View Full Version : Bàn về danh tướng tuổi trẻ tài cao Hạ Hầu Ân
Chúng ta đều biết Tháo là kẻ rất biết nhìn người, con mắt sắc sảo của Tháo thì ko ai bằng. Vậy nên tướng quân Hạ Hầu Ân được Tào Công giao cho Kiếm Báu, chứng tỏ phải có tài năng xuất chúng đặt biệt, ngay cả con trai Tháo là Tào Chương võ nghệ siêu quần, mà còn chưa được Tháo cho cầm thanh kiếm đó, chứng tỏ Hạ Hầu Ân tướng quân nối chí cha anh, tài năng vượt bậc hơn người từ nhỏ.
Vậy tại sao tên gian ác Triệu Vân lại có thể giết được anh ? Lý do theo chúng tôi có thể là, do Hầu Ân tướng quân tuổi còn trẻ, ít kinh nghiệm, còn tên Triệu vân lại là một tên gian manh từ nhỏ, hết sức cáo già. Hầu Ân tướng quân khi thấy tên Vân một ngựa cô đơn, cảm thương, lại vì nghĩa quân tử không nỡ xuống tay với kẻ đang sa cơ nên đã tha cho Vân, Ân tướng quân đã đến bên Vân khuyên nhủ đôi câu mong vân sớm bỏ chỗ tối về chỗ sáng, sau đó ngài quay ngựa trở lại, tên Vân tuy ngoài miệng vâng, dạ, nhưng khi thấy Ân tướng quân vừa quay lưng thì dùng thủ đoạn đánh lén hèn hạ, hạ sát Ân tướng quân rồi ăn cắp Thanh kiếm Báu bỏ trốn như một tên ăn cướp mạt hạng nhất.
Thật tiếc thay cho tài năng lớn của tướng quân Hạ Hầu Ân, chúng ta càng căm giận tên Triệu Vân gian ngoan xảo quyệt, chuyên nghề trộm cướp hèn hạ, thương thay Ân tướng quâ =((
P/S: Ai muốn biết Thanh kiếm quý như thế nào thì hãy xem đoạn Tháo ra lệnh không được bắn tên, e trong vòng tên đạn không có mắt, làm hư hỏng Thanh Kiếm Báu chăng ? Nếu ko thì tên Vân đã thành 1 con nhím ko hơn ko kém =))
Pool_Master
02-06-2006, 15:58
oắt dơ phắc, na thinh tu sờ mai. phờ ranh lam pát, uây nơ ru ni, dôn te ri, e rích sơn...
aochoangxanh
02-06-2006, 17:29
oắt dơ phắc, na thinh tu sờ mai. phờ ranh lam pát, uây nơ ru ni, dôn te ri, e rích sơn...
Hông hiểu gì hết :|
P/S: Ai muốn biết Thanh kiếm quý như thế nào thì hãy xem đoạn Tháo ra lệnh không được bắn tên, e trong vòng tên đạn không có mắt, làm hư hỏng Thanh Kiếm Báu chăng ? Nếu ko thì tên Vân đã thành 1 con nhím ko hơn ko kém
Lúc đầu thì Vân vừa chạy vừa dùng giáo mà đánh, sau thì mới dùng kiếm, Tháo thấy vậy có lẽ cũng lo sợ cho Vân làm điều gì tổn hại đến thanh bảo kiếm thì nguy, có thể đó chính là 1 trong những nguyên nhân mà Tháo hạ lệnh không bắn tên chăng ;))
Dragon of South
02-06-2006, 18:00
Pool_Master ấy hả. Vừa chửi bậy vừa đọc tên các cầu thủ chứ còn gì nữa :-" , chậc, người thế đấy :-"
Mà còn thiếu một nguyên nhân nữa, Tháo hạ lệnh không bắn Vân, có lẽ 1 phần là do sợ tin nhầm phải tướng phe mình chăng?
Hary Messina
02-06-2006, 18:25
oắt dơ phắc, na thinh tu sờ mai. phờ ranh lam pát, uây nơ ru ni, dôn te ri, e rích sơn...
nói tiếng miên hay mọi vậy????
Chúng ta đều biết Tháo là kẻ rất biết nhìn người, con mắt sắc sảo của Tháo thì ko ai bằng. Vậy nên tướng quân Hạ Hầu Ân được Tào Công giao cho Kiếm Báu, chứng tỏ phải có tài năng xuất chúng đặt biệt, ngay cả con trai Tháo là Tào Chương võ nghệ siêu quần, mà còn chưa được Tháo cho cầm thanh kiếm đó, chứng tỏ Hạ Hầu Ân tướng quân nối chí cha anh, tài năng vượt bậc hơn người từ nhỏ.
Vậy tại sao tên gian ác Triệu Vân lại có thể giết được anh ? Lý do theo chúng tôi có thể là, do Hầu Ân tướng quân tuổi còn trẻ, ít kinh nghiệm, còn tên Triệu vân lại là một tên gian manh từ nhỏ, hết sức cáo già. Hầu Ân tướng quân khi thấy tên Vân một ngựa cô đơn, cảm thương, lại vì nghĩa quân tử không nỡ xuống tay với kẻ đang sa cơ nên đã tha cho Vân, Ân tướng quân đã đến bên Vân khuyên nhủ đôi câu mong vân sớm bỏ chỗ tối về chỗ sáng, sau đó ngài quay ngựa trở lại, tên Vân tuy ngoài miệng vâng, dạ, nhưng khi thấy Ân tướng quân vừa quay lưng thì dùng thủ đoạn đánh lén hèn hạ, hạ sát Ân tướng quân rồi ăn cắp Thanh kiếm Báu bỏ trốn như một tên ăn cướp mạt hạng nhất.
Thật tiếc thay cho tài năng lớn của tướng quân Hạ Hầu Ân, chúng ta càng căm giận tên Triệu Vân gian ngoan xảo quyệt, chuyên nghề trộm cướp hèn hạ, thương thay Ân tướng quâ
P/S: Ai muốn biết Thanh kiếm quý như thế nào thì hãy xem đoạn Tháo ra lệnh không được bắn tên, e trong vòng tên đạn không có mắt, làm hư hỏng Thanh Kiếm Báu chăng ? Nếu ko thì tên Vân đã thành 1 con nhím ko hơn ko kém
tài năng ghê mới vào bị 1 nhát là die đc giao kiếm báu vì tháo sợ tên đó thua nên giao cho ai ngờ có kiếm mà vẫn thảm bại ;))
Lúc đầu thì Vân vừa chạy vừa dùng giáo mà đánh, sau thì mới dùng kiếm, Tháo thấy vậy có lẽ cũng lo sợ cho Vân làm điều gì tổn hại đến thanh bảo kiếm thì nguy, có thể đó chính là 1 trong những nguyên nhân mà Tháo hạ lệnh không bắn tên chăng
uh? vậy ra kiếm báu ko chịu nổi 1 cây tên seo truì
Dragon of South
02-06-2006, 18:34
nói tiếng miên hay mọi vậy????
Đừng có nói bậy. Tiếng Tây-xờ đấy =))
tài năng ghê mới vào bị 1 nhát là die đc giao kiếm báu vì tháo sợ tên đó thua nên giao cho ai ngờ có kiếm mà vẫn thảm bại
Đúng là chưa biết gì về võ học cả =))
Ấy là Vân chơi theo kiểu Vân Trường, trong khi Ân chơi theo kiểu lịch sự ngày xưa, có cúi chào, có lễ nghi, thì sao chịu nổi trò tiểu nhân?
uh? vậy ra kiếm báu ko chịu nổi 1 cây tên seo trùi
Có cả trăm thằng bắn tên đấy =))
Hary Messina
02-06-2006, 18:44
Đừng có nói bậy. Tiếng Tây-xờ đấy
tiếng ý ệ mới đúng
Đúng là chưa biết gì về võ học cả
Ấy là Vân chơi theo kiểu Vân Trường, trong khi Ân chơi theo kiểu lịch sự ngày xưa, có cúi chào, có lễ nghi, thì sao chịu nổi trò tiểu nhân?
vâng lịch sự lém nên mới bay vào trước và rút kiếm ra mở tay rộng ra rùi seo đó tự bay vào cây thương của vân chứ vân đau dám giết nó ;))
Có cả trăm thằng bắn tên đấy
cây kiếm báu thì 1 tỉ mũi tên cũng hg bị gì mà bắn thì vân die từ lâu rùi
Dragon of South
02-06-2006, 18:56
tiếng ý ệ mới đúng
Ý ệ không phải Tây-xờ à =))?
vâng lịch sự lém nên mới bay vào trước và rút kiếm ra mở tay rộng ra rùi seo đó tự bay vào cây thương của vân chứ vân đau dám giết nó
Ở đâu ra đoạn đó vậy, bịa hả :-? ?
cây kiếm báu thì 1 tỉ mũi tên cũng hg bị gì mà bắn thì vân die từ lâu rùi
Ấy, cung thủ của Tháo toàn đồ hiệu cả, bắn một mũi tên còn xuyên mấy cái cây-->1 mũi tên thì ko biết, chứ đến vài trăm mũi là cây kiếm lỗ chỗ ngay ;))
P/S: Ai muốn biết Thanh kiếm quý như thế nào thì hãy xem đoạn Tháo ra lệnh không được bắn tên, e trong vòng tên đạn không có mắt, làm hư hỏng Thanh Kiếm Báu chăng ? Nếu ko thì tên Vân đã thành 1 con nhím ko hơn ko kém =))
Không phải đâu, đấy là Tào công muốn bắt sống tên đánh lén để tế sống Ân tướng quân đấy. Đọc bài về Hạ Hầu Kiệt tướng quân để biết thêm chi tiết
Sep cùng ta phải đưa 2 topic về hai anh em tướng quân Hạ Hầu lên top của diễn đàn trong 3 tháng nhé. Yên tâm, copy cả rồi, delete là lập lại topic ngay.
mafiacantho
04-06-2006, 10:21
Thứ nhất loại kiếm và bị tên bắn thủng thì kô thể là kiếm báu được
Đừng nói nhìu tên bắn cùng một lúc thử hỏi trong TQ có biết bao nhiu tướng dùng vũ khí để đỡ tên ,cung
THứ hai võ công tuyệt vời thì được tháo ban kiếm ặc ặc,liệu có thể bằng điển vi ,hứa chử ...
Việc tháo ban kiếm cho Ân và co thể kêu Ân lấy kiếm đi để chiêu hàng và tặng cho Triệu Vân ,nào ngờ tên Ân kô lượng sức định bắt TV về để lập công như vì tài hèn sức mọn nên được về đoàn tụ với ông bà
Cuối cùng trong ta nên nói đây là những giả thuyết thôi chứ chưa chắc cái gì là đúng cả ,nên đừng có tưởng gần mình già rồi nói gì củng đúng nhé
aochoangxanh
04-06-2006, 10:50
Thứ nhất loại kiếm và bị tên bắn thủng thì kô thể là kiếm báu được
Đừng nói nhìu tên bắn cùng một lúc thử hỏi trong TQ có biết bao nhiu tướng dùng vũ khí để đỡ tên ,cung
THứ hai võ công tuyệt vời thì được tháo ban kiếm ặc ặc,liệu có thể bằng điển vi ,hứa chử ...
