PDA

View Full Version : Những chú sư tử Anh


Trang : [1] 2 3 4 5 6

babyxxx
20-05-2004, 21:01
Euro 2004 đã gần kề. Fan hâm mộ đội tuyển Anh vào đây để chia sẻ buồn vui với ĐT nhe... Hồi trước có 1 topic, nhưng mà kiếm hoài ko ra nên lập topic mới luôn...

Trước hết là danh sách ĐT Anh tham dự Euro:

Thủ môn: David James (Man. City), Paul Robinson (Tottenham), Ian Walker (Leicester).

Hậu vệ: Gary Neville (MU), Phil Neville (MU), Ashley Cole (Arsenal), Wayne Bridge (Chelsea), Sol Campbell (Arsenal), John Terry (Chelsea), Ledley King (Tottenham), Jamie Carragher (Liverpool).

Tiền vệ: David Beckham (Real Madrid), Paul Scholes (MU), Nicky Butt (MU), Steven Gerrard (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea), Owen Hargreaves (Bayern Munich), Kieron Dyer (Newcastle), Joe Cole (Chelsea).

Tiền đạo: Michael Owen (Liverpool), Emile Heskey (Liverpool), Darius Vassell (Aston Villa), Wayne Rooney (Everton).

Danh sách dự bị: Jermain Defoe (Tottenham), Richard Wright (Everton), Matthew Upson (Birmingham), Gareth Southgate (Middlesbrough), Scott Parker (Chelsea), Alan Smith (Leeds).

Trong danh sách này, đáng nói là Heskey và Vassel có mặt, trong khi 2 TĐ có fong độ tốt hơn Smith và Defoe fải ngồi ngoài... Heskey thì ẹ từ lâu nay rồi, còn Vassel cũng ko có gì nổi bật, ko hiểu sao lại được chọn???

hung03
24-05-2004, 16:21
hây cái đội hình này bác kiếm đâu ra vậy nó có phải là đội hình chíh thức của Anh chưa hay là mới chỉ là bản nháp thui !!!
Nếu mà đội hình zậy thì Anh sẽ ko co nhiều cơ hội cho vòng chung kết vì có nhiều cầu thủ giỏi lại phải ngồi ngoài!!!!!

Nguoihamgame
28-05-2004, 15:48
Ấy cha , đội hình vậy mà còn thiếu gì nữa ! Vả lại họ cũng vào vòng CK rùi , chỉ còn trận CK là chưa biết thui , hy vọng họ sẽ vào sâu hơn trong giải !

Seto
29-05-2004, 11:10
Trong danh sách này, đáng nói là Heskey và Vassel có mặt, trong khi 2 TĐ có fong độ tốt hơn Smith và Defoe fải ngồi ngoài... Heskey thì ẹ từ lâu nay rồi, còn Vassel cũng ko có gì nổi bật, ko hiểu sao lại được chọn???

Thằng Vassel đó ko hiểu sao lần nào cũng được gọi vào tuyển Anh và lần nào cũng ko làm nên cơm cháo gì, thay bằng Defoe có lẽ hay hơn.

À, hôm nọ đọc TTVH thấy nó đề cập đến vấn đề có thể Lampard sẽ phải đá dự bị để Butt vào sân, ông Eriksson có vẻ vẫn tin dùng hàng của MU chúng ta :Scholes và Butt ;;-)

Nguoihamgame
29-05-2004, 17:32
Khó đó , dù tin tưởng nhưng phong độ vẫn hơn bác à , nếu mà ông Erik dùng Butt thay cho Lamp thì rõ ràng không nhận được sự đồng tình rùi ! Như Quyến của VN mình cũng vậy thui , dù được cả liên đoàn tin tưởng mà cũng có được triệu tập đâu !!

KaitoKid1412000
29-05-2004, 23:08
Có thể nhiều người muốn Lampak hơn là Butt nhưng cũng phải nói Lampak có lối đá giống với Saholes cho nên sẽ chơi ko được hợp cho lắm.Butt tuy ko có khả năng tấn công như Lampak nhưng anh phòng thủ tốt hơn,thu hồi bóng tốt hơn.Còn về chuyện Smith tôi cũng thấy hơi tiếc cho anh ấy,anh ấy đã thi đấu rất hay để giúp cho Leeds trụ hạng (nhưng ko thành )có thể nói anh đã chơi hay trong cuối mùa giải vậy mà anh ko được gọi vào đội tuyển tiếc thật.Mà cũng khó hiểu đang thiếu tiền đạo vậy mà ko gọi Smith,Vassel chơi có hay đâu nhỉ? ở mùa này anh ko hề chói sáng một chút nào cả vậy mà.....nhưng dù sao chúng ta hãy cùng nhau hi vọng những chú sư tử sẽ thành công trong Euro 2004 này.

Barca
30-05-2004, 09:22
Chết ,trong này nhiều Fan của Mu quá nên khoái đội tuyển Anh,chứ tôi thấy đá bình thường.Năm nay Pháp hoặc Tây ban nha hay Ý là có nhiều cơ hội nhất ,Anh có lẽ cao nhất chỉ vào bán kết thôi.

nguoidentuhoian
30-05-2004, 10:02
Sao bác nói đến chuyện đó sớm thế , trong bóng đá luôn có nhiều bất ngờ mà , nhưng nói cho cùng thì những đội đó mạnh thật nhưng Anh cũng đâu có dễ dàng gì kia chứ , Anh năm nay quyết tâm ra quân với một tâm lý rất vững vàng vì họ muốn lần đầu tiên được chạm đến chiếc cúp này đó
Còn chuyện ông huấn luận viên của Anh dùng nhiều các cầu thủ của MU cũng đáng mừng chứ có sao đâu vì những cầu thủ này chơi khá tốt mà , nhưng nếu so sánh Lampak và Butt thì tôi thấy Lampak là khá hơn và có những điểm mạnh hơn Butt nhiều , nhưng còn phải nói đến một vấn đề quan trọng để có thể gay khó khăn đến Anh đó là năm nay đội Anh đã mất Ferdinand một hậu vệ suất sắc nhất của mình , nhưng cũng còn bù lại đó là Tery một hậu vệ đang có một phong độ rất tốt khi giúp Chease vượt qua MU để đến với ngôi Á quân của mà giải năm nay
Nhưng tôi cũng thấy đội Anh đang đứng trước một tình thế khó khăn trên con đường đến với chiếc cúp Danh giá này , trong mấy tờ bào thể thao ra gần đây luôn nhắc đến một người mà cả nước Anh đang mong chờ , nhưng trong mấy tháng gần đây thì phong độ của người này giảm sút thấy rõ , chắc các bạn cũng biết đến người này thôi , đó là chàng tiền vệ đẹp trai Davis Beckham là một đội trưởng tài ba của Anh nhưng trong thời gian gần đây đang làm cho người hâm mộ đội tuyển Anh rất lo lắng đó
Bước khởi đầu của vòng bản Euro là một thử thách khá lớn đối với đội tuyển Anh , nếu họ muốn tiếng đến chức vô địch thì họ phải vượt qua vòng bản với những đội bóng mạnh đang chờ đón họ , nếu ko có khả năng thì chắc chắn Anh sẽ làm cho người hâm mộ của đội tuyển thất vọng lớn

Nguoihamgame
30-05-2004, 18:23
Nói hì thì nói , đội tuyển Anh không thiếu taì năng , do đó tạo bất ngờ không phải là chuyện lạ của Sư tử trước ác đội bóng khác ! Hãy xem những gì họ thể hiện trong các ngày tới rùi sẽ thấy thui mà !

babyxxx
03-06-2004, 17:10
Anh - Nhật: 1-1

Dù chơi trên sân nhà trước 1 đội đàn em nhưng Anh vẫn ko thể thắng. Đáng nói là lối chơi vẫn chưa có nét. Hàng TV với Becks-Scholes-Lampard-Gerrard fòng ngự wá tệ, liên tục để khoảng trống cho các CT Nhật sút xa. Rõ ràng Scholes và Lampard ko thể chơi chung khi cả 2 đều có khuynh hường tấn công.
Dù là fan của MU nhưng tui fải thừa nhận Lampard chơi tốt hơn Scholes ở thời điểm này. Vì vậy Scholes nên nhường chỗ cho Butt để hàng TV chắc hắn hơn. Ko hiểu Erikson có nghĩ vậy ko???

Còn 2 chú Heskey với Vassel chơi như 2 anh nông dân. Vào sân từ giữa hiệp 2 nhưng (ko để lại ấn tượng gì ko biết 2 chú này có đụng tới trái banh ko nữa)

Tóm lại là tệ. ĐT Anh cứ chơi như dzầy chắc cao lắm là vào đến TK!!!

LargeThanLife
03-06-2004, 19:26
Đội Anh dự euro chuối nhất là hàng tiền đạo, Owen là chính xác rồi, nhưng còn 3 tay kia thì phải xem lại. W Rooney còn trẻ quá, ở everton chủ yếu dự bị mà vào đội tuyển lại có vị trí chính thức theo tui anh này nên đá dự bị thôi. CÒn heskey và vasell thì ngao ngán vô cùng, dù sao A.Smith,J.Beatie ... xứng đáng hơn

Tôi yêu FF
04-06-2004, 10:44
bài viết của báo thể thao việt nam
Beckham có thể ko dự EURO 2004

Tiền vệ David Beckham đã tỏ ra rất đau đớn với chấn thương mà anh gặp phải trong trận hòa 1-1 của đội tuyển Anh trước Nhật Bản. Thông tin này không chỉ khiến HLV Sven Goran Eriksson lo lắng mà các CĐV của họ cũng lo ngại cầu thủ này sẽ vắng mặt tại VCK Euro 2004.



Sau khi ra sân ở hiệp 2, Beckham đã phải dùng đá lạnh để chườm vào mắt cá chân phải của mình. Tuy nhiên, theo như đội trưởng đội tuyển Anh tiết lộ thì anh đã bị chấn thương mắt cá chân trong một thời gian dài. Beckham nói: “Đó là một tình huống nhạy cảm. Tôi đã không tập luyện trong 10 ngày qua và mắt cá chân phải của tôi đã bị đau từ khi thi đấu cho Real Madrid cách đây vài tháng. Tôi đã phải tiêm giảm đau và giờ nó rất dễ bị ảnh hưởng". Ở tình huống chấn thương đó, Beckham bị đau sau pha va chạm với Yuji Nakazawa và anh được Joe Cole thay thế vào phút 81. Tuy nhiên, điều người ta lo ngại là Beckham có rất ít cơ hội góp mặt trong trận đầu tiên của Anh với Pháp tại VCK vào ngày 13-6 tới.

Cũng cần nói thêm rằng, chấn thương của Beckham đã gợi lại những kỷ niệm buồn của anh trước khi World Cup 2002 diễn ra. Tiền vệ này lúc đó bị gãy chân và không thể chơi với phong độ tốt nhất khi Anh bị Brazil loại ở vòng tứ kết. Giờ đây, HLV Eriksson sẽ phải cầu nguyện cho Beckham kịp bình phục vào chủ nhật tuần tới.

Nguoihamgame
04-06-2004, 15:50
Chuyện này gay à ! Chấn thương làm cho biết bao cầu thủ phải từ bỏ giải đấu khẳng định cho bản thân mà ! nhìn Puyol xem , thôi thì chúng ta hy vọng Beck sẽ khoẻ vậy !

tuongquansatthu
04-06-2004, 18:53
ở đây nhiều fan của Anh quá nhỉ ,còn tui thì lại thấy thích lối đá của Hà Lan hơn ,tụi nó đá tấn công coi mới hết xẩy chứ đá mà chỉ tối ngày phòng ngự như tuyển Ý ,hay là câu bóng bổng đánh đầu như đội tuyển Anh thì ko hay bằng lối đá tấn công của Hà Lan

Nguoihamgame
05-06-2004, 10:06
Mỗi người mỗi khác mà bác ! Box này là của fan Anh mà , bác muốn xem HL hay đội khác thì mở box mới đi !

red-devil
05-06-2004, 10:54
Beckham có thể ko dự EURO 2004

Tiền vệ David Beckham đã tỏ ra rất đau đớn với chấn thương mà anh gặp phải trong trận hòa 1-1 của đội tuyển Anh trước Nhật Bản. Thông tin này không chỉ khiến HLV Sven Goran Eriksson lo lắng mà các CĐV của họ cũng lo ngại cầu thủ này sẽ vắng mặt tại VCK Euro 2004.



Sau khi ra sân ở hiệp 2, Beckham đã phải dùng đá lạnh để chườm vào mắt cá chân phải của mình. Tuy nhiên, theo như đội trưởng đội tuyển Anh tiết lộ thì anh đã bị chấn thương mắt cá chân trong một thời gian dài. Beckham nói: “Đó là một tình huống nhạy cảm. Tôi đã không tập luyện trong 10 ngày qua và mắt cá chân phải của tôi đã bị đau từ khi thi đấu cho Real Madrid cách đây vài tháng. Tôi đã phải tiêm giảm đau và giờ nó rất dễ bị ảnh hưởng". Ở tình huống chấn thương đó, Beckham bị đau sau pha va chạm với Yuji Nakazawa và anh được Joe Cole thay thế vào phút 81. Tuy nhiên, điều người ta lo ngại là Beckham có rất ít cơ hội góp mặt trong trận đầu tiên của Anh với Pháp tại VCK vào ngày 13-6 tới.

Cũng cần nói thêm rằng, chấn thương của Beckham đã gợi lại những kỷ niệm buồn của anh trước khi World Cup 2002 diễn ra. Tiền vệ này lúc đó bị gãy chân và không thể chơi với phong độ tốt nhất khi Anh bị Brazil loại ở vòng tứ kết. Giờ đây, HLV Eriksson sẽ phải cầu nguyện cho Beckham kịp bình phục vào chủ nhật tuần tới.
chán quá đi mất, sao cứ đi chép lại mấy bài báo cũ rích đem sang đây làm tin giật gân vậy.
Beckham chắc chắn sẽ đá EURO, hôm qua TV phát buổi họp báo của Beckham quá trời, ko ai coi hết à. mặt mũi Becks vẫn tươi tỉnh bình thường, đồng thời cũng nói rõ rằng chấn thương đó đã bình phục.

omega-sector
05-06-2004, 17:22
moá, tui ghét anh lắm, đá như cứt ấy :)) tui cá ý, ý đá cool vãi hàng, tỉ lệ cá cược 4/1 *_^

Sanchez
05-06-2004, 19:59
hàng tiền đạo của Anh là ổn nhất. Owen wá hay, Rôney khong hay bằng nhưng cũng được.
thăn2g cha Sven bảo thủ wá. thăn2g Scholes đá dở tệ mà cũng được đá chin1h con2 Lampard đá hay thía mà...

nguoidentuhoian
05-06-2004, 20:12
Sao lại bảo Scholes đá dở tệ chứ , tớ thấy nó đá cũng hay đó chứ , nhưng so Scholes với Butt thì chắc chắn tôi sẽ chọn Scholes vào đá chính đó , chứ còn Butt thì quá tệ trong màu áo của những con Sư Tử đỏ

final summom
06-06-2004, 10:35
Theo tôi mùa giải năm nay toả sáng nhất vẫn là Owen và S.Gerrad .Vơí sự tỏa sáng của hai cầu thủ naỳ thì nhất định Anh sẽ vào chung kết .Và trận chung kết sẽ trận câù hấp dẫn giữa Hà lan và Anh ,trong đó ở tuyến tiền đạo sự so taì giữa Owen và J.Stam ,tiền vệ thì Gerrad và David sẽ tha hồ mà choảng nhau ,van Nistelroy và Kluitvert sẽ đối đầu cùng Terry và Campell ( thật xui xeỏ khi mà Rio Ferdinand vắng mặt ) .Còn Beckhăm sẽ không toả sáng đâu nên các bạn đừng hy vọng , lúc này phong độ của beckham đã xuống thấp lắm rôì nên mùa hè anh chỉ là một trụ cột của anh chứ không thể toả sáng như một siêu sao được đâu .Nêú hy vọng hãy hy vọng vaò Owen và Gerrad chắn chắn họ sẽ toả sáng .
Về hàng tiền đaọ caĩ cọ chi cho mệt nhất định là HLV sẽ dùng Owen và Heskey rôì W.Rooney làm sao mà vaò sân chính thức được chứ !Tiền vệ thòng sẽ không có Butt mà là Lampart và Gerrad , tấn công vẫn là Beckham va Scholes thôi.Đôi hình tốt nhất của Anh là vậy mà .

red-devil
07-06-2004, 09:53
Tối thứ bảy vừa qua, đội tuyển Anh đã có trận giao hữu gặp Iceland, trận cuối cùng để chuẩn bị cho Euro 2004.
Đội hình xuất phát của Anh:
Thủ môn: Paul Robinson
Hậu vệ: G.Neville, A.Cole, J.Carragher, S.Campbell
Tiền vệ: Beckham,Gerrard, Lampard, Scholes
Tiền đạo: Owen, Rooney
So với trận gặp Nhật cách đây vài ngày thì chỉ có 1 sự thay đổi nhỏ ở vị trí của Carragher thay cho Terry.
Ngay sau khi vào cuộc, các cầu thủ Anh đã tràn lên vây hãm khung thành Iceland. Cơ hội rõ ràng đầu tiên đến với Scholes: đường chuyền từ cánh phải của Neville rất thuận lợi nhưng Scholes vào hơi sớm nên cú sút của anh đã vọt xà ngang.
Đội tuyển Anh mở tỉ số vào phút 24 do công của Lampard: nhận đường chuyền của Scholes, Lampard đi bóng thêm vài nhịp rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng chạm hậu vệ đối phương đổi hướng khiến thủ môn Iceland ko kịp trở tay.
2 phút sau, tỉ số là 2-0: từ biên phải, Beckham ném biên vào vòng cấm cho Neville đang băng lên, Neville đi bóng xuống cuối biên, tạt ngược lại cho Rooney đang đứng trên vạch 5m50 tung cú sút chéo góc nâng tỉ số.
Phút 38 Rooney bất ngờ nâng tỉ số lên 3-0 bằng 1 cú sút xa, bóng lại trúng hậu vệ Iceland và trở nên ko thể bắt được đối với thủ môn.
3 phút trước khi hết hiệp 1, trong pha phạt góc, lợi dụng sự hỗn loạn trước khung thành Anh, Heidar Helguson đã gỡ lại 1 bàn cho Iceland bằng 1 pha đánh đầu cận thành và đó là tất cả những gì mà Iceland làm được trong trận này.
Sang đầu hiệp 2, Anh thay liền 1 lúc 9 cầu thủ: P.Neville, L.King, W.Bridge, J.Cole, K.Dyer, Butt, O.Hargreaves, Heskey, Vassell.2 cầu thủ đá tiếp hiệp 2 là Carragher (thay bởi Defoe phút 84) và thủ môn Robinson (thay bởi I.Walker phút 62)
Đội hình 2 thi đấu rất nhiệt tình và tiếp tục nã thêm 3 phát vào lưới đối phương.
Phút 57: Hargreaves tung cú sút chân trái từ ngoài vòng 16m50, bóng trúng hậu vệ Iceland và dội vào Vassell đi vào lưới.
Phút 68: Heskey, trong tư thế ko rõ là việt vị hay ko, đánh đầu chuyền bóng cho Bridge sút chéo góc, bóng đập đất vào khung thành.
Phút 76: Vassell sau cú bật tường với Heskey đã tung cú sút xoáy chân trái hạ gục thủ môn Iceland.
Ngoài ra trong hiệp 2, J.Cole có 1 pha đối mặt với thủ môn nhưng đã đặt lòng ra ngoài.
Nhìn chung cả trận đấu, Anh hoàn toàn lấn lướt đối phương. Đội hình hiệp 1 thi đấu rất tốt. Đội hình hiệp 2 đá cũng khá nhưng vẫn còn thiếu 1 sự gắn kết nhất định giữa các cầu thủ.
Vài ngày trước, Anh đã hòa 1-1 với Nhật rất thất vọng. Với trận thắng 6-1 trước Iceland, đội tuyển Anh đã có thể làm các cổ động viên an tâm trước khi bước vào EURO. Trận đầu tiên họ sẽ gặp các nhà đương kim vô địch Pháp ngày 13/6.

Soujirou Kaneyoshi
07-06-2004, 10:11
đau mắt quá, tui khoái mỗi thằng beck, còn lại chẳng thích thằng nào

final summom
07-06-2004, 12:52
Red-evil có thể cho tui biết huấn luyện viên Erickson đã chọn J.Carragher từ bao giờ thế ? Tôi cứ nghĩ ông ta sẽ dùng Cole ở vị trí hâụ vệ cánh trái , thật bất ngờ nếu mùa hè này Carragher được đá chính .Tôi rất thích cầu thủ này , vì anh là thành viên của Liverpool, nhưng anh naỳ thủ cũng cứng lắm đấy .Tui nghĩ huấn luyện viên nên dùng Heskey hơn là Rooney vì Owen đá ăn ý vơí Heskey nhất.

red-devil
08-06-2004, 12:32
Red-evil có thể cho tui biết huấn luyện viên Erickson đã chọn J.Carragher từ bao giờ thế ? Tôi cứ nghĩ ông ta sẽ dùng Cole ở vị trí hâụ vệ cánh trái , thật bất ngờ nếu mùa hè này Carragher được đá chính .Tôi rất thích cầu thủ này , vì anh là thành viên của Liverpool, nhưng anh naỳ thủ cũng cứng lắm đấy .Tui nghĩ huấn luyện viên nên dùng Heskey hơn là Rooney vì Owen đá ăn ý vơí Heskey nhất.
sửa lại chút xíu nha, mình là DEVIL, hỏng phải là EVIL (mặc dù 2 thứ này cũng hơi giống nhau)
Carragher là 1 hậu vệ, dù dự bị thì vẫn cần, anh ta đá khá hay, với lại danh sách đến 23 người cơ mà.
theo quan điểm của tui thì Rooney sẽ đá cặp với Heskey vì Rooney ổn định hơn, và trong vài trận gần đây thì cặp tiền đạo trong đội hình xuất phát của đội tuyển Anh là Owen và Rooney, Heskey vẫn chỉ ngồi dự bị thôi. tui thấy Heskey đá ko "khôn" bằng Rooney.

petern
08-06-2004, 16:49
Tuyển Anh chỉ có mỗi Scholes là tui thích nhưng tội cái là anh đang trogn giai đoạn khó khăn của sự nghiệp. Cơn khát bàn thắng của anh với tuyển Anh đã kéo dài sang con số 11 rồi, chỉ còn 1 tháng nữa là tròn 1 năm anh ko ghi bàn cho tuyển Anh.
Euro này rất có thể Anh sẽ chuyển từ sơ đồ tứ vệ hình thoi sang đội hình với tứ vệ hình vuông với Gerrard và Lampard hơi thấp và trên là Beckham cùng Scholes và như vậy ko những tìm được chỗ cho cả Lampard và Scholes mà còn khắc phục điểm yếu bên hành lang trái của tuyển Anh vì thực chất Anh chả có cầu thủ tiền vệ trái nào thực thụ cả, sơ đồ hình thoi với Gerrard ở cánh trái thì quá phí vì cầu thủ này là mẫu tiền vệ thu hồi bóng và điều tiết nhịp điệu rất tốt.
Sau trận giao hữu thắng Iceland 6-1 thì Becks lại 1 lần nữa bị đau, lần này là ở lưng trước đó sau trận gặp Nhật anh đã bị thương nhẹ ở chân nhưng ko nghiêm trọng và theo lời bác sĩ thì chấn thương lưng mới đây cũng ko đáng ngại. Terry thì có vẻ nghiêm trọng hơn khi mà bác sĩ tuyển Anh nói có khả năng anh này phải ngồi ngoài trận mở màn của tuyển Anh gặp Pháp do 1 chấn thương cũng trong trận gặp Iceland. Nếu quả vậy thì quả là đau đầu cho ông thầy Thuỵ Điển, sau Ferdinand, Woodgate và Southgate thì giờ đây trogn trận đối đầu được xem là quan trọng nhất của Anh ở vòng bảng, Eriksson lại có nguy cơ phải sử dụng Carragher của Liv ở vị trí trung vệ bên cạnh Campell.

final summom
08-06-2004, 20:27
10 điểm cho cách chọn đội hình tuyển Anh của bạn .Bổ sung thêm ở hàng tiền vệ tui sẽ không lưỡng lự mà cho Gerrad đá cánh phaỉ , còn Lampart chỉ có thể đá cánh trái .P.Scholes lúc naỳ tui thấy chỉ toàn bắn chim , trong khi những lúc phong độ cao thì anh sút kinh hồn , nêú phong độ naỳ vẫn còn đến mùa hè naỳ theo tui nên thay anh bằng J.Cole.Chuyện Terry chấn thương không thể đá trận đâù biết đâu đây là mưu kế của Anh trước vòng chung kết , nếu chuyện đó thật thì thật đáng lo cho vị trí trung vệ của Anh , vì chẳng còn ai để thay thế nữa.

Seto
08-06-2004, 23:34
Euro này rất có thể Anh sẽ chuyển từ sơ đồ tứ vệ hình thoi sang đội hình với tứ vệ hình vuông với Gerrard và Lampard hơi thấp và trên là Beckham cùng Scholes và như vậy ko những tìm được chỗ cho cả Lampard và Scholes mà còn khắc phục điểm yếu bên hành lang trái của tuyển Anh vì thực chất Anh chả có cầu thủ tiền vệ trái nào thực thụ cả, sơ đồ hình thoi với Gerrard ở cánh trái thì quá phí vì cầu thủ này là mẫu tiền vệ thu hồi bóng và điều tiết nhịp điệu rất tốt.

Còn tôi ko nghĩ là Anh sẽ chuyển qua sơ đồ này vì đơn giản là ko có sơ đồ này 1 cách thực sự trong bóng đá cả. :-? Petern thử nghĩ xem, bạn nói là "tứ vệ hình vuông" thì có phải lúc nào Becks và Scholes cũng phải trấn ở trung lộ ko, còn Gerrard và Lampard thấp hơn nhưng sẽ y sì ở phía dưới cặp Becks-Scholes, hình vuông mà lại ! Vậy thì lúc Becks phải dạt sang cánh phải còn Scholes phải lui sang cánh trái để tấn công hay để phòng thủ thì nó sẽ lại trở thành đội hình 4-4-2 thông thường với 2 tiền vệ trung tâm và 2 tiền vệ cánh. Nhưng rõ ràng là HLV người Thuỵ Điển sẽ ko chọn đội hình này vì Scholes ko bao giờ đá được cánh trái, thứ hai là vì Anh ko quen chơi và ko thể chơi với 2 tiền đạo mà thiếu đi 1 người tiếp đạn ngay bên dưới, chính vì thế mà tôi nghĩ 4-4-2 với hàng tiền vệ hình thoi là giải pháp tối ưu nhất lúc này dành cho Anh. You nghĩ sao?

final summom
09-06-2004, 13:16
Hàng tiền vệ con thoi cũng thích hợp với tuyển Anh nhưng ai sẽ là người đá sau hai tiền đaọ đây ,một Scholes xuống phong độ và hay bắn chim hay là J.Cole vừa trẻ vừa đang gặp khó khăn ở Chelsea .Và một lý do nữa là đội hình không tận dụng hết tiềm năng của tiền vệ thòng , với đội hình này thật uổng phí khi mà Lampart hay S.Gerrad sẽ ngôì ghế dự bị .

nicolas7manutd
11-06-2004, 06:31
Cách đây 2 năm, Eriksson tuyên bố đến năm 2004 đội tuyển Anh sẽ đủ sức vô địch châu Âu. EURO 2004 đã đến và Eriksson cần thực hiện lời hứa của mình, dù Anh còn xa mới là đội bóng mạnh nhất. Sự tự tin đã tăng lên đáng kể sau thành công tại World Cup 2002 và nhiều cầu thủ Anh tin rằng họ có thể tiến xa.

