View Full Version : Các bạn chơi game kinh dị có ngủ được không vậy?
NGUYENHOANGQUAN
25-01-2004, 16:53
Nếu ai chơi game kinh dị mà tối ngủ không được thì mình có vài cách chỉ bạn sau đây :
(Đối với người có phòng riêng) : thì không nên chơi một mình mà trong nhà không có ai, không nên chơi vào ban đêm lúc 11-12h nên chơi lúc có nhiều người ở nhà, chơi cũng đừng khuya quá bởi vì một tiếng động nhỏ hay là ai đụng vào người bạn tôi chắc là bạn sẽ giật mình cho mà xem. Mình viết như vậy để dành cho những bạn ít có gan một chút, còn bạn nào không sợ thích cảm giác rùn rợn thì cứ việc chơi thoải mái đúng không ?. Nếu có gì xin các bạn góp thêm ý kiến để cho các bạn chơi game đều vui vẻ nhe !
bảo nhân
25-01-2004, 21:52
có gì đâu bạn không nên chỉ vẻ nữa cứ ai yếu tim cho sợ té ra quần ráng chịu , tui đây lúc đầu còn sợ nhưng bây giờ thì quen rồi nên không còn bị mất ngủ nữa .
kehuydiettraidat
26-01-2004, 11:00
Ngủ thì ngủ có gì đâu chỉ có điều mơ hơi nhiều hihihi!
mà nhiều khi thấy cũng kinh ghê đí chứ
MasterRoshi
31-01-2004, 22:20
Các bạn chơi game kinh dị mà lại muốn chơi ở chỗ đông người và chơi ban ngày thì còn gì là cảm giác mạnh nữa.Phải chơi một mình hoặc hai người thôi và chơi lúc tối muộn đó.Cái cảm giác như có ai đang ở sau lưng nhìn mình chằm chằm hay nhưng hình ảnh dễ sợ phải có ảnh hưởng đến bạn thì mới là game kinh dị chứ.Cũng như xem phim kinh dị vậy phải có một môi trường thích hợp thì mới phát huy hết những gì mà game kinh dị đem lại.Hãy tận hưởng cái cảm giác mà game cho bạn đừng tìm cách khống chế nó như thế chứ. :>
Nếu bạn không ngủ được thì không nên chơi game kinh dị nữa có hại cho sức khoẻ lắm.
Jikantoki
02-02-2004, 17:13
Làm gì có chiện mất ngủ. Chơi vô tư! Mà chơi game horror mà chơi lúc động người, mở đèn snág trưng thì khỏi chơi cho rồi. tội mí nhà phát triển lém.
TiêuLongNữ
12-02-2004, 13:07
chơi game kinh dị thì phải chơi lúc ít người tốt nhất là vào buổi tối, nghe phone thì đã lắm mà nên rủ bạn gái ngồi cạnh thì những lúc có cảnh kinh thì sướng lắm He He!!!!!!!!
Chà! làm như vậy cũng hay nhưng mà coi chừng bị ăn tát đấy. Chơi game kinh dị vào buổi tối thì cũng có phần hơi sợ thiệt, nhưng đã dám chơi game kinh dị mà còn bảo sợ thì đừng có chơi.
Cái đó cũng tập cho mình sự dũng cảm đấy, để đối phó với mấy thằng bạn quỷ ấy mà. :-&
ngủ say như chết luôn, càng chơi kinh bao nhiêu ngủ càng ngon bấy nhiêu, mơ thêm chút xíu, khaói cái khoản đó lắm
game kinh dị phải chơi ban đêm, tắt hết đèn, đeo headphone la suong nhất. kekkeke
Rồi để khi bị hù thì chỉ có nước mà chết ngất trong bệnh viện mà thôi. Công nhận chơi game kinh dị vào buổi tối thậy là thú vị và trí tuệ làm sao.
Giúp ta có thể nhớ đường trong mơ và cũng gặp nhiều ắc mộng hơn.
ác nỗi chỉ sợ mỗi ông bà gài nênkhông sợ bị hù, hehhe,
bữa giờ chơi FF2 chỉ mỗi tội là không dám đi tò le te sau khi chơi chừng 1 h thôi, ban đêm đó.
đêm thì nằm mơ thấy Mio mà không thấy Mayu, tiếc wé trời
Chà! mơ thấy cả Mio à? tui hổng thấy gì hết trơn á! Nó chỉ gấy cho tui nhiều cảm xúc khi chơi mà thôi. Rung động con tim, mong rằng hãng TECMO sẻ cho ra đời thêm bộ mới nhưng nên có 1 kết thúc có hậu và hay hơn tí nữa.
chơi game kinh dị mà ợ là bảo đảm là chơi không thấy hay
nên chơi vào 12H tắt đ2n hết (nuế thấy ghê wá thì mở đai cây đèn nhỏ cho bớt ghê)
chơi game nào mà kinh dị nhẹ nhẹ(blood omen,soul reaver) trước rồi hãy chơi những game có tính kinh dị cao (RE,Silint Hill,alone in the dark....)
Ryan_Valentino
15-02-2004, 15:11
Vẫn ngủ được một cách thoải mái, nhưng ban đêm mà lỡ có mắc quá chời thì ở trên giường...chịu trận luôn chứ hổng dám leo xuống mặc dù WC cách phòng ngủ chỉ có 10 thước, ớn thiệt !
Chà! nếu nói vậy là toàn dân sợ ma chơi game sao, đến nỗi mót quá mà cũng không dám xuống WC dù chỉ cách có 10 thước à? Vậy lỡ như ai gọi cửa dám mấy bồ không mở luôn á!
vậy cho hỏi nha tui hỏi mấy chỗ bán dĩa đâu có tên Silint Hill đâu
Ryan_Valentino
16-02-2004, 17:44
Silent Hill ra đời trên hệ máy PS1, ông mà ra tiệm bán máy PS2 hoặc PC thì làm sao mà người ta có má bán cho ông, thôi thì bây giờ ông hãy ra tiệm nào trước kia đã từng bán máy PS1 và game mua về chơi giả lập trên PC hoặc trên PS2 cũng được.
Cybuster Zero
16-02-2004, 20:38
mấy pa giỡn hoài ! đối với mấy pa thì chơi nhiều rồi nên quen ! ---> chơi lúc nào cũng được ! còn mình là dân mới tập chơi, nếu mà chơi giống như mấy pa thì chắc con mất ngủ dài dài luôn quá. ít ra là sau lần chơi thứ 1, hoặc thứ 2 mới quen chứ!
