View Full Version : BÌNH CHỌN VỀ TRẬN ĐẤU HAY NHẤT TRONG TQC
Athena_hy
22-07-2003, 10:22
Chào tất cả các bạn:
-Mình cũng là một fan của truyện tam quốc chí nên muốn cùng các bạn thảo luận cho vui
-Theo mình trận hay nhất không thể không nói đến trận Xích Bichs.Trong trận này tướng và lính của Nguỵ thiệt hại vô số kể .
-Quân Ngô và Thục tuy nhỏ hơn lực lượng mỏng hơn nhiều nhưng có nhiều mưu hay đã dành chiến thắng.
-Tuy nhiên theo mình công đầu không thuộc về Chu Du mà phải là Gia Cát Lượng mới đúng . Nếu không có ngọn gió của Gia Cát Lượng thì có phải mọi công sức của Chu Du đều đổ sông đổ biển không.
-Qua trận này mới thấy tài của Gia Cát Lượng hơn Chu Du cả mấy bậc,cả đời Chu Du theo cũng không kịp
-Theo các bạn thì trận nào là hay nhất ,chúng ta cùng nhau bàn luận nhé
hutieumi
22-07-2003, 11:06
Trong Tam Quốc thật là chẳng thiếu trận đánh hay, nhưng những trận hay nhất phải là những trận người tài đấu với người tài, ít quân thắng đông quân . Những trận Xích Bích, Quan Độ, Tân Dã, hoặc lúc Gia Cát đấu Tư Mã Ý, Khương Duy đấu trí với Đặng NGải đều có cái hay riêng biệt
Theo tôi thì công trận Xích Bích là công của Chu Du nhiều , Chu Du là người xếp đặt tình báo, dàn binh bố trận, Tam Quốc Chí có thể hư cấu chi tiết Khổng Minh gọi gió , làm gì có chuyện ấy, chẳng qua cụ ấy biết khí tượng thủy văn thế thôi . Công đánh Tào Tháo là công Chu Du chi'nh .
Hu Tieu Mi`
Chào tất cả các bạn:
-Mình cũng là một fan của truyện tam quốc chí nên muốn cùng các bạn thảo luận cho vui
-Theo mình trận hay nhất không thể không nói đến trận Xích Bichs.Trong trận này tướng và lính của Nguỵ thiệt hại vô số kể .
-Quân Ngô và Thục tuy nhỏ hơn lực lượng mỏng hơn nhiều nhưng có nhiều mưu hay đã dành chiến thắng.
-Tuy nhiên theo mình công đầu không thuộc về Chu Du mà phải là Gia Cát Lượng mới đúng . Nếu không có ngọn gió của Gia Cát Lượng thì có phải mọi công sức của Chu Du đều đổ sông đổ biển không.
-Qua trận này mới thấy tài của Gia Cát Lượng hơn Chu Du cả mấy bậc,cả đời Chu Du theo cũng không kịp
-Theo các bạn thì trận nào là hay nhất ,chúng ta cùng nhau bàn luận nhé
JiangWei
22-07-2003, 11:32
Trong thời Tam Quốc nếu nói đến các trận đánh hay thì cũng có nhiều trận hay như là trận Cầu Trường Bản chỉ một mình một ngựa như Triệu Tử Long mà có thể vuợt qua cả đại quân của Tào Tháo . Trận cướp trại của Cam Ninh chỉ với 100 lính mà có thể làm cướp được trại của quân Tào . Trận Gia Cát Lượng đốt quân Tào ở thành Tân Dã làm cho quân Tào thiệt hại rất nặng nề .
tomhoangle
22-07-2003, 11:43
Tôi thích nhất là 6(hay 7 vậy, quên mất rồi) lần Khổng Minh ra Kỳ Sơn. Trận nào cũng toàn là chiến thuật hay hêt rất đáng cho đời sau học hỏi. Nào là Trâu gỗ, lừa Tư Mã Ý vô hang động, gảy đàn đuổi Tư mã, dùng khẩu giết tướng, va còn nhiều nữa.
Soushi Mahoroba
22-07-2003, 11:53
__Trận hay hả, hình như cũng còn nhiều, nhưng cảnh đẹp thì có cảnh 3 anh em Lưu Bị đánh Lữ Bố thì mới hay, Lữ bố đúng là anh hùnh, 1 chống 3, vậy mà huề mới hay chứ, gặp tui thì nãy giờ bỏ mạng rồi chứ đừng nói chi là huề.
các pác thiếu mất Khổng Minh 7 lần bắt Mạch Hoạch rồi và trong đó có trận :"đốt giáp mây Khổng Minh bảy lần bắt Mạch Hoạch" tận nầy cũng rất hay
Knight and Merchants
22-07-2003, 15:16
theo tui,trận hay nhất là trận triệu tử long 1 thuơng 1 ngựa bồng a đẩu phá vòng vây ở đuơng duơng trường bản là hay nhất,đọc mà mê luôn,đã vậy lại giết được 50 danh tuớng nước nguỵ nữa chứ.thử hỏi có ai được như vậy trong tam quốc chưa.cũng may mà tào tháo thấy triệu tử long có tài nên ko sai cung bắn mà chỉ muốn bắt sống
Trận Xích Bích là do Chu Du là chính, KM chỉ là phụ thôi. Chính Tào Tháo cũng bảo là ngày đông chí nên có gió đông nam cũng ko có gì là lạ mà, gió đó có phải là KM cầu mà có đâu, đó là tự nhiên mà.
Xích Bích là trận được miêu tả chi tiết và dài nhất trong TQ. Vì đó là trận làm thay đổi cục diện. Tào Tháo đang thắng thế phải lui về Trung Nguyên, Tôn Quyền giữ vững được giang sơn, Lưu Bị có Kinh Châu để làm bàn đạp. THế thiên hạ chia ba là từ trận Xích Bích mà ra
Trận Quan Độ là trận đánh hay nhất trong lịch sử Tam Quốc, nó thể hiện sự mưu trí, bình tĩnh, biết chờ thời và đặc biệt nghệ thuật quân sự lấy ít chống nhiều tuyệt vời của Tào Tháo.
Tui thích trận Quan Độ nhất , trận này Tháo dùng quân hay tuyệt lương hết , quân ít vậy mà oán cho Viên THiệu bét nhè nhờ đó mới có thế lực về sau này không có trận này sao có Xích Bích được ???????
Knight and Merchants
23-07-2003, 13:28
To T2:trận quan độ là dzo viên thiệu chẳng biết dùng mưu hứa du,nếu ko thì còn lâu tào tháo mới còn sống,đúng là dzở thiệt.
To 4eyes:trận Quan độ thì có mưu của lưu hoa dùng xe đá chống cung nỏ của viên thiệu chứ ko thì chết cả lũ rồi,mà đọc trận QĐ,tức cha viên thiệu thiệt,đáng lẽ thịt được tào tháo rồi ai ngờ....
Thế cái trò phóng hỏa kho lương thực, mỗi trại cho một mồi lửa là của ai, của Tào Tháo mà, nếu chỉ có mấy xe bắm đá thì làm được gì
Cái tài là biết dùng người Viên Thiệu không có thì chết là đúng , Hứa Du ngông cuồng sau Hứa CHử chém nát bét Tháo có vì thế chém Chử đâu đủ thấy Tháo biết mình cần gì
count Ulrich
27-07-2003, 22:45
đúng trận Quan Độ đâu có thể nói lá hay được chủ yếu là tại thằng Viên Thiệu nó quá ngu và không biết dùng người thôi. Tui nghĩ trận hay nhất là chú Trương Liêu với Lý Điển thủ thành Hạ Phì mà làm cho Tôn Quyền với đầy đủ tướng sĩ thua xiểng liểng còn chính mình thì suýt mất mạng
Đúng rồi, trận Quan Độ Tào Tháo thắng là do Viên Thiệu quá dở, ko biết dùng người.
Còn trận đánh hay nhất theo tui là trận Trường Bản, hết Triệu Vân solo cứu A Đẩu đến Trương Phi solo đẩy lui quân Tào...
Soushi Mahoroba
28-07-2003, 09:55
__Thế còn trận Quân Vũ 1 mình wa 5 ải thì sao, không giỏi sao bà con, 1 mình chống cả bọn Nguỵ , tuy trận đánh không hay lắm, nuhng7 nó thể hiện tính trung thành với Lưu Bị. Người bình thường dễ dâu gì có chuyện này.
Tui chi thich moi tran Truong Ban thoi.Cac bac co thay Trieu Van mot minh mot ngua xong pha chien truong ko?The moi goi la dung tuong chu.Moi cai giong ko tot bang Quan Truong thoi.Con Luu Bi thi dung la ho phu sinh cau tu roi.Tai nem con xuong dat lay long Trieu Van day ma.Ngu qua!!!
PoohPooh
02-08-2003, 23:14
Sao ko ai nói đến vụ Lục Tốn đốt 40 trại của Lưu Bị vậy.Tui thấy đây là trận thể hiện rõ câu nói "Trường Giang sóng sau xô sóng trước "Tuổi trẻ tài cao mà !!!!!!!!!!!!
Sword Man
03-08-2003, 03:24
Trận Trường Bản theo tui là hay nhất và làm người đọc Tam Quốc nhớ mãi (Hồi nhỏ đọc đến cảnh này khóc vì TV). Trận đó tuy TT trọng tài TV nên ra lệnh bắt sống nhưng cái oai dũng đó chẳng hề thua kém QV.
legend of king games
03-08-2003, 10:46
Nói chung thì trận nào mà chẳng hay.Triệu Vân 1 mình 1 ngựa xông pha chiến trận,Văn Ương 1 ngựa vào trại Tào,Cam Ninh 100 quân xông xáo,Quan Vũ qua 5 ải chém 6 tướng.Rùi thì lửa thiêu Bác Vọng,Quan Độ tranh hùng,Trường Giang nổi sóng.Hay hết!
Knight and Merchants
03-08-2003, 14:12
To 4eyes:cái đó do hứa du chỉ mưu cho tào tháo,chứ tào tháo cóc biết có nên cuớp lương ko,vả lại thằng thuần vu quỳnh tướng của viên thiệu tham rượu mới thua,thử cử trương cáp vào cao lãm đi giữ lương đi coi nào.chắc gì bị cướp lương.còn mí tướng kia chỉ việc dẫn vài ngàn cung nỏ đứng trước thành tào tháo 1 2 dặm mà vây thành lại,bố có thằng nào chạy được.
nói chung từ đầu đến cuối,trận nào cũng hay,mỗi trận có 1 nét hay riêng,chẳng trận nào hay giống trận nào
vodanhkhanh
12-08-2003, 17:53
Theo tui , trận trường bản là hay nhất . Một mình Triệu tử Long giữa đám quân Tào . Trong phần này , có sự dũng mãnh của Triệu tử Long , sự mưu lược của Trương Phi và hay nhất là cách thu phục nhân tài của Lưu Bị .
Theo tui trận Xích Bích là hay nhất. Nó thể hiện được nhiều thứ lắm. Nổi bật nhất vẫn là cuộc đấu trí giữa Chu Du, Khổing Minh và Tào Tháo. Ngoài ra đây còn là trận đấu quyết định 1 trận đấu lớn mà sự thất bại của quân Tào đã dẫn đến thế Tam Quốc tranh hùng rất hấp dẫn về sau.
namtuocbongdem3
14-08-2003, 17:57
__Thế còn trận Quân Vũ 1 mình wa 5 ải thì sao, không giỏi sao bà con, 1 mình chống cả bọn Nguỵ , tuy trận đánh không hay lắm, nuhng7 nó thể hiện tính trung thành với Lưu Bị. Người bình thường dễ dâu gì có chuyện này.
Theo mình thì Quan Vũ có được những chiến tích đó 1 phần lớn là nhờ vào con chiến mã Xích Thố, bạn có thấy không, cứ lần nào chém được một tướng là tác giả không thể không nói đến sự sung sức và nhanh nhẹn của nó đó sao? Từ lúc chém Nhan lương, Văn Sú cho đến qua 5 ải chém sáu tướng đều có câu,"Quan Vũ xấn ngựa lên đưa 1 đao.......mình đứt làm hai khúc" đấy sao.
skymaster
14-08-2003, 20:29
các bác nãy giờ rôm rả quá , nhưng mà nói gì thì nói chứ Xích Bích là số môt , còn bác nà đó nói công đầu là của chu du xem lai dùm có biết Chu du than gì ko "trới đã sinh du sao còn sinh lượng" !!1" :)
Nhảm nhí, đó là lúc Chu Du dùng kế "giả đồ diệt Quắc" bị phát hiện mới than như vậy, còn trong trận Xích Bích thì công lớn vẫn là Chu Du, Gia Cát Lượng chẳng qua cũng chỉ là "ăn theo nói leo" mà thôi, còn đốt thuyền giặc trên sông, phục kích địch trên bộ đều là do Chu Du đạo diễn cả, Gia Cát Lượng ít quân chỉ dám đánh vuốt đuôi thôi.
Duy_Tran
15-08-2003, 10:34
Muốn biết trận nào hay sao kô bầu chọn cho rồi đi các bác, ngồi gây nhau!
Giang_ho
15-08-2003, 20:11
Khổng minh một mình gảy đàn đẩy lui đại quân của Tư Mã Ý , trận này mới thể hiện được tài của người dùng binh.
Soushi Mahoroba
16-08-2003, 12:31
__Cái dụ gảy đàn mới dui à nha, tới giò tui vẫn chưa hiểu được cái khú đó như thía nào nữa, không biết có phải khổng minh sợ wá nên gảy chơi cho vui. Gặp tên Tư Mã ý cũng ngu, cứ tưởng có cạm bẫy nên mới chạy dìa, đọc truyện rùi mà hình như chỗ này viết khó hiểu wé, đọc chả hiểu gì hết. ^^
skymaster
17-08-2003, 16:33
ê tuta ông nói nhảm nhí là sao chả phải suốt đầu trận đến cuối trân xích bích là hàng loạt âm mưu hảm hại KM mà ko thành của chu du , từ đó ta thây chu du than trời sau hàng loãt thất bại là chấp nhận tài trí kém km đó sao , còn ông nói km "ăn theo nói leo là" không đúng nha ! hình như ông đọc tqc chưa kỹ thì phải , đốt thuyền trên sông là do cả hai cùng nghĩ ra, nhưng chả phải thuận lợi đuợc là do km biết huớng gió, hơn nữa phục kích trên bộ ông quên chi tiết km bày quân bắt tào đi đâu gặp phục kích tới đó cuối cùng thoát ải quan vủ trong tay còn mấy tường tâm phúc với mấy tên lính. mặt khác chu du là tướng cầm quân còn km là quân sư cầm trí , cái gọi là quân sư phải biết "trên biết nhìn sao đoán vận duới biết thông địa lý" sao có thể đem so tuớng công cẩn với gia cát luợng mà còn nói là "ăn theo nói leo".