Thành tích
- 7 lần tham dự EURO
- Bán kết EURO 1968, 1996
- Vòng loại: Xếp đầu bảng 7
- Tỷ lệ cược cho chức vô địch: 7-1
Đánh giá cơ hội:
- Lemerre: Anh có nhiều cơ hội tiến xa tại giải lần này với điều kiện họ không mắc những sai lầm ngớ ngẩn ở những thời điểm nhạy cảm.
- Queiroz: Rất khó đánh bại Anh nếu họ chơi tập trung. Nếu Owen hay Rooney toả sáng, Anh có thể đi đến cùng. Bằng không, họ sẽ dừng bước ở tứ kết

Vào thời điểm hiện tại, Anh có một đội ngũ đồng đều hơn World Cup 2002 và kinh nghiệm cũng không còn là điểm yếu của họ. Những gương mặt mới như Lampard, King, Rooney... hoà nhập khá tốt vào đội bóng và hứa hẹn là những nhân tố mang lại sự đột biến trong lối chơi. Sự vắng mặt của Rio Ferdinand là đáng tiếc nhưng không làm giảm độ tin cậy của hàng thủ, nơi cả John Terry và Sol Campbell đều đang có phong độ tốt.

Nỗi lo thường trực về vị trí tiền vệ trái cũng đã tìm ra lối thoát khi Gerrard đảm nhiệm hành lang này một cách xuất sắc. Ở vị trí trung tâm Lampard, Scholes và Nicky Butt đủ khả năng đương đầu với mọi hàng tiền vệ. Beckham có thể ngờ nghệch ở vị trí tiền vệ trụ nhưng ở bên cánh phải, anh là một tài năng không thể phủ nhận. Trên hàng công, 2 tiền đạo ranh mãnh Owen và Rooney sẵn sàng bùng nổ với bất cứ cơ hội nào dù là nhỏ nhất.

Đội bóng đảo quốc sương mù thường bị đánh giá thấp bởi sự thiếu ổn định và thiếu chất ''quái'' trong lối chơi nhưng Eriksson không thiếu kinh nghiệm để bù đắp hạn chế đó. Không quá khó để Anh vượt qua vòng bảng và thử thách sẽ đến khi họ phải gặp những đối thủ ngang tài, ngang sức. Khi đó, sự toả sáng của cá nhân sẽ mang ý nghĩa quyết định. Đội tuyển Anh không thiếu những cầu thủ lớn có thể định đoạt số phận trận đấu. Chỉ cần một trong số họ toả sáng!

Cầu thủ trụ cột

- Michael Owen

Ngày sinh: 14/12/1979
Cao 1m73 - Nặng 70kg
Vị trí: Tiền đạo
CLB: Liverpool
54 lần khoác áo ĐTQG - 24 bàn thắng

''Owen đã được dưỡng sức và chắc chắn cậu ấy sẽ chơi tốt tại EURO'' - nhận xét của Eriksson được nhiều người đồng tình. Từng được coi là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, những phẩm chất của Owen không thể mất đi sau một mùa bóng kém cỏi với Liverpool. Anh là cầu thủ của những trận đấu lớn và nếu Owen tìm lại sự tự tin, Anh sẽ không phải sợ bất kỳ đối thủ nào.

- David Beckham

Ngày sinh: 2/5/1975
Cao 1m80 - Nặng 74kg
Vị trí: Tiền vệ
CLB: Real Madrid
66 trận khoác áo ĐTQG - 13 bàn thắng

Cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới này cần phải chứng tỏ mình nhiều hơn trên sân cỏ chứ không phải trên các phương tiện truyền thông. Beckham thừa hiểu EURO 2004 là cơ hội để anh lấy lại hình ảnh của mình sau những bê bối vừa qua. Những đường chuyền và cú sút phạt của anh vẫn là một ''sản phẩm'' độc nhất vô nhị và Beckham hẳn chưa quên cách tạo ra chúng.

- Steven Gerrard

Ngày sinh: 30/5/1980
Cao 1m85 - Nặng 80kg
Vị trí: Tiền vệ
CLB: Liverpool
22 trận khoác áo ĐTQG - 3 bàn thắng

Eriksson coi Gerrard như xương sống trong lối chơi của đội tuyển Anh. Tiền vệ đội trưởng Liverpool đang có phong độ xuất sắc và rất háo hức chờ đón EURO 2004 bởi anh đã vắng mặt tại World Cup 2002. Chắc chắn Gerrard sẽ còn khiến mọi người nói nhiều đến mình.

Danh sách ĐT Anh
Chi tiết»
HLV: Sven Goran Eriksson

Thủ môn: David James (Man City), Paul Robinson (Tottenham), Ian Walker (Leicester)

Hậu vệ: Gary Neville (Man Utd), Phil Neville (Man Utd), Ashley Cole (Arsenal), Wayne Bridge (Chelsea), Sol Campbell (Arsenal), John Terry (Chelsea), Ledley King (Tottenham), Jamie Carragher (Liverpool)

Tiền vệ: David Beckham (Real Madrid), Paul Scholes (Man Utd), Nicky Butt (Man Utd), Steven Gerrard (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea), Owen Hargreaves (Bayern Munich), Kieron Dyer (Newcastle), Joe Cole (Chelsea)

Tiền đạo: Michael Owen (Liverpool), Emile Heskey (Liverpool), Darius Vassell (Aston Villa), Wayne Rooney (Everton).

(Sưu tầm từ vnn.vn)

TRIEU TU LONG TAI THE
11-06-2004, 14:23
Theo tui, ông ERIC chuẩn bị cho giải đấu EURO này có một số sai lầm, đầu tiên là sai lầm từ việc chọn đội hình, những BEATIE và SMITH đá hay thế mà ông không chọn lại chọn một VASSEL mờ nhạt và một HESKEY xuống phong độ, trên hàng tấn công của tuyển ANH rõ ràng lựa chọn tối ưu là RONNEY và OWEN rồi, còn về hàng tiền vệ thì theo tôi thấy nếu để hàng tiền vệ giăng ngang như trận giao hữu vừa rồi sẽ có hiệu wả hơn là đội hình con thoi, vì nếu chọn đội hình con thoi, thi theo tôi nên để BUTT ở vị trí thấp nhất của hàng tứ vệ, vì anh này có khả năng thu hổi bóng tốt, bao quát sân và đặc biệt anh có thể hỗ trợ tối đa cho hàng phòng ngự vắng FERDINAND chỉ vì cái ly do quái đản (tôi không hiểu nếu anh thua ở EURO này vì hàng phòng ngự kém thi mấy tay holigan bị nhốt ở ANH co lấy cái cớ đó mà đốt nhà mấy tay trong tiểu ban kỷ luật của ANH khi phat FERDINAND ko nua [-x ) còn ở hai cánh sẽ là GERRAD và BECK, điều nay thi khỏi phải bàn, nhưng ở hàng tiền vệ tấn công , tuỳ theo đối thủ và phong độ mà sẽ chọn SCHOLES va LAMPARD, nhưng theo tôi thì chỉ cần ghi được một bàn thì SCHOLES sẽ lấy lại phong độ tốt nhất mà cống hiến cho tuyển ANH, nhưng gì thì gì có hàng tứ vệ giang ngang sẽ tốt hơn vì như vậy sẽ hoạt động hiệu quả hơn, nhưng cái đó còn tùy thuộc vào ông ERIC, còn hàng hậu vệ bây giờ mới chính là chỗ đáng lo nhất khi RIO thì vắng mặt còn TERRY thì chấn thương, người thay thế trong trân gặp PHÁP sắp tới cho hai anh này có lẽ là CARAGHER, anh này sẽ đá cẵp với CAMPELL, hai cánh là ASLEY COLE và NEVILLE, trong khung thành chắc là JAMES sẽ đảm nhận nhiệm vụ, Nói chung dù là một fan cuồng nhiệt của tuyển ANH nhưng với đội hình hiện nay thì hy vong của tuyển ANH thắng PHÁP là rất ít. Nhưng tôi cũng như các bạn đều mong chờ cái giây phút BECK bước lên bục cao nhất và hôn vào chiếc cup EURO.

final summom
11-06-2004, 17:17
Cho N.Butt vào là một sai lầm lớn đấy !Só sánh về mọi mặt Butt thua thiệt hòan toàn so với Gerradvà Lampart ,vị trí tốt nhất mà Butt có thể có trong tuyển Anh chỉ có thể là dự bị.Theo cách chọn đội hình của bạn thì Lampart đá tấn công thì cũng không hay mà chỉ có thể dùng P.Scholes hay J.Cole mới được.Mùa hè này người tỏa sáng không phải là Beck mà sẽ là Owen đấy

TRIEU TU LONG TAI THE
12-06-2004, 12:08
Không, theo mình thì nếu ở những trận gặp đội yếu thì không sao, nhưng bây giờ là thi đấu EURO, tuyển ANH lại thiêu RIO thì nên để BUTT vào, vì anh thi đấu tiền vệ phòng ngự rất tốt, bằng chứng là WORLD CUP 2002 đó, hàng phòng ngự tuyển ANH được đành giá là chắc chắn nhất cũng nhờ công của BUTT nhiều lắm, còn LAMPARD thì thi đấu tấn công tốt, sút xa hiệu wả nên để đá thay SCHOLES ở vị trí tiền vệ công cũng được, còng GERRAD thì tuyển ANH hiện nay do không còn cầu thủ nào đá cánh trái tốt như anh nên mới để anh dạt sang bên cánh đó thôi, nhưng tôi thấy có lẽ nên để J.COLE thử nghiệm vị trí này.

nicolas7manutd
14-06-2004, 02:33
Bây giờ đã hết hiệp 1 của trận mở màn cho bảng B. Hiện nay thì Anh đang dẫn trước Pháp với tỉ số 1-0. Bàn thắng được ghi do công của tiền vệ Chelsea, FRANK LAMPARD...

Thanh Van Thanh
14-06-2004, 03:45
Bái thằng Pháp làm cụ, đá 4` như thế mà nó kiếm đc 2 quả phạt. Cả đêm nay sẽ nằm nguyển rủa thằng Pháp. Đá như thế mà nó có thể thắng được Anh. 1 thằng cả trận ko làm được gì đến phut cuối tự nhiên ghi được 2 bàn. Nhà thằng này buôn rùa. Kim Quy cũng phải sống dậy gọi thằng Hói là sư phụ.
Quả cuối Gerrad chuyền về ẩu quá để thằng Henry chuyên cắn trộm ập vào, cuối cùng là 1 thằng đá mờ nhạt cả trận ghi bàn.
Tiếc nhất quả Penalty của Beck, trận đấu có thể đã được định đoạt. Ko hiểu sao Beck lại sút vội như thế.
Kết luận lại 1 câu là đội đá hay hơn đã ko thắng được đội rùa hơn.

petern
14-06-2004, 09:08
Gà trống hạ Sư tử
Real trở thành cái tên đáng chú ý nhất với 2 bước ngoặt mang tên Zizou và Becks. Bàn hỏng ăn từ quả 11m của đội trưởng tuyển Anh đã góp phần giúp Pháp hạ Anh trong 1 thế trận mà người Anh chỉ còn nghĩ tới chiến thắng và chấm dứt chỗi trận bất bại của thầy trò Santini. 6 năm trước, tại Pháp Owen đã trình diễn 1 trận đấu ngoạn mục trước Argentina và anh đã được tôn xưng thần đồng, 6 năm sau thần đồng đã ko còn linh nữa nhưng Anh vẫn có 1 thần đồng đó là tân binh trẻ măng Rooney, một màn đột phá ko kém phần ngoạn mục của anh đã giúp Anh vượt lên. Nhưng Pháp mạnh hơn mọi đội khác và là ứng cử viên vô địch số một là có lý do của nó, đó là Zizou, sự khác biệt duy nhất so với Anh hay Ý, Hà Lan. Chàng đầu hói 6 năm trước đã khiến cho Brasil ôm hận và cả nước Pháp hân hoan thì nay 6 năm sau, lại 1 lần nữa anh khiến cả thế giới phải ngã mũ chào. 2 bàn thắng thể hiện đẳng cấp vượt trội của anh đã giúp Santini tránh khỏi thất bại đầu tiên trong 1 trận cầm quân ở 1 giải lớn. 6 năm trước Becks là tội đồ thì nay anh tiếp tục là tội đồ dù rằng thay vào anh chàng tóc vàng lãng tử mới chân ướt chân ráo trình diễn mình là 1 gã đầu trọc đầy kinh nghiệm và bản lĩnh sau những ngày tháng sóng gió. Anh thua nhưng họ sẽ ko bị loại mà sẽ tiến sâu, thầy trò Goran đã có được lực lượng cũng như 1 lối chơi khá hoàn thiện. Nhưng Anh sẽ ko vô địch vì rằng họ ko có bản lĩnh của 1 nhà vô địch cũng giống như Hà Lan và Tây Ban Nha, họ là 3 đội rất mạnh nhưng đó là xét trên lực lượng chứ về tập thể thì ko phải như vậy dù rằng cả 3 được đánh giá cao.

Soujirou Kaneyoshi
14-06-2004, 09:11
chậc chậc, xem trận Pháp - Anh tối qua tức dek chịu được, đã dẫn trước 1 bàn rồi đến mấy phút cuối để nó tung lưới cho 2 quả liền

truonghaohung
14-06-2004, 09:14
khỏi nói nữa ,chỉ biết viết 1 chữ "tức " không nói nên lời .đã biết beckham và tên bathez cùng lò manchester ra mà thế nào cũng mất hết mấy phần thắng gòi .Gerrad đá ở liperpull vẫn không học tập cái wái gì hay hơn ngoài đó .tin mới nhận đây trước khi đi thi đấu đội phán cầu thủ nào cũng ăn thịt rùa .......độc nhất là henry ăn nhiều nhất ..

Tôi yêu FF
14-06-2004, 09:25
thế nào,với lối đá như thế,1vị HLV như thế,có còn ai cứ bảo vệ cái ý nghĩ rằng anh sẽ vô địch Euro năm nay ko,tôi nghĩ có khi anh ko qua nổi vòng bảng chứ đừng nói đến chuyện vvô địch

Soujirou Kaneyoshi
14-06-2004, 09:52
đúng òi, năm nay Pháp vô địch Euro òi, hix, nhưng cứ ức cái thằng Anh sao ngu thế, xem quả Penati thằng Becks sắp đá là mừng, lại đá hụt mới ngu :((

red-devil
14-06-2004, 10:04
đúng òi, năm nay Pháp vô địch Euro òi, hix, nhưng cứ ức cái thằng Anh sao ngu thế, xem quả Penati thằng Becks sắp đá là mừng, lại đá hụt mới ngu :((
lỡ òi, làm gì được nữa. Anh đá cũng hay, ít nhất là cho đến khi thằng ku đen Heskey lùi về hỗ trợ phòng thủ bằng pha phạm lỗi ngay trước gôn, góc sút tổ bố thế kia thằng nào sút mà ko vào. sau đến ông nội Gerrard đá về 1 đường tí nữa làm thằng gôn ăn thẻ đỏ, may mà chưa sao.
trong có 2 ngày mà có 2 thằng ngố chuyên tấn công lui về phòng thủ và do thiếu kinh nghiệm nên chơi "thịt đè người". quá hay, lũ hậu vệ chết miẹ chúng nó hết cả rồi hay sao?

nicolas7manutd
16-06-2004, 06:15
Lại một lần nữa các fan của chàng tiền vệ điển trai và nổi tiếng nhất thế giới phải thốt lên: "Sai lầm của Beckham". World cup 98 thì mọi thứ tồi tệ nhất đã đến với Becks khi anh nhận thẻ đỏ và Anh đã thất bại trước Argentina nhưng lần này có lẽ là không đến nỗi như vậy, ít ra là cho đến hết vòng đấu bảng xem Anh có lọt vào vòng trong không?
Thật lòng mà nói thì Anh đã chơi trội hơn hẳn so với ĐKVĐ nhưng tiếc rằng bóng đá không chỉ có 90'. Đội tuyển Pháp phải biết ơn Zidane 'đầu hói' nhiều hơn nữa. Nếu như Becks kô đá hỏng penalty, nếu như Heskey không phạm lỗi và nếu như Steven kô chuyền về bất cẩn thì... Bóng đá là thế và mọi chuyện có thể xảy ra. Tất cả những ai là fan của túc câu giáo đã chứng kiến trận đấu này hãy xem Zidane như là cầu thủ suất xắc nhất mọi thời đại --- "phù thuỷ" đã biến cái không thể thành có thể không dưới 1 lần.

red-devil
16-06-2004, 08:48
Lại một lần nữa các fan của chàng tiền vệ điển trai và nổi tiếng nhất thế giới phải thốt lên: "Sai lầm của Beckham". World cup 98 thì mọi thứ tồi tệ nhất đã đến với Becks khi anh nhận thẻ đỏ và Anh đã thất bại trước Argentina nhưng lần này có lẽ là không đến nỗi như vậy, ít ra là cho đến hết vòng đấu bảng xem Anh có lọt vào vòng trong không?
Thật lòng mà nói thì Anh đã chơi trội hơn hẳn so với ĐKVĐ nhưng tiếc rằng bóng đá không chỉ có 90'. Đội tuyển Pháp phải biết ơn Zidane 'đầu hói' nhiều hơn nữa. Nếu như Becks kô đá hỏng penalty, nếu như Heskey không phạm lỗi và nếu như Steven kô chuyền về bất cẩn thì... Bóng đá là thế và mọi chuyện có thể xảy ra. Tất cả những ai là fan của túc câu giáo đã chứng kiến trận đấu này hãy xem Zidane như là cầu thủ suất xắc nhất mọi thời đại --- "phù thuỷ" đã biến cái không thể thành có thể không dưới 1 lần.
chính xác, chí lí. đúng là "Cái chết bất ngờ", chỉ trong có 2 phút mà lão Zi hói đã lôi cổ cả đội tuyển Anh và các CĐV của họ từ 9 tầng mây hạ thẳng xuống 18 tầng địa ngục.

Soujirou Kaneyoshi
16-06-2004, 08:52
xem cái phần toàn cảnh euro lúc 10h gì đó trên vtv3 thấy cổ động viên đội anh ở nước nhà trông tội thật, lão heskey cũng ngu cơ, nếu HLV ko thay lão ấy vào thì chắc hoà là cũng

nguoidentuhoian
16-06-2004, 13:53
Đúng là khi nhìn lại bản tin lúc 10h thì mới thấy được những nổi buồn trong ánh mắt của những cổ động viên trung thành , nhưng bóng đá là vậy mà , với lại theo tôi thấy thì đội Anh ko đáng thua trong trận này , vì điều này nên cổ động viên của đội Anh ko khuất phục và ko thể chấp nhận bởi một trận thua quá vô lý này
Còn lão heskey thì than ôi chẳng còn có nụ cười trên môi của lão như ngày nào nữa và chắc giờ lão đang ăn năn hối lỗi vì tội lỗi của mình gay ra đó

lh9d
16-06-2004, 16:08
Đôi tuyển Anh năm nay mở đầu Euro bằng một trận thua trước đội pháp(vốn dược coi là yếu hơn)với tỉ sồ 2-1. Thật là một kết quả đáng thất vọng.Liệu rằng ở Euro năm nay những chú sư tử Anh có đoạt đươc ranh hiệu nào không?hay lại tay trắng #-o :-?

Soujirou Kaneyoshi
16-06-2004, 16:15
ấy, còn cái bọn cổ động viên pháp trông cũng hay thật, mang cả con gà vô đó cổ vũ :))

uriko and rikku
17-06-2004, 20:47
anh đã thua pháp 2-1 đó là sự thật và hôm nay khi đối đầu với thuỵ sĩ Anh sẽ thắng, phải thắng 1, thậm chí là 2 bàn khi tiếp Thụy Sỹ vào đêm nay. Tại sao tôi lại nói vậy? Chỉ cách đây 2 ngày, người Anh đã thua láng giềng bên kia eo biển Manche trong loạt trận mở màn bảng B, nhưng cách thua của họ có thể nói là chấp nhận được.
Trong gần 94 phút thi đấu, họ chỉ thua Pháp đúng 3 phút cuối, chính xác hơn là thua một Zidane quá xuất thần. Trên thực tế, HLV Eriksson đang có những cầu thủ hàng đầu châu Âu, kỹ thuật rất tốt, kinh nghiệm dạn dày và lối chơi khá đa dạng. Có thể Thụy Sỹ sẽ lại tử thủ như Latvia trước CH Séc nhưng, người Anh sẽ xuyên thủng những lớp bê-tông đó. Tôi tin rằng Frank Lampard lại toả sáng và Anh sẽ có 3 điểm.

nicolas7manutd
18-06-2004, 03:49
Dưới đây là bài viết nic copy một phần từ website vnn.vn
Sau khi đọc bài này thì các bạn đã yên tâm được phần nào chưa. Trong trận này thì thật sự Rooney đã toả sáng, bên cạnh đó Becks đã thực hiện được 2 đường chuyền quyết định dẫn đến bàn thắng của Rooney và Gerrard :>
"...Đầu tiên là một tiền vệ Thuỵ Sĩ làm mất bóng vào chân Steven Gerrard (4) ở giữa sân, và tiếp đó, do hậu vệ phải Bernt Haas (2) dâng cao tấn công chưa về kịp nên đã bỏ lỏng hoàn toàn cánh này, tạo điều kiện để Micheal Owen (10) thoải mái nhận bóng từ chân David Beckham bên cánh phải rồi bình tĩnh chuyền vào cho Wayne Rooney (9) hạ gục thủ môn Joerg Stiel (1) bằng cú đánh đầu hiểm hóc sát mép dưới xà ngang... :-$
...Sang hiệp 2, mọi chuyện còn xấu hơn với Thuỵ Sĩ khi Haas phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ngay ở phút 61 =D> . Đây là lần thứ 2 liên tiếp Thuỵ Sĩ phải chơi thiếu người ở EURO 2004 sau trường hợp Johann Vogel nhận 2 thẻ vàng trong trận hoà 0-0 với Croatia...
...Thắng trận bằng lối chơi không thật sự thuyết phục, HLV Eriksson chắc hẳn vẫn còn nhiều mối ưu tư khi mà một số trụ cột của Anh như Owen, Paul Scholes chưa lấy lại phong độ tốt nhất, còn ở hàng thủ, khả năng phòng ngự hạn chế của Ashley Cole và lối chơi hay phạm lỗi của John Terry sẽ vẫn là mối nguy cơ tiềm ẩn cho khung thành James."

TO RED DEVIL: khi nào gửi bài thì cho nic cái nick của Red devil bên Yahoo đi. Anh em tám về bóng đá đi =D>

red-devil
18-06-2004, 08:43
Dưới đây là bài viết nic copy một phần từ website vnn.vn
Sau khi đọc bài này thì các bạn đã yên tâm được phần nào chưa. Trong trận này thì thật sự Rooney đã toả sáng, bên cạnh đó Becks đã thực hiện được 2 đường chuyền quyết định dẫn đến bàn thắng của Rooney và Gerrard :>
"...Đầu tiên là một tiền vệ Thuỵ Sĩ làm mất bóng vào chân Steven Gerrard (4) ở giữa sân, và tiếp đó, do hậu vệ phải Bernt Haas (2) dâng cao tấn công chưa về kịp nên đã bỏ lỏng hoàn toàn cánh này, tạo điều kiện để Micheal Owen (10) thoải mái nhận bóng từ chân David Beckham bên cánh phải rồi bình tĩnh chuyền vào cho Wayne Rooney (9) hạ gục thủ môn Joerg Stiel (1) bằng cú đánh đầu hiểm hóc sát mép dưới xà ngang... :-$
...Sang hiệp 2, mọi chuyện còn xấu hơn với Thuỵ Sĩ khi Haas phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ngay ở phút 61 =D> . Đây là lần thứ 2 liên tiếp Thuỵ Sĩ phải chơi thiếu người ở EURO 2004 sau trường hợp Johann Vogel nhận 2 thẻ vàng trong trận hoà 0-0 với Croatia...
...Thắng trận bằng lối chơi không thật sự thuyết phục, HLV Eriksson chắc hẳn vẫn còn nhiều mối ưu tư khi mà một số trụ cột của Anh như Owen, Paul Scholes chưa lấy lại phong độ tốt nhất, còn ở hàng thủ, khả năng phòng ngự hạn chế của Ashley Cole và lối chơi hay phạm lỗi của John Terry sẽ vẫn là mối nguy cơ tiềm ẩn cho khung thành James."

TO RED DEVIL: khi nào gửi bài thì cho nic cái nick của Red devil bên Yahoo đi. Anh em tám về bóng đá đi =D>
có thể coi đây là trận đấu giải tỏa tâm lí cho các cầu thủ Anh, nhưng thật sự lối chơi của họ trong trận này khác hẳn với trận gặp Pháp. các cầu thủ Anh ra sân với những đôi chân nặng như đeo chì, đá rời rạc, gần như ko thể nhận ra rằng đó là đội từng làm cho đương kim vô địch Pháp phải khốn đốn. nếu cứ tiếp tục thế này thì e rằng trận sau gặp Croatia sẽ rất khó khăn cho Anh. Croatia trong trận đấu với Pháp đá rất dũng cảm, lăn xả, thi đấu rất nhiệt tình, họ có Prso, tay săn bàn nhạy bén, chớp thời cơ cực nhanh. Croatia có lối đá phòng thủ chặt, phản công nhanh rất lợi hại do họ có những cầu thủ có kĩ thuật cá nhân tốt. nếu ko cẩn thận, Anh sẽ bị Croatia hạ đo ván.

