PDA

View Full Version : FC Bayern Munchen_Danke Olli


Trang : [1] 2 3 4 5 6

petern
27-10-2003, 18:38
FC Bayern Munich
http://img.photobucket.com/albums/v312/peternguyenanh/Tuan/bay01_800.jpg
FC Bayern München (tiếng Anh: Bayern Munich) với 97.000 hội viên là câu lạc bộ thể thao có hội viên nhiều thứ nhì thế giới, đứng sau FC Barcelona, đứng trước Real Madrid, Manchester United F.C., A.C. Milan và Inter Milan. Ngoài ra FC Bayern München cũng dẫn đầu với trên 2.100 câu lạc bộ chính thức của những người hâm mộ (fan) trên toàn thế giới. Bộ môn có nhiều thành tích nhất là bóng đá, bên cạnh đó còn có các bộ môn bóng rổ, bóng ném (handball), ky (skittles), cờ vua, trọng tài, bóng đá phụ lão, bóng bàn và thể dục. Đội bóng đá có "tên hiệu" (nickname) là "Die Bayern" (Những người Bayern).

Tên đầy đủ FC Bayern München
Biệt danh FC Hollywood Die Bayern (Những người Bavaria)
Năm thành lập 27 tháng 2 1900
Sân vận động Allianz Arena
Sức chứa 69.901
Chủ tịch Người Đức Franz Beckenbauer
Huấn luyện viện Người Đức Felix Magath
Giải đấu Bundesliga
2005-2006 Bundesliga, Vô địch
Lịch sử

Sau một cuộc cãi nhau với người lãnh đạo của MTV 1879 München, 11 cầu thủ bóng đá đã tách ra khỏi câu lạc bộ đó và thành lập FC Bayern München vào ngày 27 tháng 2 năm 1900. Năm 1906 vì có khó khăn về tài chính nên FC Bayern München sát nhập với Münchener SC và trở thành bộ môn bóng đá của câu lạc bộ này. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất Münchner SC không còn hoạt động nữa nên FC Bayern lại tách ra và kết hợp với TV Jahn München thành TSV Jahn München. Bộ môn bóng đá vẫn tiếp tục thi đấu dưới tên FC Bayern cho đến năm 1923 thì lại tách ra và tái thành lập câu lạc bộ độc lập FC Bayern München.

Khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, một giải bóng đá của thành phố München được chia theo quận của thành phố được tồ chức. Sau khi 243 thành viên của FC Bayern München phải nhập ngũ, một đội bóng đá được thành lập chung với FC Alte Haide gọi là "Bezirk Schwabing" (Quận Schwabing). FC Bayern München chịu trách nhiệm về sắp xếp đội hình nhưng các trận trên sân nhà được thi đấu trên sân của FC Alte Haide.

Năm 1965 câu lạc bộ được lên hạng Bundesliga và đứng thứ ba ngay trong mùa thi đấu. Từ đó bộ môn bóng đá liên tục thi đấu trong hạng bóng đá cao nhất của Đức và trở thành đội bóng đá có nhiều thành tích nhất.

Ngày 7 tháng 1 năm 1966 bộ môn khúc côn cầu trên băng (ice hockey) mới thành lập mua lại bộ môn khúc côn cầu trên băng của MEV 1883 Muenchen. Đội khúc côn cầu trên băng tiếp tục mùa thi đấu trong năm đó dưới tên FC Bayern ở hạng Oberliga (hạng nhì) và tham gia thi đấu Bundesliga trong các năm 1967/68 và 1968/69. Mùa hè năm 1969 bộ môn khúc côn cầu trên băng được giải thể.

Ngày 14 tháng 2 năm 2002 phần lớn bộ môn bóng đá được tách ra khỏi câu lạc bộ và đưa vào FC Bayern Fußball AG (Công ty cổ phần bóng đá FC Bayern) vừa mới thành lập.

FC Bayern München thi đấu các trận trong Bundesliga trên sân vận động Grünwald (Grünwalder Stadion) từ 1965 đến 1972, từ tháng 5 năm 1972 đến tháng 5 năm 2005 trên sân vận động Olympia (Olympiastadion). Bắt đầu từ mùa bóng 2005/06 đội sẽ thi đấu ở sân vận động Allianz (Allianz Arena).
Huấn luyện viên

* Felix Magath (từ 1 tháng 7 năm 2004)
* Ottmar Hitzfeld (từ 1 tháng 7, 1998 đến 30 tháng 6, 2004), Ông là HLV có thời gian nhậm chức liên tục lâu nhất trong lịch sử của đội.
* Giovanni Trapattoni (từ 1 tháng 7 năm 1996 đến 30 tháng 6 năm 1998)
* Franz Beckenbauer (từ 29 tháng 4 năm 1996 đến 30 tháng 6 năm 1996)
* Otto Rehhagel (từ 1 tháng 7 năm 1995 đến 27 tháng 4 năm 1996)
* Giovanni Trapattoni (từ 1 tháng 7 năm 1994 đến 30 tháng 6 năm 1995)
* Franz Beckenbauer (từ 7 tháng 1 năm 1994 đến 30 tháng 6 năm 1994)
* Erich Ribbeck (từ 12 tháng 3 năm 1992 đến 27 tháng 12 năm 1993)
* Sören Lerby (từ 9 tháng 10 năm 1991 đến 11 tháng 3 năm 1992)
* Jupp Heynckes (từ 1 tháng 7 năm 1987 đến 8 tháng 10 năm 1991)
* Udo Lattek (từ 1 tháng 7 năm 1983 đến 30 tháng 6 năm 1987)
* Reinhard Saftig (từ 17 tháng 5 năm 1983 đến 30 tháng 6 năm 1983)
* Pál Csernai (từ 16 tháng 12 năm 1978 đến 16 tháng 5 năm 1983)
* Gyula Lóránt (từ 2 tháng 12 năm 1977 đến 28 tháng 2 năm 1979)
* Dettmar Cramer (từ 16 tháng 1 năm 1975 đến 1 tháng 12 năm 1977)
* Udo Lattek (từ 14 tháng 3 năm 1970 đến 2 tháng 1 năm 1975)
* Branko Zebec (từ 1 tháng 7 năm 1968 đến 13 tháng 3 năm 1970)
* Zlatko Cajkovski (từ 1 tháng 7 năm 1965 đến 30 tháng 6 năm 1968)

Hội đồng chủ tịch FC Bayern München e. V.

* Franz Beckenbauer, Chủ tịch
* Prof. Dr. Fritz Scherer, Phó chủ tịch thứ nhất
* Bernd Rauch, Phó chủ tịch thứ nhì

Hội đồng cố vấn hành chánh FC Bayern München e. V.

* Eckhart Müller-Heydenreich, Trưởng hội đồng
* Dr. Edmund Stoiber, Trưởng hội đồng

Ban giám đốc công ty cổ phần FC Bayern Fußball

* Karl-Heinz Rummenigge (Tổng giám đốc), chịu trách nhiệm trong các lãnh vực về công tác quần chúng (public relations), các phương tiện truyền thông mới, điều phối trong ban giám đốc cũng như đại diện cho công ty trong các ủy ban trong nước và quốc tế
* Ulrich Hoeneß (Phó tổng giám đốc), chịu trách nhiệm về cầu thủ, đội bóng trẻ, các nhà bảo trợ, bản quyền
* Karl Hopfner, chịu trách nhiệm trong các lãnh vực tài chính và kế toán, nhân sự và luật lệ, kinh doanh, IT, quản lý

Hội đồng quản trị công ty cổ phần FC Bayern Fußball

* Franz Beckenbauer, Chủ tịch hội đồng
* Herbert Hainer, Phó chủ tịch hội đồng (Tổng giám đốc công ty adidas)
* Josef Brauner (thuộc ban giám đốc Deutsche Telekom AG)
* Dr. Herbert Henzler (cố vấn doanh nghiệp)
* Helmut Markwort (Tổng biên tập /Thành viên ban lãnh đạo Hubert Burda Media Holding GmbH & Co KG)
* Eckhart Müller-Heydenreich (Luật sư/Trưởng hội đồng cố vấn của FC Bayern München e. V.)
* Dieter Rampl (ban giám đốc Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG)
* Prof. Dr. Fritz Scherer (Phó chủ tịch thứ nhất của FC Bayern München e. V.)
* Dr. Martin Winterkorn (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Audi)

Các cầu thủ nổi tiếng

* Klaus Augenthaler
* Michael Ballack
* Franz Beckenbauer
* Andreas Brehme
* Dieter Brenninger
* Paul Breitner
* Stefan Effenberg
* Giovane Elber
* Ulrich Hoeneß
* Dieter Hoeneß
* Mark Hughes
* Jorginho
* Oliver Kahn
* Jürgen Klinsmann
* Jürgen Kohler



* Brian Laudrup
* Søren Lerby
* Bixente Lizarazu
* Sepp Maier
* Roy Makaay
* Lothar Matthäus
* Gerd Müller
* Werner Olk
* Jean-Pierre Papin
* Jean-Marie Pfaff
* Franz "Bulle" Roth
* Karl-Heinz Rummenigge
* Mehmet Scholl
* Hans Georg "Katsche" Schwarzenbeck


Các thành thích thể thao

* Đội hình hạng A thi đấu giải Bundesliga hạng nhất từ năm 1965. FC Bayern München là câu lạc bộ bóng đá Đức có nhiều thành tích nhất và hiện đang giữ kỷ lục về vô địch giải bóng đá Đức. Câu lạc bộ cũng là một trong 3 câu lạc bộ đoạt tất cả các cúp châu Âu và cúp thế giới. Ngoài ra cho đến nay chỉ có 3 đội bóng đoạt giải Champions League cho 3 năm liên tiếp nhau.

* Giải vô địch bóng đá Đức (Bundesliga): 20
o Vô địch (20): 1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006
o Hạng nhì (7): 1970, 1984, 1988, 1991, 1993, 1996, 1998, 2004
* Cúp bóng đá Đức: 13
o 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000
o 2003, 2005, 2006
* Siêu cúp bóng đá Đức: 3
o 1983 *, 1987, 1990

(* không chính thức)

* Cúp Liên đoàn bóng đá Đức: 5
o 1997, 1998, 1999, 2000, 2004
* Cúp C1/UEFA Champions League: 4
o 1974, 1975, 1976 và 2001
o Hạng nhì: 1982, 1987 và 1999
* Cúp C2: 1
o 1967
* Cúp UEFA: 1
o 1996
* Cúp Liên lục địa: 2
o 1976, 2001
* Vô địch Nam Đức: 2
o 1926, 1928
* Vô địch Bayern: 4
o 1910, 1911, 1926, 1928,
* Vô địch Nam Bayern: 12
o 1910, 1916, 1917, 1918, 1920, 1923, 1929, 1930, 1931, 1932
o 1933, 1944
* Vô địch Thượng Bayern: 6
o 1904, 1905, 1908, 1917, 1918, 1945

Eisenhow
28-10-2003, 11:36
Ai có bài phát biểu là Bayern thiếu phong độ thì có lẽ là ông chả biết gì về đội bóng của Đức. Ngoài việc bị loại sớm ở mùa giải năm ngoái(sẩy chân) thì tui chả thấy có bằng chứng gì thuyết phục cả. Có thể nói Bayern cùng Real và MU là 3 đội thường xuyên có mặt sâu ở cúp C1 còn AC hay Juve chỉ năm ngoái mới vào sâu thôi chứ đâu.
Tuy hiện nay chưa có phong độ thật sự cao ở giải này nhưng Bayern năm nay sẽ không như năm ngoái mà sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Với phong độ xuất sắc của Ballack và nếu như không gặp chấn thương thì Basti Fantasti sẽ là 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình
Deisler on roll
'Like a phoenix from the ashes'
www.bayernmunich.de

Híc........ Đội hình hiện nay của Bayern không thể coi là mạnh được nữa rồi. Ballack dù có cố gắng đến mấy cũng không thể một mình tung hoành ở khu vực giữa sân được. Ze Roberto thì từ khi chuyển từ Leverkusen sang đã không còn giữ được phong độ ấn tượng như ngày nào cũng Leverkusen giành chức á quân trên cả 3 mặt trận. Những cầu thủ khác của Bayern thì hoặc là quá già hoặc là chưa có đủ kinh nghiệm.

Theo tui thì mùa này Bayern sẽ khó có thể chiếm được chức vô địch Bundesliga dễ dàng như năm ngoái, thậm chí họ chưa chắc đã có chức vô địch này nữa.

Còn ở cúp C1 thì năm nay Bayern "quên đi"!t

Neo_xxx
28-10-2003, 17:39
Ai có bài phát biểu là Bayern thiếu phong độ thì có lẽ là ông chả biết gì về đội bóng của Đức. Ngoài việc bị loại sớm ở mùa giải năm ngoái(sẩy chân) thì tui chả thấy có bằng chứng gì thuyết phục cả. Có thể nói Bayern cùng Real và MU là 3 đội thường xuyên có mặt sâu ở cúp C1 còn AC hay Juve chỉ năm ngoái mới vào sâu thôi chứ đâu.
Tuy hiện nay chưa có phong độ thật sự cao ở giải này nhưng Bayern năm nay sẽ không như năm ngoái mà sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Với phong độ xuất sắc của Ballack và nếu như không gặp chấn thương thì Basti Fantasti sẽ là 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình
Deisler on roll
'Like a phoenix from the ashes'
www.bayernmunich.de
Ưm tui đồng ý với chú đó . Bayern năm nay đúng là mạnh thật. Ngoài việc bổ sung RoyMakkay . FC BAyern còn có những hảo thủ khác nữa chứ có Ballack , Zeroberto , Deisler hậu vệ cũng là những người đạt đẳng cấp thế giới chứ ít ỏi gì . Nhưng lối đá của Bayern không thuyết phục cho lắm . Nếu không thay đổi thì Beyern sẽ không thể lọt vào sâu đượct

Eisenhow
29-10-2003, 11:53
Híc....... Mặc dù Sebastian Deisler đã thể hiện một phong độ xuất sắc trong đội hình Bayern Munich ở mùa giải năm nay sau những ca phẫu thuật đầu gối. Roy Makaay, Michael Ballack và Oliver Kahn cũng vậy, thế nhưng, tất cả mọi người, trong đó có cả HLV Ottmar Hitzfeld, đều cho rằng, họ không thể giành chức vô địch Bundesliga cũng như Champions League theo cách chơi hiện tại.

Đó là lý do giải thích tại sao ngay sau trận thắng Kaiserslautern tới 4-1, Hitzfeld đã phải triệu tập gấp một cuộc họp. Ông nói: "Tôi không gọi đây là một cuộc họp báo động một sự khủng hoảng. Nhưng tôi chỉ nói với các cầu thủ về phong độ thi đấu của họ. Đừng nghĩ rằng, trận thắng 4-1 vừa qua là tuyệt vời. Nó chẳng là gì cả".

Không ai nghi ngờ về màn trình diễn của Bayern trước Kaiserslautern: 5 bàn thắng, một pha đẩy 11m thành công của Kahn và một tá những cơ hội được chia đều cho cả hai bên trước sự cổ vũ của 58.000 CĐV sân Olympic. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Bayern là một đội bóng xuất sắc.

Theo thủ môn Oliver Kahn thì các cầu thủ của họ cần phải dừng ngay việc lừa phỉnh chính mình và trở nên nghiêm khắc hơn. Còn ban lãnh đạo đội bóng lại khẳng định, Bayern nên chấm dứt những lời tán dương rằng, đây là đội hình xuất sắc nhất trong lịch sử. Thế nhưng, với các cầu thủ, họ đã chấp nhận việc như có danh hiệu vô địch Bundesliga ngay từ đầu mùa giải và vấn đề còn lại là Bayern sẽ thi đấu như thế nào tại châu Âu.

Trở lại với trận đấu gặp Kaiserlautern, Bayern đã chơi hay hơn đối thủ của mình. Makaay ghi bàn thắng thứ 8 và thứ 9 trong 12 trận tất cả, trong khi Deisler dứt điểm thành công 2 bàn khác bằng một cú sút phạt và một pha độc diễn. Tuy nhiên, hiệp 2 lại là một màn trình diễn hoàn toàn khác. Thậm chí, HLV của Kaiserslautern, Erick Gerets, đã phải thốt lên rằng: "Nếu có một cơ hội nào đó để lấy được điểm tại Munich, nó phải rơi vào ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp HLV, tôi chứng kiến nhiều cơ hội đến vậy mà đội bóng của mình tạo ra". Vậy nên, nếu so sánh giữa 23 cú sút của Bayern với 16 cú sút của Kaiserslautern thì việc đội khác chỉ có được 1 bàn thắng thật "nực cười".

Trên thực tế, tính đến thời điểm này, Bayern đều chưa thể hiện phong độ thực sự thuyết phục tại Champions League và Bundesliga. Sau khi vô địch Bundesliga ở mùa giải trước, hiện tại, đội bóng của Hizfeld đang đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng. Còn tại châu Âu, mặc dù vẫn được xem là ứng cử viên hàng đầu nhưng không ai dám khẳng định, Bayern có thể đánh bại được Real Madrid hay AC Milan.

Có lẽ, điều khiến HLV Hitzfeld hài lòng nhất là Roy Makaay một lần nữa chứng tỏ được giá trị của mình, giá trị mà rất nhiều người trông đợi khi anh ký hợp đồng với Bayern cách đây một vài tháng.

Rikka
29-10-2003, 14:15
Trong bóng đá thì không nói trước điều gì đâu. Bayern có thể không nổi bằng Real Milan hay Juven nhưng rõ ràng đội hình của họ cũng chẳng thua ai. Kahn vẫn là thủ môn xuất sắc nhất của Đức và là 1 trong số ít các thủ môn mà CLB nào cũng thèm muốn. Hàng hậu vệ có thể nói là yếu nhất trong các tuyến của họ cũng không phải vừa Ở 2 cánh là 2 tuyển thủ Pháp Lizarazu và Sagnol. + với cầu thủ trẻ của Đức Rau. Ballack là ông chủ của khu vực giữa sân Deisler cũng thế. Owen Hargresver và Jeremies chơi rất tốt ở vị trí thu hồi bóng. Nếu Ze Roberto và Scholl có phong độ tốt thì đó sẽ là nguồn cung cấp đạn cho khẩu thần công Makaay ở tuyến trên. Dự bị cho Makaay là tài năng trẻ Cruz và Pizzaro. Nếu họ có thêm 1 trung vệ tầm cỡ thì quá tốt vì Linke Kovac hay Kuffour đều có tuổi và chơi thất thường.

NTTG
30-10-2003, 17:15
Chà chà với phong độ như trận thắng Nuremberg vừa rồi thì quả là đáng lo ngại các fan của BM ạ, suýt chết suýt chết

LargeThanLife
31-10-2003, 09:35
_ Thằng Makkay của quí vị sao mà mùa này ghi được nhiều bàn thắng "rùa" đến thế. Chả có mấy bàn xem được
_Còn bayer tất nhiên luôn là đội bóng mạnh. Mùa này mất cái cup về tay thằng suttgart như chơi

babyxxx
09-11-2003, 12:06
Lúc trước có lập 1 topic Bayern FC, lâu ngày ko vào đây ko biết nó đã trôi dạt fương nào rồi, hic...
Thôi kệ, từ nay sẽ lấy topic này làm Bayern FC, các fan BM dù là ít nhưng cũng ráng vào đây post bài cho xôm tụ nghe.

Sau trận thua vừa rồi trước Lyon thì bóng ma từ mùa giải trước đã quay lại. BM đang đối mặt với nguy cơ bị loại ngay từ vòng 1 Champion Leages. Khách quan mà nói, phong độ của Hùm Xám từ đầu mùa giải đến giờ vẫn chưa tốt. Ở giải trong nước thì trận hay, trận dở. Ở cúp C1 thì dù gặp các đội trung bình ở châu Âu nhưng 1 đại gia như BM vẫn ko bắt nạt được như Real, Juve đã làm ở các bảng đấu khác.

Nhưng có 1 điều để các fan hy vọng. Mùa bóng nào BM cũng khởi đầu chậm chạp, nhưng càng về sau họ đá càng bốc, đặc biệt ở những thời điểm quyết định Hùm Xám luôn chứng tỏ được bản lĩnh của 1 đội bóng Đức thật sự.
Hiện nay, tình thế đối với Hùm Xám ở CL chưa đến mức tồi tệ như năm ngoái, Bundesliga thì vẫn còn dài... Nhưng đây đúng là thời điểm để Hùm Xám thức tỉnh và thật sự bước vào mùa giải mới. Điển hình là trận gặp Dortmund tối nay, và gặp Celtic tuần sau.
Nếu vẫn chưa thức tỉnh kịp thời thì chắc chắn BM sẽ bị loại khỏi CL. 1 lần thì có thể gọi là tai nạn, nhưng 2 lần thì đã là đẳng cấp rồi. Đến lúc đó thì có thể gạch tên BM ra khỏi hàng đại gia của bóng đá châu Âu. Hy vọng đều đó sẽ ko xảy ra...

babyxxx
09-11-2003, 12:07
Nỗi ám ảnh của Bayern Munich


Hình ảnh Elber gục mặt xuống sau khi ghi bàn hạ Munich làm CĐV trên sân Olympic xót xa
...Đêm 5-11, Bayern Munich bị Lyon đánh bại ngay trên sân nhà. Trận thua này đã buộc các cầu thủ Bayern phải trở lại tập luyện sớm một ngày so với kế hoạch trước khi gặp Borussia Dortmund trong giải vô địch Đức. Cơn ác mộng của mùa giải năm trước đã trở lại với tất cả nỗi ám ảnh của nó.


Ở Champions League, trận thua Lyon khiến Bayern rơi xuống vị trí thứ ba ở bảng A với năm điểm, kém đội đầu bảng Lyon hai điểm, kém Celtic một điểm và chỉ hơn Anderlecht một điểm. Thứ bậc đó chưa phải là một bi kịch, nhưng biểu đồ thi đấu của Bayern trong những trận gần đây đã làm cho HLV Hitzfeld toát mồ hôi lạnh: quá chật vật trong trận đấu với Nuremberg ở Cúp quốc gia tuần trước, thua 0-2 trên sân Schalke vào thứ Bảy tuần qua và rơi xuống thứ năm trên bảng xếp hạng Bundesliga trước khi thua tiếp Lyon ở Champions League.

Có thể Bayern sẽ gặp lại nguy cơ bị loại ngay từ giai đoạn một Champions League như năm ngoái nếu không mau chóng cải thiện được phong độ. Và biện pháp trước mắt của HLV Hitzfeld là sẽ đưa đội bóng đến tập tại một sân khác xa hơn, nơi sẽ không có công chúng quan sát, không giới truyền thông theo dõi và tất cả những mối liên hệ với bên ngoài chỉ là một cuộc họp báo theo quy định. “Đã đến lúc phải chứng tỏ tính cách Bayern”, Hitzfeld nói, “Trong tình thế hiện nay, các cầu thủ phải giữ sự tập trung tuyệt đối và do đó họ sẽ bị cấm trại hai ngày rưỡi. Chúng tôi sẽ phải thảo luận rất nhiều. Tôi hy vọng sẽ bàn bạc thấu đáo tất cả những sai lầm mà chúng tôi đã mắc phải”.

o0o

Sai lầm nào? Hitzfeld đã chứng kiến hai Bayern khác nhau trong trận thua Lyon. Đó là một Bayern nhanh chóng vùng lên sau khi bị thủng lưới ở phút thứ sáu, gỡ hòa và thậm chí còn liên tục đe dọa khung thành đội bạn. Ngược lại, đó cũng là một Bayern rời rạc đến nỗi hiếm khi xâu chuỗi được quá hai đường chuyền. Hitzfeld muốn nói đỡ cho các cầu thủ: Bất cứ đội bóng hàng đầu nào cũng sẽ gặp những giai đoạn sa sút như Bayern.

Nhưng thủ quân Kahn không chấp nhận: “Cần phải tìm ngay lối thoát. Sức mạnh không còn, ý chí không còn. Sau khi gỡ hòa, đáng lẽ cần phải đẩy cao tốc độ thì chúng ta lại không làm được”. Chủ tịch Beckenbauer lưu ý rằng đội hình Bayern hầu như chẳng còn sự liên kết: “Khi một cầu thủ có bóng, những cầu thủ khác chỉ nhìn, chờ đợi. Chúng ta không hành động như một đội bóng đúng nghĩa. Không tinh thần chiến đấu, không đoàn kết”.

Về những cái Beckenbauer nêu ra, báo chí Đức đã đào sâu. Họ tập trung vào nhận xét của hậu vệ Willy Sagnol trên một tờ báo Pháp: Bayern đang thiếu quyết tâm, sự quyết liệt của cựu thủ quân Effenberg mà nhạc trưởng Michael Ballack sẽ không bao giờ thay thế được. Những bức ảnh Kahn cùng Ballack hoảng hốt trố mắt nhìn lại tấm lưới sau khi Elber ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Lyon đã trở thành chủ đề lớn trên trang bìa của nhiều tờ báo. Hỡi ôi, họa vô đơn chí!

Giovane Elber chính là sai lầm lớn nhất của Bayern Munich. Có mới nới cũ, sau khi mua chân sút Hà Lan Roy Makaay, họ đã bán cho Lyon một Elber trong nhiều năm trời là tiền đạo hàng đầu của Bayern Munich và mới ở mùa giải 2002-2003 còn là vua phá lưới Bundesliga. Thế nhưng, trong trận đấu này Makaay chẳng hơn được Elber vì anh cũng chỉ ghi được một bàn.

Không những thế, bàn thắng mà Makaay ghi cho Bayern không đẹp bằng bàn thắng Elber thực hiện vào lưới Bayern ở phút thứ 53. Anh có đủ trình độ kỹ thuật để nhận một đường chuyền trong khi bị hậu vệ Bayern bám chặt. Anh có đủ khả năng giữ thăng bằng để vừa nhận bóng, vừa xoay người cùng một lúc. Khi Elber xoay người xong, bỗng nhiên anh tạo ra được một khoảng trống trước khung thành chưa tới 10 thước. Thủ môn Oliver Kahn biết phải làm gì, nhưng không đủ để ngăn cản bàn thua. Kahn bay tung người, nhưng Elber ghìm cú sút sệt. Quả bóng chui vào góc xa.

Elber chạy đến khán đài, nhưng rồi anh cúi mặt xuống. “Thật lạ lùng. Lyon thắng, và tôi ghi bàn quyết định. Nhưng tôi không thể tận hưởng chiến thắng này”. Rõ ràng Elber khoác chiếc áo Lyon nhưng trái tim anh vẫn còn vấn vương Bayern.

o0o

Giá như Bayern đừng bán Elber. Giá như bàn thắng đẹp mắt ấy ghi cho Bayern. Trong số 59.000 khán giả trên sân Munich, rất nhiều người đứng lên vỗ tay chào tạm biệt Elber khi anh rời sân ở phút thứ 78, và sau đó cũng ngần ấy tiếng huýt sáo la ó tiễn biệt các cầu thủ chủ nhà. Đối với nhiều người trong số họ, cuộc khủng hoảng hiện nay đã bắt đầu từ khi Bayern dứt tình với Elber.

(SGGP)

babyxxx
10-11-2003, 02:14
Bayern vừa đè bẹp Dortmund 4-1 trong 1 màn trình diễn khá ấn tượng.
Trận đấu vừa bắt đầu, BM đã dồn lên tấn công và tạo được vài fa nguy hiểm. Chưa đầy 10', Ballack đã 2 lần dứt điểm chạm cột và chạm xà. Nhưng ko fải đợi lâu, chính Ballack ghi bàn mở tỉ số từ 1 fa đánh đầu. Sau đó Dortmund cũng fản công được vài fa nguy hiểm. Nhưng từ khi Dortmund bị đuổi 1 người, thế trận hoàn toàn nghiêng về cho BM.
Vào đầu hiệp 2, Kohler san bằng tỉ số sau 1 fa ghi bàn khá rùa do sai lầm của Lizarazu. Nhưng với thế trận 1 chiếu, BM dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng do công Sagnol, Salihamidzic, Pizzarro và thắng chung cuộc 4-1, đồng thời lấy luôn vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng của Dortmund.

Trong trận này, Bayern đá rất hay với lối chơi tấn công đa dạng, đẹp mắt. Đặc biệt Ballack xứng đáng với vị trí nhạc trưởng của mình, mọi fa tấn công của BM đều qua chân anh. Nếu xét về sự quyết liệt và mạnh mẽ thì Ballack ko bằng Effenberg, nhưng Ballack lại hơn hẳn về khả năng tổ chức tấn công và ghi bàn. Chính Alex Ferguson cũng fải thừa nhận: "Chơi ở vị trí tiền vệ mà cậu ấy ghi được nhiều bàn như thế thì quả là đáng nể". Có thể khẳng định Ballack là tiền vệ ghi bàn số 1 thế giới hiện nay.

Nếu BM cứ tiếp tục phong độ thế này thì ko có gì fải lo, cả ở CL lẫn Bundesliga. Liệu Hùm Xám đã thật sự thức tỉnh chưa???

babyxxx
10-11-2003, 02:15
Àh wên nữa, đài Long An có trực tiếp bóng đá Đức đó, hình như tuần nào cũng chiếu BM. Ai là fan BM thì nhớ đón xem!!!

juve
12-11-2003, 08:07
mọi chuyện chỉ được giải quyết khi mà họ không còn những vướng mắc lộn xộn về tình hình nội bộ nữa...mâu thuẫn giữa các cầu thủ với nhau đã phá nát sự kết dính của các cầu thủ...dường như R.Makkay đã được quá nhiều sự ưu ái thay vì anh phải cố gắng hoà mình thi đấu cùng đồng đội

Rikka
12-11-2003, 09:23
Ừ BLĐ Bayern cứ nghĩ mua được Makaay thì họ sẽ ghi được nhiều bàn nhưng Makaay đâu phải người máy. Cần phải có sự hỗ trợ của các cầu thủ khác và chính anh cũng cần phối hợp tốt với họ. Nếu làm được điều này Bayern sẽ rất mạnh đấy.

petern
12-11-2003, 10:37
Đài Long An chiếu Bundesliga thì đệ biết lâu rồi và tuần nào cũng xem(chiếu Stuttgart và BM là nhiều nhất) giờ cụ thể là 20h30 thứ bảy hàng tuần và 23h20 vào Chủ Nhật. Có điều là tay BLV quá kém hiểu biết về Bundesliga, xem mà phát bực với cách phát âm cũng như liên tục nói sai tên cầu thủ và quốc tịch của họ_very amateur. Thật là vô tâm đối với công việc, dù sao cũng phải có sự chuần bị cho chu đáo chứ.Mà lúc này giải Đức đang có số CĐV đông nhất Châu Âu(theo tui đọc trên báo Thể Thao và Văn Hoá là khoảng 45.000 CĐV cho 1 trận đấu), thật sự nếu mọi người dở bỏ thành kiền thì theo tui giải Đức đá rất hấp dẫn trong những năm gần đây tuy chưa thể so với PremierLeague ,đó là sự pha trộn giữa tốc độ của giải Anh và sự kỉ luật chiến thuật của giải Ý.
Bayern thắng Dortmund, đó là câu trả lời cho những dấu hỏi về tham vọng cũng như phong độ của họ. Hy vọng sau chiền thắng này và 2 tuần nghĩ thì họ sẽ có thời gian lấy lại phong độ và thực hiện cú bứt phá ngoạn mục cho giai đoạn cuối mùa giải.

Eisenhow
12-11-2003, 14:20
Àh wên nữa, đài Long An có trực tiếp bóng đá Đức đó, hình như tuần nào cũng chiếu BM. Ai là fan BM thì nhớ đón xem!!!

Híc....... Đài Long An chiếu thì chiếu, nhưng liệu ở forum này có mấy người có khả năng bắt được sóng đài này?

