View Full Version : Tiểu đầu bếp cung đình ai đã xem qua ???
Lumberjack the Chopper
30-09-2003, 16:00
Nhà xuất bản Thanh Hoá vừa ra trọn bộ " Tiểu đầu bếp cung đình " đây là một bộ truyện tranh hay nói về ẩm thực Trung Quốc , cuộc chiến giữa những đầu bếp chân chính với những kẻ muốn dùng thực phẩm để chiếm lĩnh quyền điều khiển đất nước . Truyện này không có nhiều cảnh đánh giết mà chủ yếu là cuộc đấu trí bằng các món ăn . Tuy có một chút cảnh khá mát mẻ nhưng nội dung hay và ý nghĩa . Kết thúc có hậu và đầy tính nhân văn , bạn hãy đọc và cho ý kiến nhé
Tiểu đầu bếp cung đình là bộ truyện tái bản của Đầu bếp cung đình xuất bản năm 1998.bộ cũ chưa ra hết nhưng bộ mới tái bản đã ra trọn bộ.Bộ truyện này là bộ truyện dễ đọc nhát mà tôi từng được đọc.trong truyện không hề có cảnh đánh nhau đến máu chảy đầu rơi,có chăng thì cũng là kết cục cần có của những kẻ độc ác trong giới ẩm thực đen và những kẻ coi việc nấu nướng là công cụ phục vụ tội ác.những kẻ đó là tên đầu bếp của pari luôn kiêu ngạo khinh thường các món ăn trung hoa,nhưng khi bị Lưu mậu tinh đánh bại thì lại đem lòng thù ghét và dẫn đến con đuờng phạm tội,hắn dám đốt Nam tiên tửu gia là nơi A ngang(Lưu mậu tinh)đang làm việc.Hay như kì nhan,kẻ đã dùng một loại nấm độc màu đỏ đầu độc một gia đinhf giàu có hòng chiếm đoạt tài sản của họ,hoặc lừa dảo như tên đầu bếp thanh dự chỉ là đầu bép hạng ba mà dám mang phù hiệu đặc cấp trù sư(đặc cấp trù sư là danh hiệu lớn nhất trong giới đầu bếp quảng châu,đàu bếp phải có bản lĩnh mới có thể có được danh hiệu này).hay như một tổ chức quy mô lớn như giới ẩm thực đen củng hòng chiếm đoạt những công cụ truyền thuyết nhằm khống chế con nguời.và những âm mưu đen tối đó không thể thực hiện khi a ngang xuất hiện,với tài năng phi thường từ cái lưỡi thần kì cậu đã đánh bại bọn chúng khiến chúng phải tâm phục khảu phục.
Tiểu đầu bếp cung dình đưâ đén cho người đọc những khái niệm mới về ẩm thực nhưng sau sắc hơn là đưa lại cho người đọc một cái nhìn tích cực về ẩm tực:ẩm thực không phải là công cụ phục vụ cho kẻ xấu mà là công cụ giúp con người đạt được những hạnh phúc của cuộc sống,ẩm tyhực còn có thể chữa bệnh bồi bổ sức khoẻ cho con người.
Mặc dù vậy tôi vãn phải suy nghĩ về những diễn biến ở tập cuối.không lẽ Nhập vân long,thủ lĩnh của giới ẩm thực đen làm vậy là đúng sao?các bạn cho biết ý kiến về tập cuối nhé. @};-
Shiro Amada
30-09-2003, 22:03
Bộ này cũng hay đấy chứ!
Tác giả khai thác một đề tài rất độc đáo là ẩm thực, mà trong chuyện nấu nướng cũng có chiến đấu.
Hikari không thực sự thích, nhưng nói chung Manga này là một tác phẩm nên đọc ^^.