Soujirou Kaneyoshi
18-06-2004, 08:48
nick Y!M của cậu ta là reddevilfifa

uriko and rikku
18-06-2004, 15:25
Anh - Thụy Sỹ: 3-0 đó mới là sử tử ANH
Beckham đã chơi tốt và góp công lớn trong ba bàn thắng vào lưới Thụy Sỹ.
Dường như tâm lí sợ thua và buộc phải thắng khiến “những chú sư tử” Anh nhập cuộc không thật tốt, họ chủ động chơi chậm và chắc bên phần sân nhà. Trong lúc những siêu sao của HLV Eriksson còn đang bận lo ổn định vị trí thì dưới sự dẫn dắt của Hakan Yakin, “những chú bò sữa” Thụy Sỹ đã chơi khá hay và mạch lạc...
Họ đã trình diễn một lối tấn công khá đa dạng với những quả chuyền ngắn dài xen kẽ các pha tạt bổng từ hai biên. Tưởng như lối chơi này chẳng thể khiến người Anh lo ngại bởi họ có cặp trung vệ Sol Campbell - Terry chống bóng bổng rất tốt, thế nhưng đã không ít lần các CĐV phải giật mình vì độ sắc của những pha bóng này. Nhất là khi bên cánh trái, Ashley Cole liên tục bị các tiền vệ và tiền đạo Thụy Sỹ vượt qua và thực hiện những pha tạt bóng nguy hiểm.
Thất vọng khi ĐT Anh lại chọn phương án chơi phòng ngự phản công trước một đối thủ yếu hơn, thế nhưng điều quan trọng là họ đã làm được. Beckham khởi xướng bằng quả chuyền dài chính xác cho Owen và Rooney là người kết thúc đợt tấn công rất tốt này bằng một cú đánh đầu nhẹ nhàng sau quả bấm bóng hợp lý của người đá cặp. Với bàn thắng này, Rooney đã trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử EURO khi mới 18 tuổi 7 tháng. Sau bàn thắng, thế trận lại quay trở về như ban đầu.
Hiệp hai cũng vậy, Thụy Sỹ vẫn là đội nắm ưu thế với liên tục những pha tấn công. Tận dụng việc lùi về quá sâu của các hậu vệ Anh, các chân sút áo đỏ tranh thủ tung ra những cú dứt điểm từ xa nhưng lại không quá khó với thủ môn James. Vẫn bằng lối chơi có phần hơi tiêu cực thế nhưng các học trò của HLV Eriksson đã tạo được khá nhiều những cơ hội tốt nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ và tốc độ tuyệt vời của Rooney.
Sau khi hậu vệ Haas nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, ĐT Anh bắt đầu tăng tốc. Ưu thế hơn người đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ 2 của Rooney sau một pha dứt điểm rất căng. Chỉ ít phút sau, Gerrard nâng tỷ số lên 3-0 bằng một pha đệm lòng dễ dàng, nhưng trước đó phải kể đến pha chồng cánh tuyệt vời giữa Beckham và Garry Neville bên cánh phải. 3-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu và người Anh đã làm được điều cần phải làm: đó là một trận thắng! và trong chiến thắng đó đa~ có 1 ngôi sao nổi lên Rooney _ tiền đậo trẻ đầy triển vọng của xứ sở xương mù
phút 23' ghi bàn vào lưới đội thuỵ si~ rooney đã thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn tại euro ( rooney 18t 7tháng )
xin chúc mừng đội ANH

golden angel
18-06-2004, 20:03
haha! lụm đâu ra bài bình luận này vậy? tui mới coi trên báo hồi sáng y chang như bài của ông vậy! tui còn tửong ông là phóng viên viết bài đó chứ!

nicolas7manutd
18-06-2004, 23:34
Nếu có lượm thì cũng đâu có gì để chê trách, topic được mở ra cho mọi người cùng vào xem để biết thêm thông tin về các cầu thủ, câu lạc bộ, quốc gia... của môn thể thao vua. Nếu golden angel coi báo rồi thì cần tìm thông tin gì cứ ra ngoài mua báo về đọc. Cần gì phải vào topic đọc để rồi chê người khác, người ta cũng chỉ có ý tốt là up được càng nhiều bài viết hay cho các fan của túc cầu giáo xem thôi. Nic đây cũng thường xuyên lấy bài viết từ các website khác rồi up lên vậy thôi, có gì là xấu

red-devil
19-06-2004, 09:09
cái này thì red-devil ko đồng ý, forum là nơi để mọi người bàn luận, nếu biến nó thành nơi tập trung các bài báo thì ko còn ý nghĩa gì nữa, hơn nữa muốn copy thì phải ghi nguồn gốc rõ ràng, đó là quy định của box thể thao và cả forum.

petern
19-06-2004, 09:52
Thôi mà các bác! Cãi chi cho mất tình huynh đệ.
Mà mấy you thấy sao chứ trận Anh-Thuỵ Sĩ vừa rồi tôi chả thấy ở Anh một chút gì là triển vọng hết. Lối chơi rời rạc, không kết dính gì cả giống như mạnh tuyến nào tuyến đó đá vậy. Dù ghi tới 3 bàn nhưng rõ ràng là ko thể an tâm với những gì mà Chú sư tử Anh đã thể hiện trong trận này.
Qua 2 lượt đấu thì Rooney là tuyển thủ Anh chơi có vẻ được nhất, thất vọng nhất là Owen và Paul Scholes, 2 anh chơi quá sức mờ nhạt. Có lẽ ANh sẽ vượt qua vòng bảng như vào tới BK ko thì lại là chuyện khác. Mà cũng chớ nên nghĩ tới vòng TK quá sớm vì trước mắt tuyển Anh là trận buộc phải thắng croatia nếu ko muốn về nước sớm.

oncelove
19-06-2004, 11:12
Đội tuyển Anh dưới thời bây giờ hình như được huấn luyện theo lối đá truyền thống của ý hay sao vậy, toàn thấy phòng ngự phản công thôi không nói gì đến trận gặp Pháp ngay cả trận gặp thuỵ sĩ cũng vậy chỉ khi thuỵ sĩ thiếu người mới ào lên tấn công.
Nhưng nếu cứ đá với lối đá này Anh cũng có khả năng đoạt chức vô địch lớn lắm và owen rooney sẽ là nhân tố quan trọng vì họ có tốc độ rất tốt

andromedashun
19-06-2004, 16:32
Lối chơi của đội Anh hiện nay là ''tạm ổn'', tuy vẫn còn thiếu chất kết dính. Điều đáng nói là đội Anh ko có 1 cầu thủ có khả năng cầm bóng và triển khai lối chơi như Totti hay Cassano của Italia, hơn nữa bóng đá Anh vốn bảo thủ, họ ko bao giờ chấp nhận chuyện đội tuyển của họ có 1 cầu thủ dẫn dắt lối chơi, âu cũng là 1 điều đáng tiếc. Tuy nhiên với những tiền đạo đẳng cấp như Owen, Rooney và những tiền vệ có khả năng bùng nổ như Gerrard và Lampard, đội Anh hoàn toàn có khả năng lọt vào tới trận chung kết. Điều cần thiết trong trận gặp Croatia là đội Anh cần thay Terry = King. Rõ ràng Ledley King đá tốt hơn Terry nhiều, trong khi Terry phạm quá nhiều lỗi nguy hiểm trước vòng cấm của đội Anh trong trận gặp Thuỵ Sĩ. Hơn nữa cần cho Owen thời gian. Vội vàng kết luận Owen đáng bị thay ra trong đội hình xuất phát thật sai lầm, vì chỉ có anh thì lối chơi hiệu quả phòng ngự - phản công của đội Anh mới phát huy tác dụng. Đấy là đấu pháp tốt nhất lúc này của đội Anh trong trận gặp Croatia, nếu đội Anh ko muốn điên rồ lao lên tấn công để rồi bị loại sớm như trận gặp Rumani ở Euro 2000. Chắc chắn Croatia phải dâng đội hình đá tấn công như Thuỵ Sĩ, và đấy là thuận lợi cho đội tuyển Anh. Hãy xem đẳng cấp của Owen cao thế nào khi anh chuyền 1 đường bóng như đặt cho Rooney ghi bàn trong trận Anh - Thuỵ Sĩ. Vào 1 ngày đẹp trời và sung mãn về thể lực, khó có ai có thể cản nổi Owen.

Thanh Van Thanh
19-06-2004, 17:40
Thôi mà các bác! Cãi chi cho mất tình huynh đệ.
Mà mấy you thấy sao chứ trận Anh-Thuỵ Sĩ vừa rồi tôi chả thấy ở Anh một chút gì là triển vọng hết. Lối chơi rời rạc, không kết dính gì cả giống như mạnh tuyến nào tuyến đó đá vậy. Dù ghi tới 3 bàn nhưng rõ ràng là ko thể an tâm với những gì mà Chú sư tử Anh đã thể hiện trong trận này.
Qua 2 lượt đấu thì Rooney là tuyển thủ Anh chơi có vẻ được nhất, thất vọng nhất là Owen và Paul Scholes, 2 anh chơi quá sức mờ nhạt. Có lẽ ANh sẽ vượt qua vòng bảng như vào tới BK ko thì lại là chuyện khác. Mà cũng chớ nên nghĩ tới vòng TK quá sớm vì trước mắt tuyển Anh là trận buộc phải thắng croatia nếu ko muốn về nước sớm.


Owen sau đợt 98 thì thi đấu mờ nhạt đi, căn bản là tại lối chơi của Liverpool, Owen là mẫu cầu thủ bùng nổ, đến lúc thích hợp thì sẽ tự nó phát ra. Đúng là trong 2 trận vừa qua Owen chưa làm được gì nhiều như mọi người mong đợi nhưng mà ko có nghĩa là Owen ko làm được gì. Đường chuyền thành bàn cho Rooney trong trận Thuỵ Sỹ là 1 chứng minh. Hơn nữa có Owen trong đội hình xuất phát cũng sẽ làm cho hàng phòng thủ đối phuơng phải cảnh giác hơn nhiều. Owen có khả năng bùng nổ từ mọi vị trí.
Scholes thì mời bình phục sau 1 mùa giải chấn thương liên tục mới MU, hơn nữa Scholes cũng ko được đá đúng vị trí thích hợp của mình. Liên túc phải giạt sang trái để hỗ trợ cho Cole ( cả tấn công lẫn phòng thủ).

Trận đầu tiên đá với Pháp theo tôi thì đấu pháp của HLV rất hợp lý, chỉ thiếu 1 tý may mắn. Nếu thằng Gà Hói mà ko tự nhiên điên lên trong 3 phút thì chằng có gì đáng nói cả. Anh vẫn thiếu 1 thủ lĩnh thực sự ở giữa sân, 1 cầu thủ có cá tính giống như Paul Gasc ngày xưa. Beck chỉ có thể hỗ trợ về mặt tinh thần cho đồng đội chứ chưa thể là 1 thủ lĩnh thực sự. Mà quan trọng nhất là ANH KO CÓ CẦU THỦ NÀO ĐÁ CÁNH TRÁI XUẤT SẮC. Mọi tấn công vẫn thuờng phải đưa qua cánh phải ----> Dễ bị bắt bài, mà hiện nay sai hàng loạt Scandal thì Beck chưa có được phong độ tốt nhất.
Nhưng mà chúng ta có thể hi vọng, tất cả các cầu thủ của Anh đều còn trẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Nếu năm nay ko thành công thì vẫn còn WC2006. Lúc đấy mới thật sự là độ chín của tuyển ANh. Nhưng mà vẫn hi vọng năm nay Anh vô địch [-o<

Soujirou Kaneyoshi
19-06-2004, 17:51
những đường chuyền chính xác và chuyên nghiệp của beckham đã làm nên những kì tích của những đội bóng anh khoác áo! clap clap.....

Backy
19-06-2004, 19:50
Đội anh là ứng cử viên cho chức vô địch kì này,với các tài năng trẻ hiện nay thì anh hoản toàn có thề ,việc thua pháp chì la 2 không may thui hà

troc
20-06-2004, 07:34
Trong vòng loại đến euro 2004 thì Anh toàn thắng và hoà, chưa có trận thua nào. Trận đầu thua Pháp có lẽ là tai nạn, và củng có thể là chủ quan những phút cuối. Nhưng nếu croatia có thể đá với Anh như khi họ gặp Pháp thì có lẽ Anh sẽ rất khó khăn để vào vòng 2. >:-D< 2 đội Anh và Croatia chưa bao giờ chạm trán trong 1 giải lớn. CHỉ có đá giao hữu ở Anh 2 lần và Anh đã hoà 1 và thắng 1. Trận này sẽ rất hấp dẫn vì 2 đội đều cần vào vòng 2, Croatia vẫn còn cơ hội nếu thắng Anh. Dù sao thì củng rất khó đoán, hy vọng Anh sẽ thắng hoặc ít nhất hoà để vào vòng 2.

Có lẽ Owen đã mờ nhạt trong giải nhưng Anh vẫn còn nhiều cầu thủ sáng giá. Beckham vẫn chơi tốt, có Rooney mới lên ghi 2 bàn trong trận gặp Thuỵ Sĩ.

Mà mấy you thấy sao chứ trận Anh-Thuỵ Sĩ vừa rồi tôi chả thấy ở Anh một chút gì là triển vọng hết.

Trận này là Anh chơi chắc rồi đó. Nhưng củng vì Thuỵ Sĩ đá dỡ cho nên mới để cơ hội nhiều nhgư vậy. Nói chung bóng đá khó nói trước.

red-devil
20-06-2004, 11:37
Trận này là Anh chơi chắc rồi đó.
chắc gì mà chắc, ko phải vì bọn Thụy Sĩ dở quá, kĩ thuật kém đến như thế thì Anh cũng vào lưới nhặt bóng mấy lần rồi, trận sau gặp Croatia ko biết có giở trò gì nữa ko, léng phéng là bị Croatia cho đo ván như chơi.

Sanchez
20-06-2004, 13:48
trái thứ hai của thẳnng Rooney quả là rùa thiệt. sút trun`1g cột dọc mà còn bật lưng thằng gun, thiệt tình pó tay lun.
-coi Ý đá xong mà thấy ớn. cỡ hàng tiền vệ như thằng Anh gặp Ý chắc tiêu lun wá

DuyLinh
20-06-2004, 14:48
thiệt tình tui cũng lo cho đội tuyển Anh , nhưng tui tin Anh sẽ cố gắng điều chỉnh lại đấu pháp cho thích hợp hơn . Xem đội Anh đá , tui thấy đội Anh chuyền bóng nhiều quả rất hay mà đội khác ko có , nhất là Beckham .
Còn đội Ý thì từ sau khi cho Pirlo và Gattuso vào thì hàng tiền vệ mạnh lên trong thấy nhưng khâu dứt điểm thì ẹ quá . Nhất thằng Del piero và Vieri m nhiều quả sút rất đẹp nhưng toàn bị thủ môn đẩy ra.

andromedashun
20-06-2004, 18:32
Tôi xin nhắc lại là đội Anh hiện nay rất có lợi thế trước Croatia, nhất là khi họ được dẫn dắt bởi 1 hlv thực dụng như Eriksson. Với lực lượng hiện nay và 1 hàng thủ chơi rất sơ hở, công bằng mà nói Croatia rất khó vượt qua đội Anh. Nếu Croatia thắng được Pháp thì mọi chuyện sẽ rất khác... Tôi nghĩ Anh sẽ thắng Croatia cách biệt từ 2 - 3 bàn như họ đã từng làm với Thuỵ Sĩ hay Đan Mạch hồi worldcup 2002 thôi. Croatia ko hơn được 2 đội trên là bao về lực lượng. Tuy nhiên nếu Anh đụng Italia ở bán kết hay Bồ Đào Nha ở tứ kết thì Anh phải coi chừng.

The 7th of July
20-06-2004, 18:45
Nếu xét về thực lực bi giờ mà nói thì Coroatia không phải là đối thủ xứng tầm với Anh!
Suy cho cùng thì trận đá với Pháp họ cũng chưa thể hiện được cái gì... vì thế có thể nói đó là tỉ số vô thưởng vô phạt!
Nếu Anh cứ chơi với lối đá như 2 trận trước thì 3 điểm là chắc chắn!
Các huynh cứ an tâm, sẽ không có bất ngờ thứ 2 rơi vào cùng 1 cái tên đâu!!!
Dù sao... cũng chỉ là hi vọng...

red-devil
20-06-2004, 18:56
Tôi xin nhắc lại là đội Anh hiện nay rất có lợi thế trước Croatia, nhất là khi họ được dẫn dắt bởi 1 hlv thực dụng như Eriksson. Với lực lượng hiện nay và 1 hàng thủ chơi rất sơ hở, công bằng mà nói Croatia rất khó vượt qua đội Anh. Nếu Croatia thắng được Pháp thì mọi chuyện sẽ rất khác... Tôi nghĩ Anh sẽ thắng Croatia cách biệt từ 2 - 3 bàn như họ đã từng làm với Thuỵ Sĩ hay Đan Mạch hồi worldcup 2002 thôi. Croatia ko hơn được 2 đội trên là bao về lực lượng. Tuy nhiên nếu Anh đụng Italia ở bán kết hay Bồ Đào Nha ở tứ kết thì Anh phải coi chừng.
ko dễ vậy đâu, bác có nhớ Croatia đã rượt Pháp chạy tóe khói luôn ko, nếu ko vì trọng tài sơ suất thì Croatia đã hạ bệ Pháp, Anh phải rất cẩn thận, ko thể chủ quan khinh địch được.

Thanh Van Thanh
21-06-2004, 00:32
Trận đấy tại Pháp hậu vệ bắt ko chặt, còn nếu hậu vệ Anh đá như trận gặp Pháp thì....he he.... cỡ Prso chưa bằng được Henry. Henry còn chưa làm được gì thì ko cần lo lắm. Nhưng mà cẩn thận thì vẫn hơn. Pháp thua 2 bàn cũng toàn bàn vớ vẩn, nhưng mà ko cẩn thận nó lại giống trận gặp Pháp thì bó tay. Mà nói chung Anh bây h phải biết cẩn thận hơn trước rồi. Mấy bàn nhảm nhí chắc sẽ ko xảy ra. Theo tôi thì ít nhất cững phải ghi được 2 bàn.

petern
21-06-2004, 09:27
Các bác đừng sớm lạc quan thế, mùa bóng rồi đã có 1 loạt bất ngờ rồi và tới nay thì Euro cũng chả thiếu bất ngờ do vậy Anh vẫn phải cẩn thận ko khéo giống TBN thì ôm hận. Nên nhớ Croatia đá với Pháp ko tệ 1 chút nào và nếu ko có cha Nielsen thì thèng Gà mái giờ này lo vãi vía rùi.

@Tidus@
21-06-2004, 13:00
Bà con còn nhớ Euro 2000 chăng .

Mở màn 2000, Anh dẫn truớc BĐNha 2-0 sau đó bị thua ngươc 2-3
Mở màn 2004, Anh dẫn trước Pháp 1-0 sau đó thua ngược 2-1 trong 3' cuối .

Trân 2 nam 2000 Anh thắng Đức 1-0
Trận 2 năm 2004 Anh thắng TSỹ 3-0

Trân 3, anh chỉ cần hoà với Romany là vào, nhưng họ đã thua ngược 2-3 sau khi dẫn trước 2-1 . Trong khi đó Ro hoà với Đức . Và năm 2004 TSỹ cũng hoà với Croatia ... và Roman cũng giống như Croa cùng là đội bóng ở Đông Âu ...

dù sao, tui vẫn mong Anh sẽ đánh bại Croatia với tỉ số 2-0 . Pháp thua TSỹ ... và bị loại ... Về nuớc chung với Croatia,TBNha,Nga

@Tidus@
21-06-2004, 13:04
Owen sau đợt 98 thì thi đấu mờ nhạt đi, căn bản là tại lối chơi của Liverpool, Owen là mẫu cầu thủ bùng nổ, đến lúc thích hợp thì sẽ tự nó phát ra. Đúng là trong 2 trận vừa qua Owen chưa làm được gì nhiều như mọi người mong đợi nhưng mà ko có nghĩa là Owen ko làm được gì. Đường chuyền thành bàn cho Rooney trong trận Thuỵ Sỹ là 1 chứng minh. Hơn nữa có Owen trong đội hình xuất phát cũng sẽ làm cho hàng phòng thủ đối phuơng phải cảnh giác hơn nhiều. Owen có khả năng bùng nổ từ mọi vị trí.
Scholes thì mời bình phục sau 1 mùa giải chấn thương liên tục mới MU, hơn nữa Scholes cũng ko được đá đúng vị trí thích hợp của mình. Liên túc phải giạt sang trái để hỗ trợ cho Cole ( cả tấn công lẫn phòng thủ).

Trận đầu tiên đá với Pháp theo tôi thì đấu pháp của HLV rất hợp lý, chỉ thiếu 1 tý may mắn. Nếu thằng Gà Hói mà ko tự nhiên điên lên trong 3 phút thì chằng có gì đáng nói cả. Anh vẫn thiếu 1 thủ lĩnh thực sự ở giữa sân, 1 cầu thủ có cá tính giống như Paul Gasc ngày xưa. Beck chỉ có thể hỗ trợ về mặt tinh thần cho đồng đội chứ chưa thể là 1 thủ lĩnh thực sự. Mà quan trọng nhất là ANH KO CÓ CẦU THỦ NÀO ĐÁ CÁNH TRÁI XUẤT SẮC. Mọi tấn công vẫn thuờng phải đưa qua cánh phải ----> Dễ bị bắt bài, mà hiện nay sai hàng loạt Scandal thì Beck chưa có được phong độ tốt nhất.
Nhưng mà chúng ta có thể hi vọng, tất cả các cầu thủ của Anh đều còn trẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Nếu năm nay ko thành công thì vẫn còn WC2006. Lúc đấy mới thật sự là độ chín của tuyển ANh. Nhưng mà vẫn hi vọng năm nay Anh vô địch [-o<

cha nội herry [đâu cần] ghi bàn, nhường 4 bàn cho ziden mà pháp vẫn thắng đó thôi ... owen cũng nhường cho rooney mà

andromedashun
21-06-2004, 13:47
THỉ chỉ khi Eriksson chịu thay Terry = King thì hàng thủ Anh có thể yên tâm. Xem Terry chơi bóng tui thấy ko ổn chút nào, rất có thể anh ta sẽ trở thành tội đồ mới của Anh như Neville hồi euro 2000 vì thiếu kinh nghiệm. Nếu Anh chơi với cặp trung vệ King + Campbell thì cơ hội cho Croatia là rất ít, vì Croatia khó có thể giữ nguyên mành lưới trong suốt 90 phút. Dù sao tui cũng hy vọng Owen bùng nổ như lúc anh lập hattrick vào lưới Đức giúp Anh lọt vào tứ kết để bịt miệng mấy thằng chỉ trích đòi thay anh bằng Vassell.
À mà ta cũng nên hy vọng Pháp hoà hoặc thua Thuỵ Sĩ và Anh thắng Croatia để Anh đỡ gặp Bồ Đào Nha, chứ Anh mà đụng Bồ Đào Nha thì đáng ngại lắm, vì lối chơi của Bồ là khắc tinh của Anh. Bồ Đào Nha thích giữ bóng lâu và ban chuyền ngắn, gặp Italia hay Pháp có thể họ sẽ bị ''tắt nắng'' :D, nhưng gặp Anh thì biết đâu đấy?

MasterMindSeries
21-06-2004, 18:46
Thằng cha Errisson hơi bị cà tưng!
Nói chung thằng Anh chơi rất đẹp lúc đầu, từ từ tiến sâu thì bị đè bẹp thôi! Chưa bao giờ tin tưởng nổui khả năng vào bán kết. Đây chính là kinh nghiệm ... từ các mùa trước vì mùa trước lúc nào tôi cũng cược Anh cả! lol.

troc
22-06-2004, 04:22
Hehhe Anh thắng Croatia 4-2 rồi. Trận kia thì Pháp thắng Thuỵ Sĩ 3-1

Đầu trận Anh - Croatia thì anh chưa đá hay lắm. Phút thứ 4,5 gì đó đã bị ghi bàn từ đợt tấn công đầu tiên của Croatia. Quả đá phạt chạm chân Cole, sau đó thủ môn James đỡ ra nhưng số 10 của Croatia đã với chân và ghi bàn. Tuy thua 1-0 quá sớm nhưng Anh vẫn không lúng túng, đá vẫn điềm tĩnh và đã gỡ lại 2 trái trước khi hiệp 1 kết thúc. Sang hiệp 2 thì Anh hầu như làm chủ, đá chắc hơn và đã tiếp tục nâng tỷ số lên 3-1. Croatia có 1 bàn danh dự nhờ Tudor đội đầu vào. Sau đó thì Anh lại 1 lần nữa ghi bàn và ấn định tỷ số 4-2.

Trận này thì hầu như Beckham và Owen chẳng tạo được 1 cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Owen thì chẳng có sáng chói từ đầu giải đến giờ. Nhờ sử dụng đội hình giống trận gặp Thuỵ Sĩ nên Anh mới thắng. Trận này chỉ thấy Rooney là sáng chói. Sút vào 1 quả ngay phút 45 quá đẹp. Hehhe chắc có lẽ Owen sẽ nhường chỗ lại cho Rooney rồi. Thằng này mới 18 tuổi mà đã có 4 bàn thắng, hiện đang dẫn đầu giải vua phá lưới và là cầu thủ trẻ nhất của Anh ghi bàn trong Euro. Hình như Anh càng đá càng hay. Trận này Croatia đá củng tốt nhưng vì Anh đá chắc cho nên mới thắng. Sau hôm nay thì Pháp đứng 1, Anh nhì bảng và sẽ gặp Bồ Đào Nha. Hé hé, trận sau Anh đá chắc hay lắm vì gặp chủ nhà. Cả 2 đội đều được ở lại Lisbon nghĩ mấy ngày. Sau đó lại gặp nhau ở Lisbon cho nên không phải đi xa. Cổ động viên củng ở lại, hy vọng Anh sẽ đá tốt hơn ở trận sau.

Thanh Van Thanh
22-06-2004, 04:49
Owen đá tốt như thế mà bảo là đá ko hay, tuy là ko ghi được bàn nhưng mà bàn thắng đầu tiên có công ko nhỏ của Owen đâu. Owen di chuyển chỗ hợp lý, Lampard mới chọc được 1 quả hay như thế. Bàn thứ 3 cũng là công của Owen chuyền cho Rooney phá bẫy việt vị ghi bàn. Owen đá giải năm nay nhiệm vụ chủ yếu là thu hút hậu vệ cho Rooney ghi bàn. Chứ Owen bây giờ bị bắt chặt thì còn làm gì được nữa. Ko phải cứ ghi bàn mới gọi là toả sáng.

Anh vẫn bị thua những bàn nhảm nhí. 2 bàn thua đều nhảm nhí, nhưng quan trọng là dù bị thua bàn sớm nhưng Anh vẫn bình tĩnh tổ chức lối chơi, rất bình tĩnh, ko hề vỗi vã. Trận sau chỉ cần Anh bình tĩnh đá như trận gặp Pháp và đá chặt chẽ như thế thì Bồ Đào Nha cũng chỉ đến như Pháp là cùng. Cũng hi vọng là Anh ko để thua những bàn nhảm nhí nữa.

@Tidus@
22-06-2004, 05:50
nhưng dù sao thì chúng ta củng có thể tạm ăn mừng việc Anh vào tiếp vòng trong rồi . Nhưng không biết thắng BĐN thì mình gặp tiếp ai đây ? <=== :cool:

red-devil
22-06-2004, 09:29
Anh thắng, tui rất vui nhưng trận tứ kết Anh sẽ gặp Bồ Đào Nha, trong đội hình Bồ Đào Nha lại có Ronaldo của MU nhà tui nên dù cho ai thua đi chăng nữa thì tui cũng rất đau lòng.

andromedashun
22-06-2004, 18:15
Trận tứ kết Anh - Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ là 1 trận đấu rất khó khăn cho đội Anh. Ai cũng biết hồi euro 2000 Bồ thắng Anh thế nào rồi. Mặc dù lối chơi của Bồ ko thuyết phục nhưng họ đá rất khác Pháp, Thuỵ Sĩ và Croatia, lại có lợi thế sân nhà nữa. Tuy nhiên có thể dự đoán đây sẽ là 1 trận cầu đinh có tỉ số cao, chúng ta sẽ được thưởng thức 1 bữa tiệc nhiều bàn thắng. Nếu đội Anh có thể phát huy bản lĩnh của các ngôi sao thì họ có hy vọng vượt qua Bồ Đào Nha. Nếu Anh vượt qua được Bồ Đào Nha thì dám Anh vô địch lắm.
Nhắc lại trận Anh- Croat: sign, Owen lại bị chỉ trích do chưa ghi nổi bàn thắng nào. Anh tiếp tục để thua nhiều bàn ngớ ngẩn. Đây là điểm yếu đội Anh cần khắc phục ngay vì vỏng tứ kết ko có chỗ cho những sai lầm. Nếu lại mắc lỗi ngớ ngẩn như trong những phút đầu trận gặp Croat thì Anh sẽ khó đảo ngược tình thế trước những đội có kinh nghiệm và bản lĩnh hơn.

meoandchuot
23-06-2004, 01:41
trận đấu hôm qua thật tuyệt vời có lẽ nó minh chứng cho sức mạnh của sư tử anh giờ đây xem nó mới hứng thú chứ

petern
23-06-2004, 08:48
Wayne Rooney quả là thần đồng và cũng là thần tài của tuyển Anh. Chu cha ơi, mới 18 tuổi lần đầu xuất hiện mà đã có ngay 4 bàn sau 3 trận! đáng nể thiệt. Mong rằng Rooney sẽ còn phát triển chứ đừng như Owen, mới giờ này mà có vẻ như sắp đuối tới nơi rồi, chả còn nhận ra 1 thần đồng của WC1998 nữa.
Tứ kết đụng chủ nhà Bồ, hổng biết Anh có vượt qua được ko, nếu qua được ải này thì thầy trò Erikson có vẻ như đã hội đủ phẩm chất để lên ngôi.

meoandchuot
23-06-2004, 11:16
owen thực sự bây giờ đã ko như trứơc roài nhất là sau chấn thương về dây chằng ko còn sung sức như trứơc nữa nên ko thể trách anh ấy đựơc

Great Se7en
23-06-2004, 13:07
Trận tứ kết Anh - Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ là 1 trận đấu rất khó khăn cho đội Anh. Ai cũng biết hồi euro 2000 Bồ thắng Anh thế nào rồi.

