View Full Version : SeaGame:Việt Nam-Thái Lan-Vỡ mộng rồi
linh chi 161
15-12-2003, 23:05
Qua cuộc bầu chọn, Văn Quyến tuy chỉ đứng thứ hai
về phần đẹp trai nhưng lại được rất nhiều phiếu bình
chọn về tài năng , có thể kế thừa các bậc tiền bối, là linh
hồn của đội tuyển.......
Các Fan của Văn Quyến đâu, lên tiếng đi
Solomonlight
16-12-2003, 07:12
Có đây ,mấy bàn của anh ghi trong Sea Game vừa rồi không những đẹp mà còn rất quan trọng đối với đội tuyển chúng ta ,đó là các bàn thắng đã giúp đội tuyển của chúng ta đi sâu vào trong giải bóng đá Sea Game ,trận chung kết nếu ta mà thắng thì bàn thắng gỡ hoà của anh lại một lần nữa lại là một bàn thắng rât..rất quan trọng ,nếu hôm đó đội chúng ta thắng thì có dịp đổ ra đường phố ,tôi đã chuẩn bị cả chai lọ để đập phá ai dè lại thua thật là buồn .
linh chi 161
16-12-2003, 19:17
Theo tui , Văn Quyến trở thành trung tâm một phần là do tài năng
còn phần lớn là do mức quan trọng của những bàn thắng anh đã ghi
Đều là vào những giây phút quan trọng nhất
Ví dụ như bàn thắng trong trận Thái Lan - Việt Nam , đưuợc ghi ở phút
91 làm nổ bao nhiêu con tim người hâm mộ cả VN lẫn TL
Vậy mà chúng ta vẫn bị thua
Tui thực sự thất vọng đấy
Vậy các bác có biết số phone của Thủ môn Thế Anh ko
Chu tui với
Tonythai
17-12-2003, 20:01
hâhh nghe đâu thằng ku đo` chỉ hưởng 20% chiếc vios,còn NK nói là 50%,thằng này đá hay thế mà chia cho nó 50% thôi sao ko cho nó quách cái xe luo^n nhi~,đúng là chán ghe^ hêh
Văn quyến vài năm nữa cùng với PTB sẽ là cặp tiền đạo hay nhất ĐNA
linh chi 161
17-12-2003, 21:23
Bồ viết kiểu gì vậy
Tui đọc chẳng hiểu gì cả
Bồ viết rõ ràng hơn thì tui mới có thể trả lời
được chứ
black_rose
18-12-2003, 20:23
hehe tui nghe nói văn quyến được tặng nguyên một con xe chứ .....hehe công nhận xem những pha làm bàn của văn quyến cứ phải nói là hết xảy nếu như thủ môn Thế anh không bị thủng lưới trong trận gặp Thái tôi nghĩ bàn thắng vàng chắc sẽ trong tầm ngắm của văn quyến
linh chi 161
18-12-2003, 21:21
Nhưng lỗi cũng không thể trách riêng TM Thế Anh
được , hậu về của đội tuyển Việt Nam cũng hơi chậm cạp trong bàn thắng vàng của các cầu thủ Thái Lan
Cú sút đấy tui nghĩ là rất đẹp chỉ tiếc ko phải cầu thủ đội mình sút
Này này, Trận đó tại trọng tài thôi, với hàng hậu vệ củng dỡ, nếu không vô địch rồi. Trái kia đưa bóng vào lưới thì kêu việt vị khi đụng chân hậu vệ. Đúng là trọng tài Châu Á có khác. B-) Người đẹp trai nhất đội tuyển VN là TÀI EM B-) đẹp người mà tên củng đẹp hahha. Văn Quyến đâu đẹp trai lắm, xem hình hồi nhỏ nhìn như thằng du côn.
Tài Em mà đẹp trai à chắc bạn giống anh ta lắm nhĩ :P
Văn Quyến đá khá thật tuy nhiên cũng còn nhiều điểm yếu lắm cần cố gắng hoàn thiện hơn nữa
Thua Thái thì buồn nhưng thui cố mà nhìn về phía trước đi. Nếu giữ được phong độ thì Tiger Cup năm sau VN lại là 1 ứng cử viên vô địch đây !
than lua
20-12-2003, 15:51
Phải nói là Văn Quyến có bẩm sinh ghi bàn thật nhưng mấy thằng Hữu Thắng, Tài Em, Văn Trương, Quốc Vượng, Thanh Phương,.... thì vứt đi đâu. Công lớn ở đây thuộc về tiền đạo 2 phần ( văn quyến 1 phần), hàng tiền vệ 4 phần ( hữu thắng 1,5 ) hậu vệ ( tính cả thủ môn ) 4 phần ( huy hoàng 1,5 phần ).Còn hàng dự bị thì cũng tối đa lắm là 5 phần. Ban huấn luyện 15 phần ( ông Ried 7 đến 10 phần rồi ). Nói chung được huy chương bạc là công của toàn đội bóng. Mà ông Ried có vẻ có duyên với huy chương bạc quá đi mất thôi. Năm 98 nhận bạc, năm nay cũng nhận bạc,tiếc cho Việt Nam quá.
***Lion King***
20-12-2003, 16:53
Đúng vậy thành công của một đội bóng là công sức của cả một tập thể chứ đâu phải là của riêng ai đâu.
Bác than lua còn quên chưa nhắc tới 40.000 cổ động viên trên sân vận động Quốc Gia, hàng triệu cổ động viên trung thành trên toàn quốc đã hò hét, cổ vũ, đóng góp tiền của, công sức, lòng nhiệt tình trong suốt giải đấu để đem lại thành công ( tất nhiên chưa được mỹ mãn ) của đội tuyển Olimpic Việt Nam.Đó là yếu tố hết sức quan trọng đấy chứ.
Mình nói vậy không phải phủ nhận vai trò của Văn Quyến, cầu thủ này phải nói là cũng có đóng góp không nhỏ trong thành công của toàn đôi, nhất là vào những thời điểm gay cấn, khó khăn, Quyến đã thể hiện được phẩm chất của mình.
Mình nghĩ nếu được chăm lo đời sống và tập luyện tốt, Văn Quyến sẽ trưởng thành trở nên tiền đạo số 1 Việt Nam ( thậm chí là số 1 Đông Nam Á ) trong tương lai gần.
yugi_hiro
20-12-2003, 17:31
Trong tương lai gần , Quyến sẽ là cầu thủ giỏi nhất Đông Nam Á ! Có thể hi vọng thế trong tương lai , nếu anh có sự học tập , thi đấu tốt hơn .
Anh có thể thi đấu ở các giải đấu nước ngoài để tiếp thu kinh nghiệm , sút chủân hơn và sẽ có lúc nào đó , cả ASEAN , cả Châu Á cũng sẽ biết đến anh ! ^^
linh chi 161
25-12-2003, 23:32
Tui thấy đội tuyển mới này về phần năng lực thì chưa
có thể sánh nổi với đội tuyển cũ nhưng về phần tinh thần thì rất tuyệt đấy
Tui sẽ theo để cỗ vũ đội bóng mới này thật nhiệt tình
VN vô địch
to yugi_hiro : me khoái VQ lắm và theo e anh chàng này là một trong những chân sút số một ĐNÁ hiện nay đó. me mong muốn tài năng của Quyến kh6ong chỉ được thể hiện trong màu áo đội tuểyn mà ngay cả ở những CLB nước ngoài để Quyến được dịp hoctâ5p kinh nghiệm để có thể thi đấu tút hơn. Chúc anh luôn thành công!
yugi_hiro
28-12-2003, 07:57
Văn Quyến sẽ thành công , anh còn quá trẻ để nhìn đến 1 tương lai tốt đẽp của mình . 1 cầu thủ làm thủng lưới tuyển Hàn Quốc , những bàn thắng quá ư là kĩ thuật , khả năng dắt bóng và kĩ thuật v.v... Rất hứa hẹn trong bóng đá VN .
Cách đây không lâu , anh đã được mí CLB Hàn Quốc tỏ ý mua , nhưng xem ra ... chuyển nhượng vẫn không có gì tiến triển . +_+
game_net
28-12-2003, 16:04
Ngoài VQ ra các cầu thủ khác cũng đá tốt lắm , nhưng VQ là người nổi bật 1 trong số họ .
Nếu có sự chăm sóc và rèn luyện tốt , các nước ASEAN sẽ dè chừng VQ cho coi !!!
Mấy ý liên tiếp chỉ lặp lạii 1 việc Văn Quyến sẽ nhất ĐNA,
Thái còn cả đống như Sarayoot,Winothai,Manit chưa kể Rizal của Malay Văn Quyến sao được hỗ trợ tốt bằng các tiền đạo Thái để nổi tiếng chứ!
linh chi 161
29-12-2003, 21:24
Tui muốn VQ của chúng ta sẽ được khoác áo CLB nào danh tiếng của châu Âu như MU chẳng hạn
Thế thì mới hay chứ
hoaphuongdo
26-08-2004, 15:51
Mơ ước gì mà kì cục vậy ? Quyến sang MU hả ? Bên đó đâu có thiếu người nhặt bóng hay lau bóng đâu ? Đá ở SL mà còn dật dờ , kỉ luật còn chưa ăn ai mà còn hi vọng....... Xem mấy trận ở cúp TPHCM mà buồn cho "thằng béo " chỉ được mỗi tên Công Vinh kéo lại danh dự cho bóng đá xứ Nghệ
The 7th of July
26-08-2004, 16:21
Ta thì nghĩ thằng đó nếu mà không cải tà quy chánh sẽ... lụi sớm!!!:))
Mình chả ưa cái đầu nó tẹo nào!
Công Vinh!!! Theo ta sẽ trở thành tiền đạo hàng đầu ĐNA'!!!:))
hoaphuongdo
30-08-2004, 13:51
Sau giải LG cup sẽ là cúp Độc Lập với Porto B và tuyển Thái Lan . Khi đó mới là thử thách thực sự với các cầu thủ VN nói chung và Công Vinh nói riêng . Sau khi thi đấu rất nổi tại LG cup này người hâm mộ rất tin tưởng vào cầu thủ mới 19 tuổi nay , tương lai của anh còn rất dài , liệu anh có tránh được vết xe đổ của Quyến để trưởng thành không ? Quyến đang mất dần trọng lượng trong mắt người hâm mộ , đến bao giờ " thằng béo " mới có thể trở lại được phong độ như ngày xưa ? :-/
neverback
30-08-2004, 14:13
thằng béo đó thì năm nay nó lớn roài nên nó cũng biết mình là ai , sinh ra từ đâu....
nên chắc năm nay nó sẽ lấy lại lòng tin cho người hâm mộ thôi
hoaphuongdo
30-08-2004, 14:55
Sau cúp LG có thể định hình đội tuyển như thế này ( bà con tham khảo và cho ý kiến nhá ) :D
- Thủ môn : Trần Minh Quang
Tuy không còn nhanh nhẹn và quyết liệt như Sea Game 19 tuy nhiên anh vẫn là sự lựa chọn số 1 khi mà Bùi Quang Huy không thể hiện được nhiều .Bắt chắc chắn , ra vào hợp lí và nhất là kinh nghiệm của tuổi tác sẽ giúp anh nắm giữ trọng trách lá chắn cuối cùng cho đội tuyển ( ít ra là đến khi Dương Hồng Sơn quay lại )
-Hậu vệ Có rất nhiều ý kiến khác nhau về việc Huy Hoàng được đưa ra cánh phải , có lẽ ông Tavares muốn thử nghiệm ( cũng có thể ông muốn cầu thủ được đánh giá rất cao ở U 23 thể hiện hơn nữa khả năng ) tuy nhiên vị trí hậu vệ cánh phải rất có thể sẽ lại được trao cho Minh Phương , khả năng tấn công của cầu thủ này là điều rất cần cho đội hình 4-3-3 , khi mà Huy Hoàng không được tín nhiệm thì vị trí của anh có thể do Văn Đàn , tuy nhiên cầu thủ của HAGL này không thực sự chơi chắc chắn
Cặp trung vệ thì là Hùng Dũng - Anh Dũng , phong độ không thật cao của Mạnh Dũng làm anh không được ông Tavares tin tưởnh , nhưng mà tôi tin là khi được thi đấu thương xuyên Mạnh Dũng chắc chắn là sự lựa chọn số 1 của tuyển VN
Hậu vệ trái vẫn là cựu binh Đức Thắng , không còn trẻ tuy nhiên thi đấu rất chắc và cần cù , đặc biệt là khả năng " nắm "trận đấu sẽ là yếu tố quan trọng để anh có 1 vị trí chính thức
Như vậy hàng hậu vệ tạm thời là
Minh Phương -- Hùng Dũng -- Anh Dũng -- Đức Thắng
-Tiền vệ
Ở LG cúp bộ 3 tiền vệ là Minh Phương - Trường Giang và Tài Em thi đấu rất tốt , tuy nhiên , khi mà Hữu Thắng trở lại sau chấn thương thì có thể Minh Phương sẽ được đưa về hậu vệ phải để anh có thể phát huy hết khả năng của mình , như vậy hàng tiền vệ sẽ là : Hữu Thắng ( giữa ) Trường Giang ( phải ) Tài Em ( trái ) Theo tôi đấy là bộ 3 " không thể thay thế " của Tuyển VN trong tương lai
-Tiền đạo
Có thể dễ dàng kể ra 2 tiền đạo chắc suất trong đội hình chính là Thạch Bảo Khanh và Lê Công Vinh , suất tiền đạo thứ 3 là sự cạnh tranh của Huỳnh Đức và Văn Quyến , tuy nhiên Huỳnh Đức sẽ được ưu ái hơn bởi kinh nghiệm , khả năng của 1 trung phong cắm và anh cũng đã thi đấu không tồi ở LG cup vừa qua
Tóm lại , bộ khung của tuyển VN sẽ là
---------------------- Minh Quang----------------------------------------
---- Minh Phương----- Hùng Dũng---------Anh Dũng ----- Đức Thắng-------
------------- Trường Giang --- Hữu Thắng ---------Tài Em-----------------
-------Bảo Khanh------ Huỳnh Đức------------Công Vinh-------------------
neverback
01-09-2004, 21:02
Tuyển Việt Nam tiếp Hàn Quốc
sau trận chung kết LG Cup vừa qua. Chiều 8/9, họ sẽ đối đầu với tuyển Hàn Quốc, trong trận lượt về vòng loại World Cup 2006, trên sân Thống Nhất.
trận này coi hơi sướng đây , đội tuyển QG mà
dua_tre_ao_caro
01-09-2004, 22:46
có ai nói là thủ môn Minh quang ra vào hợp lý đâu chưa kể còn chuyện tâm lý thi đấu ko ổn định nữa chứ , nói chung vị trí thủ mông của tuyển VN vẫn còn rất đáng lo ngại ,
Nhức đầu với hàng phòng ngự
Phóng viên Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với ông Tavares
- Sau trận thua Hàn Quốc, cảm giác của ông ra sao?
Với đội tuyển, trong giai đoạn hiện tại thắng thua không phải là chuyện quá quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta đã gặt hái được những gì sau giải đấu này. Theo tôi, Đức Thắng đã không kiểm soát được mình. Bên cạnh đó, các trung vệ cũng có lỗi khi lẽ ra Minh Quang đỡ được quả phạt đền thì họ phải theo và tìm cách phá bóng ra. Đằng này, tất cả đều thụ động để tiền đạo đối phương lao đến đá bồi vào lưới.
-Có nghĩa hàng phòng ngự là khâu làm ông lo lắng nhất. Như vậy ông sẽ làm gì để điều chỉnh hàng phòng ngự?
Tôi đã gọi Tuấn Phong của CLB Ngân Hàng Đông Á nhưng sau đó phải trả về vì anh bị chấn thương gót. Một số hậu vệ khác như Văn Nhiên, Trung Kiên, Văn Trương cũng không thể tham gia đội tuyển vì chấn thương. Tôi chỉ có thể gọi họ với điều kiện họ phải hoàn toàn hồi phục và bắt đầu tập luyện với CLB...
- Ông có nghĩ rằng chúng ta sẽ vượt qua Hàn Quốc trong trận vòng loại World Cup sắp tới hay không?
Đã bước vào trận đấu là phải hy vọng. Nhưng nói thật là chúng ta không thể sánh với trình độ của bóng đá Hàn Quốc. Nền bóng đá VN kém họ đến 20 năm!
Còn ông thì thường ngậm kẹo?
- Để giảm bớt căng thẳng đấy mà
(Trích:Tuổi trẻ)
Tóm lại , bộ khung của tuyển VN sẽ là
---------------------- Minh Quang----------------------------------------
---- Minh Phương----- Hùng Dũng---------Anh Dũng ----- Đức Thắng-------
------------- Trường Giang --- Hữu Thắng ---------Tài Em-----------------
-------Bảo Khanh------ Huỳnh Đức------------Công Vinh-------------------
Có lộn ko vậy minh phương mà đá vị trí hậu vệ???theo tui đội hình phải như thế này:
...............................Hồng Sơn........................................
.......Văn Trương...........Hùng Dũng...........Mạnh Dũng....... Đức Thắng..........
............................Hữu Thắng ...........................................................
.....................Trường Giang .............Tài Em................................
..............................Huỳnh Đức...................................................
..................Bảo Khanh......................Công Vinh..................................
Thằng Hữu Thắng và Huỳnh Đức sẽ giữ vai trò phân phát bóng,ko bít đến tiger cup Hữu thắng và văn trương có ra sân được ko đây!!!
The 7th of July
02-09-2004, 14:35
Huỳnh Đức cho lượn đi là được rùi!!! Đá đấm cũng đâu có ăn được ku Quyến là mấy đâu??/ Được cái già đời à!!!:))
Dù sao thì bây giờ ku Vinh đá cũng hay vãi luôn!!! Hi vọng là phong độ đỉnh tới hết... Tiger là ngon rùi!!!:))
Bảng xếp hạng FIFA tháng 9/2004: Việt Nam tăng 7 bậc
Do giành ngôi Á quân tại LG Cup 2004, tuyển Việt Nam (thắng Malaysia và An Độ) đã leo lên 7 bậc, nhưng vẫn xếp sau Thái Lan và Indonesia tại khu vực Đông Nam Á.
10 đội bóng hàng đầu thế giới
(thứ hạng tháng 9/đội bóng/điểm/thứ hạng tháng 8)
1/Brazil/848/1
2/Pháp/802/2
3/Tây Ban Nha/788/3
4/Argentina/775/4
5/CH Séc/760/5
6/Hà Lan/746/6
7/Anh/732/7
8/Mexico/728/8
9/Italie/722/9
10/Mỹ/717/10
5 đội bóng hàng đầu châu Á
18/Nhật Bản/695/20
21/Iran/690/24
23/Hàn Quốc/683/22
27/Saudi Arabia/655/26
37/Jordan/615/37
10 đội bóng Đông Nam Á67/Thái Lan/535/64
92/Indonesia/484/91
94/Việt Nam/479/101
114/Malaysia/414/118
121/Singapore/392/118
149/Myanmar/283/148
171/ Lào/196/173/
184/Campuchia/131/184
192/Philippines/95/191
195/Brunei/71/195
(Trích:Báobóngđá)
The 7th of July
03-09-2004, 16:09
Việt Nam “khởi động kế hoạch đánh bại tuyển Hàn Quốc”
Chỉ còn 5 ngày nữa, tuyển Việt Nam sẽ nghênh tiếp Hàn Quốc trên sân Thống Nhất trong trận lượt về vòng loại World Cup 2006. Dù chưa diễn ra song trận đấu này đã hứa hẹn một không khí sôi động và nóng bỏng. Hàn Quốc đã sẵn sàng nghênh tiếp VN bằng một đội hình mạnh nhất có thể. Phía thầy trò ông Tavares cũng đang cố hết sức để dù không giành chiến thắng vẫn cảm thấy hài lòng.
Dù là ngày Quốc khánh 2/9, các tuyển thủ vẫn phải ra hồ bơi tập, buổi chiều mới được nghỉ xả hơi. Riêng ông Tavares có mặt trên khán đài xem các cầu thủ U.20 Đông Nam Á thi đấu.
Dù rất bận, ông vẫn "để mắt" đến các trận đấu Giải U.20 Đông Nam Á?
Các đội này là những đối thủ của chúng ta tại SEA Games 23 vì thế tôi phải đưa họ vào tầm ngắm. Hơn nữa, tôi tiếp tục "săn" cầu thủ xuất sắc bổ sung cho tuyển quốc gia và tuyển U.22.
Ông đánh giá gì về đội tuyển Hàn Quốc?
Hàn Quốc là đội bóng mạnh nhất nhì châu lục, bóng đá Việt Nam tụt hậu so với họ khoảng 2 thập kỷ. Để thắng được Hàn Quốc, chúng ta phải mất một thời gian dài và chúng tôi đang khởi động cho kế hoạch đánh bại họ. Thành hay bại, lâu hay mau còn tùy thuộc vào kế hoạch và chiến lược của LĐBĐVN. Mục tiêu chính của tuyển Việt Nam là Tiger Cup nhưng không vì thế mà tôi xem nhẹ vòng loại World Cup.
Vì sao đến sát ngày thi đấu, ông vẫn "tra tấn" học trò bằng các bài tập thể lực rất nặng?
Hạn chế lớn nhất của cầu thủ Việt Nam là thể lực. Khi đối đầu với đối thủ có thể hình cao to như tuyển Hàn Quốc, nếu các tuyển thủ chúng ta không đủ sức thì làm sao có thể "ăn miếng trả miếng" với đối phương.
Hẳn ông rất lo lắng về hàng phòng ngự?
Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm những sai sót vừa qua tại LG Cup, đặc biệt trong trận chung kết và tránh lặp lại trong trận đấu gặp Hàn Quốc. Ở trận lượt đi, các tuyển thủ đã chơi rất tập trung và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Tôi tin là họ tuân thủ tốt ý đồ BHL về các phương án chống lại các pha tấn công của đối phương.
Thưa ông, liệu các tiền đạo chúng ta sẽ sút tung lưới Hàn Quốc?
(Cười lớn) Xin cảm ơn, nhưng anh đừng nói chuyện đùa. Chúng tôi chỉ hứa toàn đội sẽ chơi hết sức mình mà thôi...
Theo Thanh niên
Trước trận gặp Việt Nam, tiền vệ Lee Young Pyo: "Hàn Quốc sẽ thắng một cách dễ dàng..."
Nhật báo Korea Times ra ngày 3/9 có bài viết của bình luận viên Cho Jin Seo Tuyển Hàn Quốc đã sẵn sàng cho trận gặp Việt Nam. Theo đó, đội tuyển bạn sẽ có mặt tại TP.HCM vào đêm chủ nhật với đội hình mạnh nhất gồm 20 tuyển thủ, trong đó có 9 người vừa trở về từ Olympic Athens.
Vì nhiều lý do khác nhau, tuyển Hàn Quốc chỉ tập trung vài ngày tại Paju, tỉnh Kyonggi. HLV trưởng người Hà Lan Jo Bonfrere đã thuyết phục trung vệ kỳ cựu Choi Jin Cheul - người đã tuyên bố treo giày sau kết quả tồi tệ tại Asian Cup trở lại đội tuyển, đồng thời gọi bổ sung Kim Chi Gon thay thế Cho Kyung kuk bị chấn thương. Hai tuyển thủ Lee Chun Soo đang chơi cho CLB Numancia (TBN), Seol Ki Hyeon (Wolverhampton - Anh) trở về nước vào hôm thứ sáu. Riêng 3 cầu thủ đang đá thuê tại J-League là Yoo Sang Chul, Ahn Jung Hwang (Yokohama Marinos) và Cho Jae Jin (Shimizu S.Pulse) sẽ bay thẳng từ Nhật Bản đến TP.HCM hội ngộ cùng đồng đội.
Trong cuộc kiểm tra sức bền của các cầu thủ trước khi lên đường, hai tuyển thủ Olympic Lee Young Pyo (PSV Eindhoven - Hà Lan) và Kim Dong jin (Seoul FC) tỏ ra cực kỳ sung mãn khi nằm trong top 3 cầu thủ có thông số kỹ thuật cao nhất. Tiền vệ Lee Young Pyo tuyên bố đầy ngạo nghễ: "Hiện nay, không có sự cách biệt lớn giữa đội mạnh và đội yếu, nhưng chúng ta sẽ hạ gục Việt Nam một cách dễ dàng. Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu", còn Kim Dong Jin nói: "Tôi cảm thấy tiếc khi bị loại ở tứ kết Olympic Athens nhưng lúc này, chúng tôi phải quên chuyện cũ để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam".
Theo nhận định của Fifa.com (LĐBĐ thế giới), "Hàn Quốc thường chơi tốt trước đội bóng thiên về thể lực như Trung Quốc nhưng lại gặp khó khăn trước đội chơi kỹ thuật như Kuwait hay Việt Nam. Nếu Việt Nam giành được 1 trận hòa bằng cách thiết lập hàng phòng ngự chặt chẽ, kiểm soát bóng tốt thì sẽ gây bất ngờ lớn".
Tình hình bảng 7 sau 3 vòng đấu, Hàn Quốc tạm dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận, Lebanon 6 điểm, Việt Nam 3 điểm và Maldivies 1 điểm. 2 bàn thắng vào tuyển Việt Nam trong trận lượt đi do công của tiền đạo Ahn Jung Hwang và Kim Du Hyun.(thanhnien)
hoaphuongdo
05-09-2004, 13:28
Nói gì thì nói , thực tế là hi vọng Hòa của VN cũng gần như là 1 con số 0 tròn như quả trứng ;;) hic hic ,. mấy cha VTV 3 còn truyền trực tiếp làm chi đau lòng người hâm mộ :D
The 7th of July
05-09-2004, 16:35
He he... thắng, hoà, thua không quan trọng bằng cách thắng như thế nào, hoà như thế nào... kể cả thua như thế nào!!!
vn mà luộc korea thì có thể hôm 8/9 trời sẽ mưa rất to #>:) khả năng hoà là hoàn toàn có thể xảy ra nếu vn chịu bỏ tiền mua thằng korea #>:)
The 7th of July
05-09-2004, 20:43
He, lại viết lăng nhăng, tiền Việt có mà... mua ối!!!:)) Đến tiền đô còn không mua nổi... nhân sâm của nó nữa là!!!:))
Nói thế chứ bố thằng nào dám "bán" trận này đấy???:)) Nó chả bợp chết chứ còn đấy???
neverback
06-09-2004, 04:00
trận này chắc VN mình kill nó què vài thằng trước thì chắc mình cũng thắng nó thôi :D
hoaphuongdo
06-09-2004, 13:58
Cũng không biết ,có thể trận này chúng nó quên mang sâm đi chăng ? #>:) Hay là hi vọng chúng nó bị tiêu chảy ? =))
trận này coi được thấy thằng Ahn Jung Hwang cũng hứng thú đấy chứ!!!chắc là sợ bị vn luộc nên mang đội hình mạnh như vậy:cool: !!hy vọng là trời sẽ mưa thì như vậy coi mới vui!!! :D
hoaphuongdo
06-09-2004, 14:21
Hôm nọ trời mưa coi U 20 VN luộc thằng Lào sướng thật :D
Hi vọng tuyển đàn anh không kém bọn đàn em =))
The 7th of July
06-09-2004, 14:31
He he... đúng rùi cầu trời mưa để... thuỷ chiến chơi!!! Mà biết đâu ku Thủ môn của nó... bắt chước thằng bên Malai... he he... sút từ gôn bên nầy vào gôn bên kia!!!=))
Lúc đó thì... có mà cười ối!!!:))
hoaphuongdo
06-09-2004, 14:38
Minh Quang đâu có như thằng ngố Thế Anh chứ ?
Tuyển VN đá trời mưa đen vãi *** Nhớ trận Tiger 98 với Sing mà tức ói máu X(
neverback
08-09-2004, 07:18
Hàn Quốc: “Chúng tôi đến đây để thắng...!"
Trong thành phần của Hàn Quốc (HQ) đến VN lần này, ngoài 7 gương mặt trẻ vừa trở về từ Athens 2004 còn có 10 gương mặt quen thuộc từng giành vị trí hạng tư thế giới tại World Cup 2002 như Ahn Jung Hwan, Cha- Doo Ri, Lee Young Byo... Với một lực lượng hùng hậu như vậy, HLV Jo Bonfrere đang rất tự tin vào chiến thắng.
chúng nó mang đội hình mạnh thiệt đó , hi vong mấy ông con việt nam làm nên lịch sử ......
Master Of Art
08-09-2004, 08:01
Bây giờ không phải là lúc mong đợi làm nên lịch sử, nếu nói như vậy thì phải là cái gì đó lớn lao như giành quyền dự WC hay Top 3 Asia chứ. Thắng tuyển QG HQ 1-0 rồi sau đó thua một loạt thì còn có gì để nói, người Hàn và dư luận bóng đá quên chuyện đó lâu rồi. Chỉ mong đội tuyển kì này chơi có nét chút là được.
Nhận định trận VN - Hàn Quốc, HLV Tavares: "Chúng ta sẽ đá bóng chứ không phá bóng"
Tiền đạo Bảo Khanh sẽ không ra sân vì bị sốt
HLV trưởng Tavares thừa nhận VN là đội "kèo dưới" nhưng ông khẳng định một cách chắc chắn: "Chúng tôi sẽ không buông xuôi".
* Thưa ông, liệu tuyển VN có chơi chiến thuật đổ bê tông ?
Ồ không. Hàn Quốc là đội bóng cực mạnh, đẳng cấp của họ hơn hẳn tuyển VN nhưng không vì thế mà tôi có chủ trương đổ bê tông. Tuyển VN sẽ đá bóng chứ không phá bóng. Tại sao chúng ta không dám chơi ăn miếng trả miếng ? Nếu một đội bóng chỉ biết chơi phòng ngự và tìm mọi cách phá bóng ra khỏi khung thành càng xa càng tốt thì còn gì là bóng đá ? Trong trận này, tôi yêu cầu các cầu thủ tích cực hỗ trợ lẫn nhau, khi mất bóng các tiền đạo trở về tham gia phòng ngự nhưng trong bất kỳ lúc nào cũng phải tìm kiếm cơ hội để ghi bàn vào lưới đối phương.
* Ông sẽ căn dặn các hậu vệ quan tâm đến ngôi sao Ahn Jung Hwan chứ ?
Sẽ không ai cả. Chúng tôi sẽ chơi phòng ngự theo khu vực chứ không một kèm một. Các trung vệ sẽ chơi tập trung, bọc lót kỹ khu trung tuyến tránh lặp lại những sai lầm chết người trong trận chung kết LG Cup. Các trung vệ cũng sẽ phải thật cảnh giác đến khả năng không chiến của tiền đạo đối phương, còn trong những tình huống đá phạt cố định phải lập hàng rào cho thật kín... Nếu chúng ta phòng ngự tốt không để cho đối phương ghi được bàn thắng sớm, họ sẽ trở nên nôn nóng, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn bằng những pha phản công...
* Thưa ông, liệu tiền đạo Văn Quyến sẽ ra quân trong đội hình xuất phát ?
- Tại sao không ? Cậu ấy hiện đang có phong độ tốt, và tôi đã nghe rất nhiều người kể về bàn thắng của cậu ấy trong trận gặp Hàn Quốc cách đây 1 năm. Đó là một thông tin thú vị nhưng cho phép tôi được không tiết lộ đội hình.
* Tiền đạo Thạch Bảo Khanh đang bị sốt, liệu có thể ra sân ?
- Thật đáng tiếc, Bảo Khanh đang có phong độ rất tốt nhưng liên tiếp trong 2 ngày qua, cậu ấy đã 3 lần sốt cao. Chắc chắn Bảo Khanh sẽ không thi đấu.
* Ông chờ đợi gì ở cuộc gặp này ?
- Chúng tôi sẽ cố gắng chơi một cách tốt nhất. Tôi đã căn dặn các học trò của mình rằng Hàn Quốc có thể mạnh hơn chúng ta về chuyên môn nhưng nhất định họ sẽ không thể mạnh hơn chúng ta về tinh thần chiến đấu. Các bạn hãy nhìn lá cờ Tổ quốc mình mà chiến đấu...
(THANH NIÊN)
hoaphuongdo
08-09-2004, 13:38
#>:) hi vọng của ngươi hâm mộ nói thực ra la đội tuyển càng thua ít càng tốt =)) Ai ma không hi vọng chứ tuy nhiên :((
The 7th of July
08-09-2004, 18:15
VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO!!!!!!!!!!!!
vào!!!----> Mệt qúa!!!:)) 1-0 rồi!!
VIỆT NAM!! VIỆT NAM !!! VIỆT NAM !!!!
:(( thua rùi đau quá ........... Nhưng ko sao hehe .... hô mệt thật đấy :))
Phen này bọn HQ mất mẹt cho coi <--- đang Truyên hình trực tiếp kênh quốc gia Hàn thì phải hehe
The 7th of July
08-09-2004, 18:39
VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO VÀO!!!!!!!!!!!!
vào!!!----> Mệt qúa!!! 1-2 rồi!! :((:((:((:((:((:(( ::(
vn thua trận này thật là đáng tiếc,2 cái thằng ngu Mạnh Dũng và Văn Đàn đá như khứt,ăn trận này là ngon rùi vậy mà để thua trong thế hơn người,korea đá cũng chẳng hay ho gì được cái trâu bò còn cái thằng Ahn Jung Hwan đá thì toàn là bắn chim,phải công nhận là thể lực của mấy thằng Hàn ghê thật,vn chịu ko nỗi!!!
The 7th of July
08-09-2004, 20:15
He he... bọn nó không quên mang theo nhân sâm là... anh em mình ăn đủ!!!:)) He he... nó đá có 10 thèng mà vẫn như trâu như bò, trong khi quân mình thì càng đá càng riệu rã...:((
Cái thèng bạn tau nó dám cá... chấp nửa quả lấy VN chứ!!! Hé hé... may mà mình chỉ... lấy có 3 cốc nước sấu!!! Nghĩ lại thấy zại quá!!!=))
stonecold87
08-09-2004, 21:21
Ông Realm có nhầm ko đấy trận này Văn Đàn đá khá tốt công thủ đều khá ổn còn Mạnh Dũng thì bt
phải nói thêm là bàn thắng của Vn khá may mắn chứ cũng ko dễ dàng ăn được bọn HQ này đâu nói chung là trận này Vn chơi phòng thủ phản công rất tốt phong toả hết các đường tấn công nhưng về khâu thể hình và thể lực thì chúng ta ko thể nào = họ bàn thua đầu tiên đã nói rõ lên điều đó
neverback
08-09-2004, 23:59
việt nam đá như vậy là hay lắm rồi chỉ tiếc một điều là thiếu chút may mắn
thì có thể VN sẽ không bị thua
Trận này thua như dzậy là chấp nhận được, vì ít ra VN còn ăn miếng trả miếng với HQ. Xét toàn trận thì VN cũng có 1 số cơ hội đó chứ, dù bàn thắng hơi rùa... Nhưng nếu so với vài năm về trước VN mà gặp HQ là chỉ biết fá bóng, fá bóng và fá bóng... Làm gì tạo được cơ hội nào trước khung thành tụi nó...