Lumberjack the Chopper
01-10-2003, 12:49
Về tập cuối của Tiểu đầu bếp cung đình tôi cũng có thắc mắc tương tự như vậy đó . Cái chết của Khải Do Nhập Vân Long tuy là tất yếu nhưng có vẻ như tác giả đã cố tình bênh vực anh ta vậy . Anh ta là một đầu bếp có tài nhưng vì bị dồn ép tới đường cùng mà trở nên độc ác , tác giả như luyến tiếc một tài năng ẩm thực như vậy nên đã để cho cái chết của anh ta trở nên có ý nghĩa . Tôi cho rằng nếu để Khải Do sau khi thua A Ngang sẽ cải tà quy chính , phục vụ đắc lực cho giới ẩm thực thì hay hơn , vì Nhan Tiên đã nuôi mộng khôi phục giới ẩm thực đen , khi đó cuộc đấu giữa cựu ẩm thực đen là Lôi Ân , Khải Do và Chu Thất với Nhan Tiên , Hương Ân sẽ là một trận đấu hấp dẫn . Trở lại cái chết của Khải Do , cái cười của anh ta khi gục ngã rất hay vì một " triết lý " Chí Phèo không ăn được thì đạp đổ đã khiến cho bí mật về dụng cụ nhà bếp huyền thoại càng trở nên bí ẩn . Đây cũng có lẽ là cớ để tác giả làm tiếp phần hai của Tiểu đầu bếp cung đình . Nếu có phần hai thì tui sẽ mua đầu tiên đó ( Chẹp , món ăn ngon thì ao cũng thích mà )
Coi bộ này chỉ có mỗi nhược điểm là...thèm quá^^,đang đói bụng mà đọc thì có phải là trêu ngươi ko chứ?Tui đọc mà thèm quá trời,mấy món ăn món nào cũng hấp dẫn hơn,món thắng lẫn món thua,coi bộ này bụng tui réo quá trời^^
Mà bộ này kết thúc cũng hơi đột ngột,tui tiếc quá trời,ko biết có phần 2 ko ha?
Nhưng nói chung thì những truyện như vậy tui coi giải trí thôi,ko có tính lôi cuốn lắm như Ngọn lửa Recca^^
Chiplucky
02-10-2003, 19:56
uh, bộ TDBCD là bộ mà tôi đọc thấy rất hay đấy chứ. Không như những bộ khác toàn là đánh đến đầu rơi máu đổ mới xong.
tôi mới đọc cuốn 20 vào sáng nay. Không ngờ kết thúc có lẽ hơi đột ngột một chút. Có lẽ do NXB xoá bớt vài cảnh rồi thì phải.
Shiro Amada
02-10-2003, 22:23
Ái chà, không biết có cắt mất chỗ nào không nữa, nhưng Hikari thấy nó kết thế là ổn rồi đấy chứ. Nói chung là vui và hợp với tâm lý của đám fan rồi mà. Ủa, mà tập 20 ra lâu lắm rồi chứ ^^.
truyện này từng được cho xuất bản rồi nhưng hình như còn chừng vài cuốn nữa là hết thì bị ngưng. Cho nên hy vọng lần này sẽ không lập lại tình trạng cũ này nữa, truyện này rất hay tui thấy có nội dung hơi giống với HOàng Phi Hồng , chỉ khác là Hoàng Phi Hồng học thêm võ còn trong truyện này học các món ăn mà thôi.
truong tam phong
05-10-2003, 14:09
Bộ truyện tiểu đầu bếp cung đình coi cũng hay nhưng mà tui thấy hình vẽ của nó xấu quá, mặc dù tui đã coi trọn bộ củ nó nhưng tui rất mất cảm tình với nét vẽ của nó.Và cuối cùng thì tuy kết thúc có hậu nhưng mà theo tui thấy là hình như A Ngang chưa kiếm hết được những bảo bối thì phải, lúc tui đếm hình như là con thiấu 1 hay 2 món gì đó mà truyện đã kết thúc rồi, đánh với chùm cuối gì mà ngắn ghê luôn, chỉ có 1 tập thôi là thắng rồi, còn đánh với đám thiệu An thì phải mất đến 3 cuốn thì mới thắng được nên tui thấy hình nhưnó không được cân đối lắm.