Wei-SimaYi
17-08-2003, 18:02
Tui thấy hình như là có 2 phe 1 bên Xích Bích 1 bên Quan Độ thì phải
Theo tui thì trận Xích Bích hay và ý nghĩa nhất
Này nhé trận Quan Độ Tào Tháo thắng là lẽ dĩ nhiên rùi,quân đội tạp nham
của Viên Thiệu thì làm được quái gì.Vả lại trân đó Tháo có thua cũng hổng
sao cùng lắm cắt râu vứt áo giả làm thường dân,thằng họ Viên tử ẹo thì báo thù cũng được mừ
Còn trận Xích Bích hay tuyệt tuy quân Tào ko quen thủy chiến nhưng với
lượng quân đông đảo,tinh nhuệ cộng với đầu óc kinh khủng của Tháo hắn
vẫn có thể cầm cự đến lúc...luyện xong thủy quân.Công đầu trận này còn ai khác ngoài KongMing,thử hỏi Chu Du á từ đầu trận tới cuối trận toàn lo hại KongMing thui,thử hỏi nếu ông Khổng tử rùi thì với bản tính nóng nảy
của họ Chu hắn sẽ lập tức dùng kế hỏa công.Mà dùng vào ngày ngược hướng gió thì đội thuyền chiến Đông Ngô có ra tro,cũng từ trận này mà thiên hạ mới chia ba được,nhờ vậy mới có truyện TQ,có DW,DT,RTK ,mới
có hội vườn đào chứ lị,ý nghĩa wá còn gì
Trân TB hay thiệt nhưng mà là trận thua chạy của Lưu Bị thiếu ý nghĩa thực
tiễn wá hà
Còn dụ KM đánh đàn hả dễ hiểu thui,thường tướng ra trận muốn dụ tướng
đich dzô bẫy thì thường có 1 hành động khinh thường quân địch để khích
tướng í mà.Còn SimaYi ở với CaoCao lâu ngày bị nhiễm thói đa nghi nên
chạy...cho chắc ăn
Soushi Mahoroba
23-08-2003, 10:27
__Cho bạn 2 Exp xem như là khuyến khích cho bài bình luận, chúc mừng nhé.
naughtyboyvn
25-08-2003, 16:56
Trùi ui nói nhiều quá. Trận Xích Bích quan trọng và hay nhất rùi. Giờ mà làm cái bầu cử đảm bảo trận Xích Bích áp đảo. Đây còn là trận quan trọng nhất trong Tam Quốc vì từ trận này mới hình thành 3 nước và được xem Chu Du, Gia Cát Lượng, và Tào Tháo trổ tài ( 3 vị này có lẽ mưu trí nhất trong thời Tam Quốc ). Các trận khác cũng có kỳ tích nhưng không thể so với Xích Bích được.
Trận Xích Bích hay nhất là cái chắc.Tui có đọc wa một cuốn sách nói vể các trận đánh hay nhất trong lịch sử thế giới,và đương nhiên trận Xích Bích là trận thuỷ công hay nhât rùi,sau đó mới đến trận quân Anh đốt quân Tây Ban Nha(hay Bồ Đào Nha gì đó,ko nhớ rõ lắm).Nhưng xin góp ý nha,các bác quên mất vai trò của Bàng quân sư rùi.Thử hỏi ko có ổng,Chu Du và Khổng Minh có dễ dàng đốt cháy đc quân Nguỵ ko?Quân Nguỵ đông người,lắm thuyền bè(cả lớn lẫn nhỏ)....liệu chỉ với một nhúm thuyền của Hoàng Cái có thể đốt trui đc ko?Chu Du,Khổng Minh,hay Tào Tháo dù nổi bật thế nào chăng nữa cũng ko nên quên Bàng Thống(Phụng Sồ tiên sinh chứ ai).Kế liên hoàn thuyền của ông miễn chê!!!!!!!! [-x
Tui thấy hình như là có 2 phe 1 bên Xích Bích 1 bên Quan Độ thì phải
Theo tui thì trận Xích Bích hay và ý nghĩa nhất
Này nhé trận Quan Độ Tào Tháo thắng là lẽ dĩ nhiên rùi,quân đội tạp nham
của Viên Thiệu thì làm được quái gì.Vả lại trân đó Tháo có thua cũng hổng
sao cùng lắm cắt râu vứt áo giả làm thường dân,thằng họ Viên tử ẹo thì báo thù cũng được mừ
Còn trận Xích Bích hay tuyệt tuy quân Tào ko quen thủy chiến nhưng với
lượng quân đông đảo,tinh nhuệ cộng với đầu óc kinh khủng của Tháo hắn
vẫn có thể cầm cự đến lúc...luyện xong thủy quân.Công đầu trận này còn ai khác ngoài KongMing,thử hỏi Chu Du á từ đầu trận tới cuối trận toàn lo hại KongMing thui,thử hỏi nếu ông Khổng tử rùi thì với bản tính nóng nảy
của họ Chu hắn sẽ lập tức dùng kế hỏa công.Mà dùng vào ngày ngược hướng gió thì đội thuyền chiến Đông Ngô có ra tro,cũng từ trận này mà thiên hạ mới chia ba được,nhờ vậy mới có truyện TQ,có DW,DT,RTK ,mới
có hội vườn đào chứ lị,ý nghĩa wá còn gì
Trân TB hay thiệt nhưng mà là trận thua chạy của Lưu Bị thiếu ý nghĩa thực
tiễn wá hà
Còn dụ KM đánh đàn hả dễ hiểu thui,thường tướng ra trận muốn dụ tướng
đich dzô bẫy thì thường có 1 hành động khinh thường quân địch để khích
tướng í mà.Còn SimaYi ở với CaoCao lâu ngày bị nhiễm thói đa nghi nên
chạy...cho chắc ăn
Xem ra bác Wei-SimaYi cũng ghê gớm nhỉ.Tự biện bạch về trận rút lui lãng nhách của mình hả.Nói đúng hơn,SimaYi lúc đấy cũng có thể đoán ra đc Km ko còn quân trong thành,nhưng nếu tấn công vào,tuy có thể dành chiến thắng nhưng sẽ đồng nghĩa với bản án tử hình dành cho ổng.Giữ mạng mình hay cái dành chiến thắng,cái nào tốt hơn nhỉ?Công to lấn chủ,câu này chẳng nhẽ ko đúng à?Còn trận Xích Bích,ko thấy bác nhắc đến Bàng Thống,xin hỏi ko có ông,liệu có thể dành chiến thắng dễ như thế ko?Thế mà ở đây ko nhắc đến,thật sự thiếu xót ....tội nghiệp cho ông Bàng,sao ông để SimaYi ngày nay wên mất ông thế này?
Wei-SimaYi
28-08-2003, 08:31
Hà hà,apo ngây thơ tội nghiệp ơi,ta biết là mi đọc về cái dzụ SimaYi rút lui đồng nghĩa với cái chết này trong truyện Cậu bé quyền năng,lúc mà thằng đó(tên gì ta wên mất rùi)đấu với La Sát Vương phải hông,tên La Sát Vương đã đề cập đến việc này chớ gì.
Nói như vậy cũng là một cách nhưng mà ta suy cho cùng thì lại không phải như thế,Khổng Minh là bậc tài trí hơn người,SimaYi biết mình còn kém cỏi hơn Khổng Minh nhiều nên không dám khinh xuất mà làm bừa,đừng nói Khổng Minh còn sống sờ sờ ở đây,khi SimaYi xem thiên văn,biết số Khổng Minh đã tận,mà lúc trông xem tượng gỗ của ổng,hắn còn rụng rời tay chân,trốn chạy trối chết nữa kìa.Trở lại với việc SimaYi
không vô thành theo ta nghĩ chỉ có 1 lí do duy nhất là hắn sợ Khổng Minh
thôi,giả sử hắn vô thành,rồi luộc Khổng Minh,ta chắc Tào Tháo cũng không nỡ làm gì một hiền tài như hắn,mà Tào Tháo có làm gì đi nữa thì với mưu trí của SimaYi chẳng đủ để đối phó với gian kế của Tào Tháo ư.
Còn về trận Xích Bích,nói cho mà biết,kể đến tướng giỏi,quân sư tài và một bọn chuyên dùng gian mưu quỷ kế,trá hàng chiêu dụ thì còn nhiều lắm em ơi.Có thể nói đó là trện quy tụ đầy đủ anh hào nhất của cả ba nhà Ngụy,Thục,Ngô.Ở đây ta chỉ nhắc đến 2 người wan trọng nhất trong trận thôi,chứ còn ở đó mà kể hết hào kiệt thì mỏi tay chết.Vả lại ở đây đang bàn về trận đấu hay,và trận Xích Bích hay dở là nhờ có gió,muốn có gió thì phải có Khổng Minh,công đầu là về ổng đúng rồi,còn Chu Du ta nhắc đến là chỉ đế chê trách hắn thôi,đại đô đốc,trụ cột của Đông Ngô mà lại thiếu suy nghĩ kinh khủng,hắn còn làm chủ tướng thì Bàng Thống dù hiến kế hay cũng như không. B-)
Chích Bông
23-09-2003, 16:46
Tui thì cho là trận Chi Bi là hay nhất, có thể nói tất cả các mưu sĩ, các mãnh tướng số một của các nước đều tập chung ở trận đánh kinh điển này. Nó không chỉ nói lên tầm quan trọng của kết quả trận đánh mà còn qui mô về tổ chức chuẩn bị cũng như sự bài binh bố trận hoàn thiện. Qua trận đánh một số nhân vật như Chu Du Bàng Thống có dịp chứng tỏ tài năng của mình. Còn về vụ ai có công lớn nhất thì cũng rất là khó nói vì vai trò của ai cũng đều rất quan trọng. Nếu chỉ một ông Bàng Thống thôi mà không có gió Đông thử hỏi chiến thuyền liên hoàn của Tào chẳng nuốt chửng Ngô rồi và còn những ví dụ khác nữa......
Theo tui để thành công được là phụ thuộc vào những yếu tố sau :
Lòng căm thù bọn xâm lược của quân sĩ Đông Ngô cộng với sự thuận lợi của địa hình Giang Đông
Sự phối hợp mưu trí của các quân sư, sự dũng mãnh của binh tướng Ngô Thục
Có sự trợ giúp của gió Đông
Còn nhiều lý do khác nữa nhưng theo tui quan trọng nhất là những điểm trên
Hà hà,apo ngây thơ tội nghiệp ơi,ta biết là mi đọc về cái dzụ SimaYi rút lui đồng nghĩa với cái chết này trong truyện Cậu bé quyền năng,lúc mà thằng đó(tên gì ta wên mất rùi)đấu với La Sát Vương phải hông,tên La Sát Vương đã đề cập đến việc này chớ gì.
Nói như vậy cũng là một cách nhưng mà ta suy cho cùng thì lại không phải như thế,Khổng Minh là bậc tài trí hơn người,SimaYi biết mình còn kém cỏi hơn Khổng Minh nhiều nên không dám khinh xuất mà làm bừa,đừng nói Khổng Minh còn sống sờ sờ ở đây,khi SimaYi xem thiên văn,biết số Khổng Minh đã tận,mà lúc trông xem tượng gỗ của ổng,hắn còn rụng rời tay chân,trốn chạy trối chết nữa kìa.Trở lại với việc SimaYi
không vô thành theo ta nghĩ chỉ có 1 lí do duy nhất là hắn sợ Khổng Minh
thôi,giả sử hắn vô thành,rồi luộc Khổng Minh,ta chắc Tào Tháo cũng không nỡ làm gì một hiền tài như hắn,mà Tào Tháo có làm gì đi nữa thì với mưu trí của SimaYi chẳng đủ để đối phó với gian kế của Tào Tháo ư.
Còn về trận Xích Bích,nói cho mà biết,kể đến tướng giỏi,quân sư tài và một bọn chuyên dùng gian mưu quỷ kế,trá hàng chiêu dụ thì còn nhiều lắm em ơi.Có thể nói đó là trện quy tụ đầy đủ anh hào nhất của cả ba nhà Ngụy,Thục,Ngô.Ở đây ta chỉ nhắc đến 2 người wan trọng nhất trong trận thôi,chứ còn ở đó mà kể hết hào kiệt thì mỏi tay chết.Vả lại ở đây đang bàn về trận đấu hay,và trận Xích Bích hay dở là nhờ có gió,muốn có gió thì phải có Khổng Minh,công đầu là về ổng đúng rồi,còn Chu Du ta nhắc đến là chỉ đế chê trách hắn thôi,đại đô đốc,trụ cột của Đông Ngô mà lại thiếu suy nghĩ kinh khủng,hắn còn làm chủ tướng thì Bàng Thống dù hiến kế hay cũng như không. B-)
Xin lỗi nha.Tui chưa hể đọc chú bé rồng nha.Tui chả bít La Sát Vương là ai đâu.Cái này do đọc sách về TQ trong thư viện thôi à(ko phải tiếng Việt đâu).Cho nên cái người ta nói tui chỉ nói lại thui nha.Hehe hai người wan trọng hả?Ko có Bàng Thống cái kế của Km,Cd xem ra nửa vời lắm.Ko có mấy sợi xích đó có đốt cháy đc toàn bộ chiến thuyền của Cao Cao ko?Ko biết ai mới đáng làm em?Người ta có ví Bàng Thống ngang với Km ko phải để nói chơi nha.Sima Yi theo sử sách nước ngoài ko hề kém sút gì Km,chỉ ko bằng về mặt quyền biến thôi.Bằng ko sao cũng là một nhà wân sự gia kì tài thời TQ?Cái này lấy dẫn chứng trong sách của lũ TQ đó nha.....Muốn tìm hiểu kĩ mời sang thư viện Quốc Gia S'pore >:-D<
Luc_Ba_Ngon
24-09-2003, 04:08
Xin lỗi nha.Tui chưa hể đọc chú bé rồng nha.Tui chả bít La Sát Vương là ai đâu.Cái này do đọc sách về TQ trong thư viện thôi à(ko phải tiếng Việt đâu).Cho nên cái người ta nói tui chỉ nói lại thui nha.Hehe hai người wan trọng hả?Ko có Bàng Thống cái kế của Km,Cd xem ra nửa vời lắm.Ko có mấy sợi xích đó có đốt cháy đc toàn bộ chiến thuyền của Cao Cao ko?Ko biết ai mới đáng làm em?Người ta có ví Bàng Thống ngang với Km ko phải để nói chơi nha.Sima Yi theo sử sách nước ngoài ko hề kém sút gì Km,chỉ ko bằng về mặt quyền biến thôi.Bằng ko sao cũng là một nhà wân sự gia kì tài thời TQ?Cái này lấy dẫn chứng trong sách của lũ TQ đó nha.....Muốn tìm hiểu kĩ mời sang thư viện Quốc Gia S'pore >:-D<
oi gioi oi, ong nay toan mang sach vo ra de nguoi, cha co suy nghi rieng gi, dung la do dot nat, so sanh voi ma toc thi ke 8 lang, nguoi nua can day. tran xĩch bich hay o cai lien hoan ke, ke nao cung hay, neu ko co gio dong thi bang thong vo tinh hien ke hay cho tao thao roi, vi tao thao cung da noi voi muu si cua han la thoi tiet nhu bay gio han ko so co gio dong ma. con cong dau thi ai ma biet dc, biet liet cong nhu the nao ma so, neu noi cong to fai noi den hoang cai chu, kho nhuc ke con gi, nhung ai cung co cong, lien hoan ke ma. con noi chuyen tu ma y ko dam vao thanh ro rang so khong minh con gi, chu luc ay tao thao chet roi, chi con tao tuan, 1 thang vua dam me tuu sac khac gi liu thien dau, tu ma y no dau co so gi, lam gi co viec so chet. tran truong ban voi luc quan vu qua ai chem 5 tuong cugn hay, nhung deu noi len suc khoe cua ca nhan thoi, ko fai la tran danh, ma giong theo kieu kiem hiep dung hon. noi chung tran xich bich hay nhat, vi lay it chong nhieu, 1 tran ma pha tan quan dich, chu TQ thi thieu gi tran hay, thoi, ket thuc, ban chuyen khac :-$
Vậy còn trận Hào Đình thì sao?Về tổn thất cũng ngang ngửa với trận Xích Bích,về mưu lược thì trận này cũng khá bí hiểm vì chỉ có 3 người biết trước được kết quả trận đánh đó là:Lục Tốn(các tướng Đông Ngô đều không biết gì),Tào Phi và Khổng Minh.Chỉ có điều trận này quá bi kịch với Lưu Bị nên ít ai nghĩ đến nó, trận này là mở đầu cho sự suy tàn của nhà Thục Hán sau này.
