PDA

View Full Version : Bản dịch lời thoại FF VIII trọn bộ


kefka
25-12-2003, 18:13
Đồng tác giả :
Ruby
Chirst
Kefka
Cau be thep
........
vốn định chờ tất cả các tác giả về post lại , nhưng có member lỡ post lại rồi , đành ghi tên của các tác giả tại đây vậy , tất nhiên là một danh sách còn thiếu , nếu có ai mà tôi quên thì xin hãy nhắn kefka một tiếng , chân thành cảm ơn

sau đây là bản dịch version 2.0 , có sửa lỗi chính tả và tên viết tắt , mong mọi người ủng hộ , chirst thêm nốt phần của ông nhé :))

kefka
25-12-2003, 18:15
Video đầu tiên là cảnh Squall quyết đấu với Seifer , Squall bị một vết sẹo trên mặt , nhưng cũng kịp để lại cho Seifer một vết tương tự
Tiếp theo là trong phòng y tế , Squall tỉnh dậy
Dr.kadowaki : cậu cảm thấy thế nào ?
Squall : …………..ok !
Dr : mắt của cậu đã có thần rồi , cậu sẽ ổn thôi , nói tên của cậu cho tôi nghe nào
Squall : Squall
Squall Leonhart là nhân vật chính của trò chơi , tóc nâu , ngắn , có vết sẹo trước mặt , mặc áo jacket đen , đeo găng , áo sơ mi trắng , đeo dây chuyền , quần và ủng đen . Anh sử dụng khẩu gunblade ( vũ khí )
Dr : tạo sao cậu không luyện tập theo lối thông thường , lần sau cậu sẽ không may mắn như vậy nữa đâu .
Squall : hãy nói điều đó với Seifer .
Dr : Seifer , hắn chẳng bao giờ nghe ai cả , sao cậu không gạt hắn qua một bên ?
Squall : tôi không thể chỉ chạy trốn .
Dr : muốn làm người hùng , huh ? chỉ hy vọng cậu không bị thương khi thực hiện . Xem nào , người hướng dẫn cuả cậu , Quistis , tôi sẽ gọi cô ấy , hãy đợi một chút , ( gọi Quistis ) Quistis , đến nhận lại học sinh của cô , vâng , vâng , vết thương không nghiêm trọng , có thể để lại sẹo …..vâng , xin hãy sang bên này
Một người phụ nữ đến cạnh giường của Squall
Ellone : Squall … chúng ta lại gặp lại nhau .
Có video cảnh Quistis đến cạnh giường của Squall
Quistis : tôi biết sẽ là cậu hoặc Seifer ! Đi thôi , hôm nay là bài kiểm tra thực địa
Trong khi Squall và Quistis đi đến phòng học
Quistis : Squall , cậu đang suy nghĩ chuyện gì vậy ?
Squall : không có gì
Quistis : không có gì ? ha ha ha !
Squall : buồn cười lắm hay sao ?
Quistis : buồn cười ? không , không phải vậy , chỉ vì tôi vui mừng thôi , tôi cảm thấy mình bắt đầu hiểu hơn về học sinh của mình , thế thôi .
Squall : tôi phức tạp hơn cô nghĩ
Quistis : vậy thì nói đi , kể cho tôi nghe về cậu
Squall : đây không phải chuyện …
Quistis : của cô

kefka
25-12-2003, 18:15
Video quang cảnh Balamb Garden – trường học của Squall

Quistis : chào cả lớp , chúng ta bắt đầu với lịch học hôm nay . Đã có rất nhiều tin đồn ngay từ ngày hôm qua … đúng , kì thi tuyển chọn Seed sẽ bắt đầu chiều nay . Những người không tham dự và thi hỏng kì thi viết sẽ ở lại giảng đường chính , những người tham gia thi thực hành sẽ được nghỉ cho đến lúc thi , cố giữ mình để đạt phong độ tốt nhất . gặp nhau tại giảng đường chính lúc 16:00ù , tôi sẽ thông báo kết quả chia đội . ( nói với Seifer ) và Seifer ! KHÔNG được làm bị thương đồng đội khi luyện tập , hãy cẩn thận hơn kể từ bây giờ .
Seifer duỗi người ra trên ghế
Quistis : những bạn tham dự kì thi , hẹn gặp lại . ( với Squall ) , Squall , tôi cần nói chuyện với cậu
Quistis : cậu chưa từng đến [hang lửa] đúng không ? cậu không thể dự kì thi nếu không đáp ứng đươc yêu cầu này
Squall : ( tôi đã định đi sáng nay nhưng Seifer … )
Quistis : hm ? cậu đã có một bài khởi động tốt ?
Squall : không hẳn ..
Quistis : vậy thì đi thôi . nếu cậu chưa tin tưởng , hãy ôn lại bài , tôi chờ cậu ở cổng chính
Quistis đi khỏi . Squall luyện tập lại bài học .
Squall ra ngoài , một lúc sau ..
Selphie : tôi trễ rồi , tôi trễ rồi , trễ rồi !!! ( húc vào Squall )waaa !
Squall : cậu có sao không ?
Selphie : tee hee , tôi hơi vội , cậu vừa ra khỏi lớp ? …. đến giờ về ?
Squall gật đầu “ đúng “
Selphie : ôi không , chỗ này rộng hơn trường cũ của tôi nhiều . ê, ê, tôi vừa chuyển đến đây . cậu có nghĩ là sẽ dẫn tôi tham quan một vòng không ?
Squall : tôi nghĩ là tôi không có thời gian
Selphie : tiếc thật , chào nhé

kefka
25-12-2003, 18:16
Squall đi đến cổng
Quistis : mọi chuyện ổn cả chứ ? – đoạn sau là chỉ dẫn cách chơi nên kefka không dịch
Quistis Trepe 18 tuổi , tóc kẹp thành dải , đeo găng , áo hồng , váy hồng , đi ủng . Cô ta dùng chain whip ( roi sắt )
Họ đi đến hang
Lính gác : nhiệm vụ là thu phục GF ( quái vật hỗ trợ ) cấp thấp , một Seed sẽ hỗ trợ , bạn sẵn sàng chưa ?
Squall : tôi chuẩn bị xong
Quistis : tôi là người hỗ trợ , giảng viên số 14 , Quistis Trepe
Lính gác : chọn thời gian giới hạn , hãy chọn phù hợp với khả năng của mình có thể thực hiện được
Squall : 10 phút
Lính gác : tốt , chúc may mắn

Sau đó trong hang …
Quistis : nhiệm vụ của tôi chỉ là hỗ trợ cho cậu , những công việc chính do cậu tự thực hiện
Squall : được thôi
Đi tiếp…..
Quistis : Squall biết không , những chàng trai thường nghẹt thở với nhiệm vụ này khi tôi đi với họ . chắc sự hấp dẫn của tôi khiến họ hồi hộp .J
Squall : ( gì cũng được )
Quistis : chỉ đùa thôi , cố làm Squall được thoải mái mà .
Một lúc sau nữa khi cả hai đến được địa điểm cần thiết …
Quistis : tôi nghĩ tôi đã đúng , cả cậu lẫn Seifer đều cùng một tuýp người . Cả hai đều có sức mạnh đáng ngạc nhiên và tiềm năng lớn .
Squall và Quistis tiến vào gần hơn ….
Quistis : có phải nó không , cậu sẵn sàng chưa ? cậu can đảm thật .
Tiếp đến quái vật Ifrit xuất hiện , sau khi chiến thắng nó ifrit gia nhập , Quistis hướng dẫn cách sử dụng Ifrit

kefka
25-12-2003, 18:16
Quay về Balamb Garden
Quistis : thay đổi đồng phục và tham dự tại phòng học trên tầng 1
Squall thay đồng phục và gặp Quistis tại sảnh đường
Quistis : Squall , bên này , tôi sẽ công bố danh sách các nhóm tham dự kì thi . xem nào , cậu sẽ đi với Zell Dincht . Một người bạn khá sôi nổi đấy .
Squall : sôi nổi ? hắn ta chỉ to mồm , tôi có thể đổi người khác được không ?
Quistis : tôi e rằng không thể được , Zell , bên này !
Video cảnh Zell đang làm một vài động tác chiến đấu , Zell 17 tuổi , vũ khí của cậu chính là đôi bàn tay J
Zell : whop , tôi với cậu à , cậu không chịu được Seifer , đúng không ? nghe nói hắn càn quét cậu khá nặng sáng nay
Squall : chúng tôi không đánh nhau , chúng tôi luyện tập .
Zell : tôi cá hắn không nghĩ như vậy đâu . Seifer giống như một cái nhọt ở mông ( thành ngữ ) . Tất cả cậu nên làm là quên hắn đi .
Squall : đó không phải là chuyện của ông bạn ( -kefka- đây là câu Squall thường nói J )
Quistis : không phải chuyện của cậu (-anh- Quistis để ý Squall nên nhiễm cậu ta luôn rồi ). Ahem … xin lỗi , nhưng … Seifer mà các cậu đang nói đến … cậu ta là trưởng nhóm của các cậu
Zell : NÓI GÌ ???
Quistis : điều này không thể thay đổi được . Seifer , cậu có ở đây không ?
Seifer , Fujin và Raijin đi đến .

kefka
25-12-2003, 18:17
Squall : ( Seifer , Funji và Ranji luôn đi cùng với nhau , họ giống như một hội đồng kỉ luật )
Quistis : ( với Seifer ) anh là trưởng nhóm . chúc may mắn .
Seifer : tôi rất ghét người ta chúc tôi may mắn . Hãy giành những lời đó cho những học sinh kém cỏi khác
Quistis : cũng được , may mắn nhé Seifer .
Seifer : thêm giáo viên Quistis vào danh sách .
Squall : ( danh sách ? nó là cái gì thế ? )
Quistis : cậu được sắp vào nhóm B . tôi sẽ là người hướng dẫn . tinh thần đồng đội là vấn đề quan trọng nhất . chúng ta hãy cùng vượt qua kì thi này , mọi người .
Seifer : nghe cho rõ đây , tinh thần đồng đội nghĩa là đừng ngáng đường tôi (-anh- dịch sát nghĩa thì là tránh xa đường của tôi J ) . Đó là luật của nhóm B . Đừng quên điều đó .
Hiệu trưởng Cid : mọi người đều ở đây ? ( với mọi người ) . Lâu lắm mới có dịp gặp mặt . Công việc vẫn trôi chảy chứ ? kì thi này bao gồm 12 người từ nhóm A đến D … các bạn sẽ tiến vào một chiến trườngthực sự , đương nhiên cũng là chiến đấu thực sự . sự sống và cái chêát , chiến thắng và thất bại , vinh quang và sỉ nhục … những thứ này sóng đôi với nhau , chỉ có thể là thứ này hoặc thứ còn lại . Thế nào ? Các bạn còn muốn nữa không ? các bạn sẽ được yểm trợ bằng một toán 9 Seed . Nếu các bạn thất bại , họ sẽ hoàn thành công việc . Họ luôn luôn như vậy . Điều đó sẽ làm các bạn đỡ gánh nặng tâm lý . Niềm kiêu hãnh của Balamb Garden ! Seed - lực lượng đánh thuê tinh nhuệ . Học hỏi từ họ , tuân lệnh họ và hoàn thành nhiệm vụ , chứng minh mình xứng đáng là một thành viên của Seed . Chúc may mắn .

kefka
25-12-2003, 18:18
Squall và nhóm của mình đi xe rời khỏi Balamb , trên xe :
Zell : yo , Squall , cho mình xem khẩu gunblade của cậu được không ?
Squall : …….
Zell : coi nào
Squall : ……..
Zell : chỉ xem một tí thôi mà
Squall : ……..
Zell : tch … được thôi ,sao mà ích kỉ thế %$#%# (-kefka- Zell chửi thề )
Squall : ……..
Zell : nói gì đi , cậu nghĩ gì trong đầu ?
Squall : không gì cả
Quistis : không gì cả
Zell : ………
Zell đứng dậy và luyện vài đòn thế
Seifer : dừng đi , phiền nhiễu quá …… chicken wuss (gà chết – thanks to Hung Long :)) )
Zell : MÀY GỌI TAO LÀ GÌ ?
Seifer : heheheh ….
Quistis : ( với Zell và Seifer ) dừng ngay !
Squall : Quistis , cô gái ở phòng bệnh sáng nay là ai vậy ?
Quistis : có người ở đó sao ? tôi không chú ý , có vấn đề gì không ?
Squall : không … không có gì
Seifer : hay nhỉ , tôi có chicken wuss và một thằng nhóc vừa tới tuổi trưởng thành trong nhóm của mình ….
Zell thực sự nổi giận . Chiếc xe đến Balamb và vào bến cảng
Squall : đó là chiến thuyền … ?
Seifer : không còn đường quay lại nữa đâu ? cậu cũng sợ à ?
Nhân viên : hey ! các cậu là những người cuối cùng đó ! nhanh lên và vào đi
Seifer : đừng làm tôi phải thất vọng
Quistis : coi nào , đi đi , nhanh lên

Phía trong thuyền chiến khi nó rời cảng …
Xu : chào Quistis
Quistis : đây là những thành viên thuộc nhóm B
Zell : rất vui được gặp mặt
Squall : vui mừng được gặp mặt
Xu : Seifer , đến giờ là bao nhiêu lần rồi nhỉ ?
Seifer : oh , tôi yêu những kì thi này lắm …(-kefka-:)) )

kefka
25-12-2003, 18:18
Xu : tôi sẽ giải thích tình huống hiện nay và nhiệm vụ , ngồi xuống đi
Xu : khách hàng của chúng ta là nghị viện của Dollet , yêu cầu Seed chi viện được gửi đi được 12h . Dollet bị tấn công bởi G-army khoảng 78h trước , sau 49h chiến đấu , quân Dollet đã bỏ vị trí ở trung tâm thành phố , hiện giờ họ đã rút chạy vào trong núi và tổ chức lại lực lượng . Đó là tình trạng hiện nay . Bây giờ là nhiệm vụ : theo tin tình báo , G-army đang dọn dẹp sạch quân Dollet trong núi . Chúng ta sẽ đổ bộ tại bãi Lapin , và sẽ tiêu diệt toàn bộ quân G còn lại trong thành phố càng nhanh càng tốt . Sau đó , thành viên Seed ngăn chặn lực lượng G quay trở về thành phố từ khu vực núi .
Seifer : vậy chúng tôi phải làm gì ?
Xu : người dự thi Seed sẽ tiêu diệt quân trong thành phố
Zell : có vẻ quan trọng đấy
Seifer : có vẻ đáng chán . Vậy tất cả những gì cô nói đó là chúng tôi phải làm tất cả những công việc nhỏ nhặt , dơ bẩn …
Xu : …… có một điều tôi cũng không muốn nói … nhưng lệnh rút lui cần được tuân thủ , đừng quên nhé .Chúng ta sắp đến rồi . Sẽ tham gia chiến đấu ngay khi chúng ta đổ bộ ,hãy chuẩn bị trước . Đó là tất cả . Có thắc mắc , hãy hỏi Quistis .
Xu đi khỏi

kefka
25-12-2003, 18:20
Squall : (hmm) ( nói với Quistis )
Quistis : gì thế Squall ?
Squall : giải thích lần nữa đi
Quistis : giải thích ngắn gọn ,mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt toàn bộ G-army đã tiến vào Dollet . lệnh rút lui giữ vị trí quan trọng , khi nhận được lệnh này thì phải rút về phía bờ biển
Squall : (hmmm) (nói với Seifer)
Seifer : nghe đây , nhiệm vụ của chúng ta kì này là tiêu diệt toàn bộ lực lượng còn lại trong Dollet . tất cả mà các cậu nhóc phải làm là tuân lệnh tôi , nhóm trưởng .
Squall : (hmmm) ( nói với Zell )
Zell : đây là trận chiến đầu tiên của tôi , hơi hồi hộp
Seifer : cố gắng đừng tè dầm ra quần nhé .
Zell : hah? Nói tôi à ?
Seifer : heh heh …
Zell : …thằng khốn
Quistis : trò chuyện vậy là đủ rồi
Xu : chúng ta sẽ đổ bộ sớm , chuẩn bị đi.
Zell : rõ
Squall : được
Seifer : yeah yeah … ( với Squall ) hãy ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra .
Squall : …….ok
Seifer : tốt , vì đó là lệnh của TÔI
Squall ra ngoài . video cảnh thuyền chiến vượt qua bức tường chắn bến cảng , tiến vào Dollet
Quistis : ok ,các cậu khống chế khu quảng trường chính , nhớ trang bị GF
Seifer : đi thôi
Seifer Almasy 17 tuổi , tóc vàng , ngắn , có sẹo trước mặt , áo choàng trắng , sơmi xanh , đeo găng , quần đen và đi giày. Anh ta cũng dùng gunblade

