PDA

View Full Version : Script: Fireemblem Seisen no Keifu


NhuThiNgaVan
11-03-2008, 19:24
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/FireEmblem-SeisennoKeifuJzz-1Hack_0.jpg

Vào một thời đại xa xôi trong ký ức

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/FireEmblem-SeisennoKeifuJzz-1Hac-1.jpg

Bóng tối của ma vương tràn ngập thế gian

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/FireEmblem-SeisennoKeifuJzz-1Hac-2.jpg

Thế giới chìm đắm trong cơn ác mộng

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/FireEmblem-SeisennoKeifuJzz-1Hac-3.jpg

Những ngày tháng lầm than kéo dài không dứt

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/FireEmblem-SeisennoKeifuJzz-1Hac-4.jpg

Trong cơn tuyệt vọng nhìn lên bầu trời đen tối

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/FireEmblem-SeisennoKeifuJzz-1Hac-5.jpg

Mười hai vị thần đến từ đồng trời cao

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/FireEmblem-SeisennoKeifuJzz-1Hac-6.jpg

Đứng lên chống lại bóng tối tà ác

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/FireEmblem-SeisennoKeifuJzz-1Hac-7.jpg

Gọi đến ánh sáng, thiêu đốt ác ma

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/FireEmblem-SeisennoKeifuJzz-1Hac-8.jpg

Niềm hy vọng đã mất từ lâu

Một lần nữa lại hồi sinh nơi thế giới này

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/DesktopFireEmblem4_00010.jpg

Và bây giờ

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/FireEmblem-SeisennoKeifuJzz-1Hac-9.jpg

Không biết bao nhiêu ngày đêm đã trải qua

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/FireEmblem-SeisennoKeifuJzz-1Hac-10.jpg

Tất cả đều hướng đến truyền thuyết


FIREEMBLEM Seisen no keifu

Phả hệ thánh chiến



http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/DesktopFireEmblem4_00014.jpg


Jugdral đại lục sử

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/FireEmblem-SeisennoKeifuJzz-1Hac-12.jpg

Năm 001 Vương quốc Gran được thành lập ở phía tây sông Yun

Năm 230 Vương quốc chuyển sang chế độ cộng hòa

Năm 310 Mở rộng lãnh thổ, thời đại hưng thịnh của vương quốc

Năm 440 Hắc ám thần đầu thai làm đại tư giáo Gale, thành lập giáo đoàn Loputo

Năm 447 Loạn mười hai ma tướng, nước cộng hòa Gran diệt vong

Năm 448 Đại tư giáo Gale lên ngôi hoàng đế, thành lập đế quốc Loputo

Năm 449 Cuộc đại thanh trừng, hơn mười vạn người bỏ mạng

Năm 452 Tiếng than khóc ở Miletos, vô số trẻ em bị ném vào lửa để làm vật tế hắc ám thần

Năm 453 Cuộc thảm sát ở Edda, mấy vạn người hy sinh

Năm 535 Hoàng tộc Maira nổi loạn

Năm 611 Quân giải phóng tự do nổi lên ở các địa phương

Năm 632 Kỳ tích ở thành Darna, các vị thần đầu thai vào chiến sĩ quân giải phóng, mười hai thánh chiến sĩ đản sanh

Năm 633 Cuộc thánh chiến bắt đầu

Năm 648 Đế quốc Loputo diệt vong, mười hai thánh chiến sĩ xây dựng bảy công quốc Granbell và năm vương quốc ở vùng lân cận

Năm 649 Thành lập vương quốc Granbell

Năm 757 Binh đoàn Granbell viễn chinh trừng phạt vương quốc Issac ở phía đông, bắt đầu thời kỳ động loạn

__________________________________________________ ______________________



http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/FireEmblem-SeisennoKeifuJzz-1Hac-13.jpg

Đại vương quốc Granbell nằm ở vùng trung tâm đại lục Jugdrall được xây dựng bởi thánh giả Heim, một trong mười hai thánh chiến sĩ. Ở đất nước này, ngoài vương gia là con cháu của thánh giả Heim còn có sáu nhà công tước thừa hưởng dòng máu thánh chiến sĩ chiếm hữu sáu vùng lãnh địa rộng lớn và nắm giữ quân đội. Họ là các đương chủ của sáu công quốc chung quanh và thần phục vương gia, tạo nên tính độc nhất của vương quốc Granbell.
Việc chính trị của vương quốc do vương tử Kult tài trí vẹn toàn thay mặt lão vương Azumul nắm giữ. Hỗ trợ vương tử còn có hầu tước Bairon, đương chủ công quốc Chalphy rất được vương tử tín nhiệm và hầu tước Ling của công quốc Junvy. Thừa tướng Leptorr, đương chủ nhà Freege cảm thấy địa vị của mình bị đe dọa nên đã cấu kết, dụ dỗ hầu tước Langobalt nhà Dozul, người nổi tiếng với nhiều dã tâm tham lam để hình thành nên thế lực phản vương tử Kult.

Vị đương chủ trẻ tuổi nhà Velthoma là hầu tước Alvis nắm giữ vị trí chỉ huy đội quân cận vệ bảo vệ vương quốc, không tham gia vào việc triều chính. Chỉ còn lại một mình thần phụ Claude thuộc công quốc Edda cảm thấy bất an về tình hình đất nước. Giữa lúc hỗn độn như vậy, ngựa hỏa tốc từ phương đông chạy về báo tin rằng đô thị Darna ở sa mạc Yield vốn có mối giao hảo tốt với vương quốc đã bị bọn man tộc Isaac phía đông xâm lược, vô số thị dân bị mạt sát.
Lúc này khắp nơi trong nước đều dấy lên tiếng kêu gọi đòi phải thảo phạt bọn man di mọi rợ. Và chẳng bao lâu sau quyết định thảo phạt Isaac được ban ra, vương tử Kult thay mặt lão vương Azumul thống lĩnh chư hầu các công quốc xuất trận sang phía đông. Bên cạnh người là lão tướng Bairon dũng mãnh, võ nghệ siêu quần thường xuyên túc trực.
Sau khi quân viễn chinh lên đường thì trong nước Granbell chỉ còn lại một ít binh lực không đáng kể nhưng cũng không cần phải giữ ý đề phòng vì vương quốc Agustria tiếp giáp biên giới phía tây, vương quốc Verdane phía tây nam vốn vẫn giữ quan hệ đồng minh hữu hảo từ lâu.

Nhưng chẳng bao lâu sau thì con tạo đã xoay vần, đại quân Verdane do vương tử Gandoruf dẫn đầu xuất kỳ bất ý đột phá vùng biên giới, tiến vào Granbell bao vây thành công quốc Junvy. Đương chủ nhà Junvy đã xuất chinh theo vương tử Kult, hiện tại công quốc chỉ còn lại mỗi mình công nương Edin. Công tử Siguld cùng một số ít bộ hạ được phụ thân là hầu tước Bairon giao cho nhiệm vụ bảo vệ công quốc Chalphy hay tin này rất đỗi ngạc nhiên. Công nương Edin vốn là người bạn thân thiết từ thuở còn thò lò mũi xanh.

"Ta không thể để cô nương ấy lọt vào tay bọn man tặc được!"
Công tử Siguld lòng đã quyết, ban lệnh xuất trận.
Năm 757, lịch Gran....
Thế rồi cánh cửa vận mệnh đã được mở ra, vào lúc này chẳng một ai biết được rằng nó đã trở thành điềm báo trước cho những chuyện khủng khiếp xảy ra ngay sau đó.....

__________________________________________________ ________

Chương mở đầu Thánh kỵ sĩ đản sanh

< Thành Junvy >

Mideel: Thưa công nương Edin, địch đã bao vây thành tứ phía rồi. Cũng chỉ tại lũ thuộc hạ mang trọng trách bảo vệ người là những kẻ bất tài vô tướng...

Edin: Được rồi, Mideel....Mọi người đã vì ta mà chiến đấu, ta rất lấy làm cảm kích nhưng mệnh ta đến đây là hết. Các vị hãy cố gắng bảo trọng mà sống sót.

Mideel: Không không, thưa công nương. Mọi người đã quyết tử vì công nương, dẫu có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng phải bảo vệ người.

Edin: Đa tạ, Mideel....Vì ta mà....

__________________________________________________ ___________

< Thành Chalphy >

Siguld: Thành Junvy đã bị quân Gandoruf bao vây rồi! Cứ như thế này thì Edin nguy mất! Này Noish, ta xuất binh giải nguy cho cô nương đó ngay, những việc còn lại ta đều trông cậy cả vào cậu.

Noish: Xin chờ đã thưa chúa công, người định ra đi một mình sao?


http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/FireEmblem-SeisennoKeifuJzz-1Hac-14.jpg

Siguld: Quân đội chủ lực của chúng ta đã theo phụ thân ta viễn chinh Isaac cả rồi, giờ trong thành chẳng còn lại bao nhiêu. Tuy bọn Verdane là man tộc nhưng cũng là đại quân không thể xem thường, bọn chúng liều chết mà chiến đấu nên ta không thể lôi các cậu vào cuộc được.

Noish: Xin chúa công chớ nói như vậy. Phàm đã sinh vào con đường kỵ sĩ đạo thì đã chấp nhận cái chết bất kỳ lúc nào, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng và chết trong chiến đấu là điều tâm niệm của kỵ sĩ. Bọn chúng thần há nào lại để chúa công xông pha một mình mà sống nhởn nhơ sao, chúng thần cũng sẽ cùng với chúa công xông trận. Này Alec, ngươi cũng nghĩ vậy chứ?

Alec: Ừ dĩ nhiên rồi. Nhưng thành Junvy tuy là chuyện hệ trọng nhưng ta cần phải giải cứu các ngôi làng trước. Bọn man tặc đi đến đâu là lại tấn công làng, đốt nhà, cướp của, sát hại dân đen. Vì vậy chúng ta phải hành động trước bọn chúng, bảo vệ cho bằng được các ngôi làng.

Siguld: Phải rồi, bảo vệ bách tính là nghĩa vụ thiêng liêng của bọn kỵ sĩ chúng ta. Đa tạ Alec, cậu đã nhắc nhở.

Alec: Không không, tất cả là ý kiến của Oife đấy. Quả không hỗ danh là quân sư sáng suốt, cháu nội của hầu tước Susall. Tuy tuổi hãy còn nhỏ nhưng trong đầu đã chứa nhiều cao kiến lắm rồi.

Siguld: Này, Oife có trong vương cung không? Nếu cậu ở đó thì ra đây cho ta gặp.

Oife: Siguld sama, xin thứ lỗi vì đã tự tiện đến đây. Nhưng nếu người xuất trận thì hãy cho tiểu sinh theo cùng, trông thành là việc chẳng hay ho gì cả.

Siguld: Nhưng cậu hãy còn nhỏ tuổi, liệu có được không?

Oife: Tiểu sinh cũng đã mười bốn tuổi rồi còn gì. Tuy chưa thể đánh nhau được nhưng hẳn cũng giúp ích được gì cho Siguld sama. Xin người hãy cho tiểu sinh theo bên cạnh!

Siguld: Ta hiểu rồi Oife. Cậu đến chỗ ta học tập trở thành kỵ sĩ cũng đã hai năm rồi. Mượn dịp này để có kinh nghiệm trận mạc chắc cũng không sao, nhưng hãy còn quá sớm để đánh nhau. Cậu hãy ở bên ta mà cùng đàm luận nhé.

Oife: Thưa vâng! Tiểu sinh đội ơn người!

Noish: Thưa chúa công, vậy thì ai sẽ thủ thành bây giờ? Thật là nguy khi chủ vắng nhà, không có người thủ bị thì vạn nhất địch chiếm được thành cứ địa này thì chúng ta tuyệt diệt hết.

Alec: Này Noish, giữ thành chỉ có mỗi mình hắn mà thôi! Này, Adan!!

Adan: Alec, gọi ta có gì đó?

Alec: Chậm chạp, chắc nịch mà mạnh mẽ, đủ ba yếu tố chỉ có mỗi mình ngươi thôi.

Adan: Này này, chắc nịch và mạnh mẽ thì được chứ nói chậm chạp là ta không ưa đâu nghe.

Siguld: Này Adan, ta trông cậy cả vào cậu đấy. Việc giữ thành ngoài cậu ra không ai kham nổi cả.

Adan: Hạ thần hiểu rồiiii! Thế thì để hạ thần lên vị trí thủ bị ngay. Nhưng lần sau nhớ cho thần xuất trận nhé.

Siguld: Vậy là ổn rồi. Nào, đi thôi! Ta giải nguy cho bách tính trước, sau đó thẳng tiến Junvy!!

__________________________________________________ ____________

< Evans phase >

Gandoruf: Bọn mày định lôi thôi ở cái thành hèn này đến bao giờ hả? Chống mắt lên mà xem tao nè.

< Cảnh chiến đấu giữa Gandoruf và Mideel >

Gandoruf: Hehehe... anh trai đã một mình gắng gượng đến giờ này. Nhưng cũng chỉ là đến đó thôi nhé. Chết nè!!

Mideel : Khốn....Edin sama, xin hãy tha lỗi....

_______________

Edin: Aa, Mideel nguy rồi....

Gandoruf: Ồ, quả là tuyệt thế giai nhân... Đây là công nương Junvy sao....Được, ta mang chiến lợi phẩm này về nước, còn lại thì ngươi và thằng Gerald muốn làm gì thì làm.

Demageo: Dạ....

Gandoruf: Đừng lo, ta sẽ quay lại cùng với quân đội của thằng em trai Kinvoice rồi tiến công vương đô Bahara. Bây giờ đất nước này chẳng còn quân đội nữa, chúng ta muốn làm gì thì làm.

Demageo: Dạ, tiểu nhân hiểu rồi. Xin người cứ giao phó!

< Gandoruf dẫn Edin đi về phía cây cầu phía nam >

Gandoruf: Con tiện nữ này, đừng có chần chờ! Bước đi nhanh lên!

Edin: .......

<Gandoruf dẫn Edin đi về phía cây cầu phía bắc >

Gandoruf: Hãy phá cầu đi, đừng để bọn Granbell vào đây!

Kinvoice: Đệ hiểu rồi.

< Gandoruf dẫn Edin đến trước thành Evans >

Gandoruf: Này Gerald, tao về thành Marpha đây. Thành Evans này giao lại cho mày, nhớ thủ cho kỹ nghe chưa.

Gerald: Dạ hiểu rồi. Nhưng thưa vương tử, con đàn bà đó là thế nào vậy?

Gandoruf: Chiến lợi phẩm của tao đó. Định dẫn về Marpha lấy làm vợ. Ngươi thấy sao, có ngon không?

Gerald: Dạa., tiểu nhân muốn chảy cả nước dãi ra đây này.

Gandoruf: Thằng ngu, đừng có làm bộ mặt thèm thuồng đó nữa. Sau khi chiếm được Granbell thì bọn bây muốn làm gì thì làm, nhưng phải nín đến lúc đó đã.

Edin: Các người là lũ thú vật..... Hỡi thần thánh, xin người hãy soi sáng tâm tính con người còn sót lại chỗ nào đó trong những chúng sinh này....

Gandoruf: Này này đừng có lải nhải. Đi nhanh lên nào, đừng có loanh quanh!

< Gandoruf dẫn Edin đi mất >

Demageo: Đi nào anh em! Mục tiêu tiếp theo là thành Chalphy, hãy cuỗm hết vàng bạc châu báu trong làng về đây cho ta.

