View Full Version : Báo Con Vịt Cồ đây!!!!! Ko đọc quy định mà post bài = GOV!!!
THÔNG BÁO
Thưa các bạn, sau một thời gian làm việc căng thẳng để kết hợp 2 tờ báo "Thông tẫn xã con vịt" và thời báo REALTIME, tổng biên tập 2 tờ báo đã quyết định kết hợp 1 tờ báo dưới tên gọi:
"CON VỊT CỒ".
http://img358.imageshack.us/img358/83/lameduck4ex.jpg (http://imageshack.us)
Thông tin về tờ báo:
Tổng biên tập: arthas, Squall Leonaheart
Phóng viên: DragonKiss, KEVINME, Kronpas, Genius_Ranza, Pocollo84....
Cộng tác viên: luôn luôn tuyển...
Lao công: NV, Seta, Hank Huynh :))
Hoạt động của tờ báo:
+ Tất cả mọi người đều có quyền post bài viết vào topic này, Tổng biên tập sẽ nhờ các MOd cộng điểm cho các bạn. Nếu các bạn được cộng điểm, Ban biên tập sẽ dán bài của các bạn vào tờ báo sau khi đã sửa lỗi... chính tả và trình bày lại cho đẹp mắt 1 chút.
+ Bạn nào có bài được dán vào tờ báo sẽ được ghi tên vào danh sách cộng tác viên (ở bên trên).
+ Bạn nào có đóng góp tích cực và lâu dài cho tờ báo sẽ được ghi tên vào danh sách phóng viên
Chú ý: Nếu các bạn post nhiều bài, nhưng cùng 1 chủ đề, và các bài viết được cộng điểm riêng thì số điểm được cộng của các bạn sẽ là tổng số điểm mà các bạn được cộng cho chủ đề đó. (Hơi khó hiểu, nhưng các bạn đọc kĩ lại cho hiểu nhé).
Cập nhật ngày 20/12/2005
Thứ 1: báo Vịt Cồ là báo lá cải chủ yếu đưa tin giật gân mang tính câu khách nên đôi lúc thông tin thiếu xác thực, mong quý độc giả vui lòng bỏ qua.
Thứ 2: xin chân thành cám ơn các cộng tác viên của bổn báo, các bạn sẽ được trả nhuận bút xứng đáng với công sức của mình.
Thứ 3: xin trân trọng cám ơn sự đóng góp của các nhóm phóng viên báo Vịt Cồ, tờ báo này đắt khách hay ko là nhờ vào tài năng của các bạn. Mong luôn nhận được bản thảo của các bạn sớm nhất (nộp trễ trừ lương ráng chịu).
Thứ 4: các độc giả có thắc mắc hoặc ý kiến gì xin vui lòng gửi về Hòm thư báo Con Vịt Cồ. Mọi thắc mắc hoặc đóng góp trong này kể từ bây giờ đều coi là hành động tin tặc có ý đồ phá hoại và đều phải chịu mức cảnh cáo 1 trở lên. Xin quý độc giả chú ý!
SQ - Tổng biên tập báo Con Vịt Cồ
Cập nhật ngày 25/12/2005
Thư Tổng biên tập gởi các ứng viên phóng viên báo Con Vịt Cồ:
Hiện nay báo đã phát hành nhiều kỳ và được nhiều độc giả trong và ngoài nước ủng hộ lẫn hăm dọa. Uy tín lá cải của chúng tôi không ngừng được nâng cao qua từng giây, từng bài báo. Để đáp ứng lại lòng mong mỏi của quý vị độc giả, chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng nâng cao trình độ bài viết cả về văn phong lẫn ý tưởng (châm và chích). Để làm được điều đó, chúng tôi cần sự góp sức nhiệt tình của các bạn! Các ứng viên của báo Con Vịt Cồ xin vui lòng đọc hướng dẫn trước khi sử dụng (http://www.gamevn.com/showpost.php?p=5162845&postcount=1).
Mọi thông tin thắc mắc và bản thảo của các ứng viên xin nộp tại đây (http://www.gamevn.com/showthread.php?t=307845).
SQ - Tổng biên tập báo Con Vịt Cồ
Cập nhật ngày 28/04/2007
Thông báo điều kiện để nhận đăng:
_ Bài viết phải được viết dưới dạng báo chí, có đầy đủ tiêu đề, nội dung phù hợp với tiêu đề, có thể gửi kèm theo ảnh.
_ Bài viết ko quá ngắn, ít nhất phải trên 100 từ hoặc 500 chữ.
_ Đây là báo lá cải cho nên mọi bài viết phải mang tính hài hước và ko được dùng từ ngữ vi phạm quy định chung của GameVN.
_ Quyết định của Tổng Biên Tập là quyết định cuối cùng. Mọi người nên nộp trước bản thảo cho Tổng Biên Tập.
SQ - Tổng biên tập báo Con Vịt Cồ
BÓNG ĐÁ GIAO HỮU
Người gửi: arthas.
Ngày: 25/4/2003.
Để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới là Tái Gờ Cup và Xin Game 2003, hai đội tuyển Vịt Đực và Vịt Bầu đã có trận đấu giao hữu trên sân vận động Cột Kèo chiều hôm qua. Đội hình ra sân của hai đội như sau:
Đội Vịt Đực:--------------------------------Đội Vịt Bầu:
1.Joker (GK)---------------------------------------1.DAITY_JEWEL (GK)
2.Tsunami------------------------------------------2.Sami
3.Ca_sau_-----------------------------------------3.*Sao Băng
4.Deathemperor-----------------------------------4.BunnyForever
5.ArithKudo----------------------------------------5.canhhoalacloai
6.Soujiro Seta-------------------------------------6.Cachisa
7.Hank Huynh--------------------------------------7.White_star
8.Hung Long---------------------------------------8.SweetKitty
9.Johnny-------------------------------------------9.Ruby
10.Luci---------------------------------------------10.Zooty
11.AS Roma---------------------------------------11.Melody
HLV: BM--------------------------------------------HLV: SweetKitty
Phát biểu trước trận đấu :
BM: Chúng tôi sẽ thắng, tất nhiên là như vậy. Đơn giản vì đội bóng của tôi có HLV là ...BM.
SweetKitty: Hãy đợi đấy, thưa các bạn, chúng tôi sẽ đem lại sự bất ngờ. Đơn giản vì chúng tôi là... girls.
---------------------------------------
Thưa các bạn, bây giờ là 13h chiều ngày 24/4 năm 2003. TRận đấu giao hữu giữa hai đội sắp bắt đầu. Đội hình hai đội đang tiến vào sân. Dẫn đầu đội Vịt Đực là đội trưởng AS Roma và bên đội Vịt Bầu là SweetKitty.
Một sự cố đã xảy ra thưa các bạn, anh Luci đã... quên mặc quần, trên mình anh hiện giờ chỉ có một cái... khố. Các cổ động viên nữ bịt mắt rú lên kinh hãi, các cổ động viên nam cười khả ố :mrgreen: Luci đã vội vã chạy lui vào phòng thay quần áo và sau 5 phút đã trở lại với cái quần thi đấu màu... loè loẹt, màu yêu thích nhất của anh.
Bên phía đội Vịt Bầu cũng xảy ra sự việc tương tự, Cachisa ra sân mà... không mang vớ. Có lẽ đôi vớ duy nhất của Cachisa đã bị blackknight... ăn mất rồi. Dù sao đây cũng là điều may mắn cho đội Vịt Đực vì thoát khỏi cảnh vừa thi đấu vừa... bịt mũi vì đôi vớ của Cachisa :mrgreen:
Trên khán đài đã đầy ắp chỗ ngồi với gần 2 vạn cổ động viên ( hầu hết là member gamevn), nhưng đâu đó trên hàng rào vẫn có những người đang ...coi cọp, đó là những người đã bị... Game Over. Trong số đó, nổi bật lên là anh Barnaby với cái băng rôn to lủng lẳng: Vịt Bầu vô địch, AS thất bại.
Quay trở lại khán đài chính của Sân vận động, chúng tôi nhận thấy anh blackknight đang vẫy... chiếc vớ của Cachisa mà anh đã lôi được từ trong bụng ra, Seawof đang nhảy câng câng vì quá hào hứng, Hitomi đang ăn nốt hộp mì gói mà anh đã chuẩn bị từ... mấy tháng trước, ale đang cầm băng rôn "I love canhhoalacloai forever" một cách khổ sở ( chúng tôi nhận thấy đây là nét chữ của... canhhoalacloai)... Bên phía cổ động viên nữ cũng không thua kém... đồ ăn đồ uống được bày la liệt như... chợ Tân Bình, chiếu, bàn, ghế,... được chị em mang đến rất đầy đủ để có thể theo dõi trận đấu 1 cách thoải mái nhất, có vẻ như chị em đến đây để... tán gẫu hơn là coi bóng đá, hiện nay họ vẫn đang bàn tán huyên thuyên không dứt dù trận đấu đã sắp bắt đầu.
Trên sân cỏ, trọng tài đang từ từ tiến ra với quả bóng trên tay. Trọng tài chính điều khiển trận đấu nàu là ông Collina người Ý (chúng tôi nhận thấy anh Tsunami đang cười một cách mãn nguyện vì thấy có người còn... ít tóc hơn cả mình), trọng tài biên là hai anh Supperdragon và Fenix, người Việt Nam.
Lễ cử quốc ca đang được tiến hành. Dù trận đấu chưa bắt đầu nhưng chúng tôi nhận thấy đội Vịt Bầu có chiếm ưu thế hơn đội Vịt Đực vì rõ ràng là họ hát hay hơn, truyền cảm hơn trong khi đội Vịt Đực thì cứ... cạc cạc... cạc cạc...
Và bây giờ hai đội đang tiến vào giữa sân. Trọng tài sắp tung đồng xu, hình như lại có sự cố xảy ra, SweetKitty đang mắng xa xả vào mặt AS Roma, có vẻ như AS Roma và SweetKitty cùng chọn mặt có hình ...Bác Hồ. Chúng tôi nghe loáng tháng một số câu của SweetKitty:... đồ không galăng... giành giật với phụ nữ... về học lại lớp 1 đi.... Đại loại như vậy. Cuối cùng, AS đành chịu thua... Lại 1 điểm nữa cho đội Vịt Bầu :mrgreen:
Cuối cùng, SK đã giành thắng lợi trong việc tung đồng xu, chị bứt lên 1 cọng cỏ, thả nó xuống để xác định hướng gió... và chọn sân ngược gió (????).
TOÉT......Tiếng còi đã nổi lên, trận đấu bắt đầu. Hitomi húp vội chút nước còn lại trong gói mì, Seawof đã ngừng nhảy, chị em ngừng nói chuyện.... nhường chỗ lại cho tiếng reo hò đầy hứng khởi.
-----------------------------------
Hiệp 1:
Đội Vịt Bầu đã phát bóng. Tiền đạo Cachisa đưa bóng về cho Tiền vệ white_star, ồ, vâng, thưa các bạn, nhanh như tên bắn, Luci đã nhoài người cướp được bóng trong chân white_star. Luci đã trượt người trên sân cỏ đẹp như mơ. Ồ, lại một sự cố nữa về cái quần của Luci, cái quần loè loẹt của anh đã bị ...rách, có lẽ tại vì anh ....mài nó xuống sân cỏ :mrgreen: Các cầu thủ của đội Vịt Bầu đã nhắm tịt mắt lại (nhưng chúng tôi thấy Cachisa vẫn đang he hé mắt :mrgreen:). Trọng tài xuất sắc Collina cũng không biết xử trí như thế nào vì ông chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. May thay, một cổ động viên nữ, CongailaVUA_top đã ... lột phăng cái quần của một vị khán giả nam ngồi bên cạnh ( có vẻ như đó là anh Vi Tieu Bao 16), mặc cho anh ta la oai oái và... quăng xuống cho Luci, Luci vội vàng mặc vào, trận đấu lại tiếp tục.
Quả bóng đã vào chân AS Roma, trên khán đài, nhiều tiếng la ó vang lên từ phía nhóm Hooligan và cả vị khán giả coi cọp Barnaby, AS vội vã trả bóng lại cho Luci. Dường như Luci không hề bị sự cố bất ngờ làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của mình, anh dẫn bóng lả lướt qua SweetKitty, Sami, *Sao Băng, điều đáng nói là anh vừa rê bóng vừa... vuốt tóc... quả là một sinh viên trường Sân khấu điện ảnh chính hiệu... Trên khán đài, nhiều cổ động viên nữ đã.... ngất xỉu vì quá ngây ngất. Bây giờ Luci đang đối mặt với chị BunnyForever. Nhưng đáng tiếc, Bunny không phải là tay vừa, chị nhẹ nhàng... ngáng chân Luci một cái, vậy là anh ta lăn lông lốc như quả bóng... thật là mất phong độ. Nhưng AS Roma đã kịp băng lên, anh lôi từ trong túi quần ra 1 cái... Walkman, và anh nhẹ nhàng bấm "Play", Bunny bỗng nhiên đững sững ra như tượng và bắt đầu... khóc. AS Roma dẫn bóng thêm vài nhịp và sút tung lưới thủ môn DAITY_JEWEL. 1-0 cho đội Vịt Đực... (Thông tin về chiêu thức của AS, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn sau trận đấu)
Quả bóng lại được đặt vào giữa sân. Đội Vịt Bầu phát bóng. Bóng đến chân Cachisa, cô quyết định không chuyền bóng nữa mà dẫn bóng thẳng xuống cầu môn đối phương. Luci và AS không đáng kể, cô đã lướt qua họ trong vòng 2s. Cô lại tiếp tục chạy. Đối mặt Tsunami, cô lại lôi từ trong túi ra 1 thứ ( có lẽ sau trận đấu này chúng ta phải kiến nghị lên FIFA không cho mặc quần... có túi khi thi đấu), thứ đó là 1 ... chai thuốc mọc tóc, Tsunami nhào ra chụp lấy, để Cachisa lướt qua. Cachisa trả bóng lại cho SweetKitty, SK lật cánh cho Melody, quá trống trải, Melody dẫn bóng thêm vài mét, cô đối mặt ArithKudo, nhưng AK lại đứng yên với vẻ mặt nghênh nghênh, có vẻ như anh xem Melody là đò con nít, không thèm chấp, thật là sai lầm, Melody vì quá giận đã... va chạm trực diện với AK và AK ngã bổ chửng. Melody đang đối mặt Seta, có vẻ như cô hơi bối rồi vì Seta rất bình tĩnh. Cô đành đưa bóng cho Zooty, Zooty đã tận dụng thể hình to lớn của mình xông thẳng vào Seta, có vẻ như Seta hơi ngán, anh đã nhường đường cho Zooty chạy. Và bây giờ, Hank Huynh lại ra mặt, như các bạn biết, Hank Huynh có thể hình còn to lớn hơn Zooty gấp ...chục lần, cô này cũng hơi ngán, nhưng cô đã nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lí.... Cachisa đang chạy một cách trống trải trước khung thành... bóng đến chân Cachisa, Hung Long ra mặt, nhưng có vẻ anh hơi yếu đuối nên đã bị Cachisa lấn áp. Cachisa vượt qua và sút.... tiếc quá, cô sút hụt bóng, bóng lăn nhẹ về khung thành, có lẽ Joker sẽ chụp được dễ dàng... Nhưng gì thế kia? Joker vẫn đứng yên và nhìn bóng lăn từ từ vào khung thành. 1-1 cho đội Vịt Bầu, một bàn thắng có nhiều điểm nghi vấn. Nhưng dù sao, tỉ số đã là 1 đều, cả cầu trường đã nổ tung...
Đến đây, trọng tài nổi còi kết thúc Hiệp thi đấu thứ nhất. Cả hai đội ra sân nghỉ với tỉ số 1-1
---------------------------------
Hiệp 2:
Quyền phát bóng ở Hiệp 2 thuộc về đội Vịt Đực. AS đưa bóng cho Luci, Luci chuyền về cho Johnny. Hiệp 1, anh chưa được chạm bóng lần nào. Để... bù lỗ, anh giữ bóng ...10', mặc cho khán giả la ó. Bên phía đội Vịt Bầu không ai dám lên tranh bóng vì sợ ... Game Over. Trên khán đài, khán giả la ó dữ dội. Thấy vậy, đội trưởng AS vội vàng chạy đến nhắc nhở Johnny, vậy là anh bắt đầu... chuyển động. Anh chạy như... rùa, ì ạch, ì ạch. SweetKitty chạy đến... nhẹ nhàng lấy bóng trong chân Johhny trong khi anh vẫn... chạy và chạy đến tận bên kia khung thành một cách ung dung...
SweetKitty đưa bóng về cho Ruby, Ruby dốc bóng qua phần sân đối phương và đối mặt với Seta. Có vẻ như Seta hơi bối rối vì ...Ruby quá xinh đẹp, anh lại nhường bước cho Ruby chạy... Khán giả la ó... Mặc, Ruby vẫn chạy. Cô trả bóng lại cho canhhoalacloai... Deathemperor ra truy cản... anh đã thúc cùi chỏ vào mặt canhhoalacloai... cô ta ôm mặt rú lên thảm thiết... Trận đấu tạm dừng... Ông Collina chạy đến xem xét và hỏi ý kiến trọng tài biên Fenix, fenix ra hiêu không có lỗi. Ngay lập tức, một... chiếc dép đã từ khán đài bay qua hàng rào ... trúng ngày đầu trọng tài biên (Chiếc dép này của ai? Chúng tôi sẽ thông tin cho các bạn sau trận đấu), fenix ôm đầu, cảnh sát đặc nhiệm đã được điều vào sân để giải quyết bạo động. Trận đấu lại tiếp tục...
Đội Vịt Bầu được đá phạt. Bóng được câu thẳng vào cầu môn của Joker, Cachisa đã xâm nhập, cô lao người đánh đầu... Cộp, đầu cô va mạnh vào... cột dọc khung thành... Các cổ động viên nhắm tịt mắt lại vì kinh hãi... 1 phút sau, toàn bộ mở mắt ra... cột dọc khung thành đã bị móp, đầu cachisa vẫn còn nguyên (!!!!!!!), ban tổ chức nhanh chóng thay cột dọc. Nhưng không may, trong khi thay cột dọc, seawof đã đóng khung thành xuống hơi sâu, vì vậy, anh phải ì ạch lôi nó lên đóng lại, trận đấu bị tạm dừng 15'. Trong khi chờ đợi, chị em, đã tranh thủ tán chuyện và ăn vặt tiếp, anh em tranh thủ ngủ 1 giấc, còn ban tổ chức lại làm việc để xác định lại các sự cố trên sân.
Như vậy là việc chấn chỉnh khung thành đã xong, trận đấu lại tiếp tục, đội Vịt Đực phát bóng. Joker phát bóng mạnh lên giữa sân, Luci đội đầu chuyền bóng cho AS, AS dẫn bóng xuống, Luci chạy chỗ rất đẹp, AS chuyền bóng.... TOÉT.... trọng tài biên supperdragon đã phất cờ việt vị. Huân luyện viên BM tức giận chạy ra đường biên ngang để cãi nhau với trọng tài. Ngay lập tức, một thẻ đỏ dành cho BM, anh lủi thủi bước ra khỏi sân. Trong sân, SweetKitty vỗ tay mừng rỡ...
Trận đấu tiếp tục. Bóng lại phát lên cho Cachisa, cachisa chuyền lại cho SK, hàng ngàn cổ động viên với độ tuổi từ 6-11 từ trường tiểu học nơi mà SK đang dạy la ó cổ vũ... cô ơi cố lên... cô ơi cố lên... rất bài bản... SK đúng là 1 giáo viên giỏi. :mrgreen:
Được nguồn cổ vũ động viên to lớn, SK lại tiếp tục đi bóng. Lúc này, Johnny đã trở lại phần sân của mình... Thế nhưng anh vẫn không ngăn cản được bước chân của SK, SK đi bóng cực kì nghệ sĩ , cô bứt phá qua cả 8 cầu thủ đối phương và chuẩn bị sút. Thủ môn Joker dường như muốn chuộc lại sai lầm hiệp 1, anh liều lính băng ra truy cản... anh chụp... chân của SK, SK ngã dúi dụi. TOÉT.... quả phạt 11m cho đội Vịt Bầu. SK đã bị chấn thương, cô giao quyền đá quả phạt cho Cachisa. Cachisa nhẹ nhàng quất bóng đánh lừa Joker đưa bóng vào lưới nâng tỉ số lên 2-1 cho đội Vịt Bầu. Cả đội reo hò vui sướng. Blackknight vừa vẫy chiếc tất vừa khóc . Hitomi đang ăn dở bát mì thứ hai cũng ...ngừng ăn để vỗ tay rồi... ăn tiếp, Seawof nhảy nhót dữ tợn hơn lúc nào hết,....
Trận đấu chỉ còn lại 5', đội Vịt Đực không còn gì để mất đã trào lên tấn công dữ dôi, đội Vịt Bầu cũng quyết tử thủ... Hàng loạt cú sút được tung về phía khung thành thủ môn DJ, nhưn đều bị cô đấm ra. Bunny (lúc này đã lấy bông gòn bịt tai lại) cũng thi đấu xuất thần phá hỏng hầu hết các pha phối hợp của đối phương... Đội Vịt Bầu lăn xả...
TOÉT.... Trọng tài Collina đã nổi còi kết thúc 90' thi đấu đẹp mắt và căng thẳng giữa hai đội. Kết quả, đội Vịt Bầu đã chiến thắng một cách xứng đáng với tỉ số [size=3]2-1.
Cầu thủ đội Vịt Đực đòi đổi áo, nhưng đội Vịt Bầu không chịu :mrgreen:. Hai bên lại tiếp tục cãi nhau... vụ lộn xộn cuối cùng của trận đấu.
-------------------------------
Thông tin sau trận đấu:
Phát biểu của các Huấn luyện viên:
BM: Chúng tôi đã thi đấu tốt, nhưng trọng tài đã không công bằng. Thật đáng thất vọng. Sau trận đấu này, chúng tôi sẽ cải tổ lại toàn bộ.
SK: Một trận đấu hay, chúng tôi đã thi đấu hết sức mình và đã chiến thắng một cách xứng đáng, cám ơn sự cổ vũ của các bạn.
Ban tổ chức: Chúng tôi đã điều tra về nhưng vụ việc lộn xộn liên quan đến trận đấu. Chiếc dép ném vào đầu trọng tài là cỡ chân của ale, chúng tôi đã cho bắt anh ta và đang điều tra. Về cái walkman của AS, chúng tôi đã cho tịch thu cái casset của anh ta và thấy rằng cuộn băng chỉ có 1 bài: Sutaki Da Ne. Có lẽ anh ta nghĩ ra mẹo này sau khi đọc được bài viết của Bunny trên gamevn.
Còn vụ việc quan trọng nhất, bàn gỡ hoà của Cachisa cuối hiệp 1, chúng tôi đã tích cực điều tra và đã tìm ra được chứng cứ cho thấy hai người này (Joker và Cachisa) thoả thuận với nhau: Joker à, ngày mai, Joker nương tay cho Cachisa chút xíu nha Không được đâu Cachisa à, Joker không làm được, mà Cachisa việc gì phải làm như vậy? Đây chỉ là trận đấu giao hữu thôi mà? Cachisa biết, nhưng Cachisa muốn mình luôn thật nổi bật trong tất cả các cô gái, ráng giúp giùm Cachisa đi, Cachisa sẽ trả công mà Joker hiểu rồi. Nhưng mà trả công gì? :twisted: Ừm, một chầu kem Thuỷ Tạ nhé, chỉ mình Cachisa với Joker thôi :oops: OK! Joker sẽ ráng giúp Cachisa Sự việc là như vậy. Cuộn băng ghi âm này chúng tôi xin giữ bí mật về người cung cấp tin. Sau hôm nay, chúng tôi sẽ xin Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Châu Á giải quyết vụ việc này. Không thể để môn thể thao cao quý này bị lu mờ bởi những bóng đen trên sân cỏ được.
[size=4][b]PHÓNG SỰ:
Người gửi: arthas
Ngày: 23/4/2003
He he... chào mọi người. Hôm qua arthas đang đi trên đường, bỗng nhiên gặp một anh chàng bụng bự đang từ... bệnh viện phụ sản đi ra. Nhìn lại thấy quen quen, sực nhớ ra đây là blackknight. Máu tò mò nổi lên, arthas đã hỏi anh ấy vài câu:
arthas :Chào blackknight!
blackknight ( giật mình ): À, chào arthas!
arthas : Cho em hỏi tại sao anh lại đi ra từ... chỗ đó?
blackknight: ƯM... anh bị ngộ độc thực phẩm...
arthas : Gì cơ? Ngộ độc thực phẩm? Tại sao lại vào... bệnh viện phụ sản?
blackknight: Hic... tại lúc xe cứu thương đến, anh đã ngất xỉu, mọi người lại không có ở đó, họ thấy bụng anh to quá, tưởng là sắp sinh... vậy là... ở lại trong đó luôn.
arthas : Nhưng ngộ độc thực phẩm và sinh đẻ đâu có giống nhau?
blackknight: Nhưng cơ bản là thao tác giống nhau...
arthas : ????
blackknight: ... đều làm cho mọi thứ đi từ trong bụng ra!!!!!
arthas : Như vậy là anh vào bệnh viện vì cái vụ ở nhà Cachisa?
blackknight: ừ, đúng vậy...
Đến đây arthas xin quay trở lại mấy ngày truớc để độc giả tiện theo dõi:
Tại nhà Cachisa:
blackknight:Mà Cachisa trả công anh bán vé đi, anh nộp đủ tiền vé cho em mà chẳng thấy khoản feedback đâu cả.arthas:Rồi, được thôi, chờ chút nghen blackknight...Cachisa ơi, ra mua 3 bịch... Lái Thiêu đãi khách nè...ÚI, gì vậy, sao kéo áo tui vậy bk?...xì xào...à, hiểu rồi, Cachisa ơi, mua Con Cò đi, blackknight không thích lái Thiêu... Á, gì nữa đây? Sao đạp chân tui?...xì xào...cái gì? 5 bịch hả? Khiếp, tham thế...ừ, được rồi...Cachisa ơi, mua 5 bịch Con Cò nhé... Ha ha ha...arthas:Mà cachisa mua cám chưa vậy? blackknight đang rên đói nãy giờ nè. Í mà thui chít, sao ổng nằm yên vậy nè? Cấp cứu, cấp cứu, blackknight đã bị ngộ độc thực phẩm vì đã ăn nhầm... đôi vớ của cachisa. Hic... tội nghiệp, chắc là ... quá chịu không nổi đây mà. Mà blackknight ơi là blackknight, sao nó bốc mùi vậy mà ông vẫn còn nhai được chứ? Đúng là khi đói người ta ăn gì cũng thấy ngon. Đến đây chắc quý vị đã hiểu phần nào câu chuyện, trước khi blackknight xuất viện, arthas đã đưa ra 1 số giả thiết:
arthas: Bây giờ tui sẽ mở vụ án điều tra về vụ án blackknight ăn nhầm vớ của Cachisa vì thấy vụ án này vẫn còn nhiều nghi vấn. Hiện giờ bệnh nhân vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự nên chưa lấy được thông tin, bây giờ tui sẽ nêu ra các giả thiết để bà con cùng điều tra. Có hai khả năng xảy ra:
1. Blackknight cố ý ăn đôi vớ của cachisa: Nếu điều tra theo hướng này thì lại tiếp tục có 2 giả thiết nữa:
+blackknight vì quá hâm mộ cachisa nên muốn ăn thử xem mùi vị của nó thía nào. Đây là khả năng khó xảy ra nhưng vẫn có thể.
+blackknight muốn chôm đôi vớ của cachisa về làm kỉ niệm nhưng vì không biết giấu vào đâu nên đành... nhét vào mồm, không may, ổng là heo nên không nhịn nổi việc có một vật gì đó tồn tại trong mồm mà không nuốt xuống bụng... thía là... thảm kịch xảy ra! Giả thiết này có vẻ có lí hơn giả thiết đầu tiên
2.Blackknight vô ý ăn đôi vớ của cachisa vì đói quá. Như tôi đã nói, điều này có vẻ vô lí. Như vậy đôi vớ của cachisa phải có mùi vị rất giống... Con Cò, loại mà blackknight rất ưa thích. ỪM... điều này rất đáng nghi ngờ, cachisa làm sao lại có 1 đôi vớ bôc mùi như vậy? Ở đây lại tiếp tục có 2 giả thiết:
+Nhà cachisa làm nghề... chế biến cám lợn, và đây là đôi vớ...làm việc của cachisa, nên nó bốc mùi là điều đương nhiên.
+Cachisa đã từng nhảy vào... cái máng lợn vì một nguyên nhân nào đó, và quên giặt đôi vớ, vất bậy bạ giữa nhà để blackknight ăn phải. ^_^ bây giờ arthas sẽ tiếp tục công việc của mình:
arthas : Như vậy là anh đã khỏi bệnh?
blackknight: Vẫn chưa khỏi hoàn toàn, như anh đã nói, vì họ thao tác như vậy... nên họ chỉ động viên anh để anh tự ...giải quyết, hic... nhưng thực tế đâu phải vậy... anh cố hết sức mới cho ra được gần hết, bây giờ vẫn còn 1 chiếc vớ của cachisa mắc lại trong bụng...
arthas : Hả? Như vậy anh vẫn để nguyên nó trong bụng sao?
blackknight: Ừ, anh để đó để làm kỉ niệm (?????)
arthas : Kỉ niệm gì?
blackknight: Lần đầu tiên được cảm thấy... gần gũi với cachisa...
arthas : Là sao?
blackknight: Một phần của cachisa đã ở trong cơ thể anh.
arthas : Phần nào?
blackknight: Móng chân, một mẩu da chân, đại loại là như vậy. (>_<)
arthas : Dù sao cũng xin chúc mừng anh đã tai qua nạn khỏi. Bây giờ cho em hỏi nhỏ: tại sao anh lại làm thế?
blackknight: Làm gì?
arthas :Nuốt đôi vớ của cachisa vào bụng?
blackknight: Anh cũng không nhớ rõ... à wait, nhớ rồi, tại cachisa ép anh nuốt...
arthas : Cái gì? Cachisa có thể làm 1 việc như vậy sao? Mà cô ấy làm vậy để làm gì?
blackknight: Chắc là để phi tang chiếc vớ bẩn thỉu... (!!!!)
arthas : Anh cho biết cảm giác của anh khi nuốt chiếc vớ của cachisa...
blackknight: Ừm, cũng khá ngon... có mùi vị cám Con Cò mà anh yêu thích... nhưng lại có cả mùi cá, mùi thịt, mùi thum thủm... nói chung là đủ thứ... nhưng dù sao vẫn ngon.
arthas : Bây giờ nếu muốn nói đôi lời với mọi người, anh sẽ nói gì?
blackknight: Hãy ăn thử chiếc vớ của Cachisa, các bạn sẽ thấy yêu và quý cuộc sống hơn.
arthas : Tại sao?
blackknight: Khi đã cận kề cái chết, người ta sẽ hiểu rõ giá trị của cuộc sống. Ví dụ như anh: anh sẽ không chê... Lái Thiêu nữa.
arthas : Cám ơn anh!
Như vậy là buổi phỏng vấn đã kết thúc. Phew... quá mệt. Sau vụ này, arthas thấy mình cũng có năng khiếu làm... phóng viên lắm chứ :mrgreen:
Nay arthas tuyên bố thành lập "Thông tấn xã con vịt" ai có nhu cầu phỏng vấn người nào thì cứ liên hệ. arthas sẽ làm hết sức mình. Mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để thông tấn xã ngày càng hoàn thiện, để đưa thông tin đến cho các bạn 1 cách nhanh nhất, chính xác nhất. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.
[size=4]PHÓNG SỰ</FONT>
Người gửi : DragonKiss
Ngày: 23/4/2003
Em xin kính chào các anh các chị....em là Dragonkiss....nay em chuyển địa bàn qua box Thư Giản hoạt động và được sự ủng hộ của các anh chị....vậy nên tụi em mạo muội mở một cái sạp báo nho nhỏ....kính mong anh chị chiếu cố ủng hộ.....em sẽ đóng tiền bảo kê đầy đủ
Em xin post một bài ra mắt anh chị.....gọi là mở hàng
----------------------------
----------------------------
Vào những năm tháng trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta
.ít ai biết đến một đội đặc nhiệm hoạt động bí mật với những thành viên bất hảo
.có thể nói đào không ra người thứ hai
.họ được kết nạp vào tổ chức với mục đích phá hoại
..đó chính là BIỆT ĐỘNG GAMEVN
+++ Kefka : đúng vậy
.đây là tay lính cưa bom kỳ cựu của quân đội ta
.nổi tiếng với việc xử lý các trái bom hạng nặng, do anh mà thị trường mua bán phế liệu bom bị khuynh đảo nhiều lần
..
Thành tích nổi nhất là trong đợt hành quân
.toàn đại đội gặp phải trận địa bom của địch
cả đại đội lao vào tìm và gỡ bom
.riêng anh do bệnh nghề nghiệp nổi lên
..vác cái cưa sắt bọc Inox bắt đầu cưa quả bom to nhất
.nặng cở 3 tấn
trên thân bom có ghi Dangerous AT45
anh ta hì hục cưa
vừa cưa miệng vừa mỉm cười mản nguyện như sắp vớ được món hời to
.mọi người chẳng chú ý gì đến anh
cho đến khi một chiến sĩ nhìn thấy thì hét toáng lên
.nhưng mọi chuyện đã quá trễ
.trái bom nổ cái rầm
..toàn bộ đại đội thiệt mạng
hầu như mất xác
.còn Kefka
do quen nghề nên chỉ bị cụt tay
.từ đó anh đứng vào hàng ngũ BIỆT ĐỘNG GAMEVN
+++ Xích-Long : vâng
đây là bậc thầy về thuốc nổ của tổ chức
.từ các loại pháo bán trên thị trường như pháo chuột
pháo bông cho đến các loại thuốc nổ chuyên dụng trong quân đội
.anh ta đều nằm lòng
Thành tích nổi cộm : trong một cuộc họp bí mật của các quan chức chỉ huy
anh được giao nhiệm vụ giới thiệu một loại thuốc nổ mới
.sức công phá tàn khốc
đó là TNT
.anh lôi ra từ trong hộp một 1kg chất nổ TNT và bắt đầu thuyết trình
..những lời giải thích về công dụng ưu điểm hết sức lưu loát
.mọi người chăm chú lắng nghe
.và để xác mình điều mình nói
.anh rút ra trong túi một kip nổ và gắn nó vào cái cục TNT nặng 1kg đang nằm trước mặt
.mọi người ở dưới kêu la thảm thiết
.anh ung dung cho kip nổ vào và kích hoạt nó
.BÙM
..một tiếng nổ lớn vang lên
cả khu vực bí mật của quân ta tan thành khói
.tổng kết có hơn 1000 lính chết banh xác
.20 đại tướng và 15 quan chức cao cấp bị thiệt mạng
..Xích-Long thoát chết và gia nhập biệt đội ngày 22-12-1964
+++ Ruby : yes
đây là thành viên nữ duy nhất
cô chính là tay điệp viên kỳ cựư của tổ chức
.với nhan sắc mỹ miều kìêu diễm
cô chính thức là một nhân vật không thể thiếu trong tổ chức
.
Thành tích đáng nói nhất
..cô được giao nhiệm vụ moi móc thông tin từ Dragonkiss ( chỉ huy cao cấp của quân lực Hoa Kỳ )
.cô sử dụng nhan sắc cũng như miệng lưỡi của mình để moi tin
.như một tình báo chuyên nghiệp
.nhưng khi gặp Dragonkiss
cô đã bị anh ta hớp hồn
.quên cả nhiệm vụ
..thật sự chẳng còn biết gì
.thế là trong lúc mơ màng cô nàng đã tiết lộ đợt hành quân bí mật của quân ta cho Dragonkiss nghe
.ngay sau đó 3 giờ
.toàn bộ quân ta bị đánh úp ngay từ vòng đầu
.rơi vào mai phục của địch
.30.000 lính bộ binh thiệt mạng do bom bi, trúng miểng lựu đạn
.toàn bộ chết sạch
.thậm chí là chết tươi
.Cô nhận được giấy triệu tập vào biệt đội ngay sau đó.
+++ Seawof : đây là thành viên cuối cùng và cũng là linh hồn của biệt đội
..anh là lính trinh sát tài ba nhất của mọi thời đại
.kẻ mở đường lịch sử của quân và dân ta
anh chính là hoa tiêu của các đợt hành quân
.
Thành tích để đời mà không cần trải qua kỳ thi sát hạch.
[size=4][b]PHÓNG SỰ:
Người gửi : KEVINME
Ngày : 23/4/2003
MỞ HỘI KÉN CHỒNG
Như chúng ta đã bít ruby là 1 cô gái tài sắc vẹn toàn...thế mà đến nay cô vẫn lẻ bạn ..không phải là không có chồng mà là chjồng chết ..làm ruby mang cái tiếng sát ..phu. ruby quyết định mở một hội kén chồng tham dự trên toàn gvn
nói là toàn gvn nhưng thực chất chỉ có 3 người tham gia mà thui ..họ đã lợi dung quyền thế trên cái diễn đàn này phái nguyên 1 đội haft_life tới trước nhà ruby gặp thèng nào bắn bỏ thèng đó ..mí lị cũng chả có ai tham gia vì wá sợ ruby ...chứ sao 4 đời chồng rùi mà ...và chúng tôi xin giới thiêu 3 ứng cử viên sáng giá :Soujiro Seta, Hank Huynh,Seiya..he he
vì chỉ có ba ngưòi nên từng người sẽ vào gặp ruby và tự chứng tỏ tài năng của mình..đầu tiên là seta
seta bước vào với vẻ lạnh lùng chết người..anh tiến sát lại ruby rùi bất thình lình thọc tay vào ... quần..à không phải túi quần..anh móc ra 1 viên ruby to như cái tô ăn cơm kính cẩn dâng lên nữ chúa
ruby cười khẩy thò tay ra sao móc ra 1 viên ruby bự nhụ cái... chảo rồi lạnh lùng nhìn seta
seta có vẻ bối rối..anh nhét lại viên ruby vào túi rồi với tai lấy cây đàn ghi ta...mắt anh mơ màng ,chân anh dậm dậm lấy nhịp ..vô tình đạp trúng chân ruby..CHÁT ..1 cái tát cho seta ..ui ui khởi đầu không mấy tốt đẹp..seta nhắm tịt mắt( chắt để nhin đau) tay nhe nhàng lướt trên phím đàn ..anh đang"gãi" bài romance huyền thoại của lứa đôi
ruby cười khẩy móc ra một cây ghi ta điện..búng tay 1 cái chóc ..nguyên băng the wall từ phía sau bước ra..ruby bắt đầu dạo bài ..ly cà fê ban mê với chất giọng y chang siu bờ lách và sự fụ hoạ điên cuồng của the wall..tất nhiên là bài romance ...tịt..seta lủi thủi bước ra 1 góc..tội nghiệp seta
típ theo là seiya..anh tự hào với vẻ quyến rũ của mình nên đi tay không tới anh đi wa đi lại trưóc mặt ruby..chắc để diễn thời trang..mà anh đẹp thật ..tóc anh óng mượt nhờ xai cờ lia tác đông kép..da mặt anh trắng mịn do tác dụng của đờ pong dùng cho ban đêm và bí ồ rệ ngăn ngừa dà trị mụn..hơn nữa anh luôn tự tin.. cố gắng là chính mình nhờ có *****..thui cái này em không dám nói
seiya đi wa đi lại thỉnh thoảng đá lông nheo ruby một cái ..miệng lảm nhảm đọc thơ..con cóc..đại loại như:
Cô gái h' mông bên bếp lửa
Chàng trai mường tè dưới gốc cây
hay:
Tu ui thương lấy sei cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một ..loài
ruby lại cười khẩy...(cô ta có vẻ thích cười khẩy)thò tay xuống đất..lựm một miếng sản phẩm của trung tâm công nghệ hoá màu không gây độc hại ô nhiễm môi trường và một miếng bánh mì sài gòn đặc ruột thơm bơ để 3 ngày rùi..quăng 1 phát dính chóc ngay mặt seiya..seiya ôm mặt té lăn queo mặt anh nổi mụn tùm lum ..chắc do dị ứng... anh la chói lói và bị ruby sút 1 cái bay dô góc nhà(oh my god)
người cuối cùng là hankhuynh....chà chúng ta đang chờ đợi 1 ứng cử viên sáng giá nhứt..ít nhứt cũng hơn hai tên kia..o ho ho.. what the hell????..từ từ tiến vào là 1 ...ông già ngồi trên xe lăn tay chân sụi lơ mặt mày xấu hoắc...seta và seiya nhìn nhau cười và lóng lại thấp thoáng hy vọng..hai vệ sĩ của ruby chạy ra tính quăng hankhuynh ra cửa thí anh à không ..ông thì thào:khoan..đã..đưa cho cô ruby cái này..ông đưa ra một mớ giấy tờ..ruby cha9m chú đọc
tờ 1: giấy của bv việt pháp:bệnh nhân hankhuynh mắc bệnh sars thới kỳ cuối không lây nhưng vô phương cứu chữa..sống khoảng 5 ngày nữa
tờ 2: giấy của bv fụ sản :bênh nhân bị ..vô sinh bẩm sinh..trước đây bây giờ và sau này mãi mãi ..không có con
tờ 3:bv tim mạch:bệnh nhân có tiền sử bênh tim bv cho về gia đình sống những chuỗi ngày cuối đời
tờ 4:(tờ này mới quan trọng)di chúc của hankhuynh :ông để lại tài sản 7oo tỷ usd,3000 tấn vàng cho ai là vợ ông,níu không thì để lại để phát triển gamevn trong trường hợp ông chết bình thường,còn níu ông bị bức tử thì 30 năm tù
ruby đọc xong thì cười..mím chi..nhe nhàng bước xuống cầm tay hankhuynh thỏ thẻ: mái dà ling, ai lớp du đai mo đờ,si pha đờ(my darling i love you die mother see father)seta và seiya len lén chuồn mất..ruiby cuối xuống nhẹ nhàng hôn tay hankhuynh trong tiếng vỗ tay vang dội tiếng hò hét dữ dội...bỗng ruby hét lân 1 tiếng hãi hùng .........
hankhuynh vì wá xúc động đã lăn ra chết vì ..đau tim
vậy đó cho nên đến giờ ruby vẫn ế chồng..box thư giãn thì thiếu mất 1 mod..và chúng tôi yêu cầu ruby giải trình về số tài sản của hankhuynh vì cô vẫn chưa lấy ông ta và số tài sản đó thuộc về gamevnt
Dragonkiss
27-04-2003, 13:17
KHÔNG ĐỂ ANH EM CHỜ ĐỢI LÂU....NAY KISS CŨNG THAM GIA VÔ MÔ5T BÀI GỌI LÀ....RA MẶT....
--------------------------------
--------------------------------
Sau đây, Kiss em xin post một pài gọi là hướng dẫn anh em lính mới trót lầm lạc và những điều nên piết khi dạo chơi trong Gamevn :
oOo điên lên lại trừ điểm thẳng tay
..bút sa thì gà phải chít
chẳng hạn như Box Thảo Luận
.đây là chiến trường của mấy tay có máu mặt và quan trọng là có vốn nhiều (Adim
Mod
.mấy tay cỡ level hai mấy trở lên )
( không biết bao nhiêu vị đại ca đã lên thần trong cái box này rùi
.)
oOo trong Box đó ưu ái hơn
đánh trúng vào tâm lý mấy Mod là luôn muốn Box mình phát triển
..
oOo Phải biết thương mại hoá bài của mình
post bài phải bắt mắt
.màu mè một xíu
...không chết ai mà còn được mọi người chú ý
.mới dzô không nên bố láo quá
..gây ác cảm sau này khó lên chức
..có khi post bài hay nhưng vì mấy Mod thấy ngứa mắt nên chẳng cộng cho tí EXP nào đâu
oOo cũng được nữa
bảo đảm dễ sống lém
.nhưng cẩn thận
.chiêu này cũng dễ bị mời lên Bảng Phong Thần dự tiệc lắm
..nhẹ hơn thì bị mí ổng đày đọa không còn giọt máu
.có khi bị mấy Mod ép level giùm thì khốn đời
..
oOo Mới dzô phải piết làm wen dzí lợi mấy anh có máu mặt trong này
đặng sau này còn nhờ vã và nhờ mấy anh nâng đỡ
..bởi vì mấy cha này tiếng nói rất có giá trị
..hét ra một tiếng là thu dzề một cục EXP-MP
..cứ như vậy thì sẽ không sợ chít
..có gì bất ổn mấy ảnh còn xin giùm nữa
..mà xưng hô thì phải anh em cho lễ phép
..
oOo nào hoặc tay member nào sắp dựa cột hay bị các member khác lên án thì cũng ráng thò đầu vô mà sủa vài câu
ý cho mọi người thấy mình cũng có chính kiến và có đóng góp
..cứ như vậy sẽ mau thăng quan tiến chức
( sủa làm seo cho khỏi mang tiếng là adua
đó là điểm mấu chốt
..phải tập từ từ
)
oOo
.mấy ảnh nói gì cứ nghe theo
..cảm thấy chịu đựng không nổi thì đi gây với một thằng member nào đó chứ đừng có gây với mấy ảnh
.chít liền đó
.
oOoliền
.
oOo Và cuối cùng
.không nên post những bài tương tự như thế này
..vì đây là chiêu cuối cùng
..một sống hai chít của Kiss
..hy vọng post xong bài này Kiss còn sống để trao đổi cùng anh em
.
Trên đây là đôi lời nhắn nhủ của Kiss đối với các New Member
..hy vọng các bạn thực hiện đúng như vậy
.đây là tổng hợp ý kiến của rất nhiều người và kinh nghiệm của mấy đại ca đã bị Phong Thần truyền lại vì thế nó là Quyển Cẩm Nang sống còn của member
.hãy làm theo và có ngày bạn sẽ thành Mod
..xin chào tạm biệt
và dzĩnh piệt
ha ha ha vầy phải vui hơn không.....thay mặt anh em phóng viên xin cảm ơn hai tổng biên tập từ nay cho em có chỗ làm ăn chắc chắn ..chứ em làm so lo bị các mod hăm he hoài....
Và tờ báo chúng tui ngoài các... chiên mục như chuyên cười ,thư giản ...,còn có các mục seo
Tâm sự bít hỏi cùng ai:các tâm sự của các bạn về mọi vấn đề trong cuộc sống như :làm thế nào để hành hạ tên bồ cũ của mình , làm thế nào để đối phó với bố vợ và ..con chó nhà nàng(chàng).v.v..đều có thể hỏi nơi đây..ở đây có sự góp mặt của anh cỏ ..dại(báo mực tím)anh chánh hiệu(báo hoa hoc trò)và nhiều anh tài khác..he he
Chuyên mục quảng cáo :các bạn có thể tự quảng cáo về mình yêu cầu là vui lạ và bắt mắt...chúng tui có thể chuyển thông tin wa tủ sách với giá 1exp
Chuyên mục thanh toán:các bạn có ai là kẻ thù trong gvn không:lí do thì vô số: nó có cái avata bắt mắt hơn mình nó cao level hơn mình ,nó giỏi hơn mình ,hay chỉ đơn giản là nó ..nhìn là thấy không ưa ..các bạn có thể chuyển danh sách cho chúng tui... với cái giá tuỳ mức mà cuộc thanh toán sẽ diễn ra nhiều mức độ: từ thê thảm không tình cảm đến lảm nhảm không tình thương trên mặt báo...mức giá 1_5exp
sau đây là 1 số chuyên mục mà thui chúng tui sẽ cố mở thêm
Dragonkiss
27-04-2003, 16:40
Bài này là do Kiss móc từ bên Box FFVIII qua....tại vì thấy nó dzui quá nên post lại cho mọi người đọc...anh Mod nào khéo tay thì trừ điểm giùm em....mất công lại mang tiếng câu bài
------------------------
------------------------
[size=14]PHÓNG SỰ CỦA KEVINME
Đã từ lâu các Mod đã không hề hoà thuận gì với nhau họ luôn tranh cãi về cách điều hành box này box nọ hai trong số họ là Moomba và Kefka.
Moomba luôn chỉ trích Kefka là để vit bay tùm lum trong box làm Moomba ăn nhiều wá sắp từ con Moomba thành con heo ú...... còn Kefka anh cho rằng Moomba để wá nhiều topic trên diễn đàn làm anh xoá mệt nghỉ .họ không ai chịu ai cả và sau nhiều lần tranh cãi online không có kết quả, chỉ tổ cho các member xì xào họ quyết định gặp nhau để giải quyết 1 lần cho xong.
Họ hen nhau 5h tại bờ sông bạch đằng trước cửa quán kem(chỉ ở trước cửa thui)
Kefka tới trước trông anh thât là manly với quần gin bó ,tay đeo đồng hồ lựm ,mang dép thái lan ,cởi trần khoe mấy cái xương xườn.anh có môt vẻ lạnh lùng vô cùng mê hoặc các fan nữ (hoặc là anh ngốc đến nỗi không xâu hai từ lại với nhau thành 1 câu được)
Moomba tới sau một chút anh từ từ thả bộ không phải nói là lăn bộ vì trọng lương anh xem xem 1 con voi.tay anh vung vẫy 1 điếu thuốc trông thât là lãng tử ..vong
-Kefka: you late!!
-Moomba: at the traffic
-Kefka:who care?you are late
-Moomba :thôi đi cha tiếng anh mới lớp 3 mà bày đăt loè. với ai chớ với tui hì o có tác dụng đâu tai vì tui đâu có hiểu!!!!!
-Kefka:tôi nghĩ mâu thuẩn của chúng ta o thể giải quyết bằng lời
-Moomba:đúng vậy nào chúng ta bắt đầu
Cả hai đi xuống chan cầu trong ánh chiều tà đỏ ối trong mùi thơm chan chứa của rác và trong ánh nhìn .....khinh bỉ của mọi người.
Không nói 1 lời cả hai lao vào nhau Kefka tung 1 cú direct vào Moomba nhưng hụt vì Moomba đã ....trượt chân té trước rùi....sẵn đà Moomba lao luôn vào Kefka với tình trạng đầu dưới đất chân trên trời..... dính chùm vào nhau một hồi Kefka đã lách được ra làm cho Moomba bay vô gốc cây dính trỏng lun. lợi dụng tình hình Kefka thả sức đá vaò ...mông của Moomba (oh my god).vùng vẩy 1 hồi Moomba đã đứng dậy nhưng cái gốc cây vẩn dính vào đầu anh nện vào Kefka một cú nháng lửa Kefka té xỉu . moomba tha hồ ngồi lên bụng anh mà nhún ....sau khoảng 10 'thấy Kefka không cử đông Moomba nhảy lên thật cao để...nhún 1 cú quyết định.rắc.c.c.c ở chổ núp tui có thể nghe thấy tiêng xương Kefka gãy nhụ xương gà.vây là Moomba đã chiến thắng .nhưng sau một hồi lâu o thấy ai đọng đậy gì tui đánh liều chạy tới xem ..Ôi thì ra xương của Kefka gãy đã.. đâm lủng bụng Moomba....tui vôi kiu xe cấp cứu ngay cả khi lên cáng mà họ còn nhìn nhau căm thù :nu pakachi(hãy đợi đấy) téo tèo teo tèo
VÀ ĐÂY CỦNG LÀ LÍ DO TẠI SAO CHÚNG TA ÍT THẤY HỌ TRONG BOX
------------------
------------------
Diễn biến tình hình 2 Mod :
Theo nguồn tin gần đây, tin tức về 2 Mod có những điều trái ngược nhau,
..theo phóng viên đài BBC là Kevinme thì tình hình 2 Mod có vẽ như đang gây cấn và khả năng là họ sẽ không qua khỏi
ặc ặc ặc
..chúng tôi rất tiếc nếu sự việc diễn ra theo hướng này và sẽ có nguy cơ bạo động xảy ra trên diễn đàn. Còn theo nguồn tin của Báo Tung Tin chúng tôi, phóng viên Angle hiện đang ăn bùn ở bụi nằm vùng tại ngay trung tâm bệnh viện Từ Dũ báo về thì tình hình vẫn chưa đến mức nghiêm trọng
..chiều nay một cuộc họp báo đã diễn ra tại toà soạn báo chúng tôi và đã đi đến quyết định là sẽ trực tiếp điều tra vụ việc rõ rang
he he he
.. nhằm cung cấp thông tin chính xác cho bạn đọc.
Chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn với bác sĩ Tạ Văn Tử, trưởng khoa sản bệnh viện Tữ Dũ, người đích thân điều trị cho 2 Mod của chúng ta :
- Kiss ( Tổng biên tập báo Tung Tin
..he he he
.chính là tui đây
khà khà..) : thưa bác sĩ, ông có thể cho biết thêm về tình hình của 2 Mod ?
- BS : tình hình bây giờ rất khó nói trước
..hê hê
nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức bằng những liệu pháp và phương pháp hiện đại nhất !
- Kiss : bác sĩ cho biết chi tiết về tình hình thương vong của 2 Mod ?
- BS : về Mod Momba
.chúng tôi không biết phải nói sao cả, có lẽ rất khó
.uh
..chấn thương quá nặng
.nếu có bình phục được thì tui cũng e rằng
tàn phế và ngớ ngẩn suốt đời !
- Kiss : thế còn Mod Kefa, tình hình anh ấy thì sao ?
- BS : Kefa thì càng tệ hơn, khi đưa đến đây thì nạn nhân đẽ chết lâm sàng
..vì vậy việc chạy chữa gặp rất nhiều khó khăn, vả lại Mod Kefa lại thêm tuổi già sức yếu nên
tui cũng e rằng
hu hu hu
khó lòng qua khỏi !
- Kiss : vậy là sao hả BS, chúng tôi không thể tồn tại nếu không có 2 Mod này !
- BS : tôi rất hiểu điều đó nhưng
..thật tình mà nói bây giờ chúng tôi cũng không biết làm gì hơn, chỉ có thể kéo dài thêm ngày nào hay ngày đó mà thôi
.mong gia đình và quý Website hãy chuẩn bị tinh thần và lo hậu sự cho 2 Mod
và nên tìm kiếm người thay thế chức vụ
..tui nghĩ rằng anh hợp với chức đó lắm
!!
- Kiss : BS cứ quá lới chứ
ặc ặc
..tui cũng thấy dzậy nữa đó
.như vậy là mạng sống 2 Mod của chúng tôi chỉ có thể tính bằng ngày sao
..?
- BS : chúng tôi e là như vậy, chúng tôi đã cố hết sức
.phải chết thôi, có lẽ 2 ngày nữa là họ sẽ lên bảng Phong Thần rồi !
- Kiss : xin cảm ơn BS !
Thưa các bạn, trên đây là cuộc phỏng vấn ngắn mà chúng tôi vừa thực hiện, chi tiết về vụ việc chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và làm rõ trong các bản tin sau
..mời các bạn đón xem
..hiện chúng tôi đang liên lạc với hai phóng viên cung cấp tin tức kỳ cựu là Angle và Kevinme để lấy thêm tin tức
..sẽ phục vụ quý độc giả vào kỳ báo sau
.xin thân ái chào tạm biệt
.pip.
----------------
----------------
Tin giờ chót về diễn biến của 2 Mod thân yêu !
Hiện toàn bộ diễn đàn đang xôn xao về vụ việc trên
hiện tại Bộ Tung Tin cùng với Bộ Điều Hành ( Mod và Admin ) đang nhóm họp tại điện Kremlin
ha ha ha
.cuộc họp xoay quanh việc tổ chức tang lễ cùng việc lo hậu sự cho gia đình 2 Mod
hiện nay vẫn chưa đi đến thống nhất là nên chôn hay nên thiêu vì có những quan điểm trái ngược nhau về giá cả thiêu xác và chôn xác
nhưng Ban lễ tang đã được lập ra
hê hê hê
và tang lễ sẽ được tổ chuc với nghi thức WEB-Tang
..
Nhưng dù sao chúng tôi vẫn hy vọng có phép thần kỳ ( for example : Full-Life hay là Life gì cũng được ráo ) sẽ đưa 2 Mod về lại dzới chúng ta ( hy dzọng là đừng có tàn phế
.hê hê hê hê )
Tin tức đến đây là hết
.mời các bạn đón xem trong các bài báo sau
ặc ặc ặc
-----------------
-----------------
Thưa quý khan giả, cuộc nhóm họp diễn ra tại điện Kremlin đã đi đến ý kiến chung đó là sẽ hiến xác 2 Mod
..hiện tại sự việc đang được các Admin lo liệu và liên hệ với các bệnh viện nhận đồ hiến của 2 Mod
.( giá cả hiến xem ra cũng ổn, cũng đủ cho mấy Admin lai rai
.he he he ).
Như vậy là tình hình đã tạm lắng xuống, hiện tại mọi việc xem như đã được thu xếp xong
chúng ta chỉ còn việc là chờ 2 Mod lên đường mà thôi.
Tang lễ sẽ được cử hành long trọng vào lúc 7h30 sáng tại box Bảng Phong Thần
..mong quý vị có mặt đầy đủ để tham dự ( phải có vé vào Bảng Phong Thần mới được vào cửa
..mà muốn có vé này thì quá dễ rồi
..he he he
ặc ặc
.). Lễ truy điệu sẽ diễn ra lúc 9h, sau đó là nghi thức tiễn 2 Mod bằng một bản WEB- Ca ( một bản ballad dịu dàng êm đềm, ca từ giản dị nhưng sâu lắng
..nhạc điệu du dương
.nói chung là rất hay
đây là một bản nhạc do Ruby thể hiện trong Album đầu tay của nàng Mãi mãi yêu Mod
.xin mới các bạn đón mua ủng hộ cho ca sĩ mới nổi của box chúng ta )
.tiếp đó là phần tiễn đưa 2 Mod về bệnh viện để hiến xác
.đó là chương trình của Ban lễ tang. Xin chào tạm biệt.
-----------------
-----------------
Thưa quý vị giây phút hồi hộp mà chúng ta hằng chờ đợi đã đến
2 Mod đang hấp hối
..đang thều thào những lời nói cuối cùng, chúng tôi xin ghi nhận và đăng tải để quý vị tiện theo dõi.
-Kefa : dzậy là tui sắp chết sao ? huh u hu
.còn dzợ con ai lo đây hả trời
.không, tôi chưa muốn chết, phải post bài lên level nữa chứ !
-Momba : câm đi, ồn quá
.chết rồi mà còn gân
...bộ tưởng mình ông sợ chết sao, tui cũng sợ dzậy
..hic hic hic
.sao lại chết sớm dzậy, số tui ỉu quá chừng
..chưa dzợ con thì đã thăng thiên rồi, biết nói sao với tổ tiên đây ?
-Kefa : ahhhhhhhh
tui
tui
.không chịu đựoc
nữaaa
.ahhhhh, tui đi trước đây
nhắn dzới con tui là phải dành lại chức Mod
..nhớ không
ahhhhhh
( vậy là xong, 1 Mod đã ra đi mãi mãi )
-Momba : uh
uh
uh
.vậy là thằng bạn già tri kỷ đã ra đi
.mình còn sống làm gì nữa
..chỉ tiếc là điều trăn trối của nó không biết nhờ ai thực hiện đây
uaahhhhhh
..Kefa, chờ tui dzới, tui theo ông đây
( hình như là ông này tự cắn lưỡi, máu trào ra rồi ngoắc đầu xuống => ngẻo
.vậy là 2 Mod đã ra đi mãi mãi )
Vậy là xong thưa các bạn
hiện nay xác 2 Mod đang được trùm khăn trắng và đang được chuyển vào quan tài để liệm
.hy vọng 2 Mod ra đi thanh thản
pai pai 2 Mod thân yêu
-----------------
-----------------
Tin giật gân đây thưa quý bạn đọc : sự ra đi của 2 Mod đã gây nên một làn sóng dư luận rất lớn trong box FFVIII chúng ta
hiện các member vẫn chưa thể chấp nhận được sự ra đi đột ngột của 2 Mod
mọi người vẫn thật sự không tin đó là sự thật vì nó đến một cách bất ngờ và quá bàng hoàng
.
Theo các phóng viên ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất thì Mod Christ Redfield đã xuống máy bay hồi 5 giờ chiều nay để về tham dự tang lễ 2 Mod thân thương
Mod Christ Redfield hiện đang sống và làm việc ở nước ngoài
..anh xuất ngoại theo chế độ vượt biên
.nghe tin hai Mod nhà tử nạn đã thu xếp việc làm về nước
..chúng tôi đã có vài lới trao đổi với Mod Christ Redffield :
-Kiss ( Tổng biên tập báo Tung Tin ) : anh dự định về nước trong bao lâu ạ ?
-Christ : tôi cũng không biết, có lẽ là không lâu
..về tham dự đám ma 2 ổng xong là tui rút về bển luôn
..ở bển còn nhiều việc lắm
..tui phải xin nghỉ phép nói là ở quê nhà bị cháy thì bà chủ quán mới cho nghỉ dziệc dzài bữa đó !
-Kiss : vậy cảm tưởng của anh thế nào khi biết tin động trời này !
-Christ : thú thiệt là tui hổng có quan tâm tới 2 chả
.sống chết gì mặc, tui dzề lần này là để rút cổ phần khỏi Web thôi
..kiếm ít dzốn qua đó kiếm ăn
..mà tội nhgiệp 2 ổng
..lúc còn sống chuyện xấu làm không nhiều ai ngờ lại chết thảm
.hic hic !..... âu cũng là cái số cả thôi !
-Kiss : anh nhận định thế nào về tình hình Web vừa qua ?
-Christ : tui thấy sau khi có tin 2 Mod lên rẫy thì dư luận xôn xao dữ lắm
.ở bên Mỹ cũng đăng tải tin tức đầy ra đó
lâu rồi tui không có lên Web nên ít nắm rõ tình hình
mang tiếng là Mod chứ lương lẹo chả bao nhiêu đâu anh ơi !
-Kiss : vậy tình cảm xưa nay giữa anh và 2 Mod đó thì sao ?
-Christ : thằng này
.tui đã gặp 2 ổng lần nào đâu mà biết
.chỉ chat chit qua mạng dzậy thôi, nhưng thấy 2 cha đó cũng được
nhất là ông Kefka
.già mà tình nghĩa
!...tội nghiệp, chết uổng quá
..thôi xin phép, giờ tui phải đi
..thông cảm, hẹn anh bữa đám ma
..bữa đó gặp nhau anh em mình sương sương vài chai rồi tui kể cho nghe !....pai pai
Trên đây là những gì chúng tôi ghi nhận được và phản ánh cùng bạn đọc
..đích thân Tổng biên tập của báo chúng tin đi săn tin vì lý do là vụ việc này quá nghiêm trọng
..xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin hẹn gặp lại trong các bản tin khác.
[b]Bài này hơi dài nhưng đọc thì dzui....chịu khó hen
Dragonkiss
28-04-2003, 09:00
[size=20]CẢNH BÁO :
-----------------------
-----------------------
Đề nghị các member đi lại trong Gamevn nên cẩn thận vì hiện nay đã xuất hiện một băng nhúm giang hồ
..tập hợp của những tay anh chị từng bị Phong Thần
..đều là cô hồn cách đảng,
.máu me tiền án tiền sự đầy mình
.hiện nay chúng đã quay lại và địa bàn hoạt động chính là Thư Giản
.vì nơi đây có nhìu người qua lại
.chúng thường tổ chức xin đểu
.nhẹ nhàng thì chúng xin tí Exp gọi là
..năng tay hơn chúng đè nạn nhân xuống và trấn cho bằng hết Exp-Hp-Mp
..hiện đã có nhiều nạn nhân đến với toà báo chúng tôi trong trạng thái lính mới
.. rất thương tâm
nhiều người còn bị chúng ra tay hành hạ
..rạch nát cả Avarta
.ngay đến người thân cũng nhận không ra
..đặc biệt là các member của TS phải cẩn thận hơn vì tụi này là một lũ biến thái
.có thể là Cưỡng Trước Hiếp Sau
.có một cô gái đến với chúng tôi trong tình trạng
Avarta không còn một mảnh vải che thân
..đáng buồn
..
Bọn chúng cũng thường tổ chức các cuộc đỏ đen thâu đêm
sòng nhẹ thì vài ba chục Exp
.còn sòng mạnh đạn thì tụi nó chơi toàn bằng level
..mỗi lần đặt là 1-2 level trở lên
.ác liệt
.thậm chí có tên còn vác cả cái rank mà công sức cày cụi bao nhiêu năm ra để đặt
.thậm tệ hơn có một số tay là Mod cũng tham gia và họ sẵn sàng bán luôn chức Mod của mình nhằm gỡ gạc
.
