View Full Version : Bạn đã đến với Game như thế nào ?
Bạn đã đến với Game như thế nào , bạn bắt đầu chơi Game ra sao ? hãy vào đây thảo luận về những kỉ niệm của mình trong quá trình chơi game nha (^_^)
Về phần Steiner , Steiner đến với game sớm lắm , lúc mới có 6 tuổi àh , lần đó , mama dắt Steiner đi ăn sinh nhật của bạn . Thấy bạn mình chơi Contra phần 1 , thế là xin chơi thử rồi ghiền . Rùi về nhà , bắt papa hứa là phải mua một cái máy chơi Game khi đạt học sinh giởi học kì 2 , giữ đúng lời hứa , thế là papa mua cho một cái . Hè về , 2 cha con ngồi chơi Contra rùi xếp gạch , Steiner đến với game như vậy đó (^_^)
Dragonmaster
23-04-2004, 15:20
Tôi thì đến với game đơn giản hơn nhiều.Một lần nọ khi đang đi học về tình cờ đi ngang qua một game shop thấy thằng kia đang chơi FFX đoạn Yuna's marry.Do thấy Yuna đẹp quá------>mê rồi từ đó mê game luôn.
MegaBomb
23-04-2004, 16:35
tui chơi từ hòi lớp 2,:D thấy tụi nó chơi SNES hay wé nên theo từ đó tới giờ lun!mà giờ tui chỉ toàn chơi mmorpg thui,cũng bỏ chơi single lâu òi!:D vì chơi mmorpg có bạn nên vui hơN!
BeXuanMai
24-04-2004, 14:52
Tôi thì đến với game đơn giản hơn nhiều.Một lần nọ khi đang đi học về tình cờ đi ngang qua một game shop thấy thằng kia đang chơi FFX đoạn Yuna's marry.Do thấy Yuna đẹp quá------>mê rồi từ đó mê game luôn.<==dân mới vào nghề game chính hiệu đây mà :cool:
Từ bài viết của Dragonmaster
Tôi thì đến với game đơn giản hơn nhiều.Một lần nọ khi đang đi học về tình cờ đi ngang qua một game shop thấy thằng kia đang chơi FFX đoạn Yuna's marry.Do thấy Yuna đẹp quá------>mê rồi từ đó mê game luôn
<==dân mới vào nghề game chính hiệu đây mà :cool:
=D> =D> =D> ........... yes yes
Salamander
24-04-2004, 15:56
hê hê, hồi tớ chưa đi học, đi qua cửa hàng game 4 nút nintendo thấy có đứa nào nó chơi cái trò oản tù tì anh ra cái gì em ra cái đấm đó thấy phê quá từ đó nghiện luôn :D, trò này bi giờ kobiết có còn ai biết ko nhỉ :D
hê hê, hồi tớ chưa đi học, đi qua cửa hàng game 4 nút nintendo thấy có đứa nào nó chơi cái trò oản tù tì anh ra cái gì em ra cái đấm đó thấy phê quá từ đó nghiện luôn :D, trò này bi giờ kobiết có còn ai biết ko nhỉ :D
Ủa trò đó là trò zì zợ anh zai :-& ........ gì mà oản tù tỳ chuối zợ :x ....... hố hố mà anh zai cũng thích mấy iem ở cái chữ ký đó hả ;;-) .
nkduy116
24-04-2004, 16:56
Tui đến với game ra sao ah. Chỉ đơn giản là thấy mấy đứa chơi bên ngoài rùi đâm ra ghiền luôn và ngày nào cũng xuống chơi hết đó
phieudunhan
24-04-2004, 17:00
không nhớ rõ có lẽ là từ khi mới 4-5 tuoi gì đó mà cũng ko nhớ vì sao đến với game nữa nhưng khoảng 1-2 năm sau không còn đối thủ trong xóm luôn... lol lol lol
Ặc ặc , mấy thằng cha này nhắc lại kỉ niệm của tui (^_^) mấy U không nhắc tui cũng không nhớ , cái trò oẳn tù tì , ra cái gì ra cái này ===> cái áo bay lên ===> thắng nữa rùi ===> cái quần bay lên (^_^) Trò đó hay ra phết đó , cũng vì nó mà thằng cha chủ tiệm gần nhà tui bị bắt đóng cửa đó .
Salamander
24-04-2004, 17:04
hô hô hô, đúng là các cậu sinh sau đẻ muộn nên chưa được chơi :D cái game đó là tên là blue garnet...chả nhớ nữa >_< , he he, oản tù tì mình mà thắng thì ke ke ke bay mất một món đồ :)), hồi đó tớ cứ mê trò đó mãi ^^
ah mà mấy em bên dưới tớ có một bộ sưu tập ảnh các em đó đó, cậu có nhiều ảnh đó ko cho tui xin nhé :D
human is me
25-04-2004, 07:58
Cái game đó thực ra thì sinh sau dẻ muộn cũng biết thôi ! Hồi đó hồi coi người ta chơi là sốt rồi nói gì không mê ! Mà cũng thú vị thật , cô ả mà thua một cái là bay một món tới cái bím tóc cũng lấy kéo cắt , bó tay ! Nhưng hình như bị cấm hay sao mà không thấy nữa , kiếm cũng không có , mà cũng chẳng nhớ tên gì cứ mua đại về coi có không , thật thất vọng vì chỉ số may mắn quá thấp cho nên cứ ngồi chống càm tưởng nhớ lại những gì đã chơi lúc nhỏ thèm nhỏ giải !
Trò đó tất nhiên là hay rùi , bi giờ nói nhỏ cho anh em biết , nhà tui còn 1 cuộn băng trò đó đây , băng 25 trò , bán rẻ anh em 45k thui , tại vì nó cũ rùi ( hồi đó tui mua 150k ) nhưng vẫn chơi tốt chán , nhưng mà nó là tiếng Nhật chứ hổng phải tiếng Anh .
Nhưng mà anh Sala ơi , trò đó chơi cho vui chứ có thấy gì đâu , tại vì nó ngồi tréo ngoảy rùi , chỉ thấy cặp " dừa khô " của nhỏ đó thui àh (^_^)
Đến với game thì chẳng nhớ lắm... Hình như chơi trò Tetrix hay sao đó ^^
Sau đó là đến 1 lô lốc các trò trên PS1, sau đó đến PC, và đến PS2...
Vẫn muốn sẽ được 1 cái GCN & XB :((
misteryo
25-04-2004, 14:45
Đến với game lúc nào ta...hình như hồi mới có máy chơi bằng băng đó, người ta còn cho mướn 2000/1h. Lúc đó Mist khoảng 5tuổi hay sao ấy. Thấy người ta chơi rồi khoái...thế là ghiền...Đơn giản vậy thôi.
Còn về cái kỉ niệm hả...nhớ hoài àh. Hè năm lớp 1 sắp lên lớp 2 ấy. Đi chơi cái trò gì nhỉ...hình như là Super Soccer 3...Lúc đó đi khỏi nhà mà không báo cáo, thế là papa, mama, cả nhà nhốn nháo đi tìm...cứ sợ mình bị bắt cóc. Chơi đã rồi mới mò về nhà...hic...ăn đòn no luôn...>.<
M.Viduka
25-04-2004, 17:58
Em đến với game theo đúng lộ trình !
Ngày còn nhỏ em chơi game 4 nút như CONTRA ,MARIO , Ninja cứu bồ .....
Sau đó em chơi SEGA với các game như Nhất Dương Chỉ , 5 anh em siêu nhân....