Shiro Amada
05-10-2003, 17:09
Hikari thì chỉ thấy thằng nhóc nhân vật chính quá là già thôi, thấy nói hắn mới 13, 14 gì đó mà trông khuôn mặt chắc cỡ 18 ^^.
cobe4mat
05-10-2003, 17:30
tui thấy các món ăn nó làm như có phép dzậy á , còn có một số điều bất hợp lí nữa , như là cảnh đâu với ai đó , chuyên gia về lửa trên sông ( hình như tập 19) , mọi người đều bất ngờ về chuyện thui 2 con trong 1 con , bất hợp lí quá , chả lẽ lúc A ngang chuẩn bị mọi người đều nhìn lên trời hay sao mà không phát hiện ra , còn nữa , hình như ai mà giới thiệu món ăn của mình trước là 80% người đó thua .Kì quá nhỉ.
Lumberjack the Chopper
07-10-2003, 14:40
Đã là truyện tranh thì không thể nào lại giống hệt như ngoài đời được , những món ăn đó chỉ có một phần là thật thôi như đậu hủ ma bà chẳng hạn hay là há cảo , bánh bao . Cái hấp dẫn của truyện này là ở chỗ miêu tả một cách sinh động và hơi nói quá về việc nấu nướng . Những cách nấu như của A Ngang thì có lẽ trên đời này chỉ có mỗi mình hắn ta làm được thôi . Còn chuyện tác giả không đề cập đến cách nấu của A Ngang trước chính là để tạo bất ngờ cho người đọc , và như ta đã thấy tuy cách nấu của các đấu thủ rất hay nhưng A Ngang luôn có cách đối phó từ đó đề cao nhân vật anh hùng của chúng ta . Tôi thích bộ truyện này cũng vì lẽ đó , còn nét vẽ của tác giả thì đúng là không được đẹp lắm nhưng nội dung thì quá ổn đúng không ???
Tui thấy truyện này kết thúc quá tuyệt, nhưng hình như nó mang âm hưởng gì đó của truyện Thuỷ Hử (không biết bác nào xem chưa), truyện kết thúc cũng ở chỗ Khải do nhập vân long tự sát, còn trong thuỷ hử tống giang thủ lĩnh Lương sơn bạc cũng tương tự
còn về mấy món bảo bối thần kì thì tôi thấy dường như đủ cả mà.
Shiro Amada
08-10-2003, 18:14
To Lumberjack: Ờ, đọc bộ này thấy hơi bị bất ngờ vì đám đầu bếp cũng lắm chuyện, đánh nhau chí choé, xài món ăn mà đánh nhau *_*. Nét vẽ cũng được, ít ra là chưa thấy có ông nào khác vẽ ra cái kiểu đó. Truyện mang đậm màu sắc trung hoa nhưng Hikari vẫn đọc đến hết (chứ như chú bé rồng thì ^^...).
truong tam phong
09-10-2003, 09:20
Nhưng dù gì thì nó cũng vận hay đó chứ, đó là chuyện ngộ nhất trong số truyện tui đọc nói về đầu bếp đó.Tui cũng khoái coi truyện đầu bếp lắm.
Lumberjack the Chopper
09-10-2003, 12:50
He he chơi nhau bằng món ăn lại không hay hơn mấy cái kiểu giải quyết ân oán bằng đao kiếm hay chém giết nhau à ??? Giải quyết bằng món ăn vừa ngon vừa bổ ( hic hic ngon quá ực ực ) lại không ảnh hưởng đến hoà bình thế giới nữa , có lẽ trừ Nhập Vân Long Khải Do làm món ăn để làm cho người ta chết ra , còn lại đều mang tính nghệ thuật cao cả . Các hình vẽ thì hơi mang tính khêu gợi một chút khi vẽ mấy cái " đó " rõ quá
Chuyện này thì mới chỉ xem 1 tập..do tình cờ ghé phòng bạn chơi,thấy nên đọc đại..không ngờ hay quá xá.Lúc đó nó gặp thằng gì nấu mì Quốc sĩ vô song ấy...sau đó vô đấu truờng mĩ vị..đang hay thì hết,không biết sau đó có phát hiện ra thằng nào làm tê lưỡi nó không nhỉ??
