witfox
04-03-2008, 00:23
Quán rượu
Yohane: 1 kẻ nát rượu, thường xuyên ở trong quán.
Hester:5%
Smith: chủ quán rượu.
Quest
1> 1 tháng trước, 1 lão già lạ mặt, tay cầm 1 thanh kiếm, ghé qua Aten, hắn thách đấu với tất cả mọi người, lần lượt hạ từng người mà không hề rút gươm ra khỏi vỏ, và rồi đến Narron-niềm tự hào của Aten, mọi người đều đinh ninh rằng Narron sẽ thắng cho đến khi gã đó rút kiếm ra khỏi vỏ. 1 ánh chớp nhá lên và Narron ngã xuống, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. mọi người đều tò mò lão già đó là ai. chỉ tiếc là không ai biết nơi tiếp theo mà lão sẽ đi, chỉ biết lão hướng về Eva. tìm tung tích của người bí ẩn đó và quay về nói cho người trong quán rượu.
Bonus: 2 lần mở hòm tại nhà kho
Yohane: 1 kẻ nát rượu, thường xuyên ở trong quán.
Hester:5%
Smith: chủ quán rượu.
Quest
1> 1 tháng trước, 1 lão già lạ mặt, tay cầm 1 thanh kiếm, ghé qua Aten, hắn thách đấu với tất cả mọi người, lần lượt hạ từng người mà không hề rút gươm ra khỏi vỏ, và rồi đến Narron-niềm tự hào của Aten, mọi người đều đinh ninh rằng Narron sẽ thắng cho đến khi gã đó rút kiếm ra khỏi vỏ. 1 ánh chớp nhá lên và Narron ngã xuống, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. mọi người đều tò mò lão già đó là ai. chỉ tiếc là không ai biết nơi tiếp theo mà lão sẽ đi, chỉ biết lão hướng về Eva. tìm tung tích của người bí ẩn đó và quay về nói cho người trong quán rượu.
Bonus: 2 lần mở hòm tại nhà kho