PDA

View Full Version : Brokeback Mountain... Nỗi ám ảnh


giang loves game
14-09-2006, 11:44
Mình biết trong bõ đã có nhiều bài giới thiệu và đánh giá về bộ phim này, nhưng mình không thể cưỡng lại việc phải viết gì đó và chia sẻ những cảm xúc sau khi xem xong bộ phim đã ám ảnh mình mấy ngày nay.

Brokeback Mountain – Tôi ước gì có thể rời xa cậu.

http://i19.photobucket.com/albums/b164/gianggame/bm033.jpg

Bạn có bao giờ tự hỏi mỗi người chúng ta được sinh ra có nhiệm vụ gì trong thế giới này không? Bạn có bao giờ ngồi im lặng ở một góc tối nhìn lại những gì đã trãi qua trong cuộc đời mình và cảm thấy vô nghĩa? Tôi nghe đâu đó nói rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của một đời người đó là tạo lập gia đình và sinh con để cái…Mỗi chúng ta dù trong đời có kiếm được bao nhiêu tiền, bao nhiêu của cải vật chất đi nữa thì chúng cũng trở nên vô nghĩa khi ta chết đi…Chỉ còn một thứ sẽ tồn tại mãi là con cháu chúng ta. Xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái…Có lẽ đó là quy luật của tất cả chúng ta, quy luật của cuộc sống loài người. Nhưng đâu phải luật lệ nào cũng được tuân theo, có những con người không theo những nguyên tắc ấy và tạo hướng đi riêng cho mình để rồi bế tắc…

Hôm qua khi tôi đi ra tiệm đĩa kiếm bộ phim Silent Hill, phim mà tôi đã chờ đợi rất lâu, lục tìm trong đống đĩa, bỗng tôi nhìn thấy Brokeback Mountain. Tôi đã từng nghe nhiều người nói về bộ phim này, những thành công mà nó đạt được và tôi cũng mơ hồ biết nội dung. Tôi quyết định mua đĩa này, lúc ấy tôi cũng hơi ngài ngại vì nội dung nhạy cảm của bộ phim và ánh mắt soi mói của gã bán đĩa. Khi về đến nhà, tôi cũng không dám mở ra xem trước mọi người mà phải đợi trưa chiều mọi người nghỉ trưa thì mới dám lấy ra xem… Tự tôi cũng biết đây không phải là phim ta có thể xem cùng và chia sẻ với nhiều người, nhất là những người có cái nhìn không thiện cảm về đề tài này.

Hơn 2 giờ đồng hồ ngồi xem Brokeback Mountain, bộ phim đã khiến tôi suy nghĩ, dằn vặt và ngẫm nghĩ rất nhiều…Ngẫm nghĩ về những khát khao của những nhân vật trong phim, ngẫm nghĩ về ý nghĩa cuộc sống của bản thân mình.

Bộ phim mở đầu rất nhẹ nhàng, tiếng nhạc dìu dịu trong một buổi sáng, có một chiếc xe lẻ loi lướt trên con đường hơi sương, ngay từ những giây phút đầu phim, ta bỗng cảm giác được sự cô đơn và lẻ loi, như số phận của những nhân vật trong phim…

Ennis đứng trước một cánh cửa, anh chàng cao bồi trẻ tỏ vẻ rụt rè đợi chờ… Sau đó Jack xuất hiện trên một chiếc xe cũ kỹ lọc cọc chạy đến. Nhân vật này do Jake Gyllenhaal thủ vai, khi biết anh chàng có trong phim này tôi hơi bị bất ngờ, bởi tôi chỉ mới xem diễn xuất của Jake trong phim The day after tomorrow và cậu trong vai một thanh niên hiền lành dễ thương. Thật khó tưởng tượng Jake sẽ vào vai như thế nào trong một phim gai góc như thế.

Sau khi nhận công việc chăn cừu trên núi, cả hai người bắt đầu làm quen. Trong tình cảnh thế này, tôi hơi buồn cười trước sự ít nói của Ennis và sự năng nổ của Jack. Lúc đó tôi đã thầm nghĩ: Chà, chắc gã Jack này sẽ dụ ông Ennis vào “con đường tội lỗi”…Tôi đã không nhầm.

Tíêp theo, tôi bị hớp hồn bởi khung cảnh hùng vĩ núi non nơi Jack và Ennis chăn cừu. Từ nhỏ tôi sống ở vùng có núi non nên đối với tôi khung cảnh này có nhiều ý nghĩa đặc biệt. Bạn có bao giờ đứng trên một ngọn núi bao quát nhìn xuống chưa? Tôi đã từng đứng giữa núi non trùng điệp và nhìn quanh mình, cảm giác của tôi là sự đơn độc của mình trong thế giới bao la này, tâm hồn của tôi co cụm lại trước sự hùng vĩ, tôi cảm thấy mình chẳng là cái gì cả trong thế giời này. Dù sao đó chỉ là cảm xúc ngắn ngủi trong một lúc, còn đối với Jack và Ennis thì sao? Cả hai người sẽ phải trãi qua một khoảng thời gian dài nơi con người cảm thấy trống vắng khủng khiếp thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra?. Bất chợt tôi hiểu dụng ý của tác giả khi đặt hai con người này ở vùng núi non tuyệt đẹp này.

http://i19.photobucket.com/albums/b164/gianggame/bm046.jpg

Hai chàng trai mới quen vẫn còn xa lạ với nhau với những sự quan tâm đúng mức và hành động ý tứ. Nhưng sau đó là sự thân thiếc bắt buộc trong môi trường cô đơn này, họ ngồi bên đống lửa, kể về bản thân cho nhau nghe, và cảm thấy thân hơn khi bắt gặp sự trùng hợp của cả hai: thất học, tuổi thơ khó nhọc, không bạn bè. Họ bắt đầu đồng cảm. Những cảnh sinh hoạt tiếp theo chúng ta tò mò dò xét cách ứng xử của cả hai nhân vật: sự vô tâm của Jack khi Ennis thoát y để tắm bên cạnh, chúng rõ ràng nói lên quan hệ của hai người đàn ông lúc ấy chỉ đơn giản là quan hệ đồng nghiệp đơn thuần, chẳng có tò mò thể xác hay tính toán gì ở đây.

Trong một buổi tối sau khi đã say khướt, Jack vào lều ngủ còn Ennis ở ngoài. Đêm lạnh, Jack bảo Ennis vào lều khi thấy anh chàng sắp chết vì lạnh. Đó là những hành động rất tự nhiên và đơn giản. Trong căn lều ấm áp, khi cơ thể hai người đàn ông cảm được sức nóng của cả hai thì cũng là lúc bản năng hành động. Jack nắm lấy tay của Ennis và đưa vào chỗ kín của mình. Ennis dù đang say ngủ nhưng như anh vẫn cảm thấy bất thường và giật mình dậy. Jack cũng chồm dậy. Hai người đàn ông dằn nhau trong đêm tối, trông Ennis như muốn thoát ra thì Jack lại giữ anh lại. Đến khi nhục cảm thay thế cho lý trí, Ennis lại chủ động lao vào thoả mãn cùng Jack. Tôi rất sock khi xem ở đoạn này, cảnh hai người đàn ông hì hục trong lều mang một vẻ hoang dã rất tự nhiên, thay cho những định kiến và suy nghĩ bình thường là sự khát khao thoả mãn cho nhau trong khung cảnh giữa núi rừng. Tình bạn mới chớm nở giữa hai người đã bị thay thế bởi những cảm xúc khác.

Ở đây tôi xin đề cập một vấn đề khác, quan hệ đồng tính, đó là sự giao cấu trái tự nhiên giữa các cá thể cùng giới dù tự nhiên đã cho họ sự đồng nhất. Không chỉ ở con người mới có hiện tượng này, ở những loài chim cánh cụt cũng xảy ra tình trạng hai con đực quấn quít nhau và giao cấu và còn nhiều loài nữa. Lịch sử loài người đã xảy ra những mối tình đồng tính, từ xa xưa thời Hy Lạp, các binh lính chiến đấu xa nhà đã có những quan hệ tình dục với nhau để giải tỏa ức chế chiến tranh. Tôi nói như thế để khẳng định một điều, trong hoàn cảnh của Ennis và Jack lúc quan hệ này chỉ đơn thuần là sự giải tỏa nhục dục trong hoàn cảnh thiếu vắng đàn bà và cô đơn giữa núi rừng. Nhưng từ đây sẽ bắt đầu thứ tình cảm lạ sau này.

Sáng hôm sau, Ennis thức dậy, anh nhìn quanh mộ cách hững hờ và kéo lại quần, lên ngựa đi thăm bầy cừu. Jack cũng thức giấc và ra ngoài lều hỏi Ennis: “Cậu có sao không?”. Ennis cố tránh ánh mắt của Jack và quay ngựa ra đi. Đây chính là đoạn tôi thích, bởi sự lúng túng của Ennis rất hay và hợp lý, giữa hai người vẫn còn sự định kiến về tội lỗi việc làm tối qua. Sau khi thăm cừu và thấy xác một con cừu chết, Ennis buồn bã. Hai chàng cao bồi ngồi bên dốc núi nói chuyện, họ nói với nhau một cách hờ hững về công việc và vẫn có sự lúng túng khó xử.

Tối hôm đó, Jack không mặt áo vào vào lều ngủ. Ennis ngồi bên ngoài đống lửa mắt vẫn liếc nhìn lều. Rồi chuyện lại tiếp diễn, Ennis rụt rè đi đến lều, ánh mắt nhìn xuống để tránh cái nhìn thiếc tha của Jack. Jack chủ động hoàn toàn, anh kéo Ennis đến với mình và cả hai hôn nhau. Cảnh này rất dịu dàng, không thô bạo như đêm trước, tôi cũng phải công nhận đó là những cảnh đẹp thể hiện chân thực cảm xúc giữa hai người đàn ông với nhau. Cả hai đã bắt đầu cố quên đi cái gọi là tội lỗi cho mối quan hệ giữa hai người và lao vào nhau tìm thứ cảm xúc lạ. Cái cảm xúc này chính là sự khát khao chia sẻ trong cô đơn, sự giải tỏa khỏi muộn phiền và lo lắng, một chất kích thích mà lẽ ra không thể có giữa hai người đàn ông: Tình yêu.

Công việc của họ còn dài và cả hai người đã trở nên gắn bó thân thiếc, vô tư vui đùa tự do giữa phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Đến lúc này tôi bỗng giật mình, tôi đang vui mừng khi thấy họ ở bên nhau, tôi đã đồng tình với sự phát triển này từ lúc nào mà không hay biết.

Đến gần cuối công việc, khi cả hai sắp phải chia tay nhau để trở lại cuộc sống bình thường của mình. Cả hai bắt đầu có những biểu hiện bất thường, Jack vô tư đến bên Ennis đang ngồi suy tư, anh đùa bằng cách ném dây thòng lọng vào Ennis, nhưng trò đùa dần trở thành xô xác khi Jack đùa quá trớn. Đến lúc này, tôi vẫn cảm thấy họ vẫn là những người đàn ông thực sự, biết phản kháng khi tức giận, sẵn sàng ẩu đả nhau khi cần, chỉ có tình yêu là khác lạ. Dân cao bồi Mỹ được biết đến như những chàng trai đầy nam tính, cả hai nhân vật của chúng ta đều có những tố chất ấy.

Cảnh Jack và Ennis chia tay nhau làm tôi rất lưu tâm bởi độ chín của tình cảm của họ sẽ ít nhiều thể hiện ở đây. Tôi hơi thất vọng khi thấy Jack lái xe đi, chỉ nhìn lại Ennis qua kính chiếu hậu, cả hai người không có cái ôm thắm thiếc, không có những lời ước hẹn, chỉ đơn giản chia tay nhau như hai gã trai bình thường. Nhưng sự đau đớn cách chia chỉ thực sự bùng phát ở cảnh Ennis chạy vào hẻm và quỵ xuống, lúc đầu tôi cứ ngỡ Ennis bị đau và anh ta muốn nôn ra, nhưng nhìn lại thì đó là sự đau buồn được thể hiện rất đàn ông, Ennis ngồi quay mặt vào tường, tiếng nấc nghẹn ngào cố nén lại và anh đấm vào tường.

Ennis kết hôn, như bao người đàn ông bình thường, anh cưới một cô gái đáng yêu và thốt lên những lời đính ước. Ở đây có một khoảng trống mà bộ phim không đề cập là mối quan hệ giữa hai vợ chồng này được bắt đầu như thế nào? Có lẽ đạo diễn muốn người xem tự tưởng tượng nhưng sau này khi xem truyện ngắn Brokeback Mountain tôi mới biết là Ennis và cô này đã có đính ước từ lâu. Ban đầu, tôi không xem trọng vai trò của người vợ của Ennis bởi suy nghĩ đây chỉ là một phụ nữ được xây dựng để thoả lấp tình cảm của Ennis khi không có Jack, nhưng tôi đã lầm, cả hai người vẫn dành cho nhau những tình cảm đáng yêu của đôi vợ chồng nghèo mới cưới và khi kết bộ phim, tôi phải nhận định đây là người phụ nữ quan trọng nhất trong bộ phim và tạo nên tính bi kịch của câu chuyện.

Trong khi Ennis yên bình hạnh phúc bên vợ con, Jack với bản tính ngang tàng của mình vẫn tiếp tục phiêu lưu, anh tham gia các cuộc thi cưỡi bò, đến các quán bar và thỉnh thoảng kiếm những gã trai khác. Trong một cuộc thi, Jack cũng tìm được người phụ nữ dành cho mình, đó là một cô chủ nhỏ xinh đẹp đầy cá tính. Mối tình này vội vã trong sự khát khao thể xác của cả hai.

http://i19.photobucket.com/albums/b164/gianggame/7804A.jpg

Cả hai chàng trai giờ đây đã có cuộc sống ổn định bên vợ con, nhưng có thực sự đó là những gì họ cần không? Một ngày nọ, Ennis nhận được một tấm bưu thiếp của Jack, tấm thiếp có hình dãy núi hoang dã gợi lại cho Ennis những kỷ niệm xưa cũ. Rồi khi cả hai gặp lại nhau tãi nhà Ennis, khi cả hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau, tôi cứ nghĩ thế là đủ, nhưng không, tình cảm họ dành cho nhau nay được bùng phát dữ dội. Ennis ngó xung quanh xem có ai không rồi kéo Jack vào tường và hôn nhau. Những hành động này đã nói lên được nhiều điều: Ennis dù ở vên vợ con nhưng suốt 4 năm qua tình cảm của anh luôn hướng về Jack, tình cảm ấy như men rượu ủ lâu đến khi rót ra lại nồng nàn cháy bỏng. Vợ Ennis vô tình nhìn ra cửa sổ và chứng kiến cảnh ấy, cô chết lặng người không tin vào mắt mình… Buổi gặp gỡ giữa Jack và gia đình Ennis rất ngắn ngủi bởi cả hai muốn nhanh chóng đến một nơi nào đó để thoả mãn những ngày cách xa.

Tại một Motel ven đường, hai người đàn ông ôm ấp nhau tâm sự những điều chất chứa sau nhiều năm. Những lời thoại của họ lúc này có thể khiến nhiều người khó chịu bởi chất tình cảm kỳ lạ, nhưng đối với tôi chúng thật nồng cháy và ấm áp hơi thở của tình yêu. Khi đã xem phim đến đây, tôi đã thầm mong cho cả hai hạnh phúc, nhưng tôi cũng mâu thuẫn khi đau lòng thấy sự khổ tâm của vợ Ennis.

“Bạn anh bệnh, anh sẽ đi vài ngày…”-Những lời nói dối liên tục được Ennis bịa ra cho những ngày xa gia đình để cùng Jack đi cắm trại ở vùng núi non, họ muốn sống lại những giây phút tuyệt vời ngày xa xưa. Vợ Ennis tuy biết hành động của chồng nhưng vẫn không đem ra trách cứ, cô vẫn tế nhị dùng những lời bóng gió để giữ chồng lại, nhưng Ennis đang say tình, cô tuyệt vọng ôm đứa con nhỏ và nấc lên tuyệt vọng.

Còn gia đình Jack? Tôi cảm thấy có một sự nguội lạnh thường gặp ở những gia đình giàu có ở cặp vợ chồng này. Cả hai vẫn tỏ ra quan tâm nhau nhưng với một mức độ khá hờ hững. Jack tự do, có lẽ gia đình không là mối bận tâm lớn của anh.

Thế là trong suốt mấy năm trời, hai người đàn ông đã sống hai thế giới: thế giới hạnh phúc bên nhau nơi rừng núi hoang dã như thuở nào và thế giới bình thường với nỗi lo toan công việc cùng với gia đình giấy. Vợ Ennis tìm cho mình lối thoát khỏi sự đau khổ này là ly dị với chồng. Tôi biết cô rất đau khổ, bởi cô vẫn yêu Ennis lắm, cô sẽ không dễ gì dứt ra những kỷ niệm khổ cực ngày xưa mà cả hai đã trãi qua nhưng đầy vị ngọt. Trong một buổi ăn tối ở tại nhà gia đình mới của vợ Ennis, cô đã tỏ thái độ ghê tởm trước hành động của chồng cũ mình: “Tôi cứ nghĩ đó là những phút ham vui nhất thời của anh, nhưng anh đã bám lấy hắn ta bỏ mặc vợ con, anh có biết tôi đau khổ đến chừng nào không?”. Trong một gia đình, khi người chồng phản bội để tìm tình yêu mới thì người vợ có thể tìm mọi cách để giữ chồng, nhưng ở đây ta thấy vợ Ennis chỉ nuốt đau khổ và câm lặng rời chồng, điều này cho ta thấy cô là một phụ nữ nhạy cảm và tế nhị, cô không làm cho Ennis phải mất mặt với mọi người và con cái, cô không đến gặp Jack để giải quyết vấn đề, bởi cô biết một điều: Cô đã không còn trong trái tim Ennis.