Các bác cứ yên tâm đi.Trong trận tứ kết này thế nào sư tử Anh thế nào cũng thắng cho mà xem.Phải tin tưởng vào DT Anh chứ.Hãy trông chờ vào Rooney,Beckham,Owen,Gerrard.Họ chắc chắn sẽ đưa đội tuyển Anh đến ngôi vô đich.Các bác cứ coi báo thì biết.Rooney bây giờ nổi như cồn.Được so sánh này nọ,đưa lên đến mây xanh(So sánh ngang với Pele).Nhưng mong thằng Rooney không quá tự cao,chơi bời lêu lổng,mắc bệnh ngôi sao vì thế mà đánh mất chính mình.Cứ nhìn gương Beckham vừa qua thì biết.Khổ thân wá.

meoandchuot
23-06-2004, 13:09
bồ đào nha năm nay đá có vẻ chán lém nhất là mấy trận đầu trong khi anh vừa mới chứng minh được sức mạnh của mình ko phải chỉ là tạt cánh hoặc bắn xa nữa mà bây giờ nối chơi của họ thật đa dạng tui nghĩ là anh sẽ thắng

Great Se7en
23-06-2004, 13:23
Nhưng mà tôi thấy cũng hơi lo lo.Bồ Đào Nha là chủ nhà mà.Thế nào chả có cái thiên vị cơ chứ.Cầu mong thằng FIGO,DECO nó gãy chân đi.Đỡ phải đá.He he

andromedashun
23-06-2004, 13:48
Tin mừng cho fan của sư tử Anh: nội bộ Bồ Đào Nha có vẻ bị gây chia rẽ. Deco hầu như ko quan tâm tới việc thi đấu mà ''ghé thăm'' chiếc tàu giá triệu đô của tỉ phú Nga Abrovich, ông chủ Chelsea để bàn việc ...??? Rất có thể tính sắc tộc đã làm nội bộ Bồ Đào Nha lủng củng. Chúng ta hoàn toàn có hy vọng Deco và Figo sẽ ''đá vào chân nhau'' thay vì phối hợp chơi bóng he he he he!!!

meoandchuot
23-06-2004, 14:04
hehe may quá mà bác lấy tin này ở đâu vậy chúng ta có thể mơ tới 1 tim mừng cho anh được roài đó

MasterMindSeries
23-06-2004, 14:55
nội bộ Bồ Đào Nha có vẻ bị gây chia rẽ đây chỉ là phỏng đoán "có vẻ", các bạn nào fan của Anh thì chớ mừng vội vì chuyện đâu còn đó. CHừng nào Anh thắng hãy ăn mừng. Tôi tuy lúc trước theo Anh nhưng bây giờ thì đối lập các bạn rồi lol.!

meoandchuot
23-06-2004, 15:24
do m&c thích anh nên you ghét àh m7c có lỗi gì vậy hen anh là vô địch roài thích cãi nhau thì sang giao lưu và kết bạn chúng ta cãi nhé ở đây lên phong thần đoá ko nên ko nên

MasterMindSeries
23-06-2004, 17:28
Không có cãi nhau! Chúng ta đang nói về Anh mà, Anh quả thật là đội mạnh không phủ nhận được, nhưng với tôi thực sự của Anh có lẽ khộng thể so sánh với Pháp được. Về thực lực Pháp có 1 tiềm năng rất lạ, cứ vào sâu bên trong thì càng mnạnh không ai đỡ nổi, còn Anh thì ngược lại, mặc dù vòng ngoài Anh rất mạnh trấn áp tất cả đấy!

meoandchuot
23-06-2004, 23:36
vậy anh và chú cá đê nói làm gì nhìu xem ai bị loại sớm hơn anh hay pháp mà chú ở hanội hay hcm vậy

andromedashun
24-06-2004, 17:58
Trận gặp Bồ Đào Nha rạng sáng mai sẽ là ''điểm nút'' trên con đường chinh phục Euro 2004 của đội Anh. Đây sẽ là 1 trận đấu rất quyết liệt, hy vọng đội Anh ko còn mắc sai lầm như trận gặp Brazil 2 năm trước. Cầu cho Owen ghi bàn và đội Anh chiến thắng. XD

meoandchuot
24-06-2004, 18:04
hy vọng hôm nay anh sẽ toả sáng hahha mong là anh sẽ chiến thắng để sứng đáng với những gì khán giả dành cho mình
các bác ui sanh nhà m&c chơi ở giao lưu ấy

Great Se7en
24-06-2004, 21:08
Trích:
Không có cãi nhau! Chúng ta đang nói về Anh mà, Anh quả thật là đội mạnh không phủ nhận được, nhưng với tôi thực sự của Anh có lẽ khộng thể so sánh với Pháp được. Về thực lực Pháp có 1 tiềm năng rất lạ, cứ vào sâu bên trong thì càng mnạnh không ai đỡ nổi, còn Anh thì ngược lại, mặc dù vòng ngoài Anh rất mạnh trấn áp tất cả đấy!

Tôi thấy Pháp hết thời rồi.Cả một dàn ngôi sao hết đát.Đá như dở hơi ấy.Có lẽ khoảng mấy năm nữa thì bọn nó chỉ có nước đi Quatar mà đá hết thôi.Chạy như rùa,dứt điểm như lũ trẻ con bóng nhựa ấy.Có lẽ vào đến tứ kết này là xách vali về nước thôi.
Đêm nay,ĐT Anh sẽ thắng.Đó là điều chắc chắn như đinh đóng cột.Anh mà thắng thì chắc chắn sau này CĐV Bồ Đào Nha sẽ ủng hộ cho ĐT anh thôi.Anh sẽ vô địch EURO 2004.Anh muôn năm.

Great Se7en
25-06-2004, 04:48
Trích:
Đây sẽ là 1 trận đấu rất quyết liệt, hy vọng đội Anh ko còn mắc sai lầm như trận gặp Brazil 2 năm trước. Cầu cho Owen ghi bàn và đội Anh chiến thắng. XD

Một kết quả đáng buồn làm sao:Anh của chúng ta đã thua rồi.HIC.Tại sao lại bất công thế nhỉ.Tôi không hiểu các cầu thủ Anh đã làm gì sau khi bắt đầu hiệp hai?Họ chơi một thứ bóng đá không phải của họ.Một lối chơi phòng thủ ngu ngốc.Họ đã kịp nhận ra nhưng không thể cứu vãn nữa.Nếu họ cứ chơi như họ vẫn thường chơi thì đã không có kết quả như thế này.Thật đáng tiếc rằng Rooney lại chấn thương.Tôi cũng không hiểu ông Goran nghĩ gì khi thay Gerrard bằng Hagrever.Đó là một sai lầm.Anh ta vào sân đá như dở hơi ấy.Lại còn Vassell nữa chứ.Đó là những kẻ tội đồ.Họ đã mắc sai lầm nghiêm trọng.Tại sao Beckham có thể đá dở đến vậy nhỉ.Penalty còn trượt thì làm ăn được gì đây.Sẽ lại có một tương lai mờ mịt đối với Beck cũng như ĐT Anh.Thật đáng buồn.

@Tidus@
25-06-2004, 07:26
Loạt đấu cân não từ chấm 11 m

1. CĐV Anh chết lặng, khi Beckham sút rất căng nhưng vọt xà.

2. Deco của Bồ Đào Nha cũng nhằm hướng như Beckham sút, nhưng chính xác.

3. Owen sút vào đúng giữa cầu môn, nhưng Ricardo đổ sang trái.

4. Simao ngập ngừng, nhưng sút rất căng chính xác. Bồ Đào Nha dẫn 2-1.

5. Lampard lại sút chính giữa, nhưng Ricardo lại đổ người bên trái. Anh gỡ 2-2.

6. Rui Costa cũng sút vọt xà

7. John Terry kết thúc rất nhẹ nhàng, đưa bóng vào giữa cầu môn. Anh dẫn 3-2.

8. C. Ronaldo sút thành công, san bằng 3-3.

9. Owen Hargreaves rất căng thẳng, nhưng sút vào bên phải chính xác.

10. Nuno Gomes sút đầy tự tin, san bằng 4-4 cho Bồ Đào Nha

11. A. Cole nhẹ nhàng đánh lừa Ricardo.

12. Portiga đợi James chuyển vị trí mới sút vào giữa.

13. Vassell, bỏ áo ngoài quần, không thắng được Ricardo với cú sút chìm. Hai bên vẫn hoà 5-5.

14. Chính thủ môn Ricardo hạ thủ môn James, chấm dứt đường vào bán kết của Anh.

Dù sao , nếu D.B sút vào lưới bàn đầu tiên thì tuyển anh đã không phải ngậm ngùi như thế, dù owen đã ghi bàn ... nhưng Anh vẫn chính thức bị LOẠI . Euro này chỉ còn 15% thú vị đối với tôi khi Anh bị loại , mong rằng HLan sẽ không bị loại luôn ....

kurorolucifer01
25-06-2004, 07:59
Thật đáng buồn cho đội tuyển Anh .Tôi chỉ tiếc cái bàn thắng mà campell ghi vào những phút cuối nhưng lại không được công nhận .Nhẽ ra họ đã có thể kết thúc trận đấu ở đó vậy mà cái tay trọng tài uir meier lại từ chối .Thế là trong 2 đội bóng tôi thích thì một đã dừng bước .Liệu đêm nay chú gà trống có cất cao tiếng gáy?

troc
25-06-2004, 09:53
Hehhe vậy là Anh bị loại rồi. Chán ghê. Thôi kệ, dầu gì thì trận này củng wá hấp dẫn. Chỉ tiếc là từ khi thằng Rooney bị chấn thương hay gì đó thì Anh đá tệ hẳn ra. Những đường chuyền không chính xác và cả những đợt tấn công chẳng có đợt nào gọi là nguy hiểm. Từ hiệp 2 trở đi coi như Anh mất hết các đợt tấn công. Khống chế bóng hơn 1 phút củng không có. Toàn thấy Bồ Đào Nha không. Chẳng biết làm sao nữa. Những trái bóng 50/50 trên không và dưới đất củng toàn thấy Bồ Đào Nha dành được hết. :cool: Quả phạt của Beckham không biết bị gì mà vọt xà, chắc là người đá quả đầu tiên không biết cái chấm đó có vấn đề. :cool: Dù sao thì củng buồn. Nói chung là Bồ Đào Nha đá hay. Có 2 sự thay đổi người quá thích hợp. Số 23 và 10 (Rui Costa) vào mỗi người đều ghi bàn.

Còn cái bàn cuối cùng của Anh đáng lẽ phải được công nhận. Thằng Campbell tuy mỗi lần tấn công hay phạm lỗi nhưng lần này đồi có phạm lỗi. Bất quá thì chỉ là cánh tay của Terry cản thủ môn Ricardo thôi. Vậy mà lại không được công nhận. Có lẽ tại trọng tài Thuỵ Sĩ :cool: Anh vừa giết TS 3-0 cho nên ôm hận hahha. Hôm nay chắc báo Anh chửi trọng tài thậm tệ. =D> Thấy thằng Campbell vừa đội đầu vào mừng quá chạy tới khán giả, chưa kịp mừng thì tự nhiên thấy Bồ Đào Nha tấn công, chẳng hiểu chuyện gì. :cool: Tội thật, tưởng chừng làm hero của nước Anh rùi. Ai nhè đâu bị phản công. Đến phạt đền thì chỉ là may rủi.

red-devil
25-06-2004, 10:21
Thật đáng buồn cho đội tuyển Anh .Tôi chỉ tiếc cái bàn thắng mà campell ghi vào những phút cuối nhưng lại không được công nhận .Nhẽ ra họ đã có thể kết thúc trận đấu ở đó vậy mà cái tay trọng tài uir meier lại từ chối .Thế là trong 2 đội bóng tôi thích thì một đã dừng bước .Liệu đêm nay chú gà trống có cất cao tiếng gáy?
trái của Campbell đúng là bắt gắt quá, nhưng Bồ Đào Nha là chủ nhà, trong tình huống nhạy cảm có thể thay đổi kết cục như thế thì trọng tài thường là nghiêng về đội chủ nhà, bởi xung quanh trên sân là lực lượng cổ động viên hùng hậu của Bồ Đào Nha hò hét ko ngừng, ko nên trách họ. Anh bị thua ngược chủ yếu là do mất Rooney nên tấn công ko còn mạnh nữa, Vassell vào thay ko hòan thành nhiệm vụ và hình như anh ta chỉ là cầu thủ lấp chỗ trống của Rooney. quyết định thay Gerrard bằng Owen Hargeaves có vẻ ko đạt mục tiêu, trong 2 hiệp phụ Hargeaves đá khá lúng túng, do áp lực căng thẳng của 1 trận cầu lớn chăng? Cuộc đấu trên chấm 11m là may rủi thôi, ko ai có lỗi cả.

andromedashun
25-06-2004, 13:10
Có lẽ chiến thuật của Gerrad Houlier vẫn chưa hoàn hảo. Tôi nghĩ nó cũng là 1 công thức chiến thắng như của Pháp thôi, nhưng nó vẫn chưa hoàn hảo. Nhưng cái cách mà ông Eriksson sử dụng nó trong trận này thật thất vọng. Ngay từ khi ông ta quyết định thay Gerrard ra thì tôi đã thấy ko ổn rồi. Vậy mà tôi cứ nghĩ đội Anh sẽ là 1 hình ảnh giống như cơn lốc màu da cam của Cryff năm 74 cơ chứ. >_<
Eriksson cũng như Trapattoni thôi, ông ta nên từ chức đi!

Great Se7en
25-06-2004, 19:53
Trích:
Có lẽ chiến thuật của Gerrad Houlier vẫn chưa hoàn hảo. Tôi nghĩ nó cũng là 1 công thức chiến thắng như của Pháp thôi, nhưng nó vẫn chưa hoàn hảo. Nhưng cái cách mà ông Eriksson sử dụng nó trong trận này thật thất vọng. Ngay từ khi ông ta quyết định thay Gerrard ra thì tôi đã thấy ko ổn rồi. Vậy mà tôi cứ nghĩ đội Anh sẽ là 1 hình ảnh giống như cơn lốc màu da cam của Cryff năm 74 cơ chứ. >_<
Eriksson cũng như Trapattoni thôi, ông ta nên từ chức đi!

Tôi rất khâm phục tài năng cầm quân của Eriksson.Nhưng không hiểu trận này ông ấy làm sao thế không biết.Hình như là nhớ vợ đấy.Tự nhiên thay Gerrard ra rồi cho thằng Hargeaves vào đá như dở hơi ấy.Cứ nhìn nó cầm bóng mà tức thế không biết.Ông Eriksson rõ ràng chuẩn bị hàng tiền đạo cho Euro lần này không tốt cho lắm.Alan Smith không lấy mà lấy thằng thộn Vassell với Heskey.Thật là tức quá.Tuy Rooney và Owen đá hay nhưng chúng nó cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ.Và sự lựa chọn thay thế là thằng chuyên gia bóng nhựa Vassell.Thế là tạm biệt Anh.Hẹn gặp lại ở WC 2006.

Mutsu Kokono
25-06-2004, 20:24
Chẳng hiểu tại sao ông Ericson cứ tin tưởng trao băng đội trưởng cho Becks thế nhỉ ? Phong độ của Becks tỷ kệ nghịch với các vụ Scandal ! Thế mà ông ta cứ tin tưởng Becks ! Bây giờ không biết nói gì về Becks đây , chỉ là một tên vô dụng mà thôi !
Mà không hiểu ông Ericson cầm quân thế nào mà hễ đội Anh ghi được bàn thắng là toàn đội lui về phòng ngự ! Tân công là cách phòng ngự tốt nhất thế mà cứ cho cả đội phòng ngự thì khác gì đã tự đầu hàng !
CÒn quyết định rút các cầu thủ tấn công ra và thay vào đó là các cầu thủ có khả năng phòng ngự thì thử hỏi vào hiệp phụ lấy ai ra mà tấn công cơ chứ !
Đã thế lối đá truyền thống của Anh là lật cánh đánh đầu thế mà phòng ngự trên không của Anh vất vả vô cùng ! Phải chăng do thiếu Ferdinand ? Không phải thế ! Cambell cũng to con thua kém gì Ferdinand đâu cơ chứ ! Thế mà Anh lại thua do không chiến mới buồn chứ !
Đội Anh tại giải năm nay được đánh giá cao nhất trong các đội vào tứ kết thế mà làm Mutsu thất vọng quá ! :((

Great Se7en
25-06-2004, 20:51
Trích:
Chẳng hiểu tại sao ông Ericson cứ tin tưởng trao băng đội trưởng cho Becks thế nhỉ ? Phong độ của Becks tỷ kệ nghịch với các vụ Scandal ! Thế mà ông ta cứ tin tưởng Becks ! Bây giờ không biết nói gì về Becks đây , chỉ là một tên vô dụng mà thôi !
Mà không hiểu ông Ericson cầm quân thế nào mà hễ đội Anh ghi được bàn thắng là toàn đội lui về phòng ngự ! Tân công là cách phòng ngự tốt nhất thế mà cứ cho cả đội phòng ngự thì khác gì đã tự đầu hàng !
CÒn quyết định rút các cầu thủ tấn công ra và thay vào đó là các cầu thủ có khả năng phòng ngự thì thử hỏi vào hiệp phụ lấy ai ra mà tấn công cơ chứ !
Đã thế lối đá truyền thống của Anh là lật cánh đánh đầu thế mà phòng ngự trên không của Anh vất vả vô cùng ! Phải chăng do thiếu Ferdinand ? Không phải thế ! Cambell cũng to con thua kém gì Ferdinand đâu cơ chứ ! Thế mà Anh lại thua do không chiến mới buồn chứ !
Đội Anh tại giải năm nay được đánh giá cao nhất trong các đội vào tứ kết thế mà làm Mutsu thất vọng quá !

Tôi thấy Beckham vẫn khá đấy chứ.Trong trận vừa rồi chơi đâu đến nỗi tồi?Chỉ vì bất cẩn mất tinh thần thôi mà.Đúng là ông Eriksson già rồi.Tại sao lại bắt những chú con cưng của Anh chơi thứ chiến thuật như vậy nhỉ?Tôi thấy hàng phòng ngự của Anh rất tốt.Đặc biệt là Ashley Cole.Nó chơi rất lăn xả và khoẻ như con trâu mộng ấy(kèm chêt Cristano Ronaldo).Nhưng có lẽ lý do dẫn tới thất bại là các cầu thủ của chúng ta đã hết sức chịu đựng rồi.Thử hỏi trong gần 90 phút họ đã phải chịu đựng như thế nào.Khi Postiga ghi bàn vào lưới của Davids Jeams thì họ mới bừng tỉnh.Nhưng sự bừng tỉnh muộn màng ấy đã không giúp gì được hơn.Nhìn lối đá trong 10 phút cuối của ĐT Anh thật tuyệt vời.Chỉ tiếc là họ thiếu may mắn nên không được công nhận bàn thắng của Sol Campbell.Và cũng do sức ép tâm lí dẫn đến trận thua đáng tiếc này.Nhưng cũng phải công nhận Bồ Đào Nha đá khá hay.Tôi sẽ ủng hộ Bồ Đào Nha trong những trận đấu tới.

MasterMindSeries
25-06-2004, 21:34
Còn gì nữa mà hay với dở chứ các bác
Anh đã thua và đã về nước rồi! Bây giờ tạm thời chúng ta lắng topic này xuống để đem các ông hoàng chủân bị đăng quang thôi nào! lol..

Thanh Van Thanh
26-06-2004, 02:43
Đáng ra nên rút thằng Beckhắm ra, :(( đá như diễn thời trang. Cả trận ko làm được gì cả. Nếu như lúc đây rút nó ra thay Joe Cole vào rồi chuyển Scholes sang đá phải thì tỷ số cũng đã khác. Lại đi cho Phil vào. chẳng hiểu nghĩ cái gì nữa. Hoặc ko thì từ lúc Rooney chấn thương thay thằng tiền vệ vào. Scholes với Gerad vừa ra sân là mất luôn tuyến giữa. Mà đến lúc đá phạt đền vẫn để cho thằng điên kia nó đá quả đầu tiên. Mie cái thằng Khắm, đá thế bao h ko. Mà Jame bắt phạt đền chán quá. Để thằng thủ môn bên nó sút vào. Mà thằng gôn bên nó sút lộ như thế mà cũng ko bắt được. Đau ko thể tưởng được. Anh đen quá. Mà bị trận Pháp như thế mà HLV ko rút được kinh nghiệm , nếu mà phòng ngự thật cẩn thận thì còn ko sao. Trung vệ kèm người chán vãi, thằng Tery đá ko bằng Ledy King. để cho nó đánh đầu vào.

Nhưng mà dù sao Anh cũng đã thể hiện được khả năng của mình, chỉ thiếu 1 chút may mắn và kinh nghiệm nữa thôi. Đành đợi đến 2006 vậy

meoandchuot
26-06-2004, 08:48
có lẽ năm nay là 1 mùa ko thành công với béc dù rất ghét hắn nhưng mà thực sự ko có hắn anh sẽ khó khăn lém bác ạh ko thể nói thế được

Great Se7en
26-06-2004, 11:15
Trích:
Đáng ra nên rút thằng Beckhắm ra, đá như diễn thời trang. Cả trận ko làm được gì cả. Nếu như lúc đây rút nó ra thay Joe Cole vào rồi chuyển Scholes sang đá phải thì tỷ số cũng đã khác. Lại đi cho Phil vào. chẳng hiểu nghĩ cái gì nữa. Hoặc ko thì từ lúc Rooney chấn thương thay thằng tiền vệ vào. Scholes với Gerad vừa ra sân là mất luôn tuyến giữa. Mà đến lúc đá phạt đền vẫn để cho thằng điên kia nó đá quả đầu tiên. Mie cái thằng Khắm, đá thế bao h ko. Mà Jame bắt phạt đền chán quá. Để thằng thủ môn bên nó sút vào. Mà thằng gôn bên nó sút lộ như thế mà cũng ko bắt được. Đau ko thể tưởng được. Anh đen quá. Mà bị trận Pháp như thế mà HLV ko rút được kinh nghiệm , nếu mà phòng ngự thật cẩn thận thì còn ko sao. Trung vệ kèm người chán vãi, thằng Tery đá ko bằng Ledy King. để cho nó đánh đầu vào.

Nhưng mà dù sao Anh cũng đã thể hiện được khả năng của mình, chỉ thiếu 1 chút may mắn và kinh nghiệm nữa thôi. Đành đợi đến 2006 vậy

Không thể thế được.Beck tuy phong độ không tốt nhưng nó là linh hồn của đội tuyển Anh.Ông nghĩ Joe Cole vào sẽ khác sao?Không hề.Joe Cole còn trẻ và thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.Lại còn Scholes nữa.Scholes không đá cánh phải được.Nó đâu biết tạt cánh đâu.Scholes chỉ thích hợp đá giữa trung tâm ấy.Cũng không thể chê trách David James được.Cú sút Penalty của Ricardo quá hoàn hảo không thể chê vào đâu được.John Terry đá khá hay đấy chứ.Mấy quả chẳng may bất cẩn thôi.Tôi thấy trận này Asley Cole là người xuất sắc nhất.Các bác có ủng hộ tôi không?

nguoidentuhoian
26-06-2004, 15:41
Đúng là năm nay đội Anh ko có một chút toả sáng gì so với mọi năm cả , nhưng cũng buồn vì đội Anh phải chia tay sớm như thế khi đây chắc là lần cuối cùng của những gương mặt sáng giá còn đang đá cho đội tuyển Anh
Và điều đáng trách nhất là Davis Beckham vì anh chàng này đã đá hỏng quả phạt đền và dẫn đến trận thua ko đáng có này đó

Thanh Van Thanh
26-06-2004, 16:01
Đồng ý là Beck giúp được phần nào về tinh thần cho Anh nhưng mà rút 1 thằng đá như diễn thời trang ra rồi cho 1 thằng trẻ ( kể cả thiếu kinh nghiệm ) vào thì nó vẫn muốn thể hiện mình nên nó sẽ phải cố gắng đá. Giữ thằng kia lại nó cũng có làm được gì đâu. Cho thằng Joe Cole vào có khi còn gây được bất ngờ. Beck bị bắt hết bài đá đấm gì nữa.
Scholes thừa sức đá bên phải, mặc dù ko phải là sở trường nhưng mà nó vẫn có thể giữ đưuợc cánh và hỗ trợ cho Gary tốt hơn Beck.
Quả thằng Ricardo sút thì chỉ cần tỉnh táo và đoán tâm lý 1 tý thôi là nó chết ngay. Nói chung Jame bắt được nhưng mà chưa thật sự có đẳng cấp. Bắt bóng chết chán thế ko biết.

Great Se7en
26-06-2004, 17:05
Trích:
Beck bị bắt hết bài đá đấm gì nữa.

