Rin[VN]
18-03-2006, 19:25
Vậy là vào ngày 16/3/2006 FF12 đã ra bản Japan ;))
Sau đây là đoạn post của thằng bạn: ;))
Đồ hoạ ko bàn nữa nhẽ . Nhìn lúc chơi bt với lúc có mấy đoạn movie mà chẳng khác nhau nhiều lắm . Các đường nét trên mặt , tóc tai cứ gọi là ...
Mở đầu luôn là các đoạn fim hoành tráng , nhưng lần này rất lạ là đoạn fim này nói về Ashe-nữ nhân vật chính lấy chồng , 1 anh chàng tóc bạc đẹp zai ăn đứt Vaan . Nhưng thật đáng tiếc là số mệnh trớ trêu , anh chàng này đã tử trận trong khi giữ thành bảo vệ đất nước . Để lại Ashe với giọt nước mắt lăn dài trên má
Vaan xuất hiện với hình ảnh đang giết chuột ở đường cống ngầm (!!!!)Sau đó là ăn cắp tiền của 2 người lính rồi bị Penelo tịch thu Sau đó thì trò chơi chính thức bắt đầu.....( cái vụ cốt truyện xin tha , bản J mà , hiểu được bao nhiu cố bấy nhiu thui )
Battle Sys : nói chung là ai chơi RPG quen sẽ thấy hơi hụt hẫng với kiểu Battle mới này , ko còn những cảnh vỡ , nhoè , xoay màn hình để vào trận , ko còn cảnh nhân vật đứng yên đợi thanh ATB chạy xong đến lượt mình hành động , và nhất là ko còn vũ điệu chiến thắng hay bản nhạc victory tuyệt vời của FF Đánh là đánh , ko nhùng nhằng , thấy địch là rút " hàng " ra rồi chọn lệnh để đánh . Thay vì fải đợi ATB để chọn lệnh , nay fải chọn trước rồi mới đến lượt ATB( cũng như kiểu trong 1 số SRPG , khi cast mag fải đợi 1 số turn ) . Nhưng khi đã chơi quen thì cảm thấy rất hay . Mình ko bị thụ động , vừa đánh vừa né được ( dù ko nhiều ) . 1 người có thể làm mồi như để nhân vật còn lại chạy ra đằng sau đánh . Phương pháp vừa tấn công vừa di chuyển này rất có lợi , nhất là mới magic có thể bắn xa. Hoặc là chơi kiểu đánh tỉa , đánh 1 tí rồi cắm đầu cắm cổ chạy hồi máu , xong vô đánh tiếp , cách này ko ổn lắm vì 1 số vị trong trò tự hồi máu khi mình ko tấn công. Quân địch cũng thông minh hơn . Khi đánh nó gần chết , nó sẽ chạy mình sẽ rượt , rất kì thú vì xung quanh quái vật hễ nhìn thấy mình là bu vào mà trong khi mình chỉ tập trung 1 mục tiêu . Nhiều khi tiêu diệt được mục tiêu xong là lại cắm đầu chạy ra chỗ khác hồi máu , ko thể dùng potion trong bảng item được !!! Fải dùng trực tiếp khi mình đang đi , mà như thế là lại fải đứng lại => lại bị ăn đòn.Tạm thế đã , chưa thấy cái gì gọi là Limit , nếu FFXII ko có thì sẽ mất cả hay , thật sự Vaan có khả năng đặp biệt là Steal
Sys : hệ thống trò chơi khá ổn , hữa hẹn có vẻ là ko trâu bò như FFX , bà con có thể tưởng tượng là ghép sys FFX với FFIX , gần như thế . Vũ khí , rồi quần áo có đủ , như FFIX. Tiếp theo là mag , fải mua !!! . Rồi muốn dùng lại fải đi trên 1 cái trận đồ kiểu mới , vũ khí cũng vậy , muốn dùng đồ mạnh cũng fải đi( tương tự cái bảng Sphere trong FFX ) ( có vể trâu bò thật ) . Tiền nong hạn chế khủng khiếp , đánh quái vật ra tiền ???? Quên đi , chỉ có đi săn quái vật đặc biệt ( một dạng Monster Wanted dead or alive hầu hết là dead ^^ ) Nhặt trên đường chỉ tầm vài chục đồng trong khi riêng mấy fép cơ bản là Cure , Fire , Thunder , Ice tầm 200G mỗi fép , chưa kể vũ khí còn đắt nữa. Bản đồ và các địa điểm rất rộng nhưng được cái đẹp Còn rất nhiều chức năng nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên nhất thời chưa hiểu được.
