PDA

View Full Version : Mắt Quỷ Kyo


Chiplucky
12-09-2003, 22:19
_ Tên: Kyo
_ Tác giả: Tamijyo Akimine.
_ Cơ quan sản xuất: NXB Trẻ.
_ Giá bán: 5.000đ.
_ Nội dung: Thời chiến quốc ở Nhật Bản là thời kì loạn lạc dân tình thống khổ. Rồi trận chiến Sekigahara lịch sử kết thúc với phần thắng nghiêng về lãnh tướng quân Tokugawa Ieyasu. Chính ông đã kết thúc thời kì loạn lạc và đưa Nhật Bản đến thời kì thái bình. Thế nhưng các đạo quân bại trận vẫn âm mưu trỗi dậy để lật đổ Tokugawa. Câu chuyện Kyo dựa vào sự kiện này để nói về các Samurai, các Ninja đồng thời tái hiện lại xã hội Nhật thời hậu Chiến quốc. Thời kỳ này không chỉ có các võ sĩ đạo trung thành tuyệt đối với chủ tướng của mình và sẵn sàng vung gươm chém giết, khôgn chỉ có các Ninja chuyên về ám sát, bắt cóc theo lệnh của các bại tướng hòng tạo sự bất ổn để ngóc đầu trỗi dậy mà còn đầy rẫy bọn đạo tặc, cường hào ác bá gieo kinh hoàng cho người dân vô tội thiện lương. Nhân vật chính của câu chuyện này là Kyoshiro, một thầy thuốc bán thuốc dạo. Điều kì lạ là anh chàng trông thoạt nhìn giống lang băm này hễ gặp nguy hiểm là biến đổi thành người khác. Con người kinh khủng đó chính là "Mắt quỷ Kyo" - một tay kiếm vô địch. Trên đường đi về Edo (tên cũ của Tokyo), tình cờ Kyoshiro gặp một nữ hiệp chuyên truy bắt tội phạm để lãnh thưởng. Đó là Shiina Yuya. Họ liên tiếp rơi vào những tình huống buộc phải ra tay cứu giúp dân lành. Thế rồi một cô gái bí ẩn xuất hiện. Cô gái này là Okuni Izumo - một cô gái chuyên bán tin mật. Và lúc ấy thì lại xuất hịên một tình tiết ly kỳ: Mắt quỷ Kyo là linh hồn thứ hai của Kyoshiro, còn thể xác thật của Mắt quỷ Kyo được cất giấu ở một hang động băng giá nào đó... Câu chuyện dẫn Mắt quỷ Kyo (tức Kyoshiro) đến một nhiệm vụ mới là bí mật ám sát tướng quân Tokugawa Ieyasu để tìm lại thể xác thật của mình.. Kyoshiro thật ra là ai mà có thể đánh bại được một tay kiếm vô địch như Mắt quỷ Kyo ? Nhiệm vụ thật của Yuya và Okuni là gì ? Liệu Mắt quỷ Kyo có thể tìm lại thể xác thật của mình hay không ? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong câu chuyện dã sử ly kỳ, hấp dẫn này. (bài viết được trích trong lời nói đầu của truyện Kyo).

_ Nhận xét: Hay thật, mới đọc sơ qua nội dung của Kyo mà thấy có hứng thú rồi. Bây giờ đọc bên trong thì có thể nói một câu là bộ manga này hay. Xứng đáng được đọc và có nhiều hứng thú về nó hơn so với một số bộ manga khác. Mọi người xem và cho ý kiến về bộ này nhé, thanks.

Shiro Amada
12-09-2003, 22:30
Rất tiếc phải nói câu này:
Bộ Manga này bị NXB Việt Nam xuyên tạc.
Mặc dù chưa đọc tập nào nhưng qua cái giới thiệu của NXB thì rõ ràng là... sai bét. Một siêu sát thủ mà lại thành anh hùng diệt ác.
Không hề có chuyện họ ra tay giúp đỡ gì cả. Họ đụng cả đống kẻ thù, những kẻ muốn làm thịt Onime-no-Kyo thì có!

Chiplucky
13-09-2003, 13:58
thế sao,... nguyên bản gốc của bộ này là gì thế ? eh, coi bộ này thấy bị bôi xoá hơi bị nhiều một chút => chán ngấy >_<. Nói chung là đa ssố đều bị bôi xoá,...

kingoflove
13-09-2003, 15:19
oh mới đọc một tập đầu thôi chưa đưa ra được ý kiến gì, nhưng đọc qua có ve cũng được, chuyện khá hài hước, có đánh đấm.Cứ đọc thử mấy tập nữa thì mới biết hay hay là không hay ^_^