kefka
25-12-2003, 18:21
Trên đường họ chạm trán với lính G , hạ chúng , và đi tiếp
Seifer : quảng trường trung tâm ở trước mặt . hey ! những tên galbadia hèn nhát , hãy ra đây ! ra mặt đi ! đừng bắt ta chờ đợi (chạy đi )
Zell : … đúng là đồ ngốc
Nhóm của Squall lại đụng độ lính G
Squall : có thể còn nữa ….
Seifer : được , tôi muốn các cậu thám thính khu vực này để tìm địch thủ
Thêm một trận đánh nữa với G army
Squall : tôi nghĩ đó là tất cả bọn chúng rồi
Seifer : tốt , chúng ta sẽ cố thủ cho đến khi địch đến . Cố thủ , thật đáng chán ….
Sau đó , nhóm của Squall nghe thấy một âm thanh
Squall : hình như nó bắt đầu
Seifer : tiếp đi . ( với chú chó ) cút khỏi đây ! rác rưởi ! này bọn galbadia ! còn chờ gì nữa , cho ta xem năng lực của các ngươi (vung thanh gun blade )
Squall : …. vẫn không có gì
Squall nói chuyện với Seifer
Seifer : vẫn bắt chúng ta chờ đợi sao ? Đủ rồi … tôi không thể chịu đựng thêm được nữa ! Đây là kiểu huấn luyện quái quỉ gì vậy ? huấn luyện cho chó cảnh ư ? ( vung thanh gunblade )
Squall nhìn con chó đang tru , liền đó nhóm của anh ta nấp sau bức tượng khi một nhóm G hành quân ngang qua
Squall : kẻ thù !
Zell : bọn chúng làm gì vậy ? cái gì ở đằng kia ?
Seifer : điểm đến của chúng ta
Zell : nhưng điều đó trái với mệnh lệnh
Seifer : không phải cậu vừa than vãn ở đây tẻ nhạt hay sao ?
Zell : Squall
Squall : tôi tuân theo chỉ thị của chỉ huy
Seifer : chỉ thị của chỉ huy ….( đặt tay lên Squall ) Muốn lợi dụng cơ hội này trả thù đúng không ?

kefka
25-12-2003, 18:21
Squall gạt tay của Seifer ra
Squall : đó là một dịp tốt để kiểm nghiệm tài năng của mình . Nhờ cậu tôi có cảm giác mình có thể đối mặt bất cứ ai . Dù người đó có chơi dơ bẩn như cậu!
Seifer : một lúc nào đó cậu sẽ còn phải cảm ơn tôi
Zell : chuyện gì vậy ? tôi cứ tưởng các cậu không ưa nhau , nhưng bây giờ hai người nói chuyện cứ như hai người bạn thân vậy . Nghe này , đây không phải là một trận chiến bình thường , đây là một kì thi , mà lại là một kì thi rất quan trọng . Chúng ta phải tuân theo một cách chính xác những mệnh lệnh nhận được
Seifer : vậy thì ở lại đây đi , tôi không cần một do thám nhí
Zell : nói vậy nghĩa là gì đây ?
Squall : không cần nghiêm túc như vậy với những điều hắn nói , Zell .Seifer , nếu chúng ta chuẩn bị đi thì hãy nhanh lên.
Seifer : kẻ thù đang hướng đến [ facility ], chúng ta , nhóm B , sẽ phong tỏa đỉnh núi . Tiến lên !
Squall : được
Zell : tch … tốt thôi
Họ đi tiếp , một lát sau nhóm của Squall trông thấy vài người lính Dollet
Lính Dollet : ( nằm trên mặt đất ) ahhhh! Các người là ai ?
Squall : đừng lo , chúng tôi là thực tập sinh Seed , được gửi đến đây từ Garden
Seifer : có chuyện gì xảy ra trên kia ?
Lính Dollet : lính galbadia đã vào [ tháp truyền thông ]. đỉnh ngọn tháp này là tổ của quái vật . nếu các bạn định lên đó thì hãy cẩn thận ……..( bị kéo bởi một con quái vật ) …cứu…
Nhóm của Squall đánh nhau với một con anacondaur , sau khhi tiêu diệt nó
Squall : quái vật , huh ?
Zell : tệ thật
Seifer : bắt đầu lý thú rồi , lên .
Zell : thú vị ? coi nào …

kefka
25-12-2003, 18:22
Nhóm của Squall đi tiếp
Lính galbadia 1 : máy phát đã hoạt động
Lính galbadia 2 : không có vấn đề gì với máy tăng thế
Seifer :…. chúng làm cái quái gì vậy ?
Lính galbadia 3 : chỗ nối cáp xác nhận ! bắt đầu truyền
Lính galbadia 1 : rõ
Lính galbadia đi vào trong tháp truyền thông
Squall : sửa chữa . .. ?
Seifer : ai cần biết . đây là trận chiến đầu tiên của cậu phải không ? Sợ à ?
Squall : tôi không biết , chỉ cố không nghĩ đến nó
Seifer : tôi thích chiến đấu . Tôi chả sợ gì cả . Mỗi lần tôi sống sót qua một cuộc chiến , tôi lại đến gần hơn giấc mơ của mình .
Squall : hả ? giấc mơ của cậu ?
Seifer : cậu cũng có , đúng không ?
Squall : ….xin lỗi , nhưng tôi không muốn nói về vấn đề đó nữa
Zell : yo ! cho tôi tham gia với .
Seifer : (với Zell ) đừng lo chuyện bao đồng .
Zell : ( đấm Seifer ) … quái quỉ địa ngục
Seifer : chuyện gì thế Zell ? đuổi ruồi à ?
Seifer rời khỏi không có Zell và Squall
Zell : damn you…! ( J foul word , không dám dịch )
??? : mọi người đây rồi
video cảnh Selphie đến gặp Squall và Zell (cô ta có phong cách ấn tượng đấy chứ J )
Selphie : các bạn là ….nhóm B
Squall gật đầu “ đúng “
Selphie tilmitt 17 tuổi . dùng nunchaku
Selphie : tôi là … người đưa tin . Tên Selphie , từ nhóm A. Nhóm trưởng là Seifer đúng không ? Anh ta đâu rồi ?

kefka
25-12-2003, 18:23
Đột nhiên nhóm của Squall nhìn thấy Seifer
Seifer : một ngày nào đó , tôi sẽ kể cho các vị nghe về giấc mơ LÃNG MẠN của tôi ! ( theo kefka thì phải gọi là giấc mơ ngu xuẩn thì đúng hơn )
Selphie : trường hợp này khó đây …… nhóm trưởng , chờ đã … ! (nhảy khỏi vách núi ) . Các cậu còn chờ gì nữa !? đi thôi , đi thôi
Squall và Zell không nhảy theo , họ chọn đường vòng để đi đến tháp
Selphie : sao chậm chạp thế ? sẽ nhanh hơn nhiều nếu nhảy xuống
Zell : … nhanh hơn nhiều ? Làm ơn … chúng ta không thể nhảy khỏi vách núi một cách bình thản như vậy được , đúng không Squall ?
Squall : tôi không biết . Có thể ai cũng làm được ngoại trừ chicken wuss
Zell : CẬU NÓI GÌ VẬY ?
Selphie : suy từ sự tức giận , tôi đoán cậu là chicken wuss .( J )
Zell : cái quái … !! ! TẠI SAO MỌI NGƯỜI … ? tôi không phải là GÀ !!!
Selphie : ừm … nếu cậu không thích gà , thế còn ….HEO thì sao ? nhưng dù sao đi nữa trông cậu vẫn giống gà hơn
Zell : gà , lợn , gì cũng được … hãy gọi bất cứ gì bạn muốn ! tôi không quan tâm tí nào nữa !!!
Squall : đừng nghiêm trọng như vậy Zell
Zell : tch ..
Selphie : tiến lên thôi , mọi người đã trang bị GF chưa ?
Trong khi tiến vào trong …
Zell : vậy đây là tháp truyền thông ?
Selphie : to lớn thật …
Lính Galbadia : AAAA…. AHHHHHHHH
Seifer khiến tên lính khiếp đảm
Seifer : hèn nhát .
Selphie : hey , nhóm trưởng lại đi mất rồi

kefka
25-12-2003, 18:24
Ở trong …
Squall : anh ta lên rồi à ?
Selphie : hey , nhóm trưởng nhóm B !!!
Squall : ( nhìn thấy thang máy ) tôi nghĩ chúng ta có thể dùng thứ này …
Selphie : muốn lên hả ?
Squall : lên
Nhóm của Squall dùng thang máy đi lên
Selphie : tuyệt thật
Zell : đừng hứng chí như vậy , cô sẽ ngã đấy
Selphie : trông cứ như là sắp rồi vậy
Lúc này ở đỉnh tháp truyền thông ….
Wedge : thiếu tá Biggs ! Có thông tin về một cái bóng quái vật ở trên đỉnh tháp ! thiếu tá Biggs
Biggs : im lặng nào ! ta đang bận ! cái này vào đây … và … geez , cái quái cũ kĩ này thế nào đây ? Và .. và .. tại sao ta lại phải làm công việc sửa chữa này ? AHHH !
Wedge : sir , tôi sẽ kiểm tra xung quanh trong lúc việc sửa chữa tiến hành
Wedge đi khỏi
Biggs : xem nào …. Hm …. đặt vào đây … cái này vào chỗ này … và kia … xong .
Video cảnh tháp truyền thông khởi động
Squall : các người nghĩ các người đang làm gì ?
Biggs : huhhh ? câu này phải tôi hỏi , CÁC NGÀI ! các ngài làm gì ở đây ? hey , chuyện gì đã xảy ra cho số lính bên dưới ? Wegde , lo xử bọn này !!! W…Wedge ? tôi… ah… tôi nghĩ là công việc của tôi xong rồi …. Đã đến lúc đi …… đi , đi , đi…
Seifer đến từ thang máy và vung thanh gun blade hất cái điều khiển của Biggs ra xa.
Seifer : thứ lỗi vì đã phá hoại cuộc vui .
Biggs : ah ha ! các người điên cả rồi
Seifer : ngậm miệng lại đi

kefka
25-12-2003, 18:26
Nhóm của Squall chiến đấu với Biggs
Biggs : chuẩn bị đón chờ điều tệ hại nhất đi , lũ nhóc
Sau khi nhóm đánh với Biggs một lúc , Wedge đến
Wegde : thiếu ta Biggs , ông sửa xong chưa ? kẻ địch đang làm gì ở đây ?
Biggs : wegde , mi đã ở đâu ? cúp lương tháng này !
Wedge : lẽ ra mình nên ở nhà …
Khi nhóm đánh bị thương 2 tên thì một cơn gió thổi trúng bọn chúng
Biggs : cái quái gì … ?
Wedge : ahhh
Nhóm của Squall tiếp tục đánh với evoret , sau đó
Selphie : nhóm trưởng nhóm B ! tôi có lệnh mới ! tất cả thành viên Seed và thực tập sinh Seed phải rút lui lúc 19:00 . tập họp tại bãi biển .
Seifer : rút lui ? vẫn còn đối thủ quanh đây !
Selphie : tôi biết , nhưng tôi chỉ là người đưa tin
Squall : lệnh rút lui đã được bào trước , tôi không muốn bị lỡ tàu.
Seifer : cô nói mấy giờ ?
Selphie : tôi nói là … tất cả thành viên Seed và thực tập sinh Seed phải rút lui lúc 19:00 . Tập họp tại bãi biển .
Seifer : 19:00 chúng ta chỉ còn 30 phút ! 30 phút để đến được bãi biển , chạy thôi !
Seifer đi khỏi
Selphie : hey , chờ bọn tôi với
Zell : hắn nghĩ hắn là ai chứ ?
Squall : sao cậu không tực tiếp hỏi hắn ta ? Đi thôi
Nhóm Squall đi xuống . Biggs ….
Biggs : bọn nhóc ngu ngốc sẽ là mục tiêu ! ( khởi động X-ATM092 ) đi đi , tiêu diệt chúng đi !

kefka
25-12-2003, 18:29
Nhóm của Squall đụng độ cua máy
Zell : tôi nghĩ mình đã diệt cái quái đó rồi
Squall : quên nó đi , đi thôi
Bãi biển , Squall rớt lại sau cùng , với nỗ lực , anh ta lao ra chiến hạm , cua máy ở sát ngay sau lưng . video cảnh Quistis bắn assault gun tiêu diệt cua máy ( cool )
Sau đó ở Balamb
??? : Seifer
Funji và Ranji đến
Ranji : công việc thế nào ?
Seifer : … chúng chỉ được cái quẩn chân , làm lãnh đạo không dễ chút nào .
Funji : an toàn ?
Seifer , Funji và Ranji đi khỏi
Quistis : làm rất tốt , Seifer đâu ? Nhớ trở về Garden trước khi trời tối , mọi người được nghỉ đến lúc đó . ok , giải tán !
Chiếc xe cuối cùng chạy mất
Zell : hey … đừng một lần nữa chứ , lại thêm một Mr.Ego …. ( kefka cũng không hiểu nghiã , bạn nào biết xin góp ý )
Squall : đành đi bộ vậy …
Sau khi về đến Balamb
Zell : ( ngáp ) huuwahhh ! cuối cùng cũng về đến ….
Selphie : thật sự …
Zell : tôi nghĩ chúng ta chỉ cần chờ kết quả . chào nhé Squall .
Selphie : ( với Squall ) chào nhé
Squall đi vào sảnh đường và ở đây anh ta nghe thấy hiệu trưởng Cid , Xu và Quistis
Xu : nhiệm vụ hoàn thành ! tôi nghĩ chúng ta làm rất tốt . thực tập sinh quay về an toàn , đúng không ? mặc dù chúng ta không nhận ra mục đích của bọn galbadia là tháp truyền thông bỏ hoang …

kefka
25-12-2003, 18:29
Hiệu trưởng cid : chúng ta vừa nhận được điện từ Dollet dukedom . Lực lượng galbadia đã chấp nhận rút lui , đổi lại , tháp truyền thông cần được sửa chữa và tiếp tục duy trì hoạt động
Xu : tốt ,dù sao đi nữa , galbadia đã rút . Chúng ta có thể kiếm thêm nếu bọn chúng ở lại và gây thêm nhiều thiệt hại .
Squall nói với Seifer
Seifer : cậu nghe chuyện ở tháp truyền thông chứ , nếu không có cái lệnh rút lui đó , chúng ta đã là những vị anh hùng .
Quistis và xu đi đến
Quistis : các cậu chỉ luôn kiếm chuyện đánh nhau .
Seifer : cô giáo yêu quí của tôi . Thật đau lòng . Đó là những lời lẽ khá tàn bạo với một học viên đầy nhiệt huyết . Một giáo viên xoàng xĩnh sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó .
Xu : đừng hí hửng như vậy Seifer . Cậu sẽ chịu mọi trách nhiệm vì đã rời khỏi vị trí được giao .
Seifer : không phải nhiệm vụ của chỉ huy là chọn lựa hành động khôn ngoan nhất có thể sao ?
Xu : Seifer , cậu sẽ chẳng bao giờ là một Seed , tự gọi mình là thủ lãnh chỉ là một chuyện đùa .