Và nguy hỉm hơn cả
..chúng có đồng bọn và tay trong đang hoạt động trong Gamevn của chúng ta
vì vậy các member hãy đề phòng
nhất là đối với mấy Mod
..có thể mấy cha này thấy Exp nên sáng mắt
...tha hoá biến chất
...hiện chúng tôi đang điều tra lý lịch của các Mod
...sẽ cung cấp thông tin sau
Vì vậy kính mong member cẩn thận hơn
..nên cất Exp-Hp-Mp ở nhà
.tốt nhất là không nên mang theo trong người
.và hiện báo của chúng tôi đã mở một ngân hàng kỳ gừi phục vụ member đến ký gửi Exp-Hp-Mp
.lãi suất cao
.an toàn
Thay mặt Site Admin
[b]Tổng Biên Tập : Dragonkiss.
deathless
28-04-2003, 10:32
thưa các vị tôi xin góp vào tờ báo bằng mục khảo cổ học chương trình lần này với tên gọi
BÍ MẬT GIẾNG THIÊNG CỦA GAMEVN
Năm 2003 một người đã đặt chân vào mục thư giản thị trấn gamevn thuộc mạng internet.Tên là deathless(lấy tên như vậy mới dễ làm ăn)là người có một niềm say mê với ngành khảo cổ đặc biệt là những nền văn minh cổ xưa và ông ta đã tình cờ biết được một cái giếng nằm trong rừng sâu trước ngôi đền PHONG THẦN do những tên cô hồn các đảng canh giử.Dưới cái giếng thiêng là những thành viên nữ bị mang đi tế thần cùng với các đồ trang sức chủ yếu là bằng nhôm và nhựa nguyên chất và như ở trên cái giếng đó do những tên cô hồn các đãng là những thành viên bị game over canh giử nên cái giếng ấy vẫn chưa bị xâm phạm tới
sau 13 ngày tìm kiếm đoàn thám hiểm gồm có:dethless,arthas,luci,seta,.....đã tìm thấy cái giếng trong cảm giác là cái chết lúc nào cũng mang theo nhưng đoàn thám hiểm vẩn không tỏ ra sợ hãi vì được phép gõ bàn phím khi bị tấn công
Tìm được dấu vết
sáng hôm sau đoàn thám hiểm mang lên từ dưới giếng lên một cái lọ có mùi thơm nhưng không ai biết đó là gì trong lúc đang suy nghĩ bỗng luci reo lên là một loại nước hoa rẻ tiền vì luci đã từng đọc 1 cuốn sách nói về loại lọ nén được mùi thơm này sau đó seta nói rằng trong này có chứa NH3(amôniac)nên mới có mùi thơm như vậy và đoán rằng chắc là của các thành viên nữ vì tiếc của nên mới mang theo xuống dưới giếng
Tên một thành viên nữ bị mang đi tế thần
tới ngày thứ 9 arthas vớt lên một cái thẻ có tên rupy ngay lập tức ma cay và dragonkiss liền chạy đến và xem xét và cười rồi nói rằng đây đúng là thành viên nữ của gamevn bị mang đi tế thần(thật là độc ác khi cười trên nổi đau khổ của người khác).hôm sau arthas hỏi rằng tôi muốn tìm gì dưới giếng tôi trả lời là nhôm,nhựa rất nhiều đôi mắt arthas sáng lên như mèo gặp mỡ và muốn xuống giếng để mang những vật đó lên ngay
Dấu hiệu may mắn
khi xuống dưới giếng deathless và arthas đầu tiên nước có màu đen sau đó là màu tím rồi lai xanh rồi vô tình arthas chạm phải vật gì đó tròn và dẹp rồi deathless cũng vậy nhưng vì cứng quá nên không thể mang lên được sau nhiều giờ lặn mệt và đói nên đã ra hiệu kéo lên khi lên arthas mang vật mà mình tìm được cọ rủa và đó là một đĩa CD đường kính 0,25cm
Cuộc khám phá đầu tiên
sau 4 ngày lên xuống deathless và arthas mang lên được nhiều thứ như:đỉa CD PLAY STATION 2,card internet....những thứ ấy cho thấy trình độ về việc chế tạo linh kiện điện tử đã đạt trình độ tinh xảo
Chia cùa cải
cuối cùng thì cuộc khám phá cũng hoàn thành những thứ mà đoàn tìm thấy đối với game thì thật là tuyệt nhưng đối với ngành khảo cổ thì nó chẳng có giá trị gì ráo nhưng đoàn vẫn vui mừng cuối cùng mọi người chia tay nhau ai về nhà nấy và vui vẻ lấy phần cùa mình chỉ có ma cay và dragonkis là giành nhau cái bảng tên của rupy
sau đó arthas mua một ngôi nhà sống thanh thản trong niềm say mê game của mình và mất năm 99 tuổi(sồng dai ghê)để lại bao niềm thương tiếc cho seta,luci(sống còn dai hơn arthas)
thế nào cho mình làm phóng viên nha arthas cám ơn trước
tui mún làm cái chức vụ gì cao cao kìa....hu hu...tui hổng làm phóng viên nữa đâu..hu hu..tui mún ngồi bàn giấy...ngồi chỉ đạo thui..suốt mấy ngày nay làm phóng viên bị oánh wá trời..toàn là mấy tên mod ghen ghét nên trù dập..hu hu hay cho tui làm giám đốc nhân sự đi ..năn nỉ mà
đây là bài phóng sự mới nhất của kevinme
CUỘC MƯU SÁT GÙNG GỢN
Sau đây chúng ta trở lại với đề tài các mod thân thương của chúng ta:
Trong thế giới trò chơi nì thì có lẽ anh BM nắm quyền cao nhứt anh điều hành cái diễn đàn này vô cùng tệ hại nhưng chả ai dám nói gì anh cả vì trong tay anh là hai tiểu đội sát thủ rùng rợn:COUNTER STRIKE và DIABLO vì thế mọi mem đều phải cắn răng mà chịu
Nhưng có một âm mưu từ trong bóng tối lật đổ BM để lên nắm quyền trong gvn của ba anh mod : đó là seta,hankhuynh,seiya
Hiện nay trong box điều hành đang rất xôn xao về chuyện này vì là phóng viên nên tui đã chui vào nấp trong bàn của moom ba và ghi lại câu chuyện
Số là ba anh mod nhà ta từ lâu đã không phục BM ,họ luôn tìm cách để trừ khừ anh ...một hôm họ điều trađược BM đang ở nhà bồ nhí của anh ta là ....cachiusa(uý giời ơi)...hai tiểu đội sát thủ thì bị đuổi đi chỗ khác ...vì thế họ quyết định ám sát anh
Do coi rất nhiều phim hành động nên seta được bầu làm đội trưởng...anh chơi 1 bộ đồ đenb thực ngầu:áo là cái ...bao rác đen khoét mấy lỗ..quần là một cái thùng cạc tông(tôi không hiểu làm sao anh có thể đi lại được)
seiya thì vẫn trung thành với bộ đồ rách nát của mình :nó thủng lổ chổ lại còn bốc mùi đặc trưng của nước.... mắm...hankhuynh thì có lẽ khá giả nhứt nên anh cũng tươm tất nhứt:áo bó chặt màu xám áo khoác ngoài bằng len...nhưng kì dị nhứt là anh lại mặc quần siu bóng mỏng đến độ người ta có thể thấy tất cả những gì mà anh mún ....khoe
Ba ngfười mò tới nhà cachiusa ...họ bàn cách làm sao để lọt vào ...seta thì định đạp cửa bay dô nã cho BM mấy băng AR15..còn seiya vì nhát gan nên mún từ từ lẻn vào ..tìm cách xử BM bí mật .....còn hankhuynh thì mún seiya và seta lo kết liểu BM ..còn anh thì đi tìm bắt cachiusa(ngộ nhỉ)...ba người không ai chịu ai cã ..họ bắt đầu cãi nhau ầm ĩ cả lên
Lúc đó thì con chó nhà cachiu sa nghe động bay ra sủa ầm lên và nhào vào ba tên ..thích khách...seta và hankhuynh hoãng hồn vì chó nhà cachiu sa là chó bull bự như con bò vậy...hai anh phản ứng cực nhanh bằng cách ..xô seiya vào con chó ...seiya vì tuổi cao sức yếu không chống cự được nên lăn lông lốc ..con chó lập tức chụp lấy seiya...nhân cơ hội seta và hankhuynh chuồn vào trong nhà
White_Star
29-04-2003, 09:21
:D hic ws dzô đọc bài trog trạng thái nứơc mắt giàn dzụa hic <= cưòi ra nưóc mắt a' hichic .Cho ws xin một chân tham gia với nha .Đựoc không vậy .Bảo đảm sẽ vui lém mà nếu không vui mọi ngưòi bỏ qua vậy :twisted:
[b]New new new new :Arthas có người iêu ^_^
Theo nguồn tin đáng tin cậy thì đại ca hội bặm trợn đã và đang có bồ rùi, đi đâu cũng được đưa rước hết é!
Đây là bài phóng vấn nhanh đại ca hội độc thân, tư liệu này thu thập được là nhờ thu băng... lén:
+ Phóng viên: Được tin arthas đang có bạn gai , tin này chính xác không dzạ?
Đại ca hội bặm trợn (ngó dáo dác): Đúng vị? Rồi sao? Đừng nói ai bit, ko thì chít với tui!
+ Phóng viên: Vị chừng nào thì lên xe bông? Cuối năm nay nhe, ngày lành đó!
Đại ca hội bặm trợn: Cũng có thể!
+ Phóng viên: Anh có tâm nguyện gì chưa thực hiện trước khi lên xe bông không vị?
Đại ca hội bặm trợn : Tui sẽ gầy dựng hội bặm trợn lớn mạnh trước khi từ chức để... về nhà dzợ !!!<=- làm sen ấy mà
+ Phóng viên (ngạc nhiên): Sao kì vậy, anh đã chống lầy rùi thì gầy dựng hội bặm trợn chi nữa?
Đại ca hội bặm trợn: Hic, tui cảm thấy có lỗi với chư vị bằng hữu nên làm thế xem như chuộc lại lỗi lầm!
+ Phóng viên: anh có nghĩ rằng, bỏ của chạy lấy người như vậy là không fairplay lắm ko?
Đại ca hội bặm trợn : Bít sao được, t/y mà, tui cũng ko muốn thế, nhưng tự nhiên hình như có sét nó wánh tui á, né hông có kịp!
+ Phóng viên: Vị sao khi lấy dzợ và từ chức, anh có chuyển qua công tác ở hội nào hông, như hội quăng bom chẳng hạn?
Đại ca hội bặm trợn : Híc, còn mặt mũi nào mà ló mặt vô đó, với lại tui còn phải ở nhà lo nội trợ nữa!<= thật hoan nghênh cho ngưòi đàn ông bản lĩnh thời này
+ Phóng viên: Híc, thời oanh liệt nay còn đâu...
(tới đây, đang phỏng vấn ngon lành, tự nhiên phóng viên co giò bỏ chạy, thì ra arthas đại ca hội bặm trợn phát hiện đang bị thâu băng lén, nên phóng viên nhà ta phải bỏ chạy để có cái mà làm bằng chứng trước chư vị)
:twisted: :twisted: <- mặt của ổng lúc đó vậy nè ^_^
Dragonkiss
29-04-2003, 10:15
Kỳ đại hội Xi-gêm đang tới gần
..cả nước xôn xao
và gần hơn là cả diễn đàn đang xôn xao đà dúm
..nhóm chúng tôi đã có mặt kịp thời để phóng vấn 2 vận động viên trong Gamevn tham gia kỳ đại hội này
...
+++ Đầu tiên là Seiya: anh tham gia Xi-gêm lần này với nội dung Người tắm ít nước nhất như sau :
-Kiss : lần này anh tự tin mình sẽ đoạt huy chương vàng chứ ?
-Seiya: có lẽ là vậy
.nhưng thi xong đợt này chắc tui về hưu qua
..thi kiểu này nên tui chưa có bạn gái
..! Cô nào xem tui thi đấu xong đều khớp hết !
-Kiss : à
.vậy lần này anh định dùng chiến thuật gì vậy ?
-Seiya: tui mang theo con chó này nè
..nó là cho Nhật
.khi thi đấu nó sẽ liếm khắp người tôi
.liếm tới đâu tôi kỳ đất tới đó
..hy vọng sẽ đoạt giải !
-Kiss : vậy chúc anh thành công !
+++ Tiếp theo là Kevinme : đây là tài năng triển vọng của quốc gia
.anh đến với Xi-gêm lần này với nội dung
Tè lâu tè xa
.thật vậy
.đây là bộ môn mới được đưa vào thi đấu trong những năm gần đây
..năm ngoái anh đã đoạt ngôi quán quân và đã phá vỡ với kỹ lục thế giới mới
..thành tích của anh là
.xa tới 5m
.và anh cầm cự được trong 4 phút
..hạ gục vận động viên Chơi Xong Dong của Hàn Quốc
nhìn anh lúc này đang rất hưng phấn
.
-Kiss : chào anh
..đi thi lần này anh có mong muốn gì không ?
-Kevinme : tui muốn phá vỡ kỷ lục cũ của mình
.!
-Kiss : vậy là anh đã luyện tập rất nhiều trong thời gian qua
.?
-Kevinme : dĩ nhiên
.ngày nào cũng tập 4 tiếng cho nó khỏi lụt nghề
..mà luyện tập cho bộ môn này cực lắm
.nhiều lúc chịu không thấu luôn
..mà ngày nào cũng phải nóc gần 10lít nước mới tập dợt được
..!
-Kiss : vậy chúc anh dành thắng lợi
..!
-Kevinme : cảm ơn
.bây giờ tui cũng phải về luyện tiếp đây
.khổ thân tui
.mà cũng khổ thân nó nữa
!
Vậy là hết thưa quý bạn đọc
..chúng ta sẽ cầu nguyện cho anh lên đường may mắn
..và quan trọng hơn cả là sớm có người iu
thông tin về uộc thi chúng tôi sẽ post lên sau
..xin chào tạm biệt
.pip
Mùa thi cử đã qua, mùa ăn chơi đã tới, nhưng vẫn vài cuộc thi ở GVN, điển hình là:
LỰC SĨ ĐẸP GVN
Vào đến vòng chung kết của cuộc thi này có 3 gương mặt mo quen thuộc, đó là Luci, seta, hank huynh. Xin giới thiệu sơ qua về thành tích của các thí sinh:
Luci là thí sinh đầu tiên lọt vào vòng chung kết, do đã dzụ dzỗ dzợ của mấy ông giám khảo, buộc máy bả phải làm áp lực với chồng mình: đưa Luci vào vòng chung kết, chỉ có thằng điên mới ko sợ vợ( BGK ko điên) nên Luci được vào vòng chung kết 1 cách dễ dàng.
Thí sinh tiếp theo là seta, anh đã vượt qua tất cả các đối thủ nhờ uy lực phong thần, đứa nào mà dám thắng anh thì sẽ có tên trên bảng vàng ngay, thế là seta ung dung đi thẳng đến vòng chung kết.
Cuối cùng là hank huynh, anh vào được vòng chung kết là nhờ ngón đòn bỏ nhỏ, đại khái như: nhường cho anh thắnh đi, anh đề cử em làm mod, hay: anh có thích làm admin ko, em đưa anh lên....Và thế là hank huynh tiến vào vòng chung kết dể dàng(nhưng sau cuộc thi chắc ổng bị cạo đầu quá^^).
Bây giờ là diễn biến của cuộc thi:
Luci trình diễn trước tiên, hôm nay, trông anh ta handsome quá, phải nói là very handsome, ánh mắt long lanh nhờ vi-rô-tô, môi hòng tự nhiên nhờ líp-ai hầu như đã cuốn hút hầu hết khán giả nữ ở GVN( những người còn lại đang ngủ nên ko thấy). Đặc biệt, khi anh ta cười để lộ hàm răng trắng bóng nhờ cờ-lô-úp, khán giả nữ hò reo 1 cách cuồng nhiệt(yêu wá rồi). Bất ngờ, 1 khán giả nhào lên và ôm cứng anh ta, à đó chính là Ruby thưa quái dị, à, quý vị, kiss đâu rồi, anh ta đang thản nhiên ngáy khò khò đúng là đồ vô trách nhiệm, bị xù cũng đáng. Ruby đã bỏ Luci ra, cô ta chạy tới dzựt micrô của BGK, đạp ông này ngã nhào, định bò dậy thì bị dính liên hoàn cước(của Ruby) bất tỉnh nhân sự, Ruby bình thản đạp 1 chân lên người ông giám khảo mà phán rằng"nếu Luci thắng cuộc thi này, anh ấy sẽ là chồng thứ 5 của tôi và..."
BGK:cút đi, để người ta còn thi nửa chứ, định làm nổi hả
Ruby định tung giáng long thập bát chưởng tấn công giám khảo nhưng thấy ông đang cầm súng nên ngoan ngoản đi xuống.
BGK:hảy cho moi người thấy cơ bắp của anh đi.
Luci cười khẩy, anh cởi áo quăng xuống đất rôi bắt đầu gồng người.1s, 2s,3s,4s,5s....mọi người rú lên kinh ngạc-thật khủng khiếp-Luci là 1 người to lớn đẹp trai, thế mà anh ta lại chẳng có 1 tí cơ bắp nào cả. Mọi người đang cổ vũ cho Luci"đồ ăn hại, xuống đi""làm xấu mặt đàn ông"...thật cảm động. Bây gờ anh ta vừa khóc vừa gồng...à ko...ko gồng nửa..đập đầu vào tường tự tử..vâng..,tự tử, cái đầu anh ta ko sao nhưng bức tường đã bị sập, lại sập bức tường khác nửa, hình như Luci chỉ có 1 nơi có cơ bắp, đó là cái đầu...BGK ko muốn sự việc tiếp diển nửa, họ rút 1 khấu AKA ra rồi"tạch...tạch...tạch"Luci được tuyển thẳng vô bệnh viện===>bị loại.
Trừơng hợp của Luci là minh chứng cho câu tục ngữ"tốt gỗ hơn tốt nước sơn"mong mọi người hãy nhớ kỹ điều này, nhất là các bà các cô, đừng chú trọng bề ngoài mà hãy chú trọng... bên trong(ai mún hỉu sao thì hỉu).
Còn bây giờ tới phần thi của sekha, khỏi nói chắc mọi người cũng biết, các bài post của anh ta bài nào cũng tuyệt vời, cũng đều là những bài có giá tri(bán ve chai) cao.Điều này chứng tỏ rằng seta là con người uyên bác, có học thức, ngoài ra, bản thân anh ta cũng là 1 nhân chứng hoàn hảo nhất cho học thuyết vĩ đại:thuyết tiến hoá và di truyền rằng loài người tiến hoá từ loài khỉ(riêng seta chỉ thấy khỉ chứ ko thấy người). Seta bắt đầu thực hiện phần thi của mình, anh ta đột nhiên cởi quần áo ra, à, bên trong anh ta đã mặc đồ sẵn thi đấu rồi(quần thể hình loại Lý Đức mặc) ủa??? sed đã cởi ra luôn và quăng xuống đất(khán giả nữ bịt mắt lại) bây giờ seta đang cuống cuồng lượm lại xỏ dzô , anh này vô tình(hay cố ý) đây?Sau khi ổn đ5inh tình hình quần áo, bây giờ mọi người mới chú ý thấy thân hình seta rất lực lưỡng, ko thua gì Phạm Văn Mách, trông bóng láng thật đẹp làm sao. BGK thấy quá đẹp, đứng lên tuyên bố seta chiến thắng, đang địng trao cúp thì 1 bắp thịt rớt ra, rồi 1 cái nửa, thì ra toàn đồ dởm cà, keo dán cũng dõm luôn. Thấy nguy quá, seta dzựt cái cúp rồi tẩu, nhưng BGK nhanh tay hơn, họ rút ra 1 khẩu bê-zo-ka rồi"bùm...bùm..bủm" seta vô thẳng nhà xác(hết cứu) trong sự khinh khi và vui mừng của mọi người===>bị loại.
Thông báo:theo tin từ bệnh viện Từ Dủ, nơi Luci điều trị, bác sỉ nói anh ta đã xuất viện, do mấy viên đạn bắn thẳng vào đầu, nhưng vì đầu Luci quá cứng(cứng đầu) nên mấy viên đạn bị dội ra cả, chỉ bị sock nhẹ, sau khi vô 3 lít khí amoniac, nạn nhân đã tỉnh lại.
Còn bây giờ, tới lượt hank huynh thi đấu...
White_Star
29-04-2003, 15:55
_Hey mời bà con dzô đọc đi [b]Tiểu Thuyết Kiếm Hiệp về nhân vật trùm GAMEVN
[b]PHẦN I: TUỔI THƠ DỮ DỘI.Ngày xưa, cũng hông xưa lắm, cách đây cũng khoảng mười mấy năm hồi đó. Ở phía Nam Việt Nam có một ngôi làng nhỏ, danh lam thắng cảnh ở đây rất ư tuyệt đẹp, thời tiết quanh năm mát mẻ (hồi đó chưa bị thủng tầng ozôn), mưa thuận gió hòa. Người dân ở đây cũng rất hiền hòa, mến khách. Du khách từ bốn phương tấp nập đến chơi, thảy đều tấm tắc ngợi khen. Chính vì thế, ngôi làng ấy trở nên rất nổi tiếng (nổi tiếng hơn làng Vũ Đại nhiều).
Trong ngôi làng nhỏ ấy có một ngôi nhà nhỏ của một cặp vợ chồng hiếm muộn. Họ rất mong có một mụn con để ngày ngày quậy phá cho vui cửa vui nhà. Một hôm, người vợ nằm chiêm bao, thấy một tiên ông râu tóc bạc phơ từ trên mây xanh phi thân xuống trước ngay cửa nhà, tiên ông trông dáng khoan thai, phúc hậu đỉnh đạc bước vào nhà:
- Bớ này thí chủ, có nhà không vậy?
Người vợ trả lời:
- Thưa tiên ông, con đây nè! Ngài từ đâu đến vậy? Kiếm con có chuyện chi học hỏi?
Tiên ông đáp:
- Ta là tiên ông coi việc sinh đẻ trên trần gian. Sáng nay đang ngồi chat với Thái thượng lão quân ở tầng mây thứ 9 thì nghe lời cầu khấn của ngươi từ đâu vọng tới. Mà giọng của ngươi tốt thật đó, ta ngồi trên 9 tầng mây, có cả đệm từ trường cách âm vậy mà vẫn nghe sang sảng!
Người vợ mừng rỡ:
- Ô cha chả là mừng! Vậy là lời cầu khấn của con đã xuyên thủng lỗ tai tiên ông. Xin tiên ông hóa phép cho con 1 mụn con ạ!
Tiên ông bỗng đăm chiêu:
- Khỏi cần cầu xin! Ngươi đã có tin mừng rồi đó. Ta chỉ đến đây báo cho ngươi biết, hãy cố gắng nuôi dạy con cho thật nghiêm khắc, nếu không sau này thiên hạ đại loạn. Vừa rồi đang ngồi đọc email của bạn gái, ta bỗng thấy 1 ngôi sao chổi cực quái đã rớt ngay trước cửa nhà ngươi rồi đó, chẳng biết điềm lành hay điềm dữ đây. Thiện tai, thiện tai! Thôi ta đi đây, đến giờ chat rồi!
Nói xong, tiên ông hóa thành 1 đám mây, chui theo đường ống khói bay thẳng lên trời.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã hơn chín tháng. Một bữa nọ, trời đang trong xanh leo lẻo bỗng đâu giông bão ầm ầm kéo đến, sấm chớp rợp trời đất, mưa to như trút nước. Cũng vừa lúc người vợ chuyển dạ, sinh ra một đứa con gái. Đứa bé vừa chào đời đã tỏ vẻ hơn người, da ngăm đen khỏe mạnh, mắt sắc sảo như dao, cặp chân mày nhiu nhíu thoạt nhìn đã biết rất khó tính. Đứa bé vừa lọt lòng mẹ đã hét lên 1 tiếng át cả tiếng sấm rền, bầu trời trong xanh trở lại. Đêm đó, đứa trẻ không ngủ, cứ khóc ra rả suốt đêm, tiếng khóc nghe như tiếng dế. Hai vợ chồng bèn đặt tên cho con là [b]BM
Vì hay ăn hàng, [b]BM rất khoái đánh lộn, mặc dù võ nghệ không bao nhiêu nhưng vì có tài cầm quân nên chàng thường dẫn quân đi gây chiến, đánh nhau với đám trẻ làng bên, khiến ai nấy thảy đều khiếp vía.
[b]BM còn có sở thích là xem truyện kiếm hiệp, và rất thích hành động theo truyện. Một hôm xem quyển Anh hùng xạ điêu, chàng tự nhận thấy mình rất giống nhân vật Quách Tĩnh - con trai Đào hoa đảo: Thông minh, sắc sảo, thích quậy phá. Chỉ khác một điều là võ nghệ quá kém cỏi, không bì được Quách Tĩnh. chàng tức khí, viết lại một lá thư để lại cho cha mẹ để lên đường... đi bụi:
“Thưa cha, thưa mẹ! Con đi chuyến này là tầm sư học võ, mong mai sao võ công cái thế để về bảo vệ cha mẹ, không để kẻ nào ức hiếp. Nếu không thành đạt thề không trở về gặp mặt cha mẹ nữa mà sẽ bỏ đi bụi luôn! Có nhớ con xin cha mẹ cứ lên Thiếu lâm tự mà tìm, nhớ mang theo nhiều tiền cho con ăn quà vặt!”.
Viết xong thư thì gà cũng vừa gáy sáng, [b]BM vội vã lên đường, không quên đem theo một bao bố lương khô dự trữ.
Hết phần I
Muốn biết sự thể thế nào, xin mời đón xem phần II sẽ rõ.
Phần II có tựa đề “Tầm sư học đạo” kể về [b]BMlên Thiếu lâm học võ ra sao, chàng đã phá chùa như thế nào, hứa hẹn nhiều hấp dẫn hơn hẳn phần I. Nhớ đón xem.
[b]P/S: nguồn, những mẫu tin vịt của vn-host.Hè ws thấy hay quá trích về cho mọi người trong báo coi <=có biến tấu tí mọi người đọc vui nhé <= thư giãn nào
8) 8) Còn nữa đó , đọc xong post tiếp , 5 phần lận :twisted:
White_Star
29-04-2003, 19:29
[b]PHẦN II: TẦM SƯ HỌC ĐẠO
[b]TẬP 1: ĐƯỜNG ĐẾN THIẾU LÂM
Sáng hôm sau, hai vợ chồng đọc lá thư BM để lại, người mẹ khóc hết nước mắt:
- BM ơi là BM ơi! Sau con nỡ bỏ cha mẹ mà đi? Trước giờ con chọc phá xóm giềng, đánh u đầu sứt trán con cái người ta, cha mẹ đều đứng ra chịu cho con hết. Có bao giờ trách mắng con đâu, sao con lại bỏ đi thế này hở trời?
Người cha thì giận dữ:
- Trăm sự tại bà, chiều quá nó hóa hư. Lời tiên ông nói thật đúng mà! Để coi ra đời nó làm được gì, hông chừng vài bữa lại mò về than hết tiền cho mà coi!
Lại nói BM, sau khi rời khỏi gia đình thì vừa mừng vừa lo, BM mừng vì có 1 cuộc sống giang hồ mới, tự do tự tại nhưng lại lo không biết số tiền và lương thực chôm theo có đủ cho chàng tiêu xài hay không? Lo thì lo, chàng cứ nhắm thẳng núi Thiếu lâm mà tiến tới.
Thấm thoát đã qua 3 tháng, sau khi đã vượt qua 3 khu rừng, trèo qua 2 ngọn núi, diệt biết sao cọp beo rắn rết dọc đường, BM đã đến được chân núi Thiếu lâm. Chàng đang định nghĩ dưỡng sức để trèo lên núi, bỗng đâu một đại hán to cao lực lưỡng từ đâu nhảy ra, chắn ngang lối đi. Đại hán quát to:
- Này tiểu tử, ta là đại ca ở đây, muốn lên núi thì phải nộp tiền mãi lộ, còn bằng không thì out khỏi chốn này.
BM cũng không vừa:
- Cha chả! Bình sinh ta rất ghét bọn đầu trộm đuôi cướp như ngươi. Ta đây nếu xin thì không cho còn cướp thì đừng hòng.
Vừa nói xong, BM thọt tay vào túi, móc ra nguyên 1... trái cóc cứng như thép nguội, nhằm hướng đại hán mà liệng tới với tốc độ 300 cây chuối/giờ:
- Cho ngươi chết!
Đại hán cười ha hả, dùng cầm nã thủ chộp luôn 1 phát.
BM nổi xung thiên, chàng hét lớn:
- Coi đây!!!
Lần này, chàng quăng nguyên 1 viên... pháo chuột khổng lồ, to cỡ ngón tay út về phía đại hán. Đại hánn nghe BM hét to quá, cũng hơi rét, bèn định thần lại, dùng cầm nã thủ chộp tiếp. Bỗng 1 tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên:
- Bẹp!!!
Đại hán thấy cánh tay tê buốt, nhìn kỹ lại thì bàn tay nám đầy khói đen. Đại hán hoảng hồn khóc thét:
- Hu hu, ngươi là đạo tặc phương nào lại chơi ám khí hại ta hả?
BM cười ngất:
- Ha ha, ngươi đã dính ám khí cực độc của ta, sau 48 tiếng nếu không tìm được Hoa Đà coi như ngươi đi đứt.
Đại hán xanh mặt, vội thụt lui ba bước khỏi vòng chiến, nhảy lên , lộn ba vòng trên không rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.
BM lẩm bẩm: “Hừ! To xác mà sao ngu quá!”
Trời cũng vừa trưa, BM vội vã lên núi. Đến xế chiều đã thấy Thiếu lâm tự hiện ra trước mắt. Bỗng chàng giật mình: “Trời! Ta quên mất. Xưa nay thiếu lâm chỉ chiêu nạp nữ nhi, ta là nam nhi làm sao vô được?”. Vốn thông minh, chàng nghĩ ra ngay: “Được, đã vậy ta sẽ cải thành nhi nữ xin vào học, chuyện khác tính sao. Mà trước nay ta cứ ngỡ ta là nữ nhi ấy chứ!”.
BM cải nam trang xông thẳng vào Thiếu lâm, nhưng bị 1 vị sư thái đầu có 6 cái búi tròn như nốt ruồi trên trán đang ngồi thiền bên vệ cỏ ngăn lại:
- Này tên kia, đây là chốn tu hành, sao ngươi lại xồng xộc vào như vậy?.
BM lớn tiếng:
- Việc gì tới ngươi? Mau gọi sư phụ ngươi ra đây cho ta hỏi chuyện!
Sư thái tức giận:
- A di đà phật! Bần đạo là trụ trì nơi đây, muốn gì cứ nói với bần đạo, sư phụ bần đạo quy tiên lâu lắc rồi!
BM xanh mặt:
- Chời! Trụ trì đây sao? Sao trẻ và... đẹp gái quá dzậy chời?
Nói xong, chàng chợt òa khóc:
- Xin trụ trì thương con! Con ở quê nhà luôn bị chúng bạn ăn hiếp, đành phải bỏ xứ đến đây mong học vài chiêu võ phòng thân.
Thấy BM khóc quá thảm thương, lại sẳn tính thương người, sư thái động lòng:
- Ta thấy ngươi mặt mũi cũng hơi gian, tính tình lại nóng nảy, vậy mà luôn bị ăn hiếp là sao? Thôi được, ta nhận ngươi làm đồ đệ. Mau vào nấu cơm cho ta ăn, ta đói bụng lắm rồi!
BM dạ ran, lót tót theo sư phụ vào chùa.
Hết phần II - tập 1
Muốn biết sự thể tiếp theo thế nào, mời xem tiếp phần II - tập 2: “Náo loạn chốn thiền môn”
Đây là tập có thể nói là hay nhất của tác phẩm, xem để biết BM học được những món võ công nào tại Thiếu lâm và chàng đã phá chùa như thế nào!
Mại dzô nha mọi người phần tiếp theo nè
:D
Dragonkiss
29-04-2003, 19:48
Thôi...bây giờ để phóng viên Kiss thay đổi không khí cho các bạn hen.....
--------------------------
--------------------------
Nhân ngày QUỐC TẾ SINH SẢN
Chúng tôi bước đến chỗ ở của Angle
đây là một căn nhà tồi tàn ẩm mốc
.đằng trước nhà là câu khẩu hiệu [b]DÙ GÁI HAY TRAI
..CỨ LAI RAI MÀ ĐẺ
.bên cạnh đó là một bầy con nít nheo nhóc
.khoảng 15 đứa có dư
Chúng tôi bước vào nhà và gặp vợ chồng Angle đang xem vô tuyến
he he he
-Kiss : anh chị sinh lắm thế ?
-Angle : cũng vậy thôi
.đẻ cho vui ấy mà
.anh nghĩ xem
.rãnh mà không đẻ thì phí quá
.!
-Kiss : e hèm
anh nói vậy cũng được
..!
Cả bầy con nít cứ đẽo bám lấy chúng tôi nên rất khó khăn trong việc phỏng vấn Angle
-Kiss : đông con thế sống có cực lắm không ?
-Angle : cũng thường thôi
.sáng củ khoai
chiều củ mì
tối củ mài
.cứ vậy là qua ngày !
-Kiss : à
.!
Nhìn quanh nhà chỉ độc mỗi có một cái giường
.của vợ chồng Angle
còn mấy đứa bé thì chen chúc nhau ngủ dưới sàn nhà
..
-Kiss : hỏi một câu tế nhị
..tại sao lại đẻ nhiều thế ạ ?
-Angle : anh nghĩ xem
tui cũng đã cách ly vợ tui ra rồi
.tui cho nó ngủ ngoài hiên
..cũng tại cái nghèo cả
..nghèo thì phải ăn khoai miết
ăn khoai nhiều thì tối lại khát nước
.thế là tôi phải bò dzậy ra đằng trước nhà múc nước giếng để uống
..quay trở vào thì thấy con vợ nằm ngủ trước hiên
.anh xem nó nằm tênh hênh ra như thế có chịu được không
.thế là lại sinh nữa
sinh nữa lại nghèo
và lại ăn khoai
.! Cũng khổ lắm
.!
-Kiss : vậy trong lúc anh chị
... thì các cháu trong nhà cũng biết chứ
.nhà nhỏ qua
.!
-Angle : à
..thì cũng có thấy
nhưng tụi nó thấy miết nên nhàm
..cũng quen rồi
.thôi bây giờ xin phép anh cho tụi tui ăn cơm
.mời các anh về cho
!
Vậy là nhóm chúng tôi cắp sách ra về
.lòng đầy thương cảm với những cảnh đời
...đẻ khoẻ
hic do tên ăn tát cứ bắt phải đóng góp nên cũng nhào zô đây chơi zậy.
Cưa Bom!!!
Một buổi sáng, ở giữa thành phố nọ, có ba ông biên kịch là arthar, Dragonkiss và KEVINME đang cuốc đất trồng rau (tại thất ngiệp wé :mrgreen: . Bỗng lưỡi cuốc va phải một vật cứng bằng kim loại. Tất cả dừng tay, thận trọng bới và phát hiện đó là một quả bom rất to!!!
Trước một thực tế vừa bất ngờ, vừa có mâu thuẫn cao đến thế, lòng say mê nghề nghiệp trong ba nhà biên kịch nổi lên. Họ quyết định viết chung một kịch bản về quá trình phá hủy quả bom. Đó là:
- Kịch bản phải rất kịch tính. (Bởi đây có đầy đủ các nhân tố ấy: Bom đạn ở ngay cạnh nhà dân).
- Kịch bản phải có tiết tấu nhanh (trái bom có thể nổ bất cứ lúc nào), tính hành động cao, lời thoại ít.
- Trong quá trình câu chuyện diễn ra, phải có một số thứ hy sinh (hoặc là tính mạng, hoặc là những nguyên tắc cư xử, hoặc những tính cách xấu nhân cơ hội này phải bộc lộ ra rồi bị xoá bỏ).
Tất nhiên, còn một số thoả thuận đơn giản khác nữa như diễn viên nữ chính phải đẹp (và diễn viên được chấm đầu tiên là White star :mrgreen: ), phải có cảnh đứng trong buồng tắm để xin tài trợ của công ty dầu gội đầu :mrgreen: ...
Sau khi thỏa thuận xong những bước cơ bản, kịch bản được ba nghệ sĩ sôi sục phác thảo ngay tại hiện trường. Mở đầu là quay cảnh thành phố đông đúc. Rồi quả bom lộ ra. Một người dân trông thấy thét lên, cuống cuồng điện thoại báo cho cảnh sát. Hàng chục xe cảnh sát hú còi lao tới, một hàng rào an toàn được nhanh như chớp căng ra. Tất cả cuộc sống bên trong hàng rào bị ngưng trệ. Người ta khẩn cấp di chuyển trẻ con, ông già bà già. Người ta để lại nồi cháo đang sôi trên bếp, bế em bé sơ sinh ra khỏi cái nôi đang đu đưa, đu đưa... (phần này có nhạc).
Rồi một toán cảnh sát trang bị bảo hộ thận trọng tiến tới. Phát hiện ra trái bom vượt quá khả năng của mình, họ dùng vô tuyến gọi về trung tâm tình huống khẩn cấp cách đó mấy chục km. Lập tức, một chiếc trực thăng cất lên, mang theo một chuyên gia bom mìn .
Đến đây, như bao nhiêu lần khác trong đời, các nhà biên kịch nổ ra tranh cãi. Ba ông đưa ra ba phương án khác nhau.
Phương án một(do Dragonkiss đưa ra): Trực thăng gặp bão. Chuyên gia phá bom phải hạ cánh khẩn cấp. Anh đón một chiếc xe hơi phóng nhanh tới hiện trường. Lái xe là một cô gái. Giữa đường có bọn cướp chặn xe. Cô gái chiến đấu dũng cảm và bị thương. Anh chuyên viên phải đấu tranh giữa việc đưa cô vào bệnh viện và việc đến tháo trái bom. Cuối cùng, anh vẫn tới trái bom vì sinh mạng của hàng nghìn người (hic tụi nghiệp cô gái tên này đúng là...). Lúc kíp nổ của quả bom vừa được tháo cũng là lúc cô gái bất tỉnh.
Phương án hai( tác giả Arthar): (tên này đưa ra một phương án wé "sến"). Ngồi trên trực thăng là một chuyên viên phá bom trẻ tuổi, con của một chiến sĩ phá bom anh dũng đã hy sinh trong chiến tranh. So sánh ảnh của cảnh sát truyền về với ảnh lưu trữ, anh biết rằng chính kiểu bom này đã giết chết cha mình. Hạ cánh bên trái bom, anh vừa xoay ngòi nổ thì tiếng nhịp của một thiết bị đếm ngược vang lên. Thì ra ngòi nổ thực nằm ở phía dưới, hễ anh buông tay là phát nổ ngay. Dùng tay còn lại, anh gọi điện về cho mẹ, nói rằng bà đừng buồn, mình đã sống xứng đáng. Rồi cả anh và trái bom được khiêng đi... ra biển. Dân thành phố đứng im hai bên xúc động. Bầu trời như ngưng đọng, chim chóc bỗng ngừng kêu... (Chỗ này âm nhạc cao trào).
Phương án ba(của KEVINME): (hắn chê hai phương án kia là thiếu tính khái quát). Trực thăng móc quả bom vào dây cáp rồi kéo lên, giữa chừng dây đứt. Trái bom rơi xuống và kíp nổ bị hỏng, không thể tháo được nữa vì bất cứ chấn động nào cũng sẽ làm cho nó bùng lên. Vậy mà trái bom lại rơi vào giữa một đám cưới. Toàn bộ quan khách và cô dâu chú rể phải bất động. Giữa lúc cực kỳ căng thẳng thì cô dâu nhào vào ôm lấy trái bom. Người ta bèn phun một chất đặc biệt khiến cô dâu và nó đông cứng lại trong một hình khối trong suốt. Hình khối đó được đặt giữa quảng trường thành phố, và là nơi tưởng niệm của tất cả những người yêu nhau hiện nay.
Cả ba ông, ai cũng bảo kịch bản của mình là nhất và cãi nhau kịch liệt. Chợt, một phóng viên trẻ tuổi đi qua (seawof đoá :mrgreen: ). Nghe xong câu chuyện, seawof cười, rút ra tờ báo "Con vịt cồ!!!" trên trang 5 có đăng một chuyện, tóm tắt như sau: Có công ty đào được trái bom, báo cho ông chức năng ba ngày chưa thấy tới. Công ty bèn tự đưa bom lên xe, vừa run vừa hồi hộp lái đến giao nộp. Sau đó một tuần, công ty nhận được giấy báo phải đóng 1 triệu đồng là kinh phí để thiêu hủy bom...!
Đọc xong bài báo, ba nhà biên kịch khóc lên tê tái. Lại một lần nữa họ thấy rằng: Từ thực tế cuộc sống cho tới phim ảnh là một khoảng cách quá xa. Thảo nào những tác phẩm của họ xưa nay không có người tin và không có người xem! Họ không còn tâm trí đâu để viết kịch bản của mình nữa. Nhưng trái bom thì phải làm thế nào? Nếu mang nộp thì phải đóng tiền, nếu chôn lại xuống đất là "phủ nhận hiện thực khách quan", thôi thì chỉ còn cách hành động như người dân xưa nay vẫn làm, đó là cưa bom ra để bán lấy tiền :mrgreen:.
Họ kiếm lấy một cây cưa, và những tiếng xoèn xoẹt vang lên...
Cái này mình lấy bên tuổi trẻ cười và có sửa một chút, không hay lắm nhưng ráng đọc tạm :P , sau khi làm phóng viên sẽ có những bài hay hơn :mrgreen:t
Dragonkiss
30-04-2003, 09:41
Theo yêu cầu của Tổng Biên Tập....nay tui post thêm một bài nữa đóng góp cho tờ báo....
------------------------------------
Hiện nay toà báo chúng tôi đang nắm giữ một số tranh ảnh của hoạ sĩ thiên tài
.Betthoven. Và dạo này do kẹt đạn quá nên anh em chúng tôi đã lén tuồn tranh ra ngoài để bán đấu giá
.vì vậy mong quý vị tham gia ủng hộ
chúng tôi xin giới thiệu sơ lược về các bức tranh như sau :
+ bức [b]Thiếu Nữ Tươi Mát : một chiếc lưng quần và một chiếc càvạt
giá khởi điểm là 40Exp..
+ bức [b] Bạo Hành Gia Đình :
.giá khởi điểm 35Exp.
+ bức [b] Tình Yêu Man Dại : đã đưa bức tranh liệt vào hàng kiệt tác
giá khởi điểm là 50Exp.
+ bức [b] Mãnh Thú : thật thơ mộng
..giá khởi điểm là 45Exp.
+ bức [b] Tệ Nạn :
..vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa khoan khoái sau khi trút bỏ gánh nặng
..giá khởi điểm là 50Exp.
+ bức [b]Tình thương :
..anh này nắm trong vòng tay của chú cún với vẻ mặt nũng nịu
chú cún thì đang vuốt ve khuôn mặt của anh
.bức tranh tưởn chừng vô lý lại có giá trị về nội dung rất cao
giá khởi điểm là 45Exp
.
[b]Trên đây là những bức tranh mà phóng viên Kiss và Kevinme trộm được
..mong quý vị ủng hộ và mua nhanh tay
.đây đều là tranh có giá trị
.giá cả như vậy thì cũng bèo
vì chúng tôi cần tiền trang trãi nợ nần gấp nên mới bán với giá đó
.xin mời
Hôm nay Gamevn tổ chức phiên toà công khai xét xử 1 nhân vật đã từng Vang bóng 1 thời trong khám Chí Hoà... ruby xin tường thuật lại vụ án trên......
Sau một thời gian điều tra và được mật báo của nhóm tung tin vịt, bị cáo đã bị bắt giữ...... với những hình phạt dã man như: chọt lét, bóp mũi, dùng lông ngỗng vuốt lòng bàn chân, cuối cùng bị cáo đã thành thật nhận tội..... Sau đây là phần tuyên án:
BẢN LUẬN TỘI
-Bị cáo : Dragonkiss, tên thường gọi là Giun đất.
-Tuổi tác : chưa xác định được, trong dáng vẻ bề ngoài thì giống trẻ con nhưng khuôn mặt lại tựa như ông già sắp....xuống lỗ.
-Quê quán : thôn ăn chơi, xóm ăn vạ, phường ăn giựt trực thuộc thành phố ăn theo.
-Thành phần gia đình : cha làm đao phủ, mẹ làm chủ trại hòm
Bị cáo bị khởi tố với những tội danh sau :
- Hành hung trẻ sơ sinh !!!!????
- Chọc phá người quá cố....
- Trấn lột kẻ ăn mày
- Tổ chức cướp xe tang và một số tội danh khác như : ở dơ quá mức (mỗi năm chỉ tắm khô có 1 lần), thường xuyên tổ chức những vụ hôn trộm các......... bà lão........v.v.....
Qua quá trình điều tra, toà án tối cao Gamevn xác minh những tội trạng trên là có thật và bị cáo cũng đã thành thật nhận tội. Nhóm công lý viên đã quyết định mức án cho bị cáo như sau: Tổng hình phạt là 135 năm tù........ Nhưng xét thấy bị cáo đã thành thật nhận tội nên toà giảm cho 35 năm tù, bên cạnh đó ông bà xưa tụi nó thường nói, tha được cho người thì cứ tha , nên tòa quyết định giảm mức án xuống còn án treo......... Vâng, án treo cổ...... Giờ ngọ trưa nay đem ra pháp trường hành quyết........ Mong rằng sau khi đi tham quan thế giới bên kia về bị cáo sẽ trở nên tốt hơn.....
Vậy là kết thúc một phiên toà, Dragonkiss đã ra đi trong niềm vui khôn nguôi của mọi người........ thiện tai ... thiện tai !
Dragonkiss
30-04-2003, 14:40
[b]Nhằm đáp ứng yêu cầu của bạn đọc và nhằm cải thiện đời sống
nay anh em tụi tui mở thêm những dịch vụ nhỏ trong toà báo
.mong quý bạn đọc ủng hộ :
+[b]Chuyên mục Tâm Lý Bạn Trai Bạn Gái :
.chúng tui sẽ tận tình hướng dẫn các vấn đề về tâm sinh lý tuổi mới lớn
giá cả từ 1-2 Exp
+[b]Chuyên Mục Báo Thù :
.) vì vậy các bạn sẽ yên tâm khi đến với chúng tui
giá cả cũng vừa túi tiền
+[b]Chuyên Mục Ký Gửi :
.vì vậy bạn có thể yên tâm
.mọi mất mát chúng tui sẽ đền bù thoã đáng
.
+[b]Chuyên Mục Học Hành :, các bạn có thể tìm hỉu thêm :
http://www.caitao-education.com
http://www.trai-ti-nan.org.vn
http://www.du-hoc-vuot-bien.com
+[b]Chuyên Mục Kết Bạn :
vì vậy các bạn yên tâm khi đến với pòhng chat có gắn máy lạnh của chúng tôi.
+[b]Chuyên Mục Giải Trí Với Tạp Chí : cộng điểm
.
[b]Câu hỏi kỳ này : vì sao dừa ở Bến Tre hầu hết đều nghiêng
và tại sao nhiều cặp trai gái ở đây lại hay bị chết do dừa rụng trúng đầu ?
[b]-------------------------------------------
[size=15][b]NẾU NHÀ BẠN CÓ TIVI
.HÃY ĐẶT BÊN CẠNH QUYỂN TẠP CHÍ ĐẠI VỊT CỒ
Dragonkiss
30-04-2003, 18:44
Hôm nay Gamevn tổ chức phiên toà công khai xét xử 1 nhân vật đã từng Vang bóng 1 thời trong khám Chí Hoà... ruby xin tường thuật lại vụ án trên......
Sau một thời gian điều tra và được mật báo của nhóm tung tin vịt, bị cáo đã bị bắt giữ...... với những hình phạt dã man như: chọt lét, bóp mũi, dùng lông ngỗng vuốt lòng bàn chân, cuối dùng bị cáo đã thành thật nhận tội..... Sau đây là phần tuyên án:
BẢN LUẬN TỘI
-Bị cáo : Dragonkiss, tên thường gọi là Giun đất.
-Tuổi tác : chưa xác định được, trong dáng vẻ bề ngoài thì giống trẻ con nhưng khuôn mặt lại tựa như ông gài sắp....xuống lỗ.
-Quê quán : thôn ăn chơi, xóm ăn vạ, phường ăn giựt trực thuộc thành phố ăn theo.
-Thành phần gia đình : cha làm đao phủ, mẹ làm chủ trại hòm
Bị cáo bị khởi tố với những tội danh sau :
- Hành hung trẻ sơ sinh !!!!????
- Chọc phá người quá cố....
- Trấn lột kẻ ăn mày
- Tổ chức cướp xe tang và một số tội danh khác như : ở dơ quá mức (mỗi năm chỉ tắm khô có 1 lần), thường xuyên tổ chức những vụ hôn trộm các......... bà lão........v.v.....
Qua quá trình điều tra, toà án tối cao Gamevn xác minh những tội trạng trên là có thật av2 bị cáo cũng đã thành thật nhận tội. Nhóm công lý viên đã quyết định mức án cho bị cáo như sau: Tổng hình phạt là 135 năm tù........ Nhưng xét thấy bị cáo đã thành thật nhận tội nên toà giảm cho 35 năm tù, bên cạnh đó ông bà xưa tụi nó thường nói, tha được cho người thì cứ tha , nên toá quyết định giảm mức án xuống còn án treo......... Vâng, án treo cổ...... Giờ gnọ trưa nay đem ra pháp trường hành quyết........ Mong rằng sau khi đi tham quan thế giới bên kia về bị cáo sẽ trở nên tốt hơn.....
Vậy là kết thúc một phiên toà, Dragonkiss đã ra đi trong niềm vui khôn nguôi của mọi người........
[size=15]TÌNH THÙ RỰC NẮNG
Sau khi bị toà phán xử treo cổ
.Kiss nhà ta cất bước ra pháp trường
.lúc này chợt Ruby xuất hiện, vẻ mặt lo lắng
nước mắt nước mũi ròng ròng hai hàng nhểu xuống
thấm ướt cả một vũng đất
nàng chạy đến ôm chầm lấy Kiss mà khóc nức nở. Mọi người xung quanh đều lấy làm lạ
..vì trong phiên toà xét xử không thấy cô ta đâu cả
lúc này Ruby mới gào thét lên :
[b]- Ruby : ơi
em không thể để anh chết được !
Lúc này mặt Kiss trầm xuống
.anh buông một câu nặng trầm ưu tư :
[b]- Kiss : thôi
em về đi
về còn lo cho hai con nữa
.anh phải đi thôi !
Nghe xong Ruby gào lên rõ to
.nàng cứ xiết chặt lấy Kiss mà khó nức nỡ
bỗng nhiên lúc này Ruby mới hét to lên :
[b]- Ruby : vô tội
tất cả đều do tôi làm
.hãy bắt tôi đi !
[b]- Kiss :
.em điên à
anh đã nhận hết tội rồi
thôi em về đi ! Ráng lo cho hai con học hành đàng hoàng nghe em
đừng để tụi nó giống mẹ
!
[b]- Ruby: không phải
anh đã nhận tội giùm em mà
.hãy bắt tui đi !
Lúc này chánh án Seta bước đến
anh nguýt một tiếng ra vẻ kênh kiệu và sàng điệu
một đám đông toàn là lính nhào tới bắt lấy Ruby
.họ giải nàng vào trong toàn án
phiên toà lại được mở trởi lại
..
[b]- Seta :
cô hay khai thành thật đi !
[b]- Ruby : vào chỗ chết để chúng tôi được sống hạnh phúc bên nhau
..!
[b]- Seta : đẹp trai à !
[b]- Ruby : ạ
!
Nghe xong
.cụ chánh án Seta lạnh người ( thì ra ngoài cụ chánh án Seta ra cũng còn người khác đi làm việc đó
.) cụ hắng giọng
.ra lệnh bắt Arthas về giải trình
[b]- Seta : về đây !
Lúc này hai mắt Ruby đã tràn trụa nước mắt
..
[b]-Seta :
tại sao anh biết đó là cái bẫy mà không trình báo ?
[b]- Kiss : quá ạ, nếu cô ấy được hạnh phúc thì con có chết cũng phải làm thôi
.!
Nghe tới đây
Ruby càng khóc to hơn
.nàng ôm lấy Kiss mà hai vai cứ nức nở
[b]- Ruby : anh ơi
.sao anh tốt với em như vậy ? Sao anh không
..
Lúc này
nhóm điều động đi áp giải Arthas đã về tới
[b]- Seta :
.?
[b]- Deathless : dạ bẩm cụ
tên đó trong lúc chạy trốn đã bị xe tải 15 tấn cán ngang người, chết tươi rồi ạ
..!
[b]- Seta : bảo lãnh nên cho về !
Vậy là hết
Kiss và Ruby lại sống hạnh phúc bên nhao
còn tên phản bạn Arthas làm chuyện động trời, cướp vợ đoạt bồ người khác thì bị xe cán chết tại xa lộ Đại Hàn
.
[b]*****Ủa tui có hd người quá cố hồi nào đâu =>vu khống, trừ 1 điểm :evil: *****
chòi cái bài tên này phản đông dậy mà cũng công điểm ...cái tên lừa thầy phản bạn ..bỏ bê vợ con ..hi hi
cuộc điều tra của kevinme
OOO
theo như tin của các cộng tác viên thì trong box thư giản đang có một cuộc tình vô cùng lãng "mạng" giữa hai anh tài trong box ...đó là anh seawolf dà chị ..guby của chúng ta...chị guby sau khi chóng cự kịch liệt trước sự tấn công dồn dập của mấy tên háo sắc trong box đã chịu gục ngã trước anh seawolf do anh áp dụng một chiêu cực độc
Mỗi tối anh sea nhà ta vác cây ghi ta tới trước nhà chị guby và đàn tưng tưng từ bolero cho tới híp hóp...chiêu này tuy cũ nhưng cái độc đáo của nó ở chỗ khác...tối nào anh seawolf cũng làm vậy nên chả ai ngủ được :chó thì sủa um sùm..người thì như bị tra tấn(nói cho cùng anh seawolf đàn chả hay ho gì nhất là mấy bài "gốc" nặng mà người ta hay gọi là gốc cây)
OOO
Ruby đả dùng đủ mọi cách từ :chửi..(ai chửi nấy nghe vì seawolf bị lãng tai)..đến tạt nước xuống(mặc ...coi như bữa đó khỏi ..tắm)..cho đến một ngày.. vâng ..cái ngày kỳ diệu ấy..nhà ryby hết sạch nước ..hi hi..cả nhà ruby cố gắng chịu đựng..chịu đựng cho tới khi bùng nổ ..ruby thì còn có thể cầm cự (vì quen ơ dơ rùi)nhưng ba mẹ ruby thì chịu hết nổi..họ ra tối hậu thư cho con gái cưng:này ..hen hò với thằng đó đi rùi hai đứa biến đi cho khuất mắt luôn nhé...trước áp lực của ba mẹ ruby đành gạt lệ quăng cho seawolf một cái hẹn..seawolf nhà ta hí hửng ra về còn cả nhà ruby hối hả ra nhà tắm công công để tắm
OOO
tối hôm đó....ruby ra nhà hàng với seawolf...vì sự e thẹn thường có của con gái (cha mẹ ui bà này mà e với chả thẹn )ruby dắt theo Leehin..một mặt cho đỡ hồi hộp một mặt nhờ thông dịch vì ruby cũng bị... lãng tai
OOO
khi tới nhà hàng thấy seawolf đứng đợi trong bộ comple duyên dáng của anh y chang dang dong gun ...tay cầm 1 bó hoa ....vạn thọ..ruby cúi chào duyên dáng nhưng do cúi hơi wá đà chị ta..trợt té làm văng vô mặt seawolf nguyên đôi guốc cao gót..trong lúc đó leehin thản nhiên đứng gặm ..móng chân :(
OOO
Cuối cùng các rắc rối cũng được giải quyết...seawolf và ruby vào nhà hàng ..vứa vào đến nơi leehin chụp lấy cái menu gọi lia lịa..rồi ăn từa lưa :oops:..... mặc kệ ruby và seawolf
OOO
seawolf:ruby có khoẻ không??
ruby:hả hả ....à ruby không có ghẻ đâu tắm rùi mà
seawolf:what..a ruby đang học cắm hoa à??
ruby:hả..à ruby đang ăn chả cá thì tới đây đó chưa đánh răng nữa :cry:
OOO
Lúc đó thì thức ăn mang tới ..bất ngờ trong dĩa ruby có một con sâu...ruby hét lên:Á Á quẳng cái đồ rác rưởi này ra ngoài cho tui...anh hầu bàn lập tức tiến lại ...chụp lấy ...seawolf quăng ra cửa 8)
Seawolf lồm còm bò dậy rủa thầm :con nhỏ ruby này không thít mình thì thui sao lại kêu người ta quăng mình ra cửa..còn thèng hầu bàn làm sao đây..làm seo..úi giời nó bự wá ..thui mình trả thù nhỏ ruby thui ..nhịn thằng hầu bàn này đi :mrgreen:
OOO
Seawolf hầm hầm tiến lại ghế ngồi xuống già vờ vô tình ..đạp chân ruby một cái ...ruby đau wá nổi tính..côn đồ..cầm nguyên dĩa thức ăn dục vô seawolf(oh my god)..seawolf né không kịp lãnh trọn dĩa ..miếng bit tết dính ngay mỏ seawolf ...anh ráng nuốt luôn nhai thiệt kỹ...rùi phun lại vào ruby(ối dơ wá)ruby điên tiết...chụp luôn con sâu hồi nãy nhét vào miệng seawolf...sau đó nhảy lên đạp seawolf một cái trí mạng ..seawolf đau wá bỏ chạy với ý đồ rất đen tối là ....bắt ruby trả tiền bữa ăn...hình như ruby cũng nhận thấy vậy nên vội chạy luôn giả bộ như gí theo seawolf...vừa chạy cô ta vừa ....nhe răng ra doạ hầu bàn....kết quả là leehin ở lại ...nãy giờ cô vẫn lo ăn mà thui..cô phải lo trả tiền bữa ăn...vì không có xiền (đi với tinh thần ăn ké mà)nên leehin phải rữa chén ,lau nhà ,chạy bàn hết 1 tháng..ui ăn giữ wé
Dragonkiss
01-05-2003, 09:32
Tròi ơi...em cắn răng cắn cỏ lạy các bác...tha cho em một vé đi mà....em trót dại....tạiu vì tình iu của em dành cho Ruby và Leehin quá lớn...nên em mới liều mạng viết như thế thôi mà....
----------------------------------------------
Làm báo là một nghề vinh quang nhưng không kém phần nguy hiểm
..trước khi thực hiện phóng sự này
..chúng tôi đã làm công tác tư tưởng và chuẩn bị tâm lí cho người thân
.có thể một đi không trở lại
..Do dạo này Tủ Sách đang rất phát triển nên chúng tôi quyết định làm một bài báo chân thật mặc dù biết rằng sẽ phải trả giá đắt
có thể là
..cả một đời trai.
Hiện 2 phóng viên của chúng tôi là Kiss và Kevinme đang đứng trước động của Tủ Sách
.phóng viên Angle nghỉ việc do
chuyển dạ. Không khí u tích mây mù biên ải
..từng đàn đơi từ trong động bắt đầu bay đi kím ăn
.Tụi tui từ từ lết chân đến gần cửa động thì
.trời ơi
một đống xương trắng hếu nằm ngổn ngang trước cửa động
.toàn là xương của con trai
trên cửa động là dải băng rôn đỏ với dòng chữ Thuận ta thì sướng
ngịch ta thì chết Thà yêu lầm còn hơn yêu sót
.họ đang làm một nghi thức kỳ quặc gì đó
..Thoáng thấy sự có mặt của chúng tôi
.tất cả hét lên rồi quay lại
..á
.Kevinme hét toáng lên
.miệng sùi cả bọt mép
.
-Leehen : mấy anh đẹp trai đi đâu đây ?
-Kevinme : dạ
..em lạy các chị
..tụi em đi lạc vô đây
.mấy chị chỉ giùm đường ra
..hic hic
.!
-Leehen : đâu dễ thế
.uh
he he he
chị em ơi
.có mồi rồi nè
..!
Cả bầy con gái nhong nhóc chạy đến soi mói
Dragonkiss khiếp quá vãi cả nước trong quần
..còn Kevinme thì câm luôn
..mặt anh lúc này không còn giọt máu
..quả đúng như lời đồn
-Kiss : em xin các chị
.cho tui em về nhà
..hic hic hic !
Xa xa bên kia góc là hai ba cô gái đang ngồi mài dao
..chiếc lưỡi lê 10 tấc được mài đi mài lại
.bóng quá
đảo mắt qua bên kia động
cả Dragonkiss và Kevinme đều không thể nói lên tiếng
một tấm bia được dựng sẵn với dòng chữ Luci chi mộ
.hỏi ra mới biết chị em trong Tủ Sách ai cũng mê mệt anh chàng Luci nên quyết định
.không có được anh thì phải giết anh
quả là nghĩa đậm tình sâu
.bây giờ chỉ còn chờ mai phục và thịt Luci thôi
..kinh khủng hơn cả
..một người con trai đang bị treo lủng lẳng
..máu rỉ xuống
bên dười là 3 cô gái đang cầm roi quất vun vút
.thật kinh dị
.vừa quất ba cô vừa cười khả ố
..mà hình như chàng trai này quen lắm
.hình như cũng là Mod
.à đúng rồi
.anh chính là Seiya thân thương
.sao lại ra nông nỗi này
chắc là do một phút bồng bột
..
Không thể ở đây thêm phút nào
.hai phóng viên của chúng tôi quyết định mở đừơng máu xông ra
.giải vòng vây để chạy về tới Diễn Đàn
.về với căn nhà FFVIII thân yêu
.phía sau các cô gái của Tủ Sách truy đuổi phóng dao phi tiêu theo ào ạt
..cuối cùng cũng ra khỏi cửa động
..Bỗng thấy có một người con trai bước tới cửa động
.anh chính là Secret
.
-Kevinme : đi đâu vậy anh hai ?
-Secret : nghe nói bên Tủ Sách có nhiều cô gái dễ thưong
nên tui qua đây kiếm một cô để làm người iu !
-Kiss :
uh
.vậy chúc anh may mắn
..qua bển rồi nhớ hiện về báo tin cho tụi tui nha !
Nói xong cả hai phóng viên chạy như điên như dại về nhà
Cuối cùng chúng tôi xin được kết lại một câu :
[b]Ai về Tủ Sách mà xem
Con gái Tủ Sách cầm dao dzí bồ
Và xin được thêm một bài nữa :
[b]Làm Boy phải nhớ câu này
Chớ qua Tủ Sách kẻo đày thân trai
Do làm ăn thất bát nên ban lãnh báo con vịt cồ cùng một số thành viên mở ra công ty tiếp thị Con Vịt Cồ mong kiếm thêm thu nhập, nhưng cũng không mấy hiệu quả và tất nhiên một cuộc họp ban lãnh đạo được tiến hành tìm giải pháp khuếch trương hoạt động. Vì thị trường thành phố đã gần như bão hòa, các ý kiến đưa ra tập trung vào phương hướng phát triển về vùng nông thôn.
Ăn tát phát biểu:
- Nước ta dù có đà "đô thị hoá" vẫn còn hơn 80% dân số làm nông nghiệp, sống ở nông thôn. Phải phát triển thị trường nông thôn mới hy vọng kéo các doanh nghiệp đến với công ty tiếp thị của ta.
- Đúng! - Dragonkiss tán thành - Gần 70 triệu người là nông dân. Chỉ cần mỗi người ăn một chiếc... kẹo cao su thôi là ta có thể tiêu thụ được 70 triệu chiếc. Một tháng có thể bán tới 2,1 tỷ chiếc kẹo cao su... Doanh số thật là khổng lồ! Hơn nữa, nông dân ăn kẹo cao su sẽ thôi ăn trầu, tiết kiệm được vôi chuyển sang cho ngành xây dựng. Mặt khác, còn đỡ được hàng trăm hecta diện tích trồng trầu cau, lợi ích kinh tế không phải nhỏ!
- Tôi còn tính thế này! - kevinme lên tiếng - 70 triệu nông dân, chỉ cần mỗi người một ngày uống một chai nước khoáng loại 0,5 lít thôi thì một tháng cũng tiêu thụ được trên 2 tỷ chai, một năm 24 tỷ chai nước khoáng... Có lẽ ta nên khuyến khích đầu tư xây dựng thêm hàng chục nhà máy nước khoáng nữa mới đủ cung cấp cho nông dân.
Bà trưởng phòng kế hoạch Ruby thì nêu ý kiến:
- Còn bao nhiêu loại hàng hóa nữa mà nông dân rất cần như bột giặt, kem đánh răng... À! Mà nhất là kem dưỡng da. Ở nông thôn, bà con lao động phơi nắng suốt ngày mà có kem dưỡng da thì tốt quá.
Luci bây giờ mới phát ngôn:
- Nhiều năm nay, nông nghiệp được mùa, trang trại phát triển, bà con nông dân thu nhập cao, tiền nhiều. Do đó, phải đưa các loại xe máy về bán cho họ. Ngoài các mặt hàng có giá trị như xe máy, tivi, các loại hàng hóa khác cũng cần được quan tâm. Ví dụ như thời trang: Bà con nông thôn bây giờ không ai còn mặc áo nâu, quần thâm đi cấy nữa. Họ có thể mặc... áo tắm. Đúng! Mặc áo tắm, váy ngắn đi làm đồng vừa thuận tiện, vừa làm sinh động phong cảnh làng quê hữu tình...
Được sự nhất trí cao về định hướng, hôm sau, công ty tổ chức một chuyến khảo sát thị trường nông thôn. Đoàn xe của họ đi về một xã vùng sâu. Gặp một bác nông dân đi làm về đang ngồi nghỉ tại gốc đa đầu làng, họ dừng lại và hỏi:
- Một ngày công lao động của bác trị giá bao nhiêu ạ?