Shiro Amada
13-09-2003, 18:01
Hic, bản gốc tên là Samurai Deeper Kyo, tiếc là không biết nên dịch chữ Samurai Deeper ra sao nên NXB cắt luôn còn Kyo. (trường hợp này giống Inu-Yasha thôi, tên đầy đủ là Inu-Yasha The Feudal Fairy Tale)
Truyện này xem cũng không đến nỗi máu me lắm đâu (thua xa Vagabond và RK) chỉ có quái vật trông ghê một chút (ghê hơn Inu tí xíu), nó có một hai chỗ hơi hơi hot (nhưng mà lậy Love Hina bằng cụ ^^) thế mà vẫn bị bôi xoá.
Tóm tắt nội dung thì như sau:
Kyoshiro là người được coi là mạnh nhất. Anh ta được bộ tộc Mibu chọn làm người thống trị Thế giới (đúng hơn là nước Nhật). Kyoshiro yêu Sakuya nên quyết định bỏ đi phần hung hăng hiếu chiến trong mình. Phần được tách ra đó trở thành một con người khác: Onime-no-Kyo hay là Kyo mắt quỉ. Hai tên này là hai nửa của cùng một linh hồn nên rất ghét nhau và buộc phải đánh nhau để chọn ra người được tồn tại.
Tên Kyo sau khi được sinh ra đã chuồn khỏi căn cứ của tộc Mibu và bỏ đi lang thang. Hắn ta có thêm hai đồng đội là Akira và Kotaro, hai tay kiếm cự phách. Cả ba đi khắp nước nhất với mục đích choảng nhau (nhưng xem đến đoạn cuối thì thấy bọn chúng chả độc ác gì ^^).
Sau trận Sekigahara, Kyo bị Kyoshiro đánh gục và bị mất đi thân xác. Chả ai hiểu tại sao tự dưng thằng Kyo lại xuất hiện với vẻ ngoài là của Kyoshiro. Đó cũng là lúc Yuya xuất hiện.
Đoạn sau thì... chịu khó đọc đi, Hikari không muốn làm mọi người mất hứng. Đây là một manga/anime hay đấy.
(To Chip: thích thì qua chỗ Hikari đi, cho mượn free DVD về coi ^^)

Chiplucky
13-09-2003, 19:31
=D> ahy quá, không ngờ bộ nào hikari cũng có xem qua cả.. phục cậu thiệt, xứng cái danh otaku lắm. Chip ở an giang mà, cậu quên rồi sao ? làm sao bay ra hà nội để lấy đây, thà chip chạy lên TP HCM mua còn gần hơn phải bay ra đó,.. ^_^

Shiro Amada
13-09-2003, 20:24
Sorry, Hikari quên mất là Chip ở tận đầu kia Tổ quốc ^^.
Hic, xem cái anime này thì Hikari nói thật là nên xem bản avi. Chắc các cửa hàng ở HCM toàn bán cái đó. DVD xem nhiều chỗ mờ hơn mà phụ đề không chính xác bằng.
Còn Manga này thì Hikari có thể tải được nhưng chưa lúc nào đủ thời gian cả. Phải chia sẻ bằng soulseek mà.

Kyo thực sự cũng gần giống kiểu con trai rồng ấy. Lịch sử được hư cấu nhiều. Ngoài một vài sự kiện lịch sử thật thì toàn là tưởng tượng ra hết. Các chiêu kiếm dù không đẹp như Kenshin nhưng bù lại trông rất bắt mắt nhờ có phép thuật hỗ trợ ^^. Để lúc nào đó Hikari lôi cái avatar hình Kyo ra xài chơi ^^.

MasterNinja
13-09-2003, 21:21
Deeper Kyo? đánh đấm phình phường, storyline phình phường, design cũng phình phường nốt
cái được nhất của bộ này là ...encode hơi bị ngon à, màu sáng quá...ko biết làm sao được vậy...

Higurashi Kagome
13-09-2003, 22:23
Mình không thích Anime này.
Chắc là cũng khó nuốt với một girl ngay cả khi girl đó thích Shounen.
Chiêu thức trông cũng bình thường, không đẹp được như Kenshin hay Recca.

Chiplucky
13-09-2003, 22:46
Chắc phải vài bữa nữa chip mới lên TP mua đĩa về mới được. Mà hình như, đĩa ở TP không bằng Hà Nội thì phải, lần trước có ghé qua tiệm đĩa nhưng không lớn và nhiều đĩa như hot game...

hì hì, hỏi thật cậu một câu nhé. Cậu có tất cả bao nhiêu avatar thế, khi nào mới đổi sang cái mới vậy. Chip thấy cậu đổi thường xuyên thật ^_^...

Higurashi Kagome
13-09-2003, 23:00
À, Hikari có nhớ cái tên dùng chiêu mấy con rồng nước tên gì không?
Nếu được thì kể dùm tên 5 món vũ khí "xịn" nhé. ^.^

Shiro Amada
13-09-2003, 23:51
To Chip: Hì hì, ở HCM cũng có đĩa avi mà. Một đĩa chắc độ 3 chapter. Cả bộ này vị chi độ 8 đĩa thôi. Xem đẹp như DVD luôn. KHông thì anh hỏi bác MasterNinja đi.
To Kagome: Rất tiếc, Hikari xem DVD, phụ đề sai thảm hại. Đang đi tìm profile đây.