kefka
25-12-2003, 18:30
Xu rời khỏi , hiệu trưởng đến và nói với Quistis điều gì đó
Ht cid : Seifer , cậu sẽ bị trừng phạt vì hành động thiếu trách nhiệm của mình . Phải luôn tuân theo chính xác những mệnh lệnh khi chiến đấu . Nhưng tôi không hoàn toàn không thông cảm với cậu . Tôi không muốn mọi người đều trở thành những cái máy . Tôi muốn tất cả có thể tự suy nghĩ và hành động . Tôi muốn …
Nhân viên Garden : hiệu trưởng , ngài có công việc tại văn phòng …
Squall đi tiếp cho đến khi có thông báo :
“ Tất cả những sinh viên tham gia kì thực chiến hôm nay , tập hợp tại hành lang tầng 2 . Tôi lập lại . Tất cả những sinh viên tham gia kì thực chiến hôm nay , tập hợp tại hành lang tầng 2 “
Squall lên tầng 2 , chờ đợi ….
Nhân viên Garden : dincth … Zell dincth
Zell : OHHHHH YEAHHHHHHH ! see ya
………
Nhân viên Garden : Squall … Squall của nhóm B . Hãy bước lên phía trước . hết , giải tán
Những người còn lại tỏ ra thất vọng ( mạnh được yếu thua J) . Sau đó trong phòng của cid …
Nhân viên Garden : có 4 học sinh đã vượt qua kì thi hôm nay

kefka
25-12-2003, 18:30
Ht cid : đầu tiên , xin chúc mừng các bạn . Tuy nhiên … từ giờ trở đi , là thành viên của Seed các bạn sẽ được gửi đi khắp thế giới . Chúng ta tự hào đã cung cấp Seed , lực lượng đánh thuê của Balamb Garden , những chiến binh chuyên nghiệp . Nhưng đó chỉ là một chức năng của Seed , khi thời gian đến ….
Nhân viên Garden : hiệu trưởng , đã đến giờ họp . Xin hãy ngắn gọn thôi , Seed là tài sản quí giá của Garden . Danh tiếng của nó dựa trên cá nhân các bạn . Hãy thi hành nhiệm vụ một cách cẩn trọng .( với hiệu trưởng ) . Đó có phải là những điều ngài muốn nói không ? Đây là báo cáo về cấp bậc Seed !
Hiệu trưởng cid nói với từng người khi trao bảng điểm
( Với Selphie ) ptss .. ptss , ( tôi chờ đợi Garden Festival )
( Với Zell ) ptss … ptss , ( hãy cố kiềm chế cảm xúc một chút nữa )
( với Squall ) ptss … ptss ( cuối cùng … một chiến binh cự phách với khẩu gunblade )
Lễ công nhận Seed kết thúc , giải tán .
Squall nói chuyện với cid , sau đó anh đi xuống cầu thang , mọi người chào đón họ bằng một tràng vỗ tay , Squall tiếp tục đi về khu ký túc xá …
Selphie : haaa ! tìm được rồi , cậu nghĩ thế nào về bộ đồng phục Seed của mình ?
Squall thay đồng phục Seed và nói chuyện với Selphie …
Selphie : hey , trông được lắm , đi tiệc thôi …

kefka
25-12-2003, 18:31
Tại tiệc chiêu đãi , Squall đứng một mình , anh ta lấy một ly nước từ nhân viên phục vụ
Zell : yo , Squall , chúng ta đều đã là Seed rồi ! huh , ngay cả như vậy cậu vẫn y như cũ , đúng là phong cách riêng . chào nhé .
Zell rời khỏi
Selphie : hey Zell , có muốn tham gia hội đồng Garden festival không và …
Zell : xin lỗi , tôi … ah .. vừa nhớ ra có chuyện phải làm ! chuồn thôi , chào nhé .
Selphie : hmmm… Squall ! hi , có muốn tham gia hội đồng Garden Festival không , cậu có thể giúp chúng tôi bất cứ khi nào có thời gian rảnh . Được không ?
Squall : ……….
Selphie đi khỏi
Selphie : này bạn đàng kia , dừng lại đã .
Chúng ta xem một đoạn movie Squall nhìn thấy một cô gái anh ta chưa từng biết !!!
Rinoa : anh là người đẹp trai nhất ở đây ! nhảy với tôi nhé ? … để tôi đoán xem …… anh chỉ nhảy với những người mình thích . Vậy thì …… nhìn vào mắt tôi …. Anh-sẽ-thích-tôi … anh-sẽ-thích-tôi …. Được chưa ?
Squall : … tôi không biết nhảy …
Rinoa : sẽ ổn cả thôi , tôi đang tìm một người và tôi không thể ở trên sàn nhảy một mình
Một đoạn movie lãng mạn nhất trong những loạt game final fantasy , kefka xin bình luận đôi chút , đầu tiên chàng hoàng tử của chúng ta dẫm lên chân công chúa , sau đó va chạm với những người xung quanh , chàng điên tiết lên muốn rút về vương quốc riêng của mình , nhưng nàng dịu dàng giữ lại . Sau đó hai người dần dần bắt nhịp được với bản nhạc , ngay khi đang đến đoạn gay cấn nhất thì pháo hoa nở rộ , công chúa nhìn thấy người mình cần tìm và nhanh chóng biến mất ( y như chuyện cô bé lọ lem , huh :)) )

kefka
25-12-2003, 18:31
Quistis : cậu đúng là một học sinh xuất sắc , ngay cả điệu nhảy ấy cũng rất hoàn hảo !!!
Squall : cám ơn ( chờ đợi Quistis nói tiếp ) . vâng ?
Quistis : vậy là cậu nhảy với bất cứ người không quen biết nào nhưng lại không thể chịu đựng được khi ở gần tôi ?
Squall : … gì cũng được . Cô là người hướng dẫn , tôi là học viên , và thật kì lạ khi cô không nói một thứ gì !
Quistis : chính xác , tôi là như vậy đấy …….. oh , quên mất . không biết có chuyện gì xảy ra cho tôi nữa ? Tôi đến trao cho cậu một mệnh lệnh . Cậu và tôi sẽ đến khu vực bí mật . Đó là nơi học sinh lén gặp gỡ và nói chuyện sau giờ giới nghiêm , nó ở trong trung tâm huấn luyện .
Quistis : hãy đi thay đồng phục và gặp tôi ở trước trung tâm huấn luyện , đây sẽ là mệnh lệnh cuối cùng của tôi .
Squall : ( thay đồng phục và gặp tôi ở trước trung tâm huấn luyện , tất cả những chuyện này nghĩa là sao … ? )
Khi Squall đến trung tâm huấn luyện
Quistis : Squall , cậu đã bao giờ chiến đấu với T_rexaur trong trung tâm huần luyện chưa ?
Squall : không chắc lắm …
Quistis giảng giải về cách sử dụng junction
Tại khu vực bí mật
Quistis : lâu lắm rồi tôi không đến đây
Trong khi Squall và Quistis ngắm cảnh Balamb Garden …
Quistis : đã mấy giờ rồi ?
Squall : quá nửa đêm rồi
Quistis : oh , tôi , Quistis trepe , không còn là một hướng dẫn viên nữa ! tôi chỉ còn là một thành viên của Seed , giống như cậu . Ai biết được , cũng có thể chúng ta sẽ làm việc với nhau

kefka
25-12-2003, 18:32
Squall : thật không … ?
Quistis : đó là tất cả những gì mà cậu muốn nói sao ?
Squall : nếu việc đó đã được quyết định , cô cần học cách chấp nhận nó .
Quistis : họ nói với tôi rằng tôi đã thất bại trong việc giảng dạy .Điều cơ bản là tôi thiếu khả năng lãnh đạo . Tôi đã trở thành Seed năm 15 tuổi , lấy được bằng chứng nhận giảng dạy năm 17 … chỉ mới có một năm sau sự kiện ấy … tôi không biết mình đã làm sai chuyện gì ….. Tôi đã cố hết sức … cậu có nghe không đấy ?
Squall : cô nói hết chưa ? tôi không muốn bàn luận về nó nữa . Tôi sẽ phải nói gì về vấn đề của một ai đó ???
Quistis : tôi không yêu cầu cậu phải nói gì cả . Chỉ muốn Squall nghe thôi .
Squall : vậy thì hãy tìm một bức tường đi ( J )
Quistis : cậu không có những thời điểm muốn chia sẻ cảm xúc cho một ai đó sao ?
Squall : mỗi người đều phải tự lo cho bản thân mình .Tôi không thích vác gánh nặng của người khác .
Quistis : ……thiếu khả năng lãnh đạo ….. một giảng viên thất bại ….. có thể họ đã đúng ……
Sau đó trên đường về …
??? : giúp tôi với
Đó à người thiếu nư õSquall nhìn thấy lúc đầu , đang bị quái vật tấn công
Ellone : Squall ! Squall ! Quisty !
Squall rút thanh gunblade ra và tiêu diệt con granaldo
Thành viên White Seed : ở đây không an toàn , chúng ta nên đi thôi
Ellone : alright
Ellone và người kia bỏ đi
Quistis : ai vậy nhỉ ?

kefka
25-12-2003, 18:32
Sau đó , tại sảnh đường …
Quistis : Squall , không phải ai cũng có khả năng tự lo cho bản thân mình ! ( Quistis đi khỏi )
Squall : cô nói ai … ?
Squall đi về ký túc xá , trên đường ….
Zell : cậu ở chỗ quái quỉ nào thế ? tôi đã tìm cậu khắp nơi . Cả hai chúng ta đã là Seed , đúng không ? Đoán đi , babe ! chúng ta đều có phòng riêng ! phòng mới của cậu đối diện với phòng cũ qua đại sảnh . Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với cậu .
Squall đi vào phòng
Sáng hôm sau …
Selphie : Squall , đây là nhiệm vụ Seed đầu tiên của chúng ta ! có lẽ chúng ta sẽ đi timber , gặp lại ở cổng chính nhé . Nhanh lên
Ơû cổng chính …
Nhân viên Garden : … một phút cuối cùng ….
Zell đến trên chiếc đệm khí T_board ( khá ấn tượng huh ? )
Zell : kịp lúc
Nhân viên Garden : T-board bị cấm sử dụng trong trường học , cậu quên rồi à ?
Zell : oh , thứ lỗi nhưng nó thực sự thú vị , chúng ta có thể dùng đến nó trong một nhiệm vụ Seed sau này .
Nhân viên Garden : chúng tôi mới là người quyết định điều đó ! tịch thu !
Nv Garden lấy cái T_board từ Zell
Nv Garden : tất cả các bạn đều đã là Seed … tuy nhiên , vẫn là học viên của trường này . Hơn nữa , với tư cách là Seed thì càng phải gương mẫu tuân thủ luật lệ của Garden ! rõ chưa ?

kefka
25-12-2003, 18:33
Hiệu trưởng cid : về nhiệm vụ đầu tiên , các bạn sẽ đến timber . Ở đó , các bạn sẽ hỗ trợ một phong trào kháng chiến . Đó là nhiệm vụ của các bạn , một thành viên của phong trào sẽ liên lạc khi các bạn đến nhà ga .
Nv Garden : người này sẽ nói với các bạn : “ rừng của timber đã thay đổi nhiều “ , các bạn sẽ trả lời : “ nhưng những con cú vẫn tồn tại “ , đó là mật mã
Cid : hãy tuân theo những chỉ thị của phong trào
Zell : uh … chỉ có chúng tôi thôi ?
Nv Garden : chính xác , chúng ta đã chấp nhận nhiệm vụ này với thù lao rất rẻ . Thông thường chúng ta không thuận những trường hợp như vậy , nhưng ….
Cid : nói vậy là đủ , Squall , cậu sẽ là trưởng nhóm , hãy lựa chọn quyết định phù hợp tình huống , Selphie và Zell hãy hỗ trợ Squall thực hiện tốt nhiệm vụ này
Nhóm của chúng ta lên tàu đi timber , tàu chạy xuyên qua một đường hầm ở dưới biển , phía bên trong …
Zell : chiếc tàu này thật tuyệt vời , chạy xuyên lục địa . Đi qua lòng biển đến thẳng timber , tuyệt chứ hả ?
Squall : tất nhiên
Zell : có lẽ cậu sẽ không quan tâm đâu … Squall , cần phải dùng vé mới vào bên trong được
Squall đến bảng điều khiển và dùng vé
Squall : ok Chúng ra có thể vào
Kiểm tra id : xác nhận hợp lệ …. Mở cửa …

kefka
25-12-2003, 18:33
Trong phòng bên cạnh …
Zell : ho ho , có một phòng riêng dành cho Seed , vào xem xem nào ( nhìn vào trong ) ooohhhh , tuyệt quá …
Bên trong cabin …
Zell : quá ngon lành !!!
Squall : … tôi mừng là cậu cảm thấy thú vị
Zell : họ có cả tạp chí ở đây
Squall nhặt được tạp chí nuôi thú cuốn 1
Zell : câu biết gì về timber không Squall ?
Squall : tôi không quan tâm
Zell : coi nào Squall , đừng như thế chứ , tôi muốn kể cho cậu nghe mà
Squall : thôi được
Zell : yep , đúng là câu trả lời tôi muốn nghe , cho phép tôi giải thích ngắn gọn .Timber là một quốc gia bao phủ bởi rừng , nhưng 18 năm trước , galbadia đã xâm lược , timber dễ dàng lọt vào tay galbadia , bởi vậy timber hiện đang nằm dưới tầm kiểm soát của galbadia , nghe nói ở đó có rất nhiều phong trào ngầm , lớn và nhỏ .
Squall : … và ?
Zell : hết rồi
Squall : ……… cám ơn nhé , ngài-Zell -biết-tất-cả
Zell : hey

kefka
25-12-2003, 18:34
Đột nhiên Selphie đi vào với một cảm giác kì lạ
Selphie : tôi cảm thấy không được khỏe
Squall : cô nên nghỉ một chút
Selphie : tôi thực sự cảm thấy buồn ngủ
Squall : không sao chứ ???
Zell : huuh ,… cái gì …
Selphie ngã lăn ra một cách bí ẩn
Squall : có chuyện gì xảy ra vậy ?
Zell cũng lăn ra ngủ
Squall : ugg , thế này nghĩa là gì ?
Squall cũng chìm vào giấc mộng , bên trong giấc mơ của Squall …
Squall : (Hmmm ...?)
Bây giờ chúng ta nhìn thấy Laguna (Laguna) , Kiros , Ward . Laguna 29 tuổi , sử dụng súng máy . Trong cảnh này Squall tự nói chuyện với mình vì thực sự anh không tham gia J
Ward : Laguna , cậu có chắc đường này là đúng không ?
Squall : (cái gì …?) (huh ?) (tôi đang ở đâu … ?)
Ward : coi nào , chàng trai , không phải một lần nữa chứ ?
Squall : ( là mơ ? ) (?) (?) (?) (?) (?) (?) …

kefka
25-12-2003, 18:35
Sau khi nhóm của Laguna đã đi xa …
Ward : này , không phải chúng ta đến đây để chiến đấu sao ? chống lại lượng timber hùng mạnh … ?
Kiros : đúng vậy , vậy tại sao chúng ta lại phí phạm thời gian đùa giỡn với những con quái vật này ?
Laguna : các cậu thấy đó , chúng ta chỉ … uhh
Kiros : đừng nói với tôi là chúng ta lại lạc một lần nữa nhé
Laguna : dù gì đi nữa … chúng ta đang quay về nhà . Deling , bọn ta đến đây !
Ward : chờ với , Laguna
Nhóm của Laguna đến được chỗ xe và họ về đến thành phố
Ward : hey , cậu không thể đậu xe giữa đường được
Laguna : nhưng như vậy rất thú vị . Thôi được , đi uống chút gì chứ
Kiros : chúng ta đến đây đâu phải để nhậu nhẹt , ta có một cuộc chiến phải tham gia , nhớ chứ ?
Ward : và chúng ta sẽ bị nghiền nát , và trả giá !
Laguna : Ward , Kiros , hai cậu hiểu nhầm rồi , tôi chỉ muốn uống một chầu hữu nghị với cả hai
Nhóm của Laguna đi vào khách sạn galbadia , trong quầy bar …
Tiếp viên : bàn quen thuộc của quí vị đã sẵn sàng
Laguna : cám ơn , chúng tôi sẽ ngồi đó