Tuổi trẻ nông nỗi qua đi…Jack và Ennis đã trở thành những người đàn ông có tuổi mang đầy nỗi buồn phiền cuộc sống, những chuyến đi của họ không còn tưng bừng như ngày nào. Ennis muốn thử thách mình ở Mehicô cùng một công việc, Jack với sự ích kỷ của tình yêu, muốn giữ Ennis ở lại bên mình, cả hai bắt đầu bất đồng ý nghĩ. Bỗng một hình ảnh xưa cũ hiện về, đó là cảnh cách đây 20 năm, khi Jack và Ennis cùng đang trẻ trung hạnh phúc bên nhau, Jack đứng đó trầm lặng, Ennis đến bên anh và ôm ấp vỗ về.

Thời gian trôi qua, Ennis vẫn có cuộc sống bình lặng không theo đuổi công việc ở Mêhicô. Một ngày kia, anh nhận được những bức thư anh gởi Jack bị trả về… Linh cảm không hay, Ennis gọi điện cho gia đình Jack. Jack đã chết do bị xung đột trong công việc. Hành động của Ennis khi nghe tin này khá bình tĩnh, anh không rơi nước mắt, không đau đớn ngã gục, chỉ đơn giản nói chuyện với vợ của Jack với tư cách một người bạn cũ để chia buồn. Vợ Jack kể, trước khi chết, Jack có nói anh không thể nào quên được khoảng thời gian tuyệt vời với một người bạn trên vùng núi non hùng vĩ, anh còn nhớ rõ những kỷ niệm, mùi vị của rượu…

Tôi luôn giữ cho mình một suy nghĩ: mỗi một con người chỉ có một cuộc đời, cái chết là sự kết thúc và tâm hồn bị chìm trong bóng đêm. Hãy sống trọn vẹn để trước khi ra đi ta có thể mỉm cười và nhớ lại với sự thanh thản. Còn Jack, anh có một cuộc đời đầy những kỷ niệm buồn, những trăn trở được che phủ bởi tính ngang tàn táo bạo. Có lẽ suốt cuộc đời anh chỉ có những ngày tháng hạnh phúc nồng cháy bên Ennis trên dãy núi là thực sự đáng nhớ và sống mãi. Trước khi chết, Jack có lẽ đã nhớ Ennis và mong có anh bên cạnh. Chỉ nghĩ đến điều này tôi đã cảm thấy nhói lòng mình.

Ennis đến nhà chú của Jack, nơi người bạn tình của mình sống những ngày cuối cùng. Anh vào căn phòng của Jack, nhìn mọi thứ một cách kỹ càng như muốn tìm ra dấu vết còn lại của Jack, anh tìm thấy chiếc áo mà Jack đã giữ lại từ khoảng thời gian xa xưa khi hai người cùng bên nhau chăn cừu. Ennis ôm chiếc áo vào lòng và hít vào như muốn tìm lại hơi thở thân quen ngày nào.

Cảnh phim thay đổi, một cảnh rất quen như ta đã gặp ở đầu phim, một chiếc xe lẻ loi trên con đường sáng sớm. Con gái của Ennis đến thăm cha mình, một gã đàn ông cô đơn sống trong một căn nhà nhỏ. Cô đến báo tin cho ông biết là mình sẽ kết hôn… Ennis có vẻ đã sống một cuộc sống cô đơn, cách xa gia đình đến nỗi đám cưới của con gái mình cũng chỉ mới biết và tỏ vẻ ngại ngùng khi đến dự. Đứa con gái đi, Ennis mệt mỏi vào nhà, nhìn thấy chiếc áo mà con ông để quên, ông gấp lại và bỏ vào tủ. Một cảnh đau lòng hiện ra, trên cánh cửa tủ, có hai chiếc áo được lồng vào nhau treo ở đó, đó là hai chiếc áo mà Ennis và Jack đã mặc ngày xưa khi còn ở chốn núi rừng hoang dã, một tấm hình dãy núi hùng vĩ ở bên cạnh, Ennis nhìn chúng, bồi hồi mắt ông ngấn lệ và đóng cửa tủ lại.

Cái kết làm tôi quá đau lòng, Ennis vẫn giữ những kỷ niệm êm đềm giữa ông và Jack trong một ngăn tủ, chúng là bằng chứng của một tình yêu khác lạ, là niềm đau của cả một đời người. Có lẽ cả cuộc đời sau này của Ennis chỉ còn những hoài niệm về cuộc tình này.

Tôi đọc rất nhiều sách và xem rất nhiều phim, mỗi khi đóng sách lại hay xem xong một bộ phim, tôi vẫn thường chưa thoát ra ảnh hưởng của chúng và phải ngồi một lúc để lấy lại cân bằng. Nhưng thường không dễ thế, có một vài tác phẩm khiến tôi bị ám ảnh cả một thời gian dài, như ngày trước, tôi đọc cuốn Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư và cuốn Thiếu nữ đánh cờ vây của Sơn Táp, hai cuốn sách này có cái kết rất buồn và chúng khiến tôi bị ám ảnh rất lâu, tim tôi nhói đau khi nhớ đến những nhân vật, thở dài cho câu chuyện, tôi đã mất một tuần để trở lại bình thường. Còn đối với Brokeback Mountain? Tôi bị ngạt thở sau cái kết của phim, phải khó khăn lắm mới kìm được tiếng nấc. Đêm ngủ là lại trằn trọc khi nghĩ đến số phận của Ennis và Jack, đã 3 ngày rồi, nó vẫn như thế. Đó là lý do tôi viết bài viết này, tôi muốn mở lòng để được thoải mái, muốn trút mối bận tâm này.

Đây là bộ phim về đề tài ĐT đầu tiên mà tôi xem. Tôi không dám tưởng tượng một bộ phim với đề tài này lại gây cho tôi những cảm xúc như thế. Xem xong bộ phim tôi có rất nhiều nghi ngờ, nghi ngờ về chất tình của người ĐT, nghi ngờ về số phận và sự áp đặt của xã hội và…nghi ngờ chính bản thân mình.

Tình yêu giữa hai người đồng giới trong phim thật thô bạo nhưng cuốn hút, trần trụi nhưng cháy bỏng… Tôi có thể so sánh đây là mối tình đẹp với các bộ phim kinh điển như Romeo và Juliet hay Titanic. Xem bộ phim ta quên đi những định kiến khắc khe mà xã hội đặt ra để hòa mình vào cảm xúc của hai nhân vật.

Nhưng thực tế thì sao? tình yêu ĐT có thực sự đẹp như phim không? Thật buồn là không như thế, rất nhiều nam và nữ ĐT có những phiêu lưu tình ái dựa trên thoả mãn dục vọng và buông thả trong cách sống, đôi lúc vài người ĐT tỏ thái độ phản kháng với xã hội bằng việc quấy rối những người bình thường, không cùng suy nghĩ với họ. Nhưng tôi cũng biết có rất nhiều câu chuyện tình đẹp được hình thành từ những đôi tình nhân ĐT, họ đến với nhau bằng tình yêu chứ không để thoả mãn thể xác, họ vượt lên dư luận để sống hết mình vì cảm xúc thật và…họ chung thuỷ với nhau. Nhưng dù thế nào những gì trái lẽ tự nhiên khó có thể hoàn hảo, tương lai của những mối tình như vậy thật khó nói.

Bây giờ thì cảm thấy thoải mái hơn sau khi chia sẻ với các bạn những cảm xúc sau khi xem xong bộ phim. Mấy ngày qua thật nặng nề với mình bởi đầu óc lúc nào cũng ĐT, Ennis, Jack…T_T. Dẫu sao bộ phim cũng để lại cho mình những ấn tượng tốt, đây sẽ là một trong những phim kinh điển đối với mình. Sau bộ phim, mình rất vui khi thấy Heath và Michelle, hai vợ chồng đầy bi kịch trong phim lại trở thành một đôi rất đẹp. Happy Ending!!!!!!!!!!!!!!!!

http://i19.photobucket.com/albums/b164/gianggame/michelle-williams-heath-ledger-osca.jpg

giang loves game
14-09-2006, 12:09
Âm nhạc:

Ngoài cốt truyện buồn, diễn xuất sống động, hình ảnh say lòng người. Brokebach Mountain còn đưa người xem ngây ngất với những giai điệu tuyệt vời. Những ca khúc với lời nhạc như đọc được tâm trạng của từng nhân vật, nhạc đệm đậm chất miền Tây hoang dã hoà cùng mối tình kỳ lạ của bộ phim.

1. Opening (http://thtbach.nghenhac.info/nhacnheo/nhacphim/BrokebackMountain/Opening.wma)
2. He Was A Friend Of Mine - Willie Nelson (http://thtbach.nghenhac.info/nhacnheo/nhacphim/BrokebackMountain/He%20Was%20A%20Friend%20Of%20Mine.wma)
3. Brokeback Mountain #1 (http://thtbach.nghenhac.info/nhacnheo/nhacphim/BrokebackMountain/Brokeback%20Mountain%201.wma)
4. Love That Will Never Grow Old, A - Emmylou Harris (http://thtbach.nghenhac.info/nhacnheo/nhacphim/BrokebackMountain/A%20Love%20That%20Will%20Never%20Grow%20Old.wma)
5. King Of The Road - Teddy Thompson/Rufus Wainwright (bonus track) (http://thtbach.nghenhac.info/nhacnheo/nhacphim/BrokebackMountain/King%20Of%20The%20Road.wma)
6. Snow (http://thtbach.nghenhac.info/nhacnheo/nhacphim/BrokebackMountain/Snow.wma)
7. Devil's Right Hand, The - Steve Earle (http://thtbach.nghenhac.info/nhacnheo/nhacphim/BrokebackMountain/The%20Devil%27s%20Right%20Hand.wma)
8. No One's Gonna Love You Like Me - Mary McBride (http://thtbach.nghenhac.info/nhacnheo/nhacphim/BrokebackMountain/No%20One%27s%20Gonna%20Love%20You%20Like%20Me.wma)
9. Brokeback Mountain #2 (http://thtbach.nghenhac.info/nhacnheo/nhacphim/BrokebackMountain/Brokeback%20Mountain%202.wma)
10. I Don't Want To Say Goodbye - Teddy Thompson (http://thtbach.nghenhac.info/nhacnheo/nhacphim/BrokebackMountain/I%20Don%27t%20Want%20To%20Say%20Goodbye.wma)
11. I Will Never Let You Go - Jackie Greene (bonus track) (http://thtbach.nghenhac.info/nhacnheo/nhacphim/BrokebackMountain/I%20Will%20Never%20Let%20You%20Go.wma)
12. Riding Horses (http://thtbach.nghenhac.info/nhacnheo/nhacphim/BrokebackMountain/Riding%20Horses.wma)
13. Angel Went Up In Flames, An - The Gas Band (http://thtbach.nghenhac.info/nhacnheo/nhacphim/BrokebackMountain/An%20Angel%20Went%20Up%20In%20Flames.wma)
14. It's So Easy - Linda Ronstadt (http://thtbach.nghenhac.info/nhacnheo/nhacphim/BrokebackMountain/It%27s%20So%20Easy.wma)
15. Brokeback Mountain #3 (http://thtbach.nghenhac.info/nhacnheo/nhacphim/BrokebackMountain/Brokeback%20Mountain%203.wma)
16. Maker Makes - Rufus Wainwright (http://thtbach.nghenhac.info/nhacnheo/nhacphim/BrokebackMountain/The%20Maker%20Makes.wma)
17. The Wings (http://thtbach.nghenhac.info/nhacnheo/nhacphim/BrokebackMountain/The%20Wings.wma)

Đầu tiên là ca khúc mình thích nhất. Từng lời bài hát như tâm sự của hai người đàn ông lúc phải chia tay nhau ở cuối phim, nó thật da diết và đau lòng khi đó là những lời tuyệt vọng.

Tôi không muốn nói lời tạm biệt
Để những vì sao soi vào mình
Tôi không muốn nói lời tạm biệt
Tất cả tôi muốn là được sống bên anh.

Chỉ như tia sáng buổi bình minh
Sau khi màn đêm đã tan biến
Chiếc bóng tình của tôi trãi dài
Ở nơi mà mặt trời luôn chiếu rọi
Anh có biết đó là nơi trái tim chúng ta thuộc về nhau?



I Don't Want To Say Goodbye

I don’t want to say goodbye
Let the stars shine through
I don’t want to say goodbye
All I want to do is live with you

Just like the light of the morning
After the darkness has gone
The shadow of my love is falling
On a place where the sun always shines
Don’t you know that’s where our hearts both belong?

‘Cause I don’t want to say goodbyw
Let the sun shine through
No, I don’t want to say goodbye
All I want to do is live with you

Together, our two hearts are strong
Don’t you know that’s where our hearts both belong?

‘Cause I don’t want to say goodbyw
Let the stars shine through
No, I don’t want to say goodbye
All I want to do is live with you

All I want to do is live with you.


Lời bài hát như lời thanh minh của Ennis với vợ mình. Nhưng lời thanh minh thật vụng về và ngây ngô thể hiện tình cảm chân thành của Ennis dành cho “người bạn”

He Was a Friend of Mine

He was a friend of mine
He was a friend of mine
Every time I think about him now
Lord I just can't keep from cryin'
'Cause he was a friend of mine

He died on the road
He died on the road
He never had enough money
To pay his room or board
And he was a friend of mine

I stole away and cried
I stole away and cried
'Cause I never had too much money
And I never been quite satisfied
And he was a friend of mine

He never done no wrong
He never done no wrong
A thousand miles from home
And he never harmed no one
And he was a friend of mine

He was a friend of mine
He was a friend of mine
Every time I hear his name
Lord I just can't keep from cryin'
'Cause he was a friend of mine.







I Will Never Let You Go

When I feel that lonesome prairie wind
I let my soul get back to you again

And I will never let you, I will never let you,
I will never let you go

Even though this wasn't meant to be
It's gonna break my heart to watch you leave
But I will never let you, I will never let you,
I will never let you go

Why I'm feelin' so, so low
I will never let you, I will never let you,
I will never let you go

Why I'm feelin' so, so low,
I will never let you, I will never let you,
I will never let you go
Why I'm feelin' so, so low
I will never let you, I will never let you,
I will never let you go
I will never let you, I will never let you,
I will never let you go




It's So Easy


It's so easy to fall in love
It's so easy to fall in love
People tell me love's for fools
Here I go breaking all the rules

Seems so easy
Yeah, so doggone easy
Oh it seems so easy
Yeah where you're concerned
My heart can learn
It's so easy to fall in love
It's so easy to fall in love

Look into your heart and see
What your lovebook has set aside for me

It seems so easy
Yeah, so doggone easy
Oh it seems so easy
Yeah where you're concerned
My heart can learn
Oh it's so easy to fall in love
It's so easy to fall in love

It seems so easy
Oh so doggone easy
Yeah it seems so easy
Oh where you're concerned
My heart can learn
Oh it's so easy to fall in love
It's so easy to fall in love
It's so easy to fall in love
It's so easy to fall in love
It's so easy to fall in love
Oh-ooh It's so easy to fall in love



King Of The Road
And I, I'm here to testify
you're the
Only one I belong to
I don't know
Where to start
It turn into an art
Not to show the world
That it was you
You made me realise
Not to compromise
The fact that you and
I should meet
I know we're gonna get
(Know we're gonna get)
(Get)

Bombastic love
So fantastic
Where I'm completely yours
And you are mine
And it's gonna be
Exactly like in a movie
When we fall in love
For the first time

Now, I know why
I feel so insecure
I never understood
What it's good for

I gotta make sure
That quickness
Won't stop me again
I can't sit and
Wait anymore

You made me realise
Not to compromise
The fact that you and
I should meet
I know where gonna get
(Know where gonna get)
(Get)

Bombas



No One's Gonna Love You Like Me

No one's gonna love you like me
No one else, can't you see?
No ones' gonna love you like me,
No one, no one.

No one else, can't you see?
No one's gonna love you like me,
No one, no one.