Mafia nói thế là sai rồi, người ta dng2 kiếm gạt tên chứ đâu phải đở tên, cho dù kiếm xịn đến cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là kim loại mà ra, mũi tên cũng được làm bằng kim loại, vì thế nên nếu Vân cố tình chơi xỏ thì thanh kiếm rất dễ gãy
Việc tháo ban kiếm cho Ân và co thể kêu Ân lấy kiếm đi để chiêu hàng và tặng cho Triệu Vân ,nào ngờ tên Ân kô lượng sức định bắt TV về để lập công như vì tài hèn sức mọn nên được về đoàn tụ với ông bà
Mafia thử trích đoạn đó trong Tam Quốc ra thử xem sao ;))
Thứ nhất loại kiếm và bị tên bắn thủng thì kô thể là kiếm báu được
Đừng nói nhìu tên bắn cùng một lúc thử hỏi trong TQ có biết bao nhiu tướng dùng vũ khí để đỡ tên ,cung
THứ hai võ công tuyệt vời thì được tháo ban kiếm ặc ặc,liệu có thể bằng điển vi ,hứa chử ...
Việc tháo ban kiếm cho Ân và co thể kêu Ân lấy kiếm đi để chiêu hàng và tặng cho Triệu Vân ,nào ngờ tên Ân kô lượng sức định bắt TV về để lập công như vì tài hèn sức mọn nên được về đoàn tụ với ông bà
Cuối cùng trong ta nên nói đây là những giả thuyết thôi chứ chưa chắc cái gì là đúng cả ,nên đừng có tưởng gần mình già rồi nói gì củng đúng nhé
Chú mang câu này về tặng ba chú hộ anh nhé. Suy đồi về đạo đức trầm trọng
Hary Messina
04-06-2006, 20:28
Việc tháo ban kiếm cho Ân và co thể kêu Ân lấy kiếm đi để chiêu hàng và tặng cho Triệu Vân ,nào ngờ tên Ân kô lượng sức định bắt TV về để lập công như vì tài hèn sức mọn nên được về đoàn tụ với ông bà
chắc vậy chứ tên đó tài năng bi nhiêu mà đc giao thanh guơng báo thế nhỉ ^^
Cuối cùng trong ta nên nói đây là những giả thuyết thôi chứ chưa chắc cái gì là đúng cả ,nên đừng có tưởng gần mình già rồi nói gì củng đúng nhé
mọi giả thiết có thể đúng ấy chứ ^^
Sun Shang Xiang
05-06-2006, 08:42
Tôi có ý này: Hạ Hầu Ân trong lúc đi cướp bóc thì gặp Triệu Vân đang chạy lăng xăng, Ân khen Vân cũng có ít tài(mặc dù kém mình) nên thương hại ko giết , bắt chiếc Tào Tháo dụ Quan Vân Trường liền rút thanh kiếm báu trao cho Vân, dụ Vân về hàng Tào. Vân đồng ý, lúc Ân vừa quay đi, Vân thử kiếm, múa may thế nào chém chết ngay Ân lúc đang ko chuẩn bị. Vân sợ bị Tào Tháo trách tội vì chém chết tướng giỏi của mình( Tháo đã cho ở cạnh thì chắc hẳn ko kém gì Điển Vi :)) ) liền chạy đi tìm Lưu Bị==> hết chuyện Hạ Hầu Ân
Tôi có ý này: Hạ Hầu Ân trong lúc đi cướp bóc thì gặp Triệu Vân đang chạy lăng xăng, Ân khen Vân cũng có ít tài(mặc dù kém mình) nên thương hại ko giết , bắt chiếc Tào Tháo dụ Quan Vân Trường liền rút thanh kiếm báu trao cho Vân, dụ Vân về hàng Tào. Vân đồng ý, lúc Ân vừa quay đi, Vân thử kiếm, múa may thế nào chém chết ngay Ân lúc đang ko chuẩn bị. Vân sợ bị Tào Tháo trách tội vì chém chết tướng giỏi của mình( Tháo đã cho ở cạnh thì chắc hẳn ko kém gì Điển Vi :)) ) liền chạy đi tìm Lưu Bị==> hết chuyện Hạ Hầu Ân
Ân tướng quân làm gì có chuyện đi cướp bóc. Chẳng qua thấy dân chúng gánh nhiều hàng hóa nặng nhọc thì chạy lại định bê giúp. Ân tướng quân thiếu gì mà phải đi cướp, mà dân chúng thì có gì quý giá để cướp cơ chứ. Đây chẳng qua là lão La bẻ cong ngòi bút rồi.
công_tử@
06-06-2006, 22:46
Vân cầm cây kiếm định múa thử, ai ngờ tài hèn sức mọn trói gà không chặt, cây kiếm văng thẳng vào Ân tướng quân. Vân sợ quá nên giả bộ nói Ân là mình giết để chạy về hàng Bị đi bán dép
Hary Messina
14-06-2006, 19:35
Vân cầm cây kiếm định múa thử, ai ngờ tài hèn sức mọn trói gà không chặt, cây kiếm văng thẳng vào Ân tướng quân. Vân sợ quá nên giả bộ nói Ân là mình giết để chạy về hàng Bị đi bán dép
Còn giả thiết nào ko? bày ra hết cho mọi người cùng xem đi ^^
sonthanchet
14-06-2006, 22:35
Còn một giả thiết củ chuối nữa: Ân tướng quân nhận lệnh đi giết Vân (vì phi Ân tướng quân khó ai giết nổi Vân =)) ), nhưng thấy đứa trẻ tội nghiệp nên không nỡ ra tay mà về không thì trái lệnh Tháo nên đành rút kiếm tự vẫn. Vân đi qua thấy thế tiện tay xỉa thêm một nhát rồi rêu rao rằng mình giết Ân tướng quân chỉ trong một hiệp
nhac__phi
15-06-2006, 13:42
Còn một giả thiết củ chuối nữa: Ân tướng quân nhận lệnh đi giết Vân (vì phi Ân tướng quân khó ai giết nổi Vân =)) ), nhưng thấy đứa trẻ tội nghiệp nên không nỡ ra tay mà về không thì trái lệnh Tháo nên đành rút kiếm tự vẫn. Vân đi qua thấy thế tiện tay xỉa thêm một nhát rồi rêu rao rằng mình giết Ân tướng quân chỉ trong một hiệp
VAN lúc đó bn tuôi vây bác:D :D
aochoangxanh
15-06-2006, 14:29
ko nhớ rõ, chắc khoảng 19 đến 20 mấy là cùng, ấy thế vẫn còn trẻ lắm =))
Dragon of South
15-06-2006, 14:35
Sai rồi. Lúc đó Vân cũng khoảng 40 rồi, nhưng thích cưa sừng làm nghé, sáng sáng đều cạo râu cho nhẵn nhụi ("Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao", ai đấy nhỉ ;)) ?). Vậy nên Vân lúc nào cũng giữ hình tượng như thế.
A mà da người đã khoảng 40 với người mới trên 20 dù là nam cũng rất khác, sao Vân vẫn giữ được dáng vẻ tuổi 20 nhỉ? Xài kem dưỡng da chăng ;)) ?
Tiểu Kiều @
15-06-2006, 14:38
Vân tự hoạn để giữ hocmon nữ tính giúp đẹp da :-"
aochoangxanh
15-06-2006, 14:41
có lẽ đấy chính là lời giải thích hợp lý nhấ với tình huống sau này Vân và Bị đều đã bị nhiễm bệnh-mà-ai-cũng-biết rồi chăng =))
Thảo nào cả con của Vân và Bị đều ngu dốt cả =)) =))
sonthanchet
15-06-2006, 23:38
Còn một đặc điểm chắc ai cũng nhớ là Vân dù đã 40 nhueng vẫn không để râu, sau này thế nào thì tôi không biết
hello_kitty
16-06-2006, 12:24
Ân tướng quân thiếu gì mà phải đi cướp, mà dân chúng thì có gì quý giá để cướp cơ chứ. Đây chẳng qua là lão La bẻ cong ngòi bút rồi.
có đó huynh. đàn bà đẹp nè
đàn ông luôn luôn cảm thấy thiếu đàn bà đẹp bên mình. cho dù đã chinh phục được rùi nhưng vẫn tơ tưởng đến mấy nhỏ khác
Còn một đặc điểm chắc ai cũng nhớ là Vân dù đã 40 nhueng vẫn không để râuđó học theo mốt ko để râu của bên châu Âu, điển hình là A lét săn đơ. điều này cho thấy Vân là 1 con người hợp thời trang:D
nhac__phi
16-06-2006, 12:43
có đó huynh. đàn bà đẹp nè
đàn ông luôn luôn cảm thấy thiếu đàn bà đẹp bên mình. cho dù đã chinh phục được rùi nhưng vẫn tơ tưởng đến mấy nhỏ khác:D
cái đó thì đương nhiên rúi, ko thì bị ái a`
đó học theo mốt ko để râu của bên châu Âu, điển hình là A lét săn đơ. điều này cho thấy Vân là 1 con người hợp thời trang:D
do đua đòi học theo bon châu âu lên mới thong minh thế chứ:D :D ( giêt dc mấy thăng tương lại dc nôi tiêng nè) chứ học theo mấy bac không tử thì VÂN đã bỏ mang ở trận trương bản lâu rùi
Dragon of South
16-06-2006, 13:59
có đó huynh. đàn bà đẹp nè
đàn ông luôn luôn cảm thấy thiếu đàn bà đẹp bên mình. cho dù đã chinh phục được rùi nhưng vẫn tơ tưởng đến mấy nhỏ khác
Anh HK nói thế là sai rồi. Giữa lúc chiến trận, người dân mặt đầy bùn đất tro bay, nhìn vào làm sao biết đẹp xấu? Nếu là thằng tham gái đẹp không chừng nhìn vô đã muốn ói =))
đó học theo mốt ko để râu của bên châu Âu, điển hình là A lét săn đơ. điều này cho thấy Vân là 1 con người hợp thời trang
Alexandre bị miêu tả là 1 chú gay-->cái này đừng chửi thằng em, xem phim thì biết :))
Cái thứ hai là Vân hành quân suốt mấy ngày mà râu ria không mọc thêm vẫn nhẵn nhụi như thường chứng tỏ...:devil:
aochoangxanh
16-06-2006, 13:59
đó học theo mốt ko để râu của bên châu Âu, điển hình là A lét săn đơ. điều này cho thấy Vân là 1 con người hợp thời trang
Thời này bọn Âu còn man sơ lắm, râu ria để mọc tùm lum, phải nói là bọn Âu thấy Vân ko để râu cứ tưởng là mốt nên làm theo =))
sonthanchet
16-06-2006, 14:20
Âu đâu mà ÂU. hồi đó bọn Châu Âu anh sợ là râu còn rậm hơn râu Quan Vũ ý chứ, năm 209 sau công nguyên châu âu hình như khoái để râu =))
Dragon of South
16-06-2006, 15:28
Bọn Châu Âu khoái để râu, trừ những thằng *** như Alexander ra thôi. Vậy nên mới nói Triệu Vân...:devil:
Còn thiếu 1 bài nữa :devil:
Triệu Vân đi kèm cặp vợ cho Lưu Bị, tất nhiên là phải bị ấy rồi. Mà có lẽ do Lưu Bị mắc chứng đó trước, nên mới cho Triệu Vân làm chức thị vệ cho chính danh.
