View Full Version : Đòan quân thiên thanh Italia
Tonythai
13-11-2003, 11:07
Chà thấy trong đây có fan cảu Anh và Đức rồi hôm nay,Tony mạo muội xin làm cái topic hâm mộ các chàng trai ý mới được.Bạn thấy các cầu thủ Italia đá đấm thế nảo:đá hay,đá quá tệ hay là có 1 ông HLV chả ra gì.Thật ra thì Italia đá khá hay nhưng tiếc nổi có 1 cha HLv chả ra gì,sau kỳ WC đến giờ vẫn còn giữ lão Trapattoni vậy,trước đây Dino Zoff huấn luyện rất hay thế mà bị cách chức cú thiệt.Đội hình Italia hiện nay sở hữu rất nhiều tài năng và nhiều cầu thủ thuộc loại bật nhất hiện nay:Del Piero(chuyên gia đá phạt đền và sút phạt),Totti( thủ lĩnh hàng tiền vệ kiêm luôn tiền đạo,1 cầu tjủu giỏi,hàng tiền đạo có những cây săn bàn quá hay và ăn cắp trứng gà giỏi hêh:Vieri và Inzaghi và hiện nay có thêm chú lùn Micoli:kỹ thuật khá tốt,lữa giỏi,ghi bàn khỏi chê 1 Maradona của Italia hiih,còn hàng tiền vệ th2i cũng tạm được chứ chưa có ai giỏi cả,nói đến hàng hậu vệ thì sở hữu hai hậu vệ đẹp trai nhất thế giới và đá hay nữa,thủ môn thì có hai thủ môn quá tuyệt.Một đội hình đầy đủ nhân tài thế mà vẫn chưa làm nên gì cả,lý do vì sao nào?
Italy 'chết cóng' trên đất Ba Lan
Đêm qua, trong điều kiện thời tiết lạnh giá, đội quân áo thiên thanh đã bị Ba Lan đánh bại với kết quả 3-1 tại thủ đô Vacsava. Trong trận đấu giao hữu này, các cầu thủ chủ nhà chơi rất tự tin và giành chiến thắng một cách xứng đáng.
Trước trận đấu, cầu thủ hai đội dành một phút mặc niệm những nạn nhân của vụ đánh bom diễn ra cùng ngày ở Iraq, làm chết 18 quân nhân Italy và 9 người Iraq.
Đã quá quen với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đội chủ nhà vào trận với tinh thần thỏa mái và làm chủ được kỹ thuật của mình. Các học trò của HLV Pawel Janas gây khó khăn cho đội khách ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và khi đội quân thiên thanh chưa hoàn toàn hòa nhập với cuộc chơi, Ba Lan phá thế quân bình ngay ở phút thứ 6. Hậu vệ Jacek Bak sút dũng mãnh và chính xác từ khoảng cách 15 m. 12 phút sau, trong tình huống lên tham gia tấn công, trung vệ Tomasz Klos đón cú sút phạt trực tiếp của Jacek Krzynowek và đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới Italy. Bị thủng lưới hai bàn chỉ trong vòng 18 phút, Italy chủ động đẩy cao đội hình và bắt đầu tổ chức những đợt tấn công mạnh mẽ về phía khung thành đối phương. Những nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 20, bằng bàn rút ngắn kết quả xuống còn 1-2. Tiền đạo trẻ Cassano tận dụng thành công cú chuyền bóng thuận lợi của Vieri, trước khi thực hiệp một cú lốp bóng kỹ thuật, đánh bại thủ thành Dudek. Ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia, nhưng tiền đạo của CLB AS Roma không ăn mừng và tặng món qua này cho những nạn nhân trong vụ đánh bom ở Iraq.
Sang hiệp hai, trong khi Ba Lan vẫn giữ nguyên những cầu thủ nòng cốt và duy trì được lối đá khó chịu, thì HLV Trapattoni thay đổi nhiều về nhân sự cho Italy. Trong đó, cặp trung vệ Materazzi và Oddo được thế vào vị trí của Cannavaro và Pancaro. Tiền đạo Miccoli cũng xung trận, thay cho Di Vaio chơi mờ nhạt trong suốt 60 phút. Và ngay sau khi có mặt, pha phối hợp của tiền đạo Juventus này với Cassano suýt nữa trở thành bàn thắng. Đó cũng là tất cả những gì đội khách có thể làm được trong hiệp hai. Khi trận đấu chỉ còn 5 phút, Ba Lan đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực san bằng cách biệt của Italy hùng mạnh, bằng bàn ấn định kết quả 3-1. Jacek Krzynowek áp sát khung thành và dứt điểm chuẩn xác, sau khi thủ môn Toldo chặn được cú sút hiểm hóc của Zurawski.
Đội hình thi đấu:
Ba Lan: thủ môn: Dudek; hậu vệ: Klos, Bak (Hajto, 72'), Zielinski, Zewlakow (Rzasa, 77'), tiền vệ: Kosowski (Gorawski, 90'), Lewandowski, Kukielka, Krzynowek, tiền đạo: Rasiak (Saganowski, 86'), Niedzielan (Zurawski, 80').
Italy: thủ môn: Toldo; hậu vệ: Panucci (Gattuso, 55'), Cannavaro (Materazzi, 46', Ferrari, 90'), Nesta, Pancaro (Oddo, 46'), tiền vệ: Marchionni (Grosso, 55'), Perrotta, Zanetti, tiền đạo: Cassano (Bazzani, 82'), Di Vaio (Miccoli, 62'), Vieri
1 sự đáng buồn cho Italiat
Eisenhow
13-11-2003, 12:35
Híc....... Tối qua Italy đã chịu thúc thủ 1-3 trên sân của Ba Lan trong trận đấu giao hữu. Ông Trappattoni có thể đổ lỗi cho thời tiết quá lạnh ở Ba Lan, thế nhưng chắc chắn là đội tuyển áo thiên thanh vẫn còn cần làm rất nhiều nếu như muốn được giương cao cúp vàng tại Euro sắp tới.
Theo tờ Gazetta dello Sport, HLV đội tuyển Italia, Giovanni Trapttoni lần đầu tiên đã gọi Antonio Cassano và Marco Marchionni vào danh sách chuẩn bị cho các trận giao hữu với Ba Lan và Rumani vào cuối tuần này. Mặc dù Cassano bị loại khỏi đội U21 sau những tranh cãi với HLV Claudio Gentile, nhưng phong độ xuất sắc Serie A đã giúp tiền đạo của Roma có đựơc chỗ đứng trong lần triệu tập này. Trong khi đó, Marco Manrchionni của Parma, cũng là gương mặt quen thuộc của đội U21.
Ngoài 2 gương mặt mới, danh sách của đội tuyển Italia lần này cũng có sự trở lại của Andrrea Pirlo sau vài tháng vắng mặt vì mất phong độ. Theo lịch, Italia sẽ tới Warsaw để đấu giao hữu với Ba Lan vào ngày 12-11.
Danh sách:
Thủ môn: Abbiati (Milan), Toldo (Inter), Hậu vệ: Cananvaro (Inter), Ferrari (Parma), Groso (Perugia), Materazzi (Inter), Nesta (Milan), Oddo (Lazio), Panaro (Milan), Panucci (Roma), Tiền vệ: Gattuso (Milan), Marchionni (Parma), Perottta (CHievo), Pirlo (Milan), Zanetti (Inter), Tiền đạo: Casano (Roman), Coradi (Lazio), Di Vaio (Juventus), Miccoli (Juventus), Totti (Roma), Vieri (Inter).
satthu007_87
17-11-2003, 20:45
Đội tuyển ITALIA hiện nay đang sỡ hữu 1 đội hình khá mạnh từ vị trí thủ môn đến tiền đạo.Tuy nhiên ai cũng thấy là huấn luyện viên hiện nay của đội tuyển ông Giovanni Trapttoni dường như ko thể tạo được 1 đội hình lý tưởng cho ITALIA.
Với phong độ hiện nay của đội tuyển thì việc vô địch EURO quả là điều khó khăn khi phong độ của các đội bóng cạnh tranh:Pháp,Đức,...đang lên cao^_^
Tại sao ITALIA ko thể hồi phục được phong độ đỉnh cao của họ theo satthu thấy là do đội hình thi đấu ko ăn khớp khi sỡ hữu quá nhiều ngôi sao.Họ thi đấu ko hoa mỹ như Brazil nhưng lại giữ bóng khá lâu,tham biễu diễn kỹ thuật làm chậm nhịp.Nếu tạo được 1 sự đoàn kết thật sự trong đội bóng thì việc ITALIA lấy lại được sức mạnh trước kia là việc hoàn toàn có thể xảy ra.Viery từ 1 cầu thủ tham ghi bàn,hay như Inzaghi chỉ lo tìm danh tiếng mà nay cũng chịu phối hợp với đồng đội đó thôi.Tất cả vị trí mà như thế thì ITALIA sẽ rất mạnh
Nào các cổ động viên trung thành của ITALIA chúng ta cùng nhau cỗ vũ cho đội bóng màu thiên thanh bất tử !!!!
Tonythai
18-11-2003, 15:11
Chà cuối cùng thì Italia cũng có trận thắng trước Rumani.đây quả là 1 năm đầy may mắn cho các chàng trai thiên thanh,Italia hiện tại sở hữu nhiều cầu thủ trẻ quá,nói chung nếu cứ đá phong độ thất thường thì Italia sẽ ko thể vô địch bất cứ giải nào cả.lối đá của italia cứ ghi được 1 bàn là về cố thủ thì sao mà thắng nổi.Với lại Italia đá cũng cà dựt như Hà Lan vậy sở hữu 1 đống nhân tài nhưng việc kết dính thành 1 đội hình toàn diện thì hơi khó đấy.Viva Italia
Mình rất mê Italia nhất là anh đầu trọc đẹp trai Macro Di Vaio vừa ghi bàn trong trận gặp Rumani. Mà cả đội Italia hầu như ai cũng đẹp trai cả Vieri, Totti, Nesta... Mấy ảnh đá cứ bận đồ bó sát người làm mình kiềm lòng không nổi.
Đội tuyển Ý hiện giờ có rất nhiều sự lựa chọn cho đội hình. Trap đã thử nghiệm rất nhiều cầu thủ mới và hầu hết đều chơi tốt. Nhưng cũng khó khi chọn ra 1 đội hình duy nhất cho EURO và làm sao cho các cầu thủ mới hoà nhập vào đội. Hy vọng họ sẽ thi đấu tốt.
Tonythai
20-11-2003, 09:40
Đội tuyển Ý hiện giờ có rất nhiều sự lựa chọn cho đội hình. Trap đã thử nghiệm rất nhiều cầu thủ mới và hầu hết đều chơi tốt. Nhưng cũng khó khi chọn ra 1 đội hình duy nhất cho EURO và làm sao cho các cầu thủ mới hoà nhập vào đội. Hy vọng họ sẽ thi đấu tốt.
Sai lầm các cầu thủ mới chả cò cầu thủ nào đá ra hồn cả,điển hỉnh là Bazzani tiền đạo được coi là sự thay thế cho Vieri đá chả ra gì,Pirlo và Casano cũng chả ra gì cả,nói chung mấy cầu thủ này cần thời gian nữa mới đá hay được.vì sao mà hiện nay số cầu thủ thử nghiệm của HLV là 80 cầu thủ rồi,ông vẫn chưa chọn được ai ưng ý cả,đó là vấn đề làm đai đầu HLV già đời này
trước đây Dino Zoff huấn luyện rất hay thế mà bị cách chức cú thiệt
Dino Zoff từ chức chứ ko fải bị cách chức. Đây là điều mà các CĐV Italia rất tiếc vì dưới thời Dino Zoff, Ý đá có nét hơn hẳn so với hiện nay
Một đội hình đầy đủ nhân tài thế mà vẫn chưa làm nên gì cả,lý do vì sao nào?
Lí do rất đơn giản: mất cân đối trong đội hình. Ý có wá nhiều tiền đạo giỏi nhưng tiền vệ thì ko ai đá ra hồn, trừ Totti (nhưng anh này là nửa tiền vệ, nửa tiền đạo rồi). Điều này ngược lại với tuyển Đức của tui, tiền vệ giỏi thì nhiều nhưng lại thiếu tiền đạo. Fải chi Đức với Ý đổi cầu thủ cho nhau nhỉ???
satthu007_87
21-11-2003, 19:33
Tui thì thấy Bazzani đang đá khá tốt đó chứ sao lại bảo là đá ko ra gì !!!!
Đội hình của ITALIA hiện nay có quá nhiều ngôi sao chứ ko phải là đá dở và việc lựa chọn 1 đội hình hợp lý trong số 80 cầu thủ quả thật làm ông Giovanni Trapttoni điên đầu.Về tài năng thì ko biết ông ta hay Dino Zoff hay hơn nhưng về thành tích thì rõ ràng là Dino Zoff hơn vượt bậc rồi
To babyxxx:đội tuyển Đức theo tui thấy hàng tiền vệ cũng có giỏi gì cho lắm đâu mà ca lên dữ rứa!!Nếu ITALIA đá với Đức thì ITALIA ăn là cái chắc.Lối đá của Đức quá thực dụng và ko có nhiều cầu thủ sáng giá!!!^_^
Tonythai
21-11-2003, 20:02
Tui thì thấy Bazzani đang đá khá tốt đó chứ sao lại bảo là đá ko ra gì !!!!
Đội hình của ITALIA hiện nay có quá nhiều ngôi sao chứ ko phải là đá dở và việc lựa chọn 1 đội hình hợp lý trong số 80 cầu thủ quả thật làm ông Giovanni Trapttoni điên đầu.Về tài năng thì ko biết ông ta hay Dino Zoff hay hơn nhưng về thành tích thì rõ ràng là Dino Zoff hơn vượt bậc rồi
To babyxxx:đội tuyển Đức theo tui thấy hàng tiền vệ cũng có giỏi gì cho lắm đâu mà ca lên dữ rứa!!Nếu ITALIA đá với Đức thì ITALIA ăn là cái chắc.Lối đá của Đức quá thực dụng và ko có nhiều cầu thủ sáng giá!!!^_^
đá tốt cái mốc gì nó chỉ đá hay ở CLB thôi,còn ở đội tuyển mới đá lần đầu nên còn ngợp với đội tuyển quốc gia nên chưa đá đấm gì ra trò cả,chán ngắt hiện tại HLv thử quá nhiều cầu thủ rốt cuộc con số cầu thủ ưng ý để chắp vá thành 1 đội hình tốt nhất vẫn chưa được,đấy là 1 điều đáng buồn-tiền đạo ư Inzaghi và Vieri giờ quá già cỗi rồi giờ chỉ còn hi vọng vào Di Vaio và Micoli thôi,hai chú mày dạo này đá khá tốt
-To babyxxx;sai lầm Đức mà có hàng tiền vệ mạnh ư,thật ra toàn mấy thằng già cỗi và đá chả ra gì,trong đội Đức chỉ có chú Ballack còn tạm được nhưng giờ đá quá tệ.nếu hàng tiền vệ Đức đá hay thì làm sao để thua Pháp với tỷ số đậm đà 3-0 vậy(hihi)
-To babyxxx;sai lầm Đức mà có hàng tiền vệ mạnh ư,thật ra toàn mấy thằng già cỗi và đá chả ra gì,trong đội Đức chỉ có chú Ballack còn tạm được nhưng giờ đá quá tệ.nếu hàng tiền vệ Đức đá hay thì làm sao để thua Pháp với tỷ số đậm đà 3-0 vậy(hihi)
To babyxxx:đội tuyển Đức theo tui thấy hàng tiền vệ cũng có giỏi gì cho lắm đâu mà ca lên dữ rứa!!Nếu ITALIA đá với Đức thì ITALIA ăn là cái chắc.Lối đá của Đức quá thực dụng và ko có nhiều cầu thủ sáng giá!!!^_^
Đức hiện đang sở hữu 1 hàng TV ổn định và dồi dào bậc nhất châu Âu hiện nay. Đúng là thuộc hàng siêu sao thì chỉ có Ballack, nhưng TV giỏi thì Đức có nhiều (và chưa ai lên hàng băm hết, làm sao gọi là già cỗi): Deisler, Scholl, Hamann, Jeremies, Scheineider, Ramelow, Bohme, Frings... Như vậy đủ chưa??? Có tuyển quốc gia nào được nhiều TV giỏi như thế ko? Hơn nữa, tuyến TV của Đức hầu như kiêm luôn việc ghi bàn cho tuyến TĐ, vậy mà ko mạnh???
Trở lại với trận thua Pháp 0-3, Đức đá hoàn toàn ngang ngửa, thậm chí còn ép sân trong hiệp một và tạo ra 1 đống cơ hội, đó là nhờ hàng TV. Nhưng TĐ lại quá bèo, chả ku nào ra hồn. Hơn nữa HV lại liên tục sai lầm, nhất là thằng Worns. Tóm lại Đức thua Pháp là do 1 sự khác biệt duy nhất: Pháp có Henry và Trezeguet.
Còn tuyển Ý thì có ku TV nào đá ra hồn. Nếu TV được 1 nửa như Đức thì mừng lắm rồi... Mà thật ra lối chơi phòng thủ phản công của Ý cũng ko coi trọng lắm hàng TV, HV thủ kỹ rồi chuyền dài lên cho TĐ ghi bàn, ko cần qua chân TV...
Tonythai
22-11-2003, 09:41
Đức hiện đang sở hữu 1 hàng TV ổn định và dồi dào bậc nhất châu Âu hiện nay. Đúng là thuộc hàng siêu sao thì chỉ có Ballack, nhưng TV giỏi thì Đức có nhiều (và chưa ai lên hàng băm hết, làm sao gọi là già cỗi): Deisler, Scholl, Hamann, Jeremies, Scheineider, Ramelow, Bohme, Frings... Như vậy đủ chưa??? Có tuyển quốc gia nào được nhiều TV giỏi như thế ko? Hơn nữa, tuyến TV của Đức hầu như kiêm luôn việc ghi bàn cho tuyến TĐ, vậy mà ko mạnh???
-Deisler ư thật sự anh là 1 cầu thủ trẻ giỏi nhưng có 1 điều đến bây giờ anh ko bao giờ trở thành 1 cầu thủ nổi tiếng,đá ko ổn định hay chấn thương điều đó khiến cho Deisler phong độ ko tốt
-Scholl, Hamann, Jeremies:3 ông già này nói gì nữa quá tuổi rồi,đá đấm gì nữa chú em 3 ông gài này về hưu nhường cho lớp trẻ lên đi cho rồi
-Scheineider, Ramelow, Bohme, Frings;trong đây chỉ duy nhất Frings và Scheineider là ok thôi còn hai chú kuia đá ko hay mấy
Bạn nói tuyến tiền vệ của Đức mạnh à,theo tôi hiện nay hàng tiền vệ nếu nói về Châu Âu thì Pháp là ok nhất hãy xem các tiền vệ Pháp đi rồi so sánh với Đức,bảo đảo Đức thua xa
-Deisler ư thật sự anh là 1 cầu thủ trẻ giỏi nhưng có 1 điều đến bây giờ anh ko bao giờ trở thành 1 cầu thủ nổi tiếng,đá ko ổn định hay chấn thương điều đó khiến cho Deisler phong độ ko tốt
-Scholl, Hamann, Jeremies:3 ông già này nói gì nữa quá tuổi rồi,đá đấm gì nữa chú em 3 ông gài này về hưu nhường cho lớp trẻ lên đi cho rồi
-Scheineider, Ramelow, Bohme, Frings;trong đây chỉ duy nhất Frings và Scheineider là ok thôi còn hai chú kuia đá ko hay mấy
Bạn nói tuyến tiền vệ của Đức mạnh à,theo tôi hiện nay hàng tiền vệ nếu nói về Châu Âu thì Pháp là ok nhất hãy xem các tiền vệ Pháp đi rồi so sánh với Đức,bảo đảo Đức thua xa
Tui ko nói TV Đức mạnh nhất châu Âu, đồng ý TV mạnh nhất là Pháp. Nhưng TV Đức rất dồi dào, nhiều TV giỏi, đó là chưa kể các em trẻ trình độ cũng ko thua các chú kể trên là bao, vì vậy HLV có nhiều sự lựa chọn. Bất cứ chấn thương nào ở hàng TV đều ko gây lo lắng lắm cho Voeller. Còn Pháp nếu thiếu 1 trong 3 chú Viera, Zidean hay Pires thì hàng TV yếu đi thấy rõ, các em dự bị vẫn chưa thay thế được...
Còn Hamann và Jeremies vẫn chưa đến 30, vẫn còn chơi bóng đỉnh cao trong vài năm nữa, chỉ có Scholl là vào hàng băm thôi (chú này cũng từ giã đội tuyển đi là vừa, chấn thương liên miên thì sao cạnh tranh nổi với các em trẻ chứ)
Ramelow là 1 TV trụ có hạng, càn quét cũng dzữ dzội lắm, ngang ngửa với Viera ah... Có điều trước đây Nowotny bị chấn thương, tuyển Đức thiếu 1 librero nên fải rút Ramelow về HV thôi, ở vị trí này anh vẫn chơi tốt đó chứ!!! Bohme thì đá cánh trái cũng khá tốt đó, TonyThai chắc ít xem Đức đá nên ko biết.
Cuối cùng là Deisler, đây là trường hợp đáng tiếc nhất. Cách đây 2 năm, anh từng được dự đoán là TV sáng giá nhất của Đức, nhưng chấn thương liên tục khến Deisler vẫn mãi là 1 cầu thủ triển vọng, hy vọng anh sẽ khắc phục được điểm yếu hay dính chấn thương và trở thành 1 cầu thủ lớn!!!
Mà hình như lạc đề mất tiêu rồi, đây là topic của Ý mà, nếu TonyThai muốn tranh luận tiếp thì vào topic của Đức nghe...
satthu007_87
22-11-2003, 19:00
Tui ko nói TV Đức mạnh nhất châu Âu, đồng ý TV mạnh nhất là Pháp. Nhưng TV Đức rất dồi dào, nhiều TV giỏi, đó là chưa kể các em trẻ trình độ cũng ko thua các chú kể trên là bao, vì vậy HLV có nhiều sự lựa chọn. Bất cứ chấn thương nào ở hàng TV đều ko gây lo lắng lắm cho Voeller. Còn Pháp nếu thiếu 1 trong 3 chú Viera, Zidean hay Pires thì hàng TV yếu đi thấy rõ, các em dự bị vẫn chưa thay thế được...
Còn Hamann và Jeremies vẫn chưa đến 30, vẫn còn chơi bóng đỉnh cao trong vài năm nữa, chỉ có Scholl là vào hàng băm thôi (chú này cũng từ giã đội tuyển đi là vừa, chấn thương liên miên thì sao cạnh tranh nổi với các em trẻ chứ)
Ramelow là 1 TV trụ có hạng, càn quét cũng dzữ dzội lắm, ngang ngửa với Viera ah... Có điều trước đây Nowotny bị chấn thương, tuyển Đức thiếu 1 librero nên fải rút Ramelow về HV thôi, ở vị trí này anh vẫn chơi tốt đó chứ!!! Bohme thì đá cánh trái cũng khá tốt đó, TonyThai chắc ít xem Đức đá nên ko biết.
Cuối cùng là Deisler, đây là trường hợp đáng tiếc nhất. Cách đây 2 năm, anh từng được dự đoán là TV sáng giá nhất của Đức, nhưng chấn thương liên tục khến Deisler vẫn mãi là 1 cầu thủ triển vọng, hy vọng anh sẽ khắc phục được điểm yếu hay dính chấn thương và trở thành 1 cầu thủ lớn!!!
Mà hình như lạc đề mất tiêu rồi, đây là topic của Ý mà, nếu TonyThai muốn tranh luận tiếp thì vào topic của Đức nghe...
To babyxxx: Cũng chẳng lạc chủ đề đâu bạn,chẳng qua là tranh luận coi đội nào hay hơn thôi mà!!!
Theo satthu thấy thì ITALIA có 1 dàn cầu thủ đồng đều chứ ko phải yếu như bạn nói đâu.Với khả năng của 1 tiền vệ công siêu hạng Totti có vai trò là 1 cầu nối giữa dàn hậu vệ siêu hạng với các tiền đạo!!!Ko phải là vai trò rất cao đó sao,hơn nữa Totti còn có thể ghi bàn và điều khiển cả đội cùng thi đấu cho tốt và phong độ của anh luôn ổn định.Cũng có 1 điều tiếc cho đội Ý là họ có Roberto Baggio 1 cầu thủ toàn diện nhưng khá già^_^Nếu satthu là huấn luyện viên thì vẫn gọi Baggio vào đội hình vì anh ta là cầu thủ có kỹ thuật và khả năng lãnh đạo hơn hẳn Totti hiện nay!!!!
