PDA

View Full Version : ---------------Thư viện[Marl]


witfox
04-03-2008, 00:16
http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/Tearing%20Saga%20%20Characters/Celia.pngCelia: Người quản thư viện

http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/Tearing%20Saga%20%20Characters/Memphisto.pngMemphisto: Người quản thư viện

Quest chung
1. Thư viện ở Almekia có rất nhiều loại sách, trong đó có cả cuốn sách viết về 3 thanh thiên kích mạnh nhất lục địa. Nếu muốn có được quyển sách này, bạn phải trao đổi với thư viện 1 quyển thánh kinh được viết bởi người thờ phụng nữ thần Utona.
Bonus: Tài liệu về Tam Thiên Kích

tonlamba
27-10-2008, 19:18
titan:chào Celia xinh đẹp.
Không biết ở thư viện này có loại sách mà dù có đốt đi quyển sách vẫn không cháy, nhúng nước vẫn không ướt. Nó có bìa màu đỏ đó

witfox
27-10-2008, 20:57
Celia: Anh đang muốn nói đến 2 quyền thánh thư phải không? Anh biết thông tin gì về nó? 2 quyển thánh thư đó vốn được lưu giữ tại đây dưới sự ủy quyền của hoàng gia xứ Salia và Lieve, nhưng sau cuộc đại chiến, binh biến loạn lạc chúng tôi đã không lưu giữ về số khách đã đến mượn sách, trong đó có 2 quyển thánh thư này. Anh kiếm được chúng thì vui lòng mang trả lại đây giúp tôi nhé. Chắc chắn chúng tôi sẽ trả công xứng đáng.

tonlamba
27-10-2008, 23:01
titan: Có người đã nhờ tại hạ đi kiếm nó, khong biết tại sao họ lại có đựoc thông tin về 2 quyển sách này, Chẳng lẽ họ đang giữ 1 trong 2 cuốn.
MA tác dụng của thánh thư là gì vậy??

witfox
27-10-2008, 23:23
Celia: Nhờ anh giúp kiếm lại 2 quyển thánh thư nhé.

Kể về tác dụng của 2 quyển thánh thư thì phải nói rất dài. Theo quyển Liberia bí sử, khi lục địa Liberia chưa từng xảy ra chiến tranh giữa các xứ sở, khi đó Salia và Lieve là 2 xứ được lấy tên của 2 người con trai và con gái hậu duệ của thánh nữ Utona và cũng do họ cai trị. Họ rất thân nhau và có cùng thú vui nghiên cứu về sức mạnh. Salia là người con gái nhạy cảm, vốn là một pháp sư thao túng được thiên nhiên nhưng để bù đắp về thể lực, cô nghiên cứu về sự phát triển sức mạnh thể chất. Còn Lieve, anh của cô vốn là một Bá vương kỵ sĩ tài giỏi tính tình không muốn thua kém ai, anh đã bỏ công nghiên cứu về phép thuật để toàn diện về thể chất lẫn tinh thần. 2 anh em cùng ngồi bên nhau, chia sẻ những kinh nghiệm cho nhau. Những kinh nghệim này được ghi chép tỉ mỉ trên một quyển sách của riêng họ, có giấy làm từ chất liệu đặc biệt, không thấm nước và không chịu ảnh hưởng của lửa đỏ....Sau khi họ qua đời, 2 quyển sách quý này vẫn chưa ai biết tới và được bí mật đưa cho người em gái út Leda. Di nguyện kèm theo 2 quyển sách chính là chỉ được giữ gìn cẩn thận và không được truyền ra ngoài hoặc sẽ có đại họa. Thế là Leda đã dựng nên một thư viện to lớn với đầy những tư liệu quý giá sau đó cẩn thận giấu 2 quyển sách cấm trong kho sách quý để không ai để ý và biết đến 2 quyển sách này. Mãi cho đến khi đại chiến xảy ra, thư viện bị tàn phá và vô tình 2 quyển sách cấm đã bị phát hiện bởi người trông coi thư viện cũ, nhưng tờ di chuyện thì đã không còn đính trên pho sách.............

Lord87
02-11-2008, 20:23
-Teressa: chào chú Memphisto ạ!
chú ơi, cháu có chuyện này muốn hỏi.Thư việc ta rộng lớn như thế,chẳng hay có quyển sách nào như thế này (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=9323304&postcount=5) không ạ :-/

à đúng rồi, anh Domer ở đền Fire có nhờ cháu tới đây hỏi 1 ít tài liệu về phép Thunder Storm (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=9321765&postcount=3) .Rất mong được chú chỉ cho ạ!

witfox
03-11-2008, 08:17
Memphisto: Hẳn quyển sách đó là Thánh thư rồi. Hiện giờ Thư viện đã bị thất lạc 2 cuốn thánh thư duy nhất của lục địa Liberia. Nếu cô thu thập về trả lại cho thư viện, cah81c chắn chúng tôi sẽ thưởng côn xứng đáng.

Tài liệu về Thunder Storm phải tìm ở đền Fire mới đúng. Thư viện ta không chứa tài liệu về vũ khí nguy hiểm như vậy.

