PDA

View Full Version : ---------------Nhà tù[Lazelia]


witfox
03-03-2008, 23:13
http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/Tearing%20Saga%20%20Characters/Dagon.pngDagon: 1 trong số những kẻ nguy hiểm nhất của dòng Dark, đang bị giam giữ, 1 kẻ khát máu và vô cùng tàn bạo. 2 năm trước, hắn đã triệu hồi 1 đoàn dơi ma, tấn công vào Babarosa và bị Julius, Dragon lord dữ nhất của cả lục địa bắt được, và rồi bị ném vào đây

http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/Tearing%20Saga%20%20Characters/LoudyGolgoda.pngGolgoda: 1 trong 2 người được tôn xưng kiếm thánh. Thất vọng vì không kiểm soát được thanh ma kiếm Chijiraden, ông phiêu bạt nhiều nơi, hi vọng sẽ tìm được cách phá giải phong ấn. nhưng nhiều năm trôi qua, ông vẫn không tìm được cách, nản lòng ông chọn nhà tù đề làm nơi tĩnh tâm. Tất nhiên tay vẫn không rời thanh kiếm.
Swordmanster lv 40
http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/Tearing%20Saga%20Sprites/SwordFighterClassesSwordMaster.png
HP:60
Str:31----Mag:22
Skl:25----Luk:30
Agi:25----Weapon: *Chijiraden, Soul sword
Def:20----Item: Silver shield, Holy water
Skill: Continual Strike, DeathSlash, Guard Break, Rising Dragon, Drain, Fury

http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/Tearing%20Saga%20%20Characters/Swordman1.jpgKarino: 1 chiến sĩ còn trẻ, nhiệt tình và có trách nhiệm, nhận canh giữ ngục tù
Guard Knight Lv.19
http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/Tearing%20Saga%20Sprites/GuardClassesGuard.png
HP: 40
Str: 30----Mag: 22
Skl: 19----Luck: 10
Agi: 19----Weapon: Hero Sword
DEf: 21---Skill: Fury, Death Slash, Double Strike, Light, Castle Mastery

http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/Tearing%20Saga%20%20Characters/MageKnight1.jpgShori: pháp sư mạnh nhất của Lieve, người giữ nhiệm vụ phong ấn sức mạnh của Lich. Anh rất có hứng thú với thanh kiếm Chijiraden và thường trò chuyện với Golgoda.

Sự kiện: Chưa cập nhật

Quest chung
1> Hãy tìm cách giúp Golgoda phá giải phong ấn cho Chijiraden.
Bonus: 1 vũ khí tự chọn, trừ vũ khí thần.

2> Golgoda muốn trao lại Chijiraden cho ai đó, nhưng sẽ thử sức người đó. Hãy chiến thắng Golgoda khi trong tay ông cầm hero sword hoặc Chijiraden đã phá giải phong ấn.
Bonus: thanh kiếm Chijiraden đã phá giải phong ấn và 1 card tự chọn

tuannam1988
06-11-2008, 11:16
Rosie: Chào ngài Golgoda, xin cho hỏi có phải trước đây ngài đã đến thị trấn Oaks ko, tiểu nữ có nghe người dân ở đó nói có 1 kiếm sĩ vô địch đã từng dừng chân và đánh bại hoàng kim kỵ sĩ Narron ở đó, sau đó ông ấy đã đi về hướng Lieve :-?. Theo tiểu nữ được biết thì ở xứ Lieve này kiếm pháp của ngài là đệ nhất nên tiểu nữ đoán người đó chính là ngài, có đúng ko ạ :-?

witfox
06-11-2008, 14:45
Golgoda: Trật lất!
À, thằng bé đó tên Narron sao? Có rãnh thì đến đó kêu hắn ghé ngang qua đây ta có chuyện muốn nói với nó.

tuannam1988
06-11-2008, 17:15
report: Trật lất rồi mà còn hỏi gì nữa, chả lẽ ông này quen Narron :-?
Rosie: Chà, vậy là nhầm à ::(, thì ra ngài có quen với anh Narron từ trước ha ;;). Thứ lỗi cho tiểu nữ hiểu biết nông cạn, ngài có thể cho tiểu nữ biết người cùng tề danh kiếm thánh với ngài là người thế nào ko ạ, nếu ko phải ngài đã đánh bại Narron thì chắc chỉ còn ông ấy :-?

witfox
06-11-2008, 17:34
Golgoda: Ta nói trật ở đây là trật về cái câu
Theo tiểu nữ được biết thì ở xứ Lieve này kiếm pháp của ngài là đệ nhất
Vì ta là người không phải chỉ xứ Lieve kiếm pháp của ta là đệ nhất là là đệ nhất trên toàn lục địa Liberia này. Kẻ có thể được xếp sau ta chỉ có lão Yoda thôi.

tuannam1988
06-11-2008, 17:51
Rosie: Chà, ngài Yoda mà nghe thấy câu này thì...chắc lại to chuyện mất :p. Ko ngoài dự đoán, thì ra ngài chính là người đã đánh bại anh Narron, quả là danh bất hư truyền, ngài đã đạt đến đỉnh cao kiếm đạo :'>. Xin cho hỏi ngài đã dùng tuyệt chiêu gì để hạ gục anh Narron ạ :p

witfox
06-11-2008, 17:57
Golgoda: Ta sợ lão già đó sao? Mấy chục năm trời lão vẫn không thắng nổi ta mà...Nhóc vàng đó rất có tương lại, nhưng thiếu kinh nghiệm và sự dứt khoát. Ta biết thua ta nó còn ấm ức lắm nên bảo nó đến đây để dạy cho cái chiêu àm ta đã hạ gục nó, Death Slash.
Còn gì hỏi nữa không, cô bé nhiều chuyện?

tuannam1988
06-11-2008, 18:10
report: Đổi cách xưng hô tí cho thân mật :-"
Rosie: Ủa cháu nhớ anh Narron có Death Slash mà ông, anh ấy ko có cơ hội tung ra sao, hay là ông có cách khống chế sát chước này :-?, nếu đúng là vậy thì cháu cũng xin được học :'>

witfox
06-11-2008, 18:15
Golgoda: Học? Muốn nhận ta là sư phụ sao? Khó lắm. Thôi mau đi kiếm thằng nhóc vàng đó về cho ta.

tuannam1988
06-11-2008, 18:23
report: Chém gió mãi mà chả được tí Friendly nào 8-}
Rosie: À quên mất, chuyện chính lại ko hỏi đi huyên thuyên mãi :p, tình hình là thế này ông ạ, có 1 cô bé tên Rennie ở ngoại ô đang bị thương rất nặng, nếu ko có Holly Water để chữa trị sẽ có thể mất mạng bất cứ lúc nào =((. Nghe nói ông cũng có Holly Water, ông có thể nhượng lại cho cháu được ko :D. Cháu sẽ thực hiện bất kỳ yêu cầu gì của ông để có được nó (ngoài trừ việc đánh bại ngài :p)

witfox
06-11-2008, 18:30
Golgoda: Ai vậy? Không quen biết, không giúp đỡ. Muốn kiếm Holy Water thì đi mà hỏi ở Salia đó.

tonlamba
16-11-2008, 16:15
titan:cháu chào ông ạ, cháu có thể biết quí tính đại danh của ông không?? Nhìn ông tuy đầu đã bạc trắng nhưng có 1 thanh kiếm báu thế này cháu không khỏi hâm mộ..
À không biết ông đã đi qua thị trấn OAKS chưa, ở đó niềm tự hào của thị trấn là narron đã bị 1 kiếm sĩ lão thành đánh bại (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=9344183&postcount=5). Nghe nói ông ấy cũng có mái tóc trắng y hệt ông đó. Ông có biết người đánh bại narron là ai không??

Lord87
16-11-2008, 17:22
Golgoda: hahaha... khá khen cho cậu kiếm sĩ trẻ mà đã có con mắt tinh đời.Thanh kiếm này của ta có tên Chijiraden,thanh ma kiếm huyền thoại.Chỉ tiếc rằng ta vẫn chưa giải được phong ấn của nó
Narron?Thằng nhóc Golden Knight phải không?Đúng!Chính ta đã hạ gục nó.Nó quả thật là rất khá.Nếu ngươi gặp nó,nhắn nó ta đến đây gặp ta có chút chuyện

tuannam1988
22-11-2008, 11:57
Rosie: Chào ông ạ, cháu đã mời được anh Narron (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=9516141&postcount=7)đến rồi đây ;;)

witfox
22-11-2008, 20:50
Galgoda: Cậu trẻ đây rồi, lại đây...
Narron: Xin ra mắt tiền bối, thật vạn hạnh cho...
Golgoda: Thôi thôi, khỏi lễ giáo gì cho mắc công. Ta chỉ muốn nói với cậu vài điều. Ghé tai lại đây ta nói.
Narron: Dạ.
Golgoda:....................
Narron: Thì ra là vậy, xin cám ơn tiền bối.
Narron Luk+3

tuannam1988
22-11-2008, 21:03
Rosie(Kéo Narron ra hỏi :-"): Ông ấy vừa truyền cho anh bí quyết gì vậy, có thể chia sẻ cho em ít được ko :'>

witfox
22-11-2008, 21:42
Narron: Ồ, chuyện đó, ông ấy dặn không được nói cho con bé kế bên nghe, là em đó. Để quay về Oaks rồi anh nói hé hé cho em nghe.