PDA

View Full Version : ---------------Phố chợ[Granada]


witfox
03-03-2008, 22:45
http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/Tearing%20Saga%20%20Characters/Bud.pngBudet: 1 siêu trộm nhưng đã chấp nhận cuộc sống bần hàn đổi lấy sự yên tĩnh

http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/Tearing%20Saga%20%20Characters/PaikSergeantKEva.pngPiek: 1 Mercenary yêu mến Renee nhưng không dám tỏ tình. Buddet bị xem là kẻ thù truyền kiếp của anh do đã ăn trộm thư tình anh định gửi cho Renee và đọc cho cả phố chợ biết.

http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/Tearing%20Saga%20%20Characters/Renee.pngRenee: 1 cô gái bất hạnh, gặp tai nạn trên biển, cô được những người ngư dân cứu sống, mất hết kí ức, chỉ nhớ được tên mình, xinh đẹp và hiền hậu, mọi người ai cũng quý mến. Là mục tiêu của những chàng trai ở Granada.

http://i35.photobucket.com/albums/d167/witfox/Tearing%20Saga%20%20Characters/Attrom.pngAstrom: 1 kiếm sĩ thiên tài, em của Rennee

Sự kiện:
None

Quest chung
1>Astrom làm mất gia huy trên đường kiếm chị gái Renee. Anh chỉ nhớ lần cuối cùng anh còn sờ được nó là lúc ngang qua bãi biển ở thị trấn Treasure. Anh cần tìm người kiếm giúp
Bonus: 3000G, SilverSword

Quest riêng
dành riêng phe thổ phỉ
1>Budet rất ghét Piek vì Piek đã để anh bị mang tiếng ăn trộm bị trộm viếng nhà. Chính Piek đã lấy mất cây Thief Sword của Budet. Budet muốn tự tay chôm vài món đồ của hắn cho bỏ ghét ngặt nỗi anh có lời thề sinh tử phải bỏ nghề nên anh muốn ai đó làm dùm anh bằng cách đột nhập vào nhà hắn lúc Piek ngủ say (2h30-3h sáng) lấy lại cây Thief Sword.
Bonus: Thief Sword(2/2)
Những người hoàn thành: Rosie

tuannam1988
23-10-2008, 20:34
Rosie: Chào anh Astrom, em nghe mọi người nói anh bị thất lạc chiếc gia huy, anh có thể thuật lại lộ trình được ko, em sẽ giúp anh tìm nó ;;)
@Renee: Sức khỏe chị thế nào rùi, còn đau đầu nữa không, để em xoa bóp cho chị 1 chút nhé :'>

witfox
27-10-2008, 06:53
report: Oh no! các bạn ơi! Sai bét rồi..quest dành riêng phe thổ phỉ mà chưa ai vô phe phái gì hết....Fox bù cho các bạn được di chuyển 1 lần trong ngày coi như Riki và AFoG hôm nay 27/10/08 được di chuyển 3 lần/ngày đó...may bad (=>o<=)

A fan of game
27-10-2008, 22:23
Black Cat:
@Astrom: chào anh, nghe mọi người bào anh bị rơi mất tấm gia huy trên đường đi tìm chị gái à, anh có nhớ lần cuối thấy nó ở đâu không, có gì tại hạ sẽ tìm giúp anh

Lord87
27-10-2008, 22:27
Astrom: chắc nó chỉ rơi quanh quẩn ở vùng Leda thôi...
cậu tìm giúp tôi với nhé.Tấm gia huy ấy rất quan trọng với chị em chúng tôi ::(

A fan of game
27-10-2008, 22:34
Black Cat:
Ông anh nhớ cụ thể hơn tý nữa được không ^^, càng cụ thẻ thì tìm càng dễ mà ;;)

Lord87
27-10-2008, 22:36
Astrom : tôi chỉ nhớ được như vậy thôi.....

biết thừa phải tìm ở đâu rồi còn bày đặt hỏi :-w

vậy là không được rồi...phải tự đặt tình huống là chưa ai biết gì mới được....