Dr.JONES
14-09-2003, 20:15
Thật là khâm phục hikary đấy nhé cái nào cũng biết hết trơn dzậy mà không chịu kể hết cho người ta nghe gì cả đấy thà đừng kể còn hơn nhưng mà bạn làm ơn cho mình cái địa chỉ để xem được không cám ơn trước bạn nhiều nhiều nhé

~Hell Angel
14-09-2003, 20:42
Này bạn hykary ới bộ kyo có bao nhiêu tập vậy ? bộ truyện này rất lôi cuốn đáy >Tuy hình vẽ bình thương nhưng cũng đáng đễ đọc đó>(nghe bạn kể mà mê luôn)

Shiro Amada
14-09-2003, 23:05
Kyo hả? Có 24 vol thì phải. KHông nhớ nữa.
Trong DVD thì hình như có 24 chapter thôi, mỗi chapter 25 phút, chia ra làm 4 DVD.
Hình vẽ? Ừ, cũng không phải là xấu đâu. Xem thấy nội dung cũng được.
Trên net không cho tải free cái này đâu. HIkari đang đi xin đám bạn nước ngoài, mới chỉ xin được 6 vol. Thôi thì đi mua DVD về xem cho nhanh.

Kenshin Sama
15-09-2003, 03:16
Vốn là dân nghiện phim samurai, KEn tui tức Samurai Deeper Kyo kinh khủng. Nội dung thì OK rồi nhưng phim samurai gì mà kỹ thuật dàn dựng tệ thế không biết. Ảnh tĩnh là tĩnh, Kyo rút kiếm ra, nguyên hàng chữ Tàu to đùng, xẹt cái, chết sạch. Không thấy một chút ảnh động gì cả, lần nào cũng chỉ có chiêu đó xài hoài dến phát cáu. Chưa kể nhạc nền dậm rock không thích hợp, chả có tiếng sáo vút hay đàn Shamisen... Hồi đó có nguời nói với tôi là SDK còn hay hơn cả Rken khiến tui háo hức coi, coi xong thiếu điều tìm thằng đó nện cho nó chết quá. Tui thấy SDK chưa xứng xếp và dòng samurai kinh điển, so với ba phim thuộc hàng thượng thặng là Ninja Scroll, Hakkenden và Rken thì nó kém quá nhiều. Ken tui vẫn đang chờ NS TVs 2003 và những bộ samurai sau này.

Nhắc đến vẫn còn thấy tức...
DVD của SDK trong TP hết hàng rồi, ngoài Hà Nội thì còn. CÁc bạn ở HN coi như được sống. Ngay từ lúc nó mới ra đã là hàng hot rồi, bây giờ ai biết Kyo mà muốn mua DVD là hết hy vọng. Trường hợp này cũng giống như Flame of Recca vậy

Hư Trúc
15-09-2003, 04:25
Hờ hờ ... Kyo: ... "em có nghe gió nói gì không?" roạt đối phương lăn quay ra chết!
____________________________
Còn đứa con gái tóc vàng cầm súng thì nữ hiệp cái nỗi gì ? Xem cả phim thấy nó vớ vẩn nhất ... chả đánh được ai ... chạy qua chạy lại ...
____________________________
5 Masamune không nhớ chính xác tên chỉ nhớ kiểu thôi

2 cái kiếm dài 1 của Kyo, 1 của thằng nhóc ninja (có 1 đoạn không hiểu ... lúc trong rừng Kyo đánh gãy cái masamune của thằng nhóc rồi sau lại có ...)

1 cái thương của đương kim hoàng tử nước Nhật luc ấy Togukage thì phải ...

1 cái Cung của thằng ... wên tên rồi ... nhưng là chủ của Ninja ...

1 khẩu súng của thằng mắt 2 màu

Hờ chả nhẽ lại xem lại cả cái Anime để trả lời?

Rinoa
15-09-2003, 09:10
cái này cũng..phình phường thôi,coi phải để ly cafe bên cạnh mới coi hết 26 epi của nó lận T_T

but,khâm phục nhất cái này là,ở epi 12,cái hiệu ứng karaoke mà bọn anime-keep làm,khí thế thật,nhìn..đã con mắt lun
but lên trang web của bọn nó hỏi thì ko ai chịu trả lời
why the hell...?

note : and btw,ai ở tp hcm mà chưa có bộ này (T_T) thì pm tui ^_^
but khuyên thật lòng là....>_<

Shiro Amada
15-09-2003, 16:32
Cái thương là của ông Benitora, thấy bọn nó dịch là Red Tiger (nghi lắm >_<).
Khẩu súng là đồ sở hữu của cha nội Migeira.
Thank kiếm sét do chú nhóc Sasuke giữ.
Cây cung thì thằng Yukimura cầm.
Còn thanh kiếm nữa thì đương nhiên là Kyo-Kyoshiro rồi.

HÍc, cái Anime này xem thấy chưởng có vẻ đẹp nhưng đánh nhau chán ốm. Ông Kyo hết khoe "lời của gió" lại lôi "ảo ảnh đỏ" ra doạ đối phương, thế mà cũng có đứa lăn đùng ra chết. Quái nhất là leo lên tận đỉnh tháp Tokyo đánh nhau. Đánh xong thì hình như cả Tokyo cũng tiêu den, thế mà các bố cứ gào lên "tương lai tươi đẹp ^^"...