Mikio Almasy
13-10-2003, 20:20
Hì, Tiểu Đầu Bếp Cung Đình đọc cũng khá là lí thú. Cốt truyện ít nhất là chấp nhận được nhưng mà hơi bị điêu chút xíu. Híc, một tên nhóc mới có 15 tuổi mà có thể hạ gục cả một tập đoàn khủng khiếp như Ẩm Thực Đen. Siêu wá trời. Mà cũng công nhận là ông trời hay chính tác giả thiên vị A Ngang hơi bị quá thái một chút, cho dù đấu với một đối thủ rất rất nặng kí thì đương nhiên là anh chàng A Ngang vẫn chiến thắng...
thuanterry@yahoo.com
14-10-2003, 14:19
Mình cũng đọc hết bộ truyên "TDBCD" này rồi nhưng bị xem uổng mất là cái thằng cha Nhan Tiên hay uống rượi ấy chẵng thấy chả làm món ăn gì cả mới thấy người ta làm thôi thì đã chịu thua không dám đấu sao mà đường đường là một trong Ngũ Hổ Tinh mà thiếu tự tin, và nhát thế.
Hừ hừ theo em thấy thì chuyện hơi vô lý đó kiểu gì thì kiểu cuối cùng a ngang cũng thắng mà thui, mà các nhân vật khác thì mạnh hơn hẳn chứ có phải kém nhiều đây, nhất là đầu bếp bão lửa đó, thằng cha này anh hùng và mạnh lắm.
truong tam phong
16-10-2003, 08:20
Tui thấy có nhiều đoạn hay như là đoạn nó đâu với Thiệu An và đoạn A ngang thi đấu để có được danh hiệu đặc cấp trù sư , nhưng lại có 1 đoạn khá dở đó là đoạm nó đâu với đầu bếp lửa, đáng lẽ là nó thua rồi nhưng thật may mắn là trời lại đổ mưa vì đó là do có sự may mắn nên tui thấy không thuyết phục lắm.
FAIR ONLINE
19-10-2003, 17:23
mình thấy truyện tiểu đầu bếp cung đình này ko hay lắm mặc dù đã đọc hết bộ vì hình ảnh xấu ko thực lại phăng nhiều quá
Lumberjack the Chopper
22-10-2003, 08:11
Bạn bảo phăng nghĩa là gì thế ??? Mỗi truyện đều có một nét đặc trưng riêng chứ ??? Nếu như các truyện khác nói về cuộc chiến đấu bằng chân tay thì đây là chiến đấu bằng món ăn , và mỗi ông hoạ sỹ đều có một phong cách vẽ khác nhau , làm sao có thể nói là ai hơn ai được . Nói ngoài lề một chút truyện tranh Recca vẽ không thực sự đẹp mà vẫn nhiều người đọc đấy thui ???