G crazy-wolf
17-02-2004, 14:36
tui chỉ nằm mơ thấy mình sẽ đi tiếp như thế nào hoặc cốt truyện thay đổi ra sao thôi
mà làm quái gì có chiện mất ngủ chứ , ngủ khoẻ là đằng khác , chơi đêm mới có hứng đấy . Hồi mới ra FF tui phải đi học sáng chiều nên chỉ có chơi khuya , cũng may là lúc ấy ông bà bô ko có ở chung nên tui chui ra tiệm quen ngồi chơi tới sáng (tui ngồi chơi còn cha chủ tiệm thì nằm ngủ chèo queo )
Cybuster Zero
17-02-2004, 16:51
tại vì mấy pa thuộc dạng Tim khoẻ, ham chơi nên khi chơi chẳng thấy sợ như tui ! khi tui chơi SH23, quái vật và khung cảnh chỉ hơi sợ tí thôi cả ! nhưng nhạc đệm mới làm tui hết hồn, sợ sệt tột độ---> tắt nhạc nền (có lẽ làm game mất phần thú vị !) nhưng ngược lại ngủ rất ngon , và tui đang chơi lại với nhạc nền mở , để tập cho quen !
Poseidal
17-02-2004, 17:40
Hê hê, giữa đêm mà tôi ra hàng ngồi chơi Fatal Frame 2 mà có sợ gì đâu, dù lúc ấy có tay chủ hàng nằm cạnh (nhưng mà hắn ngủ khèo). Lúc mới chơi còn thấy hơi rùng rợn chứ chơi quen rồi lại thấy chả có vấn đề gì (mà đôi khi còn buồn vì mãi không có con ma nào ra đánh nhau với mình).
Jikantoki
20-02-2004, 10:50
Mất cảm giác hoàn toàn. Thèng nèo bảo RE có tính horror cao thía? Thèng nèo không đưa tay lên che cái miệng đang há ra ngáp sau 2 lần chơi thì tui phục. Trò gì chỉ hay được lần đầu. Chán!
Mình vẫn ngủ được bình thường nhưng mà có cái là đêm đầu tiên sau khi chơi , hoặc xem phim kinh dị cũng vậy thì khi đi ngủ hơi bị sợ , vì mình ngủ một mình mà , chỉ còn biết chùm đầu cổ mà ngủ , đến nửa đêm giật mình thức dậy thì mình đầy mồ hôi .
trùi bác acapolyse gì mà tả ghê vậy <--- mình chơi đêm đâu tiên hay là game đầu tiên chơi cũng rứa ........... chả có gì khác với những hôm thường <--- tối đi ngủ thậm chí còn ngẫm nghĩ xem lúc nãy mình chơi có bỏ sót thứ gì ko ^^ .............. chứ ai lại trùm chắn thế ............
TiêuLongNữ
21-02-2004, 18:06
mấy ông anh làm như game kinh dị sợ lắm ý
nó chỉ là game thôi mà có gi đâu mà phải sợ đến mức như vậy chứ ngủ mà còn gặp ác mộng chứ tui thì thoải mái mà ngủ trả biết trời đất là gì!!!!!!!!!!
choài , chứ chơi thì mấy lúc ma nó nhảy ra thì ta chỉ hết hồn thôi , còn tối đi ngủ thì mình mà nghĩ đến nó thì cũng hay hay nhưng mà có cái quan trọng là ngủ không được , mà kế bên nhà có nuôi mấy con mèo nửa , nửa đêm mấy con mèo kêu thấy ớn .
Solid_Snake
23-02-2004, 10:11
Các bác ạ, nhà các bác có ai có hành lang dài hông ? Nhà tui có cái hành lang dài lém, mà đêm cúp điện là khỏi nói lun. Nhớ lúc trước đang chơi Silent Hill thì cúp điện, nằm trong phòng mà tiếng gọi thiên nhiên thúc giục quá, nên đành mò mẫm cấm đèn pin đi "thám hiểm". Cảm giác lúc đó tui thấy mình y như thằng Harry vậy, cũng đèn, tối thui, tiếng ken két (chả biết tiềng gì).
Các bác ạ, nhà các bác có ai có hành lang dài hông ? Nhà tui có cái hành lang dài lém, mà đêm cúp điện là khỏi nói lun. Nhớ lúc trước đang chơi Silent Hill thì cúp điện, nằm trong phòng mà tiếng gọi thiên nhiên thúc giục quá, nên đành mò mẫm cấm đèn pin đi "thám hiểm". Cảm giác lúc đó tui thấy mình y như thằng Harry vậy, cũng đèn, tối thui, tiếng ken két (chả biết tiềng gì).
Chắc pha đó phê lắm nhỉ , đang chơi Silent hill mà cúp điện đã thế lại còn có cái hành lang gió thoang thoảng <--- thêm mấy tấm vải treo trên trần nhà cho giống Fatal Frame ^^ <--- chà chà thú vị đó ......... húuuhuúuuúuhuúu uuuuuuuuu ............. :-&
Dark-Knight
23-02-2004, 23:38
Trùi ui nghe mấy bác diễn tả sao mà sống động như thật .... cộng thêm âm thanh nổi tạo nên 1 khung cảnh thật rùng rợn trong suy nghĩ của người đọc ... he he he .... game kinh dị chỉ có kinh dị khi chơi lần đầu thôi ... chứ nó cũng chả ảnh hưởng gì nhiều đến thần kinh hay hệ điều hành trung ương của chúng ta đâu mà lo. Cứ như tui nè đêm đầu tiên chơi RE1 ngủ thẳng cẳng, thoải mái có quái gì đâu ..... ý mà nghe các bác tả mình cũng chợt nhớ ... có mí lần chợt giật mình tỉnh giấc ... bò dậy đi vệ sinh chợt nghe tiếng két cữa 1 cái theo phản xạ và kinh nghiệm chơi ma :)) liền quay lại ngay lập tức và ... chả có gì hết ... thế mà cứ 3 bước lại 1 lần quay lại .... đúng là đa nghi hơn Tào Tháo nhờ chơi ma .... kakakakaka
Trùi ui nghe mấy bác diễn tả sao mà sống động như thật .... cộng thêm âm thanh nổi tạo nên 1 khung cảnh thật rùng rợn trong suy nghĩ của người đọc ... he he he .... game kinh dị chỉ có kinh dị khi chơi lần đầu thôi ... chứ nó cũng chả ảnh hưởng gì nhiều đến thần kinh hay hệ điều hành trung ương của chúng ta đâu mà lo. Cứ như tui nè đêm đầu tiên chơi RE1 ngủ thẳng cẳng, thoải mái có quái gì đâu ..... ý mà nghe các bác tả mình cũng chợt nhớ ... có mí lần chợt giật mình tỉnh giấc ... bò dậy đi vệ sinh chợt nghe tiếng két cữa 1 cái theo phản xạ và kinh nghiệm chơi ma :)) liền quay lại ngay lập tức và ... chả có gì hết ... thế mà cứ 3 bước lại 1 lần quay lại .... đúng là đa nghi hơn Tào Tháo nhờ chơi ma .... kakakakaka
trời sao tui thấy bác giống hội chứng game kinh dị quá vậy có đến nỗi tiến 3 bước zật số quay đầu lại 1 nhất không vậy >_< .