Thế thì cũng bằng âm!

babyxxx
23-11-2003, 00:49
BM iu dấu vừa thắng Munich 1860 trong 1 trận derby máu lửa. Mặc dù 2 đội chênh lệch đẳng cấp, nhưng 1 trận derby đúng nghĩa vẫn xảy ra, căng thẳng và quyết liệt...
Makaay ghi bàn duy nhất, giúp BM thắng 1-0 và tiếp tục bám sát Stuttgart, Weder Bremen và Leverkursen.
Nhìn chung cả 2 đội đều tạo ra nhiều cơ hội, nhưng thủ môn 2 bên đều chơi xuất sắc nên trận đấu chỉ có 1 bàn thắng, nhưng bù lại rất căng thẳng bởi những fa vào bóng quyết liệt. Thẻ vàng liên tục được rút ra. Thằng trọng tài bắt ép BM thấy rõ. Đặc biệt là chiếc thẻ đỏ của Salihamidzic, lạ đời chưa từng thấy, cầu thủ bị phạm lỗi trong tình huống nguy hiểm cho khung thành đối phương lại nhận thẻ đỏ trực tiếp, mặc dù anh ko làm gì đối phương...
Heheh, trận này mới được xem chân cẳng Lauth- TĐ mới được gọi vào đội tuyển Đức. Cũng ko có gì đặc biệt, ngoài 1 fa thoát xuống đối mặt với Kahn. Xem ra Đức vẫn fải tiếp tục tìm kiếm TĐ...

Mà xem đài LA bực mình wá, thằng BLV cực kì thiếu trình độ về bóng đá và ngoại ngữ, liên tục fát âm sai tên cầu thủ và fát biểu những câu hết sức ấu trĩ đối với những ai am hiểu bóng đá. Hơn nữa nghe giọng thằng này lúa và vô duyên ko chịu nổi!!! Fải chi TV nhà tui có chức năng tắt tiếng bình luận thì tui tắt luôn cho rồi!!!

Giữa tuần này, BM có 1 trận đấu cực kì quan trọng trên sân Celtic, 1 trận đấu ko được fép thua nếu Hùm Xám muốn tiếp tuc cuộc chơi ở CL. Ko biết xem ở đâu đây, chứ VTV3 ( còn gọi là Arsenal FC TV) chắc chắn sẽ chiếu Arsenal rồi!!!

Eisenhow
25-11-2003, 11:33
Híc....... Bayern bây giờ không còn là con "hùm xám" nữa rồi. Hoạ chăng chỉ có thể làm 'hổ giấy" doạ được mấy đứa nhỏ thôi à.

Cả ở giải trong nước và đấu trường C1 hiện Bayern đều đang gặp rất nhiều trục trặc. Họ đang dần tự đánh mất đi chính mình.

Tiếc thay, tiếc thay!

juve
26-11-2003, 07:40
hic...B.Munich vừa thủ hoà với celtic trên sân khách ở vòng đấu vừa qua của C.L...theo các nhà chuyên môn,có thể nói đây là trận hoà thành công của "Hùm xám", hết ý kiến [-x
phải có 1 cuộc thay máu mới có thể thay đổi được tình hình hiện nay của B.M

Eisenhow
26-11-2003, 08:36
hic...B.Munich vừa thủ hoà với celtic trên sân khách ở vòng đấu vừa qua của C.L...theo các nhà chuyên môn,có thể nói đây là trận hoà thành công của "Hùm xám", hết ý kiến [-x
phải có 1 cuộc thay máu mới có thể thay đổi được tình hình hiện nay của B.M

Híc....... Nói hoàn toàn đúng. Bayern sau trận hoà không bàn thắng tối qua trước Celtic hiện vẫn đang đứng bét bảng A với 5 điểm sau 5 trận. Đây quả là một kết quả đáng buồn của các nhà cựu vô địch C1.

Trận cuối cùng của vòng bảng Bayern sẽ gặp Anderlect, đội bóng đang đá rất lên chân và vừa thằng Lyon 1-0 tối qua. Trong khi đó thì Celtic và Lyon sẽ gặp nhau. Chỉ cần 2 đội này hoà nhau thì Bayern có ghi 10 bàn vào lưới Anderlect cũng thành vô nghĩa.

Bayern dễ lại bị loại ngay vòng bảng C1 một lần nữa lắm à!

petern
26-11-2003, 10:56
Oh my God!
I don't believe my eyes.
Thật quá sức chịu đựng "Hùm xám" dường như đã biến thành mèo mướp, họ không còn là chính mình nữa rùi . Tui thật sự ngày càng mất đi niềm tin của mình và hình như là bóng ma của mùa giải năm ngoái đang ở ngay trước mắt khi đang đứng bét bảng và dường như cũng hết xí quách để đuổi theo cậu trai trẻ Stuttgart trên trường quốc nội. Ôi thật chả khác nào tình cảnh của chú hổ trong tác phẩm Nhớ rừng của Thế Lữ "ta nằm dài mong ngày tháng dần qua"
Không biết bao giờ BM mới thoát khỏi cái phong độ ngu xuẩn của họ hiện nay. Mong rằng khoảng cách 1 điểm vẫn còn là kịp thời cho Bayern trong lượt đấu cuối gặp Anderlecht trên Olympia. Các con số cho thấy qua các trận đã đấu thì Anderlecht thắng cả Lyon và Celtic trên sân nhà và chỉ có Bayern là có 1 điểm khi thi đấu trên Vanden Stock Stadium mà thôi.Vả lại trong các trận trên sân khách thì Anderlecht cũng đã thua cả 2 trận như vậy "Hùm xám hoàn toàn có khả năng có 3 điểm nếu chuẩn bị mài móng vuốt ngay từ bây giờ. Nếu vậy họ sẽ có 9 điểm và chắc chắn có vé vào vòng sau vì Celtic và Lyon phải sống mái ở loạt trận cuối thì mới chắc xuất(nếu cả 2 hoà thì có nghĩa là BM đầu bảng , còn nếu có 1 đội thắng_nhiều khả năng là Lyon_thì Bayern vào vòng sau với tư cách nhì bảng) Nhưng đó chỉ là nói trên lý thuyết còn nếu như chểnh mảng(đang rất rất chểnh mảng) thì khả năng xảy ra 1 trận động đất trên đất Đức tại thủ phủ xứ Bavaria là hoàn toàn có thể và như thế thì quả là 1 thảm hoạ cho người hâm mộ BM. Một sự cải tổ sâu rộng là điều thực sự cần thiết vào lúc này, các vị lãnh đạo BM cần thôi ngay cái trò công kích lịch thi đấu(ai cũng chịu thế chứ có riêng gì mình đâu) và bắt tay vào việc làm mới đội bóng ngay từ lúc này nếu không muốn nói lời giả biệt sớm năm thứ 2 liên tiếp.

Eisenhow
26-11-2003, 11:03
Híc..... Đúng là cách nói của một fan thực sự của BM, biết nhìn nhận thực tế và biết cổ vũ đội bóng của mình.

Tui không thích Bayern, nhưng lại rất thích những fan của CLB này. Fan Bayern luôn là những người ít nói, biết nhìn nhận thực tế và rất biết coi trọng đối thủ.

babyxxx
27-11-2003, 13:33
Tuy ko được xem trận này, nhưng wa những gì đọc được thì tui wá thất vọng trước lối chơi của BM. Trước 1 đối thủ đàn em như Celtic mà BM fải may mắn mới cầm hòa... Xem ra BM ko còn là 1 đội bóng mạnh nữa rồi, từ khi Effenberg ra đi thì lối chơi của Bayern ko còn máu lửa như xưa, dù có sáng tạo hơn. Ballack là 1 cầu thủ giỏi, nhưng anh lại ko có sức ảnh hưởng đến đồng đội. Cách đây vài năm, mỗi khi BM đá thì trên sân họ có 2 thủ lĩnh, 1 ở tuyến trên và 1 ở tuyến dưới. Kahn và Effenberg liên tục la hét chỉ đạo, còn hiện nay Ballack lại quá hiền, đó là nguyên nhân của lối chơi thiếu lửa của BM hiện nay.
BM có thừa cầu thủ giỏi, nên ko cần fải thay máu, nhưng điều quan trọng là họ fải tìm lại sự ổn định trong lối chơi.
Hiện nay thì tình hình chưa đến nỗi wá tệ, tuy chót bảng nhưng BM vẫn còn nắm giữ số fận mình tại CL. Nhưng với lối đá bạc nhược hiện nay thì Hùm Xám rất khó tiến sâu tại CL năm nay.

Dù gì thì các fan cũng chưa nên tuyệt vọng, năm nay ko thành công thì năm sau làm lại, sớm muộn gì BM cũng sẽ trở lại fong độ lúc trước thôi!!!

Tonythai
27-11-2003, 13:37
quá thất vọng à thất vọng đúng thôi,từ khi bán Elber chứ Ma cây chả làm nên cơm cháo gì cả :)):)),còn hai chú Ballack và Deisler:phong độ quá thất thường,hiểu vì sao mà Bayern đá ko hay và cũng lý do nữa là các cầu thủ chính như Cruz,Pizarro...đá đội tuểyn về hơi mệt,hoà là may rồi :)):)).

Eisenhow
27-11-2003, 16:12
quá thất vọng à thất vọng đúng thôi,từ khi bán Elber chứ Ma cây chả làm nên cơm cháo gì cả :)):)),còn hai chú Ballack và Deisler:phong độ quá thất thường,hiểu vì sao mà Bayern đá ko hay và cũng lý do nữa là các cầu thủ chính như Cruz,Pizarro...đá đội tuểyn về hơi mệt,hoà là may rồi :)):)).

Híc....... Không thắng được Celtic trong trận vừa rồi tuy chưa phải là thảm hoạ nhưng Bayern cũng đã tự làm khó cho mình. Hiện họ đang đứng ở vị trí bét bảng và buộc phải giành chiến thắng trong trận chiến cuối của vòng bảng mới có khả năng đi tiếp.

Không hiểu cha Hitzfeld đang tính toán những gì và sẽ làm sao để "Hùm xám" quay trở lại thời kỳ hùng mạnh thuở xưa?????

juve
28-11-2003, 10:27
to Eisenhow: bác cũng đừng nên trách Hitzfeld, dù gì Câu lạc bộ Hollywood này cũng chịu ảnh hưởng rất lớn của các bác chủ tịch hay ban lãnh đạo CLB, nhất là thằng cha F.Beckenbaur...luôn chĩa mũi vào cách huấn luyện cũng như mọi chuyện của CLB...
chắc hẳn chính việc mua Makaay rồi bán Elber, rùi tiếp theo bắt mọi người fải thi đấu như vệ tinh xung quanh Makaay đã ảnh hu7ỏng rất nhiều đối với tinh thần cầu thủ, khiến cho nội bộ trở nên lủng củng...hơn nữa từ khi Effenberg ra đi tình hình của CLB đã rối như canh hẹ rồi...đâu có còn một thủ lĩnh đích thực như ngày nào đâu//... :cool:

Eisenhow
28-11-2003, 11:42
Híc....... Makaay hồi còn đá cho Deport tuy cũng được coi là quan trọng nhưng không bị dòn hết trách nhiệm ghi bàn lên mình anh nên có vẻ như đá thoải mái hơn nhiều. Bây giờ ở Bayern suốt ngày bị giao trọng trách ghi bàn thì còn gì là thoải mái nữa. Kiểu này không khéo lại bị "xì-trét" thì... ôi thôi ai tai!

babyxxx
28-11-2003, 18:38
Tại sao Hùm Xám biến thành Mèo Con???

Sau thất bại trước Lyon, nguy cơ một lần nữa bị "đá" khỏi Champions League lại đè nặng lên Bayern Munich. May mắn cho họ là Lyon đã không thắng được Anderlecht ở lượt trận vừa qua, nếu không họ đã bị loại chắc chắn mà không cần chơi lượt đấu cuối. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này ở đâu?


Không thể tưởng tượng được là sự chuẩn bị lực lượng rầm rộ hồi đầu mùa hè của Bayern lại đem đến kết quả tồi tệ như vậy! Trên đấu trường châu âu, đội quân của HLV Hitzfeld mới giành chiến thắng duy nhất trước Celtic (2-1), cả thảy ghi được 5 bàn thắng thì có tới 4 bàn là của tân binh Roy Makaay.



Các cầu thủ trụ cột như Michael Ballack, Claudio Pizarro... đều chơi như mất hồn, thử hỏi bàn thắng ở đâu ra? Các ngôi sao dường như chỉ tập trung "đánh bóng" hào quang của mình hơn là tập trung vào trận đấu. Chủ tịch Franz Beckenbauer cho rằng "Bayern vẫn chưa phải là chính mình". Liệu lời giải thích đó có thoả đáng?



Thiếu người dẫn dắt lối chơi



“Hoàng đế" Beckenbauer từng giúp đội bóng này thống lĩnh châu âu liên tiếp 3 năm 1974, 1975 và 1976. Gần đây nhất, đội bóng vùng Bavaria đăng quang ngôi vô địch Champions League 2001 với vai trò thủ lĩnh tuyệt đối của "quái kiệt" Stefan Effenberg.



Thủ lĩnh của "hùm xám" bây giờ là ai? Từ khi Effenberg ra đi, người có ảnh hưởng nhất ở Bayern không phải ai khác là TM Oliver Kahn. Bởi có đội quân nào xung trận mà để “tướng" ở nhà không?



Trên thực tế, không ai dám coi thường Michael Ballack. Thế nhưng anh vẫn chưa chứng tỏ được vai trò cầm trịch của mình như báo chí thường ca ngợi. Công thủ khá toàn diện nhưng cái thiếu của Ballack chính là khả năng bùng nổ. HLV Hitzfeld từng cho rằng: "Michael Ballack sẽ là một thủ lĩnh", nhưng rất tiếc đến tận bây giờ ông vẫn phải dùng từ "sẽ”. Năm nay Ballack đã 27 tuổi, đối với một tài năng, lẽ ra đó phải là tuổi "chín" nhưng chính Hitzfeld thừa nhận rằng "anh ấy cần phải có thời gian".



Hiện tại, Bayern vẫn khuyết "người dẫn đường" ở khu vực giữa sân và chừng nào vị trí này còn trống thì “trận hạn hán" bàn thắng vẫn còn chưa kết thúc!



Thiếu sáng tạo



Từ trận gặp Lyon trên sân nhà, lối đá vô hồn, đơn điệu và bế tắc đã khiến Bayern không thể ghi nổi bàn thắng san bằng tỷ số, dù trận đấu còn tới gần 40 phút. Tệ hơn thế, trong tình thế buộc phải thắng Celtic trên sân Ham den Park, các cầu thủ Bayern vẫn cứ ngờ nghệch, thậm chí phung phí sạch những cơ hội hiếm hoi. Cả 4 tiền vệ Hargreaves, Ballack, Jeremies và Salihamidzic đều không chửng tỏ được đẳng cấp của mình trong khi Sebastian Deisler và Mehmet Scholl vẫn phải ngồi ngoài vì chẩn thương.



Nếu tình hình này không được cải thiện thì có lẽ việc Bayern bị loại không chỉ là nguy cơ nữa!



Sức ép chiến thắng..



Gần như tất cả các cầu thủ Bayern Munich đều đang chơi dưới phong độ. Nguyên nhân của tình trạng này có thể là do các cầu thủ phải thực hiện nghĩa vụ với đội tuyển QG, nên thể lực có sức ép chiến thắng cũng gây ức chế tâm lý cho nhiều cầu thủ. Dù hầu hết các cầu thủ đều có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng một CLB đẳng cấp như Bayern Munich mà hai lần liên tiếp bị loại ngay từ vòng ngoài giải đấu "hạng sang nhất” châu Âu thì không thể chấp nhận được! Suy nhược tinh thần dẫn đến thể lực và phong độ sa sút là không thể tránh khỏi. Rõ ràng sức ép đối với thầy trò Hitzfeld đang rất lớn!



Lỗi thuộc về Ottmar Hitzfeld?



HLV tất nhiên phải có trách nhiệm với cuộc khủng hoảng hiện nay của Bayern Munich. Tuy nhiên, một người "lão làng" như Hitzfeld (hai danh hiệu VĐ Champions League) mà phải bó tay thì chúng ta cũng hiểu hoàn cảnh khó khăn như thế nào! Nếu khủng hoảng vẫn kéo dài, Ottmar Hitzfeld có thể bị "đặt lên bàn cân". Đường đến vinh quang không bao giờ bằng phẳng! Nếu như "hùm xám" thực sự còn uy, nó sẽ biết cách vượt qua vực thẳm và tiếng gầm sẽ lại vang xa.

(Theo tintucvietnam)

Những điều bài báo này nói ko sai, nhưng còn thiếu 1 điều quan trọng: nội bộ ko đoàn kết (trong khi đây lại là điều wan trọng nhất của 1 đội bóng Đức), cầu thủ và ban lãnh đạo liên tục lôi nhau lên bào chí, chửi nhau tưng nóc... Đúng là FC Holywood!!!

babyxxx
30-11-2003, 11:32
Thêm 1 trận đấu thất vọng nữa của Hùm Xám, trên sâ n nhà lại bị Cologne cầm chân 2-2. Tui ko xem trận này nên cũng ko biết bình luận sao!!!

petern
30-11-2003, 21:01
Trời ui huynh như sát muối ớt vào vết thương lòng của tui vậy. Thật chả ra làm sao, hổ bị nhốt trong chuồng thì có ngày thành mèo ngoan cũng phải. Ông Hitzfeld càng ngày càng cầm quân 1 cách quá ư khó hiểu, 1 đội như Bayern mà lại thi đấu trật trầy trật trụa mãi là 1 điều quá ư hoang đường. Dù sao tui vẫn cho là hành động bán Elber là cực kì xuẩn ngốc, Bayern đâu thiếu tiền bạc đâu mà không để Elber và Ma Cây cùng chơi với nhau mà lại bán đi kiếm mấy đồng quèn để rồi giờ đây bị chúng nó cười vô mũi. Vô cùng hổ thẹn ,dường như các lãnh đội của Bayern mới thực sự xứng được mệnh danh là lãnh đội Hollywood. Nhiều khi quá keo kiệt cũng chả làm nên điều gì lớn lao được.

babyxxx
30-11-2003, 21:26
Elber ra đi là do anh muốn vậy chứ ko fải BM muốn tống anh đi. Nhưng thật sự mà nói tui cũng ko ưa gì BLĐ BM, nhất là Beckenbauer áh (mặc dù tui rất ngưỡng mộ ông ta), nói thì cho lắm, mà làm chẳng được bao nhiêu!!!

Eisenhow
01-12-2003, 08:57
Híc........ Sau trận hoà 2-2 đáng thất vọng trên sân nhà trước Köln (Cologne) tối thứ Bảy, Bayern vẫn đành phải chấp nhận một vị trí "khiêm tốn" trên bảng xếp hạng Bundesliga (thứ 4). May cho họ là vòng vừa rồi Stuttgart, đội đang dẫn đầu bảng Bundesliga, cũng bị cầm hoà trên sân của Bochum nên khoảng cách giữa Bayern và Stuttgart vẫn chưa bị nới rộng (6 điểm). Không biết bao giờ Bayern mới trở lại thành "Hùm xám" được đây? Làm "mèo con" lâu quá rồi à!

Kaeltha's
01-12-2003, 21:32
Bayern sẽ lại là Hùm Xám nếu biết cách phòng thủ chắc chắn hơn nũa,lục lượng tấn công của Bayern rất mạnh nhưng phòng thủ thì chỉ Kanh là đáng nói.Muốn có chức vô địch Bundesliga vá Champion League,vào tháng 1 tới ,đội cần có nhũnh sự tăng cường cho hàng thủ,một trung vệ là cần thiết nhất.

petern
02-12-2003, 19:16
Cám ơn nha, hay là mua Andréa Hinkel đội Stuttgart của ông nha, tui nghĩ vấn đề không chủ yếu là lực lượng mà là về tinh thần, dường như bản lĩnh của họ đã mai một mất rùi. Thật đau xót cho hùm xám quá, nếu 2 tuần nữa mà không thắng được Anderlecht trên sân nhà thì có nước mà chặt đầu Hitzfeld xuống làm món đầu quay thay cho ngỗng quay nhân dịp lễ Giáng Sinh

babyxxx
03-12-2003, 19:14
Cám ơn nha, hay là mua Andréa Hinkel đội Stuttgart của ông nha, tui nghĩ vấn đề không chủ yếu là lực lượng mà là về tinh thần, dường như bản lĩnh của họ đã mai một mất rùi. Thật đau xót cho hùm xám quá, nếu 2 tuần nữa mà không thắng được Anderlecht trên sân nhà thì có nước mà chặt đầu Hitzfeld xuống làm món đầu quay thay cho ngỗng quay nhân dịp lễ Giáng Sinh

Đúng rồi đó, vấn đề của BM hiện nay là tinh thần thi đấu. Còn lực lượng thì ko có vấn đề gì... Từ khi Kuffour trở lại tui thấy hàng thủ BM chắc chắn hẳn lên ah, ít ra là ko còn tình trạng "công làm thủ phá" như đầu mùa giải.

Vừa rồi, TGĐ Uli Hoeness đã tuyên bố các đội bóng khác (mà cụ thẻ là Chelsea và Inter) nên bỏ ý định theo đuổi Ballack vì Ballck là cầu thủ ko fải để bán!!!

1 tin làm tui khá yên tâm (dù chưa biết mấy pa lãnh đạo cáo già này có nói thật hay ko)

petern
06-12-2003, 19:54
1 cầu thủ trẻ sẽ ra đi đó là Markus Feulner tuyển thủ U21 Đức, qua Cologne vào cuối mùa giải này. Dù sao tin nói không bán Ballack cũng là sự củng cố niềm tin cho các fan Bayern đang hết sức lo lắng trước tình hình của đội hiện nay. Tối nay họ sẽ có trận then chốt gặp đội đang xếp thứ 2 bảng xếp hạng tạm thời Werder Bremen, đội vừa thắng vang dội Hertha Berlin 6-1 ở cúp QG Đức. 1 kết quả tốt sẽ giúp đội thu ngắn khoảng cách và có được tinh thần tốt cho trận cầu quyết định vé đi tiếp ở bảng A cúp C1 gặp Anderletch. Cầu Chúa phù hộ họ, 1 mùa đông lạnh lẽo hay ấm áp đang chờ họ ? Câu trả lời sẽ có trong vòng 5 ngày nữa.

petern
07-12-2003, 09:33
Hoà 1-1 trên sân Bremen đội quân của Hitzfeld đã có được 1 kết cục không đến nổi tệ trước khi bước vào lượt đấu cuối cùng và cũng là cơ hội cuối cùng cho họ ở mùa giải C1 năm nay. Với cách thi đấu như trận gặp Bremen vừa rồi thì tui tin Bayern sẽ thắng được Anderletch. Và chuẩn bị truất ngôi đầu Stuttgart bằng cách chấm dứt chuỗi bất bại ở Bundesliga của đội này ở lượt đấu tới ở giải Đức.
Lực cũ sẽ lại lên ngôi và 1 mùa đông ấm áp sẽ đến với hùm xám

babyxxx
07-12-2003, 14:02
Hic, hôm wa ko được xem trận đấu giữa BM và Bremen. Nhưng kết wả hòa trên sân khách trước 1 đối thủ đang lên thì cũng ko tệ lắm.
Còn về việc thắng Anderletch trên sân nhà thì tui tin BM sẽ làm được, wan trọng là thắng có thuyết fục hay ko thôi!!!

Và chuẩn bị truất ngôi đầu Stuttgart bằng cách chấm dứt chuỗi bất bại ở Bundesliga của đội này ở lượt đấu tới ở giải Đức.
Wow, vòng đấu tới "đại gia" sẽ gặp "thiếu gia" àh??? 1 trận đấu rất đáng xem!!! Nhưng BM vẫn chưa thể trút ngôi Stuttgart được đâu, vì hôm wa Stuttgart cũng hòa Hamburg 0-0 (lại thêm 1 trận ko để thủng lưới cũng Stuttgart, khiếp wá!!!) và vẫn còn hơn BM 6đ. Hơn nữa cũng còn Bremen và Leverkusen (chưa đấu lượt này).
Xem ra BM vẫn chưa thể lên ngôi đầu bảng trước Giáng Sinh đâu. Nhưng hy vọng họ sẽ có những kết wả khả quan để có 1 Giáng Sinh thoải mái!!!

petern
08-12-2003, 09:21
Á tui nói ngôi đầu là nghĩa bóng chứ bộ. Nếu thua thì dù BM không lên ngôi đầu nhưng cũng đã là giáng 1 đòn lên cho chú nhóc biết thế nào là bãn lĩnh thực sự.
Còn nếu trường hợp tồi tệ xảy ra là BM thau thì tui cũng nói lời chúc mừng Stuttgart thôi vì dù là Fan BM nhưng tui cũng là Fan ruột của nền bóng đá Đức mói chung. Hy vọng thiếu chủ nhỏ của Bundesliga sẽ có trận đấu để đời trên sân Old Trafford của Quỷ đỏ MU và Bayern cũng sẽ có thế trận tuyệt vời trên sân Olympia vào lượt tới ở Cúp C1. Hy vọng cả 2 cùng thắng để mở đường cho 1 mùa Giáng Sinh ấm áp và 1 năm mới tràn đầy thành công sẽ đến với bóng đá Đức.

Rikka
11-12-2003, 11:05
Hì hì ước muốn của bạn chỉ được 1 nữa thui. Bayern Munich trên sân nhà đã chiến thắng Anderlecht của Bỉ với tỷ số tối thiểu. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 42 từ chấm phạt đền do công Roy Maakay. Như vậy cùng với Lyon thắng trận 3-2 trước Celtic Bayern đã lọt vào vòng 2 Champion League. Còn thiếu gia Stuttgart thì thất thủ 2-0 trên sân Old Traford đành nhường vị trí đầu bảng cho MU. Kết quả này khiến họ sẽ phải gặp 1 trong những đại gia như Real Madrid hay AC Milan...Như vậy sẽ rất khó cho bóng đá Đức ở vòng 2 năm nay !

Eisenhow
11-12-2003, 14:10
Hì hì ước muốn của bạn chỉ được 1 nữa thui. Bayern Munich trên sân nhà đã chiến thắng Anderlecht của Bỉ với tỷ số tối thiểu. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 42 từ chấm phạt đền do công Roy Maakay. Như vậy cùng với Lyon thắng trận 3-2 trước Celtic Bayern đã lọt vào vòng 2 Champion League. Còn thiếu gia Stuttgart thì thất thủ 2-0 trên sân Old Traford đành nhường vị trí đầu bảng cho MU. Kết quả này khiến họ sẽ phải gặp 1 trong những đại gia như Real Madrid hay AC Milan...Như vậy sẽ rất khó cho bóng đá Đức ở vòng 2 năm nay !

Híc....... Bóng đá Đức tuy còn 2 đại diện nhưng đều là đứng ở vị trí nhì bảng, cho nên vòng 1/16 cả 2 đội này chắc chắn sẽ phải gặp 1 trong 7 đội đầu bảng (trừ bảng cũ của họ). Như vậy là có thể chắc chắn ít nhất 1 đại diện nữa của Đức sẽ không thể đi tiếp vào vòng 1/8 được (vì những đội đầu bảng kia đều rất mạnh).

petern
11-12-2003, 16:43
híc híc quả là tình hình hơi bi đát 1 chút, năm nay là năm đại hạn của bóng đá Đức mừ. Dù sao thì cũng đỡ tồi tệ hơn năm trước nhiều. Chắc gì nhì bảng lại bị loại sớm nhất là tới năm sau thì C1 mới đấu lại mừ. BM còn khối thời gian chuẩn bị cũng như hồi phục cho các trận playoff khốc liệt. Tôi tin rằng sau kỳ nghỉ đông thì Bayern sẽ có được lại sự nguy hiểm của mình, sự nguy hiểm của bản năng ông cọp từng gây khiếp sợ cho toàn thể các CLB khi nghe nói đến hùm xám.

babyxxx
11-12-2003, 17:50
Đúng như tui nghĩ, BM cuối cùng cũng vào thoát nạn, dù chiến thắng ko thyết fục, chỉ thắng nhờ 1 quả penalty. Nhưng dù gì thắng cũng tốt rồi!!!
Hic, xui 1 cái là thằng Lyon thắng Celtic ở phút 86, ko thì BM đã đầu bảng rồi!!!

Wa vòng 2 thì 2 đại diện cuối cùng của bóng đá Đức chắc chắn fải đụng những đại gia đầu bảng rồi!!! Hy vọng BM sẽ gặp Monaco, còn Stuttgart gặp Lyon...
Còn ko thì ít ra BM cũng đừng gặp MU hay Milan, tui khó xử lắm!!! :))

Leonart
11-12-2003, 17:55
BM bây giờ mới thực là nguy hiểm đó, đá loại trực tiếp với BM thì thật là khổ... nhưng ở giải quốc gia thì nó còn lận đận quá

babyxxx
11-12-2003, 18:03
BM bây giờ mới thực là nguy hiểm đó, đá loại trực tiếp với BM thì thật là khổ...
Heheh, 7 đội đầu bảng (trừ Lyon ra) đều rất muốn tránh BM trong lượt play-off này. Xui cho em nào gặp fải BM...

nhưng ở giải quốc gia thì nó còn lận đận quá
Cái này cũng đồng ý luôn. Tuy đá ko tốt trong những trận vừa wa nhưng may mắn là các đối thủ xếp trên cũng ko khá hơn, nên BM chưa bị bỏ lại xa lắm!!! Khoảng cách 6đ vẫn còn có thể bắt kịp, khi mùa bóng chưa đi được nửa đường...

petern
11-12-2003, 18:05
1 nhận định quá xá đúng Bayern sau khi thoát hiểm sẽ lột xác và trở nên quá ư nguy hiểm đối với bất cứ đội nào. Thằng Macây cũng có thể nói là xứng đáng với đồng tiền cũng như những gì người ta tán tụng về hắn, hy vọng sẽ làm tui quên được thằng Elber nhờ các bàn thắng ngày càng nhiều hơn cho BM
Còn huynh babyxxx sao lại khó xử khi gặp MU hay AC chẳng lẽ huynh lại 2-3 lòng hay sao hử. Đừng để đệ thất vọng chứ
http://www.fcbayern.t-online.de/imperia/md/images/fotogalerien03_04/fcb_anderlecht/7.jpg

babyxxx
11-12-2003, 18:09
Còn huynh babyxxx sao lại khó xử khi gặp MU hay AC chẳng lẽ huynh lại 2-3 lòng hay sao hử. Đừng để đệ thất vọng chứ
Trời, 2-3 lòng cũng là chuyện bình thường mà, fan nào chẳng dzậy... Để đội này out còn đội khác để mà cổ vũ chứ!!!

Nhưng nếu BM có gặp Milan hay MU thì tui cũng chỉ theo BM mà thôi!!! Chỉ khó xử là 1 trong mấy đội này loại nhau thì đáng tiếc lắm!!! :))

Leonart
12-12-2003, 11:22
nếu BM gặp Milan thì chịu, ko thể để Milan bị loại được.
Mùa này BM dựa vào Makaay nhiều qúa, mất đi tính đồng đội...nên mình ko còn thích no như trước nữa

petern
13-12-2003, 13:57
Theo kết quả bốc thăm thì vòng loại trực tiếp Bayern sẽ đụng Real 1 trận đấu cực kì thú vị. Hãy chờ xem hùm xám và kền kền trắng ai sẽ thắng

babyxxx
15-12-2003, 00:45
Cuối cùng thì "đại gia" BM cũng hạ gục "thiếu gia" Stuttgart nhờ bàn thắng duy nhất của Makaay. Makaay thi đấu mờ nhạt suốt trận, nhưng chỉ 1 phút sai lầm của HV Stuttgart, anh đã tận dụng để mang về 3đ quí giá cho Hùm Xám. Heheh, sau vòng này thì tuy vẫn ở vị trí thứ 4 nhưng BM đã rút ngắng khoảng cách với các đội ở trên. BM hiện đã đồng điểm với Leverkusen và chỉ thua Stuttgart 3đ, Bremen 4đ...
Công bằng mà nói thì Stutgart xứng đáng có 1đ trong trận đấu này. Đã có lúc họ dồn lên ép sân các bậc đàn anh... Đặc biệt trận đấu này là fa độc diễn của 2 thủ môn, Kahn và Hiddlebrand, cả 2 liên tục có những fa cứu thua xuất sắc!!! Hơi tiếc cho Stuttgart, nếu ko có sai lầm của HV thì họ đã 1 lần nữa giữ sạch lưới nhà rồi!!!