jeffhunter
22-10-2003, 19:39
Dugn do tui me TIEU DAU BEP CUNG DINH lem
Vi mot le la may thu thuc an trong do qua la ngon doi bung ma doc cuon nay la bung reo nhu dien vay ah hinh ve thi ko dep cho lam nhugn nhu vay la duoc roi coi truyen nay cung thay tiec cho nhieu nhan tai qua Thieu An ne anhc hang cu tuong la minh da gioi hon su phu nhung dau co ngo la suot cuoc doi anh chang chi loanh quanh trong ban tay cua BOI su pho con LY NGHIEM nua chu cu tuong la co MAI gigi do me cua MAI LE ay yeu minh tha thiet thi ra la bi ba choi cho mot vo dau dieng toi nghep anh chang ghe toi luc sap chet thi moi vo le ra co nagng chôi minh con BOC DUONG TRU SU A SAN nua chu chet tuc tuoi trong lUONG SON BAT nhung cng con suong la co nguoi dep LY KHA ben canh hehhee
long_khac
24-10-2003, 21:11
truyện này hay đó chứ , hình vẽ thì tạm tạm nhưng sao thiên vị thằng nhóc ngang quá , lúc nào cũng may mắn ===> giống mấy phim hành động nhân vật chính luôn thắng . Tiết là nó ngắn quá khúc cuối đúng là có ậu nhưng sau không làm tiếp mấy đoạn nó đi truyền bá , học hỏi , sáng tác . Ặc ặc vẽ thêm mấy đoạn đó chắc bao tử réo không chiệu nổi nhìn món nào cũng chải nước dãi
tidusmaster
24-10-2003, 22:08
Tui thấy truyên này hay thiệt đó.Nhưng coi rồi lại them quá muốn chảy nước dãi luôn.Sao bộ truyện đó nó không đề cập nhiều về Lan Phi Hồng nhir?Mình vẫn thich anh ta hơn,Tuy hơi lạnh lùng một chút
Yuffie Kisaragi
27-10-2003, 16:25
hmm, nói công bằng thì cũng không xí lém đâu. Chiện vẽ rất đầu tư đó chớ??? Các nhân vật cũng khá được. Nhất là kỉu vẽ hay thay đổi. Nhân vật lúc cần hình tượng đẹp thì rất cool, còn níu ngộ thì cũng rất ngộ, vừa coi vừa thèm ăn cũng khoái lém ^^
FAIR ONLINE
27-10-2003, 17:59
trời có sao nói vậy chứ sạo thì kêu sạo ai làm dì mình .KO công nhận hử có chuyện mà nđấu nhau trên biển rùi đốt bò đốt thuyền để làm món ăn dư tiền quá ha .còn nhiều chi tiết bóc phéc nữa có dụ mà 1 người ăn hết nguyên 1 bàn cơm quá sạo luôn .
Lumberjack the Chopper
28-10-2003, 09:20
Trời ơi , các bạn nói chuyện kỳ wá ha . Đã là truyện tranh thì làm gì có thực chứ ??? Nếu bạn đòi hỏi truyện tranh phải giống thực thì chắc là chẳng còn truyện tranh nữa đâu . Một người ăn hết nguyên bàn cơm cũng giống Trương Phi thui mừ . Còn về truyện , tác giả không đề cập nhiều tới Lan Phi Hồng có lẽ do ... không có cảm tình với anh ta . TUi cũng thế , người đâu mà lạnh như kem Wall , ăn nói cụt lủn . Nhưng hình tượng Lan Phi Hồng có lẽ luôn xuất hiện trong truyện tranh Nhựt Bổn thì phải . Luôn có người trầm tĩnh , lạnh lùng , tài năng kém nhân vật chính một chút
teLL::me::w:H::y
29-10-2003, 14:13
Chuyện này cũng đuợc nhưng hình ảnh ko được sắt nét cho lắm , làm cho người ta thèm ăn quá trời quá đất đi thôi thiệt tình kakakkâk . Chúc chủ nhà vui vẻ
KHông thể có một bộ truyện tranh nào hôitụ đủ các yếu tố như hay , nội dung lành mạnh , hình vẽ đẹp , rồi một loạt tiêu chuẩn khác của các bạn đâu . Cho nên nếu truyện Tiểu đầu bếp cung đình có một đôi chỗ nầo đó chưa hợp ý các bạn thì cũng nên bỏ qua nhé . Tất nhiên khen chê là việc không thể thiếu khi đánh giá một tác phẩm nhưng nếu ta chỉ đi vào tiểu tiết thì có lẽ sẽ mất cả hay . Các bạn đồng ý chứ ???
đúng vậy đó ....
truyện này hay nhất là ở cách tác giả thể hiện các món ăn một cách hết sức sáng tạo và độc đáo ...
..