Lord87
03-11-2008, 09:28
-Teressa: nhưng mà chú ơi,chính anh Domer là người ở đền Fire kêu cháu đi kiếm tài liệu mà ::(
nếu thư viện ta đã không có,chú có biết là cháu nên đi đâu để tìm không ạ?

còn quyển kinh thư,chẳng hay có đầu mối nào để cháu đi tìm không hả chú?

witfox
03-11-2008, 09:36
Memphisto: Thư viện ta hiện giờ không biết 2 quyển thánh thư đó lạc đi đâu nữa, nếu biết chúng ta đã tự tìm rồi, cô gái ạ.

Nói về Phép thuật thì cô nên đến các đền để tìm hiểu.

tuannam1988
22-11-2008, 08:09
Rosie: Chào chị Celia, cho em hỏi 1 chút, ở thư viện của chị có quyển sách nào có bìa màu đỏ, ko thấm nước và đốt ko cháy không ạ (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=9410336&postcount=11) :-?

witfox
22-11-2008, 08:12
Celia: Theo mô tả của em thì đó chính là 1 trong 2 quyển thánh thư đã thất lạc thuộc về thư viện trước đây. Nếu em biết tung tích của chúng thì báo cho thư viện hoặc đem gửi lại thư viện, chị rất cảm kích!

tuannam1988
22-11-2008, 08:19
Rosie: Bị thất lạc ư, chị có thể kể chi tiết cho em tình hình lúc đó không ;;)

Lord87
22-11-2008, 08:20
Celia:
Kể về tác dụng của 2 quyển thánh thư thì phải nói rất dài. Theo quyển Liberia bí sử, khi lục địa Liberia chưa từng xảy ra chiến tranh giữa các xứ sở, khi đó Salia và Lieve là 2 xứ được lấy tên của 2 người con trai và con gái hậu duệ của thánh nữ Utona và cũng do họ cai trị. Họ rất thân nhau và có cùng thú vui nghiên cứu về sức mạnh. Salia là người con gái nhạy cảm, vốn là một pháp sư thao túng được thiên nhiên nhưng để bù đắp về thể lực, cô nghiên cứu về sự phát triển sức mạnh thể chất. Còn Lieve, anh của cô vốn là một Bá vương kỵ sĩ tài giỏi tính tình không muốn thua kém ai, anh đã bỏ công nghiên cứu về phép thuật để toàn diện về thể chất lẫn tinh thần. 2 anh em cùng ngồi bên nhau, chia sẻ những kinh nghiệm cho nhau. Những kinh nghệim này được ghi chép tỉ mỉ trên một quyển sách của riêng họ, có giấy làm từ chất liệu đặc biệt, không thấm nước và không chịu ảnh hưởng của lửa đỏ....Sau khi họ qua đời, 2 quyển sách quý này vẫn chưa ai biết tới và được bí mật đưa cho người em gái út Leda. Di nguyện kèm theo 2 quyển sách chính là chỉ được giữ gìn cẩn thận và không được truyền ra ngoài hoặc sẽ có đại họa. Thế là Leda đã dựng nên một thư viện to lớn với đầy những tư liệu quý giá sau đó cẩn thận giấu 2 quyển sách cấm trong kho sách quý để không ai để ý và biết đến 2 quyển sách này. Mãi cho đến khi đại chiến xảy ra, thư viện bị tàn phá và vô tình 2 quyển sách cấm đã bị phát hiện bởi người trông coi thư viện cũ, nhưng tờ di chuyện thì đã không còn đính trên pho sách.............

tuannam1988
22-11-2008, 08:23
report: Ông bệ nguyên đọan bên trên xuống hả 8-}
Rosie: Vậy chuyện tiếp theo thế nào, chị kể tiếp đi :x

Lord87
22-11-2008, 08:27
Celia:
tiếp theo thì 2 pho sách bị thất lạc chứ sao nữa...

tuannam1988
22-11-2008, 08:28
Rosie: Ý em là vì sao nó bị thất lạc ấy, chị đang nói đến đọan nó rơi vào tay người quản thư viện cũ mà :-"

mocde2007
22-11-2008, 17:42
Infernol:chào ngài Memphisto, ngài có biết cuốn sách nào như thế này kô (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=9484232&postcount=15)

witfox
22-11-2008, 20:56
Celia:
@Rosie: Chuyện đó được truyền tụng lại cho đến ngày nay cũng trải qua hơn 100 năm rồi em à, chi tiết về sau không được nhắc đến nhiều nên đã đi vào dĩ vãng, nhưng theo chị đoán thì có lẽ cuộc chiến giữa Leda và Salia có liên quan đến 2 pho sách này vì có thể sau khi biết được pho sách quý đang ở thư viện, vị quản thư ấy đã hô hào rồi từ đó có thể nhiều người mượn rồi thông tin truyền đến hoàng gia Salia lúc bấy giờ...nhưng mọi chuyện chỉ là dự đoán...

@Infernol: Theo mô tả thì đúng là pho sách của thư viện chúng tôi mà đã mất tích từ lâu. Anh biết nó ở đâu vui lòng đem gửi về thư viện nhé, chúng tôi vô cùng cảm tạ và sẽ thưởng trọng hậu.

mocde2007
22-11-2008, 21:34
Infernol:vậy người quản thư viện cũ ở đâu, tên gì chị có biết không

witfox
22-11-2008, 23:14
Celia: Chuyện đó phải đi lục tài liệu của 200 năm trước lận anh à...