- À! Có lẽ chỉ được bằng một chai nước lã mà các bác đang uống đây thôi. Mà tài thật! Nửa lít nước lã đóng chai, uống nhạt thênh thếch, không bằng nước giếng nhà tôi mà lại đắt hơn cả một lít xăng! Hay là họ bán vỏ chai? Mà có lẽ thế! Thứ vỏ chai nhựa này mà đựng quốc lủi thì hết ý, rơi cũng không vỡ, nhậu xỉn vác vỏ chai đập nhau cũng không bị thương...
Công việc thăm dò thị trường được tiếp tục với các thứ rượu ngoại, xe máy, tủ lạnh. Bác nông dân cầm chai rượu ngoại nhỏ xíu, hỏi giá rồi lắc đầu:
- Tiền mua một chai rượu này nếu dùng mua rượu "quốc lủi" thì đủ cho cả làng uống suốt tuần. Các bác đem về thành phố mà bán cho mấy tay buôn lậu, tham nhũng lắm tiền. Còn xe máy à? Giá bằng những ba, bốn chục con trâu thì ta cứ cưỡi trâu thôi. Tuy có chậm nhưng lại an toàn, không xảy ra tai nạn giao thông. Ồ! Điện thoại di động tốt quá. Giá mà có nó gọi nhau đi làm đồng, đi uống rượu thì hay. Thế mấy cô chú định đem điện thoại di động về đây phát không đấy hẳn?
Ăn tát sốt ruột:
- Thế ở đây, hàng ngày các bác hay mua gì nhất?
- Chúng tớ thích mua những gì... không mất tiền nhất! Sao các cô chú không mang cái loại ô ô kê kê gì mà dùng nó sẽ trở thành nhà vô địch, khỏe như lực sĩ, lại hay được phát không, về đây mà bán?!
Ăn tát vẫy các nhân viên lên xe, đi thẳng...
Đang đi lang thang thì gặp một bài bên xì trum viết rất hay post ra đây cho pà kon coi nè:
[b]Những nỗi khổ của đàn ông
Trước 18 tuổi, phiền muộn vì không có bạn gái: Khổ! Sau 18 tuổi, vì bạn gái mà phiền muộn. Càng khổ.
14 tuổi, cô bạn học từ nhỏ nói:
- Tớ yêu ấy!
Cậu trai đáp:
- Cậu còn nhỏ!
Đến khi lớn lên, nghĩ lại, hối hận. Khổ!
Chàng trai 24 tuổi ngỏ lời với bạn gái:
- Anh yêu em!
Cô ấy đáp:
- Em còn nhỏ mà!
Chàng trai nhớ lại ngày xưa,càng thêm hối hận. Khổ !
Cùng bạn gái đi dạo phố,mua sắm quà cho cô ấy, chàng trai tay xách nách mang đến khổ. Cùng bạn gái đi chơi mà không mua tặng cô ấy thứ gì, để cô ấy nhắc khéo mãi, càng khổ!
Cùng bạn bè uống rượu mà không say, bị chê là không có phong độ, trong lòng thấy hoang mang hẳn. Khổ! Uống rượu mà say, sớm hôm sau đầu đau nhức, sàn nhà đầy thứ bẩn thỉu nôn oẹ, chàng trai lọ mọ tự mình dọn dẹp. Càng khổ!
Có kẻ xấu hại chàng trai, để bảo vệ mình, chàng trai phải ra tay tranh đấu. Mồ hôi, máu huyết đổ ra làm thâm tâm mệt mỏi. Có cấp trên khinh rẻ chàng trai, để bảo vệ bát cơm của mình, chàng trai phải lao tâm khổ tứ, nhẫn nhịn, tinh thần rã rời. Có bà vợ bắt nạt chồng, để giữ cho vẹn toàn mọi sự, người đàn ông không dám to tiếng, đều khổ cả!
Người đàn ông không được người phụ nữ nào yêu thì sống rất khổ. Nhưng người đàn ông có quá nhiều phụ nữ yêu thì càng khổ lắm!
Sinh ra con trai, sợ nó lơn lên hư hỏng, thành ra phải trông nom nó rất khổ. Sinh ra con gái, nó lớn lên xinh, sợ nó bị đứa lưu manh lừa gạt, thành ra phải coi sóc nó rất khổ. Sinh ra một đứa con, nó lớn lên chẳng giống cha chút nào, truy ra nguyên nhân, khổ lắm!
Người đàn ông không có tiền, phải bôn ba xuôi ngược để kiếm tiền, khổ! Nhưng người đàn ông có quá nhiều tiền, phải suy tính chi tiêu ra sao, càng khổ!
Có vợ không xinh đẹp, bạn bè chê cười, người đàn ông xấu hổ đến khổ. Có vợ lộng lẫy quá, ngưòi chồng lo bị cắm sừng, lúc nào cũng quản vợ sát sao, xem ra cũng khổ!
Ngưòi đàn ông làm nghề văn chương, viết dở thì bị chê; để viết hay, phải gồng mình gắng sức, rất khổ. VIết văn hay, không bị chê nữa, nhưng để hay hơn, càng phải rèn luyện, càng khổ.
Hóa ra, làm người đàn ông khổ quá!!!!
Mọi người thấy cái này có chính xác không, cho một tràng pháo tay coi.t
Dragonkiss
02-05-2003, 11:54
Seta
tên đồ tể của mọi thời đại
.lợi dụng chức quyền đàn áp cướp bóc Exp của member
.mói móc của công
tự tay cộng điểm cho chính mình
.ghê tởm hơn, hắn còn tổ chức buôn lậu member nữ một cách công khai, dụ được em nào hắn tổ chức bán vào các ổ chứa hay bán sang Lào hòng kím thêm điểm
.vì vậy gây ra sự phẫn nộ rất lớn
Ghẻ lỡ hơn nữa
hắn ghen tức với Luci vì tay này gia sản điểm quá lớn
máu tham nổi lên, hắn quyết định ra tay trấn lột hòng đoạt hết điểm của Luci
..
Hắn đã âm thầm gạ gẫm đòi gặp mặt Luci
hai tên này hẹn gặp nhau tại một quán cóc lề đường (đúng là giàu mà keo
làm Mod mà kiết
.)
.không chịu chọn một chỗ cho ra hồn
..
Seta tới trước
.mặt hắn có vẻ căng thẳng nhưng trong ánh mắt thì lại ánh lên vẻ nham hiểm vốn có
..ăn bận xềnh xoàng
..chân thì lắm lông mà lại đi chơi cái quần tà lõn ngắn cũn cỡn
.ngực thì lép nhép
vậy mà hắn lại vận cái áo body
Luci tới sau
mặt hắn hớn hở mà không biết rằng mình đang bị chơi đểu
.
-Seta : you late !
-Luci : at the traffic !
-Seta : who care ! You late !
-Luci : thôi đi cha nội
..mà sao hôm nay sao ông thiếu tự tin quá vậy ? Sao không xài thử loại dày chưa đến 3 li thấm hút nhanh ?
-Seta : đồ điên
.hôm nay mày phải trả giá !
Seta đã có được một lí do
..còn Luci thì đực mặt ra ngơ ngơ như bò đội nón
.Seta lao đến dụi cho Luci một quả ngay mặt
..hắn đắc chí cười ha hả
lúc này Luci liền tung chân đá ngay bộ hạ của hắn một phát
kêu cái póc
(hình như là bể rồi thì phải)
..Seta lăn lộn đau đớn
-Seta : vừa nói vừa chỉ xuống dưới.
Luci mãn nguyện cười ngặc ngặc
.còn Seta thì mặt xanh như tàu lá chuối
..thừa lúc Luci không chú ý
hắn lén moi cục EXP của mình ra chọi thẳng vô mặt Luci
.anh này tránh né không kịp dính một phát
rú lên thảm thiết
.được thế Seta móc luôn hai cục HP-MP của mình ra chọi ào ạt vô Luci
.một tay ôm bộ hạ còn tay kia thì chọi
. Luci ăn đạn nhiều quá gần như bất tỉnh
..Seta hớn hở chại tới Luci coi hắn chết chưa
.mặt mày Luci lúc này như bãi tha ma
toàn sẹo là sẹo
..Seta thấy thế
vỗ tay bành bạch
cười nghiêng ngả
tự nhiên trong quần y rơi ra một cái gì đó
có lẽ là sản phẩm do trúng phải cú đá của Luci
hắn nhìn xuống mà lòng quặn đau
.thừa lúc này Luci bật dậy thò tay lên trên rút cái rank xuống phang thẳng vô đầu Seta
.hắn trúng ngay một rank téc đầu chết tại chỗ
..máu me đầy mình
còn Luci cũng gần ngắc ngoải
lúc này xuất hiện hai vị tráng sĩ đẹp trai hào hoa phong nhã
tướng bộ lịch lãm bước tới đó chính là Dragonkiss và Arthas
.hai người này bước đến gần chỗ Luci
.tội anh chàng Luci lăn lết kêu kứu
.lúc này Dragonkiss tung chân đáp bôm bốp vào ngực của Luci
.Arthas thì chạy đi lụm cục đá tảng gần đó chọi thẳng vô đầu Luci
..lại téc đầu chết ngắc
lúc này Arthas chạy lại chỗ của Seta
nhìn thấy xác Seta nằm đó Arthas lại đá đấm túi bụi như đã trả món nợ Seta trừ điểm oan cho hắn
..xong xui Dragonkiss và Arthas thu lượm Exp-HP-MP của hai tên này làm rơi vãi bỏ vào trong túi
..sau đó còn móc luôn hai cái cục Mod to đùng mỗi tên một cái chia nhau
Arthas mê gái cho làm Mod Tâm Sự còn Dragonkiss thì làm Mod Thư Giản
..vậy là xong
.thật đáng đời mấy tay Mod xấu xa
.được lên báo mà bày đặt điệu đà
..cho chít
.[b]The End
[b]******Bài viết rất tếu ^_^******
Chiplucky
04-05-2003, 11:05
Để thay đổi một chút khẩu vị cho người đọc, chip xin post một bài nói về con trai thời nay. Chip đã post bên tâm sự rồi, thấy bên đây buồn quá nên copy lại qua bên đây cho mọi người xem cho đõ buồn, có gì sai mong các mod thứ tội cho ạ, nếu tốt thì mọi người vỗ tay cho chip đi nhé,..
Con trai thời nay à, có nhiều loại lắm để chip kể sơ sơ cho các cậu nghe:
1> Rất ga lăng, ga lăng một cách kinh dị luôn, không thể nào tưởng tượng nổi, các bạn cứ nghĩ đi trong túi của hắn sơ sơ là có 200 trăm ngàn, hắn đi chơi với bạn gái là toàn dẫn họ vào nhà hàng vừa ăn vừa hót ka ra ô kế,.... ==> Không ra gì, chỉ tổ báo đời cha mẹ,....
2> Đẹp trai, lịch sự, nói chuyện duyên dáng và đặc biệt hắn biết cách lấy lòng phụ nữ,... ai mà nói chuyện với hắn là cứ nói hoài không thể nào ngừng được,.... ==> loại này dùng để cua gái là hết xẩy,.... chip thuộc loại này,.... ^_^,...
3> Tầm thường, không có gì nổi bật cả. Đi đâu cũng một cái áo sơ mi, một cái quần jean,.... với tính cách rất ư là kì lạ => ghét con gái => đề cao chủ nghĩa độc thân => độc thân là tuyệt nhất,... ==> cho đến khi đi chơi với bạn gái lần đầu tiên thì ỏng a ỏng ẹo nên mới dẫn đến tình trạng như FFKing nói đó,...
4> Ăn mặc loè loẹt, không giống ai cả,... không ra nam không ra nữ,... nói chuyện thì: chời ơi, mèn ơi, kì quá nè, thôi mẹ ơi, chán mẹ quá,.... hổng chịu đâu,.... đi đâu cũng có cái gương để ngắm nhung nhan yêu kiều diễm lệ của mình, (nhìn giống y hệt chung vô diệm).... và đặc biệt nhất là khoái gờ gờ chạm chạm vào mấy đứa con trai,.... (ghê quá) ==> tốt nhất là không nên nói chuyện với loại này, không biết bị lúc nào nữa,....
5> Rất cá tính, rất vui vẻ, rất dễ thương... nói chung là nhất đối với phụ nữ,.. bọn họ biết cách đánh vào điểm yếu của từng người, đặc biệt là phái yếu,... ==> loại này với loại 2 rất giống nhau, nên rất có tiềm năng,.... cần phải tiếp tục phát triển nó,....
6> Dạ dạ, vâng ạ,... đây là loại công tử bột mà ta có thể tìm thấy trong viện bảo tàng, hàng hiếm đấy. Đi đâu cũng được mm and pp đưa đón cả, nhất là mm. Trùi ui, không chê vào đâu được, ai mà về làm vợ anh này thì chỉ có... tức mà chết thôi,... ^_^,... ==> không nên lấy mấy tên này, loại này chỉ thích hợp với việc làm mai làm mối thôi (đương nhiên mm lo rồi),... loại này không bao giờ thoát khỏi bóng dáng mùa xuân (mm) được đâu !! Đừng có nhảy vô xong rồi đòi nhảy ra đó,... ^_^,...
7> Đây là loại rất nam tính, bọn chúng không bao giờ quan tâm đến phụ nữ, phụ nữ đối với họ như cơn gió thoảng qua mà thôi,... đối với họ thể thao, game, thục bi da là số một, nếu cần thì bọn chúng đi nhăm nhi vài ly rượu đế hay vài lon tiger cũng không có gì lạ ... không còn gì có thể thêm vào được nữa,... ==> loại này cần phải về uốn nắn lại từ từ mới được, không nên dùng biện pháp mạnh với bọn họ được, tự ái của họ cao hơn người nam bình thường rất nhiều,......
8> Mọt sách,.... có lẻ không có ai có thể qua mặt mấy tên này được. Đôi mắt mơ màng của họ mang hai miểng chai to tướng, bự còn hơn hột vịt lộn, dày còn hơn áo giáp dùng để chống đạn nữa chứ,... ăn mặc thì luôn luôn bỏ áo trong quần, sợ bỏ ra có người không thấy sợi dây nịt của họ vậy,... tay thì khư khư bế quyển sách còn hơn bế đứa con nữa,.. ==> loại này sau này cưới về thì mấy girl chỉ có tức mà chết thôi,... không biết hắn có biết cách làm chồng không, chứ lúc "thực hiện nghĩa vụ quân sự" thì cứ lớ ngớ như lính mới tập trận vậy, toàn bắn bậy bạ không hà,.....^_^,.... ==> loại này nên mua cho hắn bí kíp võ công để hắn tự ôn luyện mới được,.....
9> What giò nem ? một tiếng nói phát ra từ mấy tên chuyên nói tiếng tây. Bọn này có một sở thích vô cùng kì quái, thích nói tiếng tây ta lẫn lộn không ra gì cả,.. có lẻ tại hắn có một ngoại hình không được bắt mắt cho lắm và cũng không có tiếng nói thu hút sự chú ý cuả mấy girl nên hắn mới đi tìm một sự sáng tạo từ bản thân của hắn,.. một sự sáng tạo rất độc đáo chỉ có hàng độc quyền thôi,... ==> mấy tên này chỉ có thể thay đổi khi họ có người yêu thôi, các girl friend chính là liều thuốc tốt nhất cho hắn đấy,.. ai sẽ là người tình nguyện đây,....
10> Loại cuối cùng cũng là loại dễ gây shock nhất. Hắn ư, một loại chỉ biết có tiền,... ở đâu có tiền là ở đó có hắn, đối với hắn tiền là một loại độc nhất vô vị ý lộn vô nhị, hắn làm mọi thứ để có tiền và cũng làm mọi thứ để tiền không bị thất thoát từ tay của hắn,... hì hì, các bạn có xem trong truyện cười tiếu lâm việt nam không ? Có nhiều chuyện nói về vụ này lắm đó chứ,... có lẻ hắn là sản phẩm còn sót lại duy nhất từ xưa đến nay và đã trải qua một thời gian rèn luyện nên mới có được công lực cao thâm như thế,... không dễ đánh đổ hắn bằng mỹ nhân kế đâu,... ==> loại này đối phó với hắn chỉ có thể... cùng loại mà thôi,.... cần phải đăng báo tìm GF phù hợp với sở thích như hắn thì tình cảm mới bền vững được, mà vật trung gian cho tinh yêu của họ chính là..... tiền,.....
* Đây là top 10 boy friend gặp thường xuyên nhất trong cuộc sống,... các bạn nào nếu có yêu cầu biết thêm tin tức thì mời vào đây mà đọc, ưu tiên cho mấy girl. Mấy boy thì biết quá rồi còn gì nữa, khỏi xem cũng không sao,.... thanks,....^_^,...
Sau vụ mở công ty Dịch Vụ Con Vịt Cồ thất bại, bộ phận quản trị công ty gồm Luci, Arthar, Dragonkiss và Kevinne (tất nhiên là không có Ruby vì sau vụ thất bại này Ruby an phận làm vợ Seawof gòi :mrgreen: )bèn bàn nhau lập ra một quán cơm giữa xa lộ. Thực đơn gồm những món được cấp giấy chứng nhận của Viện Tiêu Diệt Sinh Vật, sâu bọ và côn trùng bao gồm: Cải xanh hấp thuốc trừ sâu, thịt heo hầm nọc rắn, da cóc tẩm đường, măng tươi trộn hàn the….
Quán khai trương được 4 ngày, có cúng bái và xem giờ đàng hoàng mà vẫn không có khách. Luci liền bỏ thời gian cưỡi con ngựa sắt của mình đi dọc theo quốc lộ 1 mấy chuyến, sau đó vội vã ra về, áp dụng “mô hình tiên tiến gậy, kiềm nhổ răng và mã tấu cán khảm xà cừ rùi dặn:
- Các chú luôn luôn sẵn sàng, hễ có ô tô ghé vào, đứa nào bước xuống mà không ăn thì cứ đánh chết cho anh.
Ba tên nhao nhao:
- Đại ca dạy thế, chứ khi nó chết rùi bọn em biết trốn đi đâu?
Luci cười nhạt:
- Chuyện ấy tính sau. Đã bao nhiêu năm nay loại quán cơm kiểu này đánh bao nhiêu người toàn về đến nhà mấy bữa sau mới chít, các chú việc gì mà phải sợ :mrgreen:
Ba tên nghe nói vậy cũng vững dạ, phấn khởi mài mã tấu luyện binh đao, nóng lòng chờ khách tới để ra tay cho thoả chí giang hồ.
Quả nhiên không phải đợi bao lâu, từ xa xuất hiện một chiếc xe du lịch bóng loáng, trên xe có bốn ông phương phi từ từ tấp vào quán. Luci khoát tay, lập tức hàng rào đóng lại, con chim cũng khó lòng bay lọt.
Bốn vị khách tuyệt nhiên không sợ hãi bình thản bước xuống xe, gọi nước rửa mặt, gọi trái cây và vươn vai đi lại tung tăng. Chờ khoảng 15 phút, Luci hất hàm ra hiệu, ba tên Arthar, Dragonkiss và Kevinne ùa ra tóm lấy ông đeo kính tên AS ROMA, nạt nộ:
- Lão kia, muốn chết à? Đã vào đây là phải ăn, biết chưa?
AS ROMA liền sang sảng:
- Tụi bay đúng là thứ tép rui, ta là kẻ không ăn những thứ tầm thường, chỉ ăn phần trăm thui. Có bao nhiêu phần trăm cứ dọn ra đây.
Luci và ba tên kia ngơ ngác nhìn nhau. cả bốn tên đều đã từng lên rừng xuống biển, các món cầu kỳ hiểm ác như gan lợn lòi hai tai gấu đều đã nếm qua, nhưng chưa bao giờ biết đến món phần trăm là gì :( Cả bọn bàn túm lấy ông khách thứ hai tên Hùng Long đeo cà vạt lụa:
- Lão kia, ăn nhanh lên.
Hùng Long ung dung:
- Tôi xưa nay không hề khách khí, đâu có ý định chê bổn quán. Nhưng vốn chỉ quen ăn khi duyệt giá thành. Nếu có giá thành thì bao nhiêu cũng xơi tất.
Bốn tên thất kinh. Quả là bể học mênh mông, bốn tên không hiểu món đó là món gì! Bèn xô đổ vị khách thứ ba có cái bụng căng phồng tên BM:
- Còn ông nữa, ông có ăn không thì bảo.
BM đập bàn quát:
- Chúng bay là lũ hậu sinh, chả hiểu gì về văn minh ẩm thực cả. Ta là người chuyên ăn vào dự án, biết chưa? Không có dự án thì không nói chuyện gì cả.
Bốn tên nghe như sấm bên tai, mồ hôi chảy ròng ròng xuống trán. Nhưng Luci cố lấy bình tĩnh, kêu ba tên kia dẫn người khách thứ tư tới; đây là một phụ nữ tên Sk. Vì là nữ nên bốn tên quyết định dùng vũ lực; chúng gí hung khí vào mạng sườn, bắt Sk ngồi xuống, dọn ra một mâm thật lớn. Sk không hề chống cự, điềm nhiên xếp bằng làm một hơi mâm bát sạch sẽ. Luci đắc chí đưa ra một phiếu thanh toán dày cả gang tay. Sk cười nhạt bảo:
- Các chú vớ vẩn wé. Ta xưa nay cái gì cũng ăn, nhưng là ăn người khác trả tiền. Các chú cứ tìm người khác mà đòi.
Nói rùi Sk thong thả đứng dậy ra xe!
Sau hôm đó, quán cơm “tù” của Luci và ba tên đồng bọn đóng cửa vĩnh viễn.
Không hiểu sao mà anh chàng Seta của chúng ta lại lấy cái title là Thiên Kiếm Mộng Mơ với nhà thơ của chúng ta:
Seawof: Ừm, tôi là phóng viên của tờ báo [b]Con Vịt Cồ choáng wé ngồi bịch xuống ghế rùi ấp úng
:mrgreen: )
Seta: Ồ
cứ
cứ
.tự
nhiên.
Seawof: Ừm Xin anh cho bít tại sao mà anh lại lấy cái title là Thiên Kiếm Mộng Mơ vậy?
Seta: À về việc này à. Tôi vốn là một người lãng mạn mà; và ngày xưa nếu không có chuyện gì xảy ra thì tôi đã thành một nhà văn nổi tiếng thế giới rùi đó chứ :mrgreen: (nói đến đây Seta bỗng trở lên ủ rũ và cúi mặt xuống thế này này :( )
Seawof: anh có thể cho mọi người biết ngày đó có chuyện gì xảy ra mà anh lại không thể trở thành nhà văn được không?
Seta: Ừm, đây là một chuyện khá dài kể ra cũng mất nhiều thời gian và năng lượng :roll: vì vậy mà có lẽ quý báo cũng nên có chút gọi là bồi dưỡng chứ nhỉ :P
Seawof: À về chuyện này thì chắc chắn là chúng tôi sẽ không để bạn phải thiệt thòi gòi ( :( <--- mặt tôi lúc đó; sao mà trên thế giới này lại có nhiều người còn thực dụng hơn cả mình)
Seta(mặt tươi rói trở lại :P <--Vậy là có xiền để ngày mai đi chơi zới bồ rùi :mrgreen: và anh bắt đầu kể): Tôi có năng khiếu làm nhà văn. Ðúng thế! Ngay từ khi mới ra đời, tôi đã biết... khóc oe oe rất có vần có điệu (vần oe ấy mà! :P ). Lớn lên, trong lúc bọn bạn cùng tuổi chơi xe hơi, chơi bán quán thì tôi suốt ngày... ngồi nhìn trời mây, ngắm chuồn chuồn bay; khi đi ngoài đường thì lúc nào cũng lơ mơ cho đến khi... tông trúng một cái gì đó. Tóm lại, người dễ thương thì bảo chắc nó có khiếu văn chương, còn những kẻ không biết nhìn người (tiếc thay, số này lại rất nhiều) thì... thậm chí tôi không dám kể ra những từ ngữ đau xót (xin mở ngoặc là tôi đau xót), mà họ dành cho tôi :( .
Chính vì thế mà tôi quyết chí trở thành một nhà văn thật lớn cho họ phải hối hận vì đã xem thường một tài năng trẻ ( :twisted: ). Ðầu tiên, tôi tập viết văn. Sau một thời gian dài tập trung tư tưởng đủ cho tôi... tông vào cột nhà đến lần thứ chín mười tám, tôi hoàn thành một câu chuyện hết sức lâm ly hấp dẫn, với nhiều tình tiết hồi hộp éo le gay cấn, vừa mang màu sắc hình sự, vừa có sắc thái tình cảm lãng mạn (!). Tôi đường hoàng cho phép nhỏ em gái được thưởng thức đầu tiên. Nó chăm chú đọc câu chuyện của tôi một lần, rồi một lần nữa, và lại thêm lần nữa... Ôi, chưa bao giờ tôi thấy nó say mê truyện ngắn nào đến thế.
Seawof: Ồ vậy là anh đã thành công, sau chuyện này chắc anh đã trở lên nổi tiếng lắm nhỉ :P
Seta: Ngồi im đang thì cảm xúc dâng trào !!! (rùi anh lại bắt đầu kể típ)
Khi nó đọc lại đến lần thứ năm thì tôi chịu hết nổi sự vui mừng, vội vàng hỏi : Nó ngước mắt nhìn tôi và... ngơ ngác trả lời : Không biết nữa. Em vẫn chưa hiểu gì hết...." (kể đến đây tui chợt bất giác thấy lòng xao xuyến bởi cảm thương cho
.em hắn :mrgreen: )
Seta tiếp tục: Bạn có thể tưởng tượng là tôi đau khổ đến thế nào. Sau đó, tôi kết luận là người thời nay sẽ không hiểu được văn chương cao siêu của tôi, nên tôi sẽ không chấp nhất với họ làm gì.
Seawof: vậy à, vậy là từ đó anh đã từ giã bước đường nghệ thuật của mình? quả là đáng tiếc cho một nhân tài ( nói vậy thui chứ tui cảm thấy lòng mình rất ư là thoải mái vì thấy rằng ông chời còn có mắt, một kẻ như vầy mà trở thành nhà văn thì
. :mrgreen: )
Seta: Ồ không! Tôi đâu dễ nản chí vậy. Toi quay sang làm thơ!!!
Seawof(mặt tui lúc này ỉu trở lại :( ): vậy à anh quả thật là một người có nghị lực!
Seta( kể típ): Bài thơ đầu tiên hết sức ngọt ngào sâu lắng, tha thiết, bay bổng, có thể làm rung động tim, gan, phèo, phổi... nói túm lại là lục phủ ngũ tạng của con người. Tôi cho phép nhỏ em xem trước (tôi không giận nó về chuyện lần trước đâu, tôi vốn cao thượng lắm mà ( :P ). Nó đọc bài thơ một cách cẩn thận, sau đó mắt sáng rỡ nhìn tôi : Giỏi quá! Anh viết truyện dễ hiểu hơn rồi !!! :mrgreen:
Seawof: hic
quả là em của Seta không có con mắt của một nhà bình thơ rùi :P Nhưng sau đó thế nào?
Seta: Đúng vậy! Nó đúng là không có con mắt của một thiên tài như tôi. Nhưng không sao tôi vốn cao thượng mà nên tha thứ hết :P . Sau đó, Tôi bỏ ăn.... vặt suốt hai ngày. Ðến ngày thứ ba thì tôi quyết định viết... hồi ký. Tôi sẽ kể lại số phận trái ngang của một tài năng trẻ - tức là tôi - đã bị vùi dập như thế nào. Rồi xem, người đọc sẽ phải khóc hết nước mắt vì xót thương, cũng đại loại như người ta đã xót thương cho nhà văn V.Gogh vậy :mrgreen:
Seawof: rùi sau đó thế nào?
Seta: Sau đó, Vì tôi không chịu nổi nước mắt, nên khi đưa tập hồi ký cho nhỏ em đọc, tôi vội vã bỏ đi để cho nó tự do khóc một mình. Hai mươi phút sau quay lại, tôi thấy mặt nó vẫn còn đỏ bưng, mặt đẫm nước. Trời ạ! Nó làm tôi cảm kích quá thể. Tôi bùi ngùi: Em đừng xúc động quá! Khóc nhiều không tốt đâu!
Seawof: Ồ như vậy là anh đã thành công lớn trên con đường Viết Hồi Ký rùi! Xin chúc mừng!
Seta(lúc này đã rơm rớm nước mắt_ có thể là quá xúc động vì sự thành công này chăng???): Hic
thành công cái đầu ông á nghe tui kể típ nè. Sau đó, Nó quệt nước mắt, trả lời : Em chảy nước mắt vì... cười nhiều quá đấy chứ :mrgreen:
Seawof( lúc này tui gần như chút nữa thì phì cười nhưng cố mà nhịn thui, hắn là mod mà chọc hắn hắn lại trù ẻo mình chít :P )
Seta( lúc này đã nước mắt nhạt nhoà :cry: ): Thế đấy! Ông chời thật bất công! Tôi đã wé thất vọng để không thể chịu đựng được nữa rùi. Vĩnh biệt các bạn! Ngay bây giờ tui sẽ đi
tìm cái gì đó để ăn cho đỡ đau khổ :mrgreen:
Nhưng chợt như nghĩ ra cái gì đó hắn quay lại chìa tay về phía tôi. Tôi ngỡ rằng hắn muốn một chiếc khăn tay để chùi nước mắt. Tôi loay hoay rút trong túi ra chiếc khăn mùi xoa đưa hắn.
Seta: Không phải cái này! Tui muốn cái đầu tiên anh hứa đó!
Seawof(tôi hết sức ngạc nhiên không hiểu hắn mún cái giè và tui đã hứa zới hắn những giè nữa :roll: )
Seta: xiền thù lao đâu đưa mau ra đây gòi đi đi cho đẹp giời!!!
Seawof: chời!!! (tất cả như quay cuồng, bầu chời u ám, tưởng như sắp tới ngày tận thế vậy. hic
không ngờ hắn nhớ dai thía tội cái thân này wé lỡ hứa zới hắn gòi bít sao bi giờ)
Tôi đau khổ rút ra tờ 10,000$ gia sản cuối cùng đưa hắn. Hắn liền nhanh tay giật lấy và cười ha hả còn tui thì không biết để đâu hết sự đau khổ của mình nữa. Tôi không thể khóc nổi nữa bởi vì cái gì đã vượt quá sức chịu đựng của con người thì nước mắt cũng không thể làm gì được. Lúc này hơn lúc nào hết seo mà tôi muốn mình thành một nhân vật trong Final Fantasy vậy và sẽ dùng Limit Lionheat cho hắn tiêu lun. Nhưng thật tiếc tui zà hắn đang ở hiện tại nên không thể làm dzì được. Tôi đành lủi thủi bước ra cưỡi con ngựa sắt về nhà :( với cái bụng trống rỗng. Một bài học xương máu cho nghề làm phóng viên của tui, có lẽ tui sẽ nhớ mặt hắn đến cuối ngày :mrgreen:
[b]*****Xin đính chính lại tittle của tui là "Thiên Kiếm mộng mơ" chứ hổng phải "Thanh Kiếm mộng mơ" :P *****
Dragonkiss
06-05-2003, 12:53
Đây là một câu chuyện mà Kiss tui chứng kiến….hay đúng hơn tui là người trong cuộc….nhưng có thêm thắt một tí xíu để hấp dẫn :
[b]-CA : tai sao xe không có kính chiếu hậu ?
-Kiss : dạ…xe của chú cũng đã có đâu !
-CA : ngon quá….! Bằng lái đâu ?
-Kiss : chú giỡn hoài….con làm gì đủ tuổi để thi bằng lái.!
-CA : ặc ặc….vậy đưa giấy CMND tao xem thử ?
-Kiss : dạ…CMND lần trước bị mấy chú CA thu chưa lấy về được !
-CA : á….mày chạy vượt tốc độ cho phép !
-Kiss : lại chú nữa….xe có bao nhiêu thì con chạy bấy nhiêu….hết ga hết số…vậy mà nói là nhanh !
-CA : ủa…sao xe mày không có thắng trước thắng sau gì hết vậy ?
-Kiss : dạ….xe đua nên phải tháo mấy thứ đó ra hết !
-CA : chết tiệt…..sao mày đi đường ngược chiều hả ?
-Kiss : dạ…bình thường con vẫn đi như vậy….bữa nay xui gặp chú thôi !
-CA : thằng này…..hừm…..vậy tại sao chú mày dám chở 3 ?
-Kiss : dạ….đáng lẽ là chở 4 nhưng thấy chật xe quá nên chỉ chở 3…còn 1 thằng nữa tí hồi con quay lại đón nó sau !
-CA : hả…..trời ơi…..đã vậy còn lạng lách đánh võng nữa !
-Kiss : dạ….cái này không phải do con….mấy đứa ngồi sau nó lắc nên xe nó lắc theo đấy chứ..!
-CA : trời ạ…..à…chú mày lại còn uống rươu nữa…..?
-Kiss : thì chú coi….3 thằng thì thằng nào chẳng uống…vậy ai chở cũng giống nhau cả thôi..!
-CA : what….vậy đưa giấy tờ xe tao xem ?
-Kiss : chú thông cảm…..xe này con mượn !
-CA : à…..mượn của ai ?
-Kiss : dạ… mươn của bác con !
-CA : vậy bác mày là ai chứ…nói ổng đem giấy tờ xe tới đây !
-Kiss : dạ….ổng là trưởng CA thành phố…hình ổng đây nè….bây giờ ổng đi tỉnh rồi !
-CA : á….chết tao rồi…..thôi..tụi mày đi đi…..lần sau chạy xe đàng hoàng chút xíu !
Thế là 3 thằng cong đít leo lên xe dọt thẳng….!!!
dongphuongbatbai
09-05-2003, 13:49
thôi để phóng viên tập sự dongphuongbatbai post bài thay dayz nha:
1. Một người đàn ông bước vào một quầy tạp hóa ở bang Virginia, đưa ra tờ 20 USD, đề nghị đổi lấy tiền lẻ. Khi người chủ quầy đang mở ngăn kéo, y liền rút súng uy hiếp, bắt nộp hết số tiền trong đó. Đạt mục đích, y bỏ chạy, bỏ lại tờ 20 USD trên mặt quầy. Số tiền cướp được: 15 USD.
2. Một "du khách" người Đức đi qua cửa kiểm soát ở một sân bay Anh, mang theo túi đựng gậy chơi golf. Trong lúc chờ đợi, ông ta bắt chuyện với nhân viên hải quan, chuyện phiếm về nghệ thuật chơi golf. Người nhân viên - vốn khá am hiểu về môn thể thao này - nhận thấy vị khách không biết tên một cú đánh bèn đề nghị ông ta thử vài đường bóng. Người hành khách vui vẻ thực hiện - theo kiểu trời ơi. Ông ta bị bắt và trong túi đựng gậy có khá nhiều ma túy.
3. Một công ty có tên gọi "Cho thuê súng" ở bang Arizona (Mỹ) chuyên cung cấp súng đạn đạo cụ cho các phim cao bồi Viễn Tây. Một hôm, một phụ nữ 47 tuổi gọi điện thoại cho họ, thuê giết ông chồng của bà ta. Kết cục: 4 năm rưỡi tù giam cho kẻ có ý định sát phu.
4. Một tên trộm đột nhập vào ngân hàng Arizona để ăn cắp - chắc bạn đọc không dám tin - một chiếc camera chống trộm. Ngay trong khi nó đang ghi hình từ xa. Điều đó có nghĩa là, cuốn băng ở một nơi khác đã ghi lại toàn bộ hình ảnh của y và việc y lấy đi chiếc camera không giúp gì cho chuyện che giấu dấu vết.
5. Cũng tại bang Arizona, 2 tên lưu manh định cướp tiền từ một máy rút tiền tự động bằng cách cột dây xích vào mặt máy và quấn đầu kia vào thanh chống va ôtô. Xong đâu đấy, chúng lên xe, rồ ga. Máy rút tiền không bị bung mà thanh chống va rơi xuống mặt đường kêu loảng xoảng. Hoảng quá, bọn chúng bỏ chạy, để lại sau lưng tất cả: sợi dây xích, thanh chống va và... biển số xe gắn trên đó.
6. Hai tên trộm ngày tới "viếng thăm" một khu chung cư mới xây dựng ở bang Virginia. Chúng phá tường, phá sàn, chôm được một chiếc tủ lạnh, ì ạch khuân ra xe. Ngay lúc đó, xe của chúng sa lầy, bánh quay tít mà không di chuyển. Cho rằng chiếc tủ lạnh quá nặng, chúng bèn đưa nó trở lại chỗ cũ, bằng cách đập phá thêm vài bức tường và sàn. Khi quay lại xe, chúng phát hiện ra mình đã khóa cửa xe và để quên chìa bên trong, đành bỏ xe lại, chuồn thẳng.
7. Một tên trộm tìm cách lọt được vào tầng hầm của một ngân hàng bang Virginia qua chiếc cửa sổ cao ngang tầm mặt đường. Y chợt nhận ra 3 điều: (1) Nơi y đột nhập vào không chứa tiền; (2) Y không thể quay trở ra theo đường cũ; và (3) Các vết thương trên người đang chảy máu đầm đìa. Thế là y bèn tìm đến máy điện thoại, gọi 911 để được giúp đỡ.
8. Một tên cướp xông vào một ngân hàng ở bang Michigan (Mỹ). Hắn rút súng, hô: "Cướp đây! Tất cả đứng im" rồi kéo sụp xuống mặt chiếc túi dùng làm mặt nạ. Lúc đó hắn mới nhận ra rằng mình đã quên không khoét lỗ để nhìn và thở.
9. Tại quầy tính tiền của một cửa hàng rau quả bang Indiana (Mỹ) xảy ra một vụ cướp hy hữu. Tên cướp vét hết số tiền trong quầy nhưng bỏ quên chiếc ví của y trên mặt quầy, trong đó có tiền, chứng minh thư và giấy phép lái xe...
10. Hai tên cướp xông vào một cửa hàng dược phẩm bang Michigan. Một tên hô: "Tất cả đứng im, động đậy tao bắn!". Khi tên còn lại dợm bước đi, tên thứ nhất giật mình liền nổ súng, bắn trúng ngay đồng bọn.
11. Suốt 2 giờ liền, cảnh sát ở Oakland, bang California (Mỹ) cố gắng vây bắt một tay súng đang cố thủ trong nhà hắn. Sau khi bắn vào nhà 10 trái lựu đạn cay, các nhân viên công lực phát hiện kẻ họ truy bắt đang... đứng bên cạnh, gào to: "Hãy bước ra và đầu hàng ngay lập tức".
12. Công ty AT&T sa thải chủ tịch John Walter chỉ sau vẻn vẹn 9 tháng với lý do ông ta "thiếu đầu óc lãnh đạo". Số tiền mà AT&T phải bồi thường vì phá vỡ hợp đồng là 26 triệu USD. Có lẽ, người thiếu đầu óc ở đây không phải là Walter.
13. Cảnh sát Wichita, bang Kansas (Mỹ), bắt giữ một thanh niên 22 tuổi tại khách sạn của một sân bay khi anh chàng này đang tìm cách tiêu 2 tờ 16 USD giả.
14. Một người đàn ông ở thành phố Johannesburg (Nam Phi), bắn trúng mặt ông bạn 49 tuổi của mình, khiến người này bị thương nặng. Việc này nằm ngoài chủ ý của ông ta vì thực ra lúc đó, hai người chỉ đang trổ tài thiện xạ: bắn rơi các lon bia đặt trên đầu nhau.
15. Một công ty Mỹ, trong nỗ lực kéo dài kỷ lục 5 năm liền không để xảy ra tai nạn lao động, đã chiếu cho công nhân xem một bộ phim tài liệu nhằm khuyến khích công nhân sử dụng kính bảo hộ. Theo thông tin từ tạp chí Industrial Machinary News, những hình ảnh mô tả các tai nạn lao động trong phim chân thực tới nỗi làm cho 25 công nhân bị thương nhẹ khi lao khỏi phòng chiếu phim, 13 người khác ngất xỉu và một người phải khâu 7 mũi ở đầu vì ngã khỏi ghế khi đang xem phim.
16. Tại thành phố Chico, California, Hội đồng thành phố ban hành lệnh cấm vũ khí hạt nhân và ấn định mức phạt 500 USD cho bất cứ ai thử loại vũ khí này trong phạm vi thành phố.
17. Nhà tư vấn doanh nghiệp Thụy Điển Ulf af Trolle cặm cụi suốt 13 năm mới viết ra được một cuốn sách về các giải pháp cho nền kinh tế của đất nước mình. Khi ông đưa cuốn bản thảo dày 250 trang đi photocopy, những gì ông nhận được là 50.000 sợi giấy vì nhân viên cửa hàng nhầm máy hủy giấy với máy photocopy.
18. Một tên tội phạm trốn thoát khỏi nhà tù ở Washington DC. Chỉ vài ngày sau, y tới tòa án dự vụ xét xử một vụ cướp mà bạn gái của mình tham gia. Tới giờ ăn trưa, y ra ngoài mua bánh sandwich. Cô người yêu muốn gặp mặt y bèn nhờ người nhắn tin giùm. Qua đó, cảnh sát nhận ra tên tuổi gã tội phạm và bắt giữ khi y quay trở lại tòa án trong chiếc xe hơi mới lấy cắp được khi đi ăn trưa.
19. Khi 2 nhân viên nhà ga tàu hỏa tại Ionia, Michigan (Mỹ), không chịu nộp tiền, một tên cướp đang trong trạng thái có hơi men dọa sẽ... gọi cảnh sát. Nói là làm, dọa nạt một lát không ăn thua, y gọi điện cho cảnh sát và bị bắt ngay lập tức.
20. Một anh chàng ở Los Angeles ăn trộm một đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước và bỏ chạy với tốc độ... 5 dặm/giờ khi bị cảnh sát rượt đuổi. Trò chơi cút bắt chỉ kết thúc khi một sĩ quan leo lên tàu, kéo phanh. Sau khi bị bắt giữ, kẻ trộm tuyên bố, anh ta hành động như vậy chỉ vì chán cảnh phải đi bộ.
Chiplucky
10-05-2003, 12:06
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng.
Trời ơi người ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ.
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ?
1> Phản ứng thông thường:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng.
Anh về lấy vợ thế là xong.
Vợ anh không đẹp bằng em lắm.
Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng.
2> Phản ứng theo cách cổ điển:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng.
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông.
Tiết canh làm đại vài ba dĩa.
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng.
3> Phản ứng rủ bỏ:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng.
Anh về thay nệm lẫn chăn bông.
Phủi sạch hương xưa, vùi kỷ niệm
Chẳng vấn chẳng vương chẳng chạnh lòng.
4> Phản ứng tuyệt vọng:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng.
Anh về tự tử thế là xong.
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác.
Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng
5> Phản ứng sai lầm:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng.
Anh về lê gót tận biển đông.
Lên tàu vượt biển đi qua... Mỹ.
Xa mặt mong sao sẽ cách lòng.
6> Phản ứng lạc quan:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng.
Anh về giặt niệm chải chăn bông.
Sửa lại phong thư rèm buông lõng.
Mở tiệc đêm đêm tuyển ngựa hồng.
7> Phản ứng dữ dội:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng.
Anh về cắt dế thả trôi sông.
Dế anh trôi nổi theo dòng nước.
Em đứng nhìn theo có tiếc không ?
8> Phản ứng "lì":
Nếu biết rằng em đã lấy chồng.
Anh men suối vắng kiếm chùm bông.
Kết bó hoa tu làm lưu niệm.
Lén tặng cho em lúc vắng chồng.
9> Phản ứng thơ:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng.
Anh đau anh khổ suốt ngàn đông.
Chắc anh phải làm thơ tình ái.
Để cho đau khổ khỏi mất chồng.
10> Phản ứng "dối lòng":
Nếu biết rằng em đã lấy chồng.
Lòng thề không nhớ kẻ sang sông.
Nhưng rồi những lối trong tim nhỏ.
Vẫn tìm ngả ngách để ngóng trông.
11> Phản ứng thời công nghệ:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng.
Anh về tưởng tượng đại là không.
Email cứ viết, phone cứ gọi.
Cứ thế mà theo, chẳng ngại ngùng
[size=4] Một cuộc trả thù cá nhân dã man!
Sau khi được BM set mod, Ruby đã bắt đầu vụ trả thù hàng loạt đối với Nhóm tung tin và Tổng biên tập tờ báo Con Vịt Cồ ( là arthas đây). Nạn nhân đầu tiên là DragonKiss. Chúng tôi xin tường thuật lại vụ thanh toán đẫm máu này...
Lúc này là 11h đêm ngày 11/5 năm 2003. Trên đường phố đang im phăng phắc... Thỉnh thoảng có tiếng sủa của vài con chó đang chạy rong... Bỗng nhiên... một chiếc xe Roll Royce xuất hiện, phóng với vận tốc 400km/h...
Trong vòng 2', chiếc xe đã tiến đến mục tiêu. Kétttttttttt... Chít bà... Một con chó đã lên thiên đường... A men...
Chiếc xe bi giờ đang đỗ trước cổng nhà Kiss.
Cổng xe mở cái xịch... 3 bóng đen bước xuống... Vâng, 3 tên xã hội đen mặc áo bành tô, đeo kính đen, bốt cao su khủng bố... Và tất nhiên không phải ai xa lạ mà chính là Nhóm Tiểu thư: Ruby, LeeHin và Bich Chau...
Trên tay LeeHin là 1 khẩu AK 47 cải tiến đã cưa nòng... Còn Bich Chau đang lăm le một khẩu MP5 huơ qua huơ lại... Riêng nàng Ruby, nàng chỉ ngậm 1 điếu xì gà trên môi... rít rít có vẻ rất đàn chị...
Bốp ... Bich Chau lãnh nguyên 1 cái tát như trời giáng vào mặt. Khẩu súng MP5 của cô đã vô tình chạm vào người Ruby... Cô lồm cồm bò dậy vái Ruby vài cái để xin lỗi...
Ruby búng tay cái chách... Hai bóng đen nữa từ trên xe bước xuống... Hank Huynh và Seta... Họ đang khệ nê khuân cái ghế to đùng đặt sau lưng Ruby... Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống... nhịp nhịp chân thưởng thức điếu xì gà... và đợi...
12h đúng... thời điểm Ruby chờ đợi đã đến... Điếu xì gà đã gần hết... Nàng cười khẩy, búng nhẹ điếu xì gà qua đầu... Không may... Seta đang xớ rớ gần đó đã lãnh trọn điếu xì gà trên đầu... Anh ré lên thảm thiết...
Bên trong nhà... Kiss đã nghe thấy tiếng động... anh linh cảm được mối nguy hiểm... Vèo... anh lao ngay vào... toilet... 15' sau, anh bước ra, tỏ vẻ khoan khoái... Anh thay áo quần, đóng thùng thật bảnh, lôi trong tủ ra 1 khẩu súng lục... Vâng, anh đã sẵn sàng cho cuộc chiến...
(Hic... sorry.. mới được ngang đây... tại tâm trạng chưa ổn định nên post không hay lắm... đợi vài bữa kể tiếp +_+)t
Dragonkiss
12-05-2003, 08:45
Kính lạy các cụ....em đây....mấy bữa nay em lo lót chạy chọt anh BM để anh ấy set cái chức Mod cho con vợ Ruby của em lẹ lẹ nên không có thời gian post bài cho mí anh đọc.....
Với cái tình hình báo chí hiện nay thì chỉ có nước chết cả nút....đại ca Seawof làm ăn đâu đâu cũng có vài bài....thằng đệ Kevinme thì đi dạo mát riết quen chân nên bỏ xứ lun.....cụ Arthas nhà ta vẫn gái quen đường cũ...tán gại bậy bạ nên tờ báo dạo này bèo nhèo quá....thân em là người đồng sáng lập nên không thể đứng nhìn tờ báo bị mấy Mod phong tỏa được......
Em bỏ cả cái cơ nghiệp Tung Tin bên FFVIII qua đây làm ăn đặng kiếm chút cháo thừa về nuôi heo....ai ngờ tên dại gái Arthas nó có chừ chút nào đâu....nó hốt hết.....còn chư vị bô lão đơ cử là Seta nhà mình thì than ôi.....lạm dụng chức quyền.....đày đọa member mới như tụi tui.....cố ý nâng đỡ những member cũ của Bx...thiết nghĩ đó có phải là tội ác hay không
Về má Ruby vợ em....nó lên làm Mod rồi thì tình xưa nghĩa cũ nó bỏ xuống giếng hết trơn.....ân tình mặn nồng bao năm ân ái nó cũng bỏ sọt rác lun.......khốn khổ thay nó còn mạt sát chà đạp thậm chí tư thù oán hận nó trừ điểm của em nữa.....đã vậy còn móc nối với tay Seta nghe đâu là đồng hương.....
Thôi....có lẽ giải thể tời báo là vừa rồi....mạng ai nấy chại thui....
chris redfield
12-05-2003, 22:49
Hic hic Kiss ơi, Kev ơi mấy người đi đâu mà bỏ tui nằm chèo queo ở cái box FF8 thế hả ? Buồn như chấu cắn....... Quay về chơi típ đi. Muốn mở topic chat hay pump box thế nào cũng được mà ( có bị trừ điểm thì tui rise lại cho ^^).
Trước tui cũng định qua đây làm ăn rùi kiếm một chân trong toà báo nhưng mà bi giờ Ruby lên chức rùi thì chắc anh em cũng đi bán muối cả thôi. Về lại FF8 đêêê !
Có một điều mà ít ai biết, đó là tui cũng tình cờ chứng kiến vụ trả thù dã man kia. Thôi thì kể lại cho anh em thấy mà làm gương :
Sau khi từ WC trở ra và vũ trang cẩn thận, Kiss bình tĩnh ngồi rít một hơi thuốc lào. Tiếng sòng sọc từ điếu cày vẳng ra bên ngoài. Ngồi xổm trên cái ghế đẩu Ý QUÊN ngự trên cái ngai ( thế là toi với chị Ruby 10 EXP của em gòi T_T) , Ruby bực mình lắm, vì nghĩ rằng Kiss khinh thường băng của chị. Lập tức LeeHin được lệnh " Phá cửa vào nhà coi !" . LeeHin hỏi một câu không đáng hỏi : " Nhưng mà cửa khoá chặt thế thì phá cách nào ạ ?" . Thế là 2 chị em LeeHin & Bich Chau đã được Ruby cho quân bình tỉ số ....ăn bạt tai. " Ngu ! Vì ta... không biết nên mới sai mi chứ ! " ( nhu vậy chắc là nếu làm được thì chị cũng hăng hái lắm :twisted:) . 2 người đùn đẩy nhau, cuối cùng thừa lúc Ruby móc điếu thuốc khác, 2 chị gí súng vô Hank Huynh bắt đi phá cửa. Khổ thân cho Seta, nãy giờ mải chạy tìm vòi nước để gột bớt chỗ tóc bị xém, không nghe thấy Ruby truyền bảo bật lửa. Thế là "vúttttt"( nói chính xác hơn là tiếng một vật thể bay với vận tốc cao). Seta ngã gục xuống, ôm đầu lăn lộn . Tui căng mắt ra nhìn --------> thấy bàn chân bên trái của Ruby không còn chiếc guốc nữa ( vì nôn nóng trả thù nên Ruby thúc thuộc hạ đi nhanh, còn mình chỉ kịp xỏ một chiếc bốt, chân còn lại đành đi guốc)
Thôi viết đến đây thôi, tiếp theo Arthas viết nhé, không lại bảo tui ăn cắp bản quyền.
Kysibongdem
13-05-2003, 00:49
Theo tin mới nhận được băng của Ruby sau khi đã thanh toán xong Kiss và Seta thì ruby tính đi về kiếm gì bỏ bụng (chắc là lúc nãy dùng chiêu guốc bay nên đói bụng)thì gặp ngay Kevinme đang bò từ ngoài cổng bò vô thế là Ruby sai Leehin bắt luôn Kevinme về để tống tiền tổng biên tập báo Vịt Cồ là ngài ăn tát í lộn ngài Arthas của chúng ta.Sau khi nghe tin đó xong ngài Arthas cũng biến hình khỏi toà báo không thấy tăm hơi đâu cả nên Seawof liều lĩnh một mình trang bị vũ khí đầy mình đi tìm Ruby để thương lưọng nhưng trong bụng không khỏi đánh loto
Tại sao ?Xin quý vị tiếp tục đón xem phần sau do phóng viên của thông tấn xã Đại Vịt Cồ tường thuật.
To Seawof :Tui viết bài kiểu này có đươc không seawof có gì thì nhớ nói nhỏ nhau trước nhé.(Đừng đày tui đi biên ải khổ lắm :( )
Dragonkiss
13-05-2003, 19:11
Thư cảm tạ các cụ trong Gamevn :
[b]oOo để em biết chỗ chui vào khi cúp học
.cảm ơn anh !
[b]oOo
.nhờ có các anh mà em biết cái xó xỉnh đó là cái gì
các anh ra đi để lại trong em sự luyến tiếc muôn vàn
..mong sớm được tái ngộ cùng các anh !
[b]oOo của em đã về nơi đất tổ
.ôi, chân lý sáng ngời quá
!
[b]oOo ra tay dẹp loạn
ôi, cảm ơn !
[b]oOo
..ơn này em không quên !
[b]oOo
.nhờ cụ mà em đã sáng mắt ra, em đã hiểu cái gọi là phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử
..ôi
.lòng thành kính của em, bao la quá
!
[b]oOo
..em không ngờ trên cái cuộc đời này vẫn còn những người như bác
.nhìn cái chữ ký của bác em thấy bác sủa hay quá
..thật là có cá tính !
[b]------------------------------------------------
------------------------------------------------
Dưới đây là những điều mà Kiss tui đúc kết được
cũng là bí quyết để tham khảo
.dzô đi :
[b]oOo
..như vậy sẽ đưa cái gọi là giá trị thực tiễn của một thằng đực rựa lên một bậc thăng hoa đáng kể .
[b]oOo Như vậy cũng là một style mới
.một phong cách và một cá tính đoạn trường
[b]oOoBây giờ để gọi là sành điệu đúng nghĩa
..phải là người như vậy nè : đầu bị hói thì đi móc highlight
chọn màu sáng và tươi là perfect
không đủ tiền mua di động, không sao
chỉ cần mua cái Sim và nạp tiền vào
khi cần gọi thì mượn điện thoại người khác rồi gắn Sim mình vào
.một các chơi rất độc bảo đảm không đụng hàng
ngày đó có mốt mặc áo thun bên trong, ở ngoài mặc một cái áo body sát nách
như vậy là xưa rồi
.bây giờ mặc một chiếc quần dài trắng
sau đó là mặc bên ngoài một chiếc tà lõn ngắn cũn cỡn
..vậy mới là sành điệu !
[b]oOo
mọi người sẽ nhìn bạn với ánh mắt kính nể
.bản lĩnh đàn ông là ở đó.
[b]------------------------------------------------
------------------------------------------------
Còn bây giờ
hãy thư giản nào
.
+ Mất của là mất ít, mất người là mất nhiều
..yêu thì mất cả hai !
+ Dù gái hay trai
.cứ lai rai mà đẻ !
+ Nợ nần biến người ta thành
con nợ !
+ Tôi cao không bằng ai
.nhưng được cái nằm xuống thì tôi dài 1m8 !
+ Nếu tình yêu là ánh sáng thì hôn nhân là hoá đơn tiền điện !
+ Sự ngây thơ của con gái biến con trai thành một thằng ngố đúng nghĩa !
+ Đừng bao giờ đua đòi bồ bịch khi mà không ai yêu bạn cả !
+ Nếu ngày xưa Adam và Eva có mặc quần áo thì bây giờ chúng ta không phải mặc quần áo rồi
..tiếc nhỉ !
+ - Bạn không thể nào liếm cùi chỏ tay của mình được
- Heo không thể nhìn lên trời do cấu tạo xương
- Ngưa thì không thể nôn mửa
- Khi hắt xì mạnh bạn có thể làm gãy cả xương sườn
nhưng đừng cố nín vì có thể bạn sẽ bị đứt mạch máu đấy .
-
..còn rất nhiều điều lý thú
- À còn điều này nữa
.có 75% người đọc xong bài này đã thử liếm cùi cho tay của mình
..!...he he he
.
+ Một thằng ngu xài máy vi tính nhận được thông báo sau Cannot found the printer
thế là hắn xoay cái monitor về phía máy in
.thế đấy !
+ Tôi không đẹp trai
.nhưng những thèng nào đẹp trai hơn tôi đều bị giết hết rồi
..mấy boy khác không phàn nàn gì chứ !....he he he
[b]------------------------------------------------
------------------------------------------------
[b]Còn đây là câu hỏi cho kỳ này
.mong các bạn tham gia và trả lời :
[size=20][b]Nếu chồng bị tiểu đường thì vợ bị bệnh gì ?
kế hoạch của kevinme
seo bao ngày chịu sự áp bức của bộ ba mod thư giản...có thể nói chúng ta đã chịu wá nhiều thiệt thòi rồi......dân đen thấp cổ bé họng chúng ta thì lèm seo có thể chống cự lại họ được chứ...họ đàn áp chúng ta dữ dội wá ...bao nhiêu lợi lộc họ lấy hết về phần mình...bao nhiêu đáng cay thì gamer chịu...chán lém gòi...nhục lém gòi ...không chịu nổi nữa
hum họp mẹt đang cầm cái bánh với ly nước thì tên mod tới giựt khơng trên tay mình...hén còn cười cười ngó mình nữa chớ...hai tên kia thì kênh thấy ghét ^&%%^&%^&
mừ bao nhiêu kế hoạch của anh em trong box thư giản bị mod cướp sạch bách...anh em nghĩ ra cuộc thi nèo hén cũng nói là của mình...chán lém ...mí người them gia thì cho 1 _2 exp ...chứ bít ý tưởng được admin cho bao nhiêu không ......cả chục exp.....
mừ cái chuyện exp không thèm nói ....bực bội nhứt là mod ngang nhiên chat ...mem chát thì phăng teo lìn....phân biệt đối xử....bao nhiêu cái tốt lành mod lấy hít
còn cái nì ...bao nhiêu con gái đẹp mod cua sạch bách ...mem có còn lại ai nữa đâu...mà nhòm ngó bồ của mod thì ....hic lên bờ xuống ruộng lun
mà ba tên mod ấy là ai
seta,hankhuynh,ruby
ruby chưa lèm mod nhưng mừ vào cánh với hai tên kia từ lâu gòi.....bi giờ lên mod ai dám đụng tới...hu hu anh em mình chít không có đ0ất chôn
hum we ruby với hai tên kia tới nhà tui ....nhà tui nuôi bầy chó được mí nem gòi ....mới sinh con xong...trời ơi lũ chó con đẹp như thiên thần ...vậy mà hắn nỡ ...hu hu hắn nỡ ..bắt làm thịt hết...hu hu trời ơi sao con khổ thế này...$#^$&$^&$&$#^&
hồi tui còn nhỏ ..nhà nghèo lắm ...lâu lâu mẹ mới cho tiền mua cái bánh...thì tên seta ...hừ cái bản mẹt nì tui không bao giờ wên...hắn chờ mẹ tui đi là chạy lại cướp sạch đồ ăn...hén được ăn hoài ..mập như con heo luôn ...thân tui gầy gò làm seo có thể dựt lại...hậu wả là tui đói mí năm...chuyển nhà mới thoát$%@#$%@#^$
còn tên hankhuynh...hắn thấy tui có mấy trăm vbộ chuyên tranh...tui nhịn ăn nhịn mặc nhịn chích nhịn hút ...mua được ....hắn đang tâm cướp trắng...còn cười vô mẹt tui nữa....mà hắn bự wé ...bự như gấu vậy ...tay cầm búa tay cầm xích ..ai dám giành lại#@$%#!$%#$%#
mới mí ngày ni thui ....kiss và ăn tát bị ung thư ..tóc .....tui chạy chọt mọi chỗ ..vay mượn được mấy trăm ngèn của hiệp phò mã...lãi xuất 300%...cắn răng mà chịu...hu hu ...vạy mà ba tên mod đang tâm cướp đi uống bia ôm hít...wên ...ruby thì đi ăn lẩu dê...hổng có ôm....đẩy hai thằng bạn tui vào con đường chết ....hu hu kiss và ăn tát ui ...tụi mày sống ngu chết thiêng...phù hộ cho teo báo thù này..hu hu#!$%!$@#%!$@%
vậy đó ...bi giờ tui cũng lâm vào con đường chết...hum we mới lén nhìn ruby có một cái...chưa có nữa cái hà ...vậy mà ba tên xông lại ...oánh tui như cái mền rách...cố lém mới vùng chạy được chứ không thì ...bài nì không tới tay mí bạn rùi...bi giờ còn đau nè$@^%@#$^@#%^
các bạn ơi ...bao nhiêu mem bị chiụ nhục rùi ...còn nhiều trường hợp tức wá hộc máu mà chít...hay là chít mất xác...chúng ta còn chưa bít...chúng ta không thể chịu đưng hơn nữa....chúng ta là con người mà...chứ có phải mí con cún ruby lấy nhậu đâu...các bạn phải vùng lên lật đổ tụi mod thui...lật đổ chế độ này thui...vẫn biết là cuộc chiến nào cũng có hy sinh...nhưng mà vì một tương lai tươi sáng của cái box nì...chúng ta phải chiến đấu thui...vì cuộc sống tươi đẹp mà chúng ta hằng mong mỏi
seo cuộc chiến ni níu tui còn sống ...tui rất vinh dự được các bạn bầu tui làm mod...tui sẽ đem lại no ấm hạnh phúc cho các bạn...vui vẻ cho mọi nhà...vẫn biết sự nghiệp là nguy hiểm nhưng tui vẫn chấp nhận hy sinh vì anh em...vì con cái chúng ta
mí cái nì $#%#$%@#$@#$^@#%^@#%^là chữi bậy đó....bác nèo mún suy lèm sao thì suy...càng bậy càng tốt
[size=4]Phỏng vấn
Hèm... thưa quý độc giả... Chắc quý độc giả từ lâu đã biết việc Ruby của chúng ta sẽ được lên chức Mod Box Thư Giãn... Phóng Viên Arthas đã có mặt kịp thời để phỏng vấn chị:
arthas: Chào chị!
Ruby: Không dám... Chào chú em. Rảnh rang nhỉ... Qua đây thăm chị...
arthas: Ơ ơ... chị cho em phỏng vấn được chứ ạ?
Ruby: OK, cho chú em 15' ... Chị không rảnh đâu... Sắp phải đáp máy bay qua Pháp chơi với BM rồi...
arthas: Ơ... Chị quen BM sao?
Ruby: Ừ, quen. Thế chú em nghĩ là cái ghế Mod dành cho chị là do đâu mà có?
arthas: Chị thấy BM thế nào ạ?
Ruby: Xấu ỉn... Khác hẳn với tưởng tượng của chị đây. Nhưng vì tương lai của chị nên chị mới chiều thằng chả...
arthas: Chị nói xấu thế không sợ lên Bảng Phong Thần sao?
Ruby: Phong Thần? Phong Thần cái giè? Cho chị lên Bảng Phong Thần hẻ? 10 BM cũng không dám... Hê hê... Chị đây đã nắm tẩy thằng chả rồi nhá.
arthas: Ơ vâng... Chị thật tài ba... Thế còn Seta thì sao ạ? Chị ở Cần Thơ, cùng quê với Seta. Chị đã gặp anh ấy bao giờ chưa?
Ruby: Đi ngang qua nhà thằng chả 2 lần... Lần nào cũng thấy thằng chả nằm ngủ chèo queo ngoài hiên... Mặc mỗi cái quần đùi... Lại quay ra đường... Chị cố ghìm lắm nhưng không thể không nhìn được... Nói chung là chưa đủ kích cỡ...( :mrgreen: )
arthas: Khi đó chị làm gì?
Ruby: Lần đầu, chị lụm cục đá ngoài đường chọi thẳng dzô mặt thèng chả... Trúng ngay mắt phải... Máu me bê bết... Vậy mà còn ngủ được... Lợn...
arthas: Còn lần 2?
Ruby: Định lụm cục đá nữa chọi tiếp... Nhưng chưa kịp chọi thì thèng chả tự nhiên bật dậy... dzọt dzô toilet... Chị chờ cả tiếng đồng hồ không thấy thèng chả ra nên dzìa lun...
arthas: Ơ.. theo lời chị... anh ấy ngủ cả ngày... Vậy thì anh ấy lên net lúc nào ạ?
Ruby: Thì cái lúc dzô toilet đó... Bữa trước chị đột nhập dzô nhà hắn... Khiếp... Toilet gì mà trang bị còn hơn khách sạn... 1 dàn vi tính tốc độ cao, máy lạnh, tủ lạnh... Ơ, mà cái nhà thèng chả hình như chỉ có cái toilet và cái hiên thôi thì phải...
arthas: Chị thấy tính tình Seta thế nào ạ?
Ruby: Đại keo kiệt khi cho điểm cộng... Có lẽ do đặc thù lên net của hắn... Có lẽ hắn ị không ra nên cũng rặn từng Exp để cho mấy chú em... Nhưng mà chớ lo... Chị lên Mod thì các chú cứ gọi là ngồi mát ăn bát vàng nhá...
arthas: Hơ... Cám ơn chị... Xin hỏi chị 1 câu nữa: Khi lên làm Mod, việc đầu tiên của chị là gì ạ?
Ruby: Chém ngay thèng Kiss và KEVINME chứ làm giè... Cho chú em làm người hầu cho chị...( ^^ )
arthas: Dà.. cám ơn chị... Còn Hank Huynh ạ?