Hic, tại vòng 2 CL, lá thăm đã đưa BM gặp Real Madrid, 1 kết wả ko làm hài lòng cả 2...
Real thì nói gặp BM lúc này là wá sớm, và BM chính là đội mà họ muốn tránh nhất (cũng fải thôi, BM thắng 6 trong 8 trận gần đây mà). Còn BM lại nói họ hài lòng với kết wả bốc thăm (nói thì nói vậy chứ thực tế thì chắc chắn ko fải). Hic... theo kinh nghiêm của tui thì đội nào to mồm dễ thua lắm, hi vọng lần này ko fải như dzậy!!!
Nếu gặp nhau ở thời điểm này thì Real sẽ dễ dàng vượt wa BM. Nhưng thời điểm cả 2 đụng độ là vào tháng 2. Hy vọng lúc đó BM đa cải thiện đươc fong độ của mình!!!
Đây là lần thứ 5 2 đội đụng độ trong vòng 5 năm. 8 lần gặp nhau trước, BM đã thắng 6 trận, thua 2 trận. Điều thú vị là đội nào thắng trong những lần gặp nhau này đều đi thẳng đến chức vô địch.
Hy vọng là lần này BM sẽ thắng, và... heheh nói bây giờ hơi sớm... :))

petern
15-12-2003, 18:44
đúng là đừng nói trước điều gì nhưng tui tin là BM có thể thắng Real và Real không phải là quá tầm Bayern. Miễn là các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt và ông Hitzfeld có được 1 chính sách chuyển nhượng tốt ở kì nghỉ đông để củng cố cũng như tăng cường sức mạnh cho đội. Còn về trận thắng Stuttgart thì đó là lời cảnh báo trước các đối thủ là hùm xám đã xổng chuồng và sẵn sàng thịt bất cứ ai.

petern
17-12-2003, 10:02
Trước khi nghỉ đông hùm xám đã kịp thịt thêm 1 nhân mạng.6-0 trước Freiburg và leo lên ngôi nhì bảng trong trường hợp đêm nay 17-12 Stuttgart không thắng được Leverkusen. Macây ghi 2 bàn để tiếp tục chứng tỏ anh xứng với số tiền kỉ lục mà BM đã phải bỏ ra hồi mùa hè. 3 bàn còn lại do Pizarro, Salihamidzic, Demichelis và Trochowski ghi.
http://www.fcbayern.t-online.de/imperia/md/images/fotogalerien03_04/scf_fcb/scf_fcb_8.jpg

babyxxx
17-12-2003, 23:52
Heheh, xin chúc mừng BM vừa có trận đại thắng 6-0 trước Freiburg khi mà đội hình thiếu vắng Ballack (hic, chú này đá xấu wá, trận nào cũng dính thẻ vàng). Trận thắng này cùng với việc vào vòng 2 CL đã mang lại cho Hùm Xám 1 kì Giáng Sinh ấm áp và hạnh phúc!!! :))

petern
19-12-2003, 10:22
Giai đoạn "vượt chướng ngại vật" đã thành công mặc dù đã "khởi động" không tốt. 1 mùa Giáng Sinh yên lành đã đến với Hitzfeld và các cầu thủ của ông. Giải Đức đã bước vào nghỉ đông với Bayern ở ngôi nhì bảng. Một sự dưỡng sức rất tốt cho các cầu thủ và cũng là dịp rất tốt để các cầu thủ chấn thương kịp hồi phục và cũng là dịp để ông Hitzfeld có thể tăng cường lực lượng. Hy vọng sau kì nghỉ Bayern sẽ có phong độ tốt nhất để "tăng tốc" và "về đích". 1 tin về chuyển nhượng Bayern đã quyết định bán thêm 1 cầu thủ trẻ của mình đó là Misimovic Zvjezdan(1982) cho Bochum.
http://www.fcbayern.t-online.de/imperia/md/content/downloads/hintergrundbilder/Trikots_640x480_neu.jpg

petern
21-12-2003, 18:03
Á à Bundesliga đã nghỉ đông rùi để Forum này nghỉ đông thế thì chẳng nóng bỏng gì như mấy cha ở MU hay Arsenal. Hôm nay tui xin post bài để ôn lại lịch sử hào hùng của Bayern.
BAYERN MUNICH
Bảng vàng thành tích: rất nhiều chức vô địch quốc gia và cúp quốc gia.
4 cúp C1(1974,1975,1976,2001),1 cúp C2(1976),1 cúp C3(1996),2 cúp liên lục địa(1976,2001)
Trong lịch sử 100 năm của FC Bayern thì bắt đấu và kết thúc đều là các vị chủ tịch có tên là Franz. Tối 27-2-1900 Franz John đã cùng 18 bạn đồng đội tách ra khỏi CLB thể thao hỗn hợp MTV 1879 thành lập F Bayern 1 CLB bóng đá chuyên biệt. Một thế kỷ sau kế tục sự nghiệp của Franz John, Franz Beckenbauer dẫn dắt FC Bayern trở thành 1 CLB hùng mạnh bậc nhất thế giới.
Có thể chia sự phát triển của Bayern hiện nay thành 5 giai đoạn:
+1900-1945:sáng lập và thành tựu ban đầu
Sau khi Franz và 18 đồng đội tách ra riêng thì 7 năm sau họ có SVĐ riêng ở Leopold và bắt đầu khởi sắc. Trong trận khai trương SVĐ Bayern đã thắng đậm FC Wacker 8-1 vá năm 1910 đoạt chức vô địch thành Munich và tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ở năm sau đó. Cũng trong 1910 Bayern đóng góp cầu thủ đầu tiên cho đội tuyển quốc gia Max Gablonsky.Năm 1926 Bayern đoạt danh hiệu vô địch Nam Đức. 1932 lần đầu đoạt danh hiệu VĐ bóng đá Đức với các ngôi sao Heidkamp và Breindl.
+1946-1967:Tái thiết
Sau thế chiến 2 nước Đức cũng như nền bóng đá Đức cần có thời gian để hồi phục. Năm 1957 Bayern lần đầu tiên đoạt cúp QG nhưng lại không đủ tiêu chuẩn thi đấu ở Bundesliga. 2 năm sau dưới sự lãnh đạo của Cajkovski BM chuyển lên Bundesliga, trong vòng đấu chuyển hạng trong đội hình xuất quân của Bayern có Sepp Maier,Beckenbauer và Gerd Mueller. Chính trục dọc nổi tiếng này đã đưa Bayern lên những đỉnh cao vinh quang nhất của bóng đá cấp CLB.
+1968-1976:Hoàng kim
1968 Branco Zebec lên cầm quyền và BM đoạt luôn cú đúp VĐQG và cúp QG. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Udo Lattek BM liên tiếp vô địch Đức 1972, 1973, 1974 và quan trọng là chiếc cúp C1 cao quý đầu tiên trong lịch sử CLB 1974 thắng đậm gã khổng lồ Real 4-0 ở trận chung kết tại Brussels(Uli Hoeness và Mueller mỗi người ghi 2 bàn). Cũng trong năm đại thành công này tuyển Đức với 6 cầu thủ BM trong đội hình(Maier, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner, Hoeness, Mueller) đã chinh phục cơn lốc màu da cam Hà Lan giành cúp TG lần thứ 2. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Dettmar Cramer Bayern liên tục đoạt thêm 2 chức vô địch C1 nữa và năm 1976 đoạt cúp liên lục địa lần đầu tiên sau khi thắng Belo Horizonte.
+1977-1990:Thăng trầm
1977 "Hoàng đế" chuyển sang Mỹ thi đấu, 1 năm sau "Oanh tạc cơ" Mueller cũng sang Mỹ. 1979 Uli Hoeness(mới 27 tuổi) được cử làm Giám đốc điều hành Bayern và tại vị cho tới ngày hôm nay(24 năm). Nhiều lần vô địch QG nhưng thất bại trước Aston Villa ở chung kết C1 năm 1982 đã khiến huyền thoại Lattek trở lại thế nhưng hàng loạt chức VĐQG cũng đã không cứu được ông khi 1 lần nữa BM bại trong trận chung kết C1 lần này là dưới tay Porto. Jupp Heynckes nhận chức HLV Bayern và đưa đội vài lần nữa vô địch QG nhưng vẫn không có 1 danh hiệu Châu Âu nào. An ủi duy nhất là trong năm 1990 với sự có mặt của Reuter, Augenthaler, Thon, Kohler, Pfluenger và Aumann "Cỗ xe tăng Đức" đã giành chức vô địch WC lần thứ 3 và cũng là lần cuối cho đến giờ.
+1991-2001:Tiến vào thiên niên kỉ mới
Heynkes chia tay đội, Lerby rồi Ribbeck lần lượt đến rồi đi kép theo sự sa sút của Bayern và "Hoàng đế" đã phải nhập cuộc mang về cho đội danh hiệu vô địch Đức 1994 lần đầu sau 4 năm.Trappattoni được công chúng yêu thích nhưng lại không mang đến danh hiệu nào cho Bayern chỉ về thứ 6 ở giải QG và bị thua Ajax ở chung kết C2. Otto Rehhagel cùng với "Hoàng tử tóc vàng" Klinsmann, Herzorg và Sforza đã có khoảnh khắc đáng nhớ trên sân Nou Camp ở bán kết cúp UEFA khi lật ngược tình thế bằng thắng lợi 2-1 (hoà 2-2 lượt đi trên sân nhà) nhưng Otto lại bị sa thải ngay trước trận chung kết. Và 1 lần nữa "Hoàng đế" đã phải ra tay và thật đáng ngạc nhiên là Beckenbauer đã giúp BM thắng Bordeaux 2-0 và 3-1 trong lượt trận chung kết (thể thức trước đó). Sau đó ông lại nhường ghế cho sự trở lại của Trap với chức VĐ1997 và cúp QG 1998. Bước ngoặt đến khi Ottmar Hitzfeld từ Dortmund chuyển sang(vừa giúp Dortmund vô địch C1), 1 BM hùng mạnh trở lại với các chức vô địch liên tiếp và điểm nhấn chính là chiếc cúp C1 sau 25 năm chờ đợi(thắng Valencia bằng loạt 11m nghẹt thở) và cúp Liên lục địa 2001 trước Boca Junior(đội đã vượt qua cả Real và mới đây là AC).
Các HLV của Bayern trong lịch sử:
-Tschik Cajkovski(1/7/1963-30/6/1968)
Cúp C2 1967
Cúp QG 1966,1967
-Branko Zebec(1/7/1968-13/3/1970)
VĐQG 1969
Cúp QG 1969
-Udo Lattek(14/3/1970-2/1/1975)
VĐQG 1972->1974
Cúp QG 1971
Cúp C1 1974
-Dettmar Cramer(16/1/1975-30/11/1977)
Cúp C1 1975,1976
Cúp Liên lục địa 1976
-Gyula Lorant(2/12/1977-28/2/1979)
Không
Pal Csernai(1/3/1979-16/5/1983)
VĐQG 1980,1981
Cúp QG 1982
-Reinhard Saftig(17/5/1983-30/6/1983)
Không
-Udo Lattek(1/7/1983-30/6/1987)
VĐQG 1985->1987
Cúp QG 1984,1986
Siêu cúp Đức 1987
-Jupp Heynckes(1/7/1987-8/10/1991)
VĐQG 1989,1990
Siêu cúp Đức 1990
-Soeren Lerby(9/10/1991-10/3/1992)
Không
-Erich Ribbeck(11/3/1992-27/12/1993)
Không
-Beckenbauer(28/12/1993-30/6/1994)
VĐQG 1994
-Trappartoni(1/7/1995-30/6/1995)
Không
-Rehhagel(1/7/1995-27/4/1996)
Không
-Beckenbauer(29/4/1996/30/6/1996)
Cúp UEFA 1996
-Trappartoni(1/7/1996-30/6/1998)
VĐQG 1997
Cúp QG 1998
-Ottmar Hitzfeld(1/7/1998 đến nay)
VĐQG 1999->2001,2003
Cúp QG 2000,2003
Cúp C1 2001
Cúp Liên lục địa 2001
HLV hiện tại Ottmar Hitzfeld: nhà sưu tầm những chiếc cúp vô địch
Sinh 12/1/1949 tại Loerrach (Đức)
Nghề nghiệp: giáo viên toán và thể thao
Sự nghiệp cầu thủ: FV Loerrach,FC Basel,VFB Stuttgart,FC Lugano,FC Luzern
Sự nghiệp HLV: SC Zug,FC Aarau,Grasshoper Zurich,Borussia Dortmund,FC Bayern Munich
Thành tích:
-Với Dortmund:VĐQG1995,1996, siêu cúp 1995,1996, Cúp C1 1997, Cúp liên lục địa 1997
-Với Bayern: VĐQG 1999,2000,2001,2003, Cúp QG 2000,2003, Cúp C1 2001, Cúp liên lục địa 2001.
Các HLV huyền thoại khác:
Tschik Cajkovski: người mang về Munich cúp Châu Âu đầu tiên
Udo Lattek: người đưa Bayern lên ngôi ông hoàng Châu Âu
Dettmar Cramer: người giúp Bayern trở thành đội bóng số 1 thế giới

petern
21-12-2003, 18:12
Hoàng đế Beckenbauer
Đúng với cái tên Hoàng đế (Kaiser): người Đức nói rằng ông sờ vào vật gì thì vật đó biến thành vàng. Thật vậy nếu ông xuất hiện là y như rằng vinh quang lại đến đó.
Trên sân cỏ ông là người đã mang trên mình không biết bao nhiêu là danh hiệu từ vô địch QG cho tới cúp QG rồi thì Cúp C1, C2, Liên lục địa và đặc biệt là danh hiệu VĐTG 1974 và VĐ Euro 1972
Trên tư cách là HLV: sau thất bại cay đắng năm 1984 LĐBĐ Đức đã liều lĩnh bổ nhiệm ông khi đó mới 39 tuổi vào ghế HLV với chức danh Trưởng đoàn do ông chưa kịp có bằng HLV. Nhưng rồi người ta phải cúi đầu kính chào ông với chức vô địch WC 1990 tại Ý. Trở thành người thứ 2 sau Zagallo(Brasil) giành cúp vàng cả trên tư cách cầu thủ lẫn HLV.
Trên cương vị lãnh đạo FC Bayern: năm 1996 khó chịu trước cách cầm quân của Otto Rehhagel ông (lúc này là Chủ tịch CLB) sa thải Otto ngay sau trận bán kết đáng nhớ trước Barca trên thánh địa Nou Camp. Xắn tay áo lèo lái Bayern thắng Bordeaux giàng cú p Châu Âu đầu tiên sau 20 năm chờ đợi (cũng là chiếc cúp C3 duy nhất của CLB ).Trước đó tháng 12/1993 không hài lòng với Ribbeck vì làm Bayern phải la ođao giữa bảng xếp hạng, ông cũng đã phải ra tay tống cổ ông này và Phó chủ tịch Beckenbauer đích thân ngồi vào ghế HLV dẫn dắt Bayern thi đấu khởi sắc làm cuộc nước rút ngoạn mục giành chức VĐQG 1994. Và chức vô địch C1 năm 2001 có được cũng là nhờ ông đã khéo léo lôi kéo Hitzfeld (đang hạnh phúc ở Dortmund) về đội và lập tức thành công.
Trên cương vị phó chủ tịch LĐBĐ Đức: được uỷ nhiệm vào cương vị trưởng ban vận động đăng cai WC2006. Và 1 lần nữa thần tài lại dang tay đối với "Kaiser" khi Đức giành thắng lợi trong cuộc đua và Đức trở thành chủ nhà WC2006.
Gắn bó cả đời với Bayern chỉ bắt nguồn từ 1 bạt tay:
Franz hồi bé chơi cho CLB SC Munich06 và có 1 ước mơ là lớn lên sẽ chơi cho Munich1860. Thế rồi 1 hôm khi đội SC Munich06 gặp đội trẻ của Munich1860 cậu bé hậu vệ Beckenbauer được giao kèm 1 cầu thủ bạn và sau trận bị cậu này cho 1 cú tát vì Franz đã ghi bàn vào lưới Munich1860 trong 1 tình huống hậu vệ dâng cao. Tứ đó Franz thề sẽ không bao giờ chơi cho Munich1860. Vì thế năm 1958 khi 13 tuổi cậu đã gia nhập FC Bayern, 1 quyết định đã làm thay đổi lịch sử Bayern cũng như nền bóng đá Đức và thế giới. Libero xuất sắc nhất mọi thời đại đã thành danh tới mức nào thì tất cả ai cũng hiểu.
Một lần thất bại: Trong cuộc bầu chọn của Liên đoàn quốc tế và thống kê(IFFHS) ông đã thất bại trước "Thánh Johan" khi chỉ về nhì trong cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế kỉ 20.Trong khi giới chuyên môn và các nhà chức trách Đức xôn xao không tâm phục khẩu phục thì ông vẫn giữ vẻ bình thản đạo mạo vồn có của mình. Trong buổi trao giải ông nói: "Cruyff là 1 cầu thủ xuất sắc mà tôi có dịp đọ sức là người xứng đáng giành danh hiệu này". "Hoàng đế" 1 người đã có quá nhiều thành công sẵn sàng chấp nhận 1 lần thua cuộc.
http://www.hurriyetim.com.tr/dosya/dunyakupasi/unutulmayanlar/Beckenbauer3.jpghttp://www.rp-online.de/news/sport/2002-1110/sportpresseball/beckenbauer.jpg

petern
21-12-2003, 18:18
Giáo hoàng Uli Hoeness
Nhắc đến Bayern người ta thường nói nhiều đến "Hoàng đế" hay các cầu thủ ngôi sao mà ít người biết đến 1 ngừơi đàn ông mập mạp hay thường ngồi cùng băng ghế cầu thủ của Bayern trong tất cả các trận đấu. Đó chính là Ulli Hoeness, 1 con người thầm lặng gắn bó cả đời với Bayern (còn lâu hơn cả Hoàng đế Beckenbauer). Ông đã gắn bó với Bayern bằng cả trái tim và khối óc. Khi còn là cầu thủ Hoeness đã từng 239 lần thi đấu liên tục cho Bayern ghi tổng cộng 85 bàn. Có mặt trong thời kỳ hoàng kim của CLB cũng như tuyển Đức giai đoạn 1968-1976, sau đó dù rằng lần lượt Beckenbauer rồi Mueller chuyển sang Mỹ thi đấu còn Sepp Maier thì bị tai nạn ôtô còn lại ông vẫn gắn bó với Bayern. Năm 1979 được bầu vào cương vị Giám đốc điều hành của CLB khi ở tuổi 27 và giữ nó cho đến nay. Dưới sự điều hành của ông Bayern là 1 trong những CLB lớn nhất thế giới nhưng vẫn giữ được 1 nền tảng tài chính vững chắc. Ngoài đời người ta chỉ biết tới 1 Hoeness "ăn to nói lớn" mà không biết rằng ông có 1 tấm lòng rất nhân hậu. Ông là người kiên quyết chống lại mọi hành vi phân biệt chủng tộc và đã từng bò tiền túi đóng góp ch ó chiến dịch chống chủ nghĩa cực hữu ở Đức. Ông cũng từng tích góp cho các nạn nhân ở Kosovo và Ấn Độ. Ông làm việc thiện vì lương tâm mách bảo chứ không vì đánh bóng hình ảnh của mình. Vì ông không muốn và cũng không có ý định gạt bỏ hình ảnh 1 Hoeness gai góc, chướng mắt.
http://www.fcbayern.t-online.de/imperia/md/images/relaunch/halloffame/Hoeness4.jpghttp://www.fcbayern.t-online.de/imperia/md/images/relaunch/offizielle_03_04/3.jpg

Bayern Munchen
21-12-2003, 20:48
Sao em thấy Fan của Bayern ít vây chúng ta phải đoàn kết hơn mới được.

Bayern Munchen
21-12-2003, 20:51
Cám ơn petern đã cho mọi người thấy được công lao của một số người đối với Bayern Munchen

petern
23-12-2003, 15:56
Cám ơn Bayern Munchen nha. Cái nick gần gũi với forum này quá hén
Chào mừng du đến với "hội những người hâm mộ Bayern". Ừ thì hơi ít nhưng đều là dân tâm huyết với hùm xám cả. Hy vọng sẽ ngày càng có nhiều fan Bayern xuất hiện tong cái forum này để cùng giao lưu bàn luận cho xôm tụ như những topic luôn nóng bỏng như của fan Arsenal hay Mu

Genie
23-12-2003, 22:47
Cho mình tham gia với nha, mình cũng rất thích Bayern, mặc dù thất bại của Bayern năm ngoái làm mình thấy hơi chán nản.

babyxxx
23-12-2003, 23:54
Chào mừng thêm 1 thành viên mới nữa: babymoon.
Hy vọng babymoon và Bayern Muchen sẽ thường xuyên vào đây hen...

Bayern Munchen
24-12-2003, 00:08
Quá tuyệt vời thêm một người là thêm một trái tim.

Bayern Munchen
24-12-2003, 19:06
Chúc các fan của Bayern Munchen có một lễ Giáng Sinh vui vẻ. Chúc Club Bayern Munchen mãi thành công.

HiepSyMongMo
24-12-2003, 19:56
Đề nghị mấy bác mút trừ cảnh cáo cha Bayern Munchen vài chục exp cảnh cáo vì tội post liên tiếp hơn 10 bài một lúc. Cái topic này có mỗi nó post thì drop đi hay hơn
hhê

petern
25-12-2003, 14:23
chà chú "hiệp sĩ" này hung hăng tợn, sao lại ác vậy trừ 1 lần cả chục exp sao ai chịu nổi chả có mod nào ác vậy đâu. You từ đâu xuống mà như hiệp sỹ đông- ki-sốt háo thắng thế hử. Hiệp sĩ mông mị

petern
25-12-2003, 14:33
1 tin vui cho các fan của Bayern đây. Sebastian Deisler đang có tiến triển rất tốt trong cuộc điều trị dài hạn về vấn đề tâm lý sau khi anh này bị chấn thương quá nhiều gây ra chứng trầm uất. Hy vọng anh sẽ sớm hồi phục để đóng góp công sức cho Bayern.

NTTG
25-12-2003, 14:59
Anh này hồi phục thì hay quá, dạo này BM thiếu hẳn 1 chuyên gia sút phạt rồi, khả năng sút phạt của ballack sao dạo này tự dưng đi xuống thảm hại quả nào cũng thấy "bắn chim"

babyxxx
27-12-2003, 02:05
Anh này hồi phục thì hay quá, dạo này BM thiếu hẳn 1 chuyên gia sút phạt rồi, khả năng sút phạt của ballack sao dạo này tự dưng đi xuống thảm hại quả nào cũng thấy "bắn chim"

Ballack đâu có tài sút phạt. Chú này toàn là bắn thẳng ko àh, đâu biết sút lượn qua hàng rào... Deisler cũng tàm tạm thôi. Chuyên gia sút phạt của BM là Scholl kìa, nhưng sao chú này bị chấn thương lâu wá!!! Từ đầu mùa bóng đến giờ luôn!!! Hic, mong anh sẽ sớm quay lại sân cỏ...

1 tin vui cho các fan của Bayern đây. Sebastian Deisler đang có tiến triển rất tốt trong cuộc điều trị dài hạn về vấn đề tâm lý sau khi anh này bị chấn thương quá nhiều gây ra chứng trầm uất. Hy vọng anh sẽ sớm hồi phục để đóng góp công sức cho Bayern.
Hy vọng Deisler ko còn bị dính chấn thương thường xuyên nữa... Thấy cũng tội thiệt, đá vài trận lại chấn thương!!! Còn gì đôi chân vàng của tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá Đức!!!


Heheh, 1 chuyện cũng vui vui, mặc dù hơi nhảm

Sau khi Bayern thể hiện phong độ quá tệ hại với những thất bại đáng buồn trước Wolfburg, Schalke, Lyon... báo chí Đức đã bới móc, vạch lá tìm... nguyên nhân. Và mọi người thực sự sốc và cũng cười vỡ bụng khi thấy nguyên nhân là do các cầu thủ tóc dài quá.

Bayern từ trước tới này vốn được coi là "FC Hollywood" với những cầu thủ điển trai, nổi tiếng với thói đỏng đảnh của "sao". Vì thế thất bại của Bayern bị áp đặt là do các cầu thủ đã quá trau chuốt hơn là tập trung vào đá bóng. Họ nói rằng, các cầu thủ Bayern đã thường xuyên rủ nhau đi mua sắm, rồi suốt ngày ngắm vuốt để phục vụ cho việc chụp hình, đóng phim quảng cáo và đặc biệt là đã tốn quá nhiều năng lượng vào việc nuôi những bộ tóc dài thõng thượt.

Những cầu thủ nổi tiếng của Bayern điều ít nhiều có hợp đồng quảng cáo riêng, trừ Ze Roberto. Có lẽ vì thế mà anh này là tay chơi tốt nhất của Bayern trong suốt nửa mùa giải này (vì trọc đầu?).

Cái này ko biết fải mấy chú VN chế ko đây??? Ze Roberto mà là cầu thủ chơi tốt nhất của BM nửa đầu mùa giải??? Chú này ra sân được là mừng lắm rồi.
Còn nữa, cầu thủ BM đẹp trai cũng chỉ vài người thôi, làm như nguyên đội đẹp trai vậy???
Hết biết luôn!!!

petern
27-12-2003, 15:39
hehe tin gì mà nghe ngộ quá dị huynh baby, tui nhớ ở Bayern hiếm có cầu thủ tóc dài mà lại điển trai lắm ,mà cũng có thể nói là chả có mồng nào là khác chứ lị.
Mà thằng Ze đó có chơi tốt hồi nào đâu kia chứ, theo tui thì cha này ít được ra sân còn hơn Hargreaves nữa là.
Còn chuyện báo chí bươi móc cũng dễ hiểu thôi, 1 đội hùng mạnh như Bayern tự dưng thi đấu xìu xìu ểnh ểnh như vậy thì ai mà chấp nhận.
Lưu ý: nếu tui nhớ hổng lầm thì so với tất cả các ngôi sao của các quốc gia khác thì các cầu thủ giỏi của Đức hổng bao giờ thích chơi nổi hay um xùm như Beck hay là Ronnie cả.

babyxxx
29-12-2003, 01:39
tui nhớ ở Bayern hiếm có cầu thủ tóc dài mà lại điển trai lắm ,mà cũng có thể nói là chả có mồng nào là khác chứ lị.
Có chứ, Santa Cruz nè, Pirazzo nè, Hargreaves nè... Nhưng mà trong đó ko có ai người Đức hết.

Lưu ý: nếu tui nhớ hổng lầm thì so với tất cả các ngôi sao của các quốc gia khác thì các cầu thủ giỏi của Đức hổng bao giờ thích chơi nổi hay um xùm như Beck hay là Ronnie cả.
Đúng rồi ah, cầu thủ Đức ít khi chơi nổi lắm. 1 ví dụ là Deisler, lúc trước anh cũng là thần tượng của các cô gái trẻ, nhưng thay vì ăn diện chải chuốt như Becks thì anh lại tập trung vào việc đá bóng... Và bây giờ mọi người cũng thấy đó, Seb hết đẹp trai rồi...

petern
29-12-2003, 15:58
trời ui sao mà Bundesliga nghỉ đông lâu thế hông biết. Thấy các fan khác cứ post bài thảo luận ào ào như mưa mà thèm rỏ dãi. Đúng là mấy thằng ở giải Anh trâu bò ghê, đá không ngừng nghỉ. Lúc người ta nghĩ đông thì bọn nó lại đá tới 2-3 trận chỉ trong có 1 tuần(khiếp). Dù sao thì có thời gian nghĩ mệt cũng là tốt, cứ thấy gương tuyển Anh là khiếp nhiều cầu thủ giỏi, HLV giỏi, đá không tệ nhưng hễ cứ tới lúc cần thì lại cứ như mắc ma í. Hy vọng nghỉ dài ngày sẽ làm Bayern hồi phục và tiến bộ chứ hông phải nghĩ nhiều để chơi bời rùi lại...
Trận gặp Real chính là cái đích để cho Bayern tiến tới mà phấn đấu tập luyện cật lực.

petern
31-12-2003, 17:41
Một năm mới lại đến với tất cả mọi người trên địa cầu. Xin chúc toàn thể các Fan của Bayern 1 năm mới an khang thịnh vượng và cũng xin chúc Bayern 1 năm mới thành công tột bật.
http://www.sdp2ma-sdacs.com/happy%20new%20year.gif

babyxxx
03-01-2004, 23:50
Michael Ballack - Ngôi sao đang lụi tàn


Vị trí độc tôn của Ballack tại Bayern sẽ còn tồn tại bao lâu?
Mùa giải năm ngoái, Ballack là thủ lĩnh tuyệt đối trên hàng công của Bayern. Anh là linh hồn của CLB và của cả ĐTQG Đức, thế nhưng mùa giải năm nay, từ khi Makaay đến với Bayern, Ballack dường như đang dần đánh mất vị trí của mình trong đội vào tay kẻ mới đến này.


Mùa giải năm nay, bỗng nhiên Ballack chơi sa sút đến ngạc nhiên. Những pha đi bóng, những cú sút dũng mãnh, các đường chuyền sắc sảo trở nên hiếm hoi dù rằng anh vẫn là cột trụ ở hàng tiền vệ Bayern.

Trong khi đó, mới chân ướt chân ráo đến Munich, Makaay đã làm ngất ngây các CĐV ở đây bằng những cú dứt điểm lạnh lùng, chính xác. Trong cuộc thăm dò mới đây, cầu thủ được yêu thích nhất Bayern đã thuộc về Makaay, kẻ mà hơn 1 năm trước còn trực tiếp loại Bayern khỏi Champions League, một sự thay đổi quá ư nhanh chóng.

Thêm vào đó, trong 5 cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Bayern, Makaay đã hai lần xếp số 1, trong khi Ballack không được chọn lần nào. Trong cuộc bầu chọn cầu thủ tiêu biểu nửa mùa giải của Bayern, đội trưởng Kahn xếp ở vị trí thứ nhất, sau đó là Makaay và Pizarro lần lượt xếp thứ 2 và 3.


Các CĐV của Bayern nhận ra một điều rằng, liệu chăng Ballack còn giữ được vị trí thủ lĩnh của mình trên hàng công nữa không khi mà sự e ngại, một chút mất tự tin đang dần xuất hiện trong lối đá của anh? Sau thất bại trước Lyon, trận đấu mà Ballack đã chơi khá mờ nhạt, trong khi Makaay đã đá tốt, người ta thấy Ballack lẳng lặng đi về phòng thay đồ, không nói với ai câu gì kể cả khi Makaay vỗ vai an ủi rồi đi một mạch ra xe ngồi một mình.


Trước đây, Ballack là trung tâm của mọi sự chú ý, được so sánh với tất cả những cầu thủ hay nhất với những từ ngữ mỹ miều nhất, nhưng bây giờ Makaay đang dần thay thế anh. 10 bàn sau 15 trận tại Bundesliga, 5 bàn trong 6 trận tại Champions League, một con số đáng để Makaay tự hào và anh xứng đáng được ca tụng như người thừa kế Gerd Muller. Trong khi đó, Ballack cũng không kém khi đã từng tỏ ra là một tiền vệ đa năng, nhưng khi mà phong độ không tốt, Ballack đã bị đẩy về chơi như một tiền vệ phòng ngự, đôi khi bị “đánh dạt” sang bên cánh trái, anh không thể cáng đáng được vai trò tiền vệ trung tâm dẫn dắt lối chơi hay HLV Hitzfeld không còn tin tưởng anh nữa?

Đến lúc này, người ta mới ngẫm lại. Những ngày huy hoàng ở Leverkusen, Ballack có sự hỗ trợ đắc lực từ Basturk, một tiền vệ trung tâm có khả năng “đóng vai phụ” cho Ballack, từ đó anh có điều kiện để bùng nổ. Còn ở Bayern, khi Jeremies và Deisler không có mặt (chấn thương và không có phong độ tốt), Ballack trở nên cô độc, trơ trọi trong một khoảng trống mênh mông ở giữa sân mà không có cách nào bù lấp.


