tedotori
05-03-2008, 13:22
Hôm nay ngồi rỗi tự sáng tác truyện làm kịch bản cho phim Re phần 4 (đọc xong kô được chém tớ nha)
Resident Evil
Umbrella's End
"Kô còn một ai sống sót, chỉ còn mỗi mình với cái lũ sản phẩm nhân tạo này. nhìn đứa nào cũng giống mình, mỗi tội chúng nó kô có quần áo mặc :devil::devil: thật là nực cười quá." Alice đang tự nhủ trong căn phòng thí nghiệm đầy máu cùng ánh sáng lập lòe.
Cô thật sự rất mệt sau màn solo với thằng tiến sĩ điên rồ hứng lên chích một đống virus vào người. Kô có con em nó cứu thì giờ này chắc cô cũng đang nằm bất động như mấy cái xác nhân bản kô vượt qua nổi thử nghiệm bị vứt trên kia.
Bọn Umbrella này thật khốn kiếp. Rồi tao sẽ gặp chúng mày sớm thôi. Mình đã gửi thông điệp tới chúng. Chắc bây giờ mấy cậu bé đó đang hoang mang lắm. Chúng nó sẽ kô ngờ "vài người bạn" mà mình ám chỉ lại đông như thế này. Chúng nó sẽ vỡ mật ra mà chết hay ít ra là tè ra quần khi nhìn thấy đội quân này. Ta cần có một kế hoạch cụ thể để tiêu diệt chúng, một kế hoạch chi tiết và mang lại hiệu quả. Nhưng trước mắt phải tìm quần áo cho cái lũ này đã, để bọn nhân bản này trần như nhộng thế xem ra kô ổn :D:D
"Mà mình cũng là một sản phẩm nhân bản chứ có khác gì tụi nó" Alice tự nhủ trong khi cô đang rà soát sơ đồ toàn bộ khu căn cú dưới lòng đất.
"Đây rồi, phòng quân nhu. Chắc sẽ có rất nhiều quần áo và súng đạn dưới đó, có lẽ đủ dùng cho đám nhân bản này". Đoạn Alice kéo con em đã cứu mình cùng đi...
Phòng quân nhu khá rộng, có khá nhiều loại súng, có vài cây M4a1, vài cây Mp5 và khoảng chục khẩu súng ngắn các loại. "Kiểu này chắc chắn kô đủ để trang bị cho toàn bộ số chiến binh trên kia. Nhưng thôi cũng chả sao" Alice nghĩ thầm và bước sang khu để quần áo. Cô chợt dừng lại trước dãy tủ cá nhân gắn chữ "Alice". Bên trong toàn là giầy bốt đen và bộ váy áo đỏ. "Mình từng rất gợi cảm trong bộ quần này mà! Nhưng dưới cái nóng của sa mạc này thì kô nên chơi bộ "sexy" này làm gì cả. Thôi đành cho chúng nó mặc đồng phục của bọn lính Umbrella vậy, mặc dù mình rất dị ứng với cái biểu tượng chiếc dù sau lưng."
Lúc sau cả hai đã chất đầy một xe thùng quần áo của lính Umbrella và quay lại khu thí nghiệm...
"Nếu đây mà là đội lính Umbrella thật thì mình thà đứng chung với bọn Zombie còn hơn" Alice cười thầm khi nhìn các em của mình trong bộ đòng phục đen kín từ đầu đến chân toát ra một vẻ mạnh mẽ đến kì lạ. Đội quân này sẽ làm cho bọn Umbrella chết ngất cho mà xem...
- Xem nào. Có tổng cộng 41 đứa, cộng thêm mình nữa là 42 Alice, một con số kô có ý nghĩa gì nhưng với số lượng này mình sẽ san bằng căn cứ của bọn Umbrella dù cho chúng có ở bất cứ đâu hay chúng có thứ quái vật gì đi chăng nữa.
"Tất cả nghe đây!!!!" Alice hét lớn.