sonthanchet
17-06-2006, 00:36
Chúng ta nên lập một topic bàn về chuyện hậu cung, chứ không nên làm ô uế topic này, mà Lưu Bị đeo râu chắc là râu giả nhỉ
Tiểu Kiều @
17-06-2006, 14:34
Bậy, Lưu Bị là dạng bạo chúa bình thường, ăn được cả nạt lẫn mỡ, có điều Bị thích ăn cái nào hơn thì không biết được =))
Triệu Vân tất nhiên là ba rọi rồi =))
Giả thiết nữa được đưa ra là lúc Ân gặp Vân, thì Vân đang bế trong tay A Đẩu, thấy Ân Vân biết mình đánh không thắng nên dở bài con buôn tìm cách trao đổi với Ân, đổi A Đẩu lấy mạng sống, Ân là người quân tử lúc định bế A Đẩu đi quay , thì bị tên tiểu nhân tự Tử Long đâm lén một nhát, thịt luôn thanh kiếm báu (báu hay không thì em chịu bởi không chịu nổi tên bắn =)) )
và A Đẩu rồi bỏ chạy nhưng lúc đó làm gì có ai ở đó nên lúc Vân về nói thế nào cũng được ai chả tin lời Vân nói, lão họ Quán cũng thế chăng (hóng không đủ sự thật =)) =))
Hary Messina
17-06-2006, 17:45
Giả thiết nữa được đưa ra là lúc Ân gặp Vân, thì Vân đang bế trong tay A Đẩu, thấy Ân Vân biết mình đánh không thắng nên dở bài con buôn tìm cách trao đổi với Ân, đổi A Đẩu lấy mạng sống, Ân là người quân tử lúc định bế A Đẩu đi quay , thì bị tên tiểu nhân tự Tử Long đâm lén một nhát, thịt luôn thanh kiếm báu (báu hay không thì em chịu bởi không chịu nổi tên bắn )
và A Đẩu rồi bỏ chạy nhưng lúc đó làm gì có ai ở đó nên lúc Vân về nói thế nào cũng được ai chả tin lời Vân nói, lão họ Quán cũng thế chăng (hóng không đủ sự thật
giả thiết ko hay mau tìm giả thiết khác đi T_T
aochoangxanh
18-06-2006, 15:41
Giả thiết nữa được đưa ra là lúc Ân gặp Vân, thì Vân đang bế trong tay A Đẩu, thấy Ân Vân biết mình đánh không thắng nên dở bài con buôn tìm cách trao đổi với Ân, đổi A Đẩu lấy mạng sống, Ân là người quân tử lúc định bế A Đẩu đi quay , thì bị tên tiểu nhân tự Tử Long đâm lén một nhát, thịt luôn thanh kiếm báu (báu hay không thì em chịu bởi không chịu nổi tên bắn )
và A Đẩu rồi bỏ chạy nhưng lúc đó làm gì có ai ở đó nên lúc Vân về nói thế nào cũng được ai chả tin lời Vân nói, lão họ Quán cũng thế chăng (hóng không đủ sự thật
họ La chứ ko phải họ Quán =))
giả thiết ko hay mau tìm giả thiết khác đi T_T
hary thử đặt giả thiết khác cho phù hợp xem
@hary: vào mà chém tên spy từ từ cho sướng tay, à viết bài tống giam nó và kích nó ra khỏi quốc gia cho nó khỏi dòm ngó, còn về chuyện xử lý thì nó ở trong tù của ta, buồn buồn vào gạch nó mấy sẹo chơi, đừng band nick nó tội nghịp :'>
nhac__phi
19-06-2006, 13:20
họ La chứ ko phải họ Quán =))
cái giả thiết của bác gì gì gì đó nhạt quá:D
@hary: vào mà chém tên spy từ từ cho sướng tay, à viết bài tống giam nó và kích nó ra khỏi quốc gia cho nó khỏi dòm ngó, còn về chuyện xử lý thì nó ở trong tù của ta, buồn buồn vào gạch nó mấy sẹo chơi, đừng band nick nó tội nghịp :'>
@ hary and ACX spy nào đó giao cho tui đi
aochoangxanh
19-06-2006, 14:33
@ hary and ACX spy nào đó giao cho tui đi
mới chém hồi hôm qua rồi, vang của nó cũng về tay ta :))
mà chỗ này ko được bàn về chuyện đó, về Ngụy mà phát triển Ung châu đi, để lâu nó đánh bi giờ :-w
hô hô hô, để tui đặt ra một giả thiết thế này nhé. Người anh hùng tuổi trẻ tài cao cầm kiếm báu Hạ (Thị) Hầu Ân xông ra thì gặp ngay Triệu Tử Long tay bế thằng cu A Đẩu, Hạ Hầu Ân biết rằng nếu mình rút kiếm ra thì Vân và Đẩu sẽ đầu lìa khỏi cổ ngay lập tức ( =)) ), nhưng Ân không làm vậy vì như vậy là tuyệt tự con nhà người ta, sẽ mang tiếng là ác đức. Nghĩ vậy, Ân chỉ rút kiếm ra đe dọa Tử Long để anh này giao bé A Đẩu cho Ân. Nhưng không bít lóng ngóng thế nào mà vung nhầm kiếm vào một cành cây mít.Mít rụng! mà rụng ngay đầu Ân mới khổ. Thế là hết đời một anh hùng. Vân nhặt kiếm báu đi tiếp. :D
aochoangxanh
19-06-2006, 14:51
hô hô hô, để tui đặt ra một giả thiết thế này nhé. Người anh hùng tuổi trẻ tài cao cầm kiếm báu Hạ (Thị) Hầu Ân xông ra thì gặp ngay Triệu Tử Long tay bế thằng cu A Đẩu, Hạ Hầu Ân biết rằng nếu mình rút kiếm ra thì Vân và Đẩu sẽ đầu lìa khỏi cổ ngay lập tức ( ), nhưng Ân không làm vậy vì như vậy là tuyệt tự con nhà người ta, sẽ mang tiếng là ác đức. Nghĩ vậy, Ân chỉ rút kiếm ra đe dọa Tử Long để anh này giao bé A Đẩu cho Ân. Nhưng không bít lóng ngóng thế nào mà vung nhầm kiếm vào một cành cây mít.Mít rụng! mà rụng ngay đầu Ân mới khổ. Thế là hết đời một anh hùng. Vân nhặt kiếm báu đi tiếp.
viết truyện cười thì phải đúng chỗ, đang là nới chiến trường thì cây mít đâu ra :-w
tầm bậy, HHA đã được TT tin tưởng trao cho kiếm báu thì chứng tỏ là 1 người trí dũng song toàn, thiên hạ vô song, vạn người khó địch, làm rì có chuyện mít với ổi ở đây[-x
Hary Messina
20-06-2006, 08:34
tầm bậy, HHA đã được TT tin tưởng trao cho kiếm báu thì chứng tỏ là 1 người trí dũng song toàn, thiên hạ vô song, vạn người khó địch, làm rì có chuyện mít với ổi ở đây
Vạn người khó địch VD như bay vào trận chít vô duyên chẵng hạn ^^
Nói chung tất cả anh em đều đồng ý Ân tướng quân tài năng xuất chúng, sáng mãi nghìn thu phải ko nào =))
aochoangxanh
20-06-2006, 10:27
Nói chung tất cả anh em đều đồng ý Ân tướng quân tài năng xuất chúng, sáng mãi nghìn thu phải ko nào
Ấy, cái này thì acx chỉ đồng ý ở chỗ tài năng xuất chúng thôi, còn sáng mãi nghìn thu thì tên kia nó giành rồi, ít người biết đến lắm
nightmare_1986
20-06-2006, 16:21
Ấy, cái này thì acx chỉ đồng ý ở chỗ tài năng xuất chúng thôi, còn sáng mãi nghìn thu thì tên kia nó giành rồi, ít người biết đến lắm
Ai giành đâu, làm quái có tên nào giành, chỉ có sâu bọ công trùng đang tranh giành chỗ của Hạ Hầu tướng quân thôi =))
aochoangxanh
20-06-2006, 16:57
Ai giành đâu, làm quái có tên nào giành, chỉ có sâu bọ công trùng đang tranh giành chỗ của Hạ Hầu tướng quân thôi
tên nào giành mà ác mộng cũng ko biết là sao? hắn là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó =))
nightmare_1986
20-06-2006, 17:03
tên nào giành mà ác mộng cũng ko biết là sao? hắn là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó =))
Suỵt! hóa ra là kẻ đó, vậy thì coi chừng không khéo chết oan đó, mô phật, tội lỗi tội lỗi :D
hello_kitty
20-06-2006, 17:32
2 ông nói ai vậy? nghe sao mà rứa răng chẳng hiểu cái chi cả
kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-aichẳng lẽ là... có lý nào như thế chăng... mà cũng có thể là kẻ có lắm...
sonthanchet
20-06-2006, 21:15
Chính là hắn đó, các khanh không nên nói thẳng tên hắn ra, chỉ nên dùng ám hiệu là nmoij người hiểu, nói thế các khanh biết hắn là ai chứ
ừ, Hạ Hầu Ân tướng quân được Tào Tháo trao kiếm báu cho thì bác bảo là anh hùng văn võ song toàn. Vậy Tào Tháo không trao kiếm báu cho Hứa Chử, Điển Vi, Vu Cấm, Trương Cáp, Trương Liêu vì tụi này trói gà kô chặt, kô trao cho Mãn Sủng, Tào Hồng, Tào Nhân vì tụi này ngu + kô có dũng khí ra trận như Ân (chít vì 1 chiêu duy nhất). Từ đó suy ra chỉ có Ân là xứng đáng cắp kiếm của Tháo --> Ân tài năng cỡ Nhạc Phi hay Hàn Tín cũng nên, võ công thì ngang Lã Bố, Hạng Vũ nhỉ !! ^:)^
à còn nữa! quên không nói luôn.
-Bác nào bảo HHA trí dũng song toàn thì cho em xin cái minh chứng cụ thể chứ đừng bảo là tại Tào Tháo trao kiếm báu cho Ân --> Ân giỏi nhé!