HP_KID2002
16-09-2003, 09:37
ke ke ... dzô xem ai dè cũng chê wá chừng ^_^ ... thế mà tụi NXB dám hô hào anh hùng dũng sĩ wái gì, manga wái gì hay, toàn dịch chuối chết.
Nhưng cái anime đúng là chúng nó làm sub hay wá, chỉ được mỗi cái sub thui còn anime thì xem cũng hơi trên trung bình một tí ^_^
Còn thèng ku rinoa sao vào đây quẳng cáo hẻ >_< ... nhớ có gì bao anh em đi en hén ^_^

Shiro Amada
16-09-2003, 13:21
Kekeke, vui nhất là các bố NXB cổ động cho bà Yuya thành nữ hiệp. Vui thế chứ. Thế không biết là Sakyua có thành nữ pháp sư hay là đạo sĩ or phù thuỷ gì không ta. Yuya là nhân vật thảm nhất trong Kyo. Ngoài cái lần bắn hạ được cái con nữ quái gì gì đó (cái con canh căn cứ Mibu á, nó nuốt Yuya vào bụng nên bị bắn trúng tim) thì Yuya chả làm được gì. Đi bắt tội phạm thì tìm cái tên... kém cỏi nhất, chả thằng nào thèm đụng tới để mà... ^^...

Tsuzuki Asato
17-09-2003, 11:28
Cái truyện này Nhoc mới xem thôi, nhưng mà phải nói là nó hay thật, Kyo 2 tính cách, trông hay đấy.
1 người hiền lành, 1 người thì phải nói là rất Cool , không biết có phải là 2 con người trong 1 không, hay là để quên cái quá khứ trước kia nên Kyo mới vậy.

Shiro Amada
17-09-2003, 12:14
1 người hiền lành, 1 người thì phải nói là rất Cool , không biết có phải là 2 con người trong 1 không, hay là để quên cái quá khứ trước kia nên Kyo mới vậy.
Đọc lại bài tóm tắt của Hikari ở trên ấy. Kyo và Kyoshiro là hai nửa của cùng một con người thôi.
Nếu khen hay thì Hikari thấy hay nhất là Anime này mang màu sắc và phong cách khác hẳn với Kenshin và mấy cái về Samurai khác.
Mặc dù đánh nhau lãng xẹt, toàn tung vài chiêu phép nhưng... thôi, cũng là sáng tạo cả.

Tsuzuki Asato
17-09-2003, 15:39
Thế à Hikari, Nhoc không có xem phía trên nên không biết.
Mà như thế có vẻ hay nhỉ, có đến 2 con người, giống như nhân vật có 7 nhân cách trong yu yu hakusho vậy, nhưng khác cái là Kyu chỉ có 2 thui.

Masaki Ryugasaki
17-09-2003, 23:50
Man , ra ngoài hàng , cầm quyển Kyo lên tay , lật được ba bốn trang xong động tác tiếp theo là tý nữa thì ném nó đi (may mà khi giơ tay lên thì nhớ ra là nó không phải của mình) chán quá , như cha Yami no crazy nói thì mình lại phải đi down SDK về đọc rùi

Shiro Amada
18-09-2003, 12:30
Hic, có tìm được chỗ download đủ không?
Hikari có thể xin một bác người nước ngoài but down chậm lắm.
Mà bác đó không phải lúc nào cũng online cho mình down.
Trong Manga có vài tình tiết mà Anime không có đâu. Thích thì tải về coi đi ^^.

ductrong01
18-09-2003, 17:47
Cái chuyện này tui thấy giống như sự kết hợp của nhiều loại chuyện lại với nhau vậy.
Nó giống như kenshin ở chỗ trừ gian diệt ác đúng hông các bạn cũng 2 phong cách ở 1 con người nhưng hơi khác 1 chút
Và nó giống như RANMA ở chỗ là lúc nước nóng thì thành con gái hay là bình thường thì thành con trai còn cái này là lúc sắp chết thì trở thành 1 con người ác quỉ(mắt quỉ)con khi không có chuyện gì thì là 1 cậu con trai bình thường vui vẻ
Còn về sau này thì không biết nó sẽ ra sao nữa?
Chắc là sẽ còn gọp nhiều câu chuyện lại với nhau nữa đó

Shiro Amada
18-09-2003, 19:49
Ai nói là trừ gian diệt ác thế? Có nhầm không?
Cái thằng cha "Thiên Nhân Trảm" mà diệt ác nỗi gì chứ!
Bảo Kyoshiro hiền lành thì có lẽ còn được chứ nói Kyo thì... thua luôn.
Nó cũng cóc giống Ranma. Ranma vẫn là Ranma, là một con người nhưng Kyo và Kyoshiro thì là hai nửa của cùng một con người, là hai tính cách hoàn toàn trái ngược.
Hikari không đọc Manga nhưng xem Anime thì có cái hay là không có chapter phụ nào cả. Tất cả là một cốt truyện, hoàn toàn liền mạch.