Ừhm.Có lẽ như vậy đấy.Khổ thân Beck không còn đường sống.Tôi thấy đội nào gặp Anh cũng nói là sẽ bóp chết Beck.Quả thật là Beck được chăm sóc rất cẩn thận.Do đó chàng ta không thể thể hiện được hêt tài năng của mình được.Mà cũng khổ cho Beck có bộ mặt đẹp trai làm chi.Làm mọi người cứ nói là hắn biểu diễn thời trang này nọ.Tôt nhất là Beck hãy chuyển nhượng cho tôi vẻ mặt đó đi.HE HE HE.Thế thì sẽ không bị chỉ trích nữa.

final summom
26-06-2004, 19:18
Chỉ trích Beckham là đúng rồi nghĩ mà xem hắn từng đá hỏng quả penalty quan trọng ở World cup làm đội tuyển Anh thua , còn ở Euro này phá kỷ lục năm trước trật hai quả làm Anh thua hai trận .Đá phạt đền không xong mà đòi làm đội trưởng mới khổ chứ ,đã làm đội trưởng thì phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm ,anh ta không xứng đáng làm đội trưởng đội tuyển Anh thay người khác mới phải đạo.Về đội Anh tui không chỉ trích toàn đội , vì tui thấy Anh đá rất hay ở kì Euro này chỉ là xui thôi , còn Beckham đáng bị trất phế vì anh sắp hết thời rồi , đã 30 rồi còn gì , nghĩ Manchester bán đi quả là thông minh và cao tay dù tui không hâm mộ MU

Great Se7en
26-06-2004, 21:52
Chỉ trích Beckham là đúng rồi nghĩ mà xem hắn từng đá hỏng quả penalty quan trọng ở World cup làm đội tuyển Anh thua , còn ở Euro này phá kỷ lục năm trước trật hai quả làm Anh thua hai trận .Đá phạt đền không xong mà đòi làm đội trưởng mới khổ chứ ,đã làm đội trưởng thì phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm ,anh ta không xứng đáng làm đội trưởng đội tuyển Anh thay người khác mới phải đạo.Về đội Anh tui không chỉ trích toàn đội , vì tui thấy Anh đá rất hay ở kì Euro này chỉ là xui thôi , còn Beckham đáng bị trất phế vì anh sắp hết thời rồi , đã 30 rồi còn gì , nghĩ Manchester bán đi quả là thông minh và cao tay dù tui không hâm mộ MU


Theo thống kê của giới bóng đá thì bất kì cầu thủ nào nổi tiếng của Man rời Man sang miền đất mới kiếm ăn thì đều thất bại thảm hại.Cứ nhìn gương Paul Ince và mấy thằng khác thì biết.Đầu mùa khi Beckham sang Real tôi cứ tưởng anh ta là một ngoại lệ nhưng bây giờ mới thấy rõ điều này.Beckhma đã sa sút một cách kinh khủng,tuột dốc không phanh.Ánh hào quang ngôi sao chói loà đã làm Beckham ngày càng trở nên ngu muội.không biết đến bao giờ anh ta mới trở lại cái thời hoàng kim của mình.Và dĩ nhiên mọi người sẽ nhớ mãi đến loạt Penalty định mệnh mà ở đó,pha hỏng ăn của Beckham có lẽ là pha sút hỏng tồi tệ nhất trong lịch sử EURO của Beckham.Tại sao?Dù biết răng mình nếu đá hỏng quả khởi đầu cuộc đấu súng thì sẽ trở thành một kẻ tội đồ.Nhưng Beckham không thể làm gì hơn được.Đó là định mệnh rồi.Beckham khó mà tránh được.Beckham đã 30 tuổi rồi,sẽ không còn nhiều cơ hội đâu.Anh còn một cơ hội duy nhất để chuộc lỗi đó là tại WC 2006.Hãy cố gắng lên.Chúng ta hãy mở rộng lòng.Hy vọng Beckham sẽ thoát được khỏi màn đêm u tối này để vươn lên khẳng định chính mình.

phuonghoangbattu
27-06-2004, 19:48
những chú sư tử anh giờ bị xiềng trả về rừng cũ mất rùi. thua BĐN, tui cảm thấy nhục giùm họ. ông ericsson có nói: hẹn gặp lại pháp trong chung kết, thế nhưng thật ra là hẹn gặp lại vào kỳ eurô seo.

Great Se7en
27-06-2004, 19:52
Những chú sư tử Anh thua là vì thiếu may mắn thui.Thế bạn đã đọc báo chưa thế?Trọng tài Merie bắt trận Anh-Bồ đã ngỏ lời xin lỗi ông Eriksson vì không công nhận bàn thắng của Sol rồi đấy thôi.Anh quá đen đủi.

phuonghoangbattu
27-06-2004, 20:13
tội thật, thế à tui nghi oan cho họ, cả Owen, beck lẫn Brooney (ko biết đánh có đúng ko). tui ít coi béo lém. tui thấy anh ko bao vờ có duyên với cúp.

snowlion
27-06-2004, 20:57
Những chú sư tử Anh thua là vì thiếu may mắn thui.Thế bạn đã đọc báo chưa thế?Trọng tài Merie bắt trận Anh-Bồ đã ngỏ lời xin lỗi ông Eriksson vì không công nhận bàn thắng của Sol rồi đấy thôi.Anh quá đen đủi.
Đen đủi cái gì.Trận ý tui cũng mong anh thắng.Nhưng thực lòng mà nói thì BĐN trận ấy đá hay hơn.Nó vào là xứng đáng còn gì.Thằng Ericson đáng bị đuổi cổ lắm.Anh ghi 1 bàn rồi về đổ bê tông thấy mà ghét.... >:-D<

Great Se7en
27-06-2004, 21:20
Đen đủi cái gì.Trận ý tui cũng mong anh thắng.Nhưng thực lòng mà nói thì BĐN trận ấy đá hay hơn.Nó vào là xứng đáng còn gì.Thằng Ericson đáng bị đuổi cổ lắm.Anh ghi 1 bàn rồi về đổ bê tông thấy mà ghét....


Công nhận là lối đá này thật là thiếu suy nghĩ.Nhưng họ đã biết sửa sai vào những phút cuối đấy thôi.Ông Goran đã biết sửa sai thế là tốt.Hãy cho thêm cơ hội cho ông ta đi.

nguoidentuhoian
28-06-2004, 11:28
Đến trận đó rồi thì chỉ cần một lần sai sót thôi cũng đủ để loại đội Anh ra khỏi vòng chung kết rồi chứ còn gì nữa
Mà cũng công nhận là đội Anh trong trận đấu này đá quá tồi , ko đúng như người ta thường nghĩ nhỉ cũng có thể là do đá với đội chủ nhà thì có thể họ đã mắt nối gì với nhau đó chứ
Đấy chỉ là suy đáng của tôi thôi chứ ko biết có phải đội Anh thực lức chỉ có vậy hay ko nữa

Great Se7en
28-06-2004, 12:26
Không có chuyến mắt nối gì đâu.Có khi chỉ thằng trọng tài Merie mắt nối thôi hay sao ấy.Công nhận đội Anh đá quá tồi trong suốt trận đấu.Nhưng họ đã sửa sai bằng nhiều pha bóng đẹp vào cuối trận.Anh có tiềm năng rất lớn đấy.Hy vọng WC 2006 Anh sẽ có nhiều điều sáng sủa hơn.

andromedashun
28-06-2004, 18:00
Thế này nhá. FA tuyển HLV. HLV tuyển cầu thủ. Cuối cùng cầu thủ phá tham vọng vô địch của Anh phải ko nào. Suy ra kẻ có lỗi nhất trong thất bại của tuyển Anh là FA :))
Tui nhớ hùi trước bọn FA ngu ngốc nghe theo UEFA treo giò hậu vệ Fedinand của MU để anh chàng này ko thể dự Euro, ông Eriksson kêu ầm lên :)) Cuối cùng hậu quả là kì euro này Anh là 1 trong những đội bị thủng lưới nhiều nhất. (5 bàn) Chưa kể Eriksson còn mắc 1 loạt sai sót khi cầm quân, còn Beckham bất tài thế nào thì ai cũng thấy rồi. (báo chí Châu Á đang chỉ trích Beckham thậm tệ)

Soujirou Kaneyoshi
28-06-2004, 18:04
sư tử con Wayne Rooney đã bị dập tắt ánh hoàng kim trong khi hoàng kim đang chói lọi lên cả thế giới >< đau quá

Great Se7en
28-06-2004, 22:26
Đúng rồi đó.Bọn FA ngu như heo.Có mỗi thằng trung vệ cưng thì treo giò.Ngu không thể chịu được.Đến bây giờ kết cục thế này đây.Dở qúa đi mất.

meoandchuot
29-06-2004, 00:04
troài thực sự ra đâu có ai mún anh Fedinand bị treo giò trừ tên chủ tịch fifa đâu mà ko thể đổ nỗi thế được

Great Se7en
29-06-2004, 08:37
Đâu có đâu.Trong vụ này chỉ có FA xử thôi mà.Tại thằng chủ tịch FA là đàn em nên đàn anh nói là phải nghe thôi.Hứng lên thì treo giò chứ có gì đâu.Khổ thân Rio

meoandchuot
29-06-2004, 12:31
mà ko bít hắn ghét rio ở điểm gì nhỉ có phải anh ấy cố tình đâu mà nếu mà anh ta ko quay lại còn được mà đây vẫn còn thời gian nhưng tất cả đã quá muộn đối với rio

Tam_muc_than_tuong
29-06-2004, 13:14
Khả năng hồi nhỏ thà chủ tchj bị bố thà Rio bắt nạt nên cỡ 20 năm sau nó mới trả thù được. Và có lẽ là 1 triệu năm nữa mối hận này mới nguôi ngoai.

nguoidentuhoian
29-06-2004, 19:53
Hi hi sao nhanh thế chứ , theo tôi nghĩ thì chắc sẽ ko bao giờ ông ta quên được đâu vì đây chắc chắn là mối nhục qúa lớn rồi đó
Nhưng đây cũng ko phải là một phần lớn lỗi lầm đều trút hết cho ông ta mà phải nói rằng đây cũng là một sai lầm lớn của Beckham đó vì anh ta đã tự làm cho đội mình thua một cách tức tưởi như vậy mà , Beckham trước lúc diễn ra vòng chung kết Euro đã có những tuyên bố hùng hồn lắm vậy mà lại làm cho đội nhà loại khỏi vòng chung kết một cách thất vọng
Với lại năm nay đội anh mất đi cầu thu trụ cột trong hàng phòng thủ là Fedinan ( ko nhớ rõ tên nữa ) nên hàng phòng thủ của đội Anh đã phải thất thủ trong những trận đấu khó khăn và mất cầu thủ này thì hàng phòng thủ của đội Anh đã tạo ra khá nhiều khoảng trống đó vì vậy mới thua nhiều và thua những trận đấu căng thẳng nữa chứ

meoandchuot
29-06-2004, 20:25
dù vậy nhưng họ cống hiến thật đẹp mắt với những pha bóng đẹp và có lẽ mấy năm nữa sẽ thấy họ trong 1 phong cách hoàn toàn mới

Master Of Art
29-06-2004, 22:27
Mất Rio không phải là nguyên nhân quan trọng dẫn đến thất bại của tuyển Anh, John Terry thậm chí cả Leddley King đều chơi rất tốt. Còn về bàn thua, thực ra có tất cả là 6 chứ không phải là 5 như một bạn đã nói.
Bàn 1: Một quả đá phạt quá đẹp của Zidane vĩ đại.
Bàn 2: Một quả penalty. miễn bình luận.
Bàn 3: Asley Cole có 1 phút ngu đột xuất khiến cho Robert Kovac có một bàn rùa.
Bàn 4: Đúng là tại đội Anh không kèm người nhưng nếu có Rio thì có lẽ anh cũng chọn Prso hay Rosso chứ không phải là Tudor.
Bàn 5, 6: Kết quả tất yếu do các đôi chân đã quá mỏi mệt.

Tiện thể, tôi thử phân tích nguyên nhân thất bại của đội tuyển Anh.
1. Yếu tố con người
- James có vẻ giống một con vượn bắt bóng hơn là thủ môn. Phản xạ tốt nhưng phán đoán tình huống quá kém, quá nhiều lần để đội bạn đánh đầu thoải mái, không phá được một quả Penalty nào.
- Hậu vệ : có lẽ Gary đã không còn đỉnh cao phong độ, dù thích cầu thủ này vì ý thức trách nhiệm cao, chuyền bóng tốt nhưng có lẽ giờ khắc chuyển giao cho Glen Jonson đã đến.
- Tiền vệ Paul Scholes : một mùa kiệt sức ở MU và những chấn thươn đã khiến anh không thể hiện được mình. Nhưng quả thật cả Hargriever và Joe Cole đều không thể thay được anh khi chơi ở cánh trái ( Joe tuy chưa vào sân nhưng nếu vào anh ta rất dễ bỏ vị trí để tấn công )
- Tiền vệ Beckham: ĐÃ có quá nhiều người nói về anh ta, thôi xin miễn bình luận.
- Tiền đạo Owen: Một thất vọng lớn, không còn tốc độ, không còn sự hăng hái, sợ hậu vệ ------------> Không còn Owen
- Tiền đạo Vassel: Có lẽ tốc độ là cái mà Ericsson chấm cho chiến thuật phản công. Nhưng có lẽ để tấn công, một người như Alan Smith thích hợp hơn. Thiếu thông minh, yếu bóng vía, Vassel còn làm người Anh thất vọng dài dài nếu Rooney không đá.

2. Yếu tố chiến thuật
- Phòng ngự: Phải nói là kĩ năng phòng ngự của đội tuyển Anh đã nâng cao rõ rệt. Bình tĩnh, mạnh mẽ, không khoan nhượng, họ vào bóng quyết liệt, chính xác nhưng không bao giờ phá bóng bừa bãi mà luôn chuyền những đường bóng để có thể phản công.____ Tuy nhiên, chẳng phải người Ý đã trắng tay hơn 20 năm hay sao.
- Tấn công: Không có Rooney, Anh không thể ghi bàn trước các đối thủ lớn. Nhận xét này có lẽ hơi quá nhưng rõ ràng khi thấy cầu thủ này bất cứ hàng thủ nào cũng phải đề phòng nhiều nhất anh ta, các tiền vệ sáng tạo của Anh có thể có khoảng trống để thể hiện. Khi Rooney ra sân, hậu vệ đối phương chỉ cần nhìn Owen và Vassel mỗi người "một con mắt" là đủ đảm bảo an toàn.
Thực ra chưa chắc Ericsson đã sai khi chủ động phòng ngự trong trận gặp Bồ Đào Nha vì có tấn công cũng chưa chắc đã hiệu quả.

Hic, gõ mệt quá, có ai có ý kiến khác không.

Seto
30-06-2004, 00:17
- Thực ra Anh ko có mấy sự lựa chọn ở vị trí thủ môn kể từ khi Seaman giã từ sự nghiệp, mặc dù Paul Robinson là 1 thủ môn có tài nhưng việc để lọt lưới nhiều ở Leeds khiến cho Eriksson ko dám đặt niềm tin vào anh, và thế là đương nhiên James trở thành sự lựa chọn số 1. Mà cũng ko trách được vì thực ra ở Premier League, hầu hết các thủ môn xuất sắc đều ko phải là người Anh. :-?

-Ngoài ra, đúng là HLV người Thuỵ Điển đã thiếu sót khi bỏ quên 2 tiền đạo rất tốt là Jemein Defoe và Alan Smith ở nhà, nếu có ít nhất 1 trong 2 cầu thủ này, thì sau khi Rooney rời sân, Anh đã ko phải khốn đốn như vậy. [-x

-To MOA: Sao tự nhiên hứng thú ghé qua đây thế này ?? #-o

meoandchuot
30-06-2004, 00:29
thực ra là do ông huấn luyện viên khá mặc cảm hay còn gọi là ghét 2 tiền đạo kia mà lại đưa hetkey vào ko bít đúng ko nhỉ đã mấy tháng chưa ghi bàn nên nếu mà hooney ra chắc ko cso tiền đạo mất

andromedashun
30-06-2004, 20:08
Master of art:
đừng có nói Owen như vậy chứ, có đến 3 - 4 đường chuyền chiến thuật của Owen cho Rooney ghi bàn còn gì. Với lại trận gặp Bồ Owen chơi hay thế còn gì? Ko thấy Carvalho phải phạm lỗi liên tục để cản Owen à? Nếu trọng tài tinh mắt thì Carvalho ko còn có cơ hội chơi trận bán kết đêm nay đâu. Mà bác hãy nhớ trong loạt đá penalty với Bồ Owen lúc đá chịu rất nhiều áp lực đấy, ko chỉ vì Beckham tìm chim ở quả thứ nhất mà anh còn đá hỏng liên tiếp những quả penalty khi khoác áo liverpool. Nhưng cuối cùng Owen cũng sút thành công, anh ta là người rất có bản lĩnh đấy.
Còn Terry tui ko cho anh ta chơi tốt đâu, trong nhiều quả câu bóng anh ta hay mắc lỗi vị trí đấy.

Great Se7en
30-06-2004, 20:23
Terry mới khỏi chấn thương xong thì không thể nào hồi phục phong độ cho nhanh được.Nhưng tại sao ông Erik không cho Jamie hay King vào nhỉ.Họ rất có kinh nghiệm mà.

nguoidentuhoian
01-07-2004, 19:25
Những người này tuy có kinh nghiệm nhưng làm sao có sức bằng tuổi trẻ được chứ , bạn cứ nghĩ đến trận Pháp và Hi Lạp đi , trận này những cầu thủ già thua đội hình cầu thủ trẻ đó bạn

Tam_muc_than_tuong
01-07-2004, 20:16
Terry mới khỏi chấn thương xong thì không thể nào hồi phục phong độ cho nhanh được.Nhưng tại sao ông Erik không cho Jamie hay King vào nhỉ.Họ rất có kinh nghiệm mà.
Terry là trung vệ số 3 của ĐT Anh sau Campell và Rio nên Sven cho kậu này vào là phải rồi. Caragher và King tuy có phong độ cao nhưng chưa chắc đã kinh nghiệm bằng các trung vệ lão làng trên.

nogo
01-07-2004, 20:28
cho cái thằng trọng tài Mier bắt trân Anh-Bồ một chú cẩu đi, bắt gì mà như là lính mới zậy, tức ghê

Great Se7en
01-07-2004, 21:32
Hehe.Cái thằng Meier sắp chết đến nơi rồi.Yên tâm.Các cổ động viên của anh đang coi thằng này là kẻ thù số một đó.Có hàng ngàn email gửi đến đòi kill thằng này.Chết là cái chắc.
To Tam muc than tuong:
Bạn hãy đổi chữ ký đi.Chữ kí này to quá.Load lâu.Khổ thân mọi người.

meoandchuot
02-07-2004, 09:05
hêh thèng meier đang bị truy giết mà công ty và người nhà của hắn dang được bảo vệ 24/24 lun

Great Se7en
02-07-2004, 12:45
Ông anh ah`.Có mà bảo vệ thế hay nữa thì cũng không tránh được đâu.Cả đất nước Anh thù nó vì đã cướp đi thắng lợi của tuyển Anh bởi bàn thắng của Sol Campell.Không chỉ tính mạng của Meier bị đe doạ mà còn cả 15 người trong gia đình hắn nữa.Bảo vệ được người này thì lại mất người kia.Khó lắm.

meoandchuot
02-07-2004, 13:49
hehe bảo vệ toàn bộ rồi mà chú mới thua anh nhẩy đúng ko thêm 1 thằng em roài

Instructor Quistis
02-07-2004, 15:08
Ai chớ riêng cái thằng meier nó mà số đen gặp tui ở ngoài đường thì tui sẽ cho nó thành...thái giám luôn X( . Trọng tài đẳng cấp thế giới gì mà ngu rứa, mắt để ở đâu không biết, để tui bắt còn hay hơn.
Anh bị loại cũng nhờ "công lớn" của đội trưởng Beckham nữa chớ. Chỉ được có mấy quả chuyền ra hồn còn trong những giờ phút quyết định đá penanti thì không thể hiểu ổng đá bóng hay bắn chim nữa :-/ .Bi giờ đội Anh tui chỉ khoái mấy cầu thủ trẻ như Owen, Rooney, Lampark,...chơi rất nhiệt tình.

meoandchuot
02-07-2004, 15:13
troài ai mà chẳng có phút sai lầm chủ yếu beck sai lầm quá nhiều thôi mong rằng anh ta sẽ khẳng định được lại mình

green_hp
03-07-2004, 18:05
Ha tôi ghét thằng beck nhất nên khi sút hỏng mấy quả phạt đền tôi thấy vui dã man luôn he he

So_No_Mi
03-07-2004, 20:58
Anh hùng đã trở thành kẻ phản bội khi David Beckham đá hỏng các cú phạt đền và anh đã có công mang lại cho đọi nhà được nghĩ giải lao sớm...môn thể thao vua là vậy đó

babyxxx
04-07-2004, 11:32
Tuy Anh bị loại khá sớm, nhưng cá nhân tớ vẫn nhận định Anh là đội bóng chơi ổn định, chắc chắn nhất tại Euro lần này... Thất bại trước BĐN hoàn toàn ko mang yếu tố chuyên môn, đó đơn thuần chỉ là trò chơi may rủi.

Với bộ mặt thể hiện tại Euro lần này, cộng với độ tuổi trung bình còn rất trẻ của các CT (nhất là các trụ cột như Owen, Rooney, Gerrard, Lampard, Terry, Ashley Cole...) thì tại WC 2006 tới Anh sẽ là đội bóng đáng gờm nhất!!! Hãy chờ và hy vọng!!!

meoandchuot
04-07-2004, 12:25
chưa chắc đâu năm 2006 người ý sẽ lên bục vinh quang

Rikka
04-07-2004, 15:52
Nói chung VCK này Anh đã trình làng 1 bộ mặt khá trẻ trung với những Owen, Rooney, Terry, King, Cole... Với những cái tên đó WC 2006 có thể sẽ là giải đấu của Anh. Nhưng có điều không hài lòng với đội tuyển Anh tại VCK lần này là khi dẫn bàn trước họ quá lo tập trung phòng thủ và phong độ sa sút của thủ quân Beckham và Scholes. Thêm nữa ngoài Rooney và phần nào là Owen Anh không có tiền đạo xuất sắc cả.

andromedashun
04-07-2004, 16:46
Chờ xem Eriksson có đủ dũng cảm để loại Beckham ra khỏi tuyển Anh ko, chứ cứ để thằng này phá thì hỏng hết. Như HLV Jacquet của Pháp đã từng loại Cantona và Ginola mà thành công thì biết. Tui hy vọng Joe Cole sẽ có đủ khả năng thay thế Beckham, thằng này hứa hẹn lắm. Vassell, Heskey và David James gần như chắc chắn sẽ bị loại khỏi đội tuyển rồi, còn Defoe và thủ môn Kirkland xem chừng có tương lai, Eriksson tuyên bố như vậy,

So_No_Mi
04-07-2004, 18:43
Làm sao mà có thể loại bỏ 1 tài năng như Beckham được chứ..người ta chẳng qua chỉ 1 chút sai lầm vì quá căng thẳng...có lẽ khi đối diện với cái đó thì bạn nới thấm thía

andromedashun
05-07-2004, 11:29
Thấm thía cái quái gì bị thằng Ricardo nó hù cho mà mất hết tinh thần, chả suy nghĩ gì cả đá banh vọt lên mây. Người ta sợ nên mới phải dùng tiểu xảo chứ, vậy mà cũng ko biết. 29 tuổi đầu mà như 1 thằng con nít. Gặp mấy quả sau Owen và Lampard tông thẳng quả banh vào giữa gôn mới thắng chứ.
Cái này người ta gọi là ảnh hưởng tiêu cực của ngoại cảnh á, tiền đổ vào miệng nhiều quá nên quên cả chơi bóng. Thằng này là 1 Anna Konikova thứ 2. Phải cho nó sang Brazil sống ổ chuột mấy ngày thì nó mới thấm thía!!!

UK87
05-07-2004, 15:29
Làm gì mà you chửi rủa Beck thậm tệ thế, Maradona tuổi trẻ cũng sống ổ chụt ở Riodegiannero lớn lên vẫn sút trượt phạt đền như ai đấy thôi, vấn đề chỉ là tâm lý không tốt thôi, Beckham đã mất đi "cái uy" đứng trước các quả phạt đối với các thủ môn. Trước đây lúc còn ở MU xem Beck đứng trước các quả thì đều cảm nhận được rõ là sự căng thẳng nhiều hơn thuộc về các thủ môn, ngay cả các quả sút penalty anh ta cũng làm các thủ môn không biết đâu mà lần đối với các thủ môn với những quả úp mu vào giữa cầu môn, nhưng từ khi về RM Beck trở thành "người tiếp đạn ngoại hạng" chứ không còn là người thủ lĩnh trên sân nữa, không đá phạt trực tiếp, không sút penalty, rõ ràng bản lĩnh của Beck đã về Zero. Có lẽ sau này Eriksson sẽ không còn để Becks đá Penalty nữa, nhưng việc loại Beck khỏi đội tuyển thì "còn mướt" rõ ràng hiện nay đội Anh không đào đâu ra một tiền vệ biết cách tiếp tế bóng cho tiền đạo tốt bằng Beck đúng không? nếu loại Beck khỏi đội tuyển thì đúng là Eriksson đã tự chặt 1 chân ghế HLV của mình vì lối chơi phòng thủ phản công nhàn nhã, hiệu quả của đội tuyển Anh hiện nay được xây dụng lên chủ yếu là 1 phần là nhờ Beck.

andromedashun
06-07-2004, 20:23
Trong các giải đấu lớn Maradona chỉ sút phạt hỏng có 1 quả thôi, đấy là trận gặp Nam Tư ở Italia 90 nếu tui ko lầm, còn thằng Beck sút hỏng liền tù tì 3 quả lận T_T Nếu ko cắt nó đi thì cũng tước băng đội trưởng của nó mà giao cho người khác, theo tui nên trao cho Gerrard là hợp lí nhất. Vấn đề ở chỗ thằng Beck lúc vào đội thi đấu như 1 ngôi sao, hay làm phách --> hỏng. Lúc thất bại thì ko chịu chấP NHẬN chỉ trích mà lại đổ tại, người như thế làm sao thành cầu thủ lớn được??? Mà nó đã 29 tuổi đầu rồi đấy, cơ hội cho nó ko còn nhiều đâu.

UK87
07-07-2004, 08:55
Đá hỏng dù ít dù nhiều vẫn là đá hỏng nên không thể đổ tại chuyện Beck đá hỏng là do... giàu quá phải không? Còn cái băng đội trưởng để cho BEck là xứng đáng rùi, một cầu thủ đã từng đạt quả bóng bạc thế giới và Châu Âu thì làm gì ma không xứng đáng mang băng đội trưởng cơ chứ, còn chuyện làm phách tui nghĩ You tưởng tượng ra đó thôi, chắc là trông Beck hơi bị ngứa, nhưng kệ Beck thôi vì ngôi sao nào chả có tật :cool:. Còn cái vụ để Gerrard làm đội trưởng thì hơi bị khó đấy, trước hết phải xem HLV trưởng là ai, rồi xem xem là phong độ của Gerrard có ổn không đã ... mùa Euro vừa rồi Gerrard không còn là chính mình, thiếu sinh khí và tích cực vô cùng, chuyền xa không còn chính xác nữa ----> Thế là không được

babyxxx
19-08-2004, 13:02
Anh - Ukraina: 3-0 =D>

3 bàn thắng do công Becks, Owen và Wright Phillips ghi. Becks đã toả sáng trong trận đấu này với 1 bàn thắng và 1 đường chuyền cho Owen lập công. 1 chiến thắng khích lệ cho Anh trước khi bước vào vòng loại WC 2006...