-Bác nào bảo nếu kô bị "hắn" đánh lén thì kô thua thì cũng lấy minh chứng ra cho em thấy là nếu đấu tay đôi thì Ân thắng nhé mặc dù trong tay Ân là Thanh Công kiếm (lại nó nữa)
sonthanchet
20-06-2006, 23:45
Hè hè, rất hay, đã có một ý kiến chống đối rất khá, thế cô hỏi khanh: sao không trao kiếm cho Trương Liêu vậy, khanh có giải thích được không. Cô định nói ngay ra cho khanh nhưng cô hiện đang thí điểm cần câu mới nên chưa nói toẹt ra được =))
Giải thích hả? dễ ợt! 1 danh tướng như Trương Liêu thành tích đã được đóng dấu thì cần quái gì kiếm. Đâu dễ có người chém được Liêu. Còn riêng Ân thì chắc Tháo vì thương tình là con cháu trong nhà nên trao kiếm cho hắn, để hắn có cái mà phòng thân. Ai ngờ võ công ẹ quá nên kiếm giữ không nổi mà mạng cũng chẳng toàn. Thần nói vậy chúa công nghe có lọt tai chưa? Nếu chưa thì ăn nhìu nhìu cho lớn lớn tí nữa nhé =)) . Mà chúa công có muốn thí điểm thì làm cái topic về Trương Liêu áh, đây là topic nói về "danh tướng" Hạ Hầu Ân nên trước khi hỏi thì làm ơn trả lời 2 câu ở trên cho thần được sáng con mắt!
Dragon of South
21-06-2006, 08:13
Giải thích hả? dễ ợt! 1 danh tướng như Trương Liêu thành tích đã được đóng dấu thì cần quái gì kiếm. Đâu dễ có người chém được Liêu. Còn riêng Ân thì chắc Tháo vì thương tình là con cháu trong nhà nên trao kiếm cho hắn, để hắn có cái mà phòng thân. Ai ngờ võ công ẹ quá nên kiếm giữ không nổi mà mạng cũng chẳng toàn. Thần nói vậy chúa công nghe có lọt tai chưa? Nếu chưa thì ăn nhìu nhìu cho lớn lớn tí nữa nhé. Mà chúa công có muốn thí điểm thì làm cái topic về Trương Liêu áh, đây là topic nói về "danh tướng" Hạ Hầu Ân nên trước khi hỏi thì làm ơn trả lời 2 câu ở trên cho thần được sáng con mắt!
Thứ nhất là weinan chắc chắn chưa học qua võ thuật nên không biết điều này : binh khí xịn mà thằng dùng võ công dở thì cũng như không (Đừng xem ba cái phim kiếm hiệp vớ vẩn rồi tưởng tượng ra nhé :-" ) . Tháo thân cũng là tướng, cũng là người có võ học, tất biết điều này. Vậy nên trừ phi thời đó có AK47, rocket, machine gun,... thì còn khã dĩ trao cho Ân để Ân có cái mà phòng thân. Chứ nếu võ công tệ đến mức 1 chiêu chết ngay, thì với Tháo một người có khả năng nhìn người tốt, chắc chắn sẽ biết ngay và cho ở nhà. Từ đó suy ra, Hạ Hầu Ân tướng quân là người có võ công trác tuyệt, nên Tháo mới ban thưởng cho thanh Thanh Công. Mà võ công trác tuyệt thì Vân có giỏi đến đâu cũng chẳng thể trong 1-2 chiêu mà giết ngay được? Vậy ta suy ra điều gì. Chỉ có ĐÁNH LÉN thôi :-"
sonthanchet
21-06-2006, 09:32
Với lại còn thêm cái này nữa: Ân tướng quân được chọn đi theo Tháo thì ắt không phải loại tầm thường, vì Tháo vốn người cẩn thận chọn vệ sĩ ắt phải võ nghệ siêu quần. Nếu các bạn chú ýw sẽ thấy sau khi điển Vi chết thì mãi đến cuối tập 4 Hứa Chử mới kè kè đi bên Tháo => trước đó hộ vệ của Tháo là Ân tướng quân => võ nghệ Ân tướng quân phải cỡ Hứa Chử
PS: đến con Tháo là Ngang mà khi cần Tháo còn bỏ rơi nữa là => Tháo chỉ biết vì mình nên khi chọn vệ sĩ sẽ chọn thằng rất trâu bò, Tháo lại vốn ki bo nên cũng không đời nào giao kiếm cho một thằng cháu bản lĩnh yếu kém đâu
sonthanchet
21-06-2006, 09:34
Với lại còn thêm cái này nữa: Ân tướng quân được chọn đi theo Tháo thì ắt không phải loại tầm thường, vì Tháo vốn người cẩn thận chọn vệ sĩ ắt phải võ nghệ siêu quần. Nếu các bạn chú ýw sẽ thấy sau khi điển Vi chết thì mãi đến cuối tập 4 Hứa Chử mới kè kè đi bên Tháo => trước đó hộ vệ của Tháo là Ân tướng quân => võ nghệ Ân tướng quân phải cỡ Hứa Chử
PS: đến con Tháo là Ngang mà khi cần Tháo còn bỏ rơi nữa là => Tháo chỉ biết vì mình nên khi chọn vệ sĩ sẽ chọn thằng rất trâu bò, Tháo lại vốn ki bo nên cũng không đời nào giao kiếm cho một thằng cháu bản lĩnh yếu kém đâu
ấy da, Các bác chỉ nói được cái mồm. Có bác nào chứng minh được võ công của Ân bằng Chử? Có bác nào chứng minh được TV oánh lén hử? Tui thấy khả năng nhìn người của Tháo có vấn đề nên mới chọn HHA. Các bác nói đi nói lại cũng chỉ đưa ra một cái lí do hết sức kém thuyết phục là Thanh Công kiếm, trong khi thực tế không hề nói đến cái tài năng của HHA, và cũng chưa có nhà sử học nào nhắc đến cái gọi là "DANH TƯỚNG TUỔI TRẺ TÀI CAO". Liệu các bác có nói quá không, hay là muốn viện ra một lý do để trù tréo, xỏ xiên TV.
Tháo lại vốn ki bo nên cũng không đời nào giao kiếm cho một thằng cháu bản lĩnh yếu kém đâu
Ai bảo với bác Tào Tháo là một người ki bo vậy? :-/
Pool_Master
21-06-2006, 13:37
to Sonthanchet: lão đại thành đệ của Stalig từ bao giờ thế ?
to Stalig: đi về vẫn kịp đọc cái thông báo. Nói thẳng ra là nếu ko có Dogmeat mấy lần nhúng tay vào thì anh thân bại danh liệt chắc rồi, miễn cưỡng cho hòa là phúc cho anh lắm . So với ông bạn vàng thì độ nham hiểm của anh còn nhiều hạn chế, Stalig ạ.
to Cid: ko phải là muốn bỏ qua nhưng mà ko có cơ sở rõ ràng để tạo cảm xúc
Dragon of South
21-06-2006, 13:58
ấy da, Các bác chỉ nói được cái mồm. Có bác nào chứng minh được võ công của Ân bằng Chử? Có bác nào chứng minh được TV oánh lén hử? Tui thấy khả năng nhìn người của Tháo có vấn đề nên mới chọn HHA. Các bác nói đi nói lại cũng chỉ đưa ra một cái lí do hết sức kém thuyết phục là Thanh Công kiếm, trong khi thực tế không hề nói đến cái tài năng của HHA, và cũng chưa có nhà sử học nào nhắc đến cái gọi là "DANH TƯỚNG TUỔI TRẺ TÀI CAO". Liệu các bác có nói quá không, hay là muốn viện ra một lý do để trù tréo, xỏ xiên TV.
Weinan đọc kỹ lại sẽ thấy có cái đoạn Vân nhìn thấy Ân là nhào tới đâm liền. Vậy thì đích thị là đâm lén chứ còn gì nữa? Weinan đọc thế mà không hiểu sao :-"?
Weinan này, đọc một phải hiểu được hai chứ. Liệu Hạ Hầu Ân nếu chỉ là tay mơ có được giao kiếm quý không? Đến ngay như thân tướng Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng, Tào Nhân, Hứa Chữ...bao phen vào sinh ra tử với Tháo, mà Tháo có bao giờ tặng kiếm quý đâu? Mà nếu nói Tháo nhìn người có vấn đề, thì Weinan chắc phải tự cao lắm, vì nhờ cái "nhìn người có vấn đề", mà Tháo lên được ngôi cửu công, tiếng là đứng dưới một người nhưng thực là đứng đầu thiên hạ. Chắc cái tài của Weinan cao siêu lắm :-" .
Weinan nói người không nghĩ đến mình, rằng đang có tình trù tréo, xỏ xiên danh tướng Hạ Hầu Ân :devil:
Weinan đọc kỹ lại sẽ thấy có cái đoạn Vân nhìn thấy Ân là nhào tới đâm liền. Vậy thì đích thị là đâm lén chứ còn gì nữa? Weinan đọc thế mà không hiểu sao ?
Chứ kô phải là đâm không lại người khác nên chít sao? đâm trước mặt mà DOS bảo là đâm lén à? lạ nhẩy? hay Ân cố tình để TV đâm để khỏi mang tiếng đánh lén? =))
Weinan này, đọc một phải hiểu được hai chứ. Liệu Hạ Hầu Ân nếu chỉ là tay mơ có được giao kiếm quý không? Đến ngay như thân tướng Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng, Tào Nhân, Hứa Chữ...bao phen vào sinh ra tử với Tháo, mà Tháo có bao giờ tặng kiếm quý đâu?
Thì nói túm lại ngoại trừ lý do là cây kiếm ra, DOS kô còn cách nào để giải thích nữa ru?
Mà nếu nói Tháo nhìn người có vấn đề, thì Weinan chắc phải tự cao lắm, vì nhờ cái "nhìn người có vấn đề", mà Tháo lên được ngôi cửu công, tiếng là đứng dưới một người nhưng thực là đứng đầu thiên hạ. Chắc cái tài của Weinan cao siêu lắm .
Ậy, lỡ lời đụng chạm đến Tào Công là thấy khổ đời rùi. Sory nha! Nhưng "Nhân bất thập toàn", mà Tháo thì cũng chỉ là người thôi!
Weinan nói người không nghĩ đến mình, rằng đang có tình trù tréo, xỏ xiên danh tướng Hạ Hầu Ân
Điều này tui bất bình nhất đấy! Ở đầu topic là các bác trù tréo trước nhé. Xưa nay nước sông (TV) kô phạm nước giếng (HHA) :D , các bác lôi ra xỉ nhục, còn bảo ai nữa?
Dragon of South
21-06-2006, 14:21
Chứ kô phải là đâm không lại người khác nên chít sao? đâm trước mặt mà DOS bảo là đâm lén à? lạ nhẩy? hay Ân cố tình để TV đâm để khỏi mang tiếng đánh lén?
Ai bảo Vân đâm trước mặt? Weinan có chứng cứ không? Không có thì rõ ràng Vân đánh lén =))
Thì nói túm lại ngoại trừ lý do là cây kiếm ra, DOS kô còn cách nào để giải thích nữa ru?