Tiếp đến là Điện tử đĩa mềm với các game như Đua xe Harley ,cái trò này em chơi nhiều nhất đó.
Sau đó là Playstation 1 với mấy trò như Subasa , Bóng đá Nhật 3 ...
Cuối cùng là PC với các game như Quake,Star,đế chế .... Half life , Counter Strike.
Còn PS 2 và XBOX cùng các hệ game khác chưa từng được sờ tới!!!
human is me
25-04-2004, 18:19
Trời ! Bác Mits chơi ở đâu mà mắt thế ! CHỗ của em chỉ có 1500đ một tiếng hà ! Còn về đến với game thì đa số là băng mũ rồi ! Sao đó tới nes rồi Snes sau đó là PS1 xong rồi PC cuối cùng là PS2 Còn Xbõ chưa tới !
Dragonmaster
29-04-2004, 16:00
Mấy you đến với game sao mà rườm rà quá,tôi lúc bắt đầu thì chơi ngay FFVIII luôn,rồi từ từ tiến tới Ps2 và Ps3 hay ps4 gì đó quên rồi.Ba cái trò băng mũ hay gì gì đó tôi ko có chơi làm gì cho mệt xác
Phoenix99
29-04-2004, 17:13
còn tớ thì hồi lúc 5,6tuổi lúc đó hàng xóm mở tiệm game Snes lúc đó ngày nào cũng qua coi riết rồi được mệnh danh là tiến sĩ (tiến sĩ coi game game nào cũng biết chỉ tội ở chỗ chả có chơi gì ^_^)sau này lớn lên rồi có tiền tgì thoả mái hơn hết coi mà chơi nhưng tốn tiền hồi cấp hai mê tới độ nhịn ăn sáng đễ mà chơi lên cấp ba thì có máy vi tính nên bây giờ tòn ngồi ở nhà chơi ko
Ono Yunichi
29-04-2004, 21:29
Ái chà ! Topic của bạn làm tôi nhớ lại lúc nhỏ qúa đi mất !
Tui chơi game lần đầu tiên là năm 6 tuổi thì phải ! Lúc đó chỉ khoái chơi xếp gạch trên Gameboy thôi hà.
Còn bắt đầu chơi game kiểu chuyên nghiệp thì vào năm lớp 7 ! Mấy thằng bạn cứ rủ "cúp cua" để chơi Counter Strike miết ! Bắn thua tụi nó tức quá nên bỏ mấy tháng trời để luyện,cuối cùng cũng phục thù được nhưng đã ghiền chơi game lúc nào 0 biết?!
CS đã từng là game tui ghiền nhất ! Và nó cũng ngốn 0 ít tiền của tui ở dịch vụ.
hồi nhỏ chơi với mấy đứa em trai, rồi cũng biết chơi game lúc nào ko hay chỉ nhớ có một lần chơi ninja rùa với đứa em ở tiệm hăng quá đến cháy túi luôn mà vẫn còn tiếc chưa muốn về. Bây giờ cũng chơi nhưng bớt lại lắm rồi vì busy quá
human is me
30-04-2004, 07:50
Busy quá à ! Mình thì ngày nào không chơi thì muốn bệnh ! Còn ngày nào chơi nhiều thì trong người khỏa khoắn hẳn lên , không biết tại ghiền hay sao mà nó như thế ! Không có game thì không có gì trên đời này làm cho mình vui nữa !
nkduy116
30-04-2004, 09:25
Thì ghìền quá nó vậy thui chứ sao. Tuy không chơi thì thấy không bệnh như cậu nhưng mục khi đã chơi thì chơi đến cùng, chơi đã luôn, chừng nào thỏa mãn mới thui cơ
tom_raider9999
30-04-2004, 13:21
___Tuii chỉ nhớ lúc học tiểu học, ngồi cạnh thèng bạn, mỗi lần kiểm tra nhắc nó là nó lại bao game không mất tièng sướng vãi .... thế là ghiền game từ đó
Dragonmaster
30-04-2004, 14:01
Ông human này chắc ghiền nặng rồi ta ơi,ko chơi game thì chịu ko nổi.Tôi thì cũng ghiền ko kém,mỗi lần dính vô trò nào rồi thì ko phá đảo là ko chịu nghĩ nhưng cũng ko đến nỗi ko chơi thì thấy khó chịu như ông đâu.
tom_raider9999
30-04-2004, 15:55
___Tui cũng thế có khác là mấy đâu ngày ít thì 1h30' ngày nhiều thì 7h là ít thế mà có cận j` đâu, đêm nay tui ngồi lên chat bác nào mún thì xin mời vào chat cả dêm luuônn nha :)) khoang 0-7h j` đó
human is me
30-04-2004, 17:30
Trời , hôm tết tui cùng sư phụ và sư huynh ngồi đóng cộc ở quán trong sớm 20 giờ liên tục , đi tong luôn mùng 3 tết , mà khổ cái nguyên ngày ăn được chỉ có một gói mì tôm mới chết !
Chat chit kinh quá,bữa nào phải làm topic bạn fare well game nmhư thế nào mới được :))
Thì trò đầu tiên tớ chơi không ngoài Mario,game hay nhất mọi thời đại :))
human is me
01-05-2004, 07:39
Những trò đầu tiên mà phần lớn chúng ta bắt đầu từ nó !
1) Mario
2) Contra
3) Bắn xe tăng
4) Bắn ông
Đố ai không biết 3 trò này ! khekhehkhehk
stonecold87
01-05-2004, 07:42
hêy bác thiếu mất trò xếp hình teltris đó hì
em thì chơi game từ lúc 5 tuổi nói ra các bác ko tin chứ nhà em lúc đó cả ông bà già em cũng chơi nữa là em
ông bà mua 4 nút về cho con chị em chơi thế là cũng thấy khoái từ đó bên giờ chưa cai được hix
green_hp
01-05-2004, 09:40
Các bác chơi game sớm ghê, em chơi bắt đầu chơi game lúc 3 tuổi:D. mà em bắn contra đến lần thứ 2 là phá đảo nhé,giỏi ko?
Từ khi đến với game là lúc tôi còn rất nhỏ và chơi trên máy gắn băng .Lúc đó tôi khoảng 7 đến 8 tuổi thì phải .Phải nói là khi tôi tiếp xúc với thế giới huyền ảo của trò chơi là lúc tôi bắt đầu cảm thấy mình sẽ mãi gắn bó với nó và không bao giờ rút ra được.Các bạn có biết không ,tôi đã từng đêm nằm mơ cũng thấy mình đang chơi game nữa đó,còn ban ngày thì tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến việc làm sao chơi game cho tốt hơn mà thôi.Và cho đến bây giờ thì tôi lại theo đuổi một khía cạnh khác của game là internet và các loại game của nó.Các bạn có thể thấy được khi tiếp xúc với game hay internet thì cảm giác thật là thoải mái và không phải lo nghĩ gì cả và đôi khi nó giúp chúng ta linh hoạt hơn trong các vấn đề sống ,thậm chí gíup chúng ta tăng khả năng nhớ và tính toán nữa.Nếu nói là tôi nghiện thì quả là không sai chút nào cả.Nhưng mà chúng ta phải làm sao lựa ra những trò chơi nào thật là hay mà lại bổ ít chớ đừng có chọn loại có hại cho chúng ta mà chơi nhé.
human is me
02-05-2004, 12:31
Các bác chơi game sớm ghê, em chơi bắt đầu chơi game lúc 3 tuổi:D. mà em bắn contra đến lần thứ 2 là phá đảo nhé,giỏi ko?