Chị là Alice và các em cũng là... Alice. Chị và các em đều là những sản phẩm nhân tạo được tạo ra bởi bản tay độc ác của tập đoàn Umbrella để phục vụ cho những mục đích điên rồ của chúng. Hiện giờ các em đang ở đây an toàn nhưng phía trên kia, phía trên mái hầm này là một thế giới gần như đã diệt vong. T-Virus do Umbrella nghiên cứu đã lan khắp nơi biến con người thành những xác chết biết đi. Các em sẽ gặp chúng ngay khi các em lên mặt đất, vì vậy kô cần phải thắc mắc trông chúng như thế nào. Các em kô phải sợ chúng vì các em đều có sẵn những kĩ năng cần thiết để tiêu diệt chúng. Nếu các em có súng hãy tặng cho chúng một viên vào đầu, nếu có dao hãy chém đứt đầu và nếu chỉ có tay kô thì cứ dùng tay mà bẻ cổ. Quan trọng là tập trung đánh vào đầu, đó là các duy nhất để giết chúng.
Nhưng việc mà chúng ta phải làm kô phải chỉ là thoát khỏi đây và tiêu diệt lũ Zombie đó. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tiêu diệt tận gốc tập đoàn Umbrella sau đó sử dụng thiết bị của chúng cùng với máu của chúng ta để tạo ra kháng nguyên chống lại T-Virus và xây dựng lại một thế giới mới. Việc đó có thể mất hàng năm thậm chí là vài năm. Chị đã xác định được căn cứ quan trọng nhất của Umbrella hiện nay đặt tại Nhật, một quãng đường dài đó nhỉ? Chúng ta sẽ tìm cách di chuyển về phía Tây, có lẽ là phải đi bộ. Sau đó chuyện làm cách nào vượt biển sang Nhật sẽ tính sau, chắc là có tàu cho chúng ta thôi..
Ngay bây giờ một nhóm sẽ theo chị xuống phòng quuân nhu. Chúng ta cần vũ khí cho cuộc chiến sắp tới. Chị cần 20 người thôi. Số còn lại hãy đi tìm xăng hay nhiên liệu gì cũng được và tới phòng ăn lấy tất cả thực phẩm có thể dùng được. Có thể có đủ cho tất cả chúng ta trong vài tuần đấy. Các em có 10 phút sau đó sẽ gặp nhau ở thang máy chính. Bây giờ đi đi !!
10 phút sau, Alice và các cô gái đã có mặt ở thang máy chính. Đúng như Alice nghĩ, căn cứ của Umbrella còn khá nhiều thực phẩm và rất nhiều xăng. Nếu như kiếm được vài chiếc xe học có thể dễ dàng qua được phía Tây. Nhưng nghĩ đến chuyện đó bây giờ thì hơi sớm, trước hết phải thoát khỏi lũ Zombie phía trên mặt đất đã. Cô đã qua mặt được chúng và xuống được đây nhờ sự hi sinh của Caclos. Nghĩ tới anh, Alice chợt cảm thấy chạnh lòng. Cô mơ màng nhớ về khuôn mặt anh giây phút mà cô hôn từ giã anh trước khi anh lên chiếc xe xăng đó...
Nhưng những khuôn mặt trước mặt đang nhìn thẳng vào Alice làm cho quay trở về với hiện tại. "Đội vũ trang" của cô đã sẵn sàng. 20 cô gái với khuôn mặt và quần áo giống hệt nhau như trong một bộ phim giả tưởng đã sẵn sàng. Trên tay họ là những cây M4a1, MP5 và súng ngắn đã sẵn sàng nhả đạn. Cầm chắc trên tay cây M4a1 và thêm hai băng đạn dự trữ dắt ở hông, Alice cảm thấy an tâm khi bên cạnh mình có những chiến binh giỏi ngang với mình yểm trợ. Kô có gì có thể động vào họ lúc này. Tất cả những gì ngăn cản bước tiến của họ đều sẽ phải chết.
Alice cùng với "Đội vũ trang" bước vào thang máy và bấm nút đí lên. Số còn lại sẽ lên sau. Đứng trong thang máy đang lao lên mặt đất từ độ sâu hàng trăm mét, Alice hít một hơi dài và tự nói với mình: "Umbrella, tao đến đây!"
