View Full Version : Cốt Truyện Final Fantasy Tactics - Sự Thật Đằng Sau (^_^) ♥
Zantetsuken9
02-12-2006, 20:07
Final Fantasy Tactics, another Final Fantasy...
1 cốt truyện bi hùng, lôi cuốn với những chi tiết bí hiểm, hoành tráng với những cuộc chiến nảy lửa diễn ra trên toàn đất nước Ivalice... Song song là cuộc săn tìm Holy Stone ( hay Crystal truyền thống của FF đó ^^ ) , tìm lại truyền thuyết Zodiac Brave Story mà bao người chỉ tin nó chỉ tồn tại trong sách vở, để rồi phát hiện ra 1 " Sự Thật " kinh hoàng mà... chỉ có ai chơi game FF Tactics mới được biết..... :p
các bạn chọn chương rùi click chuột vô dòng chữ nhé (^(oo)^)
Chapter 1 : The Meager ( Chương 1 : Ảm Đạm ) (http://www.gamevn.com/showpost.php?p=4332073&postcount=7) ( cập nhật 21 h 31/12/2006 )
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4...
mời các bạn đọc thử và góp ý :hug: gửi bài đóng góp tự nhiên không ngại làm gián đoạn cốt truyện đâu (^_^)
( tuy nhiên cũng nên kiềm chế bản thân chút nha ^^ đừng câu bài cho tớ nhờ nhé ^^ )
lão hòa thượng mê gái Platina Monk đâu vô góp ý kái bro (^0^)
cảm ơn các bạn đã động viên mình, thế mà mình cứ sợ viết ko có ai đọc chứ :lol: ( rùi pác An đờ ra gùn gì đó :-" lại xóa bay đi thì cười :D ) cảm ơn các bạn nhiều lắm, mình sẽ viết đến hết game mới thôi ( chắc đến Tết Nguyên Đán vẫn chưa xong quá ^^ ), bản thân mình khi viết cũng phải chơi lại FFT, để không bỏ sót bất kì 1 câu thoại nhỏ nào, mình tin mình nắm bắt được hết tất cả câu thoại cho dù là ẩn mà Square đã viết, và chơi lại cũng là để hiểu hơn về cốt truyện FFT, đảm bảo không nhầm lẫn (^_^)
Zantetsuken9
03-12-2006, 19:31
các bạn xem qua bài đầu tiên , mình mới cập nhật (^_^)
từ giờ chỉ cần xem bài đầu tiên là đủ rùi ^0^
đỡ mất công tìm kiếm bài viết của tớ ^^
Cố lên Zan ơi, tiếp tục viết đi nhé, tui chờ để đọc đây nè!
cúm ơn cúm ơn rất nhiều ^^ , chờ khi nào cùng làm kara kô lê nhá ^^
^_^
cố lên anh em ủng hộ ông hết mình 8->
cúm ơn ông bạn, ủng hộ bạn con nouvo đen đi, bạn ước mơ bao lâu gòi đấy :lol:
Hay quá! mau mau viết tiếp đi bạn!
viết tiếp thì tất nhiên ^^ nhưng mau thì hổng có được vì tớ bận ôn thi đại học ^^ , mà học mất gốc mất thân mất ngọn giờ học bù đầu bù cổ nà... -__-
Tuy chưa chơi FFT bao h nhưng đọc cái này thấy hay đấy
Viết típ nghen bạn.. GO..GO..
thankssss nhìu hén ^^ bạn nên chơi thử FFT 1 lần nhé ^^ hay ghê lắm, cốt truyên thì bạn nghe qua rùi, đồ họa là PS 1 thui nhưng hệ thống chiến đấu theo lượt cổ điển kết hợp dàn trận vô cùng thú vị, thêm nữa là hệ thống nghề lấy từ FFV lên, mà sau này FFTA và FF X-2 kế thừa lại, đảm bảo bạn sẽ mê li FFT ngay mà ^^ . Có thời gian nhất định mình sẽ upload cái đĩa ảo FFT ko lỗi tí nào lên cho bạn và mọi người ^^ , kupo !
Hướng dẫn FFT nà bạn ^^ (http://www.gamevn.com/showthread.php?t=216451)
Tuyệt vời. Mong mãi mới có người viết :P. Vẫn đang thắc mắc về đoạn cuối cùng kinh khủng (chỗ thằng Delita với nhỏ công chúa ... ở đoạn ending ý ^^)
bạn quá khen :lol: mình nổ mũi bi giờ :'> còn cái đoạn cuối đó thì bạn chờ nhé :'> kịch tính lắm, bất ngờ lắm, tớ xem đến đoạn đó cũng thấy shock ... đúng là game của Square cốt truyện khỏi chê đi :lol:
___________________________________________
Tôi tên là Azalam, người chuyên nghiên cứu về lịch sử lâu đời của Ivalice...
Đã bao giờ bạn nghe qua " Sự Tử Chiến " chưa ? ( the Lion War )
Nó đã chia cắt đất nước Ivalice thành 2 thế lực mà đứng đầu chính là 2 người có thể được thừa kế ngai vàng. Nó được chấm dứt cùng với sự xuất hiện của 1 vị anh hùng trẻ tuổi mang tên Delita.
Tất cả mọi người sống ở đây đều biết truyền thuyết về người anh hùng này... Nhưng chúng tôi còn biết, những gì chúng tôi nhìn thấy với đôi mắt của chính mình... đó không chắc chắn đã phải là sự thật.
Có 1 chàng trai trẻ, anh ta là người con trai trẻ tuổi nhất trong dòng họ Beoulve... truyền thống hiệp sĩ.
Không có 1 ghi chép nào về chàng trai này và vai trò của anh trong lịch sử, nhưng...
Theo cuốn sách " Bản tường thuật lại của nhà Duray " phát hành năm ngoái ( đã bị giấu kín bởi Nhà Thờ trong bao năm qua ), người đàn ông vô danh đó là " Anh Hùng Thật Sự "...
Nhà Thờ tuyên bố anh ta là 1 người ăn nói vu khống và là 1 kẻ vô chính quyền - nguồn gốc của mọi tội lỗi...
Nhưng đó có phải là " Sự Thật " ?
Bạn sẽ tham gia vào 1 chuyến thám hiểm đi tìm kiếm " Sự Thật " chứ ?
************************************************
Cái tên Delita xuất hiện lần đầu tiên 1 năm trước khi Lion War nổ ra. Rất nhiều chiến binh trở về từ cuộc chiến (cuộc chiến 50 năm), không có việc làm, nghèo khó, thậm chí đã giảm bớt sự tin tưởng vào hoàng cung. Rất nhiều trong số đó đã trở thành trộm cắp, phản kháng lại hoàng tộc.
Vào cái thời gian đó thì cướp bóc và chém giết là chuyện bình thường ở Ivalice. Rất nhiều anh hùng và pháp sư đã xuất hiện từ đây, và thành phố Gariland cũng không phả là 1 ngoại lệ.
Chapter 1 : The Meager
( chương 1 : Ảm Đạm )
...Tại Trường Huấn Luyện Quân Sự, Phòng Giảng Dạy...
thực tập viên : Tôi nghe nói lại có thêm 1 chuyến hàng đến thành Igros bị tấn công.
thực tập viên : chắc chắn là bọn Death Corps gây ra... ( Hội Tử Thần )
Ramza : Điều gì đó đang xảy ra... cậu biết gì không , Delita ?
Delita : Không... nhưng tớ có thể đoán.
Ramza : Ý cậu là gì ?
Delita : Hoàng Tử Larg đang đến thị trấn.
Ramza : Hoàng Tử Larg ? tại sao ?
Delita : Không chỉ Larg, mà cả Marquis Elmdor từ thành Limberry cũng đến.
Ramza : Đó là tin nóng ! Đây chẳng phải 1 cuộc viếng thăm bình thường, đúng không ?
Delita : Có những vùng nguy hiểm trên đất nước Ivalice này. Quân đội Hokuten luôn tình trạng ngập tràn nhiệm vụ, nhưng luôn khốn khổ vì thiếu nhân lực.
Ramza : Cho nên họ cần chúng ta những thực tập viên.
“ Tất cả, đứng vào hàng ! “
Hiệp sĩ Hokuten : Các bạn có 1 nhiệm vụ ! như các bạn đã biết, lũ côn đồ đang gia tăng ngày càng nhanh tại Gallionne. Bọn phản bội Death Corps căm ghét hoàng tộc, chúng ta không thể chỉ đứng nhìn chúng. Chúng ta sẽ bắt đầu trả đũa lũ phản bội đó, theo mệnh lệnh của Thủ Lĩnh. Quân đội của ngài Larg đã đóng quân tại thành Igros, và tất cả sẽ tập kết ở đó. Nhiệm vụ của các bạn là yểm trợ 2 bên sườn quân, cụ thể, các bạn sẽ tiến tới Igros và hỗ trợ thủ thành.
[1 nữ hiệp sĩ chạy vào mật báo…]
Hiệp sĩ Hokuten : Các thực tập viên ! sẵn sàng vũ khí ! 1 lũ cướp khủng bố đang âm mưu đột nhập vào thị trấn. Chúng ta sẽ chuẩn bị đẩy lui chúng đi khỏi đây ! Đi theo tôi ! Đây là bước khởi đầu của chiến dịch ! Tất cả chuẩn bị ngay lập tức !
[ Chuyển cảnh : Ngoài thị trấn Gallionne ]
Tên cướp : Cái gì thế này ? chỉ là 1 lũ trẻ con, thật may quá ! Được, tất cả những gì bọn ta phải làm chỉ là giết sạch lũ nhóc này, sau đó là có thể chuồn êm rồi ! Bọn mày đừng lo ! Bọn tao sẽ giết tất cả lũ chúng mày !
Delita : Ramza, coi chừng đấy ! Đừng vội lao vào chúng !
Ramza : Đừng coi thường tớ, Delita ! Tớ cũng là 1 người mang họ Beoulve đấy !
[ Ngoài lề : chiến thuật, không nên vội đơn lẻ lao đầu vào quân địch, dù địch yếu nhưng cả đàn kiến có thể giết chết 1 con voi, để ý toàn quân luôn phải có sự liên kết, đề phòng bị chia rẽ và bao vây ^^ ]
Tên cướp : Beoulve ? Gia đình BEOULVE ? Vậy thì, lũ chúng mày nhất định là những thực tập viên trong lớp huấn luyện quân sự. Lũ quý tộc con vắt mũi chưa sạch !!
Ramza : Câm mồm ! Đầu hàng ngay hoặc chết không tên tuổi !!
Tên cướp : 1 lũ nhóc như chúng mày thì có thể làm gì ? 1 lũ hư hỏng ăn chơi như chúng mày chẳng bao giờ hạ gục nổi bọn tao !!