Mà bác nói chuyện cũng thật nhỉ ^^ .
nkduy116
24-02-2004, 22:29
Tui chơi game kinh dị xong thì ngủ còn ngon hơn nữa kìa. Khi mình chơi game quen rùi thì không còn cái cảm giác sợ hãi nữa ngay cả khi đang mơ và người mới chơi thì có lẽ sẽ gặp ác mộng vài lần đó.
Ada Wong
24-02-2004, 23:21
Re càng lúc càng giống khoa học viễn tưởng, chẳng còn chút đáng sợ nào hết á. Chơi Fatal Frame thì khác, rất ấn tượng. Tui chơi nó rồi thì có nằm mơ, nhưng thấy mình cầm cái máy đi chụp ma giống nhân vật trong game, mắc cười quá trời.
Re càng lúc càng giống khoa học viễn tưởng, chẳng còn chút đáng sợ nào hết á. Chơi Fatal Frame thì khác, rất ấn tượng. Tui chơi nó rồi thì có nằm mơ, nhưng thấy mình cầm cái máy đi chụp ma giống nhân vật trong game, mắc cười quá trời.
Trùi ui pa này nói thiệt hay nói giả đó <--- tui cũng mong có ngày được mơ như bác xem cái cảm giác cầm cái máy ảnh kỹ thuật số đi chụp tứa lưa ra sao <-- lúc đó ko phải thay phim nữa mà thay vào đó là thay ............. Flash ......... ^^ .
quan011087
26-02-2004, 13:12
tui chỉ sợ khi chơi game thôi còn ngủ không duợc thì chỉ chí vài lần cách đây vài năm lần dầu chơi game kinh dị mà, có lần tui mơ thấy bị con nemesis trược chạy té khói cuối cùng bị nó thịt muốn mơ lại quá mà không đươc, giờ chơi hoài nên không bị mất ngủ nữa bây có chơi game trước khi ngủ cũng không sao
Mình thì chưa 1 lần mơ được nó rượt mình chí ít thì mơ gặp những con ma trong game T_T bùn ghê ........ các bạn như vậy là sướng òi .
Kyle Medigan
29-02-2004, 10:27
Tui thì đã quá quen thuộc vì ngoài game ra tui còn thầu luôn phim kinh dị nữa (mà coi vào lúc 12 giờ mới ghê chứ) vậy mà cũng ngủ ngon lành hà...
hehe tui cũng như các bác,chơi xong RE đem về nằm mơ thấy zombie bao vây tui va bạn gái ,lúc đó trở thành anh hùng cứu mỹ nhân,hehe ,mà công nhận trong mơ thấy mình vác khẩu gatling gun bắn sướng tay thiệt ,bắn còn ác liệt hơn cha terminator3 nữa
NGUYENHOANGQUAN
17-03-2004, 23:55
Kể ra thì các bạn khi chơi ai cũng phải có cảm giác zun zun phải không ? Lần đầu tiên mình chơi game kinh dị là Fatal Frame II cảm giác zun lam, ngủ phải dặn đèn lên đấy, nhưng mà bây giờ thì hết rồi, bởi vì lần đầu chơi game kinh dị mà. Có lần mình cũng chơi game kinh dị khác nhưng nhức đầu quá, cách di chuyển cứ xoay vòng vòng làm người chơi nhức đầu, còn FF II chơi thì mỗi cảnh là một đi và cách quay camera khác làm cho người chơi thật sự thoải mái. Theo tôi nghĩ FF II là verry good !.
À mà cho hỏi nhé, trong Gallery của FF II, tôi chơi từ dễ đến khó đến khó nhất mà cũng không thể có được hình ảnh thứ 3 được, 02 cái galerry kia thì mở ra có vài tấm hình của game, còn cái thứ 3 nó cứ để dấu chấm hỏi "?" như vậy, xin hỏi làm cách nào để có được. Xin cảm ơn rất nhiều.
G crazy-wolf
18-03-2004, 08:59
hehhehe chơi cái FF thấy giống như coi quảng cáo máy chụp ảnh kỹ thuật số quá chời , cũng bắn ầm ầm hehhehe
chơi game kinh dị mà có dàn hi end thì tuyệt lắm , nghe rõ từng tiếng đạn luôn á
dreamweaver
18-03-2004, 21:11
.................................., thằng người gõ gàng vậy mà nó kiu là con ma , thiệt ....coi phim RE thấy hay còn game dở quá.
Mình thì không chơi mấy game kinh dị mới như các bạn , chỉ chơi game Alone in The Dark thôi .Bây giờ các bạn chắc là kkhông chơi game đó được.
Alone In The Dark 1 mỗi lần có ma là nó nổi cái xèng , âm nhạc nhanh giậm giật hẳn .. kích thích ! ;) . Chơi vào 12 h đêm mà gió thổi bên tai ú ú ú ú .. teo như con ká nheo.
Muốn chơi game kinh dị có cảm giác là phải đặt sau lưng 1 tấm gương ở khoảng cách không gần không xa , nếu có cửa sổ thì phải hé hí hí để khuya gió thổi vào còn rít . Lâu lâu phải nghía lại đằng sau 1 cái .. bảo đảm chơi đến lúc cao trào mà không phê không lấy tiền .