Lý do cây kiếm là xác thực nhất đấy rồi còn gì nữa :-"
Nói tóm lại là Weinan không cãi lại thì chịu thua đi, đừng có bày đặt đánh trống lảng. Định "múa rìu qua mắt thợ" sao =))
Ậy, lỡ lời đụng chạm đến Tào Công là thấy khổ đời rùi. Sory nha! Nhưng "Nhân bất thập toàn", mà Tháo thì cũng chỉ là người thôi!
Nhìn nhầm thì cũng có thể nhìn lầm 1 lần, trong 1 thời gian mà thôi. Đây Ân theo Tháo bao lâu, nhầm sao nhầm mãi được!
Điều này tui bất bình nhất đấy! Ở đầu topic là các bác trù tréo trước nhé. Xưa nay nước sông (TV) kô phạm nước giếng (HHA), các bác lôi ra xỉ nhục, còn bảo ai nữa?
Đấy là sự thực, chứ ko phải sỉ nhục (chứ ko phải xỉ nhục ;))) như Weinan đang nói Hạ Hầu tướng quân :-"
Ai bảo Vân đâm trước mặt? Weinan có chứng cứ không? Không có thì rõ ràng Vân đánh lén
hê hê hê, vậy bác chứng minh TV đâm sau lưng đi thì em công nhận TV đánh lén
Lý do cây kiếm là xác thực nhất đấy rồi còn gì nữa
Nói tóm lại là Weinan không cãi lại thì chịu thua đi, đừng có bày đặt đánh trống lảng. Định "múa rìu qua mắt thợ" sao
Ai là rìu ai là thợ vậy? =)) Lý do cây kiếm xác thực ở chỗ con mắt nhìn người của Tháo có vấn đề vì HHA đã làm cho Tháo thất vọng qua hành động của mình. Từ đấy về sau có thấy Tháo cho kiếm ai bao giờ đâu? Nhưng tui tin vào con mắt nhìn người của Tháo. Cây kiếm chỉ là vật chất, Tháo ra lệnh không bắn tên chứng tỏ Tháo quý trọng TV, và cũng cho thấy TV hơn HHA rất nhiều, vì Tháo cho TV hẳn cả một mạng sống.
Nhìn nhầm thì cũng có thể nhìn lầm 1 lần, trong 1 thời gian mà thôi. Đây Ân theo Tháo bao lâu, nhầm sao nhầm mãi được!
Đã quý mến là vậy, đã tài năng là thế, lại theo Tháo lâu năm, sao vẫn cứ là một anh vệ sỹ nhỉ??? =))
Đấy là sự thực, chứ ko phải sỉ nhục (chứ ko phải xỉ nhục ) như Weinan đang nói Hạ Hầu tướng quân
Sự thực thường đau lòng là vậy đấy, càng đau đớn hơn khi sự thực bị bóp méo một cách vụng về.
Dragon of South
21-06-2006, 14:48
hê hê hê, vậy bác chứng minh TV đâm sau lưng đi thì em công nhận TV đánh lén
Chú không chứng minh được Triêu Vân đâm từ phía trước, tức là Triệu Vân không đâm từ phía trước (trừ phi chú chứng minh được). Cộng với cái nhào ra đâm liền của Vân tức Vân đâm lén.
Ai là rìu ai là thợ vậy? Lý do cây kiếm xác thực ở chỗ con mắt nhìn người của Tháo có vấn đề vì HHA đã làm cho Tháo thất vọng qua hành động của mình. Từ đấy về sau có thấy Tháo cho kiếm ai bao giờ đâu? Nhưng tui tin vào con mắt nhìn người của Tháo. Cây kiếm chỉ là vật chất, Tháo ra lệnh không bắn tên chứng tỏ Tháo quý trọng TV, và cũng cho thấy TV hơn HHA rất nhiều, vì Tháo cho TV hẳn cả một mạng sống.
Chú có 2 cái không hiểu rõ thực chất vấn đề :
_Họ Hạ Hầu theo Tháo từ hồi còn đánh Đổng Trác. Nếu Ân bất tài, vô dụng, thì đừng nói đến trận Trường Bản mới bị Vân đâm lén. Mà nên nhớ Ân là tướng thì chịu nguy hiểm gấp 10 lần lính, cái này chắc chú biết? Thử hỏi, trải qua thời gian dài (từ hồi đánh Đổng Trác tới trận Trường Bản sơ sơ cũng 2 chục năm) chẳng lẽ Tháo không nhìn rõ được Ân sao? Chú nên hiểu điều đó. Từ đấy về sau, không còn ai tài giỏi được như Ân để mà Tháo trao kiếm nữa chứ sao :-"
_Thứ hai cái chú không hiểu là cái trò không được bắn tên. Chú nên nhớ lúc đó Vân cưỡi ngựa xịn chạy lòng vòng tìm đường thoát giữa quân Ngụy. Lỡ nếu bọn cung thủ bắn tên, thì người chết trước là quân của Tháo chứ không phải Vân. Mà nếu bắn ra thì cũng chưa chắc trúng Vân. Chú chỉ nên nhìn sự kiện trong TQDN thôi, đừng có tin mấy lời tán của La Quán Trung.
Đã quý mến là vậy, đã tài năng là thế, lại theo Tháo lâu năm, sao vẫn cứ là một anh vệ sỹ nhỉ???
Cái tài của mỗi người một khác. Tài của Ân là tài kiểu hộ vệ, hiểu chưa?
Sự thực thường đau lòng là vậy đấy, càng đau đớn hơn khi sự thực bị bóp méo một cách vụng về.
nhờ trận đó mà uy danh của Triệu Vận vang khắp thiên hạ, tính ra như vậy thì Ân còn có ơn với Vân. Ân hy sinh để lại tài sản là con Phóng lợn cho Vân và nhờ con phóng đó mà Vân tung hoành như chỗ ko người trong trận..... trận gì gì ý nhỉ????
Nhìu trận lắm, đếm không xuể. Có lẽ đây là một cách lăng xê của Tào Tháo. Một mũi tên trúng 2 đích. Có điều kép phụ thì cũng chỉ đến đấy là cùng. hê hê
tất nhiên là Vân nổi tiếng qua nhiều trận rồi , nhưng trận đó Vân gần như 1 mình 1 xế tổ lái giữa đoàn cảnh sát cơ động. Nhắc đến các trận của Vân hầu như ai cũng đều nhớ tới trận đó đầu tiên ==> Ân đức của Ân quá lớn. thật xứng danh nick name là ÂN:))
Đồng ý cả hai tay hai chân luôn. Không ai bằng Ân ở mặt này! =))
Dragon of South
21-06-2006, 15:21
Nói chung là Weinan chịu không nổi rồi nên mới giở chiêu spam ra đây :-"
Ấy, chú nói thế là oan cho anh lắm. Các chú tạo điều kiện cho anh Spam đấy chứ. Anh la anh đang muốn câu thêm chục bài nữa cơ, làm gì có chiện chịu hôn nổi! =))
Mà anh với chú đang nói chiện ở trên kìa, chú đừng thấy chú đuối lý rùi muốn chuồn êm nhá!
sonthanchet
21-06-2006, 15:44
@ to M-Pool anh là đệ của Stalig mấy năm nay rồi em không biết sao, anh học Gen là em nuôi của Bách khoa nên từ khi vào học đã thành đệ của Stalig rồi =))
Còn về giọng điệu thì anh thấy anh cần thay đổi, chứ cứ nghiêm túc thì khó câu cá lắm, cá nó không đến đâu
Chúng ta có lẽ quên 1 tình tiết là chính nhờ VÂN mà mọi người mới biết đến thanh kiếm báu chém bùn như chém sắt đó..chứ Ân mà dùng thì người nhân nghĩa vô địch như Ân đến con sâu cái kiến còn ko dám chém ( dẫm thôi..) nói chi con người. Vân cầm kiếm báu tung hoành trong trận đó..mà kiếm của ai?? của Ân ban tặng nên người ta khi nhớ đến VÂN thường cũng nhớ đến ÂN ==> VÂn cũng biết báo ân của Ân===> thằng cha VÂn này cũng được đóa:))
Ha ha. Cuối cùng thì cũng có đồng minh. Lời nói của bác còn thâm hiểm hơn tui nữa. Bác chỉ được cái nói đúng! keke
Dragon of South
21-06-2006, 17:01
Khéo ý của Mezzo lại đúng là ý của các bậc Stalig, Sep, Wiwi,...thì...:devil:
------------------------------------------------------------------------
Mà anh với chú đang nói chiện ở trên kìa, chú đừng thấy chú đuối lý rùi muốn chuồn êm nhá!
DOS nghe Weinan nói thế, liền quay xuống bảo bọn tâm phúc rằng :
_Các người nghe rõ chưa? Nếu có lần nào cãi lý không lại được thì các ngươi cứ bắt chước hắn, mắng đối phương là đuối lý thì tất sẽ thoát được.
Bọn chúng nghe vậy liền dạ ran, vội lấy bút ghi vào tay áo lời vàng ngọc...
Trích : Weinan liệt truyện, quyển thượng, phần Mưu kế
sonthanchet
21-06-2006, 19:34
Sao viết giống Stalig và lão la vậy, câu: "Vội ghi vào tay áo để nhớ" có khi anh cũng phải ghi vào tay áo để nhớ trhooi =))
DOS nghe Weinan nói thế, liền quay xuống bảo bọn tâm phúc rằng :
_Các người nghe rõ chưa? Nếu có lần nào cãi lý không lại được thì các ngươi cứ bắt chước hắn, mắng đối phương là đuối lý thì tất sẽ thoát được.
Bọn chúng nghe vậy liền dạ ran, vội lấy bút ghi vào tay áo lời vàng ngọc...
Trích : Weinan liệt truyện, quyển thượng, phần Mưu kế
hô hô, đã có ai phân xử cho chú thắng mà chú bảo anh đuối lý thế. Chú đang răn dạy phường học trò hay là tự mình răn dạy mình thế???
Dragon of South
21-06-2006, 22:10
Ai thắng ai thua thì tự biết chứ. Bài trước nữa anh đã nói rõ rồi, chú thích thì cứ tìm đọc.
------------------------------------------------------------------------
Triệu huynh đài, câu đó là của A Man đó mà =))
hê hê hê, vậy bác chứng minh TV đâm sau lưng đi thì em công nhận TV đánh lén
Lúc đấy Ân tướng quân đang bận giúp trăm họ chuyển đồ nên nhất định sẽ phải đeo gươm đằng sau lưng cho khỏi vướng. Sau khi khuyên bảo Vân xong, Ân tướng quân bèn quay ngựa đi, Vân trông thấy kiếm của Ân tướng quân bèn nổi lòng tham đâm trộm sau lưng. Việc này sao cứ phải bàn mãi vạy
Ai là rìu ai là thợ vậy? =)) Lý do cây kiếm xác thực ở chỗ con mắt nhìn người của Tháo có vấn đề vì HHA đã làm cho Tháo thất vọng qua hành động của mình. Từ đấy về sau có thấy Tháo cho kiếm ai bao giờ đâu? Nhưng tui tin vào con mắt nhìn người của Tháo. Cây kiếm chỉ là vật chất, Tháo ra lệnh không bắn tên chứng tỏ Tháo quý trọng TV, và cũng cho thấy TV hơn HHA rất nhiều, vì Tháo cho TV hẳn cả một mạng sống.
