ro_t3
05-03-2007, 22:13
Phải nói đây là bộ phim khiến tui cảm động nhất từ nhỏ đến h , chưa bao giờ tui coi phim mà khóc nhìu như vậy . Tui là con trai 100 % nhưng đừng nghĩ tui là yếu đuối hay dễ cảm động mà quả thật, bất kì ai coi bộ phim này cũng phải rơi nước mắt ít nhất 1 lần . Những hình ảnh về bệnh tật của Aya hay chuyện tình giữa cô và Aso, chúng khiên tôi khóc từ lần này đến lần khác, đặc biệt ở tập 10 , khi cô ấy nói :" One day when it comes , I want to sleep amongst alot of flowers" (1 ngày nào đó khi điều đó đến , con muốn đc ngủ yên giữa 1 muôn ngàn hoa" ...Nghe xong câu nói này tôi thật sự muốn khóc òa lên , thật sự rất đau lòng ....Quả thật, 2 tập 10 và 11 (tập cuối) là những tập khiến người coi cảm thấy cảm động và buồn nhất , nếu bạn là 1 người đa cảm, e rằng 2 tập này sẽ khiến bạn khóc suốt thời gian coi phim ....
Nhưng những gì bộ phim này muốn nói đến ko phải là chuyện tình buồn giữa Aya và Aso mà chính là nghị lực sống của Aya , căn bệnh quái ác của Aya khiến cô trở nên 1 người tàn phế , chuyện đi lại, cử động cơ thể, ngay cả ăn nói cũng khó khăn , và hình ảnh khi cô gọi điện công cộng về cho gia đình lại khiến tôi 1 lần nữa rơi lệ , ngón tay run run ko thể nào bấm đc những con số , 1 việc tưởng như qúa dễ dàng với chúng ta ....Nhưng cô lại típ tục sống những ngày còn lại của mình bằng việc tập luyện các thói quen hằng ngày (rehabitation) để có thể đi lại bằng chính đôi chân của mình và tiếp tục viết những cuốn nhật kí với những dòng chữ nghệch ngoạc để lưu lại những gnày tháng đó, tất cả đều đòi hỏi ở cô những nghị lực hết sức phi thường ....Và coi xong bộ phim này, hẳn ai cũng thấy đc 1 điều, "được sống là 1 việc hết sức tuyệt diệu và tuyệt vời " (Just being alive is such a lovely and wonderful thing)
1 điều tuyệt vời của bộ phim này nữa chính là những câu nói hết sức ý nghĩa của Aya , nếu bạn đã coi phim thì sẽ thấy, ở cuối mỗi tập phim đều có 1 câu nói của Aya (cùng hình ảnh Aya thật ngoài đời- ko cute bằng trong phim ^^) , chúng tuy ko mới mẻ gì nhưng đều là những câu nói làm cảm động lòng người...
Nếu bạn có thể đọc đc tiếng Anh, bạn có thể vào đây download toàn bộ 11 tập phim 1 litre of tears ( mỗi tập cỡ 400mb) http://www.dramarific.com/1_litre_of_tears_main.html . TỪ vựng của phim ko quá khó do đó bạn ko phải lo mình ko hiểu phim nếu có 1 trình độ tương đối, nhưng xin lưu ý, bạn nên đọc hiểu hết các lời thoại trong phim vì bất kì giây phút nào của phim đều mang đến người xem 1 cảm xúc khó quên .....
Thông tin bên lề (đây là thông tin có thật ngoài đời, ko liên quan đến phim)
Đây là 1 bộ phim dựa trên 1 câu chuyện có thật , nhưng tên các nhân vật trong phim là hư cấu
Cuốn nhật kí của Aya sau này đc đem đi in và bán ra đc 1 triệu bản với tựa đề là "1 litre of tears -1 lít nước mắt"
Aya bị 1 căn bệnh gọi là suy giảm chức năng thần kinh vào năm 15 tuổi và mất năm 25 tuổi
http://i89.photobucket.com/albums/k213/morikh/5c89d492.jpg
Diễn viên Erika Sawajiri - Vai Aya trong phim (mẹ là người Pháp đó ^^)
D.O.B: 08/04/1986 (năm nay 20)
Height: 161 cm
nghề nghiệp: Model, actress
các phim đã đóng: Mamiya Kyoudai, Sugar & Spice, Ghost Train, Tenshi no Tamago, Shinobi.
