View Full Version : THE REDS - You'll never walk alone !
Trang :
[
1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Chào mấy huynh! Đã dzô bõ này tức là có quan tâm chút đỉnh tới Liverpool rùi. Không biết mấy huynh sao chớ em thì ghiền Liver lắm nhưng đôi lúc em lại ghét đội bóng này ghê gớm. Tại sao ư ? Rất nhiều lý do dzậy sao không nói về những lý do đó đi nào.
Tonythai
21-10-2003, 19:22
vậy thì chú em hãy nói lý do của chú em sao thích Liver đi,chắc chú em thích thằng Owen nện thích liver chứ gì,ở Liver chỉ có hai thằng phải nói gọi là tài nhất đó là thằng Owen và gerand thôi nhưng thằng Ge thì vẫn còn nóng lắm chưa vỏ được cái tính con ít đâu,hay phạm lỗi và thích chấn thương lắm thì phải,nếu Liver ,muốn đá ahy nên kiếm 1 thằng tiền đạo đá cặp tốt với Owen đi mấy thằng hiện tại đá quá dở và mấy chú tiền vệ cũng cảh có sáng tạog 2i cả
Squallani
21-10-2003, 20:03
Trùi ui, mình cũng đồng ý dzới Tony Thai đó nha. Mình chắc là bạn Havikie này phải mê Owen lắm nên mới đưa hình Owen lên làm Avatar của mình.
Mình chắc bạn là một người phải KIÊN nhẫn dzắm dzì dạo này theo mình thì Liverpool đá dở oá, không hay bằng MU.
Cho mình hỏi dả dzụ Owen qua đá cho đội hạng C ở Dziệt Nam thì bạn "KI..." có ủng hộ đội đó hông nhỉ ?
owen không còn là cậu bé thư sinh nữa mà chở thành đầu gấu rồi huhuuhuuh cắt cái đầu ghê quá nhìn già hẳn đi không còn nét thư sinh của cậu bé có khuôn mặt trẻ con owen nữa
vậy thì chú em hãy nói lý do của chú em sao thích Liver đi,chắc chú em thích thằng Owen nện thích liver chứ gì,ở Liver chỉ có hai thằng phải nói gọi là tài nhất đó là thằng Owen và gerand thôi nhưng thằng Ge thì vẫn còn nóng lắm chưa vỏ được cái tính con ít đâu,hay phạm lỗi và thích chấn thương lắm thì phải,nếu Liver ,muốn đá ahy nên kiếm 1 thằng tiền đạo đá cặp tốt với Owen đi mấy thằng hiện tại đá quá dở và mấy chú tiền vệ cũng cảh có sáng tạog 2i cả he he bác này nói trúng tim đen của em rùi đó. Nhìn cái avatar của em cũng đủ biết rùi. Nói thiệt Liver mà không có owen cũng như sư tử Anh cụt móng vậy. Gerrard đá cũng được nhưng phải tội hay nóng tính nhưng cậu ta biết chơi xấu người khác nên ít bị chấn thương nhắm. Nhân tiện xin hỏi các bác có mạng nào về Owen hay Liver không cho tui xin với
owen không còn là cậu bé thư sinh nữa mà chở thành đầu gấu rồi huhuuhuuh cắt cái đầu ghê quá nhìn già hẳn đi không còn nét thư sinh của cậu bé có khuôn mặt trẻ con owen nữa híc híc bác tui và bác đúng là "chí lớn gặp nhau" tui cũng đau lòng khôn xiết khi thấy Owen cạo đầu đó. nhưng không sao tóc mà chớ phải tay chân đâu mà lo, cắt rùi mọc lại í mà. nhưng ngộ nhỡ cậu ta lại cắt nữa thì sao hu huhổng giám nghĩ luôn
i_have_to_give
21-10-2003, 22:53
pà con không thí LIVERPOOL súp chết roài hay seo mà lập ra cái topic này chà chà LIVER sép chít roài hẹn LIVER vào giải lần sau nhé kekeke ^_^
http://foolfish.chinaemu.net/iconpic/%21wstt_hhp/a04.gif
pà con không thí LIVERPOOL súp chết roài hay seo mà lập ra cái topic này chà chà LIVER sép chít roài hẹn LIVER vào giải lần sau nhé kekeke ^_^
http://foolfish.chinaemu.net/iconpic/%21wstt_hhp/a04.gif Sắp chít cái khỉ mốc nhà người á. Chừng nào còn Michael Owen ở đó thì chẳng sao cả và dẫu sao mủa giải cũng chỉ mới bắt đầu thui mà. nên nhớ trong túc cầu giáo có câu châm ngôn : "chưa đến phút 89 chưa thể nói gì được" bà i_have_give dzề học thuộc lòng đi nhá
Tonythai
22-10-2003, 14:12
hihi Owen à nó giờ thông minh tuệyt kỹ quá rồi hêhh,hễ vào còng cấm đại ai đốn giò mà chưa đụng đến chân chú Owen là y như rằng 1 cú ngã y như phim rất đẹp sẽ đến,hiih Owen giờ là trùm rồi hồi đó là 1 cậu nhóc thì mấy cú ngã thì đ1ong ko hay giờ đã là trùm rồi,hêh còn thằng gerand thằng này vẫn chưa bỏ cái tật nóng như lữa đốt hihi,hay trả thù và đá thô bạo,ngoìa ra thằng Murphy hồi trước đá cũng hay lắm mà giờ đá xuống chân rồi cảh hay như xưa nữa
Eisenhow
22-10-2003, 14:42
Híc.... Tui cũng là fan của "những con quỷ đỏ thành phố cảng" nè, nhưng dạo này Liverpool đá quá chán luôn à, đâm làm những fan hâm mộ CLB này như tui cũng phải cảm thấy chán nản.
Tui đã nói từ... năm kia là Liverpool phai sa thải thằng cha Houllier đi rồi kiếm một cha HLV khác khá hơn thì may ra mới tiến bộ lên được, chứ cứ cái đà này thì chỉ tổ "tiến lùi" mà thôi.
hihi Owen à nó giờ thông minh tuệyt kỹ quá rồi hêhh,hễ vào còng cấm đại ai đốn giò mà chưa đụng đến chân chú Owen là y như rằng 1 cú ngã y như phim rất đẹp sẽ đến,hiih Owen giờ là trùm rồi hồi đó là 1 cậu nhóc thì mấy cú ngã thì đ1ong ko hay giờ đã là trùm rồi,hêh còn thằng gerand thằng này vẫn chưa bỏ cái tật nóng như lữa đốt hihi,hay trả thù và đá thô bạo,ngoìa ra thằng Murphy hồi trước đá cũng hay lắm mà giờ đá xuống chân rồi cảh hay như xưa nữa Á à a cái chú này coi bộ bán khoai hay sao mà chẳng xem đá banh dzì hết dzậy. Nói thiệt tui chưa bao giờ thấy Owen của tui té vờ bao giờ nhá. mà u cũng nên phân biệt giả bờ ngã với lại ngã để tránh chấn thương khác nhau xa à nha
tuoithodudoi
22-10-2003, 21:19
nhầm rồi ông ơi , chú owen này là khôn lỏi lắm đó , tony thai nói cũng không sái đâu , owen nhiều lần ngã trong vòng cấm mùa trước nhưng mùa này thì ít rồi.
hôm trước liverpool đá ẹ quá, bị postmouth sỏ mủi hihi , vậy là hết hy vọn giành cup
Eisenhow
23-10-2003, 08:38
Híc.... Cầu thủ tiền đạo nào mà chả có cái chiêu vờ ngã ấy. Nếu không biết vờ ngã thì đã chả được đá tiền đạo.
Quan trọng là làm sao ngã vờ mà đòi được penalty thật thì mới đáng nói kìa.
nhầm rồi ông ơi , chú owen này là khôn lỏi lắm đó , tony thai nói cũng không sái đâu , owen nhiều lần ngã trong vòng cấm mùa trước nhưng mùa này thì ít rồi.
hôm trước liverpool đá ẹ quá, bị postmouth sỏ mủi hihi , vậy là hết hy vọn giành cup thôi thỉ đúng là Owen có ngã vài chục ý quên vài lần nhưng mà nếu đã ít như vậy thì coi như "chuyện nhỏ bỏ qua luôn" đi. Còn cái vụ thua Portmouth thì trận đó lảm gì có Owen đâu bị xỏ mũi là phải rùi. Nói chung đó hổng phải lỗi của owen he he.
Híc.... Cầu thủ tiền đạo nào mà chả có cái chiêu vờ ngã ấy. Nếu không biết vờ ngã thì đã chả được đá tiền đạo.
Quan trọng là làm sao ngã vờ mà đòi được penalty thật thì mới đáng nói kìa. TUI THẬT SỰ KHÔNG TIN nhưng sau khi nghe mấy U nói thì tui có tin chút chút rùi !! Nhưng mà không sao điều đó cũng không làm lu mờ hình ảnh micheal owen trong lòng tui.
Tui thấy lúc này Liverpool sa sút phong độ 1 phần là do cách huấn luyện và bố trí đội hình của Houllier đúng chứ. Chứ đội hình Liverpool so ra đâu thua bất kỳ đội nào ở châu Âu
Eisenhow
23-10-2003, 11:43
Tui thấy lúc này Liverpool sa sút phong độ 1 phần là do cách huấn luyện và bố trí đội hình của Houllier đúng chứ. Chứ đội hình Liverpool so ra đâu thua bất kỳ đội nào ở châu Âu
Híc... Hoàn toàn đúng. Đội hình của Liverpool hiện nay không phải là yếu. Nhưng vấn đề là tại huấn luyện viên mà thôi.
Thay Houllier đi thì may ra Liverpool mới tiến bộ lên được.
đúng thể...khi nào còn chưa thay huânluyện viên chừng đó Liverpool vẫn còn chưa khá lên được...
owen giờ đây đã trở thành mõt kịch sĩ nổi tiếng của thế giới rồii...khỏi cần bình uận về vụ đó nữa...nhất là cú dài chân rồi ngã ở trận gặp Archentina năm ngoái WC 2002 thì khỏi chê...khéo ghê
hoàn toàn đồng ý với mấy U về vụ ông già Houlier. Tui đoan chắc lối chơi của Liver bị ảnh huởng nhiều là do bị ông già này kềm hãm. Nhưng còn cái vụ kịch sĩ owen hông lẽ mấy u không tin vào con mắt thiên lý nhãn của người ngoài hành tinh Collina sao??
Chào mấy huynh! Đã dzô bõ này tức là có quan tâm chút đỉnh tới Liverpool rùi. Không biết mấy huynh sao chớ em thì ghiền Liver lắm nhưng đôi lúc em lại ghét đội bóng này ghê gớm. Tại sao ư ? Rất nhiều lý do dzậy sao không nói về những lý do đó đi nào
Là fan của Liverpool mà bác Havikie lại bảo ghét đội bóng của mình là ko được, người ta chỉ có thể ghét 1 đội bóng khi họ ko là fan của đội bóng đó. Bác nên điều chỉnh tình cảm của mình đi, với tôi, tôi chưa bao giờ dù trong tưởng tượng là ghét MU cả. Chỉ có thể là ko hài lòng, bực bội hay cay cú khi MU thua trận thôi. Tôi cũng xin trình bày 1 số hiểu biết của mình về Liv để lý giải vì sao Liv chưa làm hài lòng các fan của họ:
-Trong những thập niên 80 trở về trước, hình ảnh đội quân đỏ Liv luôn gắn liền với những chiến tích làm cả châu Âu kính nể, với người hùng Ian Rush, họ dành được 4 chiếc cúp C1 trong 7 năm, 1 thành tích mà chỉ có Real là so sánh được. Nhưng kể từ khi cúp C1 mở rộng thành Champions League thì thành tích cao nhất của Liv chỉ là lọt vào tứ kết. Hình ảnh 1 đội bóng nổi tiếng với lối chơi hào hoa, tấn công đẹp mắt trước đây đã nhòa dần trong con mắt các fan kể từ khi Gerard Houllier lên nắm quyền. Lối chơi đẹp được dẹp qua 1 bên và thay vào đó là 1 nghệ thuật phòng ngự ông này mang tới. Với hàng thủ bê tông gồm hạt nhân là Hyypia-Henchoz cộng thêm tuyến tiền vệ 4 người cùng Emile Heskey là phòng tuyến đầu tiên, chỉ trừ mỗi Owen là ko tham gia phòng ngự, trong khoảng 10 năm gần đây Liv trình diễn những trận đấu mà lối chơi Catenaccio cũng phải ngả mũ cúi đầu. Dường như mỗi khi Liv ghi được bàn là họ sẽ thắng.
-Ko thể phủ nhận rằng lối chơi đầy thực dụng này đã mang lại những thành công nhất định, với 4 chiếc cúp trong mùa giải 00-01 (League Cup, FA Cup, UEFA Cup, Super Cup). Nhưng trong số đó lại thiếu 2 danh hiệu mà 1 đội bóng thành công cần có; Đó là Cúp VĐQG và Cup C1. Hệ quả tất yếu của lối chơi thực dụng này là số fan quay lưng với CLB ngày càng nhiều hơn. Quả ko có gì chán hơn khi phải xem những trận đấu của Liv trong những năm gần đây, 1 lối chơi ru ngủ, chỉ phòng thủ và chực phản công, chỉ trông chờ vào tốc độ của Owen và sự càn lướt của Heskey, và khi Owen bị khóa sơ sơ là Liv hết đường. Mùa giải năm rồi và năm nay, có vẻ như Liv đã chú trọng hơn đến tấn công khi mang về El Hadji Diouf và Harry Kewell. Trừ Kewell là chứng tỏ được giá trị của mình còn Diouf thì ko tái hiện được phong độ tuyệt vời ở WC 2002. Nhưng kể cả đã tăng cường hàng tấn công nhưng Liv vẫn lẹt đẹt, nguyên do nằm ở hàng tiền vệ. Xem Liv đá ta ko thấy hay vì hàng tiền vệ của họ ko có sự sáng tạo của Arsenal hay ko có sự gắn kết nhuần nhuyễn của MU. Duy chỉ có Murphy là biết làm bóng và tài năng trẻ Gerrard là có những đường chuyền khá tốt nhưng rõ ràng Liv thiếu 1 thủ lĩnh thực sự giữa sân để có thể xoay chuyển thế trận như Keane, Viera, Zidane hay Nedved. Chính điều này làm họ ko thể áp đặt được lối chơi như 1 ông lớn thật sự mà vẫn thường hay lúng túng ngay cả trong những trận đấu với các đội bóng đàn em, như điển hình là trận thua Portsmouth 0-1 gần đây.
- Có lẽ sớm hay muộn gì Houllier cũng sẽ ra đi và 1 HLV khác sẽ tới nhưng lối chơi quyến rũ của thập niên 80 có trở lại hay ko thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời các fan của quỷ đỏ.
Eisenhow
24-10-2003, 08:37
Ko thể phủ nhận rằng lối chơi đầy thực dụng này đã mang lại những thành công nhất định, với 4 chiếc cúp trong mùa giải 00-01 (League Cup, FA Cup, UEFA Cup, Super Cup). Nhưng trong số đó lại thiếu 2 danh hiệu mà 1 đội bóng thành công cần có; Đó là Cúp VĐQG và Cup C1. Hệ quả tất yếu của lối chơi thực dụng này là số fan quay lưng với CLB ngày càng nhiều hơn. Quả ko có gì chán hơn khi phải xem những trận đấu của Liv trong những năm gần đây, 1 lối chơi ru ngủ, chỉ phòng thủ và chực phản công, chỉ trông chờ vào tốc độ của Owen và sự càn lướt của Heskey, và khi Owen bị khóa sơ sơ là Liv hết đường. Mùa giải năm rồi và năm nay, có vẻ như Liv đã chú trọng hơn đến tấn công khi mang về El Hadji Diouf và Harry Kewell. Trừ Kewell là chứng tỏ được giá trị của mình còn Diouf thì ko tái hiện được phong độ tuyệt vời ở WC 2002. Nhưng kể cả đã tăng cường hàng tấn công nhưng Liv vẫn lẹt đẹt, nguyên do nằm ở hàng tiền vệ. Xem Liv đá ta ko thấy hay vì hàng tiền vệ của họ ko có sự sáng tạo của Arsenal hay ko có sự gắn kết nhuần nhuyễn của MU. Duy chỉ có Murphy là biết làm bóng và tài năng trẻ Gerrard là có những đường chuyền khá tốt nhưng rõ ràng Liv thiếu 1 thủ lĩnh thực sự giữa sân để có thể xoay chuyển thế trận như Keane, Viera, Zidane hay Nedved. Chính điều này làm họ ko thể áp đặt được lối chơi như 1 ông lớn thật sự mà vẫn thường hay lúng túng ngay cả trong những trận đấu với các đội bóng đàn em, như điển hình là trận thua Portsmouth 0-1 gần đây.
Híc....... Một phân tích rất có ấn tượng. Tui cũng là một fan hâm mộ Liverpool, nhưng quả thật là trong mấy năm gần đây, đặc biệt là từ khi Houllier về nắm quyền thì lối đá của Liverpool không còn quyến rũ được người xem như trước nữa. Còn đâu cái thời Liverpool tấn công như vũ bão những năm 80. Giờ trận nào ra sân, kể cả khi gặp những đối thủ rõ ràng yếu hơn, Liverpool cũng chọn đấu pháp phòng ngự phản công. Tại sao? Đơn giản là vì cả đội đã không còn quen thuộc với lối đá tấn công, ép sân toàn diện nữa rồi.
Đã từ bao nhiêu năm nay Liverpool đáng lẽ phải sa thải Houllier đi, nhưng họ vẫn chưa làm điều này. Tui thực sự không hiểu tại ra làm sao nữa. Bất kỳ một HLV mới nào có tinh thần thích bóng đá tấn công về Liverpool bây giờ cũng sẽ giúp đội bóng này có một lối đá khởi sắc hơn.
Nhưng người hâm mộ Liverpool như tui vẫn đang trông chờ CLB có truyền thống nhất nước Anh này lấy lại niềm tin và giành được những chiến thắng xứng đáng cả ở giải trong nước cũng như châu lục.
LIVERPOOL CỐ LÊN!
Eisenhow
24-10-2003, 10:17
Tương lai nào cho HLV Houllier?
Những ngày gần đây, báo chí Anh đang đoán già đoán non không biết HLV Gerrard Houllier có tiếp tục sống chết với "đội quỷ đỏ", chấp nhận búa rìu dư luận do phong độ thất thường của Liverpool, hay sẽ nhận lời mời về làm Giám đốc Kỹ thuật LĐBĐ Australia.
Theo giới truyền thông Anh, HLV trưởng CLB Liverpool đang là mục tiêu số một cho cương vị Giám đốc Kỹ thuật của LĐBĐ Australia. HLV người Pháp này thậm chí đã có những cuộc tiếp xúc với các quan chức LĐBĐ Australia khi ĐT bóng đá xứ sở kangaroo thi đấu giao hữu với ĐT Jamaica tại London cách đây 1 tháng.
Sau khi liên tiếp thất bại trong chiến dịch giành vé tham dự các kỳ World Cup, tân Chủ tịch LĐBĐ Australia Frank Lowy cho rằng hệ thống đào tạo cầu thủ tại nước này đã lạc hậu so với trình độ thế giới và cần phải có một người đủ uy tín, năng lực để vực dậy tất cả.
Sở dĩ ông Houllier được đánh giá cao là do HLV này đã từng có một quãng thời gian dài làm Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Pháp (1986-1994). Ông được nhiều chuyên gia bóng đá coi là người đặt nền móng cho những thành công trong thời gian gần đây của ĐT Pháp.
Những nghi ngờ về sự ra đi của ông Houllier ngày càng gia tăng sau màn khởi đầu đầy thất vọng của "đội quỷ đỏ". Sau 10 vòng đấu, Liverpool đang lận đận ở vị trí thứ 9 của bảng xếp hạng và HLV Houllier đang phải chịu rất nhiều lời chỉ trích từ những CĐV trung thành của đội bóng giàu truyền thống nước Anh này. Không ít ý kiến còn cho rằng lối đá của Liverpool hiện nay khá thụ động và thiếu tính sáng tạo. Điều đó thật trái ngược với một đội hình đầy rẫy những ngôi sao như Liverpool và nếu không để HLV Houllier ra đi, "đội quỷ đỏ" còn lâu mới có thể tìm lại những vinh quang ngày nào.
Tuy nhiên, ông Houllier hiện đang có sự ủng hộ từ các học trò. Tiền vệ Steven Gerrard, cầu thủ vừa được trao băng đội trưởng Liverpool, mới đây đã lên tiếng bảo vệ HLV 56 tuổi này khi cho rằng thành tích yếu kém của CLB hoàn toàn do các trụ cột sa sút phong độ và việc Houllier cố gắng duy trì không để đội bóng rơi tự do cũng đã là một thành công. Ý kiến này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tuyển thủ người CH Czech Vladimir Smicer. Một chi tiết cũng rất đáng chú ý là trong suốt 50 năm qua, Ban lãnh đạo Liverpool chưa bao giờ "trảm tướng". Tất cả những HLV rời khỏi CLB đều hoàn toàn tự nguyện.
Bản thân ông Houllier, sau thất bại 0-1 trước CLB Portsmouth, cũng đã cam kết Liverpool sẽ cải thiện lối chơi và cố gắng giành được ít nhất một suất tham dự Champions League mùa bóng tới. Tuy vậy, ai cũng biết đó chỉ là một biện pháp xoa dịu tình thế.
Với cách thi đấu như hiện nay, việc giành một suất tham dự Cúp UEFA mùa bóng tới cũng không hề dễ dàng với ông Houllier. Nếu vậy, chẳng thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Chiếc ghế Giám đốc Kỹ thuật LĐBĐ Australia đã bị bỏ trống từ 2 năm nay sau sự ra đi của ông Les Scheinflug và không có lý do gì Chủ tịch Frank Lowy không thể chờ đợi thêm 1 thời gian nữa.--------------------------
Nguồn: tintucvietnam.com
Tonythai
24-10-2003, 14:08
Á à a cái chú này coi bộ bán khoai hay sao mà chẳng xem đá banh dzì hết dzậy. Nói thiệt tui chưa bao giờ thấy Owen của tui té vờ bao giờ nhá. mà u cũng nên phân biệt giả bờ ngã với lại ngã để tránh chấn thương khác nhau xa à nha
Chú em cảh biết cái gì cả thế mà cũng đòi coi đá banh,coi đá banh mà ko biết thần tượng mình là chuyên gia đóng kịch hêh,chán chú ghê thằng cha HLV này à cũng sắp đi rồi nếu năm nay ko đạot chức vô địch,thằng này mua cầu thủ toàn mua ngu ko à,bởi vậy mua cả đống cầu thủ chả thằng nào đá ra hồn cả,mong rằng hai thằng trẻ người Pháp là Tellec và thằng kia chả nhớ sẽ là những tương lai tại đây sau này hêhh
Eisenhow
24-10-2003, 14:22
Híc....... Theo tin mới nhận thì rất có khả năng là Liverpool sắp sa thải HLV Houllier.
Sa thải được cha này thì Liverpool mới có khả năng cải thiện được tình hình để trở lại thời kỳ hoàng kim.
Đúng rồi, ko sa thải để bác Houllier dẫn dắt vài trận nữa rồi đau tim bất tử trên băng ghế chỉ đạo thì oan gia.
Mà Liv thay thì lựa HLV nào có phong cách tấn công chút chứ lại vớ bác Cuper đang thất nghiệp thì >_<
Chà chà mấy U coi bộ còn hiểu Liver hơn cả fan ruột của nó nữa. Vì tui sinh sau đẻ muộn nên cũng không biết chi tiết về lịch sử đội bóng này. Nhưng tui tin Liver sẽ vực dậy được.Tui không tin một đội bóng đang có trong tay một đội hình có Owen (thần tượng tui đó), Heskey, Gerrard những thành viên thường trực của đội tuyển xứ sương mù cứ lè phè hoài ở cái hạng 6, 7 đuợc hãy ùng ủng hộ tui đi nào
andromedashun
25-10-2003, 12:01
@Seto: chòi, pa coi trận chung kết UEFA năm 2000 rồi mà còn bảo trận đó Liv chơi phòng thủ tiêu cực à? Nhưng nhìn chung ý phân tích của ông là đúng đấy, tui ko phản đối.
Theo tui nên sa thải 2 thèng cha Houlier với lại Phil Thomson đi! Ngứa mắt wá! Hoặc để Houlier ở lại làm giám đốc kỹ thuật, còn Phil thì cút đi! Nên mời cha huấn luyện viên cũ người Achentina của đội Boca junior về, wên mất cái tên òi, đảm bảo là thành công! Nhưng tính của người Anh khá bảo thủ nên điều này khá khó. Bây giờ chỉ còn biết cầu chúa phù hộ Liv thui, hic hic... Houlier ơi, trong 5 năm qua ông đã chỉ đạo sai lầm rồi :((
to andromedashun : như đã nói ở trên liver bị kiềm hãm là do lão già người Pháp Houlier nhưng gần đây gần đây sự sa sút phong độ của một số trụ cột cũng gây ảnh hưởng nhiều đến nhưng Đoá hồng Liver. Ví như Sami Hyypia dạo gần đây thi đấu cực kỳ tệ, tui đoan chắc hyypia là tác nhấn chính trong trận thua trước đội Arsenal đang hết hơi. các U thấy có đúng không
To andromedashun: Trận thắng 5-4 trước Alaves hôm đó tôi cũng coi đêm, công nhận là sướng mắt thiệt.(Thua mỗi trận MU-Real:4-3 ở C1 năm ngoái).Thì đôi khi 1 đội bóng phòng thủ cũng phải có mấy trận hay ho như vậy chứ. =D> >:-D< =D>
Ví như Sami Hyypia dạo gần đây thi đấu cực kỳ tệ, tui đoan chắc hyypia là tác nhấn chính trong trận thua trước đội Arsenal đang hết hơi. các U thấy có đúng không
Có lẽ là vậy đấy, hồi 2,3 năm trước thôi tôi phát sợ thằng Sami của ông đấy. Đá quá hay và dũng mãnh nhưng ko hiểu sao gần đây phong độ suy giảm.Chắc vầy mà làm cho Liv thủng tới 10 quả sau có 9 trận,mấy mùa trước điều này là ko tưởng.Mà băng đội trưởng cũng đã bye Sami để vào tay Gerrard rùi còn gì.
nói thiệt là nếu như Liverpool không thay HLV thì có lẽ tình hình vẫn cứ như vậy mà thôi không bao giờ khá hơn được nữa đâu. Liverpool đá gì mà hoàn toàn không thể ghi bàn thắng được dù cho số cơ hội Liverpool tạo ra thì vô số, và toàn những chân sút tầm cỡ không mà không biết ghi bàn thì chỉ có thể họ không đá đúng vị trí hay chiến thuật không hợp với họ mà thôi . Tối nay thì trận đấu Liverpool gặp Leeds sẽ là cơ hội để cho HLV của Liverpool chuộc lại những sai lầm của mình nếu không thì chuyện thay đổi HLV của Liverpool sẽ xảy ra mà thôi.
hây mấy U liver vừa thắng Leeds 3-1 đó
Squallani
25-10-2003, 21:07
hây mấy U liver vừa thắng Leeds 3-1 đó
Xùi ui, Leeds bây giờ yếu xìu hà. Bán hết mấy cầu thủ trụ cột đi rùi đâu.