Còn trận Đồng Quan,Tào Tháo bị Mã Siêu tẩn cho cắt râu quẳng áo chạy nữa.
dreamweaver
26-09-2003, 17:18
Trận đánh là phải có quân tướng đông vui chứ , các bác toàn kể mấy cảnh dũng tướng phi ngựa oánh 1 mình không . Tôi đề nghị trận Mã Siêu oánh Tào Tháo cắt râu chặt tóc , trận đó mới hay . Tháo dù thua Xích Bích nhưng đâu đến nỗi phải đi hớt tóc cạo râu ráy tai như thế đâu , thế mà gặp Mã Siêu thì .. chắc là do kỵ binh Tây Lương mạnh quá nên quân Tào đánh không nổi , tẩu ráo .
Ôi dào trận đánh thì bàn xong rồi thì bàn tới những trận đấu tướng đi những trận đánh thể hiện bản sắc anh hùng đó
Wei-SimaYi
27-09-2003, 17:00
Cái gì mà bản sắc anh hùng,nói y hệt phim chưởng,giờ muốn chuyển qua bàn luận về mấy trận tướng oánh nhau hả,mấy trận đó thì hổng có nhiều,chỉ có:Lưu-Quan-TrươngVSLã Bố,Quan Vũ VS Hoàng Trung,Trương Phi VS Mã Siêu...,nói chung là ít có trận hay
Khồng hay thì ông ra đấu cho nó hay .Sau ông toàn làm cụt hứng không dzậy
Wei-SimaYi
28-09-2003, 13:54
Cụt hứng là sao,có gì muốn nói thì cứ nói,tui có bắt là không được nói tiếp đâu chứ hả,vô đây nói có một câu rồi thôi hà,dù sao tui vẫn còn đỡ hơn,hé hé,chính ông mới làm cụt hứng đó
Tui chỉ bảo đó là các trận hay nhất mà tui còn nhớ được,nếu có hứng thì kể tiếp đi
Knight and Merchants
16-01-2004, 09:55
đây mấy bác đề cử đi này
1.Ba anh hùng đánh Lã Bố
2.Mã Siêu đánh Hứa Chử
3.Dực Đức đánh Mã Siêu
4.Điển Vi đánh Hứa Chử
5.Quan Vũ đánh Bàng Đức
6.Tôn Sách đánh Thái Sử Từ
7.Triệu Tử Long đánh 5 tướng
8.Triệu Tử Long 1 ngựa cứu chúa
hix,biết mấy trận này à.mấy bác cho ý kiến thử
em thì để cử trận Quan Vũ đánh Bàng Đức,he he.mấy trận kia thấy nhàm chán sao sao ấy,duy có mỗi trận này là đã,Bàng Đức mặc áo quan tử chiến đánh nhau trông đã dễ sợ,2 bên dùng sử đao chọi nhau,chả ai thắng ai.
hix,mấy bác đề cử trận nào hả
Khuong Duy_so 1
16-01-2004, 12:57
He he he còn tui thì cho rằng trận Tôn Sách đánh Thái Sử Từ là kịch liệt nhất , hai tên đánh từ ngựa té xuống đánh dước đất luôn , he he trận đó Tôn Sách cướp được cái gì của Thái Sử Từ thế nhỉ :-/
Chiplucky
16-01-2004, 16:00
tôi đề cữ trận TCL một mình cứu chúa. Trận đó là trận một mình xông pha trên chiến trường cứu chúa.
trận đó đã làm nên tên tuổi của thường sơn triệu tử long mà. Và cái hay nữa là TTL vào xông pha trong quân của TT như chỗ không người. Môt mình đánh trăm ngàn tên mà không sao cả,.. phục quá ^_^
Knight and Merchants
17-01-2004, 10:59
trận của tên Khuong Duy so 1.đánh nhau là kịch liệt nhất,nhưng bất phân thắng bại,ko rõ ai thắng ai thua.thằng thì chụp được cái mũ,thằng thì vớ được cái kích,trông có vẻ Tôn Sách thắng thế vì Sách dùng kích đâm mà,còn Từ thì phải giật cái mũ của Sách mà đỡ,he he.coi như Tôn Sách chiếm ưu thế trong truyện.còn trong Game hả,Tôn Sách bị chém rớt ngựa :)).Vì thằng Thái Sử Từ Power nó 101 lận,Sun Ce nhà ta có 93 thôi :))
còn trận của TTL,trận này phạm qui rồi chip à ^_^ .Đây đang nói về trận đấu mà,tức là 1 chọi 1,tướng đấu tướng mà,sao tự dưng đưa vô 1 trận tướng đấu đám lính với đám tướng,hix.trận của ông xếp vào hàng...danh bất hư truyền đấy,he he.nhưng rất tiếc là ko đúng nội dung topic
korangar
17-01-2004, 11:02
Tên K&M tráo trở thật, tự mình đưa ra rùi lại bảo phạm quy. Mi xem lại cái bài của mi đê, chính mi đưa trận TTL một ngựa cứu chúa vào mà bây giờ còn nói gì nữa. Ta chọn trận Trương Liêu đánh TST (Hehe, TL có mỗi trận đó mà)
Khuong Duy_so 1
17-01-2004, 16:13
Nếu đúng như cha K&M nói thì bất công xã hội cho Tôn Sách quá , rỏ ràng trong chuyện hai bác đó đánh bất phân thắng bại thế mà mấy cha sản xuất lại tạo ra thế -----> ăn gian quá [-x
Mà dù sao tui củng phải khẳng định lại rằng trận đó bác Tôn nhà ta hứng lên chiến dử quá , hết sử dụng vủ khí rồi lại chơi tay không , hết đánh trên ngựa rồi thì xuống đất dập nhau tiếp -----> khiếp quá :-&
Mà sau trận đó Sách cướp được ngọn kích của Từ rồi kêu ba quân la lên ...( quên mất tiêu rồi ) , bác Từ nhà ta củng không kém đem treo cái nón của Sách lên và la làng là : đầu của Tôn Sách đây ----> hai bác này chơi vỏ mồm củng dử dội không kém he he he ;;-)
Knight and Merchants
17-01-2004, 22:04
Tên K&M tráo trở thật, tự mình đưa ra rùi lại bảo phạm quy. Mi xem lại cái bài của mi đê, chính mi đưa trận TTL một ngựa cứu chúa vào mà bây giờ còn nói gì nữa. Ta chọn trận Trương Liêu đánh TST (Hehe, TL có mỗi trận đó mà)
cái này là lỗi tại ta,hix.Ta post nhầm mà chưa có edit cho nên mới thế,hix.giờ mệt quá,khỏi edit đi,để đó cho rồi,có ai biết đâu mà sợ :)).
trận Trương Liêu của mi khỏi đánh ta cũng biết Thái Sử Từ ăn rồi,he he.mi ko tin thì về mở hết tất cả các game thuộc RTK mà thử cho 2 thằng nì đánh nhau đi :))
Nếu đúng như cha K&M nói thì bất công xã hội cho Tôn Sách quá , rỏ ràng trong chuyện hai bác đó đánh bất phân thắng bại thế mà mấy cha sản xuất lại tạo ra thế -----> ăn gian quá
Mà dù sao tui củng phải khẳng định lại rằng trận đó bác Tôn nhà ta hứng lên chiến dử quá , hết sử dụng vủ khí rồi lại chơi tay không , hết đánh trên ngựa rồi thì xuống đất dập nhau tiếp -----> khiếp quá
Mà sau trận đó Sách cướp được ngọn kích của Từ rồi kêu ba quân la lên ...( quên mất tiêu rồi ) , bác Từ nhà ta củng không kém đem treo cái nón của Sách lên và la làng là : đầu của Tôn Sách đây ----> hai bác này chơi vỏ mồm củng dử dội không kém he he he
hì,cái đó là do Thái Sử Từ nó có item mà,Tôn Sách cũng có nhưng item ko xịn bằng Thái Sử Từ,thua cũng chả sao cả,hì hì,chỉ là game thôi mà,đâu phải sự thật đâu :)),sự thật là Tôn Sách chết về tay 1 lão già :)).
Cái đó là do cả 2 tên đều khoẻ,ỷ mình có sức mạnh nên mới chơi tay đôi đó,keke.Mà rốt cục 2 cha này đều ko thắng được với nhau,chắc hai tên nì ko tên nào biết võ quá,he he.chỉ biết sử dụng mấy thứ vũ khí mà võ nghệ chả biết có giỏi hay ko thì tệ qué,keke.cỡ 10 tên như thế này ta chỉ cần gọi 1 thằng trong lịch sử của Mutsu Viên Minh Phái ra là chết hết,he he.
quân của Tôn Sách hô như thế này nè :Nếu Thái Sử Từ ko chạy cho mau thì đã bị cái kích này đâm chết rồi.còn quân của Do hô lên như lời Từ dặn là :Đầu Tôn Sách ở đâu rồi giống như bác nói đó,hì hì.2 bên nhạo báng nhau,chán rồi thì 2 thằng tướng ra đánh,đánh chả được bao nhiêu thì Lưu Do cho rút quân mất tiêu,hix.
Khuong Duy_so 1
18-01-2004, 05:02
Tên K&M kia , mi nói thế là không nhửng xúc phạm đến Tôn Sách oai hùng mà còn xúc phạm đến nhửng Fan hâm mộ của Tôn Sách đó ( như ta chẳng hạn X( ) Mà mi nói thế có ý là Tôn Sách bị thằng đạo sỉ đó Kill hả , hổng dám đâu , Tôn Sách chết vì bị trúng mủi tên vào mặt đó :-?
Còn cái vụ vỏ thuật thì mi củng sai mất rồi , sử dụng binh khí củng là một loại vỏ đó . Mặc dù chính ta củng phải công nhận là mấy bác tướng trong tam quốc chơi vỏ tay chân không giỏi lắm nhưng ta tin chắc rằng được như thế củng ít ra phải từ đai đen trở lên >:-D<
Ủa mà sao tự nhiên mi đem Atula vào thế hả ? Cái truyện đó nó đề cao Karate quá mà nó lại sỉ nhục Taekwondo nên ta không thích lắm [-x
Knight and Merchants
18-01-2004, 23:25
sai,Tôn Sách trúng tên nhưng gần khỏi bệnh,tại lão già Vu Cát ko biết có ý định chọc tức hắn hay vô cớ chọc tức hắn làm hắn khùng mà vỡ nhọt tên mà chết,he he.nếu ko thì hắn lành nhọt tên rồi,từ đó có thể => Tôn Sách chết về tay 1 lão già
sao ông biết là từ đai đen trở lên,tưởng gì,ra đường mua thiếu gì,he he.mặc vô cho nó oai,rồi gặp bọn du côn thì chạy mất dép :)).đá với chả đấm,nếu so về khoản này thì tui cá Điển Vi ăn chắc :))
hix,cái truyện nì làm gì đề cao karate hả,phái Mutsu thật sự chẳng phải là võ công đâu,đó chỉ là kỹ thuật tiêu diệt đối thủ mà thôi,he he.Mà đúng là trong truyện chẳng có thằng nào sử dụng taewondo cả :)).tội nghịp ông :))
Khuong Duy_so 1
22-01-2004, 05:20
Tui không nghỉ như ông đâu K&M , theo tui thì khí số của Tôn Sách đã cạn rồi cộng thêm việc bị trúng mủi tên vào mặt nên mới gây ra ảo giác là khi giết thằng Vu Cát xong rồi thì nó cứ hiện ra hoài . Tui nghỉ đó củng là chuyện bình thường thôi , người sắp chết thì hay bị ảo giác mà đặc biệt là sự kiện cha đạo sỉ đó lại đúng ngay lúc Tôn Sách bị bệnh nửa .... :-?
Tui không hề tin là cha Vu Cát có thể linh thien như thế đâu , nếu như thế thì làm sao mà bị Tôn Sách giết chết được [-x
Poseidal
22-01-2004, 16:51
Tay Tôn Sách này rõ là vãi lúa về cái độ kiêu ngạo, chiếm được ít đất đai mà đã vênh vang, tỏ thái độ coi thường quỷ thần, cho nên bị toi thì cũng đáng thôi. Tôi thấy tay này với tay Tôn Kiên chết đều đáng cả, chẳng việc gì phải thương tiếc.
Khuong Duy_so 1
22-01-2004, 18:07
Bác nói như thế là hoàn toàn sai rồi . Tôn Sách và Tôn Kiên cả hai người đều là tướng giỏi , không hề kiêu ngạo như bác nói đâu . Đặc biệt là Tôn Sách khi cha mình mất thì vẩn còn nhỏ nhưng đã biết kính trọng người hiền , chiêu mộ nhân tài khắp nơi ...Có thể nói Sách là một trong nhửng vị tướng giỏi nhất của Ngô vì chỉ với vài ngàn quân của Viên Thuật Sách đã đánh Đông dẹp Tây mở mang bờ cỏi tạo nên một vùng Giang Đông cho Ngô đó . Như thế mà bác nói chỉ là một ít đất đai àh . Hơn nửa khi Sách mất đi thì nước Ngô không hề có thêm một tất đất nào nửa ( ngoại trừ 1/2 của Kinh Châu là do Lưu Bị hứa trả ) :>
Còn về cái vụ Vu Cát thì tôi rất tán thành với cách làm của Sách vì anh ta là một người có đầu óc hiện đại , nên không tin vào bọn đạo sỉ như thế và càng không muốn dân của mình như thế . Hơn nửa dân chúng và bọn quan lại không tôn thờ đấng minh quân của mình mà lại tôn thờ một tên đạo sỉ thì thử hỏi làm sao mà không nổi giận cơ chứ , nhất là bọn quan lại bỏ cả buổi bàn việc đại sự với Sách để ra xem Vu Cát ....... :-?
korangar
23-01-2004, 16:04
Bác KD số 1 nói Sách có đầu óc hiện đại thì cũng không đúng lắm đâu. Trong truyện hình như có đoạn Tôn Sách đi cúng một cái miếu gì đấy ngay gần trại địch, các quan can ngăn thì Sách bảo là có thần phù hộ thì còn sợ gì, kết quả mới gặp Thái Sử Từ đánh nhau một trận long trời lở đất đó. Còn thái độ của Sách với Vu Cát dường như do lòng ghen tị mà ra, hoặc cũng có thể là giận cá chém thớt. Cứ cho là VC không phải thần tiên nhưng theo như lời người dân thì VC cũng đâu có lợi dụng hai chữ thần tiên để lừa đảo kiếm tiền hay mê hoặc lòng người đâu, vậy thì việc gì mà Sách phải nổi giận như thế. Cuối cùng tức đến vết thương vỡ ra mà chết => Lãng nhách
Hay!!! KD số 1 và Koangar đều lập luận khá lắm.
Vậy có thể kết luận như sau:Tôn Sách lúc đầu rất tin vào thần tiên và ma quỉ....cho nên mới dám một mình cùng vài tướng do thám cái trại của Thái Sử Từ nhu8ng sau đo hắn rút ra rằng tin vào thần tiên cũng chẳng có cái lợi gì cho nên hắn lại không thèm tin thằng Vu Cát nữa..thế là hết.