The 7th of July
20-08-2004, 06:34
Hé hé... cái bàn thắng của thằng Becks rùa không mê, lão Terry sút bóng... chả biết sút hay chuyền... bóng cứ đi loạn cả lên cắt chéo sân... tới ngay chỗ cột dọc và thằng Becks chỉ việc xoạc cho quả bóng đi đúng hướng hơn chút!!!:))
Bàn thứ 2 thì đẹp, Becks tạt bóng ngay trước vòng cấm = chân trái cho Owen băng xuống... đánh đầu! 2-0
Bàn thứ 3 ----> Đỉnh cao ! Dốc 1 phát sút ngay! 3-0...Wright Phillips mà đá tằng tằng thế này có ngày thằng Becks nghỉ khoẻ!!!:)) (Cứ thử sút Penalty lên giời nữa xem :)))

Great Se7en
20-08-2004, 08:14
Vậy là hay rồi.Thằng Wright Phillips này có vẻ khá đấy.Rất có triển vọng thay thế Becks

meoandchuot
20-08-2004, 10:02
có lẽ khó vì beck có điểm mạnh về ngoại hình sự nổi tiếng sợ huấn luyện viên sẽ ko cho hehe

The 7th of July
20-08-2004, 10:10
He he... thằng Becks cũng sắp lên lon... trưởng lão rùi!!! Kiếm chuyện nghỉ cho khoẻ như Paul là vừa!!!:))
Còn phải để cho lớp trẻ nó nhú với chứ!!! Bộ sống mãi được sao???:))

meoandchuot
20-08-2004, 10:14
nhưng nó cũng chịu về vườn ít nhất là vài năm nữa càng già càng cố mà

neverback
20-08-2004, 14:50
người ta nói gừng càng già càng cay Beck nhà ta chắc chắn sẽ lấy lại được tiếng tăm của mình trong năm nay mà , mình tin là vậy mà

The 7th of July
20-08-2004, 15:31
người ta nói gừng càng già càng cay Beck nhà ta chắc chắn sẽ lấy lại được tiếng tăm của mình trong năm nay mà , mình tin là vậy mà

He he... không biết bao nhiêu lần rùi thằng cha này phải kiếm lại tiếng tăm như anh bạn nói!!!???:))
Khiếp đảm!!!:)) Đúng là gừng càng già càng cay... nhưng có lẽ với Beckham lại là cay đắng!!! Tớ đã bảo rùi mà... chưa có thằng nào rời khỏi Old Trafford mà yên thân được đâu!!!:))----> Đáng đời!!! :cool:

Duong_Qua
20-08-2004, 20:12
Euro 2004 đã gần kề. Fan hâm mộ đội tuyển Anh vào đây để chia sẻ buồn vui với ĐT nhe... Hồi trước có 1 topic, nhưng mà kiếm hoài ko ra nên lập topic mới luôn...

Trước hết là danh sách ĐT Anh tham dự Euro:

Thủ môn: David James (Man. City), Paul Robinson (Tottenham), Ian Walker (Leicester).

Hậu vệ: Gary Neville (MU), Phil Neville (MU), Ashley Cole (Arsenal), Wayne Bridge (Chelsea), Sol Campbell (Arsenal), John Terry (Chelsea), Ledley King (Tottenham), Jamie Carragher (Liverpool).

Tiền vệ: David Beckham (Real Madrid), Paul Scholes (MU), Nicky Butt (MU), Steven Gerrard (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea), Owen Hargreaves (Bayern Munich), Kieron Dyer (Newcastle), Joe Cole (Chelsea).

Tiền đạo: Michael Owen (Liverpool), Emile Heskey (Liverpool), Darius Vassell (Aston Villa), Wayne Rooney (Everton).

Danh sách dự bị: Jermain Defoe (Tottenham), Richard Wright (Everton), Matthew Upson (Birmingham), Gareth Southgate (Middlesbrough), Scott Parker (Chelsea), Alan Smith (Leeds).

Trong danh sách này, đáng nói là Heskey và Vassel có mặt, trong khi 2 TĐ có fong độ tốt hơn Smith và Defoe fải ngồi ngoài... Heskey thì ẹ từ lâu nay rồi, còn Vassel cũng ko có gì nổi bật, ko hiểu sao lại được chọn???


Ở cái đội hình này vẫn còn nhiều cái dở nhưng đến năm 2006 thì có lẽ sẽ hay hơn nhiều khi mà những Alan Smith ,Jermain Defoe ,scott Parker,Wayne Rooney ,John Terry ,Frank Lampard ,Owen Hargreaves ,Ledley King , Jamie Carragher ,Steven Gerrard ,Kieron Dyer , Joe Cole trưởng thành
họ sẽ làm rạng danh các chú sư tử còn những Paul Robinson hay KiKland
Họ sẽ làm ĐỘI ANH VÔ ĐỊCH WORLD CUP 2006

Duong_Qua
23-08-2004, 09:06
Đi về đâu hỡi Rooney?


Rooney trong màu áo ĐTQG Anh.
Để giữ chân Roonay, Everton, CLB đang nợ ngập đầu, đã sẵn sàng đề nghị anh một hợp đồng 5 năm với mức lương 50.000 bảng/tuần. Trong khi cả Rooney lẫn người đại diện của anh đều chưa có bất cứ phản ứng gì thì những tin đồn về một cuộc chia tay sân Goodison Park vẫn liên tục xuất hiện. Vậy thần đồng trẻ này có thể đi về đâu?


Chelsea



Với sự hậu thuẫn của tỷ phú Roman Abramovich, Chelsea là một trong số ít các CLB có khả năng mua Rooney sau khi Everton đặt giá 50 triệu bảng. Thêm nữa, sự ra đi của Juan Veron và Hernan Crespo đã cho thấy, Abramovich không hề sợ canh bạc này.



Tuy nhiên, tân HLV Jose Mourinho, mặc dù ngưỡng mộ tài năng của Rooney, đã từ bỏ vụ theo đuổi này khi cho rằng, Chelsea đã có nhiều tiền đạo đẳng cấp.



Manchester United



Với những đồng đội tại đội tuyển Anh như Gary Neville, Paul Scholes, và Rio Ferdinand có mặt ở Old Trafford, Rooney sẽ không mất nhiều thời gian để thích nghi. Nếu Rooney đá cặp với Van Nistelrooy, đây sẽ là một trong những cặp tiền đạo đáng sợ nhất châu Âu.



Vấn đề là ở chỗ Ferguson đã đưa về một tiền đạo mới trong mùa hè này là Alan Smith từ Leeds và CLB, hoạt động như một công ty, sẽ không sẵn lòng đáp ứng các yêu cầu của Everton.



Arsenal



Cơ hội không thiếu cho Rooney khi Arsene Wenger luôn ngưỡng mộ tiền đạo của Everton và nếu bán Patrick Vieria cho Real Madrid, ông hoàn toàn có đủ tiền để mua anh.



Nhưng Wenger mô tả việc ký hợp đồng với Rooney là một kế hoạch “tuyệt vời” nhưng khó thành hiện thực khi dự án sân Ashburton Grove còn chưa hoàn thành. Nếu Vieira ra đi, Arsenal sẽ tìm người thay thế anh nhưng không phải là một tiền đạo.



Real Madrid



Không quá ảo tưởng vì trước cuộc bầu cử, Florentino Perez tiết lộ rằng, ông rất thích Rooney và nếu HLV Jose Antonio Camacho muốn ký hợp đồng với anh, ông cũng có thể làm được.



Buồn thay, tuyên bố của Perez chỉ là của cá nhân và mọi quyết định cũng phải phụ thuộc vào HLV Camacho. Ngoài ra, tiền vệ của Real Madrid, David Beckham cũng khuyên Rooney nên ở lại Everton để phát triển tài năng.



Barcelona



Luôn luôn cạnh tranh với Real Madrid, Barca sẽ không để đối thủ của mình có được Rooney nếu sân Bernabeau có ý định ký hợp đồng với anh.



Song dường như điểm dừng chân này cũng quá xa vời với Rooney. Barcelona đã đưa về 4 cầu thủ lớn trong mùa hè này là Ludovic Giuly, Deco, Henrik Larsson và Belletti. Mặc dù Chủ tịch Joan Laporta khẳng định Barca đang tìm một tiền đạo nữa nhưng ông đã không đưa tên Rooney vào danh sách.



Vậy nếu không chấp nhận mức lương kỷ lục trên, Rooney có thể đi về đâu? Mọi cơ hội chỉ là 50 – 50. Dường như lúc này, với Rooney, Everton vẫn là sự lựa chọn sáng suốt nhất.



Theo Thể thao Việt Nam

Master Of Art
23-08-2004, 14:25
Tuyển Anh thật sự đã mất Paul Scholes. Thực ra thì điều này cũng không quá đáng tiếc vì tiền vệ công đã có Frank Lampad nhưng không có ai chơi tiền vệ trái được cả, đây sẽ là bài toán hóc búa nhất, vì ngay cả Scholes cũng chỉ là chơi tạm ở cánh trái mà thôi. Giá như Steve McManaman có phong độ cao thì hay biết mấy.

The 7th of July
23-08-2004, 16:42
Trùi ui, mất Scholes mà hổng thấy hụt hẫng sao? Sở dĩ Paul phải chơi lệch lung tung là vì tuyển anh chẳng có ai đá tiền vệ trái ra hồn cả! Giá như có Giggs có phải đỉnh không? Mà thằng Joe Cole đá lệch sang được cánh trái thì lại hổng cho đá....Ke ke...
Giờ mất Scholes rùi... hàng tiền vệ tuyển Anh sẽ mất 1 trong những trụ cột trứ danh nhứt từng có!
Hê hê... còn trông mong McManaman trở lại phong độ đỉnh cao với những cú dốc bóng thần sầu hồi nào... thì phải hỏi 1 câu: Bao giờ cho đến ngày xưa??? Ke ke!

Master Of Art
23-08-2004, 17:37
Giờ mất Scholes rùi... hàng tiền vệ tuyển Anh sẽ mất 1 trong những trụ cột trứ danh nhứt từng có!
Hê hê... còn trông mong McManaman trở lại phong độ đỉnh cao với những cú dốc bóng thần sầu hồi nào... thì phải hỏi 1 câu: Bao giờ cho đến ngày xưa??? Ke ke!

Thì còn biết sao bây giờ, MU tôi thích nhất là Scholes nên anh nghỉ thi đấu cho ĐT sẽ có thời gian nhiều hơn dành cho Club. Hơn nữa tiền vệ công thì Scholes khó mà cạnh tranh được với sức trẻ của Frank Lampard dù kinh nghiệm, nhiệt huyết anh có thừa, bây giờ là lúc tốt nhất để nói lời chia tay. Kể ra thì để Scholes chơi tiền vệ trái là một sự vá víu vì không có trận nào mà anh đá xuất sắc ở vị trí này, hi vọng lớn nhất của tuyển Anh là Kieron Dyer nhưng anh này lại đang mắc bệnh ngôi sao ở Newcastle.

Duong_Qua
23-08-2004, 17:57
Nếu đội Anh thay đổi HLV thì có phải tốt không nhỉ!!!
HLV đó đâu phải là hay khi làm cho đội Anh chả được cái gì nhỉ!!!
Mà lại còn được săn đuổi nữa chứ . Ngay cả Chelsea cũng vào cuộc từ hồi năm ngoái !!!
Nếu mà là tôi tjì thà đem Mourinho về còn hơn!!!

The 7th of July
23-08-2004, 18:26
Scholes khó mà cạnh tranh được với sức trẻ của Frank Lampard dù kinh nghiệm, nhiệt huyết anh có thừa
Ông anh nói thế là không đúng rồi, Scholes năm nay 30 tuổi cái tuổi rất chín để cống hiến tất cả!!! Điều đáng nói ở đây không phải là tuổi tác, sức trẻ bởi cái đó chỉ tính với những người ở tuổi 32, 33 thôi!!!
Cái chính ở đây là Scholes muốn dành tất cả những gì còn lại của đời cầu thủ cống hiến cho MU! Vả lại Lampard có tài thật nhưng dù sao cũng chưa thể với tới được tầm của Scholes, so sánh thế là hơi khập khiễng! Vả lại tầm ảnh hưởng của Scholes lên đồng đội là rất lớn bởi giờ trong tuyển thì anh là 1 trong số những người khoác áo lâu nhất! Còn Lampard chưa thể gọi là trụ cột được!
Nhưng dù sao mình cũng tin là không có Scholes thì hàng tiền vệ của đội Anh vẫn rất mạnh! Hê hê... sao lúc nào đá giao hữu thì hay thế mà lúc chơi những trận quyết định thì đá như fưn ấy nhỉ?

Master Of Art
23-08-2004, 18:45
Chú mấy tuổi rồi mà xưng hô ngọt xớt như vậy hả, tưởng phản đối, ai dè cuối cùng cũng công nhận Scholes từ giã là hợp lí, thôi thì chờ đợi anh ta toả sáng ở Primier League vậy, mà dạo này Ginger Prince có vẻ hơi trầm.

The 7th of July
23-08-2004, 20:14
Chú mấy tuổi rồi mà xưng hô ngọt xớt như vậy hả, tưởng phản đối, ai dè cuối cùng cũng công nhận Scholes từ giã là hợp lí, thôi thì chờ đợi anh ta toả sáng ở Primier League vậy, mà dạo này Ginger Prince có vẻ hơi trầm.
Biết ngay là thể nào cũng phải pót bài xin lỗi ông anh này mà! :D Tại lỡ ấn Gửi trả lời rùi... lười, chẳng muốn sửa lại luôn! He he....
Tại nhầm nhọt chút ấy mà... bỏ quá cho đệ!!! He he...
Trầm là đúng rùi... nhiều chuyện wá đi! Chỉ khi nào Ảnh hứng lên tống cho mấy cái thằng kia vài phát đại bác thì MU nhà mình mới tỉnh người ra được! Hê hê... dạo này... toàn bắt đá ở vị trí linh tinh chả thế! Lúc nhảy bên này, lúc chơi bên nọ, khi lên, khi xuống... thật là... hết chịu nổi luôn! X(

neverback
26-08-2004, 01:25
Đội tuyển Anh: Vẫn có thể tin tưởng vào Becks


Vị thủ lĩnh của đội tuyển Anh, David Beckham, cầu thủ đã phải hứng chịu bao nhiêu lời chỉ trích tại Euro 2004, vừa chứng tỏ cho HLV Sven-Goran Eriksson thấy rằng, “3 con sư tử” vẫn luôn có thể tin tưởng và anh. Galactico này của Real Madrid vừa chơi một trong những trận đấu xuất sắc nhất của mình, khi đội tuyển Anh đánh bại đối thủ Ukraina tại Newcastle vào đêm thứ Tư vừa qua.
Cách đây 2 tháng, quả penalty bị thủ thành Fabien Barthez của đội tuyển Pháp chặn lại, rồi sau đó là pha “bắn chim trên giời” của Becks trong trận tứ kết trước chủ nhà Bồ Đào Nha, đã khiến đội tuyển Anh phải trả giá đắt. Tất nhiên, tội đồ Becks đã trở thành trung tâm của mọi mũi dùi công kích.
1 bàn thắng (ở phút thứ 27) và 1 đường chuyền quyết định cho người đồng đội mới tại Real Madrid, Michael Owen (50’) trong trận giao hữu giữa Anh với Ukraina, có thể chưa đủ để chuộc lại hết lỗi lầm trước đó của Becks. Thế nhưng, ít nhất thì tiền vệ này đã cho 35.000 CĐV có mặt tại St James’ Park thấy rằng, anh vẫn là một nhân tố không thể thiếu trong khâu tổ chức tấn công của đội tuyển Anh.
“Đối với tôi, anh ấy luôn chơi rất tốt”, ông Eriksson đưa ra đánh giá đầu tiên về Becks kể từ sau chiến dịch ngắn ngủi ở Bồ Đào Nha. “Nếu không ở phong độ đỉnh cao, ngay lập tức anh ấy bị chỉ trích, đó là điều mà tôi có thể hiểu được”. Nhà cầm quân người Thụy Điển nói tiếp: “Những gì mà anh ấy đã thể hiện trong trận đấu với Ukraina chính là câu trả lời hay nhất đối với những ai còn nghi ngờ anh ấy”.
Mối đe dọa Wales
Trên thực tế, Ukraina đã không chuẩn bị cho mình theo cách tốt nhất trước chuyến di chuyển đến Đan Mạch để thi đấu trận mở màn của mình tại vòng loại World Cup 2006 (bảng 2 khu vực châu Âu). Hoàn toàn sụp đổ trong hiệp 2 trận gặp Anh sau khi đã mờ nhạt trong hiệp đầu, các cầu thủ của Oleg Blokhin vẫn đang chờ đợi một chiến thắng đầu tiên kể từ tháng 6-2003 (thắng Armenia 4-3).
Về phần mình, ngoài kết quả thắng 3-0 với 2 pha ghi bàn của Becks và Owen, ông Eriksson cũng có thể hài lòng về sự xuất hiện trong hiệp 2 của tiền đạo Shaun Wright-Phillips, cầu thủ không được chờ đợi ghi bàn thắng đầu tiên của riêng mình trong lần ra mắt ĐTQG (phút 72).
“Điều quan trọng bây giờ, đó là 2 trận đấu vòng loại World Cup 2006 (bảng 6) vào tháng tới”, HLV Eriksson đã lên tiếng cảnh báo. 2 chuyến di chuyển đó, đến áo ngày 4-9 và đến Ba Lan ngày 8-9, sẽ còn được tiếp nối bởi trận tiếp Wales tại Manchester vào ngày 8-10.
Các cầu thủ của Mark Hughes vừa nối dài chuỗi trận bất bại của mình lên con số 5, sau chiến thắng 2-0 trên sân Litva trong trận giao hữu đêm thứ Tư vừa qua. Và đây chính là đối thủ đáng gờm nhất của “3 con sư tử” trong chiến dịch hướng tới Đức năm 2006.
Người Anh nên nhớ, Wales đã khiến cho toàn bộ đất nước hình chiếc ủng phải hoảng sợ trên con đường đến Euro 2004, khi giành chiến thắng 2-1 trước Azzurri tại sân Thiên niên kỷ vào ngày 16-10-2002.
theo thethaovietnam.com

The 7th of July
26-08-2004, 14:08
Hê hê... chẳng hiểu sao lão Bêckgiê này toàn chơi hay... ở trận giao hữu!!
Đến khi cần đá thật thì... dở dở ương ương he he...
Qua Real phát là mai một phong độ! Đá đấm không ra một cái thể thống giề!!!:))

Sanchez
30-08-2004, 13:03
-nó wa Real mai một vì thằng Figo nó còn "sống" nên vị trì cánh phải hiển nhiên phải thuộc về nó gòi, đá ở giữa th2i còn gì là Becks nữa
-có một cái cần công nhận trước bàn dân thiên hạ là: tên này đá pe-na-ti cực dở

The 7th of July
30-08-2004, 13:39
He he... đá penalty thi` thằng cha đó là đệ nhất "thối" rùi còn giề nữa!!!:))
Người ta còn nói cha này đá... bừa chứ có nhắm vào đâu đâu!!!=))

neverback
30-08-2004, 14:32
Hê hê... chẳng hiểu sao lão Bêckgiê này toàn chơi hay... ở trận giao hữu!!
Đến khi cần đá thật thì... dở dở ương ương he he...
Qua Real phát là mai một phong độ! Đá đấm không ra một cái thể thống giề!!!:))
ông ăn nói cho đàng hoàng nhá tôi nể ông lắm rồi đấy, Beck chứ béc gì
nói thật nếu không có Beck đội tuyển Anh đá đấm cũng hụt hơi đó
với lại beck mà tuyên bố từ giã sân cỏ thì tôi cũng nghỉ xem đá bóng vài ngày :D

hoaphuongdo
30-08-2004, 15:31
với lại beck mà tuyên bố từ giã sân cỏ thì tôi cũng nghỉ xem đá bóng vài ngày
Tôi cũng thế - để ăn mừng :D
Dù sao cũng cám ơn Beck vì khi hắn sang Real thì mình mới biết trên đời này còn có 1 cầu thủ tên là Cristiano Ronaldo :hug:

The 7th of July
30-08-2004, 18:13
ông ăn nói cho đàng hoàng nhá tôi nể ông lắm rồi đấy, Beck chứ béc gì
nói thật nếu không có Beck đội tuyển Anh đá đấm cũng hụt hơi đó
với lại beck mà tuyên bố từ giã sân cỏ thì tôi cũng nghỉ xem đá bóng vài ngày :D
He he... tui nói thế đấy!!! Làm sao???:)) =))
(Hồi trước ở MU tui cũng... :x hắn lắm chớ!! Ai bảo đùng đùng bỏ đi!!! X( )

hoaphuongdo
30-08-2004, 18:23
Nếu tuyển Anh bây giờ không có Beck thì để Wright-Phillip đá cánh phải , hoặc là Gerrard , thiếu gì ? Có một thằng đội trưởng chuyên đá hỏng Penalty như vậy kể cũng.....tội cho tuyển Anh :D

neverback
31-08-2004, 04:03
bố già Sven-Goran Ericksson, cũng đã lên danh sách cho hai trận đấu vòng loại World Cup 2006, diễn ra vào ngày 4 và 8/9, lần lượt gặp Áo và Ba Lan.
cũng không có gì thay đổi lớn lắm
hai thằngAlan Smith và Jermain Defoe đá cũng được trong trận giao hữu gặp Ukraina gần đây. Thủ môn Robert Green của đội bóng mới lên hạng Norwich được triệu tập, thế chỗ Chris Kirkland. Trong khi đó, thằng Emile Heskey của Birmingham vắng mặt, do đá dzỏm quá.

23 cầu thủ Anh được triệu tập:

Thủ môn: James (Man. City), Robinson (Tottenham), Green (Norwich).

Hậu vệ: G Neville (MU), A. Cole (Arsenal), Bridge (Chelsea), Terry (Chelsea), King (Tottenham), Carragher (Liverpool), Upson (Birmingham).

Tiền vệ: Beckham (Real Madrid), Lampard (Chelsea), Gerrard (Liverpool), Dyer (Newcastle), Hargreaves (Bayern Munich), Butt (Newcastle), Wright-Phillips (Man City), J. Cole (Chelsea), Jenas (Newcastle).

Tiền đạo: Owen (Real Madrid), Vassell (Aston Villa), Defoe (Tottenham), Smith (MU).

hoaphuongdo
31-08-2004, 08:26
Như vậy có thể cặp tiền đạo tuyển Anh sẽ là Owen - Smith , một cơ hội cho Smith thể hiện sau một loạt các trận đấu thành công ở cấp độ CLB >:d<
Mà cũng có thể Joe Cole được đá cánh trái đấy nhỉ ? Thằng này đá còn hay hơn Hargreaves :>

final summom
31-08-2004, 12:38
Có thể ông Eric sẽ thử dùng Defoe và Smith cùng một lúc , thì một người một hiệp .Ông ta khá ấn tượng trước fa ghi bàn của Defoe vòng đấu trước .Hargeaves chắc không được đá chính đâu vì vị trí sở trường của hắn là tiền vệ trụ mà .Thật đáng buồn là Parker không được gọi trong khi W.Philips được thế chỗ anh .

neverback
31-08-2004, 15:21
đội tuyển Anh hiện giờ chỉ cần la ở hàng phòng thủ thôi con tièn vệ thì ok roài

meoandchuot
31-08-2004, 15:33
tiền đạo ko lo mấy thôi còn thực ra chán lém cần tíc cực hơn nữa hehe

The 7th of July
31-08-2004, 18:46
Hàng thủ tuyển Anh đâu đáng lo lắm??? Xét cho cùng thì lo là lo trên hàng công thôi!
Hàng công có lẽ sau sẽ có thêm Alan... như vậy là sẽ ngon ngay!!!:))
Vì thế tuyển Anh sẽ rất mạnh!!!:))

neverback
01-09-2004, 01:22
Downing sẽ chơi ở cánh trái?
Mới đây, HLV đang dẫn dắt CLB Middlesbrough, Steve McClaren đã đề xuất với HLV trưởng Sven-Goran Eriksson về việc triệu tập tiền vệ Stewart Downing vào đội bóng xứ sở sương mù. ý kiến của McClaren không những đã giúp Eriksson có thêm sự tự tin, mà còn là giải pháp mới cho vị trí tiền vệ cánh trái.
Tất nhiên, đây là những dự định trong tương lai, bởi đội tuyển Anh đã chính thức gút danh sách chuẩn bị cho 2 trận đấu vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Âu vào ngày 4 và 8-9.

hoaphuongdo
01-09-2004, 15:14
Cánh trái tuyển Anh đâu có thiếu người : Hargreaves , Joe Cole thậm chí Jenas đá cũng tốt mà . Downing tuy không được xem hắn đá nhiều nhưng mà trong trận gặp Arsenal thì tệ quá =((

ghost_xp
02-09-2004, 05:34
HLV đội tuyển Anh, ông Sven-Goran Eriksson đã chính thức tuyên bố khoá sổ danh sách 23 tuyển thủ tham dự Euro 2004 và công bố 11 cầu thủ sẽ đá trong đội hình xuất phát.

Nhìn chung thì danh sách cuối cùng này của ông Eriksson cũng vẫn là danh sách mà ông đã công bố tháng trước, chỉ có một thay đổi nho nhỏ là Jermain Defoe sẽ thay thế cho Darius Vassell.

Ông Eriksson cũng đã khẳng định rằng Frank Lampard sẽ đá trong đội hình chính, còn tiền vệ Nicky Butt sẽ là cầu thủ dự bị của anh.
Thủ môn: 1. David James (Man City), 13. Paul Robinson (Tottenham), 22. Ian Walker (Leicester)

Hậu vệ: 2. Gary Neville (Man Utd), 3. Ashley Cole (Arsenal), 5. John Terry (Chelsea), 6. Sol Campbell (Arsenal), 12. Wayne Bridge (Chelsea), 14. Phil Neville (Man Utd), 15. Ledley King (Tottenham), 16. Jamie Carragher (Liverpool).

Tiền vệ: 4. Steven Gerrard (Liverpool|), 7. David Beckham (Real Madrid), 8. Paul Scholes (Man Utd), 11. Frank Lampard (Chelsea), 17. Nicky Butt (Man Utd), 18. Owen Hargreaves (Bayern Munich), 19. Joe Cole (Chelsea), 20. Kieron Dyer (Newcastle)

Tiền đạo: 9. Wayne Rooney (Everton), 10. Michael Owen (Liverpool), 21. Emile Heskey (Liverpool), 23. Darius Vassell (Aston Villa).

