PDA

View Full Version : ---------------Trại nuôi rồng[Nozelia]


witfox
03-03-2008, 23:25
http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/Tearing%20Saga%20%20Characters/Duke2.jpgLuc: người nuôi rồng, nhận huấn luyện mọi loại rồng để chúng thành những trở thủ đắc lực cho các Dragon Knight

http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/babydargon.jpgGrisel: chú rồng lạc loài

Sự kiện: Chưa cập nhật

Quest chung
1> 1 chiến binh Dragon đã gửi 1 trái trứng rồng ở đây, đã 10 năm và bây giờ nó đã là 1 chú rồng trưởng thành được đặt tên là Grisel, nhưng người chủ vẫn chưa quay lại. Luc cần ai đó dẫn nó đi tìm chủ nhân. Nghe nói anh ta đang đi du ngoạn khắp thế giới.
Bonus: ?????

2>Grisel đang tuổi lớn nên các lớp vẩy cứ làm chú vô cùng ngứa ngáy khó chịu, Grisel muốn nhờ ai đó kiếm dùm chú thuốc vô cảm để vượt qua cảm giác khó chịu, chú hứa sẽ tặng món quà mà chú rất thích.
Bonus: Harpy's Wing(10)

tuannam1988
23-10-2008, 20:45
Rosie: Chào anh Luc, xem chừng chú rồng của anh đang gặp rắc rối thì phải, em thấy nó cứ cọ cọ vô hàng rào rùi kêu lên inh ỏi =((
report: Con này là rồng vàng của Aldis trong Brigandine mà 8-}

Avatar của TRS không có riêng hình rồng....mà vậy ông cũng nhận ra...hay thiệt

anhtuan1051990
24-10-2008, 22:55
Luc: Trông thật tội mà ta cũng chẳng giúp đc gi ::(! Nó đang tuổi lớn, lớp vảy rồng đang làm nó khó chịu, chuyện này là bt với các con rồng khác, nhưng với Grisel thì quả là khó khăn... Thứ thuốc chữa đc, có tên là thuốc Vô cảm, ta cũng chỉ đc nghe truyền là thế, chứ thực hư cũng k hay biết.

tonlamba
16-11-2008, 16:24
titan:Một chú rồng với đôi mắt thật buồn, chú bị làm sao vạy???

Lord87
16-11-2008, 17:34
Luc: nó nhớ chủ nhân của nó đấy mà.Cái gã đó cũng thật tệ,để nó lại đây suốt 10 năm mà chẳng thèm đến thăm nom...

tonlamba
16-11-2008, 18:28
titan:Nếu tại hạ tình cờ biết chủ nhân của nó là ai nhất dịnh sẽ báo lại...Nó thuộc giống rồng nào vậy??
À mà nóp làm sao mà lại cứ cọ lưng vào tường thế kia.

Lord87
16-11-2008, 20:36
Luc:nóđang tuổi lớn nên các lớp vẩy cứ làm nó vô cùng ngứa ngáy khó chịu.Muốn chữa cho nó thì chỉ có thuốc vô cảm mà thôi...