Nhưng rút cục thì Tôn Sách quá ngông cuồng..việc không đáng tin lại tin,thần tiên ảo thì tin sái cái cổ đến nỗi xém bị chết bởi TST..do thằng Từ này hơi dở thôi,he he.
Còn sau đó 1 người có việc làm cụ thể như Vu Cát thần tiên(cứu dân lành) thì lại vì tự ái mà không phục thằng đấy..thế là lại ngớ ngẩn để chết...
Thần trong miếu không đáng tin bằng Vu Cát thì lại tin,thế là dở..nói chung là hắn chỉ có phục mình hắn thôi.
Còn chuyện TS không ham ngọc tỉ thi cũng không đúng..hắn có đòi đấy chứ..nhưng mà VT thất hứa không trả ngọc tỉ cho hắn nên hắn mới chịu thua thôi..he he.
TS đáng trách nhiều hơn,chỉ dáng phục là cái thời từ lúc dưới Viên Thuật cho đến khi đánh Lưu Do thôi.
Khuong Duy_so 1
24-01-2004, 07:27
Tớ thì lại nghỉ khác , theo tớ Tôn Sách chém chết Vu Cát thì nguyên nhân không phải chỉ đơn giản vì nhân dân Giang Đông tôn thờ Vu Cát hơn mình đâu , mà theo tớ nghỉ thì cái chính là vì Tôn Sách sợ sẻ xảy ra một bọn giặc khăn vàng thứ 2 ngay trên mảnh đất của mình . Như các bác củng biết rồi đó , Trương Giác lúc đầu củng đi cứu dân độ thế , chửa bệnh không lấy tiền khiến dân chúng tôn thờ như thần thánh . Trương Giác từ đó có được lòng dân chúng nên mới định lật đổ nhà Hán , tự mình lên làm vua . Xét đến Vu Cát bây giờ thì vị trí của hắn củng như Trương Giác lúc trước , dân chúng Giang Đông ai củng xem hắn như thần tiên sống , quí trọng hắn còn hơn Tôn Sách - người khai sáng nghiệp đồ cho Giang Đông - thế thì với dang nghỉa là thần tiên sống thì Vu Cát có thể dể dàng tập hợp lực lượng như Trương Giác lúc trước để chiếm Giang Đông thì nguy hiểm biết dường nào . Tôn Sách hiểu rỏ điều đó nên mới cương quyết giết chết Vu Cát để dẹp bỏ sự mê tín trong lòng dân ... :-?
ke_xa_la5000
24-01-2004, 08:04
ok.Tôi rất đồng ý với ý kiến chú đây .Ti6i đây cũng rất thích Trận Xích Bích .Một trận đấu mà lượng nhỏ của Tôn Quyền and Lưu Bị đã làm cho toàn quân của Tào phải khuất phục .Trận đấu cũng cho ta thấy Tào Tháo anh minh nhưng đôi khi cũng rất ngu .Lão đã trúng kế phản gián của Châu Du mà giết 2 vị tướng giỏi đánh đường thủy thua là đúng .Bạn đã có sự lự chọn tốt .Tôi vẫn rất thich Xích Bích .10 điểm cho bạn .ok bye .happy new year
KD số 1 nói hay lắm..nhưng theo tôi đó mới là cái chỗ cố chấp của Tôn Sách...tuy cùng 1 hiện tượng nhưng không thể suy ra cùng bản chất như chuyện Trương Giác được..mà tóm lại TS cũng đâu có giết được thằng Vu Cát đấy đâu.
Bởi vì cứ theo cái lí lẽ mà Tôn sách đưa ra đấy thì mấy thầy thuốc trong thiên hạ như Hoa Đà....chắc là chết hết qướ,ngày xưa có chuyện Trương Giác vì chủ của trăm họ là Linh Đế,Hoàn Đế mê haọn quan làm khổ đến trăm họ nên họ mới theo,còn Tôn Sách hiện nay thì đã được nhân dân bái vọng từ khi chiếm được các quận của Lưu Do và NBH rồi,lí nào lại như vậy..
Người dân VN ta có 1 câu rất hay:thà chịu khom người sau lưng trâu còn hơn cúi người trước giặc ngoại bang..Tôn Sách làm vậy chẳng hoá ra nghi ngờ lòng dạ cảu trăm họ sao??
Còn cái ông lính mới kia..đã chẳng đóng góp gì thì thôi,đừng có chú chú bác bác..nghe ngứa tai lắm,đề nghị Fair 1 tí xem nào..
Khuong Duy_so 1
24-01-2004, 17:23
Thật không hổ danh là Xì-gà , cao thủ đệ nhất của box HVĐ . Bao nhiêu lí lẻ của tớ đưa ra điều bị bác lật ngược một cách thuyết phục :>
Nhưng củng xin có thêm đôi lời rằng : không phải Tôn Sách không giết được Vu Cát đâu , sự thật thì Vu Cát đã chết nhưng ông ta cứ hiện lên để ám Tôn Sách thì đó chỉ là ảo ảnh của Tôn Sách mà ra thôi . Tôn Sách bị tên bắn vào mặt nên dù ít hoặc nhiều củng có ảnh hưởng đến thị giác cộng thêm chuyện Vu Cát có thể nói là một sự kiện lớn lúc đó với Sách nên dẩn đến ảo ảnh củng là lẻ thường tình .
Và theo tớ được biết thì người Trung Hoa thời xưa rất tin vào thần thánh , có thể nói họ tin đến nổi mù quáng ( mê tín dị đoan ) vì thế khi Vu Cát đã được cho là thần thánh thì dù Tôn Sách có là một bậc minh quân thì khi Vu Cát kêu gọi mọi người chống lại Sách với một lí do nào đó thì dù ít dù nhiều củng sẻ có người theo hắn ta nổi dậy chống lại Sách . Giang Đông sẻ trở nên hổn loạn , cơ đồ vừa mới xây dựng sẻ trở nên vô cùng suy yếu dể dàng trở thành miếng mồi ngon cho các chư hầu khác ( như Tháo chẳng hạn ) . Tôn Sách vì nghỉ đến đại cuộc nên mới làm như thế . Mặc dù cách làm ấy hơi có phần nông nổi >:-D<
Thật không hổ danh là Xì-gà , cao thủ đệ nhất của box HVĐ . Bao nhiêu lí lẻ của tớ đưa ra điều bị bác lật ngược một cách thuyết phục---->câu này đáng nghi quá,hic hic[-x:))
Nói đi nói lại thì Tôn Sách có cái sai cảu TS,và Vu Cát có cái sai của ông ấy,Vu Cát thà biến mình thành một thầy thuốc bình thường thì mới xứng với hai chữ thần tiên,còn đây lại làm thần thánh hoá việc làm của mình để đến nỗi Tôn Sách phải đắn đo suy nghĩ thì như vậy cũng chỉ là kẻ tầm thường,thích được người ta biết đến,còn nếu Vu Cát có ý định hãm hại Tôn sách ngay từ đầu thì không còn gì để nói nữa...
Đọc qua cái chỗ đó thì tình hình không 100% là như thế,tên Vu Cát cũng đã nói mình không có ý đấy,và mấy tuớng cũng nghĩ thế còn gì...
Khuong Duy_so 1
25-01-2004, 14:40
Hic hic cha Xì-gà này già quá cải hổng lại ---> tức quá X(
Thế còn trận chú Lử Bố chiến ba anh em nhà Lưu Bị thì sao nè :-?
Theo tớ thì Lử Bố chiến với Trương Phi được một ngày thì củng chưa có mỏi lắm đâu nhưng cuối cùng củng phải vắt giò lên cổ mà chạy vì biết câu tục ngử : Ba đánh một hổng chột củng què . Lử Bố vì không muốn tàn phai nhan sắc của mình nên phải vọt thôi he he he :)) :))
Nói giởi tí thôi chứ thật ra thì tớ cho rằng trong tất cả các trận của mình Lử Bố chưa bao giờ bộc lộ được hết sức mạnh của mình . Vì hắn ta tuy là mảnh hổ nhưng lại có trái tim của thỏ , Lử Bố chỉ đánh những trận mà hắn biết mình chắc thắng chứ chưa bao giờ như kiểu Bàng Đức khiên hòm chống Quan Công đó . Nếu Lử Bố mà củng như Bàng Đức thì chưa chắc 3 anh em Lưu Bị có thể khiến hắn lui bước đâu :-?
Ấy mình cãi cùn thế mà cũng có người khen,xấu hổ gớm..Lữ Bố không dám đánh vì hắn biết mình sẽ thua chắc..cỡ mình Trương Phi mà hắn còn không hạ được sau mấy trăm hiệp cơ mà.
làm tướng mà không có lá gan hùm khó làm được chuyện lớn,,,KD nói hay lắm...
Nhưng không biết tên này ăn cái gì mà có thể đánh được 6 tướng của Thaó 1 lúc nhỉ..kinh qướ...
supbosoi
25-01-2004, 18:31
Trận hay nhất hả , chính là trận đánh sau cùng của TamQuốc do Đặng Ngải và Chung Hội đánh nhà Thục . Thiên hạ về tay nhà Nguỵ là chuyện TamQuốc cũng hết mà :D
Knight and Merchants
25-01-2004, 18:35
To Khuong Duy so 1 :Hic,1 người quân tử như ông sao lại để thua 1 tên Trác vô dụng thế kia,hic
Đúng rồi.1 chọi 3 thì thua là chắc thôi,ha ha ha.Nhưng ông cũng nên nhớ rằng Lã Bố nó có con ngựa xích thố hè,khi thua bỏ chạy cho nhanh,3 anh em Lưu Bị dù đánh ăn được nhưng mà đuổi sao kịp được Bố,hic.Nói đúng hơn Lã Bố ko muốn đầu rơi xuống đất nên mới bỏ chạy đó,he he he
Hic, ông nói thế cũng ko đúng đâu.Bố nó lúc nào nó cũng đánh hết sức mình cả,nếu ko đánh hết sức thì để lũ bên kia nó lấn át mình à,hic.Hắn chỉ có trái tim của thỏ khi mà quân hắn ít hơn quân kia thôi,hoặc là hắn đang bị vây,hic.Như Viên Thiệu cử Nhan Lương dẫn 5 vạn quân đi giúp Tào Tháo đánh hắn,hắn sợ lắm,he he.Còn như trận hắn đánh đám chư hầu đi tiên phong đó,hic.1 mình 1 ngựa tả xung hữu đột,ai cũmg ngán hết.Nhưng khi 3 anh em Lưu Bị đến,hắn thua tét lét,he he.
Mà Lã Bố có chí đánh nhau như Bàng Đức thì... đúng là ngu đần hết sức.hic,tự nhiên lao đầu vô chỗ chết,chậc chậc.1 đánh 3 thì đánh sao được,thà 1 đánh 2 hoặc 1 đánh 1 thì còn được,hichic.
To Khuong Duy so 1 :Hic,1 người quân tử như ông sao lại để thua 1 tên Trác vô dụng thế kia,hic
tất nhiên là hắn giả vờ thua chứ sao thật tình như K*** được,ke ke ke.
Không phải chỉ có mấy cái đó đâu..theo tớ thì sở dĩ LB nhát như vậy vì hắn làm những việc bất chính,không có lí do biện hộ cho việc làm của mình nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ người ta nhìn ra chân tướng của mình,hắn lại giết hai cha nuôi mình,nên bị ám ảnh và hắn mang cái sợ của mình ra ngoài chiến trường.
Nếu như có 1 lí tưởng nào đấy,chẳng hạn như Vân Trường hay Tử Long thì người ta sẽ xem cái chết nhr5 tựa lông hồng mà thôi.
Thêm 1 lí do nữa:Dù sao Lã Bố cũng là người có vị trí quan trọng,cao hơn là 1 đại tướng,nên hắn càng phải giữ mạng sống của mình..quyết không thể liều lĩnh như bọn kia được...
Knight and Merchants
25-01-2004, 20:56
tất nhiên là hắn giả vờ thua chứ sao thật tình như K*** được,ke ke ke.
Không phải chỉ có mấy cái đó đâu..theo tớ thì sở dĩ LB nhát như vậy vì hắn làm những việc bất chính,không có lí do biện hộ cho việc làm của mình nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ người ta nhìn ra chân tướng của mình,hắn lại giết hai cha nuôi mình,nên bị ám ảnh và hắn mang cái sợ của mình ra ngoài chiến trường.
Nếu như có 1 lí tưởng nào đấy,chẳng hạn như Vân Trường hay Tử Long thì người ta sẽ xem cái chết nhr5 tựa lông hồng mà thôi.
Thêm 1 lí do nữa:Dù sao Lã Bố cũng là người có vị trí quan trọng,cao hơn là 1 đại tướng,nên hắn càng phải giữ mạng sống của mình..quyết không thể liều lĩnh như bọn kia được...
Hic,sao giờ thấy tên Khuong Duy so 1 bụng dạ hơi bị nguy hiểm ghê ta,hic.Cùng 1 phe phải cẩn thận mới được,đao kiếm vô tình mà,hic
Hic,bổ sung thêm nè,hắn đã giết cha nuôi mình mà ko có chút thương cảm thì lo sợ cái gì nữa,hichic.Chân tướng của hắn cả thiên hạ đã biết rồi còn đâu.Chứ nếu ko thì sao tên nào cũng biết hắn là giống hổ lang từng giết cha của mình cơ chứ,hic.Hắn chẳng qua là sợ mình ko đánh nổi cái đám quân hùng hậu của bên kia thôi,sợ mình bị giết chết hết có cơ hội tung hoành thiên hạ nên...mới sợ
Triệu Tử Long chết quái chiêu nhất,hic.Tự dưng sáng khoẻ mạnh,tối về trúng phong rồi chết ngắc,hic.Chắc già rồi chăng,mà bệnh kiểu gì thì cũng phải 2 hoặc 3 ngày sau chết mới đúng,đây mới có mấy giờ đã chết ngắc cứ như bị trúng độc ấy,hic
Ông nói cũng đúng.Hắn phải giữ mạng của mình chứ.Mà tôi thấy trong Tam quốc chả có nhiều tên liều lĩnh đâu,hic.Hình như ko có tên nào thì phải,tên liều lĩnh thì ko có chứ tên chết nhát thì nhiều :))
ke_xa_la5000
26-01-2004, 08:18
__Trận hay hả, hình như cũng còn nhiều, nhưng cảnh đẹp thì có cảnh 3 anh em Lưu Bị đánh Lữ Bố thì mới hay, Lữ bố đúng là anh hùnh, 1 chống 3, vậy mà huề mới hay chứ, gặp tui thì nãy giờ bỏ mạng rồi chứ đừng nói chi là huề.
He he he .Ông coi vậy mà vui tính nhỉ .Ông nói nếu ông đánh với 3 anh em thì tôi nghỉ ông chưa đánh 1 chiêu là ông bay đầu rồi . Nhưng trận hay theo tôi là Xích Bích trận đó lão Tào Tháo bị KM làm heo quay 80 vạn quân còn Tào Tháo nếu không được Trương Liêu cứu chắc cũng làm heo quay rồi
sword2003
26-01-2004, 17:36
Theo tui Lữ Bố không được gọi là anh hùng vì anh hùng đâu phải chỉ cần giỏi võ và "trâu" . Nếu chỉ vậy thì có rất nhiều người có thể xưng "ta là anh hùng " . Còn trận đánh hay nhất trong Tam Quốc thì trận Xích Bích là nhất rùi , các trận đánh khác quy mô nhỏ hơn và tính quyết định của trận XB cũng đáng được nhắc đến. Chưa có bao giờ Tào Tháo đến gần với âm mưu bá chủ thiên hạ như lần kéo 80 vạn quân tới bờ sông Trường Giang như vậy
Nói về cảnh đẹp thì cái cảnh đó đúng là đẹp đấy..vì ba chú quây lại dánh 1 chú,nhìn như quân đèn cù...chư hầu 4 phương tám hướng cứ gọi là há hốc mồm mà trông ra thôi.