__________________________________________________ ___________

< Turn thứ 2, Azel và Lex xuất hiện >

Azel: Này Lex, hình như chúng ta vừa kịp lúc thì phải.

Lex: Ừ, hình như công tử Siguld đang khổ chiến với đại quân Verdane. Chúng ta đến chắc hắn mừng lắm. Nhưng mà nhà ngươi đúng là đồ lập dị, cứ mặc kệ hắn có phải hay hơn không.

Azel: Binh lực chủ yếu của vương quốc chúng ta đã xuất chinh sang Isaac hết cả rồi, chẳng còn lại bao nhiêu. Há nào ta lại làm ngơ khi thấy công tử Siguld mang chút binh còm của Chalphy mà quyết tử sao.


http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/FireEmblem-SeisennoKeifuJzz-1Hac-15.jpg

Lex: Hm...Ngươi lúc nào cũng thật thà quá. Nhưng lý do đâu phải chỉ có vậy nhỉ?

Azel: Cái, cái gì!?

Lex: Ta biết tỏng cả rồi, ngươi lo lắng cho công nương Edin thành Junvy chứ gì. Ta biết ngươi thích cô nương đó mà.

Azel: Đừng, đừng có hàm hồ!

Lex: Xem kìa, đỏ cả mặt rồi. Ôi chao dễ thương quá hahahahaha.

Azel: Lex! Có thôi đi không! Ta cũng đi đây!

Lex: Hahahaha ta biết rồi. Được, âu cũng là dịp tốt để ta chứng tỏ thực lực của mình.

__________________________________________________ ________________


< Turn thứ 3, Cuan, Ethrin và Finn xuất hiện >

Cuan: Hình như chúng ta chưa muộn, hẳn là Siguld vẫn vô sự.

Ethrin: Vâng, huynh trưởng thì chắc là không việc gì. Nhưng bên cạnh huynh ấy không có người biết pháp thuật nên chắc sẽ khó lắm đây. Vì vậy mà em muốn dùng phép thuật Live này để trợ lực....
Xin lỗi chàng, vì em đã lôi chàng vào cuộc chiến này, Cuan. Mang thân làm dâu nhà Lenster thì em đã không còn là người nhà Chalphy nữa, nhưng cũng không thể làm ngơ.... Em xin thay mặt huynh trưởng nói lời cảm tạ chàng.

Cuan: Ethrin, nàng không cần phải khách khí. Siguld đối với ta như một người tri kỷ không thể thiếu, huống hồ ta đã lấy nàng thì bây giờ hắn đã là nghĩa huynh của ta, há nào ta để nàng chiến đấu một mình.

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/FireEmblem-SeisennoKeifuJzz-1Hac-16.jpg

Ethrin: Cảm ơn chàng....Cuan.

Finn: Cuan sama, Ethrin sama! Chúng ta phải khẩn trương lên. Chắc phía trước đây là chiến trường thôi.

__________________________________________________ ________

< Azel --> Siguld >

Azel: Công tử Siguld, người vẫn bình an vô sự thì quý hóa quá.

Siguld: Cậu là công tử Azel nhà Velthoma phải không? Tại sao lại đến đây?

Azel: Tại hạ và Lex cùng đến đây để giúp chút gì đó cho công tử. Xin hãy cho phép tại hạ được chiến đấu chống lại bọn Verdane.

Siguld: Nếu vậy thì còn gì bằng, nhưng chỉ e rằng....Chẳng hay hầu tước Alvis, huynh trưởng cậu đã biết chuyện hay chưa?

Azel: Không, huynh trưởng ở bên cạnh quốc vương mà chỉ huy đội cận vệ. Tại hạ cũng bị căn dặn mãi là không được rời khỏi vương đô Bahara...

Siguld: Vậy sao. Nhưng sau này hẳn là cậu sẽ bị quở trách thôi.

Azel: Đây là chuyện khó nói nhưng....tại hạ thấy sợ huynh trưởng của mình lắm. Ở bên con người đó dường như không thở được....Vả lại chỉ là một thằng em tồi, ở lại cũng chỉ làm vướng víu tay chân người ta thôi...

Siguld: Vậy sao....Hình như cũng phức tạp nhỉ. Nhưng cậu đã đến đây thì ta cũng lấy làm mừng, nếu được thì hãy lưu lại ít lâu.

Azel: Vâng! Quả nhiên đúng là con người như tiếng đồn! Hoàn toàn khác hẳn anh trai mình....


__________________________________________________ _______

< Lex -- > Siguld >

Lex: Công tử Siguld, lâu lắm không gặp.

Siguld: Lex! Mày cũng đến viện trợ cho tao sao.

Lex: Không, tao bị thằng Azel ép đến đây. Thật là phiền quá đi.
Siguld: Hahahaha, quả là thằng độc mồm độc miệng như ngày nào. Nhưng ông già mày, lão hầu tước Langobalt có biết chuyện không?

Lex: Ông già tao vốn đối đầu với ông gia mày, nếu biết tao đến giúp Chalphy thì đời nào chịu cho đi. Tao tự ý đến đấy. Nhưng tao cũng nói rõ để sau này khỏi hiểu lầm, tao không đến vì mày đâu mà là vì thằng bạn thân Azel của tao. Hắn đã nhờ thì tao cũng đến vậy.

Siguld: Hm...gay nhỉ. Nhưng dù sao thì cũng xin đa tạ.

Lex: ....Tao chỉ làm những chuyện làm được thôi. Không thể để bọn mọi rợ Verdane muốn làm gì thì làm ở cái xứ này được.

__________________________________________________ ______

< Cuan ---> Siguld >

Cuan: Siguld, vẫn ổn cả chứ!

Siguld: Vương tử Cuan! Tại sao ngươi lại....

Cuan: Ta nghe nói ngươi đang đánh nhau với Verdane, không thể làm ngơ nên hãy để ta giúp một tay.

Siguld: Nhưng vương quốc Lenster của nhà ngươi có ổn không? Nghe nói bọn Thrakia đang dòm ngó....

Cuan: Ừ, chính vì vậy nên ta chỉ dẫn theo mình Finn đến đây. Đội kỵ binh thì đã giao cả lại cho phụ thân ta rồi.

Siguld: Vậy sao...Xin lỗi Cuan, đã kéo ngươi vào chuyện này....

Cuan: Nói gì vậy Siguld? Chẳng phải đây là lời hứa của chúng ta sao?

Siguld: Sao....?

Cuan: Thuở còn niên thiếu, ba người chúng ta....ngươi và Eltoshan xứ Nodion và ta cùng quen biết nhau ở trường sĩ quan Bahara. Thời đó chúng ta thường kể cho nhau nghe về giấc mơ của mỗi người, và đã thề rằng hễ có biến gì là sẵn sàng giúp nhau mà.

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/DesktopFireEmblem4_00018.jpg

Siguld: Đúng rồi....Ta cũng không quên chuyện đó.....

Cuan: Bọn man tặc Verdane thì chỉ cần có chúng ta hợp lực là đánh đuổi bọn chúng dễ như trở bàn tay. Đừng quên nhé, Siguld, nếu ngươi thua thì ta không tha đâu.

__________________________________________________ ___

< Ethrin ---> Siguld >

Ethrin: Huynh trưởng vẫn vô sự chứ!

Siguld: Ethrin, lâu rồi không gặp muội. Vẫn ổn cả chứ.

Ethrin: Nghe nói bọn Verdane tấn công, muội lo quá....Nhưng giờ thì ổn cả rồi, huynh vẫn vô sự là tốt rồi.

Siguld: Muội lại nghĩ rằng ta thua bọn Verdane sao?

Ethrin: Nhưng muội nghe nói Chalphy chẳng còn lại bao nhiêu binh lực, vả lại ngày xưa huynh cũng có lúc liều lĩnh bất cẩn. Muội nghĩ rằng mình phải thay mặt phụ thân đi viễn chinh đến hỗ trợ huynh.

Siguld: Quả là ngày xưa muội đã là người chính chắn, thay mẫu thân mất sớm mà chăm lo đủ điều cho ta và phụ thân. Ta cứ nghĩ rằng từ sau khi về làm dâu nhà Lenster thì muội ra dáng phụ nữ hơn, nhưng nào ngờ chẳng khác gì xưa. Độ này thì Cuan phải vất vả đây, hahaha....

Ethrin: Huynh trưởng...! Muội ồn ào nhiều chuyện cũng là tại huynh và phụ thân cả đấy! Hai người chẳng chịu đàng hoàng tí nào.

Siguld: Haha, có lẽ vậy. Này Ethrin... đa tạ muội. Từ rày về sau ta còn nhờ vả nhiều, đa tạ muội.

Ethrin: Huynh trưởng....

__________________________________________________ _____________

< Trường hợp Siguld trở về thành Chalphy >

Oife: Siguld sama, nếu ngài nghỉ ngơi thì cũng nên gặp trăm họ trong thành. Nếu mọi người trông thấy người vẫn khỏe mạnh thì họ sẽ an tâm hơn đấy.

__________________________________________________ _________

< Ngôi làng phía đông bắc >

Aa, đa tạ các ngài đã đến đây. Thế này thì ngôi làng được cứu rồi. Đây là chút tiền ít ỏi mà mọi người trong làng dành dụm được để giúp chút gì đó cho các ngài. Nếu cứu được những ngôi làng khác thì họ cũng sẽ hợp lực với các ngài thôi.
( Nhận được xxxx Gold )

< Ngôi làng phía bắc >

Xin các vị hãy lắng nghe cho kỹ, kiếm thì mạnh hơn búa rìu, búa rìu mạnh hơn thương nhưng ngọn thương lại chống được kiếm. Xin hãy nghĩ kỹ về điều này. Và nếu như có thương tích thì nên đến giáo hội, chỉ cần tịnh dưỡng ở đó ít lâu là hoàn toàn hồi phục. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, mỗi HP tốn 5 Gold đấy.

< Ngôi làng phía tây bắc >

Nhà hầu tước Chalphy cai trị vùng đất này đơi đời vốn nổi tiếng là những kiếm sĩ tài ba. Họ là những người thừa hưởng dòng máu của quang thần Baldo. Nếu có thánh kiếm Tailfing của hầu tước Bairon thì bọn man tặc Verdane sẽ bị diệt trong chớp mắt thôi.

< Ngôi làng phía tây >

Công quốc Junvy này vốn nổi tiếng với nghề cầm cung. Dòng họ công tước Ling là con cháu của cung thần Ulu mà. Công tước Ling có hai người con gái sinh đôi và một người con trai út. Nhưng người chị cả trong cặp song sinh đã bị hải tặc bắt cóc từ nhỏ, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. Em trai công nương Edin là công tử Andrey đã theo cha viễn chinh Isaac. Nhưng nghe đâu quan hệ giữa cha con họ không được tốt lắm....

< Ngôi làng phía tây nam >

Ồ, cuối cùng thì các vị cũng đến cứu giúp chúng tôi. Cứ nghĩ rằng thôi đã xong rồi, nào ai ngờ. Để đáp lễ xin trao cho ngài chiếc vòng thần kỳ này. Nó có năng lực bất khả tư nghị khiến người đem nó nhanh nhẹn linh hoạt hẳn ra, mà địch cũng đánh khó trúng nữa.

(Nhận được Speed Ring )

__________________________________________________ ______

< Giao chiến với Demageo >

Demageo: Đã đến rồi sao, bọn Granbell chết dẫm kia. Để ta dọn dẹp một mẻ vậy!

< Kích phá Demageo >

Demageo: Thật là xấu hổ.....

__________________________________________________ _________

< Chế áp thành Junvy >

Oife: Siguld sama, có một kỵ sĩ trẻ đang ngất tỉnh.

Siguld: ...? Này này, cậu là Mideel phải không? Tại sao lại ra nông nỗi này. Làm sao thế, này này, tỉnh lại đi!

Mideel: Uuw....Ngài là....Siguld sama.

Siguld: Mideel, không sao chứ! Edin ở đâu?

Mideel: Không biết, chắc là đã bịn Gandoruf....

Siguld: Vậy sao....đừng lo Mideel, ta sẽ mang Edin trở về. Cậu cứ nghĩ ngơi tịnh dưỡng đi.

Mideel: Không, Siguld sama, tôi cũng theo ngài đây. Chừng nào còn chưa thấy mặt công nương Edin thì tôi còn chưa an tâm!

__________________________________________________ ___________

< Evans phase >

Gerald: Sao! Demageo tiêu rồi sao! Thằng vô tích sự, được vương tử Gandoruf giao cho giữ thành mà cũng làm không nên thân. Khốn kiếp, bọn bay mau bắt lại cầu qua sông Yun, ta sẽ tiến công lần nữa!

__________________________________________________ _______

< Sau khi áp chế thành Junvy, Alvis xuất hiện >

Alvis: Quốc vương bảo ta đến xem tình hình thế nào, nhưng đối phó với bọn mọi rợ mà cũng mất thời gian như vậy thì xem ra Siguld...ngươi cũng chỉ có thế thôi sao.

< Alvis <----> Siguld >

Alvis: Công tử Siguld, lâu rồi không gặp.

Siguld: Hầu tước Alvis! Sao ngài lại....

Alvis: Bệ hạ người không an tâm nên mệnh cho ta đến đây xem xét tình hình. Và người cũng ban cho ngươi vật này. Siguld, hãy cung kính thụ nhận!

Siguld: Đây là....thanh kiếm bạc! Được bệ hạ ban cho, còn gì vinh dự bằng. Hầu tước Alvis, xin người hãy truyền lại với bệ hạ rằng Siguld rất lấy làm cảm kích tấm lòng của người.

Alvis: Ta biết rồi. Mà này Siguld, ta nghe nói tiểu đệ Azel của ta đã tham gia vào quân đội nhà ngươi, chuyện đó có thực hay không?

< Trường hợp Azel còn sống sót >

Siguld: Xin ngài thứ lỗi vì đã im lặng đến giờ này nhưng tôi chẳng thể nói cho công tử trở về được. Nếu ngài chấp thuận thì xin để cho công tử lưu lại trong quân ít lâu.

Alvis: Vậy sao....Mà hắn vô sự cũng là tốt rồi. Azel với ta tuy là huynh đệ đồng phụ dị mẫu, nhưng tình như thủ túc. Ta muốn nó luôn bên cạnh ta nhưng xem ra không được. Này Siguld, xin trông cậy Azel vào ngươi đấy, hãy dạy cho nó biết điều hay lẽ phải.

Siguld: Xin ngài cứ phó thác. Khi cuộc chiến này chấm dứt tôi sẽ thuyết phục công tử quay về.

Alvis: Nghe vậy thì ta an tâm rồi. Thôi ta phải trở về vương đô Bahara bảo vệ quốc vương đây. Mọi sự đều trông cậy vào ngươi.

< Trường hợp Azel tử chiến >

Siguld : Là....Azel đã....

Alvis: Đã chết trận rồi sao.

Siguld: Xin ngài thứ lỗi, chỉ vì tôi tài hèn sức mọn mà...

Alvis: Azel.....ngươi thật ngu ngốc....

< Alvis bỏ đi mất >

(Nhận được thanh kiếm bạc )

__________________________________________________ _____________________

< Trường hợp Mideel giao chiến Gerald >

Gerald: Chờ, chờ đã! Dùng cung tên thật là bỉ ổi!

Mideel: Câm mồm! Bọn mày đã mang công nương Edin đi đâu! Trả lại cho ta.