Leeds bây giờ : trẻ thì quá trẻ, già thì quá già. LÀm sao đá lại ai.
À mà U mới xem trận đó trên ESPN phải hun ? Tui cũng coi nè.
to SETO: cái thời mà U nói Hyypia còn hăng là lúc anh ta còn đang đá cặp vơi trung vệ thép Henchoz cực kỳ ăn ý. nhưng sau vài đợt nghỉ dưỡng thương không được thi đấu với nhau cả hai gã này bây giờ đá cứnhư là mất hồn ấy. thật đang thất vọng cho một hàng phòng ngự vang danh một thời bởi hai trung vệ không nhưng thủ giỏi àm còn chơi đầu rất hay nữa(đặc biệt là Hyypia)
Híc.... Tui cũng là fan của "những con quỷ đỏ thành phố cảng" nè, nhưng dạo này Liverpool đá quá chán luôn à, đâm làm những fan hâm mộ CLB này như tui cũng phải cảm thấy chán nản.
Tui đã nói từ... năm kia là Liverpool phai sa thải thằng cha Houllier đi rồi kiếm một cha HLV khác khá hơn thì may ra mới tiến bộ lên được, chứ cứ cái đà này thì chỉ tổ "tiến lùi" mà thôi.
Ư tui cũng đồng ý với u về vấn đề này đó . Về thực lực thì liver đủ mạnh để tranh chấp các chức vô địch với man hay arsenan nhưng về lối đá thì liver không thể nào bằng hai đội này được . Hàng công của liver có owen ,diuff, kewell, smiser có cả gerand hỗ trợ mà tấn công không hiệu wả gì hết trơn á . I thấy lúc ông houllier bị đau tim phải đi bv cảc tháng thì ông hlv phó lên dẫn dắt còn hay hơn ấy chứ . Các fan của liver thấy thế nào hả. Lối chơi phòng ngự phản công của livẻ không còn hiệu wả như lần đoạt cúp C3 chút nào hết a . Phải đổi sang lối chơi tấn công thôi đi.
Eisenhow
28-10-2003, 10:56
Ư tui cũng đồng ý với u về vấn đề này đó . Về thực lực thì liver đủ mạnh để tranh chấp các chức vô địch với man hay arsenan nhưng về lối đá thì liver không thể nào bằng hai đội này được . Hàng công của liver có owen ,diuff, kewell, smiser có cả gerand hỗ trợ mà tấn công không hiệu wả gì hết trơn á . I thấy lúc ông houllier bị đau tim phải đi bv cảc tháng thì ông hlv phó lên dẫn dắt còn hay hơn ấy chứ . Các fan của liver thấy thế nào hả. Lối chơi phòng ngự phản công của livẻ không còn hiệu wả như lần đoạt cúp C3 chút nào hết a . Phải đổi sang lối chơi tấn công thôi đi.
Híc........ Tui nghĩ bạn hơi nhầm ở chỗ nói cha HLV phó Phil Thompson dẫn dắt Liverpool còn hay hơn Houllier. Theo tui thấy thì cha Thompson đã bị ảnh hưởng quá nặng từ lối đá của cha Houllier rồi nên cái hồi đó Liverpool đá còn "phòng thủ phản công" nặng hơn gấp đôi à (có khi phòng thủ nhiều quá mà quên cả tấn công ấy chứ).
Theo tui thì bây giờ Liverpool cần có 1 HLV thích lối đá tấn công và cống hiến. Có như thế thì những cầu thủ có trình độ kỹ thuật như Owen, Kewell, Smicer hay Diuoff mới có khả năng bộc lộ đúng trình độ của mình.
Riêng về thủ môn của Liverpool thì tui thực sự không thể hiểu nổi tại sao CLB này vẫn còn tin tưởng được vào cha Dudek sau khi cha này đã phạm không biết bao nhiêu sai lầm dẫn tới khá nhiều thất bại của đội bóng. Như vậy mà đã 3 năm nay Liverpool không tuyển mộ thêm thủ môn nào mới để bắt thay Dudek thì thật là khó hiểu hết sức. Nhìn sang Manchester kìa, Barthez bắt cũng không đến nỗi nào (thậm chí còn hơn Dudek nhiều) mà vẫn bị cha Fergie cho "lên ghế dự bị" ngồi chơi xơi nước để tuyển mộ 1 thủ môn mới là Tim Howard về để đảm bảo hơn độ chắc chắn của mành lưới đội nhà.
Phải có những cải tổ lớn thì Liverpool mới mong trở lại thời kỳ đỉnh cao của mình, xứng đáng là CLB có truyền thống nhất tại Premier League được!
Liverpool cố lên!
to Eisenhow : trời đất U nói thế mà nghe đuợc à. bây giờ trong toàn đội bóng tui thấy ngoài Owen ra Dudek là người chơi khởi sắc nhất đó. nếu u lấy trận đấu với basel hồi C1 năm ngoái ra làm vật biện hộ thì xin th7a với u rằng nếu không có anh ta thì chưa chắc liver đã thắng nổi M.U ở cúp UEFA năm ngoái. sao nào u có phải công nhận trận đấu đó man of the math là dudek chứ không thể là ai khác, anh đã sửa chữa sai lầm để tiếp tụp là chỗ dựa vững chắc cho đồng đội.
Tonythai
05-11-2003, 10:43
to Eisenhow : trời đất U nói thế mà nghe đuợc à. bây giờ trong toàn đội bóng tui thấy ngoài Owen ra Dudek là người chơi khởi sắc nhất đó. nếu u lấy trận đấu với basel hồi C1 năm ngoái ra làm vật biện hộ thì xin th7a với u rằng nếu không có anh ta thì chưa chắc liver đã thắng nổi M.U ở cúp UEFA năm ngoái. sao nào u có phải công nhận trận đấu đó man of the math là dudek chứ không thể là ai khác, anh đã sửa chữa sai lầm để tiếp tụp là chỗ dựa vững chắc cho đồng đội.
nhớ ko lầm cái thằng Dudek đá dỡ nhất mà hêh,năm ngoái xém bán nó đi chụp quá tệ,năm nay hên là thằng Kirland bị chấn thương nên ở lại đấy ko là bán đi rồi,thằng này giờ già chụp quá tện chú em ơi,mà cũng xin chúc cmừngh Liver của chú đã bắt đầu đá khởi sắc lại rồi,trận cầu đinh tuần này giữa Liver-Mu hay đấy nhớ đón xem nhé chú em hêh,chúng ta cổ vũ để Liver hạ Mu hêh
nói thiệt nhe tui là fan ruật của Liver mà còn hổng dám nghĩ đến chiện đó nữa à. cứ nhìn thì biết thiếu Caragher, owen chưa chắc được ra sân, hyypia đang xuống phong độ. nghe mà muốn oải luôn nhưng cũng may còn có Mongolle làm tui có chút hy vọng nhưng đừng quên M.U cũng có C.Ronaldo đang đá ngày càng hay đó
vip_lttt
08-11-2003, 18:31
Tôi nghĩ là Liverpool thiếu 1 thủ lĩnh thực sự ở tuyến giữa, phải chăng mà có thì sẽ nhồi đạn cho tiền đạo tốt hơn. cuối tuần này Liverpool gặp MU.. hi vọng là thắng...( chắc là thắng )
to vip_lttt : tui thấy tuyến giữa của Liver có S.Gerrard rùi mà. anh ta cũng đang thi đấu rất tốt. theo tui cái Liver cần bây giờ là một người thay thế Hyppia trong đội hình đó
tuoithodudoi
09-11-2003, 23:21
liverpool lại thua khi tiếp mu trên sân nhà. Năm nay chắc chắn liverpool không thể vô địch đươc nữa rồi
vip_lttt
10-11-2003, 08:15
Liverpool mặc dù thua nhưng không phải là do khả năng của họ không băng MU, chẳng qua là hơi kém may mắn thôi, nếu may mắn hơn thì đã khác, nên không đáng nhận những lời chỉ chích. bằng chứng là đội đã chơi tấn công ngay từ đầu, không khoan nhượng, bàn thắng đầu tiên chả qua là ăn may thôi, đó là đường tạt bóng không phải là ý định sút, tạt sai thành ra là ăn bàn(hơi bực mình). và bàn tiếp theo chỉ tại thủ môn Dudek chơi không tập chung chứ không thể trách toàn đội được. khả năng có vô địch hay không thì đừng ai nói trước điều gì.
úi ông trời cao đất dày ơi, liver của con thua mất đất thằng M.U rùi. phải chi thua mà tại đá dở chả nói làm cái mô thua vì thiếu may mắn mới tức chứ (thiếu điều đập đầu dzô cái TV ở mấy phút cuối). hiếm lắm mới được một trận Kewel được thảnh thơi sút mấy cú thế mà hết cái ông Howard lại đến ông địa cản lại. tức chết được. còn cái ông Houlier mập nữa chớ, đã không cho Owen đá rùi còn ém tài Sinama suốt hiệp 1 luôn. phải chi cho chú ta đá chính từ đầu thì đâu có trận thua vô duyên vậy.
híc híc, có ai hiểu nỗi lòng của tui hông dzậy??
úi ông trời cao đất dày ơi, liver của con thua mất đất thằng M.U rùi. phải chi thua mà tại đá dở chả nói làm cái mô thua vì thiếu may mắn mới tức chứ (thiếu điều đập đầu dzô cái TV ở mấy phút cuối). hiếm lắm mới được một trận Kewel được thảnh thơi sút mấy cú thế mà hết cái ông Howard lại đến ông địa cản lại. tức chết được. còn cái ông Houlier mập nữa chớ, đã không cho Owen đá rùi còn ém tài Sinama suốt hiệp 1 luôn. phải chi cho chú ta đá chính từ đầu thì đâu có trận thua vô duyên vậy.
híc híc, có ai hiểu nỗi lòng của tui hông dzậy??
Howard đã làm cái điều mà anh ta phải làm, không có như VN gọi là bán độ thì seo? nhìn người ta chơi hết mình thì chê? còn VN mình đá chán quá!
cho Sinama đá từ đầu là không thua? vậy sao u không làm HLV trưởng của Liv đi rồi quyết định? Houlier cũng muốn thắng lắm chứ nhưng mà... có lẽ ổng cũng sắp ra đi
nói túm lại là Liv thua vì quá phụ thuộc vào Owen.
to tuoithodudoi : hy vọng vô địch thì chắc hổng được rùi vì chắc chắn nó sẽ không lọt khỏi tay ba ông lớn Arsenal, M.U và Chelsea. nhưng tui vẫn còn hy vọng người đứng thứ 4. u có đồng ý nư vậy hông?
to hoanmsm : này này cái bác kia tui đâu có nói là định lên làm huấn luyện viên Liver hồi nào đâu mà bác nói nặng nói nhẹ gì đó hả?? tui biết là Houlier muốn thắng nhưng mà ông ta đã chọn đấu pháp sai lầm là cho Heskey làm tiền đạo duy nhất, bộ u hổng thấy chú mập này bỏ qua một đống cơ hội đó sao?? nhưng tui đồng ý với quan điểm của U là Houlier sắp đí rùi nhưng chắc ông ta sẽ từ chức thui vì Liver chưa bao giờ tự trảm tướng cả!! trùi ui cầU cho ổng biến luôn khỏi giải ngoại hạng cho rồi.
Liverpool cũng có tiềm năng lắm á chỉ có điều phụ thuộc quá nhiều vào Owen. Sinama đá khá lắm. Nếu Heskey không bỏ qua cơ hội mấy phút cuối thì họ đã có 1 điểm. Chiến thuật của Houllier có lẽ đã không còn thích hợp với Liverpool. Có thể họ thi đấu không thành công thời điểm này nhưng 1 suất dự Champion League là có thể.
Thêm tin nữa: tuyển thủ quốc gia Anh thủ quân Liverpool Steven Gerrard vừa chính thức gia hạn hợp đồng mới cho tới tận năm 2007 với mức lương 60 ngàn bảng/tuần.
Eisenhow
13-11-2003, 13:07
Híc........ Gerard gia hạn hợp đồng với Liverpool rồi, nhưng còn Owen thì hiện chưa biết quyết định của anh ra sao.
Liệu anh có đi theo những lời mời chào của Chelsea và Real Madrid rồi rời bỏ Liverpool hay không?
to Eisenhow : bây giờ tui cũng hông biết mình đang nghĩ gì nữa!! nửa thì muốn Owen đi, nửa thì muốn anh ở lại. tui muốn anh ta đi vì để anh ta ở Liver quả thật hơi mất công cho anh ta. một tiền đạo đẳng câp thế giới mà phải bó chân ở một câu lạc bộ cứ lẹt đẹt ở ba cái hạng 8, 10 thì làm sao khá nổi. tốc độ tuyệt vời cùng với lối hơi bóng tinh ranh của anh ta chắc chắn phải chơi ở một đấu trường lớn hơn như cúp C1 mới đúng. còn về phía Liver một câu lạc bộ đầy tiềm năng, họ đang nắm trong tay một thế hệ vàng nhưng họ đang lãng phí thời gian của chính mình, phong độ thi đấu không ổn định cùng liên tiếp những quyết định sai lầm của BHL. thử hỏi như vậy làm sao họ có thể giữa chân Owen được. anh ta mới 23 tuổi, một tương lai đang rạng rỡ đang ở phía trước với những câu lạc bộ lớn hơn như Chelsea, Real.... nếu Liver không thể dự cúp C1 trong mùa giả này tôi tin người dân thành phố cảng Liverpool sẽ phải ngậm ngùi nhìn tiền đạo con cưng của họ ra đi. hãy đứng lên hỡi những con qủy đỏ, tôi luôn tin vào một sự thức tỉnh bất ngờ cho Liverpool và tiền đ5o Owen sẽ ở lại với họ!!
Squallani
13-11-2003, 20:28
Havikie ưi, liver của U thua MU của me rùi há há há.
Sao U không đề nghị cho Heskey mập đi mà lại một nửa muốn Owen đi. Theo me thấy thì trong đội hình của liver thì tên Heskey là đá tệ nhất
Hỡi ưi, ai đời là một tiền đạo chinh thức của một đội tuyển quốc gia mà vừa đồi mặt với Howard là đã vấp té rùi. Há há há, cũng nhờ dzậy mà MU không lọt thim một bàn nào nữa. Thui thì níu Real có money thì mua luôn Owen đi để mình Heskey ở tuyến trên xem có làm nên nổi mùa xuân hay không.
Còn về Sinima thì anh chàng này đá khá đấy. Lẽ ra tên Houllier phải cho anh chàng ra quân ngay từ đầu trận chứ. Nói thiệt nha, Houllier đúng là một coach kém tài điều động. HLV gì mà mềm yếu oá. Chả bao giờ thấy hắn ta nghiêm nghị hay quyết đoán cả. Hèn chi Liver chẳng bao giờ lọt vào tốp 3 được. Năm nay thì không biết ra sao nhưng mà me vẫn mong MU đăng quang.
MU vô địch !!!!!!!!!!!!!!!!! Bravo !!!!!!
vip_lttt
13-11-2003, 21:01
không biết nữa, bây giờ rất nhiều người khuyên Owen nên tới Real, nhiều lời khích lệ vậy liệu anh ta có ra đi không nhỉ.
Cựu HLV R. Madrid khuyên Owen rời Liverpool
John Toshak.
Tiền đạo đội tuyển Anh vẫn chưa chịu ký gia hạn hợp đồng với CLB thành phố cảng, và mới đây cho biết có thể sẽ chuyển sang một CLB nước ngoài nếu đội không giành được suất dự Champions League mùa tới. Và John Toshak - từng hai lần làm HLV trưởng R. Madrid - cho rằng Owen nên ra đi.
John Toshak nói: "Owen nên chia tay Liverpool nếu Real Madrid hoặc một CLB lớn nào đó của Italy đánh tiếng. Owen đã chứng tỏ sự trung thành với đội bóng sân Anfield trong thời gian qua. Nhưng tôi hiểu Owen ngụ ý gì khi cậu ấy nói rằng muốn được chơi bóng ở đấu trường Champions League. Thi đấu và sinh sống ở nước ngoài khiến người ta trưởng thành hơn, nhờ được tiếp cận với một nền văn hóa mới, một môi trường mới và một ngôn ngữ mới. Và hơn thế nữa, thử hỏi ai không muốn được khoác áo Real Madrid. Owen cần phải phát triển sự nghiệp. Do vậy, nếu cậu ấy có rời Liverpool ở thời điểm này cũng không có gì đáng trách". Liverpool hiện đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng Premiership và mới được 17 điểm sau 12 trận, kém đội đầu bảng Arsenal 13 điểm và còn cách vị trí thứ tư 4 điểm.
Hợp đồng của Owen với Liverpool còn 18 tháng nữa sẽ hết hạn. Và Liverpool đang lo ngại sẽ mất Owen mà chẳng thu được đồng nào khi anh ra đi theo luật Bosman. Đội bóng thành phố cảng cũng đã ở vào tình cảnh tương tự khi McManaman tới Real Madrid hồi 7/1999.
Tuy nhiên, Ian Rush - huyền thoại bóng đá xứ Wales, là bạn thân của gia đình Owen - lại tin rằng Owen sẽ tiếp tục gắn bó với sân Anfield sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn. Ông nói: "Tôi biết Liverpool có ý nghĩa quan trọng thế nào đối với Michael. Hãy tin tôi đi, cậu ấy yêu Liverpool không kém gì Gerrard - tiền vệ mới ký gia hạn tới 2007. Owen cũng hiểu rõ và đánh giá cao những gì mà Liverpool đã làm cho sự nghiệp của cậu ấy. Hơn thế, Liverpool vẫn còn nhiều cơ hội đoạt một suất dự Champions League mùa tới".
to Squallani: trận đó m.u đá dở tệ thắng được là nhờ chú Gígg mà thui. cứ thử coi 10 phút cuối coi, chèng ơi đội đương kim vô địch gì mà đá như mèo cụp đuôi á!!! trận đó m.u thắng được là hên thui nhá
nhưng dù sao, nhiều khả năng Rivaldo sẽ qua đầu quân cho Liverpool...cũng là tin đáng mừng chứ,...với lại chưa chắc Owen sẽ ra đi, chẳng hạn giống như Gerrard hồi trước...chẳng wa là muốn tăng lương thôi, điều wuan tronglạ khi nào họ mới thay huấn luyện viên, tui bực thằng cha này lắm rùi, dở m,à không bít tự lượng sức mình...cần fải ra đi để tạo luồng gió mới cho CLB chứ,
vip_lttt
17-11-2003, 10:53
Rivaldo tôi không thích anh ta đâu. NHưng mà nói với các bác câu này, nếu Owen chuyển sang câu lạc bộ khác tôi sẽ rất ghét câu lạc bộ đó...
to vip_lttt L: tại sao thế?? u cho owen của tui là phản bội à?? nếu là như vậy thì chưa đúng lắm đâu vì anh ta đi cũng chỉ vì tương lai của mình mà thui. chớ đá hay như anh ta mà phải bó chân ở liver thì cũng tội thiệt!!
to juve : tui khoái rival lắm, nếu anh ta sang đá choliver thì không biết anh ta sẽ chơi ở vị trí nào nhỉ?? mà u lấy tin này từ đâu thế???
vip_lttt
17-11-2003, 21:56
sao lại thế cơ chứ, Owen đã trở thành biểu tượng của LV rồi, nếu anh ta rời đi thì còn gì nữa, không nên phản bội, hãy như Gera đó, hãy ở lại đi.
Eisenhow
18-11-2003, 11:34
to vip_lttt L: tại sao thế?? u cho owen của tui là phản bội à?? nếu là như vậy thì chưa đúng lắm đâu vì anh ta đi cũng chỉ vì tương lai của mình mà thui. chớ đá hay như anh ta mà phải bó chân ở liver thì cũng tội thiệt!!
to juve : tui khoái rival lắm, nếu anh ta sang đá choliver thì không biết anh ta sẽ chơi ở vị trí nào nhỉ?? mà u lấy tin này từ đâu thế???
Híc........ Bà con yên tâm lớn đi. Michael Owen mới đây đã bác bỏ nguồn tin nói rằng, anh sẽ rời CLB Liverpool sau 12 năm gắn bó. Owen đưa ra tuyên bố trên sau khi một số tờ báo Anh cho biết, Owen sẽ rời Liverpool sang nước ngoài thi đấu để đạt được tham vọng giành chiếc cúp Champions League trong sự nghiệp...
Owen - người đã vắng mặt trong trận giao hữu Anh gặp Đan Mạch (Anh thua 2-3) vì bị chấn thương mắt cá hiện đang là mục tiêu săn lùng của hàng loạt đội bóng lớn, trong đó có Real Madrid, Barcelona và Chelsea.
Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất với hãng tin Reuters, Owen nói: "Tôi tin rằng, mình vẫn còn muốn cống hiến hết sức cho Liverpool. Tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm nếu có ai đó nghi ngờ về lòng trung thành của tôi sau 12 năm tôi phục vụ cho Liverpool".
Khi được hỏi về khả năng giành suất dự Champions League mùa tới của Liverpool - Owen đáp: "Chúng tôi đã bị tụt lại trong bảng xếp hạng tạm thời. Nhưng hãy còn quá sớm để đánh giá thấp khả năng của chúng tôi. Tôi muốn chơi ở Champions League. Nhưng tôi chưa bao giờ nói mình sẽ rời Liverpool nếu đội nhà không giành suất dự giải đấu này vào mùa sau".
Nói về bản hợp đồng mới của mình ở Anfield - Owen cho biết: "Có rất nhiều lý do chính đáng khiến tôi phải ở lại sân Anfield. Một trong những lý do đó là tôi cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống ngoài sân cỏ. Tôi đã lần đầu tiên được làm cha và tôi cũng vừa mới chuyển đến sống ở ngôi nhà mới...."
Hợp đồng giữa Owen và Liverpool còn giá trị trong 18 tháng nữa. Owen cho biết, đại diện của anh và lãnh đạo Liverpool vẫn còn đang thương lượng ký kết hợp đồng mới. Có tin nói rằng, trong bản hợp đồng mới này, mức lương của Owen sẽ lên tới hơn 60.000 bảng Anh/tuần, cao hơn cả mức lương của tân thủ quân Liverpool Steven Gerrard.
hic...tui nói rùi mà...đây chỉ là kĩ thuật nhằm tăng lương của các cầu thủ thôi mà, CLB cũng không dám để Owen đi đâu, anh ta đã trở thành 1 phần của CLB rồi...các fan sẽ không tha thứ nếu bán Owen
nhưng mà khi nào thì thay HLV thế hả bác Eisenhow??? :cool:
Tonythai
18-11-2003, 15:00
vấn đề rivaldo sang Liver vậy cái mức lương anh ta đưa ra liệui Liver có kham nổi ko nhỉ,mà rivaldo đã già rồi và năm nay ngồi ghế dự bị nhiều quá,có nên đưa về ko nào,nhỡ đưa về lại đá dở nuãy thì tội cho Liver lắm,thông tin quan trọng nữa là HLV đang liên hệ với Auxêre để mua Cisse về với giá 10tr đây.ko biết ku này có về Liver ko đây,mùa Hè này đã thất bại rồi ko biết kỳ này có thành công ko
to Tonythai : theo tui thì không phải tại rival đá dở đâu mà la tại dzì lối chơi kiểu AC hổng hợp với anh ta mà thui. anh ta là mẫu cầu thủ thích chơi tự do (dần Brazil mừ) mà AC lại quá gò ép rhế nên anh ta mới bị cho ra rìa hoài dzậy đó. về chiện mua Cisse thì tui không đồng ý lắm đâu.
Tonythai
18-11-2003, 19:52
to Tonythai : theo tui thì không phải tại rival đá dở đâu mà la tại dzì lối chơi kiểu AC hổng hợp với anh ta mà thui. anh ta là mẫu cầu thủ thích chơi tự do (dần Brazil mừ) mà AC lại quá gò ép rhế nên anh ta mới bị cho ra rìa hoài dzậy đó. về chiện mua Cisse thì tui không đồng ý lắm đâu.
chào ku chà cái vụ mua Cisse sao ko đồng ý thế ku,thằng này đá khá tốt mà có thể phối hợp tốt với owen mà mua nó về ko uổng đâu,còn Rivaldo giờ còn ký kết hợp đồng nếu đồng ý thì có thể về còn thì Rivaldo thi đấu nơi khác
Eisenhow
19-11-2003, 13:54
Híc........ Hai bàn thắng trong vòng 6 phút cuối trận của tiền vệ trẻ tuổi Michael Tonge đã giúp đội bóng hạng nhất Sheffield United giành thắng lợi 2-1 đầy bất ngờ trước Liverpool trong trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn diễn ra vào hôm qua (18/11).
Mặc dù Liverpool không đến nỗi phải trắng tay trở về nhà bởi họ còn có lợi thế bàn thắng trên sân khách, nhưng rõ ràng vào ngày 21/1 sắp tới, Sheffield United sẽ có thể hành quân tới Anfield với niềm hy vọng đáng kể.
to Tonythai : sao biết mua nó về thì đá tốt với MO chớ. đằng nào thì anh ta cũng sắp đi rùi mua Cisse dzề chắc đá cặp dzới Hesk mập oá. thui tiêu liver rùi.
Eisenhow
29-11-2003, 10:12
Híc....... Tối mai trong khuôn khổ loạt trận thứ 14 giải vô địch Anh, trên sân Anfield, "những con Quỷ đỏ" Liverpool tiếp tục phải đối mặt với một khó khăn nữa mang tên Birmingham. Trận hoà 0-0 thất vọng trước Middlesbrough tuần trước khiến Liverpool rơi vào khó khăn thực sự. Những lời chỉ trích về thành tích yếu kém đang nhằm vào HLV Houllier. Gần 14 năm không đến chiếc Cúp VĐ Anh đã là quá đủ với các CĐV của Liverpool và họ muốn đội bóng của mình phải có sự đổi mới.
Thử thách đang đè nặng lên vai Houllier, chỉ cần một thất bại hoặc một trận hoà nữa thôi, tương lai của HLV người Pháp này khó được bảo đảm. Birmingham lại sẵn sàng để làm điều đó bằng một lối chơi chặt chẽ. Điều bất ngờ rất có thể sẽ xảy ra lại Anfield.
Houlier à! chỉ một câu thôi: đuổi việc là Liverpool sẽ khá hơn, thằng này còn dở hơn trợ lý của hắn
Biết bao tài năng bị "mòn" trước tài huấn luyện của hắn. Điển hình là Owen, giờ đây owen đang đá bóng quá đơn giản, đá chỉ biết "chạy và rình" vì owen đánh đầu dở ẹc
to Leonart: owen đánh đầu dở là vì anh ta co 1hciều cao kiêm tốn chớ đâu phải là tại huấn luyện viên nhưng mà về mặt huấn luyện thì thật sự là Houliẻ đang có những bước đi sai lầm, Livẻ đang mất dần Owen và mất dần đi danh dự của một câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Anh. trận đấu với Bir sẽ là cơ hội để Liver thay đổi cách nhìn của người hâm mộ đối với mình. hy vọng rằng họ sẽ chiến thắng.