Rõ ràng sự lôi cuốn đến từ Ballack đang mất dần, thay vào đó là một thần tượng mới mang tên Makaay. Nếu đội phó Bayern không nhanh chân tìm lại mình, sẽ khó để anh tiếp tục đi trên con đường trở thành một cầu thủ xuất chúng. Điều quan trọng không chỉ là thành công của một cá nhân mà là thành công của cả một tập thể bởi dù sao, Ballack vẫn là cái trụ để Bayern dựa vào.
(Theo Tintucvietnam)


Hic, những gì bài báo này nói cũng đúng, chỉ trừ cái tiêu đề "ngôi sao đang lụi tàn". Tui tin đây chỉ là 1 thời gian xuống fong độ của Ballack thôi (cầu thủ ai mà chẳng vậy). Sau kì nghỉ đông này Ballack sẽ trở lại fong độ vốn có của mình và sẽ giúp BM gặt hái nhiều thành công... Mong là dzậy :))

leo de poseidon
09-01-2004, 22:08
Và tui cũng tin rằng bác đã đặt niềm tin đúng chỗ,tui cũng tin rằng Ballack cũng sẽ là một huyền thoại ở sân Olympicstation

babyxxx
09-01-2004, 22:16
Ah hah, chào mừng leo de poseidon đã đến với Bayern FC. Mong bạn sẽ thường xuyên vào đây nghe...

petern
10-01-2004, 17:09
chào mừng leo de poseidon(tiếng Tây Ban Nha hả ?)
Fan club Bayern Munich hân hoan chào đón bạn
Giải Đức tới tận 31-1 mới khơi mào trở lại, lâu dể nễ. Và Bayern sẽ có trận đấu nhẹ nhàng với tân binh Frankfurt trước khi đụng Alemania Aachen ở Cúp QG, 1 trận tập dượt nhẹ cho Bayern để làm nóng người hehehe
Hiện nay thì Bayern đang tích cực tập luyện tại Dubai với sự trợ giúp của HLV thể lực Strasser. Trong đợt tập huấn nhằm nâng cao thể lực này thì Tobias Rau hậu vệ trái mới về đầu mùa vẫn ở lại Munich cùng với Deisler do vẫn chưa bình phục chấn thương(quá xui)
Còn đây là 1 số hình ảnh tập huấn của đội
http://www.fcbayern.de/imperia/md/images/fotogalerien03_04/training_070104/4.jpghttp://www.fcbayern.de/imperia/md/images/fotogalerien03_04/training_070104/9.jpg
http://www.fcbayern.de/imperia/md/images/fotogalerien03_04/training_070104/7.jpghttp://www.fcbayern.de/imperia/md/images/fotogalerien03_04/trainingsauftakt_050104/4.jpg

petern
13-01-2004, 17:46
Bayern đang tích cực theo đuổi Carlos Tevez tiền đạo thần đồng của Boca Junior, ngay hồi đầu mùa giải thì anh này đã lọt vào tầm ngắm của ban lãnh đạo CLB nhưng do đã mua được Makaay nên thôi nhưng nay thì để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Real và cũng cho những tham vọng của CLB mà ông Uli Hoeness đã phải thay đổi quan điểm của mình.
http://www.superclasico.clarin.com/ie/figura_boca.jpg

juve
14-01-2004, 08:43
tu không nhớ rõ khi nào đá lại CL thế...nếu đá, bỏ phiếu ủng hộ cho BM,...nhớ lại năm nào, khi REal gặp BM thì run như cầy sấy...phải chơi cả 5-4-1 để thủ thì...hết ý kiến., không bít có ai còn nhớ không???

petern
15-01-2004, 18:26
bayern luôn là đội bóng đáng sợ đối với bất cứ đội bóng nào đối đầ với họ. Và nhất là Real tuy hùng mạnh nhưng luôn kỵ giơ với bayern. Nếu Real chủ quan ngạo mạng họ sẽ trả giá như chính việc mới để Valencia vượt qua ở bảng xếp hạng Premira Liga vậy. Nên nhớ Bayern rất giống Valencia ở chổ là đội có lối chơi rất kỷ luật và chắc chắn.
Ờ mà sao mùa chuyển nhượng mùa đông sắp qua rồi mà sao lãnh đội của Bayern chả mua ai để bổ sung dị. Chỉ gia hạn hợp đồng với Scholl và Linke thui.
À 1 tin chả biết nên mừng hay không là thèng Zickler_con ma chấn thương_đã có thể thi đấu trở lại. Chả biết nếu mà mua được Tevez thì ai sẽ là kẻ thí mạng cho tân binh này. Bayern nổi tiếng ki bo mà lị, tui ghét phải nói điều này lắm, như vụ mua Makaay rùi bán Elber cách đây chưa nóng đít đấy thui.

babyxxx
16-01-2004, 00:57
Nên nhớ Bayern rất giống Valencia ở chổ là đội có lối chơi rất kỷ luật và chắc chắn
Cái đó là năm ngoái, nhưng Bayern trình độ cao hơn Valencia nhiều...
Nhưng năm nay hết rồi... Ko biết Bayern có lấy lại được lối chơi vốn có của mình sau kì nghỉ đông ko đây???

Trong hàng TĐ của BM hiện nay đúng là đang rất cần 1 TĐ đẳng cấp đá cặp với Makaay (nếu còn Elber thì hay wá, mặc dù tui ko ưa chú này). Pizarro đá trận hay trận dở, Santa Cruzchỉ đá hay mỗi khi về đội tuyển. Còn Zicler thì khỏi nói, có chấn thương hay ko cũng ko wan trọng, có mặt cũng chỉ ngồi dự bị dài dài thôi...

greytiger
19-01-2004, 15:31
Michael Ballack - Ngôi sao đang lụi tàn


Vị trí độc tôn của Ballack tại Bayern sẽ còn tồn tại bao lâu?
Mùa giải năm ngoái, Ballack là thủ lĩnh tuyệt đối trên hàng công của Bayern. Anh là linh hồn của CLB và của cả ĐTQG Đức, thế nhưng mùa giải năm nay, từ khi Makaay đến với Bayern, Ballack dường như đang dần đánh mất vị trí của mình trong đội vào tay kẻ mới đến này.


Mùa giải năm nay, bỗng nhiên Ballack chơi sa sút đến ngạc nhiên. Những pha đi bóng, những cú sút dũng mãnh, các đường chuyền sắc sảo trở nên hiếm hoi dù rằng anh vẫn là cột trụ ở hàng tiền vệ Bayern.

Trong khi đó, mới chân ướt chân ráo đến Munich, Makaay đã làm ngất ngây các CĐV ở đây bằng những cú dứt điểm lạnh lùng, chính xác. Trong cuộc thăm dò mới đây, cầu thủ được yêu thích nhất Bayern đã thuộc về Makaay, kẻ mà hơn 1 năm trước còn trực tiếp loại Bayern khỏi Champions League, một sự thay đổi quá ư nhanh chóng.

Thêm vào đó, trong 5 cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Bayern, Makaay đã hai lần xếp số 1, trong khi Ballack không được chọn lần nào. Trong cuộc bầu chọn cầu thủ tiêu biểu nửa mùa giải của Bayern, đội trưởng Kahn xếp ở vị trí thứ nhất, sau đó là Makaay và Pizarro lần lượt xếp thứ 2 và 3.


Các CĐV của Bayern nhận ra một điều rằng, liệu chăng Ballack còn giữ được vị trí thủ lĩnh của mình trên hàng công nữa không khi mà sự e ngại, một chút mất tự tin đang dần xuất hiện trong lối đá của anh? Sau thất bại trước Lyon, trận đấu mà Ballack đã chơi khá mờ nhạt, trong khi Makaay đã đá tốt, người ta thấy Ballack lẳng lặng đi về phòng thay đồ, không nói với ai câu gì kể cả khi Makaay vỗ vai an ủi rồi đi một mạch ra xe ngồi một mình.


Trước đây, Ballack là trung tâm của mọi sự chú ý, được so sánh với tất cả những cầu thủ hay nhất với những từ ngữ mỹ miều nhất, nhưng bây giờ Makaay đang dần thay thế anh. 10 bàn sau 15 trận tại Bundesliga, 5 bàn trong 6 trận tại Champions League, một con số đáng để Makaay tự hào và anh xứng đáng được ca tụng như người thừa kế Gerd Muller. Trong khi đó, Ballack cũng không kém khi đã từng tỏ ra là một tiền vệ đa năng, nhưng khi mà phong độ không tốt, Ballack đã bị đẩy về chơi như một tiền vệ phòng ngự, đôi khi bị “đánh dạt” sang bên cánh trái, anh không thể cáng đáng được vai trò tiền vệ trung tâm dẫn dắt lối chơi hay HLV Hitzfeld không còn tin tưởng anh nữa?

Đến lúc này, người ta mới ngẫm lại. Những ngày huy hoàng ở Leverkusen, Ballack có sự hỗ trợ đắc lực từ Basturk, một tiền vệ trung tâm có khả năng “đóng vai phụ” cho Ballack, từ đó anh có điều kiện để bùng nổ. Còn ở Bayern, khi Jeremies và Deisler không có mặt (chấn thương và không có phong độ tốt), Ballack trở nên cô độc, trơ trọi trong một khoảng trống mênh mông ở giữa sân mà không có cách nào bù lấp.


Rõ ràng sự lôi cuốn đến từ Ballack đang mất dần, thay vào đó là một thần tượng mới mang tên Makaay. Nếu đội phó Bayern không nhanh chân tìm lại mình, sẽ khó để anh tiếp tục đi trên con đường trở thành một cầu thủ xuất chúng. Điều quan trọng không chỉ là thành công của một cá nhân mà là thành công của cả một tập thể bởi dù sao, Ballack vẫn là cái trụ để Bayern dựa vào.
(Theo Tintucvietnam)


Hic, những gì bài báo này nói cũng đúng, chỉ trừ cái tiêu đề "ngôi sao đang lụi tàn". Tui tin đây chỉ là 1 thời gian xuống fong độ của Ballack thôi (cầu thủ ai mà chẳng vậy). Sau kì nghỉ đông này Ballack sẽ trở lại fong độ vốn có của mình và sẽ giúp BM gặt hái nhiều thành công... Mong là dzậy :))Xin chao moi nguoi hy vong su gop mat cua toi khong lam cho moi nguoi kho chiu . Day la lan dau tui gia nhap dien dan nay va that la vui khi da tim duoc nhung nguoi co cung su yeu thich BM nhu cac ban. Toi da doc qua mot vai bai cua cac ban va toi thay cac ban qua la nhung fan tuyet voi cua BM. Toi yeu thich BM tu lau nhung bay gio moi duoc gop mat trong forum nay , hy vong duoc trao doi nhieu thong tin voi cac ban. Toi yeu thich tat ca moi thu lien quan den BM nen hy vong moi nguoi cung nhau gop y de cho cac fan cua BM duoc mo mang tam mat. Chao moi nguoi nhe !!!

petern
19-01-2004, 16:27
Xin chào tân binh greytiger(hehe hùm xám hả chú mày). Hoan nghênh đến với hội CĐV Bayern. À mà chú mày cẩn thận nhé, đừng nên để như thằng có nick là bayern munich ấy, vô câu bài từa lưa, post bài gây sự các box khác khiến mấy thằng kia nó nổi điên lên thì khổ cho box của mình, box này ít thành viên không thể nào chơi lại tụi nó. Hoà bình Fairplay là trên hết he.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI ÂM LỊCH 2004
http://www.vnstyle.vdc.com.vn/lunar_newyear/images/phao.gif

babyxxx
19-01-2004, 23:33
Welcome greytiger to Bayern Munich FC. Mong là bạn vào đây thường xuyên hen (hic, sao gặp ai mới vào đây tui cũng nói câu này, mà toàn 1 đi ko trở lại ko àh)

box này ít thành viên không thể nào chơi lại tụi nó
Ậy, sao chơi ko lại chứ??? Box mình ít người nhưng toàn tâm huyết ko àh... Lần trước chẳng wa là lỗi của pa Bayern Munich nên tui mới nhịn, đi giảng hòa thôi... Chứ bình thường ai đụng tới BM là tui ko bỏ wa đâu...

Bao giờ Bundesliga mới trở lại đây trời??? Hic, người ta đá hết trơn rồi mà mấy chú Đức này còn nghỉ đông hoài, chán wá...
Nhìn topic bọn kia um sùm thấy ham!!!

juve
20-01-2004, 14:22
hì...hì...topic của bác ít mem nhưng sao ít bằng topic của tui với tony ???,,... bên kia còn vắng hơn chùa bà đanh nữa...nhưng mà bundes khởi động chậm thì làm sao BM đủ máu để đá CL đây???...b-)

petern
20-01-2004, 15:07
đúng là quá buồn, mấy chú Đức nhà ta sao mà nghỉ động lâu thế có lẽ chỉ thua gấu Bắc Cực thui. Tới tận 31-1 mới khai mào Bundesliga thì quả thật so với các đại gia khác của Châu Âu các đội bóng Đức thật sự chưa thể làm nóng máy được vì bọn kia đã vào guồng lâu rùi. Mem đã ít mà lại đi nghĩ đông lâu quá làm cho mấy mem mới vô rồi thì như babyxxx nói "một đi không trở lại" vì có gì đâu cho tụi nó bình với luận. Ông anh juve còn có các trận đấu để mà post bài còn bên này tụi tui chỉ biết post toàn ba cái nhặng xị dớ dẫn để box đỡ buồn thui huhuhu.
Thôi tui bye bye tới 31-1 nhé, qua box khác chơi ké cho đỡ ghiền, xem tụi MU,Arsenal bình loạn mà phát thèm !!!

greytiger
21-01-2004, 10:37
Ui Ui cac bac oi BM tap huan te qua vua hoa thang Frankfurt hom thu 6 thi toi hom thu 3 vua qua lai con bi thua ga ti hon FSV Mainz 05 2-1 moi dau chu .Du la tap huan thi cung khong the te nhu the chu dau qua di .Oa Oa ...[-o<

greytiger
21-01-2004, 22:44
>:-D<Hi rat han hanh gap babyxxx !
Tui cuc ket BM nen U cu yen tam la se khong co chuyen 1 di 0 tro lai dau. Ai lai bo doi bong yeu qui cua minh chu. Ma nay ga Bayern Munich do lam cai quai gi ma moi nguoi phai di xin loi vay ta tui moi vao nen khong biet cai gi ca.
Giai Duc dung la nghi lau qua roi chi co di tap huan thoi, BM dang co dot tap huan te that day het hoa lai thua du trong doi hinh cung van co vai cau thu chinh thuc day. Kieu nay dang lo day.Thoi chao nhe.[-o<

babyxxx
22-01-2004, 00:12
Hehe, tui canh me vào xông đất cho BM FC đây!!!

Chúc anh em trong BM FC năm mới fát tài fát lộc, vạn sự như ý và ngày càng yêu mến BM hơn!!!

Chúc BM FC ngày càng có nhiều thành viên, chúc Hùm Xám năm nay đá tốt, giành thắng lợi trên mọi mặt trận!!!

greytiger
23-01-2004, 17:56
mung hai tet sao ma chan the. O nha da chan len day lai con chan hon cac bac oi ai co bai moi nao thi post nhanh len cho nhung thang nhu tui con song voi chu .Ma nghe noi hinh nhu BM lai vua tu Nhat ve hay sao ay, khiep sao ma lai di lam the (hinh nhu chi la di quang cao hinh anh thui )

greytiger
25-01-2004, 13:52
Woa cac bac oi Bayern Munich nha ta vua thang xong mot tran rat hay day
Goals: 0-1 Zé Roberto (4), 0-2 Ballack (12), 1-2 Ebersbach (32), 1-3 Makaay (42), 2-3 Ebersbach (44), 2-4 Kuffour (59), 3-4 Terranova (72), 3-5 Pizarro (90) http://www.fcbayern.de/pics/1x1_transparent.gif
sao may ngay hom nay khong co ai vao day het ta

babyxxx
25-01-2004, 23:29
Thắng ai dzậy???
Mà mấy trận giao hữu tui cũng ko wan tâm lắm...
Mong Bundesliga đá trở lại wá đi, để có chuyện mà nói chứ!!! Nghỉ lâu wá nên topic BM này vắng hoe àh...

To greytiger: mai mốt post bài có dấu nghe bạn, coi chừng mấy lão admin thấy thì mệt ah... Với lại post bài có dấu cho topic BM mình nhìn đẹp đp tí xíu... Have fun!!! :))

greytiger
31-01-2004, 11:02
That la tuyet voi .Tui da cho doi ngay nay tu lau lam roi chi co nghe tin khong thoi hoai thi chan qua .Nao cac anh em trong fan BM hay cung co vu va chuc cho BM thang loi trong tran dau dem nay Eintracht Frankfurt v Bayern Munich .Hy vong rang BM se co duoc 3 diem trong tran dau ngay hom nay. A ma sao tui khong danh duoc tieng viet ay nhi chi viet duoc o subject thui............:-$

petern
31-01-2004, 17:12
Sau nhi ều ng ày ch ờ đ ợI th ì cu ốI c ùng gi ảI v ô đ ịch Đ ức Bundesliga s ẽ ch ính th ức tr ở l ạI v ào t ốI nay . V à H ùm x ám Bayern s ẽ g ặp Frankfurt đ ể m ở m àn chi ến d ịch b ảo v ệ ch ức v ô đ ịch c ủa đ ội. Ch ả ng ạc nhi ên khi m à d ù kho ảng c ách v ớI đ ộI đ ầu b ảng Bremen l à 4 đi ểm nh ưng h ầu h ết c ác c ầu th ủ, c ác HLV v à c ác chuy ên gia B Đ đ ều nh ận đ ịng r ằng kh ả n ăng v ô đ ịch c ủa Bayern l à cao nh ất. Đ ơn gi ản b ởI v ì Bayern l à 1 đ ộI c ó th ực l ực, c ó truy ền th ống v à lu ôn c ó phong đ ộ đ áng kh âm ph ục trong giai đo ạn n ư ớc r út, đ ơn c ử l à sau chu ỗI ng ày tr ồI s ục h ồI đ ầu m ùa th ì h ọ đ ã c ó nh ững b ư ớc ti ến th ần t ốc đ ể r ồI leo l ên ng ôi nh ì v à ch ỉ c òn
k ém Breman c ó 4 đi ểm. Ch ính kinh nghi ệm v à b ản l ĩnh c ủa 1 đ ộI b óng l ớn l à nguy ên nh ân cho c ác chuy ên gia c ư ợc v ào Bayern.
V à đ ây l à đ ộI h ình xu ất qu ân c ủa H ùm x ám v ào t ốI nay: đ áng ng ạc nhi ên l à s ự c ó m ặt c ủa th ủ qu ân Kahn d ù tr ư ớc đ ây v ài h ôm c ó tin l à anh b ị ch ấn th ư ơng v à tr ấn gi ữ c ầu m ôn Bayern tr ận đ ấu t ốI nay l à Rensing(19 tu ổI).
Kahn(C)

Sagnol Kuffour Demichelis Lizarazu

Sweinteinger Hargreaves Ballack Ze Roberto

Makaay Pizzaro

Hy v ọng s ẽ l à 1 đ êm m ở m àn t ưng b ừng c ủa H ùm x ám cho 1 năm mới thành công

petern
01-02-2004, 09:51
Thất vọng, chỉ vỏn vẹn 2 từ. Hùm xám đã không xứng với những gì mà các fan cũng như các chuyên gia nhận định về họ. 1 trậm hoà trước đối thủ dưới cơ Frankfurt đã làm dấy lên nghi ngờ về 1 mùa giải thất bát của Hùm xám khi mà khoảng cách của họ với đội đầu bảng Bremen là 6 điểm và còn bị Stuttgart vượt qua mặt đòi lại vị trí thứ 2 trước kỳ nghỉ đông. Makaay vẫn nhả đạn nhưng Bayern lại không có được chiến thắng.
Sau trận đấu HLV Hitzfeld đã phát biểu:" Chúng tôi vô cùng tức giận, chúng tôi đến đây là để lấy 3 điểm thế nhưng cuối trận đấu chúng tôi lại biết ơn chỉ với 1 điểm. Chúng tôi đã kiểm soát thế trận trong 1 thời gian dài nhưng lại quá tồi trong việc mở rộng khoảng cách 1 bàn dẫn trước. Đội bóng trông có vẻ buông xuôi và nhếch nhác trong việc tung ra 1 đòn quyết định kết thúc trận đấu. Nhưng càng về cuối chúng tôi gần như đánh mất mình và chấp nhận rời sân chỉ với 1 điểm. Và như vậy con đường tới ngôi đầu ngày càng xa vời."
Hậu vệ Kuffour phát biểu:" Chúng tôi đã vứt bỏ 2 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Chắc chắn có điều gì đó sai lầm nơi đội. Tất cả chúng tôi đều vô cùng thất vọng."
Khoảnh khắc buồn: thủ quân Oliver Kahn bất lực trong việc cản phá quả penalty của Ervin Skela ở giờ cộng thêm hiệp 1
http://www.fcbayern.de/imperia/md/images/fotogalerien03_04/frankfurt_fcb/5.jpg

babyxxx
01-02-2004, 20:17
Hic, ko xem được trận này... Nhưng hòa với đối thủ dưới cơ như Frankfurt (bất kể sân khách hay sân nhà) đồng nghĩa với 1 thất bại...
Khoảng cách với Werder Bremen bây giờ đã là 6đ- 1 khoảng cách khó có thể san lấp nếu BM tiếp tục fong độ này... Và wan trọng hơn, chưa đầy 1 tháng nữa BM còn fải gặp Real tại CL...
Hic, năm nay Hùm Xám đá thất thường wá!!!

greytiger
03-02-2004, 17:58
Viec BM de cho Frankfurt cam hoa dung la that dang that vong nhung cai lam cho tui buc minh chinh la hang tien dao cua BM i. Khong hieu hom day lam sao ma bo lo den hang ta co hoi de ma may to bao nho toet mot cau la tien dao cua BM quen mat cach ghi ban moi cu chu.
Thui bo qua tran nay di , sap toi BM se gap Alemannia Aachen tran san khach trong khuon kho Cup DFB .Hy vong voi tran nay BM se tro lai phong do von co cua minh, Makaay tiep tuc nha dan va M.Ballack van cu choi tot .
Tui khong viet duoc tieng viet mong cac bac co ma doc bai thi thong cam cho. A ma co ai biet o dau ban may thu do luu niem cua BM o Ha Noi khong ? Neu biet thi chi cho tui voi .........

petern
04-02-2004, 10:48
híc híc cái này đáng lẽ chú em phải vô box dành cho thành viên mới mà hỏi ấy. Thôi tui nói luôn cho dễ nghe chú em cứ nhấn phím F8 thì ở góc dưới màn hình kiểu gõ tiếng Việt sẽ thay đổi theo từng lần nhấn một. CD có chữ VNI là gõ theo kiểu VNI ... còn None là không gõ dấu tiếng Việt hay có thể tắt bằng cách nhấn phím F12.
Hy vọng chú sẽ gõ được tiếng Việt trong lần tới.

MEDIACOPTER711
04-02-2004, 13:09
Em cũng là một fan của BM nhưng đây là lần đầu tiên em vào đây. Thật là thất vọng cho BM nhưng như vậy mới là bóng đá chúng ta nên nhìn vào tương lai của đội bóng. Trước mắt là trận đấu ở cúp quốc gia xa hơn là trận đấu gặp RM. Trận đấu này sẽ là thử thách thực sự cho club. Mong rằng chúng ta có được một kết quả tốt trước đội bóng lắm ngôi sao này.

babyxxx
04-02-2004, 17:38
1 tin vui cho fan BM: Deisler đã hoàn toàn chữa trị xong chứng bệnh suy nhược thần kinh và trở lại tập luyện cùn BM thứ hai vừa wa...
Hy vọng lần này Deisler sẽ tránh xa được bóng ma chấn thương đã hành hạ anh bấy lâu nay

greytiger
05-02-2004, 16:49
Hic hic BM vừa thua rùi các bác ơi, mà lại thua cái đội vô danh tiểu tốt nữa chứ. Tui thật sự lo lắng cho BM rùi đấy không biết khi đá với RM thì sẽ ra sao đây
Aachen 2 Bayern 1
Goals: 1-0 Blank (33), 1-1 Ballack (45+1), 2-1 Meijer (81)

Yellow Cards: Brinkmann, Meijer – Jeremies, Ballack, Sagnol

http://www.fcbayern.de/imperia/md/images/fotogalerien03_04/aachen_fcb/6.jpg

babyxxx
06-02-2004, 16:29
Trận thua vừa rồi nằm trong khuôn khổ giải DFB Pokal (ko biết đây là cái quái gì???)
1 trận thua có lẽ ko wan trọng, nhưng cũng làm các fan lo lắng, bởi Real đang có fong độ tốt, liên tục chiến thắng để dẫn đầu Premier Liga.
Đáng lo wá!!!

petern
06-02-2004, 17:47
đúng là cóc biết chuyện gì đasng xảy ra với Bayern nữa. Sau cú bứt phá cuối năm ngoái thì dường như họ vẫn chưa thật sự tỉnh ngủ sau kỳ nghỉ đông quả dài. Thật đáng lo khi mà ngày so giày với đội bóng 7sao Real sắp tới. Cuối tuần này thì BM sẽ gặp 1 đội yếu nữa là Hannover nhưng đội này rất khó chịu ở giải Đức, nếu không thắng thì có lẽ Bayern sẽ mnhiều nguy cơ kết thúc mùa giải này còn tồi hơn năm ngoái_không có danh hiệu gì. Cần lắm 1 sự hồi sinh nơi hùm xám trước khi quá muộn.
Lúc 23h30 Chúa Nhật này đài LOng An sẽ trực tiếp trận đấu này, hy vọng các fan VN của BM sẽ thấy đuợc bước hồi sinh của Hùm xám...tui rất hy vọng vào điều này.

MEDIACOPTER711
07-02-2004, 11:28
Sự lo lắng của các fan BM đúng là không phải có cơ sở nhưng mà chúng ta nên tin vào thực lực của BM. Chúng ta ai cũng biết BM là một CLB đi luôn đi lên trong những lúc gặp khó khăn nhất. Có khi trận gặp RM sắp tới BM sẽ làm một cuộc lột xác thì sao? Có thể đây là nhưng tính toán của CLB trước trận đấu kinh điển với RM. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng chúc cho BM sẽ sớm thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng này.

greytiger
07-02-2004, 13:48
Dù rất thất vọng trước kết quả cua BM trong thời gian gần đây nhưng tui đồng ý với ý kiến của MEDIACOPTER711 là đó chỉ là sự tính toán của BM trước trận gặp RM mà thui. BM luôn vượt qua khó khăn ở những thời điểm quyết định và chúng ta hãy đặt chọn niềm tin vào BM để CLB có thể tìm lại được chiến thắng..................

BAYERN MUNICH NO.1

http://www.fcbayern.de/imperia/md/images/relaunch/spielerportrts/32.jpg http://www.fcbayern.de/imperia/md/images/relaunch/spielerportrts/2003_04/4.jpg http://www.fcbayern.de/imperia/md/images/relaunch/spielerportrts/2003_04/5.jpg

babyxxx
08-02-2004, 00:36
Trận thua vừa rồi nằm trong khuôn khổ giải DFB Pokal (ko biết đây là cái quái gì???)
Hic, mới biết. Đây là Cup QG Đức... BM thua 1 đội hạng 2 và đã bị loại :((

petern
08-02-2004, 16:15
tối qua Bremen đã chứng minh cho mọi người thấy sức mạnh đáng sợ của mình là có thật. Mọi năm họ cũng là 1 đội thi đấu cực tốt chỉ tiếc là thường đuối vào giai đoạn gần nghỉ đông nhưng năm nay thì họ lại đang có 1 phong độ ổn định đáng sợ. Bayern ắt khó qua ải này năm nay huhuhu :((
Tối nay Bayern phải trở lại đúng phong độ của mình để còn nuôi hy vọng cho chức vô địch Bund năm nay "Bây giờ hoặc không bao giờ" thời gian sắp hết đối với các học trò ông Hitzfeld.
Và đây là đội hình dự kiến của 2 đội:
Bayern Munich: Kahn – Sagnol, Kuffour, Linke, Lizarazu – Schweinsteiger, Hargreaves, Ballack, Zé Roberto – Pizarro, Makaay

Hanover 96: Ziegler – Cherundolo, Vinicius, Konstantinidis, Kleber – de Guzman, Krupnikovic – Schröter, Mathis, Stendel - Brdaric

Trọng tài: Lutz Fröhlich (Berlin)

petern
09-02-2004, 18:39
Bayern 3, Hannover 1. Bayern đã thắng, Ballack ghi bàn và Makaay vẫn chứng tỏ rằng mình xứng đáng với số tiền CLB bỏ ra. Phải vậy chớ, tuy chỉ là 1 trận thắng trước đội tầm thường nhưng đây có thể sẽ là bước chuyển mình của hùm xám trong thời gian tới. Thật tiếc là tối qua buồn ngủ quá nên chả đợi coi được trận này. Chả biết Bayern có thật sự chơi thuyết phục không nữa, Balllack nhận thẻ đỏ nên có lẽ Bayern cũng chả dễ dàng trong trận đấu hôm qua. Tuy vậy chiến thắng là điều cần thiết lúc này, hy vọng đội sẽ tốt lên trong thời gian tới. Stuttgart thua Hertha Berlin 0-1 trên sân khách và như vậy là Bayern của chúng ta đã leo lên ngôi nhì bảng kém thằng "Nhạc công thành Bremen" 6 điểm.

babyxxx
09-02-2004, 20:19
Cuoi cung thi BM da thang, tuy nhien BM da van chua thuyet fuc. Hang cong thi ok, nhung hang thu thi wa so ho. May la TD Hannover tam thuong, neu ko thi Hannover da co the co 1 tran hoa, neu xet tren so co hoi 2 doi tao ra...
Dieu dang noi chiec the do cua Ballack, 2 the vang vi tranh cai voi trong tai. Wa vo duyen!!! Chu' Ballack nay can kiem che hon, chu tran nao cung an the kieu nay xem ra ko on....

TD Hannover da lam hang HV BM khon don vay roi, mai mot gap TD Real se ra sao day??? That ko hieu chuyen gi dang xay ra voi hang HV BM. Xet tung ca nhan, Kovac, Kufford, Lizzarazu, Sagnol deu la nhung CT gioi. Nhung ho lai thieu su an y can thiet, ko he co 1 su boc lot nao moi khi 1 HV bi TD doi fuong vuot wa...

Tuy thang, nhung van dang lo wa!!!

(Sorry, hom nay ko type duoc tieng Viet)

greytiger
10-02-2004, 18:08
Chiến thăng dù có hơi thiếu thuyết phục một chút của BM nhưng cũng là tín hiệu đáng mừng cho sự trở lại của BM. Ballack, R.Makaay và Ze Roberto đã ghi bàn thật tuyệt vời đông thời BM đã biết mùi vị chiến thắng từ sau kỉ nghỉ đông, tuy vậy BM đã mất một thứ rất quan trọng đó là lòng tin của khán giả. Bằng chứng là chỉ có 30000 CĐV đến cổ vũ cho BM trong trận tiếp Hannover trến sân nhà _ quá tẻ nhạt. Hy vọng trong trận đấu sắp tới BM sẽ tiếp tục dành chiến thắng và dành lại long tin từ phía cổ động viên của mình..........................................

http://www.fcbayern.de/imperia/md/images/fotogalerien03_04/fcb_hannover/8.jpg

MEDIACOPTER711
11-02-2004, 12:06
Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có một trận thắng. Dù trận thắng này chưa làm hài lòng các cổ động viên trung thành với BM. Nhưng dù sao thì cũng đã có sự thay đổi trong kết quả của BM. Nếu các cổ động viên luôn trung thành với CLB của mình thì có thể làm mọi thứ thay đổi, mọi thứ thay đổi.

babyxxx
11-02-2004, 14:50
Nếu các cổ động viên luôn trung thành với CLB của mình thì có thể làm mọi thứ thay đổi, mọi thứ thay đổi.
Câu này nghe wen wen :))
Còn 2 tuần nữa là tới ngày đụng độ Real. Mong rằng BM sẽ kịp lấy lại chính mình, nhất là ở hàng HV.
"Công làm thủ fá" có thể được chấp nhận ở MU hay Real, nhưng ko thể chấp nhận ở BM được!!! Oái ăm thay, điều đó lại đang xảy ra!!!