< Trường hợp nhân vật khác giao chiến Gerald >

Gerald: Bọn chó Granbell! Chết đi!

__________________________________________________ _________

< Kích phá Gerald >

Gerald: Đáng tiếc.....nhưng con mụ đàn bà đó không có ở đây. Bây giờ chắc đã bị vương tử Gandoruf....

__________________________________________________ _______

< Áp chế thành Evans >

Oife: Siguld sama, đã tìm khắp chốn trong thành nhưng vẫn không thấy bóng dáng công nương Edin đâu cả.

Siguld: Sao....vậy thì Edin ở đâu mới được chứ....

Oife: Chắc là đã bị bọn chúng dẫn về Verdane trước khi thành bị hạ. Cầu mong cho cô nương vẫn được bình an vô sự...

Siguld: Khốn kiếp... Không thể tha thứ được....Chừng nào bọn chúng còn chưa trả lại Edin thì cho dù có đến cùng trời cuối đất ta cũng đuổi theo.

Oife: Siguld sama, có sứ giả của quốc vương từ Bahara đến.

Sứ giả: Siguld dono, trận chiến này ngài đã làm tốt lắm. Quốc vương rất đỗi vui mừng và phong cho ngài danh hiệu thánh kỵ sĩ của vương quốc.

Siguld: Thật là vinh dự xiết bao. Thần xin thề sẽ hết lòng tận trung vì bệ hạ.

Sứ giả: Và còn một chuyện quan trọng nữa là không được để cho địch chiếm thành. Nếu ngài giữ được thành cho đến phút cuối cùng thì sẽ nhận được quân kim nhưng nếu một thành bị phá hủy thì quân kim sẽ ít lại. Từ rày về sau xin ngài lưu tâm cho.


Bạn có muốn save lại không?

Có Không

Now Loading......
___________________________
Không hiểu vì sao mà khi gửi lại thành ra hai topic. Nhờ Mod xóa hộ một cái.

Cám ơn nhiều.

NhuThiNgaVan
13-03-2008, 14:55
Trong thành Evans hoàn toàn không có bóng dáng của công nương Edin. Nghe nói công nương đã bị dẫn về Verdane, một đất nước được phủ kín trong rừng dày. Người Verdane thường xuyên vẫn xâm phạm vùng biên giới và người dân Granbell gọi họ là man tộc, nhưng đến đời quốc vương Batou bây giờ thì những cuộc chiến vùng biên giới đã tạm thời lắng xuống. Quốc vương vốn là người ôn hòa nhân từ và đã xoa dịu mấy đứa con đầy dã tâm và giữ vững nền hòa bình với vương quốc Granbell đến bây giờ.
Nhưng nền hòa bình đó lại do chính tay Batou phá hỏng chứ không phải ai khác. Quốc vương Verdane đã đích thân hạ lệnh cho ba đứa con trai của mình xuất binh xâm lược Granbell. Bọn chúng gồm có thứ nam Kinvoice phục tại thành Genoa, trưởng nam Gandoruf tại thành Marpha và em trai út Jamka đang âm thầm đợi đoàn quân của Siguld nơi rừng sâu nước thẫm này.

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/DesktopFireEmblem4_00022.jpg

Vậy thì công nương Edin đang ở đây, tại sao Batou lại gây ra cuộc chiến này....Mở rộng ra trước mắt là khu rừng Verdane dày đặc ban ngày cũng như đêm tối không hề biết đến ánh sáng mặt trời. Đội quân công quốc Chalphy chuẩn bị bước vào một khu rừng thiêng, nơi cư ngụ của các tinh linh.

_________________________________________________



Chương I Thiếu nữ trong khu rừng tinh linh


< Tại Nodion >

Eltoshan: Các huynh đệ vất vả nhỉ. Ta giao việc thủ bị vùng biên giới này cho các vị.

Binh sĩ: Tiểu nhân đã rõ, thưa ngài!

<Eltoshan phóng ngựa đến thành Evans>

Eltoshan: Siguld, lâu lắm rồi không gặp. Ngươi áp chế thành Evans nghĩa là như thế nào? Định đánh vào Verdane sao?

Siguld: Eltoshan, ngươi đến đúng lúc quá. Nếu người Verdane quyết không chịu trả lại công nương Edin thì chiến tranh là điều bất đắc dĩ thôi.

Eltoshan: Quả nhiên, hóa ra là vậy. Nhưng nếu bây giờ mà bỏ trống thành Evans thì chư hầu xứ Agustria lại nổi dã tâm....Nhưng được rồi, ta sẽ thủ bị sau lưng giúp ngươi.

Siguld: Đa tạ Eltoshan. Ta rất muốn cùng ngươi chén thù chén tạc như ngày xưa khi trận chiến này kết thúc.

Eltoshan: Ta đợi đến lúc đó đây, Siguld. Cầu chúc vũ vận cho ngươi.

< Eltoshan trở về thành Nodion >
__________________________________________________ __________

< Tại thành Genoa >

Kinvoice: Này Aira, cô nương hiểu rồi đó, trong khi ta đi vắng thì hãy giữ thành cho tử tế nghe. Nếu có động tĩnh gì bất thường là con chừng cái mạng của thắng nhó đó nghe.

Shanan: Thưa di mẫu, con không sao đâu! Di mẫu đừng nghe lời bọn mọi rợ này!

Aira: Shanan.....Này Kinvoice, ta hứa đấy. Nhưng ngươi chớ có động vào một sợi tóc của Shanan đấy. Nhưng nếu cuộc chiến này kết thúc thì ngươi trả nó lại cho ta chứ?

Kinvoice: Ừ đừng lo, chiếm được thành Evans rồi ta sẽ trả nó lại cho ngươi.

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/DesktopFireEmblem4_00021.jpg

Aira: Ta hiểu rồi. Nhưng nếu nuốt lời thì không xong với ta đâu. Cho dù có xuống địa ngục ta cũng quyết đuổi theo lấy đầu ngươi mới nghe. Chớ có quên!

Kinvoice: Ôi ôi, một cô nương xinh đẹp mà lại nói lời tàn độc như vậy sao. Nhưng mà cứ an tâm đi, ta biết kiếm thuật của cô nương siêu quần, ta chẳng dám đối đầu đâu.

Aira: Shanan, cháu chờ nhé. Hãy kiên nhẫn đợi ta.

Shanan: Aira, không được, không được đi!!

Kinvoice: Nè bọn mày, chuẩn bị xuất kích đi thôi. Chúng ta sẽ lấy lại thành Evans!
__________________________________________________ __________

< Turn thứ hai, tại thành Marpha >

Jamka: Cô nương Edin, hãy dẫn theo thằng nhóc đó mau mau trốn đi. Nếu cứ chần chừ ở đây, bị lão huynh Gandoruf ta phát hiện thì nguy to.

Edin: Vương tử Jamka, người không đi cùng chúng tôi sao?

Jamka: Ta không chịu được cách làm nhơ nhuốc của các huynh ta nhưng không thể phản bội phụ thân được. Ta sẽ quay lại thành Verdane thuyết phục phục vương lần nữa xem sao.

Edin: Vậy nhỉ, cuộc chiến này kết thúc sớm một ngày thì hay một ngày. Vương tử Jamka, chỉ có mình ngài là người tiểu nữ tin cậy. Xin ngài hãy mong chóng thuyết phục phụ thân chấm dứt chiến tranh đi cho.

Deu: Này này Edin, hãy đi nhanh lên cho. Lần này nếu lại bị bắt nữa thì ta sẽ bị Gandoruf cắt lưỡi mất.

Jamka: Deu, đừng có nói điêu. Ngươi bị bắt là do ngươi là thằng đạo chích, tức là tự mình chuốc họa vào thân thôi. Đức Phật có dạy nhân nào quả nấy mà. Nhưng vì cô nương Edin van xin mãi nên ta mới để ngươi trốn thoát. Đã hứa rồi thì khéo mà giữ lời đấy.

Deu: Biết rồi khổ lắm nói mãi, ta cũng đã hứa với Edin là sau này sẽ bỏ nghề đục tường khoét vách rồi.

Jamka: Vậy sao. Vậy thì chớ có nhiều lời, đi mau đi!

< Edin, Deu chạy về phía đông >

Jamka: Edin, ta muốn gặp lại nàng lần nữa. Không biết lúc đó....

< Jamka trở về thành Verdane >

Gandorf: Sao!! Thằng Jamka thả Edin ra rồi về thành Verdane rồi sao! Khốn kiếp.... cái thằng ngu này! Bọn bây đâu, mau bắt lại con tiện nữ và thằng đạo tặc đó về đây cho ta! Nếu chúng kháng cự thì giết chết không tha!!

__________________________________________________ ______

< Cuan --> Finn >

Cuan: Này Finn, có lẽ cuộc chiến này sẽ kéo dài đây. Ta xin lỗi vì đã lôi ngươi vào cuộc.

Finn: Chúa công nói gì lạ vậy, tiểu nhân là kỵ sĩ xứ Lenster vinh quang, đã là mệnh lệnh của chúa thì dẫu gan óc lầy đất cũng chẳng dám từ nan.

Cuan: Vậy thì đa tạ ngươi.

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/DesktopFireEmblem4_00027.jpg

Finn: Nhưng tiểu nhân chỉ mới là kỵ sĩ tập sự chẳng giúp ích được gì cho chúa công. Thật là đáng tiếc.

Cuan: Vậy thì đây là cơ hội tốt để ta dạy ngươi cách chiến đấu. Finn, cầm giáo lên!!

Finn: Vâng, thưa chúa công!

< Finn Str + 1, Skl + 1, Def + 1 >

__________________________________________________ ______


<Mideel ---> Edin. Chỉ xuất hiện nếu chưa có đoạn Azel --> Edin >

Mideel: Thưa công nương, người vẫn bình an vô sự đấy ư. Thật là tốt quá..!
Tất cả cũng chỉ tại tiểu nhân lực bất tòng tâm, nếu không thì...

Edin: Mideel, ta thấy chàng vẫn bình an thế kia thì lòng cũng được an tâm rồi. Chuyện này không phải trách nhiệm của chàng đâu. Chàng đã vì ta mà chiến đấu nhỉ, kể từ bây giờ hãy trợ lực cho công tử Siguld nhé.

Mideel: Vâng, dĩ nhiên rồi. Tiểu nhân quyết chẳng dám quên cái ơn giải nguy thành Junvy cứu công nương của công tử.

(Tình cảm luyến ái giữa Mideel và Edin + 100 )

__________________________________________________ ___

< Siguld --> Edin >

Siguld: Edin, cô nương vẫn được vô sự chứ. Thật là tốt quá!

Edin: Siguld sama! Chàng đã chẳng ngại công khó mà đến cứu tiểu nữ. Xin hãy thứ lỗi, chỉ vì bản thân mình mà khiến các vị ở Chalphy lâm vào cảnh nguy hiểm...

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/DesktopFireEmblem4_00028.jpg

Siguld: Có đáng là gì đâu. Nếu mọi người biết cô nương vẫn vô sự thì hẳn họ sẽ vui mừng lắm. Bây giờ cô nương không cần lo lắng nữa mà trở về nước được rồi.

Edin: Không, tiểu nữ sẽ lưu lại nơi đây. Chiến tranh đã mang lại quá nhiều thương tổn cho nhiều người. Vốn là kẻ đã hiến mình cho thần thánh nên tiểu nữ muốn được cứu giúp họ.

Siguld: Edin....Cô nương không trở thành kỵ sĩ mà lựa chọn con đường nữ tu, được nhiều người ái mộ quả là không sai. Vì cô nương có trái tim nhân từ như bậc Bồ Tát đối với chúng sinh trong bể khổ. Ta còn phải học hỏi nhiều.

Edin: Không phải vậy đâu, Siguld sama... Tiểu nữ trở thành nữ tu chỉ là vì muốn tìm lại người chị ruột đã mất tích của mình mà thôi....

Siguld: Là Bridget sao. Ta nghe nói cô nương ấy đi đâu không rõ từ khi còn nhỏ.
Edin, cô nương vẫn cầu nguyện cho Bridget à....

Edin: Vâng, tiểu nữ nhất định phải gặp lại tỷ tỷ và trao cho người cây nỏ thần Ichival này.


__________________________________________________ ______

< Azel --> Edin. Chỉ phát sinh khi chưa có đoạn Mideel --> Edin >

Azel: Ồ Edin! Trời cao có mắt, cô nương được vô sự thì tốt quá...

Edin: Công tử Azel! Công tử cũng tham gia chiến đấu vì Junvy sao.

Azel: Nghe tin công nương bị địch bắt đi, ta đứng ngồi không yên nên đã chạy đến đây.

Edin: Nhưng quý huynh của công tử, hầu tước Alvis ở Velthoma có cho phép không?

Azel: Không, đại huynh ta không biết chuyện....Chắc là sẽ giận lắm đây.

Edin: Tại sao công tử lại làm thế? Azel là người vốn ghét chiến tranh mà...

Azel: Chuyện đó....

Edin: Là sao hả Azel?

Azel: Không...không có gì đâu.....

(Tình cảm luyến ái giữa Azel và Edin + 100 )

__________________________________________________ _________

< Edin --> Ethrin >

Ethrin: Edin, cô nương không sao chứ? Ta nghe cô nương bị địch bắt đi nên lo quá.

Edin: Ethrin, cô cũng tham gia chiến đấu sao. Xin đa tạ....và thứ lỗi cho. Ta xin tặng cho cô cây gậy phép này, gọi là chút lòng thành. Và có lẽ cô dùng nó có ích hơn ta.

Ethrin: Ồ, đây là gậy phép hồi thành mà! Đa tạ Edin, nó rất có ích cho mọi người.

<Ethrin nhận được gậy Return >

__________________________________________________ ___________

< Quân Siguld ---> binh sĩ bảo vệ biên giới >

Binh sĩ: Từ chỗ này trở đi xin để chúng tôi lo liệu.

__________________________________________________ ______

< Ngôi làng ở vùng trung ương >

Ngài Kinvoice lãnh chúa vùng Genoa này là người rất dữ tợn. Làng này đã mấy lần bị cướp phá, rất là khổ sở. Thời còn trực thuộc quyền kiểm soát của quốc vương Batou thì mọi người sống rất hòa bình, ấy vậy mà... Vì vậy mà người trong làng rất vui khi hay tin các vị đến.

( Nhận được xxxx Gold )

__________________________________________________ ______

< Turn sau khi đến gần thành Genoa >

Aira: Thật là vô phúc cho kẻ nào đến gần ta....

<Giao chiến với Aira >

Aira: Tất cả là vì Shanan! Hãy chết đi, xem lưu tinh kiếm của ta đây!

< Kích phá Aira >

Aira: Shanan....tha lỗi cho ta.

__________________________________________________ ______

<Giao chiến Kinvoice>

Kinvoice: Thật là ngu ngốc khi đối đầu với ta! Để ta lấy đầu nhà ngươi vậy!

<Kích phá Kinvoice >

Kinvoice: Ối ối ối đau đau....

__________________________________________________ ____

<Áp chế thành Genoa>

(Trường hợp Aira còn sống)

Oife: Siguld sama, có đứa bé bị giam trong ngục thành.

Shanan: ......

Siguld: Này bé con, tại sao lại im lặng? Hãy nói ta nghe vì sao cậu bị bắt vào đây.

Shanan: ....Các ngươi không phải là đồng bọn của Kinvoice à?

Siguld: Kinvoice đã bị bọn ta hạ rồi, chẳng việc gì phải sợ nữa.