G crazy-wolf
21-03-2004, 08:28
.................................., thằng Mình thì không chơi mấy game kinh dị mới như các bạn , chỉ chơi game Alone in The Dark thôi .Bây giờ các bạn chắc là kkhông chơi game đó được.
Alone In The Dark 1 mỗi lần có ma là nó nổi cái xèng , âm nhạc nhanh giậm giật hẳn .. kích thích ! ;) . Chơi vào 12 h đêm mà gió thổi bên tai ú ú ú ú .. teo như con ká nheo.
Muốn chơi game kinh dị có cảm giác là phải đặt sau lưng 1 tấm gương ở khoảng cách không gần không xa , nếu có cửa sổ thì phải hé hí hí để khuya gió thổi vào còn rít . Lâu lâu phải nghía lại đằng sau 1 cái .. bảo đảm chơi đến lúc cao trào mà không phê không lấy tiền .
thằng này bị chạm gòi hahhaha , chơi AITD hả ? cần ko tau cho mượn đủ bộ luôn
nói chiện nghe tức cười
đặt cái gương sau lưng làm quái gì , sao ko đặt cái bia mộ luôn
leon_kennedy
21-03-2004, 15:00
Lần đầu tiên em chơi RE là bản RE 1, lúc đó mới được ông cậu mua cho cái máy PS ngay mấy ngày tết, và bà cô cho mượn cái đĩa RE 1. Lúc đầu chơi thấy đoạn phim hay quá nên chơi thử xem sao, nhưng mới chơi nên không biết gì cả, cứ đi lung tung. có khi chơi tới hơn 12h đêm, alone in the dark đấy nhé. Tắt hết điện rùi chơi, sợ nhất là lúc mấy con chó phá cửa ra rượt theo mình, mấy đêm liền không ngủ được, không phải vì sợ mà vì nghĩ cách để tránh mấy con đó. Khi đi ngủ cũng ước chi mình mơ được vào trận giáp mặt với mấy con zombie nhưng không bao giờ mơ được hết.
Còn ngủ được hay không hả? Vô tư, chỉ có ban đêm đi dọn đồ ngoài hành lang thì hơi run thui nhưng bây giờ thì hết rùi
dreamweaver
23-03-2004, 13:47
Cám ơn bạn , mình chơi AOID từ năm 1993. Lâu quá chắc là giờ lạc hậu . Chưa chơi Re và các thứ khác .
Mình không chơi 4 vì hết chơi AOID game nổi .
MAGNUM44
23-03-2004, 17:39
Tham gia muộn đê....
Chơi Game kinh dị tôi vẫn ngủ ngon lành mỗi tội đêm hay mơ lung tung thôi,nhất là lần đầu tiên tôi chơi RE,tôi ngủ ngon lành quá trời nhưng hôm sau ai cũng hỏi xem tối hôm trước tôi bị làm sao mà kêu ca la hét om sòm thậm chí lại còn chửi bậy nữa chứ.Nhưng giờ thì hết rồi vì tôi không hay chơi nữa cũng không chơi về đêm nữa...
Bác leon_kennedy giống mình đó ....... không ngủ được ở đây là nghĩ cách vượt qua mấy con Zombie thôi chứ không phải là sợ quá không ngủ được ^^ .
Game thui mè làm gì kinh dị zữ zậy ^^ .
NGUYENHOANGQUAN
01-04-2004, 21:15
Lần đầu tiên mình chơi game kinh dị là Fatal Frame II đó, khi chơi cảm thấy sợ thật đó, bởi vì lần đầu tiên chơi mà, đọc ở ngoài thấy quảng cáo game hay quá với lại đồ họa trong game cũng rất tuyệt nữa nên mới chơi thử lần đầu. Có lẽ mình hơi bị yếu tim một chút nên chơi tối lại không ngủ được, phải vặn đèn mới ngủ được đó, nhưng mà chơi hết các ending rồi và không chơi nữa thì cũng hết sợ rồi. phải nói là cảm giác đó thật là khó tả - đó là lý do vì sao game kinh dị lại khác mấy game hành động là ở chổ đó.
BlackRain
03-04-2004, 20:34
Tui chơi Fatal Frame II xong rồi thì người không ngủ được không phải là tui mà lại là cái thằng ngồi coi tui chơi. Còn tui tối đó về toàn nằm mơ thấy mấy hồn ma mặc đồ trắng, tóc đen xoã kín mặt, đến sáng thức dậy vẫn còn cảm thấy nhức đầu.
Nhưng mà tui lại rất thích mấy câu chuyện mang tính thần bí như Fatal Frame II. Nếu việc này có thật thì sao nhỉ?!
Nó làm cho tui không những xúc động từ cốt truyện cho đến cách chơi mà còn làm cho người chơi phải toát mồ hôi. Tuy là rất là rùng rợn nhưng đáng để cho ta phải suy ngẫm nhiều.Nó thích nó ở điểm đó.
basaf_13
12-04-2004, 20:22
Cái đấy dành cho những người tim yếu thận kém thôi ! xì chơi Game kinh dị mà thần kinh không vững thì chòn chơi làm gì ! Tôi trước chơi toàn đánh tầm từ 9h 30 tối đến tầm 11h muộn hơn là 1h sáng mới về nhà ! Mà đi từ nhà ra quán Game có một hành trình khá dài qua....nghĩa địa !!
Về nhà vẫn ngủ ngon lành có sao đâu ! Mà có mơ thì càng thích à ! Hưởng cái cảm giác sợ hãi ..giật gân thật là đã !!
Mấy lời khuyên dành cho người mới chơi RE hay Game kinh dị đọc nhạt phèo !
Đi mà quá cẩn thận thì còn gì là vui nữa !!
phoenican
13-04-2004, 18:24
.... Thời này mà còn có ngừ tin vào những chuyện ma quái sao cà..... Dzui thiệt.
Chơi những trò này chả có gì gọi là sự cả, làm sao bọn Ghost or Zombire lại có thể nhảy xổng ra từ TV để wậy ngừ chơi được (T_T). Và làm gì có dzụ ma quỉ tồn tại ở đây. Tóm lại là những vị nèo nhát gan xin hãy làm theo những cách sau đây đảm bảo chơi được mí trò này liền:
Girl: Cứ coi tụi ma là những con búp bê xinh xắn xem sao. Đảm bảo chúng sẽ trở nên dể xương hơn nhiều.