Tonythai
29-11-2003, 16:02
to Tonythai : sao biết mua nó về thì đá tốt với MO chớ. đằng nào thì anh ta cũng sắp đi rùi mua Cisse dzề chắc đá cặp dzới Hesk mập oá. thui tiêu liver rùi.
chà chà thằng ku ấy còn trẻ khoẻ nữa hợp với chu`Ơ^ mô lắm( ý lộn Owen hêh:)),tại sao ư vì Liver quá dựa vào nhiều chú Owen,nay có thằng àny gánh bớt gánh nặng ấy giùm mừng thế mồ :))
owen đánh đầu dở là vì anh ta co 1hciều cao kiêm tốn chớ đâu phải là tại huấn luyện viên nhưng mà về mặt huấn luyện thì thật sự là Houliẻ đang có những bước đi sai lầm, Livẻ đang mất dần Owen và mất dần đi danh dự của một câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Anh. trận đấu với Bir sẽ là cơ hội để Liver thay đổi cách nhìn của người hâm mộ đối với mình. hy vọng rằng họ sẽ chiến thắng
ai nói đang mất dần Owen thế,thông tin nay ở đâu thế sao mì:)):))nh ko biết nhỉ :)):)),HLV dở à chẳng qua ổng ko có mấy thằng cầu thủ hay,mấy chú em được mua về đá vãi như cứt,bỏ ra đống tiền toàn cho ngồi chơi xơi nước ko :))
Eisenhow
29-11-2003, 17:20
Híc...... Đúng là tui chưa thấy thằng HLV nào dở về mặt chọn lựa cầu thủ như cha Houllier nảy (may ra có mấy thằng cha HLV của Inter là so sánh được thôi á :)) :)) ).
Liverpool sao vẫn chưa thay cha này đi nhỉ??????
Kaeltha's
29-11-2003, 20:41
Liverpool đang giảm sút phong độ là vì cả HLV và cầu thủ,chẳng trách rieng ai được cả.Owen sẽ không ra đi đâu,vì đời nào mà Liver chịu nhả,khi trong đội hình Liver hiện nay chỉ có mỗi Owen là đáng nói(dù rằng phong độ lúc này cũng chẳng khá lắm).Liverpool sẽ mãi trượt dài nếu không có sự đổi thay
Tonythai
29-11-2003, 21:02
Híc...... Đúng là tui chưa thấy thằng HLV nào dở về mặt chọn lựa cầu thủ như cha Houllier nảy (may ra có mấy thằng cha HLV của Inter là so sánh được thôi á :)) :)) ).
Liverpool sao vẫn chưa thay cha này đi nhỉ??????
à lại đụng chạm nỗi đau người khác đây X( ,thằng cha nào dám chê Inter mình bắn bỏ xừ thằng đó nhất là thằng Enishow :)) :)) ,kẻ thù ko đội trời chung.Liverpool mùa Đông này ko biết lại có mua thêm thằng nào nữa ko,hình như vụ Rivaldo chìm rồi :)) :))
Tonythai
14-12-2003, 08:59
chia buô`n vơi` liverpool hahha
Liverpool-Southampton 90+3' : Các cầu thủ Southampton đã có được 3 điểm trọn vẹn trước đối thủ Liverpool sau khi bảo vệ thành công tỷ số 1-2. Với chiến thắng này Southampton tiếp tục leo lên cao trong bảng xếp hạng.
Liverpool-Southampton 90+1' : Vladimir Smicer có bóng trước khung thành Southampton ngay trước vòng cấm địa, Smicer quyết định sút thẳng về phía cầu môn nhưng bóng đi vọt xà.
Liverpool-Southampton 90' : Liverpool đang dồn lên tấn công để lấy lại một điểm trên sân nhà nhưng các cầu thủ áo vàng đã lùi rất đông về sân nhà để bảo vệ tỷ số. Bóng được phá ngay ở khu vực giữa sân. Liverpool đang đứng trước nguy cơ trắng tay trên sân nhà.
Liverpool-Southampton 86' : Chỉ còn 4 phút nữa là Southampton có thể có trọn vẹn 3 điểm trên sân Anfield của Liverpool, chiến thắng đang đến rất gần với họ.
Liverpool-Southampton 85' : Một quả phạt trực tiếp bên cánh phải cho Liverpool, Florent Sinama thực hiện, anh câu bóng bổng vào trong vòng cấm địa cho Emile Heskey đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác.
Liverpool-Southampton 84' : Trận đấu diễn ra nhanh hơn sau bàn thắng rút ngắn tỷ số của Liverpool, bóng được đưa vào cuộc nhanh hơn và chủ yếu được chơi bên phần sân của Southampton.
Liverpool-Southampton 82' : Từ một pha đá phạt bên cánh phải, bóng được tạt vào trong khu vực cấm địa, Emile Heskey đánh đầu trúng bóng ở cự ly gần nhưng bóng đi trúng vị trí thủ môn Antti Niemi.
Liverpool-Southampton 80' : Agustin Delgado vào thay cho Danny Higginbotham. Southampton quyết định tăng cường hàng phòng ngự.
Liverpool-Southampton 78' : Hàng hậu vệ Southampton đang vất vả chống trả những pha tấn công như vũ bão của đội bóng áo đỏ, các cầu thủ chủ nhà chủ động tấn công từ mọi ngả.
Liverpool-Southampton 75' : Emile Heskey. Sau hàng loạt những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi, các cầu thủ Liverpool đã thành công. Emile Heskey có bóng trong khu vực cấm địa, anh không sút bóng mà chuyền ngược lại cho Vladimir Smicer dứt điểm, thủ môn Antti Niemi đẩy bóng ra nhưng Emile Heskey có mặt kịp thời sút bồi bóng, lần này thì thủ môn Antti Niemi đã bó tay trước cú sút cận thành của Heskey.
Liverpool-Southampton 70' : John Otsemobor đột phá bên cánh phải, anh đi bóng rất khéo và kỹ thuật qua hàng hậu vệ Southampton, anh dứt điểm ở cự ly gần nhưng góc sút quá hẹp và thủ môn Antti Niemi đã kịp thời khép góc.
Liverpool-Southampton 68' : Đội chủ nhà dồn lên tấn công mong tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số, nhưng hàng loạt các pha dứt điểm của các cầu thủ áo đỏ về phía khung thành đội khách Southampton đều chưa thắng được thủ môn Antti Niemi và hàng hậu vệ..
Liverpool-Southampton 64' : Michael Svensson. Từ một pha sút phạt góc bên cánh phải, bóng được câu bổng vào trong khu vực cấm địa, Michael Svensson bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc thấp khung thành của thủ môn Chris Kirkland, tỷ số là 2-0 cho đội khách Southampton. Bàn thắng nhân đôi cách biệt làm cho nhiệm vụ của các cầu thủ Liverpool thêm nặng nề.
Liverpool-Southampton 63' : Marian Pahars ra sân, vào thay anh là Fabrice Fernandes.
Liverpool-Southampton 62' : Từ điểm sút phạt góc, bóng được tạt vào trong vòng cấm địa, hậu vệ Sami Hyypia lên tham gia tấn công, bật cao người đánh đầu nhưng Jason Dodd phá bóng ngay trên vạch vôi, sóng gió trước khung thành đội khách đã qua đi.
Liverpool-Southampton 60' : Một tình huống khá nguy hiểm trước khung thành đội Southampton, Vladimir Smicer có bóng bên cánh trái, anh quyết định dứt điểm, bóng trúng chân một hậu vệ áo vàng bật ra, Florent Sinama sút bóng bồi nhưng thủ thành Antti Niemi đã phản ứng tuyệt vời đẩy bóng ra ngoài.
Liverpool-Southampton 57' : Florent Sinama Pongolle vào sân thay cho Dietmar Hamann, Dietmar Hamann chơi không hiệu quả trong suốt hiệp 1 trận đấu.
Liverpool-Southampton 55' : Brett Ormerod tạt bóng rất đẹp từ bên cánh trái vào khu vực cấm địa cho James Beattie đánh đầu như đặt nhưng thủ môn Chris Kirkland đã đẩy được bóng ra. Thiếu chút nữa tỷ số đã được nâng lên cho đội khách Southampton.
Liverpool-Southampton 53' : Liverpool được hưởng quả đá phạt trực tiếp bên cánh trái, bóng được tạt vào trong vòng cấm địa, trong lúc tranh bóng một hậu vệ áo vàng đã phạm lỗi với Emile Heskey trong vòng cấm địa nhưng quyết định của trọng tài là không có Penalty.
Liverpool-Southampton 50' : Brett Ormerod trả lời Liverpool bằng pha phản công bên cánh trái, anh tạt bóng vào trong cho Marian Pahars băng vào, trong tư thế trống trải không có người kèm cầu thủ này lại dứt điểm không thành công, bóng đi vọt xà ngang.
Liverpool-Southampton 48' : Sami Hyypia nhồi bóng sâu xuống cho Emile Heskey trong vòng cấm địa rất đẹp mắt, nhưng Heskey bị hậu vệ Southampton kèm rất chặt nên không theo được đường bóng của Hyypia.
Liverpool-Southampton 46' : Xin mời các bạn trở lại sân vận động Anfield để tiếp tục theo dõi trận đấu giữa Liverpool và Southampton. Hiệp 1 trận đấu đã kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về đội khách.
Liverpool-Southampton 45+3' : Hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc, hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 0-1, tạm thời nghiêng về phía đội khách Southampton.
Liverpool-Southampton 45' : Jason Dodd sút phạt trực tiếp cho Southampton, cự ly sút phạt cách khung thành 30 mét về phía tay phải, bóng được câu bổng vào trước khung thành Liverpool, rất đông các cầu thủ áo vàng nhưng hậu vệ Liverpool đã đánh đầu phá bóng lên.
Liverpool-Southampton 43' : Thời gian của hiệp 1 không còn nhiều nhưng đội quân "Quỷ đỏ" vẫn chưa san bằng được tỷ số, hàng hậu vệ Southampton vẫn đang chơi rất tỉnh táo.
Liverpool-Southampton 41' : Claus Lundekvam bị đau và không có khả năng tiép tục thi đấu, vào thay anh là Chris Marsden mang áo số 4.
Liverpool-Southampton 40' : John Otsemobor nhồi bóng sâu xuống khu vực cấm địa cho Danny Murphy băng xuống dứt điểm nhưng cú sút bằng lòng trong chân phải của anh đi không chính xác.
Liverpool-Southampton 39' : Hậu vệ Claus Lundekvam mang áo số 5 bị đau sau một pha cản phá bóng, anh buộc phải rời sân để cho các bác sĩ chăm sóc.
Liverpool-Southampton 37' : Danny Murphy đột phá bên cánh phải, anh vượt qua hai hậu vệ áo vàng, dứt điểm ở góc hẹp, tuy bị che khuất bởi một hậu vệ nhưng thủ môn Antti Niemi vẫn nỗ lực bắt bóng.
Liverpool-Southampton 35' : Brett Ormerod bị hậu vệ Liverpool phạm lỗi ngay trước khung thành Liverpool, trọng tài cho đội khách hưởng quả phạt trực tiếp, James Beattie thực hiện, góc sút khá rộng anh sút bóng thẳng về phía khung thành nhưng bóng đi trúng vị trí thủ môn Chris Kirkland.
Liverpool-Southampton 32' : Rory Delap phạm lỗi với Vladimir Smicer, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngay trước khung thành Southampton hơi chếch về bên trái theo hướng tấn công của Liverpool, El Hadji Diouf sút phạt thẳng về phía khung thành nhưng thủ môn Antti Niemi đã phản ứng rất kịp thời.
Liverpool-Southampton 28' : Các cầu thủ áo đỏ tổ chức phản công, Vladimir Smicer mở cánh tấn công bên cánh trái, anh không chuyền bóng cho ai mà quyết định đột phá, hậu vệ của Southampton đã cản phá, Smicer bị ngã trong vòng cấm địa nhưng không có lỗi của hậu vệ áo vàng, Emile Heskey đã phản đối quyết định của trọng tài.
Liverpool-Southampton 25' : Sami Hyypia cướp được bóng trong chân một cầu thủ áo vàng, anh chuyền anh lên tuyến trên cho Emile Heskey rất thoáng nhưng trọng tài đã căng cờ báo Heskey đã ở thế việt vị..
Liverpool-Southampton 22' : Marian Pahars tạt bóng vào trong khu vực cấm địa cho David Prutton đánh đầu, nhưng bóng đi vọt xà, hàng hậu vệ của Liverpool dâng hơi cao, tạo thuận lợi cho các chân sút Southampton có khoảng trống nhiều hơn trong khu vực cấm địa của đội chủ nhà.
Liverpool-Southampton 19' : Đợt phản công nhanh của các cầu thủ Southampton, bóng được tạt nhanh vào trong khu vực cấm địa của Liverpool, các hậu vệ áo đỏ phá bóng khá luẩn quẩn nhưng tiền đạo Brett Ormerod của Southampton không thắng được hậu vệ Sami Hyypia..
Liverpool-Southampton 18' : Emile Heskey bị đau sau pha nỗ lực sút bóng bên phía trái khung thành Southampton, các bác sĩ phải vào sân chăm sóc cho anh.
Liverpool-Southampton 15' : Southampton tổ chức phòng ngự chặt chẽ ngay từ tuyến giữa, tuy nhiên đội quân áo đỏ vẫn luồn lách rất tốt, trận đấu đang diễn ra với nhịp độ chậm do bàn thắng mở tỷ số đã được ghi từ rất sớm.
Liverpool-Southampton 12' : John Otsemobor nhận được một đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, anh dẫn bóng gần đến bên phải khu vực cấm địa, căng bóng ngang trước khung thành Southampton cho El Hadji Diouf băng xuống đánh đầu nhưng rất tiếc cú đánh đầu của anh quá mạnh và bóng đi vọt xà.
Liverpool-Southampton 5' : Đội chủ nhà dồn lên tấn công tìm lại thế cân bằng của trận đấu, Vladimir Smicer tung cú sút xa cách khung thành Southampton 30 mét, nhưng bóng đi không nguy hiểm. Các cầu thủ Liverpool đang ở trong thế bị động.
Liverpool-Southampton 2' : Brett Ormerod. Bất ngờ trong trận đấu khi đội khách có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 2. Từ một đường chuyền từ khu trung tuyến, Brett Ormerod nhận được bóng, anh đột phá qua một hậu vệ áo đỏ, đối mặt với thủ môn, bình tĩnh chỉnh bóng trước khi sút bóng vào góc phải khung thành, hạ gục thủ thành Chris Kirkland, trước sự ngỡ ngàng của hàng vạn khán giả trên sân Anfield.
Liverpool-Southampton 1' : Southampton ra sân trong trang phục áo vàng, quần xanh, tất vàng.
Liverpool-Southampton 1' : Trận đấu bắt đầu, đội chủ nhà Liverpool ra sân trong trang phục áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ. Hiệp 1 đội chủ nhà là bên giao bóng trước..
Liverpool-Southampton : Xin mời các bạn đến với sân vận động Anfield, thành phố Liverpool để đón xem trận đấu giữa Liverpool và Southampton trong khuôn khổ vòng 16 giải ngoại hạng Anh mùa bóng 2003/2004.
Liverpool-Southampton : Đội hình ra sân - Southampton:
(14) Antti Niemi
(2) Jason Dodd
(19) Danny Higginbotham
(5) Claus Lundekvam
(11) Michael Svensson
(18) Rory Delap
(20) David Prutton
(33) Paul Telfer
(9) James Beattie
Dự bị:
(1) Paul Jones
(29) Fabrice Fernandes
(4) Chris Marsden
(34) Agustin Delgado
(7) Kevin Phillips
Liverpool-Southampton : Đội hình ra sân - Liverpool:
(22) Chris Kirkland
(4) Sami Hyypia
(36) John Otsemobor
(25) Igor Biscan
(17) Steven Gerrard
(16) Dietmar Hamann
(13) Danny Murphy
(18) John Arne Riise
(11) Vladimir Smicer
(9) El Hadji Diouf
(8) Emile Heskey
Dự kiến:
(29) Patrice Luzi Bernardi
(28) Bruno Cheyrou
(15) Salif Alassane Diao
(20) Anthony Le Tallec
(24) Florent Sinama Pongolle
Liverpool-Southampton : Đội hình dự kiến - Liverpool:
Kirkland, Otsemobor, Hyypia, Biscan, Riise, Gerrard, Hamann, Kewell, Diouf, Heskey, Sinama.
Liverpool-Southampton : Đội hình dự kiến - Southampton:
Niemi, Dodd, M.Svensson, Lundekvam, Higginbotham, Fernades, Telfer, Delap, Marsden, Beattie, Phillips.
Liverpool-Southampton : Lịch sử đối đầu đang ủng hộ các Quỷ đỏ, trong 87 lần gặp nhau, Liverpool giành chiến thắng 44 lần, thua 22 lần và 21 lần hai đội hòa. Và trong 6 lần gặp nhau gần đây nhất, Liverpoolchỉ chịu thua đúng một trận vào ngày 09/01/2002.
Liverpool-Southampton : Southampton thực sự có bước nhảy lớn trong bảng xếp hạng khi từ vị trí 12 nhảy lên vị trí thứ 8 sau trận thắng thuyết phục 3-2 trước Charlton ở vòng 14. Dù không được đánh giá cao bằng đội bóng giàu thành tích nhất giải Ngoại hạng Liverpool, nhưng Southampton đã chứng tỏ họ đang tiến bộ ở cả ba tuyến và sẽ gây không ít khó khăn cho đội chủ nhà trong trận đấu này.
Liverpool-Southampton : Liverpool hiện đang phải đứng thứ 5, sau đội bóng đàn em Fulham, điều này đã làm gai mắt học trò của ông Gerard Houllier. Trong khi đó, Charlon đang theo rất sát Liverpool, chỉ một sơ xuất nhỏ trong trận tối nay, họ sẽ bị gạt khỏi top giữa bảng.
nguồn:livescore
Đáng buồn thay một liverpood lẫy lừng lại thua Southampton ngay trên sân nhà.Có phải liverpood đang trượt theo con dộc ko nhỉ?
Liv đuổi thằng Houllier là đá tốt lên ngay thôi. Với lực lượng đầy sao hiện nay thì những gì Liv đã thể hiện là ko xứng đáng.
Liv có truyền thống ko chém tướng trong 40 năm wa, nhưng trận thua Southampton ngay trên sân nhà vừa rồi có thể sẽ là "giọt nước làm tràn ly". Houllier nên từ chức để khỏi mất mặt!!!
Kaeltha's
16-12-2003, 21:16
Với phong độ như thế này thì đến cái vé dự cúp UEFA lần sau Liver cũng đứng có mơ,Houlier cần được sa thải gấp,như Leeds đã sa thải Reid và đá tốt lên thấy rõ
to ca com : trận thua ê chề ngay trên thánh địa Anfield không phải hoàn tòan do lỗi của houlier vì trong tay ông không hề có một cầu thủ chủ chót nào có thể thi đâu ngoài S.Gerrard. Các trụ cột như Owen, Kewel, Dudek đều phải vắng mặt; với một đội hình như vậy thua cũng al2 điều không thể tránh. nhưng cái đáng nói ở đây al2 thua như thế nào vì theo me Liver thua không phải vì thiếu người àm la 2vì họ đang bế tắc trong lố chơi. houlier có lẽ chỉ hợp với lối đá phòng ngự phản công mà chính ông mang đến nhưng bây giờ hình như ông đang chuyể sang lối đá tấn công vốn kh6ng phải sở trường của mình bằng cách đưa về các tiền đạo như kewel, le tallec, sinama, diouf. có lẽ chính sự thay đổi đột ngột này đã làm choáng ngợp các chàng trai Liver, trước mắt là các trận thau không đang có. Theo me nếu houlier được ở l5i th2iông hãy dẫn dắt liver theo đúng sở trường của mình th2i có lẽ mọi chuyện đã có thể tốt hơn. Liverpool hãy cố lên!!!!!!!!!!!
trận thua ê chề ngay trên thánh địa Anfield không phải hoàn tòan do lỗi của houlier vì trong tay ông không hề có một cầu thủ chủ chót nào có thể thi đâu ngoài S.Gerrard. Các trụ cột như Owen, Kewel, Dudek đều phải vắng mặt; với một đội hình như vậy thua cũng al2 điều không thể tránh.
Làm sao fan Liv chấp nhận thua trước 1 đội bóng đàn em được, cho dù có vắng 1 số trụ cột th2 đội hình còn lại của Liv cũng thừa sức đè bẹp Southampton.
Vấn đề ở đây chính là lối chơi. Liv là đội bóng chơi fòng ngự fản công sở trường... OK ... Nhưng để trở thành 1 đội bóng lớn thì bắt buộc fải biết chơi tấn công, áp đặt lối chơi khi cần thiết, đặc biệt trước các đối thủ yếu hơn... Như Bayern, Arsenal, Juve đếu là những đội chơi fòng ngự fản công sở trường, nhưng trước các đối thủ yếu hoặc khi cần thiết thì họ luôn chơi tấn công vũ bão, đè bẹp đối thủ. Đó là điều mà Liv ko thể làm được...
Đó cũng là lí do ở những mùa bóng trước, Liv thường chơi rất hay trước những đối thủ mạnh, nhưng lại thường sẩy chân trước những đội yếu hơn... Nhưng xem ra mùa bóng năm nay hết rồi, Liv vẫn còn sẩy chân trước các đối thủ yếu, nhưng gặp những đội mạnh Liv vẫn thua...
Đã đến lúc Houllier nên ra đi...
Với 1 HLV thích hợp và lực lượng hiện tại, Liv hoàn toàn có khả năng trở thành 1 thế lực tại Premiership và cả CL!!!
tuoithodudoi
21-12-2003, 01:55
theo tui dù có thay HLV thì liverpool lúc này chưa thể là 1 thế lực đnág kể , họ cũng chỉ ngang ngửa , cứ cho là lực lượng nhỉnh hơn newcaster nhưng năm nay new cũng đã bị tốp đầu bỏ xa rồi. tình hình này thì bi giờ liverpool nuốm thành 1 thế lực không phải chỉ có thay HLV là đưọc đâu
to tuoithodudoi : như thế nào mà bạn dám nói liver chưa có một lực lượng đáng kể chớ. những tuyển thủ quốc gia như:
-S.Gerrard: người chạm bóng nhiều nhất Premier League, và là một trong những tiền vệ không thể thiếu của tuyển Anh
-M.Owen: một tiền đạo đẳng cấp thế giới- là sự kết hợp giữa tốc độ và sự tinh ranh. Nếu Liver giữ được anh thì không còn giì đáng lo ở hàng tiền đạo trong vài năm sau nữa vì anh mới 23t thui
-E.Heskey: người hùng thầm lặng của Erikkson anh kh6ong trực tiếp ghi bàn nhưng đường chuyền quyết định của anh ở trận vòng loại Euro 04 cho W.Roodney đã nói lên tất cả
-E.Diouf: là tànhh viên không thể thiếu của sư tử Senegal, là một trong những người đóng góp lớn nah6t1 cho những thành công của Sene trong vòng ck WC 02, là người góP phần hạ bệ gã khổng lồ pháp
Với một độ hình có tớ bốn tuyển thủ quốc gia như av65y mà u dám nói là yếu à! ngó lại thằng new của ông xem, đó al2 me chưa kể đến những tài năng trẻ mới đến như Sinama, H.Kewel, Le Tallec, M.Baros...
vấn đề hiện nay của liver là lối chơi chứ kh6ong phải là nhân lực
Kaeltha's
26-12-2003, 11:35
to tuoithodudoi : như thế nào mà bạn dám nói liver chưa có một lực lượng đáng kể chớ. những tuyển thủ quốc gia như:
-S.Gerrard: người chạm bóng nhiều nhất Premier League, và là một trong những tiền vệ không thể thiếu của tuyển Anh
-M.Owen: một tiền đạo đẳng cấp thế giới- là sự kết hợp giữa tốc độ và sự tinh ranh. Nếu Liver giữ được anh thì không còn giì đáng lo ở hàng tiền đạo trong vài năm sau nữa vì anh mới 23t thui
-E.Heskey: người hùng thầm lặng của Erikkson anh kh6ong trực tiếp ghi bàn nhưng đường chuyền quyết định của anh ở trận vòng loại Euro 04 cho W.Roodney đã nói lên tất cả
-E.Diouf: là tànhh viên không thể thiếu của sư tử Senegal, là một trong những người đóng góp lớn nah6t1 cho những thành công của Sene trong vòng ck WC 02, là người góP phần hạ bệ gã khổng lồ pháp
Với một độ hình có tớ bốn tuyển thủ quốc gia như av65y mà u dám nói là yếu à! ngó lại thằng new của ông xem, đó al2 me chưa kể đến những tài năng trẻ mới đến như Sinama, H.Kewel, Le Tallec, M.Baros...
vấn đề hiện nay của liver là lối chơi chứ kh6ong phải là nhân lực
Công nhận bác Sanchez hiểu rõ về Liver thật,bác quả là 1 fan TRUNG thành và KIÊN nhẫn đấy,bác đúng là 1 dòng SÔNG NHỎ giữa những người không thích Liver.Chuyện của Liver lúc này không phải là lực lượng mà là lối chơi,xưa kia Liver là một đội bóng chơi tấn công đẹp mắt,xứng danh quỷ đỏ,và ngày nay Liver trong tay Houlier lại trở thành 1 đội phòng ngự tấn công,rồi cha này còn sắp xếp vị trí tùm lum loạn hết cả lên,vì vậy theo tui ổng go out lạ hợp nhất.Ngoài những thành viên mà bác Sanchez đã nói ở trên thì phải kể thêm Dudek thủ môn số một đội tuyển Balan,rồi Baros tiền đạo tuyển Séc,Kewell tuyển thủ Úc.Nhưng mà phong độ của họ lúc này rất thấp .Owen còn đỡ,mới đây xuất hiện thêm Sinama rất tiến bộ.còn Diouf à, thằng này xuống phong độ từ lâu thậm chí Senegal cũng chẳng mạnh như trước,còn Heskey xứng danh tiền đạo không biết ghi bàn với 4 bàn cho đội tuyển sau mấy chục trận đấu,Livẻ mà cứ thế này đố mà tiến nổi
to Kaeltha's : chít thiệt, quên mất thủ môn Dudek. Xin đính chính thêm là anh này vừa được bầu làm thủ môn xuất sắc thuộc hàng thứ 5 trong vòng 10 mùa giải đã qua của Preimier Lea. Còn thủ môn xuất sắc nhất đượng nhiên là Peter Sm của M.u rùi
Liverpool vừa có 1 trận hòa khá đáng tiếc với Man City khi bị Fowler ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90.
Xem ra sau các trận đấu đáng thất vọng, các học trò của Houllier đang thi đấu rất cố gắng!!!