Shanan: Sao! Thế thì cô Aira không phải đánh nhau nữa rồi! Cô Aira vì ta mà bị buộc phải đánh nhau! Ta van xin các người hãy cứu lấy cô Aira!

Siguld: Hóa ra là cô gái đó sao. Cô ta trông có vẻ như bất đắc dĩ mà chiến đấu vì điều gì đó, hóa ra là vậy....Ta biết rồi, ta sẽ bảo rằng cậu vẫn được bình an.Tên là gì?

Shanan: Shanan,....vương tử vương quốc Isaac, Shanan....

Siguld: Vương tử xứ Isaac sao...Hẳn là cậu có nhiều điều khúc mắc, nhưng cứ lưu lại trong quân ta ít lâu, kiên nhẫn chờ đợi thì chắc có ngày được trở về nước đó.

Oife: Siguld sama, nước chúng ta hiện giờ đanh đánh nhau với vương quốc Isaac, liệu không báo lên quốc vương có làm sao không?

Siguld: Này Oife, quả là chúng ta đang đánh nhau với Isaac thật, nhưng chẳng liên quan gì đến bọn trẻ con cả. Tạm thời ta cứ giữ nó, đến khi nào thấy có cơ hội thì thả về nước.

Oife: Vâng, quả nhiên là Siguld là người có trái tim nhân ái....

_______________________________________________

(Trường hợp Aira tử trận )

Oife: Siguld sama, có đứa bé bị giam trong ngục thành.

Siguld: Này bé con, cậu là con cái nhà ai? Tên tuổi ra sao?

Shanan: Shanan...vương tử Shanan xứ Isaac. Các ngươi không phải là đồng bọn Kinvoice sao...?

Siguld: Sao, vương tử Isaac!? ....Thật là thất lễ. Ta tên là Siguld, thánh kỵ sĩ Granbell. Kinvoice đã bị bọn ta hạ rồi, chẳng việc gì phải lo.

Shanan: Sao! Thế thì Aira không cần phải đánh nhau nữa! Cô Aira vì ta mà bị ép buộc phải đánh nhau. Ta van xin các người, hãy cứu lấy cô Aira!!

Siguld: Aira? ...Là nữ kiếm sĩ đó sao....Nhưng cô ta đã....

Shanan: Chết rồi sao? ....Các ngươi đã!!

Siguld: Xin thứ lỗi, bọn ta chẳng ngờ sự tình lại như thế này....

Shanan: Ôi ôi Aira cô ơi...

Siguld: Này Oife, cậu hãy chăm lo đứa trẻ này cho đến khi nó bình tĩnh lại.

Oife: Siguld sama, nước chúng ta hiện giờ đanh đánh nhau với vương quốc Isaac, liệu không báo lên quốc vương có làm sao không?

Siguld: Này Oife, quả là chúng ta đang đánh nhau với Isaac thật, nhưng chẳng liên quan gì đến bọn trẻ con cả. Tạm thời ta cứ giữ nó, đến khi nào thấy có cơ hội thì thả về nước.

Oife: Vâng, quả nhiên là Siguld là người có trái tim nhân ái....

__________________________________________________ ____________

< Turn sau khi áp chế thành Genoa >

(Trường hợp Aira sống sót )

Aira: Sao! Thành Genoa bị bọn Granbell cướp rồi à! Ta phải cứu Shanan ngay....

<Aira hướng vào thành Genoa >

( Aira vào thành Genoa )

Aira: Không có Shanan!! Khốn kiếp, bọn Granbell đã bắt đi rồi sao! Không thể để cho chúng sống!

__________________________________________________ ______


http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/Fe4%20fun/Evans4.jpg

< Turn sau khi áp chế thành Genoa hoặc thành Marpha >

(Eliot dẫn quân Heirlein xuất hiện ở phía bắc )

Eliot: Hừ, bọn Granbell định dùng chút binh lực còm đó đánh vào Verdane sao, thật là ngu đần. Bây giờchính là cơ hội để ta chiếm Evans! Nào anh em, hãy đột phá đường biên giới!

Binh sĩ: Sao...đó là quân Heirlein, phải báo ngay cho ngài Eltoshan mới được!

__________________________________________________ _______

< Turn sau khi quân Heirlein xuất hiện >

Eltoshan: Sao? Quân Heirlein xuất kích tấn công Evans sao? Quả nhiên là quân Eliot đã xuất thủ rồi. Này Lachesis, ta giao thành Nodion lại cho muội. Ta phải cứu Siguld ngay.

Lachesis: Vâng, muội hiểu rồi. Xin huynh cứ hết lòng giúp đỡ ngài Siguld.

Eltoshan: Nào, đội kỵ binh xuất kích! Địch thủ là vương tử Eliot xứ Heirlein. Tuy là trận chiến nhàm chán nhưng anh em chớ có lơ đễnh!

Eltoshan: Này Eliot....Ngươi nhân lúc người đi vắng mà thừa cơ đục nước béo cò, thật chẳng xứng với tác phong kỵ sĩ mã thượng nữa. Hãy ngoan ngoãn thu binh cút khỏi nơi này, chắc ngươi không muốn giao chiến với ta đâu.

Eliot: Ngươi điên sao Eltoshan! Bộ muốn thành đồng bọn với Granbell hả?

Eltoshan: Thế ngươi không biết mình đang đi ngược lại quân mệnh hay sao? Quốc vương Agustria được chúng ta tôn làm minh chủ người cũng đâu muốn chiến tranh với Granbell.

Eliot: Đồ ngu! Tin chuyện cũ rích đó chỉ có mỗi mình nhà ngươi thôi. Bây giờ chư hầu Agustria đã liên hợp lại, thống nhất với nhau rằng phản Granbell rồi.

Eltoshan: Không đúng! Nếu Granbell và Agustria chiến tranh thì chỉ mang lại thiệt hại nặng nề cho cả đôi bên mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không hiểu chuyện này từ những cuộc chiến lần trước sao. Hơn nữa kẻ lầm than chẳng phải là bọn quý tộc chúng ta mà là trăm họ thấp cổ bé họng, không một tấc sắt trong tay. Ta tuyệt đối không tha thứ cho điều này.

Eliot: Ngươi vẫn cứ nói điều ngây thơ như ngày nào. Thôi được rồi, đây cũng chỉ là nghiệp chướng của ngươi thôi, hôm nay ta sẽ dọn dẹp luôn một lần. Toàn quân xuất kích! Địch thủ là Nodein! Hãy lấy đầu Eltoshan cho ta!

__________________________________________________

< Kích phá Eliot >

Eliot: Khốn....rút lui thôi. Hôm nay như thế là đủ rồi!

____________________________________________

<Turn sau khi kích phá Eliot >

Eltoshan: Eliot chạy rồi sao...Mặc kệ hắn, không cần đuổi theo. Chúng ta rút về thành thôi!

__________________________________________________ ____

<Siguld --> Aira >

Siguld: Chờ đã Aira! Chúng ta đã cứu được vương tử Shanan rồi, cô nương không cần phải động thủ đâu.

Aira: Sao!! Các ngươi đã giải cứu Shanan rồi à? Có thật không?

Siguld: Ừ, ta cũng đã nghe vương tử Shanan bảo rằng cô nương chính là em gái của quốc vương Isaac....Ta cũng hiểu chuyện cô nương ghét người Granbell, đối đầu với chúng ta, nhưng cô còn có trách nhiệm bảo vệ ấu chúa, liệu bỏ mạng trong trận chiến này có đáng không?

Aira: Ta được đại huynh quyết tử mà phó thác vương tử Shanan cho và lưu lạc mãi đến đất nước này. Nhưng ta quyết chẳng muốn liều mình vì bọn Verdane này.
Ta phải sống đến ngày Shanan trưởng thành và trở thành một vị minh quân!

Siguld: Thế thì xin cô nương hãy thu kiếm lại cho. Ta là hậu duệ của kiếm sĩ ánh sáng Baldo, quyết chẳng phụ lòng tin tưởng của cô nương.

Aira: Ta hiểu rồi....Có ân phải trả, có oán phải báo, đó là quy định của chiến sĩ Isaac. Tạm thời ta sẽ không động chạm đến bọn Granbell các người nữa. Nhưng các ngươi là kẻ địch, chuyện này vẫn không hề thay đổi. Hãy nhớ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ đọ kiếm với nhau thôi!

Siguld: Chiến tranh thật là tàn khốc....Kiếm sĩ Aira xứ Isaac, ta không muốn cô nương trở thành đối thủ đâu...

__________________________________________________ _________________

< Deu ---> Edin. Chỉ phát sinh khi Edin chưa có người yêu>

Deu: Này cô nương Edin, ta tặng cô món quà hay ho này. Cây gậy phép này ta nhặt được nhưng cô nương dùng nó sẽ có ích hơn ta.

Edin: Deu, cậu lại trộm cây gập phép Warp này ở đâu?

Deu: À...ờ thì...ta nhặt được ở đâu đó xó xỉnh nào quên mất rồi. Chắc là thần linh đánh rơi nó vì cô nương đó thôi.

Edin: Đúng là điêu như Deu....Nhưng dù sao thì có nó thì cũng giúp ích được cho mọi người hơn. Đa tạ, ta sẽ sử dụng cẩn thận.

(Edin nhận được gập Warp, tình cảm luyến ái với Deu + 60 )

* Deu là thằng ăn trộm ma cà bông, Azel là công tử nhà Velthoma, Mideel là kỵ sĩ Junvy. Hóa ra Edin là kẻ khinh người khi chỉ cộng cho Deu 60 điểm, hai người kia những 100 điểm ^^.

__________________________________________________ __________

< Cuan --> Aira >

Cuan: Tại hạ nghe Siguld nói cô nương chính là vương nữ Aira xứ Isaac.
Tại hạ là Cuan xứ Lenster.

Aira: ....Xin cảm tạ.

Cuan: Tại hạ có điều muốn hỏi cô nương. Là tại sao Isaac lại tấn công vào đô thị Darna? Hẳn là Isaac biết rõ nếu đánh vào đó thì Granbell chẳng chịu để yên đâu.
Tại hạ không tin rằng người như quốc vương Mananan lại có thể làm điều thiếu cân nhắc như thế.....

Aira: Cuan dono biết phụ thân của tiểu nữ ư!?

Cuan: Bản thân tại hạ thì không nhưng phụ thân và quốc vương Dananan vốn là chỗ quen biết. Người luôn dạy rằng đó là vị minh vương, còn vương tử Marikul, tức là đại huynh của cô nương cũng là người hiền minh.

Aira: Vậy sao...Nghe vậy tiểu nữ rất vui. Đúng là cả phụ thân lẫn huynh trưởng đều là những quân nhân mã thượng, quyết chẳng đời nào tha thứ cho chuyện hiếp đáp kẻ yếu . Nhưng còn chuyện Darna thì là do tên tộc trưởng Rivor tự ý gây ra....

Cuan: Sao! Vậy tại sao không biện minh cho Granbell biết rõ! Nếu quốc vương Mananan nói rõ chân tướng thì vương tử Marikul cũng sẽ hiểu thôi mà.

Aira: Vâng, phụ vương cũng nghĩ như vậy....Sau khi biết rõ chân tướng sự việc, người đã giết chết tộc trưởng Rivor, mang đầu hắn đến doanh trại Granbell tạ tội nhưng rồi....

Cuan: Nhưng rồi sao...?

Aira: Mãi từ đó không thấy phụ vương trở về. Dân chúng Isaac khi hay tin người đã bị sát hại thì lồng lộng lên, đại huynh Marikul cũng đã quyết ý chiến tranh toàn diện với Granbell rồi.

Cuan: Không thể ngờ rằng vương tử Marikul lại cự tuyệt hòa bình! Chuyện này Siguld có biết không?

Aira: Xin đừng nói cho công tử biết. Như thế chỉ làm trọng trách trên vai công tử nặng thêm mà thôi. Vả lại đến nước này, huynh trưởng cũng đã...

Cuan: Vương tử đã quyết tử sao....

Aira: Huynh trưởng bảo rằng chỉ cần Shanan sống sót là tương lai của Isaac hãy còn chưa mất. Nhiệm vụ của tiểu nữ là trông nom Shanan đến ngày trưởng thành....

Cuan: Vậy sao....Này vương nữ Aira, một ngày nào đó chân tướng sẽ lộ rõ mà thôi. Cô nương hãy gắng gỏi đến ngày đó, cần gì thì tại hạ sẽ giúp đỡ, không phải khách khí.

Aira: Đa tạ Cuan dono.

(Tình cảm luyến ái giữa Cuan và Ethrin - 100 )
(Đính chính: không có chuyện đó đâu! )*v*(
__________________________________________________ _____


< Ngôi làng phía nam >

Quốc vương của đất nước này là người nhân từ, quyết chẳng tự mình gây chiến đâu. Tất cả chuyện này đều là do gã pháp sư Sandima gây ra. Từ khi hắn đến đây thì đất nước này trở nên khó sống hơn. Các vương tử, trừ ngài Jamka ra thì tất cả đều nghe lời Sandima răm rắp. Xin các ngài hãy cứu lấy đất nước này.

(Nhận được xxxx Gold )

<Ngôi làng phía tây nam >

Phía bắc ngôi làng này có khu rừng rậm được gọi là khu rừng tinh linh. Ngày xưa khi lão còn nhỏ cũng đã từng sống trong ngôi làng ẩn sâu trong khu rừng đó rồi. Nghe đâu làng đó là nơi ẩn cư của con cháu thánh giả Maira, một người trong họ hắc ám thần Loputousu nhưng lại bênh vực cho con người và bị đuổi đi. Thời lão còn ở đó có cô gái trẻ tên là Sigun nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, là người duy nhất mang dòng máu Loputousu và được dân làng bảo vệ. Nhưng cô nương ấy chán cuộc sống tẻ nhạt nơi rừng sâu nên phá vỡ luật lệ, bỏ làng ra đi. Đến mấy năm sau, khi trở về thì Sigun đã có mang. Chẳng bao lâu sau thì sinh hạ một bé gái rồi chết ngay. Nghe nói có bà già xem bói trong làng đã nhận nuôi đứa bé đó, giờ chẳng biết nó ra sao nữa. Nếu như còn sống thì chắc cũng đã mười bảy, mười tám rồi....

__________________________________________________ _____

<Mideel giao chiến với Gandoruf>

Gandoruf: Sao! Ngươi là tên kỵ sĩ hôm đó sao! Khốn kiếp, vẫn còn sống à?

Mideel: Gandoruf, hãy chịu chết đi! Ta quyết không tha cho mày!

< Azel giao chiến với Gandoruf >

Gandoruf: Mày là thằng nào? Đồ nhãi ranh đừng có lên mặt!

Azel: Ngươi là Gandoruf sao! Này thì bắt cóc Edin này!

<Nhân vật khác giao chiến với Gandoruf>

Gandoruf: Súc sinh, ta thật là kẻ bất hạnh dường nào. Bị con đàn bà bỏ trốn, giờ lại bị tấn công thành...

<Kích phá Gandoruf>

Gandoruf: ....Chuyện...chuyện gì thế lày....Gwuff....

_____________________________________________

<Chế áp thành Marpha>

Diadra: Hãy buông tôi ra!

Ma cà bông: Hê hê đừng thế mà em yêu, vui vẻ chốc lát thôi mà.

Diadra: Tối muốn trở về làng ngay. Hãy để mặc tôi.

Ma cà bông: Ồn ào! Ăn nói lung tung là bị đòn đó!