Sở dĩ Tào công không giết tên gian tặc đâm lén là vì muốn bắt hắn về để tế sống trước linh cữu của Ân tướng quân chứ sao. Quân lính Tào vốn yêu mến Ân tướng quân nên đã bị sốc khi nghe tin người bị kẻ gian hãm hại, chính vì thế họ đã không tỉnh táo để Vân chạy thoát.
Đã quý mến là vậy, đã tài năng là thế, lại theo Tháo lâu năm, sao vẫn cứ là một anh vệ sỹ nhỉ??? =))
Đấy là Tào công muốn cho Ân, Kiệt tướng quân đi theo để học hỏi dần để về sau làm tả hữu thừa tướng cho Tào Phi. Chém tướng đoạt cờ thì nên giao cho bọn Hứa Chử, Điển Vi, chiếm ải giữ thành thì nên giao cho bọn Trương Liêu, Từ Hoảng. Còn phép trị thiên hạ và những chiến lược cấp vĩ mô thì phải giao cho Ân Kiệt nhị tướng.
Sự thực thường đau lòng là vậy đấy, càng đau đớn hơn khi sự thực bị bóp méo một cách vụng về.
Chú biết sự thật là gì mà dám uốn lưỡi cú diều sỉ mắng triều đình.
Lúc đấy Ân tướng quân đang bận giúp trăm họ chuyển đồ nên nhất định sẽ phải đeo gươm đằng sau lưng cho khỏi vướng. Sau khi khuyên bảo Vân xong, Ân tướng quân bèn quay ngựa đi, Vân trông thấy kiếm của Ân tướng quân bèn nổi lòng tham đâm trộm sau lưng. Việc này sao cứ phải bàn mãi vạy
"Cổ tích anh và em". Nghe cũng thấy hay hay.
Sở dĩ Tào công không giết tên gian tặc đâm lén là vì muốn bắt hắn về để tế sống trước linh cữu của Ân tướng quân chứ sao. Quân lính Tào vốn yêu mến Ân tướng quân nên đã bị sốc khi nghe tin người bị kẻ gian hãm hại, chính vì thế họ đã không tỉnh táo để Vân chạy thoát.
Truyện cổ an-des-xen hử? Hay ông anh là kiếp sau của Tào Tháo nên mới biết rõ vậy?
Đấy là Tào công muốn cho Ân, Kiệt tướng quân đi theo để học hỏi dần để về sau làm tả hữu thừa tướng cho Tào Phi. Chém tướng đoạt cờ thì nên giao cho bọn Hứa Chử, Điển Vi, chiếm ải giữ thành thì nên giao cho bọn Trương Liêu, Từ Hoảng. Còn phép trị thiên hạ và những chiến lược cấp vĩ mô thì phải giao cho Ân Kiệt nhị tướng.
Thật là khâm phục Tào Tháo
Chú biết sự thật là gì mà dám uốn lưỡi cú diều sỉ mắng triều đình.
Triều đình của bác, không phải của em, sao không dám !!! Sự thật tức là sự thực, bác có hiểu không? =))
Ai thắng ai thua thì tự biết chứ. Bài trước nữa anh đã nói rõ rồi, chú thích thì cứ tìm đọc
Chú tưởng chú nói điều gì ra là anh phải công nhận chú đúng à. Chú không thể đem điều ấy ra làm lá chắn cho chú được, đơn giản là vì chú vẫn không làm cách nào để chứng minh HHA tài cao cả. Thế nên mọi sự tức giận đều đổ lên đầu TV, trong khi dẫn chứng thì cũng chỉ có cây kiếm. Chú học hết đại học chưa? Chú đừng nói chú viết luận văn mà chỉ có một dẫn chứng nhé.
aochoangxanh
22-06-2006, 12:13
"Cổ tích anh và em". Nghe cũng thấy hay hay.
vậy chứ theo weinan, chuyện này nó diễn biến như thế nào nhỉ ;))
Truyện cổ an-des-xen hử? Hay ông anh là kiếp sau của Tào Tháo nên mới biết rõ vậy?
chuyện thuờng xảy ra ở Tam Quốc, đây cũng ví như Quan Hưng Trương Bào lột da xẻ thịt người ta tế trước mộ cha đấy thôi :-"
Chú tưởng chú nói điều gì ra là anh phải công nhận chú đúng à. Chú không thể đem điều ấy ra làm lá chắn cho chú được, đơn giản là vì chú vẫn không làm cách nào để chứng minh HHA tài cao cả. Thế nên mọi sự tức giận đều đổ lên đầu TV, trong khi dẫn chứng thì cũng chỉ có cây kiếm. Chú học hết đại học chưa? Chú đừng nói chú viết luận văn mà chỉ có một dẫn chứng nhé.
nếu chưa chịu là đúng thì cứ tiếp tục cãi tiếp, cá còn nhiều ngại gì ko có mà câu chứ ;))
vậy chứ theo weinan, chuyện này nó diễn biến như thế nào nhỉ
Nhưng những gì Lịch sử nói. TV đâm chết HHA. Không hề đề cập đến đâm lén hay không đâm lén. Đó là sự thật không thể chối cãi. Mọi biện chứng về TV đánh lén đều là phi sự thật.
chuyện thuờng xảy ra ở Tam Quốc, đây cũng ví như Quan Hưng Trương Bào lột da xẻ thịt người ta tế trước mộ cha đấy thôi
Làm sao như được. Mất con cả còn không thương tiếc thì xá gì một thằng cháu kém tài. Hay HHA là "bề trên" (nói tránh) của Tháo?
Dragon of South
22-06-2006, 14:12
Chú tưởng chú nói điều gì ra là anh phải công nhận chú đúng à. Chú không thể đem điều ấy ra làm lá chắn cho chú được, đơn giản là vì chú vẫn không làm cách nào để chứng minh HHA tài cao cả. Thế nên mọi sự tức giận đều đổ lên đầu TV, trong khi dẫn chứng thì cũng chỉ có cây kiếm. Chú học hết đại học chưa? Chú đừng nói chú viết luận văn mà chỉ có một dẫn chứng nhé.
Chú đừng có nóng giận thế. Lại giống bọn con nít trong HVĐ thì mất công anh đề cao chú với sonthanchet :devil: . Chú không công nhận nó đúng thì chú cứ việc ôm cái không công nhận nó đúng về làm gối ôm mà ngủ, đến khi nào phản bác được thì hãy quay lại
Từ đầu đến giờ, anh chỉ cố chỉ cho chú thấy Hạ Hầu Ân là tài cao và Triệu Vân đêm lén, chứ anh không hề có chửi mắng gì Vân nhé. Chú đừng có áp đặt chủ quan như thế.
Anh thấy chú lôi cái đại học của chú vào đây mới thật buồn cười. Chú có biết 1 luật sư chỉ cần vin vào 1 cái cớ rồi suy ra đủ thứ thì vẫn có thể đá đít một ông chủ tịch về quê cày ruộng không?
Dragon of South
22-06-2006, 14:17
Nhưng những gì Lịch sử nói. TV đâm chết HHA. Không hề đề cập đến đâm lén hay không đâm lén. Đó là sự thật không thể chối cãi. Mọi biện chứng về TV đánh lén đều là phi sự thật.
Không đề cập đến không có nghĩa là không có :-"
Vân chẳng nói chẳng rằng nhào tới đâm liền-->sợ người ta biết-->đâm lén :-" .
Làm sao như được. Mất con cả còn không thương tiếc thì xá gì một thằng cháu kém tài. Hay HHA là "bề trên" (nói tránh) của Tháo?
Thứ nhất là chú chưa chứng minh được Hạ Hầu Ân kém tài, nên cái câu "thì xá gì một thằng cháu kém tài" là sai.
Thứ hai là chú quên rằng Tháo tiếc Điển Vi là tướng của Tháo, nên đối với Hạ Hầu Ân, Tháo tất là tiếc một tướng tài như vậy.
Thứ ba là chú không hiểu Tháo là một người muốn mua chuộc lòng người nên không thương tiếc con chỉ là câu che mắt được đám lính nông dân (và chú)
Thứ tư là chú không Tào Ngang không phải là con đẻ của Tháo =))
aochoangxanh
22-06-2006, 15:13
Nhưng những gì Lịch sử nói. TV đâm chết HHA. Không hề đề cập đến đâm lén hay không đâm lén. Đó là sự thật không thể chối cãi. Mọi biện chứng về TV đánh lén đều là phi sự thật.
đâm như kiểu Vũ đâm Lương đó gọi là đâm đường đường chính chính nhỉ ;))
Làm sao như được. Mất con cả còn không thương tiếc thì xá gì một thằng cháu kém tài. Hay HHA là "bề trên" (nói tránh) của Tháo?
sao weinan biết Tháo ko thương con ;))
mà weinan chưa chứng minh được Ân kém tài thì đừng nói rằng nó kém tài nhỉ ;))
Tiểu Kiều @
22-06-2006, 15:19
Kê Vương thấy bọn tiểu tướng cãi nhau rất hăng hái thì hoan hỉ lắm, truyền ban thưởng cho mỗi người một trái quýt và ủy dụ rằng:
"Các anh hùng thiếu niên của Vườn Đào ngày càng xuất chúng, bản vương rất lấy làm vui. Mong các khanh chóng lên được 1st class, khi đó thì coi như cũng đủ nối chí cái GVN Gladiator của bản vương khi trước rồi."
Dragon of South
22-06-2006, 15:37
Tiếc rằng "bản vương" giờ lại bị giáng xuống còn 4th class.
DoS lâu mới gặp được Kê Phi, nhầm, Kê Vương, lại hỏi dụ rằng :
_Sonthanchets là 1 tên thái giám mà tự xưng vương làm loạn triều chính. Không biết có cách nào để trị =)) ?
King of paladins
22-06-2006, 15:46
Chúng ta đều biết Tháo là kẻ rất biết nhìn người, con mắt sắc sảo của Tháo thì ko ai bằng. Vậy nên tướng quân Hạ Hầu Ân được Tào Công giao cho Kiếm Báu, chứng tỏ phải có tài năng xuất chúng đặt biệt, ngay cả con trai Tháo là Tào Chương võ nghệ siêu quần, mà còn chưa được Tháo cho cầm thanh kiếm đó, chứng tỏ Hạ Hầu Ân tướng quân nối chí cha anh, tài năng vượt bậc hơn người từ nhỏ.