[ Sau vài nhát chém …. ]
Ramza : Tại sao cứ phạm phải những hành vi sai lầm như trộm cướp ? các ngươi lẽ ra đã không phải chết như thế này, nếu sống 1 cuộc sống thật thà, chất phác…
[ Chuyển cảnh : tại Dinh Thự Beoulve ]
Đã đạt tới cảnh giới cuối cùng của Thiên Kiếm ( Heaven Knight ), dũng sĩ Balbanes phải đối mặt với những ngày cuối cùng của cuộc đời mình…
Sự kết thúc của Ngũ Thập Niên Trường Kỳ Đại Chiến ( 50 Years War :p )
[ Chuyển cảnh : Dinh Thự Beoulve, phòng ngủ của Balbanes Beoulve ]
Balbanes : Trận chiến… thế nào rồi ?
Zalbag : Qua những cuộc công kích chớp nhoáng vừa rồi, chúng ta đã lấy lại được thành Limberry. Đó chỉ là vấn đề về thời gian trước khi chúng ta buộc quân đội của Ordalia phải rút khỏi thành Zeltennia. Xin cha đừng lo !
Dycedarg : Mật sứ mà chúng ta gửi tới Bá Tước Lenario đã trở về. Bá Tước Lenario đồng ý với kế hoạch của cha.
Balbanes : Tốt… vậy thì, cuối cùng… cuộc chiến dai dẳng này… cũng đi tới 1 kết thúc…
Alma : Cha à…
Balbanes : Đừng khóc… con gái của ta…
Zalbag : Ramza đâu rồi ? Đúng vào lúc chúng ta cần nó nhất !
Balbanes : Dycedarg, Zalbag… những đứa con trai yêu quí của ta…Quan tâm đến Ramza, tuy nó chỉ là em cùng cha khác mẹ với các con, nhưng dù sao nó vẫn là giọt máu của ta.
Ramza : Cha !!
Dycedarg : Nói nhỏ thôi.
Balbanes : Ta rất mừng con đã tới… Để ta… nhìn mặt con nào…
Ramza : Cha à…
Balbanes : Lâu quá rồi phải không… Con đã là 1 chàng trai trưởng thành… Con đã tham gia lớp huấn luyện quân sự… từ mùa xuân, phải không ?
Ramza : …
Balbanes : Nghe này, Ramza… Dòng dõi Beoulve đã phục vụ Hoàng Tộc từ ngay phút đầu. Chiến hồn luôn ở trong mỗi chúng ta. Đừng bao giờ làm ô danh tên tuổi của con... Đừng bao giờ nhân nhượng với tội ác… Hãy sống thật với trái tim con theo cách của 1 chiến binh… cách mà dòng họ Beoulve vẫn làm…
Ramza : Con hiểu rồi, thưa cha…
Balbanes : Delita là 1 chàng trai tốt đấy. Thằng nhóc đó sẽ hỗ trợ con tốt… Ta đã đề nghị lão hiệu trưởng cho nó tham gia lớp huấn luyện quân sự, điều đó đã làm cho lão hiệu trưởng sốc 1 chút. Nó sẽ hỗ trợ con tốt… Đối xử tốt với nó…
Ramza : Vâ, vâng… thưa cha…
Balbanes : Quan tâm chu đáo đến Alma… Hãy trở thành 1 hiệp sĩ chân chính nhé… Ramza.
…
[ Màn đêm buông xuống, những tia nắng cuối cùng yếu ớt tắt dần qua khe cửa, như 1 lời chào cuối cùng nuối tiếc 1 vị anh hùng chân chính đã vĩnh viễn ra đi khỏi trần thế… Nhưng cái chết của ngài Balbanes chẳng bình thường như vậy… Bí mật ra sao, hé lộ thế nào thì… để chương 4 các bạn sẽ rõ hé :p ]
[ Chuyển cảnh : Sáng hôm sau, tại cánh đồng Mandalia phía tây Gariland ]
Tên cướp : Vẫn còn thở. Chúng ta làm gì nó bây giờ ?
Tên cướp : Đừng ngu như vậy. Chúng ta chỉ cần tóm thằng Marquis.
Tên cướp : Đúng ! Này, đừng oán trách bọn tao. Oán trách số phận ấy.
Tên cướp : Cái…? Khốn kiếp ! Quân đội Hokuten !
Delita : Death Corps ? Bọn chúng đang tấn công ai đó ?
Ramza : [ trong game bạn được quyền chọn 1 trong 2 câu nói của Ramza, tương ứng là nhiệm vụ của trận đấu ]
1. Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt hội Death Corps. Tóm chúng !
Delita : Cậu điên rồi sao Ramza ? Bỏ mặc anh ta trong nguy hiểm à ?
Ramza : Đó có phải là cách mà cậu chiến đấu ?
Delita : … Tớ sẽ cứu anh ta.
2. Cứu mạng anh ta là trên hết.
Ramza : Đừng làm nhục tinh thần võ sĩ đạo ! Việc đầu tiên là cứu anh ta !
[ Lưu ý chút xíu là khi chọn dòng 2, thì người bạn muốn bảo vệ trong trận này – Algus mà chết là bạn Gameover !! ]
Algus : Cứu binh à ? Con cảm ơn chúa !
[ Sau khi nhóm Ramza chia quân 2 cánh bịt 2 đầu nhốt lũ cướp vào ngách đá xử lý từng thằng một… ]
Ramza : Cậu ổn chứ ?
Algus : Đủ sống… nhưng ngài Marquis thì…
Ramza : Marquis ? Cậu muốn nói đến ngài Marquis Elmdor ?
Algus : Đúng. Chú mày là ai ?
Ramza : Chúng tôi là những thực tập viên trong lớp huấn luyện quân sự. Tôi nghĩ chúng tôi có thể giúp đỡ. Hãy kể rõ hơn đi.
Algus : Tôi là Algus… trực thuộc đội vệ binh thành Limberry… ( Limberry Aegis Knights )
Delita : là 1 hiệp sĩ ư…?
Algus : …Ý tôi là, 1 thực tập viên… giống như tất cả các bạn.
Ramza : Tớ là Ramza Beoulve. Còn đây là Delita, 1 người bạn tốt.
Delita : < gật đầu >
Algus : < giật mình > Beoulve…? …đến từ quân đội Hokuten ? Tuyệt vời ! Tôi thật may mắn làm sao !
Ramza : < ngạc xờ nhiên > ???
Algus : < 2 tay nắm lấy tay Ramza > Tôi van xin cậu, xin hãy cứu ngài Marquis !
Delita : Mày đang nói cái gì vậy ? { tác giả : giggle }
Algus : Ngài Marquis vẫn còn sống ! Chúng mới chỉ bắt cóc ông ấy đi thôi ! Nhưng ông ấy sẽ bị giết mất, nếu chúng ta không hành động thật nhanh ! Tôi không biết mình có thể làm gì nếu…
Algus : < lại nắm lấy tay Ramza > Cho nên, đi ! Giúp tôi nhé ! xin cậu !!
Delita : Thư giãn nào. Chúng tôi không chắc ông ấy sẽ có thể bị giết hay không. Chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó khiến bọn Death Corp bắt ông ta. Chúng có lẽ muốn yêu cầu gì đó.
Ramza : Bên cạnh đó, chúng tôi chẳng thể làm được gì cả. Ngài Marquis đã bị bắt cóc, và tớ chắc rằng mọi người ở thành Igros đang đề cao cảnh giác.
Algus : Trước hết, chúng ta cần phải đến thành Igros và báo cáo sự việc. Được rồi, cứ thế đi.
[ Chuyển cảnh : 1 ngày sau, tại phòng ăn thành Igros]
từ đoạn này trở đi tớ viết khác 1 chút cho dễ đọc (^_^)
Tại phòng ăn thành Igros...
Dycedarg : … Anh nghe tin là em vừa lần đầu tiên hạ gục 1 đội quân. Anh tự hào vì được làm anh của em. 1 Vị lãnh đạo cao cấp đánh giá rất cao tài năng của em. Em thực sự xứng đáng là con cháu dòng tộc Beoulves.
Ramza :… cảm ơn anh.
Dycedarg : em không vui sao ?
Ramza : ồ, có chứ, em rất vui. Cảm ơn anh vì những lời lẽ đẹp đẽ.
… Có lẽ anh đã nghe tin chuyến xe chở ngài Elmdor đã bị tấn công và kẻ địch đã bắt cóc ông ấy. Anh có yêu cầu chúng em làm gì không ?
Dycedarg : Anh đã yêu cầu Zalbag gửi 1 đội tìm kiếm đi rồi. Chúng có lẽ sẽ đòi hỏi điều gì đó… nếu ông ấy vẫn còn sống.
Vụt đứng dậy khỏi ghế ngồi, Algus cúi mình hướng về phía Dycedarg nói :
Algus : Thưa Ngài ! xin hãy cấp cho tôi 100 lính !
Dycedarg : …
Algus : Tôi van xin ngài. Xin hãy cho tôi được trả thù những kẻ đã sát hại các đồng đội của tôi !
Dycedarg : Tôi đã nói là sẽ để tâm đến vụ này. Cậu không nghe sao ? Gallione không phải là đất của cậu, để chúng tôi lo vụ này.
Algus : Nh…ưng !
Dycedarg : Nghĩ đến cấp bậc của cậu đi, Algus ! Cậu quên rằng cậu chỉ là 1 thằng lính quèn chẳng hề có tước hiệu hiệp sĩ sao ?
Algus : urrrgh…
Ấm ức nhưng cũng chẳng thể nói gì được, Algus đành ngồi xuống.
Dycedarg quay sang Ramza, nói :
Dycedarg : Anh muốn em ở lại giúp bảo vệ thành Igros. Việc này không quá khó. “ Nguy Hiểm “ có lẽ sẽ chẳng đến được đây đâu.
Ngoài cổng thành Igros…
Algus : …Gia đình tôi cũng đã từng 1 thời tôn quý như nhà Beoulves. Ông của tôi đã bị bắt làm tù binh trong cuộc chiến 50 năm… ông ấy đã bán đứng bạn bè để đổi lấy tự do. Nhưng, khi ông ấy rời khỏi thành thì bị đâm từ phía sau bởi 1 tên lính quèn giống như tôi bây giờ. 1 người bạn của ông tôi đã chạy thoát được và loan truyền câu chuyện này ra. Tất nhiên cha tôi không tin nó, nhưng mọi người thì có, và họ đã xa lánh cha tôi…
Ném 1 hòn đá xuống nước… Algus nói tiếp :
Algus : Cấp bậc… Dycedarg có lẽ chẳng bao giờ thèm gặp 1 người như tôi…
Tiếng gọi của 1 cô gái trẻ : Delita !