kefka
25-12-2003, 18:35
Trong khi nhóm của Laguna ngồi xuống …
Squall : ( đây là một giấc mơ …? ) ( Laguna khá điển trai ! ) ( chuyện gì đang xảy ra …? )
Laguna : nghỉ , chúng ta được tự do tối nay phải không , các cậu bé
Tiếp tân : các ngài gọi gì ?
Laguna : như mọi khi
Kiros : tô cũng vậy
Ward : tới luôn ! vậy Laguna , Julia sắp xuất hiện tối nay . Cậu sẽ tấn công chứ ?
Kiros : đúng , nhào vô J
Laguna : đừng vô lý như vậy , không thấy cô ấy đang làm việc sao ?
Kiros : đừng nuốt lời chứ , coi nào , vẫy tay với cô ấy đi
Laguna : để tôi yên …
Ward : tuy cậu đã nói nhưng chúng tôi vẫn biết cậu không dám thực hiện
Laguna liền đứng dậy đi về phía Julia đang chơi piano
Laguna : (ah … được gần như thế này với Julia … )
Squall : ( hắn nghiêm túc đó chứ ? … )
Laguna : (… uh oh … ) ( chân tôi bị chuột rút … ! ) (argg …. )
Laguna đi lại một cách kì dị
Squall : ( buồn … )
Laguna quay về bên cạnh Ward và Kiros
Kiros : công việc tốt đấy Laguna
Ward : nhiệm vụ hoàn thành
Kiros : đây , ngồi xuống
Ward : tôi không thể tin được là cậu làm được như vậy , sự ưa thích chúng ta tăng lên một điểm
Kiros : nhưng cậu trông giống như một hình nhân thảm hại . Tôi cho rằng khoảng –3 điểm phong cách
Laguna : cứ nói đi … shhh … Julia thật xinh đẹp …

kefka
25-12-2003, 18:35
Kiros : aaa …
Ward : huh … ?
Kiros : chúng tôi đi đây
Laguna : hey , vội gì chứ ?
Ward : còn tùy , ở lại và nghỉ ngơi nhé Laguna
Sau đó …
Julia : cho phép tôi … ?
Laguna : aaaaaaa …
Julia : tôi có cắt ngang điều gì không ?
Laguna : K-k-k-không hề . X-xin n-ngồi xuống ( oh man , oh man , đây thực sự là CÔ ẤY ! tôi phải làm gì đây !? Kros , Ward ? CỨU ! tôi phải nói gì đây , nhưng mà trời ơi , cô ấy thật xinh … )
Squall : ( hắn đang nghĩ cái gì vậy ... ? )
Julia : anh ổn chứ ?
Laguna : chắc thế …
Julia : chân anh thế nào ?
Laguna : C-chân ? oh , chân này !? nó không sao . Luôn xảy ra khi tôi cảm thấy hồi hộp . ( cough )
Julia : anh đã hồi hộp ?
Laguna : oh , vâng , giờ tôi vẫn còn …
Julia : hãy thư giãn , anh không phải hồi hộp khi ở gần tôi
Laguna : xin lỗi
Julia : … ( anh có muốn một chỗ riêng tư để nói chuyện không ? tôi có một phòng ở trên kia … )
Laguna : t-trong phòng cô ?
Julia : (thật khó nói chuyện được ở đây , mọi người đều lắng nghe ) nếu anh muốn , xin hãy tạt qua , tôi sẽ chờ để nói chuyện . Tất nhiên là nếu anh muốn
Laguna : đương nhiên
Julia : vậy tôi đi trước , anh hãy hỏi số phòng tại quầy tiếp tân

kefka
25-12-2003, 18:36
Julia đi khỏi
Laguna : ( tôi đang mơ chăng ? )
Squall : ( đây là một giấc mơ … đây là một giấc mơ …)
Laguna : ( không , đây không thể là mơ được )
Squall : ( quá kì lạ để là một giấc mơ … )
Laguna : ( Julia ? muốn nói chuyện với mình … ? )
Squall : ( anh ta độc thoại nhiều quá … )
Laguna : ( và chỉ hai chúng ta , chuẩn bị sẵn sàng đi Laguna )
Squall : ( gì cũng được )
Laguna : ( tôi sẽ làm hỏng tất cả vì nói quá nhiều về mình . Luôn luôn là như vậy . Nhưng không phải là tối nay ! tai của tôi sẽ nghe Julia ! ) ( đến lúc phải sử dụng sức quyến rũ nam tính của mình , và giúp Julia vấn đề của cô ấy )
Laguna nói chuyện với người tiếp tân
Tiếp tân : chào mừng , ông đặt phòng ?
Laguna : Đâu là phòng Julia ? đ-đâu …
Squall : ( hắn đi thật sao ? )
Tiếp tân : ah ông Laguna loire ? chúng tôi đang chờ ông , để tôi đưa ông tới phòng cô Julia
Julia : cám ơn vì đã đến
Laguna : không … chính tôi phải cảm ơn vì cô đã mời tôi
Julia : mời ngồi
Laguna cố ngồi xuống nhưng vì quá hồi hộp nên không thể , anh ta nói chuyện với Julia
Julia : đi rồi sao ? chúng ta thậm chí chưa nói được hết câu
Laguna : không , không phải thế . Chỉ là tôi là một người hâm mộ cô nên rất hồi hộp
Julia : vậy đó là lý do anh đến nghe tôi đàn thường xuyên đến vậy

kefka
25-12-2003, 18:37
Laguna : cô … cô thấy tôi ?
Julia : anh luôn mỉm cười khi nghe đàn , đúng không ? anh có đôi mắt thật đẹp . Bây giờ trông chúng hơi đáng sợ . Đừng lo , tôi không moi chúng ra xơi đâu , tôi chỉ muốn nói chuyện và nhìn vào đôi mắt ấy ( mẹ nào con nấy – kefka J ) . Anh muốn uống gì không ? có thể là rượu chăng ?
Laguna : tôi chắc đang nằm mơ …
Sau khi họ uống mừng …
Laguna : tôi không thích đánh nhau lắm , nhưng khi đi phiêu lưu , cô biết đấy ! nhìn thấy những điều mới mẻ , nó thật vui , và Kiros cùng Ward luôn ở bên tôi . Hey , chúng ta sẽ đi uống cùng nhau một lần , cô thấy sao ? và , huh … tôi đang nói về cái gì nhỉ ? oh yeah , tôi muốn giải ngũ và trở thành một ký giả ! nhờ đó tôi có thể kể cho tất cả mọi người về những điều tôi nhìn thấy qua chuyến du hành
Squall : ( hắn hoàn toàn mất tự chủ … )
Laguna : một ngày nào đó , bài báo của tôi sẽ được độc giả ưa thích . Hay không ? đó là một viễn cảnh tươi sáng …
Julia : tôi sẽ rất vui khi thấy anh được như vậy
Laguna : oh yeah , và sau đó …
Sau khi kể cho Julia môt lô chuyện nữa …
Laguna : yikes … tôi lại nói quá nhiều nữa rồi
Laguna nói chuyện với Julia
Julia : vâng ?
Laguna : nói cho tôi nghe về cô được không . Như là mơ ước cho tương lai chả hạn
Julia : tôi muốn hát … không chỉ chơi piano mà còn hát nữa

kefka
25-12-2003, 18:37
Laguna : tôi sẽ rất thích nếu được nghe
Julia : nhưng tôi không thể , tôi không giỏi viết lời
Laguna : khó đấy …
Julia : nhưng nhờ anh cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cái gì đó
Laguna : nhờ tôi .. ?
Julia : đúng , nhờ những gương mặt của anh . Khoảng khắc anh đau đớn , lo lắng … hay cảm nhận nỗi đau bên trong . Nụ cười , gương mặt , đôi mắt … anh đã cho tôi thấy một điều gì đó … và tôi nghĩ tôi có thể sáng tác một bài hát
Laguna : wow , đúng là tôi đang mơ …
Julia : không hề , anh biết mà
Đột nhiên , có tiếng gõ cửa
Kiros : Laguna , lệnh mới , tập họp tại khu dân cư chính , gấp
Julia : chúng ta còn có thể gặp lại không ?
Laguna : tất nhiên , tôi phải đến để nghe cô hát
Sau đó , quay trở lại hiện tại …
Thông báo của xe lửa : trạm kế tiếp , timber … timber … trạm kế tiếp , timber … timber
Squall đứng dậy
Squall : Chúng ta … đã ngủ ?
Zell : có thể ai đó đã thả khí mê , có rất nhiều người chống đối Seed
Squall : ( có thể … cẩn thận vẫn tốt hơn )
Selphie : tôi có mất thứ gì không ? có ai bị thương không ?
Squall : tôi nghĩ là không
Selphie : đỡ lo ! Mọi thứ vẫn ổn với tôi ! hee ! tôi vừa có một giấc mơ rất tuyệt vời
Squall : ( tôi cũng có một giấc mơ , và nó chả tuyệt tí nào cả … ) ( tôi mơ thấy mình là một thằng ngốc … )

kefka
25-12-2003, 18:38
Thông báo của xe lửa : chúng ta sẽ đến timber . Những người xuống ga xin hãy kiểm lại hành lý của mình
Selphie : nhưng thật sự , ngài laguna tuyệt lắm !
Zell : hey , cũng có một tên laguna trong giấc mơ của tôi , hắn là lính galbadia phải không ?
Squall : Laguna , kiros và ward …
Zell : đúng rồi !
Squall : nghĩa là sao … ?
Selphie : chẳng có cách nào hiểu nổi chuyện này , chúng ta nên tập trung vào nhiệm vụ là hơn
Squall : ( tôi nghĩ cô nói đúng ) hãy xếp chuyện này lại , tôi sẽ báo cáo với hiệu trưởng khi về đến Garden
Zell : chúng ta sắp đến phải không ? hăng hái lên các chàng trai !
Selphie : whel … vẫn buồn ngủ
Squall : …………
Sau đó , tại timber . Một người đàn ông đến nói chuyện với nhóm của Squall
Watts : oh , những khu rừng của timber đã đổi thay !
Squall : nhưng những con cú vẫn tồn tại
Watts : chào mừng quí vị tới timber , xin hãy theo tôi
Đi theo Watts
Watts : xin mời , đi dường này , quí vị
Một chiếc xe lửa chạy đến , Squall và nhóm vào căn cứ bí mật của nhóm cú rừng ….
Zone : vậy , các người là Seed ?
Squall : tôi là trưởng nhóm , Squall , đây là Zell và Selphie
Zone : rất vui được gặp các bạn , tôi là lãnh đạo của cú rừng
Squall : vậy đi vào vấn đề chính , chúng tôi sẽ phải làm gì ?
Zone : bình tĩnh nào . Hãy để chúng tôi tự giới thiệu , các bạn đã biết Watts , vậy kế đến sẽ là công chúa
Watts : nhưng đang là giờ nghỉ trưa của công chúa , sir

kefka
25-12-2003, 18:38
Zone : ( ôm bụng ) … ( với Squall ) , hey Squall , vui lòng gọi dùng công chúa , phòng của cô ấy ở phía trong cùng . trên đường đi có người , nếu lạc hãy hỏi họ
Squall : chúng tôi được thuê để sai vặt ?
Zone : cậu g-giận à ?
Squall : ( chúng tôi không phải chuột túi … chúng tôi là Seed … là lực lượng đặc biệt ) đây là lần cuối cho những chuyện như thế này
Zone : OwOwOuccchhh
Squall đi đến căn phòng cuối cùng … ( chú thích rinoa đang ngủ trên giường => công chúa ngủ trong lâu đài ? mwa ha ha)
Rinoa : hey … anh là … trong buổi tiệc … vậy , điều đó có nghĩ là …. Anh là một Seed ?!
Squall : tôi là Squall , toán trưởng , ngoài tôi còn có hai người nữa
Rinoa : yeeeeesssssss ! Seed đến rồi
Squall : bình tĩnh nào
Rinoa : chỉ là tôi quá vui sướng ! tôi đã gửi yêu cầu đến Garden rất nhiều lần , nhưng đều không có hồi âm … thật mừng là tôi đã có cơ hội gặp trực tiếp hiệu trưởng cid
Squall : oh … cô đã đi tìm hiệu trưởng tại buổi tiệc ?
Rinoa : anh biết Seifer không ?
Squall : … có
Rinoa : anh ta là người đã giới thiệu tôi cho hiệu trưởng cid . Cid thật là một người tốt , tôi hật sự không dám nghĩ là Seed sẽ đến giúp đỡ một nhóm thảm hại như chúng tôi . Nhưng sau khi giải trình với ông , ông đã cho phép ngay lập tức ! bây giờ các bạn đã ở đây , chúng ta có thể hoàn thành mọi thứ kế hoạch

kefka
25-12-2003, 18:38
Squall nói chuyện với rinoa
Rinoa : vâng ?
Squall : chúng ta nên ra ngoài , mọi người đang đợi
Rinoa : đi thôi … nhưng “ anh ấy “ có ở đây không ?
Squall : ( “ anh ấy “ ? )
Rinoa : Seifer
Squall : không … anh ta không phải là Seed
Rinoa : … oh
Rinoa chạy trước , nhưng sau đó quay lại với Squall
Rinoa : quên mất , tên tôi là rinoa . Rất vui mừng được làm quen với anh . Seed nhảy rất giỏi , đúng không ?
Rinoa 17 tuổi , tóc dài , đen , mặc áo xanh không tay , váy xanh , ủng đen . Vũ khí là blaster edge
Squall : tiếp cận mục tiêu một cách kín đáo tại dạ tiệc … Có những nhiệm vụ đòi hỏi kĩ năng ngầm này . Seed được yêu cầu phải nắm vững rất nhiều kĩ xảo ( mọi người còn nhớ anh ta xử sự thế nào trên sàn nhảy không J mwa ha ha )
Rinoa : oh … vậy là liên quan tới công việc , thật đáng buồn …
Squall : ( nhìn thấy một chú chó ) ( … )
Rinoa : để tôi giới thiệu với anh , đây là bé cưng của tôi … angelo .Angelo rất thông minh , để tôi kể cho anh …
Rinoa giảng giải về cách sử dụng angelo trong chiến đấu
Rinoa : đúng không ? tao có một chút công việc phải giải quyết , ngoan nhé angelo , cô chủ sẽ trở lại sau
Squall quay lại toa chính
Squall : đây là Zell và Selphie …
Rinoa : chào mọi người … lối này …

kefka
25-12-2003, 18:39
Trong phòng chiến thuật
Zone : cứ đứng chỗ nào mình thích , đây là một hướng dẫn mô hình kích thước thật . Phong trào kháng chiến của chúng tôi “ cú rừng “ sẽ mãi mãi đi vào sử sách vì đã mang lại độc lập cho timber ! thú vị chứ ? tất cả bắt đầu từ khi chúng tôi nắm được một nguồn thông tin bí mật cao cấp của galbadia
Watts : TÔI nắm được thông tin , sir
Zone : một nhân vật rất quan trọng sẽ đến timber
Watts : siêu V-I-P
Zone : tên của hắn là Vinzer Deling ! kẻ thù chính của chúng ta , lãnh tụ của galbadia
Watts : vinzer deling là đồ vô lại ! Một kẻ độc tài , không phải là lãnh tụ , thậm chí không nổi tiếng ngay tại galbadia , sir
Rinoa : tổng thống sẽ đi trên một chuyến xe riêng đến từ thủ đô
Zone : kế hoạch của chúng ta là …
Selphie : … phá tan nó thành từng mảnh với một khẩu rocket ? (oh my J)
Zone : ah … không hẳn
Zell : hãy vào thẳng vấn đề đi ,nói cho chúng tôi biết chúng tôi phải làm gì !
Rinoa : chúng ta bắt đầu chứ ?
Khi mọi người nhìn mẫu mô hình …