I know sometimes you felt so lonely,
I know you felt so sad and blue,
But this time you know I'm the only
Love for you that's coming through
With everything I say and do
[Repeat]



Riding Horses

And I, I'm here to testify
you're the
Only one I belong to
I don't know
Where to start
It turn into an art
Not to show the world
That it was you
You made me realise
Not to compromise
The fact that you and
I should meet
I know we're gonna get
(Know we're gonna get)
(Get)

Bombastic love
So fantastic
Where I'm completely yours
And you are mine
And it's gonna be
Exactly like in a movie
When we fall in love
For the first time

Now, I know why
I feel so insecure
I never understood
What it's good for

I gotta make sure
That quickness
Won't stop me again
I can't sit and
Wait anymore

You made me realise
Not to compromise
The fact that you and
I should meet
I know where gonna get
(Know where gonna get)
(Get)

Bombas



Snow

And I, I'm here to testify
you're the
Only one I belong to
I don't know
Where to start
It turn into an art
Not to show the world
That it was you
You made me realise
Not to compromise
The fact that you and
I should meet
I know we're gonna get
(Know we're gonna get)
(Get)

Bombastic love
So fantastic
Where I'm completely yours
And you are mine
And it's gonna be
Exactly like in a movie
When we fall in love
For the first time

Now, I know why
I feel so insecure
I never understood
What it's good for

I gotta make sure
That quickness
Won't stop me again
I can't sit and
Wait anymore

You made me realise
Not to compromise
The fact that you and
I should meet
I know where gonna get
(Know where gonna get)
(Get)

Bombas


The Devil's Right Hand

Nothing seems to be the way that it used to
Every thing seems shallow
God give me truth, in me
And tell me somebody's watching, over me
And that is all I'm praying is that

[1st Chorus:]
Someday, I will understand
God's whole plan
And what He's done to me
Oh but maybe, someday I will breathe
And I'll finally see,
I'll see it all in my baby

Don't you run too fast, my dear
Why don't you stop?
Just stop and listen to your tears
They're all you've got
It's in you,
You see,
Somebody's watching over you
And that is all I'm praying is that

[2nd Chorus:]
Someday, You will understand
God's whole plan
And what He does to you
Oh but baby, someday you will breathe
And you'll finally see
You'll see it all in your baby
You'll see it all in your baby

No moment will be more true
Than the moment I look at you

It's in you,
You see,
Somebody is watching over you
And that is all I'm praying is that...

[2nd Chorus:]
Someday you will understand
God's whole plan
And what it does to you
Oh, but, baby,
Someday you will breathe
And you'll finally see
You'll see it all in your baby

You'll see it all in your baby
You'll see it all in your baby
You'll see it all in your baby

giang loves game
14-09-2006, 14:50
http://www.heathandmichelle.com/gallery/albums/userpics/10001/heath77jb.jpg
Heath Ledger

Tiểu sử
Full Name: Heath Andrew Ledger
Nickname: Heathy
Profession: Actor
Birthday: 04/04/1979
Hometown: Perth, Australia
Height: 6'2"
Weight: 186 lbs
Education: Guildford Grammar
Hair Colour: Brown Career
Eye Colour: Brown



:image1:Tôi thích diễn xuất. Chúa ơi, tôi thực sự yêu thích nó... Nhưng sự nổi tiếng và cả sự bị chú ý này...", Health Ledger nói "Tôi không phải là kẻ siêu việt. Tôi đã chẳng làm gì quá đặc biệt để có thể giữ vững vị trí hiện nay..."

Mặc cho những lời tự biện minh ấy, Health Ledger thực sự còn hơn cà đặc biệt. Nét thân thiện đáng yêu, một xuất hiện đầy cá tính trên màn ảnh, anh chàng của nước Úc đã tạo nên một vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ.

Heathcliff Andrew Ledger sinh ra tại Perth, Australia vào ngày 9 tháng 4 năm 1979. Cha mẹ anh, Kim - một viên kĩ sư mỏ có niềm say mê điền kinh, và Emma - một giáo viên tiếng Pháp, đã li dị nhau khi Health mới mười tuổi. Thế nhưng, Health đã không hề bị ảnh hưởng nặng nề gì từ cuộc chia tay đó. Anh giải thích "Tôi đã nhanh chóng nhận ra được một điều từ cuộc chia tay của cha mẹ, rằng dù sao, họ cũng chỉ là con người mà thôi."

Khi còn ở trường học, được sự cổ cũ của người chị Kate, mà tên được nhắc đến như một điểm nút của vở kịch cổ điển Emily Bronte, Health đã bắt đầu phát triển kĩ năng trên sàn diễn của mình ở công ty Globe Shakespeare, Perth. Tuy nhiên, khả năng của Health không chỉ giới hạn ở diễn xuất. Anh còn là một vận động viên tài năng - từng chơi trong đội khúc côn cầu của trường, còn từng thuyết phục các bạn học ở trường Guildford Boy’s Grammar School tham gia một cuộc thi khiêu vũ toàn quốc, và đã dẫn dắt đội đến chiến thắng dưới danh nghĩa đội toàn nam đầu tiên tham dự cuộc thi.

Rời trường năm 16 tuổi, Health đã sớm biểu lộ quyết định mà sau này đã giúp anh rất nhiều trong sự nghiệp. Cùng người bạn thơ ấu là Trevor Di Carlo, anh đã bắt đầu một cuộc hành trình 2600 dặm tới Sydney để kiếm tìm vận may và danh tiếng.
Tại đó, anh đã thực hiện cú xuất phát đầu tiên của mình trong Blackrock năm 1997. Nó dẫn anh đến một vai diễn đồng tính trong loạt phim Australian TV’s. Sự lựa chọn được thử thách với những vai diễn cá biệt là điều thường gặp trên con đường sự nghiệp của Health, cũng như sự khắt khe đối với bản thân mình đã khiến Health tự nhận mình là "vô vọng" với diễn xuất.
:image2:
May mắn thay, những nhà biên tập đã không có cùng quan điểm đó, và anh đã được giao nhiều vai hơn, bao gồm sự xuất hiện trong bộ phim truyền hình Home And Away - một nơi ấp ủ ngôi sao. Tiếp theo sự thành công của Down Under chàng diễn viên tóc xù đã thử vận may của mình ở Mỹ, nơi anh có mặt trong vở kịch truyền hình Roar. Vai diễn chàng hoàng tử - chiến binh khố vải người Celtic đã mang đến cho Health rất nhiều fan hâm mộ nữ, kể cả cô diễn viên mà sau đó anh từng hẹn hò - Lisa Zane, em gái anh chàng xấu tính Billy trong Titanic. Ngoài ra, còn vài cuộc tình khác bao gồm người mẫu Christina Cauchi và nữ minh tinh Heather Graham của Boogie Nights.

Vai chính trong phim 10 Things I Hate About You năm 1999 đã tạo cho anh nhiều lời mời cho phim teen, nhưng anh chàng cao 6 feet 1 inch, một khuôn mặt mới của phim teen đã từ chối. "Trong 1 năm, tôi đã từ chối biết bao hợp đồng cho phim teen, bởi chúng giống hệt vai tôi đã diễn trong 10 Things. Tôi đúng là như sống với mì ăn liền và nước suông, vì lúc nào cũng phải dính với khẩu súng của mình. Điều đó thật sự khó khăn, khi mà những hợp đồng đó đều rất béo bở".
Một năm sau, Health trở lại màn ảnh rộng, đối diện với Mel Gibson trong The Patriot. Tuy nhiên, cặp diễn cha-con tưởng như đã không bao giờ thành nữa, khi ngôi sao trẻ bỏ ra khỏi phòng thu âm sau khi bị chỉnh sửa giọng. Thật may, vì dàn biên tập đã không nản lòng, và gọi Health lần nữa cho cuộc thu âm thứ hai.

Chia sẻ quá trình "về với miền quê" của những anh chàng xuất thân từ miền quê, Health có vẻ như không hề bị bối rối trước ánh sáng hoa lệ Holywood như Russell Crowe, người đã chọn được sống với nông trại của mình ở Australia, hơn là vùng đất quyến rũ nhưng tù túng ở LA. Health phát biểu "Tôi đang tự điều khiển cuộc sống của chính mình, chứ không phải ai khác của Holywood. Tôi làm vì tôi thấy thú vị. Một ngày nào đó, khi không còn cảm thấy vui thích nữa, tôi sẽ bỏ đi, đơn giản thế thôi."


:image3:Giải thưởng và đề cử

Australian Film Institute
1999 Đề cử giải AFI cho nam diễn viên chính xuất sắc (AFI Award Best Performance): phim Two Hands (1999)

Blockbuster Entertainment Awards
2001 được giải Blockbuster Entertainment Award cho diễn viên nam được yêu thích nhất (Blockbuster Entertainment Award Favorite Male - Newcomer): phim The Patriot (2000)

MTV Movie Awards
2002 Đề cử giải MTV Movie Award Best Kiss: phim A Knight's Tale (2001)
(đồng đề cử với Shannyn Sossamon)

Best Musical Sequence cho: Knight's Tale(2001)
(đồng đề cử với Shannyn Sossamon)

2000 Đề cử MTV Movie Award Best Musical Performance: phim 10 Things I Hate About You (1999)
với bài hát "Can't Take My Eyes Off You"

ShoWest Convention, USA
2001 được giải ShoWest Award Male Star of Tomorrow


tổng hợp by Dovy

Trích Moviesboom

giang loves game
14-09-2006, 14:54
Jake Gyllenhaal
http://www.moviesboom.com/images/castcrew/full/2470_003.jpg
gửi bởi hellostranger 21/02/06
Tiểu sử
:image1:Jake sinh ra trong một gia đình có cả cha lẫn mẹ đều làm nghệ thuật. Cha anh là đạo diễn còn mẹ là nhà biên kịch. Vì thế hiển nhiên trong anh có sẵn dòng máu nghệ thuật. Năm 1992, bất chấp sự ngăn cấm của cha mẹ, anh tham gia vào bộ phim hài nổi tiếng của hãng Disney "The Mighty Ducks". Bộ phim tiếp theo có sự tham gia của Jake là "Josh and S.A.M." (1993), một bộ phim phiêu lưu dành cho trẻ em. Anh có tham gia diễn xuất trong 2 bộ phim do cha anh làm dạo diễn là "A Dangerous Woman" (1993), bộ phim này cũng có sự tham gia của mẹ anh với vai trò là nhà biên kịch) và "Homegrown" (1998).

Những năm tiếp theo, Gyllenhaal tham phim "October Sky", một bộ phim dựa trên cuộc đời thật của 1 kĩ sư NASA tên là Homer Hickham Jr. Trong phim này anh đóng vai Hickham, một cậu bé say mê rocket. Với vai diễn này, sự nghiệp diễn xuất của Jake bắt đầu đi lên.Chẳng bao lâu sau, sự nhiệp của Gyllenhaal lại có dịp toả sáng khi anh tham gia vai chính Donnie Darko trong bộ phim giả tưởng cùng tên năm 2001. Cũng trong năm này, anh tham gia diễn xuất trong bộ phim hài "Bubble Boy" và 1 phim bi là "Highway" cùng Jared Leto và Selma Blair. Năm 2002, anh xuất hiện bên cạnh Jennifer Aniston trong "The Good Girl" (2002).

:image2:Sự nghiệp của Jake tiếp tục tiến thêm 1 bước nữa khi anh than gia "Moonlight Mile" (2002) cùng diễn viên kì cựu Dustin Hoffman. Trong phim này anh vào vai một chàng trai trẻ có vợ tình cờ bị giết và anh chàng này đã dành phần lớn thời gian chia sẻ đau buồn với gia đinh cô ấy. Gyllenhaal suýt nữa thì trở thành người nhện trong "Spider-Man 2" (2004) khi giữa Tobey Maguire (người đã đóng phần 1) và hãng phim có cuộc tranh cãi gay gắt. Tuy nhiên, anh đã tham gia 1 vai diẽn khác trong 1 siêu phẩm đối đầu với "Spider-Man 2" là "The Day After Tomorrow" (2004), một bộ phim về thảm hoạ của đạo diễn Roland Emmerich.

Năm 2005, có tới 4 phim có sự tham gia của Jack là "Proof," của đạo diễn John Madden, "Jarhead" (2005) của Sam Mendes, "Brokeback Mountain" (2005) của đạo diễn Lý An và bộ phim đang quay “Zodiac" của đạo diễn David Fincher. Năm 2005 cũng là năm thành công của Gyllenhaal khi anh nhận được nhiều giải thưởng và khen ngợi tại các LHP cho vai diễn chàng cao bồi đồng tính Jack Twist trong "Brokeback Mountain". Đặc biệt là lần đầu tiên anh được đề cử giải Oscar vai nam phụ xuất sắc nhất cũng cho vai diễn này.


:image3:Những điều thú vị về Jake Gyllenhaal:

- Trước khi trở thành diễn viên nổi danh như bây giờ, Jake từng làm việc như là một nhân viên cứu hộ.
- Có tên trong danh sách 50 anh chàng độc thân hot nhất theo bình chọn của tạp chí People năm 2004
- Anh là bạn thân của Natalie Portman và Bryce Dallas Howard.
- Từng học cùng trường với các thành viên nhóm Maroon5
- Cuốn sách anh yêu thích là To Kill a Mockingbird. Anh có 2 con chó và tên của nó được đặt theo tên của 2 nhân vật chính trong cuốn sách là Atticus và Boo.
- Thần tượng của Jake là Anthony Quinn, Paul Newman, Sean Penn, Bruce Springsteen và Bono.
- Anh học 2 năm ở trường đại học Columbia. Một trong những thầy giáo của anh là Robert Thurman, cha của Uma Thurman


Giải thưởng và đề cử:

Academy Awards, USA
2006 Nominated Oscar Best Performance by an Actor in a Supporting Role
for: Brokeback Mountain (2005)

:image4:BAFTA Awards
2006 Won BAFTA Film Award Best Performance by an Actor in a Supporting Role
for: Brokeback Mountain (2005)

Broadcast Film Critics Association Awards
2006 Nominated BFCA Award Best Supporting Actor
for: Brokeback Mountain (2005)

Chlotrudis Awards
2003 Won Chlotrudis Award Best Actor
for: Donnie Darko (2001)


2003 Nominated DVD Premiere Award Best Actor
for: Highway (2002/I)

Gotham Awards
2005 Nominated Best Ensemble Cast
for: Brokeback Mountain (2005)
Shared with:
Heath Ledger
Michelle Williams
Anne Hathaway
Linda Cardellini
Randy Quaid
Anna Faris

:image5:IFTA Awards
2004 Nominated Audience Award Best International Actor
for: The Day After Tomorrow (2004)

2002 Nominated Independent Spirit Award Best Male Lead
for: Donnie Darko (2001)

National Board of Review, USA
2005 Won NBR Award Best Supporting Actor
for: Brokeback Mountain (2005)

Online Film Critics Society Awards
2006 Nominated OFCS Award Best Supporting Actor
for: Brokeback Mountain (2005)

Satellite Awards
2005 Nominated Satellite Award Outstanding Actor in a Motion Picture, Drama
for: Jarhead (2005)
Outstanding Actor in a Supporting Role, Drama
for: Brokeback Mountain (2005)


2003 Nominated Golden Satellite AwardBest Performance by an Actor in a Supporting Role, Comedy or Musical
for: The Good Girl (2002)

:image6:Screen Actors Guild Awards
2006 Nominated Actor Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
for: Brokeback Mountain (2005)
Shared with:
Linda Cardellini
Anna Faris
Anne Hathaway
Heath Ledger
Randy Quaid
Michelle Williams

Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
for: Brokeback Mountain (2005)

Teen Choice Awards
2003 Nominated Teen Choice Award Choice Movie Breakout Star - Male
for: The Good Girl (2002)

Choice Movie Liplock
for: The Good Girl (2002)
Shared with:
Jennifer Aniston

2000 Nominated Young Artist AwardBest Performance in a Feature Film - Leading Young Actor
for: October Sky (1999)

2002 Won Young Hollywood Award Breakthrough Performance - Male

1999 Nominated YoungStar Award Best Performance by a Young Actor in a Drama Film
for: October Sky (1999)


Tổng hợp bởi Hellostranger@MB

giang loves game
14-09-2006, 14:57
Anne Hathaway
http://www.moviesboom.com/images/castcrew/full/2117_2.jpg

gửi bởi doc_co_cau_bai 23/02/05
Tiểu sử
Với người mẹ là nữ diễn viên Kate McCauley và người cha Gerald là một luật sư, Anne Hathaway được sinh ra vào ngày 12/11/1982 ở Brooklyn, New York nhưng lại trải qua thời thơ ấu đầy nghịch ngợm của mình ở New Jersey. :image1:Khi lên trung học Millburn, Anne tìm được niềm thích thú và say mê trong việc ca hát và diễn xuất, hơn thế cô còn là diễn viên trẻ duy nhất được chấp nhận bởi Barrow Group, một công ty sân khấu nổi tiếng ở New York. Năm 1998 Anne cùng với đội hợp xướng của những trường trung học Mỹ phía Đông biểu diễn tại hội trường Carnegie. Sau đó 3 ngày cô tham gia thử vai cho chương trình truyền hình Get Real. Với mái tóc nâu dài, đôi mắt to tròn cùng với khả năng diễn xuất, Anne được chấp thuận cho vào vai Meghen Green và kể từ đó sự nghiệp diễn xuất của Anne bắt đầu có những bước tiến quan trọng. Trong năm 1998 này Anne cũng được đề cử giải Outstanding Performance dành cho vai nữ chính của Papermill Playhouse trong phạm vi độ tuổi trung học ở New Jersey. Đáng tiếc cô bị mất giải này vào tay một cô gái khác với vai diễn tương tự.