Delita : Teta !
Ramza : Alma, Zalbag !
Có 3 người từ xa đi tới, 1 cô gái vẫy tay và hớn hở chạy về phía Ramza nói :
Alma : Anh Ramza, anh đã về rồi.
Ramza : Lâu không gặp rồi, anh trai.
Zalbag : Anh nghe nói chú đã hạ gục 1 toán cướp ở Gariland, xứng đáng con cháu nhà Beoulves lắm. Anh chắc chắn rằng cha sẽ rất hài lòng về em đấy.
Ramza : ….Cảm ơn anh.
Zalbag : Hê… vẫn chẳng thay đổi chút nào. Em chẳng thích chuyện chém giết, eh ? à Delita, cậu khá lắm. Tôi cũng đã nghe về chiến tích của cậu. Hãy xem Teta hạnh phúc thế nào này.
Teta : Delita, em rất vui vì anh vẫn ổn.
Delita : Và em cũng thế chứ. Chuyện học hành thế nào rồi ?
Teta : Tốt ạ. Mọi người tỏ ra rất thân thiện với em…
Zalbag : Anh thích nói chuyện lâu hơn với các em, nhưng bây giờ anh phải đi hạ mấy tên cướp. Thứ lỗi cho anh nha.
Ramza : Em cầu nguyện cho chiến thắng của anh.
Quay lưng đi, Zalbag xua tay như còn muốn nói lo lắng cho chiến thắng của anh ta là thừa. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, anh nghiêng mặt lại nói :
Zalbag : … Bọn Death Corp đã đưa ra 1 yêu cầu.
Algus : Cái gì !?
Zalbag : … Tôi không thể hiểu nổi. Death Corp đúng là muốn đòi tiền chuộc để có thể trở thành 1 nhóm vô chính phủ, nhưng thường chúng chỉ cướp bóc và tấn công lớp quý tộc. Thật khó mà tin được rằng chúng bắt cóc ngài Marquis chỉ để đòi tiền.
Algus : Nực cười ! Đó lí do chứng minh chúng chỉ là những thằng đểu không hơn, Tôi đã nói rồi !
Chau mày, ánh mắt sắc lạnh của Zalbag khẽ liếc tới Algus… Làm cho gã này lập tức nín bặt, không dám nói tiếp.
Zalbag : Mật thám chúng ta gửi đi vẫn chưa trở về. Có lẽ anh ta đã gặp rắc rối rồi. Nhưng 1 số nhà quý tộc cho rằng chẳng cần truy tìm tung tích anh ta nữa.
Ramza : Lần cuối cùng anh nghe thấy anh ta ở đâu ?
Zalbag : 1 thành phố buôn bán mang tên Dorter, nằm về phía đông của Gallione… …Ngồi giữ 1 toà thành là 1 công việc nhàm chán, em không nghĩ thế sao ?
Zalbag nói rồi bỏ đi, anh quá hiểu thằng em ham giúp người của mình sẽ chẳng chịu ngồi yên 1 chỗ giữ thành…
Delita : Teta, anh xin lỗi. Bọn anh phải đi rồi.
Khẽ lắc đầu nhẹ nhàng và dễ thương, nhưng trong ánh mắt Teta có thoáng hiện 1 chút buồn…
Teta : Đừng lo cho em. Chỉ cần quan tâm tới bản thân anh thôi.
Delita : Đừng lo. Anh sẽ quay trở về an toàn… Cho nên, hãy làm 1 cô bé ngoan nhé.
Delita ôm chặt Teta trong lòng, 2 anh em thân thiết xa nhau lâu ngày mà khi gặp lại chỉ có thể nói với nhau vài câu…
Delita : Được rồi, đi thôi, Algus.
Alma : Những gì Teta nói không phải sự thật. Chính xác là……
Ramza : Có chuyện gì không ổn với Teta ?
Alma : Bạn ấy bị trêu chọc ở trường vì bạn ấy là con nhà nghèo.
Ramza :……
Alma : Xin lỗi… Em không nên làm anh lo lắng như thế. Teta sẽ ổn thôi. Em sẽ ở bên bạn ấy. Tin em đi.
Ramza : Anh chẳng lo lắng đâu. Nhưng em đừng cường điệu hoá lên nhé.
Alma : Anh là 1 người luôn lo lắng quá mức cho mong ước của người khác. Hãy cứ là chính mình và đứng bị đè nặng bởi cái tên.
Ramza : Em nói giống hệt mẹ. Ha, ha, ha, ha, ha.
Alma : Ramza…..
Ramza đi xa rồi, Alma vẫn còn đứng đó khẽ gọi tên anh… Thực sự chỉ có Ramza là người quan tâm đến Alma nhất.
3 ngày sau, tại khu rừng Sweegy Woods, trên đường đến Dorter… Đây là 1 khu rừng nguyên thuỷ được bao bọc 2 bên là 2 dãy núi cao hùng vĩ, là nơi mà loài mèo thần Moogles đã bị tuyệt chủng đã từng sinh sống, đây là con đường độc đạo nối liền giữa Gariland và Dorter, muốn từ Gariland đến được Dorter bắt buộc phải qua khu rừng đầy quái thú này… ( thông tin lấy từ trong game FFT, chính xác 100 % )
Algus : Thật đen đủi. Chạm trán quái vật ở 1 nơi như thế này.
Delita : Đừng cằn nhằn, Algus. Thế này còn tốt hơn là ngồi giữ 1 toà thành.
Algus : Đây là chuyện liên quan đến sống chết. Sao anh có thể nói như vậy ?
Ramza : Đủ rồi ! Bọn chúng đến đấy !!
Sau khi nhóm Ramza tiêu diệt gọn lũ quái thú…
Ramza : Chỉ cần vượt qua khu rừng này, là chúng ta đã đến được Dorter.
Buổi chiều hôm sau, tại Dorter, khu nhà ổ chuột…
1 Kiếm Sĩ : ….. Tôi đã nói là tôi không biết mà !
1 Hiệp Sĩ : Đừng nói dối tôi ! Tôi biết những gì cậu đã làm ! Gustav ở đâu ? Ở đâu !?
gã kiếm sĩ càng tỏ ra lúng túng, mặt cúi xuống …
Kiếm Sĩ : Tôi….. Tôi không biết…..
Hiệp Sĩ : Công tước ở đâu ? ( Marquis = Công Tước ) Chúng mày giam giữ ông ấy ở đâu ? Nói !!
Gã Hiệp Sĩ điên tiết, tay túm cổ áo gã kia ném hắn ngã lăn ra xa… Khi tên đó vừa kịp ngước mặt lên thì mũi kiếm của gã Hiệp Sĩ đã chỉ ngay yết hầu…
Hiệp Sĩ : Đây là cơ hội cuối cùng cho mày….. Ông ấy ở đâu ?
Kiếm Sĩ : S….sa mạc…..
Hiệp Sĩ : Ta biết rồi… Tại căn cứ “ Rat Cellar “…
Ramza : Chờ đã !!
Hiệp Sĩ : Khốn kiếp, bọn Hokuten.
Nói rồi gã Hiệp Sĩ quay lưng bỏ đi thật nhanh…
Algus : Xem ra chuyến đi của chúng ta thu được chút kết quả rồi.
Delita : Tôi đã thấy anh ta ở đâu đó rồi…
Ramza : Cậu biết anh ta sao, Delita ?
Delita : Tớ đã thấy anh ta tại Igros vào cuối cuộc Đại Chiến 50 Năm…
Gã kiếm sĩ khi nãy vội đứng lên, cùng lúc đó là 1 toán người trông giống như cùng phe với hắn bủa vây nhóm Ramza, trái phải đều thấy kiếm sĩ và pháp sư, thậm chí trên mái nhà còn thấy bóng cung thủ mai phục…
Ramza : Tớ chắc là chúng ta phải xông trận thôi. Eaaagggghh !!
Delita : À tớ nhớ ra rồi ! Tên anh ta là Wiegraf. Thủ lĩnh của 1 lực lượng lính tình ngưyện, 1 quân đoàn gồm toàn Death Knights.
Algus : Cái gì ? …. Ý cậu anh ta là….?
Delita : Đúng vậy… Quân đoàn trưởng quân đoàn tử thần Death Corps.
Sau khi đánh bại toàn bộ quân địch, nhóm Ramza bắt sống tên cầm đầu lôi vào 1 ngôi nhà tra hỏi :
Algus : Bọn mày chắc chắn thuộc quân đoàn Death Corps. Công tước đang ở đâu ? Ông ấy đang bị giam ở đâu ? Nói mau !!
Algus : Ông chủ của chúng mày, Wiegraf vừa ở đây. Ông ta đã đi đâu rồi !?
…im lặng…
Algus : T, thằng khốn ! Nói gì đi chứ !!
…vẫn im lặng…
Nóng mũi Algus tung chân sút thẳng vào mặt tên này, tuy hắn đã bị trói ngược tay ra sau lưng và đang phải quỳ dưới đất nhưng Algus vẫn chẳng nhẹ tay, còn túm tóc hắn lên giơ nắm đấm đe doạ…
Ramza : Dừng lại ! Algus !
Algus : Khốn kiếp.
Algus đành buông tên kia ra, hạ giọng…
Algus : …Nghe cho rõ này. Chẳng bao lâu nữa, quân đội Hokuten sẽ bắt đầu tán sát chúng mày. Thế là phải rồi, mỗi đứa chúng mày sẽ được đưa thẳng xuống địa ngục. Đó là kết cục xứng đáng với 1 tên cướp, huh ? Nhưng, mày còn may mắn lắm. Mày nói cho bọn tao biết nơi Wiegraf đang đi tới, và tao sẽ để cho mày sống, OK ?
Tên tù binh : Tôi chẳng biết cái quái gì.
Câu nói chẳng phải quát tháo nhưng đối với Algus nó như 1 nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang nóng hừng hực của anh ta, điên tiết không thể kiềm chế được nữa, Algus lại tung chân sút 1 cú thật mạnh vào mặt tên tù binh, cú sút quá mạnh khiến tên kia ngã ngửa người ra phía sau… Algus gằn giọng :
Algus : Coi chừng giọng điệu của mầy đấy ! Không bao giờ được phép nói với 1 quý tộc như vậy !
Tên tù binh : Chúng tôi… không phải ăn cướp.
Algus : Mày vừa nói cái gì !?
Tên tù binh : Quý tộc chẳng bao giờ thay đổi. Các vị nghĩ chúng tôi không phải là con người. Chúng tôi liều mạng trên Chiến Trường vì thành phố này….. Nhưng sau đó thì các vị đã coi rẻ chúng tôi. Chúng tôi có gì không bằng ? Sinh ra thấp hèn ư ? Hay là cấp bậc ? Địa vị là cái quái gì ?