kefka
25-12-2003, 18:39
Rinoa : đầu tiên , tôi sẽ giải thích mô hình . Tàu màu vàng ở trên là căn cứ của chúng ta , hiện chúng ta đang ở trên nó , ngay bên cạnh nó là chiếc “ xe giả “ , chúng tôi làm nó trông giống xe chở tổng thống . Tàu của bọn chúng có 3 toa , đầu tiên là đầu máy , kế đến là toa hộ vệ số một , toa màu đỏ là toa của tổng thống , deling ở trong đó , cuối cùng là toa hộ vệ số hai . Mục đích của chúng ta là cướp lấy toa chở tổng thống bằng căn cứ này , có nghĩa là sẽ đổi toa “ xe giả “ lấy toa chở tổng thống , chúng ta sẽ thực hiện điều này giữa hai bẻ ghi của timber . Ok , tôi sẽ giải thích tiến trình thực hiện gồm 7 bước , chúng ta sẽ nhảy lên toa hộ vệ 2 từ toa “xe giả “
Watts : toa hộ vệ 2 là toa duy nhất được trang bị máy dò , sir
Rinoa : một nhân viên kĩ thuật cấp cao ở trên toa , tôi sẽ nói về caí máy dò sau . Chúng ta có thể vượt đến toa của tổng thống không có vấn đề gì
Zone : deling ghét bị vây quanh bởi vệ sĩ và máy dò nên đã sắp đặt bọn chúng trên một toa khác
Rinoa : chúng ta phải tháo chỗ tiếp nối trước khi đến chỗ bẻ ghi thứ nhất , nếu không …
Selphie : … boom … game over phải không ?
Rinoa : chính xác , vì vậy chúng ta phải di chuyển nhanh , tôi sẽ giải thích cách tháo tiếp xúc sau . Sau khi toa xe bị tháo rời , toa của chúng ta và toa giả sẽ lấp vào , lúc này cả đoàn tàu sẽ cùng di chuyển , sau đó là tháo tiếp xúc lần cuối , tiến trình cũng giống với lần đầu .Nếu kế hoạch thành công thì chúng ta có thể trốn thoát cùng với toa tổng thống . Khi về đến căn cứ chúng ta sẽ “ nói chuyện “ với deling . Chúng ta có chính xác là 5 phút để hoàn thành tiếp trình 7 bước , nếu thất bại , toa của chúng ta sẽ va phải toa của chúng và tất cả chấm hết . Đừng quên điều đó .

kefka
25-12-2003, 18:39
Zell : 5 phút , cô có chắc là đủ thời gian không ?
Zone : theo tiến trình thử nghiệm của chúng tôi thì chỉ tốn có 3 phút , đối với Seed thì sẽ dễ như ăn bánh , đúng không ?
Selphie : tất nhiên , quá dễ dàng
Squall : ….
Rinoa (Rinoa) : hãy nói về cách tránh máy dò , … nói đi Watts
Watts : lính canh có máy dò tiếng động và máy dò nhiệt , bất cứ tiếng động nào cũng kích thích máy , nên hãy đi qua thật nhanh , sir , tên lính màu xanh mang máy dò này . Máy dò nhiệt sẽ báo động nếu dừng lại phía trên nó , tên lính màu đỏ mang máy này , sir , khi lính mở cửa , nghĩa là đang thử máy dò , xin hãy cẩn thận , tầm của máy bằng khoảng cách một cửa sổ , vì vậy hãy chú ý cửa sổ phía dưới , sir
Zone : vậy chính xác phải né tránh chúng như thế nào ?
Watts : về cơ bản … chạy hay dừng lại tùy theo tên lính nào phía dưới
Rinoa : đó là những gì về máy dò , chúng ta nói tiếp về cách tháo tiếp xúc
Selphie : câu hỏi … làm cách nào bạn tháo một toa ra khỏi một đoàn tàu đang chạy hết tốc lực ?
Rinoa : umm…chúng ta không thể tách rời toa xe một cách trực tiếp
Zone : thay vào đó chúng ta phải xử lý hệ thống điều khiển việc tháo lắp . Nếu chúng ta ngưng mạch nối tiếp trong thời gian ngắn , đoàn tàu sẽ tự dộng tách rời . Để phá mạch , chúng ta cần vài mã số
Watts : và chúng ta có mã số … rinoa đang giữ , sir

kefka
25-12-2003, 18:39
Rinoa : tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa code cho Squall , Squall , anh sẽ trượt xuống một bên của toa tàu bằng một sợi cáp và nạp mã vào hệ thống . Bây giờ tôi cần các bạn thật tập , mỗi mã là một con số gồm chữ số , ví dụ : 2341 …. ( Rinoa giảng giải cách bấm mã trên bàn phím ) … Anh cần làm nhanh và chính xác vì chỉ có 5 giây cho một mã , nếu không thì mã sẽ thay đổi và code nhập vào không được chấp nhận . Ngay khi nạp mã xong , đoàn tau sẽ rời ra , chúng ta sẽ chờ đến bẻ ghi thứ 2 , nên nhớ , chúng ta chỉ có 5 phút cho mọi công việc , do đó hãy chuẩn bị thật kĩ . Ok , hãy tập nhập mã , có mã thí dụ ở đây
Squall thực tập nhập code
Rinoa : nắm được chứ , khi làm thứ thật thì thời gian sẽ sít sao hơn , đừng quên điều đó . ummm … hết rồi
Selphie : nhân tiện … mẫu mô hình này trông rất mới , tại sao riêng toa của tổng thống lại xấu xí tồi tàn đến như vậy ?
Watts : à . Rinoa làm đấy , chúng tôi mua những thứ còn lại tại hiệu quà tặng
Zell : tôi cứ nghĩ là một tên nhóc nào làm , xem này , màu sơn trông cũng thật là tệ
Squall : ( … ? đúng … nó có ý nghĩa nào đó … )
Rinoa : oh , hãy im đi , tôi cố ý làm ra như vậy . Nó tượng trưng cho sự căm ghét của tôi đối với Deling
Zell : căm ghét ? eh … đúng
Selphie : nó … nó là một trong những thứ xấu xí nhất tôi từng nhìn thấy trong đời . Bạn phải rất căm ghét hắn .
Squall : ………..
Rinoa : các người bàn xong chưa !? quá đủ cho một mô hình rồi ! chúng ta hãy tiếp tục công việc , các bạn có hiểu hết không ?

Sabrina
06-09-2004, 20:28
Bản dịch lời thoại disk 1 đã được các thành viên của FFVN dịch tiếp và đã đủ bộ,với tư cách là Moderator của FF VIII của FFVN,sabrina post tiếp lên đây cho đủ bộ đến lun đĩa 4(thế là câu được một đống bài :D :D :D )

Sabrina
06-09-2004, 20:29
Squall : Hiểu
Rinoa : Hãy chọn ra một đội
Watts : Thu thập tin tức là sở trường của tui, sir !
Zone : Ui….. cái bao tử của tui……….
Rinoa : Chúng ta đang di chuyển lần nữa. … Tôi sẽ ra ngoài xem xét… Hãy nói với Watts khi các anh đã sẵn sàng. Càng sớm càng tốt.
Nhóm của Squall nói chuyện với Watts
Watts : Các ngài đã nhìn thấy hình nộm của tổng thống chưa ? Nếu chưa thì hãy xem thử đi, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật ! Tôi biết cái kế họach bắt cóc tống tiền này rất gay go, nhưng chúc ngày may mắn.. Các ngài đã sẵn sàng chưa ?
Squall : Yeah
Lát sau tại nóc xe của căn cứ đội quân cú rừng (đầu máy xe lửa với xe giả )
Rinoa : Squall, ở đây nè ! Chúng ta sẽ nhảy lên chiếc xe hộ tống sớm. Sẵn sàng chưa, chúng ta nên tính toán thời gian nhảy tốt sau khi chúng ta nhảy lên chúng để tiết kiệm thời gian ( tui hổng hỉu nó là cái gì nữa X_X). Từ bây giờ chúng ta có chính xác là … 5 phút để hoàn tất thao tác này. Hảy cố gắng sử dụng từng giây.
Ở một phía khác của xe lửa…
Rinoa : Squall, qua đây…
Squall nhảy qua với Rinoa
Rinoa : Đây là chiếc xe của tổng thống. Sau khi băng qua, chúng ta sẽ tiếp tục với việc tháo bỏ móc (toa xe lửa) đầu tiên.
Trong lúc ấy trên chiếc xe của tổng thống…
Galbadian Soldier : thưa ngài, mọi thứ vẫn theo đúng trật tự..
President Deling : Lại là anh… Đã 27 lần rồi.. Anh định quấy rầy tôi bao nhiêu lần với cái bản báo cáo vô nghĩa ấy nữa?
Galbadian Soldier : Xin lỗi, thưa ngài nhưng đó là nhiệm vụ của tôi...

Sabrina
06-09-2004, 20:31
President Deling : Thật khó để tin được người nào đó đã sắp đặt trước với những lời nói vô nghĩa này. Tôi đoán đấy không phải là việc của tôi. Giải tán.
Galbadian Solder : Vâng, thưa ngài. (vậy có nghĩa là sẽ không có lương cho tháng sau. Làm sao mình có thể cầu hôn cô ấy được bây giờ. Mình sẽ phải hoãn lại lần nữa T_T )
Lát sau trên nóc của một chiếc xe lửa khác
Rinoa : Đây là chiếc xe hộ tống thứ nhất. Chúng ta sẽ tháo nó trước. Giống như Watts nói, trên toa này có 2 lính canh. Selphie và Zell sẽ để mắt tới những tên lính đó. Hãy cho chúng tôi biết nếu chúng đến.
Zell : Được rùi, tôi sẽ canh chừng tên lính màu xanh. (mặc đồ màu xanh)
Selphie : Còn tôi sẽ canh tên đỏ
Rinoa (nói với Squall) : Tên màu đỏ đang tới gần. Squall, anh cũng phải để mắt tới hắn. Ok, anh đã sẵn sàng nhập mí cái mã chưa ? Anh nhớ hết chứ ?
Squall : Yeah
Rinoa : Chúng ta sẽ phải nhập ba mã để phá hỏng mạch và tháo toa xe ra. Squall, lấy dây cáp, hãy làm đi, chúng ta chỉ còn lại 4 phút. Chúc may mắn, Squall.
Sau khi Squall nhập xong mà số cho toa hộ tống thứ nhất
Rinoa : Squall, đường này.
Chúng ta xem đoạn phim toa xe hộ tống thứ nhất tách ra và toa xe của đội Cú rừng (với hình nộm tổng thống giả) tiếp nối. Lúc ấy, trong toa của tổng thống…
Galbadian Soldier : ( Mình nên làm gì đây ? Mình biết ông ta không thích nhưng đó là nhiệm vụ của mình.) Th..Thưa ngài , mọi thứ vẫn theo đúng trật tự ( huh, ông ấy không giận ư, phew. Thật là lạ. Oh, ông ta đang đọc báo. Mình tự hỏi không biết ông ta lấy nó ở đâu)
Galbadian Officer : Cái gì ? Có vấn đề gì không ?
Tổng thống giả (ông nì không phải là tổng thống của Deling) : Bây giờ tâm trạng tôi không được tốt. Nếu không có tin gì đặc biệt, tôi yêu cầu các anh rời khỏi đây ngay lập tức !
Galbadian Officer : V.. vâng, thưa ngài. (nói với Galbadian soldier) Anh, đừng đứng đây nữa, trở về chổ của mình đi.
Galbadian soldier : Vâng, thưa ngài. (vậy là lại không có lương, 2 lần trong một ngày)
Tên Galbadian officer đi ra, nhưng quay lại lần nữa.
Galbadian Officer : Cái quái gì vậy, có đúng là chiếc xe không ? ( cái phần bên trong nhìn hơi khác, tồi tàn hơn, có lẽ không phải)
Galbadian soldier : (mình sẽ phải làm gì đây, không có nhẫn cứơi, không có bữa tiệc tối dưới ánh đèn cầy. Mình sẽ không bao giờ có thể kết hôn được T_T)

Sabrina
06-09-2004, 20:32
sau khi ở trên tàu

Rinoa: Đây là [2nd escort]. Sau điều này, chúng ta có thể tự do về nhà. Tôi nghĩ rằng ở đó cũng có 2 bảo vệ trên ô tô này. Zell và Selphie lên phía trước, tiếp tục làm việc tháo tàu hỏa của chúng ta từ tàu của họ. Như vậy bạn tự ý làm trong thời gian này. Chúng ta hãy làm điều này. Bạn biết làm sao để nhập mã,đúng không?

Squall: Yeah.

Rinoa: Chúng ta sẽ phải nhập vào 5 mã để vô hiệu hóa mạch cho kết nối này. Bạn đã sẵn sàng chưa,Squall? Chúng ta còn 3 phút nữa!chúc may mắn,
Squall!

sau khi Squall đột nhập vào codes...

Rinoa: Squall,đường này!

Chúng ta quan sát một đoạn 2nd escort car tháo ra và những con cú Rừng(Forest Owls) ,Đặt cơ sở nối tới phòng của tổng thống. Về sau ở cơ sở.. những con cú Rừng(Forest Owls).

Zone : Finally... Chúng ta đã đợi quá lâu cho cuộc gặp gỡ này với Vinzer.

Watts: thật hoàn hảo đó, ông chủ!? thật đáng kinh ngạc, ông chủ! ông là số một, Ông chủ!

Rinoa: Tốt rồi...

Watts: Leave the intelligence up to me, sir!
(Watts : Để lại trí tuệ lên trên tới tôi, ông chủ!)<-không biết dịch chỗ này,dịch đại

Zone : OwOwOuccchhh.

Zone chạy tới phòng khác.

Rinoa: You 3! nói với tôi khi bạn sẵn sàng để đi. Ngay khi bạn sẵn sàng,
Tôi sẽ bắt đầu 'sự điều đình nghiêm túc ' với tổng thống!

Squall : 'sự điều đình Nghiêm túc '... Tốt hơn để cho chắc chắn là trang bị... của GF của tôi

sau đó, nhóm của Squall với Rinoa.

Rinoa:... Sẵn sàng chưa?

Squall : Yeah.

Trong xe.. của tổng thống.

Rinoa:... tổng thống Deling! Miễn là ông...đừng chống lại, ông sẽ không có đau đâu...

tổng thống Giả : và nếu tôi chống lại... cô sẽ làm cái gì...?cô gái trẻ?

Rinoa:!!!

