PDA

View Full Version : Kill Bill - Bạo lực & sâu sắc


Hiendaoduc
10-03-2008, 17:27
(Nguồn : phimanh.net)

http://www.impawards.com/2003/posters/kill_bill.jpg

Một vụ thảm sát đám cưới trong nhà thờ, nhưng bọn giết người đã bỏ sót một người là cô dâu đang mang bầu. Không lâu sau đó, chúng phải chịu hậu quả ghê gớm từ người còn sống sót duy nhất - người phụ nữ được gọi với cái tên duy nhất là Cô Dâu.
Sau 4 năm hôn mê trong bệnh viện, bỗng một hôm Cô Dâu thoát khỏi tình trạng bất động nhờ vòi châm của con muỗi. Đang quằn quại trong đau khổ vì mất đứa con, hồi tưởng sự đau đớn mà mình và những người thân đã phải chịu dưới bàn tay của sát thủ Bill, cô bị một tên bạo dâm cấu kết với gã bác sĩ định cưỡng hiếp ngay trên giường bệnh. Cô Dâu bắt đầu hành trình trả thù bằng cách cắn đứt lưỡi tên cưỡng dâm, đập cánh cửa vào đầu tên bác sĩ, đánh tráo quần áo và lết đôi chân đang tê cứng bất động ra đến nhà xe.

14 tiếng nỗ lực cử động từng ngón chân, cô đã tự đi được và chính thức lên danh sách báo thù những kẻ đã cướp đi cuộc sống bình thường của mình.
Người đầu tiên bị giết là Vernita Green, có biệt danh “Copperhead” - người từng tham gia trong vụ thảm sát đám cưới trong nhà thờ. Copperhead nay đã có một bé gái xinh xắn tên là Nikki. Hai người giao chiến trong khi Nikki đang đi trên chuyến xe buýt từ trường về nhà. Muốn giữ gìn sự bình yên cho cô bé, hai người đã tạm ngừng cuộc chiến và hẹn nhau vào nửa đêm. Nhưng trong lúc chuẩn bị đồ ăn cho con gái, Copperhead đã bất ngờ tấn công Cô Dâu. Kết quả là Cô Dâu buộc phải giết chết cô ta, trước sự chứng kiến của cô con gái bé bỏng.
Một kế hoạch báo thù bài bản tiếp tục được vạch ra. Cô Dâu bay sang Nhật để đặt một thanh kiếm có một không hai từ một kiếm sĩ samurai - Hattori Hanzo, chuẩn bị cho vụ thanh toán nhân vật tiếp theo - O-Ren Ishi (Lucy Liu). O-Ren lúc này đang là nữ chủ đầu tiên của một băng nhóm hùng mạnh thao túng thế giới ngầm của Nhật Yakuza, với đội ngũ tay chân cuồng nộ và đông đảo. Cuộc giao đấu giữa một mình Cô Dâu và băng nhóm của O-Ren được dàn dựng kéo dài đến gần 30 phút trong phim. Cô chỉ lấy đi của mỗi người trong số chúng một chân hoặc tay rồi cho thoát.
Toàn bộ cuộc chiến với lũ tay chân diễn ra dưới sảnh và hành lang kỹ viện. Màn thanh toán O-Ren lại được chuyển đổi sang một khung cảnh hoàn toàn khác. Cô Dâu trong bộ thể thao màu vàng, O-Ren trong bộ kimono truyền thống, cả hai đấu kiếm trong bầu trời rơi đầu tuyết trắng.