Algus : Chúng mày bắt cóc nguời để đòi tiền chuộc ! Cho nên đừng có mà tỏ ra vĩ đại nữa !!
Tên tù binh :…Bắt cóc Công tước không phải là kế hoạch của ông Wiegraf.
Algus : !?
Tên tù binh : Chúng tôi không bao giờ bắt cóc VIP…. để đòi tiền chuộc….
Ramza : Vậy, ai ? Ai đã bắt cóc ngài Elmdor ?
Tên tù binh :……
Algus : Nói ! Nếu không phải chúng mày, vậy thì còn ai có thể làm chuyện này ?
Tên tù binh :….Gustav.
Algus : Gustav ? Nó là thằng quái nào ?
Nãy giờ đứng khoanh tay dựa vào tường ( rất cool ! ), lúc này Delita đột nhiên lên tiếng :
Delita : Gustav Margueriff… 1 đội truởng trực thuộc quân đoàn Death Corps.
Algus : Thế thì VẪN là chúng mày !
Tên tù binh : Không. Chúng tôi chiến đấu để đánh bại các vị. Chúng tôi tự hào vì mình chiến đấu công bằng… Chúng tôi khác với Gustav !
Cú sút thứ 3… cú sút lần này của Algus tuyệt đối không nhẹ hơn cú sút thứ 2… Tên tù binh nằm bẹp xuống sàn nhà…
Algus : Tự hào ? Lũ Khốn !!
Ramza : Đủ rồi đấy, Algus !
Cánh tay gạt ngang ra, Ramza đã chẳng thể chịu được nữa. Quay mặt lại nhìn Ramza, Algus cũng có đôi phần dè dặt, chẳng dám đánh tiếp, giọng hạ xuống :
Algus : Được rồi, vậy Gustav đang ở đâu ?
Tên tù binh : ….Căn cứ Hầm Chuột Cát “ Sand Rat Cellar “.
Algus : Những con ch-u-u-ộ-ôt cát ?
Delita : Algus có lẽ không thể biết họ ở đâu vì anh ta không phải người ở đây. ‘ Những con chuột cát ‘ chỉ có thể là ám chỉ sa mạc Zeklaus nằm về phía bắc của Dorter.
Algus : !?
Ramza : Có ngôi làng nào ở giữa Dorter và sa mạc Zeklaus không ?
Delita : Không hề. Nhưng có 1 nơi mà dân sống trên sa mạc thường tụ họp…
Ramza : …..Gustav và ngài Công Tước có lẽ đang ở đó.
Delita : Ừ, có thể.
Algus : Vậy nghĩa là sao ??
Ramza : ‘ Cellar ‘ có nghĩa là 1 cái ổ chuột.
Algus : !?
Sáng hôm sau, trên sa mạc Zeklaus – “ Sa Mạc Tử Thần “, nơi đây mặc dù ban ngày có thể lên đến 50 °C nhưng đến đêm thì nó có thể xuống dưới 0 °C…
Khi nhóm Ramza đột nhập được vào khu hầm “ Chuột Cát “…
1 Hiệp Sĩ thuộc Death Corp : này, cậu nghe tin chưa ? Quân đội Hokuten đang di chuyển đấy.
1 Cung Thủ : Tớ nghe rồi. Chuyện gì sắp đến với chúng ta đây ?
Hiệp Sĩ : Quên quân đoàn Death Corps đi và bỏ chạy trước khi chúng ta bị giết.
1 Viên Lính : Chúng ta cũng vẫn sẽ chết cho dù là đi theo Wiegraf.
Hiệp Sĩ : Chính xác. Nếu chúng ta có được khoản tiền chuộc cho vụ Công Tước đúng như kế hoạch của Gustav, chúng ta có thể thoát khỏi cảnh nghèo khổ này.
1 Lính Gác : Ôi, Chúa ơi !! Quân đội Hokuten !!
Ramza : Hãy hạ hết đám lính gác, trước khi có ai đó phát hiện ra chúng ta !!
Sau 1 lúc lâu nhóm Ramza mới dành được chiến thắng…
Ramza : Chà, tốn nhiều thời gian hơn mình nghĩ… Từ giờ phải cẩn thận hơn.
Sâu bên trong căn cứ ‘ Sand Rat Cellar ‘…
Wiegraf : Gustav, sao mày không đầu hàng đi ?
Gustav : Cuộc cách mạng của ông sẽ không thể nào thành công !! Những gì chúng ta cần là thức ăn và 1 nơi để ngủ, không hơn ! Và chúng ta cần nó ngay bây giờ !!
Wiegraf : Mày chỉ nhìn thấy chuyện trước mắt. Mày cần phải sửa lại kiến thức căn bản !
Gustav : Và ông nghĩ ông sẽ làm chuyện đó ? Tôi không nghĩ vậy đâu, Wiegraf. Không thể nào !
Wiegraf : Đó là tất cả những gì mày muốn nói ? Gustav, vĩnh biệt.
Chỉ thấy 2 con người đó kiếm rút khỏi vỏ, chỉ chờ có cơ hội là săn sàng kết liễu đối phương… Họ không còn là thủ lĩnh và thuộc hạ, càng không còn là đồng minh, nghịch cảnh đưa 2 con người vốn cùng xuất thân nghèo khổ phải tương tàn…
Gustav lao tới ra đòn trước, 1 kiếm mạnh, nhanh đến từ nỗi bi thống, khốn cùng của anh chém thẳng vào Wiegraf… Kiếm nhanh nhưng Wiegraf còn nhanh hơn, anh ta nhanh nhẹn né người qua trái… sau đó đâm 1 kiếm chí mạng xuyên lồng ngực Gustav…
Gustav : Ugh….u….
Ramza : Wiegraf !!
Algus : Công Tước !!
Trong phòng la liệt xác chết nhưng nổi bật lên 1 mái tóc bạch kim óng ánh… người nằm đó chính là Công Tước Mesdoram Elmdor - người có biệt danh con quỷ bạc “ Silver Ogre “ , là người bị bắt cóc mà nhóm Ramza đi tìm mấy ngày nay…
Wiegraf : Đứng yên !
Algus : Mày là thằng khốn !!!
Delita : Thôi đi, Algus.
Wiegraf : Ngài Công Tước vẫn ổn. Hãy đưa ông ấy về Igros.
Ramza : Cái gì ?
Wiegraf : Bắt cóc không phải mục tiêu của bọn ta. Bọn ta không bao giờ chịu cúi mình truớc những việc như thế. Các ngươi có thể mang ngài Công Tước đi, chỉ cần các người để cho ta đi… thế nào ?
Algus : Đừng đùa với bọn tao ! Mày chẳng thể thắng được bọn tao !
Delita : Thôi đi, Algus. Anh ta nghiêm túc đấy !
Elmdor : Ugnn..n….
Ramza, Delita và Algus vừa nhìn về phía Elmdor thì Wiegraf đã nhanh chân vụt chạy ra ngoài… lần chạy này so với lần trước còn nhanh hơn. Algus vội đuổi theo thì Delita lao ra chặn lại :
Delita : Để anh ta đi đi, Algus !!
Algus : Tại sao lại cản tôi !?
Delita : Death Corps sẽ tự sụp đổ ! Đừng có liều mạng !
Algus : …Ughh !!
Ramza : Ông ấy vẫn ổn. Yếu ớt, nhưng không có vết thuơng nào nghiêm trọng.
Delita : Quay về Igros thôi…
5 ngày sau nhóm Ramza về tới Igros… tại phòng làm việc của Dycedarg :
Dycedarg : Chuyện gì đã xảy ra ? Sao em lại tới sa mạc Zeklaus ?
Ramza :………
Dycedarg : Giải thích đi….
Delita : Tôi đã dùng vũ lực ép Ramza đi cùng tôi.
Dycedarg : Có đúng thế không, Ramza ? Delita đã dùng vũ lực ép em đi ?
Ramza : ….Không, đó là quyết định của em. Không phải của Delita.
Delita : Ramza đang nói dối. Chính tôi mới là người….
Ramza : Không cần phải bao che cho tớ. Chính tớ đã quyết định kháng lệnh !
Dycedarg : Nếu mọi người cứ hành động vô kỷ luật, làm sao “ Luật Pháp “ có thể tồn tại ? Dòng tộc Beoulves cần phải thể hiện sự quan trọng của việc để ý tới luật pháp như là luật lệ bắt buộc của những Hiệp Sĩ. Có phải em đang cố gắng huỷ hoại cái tên Beoulve ?
Ramza :….Em xin lỗi, anh cả.
Giọng của 1 người đàn ông : Thế đủ rồi đấy, Dycedarg.
1 người đàn ôngdáng vẻ cao quý, ăn mặc sang trọng bước vào, lập tức cả 3 người Ramza, Delita và Algus quỳ xuống. Đây chính là Larg, vua của Gallione.
Thế giới Ivalice trong FFT chia ra làm 3 khu vực chính và các hòn đảo nhỏ, thủ đô đặt tại Lesalia nằm chính giữa 3 khu vực đó, các khu vực đó là : vùng Gallione do Larg làm chủ, có thủ đô là Igros, vùng Zeltennia do Goltana làm chủ với thủ đô cùng tên, cuối cùng là 1 vùng đất nhỏ thuộc sự cai quản của nhà thờ mà trung tâm chính là pháo đài Lionel. Các hòn đảo nhỏ thì có rất nhiều nhưng lớn nhất thì cần kể đến 4 hòn đảo : đảo Thánh Địa Murond, nơi tôn nghiêm nhất của tôn giáo Glabados ( thường gọi là Nhà Thờ - The Church ), đảo Goug nơi tương truyền trước đây có cả 1 nền văn minh công nghệ với những phát minh máy móc hiện đại, nay tuy đã bị thất lạc gần hết nhưng tại thành phố máy móc Goug trên đảo, bạn vẫn có thể tìm mua những dụng cụ hiện đại đặc biệt là súng, và có 2 hòn đảo bí mật bạn phải tìm cách mới đến được là hòn đảo tôn kính bí hiểm nơi có đền thờ Nelveska và hòn đảo có ngọn hải đăng dẫn đường cho thuyền bè trong vùng biển Bugross, hòn đảo này đã phần nào bị phá huỷ trong chiến tranh, nhưng vẫn có 1 nơi trên đảo mà hẳn các bạn rất muốn đến đó chính là hang động bí ẩn Deep Dungeon…
Larg : Cậu ấy đã có công rất lớn trong việc giải cứu ngài Công Tước. Tôi biết những chàng lính trẻ rất háo hức lập công, hồi trước chúng ta cũng vậy mà.