Vậy tại sao tên gian ác Triệu Vân lại có thể giết được anh ? Lý do theo chúng tôi có thể là, do Hầu Ân tướng quân tuổi còn trẻ, ít kinh nghiệm, còn tên Triệu vân lại là một tên gian manh từ nhỏ, hết sức cáo già. Hầu Ân tướng quân khi thấy tên Vân một ngựa cô đơn, cảm thương, lại vì nghĩa quân tử không nỡ xuống tay với kẻ đang sa cơ nên đã tha cho Vân, Ân tướng quân đã đến bên Vân khuyên nhủ đôi câu mong vân sớm bỏ chỗ tối về chỗ sáng, sau đó ngài quay ngựa trở lại, tên Vân tuy ngoài miệng vâng, dạ, nhưng khi thấy Ân tướng quân vừa quay lưng thì dùng thủ đoạn đánh lén hèn hạ, hạ sát Ân tướng quân rồi ăn cắp Thanh kiếm Báu bỏ trốn như một tên ăn cướp mạt hạng nhất.
Thật tiếc thay cho tài năng lớn của tướng quân Hạ Hầu Ân, chúng ta càng căm giận tên Triệu Vân gian ngoan xảo quyệt, chuyên nghề trộm cướp hèn hạ, thương thay Ân tướng quâ =((
P/S: Ai muốn biết Thanh kiếm quý như thế nào thì hãy xem đoạn Tháo ra lệnh không được bắn tên, e trong vòng tên đạn không có mắt, làm hư hỏng Thanh Kiếm Báu chăng ? Nếu ko thì tên Vân đã thành 1 con nhím ko hơn ko kém =))
trình độ kém thì Táo mới đưa bảo kiếm cho mong có bảo kiếm thì tuy chưa khỏe nhưng cũng khá hơn một tí, tránh bị chết trận đặngcong giữ hương hỏa cho Hạ Hầu gia ai ngờ ngu quá mà chắc cũng tai TV khỏe quá nên mới đi sớm
aochoangxanh
22-06-2006, 15:49
trình độ kém thì Táo mới đưa bảo kiếm cho mong có bảo kiếm thì tuy chưa khỏe nhưng cũng khá hơn một tí, tránh bị chết trận đặngcong giữ hương hỏa cho Hạ Hầu gia ai ngờ ngu quá mà chắc cũng tai TV khỏe quá nên mới đi sớm
từ xưa tới nay, có bao giờ có người nào lại đưa bảo kiếm cho 1 kẻ ko có trình độ nhỉ ;))
Dragon of South
22-06-2006, 15:50
trình độ kém thì Táo mới đưa bảo kiếm cho mong có bảo kiếm thì tuy chưa khỏe nhưng cũng khá hơn một tí, tránh bị chết trận đặngcong giữ hương hỏa cho Hạ Hầu gia ai ngờ ngu quá mà chắc cũng tai TV khỏe quá nên mới đi sớm
Nếu trình độ kém thì đã chẳng được là hộ vệ của Tháo (nhìn Vi, Chữ là biết liền :devil:)
Nếu trình độ kém Tháo đã cho ở nhà ngồi chơi rồi chứ chẳng vác theo làm gì cho nhọc xác :-"
Nếu trình độ kém thì có kiếm báu cũng như không (ai học võ rồi tất biết) nên Tháo là võ tướng chắc chắn chẳng đưa kiếm báu cho.
Tiểu Kiều @
22-06-2006, 15:52
_Sonthanchets là 1 tên thái giám mà tự xưng vương làm loạn triều chính. Không biết có cách nào để trị ?
Xưng đế =))
.................................................. ....
Dragon of South
22-06-2006, 15:53
Xưng đế =))
.................................................. ....
Không có thực quyền :-"
Tiểu Kiều @
22-06-2006, 15:55
Không có thực quyền
Thế Són Thận (Sắp) Chết có thực quyền à =))
Dragon of South
22-06-2006, 15:56
Thế Són Thận (Sắp) Chết có thực quyền à =))
Nhưng hắn làm loạn được :-"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài viết thứ 2000, thật là nhảm nhí >_< !
Tiểu Kiều @
22-06-2006, 15:57
Nhưng hắn làm loạn được
Thế ái khanh ko làm được à =))
aochoangxanh
22-06-2006, 15:57
chúc mừng DOS lên nhất phẩm :))
Tiểu Kiều @
22-06-2006, 16:01
Nhờ thư ủy lạo của bản vương đó (và nói ra cũng nhờ thêm vài bài của ta nữa #>:))
Dragon of South
22-06-2006, 16:02
Thôi được rồi, xưng đế cũng được. Nhưng mà soán nghịch ai để xưng đế bây giờ?
-------------------------------------------------------------------------
Lên nhất phẩm rồi thì làm sao nhỉ? Thấy câu của Tào Tháo ở chữ ký thế nào :)) ?
aochoangxanh
22-06-2006, 16:03
khi nào thì mình lên được nhất phẩm nhỉ :D
Tào Tháo :_Thà ta mổ gà chứ không để gà mổ ta
câu này bên mát gờ rúp phải không :))
Dragon of South
22-06-2006, 16:05
Lên nhất phẩm hả, acx còn 857 bài nữa :-"
Câu đó tớ chế đó, bên topic "Con gà" =)), hay không?
aochoangxanh
22-06-2006, 16:09
Lên nhất phẩm hả, acx còn 857 bài nữa
vậy nghĩa là còn phải câu nhiều nữa í lộn, đóng góp nhìu nữa mới hòng lên được nhất phẩm :'>
Câu đó tớ chế đó, bên topic "Con gà" , hay không?
chế ra từ câu của Tháo à, nhưng mà Tháo có mỏ giống mỏ gà đâu mà mổ =))
Dragon of South
22-06-2006, 16:17
Mổ còn có nghĩa khác là xé phay :devil:
Cái đấy đâu cần mổ, cần 1 con dao, 1 chậu nước, 1 cái thớt là đủ :-"
aochoangxanh
22-06-2006, 16:21
Cái đấy đâu cần mổ, cần 1 con dao, 1 chậu nước, 1 cái thớt là đủ
Vậy thì công đoạn cuối phải là "chặt" gà chứ :))
Dragon of South
22-06-2006, 16:23
Mổ trước rồi chặt sau chứ :-"
Chả lẽ acx muốn ăn hết cái đống ruột non ruột già của con gà =)) ?
aochoangxanh
22-06-2006, 16:26
Mổ trước rồi chặt sau chứ
uh nhỉ, ko nhớ tới chuyện lấy đồ mềm ra :))
Chả lẽ acx muốn ăn hết cái đống ruột non ruột già của con gà ?
ruột đó ăn thì bổ cái gì đâu chứ :))
còn 14s nữa ;))
sonthanchet
22-06-2006, 16:30
Sao mấy ái khanh lại lôi cô vào cuộc chiến này vậy hử
Hôm nay cô đang ngồi ngự Web chợt có tin DOS tự thấy mình có công trong việc lập cô lên làm vương nhưng không được phong thưởng bèn đem quân làm loạn, cô sai ngự đệ Wiwi và Tiếu hầu áo choàng xanh đi bắt. Wiwi đến trước trận nói ....xì xà xì xồ....một lúc thì DOS đuối lí đành chịu trói về. Các tướng muốn đem ra xử thiến nhưng cô truyền tha cho về phụng dưỡng mẫu thân. Chúng thấy vậy liền hỏi
- Tên ấy vô lễ sao điện hạ không hoạn hắn đi
Bản vương cười nói
- Trong ba tội bất hiếu thì tội tuyệt tự là nặng nhất, nếu Cô thiến hắn chẳng phải cô đẩy người ta vào chỗ đại bất hiếu ư, DOS còn trẻ tuổi lại tài cao nên chuyện không phục cô không có gì là lạ. Nếu chỉ vì bực chuyện đó mà làm chuyện tổn thất âm đức thì cô không làm
Các tướng thấy vậy đều quì xuống tung hô thiên tuế
BẢN VƯƠNG THẬT ANH MINH VÀ RỘNG LƯỢNG =))
sonthanchet
22-06-2006, 16:33
Hai tên này vừa câu cá lại vừa mổ gà à, vật thí nghiệm là ai thế, ngự đệ của cô hay gà con #>:)
Dragon of South
22-06-2006, 16:46
Sao mấy ái khanh lại lôi cô vào cuộc chiến này vậy hử
Hôm nay cô đang ngồi ngự Web chợt có tin DOS tự thấy mình có công trong việc lập cô lên làm vương nhưng không được phong thưởng bèn đem quân làm loạn, cô sai ngự đệ Wiwi và Tiếu hầu áo choàng xanh đi bắt. Wiwi đến trước trận nói ....xì xà xì xồ....một lúc thì DOS đuối lí đành chịu trói về. Các tướng muốn đem ra xử thiến nhưng cô truyền tha cho về phụng dưỡng mẫu thân. Chúng thấy vậy liền hỏi
- Tên ấy vô lễ sao điện hạ không hoạn hắn đi
Bản vương cười nói
- Trong ba tội bất hiếu thì tội tuyệt tự là nặng nhất, nếu Cô thiến hắn chẳng phải cô đẩy người ta vào chỗ đại bất hiếu ư, DOS còn trẻ tuổi lại tài cao nên chuyện không phục cô không có gì là lạ. Nếu chỉ vì bực chuyện đó mà làm chuyện tổn thất âm đức thì cô không làm
Các tướng thấy vậy đều quì xuống tung hô thiên tuế
BẢN VƯƠNG THẬT ANH MINH VÀ RỘNG LƯỢNG
DoS tướng quân thấy Són thận (sắp) chết tuyên truyền sách cấm, liền cho quân đi bắt. Bắt được định đem chém. Bọn gia tướng can mãi mới thôi. Nhưng DoS vẫn tức giận, nọc ra đánh 200 hèo, lại thích lên mặt chữ "Thái giám lái". Són thận (sắp) chết thấy thế tức quá, uất sinh ra bệnh nói năng lung tung.
P/S: áo choàng xanh là đồng liêu với ta, wiwi là lão huynh với ta, làm gì có chuyện hạ nhau như thế :-"
Khuyết điểm lớn nhất của Ân đại tướng chính là quá nhân nghĩa, trong thời lọa mà quá nhân nghĩa thì hiếm nhưng cũng chính vì thế mà tiếng tăm trên sa trường của ÂN đại tướng đâu có lừng lẫy như Lu Bu hay Quan zu. Thử hỏi với tài năng và kiếm báu, Ân đại tướng mà tung hoành sa trường thì đâu khác khiêu vũ giữa đàn sói, sự im lặng của bầy cừu...Chính vì quá nhân nghĩa mà chúng ta chỉ biết đến ÂN đại tướng qua Vân...tại sao 1 con người giỏi giang và có vũ khí hủy diệt như vậy lại rất ít người biết tiếng...Sự nhân nghĩa đó chỉ có 1 người có thể sánh được là Đường Tam Tạng nhà Đường...thiện tai...
sonthanchet
22-06-2006, 17:26
@ to DOS: quân pháp bất vị thân, Wiwi và ACX đều là thần tử vườn đào, là cấp dưới của cô, thấy có kẻ làm loạn thì đem quân đi bắt chứ cần biết thân sơ làm chi
thư riêng: Cô viết gì mà khanh bảo là sách cấm, lời nào thốt ra từ Kim khẩu của cô đều là lời vàng ý ngọc, các tướng đều theo truyền thống từ thời Stalig để lại ghi vào tay áo để dùng, sao gọi là sách cấm được =))
Dragon of South
22-06-2006, 19:24
Són thận (sắp) chết ngươi chỉ là 1 chức vương tự phong, thực quyền không bằng 1 con kiến, thì lệnh được cho ai :devil: . DoS tướng quân ta nhân từ, cho ngươi được hưởng lương 100 thạch 1 năm, ngươi còn không biết điều còn đi nói bậy bạ càn rỡ sao :devil: ?