MEDIACOPTER711
11-02-2004, 14:58
Câu này ở quảng cáo mà. Đúng là từ trước đến nay BM là một CLB chơi có tính kỷ luật cao mà giờ đây phải lâm vào tình cảnh công làm thủ phá. Không biết sắp tới sẽ như thế nào khi phải gặp RM một đội có hàng công được coi là mạnh nhất thế giới. Quả thật tôi rất lo cho hàng thủ của BM khi gặp RM. Nhưng chẳng biết làm gì chỉ có ngồi mà chờ đợi ban huấn luyện thay đổi thôi chứ mình biết làm sao đây

babyxxx
11-02-2004, 15:12
1 điều khó hiểu là hàng HV BM những năm trước được xem là 1 trong những hàng thủ chắc chắn nhất châu Âu. Những Sagnol, Lizzarazu, Kufford, Kovac vẫn còn đó, fong độ vẫn chưa xuống, chỉ vắng Linke do đã lớn tuổi. Ko hiểu sao giờ đây lại lỏng lẻo thế???

MEDIACOPTER711
11-02-2004, 15:21
Điều này thì chẳng ai có thể lý giải nổi cho chúng ta biết. Chuyên của hàng thủ BM còn nhiều điều cho chúng ta bàn. Chẳng thể hiểu nổi tại sao ban giám đốc của BM lại không mạnh tay mua về những hậu vệ danh giá của thế giới. BM là một CLB giàu có tiếng trên thế giới nhưng cũng nổi tiếng với sự "KI BO" của ban giám đốc. Các fan của BM cũng chỉ biết nhìn mà đau xót cho cái hàng thủ này mà thôi.
Em là một fan cuồng nhiệt của BM vì vậy rất đau buồn. Em mong nhưng ai có chung ý kiến với em thì xin liên hệ.
mediacopter711@yahoo.com

greytiger
12-02-2004, 17:49
đó chỉ là giai đoạn khó khăn của BM thui mà. Hãy nhớ lai mấy mùa giải năm trước mà xem BM cũng đã có những lúc vô cùng khó khăn nhưng rùi thì CLB vẫn đứng vững dấy mà. Tuy vậy nhìn vào hàng hậu vệ của BM lúc này khó mà nhận ra được với hàng hậu vệ đẳng cấp thế giới vô địch C1 2 năm trước.Hy vọng là hàng hậu vệ BM sẽ trở lại phong độ vốn có trong thời gian sắp tới để đưa BM vượt qua khó khăn này ...............................

petern
12-02-2004, 18:02
haha đông vui sôi nổi quá, không ngờ chỉ sau 1 kỳ nghủ đông mà club ta có thêm 2 người tâm huyết với Bayern nữa(tui nói vậy tại vì lúc trước cũng có mấy you vào post bài nhưng rồi 1 đi hổng trở lại luôn)
Bayern vẫn còn nhiều việc phải làm nếu không muốn trắng tay mùa này(đã bị loại ở cúp DFB Pokal_cúp QG Đức rùi) thua Bremen 6 điểm và Bremen cũng đang chơi quá ổn định, gặp đội cứng cựa Real ở vòng loại trực tiếp C1. Chặc chặc khó khăn chồng chất khó khăn, hy vọng tập thể đội ngũ Bayern sẽ biết vượt qua các ngọn núi cao chót vót trước mắt để đi tới đỉnh vinh quang [-o<

petern
14-02-2004, 10:44
Tối nay Bayern sẽ làm khách trên sân của Bochum, 1 đội bóng rấ tkhó chịu ở Bundesliga.Mục tiêu là 3 điểm trên sân khách nếu không muốn khoảng cách với đội đầu bảng Bremen tăng lên(nhiều khả năng "các nhạc công thành Bremen" sẽ thắng Kaiserlautern trên sân nhà).
Đội hình dự kiến:

VfL Bochum: Van Duijnhoven √ Colding, Kalla, Fahrenhorst, Edu √ Zdebel, Oliseh √ Wosz √ Freier, Hashemian, Madsen

Bayern Munich: Kahn √ Sagnol, Kuffour, Kovac, Lizarazu √ Salihamidzic, Hargreaves, Schweinsteiger, ZИ Roberto √ Makaay, Pizarro

Trọng tài: Lutz Wagner (Hofheim)
http://www.fcbayern.de/imperia/md/images/relaunch/trainer/470/10.jpg
Reds target three points in Bochum

petern
15-02-2004, 16:48
#-o tồi tệ, thật sự là tồi tệ và là điều sỉ nhục cho các cầu thủ Bayern cũng như các fan hâm mộ. 1 lần nữa Bayern đã làm trái tim tôi tan nát, mùa bóng này thế là hết. Tuy còn quá sớm để nói đến điều đó nhưng thiết nghĩ mùa giải này Bremen xứng đáng vô địch hơn là Bayern gấp bội. 1 lối thi đấu bạc nhược, phòng ngự lỏng lẻo, tấn công nghèo nàn, tiền vệ kém sắc sảo. Mọi cái dở của 1 đội bóng đều tìm thấy nơi chính Bayern ngày hôm qua. Thật đau lòng khi phải nói điều này nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Bayern ngày hôm nay đã không còn là 1 con hùm xám nguy hiểm luôn biết dè chừng rình rập và ra đò nquyết định chí mạng. Hình ảnh "mèo mướp Bayern" lại hiển hiện khi mà sắp tới là trận đối đầu đỉnh cao với siêu kền kền Real. Có lẽ lần này kền kền sẽ dễ dàng qua mặt hùm xám vì nếu như kền kền vẫn kiêu hãnh và mạnh mẽ thì đối thủ của họ đội bóng yêu dấu của chúng ta chỉ là con mèo dễ dàng bị xé xác chỉ bởi Bochum huống hồ là Real. Cầu bình an cho Bayern, họ chả còn hy vọng gì nữa rồi, mùa giải năm ngoái còn có cú đúp giải Quốc nội còn mùa này có lẽ sẽ là mùa trắng tay của Hitzfeld và các học trò.
Bộ mặt bất lực của Bayern: HLV Hitzfeld, trợ lý Henke, giám đốc Uli Hoeness
http://www.fcbayern.de/imperia/md/images/relaunch/trainer_03-04/470/16.jpg

greytiger
17-02-2004, 17:37
Tui thấy trận thua vừa rùi thật là oan uổng cho BM wá đi mất, bị tước mất bàn thắng ở phút cuối do Hasan ghi đã vậy còn mất lòng tin của các fan mà lại sắp gặp RM mới chết chứ. Nhưng tụi lại thấy một điều lạ là BM không hề xuống phong độ mà chỉ do kém may mắn thôi .Đọc bình luận trên báo tôi thấy trận nào BM cũng ép sân và có hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ tiếc không chịu được. Tuy vậy thì cũng can't không nhắc đến sự yếu kém của hàng hậu vệ BM trong thời gian vừa qua, có quá nhiều sai lầm dẫn đến những bàn thua không đáng có. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn đặt nhìu niềm tin vào BM chứ đâu vội bi quan như bác petern nhà ta. Tui suýt chết ngạt vì sự thất vọng của bác đấy ạ .Mong bác đừng vội mất tự tin đến thế Thất bại là mẹ thành công mà lị. Hãy cứ chờ cuối tuần này xem BM sẽ thể hiện ra sao vậy. :-/http://www.fcbayern.de/imperia/md/images/fotogalerien03_04/bochum_fcb/1.jpg

petern
17-02-2004, 17:56
híc híc giờ này mà còn lạc quan nổi gì hở greytiger. bồ đổi tên thành siamese cat(méo mướp) được rồi. Tui là 1 fan phải nói là máu mủ của Bayern nhưng phải nói là sức chịu đựng và lòng tin của tui đã quá giới hạn cho phép rùi. Tui đau như mất từng khúc ruột chứ có vui vẻ gì đâu khi Bayern như thế nhưng quả thật là ... hết sức, nói chung tui chả còn biết làm gì để tui có thể lại có niềm tin nơi Bayern nữa huhuhu :(( :((

juve
18-02-2004, 08:00
dù gì thì dù, tui vẫn ủng hộ Bayer trên đấu trường Châu Âu, dù có phong độ không ổn định ở giải trong nước, nhưng có khi nào hùm xám sẽ quyết tâm hơn ở cúp C1...theo dự đoán của tui thì sẽ rất khó khăn cho real khi đụng BM...

muaxuan
18-02-2004, 13:53
củng bình thường thui bạn khi hai đối thủ mạnh gặp nhau tất sẽ có một kẻ phải ra đi đó là điều tất yếu dù đó là ai đi chăng nữa mà lịch sử đang nghiêng về phia bayen họ thường còn phông độ tốt khi thi đấu với những đội bóng tây ban nha mà nhất là những đối thủ như real hai bên đã quá hiểu nhau rồi

greytiger
19-02-2004, 17:55
Dau sao thi moi nguoi cung da tin tuong vao BM den cung day chu. Bac petern thay chua khong phai chi minh tui tin tuong vao BM thoi dau ma hau het cac thanh vien deu vay ma, du ai cung that vong ve BM trong thoi gian gan day. Thoi gian toi chac se rat kho khan cho BM day nhung hay cho xem BM se tro lai dung luc thoi vi BM la No.1 ma.....................
(sorry vi hom nay khong danh tieng Viet duoc )

MEDIACOPTER711
20-02-2004, 16:05
Mình là một fan trung thành của BM. Khó mà co thể nuốt được khi mà đội bóng ruột của mình lại thất bại đến như vậy. Thật không còn gì để nói trong lúc này.

greytiger
21-02-2004, 15:49
sao mọi người dễ đầu hàng dzậy hãy lạc quan lên chứ chẳng lẽ lai vác bộ mặt như đưa đám để xem trận BM gặp RM sao ?Hãy thay những câu như thất vọng hay đại loại như vậy đi tui đọc đến nhạt cả mồm rùi. Hãy tin tưởng vào BM cho trận đấu đêm nay với Hamburg và chờ đợi sự trở lại của BM :>

babyxxx
21-02-2004, 16:58
Bình tĩnh nào mọi người, nhất là petern ah... Chú là thành viên "trụ cột" trong topic này :)), nói vậy dễ làm nản lòng new member lắm. Khó khăn lắm topic BM này mới xôm tụ được như dzầy!!! Chắc chú cũng ko muốn cảnh BM FC chỉ có tui với chú độc diễn lặp lại như xưa chứ???

Trận đấu với Bochum wa rồi thi cũng cho wa luôn đi (nhưng cũng nên nhớ là trận đó BM ko có Ballack!). Tối nay BM sẽ tiếp Hamburg trên sân nhà với sự trở lại của Ballack. Quan trọng hơn, 3 ngày sau Hùm Xám của chúng ta sẽ đụng độ Real tại CL.

Hy vọng 1 trận thắng trước Hamburg lấy đà cho trận quyết chiến sắp tới!!!

Nếu các cổ động viên luôn trung thành với CLB của mình thì có thể làm mọi thứ thay đổi, mọi thứ thay đổi. (trích lời MEDIACOPTER711)

babyxxx
22-02-2004, 00:22
BM - Hamburg: 1-0
Bàn thắng do Demichelis ghi ở phút 87.
Trong khi đó Werder Bremen bị Schalke cầm chân 0-0.
Vậy là khoảng cách đã được rút ngắn xuống 7đ, trong khi còn 13 vòng đấu nữa. Cơ hội vẫn còn cho Hùm Xám! Cố lên!!!

1 trận thắng có lẽ thiếu thuyết fục (tui ko xem, nhưng đoán vậy), nhưng cũng đủ để tạo đà tâm lí cho trận quyết đấu với Real sắp tới!!!

petern
22-02-2004, 09:12
Cám ơn bác babyxxx nhắc nhở, thời gian qua quả là tồi tệ đối với fan BM, tui dường như bất lực và đã không tránh khỏi cái sự bi quan đó. Hy vọng lại 1 lần hy vọng BM hồi sinh sau trận thắng đối thủ mạnh lên từ khi Klaus Toppmoller về và rút ngắn khoảng cách với Bremen. Cuối cùng thì Schalke cũng đã ngăn được các nhạc công tấu lên bài ca chiến thắng. Một lần hy vọng nữa cho trận quyết tử với siêu kền kền trắng Real vào tuần sau, hy vọng con mèo Bayern sẽ kịp hoá hổ để chiến đấu vì sự sống của CLB mùa này.
Cũng xin cám ơn greytiger, trong khi tui là 1 người gắn bó khá lâu với Bayern nhưng đã nản lòng thì chú em vẫn xông xáo cổ động khích lệ các mem khác, 1 tinh thần rất đẹp cho Bayern, nếu họ biết ở 1 nơi xa xôi nơi vùng ĐNÁ này lại có những con người hết mình với CLB.
Cố lên Bayern, Real không phải là không thể đánh bại và Bayern cũng không phải là 1 con mèo dễ bắt nạt dù đang là 1 con hổ mất đi móng vuốt.

petern
22-02-2004, 10:45
1 tin buồn lại đến với Bayern khi mà Oliver Kahn dính 1 chấn thương nặng và có thể không thể ra sân vào thứ 3 này gặp Real, thay thế anh sẽ là Rensing(19 tuổi). Như vậy nếu đây không phải là 1 đòn tung hoả mù của Bayern thì quả là đáng lo khi đối đầu với 1 đội như Real mà Rensing lại bắt chính, dù anh này đang được đáng giá là thủ môn trẻ giỏi nhất nước Đức. Phải đối mặt với những Raul,Carlos,Figo,Beckham...thì ngay cả 1 thủ môn lão làng còn e ngại nói gì 1 cậu bé 19 tuổi chưa bắt chính trận nào từ đầu giải(có bắt 1 vài trận giao hữu).
Lúc này tuyến phòng ngự Bayern lại đang là tuyến yếu nhất do đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hàng tiền vệ Ballack chưa kịp bình phục, thế tấn công của Bayern sẽ lại như rắn mất đầu, lộn xộn như các trận gần đây.

babyxxx
22-02-2004, 19:46
1 tin buồn lại đến với Bayern khi mà Oliver Kahn dính 1 chấn thương nặng và có thể không thể ra sân vào thứ 3 này gặp Real, thay thế anh sẽ là Rensing(19 tuổi)
Hic, sao xui dzữ dzầy nè! Ngay lúc wan trọng nhất thì Kahn lại chấn thương!!! :(( Nhưng biết đâu Rensing sẽ làm nên chuyện như chú nào ngày xưa đó (wên tên rồi)

không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hàng tiền vệ Ballack chưa kịp bình phục, thế tấn công của Bayern sẽ lại như rắn mất đầu, lộn xộn như các trận gần đây.
Ballack bị cúm thôi mà, có lẽ sẽ bình fục kịp...
Hi vọng là Deisler cũng sẽ có mặt trong trận này!

Khốn nạn wá!!! Trận Bayern-Real này đáng xem nhất tại vòng đấu này, thậm chí đáng xem nhất từ đầu mùa bóng đến giờ thì VTV3 lại ko trực tiếp :(( Thay vào đó lại là trận Celta Vigo-Arsenal (lại là bọn Arsenal khốn kiếp!!!)
Thật ko hiểu sao nữa! Có lẽ VTV3 là fan của Arsenal hết rồi!
Hic, ko lẽ 3h sáng lặn lội ra wán cafe để xem Bayern???

babyxxx
24-02-2004, 00:06
Chỉ 1 ngày nữa là Bayern fải tiếp Real rồi!
Bayern chúng ta hiện đang ở thế yếu hơn, lại còn sứt mẻ lực lượng khi Kahn, Ballack, Kovac, Pizarro chưa chắc đã có mặt.
Nhưng các CĐV chúng ta hãy hy vọng vào tinh thần vượt khó của BM. Đây là thời điểm wan trọng nhất mùa bóng và cũng là thời điểm khó khăn nhất. Mong là Bayern sẽ theo gương Barca, thức tỉnh kịp lúc sau 1 thời gian dài vật vờ!!!

Hic, VTV3 ko chiếu, nhưng hy vọng đài ĐN sẽ chiếu trận này!

Dark-Knight
24-02-2004, 08:27
Hì hì hì theo tờ báo mới nhất mà tui đọc sáng nay thì ngài F.Beckenbauer cũng đã phải ra thừa nhận trước giới truyền thông là cơ hội thắng của Bayer rất ít. Tuy nhiên các fan Bayer vẫn còn được an ủi phần nào bởi lời động viên của ông thần Oliver Kahn. Hy vọng ngày mai Bayer có thể nhảy vọt lên đúng lúc cần thiết như lời Kahn đã nói ... chúc Bayer may mắn!

petern
24-02-2004, 09:22
Đúng là đài VTV3 bị Arsenal hút hồn rùi hay sao ấy, đúng là dog cắn tụi nó đi trận đấu mà hàng vạn người trên TG chờ đợi thế mà nó lại đi trực tiếp trận Celta_Ars vớ vẩn thật không hiểu nổi bọn nó nghĩ gì. Chắc bị mấy thằng Café cáp dụ rùi, nó cho tụi mình ra đường coi đó mà haha nói đùa thui.
Trở lại trận đấu với Real, Bayern quả là chưa bao giờ đáng lo như bây giờ và Real hy vọng sẽ xoá được cái dớp thua nhiều hơn thắng trước Bayern vì đây có thể coi là thời cơ thuận lợi nhất mà họ có, hic hic thật đau lòng để nói lên điều này. Nhưng cũng mong được như bác Hiệp sĩ bóng đêm nói, Bayern sẽ kịp hoá hổ để diệt siêu kền kền.

MEDIACOPTER711
24-02-2004, 12:19
Đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ cho mọi fan trung thành với BM. Trận thắng Hamburg có lẽ sẽ là một niềm khích lệ lớn về tinh thần cho toàn đội trong trận đấu kinh điển đêm nay. Mong rằng BM sẽ không làm thất vọng những cổ động viên trung thành ở một đất nước xa xôi như Việt Nam. BM chúng tôi luôn sát cánh bên bạn.

MEDIACOPTER711
24-02-2004, 12:50
Nếu mà ban huấn luyện của BM mà đọc được tin trên Tin tức VN thì chắc là khả năng chiến thắng của BM chúng ta sẽ lên đến 71% đó.

Action_Man
24-02-2004, 16:11
___Như chúng ta đã biết, đài truyền hình VN - VTV3 luôn dành những ưu ái cho Arsenal hơn bất kì đội bóng nào khác. Arsenal - Celta cũng là một trận đấu hay nhưng Bayern - Real lại hấp dẫn hơn nhiều. Bayern đang sa sút phong độ trong thời gian gần đây, nhưng có lẽ trước một đối thủ truyền kiếp như Real thì họ không còn có thời gian để suy nghĩ về kết wả những trận đấu tệ hại gần đây của mình nữa, mục tiêu duy nhất là phải chiến thắng. Cố lên BM !!!

greytiger
24-02-2004, 18:01
Vậy là đêm nay BM sẽ bước vào trận đấu khó khăn nhất và quan trọng nhứt mùa giải năm nay. Ui cảm giác hồi hộp wá cứ như là mình được ra sân vậy ấy. Cứ mỗi lần Bm đá ở Cup C1 là tui có cảm giác như vậy. Hy vọng đêm nay các fan BM sẽ được thưởng thức 1 trận cầu đỉnh cao như đúng tính chất của nó( hic hic chỉ tiếc là VTV3 nhà ta ăn phải cái gì mà lại không phát trận đáu đó cơ chứ ). À có 1 tin vui là kahn và ballack dã trở lại luyện tập cùng đồng đội rùi. thui anh em hãy dành sức để mà đêm nay còn thức cùng BM nữa chứ..................

golfer
25-02-2004, 02:20
tui cầu mong Bayern sẽ thắng cái thằng lắm sao Real
FC Bayern còn có Kahn và Ballack cơ mà
hy vọng chiến thắng sẽ đến để cổ động thêm ở Bundesliga chứ dạo này nội bộ lủng củng quá đi mất thôi
Bayern vô địch

Dark-Knight
25-02-2004, 14:28
Hic mình chỉ biết kết thúc hiệp 1 hai đội tạm hoà nhau 1-1 mà thui ..... còn lại thì bí lù. Bữa ni lên tưởng các bác biết ai dè đâu chưa thấy ai post bài hết cả .... buồn thiệt ..... ai biết kết quả trận đấu Bayer-Real làm ơn pót lên cho chúng tui biết cái coi!

babyxxx
26-02-2004, 00:53
Tỉ số 1-1 là wá bất công cho BM. Hùm Xám xứng đáng với 1 chiến thắng, thậm chí là 1 chiến thắng cách biệt. Vậy mà... :((

BM đã chơi 1 trận đấu theo tui là hay nhất từ đấu mùa giải đến giờ. Đó mới là 1 Bayern thật sự, 1 Bayern mà tui yêu mến. 11 vị trí trên sân đều chơi với 1 tinh thần, quyết tâm rất cao. BM đã ép sân trong suốt trận đấu, nhất là trong hiệp 1 bóng chỉ lăn trên fần sân Real, với 1 loạt cơ hội tạo ra... trong khi đó Real ko có 1 cơ hội rõ rệt nào. Vậy mà tỉ số cuối cùng lại là 1-1. Wá đau :((

Hic, sau khi Makaay ghi bàn mở tỉ số, tui đang trông chờ BM sẽ ghi thêm bàn thắng nữa vì cục diện trận đấu lúc đó hoàn toàn thuộc về BM. Vậy mà chỉ 1 sai lầm của Kahn, BM fải chịu 1 trận hòa tai hại và fải rơi vào thế bất lợi ở trận lượt về! Bi kịch wá!

Nhưng nếu BM chơi được như ngày hôm nay, chúng ta vẫn có quyền hy vọng vào 1 kết wả khả wan tại Bernabeur!!!

Nhưng mà wa trận đấu hôm nay tui mới thấy rằng HV Bayern vẫn chưa hết thời. Hehe, khi HV BM chơi tập trung thì hàng tấn công siêu mạnh của Real cũng fải tịt ngòi! Ronaldo và Raul gần như mất tích trong suốt trận đấu, ngoại trừ 1 cú sút ko mấy nguy hiểm của Ronaldo trong hiệp 1!

Hy vọng BM sẽ tiếp tục chơi với fong độ này, fong độ của 1 Hùm Xám đích thực cho đến cuối mùa giải!!!

petern
26-02-2004, 08:34
Đúng là khốn nạn cuộc đời này thật, Bayern chơi như vậy mà để bị thằng Real ghi bàn gỡ vớ vẩn hết sức nói luôn. Hết hiểu nổi Oliver Kahn?????
Ai mà ngờ rằng trong số báo TTVH thứ 3 mới đây có 1 bài viết mà đầu đề là "Tử huyệt Bayern chính là Kahn" nghe mà mắc cười nhưng sau khi đọc kỹ bài viết thì mới thấy là những phân tích đó có cơ sở và qua trận đấu này thì dường như mệnh đề "Kahn là tử huyệt của Bayern" đã được chứng minh. 1 cú sút vô hại của Carlos từ xa và lại thiếu lực, cũng chả có gì là nguy hiểm quá mức thế mà anh lại đổ người chụp ếch hết sức ngớ ngẩn. Có ai ngờ rằng thủ môn số 1 TG và C1 2 năm trước lại có 1 pha bắt bóng hết sức nghiệp dư và ấu trĩ đến thế, công sức của cả đội lại bị phá cho tan tành xí quách mà kẻ làm hỏng bữa tiệc lại là thủ quân thủ môn Kahn lừng danh.
Từ sau WC2002 tui đã thấy Kahn có vấn đề khi liên tục xuất hiện như là 1 ngôi sao ca nhạc hay 1 DV hơn là 1 cầu thủ. Anh lại có vấn đề về tâm lý khi mà vợ đang mang nặng sắp sinh mà lại đi tuyên bố thẳng thừng quan hệ với 1 cô phục vụ quán bar hết hiểu?????. Không lẽ 1 cầu thủ kinh nghiệm như anh lại mắc chứng bệnh sao mà các ngôi sao mới nổi mới bị lại không hiểu????????
Người hâm mộ cần lắm sự trở về của 1 Oliver Kahn từng làm mưa làm gió trước khung gỗ Bayern và Mannschaft. Hy vọng lắm "The Return of the Kahn" !!!!!

Hank Williams
26-02-2004, 09:04
Thằng Real đó xem ra cũng may mắn kinh! Thằng Cá Lóc cắm đầu vô sút tầm bậy mà hóa ra vô tầm bạ, Kahn cũng sơ sớt thật :( . Trên đời này có 2 đội bóng tui ghét nhất, và Real xếp thứ 2.
Về chuyện bọn nhà đài thì suy ra sẽ thấy, rõ ràng là bọn nó có làm ăn qua lại gì đó ở London hay đơn thuần là hâm mộ các đội bóng thành London nên liện tục trực tiếp những trận đấu có Arse, Chel, ngoài ở giải Ngoại Hạng cũng thường trực tiếp Spurs, Ful, với Charl.
Trận lượt về trên sân bọn Real, Bayern cần phải chơi tập trung, những gì Bayern cần là bàn thắng, Bayern nên chơi với tinh thần đã từng giúp mình hạ gục tụi nó những lần trước, cho bọn nó thôi đừng có nghĩ là mình đang ở trên mây nữa. 2 trận hòa may như c** của nó trước Valencia và Bayern này cho thấy nó cũng chẳng hay ho gì.
http://img28.photobucket.com/albums/v84/thauminh/cheers.gif

greytiger
26-02-2004, 16:03
Dù chỉ dành được 1 điểm trong trận đấu với RM nhưng chúng ta đã thấy được là BM đã đá trên cơ RM đội được cho là mạnh nhất thế giới. Vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào 1 thế trận cân bằng trên sân của RM mặc dù là tình hình lúc đó có vài thay đổi so với trận lượt đi này.
Có lẽ cũng phải nói 1 vài câu về Kahn trong trận đấu này. Anh ấy vẫn bắt hay trong suốt cả trận chỉ trừ có pha lỗi lầm không đáng có để bóng lọt qua nách . Phân tích cụ thể có lẽ anh đã bị bất ngờ và hơi khuất tầm nhìn trong pha đá phạt đó của Carlos .Hình ảnh đôi găng nằm trên sân thật đáng buồn. Nhưng dù sao thì Kahn vẫn là số 1 trong khung thành của BM. Kahn sẽ trở lại cuối tuần này và anh sẽ lấy lại lòng tin từ phía các CĐV, chúng ta hãy cứ chờ xem sao............
http://www.fcbayern.de/imperia/md/images/fotogalerien03_04/fcb-real/24.jpghttp://www.fcbayern.de/imperia/md/images/fotogalerien03_04/fcb-real/15.jpg

golfer
27-02-2004, 01:04
Đúng là khốn nạn cuộc đời này thật, BM đang cố gắng để lấy lại sinh lực sau thời gian khủng hoảng mà lại bị Real gỡ hoà bởi sai lầm đáng tiếc của Kahn người mà được coi là đáng tin cậy nhất của BM. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải vui mừng vì một BM đá quá tưng bừng trước Real, cho đối thủ rất ít cơ hội và gấy sức ép đáng kể lên khung thành đối phương
cố lên FC Bayern , chức vô địch sẽ về tay

kekhongtim
27-02-2004, 08:17
Không thành viên nào của Bayern trách móc Oliver Kahn sau sai lầm tai hại tối qua trên sân Olympico, nhưng tất cả đều muốn thủ thành này ''biến đau thương thành hành động '' bằng một phong độ xuất thần trong trận lượt về trên sân Bernabeu.


Bóng đá thật nghiệt ngã, người được kỳ vọng nhất của Bayern Munich trong trận đấu rạng sáng nay thoắt biến thành người gây thất vọng nhất. Không có sai lầm ngớ ngẩn của Kahn, nhiều khả năng Bayern Munich đã có một chiến thắng ''nổi tiếng'' bởi trước đó ''hùm xám'' chơi trên sân hoàn toàn trước đội bóng toàn sao đến từ Madrid.

Hình ảnh rũ rượi của Kahn sau trận đấu khiến nhiều người nghĩ rằng cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2002 đã đến sát điểm cuối của sự nghiệp, nhất là khi anh mới mắc một sai lầm ngớ ngẩn không kém trong trận giao hữu Đức - Croatia mới đây (khiến Lehmann buông ra những phát biểu đố kỵ gây xôn xao dư luận).

Nhưng các thành viên của Bayern đều tin rằng Kahn, với cá tính mạnh mẽ của mình, sẽ ''tạ lỗi'' với những người yêu mến đội bóng xứ Bavaria bằng một trận đấu để đời trong trận lượt về trên sân Bernabeu. ''Sai lầm là chuyện thường tình trong bóng đá'', Ballack nhận xét, ''Kahn chẳng cần ai phải thương anh ấy đâu. Rồi anh ấy sẽ phản ứng lại bằng một trận cầu tuyệt vời''.

Chủ tịch Beckenbauer tin rằng Kahn sẽ lại có những pha cản phá tuyệt vời trên sân Bernabeu, khi mà những chân sút Real Madrid có nhiều cơ hội trổ tài hơn dưới sự cổ vũ của khán già nhà. HLV Hitzfeld khẳng định ''không nên trách móc Kahn khi nhớ lại rằng những lần anh ấy là người hùng trong khung thành Bayern''.

Ngay cả những thành viên của Real Madrid cũng cảm thấy ái ngại cho Oliver Kahn, dù sai lầm của thủ thành này giúp họ tạo được lợi thế lớn trước trận lượt về. ''Tôi không thể hình dung cú sút phạt của mình có thể biến thành bàn thắng'', Roberto Carlos nói, ''Thực hiện xong tôi đã quay mặt đi bởi nghĩ rằng Kahn đã bắt được, nhưng trái bóng đi quá nhanh, mặt sân lại ướt nên quả thực rất có bắt''. Thủ thành Casillas của Real Madrid, người đã có những pha cứu thua ngoạn mục trong trận này, cho rằng ''ai cũng có lúc mắc sai lầm'' và ''Kahn có thể vượt qua được tình cảnh này bằng kinh nghiệm của mình''.

Với quyết tâm ''tạ lỗi'' của Kahn, chúng ta có quyền chờ đợi một trận cầu nghẹt thở trên sân Bernabeu đầu tháng tới.

(Nguồn: Vnn)

golfer
29-02-2004, 00:20
có ai biết lịch sắp tới của BM ko nhỉ
giải trong nước Bundesliga ý mà
thui thì cố gắng luợt về, và giải vô địch Đức vậy
mãi hy vọng vào Kahn, vào 1 BM như bản tính vôn có của nhà vô địch Đức

tuoithodudoi
29-02-2004, 00:24
bayer vừa mới thắng worfburg 2-0 , tui vừa mới xem tin trên livescore . dortmund với leverkúen lại thua , stuttgard bị cầm hoà , wender bremen thắng cũng thắng 2-0.

babyxxx
29-02-2004, 00:25
Bayern - Wolfsburg: 2-0
Werder Bremen - Dortmund: 2-0

Như vậy là khoảng cách vẫn là 7đ, và Bundesliga còn 12 vòng đấu nữa...

1 trận thắng ko có gì đáng nói của BM. Trước 1 đối thủ yếu hơn về mọi mặt, BM đã thắng dễ dàng 2-0. 2 bàn thắng do Makaay và Schweinsteiger ghi... Nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội thì tỉ số đã cao hơn nhiều... Xem ra BM đang trở lại chính mình. 1 điều đáng mừng!

Hic, nhưng trong lúc đó Dortmund lại ko cầm chân nổi Werder Bremen... Nếu WB vẫn đá như dzầy thì chắc năm nay họ sẽ đoạt Bundesliga...