Chương trình truyền hình Get Real được rất nhiều người yêu thích và vai diễn Meghan Green của Anne cũng có một số lượng người hâm mộ đáng kể nhưng đáng tiếc hương trình không tồn tại được lâu và bị hủy sau một mùa trình chiếu. Từ Get Real mà Anne được đề cử cho giải Young Star Artist Award, tuy không đoạt giải nhưng từ vai diễn này mà Anne bắt đầu được chú ý nhiều hơn.
:image2:Trong thời gian theo học tại trường cao đẳng Vassar, Anne vẫn tham gia đóng phim và sự nghiệp điện ảnh càng gắn bó với cô hơn. Năm 2000, cô tham gia đóng bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình, The Other Side of Heaven. Trong phim này Anne đóng vai Jean Sabin và phim là câu chuyện tình yêu của một thành viên chống đối nhà thờ Latter-Day Saints. Vai diễn này đã được hoãn lại sau khi Anne tham gia phim The Princess Diaries vì mọi người nhận thấy The Princess Diaries sẽ là một cú hit để đưa Anne tỏa sáng hơn. Trong khi thử vai này Anne đã vô tình bị ngã khỏi ghế nhưng cuối cùng cô đã được chọn để đảm nhận vai chính của phim và như mọi người đã biết vai diễn này đã đưa tên tuổi Anne vươn ra thế giới xa hơn. Đạo diễn của The Princess Diaries đã khen ngợi diễn xuất của Anne là sự cộng hưởng từ Julia Roberts, Audrey Hepburn và Judy Garland. Cô tham gia đóng phim này cùng với huyền thoại Julie Andrews ở Anh quốc và cùng đoàn làm phim đi quảng bá phim khắp Châu Âu và Bắc Mỹ. Vai diễn trong The Princess Diaries cũng giúp cô được đề cử giải Teen Choice Award và MTV Movie Award.

:image3:Năm 2002, Anne tham gia diễn xuất trong Carnival của công ty City Center Encore và đoạt được giải Clarence Derwent Award. Song song đó cô cũng nhận được một vai diễn trong bộ phim Nicholas Nickleby phóng tác từ tác phẩm của Charles Dickens.

Năm 2004 vừa rồi Anne đã tham gia phim Ella Enchanted và phần tiếp theo của The Princess Diaries là Princess Diaries 2: Royale Engagement (vì hợp đồng với phim này mà Anne đã bị vuột mất vai diễn Christine trong phim The Phantom of the Opera) song song với việc hoàn tất khóa học ở Vassar. Ngoài ra một số phim mới mà Anne có tham gia cũng đang hứa hẹn ra mắt trong năm 2005 này là: Havoc, Brokeback Mountain.

Một số điều thú vị về Anne
- Có cùng tên với vợ của đại văn hào William Shakespeare: Anne Hathaway.
- Là người ăn chay.
- Nếu không theo sự nghiệp điện ảnh thì có thể Anne sẽ trở thành giảng viên môn tiếng Anh hoặc là nhà tâm lý học.
- Thích ăn trứng ốp lết với củ hành và tiêu xanh.
- Thích chơi đùa với bạn bè hoặc đơn giản là ngủ dậy trễ vào trưa thứ bảy.
- Cuốn sách yêu thích: Either Beloved của Toni Morrison và Bluebeard của Kurt Vonnegut.
:image4:- Dĩa nhạc yêu thích: Little Earthquakes của Tori Amos, No Angel của Dido, Either/or của Elliott Smith và dĩa số 2 của 1973 Newport Jazz festival Live at Carnegie Hall của Ella Fitzgerald.
- Phim yêu thích: All that Jazz, Pretty Woman, Beauty and the Beast, Fight Club và Elizabeth.

Awards

MTV Movie Awards
2002 Nominated MTV Movie Award Breakthrough Female Performance
for: The Princess Diaries (2001)

National Board of Review, USA
2002 Won NBR Award Best Acting by an Ensemble
for: Nicholas Nickleby (2002)
Shared with:
Jamie Bell
Jim Broadbent
Tom Courtenay
Alan Cumming
Edward Fox
Romola Garai
Christopher Plummer
Barry Humphries
Charlie Hunnam
Nathan Lane
Timothy Spall
Juliet Stevenson
:image5:
Teen Choice Awards
2000 Nominated Teen Choice Award TV - Choice Actress
for: "Get Real" (1999)

Young Artist Awards
2000 Nominated Young Artist Award Best Performance in a TV Series - Young Ensemble
for: "Get Real" (1999)
Shared with:
Jesse Eisenberg
Kyle Gibson
Eric Christian Olsen

Tổng hợp bởi titine

giang loves game
14-09-2006, 15:16
Michelle Williams
http://www.heathandmichelle.com/gallery/albums/userpics/10001/bmmelbournephotoshoot_005.jpg

Diễn viên này bên Moviesboom không nhắc đến, nên mình sẽ tự giới thiệu cô nàng. Chắc hẳn các bạn ít nhiều có xem bộ phim Ngã rẽ cuộc đời (Dawson's Creek) phát trên HTV7 cách đây vài năm nhỉ?. Đó là một phim truyền hình Teen rất hay mà mình từng xem. Nhớ ra chưa? Michelle là cô nàng Jen Lindley đễ thương trong bộ tứ Joey, Pacey, Dawson và Jen đó.

http://www.dawsonscreek.com/web/assets/cast_season5_800.jpg

Bây giờ thì giới thiệu sơ sơ cô nàng:

Ngày sinh:9/12/1980
Tại Kalispell, Montana, USA
Các phim đã đóng:

Synecdoche, New York (2007) (announced)
Brontë (2007) (pre-production) (attached) .... Charlotte Bronte
Where the Wild Things Are (2008) (filming) (voice)
I'm Not There (2006) (filming) .... Coco Rivington


The Hottest State (2006) (attached) .... Samantha
The Hawk Is Dying (2006) .... Betty
Brokeback Mountain (2005) .... Alma
The Baxter (2005) .... Cecil Mills
Land of Plenty (2004) .... Lana
Imaginary Heroes (2004) .... Penny Travis
A Hole in One (2004) .... Anna Watson
"Dawson's Creek" .... Jen Lindley
- All Good Things... (2003) TV Episode .... Jen Lindley
- Joey Potter and Capeside Redemption (2003) TV Episode .... Jen Lindley
- Goodbye, Yellow Brick Road (2003) TV Episode .... Jen Lindley
- Catch-22 (2003) TV Episode .... Jen Lindley
- Love Bites (2003) TV Episode .... Jen Lindley
(87 more)
The Station Agent (2003) .... Emily
... aka The Station Manager (UK)
The United States of Leland (2003) .... Julie Pollard
Me Without You (2001) .... Holly
Prozac Nation (2001) .... Ruby
Perfume (2001) .... Halley
... aka Dress to Kill (USA: video title)
If These Walls Could Talk 2 (2000) (TV) .... Linda (segment "1972")


But I'm a Cheerleader (1999) .... Kimberly
Dick (1999) .... Arlene Lorenzo
... aka Dick, les coulisses de la présidence (France)
Halloween H20: 20 Years Later (1998) .... Molly Cartwell
... aka Halloween: H20 (USA: promotional title)
... aka Halloween: H20 (20 Years Later) (USA: promotional title)
A Thousand Acres (1997) .... Pammy
Killing Mr. Griffin (1997) (TV) .... Maya
... aka Killing Griffin (USA: video title)
My Son Is Innocent (1996) (TV) .... Donna
Timemaster (1995) .... Annie
Species (1995) .... Young 'Sil'
"Home Improvement"
- Wilson's Girlfriend (1995) TV Episode .... Jessica Lutz
"Raising Caines" (1995) TV Series .... Trish Caines
"Step by Step"
- Something Wild (1994) TV Episode .... J.J.
Lassie (1994) .... April Porter
"Baywatch"
... aka Baywatch Hawaii (USA: new title)
- Race Against Time: Part 1 (1993) TV Episode .... Bridget



Filmography as: Actress, Self, Archive Footage

Self - filmography
(2000s) (1990s)

"Corazón de..."
- Episode dated 6 March 2006 (2006) TV Episode .... Herself
- Episode dated 16 January 2006 (2006) TV Episode .... Herself
The 78th Annual Academy Awards (2006) (TV) .... Herself - Nominee: Best Actress in a Supporting Role
2006 Independent Spirit Awards (2006) (TV) .... Herself
"The Tonight Show with Jay Leno"
- Episode dated 9 February 2006 (2006) TV Episode .... Herself
- Episode dated 8 July 2002 (2002) TV Episode .... Herself
12th Annual Screen Actors Guild Awards (2006) (TV) .... Herself
"The Oprah Winfrey Show"
... aka Oprah (USA: short title)
- Episode dated 27 January 2006 (2006) TV Episode .... Herself
The 11th Annual Critics' Choice Awards (2006) (TV) .... Winner
Logo Movie Special: 'Brokeback Mountain' (2005) (TV) .... Herself


The Making of 'Dick' (1999) (V) .... Herself
"The Howard Stern Radio Show"
- Episode dated 11 September 1999 (1999) TV Episode .... Herself
"The Rosie O'Donnell Show"
- Episode dated 9 June 1999 (1999) TV Episode .... Herself
- Episode dated 14 October 1998 (1998) TV Episode .... Herself
"Late Night with Conan O'Brien"
- Episode dated 15 May 1999 (1999) TV Episode .... Herself
The 51st Annual Primetime Emmy Awards (1999) (TV) .... Herself/Presenter, Television's Most Memorable Moment #1: Friends: Ross & Rachel Get Married
Dawson's Creek: Behind the Scenes (1999) (TV) .... Herself
Unmasking the Horror (1998) (V) .... Herself

Như đã nói, Heath và Michelle là 1 cặp rất đẹp ngoài đời. Ta hãy xem những hình ảnh của họ

http://www.heathandmichelle.com/gallery/albums/userpics/10001/57006594.jpg

http://www.heathandmichelle.com/gallery/albums/userpics/10001/michelle-williams-heath-ledger-oscars09.jpg

http://www.heathandmichelle.com/gallery/albums/userpics/10001/michelle-williams-heath-ledger-oscars10.jpg

http://www.heathandmichelle.com/gallery/albums/userpics/10001/michelle-williams-heath-ledger-oscars11.jpg

http://www.heathandmichelle.com/gallery/albums/userpics/10001/michelle-williams-heath-ledger-oscars12.jpg

http://www.heathandmichelle.com/gallery/albums/userpics/10001/michelle-williams-heath-ledger-oscars15.jpg

Gonz
14-09-2006, 18:36
cảm xúc viết ra hay kinh ^^
tui chưa xem phim này , nhưng nghe bạn nói thấy cũng hay hay ^^
btw , bạn nói mình là gã nghĩa là con trai à :-/

obiwankenobi10
14-09-2006, 18:55
phim này mình định mua về xem,nhưng nghe bạn kể sao thấy cảm động và"nhạy cảm" quá,mình ko tích phim tình cảm sướt mướt,cho nên thôi ko mua nữa

obiwankenobi10
14-09-2006, 19:21
bài i don't want to say goodbye nghe xong mình muốn khóc lun,nghe vừa buồn mà lời nhạc thì cảm động

kinado
14-09-2006, 20:14
Kin ko thích và có thể nói cực kỳ ghét loại phim như thế. Kin không thích những gì trái với tự nhiên.

obiwankenobi10
14-09-2006, 21:22
nhưng nhạc trong phim này nghe thì cảm giác giống nhạc country quá

Magnum
14-09-2006, 21:33
Bối cảnh nó k lấy soundtrack là nhạc country thì lấy nhạc gì 8-}

uglydoll333
14-09-2006, 21:36
Lúc trước nghe giới thiệu về phim này dữ lắm, tui tính mua về xem nhưng 1 nhỏ bạn ( nó đã xem rồi) khuyên là: người có tâm lý yếu như tui thì đừng nên xem, ám ảnh lắm. Nghe lời nó, tui đã không xem. Bây giờ đọc bài cảm nghĩ của pác này thì thấy quyết định của tui và lời nhỏ bạn khuyên là đúng.
Mà pác này cũng hay thiệt đó. Viết xúc tích, dễ hiểu, phân tích cốt truyện và phân tích nhân vật chi tiết, thêm vào là cảm nghĩ riêng của mình làm cho người chưa xem phim như tui có thể hiểu hết và như là đã được xem vậy. Nhưng mà đọc xong, tự nhiên thấy....ghê ghê như thế nào ấy !

obiwankenobi10
14-09-2006, 21:52
đúng,nhất là cảnh đàn ông mà chung vô lều để....thì pó tay

Gonz
14-09-2006, 21:58
nếu nói hai người xa nhà cần giải quyết chung vô lều thì tui po hand =))
nếu hai người này là bạn thật sự thì sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu , tình bạn muôn năm :)

quoclong88
14-09-2006, 22:16
bác này copy and paste ở đâu hay wa' :D

Trĩ ĩ ĩ ĩ
14-09-2006, 22:21
cái này là cảm xúc của cậu ấy, nhưng mà cậu ơi, xã hội bây giờ chấp nhận người đồng tính rồi, đừng quá lo sợ vì ko chỉ có riêng cậu đâu :D
P/S: coi Scary Movie 4 cũng có cảnh bắt chước BM đó, 2 cowboy trong 1 túp lều :))

obiwankenobi10
15-09-2006, 10:23
thèng da đen nó hát bài hello dòm tếu chết dc

giang loves game
15-09-2006, 14:53
Thiếc nghĩ mỗi người đều có cách sống khác nhau và có cách suy nghĩ khác nhau. Bản thân mình rất thoải mái vời đề tài ĐT bởi nói cho cùng thì đó là 1 hiện tượng của XH và mình có nhiều bạn là dân ĐT, mình không quan tâm đời sống tình cảm riêng tư mà chỉ quan tâm họ có phải là người tốt hay không? có ích cho XH hay không?

Còn đối với bộ phim này, mình ám ảnh bởi câu chuyện của nó chứ không hề áp đặt bản thân mình vào để mà bi thương.

Tối hôm qua, những người ở chung nhà trọ của mình thấy bộ phim và mở xem. Mình cũng vui vẻ vì nghĩ bộ phim tuyệt vời thế này sẽ được đánh giá cao hơn là sự ghê tởm về ĐT nơi họ. Nhưng mình lầm, họ ngồi đó bàn luận với vẻ ghê tởm, gớm ghiết cứ như là Đàn ông chân chính chẳng ai lại xem những phim loại này. Mình nóng mặt im lặng. Đến khi 1 thằng (nhỏ tuổi hơn mình) kêu lên: "Thấy gớm! Hai thằng beđê!" Tôi đã muốn xả vào mặt nó: Coi chừng hai người đó còn đàn ông, nam tính hơn mầy kìa, nhìn lại đi!.

Họ coi phim chỉ mới 1 nửa đã tắt. Mình mừng về điều này, mình không muốn những người không có chút mở lòng coi xong phim này để chu mỏ chê bai.

Đôi lúc sống giữa mọi người mà vẫn thấy cô đơn bởi không có sự đồng điệu trong suy nghĩ. Mình cần sự nghiêm túc, muốn xem thì xem, không xem thì thôi, đừng có kiểu vừa xem vừa bàn chê bai này nọ. Mình muốn ai cũng được cùng xem phim này, cùng bàn về những vấn đề được chuyển tải từ nó, nhưng không có.

Sống trên đời này đừng có kiểu nhìn một phía để rồi đánh giá toàn diện, đừng có kiểu thầy bói xem voi, đừng có nhìn tản băng trôi để tính chu vi của nó. Mở mắt ra để biết chấp nhận, hòa nhập chứ không hòa tan.

dangkhoa12
15-09-2006, 17:45
Tui thì chưa xem qua phim BM nhưng tui rất ghét các phim của đạo diễn TQ nhưng: Lý An, trương Nghệ Mưu ..... nghe quảng cáo ghê gớm lắm nhưng coi phim thì chỉ toàn là kỹ sảo đánh đấm >.<

Odisey
15-09-2006, 18:02
Yes , không phải lên đây để lên mặt nói móc gì ^^ nhưng dù tui không phải là gay tui cũng không có cái nhìn quá khắc khe về họ lắm .
Dĩ nhiên đối với những người coi luyến ái là 1 dạng tình yêu nghiêm túc của riêng họ ....chứ cái loại bịnh hoạn thì ..^^"
Hèm , nếu đứng về cái nhìn như tui thì thấy film này rất hay ^^ . Vả chăng nhân vô thập toàn , cứ giữ cái nhìn cũ , cái nhìn kì thị thì khó có tiến bộ được ( dĩ nhiên không đi đến xã hội over gay :D )

kinado
16-09-2006, 07:36
Nếu những người khi sinh ra đã có bệnh như thế, hoặc biết sống có ích cho xã hội Kin ko hề lên án mà vẫn ngưỡng mộ như thường ( Thành Lộc, ...).
Tuy nhiên hiện tại lại xuất hiện 1 số chạy theo xu hướng bắt chước, như vậy đối với Kin là "TỞM". Kin nghĩ mọi người đừng lấy cái cớ là xã hội đã chấp nhận, ko nên nhìn khắt khe để rồi ta dung túng việc ấy tồn tại và phát triển...