Dycedarg : Đừng làm hư nó. Luôn có 1 ranh giới giữa đúng và sai.
Larg : Ồ, thế ra cậu chính là em trai của Dycedarg…. Miễn lễ. Trông cậu giống y hệt vị Đại Tướng quá cố Balbanes… 1 chàng trai trẻ trông rất hiền lành. Tôi chắc chắn rằng sức trẻ của cậu sẽ chẳng đến từ việc ngồi giữ 1 toà thành….
Dycedarg : Nhiệm vụ đã gần hoàn thành. Anh sẽ cho phép em tham gia. Chúng ta sẽ tấn công nhiều căn cứ của bọn cướp cùng 1 lúc. Em chọn 1 trong số đó.
Ramza :…Vâng.
Nhóm Ramza lui ra khỏi phòng, Dycedarg mới nói :
Dycedarg : Tôi xin lỗi.
Larg : Đừng xin lỗi, Dycedarg. Gã Gustav chẳng xứng làm 1 chiến binh. Kế hoạch đã không thể thay đổi từ khi Công Tước bị bắt cóc ở Gallione…. Bên cạnh đó, hắn đã giữ tính mạng cho Công Tước. Chúng sẽ phải chấp nhận những yêu cầu của ta. Hành động của thằng em trai cậu đã làm nổi lên 1 cơn sóng cho chúng ta…
Dycedarg : Đức vua chẳng còn nhiều thời gian để sống….. Chúng ta phải nhanh lên…..
Mắt liếc về phía Larg, Dycedarg như còn muốn nói điều gì đó bí ẩn với Larg ẩn chứa trong ánh mắt đầy hàm ý…
Larg : Đúng vậy, tôi trông cậy vào cậu đấy, bạn của tôi ạ….
2 ngày sau, nhóm Ramza tập kích 1 căn cứ của bọn cướp, đây là 1 khu đất nổi trên mặt nước, từng là nơi trú ẩn của những người đánh bắt cá, nhưng giờ đây chúng là chỗ ẩn náu của lũ cướp…
Miluda : Đường dây liên lạc với đại đội chính đã bị cắt đứt hoàn toàn. Cuộc cách mạng thế là hết.
1 Nữ pháp sư : Không đâu ! Không thể hết được !
1 Nữ pháp sư khác : Tôi đồng ý. Nó sẽ còn tiếp tục chừng nào lớp quí tộc chịu xin lỗi chúng ta !
Miluda : Anh của tôi…. Anh ấy đã quá lạc quan.
1 Lính Gác : Quân địch tấn công !!
Algus : Ramza đã giúp mình giải cứu ngài Công Tước. Mình sẽ ở lại giúp đỡ đến cùng !
Sau đó nhóm Ramza hạ gục cả băng cướp…
Ramza : Bỏ kiếm xuống. Đầu hàng đi và chúng ta sẽ tha cho các ngươi.
Miluda : Làm đi, giết chúng tôi đi. Chúng tôi chỉ là lũ thú vật - Giết đi !
Ramza : Các bạn căm thù chúng tôi đến vậy sao…?
Algus : Ramza, giết cô ta đi, làm ngay đi ! Cô ta là kẻ địch của cậu ! 1 kẻ địch của dòng tộc Beoulves ! Hiểu chưa ? Kẻ địch của cậu ! Cô ta là kẻ chiến bại. Người đã đánh mất cuộc sống ! Kẻ chiến bại không thể nào sống sót ! Nếu chúng ta không giết cô ta, cô ta sẽ giết chúng ta ! Chúng ta và cô ấy không thể cùng tồn tại ! Giết cô ta đi, Ramza ! Với chính đôi tay của cậu !!
Delita : Ramza à, tớ chẳng thấy có lí do gì khiến cô ta là kẻ địch của chúng ta…
Algus : Cậu vừa nói gì ? Cậu điên rồi sao, Delita ?
Delita : Cô ấy không phải thú vật….. Cô ấy cũng là con người như chúng ta…
Algus : Có phải cậu đang phản bội chúng tôi !? Cậu, cũng thế sao…..!?
Miluda : Ồ, chúng ta giống nhau sao ? Cũng là những sinh vật hèn mọn. Nhưng cậu là kẻ địch của tôi chừng nào cậu còn thuộc về dòng tộc Beoulves. Đừng có quên điều đó……
Nói rồi Miluda ôm cánh tay thương tích khập khiễng bỏ đi…
Ramza : Delita…., Chúng ta …….?
Delita không trả lời, chỉ quay lại nhìn Ramza rồi khẽ lắc đầu…
Algus : Geez, Các cậu bị sao vậy ?
Cùng lúc đó, tại Igros, thủ đô của Gallione, tại toà thành của dòng tộc Beoulves…
Teta : Buông ra ! Đừng làm thế, buông tôi ra !!
Cảnh tượng hỗn loạn trái ngược với thường ngày diễn ra trước cổng thành nhà Beoulves, dưới đất la liệt xác chết lính Hokuten, cạnh đó là 1 toán người dáng vẻ khả nghi cưỡi chocobo… Bỗng 1 tên trộm ôm theo 1 cô gái cưỡi chocobo lao vụt nhanh ra ngoài cổng thành, Cô gái đó chính là Teta – em gái ruột của Delita. 1 tên trong toán người khả nghi quay lại nói với đồng bọn :
Golagros : Nhanh lên !
Alma : Ouch ! Buông tay tôi ra ! Anh ơi !!
1 tên trộm khác từ trong thành kéo tay Alma chạy ra, nhưng ngay lúc đó 1 bóng người lao nhanh như gió từ trong thành xông ra, xô ngã tên trộm đồng thời đẩy Alma sang 1 bên, lưỡi kiếm vàng óng loé lên loá mắt tên trộm, chỉ 1 nhát kiếm, 1 nhát kiếm đoạt mạng không cho tên trộm 1 cơ hội để rên la, người vừa đến đó chính là Zalbag – người con trai thứ 2 của gia đình Beoulves. 1 con chocobo thấy chủ chết hoảng sợ chạy toán loạn, còn kẻ cầm đầu đám người kia thấy Zalbag xuất hiện thì ngay lập tức tháo chạy…
Golagros : Khốn kiếp… Thế đấy !!
Zalbag : Em ổn chứ, Alma ?
Alma : Em ổn, nhưng Teta thì không.
Zalbag : Ừ, anh biết.
Cùng lúc đó, Dycedarg từ trong thành bước ra, tay ôm vết thương dáng đi chậm chạp mệt nhọc…
Zalbag : Anh !!
Dycedarg : Anh, anh ổn…… Thế còn …Alma….?
Alma : Vâng, em ổn. Thật là 1 vết thương khủng khiếp….
Dycedarg : Anh không bao giờ nghĩ chúng có thể đến đây. Bọn chúng đã bám theo anh.
Zalbag : 5 người đã bị giết, và Teta đã bị bắt đi.
Dycedarg : Đuổi theo chúng…. Mang hết tất cả về đây đừng để sót dù chỉ là 1 hòn đá.
Alma : Xin anh đừng cố gắng nói nữa !
Dycedarg : Death Corps….. Lũ khốn.
Nói rồi Dycedarg kiệt sức ngất đi…
Alma : Anh không sao chứ !?
Zalbag : Này ! Có ai ở đó không !?
…2 ngày sau nhóm Ramza mới trở về tới Igros…
hồi sau sẽ rõ... (^_^) Chúc các bạn năm mới vui vẻ (^_^)
AN_Dragoon
03-12-2006, 21:40
KO AI ĐƯỢC VIẾT VÀO ĐÂY CHO ĐẾN KHI ZANTE VIẾT XONG,AI VI PHẠM SẼ ĐƯỢC TẶNG 90%,CẨN THẬN KẺO LẠI BẢO LÀ KO NÓI TRƯỚC.
Zantetsuken9
13-12-2006, 21:01
Tạm nghỉ 1 thời gian ôn thi học kì, tới đây sẽ làm điên cuồng để bù lại (^_^)
nay cáo lỗi !
kí tên : Zan !
Zantetsuken9
27-12-2006, 20:28
hic bận quá hum nay mới viết thêm được tí, trong thời gian tới sẽ tăng tiến độ lên tối đa...
____________________________________________
Tại phòng ăn thành Igros...
Dycedarg : … Anh nghe tin là em vừa lần đầu tiên hạ gục 1 đội quân. Anh tự hào vì được làm anh của em. 1 Vị lãnh đạo cao cấp đánh giá rất cao tài năng của em. Em thực sự xứng đáng là con cháu dòng tộc Beoulves.
Ramza :… cảm ơn anh.
Dycedarg : em không vui sao ?
Ramza : ồ, có chứ, em rất vui. Cảm ơn anh vì những lời lẽ đẹp đẽ.
… Có lẽ anh đã nghe tin chuyến xe chở ngài Elmdor đã bị tấn công và kẻ địch đã bắt cóc ông ấy. Anh có yêu cầu chúng em làm gì không ?
Dycedarg : Anh đã yêu cầu Zalbag gửi 1 đội tìm kiếm đi rồi. Chúng có lẽ sẽ đòi hỏi điều gì đó… nếu ông ấy vẫn còn sống.
Vụt đứng dậy khỏi ghế ngồi, Algus cúi mình hướng về phía Dycedarg nói :
Algus : Thưa Ngài ! xin hãy cấp cho tôi 100 lính !
Dycedarg : …
Algus : Tôi van xin ngài. Xin hãy cho tôi được trả thù những kẻ đã sát hại các đồng đội của tôi !
Dycedarg : Tôi đã nói là sẽ để tâm đến vụ này. Cậu không nghe sao ? Gallione không phải là đất của cậu, để chúng tôi lo vụ này.
Algus : Nh…ưng !
Dycedarg : Nghĩ đến cấp bậc của cậu đi, Algus ! Cậu quên rằng cậu chỉ là 1 thằng lính quèn chẳng hề có tước hiệu hiệp sĩ sao ?
Algus : urrrgh…
Ấm ức nhưng cũng chẳng thể nói gì được, Algus đành ngồi xuống.
Dycedarg quay sang Ramza, nói :
Dycedarg : Anh muốn em ở lại giúp bảo vệ thành Igros. Việc này không quá khó. “ Nguy Hiểm “ có lẽ sẽ chẳng đến được đây đâu.