Ruby: Phạt hắn nhịn đói cho ốm bớt đê... Nhìn mất thẩm mĩ quá... Box Thư Giãn không phải là cái chuồng lợn... ( ^^ ) À mà đến giờ rồi... Cút đi... Không thì vệ sĩ do BM phái tới lại hiểu lầm thì toi tương lai của chị mất...
arthas: Hơ... Vâng... cám ơn chị về buổi phỏng vấn hôm nay...
Ruby: Ờ... Cút mẹ mày đi... Lằng nhằng mãi...
Hic... đến đây thì em chạy thẳng 1 mạch về đây... Lúc đến cuối đường còn kịp nhìn thấy 1 chiếc Roll Royce đời mới phóng vụt qua mặt... Chị Ruby đã sang Pháp du ngoạn...t
Soujiro Seta
25-05-2003, 17:45
[size=3]Sự thật về Arthas
Chào các bạn! Xin tự giới thiệu tôi là phóng viên bất đắc dĩ Seta được tòa soạn báo Con Vịt Cồ cử đi làm nhiệm vụ điều tra và phỏng vấn Arthas - tổng biên tập tờ báo. Lý do là mọi người trong tòa soạn ai cũng bất mãn tên Arthas này nhưng không dám nói, bởi vì gã là tổng biên tập, bép xép là gã cho.. ăn đạp í lộn, đuổi việc như chơi. Trước tình hình đó, họ đã tha thiết cầu khẩn đến tôi mong tôi điều tra về tên Arthas này, họ nói rằng chỉ có Thiên kiếm tài hoa như tôi mới đủ khả năng xuất quỷ nhập thần theo dõi gã và có đủ võ công để “xử” đẹp khi gã.. nổi máu côn đồ. Và đây là kết quả bài điều tra & phỏng vấn của tôi về Arthas, kẻ được mệnh danh là “ăn tát”. Trước hết hãy điểm qua ngoại hình của gã. Ngày thường chúng ta chỉ biết gã qua 1 cái nick lạnh lẽo và sặc mùi.. 35. Nghe cách gã tán tỉnh chị em phụ nữ chắc chúng ta ai cũng nghĩ gã là một người đẹp trai hào hoa phong nhã. Ồ không! Ngược lại đó các bạn! Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp gã là 1 bộ mặt tròn bĩnh như.. bánh bao sữa (may mà tôi nén nhịn cười chứ không là gã.. văng tục chít!), cái bộ mặt của 1 tên.. bám váy vợ! Hãy điểm qua mái tóc gã, nó lưa thưa mà dựng đứng như chổi xể xịt keo.. dán giấy 3 năm chưa gội, còn khi ra đường thì gã đội 1 mái tóc giả cực kỳ dị hợm. Đừng ngạc nhiên khi bạn thấy gã xỏ khuyên.. mũi. Kế đến là cái giọng eo éo như đàn bà của gã, nó làm bạn dễ liên tưởng tới mấy tên thái giám trong phim. Hãy điểm qua đôi mắt gã, nó vừa hí vừa.. lé xẹ, lé đến nỗi bạn không thể biết gã đang chiếu tướng vào đâu. Cái mũi cà chua của gã sẽ làm bạn giật mình nếu bạn lỡ khen gã 1 câu. Còn lại là 1 đôi môi trĩu dường như là do bĩu môi và.. chửi quá nhiều. Đó là khuôn mặt, bây giờ bạn hãy tưởng tượng thân hình của gã. Thật xứng với khuôn mặt, có thể ước lượng cân nặng khoảng.. 1 tạ, mong là tôi không bớt đi đấy nhỉ? Tay gã đeo đầy nhẫn, đó là kết quả của những cuộc.. bóc lột nhân viên. Đôi chân của gã dễ làm bạn liên tưởng tới tướng đi của người.. 2 hàng (có lẽ do cưỡi ngựa quá nhiều!). Đó là ngoại hình. Bây giờ hãy nói một chút về tính cách của gã. Điều cần nói đầu tiên là gã là 1.. con dê chính hiệu đạt tiêu chuẩn.. Dêsiêu 9002! Chắc các bạn không lạ gì với máu 35 của gã trong GVN. Gã hết dê Ruby rồi quay sang Bich Chau, ngán rồi quay sang.. white_star,.. và hậu quả là mặt gã đầy vết tích của những cái tát trời giáng! Trở lại với cuộc điều tra, tôi được biết vợ gã (không rõ) đã bỏ gã hơn nửa năm nay, chắc vì không chịu nổi máu.. 35 của gã! Thử tưởng tượng xem, khi tôi cử nữ phóng viên xinh đẹp Ruby (đã cải trang) phỏng vấn gã, lúc đó mắt gã dường như hết.. lé và sáng như.. đèn pha ôtô 500W. Đối với Ruby và chị em phụ nữ nói chung, gã cực kỳ niềm nở và.. vô-lăng. Gã nhìn không chớp mắt vô.. 3 vòng của cô phóng viên xinh đẹp (còn đối với đàn ông thì gã.. hằn học và văng tục tùm lum!) Trong cuộc phỏng vấn, gã dường như bị tuân theo “luật.. người đẹp hấp dẫn” dần dần xích lại gần Ruby khiến cô khó chịu, và khi máu 35 của gã đến cực điểm, gã bắt đầu sờ soạng lung tung, may mắn là tôi và Ruby tiên đoán trước nên Ruby trang bị cho mình 1 tấm thiết, đề phòng gã giở trò. Nhưng tôi không để gã toại nguyện, tôi tông cửa vào can thiệp và những gì gã sờ soạng được chỉ là.. lưỡi kiếm của tôi. Và tôi cho gã một chiêu Thúc địa (vừa đủ gã thẳng cẳng) Kết thúc buổi phỏng vấn đầy mùi máu.. 35 này. May mắn là gã không nhận ra tôi và Ruby vì chúng tôi cải trang. Lúc này Ruby mới thú nhận với tôi là những gì cô trả lời phỏng vấn gã trong buổi hôm trước là hoàn toàn bịa đặt, do gã ép buộc cô quá nên cô vì “miếng cơm manh áo” trả lời đại. Thế là Ruby xin lỗi tôi bằng 1.. nụ hôn khiến tôi như.. bay tại chỗ. Đáng đời mi chưa “ăn tát”!!!!! :mrgreen:t
Ặc ặc... chít em... bôi bác kiểu này thì em làm sao mà gượng dậy nổi cơ chứ... Hic... May mắn thay... người bạn gái chung thuỷ của em đã có mặt bên em đúng lúc để đỡ em dậy... Đố các bác đấy là ai... :mrgreen:Hãy đợi đấy Seta... Tổng Biên tập tuyên chiến với ngươi...^^
Bà chằn Ruby đừng có vào hùa với cha nì nghen... Coi chừng tui cho bà phải che mẹt khi ra đường đó... :evil:
Hơ... mà Seta miêu tả hơi tầm bậy đoá... Ngoại hình em đâu đến nỗi nào^^... Hỏi white_star thì bít... Em đẹp trai lém đoá... Từ khi coi mẹt em qua webcam, white_star cứ đeo theo em hoài... làm em khó chịu lém... nhưng vì bản tính ga lăng nên em phải chấp nhận cho nàng đeo theo...^^
sự thật về anh hai seta của chúng ta
sao bao ngày lặn lội mai phục bên ngoài nhà seta...phóng viên kevinme đã phát hiện ra một sự thật động trời
mod seta của chúng ta là ...con gái
thực sự thì lúc đầu tui cũng không tin vào mắt mình ....hic....mãi cho đến khi...nghe một tiếng quát từ trong nhà
.....seta mày lại dành ăn với em à...con nhỏ khốn kiếp
tui hết hồn ...chết đứng tại chỗ...hàng loạt câu hỏi trong đầu...cái gì seta là con gái ...không thể nào ....tại sao...?????...tui quyết định sẽ nhìn mặt cô gái này
sau ba ngày nữa...cuối cùng kev cũng tận mắt chứng kiến dung nhan của seta....lại một lần nữa kev chết đứng tại chổ...hic ..seta đây sao...tui khộng tin vào mắt mình
một cô gái dong dỏng cao đứng trên ban công...khoảng 1m65...mắt đen to tròn ngơ ngác như mắt nai....mái tóc đen mượt mà bay bay trong gió nhẹ...gương mặt trái xoan...da trắng như trứng gà bóc...môi chúm chím...tóm lại là đẹp như tiên giáng trần
kev sững sờ ngó mún lòi tròng con mắt ra ngoài...hic...định tiến lại làm wen mà tay chân cứng ngắt...không thể cử động...ác bạn cũng đã biết sức hút cô gái như thế nào gòi đó...sau một thời gian lâu ơi là lâu...tui dần dần lấy lại phong độ ....bước tới làm wen....ngay lúc này bổng....một ..chiếc guốc bay ra cái vèo....xáng vô đầu cô gái...bốp...một giọng thật khó miêu tả thốt ra....các bạn cứ đem giọng một con sư tử đang bị táo bón với giọng một con chó sói đang đói kết hợp lại sẽ ra cái giọng này...hic ..rợn tóc gáy
....con nhỏ kia vào làm bữa ăn sáng cho chị mày caí coi
cô gái:dạ chị ...seta!!!!!!
kev ngạc nhiên thì ra đây không phải là seta....cô em mà vậy chắc là cô chị cũng không kém gì....
lúc này seta đã bước ra ban công ...vừa nhìn seta kev lập tức chết đứng lần nữa..tay chân lại cứng ngắt...hic
một cô gái bước ra....mỗi bước chân của cô là cái ban công kêu răng rắc như sắp sụp.....lúc này gió chợt nổi lên...mà sao mái tóc của cô vẫn không bay lên.....thì ra là do wá nhiều ngày chưa gội nên nó đã bị đất ,cát ,...ghét bẩn bám vào...cứng như xi măng lun.....khuôn mặt cô rất biểu cảm...các bạn cứ lấy cái bánh bao nhét vào cái bịch rồi đem quạng tới quăng lui một hồi sẽ ra hình cái mẹt seta...cô có một spell rất đặc trưng ...tương tự như mùi cầu tiêu tám ngày không dọn vậy...da cô cũng như trứng gà ...nhưng mà là trứng gà muối...mà nó lại bẩn bẩn mới khó chịu chứ...hic....ngay lúc gay cấn thì seta nhìn thấy kev...cô ta cất giọng ...oanh vàng
..anh gì ý ơi...lên chơi với em...đứng làm cái gì dợ
kev hết hồn ù té chạy một mạch...chạy 5 km gòi mà vẫn còn sợ ....nước mắt chảy tùm lum
seo ba lần chết đứng như vậy ...kev đã lấm bệnh nặng nên không thể chụp hình nổi...nhưng đã ráng thu thập một ít thông tin
seta từ nhỏ đã lừng danh tiểu sát thủ...chó cũng phải sợ cô ta
ba tuổi đã biết giành bạn trai với người khác
lừng danh là ...mẫu hậu xóm chùa...chuyên giành bánh với con nít
đã tứng đoạt giải nhứt cuộc thi :ai làm ác wỉ giống nhứt
danh hiệu là.... thiên tai của xóm...nỗi kinh hoàng trong đêmt
Dragonkiss
26-05-2003, 13:08
Tui là Kiss đây...tui đã quay lại cùng anh em gòi nè....here we go !
Đoàn thanh tra chúng tôi đã lục lại hồ sơ của Ruby sau khi có nhiều đơn tố cáo cô nàng mở phòng khám đã làm hại rất nhiều người
.dưới đây là các vụ kinh điển :
oOo
...!
[b]oOo bị phạt tiền !
[b]oOo thì ôm hận ngàn thu !
[b]Hiện nay Rubyđã bỏ trốn
.vậy ai cung cấp thông tin về cô nàng sẽ được tổ chuyên án hậu đãi
.ai chứa chấp che giấu sẽ bị xử đẹp !
oOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Câu hỏi lần trước chúng tôi đặt ra đã không có ai trả lời
..bây giờ chúng tôi xin đưa ra đáp án như sau :
[b][size=3]NẾU CHỒNG BỊ TIỂU ĐƯỜNG THÌ VỢ BỊ BỆNH GÌ ?......VỢ SẼ BỊ SÂU RĂNG !
oOo Trùi, seo nói tui ác thía....... hic oOo t
Căn phòng im phăng phắc,đôi vợ chồng nhà ruồi hôn nhau cũng có thể nghe tiếng(khiếp!Ban ngày ban mẹt),tuy nhiên điều đó không có nghĩa là thế giới vẫn bình yên,ở góc cuối phòng,có một người vẫn làm việc miệt mài mà không hề gây tiếng động(không hổ danh là cao thủ)...Anh ta lôi từ trong...quần ra...cái gì kia?"Playboy magazine",sau khi vội vã nhét cuốn tạp chí trở lại,anh ta lôi ra tiếp một thứ khác và lần này là cuốn bách khoa toàn thư(Giỏi ghê nhỉ!!!)...về Phụ Nữ.Hic....Cũng lạ là anh ta nhét mấy cuốn đó vào bằng cách nào?!!
-Quái!Không lẽ ta nhầm?
Rồi từ từ thọc tay ra phía sau,lần này là cuốn"làm sao dê hiệu quả",cũng không ổn!!!!Lần thứ tư là...1001 chuyện ấy ơi lấy từ trong các báo và đã được đóng thành sách.....
-Văn đâu,toán đâu...?Trời hại ta rồi!Anh ta hét lên.
-Thí sinh Seta ra khỏi phòng thi!Tiếng giám thị vang lên.
----->Seta rớt tốt nghiệp!!!
2h58-26-5:Ruby đang ở trên mạng phải không?Nick trong Ym của muội là gì thế?
Một câu chuyện về kiss
Thiên hạ lừng danh ma nữ đa tình-Ruby.Anh chàng Kiss nhà ta từ wê lên tỉnh cũng nghe tiếng Ruby.Tò mò muốn gặp Ruby lắm chứ,kiss cũng"muốn"lắm chứ,nhưng hễ cách Ruby 10m là một lô một lốc những kẻ có mắt kô tròng cùng những bí kíp lợi hại như"Toàn thư về tán gái","1001 cách tỏ tình",cũng không thiếu những kẻ xấu chơi còn kèm thêm "đồ cẩu đao"hay"sát mùi(dê) kiếm"khiến Kiss ta lắm lúc cũng chẳng còn...quần mà về nhà.Mon men tìm cách tán Ruby mãi không được Kiss ta cáu lắm,nhưng trời sinh vốn tính đê tiện nên Kiss nghĩ ra ngay được một kế:Đó chính là"điệu hổ li sơn".Nghĩ là làm,chẳng biết bằng cách nào đó Kiss chôm được cái Avarta của Ruby(Đê tiện mà)và copy ngay một bản,Kiss ta định bụng giả danh Ruby để làm chuyện xấu hòng Ruby lộ mặt để hắn tỏ tình.Quả nhiên ma nữ phải lộ mặt để"làm thịt"cái con dê mặt dày này.Cuộc thương lượng diễn ra như sau:
Kiss:Cuối cùng ta cũng gặp được em,em có biết...
Ru:Cái thằng dê già này muốn chết hả?Sao giả dạng...em
Ru cũng chẳng hổ danh là ma nữ khi phát hiện ra ngay cái nhẫn kim cương 1000 cara Kiss cố tình đeo ngay...mũi.
Kiss:Em có biết là anh đã chịu bao nhiêu cực khổ vì em không?
(Không còn quần chứ có gì mà khổ?Nhiều người còn phải vào cung hầu hạ...hoàng hậu vì trót dại tán Ru đấy thôi).Chỗ này đừng hiểu oan cho Ru nghen,tại tụi nó uýnh nhau đó.
Ru nghĩ thầm:
Hừ!Mèo già còn khoái mỡ tươi.Chẳng bõ...một bữa.
Nhưng làm diễn viên lâu Ru cũng biết giữ trên đôi môi gợi cảm của mình một nụ cười đủ để chết cả Ngọc Hoàng.Nàng nói ngay:
Ru:Em biết chứ nhưng mấy thằng mù kia cứ đeo em mãi.
Kiss tuy già nhưng cái tính nóng vội vẫn không bỏ được,biết rằng"Dục tất bất đạt"nhưng...
Kiss:Anh sẽ lấy cái nhẫn này...đổi tiền xu ném chết hết tụi nó cho(giàu mà vẫn keo-thường là thế mà)rồi....
Ru:(hoảng hốt)thôi thôi.Để em giải quyết tụi nó cho,không cần nhọc đến anh đâu,anh phải giữ(gìn)sức(khoẻ)chứ!
Lời qua tiếng lại cuối cùng Ru cũng nhận lời làm wen của Kiss mà vẫn chưa lấy được nhẫn.Tuy làm wen được người đẹp nhưng Kiss không hài lòng,với Kiss thì chừng đó đã là gì đâu,Kiss còn nghĩ tới chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-rồi-đấy nhưng Ru là một cô gái biết"chừng mực"thì chưa lấy được nhẫn lẽ nào...
Ăn mặn không được Kiss quyết định ăn ngọt cho bõ ghét,.....
Mấy năm ròng ăn chay(ngọt)Kiss quyết định chia tay Br vì không sơ múi gì được thêm,Ru cũng muốn chia tay vì thấy tiếp tục thì mình chỉ có"lỗ"chứ không lời.Rốt cuộc Kiss giữ được cái Avartar lúc gần đất xa trời và thêm một ít"kỉ niệm"với Ru và đây là ván bài duy nhất Ru thua,thất bại lớn nhất trong đời cô-Cuộc đời một"ma nữ đa tình".t
Chuyên mục khéo tay hay làm- Báo Con Vịt Cồ.
Bạn là một người bạn gái hoàn mĩ trong mắt bạn trai?Là một người vợ hiền? Là dâu thảo?..........hoặc bạn muốn lấy điểm trong mắt bạn gái thì đây..........
Để giúp bạn ngày càng trở nên đảm đang hơn trong công việc nội trợ,hôm nay cachon xin hướng dẫn các bạn làm món"chè thịt heo".Nguyên liệu chuẩn bị cho một người ăn(nhất là mấy mạng trong 4rum GVN-ăn như hạm)gồm như sau:
-1/2kg bột mì Canada.
-1 lạng bột nổi.
-1kg dường trắng.
-500 quả trứng thằn lằn.
-1 quả trứng gà.
-1 lạng bọ chét(bọ chét trắng càng tốt).
-20 con ve bò.
-3 lạng tai heo.
Cách chế biến như sau:
Đầu tiên bạn hãy đem bột mì và bột nổi phơi gió phơi sương đến khi nào bột ngã màu vàng(chè sẽ ngon hơn khi bột ngã màu vàng úa-nếu như bạn đủ kiên nhẫn để chờ).Nhân tiện cũng đem trứng gà phơi đến khi nào vỏ trứng chuyển sang màu hồng đen(tức là đã bốc mùi).Tai heo cũng để mốc và sắt lát.
Hãy đem bột trộn vào với nhau,khuấy đều với 1/2lít nước sôi,nhào kĩ và đem ủ đến khi bột mọc mốc xanh . Đập trứng gà và trứng thằn lằn đã chuẩn bị từ trước vào bột,khuấy đều và ủ lại đến khi lên mốc đen và rút bớt nước,sau đem vo thành viên và luộc để tạo hình.
Sau khi đã qua bước trung gian như trên,tiếp theo lấy 2 lít nước cống , cho đường vào khuấy đều cho tan,lưu ý quí vị là không được đun sôi và nếu không tìm được nước cống thì lấy nước kênh Nhiêu Lộc cũng được.Cuối cùng trộn bột viên,tai heo và ve bò chung,khuấy đều.
Trước khi múc ra đãi khách hãy rắc thêm bọ chét vào,bọ chét trắng tạo hình ảnh mè trắng sẽ trông ngon mắt hơn.
Dzậy là tui đã trình bày xong cách làm một nồi "chè thịt heo",món chè thịt heo trên có công dụng hạ nhiệt trong những ngày hè nóng nực như thế này và hữu dụng hơn trong tráng ấy bổ thận,chúc các bạn ngon miệng.
Công thức đã được tiêu chuẩn hóa theo ISO 9000 và đã được chứng nhận bởi viện vệ sinh thực phẩm.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty chế biến thực phẩm cachon.
100 Tôn Đức Thắng-Quận 1-Hcm.
Điện thoại:08 687361
Fax:08 316832
hoặc trang web: http://www.thucphamcachon.com/chekinhdi/
Ruby mất tích-Sự thật nằm ở đâu?
Mấy ngày qua tại trụ sở báo Con Vịt Cồ,sự vắng mặt của nữ phóng viên xinh đẹp Ruby đã gây không ít náo loạn cho toà báo.Chúng tôi đã cử phóng viên đặc nhiệm cachon điều tra về sự mất tích bí ẩn này.
------------------------------------------------------------------------------
Phóng sự điều tra của cachon:
Ngày 28-5-2003,nữ phóng viên Ruby đã có một cuộc thương lượng đầy bí ẩn với một số thành phần bất hảo của 4rum GVN,theo nguồn tin nhận được,cuộc thương lượng này xoay xung quanh việc Ruby nhờ người trông nhà trong lúc cô vắng mặt tại:
http://www.gamevn.com/forum/viewtopic.php?t=27677&postdays=0&postorder=asc&start=180
Đổi lại,với tư cách là mod,Ruby sẽ ném cho mỗi người một ít EXP.Cuộc thương lượng diễn ra khá lâu mà không biết có đạt được thoả thuận nào không?Người ta tự hỏi rằng hàng tỉ EXP đối với Ruby có là gì đâu,tại sao cuộc thương lượng lại diễn ra lâu như vậy?!!!!!Và kể từ ngày đó,Ruby của chúng ta hay nói đúng hơn là của tôi đã mất tích.Một điều đáng chú ý là trong cuộc thương lượng đáng ngờ này còn có sự tham gia của Arthar-Tổng biên tập của tờ báo Con Vịt Cồ.
Bằng những phương pháp nghiệp vụ hết sức tinh xảo,những máy móc tối tân và sự thông minh tuyệt hảo,như một thám tử chuyên nghiệp,cachon đã điều tra ra được cô nàng Ruby đang ôn thi tại Vũng Tàu?????Điều này vừa trùng khớp với những thông tin trước đây về kì thi của Ruby và cũng vừa mâu thuẫn với lẽ thường-ôn thi tại thành phố du lịch.
Theo dân bản xứ,ngày 29-5-2003 đã thấy Ruby đi với một người không rõ giới tính mà cô gọi bằng một giọng rất triều mến"Oh Kiss,my honey!!!"hẹn với nhau tại nhà hàng"phản Bội cachon".Ngày hôm sau lại thấy cô nàng dẫn theo một cái đuôi mang tên Kevinme,sau đây là nội dung cuộc đối thoại:
-Anh dzìa đi!Đừng gây thêm đau khổ cho em nữa!
-Anh không hiểu!Anh rất iu em và luôn mong em sống hạnh phúc.Suốt đời này anh chỉ iu mình em.
-Iu em íííííííííuu em!Lúc nào anh cũng nói dậy.Còn mụ vợ già của anh để đi đâu?
-Vợ nào kia?Anh không hiểu?
-Dậy đứa nào tên là Cachisa?
-À......à...à...n...ó....n...ó...nó ấy à?!C...o..n...b..é...con bé hàng xóm ấy hả?
-Hàng xóm ha..àng xóóóóóm......Hàng xóm mà ở chung nhà à?
-Nó chỉ...chỉ giúp việc nhà thôi mà!
-Thôi được!Em tạm tin anh.Bây giờ phải đền cho em.
-Cũng được!Muốn gì anh cũng chiều.Shopping nhé?
-Thôi đi du lịch đi.
-Rồi!Đi đâu?Đà Lạt nhé?Hay Nha Trang nhé?Huế nhé?....
-Mấy chỗ đó đi hoài chán lắm.Đi Mỹ một chuyến đi.
-huhuhuhuhuhu
Theo nguồn tin mới nhận được,hôm nay 31-5-2003,Ruby đã có mặt tại Sài Gòn và lại hẹn hò,lần này không ai khác,chính là vị tổng biên tập của chúng ta-Arthar.Hi vọng lần này là chuyện làm ăn.
Có ai giúp cachon viết tiếp không?Viết hai bài liên tiếp oải quá rồi.
oOo Cộng chung 6 điểm cho 4 bài viết phía trên luôn oOo
Thông tin chiến sự từ cuộc chiến"New war...fight":
Sau một thời gian dài chuẩn bị, ngày 31-5-2003, đội quân gà què của bại tướng Kevinme lại lục đục chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh mới.Người phát ngôn bộ ngoại giao Kev-Cô Dragon Kiss-cho biết:"new war...fight"khác hẳn với cuộc chiến tranh"Arthar"về qui mô cũng như về tổ chức.
Trong khi "cuộc chiến Arthar"với sự đầu têu của "Arthar vô dụng" được chuẩn bị kĩ lưỡng gần 50 năm,vị tướng già của chúng ta chưa kịp ra trận chiến đấu thì đã chết vì bị vợ hành.Đạo quân nổi tiếng vô sĩ,ăn hại của ông ta cũng tự nhiên không đánh mà bại.
Về phần"new war...fight",Kev đã lựa chọn những thành phần ưu tú nhất của GVN để tham gia cuộc chiến này như:thien_xa_haft-life,DRAGONKISS,deathless,ARITHKUDO,HONGTRI....đang rất còn sung sức và nóng lòng muốn tham gia cuộc chiến ngay lập tức.Có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự phấn khích này trong đó nguyên nhân chủ yếu là "cừu non không biết sợ hổ","ngựa non háu đá".
Chưa ai trong chúng ta quên được những quá khứ đau thương và những kết cục thảm hại của Hiệp Phù Mỏ,của Ly-ngoc...những kẻ đã chống lại BM,họ đã được tiễn đưa lên thiên đàng với một nghi lễ hết sức long trọng.
Trong khi đạo quân của Arthar nổi tiếng sống buông thả thì đạo quân của Kev cũng chẳng tốt lành gì khi mâu thuẫn nội bộ liên tục,việc tranh giành vị trí lãnh đạo xảy ra hàng ngày.Cuộc chiến cũng chưa đi đến đâu thì một quan chức cấp cao của Kev(xin được dấu tên)đã tuyên bố nếu chiến tranh thắng lợi thì sẽ cho vây cánh của Kev làm Admin hết,những tướng lĩnh còn lại cũng sẽ hưởng lợi một khoản không nhỏ từ tài khoản EXP của BM,đúng là "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng".
Bên cạnh đó,"new war...fight"cũng vấp phải những khó khăn không nhỏ khi gặp không ít phần tử phá hoại và phần lớn mod tuyên bố trung thành với BM.
Theo nguồn tin đáng tin cậy thì Bm cũng đã kịp cài tay sai vào tổ chức của Kev.Chúng ta hãy chờ xem!!!
------------------------------------------------------------------------------
Tình hình mới nhất:
Ngày 1-6-2003,một anh nuôi của "new war...fight" đã lẻn vào doanh trại của BM nhằm ám sát BM và chủ yếu là để lấy le với cô bạn gái của anh ta đang làm việc dưới trướng của BM-Ruby.Thật không may cho anh này,quân cảnh vệ của BM đã kịp thời phát hiện và thực hiện ngay hình phạt là cắt.....Anh nuôi đó không ai ca lạ chính là Arthar.
Một chuyện hi hữu trong lịch sử chiến tranh
Mí mod cộng điểm đêêêê....................
[size=15]Tin vắn trong ngày - Lạm phát EXP tại thị trường chứng khoán Quận Thư Giãn 05-06-2003
---------------------------------------------------------
Chiều ngày 04-05 vô tình nghe được thằng bạn nói dạo này thị trưòng chứng khoán ở Quận Thư Giãn chao đảo do 1 số cổ đông đnag làm vụ ép phe cổ phiếu EXP của công ty vô trách nhiệm hữu hạn Dragon kiss và ăn đạp . Phóng viên báo Con Cá Số chúng tôi đã liên hệ bản tin Con vịt cồ của Trung Trâm Chứng Khoán Thư Giãn để tìm hiểu thêm sự việc . Sau đây là bài phỏng vấn với tổng quản trị Ruby .
Phóng viên : Xin hỏi chị tại sao lại có cuộc lạm phát này ?
Ruby : À nguyên nhân là do thời kì đầu của thị trường chứng khoán giá cổ phiếu ( EXP ) khá cao nên 1 số cổ đông chỉ mua đưọc rất ít cổ phiếu .
Phóng viên : Nhưng tại sao bây giờ mới lạm phát ? Xin chị nói rõ thêm ?
Ruby : À đơn giản là do công ty ngày càng làm ăn có hiệu quả , giá cổ phiếu tăng mạnh , các cổ đông thấy được mức lợi nhuận không lồ của cổ phiếu nên quyết tâm áp phe để ban quản trị công ty bán cổ phiếu ra .
Phóng viên : Vậy dự định của chị thế nào ?
Ruby : Tạm thời chúng tôi cố gắng để thị trường không hỗ loạn và các cổ đông có được số cổ phiếu như ý .
Phóng viên : Vậy trong thời gian qua chị có bị sức ép nào không ?
Ruby : Ồ có chứ nhiều lần chúng tôi bị các cổ đông quá khích như ăn đạp và kiss rồng đòi bắt cóc con tôi , đốt nhà vân vân ... nói chung là căng thăng khi làm nghề này lắm .
Phóng viên : Xin cảm ơn về các câu trả lời của chị . Chúc chị mau giải quyết vấn đề này .
----------------------------------------------------------
1 chi tiết nhỏ khi phóng viên cá sấu về tới toà soạn thì quấn áo teng beng cả do bị đàn em tên ăn đạp đánh :( .
oOo hic, seo nói xấu tui thía........ oOo
Ráng xíu nữa được 2 EXP gòi
mars_pluto
05-06-2003, 16:43
Hôm nay tui sẽ kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện cổ tích...
Ngày xửa ngày xưa...í lộn, ngày nảy ngày nay có 1 anh chàng rất đẹp "chai", anh rất "giỏi", máy móc nào wa tay anh cũng trở nên tàn tạ. Mẹ anh chẳng may wa đời sớm, cha anh lấy 1 người đàn bà đã có 1 cậu con trai, bà ta bit anh rất dở về máy móc cho nên thường bắt anh sửa máy, và lấy cớ đó để đánh đập anh khi anh làm hư máy. Rồi cha anh cũng wa đời, bà ta càng wá wắc hơn. Suốt ngày bắt anh làm những việc nặng nhọc mà ko cho ăn uống. Một hôm bà gọi 2 anh em lại bảo:
_arthas, luci, 2 đứa đi bán vé số đi. đứa nào bán được nhìu hơn thì tao thưởng cho đứa đó cái đĩa FF8
Cả hai đồng thanh?
_ Thui, má ơi, mí đĩa FF thì con có hít rùi, hông thèm
Mẹ ghẻ_ WS_ nổi nóng:
_ đứa nào bán được nhìu thì tao mua cho 1 PC mới
YEA...
rùi mẹ ghẻ Ws đưa cho 2 anh em 2 sấp vé số, của arthas thì vé số mới tinh, còn của luci thì...vé số của ngày hôm wa (tức là vé sổ rồi). luci:
_mẹ ơi, bất công wá
WS:
_giờ đi bán hay ăn đập
luci:
_hu hu...
Hai anh em ra ngoài bán vé số. Arthas vì ham chơi và dê (trong truyện nó kể nha, tui hông bit), nên hông lo bán mà lo di chọc con gái nhà người ta. Trong khi đó, luci đi khắp nơi rao bán vé số.
_Ai mua vé số hông? Vé số khuyến mãi đây: mua 1 tờ, tặng 1 tờ, cho thêm 1 tờ,tính tiền...3 tờ.....
Nhờ cái miệng dẻo quẹo mà lici đã bán hết đống vé số
Muốn bit kết wả thía nào, xin đợi đọc tip phần sau, giờ tui phải đi học
mars_pluto
05-06-2003, 16:45
Hôm nay tui sẽ kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện cổ tích...
Ngày xửa ngày xưa...í lộn, ngày nảy ngày nay có 1 anh chàng rất đẹp "chai", anh rất "giỏi", máy móc nào wa tay anh cũng trở nên tàn tạ. Mẹ anh chẳng may wa đời sớm, cha anh lấy 1 người đàn bà đã có 1 cậu con trai, bà ta bit anh rất dở về máy móc cho nên thường bắt anh sửa máy, và lấy cớ đó để đánh đập anh khi anh làm hư máy. Rồi cha anh cũng wa đời, bà ta càng wá wắc hơn. Suốt ngày bắt anh làm những việc nặng nhọc mà ko cho ăn uống. Một hôm bà gọi 2 anh em lại bảo:
_arthas, luci, 2 đứa đi bán vé số đi. đứa nào bán được nhìu hơn thì tao thưởng cho đứa đó cái đĩa FF8
Cả hai đồng thanh?
_ Thui, má ơi, mí đĩa FF thì con có hít rùi, hông thèm
Mẹ ghẻ_ WS_ nổi nóng:
_ đứa nào bán được nhìu thì tao mua cho 1 PC mới
YEA...
rùi mẹ ghẻ Ws đưa cho 2 anh em 2 sấp vé số, của arthas thì vé số mới tinh, còn của luci thì...vé số của ngày hôm wa (tức là vé sổ rồi). luci:
_mẹ ơi, bất công wá
WS:
_giờ đi bán hay ăn đập
luci:
_hu hu...
Hai anh em ra ngoài bán vé số. Arthas vì ham chơi và dê (trong truyện nó kể nha, tui hông bit), nên hông lo bán mà lo di chọc con gái nhà người ta. Trong khi đó, luci đi khắp nơi rao bán vé số.
_Ai mua vé số hông? Vé số khuyến mãi đây: mua 1 tờ, tặng 1 tờ, cho thêm 1 tờ,tính tiền...3 tờ.....
Nhờ cái miệng dẻo quẹo mà lici đã bán hết đống vé số
Muốn bit kết wả thía nào, xin đợi đọc tip phần sau, giờ tui phải đi học
oOo Cộng chung cho bài ở trên luôn oOo
Ráng xíu nẵu được 3 điểm gòi
yugi_hiro
12-06-2003, 21:28
Hôm nay yugi mạo muội pos bài lên để xin 1 chân ... sai vặt cho tờ báo Con viẹt cồ ( hic, hi vọng sớm được làm ... nhân viên của bổn báo )
1 BUỔI KIẾM VIỆC CỦA YUGI TRONG TOÀ SOẠN BÁO CON VIT CỒ
Yugi , tên nhà quê từ dưới quê lên kiếm việc hắn .. hoc vấn cũng ... giáo sư nhưng đổi lại rất .. khờ , làm gì cũng thất bại . Nhớ lại lúc làm trong quán mì , nhờ 1 vỏ chuối mà 2 tô mì gõ nóng hổi .. ập ngay vào đầu 1 lão .. có sân bay Tân Sơn Nhất ! Và ầm , ắnh bị cho dze ngay lập ức . Tức chí , yugi liền .. lên tỉnh .. học làm sang !
Sáng sớm gà gáy , yugi đập cửa xin vào làm việc , hắn ôm 1 con gà , 1 túi cóc , xoài chín , hic , dụ mấy cha trong toà soạn thì .. bá phát !
Cha bảo vệ nhìn anh chàng mặc áo quê mùa , cho vào , ( hic , tốn 1 nửa túi cóc , trù ông ta ăn vào mẻ răng , sưng mặt mày , sùi bọt mép ...)
Vô trong , cô thư kí Ruby kèm điều hành bước ra mời mình , hic sưóng qué . Vô băn phòng , cô ta bắt đầu hỏi những câu hỏi trắc nghiệm và ứng xử :
Ruby : Anh tên gì ?
Yugi : Tần Văn Yugi lúa
Ruby : Nghề nghiệp :
Yugi : Mổ gà , thiến heo , à , năm 12 có làm ruộng nhưng làm 1 cái gãy cuốc , hư máy cáy , trâu bị .. lở mồm long móng nên không dám đụng vào cày nữa !
Ruby :(hú hồn) Anh học vấn bao nhiêu ?
Yugi : À , tui học rất ngon à nghen , 3 .. năm 1 lớp nên hộc rất giỏi , lớn nhất lớp . Đến nay , tui đã học .. lớp ...6 rùi !
Ruby : hú hồn lần 2: À , anh muốn làm công việc nào trong toà soạn ? Chúng tôi đang cần 1 tay .. lao công chuyên nghiệp !
Yugi : Không , tui muốn làm ... phóng viên cơ !
Ruby : Hả ? Phóng viên cần nhiều trình độ lắm , anh nhắm làm nổi không ?
Yugi : Hic , mổ heo tui còn không ngán thì ba cái việc lẻ tẻ này thì .. xà gì !
Ruby :À , anh có thể nhận làm việc thử thời hạn trong 2 tuần ! Anh có thể làm ngày mai và nộp hồ sơ tại đây ! Nếu anh làmt tốt thì .. chúng tôi có thể suy nghĩ lại !
Yugi : Cám ơn cô ! À , "nhậu" cóc với mắm tôm nhé ! "Chơi " tới bến luôn !
Ruby : (rùng mình) À , tôi đang ... bận nên .. hôm khác nhé !
Nói rồi , cô thư kí .. chuồn sớm , gặp mấy "cha" như vậy sao mà chịu nổi !
Ngày hôm sau , yugi tẽn tò với bộ cánh nhà báo , hic , nhìn đẹp "chai " lắm đó chớ !
Công việc nàgy đầu là ... thu tin tức của 1 vụ .. đánh lộng ở trước .. Khám Chí Hoà (hic , mấy cha này gan ghê ) . Yugi đi thu tin liền !Và ... trong vòng 30 phút sau . Bài viết cảu yugi được đưa về cho đài bào "Con Viẹt Cồ " từ 1 y tá trong : Từ Vũ Hospital (hic kẹt quá , nhét trong đó đỡ )
Lo sợ , Ruby liền đến Từ Vũ coi chuyện gì gì đã xảy ra ?
Vừa vào , yugi nằm xóng xoài , máu me và ... thúi hoắc mùi mắm tôm ! Hỏi cho ra lẻ , vì .. lòng tận tuỵ nghề nghiệp , yugi can trường nhảy vào cuộc chiến tranh , vừa ghu chép và thăm dò các đối tượng kết quả là bài viết in trang nhất báo nhưng đổi lại là 1 ca cấp cứu .. làm đỡ trong TỪ Vũ !
Chúng tôi có phỏng vấn "chàng khờ ":
_Anh có nghĩ mình sẽ tiếp tục làm phóng viên ?
Yugi bức xúc kể :
_Con khỉ , đây là lần cuối tui ngu đến thế ! Úi da , có ai cho tui 1 công việc mà không có ... sẹo không ? Chuyến này lương cao nhưng ... bù hết vào tiền cấp cứu cả ! .......
.......t
mars_pluto
15-06-2003, 17:03
hey, bà con, đây là phần típ theo của tấm cám đây:
Nhờ miệng mồm dẻo wẹo mà luci đã bán được hit vé số, trong khi đó arthas ko những ko bán được tờ nào còn bị ăn tát nữa (oái, có người tức rùi, úi úi, đừng giết tui). Hic, và thí là arthas wyết định "chôm chôm" luci.
Arthas: trùi ui, anh bán hit rùi hả? Giỏi goá. Í chà, trên áo anh có vết son của chị nào kìa, anh đi giặt đi, níu ko về nhà mẹ xé` xác anh đấy...
Luci: ủa, dzậy seo, để anh đi giặt đồ, em cầm giùm anh tiền, nhớ hổng được lấy xài nha chưa
Arthas: ok
Luci đi giặtđồ, còn arthas ở lại:
_anh Luci đừng trách em độc ác, em dzìa đây.
Lúc luci giặt áo ra xong.
Luci: ủa ăn tát, em đâu rùi? hu hu, nó đi đâu rùi, trùi ui, mất hit tiền rùi.
Luci đang khóc thì bụt hiện lên hỏi:
_Luci vì sao con khóc?
Luci:bụt ơi, ăn tát em con đã lừa lấy hit số tiền bán vé số của con rùi, làm sao con dám về nói chuyện với dì WS đây, hu hu
Bụt: con xem trong túi còn đồng nào hông?
Lục tất cả các túi, luci phát hiện còn được...2000 mà hồi nãy anh chàng định ăn xén, luci:
_Bụt ơi, còn đúng 2000, giờ phải làm seo? Chắc tối nay con phải ngủ chuồng gà rùi, hu hu...
Thui, con đừng khóc nữa, con hãy lấy 2000 này đi mua 1 cục kẹo mút đem về cho dì của con, bà WS nổi tiếng hảo ngọt mà, bà í sẽ tha cho con, còn bi giờ ta cho con chiếc laptop này, có gì con cứ gửi mail cho ta, ta sẽ xuống giúp con, bi giờ ta đi đây.
Luci: dà, cám ơn bụt nhìu, bi giờ con đi mua kẹo đây.
..........................
_Mày đi đâu giờ này mới về, thiệt là hư wá, chắc lại đi ve vãn cô nào phải hông, coi bà xử mày ra sao đây. Hừ
_ Dì ơi, tha cho con, con có mua cho dì kẹo mút...
_Á, có kẹo hả? Sao hông nói sớm, thui vào nhà ăn cơm đi con. Nhem nhem, kẹo ngon wá, lần sau nhớ mua kẹo này nhé.
Đến đây thì bí đề tài, để từ từ nghĩ ra rùi kể, bye bà con nhé
Chiplucky
21-06-2003, 23:43
Do công việc làm ăn của tờ báo Con Vịt Cồ ngày càng phát đạt, tiền vô như rùa tiền ra như nước,... trong khi phòng mạch của bác sĩ Ruby dạo này kém hẳn đi không còn được phát đạt như trước nnữa nên Ruby mới tìm đến toà soạn đăng một mẫu quảng cáo như sau:
"Ruột Đài Loan chưa bom đã bể !
Sú bắp Nhật chưa ráp đã cong !
Bình xăng con chưa xài đã hỏng !
Tiền đã mất mà tật lại mang !"
_ Đó là một tác phẩm thi ca xuất sắc của một nhà thơ thiên tài sau khi đã đến phòng mạch của chúng tôi. Bạn muốn được những tác phẩm như thế, hoặc hơn thế nữa. Hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi có các bác sĩ Đông Tây y lẫn lộn, rất thích để điều trị các bạn nội ngoại, nội thì dùng Tây, ngoại thì dùng ta. Phòng mạch của chúng tôi có các danh y chính hiệu từ có bằng giả cho đến các bác sĩ chưa có bằng cấp và đang thực tập tài phòng mạch chúng tôi. Ở đây, các bạn sẽ đuợc chăm sóc tận tình như những tên tù chính trị, không chỉ thế các bạn sẽ còn được tìm hiểu thêm nhiều về cuộc sống trong tù. Bởi vì, chúng tôi, là những người đem mầm bệnh đến là niềm vui của chúng tôi. Với tấm lòng khao khát chữa không hết cho mọi người, chúng tôi những nhà y học những bác sĩ luôn một lòng tận tụy cho nền y hoc nước nhà.... Qua nhiều năm nghiên cứu, chúng tôi đã cho ra đời nhiều phương thuốc đặc trị gia truyền, bảo đảm ai đã từng xài qua sẽ không bao giờ quên được,.. đó là:
1> Do thị trường cho ra đời quá nhiều băng keo cá nhân, nhưng các băng keo này lại không được tốt cho lắm,.. chất lượng lại quá tệ. Cho nên, qua nhiều năm nghiên cứu, chúng tôi đã nghiên cứu thành công và đã cho ra đời một loại keo... KHÔNG DÍNH.... Loại keo này chỉ có một ưu điểm duy nhất là....KHÔNG DÍNH KHI DÁN, sẽ tạo việc làm liên tục cho các y tá liên tục dán vì không dính....
2> Bên cạnh loại keo DÁN MÃI KHÔNG DÍNH, chúng tôi còn nghiên cứu và cho ra đời nhiều loại thuốc... có hại cho sức khoẻ. Một bệnh viện luôn có uy tín trong lĩnh vực kinh doanh thuốc... quá hạn sử dụng. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các bạn từ thuốc viên cho đến thuốc nước, từ thuốc dán cho đến thuốc thoa. THUỐC QUÁ.... HẠN DÙNG. ĐÓ CHÍNH LÀ SỰ PHÁT ĐẠT CỦA CHÚNG TÔI, LÀ SỰ YẾU SỨC KHOẺ CỦA CÁC BẠN !. Dù sao cũng xin chân thành cảm ơn đã từng đóng góp vào sự phát đạt của chúng tôi, cho dù các bạn chỉ vô tình mua thuốc quá "đát" của chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn...... ^_^
Giám đốc: Ruby
Địa chỉ: Bệnh viện không số, phố không tên, muốn đến các bạn hãy vào đây: http://www.gamevn.com/forum gặp tổng giám đốc BM hỏi về bệnh viện này,.. sắp phá sản nên được tổng giám đốc ưu ái một chút truớc khi vào... thùng rác.... ^_^,...
TB: Do bệnh viện cần tăng cường an ninh chống lại các bệnh nhân quá khích. Chúng tôi xin trân trọng thông báo tuyển thêm nhân viên bảo vệ cho bệnh viện này,.. kính mong các em thơ và cụ già lão ấu tham gia.. với phương châm ngã người này người khác đứng dậy, từ trẻ thơ cho đến lão ấu.
+ Tiêu chuẩn: không nghe - không thấy - không biết các bệnh nhân nào đã đến với bệnh viện. Tuổi từ 1 cho đến 10 và từ 90 cho đến 100
+ Công việc: chuyên dùng những miếng carton che đậy tên tuổi những người đã dùng qua "sản phẩm" của chúng tôi. Khi cần, họ cũng có thể làm bảo vệ cho bệng viện cũng được,. tuỳ vào lúc thích hợp cho ra các nghề.... không thích hợp.
Tháng trước, lúc tui đang đi mua kẹo ăn, thì gặp 1 chuyện động trời, Nguyen Viet đang nắm tay dắt kiss đi chơi, hai người trông rất tình tứ, nghỉ là họ chỉ tình cờ gặp nhau, tui định lại chào thăm hỏi 1 cái thì họ bất ngờ mi nhau ngay giửa đường, thật kinh khiếp, rùi tên Nguyen Viet từ từ giở bàn tay lên để
trời, để làm 1 chuyện mà khỏi nói cũng biết, sau đó họ rụn xe chạy mất dang, để tui lại với vẻ mặt bàng hoàn, nếu tui nhớ ko lầm, thì kiss là vợ của BienTinh, sao lại đi chung với Nguyen Viet, nghỉ đi nghỉ lại 1 hồi,sau khi mút xong chục cây kẹo, tui tới nhà của Bien Tinh định hỏi thăm xem ra sao
_cốc cốc..có ai ở nhà không
_dạ, anh tìm ai đó- giọng kiss
_Bien Tinh có ở nhà không
_anh ấy bị xe đụng chết hồi qua rùi ạ, hu hu hu
_trời, tai sao lại như thế, cho tôi vào nhà được không
_ko, ko được...
nghỉ là có chuyện gì mờ ám, tui phá cửa xông vào thì thấy kiss đang ăn mặc, à à, hơi hot, thấy tui vào, chụp vội cái khăn che lại
_Bien Tinh chết lúc nào, sao tui không nghe
_thằng cha dô diên mất nết, cút ra ngoài ko, tui báo công an bây giờ-
nghe 2 tiếng công an, người tui đột nhiên rúm lai, nhưng vì lo cho Bien Tinh, tui lấy hết can đảm ra hỏi tiếp
_Bien Tinh chết mà sao chị chẳng đau buồn gì hết vậy, tui còn thấy chị đi chơi với Nguyen Viet lúc nảy nửa
kiss hơi giật mình, mặt tái lại 1 chút
_à, thì ra mày theo dỏi bà hả, bà thích thì sao nào, làm gì được bà
bổng nhiên, có ai ách xì 1 tiếng, từ dưới, ờ, dưới gầm giường phát ra,
_ai đó, ra không tao bắn-tui rút cây ná ra-
_ý, anh đừng bắn em, tội nghiệp, hu hu
Nguyen Viet từ từ hiện ra, vâng, đó chính là Nguyen Viet trên mình ko mặc gì cả, trần như nhông, khiếp quá, chổ nào cũng teo lai còn chút đỉnh như da boc xương vậy, chắc là dân ghiền si ke
kiss::thằng ngu, bò ra đây làm chi vậy, lộ hết rùi
Nguyen Viet:hic, mí người tha tha cho em đi
tui:mấy người đã giết Bien Tinh phải ko
Nguyen Viet: Dạ da
tui:nói, ko tao bắn
Nguyen Viet: Dạ phải ạ, cái này là do bà kiss biểu em làm ạ, bả chê Bien Tinh ko đủ kích cở, lại yếu lực, nên nhờ em giết nó, xong rùi thấy em mạnh quá, bả kết em lun, khổ chứ, hu hu
tui :thân hình èo uột giống mí thằng sike vậy mà manh cái gì, thân mình đã teo rùi mè "nó" còn teo hơn nửa
Nguyen Viet:sau khi cưới bả em mí ra nông nổi ấy chứ lúc truớc khoẻ lắm , thân hình chẳng kém lý đức bao nhiêu, hu hu...
mọi vịet đã rỏ ràng, tui báo cảnh sát bắt kiss và Nguyen Viet, tìm thấy xác của Bien Tinh bị chìm trong toalet, phải nhờ xe rút hầm cầu mới moi lên được, tội nghiệp anh chàng đào hoa yếu lực, chết quá thảm khốc, để lai căn nhà và toàn bộ tài sản ko ai quản lí, tui thấy tội nghiệp nên xài dùm luôn :lol:
Về phần kiss, bác sỉ nói có triệu chứng man man, đưa dzô trại tâm thần, đã trốn trại vào ngày hôm qua, ai thấy tránh xa, kẻo bị teo như Nguyen Viet thì ráng chịu, còn Nguyen Viet, đang xét xử tại toà án tối cao gamevn, mời bà con qua coi
bài phóng sự kết thúc
Dragonkiss
13-07-2003, 11:49
Những trò choi man dại của lũ sinh viên, níu ai đã từng là sinh viên ắt hẳn cũng phải nghe qua mấy cái trò này nhỉ !
Đầu tiên là đánh bài lột đồ, dĩ nhiên chỉ có ở sinh vien Nam
cuộc chơi bắt đầu khi mà trời đã vào canh khuya
.4 tên tụ tập lại ráng vơ lấy vơ để áo quần hay bất cứ cái gì có thể khoác lên người
.và khi cuộc chơi bắt đầu cũng là lúc những tiếng cười khả ố tự đắc của kẻ chiến thắng vang lên, sau đó là vẻ mặt cay cú của những kẻ sa cơ
..dần dần tiếng cuời trở thành tiếng hét, tiếng rú ghê rợn khi có kẻ nào đó chặt hẻohay ăn trắng
có nghĩ là thua phải lột nhiều hơn
và âm thanh đó trở nên cao trào không thể diễn tả bằng lời khi ba kẻ đồng loạt rú lên nhìn nạn nhân tiếc nuối lột đi mạnh vải cuối cùng
.Nhưng cuối cùng thì cã 4 tên đều trần trụi mát mẻ theo trường phái tự nhiên như nhau và không quên nhìn nhau với ánh mắt cảnh giác và cử chỉ khép nép
cuối cùng thì đến màn quỳ, lúc này thì 4 tên đều thay nhau lần lượt đứng tô hố cả lên chẳng còn gì để che giấu
.Nói chung là sinh viên mà không biết đánh bài lột đồ là hỏng đời trai !
Kế đến là màn mất dạy nhất của lũ sinh viên ở trọ
..3 4 tên chui rúc trong một cái xó xỉnh nào đó mướn phòng ở chung
nghĩ rằng như thế cho tiên nhưng ai ngờ cũng có vài trò chơi xuất hiện từ đó
.số là một số phòng trọ cửa Toilet không phải là cửa đóng ra đóng vô mà là cửa xếp bằng nhựa
..thế là khi nạn nhân le te cầm khăn, xà bông hay thậm chí cả giấy vệ sinh đi vào Toilet thì mấy tên còn lại nhìn nhau với vẻ hí hửng cao độ
.khi chắc cú rằng nạn nhân đã an toạ và đang ..thả hồn phiêu du trong Toilet thì bọn còn lại le te bò ra
chao ôi, tiếng nước chạy hay tiếng thở phì phò mãn nguyện làm cả bọn bên người như muốn thét ré lên sung sướng
thế rồi tên đầu đàn thò tay kéo cửa cái xoạch
thế là con mỗi trong trạng thái hoang dại đứng tồng ngồng nhìn ra, toàn cảnh đặc tả thân hình của nạn nhân lồ lộ ra trước mặt làm cả bọn như phá lên vì sung sướng
.đáng thương hơn một số nạn nhân còn đang ngồi trên bồn cầu khi dính phải trò này chỉ còn biết đực mặt ra nhìn rồi cười e thẹn
thế nhưng sau đó lần lượt từng tên trong phòng đều bị cú này, thằng nào tốt bụng nghĩa hiệp sau khi chime ngưỡng xong còn biết kéo cửa, một số tên tàn bạo thì mở ra ngắm xong rồi bỏ đi luôn
để mặc con mỗi loay hoay lết chân khúi núi từ bồn cầu ra khép cửa
hic..!
Dragonkiss
14-07-2003, 08:48
…….Nhớ năm xưa Gamevn là một cái chỗ lụp xụp nghèo nàn, nằm cạnh bờ kênh hôi thối bốc mùi xú uế…lúc ấy ít khách khứa tới chơi lắm…bởi vì vừa dơ vừa tởm thì ai vô mần chi…
…….Có lẽ ít member biết được cái domain hồi xưa của Gamevn ra sao nhỉ :
…….http://www.***.com/gamevn
…….Thế đấy, hồi xưa nghèo quá đâu có tiền nên BM nhà ta mới đi ăn nhờ ở đậu, kiếm được cái host trong hẻm…mà lại là trong cái hẻm thô tục nữa chứ…nhắc đến BM thì tiện thể kể luôn…hồi xưa BM thảm lắm, chạy ăn từng bữa một, hôm thì đi mót thức ăn bữa thì ngữa tay xin ăn, uống thì uống nước ao nước hồ, ăn mặc thì còn tội nghiệp hơn nữa…gom góp được miếng vải bố BM may ngay cái quần nhỏ để mặc…nói chung là che cái đáng che nhất, còn đâu thì đánh trần tồng ngồng năm này qua năm khác….tuy vậy cũng gom góp dựng được cái chòi Gamevn để kiếm ăn…!
…….Chịu nhục và nai lưng ra làm ăn từ ngày này qua ngày khác mà hỏng khá lên nổi…nuôi thân còn chưa đủ lại phải thêm con mèo thành tinh tự xưng là Hồng Sư Vương nữa, con vật này ăn khủng khiếp….tuy là tiểu hổ nhưng con mèo này xem ra cũng có chút đầu óc và chất xám…vì vậy cũng được BM thương nhiều lắm nên hay dắt đi dạo !
…….Đến lúc gần buông xuôi bỏ lại cơ nghiệp Gamevn lụp xụp thì ánh tà dương xuất hiện, Thái Dương Thần Nữa đã ban một đặc ân cho BM…lúc này cô nàng ẻo lã Sweetkitty xuất hiện….vốn là con nhà giàu có, đi xe @ (loại 1000đ một cái có thêm cục kẹo đó)..quần áo thì tanh tửi lúc nào cũng màu mè nhìn là muốn đục thôi…tay phải thì “mắt biếc” tay trái thì “nào mình cùng xoay” cứ vậy tít tít liên tục, mặt đi đường cứ vênh lên trời…sau này mới biết cô nàng bị trẹo cổ bẩm sinh chứ hỏng phải có ý chảnh !
……. “Giây phút gặp gỡ tình cờ” đó làm BM như muốn rớt tim bay lên chín tầng mây tựa như đang xài “Kotex có cánh ”vậy…thế rồi vô tình hơn cô nàng kiêu kỳ đỏng đảnh kia lại chui vào ngay cái ổ của BM….lần gặp gỡ thứ 2 này làm BM không khỏi ngỡ ngàng vì sau thời gian “cho mắt ai mãi tìm” anh chàng dường như hết hy dzọng gặp lại trong mộng…thế nhưng bây giờ cô nàng đã đứng trước mặt…ai ngờ được nàng đang đi dạo thì “hình như là mình….”, thế mới chạy ngay vào Gamevn mượn Toilet của BM.
…….Từ đó hai người wen nhao….tình yêu cũng từ đó mà nảy nỡ…lúc này thì con mèo thành tinh Hồng Sư Vương tư vấn cho BM là đào mỏ cô nàng Sweetkitty, BM phản đối kịch liệt nhưng khi nhìn lại đứa con tinh thần Gamevn của mình thì anh chàng đã xuôi lòng…thời gian đầu còn ngại chứ sau khi đã wen mùi thì BM mượn tiền của Sweetkitty tới tấp…bữa thì dăm ba trăm bữa thì vài chai….phần Sweetkitty thì yêu chàng sai đắm nên cũng răm rắp nghe lời !
…….Sau thời gian đào mỏ cật lực với những thủ đoạn và mánh khoé trời phú, BM đã có một số tiền kha khá trong tay, thế là kế hoạch xây dựng lại cơ ngơi Gamevn bắt đầu, anh ta chạy vạy cũng mua được cái host mặt tiền do người khác để lại với giá rẻ đến mức không ngờ (BM trả giá gần 2 tháng lận mà)…..vì thế domain bi giờ là http://www.gamevn.com ! Nhìn cũng sáng sủa ra phết…từ đó đi lên, chàng ta khuyếch trương đứa con tinh thần của mình mà trong đó có mồ hôi xây đựng, máu đổ xuống do lao lực và cả nước bọt đào mỏ Sweetkiity nữa….!
…….Chính vì thế mà chúng ta đã có cái Gamevn khang trang như hôm nay….để nhớ ơn Sweetkitty nên BM đã set cho cô nàng làm Admin cai quản, còn con mèo thành tinh Hồng Sư Vương do trung thành và có đóng góp ý kiến cho chủ nên cũng được ân sủng ngồi lên chiếc ghế Admin…!
…….Qua câu chuyện trên hy vọng các member hiểu được sự hình thành của Gamevn cũng như công lao và tâm huyết của anh BM….hy vọng các bạn tiếp tục xây dựng Gamevn vững mạnh để không phụ lòng cũng như mồ hôi máu vá nước bọt của BM !
Tôi phóng viên R-ILU của tờ báo "lá cải" đang ngồi uống ca phê nghĩ về cuộc đời sao mà sướng thế không biết, thì từ đâu đó vang lên một tiếng hét thất thanh.. à hóa ra là của thằng nhỏ bán báo.....
Tin nóng hổi đây... Tờ báo ConVịt Cồ đã trở lại.... với các thông tin nóng hổi đây... chồng giết con người yêu của vợ, đứa bé gái 2 tuổi đã cặp bồ với một chàng trai 3 tuổi ăn cắp tiền bố mẹ đưa chàng trai mua đồ chơi đây,... cô gái 18 quá phẫn chí vì người yêu bỏ đã cầm dao đến chém toàn bộ nhà chàng trai đi... và nhiều thông tin đặc biệt khác về các vụ "giết người, trả thù" đẫm máu mà bạn chỉ thâý trên báo Con Vịt Cồ thôi... mua nhanh.. mua nhanh.. kẻo hết bà con ơi....
Thật ngạc nhiên.. nếu tôi không nhầm thì ngài tổng biên tập arthas, một nữ sĩ chuyên viết về các vấn đề bạo lực trong gia đình và sau đây là bài viết của chị:
....Theo thống kê của ban dân số và sinh đẻ "quá kế hoạch" thì hằng năm cứ 1000 vụ đám cưới thì có 900 vụ li dị.. và đa phần các gia đình li dị vì một lí do thật khủng khiếp "vợ hành hung chồng, đánh chồng một cách thật tệ" ... các ông chồng vì quá uất ức, và không chịu nổi những trận đòn tàn bạo của vợ đã đưa đơn li dị ra tòa.. và đa số đều được chấp nhận vì các vị quan tòa cũng không thiếu gì các vết sẹo, vết mổ,.. hậu quả của các trận đòn tàn bạo của các bà vợ... Các ông chồng sau khi li dị thường sống một cuộc sống rất hạnh phúc.. điển hình tiêu biểu cho các căp vợ chồng tàn bạo này không ai khác chính là DragonKiss mỗi bộ đồ em bé (may là còn có đồ mà mặc) ... một mối tình đẹp như phim hàn quốc cuối cùng đi đến kết cuộc là li dị.. nhưng nhìn 2 người trong chẳng có ai buồn, cả hai bên đều cười hớn hở, và hôn nhau chào tạm biệt nhau lần cuối... đúng là phong cách hiện đại....... Ngoài ra còn một nguyên nhân dẫn đến các vụ li dị nữa là về vấn đề sinh đẻ... Vì sao ư?? .. là vì các bà vợ vì sợ mất đi thân hình lí tưởng nên nhất định không chịu đẻ, các gia đình hạn hữu lắm mới đẻ một đứa, thậm tệ hơn có một gia đình, hai cụ đã gần 100 tuổi mà nhất định cụ bà vẫn chịu đẻ con vì sợ mất "dáng chuẩn"... Vì vậy ủy ban dân số và sinh đẻ quá kế hoạch "quá kế hoạch" đã được thành lập và mục đích của họ là phải:
-Hạn chế các vụ bạo lực trong gia đình, nghiêm cấm các hình thức vợ tra tấn chồng....
-Bắt buộc các gia đình phải đẻ thật nhiều con, nghiêm cấm các hành vi đẻ dưới 2 đứa con...
Nếu ai vi phạm các điều luật trên, người chồng có thể li dị với vợ ngay lập tức mà không phải mất một xu "phí tổn" naò để đền bù hay đến tòa... Bộ luật vừa đưa ra có 1 tuần mà hiệu quả thấy rõ... các cặp vợ chồng thi nhau vào Hospital Từ dũ... với thai nhi trong bụng là 2 tuần (thế mới lạ)... và tiếng khóc ai oán của các ông chồng đã giảm hẳn, và theo tìm hiểu thì hóa ra các bà vợ đã nghiêm cấm chồng mình khóc khi bị tra tấn,.. mà thay vào đó là phải cười để mọi người bên ngoài không hay biết...
Người viết: DragonKiss- phóng viên tờ báo Con Vịt cồ
Đọc xong bài phóng sự của Kisscảm thấy cuộc đời không đẹp như mình tưởng và đã bất tỉnh ngay tại chỗ... vì vậy các trang sau của tờ báo con vịt cồ mới nhất sẽ được đăng tải sau.. mọi người đừng mua chi phí tiền....
Dragonkiss
14-07-2003, 13:23
.
.Thế là được 3 tháng rồi, từ cái ngày em xù đẹp anh để đi theo tiếng gọi chái tim em, từ ngày đó tới giờ không giây phút nào anh không nghĩ đến em cả, ngay cả khi đang buông rơi gánh nặng trong Toilet anh cũng khẽ giật mình và gọi thầm tên em.
.Nhớ ngày xưa đôi ta yêu nhao thắm thiết, thế mà chỉ dzì một chút tư lợi cá nhân em đã bỏ rơi thằng này để đi theo một thằng boy khác
.thằng đó có hơn anh ở điểm nào đâu, chẳng qua nó giàu hơn anh, nó học giỏi hơn anh và nó đẹp trai hơn anh thôi mà
.hỏng lẽ dzì dzậy mà em nhẫn tâm để lại vết thương lòng đang từng ngày vón cục trong tim anh hay sao em ?
.Tình anh rung rinh ngọn mía lẽ nào em nỡ chặt gốc bỏ ngọn sao
.bây giờ em đi xe hơi rồi đâu còn nhớ chiếc xe máy cũ kỷ này nữa, nhớ những ngày mưa xe tắt máy anh ngồi trên xe dồn số còn em hỳ hục đầy phía sau
lãng mãn thế kia mà em nỡ lòng nào
.
.Giờ đây ngồi đọc lại những bức thư em viết cho anh, tình yêu của anh nó cứ nhểu xuống từ mắt lẫn từ mũi
từng giọt từng giọt trông mà thương. Rồi những buổi chiều tà tụi mình thường tay trong tay đi
.lụm lon nước ngọt em còn nhớ không, đời sinh viên lận đận nên nhục quá cũng phải làm
.kiếm được đồng nào hay đồng ấy, cay đắng tủi nhục cùng nhau chia sẽ vậy mà em cũng dứt áo ra đi, chẳng lẽ bi giờ anh đi lụm lon nước ngọt một mình sao em
.quê lắm, đi hai người vẫn đỡ ngại hơn mà em
..!
.Ngày em nói câu chia tay sao mà bàng hoàng quá
..lời nói của em nhẹ nhàng mà sao anh nghe như tiếng bả chủ đòi tiền nhà vậy, giật thót và buốt nhói con tim
..Đang uống ngụm nước, nghe em nói xong phụt nước thẳng vô đống quần áo mới giặt
miệng phụt nước mà ở dưới cũng phụt nước. Anh đau nhói cõi lòng, bấy nhiêu ngày tháng bên nhau vậy mà em cứ làm như đi chợ vậy
.em đón anh về từ những năm anh còn là thằng sinh viên nhà quê
.bây giờ đã là 2 năm, em xài anh đến mức liễu chán hoa chê, nhuỵ rã hương tàn
.thế rồi bây giờ em nói câu chia tay. Đã có lúc anh nghĩ đến chuyện tự tử để giữ tấm lòng son sắc và trinh trắng với em nhưng
.hình như làm vậy hơi ngu, nên anh đã quyết định cầm cự tới ngày nào hay ngày đó vậy !