Nhưng cố gắng mấy cũng bằng thừa, nếu thằng Houllier cứ tiếp tục nắm đội như dzầy... Ko biết BLĐ Liverpool nghĩ sao nữa, muốn giữ truyền thống ko chém tướng chăng???
red-devil
29-12-2003, 18:13
xem ra Liverpool vẫn chỉ là ngựa ô thôi. làm sao có thể thành ngựa chiến với lối đá này được . tấn công quá bế tắc, phụ thuộc quá nhiều vào Owen, không có Owen thì đá chả ra làm sao cả. may mà trận rồi hòa với man city chứ không thì Houllier phải ra đi là cái chắc. năm ngoái ông ta đã lên cơn đau tim 1 lần rồi, chẳng biết năm nay thì sao đây
sao me cầu cho trậnđấu đó thua óa. đá đấm àm như vậy thì chả thà thua đi còn đỡ hơn. vì như vậy ban lãnh đạo mới có cơ hội sa thải lão Houlier bất tài
red-devil
31-12-2003, 19:34
ko dễ vậy đâu bác ơi. Liverpool phải thua thêm vài trận nữa thì Houllier mới được ra đi. thực ra tôi thấy Houllier cũng ko nên gọi là bất tài. ông ta đã từng dẫn dắt Liverpool đoạt năm chiếc cúp trong 1 múa bóng đó thôi. có lẽ giờ ông ta đang gặp hạn, xui xẻo, hết hạn xui thì lại sáng sủa lại ko biết chừng
Tonythai
31-12-2003, 23:37
happy new year các fan của Liver nhé và Liver nữa
chúc các bác năm mới vui vẻ hạnh phúc và cầu cho Liver của các bạn đá tốt sau khi nghỉ Đông xong hehe
-cám ơn bác Tony vì lời chúc nhưng theo me điều này sẽ kh6ong trở thành sự thật nổi, họ đang xuống sức. Dẫu sao me vẫn hy vọng
Tonythai
05-01-2004, 15:05
Xin chúc mừng các bạn Liverpool năm sau các bạn sẽ có thêm 1 tiền đạo trẻ khoẻ Cisse gia nhập CLB rồi,giá Liver mua là 20tr tức là 14tr bảng,mùa Hè năm 2004 cu này sẽ qua Liver hêh,năm sau Liver manh đây
red-devil
05-01-2004, 18:17
Liverpool vừa thắng đội hạng dưới Yeovil Town ở vòng 3 cúp FA với tỉ số 2-0. 1 bàn của Heskey, 1 bàn của Murphy từ quả phạt đền do Kewell kiếm được. hi vọng là Liverpool sẽ gượng dậy lại được từ đây.
yugi_hiro
05-01-2004, 23:23
Có trễ không ? Liver cũng đã trễ 1 cơ hội để đua tranh với MU , Chel , Arsenal với chiếc cúp Priemier . Tuy cuộc đua giải ngoại hạng còn kéo dài nhưng khó nói Liver có thể vực dậy .
Cầu chúc năm mới , Liver sáng suốt mừh .. không phụ lòng mua Kewell , không phụ Fans cổ vũ nữa !
Liverpool đã khởi đầu năm mới bằng chiến thắng 1-0 ngay trên sân Chelsea, wa đó báo thù ngọt ngào trận thua 1-2 đầu mùa giải!!! Chúc mừng Liverpool!!!
Hy vọng Liverpool sẽ tiếp tục fong độ này trong năm mới, wa đó có thể hoàn thành mục tiêu giành 1 suất CL để giữ chân Owen...
yugi_hiro
09-01-2004, 05:18
Hy vọng Liverpool sẽ tiếp tục fong độ này trong năm mới, wa đó có thể hoàn thành mục tiêu giành 1 suất CL để giữ chân Owen...
Hic , Abra của Chel và Real đều chú ý đến chàng tiền đạo tài năng của Liver . +_+ Người ta đã cảnh báo sang năm , có thể Owen sẽ đến 1 trong 2 CLB này .
Lại thêm 2 lão dư tiền nữa rùi , đã có đội hình mạnh mà còn tung tiền mua đứt ngôi sao của người ta !
Owen ui , giữ vững niềm tin với Liver nhé ! (hổng biết chả có nghe không ^^ )
hà hà tui là 1 fan Liverpool ở Giải Ngoại hạng nhưng lâu nay quá thất vọng với những gì đoàn quân của Houllier thể hiện nên chả có cảm hứng post bài nào. Nhưng nay thì với chiền thắng 1-0 ngay trên Stamford Bridge của thằng nhà giàu Chelki và qua đó thắp lên ngọn lửa chen chân vào cuộc đua giành vị trí dự cúp C1 năm sau(thật đau lòng là hổng phải chen chân vào cuộc chạy đua danh hiệu vô địch). Nhưng dù sao thì Quỷ đỏ sẽ có 1 động lực to lớn cho giai đoạn cuối này khi mà Owen đã trở lại.
YOU'LL NEVER WALK ALONG
red-devil
09-01-2004, 20:27
chả biết có động lực gì ko chứ Owen đã tuyên bố nếu năm nay mà Liverpool ko giành quyền dự cúp c1 thì anh sẽ bái bai Liverpool. đúng là anh ta nên đấu ở CLB khác từ lâu rồi, nhưng mà vì tình cảm với Liverpool nên mới nấn ná đến giờ.
hà hà tui là 1 fan Liverpool ở Giải Ngoại hạng
Bắt tay với petern cái nào :))
nhưng lâu nay quá thất vọng với những gì đoàn quân của Houllier thể hiện nên chả có cảm hứng post bài nào
Bắt tay thêm cái nữa!!!
Ở giải Ngoại Hạng thì Liverpool là đội thứ 2 tui thích sau MU... Nhưng lối chơi và fong độ của Liv ngày càng chán nên tui cũng ko muốn post bài trong đây...
Mà cái topic Liv này cũng hẻo wá... Mấy fan Liv ko biết đâu hết rồi??? Thấy lúc trước cũng đông lắm mà!!!
yugi_hiro
10-01-2004, 15:25
Owen mà rời đội hình Liver , chẳng biết sẽ có gì xảy ra . Yugi thực sự thích Liver , àh , chỉ sau MU ! ^^
Liver thì không phải là 1 đội bóng , phong độ thất thường của Liver làm chán nản các Fans ngay đầu mùa giải , cơ hội họ giành vinh quang đã trôi qua tay các cầu thủ Liver .
Bây giờ thì đã khá rùi , Owen trở lại sau 6 tuần vắng mặt , Liver có 1 trận thắng trước Chel --> Tuy trễ nhưng tốt hơn là theo đuổi cái trước mắt vẫn là hơn .
chắc là Owen sẽ không đi đâu, tui tin là như vậy
Tối nay Liv sẽ tiếp một đội khá lên chân hiện nay là Aston Villa. Đội này có tên "Thiên thần" là đáng gờm nhất hàng phòng ngự Liv phải rất đề phòng trước cái gã này. Hiện xếp thứ năm nhưng còn 1 trận chưa đấu Liv hoàn toàn có khả năng chiếm được vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng và tràn trề hy vọng có được suất dự C1 năm sau
red-devil
10-01-2004, 18:14
hi vọng là Liverpool sẽ chiếm được vị trí thứ 4, mà thậm chí có thể là thứ 3, nếu qua mặt được Chelsea. như vậy thì Owen sẽ ko ra đi, tốt quá rồi còn gì. nhưng cái mà tui ko thích ở Liverpool là lối chơi wá thực dụng. Liverpool trước đây đá tấn công rất đẹp mắt nhưng từ khi Houllier về thì đá ko ra 1 cái gì. toàn rình rình để "ăn cắp trứng gà". riết rồi các đội khác đều biết và có cách khắc phục hàng phòng ngự. hậu quả là bây giờ Liverpool mới thê thảm thế này đây.
Trên sâ nhà Liverpool thắng Southampton 1-0 và đang bám sát Charlton với 2đ ít hơn. Tuy nhiên Liv vẫn còn 1 trận chưa đấu nên vẫn còn khả năng vượt wa Charlton để chiếm vị trí thứ 4...
Hic, nhưng trận vừa rồi Liv thắng nhờ 1 bàn đá fản lưới của South... Ko thuyết fục lắm!!!
yugi_hiro
11-01-2004, 12:11
chắc là Owen sẽ không đi đâu, tui tin là như vậy
Cái này thì khó nói , Owen đã nói chuyện đến 1 CLB khác đã có thể tiến hành từ lâu , chỉ do tình cảm của anh và Liver .
Owen đã nói , nếu Liver không có thay đổi khả quan và giành được suất vào CL thì việc Liver thiếu số 10 Owen sẽ chẳng phải là 1 chuyện xa vời ...
_Thui kệ , miễn thắng cũng được rùi , nhưng các Fans sẽ không hài lòng cho chíên thắng "hên" này tí nào ! +_+
red-devil
12-01-2004, 11:21
Trên sâ nhà Liverpool thắng Southampton 1-0 và đang bám sát Charlton với 2đ ít hơn. Tuy nhiên Liv vẫn còn 1 trận chưa đấu nên vẫn còn khả năng vượt wa Charlton để chiếm vị trí thứ 4...
Hic, nhưng trận vừa rồi Liv thắng nhờ 1 bàn đá fản lưới của South... Ko thuyết fục lắm!!!
thực ra thì cũng ko hẳn là Southgate đá phản lưới nhà, chả qua là trong lúc cố gắng kèm Murphy tự nhiên nó vậy thôi. mà trái đó vô cũng nhảm thấy bà luôn. tự dưng quả đánh đầu bay cũng nhẹ mà dễ thôi, tự dưng trúng đít thằng Murphy (hay là Southgate?) đi luôn vào lưới. Liverpool đúng là hên gì đâu, thắng trận bằng 1 bàn cực kì rùa. nhưng dù sao thì vẫn là chiến thắng.
sao nói như vậy được nấu xem trận đấu thì Liver hoàn toàn có được thắng lợi xứng đáng đấy chứ. Theo tui thì Liver mùa này hoàn toàn có khả năng đoạt vị trí thứ tư trong bảng tổng sắp cuối mùa giải. Nếu cứ với phong độ này thì ngay cả MU hay Ars cũng phải coi chừng khi gặp họ sắp tới. Khi mà Gerrard trở lại sẽ là lúc Liver còn mạnh hơn nữa. Cặp tiền vệ trung tâm của Liver là Gerrard và Hamann là 1 trong những cặp tiền vệ có khả năng cầm bóng vá phát động tấn công khá tốt, dù nếu không thích thì thấy Hamann có vẻ gì đó lóng ngóng nhưng nếu coi kỹ các trận đấu của Liv khi có anh ta sẽ thấy rằng khả năng giữ nhiệp trận đấu của anh và khả năng phòng thủ từ xa của Liv tốt hơn hẳn. Túm lại Liverpool hoàn toàn có khả năng về thứ tư và giành 1 chiếc vé dự cúp C1 năm sau.
red-devil
16-01-2004, 18:41
như tui thấy thì Liverpool tấn công khá bế tắc. các đợt tấn công gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Gerrard và Murphy nhờ khả năng kiến thiết, quan sát tốt của 2 người. 2 bên cánh Kewell và Diouf cũng ko sắc sảo, chỉ làm nhiệm vụ quấy rối hàng phòng thủ đối phương chứ chưa phát động tấn công từ biên được. trên hàng tiền đạo thì chỉ có Owen biết ghi bàn, Heskey chỉ có cái to con chứ đá ko tốt nếu bị kèm chặt, Sinema-Pongolle thì đá ko ổn định trận hay trrận dở. cái quan trọng là Liv ko xây dựng được nhiều phương án tấn công để xoay chuyển khi cần thiết.
yugi_hiro
16-01-2004, 23:41
Từng là chủ trương 1 thời của Liver , Phòng thủ kiêm tấn công . Liver từng dùng lối chơi này nhưng hầu hết các đội đã thay đổi cách chơi theo hướng tích cực , lối chơi của Liver gặp bế tắc và dù có hàng phòng thủ khá vững chắc cũng đã khó có thể là vững vàng trước sự dai dẳng của đối phương .
Gerrard và Murphy là 2 con bài bên cánh của Liver , thúc đẩy những pha tấn công của Owen . Heskey thì khỏi nói , chàng tiền đạo 1 thời của tuyển Anh đã có phong độ thất thường và việc anh có thể ra đi đã không còn là chuyện xa vời . Nói về Kewell thì vẫn chưa chơi "dính" với Liver , chúng ta vẫn còn thời gian để biết việc mua anh có lãng phí hay không .
Cách tấn công mới àh , Liver cần thêm những tiền đạo xông xáo , tiền vệ điều khiển trung tâm hơn nữa .
Gerrard và Murphy là 2 con bài bên cánh của Liver , thúc đẩy những pha tấn công của Owen
No, 2 bên cánh của Liv là Kewell và Diouf kìa. Gerrard và Murphy ở giữa.
Theo tui thì Liv có wá ít fương án tấn công. Gerrard và Murphy đá chắc chắn, nhưng lại thiếu sáng tạo, ít đột biến. Diouf bên fải thì wá màu mè, thường làm chậm nhịp độ tấn công. Duy chỉ có Kewell cánh trái là đá tốt. Anh hòa nhập rất nhanh với Liv. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Túm lại Liv rất cần 1 thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi và 1 TĐ đá cặp với Owen...
Đang có tin đồn là Chelsea đặt giá cho Owen là 25tr bảng... ko biết có chính xác ko??? Abramovich ko biết có bị sao ko??? 1 đống TĐ giỏi mà còn đòi mua thêm!!!
Hic, tui rất hy vọng Owen sẽ ko bỏ Liverpool mà đi. Mà cho dù có đi thì cũng đừng về Chelsea...
Hic, Liverpool lại để thua Tottenham 2-1, trong khi đó Charlton lại thắng Everton 1-0. Như vậy khoảng cách 2 đội là 4đ (Liv vẫn đá ít hơn 1 trận)...
1 thứ bảy wá buồn, cả MU và Liverpool đều thua :((
thật là đúng Liverpool, lúc nó đang làm tui hy vọng tràn trể thì lại để thua ngớ ngẫn. Mà hôm qua trọng tài hình như đã từ chối 1 quả penalty của Liv thì phải, tui coi soccernet thấy Houllier có than rằng bóng đẽ chạm tay Doherty. Dù sao thì thua vẫn cứ là thua chứ chả có chữ thua hoặc hoà trong thế thắng trong cái memorỳ của tui.
Thất vọng quá trời ui là trời.
Oh my god ! Help me !!!
yugi_hiro
18-01-2004, 10:22
1 ngày thứ 7 mà toàn là tin ... thất trận của Liver và MU , trùi ui , thiệt là tệ qué ... +_+
Đang có tin đồn là Chelsea đặt giá cho Owen là 25tr bảng... ko biết có chính xác ko??? Abramovich ko biết có bị sao ko??? 1 đống TĐ giỏi mà còn đòi mua thêm!!!
Hic, tui rất hy vọng Owen sẽ ko bỏ Liverpool mà đi. Mà cho dù có đi thì cũng đừng về Chelsea...
Hic , cái chuyện này cũng bình thường , Real cũng đánh tiếng mua cho bằng được Owen . +_+ . Chel thì cũng mạnh nhưng nếu có Owen thì vẫn hay hơn , nhưng ... còn lâu , chỉ sợ Liver chẳng giành được suất tham gia CL , Owen cũng phải tạm biệt Liver . +_+
red-devil
19-01-2004, 15:32
tưởng là thắng mấy trận rùi xông lên thịt tiếp cái bọn tottenham đứng dưới, ai ngờ lại thua. lạng wạng cứ kiểu này thì Liv ko được dự CL là Owen xách túi bỏ đi ko biết chừng. mong là tui nói sai.
petern : hy vọng của bạn coi bộ bị lung lay rùi đó. Những chú quỷ đỏ Liver vừa phải nhận thất bạn 2-1 trước Tottenham Hotspurs. Một lần nữa ngừơi hâm một lại thấy một hàng phòng thu quá tệ với nhiều sơ suất chết người của Liverpool, để mặc cho tiền đạo R.Keane ttung hoành ngang dọc. Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng bàn thắng muộn màng của H.Kewel không thể vực dậy được qủy đỏ. Trong hiệp hai của trận đấu đã xảy ra pha bóng đầy tranh cãi của M.Owen khi anh này tâng bóng vào tay một hậu vệ TH nhưng trọng tài chính từ chối cho Liver hưỡng phạt đền. Thế là sau một loạt các trận thắng, các học trò của ông Houlier lại làm chúng ta lo lắng.
Tonythai
20-01-2004, 11:03
thật tiếc quá kewell đầu quân ko hợp CLB rồi huhu,nếu như đầu quân cho hai đại gia Mu và Arsenal thì giở đâu có khổ đâu,hêh cầu trời cho năm nay Liver ko thể đứng hạng 4 để cho Owen đi là vừa,chấm dứt triều đại mấy chục năm cảu Liver luôn hêh
-theo me hình như bàn thắng đó không phải là của Kewel, hình như cú sủt chệch hướng của anh đã 9ược cái gót chân Hékey đưa vào lưới. Nhưng dù seo thì pha đi bóng lắt léo của anh ta trước đó đúng là đáng nể thật
Kaeltha's
21-01-2004, 11:40
to Sanchez:wa đây chơi tết đỡ bùn hỉ,bác wa box của Silence Justice xem cái địa chỉ 50 bài đi
Còn vể Liver lúc này chỉ như 1 đôi bóng hạng trung ở Anh thui,thua Tottenham thật đáng xấu hổ.Các siêu sao ở Liver tốt nhất nên ra đi càng sớm càng tốt,tháng 1 này Liver có tăng cường được thêm 1 cầu thủ nào chưa hỉ
-hình như là chưa! mùa chuyển nhượng đã đến nhưng có lẽ ông Houlier đang lo cho việc các cầu thủ đang muốn ra đi hơn là việc mở túi tiền ra cho các cầu th3u mới. Nhưng cũng thành thật khuyên Houlier rằng ông nên cẩn thận hơn trong việc chiêu mộ cầu thủ của mình. Các cầu thủ mới cứng của Liver gần đây ngoài Kewel ra thì những cái tên như Sinama, Le Tallec vẫn chưa thể hiện được gì nhiều! hy vọng rằng trong kỳ chuyển nhượng mùa dông sắp tới ông Houlier sẽ cẩn thận hơn
Tonythai
23-01-2004, 16:25
:)):)) trận derby nổi tiếng nấht nước Anh Liver-everton,mấy trận gần đây phong độ Liver ko tốt,nhưng được đá trên sân nhà với đối thủ kình địch 1 trận thắng cho Liver hay lại 1 chuỗui thất bại của Liver,cầu mong cho Liver thắng để các bác fan ở đây vui vẻ cái :)):))
-hehe, dừơng như lịch sử đang hoàn toàn đứng về phía Liver. trong hai mùa gỉa gần đây các chàng trai Liver chưa một lần vấp ngã trứoc kình địch của mình. Liver ơi cố lên!!!!!!!!!!!!
Kaeltha's
23-01-2004, 17:13
-hehe, dừơng như lịch sử đang hoàn toàn đứng về phía Liver. trong hai mùa gỉa gần đây các chàng trai Liver chưa một lần vấp ngã trứoc kình địch của mình. Liver ơi cố lên!!!!!!!!!!!!
Liver mà so với everton lúc này thì cũng chẳng hơn nhau là bao,lịch sử không phải lúc nào cũng đúng,để coi Rooney và owen ai hay hơn.Một trận hòa là hợp lí nhất rùi.
Liver mà so với everton lúc này thì cũng chẳng hơn nhau là bao,lịch sử không phải lúc nào cũng đúng,để coi Rooney và owen ai hay hơn.Một trận hòa là hợp lí nhất rùi.
No, Liverpool dù gì cũng là 1 đại gia (nhưng bây giờ chỉ còn là 1 đội bóng khá), trong khi Everton chỉ là 1 đội bóng trung bình ở giải ngoại hạng... so sánh Owen với Roodney cũng giống như so sánh Liv với Eve vậy ah...
Tui tin sẽ là 1 chiến thắng cho Liv!!! :))
trận derby nổi tiếng nấht nước Anh Liver-everton
Hehe, hơi wá lời!!! :))
red-devil
24-01-2004, 16:38
Liv đá cái kiểu kia sợ là lại thua nữa thôi. trận này chắc chắn là máu lửa lắm đây. cả 2 bên đều vừa mới thua trận, mà lại thua sát nút mới đau chứ. thui tôi cũng muốn liv thắng nó mới đúng tôn ti trật tự.
yugi_hiro
24-01-2004, 17:24
Liver được đánh giá cao hơn Everton . Owen và Rooney thì đều là thần đồng của bóng đá Anh , thế mới là 1 trận Derby quan trọng nhưng ... Derby hay nhất giải ngoại hạng thì quá đáng thiệt . +_+
Đầu mùa , Everton đã thua Liver , trận tái đấu này thì ... Liver vẫn đánh giá cao hơn Everton dù cả 2 đội đều có phong độ thất thường , Liver thì ổn định hơn 1 tí ...
Xem ra thầy trò Houlier sẽ giành thắng lợi trước thầy trò David Moyes ^_^ ! Hi vọng sẽ không hố như MU vs Wolve .
to babyxxx: hehe, bác này nói chiện chí lý wá! owen mà đem đi so sánh với Rooney ah! miễn bàn đi, nước Anh có thể không có Rooney nhưng họ không thể thiếu Owen đâu. Chàng trai thành phố cảng này từ lâu đã như một biểu tượng của bóng đá Anh rùi- một thần đồng đã được khẳng định. Ngó bàn thắng anh ta ghi vào luới đội ĐKVĐTG Brazil thì bít
- Ever-Liver đụnh mặt nhau không phải bao giờ cũng hấp dẫn nếu đem so sánh vớ các trận derby khác. nhưg theo ýkiến riêng của me thì Liver còn có những trận đấu hay gấp mấy chục lần trận derby của họ nữa, đ1o là những lần hai quỷ đỏ gặp nhau. mèng ơi! Liverpool mà gặp M.U thằng nào mà không coi chắc đui hết rùi wá, một chú là CLB giàu truyền thống nhất đảo sương mù (Liver), một chú là CLB thành công nhất của giải ngạoi hạng hiện nay. Me chưa bao giờ bỏ wa cuộc tỉ th1i nào giữa hai đại gia này từ khi me bít coi đá banh đó, kh6ong bít mấy u nghĩ thía nào!
hèhè Liv vừa có chiến thắng thuyết phục trước Newcastle ở cúp FA, 2 bàn thắng đều do công Bruno Cheyrou ghi. Một lợi thế tâm lý rất lớn cho Liv trước trận derby cuối tuần. Mọi lợi thế đều có vẻ nghiêng về phía Liv từ truyền thống, các danh hiệu cũng như dàn cầu thủ Liv đều vượt trội so với Everton.
So sánh giữa Owen và Rooney là vô cùng khập khiển, không chỉ vì Ro còn quá trẻ mà là vì công bằng mà nói thì Ro còn thua Ow tới một bậc, còn các vị trí kia thí rõ ràng là Liv hơn chắc. Có thiếu là do Diouff phải về phục vụ tuyển QG thui, anh này từ khi được Houllier cho đá tiền vệ, anh đã cùng Kewell đá rất tốt trong vai trò hộ công cho Liv.
công nhận chú B.Cheyrou đá hay thiệt. cầu thủ người Pháp này đã được ông Houlier chiêu một từ mùa giải nă ngoái thế nhưng dường như năm nay mới thực sự là năm anh trổ tài. Bruno CHeyrou đã hai trận liên tiếp làm bàn cho Liver. hy vọng rằng trận derby trên sân nàh tiếp Ever anh vẫn giữ nguyên phong độ
một trận đấu tuyệt vời. Không phải 1 trận đấu của 2 thần đồng nước Anh là Owen và Rooney mà là 1 trận đấu của 2 thủ môn Dudek và Martins, 1 trận đấu của các cầu thủ cản phá như lời BLV Quang Tùng. Sức tấn công của Liverpool troing trận đấu này phải nói là rất đáng kể, họ liên tục ép đối phương vào thế chống đỡ nhưng vẫn không làm sao đưa bóng qua vạch cầu môn của đội khách. Và 1 Everton cũng rất nguy hiểm trong tấn công, khi mà Hamann và Gerrard chơi chùng xuống 1 chút thì lập tức Graversen bùng lên và đội áo xanh ngay lập tức có các cú sút cầu môn hóc hiểm buộc Dudek phải vả mồ hôi cản phá.
Dù được chơi đủ 90 phút nhưng xem ra ỡ trận này thần đồng Owen không gây ấn tượng nhiều bằng Rooney dù anh này bị thay ra bởi Lee Carsley. Rooney đã có 1 số pha đi bóng lắt léo tạo cơ hội cho đồng đội nhưng tiếc là anh và đồng đội đã không tận dụng được. Nhưng dù sao Liverpool đã đem lại cho các fan 1 cảm xúc thật sự tuyệt với lối chơi tấn công ấn tượng dù thiếu Heskey, Diouf và 1 Le Tallec quá non trên hàng công. Một trận đấu đáng khen cho Hamann, anh chơi không tích cực như Gerrard nhưng chính anh là người cầm nhịp trận đấu giúp Liv có được sức ép lên Everton, và bản thân anh cũng đã có 1 quả volley banh sống tuyệt đẹp mở màn cho sự trình diễn của 2 thủ môn.
Hơi thất vọng khi nghe Liv bị Eve cầm hòa... Nhưng nếu diễn biến trận đấu như petern kể thì cũng đáng mừng cho Liv, cuối cùng họ cũng đã biết chơi tấn công...
Nhưng dù sao Liverpool đã đem lại cho các fan 1 cảm xúc thật sự tuyệt với lối chơi tấn công ấn tượng dù thiếu Heskey, Diouf và 1 Le Tallec quá non trên hàng công
Thì Liv tấn công hay là nhờ Heskey ngồi ngoài ah :))
red-devil
03-02-2004, 17:49
phải công nhận là trận gặp Everton Liv đá khá là hay, có những lúc kiểm soát hoàn toàn thế trận. tuy nhiên cái cần nhất là bàn thắng thì Liv lại ko làm được. đó là điều đáng lưu ý thứ nhất. điều thứ hai là hàng phòng ngự Liv chơi nhiều pha wá bất cẩn, ko chịu kèm người, để đối phương tự do dứt điểm. may là Eveton đá cũng ko khá lắm nên liv ko thua. thôi dù sao hoà thì cũng là kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu.
Bolton - Liverpool: 2-2
Lại thêm 1 trận hòa trước đối thủ dưới cơ... Liv đã ko còn bắt nạt được các đội bóng yếu như trước rồi!!!
Owen thì vẫn tịt ngòi...
Nếu Liv vẫn tiếp tục fong độ này thì có lẽ năm sau Owen sẽ ko còn ở sân Anfield!!!
lại thất vọng, lúc nào liv cũng tạo cho tui cái cảm giác hụt hẫng ấy, đã bao năm nay ngoại trừ mùa giải đoạt cú ăn 4(trừ VĐ NHA) năm nào quên rùi. Lúc nào tui hết hy vọng là chơi hay còn khi sự kỳ vọng trở lại trong tui thì y như rằng thất vọng tràn trề.