Kin đã chứng kiến 1 vụ cũng về tình trạng bắt chước. Lúc đầu hắn đúng thật là 1 thằng bạn của Kin. Sau đấy chơi với bọn gay ( mà trong đó hầu hết là tụi gay bắt chước). Lấy lý do chỉ chơi bình thường thôi, chơi tốt, vui là Okie. Mỗi lúc gia đình gặp chuyện vui buồn gì, thì hắn tìm đến họ để chia xẻ. Kết thúc ra sao thì các bạn hiểu. Kin mất đi 1 thằng bạn, chỉ còn lại 1 người chị em. Hắn giải thích rằng xã hội có nhiều người dối lắm, lợi dụng mình. Chỉ có những người bạn trong nhóm gay là tận tâm, nhiệt tình....Có mặt ngay lập tức bên bạn khi bạn bệnh...

1 trườgn hợp cũng xãy ra là nhỏ em họ ( của đứa bạn Kin). Nó ko biết cách chơi bạn, để bạn lợi dụng, bọn Kin đã khuyên mà ko nghe. Đến khi nhận ra, tự trách mình, sau đó buồn chuyện gia đình, nó vô tình quen qua mạng được 1 nhóm lesbian. Từ đấy chơi chung. Nó giải thích chỉ đơn giản là chơi chung, cuối cùng thì sao. 1 đưa sb nữa ra đời. Theo giải thích của nó thì b= con gái nhưng tính và kiểu tóc cách ăn nói đi đừng đều giống con trai. sb= con gái có thể để tóc dài .. nhưng thích con gái. fem=(ko biết viết đúng ko?) con gái thật sự, thích b và sb. ( ;)) Kin được trang bị chút vốn rồi. )

Theo quan niệm của Kin đừng lấy chuyện buồn gia đình, cần người chia xẻ hay bất cứ lý do gì làm cái cớ. Trên đời này có rất nhiều người tự đứng vững, vượt qua thử thách bằng khả năng, năng lực của bạn bè, bản thân, gia đình đấy thôi. Nếu đấy thật sự là vấn đề gen của bạn, Kin thấy ko sao. Ngược lại Kin rất ghét.

Gianglovegame thì sao? Bạn của bạn coi phim, thấy phim không thích hợp thì lên tiếng có gì sai? Đối với Kin, thà là họ chửi tởm còn hơn là họ dán mắt vào coi sau đó bắt chước, hoặc nghĩ việc làm trong phim cũng là bình thường khi áp dụng ngoài đời...


Bản thân Kin và nhỏ bạn cũng có thời gian cố gắng khuyên đứa em ấy. Nó rủ, năn nỉ đi chơi ( uống nước thui) với nhóm les, Kin đi. Cũng có nhiều đứa có ý với Kin cũng như tình trạng Gianglovegame gặp lúc biểu diễn văn nghệ ấy. Việc Kin làm tiếp theo là gì? Kêu con bé em của bạn ra nói nó.
"Đối với em họ là bạn tốt, em coi họ đối với chị thế nào? Chị có gia đình tốt, bạn bè tốt vậy tại sao họ vẫn cố tình lối kéo chị vàot ình trạng giống em?? ", còn nhiều lắm Kin ko nhớ hết. Kết quả là vẫn mất đứa em.

Kin và nhỏ bạn báo cho mom dad nó biết. Sau đó say goodbye nhóm les. Đơn giản vì chắc chắn con người mình có những lúc thật sự cô đơn, thật sự yếu lòng và dễ bị môi trường xung quanh tác động. Tốt nhất nên tránh xa những gì mình ko muốn nêu ko có thần kinh thép. Kin là người ko có thần kinh thép, nên Kin lựa chọn phương pháp tránh xa còn hơn tiếp xúc.
Vài lời mong các bạn hiểu.

kinado
16-09-2006, 07:57
Vẫn còn bức xúc nên Kin viết tiếp nhé.. ;)) . Kin vẫn có nhiều chỗ bất đồng ý kiến với giang loves game, nên quote bài bạn để chúng ta thảo luận.
Đến khi 1 thằng (nhỏ tuổi hơn mình) kêu lên: "Thấy gớm! Hai thằng beđê!" Tôi đã muốn xả vào mặt nó: Coi chừng hai người đó còn đàn ông, nam tính hơn mầy kìa, nhìn lại đi!.
Nếu xét về nhân vật trong phim, bạn bảo họ nam tính hơn "thằng" nhỏ tuổi hơn bạn ở chỗ nào?? Họ cưới vợ, sinh con, sau đó vẫn tiếp tục quan hệ ấy, làm người vợ đau khổ, con ko cha và thậm chí mang tiếng cha bị gay. Nếu ý thức rõ tình cảm thì cưới vợ làm gì, sinh con làm gì?? Nếu là 1 người đàn ông, nam tính thì Kin nghĩ 2 người họ là người vô trách nhiệm nhất. Những người bạn của bạn có thể phản ứng hơi gay gắt nhưng họ ko sai. Còn bạy may mà bạn chưa mắng thằng bé ấy, nếu mắng như bạn nói thì người sai đã là bạn rồi.
Đôi lúc sống giữa mọi người mà vẫn thấy cô đơn bởi không có sự đồng điệu trong suy nghĩ. Mình cần sự nghiêm túc, muốn xem thì xem, không xem thì thôi, đừng có kiểu vừa xem vừa bàn chê bai này nọ. Mình muốn ai cũng được cùng xem phim này, cùng bàn về những vấn đề được chuyển tải từ nó, nhưng không có.
Phải xem mới biết nội dung và mình có chấp nhận được phim ko. Bạn của bạn thật sự khá nghiêm túc rồi chứ. Họ muốn xem vì phim đoạt giải,nghe qua nội dung nên muốn xem thử, khi xem họ không chấp nhận được nên chê, sau đó họ cũng tắt ngay phim. Như vậy đối với Kin ko có gì là ko nghiêm túc.
Sống trên đời này đừng có kiểu nhìn một phía để rồi đánh giá toàn diện, đừng có kiểu thầy bói xem voi, đừng có nhìn tản băng trôi để tính chu vi của nó. Mở mắt ra để biết chấp nhận, hòa nhập chứ không hòa tan.
Đồng ý với bạn việc này. Nhưng bạn cũng phải xét lại. Có thể bạn là người cho rằng mình nhìn đủ phía để rồi áp đặt suy nghĩ của bạn lên người khác.
Vả lại, việc hòa nhập nhưng ko hòa tan nói thì dễ làm rất khó. Bạn ko bia rượu thuốc lá, sống trong môi trường hay dùng rượu bia thuốc lá, sau đó bạn cũng sẽ biết uống, hút thôi.
Kin thiết nghĩ con người nên xem lại ý chí của mình. Nếu cảm thấy mình có thể "hòa tan" tốt nhất trong điều kiện có thể ta ko nên "hòa nhập". Môi trường gia đình , thỉnh thoảng là công việc ta ko có sự lựa chọn. Riêng môi trường bạn bè ta có thể lựa chọn.

Odisey
16-09-2006, 08:09
Xem như Kinado đã bài tỏ nỗi niềm nên tớ không có gì châm chích :D
Anyway , ý tớ ban đầu cũng mong mọi người đừng quá khắt khe (nhưng cũng đồng ý với Kinado về việc chọn lựa tình bạn và phản ứng như trên ^^ )




Các vấn đề khác để giang trả lời :D

obiwankenobi10
16-09-2006, 09:58
mấy pác nói nghe hay quá,phim này chắc em phải coi thử thui

giang loves game
16-09-2006, 19:11
Dù có thể topic này sẽ lạc đề, nhưng rất vui vì có nhiều bạn nghiêm túc cùng mình bàn về vấn đề nhạy cảm trong phim BM. Bây giờ mình sẽ trình bày ý kiến của mình với Kin

Nếu xét về nhân vật trong phim, bạn bảo họ nam tính hơn "thằng" nhỏ tuổi hơn bạn ở chỗ nào?? Họ cưới vợ, sinh con, sau đó vẫn tiếp tục quan hệ ấy, làm người vợ đau khổ, con ko cha và thậm chí mang tiếng cha bị gay. Nếu ý thức rõ tình cảm thì cưới vợ làm gì, sinh con làm gì?? Nếu là 1 người đàn ông, nam tính thì Kin nghĩ 2 người họ là người vô trách nhiệm nhất. Những người bạn của bạn có thể phản ứng hơi gay gắt nhưng họ ko sai. Còn bạy may mà bạn chưa mắng thằng bé ấy, nếu mắng như bạn nói thì người sai đã là bạn rồi.

Đầu tiên mình sẽ không đề cập "thằng nhóc" mà mình muốn xả, nó không có ở đây nên thật không phải khi đem nó ra bàn tán. Mình không biết bạn hiểu thế nào là một người đàn ông chân chính? Nhưng mình đồng ý với bạn những hành động sai trái của họ đối với gia đình đúng là rất đáng trách. Nhưng không vì thế nói họ không là đàn ông à?

ĐT Nam có 2 loại rõ nhất: 1 là những người cố tình quên mình là đàn ông và dùng mọi cách để biến thành phụ nữ (trang sức, quần áo, giải phẩu...), loại 2 là những người có hình dáng và điệu bộ bình thường như bất cứ người đàn ông bình thường nào, chỉ có mối quan hệ tình cảm lẫn sinh hoạt tình dục của họ là khác. Loại 2 là đối tượng chúng ta cần bàn, bởi đó là mẫu của Jack và Ennis trong phim.

Vấn đề đặt ra là họ có những điểm nào để chúng ta phủ nhận họ là những người đàn ông chân chính. Khoan bàn đến quan hệ tình cảm của họ, ta bàn về tính cách và hành động của họ trước.

Đầu tiên là nghị lực và ý chí, tôi là một người từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều, chẳng có ngày nào phải lo đói lo khát nên tôi rất khâm phục họ, họ đã tự lo cho mình miếng ăn từ khi còn bé, không sa vào tội lỗi mà vẫn cố vươn lên bằng sức lao động và ý chí của mình để tồn tại, tôi hỏi bạn liệu có mấy tay đàn ông làm được như vậy?.

Hãy nhìn những trò ngốc nghếch của họ đi, Ennis có thể đánh nhau chỉ vì những gã kia cười cợt gia đình mình, Ennis và Jack cũng có thể đánh nhau luôn. Jack thì luôn tìm thử thách với các trò nguy hiểm như cưỡi bò...

Từ những hành động trên, dù tình yêu của họ có tội lỗi hay kỳ lạ, tôi vẫn nhìn họ là những người đàn ông thực sự. Cái mà không đúng của họ là "tình yêu". Mà chẳng ai lại tàn nhẫn trách cứ một tình yêu thực sự bao giờ, dù nó có khác lạ.

Phải xem mới biết nội dung và mình có chấp nhận được phim ko. Bạn của bạn thật sự khá nghiêm túc rồi chứ. Họ muốn xem vì phim đoạt giải,nghe qua nội dung nên muốn xem thử, khi xem họ không chấp nhận được nên chê, sau đó họ cũng tắt ngay phim. Như vậy đối với Kin ko có gì là ko nghiêm túc.

Có lẽ kin không hiểu cảm giác của G lúc đó. Nói thật là đến giờ phúc này tâm trí G vẫn cò chưa thoát sự ám ảnh của BM, G thực sự thích bộ phim, những nhân vật và cốt truyện. Thật đau lòng khi chứng kiến những gì mình trân trọng thì bị người khác dè bỉu coi thường. Chẳng có gì gọi là xem thử hay nghiêm túc ở những người G đề cập, trước khi họ xem phim này, G đã nói trước, Phim này có đề cập đến ĐT, có những vấn đề nhạy cảm, họ bảo muốn xem nên G mới vui vẻ mở lên. Giang đã nghiêm túc với họ, vậy họ có nghiêm túc với G không khi ngồi đó chê bai ghê tởm trước mặt chủ những cái đĩa đó, thiếu điều phun nước bọt vào mặt thôi. G thất vọng.

Đồng ý với bạn việc này. Nhưng bạn cũng phải xét lại. Có thể bạn là người cho rằng mình nhìn đủ phía để rồi áp đặt suy nghĩ của bạn lên người khác.
Vả lại, việc hòa nhập nhưng ko hòa tan nói thì dễ làm rất khó. Bạn ko bia rượu thuốc lá, sống trong môi trường hay dùng rượu bia thuốc lá, sau đó bạn cũng sẽ biết uống, hút thôi.
Kin thiết nghĩ con người nên xem lại ý chí của mình. Nếu cảm thấy mình có thể "hòa tan" tốt nhất trong điều kiện có thể ta ko nên "hòa nhập". Môi trường gia đình , thỉnh thoảng là công việc ta ko có sự lựa chọn. Riêng môi trường bạn bè ta có thể lựa chọn.

Mình chẳng bao giờ dám nghĩ mọi vấn đầ mình là kẻ nhìn thấu mọi mặt, nếu thế mình là một ai đó nổi tiếng, thông minh, tài gỏi chứ đâu phải là thằng G lo thi lại mấy môn và kiếm tiền để học lại? Những lời trên là do G tức giận về sự định kiến, bảo thủ cỉ những người quan trọng hóa vấn đề ĐT. Nó thực sự chẳng đáng để bị áp đặt suy nghĩ như thế. Nếu bạn không thích ĐT, OK, bạn cứ sống cuộc sống của mình và đừng quan hệ với họ chứ đừng đổ dầu vào lửa, thêm lời chê bai, thêm lời đả kích dù họ chẳng hề đụng đến 1 cọng tóc của bạn. Mình đã thấy nhiều gã cứ buôn lời khinh bỉ ĐT trước mặt bạn gái mình để tôn cái vẻ "đàn ông chân chính" của họ, mình khinh những kẻ đấy.

Còn việc hòa nhập mà không hòa tan, cái này tùy bạn nghĩ, tùy mình nghĩ và không thể áp đặt lẫn nhau được. Nhưng ý mình nói câu này để khẳng định một điều, chúng ta vẫn có thể có những người bạn ĐT thật sự, quan hệ bạn bè với họ không đồng nghĩ với việc trở thành chính họ. Bạn hiểu ý mình chứ? Còn việc không"hòa tan", cái này tùy ý chí và nghị lực mỗi người.

J_Z
16-09-2006, 22:12
phim này coi ghê bỏ mek,......
................

kinado
16-09-2006, 23:21
:) Kin quan niệm đàn ông thật sự là người biết lo cho gia đình và sự nghiệp. Có trách nhiệm với gia đình và đúng nghĩa là đàn ông. Có thể cái quan niệm đàn ông của Kin khác với Giang. Giang đừng đưa những dẫn chứng họ vô tư vui đùa ra để cho thấy vẻ đàn ông của họ. Với Kin đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt, lúc vui thì đùa những lúc ấy bản năng sẽ thể hiện thui.
Cũng về đề tài DT nam và cả nữ nữa, Kin cũng nghĩ khác G. Có 2 loại.
1 là những người có khiếm khuyết về mặt sinh học
2 là những kẻ bị môi trường lôi cuốn, ko biết tự giữ mình. Để rồi sau đó trở thành ... thật sự.

Kin ko đề cập nhiều đến J và E trong phim vì dù sao đó cũng là phim. Kin chỉ thấy suy nghĩ của bạn có đôi chỗ khác với Kin thui. Đã gọi là đàn ông thì ko gay. Còn nếu so sánh 1 gay với 1 người tốt bình thường ( tốt ở đây có nghĩa là ko nghiện ngập, ko làm hại xã hội..) về phương diện ai đàn ông hơn Kin để mọi người tự cho ý kiến.
Nó thực sự chẳng đáng để bị áp đặt suy nghĩ như thế. Nếu bạn không thích ĐT, OK, bạn cứ sống cuộc sống của mình và đừng quan hệ với họ chứ đừng đổ dầu vào lửa, thêm lời chê bai, thêm lời đả kích dù họ chẳng hề đụng đến 1 cọng tóc của bạn. Mình đã thấy nhiều gã cứ buôn lời khinh bỉ ĐT trước mặt bạn gái mình để tôn cái vẻ "đàn ông chân chính" của họ, mình khinh những kẻ đấy.
Sao bạn biết họ khinh bỉ DT để tôn vẻ "đàn ông chân chính" của họ? Nếu đó là suy nghĩ thật của họ thì sao? Kin sợ và ghét con chuột, chẳng lẽ Kin nói ra là tôn lên vẻ nữ tính của Kin ah??? <= lại 1 lần nữa, đừng áp suy nghĩ của mình vào người khác.
DT là đề tài rất nhạy cảm, một khi chấp nhận nói đến nó, ta nên chấp nhận nhiều suy nghĩ của mọi người. Mọi người có quyền nói lên cái mà họ cảm nhận.
Như Kin đã nói ở trên, quan niệm sai lầm lệch lạc của 1 số người về DT đã cướp của Kin 1 thằng bạn để thay bằng 1 nhỏ bạn. Tỉ lệ DT thật sự, sống có ích rất hiếm, chủ yếu là DT sống và yêu rất bệnh.
Gia đình, mom, dad sẽ đau khổ biết bao nhiêu khi mình sinh con ra bình thường nhưng con mình lại phát triển theo hướng khác???

giang loves game
17-09-2006, 14:01
Sau vài thảo luận lẫn nhau, G nhận ra Kin và G đều có những ý kiến của riêng mình. G tôn trọng ý kiến của Kin nhưng vẫn giữ lập trường của mình. Đúng như Kin nói, không nên áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác ^^.

Còn riêng đối với bộ phim BM, mấy ngày nay mình đã vào các diễn đàn, các blog khắp nơi để cùng chia sẻ, trao đổi những cảm xúc và các vấn đề trong phim. Nhưng có lẽ gần gũi hơn khi cùng bàn với các bạn, những người VN củng có chung nền giáo dục và văn hóa.