Siguld: Nè bọn bây, làm gì đó. Mau buông cô nương đó ra ngay.

Ma cà bông: Cái gì? Mày là thằng nào! ....Ối, hay là thánh kỵ sĩ Granbell!

Siguld: Nếu đã biết rồi thì xéo đi cho nhanh. Bình sinh ta ghét nhất là lũ vô lại như bọn bây. Hãy dập đầu tạ tội cô nương ấy rồi cút đi cho khuất mắt!

Ma cà bông: Hiểu, hiểu rồi... Xin lỗi chị hai....em chỉ muốn đùa tí, chị hai tha lỗi cho.

Siguld: Cô nương không sao chứ?

Diadra: Vâng....đa tạ ngài....Siguld sama...

Siguld: Hả...Sao lại biết tên ta?

Diadra: Lúc nãy tiểu nữ có gặp cô nương tên là Edin trong thành này...

Siguld: Edin lại nói gì về ta sao?

Diadra: Vâng, vì vậy mà tiểu nữ nhận ra ngay. Hoàn toàn không khác gì so với trong tưởng tượng....

Siguld: Cô nương...tên là chi?

Diadra: ....Xin thứ lỗi...tiểu nữ phải....đi ngay....

Siguld: Này chờ đã! Ta muốn nói chuyện một tí thôi.

Diadra: ....Thành thật xin lỗi ngài. Gặp được ngài tiểu nữ vui lắm....

Siguld: Sao, là chuyện gì thế này? Chờ đã! Ớ....

<Diadra hướng về khu rừng tinh linh >

Trưởng lão: Siguld dono, ngài làm sao thế?

Siguld: A....Ngài là trưởng lão ở thành phố này à. Xin hỏi cô gái vừa chạy khỏi lúc nãy là ai vậy?

Trưởng lão: À, cô gái đó là Diadra, vu nữ của khu rừng tinh linh.

Siguld: Diadra....quả là mỹ nhân...

Trưởng lão: Ồ, người như ngài mà cũng bị mỹ nhân hút hồn sao. Có khi đây là tình yêu sét đánh nhỉ. Quả là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân.

Siguld: Trưởng lão, xin ngài đừng trêu ghẹo vãn bối. Nhưng quả đúng là người đép tuyệt trần, vãn bối muốn gặp lại cô ấy lần nữa.

Trưởng lão: Như thế khó đây. Người trong làng tinh linh đó vốn không quan hệ gì đến thế giới bên ngoài, vả lại cô nương đó cũng mang trong mình số phận tàn nhẫn là không được giao tiếp với con người. Người trong làng tin rằng nếu vi phạm điều này thì tai họa khôn lường sẽ giáng xuống thế gian này. Lão không có ý xấu nhưng xin ngài từ bỏ ý định đi cho.

Siguld: Không, vãn bối không tin vào điều mê tín đó. Vả lại cô nương ấy chẳng đáng thương hay sao....Diadra, ta muốn gặp lại em.

__________________________________________________ __________

<Sau khi áp chế thành Genoa và Marpha >

Jamka: Phụ vương, con nói mỗi điều này mà người không nghe sao. Các huynh đã bị đánh bại rồi và địch tấn công vào thành Verdane này chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Người chỉ huy quân Granbell, công tử Siguld vốn không phải là kẻ xấu, xin người hãy dừng cuộc chiến này ngay cho.

Batou: Nhưng ngay từ đầu tấn đã công vào Granbell, cho phép thằng Gandoruf xuất kích rồi. Ta vốn đâu muốn đánh nhau.

Jamka: Đó là chuyện của gã thầy pháp Sandima, vì phụ vương và các huynh đều nhất nhất nghe hắn nên chuyện gì cũng bị hắn lừa cả rồi.

Sandima: Này này vương tử Jamka. Chẳng phải là ngài đã nói quá rồi sao. Chẳng phải nhiệm vụ của vương tử là thống lĩnh ba quân xuất kích sao. Cứ chần chờ ở đây mãi thì nguy mất.

Jamka: Sandima! Nhà ngươi!!

Batou: Thôi được rồi Jamka, cứ theo lời Sandima mà thống lĩnh binh sĩ xuất trận đi.

Jamka: Phụ vương! ....con hiểu rồi....Đã thế này rồi thì có nói cũng vô ích. Con đã quyết rồi. Nhưng này Sandima, sau khi chiến thắng trở về thì coi chừng ta!

<Jamka dẫn binh sĩ rời thành Verdane>

Batou: Này Sandima, những lời ngươi nói từ trước đến giờ là thật chứ? Chính ngươi bảo Granbell luôn nuôi dã tâm nhòm ngó nước ta đấy nhé...

Sandima: Hmm...giờ này mà ngươi còn lải nhải gì. Ta cứ tưởng là Verdane sẽ giúp ích được gì cho kế hoạch, nhưng đúng là bọn mọi rợ vùng biên cảnh, chẳng còn dùng được vào việc gì nữa cả. Thôi không cần ngươi nữa! Kể từ bây giờ binh sĩ sẽ do ta sai khiến.

Batou: Cái, cái gì! Gwaa...

Sandima: Hm, lão già vớ vẩn.....

Manfloy: Này Sandima, ngươi đã giết quốc vương Batou rồi sao! Vậy thì làm sao nói cho bọn binh sĩ nghe được?

Sandima: Ồ, đại tư giáo Manfloy. Không ngờ ngài lại đến đây. Ngài chớ lo lắng, tôi sẽ nói rằng quốc vương lâm bệnh.

Manfloy: Vậy sao. Thế còn tình hình ở đây ra sao, có tiến hành như kế hoạch không?

Sandima: Xin ngài thứ tội. Chuyện tấn công Granbell lại bị thằng nhãi Siguld cản trở nên chậm hơn so với dự định...

Manfloy: Hừm.... Thế còn chuyện dòng máu Loputo thì sao? Đã tìm ra đứa con gái của Sigun chưa?

Sandima: Dạ....vẫn chưa....

Manfloy: Đồ ngu, thế hóa ra ta mất công tìm thấy con nhãi đó lại thành công cóc à. ...Chẳng phải là không có cách gì để lợi dụng đứa con trai của Sigun ở Barhara hay sao? Sigun chính là con cháu của vương tử Maira, em trai hoàng đế Loputo. Tức là người duy nhất thừa hưởng dòng máu của tộc Loputo. Con tiện nữ đó đã vi phạm điều cấm của Maira, đẻ ra hai đứa con. Ngươi có biết ý nghĩa của việc này không?

Sandima: Dạ...nếu hai dòng máu đó kết hợp với nhau thì hắc ám thần Loputousu sẽ phục sinh....

Manfloy: Đúng rồi, là con cháu của đế quốc Loputo, chúng ta phải xuất thế và khơi dậy hắc ám thần! Sandima, ngươi cũng biết đấy, trong mấy trăm năm qua bọn ta đã phải lẩn trốn ở sa mạc Yield, cam chịu khổ nạn mà mơ mộng về cái ngày xây dựng lại đế quốc. Và cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến rồi.

Sandima: Vâng, cho dù có bỏ mạng thì tiểu nhân cũng phải hoàn thành sứ mạng này.

__________________________________________________ ______

<Giao chiến với Jamka>

Jamka: Ta không muốn giết các ngươi, hãy trở về nước đi.

<Kích phá Jamka>
Jamka: Phận vương....

<Edin --> Jamka>

Edin: Chờ đã, vương tử Jamka!!

Jamka: Edin, là nàng sao??

Edin: Đáng lẽ ngài đã quay về thuyết phục quốc vương Batou, giờ lại tham chiến là cớ làm sao?

Jamka: Phụ vương ta đã biến đổi nhiều quá....thậm chí không thèm nghe ta nói nửa câu. ...Tất cả cũng là vì tên ma đạo sĩ Sandima kia, các huynh của ta cũng nghe theo hắn răm rắp.

Edin: Nhưng cả ngài cũng bị kéo vào vòng chiến thì làm sao bây giờ? Xin ngài hãy cùng ta quay lại Verdane, thuyết phục quốc vương từ bỏ chiến tranh lần nữa xem sao. Công tử Siguld vốn không có ý muốn xâm phạm đất nước này đâu. Công tử chỉ vì muốn cứu ta mà chiến đấu thôi. Vương tử Jamka, ta cầu xin ngài.

Jamka: Thôi được rồi....Nếu nàng đã nói như vậy thì ta cũng đành chịu tiếng nhơ là kẻ phản bội vậy. Nhưng ta muốn bọn nàng không được động đến phụ vương ta dù chỉ là một sợi tóc.

Edin: Ta hiểu rồi, đa tạ vương tử. Chàng quả là người tốt.

Jamka: Edin....


__________________________________________________ __________


< Siguld vượt qua khu rừng tinh linh >

(Trường hợp chưa kích phá Sandima )

Diadra: Xin chờ đã...Siguld sama....

Siguld: Ủa?....Diadra? Hóa ra đây là khu rừng mà nàng sinh sống sao. Vậy là tốt quá, ta cứ tưởng là không gặp được nàng nữa.

Diadra: Gã Sandima trấn thành Verdane là một tư tế bóng tối sử dụng phép thuật hắc ám rất lợi hại. Nếu cứ tiến về phía trước thì chàng sẽ bị giết mất thôi. Xin chàng đừng đi....

Siguld: Nhưng đã như thế này rồi thì ta không thể để thuộc hạ của mình gặp nguy được. Ta phải đi thôi.

Diadra:....Em hiểu rồi.....Nếu vậy thì em cũng sẽ đi cùng chàng.

Siguld: Sao...?

Diadra: Cây gậy Sailess này có năng lực bất khả tư nghị, chỉ cần pháp lực của người sử dụng cao hơn sức kháng cự ma thuật của đối phương thì có thể phong ấn được phép ma của đối phương. Em sẽ thử dùng nó để phong ấn hắc ám ma thuật của Sandima xem sao.

Siguld: !.....Nàng lại có được năng lực bất khả tư nghị vậy sao.....Nhưng tại sao, tại sao nàng lại giúp ta?

Diadra: ....Em đã cố gắng quên chàng.....nhưng không được nữa rồi. ....Thế nào là đúng đây...em đã không hiểu được nữa rồi....

Siguld: Diadra, em đang sợ hãi điều gì, ta không hiểu. Nhưng nếu tâm tình của hai người đồng nhất thì chẳng cần phải sợ điều gì nữa. Ta...yêu em....

__________________________________________________ ________

(Trường hợp đã kích phá Sandima )

Diadra: Xin chờ đã...Siguld sama....

Siguld: Ủa?....Diadra? Hóa ra đây là khu rừng mà nàng sinh sống sao. Vậy là tốt quá, ta cứ tưởng là không gặp được nàng nữa.

Diadra: Em nghe nói là Sandima đã bị hạ rồi. Em đã sống những ngày tháng lo sợ bị hắn phát hiện. Hắn chính là tư tế bóng tối mà giáo đoàn hắc ám dưới lòng đất gửi đến Verdane để truy tìm em.

Siguld: Giáo đoàn hắc ám...dưới lòng đất......Là chuyện gì thế này?

Diadra: Em cũng không hiểu rõ hơn, nhưng lão bà nuôi dạy em lớn khôn đã nói điều này trước lúc lâm chung. Ở nơi nào đó trên thế giới này có một giáo đoàn tôn thờ hắc ám thần Loputousu và họ đang âm mưu phục sinh lại ác thần này.

Siguld: Ta cũng có nghe đồn chuyện này, nhưng tại sao bọn chúng lại nhằm vào em?

Diadra: Vì bên trong em có dòng máu của hắc ám thần đang ngủ yên....Bọn họ muốn lợi dụng em để đánh thức Loputousu.... Vì vậy mà bà lão đã căn dặn rằng không được để cho họ tìm thấy....và không được giao tiếp với con người.

Siguld: Vậy sao....chuyện là vậy sao....Vì vậy mà nàng cứ mãi lẫn tránh ta như trốn chạy điều gì đó phải không.

Diadra: Em lại sợ rằng mình yêu chàng....em đã cố quên...nhưng không còn được nữa rồi....Em không muốn mất chàng...Thế nào là tốt đây....em không còn biết được nữa rồi....

Siguld: Diadra, ta rất hiểu nỗi lòng sợ hãi vận mệnh của chính mình. Nhưng lúc nào cũng sợ hãi lẫn trốn như thế thì chẳng ra sao cả. Ta sẽ bảo vệ nàng, cho dù có chuyện gì đi nữa thì ta cũng bảo vệ nàng. Nếu hai người đã đồng lòng thì chẳng còn sợ chuyện gì nữa.
Hỡi thần thánh! Nếu tình yêu của chúng con là tội lỗi thì xin ngài hãy trừng phạt mình con! Con xin thề đấy! Cho dù thân này có bị phanh làm trăm mảnh quyết cũng không hối tiếc!
Hỡi thần thánh, xin người hãy mãi mãi độ trì cho Diadra, người yêu dấu của con!

Diadra: Siguld sama.....

(Tình cảm luyến ái giữa Diadra và Siguld + 500 )
__________________________________________________ ______

< Trường hợp cho Lex mang cây rìu sắt đứng chờ ở mũi đất bên hồ gần khu rừng tinh linh>

Lex: Chết cha! Đánh rơi cây rìu sắt mất rồi!!

Nữ thần: Chàng đã đánh rơi cây rìu nào xuống hồ? Cây rìu vàng này hay cây rìu bạc này?

Lex: Không, cây rìu của ta không quý giá vậy đâu. Chỉ là cây rìu sắt bình thường thôi.

Nữ thần: Chàng quả là người chính trực. Để thưởng cho tấm lòng ngay thẳng, ta xin tặng chàng cây rìu dũng giả này. Tạm biệt Lex, ta cầu chúc chàng luôn khỏe mạnh....

Lex: !?....Chuyện quái gì thế này......

<Lex nhận được rìu Yusha>
_______________________________________________

<Diadra giao chiến Sandima>

Sandima: Sao? Ngươi là Shaman à? Có lẽ nào ngươi là Diadra...đứa con gái bị nguyền rủa....

<Jamka giao chiến Sandima>

Sandima: Khốn khốn khốn nạn! Nhưng đã trễ rồi Jamka, ông già mày tiêu rồi!

Jamka: Sao!? Sandimaaa! Ngươi....

__________________________________________________ ______-

<Nhân vật khác giao chiến với Sandima >

Sandima: Khụ khụ khụ....hãy xem sức mạnh đáng sợ của hắc ám ma pháp đây.

<Kích phá Sandima >

Sandima: Đại tư giáo Manfloy....xin ngài thứ lỗi....

__________________________________________________ ________

<Áp chế thành Verdane>

Oife: Siguld sama! Có báo cáo rằng trong cung có người hình như là quốc vương Batou đang bất tỉnh. Ngài bị thương nặng lắm, hình như là không còn kịp nữa rồi.

Siguld: Quốc vương Batou....Ngài làm sao thế! Xin ngài hãy tỉnh lại.

Batou: Uwaa...Siguld dono sao...Xin thứ lỗi vì những chuyện gần đây...Ta đã bị gã Sandima lừa....Hắn còn lôi kéo các con ta vào chuyện này, dối gạt ta để chiếm đoạt đất nước này....

Siguld: Vãn bối hiểu rồi. Ngài đừng gắng sức, sẽ ảnh hưởng đến long thể. Xin ngài hãy nghỉ ngơi đi.