Cô Dâu kết thúc cuộc sống của O-Ren bằng một nhát kiếm cắt ngang trán, một mảng đầu rơi xuống tuyết. Và O-Ren thừa nhận đó là thanh kiếm của Hanzo.
Trên máy bay trở về Mỹ, Cô Dâu tiếp tục viết danh sách những “vị khách” mà cô sẽ tiếp tục ghé thăm. Cái kết phim mang tính mở, đó là lý do để “Kill Bill Vol 2” ra đời năm 2004.
Đóng phim từ năm 1984, trải qua hơn 30 vai diễn, nữ diễn viên Uma Thurman từng được đề cử Oscar dành cho Nữ diễn phụ xuất sắc năm 1995 với vai Mia Wallace trong bộ phim Pulp Fiction (1994).
Sự hợp tác với đạo diễn Quentin Tarantino thực sự tạo ra bước ngoặt trong sự nghiệp của cô. Cô thừa nhận: “Trong nghề diễn, để mở được cánh cửa vào một khu vực mới quả là điều vô cùng khắc nghiệt. Điều mà Quentin Taratino làm được cho các diễn viên quả là đặc biệt. Ông nhìn bao quát mọi thứ, lên một bản tóm tắt, định hình các diễn viên, và sắp xếp cho họ một vị trí thích hợp”.

-------------------------------------------------------
Một bộ phim vô cùng bạo lực , nhưng ẩn chứa trong nó là 1 câu chuyện dài về một mối thù . Quả thật nếu xem qua cả 2 phần mà ko hiểu cốt truyện thì chỉ thấy chân tay đầu mặt văng tứ tung , máu tuôn có vòi , cảnh chặt chân tay .... nhưng Quentin là vậy , bạo lực nhưng vô cùng sâu sắc ! Các bác vào bàn luận nhé !

Hyuu
10-03-2008, 18:01
Phần 1 hay hơn phần 2 nhiều..........

Oskar Schindler
10-03-2008, 19:24
Coi phần 2 buồn ngủ chịu không nổi :|.toàn kể lể dông dài vô ích.

Clark Ken
10-03-2008, 20:13
Phần 2 nhiều tình tiết hay, kết thúc bất ngờ, thiên về tư duy hơn ;)), phần 1 thì hay theo kiểu đẫm máu.

Mido_Ban
10-03-2008, 21:04
Mình thấy phần 1 hay hơn, xem mấy cảnh đánh nhau bằng kiếm Nhật rất sướng, chém toàn cụt đầu + tay + chân...
Mấy phim của Quentin Tarantino xem mình đều thấy hay :x, mặc dù chưa xem được nhiều lắm T.T

Tonythai
10-03-2008, 21:08
Kill Bill lâu rồi mà :),cái này có cũng mấy năm về trước giờ vẫn còn có người bàn sao ^_*

hclightvn
10-03-2008, 21:19
Có người xem film chậm , có người xem film ngay khi nó vừa ra . Tuy nhiên cứ tôn trọng cảm xúc của bạn ấy thôi ^^ .
Nói sao nhỉ ...phần 2 không gây cho tớ ấn tượng lắm . Vì câu chuyện bên trong tuy là khao khát nhưng lý do lại có phần quá bình thương để dẫn đến 1 đám cưới thôn dã kiểu tốc độ và 1 cuộc bắn giết đẫm máu :| . Phần 1 tớ cũng chẳng hứng thú với vụ máu me nhưng rất thích nhạc của nó . Khi Luccy Liu cùng thủ hạ vào quán ăn nhạc thật rất hoành tráng ^^

No way out !
10-03-2008, 23:40
Phần 2 với nhiều người coi khó hiểu cũng đúng, vì thằng Bill là chồng mà. Con nhỏ này chung quy tất cả chỉ là đi giết chồng thôi, thằng Bill nó giết con nó đẻ ra luôn :|

Tôi thích nhất là chi tiết thằng Bill nó so sánh Superman với các anh hùng khác, theo nó thì không một hero nào so sánh được với Superman cả, vì Superman đẻ ra đã là Superman, có full năng lực, là hero khi hành hiệp không che mặt. Còn các hero khác đẻ ra chỉ là người thường, hành hiệp phải che mặt.