Bạn là lính mới nên không biết đó thôi ! Hãy lật lại vài trang trong box này bạn sẽ thấy topic " Bạn đã có bao nhiêu năm thâm niên trong nghề rồi " , hãy click vào đó để thấy không chỉ có bạn là người mới 3 tuổi biết chơi mà rất nhiều người nữa đó trong đó tui không ngoại lệ B-)
Dragonmaster
02-05-2004, 14:54
Chơi game sớm thì có gì là hay đâu.Theo tôi thì chơi game thì phải hiểu được giá trị của game mang lại chứ ko phải là chơi đơn thuần,hơn nữa phải tránh để cho game mang tiếng là có hại.
Như tôi đây cũng chơi game cực sớm,chỉ khoảng 1t là chơi rồi,thế mới gọi là thiên tài chứ.
Xunhoangxiang
02-05-2004, 15:10
mình đến với game vì mình cảm thấy game la những trò chơi thú vị gúp mình cảm thấy thoải mãi sau mỗi lần chơi game va minh đã tham gia
grand-line!!
03-05-2004, 01:55
nói thật nhé,chơi game ở độ tuổi 3 là quá bình thường,tôi cũng chơi ở độ tuổi đấy,nhưng rất lạ là tôi ko ngiện sớm,nhưng đến khi lên 6 thì xời ơi,thời sega còn thống trị ấy mà,mỗi khi thua là đạp vào nó như búa bổ,nhưng đuợc 3 năm tôi nghỉ và chuyển sang máy tính,lên tay được 2 năm tôi chuyển sang ps1,quả thật tôi chăm đọc tạp chí về game nên ko bao giờ mua game dở kể cả mua sau,nhưng được cái chắc,bây giờ cả máy tính,ps,game cube hay gameboy tôi cũng ko lạ.nhưng tôi cũng ko nghiện cho lắm,chơi hết cửa tôi ít khi chơi thêm lần thứ 2.nói chung ko nên ngập đầu nhiều quá vào game.
Chiplucky
03-05-2004, 09:20
trước đây, tôi cũng đâu có mê game đâu nhỉ. chơi thì có chơi nhưng giải trí vẫn là chủ yếu chứ không đâm ra ghiền luôn như bây giờ. bây giờ thì bớt chút đỉnh do lo cho gf nữa nên không còn thời gian nhiều ^_^
sau này, khi dì tôi mở ra dịch vụ chơi game là bắt đầu cứ ý như rằng, đi học xong về nhà là chui lên máy. chơi từ sáng đến chiều, không học hành gì cả. riết rùi năm lớp 6 là năm học ẹ nhất trngo tất cả các năm. bây giờ nghĩ lại âu cũng là số phận mà thôi....
Tui chơi lúc tui 3 tuổi,game đầu tiên tui chơi là Contra,mở đầu nhưng ngày bất hạnh với túi tiến của bố tui:đâu tiên là máy băng->Ps1->ps2(14-2-2002 ngay mùng 3 tết)->Xbox(8-2003)->GameCube(2-2004)
Đó là 1 bi kịch,để có cái đó cái giá tui phải trả là học ko ngơi nghỉ có có cái danh hiệu Hs Giỏi,huhuhu
Torai-Kid-XIII
03-05-2004, 22:24
Chơi game từ khi học mẫu giáo rùi, lên lớp 1,2,3 đâu có chơi bắt đầu lớp 4 anh dẫn đi chơi Game bỏi đĩa mềm vào á, rùi chơi sao thấy ghiền luôn, rùi bắt đầu biết chơi PS1 năm lớp 5 mà lúc đó chỉ biết chơi đá banh với đánh võ hà. Rùi bắt đầu chơi máy trò như dàn trận rôbô, FF lúc này thì đã quá ghiền rùi.Đặc biệt là game FF có sức lôi cuống nhất. Rúi lớp 6 tụi bạn rủ đi bắn Hafl life, lúc này mới biết vi tính là thế nào nghen. Rùi năm đó ba mẹ mua cho cái máy thế la mình cứa ngồi nhà chơi game như Diablo, AOE riết tới giờ vẫn còn chơi game. Mà chủ yếu bây giờ chơi PC với PS2 thui hà.
MU china
04-05-2004, 10:30
He he nói về kỉ niệm lần đầu biết mùi vị của games hả? Thực ra thì đơn giản lắm, từ hồi tui mới 4 - 5 tuổi hà, gần nhà có bà cô mở quán điện tử nên tập tành chơi thử rồi ghiền. Mà phải nói thêm là cái máy loại cũ nhất đó, có gắn băng phía trên mới chơi được đó hì hì.
Mấy bác chơi game sớm thế mà không bị ai nói gì à.Tui đây tới gần 9,10 tuổi mới chơi game.Lúc đi học về di qua mấy hàng game thế là nhìn hay hay rồi lâu lâu thèm.Lúc đó tui nhớ chơi game trên PC còn quá xa sỉ như PS2,XBOX bây giờ vậy mà đang thịnh mấy trò ở PS1.Contra thời đó rất thịnh ngưng tui cũng thích trò cảnh sátIII ,Tam quốc, đua xe thú,5 anh em siêu nhân.Thời đó chơi hoài ko chán.
Dần dần PC thịnh hành lại chuyển sang chơi(StARcraft1,đế chế) nhưng dạo này gần đây học hành chểh mảng nên bố mẹ cũng hay nói nhiều
*CHƠI ÍT THÔI
red-devil
06-05-2004, 17:54
còn tui thì chơi game từ lúc 7 tuổi. hồi đó khoảng năm 94, 95 gì đó, mới có mấy cái game DOS thôi nhưng so với thời đó là hay rồi (như Dave chẳng hạn), chỉ trong có chừng 10 năm thôi mà thay đổi chóng mặt. máy mới cứ ào ào tung ra, trò chơi ngày càng đẹp hơn, thật hơn, và cũng đòi hỏi cấu hình máy cao hơn trước. Chỉ có túi tiền của tui là đáng thương hơn cả. muốn chơi game hay thì phải nâng cấp máy lên, mà mỗi lần nâng cấp là tui lại lên cơn đau bao tử.
antiteacher87
08-05-2004, 14:50
Tui chơi game từ năm lớp 7,bắt đầu là do anh họ tui rủ tui đi chơi Empire,tui bắt đầu mê game từ đó,cũng đến với game đơn giản thôi.
Lúc đầu là Halft,Empire,Worm,War 3,mấy game này chỉ chơi ngoài hàng thôi,lúc đó đã có PC đâu,đến năm lớp 11(hơi lâu),bố mẹ mới mua cho tui 1 con Celeron 1,7.Mèn lắm các bác ạ,tất cả đều on board,kô dám chơi các game mạnh,nhưng từ lúc đó đến sau tết năm nay tui đã cố nhịn tiền lì xì mua cho được con Ti4200,tuy xót ruột thật,nhưng mà bi giờ tui chả sợ trò gì cả.
Đấy chỉ là những gì tui chơi trên PC thôi,chưa kể từ các hệ máy khác cơ.Năm lớp 3 tui đã biết chơi máy 4 nút(gắm băng thời đó ý mà),sau đó là Nitendo,PS1.còn bi giờ chỉ chơi trên PS 2 những game mà cấu hình máy tui chịu kô được thui.