Boy: Các bạn hãy tưởng tượng 1 gã Ghost or Zombire đang đứng trước mặt mình là 1 con robot ( hoặc chí ít là 1 gã ăn xin ). Đang lê lếch tới chổ mình để...... Xin tiền. Và bạn cứ cho nó những gì nó mún ( đạn, film, 1 cú sút cũng được...... ).
BlackRain
13-04-2004, 20:49
Những điều tui nói lên đây điều là sự thật, các vị đây có cho tui là yếu bóng vía thì tui cũng không lấy đó làm điều. Basaf đây có thể chơi kinh dị mà không hề cảm thấy sợ thật đáng khâm phục, chỉ tiếc tui không được như vậy.
Chuyện ma quỷ có thật hay không tui không thể nói được nhưng sợ hay không sợ thì có ý nghĩa gì?
Tui vẫn ngủ được, tuy nhiên không biết về lâu dài thể loại này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bản thân mình.
======
Pheonican: Lời khuyên của bạn thú vị đấy, nhưng tôi không thích vừa chơi vừa tưởng tượng ra ..... con robot, "búp-bê xinh" hay lẩm bẩm "mình không sợ, mình không sợ" :D
========
Bạn đã đi dọc một hành lang dài, lạnh ngắt, nguồn sáng duy nhất là một bóng đèn đã ở phía sau lưng. Mọi cánh cửa đều khoá chặt. Ẩn phía sau những bàn ghế cũ ngổn ngang là bóng tối. Không có một ai, bạn biết là mình hoàn toàn đơn độc trong cái thế giới đó. Bạn muốn chạy nhưng có điều gì đó níu kéo bạn trở lại, điều gì đó xô đẩy bạn phải tiến về phía trước. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Giật mình với ngay cả cái bóng của mình. Bạn lăm lăm thủ thế, không biết mình phải chống lại cái gì.
Bạn đang chống lại nỗi sợ hãi trong bản thân mình. Và bạn muốn chiến thắng nó.
Game kinh dị đem đến cho tôi cảm giác đó.
======================
nthnth vừa đổi tên chủ đề từ "Các bạn chơi game kinh dị có ngủ được không vậy ?" sang "Cảm súc khi chơi Game kinh dị"
Edit: Lại đổi về tên cũ lol
condaigia2004
14-04-2004, 21:36
từ đò tơí nay mình rất thích game khinh dị vì nó cho tôi một cảm giác thật là tuyệt làm sao mà tôi không thể nào tả được . nó vừa mang lại cho tôi một thứ cảm giác vưà gọi là huyền bí rùng rợn làm cho con người của ta chao đảo về tinh thần và lẩn về thể sat . các bạn có biết không game khinh dị giúp cho chúng ta táo bạo hơn nó có thể làm cho con người của ta mạnh mẻ hơn bao giờ hết hay làm cho con người chúng ta gioạng hơn . nó còn giúp đở cho chúng ta tập một tinh thần gọi chung là mộy tinh thần thép đó nha các bạn có biết tinh thần thép là gì không vậy hả mấy bạn tinh thần thép là một tinh thần vững chắt không có một chướng ngại vật nào mà rùng rợn hai là khó khăng cảng trở chúng ta được . nếu một ai trong gamevn nẩy lở mà có được tinh thần đó thì quả là một người của thế giơí âm dương đó nha ngươì đó không bao giờ mà ai cảng trở được
còn nưả nè khi mình chơi game khinh dị thì làm cho con ngươì dũng mảnh như là tàng long hạo hổ vậy đó nha mình khuyen các ban hẩy chơi game khinh di đi có nhiều điều bỏ ít lám đó hahha âh ha
vuminhtan_84
14-05-2004, 20:35
tui thích nhất là chơi game kinh dị vào nửa đêm .Cảm giác lúc đó hồi hộp lắm đang chơi thì không biết ma ở đâu hiện ra và cảnh trong trò chơi nữa nhìn thấy kinh dị wá ,chỉ cần 1 tiếng động nhỏ cung có thể hồn vía lên mây ,hic.Tưởng là mình mất ngủ cả đêm nhưng sau 1 lúc thì vẫn ngủ như thường,còn bây giờ thì wen rùi ,không sợ nữa.
i_love_squall
15-05-2004, 17:40
chơi game kinh dị thì tui thấy cũng thích( nói rứa thơi chớ khi nào mà tới mấy cái đoạn ghê ghê, rùng rợn là tui toàn mở nhỏ volume lại) sợ mà (>_<)
langgiangboy
19-05-2004, 21:21
Khi chơi Game kinh dị tôi chỉ có cảm giác luôn sẵn sàng bị bất ngờ thôi .Khi chơi xong trước khi ngủ vẫn thử nghĩ tới các chi tiết trong game nhưng chưa bao giờ mất ngủ cả
hello_kitty
21-05-2004, 01:49
tui thì vẫn ngủ được như bình thường thui hà. vì mõi lần hè là tui chơi tới sáng luôn mà, mệt quá thì đi ngủ thui nên ko seo? nếu có mơ thì ko hề thấy chuyện này xảy ra, chỉ là mơ về một cô bé nào đó thui ;;-)
con khi chơi thì tắc hết đèn và mang cái tai nghe vào. thật là rùn rợn khi tự dưng có một bàn tay nào đó đặt lên vai mình :-& thì ra người đó chính là mẹ của tui :))
vuminhtan_84
21-05-2004, 11:45
tui thì vẫn ngủ được như bình thường thui hà. vì mõi lần hè là tui chơi tới sáng luôn mà, mệt quá thì đi ngủ thui nên ko seo? nếu có mơ thì ko hề thấy chuyện này xảy ra, chỉ là mơ về một cô bé nào đó thui ;;-)
con khi chơi thì tắc hết đèn và mang cái tai nghe vào. thật là rùn rợn khi tự dưng có một bàn tay nào đó đặt lên vai mình :-&
thế thì bác giống em rùi đó, em cũng hay như thế, những khi có dịp nghỉ thì em ngồi liền bên máy cả ngày :x :|,nhưng chơi đêm mệt lắm, phải để dành sức để ngày hôm sau chơi tiếp ;;-)
Chơi cho nhiều vào cho hại mắt, từ từ mà nghiên cứu, ngày nghỉ thì ta cũng chơi nhiều một tí. Nhưng mà không biết FF3 có không nhỉ. Mong rằng sẻ rất là hay. Có ai từng chơi mà chưa bị nhát một lần.
vuminhtan_84
27-05-2004, 10:31
chơi nhiều thì tất nhiên là hại mắt rồi,nhưng có những đứa chơi suốt chẳng bị cận gì cả, còn tui thì lại bị híc thật là bất công
Chơi ma có gì mà phải sợ đâu nó chỉ là hình ảnh người ta tạo ra bằng máy tính mà thui,nhưng mà chơi nhiều thì chả biềt nữa,nói chung những ai sợ ma thì đừng nên chơi nha
Còn tui thì vẫn ngủ được và ngủ ngon hơn... Hehe...