Ngoài cổng thành Igros…
Algus : …Gia đình tôi cũng đã từng 1 thời tôn quý như nhà Beoulves. Ông của tôi đã bị bắt làm tù binh trong cuộc chiến 50 năm… ông ấy đã bán đứng bạn bè để đổi lấy tự do. Nhưng, khi ông ấy rời khỏi thành thì bị đâm từ phía sau bởi 1 tên lính quèn giống như tôi bây giờ. 1 người bạn của ông tôi đã chạy thoát được và loan truyền câu chuyện này ra. Tất nhiên cha tôi không tin nó, nhưng mọi người thì có, và họ đã xa lánh cha tôi…
Ném 1 hòn đá xuống nước… Algus nói tiếp :
Algus : Cấp bậc… Dycedarg có lẽ chẳng bao giờ thèm gặp 1 người như tôi…
Tiếng gọi của 1 cô gái trẻ : Delita !
Delita : Teta !
Ramza : Alma, Zalbag !
Có 3 người từ xa đi tới, 1 cô gái vẫy tay và hớn hở chạy về phía Ramza nói :
Alma : Anh Ramza, anh đã về rồi.
Ramza : Lâu không gặp rồi, anh trai.
Zalbag : Anh nghe nói chú đã hạ gục 1 toán cướp ở Gariland, xứng đáng con cháu nhà Beoulves lắm. Anh chắc chắn rằng cha sẽ rất hài lòng về em đấy.
Ramza : ….Cảm ơn anh.
Zalbag : Hê… vẫn chẳng thay đổi chút nào. Em chẳng thích chuyện chém giết, eh ? à Delita, cậu khá lắm. Tôi cũng đã nghe về chiến tích của cậu. Hãy xem Teta hạnh phúc thế nào này.
Teta : Delita, em rất vui vì anh vẫn ổn.
Delita : Và em cũng thế chứ. Chuyện học hành thế nào rồi ?
Teta : Tốt ạ. Mọi người tỏ ra rất thân thiện với em…
Zalbag : Anh thích nói chuyện lâu hơn với các em, nhưng bây giờ anh phải đi hạ mấy tên cướp. Thứ lỗi cho anh nha.
Ramza : Em cầu nguyện cho chiến thắng của anh.
Quay lưng đi, Zalbag xua tay như còn muốn nói lo lắng cho chiến thắng của anh ta là thừa. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, anh nghiêng mặt lại nói :
Zalbag : … Bọn Death Corp đã đưa ra 1 yêu cầu.
Algus : Cái gì !?
Zalbag : … Tôi không thể hiểu nổi. Death Corp đúng là muốn đòi tiền chuộc để có thể trở thành 1 nhóm vô chính phủ, nhưng thường chúng chỉ cướp bóc và tấn công lớp quý tộc. Thật khó mà tin được rằng chúng bắt cóc ngài Marquis chỉ để đòi tiền.
Algus : Nực cười ! Đó lí do chứng minh chúng chỉ là những thằng đểu không hơn, Tôi đã nói rồi !
Chau mày, ánh mắt sắc lạnh của Zalbag khẽ liếc tới Algus… Làm cho gã này lập tức nín bặt, không dám nói tiếp.
Zalbag : Mật thám chúng ta gửi đi vẫn chưa trở về. Có lẽ anh ta đã gặp rắc rối rồi. Nhưng 1 số nhà quý tộc cho rằng chẳng cần truy tìm tung tích anh ta nữa.
Ramza : Lần cuối cùng anh nghe thấy anh ta ở đâu ?
Zalbag : 1 thành phố buôn bán mang tên Dorter, nằm về phía đông của Gallione… …Ngồi giữ 1 toà thành là 1 công việc nhàm chán, em không nghĩ thế sao ?
Zalbag nói rồi bỏ đi, anh quá hiểu thằng em ham giúp người của mình sẽ chẳng chịu ngồi yên 1 chỗ giữ thành…
Delita : Teta, anh xin lỗi. Bọn anh phải đi rồi.
Khẽ lắc đầu nhẹ nhàng và dễ thương, nhưng trong ánh mắt Teta có thoáng hiện 1 chút buồn…
Teta : Đừng lo cho em. Chỉ cần quan tâm tới bản thân anh thôi.
Delita : Đừng lo. Anh sẽ quay trở về an toàn… Cho nên, hãy làm 1 cô bé ngoan nhé.
Delita ôm chặt Teta trong lòng, 2 anh em thân thiết xa nhau lâu ngày mà khi gặp lại chỉ có thể nói với nhau vài câu…
Delita : Được rồi, đi thôi, Algus.
Alma : Những gì Teta nói không phải sự thật. Chính xác là……
Ramza : Có chuyện gì không ổn với Teta ?
Alma : Bạn ấy bị trêu chọc ở trường vì bạn ấy là con nhà nghèo.
Ramza :……
Alma : Xin lỗi… Em không nên làm anh lo lắng như thế. Teta sẽ ổn thôi. Em sẽ ở bên bạn ấy. Tin em đi.
Ramza : Anh chẳng lo lắng đâu. Nhưng em đừng cường điệu hoá lên nhé.
Alma : Anh là 1 người luôn lo lắng quá mức cho mong ước của người khác. Hãy cứ là chính mình và đứng bị đè nặng bởi cái tên.
Ramza : Em nói giống hệt mẹ. Ha, ha, ha, ha, ha.
Alma : Ramza…..
Ramza đi xa rồi, Alma vẫn còn đứng đó khẽ gọi tên anh… Thực sự chỉ có Ramza là người quan tâm đến Alma nhất.
Zantetsuken9
29-12-2006, 11:01
Germonik Scriptures
http://i33.photobucket.com/albums/d76/darknova999/NewGIMPimage.jpg
Đây là cuốn tàng thư của Thánh Ajora, được ghi chép bởi 1 giáo đồ của ông – Germonik. Nhiều người tin rằng nó đã.bị thất lạc. Khi Ramza đọc cuốn sách này, anh đã biết được 1 bí mật động trời…
Zantetsuken9
31-12-2006, 20:28
tớ mới quyết định chơi lại FFT đồng hành với dịch cốt truyện lun (^_^) kupo !
giả tạo, tham vọng cá nhân, những màn kịch, chém giết, sự thật kinh tâm... nhưng cuối cùng rồi FFT cũng có 1 kết cục ( hơi ) có hậu... chà, chơi lại càng thấy cốt truyện hay, game càng hay (^_^)
_________________________________
3 ngày sau, tại khu rừng Sweegy Woods, trên đường đến Dorter… Đây là 1 khu rừng nguyên thuỷ được bao bọc 2 bên là 2 dãy núi cao hùng vĩ, là nơi mà loài mèo thần Moogles đã bị tuyệt chủng đã từng sinh sống, đây là con đường độc đạo nối liền giữa Gariland và Dorter, muốn từ Gariland đến được Dorter bắt buộc phải qua khu rừng đầy quái thú này… ( thông tin lấy từ trong game FFT, chính xác 100 % )
Algus : Thật đen đủi. Chạm trán quái vật ở 1 nơi như thế này.
Delita : Đừng cằn nhằn, Algus. Thế này còn tốt hơn là ngồi giữ 1 toà thành.
Algus : Đây là chuyện liên quan đến sống chết. Sao anh có thể nói như vậy ?
Ramza : Đủ rồi ! Bọn chúng đến đấy !!
Sau khi nhóm Ramza tiêu diệt gọn lũ quái thú…
Ramza : Chỉ cần vượt qua khu rừng này, là chúng ta đã đến được Dorter.
Buổi chiều hôm sau, tại Dorter, khu nhà ổ chuột…
1 Kiếm Sĩ : ….. Tôi đã nói là tôi không biết mà !
1 Hiệp Sĩ : Đừng nói dối tôi ! Tôi biết những gì cậu đã làm ! Gustav ở đâu ? Ở đâu !?
gã kiếm sĩ càng tỏ ra lúng túng, mặt cúi xuống …
Kiếm Sĩ : Tôi….. Tôi không biết…..
Hiệp Sĩ : Công tước ở đâu ? ( Marquis = Công Tước ) Chúng mày giam giữ ông ấy ở đâu ? Nói !!
Gã Hiệp Sĩ điên tiết, tay túm cổ áo gã kia ném hắn ngã lăn ra xa… Khi tên đó vừa kịp ngước mặt lên thì mũi kiếm của gã Hiệp Sĩ đã chỉ ngay yết hầu…
Hiệp Sĩ : Đây là cơ hội cuối cùng cho mày….. Ông ấy ở đâu ?
Kiếm Sĩ : S….sa mạc…..
Hiệp Sĩ : Ta biết rồi… Tại căn cứ “ Rat Cellar “…
Ramza : Chờ đã !!
Hiệp Sĩ : Khốn kiếp, bọn Hokuten.
Nói rồi gã Hiệp Sĩ quay lưng bỏ đi thật nhanh…
Algus : Xem ra chuyến đi của chúng ta thu được chút kết quả rồi.
Delita : Tôi đã thấy anh ta ở đâu đó rồi…
Ramza : Cậu biết anh ta sao, Delita ?
Delita : Tớ đã thấy anh ta tại Igros vào cuối cuộc Đại Chiến 50 Năm…
Gã kiếm sĩ khi nãy vội đứng lên, cùng lúc đó là 1 toán người trông giống như cùng phe với hắn bủa vây nhóm Ramza, trái phải đều thấy kiếm sĩ và pháp sư, thậm chí trên mái nhà còn thấy bóng cung thủ mai phục…
Ramza : Tớ chắc là chúng ta phải xông trận thôi. Eaaagggghh !!
Delita : À tớ nhớ ra rồi ! Tên anh ta là Wiegraf. Thủ lĩnh của 1 lực lượng lính tình ngưyện, 1 quân đoàn gồm toàn Death Knights.
Algus : Cái gì ? …. Ý cậu anh ta là….?
Delita : Đúng vậy… Quân đoàn trưởng quân đoàn tử thần Death Corps.
Sau khi đánh bại toàn bộ quân địch, nhóm Ramza bắt sống tên cầm đầu lôi vào 1 ngôi nhà tra hỏi :
Algus : Bọn mày chắc chắn thuộc quân đoàn Death Corps. Công tước đang ở đâu ? Ông ấy đang bị giam ở đâu ? Nói mau !!
Algus : Ông chủ của chúng mày, Wiegraf vừa ở đây. Ông ta đã đi đâu rồi !?
…im lặng…
Algus : T, thằng khốn ! Nói gì đi chứ !!
…vẫn im lặng…
Nóng mũi Algus tung chân sút thẳng vào mặt tên này, tuy hắn đã bị trói ngược tay ra sau lưng và đang phải quỳ dưới đất nhưng Algus vẫn chẳng nhẹ tay, còn túm tóc hắn lên giơ nắm đấm đe doạ…
Ramza : Dừng lại ! Algus !
Algus : Khốn kiếp.