Lord87
04-11-2008, 07:10
-Teressa: nghe nói anh Astrom bị mất huy hiệu?Lúc ghé ngang qua bãi biển ở Mages ông Liege có nhờ em tìm giúp cho chủ nhân của nửa mảnh huy hiệu này (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=9400284&postcount=7).Chẳng hay có phải anh không ạ :-/
@Renne: chị có muốn em giúp chị tìm lại phần kí ức đã mất không?

witfox
04-11-2008, 08:10
Astrom: Ô đúng là nó rồi! Ủa?! sao có nửa mảnh thôi? Đó là 1 miếng huy hiệu nguyên vẹn.........vật quan trọng thế này mà.....cha mẹ ơi...hãy thứ lỗi cho con....
Renee: Sao cậu khóc? Tôi giúp gì được cho cậu?
Astrom:........Cha mẹ ơi, con có lỗi với cha mẹ.........
Renee: Mình có làm gì sai không...?
Cô nói tôi bị mất trí nhớ? Sao tôi không biết gì nhỉ? Nửa miếng huy hiệu này nhìn rất đỗi thân quen....sao mình không nhớ gì được....á á á á á.....
Astrom: Kìa! Chị! Đừng quá xúc động.
Renee: Cậu là em trai tôi? Sao tôi không nhớ gì.......cả á á á á á..........
Astrom: Chị ơi! Đừng nghỉ ngợi gì nữa. Hãy vô trong tịnh dưỡng đi. Em dìu chị.
..................
Cô biết cách phục hồi trí nhớ cho chị của tôi thì nhờ cô. Tôi không thể sống mà thấy chị ấy như vậy được. Người thân duy nhất của tôi tôi còn không bảo vệ được...thật bất hạnh....

Lord87
04-11-2008, 08:22
-Teressa: muốn tìm lại kí ức của chị ấy thì chỉ có cách là đi khắp nới dò hỏi mà thôi.Nhưng nếu như không có manh mối gì thì cũng khó mà tìm cho ra.Anh có thể cho em vật gì đó của chị ấy để em biết mà tìm không?

witfox
04-11-2008, 08:47
Astrom:...cha mẹ mất đi để lại 2 miếng gia huy như khuôn đúc, là vật để 2 chị em sẽ nhận ra nhau vì trước đó gia đình chúng tôi ly tán, khi đó cha mẹ giao cho chúng tôi mỗi người 1 miếng gia huy. Trong thời gian chạy loạn mẹ tôi đã để lạc chị tôi, khi đó tôi còn nhỏ không rõ chuyện. Sau này cha mẹ qua đời có dặn tôi phải đi kiếm lại chị tôi nhờ miếng gia huy này.
Hỡi ôi, kiếm được chị thì chị đã bị mất trí nhớ. Thật bất hạnh....giờ miếng gia huy cha mẹ để lại cũng tan tành....

Lord87
04-11-2008, 08:50
-Teressa: nói vậy thì nửa miếng gia huy này chính là manh mối để tìm ra kí ức của Renne?
Nếu có thể... anh Astrom,em muốn mượn nửa mảnh gia huy này để tìm hiểu về quá khứ của chị gái anh,liệu có được không?

Lord87
04-11-2008, 22:06
@report: fox rep hộ cái nào.....

witfox
04-11-2008, 22:12
Astrom: Miếng gia huy quý giá đối với tôi, đã làm mất 1 lần rồi giờ đưa lại cho cô e rằng không đành. Cô kiếm dùm tôi cho trọn miếng gia huy này rồi dùng nó cũng không muộn.

tuannam1988
06-11-2008, 08:58
Rosie: Chào anh Astrom, lâu ko gặp anh ha, hôm nọ em có đi qua làng Mages và có nhận được nửa mảnh huy hiệu (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=9401048&postcount=9)từ 1 ông cụ ngư dân ở đó, anh xem có phải gia huy của anh ko vậy ;;)

Lord87
06-11-2008, 09:01
Astrom: đúng là huy hiệu của ta rồi!
ủa?Sao có nửa mảnh thế này?

tuannam1988
06-11-2008, 09:09
Rosie: Ai mà bít :-", tại lần trước em hỏi anh đã từng đi qua những nơi nào anh lại ko nói :-", nửa mảnh này em thấy ông cụ treo biển thông báo mới vào nhận bừa rùi đem về cho anh xem đấy 8-}. Nếu anh muốn tìm nốt mảnh kia thì anh nên cho em biết lộ trình của anh em còn bít mà hỏi chứ :-?
Mà sao tự nhiên miếng gia huy này lại bị vỡ làm đôi vậy :-?