Theo tôi thì mỗi trận lớn đều có chiến thuật và cái hay riêng,và nó cũng có bài học riêng.
1.Trận Quan Độ:Lão La thuật lại trận đó để cho thấy rằng..trong binh pháp thì không cứ nhiều quân mới ăn,mạnh mới thắng..mà yếu vẫn có thể thắng..cái cốt yếu là đánh vào chỗ hở của địch.
2.Trận Xích Bích:1 chiến thắng lớn phải trải qua rất nhiều giai đaọn và mưu kế khác nhau..đặc biệt ở chỗ...khởi đầu một chiến trận với hơn 100 vạn quân cả Nguỵ lẫn Ngô là chỉ có vẻn vẹn 1 chiếc thuyền của Gia Cát,sau đó nó từ từ phát triển ra đến 1 sức mạnh đáng sợ,làm tiêu tùng gần như toàn bộ lực lượng cảu Tháo..sau trận này các anh hùng đều có 1 vị trí nhất định trong quân mình...cuối trận lại là 1 tình huống khiến mọi người tranh cãi đến nghẹt thở:Vì sao KM cho Quan Vân Trường chặn Tháo ở ngõ Hoa Dung...
Mỏi tay quá..để từ từ nói thêm,cái bàn phím này hơi khó chơi với nó...:))
Knight and Merchants
27-01-2004, 13:39
.Trận Quan Độ:Lão La thuật lại trận đó để cho thấy rằng..trong binh pháp thì không cứ nhiều quân mới ăn,mạnh mới thắng..mà yếu vẫn có thể thắng..cái cốt yếu là đánh vào chỗ hở của địch
Cái này lão La thiên vị,nếu Tào Tháo đã chơi xe bắn đá thì sao Viên Thiệu cũng ko chơi xe bắn đá,vẫn chia quân giữ đường sung yếu,khi thấy đá bay thì nhắm chừng rơi chỗ nào rồi chạy,he he.Nếu quân địch nó tiến ra đánh thì tất xe đá trong thành ko bắn chứ nếu ko thì thiệt quân mình,lúc đó kéo trung quân mang cung nỏ ra bắn,hì hì.Mà nếu Viên Thiệu nó chơi xe đá thì chắc Tào Tháo hết sống rồi,he he.Chắc bên Thiệu chả có ai chế được xe này
Vì sao KM cho Quan Vân Trường chặn Tháo ở ngõ Hoa Dung...
vấn đề này hay đấy,he he.Tui chưa bàn luận bao giờ,chắc hồi trước phải ko.hichic.Chẳng qua là KM muốn Quan Vũ để lại chút ân tình với Tào THáo thôi,ơn nghĩ trả hết,lúc đó tâm hồn mới nhẹ nhõm được,vẫn canh cánh trong lòng 1 mối nợ thì lòng dạ hơi bối rối,ko chiến đấu hết mình được (chắc là vậy)
3.Đồng Quan trận:một trận đấu thể hiện cái khí tiết dũng mãnh của Mã Siêu,có lẽ cái chết cảu cha mình mà MS mạnh lên rất nhiều,đủ sức làm cho Tháo và một đống mãnh tướng phải quẳng râu cắt áo...và trận này cho thấy bản chất của tên Tháo,dù trước 1 đối thủ kh6ong bằng mình nhưng khi cần hắn vẫn dùng thủ đọan đê tiện để chiến thắng:))
4.Trận Hán Trung:Trận này cho thấy sự lợi hại của Km và cho thấy sự bất lực của Tháo trước những kế thần sầu quỉ khốc đó,bài học là nếu ai không tự tin vào mình thì đó là kẻ thua cuộc.
Trận này khá hay,vì hai bên giành nhau cái vùng đất cốt yếu nhất trong Thục...rất mừng là Tào Tháo đành phải bỏ của chạy lấy người...
To K**:Không thấy là chỉ có QG là có khả năng làm ra xe này sao,bên Viên Thiệu thì Shen Pei hay Guo Tu làm sao có khả năng đó,he` he`
Khuong Duy_so 1
28-01-2004, 12:50
Nói thêm về trận Đồng Quan : Một câu hỏi đặt ra là vì sao không có tướng nào ra đấu với Mã Siêu mà để tụi Vu Cấm , Trương Hấp các tướng hạng hai của Nguỵ ra chiến . Thế còn các anh như Hứa Chử , Hạ Hầu Đôn ,... sao lại không ra tiếp cứu khi hai tên đó thua mà lại để tên Lý Tống ra chiến bị Mã Siêu chém một nhát đi đời .??? :-/
Theo tớ thì lúc đó các tướng kia cho rằng Mã Siêu là đứa con nít trẻ người non dạ không xứng để tỉ thí với họ vì lúc đó Mã Siêu chưa nổi tiếng lắm nhưng sau đó khi Lý Tống chết thì các tướng mới biết tài của họ Mã nhưng lúc đó thì Mã Siêu , Bàng Đức , Mã Đại cùng với quân Tây Lương xông lên nên họ chỉ còn biết mạnh ai nấy vọt thôi ... He he chỉ tội anh Tào nhà ta , nuôi râu mãi mới để được bộ râu đẹp thì phải cắt liền -----> đúng là " Nuôi râu 1000 ngày , cắt trong một giây " ke ke ke. :>
Còn trận Xích Bích có thể nói đó chính là một trận đấu hay nhất trong tam quốc vì nó tập hợp ba bộ óc vĩ đại nhất thời bấy giờ : Chu Du , Bàng Thống và Khổng Minh . Họ đã hiệp sức lại tạo thành một liên hoàn kế tuyệt vời không một chút sơ sót - ngay cả Tào Tháo với một đám mưu sỉ mà có ai biết đâu - nướng 80 vạn quân Tào . Nhưng ở đây vẫn còn một câu hỏi đọng lại là vì sao Khổng Minh lại để cho Quan Vũ tha chết cho Tháo ??? [-(
Theo tớ nghỉ thì nếu Tháo chết thì nước Nguỵ sụp đổ ngay---> thế chân vạc của 3 nước sẻ không còn . Và trong lúc này thì Lưu Bị người ít ,lại không có một mảnh đất để cắm dùi và Ngô thì binh hùng tướng mạnh , sỉ khí lại đang lên vì mới thắng trận ----> Tôn Quyền thịt Lưu Bị ngay . :-?
Knight and Merchants
28-01-2004, 13:32
To K**:Không thấy là chỉ có QG là có khả năng làm ra xe này sao,bên Viên Thiệu thì Shen Pei hay Guo Tu làm sao có khả năng đó,he` he`
ông nói cái gì vậy.Người chế ra xe đá là Lưu Hoa chứ ko phải là Quách Gia đâu,he he.
Trương Hấp các tướng hạng hai của Nguỵ ra chiến . Thế còn các anh như Hứa Chử , Hạ Hầu Đôn ,... sao lại không ra tiếp cứu khi hai tên đó thua mà lại để tên Lý Tống ra chiến bị Mã Siêu chém một nhát đi đời .???
Theo tớ thì lúc đó các tướng kia cho rằng Mã Siêu là đứa con nít trẻ người non dạ không xứng để tỉ thí với họ vì lúc đó Mã Siêu chưa nổi tiếng lắm nhưng sau đó khi Lý Tống chết thì các tướng mới biết tài của họ Mã nhưng lúc đó thì Mã Siêu , Bàng Đức , Mã Đại cùng với quân Tây Lương xông lên nên họ chỉ còn biết mạnh ai nấy vọt thôi ... He he chỉ tội anh Tào nhà ta , nuôi râu mãi mới để được bộ râu đẹp thì phải cắt liền -----> đúng là " Nuôi râu 1000 ngày , cắt trong một giây " ke ke ke.
Còn trận Xích Bích có thể nói đó chính là một trận đấu hay nhất trong tam quốc vì nó tập hợp ba bộ óc vĩ đại nhất thời bấy giờ : Chu Du , Bàng Thống và Khổng Minh . Họ đã hiệp sức lại tạo thành một liên hoàn kế tuyệt vời không một chút sơ sót - ngay cả Tào Tháo với một đám mưu sỉ mà có ai biết đâu - nướng 80 vạn quân Tào . Nhưng ở đây vẫn còn một câu hỏi đọng lại là vì sao Khổng Minh lại để cho Quan Vũ tha chết cho Tháo ???
Theo tớ nghỉ thì nếu Tháo chết thì nước Nguỵ sụp đổ ngay---> thế chân vạc của 3 nước sẻ không còn . Và trong lúc này thì Lưu Bị người ít ,lại không có một mảnh đất để cắm dùi và Ngô thì binh hùng tướng mạnh , sỉ khí lại đang lên vì mới thắng trận ----> Tôn Quyền thịt Lưu Bị ngay .
Bác cho em hỏi Trương Hấp là tên nào vậy,hix.Trương Cáp thì em biết chứ Trương Hấp là anh nào thế :)).Còn Lý Tống nữa,hix.Em chỉ biết Lý Thông thôi,he he.
Còn về vì sao mấy tướng kia ko ra đánh,tại vì Tào Tháo có sai ai ra đánh đâu,mấy tướng kia thấy Mã Siêu oai dũng ngời ngời thế kia,người mặc áo giáp bạc,đội chỏm mũ sư tử,quân tráng oai hùng,trông thấy hơi có vẻ ngại nên chắc lưỡng lự ko ra đánh.Còn Vu cấm thấy ko ai ra cho nên mới tự mình xông ra lập công ai ngờ thua tét lét,hix.Khi quân tây lương tràn sang đánh thì 20 vạn quân ùa qua,Tất nhiên tướng giỏi của Tào Tháo phải chia ra mà địch nhiều hướng chứ nếu ko bị vây lại thì khó mà chạy lắm,cho nên quên mất Tào Tháo,he he.Dù có mấy tên tướng đứng cạnh Tào Tháo nhưng mà vừa đánh quân giặc vừa tháo lui chứ nếu chạy liền thì còn đâu là tướng giỏi nữa,Mã Siêu lúc đó dẫn trăm kị đuổi theo để mặc đám lính của mình lo mấy tên tướng của Tào Tháo đó.he he.Bởi thế Tháo mới bị cắt râu quẳng áo.
Hix,Tôn Quyền chắc gì đã thịt được Lưu Bị nào,Lưu Bị có Km giỏi thế kia,bày mẹo nào cũng trúng hết,Chu Du còn phải sợ nữa là.Lại có Quan,Trương,Triệu giỏi võ.Đủ xơi đám tướng bên Ngô rồi,mà lúc Tào THáo chết bên Ngụy tên nào lên làm chủ tướng cũng chưa biết,nếu lên rồi thì việc báo thù rửa hận chắc chắn là đầu tiên nên Ngô sao dám xơi Lưu Bị được,he he
Có lẽ MS thắng trận Đồng Quan không phải chỉ có mình hắn..mình hắn thì làm gì được chứ..đến như Lữ Bố khoẻ như thế,sáu thằng tướng của Tào Tháo quây lại thì nó cũng thua thôi...MS về thực lực làm sao bằng Lữ Bố được???
Nhưng bên cạnh MS còn có Mã Đại,Bàng Đức...toàn là tướng giỏi cả,hơn nữa người Tây Lương dưới sự điều khiển cảu MS chắc là tinh tráng lắm,Tây Lương vốn là đất dụng võ mà(không thấy sau này TMY muốn luyện quân cũng phải xin ra Tây Lương đó sao)..
Do đó quân mạnh,tướng oai hùng ,có lòng căm hận như thế ,nên Tháo có nhiều tướng giỏi,quân sư mưu mẹo như vậy nhưng vẫn phải thua tét lét,phải dùng đến hạ kế.
Còn trận Xích Bích thì thực ra KM làm như vậy là có mưu đồ,rõ ràng ông ấy đã có ý tha cho Tào Tháo..nếu như lúc đấy mà đánh rát thì không chỉ Tào Tháo,mà bọn Trương Liêu..Hứa Chử..người ngựa đã mệt mỏi,làm sao chịu nổi trước lưỡi đao của tướng do Km sai(Vd như Tử Long hay Tương Phi) mất tướng rồi thì Nguỵ chỉ là cái vỏ rỗng thôi...tất nhiên Nguỵ có thể hồi phục,Ngô có thể không lấy nổi Kinh Châu..nhưng KM tha cho TT là rất chu toàn,vì lúc đấy sẽ không phải nơm nớp lo thủ Kinh Châu nữa mà sẽ có thời gian làm nhiều việc khác có ý nghĩa hơn..
korangar
28-01-2004, 14:02
Hic, truyện KM tha cho TT chắc lão La bịa ra quá. Có thể truyện thật là như thế này: TT chạy qua đường Hoa Dung gặp QC nhưng bọn tướng liều chết xông vào đánh để Tháo chạy mất. Nhưng lão La viết chi tiết đấy vào truyện sợ làm QC mất mặt nên đành sửa lại như trong truyện mà chúng ta đọc đó :))
Tia chop sang
28-01-2004, 16:42
theo tôi thì trận thuỷ quân Tào đánh với thuỷ quân ngô của Chu Du là cuộc chiến theo mình là hay nhất .Công nhận rằng Chu DU là một con người ko đơn giản tí nào cả ,có thể thắng liên tiếp mấy trận liền.Tài năng và trí tuệ của ông có thể bằng cả Khổng minh quân sư của Lưu Bị.
Khuong Duy_so 1
28-01-2004, 17:02
Không có chuyện như bác Korangar nói đâu , dù các tướng của Tào mạnh đến đâu thì củng là người chứ không phải là thánh thần nên qua biết bao nhiêu lần bị mai phục , cộng với vừa thua trận Xích Bích xong ai ai đều quá mỏi mệt rồi nên dù có sức như Lữ Bố củng không qua nổi ải của Quan Vủ đâu [-(
To K&M : Trương Hấp và Lý Tống là hai thằng tướng không nổi danh lắm của Tào và hình như chú Lý Tống chỉ xuất hiện có một lần là khi giao chiến với Mã Siêu rồi die luôn hic hic tội nghiệp quá .
Nếu nói như bác K&M thì Khổng Minh giỏi thế tại sao không tự mình tiêu diệt Tào đi mà phải chạy qua Ngô nhờ cứu viện , Triệu Vân , Trương Phi và Quan Vũ tuy sức cự muôn người nhưng không có quân thì chỉ chống được một lúc là tiêu ngay . Mà bên Ngô củng có nhiều anh đủ cự với 3 tên đó chứ như là : Thái Sử Từ , Cam Ninh , Lăng Thống ,.... cứ họp lại mà đánh thì 3 tên đó củng die thôi . Mà củng nên biết rằng Chu Du cao tay hơn Tháo một bậc thề mà vì không có quân nên Khổng Minh thua Tháo thì làm sao mà địch nổi Chu Du cơ chứ :-?