Còn đội Đức thì ko có tiền đạo giỏi,hậu vệ cũng ko còn chắc chắn như trước chỉ có tiền vệ là khá ổn định (ổn định thôi chứ ko giỏi giang gì) có thể nói là ko đáng ngại!!Hàng tiền vệ ko thể làm được nhiều!!!
Còn Pháp àh!!!Họ đúng là 1 đội rất mạnh hiện nay với các cầu thủ ngôi sao đang thi đấu tại giải ngoại hạng Anh như Pires,Henry,Bathes,...Đúng là khó có đội nào có thể dễ dàng thắng được họ^_^Ko phải khen đâu nha mà đúng là như vậy đó!!Hix
Đội Ý cần phải gắn bó giữa các tuyến hơn nữa thì mới có khả năng thắng được họ.!!!!Đúng ko nào
Theo satthu thấy thì ITALIA có 1 dàn cầu thủ đồng đều chứ ko phải yếu như bạn nói đâu.
Tui đâu có nói Ý yếu, chỉ nói hàng TV yếu thôi. Hàng TV này chỉ có thể so sánh với các đôi hạng 2 của châu Âu thôi. Nhưng bù lại Ý lại có wá nhiều TĐ giỏi. Trap đang đau đầu vì điều này. Hiện nay Ý có đến... 11 TĐ thường xuyên được gọi vào đội tuyển. Theo Trap thì 6 người sẽ được chọn đến BĐN năm sau (khiếp, người ta thường chỉ mang 4 TĐ thôi). Ngoài Totti, Vieri, Del Piero, Inzaghi đã chắc suất, 7 em còn lại sẽ tranh nhau 2 vị trí còn lại, trong đó đang chiếm ưu thế là DiVaio và Cassano...
Eisenhow
25-11-2003, 11:38
Tui đâu có nói Ý yếu, chỉ nói hàng TV yếu thôi. Hàng TV này chỉ có thể so sánh với các đôi hạng 2 của châu Âu thôi. Nhưng bù lại Ý lại có wá nhiều TĐ giỏi. Trap đang đau đầu vì điều này. Hiện nay Ý có đến... 11 TĐ thường xuyên được gọi vào đội tuyển. Theo Trap thì 6 người sẽ được chọn đến BĐN năm sau (khiếp, người ta thường chỉ mang 4 TĐ thôi). Ngoài Totti, Vieri, Del Piero, Inzaghi đã chắc suất, 7 em còn lại sẽ tranh nhau 2 vị trí còn lại, trong đó đang chiếm ưu thế là DiVaio và Cassano...
Híc...... Tiền vệ Ý hiện có Zambrotta, Gattuso, C. Zanetti, Totti,.... thì thực ra không thể nói là yếu được.
Vấn đề ở đây là làm thế nào cho các cầu thủ này đá ăn ý với nhau mới quan trọng kìa. Có vẻ như cha Trap vẫn đang đau đầu vì chuyện này.
Eisenhow
26-11-2003, 12:57
Híc...... Ở tuyến tiền vệ ít ra cũng là đỡ phải cạnh tranh, chứ bây giờ tuyến tiền đạo của Squadra Azzurra (đội tuyển quốc gia Ý) đang làm đau đầu cha Trap nhà ta lắm đây. Dù Trap chẳng bao giờ xếp đội hình thi đấu hơn 2 mũi nhọn, nhưng ông phải cân nhắc chọn lọc cả chục tiền đạo sẵn sàng cho cuộc chiến ở Bồ Đào Nha năm tới.
Giovanni Trapattoni vốn đã điền sẵn 4 cái tên quen thuộc: Christian Vieri, Del Piero, Pippo Inzaghi và Francesco Totti vào danh sách tuyển Italia. Họ vốn là “tài sản quốc gia”, là những nhân vật bất di bất dịch trong những cuộc chiến lớn. Nhưng lúc này, sau nhiều lần cự tuyệt, Trap buộc lòng phải cân nhắc chọn thêm 2 trong số… 7 tiền đạo vừa mới nổi lên gần đây: Marco Di Vaio, Antonio Cassano, Fabrizio Miccoli, Vincenzo Montella, Fabio Bazzani, Bernardo Corradi và Marco Delvecchio.
Quả là quá nhiều cho hai suất… dự bị ở tuyển Italia! Nhưng Di Vaio và Cassano thừa nhận là cơ hội của họ đã thăng tiến rất nhiều sau những dấu ấn tuần qua.
Di Vaio đang ghi bàn rất đều đặn và chứng tỏ phẩm chất của mình bằng cách làm lệch thế trận khi vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng anh thú nhận là “không có bất cứ một bí quyết nào” để tìm thấy thành công trước khung thành, “chỉ có điều lúc này tôi cảm thấy rất sung sức và điều đó khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn”.
Dù Totti khẳng định “sự lựa chọn” Cassano vào đội tuyển là “quyết định của HLV, chứ không phải của tôi”, nhưng những tiến cử đầy trọng lượng của ngôi sao chủ chốt trong tuyển Italia hầu như đã đặt chàng trai trẻ Cassano lên một vai vế mới trong cuộc tranh đua này.
Corradi chợt đánh mất vai vế ở đội tuyển dù không hề sa sút phong độ ở Lazio, Miccoli cũng cảm thấy hụt hẫng dù đang sắm vai trò đa năng hữu dụng ở Juve. Ngôi sao trẻ Fabio Bazzani của Sampdoria đã chơi cả hai trận giao hữu tuần qua, cũng thừa nhận là mình có thể phải theo dõi giải EURO qua… truyền hình: “Quả là đáng hài lòng khi trải qua một tuần kỳ diệu. Một phần là việc được khoác áo Azzurri, phần khác là niềm vui được chơi bên những ngôi sao như Totti và Cannavaro. Tôi sẽ nỗ lực từ tuần này qua tuần khác để hy vọng được gọi vào đội tuyển trong tương lai, nhưng tôi thực tế để hiểu rằng có quá nhiều tiền đạo xuất sắc phấn đấu cho hai vị trí sau cùng trên tuyến tiền đạo”.
“Cuộc chiến” giành suất dự bị sẽ còn kéo dài đến tận tháng 5, nhưng chiến thắng khó vuột khỏi tầm tay của Di Vaio và Cassano sau những gì họ thể hiện tuần qua.
có lẽ vào thời điểm này, đội quân áo thiên thanh không có bất cứ sự thiếu sót người ở mọi tuyến, cả 3 tuyến của họ khá đầy đủ anh tài, giờ đây chỉ còn là công việc của Huấn luyện viên, nếu ngài Trapp thể hiện đúng bản lĩnh lão luyện của mình thì chuyện Italia dành được cúp chẳng có gì bất ngờ cả
Tonythai
20-01-2004, 09:45
có lẽ vào thời điểm này, đội quân áo thiên thanh không có bất cứ sự thiếu sót người ở mọi tuyến, cả 3 tuyến của họ khá đầy đủ anh tài, giờ đây chỉ còn là công việc của Huấn luyện viên, nếu ngài Trapp thể hiện đúng bản lĩnh lão luyện của mình thì chuyện Italia dành được cúp chẳng có gì bất ngờ cả
hahha thiếu nhiều lắm hiện tại nhiều cầu thủ mất phong độ dàn cầu thủ trẻ vẫn chưa có chú nào xứng đáng thay thế cả,còn phải học tập thêm nhiều lắm,ý đá hay nhưng hay khớp với các giải đấu lớn,1 thế hệ ảng đầy tài năng của Ý chắc cũng giống như thế hệ vnàg BĐN ko bao giờ đạot Cup quá,tiếc cho chàng trai bóng đá Tôtti 1 thiên tài nhưng ko bao giờ thành danh tại châu âu :))
Việc các đội bóng của ý bị loại khỏi các cuộc thi đấu ở châu Âu không làm cho HLV trưởng của ĐTQG Italia, ông Giovanni Trapattoni thất vọng trước mà trái lại còn khiến ông tỏ rất hài lòng. "Tất nhiên mọi người sẽ rất buồn và thất vọng", ông nói trên chương trình "Porta a Porta" của hãng TH RAI. "Nhưng theo cách hiểu của tôi, điều đó chẳng có gì quá nghiêm trọng". Hai đại diện cuối cùng của nước Ý, hai đội bóng thành Milan lần lượt đã rớt đài ở Champions League và Cúp UEFA, để lại không một đội bóng Ý nào lọt vào bán kết một giải đấu của châu Âu. Tuy nhiên, với việc bị loại này, các cầu thủ sẽ có thời gian nghỉ ngơi hơn và chuẩn bị tốt cho VCK Euro 2004 mùa hè này.
Tuy vui mừng với sự kiện này, Trap vẫn còn khá nhiều điều cần phải lo nghĩ, đó là tình trạng sức khỏe không ổn định của những ngôi sao như Alessandro Del Piero hay Inzaghi Filippo. Khi được hỏi liệu ông có đem Del Piero theo cùng ĐT Ý đến dự VCK Euro 2004 hay không, Trap đã trả lời. "Tôi chưa thể nói chắc chắn đuợc, ít nhất lúc này cậu ấy cũng đang gặp chấn thương".
Tui thi`nghĩ chĩ cần Giovanni Trapattoni cho Ro.baggio của tôi 1 cơ hội thì hi vọng ở Ý sẽ tươi sáng hơn chứ trong chờ vào mấy siêu sao theo cách mà ông HLV nghĩ thì chắc Ý đai sớm!!!!!!
Mấy you nghĩ ằng Italia có hi vọng gì ở Euro 2004 này không vậy,tui nghĩ là có đó nha,vì hiện giờ í khá mạnh đó,pháp chẳng có hi vọng để bảo vệ chức vô đicj đâu
Tôi yêu FF
23-05-2004, 10:53
bài viết của tin tức việt nam
Trap đã đúng khi không triệu tập Gilardino
Đừng quên chính những quyết định gây tranh cãi của Trap đã đưa Italia đến Bồ Đào Nha
Có một số than phiền cho rằng Alberto Gilardino xứng đáng được gọi vào ĐT Italia dự EURO 2004, nhưng liệu việc anh không có mặt trong danh sách của Trap có thật sự cần phải tranh luận nhiều như vậy hay không?
Rõ ràng việc ghi được 23 bàn thắng tại Serie A thường là đủ cho một vị trí chính thức tại bất kỳ đội tuyển nào, nhưng thật khó để tiền đạo trẻ của Parma trở thành một mũi nhọn tấn công của Azzurri.
Việc bỏ Gilardino ở nhà hoàn toàn không liên quan tới năng lực của cầu thủ này. Thực tế anh mới chỉ chưa đầy 22 tuổi và chưa từng được gọi lên ĐT quốc gia Italia. Như Trap nói, ông đã có sẵn Christian Vieri và Bernardo Corradi mà ông hoàn toàn tin tưởng sẽ đảm nhiệm được vị trí tiền đạo cao nhất trong đội hình 4-2-3-1 đã vận hành tại vòng loại.
Gilardino đang có một tương lai tươi sáng phía trước nhưng hiện thời anh mới chỉ là người có thể ghi 4 bàn trong 1 trận đấu và 23 bàn ở Serie A, mặc dù khởi đầu chỉ là người dự bị cho Adriano. Phong độ là một tiêu chí quan trọng nhưng liệu ai sẽ đánh giá thấp kinh nghiệm quốc tế của các cầu thủ trong những giải đấu lớn?
Việc người Italia chỉ trích Trappatoni quá nhiều về vấn đề này là điều đáng xấu hổ. Thậm chí có vài tờ báo còn nói thẳng rằng thật điên rồ khi bỏ rơi Gilardino nhưng lại gọi Di Vaio làm tiền đạo thứ sáu cho Azzurri. Về mặt chiến thuật, cầu thủ của Juventus có giá trị hơn nhiều bởi anh đã từng chơi nhiều trận trong vị trí tiền đạo thứ 2 và sẵn sàng dạt sang cánh trái nếu Trap yêu cầu thời gian gần đây.
Trap cũng bị chỉ trích bởi quyết định không triệu tập Roberto Baggio và Pippo Inzaghi. Nhưng có ai chú ý tới những điểm nhạy cảm trong các vấn đề này? Baggio đã có trận đấu chia tay đầy kỷ niệm hồi tháng trước, lần khoác áo thiên thanh đầu tiên sau 6 năm và cũng đã là lần cuối cùng của huyền thoại này. Anh không chơi một phút nào trong cả vòng loại EURO của Azzurri và rõ ràng, Trap không có kế hoạch nào đưa anh vào đội hình của ông.
Với Inzaghi: sát thủ của AC Milan đã phải chịu một cuộc phẫu thuật mắt cá chân hồi tháng trước và đang trong quá trình phục hồi. Anh đã từng là nhân tố rất quan trọng tại giai đoạn đấu loại với hattrick vào lưới ĐT Wales trong chiến thắng đã cứu vãn sự nghiệp HLV Azzurri của Trap, nhưng việc triệu tập Pippo lần này giống như một canh bạc liều. Với Del Piero, Totti và Cassano đều sung sức thì việc Inzaghi đến EURO là một sự mạo hiểm không cần thiết.
Thật không hay khi EURO 2004 với ĐT Italia lại bắt đầu bằng nhiều tranh cãi đến thế. Đừng quên rằng Trap đã đem tới BĐN Buffon, Nesta, Cannavaro, Zambrotta, Totti, Del Piero và Vieri, những cầu thủ quan trọng nhất, những người có khả năng mang lại danh hiệu cho đất nước Italia.
Trap còn đáng được biểu dương khi gọi lại Angelo Peruzzi cho vị trí thủ môn số 3. Thủ môn của Lazio đã có một mùa bóng xuất sắc và thậm chí, anh còn có cơ hội cạnh tranh suất thủ môn số 2 của Francesco Toldo. Thêm nữa, việc thay thế tiền vệ Ambrosini của Milan bằng hậu vệ cánh Favalli của Lazio cũng là một lựa chọn có lý: Favalli có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải, để Panucci chơi bên cánh trái nếu chẳng may Zambrotta không có mặt.
Tôi yêu FF
07-06-2004, 12:25
Danh sách 23 cầu thủ Italia và số áo tham dự vòng chung kết EURO 2004
HLV: Giovanni Trapattoni
Thủ môn: 1-Gianluigi Buffon (Juventus), 12-Francesco Toldo (Inter Milan), 22-Angelo Peruzzi (Lazio)
Hậu vệ: 2-Christian Panucci (AS Roma), 5-Fabio Cannavaro (Inter Milan), 13-Alessandro Nesta (AC Milan), 19-Gianluca Zambrotta (Juventus), 3-Massimo Oddo (Lazio), 6-Matteo Ferrari (Parma), 23-Marco Materazzi (Inter Milan), 15-Giuseppe Favalli (Lazio);
Tiền vệ: 21-Andrea Pirlo (AC Milan), 4-Cristiano Zanetti (Inter Milan), 20-Simone Perrotta (Chievo Verona), 8-Gennaro Gattuso (AC Milan), 14-Stefano Fiore (Lazio), 16-Mauro Camoranesi (Juventus)
Tiền đạo: 10-Francesco Totti (AS Roma), 18-Antonio Cassano (AS Roma), 9-Christian Vieri (Inter Milan), 11-Bernardo Corradi (Lazio), 17-Marco Di Vaio (Juventus), 7-Alessandro Del Piero (Juventus)
Tam_muc_than_tuong
10-06-2004, 10:21
Sao Trap lại ko triệu tập Pippo nhỉ. Đấy, bà kon xem anh em thấy, sao lại để những thèng cỡ Materazzi vào Azurra nhỉ. Lạ thật. Ko cho thèng Gilardino còn đỡ (theo kiểu Văn Quyến của Việt Nam đó) chứ ko cho Inzaghi vào cả Milan nó uốc mả lên. Lỡ Ý mà chết yểu như WC 2002 thì Trap từ chức là cái chắc. Rất may là Euro lần này ko có Hàn Wuốc tham dự
hihihihihi
Tôi yêu FF
10-06-2004, 11:55
bác nói mà ko biết suy nghĩ cho kĩ các lí do mà bác đã nêu ra
-thứ nhất: Pippo ko được triệu tập vào đội tuyển Italia vì 1 lí do rất đơn giản,chấn thương,thế bác ko nghe báo đài đưa tin ầm ĩ lên từ tháng trước à,chứ nếu mà ko triệu tập Pippo vào tuyển thì có mà Trap bị thần kinh nặng,Pippo là cầu thủ Italia sau >20 năm mới lập được 1 hattrich cho Azzura sau Paolo Rossi.1 cầu thủ đã chơi hay nhất cho Azurra ở vòng loại EURO mà ko được triệu tập vào đội tuyển thì chắc chắn là phải có lí do rất chính đáng rồi,abcs thấy tôi nói thế có đúng ko
-thứ 2:sao lại so sánh Materazzi với A.Gilardino ,1 hậu vệ lại mang so sánh vơi1 tiền đạo thì tôi ko hiểu bác nghĩ gì.tiền đạo của Azurra thì đã quá nhiều rồi có gọi A.Gilardino vào thì cũng bằng thừa thôi,chỉ dự bị là hết vị,còn 1 trung vệ cao kều như Materazzi (1 mét 93),với lối chơi ko ngại va chạm,tranh cướp bóng bổng là số 1 ở cầu thủ này,cộng với khả năng sút phạt xa khá tốt thì việc triệu tập anh ta vào đội tuyển để dự bị sẵn sàng thay thế cho Nesta hay Canavaro trong trường hợp các anh chàng này bị chấn thương là rất hợp lí
Tam_muc_than_tuong
10-06-2004, 12:25
Ờ chắc thế. Mà tui đâu có so sánh thèng Materazzi với Gilardino đâu. Tui chỉ nói là thèng Materazzi đá chả có gì hay nên Trap goi nó vào là sai lầm. Italia chơi ở bảng C cùng với Đan Mạch mí lại Thuỵ Điển còn bự hơn ấy chứ. 1m93 cũng chưa chắc cưỡng nổi bon "trâu bò" này, hậu vệ htì Azzurra thiếu gì. Tự nhiên lại ko gọi Paolo, tưởng ông này chỉ tin cựu binh thôi...ai dè. Còn thèng Gilardino thichời cũng được phhét đấy, nhề ( nó được bầu chọn là tiền đạo chơi hay và ổn định nhất Serie A mùa qua, hơn cả Shev). Thế nhưng Trap ko muốn gọi hắn vào cũng là có lí do (như ông đã nếu đó). Đó tui chỉ có ý đó thôi. Ông ngĩ sao thì tuỳ. Còn cứ ngang nữa thì......
..................THUA
Cloud3004
10-06-2004, 13:16
uh oh tại sao đội hình năm nay lại không có P.Mandini chẳng lẻ hậu vệ nổi tiếng nhất thế giới này lại về hưu sao không thể nào ,nhưng tại sao lại thay áo số 3 nổi tiếng đó cho một cầu thủ "danh chưa nghe,tánh chưa biết "vào thế chiếc áo số 3 này không thể như thế được ông HLV: Giovanni Trapattoni này không sáng suốt tí nào
TRIEU TU LONG TAI THE
11-06-2004, 13:25
Ui trời ơi, chẳng lẽ mấy bác không nghe vụ MALDINI giã từ đội tuyển quốc gia sao, ông TRAP tháng trước đã có cuộc nói chuyện với MALDINI nhưng anh vẫn quyết định không trở lại đội, chứ cỡ như MALDINI mà không gọi vào đội tuyển thì khỏi đá EURO ông TRAP cũng bị sa thải. Còn về vụ số áo thì MALĐINI đi thì phải để cho ngưởi khác mặc nó chứ, chuyện cất luôn số áo đó thi xưa nay hiếm lắm, ko phải ai cũng được đâu, những người nổi tiếng thì ai cũng có số áo riêng của mình rồi nên không đưa cho cầu thủ mới mặc thì ai mặc bây giờ, bác đã hết thắc mắc chưa.
Tôi yêu FF
11-06-2004, 15:29
nói thật,nếu tôi mà là Trap thì tui sẽ ko bao giờ gọi Maldini vào đội tuyển cả,mà thay vào đó tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục R.Baggio vào còn có ích hơn,các bác có thấy R.Baggio đá rất hay ở Seria ko(đó chỉ là tưởng tượng thôi đấy nhé)
Tam_muc_than_tuong
12-06-2004, 12:08
Từ sau thất bại trước người Hàn ở viễn đông thì Paolo đã quyết định giã từ Azzurra rùi. Ko hiểu lí do vì sao nhưng có lẽ Trap nên tôn trọng ý kiến của anh. Là 1 cựu binh gắn bó cùng chiếc áo thiên thanh (hiện Paolo đang giữ kỉ lục 126 lần khoác áo ĐTQG), Paolo luôn biết rõ nhiệm vụ của mình khi là thủ lĩnh của cả đội. Tuy Trap cố thuyết phục nhưng anh ấy đã quyết định dứt khoát, ko thể trách ai được. Còn về vụ Baggio thì cũng khó nói lắm. Tuy đá hay thiệt nhưng "hoàng tử nhỏ" đã ko còn như xưa. Anh đã ở đích của sự nghiệp. Hơn 10 năm qua, chắc hẳn Baggio đã biết được thế nào là Azzurra lãng mạn. Lối chơi bóng của anh khiến người ta tưởng tượng đến 1 thứ bóng đá lãng mạn, quyến rũ và ta ít thấy được ở thời đại bây giờ.
Tiếc thay cho Baggio, anh vẫn chưa dành được danh hiệu nào cùng Azzurra.
red-devil
14-06-2004, 10:16
đá thủ thế thì đến đời nào mới có cái cúp lận lưng. giờ xu hướng tấn công ngày càng mạnh, ngay cả ở Ý, AC Milan cũng tấn công rồi, thế mà Italia vẫn kiên cường đá thủ, năm nay hi vọng nhiều cầu thủ tấn công như Totti hay Cassano sẽ làm thay đổi mọi thứ.
Ý với bộ ba Totti-Del piero-vieri chắc chắn sẽ làm thay đổi sức tấn công của Ý, và tiền đạo trẻ Cassano sẽ là nhân tố mới giúp cho đội bóng áo thiên thanh có một hàng tấn công cực mạnh
bad_boyHN
14-06-2004, 21:32
Sao các ông lại nói thế chứ,ITALIA nổi tiếng từ bao lâu nay với lối chơi đổ bêtông rồi,làm sao bỏ được chứ bởi đấy là truyền thống rồi mà.Năm nay Ý có thay đổi chút là chơi 4-2-3-1,lối chơi đấy hợp với Ý đấy.MONG RẰNG 23h00 HÔM NAY NHỮNG FAN CỦA ITALIA SẼ ĐƯỢC MÃN NHÃN.
Hannibalmk
14-06-2004, 21:47
Sao các ông lại nói thế chứ,ITALIA nổi tiếng từ bao lâu nay với lối chơi đổ bêtông rồi,làm sao bỏ được chứ bởi đấy là truyền thống rồi mà.Năm nay Ý có thay đổi chút là chơi 4-2-3-1,lối chơi đấy hợp với Ý đấy.MONG RẰNG 23h00 HÔM NAY NHỮNG FAN CỦA ITALIA SẼ ĐƯỢC MÃN NHÃN.
Uh, biết là ytalia chơi đổ bê tông là sở trường nhưng nếu tấn công 1 chút thì vẫn tuyệt vời chứ sao. Vwr lại trong đội hình Ytalia lúc này còn có những Delpiero, totti, cassano, doni v..v.
tom_raider9999
15-06-2004, 02:04
___Tấn công rhù có rgấy nột chút nhưng thủ vẫn là chủ yếu, chính vì thía mà Ý đã hoà Đan Mạch đó
Trận vừa rồi Thằng Nesta và Canavaro chơi thật chắc chắn, Liên tục cản phá các đợt lên bóng của Đan Mạch,còn Totti lâu lâu cuõng có mấy đường chuyền rất độc đáo. Chỉ tiếc thằng Zambrota dứt điểm quá tệ
red-devil
15-06-2004, 15:52
Tiếc wá, giá mà có thêm vài bàn thắng nữa thì trận đấu sẽ hay hơn. ko ngờ Đan Mạch đá khá thế, ko có 2 thằng Gravesen và Gronkjaer mà vẫn cầm cự được ngang cơ với Đức. nhưng trận này hòa, ko chừng Italia là đội bất lợi, bọn Thụy Điển đá khá lắm.
Sao lại có Đức vào đây nữa, ông nói lộn rồi, Thụy Điển sẽ là đối thủ nặng ký của ý ở vòng đấu bảng lần này
bad_boyHN
16-06-2004, 15:58
Ông này nói linh tinh ấy mà.