Truyện này hay đấy chứ!Rất ít khi tui gặp mấy bộ truyện nói về món ăn như thế này.Toàn món ngon,thèm rỏ dãi.Nhưng truyện cũng toàn mấy cái chi tiết ăn may là nhiều như các truyện khác.
long_khac
02-11-2003, 23:10
vậy có ai bắt chước trong truyện làm ra mấy món ăn đó không . Tui bảo đảm là làm không được ,cho dù đó là món trứng chim phượng hoàn bất tử . Tui để ý thất trong bất cứ món nào cũng có một phụ liệu mà tìm không ở đâu ra . Còn món có thể làm được thì quá tốn kém (món heo sữa quay). Cuối tùng là món mẫu thân thái dương cầu món này là sạo nhất . Khi trái cầu lăn xuống thì nó phải lăn theo đường thẳng và dẹp lại chứ đâu có tròn như vậy . HEEEE có đầu bếp nào dám thử sức với mấy món đó không . :-?
Tui cũng làm thử món đó nhưng chỉ cho nó lăn trên máng nước thui , chời ơi bẹp giúm à . Còn mấy món như bánh bao của Giải gậy sắt hay món thịt làm bằng chân của Lôi Ân thì chỉ có tụi hắn mới làm được thui , nếu ngoài đời có ai làm được thì đắt mấy tui cũng ăn . Tội gì chứ ??? Trong truyện tả hay và ngon thế cơ mà . Nhưng đố mọi người biết có món nào trong Tiểu đầu bếp cung đình mà ta cung có thể làm được ???
teLL::me::w:H::y
07-11-2003, 17:10
Mấy bạn mà làm đựơc mấy món đó thì khách sạn NEW WORLD sẽ mời mấy bạn về làm đầu bếp chính luôn lương tháng mấy triệu đó nha , truyện nói về món ăn thì toàn là những món trên trời dưới đất không người phàm như bọn mình biết bao giờ đựơc ăn nhỉ ??? MÌnh đóan món trong truyện mà mình cũng làm được như lời của COLON thì là món nấu cơm kakakakaka ...
Đúng đấy bạn à , tui làm đúng cái món đấy . Các món ăn đấy chắc cũng phải có một phần là thật chứ nhỉ ??? Nếu không thì ông tác giả làm sao có được những kiến thức tạm gọi là cao thủ về các món ăn như thế ??? Mong rằng có một ngày ta sẽ được gặp ông này và nghe ông ta nói về các món ăn , và biết đâu đấy lại được ông ta biểu diễn nấu cho mấy món nhỉ ???
vip_lttt
08-11-2003, 19:30
thấy gặp toàn đối thủ giỏi mà toàn thắng thôi, tôi về nàh bắt chiếc vài kiểu nấu của hắn bị bố mẹ chửi cho 1 trận, ăn nó cứ nợ nợ thế nào ấy.
long_khac
08-11-2003, 21:14
món sườn xào chua ngọt có thể làm được nhưng không thể y như trong truyện
món thịt xào ớt xanh có thể là làm được
Mikio Almasy
09-11-2003, 09:04
Híc, tính sơ sơ ý kiến của các vị ở trên thì ít nhất có đến 80% các vị đọc truyện này là vì bộ truyện này vẽ... thức ăn ngon, đúng chứ? Chỉ có một vài vị nói rằng thích truyện này vì nó hay, nhưng cũng phải có cụm từ "có các món ăn ngon" hay cái gì đó tương tự bồi thêm ở phía sau! Sợ thiệt à nha! #-o #-o #-o Đọc truyện thì đâu phải cứ dựa vào hình vẽ hay trang phục, tích cách của nhân vật mà phải cảm nhận được cái hay của nó, những điều mà các mangaka muốn gửi đến bạn đọc sau những cuốn truyện. Có bao giờ các vị thử hỏi rằng, bộ truyện Tiểu đầu bếp cung đình có ý nghĩa gì chưa? Các vị rồi sẽ nói nói là "rồi", but câu nói đó không đúng cho tất cả những người đã nói lên câu nói đó đâu nha. Bộ Tiểu đầu bếp cung đình thực sự là một bộ truyện rất hay, mang theo mình rất nhiều ý nghĩa. Tình yêu thương, tình anh em, tình đồng đội và cả ước mơ muốn xây dựng một nền ẩm thực vững mạnh cho Trung Quốc, đã được thể hiện rất rõ nét trông từng quyển truyện. Và các vị có thấy được rằng, qua ước mơ của các nhân vật, tác giả muốn giới trẻ hiện nay phải làm gì không? Đó mới là cái hay tuyệt vời nhất của bộ truyện này đó... :-? :-? :-?