Knight and Merchants
28-01-2004, 18:46
Nhưng bên cạnh MS còn có Mã Đại,Bàng Đức...toàn là tướng giỏi cả,hơn nữa người Tây Lương dưới sự điều khiển cảu MS chắc là tinh tráng lắm,Tây Lương vốn là đất dụng võ mà(không thấy sau này TMY muốn luyện quân cũng phải xin ra Tây Lương đó sao)..
hix,được mỗi anh Bàng Đức là giỏi thôi,Mã Đại chắc gì đánh thắng được Trương Cáp và mấy tướng khác nào,chắc chỉ đánh với Lý Điển,Vu Cấm,Nhạc tiến là cùng :)).Đất Tây Lương thì nghèo xơ nghèo xác,nhìn trên cái bản đồ của RTK5 là thấy liền,chả có chút xíu cỏ gì cả,toàn là đất đai bạc màu khô cằn ko :)).Quân của Mã Siêu chẳng qua là do Hàn Toại và Mã Đằng khi xưa chỉ cách tập luyện thôi,bây giờ cứ thế mà làm,chứ vô mưu như Mã Siêu mà huấn luyện binh lính giỏi giang thế kia thì còn khuya
To K&M : Trương Hấp và Lý Tống là hai thằng tướng không nổi danh lắm của Tào và hình như chú Lý Tống chỉ xuất hiện có một lần là khi giao chiến với Mã Siêu rồi die luôn hic hic tội nghiệp quá .
Nếu nói như bác K&M thì Khổng Minh giỏi thế tại sao không tự mình tiêu diệt Tào đi mà phải chạy qua Ngô nhờ cứu viện , Triệu Vân , Trương Phi và Quan Vũ tuy sức cự muôn người nhưng không có quân thì chỉ chống được một lúc là tiêu ngay . Mà bên Ngô củng có nhiều anh đủ cự với 3 tên đó chứ như là : Thái Sử Từ , Cam Ninh , Lăng Thống ,.... cứ họp lại mà đánh thì 3 tên đó củng die thôi . Mà củng nên biết rằng Chu Du cao tay hơn Tháo một bậc thề mà vì không có quân nên Khổng Minh thua Tháo thì làm sao mà địch nổi Chu Du cơ chứ
Hic,bản dịch của tui là Lý Thông,mà tên Lý Thông này xuất hiện 2 lần mờ,lần Tào Tháo bị Trương Tú kéo quân đuổi đánh nhưng Tháo cho tướng giỏi đi sau nên Trương Tú thua tét lét,Giả Hủ bày mưu bảo Tú và Biểu kéo quân đi đánh lại tất thắng,Tú đi đánh và Biểu ko đi,cuối cùng Tú đánh được 1 hồi cướp được khá nhiều tiền lương nhưng trong rừng có toán quân kéo ra,đó là quân của tên Lý Thông đó :))
Hic,bác quên Km rất giỏi mưu mẹo à,nội đủ xài phép là chết toi đám quân Ngô rồi ha ha ha,KM lúc đó chỉ cần bày trận pháp mà Lục Tốn đi vào ko có đường ra đó,quân Chu Du đi vào là coi như hết đời,1 trận pháp đó = 10 vạn quân,he he.Chưa kể mấy trò quỉ kế khác,hix.Chu Du thì biết cái gì :)).Quân đông đâu có quan trọng,cốt ở người chủ tướng cơ.nội chỉ cần QV,TP,TV mỗi người 1 nghìn quân theo lời KM sai bảo,đánh tất ăn thôi.Chưa kể còn có Quan Bình,Mi Phương và mấy tên khác nữa.
Bác nên nhớ khi Tào THáo thua ở trận xích bích xong,quân Lưu Bị lúc đó kéo đi đánh mấy quận Linh lăng,Trường Sa,Quế Dương là 1 vạn rưởi quân đấy nhé,chưa kể quân của vân Trường giữ nhà nữa thì chắc 2 vạn,mà 2 vạn là đủ xài rồi :))
Hic,bác quên Km rất giỏi mưu mẹo à,nội đủ xài phép là chết toi đám quân Ngô rồi ha ha ha,KM lúc đó chỉ cần bày trận pháp mà Lục Tốn đi vào ko có đường ra đó,quân Chu Du đi vào là coi như hết đời,1 trận pháp đó = 10 vạn quân,he he.Chưa kể mấy trò quỉ kế khác,hix.Chu Du thì biết cái gì .Quân đông đâu có quan trọng,cốt ở người chủ tướng cơ.nội chỉ cần QV,TP,TV mỗi người 1 nghìn quân theo lời KM sai bảo,đánh tất ăn thôi.Chưa kể còn có Quan Bình,Mi Phương và mấy tên khác nữa
Nói như K&M sức của KM là sức trời quá...
K&M có là ngừơi trời thì khi đem quân đánh nhau với người ta thì quân họ chết 7 quân mình cũng phải chết ít nhất là ba,làm gì có chuyện thích nướng lúc nào là nướng lúc đó ngay được...bây giờ Km chỉ có hai vạn quân,nguồn Kinh tế duy nhất là Kinh châu,thử hỏi có chống chọi lại 83 quận Đông Ngô không??Ngừơi ta tập hợp sức người sức của mãi thì cũng chết thôi..KM là ngừơi giỏi thì phải tìm cách tối ưu nhất để giữ quân lực của mình chứ.
TT tuy chỉ là cỏ rác nhưng còn có tác dụng nhất định..thôi thà để nó sống để sau này mình còn rảnh tay mà lo việc khác chứ..
Knight and Merchants
29-01-2004, 09:30
Nói như K&M sức của KM là sức trời quá...
K&M có là ngừơi trời thì khi đem quân đánh nhau với người ta thì quân họ chết 7 quân mình cũng phải chết ít nhất là ba,làm gì có chuyện thích nướng lúc nào là nướng lúc đó ngay được...bây giờ Km chỉ có hai vạn quân,nguồn Kinh tế duy nhất là Kinh châu,thử hỏi có chống chọi lại 83 quận Đông Ngô không??Ngừơi ta tập hợp sức người sức của mãi thì cũng chết thôi..KM là ngừơi giỏi thì phải tìm cách tối ưu nhất để giữ quân lực của mình chứ.
TT tuy chỉ là cỏ rác nhưng còn có tác dụng nhất định..thôi thà để nó sống để sau này mình còn rảnh tay mà lo việc khác chứ..
Km ko phải là có sức trời mà có sức đoán trước tương lai,mà biết trước tương lai thì lo xá gì :))
hix,ông nói thế cũng đúng như ngộ nhỡ kéo toàn bộ quân Giang Đông đi thịt Lưu Bị mà quân Ngụy nó thừa nước đục thả câu vô thịt luôn Giang Đông thì sao,hix.Nếu đánh ăn được Thục thì Giang Đông có còn mà trở về ko,dù giết được Lưu Bị và mấy tướng tá kia nhưng chỉ chiếm được mấy quận nghèo nàn,hix.sống sao được,đó là chưa kể bị tiến thoái lưỡng nan đó,đánh Lưu Bị ko xong lại bị đánh úp,hix.Tiến ko được lui ko xong,chán
Đó là cái chỗ khác nhau về việc TT còn và TT mất đó.
KM sợ TT chết đi rồi sẽ không còn ai đủ bản lĩnh như TT để rình mò..dánh lén Giang Đông khi họ kéo qua"làm thịt" Lưu Bị.
Còn rõ ràng giải pháp để TT sống thì an toàn hơn rất nhiều,ke ke
Knight and Merchants
29-01-2004, 15:46
hix,lỡ khi Tào Tháo chết rồi,thằng con Tào Tháo lên làm Ngụy vương thì sao,hix.Dám nói hắn kéo quân qua hỏi tội Lưu Bị và Đông Ngô lắm ấy chứ,mà chắc chắn là thịt Đông Ngô trước rồi,Đông Ngô đang đi đánh Lưu Bị mà,hix.Nhân cơ hội nó ko có nhà thừa cơ đánh úp,hoặc có thể là Đông Ngô ko kéo qua đánh Lưu Bị nhưng chắc tên Ngụy vương này cũng đem quân qua thịt Lưu Bị trước,trừ cái mầm gốc sau này,hix.Kẻ bị đem ra lăng trì chắc chắn là tên Quan Vũ :)),kẻ tiếp theo là Triệu Vân vì cái tội dám hại quân Ngụy ở Đương Dương,trường bản làm chết hơn 50 danh tướng của nó,và kẻ có tội nặng nhất chính là KM,he he.Tên này đầu sỏ trong các cuộc đánh,hix,ko biết nó xử tội gì nhỉ
korangar
29-01-2004, 16:27
hix,lỡ khi Tào Tháo chết rồi,thằng con Tào Tháo lên làm Ngụy vương thì sao,hix.Dám nói hắn kéo quân qua hỏi tội Lưu Bị và Đông Ngô lắm ấy chứ,
Tất nhiên là sau khi TT chết con của hắn lên làm nguỵ vương rùi (chứ không lẽ con thằng khác lên :))) Tuy nhiên lúc này chắc chắn tình hình của Nguỵ rối ren lắm. TT mà chưa kịp lập di chúc chắc các con của hắn lại tranh giành nhau thôi. Hơn nữa sau trận XB quân Nguỵ thiệt hại nặng nề như vậy thì làm gì còn đủ binh lực mà đi đánh ai chứ.
Tia chop sang
29-01-2004, 16:28
theo định nghĩa về trận đấu hay nhất lịch sử thì là trận đấu của lưu bị với quân Tào người chỉ huy của 50 vạn quân Tào là Hạ Hầu Đôn nhưng lại bị mưu kế của Khổng Minh làm thất bại hoàn toàn.
Knight and Merchants
29-01-2004, 18:35
Tất nhiên là sau khi TT chết con của hắn lên làm nguỵ vương rùi (chứ không lẽ con thằng khác lên ) Tuy nhiên lúc này chắc chắn tình hình của Nguỵ rối ren lắm. TT mà chưa kịp lập di chúc chắc các con của hắn lại tranh giành nhau thôi. Hơn nữa sau trận XB quân Nguỵ thiệt hại nặng nề như vậy thì làm gì còn đủ binh lực mà đi đánh ai chứ.
hix.lỡ như có mấy tên lợi dụng lúc này lên làm phản thì sao nhỉ,hix.Mà nếu có 1 đứa lên ngôi rồi thì đi đánh báo thù hay đi giết kẻ thù cũng sẽ làm thôi.Ông nên nhớ rằng đất Ngụy rộng nhất trong 3 nước.tất nhiên Tào Tháo vẫn còn quân ở mấy tỉnh phía Bắc và mấy châu kia.Ước tính cũng được 50 vạn,hix.đủ chơi gòi.
Cũng tuỳ thôi..nhưng nếu Nguỵ Vương mới mà lên ngôi thì cùng lắm là đủ sức đanh Lưu Bị chứ không đủ khả năng đánh lén Giang Đông..còn đánh trực diện thì mọi người cũng biết trận thảm bại cảu Tào Phi tại Hoài Giang rồi đó..mà thường là trận đánh để trả thù thì thường kết cục không tốt(chẳng hạn Lưu Bị ở Hào Đình,Mã Siêu ở Đồng Quan)..
Nếu Tào Phi không đủ sức đánh TQ,thì tất hắn đánh Lưu Bị..điều này Km lại càng không muốn rồi..+_+ Vậy cho Tào Tháo sống tốt hơn là để nó chết chứ.
Nhưng nói vậy hoá ra KM sợ thằng ranh Tào Phi mà tha cho TT hả,hê hê..chủ yếu vẫn là sợ Tôn Quyền thôi,dù sao thì cũng từng thăm Giang Đông nên Km tất có ít nhiều hiểu cái mưu đồ thâm độc của bọn đấy..
Khuong Duy_so 1
30-01-2004, 14:49
Theo tớ thì đúng như bác Xì nói , Giang Đông vào thời điểm đó có thể nói rằng nhân tài nhiều vô kể . Về mưu sỉ thì có : Chu Du , Bàng Thống , Gia Cát Cẩn , Lỗ Túc ,.... về dủng tướng thì có : Thái Sử Từ , Cam Ninh , Lã Mông , Lăng Thống , Hàn Đương ,.....Vì thế sau chuyến du thuyết có lẻ Khổng Minh củng biết được sức mạnh của Tôn Quyền lúc bấy giờ có thể nuốt Lưu Bị dể như trở bàn tay . Do đó không còn cách nào khác Khổng Minh bắt buột phải cho Tháo sống , ông củng muốn nhân cơ hội đó cho Quan Vân Trường trả món nợ xưa để sau này khi gặp nhau trên chiến trường Vân Trường có thể an lòng mà chinh chiến . Một mủi tên trúng 2 đích , Khổng Minh đúng là một kì tài đệ nhất trong tam quốc >:-D<
Knight and Merchants
30-01-2004, 16:43
Cũng tuỳ thôi..nhưng nếu Nguỵ Vương mới mà lên ngôi thì cùng lắm là đủ sức đanh Lưu Bị chứ không đủ khả năng đánh lén Giang Đông..còn đánh trực diện thì mọi người cũng biết trận thảm bại cảu Tào Phi tại Hoài Giang rồi đó..mà thường là trận đánh để trả thù thì thường kết cục không tốt(chẳng hạn Lưu Bị ở Hào Đình,Mã Siêu ở Đồng Quan)..
Nếu Tào Phi không đủ sức đánh TQ,thì tất hắn đánh Lưu Bị..điều này Km lại càng không muốn rồi..+_+ Vậy cho Tào Tháo sống tốt hơn là để nó chết chứ.
Nhưng nói vậy hoá ra KM sợ thằng ranh Tào Phi mà tha cho TT hả,hê hê..chủ yếu vẫn là sợ Tôn Quyền thôi,dù sao thì cũng từng thăm Giang Đông nên Km tất có ít nhiều hiểu cái mưu đồ thâm độc của bọn đấy..
hix.Đó là tại mấy tên cao thủ mưu sĩ của Tào Phi trốn đi đâu mất hết,hix.Như tên Tư Mã ý đó,hắn đủ sức chọi với đám Ngô đó,hix.Lúc trận thua của Tào Phi là do ko có mưu sĩ nào hiến kế hay và cũng chả có tên nào giỏi giang đi theo,tại tên Phi thấy mình là giỏi giang và có 1 đám quân nịnh hót đằng sau nên mới thua :)).
Ngụy lúc này nếu dồn hết lực lượng vào đánh Ngô thì cũng chưa chắc bên nào ăn bên nào,hix.Bên Ngụy bị thua trận xích bích tất rút kinh nghiệm gòi,hix.Giả sử Ngụy đánh Ngô thì lúc này KM sẽ làm gì :)).Tất nhiên là đi đánh chiếm mấy thành khác rồi.Sau đó xây dựng lực lượng,Nếu nguỵ đánh Ngô mà Ngô ăn,thì Ngô tất vô cướp Ngụy,KM chỉ việc kéo quân hùa theo vì lúc này chắc giàu rồi :)).Còn khi Ngô thua,thì chắc Km cũng kéo quân đánh Ngụy,quân Ngụy lúc này chắc phải rút về.Ngô lại được sống.Thế là 2 nước đồng minh lại,đánh Ngụy.hix.