Còn thể lực tui thấy có chút tién bộ, nhưng mà chưa đủ... Cuối trận nhìn tụi nó quần mình háy thương wá!!!
Hic, trận gặp Lebanon mà đá như vầy thì đâu có thua!!!
BerThil Kruijer
09-09-2004, 10:01
Ngu bỏ mẹ còn nói gì, hiệp 2 các bác thấy 3 thằng tiền đạo thi đấu chả hiệu quả gì cả. Đặc biệt là ku số 21 đá như đi bộ, tavarez mà khôn ngoan cho lão này ra và đá 4-4-2 khoá thằng chạy cánh phải của nó lại thì thắng chắc. May mà nó đá thiếu người chứ ko thì 4 trái là ít. Lão GK cũng bắt kém quá, đá phạt cứ đứng ngơ ra, già quá rồi cho lớp trẻ vào sẽ khác
hoaphuongdo
09-09-2004, 12:10
Hic, trận gặp Lebanon mà đá như vầy thì đâu có thua!!!
Từ trận gặp Li Bang đến nay tuyển VN đã thay đổi rất nhiều , nhưng hình như chúng ta có duyên đá với Hàn Quốc hay sao ấy ? Mạnh đến mấy cũng không ăn được nhiều , chả bù cho khi gặp Thái Lan , khỉ , cứ như nhái gặp rắn vậy X( Bao nhiêu năm rồi , cứ đá với Thái là y như rằng cứng hết cả lại chả thấy khí thế gì cả =((
Ngu bỏ mẹ còn nói gì, hiệp 2 các bác thấy 3 thằng tiền đạo thi đấu chả hiệu quả gì cả. Đặc biệt là ku số 21 đá như đi bộ, tavarez mà khôn ngoan cho lão này ra và đá 4-4-2 khoá thằng chạy cánh phải của nó lại thì thắng chắc. May mà nó đá thiếu người chứ ko thì 4 trái là ít. Lão GK cũng bắt kém quá, đá phạt cứ đứng ngơ ra, già quá rồi cho lớp trẻ vào sẽ khác
Vớ vẩn , đá thế là ngon rồi , thua nhưng mà đáng tự hào
Việt Nam thân yêu ! Tiến thẳng WC 2010 !
The 7th of July
09-09-2004, 13:52
Chơi trận này vẫn còn kém lắm!! Đâu đã ăn thua giè, gọi là hay bởi vì thằng Hàn hôm qua chỉ... ăn có nửa củ nhân sâm thôi!!!!:))
hoaphuongdo
09-09-2004, 14:14
Việt Nam thân yêu !
hô hô , sau một trận thua không có gì đáng kể trước Hàn Quốc cơ hội dành vị trí thứ 2 của đội tuyển coi như chấm dứt khi mà Li Bang cũng đè bẹp Maldives 5 -2 , thôi thì tập trung tinh thần vào Agribank Cup vậy
Tại Agribank Cup chúng ta sẽ gặp Porto B và Thái Lan , không hiểu có đứng nổi vị trí thứ 2 không :-*
The 7th of July
09-09-2004, 17:01
He he... đợi đến cuối năm chơi "Tai hổ cụp" xem thế nào??? Chắc chắn là sẽ dợt cho bọn Thái 1 mẻ nên hồn luôn đó!!!:))
Tuyển VN đã có 1 trận đấu ra trò với HQ, chúng ta đã thực sự thi đấu "ra ngô ra khoai" khi đối đầu với Hàn. Nhưng điểm yếu cổ hữu của chúng ta là chống các tình huống bóng bổng và các tình huống cố định có vẻ như fải còn lâu lắm mới khắc phục được. Có những trận chúng ta thi đấu tuyệt vời nhưng vẫn thua là do điểm yếu chết người này, và hôm qua là minh chứng hùng hồn nhất. Mong rằng chúng ta sẽ khắc phục được điều này ở thời gian tới. Cuối tháng này là Agribank Cup và cuối năm là cúp Tiger, năm nay có vẻ như sẽ bận rộn cho thầy trò Tavarez. Cầu chúc nhiều điều tốt lành cho đội tuyển của chúng ta
neverback
10-09-2004, 03:31
Chấm điểm các tuyển thủ Việt Nam sau trận gặp Hàn Quốc
ĐTVN vẫn có thể ngẩng cao đầu dù họ không thể kiếm điểm. Xét về toàn cục, thầy trò HLV Tavares đã hoàn thành nhiệm vụ. xin mạo muội chấm điểm các tuyển thủ thông qua những thống kê ghi chép được trong trận đấu này (thang điểm 10).
Thủ môn Trần Minh Quang (16, thi đấu đủ 90 phút). Đây có thể nói là màn trình diễn “được” nhất của Minh Quang trong những trận đấu gần đây cho ĐTQG. Phong độ khá ấn tượng, thủ thành người Bình Định đã xuất sắc cản phá hai cú sút có thể chuyển thành bàn của các chân sút Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong bàn thua thứ 2 của ĐTVN, Minh Quang cũng có phần trách nhiệm khi anh lập hàng rào hơi sai nguyên tắc Điểm 8.
Trung vệ Phạm Hùng Dũng (5, thi đấu đủ 90 phút). Hùng Dũng đã thi đấu rất tốt trong trận đấu này. Đặc biệt là về tinh thần. Trong cả hàng phòng ngự chiều qua, đây là vị trí khiến người hâm mộ yên tâm nhất. Điểm 8,5.
Trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng (15, thi đấu đủ 90 phút). Chơi tỉnh táo trong 2/3 trận đấu nhưng một vài pha xử lý mạo hiểm cuối trận đã khiến Mạnh Dũng “mất điểm” khá nhiều. Nếu một trong những sai lầm của anh được các chân sút Hàn Quốc tận dụng thành công, ĐTVN đã chịu nhiều hơn 2 bàn thua. Điểm 7.
Hậu vệ trái Lê Quang Trải (26, thi đấu đủ 90 phút). Tinh thần luôn là điểm mạnh nhất của cầu thủ HAGL và trong trận đấu quan trọng này điều đó đã được phát huy. Tuy không ai phủ nhận sự quyết liệt của cầu thủ này là rất cần thiết nhưng nếu có thêm chút tính toán, Quang Trải đã có thể chơi tròn vị trí. Mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên khi để tiền vệ đối phương tạt bóng tạo điều kiện cho Lee Dong Gook san bằng cách biệt. Điểm 7
Hậu vệ phải Nguyễn Văn Đàn (27,thi đấu đủ 90 phút). Cũng giống Quang Trải, tinh thần “hiệp sỹ” là vũ khí lớn nhất của Văn Đàn. Cầu thủ đang khoác áo HAGL đã có thể tìm riêng cho mình kỷ niệm đáng nhớ nếu không có pha đưa về bất cẩn khiến Mạnh Dũng phải phạm lỗi và Lee Chun Soo sút phạt hàng rào thành công. Điểm 7.
Tiền vệ trụ Trần Trường Giang (7, thi đấu 68 phút). Về cơ bản, Trường Giang đã hoàn thành nhiệm vụ. Khéo léo, giữ bóng chắc nhưng không mạnh trong phát động tấn công. Chính điểm yếu này của Trường Giang khiến ĐTVN mất đi ít nhiều những cơ hội phản công nhanh. Điểm 7,5
Tiền vệ phải Nguyễn Minh Phương (12, thi đấu đủ 90 phút). Không quá nổi bật trong trận đấu này nhưng Minh Phương vẫn là một trong những mắt xích quan trọng của ĐTVN. Điểm 8.
Tiền vệ trái Phan Văn Tài Em (22, thi đấu đủ 90 phút). Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Tài Em là cầu thủ chơi ấn tượng nhất trong hàng tiền vệ của ĐTVN. Công thủ khá toàn diện và luôn thể hiện được tinh thần ở mức cao, Tài Em xứng đáng được khen ngợi. Điểm 8,5.
Hộ công Lê Huỳnh Đức (21, thi đấu 80 phút). Huỳnh Đức là “chướng ngại” đầu tiên nếu ĐT Hàn Quốc muốn xâm nhập phần sân của ĐTVN. Anh đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Không chỉ vậy, Huỳnh Đức cũng chứng tỏ, anh còn rất đắc dụng cho sơ đồ chiến thuật của HLV Tavares. Thực sự là đầu tầu của ĐTVN. Điểm 8,5
Tiền đạo Phạm Văn Quyến (10, thi đấu 80 phút). “Tôi hơi nuối tiếc vì đã thay Văn Quyến. Cậu ta đã có trận đấu ra trò.” HLV Tavares thừa nhận như vậy trong buổi họp báo. Quả thực, Văn Quyến vẫn chứng tỏ anh là “hàng độc” của BĐVN. Xem Văn Quyến thi đấu, giới hâm mộ mới biết vì sao, người Hàn Quốc tỏ ra vô cùng thận trọng với cầu thủ nhỏ con này. Điểm 8,5.
Tiền đạo Lê Công Vinh (9, thi đấu đủ 90 phút). Cùng với Văn Quyến, Công Vinh là mối đe doạ thường trực cho khung thành ĐT Hàn Quốc. Ra sân với tinh thần và nỗ lực rất cao, chính chân sút 19 tuổi này đã suýt bắt thầy trò HLV Bonfrere phải nuốt hận nếu như cú sút hiểm hóc (cuối hiệp 1) của anh thành công. Điểm 9.
Dự bị
Tiền vệ Lê Hồng Minh (11, thi đấu 22 phút), tiền vệ Trịnh Xuân Thành (19, thi đấu 10 phút), tiền đạo Thạch Bảo Khanh (23, thi đấu 10 phút): Những cầu thủ dự bị của ĐTVN đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, thời gian không đủ để họ thể hiện tất cả những gì mình có. Không chấm điểm
The 7th of July
10-09-2004, 13:34
Ôi... chấm điểm kiểu gì mà cao thế??? Đá đấm dở ẹt mà điểm cao vãi thế này không sợ bọn nó thấy đấy mà... phởn chí sao chứ???
Cứ cho toàn điểm 3,4 vào cho sợ!! Nhìn đó mà phấn đấu hơn, chưa ra sao mà toàn 8,9 T_T!!
Mặc dù đối thủ có là Hàn Quốc hay Brasil đi nữa!!!
hoaphuongdo
10-09-2004, 14:32
Điểm rả có là gì đâu , phải tay tôi tôi cho 10 hết cho chúng nó đỡ tị nhau =))
He he... đợi đến cuối năm chơi "Tai hổ cụp" xem thế nào??? Chắc chắn là sẽ dợt cho bọn Thái 1 mẻ nên hồn luôn đó!!!
Để coi khoảng 3 tháng nữa xem đá ra làm sao nào , dù sao cũng hi vọng có một cái gì đó thuyết phục hơn những lần trước
AGRIBANK CUP 2004 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9 năm 2004 tại sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình với sự tham dự của 4 đội bóng bao gồm:
Đội tuyển Việt Nam
Đội Olympic Thái Lan
Đội Porto B (Bồ Đào Nha)
Đội Santa Cruz (Brazil)
Bóng Động Lực sẽ là bóng chính thức của Giải đấu.
Mục đích lớn nhất của AGRIBANK CUP 2004 là tạo cơ hội cho đội tuyển bóng đá Việt nam thi đấu cọ xát, giao lưu, tiếp cận với các nền bóng đá chuyên nghiệp trên thế giới, đồng thời đây cũng là cơ hội để người hâm mộ bóng đá Việt Nam được thưởng thức những trận đấu hấp dẫn với lối đá “thực dụng” tấn công, chiến thuật sắc bén của bóng đá Châu Âu, lối chơi bền bỉ và kỹ thuật của bóng đá Châu Mỹ.
Với Agribank, việc tham gia giữ vai trò Tài trợ chính cho Giải bóng đá mang tên AGRIBANK CUP với sự tư vấn và cộng tác của công ty cổ phần Phát triển Bóng đá Việt Nam (VFD), nhằm nâng cao giá trị Thương hiệu và Văn hoá doanh nghiệp của Agribank trên quy mô toàn quốc và toàn cầu, tạo cơ hội lớn phát triển kinh doanh bền vững. Vì thế Agribank chủ trương giữ vai trò tài trợ chính lâu dài AGRIBANK CUP tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2004.
hoaphuongdo
12-09-2004, 20:27
Dự đoán tỉ số nhá :
VN - Porto B : 1-4 :((
VN - Olimpic Thai Lan : 2-1 :D
VN - Santa Cruz : 0-3 =((
neverback
13-09-2004, 07:51
http://www.ale.com.vn/data/logo_agribank.gif
AGRIBANK CUP 2004 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9 năm 2004 tại sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình http://www.ale.com.vn/data/mydinh.jpg
với sự tham dự của 4 đội bóng bao gồm:
Đội tuyển Việt Nam
http://www.ale.com.vn/data/u23olympic.jpg
Đội Olympic Thái Lan
http://www.ale.com.vn/data/fcporto.jpg
Đội Porto B (Bồ Đào Nha)
Đội Santa Cruz (Brazil)
Bóng Động Lực sẽ là bóng chính thức của Giải đấu.
Mục đích lớn nhất của AGRIBANK CUP 2004 là tạo cơ hội cho đội tuyển bóng đá Việt nam thi đấu cọ xát, giao lưu, tiếp cận với các nền bóng đá chuyên nghiệp trên thế giới, đồng thời đây cũng là cơ hội để người hâm mộ bóng đá Việt Nam được thưởng thức những trận đấu hấp dẫn với lối đá “thực dụng” tấn công, chiến thuật sắc bén của bóng đá Châu Âu, lối chơi bền bỉ và kỹ thuật của bóng đá Châu Mỹ.
Với Agribank, việc tham gia giữ vai trò Tài trợ chính cho Giải bóng đá mang tên AGRIBANK CUP với sự tư vấn và cộng tác của công ty cổ phần Phát triển Bóng đá Việt Nam (VFD), nhằm nâng cao giá trị Thương hiệu và Văn hoá doanh nghiệp của Agribank trên quy mô toàn quốc và toàn cầu, tạo cơ hội lớn phát triển kinh doanh bền vững. Vì thế Agribank chủ trương giữ vai trò tài trợ chính lâu dài AGRIBANK CUP tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2004.
Thông tin thêm về các đội tham gia giải lần này
Lịch sử hình thành và phát triển của SANTA CRUZ
Điểm nhấn:
Santa Cruz được thành lập vào năm 1914. Tên được lấy theo tên của Nhà thờ Santa Cruz, nơi vốn là sân chơi của các sáng lập viên Câu Lạc Bộ.
Theo trang Web của Liên đoàn Bóng đá Braxin, thì mùa bóng này (Giải bóng của Braxin diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12) đội Santa Cruz đang xếp thứ 6 Giải Seria B trên tổng số 24 đội. Được biết do ở Braxin không có Giải Ngoại Hạng, nên Seria B tương đương Giải Hạng Nhất Việt Nam.
Pele từng chơi trận thứ 1000 trong sự nghiệp với Santa Cruz.
Rivaldo từng bắt đầu bóng đá chuyên nghiệp tại Tuyển trẻ Santa Cruz.
Màu trang phục và Biểu tượng
Màu trang phục ban đầu là đen và trắng. Sau đấy có thêm màu đỏ để không trùng màu với đội bóng Flamengo.
Santa Cruz còn được biết đến với biệt danh: 3 màu và Cổ động viên của Đội bóng cũng “chết” với biệt danh những kẻ 3 màu.
Trang phục kẻ 3 màu của Santa Cruz trông giống như một con rắn San hô. Cổ động viên cũng thích gọi thẳng tên đội bóng là San Hô.
Sân Vận Động:
Sân Vận Động (SVĐ) của đội bóng được khánh thành vào tháng 7 năm 1972 và trận đấu đầu tiên trên SVĐ là giữa Santa Cruz và Flamengo. Năm 1982 sau khi được nâng cấp sữa chữa, từ sức chứa ban đầu 64.000 người đến nay sức chứa lên đến 110.000 người.
Tên chính thức SVĐ của đội bóng là Estádio José do Rego Maciel, tuy nhiên tên gọi phổ biến là Estádio do Arruda (SVĐ Arruda ). SVĐ Arruda là SVĐ tư nhân lớn thứ 4 trên thế giới.
Quá khứ hào hùng của Santa Cruz:
Trong những năm của thập kỷ 60 và 70, Santa Cruz đã gặt hái được nhiều thành công. Ngoài những chức Vô địch Tiểu Bang Pernambuco, Santa Cruz còn tham gia Giải Vô địch Quốc gia và đạt hạng 4 năm 1975.
Trong những năm 1978 và 1979, Santa Cruz có những chuỗi liên tiếp 48 trận không nếm mùi thất bại trong Giải Vô địch Braxin. Đấy là kỷ lục bất bại đứng thứ 4 trong lịch sử tranh tài Quốc Gia.
Các danh hiệu Vô địch:
Vô địch Tiểu bang:1940, 1959, 1990, 1993, 1995
Vô địch Siêu Cúp Tiểu bang:1957, 1976, 1983
Vô địch Giải Tiểu bang Penta: 1969, 1970, 71, 72, 73
Vô địch Cúp Bắc Đông Bắc Braxin năm 1997
Vô địch Giải Mở rộng Gạch Đồng Tâm-Long An (Việt Nam) năm 2003
Được trao tặng Giải Băng Xanh Bóng đá Braxin năm 1980
Giải Băng Xanh là một giải thưởng uy tín được Liên đoàn Bóng đá Braxin trao tặng cho những đội có thành tích bất bại khi du đấu ở nước ngoài. Khi thi đấu với những đội Vùng Vịnh và các đội tuyển Châu Âu năm 1980, thành tích gặt hái được của Santa Cruz rất tốt, điển hình:
Thắng Đội tuyển Kuwait thành tích là thắng 5-1 và hoà 1-1
Thắng Bahrain 3-0
Thắng Qatar 4-0 và 4-1
Thắng Đội tuyển Rumani 4-2
Hoà Paris Saint-German 2-2
Danh sách FC Santa Cruz tham dự Agribank Cup 2004
STT Họ và tên Chức vụ
1 ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SAMPALO
2 ANDERSON PEDRO DA SILVA
3 ANDRE NONATO NOGUEIRA HENRIQUES Cán bộ
4 BRUNO XAVIER DA SILVA
5 CARLOS DA COSTA PINTO NEVES Cán bộ
6 FLAVIO LEONARDO FRANCISCO DE LIRA
7 GENARIO MEDEIROS DE VASCONCELOS
8 GIVALDO VIEIRA SILVA
9 GUSTAVO SAMPALO OCTAVIANO DE SOUZA
10 JAMESSON ANDRAE DE BRITO
11 JOAQUIM FERNANDES DE LIMA JUNIOR
12 JOSE FREIRE DE BRITO FILHO Cầu thủ
13 LEANDRO DA SILVA BARBOSA Cầu thủ
14
LUIZ BEZERRA DE LIRA NETO
Cầu thủ
15
MARCOS PARISIO BARBOSA
Cầu thủ
16
MAURO CARLOS GONCALVES DOS SANTOS
Cầu thủ
17
RAFAEL SILVA DE ARAUJO
Cầu thủ
18
ERIVERTON SANTOS LIMA
Cầu thủ
19
ROBERTO RIVELINO CRISTOVAO PETRIAGGI
Cầu thủ
20
ROBERIO LOPES DA SILVA
Cầu thủ
21
ROGERIO BRAGA CORREIA
Cầu thủ
22
ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETO
Cầu thủ
23
ROBSON JOSE LUZ DO NASCIMENTO
Cầu thủ
24
WILTON GILBERTO DO
Cầu thủ
Danh sách FC Porto B
STT
Họ tên
Chức vụ
1
JOAQUIM COSTATELES PINHEIRO
Phó chủ tịch
2
EDUARDO AUGUSTO COSTA SOARES
Giám đốc kỹ thuật
3
DOGOBERTO MARILIO MONTAIRO MOURA
Bác sĩ
4
DAVID MANUEL SANTOS PORELRA
Cán bộ
5
DOMINGOS JOSE PACIENCIA OLIVEIRA
Cán bộ
6
JOAO CARLOS VIANA CUNHA COSTA
Cán bộ
7
LIVIO JOAQIM SOUSA FORREIRA
Cán bộ
8
PEDRO NUNO SILVA CORREIA
Cầu thủ
9
CRISTOVDO SILVA RAMOS
Cầu thủ
10
VANEO ANTONIO PEREIRA VIANA
Cầu thủ
11
RUI MIGUEL RERREIRA NETO SACRAMONTA
Cầu thủ
12
RODRIGO MIGUEL GUERREIRO ANGOLO
Cầu thủ
13
SANDRO FERNANDO SILVA OUNHA
Cầu thủ
14
TIAGO NUNO CORDEIRO GORGES
Cầu thủ
15
VITOR MANUEL FERNANDES ALVES
Cầu thủ
16
JORGE MARIO ALVES LOPES
Cầu thủ
17
TIAGO ANDRE GARVALHO NOGUEIRA
Cầu thủ
18
PEDRO MIGUOL GOUVEIA SILVA
Cầu thủ
19
BRUNO ALEXANDRE VILOLA GAMA
Cầu thủ
20
RICARDO MIGUEL FERREIRA COSTA
Cầu thủ
21
HELDER JORGE LEAL RODRIGUES BARBOSA
Cầu thủ
22
BRUNO MIGUEL ESTEVES VALE
Cầu thủ
23
DIEGO SOARES GOMES
Cầu thủ
24
BUZSAKY AKOE
Cầu thủ
25
JOEL KIKI NGAKO NYOBU
Cầu thủ
26
THIAGO EMILIANO DA SILVA
Cầu thủ
27
RUBENS RODRIGES DES SANTOS JUNIOR
Cầu thủ
hoaphuongdo
13-09-2004, 10:14
Hi vọng một ngày mai tươi sáng cho đội tuyển :hug:
mấy thằng ku Porto B thì không nói rồi nhưng mà nếu để thua Olimpic Thái Lan thì ...nhục X( Bằng mọi giá phải cho bọn nhóc đó thấy chúng nó chỉ là trẻ con :devil:
neverback
13-09-2004, 11:50
trẻ con gi đâu bạn , nó cũng là tuyển của thái lan đấy , nó đá hơi bị ác đấy , không khéo năm nay nó vô chung kết đấy .......... ha ha ha ha' a'''''' có 4 đội thôi mà =)) chắc đấu vòng tròn tính điểm
The 7th of July
13-09-2004, 13:57
Dự đoán tỉ số nhá :
VN - Porto B : 1-4 :((
VN - Olimpic Thai Lan : 2-1 :D
VN - Santa Cruz : 0-3 =((
He he... làm gì mà chú mày cho bi đát quá thế??? ^_^
Mà khéo thế thật cũng nên ấy chứ...
Dù sao thì cũng bắt kết quả khả quan chút... 1-1/2-1/0-0!!!
====> KHÔNG THUA!!! :cool:
hoaphuongdo
13-09-2004, 14:08
Hoà với Porto B ấy hả ? hơi bị mơ mộng á :;) Còn mấy thằng Olimpic Thái chắc cũng không đáng ngại lắm , nhưng mà VN đá với Thái hay có dớp thua lắm , hi vọng là sau một thời gian huấn luyện sẽ có nhiều thay đổi :hug:
nè nè ; mấy bạn biết hội cổ động viên của VN nằm ở trụ sở nào ko ?? vừa rồi đi coi SVĐ thống nhất thấy tụi nó vào cửa mà ko tốn vé
VFF chỉ chuyên nghiệp 20%
Trưa qua, phái đoàn 14 thành viên thuộc chương trình Tầm nhìn Châu Á (TNCA), do ông Tổng thư ký Velappan dẫn đầu đã tới Hà Nội để bắt đầu chuyến khảo sát về thực trạng nền BĐVN. Sau cuộc họp ngắn với các quan chức của Liên đoàn bóng đá VN (VFF) vào buổi chiều cùng ngày, ông này đã có cuộc trao đổi với TTVN.
- Xin ông cho biết về nội dung và mục đích của đoàn trong chuyến đi ?
- Chúng tôi gồm 14 chuyên gia, đến từ AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á), một số nước châu Âu, và Australia, đến Việt Nam để nghiên cứu, khảo sát và đánh giá về thực trạng phát triển của nền bóng đá các bạn. Chúng tôi sẽ không chỉ tìm hiểu xem VFF đang hoạt động ra sao, mà sẽ xem xét tỉ mỉ, từng chi tiết một ở mọi khía cạnh liên quan, từ cơ sở vật chất, hệ thống trường lớp đào tạo cầu thủ, HLV, đến các CLB, từ bóng đá phong trào đến các giải đấu thuộc hệ thống… Nói chung, có bất cứ lĩnh vực nào liên quan đến bóng đá (cả nam và nữ), đoàn cũng sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng, không chỉ ở Hà Nội. Sau đó, chúng tôi sẽ tổng hợp các tài liệu nhận xét của các chuyên gia rồi đưa ra đánh giá chung, rồi đề ra những bước đi tiếp theo của chương trình đối với BĐVN, và bắt tay vào phần việc chính là triển khai chương trình.
- Vậy, TNCA sẽ mang lại cho BĐVN những gì ?
- Chúng tôi không phải là nhà băng, không đem tiền đến cho BĐVN. TNCA là một chương trình nhằm hỗ trợ các nước có tiềm năng phát triển bóng đá, nhưng chưa tận dụng hết được. Vì thế Việt Nam mới là 1 trong 8 thành viên của chương trình. TNCA sẽ chỉ trang trải khoản kinh phí trong lĩnh vực giúp BĐVN đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ quản lý, phát triển bóng đá trẻ, xây dựng đội ngũ HLV, cải tổ những giải đấu hiện có cho phù hợp hơn… Nó khác với Dự án Mục tiêu của FIFA là cho các bạn tiền để xây trụ sở. Còn TNCA, VFF phải có trách nhiệm tự kiếm tiền về.
- Có ý kiến cho rằng chương trình TNCA sẽ giúp BĐVN đi lên chuyên nghiệp. Ý kiến của ông như thế nào ?
- BĐVN đang phát triển, nhưng chưa chuyên nghiệp. Nếp nghĩ của VFF chỉ mới chuyên nghiệp chừng 20%. TNCA sẽ giúp Việt Nam có một nền bóng đá chuyên nghiệp 100%, và mang đến cho BĐVN một ước mơ, trở thành cường quốc trong tương lai gần.
- VFF đặt mục tiêu năm 2012 sẽ trở thành 12 đội mạnh nhất châu Á, năm 2018 lọt vào VCK World Cup. Ông có nghe tới điều này ?
- Như thế thì lâu quá. Tôi nghĩ chỉ đề ra và thực hiện mục tiêu ấy trong khoảng 5 năm thôi. Các bạn có tiềm năng, và hoàn toàn có thể trở thành một quyền lực ở châu lục sớm hơn cái đề cương ấy. Nhưng, VFF phải lao động cật lực, chứ không phải chỉ ước mơ.
- Một câu hỏi cuối, theo ông, hình mẫu nào ở châu lục mà BĐVN nên đi theo?
- Nhật Bản. BĐVN không nên học Thái Lan hay Malaysia, vì họ cũng không hơn gì. Nếu làm được như Nhật Bản sẽ là tuyệt vời.
(Trích:Ngôisao TG)
TO ALL:VN SẼ VÀO WC 2018!!!!!!!!!!!!!!MỘT TIN ĐỘNG TRỜI!!!!!!!!!!(^=^)
hoaphuongdo
14-09-2004, 12:50
Chả có gì là động trời cả nếu như VN dành được quyền đăng cai WC 2018 :D
nè nè ; mấy bạn biết hội cổ động viên của VN nằm ở trụ sở nào ko ?? vừa rồi đi coi SVĐ thống nhất thấy tụi nó vào cửa mà ko tốn vé
Hội CĐV của VN ấy hả ?
Tui cũng chả biết , mới nghe lần đầu =))
neverback
15-09-2004, 23:52
Hướng tới Agribank Cup 2004: Mục tiêu nào?
Á quân LG Cup 2004, thua trên thế ngẩng cao đầu trước đệ tứ anh hào thế giới Hàn Quốc, chừng đó “vốn” xem ra đã đủ để ĐTVN bước vào AGRIBANK Cup (khởi tranh từ 22/09 đến 26/09) với sự tự tin hơn bao giờ hết.
Bất chấp những tư tưởng hoài nghi, áp đặt chụp mũ, vượt lên cả những “nỗ lực” muốn phủ một màu đen tối giả tạo lên đội tuyển của những kẻ cố chấp, bảo thủ, thầy trò Tavares đã cho người hâm mộ được chứng kiến những tiến bộ vượt bậc trên rất nhiều phương diện: lối chơi, khả năng tấn công, và đặc biệt là thể lực. Chưa bao giờ (hay ít ra là từ năm 1995) ĐTVN chơi mạch lạc đến thế, chủ động đến thế trước Hàn Quốc. Phòng ngự nhưng không bị động, không vỡ trận, vẫn tự tin cầm bóng và tạo cơ hội ăn bàn (và thực tế đã ăn bàn), rõ ràng ĐTVN đã trình diễn một sắc thái hoàn toàn mới mẻ, đáng lạc quan.
Nhưng tất nhiên, hài lòng không có nghĩa là thoả mãn, yên tâm với những gì đang có. Cái đích Tiger Cup vẫn còn hiển hiện phía trước, và chỉ có hoàn thiện mình, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu thì ĐTVN mới có thể tự tin khi bước vào “trận đánh lớn” cuối năm nay. Chính vì vậy, AGRIBANK Cup là một cơ hội quý báu cho ĐTVN.
Sau những màn trình diễn thuyết phục gần đây, người hâm mộ có lý do để tin vào một cuộc vượt ngưỡng của ĐTVN tại AGRIBANK Cup. Những thách thức đều rất lớn (Porto B là lứa trẻ của nhà ĐKVĐ Champions League Porto; Santa Cruz từng vô địch Cúp Bình Dương 2003), ngay cả Olympic Thái Lan cũng từng vượt qua ĐTVN ngay trước Tiger Cup 2002. Vì thế, AGRIBANK Cup chắc chắn không phải là một cuộc dạo chơi.
Vậy ĐTVN và người hâm mộ trông đợi gì tại AGRIBANK Cup? Cúp vô địch? Đương nhiên thế, bởi đã thi đấu ai cũng muốn thắng. Nhưng nếu muốn mà không thể (vì đối thủ quá mạnh) thì có lẽ phải biết “giới hạn” mơ ước lại phần nào. Tiếp tục coi đây là cơ hội cọ xát trước những đối thủ đẳng cấp, tiếp tục mài giũa khả năng tấn công trước những “bức tường thép”, tiếp tục “gia cố” hệ thống phòng ngự trước “hoả lực” của những “cỗ đại bác” săn bàn, và cả giữ chân, tránh chấn thương trước thềm Tiger Cup, thực ra đó mới là mục tiêu cao nhất tại những giải đấu như AGRIBANK Cup.
Với một HLV như Tavares, chắc chắn AGRIBANK Cup lại là dịp để ông “xào xáo” đội hình, để tìm những gương mặt tối ưu nhất cho từng vị trí. Đã có sự bổ sung nhân lực, và có thể còn có nữa trong thời gian tới, chắc chắn HLV Tavares sẽ còn giải nhiều bài toán trước khi tìm ra đáp số cuối cùng cho thành phần tham dự Tiger Cup 2004.
Cọ xát, hoàn thiện, đó có thể là mục tiêu quan trọng nhất của ĐTVN không chỉ tại AGRIBANK Cup mà còn trong cả chặng đường từ nay đến Tiger Cup 2004. Nhưng tất nhiên, cũng sẽ chẳng ai “chê” nếu chiếc Cup vô địch AGRIBANK Cup ở lại Việt Nam.
thêthaovietnam.com
VFF bị việt vị
Hoành tráng chuẩn bị, cao ngất tiền thưởng, vậy mà Agribank Cup vẫn phải gánh chịu số phận thật long đong. Hết HLV Tavares, người thành danh từ chính Cup Độc Lập (tiền thân của Cup này) chê, giờ đội Olympic Thái Lan cũng xin bỏ cuộc dù chỉ còn 1 tuần nữa là giải diễn ra.
Lịch bốc thăm giải đấu đã hoàn tất đâu đấy, vé xem trận đấu cũng đã in tên các đội bóng, trận đấu ngày khai mạc đã được xác định: Việt Nam gặp Olympic Thái Lan. Nhưng đột ngột, đội Olympic Thái Lan xin rút lui. Lý do được đưa ra là Liên đoàn bóng đá Thái Lan muốn chấn chỉnh lại các đội bóng của mình, sau hai thất bại nặng nề của đội tuyển quốc gia trước CHDCND Triều Tiên tại vòng loại World Cup 2006 vừa diễn ra.
Do giữa LĐBĐ Việt Nam (VFF) và LĐBĐ Thái Lan không có hợp đồng ràng buộc về việc tham dự Agribank Cup của đội Olympic Thái Lan, Việt Nam cũng đành chịu không giữ chân được đội bóng này dù họ bỏ cuộc giờ chót. Bận rộn trăm bề với cuộc đón rước đoàn Tầm nhìn châu Á của LĐBĐ châu Á, LĐBĐ Việt Nam bỗng lại gánh thêm nỗi lo tìm đội thế chân. Theo ông Phạm Ngọc Viễn, Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam, giải đấu sẽ diễn ra đúng kế hoạch, và VFF đã mời Myanmar thế chỗ. Nếu không mời được, giải tứ hùng sẽ đành thi đấu với 3 đội bóng vậy, còn VFF sẽ bị mất uy tín với nhà tài trợ xịn Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam).
Dù Myanmar có nhận lời, theo VnExpress, giải đấu cũng bị giảm chất lượng đáng kể khi đội tuyển nước này luôn dưới tầm Việt Nam trong những năm gần đây. Agribank Cup đành trông chờ vào chất lượng của hai đội khách mời còn lại. Santa Cruz (Brazil) và Porto B (Bồ Đào Nha) chủ yếu đưa các cầu thủ trẻ sang. Các cầu thủ Porto B ở độ tuổi 19-20. Trong thành phần của đội bóng Bồ Đào Nha có một gương mặt đáng chú ý là Vitor Alves, thành viên đội U21 Bồ Đào Nha dự giải U21 châu Âu 2004. Đội Santa Cruz từng gây tiếng vang lớn với chức vô địch giải Gạch Đồng Tâm 2003, nhưng họ trở lại Việt Nam lần này với đa số là các cầu thủ trẻ, chỉ có 3 cầu thủ lớn tuổi làm nòng cốt.
Bị đội khách chê, Agribank Cup còn tội nghiệp hơn khi chính cả HLV trưởng đội tuyển chủ nhà cũng không muốn tham dự. HLV Tavares luôn tỏ vẻ chẳng hứng thú gì với Agribank Cup, dù ít nhiều nổi danh từ giải đấu tiền thân của Cup này cách đây 10 năm (Cup Độc Lập). Trước đó, ông Tavares đã đề nghị không tham dự giải đấu này, rồi miễn cưỡng chấp nhận sự hiện diện do đề xuất giao hữu bóng đá ở Hong Kong không thành.