Mình cũng như bất cứ ai trong xã hội này, mong 1 XH lành mạnh không ĐT. Nhưng nếu mình chưa có cách nào giúp người ĐT trở lại bình thường thì mình vẫn kết bạn với họ, tôn trọng họ nếu họ xứng đáng.

Clark Ken
17-09-2006, 20:51
Phim về cái đề tài bệnh hoạn này thì coi làm jề

obiwankenobi10
17-09-2006, 21:33
xem rồi,gúm chết dc,tui với thằng em xem xong(tất nhiên là bảo đảm an toàn cho nên những khúc ấy ấy thì tui cho qua),xem xong thì chỉ thấy nó khóc còn tui bình thường,trả lun,ko muớn lại nữa

tutlao86
24-09-2006, 12:44
Gianglovegame thì sao? Bạn của bạn coi phim, thấy phim không thích hợp thì lên tiếng có gì sai? Đối với Kin, thà là họ chửi tởm còn hơn là họ dán mắt vào coi sau đó bắt chước, hoặc nghĩ việc làm trong phim cũng là bình thường khi áp dụng ngoài đời...

Vớ vẩn,"tởm" ư?Nếu bạn có một chuyện gì đó làm hơi khác người bình thường bạn có dám nói câu"thà là chửi tởm" không
Mình ko biết bạn là con gái hay con trai nhưng mà suy nghĩ của bạn giống như của một đứa con nít chưa có kinh nghiệm mà nói ra những lời lẽ tưởng chừng như biết nhiều lắm vậy => xin lỗi bạn là mình hơi nói nặng nhưng hiện nay xã hội đã phần nào chấp nhận những con người như thế mà bạn thì lại cho rằng "thà là chửi tởm" thì mình bó tay lun.
Mình cũng biết những người theo phong trào là ko đúng nhưng bạn "làm ơn" đừng dùng những từ miệt thị như thế nói về họ.Bản thân bạn cũng muốn được tôn trọng vậy.
Nói thật nhé,những gì mà bạn tiếp xúc với những người đồng tính mà theo như lời kể của bạn thì ....quá ít để cho bạn đánh giá.
Riêng tôi,tôi ủng hộ ý kiến của bạn G vì có cái nhìn thân thiện hơn.Họ cũng là con người như bao người khác.Họ cũng biết yêu thương(chẳng hạn nhân vật Ennis....),chỉ là có tình cảm yêu đương với người cùng giới tính thôi.Tôi cũng có những người bạn đồng tính nên tôi rất hiểu họ(ko có nghĩa là tôi đồng tính).Họ sẵn sàng dồn nén tình cảm của mình với một người khác(cùng giới) để mà người đó ko đi theo con đường giống họ.Còn những người theo phong trào thì lại luôn luôn lôi kéo người khác,nhưng xin nhấn mạnh cho bạn biết rằng :những người theo phong trào thường là những người bình thường ko đấy nhé.Nói vậy để bạn hiểu vậy ai mới là đáng "tởm"

Còn u
xem rồi,gúm chết dc,tui với thằng em xem xong(tất nhiên là bảo đảm an toàn cho nên những khúc ấy ấy thì tui cho qua),xem xong thì chỉ thấy nó khóc còn tui bình thường,trả lun,ko muớn lại nữa
Reply With Quote

Đó là quan niệm của bạn.Tôi nghĩ bạn nên xem lại (bản thân bạn chứ ko phải bộ phim),bộ phim đó "gớm"(theo như lời bạn nói) vậy mà nó được đề cử giải thưởng lớn,còn bạn.....bạn làm được gì chưa?Xin lỗi,ko có ý chê bai gì

Mr.Nice
24-09-2006, 15:05
Vấn đề này mỗi người có 1 cách nhìn nhận khác nhau, vì nó ko dễ gì chấp nhận nên có nhiều ý kiến ko lọt tai là bình thường. Làm sao có thể ép buộc người khác phải nghe theo mấy bồ được??
xin lỗi bạn là mình hơi nói nặng nhưng hiện nay xã hội đã phần nào chấp nhận những con người như thế mà bạn thì lại cho rằng "thà là chửi tởm" thì mình bó tay lun.
Chính vì mới chỉ là "phần nào" thôi nên có người thấy chuyện đó tởm là bình thường. :hug: Còn rất nhiều người ko nằm trong cái phần nào đó mà.
Nếu người đồng tính hễ nghe thấy mấy lời khó nghe về mình mà lại phản ửng mạnh ngay như thế này thì còn lâu họ mới được chấp nhận. Phải biết cách làm cho xã hội chấp nhận. Chính vì thế người ta mới đưa lên phim ảnh, chứ ko đưa vào sách vở. Bởi chỉ có phim ảnh mới có thể truyền tải 1 cách dễ dàng nhất tới người xem (mặc dù quả thực cũng ko dễ nuốt tí nào). Còn nếu viết ra sách thì ối người đọc xong phát ói. Phải khiến bản thân mình được xã hội chấp nhận, chứ đừng bắt ép sự chấp nhận từ phía người khác.
Dù sao thì vẫn khó mà đồng cảm với dân gay. Gặp ngoài đường có lẽ té vài cây số.

Brianlam
25-09-2006, 15:18
Brava , lâu lém rồi tui mới thấy ông Rambo lùn nói chuyện 1 cách hiền từ như vậy đó , hehehe

Mr.Nice
25-09-2006, 15:26
Ái dà!!! Thèng kia!! Mún cãi nhau hả =))

tutlao86
25-09-2006, 17:59
Nếu người đồng tính hễ nghe thấy mấy lời khó nghe về mình mà lại phản ửng mạnh ngay như thế này thì còn lâu họ mới được chấp nhận. Phải biết cách làm cho xã hội chấp nhận.

Mình đã nói rồi,phản ứng của mình như vậy ko phải vì mình là người đồng tính.Mấy người bạn của mình gặp những lời bàn tán về họ,họ chỉ biết im lặng chịu đựng.Họ biết họ không có "quyền phản ứng"(từ này là do bạn mình nói,riêng mình thì họ có cái quyền đó).Nhưng khi mình nghe mấy lời đó thì mình lại nổi đóa giùm họ.Còn họ vẫn cố kiềm chế đó chứ.
Còn nếu viết ra sách thì ối người đọc xong phát ói.

Mình không hiểu tại sao viết ra thì "ối người đọc xong phát ói"??Viết ra thì diễn tả suy nghĩ của họ,tâm trạng của họ thì hay hơn.Chứ nếu để khán giả tự suy nghĩ giống như những bộ phim thì có nhiều kẻ coi phim nhưng đâu chịu động não để biết được cái ý nghĩa mà người làm phim gửi gắm đến khán giả thì đúng là có hơi bị uổng phí..

Phải khiến bản thân mình được xã hội chấp nhận, chứ đừng bắt ép sự chấp nhận từ phía người khác.

Chả ai ép,mình chỉ là bạn của những người như vậy thấy tức mà lên tiếng giùm thôi.Đó là ý kiến của riêng mình

Thanh Ha
25-09-2006, 22:52
Cái chuyện đồng tính này được đề cập lần đầu tiên trong tác phẩm sử thi Cuộc chiến tranh Hy Lạp - Ba Tư với sự xuất hiện của đội quân Thiên Thanh, 1 đội quân của... 1000 tên đồng tính.
Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy là cái sự vụ này nó đã tồn tại trong xã hội ngót nghét 2500 năm nay rồi và đó là 1 việc hết sức bình thường chỉ có điều chúng ta không để ý thì chúng ta không biết mà thôi.
Ở xã hội Nhật Bản xưa kia thì chuyện này là bình thường và được xã hội chấp nhận, số Nam kỹ cũng nhiều không kém các Geisa, chủ yếu là phục vụ cho các lãnh chúa phong kiến.
Có lẽ chúng ta còn quá khắt khe với họ chăng? Họ chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả bởi vì họ cũng là người, cũng có tình cảm, cũng phải sống, phải chia sẻ.
Theo mình biết thì trong giới hướng dẫn viên du lịch cũng có một số kha khá là dân gay. Tại sao? Họ trải thời gian ra để đem đến cho du khách những tiếng cười, những niềm vui, họ đi theo các đoàn đến mọi nơi mọi chỗ và rồi bạn gái họ có chấp nhận được hay không? Họ rất cô đơn và thường tìm đến nhau, những người cùng nghề vì họ hiểu nhau.
Cái đáng lên án, cái đáng ghê tởm chăng trong chuyện này chỉ là họ là 1 cộng đồng có nguy cơ lây nhiễm rất cao do khó lòng thỏa mãn với "đối tác" và nhanh chóng tìm 1 người khác. Chỉ thế thôi.
Dù gì thì cũng cần phải thay đổi cách nhìn trong thời đại mới này.

kinado
25-09-2006, 23:33
Vớ vẩn,"tởm" ư?Nếu bạn có một chuyện gì đó làm hơi khác người bình thường bạn có dám nói câu"thà là chửi tởm" không
;)) chẳng biết phải nói sao với bạn. Trước khi nói hãy đọc kỹ và thật kỹ lời Kin nhé. Kin bảo là "thà là họ chửi tởm còn hơn là họ dán mắt vào coi sau đó bắt chước". Nếu vẫn chưa hiểu thì tìm đọc cho kỹ cả bài.
Kin ghét và ko muốn nói nhiều với những người chỉ nhảy vô đọc lướt qua rồi lôi ra bắt bẻ này nọ.
Kin có cái nhìn riêng của kin về đồng tính. ok??
Kin có nói vẫn quý và trân trọng những người biết sống có ích cho đời, cho bản thân và người xung quanh họ. OK?
Còn đối tượng Kin thấy tởm là những kẻ bệnh hoạn (bao gồm cả những kẻ biến thái, thích ... với trẻ em, giết người..), lôi kéo người khác vào con đường không đúng. Lợi dụng đồng tính để kiếm tiền, hay theo đồng tính vì trào lưu.
Nói tới đây bạn đã hiểu chưa nhỉ???

Đó là quan niệm của bạn.Tôi nghĩ bạn nên xem lại (bản thân bạn chứ ko phải bộ phim),bộ phim đó "gớm"(theo như lời bạn nói) vậy mà nó được đề cử giải thưởng lớn,còn bạn.....bạn làm được gì chưa?Xin lỗi,ko có ý chê bai gì
:) đoạn này ko phải nói với Kin nhưng vẫn lên tiếng dùm bạn kia..
Đã nói bao nhiêu lần, forum là nơi để mọi người nói lên suy nghĩ của mình. Bạn có quyền nói suy nghĩ của bạn nhưng ko nên ép người khác phải suy nghĩ giống mình.
Trên đời này có nhiều thứ bạn ko thích, cho là đáng ghét, tởm vậy mà vẫn co 1 nhiều người thích nó. Chẳng lẽ bạn ko được nói lên chính kiến của bạn sao? Phim đươc đề cử giải thưởng lớn có liên quan gì đến người xem bạn? D(ừng lôi ra nói chứ. Bạn xem, hiểu phim và thích phim "được đề cử giải thưởng lớn" vậy bạn làm được gì chưa? Cũng có nhiều kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học xem và không thích nó vậy họ đã làm được gì lớn chưa??? Rõ ràng giải thưởng của bộ phim ko liên quan gì đến cuộc đời của người xem phim.
Kin cảm thấy suy nghĩ của bạn lệch lạc quá. Cứ thích lôi những cái ko liên quan ghép vào làm 1.
Kin thử cách suy luận giống của bạn nha:
Bản thân bạn tiếp xúc nhiều với người đồng tính, bạn hiểu và thông cảm cho họ.. Nhưng ko hpa3i ai cũng vậy? Bạn muốn mọi người suy nghĩ giống bạn, chẳng khác nào bạn muốn mọi người tiếp xúc nhiều với người đồng tính đúng ko?? Điều đó chỉ có thể xãy ra khi số lượng người đồng tính tăng lên. Trong số lượng DT tăng thêm đó có thể là anh, em hay người thân của bạn. Như vậy có đúng ý bạn ko?? ( Đây chỉ là cách suy luận theo kiểu bạn dùng để ghép phim và người xem phim vào làm 1, chỉ mang tính minh họa. Đề nghị người đọc đừng hiểu lầm ý Kin heng)

Một lần nữa Kin nhắc lại chủ kiến của mình. Đã thảo luận nhất là về chủ đề nhạy cảm thì phải thoải mái, chấp nhận sẽ có người suy nghĩ khác mình. Nhưng đừng vì thế mà gặp bài nào ko đúng ý mình thì lôi ra đưa vào những câu đại loại như "cuộc đời bạn đã làm được gì chưa? ..."


Kin thích tranh luận với Giang. Giang làm Kin thấy bạn ấy thật sự đọc, hiểu và tôn trọng ý kiến của Kin. Ngược lại, Kin cũng rất trân trọng những suy nghĩ của bạn ấy.
Nếu bạn đã đọc kỹ bài Kin đã viết, bạn sẽ ko cần phải nói câu này:
"Mình ko biết bạn là con gái hay con trai
và cũng sẽ hiểu đối tượng Kin gọi "tởm" là những người nào.

StuWolf
26-09-2006, 12:26
coi cái review phim này trên HBO, thật sự là Stu rất xúc động lúc cảnh Jack ôm chiếc áo sơ mi của người kia và im lặng, nửa như muốn khóc, Stu rất thích những loại phim tình cảm kiểu này, nhưng ko phải ĐT nha, trai và gái thui ^^......có lẽ Stu lên mua phim này về xem ^^

câu kết : Tình yêu ko có gì gọi là khoảng cách, giới tính, tuổi tác, địa vị, gia thế...........chỉ có 2 tâm hồn đồng điệu với nhau mà thôi ;)

giang loves game
26-09-2006, 14:03
Theo mình biết thì trong giới hướng dẫn viên du lịch cũng có một số kha khá là dân gay. Tại sao? Họ trải thời gian ra để đem đến cho du khách những tiếng cười, những niềm vui, họ đi theo các đoàn đến mọi nơi mọi chỗ và rồi bạn gái họ có chấp nhận được hay không? Họ rất cô đơn và thường tìm đến nhau, những người cùng nghề vì họ hiểu nhau.


Này này, tớ đang học ngành HD du lịch đấy ::( . Trong môi trường tớ đang học có tình trạng thế này: nữ nhiều nam ít, lớp tớ 50 người mà chỉ có 6 mống là con trai. Nhưng nhìn chung họ đều "bình thường", có bạn gái. Không nên nhìn môi trường làm việc để đánh giá người khác ::) , tớ không phủ nhận có 1 số là dân ĐT, nhưng ai dám bảo đảm các ngành khác dân ĐT ít hơn dân DL?

Hiện tại đầu óc mình đã thoải mái hết ám ảnh về bộ phim (tình trạng kéo dài hơn 1 tuần :whew: ).

Thoát khỏi ám ảnh mình mới có cái nhìn xác thực nghiêm túc về đầ tài ĐT:

-Đầu tiên về bộ phim Brokeback Mountain, đây là một bộ phim chỉ thích hợp với những người có cái nhìn nghiêm túc về đề tài ĐT. Nếu bạn là người cứ khư khư quan niệm toàn bộ tình yêu ĐT là bệnh hoạn thì không nên xem, bởi cái suy nghĩ đó sẽ giết chết cảm xúc của bạn khi xem bộ phim và chỉ còn lại cảm giác ghê tởm.

Bạn suy nghĩ nếu mình xem bộ phim này mình có thể sẽ bị ảnh hưởng trở thành ĐT? Bạn bao nhiêu tuổi? Nếu bạn dưới 17 t thì điều này có thể xảy ra bởi lúc này suy nghĩ của bạn chưa chín, dễ bị tác động xấu bên ngoài ảnh hưởng. Còn nếu bạn đã trưởng thành mà xem bộ phim này để rồi bắt chước thì không phải do bộ phim mà do chính bạn, người đã có "nguy cơ ĐT" dù đã ở tuổi trưởng thành. Để khẳng định điều này là những thành công mà bộ phim đạt được, các giám khảo ở các giải uy tín đều đánh giá cao bộ phim, chẳng lẽ mấy ông GK đều là dân ĐT hết à? Người bình thường cũng có thể xem bộ phim này và yêu thích nó. Còn những người suy nghĩ chỉ có những người không bình thường mới xem nó thì nên nhìn lại.


-Vấn đề cách nhìn nhận đồng tính của các bạn tham gia thảo luận trong topic này mình xin rút ra ba nhóm:

+Nhóm 1: Suy nghĩ ĐT là 1 hiện tượng bình thường của xã hội và thông cảm những người ĐT.

+Nhóm 2: Suy nghĩ ĐT là 1 hiện tượng bất bình thường của XH và thông cảm những người ĐT sạch, tẩy chay và ghê tởm ĐT bẩn.

+Nhóm 3: Suy nghĩ ĐT là 1 hiện tượng bất bình thường của XH và tỏ thái độ ghê tởm đối với tất cả những người ĐT.