Tui cũng có 1 thằng bạn mê hitman,nhưng lại chẳng chịu bỏ 1 đồng nào ra mua game mà nó thích,cứ phải ngửa tay ra mà đi góp tiền với cả lớp,như thằng ăn mày------>chán !!!!!!!1
gamesoundtrack
22-05-2004, 14:09
Tôi thì chơi game lúc 4 tuổi ấy ,vì gia đình tôi rất thích chơi game (Cha + Mẹ v.v.v.) .Mới đầu mới mua máy game GBA về chỉ có 1 mình trò Mario thôi chơi đi chơi lại cũng chán nên chán wá tôi rú Cha mẹ tôi đi mua game mới ,game Ninja của hãng Techmo ấy và game Hái chuối ấy ,hai game này tôi chơi chưa tới 2 tuần thì đã hoàn thành Ninja còn Nấm chuối thì đi haòi không hết nên bỏ mặc nó luôn wa chơi game xếp hình..........................Đến bây giờ tôi vẫn còn chơi mặc dù 24 dồi :))
misteryo
22-05-2004, 15:04
Tôi thì chơi game lúc 4 tuổi ấy ,vì gia đình tôi rất thích chơi game (Cha + Mẹ v.v.v.) .Mới đầu mới mua máy game GBA về chỉ có 1 mình trò Mario thôi chơi đi chơi lại cũng chán nên chán wá tôi rú Cha mẹ tôi đi mua game mới ,game Ninja của hãng Techmo ấy và game Hái chuối ấy ,hai game này tôi chơi chưa tới 2 tuần thì đã hoàn thành Ninja còn Nấm chuối thì đi haòi không hết nên bỏ mặc nó luôn wa chơi game xếp hình..........................Đến bây giờ tôi vẫn còn chơi mặc dù 24 dồi :))
Game trên GBA bây giơ chơi lại vẫn còn ghiền mà. Mist thích nhất là chơi Mario ấy. Chơi hoài không thấy chán mà chơi hoài chẳng về nước được.^_^
Hồi đó chơi game có nhiều kỉ niệm ghê vậy đó. Thích nhất là chơi lúc trời mưa, và chơi vào buổ trưa...vừa mát lại vừa thích.
gamesoundtrack
22-05-2004, 15:06
Đúng đó ,hồi nhỏ cứ trời mưa thì biết đi đâu đâu ; bật máy ra ngồi ở nhà chơi cho ấm áp ,chứ chạy dầm mưa thì chỉ có bị như "Chiếc lá cuối cùng" thôi.
HÌNH NHỬ LỚP 8(PC) CÒN CHƠ GAME THÌ TỪ KHI CÒN NHỎ XÍU(LÚC ĐÓ CHƠI BĂNG CÓ GIÁ 1500ĐỒNG/GIỜ) GAME ĐẦU TIÊN MÌNH CHƠI LÀ STARCRAFT LÚC ĐÓ CẢM TƯỞNG CỦA MÌNH LÀ TRỜI QUÂN ZERG GHÊ WÁ MÁU KO.CŨN GVUI NHỈ
misteryo
24-05-2004, 15:58
HÌNH NHỬ LỚP 8(PC) CÒN CHƠ GAME THÌ TỪ KHI CÒN NHỎ XÍU(LÚC ĐÓ CHƠI BĂNG CÓ GIÁ 1500ĐỒNG/GIỜ) GAME ĐẦU TIÊN MÌNH CHƠI LÀ STARCRAFT LÚC ĐÓ CẢM TƯỞNG CỦA MÌNH LÀ TRỜI QUÂN ZERG GHÊ WÁ MÁU KO.CŨN GVUI NHỈ
Sao kì quá Dzậy....???Bác nói chơi game là hồi nhỏ xíu...vậy mà sao chơi game đầu tiên lại là game Starcraft???? Hơi thắc mắc nghen...
Mà hồi đó mấy bác chơi game trên băng, thấy trò nào là hay nhất??? Hồi đó Mist thích nhất là Contra với Mario thôi. Bắng Contra vui ra phết các bác nhỉ...
Mà có bác nào chơi Hoàng tử Patư trên băng chưa? Vui lắm đấy.
gamesoundtrack
30-05-2004, 12:10
Hoàng Tử Ba Tư trên băng là cái thằng mang đồ trắng bệch đầu tốc đỏ phải không ,mới đầu phải đi tìm kiếm rồi quay lại đọ với gã đang chờ mình ở con đường chính phải khgôn ,game này chơi hết rồi lâu wá nhưng vẫn nhớ vài tình tiết :))
human is me
30-05-2004, 12:46
@Mist à có rãnh qua http://www.gamedream.vanlang.org đây chơi cho vui đi
còn cái vụ đến với game như thế nào thì tại khoái thì đến chứ có gì đâu !hehhe
fifa2004fan
01-06-2004, 00:02
Tui chơi từ hồi 5 tuổi , cái tui chơi đầu tiên là cái đá banh cực nhảm trên máy băng , giờ chơi Fifa2004 mới thấy sướng thế nào...hehehe...
gamesoundtrack
01-06-2004, 14:31
Nói chung game xuất hiện đầu tiên trên đất Vn là Mario kìa ,đó mới là cái gọi là thang nối chơi game đấy (thời Vn mới nhập hàng điện tử)..............
Tui thì lớp 6 gia đình mua máy tính, lúc đó chơi mấy trò nhỏ nhỏ như xếp hình, mario, chứ đâu có chơi mấy trò cao siêu gì đâu cơ chứ
misteryo
03-06-2004, 08:22
Hoàng Tử Ba Tư trên băng là cái thằng mang đồ trắng bệch đầu tốc đỏ phải không ,mới đầu phải đi tìm kiếm rồi quay lại đọ với gã đang chờ mình ở con đường chính phải khgôn ,game này chơi hết rồi lâu wá nhưng vẫn nhớ vài tình tiết :))
Đúng rồi, đúng là cái game đó đó...Chơi vui ra phết...Có thể coi đó là trò tìm đường thành công đấy chứ...Mist thích nhất là lúc đấu kiếm với nhau...tức cười lắm. Hai bên cứ chọc qua chọt lại, thằng nào nhanh hơn mới thắng...^_^
Tuy là girl nhưng từ nhỏ đã sống trong "bạo lực" :p đồ chơi ở nhà toàn là súng ống máy bay rô bô....mẹ ko hề mua cho 1 con búp bê nào, mà cũng ko đòi vì đâu có bít búp bê là cái gì :)) chỉ chơi với 2 anh những trò dàn trận = đồ chơi nhựa, năm lớp 2 chơi những trò nhảm nhảm như mario hay xếp gạch...đến năm lớp 6 thấy ông anh mua đĩa FF8 về chơi chỉ ngồi...ngó rùi khi anh về nước tui mới tập tò mà chơi và ghiền ^.^
misteryo
03-06-2004, 09:15
Tuy là girl nhưng từ nhỏ đã sống trong "bạo lực" :p đồ chơi ở nhà toàn là súng ống máy bay rô bô....mẹ ko hề mua cho 1 con búp bê nào, mà cũng ko đòi vì đâu có bít búp bê là cái gì :)) chỉ chơi với 2 anh những trò dàn trận = đồ chơi nhựa, năm lớp 2 chơi những trò nhảm nhảm như mario hay xếp gạch...đến năm lớp 6 thấy ông anh mua đĩa FF8 về chơi chỉ ngồi...ngó rùi khi anh về nước tui mới tập tò mà chơi và ghiền ^.^
Khiếp...con gái mà sao bạo lực thế không biết...^_^
Vậy là bạn bắt đầu chơi ff8 năm lớp 6 cơ àh...Còn Mist thì bi giờ mới bắt đầu chơi...hic...thú thật là, từ hồi đó tới giờ, chỉ chơi toàn mấy game khác, đâu biết thể loại RPG là gì, nhưng mà chơi rồi thì...===> ghiền ^_^
tui chơi lúc 3 tháng tuổi :))
cho cái server 30 char..........