Chưa có 1 game kinh dị nào làm tui trăn trở trằn trọc cả...
Chỉ suy nghĩ để làm sao đánh giá được nó thôi...
Hehe:))
Ê sao chơi trò chơi kinh dị và xem phim kinh dị mà sao ông ngủ ngon được chứ ,thiệt không hiểu nỗi ông nữa đó à,chả lẽ không gặp ác mộng hả
Cũng có thể là bạn ấy có bệnh thì sao, lỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm. Đâu phải ai cũng giống bạn đâu.
Chưa biết nhiều khi bạn cũng nhát gan mà làm bộ ra vẻ thì sao? hihì....
Đùa tí cho vui ấy mà, nói thật thì phim kinh dị nó cũng chỉ do con người nghỉ ra và 1 phần có thật trong cuộc sống mà thôi. Còn game thì theo tôi nghĩ thì miễm bàn đi vì có để chơi là hay lắm rồi.
langgiangboy
30-05-2004, 08:10
Cũng có thể là bạn ấy có bệnh thì sao, lỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm. Đâu phải ai cũng giống bạn đâu.
Chưa biết nhiều khi bạn cũng nhát gan mà làm bộ ra vẻ thì sao? hihì....
Đùa tí cho vui ấy mà, nói thật thì phim kinh dị nó cũng chỉ do con người nghỉ ra và 1 phần có thật trong cuộc sống mà thôi. Còn game thì theo tôi nghĩ thì miễm bàn đi vì có để chơi là hay lắm rồi.Tôi còn thấy chơi Game kinh dị về dễ ngủ hơn cơ đấy . sao không ngủ được dù sao cũng chỉ là trò chơi khi mà các nhân vật tạo ra bằng công nghệ vi tính kinh dị sao cũng chưa thể bằng phim được
có gì mà ko ngủ được tôi 1 mình 1 phòng cũng như thế mà còn ngủ ngon là khắc :))
chicken_run
30-05-2004, 19:14
Nếu ai chơi game kinh dị mà tối ngủ không được thì mình có vài cách chỉ bạn sau đây :
(Đối với người có phòng riêng) : thì không nên chơi một mình mà trong nhà không có ai, không nên chơi vào ban đêm lúc 11-12h nên chơi lúc có nhiều người ở nhà, chơi cũng đừng khuya quá bởi vì một tiếng động nhỏ hay là ai đụng vào người bạn tôi chắc là bạn sẽ giật mình cho mà xem. Mình viết như vậy để dành cho những bạn ít có gan một chút, còn bạn nào không sợ thích cảm giác rùn rợn thì cứ việc chơi thoải mái đúng không ?. Nếu có gì xin các bạn góp thêm ý kiến để cho các bạn chơi game đều vui vẻ nhe !
Bác nói nghe hay ghê
nhà tui gần đường, xa cộ bấm còi inh ỏi cả đêm
Muốn sợ cũng không sợ đc
Chơi re phải chơi vào lúc 12 giờ khuya ấy,để tăng thêm tính hấp dẫn ấy mà,hì hì,chơi vậy mới đã,hồi tết 12 giờ tui chơi re đó mà ngay ở đầu lộ ,không một bóng người,lũ kia đi ngủ cả rùi,sợ chưa,he he
truonghaohung
30-05-2004, 22:24
nè dùng dàn loa dữ vào Bass triep gì mở hết ga lên .nhớ chơi trong phòng kính nha nếu không bị hàng xóm đập chết àh .đặt biệt là chơi RE3 lâu lâu caí cu bự xuất hiện 1 cái "Đùng " ..............ngồi chơi đêm đó xong sáng đi cấp cuứ luôn nha
Bloodiness man
31-05-2004, 07:27
Chơi game kinh dị cái hay của nó là sự kinh dị,các âm thanh,hình ảnh như thật kiến người chơi có cảm giác mạnh.nếu chơi mà ko thế thì chơi làm gì?
vuminhtan_84
05-06-2004, 16:55
Nửa đêm chơi mà bật tiếng to, rồi tự nhiên có tiếng kẹt cửa hoặc có mấy tiếng động lạ thì sao nhỉ(nếu mà chơi vào đêm mà trời mua to và sấm chớp bên ngoài và mới chơi game đó lần đầu thì thật là có cảm giác cực mạnh luôn
Game thôi mè làm gì đến độ khó ngủ thế T_T ......... thả lỏng nào khò khò ...zz....z..zzz..........
hello_kitty
05-06-2004, 23:08
tui thật là có hơi nghi ngờ mấy cha đó nha. mấy ông chơi game này mà có thể ngủ ngon lành à. tui thì hơi ngược lại đó nha sợ như con quỷ nhưng mà rất lại thích chơi vào ban đêm. vì chơi như vậy nó mới vui và hồi hợp
nếu như có gì xin mấy ông bỏ qua cho câu trên của tui nha. ok
Thế còn không biết phải làm gì nữa sao? chơi game là một hình thức giải trí, mang nhiều loại khác nhau. Giúp người ta thông suốt, sáng tạo, thông minh. Còn chuyện bác sợ hay không ở tâm lý bác, tại bác thấy sợ nó chứ chẳng ai sợ nó đâu.
Nói chung là chúng cùng hãy cố gắng chơi, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ và cùng hồi hộp lẫn sợ hãi với mọi người.