Hiện trong topic đa số là nhóm I và II, còn nhóm III rất ít bởi đây là suy nghĩ rất cổ hủ và chiếm số ít trong thời đại tư tưởng thoải mái hội nhập như ngày nay. Cuộc thảo luận này sẽ không đi đến đâu cả nếu chúng ta cứ cố giữ suy nghĩ của bản thân mà không chia sẻ, cùng nhau nói ra những suy nghĩ của mình để nhận ra cái sai và đúng.

StuWolf
26-09-2006, 16:58
ĐT cũng là con người như chúng ta, họ đâu đáng để bị phê phán chỉ vì số trời sinh ra họ đã là như thế, trách thì trách sao họ xui thế ...

tutlao86
27-09-2006, 22:29
Bạn suy nghĩ nếu mình xem bộ phim này mình có thể sẽ bị ảnh hưởng trở thành ĐT? Bạn bao nhiêu tuổi? Nếu bạn dưới 17 t thì điều này có thể xảy ra bởi lúc này suy nghĩ của bạn chưa chín, dễ bị tác động xấu bên ngoài ảnh hưởng. Còn nếu bạn đã trưởng thành mà xem bộ phim này để rồi bắt chước thì không phải do bộ phim mà do chính bạn, người đã có "nguy cơ ĐT" dù đã ở tuổi trưởng thành. Để khẳng định điều này là những thành công mà bộ phim đạt được, các giám khảo ở các giải uy tín đều đánh giá cao bộ phim, chẳng lẽ mấy ông GK đều là dân ĐT hết à? Người bình thường cũng có thể xem bộ phim này và yêu thích nó. Còn những người suy nghĩ chỉ có những người không bình thường mới xem nó thì nên nhìn lại.

He he,rất hợp với ý của tui:D


câu kết : Tình yêu ko có gì gọi là khoảng cách, giới tính, tuổi tác, địa vị, gia thế...........chỉ có 2 tâm hồn đồng điệu với nhau mà thôi ;)

Mình cũng nghĩ thế,tình yêu là một "cảm xúc"(dùng từ đúng không nhỉ?) thiêng liêng mà tạo hóa đã ban cho con người.Huh,mặc dù...những cái gì trái với tạo hóa thì.....chậc,cũng phải thông cảm với những người tự nhiên bị vậy chứ(họ cũng đâu có muốn),còn mấy you bình thường mà bắt chước dù bị ném đá chết tui cũng chả thấy thương#>:)

nokia_ngageqd
29-09-2006, 17:05
tình yêu là 1 thứ khốn kiếp nhất mà tôi từng được biết đến .nó ngốn của ta cả trăm nghìn 1 ngày,bắt ta phải quỳ lụy năn nỉ,và kô được tự do vào các tối thứ bảy hay chủ nhật...mà đáng nói nhất là tình yêu lúc nào cũng thủ sẵn 2 cái sừng để cắm lên đầu ta sau khi đã cảm thấy chán

Thánh Sứ
29-09-2006, 19:28
nếu bạn nghĩ rằng xem bộ phim làm bạn trở thành ng Đ T sao ko nói bạn vốn là 1 ng như thế (Ví dụ) không chuyện gì mà vô duyên vô cớ tác động dc 1 ng nào hết, nếu nó tác động tới bạn thì nó vốn ko hề tác động bạn nó chỉ tiềm ẩn trogn bạn cho tới khi 1 tác động nào đó làm cho bạn hỉu ra và biết dc con ng thật mà thôi, nhưng mình nghĩ thôi thì chờ mình bị tác động rồi mới biết rõ con ng mình thì cho xin khi đó ta có nhìu thứ để mất hơn.

Bộ phim này làm tôi bị lâm vào tình cảnh muốn khóc nè T^T
vốn cái PC tui có lưu phim cho anh tui và tui coi nên khi có phim tôi lưu vào máy tôi không quan tâm phim gì hết hay là coi. nên cái Folder quỷ đó có tùm lum phim. hôm kia tình cờ thấy bạn tôi có phim này và lâu lắm cũng có xem tin tức điện ảnh nước ngoài nghe về cái phim này nên tò mò lấy về lưu vào PC để rảnh coi. tui coi xong ko có xóa anh tui ảnh về rảnh mở PC coi phim coi phim dó d xong ảnh bắt đầu nghi ngờ T^T

mẹ ơi ảnh ko có hỏi tui mà nói với bạn nhậu rùi mấy ng khác hôm đó nhậu với ổng và bạn, ng kia hớ miệng nói ra tui nghe là hỉu rùi hix chỉ vì cái phim đó làm tôi bị hỉu lầm. hôm đó nói với ổng nhưng ko biết ổng nghĩ sao... T^T

kinado
02-10-2006, 03:42
nếu bạn nghĩ rằng xem bộ phim làm bạn trở thành ng Đ T sao ko nói bạn vốn là 1 ng như thế (Ví dụ) không chuyện gì mà vô duyên vô cớ tác động dc 1 ng nào hết, nếu nó tác động tới bạn thì nó vốn ko hề tác động bạn nó chỉ tiềm ẩn trogn bạn cho tới khi 1 tác động nào đó làm cho bạn hỉu ra và biết dc con ng thật mà thôi, nhưng mình nghĩ thôi thì chờ mình bị tác động rồi mới biết rõ con ng mình thì cho xin khi đó ta có nhìu thứ để mất hơn.
Bạn nói đúng 1 chỗ đó là một người ko DT xem phim xong ko thể trở thành người DT. ( Điển hình là Kin nè :) xem xong vẫn chẳng có j hehe).
Cái gì cũng do bản thân mình quyết định nhưng ko phải vì vậy mà con người trở thành DT là do tự bản thân họ. ( Kin ko bàn với những người DT sinh học).
Môi trường quyết định rất nhiều bạn à. Ví dụ bạn ở KTX nhé, nếu người trong phòng bạn xem hết ngày nay qua ngày khác, mỗi ngày đều 1 phim khác nhau. Bạn xem chung cho vui, dần dần bạn thấy việc đó là bình thường. Nếu bạn chung phòng KTX của bạn là gay, họ sinh hoạt ... để bạn thấy. Nếu bạn ko thể hiện thái độ của mình ngay, từ từ bạn sẽ quen với việc ấy và cho rằng nó bình thường... Rồi trogn 1 phút nào đó, có thể bạn sẽ bị tác động. Nó gọi là DT trào lưu.
Thật lòng Kin ko hề chê phim này tởm, gớm. Cũng ko khuyến khích các bạn ko coi. Vì bản thân Kin đã coi rùi muh. Với Kin nó chỉ đơn giản là phim thôi.
Một số bạn xem phim xong ko thích và chê tởm, như vậy Kin thấy cũng chẳng có gì. Nhưng một số khác lại phản ứng kịch liệt khi có người chê quá.
Với Kin, thà chê rồi tránh xa, còn hơn là bị nó tác động mạnh tới tâm lý, dẫn tới ám ảnh rồi đi xa hơn.

Thanh Ha
03-10-2006, 11:26
Này này, tớ đang học ngành HD du lịch đấy . Trong môi trường tớ đang học có tình trạng thế này: nữ nhiều nam ít, lớp tớ 50 người mà chỉ có 6 mống là con trai. Nhưng nhìn chung họ đều "bình thường", có bạn gái. Không nên nhìn môi trường làm việc để đánh giá người khác , tớ không phủ nhận có 1 số là dân ĐT, nhưng ai dám bảo đảm các ngành khác dân ĐT ít hơn dân DL?

Mình ko vơ đũa cả nắm, nhưng mà quả thật ở Q1 có 1 quán cafe của dân đồng tính du lịch, bác cứ thử khi nào hành nghề rồi hỏi thăm về nó thử xem. Mình học về ngoại giao, nhưng nghề tay trái là nghiên cứu xã hội. Có làm qua đề tài này rồi.

giang loves game
03-10-2006, 16:41
Nếu nhìn ở một góc độ nào đó thì Du lịch cũng là nguyên nhân của trình trạng ĐT. Trong những lần đi thực tập, mình có gặp những khách DL nước ngoài đến VN với nhu cầu xấu bởi có 1 số người cứ ngỡ VN cũng là một nước có nền công nghiệp tình dục như Thái Lan. Giới ĐT cũng chiếm một lượng khách du lịch nhất định.

Nếu khoảng 12h -1 h khuya, bạn đến khu Nhà thờ đức bà hay dọc đường Nguyễn Thị minh Khai sẽ thấy vài trai gọi phục vụ khách Tây. Ngay trong lòng thành phố cũng có những CLB Gay và Les, cái này chắc nhiều người chưa biết. Những CLB này tốt có, xấu có, hoạt động chủ yếu trên các Chat room hay các tụ điểm vui chơi, các lứa tuổi thì... có rất nhiều trẻ vị thành niên. Đây là nỗi nhức nhối của XH.

Cá nhân tôi là một người chập chững bức vào ngành DL, không ít thì nhiều những kiến thức trên cũng là 1 phần của công việc. Nhưng xin nhấn mạnh điều này: những mặt trên chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ trong hoạt động DL.

Thanh Ha
03-10-2006, 17:18
Sau vài thảo luận lẫn nhau, G nhận ra Kin và G đều có những ý kiến của riêng mình. G tôn trọng ý kiến của Kin nhưng vẫn giữ lập trường của mình. Đúng như Kin nói, không nên áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác ^^.

Còn riêng đối với bộ phim BM, mấy ngày nay mình đã vào các diễn đàn, các blog khắp nơi để cùng chia sẻ, trao đổi những cảm xúc và các vấn đề trong phim. Nhưng có lẽ gần gũi hơn khi cùng bàn với các bạn, những người VN củng có chung nền giáo dục và văn hóa.

Mình cũng như bất cứ ai trong xã hội này, mong 1 XH lành mạnh không ĐT. Nhưng nếu mình chưa có cách nào giúp người ĐT trở lại bình thường thì mình vẫn kết bạn với họ, tôn trọng họ nếu họ xứng đáng.

Có mong cũng chả được
XH này nó đa dạng và đó là 1 thể hiện của tính đa dạng. Cũng như cấm ma túy có cấm được đâu, chỉ là hạn chế nó thôi.
Bây giờ VN đã bắt đầu xem xét nghiêm túc chuyện ĐT rùi đấy, mới có chuyện FHI VN thuê bên viện Xã hội học làm nghiên cứu về đề tài này.

crazyboy20121979
10-11-2008, 22:46
Tôi rất thích fim này. Cảnh quay thật là đẹp. Nội dung đúng là khiến nguoi xem bui ngui. Trong fim có cảnh khỏa thân cho thấy họ tự nhiên khỏa thân trước mặt nhau thì có thể hiểu. Nhưng trong fim cũng có đoạn 1 trong 2 diễn viên chính khỏa thân một mình bên bờ suối là tại sao vậy? Nếu bạn hâm mộ Brokeback Mountain và Cánh đồng bất tận chắc bạn sẽ hứng thú với truyện ngắn của 1 tác giả Trung Quốc: Xin lỗi em chỉ là 1 con đĩ. Chúc bạn có nhiều bài viết hay hơn.

Game_Lord
10-11-2008, 22:59
WTF! :o
3 năm mấy tháng rồi mà cũng mò lên đc :o

zFantasyz
10-11-2008, 23:01
hay quá thằng nào rãnh moi lên thế :|................ anh Joker nhà ta hi sinh rồi còn đâu nữa

wasaby
11-11-2008, 13:09
những phim kinh điển mang giải oscar là niềm đam mê của wasaby tôi . không thể bỏ qua .

iamvtn
11-11-2008, 13:19
Diễn đàn mình cũng lắm ông thích đào mộ nhỉ

MyL0v3
11-11-2008, 13:47
có sao đâu.film hay cứ để mọi người thảo luận.có nhiều người vẫn chưa xem film này mà (it's me :'>)
mai qua lấy cái DVD về xem đã:x

Hakbit
11-11-2008, 14:28
Cảm xúc mà viết ra dc như vậy thì phục bác thiệt ^^ ,chắc fai ngâm cứu bộ film dữ lắm ^^ .Film nội dung rất tuyệt ,cảm xúc và diễn xuất tuyệt vời ^^

wings87
11-11-2008, 20:01
Đang đợi cái Satan Alley. Xem Tropic Thunder xem nó giới thiệu hay quá.:D

[mask]mars
11-11-2008, 20:23
Đang đợi cái Satan Alley. Xem Tropic Thunder xem nó giới thiệu hay quá.:D

bị sao vậy 8-}
cái đó là trailer giả cho bộ phim tropic thunder chứ làm gì có phim đó =))

kyori kusagami
11-11-2008, 20:42
Cổ thì có Cổ
nhưng topic này đáng được đào lên đấy :|
1 bài viết rất xúc tích , ngắn gọn và có thể nói là mô tả lên được cái hồn của bộ phim
bất ngờ là mình chưa được đọc và trao đổi cùng chủ topic từ trước

hoang149
11-11-2008, 21:38
:| .. kô dám coi flim Gay :(( .. sợ bị ám ảnh
kô hề có ý chê bai gì ý kiến của chủ topic nha ^^

mrT3
11-11-2008, 22:52
Đang đợi cái Satan Alley. Xem Tropic Thunder xem nó giới thiệu hay quá.
đáng sợ =))

KenBreaker741
11-11-2008, 22:54
1 bài viết quá hay, đầy cảm xúc và rất có giá trị tham khảo ;))

Sunoflife
12-11-2008, 11:47
Nói chung là nghệ sĩ mà đồng tính thì cũng no problem với mình. Miễn là họ có tài. Micheal Jackson cũng có mấy vụ bê bối nhưng mình vẫn nghe đó thôi. Còn ở VN thì cũng chưa rõ, hình như nghe nói là ông Thanh Bạch ổng là gay mà phải ko? Ổng với vợ ổng ly dị rồi.

FlyinDance
12-11-2008, 12:57
Thiếc nghĩ mỗi người đều có cách sống khác nhau và có cách suy nghĩ khác nhau. Bản thân mình rất thoải mái vời đề tài ĐT bởi nói cho cùng thì đó là 1 hiện tượng của XH và mình có nhiều bạn là dân ĐT, mình không quan tâm đời sống tình cảm riêng tư mà chỉ quan tâm họ có phải là người tốt hay không? có ích cho XH hay không?

Còn đối với bộ phim này, mình ám ảnh bởi câu chuyện của nó chứ không hề áp đặt bản thân mình vào để mà bi thương.

Tối hôm qua, những người ở chung nhà trọ của mình thấy bộ phim và mở xem. Mình cũng vui vẻ vì nghĩ bộ phim tuyệt vời thế này sẽ được đánh giá cao hơn là sự ghê tởm về ĐT nơi họ. Nhưng mình lầm, họ ngồi đó bàn luận với vẻ ghê tởm, gớm ghiết cứ như là Đàn ông chân chính chẳng ai lại xem những phim loại này. Mình nóng mặt im lặng. Đến khi 1 thằng (nhỏ tuổi hơn mình) kêu lên: "Thấy gớm! Hai thằng beđê!" Tôi đã muốn xả vào mặt nó: Coi chừng hai người đó còn đàn ông, nam tính hơn mầy kìa, nhìn lại đi!.

Họ coi phim chỉ mới 1 nửa đã tắt. Mình mừng về điều này, mình không muốn những người không có chút mở lòng coi xong phim này để chu mỏ chê bai.

Đôi lúc sống giữa mọi người mà vẫn thấy cô đơn bởi không có sự đồng điệu trong suy nghĩ. Mình cần sự nghiêm túc, muốn xem thì xem, không xem thì thôi, đừng có kiểu vừa xem vừa bàn chê bai này nọ. Mình muốn ai cũng được cùng xem phim này, cùng bàn về những vấn đề được chuyển tải từ nó, nhưng không có.

Sống trên đời này đừng có kiểu nhìn một phía để rồi đánh giá toàn diện, đừng có kiểu thầy bói xem voi, đừng có nhìn tản băng trôi để tính chu vi của nó. Mở mắt ra để biết chấp nhận, hòa nhập chứ không hòa tan.

Cám ơn vì bài cảm nhận của bạn!

Thật ra mình chưa xem phim này, đơn giản là vì sợ 1 cái gì đó, có thể là ám ảnh.

Mình thông thường ko nhìn 1 vấn đề chỉ 1 khía cạnh ngay trước mắt, cái khía cạnh mà nhìn thấy đầu tiên. Mà phải xoay quanh nhiều hướng khác nhau, đó là cách sống để cảm nhận.

Người ta thường nói: Người ko biết gì thật là hạnh phúc. Nhưng đó là thứ hạnh phúc ngây ngô.

Trong các bộ phim tâm lý, nhân vật phản diện đối với mình thường đáng thương hơn cả.

Có thể mình sẽ xem phim này vào 1 ngày nào đó.

Rickblood
12-11-2008, 13:14
uber gay.................................................

