu số --> sao biết Tháo nhân Nếu không có Tuân Úc --> Sao biết Tháo tài !
Ai là người nói đến chữ nếu như trước nhỉ.
Bất tín ở chỗ đã hứa cho Vũ đi nhưng lúc đi lại luôn tìm mọi cách ngăn lại không cho đi là điều bất tín thứ nhất !
Nếu lúc Vũ đi mà Vũ bị quan quân của THáo chặn đánh , có bị chém chết thì cũng không thể đổ đó là lỗi của Tháo là điều bất tín thứ hai !
Tháo lấy danh nghĩa là thừa tướng nhà Hán mà lại đề đầu cưỡi cổ vua Hán là điều bất tín thứ ba !
Nếu thật tình không muốn cho Vũ đi thì liệu Vũ có về được với Lưu BỊ không?
Mutsu không nói đến Tào Phi hay ai khác mà là muốn nói đến chuyện : Đời cha ăn mặn đời con khát nước ! Tháo gây ra chuyện gì thì Phi cũng phải hưởng chuyện đó !
Tháo gây ra chuyện gì vậy. Phi phải chịu chuyện gì vây?

Ruby Dragon
23-05-2005, 21:15
nhát chết thì ban đầu đã không nên khen là dũng
Thế nào là nhát chết. Chả nhẽ khi thế quân yếu hơn là cứ phải đứng lại đánh đến cùng, chờ cho địch đến bắt mà. Đến cả như Quan Vũ, lúc bị thất thế, mất Kinh Châu cũng phải bỏ Mạch thành chạy .
không ai khen Lưu Bang "dũng" nên cần gì nhắc đến, tại có người khen Tào A Man "dũng" nên phải nhắc đến
Không ai khen Lưu Bang dũng nhưng Lưu Bang có được khen là anh hùng

Mutsu Kokono
24-05-2005, 11:15
Ai là người nói đến chữ nếu như trước nhỉ.

Chả hiểu nói gì ?
Nếu thật tình không muốn cho Vũ đi thì liệu Vũ có về được với Lưu BỊ không?

nếu thực tình không cho Vũ đi thì liệu có phải Tháo đã lộ bản mặt gian trá và bất tín của mình không ! :))
Tháo gây ra chuyện gì vậy. Phi phải chịu chuyện gì vây?

Mutsu ngu muội cũng chẳng biết , chỉ biết là người ta bảo thế mà thôi ! :))
Thế nào là nhát chết. Chả nhẽ khi thế quân yếu hơn là cứ phải đứng lại đánh đến cùng, chờ cho địch đến bắt mà. Đến cả như Quan Vũ, lúc bị thất thế, mất Kinh Châu cũng phải bỏ Mạch thành chạy .

Lúc Vũ bị Ngô bắt , Vũ có nói với Quyền là năm xưa Lưu TÔn liên kết đánh Tháo ở Xích Bích , nay chúng ta là anh em , Quyền huynh tha chết cho Vũ mỗ không ! :))
Không ai khen Lưu Bang dũng nhưng Lưu Bang có được khen là anh hùng

Nay có nguời khen Tào dũng nhưng Tháo vẫn bị gọi là gian hùng ! =))

wiwi
24-05-2005, 17:21
Thế nào là nhát chết. Chả nhẽ khi thế quân yếu hơn là cứ phải đứng lại đánh đến cùng, chờ cho địch đến bắt mà. Đến cả như Quan Vũ, lúc bị thất thế, mất Kinh Châu cũng phải bỏ Mạch thành chạy .
vậy chạy như thế thì dũng ở chỗ nào? :))
Không ai khen Lưu Bang dũng nhưng Lưu Bang có được khen là anh hùng
thế thì ngay từ đầu bác đừng khen Tào A Man rằng "dũng", khen anh hùng là được rồi :))