___________________________
Còn tiếp phần sau đi ngủ đã......................
Resident Evil
Umbrella's End
"Kô còn một ai sống sót, chỉ còn mỗi mình với cái lũ sản phẩm nhân tạo này. nhìn đứa nào cũng giống mình, mỗi tội chúng nó kô có quần áo mặc :devil::devil: thật là nực cười quá." Alice đang tự nhủ trong căn phòng thí nghiệm đầy máu cùng ánh sáng lập lòe.
Cô thật sự rất mệt sau màn solo với thằng tiến sĩ điên rồ hứng lên chích một đống virus vào người. Kô có con em nó cứu thì giờ này chắc cô cũng đang nằm bất động như mấy cái xác nhân bản kô vượt qua nổi thử nghiệm bị vứt trên kia.
Bọn Umbrella này thật khốn kiếp. Rồi tao sẽ gặp chúng mày sớm thôi. Mình đã gửi thông điệp tới chúng. Chắc bây giờ mấy cậu bé đó đang hoang mang lắm. Chúng nó sẽ kô ngờ "vài người bạn" mà mình ám chỉ lại đông như thế này. Chúng nó sẽ vỡ mật ra mà chết hay ít ra là tè ra quần khi nhìn thấy đội quân này. Ta cần có một kế hoạch cụ thể để tiêu diệt chúng, một kế hoạch chi tiết và mang lại hiệu quả. Nhưng trước mắt phải tìm quần áo cho cái lũ này đã, để bọn nhân bản này trần như nhộng thế xem ra kô ổn :D:D
"Mà mình cũng là một sản phẩm nhân bản chứ có khác gì tụi nó" Alice tự nhủ trong khi cô đang rà soát sơ đồ toàn bộ khu căn cú dưới lòng đất.
"Đây rồi, phòng quân nhu. Chắc sẽ có rất nhiều quần áo và súng đạn dưới đó, có lẽ đủ dùng cho đám nhân bản này". Đoạn Alice kéo con em đã cứu mình cùng đi...
Phòng quân nhu khá rộng, có khá nhiều loại súng, có vài cây M4a1, vài cây Mp5 và khoảng chục khẩu súng ngắn các loại. "Kiểu này chắc chắn kô đủ để trang bị cho toàn bộ số chiến binh trên kia. Nhưng thôi cũng chả sao" Alice nghĩ thầm và bước sang khu để quần áo. Cô chợt dừng lại trước dãy tủ cá nhân gắn chữ "Alice". Bên trong toàn là giầy bốt đen và bộ váy áo đỏ. "Mình từng rất gợi cảm trong bộ quần này mà! Nhưng dưới cái nóng của sa mạc này thì kô nên chơi bộ "sexy" này làm gì cả. Thôi đành cho chúng nó mặc đồng phục của bọn lính Umbrella vậy, mặc dù mình rất dị ứng với cái biểu tượng chiếc dù sau lưng."
Lúc sau cả hai đã chất đầy một xe thùng quần áo của lính Umbrella và quay lại khu thí nghiệm...
"Nếu đây mà là đội lính Umbrella thật thì mình thà đứng chung với bọn Zombie còn hơn" Alice cười thầm khi nhìn các em của mình trong bộ đòng phục đen kín từ đầu đến chân toát ra một vẻ mạnh mẽ đến kì lạ. Đội quân này sẽ làm cho bọn Umbrella chết ngất cho mà xem...
- Xem nào. Có tổng cộng 41 đứa, cộng thêm mình nữa là 42 Alice, một con số kô có ý nghĩa gì nhưng với số lượng này mình sẽ san bằng căn cứ của bọn Umbrella dù cho chúng có ở bất cứ đâu hay chúng có thứ quái vật gì đi chăng nữa.
"Tất cả nghe đây!!!!" Alice hét lớn.