Hư Trúc
19-09-2003, 13:57
Nếu như theo Anime thì ... cả câu truyện đên 90% là Kyo 10% Kyoshiro ... 2 ông này tranh nhau quyền điều khiển cơ thể ... ... và chính xác là Kyo sắp thua đành để Kyoshiro ra đấu chứ không như ductrong01 nói ... :))

Chiplucky
19-09-2003, 23:46
vậy à, nói như các cậu thì anime nó khác manga à. Trong hai tập đầu chip thấy Kyoshiro xuất hiện nhiều hơn. Chip thích tính cách đó, một tính cách đặc biệt khác hẳn với người thường ở nhiều bộ manga, có một cảnh duy nhất là đánh và đnáh. Phong cách vẽ cũng đặc biệt thật, rất lôi cuốn dối với nhân vật Yuya. Hình vẽ khi đánh với kyoshiro và mấy tên cướp ^_^. Nếu như những tập sau có đổi khác gì đi nữa thì nhân vật chính vẫn là kyo và kyoshiro. Một người hai nhân cách.

ballbee
20-09-2003, 01:43
thật ra thì đây quả là bộ truyện hay tuy nhiên NXB có phần nào sửa đổi rồi cho nên coi không được giống với nguyên tác lắm không đã lắm, cốt truyện nó cũng hay tuy nhiên hình vẽ nhân vật chín thì chưa được đẹp lắm cho nên chưa hấp dẫn được nhiều người xem.

Masaki Ryugasaki
20-09-2003, 12:28
Ui Ui , Hikari , ông quen bác nào dzậy . giới thiệu đi , tui mà down được thì không để ông thiệt đâu ( mà thực ra tui down được có bao giờ không đem cho ông đâu )

Shiro Amada
20-09-2003, 12:39
To Chip: Thằng cha Kyo và Kyoshiro ở chung một xác là có lý do mà. Đoạn cuối sẽ thấy chúng nó đánh nhau. Nội dung Anime chỉ hơi hơi khác một chút thôi, cho đỡ nhàm ấy mà, nội dung chính không có gì thay đổi.
To Kaze no Kishi: Hè hè, đã bảo xài soulseek or winmx mà. Sau đó thì... "anh nào có, cho em xin ^^..."

anh_linh
20-09-2003, 14:32
trời ơi , sao mấy bác chê Kyo dữ vậy hả , tui xem thấy cũng được đó chứ đâu có đến nỗi nào đâu nhỉ
hic nhưng cay nhất chính là cái kết của nó , nó làm tui ghét Yuya luôn à < nhưng mà mình cũng đâu có thích con bé này đâu nhỉ ^^ >
vậy Hikari ơi , cái kết thúc của manga là thế nào vậy , có giống như trong anime ko , đoạn kết thì chỉ còn một mình Kyoshiro và cuối cùng là cậu ta đến với Yuya , ko bít có đúng ko nữa

Shiro Amada
20-09-2003, 14:52
Ặc, ai bảo là Kyoshiro chứ? Cậu nhìn kĩ đi anh linh. Cái kiểu tóc có vẻ giống cả hai.
Lúc một trong hai thằng đổ cái rầm thì trông giống Kyo but cái thằng đứng lại cũng giống Kyo.
Chả biết thằng nào với thằng nào nữa. Manga hình như cũng thế. Nói cũng thế vì khi chat với một thằng bạn nước ngoài (mới quen) thì nó nói là... mày coi anime là biết >_<.

Saimen
20-09-2003, 17:57
Nhưng sao thấy nó giống thằng Kyoshiro quá. A, đúng rồi, để tui về coi lại thử mắt nó ra sao. Lạy trời, đừng phải màu đỏ, tui khoai thằng Kyo hơn.

Shiro Amada
20-09-2003, 18:27
Hic, có nhìn thấy đôi mắt đâu mà ông đòi xem màu chứ.
Chỗ đó góc quay ngược từ dưới lên nên ánh mặt trời chiếu thẳng tới, và tất nhiên là cả khuôn mặt tên đó chỉ nhìn rõ ... mái tóc, mũi và miệng. Đôi mắt, phần quan trọng nhất để nhận ra cả Kyo / Kyoshiro thì... cóc thấy. Cả tiếng nói cũng đâu có nghe rõ, mà Yuya thì cũng cóc gọi tên thằng nào hết.

Chiplucky
20-09-2003, 18:58
ối chùi ui, mấy u coi xogn bộ anime rồi bây giờ vô nói tùm lum lên hết rồi đây kìa. Làm cho chip không biết nên tin ai và không tin ai đây ^_^. trước đây chip làm biếng xem anime lắm, manga là chủ yếu thôi nên không có đi lùng sục như mấy u => để cuối cùng làm cóc ngồi đáy giếng >_<,..

Shiro Amada
20-09-2003, 21:14
Hic, cóc với nhái gì ở đây hả ông anh?
Xin lỗi vì hơi bất lịch sự, nói lung tung về cái kết thúc của Anime này.
Tốt nhất là anh đừng tin ai cả. Cứ xem và suy nghĩ theo cách của anh.
Có thể ai đó nói rằng SDK cực chán (Hikari thấy nó cũng hơi dở thật) nhưng có thể anh thấy hay.
Dù sao nó cũng đứng ở vị trí khá cao trong top 100 Anime được yêu thích trong thời gian gần đây, ít nhất là ở nửa trên.