.Giờ đây anh đã không còn em bên cạnh nữa
cuộc sống buồn tẻ và hiu quanh bít pao
..ngồi nhớ lại những lần anh đàn em rống, thật vui vẻ
bây giờ chỉ còn anh trong căn phòng cô vắng !
.Thôi thì chúc em hạnh phúc bên thằng boy đó
.anh là cục phân chó giữa đường nên đâu dám mơ tưởng em sẽ hốt về bón cây
.
.Thôi nghe em, anh dừng type nghe !
.PS : à mà chiện này nữa, trong lần đi chơi 14-2 năm ngoái em có mượn anh 2000 mua 2 bịch nước mía (em 1 bịch anh 1 bịch đó)
.chỉ hy vọng em sẽ nhớ đến tình anh và cả 2000 em chưa trả nữa
tạm biệt em yêu !
gửi đai ca arthas, kiêm trùm buôn lậu, đầu đảng mafia
Nơi gởi: Biệt thự Kim Hoàng
Người gởi:hongtri
Nơi nhận:trại giam Chí Hoà
Người nhận:arthas
Thư gởi đại ca mafia
đai ca ơi, em rời khỏi mafia đã bao lâu rồi nhỉ, chắc cũng được mấy năm rồi, trong mấy năm đó, em ko lúc nào quên được đai ca, người đã dìu dắt em đi những bước dài trên con đường tội lỗi, người đã đem cho em cơm no, áo ấm, vợ đẹp, con ngoan, đối với em, đai ca là tất cả, là thần tượng của đời em
Có lẻ bây giờ đai ca cho là em nịnh chăng? tuyệt đối ko phải, em nói những điều này với tất cả tấm lòng chân thật của mình, của 1 thằng đàn em trung thành với đai ca nhất, em lúc nào cũng muốn tốt cho đai ca, muốn đai ca luôn đi trên con đường đep nhất
ấy ấy, đai ca đừng xé thư này, cho em phân tỏ vài lời cái đã, chắc bậy giờ đai ca giận em lắm, em nghĩ cũng đúng thôi, chính em đã báo cảnh sát bắt đai ca, đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản của đai ca, thậm chí, em còn cướp luôn vợ của đai ca, sống trong vinh hoa phú quý còn đai ca thì khắc khổ trong tù, nhưng em làm vậy cũng là muốn tốt cho đai ca mà thôi
đai ca thử nghỉ xem, chẳng lẻ đai ca định suốt đời sống trong tội ác thế này à, cứ trượt dài mãi trên con đường phạm pháp hay sao, chính vì sợ đai ca ngày 1 sa ngã, em mới báo cảnh sát bắt đai ca, không cho đai ca lại tiếp tục lầm lỗi nửa, còn chuyện tài sản à, em xin thưa với đai ca, có tiền bạc bên mình là rất nguy hiểm, chẳng may có trượm cuớp đột nhập vào nhà, cướp tài sản rồi giết đai ca thì sao, hay là có tài sản trong tay rùi, đai ca chỉ biết ăn chơi, không chịu làm việc, rôi khi hết tài sản phải cất bước xin ăn, đấy, em lo cho đai ca nên mới coi giùm, xài giùm và cất tiền giùm cho đai ca, đai ca thấy em tốt không
còn chuyện vợ của đai ca hả, cho em man phép nói thẳng, có vợ đẹp là ko hay gì đâu, nhất là khi vợ đai ca lại là hoa hậu thế giới, được ngàn người mến mộ, còn đai ca thì xấu ơi là xấu, mắt lé, răng hô, mặt seo, đã vậy còn bị chứng "không lực" nửa chứ, như vậy, trước sau gì con vợ của đai ca cũng phản bội đai ca đi theo người khác thôi, chi bằng để em ra tay chiếm trước cho, thế có phải hay hơn không
hy vọng là qua lá thư này, đai ca đã hiểu rõ tấm lòng chân thành của em, em luôn muốn cho đai ca những gì tốt đẹp nhất mà thôi, bởi vì em, là thằng đàn em trung thành nhất của đai ca, còn mấy thằng khác hả, hứ, tụi nó sau khi nghe tin đai ca bị bắt xông bừa vào nhà tù cứu đai ca, bị bắn lòi phèo chết hết rồi, đúng là lũ ngốc
thôi thư đã dài em xin dừng bút tại đây, chúc đai ca có những ngày tháng đẹp nhất trong tù
p/s: còn chuyện cái án của đai ca, 20 năm tù ấy mà, em đã bỏ công đút lót cả trăm triệu đồng, bây giờ nó thành án chung thân rồi, có như vậy, đai ca mới không bị nhiễm mấy cái thói xấu ở đời chứ, đai ca thấy em có tốt không nào
Theo bạn, DragonKiss là "con" gì?????
Kiss là phóng viên nổi tiếng của tờ Con Vịt Cồ...Qua những gì mà Kiss viết bạn tự hỏi Kiss là ai???? Sau đây là cuộc đời đầy sống gió của Kiss..
Kiss nổi tiếng trong giới anh chị là một người... không biết là nam hay nữ... sự xuất hiện của Kiss luôn là một bí mật... Với gương mặt thanh tú như trăng "tròn" (hơi hơi méo giống hình elip).. Kiss đã làm không biết bao nhiêu chàng trai đam mê si dại (phải nói gương mặt này ai nhìn vào cũng phủ phục dưới chân Kiss)... nhưng khi họ phủ phục thì tới 99% là bỏ chạy... vì sao ư.. đó là vì ... trước hết Kiss có bộ ngực của một tên sì ke, trừ mặt ra , cơ thể của Kiss như chữ I, với chỉ số ba vòng 60,60,60... vậy kiss là trai hay gái... không ai biết... chỉ biết sở thích của Kiss là mặt áo ba lỗ, và luôn luôn mặt quần ngắn để khoe "hai hàng chân ngọc" đầy lông lá , ghe lở, và gầy guộc của mình...
Giọng nói của Kiss làm cho mọi người không phân biệt được Kiss là boy or girl... một giọng nói ẻo là như đàn bà nhưng đôi lúc cũng gắt gỏng như đàn ông.. vì vậy để mô tả về giọng nói của Kiss người ta thường lấy giọng nói của PĐ ra để so sánh... Và một điểm lạ nữa trên cơ thể Kiss, mặt dù chân thì đen sì, đầy lông lá nhưng tay Kiss lại trắng trẻo nõn nà, bàn tay thon thả của Kiss lướt trên bàn phím vi tính thôi cũng đủ làm cho mọi người tan nát cõi lòng ( và hình như là tất cả mọi người từ nam đến nữ đều động lòng)... vậy chả lẽ Kiss là PĐ thật.. nhưng đừng tưởng vậy mà lầm...
Kiss có rất ít bạn bè, chỉ đi lại với tên Kevinme, Arthas, vì vậy cũng dễ hiểu là lí lịch của Kiss cũng không trong sáng gì... Nổi tiếng là một "tên đào hoa" chuyên đi "cưa trai", dụ dỗ không biết bao nhiều chàng trai mới lớn, đánh cắp tuổi thanh xuân trai trẻ của họ trong nhưng buổi chơi bời chát tán.. và Kiss đã rất nổi tiếng khi đã cưa được một bé trai vừa cất tiếng khóc chào đời... đứa bé trai ấy đã bỏ cả bố mẹ để đi với Kiss.. và đứa bé đó không có gì xa lạ .. chính là "em bé" Kevinme của chúng ta...và với thành tích này mọi người đã lầm tưởng Kiss là con gái... nhưng mọi người đã lầm...
Kiss cũng nổi tiếng cùng với Arthas trong các vụ được in trên báo An ninh thế giới, Công an thành phố... về các vụ cưa gái, dụ dỗ gái nhà lành... hai tên này đã từng mở một đường dây buôn bán gái qua Afghanitan, và gần đây là Irắc... nay từ khi còn nhỏ, hai tên này cũng đã vào sổ đen của các trung tâm giáo dưỡng, đào tạo từ xa, cai nghiện về nhiều thành tích bất hảo của mình... mới 2 tuổi, Kiss đã từng "ngủ chung" với một em bé gái khác.. và có những hành động thô bỉ hết sức khi đè lên em bé kia, không cho bé gái kia ngủ... lớn lên, vì tính khí khác lạ của mình, Kiss cùng với arthas "thả dê" linh tinh khắp nơi... từ một bé gái 2 tuổi, một cô thiêu nữ 20 tuổi, đến cả một bà già 200 tuổi, và hai tên này đã bị cụ ông (chồng bà lão 200 tuổi) thưa kiện vì tội sàm sở vợ người khác ngay trứoc mặt chồng... hai tên này còn bị thưa về tội đào mỏ để lấy tiền các cô gái 20 tuổi, và tranh sữa mẹ với các em bé 2 tuổi... Với các tội danh này Kiss đã bị coi là một tên côn đồ, thú tính, hung hãn... vậy không lẽ Kiss là con trai... có lẽ đó cũng không đúng...
Vậy theo bạn Kiss là con gì? Kiss không phải con trai, không phải con gái, cũng chẳng phải PĐ.... Làm ơn Kiss vào trả lời cho mọi người biết....
Người viết: R-ILU phóng viên tờ báo "lá cải"....t
Mâu thuẫn trong báo vịt cồ
Từ lâu, trong nội bộ báo vịt cồ đã có sự rạn nứt sâu sắc, nổi bật là những cuộc mâu thuẫn giửa các phóng viên với nhau, điển hình là kevinme và arthas, hể gặp mặt là họ gây sự với nhau chí chóe, xem nhau là kẻ thù truyền kiếp và rủa nhau bằng những từ ngữ thậm tệ
Để tui cho các bạn nghe 1 vài cuộc gây lộn của họ mà tui đã thu âm được:
------------------------------------
at:cái thằng kev này, cái bánh tui mới để đây đâu rồi?
kev:ơ, thằng này hỏi ngộ, cái bánh của ông ở đâu thì ông hỏi nó chứ sao lại hỏi tui, ai biểu ông bỏ nó bơ vơ 1 mình, chắc là nó đi kiếm bạn trai rồi
at:thằng này láo, ông ăn phải không
kev:chứng cớ đâu, nói xem, xííií!!!
at:hừ hừ, ông là thằng khốn, dzựt bạn gái tui chưa đã hay sao mà ông còn dzựt bánh của tui
kev:bạn gái ông giựt tui tui chưa bắt ông bồi thường mà ông còn nói nửa hả??? bây giờ ông tính sao, kể lể phải không, vậy tui nói ông nghe, cái thùng rác nhà tui sao tự nhiên biến mất tiêu hả, lại còn cái quần tà lỏn tui treo trước nhà tại sao lại mất, cục kẹo tui mới mua hôm qua ai chôm, 5 xu tui để trên bàn ai lấy???
at: ông có bằng chứng gì không mà nói vậy??vậy tô cơm chó nhà tui sao tự nhiên biến mất, nồi cám heo nhà tui sao tự nhiên dzông, rồi ổ bánh mì mốc để trước nhà đâu rồi, rồi....
-------------------------------
Cứ thế, họ cãi nhau liên tục từ sáng đến chiều tưởng đã thành thông lệ, mỗi ngày càng tăng 1 chút mà đỉnh cao là ngày hôm qua:
-------------------------------
kev:ARTHAS, ÔNG ĐÃ LÀM GÌ ĐỒ ĐẠC CỦA TUI HẢ???
at:làm cái gì mà la dữ vậy???
Trên tay kev lúc này là 1 cí quần jin teng beng, rách nát tùm lum chổ
kev:đồ tui mới mua hôm qua, tại sao lại ra thế này???
at:ông làm rách chứ ai, hôm qua tui thấy ông lấy kéo cắt mà
kev:mặc jin quá nóng nên tui khóet 2 lổ cho nó mát, có 2 lổ thôi giờ sao lại tùm lum thế này hảảaả?
at:chắc ông bỏ vô máy giặc nó làm rách chứ gì
kev:đừng đánh trống lảng, nhà tui không có máy giăc, và tui không bao giờ giặc đồ, đem ra tiệm cũng không
kev:hèn chi ông bốc tùm lum mùi ghê quá, có tắm mỗi ngày ko đó ông?
kev:tắm làm chi cho mệt, cũng dơ lại thôi chứ gì, mà nói lảng hả, cái này tính sao?????
at:tui phá đó, ông làm gì tui
----------------------------------
kev xông thẳng vào at, tay vung nắm đấm, nhưng trượt chân té, đập đầu xuống đất đứt mạch máu não rùi chết, at thấy dzậy, cười liên tục đến đứt hơi mè chết, tôi ngiệp 2 người...
arthas và kevinme đã được an tán trong thể tại nơi an nghỉ cúi cùng
đó là lí do tại sao bấy lâu nai, 2 người này ko viết bài nửa, còn kiss, sau 1 thời gian để tan 2 người chồng đã quay lại viết bài cho báo và đang khẩn trương kiếm chồng mới :mrgreen:
deathless
15-07-2003, 20:46
ủa sao hết nhanh vậy còn khúc cuối nữa mà chắc là không dám kể để tui kể cho nghe nha:
sau đó hai ngày đoàn viếng tang trong tờ báo đã tống tiễn hai người xấu số về với dòng sông của các vị thần nhưng một truyện bất ngờ xảy ra trên đường về với các vị thần hai thằng cha nằm trong mộ đột nhiên đứng dậy và tất tần tật mọi người đều sợ hãi lùi lại và không ai dám lại gần nhưng sau 30 phút quan sát thì có một người dám tới gần và hỏi sao hai người không đi luôn đi còn quay lại làm gì người đó là kiss hai người đó nói nói rằng còn một việc chưa làm nên không thể về được nên quay lại làm nốt luôn
kiss:còn chuyện gì mà về từ cõi giun đất vậy
arthas:tui còn chưa làm việc cuối cùng là chưa đánh trận cuối cùng với tên khốn HT này nên không thể đi được
kev:còn tui thì cũng chưa dần cho tên HT một trên nên không thể đi được
kiss:tại sao lại đòi đánh HT
arthas và kev:vì chúng tôi ra nông nỗi như thía nì là do nó đó mọi chuyện đều là do nó làm cả từ chuyện cái cục kẹo tới chuyện bạn gái đều là do nó làm cả đầu tiên chúng tôi cũng đâu có biết nhưng xuống dưới tjì diêm vương cho biết đó nó muốn chúng tôi đi để nắm chắc ghề tổng biên tập trong tay để dễ làm mọi chuyện của nó chúng tôi chết không can tâm nên đã mò lên để mang nó theo đây
sau đó rất nhanh at và kev lao tới HT nhanh như một xe điện(ma mà)tóm lấy tên HT rất nhanh rồi mang nó vào bụi nhét phân bò vào miệng Ht(tởm quá)đấy chính là cách hại người phổ biến nhất của ma xứ VIỆT mà có lẽ có bác còn chưa biết,tên HT chết nghẹn sau 2 phút cầm cự hơi bị lâu đấy như thía thì đám tang vẫn được tổ chức nhưng mà không phải hai mà là ba cái quan tài như dự định ban đầu còn chuyện ở toà báo từ nay đã có deathless nắm quyền tổng biên tập^_^
Dragonkiss
25-07-2003, 10:59
.Văn phòng chúng tôi xin giới thiệu với các bạn những loại hình mới
đó là những vấn đề liên quan đến sinh lý :
[b]oOoNhiều bạn gái than rằng tay chân họ có nhiều lông, nên rất ngại trong việc ăn mặc
cũng đúng thôi, lông lá thế kia thì biểu sao dám mặc quần lửng và áo sát nách được. Hiện nay có nhiều dịch vụ Wash Lông nhưng không bảo đảm chất lượng
nôm na gọi là tỉa lông. Dịch vụ chúng tôi có phương pháp mới lại rẻ tiền, bạn nào đến với chúng tôi sẽ được nhân viện của dịch vụ tắm rửa sạch sẽ, sau đó được đưa lên giường nằm
.phần nào được các bạn yêu cầu nhổ lông thì chúng tôi sẽ dán Salonpas lên đó
sau đó là áp dụng phương pháp giựt mạnh, bảo đảm lông lá không còn, vừa vệ sinh lại vừa rẻ và hiệu quả
.chứ dùng nhíp tỉa từng cọng lông một thì e rằng các bạn nữ với làn da nhạy cảm sẽ chịu không nổi !
[b]oOoTuổi dậy thì với những biểu hiện đôi khi làm bạn bực mình, và trên cả là mụn trứng cá
.điều này làm nhiều bạn thiếu tự tin khi giao tiếp
cũng đúng thôi vì mặt mũi toàn mụn xấu quoắc thì biểu sao tự tin cho nổi khi đối diện với người khác phái. Nhưng bạn hãy yên tâm, dịch vụ chúng tôi vừa nhập về một phương pháp mới. Đến với dịch vụ chúng tôi đầu tiên bạn sẽ được tư vấn và chúng tôi sẽ liệt loại mụn của bạn vào những loại mụn khác nhau (mụn cóc, mụn trứng cá, mụn lồi, mụn sẹo, mụn mủ
.)
.sau đó bạn sẽ được đưa vào phòng vô trùng. Tiếp theo bạn sẽ được nhân viên của chúng tôi quất cho 500cc thuốc tê và 200cc thuốc mê, cuối cùng các chuyên gia sẽ dùng bàn ủi chà lên mặt của bạn, da bạn sẽ rộp lên xì mủ nước
chúng tôi chỉ cần lột bỏ lớp da đó và bạn sẽ có lại làn da mới toanh trắng bóng như dùng Biorê vậy !
[b]oOoCác bạn, thường là những bạn nam hay mắc chứng hôi nách, điều này cản trở rất nhiều trong vấn đề tình cảm
.đơn cử có anh chàng Hồng Tri vì mùi hôi nách nồng nặc mà bị gia đình người yêu từ chối cho kết hôn nguyên do chỉ vì trong bữa cơm đó anh cứ chồm với tay gắm thức ăn liên tục, thế là nguyên cái cánh gà cứ thoải mái tõa mùi làm cả gia đình cô người yêu chịu không nổi ! Nhưng hiện nay vấn đề này không còn là gánh nặng khi mà dịch vụ chúng tôi vừa phát minh ra kiểu trị mới, chi phí hơi cao nhưng hiệu quả lại tuyệt với. Quý khách hàng sẽ được các bác sĩ phẫu thuật bậc thầy của chúng tôi làm phẫu thuật để nối liền phần từ vai tới cùi chỏ vào phần hông của quý khách
thế là từ nay quý khách sẽ chẳng còn lo về vấn đề hôi nách nữa, tại vì làm gì còn nách để mà hôi chứ
..ha ha ha ha !
[b]oOoCác bạn nữ muốn duỗi tóc thẳng nhưng không có đủ điều kiện, nhưng khi đến với chúng tôi bạn chỉ cần 10.000 để mua nước mắm là đủ, chúng tôi sẽ trét nước mắm lên tóc của bạn, sau đó dắt bạn ra chuồng bò và để cho con bò đó liếm tóc của bạn (trong thời gian chờ đợi sẽ có người tiếp chuyện với bạn, và bạn yên tâm
.tuy là bò đực nhưng chúng tôi đã cứa đứt rồi nên bạn sẽ không lo bị xâm hai đến thân xác
.). Sau chừng 15 phút thì bạn đã có mái tóc thẳng tuyệt đối, thêm vào đó nhờ nước miếng của bò nên tóc bạn sẽ có được độ ẩm tối đa
sau đó bạn sẽ được phát một phiếu VIP để mỗi tháng có thể đến với dịch vụ để chúng tôi cho bò liếm lại mái tóc của bạn, cái này hoàn toàn miễn phí !
.Hiện nay dịch vụ chúng tôi mới khai trương nên rất mong được sự ủng hộ của quý dzị, tiêu chí hoạt động của chúng tôi KHÁCH HÀNG LÀ VẬT THÍ NGHIỆM
.bảo đảm quý vị sẽ hài lòng. Mọi thắc mắc xin liên lạc với văn phòng tư vấn hoặc gặp trực tiếp Dragonkiss !
hehhe
Ăn hoài chán wé, Xực tui cũng muốn làm nhà báo đê, tui sẽ chứng tỏ khả năng của mình we câu chuyện sau đây.
Câu chuyện này xảy ra lâu lém rùi, cánh đây chừng vài chục giờ, í lộn, vài chục ngày, hồi đó tui còn lèm việc trong nhà thờ, thường được đi đây đi đó để truyền giáo đó mà.... (yêu cầu tối thiểu: người đọc phải hiểu sơ anh văn)
Tù trưởng bộ tộc người da đỏ lần nọ cứu được tui tức Ngũ Xực. Để trả ơn tui đã ở lại dạy Anh văn và truyền " giáo lý" cho tù trưởng. Một hôm tui với vị tù trưởng nọ ra ngoài rừng dạo, tui thấy 1 cái cây liền nói:
_This is a tree
Tù trưởng liền lặp lại:
_Tree, Tree, Tree
Thấy cục đá tui lại nói:
_This is a rock .
Tù trưởng liền lặp lại:
_Rock, Rock, Rock
Đi 1 quãng tới 1 bụi rậm chợt thấy có gì động đậy tụi tui bèn lại nhìn và bắt gặp 1 cặp nam nữ đang làm tình...
Tui bèn nói bừa để kiêng cử:
_They' re riding
Tù trưởng ko lặp lại mà móc súng ra bắn chết đôi trai gái... Tui bèn trách móc tù trưởng vì tiếc công mình đã truyền giáo lý cho ...
Tù trưởng nói :
_This is my bicycle ...
Hết rùi!!! Các mod thấy hay ko, nếu được thì cho tui vài exp mừng cái coi, tui sẽ đưa bài lên dài dài....
Hank Williams
28-07-2003, 10:23
Có gì sai đâu, nói chuyện vui thôi, nhân lúc không có gì nói :mrgreen:.
Sau đây là tin mới nhận, 1 phóng sự điều tra của phóng viên Kevinme về tình trạng "điệu" của cánh mày râu. Kevinme đã chọn Johnny là đối tượng.
Sáng sớm tinh mơ, Kev lẻn vào sân vườn nhà Johnny để bắt đầu bài báo cáo.
Johnny thức dậy, sau khi đã làm vệ sinh cá nhân như mọi người thì Kev thấy J bắt đầu dùng keo xịt tóc, rất cẩn thận, J vuốt ve mái tóc của mình khoảng gần nửa tiếng đồng hồ. Qua điều tra thì Kev biết được:
-Nếu ra đường đi dạo thông thường thì J xài Gel vuốt tóc.
-Nếu ra đường mà có đi xe tốc độ cao thì J xài keo xịt tóc để giữa nếp.
-J không bao giờ đội nón vì sẽ làm hư nếp tóc.
-J luôn xài dầu xả tóc sau khi gội đầu để giữ cho tóc mềm mại và óng mượt.
-Buổi tối trước khi đi ngủ, J thường thoa dầu dưỡng tóc.
-J đi hớt tóc mỗi tuần 1 lần.
Sau khi đã sửa soạn cho tóc thì J bắt đầu chọn quần áo thích hợp để đi ăn sáng. Bữa nay J dự định ăn bún mắm nên J quyết định chọn áo màu cà chua và quần màu nâu để thích hợp với môi trường hơn. Tuy nói là nói vậy nhưng J phải khó khăn lắm, vật lộn với tủ quần áo khoảng nửa tiếng mới chọn xong 1 bộ ưng ý. J đứng trước gương hồi lâu để chỉnh sửa lại 1 vài nếp nhăn trên quần áo.
Qua điều tra thì Kev thu thập được:
-J thường mặc đồ đặt may ở 1 tiệm quen.
-J không muốn mặc đồ may sẵn vì J không thích áo của mình bị rộng vai khoảng 1/2 cm.
Kế đến là phần nước hoa. Nước hoa mà J ưa thích là CK. Qua điều tra cho thấy J có rất nhiều loại nước hoa cao cấp như CK, Coco Chanel,.... J thường trưng bày chúng trên bàn vi tính của mình.
Sau khi mọi việc đã đâu vào đấy thì J bắt đầu đi ăn sáng. Kev tạm bỏ qua các tình tiết không liên quan, chỉ bám sát chủ đề.
-J xài kem dưỡng da mỗi ngày.
-Xài sữa tắm mỗi ngày.
-Xài sữa rửa mặt mỗi ngày.
-Xài kem trị mụn hầu như thường xuyên :mrgreen:.
-Trước khi đi ngủ thì J luôn thực hiện việc đắp dưa leo lên mặt :mrgreen:.
Kev đã kịp chụp được hình của J khi J đang đứng trước gương.
Đây là ảnh của Johnny trước và sau khi "make up":
Trước:
http://www.mp3-vn.com/forums/member/Images/voz5/727233038_Jb.jpg
http://www.mp3-vn.com/forums/member/Images/voz5/727233038_Jb1.jpg
Sau:
http://www.mp3-vn.com/forums/member/Images/voz5/727232033_appeton-b.jpg
tin đặc biệt về deathless
dealess, 1 con người đầy bí ẩn đã nghiễm nhiên lên làm tổng biên tập báo vịt cồ-tờ báo uy tín nhất trong những tờ báo đưa tin... bậy bạ. deathless là ai mà lại có thể leo được lên chức tổng biên tập báo, tài năng và phẩm hạnh của anh ta như thế nào, muốn biết xin mời các bạn đọc bài phóng sự:
deathless, thằng điên hay kẻ khùng
deathless sinh ra trong 1 gia đình dạng kha khá trong những gia đình thuộc hàng cùng đinh, 3 tuổi đã phải làm việc vất vả kiếm miếng cơm manh quần
bán vé số, lượm bọc, giứt đồ, xin ăn, bán thân
đủ mọI nghề
tuổi ấu thơ đầy chông gai bảo táp đã rèn luyện cho deathless 1 ý chí sắc thép,lòng dũng cảm và can đảm lạ thường, cách đây khoảng 4 năm trước, danh tiếng của deathless đã nổi như cồn sau bộ phim:biển lửa,lần đó, anh đóng vai nhân vật... gần chính, có nghĩa là phụ, lao thẳng vào trong biển lửa và tắm trong đó cả chục phút đồng hồ mà ko hề dùng bất kì kỉ xảo điện ảnh nào cả, sau lần đó, anh được mọi người ca tụng là diễn viên can đảm nhất thời đại, nhận hàng loạt giải osca và số tiền khổng lồ 10.000 đô, tuy nhiên phải nằm bệnh viện điều trị phỏng hết 3 năm và tốn năm chục ngàn đô...
...sau khi bình phục xin vào làm việc cho báo vịt cồ,công việc vệ sinh, nói thẳng ra là dọn toa let, rút hầm cầu..., đã nhiều lần được bầu chọn là công nhân vệ sinh can đảm do dám chùi bằng tay không mà ko dùng bất cứ dụng cụ gi
deathles sống như vậy cho đến ngày arthas và kev chết... trong deathless nổi lên lòng tham:làm chủ báo vịt cồ, anh đã dùng nhục hình :mrgreen: ép kiss phải kí giấy để lại toà soạn cho mình
rồI giết ngườI diệt khẩu
khi deathless lên nắm quyền, tờ báo ngày càng xuống cấp, deathless chỉ cho đăng mấy mẩu tin tức liên quan đến mình, tiểu sử của mình, hoàn toàn ko đá động gì tơí các tin bên ngoài cả, thỉnh thoảnh lại cho đăng vài hình XXX của chính bản thân anh :mrgreen: , khiến cho lượng độc giả của báo tuột xuống thảm hại...
Anh ta làm báo được 1 ngày thì ăn chơi cả tháng,móc tiền tờ báo ra tiêu xài xả láng, đạc biệt, có 1 lần, anh vung tiền(của báo) ra cưới 2000 bà vợ...sau đó anh được đưa vào bệnh viện điều trị chứng liệt dương hay còn gọi là bán dương bất toạI...
Sau tai nạn đó, deathless đã chuyển kiểu ăn chơi từ trác táng sang cờ bạc, hút chích... gớm, 1 ngày anh ta chích hút cả trăm mủi, đánh bạc 24/24 và liên tục thua đậm...vẫn đánh tiếp vớI hy vọng gở gạc...lại thua tiếp... cứ như vậy như vậy...anh ta cứ nướng tiền vô tư... chĩ chịu ra vê khi trên mình ko còn mảnh vải che thân... và kết cục thường bị công an bắt do vi phạm thuần phong mĩ tục...
cái gì cũng có giới hạn của nó, và tài sản báo vịt cồ cũng vậy... mấy trăm tỉ đô cạn sạch trơn chỉ sau vài tháng ăn chơi của deathless...
Tờ báo lúc này đang đứng trên bờ vực phá sản, deathless chơi liều lấy giấy tờ đất,nhà của báo đi thế chấp vay tiền ngân hàng vay được 5 tỉ đô vói hy vọng chấn chỉnh lạI tờ báo, trên đường về cơn nghiện nổI lên,anh ghé đi mua vài tép chích, rồI sẳn tiện vào sòng bạc gần đó, định đánh vài ván rùi dzìa,nhưng mau mê nổI lên thua sạch hết
thế là
tờ báo hết phương cứu chửa phá sản, nhân tài bỏ qua báo khác làm việc... deathless mắc nợ chồng chất... cơn nghiện nỗi lên...chủ nợ đến đòi tiền... anh quẫn trí nhảy cầu tự vẫn... nhưng do sở thích quái gở của mình... anh ta ko chịu nhảy cầu thường mà lại nhảy....cầu cá (chắc do anh ta nhớ mùi từ khi làm công nhân vệ sinh)ko ai đủ can đảm, và đủ ngu, nhảy xuống vớt xác anh ta lên cả.... để nó hoà tan cùng các "chất hửu cơ" trong ấy :mrgreen:
tộI nghịêp deathless
lạI thêm 1 ngườI nửa ra đi
..Để cho mọi người hiểu rõ hơn về Thư Giản, Kiss tui dù hỏng phải là người có quyền lực nhưng cũng xin viết một bài gọi là giới thiệu sơ qua cho bà con biết
tạm gọi là Tổng Quan Về Thư Giản :
++Đây là kho vàng của Gamevn, nơi đây thì bạn có thể đào bới vô số Exp nếu bạn có tài năng vì trong này rất dễ kiếm điểm
nếu điểm bạn đang âm thì hãy dzô đây mà lấy lại
++Trung tâm của những trò tạp nham
.là công viên của những thú ăn chơi hoan lạc bù khú
túm là tụ điểm để ăn chơi
++Tuy là kho vàng nhưng cũng là chiếu bác
một chút cao hứng bạn lảm nhảm trong này là sẽ bị mấy vị Mod đáng kính ra tay nghĩa hiệp, bút sa thì gà phải chết, bạn sẽ bị mất điểm
++Là nơi bạn có thể tìm lại cho mình một nụ cười khả ố bởi mức độ hài hước trong Thư Giản rất cao, từ những gì trong sáng cho đến những gì thô tục nhất đều hội tụ vào đây cả, và nhớ là không nên ăn uống gì khi đọc bài trong Thư Giản vì có thể bạn sẽ phun thức ăn lên monitor
..Kiss tui chỉ dám nêu một số điều vậy thội
những chuyện còn lại các bạn tự tìm hiểu vì đây là vấn đề tế nhị không nên nói ra
..Típ thao, Kiss xin giới thiệu những gương mặt nổi bật trong box Thư Giản
có lẽ chúng ta sẽ xuất phát từ hàng ngũ Mod
++HankHuyenh
.yes, đây là linh hồn của Thư Giản
đơn giản vì anh ta là Mod chứ chẳng có gì hết, trưởng ban văn nghệ
.nghe thì có vể bốc nhưng không như bạn tưởng
đây là cây sát điểm của bạn
lão ta là kẻ chuyên đi móc bớt điểm của bạn
++Seta
.vâng, là Mod dễ thương bởi cái rank của lão này sến quá mức cho phép
.có lẽ là một kẻ khoái Anime, vì thế mà lão rất hay mơ mộng
.nhưng cũng nên liệu hồn với lão này, lịt lịt mà đ*t ra khói đó !
++Ruby
.cô nàng Mod duy nhất
.xinh đẹp mĩ miều nhưng tội cái quá tàn nhẫn và ra tay ác độc
.đừng thấy cô ả nói chiện dễ thương mà lầm
ân hận đó
.nói chung khi cô nàng điên lên thì bạn hãy chuẩn bị tinh thần để tưởng niệm một số Exp sắp sửa ra đi
++Minhhieu83 : vâng, đây là nhân vật huyền bí nhất trong 4 vị Mod của chúng ta
hỏng bít anh ta làm nghề gì cả
.chủ một tiệm ăn hay là kẻ thống lính một ngôi miếu trá hình buôn bán gái sang các nước bạn láng giềng
.tóm lại phải đề phòng !
..Cơ bản đó là 4 người mà bạn sẽ đụng độ thường xuyên trong Thư Giản, vì sao
vì họ luôn theo sát và Nâng Niu Bàn Chân Bạn
..sinh tử của bạn trong Thư Giản là do 4 vì phán quan này
cẩn thận trong lời ăn tiếng nói với họ sẽ hay hơn !...nếu bạn biết skill Nịnh thì dễ sống nữa !
..Tiếp theo đây, Kiss xin giới thiệu một số anh tài cũng như khách đặc biệt của Thư giản
đa phần họ đều là Mod của các Box khác ghé qua chơi, hay thậm chí nằm lì ở đây luôn
++[H]oly[K]night : vâng
đây là Mod
.tay này giống như phường du thủ du thực vậy, chẳng biết nhà hắn là chỗ nào
nói chung nhìn hắn có vẻ gấu lắm
.là vị khách không mong đợi của Thư Giản
tiếp xúc nhiều bạn sẽ rợn người vì những từ ngữ mà hắn hay dung !
++Hikary : đây là Mod của Anime-Manga
.đầu óc tay nay có lẽ khá hơn tên HK lúc nãy, nhưng phần tư tưởng thì giống nhau
hắn là trùm câu bài, có cả áng văn chương bất hủ về việc câu bài, nếu bạn có hứng thú thì lien hệ với hắn á
..một đặc điểm nữa, qua box của người khác thì hắn phá tanh bành còn bên box của mình thì hắn lại là tên đồ tể chuyên trừ điểm !
++Nguyễn Việt
.vâng, cao thủ trong Gamevn, cũng là Mod, nổi nhất bởi cái level hắn cao ngất ngưỡng trong Gamevn
..lý do, chỉ vì hắn là phường vô công rồi nghề ăn rồi lên Net miết thì biểu sao, ăn nói tuy có dễ thương nhưng cũng là một tên phá phách ra trò
.tuy hắn ít vào Thư Giản nhưng hình như lần nào hắn bò vào là cũng có chiện để bàn
.
++Hồng Sư Vương
.cha này ít vào Thư Giản, và hắn vào chỉ là tham dò thôi vì hắn là Ạc-min mà
..lão này đầu óc cũng có dzấn đề, túm lại là phải đề phòng lão này, vì tuy chả hỏng có trừ điểm nhưng chả chính là người có khả năng đưa bạn lên bàn thờ ngồi tức là bạn sẽ có một vé free đi Phong Thần du lịch
++Arthas
.yeah, đây là tên hám gái bậc nhất của Thư Giản
chỗ nào có mùi gái hay mùi trinh nữ là hắn đút đầu vào, tiếp xúc nhiều bạn sẽ thấy năng lực của hắn rất cao
kể cả tài lảm nhảm của hắn nữa
..đến giờ Kiss vẫn chưa biết hắn là Mod hay member danh dự nữa !
++Kevinme
..đây là kẻ bố láo cao cấp trong này, hắn cùng hội cùng thuyền với Arthas, tên này vượt trội cũng do tài năng, ngòi bút mà hắn cho là sắc sảo
hay chính xác hơn hắn là kẻ nói móc và chơi shock người khác và bậc thấy
..tuy vậy cũng đừng có dại mà chọc hắn điên lên, hắn biết chửi thề đó !
..Đó chỉ là những gương mặt bạn sẽ đụng độ tại Thư Giản, vẫn còn một số người khác nhưng Kiss cũng hỏng tiện nói ra vì đó là bí mật, chẳng hạn như Kavana, Deathless, Thien-Xa-Halflife,
à wên nữa, còn cả Dragonkiss huyền thoại trong truyền thuyết Gamevn nữa
..
..Níu mún tìm hỉu thêm thì bạn có thể lui tới Thư Giản này dài dài
cũng xin dánh cho mấy tên hám gái là các bé trong Thư Giản thì xinh như mộng, nghe đâu còn có cả cái hội GÁI GIÀ NEO ĐƠN VÀ CƠ NHỞ nữa, tụ tập những mụ wá lứa lỡ thì lại rồi tự an ủi nhau
.hic hic
.hãy tự tìm hiểu thêm nhá
..pái pai !
-----------------
Dragonkiss
M . J . Iori
04-08-2003, 21:47
chà...em là lính mới của cái forum này....mới từ đầu đến đuôi lun....em từ lâu ơi là lâu đã nghe danh ba vị quậy phá của box này gòi...nhất là đỉnh đỉnh đại danh anh đờ ra gòn kít (nịnh anh ý mụt tý...anh ý đang làm mod ta^p sự :) )
vì anh kev và anh arthars đi mất tiu gòi...em còn nghe anh kev nói là lặn lun nữa kia....nên em viết đớn này ...xin được làm pv báo con vịt bầu...à...con vịt cồ
KÍNH GỬI TỔNG BAN BIÊN TẬP BÁO CON VỊT
Em tên là Trần văn M.J.Iori.....tuôi mới 19 hơ hớ
em có một ước vọng vô cùng cao cả là típ bước cha anh ở box thư giản này....và em nhận thấy ở đây người ta nói về mí anh trong báo con vịt là nhìu nhất....cho dù là ai cũng chửi mấy anh cả....nhưng mec kệ.....em quan niệm là người ta nói nhìu về mình là tốt gòi...còn nói gì thì kệ người ta...mấy anh hé...em cũng biết mấy anh khôn nạn lắm...mấy anh hư hỏng lắm...mấy anh..đồi trụy lắm...và mấy anh hay 35 lắm...nhất là anh kiss...người nổi danh là vua thay bồ và thay giới tính...vậy mà chả hỉu sao em lại thấy mê cái đức ấy......vì vậy vui lòng cho em vào cùng mấy anh
lý do mà sâu sắc nhất để em vào làm báo con vịt là....chả giấu gì mí anh...vợ em sắp sinh con gòi...mà mấy anh coi....gia tài em dành để di cá cược ai hơi đâu nuôi :oops: ...em vào làm là để tìm cơ hôi rao bán vơ +con em trên tờ báo mí anh đó ạ
nếu mấy anh đọc xong đơn gòi...mà vẫn chả cho em vào làm......mai em đem vơ em tới...quăng cho mấy anh nuôi....mấy anh mà không nuôi....thì em cứ để bừa đấy..thây kệ mấy anh
...KÍNH ĐƠN....
M.J.Iori
Tốt..dô luôn đi hen !...Kiss
Xenogear
05-08-2003, 16:33
vịt con
deathless
05-08-2003, 17:29
tin sốt về hongtri một thằng cha chơi xấu nhất gamevn hiện nay ai muốn nghe thì biết thì rửa mắt mà xem bài phóng sự có một không hai của tui
hongtri thằng khốn dĩ nhiên kèm theo chức xỏ lá và bán nhà không văn tự
năm hắn 1 tuổi thì bản chất của hắn đã lộ ra như mắt cú rồi,không như những trẻ em khác thích cầm bình sữa và nói bi ba bi bô mà hắn đã bắt đầu mang súng và dĩ nhiên là cái lưỡi không xương của hắn(nói hắn mở mồn ra cho xem thì rõ)mà trong súng đó dĩ nhiễn không có đạn nhưng việc gì tới rồi sẽ tới một ngày kia hắn tìm thấy những viên đạn của bố hắn và đi cướp nhà băng và không thể ngờ hơn hắn đã sát hại toàn bộ nhân viên của nhà băng đó dù họ đã làm thoã mãn cơn thèm tiền điên cuồng của hắn tất yếu của việc đó là bị truy nã nhưng không một ai dám đứng ra để mang hắn về.7 năm sau hắn trở thành một đàn em trong một băng nhóm tội phạm nguy hiểm với bề dày thành tích hắn nhanh chóng chiếm được vị trí cao trong băng nhóm và sau đó 10 năm thì hắn thành lập một cuộc đảo chánh có một không hai và lên nắm trùm để trở thành ông trùm trẻ nhất trong lịch sứ XÃ HỘI ĐEN chuyên mua bán ma tuý và có cả sòng bạc và nhà chứa(ghê quá)
Khi lên được chức trùm thì hắn đã không từ một thủ đoạn nào để kiếm tiền kể cả việc bán rẽ người thân hắn ăn chơi trác tán không hề quan tâm tới việc gì và hậu quả tất yếu sau những cuộc truy hoan và ăn chơi đó hắn dã bị mắc căn bệnh quái ác là"MALAY SI DA"mặc dù biết mình đã có cái quan tài tuổi 18 nhưng hắn vẫn mặc sức ăn chơi và cái gì cũng có giới hạn của nó tiền kiếm được nhờ những vụ buôn ma tuý hay là sòng bạc đều cạn dần sau 1 tuần lễ và các đàn em cũng không còn tín nhiệm hắn như xưa và không phục tùng nữa nên đã lần lượt ra đi chỉ còn một mình HT và tất nhiên là không còn cứu được nữa HT đã bị phá sản và ra đường ở và bị mọi người đánh đập không chút nhân nhượng vì những người này xưa đã bị hắn hại tan nhà nát cửa nhưng hắn vẫn không ăn năn hối cải vẫn làm những chuyện đồi bại(cái này khó nói quá mọi người tự hiểu nhà)hắn bị mắc thêm một căn bệnh hiểm ngèo nữa tinh thần của HT bị suy sụp hoàn toàn anh không còn tự chủ nữa đã lấy khẩu súng đã thấm nhiều máu của mọi người tự sát.Khi biết tin HT chết mọi người ai nấy đều vui mừng ra mặt và chính phủ có lệnh hôm đó là ngày quốc khánh toàn dân treo cờ và xác của HT được cho chung với rác quăng xuống biển vì nếu để thì mất cảch quan thành phố
he he he thế nào hả HT chơi tới cùng với tui luôn chứ
tay trong tay đi dạo trong ánh chiều tà của đất trời Gamevn
..! Hai người bên nhao rất tình củm
.nhìn bối cảnh thì y chang phim Hàn Quốc Tình Thù Rực Nắng trong đoạn Chơi-Xong-Dong lừa tình của cô nàng Hay-Xin-Hun
.
được một chầu hôn thả cửa như vậy thì mặt mày trắng bệch ra, ngớ ngần luôn hay sao ấy !
khủng hoảng cũng không có gì lạ !
---[H]oly[K]night
mi đi đâu đó
.hỏng thấy tụi teo đang đi dạo hẻ ?... BM rỉa mõ vào oang oác
.Tránh đường mày !
---Đúng đó
..tránh ra đi, cản đường tụi này làm gì
..ngứa nghề hả ? Quánh nó đi anh BM !....con bé Sweetkitty chem chép miệng rồi ngó phản ứng của BM
.
cho nên hỏng thể !
---Thôi
tha cho nó đi em
.không nên làm mất vui trong ngày hôm nay, em hen ! BM thều thào vớt vát
.
---Umh
thôi cũng được
tha cho nó đi
.mình đi thôi anh BM ! Sweetkitty nguýt cái vẻ mặt kiêu kỳ của cô ả về phía [H]oly[K]night
..
---Tụi mày đi đâu hả
..bữa nay một trong hai đứa bay phải bỏ xác ở đây
.! Lúc này [H]oly[K]night mới mở cái miệng nhơm nhớp của hắn lên
..nước dãi chảy ra từng giọt từng giọt trông phát ớn
.
nhà ta đã mún ngất rồi
..nhưng cũng ráng sức thì thào vài câu
---
à bạn [H]oly[K]night nè, bạn nói gì vậy, mình nghe mà hỏng hiểu
.thôi, phiền bạn tránh đường cho tụi mình qua hen !... BM vừa nói vừa nhìn [H]oly[K]night, ánh mắt BM nhà ta lúc này trông thấy nhợt nhạt phát thương, mặt thì xanh lét hỏng còn giọt máu
---Mày điếc hả
..tao nói là hoặc mày hoặc Sweetkitty phải bỏ xác tại đây
..!...
tung tăng chảy trên mặt mình thì cũng mặc kệ
.
---Anh BM, mặt anh sao tái nhợt vậy nè
..thằng [H]oly[K]night kia, mày làm gì mà ảnh trúng gió vậy hả
.đi chổ khác chơi nghe mày !... Sweetkitty vẫn tiếp tục đanh đá
phải lên tiếng
.
---
.anh [H]oly[K]night giỡn dzui quá hen
dzui quá Sweetkitty hen
.ảnh chọc tụi mình đó
hic
hic !...BM vừa nói vừa nói vừa cười gượng
---Ai giỡn mặt hả thèng kia
.mặt tao giống nói giỡn lắm hả mày !.... [H]oly[K]night vừa nói vừa phun nước bọt lổ chổ
..
---
à, dạ không
..mặt anh giống thú hơn
.á, không phải, ý em là mặt anh nhìn giống cái gàu múc nước
í lộn
.mặt anh nhìn ngầu quá !... BM nhà ta mất bình tỉnh nên líu lưỡi
.
---Mày chối giỏi lắm
tụi bay đâu, ra đi còn núp chi nữa !..... [H]oly[K]night vừa nói vừa vẫy tay ra sau
.
, giang hồ còn gọi là Nhị Cẩu Thần Quân
..
---Mày hỏng ngờ hẻ BM
hé hé hé !.... Arthas chỉa cái hàm răng hô của mình về phía BM và xả
..
như ngày hôm này
.
---Rề rà làm chi nữa lão đại
..cứa cổ 2 đứa này đi
.! Kevinme nhảy vô ứng chiến
..
thì lùn lé có đủ, thêm cái bệnh về đường răng miệng (hô, viêm lợi
.) vì vậy y rất ít nói chuyện
.mấy con nhỏ mù màu thấy ý như vậy tưởng là trầm tính nên khoái lắm
.
thì á khẩu luôn
.!
---Tụi mày chọn đi
.ai sẽ bỏ xác tại đây
! [H]oly[K]night vừa nói vừa cười khả ố
.
---Theo tao thì thịt cả 2 đứa nó đi
.2 đứa đều là Ạc-min
.giết bớt thì tụi mình càng khoẻ !.... Arthas lên tiếng
.
---Bụp thằng BM đi
.con bé Sweetkitty dễ thương bắt về làm hầu gái
.hé hé ! Tên hám gái Kevinme thọc vào
.
---Tụi mày điên hả
muốn giết thì giết cả hai luôn đi
..đừng chơi trò đó
.hic
hic
! Con bé Sweetkitty vừa nói vừa nức nở
.
---Hỏng được em ơi
phải tính lại thôi
.sắp đổi forum rồi, còn nhìu chiện để làm
anh chưa muốn chết
.hic ! BM thều thào vào tai Sweetkitty
---
..em cũng dzậy
hic
em cũng hỏng mún chết
.!...Sweetkitty oang oác ré lên
.
---Sao hả
.sao hồi nãy cô nói ngon lắm mà, giết cả 2 người một lúc luôn mà
.! BM nghe Sweetkitty nói xong thì gào lên quát tháo
.
.
---Ăn nói với con gái kiểu đó hả
..chết đi mày !.... Sweetkitty vừa nói vừa vung tay vã đôm đốp
.
bị tát tới tấp vô mặt như vậy
.có thể là đòn nghi binh của tụi nó
cả 3 tự giác đề phòng
---Nè 3 thằng kia, vô giết quách thằng này đi
..nó dám chửi tao nè
..cho mày chết nè, chừa chưa hả, chừa chưa ?...vừa nói với bọn của [H]oly[K]night Sweetkitty vừa tiếp tục tung đòn tới tấp vào mặt BM
.
vốn tiếng đanh đá chua chat đâu chứ
.
nằm một bãi ngay dưới chân mình thì hét toáng lên
..
---Trời ơi
.anh BM ơi, sao thế này, anh sao vậy
.tỉnh lại đi anh ơi
..! Sweetkitty khóc lóc, dường như cô chẳng nhớ mình đã làm gì
.nhìn sang bọn [H]oly[K]night nãy giờ đang đứng ngẩn người chứng kiến cảnh BM bị hành hạ, Sweetkitty lớn tiếng
..Lũ chúng mày đã đánh anh ấy phải không, lũ súc vật, tụi mày đi chết đi
.!
thê thảm
..
đứng ngoài chứng kến cảnh đại ca mình bị một con nhỏ quánh tơi bời hoa lá như vậy thì kinh hãi
.tụi nó cũng muốn chạy lắm nhưng nhấc chân hỏng nổi
...
ung dung bước đến trước mặt bọn chúng
---Bây giờ tụi mày tính sao hả ?..... đi chung với [H]oly[K]night cho vui chứ hả ?
---Em cắn cỏ lạy chị
.tụi em trót dại nghe theo lão [H]oly[K]night
.lão nói chỉ cần thịt đầu được anh BM hào hoa tài ba nhà ta thì có thể chiếm được cái Gamevn này, tụi em ngây thơ nghe theo
mong chị hai Sweetkitty dễ thương đây bỏ qua cho
..!...2 tên quỳ xuống van xin thảm thiết
.
Lúc này BM nhà ta đã tỉnh lại sau trận liên hoàn bợp tai của Sweetkitty
.mặt mày vẫn còn choáng váng, mặc dù bị người yêu quánh tan nát tắt nắng nhưng vì yêu dữ quá nên ngậm ngùi bỏ qua
---Tha cho tụi nó đi em
..mình thằng [H]oly[K]night chết là đủ rồi
..!...Death ngồi dậy cố thều thào
thấy tình thế có lợi nên chúng co giò chạy mất, nhưng lũ này vừa chạy vừa chửi oang oác vọng lại
.
---Hai đứa tụi bay nhớ đó
..tao qua bên mấy forum khác kéo anh em qua trả thù
..!
bỏ vô lục lại
.cô nàng móc ra 2 trái lựu đạn
.
---Á
đừng em yêu
.!....BM nhìn thấy kinh người rồi hết toáng lên
.
, chới với thế nào bị miểng găm giữa trán rồi cũng thăng luôn !
gặp gờ nhau lần đầu
------------------------
........Kiss
M . J . Iori
07-08-2003, 18:39
[size=4]......Môt ngày làm việc của ruby.........
hum nay phóng viên chúng tôi lại xin được phỏng vấn tay đôi với phóng viên ruby....cô vừa mới bước khỏi giuờng ra...tất nhiên là cô chưa chuẩn bị gì cả....đã vậy cô còn nói :...."ủa em tưởng ngày mai chứ......"
để theo đúng kịch bản chúng tôi đành phải nói:"......trông ruby sạch sẽ lắm mà"...mặc dù ai cũng phải đưa tay lên bịt mũi ......><
chúng tôi bước vào nhà và có cảm giác đang trở lại nước mỹ thời mà còn phong trào hippy...khắp nơi là quần áo vứt tung toé.....bám trên tường nhà là dâu vết của một cuôc ăn nhậu hôm qua và nhìu hôm trước.....ngay trên salon là xác một con mèo bị cắn lam nham bởi con ....người....hình như nó là nạn nhân của cuôc nhậu khi đang thiếu mồi....mặt dù rất tôi nghịp con mèo...nhưng chúng tôi vẫn phải dep nó xuông để có chỗ ngồi.....Ruby lúc này đang di đánh răng....nhân cơ hôi chúng tôi móc chai xịt phòng ra xịt lấy xịt để...mà vẫn không át mùi nổi ......><
bắt đầu phỏng vấn cô Ruby....nhà văn đanh nổi như cồn trên diễn đàn...
PV:thưa cô...hiện nay cô đang nổi như cồn...tác phẩm của cô ...được các bà bán xôi hết sức ưa thích....theo thăm dò mới nhất ...họ bảo...giấy của sách này gói xôi không bao giờ bị rách...cô có ý kiến gì không ạ
RB( che miêng ngáp):tất nhiên...hiện giờ tôi đanh ra sức cải tiến chất lượng giấy.....đó cũng là mối quan tâm hàng đầu của tôi.....nói với các bà bán xôi là cứ yên tâm nhá
PV: ơ...thế còn nôi dung tác phẩm ạ....cô cũng phải để ý đến nó chứ
RB:cha`....để ý à..tất nhiên là phải lo cho bao bì trước chứ...còn tác phẩm...chà....kệ mịa nó...lỡ mua gòi ...cấm trả lại (quả là tác phong giang hồ gốc)
PV:ơ...thế họ dở ra đọc thì sao ạ??
RB: thèng nào đọc mà không mua...thì có cái này nói chiện....tay móc ra một khẩu súng đen thui...phóng viên sợ wé....chui ra sau cái salon.....ở đây lại phát hiện ra môt con cún trong tình trạng y chang con mèo hùi nãy
PV:chi có thể cho đôc giả bít thời khoá bỉu một ngày của chi được không?????
RB: à....sáng 9 h dậy.........đi ăn sáng tới 11h (á...ăn gì như ...heo thế).......11 giờ...về coi phim lấy cảm hứng......12 h ăn trưa.....2 giờ đi vào trang hentai lấy tư liệu.....5h....ăn típ bữa tối(lại ăn)....6 h..lên vũ trường lấy nhân vật....khoảng 9 h tối...sau khi ăn một bữa ngoài đường..kéo bạn bè về quậy ..lấy không khí.....khoảng 1h sáng thì đi ngủ...đó...xong gòi
PV: vậy chị sáng tác lúc nào
RB: lúc ngồi trong toa lét :lol:
PV: hèn chi văn chương của chị đầy màu sắc và mùi vị
RB: wá khen...wá khen...à...nhóc con...hỏi cái dek gì hỏi lém thế...con bà nó...mới sáng sớm đã chôn rôn chả cho ai ngủ....hỏi gì nữa thì hỏi le lên gòi phắn cha nó đi......không thì bà nhét vào cầu tiêu đấy nhá
PV: DẠ DẠ.......em hỏi câu cúi....câu này dành cho quảng cáo ạ...hàng ngày khi chị tắm chị....dùng xà bông gì???????
RB:...tắm á...tắm là gì cơ?????
á...á....thì ra...chúng tôi không nói gì nữa ôm cặp chạy ra cái vù....hết dám ngó lại
phóng viên KEV gửi bài
:lol: :lol:
Teo tình nghi thèng ni là colne của kevinme...lịu hồn...Kisst
1 năm sau, báo vịt cồ dướI sự điều hành của anh hongtri đã làm ăn phát đat trở lạI, trở thành 1 trong những tờ báo lớn nhất thế giớI, nhớ cách đây khoảng 1 năm trước khi tên deathless còn lảnh đao, báo nì lụp xụp te tua tơi tả tan tac thấy mà thảm
lúc đó ai cũng nói là tờ báo này sống ko thọ, sẽ sớm phá sản thôi
thế mà từ khi lên nắm quyền tổng biên tập, anh hongtri đã biến nó thành 1 trong những tờ báo lớn nhất thế giớI, khiến ai cũng phảI nể tài anh, cần nói thêm rằng anh hongtri tuổI trẻ đep trai, con nhà giàu tính tình hiền lành tốt bụng luôn đốI xử tốt vớI mọI ngườI và
ăc
ăc
bùm
lổ mũi nổ văng 2 hướng
hum ni, cũng như mọI ngày, là 1 ngày làm việc bình thường của anh, anh lái mẹc-xi-đéc vi vu tớI sở làm
bước vào văn phòng để bắt đầu 1 ngày làm việc bình thường thì bổng nhiên có 1 ông già.. đầu tóc bù xù như cái ổ chuột
. áo quần rách te tua
mặc vô chẳng che được gì cả
lồ lộ
toàn thân bốc mùi chất hửu cơ..nói văn hoa là mùi xú uế
cặp mắt đục ngầu
hình như cha nì bị đục thuỷ tinh thể thì phải
cái miệng.. đầy ke
thấy gứm
nói túm lạI là ông già này chả dùng được chổ nào cả
_thằng khốn-ông già nói- mày còn nhớ tao ko mậy
_xin lỗi
cháu ko biết
cụ là ai ạ
_cụ cái đầu mì, teo là thằng deathless đây
mày dám wên tao à
_deathless, đâu già dữ vậy
vớI lại
chết rồI mà
nếu anh còn sống tớI nay thì chỉ mớI bước vào tuổI 35, tuổI đep nhất của ngườI đàn ông thôi
còn cụ
.có lẻ khoảng 7,8 chục tủI gì đó
đồ khốn
teo bị như vầy cũng tạI mì hai teo,,,cháu hạI cụ
.nhưng hạI cái gì
cháu ănở hiền lành phúc đức
ăn chay
tụng kinh
lễ chùa thường xuyên
có bao giờ gây sự vớI ai đâu
_mày còn nói nửa hả
lúc trước
.atu tìm tớI nhà mày mượn tiền
mày đuổI tao về
.hạI tao phảI nhảy cầu cá tự vẫn
_à
.lúc đó
cháu
à
cháu cho deathless vay 5 tỉ đô rồI ấy chứ
chỉ tạI ảnh ko biết dùng thôi mà
_dẹp cái kỉu xưng hô ấy đi
.teo là deathless đây, năm xưa vì đường cùng
tao nhảy cầu cá tự vẫn
.tự vẫn
ngu gì tự vẫ
.tao nhảy xuống trốn nợ thôi
thủ sẳn bình oxi dướI rồi
tao sống ở dướI suốt ngày
hết oxi thì tao lên thay bình khác
rồI xuống tiếp
tao sống 1 năm như vậy đấy
mày thấy mày hạI tao thas3m thương chưa
úi>gứm quá, sao ko lạI sông mà sống cứ nhất định phảI chui xuống cầu cá thế kia<à, đó là tạI ông mượn tiền nhiều ngườI quá chứ đâu phảI lỗI tạI tui đâu, tui đốI sử vớI ông tốt lắm mà, ông đòi vay 5 tỉ, cho mượn rồI đó
_nhưng teo đòi vay típ thì mày ko chịu
_lúc đó nhà tôi hết tiền rồi
5 tỉ đâu phảI là nhỏ lắm đâu
dẹp mày, tao hiểu rõ cái giọng để của mày quá rồI@#%#@$@#tên deathless xổ 1 tràng ra, toàn văng tục chưởI thề-
_@#$%@#%
_xin lỗI, ông hảy nói năng như 1 ngườI có học được ko
derathless lạI tiếp tục văng típ, cư xử như là 1 ngườI vô học.. à
hắn vô học thiệt
mớI lớp 3 đã bị đuổI vì tộI ko đủ IQ, hình như của deathless chỉ có 2 IQ thì phảI, hay 1 gìe đó, tóm lạI là rất ngu
ko có não
_$#@#$$%- deathles tiếp tục chửI, bảo vệ tớI và- tụI mày định làm gì teo hả, ngon vô đây, vô đây, úi úi, mấy anh tha cho em,em dập đầu cầu xin mấy anh, ốI oái, em nguyện làm trâu làm ngựa cho mấy anh suốt đờI, ui,1 nguyện chùi toa let miện phí cho mấy anh, em hèn hạ lắm, đê tiện lắm-quá đúng-
_thôi tha cho nó đi
tộI nghiệp
_hu hu hu
thằng hongtri
có ngon đấu tay đôi vớI teo nà, ỉ có bảo vệ rồI ngon hả,thằng hè, í mấy anh tha cho em
hic hic>suutttt ssiiittt,gứm<
_ok thôi, cho ông đáng trước đó
rồI deathless lao tớI tung 1 cú đấm vào mẹt anh hongtri, anh khom ngườI xuống né dễ dàng rồI định tung 1 cước vào bụng deathless, ko ngờ hắn học ai cách né đòn quái gở, thay vì lùi lạI thì hắn lại
. nhảy lên
thế là cước trúng ngay chỗ
. bộp-âm thanh wen thuộc khi trứng gà, trứng vịt bị bể vang lên, deathless hay tay ôm chặt miệng sùi bọt mét, tóc tai dựng ngược, nước mắt nước mũi chảy tùm lum-
thấy thương, anh hongtri quăng cho hắn 500 trịu đô: ông lấy tiền này chạy chửa thuốc men đi, còn bao nhiu về sống dưỡng già, đừng gây sự nữa
_mày
hự hự
500 trịu
ko đủ tiền cho teo uýnh đề
í lộn uýnh bà... Ùa ko chơi g
wên buôn bán
ừ buôn bán
buôn bán được chứ
mày đừng ép ngườI quá đáng
thêm đi
_như vậy đủ rồi
cút đi chổ khác
bảo vệ đâu
_ứ mày
.@#$#@-văng tục 1 tràng rồI hắn lết chục hơi tàn lao tớI đánh anh hongtri
anh tặng deathless thêm 1 cước nửa
hắn lạI nhảy lên và dính ngay chổ đó nửa
rồI té xuống
ngã vật ra đất
nằm chết
thê thảm quá
đầu tóc dựng cả lên
mắt lồI ra ngoài
lưỡI lè ra
.thê thảm quá
sau khi hắn chết, hongtri vốn ngườI hiệp nghĩa đã bỏ tiền ra làm machay cho hắn, xây mộ bia ở nghĩa trang đàng hoàn
đúng là ngườI tốt bụng xưa nay hiếm thấy, nhân nghĩa có thừa...lại đep trai tài giỏi
ặc...ặc
mộ của deathless xây chưa được bao lâu thì bị thien lôi hỏI thăm đánh nát bét ra hết, xáx văng tứ tung, chó hoang bâu vào cắn xé, ngậm xương
tộI nghiệp
chết roài mà cũng hổng yên
-----------------------------------------------------
đừng quậy nửa deathless, chọc giân tui tui làm vài bài nửa là hết ra đường lun à, liệu hồn đấy ke ke ke :cool:
Típ đi mày...he he...Kiss
Sự thật về việc mất tích của Ruby...
Ai cũng biết dạo này Ruby đã nhường lại chức cho Kiss.. mọi người nghĩ xem liệu đấy có phải là sự thật không... Ruby một tiểu thư ham thích công việc lại trao quyền cho một tên vô lại đầu đường xó chợ như Kiss..
Ngày 2/8: Tự dưng trong chữ kí của Ruby xuất hiện một dòng chữ "DragonKiss sẽ dùng nick của Ruby thay Ruby điều hành một thời gian" ngay lập tức mọi người đã nghĩ đến việc Kiss hack nick của Ruby.... nhưng làm sao một tên chỉ mới tốt nghiệp mẫu giáo lớn, chỉ có một thành tích duy nhất là đạt giải trong kì thi "Bé Dốt, Bé Hư", thậm chí còn bị nghi vấn là người bị mất chứng thiểu năng thời kì cuối lại có thể hack được...
Sau khi Kiss lên điều hành, Kiss luôn dùng nhưng lời lẽ quá khích, kích động, khiêu khích... lợi dụng chức quyền của Ruby ngay lập tức hắn mở lại các cứ điểm ăn chơi, cờ bạc, hít chích ở vùng đất từng được coi là bình yên nhất GVN: Thư giản.. Liên tục có nhưng tên côn đồ, máu mê cờ bạc, những con nghiện tìm về Thư giản làm tan nát vùng đất này.. Vẫn chưa có một ai trong chính quyền GVN biết tới vụ này, hay có biết thì cũng chưa dám làm gì.. vì làm gì có ai dám đụng đến Ruby, người được bảo vệ bởi tất cả các mod và admin nam trong diễn đàn... Vì vậy Kiss càng lộng hành.. Cái nick Kiss đã biến mất, bây giờ đi đâu Kiss cũng dùng nick Ruby.. vừa là để che thân cũng có lẽ là trả thù Ruby vì năm xưa đã khước từ Kiss.. Năm đó, vì quá phẫn chí, Kiss đã từ bỏ kiếp con trai, có nghĩa là thân hình phía trên là con trai, nhưng phía dưới thì.. Đó là mối nhục ngàn đời với Kiss và có lẽ giờ đây Kiss quay trở lại để trả thù cho mối tình đó... Bây giờ là vài thông tin mà tui , phóng viên R-ILU vừa thu thập được....
Tối ngày 10/8, Kiss ra khỏi nhà, đi lượt lờ khắp đường này đến đường khác, làm ra vẻ mình đây là điệp viên 007, cứ ngó nghiêng linh tinh, chắc sợ ai theo dõi... Nhưng liền lúc đó "Bụt ..bụt .. chát.. chát.." .. rồi một tiếng hét lên "Thằng dê này, ra ngoài đường sao cứ nhìn ngó linh tinh".. sau đó là tiếng đánh tiếp.. hóa ra Kiss nhìn đâu không nhìn.. lại nhìn thẳng vào cái chỗ không nên nhìn của một cô gái... đáng lẽ chỉ nhìn lướt qua.. đằng này Kiss lại nhìn quá thời gian quy định... bị đánh cho là phải...