Algus đành buông tên kia ra, hạ giọng…
Algus : …Nghe cho rõ này. Chẳng bao lâu nữa, quân đội Hokuten sẽ bắt đầu tán sát chúng mày. Thế là phải rồi, mỗi đứa chúng mày sẽ được đưa thẳng xuống địa ngục. Đó là kết cục xứng đáng với 1 tên cướp, huh ? Nhưng, mày còn may mắn lắm. Mày nói cho bọn tao biết nơi Wiegraf đang đi tới, và tao sẽ để cho mày sống, OK ?
Tên tù binh : Tôi chẳng biết cái quái gì.
Câu nói chẳng phải quát tháo nhưng đối với Algus nó như 1 nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang nóng hừng hực của anh ta, điên tiết không thể kiềm chế được nữa, Algus lại tung chân sút 1 cú thật mạnh vào mặt tên tù binh, cú sút quá mạnh khiến tên kia ngã ngửa người ra phía sau… Algus gằn giọng :
Algus : Coi chừng giọng điệu của mầy đấy ! Không bao giờ được phép nói với 1 quý tộc như vậy !
Tên tù binh : Chúng tôi… không phải ăn cướp.
Algus : Mày vừa nói cái gì !?
Tên tù binh : Quý tộc chẳng bao giờ thay đổi. Các vị nghĩ chúng tôi không phải là con người. Chúng tôi liều mạng trên Chiến Trường vì thành phố này….. Nhưng sau đó thì các vị đã coi rẻ chúng tôi. Chúng tôi có gì không bằng ? Sinh ra thấp hèn ư ? Hay là cấp bậc ? Địa vị là cái quái gì ?
Algus : Chúng mày bắt cóc nguời để đòi tiền chuộc ! Cho nên đừng có mà tỏ ra vĩ đại nữa !!
Tên tù binh :…Bắt cóc Công tước không phải là kế hoạch của ông Wiegraf.
Algus : !?
Tên tù binh : Chúng tôi không bao giờ bắt cóc VIP…. để đòi tiền chuộc….
Ramza : Vậy, ai ? Ai đã bắt cóc ngài Elmdor ?
Tên tù binh :……
Algus : Nói ! Nếu không phải chúng mày, vậy thì còn ai có thể làm chuyện này ?
Tên tù binh :….Gustav.
Algus : Gustav ? Nó là thằng quái nào ?
Nãy giờ đứng khoanh tay dựa vào tường ( rất cool ! ), lúc này Delita đột nhiên lên tiếng :
Delita : Gustav Margueriff… 1 đội truởng trực thuộc quân đoàn Death Corps.
Algus : Thế thì VẪN là chúng mày !
Tên tù binh : Không. Chúng tôi chiến đấu để đánh bại các vị. Chúng tôi tự hào vì mình chiến đấu công bằng… Chúng tôi khác với Gustav !
Cú sút thứ 3… cú sút lần này của Algus tuyệt đối không nhẹ hơn cú sút thứ 2… Tên tù binh nằm bẹp xuống sàn nhà…
Algus : Tự hào ? Lũ Khốn !!
Ramza : Đủ rồi đấy, Algus !
Cánh tay gạt ngang ra, Ramza đã chẳng thể chịu được nữa. Quay mặt lại nhìn Ramza, Algus cũng có đôi phần dè dặt, chẳng dám đánh tiếp, giọng hạ xuống :
Algus : Được rồi, vậy Gustav đang ở đâu ?
Tên tù binh : ….Căn cứ Hầm Chuột Cát “ Sand Rat Cellar “.
Algus : Những con ch-u-u-ộ-ôt cát ?
Delita : Algus có lẽ không thể biết họ ở đâu vì anh ta không phải người ở đây. ‘ Những con chuột cát ‘ chỉ có thể là ám chỉ sa mạc Zeklaus nằm về phía bắc của Dorter.
Algus : !?
Ramza : Có ngôi làng nào ở giữa Dorter và sa mạc Zeklaus không ?
Delita : Không hề. Nhưng có 1 nơi mà dân sống trên sa mạc thường tụ họp…
Ramza : …..Gustav và ngài Công Tước có lẽ đang ở đó.
Delita : Ừ, có thể.
Algus : Vậy nghĩa là sao ??
Ramza : ‘ Cellar ‘ có nghĩa là 1 cái ổ chuột.
Algus : !?
Sáng hôm sau, trên sa mạc Zeklaus – “ Sa Mạc Tử Thần “, nơi đây mặc dù ban ngày có thể lên đến 50 °C nhưng đến đêm thì nó có thể xuống dưới 0 °C…
Khi nhóm Ramza đột nhập được vào khu hầm “ Chuột Cát “…
1 Hiệp Sĩ thuộc Death Corp : này, cậu nghe tin chưa ? Quân đội Hokuten đang di chuyển đấy.
1 Cung Thủ : Tớ nghe rồi. Chuyện gì sắp đến với chúng ta đây ?
Hiệp Sĩ : Quên quân đoàn Death Corps đi và bỏ chạy trước khi chúng ta bị giết.
1 Viên Lính : Chúng ta cũng vẫn sẽ chết cho dù là đi theo Wiegraf.
Hiệp Sĩ : Chính xác. Nếu chúng ta có được khoản tiền chuộc cho vụ Công Tước đúng như kế hoạch của Gustav, chúng ta có thể thoát khỏi cảnh nghèo khổ này.
1 Lính Gác : Ôi, Chúa ơi !! Quân đội Hokuten !!
Ramza : Hãy hạ hết đám lính gác, trước khi có ai đó phát hiện ra chúng ta !!
Sau 1 lúc lâu nhóm Ramza mới dành được chiến thắng…
Ramza : Chà, tốn nhiều thời gian hơn mình nghĩ… Từ giờ phải cẩn thận hơn.
Sâu bên trong căn cứ ‘ Sand Rat Cellar ‘…
Wiegraf : Gustav, sao mày không đầu hàng đi ?
Gustav : Cuộc cách mạng của ông sẽ không thể nào thành công !! Những gì chúng ta cần là thức ăn và 1 nơi để ngủ, không hơn ! Và chúng ta cần nó ngay bây giờ !!
Wiegraf : Mày chỉ nhìn thấy chuyện trước mắt. Mày cần phải sửa lại kiến thức căn bản !
Gustav : Và ông nghĩ ông sẽ làm chuyện đó ? Tôi không nghĩ vậy đâu, Wiegraf. Không thể nào !
Wiegraf : Đó là tất cả những gì mày muốn nói ? Gustav, vĩnh biệt.
Chỉ thấy 2 con người đó kiếm rút khỏi vỏ, chỉ chờ có cơ hội là săn sàng kết liễu đối phương… Họ không còn là thủ lĩnh và thuộc hạ, càng không còn là đồng minh, nghịch cảnh đưa 2 con người vốn cùng xuất thân nghèo khổ phải tương tàn…
Gustav lao tới ra đòn trước, 1 kiếm mạnh, nhanh đến từ nỗi bi thống, khốn cùng của anh chém thẳng vào Wiegraf… Kiếm nhanh nhưng Wiegraf còn nhanh hơn, anh ta nhanh nhẹn né người qua trái… sau đó đâm 1 kiếm chí mạng xuyên lồng ngực Gustav…
Gustav : Ugh….u….
Ramza : Wiegraf !!
Algus : Công Tước !!
Trong phòng la liệt xác chết nhưng nổi bật lên 1 mái tóc bạch kim óng ánh… người nằm đó chính là Công Tước Mesdoram Elmdor - người có biệt danh con quỷ bạc “ Silver Ogre “ , là người bị bắt cóc mà nhóm Ramza đi tìm mấy ngày nay…
Wiegraf : Đứng yên !
Algus : Mày là thằng khốn !!!
Delita : Thôi đi, Algus.
Wiegraf : Ngài Công Tước vẫn ổn. Hãy đưa ông ấy về Igros.
Ramza : Cái gì ?
Wiegraf : Bắt cóc không phải mục tiêu của bọn ta. Bọn ta không bao giờ chịu cúi mình truớc những việc như thế. Các ngươi có thể mang ngài Công Tước đi, chỉ cần các người để cho ta đi… thế nào ?
Algus : Đừng đùa với bọn tao ! Mày chẳng thể thắng được bọn tao !
Delita : Thôi đi, Algus. Anh ta nghiêm túc đấy !
Elmdor : Ugnn..n….
Ramza, Delita và Algus vừa nhìn về phía Elmdor thì Wiegraf đã nhanh chân vụt chạy ra ngoài… lần chạy này so với lần trước còn nhanh hơn. Algus vội đuổi theo thì Delita lao ra chặn lại :
Delita : Để anh ta đi đi, Algus !!
Algus : Tại sao lại cản tôi !?
Delita : Death Corps sẽ tự sụp đổ ! Đừng có liều mạng !
Algus : …Ughh !!
Ramza : Ông ấy vẫn ổn. Yếu ớt, nhưng không có vết thuơng nào nghiêm trọng.
Delita : Quay về Igros thôi…
5 ngày sau nhóm Ramza về tới Igros… tại phòng làm việc của Dycedarg :
Dycedarg : Chuyện gì đã xảy ra ? Sao em lại tới sa mạc Zeklaus ?
Ramza :………
Dycedarg : Giải thích đi….
Delita : Tôi đã dùng vũ lực ép Ramza đi cùng tôi.
Dycedarg : Có đúng thế không, Ramza ? Delita đã dùng vũ lực ép em đi ?
Ramza : ….Không, đó là quyết định của em. Không phải của Delita.
Delita : Ramza đang nói dối. Chính tôi mới là người….
Ramza : Không cần phải bao che cho tớ. Chính tớ đã quyết định kháng lệnh !
Dycedarg : Nếu mọi người cứ hành động vô kỷ luật, làm sao “ Luật Pháp “ có thể tồn tại ? Dòng tộc Beoulves cần phải thể hiện sự quan trọng của việc để ý tới luật pháp như là luật lệ bắt buộc của những Hiệp Sĩ. Có phải em đang cố gắng huỷ hoại cái tên Beoulve ?
Ramza :….Em xin lỗi, anh cả.
Giọng của 1 người đàn ông : Thế đủ rồi đấy, Dycedarg.
1 người đàn ôngdáng vẻ cao quý, ăn mặc sang trọng bước vào, lập tức cả 3 người Ramza, Delita và Algus quỳ xuống. Đây chính là Larg, vua của Gallione.