Batou: Không, mạng ta cũng đã tàn rồi. Nhưng trước khi chết ta có chuyện này phải nói, những chuyện tà ác đang xảy ra trên thế giới này tất cả đều là do ý chí của giáo đoàn hắc ám hết. Chúng đang muốn phá vỡ cái lý của tự nhiên, gấp rút phục sinh hắc ám thần.....Vì thế mà tên Sandima dụ dỗ bọn ta tấn công vào Granbell, bọn chúng đang hoạt động ở khắp nơi trên thế giới này. Siguld dono...đừng để chúng mê hoặc. Xin hãy rửa mối hận này cho ta....hãy bảo vệ trăm họ của đất nước này....Ta...ta giao cả vào ngươi

Siguld: A, quốc vương Batou...thật là đáng thương. Nhưng giáo đoàn hắc ám là ....


Hết chương I
__________________________________________________ __

Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe4/st_index.html

NhuThiNgaVan
17-03-2008, 22:09
Sau khi áp chế vương quốc Verdane, Siguld vâng theo vương mệnh từ thành Barhara trở thành thành chủ Evans nơi biên giới và đón Diadra làm thê tử. Việc vương quốc Granbell áp chế toàn Verdane đã gây đại hỗn loạn ở Agustria, các chư hầu của nước này bấy giờ biểu lộ ý chí phản Granbell mạnh mẽ. Rồi xảy ra sự việc quốc vương Agustria là Ikam, một bậc minh quân không rõ bị kẻ nào ám sát chết. Người thừa kế ngôi vua là con trưởng của Ikam, vương tử Shargall. Sau khi kế vị, quốc vương Shargall đã hạ lệnh xuống các chư hầu Agustry cùng tấn công Verdane. Lúc bấy giờ đại binh của Granbell hãy còn ở tận phía đông, thuộc xứ Isaac xa xôi, lại một lần nữa binh đoàn Siguld đang trấn thủ ở thành Evans lại lâm vào cảnh chiến hỏa binh đao.

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/Agus4.jpg


FIREEMBLEM SEISEN NO KEIFU

Chương II Động loạn ở Agustria


< Thành Nodion >

Eltoshan: Này Lachesis, ta sẽ đến Agusty mà cản quốc vương Shargall đừng cử binh gây chiến nữa.

Lachesis: Huynh trưởng chờ đã! Quốc vương Shargall đến ngay cha ruột của mình còn không tha, người như vậy có nói gì cũng vô ích thôi. Đi chuyến này huynh trưởng lành ít dữ nhiều.

Eltoshan: Này Lachesis, muội chớ nói vậy. Ta cũng nghe tin đồn rằng quốc vương đã ám sát tiên vương, nhưng nào có chứng cớ gì đâu. Ta nghĩ nếu hết lòng mà thuyết phục thì quốc vương sẽ nghe theo thôi.

Lachesis: Nhưng mà....

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/Asgus3.jpg

Eltoshan: Thôi muội đừng nói gì nữa. Ta để lại ba tên thuộc hạ tâm phúc lại thành, phòng trường hợp bất trắc. Lachesis, đừng ủ dột nữa, ta nhất định sẽ quay về. Há nào ta lại chết mà để lại muội một mình sao.

Lachesis: Huynh trưởng......

<Eltosha phóng ngựa đến thành Agusty>

__________________________________________________ ______

< Thành Agusty >

Eltoshan: Shargall bệ hạ, xin người hãy ra lệnh bãi binh cho. Tiên vương phụ thân của bệ hạ cũng là người mong muốn hòa bình với vương quốc Granbell mà. Vả lại chiến tranh chỉ làm khổ dân chúng, mà đến danh tiếng của bệ hạ cũng bị ảnh hưởng. Xin người hãy dừng cuộc chiến này lại.

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/Asgus2.jpg

Shargall: Eltoshan ở Nodion đấy à. Trước đây nhà ngươi được phụ thân ta sủng ái mà nhiều lần chống đối ta, nhưng giờ phụ thân ta chết rồi.... Ta chính là kẻ thống trị toàn cõi Agustria này, lần này ngươi sẽ phải hối hận vì những lần hù dọa ta. Tả hữu đâu, tống nó vào ngục cho ta!

Eltoshan: Chờ, chờ đã! Shargall bệ hạ...!!

Shargall: Hừ, thằng Eltoshan chướng mắt.... Được rồi, ta sẽ ra lệnh cho Boldor thành Heirhein xuất binh tấn công Nodion. Xong xuôi rồi sẽ tiến sang tính sổ Granbell.

Manfloy: Shargall bệ hạ... Cuối cùng thì ngài cũng đã hạ quyết tâm rồi ư.

Shargall: Ra là ngươi sao Manfloy. Ta đã làm như ngươi nói, chính bàn tay này đã sát hại phụ thân ta. Chuyện đến nước này có hối cũng chẳng kịp nữa rồi. Nhưng liệu có thắng nổi không?

Manfloy: Bọn Granbell vẫn tin vào hòa ước với Agustria mà xuất hết đại binh sang viễn chinh Isaac. Bây giờ nếu ta đánh vào thì sẽ phá dễ như trở bàn tay.

Shargall: Hừ vậy sao. Chỉ cần tiêu diệt được Granbell thì Agustria sẽ là bá chủ thiên hạ, lúc đó ta sẽ trở thành hoàng đế.

Manfloy: Khà khà khà......Ngài cứ tiếp tục mơ mộng đi.....

__________________________________________________ ________

< Thành Nodion >

Eev: Lachesis sama! Có tin rằng chúa công đã bị bắt giam ở Agusty rồi!!

Lachesis: Sao, huynh trưởng đã! Aa...Ta đã cản rồi mà....

Eev: Thưa quận chúa, chuyện lo lắng không chỉ có thế mà chúng ta còn phải chú ý đề phòng quân đội Heirhein láng giềng. Nếu chúng biết chúa công vắng mặt hẳn sẽ tấn công ngay. Bọn chúng đã nuôi sẵn mầm mống hận thù từ trận chiến ở Verdane lần trước, nhất là vương tử Eliot....

Lachesis: Chắc Eliot hãy còn căm giận vì ta không chịu theo hắn....Nhưng ta ghét nhất kẻ giả dối như hắn! Nếu không phải là người giống đại huynh của ta thì ta chẳng thích ai thế, chẳng chịu làm thê tử của ai hết....

Eev: .....Chuyện đó chúng thần biết, nhưng đội kỵ binh tinh nhuệ trực thuộc chúa công đang đồn trú ở thành Silvalt phía bắc, hiện giờ trong thành chỉ còn lại một ít binh còm mà thôi. Hạ thần và hai tiểu đệ sẽ dốc sức bảo vệ quận chúa, nhưng xin người hãy tiên liệu trước mọi việc cho.

Lachesis: Ta hiểu rồi. Đa tạ ngươi, Eeva, nhưng cũng đừng gắng sức liều lĩnh. Ngươi không được chết đâu đấy, và xin chuyển lời tạ tội của Lachesis ta đến Eva và Alva.

Eev: Xin người chớ nói vậy... chính chúa công đã tự tay tuyển chọn chúng thần, giao cho trọng trách bảo vệ quận chúng. Chúng thần là những kỵ sĩ thành Nodion vinh quang, xin thề sẽ bảo vệ người đến hơi thở cuối cùng!

__________________________________________________ _____


< Thành Heirhein >

Boldo: Sao? Thằng Eltoshan chọc giận bệ hạ rồi bị tống vào ngục rồi ư!? Hay lắm! Eliot! Ta phải mượn dịp này mà dẹp luôn bọn Nodion! Eltoshan, rồi mày sẽ khóc rống đấy con ạ!

Eliot: Vâng, thưa phụ thân.

__________________________________________________ ______


< Thành Evans >

Oife: Siguld sama, nguy to rồi! Có thư cầu xin viện binh từ quận chúa Lachesis đến nói là Eltoshan sama đã bị giam ở Agusty còn thành Nodion thì đang bị tấn công!

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE4new%20album%20name/Agus1.jpg

Siguld: Eltoshan sao! Người như hắn mà cũng......ta hiểu rồi, phải nhanh chóng xuất binh đến Nodion thôi. Cho dù có mất mạng ta cũng quyết phải bảo vệ Lachesis mới nghe. Tuy Eltoshan không nói ra miệng nhưng ta biết quận chúa đối với hắn quan trọng như thế nào. Đối với hắn, còn nỗi đau nào tàn độc hơn khi mất đi Lachesis....

Diadra: Siguld sama, chiến tranh lại bắt đầu rồi sao?

Siguld: Xin lỗi nàng, Diadra. Nhưng ta đã chịu ơn Eltoshan quá nhiều rồi. Ta không thể bỏ mặc em gái hắn đang lâm nguy được.

Diadra: Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ không cản chàng nữa nhưng sẽ đi cùng chàng.

Siguld: Sao, không được đâu! Ta không muốn nàng gặp nguy hiểm.

Diadra: Nhưng chàng đã hứa là không bao giờ rời xa em nữa mà. Em cảm thấy...bất an....giống như là nếu đã chia lìa thì chẳng bao giờ còn gặp lại nữa. Em cầu xin chàng, hãy cho em theo bên cạnh....

Siguld: Xin lỗi nàng....Ta hiểu rồi, thế thì chúng ta cùng đi vậy. Nhưng nàng tuyệt đối không được rời xa ta nhé.

Diadra: Vâng, Siguld sama!

_________________________________________________

< Turn một, Heirhein phase >

Eliot: Quận chúa Lachesis thành Nodion sao. Ta đã nhiều lần bị con tiện nữ đó làm cho mất mặt....Bây giờ thì hãy chóng mắt ra mà xem, bị đại quân bao vây như thế này thì có ghét ta cũng phải chịu thôi. Ta sẽ đem ngươi về Heirhein làm thiếp mới nghe.

Philip: Nè bọn bây, nhiệm vụ của chúng ta là giữ vững thành, rõ chưa! Đừng để bị địch mê hoặc, cứ tử thủ mà giữ vững vị trí!


< Thành Anphony >

Mcbeth: Cuối cùng thì Heirhein cũng đã xuất binh rồi sao. Hay lắm, ta sẽ cho bọn đạo tặc ra cướp phá như trong kế hoạch. Thời tiên vương bọn ta chẳng làm gì được, nhưng đến thời lão Shargall này ta qua mặt dễ như trở bàn tay. Này bọn bay, mau vào làng cướp phá vàng bạc của cải không chừa thứ gì đem về thành cho ta!

< Thành Mackily >

Clement: Heirhein tấn công Nodion sao! Không biết cuối cùng bên nào sẽ thắng? Ta cứ chờ hạ hồi phân giải vậy.....tới lúc đó quyết định cũng chưa muộn.
Từ giờ tới lúc đó không được động binh, cứ quan sát tình hình đã!

__________________________________________________ ____

< Kích phá đấu sĩ level 7 trong đấu trường >

Holyn: .....Từ trước đến nay ta chưa hề nếm mùi thất bại lần nào, vậy mà....ngươi là thần thánh phương nào.....Trong lối đánh của ngươi ẩn chứa cái gì đó rất mãnh liệt, chắc là ngươi chiến đấu vì niềm tin đúng không. Từ trước đến nay ta chỉ đánh nhau vì tiền, nhưng sau khi xem chiêu thức của ngươi thì bỗng chốc ta thấy động cơ của mình hư ảo chắng khác mây khói. Nếu được thì ta cũng muốn sát cánh chiến đấu cùng các ngươi, ta muốn sử dụng thanh kiếm này vào một mục đích lớn lao.

__________________________________________________ ________

< Ethrin ---> Diadra >

Ethrin: Diadra sama, đại tẩu có làm sao không? Đại huynh rất lo cho tẩu tẩu.

Diadra: Ethrin....đa tạ muội. Ta không làm sao, được ở bên cùng Siguld sama ta rất hạnh phúc.

Ethrin: Đại huynh cũng thật là có phúc khi được người dịu dàng như tẩu thương yêu.

Diadra: Ethrin, ta có vật này muốn tặng muội...Xin muội cứ nhận lấy.

Ethrin: Ủa....đây là, thanh kiếm ánh sáng mà!? ....Tẩu tẩu cho muội vật quan trọng như thế này sao?

Diadra: Vâng, ta nghĩ rằng nó có ích cho muội.

Ethrin: Đa tạ đại tẩu! Muội sẽ giữ nó làm báu vật của mình!

<Ethrin nhận được thanh kiếm ánh sáng >

__________________________________________________ __________

< Siguld --> Lachesis >

Lachesis: Siguld sama, quả nhiên là ngài đến giải vây cho tiểu nữ nhỉ. Thật là quý hóa, cứ nghĩ sẽ khốn đốn nơi đây....

Siguld: Lachesis, cô nương vẫn được vô sự là tốt quá rồi. Eltoshan vẫn còn đang bị giam à!?

Lachesis: Vâng, đại huynh của tiểu nữ vẫn còn bị giam ở Agusty.... Toàn bộ chư hầu vương quốc Agustria này đều đã trở thành kẻ thù cả rồi....Siguld sama, xin ngài giúp đỡ, tiểu nữ nhất định phải giải cứu cho đại huynh....!

Siguld: Ta hiểu rồi. Tuy không ưa can thiệp vào nội bộ nước khác nhưng lần này không còn cách nào khác, vả lại ta cũng được quốc vương Granbell cho phép rồi. Ngài cũng hay tin rằng vương tử Shargall đã ám sát phụ vương mình và định tấn công vào Granbell và ngài cũng truyền rằng việc giải cứu Eltoshan thuộc phe chủ hòa rất quan trọng đối với đất nước chúng tôi. Và ta được giao nhiệm vụ này. Lachesis, cô nương hãy an tâm....nhất định ta sẽ cứu Eltoshan.

__________________________________________________ ___________

<Deu --> Lachesis. Chỉ phát sinh khi cả hai đều chưa có người yêu >

Deu: Lachesis san, ta tìm cô nương khắp nơi đấy. Ta có thanh kiếm ngồ ngộ này muốn tặng cô đây.

Lachesis: A, quả thật là ngộ nghĩnh. Ta chưa nhìn thấy nó bao giờ.

Deu: Đây là thanh kiếm đạo tặc, cô nương hãy dùng nó đối phó với bọn xấu.

Lachesis: Ta vui quá....nhưng ta nhận nó có được không? Deu không sử xụng sao?

Deu: Đừng bận tâm. Ta có dùng cũng chẳng có ý nghĩa gì....Hê hê, thanh kiếm này có ích cho cô nương đây, vậy nhé.

<Lachesis nhận được thanh kiếm đạo tặc>

(Tình cảm luyến ái giữa Lachesis và Deu + 50 )

__________________________________________________ __________

< Trường hợp cho Adan phục ở bãi cát phía nam thành Heirhein >

Adan: ......Ôi chao buồn quá..... Ta mạnh mẽ, chắc nịch thế này mà toàn bị mọi người đem ra làm trò đùa thôi.....Ước gì ta cũng nhanh nhẹn như Alec khi tấn công địch nhỉ.....chắc lúc đó ta cũng sẽ có bạn gái nhỉ....ôi, làm đàn ông thật là chán. Ủa...cái vòng tay cũ kỹ này là gì đây? Có vẻ như là cái vòng ma thuật nhỉ, thử đeo vào xem sao. Ủa...ủa!! Ta cảm thấy mình nhanh nhẹn hẳn ra, chắc là truy kích được địch....