Một lúc sau, Kiss bò dậy rồi đi tiếp, đến một căn nhà lạ hoắc thì Kiss dừng lại...quả nhiên không sai Kiss đã bắt cóc Ruby vào căn nhà hoang này, tui nhìn thấy cảnh tượng đó mà tưởng hồn tiêu phách lạc, mĩ nữ Ruby bị tên Kiss độc ác bắt giam, bây giờ nhìn nàng xác xơ không khác gì một tên ăn mày thứ thiệt.... qua lời nói của Kiss thì tui đã biết hóa ra tên Kiss đã không cho Ruby ăn, lúc đầu Ruby không có ý kiến, tưởng mình được dịp giảm cân theo ý muốn, nào ngờ nhìn nàng giờ đây không khác gì những người dân chết đói ở Châu Phi...thật tội nghiệp... ngoài ra da dẻ của Ruby cũng bị biến dạng.. chắc tại lâu ngày không được dùng mĩ phẩm dưỡng da... nếu tên Kiss không nói tên thì tui cũng không nhận ra, người tiêu điều trước mắt tui là Ruby.. quá căm phẫn trước hành động vùi nát, không có chút gì thương hoa tiếc ngọc của tên Kiss, tui định lao vào cho tên này một bài học nhớ đời,... nhưng vì bên cạnh Kiss còn có hai tên cô hồn nữa là Kevinme và hongtri nên tui không dám liều thân... 3 tên này âm mưu bắt cóc Ruby, với ý định lấy Thư giản làm nơi đảo chánh... lập đổ gvn, ý định của bọn chúng đã rõ... đó là tất cả những thông tin mà tui thu thập được... Việc bọn chúng lập đổ hay không tui không quan tâm... mà bây giờ là làm sao để cứu được Ruby ra khỏi tay bọn này.. người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén... Ruby bị bắt bởi mấy tên 35 này thì thật đáng lo ngại... xin mọi người ra tay cứu giúp Ruby...
Người viết: R-ILU-Phóng viên tờ báo lá cải...t
Silver Dragon
17-08-2003, 08:30
Phóng viên tự do xin post một bài nói về trang điểm:
Kiểu tóc giống Beckam ai muốn???
Các bạn thấy có thời kỳ Beckam đổi kiểu tóc liên tục ko?? Các bạn có muốn vậy ko??? Vậy thì hãy chuẩn bị poster ccác kiểu tóc giống Beckam, một cây kéo, một cái kiếng, một tấm vải bự.
1. Quàng tấm vải qua cổ.
2. Coi trong poster kiểu nào đẹp bắt chước cắt theo, cắt thoải mái.( Tóc đầu bạn sẽ thay đổi liên tục như Beckam)
3. Khi thấy còn ít tóc, thì có hai đường: 1. Cắt trọc luôn( Beck cũng có lúc để đầu trọc vậy??) 2. Ra tiệm nhờ người ta sửa cho đẹp
demonfoghter
17-08-2003, 10:28
_tui demonfoghter xin được làm phóng viên của báo con vịt cồ nổi tiếng ~!~
_tui vào gamevn đã được gần 2 năm nhưng vẫn chưa lên 1rd class game.tuy vậy tui vẫn khoái gamevn !
....tui xin được post một bài tường thuật về trận đánh quyết liệt giữa hai vị thần sơn tinh và thuỷ tinh để ra mặc toà báo !
xin được vào bài :
_từ khi cưới được MỊ NƯƠNG,ngày ngày được nàng chăm sóc bằng appenton weight gain nên SƠN TINH ngày càng khoẻ mạnh,ngoài ra còn đi làm cho tổng thống BUSH nên chàng có võ công cao thủ...còn THUỶ TINH thì do thất tình nên buồn bã,tối ngày ăn uống cho quên tình nên trở thành một tên khá to..nước da xanh hẳn lên đầy chất biển,nhờ vậy nên chàng được BENLADEN mời làm cận vệ,từ đó chàng trở nên hung bạo hẳn.
+sau đây là chân tướng của hai vị anh hùng này :
http://foolfish.chinaemu.net/iconpic/hs/hs03.gif
đây là SƠN TINH
http://foolfish.chinaemu.net/iconpic/hs/hs20.gif
thể hình của THUỶ TINH
....
hôm đó,là ngày 29/2 ,ở las vegas có mở một cuộc tranh tài dành công chúa hoa hậu diễn viên tài tử ca sĩ ĐIÊU THUYỀN.cô này sắc đẹp tuyệt trần,người mà đến cả sadda hussein cũng thèm muốn !
...trong đám anh hùng rơm có hai chàng to cao lực lưỡng,đó là ST và TT...sau khi nhìn thấy 2 người này,bọn rơm hẻo kia xép re,hết dám ở lại.
_với anh mắt câm thù,2 chàng nhìn nhau,lúc đó sấm sét rung trời,sóng biển cuồn cuộn,báo hại hawwai bị sóng biển của ST tàn phá...còn alaska bị núi tuyết của thuỷ tinh làm thành bình địa....!!!
_lễ vật của ST lúc đó là : voi chín ngà,gà 8 cựa,ngựa 9 hồng mau.
lý do gà còn 8 cựa là do ST mê đá gà,đem gà đi đá với cọp nên mới bị sứt 1 cựa... :lol:
_lễ vật của TT gồm : rồng chín đầu,thuồng luồng chín vảy,cá sấu chín đuôi.
xem ra lễ vật của TT đầy đỉ hơn....
....nhưng té ra ĐIÊU THUYỀN chẳng cần mấy thứ đó,nàng đòi hỏi một vài lễ vật như sau : dollar 9 triệu,hột xoàn 9 viên,xe hơi 9 chiếc...
...thế là 2 chàng đi tìm,và hẹn 3 ngày sau dâng lễ vật và cùng nhau quyết chiến một phen..xem ai có thể lấy được ĐIÊU THUYỀN..
ST thì muốn có thêm vợ bé
TT thì muốn có vợ cả để dữ nhà mỗi khi chàng đi quậy..
...hẹn các độc giả 3 ngày sau tui sẽ tường thuật tiêp`1 trận thư hùng này !
..
mong các phóng viên chấp nhận demon vào tờ báo !!! :o :o :o
Ok..tiếp tục săn bài đi hen..Kis
demonfoghter
17-08-2003, 16:10
_những yêu cầu của ĐIÊU THUYỀN ghê gớm vậy mà ST và TT vẫn có thể đáp ứng trong vòng không đầy một buổi...quả là cao cơ..đến con trai của tỷ phú bill gate còn không lo nổi nữa...không ngờ 2 vị anh hùng này có pháp thuật cao siêu thế !
_đầu tiên xin được nói về lễ vật của ST :
+9 triệu dollar được đựng trong một vali làm bằng kim cương,ngoài ra còn có 1 triệu chàng tặng riêng cho ĐIÊU THUYỀN 1 triệu để đánh bài chơi...điều đáng nói là 9 triệu tiền lễ vật của ST không phải U.S.D mà là D.A.P(đô âm phủ) cực kì cao giá,được xem nnhư là cao nhất thị trường hiện nay..theo ước tính thì 1 D.A.P đổi được 100 VND..wá xá cao !
1 triệu còn lại là D.L.G(đô lẹ để đánh bài),loại tiền này tuy không cao bằng A.P.D nhưng được cái là rất nhanh gọn lẹ..1 triệu là một tờ,còn muốn nhỏ hơn thì cắt ra là xong... D.L.G là đô để gamble mà !
+hột xoàn thì ST đã chuẩn bị đầy đủ,đặc biệt là 8 viên trong đó được làm bằng đá mặt trăng,một loại đá gọi là CAQ(cứng và quí),vì nó rất khó tìm,muốn tìm ra nó phải dùng máy khoan có mũi khoan bằng kim cương để chọc thủng lớp đất ở trên...1 viên còn lại thuộc hàng siêu độc...làm bằng 999999999999 hạt cát mặt trời pha với 1 viên cát biển VŨNG TÀU.
+khó nhất là 9 chiếc xe hơi thật dữ dằn...ST đã phải chọn lựa từng hãng.Nào là ford,toyota,honda,missupisi,xucapke...nhưng vẫn chẳng chôn được cái nào...thế là ST phải đến gamevn tìm kiếm thông tin...cuối cùng đọc được một quảng cáo xe hơi của báo con vịt cồ...ST mừng quá,tặng ngay cho báo CON VỊT CỒ 1000 VND :evil:
...ST đến tận VICE CITY để tìm mua xe siêu xịn của một băng nhóm trộm cướp được một tay tên là LANCE cầm đầu...ST đặt mua 10 chiếc 1000 phân khói....9 chiếc để làm lễ vật,1 chiếc còn lại để chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật với DT.
............
nói về phần lễ vật của TT
_chàng phải về biển HAWAII,lặn qua biển ĐEN,bơi tới VŨNG TÀU,đi thuyền đến ẤN ĐỘ DƯƠNG mới cướp đủ 9 triệu dollar...báo hại bị liệt lên danh sách siêu cực kì nguy hiểm của interpol.
_chàng phải đến tất cả tiệm vàng MI HỒNG trên nước VN để đặt làm 100 chiếc hột xoàn kích cỡ bằng 1 viên bi...làm thiệt hại đến 1000 con TRAI ngày đêm nhả hột...
_chàng cũng mua đến 10 chiếc xe hơi 1000 phân khói ở tận thành phố xác ướp...những chiếc xe của chàng có bánh xe được làm bằng vải quấn xác ướp,đảm bảo không bao giờ xì.cho dù có cán 100 cây đinh một lúc...!!!
...........
_sau khi nhận đủ lễ vật của 2 chàng, DT không biết làm sao,lấy ai bây giờ ? sau 2 ngày phân vân...nàng quyết định cho 2 chàng quyết đấu một trận thật là lớn lớn lớn để xem ai có thể làm chồng nàng..
_thế là nàng liền bấm số 911 để mời trọng tài siêu nổi tiếng corona của nước Ý về làm trọng tài danh dự cho trận đấu này....thế là trận đấu sẽ được khai mạc sau 3 ngày nữa....2 vị anh hùng còn thời gian là 3 ngày để luyện tập....!
ai sẽ chiến thắng đây ? số báo kì sau sẽ cho bạn biết ! bây giờ tui đi moi tin tiếp !
demonfoghter
17-08-2003, 17:40
_thật bất ngờ...trong vòng không tới 3 ngày,2 vị anh hùng đã muốn chiến đấu ngay lập tức...sau 1 ngày tập luyện.,cả 2 đến chỗ trọng tài và nàng DT xin đấu sớm...
_thế là họ được chắp thuận ...ngày hôm sau họ có thể ra sân đấu ...thật không thể tưởng tượng được là 2 vị anh hùng này có ý chí mạnh mẽ thế...không thể đợi đến 3 ngày,muốn đấu càng nhanh càng tốt !
.......
một ngày đã qua...và trận đấu đã đến..thưa tất cả đọc giả,giây phút mà không ai không mong đợi đã đến...trận đấu giữa ST và TT
_được mời làm khán giả có tập thể đội MU,ngoài ra phải mua vé,giá vé khá bèo,50.000 USD một vé 1 người...
.....
trận quyết chiến này chia làm 3 phần,chứ không như xưa chỉ có đánh nhau không,chán lắm..thế là trọng tài corona đã cho đấu 3 phần.
+phần 1 : bóng rổ
+phần 2 : đua gà
+phần 3 : chiến đấu đối kháng.
...
sau khi biết được các phần đấu,cà 2 anh hùng liền sửng sốt...vì họ quá bất ngờ...họ cứ tưởng rằng giống như xưa,chỉ đánh nhau 1 trận là đủ...nào ngờ lại có bóng rổ rồi đua gà,cuối cùng mới là chiến đấu..
_thế là cả 2 đều xin dời lại ngày thi đấu để có thể tập luyện thêm...
được sự chấp nhận của hội đồng..cả 2 quay về,bỏ sau lưng một bầy người đang tức giận vì tiếc tiền vé !
...thế là tui lại phải đi về chờ ngày mốt mới có thể viết tiếp...vì ngày mai cả 2 phải đi tìm huấn luyện viên bóng rổ cấp tốc !
....và ngày mai tui sẽ phỏng vấn trực tiếp quá trình tập luyện của 2 vị anh hùng này !
mong đọc giả thông cảm !!!
:cry:
Hai bài nì tạm ổn...típ đi nào...Kiss
demonfoghter
18-08-2003, 14:26
_thế là cả 2 anh hùng đều tìm đến với NBA...nhưng không học chung,vì 2 tên này thù nhau lắm mà...ngay từ xưa đã phải tranh dành nhau rồi vu6 MỊ NƯƠNG rồi...
_ST đến với đội lừng danh CHICAGO BULLS..nơi đây chàng được sự chỉ dạy tận tình của MICHEAL JORDAN...sau đây là quá trình tập luyện cấp tốc 1 ngày của chàng :
+tập động tác cơ bản :
_jordan cho chàng tập thế chuyền bóng và bắn rổ.ban đầu ST làm rất tốt,nhưng vì là thần nên chàng có một sức khoẻ khủng khiếp,bằng đến 1 chục con khủng long gồm lại...trái banh bóng rổ nào cũng bị chàng làm thành trái banh tennis.thấy không ổn,jordan đề nghị liên đoàn làm một trái banh cấp tốc bằng kim loại pha với 1 tấn cao su...và quá trình tập luyện tiếp tục.ST đã phải tốn 5000 D.A.P với trái banh này !
_chàng chuyền bóng vào tường,bóng không đàn hồi trở lại mà nằm cứng trong bức tường,thế là phải dùng tường sắt mới tập nổi...rồi chàng bắn rổ,bắn rất đúng tư thế,tay thuận đặt 90 độ,tay còn lại dịnh hờ,dùng lực đẩy của đầu gối,cổ tay vũ mạnh...bắn ! nhưng bóng không vào rổ mà lại làm thủng cả một chiếc tàu vũ trụ nằm ở ngoài quỹ đạo mặt trời...thế là phải đến cho người mặt trời thêm 50000 D.A.P.
_thế là jordan đề nghị nâng rổ cao lên 10 M...vì nếu không,ST úp rổ khỏi cần nhảy,điều đó sẽ làm các cầu thủ NBA chán nản...1 giây chàng tập một bài...xoay đĩa,qua người,ném kỹ thuật....thế là chàng đã trở thành một cầu thủ SUPER NBA.....nhưng chàng chạy không được ngọt và nhanh cho lắm..
........
_nói về TT...chàng đến với O' neal để học bóng rổ...cũng như ST,chàng phải tập với bóng siêu đặc biệt,dụng cụ cũng cực kì ghê gớm,bảng rổ cũng cao thất thường...
chàng vì quen sống dưới biển nên luồn lách rất lẹ,lẹ như con thuồng luồng ấy...chỉ có điều là ném rổ không được mạnh như ST,vì thuồng luồng làm gì biết nhảy....
.........
_và rồi 1 ngày đã qua,cả 2 trả tiền công cho 2 huấn luyện viên này....tốn hết 100000 USD.....ai cũng trở thành tay cao thủ của NBA,,nhưng mỗi người có một khuyết điểm...ST xoay trở còn chậm, TT bắn rổ còn yếu..
_và ngày mai sẽ ra sao đây :?: nhớ đón xem kì tới !
demonfoghter
18-08-2003, 14:59
_ngày đấu bóng đã đến...cả hai vào sân..
_sân bóng kì này rộng hơn thường lệ ,rổ cũng cao hơn...đến 10 m.
_khán giả chật kín,đông hơn khán giả dự trận chung kết word cup đến 100 lần...và khán đài được bảo vệ bằng 1000 tấm thuỷ tinh chống đại bác để phòng khi bóng văng trúng khỏi có ai thiệt mạng.
.........
trọng tài cho trận đấu bắt đầu,trên khán đài rùm beng tiếng la hò,cá cược...nào là ST ăn,TT ăn...tiền nhiều ăn nhiều...tùm lum hết..trận đấu được truyền hình trực tiếp trên tất cả các đài..VNN,HBO,MOVIESSTART,và hàng triệu đài khác ngoài THÁI DƯƠNG HỆ......
_bóng được tung lên từ giữa sân bằng một máy hơi được dùng để bắn bomb nguyên tử,vì trái bóng này nặng bắng 10 toà nhà cao tầng của NEW YORK.
+ST với thể lực của thú rừng nhảy lên đón bóng,TT vì là gốc biển,mà dưới biển thì đâu có đủ sức để nhảy,đành nhường cơ hội giữ bóng cho ST.
+ST dằn bóng trước sự truy cản rất quyết liệt của TT..TT nhanh như sóng biển,gọn như suối, gây khó chịu cho ST rất nhiều..ST phải dùng 1009 kỹ thuật của jordan dạy mà vẫn chưa qua nổi TT..rồi chàng dùng đến sức mạnh của mình ,dằn bóng qua bên phải TT,rồi đồng thời dùng vai để chặn TT....vì qua nôn nóng lấy bóng ST,TT nhào vào dùng tay nhanh như cá định xớp trái bóng trên tay ST,nào ngờ lãnh đủ cái vai to như núi của ST...khiến chàng vang xa 10 m...ST lợi dụng tung một cú bắn rổ cực kì chính xác nhưng quá mạnh làm rơi cả cái rổ làm bằng kim cương..
+thế là phải stop trận đấu,sữa chữa lại cái rổ...rồi lại tiếp tục với cái rổ được làm bằng đá mặt trăng...và bàn thắng vừa rồi ko được tính.
+lần này với sự nhanh nhẹn của mình,TT cướp được bóng,dằn nhanh như hoả tiễn,chớp mắt đã vào vòng đỏ của ST...ST vì chậm chạp hơn TT nên không theo kịp...thế là để cho TT thực hiện 2 bước lên rổ...tiếng hò reo vang lên...rồi lại kết thúc bằng tiếng la hét : "ê thằng thuồng luồng kia,yếu quá vậy cha !!! bad man...!"
+bóng không lên tới rổ mà chỉ xem chạm váo phía dưới của bản rổ.....vì TT có lực bắn quá yếu mà...
+thế là ST cướp được bóng,tiến thẳng đến phần sân bên kia,nhanh như tê giác và đầy uy lực như voi....nhưng vẫn chưa thể an tâm vì có một vcon thuồng luồng nhanh như điện đang chạy sau lưng...chàng lập tức tung một cú bắn rổ ngoài vòng 3 spt.....và...."3 điểm cho ST !
+ST đã ghi được 3 điểm đầu tiên....trận đấu tiếp tục,TT tức giận,cố gắng bật cao lấy bóng nhưng vẫn không thể nào bằng ST,ST tiếp tục tiến về phía rổ của TT..chàng định thực hiện một cú SLAM DUNK ???
...nhưng không thưa các bạn...TT đã kịp thời lấy bóng ngay trong tay ST,động tác này chỉ diễn ra trong vòng 1/1000 s....quá nhanh..còn hơn là tên lửa hột quẹt !
+TT chạy rất nhanh,nhanh kinh khủng,chưa chớp mắt đã đến vòng 3 điểm...TT rút kinh nghiệm,dồn nội công vào tay phải vốn là tay bắn rổ của chàng...tuyệt chiêu "bắn rổ dưới nước"..bóng bqay nhẹ như bọt nước...từ từ rơi ngay vào giữa rổ...thế là 3-3.
+trận đấu tiếp tục....cả 2 tranh bóng,lần này TT cướp được bóng vì ST chưa định thần sau bàn thua lúc nãy...nhưng rồi chàng đành phải trả bóng về cho ST....vì ST đã kịp lấy lại ý chí cọp và nhanh chóng cướp bóng..tung một cú úp rổ từ dưới nửa sân...từ nửa sân nhảnh lên tới rổ..đích thị là chiêu "beo báo vồ mồi" nổi tiếng cao siêu...thế là 5-3..
....
_rồi tưởng chừng như tỉ số hiệp một là 5-3..ST dẫn trước..bỗng nhiên TT dùng kỹ thuật,đánh lừa ST bằng một cú xoay đĩa điệu samba...rồi chạy nhanh tới rổ, dùng nội công,bắn một cú thật ngọt..bóng lại vào rổ...!!!
......
thế là hiệp 1 kết thúc...cả hai huề 5-5....tui sẽ tiếp tục thông bào khi hiệp 2 bắt đầu sau 24 tiếng nữa !t
@KYSIKHONGDAU@
19-08-2003, 11:14
Heeeeee ........ sau đây phóng viên @KYSIKHONGDAU@ vừa từ chiến trường Irăc thực tập về cũng xin góp một bài phóng sự nóng hổi , đảm bảo vừa thổi vừa đọc :[/size]
[size=4]TÌNH TRẠNG ĐÁNG BÁO CÁO CỦA CÁC LOÀI THÚ QUÝ HIẾM TRÊN TOÀN NƯỚC VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ TRÊN FORUM GAMEVN NÓI RIÊNG !!
[size=2]Theo tin chúng tôi vừa nhận được thì tại rừng quốc gia Tugi (Thư giãn) đã phát hiện ra một số loài động vật quý hiếm , vẫn chưa có mặt trong sách Menu của hàng thịt rừng ( :mrgreen: :mrgreen: ) , sau đây chúng tôi - những người may mắn - xin tường thuật lại cuộc gặp với những con thú wý này.
1. Phượng Hoàng Ruby : đây là một trong những loài Phượng hoàng quý hiếm nhất , theo kết luận của các nhà khoa học trên toàn thế giới thì loài này đã tuyệt chủng từ vài tỉ năm trước ... không hiểu sao lại xuất hiện ở thời đại này ??
Ruby là loài Phượng hoàng lửa trong truyền thuyết, toàn thân phủ một lớp lông choé ánh màu lửa, có thể nói đây là một trong những loài vật vĩ đại nhứt mà thượng đế đã nặn nhầm ra (?? ặc ặc ??) ... không những hình dáng đẹp mà Ruby bay cũng rất đẹp, mỗi lần đập cánh là theo sau hàng vạn đốm lửa ti li lan toả, tạo cho ta cảm giác như được chiêm ngưỡng một cây pháo hoa di động ..... và ngoài ra, thịt Ruby cũng rất ngon , theo sách Cổ Truyền Ẩm Thực Ăn Mày đời nhà Đường ghi lại thì thịt Ruby là hỗn hợp tất cả các mùi vị, vị bùi của thịt cầy, giòn của heo way, thúi của thịt giun, ngầy ngậy của thằn lắn ... ngoài ra cũng có nét na ná như .. thịt gà (heee ..... thèm wé trời ... ứa nước miếng ....).
Đặc biệt hơn cả, loài này còn biết ... Chat, biết sử dụng ngôn ngữ loài người .. (tuy hơi ngọng) ... hình như trong cơ thể Ruby có cả ADN của vẹt thì phải (??!?) ... loài này cũng khá dữ dằn, đề nghị những tên dê xồm tránh xa , kẻo ăn vả nổ pháo lun đó ........ heeeee ......
2. Rồng HUN (hay Dragon Kiss) ( haahahahaha ).
Sở dĩ gọi giống nì là rồng HUN vì nó rất thích hun, đặc biệt là hun các girl độ tuổi từ [b]5-60 (ặc ặc) ... có lẽ vì thế mà loài này hai má rất hóp (chắc do bị tát nhìu wá ..... heee .......)
Dragon Kiss vô hại với đàn ông, nhưng đối với phụ nữ và dân GAY thì nên đề phòng, những cái hun của Kiss thường kèm theo mùi rất khó chịu, thơm thơm của trứng thối, nồng nặc của mùi rác phế thải, và bải hoải của mùi miệng cả năm không chịu đánh răng một lần .... khà khà ......
Loài này hiện nay chỉ còn khoảng vài con tồn tại rải rác, sở dĩ như vậy vì loài này bị săn bắt rất nhiều để làm .. dog food (thức ăn cho chó.... haaaaa....)
Mún nhân giống loài này cũng khó, bời vì mún tồn tại thì mỗi ngày Dragon Kiss cần hun ít nhất là 10 PN, mà những ai bị nó hun thì thường có triệu chứng nôn mửa, oẹ nước vàng (ặc ... eo ui ..) ... sau đó là dị ứng với tất cả đàn ông, đặc biệt là với ... chồng mình ..... hic hic ....... các bà vợ hãy tránh xa ra .......... heee ......
Dù sao đây cũng là loài quý hiếm, cần ghi tên vào sách ĐEN và bảo tốn nhân giống nhìu hơn .......
3. [size=3]Redbull (Bò tăng lực) : đây là loài bò tót từ thời kỷ Ura, tồn tại tới bi giờ chỉ còn vài con, máu loài này rất tốt, cực kì bổ , dùng làm nguyên liệu chế biến nước tăng lực thì hiệu quả còn hơn cả nhâm sâm Triều Tiên 100 năm tuổi ..... người nào may mắn uống được máu loài này mà không bị húc lòi ruột thì sẽ sống ít nhất là tới ... tới ... tới ... tới khi nào già khú đế thì mới chết (heeeeee).
Sừng của Redbull rất cứng và đẹp, hiện nay chỉ có [b]Mr.BUSH là còn giữ được một cặp trong phủ Tổng thống mà thôi, ngoài ra không ai có được ........ nghe đâu sừng này mà nấu cao thì chỉ có trên cả tuyệt vời .....
Chính vì cực kì quý hiếm nên số lượng loài này còn rất hẻo .... chỉ đếm trên đầu ngón chân ..... may mắn thay ở forum game vn chúng ta còn một con, các bạn hãy ra sức bảo vệ, vì tương lai của hệ sinh thái Việt Nam mình nói chung và vì sự tồn vong của khu bảo tồn game VN nói riêng !! ( mà nếu có lỡ "làm thịt" thì nhớ chia cho tui è ......... hehehehehe....)
4. [size=3]Alone Wolf (sói cô độc ,, hay sói thiếu bồ) : đây là loài sói đã từng dí theo Tôn Ngộ Không cắn cho rách quần vì dám giết vợ nó ..... phải nói loài này có một trái tim cực kì nhân hậu , nhưng ai mà xử tệ với nó sẽ biết tay.
Đặc điểm loài này là luôn đi tìm bồ ... nhưng sẽ chả bao giờ tìm được .... bời vì tất cả các con cái thuộc họ này đã bị bắt giết hết để vắt sữa làm sữa Vinamilk rùi ........ hahahahaha ......... cho nên nó cư đi lang thang hết vùng này sang vùng khác, năm này sang năm khác để .... vơi đi nỗi buồn ........
Nói chung đây là loài vậy khá nhàm chán ..... nhưng bạn mà dám nhốt nó lại không cho nó đi lang thang thì sẽ bit thế nào là lễ độ khi nếm tuyệt chiêu cùa nó : [b]Tiếng hú rợn gáy , tiếng hú này có thể làm người điếc nghe được, người nghe được trở thành ... điếc .. nhìu nhà khoa học đã nghiên cứu tìm cách chữa bệnh điếc bằng tiếng hú này nhưng đều vô dụng , bởi vì khi bệnh nhân đã nghe được thì các nhà khao học đó lại trở thành ... điếc ......... heeeeeee .....
Cách tốt nhất khi gặp loài này là nên tránh đường cho nó đi ..... thế thui ...... heeeee ......
5. [size=3]Cool Dragon (rồng mát lạnh, hay rồng băng giá) : đây là giống rồng ở Bắc Cực, chỉ thích nghi ở nhiệt độ Âm, nếu nhiệt độ chỉ cần lên 1-2 độ là loài này tự ... chín ngày ......... heeee .....
Đây là giống rồng phải nói là quý hiếm nhứt ... [b]CHỈ CÒN DUY NHẤT MỘT CON Ở VN THUI .... toàn thân loài này bao phủ bời một lớp băng dày 10 cm, trung bình một con nặng 8 tấn rưỡi .... đây là một trong những loài vật .. NGUY HIỂM NHỨT .... được xếp hạng 5 sao về cấp độ nguy hiểm, chính bộ trưởng bộ Pháp Thuật cũng đã từng bị ... THIẾN chỉ bời một cú táp yêu của loài này.
Nếu ai thấy loài này ở đâu thì nên tránh xa, nếu không mún nhiệt độ cơ thể hạ xuống đưới -109 độ và thành cục băng "nóng hổi" cho nó xơi .......... heee .....
Loài này tuy nguy hiểm nhưng cũng dễ thuần phục ... chỉ cần cho nó vài gói ZonZon là nó trở thành một cục thịt hiền khô ...... nhưng nếu nó ăn hết rồi mà bạn không có tiếp thì bạn sẽ phải NHẬN MỘT HÌNH PHẠT CỰC KÌ KHỦNG KHIẾP đó .......
Chúng tôi chỉ kịp viết tới đó thì bị nó phát hiện, phải co cẳng chạy bán sống bán chết ... cả đoàn gồm 2 đại đoàn Tank, 2 trung đoàn dù thiện chiến ... nay chỉ còn mình tôi may mắn sống sót. .... tuy nói là sống nhưng thực sự tui cũng bĩ nó xin mất .. cái đầu rùi .......... hhuhuhuuhuh ......... thành ma Không đầu thiệt rùi ....... huhuhu ........ chỉ vì nghe lời xúi dại của Tổng biên tập đó .......
Hic .... bài phóng sự tạm dừng lại , để tui về nhà băng đầu lại đã ....... hic hic ....... thiệt hai sau vụ đi điều tra năm loài vật hiếm nì đã lên tới mất tỉ exp rùi đó ......
Hic .... có ai viện trợ thêm cho tui không ...... vừa nghe tin xuất hiện thêm vài loài mới nìa ....
-------------
Phóng sự kết thúc .
Phóng viên : @KYSIKHONGDAU@
Biên tập viên : @KYSIKHONGDAU@
Những người khác : Đã hy sinh .... (hic hic hic)
-@KSKD@ ghi lại, lúc 11 giờ ngày 19-8-2003-t
demonfoghter
19-08-2003, 15:34
_đề nghị các đọc giả im lặng....để tui tường thuật tiếp hiệp 2 trận bóng rổ nhà nghề SUPER NBA của ST và TT.
+trọng tài cho hiệp 2 bắt đầu...cả ST và TT đều nắm bắt được điểm yếu của nhau và đã có cách khai thác.
+ST bắt được bóng,lần nay chàng biết mình chạy không bằng TT,vì chàng thuộc CỐT...ĐỘT mà TT lại thuộc cốt thuồng luồng....cốt đột làm sao chạy nhanh bằng thuồng luồng được(định lí của pitago).và chàng cứ giữ bóng,dằn bóng một chỗ không di chuyển,chàng nghĩ thầm trong bụng :
"phải tìm cách cho thằng da trơn này một phát thật đau mới được !
... TT cũng chẳng phải tay vừa,chàng đang cố nắm bắt được ý do tại sao ST không di chuyển...cứ thế,5 phút trôi qua....TT bắt đầu nôn nóng...
"bực mình thật,phải cho mày một cú mới hả giận cái tội câu giờ ! "
+thế là TT nhà vào ,dùng phép thuật biến cánh tay thàng một con cá mập đầu đại bác,nhe hàm răng ra định cạp vào tay ST một cái cho khỏi dằn bóng nữa....ai nhè ngay lúc cánh tay cá mập của chàng vừa mới nhe hàm răng ra thì bỗng nhiên chàn cảm thấy cổ mình như bị ra máu...ôi không !
thì ra ST đã biến thành một con cáo với 5000 chiếc răng đã gặm một phát vào cổ TT.....quá đau ! TT như đứng lại..lợi dụng cơ hội đó...ST đã nhẹ nhàng đưa bóng vào rổ...
+sau bàn thắng đó ...ST được phỏng vấn trong vòng một giây bởi phóng viên của báo CON VỊT CỒ..và được hội cascadeur quốc tế trao giải cú ăn mồi đầy kỹ xảo,chàng còn được NBA trao giải FAIR PLAY vinh dự mà xưa nay chỉ có một người nhận được là MIKE TYSON huyền thoại.
+trận đấu được tiếp tục....TT như còn cay cú với cú đớp vừa rồi,liền móc ngay ra một con cá sấu nhỏ,định cho nó cắn vào điểm yếu nhất của ST thì không ngờ ST đã kịp thủ sẵn một khẩu 4/6 mà các anh hùng counter-strike của gamevn sử dụng...bùm !
_con cá sấu đã bị bắn ,một viên đạn to bằng con kiến đã xuyên qua vô số lớp không khí,rồi xuyên qua lớp da giày như vải của con cá sấu nhỏ có 1 vạn cái răng này...
một lần nữa âm mưu của TT thất bại;;;chớp thời cơ,ST liền thực hiện tuyệt chiêu KAME JOKO của QUY LÃO TIÊN SINH truyền cho SONGUKU,rồi SONGOKU lại vô tình để cho ST học lóm....nội công được truyền vào trái bóng... rồi [size=4]bùm !
quả bóng được bọc trong lửa,bay thẳng vào người TT,khiến chàng ọc ra cả nguyên con gà mới ăn ở LÀNG NƯỚNG NAM BỘ...bóng xuyên qua người TT và bay thẳng vào rổ,làm cháy cả lưới làm bằng sợi kim cương cực quý.
+10 phút sau,tỷ số đã là 100-600...ST dẫn trước TT...
+rồi bỗng nhiên,TT tức giận ,vận nội công lên đến mức cực độ,cướp bóng ST,dùng phép thuật biến ra hàng ngàn con cá cọp của rừng AMAZON,bu vào rỉa ST xém nát cả cái áo BOSSINI mới mua ở CHỢ LỚN...lợi dụng lúc đó,TT dùng phép thuật biến ra một con sóng thần,một cái ván lướt...và lướt ván lên tận rổ,dùng ngón tay búng bóng vào rổ....bàn thắng hết sức đểu...ST tức lắm....hú lên một tiếng gọi nơi hoang dã lớn tới mức làm rung động cả văn phòng gamevn làm ảnh hưởng đến mấy member,làm họ bị phong thần.....
+từ giây phút đó,trận bóng rổ biến thành trận nửa bóng rổ nữa bầu dục...bóng bay loạn xạ,tay chân lên xuống,súng nổ bùm chéo...cho nên trận đấu bị cắt,không truyền hình trực tiếp nữa,các phóng viên cũng chẳng còn được chứng kiến...cũng may là phóng viên thực tập tài ba của báo CON VỊT CỒ là demon đã cố gắng núp ở phía sau ghế của tổng thống BUSH và ghi lại tất cả diễn biến trận đấu...
+1 phút cuổi cùng,tỷ số là 998-1000..ST đã bị TT dẫn trước 2 điểm...bóng lại đang nằm trong vòng sân của ST....và ST do còn bị đuối bởi lúc nãy lo né đạn của TT bắn ra bằng laze,loại súng tối mật của người ngoài hành tinh...bóng nằm trong tay TT...và ..."soạt"...bóng đã nằm trong lưới ST...
4 điểm cách biệt..còn 30 giây ! tỷ số sẽ thế nào đây ???
+trận đấu tiếp tục...TT lại bắt được bóng,nhanh nhẹn lách qua ST..định bắn rổ thì bỗng : rầm !...ST đã kịp thời biến thành voi mamút hút thẳng vào đầu TT... chàng cướp bóng và dùng vòi ,đẩy bóng vào rổ....
..2 điểm cách biệt ! còn 5 giây !!!!
+bóng được tung lên...cả hai nhảy vọt lên,đấm đá liên tục nhằm loại đối phương ra khỏi vòng chiến đấu...gắp rút quá ....ST biến thành con dã nhân,dùng tay ném bóng thẳng về phía rổ,TT cũng không vừa,liền biến thành con cá voi,há miệng nuốt bóng....thế là bóng bay thẳng vào miệng của TT....
.............
+tưởng chừng như ST đã thua keo này..bỗng nhiên bóng bay thẳng ra làm lủng cả đuôi cá voi TT...và bay thẳng vào rổ...
+tiếng hò reo vang lên...nhưng rồi,bóng không vào lưới mà lại tưng tưng trên vành rổ,vì lực ném quá mạnh.....bóng lăn tròn trên vành rổ hết 2 tiếng....đến lúc trọng tài sắp thổi còi thì.....thì ...bóng rơi xuống.....đất !
+thế là do ăn hên,TT đã chiến thắng ST keo bóng rổ !!!
...chàng thở phào,tự kêu đắc thắng...ST vẫn ko chịu thua,hú một tiếng nhắc nhở thuỷ tinh hãy đợi đến kì đua gà rồi hãy cười !!!
....
thế là TT đã win keo đầu...keo sau sẽ ra sao ? liệu vận may có cười với TT nữa không....liệu DT có về làm vợ TT không..đón xem kì tới với :
đua thú thể thức 10 : 9000 phân khói
Chưa thật ngọt ngào lắm...Kisst
Xenogear
20-08-2003, 01:21
một con vịt xòe ra 2 cái cánh
quác quác quác
quạc quạc quạc
Shiva_vuive
23-08-2003, 12:07
hôm nay phóng viên "shiva_vuive" đi thám thính các đường phố và phát hiện thấy các quảng cáo mới lạ:
1 :của một quán cơm
chúng tôi xin tuyển một nhân viên có trọng lượng trên 80 kG với việc làm là nắm, kéo , lôi kháck và làm rào chắn khi kháck bỏ trốn!
lương : 1000000-10000000/tháng
xin liên hệ với địa chỉ quán cơm " TỬ THẦN "
số điện thoại; 8469999999999999999..... nhưng đã bị hư nên có thể gửi e-mail vào mail: " comtu@yahoo.com" đừng xài bomb thư vì rất dễ bị vi-rút!
2.: của một tiệm bán nước hoa
xin các bạn hãy vào mua nước hoa của cửa hàng chúng tôi:
hiệu quả rất cao!
nếu bạn xem đá banh mà ko thấy cầu thủ đá vào hay ko thể mua hàng giảm giá thì hãy xài nước hoa của chún tôi, sẽ làm cho tất cả tránh ra khỏi bạn hơn 1000 mét!
xin liên hệ : tiệm nước hoa địa ngục!
3.: của một tiệm bán báo:
xin các bạn nên mua báo của chúng tôi vì chúng tôi có tặng kèm một phiếu đi bệnh viện cho ai mua báo của chúng tôi mà bị phỏng tay do bào mới ra và những tin tức nóng sốt nhé!
liên hệ: "D"ám đốc : Tham Văn Ô !
Thư Kí : Kiều Thị Diễm!
hôm nay chỉ có 3 mẫu quảng cáo thôi, bữa khác phóng viên" shiva_vuive " sẽ đăng nhiều sự kiện lạ đời nữa nhé!
thui mong đọc giả sẽ ủng hộ phóg viên" shiva_vuive" của toà soạn báo " con vịt cồ"! t
Phóng sự giật gân
[size=4]TCN và K&M,đầu dây mối nhợ của thảm hoạ
Hôm qua,tại công viên ???(tui quên tên mất rùi) đã xảy ra 1 cuộc bạo loạn,sau khi can ngăn vụ bạo loạn đó thì mới nhận ra tất cả mọi thành viên của cuộc bạo loạn đều là mem của Gamevn :( .
Những gương mặt nổi bật nhất trong cuộc bạo loạn này là:
_CM2001-2002fan
_Odin_fantasy
_nhoc
_TCV
_Wingzero
vv..vv....
Và tất cả các nhân vật trên đều khai ra lý do đánh lộn một cách hết
sứt là lãng.....xẹt là giành quyền làm bố của thằng K&M(hay chính xác hơn là làm chồng của TCN).Nghe xong lý do đó,tui hết sứt là bàng hoàng vì
theo tui biết thì TCN và K&M đã hợp tác với nhau mà tạo ra 1 cái topic
là "Thong bao tu con cua TCN"gây ra bao sóng gió trong Box TÁN GẪU
Tui tha thiết yêu cầu TCN đừng để xảy ra cảnh sóng gió này nữa.Cách cụ thể nhất là hãy thông báo cho mọi người biết là cô đã có 1 thằng bồ(nêu tên cụ thể như...entei chẳng hạn) thì mọi việc sẽ êm xuôi thôi.Quay lại với cận cảnh các anh trong Bệnh viện vẫn còn cãi nhau chí choé,anh nào anh nấy bưu đầu sứt trán mà vẫn còn muốn tiếp tục cuộc đấu.Bi hùng hơn,có anh còn vui mừng vì mình có thêm 1 món vũ khi là 2 cây...nạng gỗ,sẵng sàng sử dụng vào thực chiến 8) .
(hết kì 1)
(uống nước cái đã rồi viết tiếp)t
Shiva_vuive
25-08-2003, 11:14
xin tường thuật trận đấu của các MOD:
ALONE WOLF(sói cô đơn) VÀ KEFKA( truyền trưởng móc câu):
đuùng!:(
tiếng nổ bắt đầu trận đấu đã vang lên:
KEFKA bắt đầu xuất chiêu đầu ttiê là chiếc móc câu và ALONE WOLF đã né tránh và nhào tới cắn thuyền trưởng nhưng thuyền trưởng đã né được do nhờ có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm trên tàu , nhưng ALONE WOLF ko vừa đã cắn rách áo của KEFKA làm thuyền trưởng hoảng sợ nhưng ngay lúc đang chiến đấu thì từ đâu một quả đại pháo bay tới làm cả hai đấu thủ giựt mình và từ xa một cái bóng của một con rồng nhưng nó tên là DRAGONKISS !:(
kiss liền nở một nụ hôn làm cho các đấu thủ ngã ngửa và trận chiến này ko có ai thắng vì kiss phá đám!:(
tiếp theo là trận chiến đấu của cá_sấu _ và RUby;
tùng ! tiếnh trống đã bắt đầu và CS đã tấn công = những đòn táp và các tiếng gầm gừ đáng sợ gây cho phượng hoàng RUBY ngã ngửa , nhưng ko có vừa RUBy liền giơ đôi cánh ngũ sắc của mình và đã làm cho CS bị trầy da, CS liền nghĩ tới cách lấy hết MP(năng lượng) để tung magic vào RUBY nhưng do MP của RUBy cao hơn nên Hp của RUBY bbị hao tổn rất ít!RUBy liền tung phép màu PINION rất mạnh do MP của RUBY rất cao và nhờ giúp đỡ mọi người nên RUBY đã chiến thắng CS nên trận chiến này đã cóp người thắng!:)
Và trận chiến khóc liệt nhất là của Nguyen Viet và YAMI BAKURA:):
xèng ! tiếng chiêng vang lên và một hồi khóc liệt đã bắt đầu:
đầu tiên là YB xuất chiêu tà thuật do trước đây bị vòng tròn ngàn năm truyền phép thuật nên rất mạnh , NV đã chốn đỡ bằng những kinh ngiệm chiến đấu với các member khác nên dễ dàng né tránh nhưng do NV là một dân thường nên cũng khó tránh khỏi bị thương , NV đã biến thành thiên thần bóng tối nên đã trốn trong một nơi an toàn , chẳng may bị YB phát hiện , NV liền tung chân giơ cước làm cho YB hộc máu, YB bắt đầu dùng quyền năng tiêu diệt NV nhưng NV có thể biến nhu quỷ nên YB ko phát hiện được làm gây cho YB chóng mặt thừa thời cơ nên NV tấn công bất ngờ, thế là cứ như vậy cả 2 đấu nhau làm lng trời lở đất, nhưng liền sau dó một con quỷ khổng lồ tên là BM đã xuất hiện và dẹp ngay trận chiến gây hư hại cho forum GAMEVN.thế là trận chiến đã tạm gác xin quý vị đợi hồi sau chúng tôi sẽ đưa tin tiếp !:(
Phóng sự ghi lúc 11 giờ trưa!
do phóng viên ' shiva_vuive " ghi nhận!
toà soạn " CON VỊT CỒ"!:(t
NhocNhoc
25-08-2003, 11:21
THÔNG BÁO KHẨN CẤP
Hôm qua ở biên giới đất nước vịt ngan gân cổ gọi gà à nhầm việt nam dân chủ cộng hoà chúng tui đã phát hiện được những sinh vật kô thể xác định. Méo cũng không, tròn cũng không, ngang dọc cũng không. Nói chung là kô xác định được. Hichic! Đó là những sinh vật rất chi là chi là khó xác định nói chuing là kô xác định.
hichic! Dừng lại để uống nước đã. Ực.
Đây sẽ là thông báo cuối cùng. Chúng ta xin thông báo đây là thông báo cuối cung kô có thông bá nào để thông báo nếu có gì để thông báo chúng tui sẽ thông báo lại ngay.
Người thông báo của toà soạn những người thông báo đang làm nhiệm vụ thông báo cho mọi người về những thông báo ( mỏi tay vì thông báo quá)
@KYSIKHONGDAU@
26-08-2003, 07:34
[size=3]Tin vui cho những người yêu thích phim Trung Quốc !!
@KSKD@ vừa thương lượng xong với nhà văn Quỳnh Dao để mua lại bản quyền các tác phẩm của bà, trước mắt là dựng phim Hoàn Châu Cốt Đột (phim này là HCCC phần V nên có rất nhiều khác biệt) dựa trên bộ tiểu thuyết cùng tên đã từng làm say mê, cuốn hút hàng triệu độc giả mê phim. Đạo diễn phim này là ông Hùng Long - một đạo diễn trẻ nhưng đầy tài năng và triển vọng đã từng đoạt giải Cành liễu què năm ngoái với bộ phim Sự im lặng của bầy chim tại liên hoan phim quốc tế AMEN.
Ông Hùng Long cho biết : " Tôi là người hâm mộ tiểu thuyết Quỳnh Dao từ hồi còn rất bé, tôi còn nhớ khi tôi còn trong xe nôi mẹ tôi đã ru tôi ngủ bằng cách đọc Dòng sông Biệt ly cho nghe. Ông cũng cho biết hiện đã chọn lựa xong thành phần diễn viên và tuyên bố bộ phim này sẽ gây tiếng vang lớn trên thế giới.
Nhân vật nữ chính Tiểu Oanh Tử (em họ Tiểu Yến Tử) trong phim sẽ được giao cho nữ diễn viên gạo cội Ruby và theo lời các nhà phê bình cô này dường như sinh ra là để đóng vai Tiều Oanh Tử xinh đẹp đầy quyến rũ. Còn về tay lãng tữ vô hạnh Tiêu Đao (anh Tiêu Kiếm) thì sau khi nghe Ruby minh tinh nhận vai Tiểu Oanh Tử, đã có vô số người sắp hàng nộp đơn cho vai này nhưng chỉ có 3 khuôn mặt sáng giá nhất lọt vào mắt xanh của đạo diễn, đó là Lãng khách Alone Wolf, Dragoon kiss, ESC, trong đó mỗi người đều có nét riêng của mình nhưng ông Hùng Long vẫn chưa hài lòng vì Lãng Khách Alone Wolf thì lãng xẹt có thừa nhưng không biết uống rượu, Dragoon Kiss thì ngoại hình Kì dị, phốp pháp không phù hợp còn ESC thì luôn khắc khẩu với minh tinh Ruby và ngoài tài uống rượu cũng chẳng có gì nổi bật, thật bất ngờ khi cuối cùng đạo diễn lại chọn anh Nguyễn Vit, một diễn viên vô danh từng đóng vai chó trong 101 con chó đốm, theo lời giải thích từ phía đoàn làm phim là Nguyễn Vit được cái rất phóng đãng, rượu chè be bét y như nhân vật trong phim và cũng đã từng bị "đá" hàng chục lần nên sẽ có kinh nghiệm trong đoạn bị Càm Hưng bỏ rơi.
Một vai cực kỳ quan trọng : vai Khàn Long à sự canh tranh quyết liệt của BM và Redbull, thật đúng là " mỗi người mỗi vẻ" rất khó chọn lựa, nhưng vào giờ chót BM rút tên sau khi được các cố vấn thân cận khuyên bảo vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh admin trước bàn dân thiên hạ. Khi biết mình đã được chọn anh Redbull tươi cười, sung sướng cho biết : " Được thủ vai Khàn Long một lần trong đời là ước nguyện lớn nhất của tôi vì tôi là crazy fan của nhân vật đáng yêu này, các bạn sẽ được thấy diễn xuất của tôi trong phim tuyệt vời như thế nào vì gần như tôi chỉ việc bê nguyên xi con người mình ngoài đời vào vai do tôi cùng Khàn Đại Đế có nhiều điểm tương đồng"
Nếu nhắc tới Khàn Long mà không đề cập đến Ngũ AKA (năm khẩu AK) thì quả là một thiếu sót lớn, sau khi hụt vai Tiêu Đao, nam diễn viên ESC đến từ hộp đêm ESC oOo được an ủi giao cho vai Sư trụ trì chùa Miss World (tức : mất nước !!) - một cao tăng đức độ, thông hiểu Phật pháp (chỉ có điều là rất khoái món .. thịt chó !!).
Tiếp theo là sáu tên ăn mày của Hiệp hội Ăn mày quốc tế sẽ do sáu danh hề đảm nhận :
Thích thụt két : do Seawolf vai, tuy có vóc dáng mập lùn nhưng không hề chi khi trời phú cho anh chiếc miệng thật rộng, nói về cãi lý thì ở trong forum không ai sánh lại anh, anh đã từng cãi nhau suốt bảy ngày bảy đêm với mẫu thân khiến mẫu mẫu thân của anh (bà nội Seawolf) đã phải can thiệp cả bằng AK, lựu đạn khói !!.
Thích rờ bóp : tomorrowneverdies đảm nhận, anh là một diễn viên thâm trầm, ít nói nhưng qua tay anh nghệ thuật cãi lộn đã được phát triển lên một bậc làm một thứ vũ khí lợi hại vô cùng, nạn nhân gần đây nhất là "cô gái quậy" Sweet Kitty.
Thích mò túi : Sercret đóng, trận khẩu chiến kinh hồn bạt vía mấy hôm rồi giữa anh với nhóm bán cá bên chợ Bến Nghé đã giúp anh giành được vai này.
Thích đồ rớt : còn ai khác ngoài athar, phóng viên đại tài đã từng biến một tay trùm mafia thành một người anh hùng, vị cứu tinh trong mắt những người dân nhẹ dạ, cả tin qua những bài báo tâng bốc, ca ngợi lố bịch.
Thích đập phá : do diễn viên thâm niên JG đóng, đối với anh " một ngày không nói dài hơn một thế kỷ" và đó cũng là động cơ của vụ mưu sát hụt do vợ anh canhhoalacloai khi đã hết chịu nổi cô vợ nói nhiều này.
Thích về bót : được giao cho Iori Yagami sau trận quyết đấu không tiền khoáng hậu trên đỉnh Vu Oan cao 20m với Soujiro Seta.
Tuy nhiên vai diễn được nhiều người quan tâm ở phần V là Phúc Nhĩ Lang (con Nhĩ Khang), được biết sau khi bỏ vai Khàn Long, máu mê nghệ thuật vẫn còn chạy rần rật trong người BM nên vàp phút cuối anh đã dùng cả tiền và quyền lực để giành cho bằng được vai Nhĩ lang về mình, con gái ông BM là nữ diễn viên Zooty đã vào vai Dùi Toả (em họ Kim Toả), khán giả không xa lạ gì với Zooty vì cô vừa vào vai chính trong bộ phim tình cảm sướt mướt Chuyện tình cô gái bị "cắt tiết".
Cuối cùng là vai diễn Hè Tử Vy (em họ Hạ Tử Vy) đã thuộc về nữ ca sĩ Sami người từng nổi tiếng với bài hát Alamacamasanana đã được phát sóng hàng tỷ lần trên truyền hình GameVN, bạn thân của cô là White-Star sẽ thủ vai Càm Hưng (con Hàm Hương, nổi danh về ... mùi thúi nghìn dặm).
Một số vai khác :
Chủ tịch Hiệp hội ăn mày quốc tế : Hank Huynk
Thái thượng hoàng : _ca_sau
Dzô Dziên hoàng phi (vợ bé Khàn Long) : giao cho Cachiusa
Quan Thái giám hầu hạ Khàn Long : giao cho Yami Bakura .......
...
cùng một số diễn viên phụ khác trong vai quần chúng.
Bộ phim đã được bấm máy vào hôm qua dự kiến kết thúc vào tháng 7 năm sau để kịp chúc mừng sinh nhật bà Quỳnh Du (cháu Quỳnh Dao). Để biết thêm thông tin về bộ phim hãy truy cập vào trang web www.gamevnfilm.com
-----------
Tin giờ chót : nam diễn viên chính Nguyễn Vit do bị vợ đến đánh ghen ngay tại phim trường nên đã bỏ vai diễn, hiện thời người mẫu nam Alexander sẽ đảm nhận vai này.
:oops: :oops:t
@KYSIKHONGDAU@
26-08-2003, 10:44
[size=3]Trích đoạn BM gặp bồ nhí Cachiusa ở thành Bắc Kinh (tức hoàng thượng gặp Dzô Dziên cô nương):
BM đứng dưới sân nhà Cachiusa (CCS) nhìn đắm đuối lên ban công nơi có nàng đang đứng chải đầu ở đấy.
BM (mặt đờ đẫn, mũi hít hít) : Ôi tóc nàng mới suông mềm làm sao, ước gì tay trẫm được chạm lên đó, mũi trẫm được ghé sát lại để được ngủi mùi thơm đang tỏa ra ngào ngạt kia và ...ắt xì... ắt... xìiiiii ...
CCS (cười bẽn lẽn) : Dạ đó là nhờ Đốp bờ Rích siêu mượt đấy Wẫn sò (hoàng thượng), của anh trai thiếp gủi từ Sơ ul Hàn Quốc về đó.
BM : Chao ôi, nàng vừa lên tiếng ! Hỡi nàng tiên lộng lẫy, hãy nói nữa đi ! Đêm nay trên bầu trời Bắc Kinh nàng tỏa ánh hào quang như một sứ giả nhà trời có cánh đang cưỡi con FX150 nhẹ lướt trên không trung, khiến Trẫm lãng tử này phải cố trợn đôi mắt một mí lên mà chiêm ngưỡng.
CCS : Ôi, Wẫn sò ! Sao bệ hạ lại mang hạ mình như vậy? Người hãy từ bỏ con mụ Hoàng Hậu xấu wắc đó đi, và hãy thề là bệ hã yêu thiếp trọn đời, thiếp sẽ không còn là Dzô Dziên yêu nữ của Tục tĩu Thần đạo nữa.
BM : Đúng là miệng nàng nói thế nhé ! Chỉ cần được nàng gọi là boy friend trẫm..trẫm..từ nay trở đi đối với nàng không còn là Wẫn sò tôn kính nữa, chỉ là tên si tình thui .....
CCS : (đổi cách xưng hô ngay) Chàng làm thế nào mà đến được chốn này ? Nếu bị người của Thái Hậu bắt gặp nơi đây thì chàng khó lòng thoát chết. Ai đã đưa lối cho chàng đến đây ?
BM : (cũng thay đổi cách xưng hô lun) Ái tình, ái tình đã xui ta tìm kiếm, ái tình đã cho ta lời khuyên và ta đã cho ái tình đôi mắt. Ta chẳng phải là tay thủy thủ Popeye nhưng giá nàng có ở bờ biển xa xăm nhất, thì ta cũng sẵn sàng liều mình vì báu vật.
CCS : Nếu chẳng có màn đêm che phủ thì chàng đã thấy má em hoá xanh lét vì những lời em nói cùng chàng đêm nay. Chàng ơi chàng có yêu em không ? Chàng hãy thề đi !
BM : (hạ mình nhanh chóng, hoàng thượng thật si tình wá thể) Thưa tiểu thư, tôi xin thề có mảnh trăng mẻ kia đương dát bạc trên những ngọn cây úa vàng vì khói xe và thiếu nước...
CCS : Em xin chàng đừng lấy trăng kia mà thề thốt, vầng trăng mẻ nghiêng ngả mà mỗi tháng lại thay đổi đường đi lối về. Em sợ tình chàng cũng như trăng kia đổi thay.
[color=darkred]BM : Ôi nàng ơi ta đối với nàng bằng cả trái tim, ước gì ta không đem bán cây đàn guitar lấy tiền uống rượu ta sẽ hát cho nàng nghe những giai điệu romantic nồng nàn từ tim ta, chao ôi tiếc quá. !!.
Bỗng có tiếng hồ cầm cất lên bài Yêu lầm nghe thật não nùng,thê lương, người đi tới là một lão già gầy như que củi, hình dung cổ quái, BM giật mình : " Thì ra lão già Ma Men Hiệp Khách ([H][K] đóng), lão mà thấy ta ở đây tán gái thế nào cũng đâm chọt trước mặt Thái hậu và Hoàng hậu của ta cho mà xem," BM đành mở hầu bao rút ra 50 vé kính cẩn đưa cho lão già : " Đêm khuya gió mát trăng thanh xin mời Hiệp khách đến Green Lâu (Lầu xanh) giải trí, trẫm sẽ đến sau" (ặc ặc...).
Ma Men Hiếp Khách thấy "xiền" mắt sáng rỡ vồ lấy ngay : Hảo lớ, hảo lớ thằng ku Wẫn sò này (phạm thượng wé) coi vậy mà chơi được nha, ngộ tới trước lát hồi nị tới sau nhớ đừng để ngộ chờ lâu quá nha (khỉ - sao ko sai lính ra chém wách, .... à ... thì ra .. Wẫn sò đang vụng trộm ... khà khà ..).
CCS : Anh ơi, Green Lâu là gì vậy ?
BM : À . đó là chỗ anh tài hội họp đó (ặc ặc .. miệng lưỡi xảo trá !!!)
CCS : Chàng muốn thỏa ước nguyện gì đêm nay ?
BM : hic hic (sung sướng tận đáy lòng) Ta ước ao được cùng nàng trao lời thề chung thủy !!
CCS : Nhưng trước hết chàng hãy đáp ứng nguyện vọng của em đi đã
BM : Hãy nói đi em anh sẵn sàng nhảy vào dầu Nepturn sôi sùng sục để làm vui lòng em, nàng tiên của anh.
CCS : Em chỉ muốn giờ có một cây kem WALL thôi !! (ặc /// chơi khó đây)
BM (vò đầu bứt tai) : Hỡi ôi giữa đêm khuya thanh vắng thế này biết mò đâu ra một thằng bán kem WALL đây ???!?!?
Bỗng từ xa trỗi lên tiếng nhạc du dương : Pa đớ bọp, pa đớ bọp,...phát ra từ một cỗ xe ngựa đang tiến đến, người đánh xe mặc một chiếc áo sát nách màu xanh đọt chuối phô ra hai cánh tay lực lưỡng đầy lông lá, hai bên thái dương gồ lên, mục quang lấp loáng quả là tay hảo thủ.Khi tới gần BM hắn cất giọng ngọt ngào, dẻo nhẹo hỏi : Anh giai ăn kem nhé, ở đây em có nhiều loại mới lắm. Không còn nghi ngờ gì nữa tên bán kem này đích thị là gã giang hồ đất Kem càrem đai hiệp khét tiếng trong giới hắc đạo (@KSKD@ đóng ... haha /... năn nỉ mãi mới cho 1 vai phụ đấy !!). Không muốn lôi thôi, BM bấm bụng bỏ 50 exp (khà khà) ra chỉ để mua 2 cây kem bé tí cho mình và CCS.
BM nắm lấy sợi dây phơi đồ của CCS đưa cho và cởi thắt lưng buộc thêm vào rồi bám tường leo lên chỗ nàng đứng.
BM : Phì Phì, Ôi mệt quá, võ công ta đã mất hết nếu không cần gì sợi dây quái quỉ này !!
CCS : cố lên chàng ơi, gần tới đích rồi
BM : Linh hồn ta đang gọi tên ta đây. Trong đêm thanh tiếng người yêu thánh thót xiết bao, khác nào một bản nhạc Rock Metal êm dịu nhất cho đôi tai tha thiết lắng nghe.
CCS : chàng ơi ! Đêm mai chúng ta gặp nhau nữa nhé, giờ em phải đi khò đây nhũ mẫu đã gọi mấy lần rồi
BM : Ôi nàng tiên của ta đừng đi vội, nàng không ban cho ta một ân huệ sau cùng sao ? (heee .... mún kiss đây)
CCS : Suýt nữa thì em quên mất lên đây mau chàng ơi !!.
BM hì hục leo lên đến tận ban công thở phì phò : Ôi nhà nàng cao quá, ta thật không dám nhìn xuống dưới
CCS : Đừng lo chàng ơi, nhà em xây lố 5 tầng, sáng mai quan phủ sẽ đến cưỡng chế đập bỏ ngay thôi.
LHBĐ : Thế thì tốt quá, nàng hãy lại gần ta nữa đi
Hai người mặt sát mặt, người này có thể cảm thấy hơi thở của người kia và từ từ áp lại gần thêm, bỗng một giọng nói đầy uy lực vang lên : "Cắt" , BM rơi bổ nhào từ tầng thứ 14 của ngôi nhà 15 tầng xuống nắm bất động, mọi người trong đoàn làm phim vội ùa tới đưa anh đi cứu chữa.
Phó đạo diễn Cool Dragon lộn lên : Đứa nào to gan cắt sợi dây này vậy. Nhân viên hậu trường Tonythai xám mặt vội phân trần : " Dạ, em nghe đạo diễn kêu "cắt" nên em mới cắt thôi". Cool Dragon tức quá quát ầm lên : " Đạo diễn kêu cắt là để kết thúc cảnh quay này chứ có phải kêu chú mày cắt dây cho thằng kia nó bõm xuống đất đâu,chú mày có thù oán gì với tên đó thế, lần sau mà xảy ra như vậy nữa là ông chà đạp cho một phát á "
---------
Theo tin chúng tôi nhận được từ bệnh viện hiện nam diễn viên BM đã tỉnh và đang hồi phục sức khoẻ nhanh chóng và ngày mai anh sẽ trở lại phim trường đóng đoạn BM quyết đấu Nguyễn Vit trên Bát Wái trận pháp đồ .t
Dragonkiss
28-08-2003, 09:07
.......Trong thời gian qua, một số member thắc mắc dzì sao Kiss lại lên làm Mod thay Ruby….sau đây là vài lý do :
.......oOoThứ nhất là do cô nàng không chịu nổi cảnh trong box có tới 3 thằng Mod đực rựa mà chỉ có mình cô nàng là thục nữ…điều này gây rồi loạn trong sinh hoạt cá nhân của cô ả…chẳng hạn như mấy cái dzụ tắm rửa, cứ nơm nớp lo sợ mấy cha Mod kia làm bậy !... đêm ngủ cũng không yên….ngủ mà hai mắt mở thao láo để canh chừng…chính vì điều này đã làm cho một Ruby có tải trọng 70Kg bây giờ chỉ còn có 30Kg…tội nghiệp !
.......oOoThứ hai là cũng do những xích mích nội bộ của 4 Mod Thư Giản….nghe đâu trong một lần cãi nhau cô nàng do không kiềm chế được đã thẳng tay vả vô mặt 3 tên Mod đực rựa còn lại mỗi thằng gần chục phát nổ đom đóm…ngay sau đó 3 tên Mod kia cũng không chịu được đã bay vô bụp hội đồng cô nàng….lần đó 1 mình chống lại với 3 tên Mod trâu bò, Ruby coi như banh giáp….3 tên kia cũng bị cô ả cào cho nát mặt…đúng là lưỡng bại câu thương…
.......oOoThứ ba là nghe đồn cô nàng câu được anh chàng nào đó làm Admin nên tính bỏ nhà theo anh chàng đó…một số member thấy Ruby và một thằng boy nào đó hay cặp kè đi dzô mấy quán cafê rất tình tứ….tình nghi đó là Admin của forum nhưng chưa xác định được là ai….chỉ biết nếu Ruby thành công trong việc mê hoặc anh chàng đó thì coi như đời cô nàng từ đây ấm áp sung sướng !
.......oOoThứ tư là dzì cô nàng cũng đã luống tuổi rồi….những ngày tháng thanh xuân đóng góp cho forum đã biến Ruby thành một bà mụ mất rồi…vì thế nên đôi lúc hơi lẩm cẩm trừ điểm bậy bạ…với lại cũng đã tới tuổi lo chiện chồng con nên cô nàng đã xin nghỉ phép ! Tạm thời lui về sau để lo chiện gia thất phòng the !
.......Với những lí do trên vì thế Ruby mới rút chân và Kiss lên thay cô ả….còn nhiều lí do nữa nhưng toàn là lí do tế nhị nên Kiss hỏng tiện nói ra ! Vì vậy hy dzọng mọi người hỏng còn thắc mắc gì về chiện này nữa !
@KYSIKHONGDAU@
29-08-2003, 15:49
HOT : BÉ RUBY BỊ BẮT CÓC !!!
Chiều hôm qua tại công viên ĐẠI TỔ CHẢNG, bé By đang dắt chó lon ton đi dạo như thường lệ trong chiếc quần cà-xọt mới mà mẹ bé mua.
Bỗng một chiếc xe máy từ xa vọt tới, tren xe chở hai người, người cầm lái có khuôn mặt rất hì hợm với làn da lốm đốm như những nhân vật chính trong phim "101 con chó đốm". Người sau miệng đang ngậm 1 chiếc kẹo que nhảy xuống xáp lại gần bé By.
" Ăn kẹo hôn bé". Hắn lấy que kẹo đang ngậm trong miệng ra đon đả mời bé By. Bé By mặt mày hớn hở, đôi mắt ngây thơ sáng rực khi thấy que kẹo đung đưa trước mặt, bé liếm mép rồi nuốt cái ực vồ ngay lấy que kẹo đưa vào miệng mút chùn chụt. Gã mời kẹo hé một nụ cười nham hiểm trên khoé mép.
" Bé đi với chú về nhà chú có nhiều kẹo lắm tha hồ mà ăn". Bé Diêu tạm nhả que kẹo trong miệng ra nói : OK !!
Cùng lúc đó anh Dragon Kiss cùng chị SweetKitty đang cặp kè đi tới.
Gã mời kẹo bế bé By lên xe, bỗng con chó của bé By như đánh hơi thấy mùi bất lương từ gã này nên lại liếm láp cặp chân khẳng khiu đầy lông lá của gã, gã la oái lên rồi đạp cho con chó một cái, con chó la oẳng oẳng. Bé By tụt ngay xuống xe bay vào đá cho gã một cước ngay háng.