The 7th of July
02-09-2004, 10:51
Ối làng nước ơi!!!!
Có thằng ngồi câu ếch chùa nè!!! Ối làng nước ơi!!!=))
He he... dạo này toàn gặp mấy ku bên Gala cười, muốn nổ bụng luôn quá!!!!=))
Coi mà xem: EURO 2004!!!=)) Chết mất thôi!!! Chết mất =))!!! Ai cứu tôi!!???=))

neverback
02-09-2004, 13:24
chú này cũng hài hước thật , giờ này mới lên đội hình cho EURO chú ghoxt_xp chú ý nha một lần nữa là bye bye luôn đấy

The 7th of July
02-09-2004, 14:48
Chùi ui... bây giờ coi lại mà vẫn muốn cười tiếp nè=)) Đúng là không sống nổi với mấy thằng này nữa rùi!!!!:))

hoaphuongdo
05-09-2004, 13:15
Thỉnh thoảng cũng phải có vụ như vậy để anh em thư giãn tí chút chứ :D , he he , nhìn cái thông báo : Áo - Anh 2-2 mà tức ói máu X( Bọn phòng ngự đá kiểu gì mà để mấy thằng dở hơi chúng nó đập cho 2 phát , nhục ơi là nhục :whew:

meoandchuot
05-09-2004, 14:47
anh bây giờ chán lém hy vọng sẽ đá hay hơn mặc dù cầu thủ của họ ko phải là tồi

The 7th of July
05-09-2004, 16:01
Chài ơi, cái thằng James đúng là phá hoại!!! Mẹ cha thằng phản động!!! Thắng đến nơi roài mà không biết đường sướng!! Hay là... sướng quá hoá rồ mà chụp 1 quả còn... kém hơn cả mình nữa!!!=))
Mà ku Gerrard làm 1 cú đẹp mê tơi nhẩy???:))

final summom
05-09-2004, 17:42
Thằng James chắc coi phim XXX nhiều quá nên nó muốn tạo bàn thắng cũng XXX luôn hay sao á ! Cho tao chụp còn hay hơn và chuyên nghiệp hơn nó ấy chứ , đồ ăn tàng phá hoại , lâu nay Anh tự hào luôn có thủ môn hay giờ bị nó làm ô nhục hết rồi .Đúng là đội Anh tuyến nào cũng vững có thủ môn là yếu thôi , David James đồ !##$%#$^$&**(^...

hoaphuongdo
05-09-2004, 18:43
Thủ môn tuyển Anh sao không để Paul Robinson bắt nhỉ ? Thằng cha James kia nhìn cái mặt đã khó ưa lắm rồi không hiểu sau trận này nó còn ra làm sao nữa #>:)

The 7th of July
05-09-2004, 20:29
He he... đúng là thần rồ!!! Bắt giè mà... sọt một nhát...=))
Như cái thằng nghiệp dư!!! Nhưng nói chung là tuyển Anh cũng chỉ có thằng đấy là bắt khá nhất thôi!!!:(( Nói chung có thể coi đó là tai nạn... nhưng tai nạn dạo nầy đến nhiều wá!!!:))

final summom
06-09-2004, 13:07
Tai nạn cái mốc á nhìn nó chụp cho Man City coi , hỏi cổ động viên Man city có an tâm với nó không .Mấy trận Man city thấy nó chụp cũng đâu an toàn , đến lúc dùng Robínon rồi đó .

hoaphuongdo
06-09-2004, 13:15
Nhìn Robinson bắt cho Tôt mà phê , he he , còn James thì đến lúc phải out rùi đó , ghét mấy thằng cướp biển này quá , nhất là nó lại đá cho Man xanh X(

neverback
08-09-2004, 07:14
David James thừa nhận sai lầm


Thủ thành đội tuyển Anh, hiện khoác áo CLB Man. City, đã nhận lỗi về mình trong tình huống dẫn tới bàn gỡ hoà 2-2 của Áo, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006 đêm thứ bảy. Tuy nhiên, HLV Eriksson và các đồng đội đã lên tiếng bảo vệ David James.

Khi tuyển Anh đang dẫn 2-1, Andreas Ivanschitz thực hiện cú sút tưởng chừng vô hại từ ngoài khu 16m50, ở phút 74. Thủ thành David James đứng đúng vị trí, nhưng lại vụng về để trượt bóng vào khung thành. Lỗi ngớ ngẩn này khiến đội bóng xứ sương mù mất đi trận thắng quý giá.

hoaphuongdo
08-09-2004, 13:50
Thừa nhận thì cũng muộn quá rồi ::( Sao không để Robert Green bắt thử xem sao ?Không hiểu lão Erickson tìm đâu ra cái thằng mà mùa trước vẫn đá hạng nhất nhỉ ?

babyxxx
10-09-2004, 00:18
Ba Lan - Anh: 1-2

Defoe đã ghi được dấu ấn trong lần đầu tiên được đá chính. Bàn thắng của ku này thể hiện sự tinh tế, nhạy cảm và tinh wái... Nếu chú này tiếp tục fong độ như dzầy thì Smith ko còn cơ hội tại ĐT... Ko hiểu sao Smith cũng như Cole lúc trước, thi đấu rất thành công ở CLB nhưng vẫn chưa có duyên tại ĐTQG...

final summom
10-09-2004, 00:40
Vậy là qua trận đấu này có thể thấy Defoe đầy triển vọng trong tương lai , anh này đã liên tiếp ghi những bàn thắng quan trọng cho Tottenhman trong 4 trận gần đây anh ghi được 4 bàn phong độ tuyệt vời , còn Smith thì còn là lính mới trong tuyển Anh hơn cả Defoe nên khó mà chen chân vào vị trí chính thức ngay được.

neverback
10-09-2004, 04:26
thằng ku Smith thì mới lên chân đây thôi , trong năm nay sẽ có những tiền đạo trẻ của ĐT anh đá hơi bị hay đó

The 7th of July
10-09-2004, 13:08
Hé hé... bác Never lại đùa em roài... ku Smith mà... mới lên chân hả bác??? He he... nói thế chứ chàng này nổi lâu lém rùi, từ hồi còn... trẻ kia!!!:)) Bây giờ sang MU rồi, đá ở đội xịn hơn thì... chân cẳng cũng phải nâng cấp cao hơn chứ lị!!!:))

hoaphuongdo
10-09-2004, 14:35
Smith , Rooney , cố mà mua hết mấy thằng Stricker của Anh về mà đá , thêm cả De foe nữa thì tốt , đợt trước hỏi Wetham 9 M chúng nó không bán cuối cùng đành mua Rooney dùng tạm :D

hoaphuongdo
10-09-2004, 15:10
Hôm qua đọc báo thấy cái này hay ghê
Các điểm yếu của Tuyển Anh

Bản lĩnh thi đấu


Đây chính là “tử huyệt” của ĐT Anh dưới thời HLV Eriksson. Điểm yếu này đã được phơi bày trong các trận đấu quan trọng như gặp Brazil tại World Cup 2002 (thua ngược 1-2), để ĐT Pháp và Bồ Đào Nha lội ngược dòng tại Euro 2004 và mới đây là để Áo gỡ hòa khi đã dẫn trước 2 bàn.

Trong trận gặp ĐT Ba Lan, suýt nữa kết cục tương tự lại tái diễn nếu như không có bàn đá phản lưới của Glowacki ở phút 58 (Anh thắng 2-1). Tiền vệ S.Gerrard từng phải thừa nhận: “Với một đội bóng thiếu bản lĩnh như chúng tôi, chẳng có gì hay ho khi dẫn bàn trước. Nếu không khắc phục được vấn đề này, e rằng ĐT Anh khó có cơ hội thành công tại World Cup 2006”.


Chả hiểu làm sao nhưng mà cứ y như VN gặp Thái nhỉ , mấy thằng Anh đá cũng không đến nỗi , hàng thủ toàn danh thủ nhưng mà không hiểu sao cứ dẫn 1 bàn rồi thì đá như ngố , chỉ khi nào dẫn 3 bàn thì có vẻ mới chắc ăn #>:)

Vai trò đội trưởng

Trong các mối quan hệ hiện nay ở ĐT Anh, có lẽ nghiêm trọng nhất là sự rạn nứt tình cảm giữa HLV Eriksson và Beckham, nảy sinh từ phong độ yếu kém của chàng đội trưởng. Sự thực là từ 3 năm nay, Becks không chứng tỏ được nhiều trong vai trò đội trưởng của mình. Thậm chí, phong độ của anh quá mờ nhạt và hay phạm phải những sai lầm dẫn tới thất bại cho toàn đội.

Người ta cho rằng chính những bê bối trong đời sống riêng tư đã tác động xấu tới tinh thần và làm giảm phong độ của Beckham. Mặt khác, việc phải chơi ở quá nhiều vị trí khiến Becks không phát huy được đúng sở trường và khả năng của mình.

Rõ quá rồi còn gì nữa , 2 quả Penalty trong trận gặp Pháp và Bồ là minh chứng quá hùng hồn :>

Cánh trái

Không thể nói đây là lỗi của HLV Eriksson bởi chính nhà cầm quân người Thụy Điển này thừa nhận ông biết điểm yếu cố hữu của đội nhà bên cánh trái nhưng chưa tìm ra được phương án tối ưu nhất để cải thiện tình hình.

Sự thực là trong 4 năm giữ cương vị thuyền trưởng ĐT Anh, Eriksson liên tục có những thử nghiệm ở “điểm nóng” này nhưng lần lượt những Gerrard, Owen, Hargreaves, McMananma, Gareth Barry, Paul Scholes (người vừa từ giã ĐT), Joe Cole và mới đây nhất là Wayne Bridge đều chưa chứng tỏ được họ là những cầu thủ chạy cánh trái thực sự xuất sắc.


Thì cái giải Anh bây giờ làm gì có thằng nào chạy cánh thực sự ? Greening hay Downing chưa có cơ hội ở tuyển đâu , giá mà có 1 thằng cỡ Robben :>

neverback
10-09-2004, 17:06
Thủ môn cho đội tuyển Anh
Eriksson không có nhiều lựa chọn

Sai lầm của David James trong trận hòa 2-2 với đội tuyển Áo tuần trước đã khiến anh mất vị trí chính thức vào tay thủ môn trẻ Paul Robinson trong trận thắng Ba Lan rạng sáng qua. Trên thực tế, kể từ sau khi David Seaman ra đi, HLV Sven Goran Eriksson không có nhiều sự lựa chọn cho vị trí thay thế anh bởi nguồn cung cấp là giải Premiership không có nhiều thủ môn được đá chính.

Theo thống kê, ở mùa giải năm nay, chỉ có 5 đội bóng thường xuyên sử dụng thủ môn người Anh, trong khi cách đây 10 năm, con số này là gấp ba.

Mùa giải Thủ môn người Anh

2004-05 5

2003-04 6

2000-01 10

1992-93 16

Gần đây nhất, ở mùa giải 2003/2004, cũng chỉ có 6 thủ môn người Anh được sử dụng thường xuyên và điều ngạc nhiên là những gương mặt trẻ đầy triển vọng như Richard Wright và Chris Kirkland lại dành nhiều thời gian trên bàn mổ hơn là được thi đấu.

Về phần David James, thực ra anh đã là thủ môn số 1, mặc dù vào đầu mùa giải trước, cầu thủ này chơi cho West Ham ở giải hạng Nhất trước khi về Man City.

Có thể nói, sự lép vế của các thủ môn Anh là thực trạng đáng báo động của bóng đá nước này mặc dù cách đây 4 năm, con số những người bắt chính tại các CLB là 10. Đáng báo động hơn nữa nếu nhìn lại mùa giải 1992/1993, 16 trong số 22 đội thường xuyên có thủ môn chính là người Anh.

Dĩ nhiên, giải pháp được giới chuyên môn đưa ra nhằm giúp giải quyết tình trạng khan hiếm thủ môn là cho cầu thủ đó nhập quốc tịch. Thực ra, con số này là rất nhiều bởi những thủ môn được đánh giá cao lại không có nhiều cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia của họ. Chẳng hạn như Carlo Cudicini. Thủ môn người Italia này thi đấu rất tốt trong màu áo Chelsea, nhưng anh lại không bao giờ được gọi vào đội tuyển.

theo thể thao việt nam .com

Sanchez
11-09-2004, 00:02
-về chệin thủ môn thì theo me tại thằng Erikk nó nhát tay wá đó thui chớ nếu như n1o chịu mạnh dạn sử dụng cầu thủ trẻ một chút thì tốt gòi. Me thấy thằng Robinson chụp rất hay ở Premier League từ mấy mùa trước thế mà cứ khăng khăng cho thằng James già khú vào để mà lãnh đủ ở trận gặp thằng Áo, đến khi thấy thằng Robinson chụp hay wa ở trận gặp Poland thì lại vỡ mặt ra. Ngay cả trường hợp thằng Wright-Philips cũng thế

hoaphuongdo
11-09-2004, 08:13
Kể ra khi mà tuyển Anh vẫn còn Beck ở cánh phải thì không có nhiều cơ hội cho các tuyển thủ khác cùng vị trí này đâu , như ngày xưa ở MU cũng vậy :-*

The 7th of July
11-09-2004, 10:20
Hê hê... dù sao thì cái tiếng vẫn... át cái tài mà!!!:))!!!
Nếu mà cứ nhìn vào quá khứ mà sắp đặt các vị trí cầu thủ thì... muôn đời không bao giờ có được 1 đội hình mạnh!!!T_T!
Cần phải có sự mạnh dạn thay đổi, ở bất kì đâu cũng thế thôi... vì thế người đóng vai trò cực kì quan trọng là HLV trưởng!!!

Sanchez
11-09-2004, 13:18
-đúng vậy, Becks cũng ko còn trẻ nữa, anh thi đấu lại thất thường, trận nào hay thì rất hay nhưng trận nào dở thì dở ko chịu nổi. d0ể một cầu thủ phong độ rơi rớt thất thường như vậy làm đội trưởng thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến đội bóng. Anh c1o rất nhìu cầu thủ trẻ như Wayne Bridge, Glenn Jonhson, Smith nhưng gần như chưa từng có m6ọt cơ hội chính thức nào thể hiện mình. Nhìn thằng Hà Lan àm thấy thèm, nó sẵn sàng để Kluivert trên ghế dự bị suốtc ả một kỳ Euro mà ko hệ e ngại, bi giờ khi Van Basten lên nhận chức cũng thế, thử hỏi ko như vậy th2i làm sao có được nhưng tài năng trẻ cho thế giới như là Van De Varrt, Robben... Không ph3u nhận chuyện sử dụng cựu binh nhưng nên thật đúng lúc và thích hợp, đừng vì ưu ái công thần mà nậhn chìm tài năng trẻ

meoandchuot
11-09-2004, 13:46
chưa chắc beck đã chịu rời bỏ đâu mà sợ huấn luyện viên ko chịu được sức ép từ xugn quanh nữa

The 7th of July
11-09-2004, 19:08
Tất nhiên là chẳng ai ngu gì chịu bỏ vị trí của mình 1 cách dễ dàng cả, bởi nếu như thế thì rõ ràng họ chẳng đủ tư cách chơi ở đó nữa!! Bóng đá là đấu tranh! Đấu tranh với kẻ thù và đấu tranh với cả đồng đội... Chiến đấu và chiến đấu!! Luôn khốc liệt và tàn nhẫn...
Và Becks đã được ưu đãi quá nhiều... đó là sự tàn nhẫn đối với các cầu thủ trẻ khác...

meoandchuot
12-09-2004, 00:01
vẫn biết bóng đá là phải chiến đấu nhưng thực sự 1 tài năng như anh ta mà chịu ra đi có lẽ ko rễ đâu

neverback
12-09-2004, 01:00
bao giờ beck mà không đá bóng nữa thì chắc mình cũng hết muốn xem đá bóng luôn !nói thế thôi ...:D

babyxxx
12-09-2004, 02:40
Becks mà ra đi bây giờ thì có ai khác đề thay thế??? Đừng wên rằng Becks đóng vai trò rất wan trọng trong ĐT, ko chỉ là đội trưởng trên sân mà còn là đội trưởng tinh thần. Còn nhớ trước WC 2002 cả nước Anh đã nín thở theo dõi chấn thương của anh ra sao???

Ai nói Becks sa sút ở Real thì đúng (mà cũng chưa hẳn đúng, có đá hay bao giờ đâu mà sa sút :D), chứ nói Becks sa sút ở ĐT là sai rồi. Tại Euro tớ thấy chú này đá vẫn tốt đó chứ, những đường chuyền vẫn chính xác đến từng cm. Có điều đá hư 2 trái penalty xong bị báo chí hùa nhau chửi là tội đồ... Tội!!!

meoandchuot
12-09-2004, 04:30
công nhận là anh ta đã có cố gắng nhất là mấy trận gần đây nhưng mà đang thử hỏi sau này cơ

hoaphuongdo
12-09-2004, 20:50
Thôi kệ , hôm qua Beck có cú đá phạt thần sầu đem lại cho Real 3 điểm trọn vẹn , chắc là các chỉ trích cũng giảm đi nhiều ,chỉ là không biết bao giờ mới bùng lên thôi :hug:

neverback
13-09-2004, 00:59
bây giờ là thời điểm cho Him nổi lên nè , lận đận ở tuyển quốc gia mãi ... :(

hoaphuongdo
13-09-2004, 10:11
Chỉ sợ là " một phút huy hoàng rồi chợt tắt " :((
Chả biết đến bao giờ mới được xem một bàn thắng nữa của Beck nhỉ ? :-/

So_No_Mi
13-09-2004, 10:36
David beckham hả/Anh ta là 1 cầu thủ giỏi đấy nhỉ.........cũng ba mấy tuổi rồi mà vẫn không giảm sút phong độ gì cả...tuy có gặp nhiều sai lầm trong euro...nhưng ai mà chả gặp sai lầm chứ........BK đang lên phong độ đó chứ...:D
hôm qua Beck có cú đá phạt thần sầu đem lại cho Real 3 điểm trọn vẹn
Vì đó chính là khả năng của cầu thủ này....mà!Số bàn thắng mà anh ghi rất nhiều...trong các giải bóng đá lớn như Euro,WC...giải bóng đá ngioại hạng Anh...thì số bvàn do anh ghi cũng rất nhiều...
bao giờ beck mà không đá bóng nữa thì chắc mình cũng hết muốn xem đá bóng luôn !nói thế thôi
Hê hê...còn mấy nắm nữa mà..lâu lắm anh mới từ bỏ bóng đá....đang có phong độ mà tự nhiên rút khỏi làng bóng đá thì tiếc lắm nhỉ..
Tất nhiên là chẳng ai ngu gì chịu bỏ vị trí của mình 1 cách dễ dàng cả, bởi nếu như thế thì rõ ràng họ chẳng đủ tư cách chơi ở đó nữa!! Bóng đá là đấu tranh! Đấu tranh với kẻ thù và đấu tranh với cả đồng đội... Chiến đấu và chiến đấu!! Luôn khốc liệt và tàn nhẫn...

Bóng đá là thế-môn thể thao vua và có rất nhiều điều xảy ra...thắng làm vua,thu làm giặc mà...Thế Thôi.

The 7th of July
13-09-2004, 13:33
David beckham hả/Anh ta là 1 cầu thủ giỏi đấy nhỉ.........cũng ba mấy tuổi rồi mà vẫn không giảm sút phong độ gì cả...tuy có gặp nhiều sai lầm trong euro...nhưng ai mà chả gặp sai lầm chứ........BK đang lên phong độ đó chứ...:D
Ừm... chưa tới 30 mà đã có thằng phán lên tới 3 mấy nên... vẫn không giảm sút là phải oài!!!=)) Gừng càng già càng cay mà lị!! Hé hé... đúng không cu??


Vì đó chính là khả năng của cầu thủ này....mà!Số bàn thắng mà anh ghi rất nhiều...trong các giải bóng đá lớn như Euro,WC...giải bóng đá ngioại hạng Anh...thì số bvàn do anh ghi cũng rất nhiều...
Ừ, nhiều thật!! Nhiều đến nỗi cả cái giải EURO có 2 quả Penalty đều... không thèm ăn!!! :)) Đúng là... lũ tư sản!!! Há há...


Hê hê...còn mấy nắm nữa mà..lâu lắm anh mới từ bỏ bóng đá....đang có phong độ mà tự nhiên rút khỏi làng bóng đá thì tiếc lắm nhỉ..
Ừ, phong độ đang cao vút trời thì bỏ làm gì cho phí của!!! He he... đợi đến khi nào đá thêm cái giải EURO giống vừa rồi cùng tuyển Anh nữa thì mới bỏ nghề!! :cool: ... He he...

Bóng đá là thế-môn thể thao vua và có rất nhiều điều xảy ra...thắng làm vua,thu làm giặc mà...Thế Thôi.
Ừ, thằng vua ngang bằng thằng giặc!!! Hé hé... cứ 1 đội thắng thì tất có 1 đội thua... ====> Cứ 1 thằng vua thì có 1 thằng giặc!! ====> Vua = giặc!!! =)) Thế thì... bóng đá... hay thật!!!=))

hoaphuongdo
13-09-2004, 15:05
Ừ, thằng vua ngang bằng thằng giặc!!! Hé hé... cứ 1 đội thắng thì tất có 1 đội thua... ====> Cứ 1 thằng vua thì có 1 thằng giặc!! ====> Vua = giặc!!! Thế thì... bóng đá... hay thật!!!
Bác cũng lắm chuyện quá :D Vua với chả giặc #>:) Thằng nào chả như thằng nào =))

hoaphuongdo
13-09-2004, 15:07
Tự nhiên mất toi 2 Mp :(( Chán như con gián

neverback
13-09-2004, 23:06
Scandal trong cuộc hôn nhân của Beckham:
Beckham chuẩn bị ra tòa ly dị

Tờ News of the World vừa đưa tin có thể cặp vợ chồng ngôi sao nổi tiếng nhất nước Anh, Posh và Becks sẽ chia tay nhau mặc dù họ đang chuẩn bị đón đứa con thứ 3. Gần đây, cặp vợ chồng này đã có nhiều vụ xung đột và họ đang chuẩn bị ra tòa ly dị. Victoria than vãn Beckham là một người "cục cằn, kiêu ngạo", trong khi bạn bè của Beckham lo ngại, anh sẽ suy sụp sau khi đổ vỡ cuộc hôn nhân. Một nguồn tin cho biết: "Posh ghét vẻ bề ngoài của Becks, ghét những hình xăm trên cơ thể, cách ăn mặc và nói năng của anh ấy. Victoria tự cho rằng, cô là con nhà dòng dõi và luôn nói với mọi người rằng, “Tôi đã lấy một anh chàng thô lỗ. Âm mưu của anh ta đã thất bại...”

Bè bạn của Beckham không chỉ lo ngại bởi cầu thủ này ngày càng có nhiều biểu hiện kỳ lạ mà gần đây anh luôn cư xử hết sức hung hăng. Một người bạn của ngôi sao bóng đá 29 tuổi của CLB Real Madrid nói: "Anh ấy luôn tức giận và chỉ trích mọi người". Tờ báo còn tiết lộ Posh thường xuyên cãi cọ với Becks qua điện thoại vì họ không thể tiếp tục ở cùng nhau. Mỗi khi có dịp, cô ấy thường bỏ trốn khỏi Madrid vì không muốn ở cạnh chồng. Cô to tiếng lăng mạ Becks và nói rằng, anh ấy "không xứng đáng làm chồng".

Tờ báo viết tiếp: "Thật tồi tệ vì cả 2 người đều nói đến chuyện ly hôn. David đã to tiếng với Victoria qua điện thoại hôm đầu tuần trước. Anh ấy quát: Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Cô đã huỷ hoại cuộc sống của tôi, xin hãy để tôi yên". Còn Victoria nói rằng, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Beckham vì đã lừa dối cô trong vụ Rebecca Loos. Cô nói: "Tôi chưa từng lừa dối anh. Vậy mà anh đã lấy tôi ra làm trò cười còn bây giờ tôi sẽ làm điều mình muốn.”

Phía bạn bè của Victoria cũng lo ngại về tình trạng tâm lý và thể lực của cô trong thời điểm đang mang thai. Tờ báo viết: "Cô ấy đã bị cảnh báo vì đã có quá nhiều chuyến bay giữa London và Madrid và bác sĩ cho biết điều đó không an toàn cho thai nhi. Nhưng cô ấy thì nói rằng không thể chịu nổi khi ở cạnh David. Cãi vã la hét và căng thẳng khiến cho Victoria nhiều lần lên cơn khó thở".

Tháng 9-2003, tờ News of the World cũng đã viết về những đổ vỡ ban đầu trong cuộc hôn nhân này khi họ đến sống tại Tây Ban Nha và Victoria vẫn trở về Anh hy vọng trở lại với sự nghiệp ca hát. Vào thời điểm đó, Becks nói: "Tôi yêu cô ấy hơn bất cứ điều gì khác nhưng mọi chuyện đang trở nên khó khăn trong thời điểm này đó là vì chúng tôi không có nhiều thời gian gần nhau”. Thế nhưng, 1 tuần sau đó, Beckham đã xuất hiện cùng với trợ lý của anh là cô Rebecca Loos trong một hộp đêm tại Madrid. Và kể từ Giáng sinh, bắt đầu có những tin đồn về rắc rối tại nhà Beckham. Từ tháng 4, News of the World đã đưa tin về mối quan hệ giữa Beckham và Loos. Ngoài ra, cầu thủ này cũng có quan hệ với Sarah Marbeck, 29 tổi, con gái của một luật sư tại Man United.
Hix Hix càng nổi tiếng càng lăng nhăng thì phải

theo the thao viet nam

neverback
13-09-2004, 23:21
Xung quanh chấn thương của Wayne Rooney:
Ferguson lại thách thức Eriksson


Wayne Rooney đã trở thành nạn nhân mới nhất trong cuộc chiến giữa HLV của Man United, Alex Ferguson và HLV đội tuyển Anh, Sven Goran Eriksson. Theo thông báo mới nhất, Rooney, hợp đồng trị giá 30 triệu bảng mà Man United vừa thực hiện sẽ phải nghỉ thêm ít nhất là 3 tuần nữa sau khi chưa thể phục hồi chấn thương bàn chân tại Euro 2004. Chính vì thế, Ferguson đã nổ phát súng đầu tiên bằng lời cảnh báo rằng, ông không muốn Rooney thi đấu cho đội tuyển Anh trong 2 trận gặp Xứ Wales và Azerbaijan vào đầu tháng 10 tới.

thethaovietnam.com

hoaphuongdo
14-09-2004, 12:48
Ông già Fer này lại thích đỏ dầu vô lửa rùi :hug: Sau 2 lượt trận không lấy gì làm thuyết phục trước Áo và Balan tuyển Anh rất cần 1 chiến thắng giòn giã trước các đối thủ.....yếu như Azecbaizan , như vậy một chân sút như Rooney là không thể thiếu :hug:

The 7th of July
14-09-2004, 17:59
Không thể thiếu cái moá á!!! Nhìn ku Saha còn chưa sợ à??? Vừa ra sân chưa đầy 10' đã lò cò ra... về!!! T_T
Đúng là điên hết cả người!!!!
Mà chấn thương tới 3 tuần nữa chứ ít ỏi đíu giè mà cứ... tán loạn cả lên!!!

neverback
15-09-2004, 06:44
Tới lượt Wright-Phillips gây sốc



Gương mặt trẻ đầy triển vọng của bóng đá Anh, Shaun Wright-Phillips, vừa gây sốc cho tất cả khi anh quyến rũ một vũ nữ xinh đẹp lên chiếc giường vốn chỉ thuộc về anh và người bạn gái lâu năm. Sau cùng thì tiền vệ 22 tuổi này đã lừa dối mẹ của 2 đứa con mình khi quan hệ với Alex Taylor, 19 tuổi.



Điều đáng nói là Alex vẫn không mảy may nghi ngờ gì Shaun bởi cô đã không phát hiện ra những bức ảnh của bạn gái cầu thủ này hay những đứa con của anh ta. Thậm chí, khi Naomi Brown (bạn gái Shaun) xuất hiện ở Man City, Alex cũng không biết đó là đối thủ của mình. "Anh ta là tài năng mới nhất của bóng đá Anh nhưng như những gì tôi nhận ra thì đó là một gã bẩn thỉu. Hắn ta chẳng biết thế nào là chung thủy".

Wright-Phillips chính là con trai của cựu tiền đạo đội tuyển Anh và CLB Arsenal, Ian Wright, nhưng chẳng kém gì ông bố, cầu thủ này được xem là tay chơi có tiếng tại Man City. Shaun đã bị vẻ bề ngoài của Ales hút hồn khi lần đầu tiên anh thấy cô tại CLB thoát y ở Preston, Lancs.

theo thethaovietnam.com

The 7th of July
15-09-2004, 19:07
Mấy tay bóng đá ở Anh này... có vẻ khoái mấy cái vụ này thiệt đó nhỉ??? :))

hoaphuongdo
15-09-2004, 19:23
Cái này đọc ở VN Express :
Sau vài tháng tập luyện và thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho, tiền vệ Joe Cole của Chelsea tỏ ra có thêm nhiều ý tưởng mới. Gần đây, anh lên tiếng rằng các CLB của xứ sương mù cần phải nâng cao khả năng giữ và chuyền bóng, để có thể thi đấu tốt hơn ở đấu trường quốc tế. ----> Thằng ôn này mới có mấy trận mà đã lớn tiếng nhỉ ? Nó tưởng nó đã đủ tư cách phát biểu chuyện này chắc ? X(

Joe Cole phát biểu: "Các đội bóng của Anh cần cải thiện khâu chuyền bóng nếu muốn thành công ở các Cup châu Âu. Hiện nay, rất nhiều CLB Anh chơi theo sơ đồ 4-4-2 một cách cứng nhắc, vì vậy luôn gặp phải khó khăn trong việc giữ bóng. Tôi nghĩ rằng, chúng ta đã chơi không tốt tại đấu trường khu vực cũng như thế giới, bởi vì khi đối đầu với một đội bóng giỏi, chúng ta chưa biết cách giữ bóng để làm chủ nhịp độ".