Lord87
06-11-2008, 09:14
Thôi Q này để Fox trả lời đi,update rồi chắc địa chỉ cần tìm cũng khác ;))

witfox
06-11-2008, 14:54
Astrom: Anh nghe tin chị đang ở Death liền một mạch từ Brado qua Oaks đến Marl rồi dừng chân ở Mages, sau đó đến băng qua vịnh Senne đến cảng Death thì hay tin chị anh đã bị lũ hải tặc uy hiếp phải nhảy xuống biển tự vẫn. Anh vì lo cho chị muốn chôn cất chị ấy cho tử tế nên quay ngược lại Mages trở về Marl rồi dừng chân ở Treasure hỏi thăm chú Gatter xem có thấy xác chị anh trôi đến không nhưng được câu trả lời là không, anh vội mem theo dòng nước thẳng tiến thành Balt qua Samuselia tới Harufa đến Lazelia về lại quê nhà ở cảng Granada thì thấy mọi người đang bàn tán về chị mình mới biết chị anh nhảy xuống biển may mắ được nước cuốn trôi về quê nhà nhưng do hốt hoảng tột độ cộng với nhảy xuống thuyền vô tình chấn thương cùng đần dẫn đến bị mất trí nhớ....kể lại câu chuyện này anh còn cảm thấy kinh hoàng còn hơn khi kiếm kề cổ nữa...Chị ấy thật bất hạnh....

tuannam1988
13-11-2008, 12:30
Rosie: Chào anh Astrom, em đã tìm được 2 nửa mảnh huy hiệu rùi đây, anh ráp thử lại xem có đúng ko :-?
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=9401048&postcount=9
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=9478918&postcount=14

Lord87
13-11-2008, 13:54
Astrom: chính xác rồi!!
tìm lại được gia huy ta đã có thể yên tâm ngủ ngon rồi.Thành thật cảm ơn cô bé nhé
Đây là thanh kiếm gia truyền của ta,tặng cho cô bé làm kỉ niệm.Cầm thêm chút tiền lộ phí nhé!

Rosie nhận 3000G,Silver Sword(30/30)
edit xong

Lord87
15-11-2008, 07:19
-Teressa: anh Astrom!Em có tin mừng đây.2 tin liền nhé!
đầu tiên,em đã tìm được cho anh nửa miêng gia huy còn lại (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=9463030&postcount=21) :>
tin mừng hơn: người giữ nửa ảnh huy hiệu đó là Krisheena.Cô ấy đã chứng kiến trực tiếp vụ tai nạn của chị Renee.Em tin rằng người có thể giúp chị Renee hồi phục trí nhớ không có ai khác ngoài cô ấy!

witfox
15-11-2008, 07:45
Astrom: ! Nửa miếng gia huy!.....ồ 2 miếng gần giống nhau, miếng này là của chị Renee rồi...
Cô Krisheena này có thể gặp ở đâu vậy em? Hiện giờ chị Renee còn bệnh, tôi không thể rời xa chị ấy, hay là nhờ em mời cô Krisheen này đến đây được không? Sinh thời, chi tôi cũng như tôi, luôn nâng niu miếng gia huy kỷ vật của cha mẹ, một vật bất ly thân, nhưng cô Krisheena này giữ 1 nửa miếng gia huy chắc là do chị Renee tin tưởng hay gì đó. Tôi rất muốn gặp cô Krisheena này!

Lord87
15-11-2008, 07:49
quác... giờ lại có tổng cộng 4 nửa gia huy của 2 chị em nhà này nữa cơ à 8-}

-Teressa: thật đáng tiếc,bản thân Krisheena không thể đến đây được.Cô ấy còn phải đợi cơ hội để trả thù 1 kẻ thù của cô ấy ở làng Torus,nếu không cô ấy đã đến đây cùng em rồi ::(
anh hãy cố gắng đến Torus 1 chuyến đi.Em tin là kiếm thuật của anh có thể giúp được cô ấy đấy!Nếu không,chỉ dựa vào em và cô ấy e không phải là đối thủ của hắn... Vega... sát thủ đệ nhất...