Bạn có thể vào đây để lấy 1 vài hình ảnh nữa của diễn viên này
http://www.gamevn.com/showpost.php?p=4892036&postcount=7482
http://www.gamevn.com/showpost.php?p=4896269&postcount=7501
http://www.gamevn.com/showpost.php?p=4896268&postcount=7502
ai cần Video clip 2 bài hát chính của phim thì để nick YH mình gửi qua cho nha
Thông tin về Aya (ngoài đời)
Aya ngoài đời là 1 cô bé rất nhỏ nhắn (chứ ko đc cao ráo và to hkoẻ như trong phim đâu ^^) ,cô yêu thể thao và học rất giỏi.
Căn bệnh của Aya ngoài đời thực chất nghiêm trọng hơn trong phim rất nhìu , có lẽ người làm phim muốn giữ lại hình ảnh đẹp đẽ của Aya trong lòng người coi
Sau 10 năm bị bệnh (15-25 tuổi), ngày 23/5/1988 , vào lúc 12h55 , cô mất tại bệnh viện , và ra đi như cô từng mong muốn "ngủ yên giữa muôn ngàn hoa"
Cuốn nhật kí "One litre of tears" mà Aya đã viết từ năm 14 tuổi cho đến thời điểm hiện tại đã bán đc 18 triệu bản trên toàn thế giới và đến giờ, sau hơn 29 năm, nó vẫn còn là niềm động viên to lớn đối vơi nhiều người, những người đang bị bệnh tật hành hạ , cũng như những người đang sống khỏe mạnh
Đứa em út của Aya - Rika, hiện đang làm công việc dạy học cho trẻ em
Đứa em thứ 2 của cô Hiroki thì đang là 1 viên cảnh sát bảo vệ trị an cho khu vực của mình
Còn người em gái còn lại của Aya , sau khi tốt nghiệp trường Higashikou -nơi Aya từng theo học , cũng như Shioka , cô trở thành 1 thầy thuốc
Còn cha mẹ Aya Mizonu và Shioka đến giờ vẫn đang cố gắng hết mình đi khắp nơi để truyền bá tư tưởng sống của Aya đến cho mọi người
Next time you see your loved one , tell them how special they are . next tiem you meet a friend, thanks them for always being there for you
Nếu cần 2 đaọn film hậu trường của bộ phim ,bạn có thể liên lạc tui để down , nhưng chỉ có thể coi hình ảnh vì 2 đoạn film này ko có phụ đề tiếng ANh
Nhưng những gì bộ phim này muốn nói đến ko phải là chuyện tình buồn giữa Aya và Aso mà chính là nghị lực sống của Aya , căn bệnh quái ác của Aya khiến cô trở nên 1 người tàn phế , chuyện đi lại, cử động cơ thể, ngay cả ăn nói cũng khó khăn , và hình ảnh khi cô gọi điện công cộng về cho gia đình lại khiến tôi 1 lần nữa rơi lệ , ngón tay run run ko thể nào bấm đc những con số , 1 việc tưởng như qúa dễ dàng với chúng ta ....Nhưng cô lại típ tục sống những ngày còn lại của mình bằng việc tập luyện các thói quen hằng ngày (rehabitation) để có thể đi lại bằng chính đôi chân của mình và tiếp tục viết những cuốn nhật kí với những dòng chữ nghệch ngoạc để lưu lại những gnày tháng đó, tất cả đều đòi hỏi ở cô những nghị lực hết sức phi thường ....Và coi xong bộ phim này, hẳn ai cũng thấy đc 1 điều, "được sống là 1 việc hết sức tuyệt diệu và tuyệt vời " (Just being alive is such a lovely and wonderful thing)
1 điều tuyệt vời của bộ phim này nữa chính là những câu nói hết sức ý nghĩa của Aya , nếu bạn đã coi phim thì sẽ thấy, ở cuối mỗi tập phim đều có 1 câu nói của Aya (cùng hình ảnh Aya thật ngoài đời- ko cute bằng trong phim ^^) , chúng tuy ko mới mẻ gì nhưng đều là những câu nói làm cảm động lòng người...