tui thì chơi FF trước tiên sau đó là các game RPG khác, nữa là các game thể loại khác ^.^ nhờ ông anh dạy cho. Hơi khác biệt với những đứa bạn 1 chút là những trò mà tụi nó chơi như nhảy dây hay banh đũa thì tui chỉ ngồi ngó chứ ko bít chơi :p
tui chưa chơi FF beo giờ cả, thằng bạn mãi mà ko cho tui 10 cái đĩa từ FF-I đến FF-X
gamesoundtrack
03-06-2004, 11:09
Ủa game FF làm game gì vậy ????? Tôi thường thấy FF = Final Fantasy nhưng mà nghe danh nó thôi chư chưa hề thấy game nó ra sao nữa :))
giống iem wá hà, iem mới chỉ xem bọn nó đánh PS2 thôi
misteryo
04-06-2004, 15:51
Ủa game FF làm game gì vậy ????? Tôi thường thấy FF = Final Fantasy nhưng mà nghe danh nó thôi chư chưa hề thấy game nó ra sao nữa :))
Trời...phải không vậy??? hì...hì...Mist cũng gần giống bác...nhưng bậy giờ cũng đã chơi rồi...hay lắm đấy...bác nên thử cho biết.
Nói về vụ chơi game này thì chơi lúc trời mưa là thích nhất các bác nhỉ. Mưa càng to chơi càng thích...Không biết có bác nào có sở thích giống Mist không??? ^_^
yugi_hiro
05-06-2004, 15:53
Đến với Game khi ... ta mua Dics Game về chơi chứ đâu ? ^_^
Nói thế chứ chắc Game đầu tiên mua là Stronghold . Nhưng đúng 2,3 lần rùi bỏ vì ... chán quá . Sau đó mới biết FF mà người đời khen . Quả thực không tệ , đến nay chắc cũng được hơn 1 năm rùi nhỉ .
Người chưa từng chơi Game mà bắt tay liền với FF không mấy quen lắm ... hồi trước nghe nhỏ bạn kể mà cứ như trên trời dzị >_< .
final summom
06-06-2004, 08:14
FF đầu tiên mà tôi chơi là FF9 .Nói thật là lúc mơí chơi thì không hiểu gì mà tui đã phải mất gần 5 tiếng để mò mẫm chết gần chục lần mơí biết chơi đó ,chơi đến đĩa 2 thì mơí thaọ ,lúc mơí chơi cũng nản lắm.Nhưng càng chơi càng thấy hay nên tôi dính luôn vơí máy điện tử, có ngày tôi dành đến 10 tiếng chỉ để chơi FF.
tui chơi game 4 nút từ hồi còn mẫu giáo, chơi cái trò mà có mấy cái thằng cầm súng bắn mãi chẳng chết con quái nào :))
one piece!
06-06-2004, 17:04
trò đầu tiên em chơi là xếp hình đoá,sau là mario gòi dần dần phát triển lên PS2 lolzzz,game cube chơi hay hơn lolzz...,FF mới dành cho game cube hay tuyệt,sau là RE,chơi khoảng trời tối,đó ai ngủ được lol ha ha:))
Gamecube à, tui từng nghe qua nhưng chưa được chơi tận tay, cho vd đi
hello_kitty
08-06-2004, 00:08
tui đến với game là năm lớp 3 khi mà chị tui dẫn đi chơi nấm đó, sao đó về bị bố đánh quá trời luôn vì tội trốn đi chơi ko học bài. đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tui đó
còn trò mà tui tâm đắc nhất là Thập Tự Chinh đó. tui chơi từ năm lớp 7. hồi đó đâu có tiền đâu chỉ đi vào coi thui cho đở ghiền và tui học hỏi thật nhiều cách thức chơi của trò này và nhiều trò khác nữa. đó là những kỷ niệm đáng nhớ nhất đó
one piece!
08-06-2004, 02:27
ha ha mod ơi!!!đừng trừ gì của em nhé!!!em chỉ giải thích cho bác vuong tu khanh cái game cube thôi lolzzz!!!ko có í câu bài đâu hơ hơ :)) ....gamecube có hình vuông vắn
có thể chọn màu tím,đen,và vài màu khác.tay chơi hơi khó cầm vì thô nhưng các nút lại dễ bấm,dây dễ quận,dây của PS2 cứ bị xoăn điên lắm...như là phở ấy ha ha :)).......các game nổi tiếng của cube là Zelda-Wind walker,mario.....double dush,FF....,max pay,pokémon colosseum và còn rất nhiều trò....bây giờ ra máy đời mới,có thể nghe luôn MP3,VCD,DVD...lolzzzz hết gòi đoá...ha ha từng này là cộng MP gòi hơ hơ :))
kỷ niệm cảu tui là hôm đó trời mưa ko về nhà được thấy lũ bạn đi chơi game ghiền đi theo coi tụi nó chơi starcraft thấy hay chơi thử rùi ghiền luôn
lúc mới chơi tui nhớ là quân zerg ghê wá máu me ko terran wá mạnh có tàu xe tăng còn bọn protos chơi cái gì xanh xanh thế nổ ầm ầm wá dữ
mà nè đến chỗ này tui mới nói về việc đến với game có vẻ lạc lỏng nhỉ???
he he, mod trừ MP thì được chứ trừ cả exp thì tớ xót quá :((:((
tớ thấy chơi Harvest Moon trên Gameboy cũng khá hay, tháng trước vừa tiết kiệm tiền mua được một cái khoảng hơn 500 ngàn gì đó, còn băng thì cũng kha khá đắt ^^ nhưng được cái là chơi hay, có thể save lại được, data có mỗi 3
gamesoundtrack
08-06-2004, 13:00
Cu Khánh ơi dồn tiền mua PSP về nhà chơi FF7AC đi rồi lên đây nói thì mấy mem. đây mới sợ em .Chứ gameboy thì chưa ai sợ đâu .......
gamesoundtrack
08-06-2004, 13:00
Cu Khánh ơi dồn tiền mua PSP về nhà chơi FF7AC đi rồi lên đây nói thì mấy mem. đây mới sợ em .Chứ gameboy thì chưa ai sợ đâu .......
Tui chơi game lần đầu tiên vào năm lên 6 tuổi,đúng hôm sinh nhật được ma ma mua cho bộ Nintendo =.>mê từ đó tới giờ.Tui nhớ trò đầu tiên tui chơi là Vịt Donal với Nàng tiên cá thì phải.(lâu lắm rùi,nhớ sao nổi).Rồi mãi đến năm lớp 6 mới tập toẹ chơi star craft =>mê ngay mấy trò không gian 3 chiều.Tui làm wen game thế đó,nhớ wá.
Shindo Hikaru
08-06-2004, 21:40
_Hồi 6 tuổi, bác em là chủ cửa hàng bán các máy chơi game ở Hàng Đào, mừng Sinh nhật em bằng chiếc máy Nintendo và 1 băng gồm 4 trò. Nhớ hồi đấy thích không thể tả được, 4 trò đầu tiên được chơi là Mario, Street Fighter, Tetris và trò bắn xe tăng.
_Đến hồi lớp 4 bắt đầu sờ vào chiếc máy Super Nintendo chạy đĩa mềm, trò đầu tiên chơi là Siêu Sao 1 sau đó là Bike Mice From Mars...v..v..
_Lớp 7, PS 1 phổ biến, lại bắt đầu sờ đến Cúp Nhật...