(NGÔISAO TG)
neverback
17-09-2004, 22:49
Thái Lan cử đội tuyển thế chỗ Olympic dự Agribank Cup
Sau sự rút lui bất ngờ của Olympic Thái Lan, Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam Phạm Ngọc Viễn lập tức bay sang Thái Lan để "chữa cháy". Rời Việt Nam sáng nay, tới chiều, ông Viễn báo tin về: 'tuyển Thái Lan' đồng ý thế chỗ đội Olympic nước này dự giải đấu.
Theo thông báo của LĐBĐ Thái Lan, đội bóng sang dự giải lần này không có đủ mọi thành viên ưu tú nhất của đội tuyển Thái Lan vừa giải tán. Đội bóng Thái Lan tham dự Agribank Cup được gọi là "đội tuyển chọn". Danh sách các cầu thủ tham gia đội sẽ được LĐBĐ Thái Lan gửi sang vào thứ hai tới.
Nhưng cuối cùng, VFF vẫn dành sự ưu tiên cho đội tuyển Thái Lan hơn. LĐBĐ Việt Nam sẽ gửi lời xin lỗi tới đội bóng Cosmos
Theo tinnhanhvietnam
The 7th of July
18-09-2004, 19:15
Đúng là như chuyện tiếu lâm!!! :))
Giải thì tranh nhau không vào được... giải thì mời mời cứ như là thượng đế mà chê ỏng chê eo... hé hé... thế này thì giải mà làm cái đíu giè chứ??? Tặng luôn nó chức vô địch cho thằng nào háo hức chơi cho xong!!!=))
Đúng như dự đoán, cái được mang danh là "ĐT Thái Lan" thực chất chỉ là 1 đội quân ô hợp, ko 1 tuyển thủ QG nào có mặt trong danh sách này, thậm chí cả HLV trưởng cũng vắng mặt...
Mịa, tụi Thái này khinh mình wá, gởi 1 đội rác rưởi như dzậy wa đá chẳng khác nào bĩ mặt VFF... Mà VFF bị bĩ mặt cũng đáng, làm việc vô cùng amateur. Cũng đúng thôi, 1 lũ con ông cháu cha thì sao làm việc hiệu wả được.
Cũng may là lần này AFC chỉ giúp đỡ nhân lực và huấn luyện trong chương trình "Tầm nhìn châu Á" thôi, chứ tài trợ tiền thì 1 số bác lại được vỗ béo, đi ăn nhậu, xây nhà lầu, mua xe hơi... Còn nền BĐVN vẫn xuống dần đều...
BĐVN mà còn tồn tại mấy thằng này thì đến bao giờ mới ngóc đầu lên nổi??? Nghĩ mà buồn...
Chỉ tội nghiệp khán giả, mua vé trận VN-TL với giá cắt cổ mà cuối cùng chỉ được xem 1 đội rác rưởi...
neverback
21-09-2004, 03:22
chời làm gì mà bi quan cho bóng đá việt nam đên thế , do cái thằng Thái Lan nó xạo thôi , chắc nó nhắm không ăn nổi nên nó cử đội khác qua , để nắm chắc thứ hạng thứ 4 :D có 4 đội tham gia
hoaphuongdo
21-09-2004, 08:10
Cái đó không hẳn , " cái đôị quân ô hợp " kia biết đâu lại đá hay thì sao...
Dù sao thì bọn Thái làm vậy là quá coi thường cái cup nay , thôi hay là không tổ chức nữa :D
neverback
21-09-2004, 09:27
đằng nào cũng chuẩnn bị hết rồi đâu phải chỉ Thái Lan ko đâu , mà còn 2 đội kia nữa họ ở tút lút bên châu Mỹ ,châu âu qua còn được , me. cái thằng thái lan dở chứng ương , lần sau bố thằng nào rủ nó nữa :D
Thằng TL cà chớn, nhưng VFF cũng làm ăn sống nhăn. Mời người ta dự giải mà 1 cái hợp đồng của ko có, gì mà "dựa vào sự wen biết của 2 LĐBĐ", vớ vẩn hết chỗ nói!!!
Đã vậy, sau đó còn mời CLB nào đó của Nam Phi thế chỗ, người ta chuẩn bị xong xuôi hết mới nói ko mời nữa và gởi thư xin lỗi. Đúng là VFF!!!
Thêm dzụ này nữa:
Giám đốc CLB Santa Cruz đã tuyên bố: “Chúng tôi mang sang đây 17 cầu thủ. Nếu CLB Việt Nam nào có ý định mua, chúng tôi sẵn sàng bán, kể cả HLV trưởng của đội”
Hết ý kiến rồi... Thật tội nghiệp cho Agribank Cup và khán giả VN!!!
neverback
22-09-2004, 03:08
Danh sách đội tuyển quốc gia dự Agribank Cup:
Ban huấn luyện: HLV trưởng Tavares, HLV thể lực người Brazil Tovenildo Velves (Birowisc), HLV Trần Văn Khánh (HLV thủ môn) và Nguyễn Văn Hiệp (trợ lý ngôn ngữ).
Thủ môn (2): Trần Minh Quang (Bình Định), Bùi Quang Huy (Nam Định)
Hậu vệ (8): Phạm Hùng Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng (Đà Nẵng), Phùng Văn Nhiên (SĐ Nam Định), Lê Quang Trãi (HA Gia Lai), Nguyễn Đức Thắng (Thể Công), Lê Anh Dũng (LG.HN.ACB), Lê Tấn Tài (Khánh Hoà), Nguyễn Huy Hoàng (SLNA)
Tiền vệ (5): Phan Văn Tài Em, Nguyễn Minh Phương (GĐT), Lê Hồng Minh (Đà Nẵng), Trịnh Xuân Thành (Bình Dương), Nguyễn Văn Đàn (HAGL)
Tiền đạo (5): Lê Huỳnh Đức (Đà Nẵng), Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh (SLNA), Đặng Văn Thành (TVU Hải Phòng), Thạch Bảo Khanh (Thể Công).
hình như thăng Tấn tài tham gia đội tuyển lại thì phải
The 7th of July
22-09-2004, 19:21
Hết ý kiến rồi... Thật tội nghiệp cho Agribank Cup và khán giả VN!!!
Một giải đấu bỏ tiền ra để mua những điều xỉ nhục hết sức!!! X( Bọn khốn, không coi ai ra 1 cái thể thống giè... đá thì đá, không đá thì ở nhà mẹ cho rồi... chắc... tiếc mấy cái đồng còm của giải cũng nên!!!:))
Tuyển mình thắng cũng nhục mà... thua thì... thà đừng có về nữa!!!!
Việt Nam : 2 – 1 : Thái Lan
...Hai bàn thắng do Tài Em (trụ cột của ĐTQG tương lai :x )và Công Vinh; còn bàn của bên Thái Lan do thằng ku nào đó quên tên rồi và cũng dek thèm nhớ làm gì :)). Tuy đẳng cấp của từng cầu thủ chúng vẫn vượt trội hơn đội chúng ta nhưng điều đó dek có nghĩa địa gì trên sân Mỹ Đình [-x. Thủ môn Quang Huy chơi khá chắc tay; sau này để anh ta trấn giữ khung thành hay hơn là Minh Quang: do Quang “cao” quá nên e bất lợi. Nhìn sân Mỹ Đình mà ham nhìn lại sân Thống Nhất phát chán #-o. Thành phố gì mà hơn 7 triệu dân mà sân bãi rầu quá !!! Mong mấy ông cán bộ ở trên đập sân xây lại hay xây cha nó cái sân mới trung trung cở Nou Camp được rồi để cân bằng [-O<…
neverback
22-09-2004, 22:27
tương thuật lai chút nhé
Phút 15: Vào!!!! đó là Tài Em. Từ đường đá phạt góc bên cánh trái của Văn Quyến, Tài Em bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Watcharapong. 1-0 Cho ĐT Việt Nam.
Phút 29: Vào!!! Nhưng lần này là Tisarnu Ketkarm của ĐT Thái Lan. Từ 1 pha dàn xếp đá phạt, Tisarnu có 1 cú sút xa rất hiểm hóc. Tỷ số là 1-1
Trong hiệp đầu tiên của trận đấu các cầu thủ ĐT Việt Nam đã thi đấu tốt ở khoảng 20' giữa hiệp và là người ghi bàn thắng trước nhưng họ đã đánh mất thế trận ở những phút cuối và để Thái Lan gỡ hòa 1-1. Vẫn biết đây chỉ là môi trường thử nghiệm của ĐT Việt Nam và HLV Tavares nhưng 1 chiến thắng trước đối thủ truyền kiếp Thái Lan vẫn làm cho người hâm mộ Việt Nam hài lòng hơn. Hy vọng ĐT Việt Nam sẽ chứng tỏ được mình trong hiệp đấu còn lại.
Phút 46: Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu. ĐT Việt Nam có liền 2 sự thay đổi người. Huỳnh Đức và Thạch Bảo Khanh vào thay cho Anh Dũng và Văn Quyến. ĐT Việt Nam đã trở lại với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 quen thuộc. hy vọng với đội hình này, các cầu thủ ĐT Việt Nam sẽ thi đấu khởi sắc hơn
Phút 50: Tỷ số là 2-1!!! Công Vinh phối hợp rất chuẩn mực với Huỳnh Đức và Công Vinh có cơ hội dứt điểm, bóng đi chạm chân của Surachai vào lưới làm bó tay của thủ môn Watcharapong
Phút 67: Đức Thắng phạm lỗi, Anuruck sút phạt và Suksumgan băng vào dứt điểm, lưới của Việt Nam đã rung lên nhưng bàn thắng không được công nhận do cầu thủ sút bóng đã ở vào thế việt vị.
trận này Quyến béo đá chán đời quá ,được thằng Tài Em :D tui bít thèng này , anh nó ở gần nhà tui :)), Việt Nam vẫn chưa có gì thay đổi rõ rệt
1 trận thắng ko có gì đáng nói, khi đối thủ chỉ là Thái Lan B. Vậy mà có báo tâng bốc VN tháng TL mới dzữ!!!
Ku Hồng Minh đá tệ wá. Để ý chú này lâu rồi, thấy đá chẳng có gì nổi bật. TV fòng ngự mà thể hình chút xíu, lại chậm chạp, vụng về... Ko hiểu có con cháu mấy lão trên LĐ ko mà được trọng dụng wá!!! Thủ môn Quang Huy cũng chẳng chắc chắn, thua xa Minh Quang... Văn Quyến thì khỏi nói, đóng wảng cáo riết wên cách đá bóng rồi...
Nói chung lối chơi cũng chẳng có gì khởi sắc. Nếu Tiger Cup mà đá kiểu này e rằng lại thua TL!!!
LargeThanLife
23-09-2004, 07:58
Đá với thái lan C,D,E,F ... mà còn vất vả thế thì bữa sau gặp hàng xịn thì mần răng trời hầy? Chỉ có chú thủ môn trẻ là chụp tương đối được chắc lão minh quang ko cạnh tranh nỗi đâu
_Thắng được trận này tuyển VN "chắc chắn" sẽ được giải 3 trong giải đấu có 4 đội tham dự. Chuối thế ko biết
Kakalot0202
23-09-2004, 12:34
Cũng phải công nhận với bà con trận này đội tuyển chúng ta ăn hên đó chứ! Đá thắng chúng ta cũng mừng, nhưng cái cách chiến thắng của đội tuyển làm chúng ta chẳng yên tâm được chút nào.cầu trời lần sau đá có khởi sắc hơn.
VN đá vơí caí đà naỳ thì khó mà vô địch agribank,mà ngộ lắm nha khi mà đá vơí mâý thằng dươí cơ thì khớp còn gặp mâý thằng mạnh thì khá hơn 1 chút!!!Quyến có khả năng bán độ khi đá dở như shit,còn Mạnh Dũng thì như con bò đực chỉ được caí mã!!!
Đúng là đá chả ra làm sao cả. Nhất là hiệp 1 coi mà muốn ói, đúng là điên cái đầu.
Báo chí và mấy tay BLV tâng bốc dzữ wá, mà thật ra làm cho mình càng ê mặt, tối ngày cứ đem cái mục tiêu thắng Thái ra mà làm bằng chứng cho sự fát triển của BĐVN thì đúng là thôi rồi lượm ơi, biết đới nào BĐVN mới tiến nổi.
Ngó Quyến đá mà hết muốn uống Pepsi, thiệt hết nói. Còn cái thằng trung vệ Mạnh Dũng mặt mày láng koóng khó ưa nữa, nó là cái thá gì mà ko nghe theo sự chỉ đạo của thủ môn trong tình huống phòng ngự chứ! Nên nhớ trong khu cấm địa thì thủ môn là người chỉ huy phòng thủ của đội. Pó tay với cái tên sao "cá chép" này luôn.
Thấy Huỳnh Đức mà ham, con người ta giỏi thế mà có bao giờ "sao xẹt" đâu. Đã ngoài 30 mà còn cày tốt thế kia trong khi mấy thằng nhỏ đúng là ko ưa nổi. Tất nhiên là cũng có những cầu thủ trẻ giỏi và khiêm nhường như Tài Em hay Công Vinh.
Dù sao cũng ko kỳ vọng quá vào Agribank vì mục tiêu của đội là Tiger Cup ( lại là 1 mục tiêu thấp bé ko có tầm xa ).
__Dù sao cũng vui một tí khi cách đá của VN đã khá hơn. Nhớ hồi xưa chúng ta đá với Thái thế nào ? Không dám cầm banh dài, không dám đua, không dám sút xa nhiều, cũng chẳng dám chủ động lấn sân hay cướp banh trong sân Thái. Còn hôm qua thì coi đã mắt quá, Công Vinh đua mà phát thích, dám dẫn banh dài bám biên, dám sút xa, còn các cầu thủ khác đá lăn xả cả lên, lấy banh của Thái ngay trong sân họ, áp sát ngay khi đánh hơi được bóng. Đến khúc cuối Công Vinh tuông cánh mà hậu vệ Thái phải dập cho cả 2 cùng té là thì mới thấy đã làm sao, ít khi nào thấy hậu vệ Thái khổ vì ta quá.
__Biết đây là đội chấp vá của Thái, nhưng dù sao cũng thấy thích con mắt khi coi.
__Còn Quyến... nếu cứ nghĩ mình là sao thì chắc chắn sẽ chẳng nên cơm cháo gì, sớm muộn gì cũng tàn thôi.
__Hơi bị thích Tài Em, nhìn tướng nông dân chắc thế, đá lì mà trâu với lại cái tên thân thiện dân dã dễ gọi.
neverback
23-09-2004, 17:45
quyến béo chắc nghĩ mình là ...:D nên hắn đá dở ẹc , mà hiện giờ tiền đạo của mình cũng chưa có nhân vật xuất chúng mấy ,đến nỗi Huỳnh Đức còn trở lại ĐT QG nữa mờ .
còn Tài Em thì bá cháy goài, Good nhất đội tuyển , phong độ lại ổn định , hi vọng sẽ có vài người như thế nữa :D
Lần đầu tiên 1 cuộc hội thảo BĐVN có mặt 1 ông thầy ngọai_Calisto. Càng mới hơn khi nghe được những phát biểu thẳng thắn của ông tại hội nghị. Những góp ý của ông là: nâng số lượng cầu thủ ngọai lên từ 4-5, cho phép bổ sung nhiều cầu thủ hơn vào giữa giai đọan, tận dụng thêm quỹ thời gian ngưng đấu quá dài, gây lãng phí. Thế nhưng ngay lập tức nó bị 1 quan chức cao cấp của VFF từ chối thẳng thừng vì: BĐ VN chưa chuyên nghiệp nguồn vốn của các CLB ít nên mua bán nhiều cầu thủ ngọai ko được do đó ko đồng ý tăng số cầu thủ ngọai. Ông cho rằng ko nên lấy BĐ ở đất nước BĐN của ông Calisto để mà áp dụng cho BĐ VN !? Thế tại sao cái nhãn hiệu V_League lại gắn 2 chữ chuyên nghiệp hỡi quý ngài !? Quả là 1 câu trả lời stupid của vị chức sắc này. Vả lại chuyện mua cầu thủ là tiền của CLB bỏ ra để tìm kiếm thành công chứ có fải là tiền của VFF bỏ ra đâu mà xót của giùm chứ. Thật là khó hiểu cho chiếc ghế mà ông đang ngồi và làm cho BĐVN mà lại ko hiểu gì về BĐ. Đưa 1 người ko biết gì về BĐ đối chất với 1 HLV BĐ chuyên nghiệp và lại thẳng thừng từ chối lấy ý kiến vì những lý do quá lố bịch. VFF lại tự gây cho mình thêm 1 câu chuyện cười vào kho tàng truyện cười của BĐVN về tính thiếu chuyên nghiệp và thói quan liêu của mình. Bóng đá VN bao giờ mới khá nổi??? Cần lắm những sự thay đổi ngay trên cương vị lãnh đạo của các vị trí quan trọng của VFF.
Hôm qua, đúng là gặp đối thủ mạnh hơn nên đá máu lửa hơn. Xem Quang Huy bắt chắc tay thật, hơn hẳn Minh Quang, xem ra vị trí chính thức thủ môn nên giao cho ku này. Văn Thành cũng tạm, được cái là rất năng nổ, tốc độ tốt, nhưng xem cái pha nửa sút nửa chuyền ở hiệp 1 thì đúng là thiếu kinh nghiệm. Thắng 1-0 cũng mừng !
The 7th of July
25-09-2004, 12:50
Hiệp 1 ta đá zở bao nhiêu thì hiệp 2 đá hay bấy nhiêu...^^... cũng 1 phần nhờ đội bạn dâng lên quá cao sau bàn thua mà mình có nhiều khoảng trống lên bóng!!!
Ấn tượng với chú thủ môn... chú Công Vinh... và 1 quả đi bóng chếch sang cánh trái của Bảo Khanh... giống Giggs thế!!!!:)) Mỗi tội sút dở wé đi...
Mà kết quả thế này cũng hợp lí... mình còn có cả cơ hội quá tuyệt khi Minh Phương đối mặt thủ môn mà... sút như trẻ con (chắc tại nghĩ mình việt vị rồi... he he... nghiệp dư wé!!!:))) Tuy nhiên mình không thủng lưới cũng may mắn 1 phần... không nhỏ!!!
...Thiệt tình coi trận này tui bán tin bán nghi vì mấy thằng nhóc Santa Cruz trình độ họ cũng chả có gì là giỏi cả chỉ có mấy đường chuyền ngắn của họ có vẻ hơi mang tính nghệ thuật tí nhưng nếu quan sát kĩ họ đá bóng bổng cực kỳ dở; nhất là những đường phát bóng dài lên từ biên nhà sang bản thân mấy thằng nó lớn trâu bò mà cứ thua mấy cầu thủ chúng ta. Chất lượng mấy thằng nhóc Santa Cruz này nói thẳng ra chẳng là gì mà ca ngợi chúng ta lên cả. Nghe báo nói nó quảng cáo sẵn sàng bán bất cứ cầu thủ nào trong đội là thấy bực rồi...@%#$# nó tưởng nó là ai thế. Nghe chướng lỗ tai gì đâu...
...Lời đề nghị của Calisto tăng số trận và chia thành 2 vòng phân chia 2 nhóm CLB lên là đúng, khá hay để nhằm giảm tiêu cực nhưng ông ta cũng có cái không đúng là nâng số cầu thủ ngoại lên; vì cứ nhìn V-League mà thấy ngoài một số CLB thật sự có những cầu thủ chất lượng thì rất hiếm như HAGL; GĐT-LA...còn lại toàn là rác rưởi cứ theo lời ông ta thì tràn ngập những thứ đầu đường xó chợ lính đánh thuê Châu Phi để rồi giết chết mấy thằng cầu thủ trẻ của ta hả ? Thế thì TT Thành Long; Đa Phước kể cả Năng khiếu nghiệp vụ làm ra cái dek gì ? Đem con bỏ chợ hả ?...
neverback
25-09-2004, 15:06
Mà vấn đề thuê cầu thủ ngoại ở các câu lạc bộ ở nước mình cũng đang là vấn đề cần quan tâm , bỏ ra cả đống tiền mà nó về nó đá không được một cái là chết cả nút , vì ở VN mà đã chê rồi thì chắc không ai dám nhận , chứ đừng có nói là chuyển nhượng
Thầy Đội
25-09-2004, 15:10
Nếu họ giải quyết triệt để từ khâu đầu vào là các trung tâm Huấn luyện trẻ thì đâu có gì; tuyên bố thể thao hóa học đường cho dữ lắm nhưng rốt cuộc bây giờ thử làm một cuộc khảo sát hỏi các phụ huynh đang có con em đang học THCS hay PTTH có dám cho con họ theo nghiệp đá banh không thì biết liền chứ gì. Xem một số đoạn phóng sự của tạp chí Futbal Mundial về bọn Thái Lan, Brazil hay Trung Quốc về trung tâm Huấn luyện của họ mà nhìn lại mình thấy mà rầu.
neverback
25-09-2004, 18:04
Mà sao cái thằng quyến Béo lại không được có tên trong cả danh sách dự bị luôn thế hở ? chắc là do nó vênh váo quá phải không ?
Adriano-Inter
25-09-2004, 18:16
Van Quyen chi da hay hay khi co nguoi don co cho an thoi,thuong chi thanh cong o vi tri cam vi han rat luoi chay .Khi nhan nhiem vu cung cap bong cho tuyen tren(da tien ve cong)han chang lam nen tro chong gi ca,dien hinh la tran gap Thai Lan moi day,Van quyen chi con la cai bong cua minh o Seagame(co le la nhan show quang cao nhieu wa chang???).1 cau thu co phong do nhu the ko xung dang duoc da o doi tuyen quoc gia.Con ve dep trai a?Em nghi cac bac lam roi,ve phuong dien nay o tuyen VN Van Quyen chi dung betvi VN co kha nhieu cau thu dep trai da hay nhu:Manh Dung,Duc Thang,Huu Thang(tiec la bi chan thuong),Minh Phuong.....va ca.....Tai Em nua chu(1 cau thu rat co duyen.......ghi ban)Cac bac co dong y voi em ko a????
@};-
neverback
26-09-2004, 02:31
Việt Nam mới ra quân đã thất bại rùi
U20 Việt Nam tỏ ra tự tin vào cơ hội giành vé vượt qua vòng bảng trước khi lên đường tham dự vòng chung kết giải bóng đá trẻ châu Á. Nhưng tối thứ bảy, khi giáp mặt đối thủ trực tiếp là chủ nhà Malaysia, đội quân của HLV Đoàn Minh Xương đã chịu thua 0-1.
Bàn thắng duy nhất trận đấu do tiền vệ Krishnan Lingam ghi ở phút 62, từ quả đá phạt trực tiếp. Trước đó, Việt Nam đã bỏ lỡ không ít cơ hội phá thế quân bình
theo the thao viet nam
Bao gio HCm mới cổ vũ máu như Hà Nội nhẩy , các bác cổ vũ còn kém lắm
neverback
26-09-2004, 10:54
Chài trong này cổ vũ mới ác , đảm bảo đêm nay VN mà thắng tui xách BMW ra chay đua , khong tin mấy bác ở HN vào xem nha' .
The 7th of July
27-09-2004, 13:08
Thua chổng vó rồi kìa huynh đài à!!!:))
He he... hôm nay không thấy online... hay là tối qua thua cũng đua... để đến nỗi hôm nay...:((
=))!!!
LargeThanLife
27-09-2004, 14:07
Tuyển VN phải nói là "ý chí có thừa nhưng khả năng có hạn" thắng được 1 trái co về tử thủ, đến khi thua rồi mới lại chơi tấn công, chán bỏ bố trận gặp HQ còn dễ xem hơn trận hôm qua
The 7th of July
27-09-2004, 16:50
*He he... ý chí giè mấy đâu... cứ tâng bốc nó quá!!! Khả năng có hạn thì rõ rồi... nhưng cái vụ ý chí thì... có nhưng... còn ít!!!=))
*Thua thì cũng thua rồi... nhưng chung chung lại là vẫn... tiếc ngẩn tiếc ngơ...
*Thôi, cố luyện tập cật lực vào cuối năm mà chiến với thằng Thái... thua lần nữa thì đừng vác mặt ra sân nữa!!!!
neverback
27-09-2004, 18:45
theo tui việt nam tổ chức giải nào đó thì giải thưởng của giải nhì phải gần bằng giải nhất , he he he ... khi nào tổ chức giải cũng chị được hạng nhì thôi
The 7th of July
27-09-2004, 20:27
Công nhận... đã cố tình... mời đội yếu rồi mà... vẫn toàn biếu quà cho Tây!!!=))
Đúng là vừa đau vừa đớn!!!:)) Thôi, cũng phải biết cố gắng lên chứ, hi vọng là mỗi lần thua là 1 lần có thêm sức mạnh để chiến đấu...
nicolassharp
27-09-2004, 20:49
Tôi thấy cả mấy trận đội tuyển đều cứ ghi bàn là co về lo phòng thủ thành tật rồi, thành ra khi đối thủ mạnh liên tiếp ghi bàn dẫn trước là chịu, mà cụ thể là Hàn Quốc và Porto B đấy. Nhưng cũng phải nói là năng lực có hạn nên chỉ làm được đến thế thôi. Tôi thấy báo chí đã nói đến khả năng đoạt cúp Tiger, nhưng tôi lại thấy vẫn còn quá sớm, như vừa rồi Thái Lan chỉ cho đội hình 2 đến mà đã áp đảo chúng ta rồi thì không biết đội 1 của họ sẽ mạnh thế nào.
Với cả tôi hơi thất vọng về khán giả VN, ngồi xem cả trận nhưng cứ đến màn trao cúp thì tuyệt nhiên không còn một ai nán lại, khán đài trống trơn. Người ta thường ví cổ động viên là cầu thủ thứ 12, nhưng cầu thủ thứ 12 này của đội tuyển VN chuyên môn đánh bài chuồn khi trận đấu kết thúc cho dù đội nhà nhận huy chương. Hãy thử xem Seagame tổ chức ngay tại Indo năm nào thôi, dù ĐT Indo thua TL trong trận CK nhưng không vì thế mà các CĐV tỏ ra chán nản bỏ về mà vẫn tiếp tục dự lễ trao huy chương. Thế mới là CĐV chuyên nghiệp.
ngoduy_thai
27-09-2004, 21:16
Vietnam always do that. Buồn thật, thua cả về thế trận lẫn phong cách thi đấu của cầu thủ, Vietnam là đội chơi câu giờ một cách lộ liễu nhất giải. Hy vọng sẽ không còn tình trạng này trong đội tuyển.
HÃY LẤY THƯƠNG ĐAU LÀM SỨC MẠNH, nhất là giải "con cọp" sắp tới.
Ko có gì đáng nói về trận đấu này, VN đã thua Porto B trên mọi fương diện...
Chỉ nhắc lại điều này cho mọi người khỏi nhầm lẫn: Porto B thật ra chỉ là đội dự bị cho Porto A, còn Porto A là dự bị cho Porto xịn, đang thi đấu ở giải VĐQG BĐN và CL :(
Nghe mà buồn... Chỉ là 1 đội dự bị của dự bị 1 đội bóng khá ở châu Âu mà VN còn thua toàn diện như dzậy...
Khoảng cách giữa VN với BĐTG còn xa lắm!!! Vậy mà báo chí tung hô nghe fát sợ. Nghe báo chí tung hô mà ta thấy ngượng giùm cho BĐVN!!!
Thầy Đội
28-09-2004, 10:41
Đúng là CĐV mình cũng thiếu tính chuyên nghiệp như bác gì trên đã nói; không phải đây là lần đầu tiên nhưng khi dù đội khách hay đội nhà nhận thưởng thì cũng phải ở lại; ít nhất cũng để lại hình ảnh tốt đẹp cho đội bạn. Còn nói chuyện báo chí cũng đành bó tay họ càng nâng lên cao với những trận thế này khiến mình cảm giác đội bóng mình nhỏ bé sao ấy; đá như thế mà gọi là tiến bộ: khi phản công cần những đường chuyền chính xác thế mà xem lại coi: tỉ lệ chuyền phản công ở đây chỉ mức độ chuyền ngắn thôi chỉ là 4/10. Tài Em trận vừa rồi gặp Santa Cruz cũng đá xuống ghê. Không còn biết nói sao nữa. Ở đó mà cứ tối ngày chỉ mơ đến Tiger Cup trong khi người ta đã tính chuyện xa hơn.
ngoduy_thai
28-09-2004, 14:22
Còn một điều đặc biệt nữa là tất cả nhà lãnh đạo của bóng đá VN rất thích ... nổ, khi vừa mướn Tavares về thì nào là chê đủ thứ trên đời, nào là cách tập luyện cho cầu thủ, sẽ giết chết cầu thủ với cách tập luyện mà theo những nhà LÃNH ĐẠO TÀI BA CỦA BÓNG ĐÁ VIỆT NAM là... cực kỳ khắc nghiệt, ở đây cũng nói lên sự yếu kém lạc hậu về cách nhìn, cách lãnh đạo cũng như là tư tưởng, khả năng tầm nhìn còn rất rất hạn hẹp. Lối trình diễn của đội tuyển qua giải LG, và đặc biệt là trong trận đấu với đội Hàn Quốc thì đã bịt miệng tất cả những thành viên trong LĐ BĐVN, thật sản khoái.
Rồi một ví dụ cụ thể nhất về sự khoác lác của một người trong thành phần tham dự giải U20 châu Á. Chưa tham dự mà đã tuyên bố một câu xanh rờn:''VN sẽ là một trong 8 đội hàng đầu châu Á", tầm nhìn hạn hẹp, sau hai trận ra quân, thua cả hai(trận thứ ba gặp Nhật), một thất vọng quá lớn cho người hâm mộ. Vì thế, người xưa thường có câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng", câu này sẽ bất hữu, sẽ không chết theo thời gian, sẽ luôn luôn đúng đối với tất cả các lãnh vực, các ngành nghề,...không chỉ riêng trong bóng đá.
Sau trận đấu với ĐT VN, GĐ kĩ thuật của Porto B ngỏ ý muốn có Công Vinh và Văn Quyến. Nếu được chấp nhận, 2 chú này sẽ có thể khoác áo Porto B từ tháng 1/2005 đến hết mùa bóng...
1 tin vui cho BĐVN. Nhưng Porto B chỉ là dự bị của dự bị cho Porto chính thức. Vậy thì con đường lên Porto xịn của 2 chú TĐ nhà ta là wá xa, nêu ko muốn nói là ko thể. Nhưng dù gì đây cũng là 1 cơ hội tốt, hy vọng lần này 2 em nó ko bị các bác ở trên LĐ hãm tài...
Đội U20 Việt Nam đã phải rời khỏi vòng chung kết giải bóng đá trẻ châu Á bằng trận thua thứ ba liên tiếp với tỷ số 0-1, trước Nhật Bản tối thứ tư. Việt Nam đứng cuối bảng A với 0 điểm, và cũng không ghi được bàn thắng nào. Ở bảng đấu này, hai đội lọt vào vòng sau là Nhật Bản và Malaysia.
.................................................................
The 7th of July
01-10-2004, 12:36
Đội U20 Việt Nam đã phải rời khỏi vòng chung kết giải bóng đá trẻ châu Á bằng trận thua thứ ba liên tiếp với tỷ số 0-1, trước Nhật Bản tối thứ tư. Việt Nam đứng cuối bảng A với 0 điểm, và cũng không ghi được bàn thắng nào. Ở bảng đấu này, hai đội lọt vào vòng sau là Nhật Bản và Malaysia.
.................................................................
Thôi.....
Cứ cái đà này rồi cũng chẳng có lứa cầu thủ kế cận tiếp mất!!! Đá thì lơ nga lơ ngơ... mấy thằng ku tiền đạo đá như cái thằng thọt!! Không ra cái thể thống giè cả!!! Cứ tằng tằng mà thua 1-0 là đúng rồi!!!T_T!! Đến chán đời...
Chẳng hiểu cái hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ của VN đứng thứ mấy trăm trên thế giới nữa!!! X(
neverback
01-10-2004, 15:11
mấy thằng cầu thủ trẻ của mình nó còn kém lắm , hứng hứng lên thì nó đá được , khen vài câu lại vênh mặt lên , rồi lại õng àh õng ẹo , mắc bệnh sao :D
Có ai đọc tin này trên báo TTNN chưa... ???
U20 Việt Nam bán độ?
Một số cầu thủ trong đội tuyển U20 Việt Nam sa sút phong độ một cách đáng ngạc nhiên. Đội VN mắc những lỗi... không thể tin nổi. Người ta nghi ngờ: có phải các chàng trai U20 VN đã bán độ? Và một bản kiểm tra mang tính trắc nghiệm được tiến hành…
Trong trận đấu với Nepal, ở tình huống hoàn toàn không có gì nguy hiểm và ngay trong tầm quan sát của vị trợ lý trọng tài người Sri Lanka cũng như của BHL U20 Việt Nam, Văn Biển vẫn ngang nhiên dùng tay đập bóng ngay trong vòng 16,50m! Phạt 11m, U20 Việt Nam đã thua.
Quá bất bình, BLĐ đã quyết định không chỉ nghe lời thanh minh từ một mình “thủ phạm” Văn Biển mà tất cả các thành viên của đội đều phải trả lời “có” hoặc “không” vào một bản trắc nghiệm ngắn trong đó, lấy ý kiến về nguyên nhân dẫn đến thất bại là do yếu kém chuyên môn hay liên quan đến tiêu cực… Tên của người trả lời sẽ được giấu kín.
Hai động tác “thẩm tra” mang đậm tính cách nhà nghề ấy được đưa ra bởi vị trưởng đoàn vốn là đại tá trong ngành công an. Không những thế, ông Dương còn lập tức báo cáo nội tình về nước cho lãnh đạo LĐBĐVN nắm bắt sự việc để có hướng chỉ đạo tiếp theo.
Mối nghi ngờ càng nhân lên khi nhiều người nhận thấy thái độ “thì thụt” giữa Văn Biển và một đồng đội cũng chơi ở hàng phòng ngự ngay tại sân Larkin, một giờ đồng hồ trước khi trận đấu diễn ra. Bàn bạc xong, hai hậu vệ còn bị phát hiện sử dụng điện thoại di động khi đồng đội của họ đang chuẩn bị trong phòng thay quần áo…
Ngoài ra, trong quá trình tham dự giải, các cầu thủ xuống quầy tiếp tân khách sạn Grand Continental gọi điện thoại về nước sau giờ quy định (10 giờ đêm) hay tự tiện ra ngoài mua sắm đồ ở siêu thị Pelangi Plaza trong giờ nghỉ trưa dù BHL đã ban hành “thiết quân luật” trong toàn bộ thời gian đội thi đấu ở vòng bảng bảng A tại Johor.
Có cầu thủ cao giọng chất vấn BHL tại sao không sử dụng đấu pháp 5-3-2 như ở CLB mà cầu thủ này đã quen đá, cầu thủ khác thì không tuân thủ các quy định của đội, công khai phản ứng chế độ tài chính do chính LĐBĐVN đưa ra. Thậm chí, chỉ khi một tiền vệ bị chấn thương không thể thi đấu, HLV Xương mới dám mạnh dạn sử dụng cặp tiền vệ trung tâm của Đồng Tháp mà không sợ để tiếng là mình thiên vị các cầu thủ đồng hương.
Đó là những ấn tượng không hay mà tuyển U20 VN đã để lại trong lòng người hâm mộ và cả BLĐ sau VCK U20 châu Á vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần nhắc đến sự thờ ơ của LĐBĐVN đối với đội tuyển U20, tuyến kế cận nay mai của đội tuyển Olympic, tuyển quốc gia.
LĐ đã để lịch thi đấu quốc nội, cụ thể là vòng loại giải U21, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình chuẩn bị của đội (nhiều cầu thủ phải đi đi về về tham gia thi đấu cho tuyến U21 của CLB). Ngoài ra, U20 cũng chưa được quan tâm sâu sát đến chế độ cung cấp trang thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu (không đủ áo quần thi đấu trong điều kiện trời mưa, không có bóng tập thời gian đầu và phải mượn đỡ từ đội U17), chế độ bồi dưỡng cho cầu thủ (ngoài chế độ bồi dưỡng 20.000 đồng/ngày, cầu thủ không được hưởng lương như ở ĐTQG) cũng kém.
Ông Trần Duy Ly, Phó chủ tịch LĐBĐVN, cho biết: "Trước hết tôi khẳng định, đội tuyển U20 Việt Nam đã không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra, thành tích thua cả 3 trận không tương xứng với năng lực của đội bóng. Tôi được biết, đối thủ U20 Malaysia và U20 Nepal không mạnh hơn U20 Việt Nam.
“Còn trường hợp dùng tay chơi bóng của Văn Biển hay những vấn đề gì liên quan xung quanh đội tuyển U20 bên Malaysia, LĐBĐVN chưa thể có kết luận gì. Trước mắt, LĐBĐVN yêu cầu Trưởng đoàn Đặng Quang Dương, HLV trưởng Đoàn Minh Xương cần phải có những báo cáo cụ thể những vấn đề đã xảy ra. Sai phạm đến đâu, LĐBĐVN sẽ xử đến đó, không có chuyện nương nhẹ, bởi đây là đội tuyển trẻ, cần phải uốn nắn mới có thể trở thành những cầu thủ tốt cho đội tuyển mai sau".
Theo Thể thao VN
...Một kiểu đuồng đẩy vô trách nhiệm của mấy người đó; cứ thua rồi nói bán độ để giảm bớt dư luận; càng ngày càng thất vọng với những vị chức sách trong liên đoàn để chờ xem ai trong U20 Việt Nam sẽ lãnh đạn dzùm cho các bố...@#$#% X-(. CHAÁANN...
The 7th of July
04-10-2004, 14:50
Xì, lúc nào mà chẳng lỗi này lỗi nọ... thắng không được thì nói là thiếu tinh thần chiến đấu, do những sai lầm, rồi bán độ... ekekekeee... có cái giải U20 mà cũng phải bán độ sao???=)) Đúng là mấy thằng gà còi!!!
Mấy chú U20 thì biết cái gì mà bán độ, đấy chỉ là tin vịt của mấy ông nhà báo thôi hoặc nếu không thì cũng là do chủ trương và đường lối của "Đảng"
.......................................................................
Văn Quyến đã lập một hat-trick trong trận giao hữu chiều qua giữa ĐTBĐQG VN và LG Hà Nội ACB trên sân TTHLTTQG 1 (Nhổn). Được xếp đá cặp với Đặng Văn Thành ở hiệp 1, Quyến đã ghi liền 3 bàn cho TVN ở ngay trong hiệp đấu này, trong đó có 2 quả đá phạt (1 quả phạt trực tiếp và 1 quả penalty). Hiệp 2, Quyến - Thành rời sân nhường chỗ cho Huỳnh Đức - Bảo Khanh - Công Vinh, tuy nhiên TVN lại không ghi thêm được bàn nào, trong khi Mauricio có 2 bàn cho LG.ACB Hà Nội, rút ngắn tỉ số còn 2-3, đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Trong trận này, HLV trưởng Tavares để thủ môn Quang Huy ngồi ngoài và để Minh Quang, Tuấn Điệp, mỗi người bắt một hiệp. Ngày 8.18, TVN sẽ có trận giao hữu thứ 2 với Hoà Phát Hà Nội.
........................................................................
phongvanlangtu
05-10-2004, 15:50
Trời ơi . Tui ít xem bóng đá vn lắm . Nhưng mà theo tui biết thì Văn quyến đá cũng hay . Đi đâu ai cũng nói Văn Quyến hết . Nhưng mà hình như anh ta đang bị xuống phong độ hay sao ấy nhỉ
Văn Quyến bây giờ đá chán chết ,chú í đc ca ngợi nhiều nên bao giờ cũng bị sứ ép đấy mà .cứ như là vào sân là phải ghi bàn thắng í.Công Vinh bây giờ đá hay phết mà lối đá của cu chàng rất hiện đại mà phong độ rất ổn định ko như VQ phát lổ phát xịt.
cu thạch bảo khanh đá lù khà lù khù mà nhiều lúc khoẻ phết mỗi tội nhiều lúc đang gay cấn thì chú í lại trượt chân.
The 7th of July
05-10-2004, 19:09
Trời ơi . Tui ít xem bóng đá vn lắm . Nhưng mà theo tui biết thì Văn quyến đá cũng hay . Đi đâu ai cũng nói Văn Quyến hết . Nhưng mà hình như anh ta đang bị xuống phong độ hay sao ấy nhỉ
Chài ơi... ku này không phải người Việt wé!!!T_T... Đến Văn Quyến mà cũng... không biết...T_T... Thèng ku này đá nói chung là kĩ thuật cá nhân tốt, dứt điểm khá, chỉ mỗi tội lối chơi chưa được mang tính đồng đội cho lắm, nhiều khi vẫn thấy rất chi là cá nhân!!!
Dù sao thì tuyển Việt Nam bây giờ còn có 1 Công Vinh... niềm tin mới cho các fan hâm mộ!!! Cố lên!!! #>:)
Trời ơi . Tui ít xem bóng đá vn lắm . Nhưng mà theo tui biết thì Văn quyến đá cũng hay . Đi đâu ai cũng nói Văn Quyến hết . Nhưng mà hình như anh ta đang bị xuống phong độ hay sao ấy nhỉ
Được nhận vào đội bóng đá thiếu nhi của đoàn bóng đá Sông Lam Nghệ An lúc 13 tuổi. Một năm sau, Quyến đã đứng chân tiền đạo trong đội U14 của Nghệ An. Trận chung kết U14 quốc gia, Quyến mang áo số 8 và đã ghi 2 bàn quyết định trước Thái Nguyên, đem về chức vô địch cho bóng đá trẻ Nghệ An. Năm 1999, khi mới vừa tròn 15 tuổi, Quyến đã được đôn lên đá cho U16 Nghệ An và cùng đội tuyển này đoạt ngôi á quân toàn quốc. Quyến (mang áo số 11) được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Cũng trong năm 1999, Quyến đã được tham gia đội hình U18 Nghệ An dự giải tại Hà Tĩnh. Trong trận chung kết đó, Quyến ghi cả 2 bàn giúp Nghệ An giành chức vô địch.
(Theo Thể Thao Chủ nhật, 31/12/2001).
Và bây giờ là thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia tập huấn tại TTHLQG1 chờ đến Tiger Cup'.
....................................................................................
sao bác join ko nhắc tới vụ VQ đá ở giả ú6 châu á tổ chức ở VN hình như năm 98 đấy là lần đầu tiên em biết đến VQ ,một tài năng trẻ nhưng lớn lên chưa chắc đã thành 1 ngôi sao ,trong bóng đá VQ mới chỉ có thành tích trong các đội u thôi còn tại Tiger cúp sắp tới là giải đấu của đội tuyển QG ,VQ chưa chắc đã có chân chính thức khi mà phong độ của anh luôn ko ổn định như hầu hết các cầu thủ trẻ và khi mà công vinh ,huỳnh đức ,thạch bảo khanh vãn đá tốt .tạm thời chỗ của VQ vẫn chỉ có thể là trên ghế dự bị thôi (mà trong giải cúp ngân hàng và phát triển NT vừa rồi có trận VQ còn ko đc ngồi trên ghế dự bị nữa là).
bi h thì chỉ có công vinh mới là hi vọng của ĐTQG thôi chứ khi nào mà VQ còn đá lối đá vật vờ kiểu cá nhân nhưng ko có kĩ thuật thì còn ngồi trên ghế dự bị.
neverback
07-10-2004, 08:50
Chắc chắn nhưng gì mà VQ được hưởng :D cho đến thời điểm bây giờ là VQ biết mình là ai rồi , chắc chắn chú ta sẽ thay đổi cách nghĩ , và hi vọng VQ không quá cứng đầu , biết và chịu suy nghĩ thì mới có lợi hơn cho anh ta trong ĐT quốc gia
Sphinx_2488
09-10-2004, 10:53
các bạn nghĩ sao về cầu thủ xứ nghệ mới nổi Lê Công Vinh ....
trong cái agribank cup vừa rồi anh ta thể hiện một phong độ khá tốt đấy chứ ....
V.Quyến thì chưa đạt được phong độ như trong seagame ......
thật đáng tiếc
các bạn nghĩ sao về cầu thủ xứ nghệ mới nổi Lê Công Vinh ....
trong cái agribank cup vừa rồi anh ta thể hiện một phong độ khá tốt đấy chứ ....
V.Quyến thì chưa đạt được phong độ như trong seagame ......
thật đáng tiếc
Ưu điểm nổi bật nhất của Công Vinh là tốc độ rất tốt và chính nhờ nó Công Vinh đã ghi được khá nhiều bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây. Nhưng nhược điểm của Công Vinh lại là vấn đề thể lực, tôi đã xem nhiều trận của đội tuyển Việt Nam và thấy hầu như Công Vinh chỉ đá hay ở một hiệp mà thôi. Nếu đá chính ở Hiệp 1 thì ở hiệp 2 thì gần như không có khả năng bứt phá qua hậu vệ đối phương. Chính vì thế mà ông HLV Tavares thường chỉ cho Công Vinh đá dự bị vào sân thay người hoặc thay ra ở hiệp 2 nên rất phí. Điều cần thiết nhất ở Công Vinh vào lúc này là cần phải cải thiện về thể lực vì đá với các CLB trong nước trong mầu áo Sông Lam thì không vấn đề gì vì các cầu thủ có thể lực na ná như nhau, nhưng khi đá ở ĐTQG khi gặp phải những cầu thủ to khoẻ thì lại là cả một vấn đề. Nhanh nhẹn nhưng mà yếu không chạy được thì cũng dễ bắt thôi.
................................................................................
neverback
11-10-2004, 14:02
Công Vinh có lẽ là một cầu thủ có tương lai hơn trong lứa cầu thủ hiện tại , anh ta có kỹ thuật khá và có tốc độ lại có duyên ghi bàn nữa , còn Tài Em một cầu thủ " Chân Đất " không biết đánh bóng tên tuổi của mình gì cả , cú một mình âm thầm lặng lẽ dá hùng hục , kết cục thì mãi cũng vẫn vậy ::( ,kể ra thì Tài Em có ảnh hưởng đến lối chơi của Tuyển VN vào thời điểm hiện nay nhất , nhưng anh ta cứ như một anh chàng nông dân ở vùng lúa đồng tháp mười , lo cày bừa chứ chẳng quan tâm đế tên tuổi cua anh ta lắm ::)
hoaphuongdo
11-10-2004, 14:23
Nói như bác thì Tài Em không thể trở thành một ngôi sao theo đúng nghĩa của từ này sao ? Liệu làm một ngôi sao như Văn Quyến thì hay hơn hay là làm một chàng thanh niên chân đất như Tài Em hay hơn ?
Nói như bác thì Tài Em không thể trở thành một ngôi sao theo đúng nghĩa của từ này sao ? Liệu làm một ngôi sao như Văn Quyến thì hay hơn hay là làm một chàng thanh niên chân đất như Tài Em hay hơn ?
Làm "ngôi sao" thì ký được nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở nhưng cũng bị báo chí "thọc mạch" nhiều đá hay đá dở đều được nhiều người biết. Nhưng không làm "ông sao" thì suốt ngày quanh quẩn ở nhà, khéo đá tốt cũng chẳng ai để ý.
Cái nào hơn?
Không còn hy vọng giành chiếc vé nhất bảng để lọt vào VCK World Cup 2006 sau khi thua Hàn Quốc cả hai lượt đi, về, thua Lebanon, nhưng ĐTBĐVN vẫn còn nhiều mục tiêu khác trong trận gặp Maldives (15 giờ 45 ngày 13.10).
Thắng Maldives, nếu thắng tiếp Lebanon, ĐTVN có hy vọng tranh chiếc vé nhì bảng để hy vọng một suất vớt cho đội nhì bảng cao điểm nhất.
..."Ngôi sao" là từ báo chí họ đặt ra; thích ai thấy ai sẽ được công chúng quan tâm nhiều nhất thì cứ gán cho. Còn chuyện Tài Em thì cái vị thế 'ngôi sao' ko cần phải có vì với mẫu cầu thủ cần cù; lăn xả như anh ta sẽ được mọi người kính trọng riêng như Công Minh vậy đó; không cần quá nổi bật nhưng vẫn luôn để cho người ta nhớ...
Hank Williams
14-10-2004, 08:44
VN đá như hạch. U20 sang Mã Lai thua sặc máu, bây giờ đến lượt tuyển quốc gia, đá không lại 1 thằng Maldivies, để thua trắng 3 bàn. Thà ở nhà chơi đá banh nhựa còn hơn.
Thua Maldives 3 bàn không gỡ trên sân khách sau trận lượt đi thắng 4-0, ĐTVN đã làm mọi người thất vọng. Bây giờ thì đứng bét bảng 7. Khỏi phải lo việc tranh vị trí nhì bảng suất sắc nhất để hi vọng mọtt suất vé vớt.
Tình hình bảng 7 vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Á, sau 5 lượt trận:
TT Đội Trận T H B Điểm Hiệu số
1 Hàn Quốc 5 3 2 0 11 7-2
2 Libăng 5 3 1 1 10 11-5
3 Maldives 5 1 1 3 4 5-12
4 Việt Nam 5 1 0 4 3 5-9
Hank Williams
14-10-2004, 13:55
Vậy mà cứ mở miệng ra là đòi giành cúp tiger, không biết ngượng miệng. Còn khuya, chỉ nội gặp thằng Indo thôi là bị nó dập cho sút quần. Nghe đâu thằng Singapore cũng thắng thằng Ấn Độ. VN tưởng đâu đá đượt vài trận hay hay là đòi tướt ngôi của Thái, có mà nằm mơ.
The 7th of July
14-10-2004, 17:31
Mẹ, đá như thế thì vác mặt về làm cái C giè!!X(
Nhục! Nhục! Nhục!!!!:((
Ngô Nhã Hân
14-10-2004, 20:31
Trời ơi!!!!
Mọi người không biết gì cả !!!!
Việt Nam ta đâu có tham vọng tại WC vì vậy tranh giành làm gì cho mệt cho nên ta phải giả thua để tụi Indo, Mã lai, Thái Lan khỏi đề phòng!!
Chứ cứ như các trận tại LG cup cũng như trận hoà trên thế thắng trước Hàn Quốc thì ta sẽ rất khó thi đấu tại Tiger cup- nơi là mặt trận chính cũng như mục tiêu buộc phải giành chức vô địch sau bao mong đợi của chúng ta.
Hãy kiên nhẫn chờ đợi kết quả tại Tiger cup và khi chiếc cup đã có mặt tại quê nhà thì các bạn đừng nên hối tiếc vì đã quá tàn nhẫn với đội tuyển thân yêu của chúng ta
Đúng rồi ah, thua trận này cũng đâu thành vấn đề. Chót bảng hay đứng thứ 3 cũng như nhau. Nhục thì cũng nhục từ nào đến giờ rồi, đâu fải mới nhục lần đầu...
Chú babyxxx nói chí phải dù là hơi nặng. Chỉ tội Tavarez lại chuẩn bị để mấy cha ko ưa ông này lên tiếng đổ dầu vào lửa, chê bai, bới móc cho coi.
Giờ dẹp dzụ đó qua 1 bên, nói tới cái vụ ngụ ngốc của mấy cha VFF trong việc tìm tài trợ cho BĐVN. Chắc ai cũng có theo dõi báo chí về vụ này, tui hiểu tại sao BĐVN giờ này vẫn còn lầm lũi lạc lõng là do mấy cha trên kia điều hành "hay" wá xá X( . Mị, làm ăn cái cóc khô gì chả hiểu nữa???
Tui nói thiệt, chừng nào để mấy người trẻ có tâm huyết và thực lực ( trình độ ) lên nắm các ghế ấy thì BĐVN mới mong khá nổi còn ko thì cứ điệp khúc "Cố thắng Thái nhé mấy con" hát tới muôn đời. =((
Cho ông Tavarez cố nốt vụ Tiger đi xem có ăn thua không. Căn bản là do trình độ của cầu thủ chứ cũng chẳng phải là do HLV nhiều lắm. Cứ cho thậm chí Fabio Capello hay Eriksson... làm HLV cho Việt Nam thì cũng đố mấy ông này dẫn dắt nổi ĐT vào đến vòng chung kết WC. Đấy gọi là "Lực bất tòng tâm".
Nóng bỏng tới tận chiều tối nay, nhưng cuộc họp kéo dài cả ngày của thường vụ LĐBĐ Việt Nam (VFF) vẫn chưa tìm ra con đường giải quyết đói kém cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia. Trong khi ấy, có những đối tác sẵn sàng vào cuộc nhưng lại không được "bật đèn xanh".
Trong gần một năm qua, Ban vận động tài trợ của VFF đã luôn than phiền về những khó khăn trong việc tìm ra nhà tài trợ cho đội tuyển với đủ các lý do khác nhau. Bản hợp đồng đầu tiên của năm với Vietnam Airlines được ký thì toàn quy ra vé chứ không có tiền mặt. Vì muốn tiết kiệm tiền mặt, suýt nữa, ĐTQG đã phải vượt qua một hành trình vòng vèo để tới Maldives thi đấu vòng loại World Cup bằng dịch vụ của Vietnam Airlines.
Liên đoàn còn giao toàn quyền cho cấp dưới xem đề xuất của VFD, một đối thủ đang cạnh tranh tìm nhà tài trợ với chính Bạn vận động tài trợ. Với quyết định này, VFD và các đối thủ muốn nhảy vào tìm tài trợ cho ĐTQG gần như vô vọng, bởi chẳng nhẽ Ban vận động tài trợ lại chọn phương án của đối thủ và chấp nhận mình bất lực trong khả năng tìm tài trợ. Nhiều khả năng, mức tài trợ mà Ban này tìm được (khoảng 12 tỷ trong 3 năm) sẽ thấp hơn so với VFD (ít nhất là 6 tỷ/năm, nhưng có nhiều ràng buộc hơn đối với Liên đoàn).
(theo vnexpress.net)
The 7th of July
17-10-2004, 20:38
Việt Nam ta đâu có tham vọng tại WC vì vậy tranh giành làm gì cho mệt cho nên ta phải giả thua để tụi Indo, Mã lai, Thái Lan khỏi đề phòng!!
Ừ, không có tham vọng giè thì cút mịa hết cả lũ về vườn mà trồng rau nuôi cà, bón phân thả cá cho nhẹ nợ!! Đi du đấu, học hỏi mà làm cái đíu giè cho tốn tiền tốn của, uổng công đồng bào la hét cổ vũ ủng hộ???
Lời biện hộ thối nát, nhục nhã!!! X(
AMDAthlon
18-10-2004, 00:26
Việt Nam có đề án phấn đấu tham gia World CUP 2014 mà, nhưng mà là đề án xin tiền á! LOL để mấy chú, bác trên liên đoàn người nào cũng kiêm nhiệm cả đống chức vụ thì làm soa khá nổi!
neverback
18-10-2004, 04:04
Tại phiên họp vừa qua của Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Đông Nam á (AFF), AFF đã tín nhiệm giao cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Tiger Cup 2004. Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn cho biết, tại cuộc họp Ban thường vụ (ngày 16/10) các vấn đề liên quan đến Tiger Cup được báo cáo, trong đó có kế hoạch tổ chức lễ khai mạc giải. Dự kiến, lễ khai mạc Tiger Cup 2004 diễn ra trong khoảng 15 phút. Tuy nhiên, những vấn đề cụ thể sẽ được bàn thảo và triển khai trong thời gian tới.
Một vấn đề nữa liên quan đến công tác tổ chức Tiger Cup, AFF đã chính thức thông báo các trận đấu bảng A của Việt Nam sẽ diễn ra trên các SVĐQG Mỹ Đình (Hà Nội), Thống Nhất (TP HCM) và Lạch Tray (Hải Phòng). Theo đó, 2 lượt trận đầu sẽ diễn ra tại TP HCM, hai lượt trận sau ở Hà Nội. Riêng lượt trận cuối cùng sẽ diễn ra song song trên hai SVĐQG Mỹ Đình và Lạch Tray. Ngày 14/12, hai đội Campuchia và Singapore sẽ di chuyển xuống Hải Phòng để ngày 15/12 thi đấu.
Để giúp các đội hiểu và nắm rõ các Điều lệ, Quy chế, Quy định của Tiger Cup 2004, AFF sẽ tổ chức một khoá học nhanh vào ngày 12/11.
Về vấn đề bản quyền truyền hình, Công ty AML và Đài THVN đã có những cuộc trao đổi trực tiếp để triển khai thực hiện.
Lịch thi đấu Tiger Cup 2004
* Bảng A: Việt Nam (chủ nhà), Singapore, Lào, Campuchia, Indonesia
- Ngày 7/12/2004: Singapore - Việt Nam, Lào - Indonesia
- Ngày 9/12/2004: Việt Nam - Campuchia, Indonesia-Singapore
- Ngày 11/12/2004: Lào - Campuchia, Việt Nam - Indonesia
- Ngày 13/12/2004: Singapore - Lào, Indonesia - Campuchia
- Ngày 15/12/2004: Việt Nam - Lào, Campuchia - Singapore
* Bảng B: Malaysia (chủ nhà), Philippines, Đông Timo, Myanmar, Thái Lan
- Ngày 8/12/2004: Philippines - Myanmar, Đông Timo - Malaysia
- Ngày 10/12/2004: Thái Lan - Myanmar, Malaysia - Philippines
- Ngày 12/12/2004: Đông Timo - Thái Lan, Myanmar - Malaysia
- Ngày 14/12/2004: Philippines - Đông Timo, Malaysia- Thái Lan
- Ngày 16/12/2004: Myanmar - Đông Timo, Thái Lan - Philippines
* Bán kết:
- Lượt đi: Ngày 29/12/2004, 30/12/2004
- Lượt về: Ngày 2/1/2005, 3/1/2005.
* Chung kết:
- Trận tranh hạng Ba thi đấu ngày 15/1/2005
- Trận chung kết: Lượt đi ngày 8/1, lượt về ngày 15/1/2005
theo Netnam
…Chỉ còn có hơn 2 tháng nữa là Tiger Cup đến mà bây giờ tình hình ĐTQG sao bi quan quá. Maldives là ai ? thậm chí nó nhỏ đến mức tôi không thèm để ý nó nằm ở đâu trên bản đồ. Còn Việt Nam là ai ? hơn 70 triệu dân và chiếm hơn phân nửa con số ấy là hâm mộ bóng đá thế mà không thể kiếm ra được 11 thằng đá thắng được Maldives sao ?...Thua dek gì mà thua tới 3-0, thậm chí HLV Tavares sao không nhận trách nhiệm về mình mà còn đổ thừa tinh thần thi đấu của các cầu thủ ?...Thua Hàn “gáy” dữ lắm mà: nào là tinh thần lăng xả mà sao trận này lại như thế…
...Tháng 12 tới, Thống Nhất tiếp tục chỉ được đăng cai khoảng 2 trận cho gọi là “đỡ ghiền” còn lại là dành cho “đại ca” Mỹ Đình. Thất bại liên tiếp U17, U20 Quốc gia tại VCK Châu Á như thêm muối vào vết thương của VFF nhưng hơn ai hết những người hâm mộ là những người buồn nhất.
…Ông Trực đã làm gần 1 năm nhưng tình hình vẫn không khá hơn mà còn theo chiều ngược lại, những buổi bình luận trước TV ông vẫn luôn nói cái điệp khúc cần “cải tổ” nhưng sao ông vẫn chưa làm…hay ông không “dám” làm… Nay lại cầm tờ báo đọc bài “Nhớ ông Tô Hiền” nhắc lại Tiger Cup 96 dưới thời Weigang, khi ông HLV này điểm mặt 4 tuyển thủ “bán độ” trong trận gặp Lào làm tôi thật sự bị “sốc” và không thể ngờ lại có chuyện này xảy ra; nếu như 4 gương mặt ấy là 1 trong những gương mặt trong thế hệ vàng thì quả thật quá thất vọng…
có nên thành lập hội cổ động viên !!! cho đội tuyển Viêt Nam ko ta !!! nghe nói đã có mà ko biết tham gia ở đâu
Ngày hôm qua, thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chỉ đạo Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn tìm hiểu chi tiết toàn bộ điều kiện ăn, ở, tập luyện và thi đấu trong 5 ngày đội tuyển ở Maldives, để phản ánh lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sự bất bình của mình.
Được biết, trong suốt 5 ngày tại Maldives, đội tuyển chỉ được ăn mỗi món thịt gà. Khi yêu cầu được dùng món cá, khách sạn cho biết địa phương không có cá, trong khi các chợ đều có bán rất nhiều. Khách sạn đội tuyển ở thì thiếu tiện nghi, còn sân thi đấu cũng rất xấu. Trong trận đấu, đội tuyển Việt Nam luôn bị trọng tài người Ấn Độ thổi ép.
Riêng về các chi tiết "kỹ thuật" xung quanh các quyết định của trọng tài thì LĐBĐVN sẽ không khiếu nại, vì đã quá hạn (24 giờ) theo quy định của FIFA.
Khà...khà... đố ông nào ăn nổi 5 ngày liên tiếp chỉ toàn thịt gà không thôi đấy. Kiện là đúng bắt bọn Maldive phải mời ĐT Việt Nam đi ăn một bữa ra trò cho bõ 5 ngày vất vả.
hoang_hiepsi
18-10-2004, 15:51
Kiện đi, cho ăn thịt gà, bố ai mà dám ăn ( bị cúm thì chít )
Mà để thua đội bazơ Maldives thì thịt là chua wá. Cứ như là trận HQ để thua VN 0 -1.:D
The 7th of July
18-10-2004, 17:29
Được biết, trong suốt 5 ngày tại Maldives, đội tuyển chỉ được ăn mỗi món thịt gà. Khi yêu cầu được dùng món cá, khách sạn cho biết địa phương không có cá, trong khi các chợ đều có bán rất nhiều. Khách sạn đội tuyển ở thì thiếu tiện nghi, còn sân thi đấu cũng rất xấu. Trong trận đấu, đội tuyển Việt Nam luôn bị trọng tài người Ấn Độ thổi ép.
Mẹ, có chuyện này thiệt hả??? Sao khốn nạn thế???
Thảo nào mà quân mình đón tiếp mấy thèng kia nó cứ mừng... quýnh cả lên rùi khen nức khen nở!!!=))
neverback
18-10-2004, 18:29
mẹ kiếp VN đã nghèo rùi lại còn gặp cái thằng nghèo và chơi bèo nữa , một đội tuyển quốc gia qua nước khác thi đấu mà bọn nó làm như là khách du lịch ấy :D.
lần sau chắc chở lương thực qua quá =))
Sau nhiều cân nhắc, HLV trưởng Tavares đã đi đến quyết định loại tiền đạo xứ Nghệ. Ý kiến của ông Tavares về cơ bản đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam đồng ý về việc loại Văn Quyến trong đợt tập trung chuẩn bị cho Tiger Cup từ 21/10 tới.
Lý do chính HLV Tavares loại Văn Quyến là do ông đã không hài lòng về phong độ của Quyến trong thời gian qua.
Theo ý kiến của nhà cầm quân người Brazil, Văn Quyến không có tiến bộ trong suốt thời gian qua cả trong tập luyện lẫn thi đấu, dù ông đã nhiều lần tạo cơ hội cho cầu thủ này. Những phút toả sáng của Quyến lại chỉ là trong các trận đấu tập. Trong các trận đấu chính thức, Quyến chỉ ghi được 1 bàn thắng (lại từ chấm phạt đền).
Bất ngờ với đề nghị của HLV trưởng ĐTQG, nhưng VFF sẽ tôn trọng quyết định này và chấp nhận việc loại Quyến.
4 lần Văn Quyến bị loại:
1. Năm 2001, Văn Quyến bị HLV Dido loại khỏi danh sách dự SEA Games 21.
2. Năm 2002, Văn Quyến bị HLV Letard loại khỏi U22 dự SEA Games 22
3. 24/5/2005, HLV Tavares loại Quyến khỏi ĐTQG chuẩn bị cho trận vòng loại World Cup gặp Hàn Quốc.
4. 18/10/2004, HLV Tavares loại Quyến, 5 ngày sau trận thua Maldives 0-3.
neverback
19-10-2004, 11:26
Hix , thế là khổ thân cho Quến béo roài , mới được một chút thì đã vênh váo roài , không chịu rèn luyện , đá càng ngày càng sa sút , quy luật roài , đá dở thì bị loại là đúng . >_<
thằng này bị loại đúng rùi ,đá dở mà bày đặt làm sao!!sao tui đây ghét mấy thằng nghệ an kinh khủng :cool:
đội tuyển chỉ được ăn mỗi món thịt gà
chắc nó muốn wâ mình bị cúm gà cả đám đó mà!!đúng là 1 lũ dirty,chơi như vậy thì vn thua cũng đúng!! :|
TIN HOT NÈ!!!!!!!
Cầu thủ Pháp gốc Việt khoác áo ĐTVN
Người phát ngôn của VFF Nguyễn Lân Trung đã chính thức cho biết: “VFF quyết định mời một cầu thủ người Pháp gốc Việt về thử việc ở đội tuyển. Tên anh ta là Ludovic Casset".
http://ngoisao.net/News/The-thao/2004/10/3B9AE9EC/pv.jpgÔng Trung nói thêm: "Ngay tối 18/10, tôi sẽ thảo thư mời tới CLB Auxerre (Pháp), nơi Casset tự giới thiệu là đang thi đấu để CLB chấp thuận cho anh ta về VN. Nếu Casset đủ trình độ thi đấu cho đội tuyển VN, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý, quốc tịch để cầu thủ này có thể khoác áo đội tuyển ngay từ chuyến đi tập huấn tại Trung Quốc vào tháng mười một tới”. Casset đã rất vui khi nghe thông tin này.
Theo ông Lân Trung, Ludovic Casset đã trực tiếp liên hệ với HLV Tavares cách đây một tháng và bày tỏ nguyện vọng muốn được thi đấu cho đội tuyển VN. Ông Tavares tỏ ra rất hồ hởi vì anh này chơi tiền vệ trụ, một vị trí mà ông đang nhức đầu chưa tìm được người như ý.
Thậm chí, ông Tavares đã nhờ người quen tại Pháp đến xem Ludovic thi đấu. Người thông tin cho biết trình độ của Ludovic vào loại khá. Casset 26 tuổi, cao 1,82m, quốc tịch Pháp, có mẹ là người VN.
Theo hồ sơ mà Casset gửi qua VFF, cầu thủ này còn là cháu của cố Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Mong ước của Casset là được về thi đấu cho đội tuyển quốc gia quê mẹ. Nếu được chấp thuận, Casset sẽ tự bỏ tiền về VN thử việc.
Để “dọn đường” đón Ludovic Casset, VFF đã tham khảo ý kiến của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao. Ông Lân Trung khẳng định cả hai cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp quốc tịch cũng cho là không có gì khó khăn về trường hợp Casset.
Dù Luật quốc tịch VN quy định công dân VN chỉ có một quốc tịch, nhưng thực tế đã có tiền lệ nhập quốc tịch VN cho VĐV quần vợt Huỳnh Mai Huỳnh để cô được khoác áo đội tuyển VN thi đấu tại SEA Games 22 mà không cần bỏ quốc tịch Mỹ.
Ngay tối qua, phóng viên Tuổi Trẻ đã liên lạc được với Ludovic Casset qua điện thoại di động. Anh nói như reo khi được thông tin việc VFF đã quyết định mời anh về thử việc cho đội tuyển VN: "Tôi rất vui với thông tin này. Trước mắt tôi phải đợi một lá thư hoặc bản fax của VFF cho Auxerre để CLB đồng ý. Họ cũng rất ủng hộ nếu tôi được khoác áo ĐTVN. Hiện nay tôi đã sẵn sàng để lên đường".
Ludovic Casset giới thiệu về mình: “Tôi sinh ngày 10/7/1978. Tôi có một người bác sống tại VN. Bà ấy sang Pháp và nói rằng có quen một HLV đội bóng trẻ VN (HLV đội U20 quốc gia Ngô Lê Bằng). Qua ông ấy, tôi biết được số điện thoại của HLV Tavares. Khi tôi đặt vấn đề với ông Tavares, ông ấy rất ủng hộ. Tôi đang chơi cho AJ Auxerre chứ không phải đội Auxerre đang đá ở giải vô địch Pháp. CLB Auxere có 70 cầu thủ và chỉ có 30 hoặc 35 cầu thủ chơi chuyên nghiệp. Các cầu thủ còn lại chơi ở hạng C, D, E gọi là nghiệp dư. Tôi nằm trong số còn lại, chơi ở hạng C. Tôi chơi bóng từ năm 10 tuổi ở CLB Cens, cách Paris khoảng 100km, sau đó ra nhập đội nghiệp dư Auxerre".
Ludovic tâm sự, từ nhỏ, anh chưa được về VN lần nào.
(NGOISAO TG)
neverback
19-10-2004, 13:43
Hôm nay, LĐBĐ Việt Nam sẽ liên hệ mời cầu thủ người Pháp gốc Việt, Ludovic Casset, sang thử việc. Nếu có trình độ tốt, trung vệ 25 tuổi đang khoác áo CLB hạng nhất Pháp, Auxerre, có thể được nhập quốc tịch ngay để dự Tiger Cup 2004.
Theo thư tự giới thiệu mình của cầu thủ này, Ludovic đang chơi cho đội hình chính của AJ Auxerre. Tuy nhiên, theo danh sách đăng ký của Auxerre ở giải vô địch Pháp mùa bóng này và cả mùa bóng trước, không có tên Ludovic Casset trong đội hình một của CLB (chỉ có một cầu thủ tên Casset chơi cho đội Auxerre ở giải nghiệp dư của Pháp).
theo vnexpress.net
Đây gọi là "nhập khẩu cầu thủ" nó cũng gần giống như bọn Singapo nhập VĐV bóng bàn Trung Quốc về thi đấu tại Sea Games. Chẳng biết ông này đá đấm ra làm sao.
neverback
20-10-2004, 09:25
Văn Quyến bị loại: Đáng tiếc nhưng cần thiết
Trở về sau thất bại 0-3 trước Maldives, HLV Tavares quyết định loại Văn Quyến. Sự xuống dốc không phanh về chuyên môn và tinh thần thi đấu, cũng như việc hình thành bộ ba Vinh - Khanh - Đức khiến Quả bóng vàng Việt Nam 2003 không còn chỗ đứng ở đội tuyển.
Văn Quyến cần có thời gian để suy ngẫm lại. Ảnh: Anh Tuấn
Văn Quyến từng là niềm tự hào của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhưng sau thành công ngoài sự mong đợi tại SEA Games 22, và đặc biệt là bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam hạ đội hạng tư thế giới Hàn Quốc, phong độ của Cầu thủ hay nhất Việt Nam năm 2003 sa sút thảm hại và bị hất văng khỏi danh sách đội dự tuyển quốc gia, chỉ 5 ngày sau thất bại 0-3 trước Maldives - trận đấu mà Văn Quyến thi đấu hết sức mờ nhạt. Trước đó, HLV Tavares đã cho chân sút xứ Nghệ này nhiều cơ hội để thể hiện mình, nhưng sự kiên trì và niềm tin của nhà cầm quân người Brazil này không được đền đáp một cách thỏa đáng.
Dù không có phong độ tốt tại V-League 2004 và đã một lần bị chính HLV Tavares loại, nhưng sau đó nhà cầm quân người Brazil và các cộng sự đã nhiều lần tạo cơ hội để Văn Quyến lấy lại phong độ của mình. Tuy nhiên, những pha đi bóng đặc trưng và ghi bàn theo phong cách của Văn Quyến cứ thưa dần. Lòng khát khao chiến thắng mỗi khi ra sân của Quả bóng vàng Việt Nam năm 2003 dường như không còn nữa. Ngoài ra, chân sút của CLB Pjico SLNA này cũng ngày càng bị chi phối nhiều bởi những hoạt động ngoài sân cỏ (đóng quảng cáo, chơi bời) sau khi có được nhiều tiền và cả danh tiếng nhờ bóng đá. Điều này dẫn đến sự sa sút về thể lực cũng như cảm giác bóng, những yếu tố cơ bản nhất của một cầu thủ bóng đá.
Thái độ tập luyện của Văn Quyến cũng tồi tệ hơn theo thời gian. Trong khi các đồng đội vẫn hăng say với những bài tập nhằm phát triển trình độ chuyên môn cũng như nâng cao thể lực, thì "thằng béo" thực hiện giáo án với thái độ miễn cưỡng và sẵn sàng giở trò "ăn cắp động tác". Trong những trận đấu chính thức dưới thời Tavares, Quyến luôn thi đấu trong tư thế chờ bóng và giữ chân. Điều này không phù hợp với triết lý bóng đá mạnh mẽ của HLV Tavares. Ngoài ra, lối sinh hoạt tùy tiện của Quyến cũng như cái gai trong mắt ban huấn luyện, và là gương xấu đối với các đồng đội. Giờ đây, Văn Quyến chỉ còn được người hâm mộ an ủi gọi là "Cầu thủ của những trận đấu lớn".
Quyến không có dấu hiệu tiến bộ trong khoảng thời gian dài
Ngày 24/5/2004, chỉ vài chục giờ đồng hồ trước khi lên đường thi đấu trận vòng loại World Cup 2006 với Hàn Quốc, HLV Tavares đã quyết định loại Văn Quyến khỏi tuyển quốc gia. Sát thủ xứ Nghệ này khi đó tỏ ra ăn năn: "Không được gọi vào đội tuyển quốc gia là một cú sốc không riêng gì với bản thân tôi mà cả gia đình. Thật sự tôi cũng không hiểu sao phong độ mình sa sút như vậy. Tuy nhiên, xin mọi người hãy tin tưởng. Trong hoàn cảnh khó khăn, tôi luôn biết làm gì để lại được trở lại đội tuyển”.
Tuy nhiên, trong 5 tháng trời, Quả bóng vàng Việt Nam năm 2003 chẳng hề có dấu hiệu tiến bộ nào, ngoài ít phút toả sáng trong vài trận đấu tập sau LG Cup và Agribank Cup mới đây. Bản thân HLV Tavares, đồng đội và người hâm mộ đã cho Quyến cơ hội để chứng tỏ tài năng của mình. Nhưng tất cả những gì họ nhận được trên sân cỏ và ở ngoài sân tập là nỗi thất vọng khôn tả. Thậm chí, nhiều người đã chỉ trích HLV Tavares vì quá "cưng chiều" và tin tưởng ở Quyến.
Tuyển Việt Nam đã có nhiều tiền đạo giỏi hơn Quyến
Công Vinh (đỏ) đã vượt mặt đàn anh Văn Quyến.
Trong bối cảnh phong độ của Văn Quyến sa sút thảm hại, thì các tiền đạo còn lại của tuyển Việt Nam là Công Vinh, Bảo Khanh, Huỳnh Đức lại chứng tỏ được mình một cách ấn tượng, dù chưa hoàn hảo. Hơn nữa, bộ tam này ngày càng vận hành trơn tru và hiệu quả hơn khi cùng thi đấu với nhau. Chính chiến lược gia người Brazil này cũng nhiều lần khẳng định rằng họ là những tiền đạo phù hợp nhất vào sơ đồ chiến thuật 4-3-3 mà ông dự định sẽ áp dụng ở Tiger Cup 2004. Bên cạnh đó, Trung Kiên (Sông Đà Nam Định) và Đức Mạnh (Thể Công) cũng đã được gọi lại đội tuyển. Đây cũng là hai cầu thủ có khả năng xoay sở tốt trong phạm vi hẹp và phù hợp với lối tấn công biên.
Sự kiên nhẫn của HLV Tavares với Quyến đã cạn kiệt
Sau một trận đấu tại Agribank Cup mới đây, HLV Tavares đã nổi cáu: "Quyến, cũng như bất cứ cầu thủ nào, đều bị loại nếu không có phong độ và kỷ luật tốt. Anh ta không phải là Maradona hay Pele nên sẽ không có bất cứ sự ưu tiên nào". Lời tuyên bố đanh thép đó phản ánh sự thật rằng chính bản thân ông cũng không thể kiên nhẫn quá lâu nữa. Câu nói đó của HLV Tavares còn ẩn chứa sự ức chế bây lâu với cầu thủ này.
Ban huấn luyện tuyển Việt Nam cho rằng quyết định loại Văn Quyến lần này cũng sẽ giúp anh có thêm thời gian để nhìn nhận lại cách chơi bóng của chính mình. Chính HLV Tavares cũng nhận xét Quyến là một tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam, nhưng để trở thành một tên tuổi lớn thật sự thì cần phải gọt rũa thêm. Nếu làm được như vậy thì sẽ tốt cho bản thân Quyến, CLB và cả đội tuyển quốc gia.
Không ai có thể phủ nhận được tài năng thiên phú của Quyến, và sẽ chẳng có ai quên được những đóng góp của anh cho bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, tiền đạo từng ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội hạng thứ thế giới Hàn Quốc cần phải tự nâng cao tính chuyên nghiệp cũng như tinh thần thi đấu của mình. Cánh cửa vào đội tuyển luôn rộng mở với những cầu thủ có phong độ tốt như lời khẳng định của HLV Tavares.
theo vnexpress.net
Loại Văn Quyến là một điều tất yếu chỉ có điều là làm như vầy cũng còn hơi trễ :angel:
Nổi lên từ giải U16 nhưng từ đó đến nay những gì Quyến làm cho quốc gia quá ít so với tai tiếng mà hắn đã gây ra.
neverback
20-10-2004, 11:17
Loại Văn Quyến là một điều tất yếu chỉ có điều là làm như vầy cũng còn hơi trễ :angel:
Nổi lên từ giải U16 nhưng từ đó đến nay những gì Quyến làm cho quốc gia quá ít so với tai tiếng mà hắn đã gây ra.
việc văn Quyến bị loại ra đội tuyển không phải là do những gì anh ta gây ra cả , mà là do phong độ sa sút mà . Chứ những gì gây ra là gây ra những gì ???:D
việc văn Quyến bị loại ra đội tuyển không phải là do những gì anh ta gây ra cả , mà là do phong độ sa sút mà . Chứ những gì gây ra là gây ra những gì ???:D
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - không muốn chạm trán mà sao cứ phải gặp hoài. :wink:
Vô duyên đối diện bất tương phùng - Mỗi lần đụng nhau là lại bất đồng ý kiến. Chán quá :-/
Thì hắn không chịu tập luyện chăm nên phong độ mới sa sút như vậy. Quảng cáo để kiếm tiền ăn chơi rồi cuối cùng lại nói rằng phong độ sa sút là vì bận đóng phim quảng cáo ( mùa bóng vừa rồi y đã cố tình nhận thẻ đỏ trong một trận đấu ở V - Leage cho có cớ nghỉ trận kế tiếp rồi ở lại Tp HCM để đóng quảng cáo tivi ). Rồi còn nhiều ... nhiều ... nữa mà tui không thể để đầu óc mà nhớ cho hết bác ràng chuyên cần đọc báo vậy.
Người hùng cao tới ... 1,65m của Việt Nam tại Sea Game 22 bị loại là đáng.
Tonythai
20-10-2004, 13:45
:))0 sáng nay đọc báo Thanh Niên thấy VQ bị loại,đọc vào thành tích cu cậu,ăn chơi tại New Century bao quanh là cả đám con gái,ăn chơi sa đạo trong các bar,mới 20t đá mới hay tí đã lên mặt rồi,VQ sẽ sớm mất phong độ thôi,cứ theo cái kiểu cách bố láo này thiên tài sẽ thành thiên tai thôi :)
The 7th of July
20-10-2004, 13:51
Từ lâu tôi cũng đã không thích thằng ku này rồi, tài thì có tài vậy mà nhiều khi mình vẫn không ưa nổi nó vì cảm giác thằng này vẫn có cái gì đó tự phụ, kiêu căng... khác hẳn với cái cảm giác khi tôi xem Công Vinh thi đấu...
Việc VQ bị loại cũng rất đáng tiếc vì dù sao hắn cũng là 1 tài năng vả lại còn rất trẻ của bóng đá nước nhà! Nhưng thiết nghĩ thà để hắn ngồi ngoài mà ăn năn những hành vi quá lố của mình để rồi rút ra bài học còn hơn cứ để nó chơi bóng, được vài quả lại tưởng mình là to... Ngựa non háu đá!!
Học đòi thế nào được Tây cơ chứ!!!
hoang_hiepsi
20-10-2004, 14:53
Từ lâu tôi cũng đã không thích thằng ku này rồi, tài thì có tài vậy mà nhiều khi mình vẫn không ưa nổi nó vì cảm giác thằng này vẫn có cái gì đó tự phụ, kiêu căng... khác hẳn với cái cảm giác khi tôi xem Công Vinh thi đấu...
Việc VQ bị loại cũng rất đáng tiếc vì dù sao hắn cũng là 1 tài năng vả lại còn rất trẻ của bóng đá nước nhà! Nhưng thiết nghĩ thà để hắn ngồi ngoài mà ăn năn những hành vi quá lố của mình để rồi rút ra bài học còn hơn cứ để nó chơi bóng, được vài quả lại tưởng mình là to... Ngựa non háu đá!!
Học đòi thế nào được Tây cơ chứ!!!
Chính xác.
Mình cũng chả thích thằng Văn Quyến này.
Mình thích Thanh Bình hơn cơ. :D
Mà dạo này Thanh Bình nghe nói cũng bệnh sao seo gì đó.
neverback
20-10-2004, 15:02
bây giờ cu cậu nào mà còn tư tưởng sao trăng gì gì là cho game over hết , đá giở thì phải chịu , biết trách ai, có trách thì trách bản thân mình
Tonythai
21-10-2004, 08:15
Dự thảo chiến lược phát triển của bóng đá Vn 2005-2014 :D
Dự kiến phát triển của bóng đá Vn cho 2 đội bóng nam và Nữ và các đội trẻ,đọc bảng phát triển của mấy ông cấo trên dữ ghê,ko bít có làm được hay ko ^_^
2008: đội tuyển Nam sẽ là số 1 Đông Nam Á
2012:1 trong 10 nước hàng đầu Châu Á(mơ chăng #>:) )
2018:lọt vào VCK WC 2018(hoang tưởng hơi bị cao)
về đội tuyển nữ luôn luôn giữ vị trí hàng đầu ĐNA,1 trong 4 đội mạnh của Châu Á năm 2012
2016 lọt vào giảu bóng đá nữ thế giới :-/
Ngoài ra còn 1 bảng kế hoạch dài hạn cho các đội tuyểnt rẻ:tuyến các CLb(bao gồm ĐTQG,Olympic,U20,ĐTQG nữ,U19 nữ)hàng năm sẽ tham dự các giải quốc tế của Fifa và ÀC,các ĐTQG,Olympic,U20 sẽ thuê HLV ngoại(thuê Tavres còn than ko có tiền mà giờ đòi mướn HLV cho 3 đội tuyển).trong thành phần ban hấun luyện đội tuyển nam sẽ xuất hiện 1 chuyên gia tâm lý,2 trợ lý,2 bác sỹ,cán bộ quản lý(đầu tư nhiều ko bít có làm nên trò trống gì ko :))
Đầu tư bóng đá tr3 gởi sang các cường quốc bóng đá như Braxin,arg,Hà Lan...tiền ở đâu ra mà lắm thế
Nói chung bảng kế hoạch viết thì cứ viết còn làm hay ko thì ko biết :D
Dự thảo chiến lược phát triển của bóng đá Vn 2005-2014 :D
Dự kiến phát triển của bóng đá Vn cho 2 đội bóng nam và Nữ và các đội trẻ,đọc bảng phát triển của mấy ông cấo trên dữ ghê,ko bít có làm được hay ko ^_^
2008: đội tuyển Nam sẽ là số 1 Đông Nam Á
2012:1 trong 10 nước hàng đầu Châu Á(mơ chăng #>:) )
2018:lọt vào VCK WC 2018(hoang tưởng hơi bị cao)
về đội tuyển nữ luôn luôn giữ vị trí hàng đầu ĐNA,1 trong 4 đội mạnh của Châu Á năm 2012
2016 lọt vào giảu bóng đá nữ thế giới :-/
Ngoài ra còn 1 bảng kế hoạch dài hạn cho các đội tuyểnt rẻ:tuyến các CLb(bao gồm ĐTQG,Olympic,U20,ĐTQG nữ,U19 nữ)hàng năm sẽ tham dự các giải quốc tế của Fifa và ÀC,các ĐTQG,Olympic,U20 sẽ thuê HLV ngoại(thuê Tavres còn than ko có tiền mà giờ đòi mướn HLV cho 3 đội tuyển).trong thành phần ban hấun luyện đội tuyển nam sẽ xuất hiện 1 chuyên gia tâm lý,2 trợ lý,2 bác sỹ,cán bộ quản lý(đầu tư nhiều ko bít có làm nên trò trống gì ko :))
Đầu tư bóng đá tr3 gởi sang các cường quốc bóng đá như Braxin,arg,Hà Lan...tiền ở đâu ra mà lắm thế
Nói chung bảng kế hoạch viết thì cứ viết còn làm hay ko thì ko biết :D
Đó chỉ là những chỉ tiêu không tưởng mà những thằng bụng phệ vì ăn bẩn, đầu óc trống rỗng kiến thức về bóng đá đặt ra cho có để mà moi tiền nhà nước và tài trợ của Fifa và AFC thôi. Bao giờ còn những thằng quan chức như hiện nay của VFF thì bóng đá Việt Nam sẽ còn thua Lào trong tương lai chứ đừng nói gì đến số 1 ĐNÁ ( tui xin lỗi nếu điều tui nói có đụng chạm hay làm ai mếch lòng ).
Trong một tương lai gần thì số 1 ĐNÁ vẫn là Thái Lan : hãy nhìn lại Agribank Cup vừa rồi - Thái Lan cử một đội hình hỗn tạp sang mà làm cả đội tuyển Việt Nam trầy vi tróc vẩy nhận lấy tỉ số hoà trong khi ai cũng tưởng sẽ là một trận thắng tất yếu và như chẻ tre.
Theo những tin tức gần đây thì hiện VFF đang khó khăn trong việc tìm kiếm tài trợ phải xin của UBTDTT 4,2 tỉ đồng để trả tiền HLV thì moi đâu ra tiền cho cầu thủ trẻ đi tập huấn ? :o
X( Một kế hoạch vọng tưởng của những kẻ mộng du.
Mình cũng chả thích thằng Văn Quyến này.
Mình thích Thanh Bình hơn cơ.
Mà dạo này Thanh Bình nghe nói cũng bệnh sao seo gì đó.
Thanh Bình và Văn Quyến đều mắc bệnh ngôi sao. Có điều, Thanh Bình được dạy dỗ tốt hơn, sau khi tỏ thái độ ngôi sao liền bị Đồng Tháp gạt ra ngoài. Còn Văn Quyến thì wá được nuông chiều nên giờ mới ra nông nổi này.
Có lẽ BĐVN sắp mất đi 1 tài năng... Đáng tiếc!!!
Àh, Thanh Bình sau 1 tời gian dài nổ lực tập luyện và thi đấu đã được gọi trở lại vào tuyển QG để thế chỗ Văn Quyến. Hy vọng lần này ku kậu đã sáng mắt. Tui tin là như vậy, vì bản chất của Bình hiền và thật thà hơn Quyến nhìu...
Tonythai
21-10-2004, 16:54
Đó chỉ là những chỉ tiêu không tưởng mà những thằng bụng phệ vì ăn bẩn, đầu óc trống rỗng kiến thức về bóng đá đặt ra cho có để mà moi tiền nhà nước và tài trợ của Fifa và AFC thôi. Bao giờ còn những thằng quan chức như hiện nay của VFF thì bóng đá Việt Nam sẽ còn thua Lào trong tương lai chứ đừng nói gì đến số 1 ĐNÁ ( tui xin lỗi nếu điều tui nói có đụng chạm hay làm ai mếch lòng ).
Trong một tương lai gần thì số 1 ĐNÁ vẫn là Thái Lan : hãy nhìn lại Agribank Cup vừa rồi - Thái Lan cử một đội hình hỗn tạp sang mà làm cả đội tuyển Việt Nam trầy vi tróc vẩy nhận lấy tỉ số hoà trong khi ai cũng tưởng sẽ là một trận thắng tất yếu và như chẻ tre.
Theo những tin tức gần đây thì hiện VFF đang khó khăn trong việc tìm kiếm tài trợ phải xin của UBTDTT 4,2 tỉ đồng để trả tiền HLV thì moi đâu ra tiền cho cầu thủ trẻ đi tập huấn ? :o
X( Một kế hoạch vọng tưởng của những kẻ mộng du.
hahha phát biểu hay wá cho 1 tràng pháo tay :hug: :hug:,mấy ông tướng nhà ta ngồi ko rảnh hơi đó mà,sẵn lấy mấy cái vụ này để kiếm tiền bòn rút đây mà,làm thì ít mà lấy tiền đút túi vào thì càng nhiều #>:)
Tonythai
21-10-2004, 16:58
Sự giống nhau giữa Wayne Rooney và Phạm Văn Quyến!
1. Về hình dáng: Hai anh đều thuộc loaị to khoẻ, đẹp trai, có khuôn mặt tròn trặn đầy cá tính. Tuy là người Việt Nam nhưng Văn Quyến cũng có mái tóc hung hung đỏ giống của Wayne. Tuy là người Anh nhưng Wayne cũng có khá đôi mắt một mí hùm hụp giống như tài năng được hàng triệu người Việt luôn ngưỡng mộ Văn Quyến.
2. Về tài năng: Cả hai đều là những cầu thủ phát tài từ rất sớm. Văn Quyến dẫn dắt U16 Việt Nam suýt đoạt chức vô địch châu Á. Wayne tỏa sáng ngay từ lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Anh. Anh đã ghi bàn những bàn thắng quan trọng đưa đội anh lần đầu tiên lọt vào tứ kết giải vô địch bóng đá châu Âu trong nhiều năm. Người hâm mộ nước Anh luôn nhớ đến anh với những bàn thắng để đời vào lưới Thụy Sĩ, Croatia, và một số đội vô danh tiểu tốt khác v.v. Người hâm mộ bóng đá thế giới cũng không ai quên bàn thắng đi vào lịch sử của Quyến ghi được trên sân vận đông Al Qeada ở xứ Ô Văng vào lưới đội tuyển mạnh thứ 4 thế giới là Hàn Quốc.
3. Về lối chơi: Cả hai cầu thủ đều nổi bật ở khả năng cầm bóng và sút bóng rất tốt. Quyến nổi bật với cú sút phạt mang trademark VQ. Sau khi không mua được Văn Quyến, MU chứng tỏ rằng họ đã không quá phí tiền khi giải pháp thay thế là Wayne cũng thể hiện cú sút phạt thần sầu trong trận gặp một đội bóng gì đó của Thổ nhĩ kỳ mà người viết chưa từng nghe tên vào hôm thứ 3 vừa qua. Trận thắng làm dấy lên hi vọng mong manh của các MU fan vào một tương lai sáng sủa cho CLB nhờ sự đóng góp của Wayne. Everton và Tottenham hãy coi chừng, MU đã trở lại và chứng tỏ mình là một đối thủ nặng ký tranh vị trí thứ 3 giải Premiership.
4. Về lối sống: Cái này thì Wayne còn phải học hỏi nhiều ở Quyến. Trong khi Wayne mới 16 tuổi mà đã ngủ với hàng chục phụ nữ, mỗi người hơn anh hàng chục tuổi thì Văn Quyến luôn là một cầu thủ mẫu mực về lối sống. Được bao nhiều tiền anh đều dành dụm mang về cho mẹ, để dành sắm Spacy hoặc đi sàn nhảy chứ không chơi bời phung phí. Wayne cần phải hiểu rằng, nếu không tu dưỡng đạo đức lối sống của người thanh niên thế kỷ 21 thì sớm muộn số phận của anh cũng giống như tài năng một thời của bóng đá nước Anh: Paul Gascoine.
neverback
22-10-2004, 01:41
Phan Thanh Bình thế chỗ Văn Quyến
Trong danh sách triệu tập đội tuyển nam lần này, mà LĐBĐVN mới trình lên Uỷ ban TDTT, có thêm 4 gương mặt. Đó là tiền đạo Phan Thanh Bình, thủ môn Nguyễn Thế Anh, tiền vệ Trung Kiên, Bật Hiếu.
Phan Thanh Bình chính là người từng chơi cặp với Quyến tại SEA Games 22, và sau đó phong độ của tiền đạo Đồng Tháp cũng đi xuống. Tuy nhiên, nhờ phong độ tốt tại đội U20 quốc gia và giải U21 báo Thanh Niên mới kết thúc, Bình lại "lọt mắt xanh" của HLV Tavares sau 7 tháng liền không được đoái hoài. Lần gần đây nhất chân sút trẻ này được khoác áo đội tuyển quốc gia là ở trận gặp Libăng, tại lượt đi vòng loại World Cup 2006 ngày 31/3.
Trên hàng tiền vệ, sự trở lại của cầu thủ đa năng Trung Kiên (mới bình phục chấn thương) có thể sẽ giúp HLV Tavares có thêm sự lựa chọn trong việc sắp xếp đội hình.
Trong đợt tập trung này còn có một gương mặt mới toanh: Lê Bật Hiếu. Chàng trai đất Cảng năm nay vừa tròn 20 tuổi, có thể hình rất tốt (cao 1m81) và cũng thuộc mẫu cầu thủ có thể chơi nhiều vị trí khác nhau. Ở TVU Hải Phòng, Hiếu chơi ở vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ công, nhưng ít khi được vào sân. Nhưng tại U22 quốc gia, HLV Hoàng Gia phát hiện anh có thể chơi khá tốt trong vai trò trung vệ. Mặc dù vậy, LĐBĐVN vẫn phân vân khi Tavares gọi Bật Hiếu, vì vụ Tấn Tài hãy còn... nóng hổi.
Ở vị trí thủ thành, sự trở lại của Nguyễn Thế Anh không tạo nhiều chú ý, bởi trong mắt giới chuyên môn, Thế Anh vẫn là một thủ môn có trình độ cao và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Ông Tavares cũng muốn gọi lại tiền đạo Đức Mạnh. Nhưng do anh còn bận cùng Thể Công chuẩn bị thi đấu tại giải Quân đội các nước ASEAN, nên LĐBĐVN tạm thời chưa triệu tập.
Thời điểm tập trung ĐTQG sẽ được lùi lại 3 ngày: 9 giờ tối 24/10 (thay vì tối nay) để các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi, và các cầu thủ mới chuẩn bị tốt hơn. Đầu tuần sau, BHL sẽ quyết định có đưa quân lên khu tập huấn ở Tam Đảo hay không, vì còn phụ thuộc vào thời tiết ở vùng núi này.
Danh sách đội tuyển được triệu tập chuẩn bị cho Tiger Cup
Trưởng đoàn: Nguyễn Sỹ Hiển
HLV trưởng: Edson Tavares.
Trợ lý: Birowisc, Trần Văn Khánh, Nguyễn Văn hiệp. Bác sĩ: Nguyễn Trọng Hiền, Bạch Quốc Ngọc.
Các cầu thủ:
Thủ môn (3): Trần Minh Quang (Bình Định), Bùi Quang Huy (SĐ.NĐ), Nguyễn Thế Anh (NHĐA)
Hậu vệ (7): Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Hùng Dũng (Đà Nẵng), Nguyễn Huy Hoàng (SLNA), Nguyễn Đức Thắng (Thể Công), Lê Quang Trãi, Nguyễn Văn Đàn (HAGL), Lê Anh Dũng (LG.HN.ACB)
Tiền vệ (7): Phan Văn Tài Em, Nguyễn Minh Phương (GĐT.LA), Lê Hồng Minh (Đà Nẵng), Trần Trường Giang, Trịnh Xuân Thành (Bình Dương), Nguyễn Trung Kiên (SĐ.NĐ), Lê Bật Hiếu (Hải Phòng)
Tiền đạo (5): Lê Huỳnh Đức (Đà Nẵng), Lê Công Vinh (SLNA), Đặng Văn Thành (Hải Phòng), Thạch Bảo Khanh (Thể Công), Phan Thanh Bình (Delta Đồng Tháp)
theo vnexpress.net
neverback
22-10-2004, 02:02
Đoán tương lai Văn Quyến
Văn Quyến từng bị các nhà khoa học TDTT nhận xét là “khó thành tài” vì các yếu tố về thể chất. Dự báo này đang càng ngày càng trở thành hiện thực...
Sau khi loại Văn Quyến, HLV Tavares khẳng định, ông đành phải “buông” Quả bóng vàng 2003 vì tiền đạo này không đạt yêu cầu chuyên môn. Thậm chí trong suốt thời gian tập trung, Văn Quyến không hề cho thấy sự tiến bộ nào cả. Sự thật là sau màn trình diễn đỉnh cao ở SEA Games 22, đã có dấu hiệu chững lại trong sự nghiệp cầu thủ của Văn Quyến.
Cách đây hơn 2 năm, giới báo chí từng đề cập đến việc bóng đá VN đã hỏng một thế hệ cầu thủ, thậm chí còn đưa ra dự báo, 15 năm nữa VN mới có cầu thủ hoàn hảo. Qua một nghiên cứu của Viện Khoa học TDTT, lứa cầu thủ mà đại diện là các cầu thủ U16 VN nổi đình nổi đám ở VCK giải U16 châu Á năm 2000 như Văn Quyến, Như Thuật, Lâm Tấn, Ánh Cường, Khánh Hùng... chỉ là “sản phẩm” được sử dụng theo kiểu gá bợ, chờ đào tạo sản phẩm hoàn hảo hơn.
Đặc biệt, nhóm khoa học thuộc Phòng Nghiên cứu phương pháp đào tạo tài năng thể thao - Viện Khoa học TDTT còn đưa ra nhận định: Hai “thần đồng” bóng đá VN ở thời điểm ấy là Phạm Văn Quyến, Phan Như Thuật cũng khó... thành tài trong tương lai, bởi hình thái (thể hình, thể lực) rất kém, vì vậy Quyến và Thuật sẽ gặp nhiều hạn chế khi tiếp cận với bóng đá đỉnh cao.
Thực tế đã chứng minh, dự đoán của các nhà khoa học ngày càng trở nên chính xác. Sau giải U16 châu Á 2000, một loạt cầu thủ được chờ đợi ở đội U16 VN lần lượt... sa sút: Ánh Cường mất hút với đội Hà Tĩnh, Minh Đức lận đận vì chấn thương, Lâm Tấn, Như Thuật không tạo được ấn tượng đáng kể.
Sự thể hiện rõ nét nhất chính là thành phần đội Olympic VN ở SEA Games 22: Ngoài Văn Quyến, 10/11 cầu thủ đội hình chính đều không phải là những cá nhân được chờ đợi từ đội hình U16 VN năm 2000.
Việc Văn Quyến tỏa sáng ở SEA Games 22 khiến không ít người khấp khởi mừng vì có thể “thần đồng” thoát khỏi cái “dớp” đen như nhiều cầu thủ cùng lứa. Tuy nhiên sau SEA Games 22, Văn Quyến đã có dấu hiệu chững lại: Hiếm khi tỏa sáng trong màu áo Sông lam Nghệ An, trong khi chỗ đứng ở ĐTQG lung lay dữ dội. Cả 2 lần Văn Quyến bị HLV Tavares loại khỏi ĐTQG đều chỉ vì lý do phong độ kém.
Sự nghiệp Văn Quyến sẽ sớm nở tối tàn? Một chuyên gia bóng đá cho hay, sau thời kỳ dùng kỹ thuật khỏa lấp nhược điểm về sức bền thể lực, Văn Quyến bắt đầu gặp trở ngại khi điểm yếu ấy ngày càng bị phô bày. Chỗ yếu về sức bền thể lực đã khiến Văn Quyến không thể phát huy các phẩm chất kỹ thuật trong suốt trận đấu. Văn Quyến chỉ thể hiện sức nhanh 3-4 lần/trận, quá thấp so với yêu cầu của bóng đá hiện đại là phải duy trì tốc độ cao, ít nhất là 10-15 lần/trận. Việc Văn Quyến chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 10 trận đấu chính thức dưới thời HLV Tavares bộc lộ rõ chỗ yếu của anh khi bị đối phương bắt bài.
Tất nhiên, theo Người Lao động, trong sự sa sút còn có cả yếu tố chủ quan từ bản thân Văn Quyến. Ví như việc Văn Quyến bị phân tâm vì các “sô” quảng cáo, ham vui và thiếu chuyên cần trong tập luyện. Chính HLV Tavares cũng nói rằng Văn Quyến có kỹ năng (kỹ thuật) thuộc loại tốt nhất VN, nhưng anh lại không có kỷ luật để đánh thức tiềm năng ấy.
“Ngưỡng” thành công của Văn Quyến chẳng lẽ đã dừng lại ở SEA Games 22?
theo vnexpress.net
Nếu như Văn Quyến cố từ trước đây vài năm rèn luyện thì có cơ phát triển được, nhưng bây giờ khi đã định hình được lối chơi và thể lực thì chắc khó đê phát triển. Thôi đá như này cũng được, bắt nạt mấy chú ở các CLB khác cho vui.
Ngày 28/10, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng (đội Bình Dương) sẽ lên đường sang Anh xem trận đấu Arsenal - Southampton ngày 30/10. Cùng đi với anh còn có diễn viên điện ảnh Chi Bảo và một số cầu thủ, diễn viên Singapore, Malaysia.
Trong những ngày có mặt tại xứ sở sương mù, ngoài cơ hội theo dõi trận đấu trên sân Highbury, Hữu Thắng và những người cùng đi sẽ được giao lưu với các ngôi sao nổi tiếng của Arsenal như Henry, Bergkamp, Viera..., và tham quan cơ sở vật chất cũng như các buổi tập của cầu thủ.
Sự giống nhau giữa Wayne Rooney và Phạm Văn Quyến!
1. Về hình dáng: Hai anh đều thuộc loaị to khoẻ, đẹp trai, có khuôn mặt tròn trặn đầy cá tính. Tuy là người Việt Nam nhưng Văn Quyến cũng có mái tóc hung hung đỏ giống của Wayne. Tuy là người Anh nhưng Wayne cũng có khá đôi mắt một mí hùm hụp giống như tài năng được hàng triệu người Việt luôn ngưỡng mộ Văn Quyến.
2. Về tài năng: Cả hai đều là những cầu thủ phát tài từ rất sớm. Văn Quyến dẫn dắt U16 Việt Nam suýt đoạt chức vô địch châu Á. Wayne tỏa sáng ngay từ lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Anh. Anh đã ghi bàn những bàn thắng quan trọng đưa đội anh lần đầu tiên lọt vào tứ kết giải vô địch bóng đá châu Âu trong nhiều năm. Người hâm mộ nước Anh luôn nhớ đến anh với những bàn thắng để đời vào lưới Thụy Sĩ, Croatia, và một số đội vô danh tiểu tốt khác v.v. Người hâm mộ bóng đá thế giới cũng không ai quên bàn thắng đi vào lịch sử của Quyến ghi được trên sân vận đông Al Qeada ở xứ Ô Văng vào lưới đội tuyển mạnh thứ 4 thế giới là Hàn Quốc.
3. Về lối chơi: Cả hai cầu thủ đều nổi bật ở khả năng cầm bóng và sút bóng rất tốt. Quyến nổi bật với cú sút phạt mang trademark VQ. Sau khi không mua được Văn Quyến, MU chứng tỏ rằng họ đã không quá phí tiền khi giải pháp thay thế là Wayne cũng thể hiện cú sút phạt thần sầu trong trận gặp một đội bóng gì đó của Thổ nhĩ kỳ mà người viết chưa từng nghe tên vào hôm thứ 3 vừa qua. Trận thắng làm dấy lên hi vọng mong manh của các MU fan vào một tương lai sáng sủa cho CLB nhờ sự đóng góp của Wayne. Everton và Tottenham hãy coi chừng, MU đã trở lại và chứng tỏ mình là một đối thủ nặng ký tranh vị trí thứ 3 giải Premiership.
4. Về lối sống: Cái này thì Wayne còn phải học hỏi nhiều ở Quyến. Trong khi Wayne mới 16 tuổi mà đã ngủ với hàng chục phụ nữ, mỗi người hơn anh hàng chục tuổi thì Văn Quyến luôn là một cầu thủ mẫu mực về lối sống. Được bao nhiều tiền anh đều dành dụm mang về cho mẹ, để dành sắm Spacy hoặc đi sàn nhảy chứ không chơi bời phung phí. Wayne cần phải hiểu rằng, nếu không tu dưỡng đạo đức lối sống của người thanh niên thế kỷ 21 thì sớm muộn số phận của anh cũng giống như tài năng một thời của bóng đá nước Anh: Paul Gascoine.