Khuyên các bác coi Chuck and Larry có ông Sandler đóng cũng về đề tài gay mà vui hơn nhiều , coi cái này tình cảm ướt át quá -,-

anyway , bạn chủ topic viết bài hay lắm =)

[mask]mars
12-11-2008, 16:49
Còn cậu viết chẳng hay gì cả :-<
Ngay từ đầu tiên cậu đã nói một câu như ghê tởm , e dè , sợ sệt người ta vậy , xin hỏi cậu người Gay làm gì mà cậu ( cả những người có suy nghĩ giống cậu) lại sợ vậy , ở nhà có ai ve vãn cậu ah ?
Bản thân mình cũng sợ bị gay nhưng mình nhìn người bị gay chẳng có cảm giác gì cả vì họ hoàn toàn bình thường , đủ tay , đủ chân , đủ cảm xúc , vẫn có thể sinh con cái . Họ chỉ hành động theo một cách trái tự nhiên là yêu hay thầm yêu người cùng giới mà thôi . Vậy họ có sai không , có đáng để bị kỳ thị không khi họ luôn có cảm giác bất an , cảm giác mặc cảm với thế giới . Họ phái sống lén lút , bị xa lánh ở chính gia đinh mình , liệu bạn có thấy họ hạnh phúc không .
Bạn cảm nhận phim này ướt át quá vì bạn chỉ xem bằng mắt chứ ko bằng trái tim , bạn thấy họ sống với nhau trong túp lều thật hạnh phúc thì bạn vui , thấy người kia chết thì bạn thương nhưng bộ phim mang đến cho người xem nhiều hơn thế . Bọn họ là 2 con người bị dằn vặt trong sợ bất an , lo ngại bị phát hiện , họ lấy vợ , sinh con nhưng họ ko cảm thấy vui vì họ ko còn là chính họ nữa . Rồi 2 người đó tìm thấy nhau , cùng cảnh ngộ , cùng suy nghĩ và trách nhiệm với gia đình . Ở bên nhau dù chỉ vài ngày trong một năm bọn họ đã mãn nguyện rồi vì họ biết đó là người duy nhất mà mình có thể tin tưởng . Khi 2 người đó chia tay , người kia như mất đi một cơ thể vậy , sự cô đơn rày vò họ từng ngày liệu bạn có hình dung được không . Họ vẫn phải sống , vì con cái , vì gia đình nhưng mãi mãi họ ko còn cảm giác vui vẻ nữa .

Cuối cùng , Chuck and Larry là một bộ phim Hài , mang phim hài ra so với phim tâm lý thật là sai lầm .

klong5011
06-03-2009, 14:24
Tôi đã đọc tất cả các comment của các bạn .Mỗi người 1 suy nghĩ...
Nhưng nói thật,tui tiếc là h mình mới xem film này.Nó ko chỉ hay mà còn sâu sắc và vô cùng xúc động.Có lẽ h những bình luận của tui wa1 mụn,vì bộ film đã dc 5 nạm rùi.Nh7ng cảm xc trong tui thật sự dâng trào.
Tui ko bàn về vấn đề ji2 cả nhưng nội dung và tình tiết trong film là vô cùng xúc động.Nhất là cảm cuối...khi Ennis cằm chiếc áo của Jack và khẽ g5oi tên anh...
Thật điên rồ nhưng tui đa xúc động đến nghẹn lời...
Và h Heath đã mất nhưng sự ảnh hưởng của anh là toàn cầu.Một diễn viên xs cho vai diễn xs.

Odisey
06-03-2009, 14:48
Cái gọi là tình yêu đồng tính có phần méo mó đi quá nhiều với nhiều người đồng tính hiện nay , và có lẽ họ cũng chẳng biết chữ yêu đồng tính thật sự nó là thế nào . Film ảnh thì nó thế đấy , nhưng cuộc sống ngoài đời thì đa phần dân đồng tính có cuộc sống ...à mà thôi , nói chung là nhìn 1 chiều cũng chưa chăc đúng :)) .

Có điều bên cạnh tớ ngay lúc này đang có 1 cậu chàng pêde với mùi nước hoa nức mũi và chat XXX ... nên mới thấy cái topic của bộ film chưa xem mà nhiều chuyện đấy :'>
Thôi phắn :p

Coldstream
07-03-2009, 05:57
xem phim này khéo thành gay bỏ bố,tình yêu tuy hơi trái với quy luật nhưng bản thân tôi đánh giá còn đẹp hơn titanic

LeeShin
07-03-2009, 08:40
Cái gọi là tình yêu đồng tính có phần méo mó đi quá nhiều với nhiều người đồng tính hiện nay , và có lẽ họ cũng chẳng biết chữ yêu đồng tính thật sự nó là thế nào . Film ảnh thì nó thế đấy , nhưng cuộc sống ngoài đời thì đa phần dân đồng tính có cuộc sống ...à mà thôi , nói chung là nhìn 1 chiều cũng chưa chăc đúng .

Có điều bên cạnh tớ ngay lúc này đang có 1 cậu chàng pêde với mùi nước hoa nức mũi và chat XXX ... nên mới thấy cái topic của bộ film chưa xem mà nhiều chuyện đấy
Thôi phắn
Tình yêu nam nữ thì đẹp lắm chắc ? Nam nữ thì ko có chat sex chắc ?
Đó là chuyện bình thường thôi ! Ở đời có người muốn tình yêu cao đẹp, có người th2 ham muốn dục vọng tầm thường, bệnh hoạn... Đôi lúc ra công viên có cả trăm cặp nam nữ âu yếm gần gũi nhau nhưng nói thật được mấy cặp là yêu nhau hay đa số chỉ là để thỏa mãn sinh lý bản thân chứ ?

Về đề tài đồng tính, Brokeback Moutain đúng là best nhất từ trước đến h tôi từng coi.

HatBoCongAnh
07-03-2009, 10:42
Như bạn gì đã nói ở trên ! Cũng kô thích những điều trái với tự nhiên nên bỏ xem phim này

GiantTiger
07-03-2009, 11:46
Xin lỗi phá đám nhưng mình sẽ ko xem phim này, càng hay càng ko nên xem, mắc công xem rồi bị ám ảnh rồi suy nghĩ lung tung, rồi cái gì là tình yêu đích thực v.v..., ko thôi sau này tự nhiên có tình cảm với thằng nào đó rồi quấn lấy nó thì bỏ mẹ ::(.

StuWolf
07-03-2009, 11:52
mình rủ thằng bạn thân vào phòng mình xem phim này chung mà sao nó ko chịu :'> ?

hoanglonghs
07-03-2009, 12:15
ông già thuê đĩa phim này về xem với bạn mà dấu dấu giếm giếm , lúc tui nhìn thấy bảo phim này đoạt giải oscar thì mới lôi ra :'>

GiantTiger
07-03-2009, 14:52
mình rủ thằng bạn thân vào phòng mình xem phim này chung mà sao nó ko chịu :'> ?
Thì ra you là ... :o

ông già thuê đĩa phim này về xem với bạn mà dấu dấu giếm giếm , lúc tui nhìn thấy bảo phim này đoạt giải oscar thì mới lôi ra :'>
Tại sao ổng lại dấu? hoặc là ổng với bạn ổng có vấn đề, hoặc ổng sợ bạn coi xong sẽ có vấn đề :))

hoanghoihai
07-03-2009, 14:57
Film này với Milk mức độ gay nó như thế nào nhỉ??

Đã xem Milk rồi,thấy lâu lâu có cảnh :-s

luong_huunam
07-03-2009, 16:50
À cũng ko có cảnh gì đâu, chỉ có kiss với một tí ti trên bed thôi =)).

iamgod
07-03-2009, 17:51
Chưa xem bao h`, tiện sắp release HD xem luôn thể

http://www.blu-ray.com/movies/movies.php?id=3741

Lmman
07-03-2009, 18:12
Film hay .
Ai lôi lên cho mình xem đúng rùi .

giang loves game
07-03-2009, 23:23
Thật không ngờ sau 3 năm mình lại được đọc lại bài viết này. Có cảm giác rất lạ, sau 3 năm... suy nghĩ cũng như cảm nhận của mình đã ít nhiều thay đổi.

Mình thông thường ko nhìn 1 vấn đề chỉ 1 khía cạnh ngay trước mắt, cái khía cạnh mà nhìn thấy đầu tiên. Mà phải xoay quanh nhiều hướng khác nhau, đó là cách sống để cảm nhận.

Người ta thường nói: Người ko biết gì thật là hạnh phúc. Nhưng đó là thứ hạnh phúc ngây ngô.

Khi mình nói về những cách nhìn cuộc sống, bản thân mình cũng chưa thực sự hiểu những lời đó. Bạn có thể thấy là trong suốt đầu topic, mình luôn cố lên tiếng ca ngợi cho 1 thứ: bình đẳng cho người ĐT. Giờ nhìn lại, mình vẫn tự hào khi đã có thể suy nghĩ như thế. Nhưng cuộc sống không như ta nghĩ, mình đã có những va chạm thực sự trong cuộc sống, chúng đã khiến suy nghĩ của mình thay đổi. Lúc này, nếu có ai bảo mình có còn tư tưởng bình đẳng kia không, mình sẽ trả lời là còn, nhưng với giọng trả lời rất nhẹ.

Đặt 1 trường hợp, mình chưa từng xem BM 3 năm trước và hôm nay mình mới được xem bộ phim thì có lẽ... mình chỉ xem BM là 1 bộ phim hay mà thôi. Vì thời điểm 3 năm trước, bộ phim đã đánh vào tư tưởng lẫn cảm xúc của mình và tạo nên dấu ấn đặc biệt.

Mình có cảm giác... mình đang dần chai sạn, mình ít cười, ít nói, và càng khó tính. Thời gian đáng sợ, nhưng sự thay đổi trong mỗi người mới là điều đáng sợ nhất.

hoanglonghs
07-03-2009, 23:59
cũng giống khi bạn xem 1 bộ phim lần đầu , cảm xúc về phim đó luôn gi dấu sâu đậm trong bạn , rồi khi xem lại lần 2 , cảm xúc đó phai nhạt dần , cho đến lúc bạn thờ ơ và chỉ coi nó là 1 bộ phim bình thường . Đó chính là thời gian , nó làm mọi thứ trở nên mờ nhạt dần .

Play Ground
08-03-2009, 01:10
Thật không ngờ sau 3 năm mình lại được đọc lại bài viết này. Có cảm giác rất lạ, sau 3 năm... suy nghĩ cũng như cảm nhận của mình đã ít nhiều thay đổi.

Khi mình nói về những cách nhìn cuộc sống, bản thân mình cũng chưa thực sự hiểu những lời đó. Bạn có thể thấy là trong suốt đầu topic, mình luôn cố lên tiếng ca ngợi cho 1 thứ: bình đẳng cho người ĐT. Giờ nhìn lại, mình vẫn tự hào khi đã có thể suy nghĩ như thế. Nhưng cuộc sống không như ta nghĩ, mình đã có những va chạm thực sự trong cuộc sống, chúng đã khiến suy nghĩ của mình thay đổi. Lúc này, nếu có ai bảo mình có còn tư tưởng bình đẳng kia không, mình sẽ trả lời là còn, nhưng với giọng trả lời rất nhẹ.

Đặt 1 trường hợp, mình chưa từng xem BM 3 năm trước và hôm nay mình mới được xem bộ phim thì có lẽ... mình chỉ xem BM là 1 bộ phim hay mà thôi. Vì thời điểm 3 năm trước, bộ phim đã đánh vào tư tưởng lẫn cảm xúc của mình và tạo nên dấu ấn đặc biệt.

Mình có cảm giác... mình đang dần chai sạn, mình ít cười, ít nói, và càng khó tính. Thời gian đáng sợ, nhưng sự thay đổi trong mỗi người mới là điều đáng sợ nhất.

Nói thế nào nhỉ? Mình rất hiểu cảm giác của bạn. ::)

Mình mạn phép hỏi, cách đây 3 năm bạn là vào khoảng 19-20 tuổi đúng không? Mình đoán là cỡ đó. Cái tuổi sục sôi nhiệt huyết. Trái tim ngây thơ không tì vết, sẵn sàng đấu tranh cho chân lý thuần túy và cũng với bầu nhiệt huyết như thế, chấp nhận vượt qua mọi khó khăn để đến được cái chân lý ấy.

Nói về bộ phim. Mình chưa được xem bộ phim đó. Nếu là cách đây 3 năm thì có thể mình sẽ xem. Lúc đó trong tư tưởng mình tin vào những điều công bằng. ĐT cũng là người. Họ đáng được hưởng những quyền lợi cơ bản của con người. Thuần túy là con người thì không ai có quyền khinh bỉ ai cả.

Đọc review đầu tiên của bạn cách đây 3 năm, mình cảm nhận được nỗi trăn trở đau đáu của một tâm hồn lớn nhưng non trẻ và lo lắng sợ không tìm được người chia sẻ.

Nhưng 3 năm rồi. Cũng như bạn vậy, mình vẫn nghĩ đến sự công bằng nhưng với cũng "với giọng trả lời rất nhẹ" nếu được hỏi. Bây giờ mình sẽ chưa dám chắc về việc sẽ xem phim ấy hay không. Có lẽ có hoặc có lẽ không. Nếu nói là sợ thì đúng rồi đấy. Một nỗi sợ tiềm ẩn. Mặc dù vẫn tin rằng người ĐT cần được đối xử công bằng nhưng mình vẫn sợ sẽ trở thành một cái gì đó quá khác thường. Thật khó chắc chắn vào một điều gì trên cõi đời này.

Thời gian đúng là không chờ một ai cả. Những cái mà bạn đang cảm thấy mỗi ngày trôi qua cũng là cái đang xảy ra với mình khi mỗi ngày phải chứng kiến những điều diễn ra ngay trước mắt. Những điều khiến ta phải suy nghĩ. Và phải suy nghĩ cho đến khi tim ngừng đập, phổi ngừng hô hấp.

Đôi lời từ đáy lòng buộc ra vì lòng kính trọng. Nghiêng mình trước một tâm hồn lớn. ::)

***

Những lời tiếp theo mình xin dành cho những bạn có suy nghĩ khinh bỉ hoặc coi thường những người ĐT.

Nếu các bạn nhìn vào thế giới theo góc độ như thế này thì có thể các bạn sẽ bớt suy nghĩ tiếu cực vào những người ĐT. Các bạn hãy nghĩ thế giới này là một cuộc đấu tranh tự nhiên. Mỗi cá thể tồn tại đều có mục đích cả.

Các bạn có thể thấy ở loài động vật cũng xuất hiện tình trạng giao phối đồng tính bên cạnh giao phối dị tính, ví dụ như loài cóc hoặc ếch và nhiều loài khác. Như thế, nếu theo thuyết tiến hóa của Darwin, thì vấn đề hấp dẫn đồng tính và hấp dẫn dị tính đã cùng tồn tại song song từ rất xa xưa. Thuở ban đầu vi sinh vật làm gì phân chia giới tính đúng không? Chỉ có điều là hấp dẫn dị tính phát triển hơn để đảm bảo sự an toàn và chắc chắn hơn cho việc duy trì nòi giống. ::)

Nếu chỉ xét mọi việc trên bình diện tự nhiên (công bằng và hà khắc) thì người đồng tính cũng giống như những người sinh ra có khiếm khuyết trên cơ thể. Thế giới vận động theo 2 chiều, một chiều tiến lên không ngừng song song với một chiều kéo ngược lại. Điều này các bạn có thể thấy rõ trong vật lý. Lực đàn hồi sản sinh khi 1 vật bị tác động 1 lực nhất định. Lực đàn hồi sẽ bằng với lực tác động đó. Nhưng do ngoại lực như ma sát hoặc không khí mà lực đàn hồi thực tế không bao giờ bằng được với lực gốc.

Qua ví dụ trên mình muốn nói rõ hơn về sự tồn tại của người ĐT. Đồng tính tồn tại ở động vật nhưng có bị phân biệt đối xử như ở con người? Câu trả lời là không. Chỉ có con người có suy nghĩ mới phát triển những chuẩn mực đạo đức chống lại vấn đề đồng tính. Mình hoàn toàn không phủ nhận sự đúng đắn của những chuẩn mực đạo đức khi nó đảm bảo cho sự tồn vong của nhân loại. Tuy vậy, mình cũng không tán thành ý kiến cho rằng đồng tính là phi tự nhiên. Nếu phi tự nhiên thì chắc chắn việc này đã không xuất hiện trên trái đất này cho đến bây giờ mà đã bị tự nhiên đào thải từ lâu.

Rốt cuộc vấn đề ở chỗ, bản thân mỗi con người có ý thức được bản chất và mục đích tồn tài của cá nhân mình và những người khác không. Nếu ý thức được thì các bạn sẽ có cái nhìn bao dung hơn về vấn đề này. Hòa hợp chứ không hòa tan. ::)

Đôi lời tâm huyết. Có thể không trọn vẹn và còn nhiều thiếu sót nhưng mong là các bạn niệm tình bỏ qua.

StuWolf
08-03-2009, 01:11
mình sợ xem phim này mình sẽ rút ra thêm nhiều cái ko hay nên mình ko dám coi =)) .

down về rồi 1 thời gian sau xóa.

ko thích cảm giác bị trầm cảm cho lắm :-s .

Coldstream
21-03-2009, 16:59
cứ tưởng tượng đang coi phim này đến đoạn 2 anh ôm nhau trên giường thì ầm 1 cái.cửa phòng mở ra và bạn gái bước vào hét lên rồi tát vào mặt bạn 1 cái rồi lao ra cửa

-tôi đã yêu lầm anh.vĩnh biệt

HaMaBeoU
21-03-2009, 18:24
ôi, 1 dãy review khá ấn tượng, dài quá làm biếng đọc:D, cho biết tóm tắt nội dung và cho mình xin link down + sub V luôn nha, thank

Coldstream
21-03-2009, 19:24
link
www.isohunt.com
sub
www.subscene.com