Theo tớ thì đúng như bác Xì nói , Giang Đông vào thời điểm đó có thể nói rằng nhân tài nhiều vô kể . Về mưu sỉ thì có : Chu Du , Bàng Thống , Gia Cát Cẩn , Lỗ Túc ,.... về dủng tướng thì có : Thái Sử Từ , Cam Ninh , Lã Mông , Lăng Thống , Hàn Đương ,.....Vì thế sau chuyến du thuyết có lẻ Khổng Minh củng biết được sức mạnh của Tôn Quyền lúc bấy giờ có thể nuốt Lưu Bị dể như trở bàn tay . Do đó không còn cách nào khác Khổng Minh bắt buột phải cho Tháo sống , ông củng muốn nhân cơ hội đó cho Quan Vân Trường trả món nợ xưa để sau này khi gặp nhau trên chiến trường Vân Trường có thể an lòng mà chinh chiến . Một mủi tên trúng 2 đích , Khổng Minh đúng là một kì tài đệ nhất trong tam quốc
Bàng Thống chỉ qua đó ở tạm thôi.Chưa có theo Tôn Quyền.Lỗ Túc và Gia Cát Cẩn chỉ giỏi về mặt tài chính đất nước thôi,bác đều thấy 2 người này dẫn quân đi đánh lộn đều thua đấy thôi.Còn về đám tướng giỏi của Tôn Quyền thì bên địch vẫn còn mấy tên xịn xịn như Trương Cáp,Trương Liêu,Từ Hoảng,Hứa Chử,Đôn,Uyên,Tiến,Điển... chọi lại.Mà tôi thấy Km nói với lưu Bị rằng số Tào Tháo chưa đến độ phải chết nên mới để cho Quan Vũ đi đường Hoa Dung,hix.KM đâu thể thay đổi số trời được,trái trời thì chết mà :)).
hix.Đó là tại mấy tên cao thủ mưu sĩ của Tào Phi trốn đi đâu mất hết,hix.Như tên Tư Mã ý đó,hắn đủ sức chọi với đám Ngô đó,hix.Lúc trận thua của Tào Phi là do ko có mưu sĩ nào hiến kế hay và cũng chả có tên nào giỏi giang đi theo,tại tên Phi thấy mình là giỏi giang và có 1 đám quân nịnh hót đằng sau nên mới thua
Nói đúng ,nói hay lắm ,và nói như vậy chẳng khác nào tự chống lại lập luận trước đây của mình,kể cả cái đoạn mà K&M nói Tào Phi sẽ đem quân sang thịt KM và Lưu Bị cũng tương tự như vậy..đều là tự chống lại lập luận của mình hết.
Theo như K&M nói thì trận Hoài Giang,Tào Phi do thiếu mưu sĩ nên mới không đè bẹp được Ngô..vậy thì thử hỏi,nếu như Hoa Dung giết Tào Tháo,bọn mưu sĩ sống được phần nào..TP lên ngôi sẽ không có được bộ khung vững chắc..làm sao có thể làm được việc,trong khi đó sức mạnh của Giang Đông lúc đó như thế nào??
Khi Lưu Bị viếng KM,ông này cũng đã khẳng định:LB rất yếu kh6ong thể tranh được với Tào Tháo,càng không thể tranh với TÔn Quyền,cũng may là hiện nay bọn nó đang giành giật nhau,nên mới có chỗ rảnh để LB tính chuyện khác,vậy thì nếu 1 bên chết thì sẽ như thế nào,con hổ dữ sau khi xé xác đối thủ sẽ làm thịt đến con cừu non..chuyện tất yếu thôi..
Vì sao Tào Phi đánh Tôn Quyền ở Hoài Giang..chuyện đơn giản thôi..Giang Đông vốn là cái gai trong mắt của TT,hắn muốn lấy từ lâu...vì lúc đó đối thủ của Tháo chỉ còn hai người Lưu,Tôn là chính...và trước đó(trước khi TP lên ngôi) TT đánh giang Đông nhiều cũng là vì cái trận Xích Bích kia..nếu không có những trận đánh như thế thì GĐ đã rảnh tay mà nuốt LB từ lâu rồi.
Mà chẳng lẽ TP bất cẩn đến nỗi không chuẩn bị mưu sĩ ??
Mutsu Kokono
02-02-2004, 19:49
Theo tôi , nếu mà nói đến trận đánh lớn hay thì không có trận nào hay hơn trận Xích Bích rồi ( Đó là lần đầu tiên và cuối cùng KH và CD hợp tác với nhau mà , pahi không ) . Nhưng cũng có một trận theo tôi cũng không kém phần hấp dẫn , đó là trận ở cầu Tràng Bảng ấy . Bao nhiêu là quân Tào chết dưới ngọn thương của Triệu Vân !!!!!!!!
Còn nếu trận đấu hay của các tướng thì có lẽ đó là trận HỨA CHỮ - MÃ SIÊU . Các bác có nhớ Hứa Chữ đã phải trần lưng đấu Mã Siêu cả ngày cả đêm chứ . coi trận này làm tôi nhớ đến trận của MAN UTD và ARSNAL đó ^_^ !!!!!!!!!!
Theo tôi , nếu mà nói đến trận đánh lớn hay thì không có trận nào hay hơn trận Xích Bích rồi ( Đó là lần đầu tiên và cuối cùng KH và CD hợp tác với nhau mà , pahi không ) . Nhưng cũng có một trận theo tôi cũng không kém phần hấp dẫn , đó là trận ở cầu Tràng Bảng ấy . Bao nhiêu là quân Tào chết dưới ngọn thương của Triệu Vân !!!!!!!!
Còn nếu trận đấu hay của các tướng thì có lẽ đó là trận HỨA CHỮ - MÃ SIÊU . Các bác có nhớ Hứa Chữ đã phải trần lưng đấu Mã Siêu cả ngày cả đêm chứ . coi trận này làm tôi nhớ đến trận của MAN UTD và ARSNAL đó ^_^ !!!!!!!!!!
He he, thế hẳn Đồng Quan là trận hay nhất: vừa đấu tướng hay, vừa mưu kế hay.
Hứa Chử cởi trần đánh Mã Siêu
Tào Tháo xoá thư lừa Hàn Toại.
Đọc trận này mới thấy rõ tại sao Tháo thua trận Xích Bích: chả hiểu qué gì về thời tiết. Nhờ có ông cụ nên mới biết đắp thành.
Nhưng Tào Tháo cũng biết dùng mưu để chơi lại Mã Siêu. Đa nghi số một nên mới biết cách làm người khác nghi ngờ.
Dark-Knight
03-02-2004, 14:37
Dù sao thì trận Xích Bích cũng hoành tráng và thảm thương trên hết. Hơn nữa trong đó lại có sự có mặt của cả 3 bên (... hì hì hì ... bên Thục ko có quân nhưng có tướng). Với lại trận đó cũng cho thấy tài cầm quân khôn khéo của CD, kế giả hàng tuyệt diệu của HT và tài ăn nói thuyết phục của KM.
Knight and Merchants
03-02-2004, 16:02
Nói đúng ,nói hay lắm ,và nói như vậy chẳng khác nào tự chống lại lập luận trước đây của mình,kể cả cái đoạn mà K&M nói Tào Phi sẽ đem quân sang thịt KM và Lưu Bị cũng tương tự như vậy..đều là tự chống lại lập luận của mình hết.
Theo như K&M nói thì trận Hoài Giang,Tào Phi do thiếu mưu sĩ nên mới không đè bẹp được Ngô..vậy thì thử hỏi,nếu như Hoa Dung giết Tào Tháo,bọn mưu sĩ sống được phần nào..TP lên ngôi sẽ không có được bộ khung vững chắc..làm sao có thể làm được việc,trong khi đó sức mạnh của Giang Đông lúc đó như thế nào??
Khi Lưu Bị viếng KM,ông này cũng đã khẳng định:LB rất yếu kh6ong thể tranh được với Tào Tháo,càng không thể tranh với TÔn Quyền,cũng may là hiện nay bọn nó đang giành giật nhau,nên mới có chỗ rảnh để LB tính chuyện khác,vậy thì nếu 1 bên chết thì sẽ như thế nào,con hổ dữ sau khi xé xác đối thủ sẽ làm thịt đến con cừu non..chuyện tất yếu thôi..
Vì sao Tào Phi đánh Tôn Quyền ở Hoài Giang..chuyện đơn giản thôi..Giang Đông vốn là cái gai trong mắt của TT,hắn muốn lấy từ lâu...vì lúc đó đối thủ của Tháo chỉ còn hai người Lưu,Tôn là chính...và trước đó(trước khi TP lên ngôi) TT đánh giang Đông nhiều cũng là vì cái trận Xích Bích kia..nếu không có những trận đánh như thế thì GĐ đã rảnh tay mà nuốt LB từ lâu rồi.
Mà chẳng lẽ TP bất cẩn đến nỗi không chuẩn bị mưu sĩ ??
Tào Phi đánh Lưu Bị khi Bị đang cô thế thì chắc phải ăn thôi,quân kéo chừng 30 vạn quân đi đánh với vài vạn quân của Lưu Bị thì chắc cũng phaỉ ăn thôi.Lấy thịt đè người mà.Lúc này thì Lưu Bị thành đâu có nhiều như Giang Đông,quân lại ít,hix.Nếu dùng mẹo hỏa công hay gì gì đó tương tự có giết hết nổi ko.Tào Phi khi trước thấy cha thua KM dữ lắm,nay đi đánh tất nhiên sẽ phòng xa mà đem theo mấy mưu sĩ cực giỏi như Tư mã Ý chẳng hạn :)).Hấp dẫn chán
Đường Hoa Dung chẳng qua là cái đường mà KM muốn Quan Vũ trả hết ân tình cho Tào Tháo mà thôi.Và cũng nhờ cái đường này để kềm chế bớt lại thế lực của Tôn Quyền lại.thả con thỏ bắt con hưu mà.Nhưng cũng vì việc này mà để lại mầm hoạ khó trừ được,hichic
Nhưng rất tiếc con cừu non này đã lớn khôn và đã có sừng,con hổ cũng khó mà ăn thịt được :)).
Khi 1 trong 2 nhà Ngô Ngụy mà bị phá vỡ rồi thì lúc đó Lưu Bị đã mạnh rồi.nên nhớ đất đai của Ngụy rất rộng,nếu ngô đánh chiếm hết mà diệt cỏ tận gốc thì lâu đấy,còn bên Ngô thì đất đai hiểm trở,có nhiều sông hồ,rất khó điều quân,nếu 1 trong 2 bên mà bị die thì thời gian của 2 bên đánh nhau cũng ko nhỏ đâu,quá đủ cho Lưu Bị kiếm ăn rồi :))
Theo ông nói như thế thì ko đúng lắm,nên nhớ rằng 1 trong 3 nước,nếu 2 nước yếu mà tàn sát lẫn nhau thì khó mà đánh lại nước mạnh.Nay tuy thắng được trận Xích Bích nhưng quân Tào Tháo vẫn đông như kiến.dễ thường giết được Lưu Bị được chắc,Lưu Bị với mưu của Km thì cũng ứng phó được hết thôi,cùg lắm là chạy qua bên Lưu Chương ở tạm rồi tính tiếp :))
Việc này hỏi TP mới biết,ông tự tử đi rồi xuống hỏi,xong rồi đầu thai lại bàn luận tiếp,tui còn yêu đời lắm :))
Cái chuyện Vân Trường đánh Tào Tháo đó,thì nếu đem so với hình ảnh con cừu non và con hổ dữ cũng không có gì quá đáng cả...chỉ có điều con hổ này đang hấp hối,suy kiệt..nên mới bị con cừu non này bắt nạt mà thôi..Lưu Bị ở Kinh Châu,tức là nằm ở cái thế bị kìm kẹp,vừa Bắc,vừa Đông..và lúc này nếu ở lại mà tử thủ cái Kinh Châu đó thì bao giờ thiên hạ mới chia ba được??Không phải Km muốn có 1 chút thời gian rảnh để làm cái gì đó sao..cũng may là Chu Du chết,chứ không thì LB cũng không có rảnh để mà lấy Xuyên đâu..KM lo chống với CD cũng đủ điên cái đầu rồi..
Theo ông nói như thế thì ko đúng lắm,nên nhớ rằng 1 trong 3 nước,nếu 2 nước yếu mà tàn sát lẫn nhau thì khó mà đánh lại nước mạnh.Nay tuy thắng được trận Xích Bích nhưng quân Tào Tháo vẫn đông như kiến.dễ thường giết được Lưu Bị được chắc,Lưu Bị với mưu của Km thì cũng ứng phó được hết thôi,cùg lắm là chạy qua bên Lưu Chương ở tạm rồi tính tiếp
Việc này hỏi TP mới biết,ông tự tử đi rồi xuống hỏi,xong rồi đầu thai lại bàn luận tiếp,tui còn yêu đời lắm
Không phải là Km sợ cái đạo quân mệt mỏi của Chu Du,nhưng hử hỏi xem cái đối tượng mà các bên sẽ nhắm tới nếu như TT chết,TP tất nhiên sẽ nhìn vào Ngô(vì nướng 83 vạn quân trên sống Trường Giang),Ngô lại nhìn vào Kinh Châu..nhưng TP tuy có nhìn nhưng điều kiện thì chưa có,phải lo củng cố lực lượng,ổn định lại triều đình,đó là chưa nói đến chuyện lo làm phản hiến Đế nữa,Ngô nhìn sang Kinh Châu vì đó là chỗ gần gũi với họ nhất,lại là chỗ tiềm ẩn mối hoạ...-->LB sẽ không có cơ hội lấy Thục.
Còn chuyện chạy sang nương nhờ thì thật không đáng,tịa sao phải như thế,chưa nói là người ta chắc gì đã chấp thuận??
Knight and Merchants
06-02-2004, 13:19
Cái chuyện Vân Trường đánh Tào Tháo đó,thì nếu đem so với hình ảnh con cừu non và con hổ dữ cũng không có gì quá đáng cả...chỉ có điều con hổ này đang hấp hối,suy kiệt..nên mới bị con cừu non này bắt nạt mà thôi..Lưu Bị ở Kinh Châu,tức là nằm ở cái thế bị kìm kẹp,vừa Bắc,vừa Đông..và lúc này nếu ở lại mà tử thủ cái Kinh Châu đó thì bao giờ thiên hạ mới chia ba được??Không phải Km muốn có 1 chút thời gian rảnh để làm cái gì đó sao..cũng may là Chu Du chết,chứ không thì LB cũng không có rảnh để mà lấy Xuyên đâu..KM lo chống với CD cũng đủ điên cái đầu rồi
hichic,chẳng qua con hổ này bị con 1 cừu khác nó đánh lén đằng sau lưng nên nó mới bị trọng thương,nếu nó mà biết thì con cừu kia bị nhai đầu mất tiêu rồi,lúc này nó chỉ bị thương nặng thôi,chứ chưa đến nỗi hấp hối như ông đâu,hấp hối có nghĩa là sắp ngoẻ rồi đó,nay con hổ này vẫn còn đánh nhau được mờ :)).KM chống với Chu Du cũng ko có gì là khó,ruột gan của Chu Du KM đều biết rõ,qua bao lần Chu Du bày mưu đặt kế hãm hại Lưu Bị và KM,nhưng Km đều nhận được hết,nay nếu đi đánh Tây Thục,tất nhiên KM phải giữ nhà,nếu ko có Bàng Thống thì vẫn còn bọn mưu sĩ khác cơ mà,hehe.Như bọn Mạnh Đạt,Pháp Chính thuộc hết đường đất xứ Xuyên rồi,mờ tại sao tên Lưu Bị này lại ko biết dụng lúc khi đi đánh Xuyên nhỉ mà cứ dựa vào Bàng Thống hoài,hichic.Bên Xuyên ngoài tên Trương Nhiệm ra thì có ai giỏi mưu mẹo nữa đâu
Không phải là Km sợ cái đạo quân mệt mỏi của Chu Du,nhưng hử hỏi xem cái đối tượng mà các bên sẽ nhắm tới nếu như TT chết,TP tất nhiên sẽ nhìn vào Ngô(vì nướng 83 vạn quân trên sống Trường Giang),Ngô lại nhìn vào Kinh Châu..nhưng TP tuy có nhìn nhưng điều kiện thì chưa có,phải lo củng cố lực lượng,ổn định lại triều đình,đó là chưa nói đến chuyện lo làm phản hiến Đế nữa,Ngô nhìn sang Kinh Châu vì đó là chỗ gần gũi với họ nhất,lại là chỗ tiềm ẩn mối hoạ...-->LB sẽ không có cơ hội lấy Thục.