Tôi rất thích cái bài hát trong phim Kill Bill 1 : Bang bang (my baby shot me down) của Nancy Sinatra, nghe nó buồn thảm mà thê lương làm sao :x

hoanglonghs
11-03-2008, 12:15
Tôi rất thích cái bài hát trong phim Kill Bill 1 : Bang bang (my baby shot me down) của Nancy Sinatra
đúng là internet , thời gian nhìn thấy và được nghe bài này mất 10s :D
Nghe xong ko hiểu đang hát hay đọc kinh =)) bài ko hay lắm
Phim này có từ năm 2002 vậy mà tui chưa đc xem phần nào hết, chán ghê .......:(

March Four
11-03-2008, 21:35
Lên mạng nghe full đi, bài hay thế mà chê thì là do ông không cảm nhận được cái hay của nó mà thôi.

Bài này Nancy Sinatra hát nghe thê lương nhưng hay hơn bà già Cher nhiều.

baium
12-03-2008, 06:01
ost kill bill bài nào cũng hay ráo
toàn nhạc đỉnh từ xưa :))

Zua`
12-03-2008, 11:17
Thấy ấn tượng nhất là cảnh cô dâu bị thằng sát thủ đội mũ cao bồi chôn sống.
Lúc tuyệt vọng vì gần chết nhất vẫn ko bỏ cuộc, kiên cường cực kì.
Phim ni trả thù quyết liệt, phần I thấy hay hơn phần II, nhưng phần II lại truyền cảm hơn phần I.

Heardless
12-03-2008, 11:34
Tôi nằm trong số thích phần 2 hơn 1.Mấy câu nói chuyện của cha Bill ở đoạn cuối để lại ấn tượng trong tui khá lâu.Còn phần 1 ấn tượng đoạn anime .

quachtinh317
12-03-2008, 11:36
Kill Bill là 1 trong những phim tôi rất thích :D, dù nó bị phê là quá bạo lực. Nội dung phim cũng đơn giản, ko quá phức tạp, nhưng kết nhất là phần soundtrack :D.

Bác nào trên kia bảo Bang Bang ko hay thì mời bác nghe bản đầy đủ của nó đi :D, nghe lúc yên lặng ấy ::) Ngoài ra còn Twisted nerve ( đoạn Deadly Viper huýt sáo giả dạng y tá đi vào bệnh viện, khúc cuối nghe sởn tóc gáy luôn :| ), The grand duel ( đoạn hoạt hình gia đình Oren bị sát hại, có 2 đoạn cao trào cực phê :D, cuối cùng là Don't let me be misunderstood ( đoạn Oren đấu kiếm với cô dâu )

Phim nên xem, chống chỉ định những người yếu tim sợ bạo lực :)) nói chung là phim của Quentin Tarantino xem đc :D, mỗi cái là bạo lực, 1 số phim thì cực kì bênh hoạn :)) thằng cha này còn bày tỏ mong muốn đc làm phim heo cơ mà :))

^..^
12-03-2008, 11:48
Hĩ, ai có sub Việt phim này ko, share mình với.
Down cả 2 [ần về lâu rồi, nhưng ko có sub nên cũng lười xem +__+

hoanglonghs
12-03-2008, 12:39
Hôm qua nghe cái bài "bang bang" là ở ngoài hàng net ( trốn học đi chơi :D) bật lên đc hơn phút thì bị chủ quán chê nên ko nghe hết .
Tối về nghe lại cũng thấy đc tuy hơi kén người nghe .
Tôi đang down 2 phần về xem có lẽ đến tối là xong

drink coffe
23-03-2009, 09:51
Phần 1 có mấy pha Action trong quán có thể nói là siêu đỉnh ,cực đã ,có thể trở thành kinh điển của thể loại hành động .

Cả 2 phần đều hay nhưng tôi thích phần 1 hơn .

Tui_la_ai?
23-03-2009, 13:51
Phần 1 có mấy pha Action trong quán có thể nói là siêu đỉnh ,cực đã ,có thể trở thành kinh điển của thể loại hành động .

Cả 2 phần đều hay nhưng tôi thích phần 1 hơn .

- Lạy bố 3 lạy ^:)^ ^:)^ ^:)^ .....

- Bới rác làm cái quái gì vậy 8-} ......

KratosP
23-03-2009, 15:03
Hóa ra là thế, tự nhiên mọc đâu ra 3 cái topic kill bill =))