Nhưng tôi hơi thắc mắc cái thằng già Trap đấy nó bị làm sao ấy mấy ông à,sao trận đấy nó ko cho Pirlo với cả Tomassi đá nhờ,lại đi cho thằng Perrotta đá cặp với cả C.Zanetti mới đau chứ,cả 2 thằng đấy mình đều ghét,cú thật.
nicolas7manutd
18-06-2004, 04:18
Nic là fan của THE REDS và đồng thời cũng là fan của sư tử ANH, nhưng không vì vậy mà không quan tâm đến các đội mạnh khác. Nic thành thật chia buồn với các fan của đội tuyển Thiên Thanh ITALY. Các bạn đọc hết bài viết này sẽ rõ chuyện gì đang xảy ra với ĐTQG Ý:
( copy từ vnn.vn)
Với hành động phun nước miếng vào mặt tuyển thủ Poulsen trong trận mở màn gặp Đan Mạch, chàng trai vàng của bóng đá Italia đã bị UEFA cấm thi đấu 3 trận. :-?
Đội quân màu Thiên thanh có 24 giờ để đưa ra quyết định, có kháng án hay không trước khi Ủy ban Kỷ luật UEFA khẳng định lại lần nữa. Tuy nhiên, các tifosi không cần chờ đến phản ứng của LĐBĐ Italia hay phát biểu của người trong cuộc khi họ đang cảm thấy bị tổn thương, niềm tin bị đánh cắp. Với án treo giò 3 trận, Totti đã làm phụ lòng những gì người hâm mộ kỳ vọng vào anh. Có người đã thốt lên: ''Totti không xứng đáng là một người đàn ông!'' trong lúc chờ phán quyết từ UEFA
Nếu quyết định trên được giữ nguyên, Totti - vừa trình làng kiểu tóc giống truyền trưởng Sparrow trong phim ''Những tên cướp biển vùng Caribe'' - sẽ phải ngồi ngoài ở 2 trận còn lại của Italia ở vòng đấu bảng gặp Thụy Điển và Bungary và nghỉ luôn ở trận tứ kết (nếu đội quân của Trap giành vé đi tiếp).
Nhận tin ngay tại khách sạn, nơi cả cả đội đang đóng quân, Phỏ Chủ tịch LĐBĐ Italia Giancarlo Abete và luật sư Mario Gallavotti bối rối chưa biết xử trí ra sao. Azzurri, ứng viên nặng ký của chức vô địch mới chỉ có 1 điểm trong tay, đối mặt với cơn sóng dữ. Trap có lẽ không ngờ được điều này, trong cỗ máy vận hành mà ông sắp xếp với Totti chiếm hơn nửa thành công của đội bóng bất thình lình bị mất trục xoay chính.
Rõ ràng, lúc này Trap phải nhanh chóng xác định một EURO không có Totti và không cần Totti để chèo lái con thuyền Azzurri. Khúc quanh nơi sóng giữ có thể giúp đội quân Thiên thanh tìm ra hướng đi mới. Tuy nhiên, dường như nó báo hiệu điềm chẳng lành nhiều hơn.
Tại World Cup 2002, tham vọng của Italia bị chặn đứng lại, mau chóng xếp vali về nước sau khi Totti lãnh chiếc thẻ đỏ từ tay trọng tài Moreno trong cuộc chiến với chủ nhà Hàn Quốc ở vòng 2. Khi đó, người ta đã ấm ức vì sự thiên vị của ông Vua áo đen mặc dù Totti cũng không hoàn toàn vô tội.
Hai năm qua đi, giá trị trên sân cỏ của Totti tiếp tục được thể hiện và với những gì bóng đá Italia hiện có, đích thị anh là nhân vật số 1. EURO 2004 được xem là cơ hội tốt để Totti tỏa sáng trong chiếc áo số 10. Nhưng ''mặt trái'' của một ngôi sao, thói cư xử kém đạo đức của anh đã không qua mắt được ống kính, máy quay của đài truyền hình. Thế nên, câu chuyện về ''đứa con cưng của thành Rome'' sớm nhận một cái kết không có hậu.
THẬT ĐÁNG BUỒN CHO BÓNG ĐÁ Ý, KHÔNG BIẾT LÀ TOTTI ĐANG SUY NGHĨ NHỮNG GÌ KHI thực hiện hành động phi thể thao đó nữa.... :-?
red-devil
18-06-2004, 08:36
Nic là fan của THE REDS và đồng thời cũng là fan của sư tử ANH, nhưng không vì vậy mà không quan tâm đến các đội mạnh khác. Nic thành thật chia buồn với các fan của đội tuyển Thiên Thanh ITALY. Các bạn đọc hết bài viết này sẽ rõ chuyện gì đang xảy ra với ĐTQG Ý:
( copy từ vnn.vn)
Với hành động phun nước miếng vào mặt tuyển thủ Poulsen trong trận mở màn gặp Đan Mạch, chàng trai vàng của bóng đá Italia đã bị UEFA cấm thi đấu 3 trận. :-?
Đội quân màu Thiên thanh có 24 giờ để đưa ra quyết định, có kháng án hay không trước khi Ủy ban Kỷ luật UEFA khẳng định lại lần nữa. Tuy nhiên, các tifosi không cần chờ đến phản ứng của LĐBĐ Italia hay phát biểu của người trong cuộc khi họ đang cảm thấy bị tổn thương, niềm tin bị đánh cắp. Với án treo giò 3 trận, Totti đã làm phụ lòng những gì người hâm mộ kỳ vọng vào anh. Có người đã thốt lên: ''Totti không xứng đáng là một người đàn ông!'' trong lúc chờ phán quyết từ UEFA
Nếu quyết định trên được giữ nguyên, Totti - vừa trình làng kiểu tóc giống truyền trưởng Sparrow trong phim ''Những tên cướp biển vùng Caribe'' - sẽ phải ngồi ngoài ở 2 trận còn lại của Italia ở vòng đấu bảng gặp Thụy Điển và Bungary và nghỉ luôn ở trận tứ kết (nếu đội quân của Trap giành vé đi tiếp).
Nhận tin ngay tại khách sạn, nơi cả cả đội đang đóng quân, Phỏ Chủ tịch LĐBĐ Italia Giancarlo Abete và luật sư Mario Gallavotti bối rối chưa biết xử trí ra sao. Azzurri, ứng viên nặng ký của chức vô địch mới chỉ có 1 điểm trong tay, đối mặt với cơn sóng dữ. Trap có lẽ không ngờ được điều này, trong cỗ máy vận hành mà ông sắp xếp với Totti chiếm hơn nửa thành công của đội bóng bất thình lình bị mất trục xoay chính.
Rõ ràng, lúc này Trap phải nhanh chóng xác định một EURO không có Totti và không cần Totti để chèo lái con thuyền Azzurri. Khúc quanh nơi sóng giữ có thể giúp đội quân Thiên thanh tìm ra hướng đi mới. Tuy nhiên, dường như nó báo hiệu điềm chẳng lành nhiều hơn.
Tại World Cup 2002, tham vọng của Italia bị chặn đứng lại, mau chóng xếp vali về nước sau khi Totti lãnh chiếc thẻ đỏ từ tay trọng tài Moreno trong cuộc chiến với chủ nhà Hàn Quốc ở vòng 2. Khi đó, người ta đã ấm ức vì sự thiên vị của ông Vua áo đen mặc dù Totti cũng không hoàn toàn vô tội.
Hai năm qua đi, giá trị trên sân cỏ của Totti tiếp tục được thể hiện và với những gì bóng đá Italia hiện có, đích thị anh là nhân vật số 1. EURO 2004 được xem là cơ hội tốt để Totti tỏa sáng trong chiếc áo số 10. Nhưng ''mặt trái'' của một ngôi sao, thói cư xử kém đạo đức của anh đã không qua mắt được ống kính, máy quay của đài truyền hình. Thế nên, câu chuyện về ''đứa con cưng của thành Rome'' sớm nhận một cái kết không có hậu.
THẬT ĐÁNG BUỒN CHO BÓNG ĐÁ Ý, KHÔNG BIẾT LÀ TOTTI ĐANG SUY NGHĨ NHỮNG GÌ KHI thực hiện hành động phi thể thao đó nữa.... :-?
chết thật rồi, ko có Totti là coi như Ý mất đến khoảng một nửa khả năng tấn công rồi, lúc đó đâu có đáng gì mà lại phun nước bọt vào mặt người ta chứ. Totti đã tự làm hại chính mình và hại cả đội tuyển Ý. nhiều khả năng Ý sẽ ko cầm cự nổi với Thụy Điển đêm nay, TĐ đang rất phấn chấn tinh thần sau trận thắng Bungari 5-0, trận thắng này rất có ý nghĩa nếu trong trường hợp cùng điểm, phải dựa vào các chỉ số phụ. Đan Mạch thì chắc chắn sẽ thắng Bungari, ko cần phải bàn cãi. nếu ko cẩn thận trong trận đấu này thì Ý có thể sẽ tự đưa mình vào tình thế rất khó khăn nếu ko giành được chiến thắng. nếu vậy trận cuối Thụy Điển và Đan Mạch có thể bắt tay nhau cùng cho Ý ra rìa.
bad_boyHN
18-06-2004, 16:37
Cái này biết rùi,nhưng Ý thiếu gì sao,mất Totti Ý vẫn chơi được thôi,ITALIA cố lên,vinh quang đang chờ các chàng đẹp giai nhất thế giới
nicolas7manutd
19-06-2004, 05:17
Trong trận đấu với Thụy Điển trong đội hình thiếu vắng Totti thì trong hiệp 1 đội Ý chơi quá xuất sắc. Nếu bò mộng Vieri may mắn + chính xác hơn 1 chút thì có lẽ số phận trận đấu đã an bài trong 45 phút đầu và tỉ số đã không dưới 3-0. Nói thật các fan của Ý đừng buồn chứ nic thấy Ý thi đấu không có Totti trong đội hình mà thay vào đó là Cassano đã chơi quá xuất sắc, anh là người đã mở tỉ số trận đấu. Hiệp 1 Ý đã từ bỏ lối chơi cổ truyền Phòng ngự- phản công mà chơi Pressing toàn sân buộc Thụy Điển phải lui về cố thủ.
Nhưng hiệp 2 thì Thụy Điển đã hoàn toàn lột xác, và Zlatan Ibrahimovic đã buột Ý phải chia điểm. Trong trận này thì Larsson chơi quá mờ nhạt so với 2 bàn thắng ghi vào lưới của Bulgaria, hầu như không nghe đến tên anh trong hiệp 1. Bây giờ thì con đường vào tứ kết của Ý càng khó khăn hơn nhiều, mặc dù vấn đề về vị trí của Totti đã được Cassano đảm nhiệm rất tốt.
Tệ hơn là 2 trụ cột chơi xuất sắc không kém trong trận này sẽ không được thi đấu ở trận sau với Bulgaria vì bị 2 thẻ vàng trong 2 trận liên tiếp. Đó là độỉ trưởng Cannavaro và Gattuso. Bắt buộc Ý phải thắng trận tiếp theo với 3 bàn cách biệt trở lên mới có thể tiếp tục "làm ứng cử viên cho Ngôi vô địch"
"Vẫn biết người Italia luôn có thói quen khởi đầu chậm chạp ở mỗi giải đấu lớn, nhưng không ngờ rằng họ còn có thêm tính xấu tự đẩy mình vào thế kẹt."-câu nói trong 1 bài viết ở website www.vnn.vn
red-devil
19-06-2004, 09:07
tệ thật, Italia quá thiếu may mắn, khác hẳn với Pháp. đội hình ko có Totti hôm nay chơi rất tốt ở hiệp 1, tiếc là hiệp 2 họ ko giữ được thế trận nữa, đặc biệt là từ khi Thụy Điển tung Allback vào sân, kéo Larsson xuống. có lẽ từ lúc đó, Italia chuyển hẳn sang chống đỡ, trước khi Ibrahimovic ghi bàn, Thụy Điển đã có nhiều tình huống nguy hiểm, nếu đứng trong khung gỗ ko phải là Buffon tài ba thì có thể Italia sẽ còn thua nhiều bàn hơn. ko công bằng lắm cho Italia, nhưng họ chỉ còn biết tự trách mình, ghi được bàn thắng trước nhưng để mất thế trận vào tay Thụy Điển, lui về phòng thủ chỉ với 1 bàn thắng hơn đối phương, Italia đã phải trả giá. lúc bị gỡ hòa thì họ chỉ còn duy nhất 1 tiền đạo Vieri, làm sao có thể chọc thủng lưới đối phương.
golden angel
19-06-2004, 10:34
tui là fan của Ý nhưng hôm wa lỡ nằm kèo dứoi bắt Thụy Điển nên phải cổ vũ cho TĐ thôi! bàn thằng của Zatan wả là tuyện vời! nếu như bàn thằng của Nist là hạng nhất thì đây cũng là hạng nhì rồi!! nhìn cách đá móc đầy ngẫu hừng thật nếu như trúng gót thì đã bay vào lứoi trống rồi! nhưng chỉ cần cú vẩy má cũng khiến Vieri dù cao đến mấy cũng bó tay! nếu như hiệp 2 Trap thay Vieri bằng thằng Di Vaio thì có lẽ sẽ hũ dũng trong tấn công hơn nhưng lại đưa Favalli vào chả làm đựoc gì! hàng hậu vệ thì tuyện vời ít mắc sai lầm ngoài cú sút dựoc Buffon cản ra! wả Bufon xuát xắc hơn ngừoi nhưng tiếc là bàn thằng của Zatan đã làm thay đổi tất cả!
__Ý hôm qua vừa xui trong khi Thuỵ Điển lại biết tận dụng cơ hội. Không phải TD không có cơ hội, hiệp 1 họ đã 2 lần sút cận thành rồi, chịu khó nhắm nhắm chút thì coi như Ý nằm chắc. Bên đội Ý chỉ thích mỗi Zambrotta, lão này chạy ghê quá, nói chung gần như ôm hết cánh trái rồi. Del Piero và Vieri đá lóng ngóng quá... hình như tiền đạo Ý thiếu sự khéo léo hay sao đó, đá chậm chậm sao đó...
oncelove
19-06-2004, 11:24
trận hôm qua một lần nữa trap lai mắc sai lầm khi rút del piero casano thay vào đó la favali camoranesi làm cho hàng tiền đạo của ý chỉ có một mình vieri không uy hiếp nổi hàng phòng ngự của thuỵ điển.
ý một tập thể của những cầu thủ tài năng muốn tân dụng được các tài năng này phải có một tướng giỏi
ý một tập thể của những cầu thủ có cai "tôi" rất lớn muốn dùng được phải có kỷ luật nghiêm ngặt.
ý có quá nhiều cầu thủ hay cho một vị trí để trọn ra người phù hợp phải có một nhận định sáng suốt không có chỗ cho tình cảm xen vào
ý bây giờ có thể đá được với nhiều đội hính khác nhau đội hình nào hay thì nên sử dụng không nên quá cố chấp.
Nhưng ý bây giờ không thể vô địch được
Tam_muc_than_tuong
19-06-2004, 16:34
Đã lâu lắm rùi Azzurra mới có 1 hiệp đấu chơi pressing hay như hôm qua. Nhưng đó chỉ hiệp 1. Mặc dù TĐ ko phải là gà nhưng đã bị choáng ngợp trước 1 Azzurra chơi quá hay và họ đã thủng lưới (1 điều tất yếu) sau những đợt tấn công như vũ bão. Nếu ko có sự xuất sắc của thủ thành Isaksson thì TĐ ko chỉ phải chịu 1 bàn từ cú đánh đầu điệu nghệ của Cassano. Đólà 1 hiệp đấu tuyệt vời của các chiến binh thiên thanh.
Sau 15' giải lao. TĐ cũng ko thoát khỏi thế trận của Italy nhưng họ may mắn ở chỗ ko phải chịu thêm 1 bàn thua nào. Trong khi đó, cuộc chiến thực thụ lại thuộc về các chủ tướng của 2 đội. Khi mà Trap khờ khạo rút Cassano ra nghỉ ở giữa hiệp 2, mặc dù tiền đạo AS Roma đang chơi rất tốt và không có dấu hiệu xuống sức hay mỏi mệt thì "song tướng" Tommy Soderberg và Lars Lagerback đã chơi 1 đòn cân não với đối thủ bằng việc tung tiền vệ giữa Kim Kallstrom và tiền đạo Marcus Allback vào sân. Sự thay đổi này đã khiến Azzurra có lúc phải co về trước những đợt tấn công khá sắc bén từ phía đội bóng áo vàng. Nếu ko có tài nghệ của Buffon thì các chiến binh thiên thanh đã thủng lưới sau cú sút hiểm hóc của Olof Mellberg ở 77'.
#### 8 phút sau, lời cảnh báo đã trở thành bi kịch thực sự cho Italia khi Thuỵ Điển gỡ hoà 1-1 nhờ cú kết thúc xuất thần của Ibrahimovic trong một tình huống phạt góc hỗn loạn trước cầu môn Buffon. Tuy nhiên, người có lỗi lớn nhất trong bàn thua này là Pirlo. anh đã để mất bóng từ giữa sân giúp TĐ có cơ hội phản công và kiếm được quả phạt góc dẫn đến bàn thắng đó. Với chưa đầy 10' còn lại. Azzurra đã tấn công nhưng ko đạt được mục đích, chỉ có vài quả đánh đầu khiến bóng tìm đến khán giả của Vieri.
### Hoà trận này, Azzurra mới có 2 đ trong khi với TĐ và ĐM là 4. Về lý thuyết, họ vẫn có thể bị loại nhưng tôi tin là những chàng trai áo thiên thanh sẽ thi đấu thyết phục và thắng độ 3 nho trước Bul ở vòng cuối và bất chấp kq của trận ĐM v TĐ. Nếu ko thắng được Bul với cách biệt 2 bàn thì thảm hoạ sẽ xảy ra với Azzurra đó....
hi vọng họ sẽ thắng và làm hài lòng các tifosi
KaitoKid1412000
19-06-2004, 17:15
Cũng ko bít nữa khi mà một đội bóng thiếu đi người sáng tạo lối chơi của họ thì đội bóng đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn,Italia cũng ko ngoại lệ họ đã phải chơi rất vất vả ở hiệp 2.Ngoài việc họ ko có Toti ra thì phong độ của Delpiero cũng ko lấy làm tốt cho lắm.Bây giờ con đường vào tứ kết của họ khó khăn hơn bao giờ hết,Trận đấu cuối cùng với Bungari sẽ là cơ hội cuối cùng để họ sửa chữa lỗi lầm.Nếu họ thắng với cách biệt 3 bàn thì họ sẽ được vào vòng trong còn nếu ko thì ngược lại
Ý đúng là ý,qua các năm thì họ vẫn không bỏ được lối đá truyền thống của họ,kí này họ đá không như mong đợi,làm tui thất vọng
Ủa nhưng mà tôi tôi thấy trận ngày hôm qua Ý đá cũng hay lắm mà, trận này giống hồi đá với PHáp hồi Euro 2000, chỉ có thằng Viẻi là đá quá dở nhưng mà đúng là Ý rất khó khăn để vượt qua vòng loại kì này, Nếu Đan Mạch và Thuỵ Điển huề thì rất khó khăn cho Ý vì kém hiệu số bàn thắng bại và Ý phải thắng cách biệt ở trận sau
meoandchuot
20-06-2004, 08:46
ừa có lẽ mùa giải này khó khăn với ý đoá nhưng tui tin họ sẽ vượt qua tất cả heheh
Tui nghĩ rằng thất bại vừa rồi chủ yếu là do vieri kết thúc wá dở đi chứ nếu có chừng 1 bàn nữa thì thụy điển ô hô tai hai .
-trận Ý-Thụy Điển là một trong nhữngt rận hay nhất mà me được xem đó. Ý tấn công hoa mỹ với sự năng động tuyện vời của hai hậu vệ cánh: Panucci, Zambrotta. Những sự thay đổi sau trận đầu đã làm thay đổi bộ mặt các Azzuri. Pirlo phát động tấn công tuyệt vời, Gattuso năng nổ chơi hết mình, Del tìm lại đựơc cảm giác bóng (pha quay người giữ bóng chính hiệu Zidane) nhưng hình như những phút cu61i trận họ hơi tự tin về khả năng phòng thủ của mình nên chơi mất tập trung. Nhưng mà thôi cũng khon6ng có gì tiếc vì bàn thắng của Ibrahimovich là bàn thắng hoàn toàn không có trong sách giáo khoa.
-trận tiếp theo mà Ý chơi được như vậy thì kh6ong lo gì Bungari
Trận đấu cuối cùng với Bungari sẽ là cơ hội cuối cùng để họ sửa chữa lỗi lầm.Nếu họ thắng với cách biệt 3 bàn thì họ sẽ được vào vòng trong còn nếu ko thì ngược lại
Ko đâu. Theo luật mới của UEFA, trong trường hợp 3 đội bằng điểm thì sẽ xét hiệu số và kết wả đối đầu trong 3 đội, chứ ko fải toàn bộ!!! Vì vậy trận cuối Thụy Điển và Đan Mạch chỉ cần hòa 2-2 là Ý đi bụi, dù có thắng Bungaria 1 chục trái...
Người Ý đã ko còn tự wuyết định số fận của mình...
meoandchuot
20-06-2004, 16:19
chúa ơi hãy cho đội ý của con vào trung kết nhá
red-devil
20-06-2004, 18:37
chúa ơi hãy cho đội ý của con vào trung kết nhá
hic, sai chính tả nặng nề rùi, chung kết chứ. nói thật ko chừng năm nay Ý sẽ bị loại đó, nếu trận cuối Thụy Điển và Đan Mạch hòa nhau với tỉ cao trên 2 bàn.
meoandchuot
20-06-2004, 23:03
tui nghĩ sẽ bvào thui mà hehe chúng ta ko thể nói trước được điều gì cả
Ý sẽ vào không những vòng sau mà còn chung kết và sau đó là vô địch châu âu .Ý muôn năm
meoandchuot
21-06-2004, 09:07
yes điểm 10 cho câu nói đúng hehe ý là vô địch
andromedashun
21-06-2004, 13:13
Ý mà bị loại thì quả là tiếc. Tui rất thích xem Cassano chơi bóng. Mùa bóng vừa qua anh ta chơi rất tốt, hơn nữa lại đang đạt phong độ cao lúc này. Nếu Đan Mạch hoà Thuỵ Điển 2-2 thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Dù sao Ý cũng phải cố mà thắng cách biệt Bungaria, nếu Thuỵ Điển và Đan Mạch ko ''thoả thuận ngầm'' thì rất khó có 1 tỉ số hoà 2-2, vì 2 đội đều có lối đá giống nhau và chơi thực dụng.
Sao không nghĩ đến một ngày toả sáng củ Del piero và Cassano Ý sẽ thắng Nul 4-0 ,một ngày tuyệt vời cho các Amuranezzi
Littegirl
21-06-2004, 15:22
Trời ơi, Ý mà bị loại thì tớ thề là năm nay tớ cạch luôn Euro, không thèm xem nữa, hizzz ... nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy lo thật, mai là Ý đá với Bungari rồi .. cầu trời cho Ý thắng( mà chắc chắn là Ý của tớ sẽ thắng rồi :D )
Ý năm nay mà vô địch thì vui phải biết. Cổ vũ cho đội Ý nào !!!!
MasterMindSeries
21-06-2004, 18:49
Thì phải rồi, Ý bị loại thì bạn không xem EURO nữa, tuy nhiên theo tôi thường khi vào đến chung kết (quá lắm) thì các chàng trai này lại lựng khựng giữa hai phương án công và thủ và cuối cùng thì cứ ra quyết định phòng thủ phản công để cho đối phương nuốt chửng vì lối chơi bị bắt bài! Thử chờ năm nay xem sao nha! Chắc lại như vậy thôi! lol.
meoandchuot
21-06-2004, 18:58
dù gì đi nữa nhưng ý vẫn là vô địch hahha mọi chuyện chờ đến mấy hôm nữa sẽ bít thui mà
MasterMindSeries
21-06-2004, 19:01
Tôi không tin đâu! CHờ mấy hôm nữa sợ Ý của bạn cuốn gói về quá lol. Hy vọng là vậy! Vì tôi tin vào Pháp! Chỉ có Pháp sẽ có cơ hội nhiều nhất trong vòng đấu này! Chờ đi!
meoandchuot
22-06-2004, 00:22
ủa vậy hen tui nghĩ pháp khó có thể qua vòng loại trực tiếp đâu
red-devil
22-06-2004, 09:40
ủa vậy hen tui nghĩ pháp khó có thể qua vòng loại trực tiếp đâu
tui ủng hộ bác đó, năm nay Pháp hên quá nhiều rồi, vào vòng trong thì hên ko đủ để có thể thắng trận.