witfox
15-11-2008, 08:11
Astrom: Vega? Kiếm sĩ áo đen, tàn nhẫn nhất lục địa, ra tay không chút lưu tình. Gã này tôi có nghe qua...không phải là tôi sợ nhưng hiện giờ chị ở nhà đang bị mất trí nhớ, nếu lỡ tôi quay về rồi chị không còn ở nhà tôi nghĩ không thể nào chịu nổi nữa. Hay là vầy, tôi có quen 1 anh bạn cũng rất sung sức, hắn tên là Xeno thường hay lui tới quán rượu ở Thalia thủ đô của Salia. Cô đến đó hỏi thăm hắn 1 chuyến đi.

Lord87
15-11-2008, 08:13
-Teressa: dạ vâng,nếu anh Astrom đã tin tưởng anh ấy như thế thì em cũng xin giúp.Tuy nhiên nhờ anh Astrom đưa em vật gì đó làm tin được không ja,kẻo anh ấy không tin thì khổ :D (chết cha phải quay lại quán rượu rồi 8-} )

@report: có được bonus cái Q tìm huy hiệu không :-/ )

witfox
15-11-2008, 08:18
chưa kiếm ra của Astrom mà đòi già pa!

Astrom: À, cứ nói khích hắn là được, gã này dễ dụ lắm, không cần nêu đích danh tôi đâu.

tonlamba
15-11-2008, 12:15
titan:không biết anh có biết mảnh huy hiệu này (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=9472250&postcount=10) không nhỉ??

Lord87
15-11-2008, 17:19
Astrom: huy hiệu của ta đây mà!
mà sao có 1 nửa thế này :-/
chú em... kiếm nốt giùm ta nửa mảnh kia luôn nhé?

Fox có đọc thì cho tí ý kiến nha,ông Tonl này tự động trả lời NPC cho bản thân kìa

Như vậy cũng không sao, vì quest đó chung, có sẵn mà. Side quest thì hoàn toàn không được tự biên tự diễn.

Giàu Nhất TS
26-11-2008, 12:11
HellAngelZ: Astrom, anh xem có biết nữa tấm huy hiệu (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=9328973&postcount=3)này không?? Tôi được 1 người ở làng Mages nhờ tìm chủ nhân của nó và trả lại .

tonlamba
26-11-2008, 12:27
Astrom:HUy hiệu của ta....!!!! Cậu nhặt đựoc nó ở đâu vậy???

Giàu Nhất TS
26-11-2008, 18:21
HellAngelZ: Tôi được 1 người ở làng Mages đưa cho. Anh có từng đi qua đó àh???
P/S: Đã ghi "Tôi được 1 người ở làng Mages nhờ tìm chủ nhân của nó và trả lại ." Để đỡ reply mà còn hỏi lại -.-"

witfox
26-11-2008, 18:56
Astrom: Nhưng nó chỉ còn 1 nửa?! Còn nửa kia đâu? C6a5u kiếm lại dùm tôi với, đó là vật vô cùng quan trọng đối với tôi đó!

Giàu Nhất TS
27-11-2008, 08:19
HellAngelZ: Anh có nhớ đã đánh rơi nó ở đâu không???

Lord87
27-11-2008, 08:21
Astrom: tôi làm rơi nó trên đường từ Mages về đây......

Giàu Nhất TS
28-11-2008, 16:38
HellAngelZ: Thế anh có nhớ lần cuối cùng còn thấy nó là ở đâu không?? Tôi muốn khoanh vùng để dễ tìm kiếm hơn, từ Mages đến đây cũng xa lắm :'>

Lord87
28-11-2008, 16:41
Astrom: tôi chỉ nhớ được như vậy thôi...

Giàu Nhất TS
28-11-2008, 16:46
HellAngelZ: Ùhm, vậy tôi sẽ cố tìm nữa mảnh còn lại cho anh.
P/S:Astrom làm mất gia huy trên đường kiếm chị gái Renee. Anh chỉ nhớ lần cuối cùng anh còn sờ được nó là lúc ngang qua bãi biển ở thị trấn Treasure. Anh cần tìm người kiếm giúp
Thế mà không nói cái luôn cho nhanh -.-", định hỏi cho nó logic chút thôi, tự nhiên qua treasure hỏi thì thấy kì quá :p