Tuyệt vời !!! bài viết rất hay và rất hài hước đấy. Trích từ đâu hay tự bác nghĩ ra vậy ?!
Rooney và VQ cao to đẹp trai hả ? Chết sặc vì cười.
lấy văn quyến mà so với Rooney à chán ko chứ !! chẳng khác nào lấy kiến so sánh với Voi ; còn Rooney thì chưa biết đâu ; Văn quyến thì cho chít là vừa
Tonythai
23-10-2004, 08:10
Tuyệt vời !!! bài viết rất hay và rất hài hước đấy. Trích từ đâu hay tự bác nghĩ ra vậy ?!
Rooney và VQ cao to đẹp trai hả ? Chết sặc vì cười.
:D :D to và khoẻ về cái khác hêh,chả hiểu gì cả hehe
lấy văn quyến mà so với Rooney à chán ko chứ !! chẳng khác nào lấy kiến so sánh với Voi ; còn Rooney thì chưa biết đâu ; Văn quyến thì cho chít là vừa
ò chứ kấy VQ so với ai hả cu,cu cho anh biết nhé hehhe anhdeptraikiemgaidethuong---nick này của mày phải ko Ngoc Hoa #>:)
Theo lịch thi đấu mới công bố của BTC Tiger Cup 2004, bảng A tại Việt Nam sẽ thi đấu trên 3 sân là sân vân động quốc gia Mỹ Đình, sân Thống Nhất và sân Lạch Tray (Hải Phòng). Đội tuyển Việt Nam sẽ đá 4 trận vòng loại bảng A chia đều trên 2 sân Mỹ Đình và Thống Nhất.
Lễ khai mạc sẽ được tổ chức trên sân Thống Nhất ngay trước trận đấu giữa Việt Nam và Singapore diễn ra vào lúc 19 giờ 45 ngày 7-12. Theo dự kiến, lễ khai mạc giải Tiger Cup lần thứ 5 sẽ diễn ra ngắn ngọn trong khoảng thời gian từ 15-20 phút. Trước đó, Lào và Indonesia sẽ gặp nhau trong trận đầu tiên của bảng A (17 giờ).
Thực ra, việc một cầu thủ trồi sụt phong độ là chuyện bình thường trong bóng đá. Cỡ Rivaldo và Veron mà còn tụt phong độ thê thảm, nói chi cỡ Phạm Văn Quyến nhà mình. Việc một cầu thủ được gọi vào đội tuyển hay bị loại khỏi đội tuyển cũng chẳng phải là chuyện gì đặc biệt.
Siêu sao như Cantona của Pháp hay Trerenkov của Liên Xô trước đây còn không được các huấn luyện viên Aimé Jacquet và Lobanovski trọng dụng, chẳng qua vì các cầu thủ này không phù hợp với sơ đồ chiến thuật của họ.
Phạm Văn Quyến chưa ở đẳng cấp của Nguyễn Hồng Sơn. Ngay cả trong trường hợp Quyến vẫn giữ được phong độ như ở SEA Games 22, anh cũng không thể trở thành thủ lĩnh của đội tuyển, huống gì hiện nay anh đã đánh mất phong độ vốn có. Vậy việc Quyến rời khỏi đội tuyển xét ra là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng để ồn ào.
Nhưng mọi chuyện vẫn cứ ầm ĩ. Vì người bị loại là Phạm Văn Quyến. Nếu cầu thủ bị loại là ai khác, có lẽ dư luận đã không bị khuấy lên. Vì Quyến là Quả bóng vàng Việt Nam 2003. Vì Quyến là đại diện tiêu biểu cho thế hệ vàng sau thế hệ Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Công Minh.
Thực tế, ai cũng thấy trong nhiều trận đấu, ông Tavares đã trả Quyến về với vị trí sở trường của mình. Nhưng Quyến chẳng làm được gì hơn là đem lại nỗi thất vọng sâu xa cho người hâm mộ.
Tóm lại, loại Quyến khỏi đội tuyển quốc gia trong thời điểm hiện tại là quyết định hoàn toàn chính xác. Dù sao với một cầu thủ thực sự chuyên nghiệp, sự cố đó cũng không phải là trời đã sập xuống đầu.
Với tuổi 20, quỹ thời gian còn khá dài trước mặt, nếu thực sự tỉnh táo và nếu thực sự yêu nghề, Quyến vẫn có cơ hội vươn lên. Lúc đó, mọi người lại đứng về phía Quyến!
Nghe nói là có thằng người Pháp tên là Ludovic gì đó sẽ được đăng ký dưới màu áo tuyển Vn tại Tiger kỳ này. Thằng ku này hình như là tiền vệ thủ của đội hình 2 CLB Auxerre_Pháp. Không biết vụ này có thật hay ko? Hồi trước hình như GĐTLA cũng có 1 thằng Brasil xin nhập QT VN để chơi cho tuyển Sao vàng 5 cánh nhưng cuối cùng thì cũng chìm vụ đó luôn. Trong khi đó vụ này có lẽ có thể trở thành hiện thực khi mà hình như là Bộ nội vụ đã cho phép. Thiếu nhân tài tới mức này thì ...
neverback
24-10-2004, 18:03
Nghe nói là có thằng người Pháp tên là Ludovic gì đó sẽ được đăng ký dưới màu áo tuyển Vn tại Tiger kỳ này. Thằng ku này hình như là tiền vệ thủ của đội hình 2 CLB Auxerre_Pháp. Không biết vụ này có thật hay ko? Hồi trước hình như GĐTLA cũng có 1 thằng Brasil xin nhập QT VN để chơi cho tuyển Sao vàng 5 cánh nhưng cuối cùng thì cũng chìm vụ đó luôn. Trong khi đó vụ này có lẽ có thể trở thành hiện thực khi mà hình như là Bộ nội vụ đã cho phép. Thiếu nhân tài tới mức này thì ...
thì ...... cho nó Reg quốc tịch việt nam là đúng rùi , nhưng mà phải làm sao đó đừng cho nó nghĩ là VN mình thiếu nhân tài mà phải làm vậy , Đồng thời phải có chính sách gì đó chiêu mộ VĐV từ nước ngoài về càng nhiều càng tốt :D, việc này của các nhà chuyên môn
Ludovic sẽ bắt đầu thử việc ngay ngày 1/11 mà không phải chờ đợi những thủ tục hành chính có liên quan. CLB AJ Auxerre đã chấp thuận cho cầu thủ này được về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2004. Tuy nhiên, anh sẽ không được hưởng thêm sự ưu tiên đặc biệt nào nữa, ví dụ như sẽ ở Nhổn và hưởng 45.000 đồng tiền ăn/ngày cộng với 20.000 đồng hỗ trợ của VFF giống tất cả các cầu thủ khác. Và chỉ đã qua được cửa ải (LĐ sẽ tổ chức 2, 3 trận đấu giao hữu giữa đội tuyển VN và một số CLB trong nước để thử trình độ), Ludovic mới được trả lương 3,5 triệu đồng/tháng (tương đương khoảng 200 euro).
Không biết với mức lương này thằng ku này có đủ ăn không nhỉ? Làm sao lấy sức mà chạy được bây giờ .
neverback
25-10-2004, 17:29
Ludovic sẽ bắt đầu thử việc ngay ngày 1/11 mà không phải chờ đợi những thủ tục hành chính có liên quan. CLB AJ Auxerre đã chấp thuận cho cầu thủ này được về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2004. Tuy nhiên, anh sẽ không được hưởng thêm sự ưu tiên đặc biệt nào nữa, ví dụ như sẽ ở Nhổn và hưởng 45.000 đồng tiền ăn/ngày cộng với 20.000 đồng hỗ trợ của VFF giống tất cả các cầu thủ khác. Và chỉ đã qua được cửa ải (LĐ sẽ tổ chức 2, 3 trận đấu giao hữu giữa đội tuyển VN và một số CLB trong nước để thử trình độ), Ludovic mới được trả lương 3,5 triệu đồng/tháng (tương đương khoảng 200 euro).
Không biết với mức lương này thằng ku này có đủ ăn không nhỉ? Làm sao lấy sức mà chạy được bây giờ .
Thằng này tham gia đội tuyển không phải vì tiền bạc ,chứ với mức lương đó làm gì đủ cho nó xài vặt , hic hic mấy bố ở liên đoàn phải chú ý cho nhưng trường hợp nầy chứ , phải co chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút thêm các cầu thủ nước ngoài về VN , hằng năm bỏ không ít tiền ra để tổ chức các giải để học hỏi các đội bóng nước ngoài... vậy mà nghe số tiền lương của thằng này thấy ngại quá :'>
Nghe nói Tấn Tài phải quỳ gối lạy HLV Tavares rồi bịa chuyện mẹ ốm, anh rể bị tai nạn để xin rút lui khỏi đội tuyển. Những thông tin này được hầu hết những thành viên trong BHL đội tuyển Việt Nam xác nhận. Nếu như thế thật thì cho ông đấy đi luôn cho khoẻ ở lại ĐT làm gì cho thêm xấu hổ.
thienthanqnd2005
26-10-2004, 15:42
Ừ cái vụ này đang được đồn ầm ỹ lên đấy, nghe xác nhận là thằng này quì lạy ông thầy người Brazill không chỉ 1 lần ở sân tập mà trong 1 cuộc họp hắn ta còn quì từ ngoài vào đến tận trong phòng họp nữa- kết cục là ông thầy nhà ta phải loại hắn về vì nghĩ hắn có vấn đề về thần kinh- Cái lý do mà cầu thủ này đưa ra là anh rể ốm , chưa thích nghi với tuyển quốc gia. Nhưng ngay sau khi về đến Nha Trang, Tấn Tài đã không về Ninh Hòa thăm mẹ và anh rể mà tức tốc đón xe lên thẳng Pleiku để tham dự VCK U21. Tại đây, Tấn Tài thi đấu rất ấn tượng với 2 lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, có tên trong đội hình tiêu biểu của giải và góp công lớn giúp Khánh Hòa đoạt ngôi á quân. Suốt thời gian thi đấu tại Gia Lai, Tấn Tài không hề tỏ ra âu sầu như khi còn ở ĐTQG mà luôn sung sức, nhanh nhẹn không kém bất kỳ cầu thủ nào.
Không biết cầu thủ này nghĩ gì nữa ????
Tonythai
26-10-2004, 18:26
hehhe ko biết cuối cùng cha Tavar này có làm nên trò trống gì ko đây,^_^ bao đời HLV ngoại chưa cha nào đem lại thành tích vàng ko biết Tiger này đá sân nhà ko biết có hốt được vàng ko
Ludovic Casset hầu như chưa có hình dung gì về bóng đá và cuộc sống ở VN. Nếu được HLV trưởng Tavares chấp nhận, Ludovic Casset còn phải xem thực tế ĐTVN thế nào và các cầu thủ trong đội ứng xử ra sao rồi mới quyết định có ở lại hay không. Nếu khoác áo ĐTVN, Ludovic chỉ được nhận lương 3,5 triệu đồng như các cầu thủ khác, tuy nhiên anh cho rằng tiền lương không phải là yếu tố quyết định. Nếu được chọn vào ĐTVN, Ludovic sẽ được tham dự Tiger Cup 2004. Vào ngày 31.10 anh mới có mặt tại VN thay vì 30.10.
Cuối cùng, sau bao lần khất hẹn, Ban vận động tiếp thị tài trợ của LĐBĐ Việt Nam đã tìm ra nguồn tiền cho đội tuyển bóng đá nam. Ngân hàng Vietcombank sẽ tài trợ cho đội, và lễ công bố diễn ra ngày 2/11 tới. Hợp đồng được ký có thời hạn trong 3 năm, giá trị xấp xỉ 250.000 USD/năm.
neverback
29-10-2004, 00:24
VFF sẽ xem xét kỷ luật Tấn Tài vì 'quỳ lạy' HLV Tavares
Không chỉ quỳ lạy, theo ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nam quốc gia, Tấn Tài còn có nhiều hành động không thể chấp nhận được nhằm xin ra khỏi đội tuyển. Ngày 12/11 tới, LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ xem xét xử lý kỷ luật cầu thủ này.
Tấn Tài là cầu thủ của đội hạng Nhất Khánh Hoà, và bất ngờ được ông Tavares triệu tập vào đội tuyển theo lời giới thiệu của HLV người Brazil Luciano. Tuy nhiên, theo như cầu thủ này, áp lực ở đội tuyển quá lớn nên Tài đã năm lần bảy lượt xin rút khỏi đội tuyển, nhưng ông Tavares không đồng ý.
Quyết rời đội tuyển bằng mọi giá, Tấn Tài đã có những hành động mà theo ban huấn luyện đội tuyển là quỳ lạy, nói dối HLV Tavares, bịa chuyện mẹ ốm đau, anh bị tai nạn giao thông. Ngay sau khi được trả về địa phương, cầu thủ này đã về chơi cho Khánh Hoà ở giải U21 toàn quốc và toả sáng. Chính vì vậy, có dư luận nghi ngờ cầu thủ này lấy cớ để về chơi ở CLB. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Tài và HLV của cầu thủ này ở đội Khánh Hoà luôn bác bỏ mọi chuyện.
Ngày 12/11 tới, VFF sẽ xem xét việc kỷ luật cầu thủ này. Trước đây, chính HLV Tavares cũng từng đề nghị cấm thi đấu Tấn Tài ở giải U21 báo Thanh Niên và 3 trận đầu ở giải hạng Nhất mùa tới. Nhưng trong đề nghị của ông Tavares, lý do lại rất chung chung và quá vắn tắt nên VFF chưa có phản ứng gì.
Tuy nhiên, những hành động kỳ quặc của Tấn Tài lại có rất nhiều người đã chứng kiến tận mắt như trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển, cùng các thành viên trong ban huấn luyện. Các cầu thủ trong đội cũng chứng kiến nhiều hành động kỳ quặc của Tài. Gần đây, HLV Tavares cũng đã khẳng định trên báo chí rằng việc Tài quỳ lạy là có thực.
mẹ cái thằng điên này , trên đời này chắc chỉ có nó là nhục nhất , sống như nó chết cho xong . po tay
Kỷ luật là đúng, với những ông như thế này thì nên cho nghỉ khoảng 2 năm về nhà mà "chăm sóc mẹ ốm đau, anh bị tai nạn giao thông" mỗi người cho chăm hẳn 1 năm cho mêt hơn cả đi đá bóng.
Ông Nguyễn Sỹ Hiển, Trưởng đoàn BĐVN: “Những gì ông Tavares nói về Tấn Tài là chính xác. Nếu tôi còn là Trưởng đoàn, dứt khoát Tấn Tài không được chọn lên ĐTQG nếu không phục thiện. Bản thân tôi đã nhiều lần động viên Tài, nhưng cậu ấy đã khiến tôi thực sự thất vọng. Cậu ấy đã viện nhiều lý do để rời đội tuyển, trong đó có cả lý do chấn thương mẻ xương bánh chè. Nhưng mọi người đều thấy Tài đã thi đấu ra sao tại giải U21 quốc gia”.
Ông Nguyễn Văn Hiệp, trợ lý ngôn ngữ: “Tấn Tài lạy ông Tavares là chuyện thật 100%. Trước đó Tài nhờ tôi qua phiên dịch để xin HLV cho anh rời ĐTQG, tôi đã giúp Tài và nói đây là lần cuối, vậy mà không ngờ Tài lại có hành động như vậy. Tôi rất nhục nhã và thất vọng về Tài."
Ông Trần Văn Khánh - trợ lý thủ môn mắng rằng: "Cháu làm như thế là nhục quốc thể".
Và hầu hết các cầu thủ trong ĐTVN đều xác nhận là đã nhìn thấy những hành động kỳ quặc như thế của Tấn Tài.
Còn gì để thanh minh không? X( X( X(
Thật khó hiểu ku này. Khoác áo ĐTQG là niềm mơ ước của bất cứ CT nào. Sao Tấn Tài lại ko tận dụng cơ hội có 1 ko 2 này mà lại xin nghỉ về đá cho U21 Khánh Hòa tại giải U21 vừa rồi???
Với thái độ này thì có lẽ Tấn Tài sẽ ko bao giờ được way trở lại ĐTQG (ít nhất là dưới triều đại Tavares). Thật đáng tiếc vì dù sao Tấn Tài cũng là 1 CT có tài (wa những gì anh đã thể hiện trong VCK U21 vừa wa).
Lại thêm 1 ví dụ nữa cho sự thiếu chuyên nghiệp của CT VN. BĐVN bao giờ mới khá nổi nếu vẫn còn những tình trạng bán độ, thi đấu ko hết mình của chính những tuyển thủ ĐTQG???
neverback
30-10-2004, 11:38
HLV Tavares đề nghị kỷ luật Duy Quang
Theo ông Tavares, Duy Quang đã nói dối về tình hình chấn thương để trốn nghĩa vụ ở đội tuyển quốc gia về HA Gia Lai thi đấu tại Queen's Cup, bên Thái Lan. Nhưng theo Chủ tịch đội bóng phố núi, ông Đoàn Nguyên Đức, thì hoàn toàn chẳng có chuyện như thế.
Cách đây một tháng, Duy Quang đã xin phép rời đội tuyển về để đi khám ở Singapore. Bác sĩ yêu cầu nghỉ 3 tháng. Nhưng theo ông Tavares, hiện Duy Quang đang thi đấu ở Queen's Cup bên Thái Lan cùng HA Gia Lai. Trong trận đầu tiên, Duy Quang tham gia cả 90 phút, ở trận thứ 2, cầu thủ này cũng góp mặt 20 phút. Biết chuyện, ông Tavares giận quá, đề nghị Liên đoàn xem xét phạt thật nặng cầu thủ này cũng như CLB HA Gia Lai, đồng thời xem xét cấm thi đấu vĩnh viễn Duy Quang.
Sau khi nghe được thông tin như vậy về Duy Quang, Chủ tịch CLB HA Gia Lai Đoàn Nguyên Đức vô cùng tức giận. Ông Đức nổi nóng: "Ai bảo ông Tavares là Duy Quang đã vào sân được. Cậu Quang sang tập cùng đội ở Thái Lan, tập đủ kiểu, chữa đủ cách mà đã khỏi được đâu. Hai tháng nữa may ra mới khỏi, mới ra sân được".
Trong ngày tập hôm qua, thủ môn Quang Huy cũng khiến ông Tavares nổi cáu. Huy đã bị phát hiện chạy tắt trong bài tập leo đèo, vượt dốc. HLV người Brazil này còn giận lây sang cả người đồng hương Biro - người có nhiệm vụ chặn chốt sau cùng - vì đã không giám sát chặt chẽ cầu thủ. Dù Huy đã xin lỗi nhiều lần và bị phạt 2 triệu đồng và vẫn tiếp tục tập luyện cùng đồng đội vào sáng nay, nhưng ông Tavares vẫn chưa tỏ ra nguôi giận. Nhà cầm quân người Brazil thậm chí còn có ý trả cầu thủ này về Nam Định. Ông Tavares còn bắt đầu quan tâm xem án treo giò của thủ môn Dương Hồng Sơn (SLNA) đã hết chưa.
chán cho các cầu thủ việt nam , đọc thấy ngại ngại sao áh ::(
Một nhân viên an ninh sẽ cùng ăn ở với đội tuyển Việt Nam trong suốt thời gian diễn ra Tiger Cup 2004 để giúp đội phòng chống tiêu cực. Đây sẽ là một cán bộ cấp cao của Bộ Công an và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ giúp đội tuyển phòng chống mọi biểu hiện tiêu cực.
Có thể các cầu thủ sẽ cảm thấy bớt thoải mái vì cảm giác bị theo dõi, nhưng cũng nhờ có họ mà rất có thể các cầu thủ sẽ không bị tịch thu điện thoại nữa.
Khoảng 10 h hôm nay, cầu thủ người Pháp gốc Việt 25 tuổi này có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Anh đã sẵn sàng bắt đầu thử việc ở đội tuyển quốc gia vào ngày mai. Chỉ chơi ở giải nghiệp dư của Pháp, Casset thổ lộ anh quá run khi cả đời chưa bao giờ lại được giới truyền thông bao vây đông tới vậy.
Tonythai
31-10-2004, 15:18
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/original/images383899_ludovic1.jpg
Tên đầy đủ: Ludovic Casset
Ngày tháng năm sinh: 10/7/1978
Chiều cao: 182cm
Quốc tịch: Pháp (gốc Việt)
Gia đình: Ông ngoại Ludovic Masset là người Việt Nam lấy vợ Pháp. Ông này là anh trai của cố Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Việt Nam Nguyễn Văn Hiếu
Vị trí thi đấu trên sân: Trung vệ hoặc tiền vệ trụ
CLB hiện đang khoác áo - Số lần ra sân - Số bàn thắng ghi được: AJ Auxerre (không phải đội Auxerre đang đá ở giải vô địch Pháp. CLB Auxere có 70 cầu thủ và chỉ có 30 hoặc 35 cầu thủ chơi chuyên nghiệp. Các cầu thủ còn lại chơi ở hạng C, D, E gọi là nghiệp dư. Casset chơi ở hạng C, từ năm 10 tuổi ở CLB Cens, cách Paris khoảng 100km, sau đó ra nhập đội nghiệp dư Auxerre)
Ludovic Casset: Chơi bóng chuyên nghiệp ở VN vẫn có thể sống "khỏe"
http://images6.us.tintucvietnam.com/Uploaded/yennh/Casset.jpg
Casset: Tôi muốn chơi bóng ở VN
10 giờ sáng ngày 31.10, đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ đón một nhân vật rất đặc biệt: cầu thủ người Pháp gốc Việt Ludovic Casset...
Còn quá sớm để khẳng định cầu thủ 25 tuổi này có hội đủ điều kiện mà quan trọng nhất là phương diện chuyên môn để "tồn tại" được ở đội tuyển VN hay không. Song sự hiện diện của anh chắc chắn sẽ gây tò mò cho dư luận. Hôm qua, anh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Việt Nam qua điện thoại.
Lý do khiến anh muốn sang chơi bóng cho ĐTQG VN?
Với sự ủng hộ của gia đình, tôi muốn đến nơi mẹ tôi sinh ra (cha của Ludovic người Pháp, mẹ người Việt, ông ngoại là anh ruột của cố Bộ trưởng Bộ Văn hóa VN Nguyễn Văn Hiếu), nơi tôi vẫn còn nhiều bà con sinh sống. Gia đình tôi vẫn giữ liên lạc với họ hàng ở VN. Chú họ tôi hiện đang giữ chức trưởng khoa một trường ĐH ở TP Hồ Chí Minh, hằng năm ông ấy vẫn sang Pháp làm việc.
Anh thử phác họa đôi nét về mình?
Theo tính toán của HLV Tavares, nếu phù hợp Ludovic sẽ được xếp chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm - chỗ yếu nhất hiện nay của đội tuyển. Với thể hình tốt, tốc độ và tranh cướp bóng khỏe, Ludovic sẽ giúp cho tuyến giữa của tuyển VN trở nên mạnh mẽ hơn.
Trưởng ban các đội tuyển Nguyễn Sỹ Hiển cho biết đội tuyển sẽ đấu với đội ACB vào ngày 1 hoặc 2.11 để kiểm tra Ludovic.
Tôi đến với bóng đá từ năm 6 tuổi. Lớn lên một chút, tôi không chơi bóng đá theo kiểu tự phát nữa mà quyết định theo học đàng hoàng tại một trường huấn luyện thể thao. Năm 1994, đội tuyển trẻ vùng Bourgogne mà tôi tham gia đã đoạt Cúp nước Pháp (đây là giải đấu giữa 24 vùng của toàn nước Pháp). Tôi cũng chu du qua nhiều CLB, và cuối cùng đã chọn bến đỗ là CLB AJ Auxerre. Do hiện nay CLB chỉ có 30/70 cầu thủ có hợp đồng chính thức nên nếu tôi ra đi chắc cũng không có vấn đề gì.
Anh đã lường trước những thử thách và khó khăn đang chờ đợi mình hay không, ví dụ như thu nhập của một tuyển thủ VN không được cao lắm!
Tôi biết ở Việt Nam giá cả sinh hoạt không đắt đỏ lắm so với Pháp. Tiền nong cũng không phải yếu tố quyết định nhưng dù sao tôi cũng phải đủ để sống, để đi lại. Nhiều lần bàn bạc qua điện thoại, HLV Tavares chỉ nói là muốn xem tôi chơi như thế nào và hứa mọi việc sẽ trôi chảy.
HLV Tavares tạo cho tôi có cảm giác sẽ có được những mối quan hệ tốt đẹp tại VN. Ông còn bảo rằng nếu tôi chơi cho tuyển quốc gia thì nhiều CLB cũng rất quan tâm và ở VN cầu thủ chuyên nghiệp có thể sống "khỏe". Tất cả những chuyện đó sẽ được xem xét khi tôi đến VN.
Giả dụ anh không đáp ứng được yêu cầu của HLV Tavares và tất nhiên sẽ không thể chơi cho đội tuyển VN, anh sẽ làm gì?
Tôi luôn mong được thi đấu cho tuyển VN. Nếu không được đá cho tuyển VN thì tôi sẽ lại về Pháp. Chẳng có vấn đề gì to tát cả. HLV Tavares kiểm tra năng lực của tôi, ngược lại tôi cũng phải xem thực tế đội tuyển VN như thế nào, các cầu thủ khác sẽ ứng xử với tôi ra sao. Còn nếu CLB VN nào muốn có tôi thì tôi sẽ xem xét sau.
Theo Thanh Niên
Ludovic đã có buổi tập đầu tiên với ĐT Việt Nam trong chiếc áo số 21 trước đây của Quyến. Câu thủ này theo nhận xét của các cầu thủ trong ĐT thì chưa thấy điều gì nổi bật. Có thể do chưa quen với điều kiện tập luyện hoặc chưa quen khi thay đổi về múi giờ. Có điều ấn tượng mạnh nhất ở cầu thủ Pháp này là vấn đề tinh thân và phong cách trong tập luyện.
Ludovic cũng thừa nhận rằng sau một tuần nữa anh mới có thể trả lời về việc có thích nghi với đội tuyển VN hay không: “Bây giờ chưa có gì đặc biệt. Tôi sẵn sàng trải qua các thử thách như các tuyển thủ khác. Việc tập luyện như thế này cũng không nặng hơn so với CLB AJ Auxerre. Tôi mệt hơn một chút do thời tiết ở đây nóng, ẩm nên mất sức nhiều hơn ở Pháp”.
The 7th of July
02-11-2004, 12:11
Không biết là cái ông Đài này có chơi tốt không? Mang tiếng Ngoại mà không làm ăn ra hồn rồi cũng chết với mấy cái thèng nhà báo!!!:))
Được chào đón nồng nhiệt thế cơ mà...
neverback
02-11-2004, 12:11
Đau cơ, Ludovic Casset vẫn ghi bàn ở buổi tập đội tuyển
Chỉ có một ngày để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, lại bị đau cơ háng, nhưng cầu thủ người Pháp gốc Việt 25 tuổi này cũng đã có buổi ra mắt suôn sẻ, trong ngày tập đầu tiên cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam. Casset còn ghi được một bàn thắng trong trận đấu tập chiều nay.
Sau vòng vây của báo chí ở sân bay, Ludovic Casset, niềm hy vọng của ông Tavares ở vị trí tiền vệ trụ hoặc trung vệ, lại tiếp tục là tâm điểm chú ý của giới báo chí trong ngày đầu tiên anh tập cùng các tuyển thủ Việt Nam, tại Nhổn. Khá nhiều người hâm mộ rồi ngay cả HLV trưởng đội U22 quốc gia Hoàng Gia cũng xuống Trung tâm HLTTQG I (Nhổn) xem anh Tây "giò cẳng ra sao".
Chỉ có vài ngày ít ỏi (Ludovic đặt vé trở lại Pháp vào ngày 11/11) để thể hiện khả năng của bản thân, Ludovic đã nhanh chóng tập cùng đội tuyển từ buổi sáng hôm nay. HLV Tavares cũng nhất quyết không ưu tiên anh chàng thử việc này. Sau một buổi sáng tập nhẹ nhàng, Ludovic cũng phải trải qua tất cả những món đặc sản "sức mạnh vòng tròn" của HLV Tavares. Hết đeo bao cát nặng gần 2 kg bật nhảy tại chỗ, vượt rào, nhảy cao đánh đầu. Cứ như vậy, 5 vòng liên tiếp, nhưng xem ra Ludovic cũng không có vẻ quá uể oải. Sau buổi tập, HLV thể lực Biro tỏ ý khá hài lòng về phần thể lực của Ludovic dù ông chỉ phát biểu tóm gọn trong 1 từ "khoẻ".
Các tuyển thủ Việt Nam vừa tò mò, vừa khoái, và thân thiện với Ludovic Casset.
Hết phần thể lực, đội chia đôi đội hình đấu tập. Lần lượt, Ludovic được thử sức ở các vị trí tiền vệ phải, tiền vệ trụ và trung vệ, những vai trò quen thuộc của cầu thủ này ở đội nghiệp dư của AJ Auxerre. Khác với vẻ "hùng hục" của Hùng Dũng, người đá cặp cùng ở vị trí trung vệ, Ludovic khá nhẹ nhàng khi phá bóng từ chân của Công Vinh.
Cách thử quân của ông Tavares cũng khác với cách thử quân khá phổ biến ở Việt Nam. Trong khi HLV Việt Nam thường đề nghị các cầu thủ cũ tạo cơ hội cho tân binh, thì HLV Tavares cứ để mọi chuyện tự nhiên. Chính bởi vậy, trong tình trạng chân ướt chân ráo, chưa quen với đội, Ludovic ít có cơ hội chạm bóng nhưng rất chịu khó chạy chỗ, và cũng có những cách phá bóng khá hiệu quả.
Cuối trận đấu tập, Ludovic còn ghi được bàn thắng nhờ pha đệm bóng ngay khu vực cấm địa trong cơn mưa bàn thắng 7-5 của trận đấu tập.
theo vnexpress.net
Tiếp bước Ludovic Casset, một Việt kiều Mỹ tên Viet Nguyen, thông qua Công ty tiếp thị Strata, đã tiếp cận với Liên đoàn bóng đá VN. Cầu thủ 28 tuổi này cũng muốn được trở về quê hương để chơi bóng cho ĐTQG.
Theo bảng giới thiệu cá nhân, Viet Nguyen cao 1m70, chạy 50 m hết 4 giây 45. Anh sinh năm 1976 tại Bowie (bang Texas, Mỹ). Trong thời gian đi học từ năm 1994 đến 1998, Viet Nguyen tham gia đội tuyển bóng đá trường ĐH Washington ở vị trí tiền đạo và tiền vệ, ghi được 28 bàn và có 32 đường chuyền tạo thành bàn thắng.
Thành tích nổi bật nhất của Viet Nguyen là được chọn vào đội tuyển U20 Mỹ năm 1995. Một năm sau đó, anh là thành viên đội festival Olympic Mỹ.
Cứ với đà này thì đến một lúc nào đấy trong đội tuyển QG toàn ông lạ hoắc. Bình luận viện không tường thuật nổi trận đấu mất.
Tonythai
02-11-2004, 15:28
http://arsenal.com.vn/tqms/modules/news/cache/posts/62.jpg
Sau 5 ngày đi Anh giao lưu và xem trực tiếp trận Arsenal - Southampton cuối tuần qua, chiều qua tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng đã trở về nước.
Hữu thắng hào hứng kể lại chuyến đi của mình cho các phóng viên:
"Tôi cứ ngỡ như trong mơ vì đã được lãnh đạo CLB Arsenal dành cho rất nhiều ưu ái như hướng dẫn tham quan hoạt động của CLB, sân Highbury… Chúng tôi cũng được dự tiệc với 200 khách danh dự, trong đó có nhiều cựu danh thủ của Arsenal đã nghỉ hưu như Charlie George. Tôi còn dự hoạt động quảng bá kế hoạch đặt vé dài hạn cho sân vận động mới của CLB Arsenal xây cách đó 1 km mà hơn 1 năm nữa mới khánh thành”.
“Sau trận đấu, tôi đã được bố trí tiếp xúc và chụp ảnh lưu niệm với các cầu thủ hàng đầu thế giới hiện nay như Reyes, Pascal Cygan, Edu, Fredik Ljungberg, A.Cole. Tôi thấy Reyes dù bị chấn thương tay nhưng vẫn nhiệt tình ký tặng người hâm mộ”.
“Các cầu thủ thể hiện một tính cách rất chuyên nghiệp, chặt chẽ, nghiêm túc trong giờ giấc, cách đi đứng, sinh hoạt và khi được phép tiếp xúc với fan thì luôn tỏ ra rất dễ chịu và xởi lởi, họ không bao giờ từ chối yêu cầu của người hâm mộ".
“Từ những gì thấy ở Arsenal, tôi bỗng thấy bóng đá VN mình còn quá thiếu các điều kiện để tiến lên chuyên nghiệp. Phía Arsenal cũng tỏ ra quan tâm đến tình hình bóng đá VN và bày tỏ hy vọng trong tương lai không xa họ sẽ có những kế hoạch phát triển việc đào tạo trẻ ở châu Á, Đông Nam Á và chú ý đến công tác phát hiện tài năng trẻ của VN".
Được biết, hằng năm các fan của VN, Thái Lan và Singapore sẽ có cơ hội được sang thăm CLB Arsenal theo sự giúp đỡ của Tiger Beer.
Theo Thanh Niên
Tonythai
02-11-2004, 15:34
Tiếp bước Ludovic Casset, một Việt kiều Mỹ tên Viet Nguyen, thông qua Công ty tiếp thị Strata, đã tiếp cận với Liên đoàn bóng đá VN. Cầu thủ 28 tuổi này cũng muốn được trở về quê hương để chơi bóng cho ĐTQG.
Theo bảng giới thiệu cá nhân, Viet Nguyen cao 1m70, chạy 50 m hết 4 giây 45. Anh sinh năm 1976 tại Bowie (bang Texas, Mỹ). Trong thời gian đi học từ năm 1994 đến 1998, Viet Nguyen tham gia đội tuyển bóng đá trường ĐH Washington ở vị trí tiền đạo và tiền vệ, ghi được 28 bàn và có 32 đường chuyền tạo thành bàn thắng.
Thành tích nổi bật nhất của Viet Nguyen là được chọn vào đội tuyển U20 Mỹ năm 1995. Một năm sau đó, anh là thành viên đội festival Olympic Mỹ.
Cứ với đà này thì đến một lúc nào đấy trong đội tuyển QG toàn ông lạ hoắc. Bình luận viện không tường thuật nổi trận đấu mất.
Có câu chuyện vui kể rằng một cô gái làm công việc văn phòng rất nghiện chơi lines, nghiện đến nỗi về nhà rửa bát không dám chồng 5 cái đĩa lên nhau vì sợ bị vỡ. Rồi cô lần lượt có đến 4 người tình. Nay vì chán ngán sự đời, cô ráo riết tìm thêm một anh thứ năm, không nhằm mục đích để hưởng dư vị của tình yêu nữa, mà để cả 5 anh đều biến đi cho bõ ghét.
Trên Phố, vào được một thời gian rồi cũng thấy có bên tả bên hữu, anh nào bốc lên còn phân biệt thêm cả bên địch bên ta, mặc dù cái mốc số 0 như cụ Phan định nghĩa thì khá lờ mờ, chả biết nằm ở chỗ nào và cụ thể là cái gì. Cái kiểu suy nghĩ này đáng sợ là bắt đầu thấm dần vào tiềm thức, trở thành lối mòn trong đầu một cách tự giác. Khi đã thành lối mòn, người ta thậm chí không thèm xem xét sự việc từ bất kỳ một góc độ khách quan nào nữa. Tựa như đã Phở thì nhất định phải có hành trần, nếu không thì gọi là cái gì thì gọi, nhất quyết không phải là Phở.
Vụ anh Casset đá bóng cũng vậy. Nếu thành công thì từ nay cứ sang Braxin mà nhập cầu thủ cho nó xịn, ví dụ sau này xướng tên cầu thủ là Trịnh Giéc Di Nhô, nghe lúc đầu chối, sau chắc cũng quen hết. Như tiêu chí mà cô hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã phát biểu rằng “cái đẹp cần được nhân lên” đấy thôi.
#>:) #>:)
Chung quy là do nhu cầu mà ra cả.
Theo tin mới nhất ông HLV Tavares thông báo: Ngày 14/11 tới sẽ chỉ có 18 hoặc 19/22 cầu thủ trong ĐT Việt Nam được đi Lebanon. Những người còn lại không bị trả về địa phương mà vẫn được ở lại đội tuyển và sẽ từ Việt Nam sang thẳng Trung Quốc vào ngày 18/11. Đội tuyển sẽ tập huấn ở đó đến 30/11.
Ludovic Casset ghi bàn cho tuyển Việt Nam
HLV Tavares sẽ đưa ra quyết định về Ludovic vào chủ nhật. Ảnh: Anh Tuấn
Từ Pháp sang thử chân ở vị trí trung vệ và tiền vệ trụ, nhưng Ludovic Casset tỏ ra có duyên ghi bàn, với bàn thắng duy nhất cho Tuyển Việt Nam trong trận hoà Hoà Phát (1-1) chiều nay. Tuy nhiên, HLV Tavares sẽ chỉ đưa ra quyết định chọn Ludovic hay không sau trận gặp Hải Phòng, vào chiều chủ nhật (7/11).
Đây là lần thứ hai, cầu thủ người Pháp gốc Việt này ghi bàn trong 3 ngày ở Việt Nam. Trước đó, trong trận đấu tập trong nội bộ đội tuyển, Ludovic cũng đã ghi được một bàn thắng.
Sự tò mò khi một anh "Tây" về thử việc cho đội tuyển quốc gia đã hút khá đông khán giả tới sân Mỹ Đình chiều nay. Mỗi lần Ludovic cắt bóng thành công đều nhận được những tràng vỗ tay ủng hộ của khán giả. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc chọn Ludovic vào đội tuyển hay không sẽ thuộc về HLV Tavares, sau trận tuyển Việt Nam gặp Hải Phòng trên sân Lạch Tray chiều chủ nhật này.
Với mục đích thử giò Ludovic, ông Tavares đã đưa cầu thủ này vào sân trong 65 phút đầu - thời gian thi đấu dài nhất so với tất cả các tuyển thủ hôm nay. Hàng thủ gồm Văn Đàn, Mạnh Dũng, Quang Trãi cùng Ludovic cũng được giữ nguyên suốt 65 phút đó để đánh giá khả năng phối hợp với đồng đội của Ludovic.
Khác với trận đấu tập hôm trước, khi Ludovic luôn rơi vào tình trạng đói bóng, hôm nay, trung vệ người Pháp này có khá nhiều cơ hội. Quyết tâm được tham dự Tuyển Việt Nam thấy rõ trong sự chăm chỉ của Ludovic. Được xếp ở vị trí trung vệ, nhưng cầu thủ này lại rất chịu khó tham gia tấn công. Ở phút 30, đón đường bóng bên cánh phải vào khu cấm địa, Ludovic đã đánh đầu ghi bàn vào lưới Hoà Phát Hà Nội. Theo ông Nguyễn Hồng Thanh, tân HLV trưởng LG.HN.ACB, người cũng có mặt trên sân, khả năng không chiến và cắt bóng của Ludovic khá tốt.
Trong khi đó, hàng tấn công của đội tuyển lại chẳng hề gây ấn tượng nhất là khi "quân xanh" Hoà Phát hôm nay tung cùng lúc 4 cầu thủ ngoại vào sân. Theo lãnh đội của Hoà Phát, làm như vậy vừa là để thử ngoại binh cũng vừa là tăng thêm sức mạnh cho thuốc thử với đội tuyển. Chính bởi vậy, sức tấn công của Hoà Phát đã khác hẳn so với 2 trận đấu tập đều thua tuyển quốc gia trước đây. Phút 80, đội trưởng của Hoà Phát là Quang Trường bị đốn ngã trong vòng cấm địa. Và tân binh Silva đã san bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng Hà Nội.
Trận đấu tập với Hoà Phát cũng là cơ hội để ông Tavares đánh giá trình độ của các tân binh mới được gọi vào đội tuyển. Ngoài thủ môn Thế Anh chứng tỏ được khả năng của mình, các cầu thủ còn lại chẳng thể hiện được gì nhiều, nhất là Bật Hiếu bởi anh chỉ có cơ hội chơi 10 phút cuối cùng của hiệp 2. Thanh Bình thì gần như mất hút trên hàng tấn công, khi có bóng thì lại xử lý rườm rà.
Đội hình thi đấu
Hiệp 1: Minh Quang, Văn Đàn, Ludovic, Mạnh Dũng, Quang Trãi, Tài Em, Trường Giang, Xuân Thành, Minh Phương, Công Vinh, Bảo Khanh.
Hiệp 2: Thế Anh, Văn Đàn (Bật Hiếu vào thay phút 65), Ludovic (Anh Dũng vào thay phút 65), Mạnh Dũng (Hùng Dũng vào thay phút 80), Quang Trãi, Đức Thắng, Minh Phương, Trường Giang (Hồng Minh vào thay phút 80), Bảo Khanh, Văn Thành, Thanh Bình.
theo vnexpress.net
Tonythai
04-11-2004, 07:48
Tiếp bước Ludovic Casset, một Việt kiều Mỹ tên Viet Nguyen, thông qua Công ty tiếp thị Strata, đã tiếp cận với Liên đoàn bóng đá VN. Cầu thủ 28 tuổi này cũng muốn được trở về quê hương để chơi bóng cho ĐTQG.
Theo bảng giới thiệu cá nhân, Viet Nguyen cao 1m70, chạy 50 m hết 4 giây 45. Anh sinh năm 1976 tại Bowie (bang Texas, Mỹ). Do cả cha mẹ đều là người Việt nên anh nói tiếng Việt rất trôi chảy. Trong thời gian đi học từ năm 1994 đến 1998, Viet Nguyen tham gia đội tuyển bóng đá trường ĐH Washington ở vị trí tiền đạo và tiền vệ, ghi được 28 bàn và có 32 đường chuyền tạo thành bàn thắng.
Kể từ khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp từ năm 1999, Viet Nguyen thi đấu cho CLB hạng Nhất Seattle Sounders, ghi được 24 bàn và thực hiện 40 đường chuyền quyết định. Thành tích nổi bật nhất của Viet Nguyen là được chọn vào đội tuyển U20 Mỹ năm 1995. Một năm sau đó, anh là thành viên đội festival Olympic Mỹ...
Hiện hợp đồng hiện nay giữa anh với Seattle Sounders có giá trị đến tháng 11/2005
Không có gì là xấu hổ khi một cầu thủ mang trong người một phần dòng máu VN từ nước ngoài trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia.
Đây là một vấn đề hoàn toàn khác với chính sách nhập khẩu những cầu thủ có gốc Brazil chính hiệu của bóng đá Singapore.
Dù trình độ không thực sự vượt trội thì tinh thần cũng là một điều đáng hoan nghênh khi một người trưởng thành từ nước ngoài lại muốn cống hiến sức mình cho quốc gia, cống hiến cho mơ ước đứng trên bục cao nhất khu vực củ BĐVN và hàng triệu người hâm mộ VN. Hành động của những chàng Việt kiều hoàn toàn trái ngược với những cầu thủ mang danh chuyên nghiệp mà hành động đáng xấu hổ như Tấn Tài, Văn Quyến ...
...Quan điểm của bạn rất đúng, nhìn những hành động đáng xấu hổ của một số cầu thủ hiện tại đang khoác màu áo Quốc gia kia càng làm mình ủng hộ việc gia nhập của các cầu thủ Ngoại gốc Việt dù rất có thể họ bị nhiều "sức ép vô hình" trong đội tuyển nhưng không người hâm mộ nào quay lưng với sự nhiệt tình sẵn sàng cống hiến mồ hôi công sức cho đội tuyển nước nhà. Không có gì quá đáng nếu so sánh chúng ta với các nước láng giềng về việc nhập VĐV ngoại vì họ đều mang dòng máu Việt trong người mới là điều quan trọng. Hy vọng những kiều bào quay về giúp bóng đá Việt Nam không chỉ dừng lại ở cầu thủ...
Từ Pháp sang thử chân ở vị trí trung vệ và tiền vệ trụ, nhưng Ludovic Casset tỏ ra có duyên ghi bàn, với bàn thắng duy nhất cho Tuyển Việt Nam trong trận hoà Hoà Phát (1-1).
Với mục đích thử giò Ludovic, ông Tavares đã đưa cầu thủ này vào sân trong 65 phút đầu - thời gian thi đấu dài nhất so với tất cả các tuyển thủ.
Ở phút 30, đón đường bóng bên cánh phải vào khu cấm địa, Ludovic đã đánh đầu ghi bàn vào lưới Hoà Phát Hà Nội.
neverback
07-11-2004, 23:53
Tuyển Việt Nam thất bại cay đắng trước Hải Phòng
Sau trận hoà nhạt nhoà trước Hoà Phát Hà Nội cách đây 4 ngày, tuyển Việt Nam lại thất bại 1-2 trong trận giao hữu với đội chủ nhà Hải Phòng chiều nay.
Phút 25, đội tuyển đã bị thủng lưới trước, sau pha dứt điểm thành công của tiền đạo đội Hải Phòng - Julien. Trung vệ Ludovic đã không phối hợp tốt với Quang Trãi trong tình huống này, tạo ra khoảng trống chết người để Julien lập công.
Sang hiệp hai, Tài Em vẫn được giữ lại sân, và đã gỡ hoà cho đội tuyển ở phút 59. Lúc này, HLV Tavares đã lần lượt thay toàn bộ đội hình, Ludovic rời sân phút 46. Nhưng lối chơi của đội vẫn tỏ ra uể oải, dù trong mấy ngày qua, đội chẳng hề phải tập thể lực nặng. Từ sau trận hoà Hoà Phát Hà Nội, ông Tavares đã cho các cầu thủ nghỉ buổi sáng, tập nhẹ buổi chiều để lấy lại khí thế cho đội tuyển.
Sau sai sót khi phối hợp giữa trung vệ Ludovic và Quang Trãi, đến lượt một hậu vệ khác Huy Hoàng cũng gây thất vọng. Đánh đầu phá bóng trượt, cầu thủ xứ Nghệ để cho Julien ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Hải Phòng ở phút 85.
Bất ổn ở cặp trung vệ dù có quá nhiều lựa chọn, HLV Tavares còn thêm nhức đầu với hai hậu vệ biên. Nhà cầm quân này luôn phải đóng vai trò như ông thợ hàn trám lỗ thủng ở hai cánh, khi đẩy hết cầu thủ này tới cầu thủ khác sang vị trí biên. Và rồi, những cầu thủ "vá víu" như Quang Trãi, Huy Hoàng cũng chẳng thể hiện được gì ở những nơi không phải vị trí sở trường của họ. Kết thúc trận đấu, đội tuyển còn chịu thiệt khi hậu vệ trái Đức Thắng bị chấn thương.
theo vn express.net
Lo cho đội tuyển VN và những người hâm mộ !!! Đặt mục tiêu là giành vị trí cao nhất tại Tiger Cup 2004 mà giờ còn để thua một câu lạc bô hạng trung trong nước thì chúng ta có lẽ phải chờ tới lúc người ta lên bục nhận huy chương rồi nhào lên giật lấy mới có huy chương vàng quá - " giật giải" mà!
Tan nát tuyển VN
Lo lắng và thất vọng là cảm giác chung của những ai chứng kiến trận giao hữu giữa đội tuyển VN với Hải Phòng. Hàng tiền đạo chơi quá tồi, tiền vệ không thể phát động tấn công trong khi hàng thủ cũng chẳng khá hơn. Tân binh Ludovic dường như đã hết cơ hội...
http://ngoisao.net/News/The-thao/2004/11/3B9AEE8C/thatvong.jpg
Ludovic thất vọng sau trận đấu.
Chơi hộ công sau cặp tiền đạo Bảo Khanh và Văn Thành, đội trưởng Huỳnh Đức đã thể hiện một phong độ rất đáng thất vọng. Anh hầu như không cầm được bóng, không phát động tấn công được và tỏ ra rất mệt mỏi. Dấu hiệu tuổi tác đè nặng lên vai Đức đã đành, đến các cầu thủ trẻ cũng không khá hơn. Tài Em và Minh Phương đều không để lại một ấn tượng gì đáng kể. Tiền vệ trụ Trường Giang không có bất kỳ một đường chuyền "độc" nào cho tuyến trên, đã thế còn mắc lỗi vị trí liên tục.
Mà Hải Phòng cũng chẳng có gì xuất sắc, sức mạnh hầu như chỉ dựa vào hai cầu thủ da màu là Julien (tiền đạo từng khoác áo SLNA), Francis và cầu thủ nội Tô Đức Cường. Ấy thế mà CLB suýt xuống hạng nhất ấy lại kiểm soát trận đấu gần như trọn hiệp 1. Hàng hậu vệ tuyển VN nhiều phen phải khốn đốn trước sự tinh quái của Julien. Rất nhiều tình huống 4 hậu vệ của tuyển VN đứng sai vị trí và gần như không biết phối hợp với nhau. Phút 25, trong một pha phản công chớp nhoáng của Hải Phòng, hàng thủ tuyển VN bị hút hết sang cánh phải để Julien dùng tốc độ băng xuống khu cấm địa ghi bàn thắng mở tỷ số.
Tuyển VN chưa hết đen khi hậu vệ trái Đức Thắng, người có khả năng tấn công biên tạm gọi là khá nhất, lại bị lật cổ chân phút 35. Văn Đàn vào thay nhưng sang đá cánh phải. Quang Trãi từ cánh trái được rút về vị trí sở trường hậu vệ phải. Sang hiệp 2, tuyển quốc gia thay gần như trọn đội hình nhưng tình thế trận đấu cũng chẳng sáng sủa hơn là mấy! Phút 59, Tài Em gỡ hòa nhưng rốt cuộc VN vẫn để thua với tỷ số 1-2. Julien ghi bàn tiếp theo cho Hải Phòng ở phút 85. Bàn thắng của anh khiến HLV Tavares phát cáu và đá tung chai nước suối!
Đối với Ludovic, trong trận đấu "được ăn cả ngã về không" này, đáng tiếc là anh đã tự làm hỏng cơ hội của mình. Già nửa hiệp 1, Ludovic đã mắc tới 3 lỗi, dẫu không dẫn đến bàn thắng cho Hải Phòng nhưng cũng khó tha thứ. Lỗi đầu tiên ở phút thứ 10, Ludovic nhảy lên đánh đầu ở khu vực giữa sân nhưng hụt bóng và Hải Phòng đã có cơ hội tấn công chớp nhoáng. Phút 30 phút, không đè được tiền đạo đối phương, Ludovic đã để "xổng" Đức Cường nhưng cũng rất may Hải Phòng bỏ phí một dịp tốt để ghi bàn. Đó là chưa kể trước đó ít phút, Ludovic lại bẻ gãy một pha tấn công của... đội nhà khi chuyền hỏng một đường bóng!
Sang hiệp 2, HLV Tavares thay Ludovic bằng Huy Hoàng. Và điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển VN sẽ không có tên anh trong danh sách. Mặc dù HLV Tavares chưa tuyên bố công khai nhưng Ludovic thừa nhạy cảm để biết điều gì sẽ xảy ra với mình. Sau trận đấu, anh thốt lên: "Tôi rất buồn vì điều tôi mong ước không trở thành sự thật". Điều an ủi là anh đã được nhiều CLB để mắt, chẳng hạn như CLB Hòa Phát, LG - ACB đã đánh tiếng mời.
Sau trận đấu, HLV Tavares tiết lộ với phóng viên Thanh Niên: "Ludovic không phải giải pháp của tôi".
theo ngoisao.net
Tất cả các cầu thủ ngoại binh đều không có trình độ vượt trội so với cầu thủ nội nên đã bị loại hết, nếu chỉ nhỉnh hơn chút ít thì lấy vào đội tuyển làm chi cho mệt, bất đồng ngôn ngữ là điều khó khăn nhất vì trên sân bóng muốn gọi đồng đội cũng không nhớ được tên thì loại đi cho xong.
HLV Tavares bị 'khủng bố' bằng tin nhắn
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/11/3B9D85CE/t1.jpg
HLV Tavares: "Hãy để tôi yên". Ảnh: Anh Tuấn
Sau quyết định loại cầu thủ Ludovic chiều thứ hai, HLV Tavares liên tục phải chịu đựng những tin nhắn điện thoại từ số máy lạ, chất vấn về công việc huấn luyện của ông. Thậm chí, chủ số máy lạ này còn đòi chỉ đạo chiến thuật cho HLV trưởng đội tuyển.
Số tin nhắn tới điện thoại của HLV Tavares không nhiều và không ác ý như trường hợp HLV Dido trước đây, nhưng nó thật sự quá tệ hại đối với tinh thần của ông Tavares khi đang phải chịu rất nhiều áp lực trước Tiger Cup.
Trò "khủng bố" các HLV bằng tin nhắn điện thoại đã có từ cách đây 3 năm, nhưng trong thời gian gần đây đã bùng nổ tới mức đáng sợ. Cách đây 3 năm, HLV Dido khi còn dẫn dắt tuyển Việt Nam cũng đã phải trải qua những ngày kinh khủng với những tin nhắn rất ghê rợn như: "Về nhà ngay cả nhà mày đang giãy chết". HLV Dido còn bị đe dọa giết nếu không rời Việt Nam. Nhưng cuối cùng, người nhắn tin lại là một lái xe cho một hãng taxi ở Hà Nội. Anh này lặn lội lên Trung tâm HLTTQG I tận Nhổn (cách Hà Nội khoảng 15 km) đón khách nhưng không được. Liên lạc với khách (là ông Dido) thì nghe thấy nói tiếng Anh, tiếng cười khó chịu nên nhắn tin cho bõ tức.
Gần đây hơn, các quan chức của SLNA cũng bị khủng bố tin nhắn khi đang tiến hành "cuộc đại phẫu" ở CLB.
Ngay cả Trưởng đoàn bóng đá Nguyễn Sỹ Hiển cũng từng phải chịu cảnh mệt mỏi khi Văn Quyến bị loại khỏi đội tuyển quốc gia trước trận Việt Nam gặp Hàn Quốc ở vòng loại World Cup 2006. Các thành viên LĐBĐ VN khi đó đã liên tục phải nhận các cú điện thoại của người hâm mộ đòi giữ Quyến ở lại. Bản thân ông Hiển đã nhận được hơn 400 cuộc điện thoại.
theo vnexpress.net
SimpleVN
10-11-2004, 21:47
Hôm nay xem chương trình Khởi động cho Tiger Cup, phỏng vấn Hồng Sơn mà buồn, không biết bao giờ Việt Nam mới lại có một tiền vệ sáng tạo như vậy. Tuyển QG giờ chơi đơn điệu quá.
Cảm ơn Ludovic!
http://ngoisao.net/News/The-thao/2004/11/3B9AEEF7/buon.jpg
Nỗi buồn của Ludovic.
Dẫu không thành công trong giấc mơ được trở thành cầu thủ gốc VN ở nước ngoài đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia dự Tiger Cup nhưng tấm lòng và phong cách của Ludovic Casset đã chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ. Và đó cũng là lý do vì sao độc giả Ngôi Sao dành cho anh nhiều niềm tin đến vậy.
Chiều qua HLV Tavares đã gặp riêng Ludovic để nói lời chia tay và cám ơn anh đã tập luyện cùng đội tuyển trong một tuần qua. Điều dự cảm của 195 độc giả Ngôi Sao(19,7%) đã trở thành sự thật: Ludovic không thể chiếm được 1 suất tham dự Tiger Cup dưới màu áo đội tuyển VN. Có rất nhiều lý do để giải thích cho quyết định này của ông Tavares. Trước hết, và quan trọng nhất là yếu tố chuyên môn. Không ai phủ nhận cầu thủ của AJ Auxerre có kỹ thuật cá nhân khá, khả năng chơi bóng bổng thuộc loại tốt nhất ở đội tuyển. Tuy nhiên nếu so sánh với các cầu thủ ở cùng vị trí với anh như Mạnh Dũng, Huy Hoàng, Hùng Dũng thì Ludovic không thật sự vượt trội, hơn hẳn về đẳng cấp. Chính ông Tavares đã từng sòng phẳng "chỉ nhận Ludovic nếu anh ấy có trình độ vượt hẳn các tuyển thủ VN, nếu chỉ same same thì thôi".
Trong thư giới thiệu với Liên đoàn bóng đá VN, Ludovic Casset đã giới thiệu vị trí sở trường của anh là tiền vệ trụ, sau đó mới đến trung vệ. Thế nhưng trong 1 tuần tập luyện cùng ĐTVN, ông Tavares chỉ xếp anh chơi cặp trung vệ với Mạnh Dũng mà không được thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ một phút nào. Nhiều chuyên gia bóng đá đã thắc mắc: tại sao Tavares không cho Ludovic thử sức ở trung tâm hàng tiền vệ, nơi Trường Giang và Hồng Minh chưa thể tạo được sự yên tâm? Chơi cặp trung vệ với Mạnh Dũng, vị trí mà đội tuyển dồi dào nhất về lực lượng đã khiến Ludovic không thể bộc lộ được hết khả năng, chưa kể về độ ăn ý thì làm sao cầu thủ Pháp - Việt này có thể so sánh với những người đã cùng tập với nhau vài tháng trời.
Lý do cuối cùng và cũng là khó nói nhất chính là sự đoàn kết và tinh thần của các tuyển thủ. Không thể phủ nhận chuyện Ludovic khó có thể hoà nhập với các cầu thủ khác trong đội tuyển. Sự cách biệt về ngôn ngữ, văn hoá không thể lấp đầy trong một sớm một chiều. Bên cạnh đó, trong trường hợp Ludovic được chấp nhận, đương nhiên sẽ có một tuyển thủ "Việt Nam xịn" mất chỗ. Viễn cảnh một "anh Tây" chân ướt, chân ráo đến VN chiếm chỗ của của một cầu thủ đã tập trung, thi đấu cật lực gần nửa năm trời khiến các cầu thủ không khỏi lo lắng. Những đường chuyền khó, thái độ hờ hững sau buổi tập tự thân đã nói lên tất cả. Thời gian đến Tiger Cup đã cận kề, trong khi ĐTVN còn quá nhiều vấn đề cả về chuyên môn lẫn tinh thần, điều hiển nhiên là vị HLV người Brazil không dám mạo hiểm để tạo ra sự xáo trộn. Bài học về thày bị trò "đá" ngầm không mới và cũng không chỉ có ở Việt Nam được Tavares hiểu quá rõ.
Thế nhưng không phải ngẫu nhiên mà có đến 730 độc giả (chiếm 73,9%) đồng ý với việc sẽ có một cầu thủ Pháp gốc Việt đầu tiên khoác màu áo đỏ. Dù chỉ tập luyện đúng 1 tuần với ĐTVN nhưng tác phong và thái độ của cầu thủ chơi bóng ở hạng nghiệp dư này còn vượt xa nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp ở Việt Nam. Chưa quen với sự thay đổi về thời tiết, chênh lệch về múi giờ nhưng Ludovic không bỏ, không "ăn gian" bất cứ bài tập nào của ông Tavares. Anh luôn thể hiện thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp trong sinh hoạt và tập luyện. Hành động tự giác ở lại dọn đồ sau buổi tập của Ludovic đã lưu lại một ấn tượng đẹp trong mắt các HLV Việt Nam.
http://ngoisao.net/News/The-thao/2004/11/3B9AEEF7/buon4.jpg
Thái độ chuyên nghiệp của Ludovic trong lúc tập luyện.
Hơn tất cả, tình cảm mà Ludovic Casset, cầu thủ có vẻ ngoài "đặc Pháp" dành cho mảnh đất quê hương của ông ngoại (cố Bộ trưởng Văn hoá Nguyễn Văn Hiếu) thật đáng trân trọng. Tự bỏ tiền túi (Ludovic không được thanh toán tiền vé máy bay nếu thử việc không thành công) vượt hàng nghìn km để hy vọng được đóng góp cho đội tuyển quốc gia, Ludovic đã trở thành người đi tiên phong cho xu hướng những tài năng bóng đá mang trong mình dòng máu Lạc Hồng trên khắp thế giới qui tụ về quê hương.
theo ngoisao.net
Asakura Love You
11-11-2004, 17:29
2 trận đấu trong 1 tuần tới việt nam của casset vẫn chưa thể hiện được gì là một chuyện có thể coi là không thể bàn cãi. Nhưng quyết định của ông tavares là vội vàng. Với một đội bóng cần thể lực như việt nam ta thì casset là 1 sự lựa chọn cần xem xét kĩ. ALY thấy 1 tuần để làm quen, tập tành và đá thử 2 trận là quá nhanh và đương nhiên casset sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, nhất là vấn đề tâm lý, được ra sân trong vòng có 2 trận, tập luyện chưa tới 1 tuần có ai nghĩ rằng có thể đá ăn ý với các cầu thủ khác và thấu được phong cách của tuyển VN.
ALY thấy với casset nên cần 1 thời gian thử việc dài hơn thì mới có thể quyết định được.
Nhưng hôm trước đọc được 1 bài có nói về Viet Nguyen là người mỹ gốc việt 28 tuổi và có thời gian tham gia tuyển U của Mỹ năm 95 cũng đang muốn về VN thử việc và đá cho tuyển VN. Không biết ra làm sao. :D
ĐÂY LÀ NGUYÊN VĂN BÀI VIẾT BÊN VNEXPRESS
Theo bảng giới thiệu cá nhân, Viet Nguyen cao 1m70, chạy 50 m hết 4 giây 45. Anh sinh năm 1976 tại Bowie (bang Texas, Mỹ). Do cả cha mẹ đều là người Việt nên anh nói tiếng Việt rất trôi chảy. Trong thời gian đi học từ năm 1994 đến 1998, Viet Nguyen tham gia đội tuyển bóng đá trường ĐH Washington ở vị trí tiền đạo và tiền vệ, ghi được 28 bàn và có 32 đường chuyền tạo thành bàn thắng.
Kể từ khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp từ năm 1999, Viet Nguyen thi đấu cho CLB hạng Nhất Seattle Sounders, ghi được 24 bàn và thực hiện 40 đường chuyền quyết định. Thành tích nổi bật nhất của Viet Nguyen là được chọn vào đội tuyển U20 Mỹ năm 1995. Một năm sau đó, anh là thành viên đội festival Olympic Mỹ...
Hiện hợp đồng hiện nay giữa anh với Seattle Sounders có giá trị đến tháng 11/2005.
neverback
11-11-2004, 17:33
cái tin về Việt Nguyễn này có từ lâu rùi và quá trời người post rùi . ^_^
Công nhận tui thấy tiếc khi có một cầu thủ ngoại về muốn tham gia Đt mà ko được .
có lẽ là vì muốn xem một cái gì đó khác so với trước kia chăng ::)
JakeSatan
12-11-2004, 08:27
Sau hai trận đấu vơi phe nhà vừa rồi , mấy cầu thủ bên đội tuyển của ta đã dường như mất hết ý chí và tự tin , nhất là mấy chàng tiền đạo !!!
Chả biết rồi ở Tiger Cup có làm nên cơm cháo gì không !!!
Kakalot0202
12-11-2004, 12:16
Sau hai trận đấu vơi phe nhà vừa rồi , mấy cầu thủ bên đội tuyển của ta đã dường như mất hết ý chí và tự tin , nhất là mấy chàng tiền đạo !!!
Chả biết rồi ở Tiger Cup có làm nên cơm cháo gì không !!!
Sợ rằng không có cháo để húp nữa chứ! các đội tuyển khác đều tạo được ấn tượng như Indo thắng Quatar trong vòng loại World Cup, Thái Lan vẫn đá phong độ.. Còn đội tuyển chúng ta thì sa sút đến bất ngờ giờ thì chỉ còn có nước mong trời phù hộ thôi!
bloodsucker
12-11-2004, 17:27
thui tốt nhất chúng ta hãy nghĩ đến 1 chiếc huy chương bạc cho đội tuyển hy vọng là có thể giành được ( thực tế nhất) còn HCV ư chúng chỉ dành được khi ở ĐNA không có thai lan....
từ trước tới nay những trận trung kết đa phần đội tuyển VN ôm mặt khóc sau trận đấu
thật là buồn....
thui tốt nhất chúng ta hãy nghĩ đến 1 chiếc huy chương bạc cho đội tuyển hy vọng là có thể giành được ( thực tế nhất) còn HCV ư chúng chỉ dành được khi ở ĐNA không có thai lan....
từ trước tới nay những trận trung kết đa phần đội tuyển VN ôm mặt khóc sau trận đấu
thật là buồn....
Nếu cứ lo đến Thái thì bao giờ mới khá lên được, mình đã chẳng thắng được Thái vài lần rồi còn gì.
Đã tham ra thì phải nhằm mục tiêu đoạt được Huy chương vàng.
Việt Nam vô địch!
__________________
+5 Exp: Việt Nam chiến thắng
Mutsu Kokono
12-11-2004, 18:22
hix ! Nói đến Việt Nam thì lại thương cho Casset ! Đi từ Pháp về , bỏ tiền túi đi chỉ vì một ước muốn phục vụ quê mẹ , thế mà cái anh nhận được là một trận đấu và về nước ! Dù sao thì cũng là tấm lòng của nguời ta , nếu trận này ra sân với phong độ không phải là cao nhất thì biết đâu sau này phong độ của anh sẽ cao ? Dù sao thì cũng phải cho anh một cơ hội chứ , hoặc là cứ cho anh ở trong đội tuyển đê chờ ngày tham dự Tiger Cup chứ sao chưa gì mà đã để anh phải về nước trong ngậm ngùi cơ chứ ?
Dù sao thì cũng là lính mới thì làm sao có thể hoà đồng cùng đội tuyển đuợc ngay cơ chứ ? Hãy cho anh một cơ hội dù là nhỏ nhất để ít nhất thì cũng để anh biết nguời Việt Nam không phải là không hiểu được tấm lòng muốn cống hiến của anh !
Thuơng Casset quá ! :((
'Doping' tiền cho tuyển bóng đá Việt Nam
Hồ hởi với tin vui về nhà tài trợ mới Vietcombank, HLV trưởng Tavares cùng các tuyển thủ càng thêm phấn khởi khi lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) còn cho phép các cầu thủ tự đề nghị mức thưởng nếu đạt kết quả cao tại Tiger Cup sắp tới.
Tổng thư ký VFF Phạm Ngọc Viễn (trái) và ông Vũ Viết Ngoạn, Tổng giám đốc Vietcombank, tại lễ ký tài trợ, sáng nay. Ảnh: Anh Tuấn
Sáng nay, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và LĐBĐ Việt Nam đã chính thức ký hợp đồng tài trợ cho đội tuyển quốc gia và đội Olympic. Theo đó, Vietcombank sẽ tài trợ cho đội tuyển 3,7 tỷ đồng trong năm đầu. Hợp đồng sẽ gia hạn tiếp trong 3 năm, và mức tài trợ tăng lũy tiến 10% so với năm trước.
Thoát nạn đói tài trợ, LĐBĐ Việt Nam cũng vui vẻ tuyên bố sẽ xem xét cả phần lương và thưởng cho đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị cho Tiger Cup. Tiền lương hiện nay của các cầu thủ là trên 3 triệu đồng/tháng, ngoài ra các cầu thủ vẫn ăn lương ở CLB. Tuy nhiên, Liên đoàn hứa sẽ xem xét có thể tăng thêm không.
Liên đoàn còn có một lời hứa xưa nay hiếm thấy ở bóng đá Việt Nam. Đó là cho Ban huấn luyện và các tuyển thủ được quyền tự nêu mức thưởng nếu giành được thứ hạng cao tại Tiger Cup (mục tiêu là lọt vào trận chung kết). Mức thưởng này sẽ được Liên đoàn xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Mạnh Dũng và đội trưởng Huỳnh Đức tại lễ ký tài trợ với Vietcombank.
Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Duy Ly cũng khẳng định điều đó: "Thi đấu đạt thành tích cao là trách nhiệm và vinh dự của các tuyển thủ. Nhưng tiền thưởng cho các cầu thủ nhất định sẽ xứng đáng với công sức các cầu thủ bỏ ra".
Nhưng lãnh đạo Liên đoàn bỏ ngỏ khả năng thưởng cho trận đấu với Libăng ở vòng loại World Cup sắp tới. Như vậy, các tuyển thủ có thể được thưởng nếu có được thành tích tốt trên sân khách.
Vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng HLV Tavares cũng rất phấn khởi trước tin vui này vì theo ông "có muộn còn hơn không". Về trận đấu với Libăng sắp tới, ông Tavares cho biết đội sẽ thi đấu hết mình vì danh dự, nhưng sẽ cố tránh chấn thương để bảo toàn lực lượng cho cuộc chiến quan trọng ở Tiger Cup.
Trong niềm vui của lễ ký tài trợ, vẫn còn một nỗi băn khoăn lớn là chuyện đụng hàng giữa Agribank và Vietcombank. Về phía Vietcombank, ông Vũ Viết Ngoạn, Tổng giám đốc, khẳng định: "Quan hệ của Agribank với VFF là chuyện của Agribank. Còn chuyện của Vietcombank là chuyện của Vietcombank".
Nhiều khả năng, hai đại gia Ngân hàng này sẽ phải cùng sống chung với nhau khi trong hợp đồng của Agribank ký với VFF không có điều khoản cấm nhà tài trợ cùng ngành. Nhưng xem ra Agribank, đơn vị tài trợ cho Agribank Cup - giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra trong 2 năm tới - khó có thể vui vẻ khi đội tuyển mang áo của một ngân hàng khác, dù giữa họ cũng có những quan hệ nhất định.
theo vnexpress.net
bloodsucker
13-11-2004, 09:50
hix ! Nói đến Việt Nam thì lại thương cho Casset ! Đi từ Pháp về , bỏ tiền túi đi chỉ vì một ước muốn phục vụ quê mẹ , thế mà cái anh nhận được là một trận đấu và về nước ! Dù sao thì cũng là tấm lòng của nguời ta , nếu trận này ra sân với phong độ không phải là cao nhất thì biết đâu sau này phong độ của anh sẽ cao ? Dù sao thì cũng phải cho anh một cơ hội chứ , hoặc là cứ cho anh ở trong đội tuyển đê chờ ngày tham dự Tiger Cup chứ sao chưa gì mà đã để anh phải về nước trong ngậm ngùi cơ chứ ?
Dù sao thì cũng là lính mới thì làm sao có thể hoà đồng cùng đội tuyển đuợc ngay cơ chứ ? Hãy cho anh một cơ hội dù là nhỏ nhất để ít nhất thì cũng để anh biết nguời Việt Nam không phải là không hiểu được tấm lòng muốn cống hiến của anh !
Thuơng Casset quá ! :((
uh tui cũng tán thành, casset dù sao cũng có lòng thành, vả lại anh ta là lính mới lại lần đầu đá cho đội tuyển,bất đồng ngôn ngữ thì làm sao một chiều hoà đồng sớm được, hãy để anh ta ở lại dần dần anh ta sẽ thích nghi thui......
Asakura Love You
13-11-2004, 14:28
+5 Exp: Việt Nam chiến thắng
Cổ vũ 1 câu mà được + Exp à. ALY cũng cổ vũ nè
Việt Nam cố lên!!!! Việt Nam vô địch!!! Việt Nam chiến thắng!!!!
Việt Nam cố lên!!!! Việt Nam vô địch!!! Việt Nam chiến thắng!!!!
Việt Nam cố lên!!!! Việt Nam vô địch!!! Việt Nam chiến thắng!!!!
Việt Nam cố lên!!!! Việt Nam vô địch!!! Việt Nam chiến thắng!!!!
Việt Nam cố lên!!!! Việt Nam vô địch!!! Việt Nam chiến thắng!!!!
[QUOTE]hix ! Nói đến Việt Nam thì lại thương cho Casset ! Đi từ Pháp về , bỏ tiền túi đi chỉ vì một ước muốn phục vụ quê mẹ , thế mà cái anh nhận được là một trận đấu và về nước ! Dù sao thì cũng là tấm lòng của nguời ta , nếu trận này ra sân với phong độ không phải là cao nhất thì biết đâu sau này phong độ của anh sẽ cao ? Dù sao thì cũng phải cho anh một cơ hội chứ , hoặc là cứ cho anh ở trong đội tuyển đê chờ ngày tham dự Tiger Cup chứ sao chưa gì mà đã để anh phải về nước trong ngậm ngùi cơ chứ ?
Dù sao thì cũng là lính mới thì làm sao có thể hoà đồng cùng đội tuyển đuợc ngay cơ chứ ? Hãy cho anh một cơ hội dù là nhỏ nhất để ít nhất thì cũng để anh biết nguời Việt Nam không phải là không hiểu được tấm lòng muốn cống hiến của anh !
Thuơng Casset quá ! [/QUOTE ]
Về chuyện của Casset thì ALY đã nói rồi. Với 1 tuần, 2 trận đấu gần như liên tiếp. Và chưa đầy 5 ngày luyện tập thì làm sao mà 1 cầu thủ có thể đá được sau khi vượt qua sự chênh lệch gần 7 múi giờ. Nhất là khi chưa nhớ hết tên của những người bạn trong đội tuyển. Đây là quyết định vội vàng của ông Tavares. Sau quyết định vội vàng này Tavares đã phải chịu nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn phản đối, khủng bố của FAN hâm mộ. Cuối cùng bên thể thao việt nam đã có bài về dự định sa thải ông tavares: Nội dung đây:
Cơn giông mang tên "Tavares" bao trùm lên đội tuyển thời gian qua có vẻ đã đi vào giai đoạn cuối, yếu đi. Điều đó cũng đúng thôi, bởi đã có những liệu pháp nhằm ổn định lại tâm lý cho ông Tavares vốn đang run rẩy, sợ bị sa thải. Có những dấu hiệu cho thấy bầu không khí đang trong lành trở lại giúp các tuyển thủ dễ chịu hơn. Đấy là những dấu hiệu tích cực cho đội tuyển ở thời điểm quyết định, dù nhiều người vẫn dự đoán, đấy chỉ là tạm thời.
Đã tính đến việc sa thải Tavares
Nếu ai đó cho rằng, lãnh đạo VFF ở vào thế yếu trong buổi gặp ông Tavares vào sáng 10-11 và bữa cơm trưa cùng ngày thì đã có sự nhầm lẫn lớn. Ngay cả chiêu đe doạ rút lui của ông Tavares mà được người nào đó tư vấn cũng không hề gây sốc cho bất cứ ai. Lãnh đạo VFF có đủ cơ sở để đối diện với tình huống xấu nhất và sẵn sàng có phản ứng mạnh, sa thải ông Tavares nếu cần. Và nếu quyết định ấy được đưa ra, VFF sẽ nhận được sự ủng hộ sâu rộng từ nhiều phía sau những gì mà ông này đem đến cho BĐVN quá nhiều rắc rối. Tuy vậy, việc sa thải cũng không phải là ưu tiên hàng đầu của VFF, thay vào đó là thái độ mềm mỏng, lắng nghe. Tất cả, lãnh đạo VFF, ông Trưởng đoàn và cả HLV trưởng ngồi lại cùng nhau để nhìn về một hướng.
Trong cuộc gặp, ông Tavares đã nhún nhường đến mức khó hiểu khi phủ nhận toàn bộ những thông tin về khả năng rút lui khỏi đội tuyển và cho đấy chỉ là sự hiểu lầm !? Ông ta đã đề nghị với VFF chú ý hơn nữa đến trang thiết bị tập luyện, chế độ của cầu thủ, giúp đỡ nhiều hơn để ông và đội tuyển đi đến tận cùng tại Tiger Cup 2004...
Cái được lớn nhất của cuộc gặp, có thể hơi muộn, đã làm yên lòng ông Tavares sau tất cả những gì xảy ra. HLV Tavares đã không giữ được sự bình tĩnh, tự tin như thời gian trước, vì ông ta sợ bị sa thải, một khả năng rất dễ xảy ra. Vì thế, những lời hứa, đảm bảo từ lãnh đạo VFF, thêm vào đó, ủy ban TDTT cũng đã có những động thái trấn an tinh thần Tavares khiến ông yên tâm và phấn khởi hơn.
Những điều chỉnh cần thiết
Lần đầu tiên mới nghe thấy lãnh đạo VFF thừa nhận, vấn đề tinh thần của đội tuyển chưa được chú trọng. Cũng lần đầu tiên thấy ông Tavares nhận xét, các học trò đang mệt mỏi, chịu nhiều áp lực và họ cần được giải toả. Nói đúng hơn, các VĐV đã được chú ý nhiều và đầy đủ hơn. Những động thái từ các cấp lãnh đạo đã tạo hiệu ứng tích cực cho đội tuyển. Không khí thoải mái, nụ cười đã trở lại với đội tuyển trong buổi tập.
Ngay cả HLV Tavares cũng đã có những chuyển biến, ông đã hứa sẽ cùng đội tuyển đá sòng phẳng tại Libăng. Bên cạnh đó, chuyến tập huấn 12 ngày tại Thành Đô (Trung Quốc) sẽ không phải là những bài tập nặng đến... vỡ tim như kế hoạch ban đầu, khiến rất nhiều VĐV e ngại. Thay vào đó, đội vẫn tập 4 buổi/ngày, nhưng chủ yếu dành cho các bài kỹ-chiến thuật. Ông Tavares cũng đã dành nhiều thời gian hơn bên cạnh các tuyển thủ, thay vì thái độ cáu bẳn trong những buổi tập trước kia.
Những dấu hiệu tích cực ban đầu ấy, sau những gì xảy ra vừa qua với đội tuyển, là cần thiết khi chỉ còn 24 ngày nữa đội tuyển sẽ chính thức bước vào Tiger Cup.
Đúng là khoan nói chuyện chuyên môn. Chỉ nhìn vào tấm lòng khao khát cống hiến cho quê ngoại của Ludovic cũng thấy các thằng cầu thủ kia chỉ là đố vút đi. Có thể thông tin cũng chưa chuẩn nhưng cái cách mà Tấn Tài rồi Duy Quang đã làm thì ko thể chấp nhận đựơc. Mịa nó! Đúng là lũ chết bầm, mặc cho người hâm mộ chúng ta dành hết tình cảm cho chúng nhưng lũ đó lại có thái độ thế đấy. Còn vụ Quyến sao cứ bị gợi lại hoài thế nhỉ, 1 cầu thủ mất tư cách, mắc bệnh "sao" như thế thì cứ phải nhận sự trừng phạt dù rằng có tài đến đâu. Đến như Cantona hay Effenberg siêu sao ở nước ngoài mà còn bị cho dze thì nói làm gì đến 1 thằng Quyến. Sao LĐ cứ tìm cách chài kéo để cho Quyến vào danh sách 30 cầu thủ nhỉ!? Đã giao quyền cho Tavarez thì hãy để yên ông quyết định các vấn đề chuyên môn, sao cứ khoái can thiệp hoài.
Nếu Tiger này VN có VĐ thì tui dám cá là Tavarez cũng chả dám ở lại vì cái cách điều hành "ba trợn" của mấy tay trên LĐ. Thật tiếc cho BĐVN khi mà có ko ít ông thầy ngoại tài năng và hết mình vì màu cờ đỏ sao vàng nhưng lại bất lực trước cách làm của LĐ. Những cái tên như Weigang, Riedl hay Calisto vẫn sẽ có chỗ trong lòng người dân VN. Nhưng biết bao giờ LĐ mới dám đặt trọn niềm tin và quyền hành vào tay họ trong 1 dự án dài hơi ( toàn là những hợp đồng thời vụ kiểu mì ăn liền ko àh ). Chả có tính kế thừa gì cả, biết bao giờ đội tuyển VN mới lại hùng mạnh như trước đây?
JakeSatan
13-11-2004, 17:23
Tui dám nói là trên thế giới chưa có nước nào như nước ta zậy , thay đổi HLV xoành xoạch như thay áo zậy , chả có ông nào mà vừa lòng mấy cha ở LĐBĐ hết á.
Còn Văn Quyến thì cho ze là phải rùi , tên này mắc bệnh sao hơi nặng đó!!!!
neverback
14-11-2004, 05:27
"Việt Nam muốn tiến thẳng vào chung kết. Chúng ta sẽ khép lại những khó khăn, trở ngại trong những ngày đã qua để hướng tới Tiger Cup" - Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Duy Ly đã nói trong buổi tiễn đội tuyển lên đường sang Libăng sáng nay.
16h ngày mai, đội tuyển sẽ rời Việt Nam sang Libăng tham gia nốt trận vòng loại World Cup 2006 (chỉ còn mang tính thủ tục). Sau đó, đội sẽ bay thẳng sang Thành Đô (Trung Quốc) để tập huấn tới sát Tiger Cup mới trở về Việt Nam.
Chủ trương cấm trại và hoạt động bí mật sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian đội đi tập huấn. Mọi thông tin về đội sẽ được trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển báo về cho giới truyền thông và người hâm mộ. LĐBĐ Việt Nam cũng đề nghị báo chí giữ bí mật về sức khoẻ, nội tình đội tuyển. Các cầu thủ cũng sẽ giữ bí mật thông tin về đội để đảm bảo tinh thần thể lực tốt nhất cho đội.
Trong thời gian qua, đội tuyển đã chịu nhiều áp lực, chịu nhiều khó khăn nhất là khi các tuyển thủ phải xa nhà hàng tháng trời. Rất thấu hiểu nỗi lòng của các cầu thủ, Phó chủ tịch Trần Duy Ly đã động viên: "Chúng ta đã vượt qua được khó khăn trong 4 tháng, giờ đây, chỉ còn 25 ngày nữa thôi. Tôi tin các cầu thủ sẽ nhất quyết vượt qua được vì mục tiêu đạt thành tích cao nhất tại Tiger Cup. Tôi chắc chắn, các em rất cảm động khi nghe quốc ca Việt Nam".
Sáng nay, LĐBĐ Việt Nam cũng tuyên bố tăng thêm 1 triệu tiền trợ cấp cho cầu thủ (3,4 triệu lên 4,4 triệu). "Doping tiền" đã khiến các cầu thủ rất phấn khởi.
Dành những chế độ ưu đãi nhất cho đội tuyển, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam cũng đặt trọn niềm tin vào tinh thần vì màu cờ sắc áo của các tuyển thủ. HLV Tavares còn đề nghị LĐBĐ Việt Nam không quá đề cao chuyện tiền nong với các cầu thủ.
Danh sách 18 tuyển thủ đi Libăng:
Thủ môn (2): Minh Quang, Quang Huy
Hậu vệ (6): Mạnh Dũng, Huy Hoàng, Duy Hoàng, Quang Trãi, Văn Đàn, Đức Thắng
Tiền vệ (6): Minh Phương, Tài Em, Trường Giang, Hồng Minh, Trung Kiên, Xuân Thành
Tiền đạo (4): Huỳnh Đức, Bảo Khanh, Công Vinh, Văn Thành
* thủ môn Thế Anh, hậu vệ Bật Hiếu, tiền đạo Thanh Bình - những cầu thủ mới được triệu tập bổ sung đã không có tên trong danh sách đi Libăng. Hai trung vệ Anh Dũng, Hùng Dũng cũng ở lại Nhổn vì bị chấn thương và treo giò. Những cầu thủ này sau đó sẽ từ Hà Nội bay thẳng sang Trung Quốc để cùng đội tuyển tập huấn sau trận gặp Libăng.
Trong danh sách đăng ký sơ bộ 30 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cho Tiger Cup 2004 (được gửi tới AFF cuối tuần qua), thì ngoài 23 cầu thủ trên còn có tên 7 cầu thủ thuộc diện dự bị, phòng khi đội gặp tổn thất về nhân sự trong gần một tháng chuẩn bị sắp tới. Đó là các tiền đạo Văn Quyến, Đức Mạnh, Minh Hải, thủ môn Tuấn Điệp, hậu vệ Hải Lâm, các tiền vệ Quang Trường, Quý Sửu. Do đội tuyển đi tập huấn ở Trung Quốc tới sát Tiger Cup mới trở về nước, nên cơ hội cho 7 cầu thủ dự phòng này là rất nhỏ
theo vnexpress.net
to neverback: tui đã nói rồi, không được chơi cái trò lấy thông tin từ trang vnexpress rồi post lung tung lan tan như vậy nữa. Chỉ được phép post trong mục Đọc báo thôi. Sang ngày mai mà còn thấy bất kỳ bài nào post kiểu này thì trừ tuốt và xóa hết.
to everyone: làm ơn ai đọc thấy những dòng này thì cảnh báo các mem cùng "phe" hộ tui ko thì bị trừ điểm đừng có than.
neverback
14-11-2004, 17:47
Hôm bữa, các vị chức sắc của UBTDTT, LĐ đã tới "úy nạo" tinh thần ĐTQG trước ngày lên đường sang Lebanon rồi Trung Quốc tập huấn. Nhìn các cầu thủ chăm chú lắng nghe và đăm chiêu, lại thấy nhớ nhớ cái dáng ngồi nửa nằm ngả ngớn, đầu đội mũ, chân duỗi chân co và ngón tay nhoay nhoáy nhắn tin... của thằng Quyến. Bây giờ, khi các anh em đồng đội đang hồi hộp chuẩn bị trước trận đánh lớn Tiger Cup, không biết thằng Béo đang lưu lạc nơi nào? Đang tập ở Vinh hay lang thang ở một quán cafe nào đó? Nó nghĩ gì nhỉ?
Tiger Cup sẽ không có Quyến, kể cả khi Tavares chiếu cố cho nó 1 suất trong danh sách 30 cầu thủ đăng ký sơ bộ dự Tiger. Sẽ không có những cú cứa lòng trong chân phải điệu nghệ, lãnh tử mà lạnh lùng làm đối phương ngây dại đứng nhìn... Nghĩ mà tiếc!
24 ngày nữa thôi, ĐTVN sẽ đá với Singapore ở sân Nhống Nhất. 24 ngày nữa, khi đó, thằng Quyến cũng sẽ ngồi trước 1 màn hình tivi để xem ĐT đá. Chắc chắn sẽ có những pha bóng, tình huống "dành riêng cho nó" trong trận đấu đó, không hiểu trước màn hình, nó nghĩ gì nhỉ?
ĐT sẽ được thưởng lớn nếu vô địch, người xuất sắc nhất, sẽ được hơn cả 1 con Vios, chắc chắn thế! Ai sẽ nhận phần thưởng đây? Lại thấy nhớ nhớ thắng Béo
Asakura Love You
14-11-2004, 18:58
Hà hà. Sao quá mà. Nhưng mà phải làm vậy cho nó sợ. Tương lai của nó sẽ không rộng mở nếu còn mang phong cách sì tin của 1 sao cực sáng nhưng lại dùng ánh sáng đó để tinh vi, coi thường kỉ luật đội bóng.
Hy vọng Tiger năm nay VN được giải 3 là may lắm rồi. dẫu sao thì cũng cổ vũ :D
Việt Nam cố lên!!!! Việt Nam vô địch!!! Việt Nam chiến thắng!!!!
Việt Nam cố lên!!!! Việt Nam vô địch!!! Việt Nam chiến thắng!!!!
Việt Nam cố lên!!!! Việt Nam vô địch!!! Việt Nam chiến thắng!!!!
Việt Nam cố lên!!!! Việt Nam vô địch!!! Việt Nam chiến thắng!!!!
Việt Nam cố lên!!!! Việt Nam vô địch!!! Việt Nam chiến thắng!!!!
@ MOD: Sao gã kia được +MP mà tui cổ vũ không được cộng hử X(
JakeSatan
15-11-2004, 16:40
Tin nóng hổi đây , ông Tavares vừa gọi Quyến trở lại đấy bà con , không biết chả nghĩ sao mà ban hồi đuổi khỏi đội , ban hồi lại gọi về !!!!
Theo tui thì cái việc này có lẽ là do sức ép của dư luận đối với ông quá lớn đây , buộc ông phải gọi Quyến trở lại , trên trang tintucvietnam.com có bài nói về việc này đấy , ông Tavares cho rằng việc gọi Quyến trở lại là 1 canh bạc đối với ông , mà có lẽ là như thế thật : được ăn cả ngã về không !
Tội nghiệp cho Tavares , bị dân ta ''ăn hiếp'' wá rùi , mà cũng có thể do tỳinh hình đội tuyển chúng ta hiện nay wá bèo nên ông mới gọi Quyế`n trở lại !
Chả biết sự có mặt của Quyến sẽ cải thiện được tình hình hiện nay hay không nữa !!!
Kakalot0202
15-11-2004, 17:25
@ MOD: Sao gã kia được +MP mà tui cổ vũ không được cộng hử
Mod ăn gian wá! Người ta nói thẳng tình hình không mấy sáng sủa của đội bóng là đúng thật sự! Mod ko cộng điểm! Mà đi cộng điểm cho những người mơ mộng viễn vông không mấy thiết thực cho lắm! Xét trên tòan đội chỉ thấy có mỗi Tài Em là tuyệt thôi còn lại thì phong độ vật vờ như sao đêm vậy! Chán chết!
The 7th of July
15-11-2004, 18:40
Ờ, sao tui nhớ cái hồi Seagame anh em mình chơi máu lửa thế mà bây giờ nhìn phát buồn!!!:((
Thật tình tui cũng chả tin là đội tuyển sẽ làm được cái trò trống gì ở Tiger cup sắp tới nữa!! Nhưng dù sao thì cổ vũ vẫn cổ vũ! Nhiệt tình vẫn nhiệt tình! Và luôn hết mình!!!
Việt nam chiến thắng!!!
Tonythai
16-11-2004, 10:14
Mạnh Dũng bị Interpol nghi là... khủng bố quốc tế
07:06' 15/11/2004 (GMT+7)
Tuyển thủ quốc gia Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng đã có tên và ảnh trong danh sách nghi vấn là phần tử khủng bố quốc tế của Interpol?
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/original/images394893_manhdung.jpg
Một ngày trước khi ĐTQG lên đường sang Lebanon, các cán bộ đối ngoại của LĐBĐVN quýnh lên với thông tin Lebenon sẽ không cho Mạnh Dũng nhập cảnh vì cầu thủ ngày có tên và ảnh trong danh sách của tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) nghi vấn là phần tử khủng bố.
LĐBĐVN vội vã làm các thủ tục xác minh, phía Interpol Pháp khẳng định không có vấn đề gì, nhưng Interpol nước chủ nhà Lebanon thì vẫn không chịu tin. Dường như quan điểm của họ là thà nhầm còn hơn bỏ sót.
Cực chẳng đã, LĐBĐVN phải nhờ các quan chức FIFA can thiệp. Rốt cuộc Lebanon vẫn cho Mạnh Dũng nhập cảnh, nhưng yêu cầu LĐBĐVN phải có giấy cam đoan, bảo lãnh cho cầu thủ này.
15 giờ chiều qua, Mạnh Dũng vẫn cùng các đồng đội trong ĐTVN làm thủ tục hải quan tại sân bay Nội Bài chuẩn bị đến Lebanon mà không hề hay biết gì về thông tin... khủng khiếp trên.
Theo Thể thao
neverback
16-11-2004, 21:38
chời ạh , toàn những tin giật gân , Mạnh Dũng khủng bố cái gì không biết , chắc tin vỉ hè đưa lên cho oách đó
Tonythai
17-11-2004, 06:50
Không nẳm ngoài dự đoán của giới chuyên môn.
Dù ra quân với 1 trùm "khủng bố". Nhưng tuyển VN làm sao mà chọi lại với đất nước anh em của Bin Laden. Có thể nói là 1 trùm đá với 11 trùm nên Tuyển Việt nam đã thất thủ 5 bàn trắng. Nghĩ lại mà thấy bẩn, ai cũng biết tụi hồi giáo toàn là khủng bố, thế mà nay lại nghi cho 1 chú của chúng ta. Thôi thì thua 5 trái cũng đươc rồi. Quan trong bây giò là chay cho nhanh.
Hi vọng anh em chúng ta ra về an toàn để còn chuẩn bi cho cúp con cọp. Nhất định nam nay sẽ gặp lai thailan trong trân chung kết và thua nó 2 trái nua. Xứng đáng với biệt danh mãi mãi là nguoi đền sau.
#>:) #>:)
LargeThanLife
17-11-2004, 08:06
Chưa bao giờ thấy thất vọng và mất niềm tin vào ĐTQG như lúc này. Tay tavares đến VN năm 2004 mà lão cứ tưởng đang ở những năm 94-95. Theo tui chính lão đã phá hoại một ĐTQG với nòng cốt là những cầu thủ trẻ tài năng và tương lai sáng lạng. Lão tin dùng vào người mà 10 năm trước thi đấu tốt như HĐ mới bỏ mẹ chứ, những VQ,TB... bị lão bóp chết ko thương tiếc, máy móc có khi còn hỏng chứ đừng nói đến con người, thế mà lão đối xử với những tài năng của BĐVN quá tệ .... !^#%!&%#!(
_Nói chung phải tống cổ hắn ta thì mới khá lên được
Dù ra quân với 1 trùm "khủng bố". Nhưng tuyển VN làm sao mà chọi lại với đất nước anh em của Bin Laden. Có thể nói là 1 trùm đá với 11 trùm nên Tuyển Việt nam đã thất thủ 5 bàn trắng. Nghĩ lại mà thấy bẩn, ai cũng biết tụi hồi giáo toàn là khủng bố, thế mà nay lại nghi cho 1 chú của chúng ta. Thôi thì thua 5 trái cũng đươc rồi. Quan trong bây giò là chay cho nhanh.
VN đã đá đâu mà chú trù ẻo như dzậy... Nhưng mà 5-0 là 1 tỉ số hợp lí ;))
Tụi Lebanon lại chơi trò mất dạy khi tiếp tục gây khó cho ĐTVN sau chuyện Mạnh Dũng. Dời ngày họp báo ko báo trước, ko sắp xếp sân tập cho mình. MK, mấy thằng Hồi Giáo thằng nào cũng như nhau, dirty ko chịu nổi... Ko có tụi nó thì TG này yên bình rồi...
Chưa bao giờ thấy thất vọng và mất niềm tin vào ĐTQG như lúc này. Tay tavares đến VN năm 2004 mà lão cứ tưởng đang ở những năm 94-95. Theo tui chính lão đã phá hoại một ĐTQG với nòng cốt là những cầu thủ trẻ tài năng và tương lai sáng lạng. Lão tin dùng vào người mà 10 năm trước thi đấu tốt như HĐ mới bỏ mẹ chứ, những VQ,TB... bị lão bóp chết ko thương tiếc, máy móc có khi còn hỏng chứ đừng nói đến con người, thế mà lão đối xử với những tài năng của BĐVN quá tệ .... !^#%!&%#!(
_Nói chung phải tống cổ hắn ta thì mới khá lên được
Lão này đúng là chưa làm được gì cho ĐTVN ít nhất cho tới thời điểm này. Nhưng hãy chờ sau Tiger Cup mà đánh giá lão cho chính xác...
Hehe, nhưng tính khí khùng khùng của lão mới trị nổi mấy bác ngu dốt trong VFF. Nhìn đám thiểu năng này bị lão Tavares way như dế mà thấy vui wá :))
Còn chuyện VQ, TB thì do 2 em nó nhỏ dại ko biết trời cao đất rộng đó chứ. VQ thì chẳng fải Tavares đã nhìu lần cho em nó cơ hội sao. Chỉ vì nó ko biết nắm lấy thôi... Cũng may là TB đã ăn năn và tiến bộ, ko thì BĐVN lại mât thêm 1 tài năng...
Hic, càng nói càng thấy tiếc Calisto. Nếu ko tại lũ thiểu năn kia thì Calisto giờ là HLV ĐTVN rồi. Chắc chắn tình hình sáng sủa hơn hiện nay nhiều!!!
Thực ra HLVTavares cũng là một HLV giỏi đấy, nhưng cách áp dụng quan điểm bóng đá của ông ta vào bóng đá VN có vẻ chưa thích hợp, việc loại một cầu thủ trẻ của các ĐT quốc gia ở các nước có nền bóng đá phát triển là một bình thường, bởi vì ở các nước đấy môi trường bóng đá có tính cạnh tranh rất cao. Còn ở VN thì sao? quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi mấy ông đấy, không gọi ông thì cũng thật sự là chẳng biết gọi ai. Bây giờ ông không gọi tôi, nhưng ông khác lên tôi lại có mặt như thường. Các phương án kỷ luật của Liên đoàn bóng đá thiếu nghiêm khắc và dứt khoát cầu thủ thì có vẻ không nỗ lực cao vì trình độ đều ngang ngang như nhau. Được một hai ông như thế là quý quá rồi còn gì.
Gọi lại thôi bà con ơi, cho đi đá cái giải bia Con Hổ nói dại... nếu lỡ vô đich được thì báo chí lại tới tấp khen ngợi tung hô lên tận mây xanh lúc đấy thì nói thế nào mà chẳng được có khi lại khen sáng suốt ý chứ, còn nếu không thì coi như "Rút kinh nghiệm, kiểm điểm nội bộ nghiêm khắc", tìm lại ông thầy mới để nhắm đến kỳ See Games lần tới thế là xong #>:) #>:)
JakeSatan
17-11-2004, 14:32
Bây giờ nói túm lại là đội tuyển ta sẽ khó có đường ở Tiger Cup lần này rùi , gì đâu mà cận kề giải rùi nhưng đội hình thì chưa ổn định , nội bộ thì lủng cũng .... ui thiu tá lả chiện ... Như thế thì còn làm ăn gì nữa chứ ????
Asakura Love You
17-11-2004, 18:50
hà hà. Thằng này quá nghiêm khắc nên mấy bác VN ta không ngọ nguậy đựơc. Nhưng dẫu sao thì cũng phải cho thằng TB vào chứ. đá với công vinh cho đẹp. Nó cóa làm gì đâu mà ....
Tui muốn đấm vào mặt gã người BRA này mấy cái cho bõ tức. X( b-(
hà hà.
Nói chung là dẫu sao thì VN vẫn là nhất. Tuy nhiên lần này đáng lo đó. Mấy thằng kia nó bốc lửa thế mà VN thì thấy trâu bò thêm thui. Chẳng được tích sự gì.
Ngô Nhã Hân
18-11-2004, 01:25
Thức đến giờ chỉ để biết được tỷ số trân VN vs Li Băng là 0-0 nghĩ cũng vui vui vì dù sao cung đạt được mục tiêu trước khi thi đấu là hoà Lebanon trên ssân khách để lấy khí thế thi đấu cup con hổ. Dù sao thì đội chủ nhà Lebanon đã không con tinh thần thi đấu khi trước đó DT Hàn Quốc đã đánh bại Maldives 2 bàn trắng qua đó giành chiếc vé duy nhất vào giai đoạn 2 của bảng đấu này
Hoà Libăng 0-0, Việt Nam thoát khỏi vị trí chót bảng
Libăng tan mộng chiếm ngôi đầu bảng 7 ngay trước khi đọ sức với Việt Nam tại Beirut, bởi trước đó Hàn Quốc đã kết thúc trận tiếp Maldives bằng thắng lợi 2-0. Mất đi hưng phấn, họ và đội quân của HLV Tavares coi trận cuối cùng tại vòng loại World Cup 2006 không hơn gì một cuộc đấu giao hữu.
Chủ mất động lực thi đấu ngay trước giờ xung trận. Khách coi trọng việc giữ chân cho Tiger Cup hơn kết quả của trận cầu thủ tục ở vòng loại World Cup. Vì thế, trận Libăng - Việt Nam diễn ra hoà nhã đến mức trọng tài không phải rút ra một thẻ phạt nào.
Hoà 0-0, Libăng đứng yên vị trí nhì bảng. Còn Việt Nam vươn từ chót bảng lên thứ ba, nhờ hơn Maldives thành tích đối đầu trực tiếp (thắng 4-0 sân nhà, thua 0-3 sân khách).
Tại bảng 7, Hàn Quốc giành vé duy nhất tham dự vòng đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Á (dành cho các đội nhất 8 bảng). Như vậy, 8 đội tiếp tục giấc mơ tới Đức là Hàn Quốc, Ảrập Xêut, Uzbekistan, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Bahrain, Kuwait, Iran
Đội hình của Việt Nam:
Thủ môn Minh Quang - hậu vệ Văn Đàn (Hồng Minh 50'), Huy Hoàng, Mạnh Dũng, Quang Trãi - tiền vệ Minh Phương, Trường Giang, Tài Em - tiền đạo Văn Thành (Công Vinh 50'), Huỳnh Đức, Bảo Khanh
Tình hình bảng 7 vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Á, sau toàn bộ 6 lượt trận (Việt Nam - Maldives 4-0; Hàn Quốc - Libăng 2-0; Việt Nam - Libăng 0-2; Maldives - Hàn Quốc 0-0; Hàn Quốc - Việt Nam 2-0; Libăng - Maldives 3-0; Việt Nam - Hàn Quốc 1-2; Maldives - Libăng 2-5; Maldives - Việt Nam 3-0; Libăng - Hàn Quốc 1-1; Hàn Quốc - Maldives 2-0; Libăng - Việt Nam 0-0).
Bảng xếp hạng (P: trận; W: thắng; D: hoà; L: thua; F: bàn thắng; A: bàn thua, Pts: điểm)
Bảng 7
Đội P W D L F A Pts
Hàn Quốc 6 4 2 0 9 2 14
Libăng 6 3 2 1 11 5 11
Việt Nam 6 1 1 4 5 9 4
Maldives 6 1 1 4 5 14 4
* Ở vòng loại thứ nhất của khu vực châu Á, các đội trong 8 bảng thi đấu vòng tròn hai lượt trên sân nhà và đối phương. Các đội dẫn đầu lọt vào vòng loại thứ hai.
8 đội đứng đầu vòng loại thứ nhất vào vòng hai sẽ được chia đều vào hai bảng. Các đội tiếp tục thi đấu vòng tròn hai lượt trên sân nhà, sân đối phương. Các đội đứng thứ nhất và nhì mỗi bảng đoạt vé vào thẳng vòng chung kết World Cup. Hai đội xếp thứ ba đấu play-off để xác định đội giành quyền tranh vé vớt với một đại diện của khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và vùng Caribe).
theo vnexpress.net
1 trận đấu ko có gì đáng nói, khi cả 2 đội đều hết động lực thi đấu...
Dù sao, hòa trận này VN cũng leo lên vị trí thứ 3. Dzui 1 cái là trước khi thi đấu, mục tiêu của VN là tranh chấp vị trí thứ 2 với Lebanon, ko ngờ cuối cùng lại tranh chấp vị trí thứ 3 với Maldives :))
Dù sao, cầm chân 1 đối thủ mạnh hơn mình trên sân khách cũng là 1 kết quả khả quan :D
Một kết quả hoà là có thể chấp nhận được trong điều kiện hiện nay của đội tuyển, chỉ tiếc là trận đấu đã không có bàn thắng nào được ghi. Libăng trước khi đá vòng sơ loại được đánh giá là yếu thế hơn ĐT Việt Nam nhưng họ đã cho thấy băng xếp hạng của Fifa có sự nhầm lẫn. Nhưng điều đáng nói là ĐT đã may mắn không phải nằm đội sổ bởi xếp trên Maldives một đội bóng cũng chẳng lấy gì làm mạnh, đoạt "huy chương đồng" là được rồi.
Trong cái không may lại có cái may. :D
JakeSatan
18-11-2004, 14:37
Hòa trên sân khách đã là nở mặt nở mày rùi các bác ơi , trước khi đấu tui còn bi quan cho rằng sẽ thua nữa ấy chớ !!!
Xong trận này rùi thì hi vọng tình hình sẽ ổn định trở lại , có như thế thì anh em trong đội tuyển mới lên dây cót tinh thần cho cái cúp con hổ sắp tới nữa chứ !!!
The 7th of July
18-11-2004, 16:17
He, nó thả mới không thua vậy chứ!!!T_T... chán đời vấy mấy ông Việt Nam!!! Đá đấm như fưn!!! Bây giờ lại qua bên TQ tập huấn nửa tháng nữa... không biết l úc về có làm ăn được giè ở Tiger cụp nữ không?!
Chán mớ đời... mịa, sao cái thèng Tavares này chỉ khoái ăn mỗi kẹo mút 500đ thế nhỉ? Đi lúc nào cũng thấy... mút kẹo!!!:))
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.