Tonythai
12-02-2004, 08:23
Liverpool-Man City 90+2' : Thống kê trận đấu - Liverpool:
Số lần sút về cầu môn:12
Số lần phạm lỗi:8
Số lần phạt góc:6
Số lần việt vị:4
Kiểm soát bóng: 51 % thời gian
Liverpool-Man City 90+2' : Thống kê trận đấu - Man.City:
Số lần sút về cầu môn:7
Số lần phạm lỗi:8
Số lần phạt góc:3
Số lần việt vị:5
Kiểm soát bóng: 49 % thời gian
Liverpool-Man City 90+1' : Trọng tài đã nổi hồi còi mãn cuộc. Với kết quả này, Man. City nâng chuỗi trận không thắng của mình lên con số 14
Liverpool-Man City 90' : Phần thắng dường như đã thuộc về đội chủ nhà. Nếu kết quả 2-1 được giữ vững, họ sẽ có trong tay 38 điểm sau 25 vòng đấu
Liverpool-Man City 89' : Igor Biscan (Liverpool) phạm lỗi với Sylvain Distin (Man City). Steve McManaman thực hiện quả phạt từ khu trung tuyến cho Man City, bóng đi không chuẩn
Liverpool-Man City 86' : Igor Biscan vào thay Bruno Cheyrou (Liverpool)
Liverpool-Man City 83' : Antoine Sibierski (Man City) đánh đầu ngay trong vòng 5m50 khi anh đối mặt với thủ môn Jerzy Dudek nhưng hình như anh không có duyên ghi bàn
Liverpool-Man City 81' :
Tình huống tôt nhất dành cho Man City gỡ hoà lại bị bỏ lỡ. Do Steven Gerrard (Liverpool) phạm lỗi với Joey Barton. Man City hưởng 1 quả phạt.bên cánh phải. Michael Tarnat thực hiện. Anh tạt bóng thuận lợi cho Antoine Sibierski đánh đầu ngay vạch 16m50, bóng đi chệch cột dọc trái.
Liverpool-Man City 79' : Đội khách thay người: Jonathan Macken rời sân, nhường vị trí cho Antoine Sibierski
Liverpool-Man City 78' :
Emile Heskey (Liverpool) phạm lỗi với Robbie Fowler (Man City). Michael Tarnat thực hiện quả phạt bên cánh phải cho Man City nhưng anh không thành công
Liverpool-Man City 74' :
Steven Gerrard thực hiện không thành công quả phạt cho đội chủ nhà , bóng bị Daniel Van Buyten (Man City) chặn lại
Liverpool-Man City 70' : Anthony Le Tallec rời sân, vào thay anh là Danny Murphy (Liverpool).
Liverpool-Man City 69' : Man City thay người: Joey Barton vào thay Claudio Reyna
Liverpool-Man City 67' : Các cầu thủ Liverpool rất quyết tâm trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng. Một pha phối hợp đẹp mắt với Stephane Hencho tạo điều kiện cho Michael Owen có bóng khi anh đứng cách khung thành đối phương khoảng 6m. Nếu xà ngang cao thêm một chút, cú sút chân trái như búa bổ của anh rất có thể đã đưa bóng nằm gọn trong gôn.
Liverpool-Man City 60' : Steven Gerrard thực hiện quả phạt góc bên cánh trái cho đội chủ nhà, anh tạt bóng vào cho cho Anthony Le Tallec đánh đầu từ khoảng cách chỉ 6m. Steve McManaman (Man City) phá bóng lên nhưng Michael Owen (Liverpool) kịp băng xuống. Đáng tiếc là pha chạm bóng cuối cùng của anh ngay trong khu vực 5m50 một lần nữa không qua được Steve McManaman
Liverpool-Man City 59' : Đội chủ nhà có sự thay đổi người đầu tiên: Harry Kewell rời sân, vào thay anh là Emile Heskey
Liverpool-Man City 54' :
Daniel Van Buyten (Man City) phạm lỗi với Michael Owen (Liverpool). Bruno Cheyrou thực hiện quả phạt cho Liverpool. Cú sút từ cánh trái của anh đi không chuẩn và bị phá lên. Dietmar Hamann (Liverpool) băng xuống thực hiện một quả sút bồi. Bóng vọt xà ngang.
Liverpool-Man City 51' : Liverpool nhanh chóng trả lời bằng bàn thắng thứ 2 và người ghi bàn lần này là Steven Gerrard. Bất ngờ có bóng bên cánh trái khi toàn bộ các hậu vệ đối phương đã hút về bên phải, Steven Gerrard tung cú sút sệt chuẩn xác vào góc trái
Liverpool-Man City 50' : Sau rất nhiều nỗ lực, đội khách đã có bàn thắng san đều tỉ số. Bên cánh phải, Steve McManaman thực hiện 1 đường xẻ thuận lợi, tạo điều kiện cho Shaun Wright-Phillips có bóng khi anh cách khung thành chừng 18m. Góc sút rất rộng và Shaun Wright-Phillips dễ dàng đưa bóng vào goc thấp bên trái khung thành thủ môn Jerzy Dudek
Liverpool-Man City 48' :
Steve Finnan (Liverpool) tạt bóng vào khu vực trước khung thành Man.City, Michael Tarnat phá bóng chịu phạt góc.Người thực hiện quả phạt này là Harry Kewell. Anh sút khá căng vào khu trung tâm nhưng Shaun Wright-Phillips kịp băng vào phá bóng lên
Liverpool-Man City 46' : Hiệp 2 bắt đầu
Liverpool-Man City 45+2' : Thống kê hiệp 1 - Man.City:
Số lần sút về cầu môn:3
Số lần phạm lỗi:5
Số lần phạt góc:2
Số lần việt vị:3
Kiểm soát bóng: 42 % thời gian
Liverpool-Man City 45+2' : Thống kê hiệp 1 - Liverpool:
Số lần sút về cầu môn: 5
Số lần phạm lỗi:2
Số lần phạt góc:1
Số lần việt vị:3
Kiểm soát bóng: 58 % thời gian
Liverpool-Man City 45+1' : Hiệp 1 kết thúc với phần thắng 1-0 tạm nghiêng về đội chủ nhà. Bàn thắng do Michael Owen ghi ở phút thứ 3
Liverpool-Man City 45' : Một pha tấn công nguy hiểm của các cầu thủ đội khách. Nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Jonathan Macken dứt điểm khi anh đứng ngay satc vạch cấm nhưng cú sút chéo góc từ cánh trái của anh, bóng đi vọt xà ngang.
Liverpool-Man City 40' :
Stephane Henchoz (Liverpool) phạm lỗi với Steve McManaman (Man City). Michael Tarnat thực hiện quả phạt bên cánh trái cho Man City, bóng bị Steven Gerrard phá an toàn
Liverpool-Man City 38' : Chỉ hơn nhóm có cuối bảng chỉ 4 điểm, và sau trận đấu ngày hôm nay, Man. City sẽ phải đối mặt với các đội bóng sừng sỏ như Chelsea. MU các vòng kế. Sẽ là rất khó khăn nếu như các học trò của ông Keegan không thể giành 3 điểm lấy tinh thần trong trận này để đi tiếp
Liverpool-Man City 34' : Cơ hội cho Liverpool nâng tỉ số; do Paul Bosvelt (Man City) phạm lỗi với Steven Gerrard (Liverpool), đội chủ nhà hưởng 1 quả phạt. Steven Gerrard thực hiện cú sút chéo góc bên cánh trái. Bóng đi như kẻ chỉ nhưng xạt xà ngang ra ngoài
Liverpool-Man City 30' : Một cú sút bên cánh trái, cách khung thành thủ môn David James chừng 20m do Steven Gerrard (Liverpool) thực hiện, tuy kông quá nguy hiểm nhưng chắc chắn thủ môn Man.City đã giật mình
Liverpool-Man City 28' : Sau 13 trận không nếm mùi chiến thắng, Man.City từ vị trí thứ 6 tụt xuống 16 với 24 điểm, kém 11 điểm và 10 bậc so với đối thủ của mình
Liverpool-Man City 25' : Đội khách hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Michael Tarnat tạt bóng chân trái rất căng, bóng bay đúng tầm để Richard Dunne bật cao đánh đầu ngay trong khu vực 5m50 nhưng thủ thành Jerzy Dudek quá xuất sắc lao ra bắt gọn. Cơ hội san đều tỉ số đã bị bỏ lỡ
Liverpool-Man City 22' :
Đội chủ nhà liên tiếp tổ chức tấn công bằng các đường chuyền dài. Từ khoảng cách chừng 25m bên cánh trái, Anthony Le Tallec sút xa, bóng bị Richard Dunne lao ra cản phá, chịu phạt góc. Steven Gerrard thực hiện quả phạt ben cánh trái này cho Liverpool nhưng anh không qua được Shaun Wright-Phillips
Liverpool-Man City 20' :
Tiếp tục một quả phạt bên cánh trái cho Liverpool do Daniel Van Buyten (Man City) phạm lỗi với Steven Gerrard (Liverpool). Dietmar Hamann (Liverpool) sút chân phải khá căng, bóng đi chệch cột dọc
Liverpool-Man City 17' :
Một pha hỗn loạn ngay trước khung thành thủ môn Jerzy Dudek . Đầu tiên, Robbie Fowler (Man City) sút xa bên cánh trái, Stephane Henchoz phá bóng đi hết biên ngang chịu phạt góc. Michael Tarnat là người thực hiện quả phạt này cho đội khách. Anh tạt vào thuận lợi nhưng không có cầu thủ Man City nào kịp tiếp ứng, bóng bị Sami Hyypia phá an toàn
Liverpool-Man City 15' :
Liverpool thực hiện một đợt tấn công nhanh. Từ cánh trái, Dietmar Hamann bất ngờ dứt điểm từ khoảng cách chừng 35m, bóng đi chệch cột dọc phải.
Liverpool-Man City 12' :
Jonathan Macken (Man City) phạm lỗi với Jamie Carragher (Liverpool), đội chủ nhà hưởng 1 quả phạt, Jamie Carragher là người thực hiện nhưng không chuẩn xác, bóng đi quá bổng
Liverpool-Man City 9' : Trong mùa giải năm nay, Liverpool có nhiều cơ hội thắng hơn và họ hoàn toàn tự tin vào điều đó khi mới chỉ để thua duy nhất 1 trong số 7 trận từ đầu năm 2004
Liverpool-Man City 7' : Chuỗi trận không thắng tại Ngoại hạng Anh của Man.City đã lên tới con số 13. Trận thắng cuối cũng của họ cũng đã cách đây 4 tháng (vào ngày 01/11 năm ngoái trước Southampton).
Liverpool-Man City 3' : Tỉ số đã được mở cho đội chủ nhà và người lập công là Michael Owen. Xuất phát từ đường chuyền bên cánh trái của Dietmar Hamann, Owen rê bóng chân phải và nhanh chóng dứt điểm khi anh đứng cách khung thành chừng 18m. Bóng đi quá hiểm vào góc thấp bên trái khung thành thủ môn David James.
Liverpool-Man City 2' :
Robbie Fowler (Man City) rơi vào thế việt vị, . Stephane Henchoz thực hiện quả phạt gián tiếp cho Liverpool từ khu trung tuyến. Anh sút chân phải khá căng nhưng bóng đi hơi non.
Liverpool-Man City 1' : Trận đấu bắt đầu. Điểu khiển chính là trọng tài M Riley .
Liverpool-Man City : Đội hình ra sân - Liverpool:
(1) Jerzy Dudek
(23) Jamie Carragher
(3) Steve Finnan
(2) Stephane Henchoz
(4) Sami Hyypia
(28) Bruno Cheyrou
(17) Steven Gerrard
(16) Dietmar Hamann
(7) Harry Kewell
(20) Anthony Le Tallec
(10) Michael Owen
Dự bị:
(22) Chris Kirkland
(25) Igor Biscan
(13) Danny Murphy
(8) Emile Heskey
(24) Florent Sinama Pongolle
Liverpool-Man City : Đội hình ra sân - Man. City
(1) David James
(5) Sylvain Distin
(22) Richard Dunne
(3) Daniel Van Buyten
(26) Paul Bosvelt
(20) Steve McManaman
(6) Claudio Reyna
(18) Michael Tarnat
(8) Robbie Fowler
(11) Jonathan Macken
(29) Shaun Wright-Phillips
Dự bị:
(25) Arni Gautur Arason
(17) Sun Jihai
(24) Joey Barton
(10) Antoine Sibierski
(45) Stephen Elliott
Liverpool-Man City : Đội hình dự kiến - Liverpool: Jurek Dudek; Steve Finnan, Stephane Henchoz, Sami Hyypia, Jamie Carragher; Anthony Le Tallec, Dietmar Hamann, Steven Gerrard, Harry Kewell, Michael Owen, Bruno Cheyrou
Liverpool-Man City : Đội hình dự kiến - Man.City: David James; Daniel Van Buyten, Sylvain Distin, Richard Dunne, Michael Tarnat; Antoine Sibierski, Claudio Reyna, Paul Bosvelt, Wright-Phillips, Robbie Fowler, Jonathan Macken
Liverpool-Man City : Lịch sử đối đầu đang ủng hộ đội chủ nhà, trong tổng số 146 lần gặp nhau Liverpool thắng 72, hoà 35, thua 39
Liverpool-Man City : Bên phía đội khách, tình hình cũng không mấy sáng sủa, với 13 trận không thắng tính từ đầu mùa giải đã đẩy họ đến vị trí thứ 16 trong bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm báo động đỏ 4 điểm. Tuy nhiên, một điều an ủi Man.City, dù không thành công ở PREMIER LEAGUE nhưng họ lại chơi khá hay ở cúp FA và giành quyền vào vòng 5 gặp Man.Utd sau khi lội dòng nước ngược trước Tottenham với tỷ số 4-3 trong trận đá lại.
Liverpool-Man City : Những con Quỷ đỏ Liverpool hiện nay đang khát khao một chiến thắng sau ba trận đáng thất vọng gần đây (Everton 0-0, Bolton 2-2, thua Tottenham 1-2). Trận hoà 2-2 trước Bolton cuối tuần qua đã kéo Liverpool xuống vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng với 35 điểm và kém đội đứng thứ 4 Newcastle 2 điểm. Cuộc đua giành chiếc vé tham dự cúp C1 mùa tới của đội bóng này dường như ngày càng khó khăn hơn.
red-devil
12-02-2004, 11:24
Michael Owen đã tìm được bàn thắng đầu tiên kể từ ngày 25-10-2003 sau khi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 của Liverpool trước Manchester City. Đây cũng là bàn thắng thứ 9 trong mùa ở giải ngoại hạng của “thần đồng” bóng đá Anh. Chiến thắng này cộng với kết quả Charlton bị Tottenham đá bại 4-2 và Newcastle bị Blackburn cầm chân 1-1 đã giúp Liverpool nhảy lên vị trí thứ 4 với 38 điểm.
đúng là Liv khi mà tui phát cáu nhất thì nó lại giành thắng lợi, khi mà nó thắp sáng niềm tin nơi tui thì y như rằng nó khiến tui phát cáu ặc ặc xin lỗi chịu hổng nổi
Dù sao thắng ManCity và leo lên thứ tư là điều đáng mừng rùi, hy vọng(hay là giả vờ cáu giận) Liv sẽ giữ được vị trí này tới cuối giải còn nếu không nguy cơ Houllier bị trảm là dễ xảy ra và Owen, Gerrard sẽ có thể dzọt sang chân trời mới với ước mơ chơi tại C1.
-liverpool đã bắt đầu hụt hơi đúng theo vòng tuần hoàn của riêng họ. nếu như ở trận gặp man city họ chơi sắc sảo, tận dụng cơ hội tốt bao nhiêu thì ở trận gặp Portsmouth thuộc khuôn khổ cúp FA họ lại thua thảm hại bấy nhiêu. M.Owen lại xuống phong độ :(, những pha đi bóng sắc sảo trước đây không còn và ngay cả cơ hội nagy chấm phạt đền anh cũng không thực hiện tốt. M.Owen mà mất phong độ thì Liverpool không còn lối thoát
vip_lttt
23-02-2004, 20:10
Quá đúng sự hụt hơi này có lỗi rất lớn của Owen khi anh đá hỏng quả phạt đền, làm cho cả đội suy sụp, thật đáng buồn cho 1 tiền đạo như anh.
Dark-Knight
23-02-2004, 23:27
Cần phải kể thêm về phong độ của Owen trong trận giao hữu vừa qua nữa chứ .... thật tệ hại ... bỏ lỡ 1 cơ hội quý báu ... dạo nỳa có lẽ Owen xuống phong độ thiệt rồi. Liverpool cũng hết làm mưa làm gió được như những mùa bóng trước.
Thui thì thay Huolier đi thôi!!! ... yes ... yes ... yes ... :P
Hic, đau wá! FA là mục tiêu khả thi duy nhất của Liv trong mùa bóng năm nay. Vây mà... :((
Vậy là vô tình Liv đã tạo cơ hội cho bọn Arsenal tiến sâu vào FA Cup rồi. Hic, thật tình tui rất mong Liv sẽ gặp bọn gà mái!!!
Đuổi Houllier là đáng! Chắc lần này BLĐ Liv sẽ phá lệ wá! Pa Houllier nếu còn chút tự trọng thì nên từ chức, để bị đuổi wê lắm!
Về chuyện Ơen chúng ta chưa có thể chắc chắn một điều gì vì trong sự nghiệp của tiền đạo này thường xuyên có hiện tượng như vậy! Điển hình là mùa gai3i trước sau khi World Cup 02 kết thúc, Owen cũng không đạt được phong độ. Nhưng chỉ sau một thời gian, Owen lại ghi bàn (thắng Man City 3-1). Hơn nữa chúng ta phải khẳng định rằng chưa lần nào anh không d9u7o5c gọi vào đội tuyển QG. Phải chăng Owen vẫn còn bị ảnh hưởng sau chấn thương.
Mạn phép bàn luộn với các fan của liv tý: Với lối đá của Liv bây giờ thì không bao giờ các ông là 1 đội bóng lớn ở giải ngoại hạng Anh được. Liv có khả năng thắng các câu lạc bộ như ase hay Mu bằng lối đá phản công nhưng lại không áp đặt tấn công lên các đội bóng nhỏ được, chính vì vậy mà họ luôn mất điểm rất đáng tiếc
-u nói không sai nhưng mà không phài livẻ không cp1 hy vọng. Livepool có một đội hình gồm các trụ cột còn đang rất trẻ, tươn lai của họ vẫn còn. Điều hệ trọng bây giờ là lối chơi như thế nào thui. Nhưng mà u đừng có lo, ngay cả những cổ động viên trung thành nhất của Qủy đỏ Liver cũng đã lên tiếng đòi sa thải G.Houlier-người có ành hưởng rất nhiều đến lối chơi của Liver trong trận thua thứ 2 trước Portmouth trong một mùa giải. Hy vọng với HLV mới, Liver c1o thể phát huy đượchết năng lực của mình.
Chiplucky
26-02-2004, 20:17
đội liverpool năm nay xem ra khó có thể tranh vé tham gia cup C1 năm sau quá. Xem lại đội hình các ngôi sao hầu như bị chấn thương và xuống phong độ cả. Không có ai tthật sự có thể gánh vác nổi được một đội đang trên đà xuống dốc. Chưa hết, các đội nhỏ năm nay đá rất lên chân, tuy không thể uy hiếp được top dẫn đầu nhưng những đội yếu này có thể làm nên chuyện lớn ở những phút bức phá cuối cùng. Tuy nhiên, nói đi cũng nên nói lại, liverpool thật sự là một đội bóng lớn, một đôịi bóng thật sự không dễ gì chịu một mùa bónmg thảm hại được. Vòng đấu còn dài, còn nhiều pha thú vị đnag chờ đón chúng ta phía trước... đó chính là điểm thú vị của bóng đá ANh. Thất thường lên xuống, nhưng không kém phần quyết liệt.
to Chiplucky : Liverpool xuống phong độ phần nào do đội hình sứt mẻ: M.Owen xuống phong độ, L.Tallec gây thất vọng, H.Kewel bắt đầu làm wen với băng ghế dự bị, nhưng cũng phần naò do họ phải dồn nhiêù sức vaò cup1 FA. Nhưng sau khi bị loại rùi thì Liver sẽ trở lại với Premier League, hy vọng chiếc vé đến với cup1 C1 năm sau sẽ về tay họ.
Chiplucky
27-02-2004, 17:06
đúng là nếu liverpool mà thiếu Owen là kể như tiêu. Bao nhiêu mùa bóng đã chứng minh điều đó, Các cặp tiền đạo của liver chủ yếu mua về phối hợp với owen cvhứ không hề có tiền đạo nào được mua về để chuẩn bị cho một cuộc 'bứt phá" cả.... thành ra, đây đây chính là điểm mạnh và điểm yếu của liverpool. Nếu owen mà đỉnh cao phong độ như các mùa bóng trước thì MU với asenal đâu có làm mưa làm gió những mùa bóng sau này chứ. Nếu owen thật sự không thể hồi phục phong độ lại thì kể như liver không có cơ hội để sống dậy được nữa...
M.Owen mới có 24 tuổi, sẽ thật là vô lý nếu như anh ta không thể trở lại được phong độ. Me tin rằng quả bóng vàng Châu Âu (mấy năm trước á) sẽ lại tiếp tục toả sáng nếu như anh ta có một cơ hội. Thực sự, G.Huolier không cho phép anh lam2 điều đó. Trong vòng mấy năm wa, ông đã vắt kiệt sức thần đồng nước Anh với một lối chơi wá bị động, hoàn toan2 phụ thuộc vào anh. Owen lên chân thì Liver lên "đời" Owen xuống chân là Liver hết "đời", đ1o đã là một định lý. Nếu như mùa giải naỳ kết thúc mà Liverpool không có chiếc vé vào Champion League mùa sau thì chắc Owen sẽ ra đi và nên ra đi để tốt cho tương lai của chin1h anh. Ở đội bóng mới, lối chơi mới, hy vọng Owen lại tiếp tục là một tiền đạo suất sắc như anh đã từng.
Liverpool - Levski Sofia: 2-0
2 bàn thắng do Gerrard và Kewell ghi. Với chiến thắng này thì Liv xem như đã đặt 1 chân vào vòng sau UEFA Cup.
Gerrard dạo này đá hay wá hen, ghi bàn liên tục. Nhưng Owen lại tiếp tục tịt ngòi... Đáng lo wá!
-dù sao Livepỏol vẫn con có Gerrard. Me thấy từ khi được trao băng đội trưởng anh àny đá hay lên thấy rõ đó. Mở đầu bàn thằng vào lưới Bolton
red-devil
01-03-2004, 17:40
tối hôm qua Liverpool đã đến làm khách trên sân đội cuối bảng Leeds. kết quả là 2-2. một kết quả khá bất ngờ vì trước trận này Liv được đánh giá cao hơn. liv mở tỉ số trước do công của Kewell từ một cú sút xa lòng trong chân trái sở trường. sau đó Leeds ghi liền 2 bàn so công của Bakke và Viduka. cuối hiệp 1, Milan Baros ghi bàn gỡ hòa cho Liv sau một pha đ bóng rất kĩ thuật và một cú dứt điểm hiểm hóc. sang hiệp 2 ko đội nào ghi thêm được bàn thắng.
như vậy là trong 2 trận gặp 2 đội bóng áo đỏ là Liv và MU, leeds đã thủ hóa cả 2 trận. 1 thành tích ấn tượng nhưng đối với CĐV của MU và Liv thì đó là cả 1 sự thất vọng.
-trận đấu này Leeds haò có phần may mắn vì, Liverpool đqã tấn cống liên tục và có nhiều pha dứt điểm hiểm hóc nhưng P.Robinson đả chơi wá suất sắc
andromedashun
02-03-2004, 08:34
Kết quả hoà này có gì mà phải ngạc nhiên, Leed đang rất cần điểm để trụ hạng, lại được đá trên sân nhà. Hơn nữa tiền đạo của họ là Alan Smith cũng đang đạt phong độ tốt (ghi bàn mang về 1 điểm cho Leed ngay trên sân MU). Tuy nhiên, phải nói nếu Owen tìm lại được sự nhạy bén của mình thì có lẽ ít ra LIV có thể thắng cách biệt 1 bàn. Hoà trận này Liv vẫn còn hy vọng giành lại vị trí thứ 4 vì đối thủ cạnh tranh trực tiếp cuả họ là Newcastle bị Portsmouth cầm hoà 1-1.
Chiplucky
02-03-2004, 09:13
M.Owen mới có 24 tuổi, sẽ thật là vô lý nếu như anh ta không thể trở lại được phong độ. Me tin rằng quả bóng vàng Châu Âu (mấy năm trước á) sẽ lại tiếp tục toả sáng nếu như anh ta có một cơ hội. Thực sự, G.Huolier không cho phép anh lam2 điều đó. Trong vòng mấy năm wa, ông đã vắt kiệt sức thần đồng nước Anh với một lối chơi wá bị động, hoàn toan2 phụ thuộc vào anh. Owen lên chân thì Liver lên "đời" Owen xuống chân là Liver hết "đời", đ1o đã là một định lý. Nếu như mùa giải naỳ kết thúc mà Liverpool không có chiếc vé vào Champion League mùa sau thì chắc Owen sẽ ra đi và nên ra đi để tốt cho tương lai của chin1h anh. Ở đội bóng mới, lối chơi mới, hy vọng Owen lại tiếp tục là một tiền đạo suất sắc như anh đã từng.
cũng chưa hẳn, có thể sau này owen sẽ hồi phục lại phong độ nhưng cũng không có ai khẳng định sẽ là 100% như trước đây.
trận hoà của Liv với leed có thể không gây thất vọng cho lắm. Leed hiện nay đnag ở top cuối nên rất cần điểm để trụ hạng. Thế nào cũng đá với tinh thần cao để giữ vững được ngoại hạng anh. Và đối thủ lại trước Liv do mất đi khá nhiều sao nên sức mạnh bị giảm sut khá nhiều....
Owen quả là đã không còn được như trước, anh đã đánh mất dần bản năng sát thủ của mình rùi. Nhưng có vẻ BLĐ Liv vẫn rất cưng chiều anh khi vừa đề nghị 1 bản hợp đồng hấp dẫn với anh nhằm giữ chân anh.
Tối qua Liv thắng Levski 4-2 ngay trên sân khách trong đó Owen góp 1 bàn đẹp.
red-devil
04-03-2004, 17:29
cá nhân tôi thì nghĩ owen khó lòng lấy lại phong độ tốt nhất. lí do như sau:
-owen nổi tiếng quá sớm từ lúc mới có 18 tuổi. danh tiếng có thể đã làm owen chểnh mảng tập luyện và ko phát huy được khả năng.
-owen trước giờ chỉ đá cho Liv, anh ko có cơ hội thử sức ở nhiều môi trường khác nhau nên lối đá kém linh hoạt, khả năng ứng phó trong các tình huống ko cao.
bây giờ thì owen cần phải ra đi đến 1 câu lạc bộ khác để thử thách tài năng của mình, chứ nếu còn ở Liv thì anh sẽ lại tiếp tục được cưng chiều quá đáng và sự nghiệp của anh sẽ ko còn khả năng tăng tiến nữa.
kekhongtim
06-03-2004, 13:39
Liverpool rơi tự do, chiếc ghế quyền lực của “tướng” Gerard Houllier lung lay và tính mạng của ông cũng bị đe dọa. “Houllier, chúng tôi muốn ông chết vì AIDS” - dòng chữ này hiện diện bên ngoài khu tập luyện của Liverpool suốt mấy ngày qua.
Cảnh sát vùng Merseyside hôm thứ ba vừa qua đã bắt đầu cuộc điều tra về một bức thư nặc danh được gửi tới HLV Gerard Houllier cách đây 3 tuần. Bức thư được chuyển qua đường bưu điện và được chính ông Houllier mở ra trước khi Liverpool bị Portsmouth đá văng khỏi Cúp FA. Nội dung là yêu cầu ông Houllier rời khỏi cương vị HLV tại Liverpool nếu không muốn tính mạng của bản thân và gia đình bị nguy hiểm.
Người viết còn khẳng định đã nắm được những thói quen sinh hoạt và các ngõ ngách trong nhà của chuyên gia bóng đá người Pháp. Đây không phải là lần đầu tiên ông Houllier nhận được những thông điệp như vậy nhưng lần này tình hình có vẻ trầm trọng hơn.