Cố lên Hùm Xám ơi!!!

golfer
29-02-2004, 00:57
tuyệt vời quá rùi còn gì, BM thắng là chúng ta vui rùi, từng bước lấy lại bản lĩnh của nhà vô địch cơ mà
BM BM BM

Leonart
29-02-2004, 01:06
mình cũng vui lây cho mấy bạn, ráng giữ phong độ ma luộc thằng R.Madrid

golfer
29-02-2004, 01:57
Đây là kết quả vòng đấu mới nhất
28/02/04 Eintracht 3-1 Mönchengladbach
28/02/04 Bayern 2-0 Wolfsburg
28/02/04 Bochum 0-0 Hansa
28/02/04 Stuttgart 0-0 Schalke
28/02/04 Hamburg 3-1 Leverkusen
28/02/04 Köln 1-3 1860 München
28/02/04 Bremen 2-0 Dortmund

Pos. Team Pld W D L GF GA Pts
1 Bremen 22 16 4 2 54 21 52
2 Bayern 22 13 6 3 47 22 45
3 Stuttgart 22 11 7 4 27 10 40
4 Bochum 22 10 7 5 36 24 37
5 Leverkusen 22 10 6 6 39 28 36
6 Dortmund 22 10 4 8 36 30 34
7 Schalke 22 8 9 5 26 23 33
8 Hamburg 22 8 6 8 31 35 30
9 Wolfsburg 22 9 1 12 40 42 28
10 Hansa 22 7 6 9 32 32 27
11 1860 München 22 7 5 10 24 33 26
12 Freiburg 21 7 4 10 30 46 25
13 Hannover 21 6 6 9 37 47 24
14 Eintracht 22 6 5 11 25 33 23
15 Mönchengladbach 22 5 6 11 23 33 21
16 Kaiserslautern 21 7 3 11 23 34 21
17 Hertha 21 4 7 10 20 41 19
18 Köln 22 4 4 14 17 33 16

đuổi kịp WB đi

petern
29-02-2004, 09:30
Bayern thắng Wolfburg 2-0 trên sân nhà Olympic trống vắng. Bayern có dấu hiệu hồi phục khi mà lần lượt trong 3 trận gần đây thì biểu đồ thi đấu của đội không còn là biểu đồ hình sin mà là biểu đồ của đường thẳng tăng chậm. Thắng không mấy thuyết phục trước Bochum tuần trước, hoà trên cơ Real và giờ đây là trận thắng thuyết phục trước đội khó nhai Wolfburg(thứ 9). Hy vọng đây sẽ là biểu đồ chuẩn của Bayern tới cuối mùa. 1 điều đáng để biểu dương đó là tính chuyên nghiệp của thủ thành Kahn, sau cú thua tồi tệ trước Real và chịu mọi lời đàm tiếu của thiên hạ nhưng anh vẫn chơi với 1 phong thái điềm tĩnh thậm chí là với 1 tinh thần tốt nhất trong mùa này mà tui xem anh thi đấu, anh chơi cự kì an toàn, các pha bắt bóng đều đảm bảo 1 độ an toàn nhất định và những pha phán đoán cũng hết sức chính xác. Hình ảnh Kahn lao lên mừng rỡ trước bàn thắng nâng tỷ số 2-0 của Schweinteinger như là 1 đứa trẻ vừa bị la được mẹ dỗ dành cho quà thất đáng yêu. 1 Oliver Kahn hiền hoà hơn(trong trận này khuôn mặt anh rất hiền hậu khác rất nhiều lúc trước), điềm tĩnh hơn sẽ là 1 dấu hiệu cho hấy 1 Kahn mới sẽ xuất hiện, 1 con người mới trong thân xác cũ, 1 sự thay đổi sau bao sóng gió cuộc đời và trước cầu môn ??? Hy vọng là vậy.
Lehmann hãy đừng tơ tưởng tới việc soán ngôi của Kahn, 1 con người đã biết thay đổi mình, đứng lên từ đống đổ nát thì sẽ khó thất bại 1 lần nữa.
http://www.fcbayern.de/imperia/md/images/fotogalerien03_04/fcb_wolfsburg/12.jpg

greytiger
29-02-2004, 17:48
Chiến thắng dễ dàng của BM trước Wolfburg đêm qua đã đánh dấu sự trở lại của BM. Với 2 bàn của R.Makaay( phong độ của Makaay dạo này cực tốt với những bàn thắng cực kì wan trọng giúp cho Bm có những kết quả tốt hơn. Dụ đoán Makaay sẽ là 1 thần tượng mới của các cổ động viên BM dù năm ngoái anh hãy còn là hung thần của chính Bm...) và Schweinteinger BM đã dần lấy lại lòng tin từ phía các cổ động viên. Trận thắng nay còn có ý nghĩa rất lớn với kahn bởi nó giúp anh tự tin hơn sau trận cầu với RM vừa qua. Hy vọng là trong các trận đáu tới Bm sẽ đá với đúng phong độ thực của mình như trận với Rm và Wolfburg vừa qua.....>:-D<http://www.fcbayern.de/imperia/md/images/fotogalerien03_04/fcb_wolfsburg/9.jpghttp://www.fcbayern.de/imperia/md/images/fotogalerien03_04/fcb_wolfsburg/2.jpg

golfer
01-03-2004, 23:11
06/03/04 Leverkusen - Bayern , BM gặp đối thủ khá mạnh đấy chứ nhỉ, BM sẽ thắng,tất cả vì chiến thắng của CLB xứ Bavaria - những chú hùm xám Munich
07/03/04 1860 München - Bremen ,
địch thủ mùa này xem ra còn dễ thở hơn BM đấy
vì BM, Bremen phải thua ...

petern
04-03-2004, 09:12
Tui nghĩ thì Bayern cũng dễ thở khi mà "Neverkusen" dạo sau nghĩ đông đá quá dở phải nói là quá quá dở luôn Klaus Augenthaler hết bùa rồi hay sao ấy. Bayern có tới 80% thắng Leverkusen lận.
Hy vọng đội bóng cùng thành Munchen 1860 Munich có thể níu chân thắng Bremen, tui chả ưa đội này dù rằng trong đội có những cầu thủ tương lại của tuyển Đức và đây cũng là 1 lò đào tạo sao cho BĐ Đức.

tuoithodudoi
04-03-2004, 23:59
vòng đấu tới có 2 trận hay là trận giữa bayer munich và bayer lervekusen , trận B.dortmund gặp stutgart . bayer cần phải thắng trận này , không , không chỉ trận này mà là tất cả các trận đấu còn lại thì mới có thể giành lại ngôi vị dẫn đầu. hãy thắng để chờ đợi một sự vấp ngã sơ sẩy của bremen. cố lên oliver kahn

petern
05-03-2004, 10:06
Chó mấy thằng BTV, lúc nào cũng nhè khi mà Mannschaft và các cầu thủ Đức mà chĩa mũi dùi vào. Kh ithắng thấy chả khen mà còn dèm pha còn lúc thua thì y như rằng tụi nó chê tới bến luôn.
Từ khi Kahn lọt lưới trận Real tới nay có 1 tuần mà TTVH đã có tới 2 bài về Kahn mà toàn là chê không hà coi mà tức chết.
Kahn cố lên cho tụi nó ngậm cái họng lại. Tui tin là Kahn thừa khả năng làm điều đó.

MEDIACOPTER711
05-03-2004, 11:27
Chà bây giờ Fan Bayer có vẻ đông khách ghê. Mọi người đều quan tâm đến BM là một điều vui mừng cho chúng ta. Có lẽ là BM đã thoát khỏi cơn khủng hoảng rồi và bây giờ đã lấy lại phong độ vốn có của mình. Mong rằng BM không phụ lòng các cổ động viên trung thành đang ngày đêm mong họ thanh công. Chúc BM sẽ dành chiến thắng trong 2 trận đấu quan trọng sắp tới. Các fan của BM ở VN sẽ đoàn kết hơn vì đội bóng của chúng ta.

babyxxx
06-03-2004, 00:06
Chó mấy thằng BTV, lúc nào cũng nhè khi mà Mannschaft và các cầu thủ Đức mà chĩa mũi dùi vào. Kh ithắng thấy chả khen mà còn dèm pha còn lúc thua thì y như rằng tụi nó chê tới bến luôn.
Điều này là đúng đó. Mấy tụi nhà báo thể thao VN ghét Đức lắm.
Hic, còn nhớ kì WC2002, trước trận CK tui có đọc 1 bài trên báo Thể thao Ngày Nay, chính xác thì ko nhớ, nhưng đại loại như sau: "chúng ta đang mong chờ các vũ công samba nhảy múa trên cỗ xe tăng"--> ****, đây là điều tối kị khi viết báo. Dù thằng đó có thích Brazil cỡ nào cũng đừng đưa ý kiến chủ wan dzậy chứ... Đọc mà điên người X(

Tuần tới sẽ là 1 tuần khó khăn của BM khi họ có 2 trận đấu wan trọng trước 2 đối thủ khá xương, Leverkursen và Real... Ko biết Deisler đã thi đấu được chưa đây. Sự xuất hiện của Deisler sẽ làm cánh fải BM mạnh hơn, sáng tạo hơn...

Khốn kiếp, tụi VTV3 1 lần nữa lại chiếu trận vớ vẩn Arsenal-Celta Vigo thay vì BM-Real... Ko biết tụi nó ăn nhằm cái giống gì nữa...
Hic, vậy là lại thêm 1 đêm tui lang thang ngoài đường :((

kekhongtim
06-03-2004, 10:24
Bọn nó ăn phải bả của bóng đá Anh chứ sao nữa. Tức nhưng cũng chẳng làm gì được. Mong Kahn đừng lặp lại những sai lầm kiểu đó, nếu không Real có thắng cũng chẳng vinh dự gì.

greytiger
06-03-2004, 16:04
Đêm nay Bm sẽ tiếp Leverkusen trên sân nhà của Leverkusen.Lượt đi 2 đội đã hoà nhau 3-3 trong 1 trận đấu vô cùng nghẹt thở. Có 1 thẻ đỏ trong trận đấu đó của Ze Roberto-cầu thủ cũ của Leverkussen.Tuy Leverkusen đang gặp khủng hoảng nhưng sẽ 0 dễ dàng gì cho BM nhất là khi họ được chơi trên sân nhà. Mặc dù vậy với phong độ tuyệt vời của R.Makaay thì chúng ta hoàn toàn can tin tưởng vào 1 kết wả khả wan cho Bm. We cứ chờ xem sao..............
http://www.fcbayern.de/imperia/md/images/fotogalerien03_04/fcb_lev/fcb_lev_11.jpghttp://www.fcbayern.de/imperia/md/images/fotogalerien03_04/fcb_lev/fcb_lev_4.jpg

babyxxx
07-03-2004, 01:14
Leverkusen - BM: 1-3 =D>

Đúng như greytiger nói, Makaay tiếp tục fong độ tuyệt vời khi đóng góp 2 bàn thắng, bàn còn lại do Ballack ghi. Bàn gỡ của Leverkusen do Schneider ghi ở phút 90.
Do Werder Bremen chưa đá nên chúng ta đã thu ngắn cách biêt xuống còn 4đ. Hy vọng ngày mai người anh em 1860 sẽ tìm được ít nhất 1 trận hòa.

Hic, tiếc là trận này đài LA ko chiếu nêntui cũng ko biết BM đá ra sao (nhưng nhìn vào tỉ số thì chắc BM đá hay rồi). Đáng mừng là cả 2 trụ cột Makaay và Ballack đều nhả đạn, wan trọng hơn là Ballack ko còn bị dính thẻ...
1 sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu sinh tử với Real thứ tư tới. Thẳng tiến Hùm Xám!!! >:-D<

petern
07-03-2004, 09:16
Đúng là Bayẻn đang có sự hồi sinh rõ rệt khiến ai trong chúng ta cũng vô cùng vui mừng cả. Tiếp tục thắng "Nevekusen" 3-1 ngay trên sân BayerArena của đội chủ nhà thì quả là quá tốt. Hy vọng người anh em cùng thành phố sẽ cản được bước tiến của Bremen.
Một số thông số trong trận đấu tối qua:
Bayer Leverkusen: Butt - Balitsch, Juan, Nowotny (Lucic 46), Placente - Fritz, Schneider, Ramelow (Kaluzny 52), Bierofka (Neuville 63) - Berbatov, Franca

Bayern Munich: Kahn - Sagnol (Jeremies 65), Kuffour, Kovac, Salihamidzic - Schweinsteiger, Hargreaves, Ballack, Zé Roberto (Trochowski 83) - Santa Cruz (Pizarro 78), Makaay
Substitutes: Rensing, Linke, Rau, Zickler

Trọng tài: Mr. Fandel (Kyllburg)

Khán giả: 22,500 (capacity)

Bàn thắng : 0-1 Makaay (40), 0-2 Ballack (58), 0-3 Makaay (77), 1-3 Schneider (90)

Thẻ vàng: Fritz, Balitsch / Zé Roberto, Hargreaves
Một tin vui là Rau và Deisler đã tập lại cùng đội. Trong khi đó Ronaldo của thằng ch* Real đã dính chấn thương trong trận hoà tối qua ở Premira Liga. Rất có thể hắn sẽ không thể ra sân trận gặp Bayern tuần này. Lại 1 thông tin đáng để ta hy vọng vào cuộc lật ngược thế cờ ngoạn mục của học trò Hitzfeld.
Cố lên Bayern tất cả chúng tôi luôn ủng hộ FCBM.

tuoithodudoi
07-03-2004, 12:48
chà , một chiến thắng ấn tượng của bayer munich trước bayer leverkusen trên sân khách trong khi kẻ đang ghét dortmund thất thủ 0-2 ngây trên sân nhà , quá sướng . giờ chỉ chờ bremem sơ sẩy thôi

golfer
08-03-2004, 01:26
ok, một chiến thắng lấy tinh thần cho chú hùm xám thành Munich trước trận thư hùng lượt về với Real tại Bernabeu [Leverkusen 1-3 Bayern] . Chúng ta hay cổ vũ vì tinh thần Đức cho chiến thắng của BM nào..

Lượt về BM sẽ vắng mặt Willy Sagnol do chấn thương

MEDIACOPTER711
08-03-2004, 11:30
Mình mong rằng thứ Tư tuần này BM của chúng ta sẽ chiến thắng RM. Mình xin nhương toàn bộ sự may mắn trong tuần này cho BM. Chúc BM thành công.

petern
08-03-2004, 17:28
đúng vậy toàn thể chúng ta hãy cùng cầu xin nhượng toàn bộ may mắn của mình trong tuần có thể là cả trong tháng cho Bayern ở trận quyết đấu này. Thắng Real hoặc hoà có tỷ số cao hơn 1-1 trên Bernabeur là điều hoàn toàn là điều khả thi, Bayern hiện tại tuy không thực sự được nể phục như 2 mùa trước nhưng chỉ cần có 1 chút may mắn thì tui tin là đội bóng yêu dấu của chúng ta có thể đi tiếp và nếu đã qua được Real thì tui tin rất khó ai cản được Bayern chinh phục đỉnh cao, dù rằng không nên lạc quan thái quá nhưng đây là trận đấu có thể là quan trọng nhất trong năm nay của Bayern do đó tui đặt cược cả vào Bayern trong đêm kia. Cầu thần may mắn mỉm cười với Bayern.

MEDIACOPTER711
09-03-2004, 14:44
Tin vui cho BM là trong trận gặp RM sắp tới thì RM sẽ thiếu hai vị trí rất quan trọng là Carlos và Ronaldo. Đây là hai cầu thủ rất quan trọng trong đội hình của RM. Nếu BM tận dụng tốt cơ hội này thì khả năng chiến thắng của BM đã được lên khá cao. Nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng nhưng ngôi sao còn lại của RM vì họ cũng rất nguy hiểm. Một lần nữa chúc cho BM thành công trong trận gặp RM vào đêm mai.

babyxxx
09-03-2004, 21:53
1 tin nữa là cả Raul cũng bị chấn thương luôn... Nhưng tui nghĩ là đây chỉ là đòn tung hỏa mù... Roberto Carlos thì chắc chắn vắng mặt, còn chú heo Ronaldo thì chưa biết...
Nói chung thì tui ko thích việc đối thủ suy yếu như dzậy... Tui thích xem 1 trận đấn đỉnh cao khi 2 đội đầy đủ lực lượng mạnh nhất hơn... Hơn nữa khi thắng đối thủ khi đối thủ mạnh nhất vẫn hay hơn, vinh quang hơn!

golfer
10-03-2004, 05:23
hy vọng vào một chiến thắng ròn rã cho BM ở trận lượt về trên sân Bernabeu
mong rằng chúng ta sẽ có một đêm tuyệt vời với sự kỳ vọng vào BM có một chiến thắng vinh quang, hết lòng cổ vũ vì BM . Vượt qua là sẽ có tất cả . Ok

MEDIACOPTER711
10-03-2004, 12:14
Vậy là mong muốn của BM khi mà vào được vòng tứ kết là gặp MU đã tan thành mây khói. Trận đấu đêm nay sẽ là một trận đấu đáng nhớ đối với chúng ta. Nếu loại được RM có khi các fan của BM phải mở tiệc ăn mừng.

babyxxx
10-03-2004, 13:24
Wow, fải chi BM biết họ có những fan tuyệt vời như thế (sẵn sàng nhường may mắn trong tuần cho đội bóng, thậm chí là trong tháng luôn mới ghê:))) ở VN xa xôi này!!!
Nhưng mọi người nhớ nhe, chúng ta chỉ nên hy vọng và cầu nguyện cho đội bóng thôi, đừng nên nói trước điều gì, vì "nói trước bước ko tới".
Hic, vừa rồi bên topic MU có 1 chú chưa gì đã nói ăn mừng cho chiến thắng MU, kết wả ra sao thì mọi người đã biết...

babyxxx
10-03-2004, 14:31
Thêm 1 tin vui nữa đây!!!
Cuối cùng thì VTV3 cũng chịu trực tiếp trận Real - Bayern thay vì trận Arsenal - Celta Vigo vớ vẩn như đã thông báo trước đó...

Seto
10-03-2004, 18:44
Hè hè, cái này bọn VTV thay đổi mấy hôm nay roài, chắc bị phản đối ghê quá. MẮC CHỨNG gì mà tụi nó cứ bám dính lấy bọn London cơ chứ, có mà hoạ điên mới thèm xem lại 2 cái trận lượt về Ars và Chel. Đó là còn chưa kể còn 1 trận đáng tường thuật là Juve-Depor. Nói chung là ủng hộ Muchen vì 1 phần là bác babyxxx là người nhà, 2 là tôi ghét bọn Real. Hy vọng cho Bayern qua cửa chứ ko bác phải chịu đau khổ gấp đôi, hehe, Real nó vắng Carlos và Ronaldo rùi, đỡ lo:))

babyxxx
10-03-2004, 19:49
Hehe, cám ơn bác Seto nhiều!
Còn bọn VTV3 chắc nghe chửi nhiều wá mới thay đổi.
Haha, vừa xem Giải trí với truyền hình xong... Bọn nó fải trao giải cùng lúc cho 2 trận: MU-Porto và Chelsea-Stuttgart, vì trận này đã lỡ công bố trước đó rồi. Đáng :))

greytiger
10-03-2004, 21:27
Qua la 1 dem that dang cho .BM-RM that khong con loi nao co the dien ta duoc su kich tinh cung nhu tinh quyet liet cua cap dau co qua nhieu duyen no nay. Trong tuan vua qua co nhieu tin tot lanh cho BM. Viec win Leverkusen tren san khach voi 1 phong do an tuong, RM bi thieu mat 2 cau thu quan trong . RM la CLB manh nhung khong phai la khong the danh bai, neu BM van the hien duoc phong do nhu trong 2 tran dau vua wa thi chung ta hoan toan co the tin tuong vao mot ket wa kha wan tren san cua RM. Vao dem nay hang van co dong vien trung thanh cua BM tren khap the gioi trong do co chung ta se huong ve SVD Bernabeu de chung kien tran dau dinh cao cua TG BM-RM. Hy vong chung ta se duoc thuong thuc 1 tran dau dinh cao theo dung nghia cua no .Chung ta hay cho doi xem sao...................[-o<(Sorry vi hom nay tui lai khong danh duoc tieng viet thong cam nha)

petern
11-03-2004, 09:41
Thật tiếc cho Bayern. Nhưng cũng xin chúc mừng Real vì họ đã thắng xứng đáng. Bayern không xứng để đi tiếp. 3 nguyên nhân chính dẫn tới việc đội bị loại:
1. Real đã sở hữu 1 thủ môn trẻ quá tài năng, tay Cassilas như có nhựa đường vậy. 2 lần đẩy các cú sút búa tạ ăn chắc của Ze và Makaay nhà ta. Ngoài ra thì Zizou chơi quá tuyệt cứ như nhảy ballet vậy, tuy không có đường chuyền nào thật sự sắc nhưng anh đã khiến hàng tiền vệ của Bayern gần như chỉ lo đoạt bóng trong chân anh hơn là tổ chức tấn công.
2. Thần may mắn đã không đoái hoài tới lời cầu xin của chúng ta. Thằng chó hoang Salgado(cái thằng này nhìn mặt đã thấy ghét rùi) phá bóng ngay vạch cầu môn, liên tục Schweinteiger sút chệch khung thành có chút xíu. Còn bàn thắng của hói Zizou thì cũng chỉ trách vào lỗi lầm thô thiển của hàng hậu vệ của đội hết Kovac rùi Kuffour.
3. Bayern tự thua chính mình. Không hiểu sao trong 1 thế trận vừa phải như hiệp 1 thì ở hiệp 2 Bayern phải tìm cách tăng tốc lên chứ sao cứ đá cá rề cà rề như họ mới là người nắm giữ lợi thế. Trong 1 thế trận không còn gì để mất mà không hiểu sao Hitzfeld lại cho hàng tiền vệ lùi quá sâu khiến cho sức tấn công Bayern yếu hẳn. Việc bố trí nhân sự cũng là 1 câu hỏi cho ông Hitzfeld, rõ ràng là khi bị dẫn trước thì ông cần cho đội hình dâng cao và việc tăng cường Schweinteiger là có thể hiểu vì cầu thủ này chơi tấn công tốt hơn Hargreaves nhiều, bằng chứng là từ khi anh vào sân thì đã không ít lần khiến hàng thủ cũng như các hậu vệ Real điêu đứng(1 tương lai sáng lạng trước mắt cầu thủ trẻ này). Nhưng khó hiểu là ở chỗ nơi hàng tiền vệ nôi tiếng của Real là bộ ba Beckham,Figo và nhất là Zizou đều là những chuyên gia kỹ thuật và có khuynh hướng tấn công rất cao nhưng thay vì bố trí Hargreaves thay Demelchelis ở vị trí chốt chặn trước hàng hậu vệ thì ông lại rút cầu thủ này ra và để Demel chơi cả trận. Cầu thủ trẻ Argentina này là 1 hậu vệ và cũng chưa thật sự ra sân nhiều trong mùa này nhưng lại được tin tưởng gây nên hậu quả là bộ ba của Real mặc tình làm mưa làm gió nơi khu giữa sân, 1 thất bại. Khả năng thu hồi bóng của Bayern trong trận này là quá kém, họ cứ như là gà mắc tóc trước các vũ điệu của Zizou và Figo. Túm lại Bayern đã tự bắn vào chân mình.
Ngoài Schweinteiger ra thì Makaay cũng là 1 trong số 3 người chơi được của Bayern anh chơi rất tích cực, tạo khoảng trống cũng như năng sút xa tiếc là hàng tiền vệ hoạt động kém khiến anh đói bóng. Người còn lại chơi tốt là Oliver Kahn anh đã có 1 trận đấu tốt nếu biết rằng các thủ môn thường mất rất nhiều thời gian mới xoá được cái dớp đã dính. Kahn đã chứng tỏ tại sao anh vẫn là cầu thủ được tin tưởng nhất ở Đức hiện nay.
Giá mà trận lượt đi Kahn chơi tốt như trận lượt về, giá mà trận lượt về các cầu thủ khác của Bayern chơi như trận lượt đi thì... Hai chữ "giá mà" sao lại chua cay đến thế. Nhưng dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và Bayern phải biết gượng dậy sau thất bại để refresh lại đội bóng. Chỉ còn trông mong vào mùa giải năm sau thôi, lại 1 lần nữa fan bayern bị hụt hẫng vô độ, 1 mùa giải trắng tay đã hiện ra trước mắt.
Nhưng BAYERN OUT NOT DOWN

tuoithodudoi
11-03-2004, 11:17
bác perten có thể cho biết thêm chi tiết về cầu thủ Schweinteiger được không vậy?
hôm qua thấy chú này đá được nhất đội , cầm bóng chắc chắn. và một điểm đặc biệt , trông rất giống efenberd (viết sai , ^^)

MEDIACOPTER711
11-03-2004, 12:01
Thật là tiếc cho BM. Vậy là BM chỉ còn một mục tiêu duy nhất là giải vô địch quốc gia. Mọi chuyện đều đã qua và chúng ta phải nhìn về phía trước. Mong rằng trong thời gian tới ban huấn luyện sẽ cải tổ lại đội bóng để có thể phục thù trong năm tới.

xekokai
11-03-2004, 21:09
Một phút mạc niệm dành cho khát vọng chinh phục ChampionLeague của BM. Nhưng các CĐV xin đừng vội thất vọng. Chẳng qua BM không được thần may mắn ưu ái bằng Real, hãy chờ đợi sự trở lại của Bayern Munich

babyxxx
11-03-2004, 22:00
Cuối cùng thì Bayern đã bị loại sau 1 trận đấu ko hấp dẫn như nhiều người mong đợi. Dù rằng bàn thắng của Zidane là may mắn nhưng fải thừa nhận rằng Real đã thắng xứng đáng.
Bayern thất bại chỉ bởi 1 nguyên nhân duy nhất: Real đã chơi khôn ngoan hơn. Với lợi thế bàn thắng trên sân khách, Real đã chọn lối chơi fòng ngự fản công, chắc chắn trong fòng ngự... 1 điều hiếm thấy. Nhưng fan Bayen chúng ta cũng an ủi là chỉ duy nhất Bayern mới buộc Real fải nhún mình chơi như thế.
Hic, sau khi có được bàn thắng thì Real chuyển hẳn sang chơi fòng ngự số đông, chỉ cắm 1 mình Raul ở trên. Và Bayern vốn ko có khả năng "khoan cắt bê tông" đã bế tắc, ko thể làm được gì hơn... 1 lối hơi hợp lí của Real.

Tóm lại, xét về trận đấu hôm wa thì chúng ta đã thua. Nhưng xét luôn cả 2 lượt trận thì chúng ta hoàn toàn ngang ngửa, và Real vào vòng trong vì họ đã may mắn hơn...
Nhưng wa trận này BM đã để lộ 1 điểm yếu: bế tắc khi đối fương chơi fòng ngự số đông. Còn nhớ cách đây ko lâu, trong trận đấu với Bochum, BM cũng đã bị dẫn trước khá sớm, nhưng sau đó đã ko thể san bằng tỉ số... Nếu ko nhanh chóng cải thiện thì BM sẽ còn gặp khó khăn dài dài...

Hic, buồn thật, thức 2 đêm để cổ vũ, vậy mà cả 2 đội bóng yêu quí nhất của tui đều bị loại :((

petern
12-03-2004, 16:25
to tuoithodudoi:Bastian Schweinsteiger
Vị trí tiền vệ
Ngày sinh 01.08.1984
Chiều cao 1m80
Cân nặng 74,5kg
Ngày gia nhập Bayern 01.07.1998
Số áo 31
Hết hạn hợp đồng 2005
Tên gọi thân mật Basti
Các CLB đã trải qua:FV Oberaudorf , TSV 1860 Rosenheim
Theo giới chuyên môn dự đoán thì anh sẽ là 1 trong những tài năng sáng chói nhất của Bayern trong tương lai_ và trong trận đấu buồn hôm kia ta đã phần nào thấy được dự đoán này có vẻ thực tế chứ không phải là ảo tưởng. Những ai đã theo dõi cùng Bayern ở giải Bundesliga thì cũng dễ dàng thấy được sự trưởng thành qua từng trận đấu của cầu thủ trẻ này.Anh cũng sẽ là trụ cột của U21 Đức tại vòng chung kết U21 Châu Âu diễn ra trước giải Euro2004.
http://www.dfb.de/dfb-team/u21/team/schweinst.jpghttp://www.fcbayern.de/imperia/md/images/relaunch/spielerportrts/53.jpg

petern
13-03-2004, 10:54
Như vậy là đêm nay Bayern sẽ bước vào trận chiến với Hansa Rostock để còn nuôi hy vọng mong manh vào cuộc chạy đua cho ngôi vô địch cùng Bremen.
Phát biểu trước trận đấu ông Hitzfeld nói rằng ông đang trông chờ vào thái độ chuyên nghiệp của các cầu thủ Bayern trogn trận gặp Rostock. Ông nói:"Chúng tôi buộc phải đánh bại Hansa để có thể còn theo kịp Bremen."
Phát biểu thêm về trận gặp Real ông rất đề cao Basti:"Trận quyết chiến hồi giữa tuần cho thấy chúng tôi có thể tin tưởng được Basti ở những cầu quan trọng."
Hansa không phải là 1 đội mạnh nhưng "Đây là 1 trận đấu sống còn cho tương lại của đội bóng".(Nguyên văn:"This is a vital game for the future" trích từ trang web của đội)
Còn đây là các thông tin về đội hình 2 đội ở trận đấu tối nay:

Bayern Munich: Kahn- Sagnol, Kuffour, Kovac, Rau- Schweinsteiger, Demichelis, Ballack, Zé Roberto- Pizarro, Makaay

Hansa Rostock: Schober - Möhrle, Persson, Hill - Tjikuzu, Lantz, Maul - Rydlewicz, Rasmussen - Arvidsson, Max

Trọng tài: Uwe Kemmling (Burgwedel)

Sân: Olympic (Munich)
Như vậy là thằng già vô dụng Lizarazu đã bị cho ra rìa và thay bằng Tobias Rau hy vọng cầu thủ trẻ này sẽ chơi tốt nhằm thay thế luôn con khỉ già Liz. Cầu mong cho Deisler cũng sớm trở lại. Mong rằng mọi chuyện suôn sẻ với Bayern trong tương lai

babyxxx
13-03-2004, 23:35
BM - Hansa Rostock: 3-3
Werder Bremen - Cologne: 3-2

Đáng nói là BM đã dẫn 2-0, nhưng lại bị gỡ hòa rồi để đối fương vượt lên dẫn 3-2, sau đó mới gỡ lại 3-3. Đáng buồn! Sau 1 loạt trận khởi sắc thì BM đã bắt đầu chựng lại và đi xuống.