_Lớp 8, bạn bè rủ rê đi bắn HalfLife và oánh Star...
_Lớp 9, được mua máy vi tính, bắt đầu cuộc phiêu lưu vào thế giới game PC
_Cũng trong lớp 9, PS2 đã ra lò, bóng đá vẫn là trò được yêu thích nhất và chơi đầu tiên
_Đến nay, sau 3 năm, cái comp đáng vứt vào sọt rác, cấu hình tồi tệ không đủ chơi các trò hiện tại, quay lại chơi giả lập Snes, GBA và PS1, cấu hình vừa nhẹ vừa hay :D
JindoReload2
08-06-2004, 22:40
hôì nhỏ thường chơi máy điện tử thẻ rồi chơi bắn CS đến lúc có máy tính rôì thì chơi game vi tính . mà phải nói game đầu tiên tui chơi là máy điện tử trò xếp gạch á .
bây giờ tự nhiên không còn thú chơi game nữa mà khoái lên net .
gamesoundtrack
09-06-2004, 11:58
Những ai chơi game mà chơi từ thời GBAEW với game Mario ,bắn Xe tăng ,xếp hình v.v.v thì bây giờ chắc cũng đã lớn tuổi hết rồi nhỉ (trong đó có tôi) ........ Những game sau này của những dòng máy thịnh hành ,đồ hoạ cao nhưng chơi thì chẳng để lại kí ức gì cả .........
Có lẽ cái máy game đầu tiên mà tôi có là chiếc máy băng famicom mà tôi đã từng nghiền nát 12/24 mỗi ngày cách đây vài năm thế rồi PS xuất hiện và tôi bắt đầu chuyển qua chơi trên hệ máy này cho đến nay. Hiện taị thì chắc có lẽ tôi sẽ rinh con PC về chơi thay vì tậu cục cưng PS2 vì đối với người ko phải là lắm tiền nhiều của như tôi tốn khoảng hơn 3 triệu cho một cái máy chơi game là một chuyện quá xa xỉ
Keily đến với gaem chỉ là do tình cờ vì con nhỏ bạn nó rủ đi chơi vào một ngày chủ nhật vì nó bị thất tình , hai đứa đi chơi mệt quá bèn rủ vào chổ bấm điển tử chơi thử , trò chơi đầu tiên mà Keily chơi còn nhớ là trò Ninja rùa PS1 hay cực kì
Còn tui ngay từ bé bố đã vác cái nes về, lúc đó suốt ngày chỉ ăn nấm. Tuy nhiên lúc đó tui vẫn chỉ thấy bình thường. Nhưng đến lớp 9 thằng bạn thân rủ đi xem nó chơi Resident Evil 2. Xem một hồi máu quá chơi thử thành ra nghiện game từ hồi đó, và RE2 là game tui chơi lại nhiều nhất, khoảng 15 lần.
vuminhtan_84
12-06-2004, 15:41
Còn tui thì trước đây thằng anh dẫn đi xem điện tử và sau đó thì mê luôn,từ đó đến giờ vẫn chưa dứt được,có lẽ phải đến 1 lúc nào đó bỏ game thui hic hic
gamesoundtrack
12-06-2004, 18:22
Cỡ như cậu mà nó thế thì cậu có thể bỏ được khi cậu bước vào cuối cấp 3 hay lên ĐH thì bỏ game cũng vừa rồi đấy ..... Tuy bỏ nhưng có thể chơi lại nó với tư cách là tiêu khiển chứ không "ghiền" như trước cũng được ,tôi đây thì chỉ biết chơi thôi chư chẳng biết bỏ được .:))
giờ có mấy người lớn rồi có khi có vợ có con mà còn chơi game đấy thôi , như mod Final_Aeon đấy vẩn còn là một gamer lão luyện
vuminhtan_84
12-06-2004, 20:31
Xin cảm ơn,tui học đh rùi mà cố bỏ game cũng chưa bỏ được hic hic
bigbaby272
12-06-2004, 20:35
đâu cần phải bỏ game làm chi
cái quan trọng là chơi thế nào để đảm bảo học vẫn tốt là được thui mà
choi mà học giỏi thì sẽ chẳng ai cấm mình chơi đâu
vuminhtan_84
12-06-2004, 20:54
Khổ nỗi cái là cứ chơi không rời mắt được,thế mới đau chứ.Suýt nữa trượt chỉ vì điện tử hic
thế thì hơibị thoái hoá học cho ra học chơi ra chơi chứ , đừng để cái chơi ảnh hửơng tới cái học là OK rồi
vuminhtan_84
13-06-2004, 07:18
thế nhưng dính vào game roài thì mới biết là khó dứt ra.Gần thi vẫn cứ chơi đều đều.Chết rùi cái này nên viết ở box khác thì đúng hơn
cái này viết ở box này cũng có sao đâu thảo luận mà đúng là game có sức thu hút thật nhưng tui thấy 4rum còn có sức hút hơn nữa đấy
vuminhtan_84
13-06-2004, 07:27
Tất nhiên là thế rồi,chơi game thì ít,mà toàn lên mạng thảo luận về game là nhiều mà.Nếu không thì biết trình độ đến đâu được chứ
okie ý kiến hay đấy chơi game có mấy con trùm , còn trên forum có mấy ông trùm admin chuyên đi chặt người khác đấy
vuminhtan_84
13-06-2004, 07:58
okie ý kiến hay đấy chơi game có mấy con trùm , còn trên forum có mấy ông trùm admin chuyên đi chặt người khác đấy
Hay đó,trong game có trùm,còn trong gamevn thì có admin chuyên lo việc chặt(không có ý gì đâu nhe).Hay wé =D> :cool:
sao giống câu bài quá vậy nè , qua box thảo luận bàn về game thập tự chinh đi bên đ1o cũng vui lắm
Trùi ... pà con đi lạc ở xứ nào hít rùi .. thui ... tui vô chêm 1 bài để quay lại chủ đề nè :D ....
Hồi trước cũng chả biết game là gì ....chỉ thấy người lớn gọi nó là điện tử nên cứ theo đó mà gọi thui .... hình như trong này ai cũng đến với game hồi tiểu học hết nhở :D ... tui cũng vậy .... do hồi nhỏ ông pa bà má đi làm suốt cả ngày nên gửi tui ở nhà cô Hồng ( bi giờ vẫn còn nhớ tên :D ) từ hồi lớp 1 ....:D .... hehhe ... hồi đó theo lời mấy bậc tiền bối kể lại thì tui quậy lắm thì phải ... chả chịu nghồi im gì cả ... thế là pà cô pả hại đời tui :D.. pả đem tui bỏ vào quán thuê truyện mới chết chứ ;d .... mà ở đó kiêm lun kinh doanh mở điện tử :d .... nên :D .... thấy 2 đứa con bả chơi hoài riết rùi chạy vào cơ quan pà mẹ xin mấy chăm để chơi :d ( hồi đó 500 VND được 1/2 h thì fải :D ) .... chơi điện tử bấm cũng phế lắm :d
À... cái game lột đồ đó ... tui cũng thấy rùi ... có điều chưa chơi :D ... thấy tụi nó chơi thèm quá ... mà hồi đó mơi lớp 2,3 có biết quái gì đâu. .. . chỉ thấy cha già già chơi thôi .... thèm nhỏ dãi :D ... hình như sau k hi lột xong thì nó động phòng hoa chúc với thằng chú rể thì phải :D
À... còn có cái game poker lột .... ko biết đã có ai chơi chưa .... chơi cũng vui lắm .... cay cú với nó mấy lần .... hehhe... cuối cùng cũng lột hết :d ... lột xong nó bảo nhìn cho đã đi rùi ấn space bar nữa chứ ... tức cười thật ... thiện tai .... thiện tai :D
gamesoundtrack
13-06-2004, 12:38
Game mà cậu nói chắc là game oẳn tù tì chứ gì ????????? tôi đây thì cũng từng chơi wa nhưng mà ai lại nói toạt ra như vậy chứ => bây giờ hiện đại rồi nên gọi là hentai mới đúng :)) ....