Còn đây là Theme Song của FF12 ;))
Code:
http://s32.yousendit.com/d.aspx?id=2QMWL0BDXBUBI0WON0H967ODXY
Và đây là Lyric của nó: :'>
http://www.designchronicle.com/memento/images/PVs/angelaaki/kissmegoodbye01pro1.jpg
Romaji version
Anata wa mayotte, ite mo
Doa wa aiteru yo
Futari no sekai dake de wa
Mitasarenain deshou?
Hane wo ageru kara
Shinjite tobe-pa ii
Kiss me good-bye, love is memory
Anata wo ushinattemo
Kiss me good-bye, sayonara
Atarashii watashi ni kawaru
Kiss me good-bye
Kiss me good-bye
Kiss me good-bye, love is memory
Atarashii futari ni kawaru nara
Kiss me good-bye, nakanai
Anata wo aiseta kara
Anata wo aiseta kara
Giờ lại nói tiếp về FF 12 ...đều là bài viết của thằng bạn hết ...vì tôi đang bận làm Đồ Án nên ko thể chơi cùng nó :'>:
Bi h nói tiếp , em đang có cảm giác khi chơi FFXII là chán khủng khiếp , chán 1 cách hoành tráng , Nếu trò chơi này có tên là Vaan-the Stupid hay tương tự như vậy thì em đã vứt đĩa sang 1bên rồi , nhưng trò chơi này là Final Fantasy XII nên em sẽ cố mà lết nốt chặng đường còn lại. Hoặc có thể là em chưa tìm được hết nhưng chức năng còn lại , hiện tại chưa thấy summon đâu cả , limit hay cái gì đó tương tự cũng hoàn toàn ko có.
1 điều rất chán của FFXII là tính độc nhất hoàn toàn ko có , Vaan có thể cầm cung hoặc Ashe có thể cầm súng , nói chung là có vũ khí gì thì cầm được cái nấy, con nào cũng như con nào
chẳng có chút khác biệt . CÓ chăng là chỉ số lúc đầu , nhưng những thứ ấy chẳng rõ ràng , con nào khoẻ mag hay khoẻ atk cũng chẳng biểu hiện nhiều . Nói chung bà con có thể tưởng tượng thế này có 6 nhân vật hoàn toàn giống nhau về hầu hết các mặt , khác nhau mỗi cái vỏ cho cả 6 con cầm kiếm cũng được 6 con cầm súng cũng được .Đang chẳng biết dùng con nào đây vì 6 con giống hệt nhau.Ngay cả cái skill đặc biệt là steal lúc đầu em tưởng mỗi Vaan có , ai dè sau này cả công chúa Ashe cũng có , vui thật ^^ cả 6 con có ^^
Xin đính chính là cuối cùng cũng được nghe bản Fanfare ( bản nhạc victory ấy ) . 2 lần , sau khi đánh 2 con trùm , Vaan cắm kiếm xuống đất rồi dẫm lên , nhìn rất hoành tráng ^^
Âm nhạc thì nói thẳng là chẳng để lại ấn tượng gì , căn bản 1 nỗi là ko có nhạc battle , nhạc các khu vực đều đều chẳng để lại cảm xúc gì cả . Bản đồ của từng nơi rộng 1 cách khủng khiếp dễ làm người chơi chán nản và thấy quay cuồng.Các khu vực lặp đi lặp lại nhiều
Các town rất giống nhau , kiến trúc na ná ( công nhận đẹp ) nhưng nhìn mãi cũng thấy chán . Nếu đã chơi Radiata Stories thì sẽ thấy con người trong town của FFXII đơn điệu 1 cách kinh khủng( các trò RPG khác cũng thế nếu đem so với RS )
Active và Wait trong đây có thể coi là Hard Mode và Normal Mode
Nói thế thôi , bà con nào chơi thì tìm hiểu tiếp
Bà con nào chơi thì vô fát biểu cảm tưởng đi hay có cái gì em ko biết chỉ cái
Tự đặt ra câu hỏi ..vì sao các version FF trước mỗi nhân vật có 1 vũ khí riêng biệt ...đó là để cho mỗi nhân vật thể hiện được sở trường riêng của mình (sự khác nhau giữa mỗi con người ..đương nhiên ở đây chúng ta ko xét đến vấn đề nội tâm ) ..chứ còn các chỉ số thì hầu như chênh nhau ko bao nhiêu ..và cũng ko nói lên được gì :hug:
Sau đây là đoạn post của thằng bạn: ;))
Đồ hoạ ko bàn nữa nhẽ . Nhìn lúc chơi bt với lúc có mấy đoạn movie mà chẳng khác nhau nhiều lắm . Các đường nét trên mặt , tóc tai cứ gọi là ...