Ý thì ko biết có qua nổi vòng bảng ko, buồn buồn Bungary nó lồng lên đá cho mấy trái thì Ý về nước luôn. mà Ý có thăngthí cũng chưa chắc qua được, nói chung là phải xem Ý có may mắn như Pháp hay ko.
andromedashun
22-06-2004, 18:21
Tin buồn: có vẻ như Thuỵ Điển và Đan Mạch ''chủ động'' đá cầm chân nhau để cùng dắt tay vào vòng sau. Có tới hơn 2/3 dân 2 nước Bắc Âu muốn Thuỵ Điển và Đan Mạch hoà nhau 2-2. Tỉ lệ cược tỉ số 2-2 đã được nhà cái William Hill giảm xuống còn 1 ăn 4.5!
meoandchuot
22-06-2004, 20:50
nhưng thực sự họ luôn cống hiến những bàn thắng đẹp lên tui nghĩ đây là 1 trận đấu ko khoan nhượng và ý vẫn còn cơ hội
đáng tiếc là ý đã bị loại,, nhưng mà đó cũng là kết quả hợp lý,, năm nay ý đá wá tệ,,,
cho em hỏi chút nhá,, tóc đuôi ngựa thần thánh (Ro baggio) trong tiếng ý là gì vậy???
Đúng , quá đáng tiếc . Totti bị treo giò còn chưa hết , tưởng ý vào tiếp thì tới lượt mình ra nào ngờ ... Dù sao thì không thể không nghi ngờ TĐ và ĐM vì vào những phút cuối , thủ môn bắt bóng không dính .... 2-2
Tiên trách kỷ hậu trách nhân.
Những sai lầm không thể tha thứ trong thuật dụng binh của 1 HLV kỳ cựu như Trap đã khiến cho Đội quân thiên thanh sụp đổ ngay vòng loại. Loại Pippo 1 tiền đạo kiểu mẫu của Ý và tuyển thủ U21 vừa toả sáng giúp Ý đăng quang giải trẻ Châu Âu, tuyển thủ của Parma rất nổi trong mùa rồi là Gilardino để gọi vào 1 Corradi và 1 Di Vaio ko thực sự giỏi. Trong khi tin dùng bò mộng Vieri một cách mù quáng và cũng ko tìm được biện pháp dung hoà nào để Del có thể cùng Totti phát sáng mà chỉ là 1 trong 2 mà thôi. Hàng tiền vệ lại là sự lừng chừng giữa Gattuso-Pirlo và Zanetti-Perrota. Quá nhiều bất cập trong nội bộ của đoàn quân thiên thanh trong giải này và người thuyền trưởng cũng đã ko khôn ngoan giải quyết vấn đề dù rằng ông là 1 trong những HLV giàu kinh nghiệm nhất Châu Âu. Ý bị loại âu cũng là điều tốt, chính sau giải này thì triều đại chưa bao giờ lớn mạnh của Trap mới bị sụp đổ nhường chổ cho 1 người mới có thể đem đến phong cách Ý nơi người Ý.
red-devil
23-06-2004, 08:55
Như vậy là đội tuyển Italia đã bị loại. Một ứng cử viên cho chức vô địch đã phải tạm biệt cuộc chơi, một sự chia tay quá sớm, gây ra bao tiếc nuối cho các cổ động viên của họ.
Italia đã vào trận với tâm lí rất nặng nề vì mục tiêu phải chiến thắng và chờ đợi xem số phận có mỉm cười với họ hay không. Với tâm lí đó, các cầu thủ Italia dường như bị cứng chân cả lại. Họ có thừa sự nhiệt tình, họ lên bóng dồn dập, dồn ép Bungary vào thế chống cự. Nhưng cơn mưa trên sân cũng góp phần làm nên sự thiếu chính xác của các đường chuyền, các cú sút. Đã không ghi được bàn thắng trước, các cầu thủ Italia lại còn bất ngờ bị thua trước từ một sự bất cẩn của Materazzi. Sau bàn thắng của Bungari, Italia càng trở nên rối loạn hơn. Trong hiệp 1 dĩ nhiên họ cũng có cơ hội, chỉ cần thêm một chút may mắn thì họ đã có thể có bàn , điển hình là tình huống Cassano tạt bóng vào cho Corradi vô lê, bóng bị đẩy ra đến chân Del Piero nhưng anh đã đá bóng đi chệch cột dọc trong tư thế rất thoải mái.
Sang hiệp 2, nhờ bàn gỡ của Perotta, Italia đã phần nào giải tỏa được tâm lí, nhưng tin Thụy Điển gỡ hòa 1-1 đã đẩy Italia vào sự lo sợ, các pha dứt điểm của họ trong hiệp này nhiều hơn hẳn so với hiệp 1 nhưng độ chính xác thì không còn cao. Cũng phải nói rằng các cầu thủ Bungary đã chơi 1 trận đấu xuất thần, đẩy lui được sóng gió khỏi khung thành của mình. Dù Đan Mạch ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 nhưng điều đó hình như cũng ko giúp các cầu thủ Italia khá hơn chút nào, họ ko biết lúc nào thì tỉ số trận kia sẽ là 2-2. Bản thân Italia đã chưa hoàn thành tốt phần việc của mình. Thống kê trận đấu cho thấy Italia có đến gần 30 cú dứt điểm, trong khi con số đó của Bungary là chưa đến 10. Việc tung Vieri vào sân cũng ko làm tình thế sáng sủa hơn cho Italia. Và sự trớ trêu của định mệnh đã đến: đúng phút 90, Thụy Điển gỡ hòa 2-2. Nhưng các cầu thủ Italia trên sân vẫn chưa nhận được tin, do nó xảy ra quá nhanh. Cassano ghi bàn và tỏ ra cực kì sung sướng, anh lao về chỗ ban huấn luyện để chia vui, đúng vào lúc đó, Cassano đã được ông thầy Trappatoni thông báo tin sét đánh. Cassano đổ phịch xuống sân, bên cạnh anh là các đồng đội với những gương mặt thất thần. Italia đã thắng, đã làm xong phần của họ, nhưng thế vẫn là chưa đủ.
Tạm biệt đoàn quân Azzuri, vậy là từ vòng tứ kết, chúng ta sẽ ko còn được thấy những chiến binh màu áo thiên thanh thi đấu trên sân nữa.
meoandchuot
23-06-2004, 12:52
thực sự ý rất cố gắng nhưng mà thần may mắn ko mỉm cười với họ thật buồn quá đúng ko nhưng tất cả đã xảy ra rùi chỉ biết chúc họ sau này sẽ may mắn hơn thui
andromedashun
23-06-2004, 13:34
Cơn mưa to trên sân Estadio như đã báo trước 1 thảm kịch sắp xảy ra với Azzura... Người Italia đã ko thoát khỏi định mệnh, nạn nhân của 1 vụ dàn xếp tỉ số hết sức tinh vi đã phải xách vali về nước sớm trong nỗi buồn vô tận... 1 bi kịch cho Italia. Nhưng người Italia có thể trách được ai đây, khi mà họ đã chơi quá tồi trước Đan Mạch, mắc những sai lầm ko thể cứu vãn trước Thuỵ Điển. Người Đan Mạch và Thuỵ Điển ko thể chỉ vì 1 trận bóng đá mà khiến quan hệ thân thiện giữa 2 nước trở thành quan hệ thù địch. Người Italia đã ko thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã của định mệnh, nhưng chính họ lại là người tạo ra điều đó. Tiếc cho Italia, tiếc cho Cassano; anh đã trở thành 1 ngôi sao sáng trên bầu trời Bồ Đào Nha nếu như ngài Trap ko bảo thủ về quan điểm chiến thuật, nếu như Italia có những tiền đạo Inzagi, Gilardino, nếu như... Cassano giống như 1 ngôi sao nhỏ, le lói rồi vụt tắt. Tiếc thay.
Azzura, hãy biết rút kinh nghiệm cho Germany 2006. H ẹn gặp lại Cassano, Totti, Del Peiro. Pirlo.... tại kì world cup 2 năm tới.
Great Se7en
23-06-2004, 13:47
Trời ơi.Hôm qua nhìn Cassano ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong nước mắt mà tôi thấy buồn quá đi mất.Định mệnh là thế.Ai tránh được định mệnh cơ chứ.Sức ép mà đội áo Thiên thanh tạo được ngay trong trận đấu cũng chỉ là vô vọng.Tất cả những gì mà đoàn quân của Trap làm được là bàn thắng của Cassano ở phút cuối cùng của trận đấu.Azzurri đã phải nói lời tạm biệt với EURO 2004.Run sợ khi thi đấu,thiếu may mắn (Trong đó có cả sự yếu kém của trọng tài Ivanov) và cả toan tính của những người Scandinavia là những nguyên nhân dẫn đến thất bại
meoandchuot
23-06-2004, 14:09
huhuh tui cũng như ông vậy xem mà tức điên chắc là nội bộ đan mạch và thuỵ điển có
đi lại nội bộ huhuhu
MasterMindSeries
23-06-2004, 14:46
Cuối cùng thì EURO đã chính thức nói lời chia tay với Ý, như vậy cho thấy rằng Ý vẫn muôn thuở là bước chân qua khỏi vòng loại thì có vấn đề trong lối đá! Bây giờ thì vòng bảng cũng không qua nổi. Thật là bad đấy!
meoandchuot
23-06-2004, 15:38
ai bảo vậy thực sự ý đã ko hề gặp may trong euro lần này bác cứ thử xem lại xem thực sự ra nước xứng đáng với danh hiệu vô địch nhất năm nay là ý chứ ko phải ai khác đâu
MasterMindSeries
23-06-2004, 17:21
Tại sao meovachuot lại cho là Ý xứng đáng vô địch mà không ai khác nà?
Theo tôi thì đâu có lý do nào để Ý vô địch lol.
Chỉ có Pháp vô địch là có lý nhất vì hắn đang đương kim mà!
Tại sao Ý bị loại? Nguyên nhân đầu tiên là do Trap. Không ai phủ nhận thành tích của ông nhưng có lẽ bây giờ ông đã quá già, lẩm cẩm, và bảo thủ. Đầu tiên phải nói tới là sai lầm trong chiến thuật, giữ khư khư cái đội hình 4-2-3-1 đã thành công với Juve mùa 02-03. Thế nhưng hình như ông không thấy được các cá nhân xây dựng lên nó đang có phong độ không cao. Vieri, Alex, Camoranesi, C.Zanetti đều đang ở vào thời điểm khó khăn. Perrotta không thể bằng được David ở vị trí tiền vệ con thoi. Ông không nhìn thấy được sự ưu việt của hàng tiền vệ theo kiểu Milan mà lại chờ tới khi Totti bị treo giò mới không còn cách nào khác phải chuyển. Đội hình 4-3-2-1 không phải không có thiếu xót, nó quá phụ thuộc vào cầu thủ thu hồi bóng là Gattuso. KHông có anh Italia đã mất trận và để Thụy Điển gỡ hòa. Không hiểu tại sao ông lại thay anh ra trong khi trận tới đằng nào anh chả bị treo giò. Khi thay cũng không đưa 1 cầu thủ thu hồi bóng mà lại thay bằng Favalli 1 hậu vệ. Sai lầm tiếp theo của ông là sai lầm trong việc cưng chiều các đứa con cưng. Thế là Totti, linh hồn của Italia đã có 1 hành động cực kỳ vô giáo dục. Trong lựa chọn đội hình tham gia Euro cũng gây tranh cãi: Vị trí của Vieri, Totti, Alex, Cassano là không phải bàn thế nhưng Di Vaio và Corardi phải khiến người ta phải nói. Tôi không phải như mấy thằng ngu ở VTV3, suốt ngày Inzaghi. Cầu thủ mà tôi muốn nhắc đến là Girlardino và Robby. Tại sao 2 anh không được gọi vào đội tuyển? 1 người bùng nổ với 23 bàn thắng, có mặt trong đội hình tiêu biểu của năm, người kia đã có hơn 200 bàn tại serie A. Bàn thắng thứ 200 là 1 bàn tuyệt vời. Thôi tạm biệt Trap, chúc ông về hưu vui vẻ.
Hàng tiền đạo dứt điểm quá kém đó là lí do khiến đội Ý phải về nước sớm , không có Totti đã làm mất đi sức tấn công của Ý , chỉ nhờ phong độ tốt của Cassano thì không thể làm được gì vì anh chơi phía sau Vieri, lẽ ra Trap phải lo chuẩn bị một hàng tiền đạo thật tốt, rõ ràng là Phong độ Vieri khá tồi, trong 3 trận đấu vừa qua Vieri đã bỏ lỡ
9,10 cơ hội ăn bàn mà toàn trong tư thế thuận lợi. Trong trân đấu trước sai lầm của Trap lại dẫn đến một trận hoà không đáng có vì họ đã đá một trận rất hay,nếu thắng trận đó thì Ý đâu còn gì để nói, nhưng tôi cảm thấy tức nhất là trận ĐM và TĐ, vì trước đó Tomasson tuyên bố sẽ đá hết sức....hi vọng Ý sẽ rút ra cho mình một bài học giống Pháp hồi WC 2002.
meoandchuot
23-06-2004, 22:53
thực sự năm nay inzaghi toả sáng nhưng rất tiếc anh ko đến được bồ đào nha vì chấn thương sau đó là đến totti thực sự năm nay ý kém may mắn
andromedashun
24-06-2004, 16:55
Thì nhiều sao quá mà nên ko biết đá ra sao :D Ý nên học tập Hà Lan cách kiềm chế những ngôi sao. Nội bộ Hà Lan cãi nhau như chuyện thường ngày ở huyện nhưng họ thường vào sâu trong các giải đấu lớn.
huong my
24-06-2004, 17:11
mình rất buồn khi đội bóng mình thích bị loại ở ngay vòng bảng,nhưng rõ ràng Ý đã ko còn như ở kì Ẻuo 2000.Kì này mình chỉ ấn tượng Buffon,Nesta,Canavaro,Casano...thôi.Thôi thì hẹn Ý ở WC2006
meoandchuot
24-06-2004, 19:41
bạn là girl àh hương my haha thực sự ý ko phải là đá rở mà thực sự họ quá ko may thui chán wé còn mỗi anh thui hy vọng đừng như ý
bad_boyHN
25-06-2004, 08:49
Đá ngu thì bảo đá ngu việc gì cứ phải thanh minh cho cái đội Ý này nhờ,hôm qua bật tivi xem thời sự đội Ý về nước còn bị dân tình nó chửi cho như gì ấy.Tự đội Ý đá dở đặt mình vào tình thế khó rồi ra về là đúng rồi,ko có gì phải bàn cãi cả.
Nếu mà WC 2006 Ý gặp Braxin thì chết chắc rồi Braxin bây giờ là trùm rồi
Great Se7en
25-06-2004, 23:00
Trích:
Nếu mà WC 2006 Ý gặp Braxin thì chết chắc rồi Braxin bây giờ là trùm rồi
He he.Đợi đến lúc đó thì cầu thủ Ý về hưu hết rồi.Khỏi đá.
Littegirl
26-06-2004, 07:28
Về hưu cái gì mà về hưu ???
Euro này Italia đã có quá nhiều sai lầm, tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì đây vẫn là đội bóng tôi thích nhất :x ... Hy vọng WC 2006 sẽ gặp một hình ảnh Italia hoàn toàn mới ( quên đi cái quá khứ bất thành ...hiz...hizz ) , lúc đó Italia sẽ vô đich >:-D< >:-D< >:-D<
meoandchuot
26-06-2004, 08:34
ý là vô địch roài khỏi phải bàn cãi nữa nhưng mà hy vọng họ sẽ may mắn hơn trong những trận đấu sau này huhuhu
Hè.....Đội Ý năm nay đá hay quá nhỉ? =D> Cho lên phải về nước khá sớm ha ha ha ha
Great Se7en
26-06-2004, 11:19
Trích:
Hè.....Đội Ý năm nay đá hay quá nhỉ? Cho lên phải về nước khá sớm ha ha ha ha
Thôi đưng nói đểu đội Ý nữa.Hãy lắng topic này xuống.Hãy chuyển sang topic khác.Ý bị loại rồi mà.
Tại sao chứ. Có công thì được thưởng,còn có tội thì phải chịu hậu quả thôi
Littegirl
26-06-2004, 12:03
Ý bị loại nhưng mà những người yêu thích Ý thì vẫn còn đầy đây này ;;)
Ý năm nay đá như vậy chẳng qua là do lục đục nội bộ thôi, vả lại thiếu mất Totti ( hizzz ... đau lòng quá ).
Dĩ nhiên, ai cũng phải chấp nhận thất bại nhưng nếu lúc nào cũng sợ thất bại thì còn gì hay nữa, quan trọng là nhìn vào tương lai cơ kìa ^^ ... Oh ... Italia ... my love :x !
Great Se7en
26-06-2004, 12:08
Trích:
Ý bị loại nhưng mà những người yêu thích Ý thì vẫn còn đầy đây này ;;)
Ý năm nay đá như vậy chẳng qua là do lục đục nội bộ thôi, vả lại thiếu mất Totti ( hizzz ... đau lòng quá ).
Dĩ nhiên, ai cũng phải chấp nhận thất bại nhưng nếu lúc nào cũng sợ thất bại thì còn gì hay nữa, quan trọng là nhìn vào tương lai cơ kìa ^^ ... Oh ... Italia ... my love !
Ai chả biết là vậy.Tôi cũng là fan của Ý mà.Ý tôi nói là tạm lắng topic này để tập trung cho mấy topic khác.Đang Euro mà.
tóc đuôi ngựa thần thánh (Ro baggio) trong tiếng ý là gì vậy???
ai trả lời giùm cái đi nào???
Tam_muc_than_tuong
27-06-2004, 16:30
tóc đuôi ngựa thần thánh (Ro baggio) trong tiếng ý là gì vậy???
Toàn những câu vớ vẩn. Sang bên Thư giãn mà hỏi.
Mà nghe nói Lippi sẽ làm HLV của Azzurra từ ngày 16/7 thì phải. Trận đầu tiên của Lippi sẽ là trận giao hữu vào ngày 18/8 và sau đó sẽ là vong loại World Cup 2006. Ko ngờ kẻ bị thất sủng ở Juve lại được trọng dụng tại tinh hoa của dân tộc Azzurra. Hợp đồng của Lippi với LĐBĐ Italia sẽ có thời hạn 2 năm tức là sau vòng CK WC 2006.
Vụ này to đây!
stonecold87
27-06-2004, 16:33
hehehe chả biết có si nhê gì ko?
thiên thanh bây giờ khác xưa quá nhiều
quá nhiều cầu thủ kiêu ngạo
1 đội bóng có 11 cầu thủ mỗi người 1 ý thích của riêng mình
chán nản
Littegirl
29-06-2004, 12:18
Chỉ là bây giờ chưa hoà hợp được với nhau thôi, sau này sẽ khác :)
Các cầu thủ Italia mà có thể đoàn kết lại được với nhau thì tôi chắc, Italia sẽ là đội bóng mạnh nhất :x ( Yêu Italia quá >___< )
meoandchuot
29-06-2004, 12:38
thực sự ra ý thua vì chưa tìm thấy sự liên kết vững trắc trong đội hình lối đá bê tông ko còn phù hợp nữa rồi
Tam_muc_than_tuong
29-06-2004, 13:08
thực sự ra ý thua vì chưa tìm thấy sự liên kết vững trắc trong đội hình lối đá bê tông ko còn phù hợp nữa rồi
Thực ra giờ đây Azzurra đâu chỉ có lối đá bê tông như hồi những năm 90'. Họ đã biết tấn công pressing toàn sân (hiệp 1 trận với Thụy Điển chẳng hạn) rất đẹp mắt. Chẳng qua người ta thấy họ vẫn có một cặp trung vệ rất chắc chắn: Canavaro và Nesta nên cảm tưởng là Ý vẫn chơi dày đặc trong khu 16m50 đó thôi.
Khoảng 2 năm nữa, khi Gilardino chơi cặp với Pippo trên hàng công, người ta sẽ thấy 1 Azzurra chơi bùng nổ và đẹp mắt chứ ko chỉ như bây giờ.
meoandchuot
29-06-2004, 13:15
nói vậy chứ nhưng bác thử xem lại đi có mấy trận thắng đậm đâu mà cứ ghi bàn rùi chuyển sang đá câu giờ chán lắm
Tam_muc_than_tuong
29-06-2004, 13:25
...chứ ko chỉ như bây giờ.
Thì tui đã bảo khoảng 2 năm nữa thì mới ko như bây giờ mà. trường phái đổ bê tông có lẽ chỉ còn phù hợp với Bulgari và Latvia thôi. Đến khi Azzurra có 1 tuyến giữa (tiền vệ) và 2 tiền đạo cự phách thì ít lỗi lắm.
meoandchuot
29-06-2004, 13:32
hình như bây giờ đá 3 tiền đạo rồi mong thấy ý trong phong cách mới ghê mà hàng tiền vệ có lẽ hơi khó khăn đó tuyến tiền đạo ít khi nhận được bóng nên có lẽ điểm yếu của ý là tiền vệ kém
Tam_muc_than_tuong
29-06-2004, 13:45
Trong cả 3 trận vòng bảng vừa zoài, hàng tiền đạo của Azzurra "liệt dương" nặng khi chẳng làm nổi trò trống gì cả. Tui chỉ hi vọng trong một vài năm tới, khi Lippi chịu gọi thần đồng Gilardino vào ĐT thì sẽ có một luồng sinh khí khác hẳn thổi vào Azzurra và họ sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong nền bóng đá của họ.
Hi vọng là như thế. Còn gì thắc mắc ko ku?
meoandchuot
29-06-2004, 13:56
năm nay inzaghi toả sáng nhưng mà lại bị chấn thương chán ghê mà có lẽ mấy năm sau các cầu thủ hiện nay mà ra đi thì chết toàn những người sàn nhau như vieri ,inzaghi totti ,có lẽ khó khăn đo
Tam_muc_than_tuong
29-06-2004, 20:19
Totti và Inzaghi thì chắc chắn sẽ ở lại. Còn về Vieri thì chắc sẽ ko còn cơ hội phụng sự cho Azzurra vào những giải lớn sau này nữa. Thời hoàng kim của anh đã qua rồi và có lẽ Bobo chỉ có thể giúp Azzurra ở vòng loại WC 2006 khu vực châu Âu vào tháng 9 này.
Hi vọng lớn nhất của nước Ý lúc này là tài năng trẻ Gilardino thôi. Chắc chắn cậu ta sẽ toả sáng trong một tương lai tốt đẹp của Azzurra.
meoandchuot
29-06-2004, 20:39
hy vọng như vậy và mong vieri sẽ toả sáng như đúng ước nguyện của mọi người dành cho anh có lẽ năm nay là 1 năm ko sáng sủa lắm đối với anh nhưng hy vọng mọi chuyện sẽ khác vào những năm sau
Tam_muc_than_tuong
29-06-2004, 21:06
Năm nay là một năm ko thành công của Bobo. giờ đây, gánh nặng tuổi tác đã khiến cha anh sung sức như ngày nào. Dẫu ko thể sánh ngang với hoàng tử nhỏ Baggio nhưng tui thấy sự nghiệp của Bobo cứ bươn trải thế nào ấy. Mùa giải tới, sau khi được Capello chiêu mộ trở lại Juve sau 7 năm xa cách, có lẽ Vieri sẽ có một ngày mai tương sáng hơn.
meoandchuot
30-06-2004, 00:50
tưởng anh ấy qua roma cơ mà bác chứ đâu phải juve
ngockylan88
02-07-2004, 11:46
Doi tuyen Y la mot doi tuyen bao gom nhung cau thu co ky thuat vao loai bac nhat chau Au hien nay va dep trai nua. Va noi den doi tuyen Italia thi khong the khong noi den hang thu sieu viet voi nhung ten tuoi lay lung ( nesta, canavaro, buffon, hay dino zoff thoi truoc) va khong chi co the, hang tien ve cua ho con co Totti , mot cau thu co ky thuat dieu luyen va mot su thong minh trong thi dau mot cach tuyet voi. Dao nay thi hang cong cua doi tuyen Y da co mot so van de nhu: Vieri mat phong do, roi cac tien dao cua ho khong co tieng noi chung , thanh ra ho da that bai trong ky euro lan naycung phai , mac du ho da co mot hiep dau cuc ky thanh cong truoc doi tuyen Thuy Dien , nhung dieu do cung chua du de lam nen ky euro tuyet voi cho ho( neu khong muon noi la that vong).Y se hay hon neu thay doi cach da, do la dieu chac chan
Littegirl
02-07-2004, 17:13
Bạn ngockylan8 viết chữ không có dấu, làm tớ đọc mỏi cả mắt >______<
Bây giờ tuy Italia xuống phong độ như vậy ( Hmmm ... tại nội bộ bất bình ) nhưng mà hình như lượng fan không hề giảm, chuyện, tifosi mà , đâu dễ dàng bỏ cuộc ^^ ... Thôi, đợi đến WC 2006 phục thù cũng được.
À, mà ở đây cho tớ hỏi, có bạn nào tham gia 4rum ACM không ??? Sao tớ đăng ký mãi không được thế ??? hiz ... thích ITalia mà không được làm thành viên của ACM kể cũng " đau " quá >_____<
Tam_muc_than_tuong
03-07-2004, 15:54
Bạn ngockylan8 viết chữ không có dấu, làm tớ đọc mỏi cả mắt >______<
Bây giờ tuy Italia xuống phong độ như vậy ( Hmmm ... tại nội bộ bất bình ) nhưng mà hình như lượng fan không hề giảm, chuyện, tifosi mà , đâu dễ dàng bỏ cuộc ^^ ... Thôi, đợi đến WC 2006 phục thù cũng được.
À, mà ở đây cho tớ hỏi, có bạn nào tham gia 4rum ACM không ??? Sao tớ đăng ký mãi không được thế ??? hiz ... thích ITalia mà không được làm thành viên của ACM kể cũng " đau " quá >_____<
ACM là cái gì ?
Bảo tớ với. Tớ cũng thích Ý lắm. Hộ phát, cảm ơn sẵn
meoandchuot
03-07-2004, 17:31
hình như trang wed của fan ý hay sao ấy thấy 1 lần roài nhưng quên mất
Tôi là một fan của AC nhưng chẳng hiểu sao tôi không thích đội tuyển Ý chút nào. Một đội tuyển sở hữu rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế mà khi thi đấu lại như gà mắc tóc ấy, tấn công không ra tấn công, phòng thủ thì cũng chẳng phải. Cứ cho giằng thất bại của họ ở WC 2002 là do đen đủi, do trọng tài sử ép. Nhưng đến EURO này thì sao họ đã bị loại ngay ở vòng đấu bảng, nhiều người đã cho giằng họ bị người Đan Mạch và Thuỵ Điển sỏ mũi, cho đội mình nước sớm. Nhưng tôi thấy vậy là đáng lắm, một đội bóng mà không thể tự quyết định được số phận của mình thì chưa phải là một đội bóng mạnh được. Ngay cả đội DKVĐ Pháp cũng vậy lối đá của họ rùa không thể chịu được xem trận họ đá với Hy Lạp thật là ngán ngẩm... chốt lại một câu là quá chán...... Trên chỉ là nhận xét của cá nhân tôi không hề có gì khác với các fan của đội Ý cả. :d
Đội Ý bị loại là đáng lắm rùi cho dù Đan Mạch và Thuỵ Điển có bắt tay nhau hay không thì Ý vẫn xứng đáng về nước. May mắn lắm mới thủ hoà Đan Mạch tron trận ra quân, để Thụy Điển gỡ hoà những phút cuối và đá vật vờ thắng sát nút Bulgaria trong trận cuối. Đội Ý cần cải tổ triệt để và hy vọng Lippi sẽ đem lại thành công cho Azzura. Theo tui thì những cầu thủ như Vieri hay Del Piero, Materazzi, Panucci... không xứng đáng có chỗ trong đội hình Italia trừ khi họ đạt phong độ đỉnh cao. và cần có thêm nhiều chỗ cho những cầu thủ trẻ nữa.
buithanhbinh
12-07-2004, 12:04
Trời ạ, có đánh chết tui bảo làm fan cho đội này tôi cũng không thèm nữa, đụng đội yếu thì tấn công dỡ ẹt, đụng đội mạnh thì phòng thủ phản công, đã vậy còn chơi xấu, trước đây tôi rất khoái Totti ở AS Roma nhưng khi vào Euro ngay trận đầu tiên tôi đã thấy ghét rồi, đúng là trời cao có mắt. Phải chi cho gặp Hi lạp ở Euro này thì hay biết mấy chắc là chỉ có 2 thủ môn đá với nhau thôi.
LargeThanLife
13-07-2004, 17:17
Tui chỉ thích Ý ở Euro 2000 thôi, hồi đó đội ý đá tấn công rất hay chứ ko như khi chú trap lên nắm quyền. Đội hình hồi đó ko mạnh bằng bi giờ nhưng đá hiệu quả hơn và ko gây buồn ngủ. Chính ra chú trap mà mạnh dạn cho ý đá như trận gặp thuỵ điển thì vô địch như chơi, nhưng mấy chú già bi giờ nhát quá cứ được 1 wả là co về thủ ( trap, saez, advoocat .) nên thua là phải. Giờ lại thêm một chú cũng già ko kém lên nắm quyền chắc ý ko thể khá lên
dua_tre_ao_caro
14-07-2004, 22:23
tui nghĩ là Lippi không đến nỗi nào đâu, đúng là Ý đã thất bại thảm hại ở Euro lần này nhưng mà đừng vì thế mà ghét bỏ các cầu thủ của Ý, họ không thể làm trái lời HLV,ngoài Totti, Delpearo thì các cầu thủ con lại của Ý đã cố gắng hết sức rùi nhất là Bufon , nesta và cassano , hy vọng là chúng ta sẽ thấy một đội Ý hoàn toàn khác tại vòng loại WC2006 dưới thời của Macelo Lippi, những ai là fan của Ý thì vẫn trung thành với Ý dù bất kì ở đâu và trong thời gian nào
Lippi huấn luyện ý hả,cái này coi bộ không biết nưã,liệu có hiệu quả gì không đây,chứ tui thấy ý thất bại khá nhiều rùi đấy các bác ạ
Nếu mà Lippi len nắm quyền thì ý có thể vẫn giữ lối chơi cũ nhưng có lẽ sẽ hiệu wả hơn giông như lối đá của JUV vậy , khi đó DEl sẽ là tiền vệ trung tâm thì có thể sẽ tốt hơn
Master Of Art
17-07-2004, 09:02
Không nhất thiết cứ HLV mới là sẽ có "thay máu" đâu, Lippi với kỉ luật sắt của mình sẽ đem lại sức mạnh cho tuyển Ý thôi, fan của Ý chẳng nên lo nhiều làm gì.
dua_tre_ao_caro
17-07-2004, 11:38
Lippi sẽ không thiên vị Del đâu , dân Ý chửi chết, mấy gã đỏng đảnh như Totti thì cẩn thận, ông này rắn tay lém
Như vậy là cùng với Domenech_Pháp và Klinsmann_Đức, tân HLV Lippi của Azzurri cũng đã có trận ra mắt của mình ở cấp đội tuyển. Và so với 2 vị kia thì Lippi là người nổi tiếng và có kinh nghiệm hơn cả, nhưng trớ trêu thay, câu nói mà người tiền nhiệm Trap nói với Lippi trong ngày ông này rời bỏ chiếc ghế Thiên thanh: "Làm HLV cho đội tuyển ko dễ như làm HLV cho CLB" lại diễn ra ngay ngày đầu Lippi ra quân. Thua 0-2 trên sân Reykjavik's Laugardalsvöllur của Iceland bằng 2 bàn của Eidur Gudjohnsen và Gylfi Einarsson. Ông Lippi đã có 1 trận đấu làm muối mặt các CĐV Ý vốn dĩ đã chẳng có gì tồi tệ hơn sau những gì họ đã chịu đựng ở WC2002 và Euro 2004.
Đã vậy ông còn làm các CĐV sôi gan khi phát biểu: " iceland đã gây ngạc nhiên cho tôi. Họ quả là 1 đội bóng giỏi." :mad: Chẳng lẽ Azzurri lại bèo thế sao!?
The 7th of July
19-08-2004, 17:53
Không thể tưởng tượng nổi 2 đại gia Pháp và Ý giờ tệ hại thế này:))
Không còn gì để nói, bây giờ có lẽ đến lượt bên Châu Mỹ rùi cũng nên... Brazil và Arghentina có quá nhiều nhân tài trẻ!!!----> Họ đang đi đúng đường!:))
meoandchuot
19-08-2004, 19:32
chưa chắc đâu bạn ạh đâu phải họ ko có nhân tài ,thực ra lòng cốt của họ toàn những người sàn tuổi nên việc thay đổi khá khó khăn đó thôi
So_No_Mi
19-08-2004, 21:19
Không thể tưởng tượng nổi 2 đại gia Pháp và Ý giờ tệ hại thế này
Có lẽ 2 đội này xuống phong độ từ khi bị loại khỏi euro quá sớm....làm cho cổ động viên thất vọng và chán nản...nhưng mà bóng đá ý thì làm sao mà xuống được,năm nào cũng có khá nhiều giải và nhiều nhân tài xuất hiện....
meoandchuot
20-08-2004, 09:58
pháp ko phải ko có nhân tài nhưng việc họ đá cho đội tuyển quốc gia xa xút đó là 1 vấn đề khá lớn
neverback
20-08-2004, 14:35
MẤY con gà trống bữa nay hết gáy được rồi , trong một vài năm vừa qua thì nó nổi quá rùi Vô địch thế giới 1 năm vô địch châu âu vvv ..
nói là hết thời roài !!!
neverback
31-08-2004, 03:55
Italy lần đầu triệu tập Gilardino, và gọi trở lại Del Piero
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Bong-da/2004/08/3B9D5F6C/gilardino.jpg
Alberto Gilardino được trao cơ hội vàng.
HLV trưởng đội quân áo thiên thanh, Marcello Lippi, đã quyết định gọi lại tiền đạo của Juventus, Del Piero, và trao cơ hội ra mắt cho chân sút trẻ của Parma - Alberto Gilardino. Italy sẽ gặp Nauy và Moldova trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006, diễn ra ngày 4 và 8/9.
meoandchuot
31-08-2004, 15:58
ko biết có kết quả gì hông mong là tốt cho ý hê
The 7th of July
31-08-2004, 18:33
Zạo nầy bọn đó đá chả thấy món Ý đâu cả, hậu vệ thì lỏng lẻo, tiền vệ thì rời rạc, tiền đạo... thì ôi thôi... chả được mống nào đá ra hồn!!!:))
Chán đời! Xem Anh đá còn có nét hơn!!!
Ý hậu vẹ là chắc nhất hiện nay,gặp na uy thế nào cũng bị luộc.ta là 1 fan của nauy nên hy vọng họ sẽ đá bại ý cho bỏ ghét@!!!!
neverback
01-09-2004, 00:20
tui thấy thằng ý chỉ được cái đội hình nhìn thằng nào cũng được tướng tá dễ coi ...
trước kia thì đá được còn bây giờ như MU ây' :D
The 7th of July
01-09-2004, 21:32
Ý hậu vẹ là chắc nhất hiện nay,gặp na uy thế nào cũng bị luộc.ta là 1 fan của nauy nên hy vọng họ sẽ đá bại ý cho bỏ ghét@!!!!
Chắc cái giè, cái lối chơi truyền thống Catanaccio đang dần dần bị trôi vào dĩ vãng!! Đúng là chẳng ai dám không công nhận tài năng của các hậu vệ Ý cả, 1 thương hiệu lâu đời nhứt thế giới rùi!! Nhưng mà giờ HLV, các cầu thủ trong đội chả có tí nào đồng đội cả! Đá ngang phè phè!!! :cool:
neverback
09-09-2004, 03:46
> Chisinau, 01h30 ngày 9-9: Moldova - Italia
Chất xúc tác từ thế hệ trẻ
Chỉ mới bước vào 1 trận tại vòng loại World Cup nhưng Italia đang cho thấy, họ đã làm tất cả những gì tốt nhất để có thể xóa đi kỷ niệm buồn tại Euro 2004. Kết quả ban đầu đó, thực ra là cách chơi của một đội hình trẻ mà Marcello Lippi đem tới cho Italia, đã giúp họ nhận được những lời khen ngợi của CĐV và giới báo chí. Và nếu như họ đã đánh bại được Na Uy nhờ vào 2 bàn thắng của các cầu thủ trẻ như Daniele De Rossi và Luca Toni thì trận gặp Moldova vào ngày hôm nay không quá khó đối với đội bóng của Lippi.
"Đó là một khởi đầu mà tôi hy vọng", Lippi nói mặc dù ông đã thua 0-2 tại Iceland vào tháng trước trong một trận giao hữu.
Đúng như dự đoán của nhìu người, ý chỉ thắng Moldova với cách biệt tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất do Del Piero ghi.
Tuy đã thắng liên tiếp 2 trận, nhưng xem ra Lippi vẫn chưa để lại dấu ấn rõ rệt nào cho Azzurri!!!
ui thắng là mừng rùi tưởng ko thắng nữa chứ hêhh......đội bóng thiên thanh giờ Noob ghê...đá đấm chẳng ra gì,mà nhân tài cũng chả thấy hêhh,nói chung Italia giờ đá rệu rã wá chưa tìm được mấy tiền đạo và thằng nhạc trưởng nào nữa
The 7th of July
09-09-2004, 14:12
He he... tại nó lắm... nhạc trưởng quá mới đá như thế đấy!!!:))
Nào là Totti, Del Piero... rồi cả 1 đống thằng phí lù tranh nhau ghế nữa... he he... cứ kiểu này rùi cũng chỉ đến thế thôi!!!:))
Mà ông Lippi cầm quân vậy là... được 2 trận thắng ngon lành rùi đó thôi!!!:)) Chả biết tiếp theo như thế nào nữa!!:))
meoandchuot
09-09-2004, 22:16
ai bảo vậy hả ý đá khá đỉnh đó tuy chưa thực sự tìm được lối đá của chính mình nhưng mà tui nghĩ họ sẽ tiến xa đó
neverback
10-09-2004, 04:50
mình thấy gần đây Italia đá cũng vẫn vậy àh , được cái dàn cầu thủ thằng nào cũng handsome .... chẳng bù cho Brazin :D
The 7th of July
10-09-2004, 13:06
Chài ơi... đem so sánh bộ mặt của mấy cha Ý với bọn "thổ công" bao giờ!!!:))
Cứ nhìn cha Ro răng hô rùi nhìn... Buffon là biết liền!!!:)) Chà... tớ kết anh Buf nầy lém, vậy mà MU không mua nổi:((
meoandchuot
11-09-2004, 12:53
hehe brazin còn đỡ hơn việt nam toàn đầu gấu nhìn khiếp lắm bà con ạh
-Buffon đã thề một đời gắn b1o với juve gòi cha nội ơi, mua làm sao nổi, giống như biểu Keane rời m.u zậy đó. mà thằng m.u hình như ko còn năng khiếu mua cầu thủ nữa hay sao í, toàn mấy thằng gì đâu ko, tiền thìko thiếu nhưng cũng phải tiết kiệm chớ
-Ý cầu thủ công nậhn khá thật, cả về ngoại hình lẫn kỹ thuật. coi tụi n1o đá hiệp 1 trận Thụy Điển mà phát sợ, tưởng nó vô định Euro lun ấy chớ
meoandchuot
11-09-2004, 13:44
chưa chắc đâu vieri thề chung thành thế mà cuối cùng xuýt bị bán đó thôi ngoài ra có nhìu người nữa lắm ko khẳng định được đâu
The 7th of July
11-09-2004, 19:17
Ha ha... kẻ zu mục như Vieri mà trung thành nỗi gì... hắn ta là mẫu người nay đây mai đó, tài năng nhưng vô cảm!!! Kiểu chơi bóng của Vieri là chơi cho bản thân là chính!!!
Nếu như sau này hắn rời Inter thì chắc CĐV cũng chỉ nhớ... mang máng rằng đội mình cũng từng có 1 Vieri như MU từng có Veron vậy....T_T!
meoandchuot
11-09-2004, 23:58
thế sao chưa chắc đâu làm gì mà tức vậy hả bạn
Hình ảnh cảm động, những giọt nước mắt của tiền đạo Cassano ở Euro 2004 đã lùi vào dĩ vãng. Bởi vì những gì cầu thủ của Roma đang gây ra đã thực sự đánh mất lòng tin của HLV Lippi, một con người luôn đề cao kỹ luật và tính đồng đội. Chính vì vậy, việc Cassano không được triệu tập vào Azzurri để chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup khu vực châu Âu diễn ra vào các ngày 09.10 trên sân của Slovenia và gặp Belarus vào ngày 13.10 tại Palermo.
Danh sách các cầu thủ Italia:
Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Ivan Pelizzoli (AS Roma).
Hậu vệ: Daniele Bonera (Parma), Fabio Cannavaro (Juventus), Marco Materazzi (Inter Milan), Alessandro Nesta, Giuseppe Pancaro (AC Milan), Massimo Oddo (Lazio), Cristian Zaccardo (Palermo).
Tiền vệ: Manuele Blasi (Juventus), Mauro Camoranesi (Juventus), Gianluca Zambrotta (Juventus), Daniele De Rossi (AS Roma) Simone Perrotta (AS Roma), Aimo Diana (Sampdoria), Stefano Fiore (Valencia), Gennaro Gattuso (AC Milan).
Tiền đạo: Bernardo Corradi (Valencia, Spain), Marco Di Vaio (Valencia, Spain), Mauro Esposito (Cagliari), Alberto Gilardino (Parma), Luca Toni (Palermo), Francesco Totti (AS Roma).
.............................................................................
neverback
07-10-2004, 12:04
HLV Marcello Lippi mới triệu tập 23 cầu thủ vào đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2006, gặp Slovenia và Belarus, trong đó có 5 thành viên của Juventus được gọi. Tuy nhiên, những tên tuổi lớn như Cassano, Vieri, F. Inzaghi và Del Piero không có tên trong đợt tập trung này
Một trong những bất ngờ lớn nhất trong lần triệu tập lần này của HLV Lippi là sự góp mặt của tiền vệ Mauro Esposito - tác giả của hai bàn thắng tính đến thời điểm này cho Cagliari tại Serie A.
thienthanqnd2005
07-10-2004, 14:50
Bản danh sách mà Lippi đưa ra chẳng có gì là bất ngờ cả, phải biết cách loại bỏ những người có phong đọ thấp dù đó là ai, hãy nhìn cách mà Arigo Sacchi đã làm cách đăy năm khi thẳng thừng gạt bỏ tên tuổi lớn của bóng đá Ý trên đường sang Anh dự Euro96 thời bấy giờ- R.Baggio mà xem, để mới thấy được Lippi làm việc như thế nào. Với Delpiero thì việc loại ra là hoàn toàn chính xác, có lẽ đội quan thiên thanh không có chỗ đứng của Del từ mấy năm trước mới phải, bởi anh chàng này không có được phong độ tốt khi lên chơi cho áo quân thiên thanh, mà chỗ của anh ta chỉ là Juve. Còn Vieri thì sao, 1 tay săn bàn đã hết thời, 1 gã tiều phu chính hạng không hơn không kém, cứ nhìn cái cách mà gã bò mộng này thể hiện ở Euro 2004 mà xem, chỉ 1 câu dành tặng hắn: bị loại là xứng đáng. Tuy vậy việc thiếu vắng Inzaghi là hơi đáng tiếc. Còn gã lính mới Mauro Esposito là ai vậy cà
Totti sẽ trở lại Azzurri sau thời gian bị cấm thi đấu vì hành động thiếu fairplay ở Euro và trận đấu tại Celje sẽ là trận đấu đầu tiên của Totti kể từ trận gặp Đan Mạch hồi tháng 6.
...................................................................
The 7th of July
10-10-2004, 07:33
Slovakia 1 - 0 Italia
**Tính thế nào đây hả Ý??? T_T... Không bắt nạt được thằng oắt con thì thôi chứ lại để nó xỏ mũi!!:)) Chết dở, cứ tưởng Lippi lên, có vài trận thắng là ngon lành rồi... ai zè...T_T...
neverback
10-10-2004, 14:34
Quy luật tấn công nhiều, kiểm soát bóng tốt hơn mà không ghi được bàn thắng thì ắt sẽ thủng lưới, đã đúng với chính Italy - đội hay buộc nhiều đối thủ khác phải chịu kết cục buồn này. Khi các cầu thủ đội khách còn đang mải mê tấn công với hy vọng kiếm trọn 3 điểm trên sân khách thì họ dính đòn "hồi mã thương".
Phút 83, nhận trách nhiệm đá quả phạt bên cánh phải, Nastja Ceh treo bóng vào khu cấm địa Italy. Bostjan Cesar trong tư thế không bị kèm, lao người đánh đầu qua tay thủ môn Buffon, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. T_T chán đời cho Italy
-trùi, Ý mà thua hả? tệ thật, vậy là Lippi ko gây được ấn tượng gì tốt đẹp trên cương vị mới rùi. Phải chi tụi này đá được như hiệp 1 trận gặp Sweden hồi Euro thì khỏi chê lun. Lúc đó me có cảm tưởng như nó vô địch lun ấy chớ, đáng tiếc, Ý ko còn là Ý nữa rùi
The 7th of July
10-10-2004, 20:03
-trùi, Ý mà thua hả? tệ thật, vậy là Lippi ko gây được ấn tượng gì tốt đẹp trên cương vị mới rùi. Phải chi tụi này đá được như hiệp 1 trận gặp Sweden hồi Euro thì khỏi chê lun. Lúc đó me có cảm tưởng như nó vô địch lun ấy chớ, đáng tiếc, Ý ko còn là Ý nữa rùi
Nói thế nhưng cũng chưa biết chừng nào, có thể đó chỉ là... bước xảy chân đúng nghĩa mà thôi!!! Hi vọng là thế... Chứ vài trận Lippi cầm quân gần đây Ý đều thắng đó chứ??? Sao lại bảo là không có ấn tượng?! Nhưng quả thật, thua trận này thì mất điểm nhiều wé đi!!! Mấy thằng tiền đạo + tiền vệ của Ý (mà nói chung là cả đội) dạo này đá chẳng có tí kết dính nào cả, mạnh ai nấy đá, tiền vệ thì thích anh nào hơn thì chuyền, tiền đạo đá cặp với nhau thì khoái chuyền khó nhau hơn, rồi thích... ăn mảnh!!! T_T... thắng thế nào được cơ chứ???+_+!
Mọi chuyện mới chỉ là khởi đầu thôi, hình như triều đại mới của Azurri cũng ko hứa hẹn điều gì sáng sủa lém....quan trọng là trận kế tiếp kìa, Italia sẽ tiếp Belarus trên sân nhà tại Parma vào ngày 13.10 tới đây. Nếu không giành chiến thắng, sẽ là một thảm họa mới cho đội quân của Lippi...
Tôi_yêu_FF
11-10-2004, 08:42
ới giời ơi,thằng cha lippi này rồi cũng lại ra đi tìm đường cứu nước thôi,ko ở lại được lâu đâu mà ,các bác cứ chờ xem
Slovakia 1 - 0 Italia
**Tính thế nào đây hả Ý??? T_T... Không bắt nạt được thằng oắt con thì thôi chứ lại để nó xỏ mũi!!:lol: Chết dở, cứ tưởng Lippi lên, có vài trận thắng là ngon lành rồi... ai zè...T_T...
Trời ui cả đống người mà ai cũng ko thấy lạ sao? Ý đá với Slovania mà sao lại la lên Slovakia thế kia, trình độ 2 thằng này khác nhau mừ, đừng quên Slovania từng là ngựa ô năm 2000 đấy.
Mà quả thật là từ khi Lippi lên nắm quyền thì Ý lại tỏ ra kém cỏi vô cùng, có lẽ cái đầu bạc của Lippi sắp hói luôn rồi rõ ràng là Nerazzuri ko fải là Juve. Domenech của Pháp và Lippi là 2 người nhìu khả năng sớm đi nhất trong số các HLV đại gia CÂ hiện nay. Có lẽ Italia nên học Đức, Hà Lan các đội này đang thành công nhờ vào những cựu ngôi sao thập niên 90, Klins, Basten đều rất trẻ và hứa hẹn nhìu thành công
Thua thì cũng chỉ là tai nạn nhỏ thôi, Slovania dù có là ngựa ô đi chăng nữa thì bảng này cũng chỉ có Italy đáng vào thẳng mà thôi. Chẳng sao cả.
............................................................................
The 7th of July
11-10-2004, 13:50
Trời ui cả đống người mà ai cũng ko thấy lạ sao? Ý đá với Slovania mà sao lại la lên Slovakia thế kia, trình độ 2 thằng này khác nhau mừ, đừng quên Slovania từng là ngựa ô năm 2000 đấy.
Mà quả thật là từ khi Lippi lên nắm quyền thì Ý lại tỏ ra kém cỏi vô cùng, có lẽ cái đầu bạc của Lippi sắp hói luôn rồi rõ ràng là Nerazzuri ko fải là Juve. Domenech của Pháp và Lippi là 2 người nhìu khả năng sớm đi nhất trong số các HLV đại gia CÂ hiện nay. Có lẽ Italia nên học Đức, Hà Lan các đội này đang thành công nhờ vào những cựu ngôi sao thập niên 90, Klins, Basten đều rất trẻ và hứa hẹn nhìu thành công
Ừ, đúng rồi, em viết thế nào mà nhầm béng mất!! May wé, có huynh đài sửa hộ... nhưng... vẫn sửa sai!!!=)) SLOVENIA chứ không phải SLOVANIA!! Chẳng có đội nào như thế cả!!!:)) Ít ra em nhầm... còn anh... sai!!!=))
Nhưng dù có là Slovenia hay Slovakia đi chăng nữa thì cũng đâu có đáng để Ý mất điểm thế kia??? T_T... Thế mới biết Ý dạo này đá thế nào...T_T!
*Với 1 đội Ý bất trị thế này thì mấy ông HLV lão làng mới trị nổi chứ!!! He he... #>:) Em vẫn nghi ngờ trình độ của mấy ông trẻ lắm!!! ^^... Hà Lan cũng bị cầm chân 2-2 trước Macedonia đó thôi???!!! Còn Đức thì loạt trận giao hữu cũng chẳng nói lên được gì nhiều...
Còn phải xét! #>:)
neverback
12-10-2004, 18:18
HLV Lippi tức giận vì thất bại của Italy
Những ngày tháng ngọt ngào đã kết thúc đối với tân HLV trưởng đội tuyển Italy, Marcello Lippi. Thất bại hôm thứ bảy trước Slovenia tại vòng loại World Cup 2006 đã khiến vị HLV giàu kinh nghiệm này tức giận, và phản ứng gay gắt với báo chí.
Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Lippi vô cùng khó chịu khi báo chí cho rằng đội quân thiên thanh thi đấu kém hơn Slovenia và họ thiếu động lực thi đấu: "Không phải thế. Tôi có thể khẳng định các cầu thủ Italy thi đấu quyết tâm không kém gì đối thủ. Nhưng trong bóng đá, không phải lúc nào đội yếu hơn cũng bị đánh bại".
"Tôi có một cảm giác cay đắng, buồn bực và cả giận dữ nữa bởi Italy không đáng để thua một trận đấu như thế. Chúng tôi đã mắc một sai lầm lớn và phải trả cái giá quá đắt. Điều quan trọng vào thời điểm hiện tại là tập trung trong những trận đấu tiếp theo. Slovenia chỉ có hai cơ hội thực sự và một trong số đó đã thành công. Sẽ là hợp lý nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, cho dù chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn hơn", ông Lippi nói.
Thua trận, nhưng HLV Lippi vẫn khẳng định đó không phải là một thảm họa, dù đánh mất vị trí dẫn đầu bảng 5 vào tay Slovenia. “Kết quả này thực sự là điều tồi tệ nếu toàn đội không thể quên được những gì đã xảy ra. Cần phải nhận thấy một điều rằng mọi việc vẫn đang tiếp diễn và chúng ta có thể để thua bất kỳ lúc nào, cho dù đối thủ chỉ có vài cơ hội".
Báo chí Italy ngay lập tức vồ lấy cơ hội này để chê trách lối chơi của đội tuyển kể từ khi HLV Lippi cầm quyền, thế nhưng ông đã trả lời thẳng thắn: "Điều duy nhất chúng tôi không thể làm được là đưa bóng vào lưới". Ông cũng phản ứng khá nhanh nhạy với những câu hỏi cho rằng Totti, cầu thủ quan trọng nhất, đã thi đấu không đúng với phong độ trong trận đầu tiên kể từ Euro 2004, sau khi mãn hạn treo giò. "Tại sao mọi người lại chỉ muốn nói về mỗi một mình Totti? Totti đã có một trận đấu tốt. Tôi đã yêu cầu anh ấy giữ hai vai trò, vừa ở hàng tiền vệ, vừa tấn công và anh ấy đã làm tốt, khiến trận đấu diễn ra khá thuận lợi cho chúng tôi cho tới trước khi bị thủng lưới".
Đội quân thiên thanh sẽ gặp Belarus tại Parma thứ tư tới, và ông Lippi nói rằng đội bóng của ông cần phải giành chiến thắng bằng bất kỳ giá nào.
theovnexpress.net
Trận thua tệ hại trước Slovenia đã gióng lên hồi chuông về "chương mới" của sắc áo thiên thanh, cuộc cách mạng mang phong cách Lippitalia đang gặp phải những thách thức khắc nghiệt đầu tiên. Những tifosi đang ái ngại lo về một Italia nhạt nhoà và kém cỏi như dưới triều đại của Trap. Những dấu hỏi lớn đang chờ Lippi giải đáp. Vị HLV đáng kính này đang bối rối với chính mình trong việc tạo nên một Italia của riêng ông, ông đang "loay hoay" với những chiến thuật, với những thử nghiệm con người mới và có một điều có thể khẳng địng: cho tới bây giờ ông vẫn chưa làm được điều mà những tifosi mong đợi. Trận đấu với Belarus sẽ là cơ hội để Italia tìm được bản lĩnh của mình và một trận thắng gần như là nhiệm vụ bắt buộc.
Thắng là quan trọng nhưng bị thủng lưới nhiều quá, với tỉ số 4-3, Italy vươn lên dẫn đầu bảng 5, với 9 điểm sau 4 trận. Còn Nauy leo từ vị trí thứ tư lên nhì bảng sau khi hạ Slovenia với tỷ số 3-0 ở Oslo (được 7 điểm).
Tonythai
28-12-2004, 10:17
Hiện các cầu thủ như F.Inzaghi và Matezari đang kẹt lại tại Maldivies vì ở đây mới vừa có cơn động đất khủng khiếp.Maldini và Zamborta đã quay trở lại Italia 1 cách an toàn,trong nỗi sợ hãi và 1 số cầu thủ khác nữa.Nhưng vẫn còn 1 số hãy còn bị kẹt lại cầu mong cho các cầu thủ bình an
JakeSatan
28-12-2004, 10:27
mấy hôm nay nghe tin động đất ớn pà cố, lại thêm cái zụ mắc kẹt lại đó nữa, thiệt lo, cầu mong bình an
Tonythai
04-02-2005, 18:13
LDBD Italia lên lịch thi đấu giao hữu vào tháng 8 và tháng 9 tới
Nằm trong kế hoạch chuẩn bọ cho WC 2006 diễn ra tại Đức mùa Hè năm sau.Ngày hôm qua LĐ Italia đã lên kế hoạch cho trận giao hữu với ĐT Ailen trong mùa hè tới.trận đấu đó diễn ra tại Dublin vào ngày 17/8
-Ailen là 1 trong số những đối thủ có lối chơi khó chịu bậc nhất thế giới và HLV Lippi hy vọng cuộc chạm trán này sẽ giúp ích cho các Azzura trưởng thành và vững mạnh hơn.tại WC 94,Ailen đã gây bất ngờ khi đánh bại Italia 1-0 trong trận mở màn .Trước mắt trận đấu này sẽ là bước đệm để các Azzura hoàn thành 3 vòng đấu cuối cùng tại vòng loại WC.Và tới đây Italia sẽ thi đấu với Nga trên sân nhà
Tonythai
10-02-2005, 15:29
Trong đêm qua, chủ nhà Italy cũng giành thắng lợi trong trận giao hữu với Nga, bằng tỷ số 2-0. Sau hiệp một tạo ra nhiều cơ hội mà không ghi được bàn nào, HLV Lippi thay bộ ba hàng công gồm Vieri, Totti, Montella bằng Gilardino, Lagella, Esposito. Và việc này nhanh chóng đem lại hiệu quả. Phút 56, Esposito đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi chuyền chính xác để Gilardino khống chế bóng khéo léo, đánh bại thủ môn đối phương mở tỷ số trận đấu. Chỉ 6 phút sau, cầu thủ của CLB Palermo, Simone Barone tung cú sút như kẻ chỉ từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.
meoandpie
10-02-2005, 21:57
phì sắp tới ko bít việt nam có tường thuật trận nào của đội tuyển ý ko . cố thức đêm mà xem dù có mọc thêm mấy cái mụn ở mặt ><
The 7th of July
11-02-2005, 09:43
phì sắp tới ko bít việt nam có tường thuật trận nào của đội tuyển ý ko . cố thức đêm mà xem dù có mọc thêm mấy cái mụn ở mặt ><
Hix, mấy iẻm coi bóng bánh không biết coi cái giè... hay chỉ coi mấy cặp giò mấy ảnh Italìa :)) Hết soi anh này mắt xanh, anh kia mắt đỏ, lại soi anh này tóc nâu, tóc đen, tóc xoăn, tóc thẳng, tóc dài... T_T...
meoandpie
11-02-2005, 12:32
chí ít cũng bít tiền đạo là ai tiền vệ thế nào . hậu vệ ra sao . anh thủ môn đẹp giai có bắt ko :) . bít chiến thuật b52 là vác máy bay ra ném bom là được chứ gì
Tonythai
25-03-2005, 17:07
Ở bảng 5 đội quân áo thiên thanh sẽ đối mặt với Scotland trong tình cảnh hết sức rời bồi.Panucci,Maldini giã từ đợi tuyển,Nesta và Cana váng mặt do chắn thương,Zambottâ thì bị treo giò,hàng phòng ngự đặc trưng của đội tuyển áo thiên thanh yếu hơn bao giờ hết.Ngoài ra Vieri và del Piero ko được triệu tập,Montella rút khỏi đội tuểyn vì chấn thương.Ngoài ra còn vụ Gattuso bị nghi ngờ sử dụng doping.Đội tuyển Italia chưa bao giờ gặp trường hợp khó khăn này!!!!
Eisenhow
25-03-2005, 17:13
Híc, trận Italy gặp Scotland trong khuôn khổ bảng 5 vòng loại WC Châu Âu sẽ diễn ra ngày 26/3 trên sân Giuseppe Meazza. Trọng tài trận này là VASSARAS Kyros (Hy Lạp).
Dưới đây là tình hình xếp hạng ở bảng 5 hiện nay:
Team MP W D L GF GA Pts
Italy 4 3 0 1 7 5 9
Norway 4 2 1 1 6 3 7
Slovenia 4 2 1 1 4 3 7
Belarus 3 1 1 1 8 5 4
Scotland 3 0 2 1 1 2 2
Moldova 4 0 1 3 1 9 1
Tuy hiện nay Ý đang đứng đầu bảng, nhưng giới hâm mộ không có vẻ hài lòng với phong độ của đội bóng cho lắm. Vậy nên trận đấu tới gặp Scotland sẽ là cơ hội để họ chứng tỏ đẳng cấp của mình trước khán giả nhà. Còn với Scotland, đá 3 trận đầu tiên toàn hoà với thua và mới chỉ được 2 điểm, trận đấu này cũng là cơ hội để họ nuôi hy vọng được tham dự WC 2006 tại Đức. Nếu thất bại trận này, Scotland gần như sẽ mất hết hy vọng vào 1 trong 2 suất đầu bảng nên họ cũng sẽ rất cố gắng. Liệu đội nào sẽ chiến thắng đây?????
Dự đoán của tui: Italy thắng Scotland 3-0!
Trong lúc cần chuyên tâm tìm một giải pháp thiết thực hơn cho hàng thủ và thổi luồng gió mới lên hàng tấn công thì HLV Marcelo Lippi phải lên tiếng gay gắt với LĐBĐ Italia (FIGC)...
Thứ Bảy này, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006, tại San Siro, Azzurri (9 điểm) sẽ tiếp Scotland lận đận áp chót (đá ít hơn 1 trận) với chỉ vỏn vẹn 2 điểm sau 3 trận. Một thắng lợi không chỉ củng cố ngôi vị nhất bảng 5 cho đội bóng áo Thiên Thanh mà còn tạo đà tâm lý trước cuộc so tài trực tiếp (trên sân khách) với đối thủ đang đeo bám quyết liệt là Na Uy, hiện cùng 7 điểm với Slovenia.
Nesta vắng mặt
Sau thất bại cay đắng tại EURO 2004, lên kế nhiệm Trappatoni, mỗi lần chuẩn bị cho một cuộc đối đầu là một thử thách và áp lực cho Lippi. Italia dù thảm bại vẫn cứ là một ''ông lớn'' với hàng loạt những ngôi sao hàng đầu thế giới. Thế nên, trong con mắt của người dân Italia, Azzurri cứ ra sân là phải thắng! Để phấn đấu đến mục tiêu đó, cũng như nhiều đồng nghiệp khác, HLV trưởng Lippi luôn có rất nhiều việc phải làm và lần này cũng không là ngoại lệ, chưa kể, trước giờ G, Azzurri xuất hiện những điều không chờ mà đến.
Hàng thủ không còn là ''những lá chắn thép''
Người Italia vốn tự hào về khả năng phòng ngự đã phải giật mình nhìn lại khi qua 4 trận, họ ghi được 7 bàn thì cũng để thủng lưới đến 5. Rõ ràng, các lá chắn hàng đầu tại Serie A đã để mất đi một sự vững vàng thường thấy.
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2006
>>Brazil khủng hoảng chân sút
>>ĐT Pháp: Bức tranh chưa kịp tô màu
>>Heskey được gọi lại, Del Piero bị bỏ rơi
Không thể lấy lý do Nesta hay Fabio Cannavaro thay nhau làm ''thương binh'' vì trong thất bại 0-1 trước Slovenia, Azzurri có sự đóng góp đầy đủ của cả 2 trung vệ này. Đó cũng là trận duy nhất họ chơi trọn vẹn 90 phút cùng nhau. Cả 2 rất muốn tìm một cơ hội khác để thể hiện, cụ thể ở cuộc so tài với người Scotland
Nhưng thứ Bảy tới đây, đến lượt Nesta vắng mặt do chưa bình phục chấn thương bàn chân. Marco Materazzi (Inter) được xem như thay thế ưng ý nhất của Lippi ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, điều HLV Lippi quan tâm ở hàng thủ không phải là 2 vị trí trên mà nơi hành lang cánh phải, tín nhiệm ai đây?
Daniele Bonera đã được tạo cơ hội chứng tỏ khả năng ở trận gặp Slovenia và Na Uy. Nhưng trận thắng Belarus 4-3, Lippi sử dụng Pancaro, còn ở cuộc đọ sức thắng khít khao Moldova 1-0, người đảm trách vị trí ấy là Massimo Oddo. Điều này cho thấy, cựu HLV Juve vẫn đang tìm một cộng sự phối hợp ăn ý với Zambrotta, cầu thủ sẽ phải ngồi ngoài ở trận gặp Scotland do lãnh án treo giò.
Thực sự, cuộc chia tay của Christian Panucci đã để lại một khoảng trống mà chưa người kế nhiệm nào có khả năng lấp đầy. Bonera đang có lợi thế khi tháng trước, anh cũng có mặt ở trận giao hữu thắng Nga 2-0. Thế nhưng, trong lúc chuyện hàng thủ còn chưa ổn thỏa thì ông Lippi phải bận tâm vào một vấn đề mới, không nằm ở khía cạnh chuyên môn...
Gattuso xài doping?
Gattuso đứng trước nguy cơ không được tham gia vào ĐT
Có thể tiền vệ của AC Milan không sai nhưng quả thật anh đang làm khó cho Azzurri. Lippi đã phải lớn tiếng để bảo vệ anh trước tuyên bố của Chủ tịch FIGC Franco Carraro, cầu thủ nào không chịu làm mẫu xét nghiệm máu có thể bị cấm thi đấu cho tuyển quốc gia. Sau trận đấu Milan đánh bại Roma 2-0, Gatusso và Pancaro nằm trong số cầu thủ phải qua kiểm tra doping. Tuy nhiên, cả 2 chỉ chịu đưa mẫu nước tiểu chứ không thử máu.
Đó là một yêu cầu không mang tính bắt buộc, nhưng việc Gattuso từ chối, tạo nên mối nghi ngờ mặc dù anh khẳng định, ''tôi chẳng giấu diếm bất cứ điều gì''. Không thể khoanh tay nhìn tai họa ập đến, Lippi tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng, nhất quyết không chịu mất Gattuso.
Lippi nói đầy giận dữ: ''Nếu ông (Chủ tịch Carraro - NV) nghĩ Gatusso sẽ không có mặt trong trận đấu với Scotland thì ông thật điên khùng. Anh ấy giữ vai trò rất quan trọng trong đội Italia và tôi không có ý định để mất anh ấy. Tôi không chống lại việc làm mẫu thử máu nhưng cần phải có quy định rõ ràng. Trong khi đây là yêu cầu không bắt buộc, vì thế tôi sẽ ủng hộ Gattuso''.
Trong khi đó, Gattuso cũng khẳng định: ''Đúng ra không phải tôi từ chối lấy mẫu xét nghiệm. Bởi trước đó tôi có hỏi, liệu có phải là bắt buộc không và nhận được câu trả lời là ''không'', vì vậy, tôi thấy đâu nhất thiết phải làm. Nếu cần, tối nay tôi sẽ đi thử máu và họ có thể đến khách sạn đội đang đóng quân để lấy 10 lít máu của tôi nếu muốn!''.
Tìm người đá cặp với Totti
Lippi bàn tính gì với thủ lĩnh Totti?
Trở lại sau án treo giò, từ trận đấu với Slovenia, Totti đã ghi 2 bàn thắng giúp đội nhà đánh bại Belarus 4-3 sau đó. Được xem là linh hồn của đội quân màu áo Thiên Thanh, đương nhiên, hoàng tử thành Rome chiếm giữ 1 suất trên hàng công. Suất còn lại sẽ là 1 trong số hàng loạt anh tài. Việc Lippi không gọi cậu học trò cưng Del Piero cho lần tập trung này cũng gây nên nhiều ý kiến khác nhau.
Từ khi lên dẫn dắt tuyển Italia, những Fabio Bazzani, Luca Toni, Bernardo Corradi, Fabrizio Miccoli, Mauro Esposito, Alessandro Del Piero, Marco Di Vaio và Alberto Gilardino đều đã được Lippi đưa vào thử nghiệm. Ngoài ra, còn cả Vincenzo Montella và Christian Vieri được gọi vào trận giao hữu với Nga hồi tháng 2. Giờ là lúc, Italia chọn ra gương mặt ưng ý và đạt phong độ tốt nhất hiện tại để chơi cặp cùng Totti.
Montella, cùng với Cassano là những đồng đội chơi ăn ý của Totti trong màu áo AS Roma. Tuy nhiên, thêm 1 tin xấu đến với tuyển Italia khi tiền đạo đang dẫn đầu giải Vua phá lưới Serie A Montella (19 bàn) cũng rút khỏi đội hình vì đau mắt cá chân. Như vậy, ở danh sách còn lại với Antonio Cassano (AS Roma), Mauro Esposito (Cagliari), Alberto Gilardino (Parma), Vincenzo Montella (AS Roma), Luca Toni (Palermo), chân sút Parma chiếm ưu thế hơn.
Gilardino không chỉ là người lập công ở trận gặp Belarus mà còn là nhân vật chính giúp Parma cố gắng vẫy vùng khỏi nguy cơ rớt hạng nhờ những bàn thắng và đường chuyền quyết định. Anh là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ nhì (16 bàn) tại Serie A, sau Montella. Để giành một chiến thắng trước Scotland, Azzurri rất cần sự gắn kết ở hàng thủ thêm nữa lẫn một sức sống mới trên hàng tấn công. Hi vọng, những tin xấu đến trước giờ G, chỉ là để thử thách thêm quyết tâm của người Italia. Dù sao lợi thế cũng đang đứng về Azzurri, không chỉ về lực lượng mà còn cả thành tích quá khứ: 4 lần tiếp Scotland trên sân nhà, Italia thắng cả 4.
Danh sách ĐT Italia
Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Morgan De Sanctis (Udinese), Flavio Roma (Monaco).
Hậu vệ: Andrea Barzagli (Palermo), Daniele Bonera (Parma), Fabio Cannavaro (Juventus), Giorgio Chiellini (Fiorentina), Fabio Grosso (Palermo), Marco Materazzi (Inter Milan), Cristian Zaccardo (Palermo)
Tiền vệ: Simone Barone (Palermo), Manuele Blasi (Juventus), Mauro Camoranesi (Juventus), Daniele De Rossi (AS Roma), Gennaro Gattuso (AC Milan), Andrea Pirlo (AC Milan).
Tiền đạo: Antonio Cassano (AS Roma), Mauro Esposito (Cagliari), Alberto Gilardino (Parma), Luca Toni (Palermo), Francesco Totti (AS Roma).
Tonythai
26-03-2005, 09:05
Huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Italia chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với các cầu thủ của mình cho trận đấu tối nay gặp Scotland tại vòng loại WC 2006 là chiến thắng.
Marcello Lippi biết rằng một chiến thắng sẽ củng cố ngôi đầu bảng của Italia và giúp họ tiến gần hơn đến vòng chung kết WC 2006 tại Đức.
Ông phát biểu:”Tôi chỉ có một khẩu hiệu cho tối nay: Giành được 3 điểm. Tôi sẽ không tiết lộ sơ đồ chiến thuật hay đội hình chính thức, cho dù mọi người đều đã biết. Chúng tôi cần làm cho đối thủ bất ngờ và sẽ chiếm lấy lợi thế.”
Cựu HLV của Juventus có thể sẽ bố trí bộ 3 tiền đạo gồm Totti-Cassano-Gilardino và 3 tiền vệ được hợp thành bởi Gattuso, Pirlo và Camoranesi
my finalfantasy
26-03-2005, 17:34
Tin nóng đây phát biểu cảu HLV LIPPI nhà ta
Lippi: Italia phải thắng!
Với sơ đồ chiến thuật 4-3-3, Lippi yêu cầu các học trò phải giành 3 điểm khi tiếp Scotland trên sân San Siro khuôn khổ vòng loại World Cup...
Cựu HLV Juve cho biết: ''Hiện tại tôi chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất: tôi muốn Azzurri chiến thắng!''.
Càng cận giờ bóng lăn, những lo ngại của đội bóng Italia phần nào được dẹp bỏ. Totti vẫn kịp có mặt và Gattuso không bị loại khỏi danh sách như tuyên bố của Chủ tịch FIGC trước đó. Tất cả cho mục tiêu chiến thắng, HLV Lippi đã quyết định sử dụng bộ ba tấn công Gilardino - Totti - Cassano, trong đó thủ quân Roma chơi như một tiền vệ công, hỗ trợ phía sau cho 2 đàn em
Khi đã lộ rõ sơ đồ 4-3-3, các vị trí đá chính ở tuyển Italia đã hiện rõ ra trước mắt mọi người nhưng nhà cầm quân này vẫn nhất quyết không công bố cụ thể. Lippi đưa ra quan điểm: ''Điều quan trọng là cầu thủ phát huy được phong độ tốt nhất. Tôi cần 3 điểm trước khi có những cuộc quyết đấu khó khăn trên sân khách''.
Tuy được đánh giá hơn hẳn Scotland nhưng Lippi vẫn tỏ ra cẩn trọng. Ông nói: ''Mọi thứ khá cân băng và không có điều gì là dễ dàng cho cả 2. Lối chơi của Scotland có thể biến hóa một cách đang dạng và nhiệm vụ của chúng tôi là phản chặn đứng các cơ hội của họ''.
Ông cũng cho biết thêm: ''Tùy diễn biến trên sân mà tôi sẽ có những thay đổi về chiến thuật cho thích hợp. Nhưng trước mắt, Totti sẽ chơi như một tiền vệ công hơn là 1 tiền đạo. Nhìn chung, tôi đang sở hữu một đội tuyển mạnh và tôi hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện trong các buổi tập vừa qua''.
Giữa Lippi và người đồng nghiệp Walter Smith từng đối mặt nhau hồi mùa giải C1 1995/96. Khi đó, ông Smith dẫn dắt nhà vô địch Scotland Rangers, đã thua Juve của Lippi trong cả 2 lượt đi về với kết quả đậm đà 1-4 và 0-4. Giờ đây, trên cương vị thuyền trưởng của tuyển Scotland, ông Smith mong điều tồi tệ kia sẽ không lập lại. Nhưng điều ấy quả khó khăn khi Scotland chưa từng nếm hương vị chiến thắng trên sân nhà của Azzurri.
Đội hình dự kiến của Italia: Buffon; Bonera, Cannavaro, Materazzi, Chiellini; Camoranesi, Pirlo, Gattuso; Totti, Gilardino, Cassano
cyberwolf
26-03-2005, 19:32
gớm tính vào đây ủng hộ mấy câu cho gà nhà nào ngờ các bác spam ko thui thì chúc Italia may mắn
Với sơ đồ chiến thuật 4-3-3, Lippi yêu cầu các học trò phải giành 3 điểm khi tiếp Scotland trên sân San Siro khuôn khổ vòng loại World Cup...
Cựu HLV Juve cho biết: ''Hiện tại tôi chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất: tôi muốn Azzurri chiến thắng!''.
Càng cận giờ bóng lăn, những lo ngại của đội bóng Italia phần nào được dẹp bỏ. Totti vẫn kịp có mặt và Gattuso không bị loại khỏi danh sách như tuyên bố của Chủ tịch FIGC trước đó. Tất cả cho mục tiêu chiến thắng, HLV Lippi đã quyết định sử dụng bộ ba tấn công Gilardino - Totti - Cassano, trong đó thủ quân Roma chơi như một tiền vệ công, hỗ trợ phía sau cho 2 đàn em.
Cassano sẽ lập công trong lần đầu được gọi dưới triều đại Lippi?