Hic, vậy là BM đã bị WB bỏ xa đến 9đ!!! Cơ hội bảo vệ chức VĐ của BM ngày càng trở nên xa vời. Hoàn cảnh của BM tương tự như MU bên Anh (hic, đau lòng wá:((), cả 2 đều đang fải đối diện với 1 mùa giải trắng tay!!!

petern
15-03-2004, 16:16
Bayern đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Bremen quá ổn định và đang băng băng lao về đích trong khi Bayern lại quá sa sút. Tinh thần các cầu thủ Bayern rõ ràng là có vấn đề, họ không còn là đội bóng có dòng máu lạnh như thuở nào.
Makaay vẫn tiếp tục ghi bàn(2 bàn) nhưng Bayern vẫn quá sơ hỡ nơi hàng thủ. Sau sự ra đi của Hamann,Babbel rồi thì Helmer và Mathaus nghỉ thi đấu nhưng đội vẫn không có sự bổ sung đáng kể nào nơi hàng phòng ngự. Linke,Lizarazu đều đã có tuổi và người đầu thậm chí còn chưa ra sân lần nào trong mùa này. Kovac thì chưa bao giờ là 1 cầu thủ phòng ngự xuất sắc. Rõ ràng các quan chức Bayern cần xem xét lại chính sách chuyển nhượng của mình nếu không muốn năm sau lại gặp ác mộng.
Bremen mất Ailton vào tay Schalke vào cuối mùa này nhưng họ ngay lập tức có sự bổ sung bằng chân sút tuyển thủ Đức M.Klose của Kaiserlautern. Trong khi Stuttgart là 1 đội bóng trẻ rất giàu tiềm năng.

petern
15-03-2004, 17:04
Bổ sung thêm tý nào. Thằng Zickler sao mà lỳ quá không biết nữa, không nghỉ hưu cho rồi. Mới đây hắn lại bị gãy chân và tiếp tục sống trong Hospital. Sao Bayern hay bị zụ này quá hồi đó là Scholl giờ là Zickler và Deisler.
Tin thêm về vụ cãi lộn ỏm tỏi giữa Kahn và Lehmann. Cuối cùng thì Voller đã có quyết định làm một việc mà tui và babyxxx đều ngạc nhiên đó là thay vì tống cổ Lehmann xấc láo thì ông lại cho Kahn nghỉ xả hơi và trao cơ hội bắt chính cho thằng thủ môn của Ars ở trận gặp Bỉ. Nếu như Bayern tiếp tục sa sút và Ars lại vẫn tiếp tục thăng hoa thì có lẽ Euro này Kahn sẽ có nguy cơ lớn ngồi ghế dự bị. Đúng là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng mà.

greytiger
16-03-2004, 18:19
Hoà 3-3 với 1 đối thủ yếu hơn trên sân nhà—1 kết wả rất đáng thất vọng đối với Bayern Munich . Và nguy cơ phải kết thúc mùa giải năm nay với 2 bàn tay trắng đang ngày càng hiện rõ .Thật không hiểu nổi BM đang làm gì nữa . Không thể đổ lỗi cho việc bị loại khỏi cúp C1 là nguyên nhân dẫn đến kết wả tồi tệ này bởi BM đã dẫn trước tới 2 bàn . Có rất nhiều điều cần phải cải tổ trong lối chơi của đội bóng đặc biệt là hàng hậu vệ mặc dù đã được nhắc nhở rất nhiều. Hiện khoảng cách giữa BM và W.Bremen là 9 điểm ----1 khoảng cách rất xa . Chúng ta chỉ can hy vọng vào 1 phép màu nhiệm sẽ xảy ra cho BM để can vớt vát lại danh dự cho 1 mùa bóng thất bát mà thôi………………..

babyxxx
16-03-2004, 22:23
Tin thêm về vụ cãi lộn ỏm tỏi giữa Kahn và Lehmann. Cuối cùng thì Voller đã có quyết định làm một việc mà tui và babyxxx đều ngạc nhiên đó là thay vì tống cổ Lehmann xấc láo thì ông lại cho Kahn nghỉ xả hơi và trao cơ hội bắt chính cho thằng thủ môn của Ars ở trận gặp Bỉ
Hic, tin này ở đâu ra dzậy??? Hi vọng Lehmann chỉ bắt chính ở trận này, còn Euro tới thì Voeller sẽ trao vị trí này lại cho Kahn... Hic, từ trước đến giờ tui chưa bao giờ ghét CT Đức. Thằng Lehmann này là đầu tiên ah... Càng lúc càng thấy ghét!!!

xekokai
18-03-2004, 13:55
Loa loa tin mới đê tin mới đê
ACM.VN là lá cờ đầu trong việc phát động phong trào thành lập Fan Club của các câu lạc bộ nổi tiếng trên thế giới. Sự thành công của ACM.VN với AC Milan là động lực giúp cho các fan của những CLB khác thành lập các website bằng tiếng Việt nhằm tạo ra một sân chơi đa dạng và đầy màu sắc trên mạng cũng như các hoạt động giao lưu offline. Ngày hôm nay tui xin thay mặt ACM.VN xin giới thiệu đến với các bạn trang web chính thức của Hội các CĐV Bayern Munich tại Việt Nam. Xin chúc mừng FC Bayern Fanclub.
Các bạn có thể truy cập website của các fan Bayern từ liên kết banner của ACM.VN phía bên tay phải màn hình hoặc theo địa chỉ www.fcbayernvn.com.

Đây là một trang web được trình bày theo dạng portal với màu sắc design theo phong cách của Bayern, một phong cách đầy sức mạnh của người Đức. Giới hâm mộ Bayern hay bóng đá Đức có thể tìm hiểu và cập nhật các thông tin về Bundesliga hàng ngày trên website hoặc trực tiêu trao đổi với nhau trên diễn đàn của Hội CĐV Bayern.

Hy vọng trong thời gian tới FFCB sẽ hoạt động mạnh mẽ xứng danh với "Hùm xám" xứ Bavaria!

Hãy đến với trang Web của các cổ động viên Bayern Munchen tại Việt Nam: click here: http://www.fcbayernvn.com/

xekokai
18-03-2004, 13:59
Cappuchino - Tiếng Italia có nghĩa là cà phê. Thật ngẫu
nhiên và tình cờ, nơi đây lại là địa điểm của các fan
Bayern Munich chúng ta chọn để tổ chức cho sinh nhật lần
thứ 104 cho câu lạc bộ mà chúng ta đã gửi trọn con tim.
Buổi tối hôm đó (29-2 –2004) trong Cappuchino, những bản
tình ca đã được thay thế bởi 1 khúc nhạc khác, những
chỗ ngồi của các cặp tình nhân cũng phải nhường chỗ
cho 1 tình yêu lớn hơn. Một tình yêu cũng tha thiết, chân
thành và vị tha không kém bất cứ 1 tình yêu nào trên thế
giới, và điểm khác biệt ở chỗ là nó không hề biết
toan tính, không biết hờn dỗi hay ghen tỵ. Bởi đó là
một tình yêu chung, tình yêu lớn của chúng ta, tình yêu với
Bayern Munich

19h30, theo đúng lời hẹn, ngọn cờ Bayern đầy kiêu hãnh
của chúng ta đã bay tại Cappuchino
Thật ngạc nhiên và thú vị khi các fan Bayern của chúng ta
được đón mừng các bạn đến từ các hội fan khác như
Inter, Real, Juvetus, Chelsea…đặc biệt là 2 cây bút trẻ
đang rất nổi danh bên Báo bóng đá là anh Trung và anh Ngọc -
những người chuyên viết về giải Đức. Điều đáng
tiếc là hội viên số 1 – anh Hồng Hải New đã không thể
có mặt.
Sau những phút đầu bỡ ngỡ, mọi người đã bắt đầu
làm quen với nhau. Điều đó thật dễ hiểu khi bạn có
chung nhịp tim và hơi thở với mọi người hay nói đúng hơn
là với Bayern
Trong vị đắng - ngọt của cà phê, mọi người càng cảm
thấy hạnh phúc vì có những giờ phút được gặp mặt
và làm quen với những người bạn có cùng sở thích. Trong
những câu chuyện rôm rả, tất cả cùng nhau ôn lại quá
khứ hào hùng của Bayern, phân tích những khó khăn Bayern
đang mắc phải và cùng thống nhất trong tương lai, Bayern sẽ
chứng tỏ sức mạnh vốn có của mình trên đấu trường
quốc gia và quốc tế
Thật là thiếu sót nếu không nhắc đến bữa tiệc ngọt
ngày hôm đó. Trang trọng và ý nghĩa nhất dĩ nhiên là
chiếc bánh gato sinh nhật giành cho CLB. Phải công nhận là
bánh gato do các fan nữ mua rất ngon, riêng ý kiến cá nhân tôi
thì bánh ga tô hôm đó ngọt hơn mọi ngày, không biết có
phải do người cắt bánh trông xinh quá hay không ?
Người làm chủ cuộc gặp mặt là Đức Bayern và Tùng –
Kaiser. Để góp vui cho chương trình, 2 chàng trai trẻ của
chúng ta đã không ngần ngại đứng lên dùng lời ca tiếng
hát để tặng mọi người. Trong khi Tùng hát 1 bản tình ca
thì Đức hát 1 bài ca ngợi Câu lạc bộ Bayern Munich. Rõ
ràng không hẹn mà gặp, không hề sắp xếp nhưng tiết mục
ca nhạc của chúng ta đã trở nên rất ý nghĩa: Tình yêu +
Munich
Phải đến 20h30, người cuối cùng mới góp mặt – đó
là Stalig. Và chúng tôi đã ngồi cùng nhau đến tận 22h mới bế mạc. Trước khi chia tay nhau, mọi
người cùng chụp chung những bức hình lưu niệm, người
được chụp nhiều nhất tất nhiên là tôi.
Tối hôm đó là 1 khoảng thời gian đầy ý nghĩa, có lẽ
trong đời chúng ta sẽ khó có cảm xúc này lần thứ 2. Và
khi ra về, tôi bỗng tự hỏi, phải chăng lúc này ta mới
hiểu thật sự về tình yêu ?

petern
18-03-2004, 17:46
Trước tiên xin cám ơn cậu về thông tin thành lập 1 fan club Bayern ở VN, tui thật sự vui mừng trước cái tin này và sẽ nhiệt tình ủng hộ. Còn về cái khoản gì mà tiệc mừng sinh nhật Bayern là sao tui không hiểu cậu ghi gì. Cậu có đề cập đến ngày 29-2-04 nhưng lại kể chuyện như xảy ra rồi và còn Cappuchino là ở đâu????

babyxxx
18-03-2004, 19:39
Hic, hình như là ở Hà Nội!
Nếu đúng dzậy thì tui chỉ ko tham gia offline được rồi... Còn online thì tất nhiên fải tham gia rồi...
Petern lẹ ghê hen. Chưa gì wa bên đó đã thấy Newest member: petern rồi :))

petern
20-03-2004, 10:23
Sao mà toàn ngoài thủ đô không ha babyxxx, bên fcbayernvn ông lấy nick là wanderer phải không vậy_tại tui thấy avater là thằng nhóc cạo râu. Ông al61y đâu mấy hình baby độc thế hahaha. Có trang web riêng của hội cổ động viên Bayern quả là quá tốt, hình như ở VN ngoài Ac đã có web khá chuyên nghiệp thì Bayern ta là thứ nhì phải không. Thật là đáng mừng vì trên đời không chỉ riêng 2 ta mà còn nhiều người nữa cùng sở thích.
Đã post bài bên kia rồi hổng lẽ bỏ bên đây. Thật khó xử quá hổng lẽ post 2 bài giống nhau y chan sao trời.

babyxxx
20-03-2004, 20:46
Tui thì vẫn thích bên đây hơn... Hehe, nguyên 1 box thể thao mà Bayern có 1 topic chút xíu, dzậy mà tui thích hơn mới lạ, chắc tại wen rồi... Hơn nữa bên đây 1 topic dễ vô làm trùm, bên kia nhiều box wá nên loãng, haha :))

Nói gì thì nói chứ cũng fải wa ủng hộ trang web của BM thôi... Còn chuyện post bài thì đâu có gì đâu, cái gì ko post được bên đây thì wa kia post (tại bên đây có 1 topic àh, đâu nói hết mọi chuyện được)

greytiger
20-03-2004, 21:46
Wa không ngờ có nhìu người cũng hâm mộ BM như chúng ta thật là vui wá đi. Tui cũng đã gia nhập fanbayernvn, trang web rất đẹp và có rất nhiều thành viên trong đó có cả fan nữ nữa chứ .Bài viết về cuộc họp mặt fan rất hay nhưng không hiểu là ở chỗ nào hy vọng là ở Hà Nội vì tui cũng rất muốn tham gia cùng.
Đêm nay BM sẽ tiếp Hertha Berlin trên sân của HB thì phải . Dù hầu như không còn hy vọng đoạt cup nữa nhưng tui vẫn hy vọng BM win và biết đâu lại có 1 phép màu nhiệm xảy ra thì sao hic hic…Chúng ta cứ chờ đợi xem sao………….

petern
21-03-2004, 07:33
hà hà babyxxx nói đúng bên đây coi vậy mà dễ tập trung hơn, bên bển quá nhiều topic mà toàn là về Bayern không nên khó mà post. Vả lại dù sao mình cũng là thành viên bên đây trước không lẽ có mới nới cũ sao. Dù sao cũng cố mà duy trì topic Bayern bên đây nhé các bạn.
Đêm qua lại 1 lần nữa các thầy trò Hitzfeld lại lỗi hẹn với lời hứa giành 3 điểm trước trận đấu khi để Berlin gỡ hoà sau khi Makaay mỡ tỉ số tuyệt đẹp. Thật không may cho Swcheinsteiger là anh lại là thủ phạm gây nên pha phạt đền dẫn đến bàn gỡ hoà của chủ nhà. Nhưng trận này chúng ta quá đen tui coi mà tức, 2 lần banh trúng ngay xà ngang và h2ng loạt cơ hội khác. Có 1 điều đáng mừng là Kahn chơi quá ổn. Vị trí thủ môn số 1 ở Euro là Kahn chứ ko phải Lehmannn.

babyxxx
21-03-2004, 21:44
Hic, với trận hòa này xem như BM đã bye bye chức VĐ Bundesliga mùa này...
Hôm wa BM xui wá xá. Đau nhất là trái của Ze Roberto, nguyên 1 khung thành trống vậy mà đệm banh hụt... Pó tay :(( Điều an ủi duy nhất là Scholl đã trở lại...
Bây giờ chỉ còn hy vọng vào 1 cuộc thay máu vào mùa sau để BM trở lại chính mình... Hic, nhìn BM thi đấu hôm wa tui cứ tưởng họ đang dẫn trước với tỉ số đậm ko chứ... Các CT ko hề có tinh thần, quyết tâm thi đấu...

Mùa sau nếu thay máu thì theo tui những gương mặt cần ra đi là Santa Cruz, Pizzaro, Hagreaves, Salihamidzic, Linke, Lizzarazu... Thay vào đó là những gương mặt trẻ hơn, và wan trọng là có tinh thần thi đấu cao, tất nhiên nếu là người Đức nữa thì wá tốt...

babyxxx
24-03-2004, 00:50
Owen Hargreaves mới đây đã tuyên bố rằng anh luôn mong muốn được chơi ở Premiership. 1 CT đang thi đấu cho BM mà tinh thần lại để tận bên Anh thì có đáng cho BM giữ lại ko??? Theo tui nếu được giá nên bán luôn ku này cho rồi...

1 tin nữa, Hitzfeld một lần nữa khẳng định sẽ không rời khỏi Bayern Munich. Trên nhật báo Sueddeutsche Zeitung, ông tuyên bố: “Tôi sẽ đối diện với các thử thách. Tôi đến Bayern không chỉ để thu lượm các chức vô địch mà còn vì để dập tắt các đám cháy”. Trong mùa giải năm nay, nhiều cầu thủ Bayern không đáp ứng được lòng mong đợi và kết quả là Bayern hầu như không còn hy vọng bảo vệ chức vô địch Bundeslia. Hitzfeld nói tiếp: “Thật nguy hiểm khi một số cầu thủ tỏ ra quá thoải mái. Tôi muốn thấy một môi trường đầy tính cạnh tranh”.
Mong là Hitzfeld sẽ tiếp tục gắn bó với BM. Hy vọng mùa bóng sau BM sẽ có 1 cuộc thay máu để trở lại là 1 Hùm Xám đích thực... Trước tiên là fải loại bỏ mấy em ko có tinh thần thi đấu, như em Owen Hargreaves chẳng hạn...

petern
24-03-2004, 16:25
Mới đây chú tịch CLB là Rummenigge đã tuyên bố sẽ có 1 cuộc cải tổ lớn về lương bổng trong đội và dự đoán sẽ là giảm khoảng 15-20% lương. Ngoài ra là 1 cuộc cải tổ nhân sự mà the oông là rất lớn. Ông nói:"Nếu cuối mùa Bayern về thứ 3 thì Hitzfeld sẽ phải ra đi ngay lập tức". Như vậy đây được xem là động thái mới nhất của BLĐ Bayern về tương lai của Hitzfeld sau nhiều lời ra vô về ông HLV này. Có lẽ đây cũng là đòn tâm lý của Bayern đối với Otmar khi mà ông đã công khai với báo chí về việc giám đốc Chelski Peter Kenyon liên hệ với ông thay cho Ranieri vào cuối mùa này. Cả ông HLV và BLĐ đều đã bày tỏ quan điểm, đạn đã lên nòng, Bayern sẽ lại đứng trước dông tố. Hy vọng mọi việc sẽ dần dà đi trở lại quỹ đạo và Bayern lại là Siêu hùm xám Bavaria.

babyxxx
28-03-2004, 00:19
BM - Monchengladbach: 5-2 =D>

5 bàn thắng chia đều cho Kuffour, Santa Cruz (lâu lắm mới thấy ku này ghi bàn), Makaay, Hargreaves và Ballack.
Hic, ko hiểu sao dạo gần đây đài LA hết "siêng" chiếu BM như lúc trước rồi. 1 trận thắng đẹp của BM như dzậy mà ko coi được, tiếc wá!!!

Hiện giờ tuy ko thể bảo vệ chức VĐ được nhưng những trận đấu còn lại đối với Hùm Xám vẫn rất wan trọng. Các CT và HLV Hitzfled fải cố gắng chứng tỏ mình càng nhiều càng tốt vì hiện nay đã có 1 danh sách những người cần được tống đi trong mùa tới từ BLĐ.

petern
28-03-2004, 16:24
Tại vì LA chiếu theo đài gì đó Super Gold Sports thì phải của nước ngoài mà giống như giải Anh của ESPN và StarSports vậy mà. Nghe nói tuy thắng nhưng cũng đã phải có 1 phen hú vía mới ghi ba bàn ấn định chiến thắng đậm đà 5-2. Lâu quá rồi trong một trận đấu Bayern của chúng ta mới lại thắng nhiều như vậy và các bàn thắng chia đều cho các tuyến trên sân.
Hy vọng tối nay cựu hiện tượng Stuttgart sẽ có trận đấu hay trước Bremen và chặng đứng được bản nhạc bất bại của "các nhạc công thành Bremen". Chỉ có thế Bayern mới lại có thêm cơ hội dù rằng là rất mờ mịt.

MEDIACOPTER711
29-03-2004, 12:21
Vậy là hi vọng của dân ta đã được Stuttgart thực hiện với trận hoà này thì BM vẫn còn hi vọng.

stalig
29-03-2004, 18:48
Đề nghị các fan Munich ở Việt Nam hãy ghé thăm trang web của chúng ta
www.fcbayernvn.com
Ngôi nhà chung của hùm xám

petern
30-03-2004, 09:36
Cám ơn bác stalig nhưng tụi tui đã gia nhập bên đó lâu rùi.
Như vậy là Stuttgart chỉ đủ sức cầm chân Bremen. Một trận đấu có nhiều bàn thắng và cuộc rượt đuổi ngoạn mục giữa 2 đội. Dù sao thì mùa này của Bayern đã đi đứt rùi. Chỉ còn biết cố gắng để có danh dự và cũng để cứu vãn ông Hitzfeld mà thôi. Tay chủ tịch Karl Heinz Rummenigge đã bóng gió tới khả năng ra đi của Hitzfeld và đang liên hệ với Felix Magath của Stuttgart.

greytiger
01-04-2004, 13:52
Thật không thể nào hiểu nổi là BM lại có ý sa thải HLV O.Hitzfeld ra đi, hãy thử nhìn lại xem



ông ấy đã làm những gì cho BM. Dưới thời của ông BM đã chững chạc hơn rất nhiều ở cả đấu



trường CÂ lẫn giải trong nước và đạt được không ít các danh hiệu lớn. Vậy mà chỉ vì khó khăn



trước mắt ban lãnh đạo BM lại tung ra tin đồn như vậy lại còn để tụi Chelsea dòm ngó muốn đưa



Hiztfeld về làm HLV cho bọn nó nữa chứ.Thật là tức không chịu nổi.

Tức dzậy thui tui lại vui ngay không hà vì win tuyệt vời của BM trước M~ ở vòng đấu vừa rồi.



lâu lắm rùi mới lại thấy BM chơi khởi sắc và ghi được nhiều bàn như vậy. Roy Makaay vẫn



chứng tỏ được giá trị của mình bằng việc tiếp tục ghi bàn còn Ballack thì dưòng như đã trở lại



sau những gì tồi tệ đã qua. Tuy vậy hàng phòng ngự vẫn là nỗi lo số một khi BM liên tiếp bị ghi 2



bàn trong thế dẫn trước. Có lẽ năm sau BM phải mua thêm hậu vệ đẳng cấp như Lucio của



Leverkusen thì các fan mới an tâm được( và hình như BLĐ BM cũng đã tia Lucio rùi thì phải ).

Hiện giờ BM vẫn kém đội dầu bảng Wender 9 điểm và chúng ta hãy cứ hy vọng vào 1 phép màu



sẽ xảy chăng ...................................

petern
01-04-2004, 19:38
Ừ tui cũng chả khoái ai thay cho Hitzfeld vào lúc này. Sai lầm phải là do ông Rummennigge gánh vác mới phải. Từ khi Hoàng đế rời chức chủ tịch thì ông này điều hành tệ quá. Nhân sự cầu thủ chả hợp lý gì cả mà lại hay cứ dây dưa vô ba cái vụ cãi lộn om sòm với FIFA về việc các LĐBĐQG phải bồi thường chi phí cầu thủ cho CLB. Thật khó hiểu???
Một tin vui đây Basti Fantasty của chúng ta đã trở lại thật sự. Thể lực của anh đã hoàn toàn hồi phục thậm chí bác sĩ thể lực của đội Stasser còn tuyên bố không có lý do gì anh không thể chơi trọn trận tới của Bayern ở Bundesliga cả, vấn đề là ông Hitzfeld có dám mạo hiểm không thôi. Mà theo tui thì mùa giải này đi đứt đối với Bayern rồi, Hitzfeld không nên mạo hiểm đưa Deisler vào sớm quá rủi thay bị nữa thì tiu đời nhà ma luôn. Chỉ cần ra sân sao cho đủ để chứng minh tài năng không bị thui chột để còn đá cho Mannschaft nữa chứ. Euro 2004 cần thêm 1 ngôi sao như anh.

babyxxx
01-04-2004, 23:30
Deisler đã trở lại tập luyện 2 tháng nay và đã hoàn toàn bình fục rồi còn gì... Theo tui thì Hitzfeld nên tạo cơ hội cho Deisler sớm lấy lại fong độ cao nhất của mình, để anh còn cơ hội đóng góp cho ĐT Đức tại Euro sắp tới nữa chứ... Bundesliga ko còn nhiều đâu, chỉ 8 vòng nữa thôi...

petern
02-04-2004, 17:27
Mặc dù đã trở lại nhưng tui có nói là thực sự trở lại mừ. Có nghĩa là anh hoàn toàn có khả năng ra sân thi đấu chứ không phải chỉ là ra sân tập riêng các bài phục hồi chức năng như trong 2 tháng rồi.
Tin mới đê tài năng trẻ của Bayern Basti Schweinsteiger đã quyết định gia hạn hợp đồng với Bayern tới tận năm 2007. 1 tin vui cho các CĐV Bayern và là 1 quyết định đúng đắn của cả ban lãnh đạo lẫn bản thân Basti.

babyxxx
03-04-2004, 00:08
Trong khi Schweinsteiger gia hạn hợp đồng với BM thì 2 gương mặt triển vọng khác là Lell và Trochowski sắp sửa bị cho Cologne mượn.
Như vậy cũng tốt, trong khi ở BM hiện tại họ ko tìm được 1 vị trí chính thức thì nên sang Cologne để có cơ hội cọ xát rèn luyện, chừng 1, 2 mùa sau về lại BM. Hy vọng các tài năng trẻ này sẽ là trụ cột của BM trong tương lai ko xa... Chứ như bây giờ toàn CT nước ngoài ko, chán wá!!!

Mùa sau hy vọng sẽ thấy Lahm xuất hiện bên cánh trái BM...

golfer
03-04-2004, 15:28
03/04/04 Kaiserslautern - Bayern
tui rất mong là Hitzfeld sẽ ko phải ra đi mà tiếp tục ở lại dẫn dắt BM, những gì ông ấy làm được cho BM là rất đáng kể, từ lối đá đến cách dùng cầu thủ đều rất tốt . gần đây BM đã có dấu hiệu hồi phục đáng kể rùi . Nhiều vấn đề ảnh hưởng đến CLB có lẽ cũng ko phải do tại Rummennige mà theo tui là tình hình bất ổn kinh tế ảnh hưởng đến tài chính của BM , tác động đến lương cầu thủ và nhiều vấn đề khác nên rất nhiều CLB gặp khó khăn như vậy chứ ko riêng gì BM
thôi thì hy vọng vào chiến thắng của BM vào hôm nay trước Kaiserslautern , cơ hội vẫn chưa hẳn là kết thúc/.

phieudunhan
03-04-2004, 19:33
03/04/04 Kaiserslautern - Bayern
hy vọng vào chiến thắng của BM vào hôm nay trước Kaiserslautern , cơ hội vẫn chưa hẳn là kết thúc/.
theo tui thì mùa này cơ hội đoạt chức vô địch bundes rồi chứ ở đức hiện giờ BM là đội có phong độ rất tốt nhờ vào sự suất sắc của 1 số cá nhân như ballack, oKan...

babyxxx
04-04-2004, 02:03
Kaiserslautern - Bayern: 0-2

1 trận đấu ko có gì đáng nói khi Kaiser bị mất người từ khá sớm. Trong thế trận hơn người mà BM ko thắng mới lạ... 2 bàn thắng do Makaay và Santa Cruz ghi...
Thắng trận này, BM tạm thời thu ngắn cách biệt với WD xuống còn 6đ... Cơ hội vẫn còn, dù là rất ít...
Tiếc là trận này vẫn chưa thấy Deisler ra sân...

babyxxx
05-04-2004, 02:20
WD - Freiburg: 1-1

Như vậy trên sân nhà Werde Bremen đã bị cầm chân 1-1. Sau vòng 27 thì khoảng cách giữ WD và BM tiếp tục được rút ngắn còn 7đ..
Với việc BM còn được tiếp WD trên sân nhà thì khoảng cách 7đ ko fải là wá lớn trong 7 vòng đấu còn lại. Nhưng trước khi chờ đợi WD sẩy chân thì BM fải thắng tất cả các trận đấu còn lại trước đã...

petern
05-04-2004, 17:51
haha kỳ này mắc bận đi trại với lớp nên không theo sát được tình hình, hôm qua về mệt quá nên cũng cóc biết gì luôn. Hôm nay mới biết Bremen lại hoà và Bayern lại thắng, kịch bản tuần trước lặp lại và hy vọng sẽ còn lặp lại hoài cho tới cuối mùa luôn, khi đó Bayern sẽ đoạt đĩa bạc với 1 kỷ lục soán ngôi ngoạn mục có một không hai hahahahttp://www.spcnet.tv/forums/images/smilies/biggrin.gif http://www.spcnet.tv/forums/images/smilies/biggrin.gif http://www.spcnet.tv/forums/images/smilies/biggrin.gif
to babyxx: theo tui được biết thì Lahm sẽ chỉ trở lại vào mùa bóng 2005-06 thui vì Bayern sẽ không gọi lại anh ít nhất là hết mùa 2005 luôn. Khó hiểu http://www.spcnet.tv/forums/images/smilies/shrug.gif sao Hiztfeld không sớm gọi anh thay cho lão già Lizarazu đi chứ còn chờ gì nữa

babyxxx
06-04-2004, 21:11
hy vọng sẽ còn lặp lại hoài cho tới cuối mùa luôn, khi đó Bayern sẽ đoạt đĩa bạc với 1 kỷ lục soán ngôi ngoạn mục có một không hai hahaha
Hình như có người nói bên fcbayernvn rằng BM đoạt chức VĐ mùa này là sỉ nhục, bôi tro trét trấu vào mặt Bundesliga... hehe :))

petern
07-04-2004, 08:45
ừ thì nói vậy thui chứ tui đâu muốn Bayern trắng tay đâu hehe làm gì bác bắt bẻ thế

greytiger
07-04-2004, 12:48
BM lại chiến thắng thật là tuyệt và R.Makaay lại tiếp tục ghi bàn giúp chúng ta tiếp tục nuôi hy vọng vì còn những 7 vòng nữa Bundesliga mới kết thúc mà, nghĩ lại mới thấy mình bi wan vội wá .Hình như trong trận này Ballack suýt phải vào viện vì bị TM Tim Wiese của k’lautern đánh hay sao ấy hình như là do 2 người có xích mích trong trận đấu và có lẽ là Ballack là người gây sự trước .