Chơi game kinh dị phải chơi vào nữa đem mới đã chứ,lúc đó không một tiếng động ,chỉ có bạn và màn hình thui hamợ chưa hả,thế mới tăng tnh1 hấp dẫn của game chứ
vuminhtan_84
06-06-2004, 17:07
thì đó là đặc điểm của game này mà,phải chơi như thế thì mới hay,không thì mất cả hay của game đi
Thế ông có dám chơi không thế,chỉ cần một tiếng động là sởn tóc gái rùi nha,coi chửng ngủ nằm mơ đấy
hmmmmmm........................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .........................................
sau khi suy nghĩ thì tui không có thấy là game có gì kinh dị hết vì mấy huynh nhát nên thấy sợ thôi chứ game thì đâu kinh dị bằng phim kinh dị của Hollywood .
hello_kitty
08-06-2004, 00:20
cái pa này hình sao lại vô bàn ra như vậy chứ. chơi game kinh dị thì vui hơn coi phim chứ, theo tui nghĩ là như vậy đó
to backy giám sao ko chứ. mà có gì đâu mà sợ chứ hả. nếu như mà nhát thì mình có thể chơi vào ban ngày được mừ :-?
vuminhtan_84
08-06-2004, 11:38
thì tất nhiên là thế rùi,nhưng chẳng hạn đứa nào yếu tim mà hứng chơi vào ban đêm thì phải uống thuốc thui,còn nếu không thì khôg ai chịu trách nhiệm đâu àh
lê trung kiên
09-06-2004, 21:51
ôi trời , tưởng gì , chơi game kinh dị em ngủ ngon ấy chứ ! há há , sáng dậy không thấy chăn màn ướt gì cả , nói thật nhé , em chơi re lâu lắm rồi , nhiều lúc nghĩ lại cảnh lũ zombie ...thấu cũng hơi ghê ghê ...đứa bạn gái em nó còn chơi re máu lắm , không thấy sợ nữa là ( trước đây thì nó sợ lắm , đi với em nhiều nó nhiễm rồi ).Không có ác mộng các bác ạ
vuminhtan_84
09-06-2004, 21:55
tui chơi game mệt wé thì đi ngủ thui để mà lấy tiếp hôm sau ngồi vào máy 15h/24.Kết quả là bị chửi vì chơi nhiều wá hic
hello_kitty
12-06-2004, 03:07
cái gì chơi 15h một ngày hả? tui thì chơi hai ngày liền có sao đâu chứ hả? nói chung chuyện này thì còn tuỳ người nữa cơ, chứ ko có phải ai cũng như ai đâu. bi giờ mà mình nói đến tết thì cũng chưa có xong đâu
to vuminhtan sao mà giống như ông đang chat nhảm quớ vậy. coi chừng bị trừ exp đó nha. tui với cha nội bigbaby từng bị một lần rùi. cho nên bi giờ ngại cái chuyện đó lém
vuminhtan_84
12-06-2004, 13:49
-àh ừ tui cũng bị bọn nó nhắc như thế roài
-Chơi game kinh dị vẫn ngủ tốt
tatuan_v2.0
08-07-2004, 00:19
lôi cái này lên cái nhẩy ,anh em tip tuc pàn lụn
virutcumga
11-07-2004, 12:47
chơi game kinh dị có gì mà phải sợ nếu đã sợ thì đừng có chơi kẻo không lại làm ảnh hưởng đến người khác như ở gần nhà tôi có cô bé hung hăng chơi game kinh dị rồi kêu ầm lên dở quá
riêng tôi tôi chả biết sợ ma là gì cả cho lên chơi game kinh dị cũng chỉ như là chơi cùng mấy chú búp bê thôi có gi mà sợ
nếu chơi game kinh dị mà lại chơi ở chỗ đông thì tốt nhất là không lên chơi vì như vậy sẽ lam giảm mất sự thú vị của trò chơi
tôi đã từng thử đi một mình ra nghĩa địa để tìm xem có ma thật nhưlời đồn đại hay không nhưng mà thất vọng lắm chả có con ma nào cả chỉ mất công toi
nhưng mà phải công nhận rằng một mình đi ra nghĩa địa vao f ban đêm giữa mùa mưa phùn gió bấc thật là thú vị đáy
các bạn cứ thử xem tôi không nói sai đâu
GB_Advance
12-07-2004, 19:49
Còn tui thì vẫn an toàn vì đó chỉ là game thui, chứ còn đó là phim thì chắc tui hổng dám đâu, tim trời chắc mà gan thế, các bác cứ thử xem phim một mình vào buổi đêm xem sao, cẩn thận không bị loạn trí hoặc sốc vì sợ đó !! X(
basaf_13
13-07-2004, 12:18
Ặc ặc ! Tôi chơi Game Kinh Dị tôi ngủ ngon hơn ...Ăn uống tốt hơn ! Có sức khoẻ hơn !
Thể chất tốt hơn ! Đi cưa gái nó ngọt hơn , ra đường đánh nhau nó bản lĩnh hơn !
Xin hết!
Chơi game kinh dị rất ghệ đấy nhé các bác nhất là chơi vào khuya kìa thế mới rùng rơn chứ quả là một khung cảnh lí tường nha
matrix_007
15-07-2004, 20:14
ùh nhất là dạo này tui đang chơi clocktoer 3 đến nữa đêm thì eo ơi 3 giờ sáng dậy đọc truyện T-T cho đến 5-6 giờ sáng mới ngũ tiếp . mà sao mấy trò kinh dị thế mà vẩn có nhiều người ủng hộ thế ( tui nè ) mà sao càng sợ ma thì càng lại muốn chơi có ai giải thích phãn xạ này không
Maya Matsuko
24-07-2004, 10:20
ê chơi game là cả một nghệ thuật và người chơi game cũng là một nghệ sĩ , vậy sao chơi game kinh dị lại không ngủ được quá háo hức vì bắt gặp game hay hay chết rồi chơi quên cả làm bài sáng mai đi học sao đây trời , hay chơi như thế là đã đạt chưa còn bí mật gì không và nói chung là tui chưa bao giờ mất ngủ vì game knih dị quá rùng rợn hay vì sợ ma
trời ơi, chuyện nhỏ,làm gì có chuyện ngủ không được, lúc đầu mới làm chơi game kinh dị thì thấy còn ngán ngán chứ bây giờ thì vô tư, buổi tối 12h ở nhà 1 mình còn dám chơi ,chứ nói chi ngủ không được.