Chiplucky
26-09-2003, 18:08
lâu rồi không vô topic của chip. Coi bộ nó điêu tàn hơn chip tưởng >_<
bộ anime thì sao chip không biết nhưng bộ manga hiện đang xxuất bản thì hay đấy. Lời thoại rất hay, hay hơn nhiều so với một số manga mà chip đã từng xem ^_^
Thanks

Kenshin Sama
26-09-2003, 22:38
SDK mạnh về tuyến nhân vật và cái cốt phim nó nhiều bí ẩn, coi nhanh là mù luôn. Tui vẫn còn vài chỗ hơi ngắc ngứ. Đúng là cái kết mờ mịt quá. Nhưng cảm giác của tui dành cho Kyo nhiều hơn, vì càng về sau, tui thấy người Yuya yêu nghiêng về Kyo hơn là kyoshiro (phần vì Kyoshiro đã có Sakuya rồi nữa ^^). Với lại nếu người đó là Kyo thì thấy hợp lý hơn, vì cả 26 eps chúng ta gắn bó với Kyo hơn là Kyoshiro.

Tui điên cuồng viết review ở trên Box Re/preview, bạn nào thấy các Muramasa hay chiêu thức gì đó sai cứ hê lên để tui sửa nhé, vì tui toàn dựa theo DVD với sub "lào", nên không chắc mình nghe có đúng hông (mà căng tai nghe tên nhức đầu không chịu nổi ><), nhất là muramasa của Yukimura và Sasuke ấy. Quên nữa, đánh xong chiêu cuối dùng thể "Suzaku", anh Kyo nói câu gì mà tương tự như "Mi có nghe tiếng gió thổi không", để Ken đi thêm vào ở trên nhé. Thanks all

Shiro Amada
27-09-2003, 13:00
Ken-san cho Hikari hỏi nhé.
Cái chiêu "lời của gió" mà cha Kyo hay xài rõ ràng là Kaze no Koe đúng không?
THế mà sao hắn ta đọc nghe y chang "kaze no koe ga" vậy?
Còn chiêu cuối nữa chứ... Hikari nghe ù cả tai, chả hiểu hắn nói gì (hic, không biết tiếng Nhật khổ thế đấy T_T)

Kenshin Sama
28-09-2003, 00:56
Ừm, theo trí nhớ của Ken thì nó sẽ hỏi địch thủ là ....kaze no koe (sound of the wind) sau khi đánh xong. Còn trước khi xuất chiêu, hắn dùng tay quẹt cây kiếm 1 cái, rồi đọc một mớ tiếg Nhật mà KEn đã tua gần nát cái dĩa thì nghe là : Myojin Buryu no Satsujin Ken ( kết hợp cả với dòng chữ Kanji chạy dài thòong lòong) với thứ tự chữ Kanji là VÔ MINH THẦN PHONG LƯU SÁT NHÂN KIẾM (trong đó chữ Ryu thường = style nên lúc viết review thì bỏ qua luôn).

Riêng chiêu ougi dùng Suzaku (phượng hoàn) thì Ken chịu, nghe oải quá, cộng với dìng Kanji thì tự điển Ken thiếu chữ cuối, ko tra được toàn bộ cái tên chiêu, chỉ tra ra Suzaku mệnh danh là BẤT TỬ ĐIỂU SINH MỆNH thôi. Do đó mới cầu cứu các bạn đây này ^^.

Phim nhiều chỗ khó hiểu gì đâu, nhất là trận Sekigahara, tự nhiên xông vào, tự nhiên biến má6, rồi Yukimura nhảy ra đỡ, rồi chả hiểu chúng nó quýnh tiếp kiểu gì mà Kyoshiro thắng, còn vác xác ông kia bỏ vô núi nữa, ko biết Sasuke đi theo Kyoshiro từ lúc nào, trong khi cục thiên thạch va vào TĐ ... ôi, nhức đầu.

Còn bà Okuni, bà ấy yêu ông Kyo nhà ta, nhưng cũng đâu nhất thiết đi bán tin và xoay vòng vòng các tổ chức nhỉ, việc đó có lợi gì cho tình yêu thầm lặng của bà ấy??? @@

Shiro Amada
28-09-2003, 08:09
Hic, cái Hikari không hiểu là sao tự dưng cha Yukimura lại quen được Sakuya để rồi nhận lời đi giúp Kyoshiro.
Cục thiên thạch của nợ rơi xuống trái đất chẳng qua là do đám Mibu muốn cho thằng cha Nobunaga hồi sinh thôi. (Nhưng mà cái cục ấy thực sự là quái gì thì làm ơn đi hỏi người khác nhé, vì Hikari có biết đâu T_T)
Tiếp theo là vụ làm sao Kyo lại thảm bại dưới tay Kyoshiro. Kể ra ban đầu Kyo không xài được Suzaku thì thua cũng đúng (nhưng kiếm của Kyoshiro gẫy rồi mà).
Vụ bà Okuni ấy à? Hikari nhớ là nghe bà này nói: Tôi muốn Kyo luôn nhớ đến tôi. Và thế là bả muốn Kyo ghét bả để mà ... luôn nhớ!!! (Mẹ ơi, yêu kiểu này ghê quá T_T)

squall_hai
29-09-2003, 21:18
Mắt quỷ Kyo với Kyoshiro ko biết là một người hay hai người nhỉ??? Có khi nào họ là 2 anh em song sinh ko ta... một ác một thiện....??
Mà truyện này khởi đầu nhiều bí mật quá... hic hic... sao nó ko cho ra bí mật từ từ mà cho ra một lượt... đọc thấy hồi hộp quá.. hihi.... mà nhìn tướng Kyo dữ vậy mà sao lại thua Kyoshiro được ta... lạ thiệt???