Hashemian của Bochum đã đến BM xin mọi người cho biết một chút về tiểu sử cũng như thành tích của cầu thủ này. À mà bài hát của hội cổ động viên BM nghe đã ghê hay tuyệt đấy.
Bm mà vô địch năm nay thì ...........chả biết nói thế nào nữa nhưng ai lại bảo là bôi nhọ bóng đá Đức thì thật là vô lí. Thử hỏi xem mấy năm gần đây nếu không có BM thì bóng đá Đức làm gì có chuyện có được vị thế ở Châu Âu như vậy chứ , thật là ăn nói chả biết điều gì cả............

petern
08-04-2004, 10:06
chời ui lỡ phán 1 câu dại miệng mà giờ tui giống như tội đồ vậy.
Hashemian là cầu thủ người Iran, anh sinh ngày 21-07-1976 cao 1,82m nặng 78kg vị trí tiền đạo.
http://www.vfl-bochum.de/kickit/upload/team/03_04/200x300/vahid_hashemian.jpg
Mà xí chuyện này chỉ là tin đồn thui, trên trang web chính thức của CLB thì vẫn chưa có tin gì mừ.

petern
08-04-2004, 10:15
Như vậy là tin tức đã được kiểm chứng đúng là tên Iran này sẽ sang Bayern mùa sau với mức chuyển nhượng 2 triệu từ Bochum. Không biết có giống Ali Daei như trước không nữa, chả hiểu tự dưng lại rước về tên trung đông này chi chứ.

babyxxx
08-04-2004, 10:22
Thật ko hiểu BLĐ BM đang nghĩ gì??? Tên Hashemian này hầu như ko có tiếng tăm gì, lại lớn tuổi. Tại sao BLĐ ko tạo cơ hội cho các TĐ trẻ của Đức mà lại liên tục sử dụng các TĐ nước ngoài???
3 năm trước đây, khi đoạt CL, BM là đội bóng đậm chất Đức. Vậy mà bây giờ đã trở thành 1 Liên Hiệp Quốc rồi... Có lẽ vì vậy mà tinh thần Đức ngày nào đã ko còn nữa... Đáng buồn!!! Ko biết mùa hè tới có CT Đức nào đến BM ko đây???

petern
10-04-2004, 10:07
Ừ đúng là trong khi các đội khác ở Bund đang thay đổi nhận thức và tin tưởng hơn vào sản phẩm từ chính lò thì Bayern lại đi ngược lại chứ.
Tối nay lúc 21h thì đài LA sẽ trực tiếp trận Bayern-Schalke, các bác nhớ theo dõi nhé.

stalig
10-04-2004, 12:07
Tháng tư đến. Không ai phủ nhận được những thay đổi tích cực của tự nhiên mang lại, không còn những cơn gió lạnh và tuyết, chỉ có ánh nắng ấm áp mang hơi thở đầy quyến rũ của mùa hạ. Thật là lý tưởng để người ta nhắc đến những giá trị lạc quan trong cuộc sống nhất là khi nói về tình yêu. Thế nhưng trong bối cảnh đó người ta chợt nhận thấy một điều, đó gần như là một nghịch lý: Các đại gia đang sa lầy và dường như những giá trị mà họ khẳng định trong ngày hôm qua đã bị đánh cắp trong đó có tình yêu.
Tuần đầu của tháng tư đã mang lại bầu không khí tang tóc trên toàn các sân cỏ châu Âu. Real kiêu ngạo đã trở nên yếu đuối trước Monaco, Arsenal trở nên đáng thương trước những cử chỉ ăn mừng và ánh mắt hân hoan của các cầu thủ CFC và khốn khổ nhất là ACM đã quỳ gối trước Deportivo ở xứ Galicia. Nhưng đó chỉ là bề nổi của chiếc quan tài mà các đại gia Châu Âu này đang chui vào. Đã từ 2 tuần nay họ không là chính họ, họ chỉ là những cái xác không hồn, không có tình yêu và chỉ doạ được những kẻ yếu bóng vía.
Đầu tiên là Real, cách đây 1 tháng, họ cách Valencia 8 điểm nhưng những thất bại mang tính bản chất đã bộc lộ và hệ quả là những điểm bị mất liên tiếp. Bây giờ họ chỉ còn cách đội nhì bảng có đúng 1 điểm. Căn bệnh mà Real đã ủ suốt từ đầu mùa bóng đã bắt đầu hoành hành và còn diễn biến rất phức tạp. Sự thiếu hụt nhân sự, sự mất cân bằng trong đội hình, những lục đục nội bộ đã làm khối kim cương màu trắng rạn nứt. Chỉ cần 1 nhát búa nữa cho dù là của Barca hay Deport thì mọi thứ sẽ vỡ tan. Càng đau đớn thay, vết nứt to nhất lại chính do một tình yêu cũ gây nên, Morientes - người luôn ôm ấp 1 tình yêu màu trắng bất diệt đã giết chết Real. Còn biết nói gì đây khi tình yêu đã bị đánh cắp
Với Arsenal, đây là 1 tuần đen tối trong lịch sử mà khi nhắc đến, các cổ động viên của tình yêu London chỉ muốn quên đi. Họ đã chết 2 lần. Nhưng tất cả bắt đầu khi Saha gỡ hoà trong trận gặp MU. Một bàn thua chết người, nó đã bộc lộ sự thiếu tập trung, thiếu chuyên nghiệp của 1 đội bóng đang được tung hô là hay nhất của nước Anh. Sự dằn vặt đã làm họ giảm sút niềm tin và niềm tin của họ đã trở nên lung lay khi bị người Manchester loại khỏi Cup FA. Họ đã bước vào trận lượt về với tâm trạng vừa sợ hãi lại vừa muốn chứng tỏ mình. Chính sự không dứt khoát này đã biến Arsenal thành bữa ăn tôi ngon miệng cho cáo già Ranieri. Tại sao lại như vậy ? Trước đây, Arsenal chơi tuyệt hay như chơi với chính niềm vui vào bóng đá, nhưng lúc này khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối thì những tính toán đã nảy sinh. Những tình yêu và các giá trị của nó đã kết thúc để thay vào đó là vụ lợi và các mục tiêu. Thế nhưng từ xưa đến nay, Arsenal không hề giỏi trong lĩnh vực này. Khi tình yêu đến, Arsenal đã vượt qua vòng đấu bảng đầy ngoạn mục nhưng khi tình yêu này bị đánh cắp thì Arsenal đã phải chết ở 2 Cup và đang phải sống trong sự khắc khoải. ở giải VĐQG
Một tuần trăng mật kéo dài với ACM. Ngạo nghễ ở ngôi cao và lắng nghe những lời ca ngợi. Công bằng mà nói họ đã trở thành biểu tượng của mọi biểu tượng cách đây nửa tháng nhưng 1 vụ động đất ở Riazo đã làm cái ngôi được xây dựng bằng niềm kiêu hãnh sụp đổ. Hai trận hoà đầy bế tắc ở Sieri A như hồi chuông cảnh tỉnh cho 1 cái chết, nhưng có điều nó đến quá sớm. Dẫn 4–1 ở trận lượt đi, các người yêu Milan đang hỉ hả và ngồi chiêm ngưỡng những bàn thắng mà các chàng trai của họ đã nã vào lưới đội bóng Deportivo. Khi xem các cầu thủ của Deportivo ăn mừng bàn thắng dẫn trước 1-0 ở trận lượt đi, khối kẻ đã cười vào mũi sự ăn mừng quá sớm của Pandiani và hôm nay thì mọi thứ đã khác. Tỷ số 4 –1 đã khiến các fan Milan càng tin vào thành công của đội bóng, vào tình yêu của họ với Milan. Nhưng tình yêu đó đã bị đánh cắp. Bởi Deportivo chơi quá hay hoặc do Milan chơi quá tệ hoặc cả 2. Nếu như AS Roma có thể tìm lại tình yêu như cách đây 5 tháng, tôi nghĩ ACM sẽ khó lòng vô địch Calcio. Thật trớ trêu khi để đến đích họ lại phải mong đợi tình yêu từ đội bóng khác.
Ở Bundesliga, Bremen cũng đang có vấn đề. Khoảng cách 11 điểm trước đây với BM chỉ còn là con số 7. Họ cũng đã hoà liên tiếp 2 trận và niềm tin cả đội hầu như trông chờ vào tình yêu của Ailton giành cho đội bóng. Nếu trong 2 trận nữa mà Bremen vẫn để mất điểm, tôi tin là BM sẽ vượt lên vào cuối mùa. Sau những vụ thất tình Muchen đã trở nên kinh nghiệm và lọc lõi, điều mà Bremen không có.
Tháng 4 mới đang bắt đầu, những khối băng đã bắt đầu tan để hoà quyện vào những giọt nước mắt ở Milan, Madrid và Hybury. Nhưng 1 tình yêu mới lại nảy sinh ở Galicia, Porto, Monaco và Stamford Bridge. Biết làm sao hơn khi trong bóng đá và tình yêu, chiến thắng chỉ dành cho 1 người. Đôi khi nỗi đau chính là 1 nét quyến rũ để người ta nhớ đến nó – Bóng đá và tình yêu

jimmy_007
10-04-2004, 12:28
Hẳn người Munich còn nhớ, thậm chí nhớ rất rõ về thất bại trước Schalke ở lượt đi tại Arena Auf Schalke. Một trận đấu mà chủ nhà đã hành cho những nhà ĐKVĐ đến nơi đến chốn, một trận đấu mà Bayern đã trở thành những anh học việc tội nghiệp với thất bại 0-2. Thậm chí, đến một “ông lão” như Linke cũng trở nên ngây ngô với những lỗi lầm ngớ ngẩn dẫn đến thẻ đỏ ở ngay phút 32. Đó sẽ là động lực để Bayern phục thù và cũng đồng thời tìm chút may mắn bắt kịp Bremen.


Bayern đang rất quyết tâm để cứu lấy một mùa giải thất bát. Bayern có thể làm người hâm mộ yên tâm phần nào với phong độ tương đối ổn định cùng chuỗi 7 trận bất bại, trong đó có 5 chiến thắng. Những con số đó sẽ chẳng là gì nếu như họ không thể thắng Schalke, thậm chí là một chiến thắng ấn tượng. Có thể gọi là một vận may đến với Bayern trước trận đấu này: đối thủ của họ vắng rất nhiều cầu thủ quan trọng như Rodriguez, Hajto, Asamoah, Agali, Seitz, Hanke, Pinto, Trojan. Đó là chưa kể cả hai thủ môn số 1 và số 2 là Rost và Reck đều chấn thương. Nói dại, nếu như thủ môn số 3 Heimeroth gặp rắc rối thì chẳng biết ai sẽ bắt gôn. Trong khi đó, Bayern vẫn có thể ra sân với đội hình mạnh nhất trừ trường hợp vắng mặt của hậu vệ Sagnol. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề bởi Salihamidzic vẫn thường xuyên đá thay Sagnol rất tốt, để Schweinsteiger chơi ở vị trí tiền vệ phải.

Có thể khẳng định, “Hùm xám” đang rất hưng phấn. Kahn “sướng” bởi tay Lehmann lắm chuyện cũng phải trả giá sau khi to mồm chỉ trích mình, thủ lĩnh Ballack đã lấy lại tự tin sau những trận đấu ấn tượng, Makaay chưa có dấu hiệu dừng ghi bàn, Santa Cruz vẫn chăm chỉ, nhiệt huyết và đang dần lấy lại phong độ cao. Hơn nữa, chuyến du đấu xa xỉ tại Qatar cũng làm cho các cầu thủ có thời gian thư giãn rất hữu ích. Về phần Schalke, đội bóng này cũng đang có dấu hiệu đi lên với 2 trận thắng liên tiếp, nhưng đó vẫn chỉ là dấu hiệu bởi Schalke nổi tiếng với sự thất thường. Họ có những chiến thắng không tưởng như cuộc lội ngược dòng trong trận derby vùng Ruhr với Bochum, nhưng cũng lại thua mất mặt mất mũi trước đối thủ ấm ớ như Frankfurt.

Trong lịch sử, Bayern đã gặp Schalke cả thảy 67 lần, “Hùm xám” đã thắng tới 32 trận, hoà 21 và chỉ thua 14 lần. Lạ một nỗi là thời gian gần đây, Bayern rất kỵ Schalke bởi suốt hơn 2 năm qua họ không thắng nổi đối thủ lần nào và chỉ ghi được 1 bàn. Tuy nhiên, thời thế thay đổi, Schalke khó mà giữ mãi thành tích luôn làm nhức nhối “ông kễnh Bundesliga”. Đây là cơ hội tốt nhất để Bayern trả thù những người Gelsenkirchen. Dự đoán: 3-1

babyxxx
10-04-2004, 19:07
Quan trọng hơn hết là hôm nay rất có thể Deisler sẽ ra sân sau 1 thời gian dài bị chấn thương hành hạ. Đang chờ đợi sự trở lại của Bastifantasti...

babyxxx
10-04-2004, 23:05
BM - Schalke: 2-1
Frankfurt - WD: 0-1

2 bàn thắng của BM đều do Makaay ghi.
Hic, dù thắng nhưng BM ko thể tiếp tục thu ngắn cách biệt với WD vì WD cũng thắng 1-0 trên sân Frankfurt (bàn thắng từ chấm pen ở phút 80, hên pà cố).

Trận này BM vẫn chơi tốt và thắng thuyết fục, dù bị dẫn trước khá sớm từ 1 trái pen. Tiếc là vẫn chưa thấy Deisler xuất hiện. Ko biết Hitzfeld muốn cất Deisler đến bao giờ, khi chỉ còn 6 vòng đấu nữa là mùa giải chấm dứt... Ko lẽ BLĐ BM ko muốn để Deisler thi đấu tại Euro... Cái này tui nghi lắm ah...

petern
11-04-2004, 14:38
Đúng là Bayern đang chơi tốt trở lại sau 1 giai đoạn tồi tệ. Nhất là cầu thủ trẻ Schweinsteiger càng chơi càng hay, 1 điều đáng mừng nhưng sao nhìn qua các đội khác thấy cầu thủ trẻ Đức quá trời trong khi Bayern chỉ có Rensing và Basti mà thôi. Hy vọng ban lãnh đạo Bayern sẽ sớm thay đổi chính sách để Bayern trở lại là xương sống của tuyển Đức.
Bremen đúng là đang được thần may mắn phù hộ, đá thắng hên bà cố luôn(mà năm nay hình như nó chiếm hết cái hên của Bayern thì phải). Thôi cứ đá tốt và chờ nó sơ sẩy vậy.
Phụ lục:Ai sẽ là thủ môn chính thức của Mannschaft
Thứ nhất vị trí số 1 là của Kahn chắc chắn thứ 2 vị trí dự bị là phải của thủ môn trẻ Timo. Lehmann với những gì đã thể hiện trong 2 trận BK gặp Chelski xứng đáng ra rìa. Rõ ràng hắn là 1 thủ môn đẳng cấp và ko hề tồi nhưng 1 điều cũng rõ ràng khác là hắn ko phải là 1 thủ môn của những trận đấu lớn. Nên nhớ hắn đã phải sớm vứt bỏ vị trí ở Milan chỉ sau vài ba trận, còn mùa này dù rằng có nhiều ý kiến cho rắng Ars thua ít là do hắn nhưng ko phải như vậy, thua ít là do các cầ uthủ tuyến trên của Ars chơi lấn lướt khiến đối phương ít cơ hội trước khung thành Ars thôi chứ gặp phải các đội lớn thì Ars luôn thủng lưới và chưa bao giờ hắn ko phạm phải sai lầm trong các trận C1 năm nay, điển hình là bàn thua trong các trận mớ iđây gặp CHelski và các trận Ars đại bại trước Inter và bàn thua trong trận gặp thằng của Nga hồi đấu mùa đều do Lehmann ban tặng đối phương. Còn chờ gì nữa mà ông Voller còn lưu luyến hắn.

petern
11-04-2004, 17:11
Nghe nói mới đây Wenger đã liên hệ với Southampton để tậu về Anti Niemi, như vậy có lẽ số phận Lehmann đã rõ rồi. Sai lầm liên tiếp sai lầm, giờ đây thì ngay chính Wenger cũng đã ko còn chịu nổi sự ngu ngốc của thủ môn này. Một phiên bản của Taibi nhưng lần này là của Ars.
Thật là tin mừng cho Kahn và 2 thủ môn trẻ tài năng Hildebrand và Weisse. Cơ hội dự Euro của họ đã tăng lên đáng kể. TUi ko tin là Voller còn cóp thể ngoan cố tin vào lão Lehmann nữa.
hehe gútbai Jens, tên anh sẽ được nhớ mãi như là 1 trong những vụ đầu tư lầm của bậc thầy chuyển nhượng như Wenger.

petern
17-04-2004, 10:16
83000 vé đã hết sạch. Sân Westfalen đêm nay sẽ lại có 1 kỷ lục về số khán giả. Sức nóng của trận đấu giữa 2 kình địch Dortmund và Bayern thậm chí còn lớn hơn trận derby vùng Ruhr giữa Schalke và Leverkusen. Bayern đang vẫn lanh quanh tìm đường cứu cánh cho 1 mùa giải thất bại, chỉ có thắng họ mới tiếp tục nuôi hy vọng đua cùng Nhạc công Bremen. Còn Dortmund thì đang như 1 bệnh viện BĐ, từ đầu mùa tới giờ thì hàng loạt cầu thủ của họ chỉ biết đến giường bệnh mà chưa hề chạm tới trái bóng. 1 trận cầu khó lường và hứa hẹn rất quyết liệt như truyền thống mỗi lần 2 ông lớn này gặp nhau thì thế nào cũng phải có 1 sự gì lớn xảy ra mới được.
Đây là đội hình tối nay đê:
Borussia Dortmund: Warmuz - Demel, Bergdölmo, Wörns, Jensen - Kehl, Dede - Rosicky (Frings) - Gambino, Koller, Ewerthon

Bayern Munich: Kahn (Rensing) - Salihamidzic, Jeremies, Kuffour, Lizarazu - Schweinsteiger, Hargreaves, Ballack, Ze Roberto - Santa Cruz, Makaay

Referee: Dr Merk (Kaiserslautern)
Một trận đấu nổi tiếng cần 1 trọng tài nổi tiếng và đó là Markus Merk. Đây sẽ là trận cầm quân thứ 241 của ông ở Bundesliga. 1 Collina của Đức.
http://www.dfb.de/newsimg/1363a.jpg http://www.dfb.de/hpimg/2004-04-15-01.jpg

babyxxx
17-04-2004, 23:53
Dortmund - BM: 2-0

Trận đấu này xứng đáng là trận derby của nước Đức và cuối cùng BM đã thua trong sự thiên vị của trọng tài!!! :((
1 trận thua wá đau, khi trong hiệp 1 BM đã chơi hay hơn hẳn và tạo được 1 số cơ hội. Nhưng bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 55 khi trọng tài thổi 1 trái penalty hết sức vớ vẩn... Mới nhìn thì tui cũng tưởng Salihamidzic đã fạm lỗi, nhưng trong fa chiếu chậm thì rõ ràng 1 CT Dortmund (hình như là Ewerthon) đã té wá đẹp!!! Đã vậy ông trọng tài được mệnh danh là Colina của nước Đức (sỉ nhục cho Colina chính hiệu wá!!!) còn rút thẻ vàng cho Kahn và Ballack vì fản ứng quyết liệt... Nhảm nhí hết sức!!!

Nói vậy ko có nghĩa là biện hộ cho thất bại của BM, nhưng đúng là thua trận này ko đáng!!! Đáng nói là Ballack lại tiếp tục ăn thẻ vì tội cự cãi trọng tài, sau đó còn ăn thêm 1 thẻ vì tội chơi xấu và bị đuổi... 1 "thói wen" ko thể chấp nhận ở 1 trụ cột như Ballack, huống hồ anh còn là đội phó của đội...

Hic, thêm 1 điều đáng buồn nữa là trận này vẫn chưa thất Deisler ra sân :( Chắc mấy pa BLĐ muốn ém Deisler đến hết mùa luôn rồi...

Thua trận này xem như BM tự chấm dứt hy vọng mong manh bảo vệ ngôi VĐ... Ngày mai WB thắng nữa xem như là Game Over for BM!!!

juve
18-04-2004, 07:23
hic...chia buồn với u ...có lẽ nên chờ tới năm sau thôi...hiện tại khó có câu chuyện thần kì, BM đoạt ngôi của B.Leverkusen ngày nào...điều cần làm bây giờ của BM,...là cần phải thay máu, đoàn kết lại, may ra....

juve
18-04-2004, 07:31
Tiền vệ Serginho đã rất khó khăn tìm cho mình một vị trí thi đấu thường xuyên trong đội hình của AC Milan, chính vì lý do này, có thể cầu thủ người Brazil đang xem xét cơ hội thử sức tại Bundesliga trong màu áo của Bayern Munich. Serginho gia nhập Milan vào mùa bóng 1999/2000, nhưng mùa bóng năm nay anh hầu như không xuất hiện nhiều trên sân vì vật lộn với chấn thương. Cầu thủ sinh năm 1971 trước khi đến San Siro đã trải qua 3 CLB Brazil là Flamengo, Sao Paulo và Cruzeiro.

petern
18-04-2004, 08:20
to mod Juve: Người mà Bayern cần là tiền vệ đa năng Frings và 1-2 hậu vệ chứ ko cần hàng phế liệu từ Milan đâu.
Trận derby Đức đã kết thúc như mọi khi, chiến thắng đến với đội được ưu ái bởi thần may mắn. Trọng tài hàng đầu Merk đã có trận ko thành công khi mà liên tục dung túng cho chủ nhà, pha chạm tay của Worns rồi thì pha bắt phạt đền Hamidzic. Đúng là thèng Gambino ngã cực đẹp luôn cho nó đi đóng kịch luôn là vừa, trẻ mà học đòi thói xấu xa đó thì hỏng hết.
Như vậy là đúng như Babyxxx đã nói nếu đêm nay thèng Bremen thắng thì coi như ta hết cửa mà mơ mộng.
to babyxxx: tui đang tính chuyện rủ các fan của Bayern ở thành phố đi họp mặt 1 buổi, chỉ là họp mặt uống gì đó rồi tán gẫu thôi. Huynh thấy thế nào, vào fcbayernvn cho ý kiến nhé. Cám ơn.

juve
18-04-2004, 08:24
muốn gì thì muốn , Bayern phải quên đi ba cái vụ xích mích đã ,đội hình cứ lộn xộn, bất đồng thì đá đấm gì cả, có mua Zizou hay Totti về thì cũng thế thôi... cái này chính do lãnh đạo thằng BM mà ra cả, điển hình là vụ Roy Makkay

petern
18-04-2004, 08:49
ha ha bác Juve lên làm mod có khác he, tích cực dễ sợ luôn. Hoan hô tinh thần của bác tân mod http://www.spcnet.tv/forums/images/smilies/rahrahrah.gif

juve
19-04-2004, 07:51
ha ha bác Juve lên làm mod có khác he, tích cực dễ sợ luôn. Hoan hô tinh thần của bác tân mod http://www.spcnet.tv/forums/images/smilies/rahrahrah.gif
thanks nhé...tui chỉ cố gắng hơn thôi...nhưng dạo này cũng sắp thi cử căng thẳng rồi...không biết có còn online được nữa không,....nhưng cũng sẽ thử xem

juve
19-04-2004, 08:42
Hậu vệ người Pháp của CLB Bayern Munich, Bixente Lizarazu đã tuyên bố trước bàn dân thiên hạ một tin gây sốc rằng anh sẽ rời khỏi CLB Bayern Munich vào cuối mùa giải năm nay. Hợp đồng của Lizarazu sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay, nhưng hiện tại việc thoả thuận về một bản hợp mới đã “xôi hỏng bỏng không”.
Cầu thủ có gốc gác ở xứ Basque này năm nay đã 34 tuổi, anh phải thừa nhận sự thật rằng mình đã quá già để tiếp tục chinh chiến ở Bayern. Anh nói: “Tôi sẽ rời khỏi Bayern, sự ra đi của tôi hoàn toàn hợp lý. Tôi vinh dự với quãng thời gian 7 năm chơi cho Bayern. Ở đây, tôi đã có tất cả”. Cầu thủ đã 92 lần khoác áo ĐTQG Pháp này từng vô địch World Cup, vô địch châu Au, đoạt Cúp Champions League (cùng Bayern) đến Bayern năm 1997 từ CLB Athletic Bilbao với giá kỷ lục của CLB lúc đó là 9,5 triệu mác. Theo tin mới nhất, CLB Tottenham gần như đã có Lizarazu với một hợp đồng 2 năm với phí 152.000 bảng. Tại đây anh sẽ nhận lương 38.000 bảng/tuần.

petern
19-04-2004, 17:14
Ku này đi cũng chả ai tiếc làm gì, già rồi giữ làm gì. Bayern vẫn còn đó 1 Lahm đầy tài năng dù anh này đang được cho Stutt mượn, ngoài ra thì 1 Tobias Rau cũng là sự thay thế xứng đáng dù rằng mùa này ku này bị dính chấn thương và ko đóng góp được gì nhiều cho Bayern.
Coi như hết hy vọng ở mùa này, Bayern đã bắt đầu rục rịch cho những cuộc cải tổ chuẩn bị cho mùa sau. Sau khi mua được thằng Iran Hasheiman thì bây giờ là bán Liza, ko biết tới đây sẽ là cái tên nào nữa trong số những Hargreaves, Zickler, Cruz, Pizzaro

babyxxx
20-04-2004, 00:36
Đúng rồi, Lizzarazu ra đi cũng tốt, khỏi "cản trở trái đất quay" :))
Như vậy Lahm sẽ rộng đường về với BM hơn và Rau cũng sẽ có cơ hội. Cho 1 chú Pháp già cú đi để tạo cơ hội cho 2 chú Đức triển vọng ko fải hay hơn sao???

Còn ku Iran vẫn chưa chính thức kí hợp đồng với BM, dù BM đang xúc tiến fi vụ này. Hy vọng fi vụ thất bại, chứ đưa em nó về cho ngồi dự bị nữa thì tội. Hàng ghế dự bị của BM hiện đã chật chội lắm rồi, nên dành chỗ cho các CT trẻ thì hay hơn.
Bên cạnh Hashemian thì BM cũng bày tỏ ý định muốn có Lauth. Tui hoàn toàn ủng hộ >:-D<
Chi tiết: http://www.fcbayern.de/en/club/archive/news/13499.php?fcb_sid=313f049b77b01d8f931363e245e5e706

To petern: fcbayernvn down 2 ngày nay rồi, nhưng chắc chắn tui sẽ ủng hộ việc này.

juve
20-04-2004, 12:00
còn tui nghe nói vụ ông hitzfel sắp ra đi rùi???, do thất bại trong những năm gần đây ở đấu trường Châu Âu thì sao, vậy ai là người có đủ khả năng thay thế đây???

babyxxx
20-04-2004, 22:34
còn tui nghe nói vụ ông hitzfel sắp ra đi rùi???, do thất bại trong những năm gần đây ở đấu trường Châu Âu thì sao, vậy ai là người có đủ khả năng thay thế đây???
Tương lai của ông Hitzfeld đã được BLĐ đảm bảo. Có lẽ Hitzfeld vẫn còn là HLV BM, ít nhất là ở mùa bóng tới.

Àh, Pizzaro cũng sẽ ko ra đi trong mùa hè này, hợp đồng của anh hết hạn vào 2005, nhưng sắp tới 2 bên sẽ thảo luận gian hạn hợp đồng...

Mùa bóng đã gần kết thúc, dù chắc chắn BM sẽ thay máu trong mùa hè tới, nhưng đến giờ vẫn chưa rõ những mục tiêu của BM. Có lẽ BLĐ còn đợi Euro 2004 để xem có tài năng nào xuất hiện chăng???

Riêng tui thì thích BM đưa về những tài năng trẻ của Đức. Tuyệt vời làm sao nếu như năm sau BM mua được Lauth, Hanke, gọi về Lahm =D> Cùng với Schweinsteiger, Trochowski, Lell, lúc đó BM sẽ sở hữu 1 dàn CT trẻ tài năng bậc nhất châu Âu, và nếu làm được điều đó tui tin rằng lứa CT này sẽ trở thành "thế hệ vàng" của BM và của BĐ Đức trong tương lai ko xa...
Hic, tui đang mơ mộng wá chăng??? ;;-)

Nói thế thôi chứ việc đó rất khó thành hiện thực khi mùa tới BM sẽ cho Cologne mượn Trochowski và Lell. Còn Lauth và hanke cũng khó có khả năng đến BM!!!

juve
21-04-2004, 07:22
nói về ku Lauth, hình như thằng ấy đang bị chấn thương nặng, chính vì thế tui nghe có tin có thể bác Volller sẽ triệu tập tiền đạo 18 tuổi Lukas Podolski hiện khoác áo Cologne đến Bồ Đào Nha vào mùa hè này (khi mà Benjamin Lauth gặp chấn thương. Lauth bị gãy chân hôm cuối tuần và gần như chắc chắn sẽ không thể tham dự VCK EURO 2004). Từ khi được đưa vào đội hình 1 thi đấu (tháng 11), Podolski đóng góp cho Cologne 5 bàn thắng ???

petern
21-04-2004, 17:14
Về Hasheiman thì đã chắc chắn là hắn sẽ qua BM mùa sau rồi bác babyxxx ơi. Sao ko mua cầu thủ bản địa mà lại đi mua nước ngoài mà lại là 1 thèng Châu Á mới đau. Ban lãng đạo Bayern đúng là khùng cả rồi nhất là cái lão Rummennigge ấy, từ khi Hoàng đế thôi giữ chức Chủ tịch thì CLB dưới tay ông này đi xuống thấy rõ luôn. Cầu thủ trẻ trưởng thành từ đội thì đem bán đi cả, bỏ tiền ra mua mấy thằng mắm thối tha như Hasheiman làm gì nhỉ??? Tài năng hắn tới đâu, cỡ Ali Daei là cùnh chứ gì, ngồi dự bị mòn đít đi con, còn Bayern chỉ tổ tốn tiền và mất chổ cho đám trẻ của CLB có dịp cọ xát khi có thể.

babyxxx
21-04-2004, 22:22
Biết đâu sắp tới Hashemian bị chấn thương hay sao sao đó (hic, hơi ác :))) và BM ko kí hợp đồng với hắn nữa thì sao...
Hic, nói vậy thôi chứ có lẽ mùa sau Hashemian sẽ thi đấu trong màu áo BM (àh, wên, ngồi dự bị trong màu áo BM thì đúng hơn, haha :)))

Àh, theo Hoeness thì BM mua Hashemian vì khả năng chơi đầu tốt của hắn và ở BM hiện ko TĐ nào ở BM có khả năng đó(?) Makaay có lẽ ko biết chơi đầu??? Ngày càng khó hiểu BLĐ BM

petern
22-04-2004, 09:09
Cuối tuần này Bayern sẽ có trận derby với đối thủ cùng thành phố 1860 Munich. Lại thêm 1 trận derby máu lửa cuối tuần tuy ko có tính chất căng thẳng và cũng ko vĩ đại như trận derby nước Anh giữa Liv-MU và trận derby TBN Barca-Real. Như vậy 1860 Munich sẽ ra quân trận đầu sau khi đuổi cổ Goetz và cũng là trận cầm quân đầu tiên của tân HLV Hà Lan Vanenburg, trong khi Bayern vừa chính thức xác nhận việc Lizarazu sẽ ra đi và xác nhận sự phục vụ của Hasheimain từ mùa sau. Ngoài ra thì CLB cũng đã công bố màu áo sân khách mới, một màu vàng lạ lẫm so với truyền thống của đội là những màu đỏ, trắng, xám, tím đen. Quả là Bayern ngày càng đổi thay, thật ko biết nên vui hay buồn nữa.
http://www.fcbayern.de/imperia/md/images/relaunch/spieler_03_04/makaay/8.jpg

greytiger
22-04-2004, 16:14
Tất nhiên tui luôn ủng hộ việc có nhiều cầu thủ trẻ của Đức đá trong đội hình BM nhưng cứ nhìn vào thực lực của họ rồi sẽ thấy ngay rằng việc đó sẽ còn rất khó khăn khi mà các đấu thủ của BM ngày càng mạnh trong khi BM hầu như vẫn dậm chân tại chỗ. Theo tui trong lối chơi của BM vẫn còn nhiều điều không ổn lắm và đó mới là vấn đề chứ không hoàn toàn do các cầu thủ. Sẽ còn rất nhiều việc dành cho BM trong mùa giả tới…………………..
Nếu Việc thay đổi trang phục của BM mang lại may mắn thì cũng nên thay đổi dù sao thì tui vẫn thích màu áo cũ truyền thống hơn. Liza ra đi quả cũng tiếc thật vì anh có rất nhiều kỉ niệm với BM và góp phần không nhỏ trong chiến thắng của BM. Nhưng dù sao cũng phải sớm trẻ hoá đội hình thôi...........

petern
23-04-2004, 16:43
Như vậy là trước trận đấu với 1860 Munich Bayern chỉ còn 15 cầu thủ đầy đủ thể lực tốt nhất sau khi Ballack và Kuffour vừa dính chấn thương. Như lời ông Voller thì ông buộc phải cho Deisler vào danh sách dự bị để cầu thủ này quen dần với không khí bóng đá trở lại nhưng cơ hội ra sân của anh là rất thấp kh iông miêu tả "những bước chạy của cậu ấy nặng nề như gấu, anh ta đã phải nghỉ thi đấu quá lâu để có thể chơi tốt" đây là nhận xét của Hitzfeld sau 3 buổi tập của cầu thủ tài hoa nhưng bạc mệnh này. Nhưng với sự thiếu hụt lực lượng trầm trọng này thì xem ra anh có cơ hội tái xuất người hâm mộ. Đài LA sẽ trực tiếp trận derby thành Munich vào lúc 22h30 ngày Chúa Nhật này.

babyxxx
23-04-2004, 23:00
Chỉ còn 5 trận đấu nữa là mùa giải kết thúc... Xem ra Deisler lại fải 1 lần nữa lỗi hẹn với các giải đấu lớn... Đáng tiếc!!!

petern
24-04-2004, 08:42
Tối nay sẽ là trận cầm quân thứ 200 của Hiztfeld với Bayern trong đó có 126 chiến thắng hoà và 33 bại, 1 thành tích rất tốt. Đội hình dự kiến của 2 đội
Bayern: Kahn - Salihamidzic, Jeremies, Linke, Lizarazu - Schweinsteiger, Hargreaves, Zé Roberto - Santa Cruz, Pizarro, Makaay

TSV 1860 Munich: Hofmann - Stranzl, Hoffmann, Costa, Saarinen - Görlitz, Cerny, Lehmann, Tyce - Schroth, Agostino

Referee: Mr Jansen (Essen)
Tuy chức vô địch đã là điều xa vời nhưng cũng giống MU thì Bayern cần thắng để cắt cái đuôi Stutt bởi vì ko khéo thì Bayern phải dự vòng sơ loại C1 thì nhục lắm.

petern
26-04-2004, 08:34
Như vậy là trước sự chứng kiến của 71000 khán giả trên sân Olympic Bayern đã giành chiến thắng trong trận derby thứ 199 của 2 đội. Bàn thắng duy nhất do Santa Cruz ghi, 1 trận đấu ko hấp dẫn lắm nhưng dù sao thì Bayern cũng đã có thêm 3 điểm để giành lại vị trí thứ nhì mà Stutt đã chiếm. Bremen hoà Bochum 0-0 nhưng có lẽ khó cho Bayern có thể lật đổ thèng này.

babyxxx
26-04-2004, 22:19
Chưa hẳn, hiện nay WD đang hơn BM 6đ, và Bundesliga còn 4 vòng nữa. Nhưng sắp tới WD còn fải làm khách trên sân BM và Leverkusen. Nếu WD giành đưọc ít nhất 1đ từ 2 trận này thì cơ hội của BM chấm dứt, nhưng nếu WD trắng tay thì lúc đó BM nhiều khả năng san bắng điểm số, và cơ hội trở lại...
Ko ngờ những vòng gần đây WD bỗng chựng lại, tạo nên sự hấp dẫn nho nhỏ cho Bundesliga cuối mùa giải!!!