“Tác giả bức thư hẳn nhiên là cổ động viên của Liverpool và chúng tôi buộc phải hành động để ngăn chặn những nguy cơ” - người phát ngôn của cơ quan cảnh sát Merseyside cho biết. Những lời đe dọa trên có thể chỉ là hành động nóng giận nhất thời của một số ít cổ động viên và tính mạng của ông Houllier chẳng có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, chiếc ghế của ông thì đang lung lay trông thấy và có vẻ như nó sẽ sụp đổ trong nay mai.
Với việc tăng cường lực lượng đáng kể hồi mùa hè qua, Liverpool bước vào mùa bóng với những tham vọng lớn. Tuy nhiên, khi mùa giải đã đi đến giai đoạn quyết định, đội bóng áo đỏ dường như chẳng còn hy vọng gì. Tháng trước, họ bị Portsmouth đá văng khỏi cúp FA. Cuộc đua giành ngai vàng Premier League thì đã rời xa họ từ trước đó rất lâu. Trong cuộc chiến giành suất dự Champions League, đội bóng thành phố cảng cũng đang ở thế bất lợi rõ rệt so với 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Newcastle và Charlton Athletic.
Ở đầu mùa bóng, hai ngôi sao được yêu mến nhất tại sân Anfield là Michael Owen và Steven Gerrard đã tuyên bố sẽ rời Liverpool nếu đội không giành quyền dự Champions League mùa tới. Một cuộc khủng hoảng đang treo lơ lửng trên đầu Liverpool và trong giai đoạn khó khăn này, không gì "tuyệt vời" hơn là lôi đầu vị tướng Houllier ra mà hạch tội.
Thực ra, những đóng góp của ông Houllier tại Liverpool không phải nhỏ. Từ khi về nắm quyền chỉ huy tại đây vào năm 1998, ông đã mang về sân Anfield 1 cúp UEFA, 1 cúp FA và vài danh hiệu khác như League Cup, Charity Shield. Tuy nhiên, đó là những danh hiệu ít được các đội bóng lớn quan tâm. Danh hiệu quan trọng bậc nhất là Premier League và đấu trường danh giá bậc nhất là Champions League vẫn là món hàng quá xa xỉ đối với đội bóng áo đỏ. Cổ động viên Liverpool, những người luôn ngẩng cao đầu trong quá khứ, giờ đã hết kiên nhẫn trước những hứa hẹn. Thế là những phản ứng thù hận được dịp bùng nổ.
Cách đây hơn 2 năm, khi Liverpool đang thăng tiến, hàng trăm cổ động viên trung thành đã đội mưa hàng giờ ở bên ngoài bệnh viện để cầu nguyện cho ông Houllier vượt qua ca phẫu thuật tim. Giờ đây, khi Liverpool sa sút, một ai đó, có lẽ cũng là cổ động viên trung thành, đã viết một dòng chữ sặc mùi sát khí trên bức tường trước khu tập luyện của Liverpool: "Houllier, we hope you die of AIDS". (Houllier, chúng tôi hy vọng ông sẽ chết vì AIDS). Đã mấy ngày trôi qua nhưng dòng chữ đó vẫn cứ tồn tại; dường như chẳng ai muốn xóa nó đi.
Ông Houllier bị đe doạ cũng chả có gì lạ cả. Ông này quả là có đóng góp rất nhiều cho Liver, dù sao dưới thời ông thì Liv vẫn đỡ hơn trước đó. Nhưng rõ ràng thành tích tệ hại của Liv không khỏi làm người ta phiền lòng, với 1 lực lượng như thế mà Liv lại đá quá trầy trật. Phong độ của Liv quá không ổn định dù rằng họ có những trận rất hay nhưng lại không thể ra đi với 3 điểm rủng rỉnh trong túi, đó chính là nguyên nhân khiến đội thê thảm như bây giờ.
Tin thêm: ngay cả Owen cũng bị doạ giết híc híc vậy là sau ông thầy bây giờ tới thần đồng cũng bị đe doạ. Owen và Gerrard đang muốn dự C1 rất dễ rời đội nhưng nay lại thêm vụ này nữa hổng biết Owen có còn tâm trí ở lại với đội không nữa. Liverpool đang đứng trước giông tố thật sự. Và có lẽ viễn cảnh trảm tướng sẽ diễn ra nay mai nếu Liv lại thua.
Southampton - Liverpool: 0-2
Đây là 1 trận thua ko đáng... Hic, Liv đã đá hay và tạo ra vô số cơ hội. Nhất là Owen, có ít nhất 4 cơ hội (2 lần đối mặt TM, 1 lần đối diện khung thành trống, 1 wả penalty). Vậy mà ko 1 bàn thắng nào được ghi... TM South đã chơi wá hay, và 1 fần may mắn nữa... Trong khi đó 2 bàn thắng của South lại đến từ may mắn... Wá xui cho Liv!!!
Thua trận này, Liv đã tuột xuống vị trí thứ 8. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Liv và đội xếp thứ 4 Charlton chỉ là 4đ, trong khi Liv còn 1 trận chưa đấu! Chiếc vé dự CL mùa sau vẫn còn trong tầm tay! Tuy nhiên Liv cần fải cố gáng hơn, nhất là fải may mắn hơn!!!
andromedashun
16-03-2004, 09:19
Ặc. Nếu nhìn lại phong độ của Owen mùa giải 2000-2001 thì quả là khác biệt 1 trời 1 vực so với phong độ của anh hiện nay. Ko thể tin nổi là Owen lại sa sút thảm hại tới mức như vậy. Có lẽ chỉ có 1 phương pháp duy nhất là chuyển CLB thôi :))
red-devil
16-03-2004, 17:25
chuyển CLB chưa chắc đã là giải pháp tốt trong thời điểm hiện nay đối với Owen. liệu có CLB nào dám mạo hiểm mua 1 tiền đạo đang sa sút phong độ về ko? tui sợ là khó đấy. chỉ có 1 cách là bản thân Owen phải cải thiện phong độ để giúp Liv đi lên thôi. nếu ko cẩn thận thì Owen có nguy cơ mất vị trí chính thức trong đội tuyển Anh. hiện nay tại Liv Milan Baros đã trở lại và đang lăm le chiếm 1 suất trên hàng tiền đạo của Liv nên Owen càng phải cẩn thận.
oncelove
16-03-2004, 18:15
owen nên chuyển đội đi mọi người thấy vậy ko còn cứ ở Liverpool thì đá còn tệ lắm.
tham vọng của owen là chơi ở cup C1 so tài với những cầu thủ đẳng cấp và hơn hết owen còn rất muốn đoạt một danh hiệu lớn nào đó bởi vì lâu lắm rồi liver chưa làm được điều này.Nhưng liver lúc này thì khó thể đáp ứng nổi điều đó vậy owen chuyển đội là hay nhất hehhehe >:-D<
Tối qua Liv đã thắng Postmount 3-0 nhờ Hamann và Owen(2 bàn). Tôi thấy bực mình lắm, nếu thua thì thua luôn cho rồi để còn thay Houllier đi chứ cứ như vầy thắng rồi lại thua dở dở ương chả ra làm sao. Trận thắng này chả cần bàn vì với lực lượng này mà không thắng nổi 1 đứa như Post mới lạ. Trận thua tuần rồi trước Southampton chắc ai cũng thấy là thằng Owen chơi tệ lậu tới mức nào, gửi thư hăm dọa nó và Houllier quả thật chả oan tý nào, Ông thầy người Pháp này đáng lẽ nên ra đi chứ cứ dây dưa như vầy thì thật là khó chơi.
Thí mạng mùa này luôn, cầu mong cho Liv đá thua đủ để ban lãnh đạo đội thực hiện 1 cuộc cải tổ cho tham vọng của đội chứ cứ để đội giàu truyền thống nhất vương quốc Anh lận đận mãi vậy sao.
Hình như thằng cha Thạc_sỉn thủ tướng tỷ phú của Thái Lan đã bỏ tiền mua 25% cổ phần đội áo đỏ sân Anfield rồi thì phải, hy vọng đừng như cha Roman của Chelski mua về hàng đống sao nhưng đá cũng chả ra làm sao dù năm nay nó có cơ hội qua mặt MU(vì MU tự thua mình hơn là Chelski đá hay) nhưng cũng chỉ là thứ nhì thôi.
Với việc ghi 2 bàn trong trận thắng Portmouth, hi vọng Owen sẽ sớm tìm lại được fong độ...
Hic, còn pa Houllier tui cũng mong là dẻ bị đuổi sớm. Nhưng nếu như Liv thất bại trong việc tìm 1 suất dự CL thì ổng mới bị đuổi thì tui thà chọn ổng ở lại...
red-devil
20-03-2004, 11:27
tui thì thích cho thằng chả lên đường sớm sớm cho nó rảnh nợ. từ khi thằng chả về Liv đá ko đẹp mắt nữa, toàn rình rình chờ bên kia sơ hở thì ăn cắp trứng gà. thằng chả người Pháp nhưng mà chắc là có bà mẹ người Đức hay sao đó mà nhiễm cái lối đá kiểu Đức rồi, đá gì nhìn mà muốn buồn ngủ.
thằng chả người Pháp nhưng mà chắc là có bà mẹ người Đức hay sao đó mà nhiễm cái lối đá kiểu Đức rồi, đá gì nhìn mà muốn buồn ngủ.
Hic, đây là lối đá của Ý chứ... Phòng thủ chặt, chờ đối fương sơ hở để fản công...
Mà pa Houllier này ko hiểu huấn luyện kiểu gì mà Liv với hàng công cực mạnh đá xìu xìu ểnh ểnh hoài... Diouf đúng ra là 1 TĐ cực kì nguy hiểm, vậy mà từ khi về Liv bị đá TV fải hoài... Mà ku này đá TV fải ra sao thì ai cũng biết. Lừa lừa rồi mất banh.
Tui mà là Houllier tui cho Diouf lên đá TĐ, để Smicer đá TV fải. Còn thằng Heskey đem bán luôn, để Milan Baros dự bị...
Bravo Livepool leo lên thứ tư bảng xếp hạng sau trận thắng Wolves 1-0 trên thánh địa Anfield đêm qua nhờ bàn thắng muộn mằn của trung vệ cựu đội trưởng Hypia. Như vậy thì giận mà giận thương thì thương Liv cố mà giữ vị trí này cho đến hết giải nhé, người hâm mộ rất kỳ vọng vào Liv. Còn Owen lại 1 trận nữa không ghi bàn, sao mà phong độ phập phù quá dù rằng anh mới ghi 2 bàn đẳng cấp vào lưới Postmouth hồi giữa tuần.
Dark-Knight
21-03-2004, 14:52
NẾu thương thì phải mau chóng tẩy chay cái tên bù nhìn Houlier kia kìa. Chính hắn là thủ phạm đã đẩy Liverpool vào ngõ cụt như hiện nay. Nếu xét về sự nổi tiếng thì Liv đôi lúc còn hơn hẳn Man Utd thế nhưng khi đối kháng thì có thể thấy sự bế tắc của Liv. Và ngay cả khi đối đầu với các đội trung bình cũng thế. Liv mạnh nhưng cần phải có 1 người dẫn dắt tốt để phát huy. Hypia, Henchoz ..v..v... ko còn trẻ nữa, họ chỉ còn vài năm để phát huy khả năng của mình. Nếu cứ thế này mãi thì có lẽ đến khi từ giã sự nghiệp họ cũng chả biết vì sao mình đá ko tồi mà lại có 1 kết cục tệ hại như vậy!
dongtrang67
21-03-2004, 15:04
Hichi liverpool trong nhật 15 mạnh ghê gớm mà đá ngoài đời thì mưa nắng thất thường wá.Thay xừ thằng huấn luyện viên đi
Kêu gào ở đây cũng được ích gì??? Chắc do BLĐ Liv ko muốn fá bỏ truyền thống ko trảm tướng của mình trong 40 năm wa. Bây giờ chỉ còn hy vọng thằng Houllier này còn chút sỉ diện, tự xử đi cho rồi...
Trở lại PL, Liv đã lên hạng 4 sau trận thắng 1-0 trước Wolves (Hypia ghi bàn ở phút 90, may thiệt :))). Nhưng Liv chỉ hơn Newcastle nhờ hơn 1 bàn thắng (42-31 so với 41-30)... Liv cần đá ổn định hơn nếu muốn dự CL mùa tới...
Àh, mùa sau Liv lại có thêm 1 thằng Pháp, Cisse (hic, tui đếk ưa mấy thằng Pháp, nhất là tụi Pháp da đen). Thằng này bố láo, vẫn còn ở Auxere mà dám lên tiếng kêu Houllier và Owen hãy ở lại, chờ mùa sau nó đến!!! Thằng Houllier này chắc đang bắt chước Arsenal, Pháp hóa Liv để tìm kiếm thành công, bịnh wá!!!
red-devil
22-03-2004, 11:30
đá như cục shit thế kia mà cũng thắng, mà lại phải nhờ hậu vệ mới thắng được chứ, rùa ơi là rùa. mùa này Liv nên ko giành suất dự cúp C1 để cho thằng cha Houlier kia phắn đi cho rồi. để xem mùa sau Owen đi, thằng Pháp đen kia đến xem có ra trò gì ko mà nổi văng miểng, coi trời bằng vung vậy.
Hic, trên sân Masseille Liverpool đã để thua 1-2 và bị loại khỏi Cup UEFA :((
ù Heskey đã mở tỉ số trước, nhưng do fải chời thiếu người trong 2/3 trận đấu (Milan Baros bị đuổi khỏi sân) nên Liv đã để Marseille lội ngược dòng.
Rồi đó, thỏa mãn chưa các bác??? Hic, ai đời fan mà đi trù cho đội nhà thua...
oncelove
26-03-2004, 09:55
Hic, trên sân Masseille Liverpool đã để thua 1-2 và bị loại khỏi Cup UEFA :((
ù Heskey đã mở tỉ số trước, nhưng do fải chời thiếu người trong 2/3 trận đấu (Milan Baros bị đuổi khỏi sân) nên Liv đã để Marseille lội ngược dòng.
Rồi đó, thỏa mãn chưa các bác??? Hic, ai đời fan mà đi trù cho đội nhà thua...
=D> cái này người ta gọi là lùi một bước tiến nhiều bưóc dài hehhehe
Nếu ko có một sự kiện gì đặc biệt gì Liver mãi mãi sẽ như thế này mà thôi
muốn trở lại thời vinh quang ngày xưa phải có một cú hích thật lớn
Và cách tốt nhất là liver ko đoạt được gì mùa này trong thời điểm này.
Ôi ngày xưa mỗi lần nhắc tới liver thì liver hiện ra như một hung thần
quá khứ đã qua rồi nay còn đâu :-?
red-devil
26-03-2004, 11:24
he he mừng quá, vậy là ban lãnh đạo Liv đã có thể đuổi thằng cha Houllier kia đi rồi, phải thay người khác thôi.
Tới nước này mà mấy ba lãnh đạo Liverpool chưa chịu ra tay dẹp loạn nữa thì tui phải quỳ xuống mà sái mấy lão ấy luôn. Kiên nhẫn cũng tốt nhưng đến nước này thì quả là hết thuốc chữa rồi. Thằng da đen Cisse ngạo mạn kia chưa đá ở Premiership nên chưa sợ đúng là điếc hổng sợ súng. Nó tưởng nó giỏi lắm hả, bị cấm th iđấu ở Euro này cho nó biết chừng da đen láo chó.
Theo tui thì nên mời ông Martin O'Neil của Celtic về là hợp nhất. Ông ta là 1 HLV rất giỏi nhưng chả hiểu sao qua cầm quân Celtic chi cho phí tài thế.
-Liverpool bi loại một cách tức tươỉ cùng với Barca đó mà. trong khi do thằng New của lão Alan lại được đi tiếp.
-hổng biết ngaỳ mai đá với Blackburn Liver làm ăn ra sao đây
Thành tích gần đây của Liverpool làko đc tốt nhưng biết` làm sao hơn khi thần đồng Owen ko còn có phong độ chói sáng , cứ nhìn lại hàng công của Liverpool là biết, hi vọng là ông HLV Houllier sẽ biết làm gì trước khi đầu ông bị rơi xuống!!!
red-devil
29-03-2004, 11:31
Liv lại vừa hoà ko bàn thắng trên sân khách trước 1 đội trong nhóm cầm đèn đỏ là Leicester City. 1 trận hoà có thể kéo Liv ra xa hơn trong việc cố gắng giành 1 suất dự cúp C1 mùa sau. ai có coi thì kể cho tui nghe vắn tắt trận đấu ra sao đi, hôm wa tui chỉ còn nhớ coi trận MU tui đá với tụi Arsenal thui.
phieudunhan
29-03-2004, 16:54
hm hơi buồn cho liv nhưng do quá ỉ lại vào thần đống owen mà ra cả khi owen không còn hiệu suất ghi bàn thì liv chìm ngỉm thôi, thử thay owen đi xem có khá hay ko là biết liền
oncelove
30-03-2004, 08:38
có thay ra thì cũng thế thôi mà ko khác được đâu
buồn làm gì vấn đề ko phải mùa này đá ra sao nữa mà phải lo đến những bước đi sau này để làm sao có thể trở lại hình bóng vinh quang ngày xưa
nếu Liver được dự cup C1 thì phải bao nhiêu năm nữa mới trở lại đỉnh cao đây
đá trong nước còn chưa ăn ai ra đá với châu âu để xấu hổ thêm a`
red-devil
03-04-2004, 11:48
tối mai Liv sẽ có trận đấu với Blackburn Rovers. đây là 1 đội khá yếu, đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng vì vậy 1 chiến thắng cho Liv sẽ là điều ko quá khó.
phieudunhan
03-04-2004, 20:22
tối mai Liv sẽ có trận đấu với Blackburn Rovers. đây là 1 đội khá yếu, đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng vì vậy 1 chiến thắng cho Liv sẽ là điều ko quá khó.
no no bác đừng có xem thường địch thủ như dzậy chứ tuy BLackburn nằm ở nửa cuối bảng xếp hạng nhưng vào thời điểm nước rút này thì CLB nào cũng cố gắng hết sức cả->nếu muốn chiến thắng phải dốc hết sức mà thôi chứ ko có chiến thắng nào là dễ dàng cả kể cả arsenal hay bất kì đội mạnh nào
nói vậy chứ Liv cũng có nhiều khả năng thắng trận này đấy nhưng hãy cứ chờ xem bóng đá mà ko thể nào nói trước được Black cũng sẽ dốc tất cả sức lực cho trận đấu này đấy
hứa hẹn sẽ có nhiều pha bóng đẹp đây ? :-? :-?
Liverpool - Blackburn: 4-0
Tuyệt vời!!! Lâu lắm rồi mới thấy Liverpool đá hay như vậy. Liv chẳng những tấn công đẹp mắt mà còn rất hiệu wả nữa... Mỗi lần Liv lên bóng là khung thành Blackburn chao đảo. Gerrard chơi ngày càng hay ở vị trí TV trung tâm. Quan trọng nhất là Own đã sắc bén trở lại với 2 bàn thắng...
Nếu cứ tiếp tục chơi thế này thì Liv có thể thắng được Arsenal ở lượt đấu tới, dù fải thi đấu trên sân khách...
phieudunhan
05-04-2004, 08:51
no no hôm qua là do blackburn chơi quá dở thôi 4 bàn thắng của liv thì có 3 bàn là do sai lầm của hàng phòng ngự của black rồi nhưng phải nói là 2 cú sút của owen đẹp thiệt đó
red-devil
05-04-2004, 17:54
công nhận hôm qua Liv đá lên chân dễ sợ, đặc biệt là Owen.cả 2 bàn thắng đều thể hiện phẩm chất, tài năng của 1 tiền đạo đẳng cấp thế giới. bàn đầu thì nhẹ nhàng mà kĩ thuật đẹp mắt. còn bàn thứ 2 thì uy lực mạnh mẽ.
đối thủ trong cuộc chạy đua cho 1 suất dự cúp C1 mùa sau của Liv là Newcastle cũng thắng.
Nếu cứ tiếp tục chơi thế này thì Liv có thể thắng được Arsenal ở lượt đấu tới, dù fải thi đấu trên sân khách...
tui ủng hộ ý kiến này. Liv ráng lên đi. Liv mà hạ được Arsenal thì cả bên MU và Chelsea cũng sang đây chung vui luôn đó.
4 bàn, Liv thắng quá dễ, Owen đã hết tịt ngòi và Liv đã thắng mà phải công nhận 1 điều là Liv và Owen khoái chơi trò cút bắt hay sao ấy. Cứ đưa người hâm mộ từ trạng thái thất vọng rồi lại phấn khích hy vọng rùi lại thất vọng tràn trề luôn. Hy vọng lần này Liv sẽ đổi khác thực sự, chí ít là cho tới khi kết thúc mùa bóng này để còn dự C1 năm sau nữa. Tuần sau gặp Ars chả biết Liv sẽ ra sân với bộ mặt nào nữa đê, khó đoán quá nhưng hy vọng Liv vẫn giữ được vị trí thứ 4 của mình.
oncelove
06-04-2004, 09:55
đúng là chả biết thế nào mà lần được nhưng thôi mừng thì vẫn cứ mừng là liver thắng và owen lại ghi những hai bàn, he he mong rằng owen lại ghi bàn trong trận gặp arsenal và mang lại thắng lợi và là đội đầu tiên đánh bại bọn chúng trong L.
tối nay bọn arsenal sẽ đá đó hy vọng sau trận này bọn chúng suy sụp vì bị thua và liver sẽ nhẹ nhàng chặt nốt cái đầu bọn chúng hehe
red-devil
06-04-2004, 11:19
đúng vậy, Arsenal phải căng sức ra mà đá. trong thời gian này bọn chúng phải đá với toàn những đội trình độ cao nên chắc chắn là sẽ đứt bóng sớm thôi. tối nay Chelsea sẽ quần cho chúng mềm ra, rồi sẽ đến Liv và Newcastle ăn thịt thôi. công đầu thuộc về MU khi đã cho chúng 1 trận mất mặt cuối tuần rồi.
phieudunhan
06-04-2004, 18:13
với phong độ hiện nay thì thắng ars cũng là cả 1 vấn đề nhưng trước trận thắng tưng bừng tuần trước thì liv có thể chơi lên tinh thần rồi còn chuyện thắng thua thì chưa thể kết luận được vì ars cũng là hùm mà
red-devil
07-04-2004, 11:34
hi hi hôm qua Chelsea vừa thắng Arsenal 2-1,, cuối tuần này Liv có thể tiếp nối thành công của MU và Chelsea, đá bại Arsenal, đồng thời chấm dứt chuỗi 30 trận bất bại tại Premier League của Arsenal. Arsenal thì đang sa sút, còn Liv dạo này đá khá lên chân. một trận thua nữa cho Arsenal là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
oncelove
07-04-2004, 14:33
Tiến lên liver thời cơ tốt đây rùi hhee
hehe giờ đây bỏ qua mọi chuyện ko cần biết sau này Liver thế nào nhưng tuần này hạ được arsenal là không cần phải bình luận thêm gì nữa. Hehe arsenal sẽ rơi vào khủng hoảng và bọn chúng mất chức vô địch thì hay lắm.
andromedashun
08-04-2004, 08:28
Cuối tuần Liverpool sẽ thắng thôi, trả thù cho trận thua 2-1 trên sân nhà ở trận lượt đi :)) Arsenal cũng sẽ giống như Leverkusen mùa giải 2001-2002, trắng tay cả mùa thôi he he. Mà Arsenal còn chưa tiến đến gần được cú ăn ba như Lever , goodbye Arsenal :))
Ừ tu icũng mong Liv thắng để còn tiế ptục theo đuổi vị trí thứ tư nữa chứ nhưng sao tui vẫn thấy tội tội cho Ars ấy. Thật ra thì pháo thủ cũng đáng được tôn trọng lắm chứ, họ đã làm được nhiều điều nhưng chỉ tội là số phận quá nghiệt ngã mà thôi. Dù sao cũng mong Liv sẽ thi đấu tốt như trong 2 vòng đấu gần đây.
phieudunhan
08-04-2004, 18:27
có tin mới và là tin vui cho các fan của liv nè : sát thủ henry sẽ vắng mặt trong 2 trận đấu tới của CLB do chấn thương gân kheo, (thông tin này đã được đích thân HLV Arsene Wenger khẳng định ) Henry dính chấn thương trong trận thua 1-2 trước Chelsea tại Champions League vừa qua. Đây là bất lợi lớn cho Arsenal và cũng là cơ hội cho liv thể hiện bản lĩnh của mình và nhất là owen
red-devil
09-04-2004, 17:32
hôm nay các fan của MU và Chelsea sẽ cổ vũ rất nhiệt tình cho Liv đây, hi vọng Liv sẽ chấm dứt kỉ lục bất bại 30 trận liền của Arsenal ở giải ngoại hạng và giúp Arsenal lập kỉ lục mới thua liền 3 trận chỉ trong vòng 1 tuần. cố lên Liverpool.
Arsenal-Liverpool: 4-2 :((
1 Liverpool đang hừng hực khí thế đã ko thể chiến thắng 1 Arsenal đang rệu rã!!! Dù đã 2 lần vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 nhưng Liv đã thua lại 3 bàn trong hiệp 2 bởi sự xuất sắc của Henry... Vậy là vị trí thứ tư của chúng ta đang bị lung lay dzữ dzội...
Hic, trận này Owen đá tệ hết sức. Ngoại trừ fa ghi bàn thì Owen cứ đụng banh là té!!!
Chán thiệt, vậy mà để bọn Arsenal kéo dài kỉ lục bất bại lên 31 trận. Trận sau Arsenal gặp Newcastle tui mâu thuẫn wá, vừa muốn Arsenal thua, lại ko muốn Newcastle thắng (vì NU đang đe dọa vị trí thứ 4 của Liv). Thôi thì 1 trận hòa là đẹp nhất!!!
oncelove
10-04-2004, 08:36
niềm tin đã bị dập tắt sau 2 lần dẫn trước vẫn ko thắng sao cái gã mình gét nhất lại ghi được 3 bàn vào lưới liver chứ đau thật.
liver chán lắm rùi chỉ muốn liver thắng thui.
dù owen đá có tệ nhưng vẫn ghi bàn là tốt rùi hehe do đó liver vẫn có cơ hội dự cup C1 năm sau đấy.
Đúng là thua nhưng lần đầ utiên tui ko thấy thất vọng vì rằng Liv đã chơi hay, dẫn bàn tới 2 lần và Ơen lại có bàn thắng. Liv rõ ràng là đang tiến từng bước vững chắc để bảo vệ ngôi tư của mình
to babyxxx: Ars có thua thì MU cũng ko có cơ hội vì còn thằng Chelski cơ mà tốt nhất là New thua để Liv còn bứt phá an toàn chứ nếu ko thì ặc ặc, ông già Bobby giỏi lắm đấy.
Tháng tư đến. Không ai phủ nhận được những thay đổi tích cực của tự nhiên mang lại, không còn những cơn gió lạnh và tuyết, chỉ có ánh nắng ấm áp mang hơi thở đầy quyến rũ của mùa hạ. Thật là lý tưởng để người ta nhắc đến những giá trị lạc quan trong cuộc sống nhất là khi nói về tình yêu. Thế nhưng trong bối cảnh đó người ta chợt nhận thấy một điều, đó gần như là một nghịch lý: Các đại gia đang sa lầy và dường như những giá trị mà họ khẳng định trong ngày hôm qua đã bị đánh cắp trong đó có tình yêu.
Tuần đầu của tháng tư đã mang lại bầu không khí tang tóc trên toàn các sân cỏ châu Âu. Real kiêu ngạo đã trở nên yếu đuối trước Monaco, Arsenal trở nên đáng thương trước những cử chỉ ăn mừng và ánh mắt hân hoan của các cầu thủ CFC và khốn khổ nhất là ACM đã quỳ gối trước Deportivo ở xứ Galicia. Nhưng đó chỉ là bề nổi của chiếc quan tài mà các đại gia Châu Âu này đang chui vào. Đã từ 2 tuần nay họ không là chính họ, họ chỉ là những cái xác không hồn, không có tình yêu và chỉ doạ được những kẻ yếu bóng vía.
Đầu tiên là Real, cách đây 1 tháng, họ cách Valencia 8 điểm nhưng những thất bại mang tính bản chất đã bộc lộ và hệ quả là những điểm bị mất liên tiếp. Bây giờ họ chỉ còn cách đội nhì bảng có đúng 1 điểm. Căn bệnh mà Real đã ủ suốt từ đầu mùa bóng đã bắt đầu hoành hành và còn diễn biến rất phức tạp. Sự thiếu hụt nhân sự, sự mất cân bằng trong đội hình, những lục đục nội bộ đã làm khối kim cương màu trắng rạn nứt. Chỉ cần 1 nhát búa nữa cho dù là của Barca hay Deport thì mọi thứ sẽ vỡ tan. Càng đau đớn thay, vết nứt to nhất lại chính do một tình yêu cũ gây nên, Morientes - người luôn ôm ấp 1 tình yêu màu trắng bất diệt đã giết chết Real. Còn biết nói gì đây khi tình yêu đã bị đánh cắp
Với Arsenal, đây là 1 tuần đen tối trong lịch sử mà khi nhắc đến, các cổ động viên của tình yêu London chỉ muốn quên đi. Họ đã chết 2 lần. Nhưng tất cả bắt đầu khi Saha gỡ hoà trong trận gặp MU. Một bàn thua chết người, nó đã bộc lộ sự thiếu tập trung, thiếu chuyên nghiệp của 1 đội bóng đang được tung hô là hay nhất của nước Anh. Sự dằn vặt đã làm họ giảm sút niềm tin và niềm tin của họ đã trở nên lung lay khi bị người Manchester loại khỏi Cup FA. Họ đã bước vào trận lượt về với tâm trạng vừa sợ hãi lại vừa muốn chứng tỏ mình. Chính sự không dứt khoát này đã biến Arsenal thành bữa ăn tôi ngon miệng cho cáo già Ranieri. Tại sao lại như vậy ? Trước đây, Arsenal chơi tuyệt hay như chơi với chính niềm vui vào bóng đá, nhưng lúc này khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối thì những tính toán đã nảy sinh. Những tình yêu và các giá trị của nó đã kết thúc để thay vào đó là vụ lợi và các mục tiêu. Thế nhưng từ xưa đến nay, Arsenal không hề giỏi trong lĩnh vực này. Khi tình yêu đến, Arsenal đã vượt qua vòng đấu bảng đầy ngoạn mục nhưng khi tình yêu này bị đánh cắp thì Arsenal đã phải chết ở 2 Cup và đang phải sống trong sự khắc khoải. ở giải VĐQG
Một tuần trăng mật kéo dài với ACM. Ngạo nghễ ở ngôi cao và lắng nghe những lời ca ngợi. Công bằng mà nói họ đã trở thành biểu tượng của mọi biểu tượng cách đây nửa tháng nhưng 1 vụ động đất ở Riazo đã làm cái ngôi được xây dựng bằng niềm kiêu hãnh sụp đổ. Hai trận hoà đầy bế tắc ở Sieri A như hồi chuông cảnh tỉnh cho 1 cái chết, nhưng có điều nó đến quá sớm. Dẫn 4–1 ở trận lượt đi, các người yêu Milan đang hỉ hả và ngồi chiêm ngưỡng những bàn thắng mà các chàng trai của họ đã nã vào lưới đội bóng Deportivo. Khi xem các cầu thủ của Deportivo ăn mừng bàn thắng dẫn trước 1-0 ở trận lượt đi, khối kẻ đã cười vào mũi sự ăn mừng quá sớm của Pandiani và hôm nay thì mọi thứ đã khác. Tỷ số 4 –1 đã khiến các fan Milan càng tin vào thành công của đội bóng, vào tình yêu của họ với Milan. Nhưng tình yêu đó đã bị đánh cắp. Bởi Deportivo chơi quá hay hoặc do Milan chơi quá tệ hoặc cả 2. Nếu như AS Roma có thể tìm lại tình yêu như cách đây 5 tháng, tôi nghĩ ACM sẽ khó lòng vô địch Calcio. Thật trớ trêu khi để đến đích họ lại phải mong đợi tình yêu từ đội bóng khác.
Ở Bundesliga, Bremen cũng đang có vấn đề. Khoảng cách 11 điểm trước đây với BM chỉ còn là con số 7. Họ cũng đã hoà liên tiếp 2 trận và niềm tin cả đội hầu như trông chờ vào tình yêu của Ailton giành cho đội bóng. Nếu trong 2 trận nữa mà Bremen vẫn để mất điểm, tôi tin là BM sẽ vượt lên vào cuối mùa. Sau những vụ thất tình Muchen đã trở nên kinh nghiệm và lọc lõi, điều mà Bremen không có.
Tháng 4 mới đang bắt đầu, những khối băng đã bắt đầu tan để hoà quyện vào những giọt nước mắt ở Milan, Madrid và Hybury. Nhưng 1 tình yêu mới lại nảy sinh ở Galicia, Porto, Monaco và Stamford Bridge. Biết làm sao hơn khi trong bóng đá và tình yêu, chiến thắng chỉ dành cho 1 người. Đôi khi nỗi đau chính là 1 nét quyến rũ để người ta nhớ đến nó – Bóng đá và tình yêu
to babyxxx: Ars có thua thì MU cũng ko có cơ hội vì còn thằng Chelski cơ mà tốt nhất là New thua để Liv còn bứt phá an toàn chứ nếu ko thì ặc ặc, ông già Bobby giỏi lắm đấy.
Mu ko còn cơ hội, nhưng Chelsea còn. Tui ko thích Chelsea (và cũng ko ghét) nên để Chelsea vô địch còn hơn là Arsenal!!!
phieudunhan
13-04-2004, 18:31
thiệt xui cho liv nhưng mong rằng trong trận của Ars và new sắp tới thì new sẽ thất bại để cho liv còn có cơ hội cho CL mùa sau nữa chứ ,all right ???
red-devil
14-04-2004, 11:37
hiện nay Liv và Newcastle đang cùng có 49 điểm, đội xếp thứ 3 là MU đang có đến 63 điểm. vì vậy ngay lúc này cuộc chạy đua cho suất cuối cùng dự cúp C1 mùa sau giữa Liv và Newcastle đang gay cấn hơn bao giờ hết. thực ra công bằng mà nói thì cả 2 đội cùng có cơ hội ngang nhau và cùng có khả năng làm được chuyện đó. nhưng trong thời gian gần đây Liv thi đấu khá thất thường, trong khi bên phía Newcastle, Alan Shearer và Craig Bellamy đang đá ổn định. tuy nhiên ko thể nói trước được điều gì cả.
Hic, đang giữ chút ít lợi thế trước NU, nhưng Liv đã trở nên thất thế sau trận thua Charlton ngay trên sân nhà. Tuy Liv vẫn giữ được vị trí thứ 4, nhưng NU đá ít hơn 1 trận (hiệu số cả 2 hiện giờ là bằng nhau)... Còn nữa, Charlton sau trận thắng trên cũng mon men vào cuộc đua khi họ đã được 47đ và cũng còn 1 trận chưa đá!!!
Rõ ràng Liv đang thất thế... Cái lối đá thất thường của Liv làm tui nản thiệt!!! Nếu ko giành 1 suất dự CL thì năm sau ko biết Liv sẽ ra sao khi nhiều khả năng cả Owen và Gerrard cùng đe dọa ra đi!!!
Bà cố nó, tui nói có sai đâu Liv và Houllier luôn làm cho tui chuyển từ thái cực này sang thái cực khác một cách chóng mặt luôn. Tự dưng lại thua thằng Charlton, đúng là bà cố nội nó luôn. Đá kỳ ôn gì đâu không hà, giờ thì lo sốt vó đi cha con thằng Houllier. Thèng News còn 1 trận chưa đấu đã vậy nó còn đang phây phây ở BK cúp UEFA, nhìn lại Liv mà tủi. Thấy ghét quá trời luôn nói hoài mà lần nào cũng vậy, Houllier đi là vừa rồi, công lao ông ko nhỏ nhưng ko nên hoài niệm quá khứ khi mà hiện tại Liv cần thay máu dữ dội.
red-devil
17-04-2004, 11:49
tối nay Liv sẽ có trận tiếp Fulham trên sân nhà Anfield. cả 2 bên cùng thua trong trận đấu gần nhất (Liv thua Charlton, Fulham thua Blackburn Rovers). đối thủ chính của Liv trong cuộc chạy đua cho suất cuối cùng dự cúp C1 năm sau là Newcatle (lượt này sẽ đến làm khách trên sân Aston Villa) hiện nay đang bằng điểm với Liv và cuộc đua này đang trở nên hết sức hấp dẫn. sau một số trận khá tốt, Liv đã thua liền 2 trận trước Arsenal và Charlton. nhưng Fulham cũng ko khá hơn. đây là 1 trận đấu khó đoán. chiến thắng sẽ thuộc về đội tận dụng cơ hội tốt hơn.
phieudunhan
17-04-2004, 12:14
Bà cố nó, tui nói có sai đâu Liv và Houllier luôn làm cho tui chuyển từ thái cực này sang thái cực khác một cách chóng mặt luôn. Tự dưng lại thua thằng Charlton, đúng là bà cố nội nó luôn. Đá kỳ ôn gì đâu không hà, giờ thì lo sốt vó đi cha con thằng Houllier. Thèng News còn 1 trận chưa đấu đã vậy nó còn đang phây phây ở BK cúp UEFA, nhìn lại Liv mà tủi. Thấy ghét quá trời luôn nói hoài mà lần nào cũng vậy, Houllier đi là vừa rồi, công lao ông ko nhỏ nhưng ko nên hoài niệm quá khứ khi mà hiện tại Liv cần thay máu dữ dội.
bác đừng tức giận quá mà hoá điên,cho thằng nu đá ở cúp uefa thì nó phải dốc nhiều sức lực mà đá->liv lợi thế hơn về mặt thể lực mà tiền đạo của nu là alan cũng ko còn sung sức nữa đâu->vòng này liv sẽ bỏ nu 3đ lol lol
nghe nói 90% Houlier sẽ ra đi rùi, các fan của Liverpool cứ yên tâm, thực lực của Liverpool khá là mạnh nhưng mà HLV thì...ẹ quá
nếu đổi HLV khác, hẳn họ sẽ trở thành thế lực mới của bóng đá Anh, (hay có thể nói là tìm lại thời xa xưa chăng???)
Liverpool - Fulham: 0-0
Liverpool vẫn chơi trên chân, tạo được nhiều cơ hội nhưng vẫn wá vô duyên trước khung thành đối fương... Hoà trận này Liv đã tự làm khó mình hơn trong việc giành 1 suất dự CL.
Dù vẫn ở vị trí thứ 4 nhưng Liv đã đá 34 trận và chỉ hơn NU (đá 32trận) 1đ và hơn Aston Villa, Charlton (đá 33 trận) 2 điểm... Hơn nữa Liv còn fải đến làm khách trên sân MU vòng tới... Con đường giành hạng tư của Liv xem ra wá chông gai!!!
Chán thiệt!!! 1 ngày thứ 7 tồi tệ khi MU và BM cùng thua, Liverpool chỉ hòa trước đội yếu hơn!!! Uổng công mình cuối tuần ở nhà coi đá banh wá :((
Cuối tuần này Liv sẽ gặp ManUtd, 1 trận cầu sống còn của 2 đội. LIv đang muốn giữ vị trí thứ tư còn Man thì muốn sớm qua mặt 1 Chelski đang dần rệu rã sau quá nhiều tin đồn. Nữ thần chiến thắng sẽ mỉm cười với quỷ đỏ cũ hay quỷ đỏ mới. Nếu so sánh thực trạng hiện nay thì có lẽ Man có ưu thế hơn vì mới thắng Charlton trong trận đấu bù trong khi Liv trải qua 2 trận tồi tệ. Hơn nửa sự tự tin đang dần mất trong các cầu thủ Liv, hết Owen giờ là Gerrard đá hỏng phạt đền, khi niềm tin đã cạn thì chiến thắng là điều quá xa xỉ đối với Liv lúc này mà lại trước 1 Man có sự trở lại của Nis và Keane. Tương lai nào cho Houllier ở Liv. Có lẽ năm nay sẽ là năm cuối của ông thầy người Pháp ở sân Anfield.
Hic, trận này tui khó xử wá!!! Theo lẽ thường thì tui ủng hộ MU, nhưng hiện nay rõ ràng điểm số wan trọng hơn đối với Liv. MU thì cùng lắm đá loại Cup C1, còn Liv thua trận này nhiều khả năng mất luôn 1 suất CL mùa sau...
Thôi thì nhắm mắt ủng hộ cả 2 dzậy... Ai thắng cũng được...
Eisenhow
22-04-2004, 16:12
Híc..... Hay tốt nhất là hoà. Như vậy cả.... Ặc-se-nôn, Chen-sì, và quan trọng nhât là chú Niu (favourite của Eisenhow này ở giải Anh) đều được lợi...... :))
Thắng, đơng giản chỉ là 3 điểm cho đội khách Liv nhưng lại có quá nhiều điều phải bàn. MU thua bằng 1 quả phạt đền và cũng là cú sút duy nhất trong cả 90 phút của Liv về phía khung thành MU. Kiểm soát hoàn toàn, cầm bóng nhiều hơn, sút bóng cũng nhiều hơn nhưng rốt cục đội thắng lại là Liv. 1 chiến thắng cho lối chơi cù nhầy đến phát sợ của thầy trò Houllier, 1 nét đặc trưng của Liv thời ông HLV người Pháp này. Rình mồi và giết chết con mồi chỉ trong 1 đòn tấn công. Trận đấu còn là nơi phơi bày thực tại của Liv, khi Owen tịt ngòi thì hàng công Liv lập tức mất phương hướng, Kewell chơi khá tốt nhưng dường như anh chỉ thích hợp cho việc khuấy đảo hơn là 1 tiền đạo cắm thật sự. Các đường tấn công của Liv quá nhàm chán, chỉ là xẻ nách xuống biên rồi tạt cánh vào giữa mà khổ nỗi là chả có cầu thủ nào của LIv đánh đầu giỏi cả trừ 2 trung vệ Hypia và Henchoz. Ông Houllier khá là bị động về chiến thuật, nếu như trong trận hoà Fulham ông chỉ cho các cầu thủ tấn công trung lộ thì hôm qua thì LIv lại chỉ có mỗi 1 đòn xuống biên chuyền dài tận dụng tốc độ của "con lăng quăng" Owen, quả thật Owen làm người hâm mộ thất vọng, anh chỉ biết cắm đầu chạy, chạy bừa chạy ẩu chả coi đường bóng và chỉ chực ăn cắp trứng gà. Đội áo đỏ vùng Merseyside còn nhiều việc phải làm để có thế trở lại ngôi ông hoàng của BĐ Anh.
phieudunhan
25-04-2004, 15:08
chạy bừa chạy ẩu chả coi đường bóng và chỉ chực ăn cắp trứng gà. Đội áo đỏ vùng Merseyside còn nhiều việc phải làm để có thế trở lại ngôi ông hoàng của BĐ Anh.
sao lại gọi là chảy ẩu chứ ,phải nói là tích cực tranh bóng mới đúng chứ , nhưng bóng đá vẫn là bóng đá thôi đội mạnh mà ko có may mắn--> vẫn thua như thường.
red-devil
25-04-2004, 17:07
Liv đá ko hay, thậm chí là rất dở. nhưng Liv biết chờ thời và tận dụng được cơ hội gần như là duy nhất của mình trong trận đấu. thực ra Liv chọn lối đá như vậy là đúng vì Liv yếu hơn MU rất nhiều. 1 trận thắng mang đậm dấu ấn của Gerrard với công lao đem về quả phạt đền.
Nhìn Liv đá trận này mà chán ông Houllier wá xá!!! 1 lối chơi "giết chết bóng đá"...
Dù MU cũng ko xứng đáng thắng trận này vì tấn công bế tắc, nhưng Liv cũng ko xứng đáng thắng trận. Murphy 1 lần nữa lại chứng tỏ duyên ghi bàn vào lưới MU...
Thắng trận này Liv cũng vẫn thất thế trong cuộc đua cho 1 suất CL với NU vì NU cũng thắng Chelsea 2-1 trên sân nhà. Có lẽ trận đấu cuối cùng giữa 2 đội trên sân Anfiled sẽ là trận CK đáng giá cả chục triệu bảng... Liv có vẻ có duyên với những trận đấu tranh hạng tư này!!!
phieudunhan
28-04-2004, 17:01
híc thắng trận này không thể làm cho Fans của LIV yên lòng ít nhất là cho đến lúc này khi mà liv có thể sẽ ko được tham gia vào CL màu sau.
tui ũng hộ cho LIV nhất định thắng NU.
tui dự đoán sẽ thắng dzới tỉ số 2-0 , trong đó owen ghi 1 bàn và bàn còn lại cho gerral.
Cờ đã đến tay rồi. Newcastle thua ManCity 0-1 trong trận cầu đêm qua khiến cho số trận giữa họ và Liv đã bằng nhau. Lợi thế đang nghiên về Liv, tối nay Liv sẽ gặp Boro, 1 đội đã chắc chắn trụ hạng và cũng đã chắc ko còn cơ hội dự cúp Châu Âu do đó có thể nói sẽ là dễ chịu cho Liv trong trận cầu tối nay. Nhưng dù sao tui cũng không quá tin tưởng vào Liv vì dễ bị hụt hẫng lắm chỉ mong sao chỉ còn 3 trận nữa Liv sẽ cố mà đá thôi.
Tuần sau Liv sẽ gặp đối thủ trực tiếp New trên sân nhà Anfield. Đó chính là cơ hội tốt nhất để quỷ đỏ có thể trực tiếp chạm tay vào vị trí thứ tư của mùa giải. Và cũng là lúc nên tính chuyện cho Houllier nghỉ hưu để tránh tình trạng hiện nay lặp lại. Đau lòng lắm khi mà quỷ đỏ lại chỉ phấn đấu vì 1 chiếc vé vớt dự cúp C1 cỏn con, truyền thống Liv đổ sông đổ biển cả rồi.
Như vậy là thầy trò Houllier đã ko bỏ lỡ cơ hội phất ngọn cờ chiến thắng trên thánh địa Anfield của mình. 2-0 một chiến thắng tương đối thuyết phục nhưng lạ itiếp tục chứng kiến sự vô duyên của Owen có vẻ như càng lớn thì Owen càng đánh mất bản năng sát thủ của mình. Trong 2 mùa giả igần đây thì anh chỉ còn là 1 tiền đạo trên mức khá chứ ko xứng với 2 chữ thần đồng mà hồi cách đây 3-4 năm anh được tôn vinh. Liệu tài năng của anh đã mai một do chấn thương cũng như việc thành sao quá sớm và trở thành con cưng của Liv lẫn tuyển Anh đã khiến anh chùng lại??? Hay đó chỉ là 1 giai đoạn thụt lùi ngắn để rồi lại bùng nổ??? Không ai rõ điều đó hơn anh và chính tại mùa hè này thì Owen mới có thể trả lời chính xác cho giới hâm mộ rằng anh có thực sự xứng đáng với 2 chữ Ngôi sao hay không.
Cuối tuần sau Liv sẽ có trận quyết tử với New trên sân nhà Anfield. Liệu Liv có thể thăng hoa ngay trên thánh địa của mình không vì khi đó nếu giành thắng lợi trước New thì khoảng cách 2 đội sẽ là 6 điểm và tin rằng Liv sẽ ko tự giết mình trước ngưỡng thiên đường.
Mutsu Kokono
03-05-2004, 10:50
Owen là thần tượng của đệ ! và khi thấy huynh viết về Owen như vậy thì đệ xin có ý kiến !
Trong 2 mùa giả igần đây thì anh chỉ còn là 1 tiền đạo trên mức khá chứ ko xứng với 2 chữ thần đồng mà hồi cách đây 3-4 năm anh được tôn vinh.
Thần đồng theo huynh là thế nào ? Là một người còn nhỏ tuổi mà có tài năng về một vấn chuyện gi đó ! Tại sao cách đây 3-4 năm , Owen lại được tôn vinh là thần đồng ? khi đó anh ấy bao nhiểu tuổi ! Anh ấy chỉ mới 21 tuổi mà thôi ! Nhưng anh ấy là mục tiêu săn đuổi của biết bao gã khổng lồ ! Còn bây giờ anh ấy không còn trẻ nữa , và đã làm bố ! như vậy thì anh ấy có còn là thần đồng nữa không ? " Tre già thì măng mọc " ! owen đã từng là thần đồng thì anh không thể là thần đồng mãi được ! Phải để cho lớp trẻ tiến lên với chứ ! Như Joe Cole đấy ! Anh cũng từng được tôn vinh là thần đồng , hoặc như Ronney bây giờ vậy ! Anh là thần đồng đấy ! Nhưng khi nhắc tới bóng đá Anh và vấn đề thần đồng thì không ai là không nghĩ ngay tới Owen cả !
Như vậy là thầy trò Houllier đã ko bỏ lỡ cơ hội phất ngọn cờ chiến thắng trên thánh địa Anfield của mình. 2-0 một chiến thắng tương đối thuyết phục nhưng lạ itiếp tục chứng kiến sự vô duyên của Owen có vẻ như càng lớn thì Owen càng đánh mất bản năng sát thủ của mình.
Tuy Owen vô duyên thật ! Anh không trực tiếp ghi bàn thắng , nhưng coi trận đấu ngày hôm qua , hai bàn thắng của Liv có công ai lớn nhất nào ? Ai là người đã đem lại quả phạt đền để Liv mở tỷ số nào ? Ai là người đã chuyền bóng để Hesky ghi bàn nào ? Nếu bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhât trận đậu thì không ai xứng đáng hơn Owen cả !
Cuối tuần sau Liv sẽ có trận quyết tử với New trên sân nhà Anfield. Liệu Liv có thể thăng hoa ngay trên thánh địa của mình không vì khi đó nếu giành thắng lợi trước New thì khoảng cách 2 đội sẽ là 6 điểm và tin rằng Liv sẽ ko tự giết mình trước ngưỡng thiên đường.
Chắc ai là fan cảu Liv thì sẽ không quên được trận thua 0-1 của Liv trước Chelsea năm ngoái cả ! Chính vì trận thua đó cuối mùa giải đó mà Liv không tham dự Champion League được ! Vì vậy chắc chắn Liv sẽ không để lịch sử lặp lại đâu ! Mọi người hãy cùng xem và cổ vũ cho Liv nha !
Liverpool chắc chắn trên bảng xếp hạng với vị trí thứ tưTối chủ nhật, đội bóng thành phố cảng nước Anh tiến một bước dài trong chiến dịch cạnh tranh suất cuối cùng dự vòng sơ loại Champions League mùa tới, nhờ thắng lợi 2-0 trước Middlesbrough. Trong khi đó, Leeds gần như đã hết cơ hội trụ lại giải Ngoại hạng sau thảm bại 1-4 trước Bolton.
Sau khi Newcastle để thua 0-1 trên sân của Man. City tối thứ bảy, Liverpool hạ quyết tâm kiếm trọn 3 điểm bằng mọi giá trước các cầu thủ khách Middlesbrough (Boro) để gia tăng khoảng cách. Và họ đã giành chiến thắng ấn tượng, qua đó củng cố vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng. Liverpool hiện nhiều hơn Newcastle 3 điểm (56-53), nhưng đã đấu hơn một trận. Đúng vào ngày cuối cùng của mùa bóng (15/5), Liverpool đón tiếp chính Newcastle tại sân Anfield. Đây có thể mới là trận cầu quyết định vị trí thứ tư chung cuộc của giải Ngoại hạng mùa này. Nhưng cũng có khả năng cả hai đều không đạt được mục tiêu, bởi Aston Villa hiện đã vươn lên đứng ngay dưới Liverpool với 55 điểm, nhưng đã đấu hơn Newcastle một trận.
Trở lại với cuộc chạm trán tại sân Anfield tối chủ nhật, chủ nhà Liverpool liên tiếp ghi hai bàn ở đầu hiệp hai để giành thắng lợi 2-0. Sau giờ nghỉ giải lao chỉ khoảng 3 phút, hàng phòng ngự Boro không còn chịu nổi sóng gió mà đội chủ nhà tạo ra. Hậu vệ Riggott buộc phải đốn ngã Owen khi tiền đạo đội tuyển Anh đang đột phá dũng mãnh trong khu cấm địa. Murphy lại được giao trọng trách thực hiện penalty, và anh đã bình tĩnh hạ thủ thành Schwarzer từ chấm 11 m. Phút 52, Liverpool hoàn tất thắng lợi. Lần này, lại là Owen vừa di chuyển vừa đẩy bóng đầy ngẫu hứng và kỹ thuật sang ngang cho Heskey (vào thay Henchoz ở hiệp hai) dũng mãnh ập vào khu cấm thành, và kết thúc chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0. Tạo được cách biệt, Liverpool thoải mái thực hiện đấu pháp và tiếp tục là đội chiếm thế chủ động. Còn Boro chấp nhận buông xuôi.
Trong hiệp một, Liverpool cũng là đội chơi hay hơn và tạo được không ít cơ hội. Nhưng Kewell, Riise, Sami Hyypia và Owen đều bỏ lỡ. Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp một diễn ra ở phút 14, khi Owen sút bóng trúng cột dọc.
Birmingham - Liverpool: 0-3
Newcastle U. 1 - 1 Wolverhampton
Southampton 1 - 1 Aston Villa
3 bàn thắng của Liv do Owen, Heskey và Gerrard ghi. Với kết wả này thì Liv nới rộng khoảng cách 5đ với NU và 3đ với Aston Villa. Vậy là Aston Villa đã tạm biệt cuộc đua giành 1 suất CL mùa sau...
Liv hiện đang tiến đến rất gần mục tiêu, chỉ cần ko sẩy chân trên sân nhà trước NU ở vòng đấu cuối là Liv sẽ có mặt ở CL mùa sau!!!
Như vậy thì cuối cùng Liv cũng đã có 1 chút lợi thế khi giờ đây họ đã chắc chắn cắt được cái đuôi Aston còn đối với đối thủ nguy hiểm New thì khoảng cách là 5 điểm trong khi chơi hơn 1 trận. Như vậy càng làm tăng thêm tính quyết liệt cho cuộc đối đầu cuối tuần này trên lãnh địa Anfield. You're never walked alone, bài hát nổi tiếng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đoàn quân của Houllier. Trogn giai đoạn nước rút này, Liv đã làm được cái điều mà mọi người mong chờ đó là sự ổn định. Chỉ thiếu điều này thôi nhưng Liv đã phải trải qua 1 mùa giải có thể nói là đáng thất vọng. Hy vọng tính ổn định sẽ theo Liv cho tới mùa sau và như thế chắc chắn là Liv sẽ không phải đưa ra cái mục tiêu khiêm tốn giành vị trí thứ tư và cũng ko phải làm người hâm mộ phải vả mồ hôi theo từng bước chạy của Quỷ. CHúc thầy trò Houllier may mắn trogn trận cầu đinh Liverpool vs Newcastle. [-o<
Newcaslte 3 Southampton 3 >:-D<
Như vậy là New đã dâng tận tay Liv chiếc vé dự ChampionsLeague mùa sau. 2 trận hoà liên tiếp đã khiến New cách Liv tới 4 điểm và trận đối đầu của 2 đội vào cuối tuần này chốc lát đã trở thành vô nghĩa, mới đây thôi đó còn là 1 trận đấu được chờ đợi vì người ta nghĩ rằng nó sẽ ý nghĩa quyết định chiếc vé thứ tư của nước Anh tham dự C1 năm sau nhưng nào ngờ đoàn quân của lão làng Bobby Robson lại tụt dốc nhanh thế :cool: . Có lẽ lực lượng của New vẫn chưa đủ sức chinh chiến trên nhiều mặt trận, cho nên càng về cuối họ càng đuối do kiệt sức và 1 số trụ cột chấn thương. Ngư ông đắc lợi Liv đã chắc chắn giành vị trí thứ tư bởi vì ngoài New đã bị bỏ lại sau thì Aston Villa cũng đã không còn cơ hội do nếu Liv có thua New và Villa thắng MU thì Liv vẫn bằng điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng trước Villa +18 so với +6, quá lớn.
Giờ đây trận đấu giữa Liv và New bỗng trở nên nhạc thếch vì thực chất nó cũng chỉ còn là 1 trận thủ tục, giải Anh tưởng đâu sẽ gay cấn tới phút cuối cùng nào ngờ Ars đã vô địch từ lâu và cách đây 2 tuần thì 3 gương mặt xuống hạng cũng đã lộ giờ thì không cần Liv tốn sức nhưng vẫn chính thức đoạt vị trí thứ tư. Chúc mừng thầy trò Houllier, Chúa đã đứng về phía họ sau bao lận đận gian nan cuối cùng Liv cũng đã có được mục tiêu khiêm tốn của mình. Hy vọng năm sau Liv sẽ đại các đại lợi và thực sự trở thành đối trọng của MU,Ars và Chelski.
Sau Roman đến lượt Thaksin sắp sửa ra tay ở NHA, mua 30% cổ phiếu của LIV liệu ngài thủ tướng tỷ phú Thái sẽ làm gì cho Liv hay chỉ là để tạo điều kiện cho các thèng cầu thủ Thái qua giải Anh đá thui :-& . Hy vọng không phải thế nếu ko thì Liv sẽ còn xuống cấp trầm trọng nữa. [-o<
Hehe, cuối cùng thì Liv đã giành được tấm vé cuối cùng đến CL mùa sau. Nhưng mà như dzậy thì trận đấu với NU xem như hết hay...
Sau Roman đến lượt Thaksin sắp sửa ra tay ở NHA, mua 30% cổ phiếu của LIV liệu ngài thủ tướng tỷ phú Thái sẽ làm gì cho Liv hay chỉ là để tạo điều kiện cho các thèng cầu thủ Thái qua giải Anh đá thui . Hy vọng không phải thế nếu ko thì Liv sẽ còn xuống cấp trầm trọng nữa.
Nhưng nghe đâu có 1 CĐV Liv đứng ra giành mua 30% cổ fiếu đó vì ông muốn Liv fải do fan Liv sở hữu. Mong là ông này thắng được ông TT Thái!!!
-việc New liên tiếp để hỏa một cách khó hiểu là điều hoàn toàn hợp lý khi hàng loạt những trụ cột của họ dính chấn thương và xuống phong độ. Trong những giai đọan quan trọng này thì Bellamy, Dyer, Woodgate không thể cống hiến một phần sức lực cho đội bóng; hay là trường hợp của Alan Shearer cũng là một điển hình. Anh ta quả thật là một tiền đạo số 1 với han2g loạt bàn thắng ghi được khi tuổi tác đã cao nhưng dường như d0ịnh lý "gừng càng già càng cay" đã đến hồi kết thúc. Trong suốt mùa giải anh căng sức thi đấu cho New trên tất cả các mặt trận (uefa, premier league) và ghi bàn như mưa. Chin1h vì thế việc anh bị đuối ở nhưng ngày cuối cùng của giải là hợp lý. nếu nhìn Shearer th đấu nhưng trận đấu gần đâu chắc chắn sẽ không fan naò nhận ra anh, thi đấu mờ nhạt và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Thiều anh e rằng năm nay New phaỉ nhường vé dự cúp cho Liverpool
-trong số tiền ông Thaksin đầu tư vào Liverpool sẽ chắc chắn có 40tr ban3g được tách ra để ông Houlier thoải mái shoppinh trong mùa hè này. Chúng ta chò7 xem Liver sẽ tiến bộ như thế nào hay là họ sẽ trở than2h một Chelsea thứ 2 ?!
Cuối cùng thì Liverpool đã chấm dứt cuộc tình với ông thầy người Pháp Houllier, có thể nói ông đã ra đi trogn vinh quang, vị trí thứ tư tuy là 1 mục tiêu tối thiểu nhưng với những gì mà các cầu thủ Liv thể hiện trong chặn nước rút thì ông và toàn đội xứng đáng được khen ngợi. Những gì ông đã làm cho Liv là rất lớn trong bối cảnh Liv mấy năm qua luôn trồi sụt, tuy chưa giúp Liv trở lại ngôi thống trị ở Giải NHA nhưng Liv dưới thời Houllier dù sao cũng luôn có mặt trong top đầu và có lúc tưởng như đã có thể sánh ngang MU và Ars nhưng tiếc thay! Dù sao cũng cảm ơn những năm tháng của Houllier với Liv, công lao của ông sẽ không đổ sông đổ biển.
Giờ đây thì ghế HLV ở đội bóng thành Anfield đang có cơ thuộc về HLV của tân Vô địch UEFA cup và La Liga là Rafael Benitez. Vị HLV này nói rằng ông luôn mong có cơ hội dẫn dắt 1 đội bóng như Liv và cảm thấy rất thích không khí trên khán đài sân Anfield. Ngoài ra thì Alain Curbishley của Charlton cũng là 1 ứng cử viên trong khi HLV của đội tân vô địch C1 Porto Mourinho cũng đã đánh tiếng mong muốn dẫn dắt Liv vì ông thích việc được toàn quyền quyết định như Houllier hơn là làm 1 con rối dưới tay Abramovic và như lời ông nói thì ông cảm thấy tởm trước cái cách mà ông Rainieri đã bị đối xử. Trong 1 diễn biến khác GĐ Chelski Peter Kenyon cũng đã gặp Rainieri nhưng ko phải để sa thải mà là để bàn về việc bổ sung lực lượng cho Chel mùa sau.
Như vậy thì ai trong số 3 người Benitez, Mourinho và Curbishley sẽ là tân HLV trưởng đội bóng áo đỏ chủ sân Anfield ? 1 câu hỏi chắc sẽ sớm có câu trả lời.
andromedashun
28-05-2004, 19:26
Hoan hô hoan hô. Liverpool fan ăn mừng đê! :)) Cuối cùng thì liverpool cũng đã chấm dứt cuộc tình với Houllier. Ban lãnh đạo Liverpool đã rất sáng suốt khi đưa ra 1 quyết định đúng đắn vào đúng thời điểm. Dù sao cũng phải cám ơn houllier vì những tâm huyết mà ông đổ dồn vào liverpool, nhất là công lao phát hiện Gerard, 1 tiền vệ trung tâm thuộc loại xuất sắc nhất Châu Âu. Xin cám ơn Houllier. Vấn đề tiếp theo là liverpool cần có 1 huấn luyện viên mới phù hợp. Tui thấy hơi lạ là blđ ko chọn O'neil. Theo tui liverpool can co 1 hlv nuoc ngoai, Benitez hay Maurinho deu OK!
Tin chính thức đê, Rafael Benitez đã trở thành tân HLV của Liv sau khi chính thức từ chức HLV sân Mestalla. 2 tuần nữa thì tin này sẽ được chính thức đăng tải trên các phương tiện truyền thông nhưng chắc chắn tới 99,9% rồi chỉ còn chờ 1% là thời gian thông báo thôi.
Như vậy là 1 thời đại mới đã bắt đầu từ đây, từ 1 HLV trẻ(44 tuổi) người TBN, Liv sẽ trở lại vinh quang? Ông Benitez đã từng giúp Valencia 2 lần VĐ La Liga trong 4 năm, lật đổ triều đại Real thì ko cớ gì chúng ta ko tin tưởng ông lại làm được điều đó với Liv, lật đổ MU và Ars trên con đường tiến tới vinh quang.
Welcome Rafael Benitez to Anfield! You'll never walk alone. >:-D<
final summom
06-06-2004, 10:01
Tại sao Liverpool không đánh tiếng vơí huyến luyện viên của Bayern nhỉ ?ông ấy hay hơn huyến luyện viên của Valencia nhiêù lắm .
Mùa bóng sau tôi nghĩ S.Hypia sẽ trở lại vơí vai trò đội trưởng Liverpool và sẽ là hậu vệ xuất sắc nhất châu âu.Và H.Kewel sẽ là tiền đao chính đá cặp vơí M.Owen có ai đồng ý vơí tôi không naò ?
final summom
08-06-2004, 20:43
Tui là một fan của Liverpool FC , tui mong các bạn haỹ cho ý kiến về đôi bóng naỳ .Còn những người đồng chí hướng với tui , mong các bạn haỹ vaò đây xây dựng cho topic ngày càng sôi động và hấp dẫn hơn .Các bạn có thể vào đây cho bất kỳ ý kiến naò của mình về một câù thủ trong đôi , tình hình đội bóng , đội hình , HLV ...Tui sẽ cùng các bạn bàn luận về những vấn đề của đôị bóng .Haỹ post baì vaò topic naỳ tui sẵn sàng trả lơì những vấn đề của bạn liên quan đến LVP
andromedashun
03-07-2004, 19:01
BUMP! Topic về Liverpool đã bị chìm xuống tận cuối trang 4 do euro nên tui phải đào lên, lỡ bị xoá thì thảm :D
Tin mừng cho Liverpool fan: Gerrard đã quyết định ở lại Liverpool chứ ko tới Chelsea. Như vậy Liverpool vẫn còn 2 cầu thủ chủ chốt là Owen và Gerrard. Hãy hy vọng mùa bóng tới sẽ là 1 mùa bóng thành công với Liverpool.
Điều wan trọng nhất là Houllier đã ra đi. Benitez chắc chắn sẽ mang lại 1 bộ mặt mới cho Liv. Với lực lương sẵn có thì tui tin rằng Liv sẽ đủ sức để lật đổ Arsenal và Chelsea để cùng MU thống trị giải Ngoại hạng :))
Mutsu Kokono
04-07-2004, 20:20
Mutsu chỉ thâý tội ông Houllier thôi ! Người thì hiền , ít khi mắng các học trò của mình , đã thế lại có lần vì CLB mà phaỉ cấp cứu tim , thế mà lại bị sa thải ! Thế sao lúc thành công thì không kể đến công lao của ông ấy mà lúc có chuyện thì người đầu tiên chịu trận là ông ấy ! Thật là bất công !
andromedashun
05-07-2004, 11:17
Ko sao đâu thiên tài thường là người chịu thiệt thòi mà. Nhưng phải nói ông Houlier ko có tài làm HLV. Giây phút thống trị bóng đá Châu Âu của Liverpool sẽ ko còn xa đâu. U có thấy chiến thuật của Houlier hiệu quả ra sao tại đội Anh rồi sao. Chúng ta cần phải biết kiên nhẫn và hy vọng Benitez sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.
hoaphuongdo
07-07-2004, 09:03
He he , sang năm LIVER sẽ có thêm D.Cisse cộng với vua phá lưới Euro 2004 là Milan Baros , thêm Owen , Kewell thì không ai dám coi thường hàng tiền đạo của Liv được , tuy nhiên hàng tiền vệ có mỗi Gerrard , thêm Murphy cũng không ăn thua , Hamman và Smicer đều đã quá già
ronaldo5285
07-07-2004, 09:40
tui cũng sẽ cổ vũ cho liverpool cái họ thiếu chỉ là một tiền vệ cánh phải mà thôi
hoaphuongdo
07-07-2004, 10:35
Lối đá của Liver mùa trước buồn ngủ lắm không biết mùa này có khá hơn kô . Tuy nhiên cha nội Benizte cũng thích kiểu phòng ngự chặt tấn công sắc bén kiểu Valen , nhưng mà về Liver cha ấy có sẵn Kewell bên cánh trái rùi , hay hơn Vicente nhìu , đúng là Liv thiếu 1 tiền vệ phải , Murphy đá cũng tạm nhưng thất thường quá , thỉnh thoảng xem Letallec hay Ponglloman ( viết sai hay sao í ) đá cũng không khác mấy .
andromedashun
09-07-2004, 18:22
Liverpool mà mua được Rosicky thì miễn bàn hê hê. Có Kewel, Rosicky, Gerrard thì đố ai dám chê hàng tiền vệ của Liverpool.
-hồi mua Kewel, Diouf, Diao ai cũng nói thế nhưng mà Liver thua th2i vẫn cứ thua thui. tưởng Gerrard ở Euro toả sàng nhưng thực chất anh ta cũng chỉ là một tiền vệ tầm thường, Owen cũng thế. Cũng may al2 năm nay Liver có huấn luyện viên mới rùi chứ để thằng cha Houlier ở lại chắc bị loại sớm khỏi Champion League wé. Hy vọpng năm sau Liverpool sẽ tấn công đẹp mắt d0úng với truyền thống của mình
buithanhbinh
12-07-2004, 11:53
Tui cũng là một fan của Liv đây nhưng mà lúc này chán quá, có thêm Kewell rồi mà cũng chưa làm nên trò trống gì cả, suýt tí nữa thì không được tham dự C1 năm nay rồi. Liv lúc này đúc là sáng nắng chiều mưa, chỉ giỏi ăn hiếp mấy thằng em ở chiếu dưới thôi. Hy vọng sau Euro lần này Baros sẽ được đá cặp với Owen ở mùa tới và có thể làm nên nghiệp lớn.
-to buithanhbinh : có muốn cũng không được đấu bác ơi! Lạng quạng thằng Baros nó tự ái bỏ đi lun là năm sau mấy ông Liverpool lại tiếc. Thàng Cisse đá đấm không bít có hay kh6ong nhưng ăn nói phách lối wá lại cò du côn nữa chớ (bị phạt treo giò quốc tế mấy trận), công nhận nó đang là vua phá lượi nhưng bóng đá Pháp khác nhiều so với lối đá thiên về thể lực và pressing toàn sân của Anh và lý do cuối cùng là Cisse al2 do Houlier ký mà thường ông nay ký hợp đồng thì đến 99.99% các hợp đồng đều thất bại trừ phi ông ta tự mình đào tạo th2i may ra (Owen, Gerrard....).
-hy vọng năm sau Liverpool sẽ có trở lại một ànhg tiền đạo "xịn" đúng nghĩa và một lối đá tấn công đẹp mắt
ngockylan88
13-07-2004, 10:51
Đã nhiều năm trở lại đây rồi mà Liverpool vẫn không dành được một chức vô địch giải ngoại hạng Anh lần nào cả, nhưng để chuẩn bị mùa giải năm nay, Liverpool đã có một cuộc cách mạng phải nói là khá táo bạo khi mang về nhiều gương mât mới: Betinez, Cisse.., và muốn bán đi nhiều gương mặt cũ như :Heskey, diao, .... . Họ rất muốn có một chức vô địch trong mùa giải sau , trong khi đó những đội bóng khác cũng đang cuẩn bị ráo riết , chúng ta hãy cùng nhau hy vọng thành công sẽ đến với họ. Liệu Betinez sẽ làm thế nào để đưa Liverpool trở lại với đỉnh cao của họ như trước đây. Mùa giải sau , Liverpool có trong tay một hàng tiền đạo rất mạnh khi có mặt của vua phá lưới euro 2004 : baros, vua phá lưới của giải bóng đá hạng nhất Pháp : Cisse, và tiền đạo hàng đầu của đỗi tuyển Anh : Owen. Và họ sẽ đá thế nào để chức vô địch về với họ.
úi giờ mua Cisse về mà nghe đồ muốn bán Cisse cho Barca hêh,vì phong độ của Barró đá hay quá,riết rồi ko bít chọn ai đá chính đây....Liverpool nên cải cách cái hàng phòng ngự lại luôn đi và hàng tiền vệ kiếm 1 tiền vệ có khả năng thay thế Gerrand đi,chàng bé con này hay bị chấn thuơng wá
hoaphuongdo
13-07-2004, 12:46
Liv mà bán Gerrard thì còn nói gì nữa ? Tuy không thực sự toả sáng ở Euro nhưng trong đội hình Liv thì không có ai có thể thay thế Gerrard , xuất sắc cả trong tấn công lẫn phòng thủ , tiếp đạn cho Owen , dạt sang cánh hỗ trợ cho Murphy hay lui về cùng Hamman phòng ngự , khi mà Owen hay Heskey trước kia vô duyên ghi bàn thì còn ai khác ngoài Gerrard vực dậy Liv chứ ?
Baby_Alga
13-07-2004, 12:53
Hông biết năm nay có Huấn Luyện Viên mới có làm ăn gì không em hi vọng sẽ ngon lành kiếm được cái cup cho nó vui lên tí mấy năm rùi chưa được ăn mừng chán wá
các bác bảo LFC có cần điều thêm thằng tiền vệ nữa không em nghĩ nên có một thằng đá cánh phải
Hầu vệ cũng vậy Hyypia hình như đã già rùi mà có thằng hầu vệ trẻ nào ngon lành đâu hic thủ môn thì tương đối ổn
Còn tiền đạo mua thêm thằng đó ngon lành thiệt nhưng không biết mua thằng nè có giống như HLV hồi trước không hít
Nhưng không sao chúng ta phải lạc quan vào tương lai của câu lạc bộ hi hi
Năm nay ai là người ghi bàn nhiều nhất cho LFC đây chắc lại Owen thôi
ronaldo5285
13-07-2004, 16:40
hình như liverpool giờ đòi mua thêm kluivert,điệu này thì hàng công quá mạnh,sợ nhất là cánh phải,chơi game thì chỗ đó cho diouf cũng được,chỉ tội ngoài đời diouf đá hông được tốt cho lắm
MasterMindSeries
13-07-2004, 16:53
Liverpool ma` thêm Patrick không khéo mùa tới sẽ lật chốt MU và Arsenal lun đấy!
lonrung đoán chắc đúng đây! Owen vẫn lại là cây ghi số 1 của li.
Baby_Alga
13-07-2004, 23:00
Hông biết năm nay sẽ thế nào bác nào cho list cầu thủ của Liverpool năm nay đi
Nhưng ai đi nhưng ai đến vậy
em mù tịt vì dạo này không có đọc báo chỉ thoang thoáng thấy có HLV mới thôi
Mà mua Patrick thiệt sao bao nhiêu vậy
Cánh phải ở ngoài không biết cho ai đó nhầy
Em ước gì Liverpool mua được beckham về đá cánh phải hoặc thằng đó hay hay Ronaldo chẳng hạn chắc lúc đó ngon lành lắm nhầy hì hì
chơi game em toàn ắm thằng ku Beckham về chơi cho đội mình không diouf em không khoái lắm hì hì
Bao giờ Giải Ngoại Hạng đá vậy có lịch chưa các bác
Liverpool đá trận nào đầu tiên với đội nào vậy
-lịch thi đấu có rùi đó. Trận mở màn nào cũng hấp dẫn cả. Riêng về Liverpool thì trận đầu gặp Totenham Hotspurs. D0ây hứa hẹn sẽ là một cuộc đấu trí nảuy lửa giữa hai nàh cầm quân mới đến Premier League: Benitez-Santini. Đội nào chiến thắng sẽ kéo theo uy tín của ccổ động viên nàh đối với HLv mới
Baby_Alga
17-07-2004, 12:55
Hì hì mình post Lịch thi đấu lên cho tiện theo dõi n
nếu ai post rùi thì mình sẽ Edit hông sao hêt
Sat Aug 14 2004 Tottenham Hotspur (A) 12:45
Sat Aug 21 2004 Manchester City (H) 15:00
Wed Aug 25 2004 Portsmouth (H) P - P
Sun Aug 29 2004 Bolton Wanderers (A) 16:05
Sat Sep 11 2004 West Bromwich Albion (H) 15:00
Mon Sep 20 2004 Manchester United (A) 20:00
Sat Sep 25 2004 Norwich City (H) 15:00
Sun Oct 03 2004 Chelsea (A) 16:05
Sat Oct 16 2004 Fulham (A) 15:00
Sat Oct 23 2004 Charlton Athletic (H) 17:15
Sat Oct 30 2004 Blackburn Rovers (A) 17:15
Sat Nov 06 2004 Birmingham City (H) 15:00
Sat Nov 13 2004 Crystal Palace (H) 15:00
Sat Nov 20 2004 Middlesbrough (A) 15:00
Sun Nov 28 2004 Arsenal (H) 16:05
Sat Dec 04 2004 Aston Villa (A) 15:00
Sat Dec 11 2004 Everton (A) 12:45
Sat Dec 18 2004 Newcastle United (H) 12:45
Sun Dec 26 2004 West Bromwich Albion (A) 18:00
Tue Dec 28 2004 Southampton (H) 16:30
Sat Jan 01 2005 Chelsea (H) 15:00
Mon Jan 03 2005 Norwich City (A) 15:00
Sat Jan 15 2005 Manchester United (H) 12:30
Sat Jan 22 2005 Southampton (A) 15:00
Tue Feb 01 2005 Charlton Athletic (A) 19:45
Sat Feb 05 2005 Fulham (H) 15:00
Sat Feb 12 2005 Birmingham City (A) 15:00
Sat Feb 26 2005 Blackburn Rovers (H) 15:00
Sat Mar 05 2005 Newcastle United (A) 15:00
Sat Mar 19 2005 Everton (H) 15:00
Sat Apr 02 2005 Bolton Wanderers (H) 15:00
Sat Apr 09 2005 Manchester City (A) 15:00
Sat Apr 16 2005 Tottenham Hotspur (H) 15:00
Tue Apr 19 2005 Portsmouth (A) 19:45
Sat Apr 23 2005 Crystal Palace (A) 15:00
Sat Apr 30 2005 Middlesbrough (H) 15:00
Sat May 07 2005 Arsenal (A) 15:00
Sat May 14 2005 Aston Villa (H) 15:00
-trận khia mạc giữa M.U-Chelsea cũng rất đáng lưu tâm. C.Ronaldo sau một m2ua hè thành công sẽ tiếp tục trở thành nhân vật thay thế Becks một cách hoàn hảo trong lòng HLV lẫn CĐV khi mà anh này thi đấu tệ bại với hai quả penalty lên trời. Còn Chelsea đã hoàn thành nốt những bản hợp đồng của mình, với những nhấn tố mới như Didier Droba, Cech... Chelsea vẫn là một đối thủ nặng lý cho bất lỳ CLB nào ngay cả Qủy Đỏ. Chúng ta chờ xem Ferguson sẽ làm gì để chống lại những đồng rúp Nga?
trunghiro19
24-07-2004, 01:28
Bóng đá vẫn luôn là bóng đá. Mọi người cứ đoán mò đeeee hehhehe. Tui cũng là fan của liv nè. Nếu có ai thích liv thì vô địa chỉ của CLB nhé. www.liverpoolfc.tv tha hồ mà đọc tin mới mỗi tội bằng tiếng anh hehhehe.
hoaphuongdo
25-07-2004, 16:20
C.Ronaldo bận tham gia Olompic Athens không tham dự trận gặp Chelsea đâu , cả Heinze cũng vậy , ông Ferguson đang tức điên lên vì cầu thủ thì không được sử dụng mà lương thì vẫn phải trả đều , he he, vui thật
Tam_muc_than_tuong
25-07-2004, 17:03
cho nó tức xem tức được bao lâu. Đá Champions World Series nó đã cay mũi lắm rùi.
Nhưng còn Roy Kean thì chắc chả đi đâu cả.
Đúng ko ?
Master Of Art
25-07-2004, 19:56
Với 4 cầu thủ: Michael Owen, Harry Kewell, Milan Baros và Dibrill Cisse, có thể nói là không đâu có hàng tiền đạo có tốc độ cũng như sức trẻ giống như Liverpool. Hi vọng họ xứng đáng là thế lực lớn tại PL. Có điều đáng lo là hàng tiền vệ chỉ có Gerard là nổi bật còn hàng phòng ngự đã quá suy yếu, không hiều sẽ có tên tuổi nào đến với Liverpool mùa bóng tới.
hoaphuongdo
26-07-2004, 08:47
cho nó tức xem tức được bao lâu. Đá Champions World Series nó đã cay mũi lắm rùi.
Ùh , hôm qua xem SAF mang đội hình trẻ ra đá với B. Munich mà buồn cười quá , không hiểu cha Margatt nghĩ gì nhỉ ? =D> Roy Keane thì ở lại rùi , nghe nói hết giải này N.Butt sang Newcastle , sao Liver không mua Butt nhỉ , Butt đá đâu có kém Gerrad mấy , mỗi cái là không dạt cánh được thôi , mua Butt chuẩn bị thay Hamman là vừa rùi
Với 4 cầu thủ: Michael Owen, Harry Kewell, Milan Baros và Dibrill Cisse, có thể nói là không đâu có hàng tiền đạo có tốc độ cũng như sức trẻ giống như Liverpool. Hi vọng họ xứng đáng là thế lực lớn tại PL. Có điều đáng lo là hàng tiền vệ chỉ có Gerard là nổi bật còn hàng phòng ngự đã quá suy yếu, không hiều sẽ có tên tuổi nào đến với Liverpool mùa bóng tới.
Hình như cha Benizte không có ý mua thêm hậu vệ nữa hay sao ý , chắc lão hi vọng Hyppya và Carragher sẽ khá hơn , hơn nữa với một hàng tiền đạo như vậy thì lấy công làm thủ cũng được mà :)>-
Master Of Art
26-07-2004, 09:21
Hình như cha Benizte không có ý mua thêm hậu vệ nữa hay sao ý , chắc lão hi vọng Hyppya và Carragher sẽ khá hơn , hơn nữa với một hàng tiền đạo như vậy thì lấy công làm thủ cũng được mà
Có thể Harry Kewell sẽ được đá tiền vệ cánh nếu yêu cầu, nhưng lấy công làm thủ thì e rằng hơi khó khi tuyến dưới quá mỏng, tuyến giữa cũng vậy, sợ sẽ khó làm ăn vì mấy tiền đạo của Liverpool đều là loại cần khoảng trống, cần những đường chuyền thông minh. Tất nhiên Gerard có thể đảm nhiệm nhưng nhiều khả năng anh sẽ phải tham gia phòng ngự rất nhiều.
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.