HỰ!!!!!
" Dám đánh chó của bản cô nương hả"
Lúc bấy giờ tên mặt đốm bay tới vồ lấy bé By bắt bỏ lên xe, tên ngậm kẹo nén đau lò cò nhảy lên xe, chiếc xe rồ máy vọt thẳng mặc cho bé By kêu la và tiếng chó sủa ầm ĩ: "Méo Méo Mèo !!!".
Anh Dragon Kiss cùng chị SweetKitty thấy vậy la lên " Bắt cóc, bóp cắt pà con !!", rùi cả hai lập tức phi thân đuổi theo.
Cả công viên bỗng chốc náo động lên, hai tên bắt cóc chạy được một đoạn thì gặp anh Minh Hiếu bảo vệ công viên chắn ngang dang hai tay hai chân dạng háng trước mặt :
" Dừng lại, các anh đã bị bắt mau xuống xe để hưởng ân đức từ bi hỉ mũi của bổn chùa !!" (khiếp.wảng cáo dễ sợ)
Khiếp sợ trước giọng nói như vịt đực và thân hình phì nộn của anh Hiếu, tên mặt đốm cầm lái thắng xe cái két, tên ngồi sau đang xuýt xoa vì đau sau cú đá quá hiểm của bé By bỗng bay cái vèo qua khỏi đầu anh Hiếu vào ngay thùng rác, Dragon Kiss đang đuổi theo liền phản ứng nhanh cấp kỳ bay vào đè lên tên này và hô lên :
" Tui đè được nó rồi"
Còn tên còn lại lúc này bị bé By gân cổ cắn cho một cái thật mạnh vào chân, hắn la om sòm :
" Cứu tui với..bác sĩ...chích..ngừa ... chó dại è .. ái ái ui !!!"
Hai tên bắt cóc nhanh chóng được giải về chốt dân phòng gần đó rồi được đưa về box police GameVN. Tại phòng tra tấn của box, box trưởng BM vừa xưng tên vừa rút cây tăm đang xỉa răng cắm ngập sâu xuống mặt bàn và quát :" Khai", hai tên bắt cóc xanh máu mặt vãi cả ra quần mếu máo khai. Tên có đốm là Phantasy còn tên ngậm kẹo là DKD, hai tên này được "xếp" là tên Tonythao giao cho nhiệm vụ là bắt cóc bé By vốn là cháu gái ông athas-Tổng biên tập tờ báo Con vịt Đẹt đang điều tra về tên trùm Sáu quýt trong đảng này hòng gây áp lực với ông athas phải ngưng cuộc điều tra.
Hiện tại hai tên này bị giữ lại tại nhà giam HẾT ĐƯỜNG RA ở BOX POLICE để làm rõ thêm một số sự việc....
---------
Tin cuối : anh Dragoon Kiss và anh Minh Hiếu vì có công bắt được 2 tên bắt cóc nên đã được nhận phần thưởng Huân chương Sao Xẹt Hạng Z ........ Bravo Dragon Kiss and Minh Hiếu .......... heeee ......
Phóng Sự Kết Thúc.
@KYSIKHONGDAU@
30-08-2003, 17:44
Thành lập đội bóng đá thể thao cho toàn member GAMEVN, lấy tên là GameVN United !!!
Sau chiến thắng của câu lạc bộ Inter Milan vào đêm qua, sáng nay Bộ Tư lệnh Mod Admin gamevn đã họp quyết định thành lập đội bóng thể thao nhằm nâng cao thể lực toàn member, để tiến tới Giải bóng đá chuyên nghiệp toàn wuốc vào trung tuần tháng 12 với tinh thần xác nhập các câu lạc bộ đã có trước là Boy group và Girl group (tránh tình trạng hai CLB nì xô xát làm cho âm dương khó giao hoà !!).
Huấn luyện viên chính của đội GameVN United sẽ là ông BM, với 2 trợ lý là Hùng Long và Hac Nho. Đội hình dự kiến như sau (vẫn theo đội hình 4-4-2):
* Thủ môn là Minh Hiếu đại sư cụ với chiều cao gần 2m và cánh tay dài đã từng tóm gọn mấy chục tên cướp nhà trẻ mẫu giáo Tỉ Hoa !!
* Hậu vệ thòng (libero) giao cho rồng phiến loạn Dragon Kiss với cái mồm đầy lửa của mình sẵn sàng làm cho các tiền đạo đối phương thành thịt way ngay lập tức (ặc ặc >_<).
* Hậu vệ dập là phượng hoàng Ruby, cô có một thứ vũ khí sắc bén là đôi mắt !! ... chàng tiền đạo nào mà bị cô đá lông nheo một cái thì chỉ có nước ....... sùi bót mép nhắm mắt đá ra biên ........ hehhe...
* Hậu vệ cánh trái giao cho Sercet, anh sẽ đưa các mũi nhọn đối phương vào cõi hư vô như chơi với tài pha chế độc dược chẳng thua gì Mr.Voldemort.
* Hậu vệ cánh phải đó là tomorrowneverdies, anh sẽ hoạt động linh hoạt toàn sân, giúp cho các cuộc tấn công của đối phương sẽ never die mà là ... khó sống ....
* Tiền vệ trụ đồng thời là đội trưởng : Redbull , với sức khoẻ như trâu và các kinh nghiệm từng trải, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho toàn đội bóng .
* Tiền vệ cánh phải sẽ là [H][K] , anh là nỗi sợ hãi khủng khiếp của các trọng tài cũng như hàng phòng thủ của đối phương.
* Tiền vệ cánh trai: Alone Wolf, anh được mệnh danh là sói sân cỏ với biệt tài ... cắn rách wần đối phương khiến đối phương phải ù té chạy thay wần mới trong khi đó anh ... làm bàn, anh từng là tay săn bàn cự phách của đội AC Minhon trước kia.
* Tiền đạo cánh phải giao cho Hank Huynk, anh rất nhạy bén trong các pha tranh bóng bổng và .... ăn vạ !!.
* Tiền đạo cánh trái là JG với biệt tài nằm vùng khắp sân, gây rối đội hình đối phương và chọc tức ... trọng tài !!.
* Trung vệ tự do giao cho Yori Yagami, với thể lực sung mãn anh sẽ bọc lót toàn sân, và đôi chân bự tổ cũng là sát tinh của mọi hậu vệ đối phương.
* Cầu thủ dự bị gồm: ESC, Nguyễn Vit, Alexander, athas, _ca_sau, seawof ....(thành phần dự bị sẽ có update sau).
* Doctor của đội sẽ là : Cachiusa, White-Star, Sami, Zooty ... (chỉ sợ mấy bà giết chit cầu thủ wé)...
Các cổ động viên sẽ gồm toàn thể member GameVN like football.
--------
Tin chót : đội lụm banh do đội trưởng kiêm phóng viên tờ Con Vịt Đẹt @KSKD@ sẽ có các thành viên : Tonythai, DKD, Thuyền Giang, CS1314 ..v.v.. ai mún đăng kí thì cứ liên hệ nick doitruonglumbanh@yahoo.còmrom . hoặc đăng kí làm thành viên web www.lumbanhgamevn.com .......... hehehe ........
********
Phóng sự tạm dừng, chằng nào có thêm thông tin chúng tôi sẽ có update ....
@KYSIKHONGDAU@
31-08-2003, 10:23
Phỏng vấn ông Hac Nho, trợ lý HLV đội GameVN United sau ngày đầu tập luyện.
Sáng nay, chúng tôi đã đến khu thể thao gamevn nằm trong khuôn viên KTX. Nhận định ban đầu đây là một nơi khá lý tưởng để tập luyện vì phong cảnh thoáng mát khiền ta liên tưởng đến box police ở www.gamevnpolice.com. Ở đây đó tôi thấy không khí tập luyện thật sôi động, kia là anh secret đang tập chuyền bóng với anh [H][K], góc này là thủ môn Minh Hiếu tập bắt penalty với hậu vệ Ruby . Xa hơn nữa ta thấy Dragonkiss đang luyện thể lực với Redbull. Và sau đây là cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Hac Nho, trợ lý của HLV trưởng BM (sở dĩ chúng tôi không thể phỏng vấn ông BM vì tiền bản quyền phỏng vấn khá cao, bổn báo không trang trải nổi ?!).
----------
PV: Thưa ông, sau 1 ngày tập luyện ông thấy tinh thần các cầu thủ thế nào ?
Ông Hac Nho (HN): Tôi thấy rất tốt, các cầu thủ của chúng tôi đều hăng say và tự tin, chúng tôi sẽ là 1 đội bóng mạnh.
PV: Khó khăn ban đầu là gì thưa ông ?
HN: Thật tình với thành phần là các đại gia siêu wậy nên các cầu thủ cũng khó quản lý lắm, nhưng được cái do được rèn trong kỷ luật box nên cũng không đến nỗi nào (lơ mơ là bị trừ exp ngay è).
PV: Ông có thể nói cụ thể hơn không ?
HN: Ví như anh Minh Hiếu từ trước đến giờ chuyên ở trần trùng trục bây giờ khoác áo đội tuyển nên cảm thấy gò bó khó chịu, rồi anh Dragonkiss cứ phì phì khói trong giờ tập luyện (coi chừng chà nì nướng luôn cả huấn luyện viên đa). Chị Ruby thì cứ khăng khăng đòi được ra sân đá bóng bằng .. trực thăng.... đến hôm nay mọi việc đã ổn rồi.
PV: Thành phần đội tuyển so với dự kiến có gì thay đổi không thưa ông?
HN: Không !! Ngoài việc bổ sung một số danh thủ vào thành phần dự bị như Fly, Red Star, The Mark, Mr Sleep .....v .v....
PV: Chương trình huấn luyện của đội như thế nào ông có thể cho chúng tôi biết được không ạ ?
HN: Cũng không có gì đặc biệt lắm, từ 4-5 giờ sáng luyện thể lực bằng cách mỗi cầu thủ phải khiêng toàn bộ tài sản của mình chạy quanh trại 5 vòng. Sau đó là luyện các kỹ thuật như vật tự do, karate, judo, kể cả một số môn võ cổ truyền đến 6 giờ 30. Buổi ăn sáng bắt đầu do các doctor của đội dọn và chăm sóc khăn nóng cho các cầu thủ. Đến 7 giờ các cầu thủ luyện các kỹ năng bóng đá theo từng chuyên môn của mỗi người, ban huấn luyện đã mời các chuyên gia từ các đội New Mất Đồ United, AS-Rồ Ma và Inter Minhon về giúp đỡ. Buổi trưa các cầu thủ được ăn với định suất là 50 HP/phần. Buổi chiều tập luyện tiếp từ 13 giờ đến 15 giờ, tập xong các cầu thủ được tự do sinh hoạt.
PV: Thế việc vợ con, bạn gái các cầu thủ có được phép tiếp xúc không ?
HN: Hoàn toàn tự do, bởi húng tôi tin đó là chất xúc tác cho thành công đội bóng.
PV: Xin hỏi riêng ông 1 câu, tại sao ông lại chuyển sang quản lý đội bóng vậy trong khi nghề chính của ông là admin nổi tiếng ít nói ?
HN: Rất đơn giản, tôi là 1 thương nhân, (khặc khặc ... khó tin) nếu đội bóng thành công thì tôi sẽ kinh doanh phát đạt giống như ông gì đây ở HA Gia Rai ấy mà.
PV: Xin cảm ơn ông, chúc ông và đội bóng thành công.
------------
Tin chót : ngay cả đội lụm banh do tui phụ trách cũng đang tích cực tập luyện ... điển hình :
_Sáng 4-12 h : online xem tin tức
_Chiều 1-6 h : chơi game World Cup nhằm nâng cao ... trình độ !!
_Tối 7-11 h : thoải mái vận động. ... thư giãn sau một ngày làm việc ..... vất vả !!!!
Hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng xem qua truyện ngụ ngôn Rùa và Thỏ. Và hiện nay, mỗi tuần trên báo Mực Tím cũng ra một loại ngụ ngôn như vậy nhưng mà là chế biến cho vui. Và tui cũng vừa chế biến ra một cái. (tự nghĩ nha). Nếu bạn nào nghi tui sưu tầm thì cứ nói là mực tím số mấy để MOD sử lý. Bài viết:
Sau khi được biết tổ tiên của mình lại thua loài Rùa chậm chậm. Thỏ liền tổ chức một cuộc thi. Nhưng không phải cuộc thi chạy mà là cuộc thi bán báo. CUộc thi bắt đầu. Thỏ biết chính xác giờ nào sẽ kẹt xe nên nhanh chóng phóng qua cho lẹ. Còn rùa thì chầm chậm nhích từng mét một trong một rừng xe. Vì do kẹt xe nên mọi người không có gì làm đành mua giúp Rùa một cuốn coi đỡ. Thế là chỉ mười phút sau Rùa đã bán hết báo. Rùa lại tiếp tục thắng.
Shiva_vuive
07-09-2003, 13:13
có tin nóng sốt đaùy
tin nóng : cuộc cãi vã của hai phe MOd và mem!
phe mod có: NV, YB , Valmar, Minhhieu đại sư, kiss!
phe mem có:dieukidieu,bimbim, LBH_love, VI TIEU BAO 16, lãnh đạo mem là tonythai !
mới đầu vào thì nhóm mem chỉ bảo các Mod thêm lương thôi! là EXP đấy ạ!
nhưng bên phe Mod ko chịu do mới đổi nhà nên cạn tiền , tiếp đó TONY liền phóng nguyên cái bàn vào chàng VALMAR, anh ấy phun máu đầu , !@};-
cuộc chiến đã bắt đầu nên, Smod NV ko ngần ngại gì mà ko chửi thối mặt mầy thằng mêm kia , muồn lên lương thì tốt nhầt thì đi mà hối lộ Bm ấy!
chứ bọn này ko có quyền đó đâu, liền lúc đó dieukydieu liền lấy ngay cái ghế sắt đang ngồi niệm chứ vào thành nguyên con khỉ nhào tới cào nát mặt của Mod YAMI BAKURA , anh ấy bị xước mặt liền lấy vòng tròn ngàn năm chơi phép biến người thành cóc , liền làm ngay vào mem dieukydieu, nhưng lúc đó có một mem khác đỡ giùm là bimbim thì ra anh ta trốn nãy giờ là để đỡ đận giùm cho mem khác! Xin quý vị vỗ tay cho anh ấy về tấm lòng cao thượng ấy!
húhúhúhúhú!
tiếng còi xe cấp cứu đưa chàng bimbim vào bệnh viện chợ gamevn do bác sĩ ruby chữa trị!
kế đó do quá nổi giận nên VTB16 liền rút ngay dao để ở đùi do đóng phim quá nhiều nên thủ sẵn , tính đâm vào Mod minhhieu83 nhưng do là luyện công nhiều nên MinhHiếu đậi sư có da thịt cứng như đá thế là gãy dao , bực tức LBH_love ko vừa liền lấy cú đấm thôi sơn , tấn công vào ngay ngực của VALmAR và MINHhiêu83 thế là cả 3 vào nhà thương do quá đau đớn!( hôm nay chắc bệnh viện đông lắm đấy, nhưng lúc lên xe cấp cứu , do nhiều mem đứng ngoài thấy nên liền lấy đá ném các MOD VALMAR VÀ MINHHIEU83 thế là cả 2 ngất xỉu !
còn lại mỗi bên 3 đổi thủ , NV thừa thắng xông lên tấn ccômg anh chàng tony nhưng ko dễ mem dieukidieu đã độc phép gì các bạn biết ko , làm cho NV bị ho liên tiếp thì ra là mưa tiêu hột , kiểu này NV chắc nghỉ ăn tiêu quá!@};-
thế là bệnh bviện có thêm một MOd do ăn tiêu!
tiếp là kis với nụ hôn tuyệt trần đã đưa VTB16 ra bệnh viện!( đúng là rồng phiến loạn )!@};-
còn lại 2 mod và 2 mêm, tony liền nhào tới giựt lấy vòng tròn ngàn năm của mod Yb đấy!
liện bị bật ra nhưng ko thì ra tony ko lấy cái đó , mà để trò chơi ngàn năm mượn từ YUGI_HIRO đấy!
thế là do kị nhau , Mod YB liền bị bỏng và ko có thuốc nên thế là bviện có thêm anh chàng đẹp trai nầy nữa!@};-
còn 2 mem và một Mod , kiss liền nở nụ hôn như thường lệ nhưng lúc đó do hết son " giết người nên thế là kiss ko làm ai bye cả , dieukydieu đã đưa kiss ra bệnh viện nhờ một cơn mưa nước lạnh , rồng quậy cũng chết chứ đừng nói loạn!
thế là trận chiến dã ngã ngũ, 2 mem liền ôm nhau tận hưởng chiến thắng nhưng bỗng trời đen lại , trùm cuổi là quỷ Bm hiện ra chơi đòn sấm sét làm cả 2 mem ra đi luôn!
và kết quả là Mod thắng , đún là trùm cuổi có khác!@};-[/b]
-------------------------
phóng sự ghi lúc 11'30 phút trưa!
do phóng viên shiva_vuive ghi lại!
ghi hình xong phóng viên shiva_vuive đã vào bênh viện do " trâu bò húc nhau, ruồi muỗi cũng chết"
-----------------
***Well.....hay đó....bài này được...nhưng seo teo chết thảm vậy...teo Kis đâu càn son môi chứ***t
Shiva_vuive
07-09-2003, 16:43
khà khà bó tay với you luôn viết truyện này quá hay , tui ủng hộ you tiếp tục sáng tác đó nghen Shiva_vuive . Mà thiệt không đó tui thấy thằng Tonythai làm gì có gan đảo chánh chứ đừng nói gì tới đánh lộn
tất nhiên rùi!
bài này viết = world mới được như vậy đấy và tốn cả 30" đấy !
tui đang muốn -= @KSKĐ@ đấy!
mai môt thêm một vụ nữa nhé!
Trận chiến bóng rổ giữa 2 đội gameVN
Áo trắng: BM(đội trưởng), NV, Kiss, Minh Hiếu, Hùng Long
Áo đỏ: Valmar(đội trưởng), KSKĐ, tony thai, Hạc Nho, cá sấu
Do có xích mích nội bộ giữa BM và Valmar nên cả hai đội quyết ăn thua với nhau một trận sống mái.
Huýt....
Tiếng còi của trọng tài Secret cất lên. Trận đấu bắt đầu.
Với danh tiếng trâu vàng cộng với Redbull, BM nhảy qua đầu Valmar và cướp được bóng. Đội bóng áo đỏ giật mình về cú nhẩy suýt đập đầu vào trần nhà của BM. BM chuyền bóng cho NV. Vì là MOD box thể thao và 12SQ nên NV biết rất rõ về bóng rổ và các chiến thuật. NV lách qua KSKĐ một cách rất dễ dàng. Nổi tiếng câu cá như cá sấu, hắn biết rõ là bóng rổ phạm 5 lỗi mới bị đuổi ra khỏi sân, cá sấu liền thụi một phát vào bụng NV. NV đau quá, nằm lăn quay ra giữa sân như chết. Và tất nhiên cá sấu đã bị coi như là phạm một lỗi.
Băng ca seawof liền chạy ra khiên NV ra ngoài sân. Ồ, nhưng bỗng nhiên NV đứng dậy với cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cá sấu. Trận đấu lại được tiếp tục. NV trực tiếp nhận đánh quả phạt. Bụp, NV đánh ngay quả bóng rổ thẳng ngay vào mặt cá sấu sau đó trả vờ như đánh quả này bị trượt. Trọng tài không tính lỗi. Bóng ra biên. Cá sấu tức tối nhưng không làm gì được.
KSKĐ được Valmar giao nhiệm vụ nếm quả biên. KSKĐ là một tay ném cừ khôi, hắn ném đập đầu trọng tài Iori Yagami và bật vào tay Hạc Nho. Hạc Nho đón bóng, chuyền ngay cho tony. Tony trước đây là vận động viên nhảy cao nên nhảy ngay qua đầu của Minh Hiếu và đứng trước Kiss. Biết trước kiss. Tony không ngại Kiss là tay giặc cỏ lừng danh, lao thẳng vào. Kiss biết ý đồ của tony là định nhảy lên bỏ rổ liền chạy ra cầm ngay chân của tony khiến tony ngã dập mặt. Nhưng lúc đó BM đang nói chuyên với trọng tài để cho Kiss phạm lỗi nên lỗi đó không tính.
Đội của BM bắt đầu phản công. Bóng từ tay kiss ném ra cho Hùng Long. Hùng Long đã từng nhiều lần xông pha chiến trận làm nên lich sử nên chạy rất nhanh, Hùng Long chạy vù một phát đến ngay rổ của đội áo đỏ. Đội áo đỏ ngơ ngác, nhưng chỉ sau một giây áo đỏ đã kịp chấn tĩnh. Hùng Long thấy BM không có ai kèm chuyền bóng ngay cho. Bm nhảy lên chắc chắn là sẽ ghi bàn.
Huýt.....Tiếng còi trọng tài cất lên.
Không ai hiểu tại sao trận đấu kết thúc gì mà nhanh thế. Cuối cung BM điều tra ra là do tomorrowneverdies rủ trọng tài đi uống bia. Trận đấu tự nhiên hoà một cách lãng nhách, ai cũng tiếc tiền mua vé, và về nhà chuẩn bị vũ khí để giết thằng trọng tài......^_^
------------------------------------------------------
Tái bút:Trận đấu được ghi tận bên Nhật, tốn tiền lắm.
Minhguluver hiện dang ở trong ngục vì tội hành hung trong tài.....^_^
Shiva_vuive
07-09-2003, 16:53
hôm này phóng viên shiva_vuive mở cuộc điều tra mơíi đây!
vụ xô xát giữa phóng viên và "dám" đốc toà soạn "
sáng nay, @KSKĐ@(@@) đã cùng với Xenogoar lên phòng dám đốc là ông arthas nhưng ông chỉ là chủ tịch thôi dám đốc đã được chuyển qua cho minhhieu83 nhưng MH đang ngồi ăn mì và xem TV , @@ nói:
"ông có tăng lương lên từ 3đô lên 5đô/1 bài ko!(tức là 3ÊXP lên 5EXP/ 1 bài ko)! X(
minhhiếu nói :
hừ , cả caí tòa soạn này có tới 30 mấy phóng viên mỗi đữa 5đô thì chắc phá sản quá đaáy, nên nếu muốn thì cứ việc mà nói với chủ tịch ấy , ở đây chỉ có phương châm là tang ít , giảm nhiều thôi!@};-
@@ tức quá liền chọi cái ghế bằng sắt gần đó vào MH nhưng nhờ chiến đấu nhiều với các Mod khác nên chẳng bị gì cả , liền lấy cái NOKIA8850 gần đó ném vào mặt @@ nhưng @@ đã né tránh nên trúng vài mặt của Xenogoar(XG) làm Xg bi chảy máu mũi nhưng ngay sau đó MH liền tiếc của vì chiếc điện thoại đó tới ghần 500đô nên ngồi khóc , nhưng @@ đã dùng ngay cái lưỡi hái ngay trên tay mình chém một nhát !
AAAAAAAAA! MH rú lên nhưng chỉ đứt cái day nịch , thế là Mh bỏ chạy lên trên phòng chủ tịch kêu ông cứu, nhưng arthars đã kêu thư ký là Kiss sử dụng nụ hôn thường xài với ông chr tịch , hôn một cái làm cho @@ té xỉu , nhưng với XG thì ko dễ vì có sẵn là từng làm nhân vật game nên có phép biến nụ hôn đó quay qua MH83 nên MH đã bất tỉnh nhân sự ngay sau đó , :-? coi bộ căng à nghen, !
nhưng kiss liền dùng cái dá lông nheo thường làm khi đi quậy !"phiến loạn mà" ![/color]
XG đã bị đá nhưng vẫn còn đứng vững nhưng xém xỉu rồi, nen ông chủ tịch liền xài biện pháp mạnh là kêu bảo vệ là NV mới nhậm chức , đã vốn là quỷ nên NV có thể nhát XG xỉu ngay!
the slà cuộc đấu tranh tăng lương của nhân viên đã ko thành , và cũng vì thế toà soạn chỉ có 3đô một bài thôi là cao nhất !
------------------
phóng viên shiva_vuive ghi nhận
ghi lúc :9h25p34g
và ngay sau đó , toà soạn dã chuẩn bị đuổi @KSKĐ@ nhưng do có bác sĩ Ruby nói là do dạo này @KSKĐ bị nghèo nên mới dám làm như vậy nên @KSKĐ@ có thể làm phóng viên tiếp nhưng bị giảm mức lương cao nhât slà 2đô một bài thôi!t
Cuộc xô xát giữa NV và BM
Đêm ngày 9/9/2003, một ngày đẹp trời, ca sĩ Mỹ Tâm hát rất phong độ liên tục 3 bài liền. NV là một fam cuồng nhiệt của Mỹ Tâm liền mang @ đợi sẵn ở cửa chờ Mỹ Tâm ra. Mỹ Tâm ra cửa, thấy NV ngồi trên con @ oách quá liền lên xe đi ngay. NV rut Mỹ Tâm đi ăn ở khách sạn Hilton nổi tiếng Hà Nội.
Đúng lúc đó phóng viên BM không ngờ đứng ngay gần đó, nghe lén được cuộc hẹn hò. Vốn cũng là một fan của Mỹ Tâm, BM tức tối liền lên con dream Tàu phóng theo. Nv là tay đua xe môtô đỉnh của giải Mỹ, phóng rất nhanh và đến Hilton trước BM nửa tiếng. Bm đến sau, chay ngay vào.
Bảo vệ khách sạn thấy BM mặc quần áo rách rưới không cho vào. Thế là Bm liền lôi ông bảo vệ ra bụi cây rùi đánh ngất, cướp quần áo giả làm bảo vệ đi vào. BM đi tìm bàn của NV và thấy ngay ở hàng V.I.P
BM liền nghĩ ra một kế là cho NV ăn cốc rượu màu đỏ cho bẩn hết áo. Ngay sau đó, BM tìm ngay một cai rượu đỏ ở dưới kho lên dùng súng cao su bắn vào đầu NV. NV ngượng quá liền xin lỗi và đi vào nhà vệ sinh.
NV đi vào nhà vệ sinh thì BM đã chực sẵn ở đó. Hai người vội hiểu ngay ra lý do và choảng nhau ngay lập tức. Mỹ Tâm thấy NV lâu ra quá bèn xin ngay cái ví của NV rồi gọ điện thoại cho 113 đến ngay khách sạn Hilton. Và tất nhiên cả hai đều bị bỏ tù còn Mỹ Tâm xin được cái ví có cái thẻ tín dụng còn 10000 đô la của NV nên giàu và nổi tiếng lên từ đó.
--------------------------------------------------
Thước tư liệu này là lấy được lúc 11h đêm.
Phóng viên minhgurluver đã phải mất ngủ suốt cả hôm sau, mong sớm nhận được tiền bồi dưỡng ^_^.
Trận cãi cọ về EXP của Minhhieu83 với nhóm bị trừ EXP
Phe MOD: Minhhieu83(ít quá><)
Phe mem: ho-anh-tuan, squall nguyen, Shiva_vuive.(không có minhgurluver đâu nhé)
12h đêm, ho-anh-tuan cùng squall nguyen và Shiva_vuive họp nhau tại công viên lênin, nơi có ít công an nhất để bàn ké bụp cho minhhieu83 một trận, cái tội dám trừ EXP mình quá đáng. Shiva_vuive vốn có giọng con gái, gọi điện đến nhà minhhieu83, trả vờ là người yêu rùi gọi ra công viên lênin.
ho-anh-tuan, squall nguyen, Shiva_vuive mỗi người cầm một cái gậy đợi sẵn ở cổng. Minhhieu83 đến, không thấy người yêu mình đâu, lại nhìn thấy 3 ông mặt đầy sát khí với 3 cái gậy thì sợ sun chim.
ho-anh-tuan nhanh tay cầm ngay cái gậy phang vào xe máy cà khổ của Minhhieu83 làm cho Minhhieu83 ngã xuống. NV ở gần đó nghe thấy tiếng động liền chạy ra xem có chuyện gì. NV chạy đến nơi thì thấy squall nguyen đang đập gậy vào đầu minhhieu83. Mới đi học võ được 2 tháng, NV tỏ ra kiêu hãnh nhảy vào đạp cho squall nguyen một phát vào bụng.
squall nguyen tức quá liền sai Shiva_vuive tấn công từ đằng sau. NV bị tấn công bất ngờ không kịp đõ, cũng ngã ra theo Minhhieu83.cả NV và Minhhieu83 nghĩ rằng đời mình đã tàn thì bỗng từ đâu đại uý BM lao xe đến và cứu nv và Minhhieu83. Vốn tính rất ham tiền, Minhhieu83 liền thu ho-anh-tuan, squall nguyen và Shiva_vuive mỗi người 300 nghìn đồng. Thế là 300 nghìn EXP đã đi tong.
---------------------------------------------------
Shiva_vuive vẫn khúc mắc một điều là tại sao BM tới kịp lúc thế và đi điều tra. Cuối cùng Shiva_vuive phát hiện ra minhgurluver là người gọi điện báo cho BM biết. Và lại một trận ẩu đả nữa lại xảy ra.
Shiva_vuive
11-09-2003, 10:39
hôm qua, một cuộc henhọ đã diễn ra of đôi tình nhân Joker và RUby!
đúng 5giờ 30 phút chiều, tạin công viên " MAFIA GVN"
Ruby sau khi ăn 5 hén cơm, 2 nải chuối, 5 cái bánh bao, 1 lon bò cụng. Và mới chà mình = 2 cục xà bông "gà mái" và chai gội đầu "Phượng Hoàng Lửa " đã đến điểm hjẹn và chiếc ghế kế cái cột đền leo lét.
Khoảng 30 phút sau , ngài vua bài mới đến và mặc theo bộ áo hình XÌ bích Cơ.
sau khi đã tiêu diệt toán cướp do Tonythai cầm đầu trên đảo " tranh luận-ýkiến- đóng góp" trong hang núi" 1 vài ý kiến gửi anh JOker việc del nick tonythai "
và sau trạn chiến ác liệt Joker đã thắng vì là supermod và dù Tonythai là kẻ có lv cao hơn nhưng nhờ được trùm cuối BM tiếp sức nên chiến thắng dễ dàng!
Joker gặp ruby!@};-
10 " mà chưa ai nói gì nên bỗng Ruby nói :
- anh đánh với thằng quỷ Tony đó gì mà lâu thế làm em đợi mệt quá đấy!ko biết đâu , dẫn em đi ăn tối đi!
- ừ, anh dẫn em tới quán " fantasy VIII" nhé![/color]
Họ đi tới chỗ ăn tối nhưng giữa đường bị một toán cướp chặn đầu ! >:-D< gồm: acapolyse, LHB_Love, và cầm đầu là thuyền trưởng kefka !
toán cướp này đến để cướp lại Ruby từ tay Joker để cho kefka vì chàng đã thương thầm nàng từ lâu lắm rồi!nhưng Joker quyết liệt từ chối vì ...------> còn tiếp đón xem tiếp kì sau
------------------
phóng sự ghi nhận lkúc: 6 giờ chiều
sau khi ghi nhận phóng viên shiva_vuive đã bệnh do bị toán cướp xé bay tờ giuấy ghi nhận nên đón xem tiếp kì sau!
----------------------t
@KYSIKHONGDAU@
12-09-2003, 10:09
HOT : TÂM SỰ ĐAU THƯƠNG CỦA PV @KSKĐ@ VỀ HIỆN TRẠNG FORUM GAMEVN !!
Trong thời gian wa, khi các mod và admin quyết định đưa kỉ luật thép vào forum đã ra tay sát hại không thương tiếc biết bao nhiu member, trong đó cũng có nhìu trường hợp .. "oan", nhìu người bị đi luôn một lúc 10exp và còn âm exp nữa !!
Như tui đây ... một phóng viên kì cựu của tuần báo Con Vịt Đẹt .. nổi danh về biệt tài câu Exp và Mp cũng hết sức bất bình khi thấy mình bị đi mất .... vài exp chả hiểu lý do !! X( ....... còn nữa ,.... đáng ra trừ càng nhìu thì cộng phải càng nhìu . đằng này cộng exp quá hẻo, không mún nói là ... CỰC KÌ KHÓ !!... Nhìu mem trong khi tìm cách len lỏi để được +exp thì đã được nhận ngay một dòng chữ "đầy .. đau thương" : -10exp: Câu bài !! Amen ... [-o< [-o<
Chính vì lý do đó càng ngày có càng nhìu vụ xô xát "đẫm máu" giữa member và admin-mod (như phóng viên Shiva & Minhguliver đã liên tục đưa tin !!), điều đó đã ít nhiều gây "tổn thương" tình "đoàn kết" gắn bó trên forum gameVN, làm cho không ít mem .. sạt nghiệp exp, và số mem dồn tiền bạc và thời gian post bài để được +exp tăng lên chóng mặt : Xin lấy tui (@@) làm ví dụ .... tính ra từ tháng 7 cho tới tháng 8, riêng số tiền tui bỏ ra online để post bài đã lên tới 1 TRIỆU VNĐ (100% đó ... không hề dối trá).... nhưng trái lại ..... số exp thu về quá ít . làm cho tui ít nhìu nản chí và đã có lúc tức khí xung thiên xông lên toà soạn kiện cáo um lên .... nhưng rốt cuộc .. MÈO lại hoàn .. CHÓ ... chẳng những lương không được tăng mà tui còn phải chi thêm exp đi thẩm mĩ viện (vì cái kiss "độc địa" của con rồng .. nha phiến đó X( ) .... và không bit vì tức tối hay vì thù riêng mà mod nào đó đã lụm thêm của tui vài exp nữa .... đến bây giờ số exp của tui so với lúc trước chả tăng tí nào (+25exp).. lại còn giảm nữa chứ (+24exp, mặc dù đã được + thêm một ít ở mấy bài trước !!) .... Vậy mà có trường hợp bên box Thể Thao, my brother là Eisenhow post ba cái lịch thi đấu ở các giải bóng đá (search trên net) mà được Nguyễn Vit cộng mỗi bài tới 10exp, tổng cộng ổng (Eisenhow) được +30exp ( :-/ ) .... bài này hình như đã bị Tsunami xoá rùi hay sao nên tui ko tìm thấy .. mong anh em thông cảm !! .... nhưng nói trước tui nói điều đó đúng 100% .... nếu láo cứ trừ HẾT exp của tui cũng được !!
Qua bài này tui mún đưa ra một đề nghị khẩn thiết đối với chủ toà báo nói riêng và các smod nói chung, hãy có CHÍNH SÁCH +exp nhìu hơn ... khuyến khích member gửi bài hay đóng góp cho forum ....... chứ như bi giờ +exp hẻo wá . một bài tui bỏ ra gần một tiếng mới có +2exp ... mà một mem mới chỉ cần 1 phút đã đi mất 10exp, có nhìu bài tui thấy nội dung hay nhưng +exp = những bài dở ẹc !! ... tui ko đưa vd, anh em cứ dạo thử một vòng sẽ thấy..... Cũng còn có trường hợp, 1 mem gửi bài bên box X chờ dài cổ chả thấy +exp lại đi wa box Y kêu, rồi có mem chỉ bỏ ra một ít thời gian post bài "đúng ý" của mod là được +exp đã xì ?!?!? ( vd như ở box Thể Thao đã nói !!), hay điển hình ... có mem bị trừ exp nhìu wá đâm ra ... NHỜN ... chả coi exp là cái gì hết ... câu thì cứ câu .. còn mod trừ thì mặc mod ... (vd : TuLaVuong, Tonythai, DKD .v.v...), cũng có thèng lính mới, mới post được vài bài đã đi mất vài chục exp ==> bỏ nick đó luôn .. đăng kí nick khác .. làm cho forum đã "loạn" nay lại thêm cả "xị" (loạn xị) .........
Nhưng không phải biện pháp đó ko có tác dụng, tui trước kia câu bài một cây ==> nay xin cạch tới già !! .. =D> =D> ... và hẳn rằng còn nhìu tên nữa chứ ko phải mình tui sợ cái CHÍNH SÁCH KHỦNG BỐ này !! ..nhưng vì nó wá là "Bin LaĐen" nên có lẽ: LỢI thì có lợi nhưng RĂNG sợ ko còn ... /:) ....
Nay tui viết bài này tỏ rõ ý kiến cá nhân tui .. mong mod xem xét giùm ......
Và làm ơn ..... tui viết bài báo nì để góp ý chớ không câu bài ... mong mod đừng có lẫn lộn mà xin của tui vài exp nữa . cố công lém tui mới có đó ... Thank -_- ..
----------
Bài viết bản quyền của @KSKĐ@t
@KYSIKHONGDAU@
12-09-2003, 11:12
HOT HOT HOT : CUỘC NỔI LOẠN CỦA MEMBER GAMEVN !!!!!!!!!!!!!!!
Tác giả : @KỴ SĨ KHÔNG ĐẦU@
-----------
HỒI I : "Tình hình ngay ngập, Ruby ngất
Nộ khí xung thiên, Kiss ra tay...."
_+---{[*><*]}---+_
Giới giang hồ võ game trung nguyên xưa nay sóng lặng như tờ, bỗng một hôm Minh Hiếu 83, một trong tứ đại sát thủ 10exp, chạy đến Đại bản doanh mod gamevn với vẻ hốt hoảng :
- "Nguy rồi, nguy rồi...."
- "Này you, bình tĩnh nào. Có việc gì mà lão hốt hoảng thế?" NV không nén được tò mò.
- "Forum bị tấn công! Forum bị tấn công!"
- "You nói gì thế?" Cachisa hỏi lại với giọng sợ sệt.
Dragon Kiss và Yami Bakura chưa kịp lên tiếng, bỗng thấy Seawof chạy vào cầu cứu.
- "Tụi nó...Tụi nó...Ruby bị chúng bắt rồi."
Tsunami và Hank Zappa cắt ngang: "Seawof,you nói cái gì? Ruby bị ai bắt? nói rõ xem nào !"
Seawof vừa thở hổn hển,đang định nói thì bỗng nghe tiếng hú thất thanh: "Ruby nằm bất tỉnh ở trước cửa kìa !!!." Kiss hốt hoảng chạy ra. "Em ui, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi. Đừng làm anh sợ." Cachisa xen ngang: "Mau bế Ruby vào WC. Mau. Để tui chữa thử xem.".. Ai ai cũng lo cho Ruby...... một lát sau, Ruby dần tỉnh, Kiss chạy lại: "Em ui, em có sao không. Chúng bắt em có làm gì em không?" Ruby trả lời yếu ớt: "Em không sao cả, anh đừng lo ....." , và tự nhiên ngất tiếp .... Kiss giận tím tái, thân hình bốc lửa địa ngục, gầm lên hỏi :"Đứa lào, đứa lào dám làm hại em By của ông ???" .... Minh Hiếu được thể nói lun :"Còn ai đâu, lũ mem bị trừ exp đang dàn wân đánh phá tới tấp trụ sở forum kìa, dẫn đầu là bộ ba sát thủ gồm DKD, Tonythai, TuLaVuong đó, chúng định bắt Ruby làm con tin nhưng may thay By đã được tên cai ngục là @KSKĐ@ vốn thuộc phe trung gian giúp thoát ..... chúng ta mau mau ra giúp đi iiii !!!" .. Minh Hiếu la lớn, toàn thể anh em mod đồng thanh theo :"DZÔ ... TIẾN LÊN !!!!!!!" ........
Trụ sở gamevn mới được nâng cấp nên may mắn chống chọi được những đợt tấn công vũ bão của các member bị trừ điểm, vốn đã nhiều nay càng thêm đông đảo bởi chính sách -10exp mới ban hành ........
Trên mặt thành, BM và Hùng Long đang cố sức vừng vẫy, mong thoát khỏi biển member đang cố gắng hết sức lao lên ... Kìa .. bỗng một tên xông lên được .. lăm lăm sát khí ... thét : "KIAI !!!" và lao bổ vao BM định thụi cho vài phát, bỗng tên này lên way và la lên một tiếng bự, thì ra Hank Zappa đã đến, mem này hoá ra là vq_iou, hắn vốn có thù riêng với Hank nên ko ngần ngại xông vào đánh tiếp, Hank cũng cay cú tên vq đã lâu nên cũng thủ thế tiếp chiêu, hai bên đấm đá nhau túi bụi .... chưa bit ai thắng ai thua nhưng càng ngày càng có nhìu mem tham gia cuộc chiến......
Các mem càng ngày càng sung ... có đến hơn 10 tên lao lên vây lấy Hùng Long, tình thế đang cực kì nguy cấp bỗng trên bầu trời có hai con rồng lớn xà xuống ...... thì ra Cool Dragon và DragonKiss đã hoá thân nhào xuống cứu ... ngay lập tức 5 mem lăn way và đông cứng như đá dưới ngọn gió âm 30 độ của Cool , 5 mem còn lại thì dính lun 5 nụ hôn "chit ruồi" và mất phương hướng, bổ nhào vào xuống cống .... Hùng Long thoát chết trong gang tấc .... Nhưng không, bỗng gió bấc nổi lên, và bóng đêm bao phủ ... thêm 3 tên xuất hiện một cách ngạo nghễ, với nụ cười nửa miệng dương dương tự đắc .. wá tức tối .. Kiss chơi ngay một nụ hôn .. nhưng ko hiểu sao anh lại tự nhiên bật ngửa té xỉu .... thì ra đó là ba tên đầu sỏ, Kiss hôn trúng Tonythai nhưng tên này khét tiếng dê (nơi nào có tiền có gái là có Tonythai), hắn chẳng những ko sao mà còn thừa cơ tặng ngay cho Kiss một hơi thở nồng nặc mùi .. phế thải (không chịu đánh răng.. ặc ặc ..>_<) ... wá kinh hãi và do phải ngửi cùng lúc vài chục loại mùi thúi ... Kiss ta hy sinh anh dũng ??.... ồ ko, Kiss chưa chết .,.. và may thay Cachisa đã kịp đem theo đội y tế chở ngay Kiss tới Việt Đức Hospital, chưa bit Kiss ra sao, nhưng tình hình Hùng Long nay lại càng thêm nguy hiểm: 2 chọi 3, Hùng Long chưa bit tính sao thì 3 tên kia lao ngay tới, thụi Hùng Long và Cool mỗi người một phát, wá bất ngờ, Hùng Long trúng ngay chưởng ngã ra, may thay, wân tiếp viện đã tới .. thì ra là Red Bull, The Mark, Fly và Alone Wofk , lập tức phe mod phản công, Red bull với sức khoẻ vô song nhanh chóng tặng cho Tonythai một cú húc khủng khiếp tới 500 mã lực, The Mark thì gắn ngay mặt nạ vào, hoá thân và giờ đủ trò wậy ra, lúc thì tụt wần, lúc thì way như chong chóng, lúc lại gắn bom vào mông làm cho bộ ba nổi loạn điên đảo ... Fly nhanh tay cắp Hùng Long đi chữa trị theo Kiss, còn Alone Wofl với độc chiêu TÁP cho ngay DKD một phát rách wần, bộ ba kia bỗng túng thế, thi nhau đỡ túi bụi ...... bỗng đâu một mem dẫn thêm 20 chục tên lao tới, bổ vây tứ phía ..... đó chính là :
"Gian nan hoạn nạn tưởng đã hết
Ngờ đâu tính đến hoạ ngay chân !!"
-------
Chưa biết tính mạng các mod ra sao, mời các bạn đón xem hồi sao sẽ rõ ....
Dragonkiss
12-09-2003, 12:21
SƠ LƯỢC VỀ CHUYÊN MỤC ẨN
……Cái nì chắc nhiều người wan tâm nhỉ…..đây là mí cái box mà member không thể thấy được….chỉ có những ngườI ăn trên ngồi trước mới có quyền vào được thôi…..sau thời gian nằm vùng thì Kiss tui cũng có vài điểm về cái dzụ này để báo cáo cho anh em member bít.
……oOo Đây là chỗ các cụ quan lớn tán chuyện…..tán chuyện bên ngoài lảm nhảm thì sợ member nó kịn tụng thì rớt chức…đành phải dzô đây buôn dưa thôi ! Bên ngoài thì đạo mạo phong thái chứ trong chuyên mục ẩn thì các cụ nhà ta cứ gọi là như vịt ấy…..bên ngoài nói năng phong độ nhẹ nhàng chứ vô đây thì gà cùng một lứa cụ nào cụ nấy xả lãi toán loạn !
…… oOo[/b] Chỗ để các cụ tranh thủ câu bài……không vào thì thôi chứ vào mới bít là trong nì thì cụ nào cũng có 1 cái Tô-pít để chat cả…..đương cử có cụ BM vớI chủ đề “Chuyện phòng the của các Mod”, cụ NguyễnViệt thì sang hơn với chủ đề “Tự hào khi là Bêđê”…..nói chung là bao la ! Vào đây mà cứ tưởng bên box Làm Wen Tán gẫu chứ….
…… oOo[/b] Là nơi để các bác, các anh quan lớn vào tâm sự nhỏ to vớI nhau….từ chuyện tâm sinh lí riêng tư cá nhân cho đến chiện bươi móc đời tư của ngườI khác…..các cụ an ủi lẫn nhau trong ỉ ôi lắm…..đương cử có cụ Hùng Long một lần lên đó than vãn vì trên mặt xuất hiện mụn trứng cá, lần đó cả Ban Điều Hanh chạy đôn chạy đáo để an ủI cụ…..rồi đến cụ BM nhà ta bị người yêu phát hiện là đeo răng giả trong khi hôn, thế là cụ ấy lên Chuyên Mục Ẩn khóc lóc kể lễ, đã vậy còn đòi giải tán cái Gamevn này nữa…lần đó Ban Điều Hành cũng được một phen hú vía !
…… oOo[/b] Là chỗ mà các vị chức sắc cầm quyền lộ rõ bản chất của mình….bên ngoài thì giữ thái độ vì có member, vào trong này thì các vị ấy cứ gọi là giang hồ gốc cả…..ăn nói bặm trợn chẳng kiêng nể ai cả…..ví như Cá-Sấu đã từng xỉ vả Admin bằng những ngôn từ đẳng cấp của nghệ thuật chửi thề chỉ vì lão Admin này dám đem chuyện cụ bị lác bêu rếu khắp nơi….
……Nói chung Chuyên Mục Ẩn là cái gì…chẳng qua chỉ là cái trại tập trung của mí vị tai to mặt lớn mà thôi….là nơi để các cụ chứng tỏ bản lĩnh của mình, là nơi để xả ra tất cả những gì tôi tệ nhất mà bên ngoài không thể xả được vì có member !
long_khac
28-09-2003, 15:04
CUỘT KHẢO SÁT MOD TOÀN GAMEVN
Long Vũ : Thưa quí vị , quí vị đang xem buổi truyền hình trực tiếp của đài truyền hình TVN . Trước mặt quí vị là sân nhà của BM , sân nhà có diện tích khá kiêm tốn có chiều dài 18,88 m và chiều rộng 360 cm .Các Mod hình như hơi bị chen chút trong cái só chuột này. Chỉ còn vào phút nữa là cuột khảo sát sẽ bắt đầu . Các Mod hình như có vẻ khá nhăn nhó trong bộ đồng phục của BM phát . Bộ đồng phục gồm 1 cái mũ tai chuột , một áo sát nách , một cái quần sà lõn , và đặc biện với những đôi giài bốc muồi chuột chết .
Long_khác : Chà sau cuột khảo sát này chắt mấy món đó đán cũng được giá lắn đây .
Long vũ : Còn phải tùi thuột vào kết quả thi đấu nữa chứ .
Long Vũ : Và thưa quí vị cuột khảo sát chính tức bắt đầu . Một xinh quí vị cho một tràng pháo tai thật to nào .
Bẹt...bẹt...bẹt....bẹt....bẹt...bẹttttt .
LV : cám ơn quí vị . Bây giờ là diễn văn mở đầu cuột khảo sát của thủ lĩnh chúng ta BM
BM : Cám ơn quí vị đã đến cuột khảo sát này cuột khảo sát gốm có 108 vòng và mỗi vòng sẽ lọai ra một Mod . Mod bị lọai sẽ trở lại thành game bình thường , còn Mod chiến thắn sẽ được tăng tiền lương ở nhà lầu . Có ai có ý kiến gì không ?
Ở dưới có tiến la : Có ý kiến thì củng đâu làm được gì .
BM : Được rồi bây giờ tôi chính tức công bố vòng một thi ............ nhảy dây
LV : Ơ sao khảo sát mod lại có nhảy dây ở đây ngày cí thể giải thích được không ?
BM : Đã là Mod thì điều cần thiết là cần phải có thể lực và sức khoẻ cực tốt , mới có thể giải quyết được mấy mem bạo loạn được .
LV : Quả là một giải thích quá ư là chí lý .Thưa quí vị vòng một đã bắt đầu . Các cầu thủ đang chuẩn bị dây .
BM: Này ta chưa nói xong mà đâu phải nhảy dây thun dây ta đã chủn bị rồi mọi người lên lấy này .
LV : Trời ngày BM hình như ép người hơi quá dây mà ngày phát là dây xích xe tăng mỗi sợi dài tới 8 mét .
BM : Ta không có ép người quá đáng đâu Gamevn có cả chụt ngàn thành viên mà chỉ có chưa tới 100 Mod không kể Amind . Như vậy chia ra một Mod phải đối phó cả chụt người không có sứt mạnh và sự dẻo dai thì làm sao mà chống cự nỗi .
LV : Lại một lời giải thích quá là chí lý . Hình như nhận xét của tôi có hơi sai các Mod cầm dầy xích cũng chả khác gì dây thun .
BM : Vòng một ai ngất xỉu trước thì bị lọai và vòng một kết thúc . Vòng một bắt đầu .
LV : Uy lực ghê gớm thật mỗi lần dây chạm đất là mỗi lần mặt dất bị xước một màng lớn . Bây giở thì tôi đã hiệu tại sao BM chọn sân vườn của mình để tổ chứ thi đấu như vậy các Mod đã sới đất giùm BM luôn . Ngày có ý kiến gì về việt lợi dụng cuột thi này để mua lợi cho mình không .
BM: Lợi dụng gì một công đôi việt mà . Mà không có cuột thi này ta chỉ việt hô một tiến là mấy mem cũng phải tới cày cho ta . Chiều xếp mà lị .
LV : Chà quyền lực đúng là ghê gớm thật . Chà cuột khảo sát này có thể sẽ kéo dài đây . Quí vị hãy tạm nghĩ ích phút . Chạy băng quảng cáo .
Chà Game nào mà hình ảnh đẹp quá vậy . Không phải từ Game đâu má mà từ Tivi BM mới ra này . Tivi này cho hình ảnh đẹp mắt trung thực mà sống động nữa . Đảm đang đó . Còn đống Game này . Hì hì dạo này con khoái chơi game lắm . Cái gì dẹp hết lo nấu cơm cho tao ăn ...................
LV : Chào mừng quí vị đã trở lại sân nhà của BM , cuột thi quả thực đã kéo dài tới 6 tiếng , khi nảy có quá nhiều cuột điện thoại gọi tới đàn truyền hình đều cùng chung một nội dung . "Quảng cáo gì mà tới 6 tiếng vậy cha ". Vì có quá nhiều cuột điện như vậy nên chúng tôi đành phải quai lại sân nhà của BM . Vòng một vẫn chưa kết thúc , các Mod xem chừng vẫn còn vẫn còn xung sức lắm . .... Tôi sẽ trở lại sau 3 tiếng nữa .... À có lẽ không được rồi các mem doa nếu nếu tui quay quảng cáo nữa thì sẽ khủng bố đài truyền hình . Nên đành phải ở lại . .......... Thưa quí dã có người chiệu thua đó là [H][K] hình số đo vòng 2 đã kiến anh không thể tiếp tục dược nữa .
BM : Nội dung vòng 2 là ........thi xới đất .
LV : Quả là một cuột kiểm tra thể lực gắt gao . Qua vòng một đã lập tức bắt đầu vòng hai mà không có 1 phút để các Mod nghỉ ngơi . Thưa ngày không có cuốt thì làm sao mà thi ?
BM : Ta đã bảo sới đất chứ có phải cuốt dất đâu . Các Mod phải dùng đôi bàn tay của mình xới đất nhằm để kiểm tra khả năng Post bài của mình .
LV : Quả là một cuột xát hạch khủng kiếp , BM liên tục đưa ra các thữ thách quá là kinh dị cho các Mod
BM : Vòng 2 bắt đầu .
LV : Kinh khủng thật tốc độ xới dất nhanh đến nỗi trùng dất chết không kiệp ngáp . CHuyện gì thế xảy ra với Ruby mà cô nàng xùi bọt mép dải dụa thế kia . Thì ra do xới đứt đầu một con trùng cô nàng sợ quá đã lăng đùng ra ngất xỉu . Ruby đã bị loại . Cuột khảo sát vẫn diễn ra với tốc độ rất cao . Lại có chuyện gì thế . Whitelion đột nhiên kiếm thấy một cái hũ rất củ . Có lẽ cái hũ đó có hơn 1 ngàn năm tuồi rồi .
BM : WHITELION MANG CÁI HŨ ĐÓ LÊN ĐÂY NGAY LẬT TỨC .
LV : Trong hũ có gì mà ngày Bm có vẽ căng thẳng khi mở nó ra vậy . .. . Ồ một hủ đầy vàng .
BM : Tìm được rồi tìm được rồi aaaaaaaaaaa.
LV : Tại sao tìm được vậy ngày có thể giảu thích được không ?
BM : Được rồi trước tiên là xinh lỗi các Mod . Tháng trước ta tìm được di chúc của ông tổ ta . Trong tở di chúc có nói là ở trong vười nhà mình có 2 báo vật một báo vật có lợi một cái có hại . Nên ta đã mở cuột khảo sát này nhằm để tìm hai báo vật đó . Bây giờ đã có cái rồi còn cái thứ 2 nữa .
LV : Thưa ngày theo lời củ ông tổ ngày thì báo vật thứ hai có hại vậy ngày tìm nó chi nữa .
BM : Như ta tò mò muốn biết nó là gì mà có hại .
LV : Ồ hình như Kefka cũng tiềm thấy một cái hũ giống như vậy .Chúng ta cùng chờ xem cái gì trong đó .......... Bom hẹn giờ .
BÙM
Long_Khắc : Sau cuột khảo sát thảm thương đó toàn bộ các MOd và Bm đã chết còn Long Vũ thì không tiềm thấy xát có thể anh đã bị nỗ banh xát rồi .Còn hủ vàng mà WL tiềm được cũng mất tích . Có một điều khộng thể hiểu nỗi . Thời tổ tiên của BM sao lại có bom hẹn giờ ???????t
long_khac
04-10-2003, 17:56
RUBY KỂ CHUYỆN
Vâng nếu có ai đó tổ chức một cuộc thi "cô gái hậu đậu nhất hành tinh "thì người đoạt giải không ai khác mà đó chính là tui
Tôi 17 tuổi tóc đen dài ngang vai da trắng . Không cần soi gương không cần ai nói . Mỗi lần đi qua đám đông tôi cảm nhận được vô số ánh mắt chiếu vào tôi và tôi luôn tự hào một đều tôi là một cố bé xinh đẹp
Nhưng khổ nỗi cái đẹp ngoại hình của tôi không kèm theo nhiều thứ khác tôi là một cô gái vụng về nhất hành tinh , là nobita tóc dài . Thật không thể dễ dàng thừa nhận điều này với một con bé cao ngạo ,cho đến một ngày ....
Từ bé tôi vẫn cho rằng này nào má tôi đau ốm là một ngày kinh thiên động địa , bởi tôi chưa bao giờ thấy má tôi bệnh . Suốt ngày đi làm tối về má dọn dẹp nhà cửa bếp núc cho cả gia đình , má chăm la từng món ăn cho ba ,má nấu ngon lắm , ngon tới mức ba tôi nói "ngoài má mày ra , ba không ăn ở đâu được ngon như ở nhà . Cũng vì vậy mà tôi ích khi nhúng tay vào chuyện bếp núc , may ra chỉ có vo gạo rửa rau vì má nói "con không khéo tay nấu ba ăn không ngon tội nghiệp "...cứ thế tôi được nuôn chiều một cách tự nhiên hầu như là chẳng đụng tay là chuyện bếp núc , thậm chí pha một ly nước chanh má cũng không cho tôi làm .
Rồi má bện cái ngày đó thật khủng kiếp , má nằm trên giường ho khang . Chuyện cơm nước má kêu tôi gọi điện cho dì tư xuống làm giúp , má biết tôi chẳng thể nấu ra hồn một nồi cơm chứ đừng nói tới một bữa ăn . Nấu cơm xong dì tư phải về gắp dì dặn tôi "Chút nữa con lấy hai trái tắc đem chưng cách thủy với đường phèn cho má ăn để đỡ ho ". Dì chỉ tôi cẩn thận cách chưng cách thủy ,quá dễ,, lấy hai trái tắc với đường phèn bỏ vô chén rồi bỏ vô nồi lưng nước nấu sôi cho đên khi đường phèn tang ra hết thì dầm hai trái tắc cho hoà chung với đường phèn . Cơm nước xong suôi tôi làm theo cách của dì chỉ , đường phèn hơi khó tan nên tôi cho thêm chút nước rồi khuấy đều cho đến khi tan hẳn thì dầm hai trái tắc .Tôi bưng chén lại cho má hớn hở "Má uống một chút đi "má tôi gật đầu nhìn tôi triều mến lấy muỗi múc nước đường và tắc uống liền . Bỗng nhiên má đang nằm bỗng ngồi dựng dậy , mặt nhăn nhó tay bụm miệng .Tôi chưa kiệp đỡ thì má chồm tới nôn vào cái cậu nhỏ . " Sao vậy má" tôi lo lắng hỏi . Má quay lại "con làm cho má cái gì vật ? chát làm má muốn sặc " .Tôi ngạc nhiên lấy muốn chấm vào chén và nếm , trời một vị chát sít làm tôi nhăn cả mặt , vậy mà má uống luôn một muỗn như thế , nhưng sao đường phèn với tắc mà có thể chát tới thế được . Trong khi tôi đang ngớ người thì má má tôi cười rũ rượi má vuốt tóc tôi cười ra nước mắt .
"ôi ruby của má con chẳng bao giờ vào bếp mà để ý gì cả . Thay gì lấy đường phèn con đã lấy phèn chua cách thủy cho má "
Tôi đỏ hết cả mặt vì xấu hổ sao tôi có thể vụng về đến như thế ! Ba tôi về nghe chuyện còn chọc tôi " Con là ....phèn ruby của ba má " .Một lần vụng về có thêm cái biệt danh nhưng chắc chắn các bạn trai tôi không bao giờ biết cái biệt danh này đó là một đều bí mật .
Long_Khắc : Bạn trai thì không biết nhưng toàn thể gamevn đều biết đấyt
@KYSIKHONGDAU@
07-10-2003, 17:20
Cotinue ...
HỒI II : "Red Bull liều mình phá vòng vây
Mark; Cool chiến đấu ngày càng hay"
__+---[{+_+}]---+__
Nhắc lại, Red Bull, The Mark và Alone Wofl đăng hăng tiết tử chiến thì một mem dẫn thêm 20 tên khác nhào tới bủa vây, thì ra đó chính là vq_iou, còn chàng Hank nhà ta ko hiểu bị tên nì chơi đòn gì, lăn way sùi bọt mép xỉu tại trận .... [-o< ... hic ... các mod nhà ta giờ lại càng thêm khó khăn bội phần, mặc dù hết sức cố gắng nhưng Red Bull vẫn không thể nào vừa cõng Cool vừa thoát khỏi vòng vây được...... nhưng kìa, có tới hai mem mặc áo đỏ, vâng, đỏ chót, mà các bạn bít là Red Bull sẽ thế nào khi gặp màu đỏ chứ (Red là bò tót chính hiệu 100% đó), anh ấy thở phì phò, mắt long sòng sọc, mồm thì luôn lẩm bẩm :"Màu đỏ - màu đỏ/..!" , hic .. và RẦM ... Red xông lên ... đâm một phát lòi phèo cả hai mem kia .... chưa dừng ở đó .... chàng ta còn chơi lun cả mấy tên mặc áo hồng, áo cam, vàng vì can tội ... có sắc đỏ ..... hic .... các mem có tên sợ wá chạy mất dép ... Fly và Alone thì ngồi chiêm ngưỡng cười hỉ hả ... nhưng, tại sao Tonythai và TuLaVuong vẫn ko nao núng, chà .. hai tên nì bỗng nhanh chón rút ra 1 cái .... điều hoà SamSung chạy pin ... mẹ ui ... luồng nội công toát ra từ Red Bull nhanh chóng.. lạnh ngắt .. và điều gì đến cũng phải đến... chàng ta xỉu tại chỗ, phần vì mệt, phần vì ... ko có áo lạnh !!! ... Ngỡ đâu mod thua tới nơi .... ồ không, Tony và TuLa wên rằng Red đang cõng Cool hay seo mè hạ nhiệt độ vậy, và ... trước cái lạnh dữ dội, Cool nhà ta bỗng tỉnh dậy, khoẻ mạnh hơn bao giờ hết .... ngay lắp lự ... DKD thành một cục đá ... hehe .. may cho Tony và Tula là mấy mem kia có mang .. bật lửa BIC, riêng vq còn dự phòng cả .. máy nóng lạnh ... hehe .... hai bên cầm cự quyết liệt ... nhưng The Mark, vâng chính The Mark là cứu tinh, anh ta nhanh chóng trổ tài, toàn bộ bật lửa trên tay mem biến thành ... lò vi sóng .. còn cái máy nóng lạnh của vq thì chỉ còn .. nút nóng ... hehe ... thêm khoảng vài chục cục đá nữa .. nhưng hai tên Tony và Tula thì chẳng thấy đâu ...... hoá ra hai tên nì chạy mất xác rùi , lấy đàn em ra làm bia, chẳng xứng mặt thủ lĩnh tí tẹo tèo teo nào .... [-x [-x
Giờ đây, ba tên thủ lĩnh giặc cỏ thì 1 tên biến thành Jang Dong Đá, 2 tên còn lại tẩu biến ... các mem rối loạn, số tên đầu hàng vô số, còn lại way đầu .. chạy !! Các mod chiến thắng vẻ vang , tuy nhiên tổn thất thì ko nhỏ, Kiss và Hank thì vẫn miên man bất tỉnh, Ruby thì chưa lại sức, BM và Hung Long thì vừa lo chữa thương, vừa lo gia cố lại Forum .... Riêng DKD thì được hưởng án treo (cổ) ..... số mem bị bắt , kẻ nào đầu hàng và chịu cải tà quy chánh thì BM tha hết, số còn lại cứng đầu cứng cổ BM cho lên Phong Thần bảng lun ..... cuộc khởi nghĩa dại dột của các mem thất bại nặng nề .......
------------
Đã hai tháng kể từ khi cuộc chiến kết thúc ... các mod đã được trang bị kĩ hơn, nào áo giáp, gươm, găng tay găng chân .. thôi thì đủ cả . riêng các mod nữ còn được thêm 1 bộ trang điểm gắn tia lazer và hơi cay nữa ... tất cả vẫn trong trạng thái cảnh giác cao ....
--Minh Hiếu , như thường lệ vẫn đang tuần tra kiếm vài mem để xin exp...-"Ha ha ,, có 1 tên nìa .... tội câu bài hè" Hiếu ta hí hửng ... nhưng, sao kì loạ rứa ... Hiếu càng trừ số exp của hắn càng ngày càng tăng, còn số exp của Hiếu ta thì giảm đáng sợ ... toát mồ hôi hột , Hiếu chưa bít làm thế nào, bỗng có 1 tin nhắn được gửi tới ........ đó chính là :
"Viễn cảnh thanh bình sao ngắn ngủi
Hiểm hoạ to lớn ập đến ngay .."
----------------
Mún bit tên mem kia là ai? Và số phận Minh Hiếu như thế nào ? Mời các bạn xem tiếp hồi sau sẽ rõ .....
Shiva_vuive
09-10-2003, 16:57
-------------->tiếp tục chuyện kì trước!
đang đánh nhau cực liệt, JOKER đánh acapolyse rất nhânh nhờ aca chỉ biét dùng phép thuật và thương chị RUBY nên ko dám đánh mạnh qua!
chỉ cần mmột lá bài ÁCH BÍCH là hết chuyện!@};-
sau đó tới LHB_love dùg cú đám thôi sơn dạp vào mặt JOKER , làm JOKER xiểng liểng!
liền đó thuyền trưởng dùng kiếm chém JOKER rách áo và chảy máu!
JOKER liền lên chiếc @ chạy thoát thân nhưng bị các mem chặn đầu xe do đối xử tệ với các mêm!
bất ngờ, NV xuất hiện và dùng phép hy sinh! ẦM! bóng tối đã làm LHB_love vào nhà thương nhanh chóng!nhưng thuyền trưởng móc câu nhò chiếc áo thuỷ thủ hấp thụ năng lượng của biển! để giúp JOKER thoát khỏi cái chết!
là trận chiến cuối cùng của JOKER và KEFKA!
thuyền trươởn dang thắng thế thì bỗng bầu trời đen lại và xuất hiện một nhóm người!
ồ đó là: BM, THE MASK, CA_SAU,NV, HÙNG LONG, DRACULA!</FONT> ( VẮNG JONHNY VÌ CHÀNG LO TÁN GÁI)!
thì ra NV về cầu cứu các trùm!
bọn quỷ liền ra đòn:
BM: sấm sét tung trời!
( KO CÓ HÌNH) xin quý đọc giả thông cảm)!