Khi đã lộ rõ sơ đồ 4-3-3, các vị trí đá chính ở tuyển Italia đã hiện rõ ra trước mắt mọi người nhưng nhà cầm quân này vẫn nhất quyết không công bố cụ thể. Lippi đưa ra quan điểm: ''Điều quan trọng là cầu thủ phát huy được phong độ tốt nhất. Tôi cần 3 điểm trước khi có những cuộc quyết đấu khó khăn trên sân khách''.
Tuy được đánh giá hơn hẳn Scotland nhưng Lippi vẫn tỏ ra cẩn trọng. Ông nói: ''Mọi thứ khá cân băng và không có điều gì là dễ dàng cho cả 2. Lối chơi của Scotland có thể biến hóa một cách đang dạng và nhiệm vụ của chúng tôi là phản chặn đứng các cơ hội của họ''.
Ông cũng cho biết thêm: ''Tùy diễn biến trên sân mà tôi sẽ có những thay đổi về chiến thuật cho thích hợp. Nhưng trước mắt, Totti sẽ chơi như một tiền vệ công hơn là 1 tiền đạo. Nhìn chung, tôi đang sở hữu một đội tuyển mạnh và tôi hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện trong các buổi tập vừa qua''.
Giữa Lippi và người đồng nghiệp Walter Smith từng đối mặt nhau hồi mùa giải C1 1995/96. Khi đó, ông Smith dẫn dắt nhà vô địch Scotland Rangers, đã thua Juve của Lippi trong cả 2 lượt đi về với kết quả đậm đà 1-4 và 0-4. Giờ đây, trên cương vị thuyền trưởng của tuyển Scotland, ông Smith mong điều tồi tệ kia sẽ không lập lại. Nhưng điều ấy quả khó khăn khi Scotland chưa từng nếm hương vị chiến thắng trên sân nhà của Azzurri.
Đội hình dự kiến của Italia: Buffon; Bonera, Cannavaro, Materazzi, Chiellini; Camoranesi, Pirlo, Gattuso; Totti, Gilardino, Cassano
Chiến thắng quan trọng cho đoàn quân của ông Lippi (www.vnexpress.net)
Đội quân áo Thiên thanh tiến một bước dài tới World Cup 2006 với chiến thắng 2-0 trước Scotland. Trận này, tiền vệ Pirlo ghi cả hai bàn thắng, bằng những cú sút phạt hiểm hóc. Trong khi đó, đội tuyển Pháp vẫn chưa thể giành chiến thắng đầu tiên trên sân nhà dưới thời HLV Domenech, khi bị Thụy Sỹ cầm hòa 0-0.
Pirlo - tác giả của cả 2 bàn thắng, giúp Italy giành thắng lợi quan trọng trên sân nhà.
Đã rất lâu rồi người ta mới cảm nhận được sự hứng khởi trong lối chơi của tuyển Italy, kể từ khi HLV Lippi lên nhậm chức. Cũng đã lâu lắm rồi CĐV Italy mới đến sân nhiều như vậy (gần 41.000 người) trong một trận đấu có tuyển quốc gia thi đấu. Và trên sân San Siro đêm qua, đội quân áo Thiên thanh có màn trình diễn ấn tượng trong thế tấn công áp đảo hoàn toàn. Triết lý bóng đá của Italy cũng rất giống với bản tính con người của họ. Không vẽ vời nhưng vẫn nghệ thuật, không nặng về biểu diễn nhưng cái đẹp vốn có của bóng đá vẫn được "phô" ra. Và đặc biệt, họ không uy hiếp đối phương với "những đường tấn công hù dọa". Một khi, đội Italy ra đòn, đối thủ không còn đường thoát. 2 bàn thắng được ghi từ 2 cú sút phạt trực tiếp của Pirlo, chia đều cho mỗi hiệp, là minh chứng cho điều đó. Trái lại, HLV Walter Smith có trận đấu ra mắt không thành công trong vai trò của một "vị thuyền trưởng" đội tuyển Scotland. Hơn ai hết, lúc này, ông hiểu rằng còn có quá nhiều việc phải làm để cải thiện vị trí thứ 87 của Scotland trong bảng xếp hạng của FIFA
HLV Lippi không giấu giếm chủ trương chơi tấn công ở trận này, nên ông bố trí hàng công gồm 3 tiền đạo là Totti, Cassano và siêu sao Parma - Alberto Gilardino. Hậu vệ Fiorentina, Giorgio Chiellini, được trám vào vị trí của Zambrotta. Còn Materazzi thế chỗ Nesta ở trung tâm hàng phòng ngự. Và ngay ở những phút đầu tiên, thủ thành Scotland, Robert Douglas, đã phải trổ tài sau pha phối hợp giữa Chiellini và Totti, được kết thúc bằng cú sút mạnh như búa bổ từ khoảng cách 32 m của thủ quân Roma. Đội khách chỉ còn biết cố gắng kiểm soát bóng nhằm làm giảm nhịp độ trận đấu và giảm hưng phấn của đội chủ nhà.
Dù pha làm bàn của Cassano không được công nhận (việt vị), nhưng các cầu thủ Italy vẫn nỗ lực tấn công. Và rồi sức ép khổng lồ đó cũng được chuyển thành bàn mở tỷ số ở phút 35. Pirlo thực hiện cú sút phạt trực tiếp ở ngoài vòng cấm địa, bóng bay cầu âu qua hàng rào chắn của Scotland. Và thủ thành Douglas, do chọn sai vị trí, phải vào lưới nhặt bóng. Ngay sau khi bị thủng lưới, thủ thành Douglas đã bị thay ra. Và người thế chỗ là người trấn giữ khung thành của CLB Hearts - Craig Gordon. Lẽ ra, Totti phải nhân đôi cách biệt trong thời gian đá bù giờ của hiệp một, nhưng thủ quân của Roma lại dứt điểm vọt xà ngang từ cự ly gần, sau khi Cassano và Gilardino đã loại bỏ hoàn toàn hàng thủ của Scotland
Sau giờ nghỉ, Scotland tỏ ra rất quyết tâm để kiếm được bàn thắng san bằng tỷ số, nhưng hàng tấn công của họ không đủ sắc bén để xuyên thủng hàng thủ của Italy. Thất bại trong việc ghi bàn, Scotland chịu thủng thêm một bàn nữa, cũng từ một quả đá phạt trực tiếp tuyệt vời của Pirlo, ở phút 85, ấn định chiến thắng 2-0 cho Italy.
Thắng trận với tỷ số 2-0, và là chiến thắng lần thứ 5 trong 7 trận với Scotland, Italy vững vàng giữ ngôi đầu bảng 5 với 12 điểm, hơn Nauy và Slovenia 5 điểm (12-7). Với khoảng cách rất an toàn này, đội quân của HLV Lippi hoàn toàn thanh thản chuẩn bị cho 3 trận trên sân khách sắp tới.
Đội hình thi đấu:
Italy (4-3-3): thủ môn Buffon; hậu vệ Bonera, Cannavaro, Materazzi, Chiellini; tiền vệ Camoranesi, Pirlo, Gattuso; tiền đạo Totti (De Rossi, 72'), Gilardino, Cassano (Toni, 83').
Scotland (4-14-1): thủ môn Douglas (Gordon, 39'); hậu vệ McNamara, Pressley, Weir, Naysmith ; tiền vệ Ferguson, Hartley (Crawford, 75'), Caldwell, Quashie, McCulloch; tiền đạo Miller (O'Connor 86).
Xú Quận Mã
27-03-2005, 20:31
Pirlo và Gattuso đã rời Azzurri
(ACM.VN) - Sau khi hòan thành xuất sắc nhiệm vụ trong trận đấu với Scotland trong khuôn khổ vòng lọai World Cup 2006, Pirlo và Gattuso được phép rời đội tuyển Italia bởi vì HLV Lippi đã gọi bổ sung thêm một số tuyển thủ mới để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Iceland. Một số cầu thủ trụ cột của Italia, trong đó có 2 ngôi sao của Milan đã được phép quay trở về CLB của mình để chuẩn bị cho các trận đấu ở Serie A và Champions League. Tuy nhiên, HLV Lippi vẫn giữ lại 2 cầu thủ của Inter và Juve là: Materazzi, Blasi.
Đây là một thông tin rất tốt cho Milan, bởi vì những trận đấu giao hữu kiểu như thế này có thể mang đến những chấn thương không đáng có khi mùa bóng đang ở giai đọan quyết liệt nhất.
Danh sách các cầu thủ Italia chuẩn bị cho trận giao hữu với Iceland:
G: Morgan De Sanctis (Udinese), Flavio Roma (Monaco)
D: Andrea Barzagli (Palermo), Daniele Bonera (Parma), Marco Cassetti (Lecce), Giorgio Chiellini (Fiorentina), Fabio Grosso (Palermo), Marco Materazzi (Inter Milan), Cristian Zaccardo (Palermo)
M: Simone Barone (Palermo), Manuele Blasi (Juventus), Daniele De Rossi (Roma), Aimo Diana (Sampdoria), Gianpiero Pinzi (Udinese)
F: David Di Michele (Udinese), Mauro Esposito (Cagliari), Vincenzo Iaquinta (Udinese), Antonio Langella (Cagliari), Luca Toni (Palermo).
ACM.VN
SimpleVN
28-03-2005, 08:15
Pirlo đá quá tuyệt. Nhưng cũng phải công nhận Scotland chưa có mũi tấn công nào nguy hiểm nên anh không phải lo phòng ngự mà có cơ hội thể hiện sở trường. Với cả Pirlo và Totti thì khả năng sáng tạo của Italia là không phải bàn cãi.
nguyenxuanlo@yah
28-03-2005, 09:37
tôi rất mê các chàng trai ý không những họ chơi bóng hay mà còn lảng tử hào hoa ,tượng trưng cho một thành roma cổ kính
cyberwolf
28-03-2005, 12:40
uh pirlo là chuyên gia đá phạt của Milan mà ko có gì phải bàn cãi nhưng nếu cứ duy trì phong độ như vậy chắc cũng vào bán kết WC chứ chẳng chơi đâu
Ba cầu thủ chưa từng được khoác áo đội tuyển Italia sẽ được HLV Marcelo Lippi tung ra thử nghiệm trong trận giao hữu với Iceland ngày 30/3 tới.
Không một cái tên nào trong bộ ba tấn công của Italia trong trận thắng Scotland 2-0 tại vòng loại World Cup 2006 gồm Totti, Cassano và Gilardino có mặt trong danh sách 19 cầu thủ chuẩn bị tham dự trận giao hữu với Iceland. Ba đội bóng đang dẫn đầu giải Serie A gồm AC Milan, Juventus và Inter Milan cũng chỉ có duy nhất một đại diện (hậu vệ Marco Materazzi).
Iaquinta
Hàng loạt cầu thủ mới được ông Lippi thử nghiệm trong đó ba cầu thủ Udinese, ''chú ngựa ô'' của Serie A năm nay, gồm tiền vệ U-21 Italia Gianpiero Pinzi cùng các tiền đạo Vincenzo Iaquinta và David Di Michele lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển. Gương mặt mới tinh còn lại là trung vệ Marco Cassetti của Lecce, cầu thủ có thể chuyển sang AC Milan trong mùa giải tới.
Danh sách chuẩn bị cho trận gặp Iceland
Thủ môn: De Sanctis (Udinese), Roma (Monaco)
Hậu vệ: Barzagli (Palermo), Bonera (Parma), Cassetti (Lecce), Chiellini (Fiorentina), Grosso (Palermo), Materazzi (Inter), Zaccardo (Palermo)
Tiền vệ: Barone (Palermo), Blasi (Juventus), De Rossi (Roma), Diana (Sampdoria), Pinzi (Udinese)
Tiền đạo: Di Michele (Udinese), Esposito (Cagliari), Iaquinta (Udinese), Langella (Cagliari), Toni (Palermo)
cyberwolf
28-03-2005, 12:57
UH sao đội hình này dòm chán thế ko có chân sút chủ lực náo đáng kể àh ngay cả buffon cũng ko có
binpinpin
28-03-2005, 13:46
Dư âm trận Italia-Scotland 2-0:
Gattuso - Pirlo: sự kết hợp hoàn hảo
HLV Marcello Lippi đã bố trí hàng tấn công với 3 tiền đạo trong trận tiếp Scotland tại san Siro, thế nhưng người quyết định số phận trận đấu lại là một tiền vệ, Andrea Pirlo. Sự tỏa sáng của cầu thủ này chính là hình ảnh tiêu biểu minh chứng cho phong độ xuất sắc của hàng tiền vệ Squadra, nơi được coi là nền tảng để tạo nên sự khác biệt giữa 2 đối thủ.
Andrea Pirlo và Gennaro Gattuso đã tạo dựng được danh tiếng ở AC Milan, còn lần này họ tiếp tục khẳng định sự ổn định tuyệt vời khi khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh. Nếu như Gattuso gây ấn tượng bằng hiệu quả trong những pha cản phá và đoạt bóng thì Pirlo tạo được sự tin tưởng đặc biệt với khả năng điều tiết trận đấu cùng những đường chuyền pha cản phá và đoạt bóng thì Pirlo tạo được sự tin tưởng đặc biệt với khả năng điều tiết trận đấu cùng những đường chuyền phát động tấn công nguy hiểm. Sự kết hợp của bộ đôi này bên cạnh một Mauro Camoranesi dày dạn kinh nghiệm đến từ Juventus đã khiến hàng tiền vệ của Scotland hoàn toàn bị lấn lưới cho dù họ bố trí tới 5 tiền vệ là Caldwell, Hartley, Ferguson, Quashie, McCulloch.
Trong khi Lippio liên tục có những thử nghiệm ở hàng hậu vệ và tiền đạo thì hàng tiền vệ của Italia vẫn chứng tỏ sự ổn định cao. Gattuso, Pirlo đã chơi cùng nhau trong trận giao hữu thắng Nga 2-0 hồi tháng 2 nay tiếp tục được tin dùng, thậm chí, sự chắc chắn và thể lực tuyệt vời của họ đã khiến Lippi không cần phải nghĩ tới chuyện tìm người đưa vào sân thay thế ở cuối trận. Một tín hiệu vui khác là tiền vệ trẻ Daniele De Rossi, vào sân ở phút 71 thay Totti, cũng chơi khá thành công bên cạnh Gattuso và Pirlo trong nhiệm vụ "càn quét" ở khu vực giữa sân để giải phóng cho Camoranesi có điều kiện tham gia tấn công nhiều hơn.
Việc thường xuyên được chơi bên cạnh nhau mỗi tuần ở Milan là những kinh nghiệm vô giá để Gattuso và Pirlo dễ dàng để hòa nhập và chơi ăn ý trong đội tuyển quốc gia. Gattuso không bao giờ để cho đối thủ có một chút thời gian để nghỉ ngơi với những bước chạy dẻo dai và những cú cản bóng đầy dũng mãnh vốn đã trở thành "thương hiệu" của mình. Trong khi đó, Pirlo vẫn chứng tỏ anh là một trong những cầu thủ có các đường chuyền bằng chân phải chính xác bậc nhất thế giới. Cựu tuyển thủ đội U-21 Italia này đã cung cấp rất nhiều bóng cho Totti cũng như bộ đôi Cassano - Gilardino chơi cao nhất trên hàng tấn công.
Mặc dù không ghi được bàn thắng nào nhưng rõ ràng, sự phối hợp và những cơ hội mà bộ ba Totti - Cassano - Gilardino đã tạo ra trước khung thành Scotland đã khiến Lippi hài lòng. Ngôi sao của AS Roma nhiều lần khủng bố hàng phòng ngự đối phương với những pha di chuyển thống minh, còn tiền đạo của Parma chứng tỏ phong đội xuất sắc của mình như ở CLB chỉ tiếc là anh chưa có may mắn để ghi được bàn thắng. Đây được coi là bộ đôi tấn công mà các cổ động viên Italia đặt nhiều hy vọng trong tương lai, khi cả 2 đều mới 23 tuổi.
2 bàn thắng của Italia cùng ghi tên một tác giả. Pirlo với 2 pha sút phạt mẫu mực được chia đều trong 2 hiệp đã đập tan mọi hy vọng của đội khách về việc cầm hòa đội chủ nhà bằng lối chơi phòng ngự triệt để của mình. Lần đầu tiên, anh đánh bại thủ môn chính Douglas và lần thứ hai đến lượt thủ môn dự bị Gordon cũng bằng cách ấy. Thật không có gì tuyệt vời hơn khi lập công cho Azzurri ngay trên sân nhà của mình. Hơn 60.000 khán giả trên sân San Siro trong đó có rất nhiều tifosi của Milan đã ngất ngây với màn trình diễn xuất sắc từ các cầu thủ con cưng của mình. Ngay cả HLV Lippi cũng phải dành những lời khen ngợi đặc biệt dành cho hàng tiền vệ của mình mà nhân vật chính không ai khác là bộ đôi của Milan. Một sự kết hợp quá hoàn hảo!
Thethaovietnam
binpinpin
28-03-2005, 13:59
HLV Lippi giữ lực lượng
(Baobongda.com.vn) - Ngay sau chiến thắng 2-0 trước ĐT Scotland trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006, HLV Marcello Lippi đã nêu tên những gương mặt mới cho ĐT Italia để chuẩn bị cho trận đấu với Iceland tại Padova vào ngày 30/03 tới đây.
Có lẽ vui mừng và có lại sự tự tin sau chiến thắng quan trọng trước Scotland cũng như cuộc so tài với Iceland chỉ là một trận đấu giao hữu, nên ông Lippi đã triệu tập những gương mặt còn rất lạ lẫm. Cánh báo chí Italia được một phen trố mắt khi trung vệ Marco Cassetti của Lecce có tên trong bảng danh sách của Lippi. Trong số các gương mặt bổ sung, Udinese đóng góp tới 3 tuyển thủ. Đáng chú ý nhất là Giampiero Pinzi. Tiền vệ 28 tuổi này đã từng chơi rất thành công trong màu áo ĐT U-21 Italia, nhưng đây mới là lần đầu tiên anh được triệu tập trong màu áo Azzurri. Cặp tiền đạo David Di Michele và Vincenzo Iaquinta hiện đang duy trì một phong độ cực kỳ ấn tượng tại Serie A (cả hai đã ghi tổng cộng 20 bàn thắng cho Udinese ở mùa giải năm nay) và chuyện họ được HLV Lippi tin tưởng cũng là điều hoàn toàn xứng đáng. Tất nhiên chơi ở Serie A rất khác khi chơi cho đội bóng Thiên thanh, nhưng dẫu sao đây cũng là cơ hội để họ đánh bóng hình ảnh của mình. Trận đấu với Iceland không nặng về tính ăn thua mà chỉ mang tính thử nghiệm đội hình, nên ít nhiều sức ép không quá lớn đối với những người còn lạ lẫm. Gattuso sẽ bị treo giò trong trận đấu với Na Uy tại vòng loại World Cup 2006 diễn ra vào ngày 4/6/05, nhưng ông Lippi vẫn không để anh tham dự trận đấu với Iceland. Một loạt những trụ cột khác cũng được đem cho nghỉ ngơi như Pirlo, Buffon, Fabio Cannavaro, Totti, Cassano hay Gilardino… nhất là khi các CLB rất cần sự phục vụ của họ và Serie A cũng sắp trở lại.
Danh sách ĐT Italia chuẩn bị cho trận giao hữu với Iceland:
Thủ môn: De Sanctis (Udinese), Roma (Monaco)
Hậu vệ: Barzagli (Palermo), Bonera (Parma), Cassetti (Lecce), Chiellini (Fiorentina), Grosso (Palermo), Materazzi (Inter), Zaccardo (Palermo)
Tiền vệ: Barone (Palermo), Blasi (Juventus), De Rossi (Roma), Diana (Sampdoria), Pinzi (Udinese)
Tiền đạo: Di Michele (Udinese), Esposito (Cagliari), Iaquinta (Udinese), Langella (Cagliari), Toni (Palermo)
UH sao đội hình này dòm chán thế ko có chân sút chủ lực náo đáng kể àh ngay cả buffon cũng ko có
Lippi đang xem chân các thế hệ trẻ của Italy thế nào để còn bổ sung vào main team nữa chứ, phải vậy không bác. :D
my finalfantasy
28-03-2005, 18:58
Hai pha sút phạt siêu đẳng cháy lưới Scotland không chỉ mở rộng cánh cửa đến Đức của đoàn quân Azzurri mà còn đưa tiền vệ AC Milan đến một giá trị cao hơn...
Từ người không thể thiếu của 'Rossoneri'
Khi Phó Chủ tịch Adriano Galliani thốt lên trước công luận, Pirlo là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình của nhà vô địch AC Milan, một số cho rằng, ông đã quá lời. Ngay cả trong nội bộ 'Rossoneri' cũng có người không đồng tình. Còn giới tinh thông bóng đá thì đưa ra lời cảnh báo: Milan cần phải tìm một lối chơi linh hoạt hơn để không quá phụ thuộc vào tâm điểm tuyến giữa: Andrea Pirlo.
Andriy Shevchenko từng được ví như hơn nửa thành công của CLB có màu áo sọc đỏ - đen. Nhưng trong lúc chân sút người Ucraine bị chấn thương, Milan vẫn lần lượt vượt qua những thử thách gam go ở cả đấu trường trong nước lẫn quốc tế nhờ sự tỏa sáng của Crespo, Kaka và tất nhiên, có cả Pirlo! Còn khi tiền vệ trụ này bị dính chấn thương ở trận giao hữu Italia thắng Nga 2-0, buộc phải ngồi ngoài, Milan đã như thế nào?Nhà ĐKVĐ Serie A đã chơi thật tệ và phải nhờ đến bàn đá phản của Zamboni mới giành được 3 điểm, để sau đó, ông Galliani phải than thở: ''Chúng tôi không tìm được ai thay thế Pirlo lúc cần thiết! Anh ấy là mắt xích không thể thiếu trong đội hình AC Milan''. Với những trận đấu có Pirlo, nếu anh chơi xuống chân là y như rằng, cơ hội và sức tấn công của 'Rossoneri' giảm rõ rệt.
25 tuổi, đã và đang chiếm giữ vai trò quan trọng ở một trong những CLB tên tuổi nhất thế giới, là thứ mà không phải ai nỗ lực hết mình cũng đạt được. Nhưng cái tên Pirlo với sân cỏ và quả bóng tròn, không chỉ dừng lại ở đó...
Tỏa sáng trong màu áo Thiên Thanh
Những ấn tượng trong đội trẻ Italia cũng như tại AC Milan đã đưa Pirlo đến với ĐTQG cách đây hơn 2 năm. Nhưng phải đến thời của Lippi, vai trò 1 tiền vệ trụ của chuyên gia sút phạt này mới thực sự được phát huy triệt để. Đêm 27/3, trên sân San Siro quen thuộc, trong lúc bộ ba tấn công Cassano - Totti - Gilardino không thể dứt điểm chuẩn xác để ghi bàn vào lưới Scotland, Pirlo đã đã làm thay để quyết định vận mệnh cho Azzrri
Hai bàn thắng, đều từ 2 tình huống bóng chết, tất cả là nhờ tài năng sút phạt siêu đẳng của Andrea Pirlo mà theo cựu ngôi sao một thời của bóng đá Scotland và cũng là bậc thầy trong sút phạt - Gary McAllister, trong làng bóng thế giới chỉ có vài ngôi sao có khả năng làm điều ấy.
Phút 35, Italia được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm. Thật khó cho Rob Douglas phán đoán, anh sẽ phải đối mặt với Totti hay Pirlo trong tình huống này. Cú vuốt bóng bằng chân phải của Pirlo sau đó, bóng đi cầu vồng qua hàng rào, thật hiểm hóc, thủ thành Scotland không thể làm gì hơn là vào lưới nhặt bóng.
Ở bàn thắng thứ 2, tài nghệ sút phạt của Pirlo lại một lần nữa được chứng tỏ đầy đủ. Chính HLV Walter Smith cũng phải nhìn nhận, đó là một pha làm bàn không thể chê vào đâu được. Còn nói như McAllister: ''Đừng trách Douglas hay Craig Gordon, với những quả sút phạt đẳng cấp như thế, họ sẽ chẳng thể làm gì được đâu!''.
Trong khi đó, ở bài viết trên trang web chính thức của World Cup 2006, người ta tặng cho Pirlo biệt danh: ''Vua sút phạt''. HLV Lippi cũng ngắn gọn: ''Anh ấy đã tạo nên sự khác biệt cho trận đấu''. Với người hâm mộ, Pirlo là người hùng, đóng vai trò thiết yếu của Azzurri, không chỉ trong trận thắng Scotland.
my finalfantasy
29-03-2005, 18:29
Tin sốt dẻo đây
Ba cầu thủ chưa từng được khoác áo đội tuyển Italia sẽ được HLV Marcelo Lippi tung ra thử nghiệm trong trận giao hữu với Iceland ngày 30/3 tới.