< Adan nhận được chiếc vòng truy kích >

__________________________________________________ ___

< Trường hợp phục bên cạnh binh sĩ Mackily ở đông bắc >

Binh sĩ: Hừ hừ, trên núi này làm quái gì có người nhỉ. Cho dù là đội cung binh tự hào của chúng ta...ủa! Có người sao!! Ôi mình ngủ mơ rồi sao....

__________________________________________________ ____

<Lachesis giao chiến Elioth >

Elioth: Quận chúa Lachesis, nàng hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu chịu làm vợ ta thì ít ra tính mạng còn được bảo đảm.

Lachesis: Đừng lại gần ta! Đồ bẩn thỉu!! Ta thà chết còn hơn làm tì thiếp của ngươi!

<Nhân vật khác giao chiến Elioth>

Elioth: Khốn nạn...Tại sao quân Granbell lại!! Được, để ta dọn dẹp luôn một lần vậy!!

__________________________________________________ _____

< Kích phá Elioth>

Elioth: Súc sinh....sao lúc nào thằng Eltoshan cũng....

<Giao chiến Philip>

Philip: Bọn Granbell kia....chừng nào ta còn sống thì đừng hòng đến được chân thành Heirhein.

<Kích phá Philip>

Philip: Boldo sama....Xin người thứ lỗi....

<Giao chiến Boldo >

Boldo: Sao, quân Granbell lại!! Khốn kiếp, toàn một lũ vô dụng! Thế thì đích thân ta phải ra tay vậy!

<Kích phá Boldo>

Boldo: Ôi.... thành trì của ta....

_________________________________________________

<Áp chế thành Heirhein >

Oife: Siguld sama, cuối cùng thì cũng chiếm được thành Heirhein rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây?

Siguld: Ừ, nguy hiểm trước mắt đã qua rồi nhưng Eltoshan vẫn còn đang bị giam cầm. Hơn nữa....

Oife: Hơn nữa?

Siguld: Hình như những ngôi làng khai hoang trong khu rừng trung tâm Agustria đang bị bọn đạo tặc cướp phá. Nếu được thì ta muốn cứu giúp họ.

Oife: Đùng rồi, tiểu sinh cũng nghĩ rằng cần phải giúp đỡ bá tánh để chứng tỏ rằng chúng ta không phải là kẻ xâm lược. Nếu ngài đã quyết định như vậy rồi thì xin hãy mau mau cho kẻo không kịp mất!

__________________________________________________ _____

< Anphony phase sau khi áp chế thành Heirhein >

Shargall: Đồ ngu! Trong lúc ngươi nổi lòng tham thì Heirhein lại bị chiếm mất rồi!
Mcbeth, ngươi tính chịu trách nhiệm việc này ra sao hả!

Mcbeth: Dạ dạ xin quốc vương tha tội!
Để thần cho đội bị binh Voltz xuất kích ngay ạ.

< Voltz và Beowulf xuất hiện ở thành Anphony >

Voltz: Chậc, có lệnh xuất kích sao, thôi đành vậy. Nhưng chắc chúng ta cũng không cần đi đâu, cứ đợi ở đây xem tình hình thế nào đã. Nè Beowulf, còn ngươi thì sao?

Beowulf: Chẳng phải lần này thôi đâu, ta vốn có ưa thằng cha Mcbeth đó đâu. Chắc là sẽ sớm tìm chủ mới thôi.

Voltz: Cứ làm những gì ngươi muốn. Chúng ta là bị binh đánh thuê, sống đời tự do, theo thờ chủ nào mà chẳng được. Hôm nay chúng ta cùng sát cánh bên nhau, ngày mai lại là cừu địch. Hay thật, tất cả cũng chỉ vì tiền.

Beowulf: Ừ đúng rồi. Nhưng ta chẳng muốn đối đầu với ngươi đâu, ta chẳng có cửa thắng nào.

Voltz: Hmm, thiên hạ rộng lớn thật nhưng chẳng có kẻ nào xứng làm đối thủ của ta cả....


__________________________________________________ __

< Sau khi áp chế thành Heirhein >

Levin: Này thôn trưởng, ngoài kia có chuyện gì mà ồn ào xao động vậy?

Thôn trưởng: A nhà thơ đãng du, anh cũng chuẩn bị chạy cho nhanh đi là vừa, có bọn đạo tặc tấn công đến nơi!

Levin: Đạo tặc sao? Thế quân đội Agustria không bảo vệ làng à?

Thôn trưởng: Đất nước này đang trong tình trạng lộn xộn, các lãnh chúa còn có thời gian quan tâm đến chuyện của dân đen chúng ta sao? Vả lại còn có tin đồn rằng chính lãnh chúa Anphony là kẻ đứng đằng sau giật dây bọn đạo tặc này.

Levin: Thật là chuyện quái đản, nhưng ta hiểu rồi. Ta ra ngoài một chút để dọn dẹp bọn chúng đây. Các ngươi hãy chuẩn bị lễ vật đi là vừa.

Thôn trưởng: Anh lại khoát lác nữa rồi, nếu muốn trốn thì hãy chạy cho nhanh đi còn bày đặt vẻ chuyện. Chúng ta chẳng có thời gian đâu mà chấp anh làm gì.

Levin: Không tin ta sao....Thôi được rồi.

Silvia: Chờ đã Levin! Ngươi bỏ mặc ta đi đâu đấy!

Levin: Ối Silvia, lại bị con bé này phát hiện nữa rồi!

Silvia: Cái gì, chơi bời người ta đã đời rồi khi không cần nữa thì vứt đi à? Đồ ăn cháo đá bát!.

Levin: Này này đừng có ăn nói hàm hồ nghe chưa. Ta và cô quen nhau ở làng này rồi chỉ cùng ăn cơm với nhau có hai ba lần. Cô là con múa lang thang khắp nơi còn ta là thi nhân lãng du. Vì có chút duyên đó mà chúng ta quen nhau thôi.

Silvia: Nhưng ngươi đã khen ta là dễ thương rồi mà....Làm ta cứ mừng thầm....

Levin: Đó chỉ là cái tật lắm mồm của ta thôi chứ chẳng có ý tứ gì sâu xa đâu... Này này đừng có khóc vì những chuyện như thế này, mọi người đang nhìn đó. Thôi được rồi, được rồi, hãy đi cùng ta vậy. Nhưng cô phải biết là sắp tới phải đối mặt với bọn nguy hiểm dữ tợn đấy.

Silvia: Không sao không sao, ta thích dữ tợn mà!

Levin: Trời, mới vừa khóc đây mà giờ lại cười rồi. Đúng là con nít ranh...

Silvia: Ngươi nói cái gì?

Levin: Có nói gì đâu! Thôi nào, đi thôi!

_________________________________________________

<Anphony phase sau khi Levin xuất hiện>

Voltz: Nào anh em! Sắp đánh nhau to rồi đây! Không được lùi lại dù chỉ một bước. Hãy cho chúng thấy sức mạnh của đội bị binh chúng ta!!

__________________________________________________

<Ferry xuất hiện ở phía đông bắc>

Ferry: Đằng kia là thành Agusty nhỉ. Nào mọi người, chúng ta hãy nghỉ ngơi một tí đi. Nếu vào trong thành biết đâu lại nghe được tin tức gì về vương tử Levin thì sao.

<Quân Ferry hướng vào thành Agusty>

__________________________________________________ ____

<Cuan --> Finn >

Cuan: Này Finn, đối thủ lần này là bọn kỵ sĩ Agustria, chúng chẳng dễ đối phó như bọn man tộc lần trước đâu. Cứ dùng những loại vũ khí như từ trước tới nay e rằng khó lòng thắng được, để ta giao cho ngươi ngọn giáo này.

Finn: Đây là....cây thương dũng giả....Tiểu nhân mang nó có được không?

Cuan: Ngươi không chỉ là bộ hạ thân tín của ta mà còn là kỵ sĩ quan trọng của Lenster. Ta không thể để mất ngươi trong trận chiến này được nhưng bây giờ điều ta làm được chỉ có bấy nhiêu thôi. Hãy nhận lấy.

Finn: Đội ơn ngài, Cuan sama!

<Finn nhận được cây thương Yusha>

__________________________________________________ ______

<Siguld --> Levin >

Siguld: Các hạ là Levin? Nghe nói các hạ đã ra tay cứu giúp người làng, xin đa tạ. Ta nghe nói các hạ chỉ là một nhà thơ lang thang, nào ngờ còn biết cả pháp thuật nữa. Thật là kinh ngạc.

Levin: Ma thuật cũng chỉ là một cái nghệ như đờn địch thi ca mà thôi. Hm các hạ là công tử Siguld sao. Từ xa chạy đến đây gây chiến, quả là rãnh rỗi nhỉ.

Siguld: Các hạ đang giận sao?

Levin: Dĩ nhiên rồi, hãy kiếm nghề ngỗng gì đó đi, cứ rảnh rang đi gây chiến thế này phiền cho bọn ta lắm!

Siguld: Xin thứ lỗi, quả đúng là như vậy. Ta cũng nghĩ mình thật có lỗi với người dân đất nước này.

Levin: Nói bằng mồm thì nói gì chả được. Nếu đã biết sai rồi thì nhanh chóng cuốn gói về nước đi.

Siguld: Vậy sao....Ta hiểu rồi. Để ta về bàn bạc với mọi người.

Levin: Này này, các hạ định về thật sao?

Siguld: Dĩ nhiên rồi, ta đã suy nghĩ chuyện này từ lâu, giờ lại thêm phần các hạ góp lời nên đã quyết tâm rồi. Để ta thử thương lượng với quốc vương Shargall về giải pháp hòa bình xem sao.

Levin: Có nói gì thì hắn cũng chẳng nghe đâu, vả lại nếu quân Granbell rút về hết thì toàn bộ bách tính đã hợp tác với quân đội các hạ sẽ bị xử tử hết. Các hạ nhắm mắt làm ngơ chuyện này à?

Siguld: A chuyện này...nhưng...


Levin: Haahahaha, quả nhiên các hạ đúng là người như ta nghĩ. Thôi được rồi, để ta giúp các hạ một tay vậy.

Siguld: Hả? Thật ra các hạ là ai.....

Levin: Ta chỉ là một thi nhân giang hồ mà thôi....

__________________________________________________ ____________

< Ngôi làng ở góc trên bên trái >

Các ngài đã đến đây cứu giúp nên xin dâng tặng cho các ngài một vật quan trọng của tiểu nữ. Nếu các ngài mang theo chiếc vòng đẹp đẽ này vao cửa hiệu thì ông chủ giảm giá cho đấy.

(Nhận được vòng giảm giá)

<Ngôi làng kế bên phải>

Lãnh chúa Eltoshan là người rất đàng hoàng. Chúng tôi thực sự bất bình khi quốc vương Shargall bắt giam Eltoshan sama....Xin các ngài hãy cứu lấy Eltoshan sama.

<Ngôi làng đầu tiên phía trên bên phải>

Tiên vương của Agustria là một bậc hiền minh, nhưng rồi đột nhiên mất đi mà không rõ nguyên do. Người kế vị chính là vương tử Shargall và chúng tôi nghĩ rằng đất nước này chẳng tồn tại lâu nữa đâu. Lòng bách tính vẫn mong muốn ngài Eltoshan lên làm vua hơn...


Xin các ngài hãy để mắt tới tư tế Clement, lãnh chúa Mackily. Hắn có cây gậy phép điều khiển giấc ngủ của con người. Nếu tới gần hắn thì các vị sẽ bị làm cho ngủ li bì mà không biết gì mất.

Chuyện huyết tộc của hắc ám thần Loputous vẫn còn tồn tại tới giờ này có thiệt hôn ta? Ở những chỗ phồn hoa đô hội như Agusty và Mackily mỗi năm lại có không ít người bị hỏa thiêu chỉ vì chiến dịch săn lùng dòng máu này. Nhưng nào họ có tội tình gì đâu, thiệt là khủng khiếp.

Lãnh chúa Mcbeth của Anphony là một kẻ ưa ăn bẩn! Từ trước đến nay hắn đã nhiều lần làm khổ chúng ta. Ước gì thằng cha đó chết quách đi thì hơn!

Này chờ đã các anh, các anh nghĩ sao về chuyện này? Đàn bà con gái bọn tui vẫn hay đồn rằng ngài Eltoshan lãnh chúa Nodion và Lachesis, em gái mình quá thân mật với nhau. Sao! Các anh bảo bọn tui rỗi hơi à!! Thiệt là bực đó nghe!!

Chiến tranh thật là tàn nhẫn. Và người thiệt thòi nhất vẫn là bọn đàn bà con nít thôi. Các anh cũng mau mau trở về bên người yêu đi thôi.

Ồ các vị đã đến đây rồi ư. Ta tặng cho các vị thanh kiếm này xem như chút lễ mọn. Đây là thanh trảm thiết kiếm có năng lực bất khả tư nghị, chém sắt như chém bùn. Nếu các vị không sử dụng được thì cứ đem bán ở hiệu đồ cổ chắc cũng được bộn tiền đó.

(Nhận được thanh kiếm chém sắt)

Lãnh chúa Eltoshan thành chủ thành Nodion chính là con cháu của dũng giả Hezul, một trong mười hai thánh chiến sĩ huyền thoại. Ma kiếm Mistoltin cùng với thanh quang kiếm Tailfing ở Chalphy và thanh Balmunk ở Isaac chính là ba thanh kiếm tuyệt luân vô địch thiên hạ.

__________________________________________________ ___________

<Giao chiến Beowulf >

Beowulf: Tuy ta chẳng có thù oán gì với các ngươi cả....nhưng đây cũng chỉ là vì cuộc sống mà thôi.


<Kích phá Beowulf>

Beowulf: Ối ồi...vẫn..vẫn chưa phân thắng phụ mà...

__________________________________________________ _______

<Thu phục Beowulf, trường hợp có đủ 10.000 Gold>

Beowulf: Muốn thuê ta sao? Vậy thì đưa 10.000 Gold đây.....Được, nhận đủ số rồi. Ta sẽ đánh cho các vị tương đương với số tiền nhận được.

<Trường hợp không có đủ 10.000 Gold>

Beowulf: Muốn thuê ta thì cần phải đủ 10.000 Gold. Không có tiền thì đừng hòng nói chuyện.

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/Fe4%20fun/DesktopFireEmblem4_00025-1.jpg
__________________________________________________ _____

<Beowulf giao chiến Voltz>

Voltz: Hmmm Beowulf sao? Ngươi có nghĩ rằng còn quá sớm để đánh nhau với ta không?

Beowulf: Ừ quả nhiên là vậy....nhưng ta cũng chỉ là bị binh đánh thuê, chỉ biết làm theo mệnh lệnh thôi...

<Nhân vật khác giao chiến Voltz>

Voltz: Đây cũng chỉ là vì công việc thôi, đừng có oán ta.

<Kích phá Voltz>

Voltz: Sao...trên đời này có kẻ thắng được ta sao...

__________________________________________________ _______

<Levin giao chiến Mcbeth >

Mcbeth: Ngươi, ngươi là ai....

Levin: Ngươi chính là Mcbeth sao? Ngươi không có tư cách cai trị trăm họ, hãy chịu chết đi!

<Nhân vật khác giao chiến Mcbeth>

Mcbeth: Sao bọn Granbell lại! Khốn kiếp, bọn bị binh ăn hại! Ta đã trả biết bao nhiêu tiền thế mà...đã đến nước này thì đích thân ta phải động thủ thôi!

<Kích phá Mcbeth>

Mcbeth: Gwaff...tại sao ta lại...