HÙNG LONG: CÚ ĐÁM RỰC LỬA!
http://www.gamevn.com/forum/customavatars/avatar553_1.gif
THE MASK: mặt nạ đen tối!
ko có hình!
CA_SAU: cú táp khủng long!
http://www.gamevn.com/forum/customavatars/avatar7277_3.gif
DRACULA: dơi ăn thịt người! cả triệu con từ cánh dơi bay ra!
ko có hình!
NV: BÓNG TỐI bao trùm!
http://www.gamevn.com/forum/customavatars/avatar6266_8.gif
ẦM! một tiếng nổ đã làm rung chuyển GVN!
thế là cuộc chiến kết thúc vì sự ra đòn kết hợp của các trùm, làm các chiến binh đều TRẦY DA TRÓC VẪY!</FONT>
-------------------------
ghi nhận lúc khuya!
sau trạn đánh nhiều mêm dã la lên vì chừng kiến cuộc đánh của các ADMIN!
KO AI NGỜ LÀ RUBY PHƯỢNG HOÀNG ĐÃ NGỦ KHÒ VÌ ĐÓI BỤNG NÊN KO CHỨNG KIẾN ĐƯỢC TRẬN ĐÁNH!
-------------------------
http://www.gamevn.com/forum/images/avatars/Anime/forlarz_avatar.gif :x JOKER! và kết quả cả hai đều thất bại! cướp bị đánh tơi tả, tình nhân thì ko ăn tối đuợc!=D>
Shiva_vuive
11-10-2003, 14:41
Hôm nay chúng tôi xin làm một phóng sự của trùm BM![/justify]
Sáng sớm, BM ngủ mớI thức dậy !
Ra lavabô đánh răng rửa mặt , thấy cái bánh để kế bên bàn chảI liền cho ngay vào miệng !
BM nói:
- bánh để hôm qua tờI giờ còn thấy ngon!
Đánh răng xong chàng liền xuống phòng lấy gói mì tôm ra nấu!
để nồI lên bếp và bỏ mì vào tô , đang nấu chàng liền lấy một trái ớt hiểm bỏ vào nồI!
nước sôi rồI thì BM liền đổ nước vào tô mì và bảo :
- có ai nấu mì ngon hơn mình ko nhỉ? ( kiêu căng nhỉ)
]đang thưởng thức món mì tuyệt hảo thì bỗng:
RENG!RENG! - tiếng chuông gọI cửa reo lên
BM liền ra mở cửa thì chẳng thấy ai , nhìn vào trong nhà thì thấy một bóng ma ngồI ăn tô mì của mình!
- A! thì ra là NGUYỄN VIỆT !
-chào anh BM, xin lỗI em đói bụng quá! Thôi ta đi làm thôi!
- ĐƯỢC , để anh mặc áo đã!
Xong cả hai đến công ty "GVN" !
Lúc này là 8 giờ
- Chào anh BM và NV - RUBY nói!
Chào em RUBY - BM và NV đồng thanh!
- 2 anh vào công việc mau , các nhân viên chửI ban điều hành(MOD & SMOD) và quản lý chúng ta tắc trách lạI ko thưởng tiền cho nó, chúng nó bảo là đóng góp nhiều mà tiền thưởng thì ít!
cả hôm qua phó giám đốc CA_SAU đã trực liên tục đấy!
mà thấy anh trưởng phòng VALMAR cũng bị nhân viên gửI báo cáo( Topic) lên trách ảnh ko đánh giá đúng lạI trù điểm mem đó! Anh NV mau vào thu dọn bãi chiến trường ở các phòng TL-YK-ĐG đi, chúng nó loạn cả lên rồI!
- sao em ko phone cho anh sớm! - NV nói.
tạI điện thoạI nhà em bị cắt do ko đóng tiền , công ty phát lương trễ quá! dạo này em toàn chay chứ ko nghèo luôn!
Mà nè sao tổng giám đốc BM ko set điều hành một lần đi , bọn nhân viên la ó quá chừng1
-ko được dâu em , anh cho chúng nguyên một sân chơi loạn 12sq dấy! thế mà chúng lạI phá banh cả lên ảnh hương đến công ty(Sever) !
để anh vào coi công ty, còn cậu NV mau vào dọn dẹp và trừ tiền vài thằng đi! Chúng ko coi ban điều hành ra gì rồI , mà nhờ làm cho cẩn thận và tốt nhé vì cậu mớI lên chức ban quản trị thôi đấy( ADMIN) vớI lạI mớI chuyển trụ sở (GVN V2) đấy, chưa vững chắc lắm đâu!
cuộc nói chuyện diễn ra gần 1tiếng đồng hồ ! lúc này đã 9 giờ !
sau đó BM vào phòng của ban quản lý coi, thì thấy THE MASK đang vẽ mặt nạ, HUNG LONG đãm bốc, CA_SAU thì cườI nhé răng!
- các cậu làm ăn vậy đó hả, TM là quản lý khu vực thì thường xuyên ko lên công ty làm(online), HL thì đã là phó giám đốc thì ít khi lên công ty tôi còn châm chước chứ CA_SAU thì mớI lên nhậm chức cùng vớI NV mà dám ko làm việc hả?x-(
- thưa anh BM, em cườI vì anh vào chứ từ ngày anh đổI công ty thì các anh điều hành bắt đầu xin làm nhân viên vì nhân viên chửI quá họ sợ nhân viên nên từ chức sạch lâu lâu mớI lên công ty thôi - CA_SAU nói vớI vẻ sợ sệt.
- Ừ, như vậy thì tui tin còn HÙNG LONG, cậu nói vớI tôi là CHỦ NHẬT sẽ họp vớI nhóm tin tức do cậu điều hành llúc mấy giờ hả?
- VÂNG thưa anh, em họp lúc 9 giờ ạ!
- Cậu kêu bảo vệ canh chừng phòng hợp nhé, tui thấy nhóm cậu cũng được đấymà bị lũ nhân viên nghe lén chạy vô phòng họp nói chuyện vớI cậu đấy!( xin giảI thích là ngày mai lúc 9 giờ HL sẽ chat vớI nhóm tin tức nên đề phòng ko cho ai đó chat vớI HL)
HK chạy vào vớI vẻ mệt mỏI vì hôm qua lỡ đi hát vớI RUBY(chàng đang có kế hoạc săn đuổI RUBY mà!) - lúc này đã là 9giờ !
- anh BM ơi, nhân viên nó la làng nhiều quá , nào là phảI tạo thêm phòng(box) cho nhân viên viết bài thêm kiếm tiền, nhưng em thấy có nhiều phòng chung để bàn về cái đó rồI, nên ko cho , chúng liền giận lên và bắt đầu trách nhóm điều hành cấp cao của tụI em( SMOD)!
- sao mà nhiều chuyện thế , để mai mốt tui làm lạI sân chơi LOẠN 12sq cho chùngs nó bớt quậy! thôi làm việc đi có chuyện gì thì báo cáo nhé!
- thưa anh BM, em vừa mớI cho 1 nhân viên nghỉ 3 ngày ko viết bài(post) vì nó đã chôm bài trong nhóm tin tức do chính em bảo nhân viên trong nhóm dịch! - HL nói
- như vvậy là đúng, chôm bài mất tiền dễ lắm!
thưa anh, nhóm hộI đồng quản trị chúng ta giờ còn có 7 ngườI là : DRACULA, HL, NV, CA_SAU, JOHHNY, em và anh thôi!
Hôm nay DRC, JOHHNY ko đi làm vì dạo này bận!
Mai mốt anh mở một phòng họp các ban lạI nhé!
[giờ anh kêu HK và VALMAR ở lạI trực nhé, còn bao nhiều kêu đi ăn trưa đi đã 10giờ rùi!
Ừ cũng được, nhưng nhờ bảo các ban làm theo tôi chỉ đạo nè:
- RUBY trực hết các phòng!
AK trực box tâm sự!
DRAGONSWORDMAN và SRC2004 trực phòng RE !
[MINHHIẾU83 trực phòng thư giãn và nhờ trừ tiền nặng cái phòng đó nhé!
HIKARI và SEIYA trực phòng anime-manga!
Thanden trực phòng phim ảnh!
FAIRY25 trực phòng đánh giá!
FF7_cloud trực phòng giao lưu-kết bạn!
Còn phòng âm nhạc để chiều tôi kêu ngườI trực!
Các phóng khác thì đ? HK JOKER và RUBY coi đi!
Kenedy_leon bị ngưng làm việc ở ban điều hành chắc buồn lắm đ? tui bàn vớI HL chuyện này sau khi ăn trưa đã!
--------------------------------à kì sau còn tiếp thưa các bạn !
hết buổI sáng của BM , chúng tôi sẽ truyền tin khi hết buổI chiều và tốI! Các bạn đã thấy quy mô của GVN chưa, BM tất bậnn như thế đấy! và nhân nhờ bài viết này , phóng viên" shiva_vuive" xin BM bảo anh MINHHIẾU83 ra đề thi để em hoặc 1 vài bạn khác làm MOD box THƯ GIÃN!
----------------------------------
Shiva_vuive
12-10-2003, 08:15
BM và HÙNG LONG, CA_SAU, NV ra quán an bình dân dể an!
cả 4 buoc vào quán !
- Kìa! Có bàn trống 4 chỗ ngồI kìa! - NV reo lên.
- Ừ, cung duợc!
cả 4 ngồI vào bàn.
-các anh an gì ạ ? - Cachisa nói - thì ra Cachisa làm thêm ngoài quán an.
NGUYỄN VIỆT nói:
- cho anh món ngực gà và gan gà !( chắc là thấy trận MANCHESTER VS ASENAL thua dộ nên nhờ kêu, CHEST là ngực, ASENAL dọc nhanh là "a gan"!
HÙNG LONG nói:
- cho anh món mì chay!( hôm qua lỡ phong thần một nhân viên, sợ nó trù mình nên chay truờng và cúng và hết sợ)
CA_SAU nói nhanh:
- cho anh dia com suờn cá sấu!( hừ! an thịt dồng loạI luôn!ác thiệt!)
dến trùm BM kêu món an:
- cho anh chai NAPOLEON ( NUMBER ONE, chắc qua PHÁP nên thích thần chiến tranh luôn) và một dia com thịt suờn chiên sả, một con cá chung tung nhé!
Cachisa viết vào giấy thực don rồI bảo bồI bàn là @KSKÐ@ làm nhanh!
30" sau , các món an duợc dọn ra!
bắt dầu an , ai nấy dều "gắp lia gắp lịa"!
CA_SAU thì nhai cả xuong cá sấu!
HL thì húp nuớc mì sùm sụp !
NV nhai gần chết vì ngực và gan gà dai quá!
BM thì khỏI nói , an từ từ uống PS 1 ngụm súc miệng rùi gắp dầu cá bỏ vào miệng an!
- mì ở dây làm dở quá! - HL nói
- ai biểu ông an mì làm chi cho khổ, ha ha ha! - NV cuờI nói.
- ở dây kiếm dâu ra thịt cá sấu thế nhỉ? - BM nói vớI CA_SAU
- em nghi họ kiếm girlfriend của em làm thịt dó! Hu hu hu! - CA_SAU nói vớI giọng thiết tha!
- mà dạo này trong công ty nhiều nhân viên loạn lên rùi, DragonKiss mớI duợc làm diều hành lạI xuống làm nhân viên do viết bài bậy bạ ko!
- dúng dó! Dù sao Kiss duợc làm diều hành phòng thu giãn và FF8 một thờI gian là suớng lắm rồI! - BM nói!
- em tính tuyển diều hành một dợt anh tính sao? - HL nói.
- ko duợc dâu, bọn nhân viên loạn lên thì khốn công ty, vớI lạI diều hành hon 20 nguờI rùi mà! Ko duợc dâu chỉ có cách là dặc cách vài nhân viên ttốt thôi! Tui ko dể ý lắm ! - Bm nói.
- em thấy có vài nhân viên tốt lắm dấy nhu acapolyse, CM-fan, shiva_vuive này !( xin lỗI dộc giả , tui hoi kiêu 1 chút)
- cung duợc dể chút tui kêu HL mai họp sẽ ráng kiếm mấy nguờI dó hỏI dê làm diều hành!
- em ngán quá mấy anh oi! Tính tiền di Cachisa oi! - HL nói!
- hôm nay CA_SAU ít nói nhỉ ? - BM nói
- do hôm qua tớI giờ trực công ty nên giờ mệt mỏI quá!
- dạ thua các anh tổng cộng là 200ng ạ! - Cachisa nói vớI giọng ngọt ngào.
- NV trả di, mấy hôm nay cậu online nhiều nên tiền lấy từ lu nhân viên chắc ko ít nên móc hầu bao anh em di - HL bảo NV.
- thôi dạo này em cung bị mấy tthắng diều hành bên phòng khác lấy tiền nhiều lắm dó!- NV buồn nói.
- Thôi dể anh trả cho, nhung nữa cắt luong tụI bây hết! - BM móc thẻ tín dụng ra trả!
tít tít, thẻ này ko dùng duợc ! máy tính kêu lên
- anh BM oi, thẻ này bị ngân hàng niêm lạI rồI, chắc do công ty làm an loạn quá!
- hừ cái ngân hàng dó ko bao giờ thích công ty mình! - BM móc tiền $ ra trả!
- rồI cám on các anh , mai mốt ghé nữa em mớI có luong dặng diều hành phòng THÀNH VIÊN MỚI của công ty chứ!
Sau dó cả 4 nguờI dứng dậy và ra về !
- Chút nữa cả 4 nguờI ở lạI nghe tui nói chuyện nhé! BM nói!
Lúc này dã là 12"30"
-------------------------à kì sau sẽ rõ!
Phóng sự của phóng viên " shiva_vuive" dến dây tạm dừng vì lý do dói bụng , nhìn mấy ổng an mà muốn chảy nuớc miếng!
sẵn dây xin anh MH83 dề cử em vớI anh HL làm MOD box thu giãn vì thấy em có khả nang , nếu duợc thì tốt còn ko thì em xin làm mem!
Xin các bạn dón xem buổI chiều của BM vào 2 ngày nữa! do shiva_vuive mớI trúng thực vì an thức an của Bm sót lạI! RUBY dang chữa trị!
--------------------------
Cuộc điều tra vụ án NGUYỄN VIỆT bị lên chương trình sẵn?!
Tổ điều tra:Nhóm Theo dõi.
Tin tức.
Điều tra.
Phóng vien báo con vịt cồ xin thông báo:sau khi có buổi phỏng vấn anh nguyễn việt(xem topic phỏng vấn đê),chúng tôi rất tò mò không biết cuộc sống của anh nguyễn viẹt-ngưòi có số điẻm cao nhất hiện nay ra sao.chính vì vậy chúng toi quyết dịnh theo dõi anh nguyễn việt.hiện giờ tổ theo dõi đã bắt đầu lên đường tới nhà anh nguyễn việt để tiếp cận 'mục tiêu''.buổi tường thuật trực tiếp ''cuộc điều tra vụ án nguyễn việt bị lên chương trình sẵn'' bắt đầu.
-alô,alô!nhóm theo dõi đây,nhóm tin tức có nghe rõ không?
-nhóm tin tức nghe rõ,chúng tôi đang ở đài truyền hình GVN đây,rát nhiều khán giả đang theo dõi trước màn ảnh nhỏ chờ mong những tin tức nong hổi của các bạn.
-rõ rồi,chúng tôi sẽ trực tiếp truyền tải thông tin cho các bạn qua đường điện thoại vệ tinh.
...
''ồ,đã hơn 9h sáng mà chúng tôi vẫn chưa thấy nhà anh nguyễn viẹt lên đèn,theo bác hàng xóm thì vẫn tối thui như mọi ngày.A,đây rồi cuối cùng thì nhà anh nguyễn việt cũng mở cửa đón những tia nắng ấm áp.những cơn gió mát luồn qua khe cửa nâng niu mái tóc bồng bềnh của anh.đôi mắt xanh của anh đón nhận những tia nắng nhẹ nhàng của buổi sáng trên tp HCM.trên góc sân,chú mèo tam thể mà anh nguyễn việt hằng yêu quý đang nằ sưởi ấm ,chú dưòng như rất thích thú.trông chú thật đáng yêu và...''
-alô,alô!nhóm tin tức đây.đề nghị nhóm theo dõi đi vào vấn đề chính đi nhé,phóng viên nào đang nói đấy?
-nhóm theo dõi nghe rõ,xin lỗi mọi ngưòi.ten joker phát ngôn bừa bãi nên mới như vậy đó.Tên này vừa lập kỉ lục tê bình phưong(thất tình) lần thứ 100 nên hơi nhiều cảm xúc.chúng tôi sẽ đổi phóng viên ngay.a,nguyễn việt đã ra khỏi nhà rồi.chúng tôi sẽ tiếp tục gửi những trhông tin nóng hổi nhất cho quý khán giả.
''nguyễn việt ra khỏi nhà vào lúc 9.30 sáng,thật là một con ngưòi dúng giờ,đồng hồ của tôi vừa chỉ đúng 9.30.anh đi tới một ngôi nhà nhỏ màu xám xịt,rêu phủ xanh rì.không thẻ tin đưọc là giữa phố phưòng tpHCM lại có mọt ngôi nhà tồi tàn như vậy.Nhưng ơ kìa,anh nguyễn việt rẽ phải,ơ kìa...anh đã đi vào ngôi nhà đó.xem ra sở thích của anh nguyễn việt có phânnguyền thuỷ nhỉ.nhóm theo dõi chúng tôi củng không muốn vào mọt nơi tồi tàn như thế nhưng để đáp ứng yêu càu của quý khán giả,chúng tôi đành cất bưóc đi vô.tôi và joker giả làm anh em đi vào trong.ơ hay,trong này lại là mọt nhà hàng sang trọng.thật đáng ngạc nhiên!umm,anh nguyễn việt ơqr đâu rùi nhiẻ?sau một hồi khảo sát xung quanh chúng tôi không tìm thấy anh nguyễn việt đâu cả.anh ta đang ở đâu nhỉ?ô hay,thế cái ngưòi đang xào xào nấu nấu rong bếp có phải là anh nguyễn việt không nhỉ?joker hỏi tôi với khuôn mặt thộn ra trông phát khiép đưọc.nói đoạn tôi cùng joker đi vào bếp,thôi dúng là anh nguyễn việt gòi,anh đang rán cá nè,thơm quá.anh.... Rầm!bộp!rè rè...''
-nhóm tin tức đây,nhóm theo dõi có chuyện gì vậy?
-nhóm theo dõi đây,chúng tôi không sao...nhưng...cứu với...chúng tôi..bị...tóm rồi...aaaaa...
Thưa quý vị,chúng tôi,nhóm tin tức xin thông báo:nhóm theo dõi đã gặp sự cố đáng tiéc,chúng tôi sẽ cử nhóm điều tra đén hiện trưòng ngay lập tức.
-tít tít,nhóm điều tra đây.chúng tôi đã có mặt tại hiện trưòng.thì ra nhóm theo dõi đã bị đàn em của anh bm bắt giam rồi,không biết còn sống hay đã khuất bóng.xin hỏi nhóm tin tức có tiêpá tục theo dõi nguyễ việt không hay là đi giải cứu nhóm theo dõi?
-nhóm tin tức đây,tiếp tục theo dõi nguyễn viẹt,coi như nhóm theo dõi đã tử vì đạo.
-ok!
''nguyễn viẹt đã đi ra nhà hàng trá hình,quý khán giả đừng hiểu lầm,ý chúng tôi là vỏ ngoài thì xấu còn bên trong thì đẹp,ngoẩi không có ý gì khác.nguyễn viẹt tới một quán game và net gần đó,anh len tầng hai,anh định rẽ phải nhưng dưòng như anh đã phát hiện ra cái gì đó và anh rẽ trái.chúng tôi đang chạy theo nguyễ viẹt,bỗng nhien có một chiéc giày cỡ vừa bay ra,tiếp đó là anh nguyễn việt chạy ra và tiếp đó nũa là hai cụ già cầm gậy đuổi theo.ô là là,ra là anh nguyẽn việt thấy hai cụ già ngồi đánh cờ hay quá nên vào chỉ trỏ lung tung làm một cụ sắp thắng trở nên bại còn cụ kia thắng nhưng không dưọc công nhận,khổ thật.joker méo mặt hỏi tôi:
-đây có phải là bị lỗi không nhỉ?
-đương nhiên rồi,anh bm làm gì mà lập cái vụ phá hoại này.
-zậy có đuỏi theo nguyễn viẹt không?
-biết ở đâu mà đuổi.về thôi còn kịp truy diệu nhóm theo dõi nữa chứ.
...''
-nhóm tin tức đây,nhóm điều tra rút quân thôi,đàn em của anh bm sắp tới rồi đó.bọn này đang còn truy điệu cho nhóm theo dõi đây.
Thưa quý vị khán giả,chúng tôi xin tạm dừng cuộc dièu tra tại đay.hẹn gặp lại quý vị trong một ngày không xa^_^.
Shiva_vuive
17-10-2003, 09:26
Hôm nay, chúng tôi xin tường thuật cuộc chiến của GVN trước làn sóng mem!
mớI sáng sớm, nguyên ban MOD và ADMIN đang say ngủ thì cửa thành rung lên !
ko biết vì sao NGUỄN VIỆT ra nhìn thì thấy hàng chục ngàn mem tấn công = gỗ, dao, giáo,mác, mã tấu, có cả AK47 nữa !
NV rung sợ chạy vào cấp báo ngay cho toàn bộ ban MOD !
Thế là toàn bộ xông ra ngoài phòng thủ !
Trong nhóm mem thì thấy LHB_love đang phá cửa ầm ầm
Huyền MY la làng lên để tăng sức mạnh của mem
KAM thì lấy mã tấu chém cửa thành
Điều kỳ diệu thì niệm phép làm cửa thành bốc cháy ngùn ngụt !
Các mod bắt đầu trang bị vũ khí !mỗI ngườI lấy một thứ khác nhau như:
Kefka thì lấy cây đao và áo thuyền trưởng
Bumbumbum lấy cái trống tử thần do mê nhạc Rock
NV cầm ngay nguyên cái gậy bóng tốI
Tomorowneverdie có ngay cây kiếm đạo nhật
Valmar chơi luôn cái Micro khi đi biểu diễn
Minhieu83 nguyên cái gậy bóng chày
Redbull thì có cái đầu rắn như đá rùi
Hikari có ngay đoá hoa hồng độc dược,....
thế là cuộc chiến bắt đầu!
bên mem thì thấy Vq_oui phá cửa liên tục thì phảI đánh vớI kefka !
tonythai mồm miệng dữ dắn nhất bọn nên bị MOD ác nhất là Minhieu83 tiếp đón !
Huyền My thì do bị treo nick nên tự chọn đốI thủ là cô nàn thiên thần nhóc con Bumbumbum !
KAM thì lv 39 áo giáp đầy đủ lạI là chiến sĩ nên bên kia phảI cử NV ra đánh thui!
số còn lạI thì đạI chiến vớI mem!
đầu tiên là trận đấu của Vq_oui và kefka , mớI vào trận kefka đã xông lên chém túi bụI Vq nhưng Vq đã có kinh nghiệm nhiều nhưng do thiếu kinh nghiệm nên đã rách áo và xứơc tay, và phản đòn = nguyên cái cườI thoảI mái và xông tớI nói:
- nè, xin thuyền trưởn có thể nhìn em đượcko?
- sợ ngươi sao mà ko dám
vừa nhìn gần thì Vq đấm ngay một quả, kefka sưng má nên giận quá lấy đao phóng vào bụng của Vq !
- Bụp! tiếng bụp như giết chết Vq vì chàng đã bị bệnh viêm ruột thừa lúc nhỏ nên đành vào bệnh viện ruột thừA!
trận chiến đầu tiên đã kết thúc kết tiếp là của Huyền My(HM) và Bumbumbum(Bum)!
mớI vào trận thì Bum nộ khí xung thiên do chưa ngủ đã giấc đã dậy để chiến đầu nên đánh trống liên hồI gây nên “Tử vong âm thoa”, HM như nổ đầu ngườI tê buốt nhưng đã chống lạI bằng cách la làng! Trong đòn đầu tiên thì Bum có lợI thế hơn nhờ ko bị gì cả liền dúng kế !
- này, mình làm hoà đi mình làm 1 bản Rock của Linkin Park cho bạn nghe!
- ừ, ta đang ghiền Rock đó!
thế là lừa được HM nên Bum trổ ngay bài sôi động nhất metalica !
Hm ko ngờ bị lừa nên nhức đầu óc ko chịu nổI thế là xin Bum cho mình thua ko ngờ ngay lúc đó anh chàng Dragonkiss(Kiss) tiếp viện = cách xông tớI hôn ngay vào má của Bum! Bum ko đề phòng nên bị lấy hết sinh lực và tay chân rụng rờI lên bệnh viện suy dinh dưỡng do Ruby phượng hoàng làm bác sĩ cấp cứu ngay!
thế là trận dấu thứ 2, bên mem dã thắng nhờ sự giúp đỡ của Kiss!
tiếp tục trận đấu thứ 3 là của Tonythai(Tony) và Minhiếu83(MH)!
mớI vào trận thì Tony đã chửI bớI lũ Mod các ngườI chả ra gì, toàn điều hành dở làm mất ko biết bao nhiêu tiền của anh em chúng ta hôm nay ta bắt các ngườI phảI đền lạI toàn bộ GVN!
MH đã rất nghiêm khắc nên chẳng việc gì mà sợ liền dùng gậy bóng chày đánh thật mạnh !
Bốp! tiếng kêu đã làm cho Tony vỡ sọ, nhưng Tony hề gì cầm Ak47 bắn quá trời MH ta cầm gậy chỉ còn nước bỏ chạy thục mạng nhưng đang chạy thì gặp ngay Ballble do trước đó bị trù 10EXP nên tức quá lấy kiếm đam một nhất MH ngất xỉu do mất máu quá nhiều ![/justify]
từ đằng xa thì bống thấy một nhóm----------> kì sau tiếp!
-----------------------------
phóng sự ghi nhận lúc 6 giờ sáng!
bật mí một chút nhóm người đó tới để giúp nhóm GVN đó!
-----------------------------
Tin nóng đây:Hôm nay trong lúc đi dạo trong công viên thì [h][k] bị một quả bóng bay vào đầu,không hiẻu nguyên nhân gì mà anh [h][k] lại nổi nóng chạy lại bạt tai mấy thằng em còn đang đá bóng.kết quả là một đứa choáng váng suýt nữa không chạy kịp còn lại ca bọn nhóc vẫn chạy kịp.phóng viên con vịt cồ định ra ngăn cản thì thấy..thôi không cần thiết(ăchcs anh ta sợ dó mà).đưọc biết hiện nay [h][k] đang chủ trì buổi cá độ thứ bảy này sẽ có kết quả nên tâm thần có hơi bát bình thường,anh nổi cáu với bất cứ cái gì hình tròn như:cái bát,cái chậu hoa,cái đồng hồ...báo on vịt cồ khuyến cáo mọi ngưòi trong 48 giờ tới hãy tránh xa [h][k] chờ ngày thứ bảy trôi qua.xin cảm ơn..
Tuần này cô miu miu nhà ta khong thể tránh khỏi hoạ sát sinh,côvừa bị hung thần[h][k] treo nick bảy ngày hôm qua.không chỉ có thế,ẹc min cá sấu còn nâng mức án lên 14 ngày và còn nữa là mem heaven know liên tục đả kích cô miu miu làm miu miu nhà ta ngượng quá nên ...chuyển thành ngây thơ rồi(nick mới) ha ha ha ha ha.
cuộc chiến trên võ đài sinh tử vẫn chưa đến hồi kết thúc.sau bao nhiêu ngày còng tôi chiến đấu vất vả với sonkid và thạchkid thì nay đã xuất hiẹn rất nhiều gương mặt ưu tú như seta,shiva vui vẻ....hy vọng sẽ có nhiều trận đấu hay ho cống hiến cho mọi người..
Kính thưa quý vị dộc giả,hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2003,nhóm bạn tony tèo cùng với những ngưòi bạn tp hcm đã gặp tai nạn trong buổi picnic.rất may là không có ai cần truy điệu củng như cần hô hấp máy tạo.đó là mọt tin mừng.còn tin buồn là họ hiện vẫn còn bị mắc kẹt trong một hang động rất sâu và rộng.đội đặc nhiệm đã đưọc điều đén hiện trưòng nhưng vẫn không ai dám vào vì ...sợ ma.thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng này sẽ đưọc chúng tôi đưa tin vào một ngày không hẹn trưóc..
NHÓM PHÓNG VIÊN CON VỊT CỒ CẠNH TRANH VỚI NHÓM CON GÀ CỒ XIN CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI.XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI!
Thông tấn xã con vịt cồ đây.hôm nay chúng tôi đã nhận đưọc rất nhiều tin đặc biệt:
Chúng tôi nhận dưọc tin một nhóm bạn ở trưòng BĐHT nói rằngd nhóm bạn đang bị...xã hội không cháp nhận,nhận đưọc tin dữ chúng tôi liền tới ngay hiẹn trưòng và gặp một trong số nhóm bạn trên.cô bạn dang thút thít trông...rất đáng yêu(xin lỗi các bạn,tên phóng viên joker hơi tưng tưng).chúng tôi đã phỏng vẫn cô bạn 10 phút:
-tại sao bạn khóc?
-hu hu hu hu,tớ bị ...mất quyền công dân rùi.
....sau một lát suy nghĩ tôi cùng joker gọi thêm máy đồng nghiệp con gà cồ cùng tham gia vì thấy đây là mọt vấn đề nghiêm trọng.khi phóng viên con gà cồ đến nơi thì nhóm bạn mất quyền công dân đã có mặt đầy đủ.nhìn bạn nào củng sáng sủa thế này thì làm sao mà ...mất quyền công dân dưọc nhỉ?sau một thời gian tra hỏi nhóm con vtj cồ lẫn gà cồ đèu té ngửa,ra là tại một bài kiểm tra giáo dục công dân mà ra.sau đây chúng tôi xin post nguyên đề kiểm tra này cho mọi ngưòi tham khảo:
Kiểm tra tư cách công dân!
câu 1.em hãy cho biết em..đã bao nhieu lần đi học muộn?bao nhêu lần giở vở?
câu 2.em đã bao giờ ăn cơm quá 10 phút chưa?và đã bao giờ ăn quá 2bát cơm chưa?
Và đây là đáp án:câu 1.nếu quá hai lần mỗi thứ==>mất quyền công dân.
câu 2.nếu quá 10 phút nghĩa là em đã lãng phí thời gianquá nhiều.nếu ăn quá 2 bát==>em ăn quá...nhiều.
kí tên:THẦY SÁT!
Vâng thưa quý vị,sau một hồi phân giải chúng tôi đã gặp trực tiếp thầy SÁT và đề nghị thầy đính chính thì thầy bảo''hôm nay là ngày ...1/4,cho các anh thoải mái một tí''.
các bạn khoan nóng,đây chính là kế hoạch 1/4 của trưòng BĐHT đấy ạ.những ai học trường này cẩn thận nhé,nếu không có...tự sát chúng tôi không chịu trách nhiệm! @};-t
Thông tin mới nhất về giải noben sinh học năm 2003!
Thông tấn xã con vịt cồ đã sang tận thuỵ sĩ để có đưọc thông tin mới nhất về giải noben sinh học năm nay.gặp gỡ ngưòi đoạt giải chúng toi đưọc biết một số thông tin quý giá về di truyền học của ngưòi,xin trích nguyên văn mọi ngưòi cùng xem xét bàn ra bàn vô:
Quy luật chung:tất cả những gì con ngưòi có dưọc từ tính tình hay sở thích đều do di truyền mà có.vật chất di truyền chính là ADN,mỗi ADN có hai phần,mỗi phần có số lượng NUCLEOTIT bằng nhau và quy định hai trạng thái khác nhau:một phần là tính xấu còn một phần là tính tốt.tuỳ theo môi trường thích hợp mà tính xấu biểu hiện hay tính tốt biểu hiện==>anhxtanh có thể là ...một cướp biển do lúc bấy giờ nạn cướp biển hoành hành dữ dội.nhưng may thay ông đã trở thành một nhà bác học,đây là trường hợp đặc biệt của tạo hoá.sau đây là một số tính trạng cu thể:
Gen ...đánh ghen:gen này xuất hiện khi con ngưòi cảm thấy bức xúc về ngưòi yêu.củng như xchương trình BKAD diệt virut,khi con ngưòi cảm thấy ''ngưòi kia''đang bị ''tấn công'' thì lập tức hệ thống phòng vệ hoạt động==>có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như đánh gen=H2SO4 hoặc HCl.
Gen thông minh:xuất hiện đột nhột và không báo trưóc.có thể tự nhiên thông minh xuất chúng nhưng củng có thể...như anh CHÍ vài giờ sau.bà con chú ý là muốn gen này mau xuát hiện chỉ cần tác dộng một ngoại lực lên your head là đưọc,chẳng hạn nhờ thằng bạn bên cạnh đấm cho một phát(nếu nhờ con gái thì hiệu quả cao hơn nhiều)==>có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.bản thân gen này là gen lành nhưng do con ngưòi cứ muón lôi nó ra nên cốp đầu liên tục==>chấn thương sọ não hoặc nguy hiểm hơn là bắt ngưòi khác đọc thơ.
Gen dũng cảm:gen này không ...tồn tại trong cơ thể con ngưòi mà tồ tại tự do trong không khí.chỉ khi có kích thích thì cơ thể mới tiép nhận và trở nên dủng cảm.chẳng hạn khi cô bạn gái bị trấn lột thì boy nhảy vào tiếp cứu,hay như đuổi chó dùm bà lão...==>có thể cho những hệ quả tốt đẹp nhưng đôi khi lại cho những hậu quả không lường==>ví dụ như tiêm phòng dại,đua tiền cho bọn trấn lột:tiền mình thay thế tiền cô bạn gái+bị đập==>đưa tiền cho bọn nó để thoát thân....
Gen cười hay nói đúng hơn là dây thần kinh quang tuyến Q:luôn trong tình trangthừa năng lượng.chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố,chẳng hạn đọc mọt mẩu truyện cưòi nhưng không cưòi,cô bạn gái kể mọt câu chuyện linh tinh dạng buôn dưa lê==>vỗ tay,cưòi thậm chí còn cưòi hết công suất... @};-t
deptraidethuong
22-10-2003, 18:31
Một cục đá chặn cửa nhà gia đình VQ ở GAMEVN, cả chục năm nay rồi có khi đá ra đá vô lăn lóc trong góc sân nhà chẳng ai thèm để ý, vậy mà vừa được phát hiện ấy là cục xa-phia tổ chảng !. Thuộc loại ngọc quý ở Úc mang tên là ngọc sao đen ở dạng thô, cân nặng đến hơn 1.100 cara, được mài giũa làm nữ trang cũng nặng 733 cara trị gía 90 triệu USD. Dân gamevn tha hồ đua nhau đi kiểm tra lại tất cả các cục ... gạch chặn cửa nhà mình.
Dê cụ !.
Một “ lão” dê như SHIVA thừa sức “đảm nhiệm” rất nhiều “mợ” dê . Mỗi ngày SHIVA dê trên 5 lần, rất chi “ dzui dzẻ”! Trong một nhà kia, chỉ cần cho anh SHI VA vào trong 15 ngày, sau đó thay ca thì tỷ lệ dê tăng gấp rút, tất nhiên sẽ trở thành “ quan oạnh oẹ”, đựoc vỗ núc và cho.... lên mâm! tập tính của dê đã được văn nghệ dân gian Việt Nam mô phỏng thành biểu tượng: “ Dê”! HÌnh tượng dê Gamevn
Thông tin mới nhất về vụ tai nạn xảy ra ở động BỊA ĐẶT!
Thưa quý vị và các bạn,theo thông tin mới nhất từ bộ Bày Đặt thì nhóm bạn tony tèo của chúng ta hiện giờ vẫn còn mắc kẹt trong động,mặc dù đội cứu hộ Con Rùa Bò đã ''nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng vẫn không tài nào cứu nhóm tony tèo ra khỏi động.được biết nhóm bạn gvn bị nạn vào tuần trước và rất may là ..tuần này đội cứu hộ đã đến...kịp.do tính chất nguy hiểm củng như mức độ sự việc phức tạp nên bộ truỏng bộ Bịa Đặt đã nhường quyền chỉ huy cho ngài Xông Xông thẳng Bay Bay Bay Thẳng.ngài bộ trưởng mới coi bộ rất nhanh nhẹn,mới 30 phút đã có mặt tại hiện truờng vụ tai nạn.tuy nhien do đội cứu hộ Nhanh Quá Hoá Nguy quá đãng trí,vào động mà quên mang thang dây nên xuống rồi...hổng lên đưọc.chính vì vậy bộ trưởng bộ Nói Láo xin khuyến cáo như sau:''Mọi ngưòi không kẻ già trẻ gái trai,ai có khả năng cứu giúp ...nhóm cứu hộ của chúng tôi và nhóm bạn trẻ ra khỏi động làm ơn thông báo cho chúng tôi biết,chúng tôi sẽ có hậu tạ sau khi vụ việc dưọc giải quyết''.đó là nguyên văn của bộ trưởng bộ cứu nạn.sau đây tông tấn xã con vịt cồ xin thông báo một tin buồn:
Vào lúc chập choạng tối hôm nay,phóng viên báo con vịt cồ đã có buổi gặp mặt phóng viên báo con gà cồ.bữa tiệc đang rất vui vẻ thì anh phóng viên GIẢ VỜ của hãng thông tấn con gà cồ đột nhiên kêu Á rõ to và ngã ra sùi bọt mép.sau đó tình hình trung đông ...à không tình hình bữa tiệc trở nên căng thẳng vô cùng.và cuối cùng để giải quyết ván đề giai cấp..à không vấn đề này một cuộc ẩu đả đã xảy ra và hội con vịt cồ đã thắng Huuuaaara!xin lỗi quý vị,chúng tôi không kiềm đưọc nước mắt huh uh huuh,cả chiều nay chúng tôi đã đưọc anh Cá Sấu bày cho cách khóc nhưng không ngờ dễ vậy.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị! @};-t
Shiva_vuive
26-10-2003, 12:51
Hôm nay chúng tôi tuờng thuật cuộc thi đầu bếp của các vị BM, Hùng Long, Dracula, Nguyễn Việt.
Đề của giám khảo là 2 món mặn, một món ngọt.
cả 4 thi cung một lúc, làm trong thờI gian 45 phút
mớI vào cuộc thi, BM đã múa chảo lửa phừng phừng, muợn móng vuốt của phuợng hoàng Ruby để cào da cá lóc, dùng Magic băng giá của shiva_vuive để đông lạnh thịt thật nhanh !
trong thờI gian đó thì NV đã bỏ hột gà vào chảo , để mỡ tỏI và xèo xèo, trong vòng chua đầy 3 phút thì NV đã xong một món mặn!
tiếp đó là tài nộI trợ của Hùng Long, chàng có lẽ đánh bốc quen và làm việc nhiều nên run tay làm đổ mất cái khay nuớc mắm, cả nguờI hôi rình đành xin bỏ cuộc!( chà ! ở sạch quá nhỉ!)
và nguờI đang làm một cách âm thầm là Dracula (Dr) chàng bắt lấy một con doi và lấy thịt nó chiên dòn = nhiều cách nhu là kho và chiên và chàng đã xong 2 món mặn
trở lạI vớI BM chàng thì ko có nhiều cái hay nhu những đốI thủ khác nên đành nhờ tuyệt kỹ của các bạn bè, bắt đầu chiên thịt, chàng ko có đủ lửa nên đành kêu Ruby phuợng hoàng phuc lửa, ko ngờ miếng thịt khét luôn, nên đành uớp lạI, trong thờI gian uớp BM đành lấy món cá lóc ra làm canh chua cá, ( nghe tên sao phóng viên shiva thèm quá ), tiếp tục liền lấy ngu vị huong ra làm và sắt cà bằng dao Thái Lan, ko ngờ chém ngọt quá nên cháy máu tai, nhung vẫn cố gắng = cách nấu nuớc lên và bỏ me bỏ giá vào nồI, và bỏ cá lóc vào thấy nồI nuớc ko nóng do bếp ga tài trợ cuộc thì là của hãng lửa vàng, nuớc ko sôi hết cách đành kêu em gái Ruby ra tiếp thui, vớI bộ lông bốc lửa trên 5000 độ C đã làm nốI nuớc bốc hoi sạch, thấy ko ổn nên BM xuất tiền kêu Hắc Nho mua bếp ga lửa xanh, về nấu quả thật nuớc rất tốt và ngon, thế là BM xong một món mặn và tiếp đó là món thịt, chàng xài đến hành tiêu và miếng thịt bò sốt vang này có lẽ sẽ làm giám khảo chảy nuớc miếng nên BM chiên đủ lửa và uớp đúng gia vị nên xong luôn món mặn thứ 2, chuẩn bị làm món ngọt.
tiếp đó là kẻ ăn choi sa đọa và giảI trí số một NV!
Sau khi làm xong món trừng chiên tỏI, NV do luờI biếng nên đành làm món mì ống italy, lấy mì ra trong vỏ rùi đua lên chảo, làm phừng phừng mấy cái là đen thui cái mặt nên NV có hình dạng giống quỷ( mắc cuờI quá chứ nhỉ?), NV đành đổI món là sandwich kẹp thịt, kiếm miếng thịt heo sau đó sắt ra từng miếng nhỏ rùi bỏ lên chảo, hấp cho chín rùi lấy bánh trét bo và đậu phộng, thế là xong món thứ 2 của đề, và chàng dự tính sẽ làm món ngọt là bánh kem dâu
Và kế đó là kẻ cuốI cúng và lạnh lùng nhất Dracula - Vampire, sau khi xong 2 món mặn thì liền lấy -------------> mệt qúa nên xin Anh MH cho em viết sau đi ạ
-------------------------------
ko biết phải nói gì nhưng phóng sự này ko hay lắm,nên mong độc giả ủng hộ giùm
---------------------------------
[/SIZE]Thông tin mới nhất về cuộc thi game toàn cầu năm 200có!
Vang thưa quý vị và các bạn,chúng tôi hiện dang có mặt tại sân ti đấu CEMANAHÚ của nước cộng hoà nhân dân GVN.nơi đây sẽ là võ đài của hơn năm ngàn game thủ từ khắp nơi trên thế giới tụ họp về đây ăn nhậu...à không cân não.đầu tiên sẽ là vong loại fifa 200có.trận đáu đàu tiên là một cao thủ đén từ TÂY BÁN NHÀ gặp một cao thủ khác đến từ BỐ BÁN NHÀ.đưọc biết hai đấu thủ này đã từng gặp nhau 21 lần và cùng có một điểm chung duy nhất,đó là để đưọc tham gia đại hội gam lần này,hai game thủ phải..bán vợ đợ con,chỉ khac ở chỗ một bên bán cho tây còn một bên nhờ bố bán hộ.ồ,thưa quý vị và các bạn chúng tôi đã nghe đưọc những tràng vỗ tay dòn dã,và những câu hò hét cổ dọng thật khí thế,nào là ''Alex phe phẩy hạ nó đi''hay''già rồi còn dê khử tên phe phảy đi''...chúng tôi quả thực không biết những cầu thủ có biệt danh phe phẩy hay già rồi còn dê là ai cả.phỏng vấn một cậu bạn mới...ba tuổi đang đứng ...đến đầu gối tôi,cu cho biết:
-sao...anh ngu thế(grrrruuu),Alex phephẩy là em của huấn luyện viên Alex feguson đó.do cái anh TÂY BÁN NHÀ hay đá banh mà sút như đuổi ruồi nên gọi là phe phảy thôi.còn già rồi còn dê là gia mo ra no của chi lê nà.anh chàng BỐ BÁN NHÀ chuyên môn chỉnh cầu thủ đuổi theo mấy trọng tài nữ mà quên đá bóng nên gọi là già rồi mà dê...
À,vậy là chúng tôi vừa mới biết đưọc những thông tin lý thú từ một cu mới ba tuổi dám lên mặt dạy nhóm phóng viên con vịt cồ.Hện nay hội trường rất hỗn loạn sau pha tranh chấp ...máy bằng tay+chân của hai đối thủ truyền kiếp,ai củng muốn dành máy gần cô trọng tài xinh đẹp nên đã...đá nhau ngoài này trưóc rồi mới đá nhau trên máy.thế này chắc hai vị double dê này khong tiến xa đưọc đâu nhỉ.
Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới nhất vào hôm sau.xin chào và hẹn gặp lại.[size=3]t
Tin vừa nhận được: GẤP GẤP GẤP!!!
Đó là mấy tay nhà báo phía trên đã qua đời! Hic! Tui, phóng viên Draco vừa mới chứng kiến một cảnh thương tâm. Chuyện là thế này:
"Nhận được tin đồng bào cao nguyên bị ...lũ lụt. Hai chàng nhà báo a còng và shiva vội vã cuốn gói lên tham gia chống lũ.
Công việc của các anh vô cùng vất vả và gian nan. Tuy nhiên chống lũ đâu không thấy, chỉ thấy hai anh đã theo dòng lũ chảy về xuôi! Hic, khi đó tui đang đứng trên bờ chứng kiến mọi cảnh. Tui đã cố gắng bấm di dộng cho hai anh nhưng hai anh không chịu trả lời. Vì không chịu trả lời nên tui cứ tưởng hai anh có thể chống chọi được. Thế là tui quay đi.
Ai ngờ mấy hôm sau về nhà thì mới hay tin dữ! Hu hu hu hu hu hu ! Hú hú hú hú hú hú! Thật đáng thương cho hai người dũng cảm và tài năng!
Mà cũng đúng thôi! ^_^
Tui viết bài này thay cho gia đình luyến tiếc báo tin. luôn tiện báo luôn: Nếu hai anh có về thì nhớ gọi tui một tiếng nha, hic. Có chết thì cũng nhớ quay về báo một tiếng rồi mới chết nha hhuh uhuhuhuh!!!"
Draco bút kí
Mèo Hoang
11-11-2003, 14:15
Tai nạn thảm khốc:
Hôm nay Mèo Hoang đang đi trên đường thì chứng kiến một kẻ đã đang tâm lao xe máy vào một con chuột đang đi ngang qua đường làm cho con chuột chết tại chỗ.Ai biết tông tích hắn ở đâu thì nhắn cho Mèo Hoang nhá.Đặng còn báo công an kiếm tí tiền thưởng.Nhận dạng ban đầu thấy hắn có 2 mắt 2 tay ,đầu hoe hoe vàng.Đi xe biển 29.. ....
Hèm,sau một thời gian ngưng hoạt động ,do các phóng viên báo CON VỊT CỒ chuyên tung tin giật gân nên fan cuồng nhiệt đã chặn mọi đường đi nước bước của tổ báo,khiến tổ báo không thể làm việc dược,và bây giờ lại thấy xuất hiện tờ báo lá cải cạnh tranh với báo vịt cò nên tổ báo vội vàng đén ngay những nơi hẻo lánh nhất của thế giới,nguy hiểm nhất cảu thế giới để có những bài báo hay nhất thế giới nhằm đè bẹp tất cả các tờ báo khác.
Tin nhanh về hoá thạch người ngoài hành tinh:Vâng thưa quý vị và các bạn,hiện nay chúng tôi dang có mặt tại #$$$%&^%@.chắc các bạn chưa bao giờ nghe đến đất nước nhỏ bé này ì đây là đất nước nằm sâu trong rừng rậm *&%$$#%,chắc hẳn các bạn chưa bao giờ nghe tên khu rừng này và vì vậy chúng tôi mới nhân cơ hội bịa tiếp:hôm qua nhóm khảo cổ người úc stralia đã tìm thấy một bộ xương hoá thạch được nghi là của ngưòi ngoài hành tinh.thật kì lạ là bộ xương này có một cái đầu,hai cánh tay,hai chân.thật ngạc nhiên hơn nữa là cấu tạo xương của nó rât giống với xương con ngưòi,bộ xương cũng có cột sống,tim ga phèo phổi....và một lần nữa kính thưa quý vị,đó chính là xương con ngưòi chớ không phải xương ai khác.nguyên nhân có sự nhầm lẫn này có lẽ là do ngưòi làm chường trình này cố tình tung tin đồn nhảm nhằm giật gân mọi ngưòi!
Tin thêm về việc uống trà xanh chống chất phóng xạ:vâng thưa các bạn,đây là sự thật 100%,theo các nhà khoa học thì tinh chất chè xanhg có thể trị ung thư cũng như chống lại các tác nhân phóng xạ.bằng chứng là khi Mĩ nhả hai quả bom atomic xuống hai thành phố Nagazaki và hiroshima của Nhật Bản thì những ngưòi nghiện chè xanh nằm trong vùng nhiễm xạ không hề bị ảnh hưởng của chất phóng xạ.nhờ vậy mà đã giảm thiểu thường vong xuống mức thấp nhất.
Vì vậy chúng tôi khuyến cáo mọi ngưòi nên uống chè xanh mỗi ngày nhưng không đuwọc để qua ngày nếu không lại có tác dụng ngưọc là giúp bạn sớm đi gặp tổ tiên với căn bệnh ung thư! @};-t
Phản ánh lời khiếu nại của độc giả
theo như nhóm phóng viên chúng tôi vừa nhận đuợc tin một độc giả tên KEVINME đã có lời khiếu nại lên ban biên tập ràng chúng tôi viết chỉ có viết và còn đụng tới nỗi đau nước nhật nữa.và để giải thích rõ đièu này chúng tôi đã mời hai phóng viên thực hiện bài báo trên trình bày rõ ràng với quý vị độc giả:
-PV Con vịt tiềm:xin chào quý vị độc giả,tôi chính là ngưòi thực hiện những bài báo kiểu lên gân đấy ạ.trước hết xin phép được nêu lên phương châm làm việc của tôi:cung cấp mọi tin tức từ lớn đến bé,từ bịa đặt đến giả tưởng cho quý vị nhằm gây ra tiếng cười cho quý độc giả.chính vì vậy một số thông tin ''quá thật''thì xin quý vị độc giả thông cảm cho,tôi sẽ cố gắng bịa thêm nữa.xin hết.
-PV Con vịt quay:xin chào quý vị,tôi là ngưòi đã thực hiện bài viết chè xanh.độc giả KEVINME có khiếu nại bài viết của tôi đả động đến nỗi đau của nước NHẬT.trước hết xin nêu lên phưong châm của tôi:tôi không như anh Con vịt tiềm chuyên tiềm đi tiềm lại thông tin từ chính xác đến sai lệch nhằm giật gân mọi ngưòi.tin tức của tôi chính xác 100% và có thể cao hơn nữa là 100 phần nghìn(tức 10%).tôi không hề có ý định nhắc lại nỗi đau của nước NHẬT mà chỉ nêu lên vấn đề khoa học là chè xanh có thể chữa ung thư,và nước NHẬT là một dẫn chứng hùng hồn nhất cho tác dụng tuyệt vời này của chè xanh.xin hết!
Lời cảm ơn:ban biên tập xin chân thành cảm ơn bạn Mụn ruồi đã gửi tặng ban biên tập mọt bài thơ khong buồn cưòi lắm nhưng hành động trừ exp của MH dành cho anh thì lại là liều thuốc thư giãn tốt nhất giành cho chúng tôi.xin cảm ơn anh!^__^ @};-t
Trận chiến online,nóng bỏng không kém chiến tranh trung đông!
Hôm nay trời mát anh Nguyẽn việt đang hóng mát dưới gốc cây,trông anh có vẻ bơ phờ lắm.nhóm phóng viên báo vịt cồ đang ăn phở tái ên đưòng và tình cờ bắt gặp anh nguyễn việt.không bỏ lỡ thời cơ,nhóm phóng viên con vịt cồ lập tức xù ngay quán phở mặc cho chủ quán kêu gọi trả tièn,thì công việc mừ!một lát sau anh nguyễn việt lượn vài vòng bên bờ hồ trêu ngưoi mấy chú cảnh sát giao thông,anh liền phóng ra ngoại thành với vận tốc ngay đến xe cứu thương cũng không thể đuổi kịp.sau hai giờ đồng hồ chạy với vận tốc âm thanh,nhóm phóng viên chúng tôi tưởng như không thể bms theo anh nguyễn việt nữa nên đành quay về hàng game online một hồi.nhưng may mắn làm so,thì ra anh nguyễn việt cũng cất bước tới đây online.dường như anh đang vào một địa chỉ nào đó,à ra là anh đang chát với ngưòi có nick name là ''hacker mũ cối''.bàn tay anh gõ liên tục và chúng tôi đã đọc đưọc nhũng dòng chữ đó,ra là anh nguyễn việt đang luyẹn hack.anh changf ''hacker mũ cối'' có vẻ thành thạo lắm,chỉ bảo anh nguyễn viẹt rất tận tình.ồ,cái gì thế này,anh anh nguyễn việt bắt đầu thực hành những bài lí thuyết trên.anh nguyễn việt đang hack vào một trang có tên là gamevn.com.anh bắt đầu hack rồi,chỉ một loáng sau anh đã lấy được nick của ngưòi có tên bm.anh bắt đầu quậy phá diễn đàn bằng hàng loạt các câu hỏi hăm doạ kiểu như:''ê,cu.trang này có hay không vậy??''chắc là anh nguyễn việt muốn kiểm tra trang gamevn như thế nào đó mà.đột nhien anh nguyễn việt khựng lai,hơi nhíu mày,nhìn vào màn hình chúng tôi đã thấy nick nguyễn việt của anh đang tự đánh chữ mà không hiểu tại sao.ngay lạp tức anh nguyễn việt hiểu ra nick nguyễn việt đang bị hack,thế là anh quyết bắt sống tên này.sau nhiều lần truy mã của tên hacker,anh nguyễn việt cũng đã tìm ra pass ten hacker,thì ra tên này cũng là thành vien gamevn.anh chắc mẩm kì này phải phong thần hắn lẹ lẹ kẻo gamevn còn bị hack dài dài.nói đoạn anh khoá nick tên kia lại và đưa hắn lên bảng phong thần luôn.Lúc đó đã là 7 giờ dêm,am\nh nguyễn việt nhìn đồng hồ và quay trở ra lên xe máy làm thêm vài vòng bạt mạng và về nhà ngủ luôn.
Sáng hôm sau,đang yên giấc thì điện thoại réo liên hồi,toàn là mod gọi đến,rubi,johny,PS,dracula....nhưng thông tin thì chỉ có một:anh bm đã mát tích,mọi ngưòi lên box điều hành mà không thấy anh bm trả lời.nguyễn việt tá hoả vội bật dậy chạy sang nhà anh bm,không kịp gõ cửa anh dỡ luôn cánh cửa bằng một động tác mềm mại,anh bấm chuông.chuông réo ba lần mà không thấy anh bm ra mở cửa,anh nguyễn việt vội đạp cửa xông zo thì thấy anh bm gục trên bàn làm viẹc.thần hồn nát thần tình,anh nguyễn việt vội dội vài gáo nước lạnh vào anh bm.mọt phút sau anh bm tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng.anh nguyễn việt đã bớt lo liền hỏi:
-sao vậy,tối qua đánh nhau với thằng nào à?
Anh bm thều thào đáp:
-có đánh nhau với ai đâu,có thăngc nào nó khoá nick tao,gỡ mãi không ra suốt cả buôit tối buồn ngủ quá nên ngủ luôn đây cho tiện.
Anh nguyễn việt mới toát mồ hôi,giả ''èo khóc chuột'':
-chết,thôi mày để tao gỡ hộ cho,tao gọi kitty về chăm sóc cho mày.
Nói đoạn anh nguyễn việt chuồn thẳng. @};-t
Precious Stone
29-11-2003, 10:46
Từ nay báo con vịt cồ sẽ có chế độ khen thưởng mới như sau: các bài viết theo sát tình hình trong GVn sẽ được thưởng cao hơn các bài thuộc loại khác:vd: các bài loại khác được cộng 2 EXP thì các bài theo sát tình hình GVN sẽ được thưởng:5 EXP!..Hằng tuần sẽ có 1 số báo nói về tình hình, sự kiện của GVN trong tuần qua! ai có khả năng viết thì đang ký! luơng cho mổi bài là 10 EXP..hehe
Tin tức cũ và mới GVN
Các cánh nàh báo thất nghiệp nên tụ tập thành một đại lí đi tòan thế giới GVN mà tìm tin tức, do thất nghiệp nên kĩ thuật không cao các nhà báo chỉ phỏng vấn và tìm được những tin như sau
hungcongtu đã trốn ra đựơc cảnh giam của nhà nước như Nguyễn việt, BM vì không đủ chứng cứ buộc tội...nhưng đã sai lại phạm sai lầm tiếp vẫn còn phạm tội, công an quốc tế đang điều tra tìm chứng cứ để buộc tội hungcongtu
Red Devil, fighterX đang làm phó giám đốc của hai công ty xí nghiệp xuất khẩu thương mại FFX và FFX-2 đã đựơc tổng giám đốc thăng chức, đang ký hợp đ62ng, sẽ lên làm giám đốc vào hai ba ngày tới.
Gervie hiên nay là người kinh doanh độc quyền, hiện đang nắm giữ một số tiền lớn trong tay với số lượng là 500 USD (500 EXP) hiện đang giữ trong tay một tài khỏan lớn này. Và anh ta là giám đốc của nhiều công ty hội đồng quản trị.
Hai công ty mới có thể ra đời và phục vụ mọi khách hàng đó là hai công ty Yugi_oh và Havest Moon
Valmar đang được dân chúng sa thải vì mọi lý do, nhưng cũng có nhiều ngừơi bỏ phiếu bầu cử, cũng có nhiều người bỏ phiếu biểu tình, có thể Valmar sẽ mất chức tổng giám đốc.
Gold sắp đựơc nhà nước cấp phép cho sữ dụng ở nưng nơi không nói về trò chơi, ở những nơi sống.
Tạp chí gamevn đã đươc nhà nước Hung Long cho ra đời vào ngày mai.
Các giám đốc ở các công ty đang làm việc yếu ớt có người bệnh năng không ra công ty được, có thể họ sẽ bị nhà nước sa thải vào tháng 12 sắp tới đây
Mới viết báo lần đầu có gì sai xót xin lượng thứt
Precious Stone
29-11-2003, 14:44
Trời! Viết bài phải vui vui chút đại ca!...đại ca tìm mấy cái này chi dzậy, khô quá! không đạy yêu cầu..hehe...về viết lại đi phóng viên Kid..hehe
Bản tin thời sự lúc 9.00 của đài truyền hình GVN!
Tuần qua,''nước'' ta đã có nhiều sự kiện diễn ra,đã ghóp phần tăng thêm không khí sôi động chào đón SEA GAME.
Trước hết phải kể đến sự ra đi của Hưng công tử hay còn gọi là đeptrai86,mod của box game chiến thuật mà cụ thể là box AOE.bạn chí thân của hưng công tử là Thiên tường đại ca đã có những lời mắm muối kiểu:''mày xí trai hơn teo'',và đeptrai86 đã vội đổi tên thành hưng công tử.đổi tên chưa lâu thì bác thiên tường lại thêm mắm dặm muối''điểm teo dương gấp mấy điểm mày'' nên hưng công tử quyết định tự thân vận động,không thèm nhờ vả đến mod nữa,cộng cho mình 1000exp.nhưng không ngờ ban điều hành nhanh chóng lần ra dấu vết thủ phạm do đã nhiều lần nhiều mod đã tìm cách tự thân vận động nhưng không được,hưng công tử nhận đưọc giấy triệu tập đến nhận thưởng -1000exp và nghỉ mát ở ma cao một tuần. đã gần một tuần trôi qua,không con thấy bóng dáng hưng công tử,có lẽ do buồn phiền hoặc đang bận chuẩn bị bài mỡi mà hưng công tử chưa lên diễn đàn chăng?một điều đáng quan tâm là bcs thiên tường cũng không thấy xuất hiện.phải chăng exp của bác ý cũng mờ ám nen đành bặt vô âm tín chờ sóng qua gió lặng?
Do hút quá nhiều xì gà nên mod Cigarret đã có hiện tượng xì trét từ nhiều ngày nay,cụ thể là anh ta đã đả kích không thương tiếc tất cả các topic trong box tranh luận và ý kiến và còn nhiều box khác.thông tin này chúng tôi đang kiểm tra,nếu sai mong quý vị thông cảm,đã lâu chúng tôi không đưa tin ...thật.
Một vấn đề cũng không kém phần nóng bỏng,cũng từ box tranh luận mà ra,quả đúng như PS đã từng nói:''những ai có thần kinh thép vững vàng hãy vào box tranh luận và ý kiến!''.Vamma hay mod của box tranh luận ý kiến sau một thời gian hoạt động tích cực đã lên cơn sốt năng.có lẽ do áp lực từ nhiều phía như:mem phản đối cho vui,mod phản đối cho hay,vừa bị cấm vận kinh tế từ phía family...nên hiện nay anh có hơi loạn một chút,các bạn có trông thấy xin dắt giùm về GVN,mọi chi phí mang vác chúng tôi sẽ lo liệu.hiện anh đang đứng trước nguy cơ bị sa thải do nợ nần quá nhiều,xin hãy nhìn lời thú tội của anh ta ở phần chữ kí.có lẽ anh ta sẽ chọn phương án xù nợ như anh bạn [H][K] đã từng làm nhưng chưa thành công.xin chúc anh sẽ tyhành công lần này,lần thứ 99!
Tin nóng,đừng sợ tuy nóng nhưng không phỏng đâu.hướng tới SEA GAME,PS-mod box thư giãn đột nhiên hiền dễ sợ,vì vậy mọi mem có thể đi lại tuỳ tiện trong box thư giãn trong một thời gian dài mà không bị chặt chém.mỗi bài hay sẽ được cộng exp một cách thoải mái.hiện nay chúng tôi đang lên kế hoạch chuẩn bị đối phó với những tình huống xin lại exp của mod ssau thời gian này.tuy nhiên các bạn không phải lo lắng,cứ bình tĩnh mà ruuuuunn nhé.
Thời gian này:xây dựng box thư giãn và hướng tới SEA GAME!làm ơn đừng hỏi tôi SEA GAME là cái gì,bạn sẽ là một đề tài nonmgs bỏng cho chúng tôi mổ xẻ.xin cảm ơn và hãy cẩn thận.chúng tôi-phóng viên báo vịt cồ sẽ tiế tục những thông tin nóng về nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa GVN. @};-t
Final_Aeon
02-12-2003, 11:08
TIN NÓNG Sea Games
Trong lần đi Toa-let trong một Nhà hàng Karaoke, tôi đã vô tình nghe lỏm được một tin cực kỳ quan trọng do 2 vị tai to mặt lớn thổ lộ. Có lẽ là hai vị này có chức quyền trong ngành Thể thao lắm. Một người là Việt Nam, và một người kia có lẽ là người Lào. Cũng may trình độ ngoại ngữ của tôi không đến nỗi kém lắm nên đã có thể hiểu hết những gì 2 vị đó nói vơí nhau. Theo như thông tin thì Đội tuyển Bóng đá Lào sẽ được Việt Nam tặng cho 2000 đôi dép lào, nếu như đội tuyển Lào có thể thắng được tuyển Indonesia. Các cầu thủ Lào có thể mang dép lào đến cuối đời luôn bởi vì nếu họ thắng được Indonesia thì chắc chắn họ sẽ không sức mà mang giày đá banh được nữa. Nhưng kết quả lại không như mong muốn khi Lào đã bị thua Indonesia. Nhưng không sao cả, theo một nguồn tin khác thì tuyển Lào vẫn còn cơ hội nhận được 5000 đôii dép râu của Bác Hồ và các anh Bộ Đội Trường Sơn nếu thắng được tuyển Thái Lan.
Và đội tuyển Indonesia cũng không vừa đã tuyên bố nếu Lào thắng được Việt Nam và Thái Lan thì các cầu thủ Lào sẽ được nhập cư qua Đông Timor mà buôn bán vũ khí tự do, không cần fải trả 1 đồng thuế nào.
Còn về phần Thái Lan, cũng không đành làm ngơ trước các vị đại gia của bảng b, đã từng tuyên bố nếu Lào thắng được Việt Nam sẽ được nhận ngay 10 contairner Sầu riêng Made in Thailan, cơm vàng hộp lép...
Thật là một tin giựt gân, tin hay không tuỳ các bạn. Nhưng dù sao chúng ta cũng nên chờ xem tuyển Lào sẽ nhận được phần thưởng nào : Sầu riêng, dép râu hay là được xuất cảnh đây....Tất cả vẩn còn là ẩn số....Chúng tôi sẽ thông báo thông tin nhanh nhất khi có gì biến đổi.
(Phóng viên B52)(Nổ như bom B52)t
Tường thuật trực tiếp buổi họp mặt đầu tiên của FFFC Hà Nội-65 quán sứ,người già và trẻ em dưới 14 tuổi không nên đọc,lưu ý thêm những ngưòi có vấn đề tim mạch^__^.
Ban biên tập:
Tôi:trưởng ban biên tập kiêm giám đốc đài truyền thanh GVN.
Super Duck:phóng viên chính.
Duck:trưởng ban biên tập trực tiếp.
Duck hạt tiêu(Jo):phóng viên tập sự.
Cùng toàn thể đội ngũ nhân viên bảo vệ và nhân viên tế phòng khi có biến.
Chương trình được phối hợp thực hiện giữa báo con vịt cồ và đài phát thanh truyền thanh GVN.
--------------------------------------------------- @};-
Đúng 2h chiều,nhóm phóng viên báo con vịt cồ đã có mặt tại hiệ