The Godfather
28-06-2004, 00:21
Nếu nói đến game thì phải nói là vô cùng, bởi vì chữ "game" có nghĩa là "trò chơi", mà trò chơi thì vô cùng lắm. Như khi chúng ta còn nằm trong nôi, cầm mấy cái lục lạc mà lắc lắc rồi cười khanh khách, đó là trò chơi. Hay như những game online nối mạng bây giờ, game console... Đó cũng là trò chơi. Thôi thì tôi chỉ xin kể lại quá trình tôi đã đến với trò chơi điện tử, tức là những trò chơi cần có... điện. :)
Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ lắm cái lần đầu tiên ấy. Trong mỗi chúng ta, ai chẳng có một lần ao ước được trở thành anh hùng, thành siêu nhân..., được tự tay cầm súng tiêu diệt hết quân địch, nhất là khi còn nhỏ. Và tôi cũng vậy!
Ngày đó, tôi học lớp ba. Hôm đó, thằng bạn của tôi từ khi còn học mẫu giáo ( và bây giờ vẫn là thằng bạn chí cốt của tôi ) rủ tôi: "Mày có đi chơi Contra không?" Tôi ngạc nhiên quá: "Con tra là cái gì?". Nó bảo: "Tao với mày đi, hay lắm!" Và tôi đã bị cuốn hút vào màn hình kể từ cái lần đầu tiên ấy. Kể cả sau này nữa, tôi vẫn không bao giờ quên cái thời xa xưa ấy, cái thời mà có được một cái máy điện tử 4 nút gắn băng ở nhà đã là oai lắm. Trẻ con hàng xóm phải đến xếp hàng mà chờ mãi mới đến lượt. Sau này, khi lớn dần lên, thị hiếu cũng thay đổi đi. Đến năm lớp 6, tôi bắt đầu biết chơi loại máy Sega 6 nút mà trò chơi đầu tiên là Rồng đen ( Mortal Kombat ). Rồi sau này, tôi biết chơi game vi tính năm lớp 10 và các game online ( game online đầu tiên mà tôi chơi chính là "Loạn 12 sứ quân" của GameVN ). Và cứ thế, game đã đi vào cuộc sống của tôi. Tôi ăn với game, ngủ cùng game và thức cùng game. Game đã giúp tôi giải toả những lúc căng thẳng, thực hiện những ước mơ của tôi. Và trên hết, tôi chơi game để thoả mãn niềm đam mê của mình. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi, bình thường như bao người khác, mong các bạn đừng cười!
Darth Valder
28-06-2004, 19:19
hehe... đừng nói tui xạo nha ,tui bít chơi Game từ rất sớm ,4 tuổi là bít chơi rồi ,hồi đó còn chơi loại máy mà dùng băng đó hehe...tui nhớ lúc đó tui ghiền "ninza rùa" lắm ,nhưng mà lúc đó làm gì có nhiều tiền mà chơi ,còn nhỏ mà .Mổi lần ba cho 500 đồng là lại chạy ra chơi :D được 10 phút ,giết đươc trùm vòng 1 thì hết giờ ,lần nào cũng chơi 500 ,cho nên chỉ wa đươc vòng 1 hehe ...đến bây giờ tui củng còn ko bít trùm vòng 2 hay trùm cuối là ai nửa :D ,nhưng lúc đó vẩn cứ thích ninza rùa , hehe tui đến với game như thế đó ...
The black K
29-06-2004, 21:24
Cha cha Drangonmater ghê thật. Mà huynh mater loại dragon gì thế :SD, FD,or CD... hả-(stupidragon,foolishdragon,hay crazydragon...).Nhưng công nhận huynh cũng super quá .How can you challenge who is just a illusion ?(Tidus và Yuna không ở cùng 1 thế giới) Thế mới thấy...bái phục.
ChronoMelory
06-07-2004, 09:52
Lần đầu tiên tôi biết tới game là nhờ thằng bạn giàu nứt vách.Hình như hồi đó tôi học lớp 3,4 gì đó,hôm sang nhà nó thấy nó cứ ngồi trước tivi bấm cái gì ấy,sau đó nó gọi tôi chơi cùng,thế là tôi biết tới game.Nhưng sự kiện trọng đại đưa tôi vào thế giới game là lúc papa tôi mua máy tính cho,he he sau đó thì tôi suốt ngày chơi game.
GAME muôn năm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tui đến với game hồi lớp 3 , thật ra thì lúc đó tui cũng chẳng biết Game là gì . Vì vậy suốt ngày tui chỉ đá banh thui(sở thích này bây giờ vẫn còn ) ,lâu lâu đứng trước nhà đá banh nhìn sang nhà đối diện thấy bên đó đang chơi xe tăng , lúc đó cũng tò mò nên wa xem ké, nhưng lúc đó vẫn chưa có ý định chơi . Sau này khi thằng bạn tui rủ ra wán chơi contra thử , rùi từ đó ghiền lun , ngày nào cũng xin mẹ 1K lên wán chơi , đá banh trở thành sở thích thứ 2 của tui .........
Nè, hồi chơi Mario trên máy NES có tính là chơi điện tử không? Nếu có thì chắc đó là lần đầu tiên mình chơi game. Sau đó mới bước sang máy tính, mở đầu bằng trò xếp hình tên là Tetris gì đó.