__________________________________________________ _______

<Áp chế thành Anphony >

Oife: Siguld sama, có hầu tước Philat từ Barhara đến xin được diện kiến.

Siguld: Ồ hầu tước Philat, ngài cũng đến tận đây sao. Thật là quý hóa.

Philat: Siguld dono, rốt cuộc thì tình hình đã trở thành chiến tranh toàn diện với Agustria rồi sao. Chẳng hay chiến sự thế nào?

Siguld: Bọn vãn bối vẫn đang chiến đấu gian khổ.

Philat: Nhân đây có chuyện muốn thưa, Siguld dono...nhưng mà khó nói quá...

Siguld: Vâng? Là chuyện gì?

Philat: Hiện giờ trong cung đình đang lan truyền một tin đồn không hay về ngài. Họ cho rằng ngài bắt tay với vương tử Cuan ở Lenster và Eltoshan ở Nodion để phản lại quốc vương Granbell. Vì vậy mà chứa chấp vương tử Isaac...

Siguld: Sao, thật là điên khùng! Ai đã dựng lên chuyện này....

Philat: Là công tước Leptorr và hầu tước Langobalt.

Siguld: Vậy sao...hai người đó vốn ghét phụ thân vãn bối. Nhưng cho dù như thế nữa mà dựng chuyện như thế này thì....

Philat: Hai người đó ghanh ghét vì vương tử Kult chỉ tín nhiệm mỗi mình hầu tước Bairon. Một khi vương tử kế vị quốc vương thì hai người đó chắc sẽ bị cách chức ngay, có lẽ vì vậy mà họ lo sợ. Nhưng dù thế nào đi nữa thì ngài cũng nên cẩn trọng hơn.

Siguld: Tại hạ hiểu rồi. Mà thưa hầu tước, cuộc chiến với Isaac vẫn chưa kết thúc sao?

Philat: Theo như báo cáo thì cũng đã đến hồi kết mạc. Chẳng bao lâu nữa phụ thân ngài và vương tử Kult sẽ ca khúc khải hoàn trở về.

Siguld: Vương tử vẫn được bình an thì còn gì bằng. Đến giờ người cũng chưa có tì thiếp, vì thế mà phụ thân luôn lo lắng rằng vạn nhất có chuyện gì thì dòng dõi vương gia sẽ...

Philat: Đúng vậy, ngay từ sớm chúng tôi đã tâu chuyện tì thiếp với ngài nhưng...

Siguld: Có điều gì khúc mắc à?

Philat: Vâng...chuyện này chỉ có một số người trong cung đình mới được biết thôi....Ngày xưa vương tử đã từng yêu say đắm một cô nương, và dường như đến bây giờ vẫn chưa thể quên được người đó.

Siguld: Vậy tại sao không sánh cùng người đó?

Philat: Chuyện này....Thôi thì để tôi kể cho ngài chuyện này vậy....Khoảng mười hai năm trước, vương tử đã yêu say đắm phu nhân xinh đẹp tuyệt trần của công tước nhà Velthomer, tức là có ý với vợ người ta....Công tước Velthomer là người hay phóng túng, có đến mấy người yêu cùng lúc nhưng vương tử Kult lại là người đàng hoàng nghiêm túc. Ban đầu chắc hai người cũng thông cảm nhau, nhưng rồi sau đó họ đã yêu nhau say đắm.... Công tước Velthomer biết chuyện thì lồng lộng lên, để lại bức thư nguyền rủa hai người rồi tự sát.
Và kết quả là phu nhân không chịu nỗi nữa mà bỏ đi mất.....Tên của phu nhân là Sigun....

Siguld: ....Chuyện này....tức là mẫu thân của hầu tước Alvis....

Philat: Vâng, hầu tước Alvis lúc bảy tuổi đã phải mất cả song thân, thật là bi đát.

Siguld: Vậy sao...Nhưng vương tử cũng thật là bất hạnh nhỉ...và phu nhân đó nữa....

Philat: Chà, đây chỉ là chuyện đồn đại trong cung thôi. Ngài là nam tử hán đại trượng phu theo kỵ sĩ đạo thì chẳng cần biết chuyện này làm gì. Xin cứ quên những chuyện vừa nghe đi. Cuộc chiến với Agustria chắc vẫn còn kéo dài. Lão sẽ chờ đợi cái ngày ngài ca khúc khải hoàn trở về tổ quốc.

__________________________________________________ ___

< Thành Mackily sau khi Anphony bị chiếm >

Clement: Sao, đến cả Anphony cũng mất về tay địch rồi ư! Hừ hừ...quả nhiên là bọn chúng muốn xâm chiếm Agustria đây. Chuyện đã đến nước này thì chỉ có đánh thôi. Bọn bây đâu, hãy bối trí đội cung binh, không được để cho quân Granbell đến Agusty!!

__________________________________________________

<Thành Agusty >

Ferry: Thưa quốc vương Shargall, chúng tôi phải đợi đến bao giờ đây? Chúng tôi có nhiệm vụ phải tìm ra vương tử Levin càng sớm càng tốt. Chính vì ngài bảo rằng biết vương tử Levin đang ở đâu nên chúng tôi mới lưu lại đây.

Shargall: Xin cô nương thứ lỗi, nhưng cuối cùng thì ta cũng biết rồi. Vương tử Levin đang bị quân Granbell bắt giữ, bọn chúng xâm lược bờ cõi ta mà còn bắt giam cả những người không liên quan gì. Nghe nói vương tử đang bị giam ở thành Evans, cứ điểm của bọn chúng và chẳng bao lâu sau sẽ bị hành hình. Nếu không hành động ngay thì e rằng không kịp.

Ferry: Sao....Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ đến Evans giải cứu vương tử ngay. Tuy vương phi Larna xứ Silesia đã dặn rằng phải tránh xung đột với nước khác nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì chẳng còn cách nào khác. Chúng tôi sẽ tấn công quân Granbell khi tìm thấy chúng.

Shargall: Ồ ồ, ta cũng không trông chờ vào chuyện đó nhưng cứ tin tưởng ở cô nương.

Ferry: Vậy thì tiểu nữ xin cáo lui.

<Ferry dẫn đội kỵ sĩ thiên mã hướng về Evans>

Shargall: Hừm, đi rồi sao....con tiện nữ ngu ngốc....Bay đâu, hãy chuẩn bị đội kỵ sĩ tinh nhuệ nhất Agustria ra đây! Phải nhanh chóng kết thúc mới được!!

__________________________________________________ _

<Silvia --> Siguld>

Siguld: Ôi chao ngài chính là Siguld sama!!

Siguld: Ủa? Cô nương chính là vũ nữ giang hồ sao? Nơi đây là chiến trường nguy hiểm, hãy trở về thành đi.

Silvia: Siguld sama không biết tôi sao? Tôi chính là Silvia, nhưng có gọi là Silvi cũng được.

Siguld:....Xin lỗi nhưng ta không có thời gian chơi đùa với con nít đâu. Nếu là con ngoan thì mau về nhà với mẹ đi.

Silvia: Hm....Nhìn tôi sếch si như thế này mà bảo là con nít à? Hóa ra Siguld sama cũng chỉ là người chán phèo thôi...bất ngờ thật.

Siguld: Này này, có nghe không đấy.

Silvia: Thôi được rồi. Ta là bông hoa nở giữa chiến trường, khi rụng thì cũng rụng cho ra trò nào~

Siguld: Con nhóc ranh này....

__________________________________________________ _________

<Alec--> Silvia. Chỉ phát sinh khi cả hai đều chưa có người yêu>

Alec: Ủa, em là Silvia sao. Dễ thương quá ta.

Silvia: Sao, cứ nghĩ rằng ở đây chỉ toàn mấy ông đạo mạo nghiêm chỉnh, nào ngờ còn có người thành thực như thế này.

Alec: Ừ đúng rồi, chỉ mỗi mình ta là thành thực thôi. Ta thích nhất người như em đó.

Silvia: Cảm ơn.

Alec: Nếu có thời gian thì hãy thong thả nói chuyện, được không?

Silvia: Ừm được rồi, để em cho anh xem vũ điệu này. Đây là vũ điệu đặc biệt chưa từng cho ai xem bao giờ. Hơi xấu hổ nhưng anh là người đặc biệt đấy nhé.

Alec: Vậy, vậy sao...ta chờ xem...

(Tình cảm luyến ai giữa Silvia và Alec +100)

(Vũ điệu thoát y?? )

__________________________________________________ _______________

<Beowulf--> Lachesis. Chỉ phát sinh khi cả hai chưa có người yêu>

Beowulf: Hề, cô nương là quận chúa Nodion sao?

Lachesis: Thất lễ, nhưng các hạ là ai!

Beowulf: Ồ, thật thất lễ. Ta là Beowulf, bị binh đánh thuê.

Lachesis: Vậy tìm ta có việc gì?

Beowulf: Ừ ta chỉ muốn nói một điều thôi. Chiến trường chẳng phải là nơi chơi đùa đâu. Bọn gà con cứ lãng vãng chỉ làm vướng chân bọn ta thôi. Nếu là quận chúa thì hãy cư xử như một quận chúa, về thành mà chăm lo công du ngôn hạnh đi.

Lachesis: Nhưng ta không phải hạng người như các hạ đâu! Chắc sẽ giúp ích được cho mọi người thôi!

Beowulf: Hmmm quả nhiên là tiểu muội của Eltoshan. Tính khí thật cứng cỏi.

Lachesis: Sao?....Các hạ biết đại huynh của ta à?

Beowulf: Ừ, ngày xưa ta cũng có chơi bời với hắn và hắn cũng nhờ trông nom cô nương. Vì vậy mà mới trở nên nhiều chuyện như vầy.

Lachesis: A hóa ra là vậy sao....Thật là thất lễ.

Beowulf: Thôi được rồi, để ta dạy cho cô nương cách chiến đấu vậy. Đây cũng là vì Eltoshan đấy.

Lachesis: Vâng, xin lĩnh giáo.

(Lachesis Str +2 , Skl +2, Def + 1)

(Tình cảm luyến ái giữa Lachesis và Beowulf +100)

__________________________________________________ ____________________

<Levin giao chiến Ferry>

Ferry: Vương tử Levin! Chuyện này là sao....

<Nhân vật khác giao chiến Ferry>

Ferry: Hỡi bọn kỵ sĩ Granbell, hãy trả vương tử Levin lại đây cho ta!

<Kích phá Ferry>

Ferry: Aa....Larna sama...xin người tha lỗi....

__________________________________________________ ________

<Levin --> Ferry>

Levin: Ferry!? Cô làm gì ở đây?

Ferry: Ủa, ngài là....quả nhiên là vương tử Levin? ....Sao ngài lại ăn mặc thế kia!?

Levin: À, bộ trang phục này hả...? Bây giờ ta là thi nhân lãng du, cô xem có hợp không?

Ferry: ....Nhưng mà tại sao....Tiểu nữ nghe nói vương tử bị giam ở thành Evans nên hốt hoảng đến đây....

Levin: Ta bị giam ở thành Evans sao? Kẻ nào đã dựng chuyện này?

Ferry: Là quốc vương Agusty, Shargall....

Levin: Ahahahaha,... này Ferry, cô bị hắn lừa rồi. Cô thật thà quá cũng tốt nhưng sẽ khó sống ở chốn đô thị lắm đó. Cứ lõi đời ranh mãnh như Silvia thì khốn cho ta nhưng....

Ferry: Silvia sama, Silvia là ai vậy.....

Levin: À, không....Nhưng thôi được rồi, tại sao cô lại đến đây?

Ferry: Là để tháp tùng vương tử trở về Silesia ạ. Đã gần hai năm rồi kể từ ngày vương tử bỏ ra đi mà không cáo biệt ai nửa lời, vương phi Larna đang rất lo lắng cho người lắm. Xin vương tử hãy trở về cùng tiểu nữa.

Levin: Nếu ta quay về thì lại phải lên kế vị ngôi vua như di ngôn của tiên vương mất....Nhưng các thúc thúc bá bá ta quyết chẳng đời nào đồng ý đâu. Nếu không khéo thì lại lâm vào cảnh nội loạn như đất nước này mất, mà như thế thì chỉ khổ cho dân chúng mà thôi. Ngôi vua thì cứ để cho ai muốn làm thì làm, còn ta thì thích sống đời tự do giang hồ hơn. Ta ngán cái ngai vàng lắm rồi. Cứ để cho các thúc thúc của ta muốn làm gì thì làm.

Ferry: Như vậy không được đâu ạ. Vương gia Silesia chính là dòng họ cao quý thừa hưởng dòng máu của phong thần Pholsety và vương tử chính là người duy nhất được thừa hưởng sức mạnh đó.
Ngoài ngài ra thì không còn ai xứng đáng với ngôi vua của Selisia cả. Mà trăm họ ai nấy cũng đều mong mỏi ngài....Vương phi Larna cũng cứ khóc vì ngài suốt...Xin ngài hãy mau chóng quay về cho.

Levin: Này Ferry, cô không cần khóc vậy đâu. Thông cảm cho ta, ta sợ nước mắt của nữ nhân lắm lắm. Được rồi, ta hiểu rồi. Nhưng hãy cho ta thêm thời gian để suy nghĩ, khi nào đổi ý sẽ quay về với mẫu thân.

Ferry: Vậy thì xin vương tử cho tiểu nữ ở lại bảo vệ bên ngài cho đến khi ngài quay về. Tiểu nữ sẽ cho thuộc hạ về nước báo tin rằng vương tử vẫn được vô sự.

Levin: Thôi được rồi, dù ta có cấm cô cũng không nghe đâu. Ta sẽ theo công tử Siguld ít lâu, không hiểu sao lại thấy hợp với hắn. Mà trong quân Siguld cũng có nhiều người xinh đẹp lắm, Ferry hãy làm bạn với bọn họ đi nhé. Không chừng nhờ vậy mà đẹp ra đấy.

Ferry: Dạ....

Levin: Này này, ta nói đùa đấy, cô đừng cho là thật. Ferry quả thật là người nghiêm túc thật thà quá....Cứ như bây giờ thì cô cũng dễ thương lắm rồi, không kém ai đâu.

Ferry: Dạ, dạ....nhưng...không.....

__________________________________________________ ____

<Ferry ---> Siguld>

Ferry: Ngài là công tử Siguld?

Siguld: Ừ, ta đây. Còn cô nương là?

Ferry: Tiểu nữ là Ferry, kỵ sĩ vương quốc Silesia. Xin công tử cho phép lưu lại đây ít lâu để bảo vệ vương tử Levin.

Siguld: Vương tử Levin? Nghĩa là sao?

Ferry: Levin sama là người thừa kế chính thống của vương gia Silesia và là người thừa kế sức mạnh của thánh chiến sĩ gió Sety.

Siguld: Sao, Levin lại là!? Vậy sao...Ta cứ nghĩ rằng có điều gì ẩn khúc nhưng nào ngờ lại là vương tử Silesia. Thế nhưng tại sao lại trở thành nhà thơ giang hồ thế kia....

Ferry: Vương tử đã trải qua nhiều chuyện nhưng tiểu nữ không thể nói rõ được. Xin công tử cứ giữ kín cho.

Siguld: Ta hiểu rồi. Ta cũng tiếp tục quan hệ với hắn như bình thường. Này Ferry, được sự hợp tác của kỵ sĩ thiên mã như cô nương thì còn gì bằng.

Ferry: Vâng, xin công tử cứ tin tưởng!

_____________________________________________