Kenshin Sama
30-09-2003, 01:59
Chịu khó coi A/M đi bạn, chứ kiểu phim này nói trước mất hay. Như tui nè, mới đầu coi cũng không thích lắm, nhưng về sau có nhiều tìnht iết cũng bí ẩn khiến mình phải xem để khám phá chứ nhỉ. Bạn có thể biết thêm về nhân vật ở review trong box review tui viết ở trên

Salamander
30-09-2003, 13:37
theo tui thì cái này thì Manga của nó rất hay nhưng phần anime của nó làm tệ quá, đơn cử như là enemy sau mồi hồi đánh nhau hoá ra quỷ hết , what the hell??>_< đành rằng làm như thế cho khác với manga nhưng mà nó cứ chán chán ra sao ấy.

shinichi-kudo
30-09-2003, 15:54
AI nói cái tên nhà xuất bản nó cải biên bộ truyện ấy chứ , chứ nguyên gốc của người ta là vậy mà nó dám nói khác ,tui coi anime mà muốn đập và xé manga của nxb luôn á

squall_hai
30-09-2003, 22:18
NXB thì truyện nào mà chả cắt bớt.... họ sợ ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của nước ta mà... hic hic.. mà làm vậy thì mất đi cái hay của truyện là đương nhiên rùi... tui đọc nhiều lúc cũng tức lắm chứ... tự nhiên bị cắt lung tung hết...>_<
Rùi có nhiều hình NXB bên mình còn xoá bớt đi hoặc là vẽ thêm nữa chứ... vậy mới tức chứ... như mấy con dao trong truyện Kotaro đó... bị NXB xoá đi mất... còn quần áo mà hở hang có tí xíu là bôi đen ngay... chán quá đi mất.... để không đâu có gì đâu mà... hic hic.... T_T

seta2055
01-10-2003, 21:16
Hôm qua mới đọc thử một cuốn Manga Kyo, ... chậc chịu không nổi, hình vẽ xấu mà cái kiểu dịch của nó tôi không ưa nổi, một phần chắc cũng tại tôi đã coi anime và quá thích Kyo.
Kyo thua Kyoshiro 0 _ 0 ... các bạn nhớ lại xem : trong trận đấu giữa Kyo và Kyoshiro, lúc Kyo chém gẫy kiếm của Kyoshiro và chuẩn bị chém nhát cuối cùng :D thì Yukimura nhảy vào đỡ giùm Kyoshiro. Sau đó tảng thiên thạch rớt xuống, theo như anime thì Kyo đứng gần nhất do đó có thể vụ nổ làm Kyo ngất đi ( đồng thời hồn lìa khỏi xác :D trở về với thân thể của Kyoshiro ). Kyoshiro cõng thân thể Kyo vào một hang núi và đóng băng Kyoshiro tại đó. Sự việc này có Sasuke chứng kiến và kể lại cho Yukimura ( chắc do tránh ảnh hưởng của vụ nổ đã ở chỗ khác ). Chắc do sau trận chiến mọi người thấy Kyo biến mất chỉ còn Kyoshiro nên cho rằng Kyo đã bị Kyoshiro đánh bại.
Tiết lộ một chút bí mật trong anime : Kyo và Kyoshiro các bạn có thể gọi là cùng một người cũng đúng mà là 2 người hoàn toàn khác nhau cũng không sai :D. Và Kyo không bao giờ thua Kyoshiro được :D
Coi anime đã hơn manga nhiều, nhất là tuyệt chiêu của Kyo. Nếu bạn coi manga chỉ thấy nó vuốt thanh kiếm rồi .. xettt... còn trong anime bạn sẽ thấy thanh kiếm của Kyo bốc cháy :D còn tuyệt chiêu "Phượng Hoàng bất tử" ( gọi vầy cho nó dễ chứ tên thật tôi ko nhớ rõ ) nữa ...

Nói về những rắc rối trong SDK, quả thật có rất nhiều chỗ khó hiểu. Chắc bạn phải coi anime, manga và chơi luôn game của nó thì mới hiều hết được. Ví dụ như sau khi Kyoshiro vác thân xác Kyo và đóng băng trong núi ( chứng tỏ Kyoshiro vẫn còn bình thường ) nhưng 4 năm sau lại xuất hiện một Kyoshiro bán thuốc dạo và mất hết trí nhớ cũng như võ công ( lúc nào nguy hiểm cũng là Kyo xuất hiện giải cứu hết ). Rồi những vấn đề xoay quanh bí mật của gia tộc Mibu và Sanada nữa ... @_@.