Hah a hah ah hah,bộ này hay vạy mà các bác cứ chê.đoạn asan chết tiếc thật,cô mật la cũng xinh đó chứ.và sau đây còng xin trình bày mọi ngưòi món A HU Ô ỰC của bộ truyện:đây là mín đậu hũ ma bà cực ngon:
-do nóng nên khi ăn ta kêu aaaaaa.
-do cay nên ta cần kêu hu hu uh uh uhu.
-do các vị hoà lẫn nên nhất thiết phải gào lên ooooo.
-cuối cùng do ngon quá nên phải nuốt ực ực.
và chuỗi tuần hoàn đó lại cứ tiếp tục ahu ô ực.====>hic,không còn gì để nói.có món nào như vầy nè trời.theo tui cốnc món khiến ngưòi ta phải kêu ặc ặc nữa kìa,bỏ độc zô mà he hehheh heh he. @};-
PhiDeath
03-01-2004, 13:26
Riêng death đọc thấy nó vừa có nội dung hay, vẽ hình đẹp... với lại đọc nó thấy đói bụng dữ lắm :))
vip_lttt
05-01-2004, 13:38
truyện này tái bản khá nhiểu lần rồi nhưng đọc vẫn ổn, có thể nhai làm nhiều lần được, hấp dẫn lắm, không sợ nhàm
Chiplucky
05-01-2004, 14:14
truyện này công nậnh hay thiệt,.. cả nội dung và hình thức đều rất tốt.. không chê vào đâu được cả... tiếc rằng có hai mươi mấy tập là hết trơn rùi,không có nhiều như mấy bộ khác... khúc cuối coi hay thiệt nhưng hình như là bị cắt xoá thì phải.... coi nó thấy thiếu thiếu gì đó, sau màg đấu với thằng cuối nhanh quá,.. chưa đến 7 trnag nữa là xong mất tiêu rùi,... không đã tí nào cả,.. ^_^
Foreverzerotidus
26-07-2004, 10:40
công nhận bộ truyện tiểu đầu bếp cung đình hay thiệt đó nhưng chỉ được cái nội dung và kết thúc có hậu chứ hình vẽ thì quá xấu
NhocNhoc
27-07-2004, 01:31
Xem bộ truyện này tui chỉ thấy thèm thôi. hic! Toàn các món ăn ngon. Mà sao thằng bé nó giỏi thế ko biết. Đúng là nếu ăn thì nên ăn món ăn Trung Hoa. Truyện này tui đọc lâu rồi đâm ra 1 số tình tiết cũng kô nhớ rõ lắm
Soujirou Kaneyoshi
27-07-2004, 09:11
tui thích nhất thằng A Phi (thằng Long Trù Sư đó), nó tuy theo hội A Ngang muộn nhưng đẹp trai, manly và đã là Long Trù Sư thì tất nhiên phải giỏi roài, còn A Ngang thì hơi lố và ngốc (có thể nói như vậy) trong cái tập đấu nhau với thằng trong Ẩm Thực Đen, quên tên gòi, cái thằng có tàn nhang trên mặt đến làm đầu bếp nhà A Ngang đó, sau đó còn ý đồ cướp "bà chị mập" nữa đó (quên tên nốt)
ngogiakhai
01-02-2009, 13:59
Coi truyện này them nhất mấy món ăn
Cái món heo sữa quay của thằng Ngang là làm tui ghiền nhất ấy nhưng chắc chờ tới kiếp sau mới có mà ăn quá
Tui chỉ làm được có cái món cải xào của thằng Ngang hồi tập 1 à =))=))=))
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.