Squall : có sự nhầm lẫn?

tổng thống Giả mạo Deling:Boo-hoo...quá tệ... Tôi không phải là tổng thống. Tôi là cái mà chúng gọi...một cái thân thể đôi(a body double). Tất cả những tin đồn về nhiều sự chống cự lại Timber...cô di theo một số thông tin sai và thất bại vì nó... thật cảm động... Có vẻ đây là những dân nghiệp dư

Sabrina
06-09-2004, 20:34
Rinoa : Bọn … nghiệp…dư ?
TTDelling giả:Ahh...Ngồi lâu ê mông quá... Cô gái... trẻ...Ahh... Thế cô sẽ dành điều gì cho ta nếu ta kháng cự...?
Sao cô không nói cho ta biết...
Thật nực cười...với bọn nghiệp dư như vầy...!!!
Sao chúng bay dám xúc phạm đến tổng thống!!
Nhóm của Squall chiến đấu với tổng thống giả.
Sau khi “áp chảo” tổng thống giả, Gerogero xuất hiện để đánh nhau.
Squall : Cái ....?
Sau khi “tỉa” Gerogero, họ quay trở lại phòng chiến lược.
Zone: Trời ui, tui không thể tin được tổng thống lại là giả mạo.
Rinoa: Tôi không thể tin được chúng ta bị đánh lừa!
Watts: Có tin, thưa ngài! Tin mới đây! Tin quan trọng lắm! Tui đã khám phá ra nguyên nhân thật sự tại sao tổng thống lại có mặt ở đây, thưa ngài!
Tổng thống sẽ tới đài truyền hình! An ninh dày đặc, thưa ngài!
Rinoa: ...Đài truyền hình? Sao lại ở Timber? Họ có thể truyền hình dễ dàng tại Galbadia mà.
Selphie: Các bạn có nghĩ rằng tháp truyền thông Dollet có liên quan tới chuyện này không.
Zone: Nó là gì thế?
Squall: Dollet có 1 tháp truyền hình có thể truyền và nhận sóng radio. Nó bị bỏ hoang lâu rồi, nhưng quân Galbadian đã sửa chữa và vận hành nó hôm qua.
Zone: Ohhh... Tớ hiểu rồi .... Đài truyền hình duy nhất có thể xử lý thông tin phát qua không khí chính là ở Timber. Các trạm khác sử dụng cáp HD (cáp gì dzậy ta?), chỉ hỗ trợ truyền hình trực tiếp thôi.
Rinoa: Thế, điều đó có nghĩa là gì?
Zone: Chúng đang có kế hoạch sử dụng sóng radio. Bằng cách này, chúng có thể truyền hình ảnh tới mọi nôi mà không cần cáp.
Rinoa: Tôi biết điều đó...! Điều tôi muốn biết là, chuyện tổng thống sẽ phát thanh đó!? Sao lại dùng sóng radio? Phải có chuyện gì đó mà họ muốn cho cả thế giới biết. Đó là điều gì vậy?
Selphie: Mọi người! Tình yêu! Và hoà bình! (quá sến ;)
Zone: Nếu tôi nhớ chính xác, sóng radio đã không được dùng trong 17 năm nay.
Rinoa: Vậy có lâu quá không? Sẽ không hay chút nào nếu lần phát sóng đầu tiên lại là việc báo cáo về nền độc lập của Timber đúng không?
Zone: Hey! Có thể lắm.
Rinoa: Vậy ta hãy thảo luận kế hoạch tiếp theo! (nói với nhóm của Squall) Các bạn có thể đợi chúng tôi một lát được không?
Squall nói với Rinoa.
Rinoa: Oh, đúng lúc lắm! Chúng tôi đã đề ra một kế hoạch!
Squall: Trước khi bàn chuyện đó, tôi có thể xem bản hợp đồng của cô với Garden chúng tôi không?
Rinoa: Oh, chắc thế rồi.
Rinoa đưa cho Squall bản hợp đồng.
Zell: Nó nói gì vậy?
Squall: (đọc hợp đồng) .... 'Balamb Garden' (sau đây xem như 'bên A') thừa nhận 'Cú Rừng' sau đây xem như 'bên B' là bên đã đi thuê. SeeD (sau đây xem như 'bên C' ) sẽ được phái đến dựa trên việc ký kết bản hợp đồng này. Bên C sẽ hoạt động dưới sự giám sát của ....
Zell: ...Cái quái gì dzậy...? (ờ, cái quái gì dzậy ta? :)
Selphie: Tôi không hiểu.
Rinoa: Oh vâng, điều đó hơi khó hiểu. Khi tôi nói với ông ấy tôi không hiểu, ông ta đã đưa cho tôi một bản hợp đồng khác.
Rinoa đưa cho Squall bản hợp đồng khác.
Rinoa: Cid là một người dễ thương.
Selphie: Lần này nó nói gì thế?
Squall : ..... (ứ thèm nói nữa :)
Bản hợp đồng nói rằng :
Gởi tới nhóm Cú Rừng,
Bản hợp đồng quân sự SeeD này sẽ kéo dài cho đến khi Timber dành được độc lập. Vui lòng sử dụng tốt mỗi thành viên SeeD. Tôi chúc cho mục tiêu của các bạn hoàn thành tốt đẹp. Làm ơn hiểu rằng bản hợp đồng này là một ngoại lệ, và không có sự thay thế của bất kỳ thành viên SeeD nào là an toàn cả. (ý ổng nói là không được thay đổi các thành viên SeeD được phái đến :)
Hiệu trưởng Balamb Garden Cid Kramer
Zell: cho tới lúc Timber độc lập hả? (chết con rồi má ơi! thế nào ẻm (tóc bím ở thư viện) cũng sút mình cho coi! :)
Selphie: Cái đó thật quá mơ hồ!
Rinoa: Nè, các bạn đã được trả tiền như những người chuyên nghiệp. Không ý kiến ý cò gì hết!(Eo ơi! Dữ tợn chưa kìa!:) Được rồi, hãy quyết định các nhóm đi!
Watts: Thu thập tin tức là chuyên môn của tui, xếp ơi! (chết nhát)
Zone: OuuucHHHH... Bụng tui! (đau đúng lúc ghê :)
Rinoa: Thế thì, trong 4 người chúng ta, những người sẽ tiến đến đài truyền hình sẽ là...
Cùng với Rinoa, Squall chọn Zell để đi. Nhóm Squall nói chuyện với Watts.
Watts: Đài truyền hình hả xếp? Nó khá gần nếu các bạn đi xe lửa đi phương... Nhưng những xe lửa địa phương và xe lửa xuyên lục địa đã bị dừng hoạt động, thưa ngài... Không có gì phải lo cả, thưa ngài! Thế nào cũng có người trong
thành phố biết chỗ mà. Các bạn sẵn sàng chưa?
Squall: Rồi.
Watts: Chúc may mắn, xếp! Tui sẽ tiếp tục quan sát ở đây!

Sabrina
06-09-2004, 20:35
Trong khi ấy ở Timber
Galbadian Soldier : Một gã mặc đồ giống như học viên trường sỹ quan…. Thu thập thông tin ?
Galbadian Soldier 2 : Hắn ta hỏi về nơi ở của tổng thống… Tôi thấy lạ là 1 học viên sỹ quan lại đi hỏi về tổng thống… Hắn ta rất lịch sự và luôn gọi tui là “ngài”
Galbadian Soldier 3 : Tui nghĩ tui biết các anh đang nói về ai rồi. Hắn ta là 1 trong 3 nhân vật đáng ngờ từ Balamb. Tôi sẽ hỏi mọi người trong khu vực.
Galbadian Soldier 1 : Khhông, chúng ta không thể gặp tất cả mọi người và….
Galbadian Soldier 3 đi khỏi.
Galbadian Soldier 1 : Ahem, họ là những dân thường, chúng ta không thể bắt họ….
Galbadian Soldier : Làm sao họ dám bắt cóc tổng thống ! Đó không chỉ là một điều bất kính với tổng thống mà còn với chúng ta, những Galbadian Soldier. Tôi sẽ bắt chúng và tống chúng vào tù.
Galbadian Soldier 1 và 2 rời khỏi
Galbadian Soldier 1 : …Làm ơn.. nghe tui nói.. hết đã
Lát sau toa tàu của đôi quân Cú rừng trở lại Timber….
Watts : ..Nói ! Tôi nhớ ra rồi, thưa ngài ! Tôi nghĩ đài truỵền hình nằm đằng sau toà nhà tên là “Timber Maniacs”. Xin hãy đi theo chỉ dẫn, tôi mong ngài sẽ tìm được nó.
Zone : WAAAAAAATTTTTS…. Nhanh lên, quân Galbadian đang đến !
Cái đầu máy (xe lửa) bỏ Watts lại đằng sau..
Watts : Có rất nhìu lính canh đi tuần trong thành phố ! Xin ngài hãy cẩn thận. Và dường như trong khách sạn không còn phòng trống nữa nên khi các ngài cần hồi sức, xin hảy dùng những giọt nước mắt cú. Nghe nói nó rất kỳ diệu. Tôi tin rằng các anh có thể tìm ra nó ở nhà của ông già (!?) … Tôi đoán các ngài sẽ không cần phải dùng đến nó. Các ngài là những SeeD, các ngài làm rất tốt, phải không ? (anh ta không hề biết rằng chiếc xe đã bỏ anh ta ^_^) Hey…!!!? Đừng bỏ tôi !
Lát sau, nhóm của Squall tìm thấy quán rượu. Ở bên trong…

Sabrina
06-09-2004, 20:36
Lính Galbadian 1: Heh heh... thằng Hai Lúa đó quả quyết rằng nó có vài món hàng tốt.
Lính Galbadian 2: Yo, tốt hơn hãy bớt căng thẳng chút đi. Bọn Timber tỉnh lẻ này ghét tụi mình thế đủ rồi.
Lính Galbadian 1: ....!
Lính Galbadian 2: !!!
Chúng đã phát hiện nhóm Squall.
Lính Galbadian 1: Hãy tóm chúng!
Nhóm Squall đánh nhau với 2 tên lính Galbadian. Sau khi luộc chúng, họ nhận được một Buel Card rơi ra từ bọn lính tử ẹo. Rồi họ vào quán rượu.
Người lang thang: Tôi đã nhận được quá đủ từ thành phố này rồi! Tôi đến từ Dollet để hưởng chút thời gian thoải mái. Và giờ thì... xe lửa không chạy nữa...Thậm chí không thể ở trong khách sạn do vài tên công chức ngu xuẩn...! Bị bọn lính Galbadian quấy rầy... Mấy lá bài xịn bị chôm mất... Đây không phải là ngày của tôi rồi...
Man: Lũ ngu xuẩn đó... Chúng nghĩ chúng có thể dùng vũ lực để có mọi thứ chúng muốn. Địa ngục... Thành phố này là một ví dụ tốt...
Người lang thang: Phải.. Mọi thứ bị xáo trộn bởi vì bọn chống đối cố bắt cóc tổng thống. Cám ơn chúng nha, các xe lửa bị dừng lại.... Có bọn lính Galbadian ở khắp nơi... Tất cả do chúng!!! Bộ chúng không hiểu rẳng tôi là người phải gánh chịu hậu quả do mọi hành động liều mạng của chúng sao!? Đồ ngu xuẩn, đầu bò, (sao giống tiếng má chửi mình quá dzậy ta? :( ,
lũ chống đối vô tích sự kia! Tụi bay chỉ đáng hun ....
Rinoa: Nè!
Man: Anh không hiểu gì hết! Nhóm chống đối đang chiến đấu cho tương lai của Timber. Đó là lỗi của bọn lính Galbadian và lãnh đạo của chúng!
Người lang thang: Pshhh... (Xí...íi...í)
Nhóm Squall nói chuyện với người lang thang.
Rinoa: (Mình nên làm gì đây?)
Squall: (tiến tới người lang thang) Chúng tôi cần đi qua.
Người lang thang: trời mẹ ơi, (xin lỗi), và giờ mình lại bị mấy đứa du đãng kiếm chuyện...!? Chủ quán, cho tui đồ uống khác coi!
Hic, tra nát mấy cuốn từ điển mà không biết dịch câu này sao cho ổn, quý vị cao thủ làm ơn chỉ giáo giúp tui với. (And now I’m getting dissed by some punks -> chữ ‘dissed’ đó bà con +_+)
Squall: ... Phải bài của ông đây không?
Người lang thang: Hả?... Đúng nó rồi! Sao cậu có nó được?
Squall: ... Tìm thấy ở bên ngoài. (Tìm kiểu này hơi bị ghê nha)
Người lang thang: Cậu không đùa chứ? ....Được rồi. Thanks. Biết gì không? Tui đang cảm thấy hào phóng đây! Vì thế cậu có thể giữ lá bài đó. Và cũng... cái này! Giờ tui sẽ tránh đường liền đây.
Nhóm Squall nhận Tonberry Card.
Người lang thang: Nè, chủ quán. Tui không đứng dậy được. Giúp tui được không?
Chủ quán kéo người lang thang ra khỏi khung cửa. Squall di chuyển. Trong khi nhóm Squall lên cầu thang gần màn hình ngoài trời.
Zell: Whoa, một TV ngoài trời!
Rinoa: Thật kỳ quái... Cái gì vậy?
Squall: Tiếng ồn này là do tin tức biến thánh các tần số. Cần thực hiện vài điều trước khi chúng có thể truyền được trong không khí..
Zell: Oh, thiệt hả? Thật ra thì, tớ đang tự hỏi mình thôi mà. (Không biết bày đặt chảnh).
Watts tới.
Watts: Giờ tổng thống đang ở trong phòng thu hình, thưa ngài. Có rất nhiều cận vệ, chúng ta không thể đột kích vào đó được đâu, thưa ngài!
Watts rời khỏi.
Rinoa: Vì thế chúng ta không thể chỉ biết xông vào... (Ôm đầu máu như chơi :). Giờ chúng ta có thể đề ra kế hoạch mới! Nếu tổng thống rời khỏi đó, có lẽ bọn cận vệ cũng đi theo, đúng không? Đó là lúc chúng ta thực hiện buổi phát
sóng của chúng ta. Có thể không gây ảnh hưởng lắm nhưng còn hơn không có gì, phải không? Chúng ta không được bỏ lỡ nếu có cơ hội, đúng không?
Squall: Đừng lo cho tụi này. Chúng tôi sẽ chiến đấu với kẻ thù của cô dựa trên quyết định của cô. Đó là trách nhiệm của tụi tui.
Zell: Cô biểu tụi này đi đâu, tụi này đi. Cho dù đó là một cuộc chiến bại.
Rinoa: Thật buồn làm sao... Hành động theo quyết định của tôi? Đó là trách nhiệm của chúng tôi? Ôi, thật là một cuộc sống dễ dàng làm sao, chỉ việc tuân lệnh...
Squall: Cứ gọi thế nếu cô muốn. Tất cả những gì chúng toâi muốn là hoàn thành mục đích của cô với sự trợ giúp của chúng tôi. Tôi thấy khó mà tin được là cô có thể làm được chuyện đó, tuy vậy....
Rinoa: Anh nói cái gì !? Nếu anh có điều gì muốn nói, cứ nói ra đi!
Squall: Quên đi. (Biết gì quên ? :)
Rinoa: Anh lại bắt đầu rồi. Ít nhất anh có thể làm là giải quyết cho xong chuyện này. Coi nào, anh đang nghĩ gì vậy?
Squall: ...Chỉ việc quên đi.
Rinoa: ...Nói tôi biết đi. Đây là lệnh. Một mệnh lệnh từ khách hàng của anh!
Squall: (Đừng hòng tra khảo ông. Hừ hừ. Không biết ông là VC sao hả?)
Sao cô nghiêm trọng vậy...? Thật hả..? (bắt đầu nóng máu rồi :) Ba người các cồ ngồi phịch xuống sàn để thảo luận kế hoạch hả? (Tui thiếu vốn từ quá bà con ơi :) Thêm vào đó, bọn cô không thể nào đưa ra quyết định mà không có sự tham gia của chúng tôi, đúng không? Làm sao cô biết chúng tôi cảm thấy thế nào, làm việc cho một tổ chức như vậy đó hả?
Zell: (Cậu đang khắc nghiệt quá rồi đó, bồ.)
Squall: ...Xin lỗi. Dường như tôi hơi quá lời.
Rinoa: (Máu cũng nóng lên rồi :) Anh biết đó.... Có lẽ tất cả chuyện này là một sai lầm lớn. Tôi đã nghĩ rằng mọi việc sẽ được hoàn thành tốt đẹp một khi SeeD đến giúp chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng thật không dễ dàng chút nào. Tất cả các bạn được thuê. Không như là thành viên của chúng tôi. Um, để xem nào... Ta sẽ huỷ bỏ kế hoạch, và chúng ta sẽ giải tán ngay bây giờ. Ta sẽ không bỏ lỡ nếu có cơ hội, đúng không? Vì thế... các bạn có thể nghĩ rằng đây là trò chơi đối với chúng ta ...À, không phải vậy! Chúng ta nghiêm túc. Vì thế cho nên nghiêm túc ... thật đau lòng.
(Ê còn tiền bồi thường hợp đồng đâu cô nương? :)
Rinoa bỏ đi. Selphie đến tham gia với Squall và Zell.
Selphie: ...Heeey?