Chị là Alice và các em cũng là... Alice. Chị và các em đều là những sản phẩm nhân tạo được tạo ra bởi bản tay độc ác của tập đoàn Umbrella để phục vụ cho những mục đích điên rồ của chúng. Hiện giờ các em đang ở đây an toàn nhưng phía trên kia, phía trên mái hầm này là một thế giới gần như đã diệt vong. T-Virus do Umbrella nghiên cứu đã lan khắp nơi biến con người thành những xác chết biết đi. Các em sẽ gặp chúng ngay khi các em lên mặt đất, vì vậy kô cần phải thắc mắc trông chúng như thế nào. Các em kô phải sợ chúng vì các em đều có sẵn những kĩ năng cần thiết để tiêu diệt chúng. Nếu các em có súng hãy tặng cho chúng một viên vào đầu, nếu có dao hãy chém đứt đầu và nếu chỉ có tay kô thì cứ dùng tay mà bẻ cổ. Quan trọng là tập trung đánh vào đầu, đó là các duy nhất để giết chúng.
Nhưng việc mà chúng ta phải làm kô phải chỉ là thoát khỏi đây và tiêu diệt lũ Zombie đó. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tiêu diệt tận gốc tập đoàn Umbrella sau đó sử dụng thiết bị của chúng cùng với máu của chúng ta để tạo ra kháng nguyên chống lại T-Virus và xây dựng lại một thế giới mới. Việc đó có thể mất hàng năm thậm chí là vài năm. Chị đã xác định được căn cứ quan trọng nhất của Umbrella hiện nay đặt tại Nhật, một quãng đường dài đó nhỉ? Chúng ta sẽ tìm cách di chuyển về phía Tây, có lẽ là phải đi bộ. Sau đó chuyện làm cách nào vượt biển sang Nhật sẽ tính sau, chắc là có tàu cho chúng ta thôi..
Ngay bây giờ một nhóm sẽ theo chị xuống phòng quuân nhu. Chúng ta cần vũ khí cho cuộc chiến sắp tới. Chị cần 20 người thôi. Số còn lại hãy đi tìm xăng hay nhiên liệu gì cũng được và tới phòng ăn lấy tất cả thực phẩm có thể dùng được. Có thể có đủ cho tất cả chúng ta trong vài tuần đấy. Các em có 10 phút sau đó sẽ gặp nhau ở thang máy chính. Bây giờ đi đi !!
10 phút sau, Alice và các cô gái đã có mặt ở thang máy chính. Đúng như Alice nghĩ, căn cứ của Umbrella còn khá nhiều thực phẩm và rất nhiều xăng. Nếu như kiếm được vài chiếc xe học có thể dễ dàng qua được phía Tây. Nhưng nghĩ đến chuyện đó bây giờ thì hơi sớm, trước hết phải thoát khỏi lũ Zombie phía trên mặt đất đã. Cô đã qua mặt được chúng và xuống được đây nhờ sự hi sinh của Caclos. Nghĩ tới anh, Alice chợt cảm thấy chạnh lòng. Cô mơ màng nhớ về khuôn mặt anh giây phút mà cô hôn từ giã anh trước khi anh lên chiếc xe xăng đó...
Nhưng những khuôn mặt trước mặt đang nhìn thẳng vào Alice làm cho quay trở về với hiện tại. "Đội vũ trang" của cô đã sẵn sàng. 20 cô gái với khuôn mặt và quần áo giống hệt nhau như trong một bộ phim giả tưởng đã sẵn sàng. Trên tay họ là những cây M4a1, MP5 và súng ngắn đã sẵn sàng nhả đạn. Cầm chắc trên tay cây M4a1 và thêm hai băng đạn dự trữ dắt ở hông, Alice cảm thấy an tâm khi bên cạnh mình có những chiến binh giỏi ngang với mình yểm trợ. Kô có gì có thể động vào họ lúc này. Tất cả những gì ngăn cản bước tiến của họ đều sẽ phải chết.
Alice cùng với "Đội vũ trang" bước vào thang máy và bấm nút đí lên. Số còn lại sẽ lên sau. Đứng trong thang máy đang lao lên mặt đất từ độ sâu hàng trăm mét, Alice hít một hơi dài và tự nói với mình: "Umbrella, tao đến đây!"
___________________________
Còn tiếp phần sau đi ngủ đã......................