Còn chuyện chạy sang nương nhờ thì thật không đáng,tịa sao phải như thế,chưa nói là người ta chắc gì đã chấp thuận??
tưởng gì,về việc củng cố lại triều đình,tất nhiên việc này thì khỏi lo là vì có bọn mưu sĩ lo cả hết rồi,chẳng phải khi Tào Tháo ở trận Xích Bích đều giao phó việc triều đình cho bọn mưu sĩ thân cận của mình xung quanh vua để hành sự đó ư.Nếu Tháo ko làm thế thì tại sao lúc Tháo thua trận Xích Bích,bọn quan trung thành trong triều ko làm phản,hichic.Bọn tướng tá giỏi giang của Tào Tháo đã theo Tào Tháo đi đánh nhau hết rồi.Chẳng qua là tên Tháo khôn cài nhiều người mà trung thành với mình làm tai mắt khắp triều đình nên tụi nó ko dám làm phản.Nay nếu Tháo chết thì Tào Chương,Tào Phi,Tào Thực tất sẽ báo thù.Tào Thực sẽ viết 1 bài hịch luận tội Quan Vũ dám giết quan lớn của triều đình (tất nhiên,Tháo được chức đó mà),kể tội Đông Ngô,Tào Chương và Tào Phi rất yên cha nay thấy cha chết chắc chắn đồng tâm hiệp lực mà đánh báo thù,bọn mưu sĩ của Tào Tháo tất sẽ giúp 2 người này.Ngô lúc đó đã chắc ăn chưa,khi mà quân Tào vẫn đang còn giữ Kinh Châu mà mình đi đánh Lưu Bị,nếu bị chẹn đường về nữa thì nguy
Nương nhờ tất được,2 người này là dòng dõi nhà Hán,mà Lưu Bị nhân danh vua đánh giặc Tháo,tại sao tên Lưu Chương ko kính phục mà cho ở nhờ được :))
KM chống với Chu Du cũng ko có gì là khó,ruột gan của Chu Du KM đều biết rõ,qua bao lần Chu Du bày mưu đặt kế hãm hại Lưu Bị và KM,nhưng Km đều nhận được hết,nay nếu đi đánh Tây Thục,tất nhiên KM phải giữ nhà,nếu ko có Bàng Thống thì vẫn còn bọn mưu sĩ khác cơ mà,hehe.Như bọn Mạnh Đạt,Pháp Chính thuộc hết đường đất xứ Xuyên rồi,mờ tại sao tên Lưu Bị này lại ko biết dụng lúc khi đi đánh Xuyên nhỉ mà cứ dựa vào Bàng Thống hoài,hichic.Bên Xuyên ngoài tên Trương Nhiệm ra thì có ai giỏi mưu mẹo nữa đâu
Thế K&M có biết khi đánh Xuyên,lực lượng của LB thiếu hụt như thế nào không??Bây giờ vừa đánh Xuyên,lại vừa thủ ở Kinh Châu nữa...làm sao mà thực hiện nổi??
Còn chuyện Mạnh Đạt,Pháp Chính,không phải sau này nhờ có Trương Tùng thì KM mới có bọn đấy..giết Tháo,tình hình rối hơn rất nhiều,chưa kể bọn Lưu Chương thấy Tháo chết sẽ lo đề phòng LB hơn-->làm thế nào được??
Còn cái lí do cuối mà K&M nêu ra càng cho thấy cái khó khăn của LB khi giết Tháo..mà nói vậy hoá ra KM lại sợ cái bọn Tào Phi sao??
Knight and Merchants
09-02-2004, 18:12
hớ,bác Xì Gà quên rằng khi đi đánh Xuyên thì quân giữ Kinh Châu phải đủ để thủ à,KM là người cẩn thận thì việc này khỏi phải nói rồi,Lưu Bị chiếm được Kinh Châu nhưng sau này mới đi đánh Tây Xuyên,lúc này tiền lương và quân mã cua Lưu Bị nhiều và mạnh lắm rồi,làm sao mà thiếu thốn được cơ chứ,hichic.Nếu thiếu thốn thì Bàng Thống cùng Lưu Bị đi đánh Tây Xuyên chẳng phải thất bại rồi à,mà khi KM đi thay chân BT,Quan Vũ giữ Kinh Châu nếu ít quân thì chẳng phải đã bị Đông Ngô thịt rồi ư :))
cái tình huống này thì chịu,cha biết
còn cái lí do cuối là tui nói về bọn Tào Phi khi đánh NGô đó,Ngô đánh Thục nhưng lỡ khi mà quân Tào vẫn đang còn giữ Kinh Châu mà Ngô đi đánh Lưu Bị,nếu bị chẹn đường về nữa thì nguy.hix.
Chán tên này thế,chả chịu đọc kĩ mà cứ post bài ầm ầm,cãi bừa,đúng là chỉ phục hắn về cái khoản cày bừa thôi-->bái làm sư phụ:))
hớ,bác Xì Gà quên rằng khi đi đánh Xuyên thì quân giữ Kinh Châu phải đủ để thủ à,KM là người cẩn thận thì việc này khỏi phải nói rồi,Lưu Bị chiếm được Kinh Châu nhưng sau này mới đi đánh Tây Xuyên,lúc này tiền lương và quân mã cua Lưu Bị nhiều và mạnh lắm rồi,làm sao mà thiếu thốn được cơ chứ,hichic
Cái này thì nói làm gì,sở dĩ LB có đủ quân lực để thủ Kinh Châu và đánh Xuyên là vì để Tháo sống,nên bọn Ngô nó sợ bị Tháo đánh lén nên không dám giở trò với Lưu Bị,nhưng mà cũng phải nói là lúc này LB cũng không dư dả gì..nếu LB mạnh thì đâu đến nỗi Phượng Sồ phải nhận cái chết thê thảm bên gò Lạc Phượng chứ??
Còn KM thủ ở Kinh Châu cũng nhàn nhã hơn nhiều..mà biết tại sao tên Tháo không dám đánh lén Kinh Châu hay Giang Đông không???Bởi vì nó còn ám ảnh về cái trận Xích Bích đó,nên đời nào hắn dám vác mặt đến khu vực đó..mà hắn chọn đường uýnh Trương Lỗ cũng vì lí do đó.Đổi lại,nếu là TP thì sao-->Hắn sẽ điên lên oánh Lưu Bị vì giết cha hắn,mà Tôn Quyền cũng nhân lúc đó mà thịt LB rồi,cho nên nếu giết Tháo thì LB sẽ bị 1 trong hai thằng kia làm thịt thôi,làm gì còn rảnh để mà lấy Xuyên nữa chứ???
-->KM nghĩ vậy nên ông ta chọn cái kế sách lâu dài,kh6ong nên nôn nóng mà hỏng việc lớn,mục tiêu cảu ông là chia ba thiên hạ chứ có phải giết Tháo đâu..còn cái lí do cuối là tui nói về bọn Tào Phi khi đánh NGô đó,Ngô đánh Thục nhưng lỡ khi mà quân Tào vẫn đang còn giữ Kinh Châu mà Ngô đi đánh Lưu Bị,nếu bị chẹn đường về nữa thì nguy.hix.
Chả hiểu mi nói cái gì cả,he he
vBulletin
28-03-2004, 20:18
Theo tôi trận đấu hay nhất là trận Xích Bích lưu đến ngàn đời, phe Thục và Ngô liên kết phá tan 80 vạn quân Tào bằng những kế sách tuyệt diệu như là kế hoả công kết hợp với kế liên hoàn của Bàng Thống, rồi muợn tên của Tào Tháo để đánh lại quân Tào. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân tôi thích nhất là trận Đương Dương Trường Bản một mình Triệu Tử Long tung hoành ngang dọc giết chết biết bao nhiêu tướng Tào...uy phong lẫm liệt.
Theo tôi trận đánh hay nhất là trận Trương Phi đấu với Mã Siêu . Trận này mới là đỉnh cao của duel nhưng cũng không kém vui nhộn đoạn :
Mã Siêu nhận ra Trương Phi cầm giáo vẫy một cái, quân lui cả ra phía sau hơn tầm bắn của mũi tên. Trương Phi dàn quân xong, xông lại phía trước Mã Siêu mà hỏi :
- Mi đã thấy Trương Dực Ðức nước Yên chưa ?
Siêu đáp :
- Như ta đời đời khanh tướng, nào có biết đứa thất phu đó là ai ! Phi đùng đùng nổi giận xông vào đánh, thế là hai cọp giao tranh , rung chuyển cả núi non, quân sĩ hai bên đều trợn mắt mà nhìn .
Hai bên giao tranh rất quyết liệt xem rất sướng
Hai bên về trận địa nghỉ chốc lát rồi Trương Phi vứt luôn cả mão, chỉ buộc một chiếc khăn lên đầu, xông ra thách Mã Siêu đánh nữa. Mã Siêu cũng hăm hở nhảy ra , rỗi hai bên lại giao tranh hơn một trăm hiệp nữa, hai con ngựa đều mệt lừ mà hai tướng lại càng hăng hơn trước .
ngựa đều mệt lừ mà hai tướng lại càng hăng hơn trước ! Huyền Ðức lại đánh chiêng thu quân. Hai tướng lại về trận mình nghỉ.
Lúc đó đã về chiều, Huyền Ðức nói :
- Ðể sáng mai hãy đánh tiếp .
Trương Phi quyết liệt :
- Giết tôi, tôi cũng không về đâu ! Hãy đốt đuốc lên cho tôi đánh.
Bên kia Mã Siêu cũng thay xong ngựa, chạy ra trước trận kêu lớn :
- Tên thất phu đâu, có dám đánh đêm không ?
Phi giựt ngay con ngựa của Huyền Ðức phóng ra, giơ xà mâu hét :
- Phen này không bắt được mi, quyết không về trại !
Siêu cũng hô :
- Không giết được người thì ta cũng không về ải nữa .
Thế là quân hai bên lại hò reo vang trời dậy đất, trăm cây đuốc được đốt lên, hai hổ tướng lại xông vào nhau tranh thủ một còn một mất , dưới ánh đuốc chập chờn rồi lại lóe sáng , thực là một bức tranh hùng tráng tột cùng .
Ðang đánh Siêu nghĩ ra mặt mẹo, liền chạy, Phi đuổi theo thì Siêu ngầm rút cây trùy đồng bên mình mà vụt lại. Phi tuy đuổi mà vẫn đề phòng nên tránh kịp cây trùy nặng cả ngàn cân. Phi lại quay ngựa chạy về . Siêu lại đuổi theo, bất ngờ Phi bắn một phát, nhưng Siêu cũng nhanh như chớp tránh thoát.
Sau đó hai tướng tạm buông nhau ai về trận nấy.
Những đoạn trên quả là những trận đấu đỉnh cao khó mà quên được.
Ngoài ra còn trận đáu giữa Mã Siêu và Hứa Chử tôi thấy cũng rất hay. Theo tôi đó là 2 trận hay nhất trong TQuốc
Theo như ý kiến của riêng tui thì các trấn đấu hay nhất trong thời Tam Quốc thì chỉ có các trận trong chuỗi từ Tân Dã cho tới Trường Bản , Liệt kê nghen :
1/Trận hoả thêu thành Tân Dã , nhờ mưu trí của Gia Cát Lượng và kỹ thuật dùng hoả công của Triệu Tử Long (bong) :x
2/Trận đuổi bắt ở cái thành gì đó của Lưu Bị tới cầu Trường Bản , một mình Triệu Tử Long một mình một ngựa xong vào trận tuyến địch để cứu phu nhân Lưu Bị và A Đẩu , sau đó lại phải chạy ra cứu Lưu Bị lần nữa. :o
3/Trận Trương Phi một mình đánh đuổi 6 thằng tướng là : Anh em Hạ Hầu Đôn - Hạ Hầu Uyên , Trương Cáp , Tào Nhân , Từ Hoảng , Hứa Chử và Tào Tháo nữa , hét một cái là Đại Quân Tào Tháo chạy hết luôn , ghê thiệt . :cool:
ManchesterUtd
29-08-2004, 11:43
theo tôi thấy thì trận xích bích là hay nhất đó phải kô các bác
icomegetyou
30-08-2004, 21:27
các bác bàn luận hơi hay đấy , trận nào mà chả có cái đặc biệt của nó, muốn thấy hết cái hay cứ nghiền truyện và games đi
MrSonDuong
30-08-2004, 22:11
Hì hì...Đệ thấy nếu bảo là trận đánh hay nhất trong TQC thì nói thật đệ thấy chỉ có trận."Tam anh chiến Lữ Bố" mới gọi là đỉnh của đỉnh vì không có trận nào được một bài thơ khen như cái trận đó.
zhangfei
31-08-2004, 09:21
Theo đệ thấy thì các huynh hình như quyên mất trận đại chiến giữa Tào Tháo và Mã Siêu rồi nhỉ .Đó cũng là 1 trận chiến rất hay đó chứ ,Tào Tháo phải chọi nhau với liên quân của Hàn Toại ,Mã Siêu đặc biệt là Mã Siêu không chỉ có sức mạnh hơn người mà cón cóp tài cầm quân nữa chứ.Mã Siêu đã chẳng đánh cho Tào Tháo te tua đến nội phải cắt râu chạy trốn đó sau.Và dù thua nhiều hơn thắng nhưng với mưu trí hơn người Tào Tháo vẫn chiến thắng được Mã Siêu đó thôi.Chẳng nhẽ trận này lại không được gọi là hay sao?À còn trận Hợp Phì Trương Liêu phá Tôn Quyền nữa chứ trận đó cũng đâu có kém phần đặc sắc?
Nói về cuộc chiến hay nhất trong tam quốc thì thật khó nói trận nào là hay nhất à.Vì để là 1 trận chiến hay thì phải là cuộc chiến giữa những con người mưa trí,giữa những dũng tướng sức địch muôn người .Nếu mà theo quan điểm này mà nói thì chỉ có Trận Xích Bích và cuộc đại chiến giữa Khổng Minh với Tư Mã Ý mới đáng gọi là hay thôi à.
zhangfei
31-08-2004, 09:25
Mà theo như lời của MrSonDuong:
"Hì hì...Đệ thấy nếu bảo là trận đánh hay nhất trong TQC thì nói thật đệ thấy chỉ có trận."Tam anh chiến Lữ Bố" mới gọi là đỉnh của đỉnh vì không có trận nào được một bài thơ khen như cái trận đó.:"
thì các trận đánh khác không có thơ kèm nên không được gọi là hay sao?Mà trận Xích Bích cũng có đến mấy bài thơ khen tạng sao bác không chọn là đỉnh của đỉnh>
megaghost
02-09-2004, 15:00
Zhangfei nói đúng đó muốn nói đến trận đánh hay thì phải nói đến mưu lược sử dụng trong trận đó xem thế nào .. và còn xem diễn biến của trận đó thế nào nữa chứ
Zhangfei nói đúng đó muốn nói đến trận đánh hay thì phải nói đến mưu lược sử dụng trong trận đó xem thế nào .. và còn xem diễn biến của trận đó thế nào nữa chứ
bác mêg nói đúng đó.Đệ thấy trận Xich bích là tuyệt nhất.Ko