Sabrina
06-09-2004, 20:37
Selphie: Heey!
Màn hình chuyển sang trạng thái tĩnh.
Selphie: Họ đang bắt đầu hả ?
Trong lúc đó ở đài truyền hình khi họ đang phát sóng.
Phát ngôn viên: Kiểm tra ...1...2...Kiểm tra....Kiểm tra.... Ohhhh! Mọi người trên thế giới! Các bạn có nhìn thấy tôi không? Các bạn có nghe thấy tôi không? Oh, điều này thật không thể tin được! Kính thưa quý vị, đây không phải là hình ảnh được thu băng! Đây là cuộc phát sóng thật sự trong không trung. Vâng, đã 17 năm kể từ khi một cuộc phát sóng trực tiếp được thực hiện! Oh, xin thứ lỗi...dường như tôi đã mất bình tĩnh. Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu tới quý vị một thông điệp từ vị tổng thống suốt đời của Galbadia, ngài Vinzer Delling. Kính thưa quý vị, tổng thống Delling.
Tổng thống Delling bước lên bục.
TT Delling : rất hân hạnh,tôi là Vinzer Delling, tổng thống suốt đời của Galbadia. Hôm nay, tôi đứng trước các bạn để thực hiện lời tuyên bố sau đây. Tất cả mọi người chúng ta trên thế giới này có sức mạnh để kết thúc tất cả các cuộc chiến tranh.
Selphie (nói với chính mình) Hiểu rồi, hiểu rồi! Đó là lời đề nghị hoà bình cho thế giới. Tui biết rồi!
TT Delling : Thật không may, có vài vấn đề vặt vãnh tồn tại giữa Galbadia và các quốc gia khác, và chúng cần phải được giải quyết.
Đột nhiên một tiếng ồn cắt ngang ...
(Ờ, cắt ngang đi ngủ thôi, khuya quá rồi!)
TT Delling : Tôi có kế hoạch tổ chức hội nghị trực tiếp với các vị lãnh đạo của các nước khác để giải quyết những vấn đề này. Lúc này đây hãy cho phép tôi giới thiệu vị đại sứ sẽ đại diện tôi tham gia hội nghị này.
Zell : (nói với chính mình) Trời ui! Tất cả chỉ là giới thiệu một vị đại sứ.
TT Delling : Vị đại sứ là một phù thuỷ.....
Squall: (nói với chính mình) ... Phù thủy ?
Đột nhiên, Seifer đến và phá hỏng bài diễn văn.
Selphie : Heey!
Zell: Seifer!
Lính Galbadian cố ngăn cản Seifer và đuổi Seifer ra ngoài nhưng Seifer đã đánh bọn chúng. Rồi Seifer kề khẩu Gunblade vào tổng thống Delling.
Selphie: Anh ta đang làm gì vậy!?
Zell: Trợ giảng Quistis!?
Quistis : (hướng về phía lính Galbadian) Lùi lại !
Zell: Squall, tụi mình sẽ làm gì đây!?
Quistis: Nói lần cuối, lùi lại! Cậu sẽ chỉ làm ông ta kích động mà thôi.
Squall: ...Không có gì. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp nhóm những con cú. Đó không phải là việc của chúng ta.
Quistis: Đội Timber, các cậu có đang theo dõi không? Đến đây ngay lập tức! Các cậu được phép! Tôi cần sự trợ giúp của các cậu!
Zell: Squall?
Selphie: Nhóm trưởng!
Nhóm Squall lập tức tiến vào đài truyền hình. Bên trong ...
Quistis: Chúng ta cần cản trở cậu ta!
Squall: (nói với Seifer) Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?
Seifer: Quá rõ ràng, đúng không!? Tụi bay đang có kế hoạch làm gì với gã này hả?
Squall: ...đang có kế hoạch làm gì hả? (Đúng rồi...Nó biết Rinoa. Đó là lý do nó có mặt ở đây đúng không?)
Zell: Tao hiểu rồi! Mày là ....của Rinoa...
Seifer: Ngậm cái miệng chết tiệt của mày lại! Thằng chết nhát kia!
(Hic, bà con ai biết nghĩa chính xác chữ chicken-wuss nhớ gửi lên góp ý cho tui với, tạm dịch vậy thôi, hy vọng dép guốc không bay lên.......)
Quistis: Cậu ta đã phá cửa phòng kỷ luật, làm tổn hại nhiều đến nhiệm vụ.
(ờ hình như Seifer đang bị kỷ luật sau vụ Dollet mà).
Zell: thằng đần độn ngu ngốc ! (Lại nữa, giống má chửi mình ghê – hu hu ~|~.
Squall: (Zell, làm ơn). Im đi.
Zell: Trợ giảng, tôi hiểu rồi! Cô sẽ bắt thằng đần này về Garden, đúng không!?
Squall: Câm đi!Không!
TT Delling : Ta hiểu rồi... Thế ra tất cả tụi bay đến từ Garden. Đừng nên để điều gì xảy ra cho ta, toàn thể quân đội Galbadian chắc chắn sẽ tiêu diệt Garden. Các người có thể thả ta ngay bây giờ.
Seifer: (nói với Zell), làm ăn hay lắm, thằng chết nhát! Mày và cái mỏ bự ngu xuẩn của mày! Liệu mà giữ cái mồm đó! Bà trợ giảng và ông nhóm trưởng!
Seifer và khẩu Gunblade của hắn ta kề ngang cổ tổng thống bước sang phòng khác. Quistis đi theo hắn. Nhóm Squall cũng theo sau họ. Trong căn phòng kế bên...
Seifer!?
???: ... tội nghiệp, cậu bé tội nghiệp...
Seifer: tránh xa tôi ra!
Đó là một phù thủy huyền bí.
Edea: Một cậu bé lúng túng làm sao. Cậu sẽ tiến lên ư ? Hay rút lui? Cậu phải quyết định.
Seifer: Lùi lại!
Bà phù thuỷ ném ra thứ gì đó để đẩy lùi Quistis.
Edea: Cậu bé trong cậu đang bảo cậu tiến đến. Người trưởng thành trong cậu đang bảo cậu rút lui. Cậu không thể quyết định. Cậu không biết được câu trả lời đúng. Cậu cần sự giúp đỡ, phải không nào? Cậu muốn được cứu vãn khỏi tình huống khó khăn này.
Seifer: Im đi!
Edea: Đừng xấu hổ để yêu cầu sự giúp đỡ. Ngoài ra, cậu chỉ là một cậu nhóc tì.
Seifer: Tôi không phải...Ngừng việc gọi tôi là thằng nhóc đi.
Edea: Cậu không muốn là cậu bé nữa chứ?
Seifer: Tôi không phải là một THẰNG BÉ!
Seifer thả TT Delling ra. Tổng thống chạy đi. (Chạy có cờ luôn).
Edea: hãy đi với ta tới một nơi không thể trở lại. Chào tạm biệt tuổi thơ của cậu.
Bà phù thuỷ và Seifer biến mất. Kế đến Rinoa xuất hiện. (làm như ma vậy :-)
Rinoa: Này mọi người! Seifer đâu rồi?
Squall : chúng tôi không biết.
Rinoa: Anh ấy sẽ ổn thôi, đúng không?
Nhóm Squall gặp Quistis và Rinoa.
Rinoa: Chúng đã tìm ra căn cứ của chúng tôi. Nó bị phá huỷ hoàn toàn.
Selphie: Và còn những ngừơi kia thì sao?
Rinoa: Họ ổn. Họ giỏi trốn thoát lắm.
Họ di chuyển. Nhóm Squall gặp Rinoa và Quistis trong sân.
Rinoa: Chúng ta phải rời khỏi Timber một lúc. Các bạn có thể đưa tôi đến một nơi an toàn không? Đây là một mệnh lệnh, một mệnh lệnh từ khách hàng của các bạn, nhớ không?
Squall: ... Được thôi. (Ê, hồi nãy hủy hợp đồng rồi mà, lại chưa bồi thường hợp đồng nữa, hừm!)
Squall di chuyển. Họ gặp Rinoa và Quistis trong quán rượu.

Sabrina
06-09-2004, 20:39
Rinoa: Lối này!
Sau đó gần nhà của người phụ nữ....
Rinoa: Nó đây rồi.
Ở bên trong...
Woman: Tôi sẽ cho các bạn biết nếu có bất kỳ điều gì thay đổi. Cho tới lúc đó, cứ tự nhiên ở nhà.
Rinoa: Cám ơn, xếp.
Squall: Xếp?
Rinoa: Bà ấy là lãnh đạo của nhóm ‘Cáo Rừng’. Phần lớn các thành viên chống đối đều ở trong thị trấn. Nhưng ngay lúc này, chúng ta là những người duy nhất thật sự hoạt động. Ta hãy ở đây một lát.
Ánh sáng xuất hiện. (chuyển cảnh đó bà con)
Selphie: Tôi vẫn không hiểu. Seifer đến đây làm gì?
Rinoa: Tôi nghĩ rằng...anh ấy đến để giúp đỡ chúng tôi, nhóm ‘cú Rừng’. Tôi đã nói chuyện này nhiều với anh ấy. Vì thế làm ơn...đừng nghĩ quá tệ về anh ấy.
Một tiếng gõ cửa...
Lính Galbadian: Có ai ở đây không?
Woman: gì thế này? Tôi có 2 đứa con nhỏ trong đó. Đừng làm gì để chúng hoảng sợ.
Một cô gái xuống lầu.
Girl: Lên lầu đi...Nhanh lên!
Rinoa: Bà ấy sẽ ổn chứ?
Girl: Bà ấy sẽ ổn thôi. Truyền thuyết nói rằng ... là mẹ tôi đã hạ gục nhiều quân lính với sức mạnh, tài nấu ăn và sắc đẹp của bà ấy.
Selphie: Phần ‘sắc đẹp’ chắc chắn nghe như là một truyền thuyết rồi.
(Chứ sao, bả hết ‘date’ lâu rồi mà!)
Trên tầng hai, Squall nói chuyện với Quistis.
Quistis: Cậu ta rất tức giận khi khám phá ra chỉ có 3 người các cậu được phái đến Timber. Cái gì!? Họ có thể phải đi đến chỗ đánh nhau với toàn bộ lực lượng Galbadian! Và tất cả những gì họ phái đi là 3 thành viên SeeD non choẹt.? Khốn kiếp! Tôi sẽ tới Timber! Tôi không bao giờ nghĩ rằng cậu ta nghiêm túc trong chuyện này như vậy.
Squall: (Tên đó luôn nghiêm túc mà. Giờ cô nên biết điều đó...)
Squall lại nói chuyện với Quistis.
Quistis : chuyện gì sẽ xảy ra cho Seifer?
Squall: Cậu ta có thể đã chết rồi.
Rinoa: Làm sao anh có thể vô tình như thế? Tôi cảm thấy... thông cảm với anh ấy.
Squall: (...Cảm thấy thông cảm? Seifer sẽ ghét nghe điều đó lắm cho coi.) (cười) .
Rinoa: Bộ vui lắm hả? Anh thật khủng khiếp. (Trời ui! Tên kia đã ngỏm đâu, Squall chỉ cười dzụ ‘thông cảm’ thôi mà +_+)
Selphie: Thế... Sao anh nghĩ Seifer có thể đã chết rồi?
Squall: (bởi vì ) Tổng thống Galbadia và phù thuỷ đã gia nhập lực lượng. Seifer đã tấn công tổng thống. Sẽ không ngạc nhiên nếu Seifer bị giết vì lý do đó.
Rinoa: Dù có như thế thì ! Tôi vẫn hy vọng anh ấy còn sống.
Squall: (Cứ nghĩ điều cô muốn) (Thực tế thật khắc nghiệt. Mọi thứ sẽ không diễn ra theo cách mà cô muốn. Đó là lý do tại sao...). Miễn là cô đừng quá hy vọng, cô có thể có được mọi thứ...Cô sẽ thấy đỡ đau khổ hơn. Dù sao đi nữa, bất kỳ mong ước gì của cô cũng không phải việc của tôi. (Trời ui, nói hay quá)
Rinoa: ...Ý anh là. ĐỒ ÍCH KỶ!!! (hừ hừ, căng rồi đây.)
Squall: (Có chuyện gì với cô ta vậy...?) .... Sorry.
Woman trở lại.
Woman: Quân đội Galbadian đang rút đi. Chỉ có mấy tên lính đóng quân ở đây như thường lệ sẽ lảng vảng gần đây mà thôi. Nếu các bạn sẽ rời thị trấn, bây giờ chính là cơ hội của các bạn đó! Các bạn cũng biết mấy tên lính đó dai như thế nào rồi đó!
Dưới lầu...
Quistis: Squall, nghĩ ra chỗ nào đó để đi chưa ?
Squall: (Trước hết chúng ta phải ra khỏi đây đã...)
Quistis: ra khỏi đây chỉ là bước đầu tiên thôi.
Squall: Ý cô muốn nói gì?
Quistis: Luật của Garden, điều khoản 8, dòng 7.
Squall: (8.7...) (Trong trường hợp trở lại Garden được ấn định là không thể, báo cáo tới Garden gần nhất) Tiến tới Garden gần nhất.
Quistis: Rất giỏi! Nếu tính từ đây, đó phải là [Galbadia Garden].
Rinoa: chúng ta có thể đi xe lửa từ đây và thoát ra khỏi đây tại một nhà ga gọi là [Học viện phía Đông] ([East Academy])
Quistis: từ chỗ đó, chúng ta phải đi xuyên qua [khu rừng phía tây của nhà ga] để tới [Galbadia Garden]. Tôi đã tới đó nhiều lần rồi. Chúng ta sẽ ổn thôi.
Squall: ...Được rồi... Chúng ta sẽ thoát khỏi Timber và tiến tới [Galbadia Garden]. Nhóm đi sẽ là...
Squall chọn Zell và Rinoa.
Squall: Đi nào!
Woman: Giờ các bạn phải cẩn thận.
Nhóm Squall tình cờ gặp nhóm khác.
Người đàn ông bí ẩn (Zone cải trang): Rinoa, Squall! Là tui nè!
Rinoa: Zone!
Zone: Các bạn cần đi tới [Học viện phía Đông] ([East Academy]), phải không? Không còn vé đâu.
Selphie: Super-Duper-Mega-Bummer
(Hu hu, biết phải dịch sao đây các bạn)
(Thôi tạm dịch vậy đi: Selphie: Siêu-Lừa Bịp- Đại – Làm Biếng.)
Squall: Chúng tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì để lên được chiếc xe lửa đó.
Zone: Cậu không cần phải làm thế đâu. Nhìn nè! Tui có vé cho mọi người ngay đây! (Đưa một vé cho Rinoa) Một cho cô. (đưa 3 vé cho Squall) 3 vé cho 3 SeeD các cậu. Đây, tôi sẽ đưa nó cho người lãnh đạo. Và cái cuối cùng cho tôi...(suy nghĩ cẩn thận và nói với Quistis). Tiếp đi. Giữ nó đi.
Quistis: tôi không thể lấy. Nó là của anh mà!
Zone: Ouch!
Zone đưa cho Quistis một vé.
Zone: Ouuuuuu! Bụng tui đau! Ouch!! Cứ đi tiếp đi! Xe lửa đang rời khỏi.
Quistis: Thank you!
Rinoa: Zone...chúng ta sẽ gặp lại nhau, được chứ? Dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng phải tiếp tục sống sót. Chúng ta phải cùng nhau giải phóng Timber, nhớ không?
Zone: Tôi biết, tôi biết, tui sẽ đi trốn trong nhà tắm hay đâu đó. Giờ thì đi đi.
Nhóm Squall sắp sửa đi tới lối vào xe lửa.
Phát ngôn viên xe lửa: Chuyến tàu này sắp đi đến trạm dừng Dollet tại [East Academy]. Đây là chuyến xe lửa cuối hôm nay. Xin nhanh chóng lên tàu.
Squall: Chuyến xe lửa cuối... Để tôi kiểm tra đôi ...Xuống tàu ở [East Academy] và đi xuyên qua [khu rừng, phía tây của trạm dừng]. [Galbadia Garden] ở ngay phía trước... Đúng vậy không?
Quistis: Đúng vậy. Thật mừng là chúng ta có một người lãnh đạo có một trí nhớ tốt.
Trong xe lửa...