khi chơi FF cần phải chơi buổi đêm . Buổi đêm ông ba` gia` tỉnh dậy bất chợt ,lên phòng con cái xem------> THấy con bỏ ngủ chơi game ------> COn ngoan quá ----> bố thưởng cho con mấy quả roi :)) :D hehe
Các bạn khi chơi được buổi đêm hãy lấy làm sung sướng khi ko gặp hoàn cảnh như tôi
ha ha đọc bài của ông tui cũng thấy tội nghiệp ông quá mà sao ba ông khắt khe thế .Tui với ba tui lại hợp nhau nhe tối nào cũng ba một máy , con một máy chơi tới khuya rồi khi xuống nhà lấy nước uống gặp nhau moi81 vở lẽ con đang chơi mà ba cũng đang chơi hì hì với lại ba tui cũng tâm lí đi đâu cũng có hai cha con đi nhậu hay đánh số đề hay đi ra quán cà fê coi đá banh , raûnh rảnh xuống nai con đánh cờ töôùng , và cả hai đều mê game kinh dị
vuminhtan_84
06-08-2004, 10:47
ặc,tui thì chơi game đêm mà quá 11h mà ông bà già biết thì bị chửi ngay:((.Trung bình 1 ngày chơi có khoảng 15h thui ấy mà
ha ha đọc bài của ông tui cũng thấy tội nghiệp ông quá mà sao ba ông khắt khe thế .Tui với ba tui lại hợp nhau nhe tối nào cũng ba một máy , con một máy chơi tới khuya rồi khi xuống nhà lấy nước uống gặp nhau moi81 vở lẽ con đang chơi mà ba cũng đang chơi hì hì với lại ba tui cũng tâm lí đi đâu cũng có hai cha con đi nhậu hay đánh số đề hay đi ra quán cà fê coi đá banh , raûnh rảnh xuống nai con đánh cờ töôùng , và cả hai đều mê game kinh dị
mình hâm mộ bạn wa'
______________________________
squall_ak
06-08-2004, 15:09
Mấy ba này không biết nghĩ gì nữa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
Chơi game kinh dị này tui chỉ thấy hào hứng thôi chứ không lần nào mà mất ngủ cả
superheo2n
06-08-2004, 20:58
Tui ngồi chơi game hông thấy mình sợ mà tòan người xung quanh sợ hông ah! Hôm bữa ngồi chơi lại FF2 ngòai quán, cha chủ tiệm đi vắng nên cho cô em ngồi canh, mà lúc đó có mình tui chơi hà, nên "em" ngồi coi mình chơi lun, chơi 1 hồi thấy "em" ngồi kế bên mình lun, sát rạt hè! Tới 11h thì em bảo mình đừng chơi nữa, "em"..sợ! He he
oạch tưởng gì hay lắm té ra cũng chả có gì hay ho cả haha
Justsee à ông đừng có phục tui ông phục tui cái gì chứ ba cái trò ăn chơi đó mà cũng phục thì tui cũng phục lại ông cho huề nhe
ma` chơi game kinh dị mà không sỡ hình như hơi sạo vì nếu không thyấ sợ thì đâu còn hứng thú mà chơi nữa chứ đã chơi game knihdị là có ý muốn tìm cảm giác mạnh mà chơi khôg sợ thì mau chán lắm
Jikantoki
07-08-2004, 03:10
lol Đi tin chị hai này bán lúa giống có ngày.
vuminhtan_84
07-08-2004, 08:01
hic,chơi chỉ có lúc đầu thui,rùi sau đó thì lại thấy bình thường thui,nói chung chỉ là lúc đầu thui.Tui chơi game kinh dị qua đêm từ lâu rùi.Bình thường thui
condaigia2004
08-08-2004, 10:43
ha ha ha ai chơi game kinh di thế chỉ chio mình chơi với mình chưa có lần nào mà mua đươc thể loại game kinh dị cho sứng đáng với bản năng của tôi cả ai biết chi cho tôi với nha
basaf_13
08-08-2004, 10:59
hic,chơi chỉ có lúc đầu thui,rùi sau đó thì lại thấy bình thường thui,nói chung chỉ là lúc đầu thui.Tui chơi game kinh dị qua đêm từ lâu rùi.Bình thường thui
Game Kinh " Tởm " nào chả thía ...Chơi 1 lần còn ghê ..Đố ghê ở lần 2 ..Tác dụng chỉ có ở lần đầu tiên thui !!
Lần sau chơi lại còn sướng í chứ :)) ! Cảm giác thịt bọn Ma vui vãi...:)) !
vuminhtan_84
08-08-2004, 19:51
Lân sau chơi càng nhìn mấy con wái vật lúc ở đoạn movie xem càng thích,lúc trùm biến hình thì xem cũng dzui mắt^^.Chơi nhiều thành wen rùi,chán wé.Chẳng sợ wé gì cả
Fatal frame chơi nhiều lần mà vẫn ghê. Còn mấy trò RE, Dino, silent hill tôi chơi lần đầu chả thấy ghê gì ráo, tỉnh như rùi. Có mỗi trò Fatal frame1,2 tôi phải chơi đi chơi lại để giải kiết thúc, thế mà vẫn ghê. Chơi Fatal frame2 tôi rét nhất là cái đoạn vào ngôi nhà của nghệ nhân búp bê, vừa xem câu chuyện bi thảm của cha con ngôi nhà này vừa gặp ma thì ặc....còn fatal frame 1 có 1 căn phòng mà tôi không bao giờ vào lần thứ 3, đó là căn phòng có cái mã khoá tròn(có mấy cái ngày viết bằng tiếng Nhật), bác nào không tin thì cứ vô đó rồi bật ngay cái máy ảnh lên liền là biết thôi hà
hello_kitty
09-08-2004, 01:22
chơi lần 2 thì chỉ có thấy vui và buồn cười thui hà. ví dụ như là chơi Ma 2 áh lần dầu sợ như quỷ nhưng sau khi đến lần thứ 2 thì khác rùi
nhưng mà chơi đồi gió hú 1 thì hơi khá àh nha. cứ bị ghê lần 1 rùi 2 hoài hà
Jikantoki
11-08-2004, 16:36
FF1 còn thấy lạnh xương sống! Qua phần 2, ( ngáp cái đã) vừa dễ hơn, vừa chả có chút gì rùng rợn! Chĩ được cái có nhìu option để replay thui! Nhưng muh nói gì thì nói, SH chơi lại vẫn phê hơn, lộn chút xíu là không mở được ending khác ( ái dà! Cái nì phải xài FAQ mới bít), đã dzậy còn dài thê lương!
Cái FF2 chơi Nightmare chỉ tốn 1h30mns, rank SS! Qúa dễ!
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.