Shiro Amada
01-10-2003, 21:31
Này, thế tại sao thằng cha Yukimura lại quen Sakuya hả? Ai biết không?
Còn nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng thôi, xem lại anime chút vậy.
Nhưng mà này, Anime coi ccũng có chỗ chán chứ. Đánh đấm gì mà dở phát khiếp!

Saimen
02-10-2003, 16:57
Đó là lỗi hồi giờ của anime mà bác còn nói gì nữa, còn Yukimura quen với Sakura thì chuyện này tôi cũng không hiểu nữa.

squall_hai
04-10-2003, 14:51
Mọi người coi Anime rùi à.... còn tui thì chưa được coi nữa... hic hic... tiếc thật... mà coi rùi thì đừng kể trước nó mất hấp dẫn đi.... làm đọc mấy tập sau không còn hồi hộp nữa... chán lắm....T_T
Còn thằng Yukimura quen với Sakuya thì chắc là vì 2 người này có liên hệ với nhau theo một kiểu nào đó dạng như là thuê mướn dzậy đó mà....^_^

Shiro Amada
04-10-2003, 22:12
Úi trời! Thằng Yukimura là thủ lĩnh Sadana mà lại có thuê mướn gì ở đây?
Sau này thằng đó đánh nhau với Benitora dành quyền cai trị đấy ^^.

seta2055
05-10-2003, 01:05
Có bạn nào biết cách kiếm game của Samurai Deeper Kyo thì chỉ giùm ( download hoặc đĩa game thì càng tốt ).

1001
05-10-2003, 09:58
tui có mua thử tập 1 về xem nhưng xem xong thì mực dính đen cả tay ko biết nxb trẻ làm ăn như thế nào nữa

Shiro Amada
05-10-2003, 13:56
Có bạn nào biết cách kiếm game của Samurai Deeper Kyo thì chỉ giùm ( download hoặc đĩa game thì càng tốt ).
Vào trang www.game771.com hoặc www.cherryroms.com xem thử coi, Hikari nhớ là có thấy tên Samurai Deeper Kyo. Nếu không có thì... thôi. ^^

Squall Leonaheart
05-10-2003, 19:40
Truyện thì nội dung hay nhưng mà gôm xóa wá trời đọc bực mình (nữ thì ko nói gì , cả man cũng xóa ... hic hic ..). Tui định load trên mạng về coi . Ko biết có ai giúp tui cái địa chỉ ko ? :D À , còn nữa ... mấy you có đọc truyện của NXB Đà Nẵng với Thanh Hoá ko ? Tui thề ko bao giờ đọc truyện do mấy cái NXB đó nữa . Hình như họ ko tôn trọng độc giả . Muốn dừng truyện lúc nào cũng được , thật bực mình !!!Thấy tui nói có đúng ko ? Có 1 bộ Chú bé Rồng mà xuất bản tới xuất bản lui rồi cũng bị dừng ... Thà lên mạng load truyện còn hay hơn !!!

kyodotvn
16-05-2009, 20:31
http://kyo.vn/blog/wp-content/imagescaler/530a64ad7b1eab27d716cba56852377b.jpg
Mắt Quỷ Kyo Tập Cuối Cùng
lâu lâu tớ nổi hứng 1 lần hôm nay chụp lại tập 38 tiếng việt = N95 chụp xong thì tay mỏi gần chết nên chắc chỉ chụp đc 1 tập này thôi phần 1 : ( tóm tắt đoạn trước : kyo cùng kyoshiro và yukimura , cọp đỏ và sasuke cùng vào âm dương điện để tìm hào quang vương, cọp đỏ và sasuke được nằm trước, tiếp là yukimura, chỉ còn lại kyo và kyoshiro chiến đấu,đoạn này sau khi hào quang vương quá mạnh. kyo quyết định biến mình thành quỷ ( sử dụng sức mạnh thật của dòng họ mibu ) để chiến đấu với hào quang vương, sau khi đánh ngã hào quang vương thì yuya nhìn thấy kyo thế hem chịu đc ( biết thành quỷ mờ ) nên …. )

Full ở đây. chúc vui
http://datastore.kyo.vn/wWw.Kyo.Vn_Samurai_Deepze_Kyo_38_End/

taykiemquy
16-05-2009, 21:21
hic.... ko biết đây là cái topic thứ mấy bàn về cái Manga xua hơn trái đất này =))

1001
16-05-2009, 22:03
AI mà lôi cái topic từ lúc mình mới bắt đầu gia nhập GVN thế này, tài thật :-o

+[^_^]+[^_^]+
16-05-2009, 22:35
ak ak cái topic này nó còn già hơn cả cái nick của tớ ... bên PA có 1 bác đào topic từ 2 năm trước ... bên này còn kinh khủng hơn =))
Sẵn tiện có bác nào có link down bộ này thì cho mình xin với ... trước đây rất thích đọc Kyo ... nhưng NXB ngưng giữa chừng mất cả hứng =((

lastsamurai
16-05-2009, 23:15
lên etruyen.com hình như có đó bạn
Bọn Thanh Hóa đã xuất bản full rùi đó

P/99
17-05-2009, 06:30
bên vnsharing cũng up của cái nhóm nào đấy đến tập 31 rồi đó :)