Không một cái tên nào trong bộ ba tấn công của Italia trong trận thắng Scotland 2-0 tại vòng loại World Cup 2006 gồm Totti, Cassano và Gilardino có mặt trong danh sách 19 cầu thủ chuẩn bị tham dự trận giao hữu với Iceland. Ba đội bóng đang dẫn đầu giải Serie A gồm AC Milan, Juventus và Inter Milan cũng chỉ có duy nhất một đại diện (hậu vệ Marco Materazzi
Hàng loạt cầu thủ mới được ông Lippi thử nghiệm trong đó ba cầu thủ Udinese, ''chú ngựa ô'' của Serie A năm nay, gồm tiền vệ U-21 Italia Gianpiero Pinzi cùng các tiền đạo Vincenzo Iaquinta và David Di Michele lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển. Gương mặt mới tinh còn lại là trung vệ Marco Cassetti của Lecce, cầu thủ có thể chuyển sang AC Milan trong mùa giải tới.
Danh sách chuẩn bị cho trận gặp Iceland
Thủ môn: De Sanctis (Udinese), Roma (Monaco)
Hậu vệ: Barzagli (Palermo), Bonera (Parma), Cassetti (Lecce), Chiellini (Fiorentina), Grosso (Palermo), Materazzi (Inter), Zaccardo (Palermo)
Tiền vệ: Barone (Palermo), Blasi (Juventus), De Rossi (Roma), Diana (Sampdoria), Pinzi (Udinese)
Tiền đạo: Di Michele (Udinese), Esposito (Cagliari), Iaquinta (Udinese), Langella (Cagliari), Toni (Palermo)
sao không thấy inzaghi trong đội thiên thanh mấy năm nay nhỉ, hic hic. Del Piero, đứa con cưng của Turin cũng bị bỏ rơi, phen này hi vọng Lippi sẽ có lý khi đưa các gương mặt mới ra thử sức mình.
Tonythai
30-03-2005, 09:07
sao không thấy inzaghi trong đội thiên thanh mấy năm nay nhỉ, hic hic. Del Piero, đứa con cưng của Turin cũng bị bỏ rơi, phen này hi vọng Lippi sẽ có lý khi đưa các gương mặt mới ra thử sức mình.
Mấy pe' đó già rồi hay chấn thương phong độ ko ổn định nên ko được gọi vào đội tuyển,giờ Itlia nên tin tưởng vào các chú trẻ thôi như Gilardino,Di Michele,Iaquinta
6 tân binh để làm nhiệm vụ giữ sạch lưới
(Baobongda.com.vn) - Cũng trong một trận giao hữu, cũng với đối thủ Iceland, Italia dưới thời Lippi một lần nữa lại gây thất vọng… Nhưng Lippi có thể biện minh cho trận hoà không bàn thắng một cách đầy thất vọng này là một cuộc thử nghiệm không hơn không kém bởi trước trận đấu này, ông đã gọi hàng loạt những cầu thủ mới vào đội hình của mình.
Trận Italia - Iceland: 0-0
Dĩ nhiên, Azzurra chỉ coi đây là một trận đấu tập dượt, thế nhưng, với người dân đất nước hình chiếc ủng, họ lại mong chờ nhiều hơn thế…
Còn nhớ, trong lần đầu tiên dẫn dắt Italia (cũng là một trận giao hữu), đội bóng mà chính tay ông tuyển trạch, đào tạo và cầm quân đã để thua Iceland 0-2. Chính vì thế, trận đấu này không chỉ đơn thuần là một trận đấu phục vụ cho mục đích… quảng cáo và tập trận. Italia phải thắng, thắng để mà rửa hận, rửa mối nhục thất bại trước một đất nước mà người ta chỉ biết đến băng tuyết và những ngành công nghiệp nhẹ.
Bóng đá với Iceland không thể là niềm đam mê, không thể là lẽ sống của người dân đất nước họ đơn giản bởi nó không phải là ngành công nghiệp có thể hái ra tiền. Chính vì vậy, những cầu thủ có tiếng tăm một chút của họ như Hreidarsson hay Gudjohnsen đều phải sang những quốc gia có nền bóng đá phát triển để kiếm sống.
Trái lại, người Italia luôn tự hào giải vô địch quốc gia của họ là giải đấu hấp dẫn nhất nhì hành tinh, với những cầu thủ mà chỉ nghe tên thôi, tất cả các đối thủ dù yếu dù mạnh cũng đều phải e dè. Ngay cả khi Italia có đưa ra một đội hình dự bị, từ những người đá chính cho đến những người ngồi trên băng ghế chỉ đạo, thì đấy cũng đều là những gương mặt ưu tú nhất của Serie A. Langella, Esposito, Toni, Di Michele, Iaquinta đều là những chân sút hàng đầu của giải quốc nội, trong khi đó, những tuyển thủ mới như De Rossi, Diana, Cassetti, Blasi, Barone, Zaccardo hay Barzagli là những trụ cột mới ở những vị trí then chốt.
Chưa bao giờ, người ta thấy Lippi thử nghiệm một cách máy móc và thiếu cá tính đến như vậy. Từ trước đến nay, Lippi luôn rất độc lập, tự tin và đôi khi có phần bảo thủ khi lựa chọn cho đội bóng của ông chơi theo ý đồ của riêng mình. Thế nhưng, ở trận đấu này, ông lại cho Azzurra chơi theo sơ đồ 4-3-3, những sơ đồ mà những đội bóng đang chơi rất thành công hiện nay ở Serie A là Udinese, Cagliari và Lecce đang sử dụng. Sở dĩ có điều “quái gở” này là do đa số các cầu thủ trẻ mà Lippi đang sử dụng đều chơi cho những đội bóng có thiên hướng tấn công nhiều. Lippi thừa hiểu một điều rằng từ trước đến nay, Italia chỉ chơi mạnh phòng ngự và ngay cả khi tấn công, họ cũng chỉ nhuần nhuyễn với sơ đồ 3-5-2.
Nếu nhìn vào danh sách đăng ký và thi đấu ở trận này, rõ ràng mục đích của Lippi là thử nghiệm. Có tới 6 học trò mới được Lippi tin tưởng khoác cho họ những chiếc áo vinh quang của ĐTQG, nhưng cả 6 con người này đều không thực sự gây ấn tượng. Italia đã chơi tấn công, tấn công đa dạng và đẹp mắt, nhưng sự hiệu quả thì chưa thấy đâu và hàng phòng ngự với những gương mặt mới thì lại chưa chứng tỏ được sự tin cậy cần thiết. Thất bại là điều có thể chấp nhận được trong những cuộc tập dượt. Thế nhưng, trong “thất bại” này của Lippi, những con người mới chỉ làm được một nửa: Giữ sạch lưới mà không biết ghi bàn.
Các trận đấu của Italia dưới thời Lippi
18/08/04 Iceland - Italia 2-0
04/09/04 Italia - Na Uy 2-1
08/09/04 Moldova - Italia 0-1
09/10/04 Slovenia - Italia 1-0
13/10/04 Italia - Belarus 4-3
17/11/04 Italia - Phần Lan 1-0
09/02/05 Italia - Nga 2-0
26/03/05 Italia - Scotland 2-0
30/03/05 Italia - Iceland 0-0
my finalfantasy
03-04-2005, 19:24
Ủy ban Olympic Italia (CONI) hôm nay quyết định ngừng mọi sự kiện thể thao cuối tuần để tỏ sự kính trọng đối với Đức Giáo hoàng John Paul II, người hiện đang cận kề giây phút về bên Chúa.
Chủ tịch CONI Gianni Petrucci vừa thông báo quyết định trên. Theo ông này, Ủy ban Olympic Italia đã chính thức yêu cầu các liên đoàn quốc gia ngay lập tức ngừng tất cả sự kiện thể thao dự kiến tổ chức vào cuối tuần. Theo đó, các trận đấu bóng đá Serie A, bóng rổ và bóng chuyền cùng hàng loạt hoạt động thể thao nghiệp dư khác đều bị hoãn.
Thông báo chính thức của CONI được đưa ra khi có hàng nghìn người đổ về Quảng trường St. Peter Square để cầu nguyện cho Giáo hoàng, người đang gần kề cái chết. Trong khi đó, tất cả các hãng tin của Italia dành toàn bộ trang báo của mình để đăng tải tin tức từ Vatican City.
Hôm qua, các huấn luyện viên của hai đại gia AC Milan và Juventus đã được yêu cầu phải hoãn trận đấu vì sức khỏe Giáo hoàng mỗi lúc một thêm nguy kịch. Theo kế hoạch, có sáu trận Serie A diễn ra vào ngày mai (4/4).
"Không thể ra sân khi mà cả thế giới đang cầu nguyện cho Giáo hoàng. Lúc này, Ngài đang cận kề giây phút về bên Chúa", Đội trưởng Fiorentina Angelo Di Livio nói.
thienthanqnd2005
22-06-2006, 18:39
Để cái topic này chết dí hơn 1 năm nay, WC cũng đã gần hêt vòng 1. Lẽ nào các Tifosi của ý đã không còn ai??? Trước, Ý luôn là đội bóng có đông đảo Cổ động viên nhất ???
Đêm nay, Ý sẽ đối đầu với Séc. Còn chần chờ gì nữa, những fans ruột của đội bóng thiên thanh hãy đưa topic được sống lại.....
Tìm mãi chả thấy, lập 1 Topic riêng để lão Pơtem cho 1 chém oan nghiệt :D.
Đêm nay có lẽ Ý cũng không thay đổi nhiều khi người Ý vẫn còn thấy mình an toàn. 1-0 nghiêng về Séc trong hiệp 1 sẽ biến hiệp 2 thành 1 cuộc đại chiến. Tôi cuộc cho Ý vào hiệp 2.
Fozza Italy........
hetallica
22-06-2006, 19:21
Uh` cái lão đáy thích Bayern nên chắc thích Đức..sợ Italy vô địch đáy mà...May mà cuối cùng cũng có 1 cái topic riêng của Azzura...
thienthanqnd2005
22-06-2006, 19:27
Topic này có từ lâu rồi mà, chỉ có điều nó chui tận đâu đâu, vô nơi topic mà Petơm mới edit lại,có tất.
Lão Mod nì chắc chắn là thích Đức rồi.
Vì có topic của Ý rùi nên khi 3077 lập cái mới chắc chắn bị xóa là điều đương nhiên
The secret man
22-06-2006, 20:21
thiênthanqnd dạo này thích đi khai quật nhỉ, toàn đi lôi ra những cái topic cũ rích từ đời nào ra thế này ^^ Khoảng nửa giờ nữa là Ý đá roài, chắc chắn đây sẽ là 1 trận đấu hấp dẫn đây ^^
All 4 My love
22-06-2006, 20:29
hy vọng ý sẽ ko dở trò tử thủ, tui thích ý và séc nắm tay nhau vào vòng trong hơn là ghana vào
Cũng tùy. Nếu Séc đá như trận gặp Ghana thì cho Ghana vào vui hơn. Nhiệt tình, kỹ thuật, thể lực, tự nhiên. Còn mong chờ gì nữa...
The secret man
22-06-2006, 20:53
Nếu muốn Séc và Ý nắm tay nhau vào vòng 2 thì trận Ghana Mỹ phải kết thúc với tỉ số hòa và Séc không được để thua Ý mới được. Nhưng khả năng này khó xảy ra lém.
Materazzi đã ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Italia , Ghana cũng đang dẫn 1-0 .
=-KOS-MOS-=
22-06-2006, 21:27
Ý với lối chơi phòng thủ phản công trong trận này đã ghi bàn roài
1 bàn cho Materazzi
PhongVanIII
22-06-2006, 21:51
_ Là 1 cú bật cao đấu đành
_ Xem ra anh Ý thắng chắc roài ^_^
.............................
All 4 My love
22-06-2006, 21:59
Nếu muốn Séc và Ý nắm tay nhau vào vòng 2 thì trận Ghana Mỹ phải kết thúc với tỉ số hòa và Séc không được để thua Ý mới được. Nhưng khả năng này khó xảy ra lém.
còn Mỹ nuốt ghana với tỉ số vừa phải và trận Ý Séc hòa hoặc Séc thắng cũng ok. Nhưng hiện giờ thì khó cho Séc quá, vừa thiếu người vừa bị dẫn bàn nữa
PhongVanIII
22-06-2006, 22:39
_ 1 Cơ hội hiếm có thế mà không chặn lại Sút,mà lại đánh đầu :(( .
_ Sém chút nữa là 2 - 0 nhé mấy anh Séc.
=-KOS-MOS-=
22-06-2006, 22:54
2-0 Rồi trận đầu tiên đc đá chính tại WC lần này thì Inzaghi đã ghi bàn
All 4 My love
22-06-2006, 23:25
trái đó cảm thấy thằng inzaghi hơi cá nhân, chuyền qua bên kia có phải ngon ăn hơn ko.Đi bóng mà bị tóm là hết chỗ chui
PhongVanIII
22-06-2006, 23:31
_ Chuyền qua không chứng liệt Vị ấy bạn àh,lúc Cech chưa ra khỏi thành,hình như thằng kia chạy trước Inzaghi vài bước ^_^
=-KOS-MOS-=
22-06-2006, 23:39
trái đó cảm thấy thằng inzaghi hơi cá nhân, chuyền qua bên kia có phải ngon ăn hơn ko.Đi bóng mà bị tóm là hết chỗ chui
Pha xử lý đóa của Inza quá chính xác cá đâu mà cá
hetallica
23-06-2006, 00:00
Hi vọng các chàng trai thân yêu của chúng ta sẽ ko chơi ở giải Serie B..hic hic..
Hi vọng các chàng trai thân yêu của chúng ta sẽ ko chơi ở giải Serie B..hic hic..
chài, đâu fải ai cũng đá ở Juve hết đâu mà ::( mà đúng mùa sau Juve đá ở SB thì tiếc thật.......
Viva Italy, đúng phong cách thiên thanh: Counter attack. Không còn gì để chơi khi Italy trở về là chính họ
All 4 My love
23-06-2006, 00:42
Hi vọng các chàng trai thân yêu của chúng ta sẽ ko chơi ở giải Serie B..hic hic..
cũng phải trừng phạt chứ, sau vụ này chắc Juve mất hết fan ấy nhỉ
=-KOS-MOS-=
23-06-2006, 12:38
Fan thì chắc là không mất đi đâu, nhưng mà hình ảnh của JV trong con mắt các đội bóng khác cũng như trong con mắt các CĐV chung thành cua JV cũng có giảm sút ít nhiều. Nghĩ cũng tiếc cho C1 năm nay sẽ mất đi 1 hảo thủ lợi hại
All 4 My love
23-06-2006, 12:50
rùi cũng sẽ có ngày tụi nó quay lại SA thui, ko biết các siêu sao ở JV có ra đi ko nhỉ nhất là đang trong mùa chuyển nhượng
PhongVanIII
23-06-2006, 13:59
_ Ra đi thì là tất nhiên rồi ,chủ yếu chính là có đội nào bõ số tiền lớn ra mua hay không thôi.
All 4 My love
23-06-2006, 14:02
với tình hình của JV hiện nay và sự lăm le của mấy ông đại gia thì 1 số ra đi cũng là có thể
archenemy
23-06-2006, 14:38
Đề nghị chấm dứt chủ đề Juve ở đây , muốn bàn gì moi topic của Bianconeri lên bàn , mà ngày trước ở đây có tới mấy topic của Juve lận .
archenemy
23-06-2006, 15:20
Trở lại chủ đề chính , như vậy sau trận thắng 2-0 trước Czech Rep. chúng ta đã trở thành đội đầu bảng E và chỉ phải gặp mấy thằng Úc lợn ở vòng 1/18 , đó cũng là một kết cục có hậu dành cho những người Ý lãng mạn nhưng chẳng bao giờ thiếu sự khôn ngoan .
Czech đã bước vào trận đấu này với quyết tâm cao vì chỉ có chiến thắng mới giúp họ lọt vào vòng KO , thực tế trên sân đã cho thấy sự quyết tâm đó , lối đá nhanh , áp sát và lăn xả giúp Czech có được một thế trận ổn định và dồn ép được người Ý về phần sân bên kia . Nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra ngay rằng sự chủ động luôn thuộc về tuyển Ý , cho dù họ đã chơi phòng ngự , cho dù vài lần hút chết . Thực ra lối đá phòng ngự của Ý suýt nữa phá sản khi trung vệ xuất sắc Nesta bị chấn thương từ rất sớm , tuy nhiên ở đời nhiều khi trong cái rủi nó có cái hên , giờ mới thấy thấm thía cái điển tích " Tái ông thất mã " , anh chàng cao kều Materazzi vốn chỉ giỏi đánh nhau và chuyên ngồi dự bị bỗng nhiên được cho vào đá thay Nesta , thậm chí còn chưa kịp khởi động , 10 phút sau khi vào sân chưa hết ngơ ngác , bỗng từ đâu bóng rót trúng đầu rồi rớt thẳng vô gôn khiến thủ môn Cech cũng bó phép , có lẽ anh tự nhủ " thằng này mà đá vô thì hôm nay đội mình thua cũng phải đạo " . Dẫn trước 1-0 , người Ý cho thế giới thấy rằng khi họ đã dẫn bàn thì 1-0 cũng chẳng khác 10-0 là mấy , nhưng dù vậy thì Inzaghi cũng chẳng từ chối cơ hội nâng tỉ số lên 2-0 vào những phút cuối giờ . Thắng trận này , tuyển Ý đã hòan thành một lúc nhiều mục tiêu , lọt vào vòng đấu loại trực tiếp , đồng thời chứng minh rằng trận hòa trước Mỹ chỉ là một tai nạn , rằng chẳng ai có thể đánh bại được họ trừ khi họ ( De Rossi và Zaccardo ) tự bắn vào chân mình .
thienthanqnd2005
23-06-2006, 16:31
Lâu lắm rồi mới thấy Ý khởi đầu WC một cách nhiều suôn sẻ. Tưởng chừng như gặp Séc sẽ rất khó khăn. Đâu ngờ hạ gục séc một cách quá dễ dàng.
Vòng 2 tránh được Bra rồi....chỉ tính chuyện cho tứ kết thui
PhongVanIII
23-06-2006, 16:40
_ Cứ xem thường đội khác sẽ có kết cuộc không tốt đâu,tuy là ÚC vào vòng 2 là nhờ phần nào Hên,bàn gỡ hòa 2 - 2 của KV,tối thấy có 2 thằng Úc liệt vị rồi đó ,nhưng cũng phải cẩn thận cũng là biện pháp tốt nhất
thienthanqnd2005
23-06-2006, 16:47
Ai chớ người Ý luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu,cho dù phải đối đầu. Phương án đầu tiên mà họ phải nghĩ đến là tạo bức tường vững chắc trước mành lưới của Buffon cái đã...hãy tin đi Ý sẽ tiến rất xa đấy
hetallica
23-06-2006, 17:41
Hi vọng ngày diễn ra trận chung kết WC giữa Bra-Ý sẽ không phải là ngày tử hình với Serie A...hi vọng mong manh..
Hi vọng Inzaghi sẽ được đá chính ở vòng 2, trận vừa rồi thi đấu hơi tệ, có mấy pha nguy hiểm mà ko làm bàn được, chỉ có pha wa thủ thành Petr Cech là coi được...
Thi đấu kiểu này hỏi sao Ông Lippi cho Gillardino đá chính hoài hoài.
thienthanqnd2005
23-06-2006, 19:08
Việc đưa Inza vào sân ngay từ đầu là rất ít khả năng. Tui dám chắc rằng cho dù có đi đến trận đấu cuối cùng thì Lippi vẫn cứ cho hắn ra sân từ băng ghế dự bị. Cho dù hắn có thể hiện là một tay săn bàn đẳng cấp
=-KOS-MOS-=
23-06-2006, 23:17
Có những mẫu cầu thủ tiền đạo mà khi cho vào từ ghế dự bị luôn luôn hiệu quả hơn là đc đá chính từ đầu, và Inza cũng thuộc mẫu này.
Bởi những cầu thủ như thế thường rất giỏi quan sát và nắm bắt sơ hở của hàng thủ đối phương - mà ngồi ngoài quan sát + với đc sự chỉ bảo của HLV sẽ khiến họ luôn có đc đánh giá tốt nhất về việc làm sao có thể ghi bàn khi vào sân. Hơn nữa việc ngồi ghế dự bị sẽ khiến họ khi đc ra sân luôn đá rất tích cực.
thienthanqnd2005
23-06-2006, 23:19
Nói đến trường hợp những cầu thủ ra sân từ ghế dự bị, chơi hiệu quả lại nhớ đến " sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ ". Mùa này may ra chỉ có mỗi Inza là như thế mà thôi
hetallica
23-06-2006, 23:29
Inzaghi thì thàh sát thủ có khuôn mặt cụ già rùi..trận nào bế tắc thì cho Pippo vào sân là xong hết...
thienthanqnd2005
23-06-2006, 23:31
Cũng thật lạ khi Lippi lại không dùng hắn ở trận gặp Mỹ. Nếu có In thì không chừng ý đá nhẹ nhàng hơn ở trận cuối gặp Séc
PhongVanIII
24-06-2006, 02:04
_ Inzaghi bất không độ rồi má :-? .Cả pố Del _ Piero nữa.Nên mới ử dụng Toni và Galdinho.
_ Nếu Inzaghi có duyên ghi bàn như trận gạp Czeck thì ......
Việc đưa Inza vào sân ngay từ đầu là rất ít khả năng. Tui dám chắc rằng cho dù có đi đến trận đấu cuối cùng thì Lippi vẫn cứ cho hắn ra sân từ băng ghế dự bị. Cho dù hắn có thể hiện là một tay săn bàn đẳng cấp
Gọi bằng "hắn" thế àh.
Mấy tuổi rùi
hetallica
24-06-2006, 08:55
Không được gọi là hắn..mà phải gọi là"cụ" Pippo nha..ghi bàn xong nhìn hốc hác như là vừa làm j xong ấy...
PhongVanIII
24-06-2006, 09:39
_ Việt Nam Dân Chủ mà ........ Ý sẽ gặp ai ở vòng 1/16 nhĩ ........
hix hix
Gặp Úc trong trận vòng 2, anh em nhớ xem nha
Inzaghi sẽ....
thienthanqnd2005
24-06-2006, 10:37
Có vẻ các tifosi đội Ý trong nì đều ghiền mỗi Inzaghi gớm.
Ý chắc chắn sẽ vượt wa úc. Không ngại đội hình của Úc, chỉ ngại mỗi Hiddink
Chirts_Evil
24-06-2006, 10:56
_ Qua thì chắc rồi.........nhưng bao nhiêu trái mới quan trọng kìa ........
PhongVanIII
24-06-2006, 10:57
_ Bao nhiêu trái ......... nhìn thế trận là biết ............ thường thì vóng 1/16 ........ tỹ số bàn thắng rất ít.......... Cảm Ơn .
thienthanqnd2005
24-06-2006, 10:59
Đừng có mà mơ tưởng quá nhiều vào trận thắng đậm của người Ý. Có chăng thì chỉ 2 bàn là nhiều rùi
Có vẻ các tifosi đội Ý trong nì đều ghiền mỗi Inzaghi gớm.
Ý chắc chắn sẽ vượt wa úc. Không ngại đội hình của Úc, chỉ ngại mỗi Hiddink
Thằng Hiddink cũng quái lắm ... trận này Ý cứ đá rắn vào là thằng Úc hết cửa , chắc 2-0 .
PhongVanIII
24-06-2006, 11:13
_ 2 - 0 thì không có ...... chứ 3 - 1 cũng có thể lắm chứ .......... Ý mà phòng ngự như trận Séc thì ....... 3 - 1 là cái chắc :D ...... dẫu sao thằng Ý phòng ngự tấn công là hay nhất.
thienthanqnd2005
24-06-2006, 11:14
Độ quái của Hiddink khỏi phải bàn. Luôn tạo nên bất ngờ khi cầm những đội bóng hạng trung tiến sâu vào các giải đấu mà ông tham dự. Trước thì có Hàn, PSV....bây giờ điều đó có lặp lại với Úc
Nhưng năm nay Úc rớt vào cái bảng hơi khoai + vòng 2 gặp ngay thằng Ý rồi thì ... hết rồi .
thienthanqnd2005
24-06-2006, 11:37
Tui thì dự đoán là ý tiến rất sâu. Bán kết là điều mà chúng ta nên nghĩ cho đội quân thiên thanh ở mùa này
hetallica
24-06-2006, 17:53
Tui nghĩ là Ý chỉ thắng cách biệt 1 bàn thui..nhưng mà thế cũng vui lắm rùi..hi vọng là trận CK có mặt Ý để án phạt được giảm nhẹ..
archenemy
24-06-2006, 18:02
Muốn thắng Úc nhợn cũng dễ thôi , chõ vô mặt lão hít một phát là xong .
Dân Ý kỵ thằng cha này .
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.