P/S : ghi vào tay áo để dùng có người bảo mới ghi, chứ không 1-2 bữa thì lấy đâu ra áo để mặc? Lời từ cãi lỗ kim khâu nhà ngươi càng lúc càng quá đà rồi đấy :devil:
Anh cũng chịu chú luôn. Bảo chứng minh HHA tài năng thì chú lại đi vặn ngược lại anh phải chứng minh HHA kém tài. Để anh chứng minh cho chú nhé:
Nếu TV và HHA đều có ý định gặp là đâm luôn thì không nói, nếu nói như các chú HHA thấy TV bèn chấp tay chào, trong khi TV thì vẫn nhào tới đâm thì anh chịu cái tài của HHA đấy. =))
sonthanchet
22-06-2006, 21:11
@ to DOS : Cô là thân vương của vườn đào có đan thư thiết khoán của Hùng đại quan nhân đàng hoàng, hơn nữa việc cô lên ngôi vương trên thì hợp ý Hùng Long, Stalig và Sep, dưới thì được lòng các member của cả vườn đào, nhìn ra chung quanh thì ngôi Hòa Thân vương là chính do khanh , wiwi và Mutsu tiến cử, khanh không được cô phong thưởng làm loạn cô đã không trị tội rồi lại còn rêu rao à =))
Về chuyện cái áo: Vườn đòa ta ngày nay văn minh lịch sự, mỗi ngày các quần thần đều thay áo một lần cơ mà. Những lời từ Kim khẩu (không phải kim khâu) của cô đều được ghi lại 1 cách có chắt lọc rồi về nhà bá quan chép lại vào sổ và hhocj thuộc chứ có phải suốt ngày mặc cái áo có ghi lời vàng của Cô đâu :D
Dragon of South
23-06-2006, 10:09
Anh cũng chịu chú luôn. Bảo chứng minh HHA tài năng thì chú lại đi vặn ngược lại anh phải chứng minh HHA kém tài. Để anh chứng minh cho chú nhé:
Nếu TV và HHA đều có ý định gặp là đâm luôn thì không nói, nếu nói như các chú HHA thấy TV bèn chấp tay chào, trong khi TV thì vẫn nhào tới đâm thì anh chịu cái tài của HHA đấy.
Hạ Hầu Ân tướng quân đi ngang qua đó, còn đang mải lo giúp dân chúng nên Triệu Vân mới có cơ đâm lén sau lưng. Thánh Đế Stalig đã nói vậy mà khanh vẫn không hiểu à :devil: ?
Messi_19
23-06-2006, 11:51
Hạ Hầu Ân vốn là tên bị ghe lở, lại hay tửu sắc nên sắp chết. Tháo thương cho bảo kiếm phòng thân, ko ngờ Triệu Vân vốn là thăng ham của, thấy kiếm Ân đẹp nên xiên 1 nhát rồi cướp kiếm. Đáng tiếc cho vị tướng tuổi trẻ tài cao.
aochoangxanh
23-06-2006, 13:21
Hạ Hầu Ân vốn là tên bị ghe lở, lại hay tửu sắc nên sắp chết.
nói có sách, mách có chứng đó =))
@ to DOS: quân pháp bất vị thân, Wiwi và ACX đều là thần tử vườn đào, là cấp dưới của cô, thấy có kẻ làm loạn thì đem quân đi bắt chứ cần biết thân sơ làm chi
acx sẽ theo DOS vì lý do: có thể đi câu cá voi :'>
sonthanchet
23-06-2006, 13:35
Khanh tham tượng vàng của hắn hả, lúc xong việc rồi trẫm sợ là hắn sẽ lấy người kkhanh làm khuôn rồi bọc vàng ra ngoài cho đỡ tốn đó
aochoangxanh
23-06-2006, 13:42
acx thấy vàng nhiều quá, ko tham sao được :'>
This forum requires that you wait 90 seconds between posts. Please try again in 30 seconds.
sonthanchet
23-06-2006, 13:54
Nhưng trẫm chỉ sợ khanh phải nhìn tượng đó từ bên trong thôi chứ không được đứng ngoài ngắm tượng đâu =))
This forum requires that you wait 90 seconds between posts. Please try again in 18 seconds. Dạo này mới nua con chiến mã NESCAPE tốc độ câu nhanh quá, diễn đàn không theo kịp #>:)
aochoangxanh
23-06-2006, 13:57
chẳng lẽ DOS lại để acx vào làm tượng vàng sao?
thôi nghỉ mệt tí, vào kgs óanh cờ và tán mấy pé đã :'>
sonthanchet
23-06-2006, 14:37
Mấy hôm nay trẫm câu bài hăng lắm vậy mà sao vẫn chưa đủ điểm nhỉ, 1000 luợng mới mua được hàm nhị phẩm à ACX
aochoangxanh
23-06-2006, 14:39
yep yep, 1000 lượng mới có được cái nhị phẩm, nhưng nếu được thì thêm mấy ngàn nữa để có chức hàm cao :))
nhac__phi
23-06-2006, 14:44
trà nhiều tiền thé mới mua dc
nghèo như nhạc phi ta ko biêt bao giờ mới ngóc dc đầu dậy đây
==============================================
=)) =)) =)) hai bàn tay ta làm nên tất ca, cho dù soi đá cũng thành cơm
Ây da. Câu ngoài kia lộ lễu quá, chiến trường hỗn loạn lung tung. Vào đây câu cho an toàn thì gặp cảnh mua quan bán chức. Tự mình nhủ lòng mình rằng: phải cố gắng lên! phải cố gắng lên!
PhongVanIII
23-06-2006, 16:00
_ Nhưng mọi cố gắng đã chở thành hư không.Khi đã bước vào con đường đen tối.
_ Cũng được đấy chứ ^_^ .
Một khi tay đã nhúng chàm thì làm sao có thể hoàn lương..thế à??? thế thì chơi luôn:))
Chúc mừng Mè-giò thi đỗ trạng nguyên, được thăng lên hàng ngũ phẩm. Cứ tốc độ này thì sớm muộn Hội ta ai cũng tu thành chánh quả!
Chirts_Evil
23-06-2006, 16:58
_ Chắc sẽ thành Not WelCome hết thì đúng hơn :devil: .
nhac__phi
23-06-2006, 18:28
_ Chắc sẽ thành Not WelCome hết thì đúng hơn :devil: .
chít đừng nói vậy xui xẻo quá( bác gợi ý cho dogmeat đại khai sát giới a`??)
thui quay lại chủ đề cũ ai công nhân ÂN tuổi trẻ tài cao thì giơ tay nào :D :D :D
câu cá đi các bác=)) =))
hello_kitty
23-06-2006, 20:29
Mấy hôm nay trẫm câu bài hăng lắm vậy mà sao vẫn chưa đủ điểm nhỉ, 1000 luợng mới mua được hàm nhị phẩm à ACXlàm đế mà như thế thì còn ra thể thống gì nữa, chẳng trách sao mà giặc nổi lên như "sao trên trời, như cát dưới biển"
Lâu lâu không vào topic này thành topic câu tiền để mua quan chức mất rồi, vậy mỗ ta cũng học tập câu 1 bài chô khỏi có lỗi với bản thân mình :p
to hello_kitty:cái hình avatar của cậu sao nhìn mặt quen vậy, giống 1 đứa bạn mình lắm (câu này là câu thêm =)) =)) )
sonthanchet
24-06-2006, 00:34
Trẫm là vua một nước, mà phẩm hàm lại quá thấp coi sao tiện, trẫm câu bài vì thể diện của đại đế quốc vườn đào chứ có phải cho trẫm đâu
Pool_Master
24-06-2006, 02:03
Hello_Kitty 2337 bài, ngocub 224 bài, sonthan 799 bài tại thời điểm post bài này
sonthanchet
24-06-2006, 02:09
Hôm nay trẫm ghi bàn thắng thứ 800 trong suốt thời gian thi đấu dưới màu áo hội vuờn đào. Thành tích thật đáng nể vì trẫm gia nhập chưa được một năm, thi đấu trong đội hình chính mới có 2 tháng
Ghi nhiều bàn quá rùi, nghỉ tay gác kiếm đi. Có cơ hội ngon thì cứ chuyền sang cho mỗ, bảo đảm ghi bàn dài dài. keke
nightmare_1986
24-06-2006, 17:48
Hôm nay trẫm ghi bàn thắng thứ 800 trong suốt thời gian thi đấu dưới màu áo hội vuờn đào. Thành tích thật đáng nể vì trẫm gia nhập chưa được một năm, thi đấu trong đội hình chính mới có 2 tháng
Quả là một thành tích đáng để bổn hầu gia... phá, xem ra cần phải cải thiện gấp rút tốc độ quay cần nếu không e sẽ không theo kịp són thận (sắp) chết, chứ tướng hãy mau vô đây hỗ trợ bản hầu:D
sonthanchet
24-06-2006, 18:45
thành tích của trẫm vẫn còn kém lắm, phải học tập nhiều
dạ ngài cứ post kiểu câu 1 thế này thì mèo lông đỏ sẽ đến HVD làm liên lụy đến lê dân bá tánh đang buông cần thả câu, vậy nên kính mong hoàng thượng vào nhà trong câu cho kín hoặc thoái vị nhường lại tước đế cho người có đức hơn =)) =))
sonthanchet
24-06-2006, 21:00
Kể về đức độ nếu mở cuộc bầu chọn công bằng thì khó ai hơn nổi trẫm, không tính đại ca Hùng long nhá
Chúa công cứ mở cuộc bầu chọn đi. Mở nhiều nhiều vào. Rồi được mời lên bảng phong thần ngồi chơi với bọn Ân Kiệt và DOS luôn cho nó đủ bốn tay.
Cần phải bàn và ca ngợi tướng quân Hạ Hầu Ân, nhiều hơn nữa, qua đó để chúng ta biết được bộ mặt thật của Triệu Vân.
Nhac_Trung_Thanh
04-07-2006, 00:36
Nhưng mấy hôm nay đang có phong trào ủng hộ Vân để che mắt bọn thực dân, giúp cho phong trào có thể tồn tại và dần phát triễn vững mạnh
Dragon of South
04-07-2006, 07:23
Ấy, sonthanchet thế là không biết lẽ rồi. Ấy một bên ta khen Vân, một bên ta chê Vân. Biết để làm gì không? Để EXp tăng vùn vụt =))
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.