Sabrina
06-09-2004, 20:40
Thông cáo xe lửa: Xe lửa này, chuyến đi tới East Academy, sẽ khởi hành trong thời gian ngắn.
Xe lửa khởi hành.
Squall: Chúng ta sẽ...
Selphie: mở, mở, mở ra!
Squall: ...thực hiện điều đó.
Selphie: Làm ơn...Mở ra!
Squall: (... Tốt hơn hãy để cô ấy làm theo ý muốn của cô ấy.)
Squall sử dụng vé.
Kiểm tra thẻ chứng minh: đang xác nhận...chấp nhận truy cập...
Selphie: Tee-hee! Thanks!
Squall nói chuyện với Rinoa.
Rinoa:Sao anh không nói gì đi ?
Squall: Không có gì quan trọng, nhưng...Được rồi...Chúng ta đã làm rồi.
Quistis: Tôi phải cám ơn Zone vì điều đó.
Rinoa: Anh ta say mê những cuốn tạp chí nhảm nhí. (Ờ ờ cuốn ‘Girl Next Door’ đó, không biết có you nào biết được nội dung cuốn này không ha ;-)
Quistis: tôi sẽ lưu ý điều này...
Squall nói chuyện với Zell.
Zell: ...
Squall: (Để cậu ta yên).
Sau đó họ xuống tàu ở trạm East Academy . Họ di chuyển tới Rừng Timber. Trong đó... (có 3 cái hang -> chết! nhiễm Hugo rồi |-(
Quistis: Giờ chúng ta không ở xa Galbadia Garden quá đâu !
Selphie: Hey, tôi chỉ đang nghĩ rằng...Có thể có vài tin xấu từ chính quyền Galbadian. Nếu chúng ta bị bắt và rồi bị truyền hình đi khắp thế giới thì sao..!?
Zell: Bất cứ chuyện gì xảy ra, xảy ra đi nữa! Giờ hãy đi tiếp! Hãy tiếp tục đi tiếp! Tớ, tớ lo lắng cho Balamb Garden. Nếu có bất kỳ điều gì xảy ra cho Balamb Garden, tất cả sẽ là lỗi của tớ. Tớ là đứa đã nói tất cả chúng ta đến từ Garden...(nói với Squall) Cậu có nghĩ là tổng thống sẽ trả thù Garden không?
Squall: Có lẽ.
Zell: ...Hình dung.. (Lắc tay Squall) N-N-Nhưng, chúng ta có cả khối SeeDs ở Balamb Garden! Họ sẽ không thua quân đội Galbadian, phải không?
Squall: phụ thuộc vào việc quân đội mạnh như thế nào.
Zell: Tớ biết, nhưng...
Rinoa: Oh, anh chỉ việc làm một người lãnh đạo vĩ đại, phải không nào...Có phải anh thật sự có những hành động vui đùa tàn nhẫn như thế đối với bạn đồng đội của anh không?
(Nữa, lại cãi nhau nữa rồi)
Squall: (đừng vậy nữa chứ)
Rinoa: Zell cần sự ủng hộ của anh.
Squall: ( Mình biết mọi chuyện sẽ như thế đó...)
Rinoa: Bất kỳ sự khích lệ nào cũng sẽ làm...
Squall: Đó chỉ là việc làm cho cô thoải mái tinh thần thôi. Có phải tôi là người duy nhất nghĩ như thế không? Không, tôi chắc rằng Seifer...)
Rinoa: Anh chưa từng lo lắng hay thậm chí nghĩ về sự khoẻ mạnh của bạn đồng đội anh đúng không?
Squall: Tôi không tin việc dựa vào người khác. (chà, sao đa nghi thế bạn)
Rinoa: Anh không hiểu hả!?
Squall: (...Gì cũng được.)
Rinoa: Anh có nghe không, Squall?
Squall đột nhiên cảm thấy choáng váng.
Squall: (...Cái!?) (...Cái cảm giác này...)
Squall ngã gục xuống. (Mới chửi oan có tí xíu đã vậy rồi |-)
Quistis: Uhhh...
Quistis ngã gục xuống. (đúng là thấy cảnh Squall bị chửi chịu không được :)
Rinoa: Chuyện gì vậy!?
Zell: Tôi nghĩ họ đang vào ‘Thế giới trong mơ’.
Trong giấc mơ của Squall...
Ward: Kiros, cậu chắc đúng chỗ này chứ?
Kiros: Chắc chắn.
Ward: Tớ không muốn bị đi tuần tra lộn chỗ đâu, như lần trước ấy.
Laguna: Ahh, xin lỗi...không phải nơi này.
Kiros: Đúng là đây rồi. Đi thôi, chỉ huy.
Laguna: ? (nhìn vào bản đồ) Tớ đem lộn bản đồ rồi. (+_+). Hổng biết sao tớ lại có cảm giác rất xấu về dzụ này...Nah, mọi thứ ổn mà... Nè, hãy chắc là các cậu đã trang bị vũ khí đầy đủ. Well, tụi mình đang làm nhiệm vụ mà...Ta hãy tiếp tục di chuyển và kiểm tra mọi thứ.
Khi họ di chuyển.
Laguna: Nhưng nghiêm túc đó ... Nơi này chắc chắn là lạ rồi... Mấy đống đá bự này là cái quái gì thế? Các cậu có nghĩ đây là những tảng đá tự nhiên dùng để xây mộ không? (Má ơi con sợ ma)
Kiros: Ai mà biết...hay quan tâm ?
Ward: Nói về chuyện lạ...Sao các cậu ...cứ chạy vòng quanh lạ lùng thế?
Laguna: Lạ hả...? Cậu nói lạ là sao? Chỉ là đang cẩn thận thôi. Đó là nguyên tắc căn bản của... (nghe thấy cái gì đó)... Nè? Có vẻ như tụi mình có bạn rồi kìa. Bọn lính Esthar đó. Vẫn còn mặc mấy bộ đồng phục loè loẹt đó kìa.
Vài tên lính Esthar nữa đến và đang bao vây nhóm Laguna.
Kiros: ...?
Ward: Laguna...!!!
Laguna: Đừng trẻ con thế chứ! Cái...!?
Nhóm Laguna đánh một tên lính Esthar. Sau khi ‘áp chảo’ tên này...
Kiros: Không phải nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đi tuần tra thôi sao...?
Ward: Sao nó lại thành ra thế này hả?
Laguna: Nói nghiêm túc đó...! Tớ không trông đợi thế này chút nào đâu !
Nhóm Laguna đánh 3 tên lính Esthar. Sau khi ‘cum’ chúng...
Ward: Còn gì sắp tới nữa đây?
Kiros: không có kết thúc như vầy đâu!
Laguna: Tốt hơn ta nên chạy đi !
Trong Lunatic Pandora, nhóm Laguna trên đường tiến tới vách đá. Nơi đó, họ bị mấy tên lính Esthar dồn vào chân tường.
Laguna: Đừng có nói với tớ là...
Kiros: Của tất cả khả năng xấu nhất...
Ward: Những tình huống khó khăn hả?
Nhóm Laguna đánh nhau với nhiều tên lính Esthar. Sau khi ‘tỉa’ tất cả bọn chúng, một trong những tên lính hấp hối sử dụng khả năng Soul Crush (tạm dịch: tiêu diệt linh hồn ) của hắn lên Ward và Kiros. Họ bị thương nặng sau cuộc chiến.
Laguna: Nhìn kìa, biển... Tụi mình được cứu rồi! Thần may mắn đã về phe tụi mình! Tụi mình có thể trốn thoát về Galbadia!!!
Kiros: Có người nói tụi mình đã tới đường cùng... Đó là điều họ thường nói...
Laguna: Đừng nói thế. Nó có thể thành sự thật đó. Bà ngoại cậu không nói cho cậu điều đó hả?
Kiros: ...Nếu cháu nói những điều tệ hại...Nó sẽ trở thành sự thật... Đúng rồi, tớ nghĩ bà đã nói thế.
Ward: (đang mất giọng) Ggghh...rrrhhh... (giống con lãi đang kêu réo quá :)
Laguna: Cậu nói gì thế?
Kiros: Tớ nghĩ rằng... cổ họng của cậu ấy...đã bị thương ... Cậu ấy đã bị ...mất giọng rồi. (Trời ui, ngậm Strepsill dzô liền mau).
Ward: Ha..cậ..thật...tứ...cườ...
Laguna: Nói lại đi?
Ward: Hai... cậu... thật... tức... cười...La..guna...Ki...ros. Thiệt...là...tức...cười.
Laguna: Ward, cách đó không tỉnh táo chút nào đâu. Thật không tỉnh táo chút nào khi nói những điều như thế. Chỉ thế thôi, cậu đang được đối xử công bằng rồi! Sao đó, hả !? Muốn nữa hả!? Được thôi!?
(Bà con cô bác nào dịch được chữ cuchi-cuchi treatment thì post lên chỉ giáo cho tui nhe. Hu hu tra nát hết mấy cuốn English for children rồi.) (Không phải Củ Chi- Củ Chi đâu nha).
Ward: ... (Trời ui, nói gì đi chứ ông.)
Laguna: ...WHOA!!! Kiểm tra đi, một chiếc thuyền! Tụi mình sẽ lên đó!
Kiros: Một...chiếc tàu...Người ta...thường ...gọi nó vậy...
Laguna: tàu, thuyền, gì cũng được. Tụi mình sẽ trở lại Galbadia!
Laguna ‘chọi’ Kiros xuống nước, rồi tới lượt Ward. (Wa, nước sắp sửa tràn hết ra ngoài rồi đây).
Laguna: Các cậu...chắc chắn có can đảm mà. Các cậu có biết vách đá này cao thế nào không...!?
Oh,...c (tự hiểu nha bà con)...!...Không đời nào....AHHH!! (má ơi kíu con dzới)
Laguna rơi xuống nước. Squall, Selphie và Quistis thức giấc.

Sabrina
06-09-2004, 20:41
Zell: Lại là Laguna phải không...?
Selphie: Ngài Laguna gặp KHÓ KHĂN NGHIÊM TRỌNG ! Tôi hy vọng ổng sẽ an toàn....!!!
Quistis: Đây dường như không phải lần đầu với tất cả các cậu. Cái gì thế này?
Squall: (Nếu chỉ có mình mình, mình có thể nói với những người khác đó chỉ là một giấc mơ điên rồ...). Chúng ta chỉ đang lãng phí thời gian để suy đoán vấn đề đó thôi. Hãy đi tiếp nào.
Zell: Yeah, đi nào! Tớ nghĩ tụi mình gần tới đó rồi.
Rinoa: Umm...Squall... Tôi nghĩ có lẽ tôi đã nói quá nhiều. Tôi xin lỗi. (Hừm)
Squall: (Quên chuyện đó đi).
Trên đường họ tới Galbadia Garden.
Chúng ta xem một đoạn phim về quang cảnh của Galbadia Garden. Trong đó...
Selphie: Wow...Hoàn toàn khác hẳn...
Zell: Chắc chắn là yên tĩnh rồi.
Squall: ...Tớ thích vậy lắm.
Quistis: Các cậu có thể để tôi giải quyết chuyện này được không? Tôi đã đến đây nhiều lần và biết khá nhiều về ông hiệu trưởng. Tôi sẽ đi và giải thích hoàn cảnh của chúng ta.
Nhóm Squall đến phòng tiếp tân trên lầu 2. Trong đó, Squall nói chuyện với Rinoa.
Rinoa: Thế Quistis đã tham dự các lớp học ở đây phải không?
Squall nói chuyện với Selphie.
Selphie: Tôi muốn biết nếu họ cũng có một Garden Festival (đại hội Garden) ở đây thì sao?
Squall nói chuyện với Zell.
Zell: Họ sẽ bắt tụi mình chờ bao lâu đây..?
Quistis vào.
Squall: Chuyện thế nào?
Quistis: Họ hiểu hoàn cảnh của chúng ta. Và Balamb Garden an toàn. Cuộc tấn công vào tổng thống ở Timber được phân loại như một hành động độc lập. Có một viên chức thông báo từ chính quyền Galbadian nói rằng Balamb Garden sẽ không phải chịu trách nhiệm.
Zell: Thế thì, Seifer phải chịu hết trách nhiệm phải không?
Quistis: Phiên toà xong rồi, và lời tuyên án đã được thực hiện...
Rinoa: ...Anh ấy bị xử tử sao...?... Dĩ nhiên anh ấy là như thế. Anh ấy đã tấn công tổng thống. Anh ấy đã hi sinh thân mình cho ‘Những Con Cú Rừng’...
Quistis: Chính nhóm của cô đã làm Seifer bị liên luỵ đến tất cả chuyện này. Cô là một người của phe kháng cự, đúng không? Cô phải được chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất. Tôi chắc rằng Seifer cũng đã được chuẩn bị. Vì thế đừng nghĩ như là Seifer sẽ hi sinh thân mình cho cô. Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ rằng đó không phải là sự an ủi nhiều nhặn gì cho lắm.
Squall nói chuyện với Quistis.
Quistis: Tôi không có bất kỳ ký ức tốt nào về cậu ta cả. Tôi đã thấy nhiều đứa trẻ có vấn đề, nhưng cậu ta còn hơn cả có vấn đề. À, cậu ta thực sự không phải là một kẻ xấu.
Squall nói chuyện với Rinoa.
Rinoa: Tôi...thật sự thích anh ấy. Anh ấy luôn đầy sự tự tin, thông minh.. Chỉ bằng việc nói chuyện với anh ấy, tôi có cảm giác như tôi có thể đảm trách cả thế giới.
Selphie: Bạn trai của bạn hả?
Rinoa: Tôi thật sự không biết. Tôi..Tôi nghĩ rằng tôi đang yêu. Tôi tự hỏi anh ấy cảm thấy thế nào...? (Chết men Squall rồi. :)
Selphie: Bạn vẫn còn thích anh ta chứ?
Rinoa: Nếu tôi không thích, tôi sẽ không nói về chuyện đó. Đó là vào mùa hè năm ngoái... Tôi 16 tuổi. Có quá nhiều kỷ niệm...
(Chết men Squall rồi. :)
Squall nói chuyện với Zell.
Zell: Tớ không thích thằng đó, nhưng bị xử tử thì...?
Squall nói chuyện với Selphie.
Selphie: Cậu thật sự ghét Seifer, phải không Zell!?
Zell: Đúng thế, nhưng...nó cũng đến từ Garden... Nó là một trong chúng ta. Nếu tớ có thể, tớ muốn được trả thù.
Squall: (Tôi thích anh ấy... thật sự không phải là người xấu... Nó là một trong chúng ta...) (Seifer...Mày vừa hoàn toàn trở thành một ký ức rồi đó.) (Họ sẽ ... Họ cũng sẽ nói về như vầy nếu mình ‘tỏi’, đúng không?) (Squall thế này thế nọ. Dùng thì quá khứ, nói bất kỳ điều gì họ muốn phải không?) ( Thế tất cả chuyện là cái quái gì...) (...Không phải cho mình.)(Mình không muốn như vậy!!!) [ dĩ nhiên là Squall không thích quá khứ rồi]
Quistis: Sao thế, Squall?
Squall: Tôi không muốn vậy!
Zell: C-Cái gì?
Selphie: Anh có điên không?
Squall: (chạy tới chỗ cánh cửa) Tôi không muốn bất kỳ người nào nói về tôi trong thì quá khứ!
Squall chạy ra khỏi phòng tiếp tân. Trong khi Squall trên đường đi ra....
Raijin: Yo! Squall!
Squall: Các cậu đang làm gì ở đây?
Raijin: Tớ đang làm gì hả? Tớ là một người đưa tin mà, cậu biết chứ? Đã mang cho các cậu một mệnh lệnh mới từ Hiệu trưởng Cid, cậu biết chứ?
Squall: Mệnh lệnh gì vậy?
Raijin: Tớ hổng biết. T