Nếu bạn có thể đọc đc tiếng Anh, bạn có thể vào đây download toàn bộ 11 tập phim 1 litre of tears ( mỗi tập cỡ 400mb) http://www.dramarific.com/1_litre_of_tears_main.html . TỪ vựng của phim ko quá khó do đó bạn ko phải lo mình ko hiểu phim nếu có 1 trình độ tương đối, nhưng xin lưu ý, bạn nên đọc hiểu hết các lời thoại trong phim vì bất kì giây phút nào của phim đều mang đến người xem 1 cảm xúc khó quên .....
Thông tin bên lề (đây là thông tin có thật ngoài đời, ko liên quan đến phim)
Đây là 1 bộ phim dựa trên 1 câu chuyện có thật , nhưng tên các nhân vật trong phim là hư cấu
Cuốn nhật kí của Aya sau này đc đem đi in và bán ra đc 1 triệu bản với tựa đề là "1 litre of tears -1 lít nước mắt"
Aya bị 1 căn bệnh gọi là suy giảm chức năng thần kinh vào năm 15 tuổi và mất năm 25 tuổi
http://i89.photobucket.com/albums/k213/morikh/5c89d492.jpg
Diễn viên Erika Sawajiri - Vai Aya trong phim (mẹ là người Pháp đó ^^)
D.O.B: 08/04/1986 (năm nay 20)
Height: 161 cm
nghề nghiệp: Model, actress
các phim đã đóng: Mamiya Kyoudai, Sugar & Spice, Ghost Train, Tenshi no Tamago, Shinobi.
Bạn có thể vào đây để lấy 1 vài hình ảnh nữa của diễn viên này
http://www.gamevn.com/showpost.php?p=4892036&postcount=7482
http://www.gamevn.com/showpost.php?p=4896269&postcount=7501
http://www.gamevn.com/showpost.php?p=4896268&postcount=7502
ai cần Video clip 2 bài hát chính của phim thì để nick YH mình gửi qua cho nha
Thông tin về Aya (ngoài đời)
Aya ngoài đời là 1 cô bé rất nhỏ nhắn (chứ ko đc cao ráo và to hkoẻ như trong phim đâu ^^) ,cô yêu thể thao và học rất giỏi.
Căn bệnh của Aya ngoài đời thực chất nghiêm trọng hơn trong phim rất nhìu , có lẽ người làm phim muốn giữ lại hình ảnh đẹp đẽ của Aya trong lòng người coi
Sau 10 năm bị bệnh (15-25 tuổi), ngày 23/5/1988 , vào lúc 12h55 , cô mất tại bệnh viện , và ra đi như cô từng mong muốn "ngủ yên giữa muôn ngàn hoa"
Cuốn nhật kí "One litre of tears" mà Aya đã viết từ năm 14 tuổi cho đến thời điểm hiện tại đã bán đc 18 triệu bản trên toàn thế giới và đến giờ, sau hơn 29 năm, nó vẫn còn là niềm động viên to lớn đối vơi nhiều người, những người đang bị bệnh tật hành hạ , cũng như những người đang sống khỏe mạnh
Đứa em út của Aya - Rika, hiện đang làm công việc dạy học cho trẻ em
Đứa em thứ 2 của cô Hiroki thì đang là 1 viên cảnh sát bảo vệ trị an cho khu vực của mình
Còn người em gái còn lại của Aya , sau khi tốt nghiệp trường Higashikou -nơi Aya từng theo học , cũng như Shioka , cô trở thành 1 thầy thuốc
Còn cha mẹ Aya Mizonu và Shioka đến giờ vẫn đang cố gắng hết mình đi khắp nơi để truyền bá tư tưởng sống của Aya đến cho mọi người
Next time you see your loved one , tell them how special they are . next tiem you meet a friend, thanks them for always being there for you
Nếu cần 2 đaọn film hậu trường của bộ phim ,bạn có thể liên lạc tui để down , nhưng chỉ có thể coi hình ảnh vì 2 đoạn film này ko có phụ đề tiếng ANh