tommyvicecity
22-07-2004, 09:19
Còn tui thì..... 3 tuổi đã bị đầu độc!!!! Hic...hic!!!! Bây giờ 17 tuổi => con nghiện nặng!!!!! Nhớ hồi đó, tui hay đi với papa lắm, mà ổng thì mê điện tử 1 cây!!! (riêng mama căm thù điện tử tới tận xương tủy!!!) mỗi lần đi chơi với ổng, ổng thường dẫn vào điện tử chơi!!! Lúc đó tui dek thèm quan tâm, chỉ khoái ăn kẹo là chủ yếu, cho đến 1 ngày, lúc đó ổng đang chơi battle city (lúc đó gọi là bắn xe tăng cho dễ)!! Ổng đưa cái tay cầm cho tui và biểu tui bấm cái này bấm cái nọ!!!! Bắn trúng xe tụi nó thì thưởng 1 cục kẹo!!! Tui khoái quá!!!! Với bản tính thông minh (he...he... mà hầu như con nghiện game nào cũng có IQ khá cao, khoa học khẳng định đấy!!!) tui đã làm cỏ 3 chiếc xe ngay lần chơi đầu tiên!!!! Có 3 cục kẹo ăn liền!!! Thế là ngày hôm sau giết được 8 chiếc!!!! (mặc dù bị giết cũng khá nhiều!!!!) Thế là hic..hic.. cuộc đời tui đổi sang trang mới!!!! Ke..ke....!!!! Đến năm lớp 3, được sở hữu 1 máy Nes!!!! Và lúc đó đã có máy super nintendo, chơi đua xe hardley còn đã hơn nữa!!!!! Lớp 5, do bị răng đe dữ quá, và học bán trú nên dần dần tui quên bẵng việc chơi game!!!! Lớp 6 hầu như cũng vậy!!!! cuối năm lớp 6, qua nhà thằng bạn mới, tình cờ thấy cái máy gì lạ lạ để dưới tivi, có 2 tay cầm mà quá trời nút luôn??!!!??!! Tui cũng đã đoán ra phần nào, và nghĩ :"trời, sao nó xịn quá vậy ta!!!" Hỏi thằng bạn, nó nói:" mày chơi thử hông???". Và chơi trò đua xe dạp người (sau này tui mới biết là Road Rash) và bắn ma (cũng sau này mới biết là Resident Evil)!!!! Sau đó sự nghiệp chơi game lại bắt đầu!!!! Đến cuối năm lớp 8 thì 1 việc nữa xảy ra!!! Theo lệ thường, thứ năm học 4 tiết về sớm, tui và thằng bạn lại đi đá banh Nhật (winning eleven!!!) !!! Bỗng hôm nay nó nổi chứng, không đi chơi với tui, mà đi "bắn" cái gì đó với bọn kia!!!!Tui chửi nó, nó còn chửi lại, nó nói tui ngu, không đi chơi "bắn", vui hơn nhiều!!! Tui cóc cần, đi đá banh Nhật 1 mình, tui khoái chơi mua cầu thủ lắm!!!!! tuần sau cũng vậy, bọn kia lại đi "bắn" còn tui lại đá banh!!!! Đến tuần sau nữa, lần này tui không có tiền để đá banh nữa!!! (mấy lần trước còn có thằng kia hùn vô, nó 7 tui 3, he..he.., nhà nó giàu lắm!!!) Thằng bạn mới bảo:' đi bắn với tụi tao đi, tao bao cho!!!" . Thế thì ngu sao không đi!!!! Đến nơi, tui thấy khá ngỡ ngàng!!! Tụi nó đang chơi vi tính (thứ mà tui thấy xa xỉ!!!) , ở màn hình mỗi thằng có 1 cây súng, bắn nhau chí choé!!!! Nó chỉ tui chơi, thú thật tui không dám chơi (vì sợ hư máy người ta tiền đâu mà đền, ở nhà ông anh họ có máy vi tính mà mỗi lần tui xớ rớ lại đó là bị la, nói làm hư này nọ!!!). Dần dần sau 1 tuần, vốn là 1 tay game không tồi, tui đã biết "bắn" COUNTER STRIKE (hay là Hép-lai như tụi nó nói), mặc dù việc sử dụng chuột và bàn phím chưa quen!!! (tuy ở trường có cho học vi tính nhưng lâu lâu mới thực hành 1 lần!!!!) Sau khi rành hép-lai, tui lần mò sang các trò khác như Ta-ráp, rét-ai-lợt, em-rai!!!! Sau khi đậu tốt nghiệp, và đoạt giải nhiều cuộc thi, mama đã chuẩn tấu lời khẩn cầu của tui và con PC pentium IV được vác về nhà!!!! Giờ đây, tui đã là 1 tay game khá và là 1 hacker cũng khá!!!!! Đấy chính là con đường đến với game của tui!!! À, còn PS2 nữa chứ, nhưng tui chơi có Dynasty Warriors và Winning Eleven à, chơi không nhiều nên không có gì đáng nói!!!!
huynhminhyntd
23-07-2004, 17:39
tui chơi game từ lúc bốn tuổi hà đó là do nhà có mấy chơi nên ngày nào cũng chơi 10 tiếng trên hai mươi bốn không hà ! bây giờ mười sáu tuổi rồi nên kĩ luật lên rồi 17 trên 24 tiếng trong một ngày thậm chí có ngày tui chơi tới sáng luôn hình như là 3 rưỡi sáng , mà không hiểu tại sao mà mắt tui lại không bị một cái chứng bịnh hay cận gì hết , mà tại sao người khác chơi thậm chí ít mà cũng bị cận loạn nữa chứ ? chắc là do mắt tui khoẻ đấy ,
to tommyvicecity ông mà đẹp trai như tiểu lí phi dao ý lộn phi đao như thế rứa chắc tui sỉu quá
Powers_2004
23-07-2004, 18:09
He! He! He! Em dồn cả gia tài vào game. Em chơi từ hồi 4t cung dzới anh giai, đầu tiên là NINTENDO sau đó là SEGA tiếp theo là PC và cuói cùng là PS2
tommyvicecity
23-07-2004, 19:48
Bác huynhminh thật là giống tui!!!! Chơi game sáng đêm mà mắt không bị bệnh!!!!! Chắc là trời ban cho chúng ta đôi mắt để chơi game đó :cool: :cool: :cool: !!!!! Thân mẫu tui lúc nào cũng đe doạ, nếu tui mà bị cận hay gì gì đó thì ... đập nát cái PC yêu dấu của tui liền!!!! Phụ huynh tui nói là làm thiệt không hà!!!! (:| !!! Cứ mỗi lần đang ghiền chơi!! Lơ là 1 tí hay không nghe lời gọi hay gì gì đó là bụp ....cúp cầu dao!!!! Báo hại máy tui bao lần chao đảo, có khi hư win luôn phải Ghost lại!!!không kịp save!!!! X( !!! Khổ lắm mấy bác ạ!!!! Có ai gặp tình trạng như tui chưa???? Hồi nhỏ tui ăn đòn như cơm bữa vì chơi game nhưng số trời đã định rồi!!!! Tommy là phải chơi game, không chơi game thà chết đi cho rảnh!!!!! B-)
=D> còn em thì đến với game bình thường thôi các anh ạ. chỉ là một lần đi chơi rồi cô tình ghé mắt vào một dịch vụ game thấy có hình ảnh vui rồi ngồi lại sem sau đó thì chơi luôn. năm đó em học 7 hay 8 tuổi thì phải. nhưng em không ngiện đau nhá bởi vậy giờ em mới lv 1 này [-x ;;-) #-o :> /:)
ko nghiện thì vào đây làm gì vậy , có biết gì đâu mà ghi bài, thui về tập chơi game rùi lên lại đi nhá .
thuanminh
27-07-2004, 20:06
tui thì chơi game từ năm lên 4 .. oack ,, mà tui chỉ ghiền game nhỏ .. thôi .. cho tới bâ giờ cũng vậy .. lười chơi game lớn lắm
Tui thấy lính game tụi mình chuyện bắt đầu chơi game đứa nào cũng na ná như nhau mới đầu ko biết rồi dến khi biết thì đã thành sâu game lúc nào ko hay (sâu này còn độc hơn xì ke vì đã chơi là ko thể bỏ dược - trích dẫn từ kinh nghiệm bản thân ) [-x . Tôi chơi game từ hồi 5 tuổi , mới chơi bắt dầu = Mario ,rồi dến khi mấy game fighter xuất hiện thì đăng kí hộ khẩu luôn ở mấy quán game .Tui nghĩ việc trốn nhà đi chơi game là xấu nhưng ba má tui thuờng xuyên ko cho tôi đi chơi dể ko ảnh hưởng việc học, ko biết trong diễn đàn có ai dược bố mẹ cho đi chơi thường xyên mà vẫn học giỏi ko nhỉ ! >:-D<
Này, có ai biết làm cách nào để lên Mp không? tui đánh bao nhiêu rồi mà cứ 0 hoài vậy hả?
WhiteSneak
14-08-2004, 20:59
:)) :)) Muốn lên Mp thì you phải chịu khó post bài dài dài 1 tí.Mỗi bài viết 1 dòng thế này thì không có Mp đâu.
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.