Mở đầu luôn là các đoạn fim hoành tráng , nhưng lần này rất lạ là đoạn fim này nói về Ashe-nữ nhân vật chính lấy chồng , 1 anh chàng tóc bạc đẹp zai ăn đứt Vaan . Nhưng thật đáng tiếc là số mệnh trớ trêu , anh chàng này đã tử trận trong khi giữ thành bảo vệ đất nước . Để lại Ashe với giọt nước mắt lăn dài trên má
Vaan xuất hiện với hình ảnh đang giết chuột ở đường cống ngầm (!!!!)Sau đó là ăn cắp tiền của 2 người lính rồi bị Penelo tịch thu Sau đó thì trò chơi chính thức bắt đầu.....( cái vụ cốt truyện xin tha , bản J mà , hiểu được bao nhiu cố bấy nhiu thui )
Battle Sys : nói chung là ai chơi RPG quen sẽ thấy hơi hụt hẫng với kiểu Battle mới này , ko còn những cảnh vỡ , nhoè , xoay màn hình để vào trận , ko còn cảnh nhân vật đứng yên đợi thanh ATB chạy xong đến lượt mình hành động , và nhất là ko còn vũ điệu chiến thắng hay bản nhạc victory tuyệt vời của FF Đánh là đánh , ko nhùng nhằng , thấy địch là rút " hàng " ra rồi chọn lệnh để đánh . Thay vì fải đợi ATB để chọn lệnh , nay fải chọn trước rồi mới đến lượt ATB( cũng như kiểu trong 1 số SRPG , khi cast mag fải đợi 1 số turn ) . Nhưng khi đã chơi quen thì cảm thấy rất hay . Mình ko bị thụ động , vừa đánh vừa né được ( dù ko nhiều ) . 1 người có thể làm mồi như để nhân vật còn lại chạy ra đằng sau đánh . Phương pháp vừa tấn công vừa di chuyển này rất có lợi , nhất là mới magic có thể bắn xa. Hoặc là chơi kiểu đánh tỉa , đánh 1 tí rồi cắm đầu cắm cổ chạy hồi máu , xong vô đánh tiếp , cách này ko ổn lắm vì 1 số vị trong trò tự hồi máu khi mình ko tấn công. Quân địch cũng thông minh hơn . Khi đánh nó gần chết , nó sẽ chạy mình sẽ rượt , rất kì thú vì xung quanh quái vật hễ nhìn thấy mình là bu vào mà trong khi mình chỉ tập trung 1 mục tiêu . Nhiều khi tiêu diệt được mục tiêu xong là lại cắm đầu chạy ra chỗ khác hồi máu , ko thể dùng potion trong bảng item được !!! Fải dùng trực tiếp khi mình đang đi , mà như thế là lại fải đứng lại => lại bị ăn đòn.Tạm thế đã , chưa thấy cái gì gọi là Limit , nếu FFXII ko có thì sẽ mất cả hay , thật sự Vaan có khả năng đặp biệt là Steal
Sys : hệ thống trò chơi khá ổn , hữa hẹn có vẻ là ko trâu bò như FFX , bà con có thể tưởng tượng là ghép sys FFX với FFIX , gần như thế . Vũ khí , rồi quần áo có đủ , như FFIX. Tiếp theo là mag , fải mua !!! . Rồi muốn dùng lại fải đi trên 1 cái trận đồ kiểu mới , vũ khí cũng vậy , muốn dùng đồ mạnh cũng fải đi( tương tự cái bảng Sphere trong FFX ) ( có vể trâu bò thật ) . Tiền nong hạn chế khủng khiếp , đánh quái vật ra tiền ???? Quên đi , chỉ có đi săn quái vật đặc biệt ( một dạng Monster Wanted dead or alive hầu hết là dead ^^ ) Nhặt trên đường chỉ tầm vài chục đồng trong khi riêng mấy fép cơ bản là Cure , Fire , Thunder , Ice tầm 200G mỗi fép , chưa kể vũ khí còn đắt nữa. Bản đồ và các địa điểm rất rộng nhưng được cái đẹp Còn rất nhiều chức năng nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên nhất thời chưa hiểu được.