Thật ra vấn đề mà tiền vệ trẻ này đưa ra không phải là mới. Trong những năm qua, quả thật, các đội bóng ở xứ sở suơng mù luôn trong tình trạng chơi rất hay ở giải trong nước, nhưng khi ra đấu trường châu Âu, thường vấp ngã sớm ở tứ kết. Điển hình là Arsenal và MU. Đội quân của HLV Wenger thắng như chẻ tre ở vòng đấu bảng Champions League, nhưng hễ khi gặp đội bóng giỏi giữ bóng của Tây Ban Nha hay Italy (Valencia, Juventus....) lại chơi như gà mắc tóc. MU cũng gặp khó khăn trước những đối thủ như vậy. Đội bóng "quỷ đỏ" từng nhiều phen vất vả trước Bayern, Juventus, Valencia. Ngay ở mùa trước, MU đã bị Porto - một đội bóng chơi khó chịu và cầm bóng rất giỏi - loại ở vòng 2 Champions League.

Joe Cole còn nhấn mạnh vấn đề cải thiện khu trung tuyến: "Khi các đội bóng Anh bị thủng lưới, sẽ gặp nhiều khó khăn để gỡ hòa, bởi họ không có được nhiều cầu thủ cầm trịch, điều khiển nhịp độ trận đấu ở tuyến giữa. Trước 4 hậu vệ và sau các tiền đạo cần phải có những cầu thủ có khả năng giữ bóng tốt. Hiện nay, các đội bóng lớn của châu Âu có những tiền vệ thu hồi bóng rất giỏi, và họ đóng góp rất nhiều cho thành tích chung. Bản thân tôi khi còn chơi cho đội U15 nước Anh, cũng đấu với rất nhiều đội trẻ ở châu Âu cùng lứa tuổi. Và một điều dễ nhận thấy, họ bố trí đến 5 hay 6 cầu thủ ở tuyến giữa. Rõ ràng, các quốc gia châu Âu đều phát triển lối chơi cầm bóng chắc ở khu trung tuyến cho các cầu thủ khi họ còn rất ít tuổi. Các CLB Anh đã bị cấm thi đấu 5 năm ở đấu trường châu lục và mất cơ hội học hỏi. Giờ đây, chúng ta phải nhanh chóng nắm bắt những kỹ năng còn thiếu."

Ngay từ cuối thập niên 80 thế kỷ trước, rất nhiều chuyên gia bóng đá đã khẳng định khu trung tuyến nắm giữ vận mệnh của cả trận đấu. AC Milan đi đầu trong cuộc cách mạng này. HLV kỳ cựu Arrigo Sacchi phát minh ra một thứ chiến thuật gọi là "pressing". Tức là các cầu thủ trên sân và đặc biệt các tiền vệ, phải năng động dồn ép đối phương trên toàn mặt sân, giành thế chủ động một cách liên tục. Cách chơi này giúp Milan giành tới 3 danh hiệu Champions League trong 6 năm (89, 90, 94). Đồng thời các đội bóng Italy cũng thống trị lục địa già trong một khoảng thời gian dài.

Năm 1997, ba HLV người Italy đổ bộ vào Tây Ban Nha: Fabio Capello (Real Madrid), Arrigo Sacchi (Atletico Madrid) và Claudio Ranieri (Valencia). Trước đó các đội bóng đất nước này đều chơi rất ngẫu hững và lãng mạn, nhưng ít khi thành công ở các Cup châu Âu. Và những nhà cầm quân trên đã đem tư tưởng chiến thuật mới và cả sự kỷ luật trong lối chơi, truyền thụ cho các học trò. Điều này gây ảnh hưởng tích cực cho làng bóng đá Tây Ban Nha. Các đội bóng đều chú trọng khu vực giữa sân và có sự nghiêm túc trong chiến thuật. Không chỉ có vậy, họ còn phát triển thêm bằng cách tăng cường khả năng giữ bóng. Đại diện xuất sắc nhất của sự cải tiến này chính là Valencia và Deportivo. Trong khi đó, Real dù chơi rất hào hoa nhưng cũng có được sự kỷ luật nhất định trong lối chơi. Hệ quả là ba CLB này đều chơi rất thành công, và mang về cho Tây Ban Nha khá nhiều Cup châu Âu trong những năm gần đây.

Mùa bóng năm ngoái, ở châu Âu, hai đại biểu ưu tú của chiến thuật giữ bóng chắc là FC Porto và Valencia đã có được thành công một cách xứng đáng.


Bóng đá Anh hấp dẫn, nhưng cũng cần phải biết tự nâng cao trình độ.
Các đội bóng Anh thường đá rất nhanh, biến hóa, và hấp dẫn. Điều này tạo nên một hình ảnh đẹp về một lối chơi thoáng, tấn công hấp dẫn, và được lòng người hâm mộ. Nhưng xét trên bình diện khu vực, thì chỉ có mỗi mình đất nước xứ sở sương mù có lối chơi như vậy. Trong những năm gần đây, các nhà quản lý bóng đá Anh biết rất rõ vấn đề này và đã cố gắng đưa nhiều cầu thủ nước ngoài cùng những HLV ngoại quốc tài giỏi về thi thố tại Premier League, nhằm làm đa dạng lối chơi. Nhưng dường như giải ngoại hạng Anh chưa quen với lối đá đề cao khả năng phòng thủ, và việc giữ bóng một cách chắc chắn.

Mùa hè này, hai nhà cầm quân Mourinho và Benitez chuyển sang làm việc tại Anh sau những thành công với Porto và Valencia. Điều này hứa hẹn sẽ làm phong phú phong cách của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. HLV người Bồ Đào Nha đang cố gắng truyền đạt phong cách của mình cho đội bóng, và gần đây, tuy Chelsea chơi phòng thủ khá tiêu cực, nhưng giữ bóng rất tốt và đặc biệt là chỉ thủng lưới 1 bàn qua 5 vòng đấu ở Premiership. Đêm qua, Chelsea cũng thắng 3-0 trên sân của PSG.

Có vẻ như bị thuyết phục bởi ông thầy mới, Joe Cole phát biểu tiếp: "Bạn hãy nhìn vào lối đá mà chúng tôi đang sử dụng tại Chelsea. Chúng tôi giữ bóng rất tốt, và đó là thứ mà các đội bóng nước ngoài sử dụng khi đối phó với các đội bóng Anh trong 10 -15 năm qua. Chelsea rất kiên nhẫn trong việc cầm bóng, đồng thời vẫn thể hiện lối chơi tốc độ trong tấn công với Didier Drogba và Mateja Kezman. Vì vậy Chelsea có thể chơi hai lối đá hiệu quả cùng một lúc. Nếu chúng tôi giữ được sự tiến bộ này thì chắc chắn các danh hiệu sẽ đến với đội bóng trong năm nay."

Có thể Joe Cole nhận xét đúng, nhưng nếu anh giải thích được tại sao MU đoạt cú ăn ba năm 1999 thì sẽ khách quan hơn nữa.----- > Thằng ngu này Anti MU mà #>:)

neverback
22-09-2004, 03:32
Cuộc tình chớp nhoáng của Teddy Sheringham


Sheringham không chỉ giỏi ghi bàn mà còn ....
So với nhiều cầu thủ Anh khác, tiền đạo đang khoác áo CLB West Ham Teddy Sheringham được xem là khá đứng đắn, nhất là trong chuyện tình ái. Vậy mà cựu tiền đạo ĐT Anh này mới đây đã bị bóc mẽ khi cuộc tình chớp nhoáng của anh với cô người mẫu xinh đẹp Emma Davies vỡ lở ra…


Cho đến giờ, cô gái 20 tuổi Emma Davies vẫn không thể nào quên những gì đã xảy ra giữa cô với Sheringham trong cái buổi tối định mệnh đó. Thậm chí Emma còn khẳng định Sheringham rất mạnh mẽ trong khoản chăn gối và dĩ nhiên là hơn đứt cả anh chàng người yêu mà cô vừa chia tay (ca sĩ dòng nhạc Blue, Lee Ryan). Cuộc tình chớp nhoáng giữa Sheringham và Emma bắt đầu diễn ra khi cả hai người tình cờ gặp nhau trong quán bar “The Works” tại Birmingham hồi đầu năm nay. Emma nhớ lại: “Sheringham đã túm lấy tay tôi trong khi tôi đi ngang qua chỗ nhóm bạn của anh ấy đang ngồi tán gẫu với nhau. Ban đầu tôi khá sợ hãi trước kiểu làm quen hơi sỗ sàng của Teddy nhưng rồi đã kịp trấn tĩnh trở lại. Dù sao thì Sheringham cũng không đến nỗi tệ lắm so với những cầu thủ khác”. Emma cho biết thêm, Sheringham tỏ ra khá chán nản và luôn mồm nhắc đến cô vợ Nicola Smith, người đã cho anh “leo cây”. Emma tỏ ra khá thông cảm với hoàn cảnh “gà trống nuôi con” của Sheringham (cầu thủ kỳ cựu này sống cùng với cậu con trai Charlie). Câu chuyện giữa hai người lúc đó đã khá rôm rả với chất xúc tác đặc biệt là… những chai sâm banh đắt tiền. Emma cũng đã không từ chối khi Teddy đề nghị cô về khách sạn sang trọng De Vere Belfry (tại khu vực Sutton Coldfield, Birmingham) để uống thêm chút nữa cùng với mấy người bạn. Thế nhưng thay vì ra quầy bar của khách sạn để bù khú với đám bạn đã say tuý luý, Teddy lại lôi thẳng Emma lên phòng mình. “Tôi biết chắc điều gì sẽ đến bởi Teddy thừa nhận rằng anh rất thiếu thốn về mặt tình cảm sau khi cô vợ Nicola bỏ đi. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là cái cách mà Teddy làm chuyện ấy”- Emma bộc bạch. Sheringham đã khiến cho Emma phát hoảng lên khi đứng cách xa cô mấy bước chân và nhìn chằm chằm vào cô như thể ăn tươi nuốt sống. Tiếp đó, để mặc cho Emma đang hốt hoảng vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Teddy bắt đầu thực hiện màn thoát y vũ độc đáo trước khi nhập cuộc. “Teddy có một thân hình khá rắn chắc. Đặc biệt là anh ấy thành thạo mọi ngón nghề. Tôi đoán chắc rằng cô vợ cũ của Sheringham hẳn đã có những giây phút tuyệt vời”. Cũng theo như lời của Emma thì trong buổi tối ngọt ngào đó, cô và Sheringham đã “yêu nhau” tới 5 lần. Có lẽ nếu như không có tiếng gõ cửa của những người bạn đi cùng với Sheringham vào trưa hôm sau thì ắt hẳn Sheringham và Emma sẽ còn đắm đuối trong mê lộ tình ái. Cuộc tình chớp nhoáng của cựu tuyển thủ Anh đã diễn ra như vậy đó.
theo liênđoànbóngđáviêtnam

ngoc_hieu
22-09-2004, 14:25
Đội tuyển Anh là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ giỏi nhưng ko thành công trong các giải đấu lớn....ha.ha

The 7th of July
22-09-2004, 19:52
Lối chơi của tuyển Anh trong những năm gần đây dưới bàn tay của HLV Eriksson làm tui hài lòng!!!
Mặc dù không có những thành công nhưng lối đá của Anh đã được nâng lên thêm 1 bậc đáng kể!!!
Tiếc là Anh vẫn thiếu 1 cái gì đó để đi đến cuối chặng đường... có lẽ là may mắn chăng???

neverback
24-09-2004, 02:05
nhiều khi thấy ĐT Anh cũng có nhiều gương mặt nổi bât , nhưng mà ở đấu trường lớn thì xem ra rất ít có duyên , mà năm nào ĐT anh cũng chỉ được đánh giá là đội mạnh , chăclá do nhìn vào giải Ngoại Hạng chăng ?

Sanchez
24-09-2004, 18:03
-Anh ko thiếu tài năng. Những cầu thũ như Beckhamp, Rooney, Owen có thể làm bất kỳ một hlv nào thèm muốn. Đúng là họ luôn thiếu một chút may mắn, đễ ý thấy họ luôn ghi bàn trước và thua vào những giờ phút cuối cùng. Thêm nữa những chấn thương ko đáng co luôn đeo báo ngừơi Anh và mới đầy là trường hợp xương bàn chân của Steven Gerrard (nghỉ 2 tháng). Anh al2 một đội bóng mạnh nhưng thếiu bản lĩnh

thanhnguyenhuu
24-09-2004, 20:20
Anh là một đội mạnh không ai phủ nhận điều đó được ,mỗi tuyến của họ đều có siêu sao để làm thủ lĩnh nhưng hõ không gặp nhiều thành công trên các đấu trường thì mình nghĩ tại họ thiếu may mắn ,thiếu bản lĩnh và tinh thần thép (giống được tụi đức thì tốt)
toàn dẫn bàn trước rùi lại bị ghi bàn vào những phút cuối trận ,thua những trận không đâu không à

The 7th of July
24-09-2004, 20:30
Anh luôn là 1 đội mạnh nhưng thiếu bản lĩnh của 1 đàn anh trong những trường hợp cần thiết.. vì thế Anh luôn phải dừng bước nửa chừng mỗi khi gặp đối thủ khó nhá là vì thế!!!T_T!

thanhnguyenhuu
24-09-2004, 21:59
Bởi thế gặp phải mấy thằng mạnh toàn ăn trước rùi bị thua ngược lại thui ,như năm 2002 gặp thằng brazil rùi tới 2004 lại bị thằng pháp rùi thằng bồ đào nha nữa chứ ,đá gì mà thiếu tinh thần thép và bản lĩnh quá :((

neverback
24-09-2004, 23:20
đâu phải là không có bản lĩnh , thằng nào gặp ĐT anh mà ko sợ đâu ? , chẳng qua ĐT Anh chưa có vận may ở các giải lớn ...

thanhnguyenhuu
25-09-2004, 04:12
Đúng là đội khác sợ khi gặp Anh ,nhưng mà Anh hay sơ xuất vào những giây phút cuối cùng của trận đấu lắm ,nên bị thua ngược hoài tức điên cả người

Sanchez
25-09-2004, 13:30
-có lẽ vì wá lo sợ những "búa rìu dư luận" am 2mình sẽ phải gánh vác nếu thau nên đội Anh chơi như một kẻ chộp giật. có được bàn thắng là co cụm phòng thủ để rùi bi phang cho mấy wả vào cuối trận. Phải chi báo chí Anh b3o thói wen chọn vật tế thần thì tốt biết mấy, nếu như năm 98', Becks ko bị xỉ vả th2i bít đâu Anh đã có đủ tự tin để đá phạt đền... Nhưng muốn làm câm hết mấy tờ lá cải ở Anh th2i coi bộ khó à nha

The 7th of July
25-09-2004, 17:14
đâu phải là không có bản lĩnh , thằng nào gặp ĐT anh mà ko sợ đâu ? , chẳng qua ĐT Anh chưa có vận may ở các giải lớn ...
Đúng là quá thiếu bản lĩnh ấy chứ... gần đây dù có được rất nhiều hảo thủ... đồng đều mọi tuyến, lẽ ra Anh phải đạt được những kết quả tốt hơn... chí ít cũng phải được xếp vào loại những đội hạt giống... Đàng này...
Mà nói chung tinh thần đoàn kết của các cầu thủ Anh coi vậy nhưng vẫn chưa cao lắm... có lẽ họ còn có những cái tôi quá lớn... Nhưng dưới bàn tay của Ericksson thì tuyển Anh đã được nhào nặn khá trơn tru... duy chỉ 1 điều đó là BẢN LĨNH của 1 đội bóng lớn!!! Điều mà những đội bóng như Đức, Brasil, Arghen, Ý... luôn có!!!

Sanchez
25-09-2004, 17:34
-đến bi giờ thì cuộc tình giữa FA-Eriik coi bộ ko còn mặnnồng như xưa nữa rùi và dù như thế nào đi nữa theo em chiện Erikk phải khăn gói chỉ là vấn đề thời gian và điều này sẽ ảnh hưởng một cách nghiêm trọng đến tâm lý thi đấu của đội Anh khi àm những trận vòng lạoi WCup đang cận kề. Sau hàng loạt những scandal tình ái, Erikk đã thật sự đánh mất lòng tin nơi các "sếp" và khiến người hâm một nghi ngờ về khả năng c3ua ông. Dù có thay đổi tuyển Anh như thế nào đi chăng nữa kết wả vẫn là họ trắng tay liên tục ở các gảii đấu từ WC02 cho đến Euro04 gần đây, nước Anh đang khát khao danh hiệu và họ đã cho Erikk hai cơ hội.
-mặc dù hiện tại Erikk từ chối nhưng coi mòi năm sau Perez-chủ tịch Real sẽ có được nàh cầm quân ngừơi Thụy Điển này

neverback
08-10-2004, 15:53
Vòng lọai World Cup: Anh chơi với ba tiền đạo
HLV Sven-Goran Eriksson đang cùng các học trò tập dượt rất kỹ đấu pháp sử dụng 3 tiền đạo là Michael Owen, Jermain Defoe và Wayne Rooney trong trận gặp Xứ Wales ở vòng lọai World Cup 2006 diễn ra cuối tuần này. Tiền đạo Defoe đã lên tiếng ủng hộ sơ đồ này...

Nếu HLV Eriksson sử dụng phương án này, Michael Owen sẽ là tiền đạo chơi cao nhất. Jermain Defoe sẽ chơi bên cạnh Owen trong khi Wayne Rooney chơi sau Defoe. Tiền đạo đang chơi cho CLB Tottenham Defoe cho rằng, anh, Owen và Rooney hòan tòan có khả năng tìm được được tiếng nói chung: "Chúng tôi rất hiểu ý trong tập luyện. Với kinh nghiệm của Owen, phong độ cực tốt của Rooney - cả ba chúng tôi sẵn sàng nhã đạn vào bất cứ lúc nào".

Ngòai việc thử nghiệm phương án ba tiền đạo, HLV Eriksson cũng đang cho tập sơ đồ dạng hình viên kim cương ở tuyến tiền vệ. Theo đó ba tiền vệ Frank Lampard - Nicky Butt và David Beckham sẽ cùng nhau gánh vác chia sẽ trách nhiệm chỉ huy trục giữa. Nếu sơ đồ dạng hình kim cương được sử dụng, Rooney sẽ giữ vai trò giống như hộ công làm cầu nối liên kết giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo.

Trong khi đó, ở hàng phòng ngự, HLV Eriksson sẽ tiếp tục sử dụng cặp trung vệ quen thuộc Rio Ferdinand - Sol Campbell. Gary Neville sẽ chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải và Ashley Cole trông coi hành lang trái.

Ông Eriksson tỏ ra rất lạc quan trong những buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận gặp Xứ Wales: "Công việc chuẩn bị của đội Anh đang tiến triển tốt đẹp. Chúng tôi đang nghĩ đến kết quả tốt nhất trên sân Old Trafford..."

theo thethaovietnam.com

Dream Theater
08-10-2004, 21:21
Vấn đề của Cole & Owen :

Joe Cole đã dành phần lớn thời gian trong suốt sự nghiệp của mình tại đội tuyển Anh ở vai trò là một cầu thủ dự bị. Thế nhưng, trong vòng 10 ngày tới, tiền vệ của Chelsea có thể có cơ hội để trở thành một ngôi sao lớn. Với những chấn thương của Steven Gerrard, Kieron Dyer và Wayne Bridge, các cầu thủ vắng mặt trong danh sách mà HLV Sven Goran Eriksson công bố vào cuối tuần qua để chuẩn bị cho trận gặp Xứ Wales tại Old Trafford vào thứ bảy này và trận gặp Azerbaijan 4 ngày sau, Cole sẽ là một trong những ứng cử viên được xếp đá chính ở hàng tiền vệ đang bị khuyết trên.



Mặc dù sự trở lại của Nicky Butt có thể bù đắp cho sự vắng mặt Gerrard, Eriksson vẫn đang do dự với câu hỏi muôn thuở là ai sẽ đá bên cánh trái. Vào tháng trước, Eriksson đã tưởng rằng, ông đã tìm được giải pháp này khi Bridge đá cặp hiệu quả với Ashley Cole trong các trận mở màn vòng loại World Cup gặp áo và Ba Lan, tuy nhiên, hậu vệ của Chelsea đã buộc phải rút lui khỏi danh sách vì chấn thương bắp chân.

Những vấn đề của Eriksson càng trở nên sâu sắc bởi tuyên bố chia tay đội tuyển trong mùa hè của Paul Scholes và chấn thương của Dyer. Eriksson nói: "Thật tiếc là Wayne Bridge không thể có mặt bởi anh ấy đã chơi rất tốt trong 2 trận gặp áo và Ba Lan. Chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn cho vị trí bên cánh trái".

Những sự lựa chọn có thể được kể ra ở đây có Jermaine Jenas, cầu thủ đã ghi bàn cho Newcastle trong trận gặp Birmingham và đang có phong độ rất tốt, và Phil Neville, người mới được gọi trở lại, mặc dù Owen Hargreaves đều xếp trên 2 cái tên này. Thực ra, Eriksson rất thích sự đa năng của tiền vệ đội Bayern Munich và Hargreavess sẽ bổ sung rất nhiều khả năng phòng ngự bên cánh trái cho đội tuyển Anh.

Tuy nhiên, khi Eriksson cân nhắc sự lựa chọn của mình, Cole lại là cầu thủ đầu tiên được ông nói tới dù trong 18 trận quốc tế trước đây, anh chỉ mới đá chính 2 lần (giao hữu). Trong khi đó, vị trí của David Beckham cũng sẽ không bị đe dọa với hàng tiền vệ đang rất mỏng như thời điểm hiện tại. Giá trị của Beckham với đội bóng đã bị đặt một dấu hỏi lớn vào tháng trước nhưng Eriksson khẳng định: "Tôi biết một số trận gần đây anh ấy chơi tốt và David cũng đã ghi bàn cho Real Madrid từ những pha sút phạt ở mùa giải này".

Ở phía dưới, sự trở lại của Rio Ferdinand sau án treo giò và Sol Campbell sau chấn thương cũng có nghĩa là Eriksson rất có thể thay đổi lại cặp trung vệ, mặc dù John Terry và Ledley King đã chơi rất hay trong trận đấu tại Vienna và Katowice vào tháng trước.

Còn Wayne Rooney, anh đã bình phục hoàn toàn và chắc chắn sẽ được xếp đá chính. Như vậy, Eriksson sẽ phải chọn lựa giữa Michael Owen và Jermain Defoe cho vị trí tiền đạo còn lại. Như đã biết, Owen không được thi đấu nhiều tại Real Madrid ở mùa giải này, trong khi Defoe lại gây ấn tượng ở trận gặp Ba Lan với 1 bàn thắng đẹp mắt.

Được biết, đội tuyển Anh đã bắt đầu tập tại sân Carrington của Man United vào ngày hôm qua.


theo thethaovietnam
Dạo này Anh hơi giống Hà lan, hay lục đục trước khi ra trận =======> chắc không có kết quả tốt ở trận gặp xứ Wales wá.

Sanchez
09-10-2004, 20:11
-Cole đang có phong độ tốt trong màu áo Chelsea. Trận gặp Liverpool vừa wa, ngoài m65t os61 khuyết điểm torng phòng thủ thì anh này đã có một trận đấu tuyệt vời. Nhất là bàn thằng bằng cú đánh gót (khá là rùa :)) ) đẹp mắt. Do có khá nhìu vị trí bị chấn thương nên Erikk đành phải chọn Cole cho vị trí tiền vệ trái. Mong rằng anh sẽ hàon thành nhiệm vụ của mình. Riêng em khoái Cole đá tiền vệ công hơn nhưng vị trí này đã thuộc về Lampard rùi

neverback
09-10-2004, 21:27
Hôm nay England vs Wales hiện giờ vào phút thứ 23' England 1 - 0 Wales rùi phút thứ 4' do F. Lampard ghi , chắc trận này Anh vả thằng Wales 3 -0 là ít , 2 bàn còn lại cho Beck :D

The 7th of July
09-10-2004, 22:00
Hôm nay England vs Wales hiện giờ vào phút thứ 23' England 1 - 0 Wales rùi phút thứ 4' do F. Lampard ghi , chắc trận này Anh vả thằng Wales 3 -0 là ít , 2 bàn còn lại cho Beck :D
:((... Nhìn Gary tranh bóng với Giggs mà... oải wúa, chẳng muốn coi nữa!!!:((
Anh đổi Beckham... lấy Giggs đê!!! Tui ủng hộ 2 tay luôn!!:))

*Bàn thắng mà England có được phần lớn là của Lampard, nhưng có thế nó lại được tính cho Owen!!T_T... He he... cha Ericksson sợ vía thèng Owen wé hay seo mà phải miễn cưỡng chơi với 3 tiền đạo lận!!! :'> He he... đấy Rooney đá lùi xuống...
*Không biết là có nên... coi tiếp hiệp 2 không đây..T_T... Giggs ơi!!:((... Hi vọng là... hoà!! Vẹn cả đôi đường, Eng hoà thì cố kiếm điểm trận sau, cả Wales cũng thế!!! #>:)
*Không có Paul Scholes coi mất vui 1/2... he he... may mà còn có Rooney tuyến trên!!^^...

neverback
09-10-2004, 23:39
thế là kết thúc trận đấu với tỉ số là 2-0 nghiêng hẳn :D về ĐT Anh F. Lampard ghi bàn ở phút thứ 4 còn D. Beckham nâng tỉ số lên 2 -0 vào phút thứ 76 , tiếc là Beck chỉ ghi được một bàn thắng :D

babyxxx
09-10-2004, 23:51
Dù thắng 2-0 nhưng Anh đá ko thuyết fục. Nói đúng hơn là xứ Wales wá yếu, dù có vài tên tuổi trong đội hình...

Nhìn chung thì Anh có 3 điểm sáng:
- Sự trở lại an toàn của Rio và Sol. Theo tui thì đây là cặp trung vệ chắc chắn nhất TG hiện nay.
- Sự trở lại ấn tượng của Rooney. Dù ko ghi bàn nhưng Rooney là CT chơi hay nhất tuyển Anh. Trận này Rooney chơi hộ công, và cũng hay ko kém khi anh chơi TĐ. Thậm chí, tui thấy fẩm chất của Rooney còn thích hợp vị trí hộ công hơn!!!
- Bàn thắng của Becks. 1 bàn thắng wá đẹp, y như 1 wả đá fạt sở trường

Ngoài ra thì Owen cũng chơi tốt, sự tinh wái và nhanh nhẹn đã trở lại với Owen. 1 tín hiệu đáng mừng...

Hic, ko xem được bàn đầu tiên, Chán thiệt ::(