Thế giới Ivalice trong FFT chia ra làm 3 khu vực chính và các hòn đảo nhỏ, thủ đô đặt tại Lesalia nằm chính giữa 3 khu vực đó, các khu vực đó là : vùng Gallione do Larg làm chủ, có thủ đô là Igros, vùng Zeltennia do Goltana làm chủ với thủ đô cùng tên, cuối cùng là 1 vùng đất nhỏ thuộc sự cai quản của nhà thờ mà trung tâm chính là pháo đài Lionel. Các hòn đảo nhỏ thì có rất nhiều nhưng lớn nhất thì cần kể đến 4 hòn đảo : đảo Thánh Địa Murond, nơi tôn nghiêm nhất của tôn giáo Glabados ( thường gọi là Nhà Thờ - The Church ), đảo Goug nơi tương truyền trước đây có cả 1 nền văn minh công nghệ với những phát minh máy móc hiện đại, nay tuy đã bị thất lạc gần hết nhưng tại thành phố máy móc Goug trên đảo, bạn vẫn có thể tìm mua những dụng cụ hiện đại đặc biệt là súng, và có 2 hòn đảo bí mật bạn phải tìm cách mới đến được là hòn đảo tôn kính bí hiểm nơi có đền thờ Nelveska và hòn đảo có ngọn hải đăng dẫn đường cho thuyền bè trong vùng biển Bugross, hòn đảo này đã phần nào bị phá huỷ trong chiến tranh, nhưng vẫn có 1 nơi trên đảo mà hẳn các bạn rất muốn đến đó chính là hang động bí ẩn Deep Dungeon…
Larg : Cậu ấy đã có công rất lớn trong việc giải cứu ngài Công Tước. Tôi biết những chàng lính trẻ rất háo hức lập công, hồi trước chúng ta cũng vậy mà.
Dycedarg : Đừng làm hư nó. Luôn có 1 ranh giới giữa đúng và sai.
Larg : Ồ, thế ra cậu chính là em trai của Dycedarg…. Miễn lễ. Trông cậu giống y hệt vị Đại Tướng quá cố Balbanes… 1 chàng trai trẻ trông rất hiền lành. Tôi chắc chắn rằng sức trẻ của cậu sẽ chẳng đến từ việc ngồi giữ 1 toà thành….
Dycedarg : Nhiệm vụ đã gần hoàn thành. Anh sẽ cho phép em tham gia. Chúng ta sẽ tấn công nhiều căn cứ của bọn cướp cùng 1 lúc. Em chọn 1 trong số đó.
Ramza :…Vâng.
Nhóm Ramza lui ra khỏi phòng, Dycedarg mới nói :
Dycedarg : Tôi xin lỗi.
Larg : Đừng xin lỗi, Dycedarg. Gã Gustav chẳng xứng làm 1 chiến binh. Kế hoạch đã không thể thay đổi từ khi Công Tước bị bắt cóc ở Gallione…. Bên cạnh đó, hắn đã giữ tính mạng cho Công Tước. Chúng sẽ phải chấp nhận những yêu cầu của ta. Hành động của thằng em trai cậu đã làm nổi lên 1 cơn sóng cho chúng ta…
Dycedarg : Đức vua chẳng còn nhiều thời gian để sống….. Chúng ta phải nhanh lên…..
Mắt liếc về phía Larg, Dycedarg như còn muốn nói điều gì đó bí ẩn với Larg ẩn chứa trong ánh mắt đầy hàm ý…
Larg : Đúng vậy, tôi trông cậy vào cậu đấy, bạn của tôi ạ….
2 ngày sau, nhóm Ramza tập kích 1 căn cứ của bọn cướp, đây là 1 khu đất nổi trên mặt nước, từng là nơi trú ẩn của những người đánh bắt cá, nhưng giờ đây chúng là chỗ ẩn náu của lũ cướp…
Miluda : Đường dây liên lạc với đại đội chính đã bị cắt đứt hoàn toàn. Cuộc cách mạng thế là hết.
1 Nữ pháp sư : Không đâu ! Không thể hết được !
1 Nữ pháp sư khác : Tôi đồng ý. Nó sẽ còn tiếp tục chừng nào lớp quí tộc chịu xin lỗi chúng ta !
Miluda : Anh của tôi…. Anh ấy đã quá lạc quan.
1 Lính Gác : Quân địch tấn công !!
Algus : Ramza đã giúp mình giải cứu ngài Công Tước. Mình sẽ ở lại giúp đỡ đến cùng !
Sau đó nhóm Ramza hạ gục cả băng cướp…
Ramza : Bỏ kiếm xuống. Đầu hàng đi và chúng ta sẽ tha cho các ngươi.
Miluda : Làm đi, giết chúng tôi đi. Chúng tôi chỉ là lũ thú vật - Giết đi !
Ramza : Các bạn căm thù chúng tôi đến vậy sao…?
Algus : Ramza, giết cô ta đi, làm ngay đi ! Cô ta là kẻ địch của cậu ! 1 kẻ địch của dòng tộc Beoulves ! Hiểu chưa ? Kẻ địch của cậu ! Cô ta là kẻ chiến bại. Người đã đánh mất cuộc sống ! Kẻ chiến bại không thể nào sống sót ! Nếu chúng ta không giết cô ta, cô ta sẽ giết chúng ta ! Chúng ta và cô ấy không thể cùng tồn tại ! Giết cô ta đi, Ramza ! Với chính đôi tay của cậu !!
Delita : Ramza à, tớ chẳng thấy có lí do gì khiến cô ta là kẻ địch của chúng ta…
Algus : Cậu vừa nói gì ? Cậu điên rồi sao, Delita ?
Delita : Cô ấy không phải thú vật….. Cô ấy cũng là con người như chúng ta…
Algus : Có phải cậu đang phản bội chúng tôi !? Cậu, cũng thế sao…..!?
Miluda : Ồ, chúng ta giống nhau sao ? Cũng là những sinh vật hèn mọn. Nhưng cậu là kẻ địch của tôi chừng nào cậu còn thuộc về dòng tộc Beoulves. Đừng có quên điều đó……
Nói rồi Miluda ôm cánh tay thương tích khập khiễng bỏ đi…
Ramza : Delita…., Chúng ta …….?
Delita không trả lời, chỉ quay lại nhìn Ramza rồi khẽ lắc đầu…
Algus : Geez, Các cậu bị sao vậy ?
Cùng lúc đó, tại Igros, thủ đô của Gallione, tại toà thành của dòng tộc Beoulves…
Teta : Buông ra ! Đừng làm thế, buông tôi ra !!
Cảnh tượng hỗn loạn trái ngược với thường ngày diễn ra trước cổng thành nhà Beoulves, dưới đất la liệt xác chết lính Hokuten, cạnh đó là 1 toán người dáng vẻ khả nghi cưỡi chocobo… Bỗng 1 tên trộm ôm theo 1 cô gái cưỡi chocobo lao vụt nhanh ra ngoài cổng thành, Cô gái đó chính là Teta – em gái ruột của Delita. 1 tên trong toán người khả nghi quay lại nói với đồng bọn :
Golagros : Nhanh lên !
Alma : Ouch ! Buông tay tôi ra ! Anh ơi !!
1 tên trộm khác từ trong thành kéo tay Alma chạy ra, nhưng ngay lúc đó 1 bóng người lao nhanh như gió từ trong thành xông ra, xô ngã tên trộm đồng thời đẩy Alma sang 1 bên, lưỡi kiếm vàng óng loé lên loá mắt tên trộm, chỉ 1 nhát kiếm, 1 nhát kiếm đoạt mạng không cho tên trộm 1 cơ hội để rên la, người vừa đến đó chính là Zalbag – người con trai thứ 2 của gia đình Beoulves. 1 con chocobo thấy chủ chết hoảng sợ chạy toán loạn, còn kẻ cầm đầu đám người kia thấy Zalbag xuất hiện thì ngay lập tức tháo chạy…
Golagros : Khốn kiếp… Thế đấy !!
Zalbag : Em ổn chứ, Alma ?
Alma : Em ổn, nhưng Teta thì không.
Zalbag : Ừ, anh biết.
Cùng lúc đó, Dycedarg từ trong thành bước ra, tay ôm vết thương dáng đi chậm chạp mệt nhọc…
Zalbag : Anh !!
Dycedarg : Anh, anh ổn…… Thế còn …Alma….?
Alma : Vâng, em ổn. Thật là 1 vết thương khủng khiếp….
Dycedarg : Anh không bao giờ nghĩ chúng có thể đến đây. Bọn chúng đã bám theo anh.
Zalbag : 5 người đã bị giết, và Teta đã bị bắt đi.
Dycedarg : Đuổi theo chúng…. Mang hết tất cả về đây đừng để sót dù chỉ là 1 hòn đá.
Alma : Xin anh đừng cố gắng nói nữa !
Dycedarg : Death Corps….. Lũ khốn.
Nói rồi Dycedarg kiệt sức ngất đi…
Alma : Anh không sao chứ !?
Zalbag : Này ! Có ai ở đó không !?
…2 ngày sau nhóm Ramza mới trở về tới Igros…
hồi sau sẽ rõ... (^_^) Chúc các bạn năm mới vui vẻ (^_^)
Ramza_000
10-01-2007, 00:31
bạn ơi đang hay ko viết tiếp à (T_T)Tôi chơi FFT lâu rồi nhưng mà đọc truyện của bạn thấy hay lắm.Chắc lại phải chơi lại lần nữa.
Zantetsuken9
11-01-2007, 21:22
vì theo như góp ý của Platina Monk thì đúng là tớ không biết nhiều, hay chính xác là không biết gì về tiểu thuyết Châu Âu cổ. Nên dịch sai lạc nhiều và tệ hại nhất là đại từ nhân xưng. Tớ đang định đại tu lại làm cho tử tế nhưng dạo này vẫn bận quá, sắp tết, lo làm karaoke làm quà mang về quê (^_^) thứ lỗi thứ lỗi.
có lẽ tớ muốn viết tiếp cũng phải lâu nữa mới tiếp được, bây giờ còn phải đi đọc tiểu thuyết châu âu cổ để học đại từ nhân xưng nữa... rất xin lỗi những bạn cảm thấy bản dịch của mình hay, đặc biệt Vũ, Đạt, và Ramza000...
fatalframe12
12-01-2007, 10:34
đạt là tôi ý hả ông bạn đừng gọi thế cứ gọi là fatalfarame12 giống như ngày xưa ý :) tôi thích thế hơn mà cái bản dịch của ông cũng hay đấy chứ đâu có sao đâu bỏ qua mọi vấn đề về dịch thuật tôi cảm thấy bản dịch của ông xứng đáng 9,9 điểm :D mà đoạn cuối lúc phá băng FFT thì hình như là con nhỏ ovelia anihilate delita thì phải tôi cũng hok chắc lắm nhưng mà thấy cả 2 đứa nó đều quỵ xuống >> đoạn vậy thui :D
Ovelia đâm chú Delita 1 phát, rồi Delita đâm lại 1 nhát => gục
Chả hiểu j hết luôn 8-}
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.