Còn đây là Theme Song của FF12 ;))
Code:
http://s32.yousendit.com/d.aspx?id=2QMWL0BDXBUBI0WON0H967ODXY
Và đây là Lyric của nó: :'>
http://www.designchronicle.com/memento/images/PVs/angelaaki/kissmegoodbye01pro1.jpg
Romaji version
Anata wa mayotte, ite mo
Doa wa aiteru yo
Futari no sekai dake de wa
Mitasarenain deshou?
Hane wo ageru kara
Shinjite tobe-pa ii
Kiss me good-bye, love is memory
Anata wo ushinattemo
Kiss me good-bye, sayonara
Atarashii watashi ni kawaru
Kiss me good-bye
Kiss me good-bye
Kiss me good-bye, love is memory
Atarashii futari ni kawaru nara
Kiss me good-bye, nakanai
Anata wo aiseta kara
Anata wo aiseta kara
Giờ lại nói tiếp về FF 12 ...đều là bài viết của thằng bạn hết ...vì tôi đang bận làm Đồ Án nên ko thể chơi cùng nó :'>:
Bi h nói tiếp , em đang có cảm giác khi chơi FFXII là chán khủng khiếp , chán 1 cách hoành tráng , Nếu trò chơi này có tên là Vaan-the Stupid hay tương tự như vậy thì em đã vứt đĩa sang 1bên rồi , nhưng trò chơi này là Final Fantasy XII nên em sẽ cố mà lết nốt chặng đường còn lại. Hoặc có thể là em chưa tìm được hết nhưng chức năng còn lại , hiện tại chưa thấy summon đâu cả , limit hay cái gì đó tương tự cũng hoàn toàn ko có.
1 điều rất chán của FFXII là tính độc nhất hoàn toàn ko có , Vaan có thể cầm cung hoặc Ashe có thể cầm súng , nói chung là có vũ khí gì thì cầm được cái nấy, con nào cũng như con nào
chẳng có chút khác biệt . CÓ chăng là chỉ số lúc đầu , nhưng những thứ ấy chẳng rõ ràng , con nào khoẻ mag hay khoẻ atk cũng chẳng biểu hiện nhiều . Nói chung bà con có thể tưởng tượng thế này có 6 nhân vật hoàn toàn giống nhau về hầu hết các mặt , khác nhau mỗi cái vỏ cho cả 6 con cầm kiếm cũng được 6 con cầm súng cũng được .Đang chẳng biết dùng con nào đây vì 6 con giống hệt nhau.Ngay cả cái skill đặc biệt là steal lúc đầu em tưởng mỗi Vaan có , ai dè sau này cả công chúa Ashe cũng có , vui thật ^^ cả 6 con có ^^
Xin đính chính là cuối cùng cũng được nghe bản Fanfare ( bản nhạc victory ấy ) . 2 lần , sau khi đánh 2 con trùm , Vaan cắm kiếm xuống đất rồi dẫm lên , nhìn rất hoành tráng ^^
Âm nhạc thì nói thẳng là chẳng để lại ấn tượng gì , căn bản 1 nỗi là ko có nhạc battle , nhạc các khu vực đều đều chẳng để lại cảm xúc gì cả . Bản đồ của từng nơi rộng 1 cách khủng khiếp dễ làm người chơi chán nản và thấy quay cuồng.Các khu vực lặp đi lặp lại nhiều
Các town rất giống nhau , kiến trúc na ná ( công nhận đẹp ) nhưng nhìn mãi cũng thấy chán . Nếu đã chơi Radiata Stories thì sẽ thấy con người trong town của FFXII đơn điệu 1 cách kinh khủng( các trò RPG khác cũng thế nếu đem so với RS )
Active và Wait trong đây có thể coi là Hard Mode và Normal Mode
Nói thế thôi , bà con nào chơi thì tìm hiểu tiếp
Bà con nào chơi thì vô fát biểu cảm tưởng đi hay có cái gì em ko biết chỉ cái
Tự đặt ra câu hỏi ..vì sao các version FF trước mỗi nhân vật có 1 vũ khí riêng biệt ...đó là để cho mỗi nhân vật thể hiện được sở trường riêng của mình (sự khác nhau giữa mỗi con người ..đương nhiên ở đây chúng ta ko xét đến vấn đề nội tâm ) ..chứ còn các chỉ số thì hầu như chênh nhau ko bao nhiêu ..và cũng ko nói lên được gì :hug: