PDA

View Full Version : Cơn Lốc Màu Da Cam!


Trang : [1] 2

Kid_Hedtafor82
09-09-2003, 16:33
Chào các bạn tui không Biết có ai nói về đội tuyển Hà lan trước tui trong Box này chưa,nhưng tui là một người rất yêu thích Hà Lan mà thực sự ai coi bóng đá công không thể không thích Hà Lan được lúc nào cũng tấn công lúc nào cũng đá hết mình,đến Braxin tấn công vậy còn bị Hà Lan ép cho(WC 94,WC98),lối đá tổng lực là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kĩ thuật,tốc độ,trí thông minh,sự kĩ luật hơn nữa với hàng loạt ngôi sao đã,đang và sẽ xuất hiện Hà Lan đáng cho chúng ta ngưỡng mộ.Thế hệ của Koeman,Van BasTen,Gullit... qua thì Bergkam,Overmar,David...xuất hiện...và bây giờ là thế hệ của Hofland,Van der Mayde,Van Der Vaart...Sau khi bị loại khỏi vòng loại WC 2002 Hà Lan đang chuyển mình dù không còn bốc lữa như trước nhưng Hà Lan đã trở nên chắc chắn hơn và họ đã có gần 20 trận bất bại.Ai đã từng khóc khi Van Basten đá hỏng quả Penalty cuối cùng trong trận bán kết Euro gặp Đan Mạch kết thúc một thế hệ vàng vinh quang,ai không cầm được nước mắt khi Bebeto ghi bàn thứ 3 vào lưới Hà lan ở WC 94,trận thua Braxin,Ý ở loạt đấu súng ở WC 98,Euro 2000 hay quả Penalty không đáng có trong trận gặp Bồ Đào Nha...những trận đấu mà họ đã chơi hay hơn nhưng thua tức tưởi sẽ là những người tiếp tục cổ vũ cho Hà Lan?Còn gì buồn hơn một giải đấu lớn mà thiếu vắng Hà Lan,như ở WC2002 trên khán đài các SVD không có màu sắc da cam đã trở nên cực kì buồn tẻ nhưng ai đã và đang yêu mến Hà Lan sẽ tiếp tục cổ vũ cho họ

satthuthoigian
09-09-2003, 18:59
hê hê công nhận u cũng hiểu biết về đội hàlan nhiều quá ha nhưng u cũng nên biết rằng tất cả tôi đã biết hết rồi tôi nghĩ khỏi pos bài thì hơn , tôi rất yêu mến đội hà lan tôi ko phải là chê ông nhưng đã là fan của hà lan thì ai cũng biết nhưng có lẽ ông cũng là fan đích thực của hà lan giống tui đó

Tonythai
09-09-2003, 19:51
KLhè khè Tonythai cũng thích Hà Lan nè, Hà Lan thường vào mấy giải lớn đá hơi bị sao ấy bị khớp hay sao ấy, còn đá vòng loại đá hay lắm hiện tại thế hệ trẻ của Hà Lan hiện nay cũng có nhiều thằng đá rất hay, hiện tại thì thằng trẻ Van Der Varrt Tonythái rất thích nó là tương lai cảu bóng đá Hà Lan sau này đó còn Nis và Kluivert th2i toàn là tiền đạo đẳng cấp ko hê hàng hậu vệ cũng toàn cầu thủ có chất lượng tiền vệ quá ổn năm nay Hà Lan sẽ vô địch êuro thôi hee

ballbee
10-09-2003, 16:35
tui cũng thích Hà Lan lắm nhưng dạo gần đây thì Hà Lan đá coi mới được chứ lúc trước thì khi nóng khi lạnh chả biết đường nào mà lần hết, cho nên vòng chung kết Word Cup vừa rồi không có Hà Lan thì quả thật tình là giảm đi hứng thú.
Tuy nhiên trước trận đấu quyết định chiếc vé vào thẳng vòng chung kết Euro 2004 giữa CH Séc và Hà Lan thì có lẻ Hà Lan cần thể hiện bản lĩnh của mình hơn nữa thì mới có thể vào được. Trận trước coi Hà Lan đá thì có hay nhưng chưa hợp lý lắm ở nhiều tuyến, nói chung là Hà Lan đang thay đổi mình để tiếp tục trở thành một cường quốc bóng đá của thế giới.

than lua
10-09-2003, 21:41
tôi thích "nisteroy"nên tôi cũng ủng hộ DT hà lan
theo tôi nghĩ thì hà lan sẽ vào VCK EURO2004

babyxxx
11-09-2003, 03:57
Hớ hớ, Hà Lan của các bác vừa bị CH Czech dập chèm pẹp 2-1. Dzậy là HL được đá thêm 2 trận play-off dzồi. Sướng nhá, các bác được xem HL đá thêm 2 trận...

Tonythai
11-09-2003, 14:43
Khè 3 trái chứ ko phải hai trái hê như vậy Hà Lan vẫn chưa phải là đội mạnh thật sự khi vẫn còn bị những trận thua như vậy dù đội hình rất mạnh tiền đào hàng đầu hee tội cho hà Lan quá ko biết sẽ đá với thằng nào đây nữa huuhuh

babyxxx
11-09-2003, 14:59
Ừa, HL bị dập 3-1, đến phút 90 bị Milan Báo ghi thêm 1 trái... Tội nghiệp HL quá đi, kekeke

Kid_Hedtafor82
11-09-2003, 21:19
Ừa, HL bị dập 3-1, đến phút 90 bị Milan Báo ghi thêm 1 trái... Tội nghiệp HL quá đi, kekeke
Thế ông co thích hà Lan kô,nếu không thích thì vào đây làm gì,tui là cdv nhiệt tình cho dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ,sẽ tiếp tục cổ vũ,
Mà Hà Lan sao thế nhỉ đội hình mạnh thế mà đã không thắng thì cũng phải hoà chứ có lẽ HL đá cống hiến quá!

babyxxx
11-09-2003, 22:17
@Kid_Hedtafor82: HL thua nhờ Davids é. Ku này chưa được nửa hiệp 1 đã ăn 2 thẻ vàng và rời sân--> Từ đó HL vỡ thế trận nên thua chứ đá cống hiến gì... Mà cho dù có đủ người đi chăng nữa thì chưa chắc HL đã cầm hoà với Czech được...

BlackShaman
12-09-2003, 11:34
Hà Lan đá rất hay nhưng luôn ko gặp may, nhìn vào đội toàn thấy nhân tài từ trên xuống dưới.

Hà lan bị cái lấy tấn công làm thủ, khi nào mà tấn công ko vô được sẽ bị đâm ngược đặc biệt bị thằng Ý đâm ngược hồi trước giận điên.

Mới đây lại thua cho Czech mà do thua người ở những phút đầu; David bị đuổi, kì này phải cố gắng hơn nữa ở những trận play off

Kid_Hedtafor82
13-09-2003, 10:53
Hà Lan đá rất hay nhưng luôn ko gặp may, nhìn vào đội toàn thấy nhân tài từ trên xuống dưới.

Hà lan bị cái lấy tấn công làm thủ, khi nào mà tấn công ko vô được sẽ bị đâm ngược đặc biệt bị thằng Ý đâm ngược hồi trước giận điên.

Mới đây lại thua cho Czech mà do thua người ở những phút đầu; David bị đuổi, kì này phải cố gắng hơn nữa ở những trận play off
Thôi đằng nào thì Hà Lan cũng thua và phải đá play off rồi chúng ta chỉ còn biết hy vọng rằng Hà Lan sẽ không xảy chân nữa để còn đến BDN thôi,hy vọng Avoccat sẽ biết cách làm việc với các học trò bất trị của mình...

Leonart
13-09-2003, 23:46
ko biết đến bao giờ cái đội bóng toàn sao này mới đoàn kết để thi đấu chứ?
mình rất hâm mộ đội bóng này từ khi họ đoạt cúp Euro 88, mặc dù lúc đó mình chỉ mới 7 tuổi, nhưng bây giờ thì tình cảm của mình danh cho họ ko còn nhiều như trước, gần đây thì mình thích nhất Hà Lan dưới thời Rjikard_ nhưng ông trời quá bạc đãi họ, từ trước tới giờ chưa ai xui như Ha Lan vậy..

Tonythai
14-09-2003, 11:30
Hê chính thằng Davids là nguy6en nhận khiến đội Hà Lan thua đây hee thằng này ngồi dự bị lâu quá nên đá hơi dở đây mà hee còn cho thằng này vào đá làm chi nẵu ko biết HL đụng ai đây đừng nói đụng TBN hay Anh nhé hê lúc đó là buồn đấy heekhè khè

PMHung200376
14-09-2003, 17:41
Cơn lốc màu da cam đã trở thành cơn gió nhẹ màu da trắng ==> không lọt vào EURO 2004 thì mặt mũi ai cũng trắng ...bệt ra vì sợ đó chứ . ha ha ha tội nghiệp HL bay quá à

Tonythai
14-09-2003, 20:05
tội gì chứ ông anh rồi cũng có ngày HL vào vòng trong thôi hê chắc qua do sơ suất tức thời nên thua thôi hee gì mà trắng bệt hee HL có điều là chưa có thằng tiền vệ nào hay thôi chứ có thì vô địch là cái chắc heê

than lua
14-09-2003, 20:17
Hê chính thằng Davids là nguy6en nhận khiến đội Hà Lan thua đây hee thằng này ngồi dự bị lâu quá nên đá hơi dở đây mà hee còn cho thằng này vào đá làm chi nẵu ko biết HL đụng ai đây đừng nói đụng TBN hay Anh nhé hê lúc đó là buồn đấy heekhè khè
đúng đấy,tonythai nói rất có lý
chỉ tại davids,thua có 1 bàn còn hơn bị vỡ trận
nếu tôi là davids thì tôi đã cho vandersa trổ tài bắt bóng hoặc vào lưới nhặt bóng rồi #-o

Tonythai
15-09-2003, 10:14
khè khè vậy sau vụ này ko biết bác Davids này còn có trong chân trong đội tuyển nữa ko đây vả lại cha này đã già rồi giờ nên tin vào lớp trẻ thôi hê ở Juve Davids ko còn cạnh tranh nổi với Apiah nữa hê vậy cho thằng này về vườn luôn đi là vừa

juve
15-09-2003, 13:11
có gì thì cũng lỡ rùi các bác đừng có nặng lời wwá...Nói đúng ra Hà Lan vẫn còn thiếu ! huấn luyện Viên lão luyện để đoàn kết 1 đội bóng đầy sao...và vẫn còn thiếu 1 cái gì đó gọi là may mắn và bản lĩnh thi đấu...chỉ mong chờ vào tương lai thôi

phantasy
15-09-2003, 14:03
_tại sao HL là đội bóng tập hợp của rất nhiều ngôi sao mà lại bị thua triền miên ở các giải đấu lớn thế nhị..? Có phải mỗi thằng đi đá cho nột đội bóng lớn ở châu âu, rất hay nhưng mà khi tụ họp lại thì sao nào cũng muốn trình diễn, không hiểu ý nhau nên dẫn đến hậu quả thất bại?

Kid_Hedtafor82
15-09-2003, 20:24
_tại sao HL là đội bóng tập hợp của rất nhiều ngôi sao mà lại bị thua triền miên ở các giải đấu lớn thế nhị..? Có phải mỗi thằng đi đá cho nột đội bóng lớn ở châu âu, rất hay nhưng mà khi tụ họp lại thì sao nào cũng muốn trình diễn, không hiểu ý nhau nên dẫn đến hậu quả thất bại?
Theo tui lí do chính là tâm lí đó,mấy người tính xem Hà Lan đã thất bại ở vòng loại WC vừa rùi,nên bây giờ họ bị rất nhiều ánh mắt soi mói,họ sợ bị thất bại lần nữa,nếu một đội bóng nhỏ như Wales thất bại đó là điều hiển nhiên,nếu họ thành công đó là bất ngờ còn các ĐB lớn như Hà Lan,Ý,Anh...chịu quá nhiều áp lực tâm lí...hơn nữa nội bộ Hà Lan đang lục đục...!đội bóng lại đang trong thời kì chuyển giao thế hệ...chỉ còn biết hy vọng thôi!

Alexandera
17-09-2003, 09:29
hà lan là đội bóng hay nhưng rất vô duyên với các giải đấu lớn .với các cầu thủ hiện nay thì họ là một đội bóng mạnh nhưng rất tiết là nội bộ lại ko hoà hợp cho lắm cái này đã giết chết đội bóng này tiêu biểu là trận thua CH set 3-1

Leonart
18-09-2003, 23:20
Nguyên nhân chính của Hà lan đ1o là bất đồng nội bộ, các sao luôn cho mình là số 1, tên David là tên đầu tiên cần xử đấy_ nó cứ tưởng nó là vua hay sao đấy...
nguyên nhâh phụ nữa là HLV ko thể kết dính họ lại được.

Kid_Hedtafor82
20-09-2003, 22:25
Nguyên nhân chính của Hà lan đ1o là bất đồng nội bộ, các sao luôn cho mình là số 1, tên David là tên đầu tiên cần xử đấy_ nó cứ tưởng nó là vua hay sao đấy...
nguyên nhâh phụ nữa là HLV ko thể kết dính họ lại được.
Trận thua hôm trước thì đúng là do David,nhưng bất đồng nội bộ thì không hẳn,tui nghĩ là có sự phân biệt đối xử giửa các CT da Trắng và da màu,Van Nistelrooy mới khoác áo Hà Lan chính thức khoảng 2 năm nay mà Hà Lan chơi chẳng tốt lên tí nào liệu có ai nghĩ đến chuyện đó không,hay thấy anh ta chơi cho MU ghi nhiều bàn nên loá mắt...thử hỏi anh ta có cống hiến nhiều cho Hà Lan không,Kluivet,Makaay vẫn ghi bàn tốt,trong trận gặp Cezch khi cho Van Der Vaart vào thay anh ta Hà Lan mới ghi bàn,trước đó cũng vậy,anh ta bị treo giò Van Der Vaart cũng ghi bàn,còn trước kia thì sao Hà Lan trước khi có anh ta vẫn là một đội bóng đáng sợ,còn bây giờ thì ...

Darkness Angel
21-09-2003, 13:51
Hà Lan hôm bữa đá bèo quá bị Séc đập tơi tả luôn. Nếu lần này Hà Lan vẫn với một chùm sao như Makaay, Nistelrooy, Stam .... mà vẫn chầu rìa ở WC (không phải Toalet đâu) và Euro thì Advocaat coi như hết cửa sống. Phải dậy hông, lần trước bị loại khỏi WC lãng xẹt.

Z E L L
21-09-2003, 18:40
lúc trước thì là con lốc bây giờ chỉ là cơn gío nhẹ thui ,ha lan đá thiếu lữa wé trùi

hailua
21-09-2003, 23:21
Nói thế cũng không phải, Sec cũng là đội mạnh, thắng thua là chuyện thường dù sao từ đầu vòng loại đến giờ và giao hữu Hà Lan đá cũng tốt.Nếu thua trong vòng đấu play off thì Advocaat die luôn.

Kid_Hedtafor82
22-09-2003, 15:51
Nói thế cũng không phải, Sec cũng là đội mạnh, thắng thua là chuyện thường dù sao từ đầu vòng loại đến giờ và giao hữu Hà Lan đá cũng tốt.Nếu thua trong vòng đấu play off thì Advocaat die luôn.
CH Cezch là một đội mạnh nhưng không phải là không vượt qua được,có vẻ như các CT Hà Lan không còn cuồng nhiệt vì màu cờ sắc áo hay sao ấy,bây giờ thì đằng nào thì cũng phải chờ đến lượt đá Play Off và cầu mong Hà Lan sẽ không xảy chân.nhiều cầu thủ nào đã già hay không còn nhiệt tình thì nên thay bằng các cầu thủ trẻ...Van Der Vaart,Robben,K Hofland,Bommel,De Jong,Vander Mayde...là những cái tên của Hà Lan trẻ trung...

Rikka
01-10-2003, 20:45
Nói chung hình như Hà Lan vẫn chưa gặp thời hay sao á đá gì mà như mơ ngủ mà đội hình mạnh như sấm ấy. Từ lão tướng đến những cầu thủ đang ở đỉnh cao cho đến những cầu thủ trẻ toàn là siêu sao không mà thua thì vẫn cứ thua. Có thể kể ra đây khoảng 2 3 đội hình thủ môn thì Van Der Sar, Westerveld hậu vệ Stam F. De Boer, Hofland, Reiziger tiền vệ Davids, Seedoft, Van Der Vaart, Van der Meyde, Zenden và nhất là hàng tiền đạo á Hà Lan phải nói là khủng hoảng thừa tiền đạo Nistelrooy Makaay Hasselbaink Kluivert. Chắc đến lúc phải đổi chiến thuật và HLV rồi hic !

Kid_Hedtafor82
02-10-2003, 18:38
Nói chung hình như Hà Lan vẫn chưa gặp thời hay sao á đá gì mà như mơ ngủ mà đội hình mạnh như sấm ấy. Từ lão tướng đến những cầu thủ đang ở đỉnh cao cho đến những cầu thủ trẻ toàn là siêu sao không mà thua thì vẫn cứ thua. Có thể kể ra đây khoảng 2 3 đội hình thủ môn thì Van Der Sar, Westerveld hậu vệ Stam F. De Boer, Hofland, Reiziger tiền vệ Davids, Seedoft, Van Der Vaart, Van der Meyde, Zenden và nhất là hàng tiền đạo á Hà Lan phải nói là khủng hoảng thừa tiền đạo Nistelrooy Makaay Hasselbaink Kluivert. Chắc đến lúc phải đổi chiến thuật và HLV rồi hic !
thực ra cho tới trước trận gặp Cezch thì mọi chuyện vẫn suôn sẻ khi họ vẫn bất bại kể từ khi bị loại khỏi vòng loại WC,Avocaat là một HLV có tài năng,lối chơi Hà Lan cũng có nhiều cải thiện khi họ trở nên chắc chắn hơn,dù không còn đẹp mắt bằng ngày xưa!Vậy thực sự đâu là nguyên nhân khiến cho một đội bóng đầy rẫy tài năng lại đang có phong độ rất tốt lại thất bại cho dù Cezch không phải là một đội khó vượt qua,Hà Lan đã lên tới đỉnh dốc???mong các bạn đóng góp thêm ý kiến!

vansonnguyen
04-10-2003, 08:42
Theo tui cũng đồng tình với các bạn . Hà Lan Trước giờ luôn vẫn được coi là một quốc gia có truyền thống bóng đá thuộc vào hạng tầm cỡ của thế giới chứ ít à .
Nhưng họ vẫn có cái gì đó mà khi cọ sát với đấu trường thế giới luôn bị bỏ lại phía sau , mất quyền tham dự WC ở châu á , bây giờ lại chật vật ở vòng loại Cup Châu Âu . Nghe thật là buồn đấy nhỉ . Có lẽ HL bi giờ chỉ cần có những HLV thật tốt để liên kết các siêu sao HL lại với nhau thì có lẽ HL sẽ lại là cơn lốc màu da cam với đội hình thi đấu tổng lực sẽ luôn là mối đe doạ cho các QG khác

Kid_Hedtafor82
08-10-2003, 18:45
Hà Lan sẽ gặp Moldova mà thiếu Hasellbaink và Nistelrooy!
Với án kỉ luật vì có thái độ thiếu kiềm chế khi bị thay ra trong trận gặp Cezch R V Nistelrooy sẽ vắng mặt hai trận,còn với Hasellbaink một cầu thủ vốn không nhiều duyên với DTQG thì sự thiếu vắng này không làm người ta ngạc nhiên.Moldova là một đội bóng yếu vì thế sự thiếu vắng của hai cầu thủ này không làm CDV lo lắng cho dù tiền đạo số 1 Hà Lan là Kluivert có phong độ không tốt trong mấy trận thi đấu trong màu áo da cam và cả trong đội hình Barca vì cầu thủ trẻ Van Der Vaart bắt đầu bén duyên với DTQG trong khi một siêu tiền đạo khác là R Makaay bắt đầu thể hiện khả năng ghi bàn cho Beyern Munich...Nhưng cho dù thế nào thì vị trí trong bảng xếp hạng cũng sẽ không có nhiều thay đổi.Các CDV Hà Lan hãy trông chờ một trận đấu cống hiến,đẹp mắt

Rikka
10-10-2003, 09:20
Ừ cái bảng của Hà Lan thì đã an bài đâu ra đó rồi. Cộng hoà Czech đã có vé sang Bồ Đào Nha năm tới còn Hà Lan chỉ chờ đấu play-off thui. Trận tới chỉ là thủ tục và để cho họ lấy lại niềm tin của người hâm mộ và cho cả chính mình nữa. Dù gì thì vòng play-off này nhiều khả năng sẽ có các đại gia đầu với nhau. Khả năng Anh/Thổ Nhĩ Kỳ vs Hà Lan hay Tây Ban Nha vs Hà Lan là không phải không có cho nên họ cần xốc lại đội hình để chuẩn bị cho vòng đấu play-off thì hơn

Tonythai
10-10-2003, 10:12
có khi nào đá vòng loại này Anh gặp Hà Lan ko nào,nếu Anh ko qua được vòng loiại hay gặp Tây Ban Nha đây hêhh đó mới là thách thức lớn nhất,vì giờ ko có vụ mấy ông lớn ko đá nhau rồi,nếu mà có xui lắm mà gặp thì đó là do số phận đây,nếu tiền đạo Hà Lan thi đấu đúng phong độ th2i vào Euro dễ như cơm bữa thôi

Kid_Hedtafor82
10-10-2003, 17:27
có khi nào đá vòng loại này Anh gặp Hà Lan ko nào,nếu Anh ko qua được vòng loiại hay gặp Tây Ban Nha đây hêhh đó mới là thách thức lớn nhất,vì giờ ko có vụ mấy ông lớn ko đá nhau rồi,nếu mà có xui lắm mà gặp thì đó là do số phận đây,nếu tiền đạo Hà Lan thi đấu đúng phong độ th2i vào Euro dễ như cơm bữa thôi
Oh có chứ tại hôm trước thấy báo nói là các đội bóng yếu kiện đòi bỏ việc chọn hạt giống ở vòng play-off vì vậy nếu đúng như diễn biến được tính toán thì việc Hà Lan gặp một trong hai đại gia khác là Tây Ban Nha hay Anh cũng không có gì lạ nhưng nếu như đá đúng với phong độ thì nếu Hà Lan có đánh bại bất kì đội bóng nào cũng chẳng làm các fan ngạc nhiên vì họ luôn luôn là đội bóng tầm cỡ quốc tế.WC 2002 đã chứng kiến sự sụp đổ của hàng loạt tên tuổi lớn vì vậy chúng ta hãy bao dung hơn nếu Hà Lan không làm được điều mà các fan kì vọng!

Tonythai
10-10-2003, 18:10
Con biết rồi ạ thông tin đấy trên báo thể thao văn hoá mà,mong sao mấy đại gia đừng gặp nhau Hà Lan gặp thằng nào nhẹ ký được rồi mất công gặp mấy ông lớn nó lại kỵ rơ nữa lại thau HL tuy mạnh nhưng vẫn còn nhiềiu điểm yếu cần khẵc phục

Kid_Hedtafor82
10-10-2003, 18:16
Con biết rồi ạ thông tin đấy trên báo thể thao văn hoá mà,mong sao mấy đại gia đừng gặp nhau Hà Lan gặp thằng nào nhẹ ký được rồi mất công gặp mấy ông lớn nó lại kỵ rơ nữa lại thau HL tuy mạnh nhưng vẫn còn nhiềiu điểm yếu cần khẵc phục
ui gặp mấy đại gia tuy khó khăn nhưng như vậy mới co cơ hội để Hà Lan chứng tỏ là trận thua Czech chỉ là sự cố khi họ có vấn đề về phong độ và nội bộ còn chuyện kị rơ hay không?cũng có thể nhưng một đội bóng lớn cần phải biết vượt qua và khẳng định mình đó là điều mà Đức với ý luôn làm được thì tại sao một Hà Lan hùng mạnh không thua kém bất kì một tên tuổi nào lại không làm được chứ"lửa thử vàng,gian nan thử sức"

ballbee
11-10-2003, 00:55
theo tui thấy thì hiện thời tốt nhất là Hà Lan không nên gặp đại gia tại vòng đấu tranh vé vớt là tốt nhất bởi vì với tình hình hiện thời thì nội bộ lục đục, đã vậy tiền đạo còn bất mãn với HLV nữa,.... nói chung chỉ cần qua được vòng bảng thì Hà Lan sẽ có thể thể hiện một gương mặt khác tại vòng chung kết Euro 2004 tại Bồ Đào Nha năm sau. Vì hình như Hà Lan chỉ đá hay khi đá vòng chung kết thôi chứ nếu đá vòng loại thì thường không hay lắm giống như kỳ World Cup vừa dzồi vậy , hy vọng rằng Hà Lan không bỏ lỡ thêm kỳ Euro này nữa.

Kid_Hedtafor82
11-10-2003, 09:35
theo tui thấy thì hiện thời tốt nhất là Hà Lan không nên gặp đại gia tại vòng đấu tranh vé vớt là tốt nhất bởi vì với tình hình hiện thời thì nội bộ lục đục, đã vậy tiền đạo còn bất mãn với HLV nữa,.... nói chung chỉ cần qua được vòng bảng thì Hà Lan sẽ có thể thể hiện một gương mặt khác tại vòng chung kết Euro 2004 tại Bồ Đào Nha năm sau. Vì hình như Hà Lan chỉ đá hay khi đá vòng chung kết thôi chứ nếu đá vòng loại thì thường không hay lắm giống như kỳ World Cup vừa dzồi vậy , hy vọng rằng Hà Lan không bỏ lỡ thêm kỳ Euro này nữa.
Nếu đá đúng phong độ thì Hà Lan có ngán gì đội nào đâu mà sợ mạnh với yếu nhưng nói chung thì cẩn tắc vô áy náy gặp đội bình thường vẫn chắc ăn hơn,còn nói về chuyện nội bộ Hà Lan có nhiều rắc rối lắm nhưng còn chuyện thằng Nistelrooy bất mãn thì tui chả lo Hà Lan thiếu gì tài năng,còn thằng này từ khi đá chính ở Hà Lan chưa đóng góp gì nhiều mà mang lại vận xui thôi,Hà Lan phải chiều theo nó mà đá thì lẹt đẹt thua xa hồi còn Bergkam với Kluivert chỉ hy vọng là tương lai nó bớt ngôi sao đi thôi?

Kid_Hedtafor82
16-10-2003, 18:03
Hà Lan-Moldova 5-0 Wonderful show!
Hà Lan gặp Scotlen tại vòng đấu playoff thực sự nếu so sánh thực lực và danh tiếng của hai QG thì chằng có gì đáng lo cho Hà Lan cả nhưng Scotlen dưới sự dẫn dắt của Berti Vorg đã thi đấu vòng loại rất tốt Berti là một HLV giỏi nhiều kinh ngiệm và trên hết rất thực dụng ông ta có khá nhiều kinh ngiệm về Hà Lan từ khi còn là một cầu thủ cho đến khi dẫn dắt đội tuyển Đức và bây giờ là đội tuyển Scotlen nhưng dù sao Hà Lan vẫn có một lợi thế là HLV Avocaat từng là HLV của Ranger Glasgow CLB có khá nhiều cầu thủ là trụ cột của Scotlen chúng ta hãy chờ đợi Hà Lan sẽ thể hiện như thế nào khi họ không còn nhiều cơ hội!

Havikie
20-10-2003, 19:51
Ê mấy u hỏi đúng ổ rùi đó. Tui mê David nhắm nhưng sao Europe này anh chơi sa sút quá nên tui quyết định chuyể qua mê Nisterooy ùui.

Kid_Hedtafor82
15-11-2003, 11:27
Đêm nay Hà Lan sẽ đến sân Hampden Park của Scotlen với bộn bề nỗi lo,Advocaat phát biểu trước báo chí là sẽ ra đi nếu thất bại,là một đại gia của Châu Âu và thế giới họ phải chứng tỏ rằng họ xứng đáng với điều đó,lỡ hẹn tại WC2002 đã là một điều khủng khiếp không ai có thể tha thứ nếu họ tiếp tục thất bại,đó chính là áp lực tâm lí vô cùng to lớn mà Hà Lan cần phải vượt qua đầu tiên khi mà còn vô vàn khó khăn khác.
Nội bộ Hà lan không ở trong tình trạng tốt khi việc hai tiền đạo chính sẽ là những ai vẫn còn là vấn đề tranh cãi,Nistelrooy là một thần tượng lớn nhưng đóng góp của anh cho Hà Lan thì thật là quá nhỏ bé,Makaay là một sát thủ đáng sợ nhưng anh ít có cơ hội vì Kluivert là một cái bóng qua lớn còn Nistelrooy dù chẳng có gì nhưng chơi cho Mu là lí do để anh có một VT chính thức,Kluivert đã sa sút rất nhiều nhưng hai trận gần đây anh đều ghi bàn cho Barca và các fan có quyền hy vọng vào anh,bên cạnh đó khi mà Ajax đang dẫn đầu D League với phong độ chói sáng,và ba trận gần đây đều ghi bàn cho Hà Lan,thông minh,nhanh nhẹn,kĩ thuật ,làm người ta nhớ đến J Cruyff,Van Der vaart sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn cho VT tiền đạo lùi của Dennis Bergkam,nhưng các VT khác của Hà Lan đang có vấn đề về phong độ khi,David,Seedorf không còn là số 1 ở Juve,Milan,Overmar không còn nhanh nhẹn,Van Der Mayde thất thường tại Inter,Melchiot cũng mất VT ở Chelsea,Stam có vấn đề với Lazio,Cocu,De Boer cũng tương tự với Barca.Hà Lan đang có những vấn đề hết sức khó khăn.
Tuy nhiên cho dù thế nào thì với tư cách một fan"sống chết'của Hà Lan tôi luôn mong rằng Hà Lan vượt qua được khó khăn này và đến BDN góp mặt một cách thật xứng đáng,hãy chứng tỏ mình là "cơn lốc da Cam"ngày nào nhé các CT của đất nước hoa Tulip

Seto
15-11-2003, 11:38
Rât tuyệt, 1 bài phân tích rất hay đó Kid_Hedtafor82. Quyết định gọi trở lại 3 danh thủ dám "phạm thượng" của Advocaat mặc dù ko thể làm nghiêm xét về mặt lý nhưng ít ra nó cũng giúp ông có đủ những quân bài cần thiết mà rất có thể trong 1 khoảnh khắc nào đó ông phải cần đến. Nistelrooy sẽ ngồi dự bị điều đó là chắc chắn nhưng khi mà cặp Kluivert-Van der Vaart bối rối trước khung thành của đối phương thì rất có thể Nis sẽ vào sân và ghi bàn. Mọi sát thủ của Hà Lan đều sắn sàng để dành lấy chiếc vé vớt tới BĐN và có lẽ Berty Vogts sẽ phải đầu hàng!! Lốc Hà Lan sẽ thổi tung những cái váy của người Scotland? Chúng ta hãy chờ xem!

Oliver Twist
15-11-2003, 13:02
Vâng hôn nay cơn lốc màu da cam sẽ ra chiến trường. Nếu xảy chân là to be out job. Do đó sẽ không có chuyện đây là một trận đấu nhẹ nhàng cho các cầu thủ áo da cam. Van Nistelrooy sẽ thể hiện mình không chỉ có duyên ở MU mà còn toả sáng ở đấu trường tầm cáo. Anh sẽ chứng tỏ chiếc giày vàng năm ngoái không hiển nhiên mà co.

hailua
15-11-2003, 13:34
Ruud Van Nistelrooy chắc ngồi dự bị làm gì có cơ hiện thể hiện! Nhưng Hà Lan chắc thắng vì Scotland yếu quá!

Leonart
15-11-2003, 14:19
chỉ 1 câu:"Viva Holland"
Ko có gì xấu hổ hơn nếu Hà Lan bị loại... và ko có lý do gì để hòa trước Scotland

Kid_Hedtafor82
15-11-2003, 21:15
chỉ 1 câu:"Viva Holland"
Ko có gì xấu hổ hơn nếu Hà Lan bị loại... và ko có lý do gì để hòa trước ScotlandChỉ còn vài tiếng nữa là bóng sẽ lăn,mọi con tim đang hồi hộp chờ mong,cái cảm giác này thật giống cái cảm giác chờ Hà Lan đấu với Argentina hồi WC 98,umm thật sự thì tui nghĩ cặp TD của Hà Lan là roy Makaay và Kluivert với Van Der Vaart hộ công vì từ khi Berkam giã từ sự ngiệp quốc tế thì Hà Lan thiếu một mẫu CT như thế,tôi tin là Nistelrooy sẽ có cơ hội thể hiện trong hiệp hai nếu anh không được ra sân từ đầu nào bây giờ thì bắt đầu cầu nguyện!

babyxxx
15-11-2003, 21:37
HL mà vắng mặt thì Euro bớt sôi động fần nào, đó là điều ko ai muốn (dĩ nhiên là ngoại trừ CĐV Scotland), nhưng mà tui ghét thằng HLV wá, cầu cho nó bị cách chức sớm, cái tội dám ghẻ lạnh Nis và Seedoft...
Nếu tối nay Nis đá chính thì còn hy vọng, chứ Kluivert đá dở ẹc, đang xuống fong độ nữa...

betrang
15-11-2003, 23:21
Ha ha ha Haland không thắng được Scotlan ha ha.Theo tui được biết sau trận đấu cúp C1 giữa Man và Ranger hai ông bầu đã nói truyện với nhau về trận đấu này có lẽ sir Furgerson muốn trả thủ Jaap Tam đây mà bằng chứng là sir đã mang hết điểm yếu của cầu thủ này nói cho huấn luyện viên đội Scotlan ha ha vậy đêm nay Hà Lan tua rôi còn gì.

Tonythai
16-11-2003, 08:30
thật đău buồn khi đêm qua Hà Lan đã thất thủ quả thật là thật đau buồn cho Hà Lan,Liệu trận lượt về Hà Lan có thất thủ nữa ko đây,Hà Lan là ` đội bóng mạnh nhưng việc đá với các đội bóng yếu hơn mình mà ko thắng thì chán quá,mong rằng các chú Há Lan tuần sau ổn định đội hình cái,đừng để bị loại

ballbee
16-11-2003, 10:50
híc híc bó tay luôn Hà Lan đá một trận cầu quá tệ và quá dỡ, đá gì mà không thấy cho người hâm mộ thấy một đội tuyển có nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới gì hết. Quả thật sau trận thua với Scotland thì khả năng vào vòng chung kết Euro 2004 của Hà Lan càng trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết, không biết là Hà Lan sẽ có đối sách gì cho lượt về không nữa chứ nếu đá như vậy thì chỉ có nước ngồi nhà coi chung kết Euro 2004 thôi híc híc...

babyxxx
16-11-2003, 11:06
Thành thật chia buồn với các fan Hà Lan. 1 trận thua thật đáng tiếc trong 1 trận đấu ép sân hoàn toàn...
Thằng HLV lại mù quáng tin tưởng Kluivert khi cho ku này ra sân ngay từ đầu, đá cạp cùng Nis. Nhưng ku này gần như mất tích trên sân và được thay bằng Makaay ở phút 77.
Nếu còn tiếp tục trọng dụng Kluivert trong trận lượt về thì HL sẽ fải trả giá...

Oliver Twist
16-11-2003, 19:01
Trận đấu đã kết thúc và kết quả làm buồn lòng các cổ động viên đặc biệt là buồn cho Van Nistelrooy. Một cầu thủ sáng giá củ MU. Cơn lốc màu da cam lại tự đặt vào thế say good bye rồi. Chắc Hà lan giông như người ta nói khôn nhà dại chợ. Đá cho người thì giỏi như đá cho mình thì. hic hic hic. Nhưng không sao hãy cố lên nhé thua keo này ta bày keo khá.

vip_lttt
16-11-2003, 19:58
chia buồn với các fan HL,HL đã bị gục bởi James McFadden

OlTrong trận play off đêm qua giữa Scotland và Hà Lan, James McFadden đã thực sự trở thành người anh hùng của dân tộc Scotland. Với những pha đi bóng lắt léo đầy kỹ thuật, cái chân trái kỳ diệu, McFadden đã chứng tỏ cho tất cả thấy tại sao mình lại được HLV Berti Vogts đánh giá cao đến như vậy khi liên tục làm cho những hậu vệ đầy kinh nghiệm của Hà Lan phải hoảng hồn. Phút thứ 22 của trận đấu, sau pha bật tường đầy nhạy cảm với Fletcher, McFadden đã tung ra một cú sút hiểm hóc, vào góc xa khung thành làm thủ môn Van der Saar bó tay, đem lại chiến thắng 1-0 cho đội chủ nhà.


Chiến thắng này đồng nghĩa với cánh cửa tới Bồ Đào Nha đã mở toang trước mắt người Scotland. Người hùng McFadden đã biến giấc mộng Euro chỉ còn cách "những người đàn ông mặc váy" có 90 phút!

"Với tôi, James ăn đứt cả thần đồng Rooney của người Anh", những lời khen ngợi bốc giời mà ông Berti Vogts dành cho cậu học trò nhỏ đã làm không ít kẻ cười thầm trong bụng. Tuy nhiên, khi một người vốn ít mồm, ít miệng như Vogts còn cao hứng đến vậy thì chắc chắn cũng có không ít phần sự thật trong đó.

Ở Scotland, người ta đang phát cuồng vì James, vì tài năng tuyệt vời của chàng trai 20 tuổi này. Tốc độ, kỹ thuật, sút hai chân như một, có thể thi đấu tại mọi vị trí trên hàng công, từ tiền đạo cho đến tiền vệ trung tâm, thậm chí là như một cầu thủ chạy cánh thực thụ, đó mới chỉ là một phần nhỏ trong những gì mà người ta phát hiện được từ McFadden. Khi chưa đầy 17 tuổi, anh được HLV Terry Butcher của Motherwell đưa lên đội hình 1 tham dự giải ngoại hạng Scotland. Rồi chỉ hai năm sau, cậu nhóc đến từ thủ đô Glasgow đã nghiễm nhiên chiếm giữ một vị trí chính thức trong đội hình Motherwell, sánh vai cùng các đàn anh Derek Adams, Andy Dow, Roberto Martinez.. Và ngay ở mùa bóng đầu tiên được đá chính tại SPL, McFadden đã ghi được 10 bàn thắng, một con số không đến nỗi tồi với một chú nhóc tỳ đang được hưởng đồng lương thử việc 80 bảng/tuần tại sân Fir Park. Tuy nhiên, McFadden chỉ thực sự bùng nổ trong mùa giải 02-03 với 22 bàn thắng đủ để trở thành cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất Motherwell nămđó. Anh đã thu hút hàng loạt đại gia như Arsenal, Celtic, Rangers, Preston North End, tuy nhiên Everton mới là kẻ nhanh tay nhất cuỗm anh về Goodison Park.

Cùng lúc đó, McFadden cũng có được những bước thăng tiến hết sức nhanh chóng trong màu áo đội tuyển QG. Ngày 20-5-2002, anh là tuyển thủ quốc gia trẻ nhất từng được ra sân trong trận giao hữu với tuyển Nam Phi ở tuổi 19. Rồi anh nhanh chóng trở thành trụ cột của tuyển Scotland, đặc biệt là sau khi HLV Vogts thực hiện cuộc trẻ hoá đội hình

juve
17-11-2003, 09:35
Thật đáng bùn, mặc dù có cố gắng ...nhưng quả thật họ đã thiếu may mắn...cơn lốc ngày nào giờ đây không còn gây kinh hoàng như trước nữa...nhưng dù sao vẫn còn hi vọng, vẫn còn trận lượt về mà, bít đâu khi không còpn gì để mất, họ sẽ làm các fan bất ngờ
tui xin trích tường thuật trận đấu đã qua

Với tư cách là đội chủ nhà, các cầu thủ Scotland ra quân với ý chí quyết thắng dù bị đánh giá yếu hơn. Họ hy vọng tạo được khoảng cách an toàn trước chuyến viếng thăm Hà Lan. Tuy nhiên, Scotland không thể tung ra những cầu thủ hay nhất của mình do một số trụ cốt đang nghỉ dưỡng thương. Bù lại, Scotland có sự cổ vũ hết sức nhiệt tình của hơn 5 vạn cổ động viên ngồi chặt cứng sân Hampden Park. HLV Berti Vogts làm người hâm mộ ngạc nhiên với cách bố trí đội hình của mình. Dickov và McFadden được tung sân ngay từ đầu, thế chỗ của Crawford và Miller. Hậu vệ Christian Dailly được đẩy lên cao hơn thường lệ và chơi ở khu vực giữa sân. Trong khi đó, Hà Lan có lẽ vẫn còn bị ám ảnh bởi cú sốc phải làm khán giả ở World Cup 2002. Và tại cuộc chạy đua giành chiếc vé trực tiếp tham dự vòng chung kết EURO 2004, họ đã bị CH Czech qua mặt ở bảng 3. Nên họ đành phải tham gia hai trận play-off để mong đón chuyến tàu muộn đến Bồ Đào Nha. Đội khách mang đủ tinh binh đến Scotland. Trong đó, trung tuyến có sự góp mặt của 2 tiền vệ đang chơi bóng tại Serie A là Van der Meyde và Davids. Tiền đạo Van Nistlerooy được chơi trong đội hình xuất phát, sát cánh cùng Kluivert trên hàng công. Mặc dù chính HLV Advocaat thừa nhận rằng họ không hiểu nhau trong thi đấu. Trên sân Hampden Park, màu da cam hoàn toàn đối nghịch với sắc xanh của cờ hoa từ lượng người khổng lồ đang cổ vũ hết sức nhiệt tình cho Scotland.

Đội khách có cơ hội ăn bàn đầu tiên ngay ở phút thứ hai. Overmars thực thiện cú đá phạt trực tiếp từ cánh trái, Van der Meyde đánh đầu chuyền bóng thuận lợi cho Kluivert. Nhưng cú sút của tiền đạo Barca lại đi chệch khung thành. Trong 10 phút đầu tiên, Hà Lan nhập cuộc không tốt như mong đợi, khi đội chủ nhà cầm bóng chắc ở khu vực giữa sân. Những pha phối hợp nhuần nhuyễn giữa Dickov và McFadden tạo ra vô số khó khăn cho hàng phòng ngự Hà Lan. Hơn nữa, hàng thủ của Scotland đã chia cắt được sự liên kết giữa Kluivert và Nistlerooy, khiến những đợt hãm thành của các cầu thủ Hà Lan tỏ ra khá bế tắc. Phút 15, đội chủ nhà được hưởng một quả phạt trực tiếp cách khung thành của thủ môn Van De Sar khoảng 25 m, nhưng bóng không chịu vào lưới. Sau đó, Hà Lan triển khai những pha tấn công biên với áp lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ vấp phải sự chống cự quyết liệt và khôn ngoan của đội chủ nhà. Phút 22, Scotland vươn lên dẫn trước sau một tình huống dàn xếp đá phạt góc. Tiền đạo McFadden phối hợp với Fletcher từ chấm phạt góc, trước khi tung ra một cú sút chân trái hiểm hóc từ góc hẹp, hạ thủ thành Van der Sar. Các cổ động viên đội chủ nhà như phát điên trước niềm vui có phần hơi bất ngờ này. Bị thủng lưới trước, Hà Lan chủ động tràn sang sân Scotland nhằm san bằng ranh giới mong manh đó. Họ cầm bóng nhiều hơn và cũng tạo được nhiều sóng gió về phía khung thành của thủ môn Douglas. Nhưng cả Kluivert, Nistelrooy, Van Der Meyde và Overmars đều không thành công trong những cú sút quyết định. 6 phút trước giờ nghỉ giải lao, Frank De Boer thực hiện một cú đánh đầu sau khi đã thoát ra khỏi sự truy cản của Christian Dailly, nhưng Naysmith có mặt kịp thời cản phá ngay trước vạch cầu môn trong sự tiếc nuối của HLV Advocaat.

Niềm vui của McFadden sau khi ghi bàn.
Sang hiệp hai, Hà Lan chủ động dâng cao đội hình ngay sau cú giao bóng, đẩy Scotland vào tư thế chống đỡ liên tục. Khả năng thu hồi bóng cũng như phát động tấn công tốt của hàng tiền vệ Hà Lan đã tạo ra một thế trận có lợi cho họ. Và ở phút 47, nếu không có tài năng của thủ môn Douglas, đội chủ nhà đã không thể duy trì được ưu thế dẫn bàn sau cú đánh đầu cận thành của Van Nistelrooy. 15 phút sau, Van der Meyde kết thúc một pha phối hợp tấn công bài bản của Stam và Kluivert bằng cú dứt điểm trúng xà ngang. 10 phút cuối cùng của trận đầu là khoảng thời gian khó khăn với đội chủ nhà Scotland. Nhưng hàng phòng ngự kỷ luật cộng với tài năng của thủ môn Douglas đã từ chối mọi nỗ lực của Hà Lan. Như vậy, đội bóng xứ hoa tulip đã nhận thất bại đầu tiên trước Scotland kể từ năm 1982.

Đội hình:

Scotland: thủ môn Douglas; hậu vệ: McNamara, Naysmith, Pressley, Wilkie; tiền vệ: Ferguson, Fletcher, Dailly, Dickov (Miller, 66’), tiền đạo: McFadden (Hutchison, 89’), McCann (Pearson, 71’).

Hà Lan: thủ môn: Van Der Sar; hậu vệ: oijer, Stam, F. De Boer, Bronckhorst (Seedorf, 45’); tiền vệ: Cocu, Van Der Meyde, Davids (Van Der Vaart, 61’), Overmars; tiền đạo: Nistelrooy, Kluivert (Makaay, 77’).

Nguon: Vnexpress

Kid_Hedtafor82
17-11-2003, 09:51
Buồn thật,Hà Lan đang đứng trước một tình thế vô cùng khó khăn,cho dù thất bại 0-1 tại Hampden Park thì vẫn còn cơ hội cho họ sửa chữa tại Amsterdam nhưng vấn đề là họ chơi một thứ bóng đá tấn công nhưng thiếu sinh động,họ không còn làm cho đối phương run sợ như khi xưa nữa,còn nhớ WC98,sau khi bị Ronaldo ghi bàn Hà Lan vùng lên và ép Brazil như nước tràn bờ khiến các Ct Brazil tối tăm mặt mũi,còn bây giờ...Scotlen quá kiên cường,lì lợm và...may mắn theo đúng kiểu của người Đức,Kluivert,Nistelrooy chơi thật tệ hại khi hoàn toàn mất hút và không liên lạc được với nhau,chỉ một cú sút nguy hiểm khi được tung vào sân Van Der Vaart vẫn làm được nhiều hơn thế,khi tuyên bố Kluivert và Nistelrooy không đá cặp với nhau phải chăng Advocaat định tung hoả mù,Van Der Mayde và Overmar chơi xuất sắc nhưng chỉ dừng lại mức độ của một Ct chạy cánh,David chơi cần cù nhưng thiếu đầu óc và khác xa anh trước kia,với sức chứa 55000 khán giả liệu Amsterdam Arena có phải là một địa ngục cho Scotlen,Hà Lan bây giờ là một đống rối ren bề bộn mà không thể giải quyết một sớm một chiều được,trận thua này liệu lỗi của ai,của HLV khi tin dùng Kluivert và Nistelrooy?lỗi của Ct vì không chơi đúng sức?hay lỗi do thần may mắn thiên vị,lỗi của CDV trên Hampden Park đã gây sức ép hay vì các CT Scotlen đã chơi hết sức mình?Ngay cả các CDV lạc quan nhất có lẽ bây giờ cũng đã bắt đầu lên lịch mới cho kì nghỉ hè 2004 thay vì chuẩn bị làm khách tại BDN!!!

vip_lttt
17-11-2003, 10:08
Tôi cũng rất tiếc cho Hà Lan, đây là 1 đội bóng mạnh, lần trước họ đã bỏ lỡ WC rồi, nếu nay lại bị lỡ mất Ero nữ a thì còn mặt mũi nào nữa. về tương quan thì Hà lan có các cầu thủ rất mạnh đang chơi cho những đội bóng lớn trên thế giới, nhìn những ngôi sao đó những tưởng họ sẽ qua vòng bảng một cách rễ dàng, nhưng thật không ngờ được, thật đáng tiếc nếu như các anh tài của Hà Lan phải trễ hẹn với Ero, đáng tiếc cho các khán giả trên toàn thế giới không được chứng kiến cơn lốc màu gia cam thi đấu.

Kid_Hedtafor82
18-11-2003, 08:59
Sau khi lỡ hẹn tại WC những tưởng sẽ làm lại từ đầu với một khát vọng mới,và có những thời điểm họ là đội bóng bất bại khi không thể bị đánh bại dù trên sân nhà hay trên sân khách,còn bây giờ một vé dự vòng Chung kết Euro đã trở nên xa xôi,việc đánh bại một Scotlen lì lợm kỉ luật và gây bất ngờ 2-0 là một điều khó khăn cho dù ngày mai họ sẽ được chơi trên Arena.Việc Nistelrooy chẳng thể phù hợp với lối chơi của Hà Lan khi mà anh cho dù là một siêu tiền đạo,nhạy cảm với bàn thắng,nhanh,mạnh mẽ nhưng thiếu tinh tế tố chất mà bất kì một Ct nào của Hà Lan cũng cần phải có để phục vụ cho lối đá tổng lực cần đến những cái đầu sắc bén,Kluivert sa sút đến không ngờ và người ta không còn nhận ra anh,chàng trai nhanh nhẹn và luôn làm cho HV đối phương mệt mỏi khi kèm anh,các đội hình Hà Lan ngày trước giờ đã già và rõ ràng Advocaat vẫn chưa dám đặt niềm tin vào các Ct trẻ.Nếu Hà Lan thất bại lần này sẽ là một bi kịch nhưng đó có thể cũng là một điều không đến nỗi nào khi họ sẽ làm lại mới trẻ trung hơn tốt hơn nhiều hy vọng hơn như Pháp và Anh đã làm trong đầu thập kỉ 90 vậy.Muốn loại bỏ một khối u cách tốt nhất là cắt bỏ nó.Nhưng trong thâm tâm của tôi,tôi vẫn mong rằng đêm mai Hà Lan sẽ chiến đấu hết sức mình,nếu qua được họ sẽ có 6 tháng để sửa chữa,còn nếu không qua họ sẽ phải chờ hơn 2 năm để trở lại!

Eisenhow
18-11-2003, 11:32
Híc........... Sau trận thua Scotland, tiền đạo lừng danh của Hà Lan Patrick Kluivert đã rầu rĩ thừa nhận: “Tôi không thể chơi tốt bên cạnh Ruud van Nistelrooy". Ngôi sao của CLB Barcelona tin rằng quyết định của HLV Dick Advocaat khi xếp cả hai tay săn bàn xuất sắc vào đội hình trên sân Hampden Park là hoàn toàn sai lầm.

Chơi mờ nhạt và bị thay ra ở hiệp hai, Kluivert thổ lộ: “Tôi không ưa thích chọn người đá cặp với mình, nhưng vào thời điểm này rõ ràng là Nistelrooy và tôi không thể làm việc chung – đó là điều mà tất cả chúng tôi đều rất quan tâm. Tôi đã chơi đơn độc ngay từ lúc bắt đầu. Trong hiệp 1, Ruud nhận được nhiều đường chuyền hơn tôi, anh ấy có bóng đến 6 lần. Chúng tôi đã không chơi tốt và đó là một màn trình diễn vụng về”.

Kluivert, 27 tuổi, vẫn tin rằng Hà Lan còn cơ hội dư EURO 2004 bằng cách đánh bại Scotland trong trận lượt về tại Amsterdam bằng một tỷ số cần thiết: “Sau 16 trận ra quân dưới quyền Dick, đây là lần đầu tiên chúng tôi không ghi được bàn và thật kỳ lạ nếu chúng tôi bị loại lúc này. Chúng tôi đã rất thất vọng nhưng vẫn còn một cơ hội khác để đặt mọi việc trở lại đúng hướng và tôi tin chắc chúng tôi sẽ làm được điều đó. Với những gì thể hiện trong hiệp 2 trận đấu với Scotland, chúng tôi phải là đội sẽ đến Bồ Đào Nha chứ không phải Scotland”.

vip_lttt
18-11-2003, 16:24
không ghi được bàn thì cứ đổi tại nọ tại kia, chẳng qua là không đủ khả năng thôi, nói cho cùng thì cả hai đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của trận đấu, nói chúng là hà lan hôm đấy bị sao chổi chiếu mệnh rồi, không thua mới là chuyện lạ, hôm nào may mắn hơn thì sẽ ghi được bàn thôi. còn luợt về nữa cơ mà , lo gì bị loại cơ chứ, thoải mái đi, khéo lượt về ghi liền mấy bàn thì lại hết đổ tội cho nhau thôi, như thế là xong chứ còn gì nói nữa.

Kid_Hedtafor82
18-11-2003, 17:23
không ghi được bàn thì cứ đổi tại nọ tại kia, chẳng qua là không đủ khả năng thôi, nói cho cùng thì cả hai đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của trận đấu, nói chúng là hà lan hôm đấy bị sao chổi chiếu mệnh rồi, không thua mới là chuyện lạ, hôm nào may mắn hơn thì sẽ ghi được bàn thôi. còn luợt về nữa cơ mà , lo gì bị loại cơ chứ, thoải mái đi, khéo lượt về ghi liền mấy bàn thì lại hết đổ tội cho nhau thôi, như thế là xong chứ còn gì nói nữa.
Có thể Hà lan sẽ qua được vòng loại nhưng các fan không thể tên tâm và vui lòng khi mà đối bóng của họ một đội bóng đã từng làm run sợ bất kì một đối thủ nào cho dù đó là Brazil,Đức hay Argentina...lại thể hiện một phong độ kém cỏi đến như thế khi lần lượt để các đội đàn em qua mặt,vẫn còn đó nhiều nhân atì nhưng Hà Lan có còn là một đội bóng đáng sợ như ngày nào hay không?dĩ nhinê nếu thắng thì mọi chuyện sẽ bớt căng thẳng nhưng nếu thua thì tôi e rằng sẽ có nhiều người phải đứng ra làm vật tế thần!Quy luật của bóng đá mà

Rikka
19-11-2003, 07:42
Nội bộ của Hà Lan đang lục đục chứ thật sự lực lượng của họ có thua kém ai đâu. Thêm phần HLV cũng không hay. Nhưng tui nghĩ Scotland vẫn chưa đủ cản họ tới Bồ Đào Nha năm sau. :))

Kid_Hedtafor82
19-11-2003, 09:54
Nội bộ của Hà Lan đang lục đục chứ thật sự lực lượng của họ có thua kém ai đâu. Thêm phần HLV cũng không hay. Nhưng tui nghĩ Scotland vẫn chưa đủ cản họ tới Bồ Đào Nha năm sau. :))
Dù sao thì đêm nay mọi thắc mắc,nghi ngờ hy vọng cũng sẽ kết thúc,Hà Lan rốt cuộc có tạm thời giải quyết được những khó khăn nhỏ để vượt qua Scotlen hay không?để sau đó sẽ có nhiều thời gian hơn cho một cuộc đại phẫu,bị loại khỏi Euro 2004 sẽ không làm họ mất đi nhiều fans nhưngniềm tin vô tư của các fans vào họ sẽ giảm sút vì nếu cho rằng bị loại khỏi WC2002 cứ xem như là sự xảy chân thì lí do đó bây giờ sẽ trở nên buồn cười,đêm nay sự kì vọng của các fans sẽ được giải đáp,họ sẽ chiến đấu hết sức mình?bằng sức lực và cả trái tim?để đền đáp lại sự kì vọng của các fans?

juve
19-11-2003, 10:20
bỏ một phiếu cho Hà Lan, điều đáng thật vọng duy nhất cho các fan là họ đã không chứng tỏ được bản lĩnh mặc dù tài năng thì có thừa, có lẽ đây là điểm ý6u duy nhất của họ???
hi vọng họ sẽ góp mặt tại VCK Euro

Kid_Hedtafor82
19-11-2003, 10:42
Nói về điểm yếu thì Hà Lan có nhiều lắm có ngồi mổ xẻ thì cũng chẳng được gì,dù sao thì đêm nay họ cũng chỉ còn cơ hội này để sửa chửa thôi,thật sự là bây giờ tui thấy các CT Hà Lan chơi bóng không còn nhiều đam mê,cảm hứng như trước kia được,vẫn biết là bóng đá càng ngày càng khó khăn hơn vì khoảng cách trình độ ngày càng giảm xuống nhưng nhớ lại xem những đội bóng như ý,Pháp,Argentina,Brazil đã phải khổ sở như thế nào khi bị Hà Lan ép sân liên tục,còn bây giờ Hà Lan chơi cầu an nhiều hơn...!

Eisenhow
19-11-2003, 14:08
Híc........ Sau trận thua Scotland, tiền đạo lừng danh của Hà Lan Patrick Kluivert rầu rĩ thừa nhận: “Tôi không thể chơi tốt bên cạnh Ruud van Nistelrooy". Ngôi sao của CLB Barcelona tin rằng quyết định của HLV Dick Advocaat khi xếp cả hai tay săn bàn xuất sắc vào đội hình trên sân Hampden Park là hoàn toàn sai lầm.

Chơi mờ nhạt và bị thay ra ở hiệp hai, Kluivert thổ lộ: “Tôi không ưa thích chọn người đá cặp với mình, nhưng vào thời điểm này rõ ràng là Nistelrooy và tôi không thể làm việc chung – đó là điều mà tất cả chúng tôi đều rất quan tâm. Tôi đã chơi đơn độc ngay từ lúc bắt đầu. Trong hiệp 1, Ruud nhận được nhiều đường chuyền hơn tôi, anh ấy có bóng đến 6 lần. Chúng tôi đã không chơi tốt và đó là một màn trình diễn vụng về”.

Kluivert, 27 tuổi, vẫn tin rằng Hà Lan còn cơ hội dư EURO 2004 bằng cách đánh bại Scotland trong trận lượt về tại Amsterdam bằng một tỷ số cần thiết: “Sau 16 trận ra quân dưới quyền Dick, đây là lần đầu tiên chúng tôi không ghi được bàn và thật kỳ lạ nếu chúng tôi bị loại lúc này. Chúng tôi đã rất thất vọng nhưng vẫn còn một cơ hội khác để đặt mọi việc trở lại đúng hướng và tôi tin chắc chúng tôi sẽ làm được điều đó. Với những gì thể hiện trong hiệp 2 trận đấu với Scotland, chúng tôi phải là đội sẽ đến Bồ Đào Nha chứ không phải Scotland”.

Eisenhow
19-11-2003, 14:35
Híc......... Mới đây trên báo chí, Johann Cruyff đã phát biểu cho rằng sự nhút nhát và cách điều binh nghiêng nặng phòng thủ của ông Advocaat trái ngược hoàn toàn với lối đá truyền thống đậm chất tấn công của bóng đá Hà Lan. Cruyff nói: “Tất cả những gì tôi muốn nói là nghệ thuật tấn công, nhưng tôi không thể mong đợi ông Advocaat chia sẻ triết lý ấy. Bởi vì, ông ấy chưa bao giờ áp dụng chiến thuật đó”.

Cruyff thừa nhận lối cải cách của HLV Advocaat cũng có mặt tốt của nó, nhưng không hợp lắm với truyền thống bóng đá của đất nước này: “Xưa nay, cầu thủ Hà Lan được đào tạo để tiến lên, lấy tấn công tạo nên sức mạnh. Họ sẽ gặp phải khó khăn khi chần chừ chơi theo kiểu vừa tấn công lại vừa phòng thủ”. – Ông Cruyff nói.

Thêm một nhận xét khác của ông Cruyff về lối chơi của tuyển Hà Lan hiện nay: “Chúng ta đang gặp phải vấn đề lớn khi áp dụng lối đá quá đơn điệu như kiểu chuyền bóng dài lên cho tiền đạo trong khi các tiền vệ lại quá lạm dụng kỹ thuật cá nhân và thường hay để mất bóng dẫn đến những pha nguy hiểm trên phần sân đội nhà.

Tôi mong chiến thuật bố trí 2 tiền đạo cắm như hiện nay sẽ nhanh chóng được thay đổi vì nếu chơi theo kiểu này tuyến tiền vệ khó lòng phát huy hết năng lực của họ, bởi khi tràn lên cùng tham gia tấn công hay tung những cú sút họ lại bị chính đồng đội án ngữ trước mặt.

Tôi không phủ nhận năng lực của cặp trung phong Van Nistelrooy và Patrick Kluivert, nhưng để so sánh với sự tinh quái và đạt đến tầm cỡ như Marco van Basten hay Romario thì chưa được, đây là những cầu thủ luôn biết tận dụng triệt để từng cơ hội một, nhất là ở khu vực 16m50”.

Huyền thoại này kết luận: “Tôi tin rằng chúng tôi sẽ có mặt tại Bồ Đào Nha, nhưng để chiến thắng ở đó thì đội bóng không chỉ đơn thuần chỉ mạnh về mặt lý thuyết mà cái cần là sức mạnh tinh thần, lối chơi đoàn kết có chiều sâu, điều mà chúng ta đã đánh mất trong thời gian qua”.

SonLegolas
19-11-2003, 14:55
Tui thấy Hà Lan cứ đá kiểu này thì chắc chắn sẽ không vào được vòng chung kết đâu à nghen !!!! Vì hàng tiền đạo không ăn ý tí nào cả vì vậy không thể ghi bàn nổi cho đội tuểyn vì vậy không biết huấn luyện viên sẽ tính sao vào trận đấu tối nay đây !!!!
Hy vọng Hà Lan sẽ vô được vì worldcup họ đã không có mặt mà họ là một đội bóng lớn nếu thiếu họ thì cũng hơi buồn đó nha !!!!

Eisenhow
19-11-2003, 15:35
Tui thấy Hà Lan cứ đá kiểu này thì chắc chắn sẽ không vào được vòng chung kết đâu à nghen !!!! Vì hàng tiền đạo không ăn ý tí nào cả vì vậy không thể ghi bàn nổi cho đội tuểyn vì vậy không biết huấn luyện viên sẽ tính sao vào trận đấu tối nay đây !!!!
Hy vọng Hà Lan sẽ vô được vì worldcup họ đã không có mặt mà họ là một đội bóng lớn nếu thiếu họ thì cũng hơi buồn đó nha !!!!

Híc....... Nếu Hà Lan không vô được Euro thì tui chỉ tiếc là không được thấy cổ động viên của họ tại giải này thôi. Cổ động viên Hà Lan nổi tiếng là nhiệt tình nhất hạng ở Châu Âu mà.

Oliver Twist
19-11-2003, 16:43
Thế là Hà Lan lại tự dồn ép mình vào cuối chân tường rồi. Trận chiến cuối cùng này sẽ căng thẳng. Hà Lan sẽ làm khán giả nếu xẩy chân một lần nữa. Van của MU sẽ ra sao nếu đội bóng của mình bị out. Hãy cố lên Cơn Lốc Da Cam chúng tôi vẫn ở bên các bạn.

Rikka
20-11-2003, 08:06
Đêm qua, đội bóng xứ hoa tulip đã nổi 1 cơn lốc da cam và trút 1 cơn mưa bàn thắng vào lưới đội khách Scotland tại Amsterdam. Nhờ thắng lợi 6-0 ở trận play-off lượt về, Hà Lan đã có mặt tại vòng chung kết EURO 2004 với tổng kết quả 6-1, trong đó có 3 bàn của tiền đạo đang chơi ho MU Ruud Van Nistelrooy
Các bàn thắng của đội tuyển Hà Lan : Sneider(14), Ooijer(32), Nistelrooy(37,51,67), Frank De Boer(65)

Tonythai
20-11-2003, 08:23
Wesley Sneijder:1 thiên thiên tài mới của Hà Lan
Wesley Sneijder 1 cầu thủ 19t người Hà Lan đã chứng tỏ cho bà con thấy rằng HLV chọn mình là ko sai lầm,1 lần nữa chúng ta nhận thấy rằng hệ thống đào tạo của Ajax quá suất sắc,lại đào tạo thêm cho Hà Lan 1 nhân tài nữa mong rằng cu cậu sẽ chứng tỏ nhiều hơn nữa.Trận đấu này ngoài bàn mở tỷ số ở phút thứ 14 ra,còn kiến tạo cho các cầu thủ khác ghi 3 bàn,như vậy Hà Lan có thể hi vọng có 1 tiền vệ kiến thiết trong tương lai?
-Ngoài Wesley Sneijder,người hùng trong trậu đấu này còn có Van Nistelrooy khi anh lập cú hat-trick,chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mình đá rất tốt,và vẫn còn khả năng ghi bàn hihii
-Hà Lan-Scotland 14' : Sneijder từ giữa sân đi bóng qua McCann, đến sát khu vực cấm địa của Scotland, sau đó tung cú sút sệt chuẩn xác từ cự ly khoảng 20m, bóng nằm gọn trong góc trái khung thành thủ môn Douglas.
Hà Lan-Scotland 32' : Sneijder đá phạt bên cánh trái, André Ooijer không bị kèm nhảy lên đánh đầu chính xác, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho Hà Lan. Đây là bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG của Ooijer.
Hà Lan-Scotland 37' : Cả SVĐ ArenA ở thủ đô Amsterdam như nổ tung khi "Cơn lốc màu da cam" có bàn thắng thứ 3. Lại là Sneijder đá phạt, nhưng lần này, người dứt điểm là tiền đạo của Man Utd, Ruud van Nistelrooij, cũng bằng một pha đánh đầu.
Hà Lan-Scotland 51' : Van Nistelrooy chuyền bóng tuyệt đẹp với van der Vaart bên ngoài khu vực 16m50 của Scotland trước khi bình tĩnh lốp bóng qua thủ môn Douglas. 4 - 0 cho Hà Lan. Cánh cửa đến Bồ Đào Nha đã mở toang chào đón các cầu thủ xứ sở hoa Tuy-lip.
Hà Lan-Scotland 65' : Từ quả đá phạt góc của Sneijder, cầu thủ vào sân thay người ở đầu hiệp 2, Frank De Boer, không bị kèm, đánh đầu chính xác hạ thủ môn Douglas.
Hà Lan-Scotland 67' : Van der Meyde nhận được bóng từ Reiziger bên cánh phải, anh chuyền vào khu vực 16m50 của Scotland, Van Nistelrooy đã đón sẵn, kết thúc hiểm hóc ở cự ly gần. Thủ môn Douglas phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 6 trong trận đấu
Viva Hà Lant

lemoney
20-11-2003, 08:34
=D> =D> Bác Tonythai chịu khó thiệt..
Phùu..cuối cùng thì Hà Lan cũng có mặt ở Bồ Đào Nha năm sau. 3 bàn thắng của Nistelrooy cho thấy anh thật sự đá tốt hơn khi tuyến trên chỉ có 1 mình. Cùng với 1 chút luyến tiếc về tấm vé của xứ Wales (tội nghiệp Giggsy quá [-o< ) nhưng nhìn chung thì sự có mặt của Hà Lan và Nga sẽ khiến mùa hè năm sau sôi nổi hơn. Nhìn điểm tin trên TV thầy trận này mấy cái đầu của "Hà Lan bay" sát thủ thiệt...trái nào đội đầu cũng đẹp... @};-

Oliver Twist
20-11-2003, 13:30
Đêm qua, đội bóng xứ hoa tulip đã nổi 1 cơn lốc da cam và trút 1 cơn mưa bàn thắng vào lưới đội khách Scotland tại Amsterdam. Nhờ thắng lợi 6-0 ở trận play-off lượt về, Hà Lan đã có mặt tại vòng chung kết EURO 2004 với tổng kết quả 6-1, trong đó có 3 bàn của tiền đạo đang chơi ho MU Ruud Van Nistelrooy
Các bàn thắng của đội tuyển Hà Lan : Sneider(14), Ooijer(32), Nistelrooy(37,51,67), Frank De Boer(65)
__Trận đấu không thể chê vào đâu được. nhòn Hà Lan đá mà cứ tưởng Brazil thứ hai vậy đó. tội nghiệp cho Scotland. Chắc họ bị dị ứng với sứ sở hoa Tulip và cộng với bị lốc nên anh em bị run chân và thua tan sát. MU lại ngẫn cao đầu vì con cưng của mình không còn khôn nhà dại chợ nữa.

Kid_Hedtafor82
20-11-2003, 14:07
Không thể ngủ được vì vui mừng!Khi Sneijder thực hiện một pha kéo bóng hết sức tinh tế đúng kiểu Ajax và tung một cú sút hiểm hóc hạ gục Douglas nước mắt cứ muốn trào ra,để rồi khi cũng chính từ chân Ct này tìm đến đầu Ooijer và 2-0,cảm giác vui sướng dâng trào thay cho những lo lắng vì có những phút Hà Lan chơi hết sức lúng túng trước sự áp sát của các Ct Scotlen đặc biệt là tuyến dưới của Hà Lan,rồi các bàn thắng đến một cách đều đặn làm cho mình có cảm giác thương hại Scotlen.
Không còn bốc lửa và hừng hực như xưa nhưng Hà Lan hôm nay đã có thật nhiều thay đổi,với hai Ct trẻ Van Der Vaart(10) và Sneijder(8) chơi sau lưng Nistelrooy,Hà lan trở nên đáng sợ hơn trong những pha tấn công trung lộ,không còn những đường bất tường một chạm nhanh mạnh của lối đá tổng lực để rồi bóng được chia ra hai cánh căng ngang cho tiền đạo dứt điểm mà thay vào đó là những đường chuyền trung lộ hiểm hóc thật sự trong 6 bàn của Hà lan chỉ có 2 bàn là từ những pha bật tường ăn ý còn lại có tới 3 bàn từ những cú đá phạt của Sneijder,ghi ba bàn thắng nhưng rõ ràng Nistelrooy không phải là người chơi hay nhất trận vì với lối chơi của Hà Lan thì rõ ràng bàn thắng có thể đến từ nhiều phía,Nistelrooy chỉ là người làm nhiệm vụ cuối cùng một cách gọn gẽ,với pha ghi bàn mở tì số giải toả tâm lí và 3 đường chuyền thành bàn Sneijder thực sự toả sáng và lẽ ra anh có thể có thêm bàn thắng nếu như cú treo bóng của anh không tìm đến xà ngang,Van Der Vaart chơi nhiệt tình cho dù có vẻ như anh không ở trạng thái sung sức nhất,Đavi hoạt động không biết mệt mỏi và anh thực sự là cầu nối quan trọng của các tuyến.Có thể chiến thắng này sẽ không dễ dàng đến như vậy nếu như Scotlen không bị vỡ trận và rõ ràng hàng thủ Hà Lan sẽ cần nhiều sự điều chỉnh khi họ chơi thiếu an toàn...dù sao đây cũng là một chiến thắng tuyệt đẹp và xoá tan những phiền muộn trong tim của các fans...Bồ Đào Nha sẽ đón"cơn lốc da cam"vào mùa hè để xoá tan cái nóng!!!

babyxxx
20-11-2003, 15:36
Chúc mừng HL và Nistelrooy... Với 3 bàn thắng ghi được trong trận đấu quan trọng này, hy vọng khứa HLV sẽ tin tưởng Nis hơn...
Heheh, tuy thiên vị Kluivert nhưng HLV HL cũng ko dám đưa ku này vào sân, rõ ràng ông fải thừa nhận Kluivert ko bằng Nis, cũng may cho ổng...

babyxxx
20-11-2003, 15:42
__Trận đấu không thể chê vào đâu được. nhòn Hà Lan đá mà cứ tưởng Brazil thứ hai vậy đó. tội nghiệp cho Scotland. Chắc họ bị dị ứng với sứ sở hoa Tulip và cộng với bị lốc nên anh em bị run chân và thua tan sát. MU lại ngẫn cao đầu vì con cưng của mình không còn khôn nhà dại chợ nữa.

Làm sao lại đem so sánh HL với Brasil được, lại còn là Brasil thứ 2 nữa chứ. Lối đá 2 đội hoàn toàn khác nhau, trong khi HL nổi tiếng với lối đá tổng lực thì Brasil chủ yếu dựa vào những cá nhân xuất sắc.
Nếu bây giờ Brasil gặp HL thì chắc cũng sẽ bị bay thôi, như Scotland ah...

CAIQUATMO
20-11-2003, 16:40
Chiến thắng quá tuyệt vời ngoài mong đợi của cổ động viên. Van qua hay và anh sẽ là sao của kỳ tranh tai này.

Kid_Hedtafor82
21-11-2003, 09:19
Làm sao lại đem so sánh HL với Brasil được, lại còn là Brasil thứ 2 nữa chứ. Lối đá 2 đội hoàn toàn khác nhau, trong khi HL nổi tiếng với lối đá tổng lực thì Brasil chủ yếu dựa vào những cá nhân xuất sắc.
Nếu bây giờ Brasil gặp HL thì chắc cũng sẽ bị bay thôi, như Scotland ah...
Đúng thế hoàn toàn khác nhau,Hà Lan là Hà Lan thử hỏi cho dù Brazil đá hấp dẫn và hoa mĩ,đẹp mắt và nhiều ngôi sao nhưng Hà Lan có kém không?lối đá tổng lực của họ đối với những người thích bóng đá tấn công là thật tuyệt vì họ luôn chơi tấn công tích cực ào ạt cho dù nhiều khi kết quả không như ý muốn,thử xem lại trận tứ kết WC94 Hà Lan đã chơi ăn miếng trả miếng như thế nào với Brazil,WC98 Brazil đã phải chống đỡ vất vả các đợt tấn công của Hà Lan như thế nào.Hà Lan có thể ép sân bất kì đội bóng nào đơn giản đó là lối chơi của họ.Chẳng phải vô cớ mà họ được mệnh danh là"Cơn Lốc".

Introduction
21-11-2003, 14:38
Lối đá của HL thật đẹp mắt mà, họ tấn công nhanh, phòng thủ cứ. Nhớ lúc còn Cruff, 10 cầu thủ cùng tấn công và rút về như một "Cơn Lốc", đã làm sân cỏ thời bấy giờ chấn động. Những cú sút của họ đã làm tê biết bao nhiêu tay của thủ môn đối phương. Nếu mà đem họ so sánh với Brazil thì thiệt là khác xa hoàng toàn mà. Hai lối đá của hai đội bóng lớn thường sẽ khác nhau, mà những đội bóng đó thường không dám chắc là có thể đánh bại đối phương không.

Kid_Hedtafor82
21-11-2003, 16:55
Lối đá của HL thật đẹp mắt mà, họ tấn công nhanh, phòng thủ cứ. Nhớ lúc còn Cruff, 10 cầu thủ cùng tấn công và rút về như một "Cơn Lốc", đã làm sân cỏ thời bấy giờ chấn động. Những cú sút của họ đã làm tê biết bao nhiêu tay của thủ môn đối phương. Nếu mà đem họ so sánh với Brazil thì thiệt là khác xa hoàng toàn mà. Hai lối đá của hai đội bóng lớn thường sẽ khác nhau, mà những đội bóng đó thường không dám chắc là có thể đánh bại đối phương không.
Bây giờ Hà Lan đá không còn nhiều đam mê như thế nữa rồi!thật đáng tiếc có lẽ bây giờ các tài năng của họ không bằng như trước?hay HLV của họ không chuộng lối đá đó hay không dám mạo hiểm,hồi trước dù Hà Lan đá tấn công đẹp mắt nhưng vẫn có những kết quả tốt vì họ luôn làm đối phương run sợ và lúng túng,còn bây giờ thì Hà Lan đá chậm và ít thấy những pha bật tường,đưa bóng ăn ý như xưa nữa,có lẽ là do giữa các Ct của họ không có những tiếng nói chung và thiếu một người gắn kết.Ngay trong trận đại thắng vừa rồi thì các pha phối hợp dẫn đến bàn thắng rất ít.Và trong một thế trận áp đảo họ vẩn triển khai tấn công khá chậm một điều lạ lùng???Vì trước kia chỉ cần 3 đường chuyền là bóng đã ở trong khu vực 16m50 rồi.Nhưng dù sao bóng đá hiện đại cũng khó mà dung hoà giữa đẹp và hiệu quả lắm trừ khi đó là một đội hình toàn sao ở mọi VT!!!

juve
22-11-2003, 08:35
bác kid-head nhận xét chính xác, tui hoàn toàn đồng ý, khi mà những bàn thắng của tuyển thủ Hà Lan chu3 yếu dựa vào những pha bóng cố định hay lên bóng chậm rãi,...chủ yếu là câu bổng rồi đánh đầu...một kiểu thio đấu đặc sệt phong cách bóng đá Anh, lối chơi này khi gặp các đội bóng mạnh, có hàng phòng ngự vững chắc hơn có lẽ sẽ hoàn toàn bị phá sản...ngay cả trận lượt đi, cũng chứng tỏ khá rõ điều này,... để vươn tới đỉnh cao, Hà Lan cần phải hoàn thiện thêm nhiều, kể về mặt chiến thuật , tinh thần đồng đội, tâm lí thi đấu...
hơn nữa, họ cần có những bài tủ chiến thuật...nếu như ở Euro 2000, họ đừng bung bài quá sớm thì trận chung kết có thể là Hà Lan - Pháp rồi,

Kid_Hedtafor82
22-11-2003, 13:44
bác kid-head nhận xét chính xác, tui hoàn toàn đồng ý, khi mà những bàn thắng của tuyển thủ Hà Lan chu3 yếu dựa vào những pha bóng cố định hay lên bóng chậm rãi,...chủ yếu là câu bổng rồi đánh đầu...một kiểu thio đấu đặc sệt phong cách bóng đá Anh, lối chơi này khi gặp các đội bóng mạnh, có hàng phòng ngự vững chắc hơn có lẽ sẽ hoàn toàn bị phá sản...ngay cả trận lượt đi, cũng chứng tỏ khá rõ điều này,... để vươn tới đỉnh cao, Hà Lan cần phải hoàn thiện thêm nhiều, kể về mặt chiến thuật , tinh thần đồng đội, tâm lí thi đấu...
hơn nữa, họ cần có những bài tủ chiến thuật...nếu như ở Euro 2000, họ đừng bung bài quá sớm thì trận chung kết có thể là Hà Lan - Pháp rồi,
Umm trong bóng đá cũng cần phải có một chút may mắn nữa nhất là trong những trận đấu của hai đội bóng lớn,hồi Euro 2000 Hà Lan gặp một đội Ý chơi quá chặt chẽ và kĩ luật cộng với sự lì lợm nữa,Hà Lan lại cũng thiếu may mắn trong các pha dứt điểm,cộng với áp lực tâm lí đè nặng nên họ không thành công,Hà Lan luôn là một đội bóng mạnh nhưng có vẻ họ không may mắn hay thiếu những cái đầu lạnh trên con đường chinh phục các danh hiệu

juve
22-11-2003, 20:01
hic ...ý tui nói là..nếu cái bài để D.Bergkam đá tiền đạo lùi đừng sử dụng tỏng trận gặp Nam Tư thì hẳn D.Zoff và Azurri sẽ phải khốn đốn...đáng tiếc Rikkard đã bung bài quá sớm, có thể nói trong trận đó hàng hậu vệ Ý đã bắt bài khá tốt

Kid_Hedtafor82
23-11-2003, 12:02
hic ...ý tui nói là..nếu cái bài để D.Bergkam đá tiền đạo lùi đừng sử dụng tỏng trận gặp Nam Tư thì hẳn D.Zoff và Azurri sẽ phải khốn đốn...đáng tiếc Rikkard đã bung bài quá sớm, có thể nói trong trận đó hàng hậu vệ Ý đã bắt bài khá tốt
Tui nhớ trong trận đó Bergkamp cũng có một cú sút trúng cột dọc và Kluivert cũng có một số cơ hội nhưng bỏ lỡ,thật ra từ sau Gullit thì Hà Lan không còn tiền vệ nào chơi có nhiều sáng tạo như thế nữa,David chỉ dừng lại ở mức một tiền vệ TT xuất sắc,Overmar chỉ đơn thuần là một tiền đạo cánh,Bergkamp tinh tế nhưng anh không phải là người nhiệt tình lắm và đôi khi lối đá của anh ranh mãnh quá,Cocu thì là một thủ lĩnh nhưng sức sáng tạo của anh hết sức hạn chế...hồi đó Hà Lan thất bại cũng do thiếu may mắn nữa tuy nhiên tui thích lối đá của Hà Lan hồi đó hơn bây giờ vì cái gì thì tui nói nhiều rồi >:-D< .
Bây giờ thì Hà Lan có mấy Ct trẻ hết sức triển vọng,Van Der Vaart nhanh nhẹn và thông minh,Sneijder đã chứng tỏ trong trận gặp Scotlen,Robben cũng đã có những thể hiện đáng ghi nhận trong những trận trước đó...tương lai của bóng Hà Lan thuộc về họ!

Oliver Twist
24-11-2003, 16:07
__Hà Lan không hổ danh khi đứa con cưng của mình tiếp tục toả sáng trên đấu trường quốc tế. không ai khác chính là Van và Van sẽ đưa cơn lốc cuốn trôi tất cà những gì, những ai cản đường họ.

Kid_Hedtafor82
24-11-2003, 16:37
__Hà Lan không hổ danh khi đứa con cưng của mình tiếp tục toả sáng trên đấu trường quốc tế. không ai khác chính là Van và Van sẽ đưa cơn lốc cuốn trôi tất cà những gì, những ai cản đường họ.
Umm tui không thích Kluivert và Van Nistelrooy cho lắm vì mấy tên này chơi bóng thiên về sức mạnh tui thích mẫu cầu thủ có nhiều sự tinh tế như Dennis Bergkamp bây giờ có Van Der Vaart cũng như thế.Nhưng Nistelrooy đúng là một sát thủ đáng sợ nhìn cách anh tung cú sút lạnh lùng về phía khung thành của Blackburn thì biết.Nói chung Nistelrooy cũng mới 28 tuổi và anh còn có thể cống hiến cho Hà lan tới tận euro 2008 nếu giữ được phong độ.

Eisenhow
25-11-2003, 11:22
Híc....... Dennis hay "sợ bóng sợ gió" lắm. Cầu thủ quốc tế gì mà không dám đi máy bay thì làm sao cùng đội bóng của mình tham dự những trận ở các nước khác được chứ.

Kluivert tuy đá ở CLB không hay nhưng ở đội tuyển QG vẫn được coi là lựa chọn số 1 thôi. Nistelrooy có chăng cũng chỉ là giải pháp tình thế.

juve
25-11-2003, 11:54
tui hoàn toàn đồng ý với bác Eisenhow...thật ra Nisterooy nổi ở M.U thật ra chủ yếu do công đồng đội ...chuyền cứ như đặt ấy, không ghi bàn mới là lạ, với lại tập thể của M.u đoàn kết, mạnh hơn hẳn Hà Lan ...chứ nói về đẳng cấp thì Kluiuvert vẫn hơn Nisterooy, dù Kluivert ít tuổi hơn...

Eisenhow
25-11-2003, 12:12
tui hoàn toàn đồng ý với bác Eisenhow...thật ra Nisterooy nổi ở M.U thật ra chủ yếu do công đồng đội ...chuyền cứ như đặt ấy, không ghi bàn mới là lạ, với lại tập thể của M.u đoàn kết, mạnh hơn hẳn Hà Lan ...chứ nói về đẳng cấp thì Kluiuvert vẫn hơn Nisterooy, dù Kluivert ít tuổi hơn...

Híc...... Nistelrooy ngoài ra còn không được lòng HLV do hay làm mỉnh làm mẩy và chê bai người khác nữa. Thậm chí cả các cổ động viên của Hà Lan cũng ít người thích anh do cái tính kênh kiệu đó (mà cái tính này hình như là anh học ở các đồng đội mình tại MU à).

Kluivert vẫn được ghi nhận nhiều hơn vì những đóng góp của anh cho Cơn lốc Màu Da Cam. Và Kluivert thì đã tuyên bố là không muốn đá cặp cùng Nistelrooy rồi.

Sabrina
26-11-2003, 09:51
Tôi đã mờ nhạt cảm giác về Hà Lan rồi,có ai vực dậy được một đội hình tài năng này không.Chẳng lẽ thế giới lại phải từ giã một lối chơi tấn công đẹp mắt đến như vậy sao.Quá tiếc.

Eisenhow
26-11-2003, 09:56
Tôi đã mờ nhạt cảm giác về Hà Lan rồi,có ai vực dậy được một đội hình tài năng này không.Chẳng lẽ thế giới lại phải từ giã một lối chơi tấn công đẹp mắt đến như vậy sao.Quá tiếc.

Híc...... Tôi tin là đội hình hiện nay của Hà Lan vẫn xứng đáng được coi là mạnh. Trận thắng 6-0 trước Scotland vừa rồi là một minh chứng cho thấy rõ ràng là nếu Hà Lan thi đấu đúng sức của mình, họ có thể thắng và thậm chí đè bẹp bất kỳ đội bóng nào.

***Lion King***
26-11-2003, 14:51
Chúc mừng sự có mặt của Cơn lốc màu da cam đi các bạn, chiến thắng 6 bàn không gỡ của các cầu thủ xứ sở hoa Tuylip trước Scotland chứng tỏ sức mạnh và vẻ đẹp muôn thuở của bóng đá Hà Lan, mình nghĩ cái các cầu thủ Hà Lan cần nhất trong giải lần này là lòng quyết tâm và "độ quái", cái mà các cầu thủ Hà Lan vẫn còn thiếu

juve
27-11-2003, 09:59
quyế tâm , độ quái,.. những thứ này rất cần thiết, nhưng theo juve cần hơn đó chính là sự kết díng, tình đồng đội í mà và sự quyết tâm, hình như các cầu thủ hà Lan không có được những thứ này.... #-o
nhưng dù gì bóng đá khó mà bít trước đu7ọc, quả bóng tròn mà...có thể họ sẽ đoạt cúp chứ

Eisenhow
28-11-2003, 09:43
Híc...... Đúng là điều đáng ngại nhất đối với đội tuyển Hà Lan hiện nay chính là thiếu sự kết dính cũng như đoàn kết giữa các cầu thủ. Điển hình là ở hàng công của Hà Lan khi mà Kluivert và Nistelrooy đều tuyên bố là không thể đá cặp được với nhau. Một đội hình thiếu đoàn kết như vậy thì làm sao có thể hy vọng giành cúp được chứ.

juve
28-11-2003, 09:52
đúng vậy,...nhớ lại world cup 98, dù cho lúc đó Brãin có nhiều cầu thủ có thể làm thay đổi cục diện trận đấu mà lại ở phong độ đỉnh cao: Ronaldo, Rivaldo, Leonardo...vậy mà họ sẵn sàng chuyền banh, nhường cơ hội cho đồng đội dứt điểm, ghi bàn dù cho họ cũng có thể...có thể nói al2 khá đoàn kết...và họ đã lọt vào trận chung kết dù có thất bại...
và world cup 2002 vừa rồi cũng thế, Đội Đức với một tập thể thống nhất đã đem bất ngờ cho ngu7òi hâm mộ khi mà đã lọt vào trận chung kết tranh cúp với Braxin ...
và ới đây nhất, một tâp thể đoàn kết của Latvia đã tiễn chân đội đương kim hạng 3 của thế giới, thay thế TNK ở vòng chung kết euro năm sau
có thể Hà Lan phải tự ngẫm lại, để đi đến đỉnh cao nhất thì họ phải đoàn kết như thế nào đây, khi mà một ngôi sao sáng có thể quyết định trận đấu nhưng cũng fải dựa vào đồng đội..hơn nữa hiện nay Hà LAn chưa có cầu thủ nào có thể tự mình thay đổi cục diện trận đấu như trước...

Kid_Hedtafor82
28-11-2003, 18:30
có thể Hà Lan phải tự ngẫm lại, để đi đến đỉnh cao nhất thì họ phải đoàn kết như thế nào đây, khi mà một ngôi sao sáng có thể quyết định trận đấu nhưng cũng fải dựa vào đồng đội..hơn nữa hiện nay Hà LAn chưa có cầu thủ nào có thể tự mình thay đổi cục diện trận đấu như trước...
Chính xác!tui luôn thích một đội bóng có một lối chơi tập thể.toàn đội là một khối diều này đã từng có ở Hà Lan ở thập niên 70 và cuối thập niên 80 đầu 90 họ là một khối thống nhất và cho dù có những ngôi sao suất sắc nhất của thế giới thì họ luôn đặt tinh thần đồng đội lên trên hết đó chính là lí do"Hà Lan" được mệnh danh là 'cơn lốc màu da cam"tấn công ào ạt không mệt mỏi chạy chỗ linh hoạt hoán đổi vị trí một cách nhanh nhẹn,mọi cầu thủ trên săn đều sẵn sàng chơi ở mọi Vt,Hà Lan bây giờ đúng là một tập thể của các sao nhưng mẫu CT như Cruyff hay Gullit,Koeman những người có khả năng lãnh đạo và chỉ huy có tiếng nói quan trọng thì không có,David tuy là một siêu CT nhưng với tình khí của mình anh không thể lãnh đạo được,Seedoft đã từ lâu chỉ còn chơi tròn VT,Cocu điềm đạm nhưng không nhiều tài năng và quá khiêm nhường trong vai trò thủ lĩnh...Ai trong Sneijder và Van Der Vaart sẽ là người thủ lĩnh của Hà Lan trong tương lai,tuy Sneijder đã thể hiện phong độ rất tốt trong trận gặp Scotlen nhưng khi thiếu Van Der Vaart(đội trưởng) thì Ajax chơi rất thiếu sáng tạo và sắc bén cho dù vẫn có Sneijder minh chứng là trận Ajax-Milan hôm vừa rồi,tin rằng nếu cứ đà này hai cầu thủ này sẽ là những ngôi sao đẳng cấp quốc tế như những đàn anh của họ...và Hà Lan sẽ lại có một thủ lĩnh một người đã được chờ đợi từ khi Gullit ra đi!

Kid_Hedtafor82
01-12-2003, 21:54
Những lá phiếu bốc thăm định mệnh đã đưa đẩy Hà Lan đến bảng D có thể coi là bảng tử thần và hơn thế nữa khi họ sẽ phải gặp đối thủ truyền kiếp và cực kì khó chịu là CHLB Đức,quá nhiều duyên nợ giữa hai đội,cho dù hiện tại Đức là á quân thế giới và họ đàng hoàng đến BDN bằng cửa chính nhưng xét từng VT Hà Lan có vẻ nhỉnh hơn vì họ có trong tay rất nhiều Ct ngôi sao đẳng cấp.Một cuộc đối đầu căng thẳng.Và hao đội không có quyền được sơ sẩy!
Có lẽ các fans của Hà Lan cũng rất mong được gặp lại CH Czech nhưng thật không ngờ lại sớm đến như vậy khi hai đội lại tiếp tục loại nhau để giành vé vào tứ kết,khi gặp Czech tại Prague Hà Lan đã bị bại trận nhưng 6 tháng cũng đủ để Hà Lan có thể xốc lại tinh thần và đội hình của mình,có thể sẽ rất khó khăn cho Hà lan nhưng như thế cũng là cơ hội cho Hà lan chứng tỏ họ sẽ vẫn là một đội bóng đáng sợ và những trận thua gần đây khi họ có nhiều vấn đề về nội bộ và phong độ!

Rikka
06-12-2003, 09:11
Từ đây tới Euro hy vọng Hà Lan sẽ giải quyết được những vấn đề nội bộ. Nếu làm được thì họ sẽ mạnh đấy. Còn không thì coi chưng Đức và Czech 2 đội rất mạnh của bảng chưa kể đến ngựa ô Latvia. Trên hàng công có nhiều tiền đạo đẳng cấp chả biết Avocaad sẽ chọn ai đây nhĩ ???

Kid_Hedtafor82
07-12-2003, 13:51
Từ đây tới Euro hy vọng Hà Lan sẽ giải quyết được những vấn đề nội bộ. Nếu làm được thì họ sẽ mạnh đấy. Còn không thì coi chưng Đức và Czech 2 đội rất mạnh của bảng chưa kể đến ngựa ô Latvia. Trên hàng công có nhiều tiền đạo đẳng cấp chả biết Avocaad sẽ chọn ai đây nhĩ ???
Có vẻ như Czech đang dần trở thành đối thủ nhiều duyên nợ với Hà Lan khi mà họ tiếp tục gặp nhau tại vòng loại WC khu vực Châu âu có quá nhiều cơ hội cho Hà Lan trả nợ nhưng có trả nợ được không thì chúng ta còn phải chờ.Chỉ trong 4 năm mà Hà Lan và Czech phải đụng độ nhau tới 6 lần,hy vọng Hà lan không những trả được nợ mà còn bắt Czech phải vay!

Kid_Hedtafor82
21-05-2004, 19:21
Ông Dick Avocaat đã chính thức công bố danh sách những cầu thủ trong đội hình Hà Lan sẽ tham dự Euro 2004 trong đó đáng chú ý có sự trở lại của tiền đạo trẻ Robben và bộ ba của Ajax Heltinga,Êsneijder và đội trưởng Van Der Vaart ngoài ra còn có vài sự trở lại của những gương mặt vắng mặt trong trận Hà Lan gặp Pháp là Kluivert,Seedoft và De Boer...hy vọng đây là những lựa chọn hợp lí!

KaitoKid1412000
22-05-2004, 22:26
Ông Dick Avocaat đã công bố danh sách đội tuyển Halan tham dự Euro 2004.Nhưng danh sách đó cũng gây khá nhiều tranh cãi trên dư luận.Có nhiều người thắc mắc tại sao hai cầu thủ dang dầu quân cho Chelsea là J.Hassambaink và Melchiot lại ko có mặt trong danh sách đó.trên lý thuyết thì cả hai dều còn cơ hội khi một trong những cầu thủ ở danh sách đó bị trấn thương,có thể nói cơ hội đó là rất mong manh bởi cầu thủ nào cũng muốn góp mặt tại Euro 2004 nên họ sẽ thi đấu kìm chân để tránh trấn thương ko đáng có.Tuy đã gây nên tranh cai trên dư luận nhưng mỗi người đều có suy nghĩ và quyết định riêng.Hi vọng ông Dick Avocaat sẽ đúng và "cơn lốc màu da cam" sẽ thành công tại Euro 2004.

Kid_Hedtafor82
24-05-2004, 11:09
Ông Dick Avocaat đã công bố danh sách đội tuyển Halan tham dự Euro 2004.Nhưng danh sách đó cũng gây khá nhiều tranh cãi trên dư luận.Có nhiều người thắc mắc tại sao hai cầu thủ dang dầu quân cho Chelsea là J.Hassambaink và Melchiot lại ko có mặt trong danh sách đó.trên lý thuyết thì cả hai dều còn cơ hội khi một trong những cầu thủ ở danh sách đó bị trấn thương,có thể nói cơ hội đó là rất mong manh bởi cầu thủ nào cũng muốn góp mặt tại Euro 2004 nên họ sẽ thi đấu kìm chân để tránh trấn thương ko đáng có.Tuy đã gây nên tranh cai trên dư luận nhưng mỗi người đều có suy nghĩ và quyết định riêng.Hi vọng ông Dick Avocaat sẽ đúng và "cơn lốc màu da cam" sẽ thành công tại Euro 2004.
Hasselbaink dù vẫn ghi bàn đều đặn mỗi khi được chơi cho Chelsea tuy nhiên anh không còn tỏ ra nhanh nhẹn sắc bén và nguy hiểm hnư ngày trước nữa,nhất là khi gánh nặng tuổi tác ngày càng đè nặng lên vai anh hơn nữa anh chưa bao giờ là tiền đạo chính thức của Hà Lan khi mà Hà Lan luôn có những cầu thủ xuất sắc trên hàng tấn công,nên giành cơ hội cho các CT trẻ như Robben,Van Der Vaart...trong khi đó Melchiot cũng không có được phong độ tốt nhất của mình...

KaitoKid1412000
24-05-2004, 14:40
Tuy vậy nhưng theo tui cũng ko nên đặt quá nhiều niềm tin vào các cầu thủ trẻ bởi vì những cầu thủ đó còn non về kinh nghiệm.Hơn nữa đó cũng chỉ là những cầu thủ mới nổi và chỉ được xem là những "tài năng trẻ" chứ chưa hề được coi là trụ cột.Nhưng dù sao thời gian sẽ trả lời mọi câu hỏi của chúng ta,hãy dõi theo từng bước chân của "Cơn lốc màu da cam" và cùng hi vọng.

Kid_Hedtafor82
01-06-2004, 11:37
Tuy vậy nhưng theo tui cũng ko nên đặt quá nhiều niềm tin vào các cầu thủ trẻ bởi vì những cầu thủ đó còn non về kinh nghiệm.Hơn nữa đó cũng chỉ là những cầu thủ mới nổi và chỉ được xem là những "tài năng trẻ" chứ chưa hề được coi là trụ cột.Nhưng dù sao thời gian sẽ trả lời mọi câu hỏi của chúng ta,hãy dõi theo từng bước chân của "Cơn lốc màu da cam" và cùng hi vọng.kết hợp những cầu thủ trẻ tài năng và những cầu thủ nhiều kinh ngiệm luôn là điều nên làm đối với bất kì một HLV nào và thực tế có nhiều tài năng tỏ ra già dặn và chững chạc không kém gì những cầu thủ nhiều kinh ngiệm,không phải vô cớ Gerrard làm đội trưởng Liverpool,Van Der Vaart làm đội trưởng Ajax...nhiều cầu thủ trẻ của Hà Lan đã chứng tỏ được tài năng của họ và trở nên rất quan trọng trong lối chơi của Hà Lan trong thời điểm hiện tại,thiếu Van Der Vaart trong trận gặp Bỉ Hà Lan đã chơi thiếu sắc sảo,trong khi họ vẫn đầy đủ những người kinh ngiệm như Cocu,Kluivert...

KaitoKid1412000
06-06-2004, 00:03
Ừ như thế cũng đúng nhưng nếu như các cầu thủ đó mà ko chịu nổi sức ép thì cũng khá là gay đó.Chúng ta hãy nhìn Monaco đó,những cầu thủ trẻ của họ như Rothern,Morientes....đã ko chịu nổi sức ep và đã bị sự tinh quái của Porto chi phối đó thôi.Tôi ko nói răng kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và các cầu thủ có kinh nghiêm là sai và ko hiệu quả nhưng tôi chỉ nhấn mạnh lại rằng Euro lần này ko cho phép có sự sai lầm.

Backy
06-06-2004, 09:45
Không biết hà lan sẽ có làm nên cơm cháo gì không tại euro đây,hi vọng sự kết hợp giữa thế hệ trẻ và kinh nghiệm sẽ thành công,giông như ajax làm mưa làm gió như năm 1995 ấy,khi ấy lớp cầu thủ trẻ của họ thật tuyệt

final summom
06-06-2004, 09:54
Đừng lo tôi chắc chắn vaò bán kết Euro 2004 sẽ nhất định có mặt 3 đội mạnh nhất là :
_Hà lan
_Đức
_Anh
Còn đội thứ tư tôi nghĩ sẽ là chủ nhà Bồ Đaò Nha .Và theo tôi đội vô địch năm nay sẽ là cơn lốc màu da cam tuyển Hà Lan.
Danh hiêụ vua phá lưới sẽ thuộc về Micheal Owen .Cầu thủ xuất sắc nhất sẽ là S.Gerrad .Điêù đó cũng tất nhiên thôi vì tôi là fan của Liverpool.Fc mà . Chắc sẽ nhiêù người phản đối nhưng haỹ chờ xem.

Backy
06-06-2004, 13:34
để chờ xem sao đã chứ,mấy đội được đánh giá cao chưa chắc tiến sạu đâu nha,coi chửng họ xách vali về nước sớm đấy

Tam_muc_than_tuong
06-06-2004, 15:29
Sao cứ phải rỉa rỉa kiểu này chứ. Viêt 1 bài ở trên zoài mà, câu bài cũng khéo đó chứ. Hà Lan ko đủ trình thì sao nhỉ? tầm này thì đúng là đội nào chả thế thôi. Tham dự euro thì ko phải là vừa rồi. có điều là họ có truyền thống hay thôi. Euro 2004 là cuộc thử sức với tất cả những đội bóng của cựu lục địa. Hà Lan thì đã sao nhỉ. Họ đá tốt đấy chứ, có chăng chỉ là gần đây ko có danh hiệu nào. Chúng ta đã thấy họ đoạt HCĐ ở France 98 và Euro 2000. Theo tui thì hà Lan ít nhất phải lọt vào tứ kết dù rơi vào 1 bảng đấu tử thần..........




hi vọng bác juve ko biết

KaitoKid1412000
06-06-2004, 15:31
Có thể nói Hà lan là một đội bóng mạnh và đầy danh tiếng,nhưng chỉ dựa vào những điều đó thì ko thể nói lên thành công của họ được.Tuy được đánh giá cao hơn các đội bóng khác nhưng hãy nhìn vào các trận đấu giao hữu vừa qua.Ngày hôm nay họ lại thua Irelarn với tỷ số o-1.

final summom
06-06-2004, 17:21
Tam muc than tuong thật sự không hiểu hết tiềm năng của Hà lan rôì ,Họ đã từng đoạt cúp Châu âu vơí bộ ba Gulit , Van Basten và Rika và vơí lực lượng hùng hậu như hiện tại thì họ xứng đáng được đánh giá cao và phaỉ được xem là ứng cử viên vô địch thì mơí phải đạo chứ .Thật sai lầm cho bất cứ đội bóng naò đánh thấp họ .Về việc họ thua Ireland trận giao hữu ư , điều đó chẳng nói lên điêù gì cả ,đó chỉ là trận giao và thắng thua là chuyện bình thường .Hãy nghĩ mà xem ngay đến AC Milan cũng thất bại 4-1 trước Depotivo cơ mà ?

Backy
06-06-2004, 21:14
Nói chung,đội bóng nào cũng đáng gờm hết,phải lương trước mới xong được,ngay cả một đội yếu có khi lại đánh bại một đội bóng lớn không chừng

new_mpig4ever
06-06-2004, 23:40
Hà Lan sẽ vẫn mua đời là Hà Lan một đội bóng chơi tấn công chơi đẹp mắt,nhưng sinh ra hình như chỉ để làm kẻ thất bại ! hà lan kỳ này chỉ hy vọng mấy cầu thủ trẻ của ajax và Robben của PSV để làm bất ngờ đối thủ chứ tui thấy mấy người cũ như Kluivert,F.De Boer, Overmar,Cocu phong độ xuống quá...

final summom
07-06-2004, 09:09
Robben một cầu thủ của Cheasel ,tui nghĩ anh ta khó có thể mà vaò đá chính được vì Hà lan quá nhiêù ngôi sao chạy cánh và tiền đạo quá dư thừa .có thể nói Robben chắc chắn sẽ ngôì dự bị vaò mùa hè này rôì .Câù thủ mà nên hy vọng nhất ở Hàlan là Van de Vart ở Ajax đấy ,có thể mùa hè này anh sẽ toả sáng.Mà sao chưa thấy câu lạc bộ lớn naò dòm ngó anh naỳ nhỉ ? anh ta đá hay quá mà .

Soujirou Kaneyoshi
07-06-2004, 10:15
Hà Lan trong euro lần này cũng bảng với đức, đụng độ khá hay đấy

Kid_Hedtafor82
07-06-2004, 10:48
Robben một cầu thủ của Cheasel ,tui nghĩ anh ta khó có thể mà vaò đá chính được vì Hà lan quá nhiêù ngôi sao chạy cánh và tiền đạo quá dư thừa .có thể nói Robben chắc chắn sẽ ngôì dự bị vaò mùa hè này rôì .Câù thủ mà nên hy vọng nhất ở Hàlan là Van de Vart ở Ajax đấy ,có thể mùa hè này anh sẽ toả sáng.Mà sao chưa thấy câu lạc bộ lớn naò dòm ngó anh naỳ nhỉ ? anh ta đá hay quá mà .
Robben tuy không chắc chắn được đá chính nhưng anh vẫn sẽ được vào snâ vì Zenden và Overmar không còn xuất sắc bên cánh trái trong khi Kluivert và Nisstelrooy vẫn luôn hục hặc với nhau trên hàng tiền đạo!
Còn về Van Der Vaart thì anh chắc chắn sẽ có một suất tại hàng tiền vệ của Hà Lan,anh sẽ chơi sau lưng hai tiền đạo của Ha Lan,VT đó trước kia vôn thuộc về Sedoorf nhưng từ lâu tiền vệ này không còn chơi tại VT đó tại Inter cũng như Milan,chưa kể ông Avocaat đã chính thức tuyên bố Van Der Vaart sẽ là số 1 tại DT Hà Lan cũng như Sedoorf vừa chấn thương trong trận thua Ireland 0-1
____Van Der Vaart vẫn luôn là mục tiêu của MU,Milan,Barca...

red-devil
07-06-2004, 11:16
Xem ra EURO lần này HL khó mà tiến xa được. nội bộ lủng củng thế kia. Các cầu thủ tranh giành vị trí, công kích lẫn nhau. Seedorf và Van der vaart giành nhau vị trí hộ công, V.Nistelrooy và Kluivert thì ko ưa gì nhau, đá với nhau ko khớp. Từng vị trí của HL mạnh nhưng khi ghép lại với nhau thì lại chẳng ra gì cả.

Kid_Hedtafor82
07-06-2004, 11:24
Xem ra EURO lần này HL khó mà tiến xa được. nội bộ lủng củng thế kia. Các cầu thủ tranh giành vị trí, công kích lẫn nhau. Seedorf và Van der vaart giành nhau vị trí hộ công, V.Nistelrooy và Kluivert thì ko ưa gì nhau, đá với nhau ko khớp. Từng vị trí của HL mạnh nhưng khi ghép lại với nhau thì lại chẳng ra gì cả.David,Van Bommel.Van Der Vaart,Sedoorf.Kluivert,Nisstelrooy...chưa kể đến cuộc chiến giữa những người da màu và da trắng,Hà Lan là một mớ hổn độn có lẽ điều thiếu nhất của Hà Lan lúc này là sự đoàn kết của một tập thể mà trước hết là thiếu một HLV sắt đá để cứng rắn với những cái đầu bất trị như thế...
Hà Lan với nền tảng là thứ bóng đá tổng lực với sự gắn kết của những cá nhân tạo nên một lối chơi tập thể cực kì đẹp mắt nhưng khi đó Hà Lan có những thủ lĩnh thực sự đầy quyền uy như Cruyff hay Gullit và Rijkaard còn bây giờ ai là thủ lĩnh của Hà Lan???Cocu chăng???David hay De Boer???Hy vọng Van Der Vaart sẽ là người ảnh hưởng nhất của Hà Lan trong tương lai!

final summom
07-06-2004, 12:38
Thủ lĩnh của Hà lan hiện nay có lẽ là F.de Boer ( cũng có thể là Stam nhưng Stam quá nóng nảy ).Trong mùa hè naỳ chắn chắc de Boer sẽ là đội trưởng của Hà lan .Chắc chắn huấn luyện viên Hà lan không có lựa chọn naò hơn khi mà Bekamg đã giã từ sự nghiệp quốc tế của mình.

KaitoKid1412000
07-06-2004, 16:52
Nếu nói Halan rời rạc với những ngôi sao ko đoàn kết thì cũng đúng,nhưng hãy nhìn lại trận đấu Playoff.Trận đó họ đã thi đấu cực kì xuất sắc,họ đã làm cho các cổ động viên quên đi cái gọi là ko đoàn kết nội bộ mà thay vào đó là một khối màu "da cam" khó có thể đánh bại bởi tinh thần và sự quyết liệt.Nếu họ ko đoàn kết và thiếu tính quyết liệt thì họ đã bị loại và ko còn được góp mặt tại Euro làn này để mà chúng ta nhận xét về họ.Ở trận đó ai bảo rằng Nisterooy cũng như Kluivert thi đấu ko hay,còn chuyện họ thi đấu có ăn khớp hay ko thì ko cần nói bởi ông Dic Avocaat có xếp họ đá cặp đâu.Ông chỉ xếp V.Nisterooy đá cắm duy nhất thôi,còn chuyện hộ công thì cũng chẳng phải lo ngại bởi Seedorf và Van der vaart đều có thể thi đấu tốt ở vị trí đó mà.Khi mà Seedorf đòi ngồi dự bị thì Van der vaart vẫn có thể yên tâm thi đấu còn nếu Van der vaart thi đấu ko đúng phong độ thì Seedorf có thể thay thế.Có thể nói cả hai sẽ hỗ trợ cho nhau bởi những ưu điểm của mình.Như vậy thì có gì đáng lo ngại về khối cầu cơn lốc màu da cam nữa ko?Nhất là cả đội đều muốn gột bỏ lỗi hổ thẹn khi mà ko được vào thi đấu vòng trung kết Wouldcup 2002.Khi mà cả một thế hệ hiện tại của đội Ha lan ko giành được một danh hiệu thế giới nào thì niềm khao khát này càng cháy bỏng để lại một lần nữa cơn lốc màu da cam được nâng cao chiếc cup châu âu.Cho dù thế nào thì tôi vẫn tin vào sức mạnh của họ và họ sẽ ko chịu khuất phục trước một đối thủ nào.Nếu họ có vấp ngã thì họ sẽ thất bại trong sự vinh quang và tư thế ngẩng cao đầu bởi họ sđã làm tất cả để chứng tỏ chính mình.

final summom
07-06-2004, 18:13
Tui cũng đồng ý vơí quan điểm của bác .Sự rơì rạc trước vòng chung kết của Hà lan chỉ là những khó khăn ban đầu , khi vaò vòng chung kết Euro thì ước mơ và ý chí dành vô địch của môĩ siêu sao Hà lan sẽ được thúc đẩy lên cao nhất , tính đồng đội sẽ phát sinh từ khát khao vô địch của mõi cầu thủ làm cho họ gắn kết làm một khôí và sức mạnh tổng hợp của những ngôi sao sẽ giúp cho Hà lan vượt qua bất kỳ đố thủ naò và nhất định sẽ vaò ít nhất là chung kết trong mùa hè naỳ .Sau mùa thị trường chuyển nhượng các ngôi sao Hà lan sẽ rất sôi động đây!

Kid_Hedtafor82
08-06-2004, 09:52
Thủ lĩnh của Hà lan hiện nay có lẽ là F.de Boer ( cũng có thể là Stam nhưng Stam quá nóng nảy ).Trong mùa hè naỳ chắn chắc de Boer sẽ là đội trưởng của Hà lan .Chắc chắn huấn luyện viên Hà lan không có lựa chọn naò hơn khi mà Bekamg đã giã từ sự nghiệp quốc tế của mình.
Sẽ không có chuyện đó khi mà De Boer nhiều khả năng không có được vị trí chính thức khi mà Bouma và Heltinga đang có phong độ tốt Ooijer cũng xứng đáng hơn De Boer,chỉ có điều là De Boer có những điều mấy người kia không có là kinh ngiệm nhưng đội trưởng của Hà Lan sẽ là Cocu,nhưng điều tôi muốn nói là Hà Lan cần có một thủ lĩnh có tiếng nói quyết định tại đội bóng như Cruyff hay Gullit,Rijkaard,Koeman kìa!

Kid_Hedtafor82
08-06-2004, 09:56
Tui cũng đồng ý vơí quan điểm của bác .Sự rơì rạc trước vòng chung kết của Hà lan chỉ là những khó khăn ban đầu , khi vaò vòng chung kết Euro thì ước mơ và ý chí dành vô địch của môĩ siêu sao Hà lan sẽ được thúc đẩy lên cao nhất , tính đồng đội sẽ phát sinh từ khát khao vô địch của mõi cầu thủ làm cho họ gắn kết làm một khôí và sức mạnh tổng hợp của những ngôi sao sẽ giúp cho Hà lan vượt qua bất kỳ đố thủ naò và nhất định sẽ vaò ít nhất là chung kết trong mùa hè naỳ .Sau mùa thị trường chuyển nhượng các ngôi sao Hà lan sẽ rất sôi động đây!
Ôi đây có phải là lần đầu đâu.WC 94 Gullit về nước,Euro 96 David về nước và kết quả xem thử!Trước trận Hà Lan-Czech cũng cãi nhau ỏm tỏi và Czech-Hà Lan 3-1 còn bây giờ chưa đấu lớn đã như thế rồi huống gì đến Euro hy vọng đó chỉ là những bất đồng tạm thời,đến Euro các cầu thủ sẽ biết kìm nén chuyện riêng tư vì màu cờ sắc áo!Hà Lan cần có một HLV sắt đá để dẹp bỏ và trừng trị thẳng tay những người nổi loạn như các quốc gia khác,

final summom
08-06-2004, 20:07
Đúng là huấn luyện viên Hà lan hiện nay đang bất lực trước sự mất đoàn kết của các cầu thủ trong đội .Tui nghĩ thích hợp cho vị trí huấn luyện viên Hà lan trong tương lai là cựu huấn luyện viên của Bayern , ông ta có một kinh nghiệm dày dạn và có một sự cứng rắn cần thiết để có thể trị được các ngôi sao trong maù aó da cam , vốn bất trị và khó thuần hóa.Nhưng tui vẫn đánh giá cao khả năng vô địch của Hà lan trong mùa hè naỳ , vơí một chút may mắn cùng quyết tâm cao họ có thể làm nên lịch sử của đội bóng Hà lan

Kid_Hedtafor82
09-06-2004, 12:28
Đúng là huấn luyện viên Hà lan hiện nay đang bất lực trước sự mất đoàn kết của các cầu thủ trong đội .Tui nghĩ thích hợp cho vị trí huấn luyện viên Hà lan trong tương lai là cựu huấn luyện viên của Bayern , ông ta có một kinh nghiệm dày dạn và có một sự cứng rắn cần thiết để có thể trị được các ngôi sao trong maù aó da cam , vốn bất trị và khó thuần hóa.Nhưng tui vẫn đánh giá cao khả năng vô địch của Hà lan trong mùa hè naỳ , vơí một chút may mắn cùng quyết tâm cao họ có thể làm nên lịch sử của đội bóng Hà lan
Hà Lan không xui xẻo là khá rồi làm gì có chuyện họ may mắn :)) Còn quyết tâm thì không biết có hay không mà thấy gấu ó tùm lum hết!
Hà Lan không có truyền thống dùng các HLV nứoc ngoài!
Mời Cruyff quay lại đi!

final summom
09-06-2004, 13:00
Tại sao họ lại không mơì Van gan làm huấn luyện viên , một huấn luyện viên có thể nói là nắm rất rõ các câù thủ Hà lan và do đó ông ta có thể gắn kết họ vơí nhau.Theo tui ông ta làm huấn luyện viên là hợp nhất còn Cruyff thì không có nhiêù kinh nghiệm trong nghề huấn luyện viên thì làm sao có thể dẫn dắt Hà lan đuợc.

Kid_Hedtafor82
09-06-2004, 14:20
Tại sao họ lại không mơì Van gan làm huấn luyện viên , một huấn luyện viên có thể nói là nắm rất rõ các câù thủ Hà lan và do đó ông ta có thể gắn kết họ vơí nhau.Theo tui ông ta làm huấn luyện viên là hợp nhất còn Cruyff thì không có nhiêù kinh nghiệm trong nghề huấn luyện viên thì làm sao có thể dẫn dắt Hà lan đuợc.Trời ơi là trời Cruyff mà không có nhiều kinh ngiệm làm HLV thì còn có ai có kinh ngiệm nữa nhỉ?Thử xem lại lịch sử của Barca xem ai là HLV xuất sắc nhất và được coi là huyền thoại của Barca nhé!còn Van Gaal ông ta đã từng dẫn dắt Hà Lan sau Rijkaard và kết quả thế nào thì ai cũng biết rồi đấy!

KaitoKid1412000
09-06-2004, 15:14
Trời ơi là trời Cruyff mà không có nhiều kinh ngiệm làm HLV thì còn có ai có kinh ngiệm nữa nhỉ?Thử xem lại lịch sử của Barca xem ai là HLV xuất sắc nhất và được coi là huyền thoại của Barca nhé!còn Van Gaal ông ta đã từng dẫn dắt Hà Lan sau Rijkaard và kết quả thế nào thì ai cũng biết rồi đấy!
Đúng rồi tôi cũng đồng ý với ý kiến của bác,Halan hãy mời Cruyff về đi có như vậy thì Halan mới khá lên được.Ko những ông là một huyền thoại của bóng đá Halan mà ông còn là một HLV đầy kinh nghiệm trận mạc.Bóng đá Halan đang rất cần người như ông

nicolas7manutd
10-06-2004, 06:40
Nic thích Hà Lan 1 phần vì lối chơi đẹp, mặc dù Hà Lan đã từng thua trong các trận quan trọng ở World Cup, Euro tuy nhiên không phải đội bóng nào cũng có thể thua trong thế "ngẩn cao đầu" như Cơn lốc màu Da Cam. "Dẫu có thua đi chăng nữa nhưng chúng ta đã cố hết sức thì không có gì phải tiếc nuối"- câu nói của 1 fan Hà Lan khi đội tuyển mình ưa thích trắng tay ở WC 98. Chỉ có 1 điều Nic không hiểu là tại sao Hà Lan và Bồ Đào Nha có traong tay thế hệ vàng mà lại không thể tìm được đường đến vinh quang ở WC hay Euro... Mặc dù chơi đẹp nhưng kết quả trận đấu mới là điều quan trọng hơn hết, đúng không. Vậy thì chúng ta- những người yêu thích lối tấn công dũng mãnh của Nistelrooy, Kluivert, Bergkam thì hãy hy vọng những lời tốt đẹp nhất sẽ đến với bóng đá "đất nước của những bông hoa Tulip"...

final summom
10-06-2004, 09:56
Vậy chớ hiện nay Cruyff đang dẫn dắt đội bóng nào thế ? Tại sao vơí kinh nghiệm như thế mà lại không dẫn dắt một đội bóng lớn naò ư ? Tui hơi thắc mắc về taì năng của của vị huấn luyện viên naỳ hiện nay đấy .

Soujirou Kaneyoshi
10-06-2004, 10:10
_ Van Nít tơ roi
_ Van hoi đông
_ David
............
lolzzzzzzzzzzz

Kakalot0202
11-06-2004, 09:40
Mình cũng lả một fan của Hà Lan. Nhưng rơi vào một bảng khá khó khăn khó có thể nói trước Hà Lan sẽ đi đến đâu. Trước một đội mạnh như CH Czech có lẽ như một trận hòa là hợp lý cho cả hai đội. Với sơ đồ tấn công như hiện nay:
Tiền đạo duy nhất là Nitelrooy chơi với ba hậu công đằng sau là Van the Varrt, Overmar, Kluivert hàng công sẽ rất mạnh. Tuy nhiên phong độ hàng công phụ thuộc rất nhiều vào Nitelrooy mà anh này có thể sẽ bị quá tải giống như mùa vừa rồi ở M.U. Có thể nói nếu Nistelrooy chơi tốt sẽ là một vũ khí lợi hại đối với các hàng phòng ngự.
Còn vấn đề nữa là Claurent Seedoft đang làm mình làm mẩy vì không có mặt trong đội hình chính. Nếu ông Avocat không giải quyết được vấn đề này thì Hà Lan lục đục sớm muộn là chuyện đương nhiên thôi. Dù sao cũng cầu cho Hà Lan vượt qua được vòng bảng để đi tiếp kẻo chúng ta không được thấy lối đá tấn công hấp dẫn của "cơn lốc màu da cam" nữa đấy! @};-

TRIEU TU LONG TAI THE
11-06-2004, 13:45
Theo tui thì đội HÀ LAN có rất nhiều cầu thủ giỏi, họ có thể thắng bất kỳ đội nào kể cả PHÁP hay BRASIL nhưng quan trọng là họ phải có cách để bỏ đi hiềm khích đi, ví dụ điển hình là VAN NIS và KLUIVERT, hai cầu thủ cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh này liên tục xích mích với nhau, nên việv để hai cầu thủ này đá cặp là điều không thể khi mà họ vẫn còn gây gỗ, chưa hết vụ này thì tới việc SEEDOOF làm mình làm mẩy đòi tranh vị trí chính thức với RAFAEL VAN DE VART cầu thủ đang có phong độ rất xuấc sắc ở AJAX và đội tuyển HÀ LAN, nói chung, đội tuyển HÀ LAN chỉ cần dẹp bỏ hiềm khích đi, cầu thủ đoàn kết hơn, cùng hết lònh vì màu cờ sắc áo va cộng với một chút may mắn thì việc cầm trên tay chiếc cúp EURO không có gì lá khó cả.

Kakalot0202
11-06-2004, 16:19
Rất có thể đội hình gặp Scotland sẽ được sử dụng liên tục trong EURO này. Và dĩ nhiên thì ông Dick Avocaat sẽ vẫn sử dụng Van de Varrt bất chấp sự phản đối của SEEDOFT. Chàng tiền vệ trẻ này hiện có phong độ rất cao nên ngòi nổ của Hà Lan sẽ là anh. Còn tiền đạo dĩ nhiên chỉ có mỗi Nistelrooy là chắc suất cho dù Kluivert là công thần của đội tuyển. =D>

Kid_Hedtafor82
14-06-2004, 13:20
Vậy chớ hiện nay Cruyff đang dẫn dắt đội bóng nào thế ? Tại sao vơí kinh nghiệm như thế mà lại không dẫn dắt một đội bóng lớn naò ư ? Tui hơi thắc mắc về taì năng của của vị huấn luyện viên naỳ hiện nay đấy .Muốn thắc mắc về tài năng làm HLV của Cruyff thì cứ thử hỏi những CDV của Barca thì sẽ rõ tài năng của Cruyff đến đâu ông từ giã thế giới bóng đá là vì không thích những áp lực mà bóng đá đem lại nhưng ông là một trong những huyền thoại sống trong cả cương vị cầu thủ và HLV còn nếu không rõ thì cứ tìm tư liệu viết về Cruyff thì rõ!Nhưng U có biết Cruyff là ai không đấy???Nếu biết chắc sẽ không phải hỏi đâu!Vì Biết đến bóng đá đồng nghĩa với biết đến Cruyff

Barca
15-06-2004, 09:40
Muốn thắc mắc về tài năng làm HLV của Cruyff thì cứ thử hỏi những CDV của Barca thì sẽ rõ tài năng của Cruyff đến đâu ông từ giã thế giới bóng đá là vì không thích những áp lực mà bóng đá đem lại nhưng ông là một trong những huyền thoại sống trong cả cương vị cầu thủ và HLV còn nếu không rõ thì cứ tìm tư liệu viết về Cruyff thì rõ!Nhưng U có biết Cruyff là ai không đấy???Nếu biết chắc sẽ không phải hỏi đâu!Vì Biết đến bóng đá đồng nghĩa với biết đến Cruyff
Hay... >:-D< thằng chả chẳng biết xem bóng đá thì Kid nói với nó làm gì bực mình.Biết đá bóng mà không biết đến Cruff xũng như là uống ruợu mà không có mỹ nhân vậy.Nói cho ông nào thắc mắc tài năng của Cruff biết ,Johan là 1 trong những cầu thủ ,HLV xuất sắc nhất thế giới thê kỉ 20 ,đứng thứ 3 trong danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất thế kỉ 20 của Fifa ,thứ 2 trong những cầu thủ xuất sắc nhất UEFA 50 năm qua.Còn trong sự nghiệp huấn luyện ,cùng với Barca ông đã 5 lần giúp Barca vô địch Tây Ban Nha chi trong 7 năm (liên tiếp các năm 91-94) ,1 cup c1 .....vô số các danh hiệu khác....danh sách này lẽ ra tiếp tục nhưng Cruyff đã quá mệt mỏi với bóng đá nên ông quyết định dừng lại ,không có tài năng của ông không biết bao giờ Barca mới may mắn dành được cup c1 (thất bại vào các năm 62,86,94).

red-devil
15-06-2004, 16:07
Hay... >:-D< thằng chả chẳng biết xem bóng đá thì Kid nói với nó làm gì bực mình.Biết đá bóng mà không biết đến Cruff xũng như là uống ruợu mà không có mỹ nhân vậy.Nói cho ông nào thắc mắc tài năng của Cruff biết ,Johan là 1 trong những cầu thủ ,HLV xuất sắc nhất thế giới thê kỉ 20 ,đứng thứ 3 trong danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất thế kỉ 20 của Fifa ,thứ 2 trong những cầu thủ xuất sắc nhất UEFA 50 năm qua.Còn trong sự nghiệp huấn luyện ,cùng với Barca ông đã 5 lần giúp Barca vô địch Tây Ban Nha chi trong 7 năm (liên tiếp các năm 91-94) ,1 cup c1 .....vô số các danh hiệu khác....danh sách này lẽ ra tiếp tục nhưng Cruyff đã quá mệt mỏi với bóng đá nên ông quyết định dừng lại ,không có tài năng của ông không biết bao giờ Barca mới may mắn dành được cup c1 (thất bại vào các năm 62,86,94).
ko biết đêm nay các hậu sinh của Cruyff có được bằng nửa ông hay ko, hồi xưa đâu có tệ thế này, ko biết đoàn kết gì cả, mạnh ai nấy phát biểu, ích kỉ quá.

Kid_Hedtafor82
15-06-2004, 18:22
ko biết đêm nay các hậu sinh của Cruyff có được bằng nửa ông hay ko, hồi xưa đâu có tệ thế này, ko biết đoàn kết gì cả, mạnh ai nấy phát biểu, ích kỉ quá.Đêm nay mọi chuyện sẽ được sáng tỏ khi "Cơn lốc màu da cam" sẽ có trận ra mắt không những thế đối thủ còn là DT một đối thủ chưa bao giờ đội trời chung với Hà Lan quá nhiều ân oán,quá nhiều nợ nần,trận đấu này về tính hấp dẫn và quyết liệt còn vượt xa trận Anh-Pháp,Ý-Pháp chỉ có trận Brazil-Argentina mới sánh ngang trận đấu này về tính quyết liệt và danh tiếng!
Hiện tại đội hình Hà Lan mặc dù thừa thãi tài năng nhưng họ không được đánh giá cao bởi vì đó chỉ là một tập hợp của các "kiêu binh" ngay cả việc ai sẽ được đá chính và đá tại VT nào cũng là một điều hết sức đau đầu của ông Advocaat,có quá nhiều áp lực từ các Ct và từ những người áo ảnh hưởng đến bóng đá Hà Lan dồn vào ông,mọi con mắt đều dồn vào trận đấu này,chắc chắn sẽ không ai tha thứ nếu Hà Lan thua Đức!
___Cho dù không có nhiều tài năng như quá khứ nhưng không một đội bóng nào có quyền xem thường Đức bởi vì họ là một đối thủ lớn với bất kì đội bóng nào,Hà Lan cũng thế...

Kid_Hedtafor82
15-06-2004, 18:29
Đội hình ra sân dự kiến của Hà Lan:
Van Der Sar,Cocu,Stam,Bouma,Reiziger,Davids,W Eneijder,Van Der Vaart,Robben,Van Der Mayde,Nistelrooy!
__Trước trận đấu đã bùng lên một cuộc tranh cãi xem Hà Lan sẽ chơi với đội hình nào,và ai sẽ đá chính trên hàng công của Hà Lan,và gần như 90% Nistelrooy sẽ đá chính nếu Hà Lan chơi 4-3-3,còn nếu Hà Lan trở về đội hình 4-4-2 thì sẽ thêm Nistelrooy và Makaay trên hàng công!Ôi trước giờ đấu mà còn lộn xộn thế này!

red-devil
16-06-2004, 09:13
Trận này Đức thủ kĩ quá, chó táp 7 ngày ko đến nơi. trận đấu chỉ thật sự xứng đáng với tính chất của nó từ giữa hiệp 2. hôm nay là 1 ngày thi đấu xuất thàn của Van Nistelrooy, anh đã ghi bàn giúp Hà Lan thủ hòa trong trận đầu tiên. CH Czech thắng 2-1 trong trận đấu trước đó, trận thắng ko dễ dàng như người ta tưởng.

nicolas7manutd
20-06-2004, 10:00
Tội nghiệp cho Nistelrooy nhà mình quá red devil ơi. Lần đầu tiên được tham dự một giải đấu lớn như thế này mà bây giờ lại đối mặt nguy cơ về nước sớm chứ. Thằng cha Avocaat này không biết nghĩ cái gì mà đi rút Robben ra vậy chứ. Chỉ tiếc cho mỗi Ruud nhà ta thôi.

The 7th of July
20-06-2004, 10:30
Tiếc cho Hà Lan, thương thay Van Nis!
Nhìn cái mặt thẫn thờ thấy... thương wá hén!
Nhưng cũng phải công nhận Hà Lan đã đụng phải 1 trong những đội bóng nhất nhì tại giải này! Với sự xuất sắc của Nedved vì có lẽ Séc sẽ tới trận chung kết nhỉ??? Lối đá đó thật sự thuyết phục, mặc dù cổ vũ cho Hà Lan và nhất là Van Nistelrooy nhưng thua một trận như thế cũng không đến nỗi nào... chỉ thấy tiếc!
Tuy cơ hội là cực kì mong manh nhưng không phải là không còn tia hi vọng! Trận cuối phải chơi thật tưng bừng và mong cho Đức không thắng được Séc thui! Đúng là Bảng Tử Thần!
Cố lên Hà Lan! Tiến lến giật giải Vua phá lưới đi VanNi (nghe như kem Wall's ấy nhỉ???)!

red-devil
20-06-2004, 11:15
lolzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
đá hay thế mà lại thua trận, ko khéo là Hà Lan trở thành "những người Hà Lan bay" ... khỏi Euro lần này luôn ko biết chừng. sao mà xui thế, xui như ăn thịt chó mực trước khi ra đá, dẫn 2 bàn mà để nó gỡ, rồi mất thằng hậu vệ, xui đến thế là cùng, giá mà Nis băm thêm quả nữa trước khi chúng nó gỡ hòa thì có phải là yên tâm rồi ko?
oaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Kid_Hedtafor82
22-06-2004, 19:33
lolzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
đá hay thế mà lại thua trận, ko khéo là Hà Lan trở thành "những người Hà Lan bay" ... khỏi Euro lần này luôn ko biết chừng. sao mà xui thế, xui như ăn thịt chó mực trước khi ra đá, dẫn 2 bàn mà để nó gỡ, rồi mất thằng hậu vệ, xui đến thế là cùng, giá mà Nis băm thêm quả nữa trước khi chúng nó gỡ hòa thì có phải là yên tâm rồi ko?
oaaaaaaaaaaaaaaaaaachưa bay đâu chờ Anh bạn thân Czech đánh bại Đức mỗi tội là "anh bạn' đó định xài đội hình 2 và không biết có kiếm nổi điểm nào trước Latvia không đã!
Chán mấy ngày liền!không còn hứng thú online!tình yêu giành cho Hà Lan không giảm nhưng tình cảm dành cho mấy cầu thủ Hà Lan thì giảm nhiều,Sedoorf,Davids,Van Bronkhort, đặc biệt " ưu ái" cho HLV D Advocaat :))

meoandchuot
23-06-2004, 01:43
thế là những cơn lốc mầu da cam đi nhanh quá vượt qua cả biên giới của bồ đào nha về nước chán ghê nhưng mà dù sao chúng ta cũng cso thể thấy được những pha bóng đẹp mà họ cống hiến

red-devil
24-06-2004, 09:25
Như vậy là cơn lốc màu da cam đã kịp thời lách qua khe cửa hẹp để đến với vòng tứ kết Euro năm nay. Đúng như dự đoán, các cầu thủ Hà Lan hôm nay đá cực kì quyết tâm. Sóng gió liên tiếp nổi lên trước khung thành của thủ môn Latvia. Latvia đá ko còn được sung sức như 2 trận trước, có lẽ do họ quá mệt mỏi, kiệt sức. Chính vì vậy trận đấu hôm nay hoàn toàn là của người Hà Lan, tuy Latvia cũng tạo được vài cơ hội nhưng ko chuyển thành bàn thắng. Hà Lan đẩy rất cao đội hình lên phần sân của Latvia, và gần như toàn bộ trận đấu đều nằm trên phần sân này. 2 tiền vệ cánh của Hà Lan là Robben và Van Der Meyde liên tục đánh vào 2 bên, cộng với sự năng động của Davids và Seedorf đã khiến cho hàng phòng ngự Latvia chống đỡ vất vả, đặc biệt là thủ môn. Điều gì phải đến đã đến, hậu vệ Latvia phạm lỗi với Davids do ko thể truy cản hợp lệ mà ko để Davids đi qua. Với bàn thắng từ chấm phạt đền và bàn thắng ghi được sau đó, Van Nsitelrooy đã chứng tỏ với HLV Advocaat rằng niềm tin của ông khi đặt 1 mình anh trên hàng tiền đạo là hoàn toàn có lý. Bàn thắng của Roy Makaay ở hiệp 2 chỉ là kết quả tất yếu của những pha tấn công dồn dập của Hà Lan. Trong trận này, chỉ cần tận dụng thành công một nửa số cơ hội có được thì Hà Lan cũng có thể có đến 10 bàn thắng.
Tất nhiên chiến thắng của họ cho dù có cách biệt đến 10 bàn thật đi chăng nữa mà Đức thắng CH Czech thì cũng trở nên vô nghĩa. Hà Lan hôm nay đã có được cái may mắn mà Italia hôm qua ko có. Vận may đã ko quay mặt với họ.
Chúc mừng những người Hà Lan bay, họ đã có tên trong 8 đội của vòng đấu play off.

meoandchuot
24-06-2004, 09:31
công nhận hà lan về cuối đã chứng tỏ bản lĩnh của mình haha chúc mừng cơn lốc mầu da cam nhưng bác đừng nói về ý nữa được ko huhuh vẫn đang bùn đây nè

tuongquansatthu
24-06-2004, 16:18
thành thật chia buồn cùng đội Ý khi ko qua được vòng đấu bảng ,nhưng có thể đó cũng là điều tất yếu thôi khi mà Ý chơi quá tệ nhất là trận đấu cuối ,Ý vẫn với phong độ đó mà vào vòng trong thì sẽ thất vọng hơn nữa ấy chứ

meoandchuot
24-06-2004, 19:47
bác nói thế là ko đúng roài các chủ chốt của ý mất mát khá nhìu nhưng mà họ quá đen đủi nếu may mắn hơn thì khó có đội nào ăn được ý đoá

MasterMindSeries
25-06-2004, 16:23
Chỉ có cơn lốc màu da cam còn sống sót trong các đại gia hihi
Pháp thì đương kim khỏi nói còn Ý thì về nước rồi khỏi cần nói nữa
Anh thì chắc .. sắp thua rồi vì .. meovachuot ủng hộ quá sức lol.

Great Se7en
25-06-2004, 20:00
Trích:
Chỉ có cơn lốc màu da cam còn sống sót trong các đại gia hihi
Pháp thì đương kim khỏi nói còn Ý thì về nước rồi khỏi cần nói nữa
Anh thì chắc .. sắp thua rồi vì .. meovachuot ủng hộ quá sức lol.

Năm nay khá nhiều bất ngờ.Các đại gia lần lượt bị loại.Chỉ còn Hà Lan thôi.Thằng Pháp thì hết thời rồi.Đội hình toàn là nhứng thằng hết đát.Và chắc chắn trận Chung kết sẽ góp mặt cơn lốc màu da cam.Ruud,Van der Vaart,...sẽ toả sáng,ghi bàn đưa Hà Lan với tới chức vô đích Euro.

meoandchuot
26-06-2004, 09:26
hà lan cũng sắp tiêu roài vì bác cổ vũ ác quá mà mong hà lan loại lun về nước lun die lun .........hahha

Great Se7en
26-06-2004, 11:08
Trích:
hà lan cũng sắp tiêu roài vì bác cổ vũ ác quá mà mong hà lan loại lun về nước lun die lun .........hahha

Ông có nhầm không đấy?Hà Lan mà tiêu ah`?Còn khuya.Không những không bị loại mà còn vào tới CK nữa.

stalig
26-06-2004, 11:31
Ngồi 1 chỗ bốc phét như mấy chú thì anh xin thua rồi
Hà Lan - Trở về từ cõi chết
Tại sao những cô gái xinh đẹp mặc áo da cam trên khán đài lại nở nụ cười ?
Bởi cuối cùng thì người Hà Lan lại tìm thấy trong cuộc sống những giá trị đích thực. Đó là sức mạnh của cơn lốc màu da cam, sự cao thượng của người Séc và quan trọng hơn là 2 điều này đã mang lại sự sống cho Hà Lan Những tin vui liên tiếp ví như từng cơn gió mát thổi bùng lên tình yêu của họ giành cho đội bóng con cưng.
Hà Lan: Cơn gió giật thành công
Sau 2 đợt gió đầy u uất và bế tắc trước Đức và Séc, người Hà Lan đã cảm thấy quá ngột ngạt. Hãy để cho họ thấy sự thịnh nộ của những cơn lốc. Với tinh thần đó các cầu thủ Hà Lan đã mang vào sân 2 từ quyết thắng. Trước một đối thủ có vẻ đã kiệt sức như Latvia, các chàng trai của Dick Advocaat đã hoàn toàn nắm thế chủ động và tự do triển khai lối chơi. Hàng tiền vệ với sự cơ động của Davids và khả năng khuấy động của Seadorf đã gần như làm tê liệt mọi ý định phản kháng của Latvia. Hai bàn thắng của Nisterooy (27’, 35’) là hệ quả tất yếu sau những đợt tấn công liên tục. Thế trận 1 chiều cùng với 2 bàn thắng đã khiến cho người ta hiểu một điều. Hà Lan đã định đoạt được số phận của trận đấu này ngay trong hiệp 1. Họ đã làm được phần công việc của mình và ngóng chờ tin vui từ người Séc
Hãy cảm ơn người Séc
Trong thời gian thi đấu hiệp 2, mọi suy nghĩ của cả người ngoài sân lẫn trong sân đều hướng về 1 nơi khác. Ánh mắt âu lo và tai thì dán chặt vào điện thoại là hình ảnh phổ biến trên các khán đài. Đúng là “thân ở Braga mà hồn ở Lisbon”. Điều đó lý giải vì sao trong những phút đầu hiệp 2, Hà Lan đã để cho Latvia giành lại thế trận. Thế nhưng đâu rồi lại vào đó khi sự ức chế được gỡ bỏ. Đúng vào lúc cái tin Baros ghi bàn kết liễu Đức lan khắp sân, giữa lúc toàn cầu trường hét vang “Czech! Czech!!!” thì ở dưới sân, gần như ngay lập tức các cầu thủ Hà Lan tổ chức ăn mừng sự kiện đó bằng bàn thắng của Makaay.
Trở về từ cõi chết
Một tay vươn lên để vùng vẫy, một tay được người Séc kéo, Hà Lan đã sống sót để tiếp tục góp mặt ở tứ kết. Trong cơn phấn khích, 1 cổ động viên Hà Lan đã nói: “Đối thủ là Thuỵ Điển ư ? Chúng tôi chẳng quan tâm. Đêm nay phải ăn mừng, cảm ơn các bạn Séc.” Nhìn hình ảnh này liệu ai là người ghen tỵ nhất: Không phải cổ động viên người Đức, họ bị loại là xứng đáng chỉ có người Italia là cảm thấy mủi lòng. Biết đâu trong các fan Italia lại có người nghĩ: “Giá như chúng ta cùng bảng đấu với Séc”

Great Se7en
26-06-2004, 11:45
Trích từ bài của Stalig:
Ngồi 1 chỗ bốc phét như mấy chú thì anh xin thua rồi
Hà Lan - Trở về từ cõi chết
Tại sao những cô gái xinh đẹp mặc áo da cam trên khán đài lại nở nụ cười ?
Bởi cuối cùng thì người Hà Lan lại tìm thấy trong cuộc sống những giá trị đích thực. Đó là sức mạnh của cơn lốc màu da cam, sự cao thượng của người Séc và quan trọng hơn là 2 điều này đã mang lại sự sống cho Hà Lan Những tin vui liên tiếp ví như từng cơn gió mát thổi bùng lên tình yêu của họ giành cho đội bóng con cưng.
Hà Lan: Cơn gió giật thành công
Sau 2 đợt gió đầy u uất và bế tắc trước Đức và Séc, người Hà Lan đã cảm thấy quá ngột ngạt. Hãy để cho họ thấy sự thịnh nộ của những cơn lốc. Với tinh thần đó các cầu thủ Hà Lan đã mang vào sân 2 từ quyết thắng. Trước một đối thủ có vẻ đã kiệt sức như Latvia, các chàng trai của Dick Advocaat đã hoàn toàn nắm thế chủ động và tự do triển khai lối chơi. Hàng tiền vệ với sự cơ động của Davids và khả năng khuấy động của Seadorf đã gần như làm tê liệt mọi ý định phản kháng của Latvia. Hai bàn thắng của Nisterooy (27’, 35’) là hệ quả tất yếu sau những đợt tấn công liên tục. Thế trận 1 chiều cùng với 2 bàn thắng đã khiến cho người ta hiểu một điều. Hà Lan đã định đoạt được số phận của trận đấu này ngay trong hiệp 1. Họ đã làm được phần công việc của mình và ngóng chờ tin vui từ người Séc
Hãy cảm ơn người Séc
Trong thời gian thi đấu hiệp 2, mọi suy nghĩ của cả người ngoài sân lẫn trong sân đều hướng về 1 nơi khác. Ánh mắt âu lo và tai thì dán chặt vào điện thoại là hình ảnh phổ biến trên các khán đài. Đúng là “thân ở Braga mà hồn ở Lisbon”. Điều đó lý giải vì sao trong những phút đầu hiệp 2, Hà Lan đã để cho Latvia giành lại thế trận. Thế nhưng đâu rồi lại vào đó khi sự ức chế được gỡ bỏ. Đúng vào lúc cái tin Baros ghi bàn kết liễu Đức lan khắp sân, giữa lúc toàn cầu trường hét vang “Czech! Czech!!!” thì ở dưới sân, gần như ngay lập tức các cầu thủ Hà Lan tổ chức ăn mừng sự kiện đó bằng bàn thắng của Makaay.
Trở về từ cõi chết
Một tay vươn lên để vùng vẫy, một tay được người Séc kéo, Hà Lan đã sống sót để tiếp tục góp mặt ở tứ kết. Trong cơn phấn khích, 1 cổ động viên Hà Lan đã nói: “Đối thủ là Thuỵ Điển ư ? Chúng tôi chẳng quan tâm. Đêm nay phải ăn mừng, cảm ơn các bạn Séc.” Nhìn hình ảnh này liệu ai là người ghen tỵ nhất: Không phải cổ động viên người Đức, họ bị loại là xứng đáng chỉ có người Italia là cảm thấy mủi lòng. Biết đâu trong các fan Italia lại có người nghĩ: “Giá như chúng ta cùng bảng đấu với Séc”

He he ông anh viết bài hay quá nhỉ.Mà nhình hơi quen quen đấy.Hình như là nó ở mấy báo thể thao số vừa rồi thì phải.Ông anh chịu khó kiếm bài ghê ha.

troc
26-06-2004, 19:23
Hà Lan vào vòng 2 củng 1 phần nhờ đội hình 2 của Séc đánh bại Đức. :cool: Nhưng củng có 1 phần là nhờ khả năng hạ gục Latvia. :x Hà Lan qua các trận càng đá càng hăng. Trận thua Séc có thể nói là vì Séc đá ngược dòng hay, từ thua lên thắng. Trận này thì Avocaat vẫn nhất quyết sử dụng tiền đạo cắm duy nhất là Nistelrooij (vì thế người ghi bàn thường là tiền đạo này). Trận này nếu Hà Lan vượt qua được Thuỵ Điển thì mới thể hiện hết khả năng của họ, và điều này củng không phải là dễ dàng qua 3 trận vòng loại của Thuỵ Điển. >:-D< Nếu không có điều chỉnh kịp thời về hàng phòng ngự của Hà Lan thì chắc sẽ khó thắng trong trận này. B-) Nhưng củng lợi được 1 cái là 2 hậu vệ chính của Thuỵ Điển sẽ vắng mặt vì bị trấn thương và treo giò. Nói chung là trận này sẽ rất khó khăn cho cả 2 đội, nhưng củng sẽ rất hấp dẫn. Đội nào thắng được thì mới chẳng tỏ bản lĩnh của mình. :cool:

stalig
26-06-2004, 19:34
Trích từ bài của Stalig:


He he ông anh viết bài hay quá nhỉ.Mà nhình hơi quen quen đấy.Hình như là nó ở mấy báo thể thao số vừa rồi thì phải.Ông anh chịu khó kiếm bài ghê ha.
Chú cũng chịu khó đọc bài anh viết đấy nhỉ. Bài này đăng trên thể thao ngày nay dưới bút danh Tú Anh. Còn tên thật anh là Anh Tú. Bao giờ rảnh chat với anh nhé

red-devil
27-06-2004, 10:36
Như dzậy là cơn lốc màu da cam đã cuốn trôi tảng băng Scandinavi Thụy Điển. một trận đấu nghẹt thở đến phút cuối cùng. ở trận bán kết Hà Lan sẽ gặp đội chủ nhà Bồ Đào Nha.

Great Se7en
27-06-2004, 16:02
Cơn lốc màu da cam cuối cùng đã thổi bạt trận bão tuyết Bắc Âu Thuỵ Điển để tiến tiếp vào bán kết,dù chiến thắng của họ có phần may mắn.Trận đấu khởi đi với tốc độ trung bình.Cả hai vào trận khá thận trọng và chặt chẽ,nhất là đội Thuỵ Điển.Trong khi đó,đội Hà Lan với sự đảo cánh liên tục của Robben đã tạo ra một vài pha bóng nguy hiểm.Trong đó có pha bóng chính của Robben vào phút thứ 8,nhưng cú sút căng của anh bị thủ môn Isaksson phá được.Dù tấn công nhiều,nhưng đội Hà Lan không thẻ tiếp cận đuợc khung thành của đội Thuỵ Điển.Họ thiếu hẳn một nhà cầm chịch ở giữa sân.Trong vai trò nhạc trưởng,Seedorf chơi qúa mờ nhạt thường có những đường chuyền lỡ nhịp.Vì vậy,Nistelrooy bị cặp trung vệ cao to Mellberg và Jakobsson cô lập hoàn toàn.Ngược lại dù Thuỵ Điển tấn công ít nhưng họ lại có những đường bóng bổng phản công rất sắc nét.Với tầm hoạt động rộng và khả năng cầm bóng tốt,Ljungberg gây khá nhiều khó khăn cho hàng thủ của Hà Lan.Tuy nhiên may thay các pha dứt điểm của họ không chính xác.Vào hiệp hai đội Hà Lan tiếp tục gây sức ép ở phần sân của Thuỵ Điển.Ngay ở phút thứ 46,Nistelrooy trong tư thế rất thuận lợi lại đánh đầu rất ra ngoài đáng tiếc.Đến giữa hiệp,cả hai đội đột ngột đẩy tốc độ lên rất cao và liên tục bắn phá khung thành của nhau.Trong đó,Stamp và Nistelrooy có hai cơ hội rất tốt nhưng vẫn không thể chuyển thành bàn thắng.Hao đội phải bước vào hiệp phụ.Ngay ở những phút đầu,đội Hà Lan tưởng đã mở được tỷ số,nhưng cú sút của Robben đã bị thủ môn Isaksson đẩy bật cột dọc ra ngoài.Tuy nhiên trong hiệp phụ thứ hai,Thuỵ Điển chiếm ưu thế với hai pha bóng rất nguy hiểm của Larsson và Ljungberg,nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang và cột dọc của Hà Lan.Cuối cùng đội Hà Lan đã giành thắng lợi trong loạt đấu súng luân lưu 11m nghẹt thở với tỷ số 5-4.

Tam_muc_than_tuong
27-06-2004, 16:14
Quả là 1 trận đáu nghẹt thở. Nó ko dành cho những người thiếu kiên nhẫn mà ngủ quên. Một chiến thắng cho Hà Lan là hoàn tòan xứng đáng cho dù họ có hơi vất vả. Chắc ít ai nghĩ rằng đó sẽ là 1 trận đấu ko có bàn thắng mắc dù khả năng 2 đội ko chỉ dừng lại ở 90' là rất cao và nhiều người đã ngờ đến. Một chút may mắn và sự xuất sắc của Edwin Van der Sar đã giúp cơn lốc màu da cam vượt qua Thuỵ Điển. Người hùng có thể là Robben nhưng mắt bão thực sự lại là Van der Sar khi anh đã cản phá xuất sắc cú sút phạt đền của Olof Mellberg.
Thắng trận, Hà Lan sẽ gặp chủ nhà BĐN trong BK1. Đây chắc hẳn sẽ là 1 trận cầu đỉnh cao vàccống hiến cho khán giả no mắt. Tuy nhiên nó sẽ hồi hộp ko kém trận TK1
Bồ-Anh và ko dành cho những kẻ yếu tim.
Dự đoán: Hà Lan thắng vất vả trong hiệp phụ thứ 2

Great Se7en
27-06-2004, 16:20
Chán thiệt.Sao không để hai đội vào tới Chung kết nhỉ.Thật éo le.Đây cũng có thể coi là Chung kết sớm của giải.Cũng không thể đoán trược được.Trận này Bồ cũng hơi đen.Deco và Costinha bị treo giò vì ăn thẻ vàng trong trận với Anh.Nói chung Bồ mất khá nhiều cho trận Tứ kết với đội tuyển Anh.Đây sẽ là cơ hội rất tốt cho Hà Lan tiến bước chinh phục đỉnh cao của Euro 2004.Có lẽ đây là báo hiệu của cuộc trả thù sau thất bại ở vòng loại WC 2002.Hà Lan rất đáng được đặt niềm tin với đội hình một dàn cầu thủ xuất sắc trẻ khoẻ.

stonecold87
27-06-2004, 16:40
đúng thế năm nay dàn cầu thủ trẻ của hà lan có thể nói là tuyệt vời
với những robben, hentiga, vandevart, vandemayde
cộng thêm nhưng sao ngoại cỡ như RVN, Seedoft, Makayy
cơn lốc đã trở lại là chình mình những năm 80
nhưng hàng hậu vệ thì lởm quá
Stam đá càng ngày càng chán

meoandchuot
27-06-2004, 16:41
nhưng mừ năm nay có lẽ hà lan khó có thể thắng được czech đó

Tam_muc_than_tuong
27-06-2004, 16:45
Cả Bồ và Hà Lan đều tốn khá nhiều mồ hôi để có mặt trong trận BK1 này. Có lẽ họ sẽ cống hiến hết mình. Tầm này thì chẳng có đội nào là chiếu trên hay chiếu dưới gì nữa cả. Cơ hội sẽ là 50-50. Việc Bồ được sự cổ cũ nhiệt tình của các CĐV sẽ là con dao hai lưỡi đối với họ. Tuy áp lực tâm lí ko lớn như trận cuối cùng vòng bảng với TBN nhưng chắc hẳn các cầu thủ chủ nhà phần nào cũng rất run cho mà xem. Từ giờ, trận đấu nào với họ cũng là chung kết cả. Con chim chỉ hót 1 lần trong đời liệu có cất được tiếng hót giữa bụi mận gai trước khi lao thẳng vào chiếc gai dài và nhọn nhất hay ko ?
Chúng ta hãy chờ xem. Liệu chú chim Figo và các đồng đội có đem về vinh quang cho tổ quốc được hay ko?

final summom
27-06-2004, 19:29
Bồ Đào Nha gặp Hà Lan khó đóan lắm , đội nào cũng đá không ổn định .Nhưng tui nghiêng về Hàlan nhiều hơn vì Bồ Đào Nha may mắn ăn Anh là quá hên rồi làm gì có chuyện hên hai ba lần.Đá banh chứ có phải đánh bài đâu chắc Hà Lan sẽ thắng thôi.

Great Se7en
27-06-2004, 19:40
Bồ thắng tuy cũng có phần may mắn nhưng xét về tính chuyên môn thì rất khá.Bồ có nhiều tuyển thủ tài giỏi như:Deco,Figo,Cristano Ronaldo,,..

snowlion
27-06-2004, 21:06
Bồ Đào Nha gặp Hà Lan khó đóan lắm , đội nào cũng đá không ổn định .Nhưng tui nghiêng về Hàlan nhiều hơn vì Bồ Đào Nha may mắn ăn Anh là quá hên rồi làm gì có chuyện hên hai ba lần.Đá banh chứ có phải đánh bài đâu chắc Hà Lan sẽ thắng thôi.
Ai bảo you là bồ ăn may.Trận ấy bồ đá hay hơn thắng là phải rồi còn gì???
Hà lan năm nay thì tui nghĩ là 50% giành Cup nếu thằng Czech vào còn không thì 70 rồi.

Great Se7en
27-06-2004, 21:13
Nói gì thì nói chứ Hà Lan vẫn phải luôn luôn nỗ lực phấn đấu.Đừng đem tên tuổi ra để doạ nạt và tuyệt đối không được coi thường đối thủ.

Kid_Hedtafor82
28-06-2004, 13:40
Chú cũng chịu khó đọc bài anh viết đấy nhỉ. Bài này đăng trên thể thao ngày nay dưới bút danh Tú Anh. Còn tên thật anh là Anh Tú. Bao giờ rảnh chat với anh nhé
Anh giai viết hay quá nhỉ nhưng chẳng biết có phải là anh giai viết không hay anh giai có căn bệnh mà người bình thường gọi nôm na là vĩ cuồng!
Anh giai là fans của đội bóng nào đừng nói là Hà Lan nhá vì nếu anh giai là fans của Hà lan chắc chắn không thể nói những lời lạc quan như thế đâu!thằng em này là fans của Hà Lan từ rất lâu rồi mà quả thật cái Euro này là cái giải mà Hà Lan chơi chán nhất!
Tóm lại một câu nếu anh giai có tài như anh giai nói thì thứ nhất là post những gì mà mình có khả năng gọi là tư duy,thứ 2 là đừng có copy bài từ mấy cái báo thể thao DT dán quá đây,thứ 3 là là nếu những bài đó cho dù có đúng là anh giai viết đi chăng nữa nhưng báo thể thế thao là báo thể thao còn forum là forum,có ý kiến nhận định thì đưa ra bằng không thì cứ đi mà viết bài cho mấy báo đó mà kiếm chắc tiền nhuận bút...
Thằng em này hơi nặng lời nhưng nói thẳng một câu!Đây ghét nhất là cái loại tự vỗ ngực khen về mình!còn trong forum này ghét nhất cái thứ không có khả năng đưa ra một ý kiến của bản thân mà cứ đi copy bài của nơi khác đưa lên!Còn anh giai thích thì cứ copy bài dán lên chỗ topic khác đừng đem vào topic của những "người trần mắt thịt" là thằng em này,thà anh lâu lâu vào quăng một câu chat nhảm còn được hoan nghênh hơn!
___Đây là lần đầu tiên nặng lời thế này trong Forum này!

Kid_Hedtafor82
28-06-2004, 13:45
Không thích bình luận nhiều về Hà Lan nữa chờ họ thi đấu xem đi được đến đâu! chứ còn đá như thế này thì chỉ thuyết phục được mấy fans đã hết kiên nhẫn vì Hà lan không có danh hiệu nào thôi!
thật buồn cười một đội bóng tệ nhất trong những đội tệ về khả năng đá luân lưu là có ngày chiến thắng Advocaat đang biến Hà Lan thành thứ gì thế này!Còn đâu bóng dáng của "cơn lốc màu da cam" nữa,nhìn Hà Lan thi đấu có cảm giác là đang xem Ý hay Đức chứ không phải là Hà Lan!

KaitoKid1412000
28-06-2004, 14:23
Đúng như vậy từ xưa đến nay cứ nói đến Halan là ai cũng nghĩ đến một lối đá tấn công hoàn hảo như một cơn lốc nhưng ở Euro lần này thì lại khác.Halan chúng ta đang thấy chỉ có thành tích chứ ko hề có một thứ tấn công đẹp nào cả,ngay cả ở trận đấu họ thắng Latvia ở lượct đấu cuối họ cũng chưa làm mát lòng các cổ động viên yêu bóng đá đẹp của họ.Họ tấn công đơn điệu ở trận gặp Thuỵ Điển,khi đã cắm mình Rudd Van Nistelrooy ở trên có nghĩa là họ phải dựa hoàn toàn vào hàng tiền vệ với nhiều sao này nhưng ko phải cứ là sao ở câu lạc bộ là làm nên tất cả,ai cũng thấy hàng tiền vệ của họ thi đấu thiếu sáng tạo như thế nào ở Euro lần này.Họ chỉ trội hơn đối thủ ở điểm tranh cướp bóng quyết liệt,những đường truyền thiếu chính xác liên tiếp được tạo ra bên các cầu thủ áo da cam.Đó chính là lí do mà Halan đã thua ngược Czech ở vòng bảng cũng như phải đá 11m với Thuỵ điển.Nếu cứ đá như vậy thì khi mà họ gặp một lối đá tấn công tổng lực của BDN có lẽ là họ sẽ bị thất bại mất.Tôi ko muốn theo dõi một trận đấu bán kết có Halan mà lại thi đấu buồn tẻ,thực dụng như ông Dic Advocaat đã làm ở các trận đấu trước.

Kid_Hedtafor82
28-06-2004, 14:48
He he nói mà làm gì!hàng tiền vệ của Hà Lan hoàn toàn lép vế trước Đức và Czech hoàn toàn không có một pha đánh trung lộ nào ra hồn cả!
Gặp hàng tiền vệ mạnh mẽ và sáng tạo của BDN thì đứt khi đó Nistelrooy mất nguồn cung cấp bóng không hiểu sẽ ghi bàn làm sao khi tiền đạo này không có khả năng bứt phá hay tự xoay sở!

meoandchuot
29-06-2004, 00:16
thực sự hàng tiền vệ của họ mạnh lém nhưng ko có liên kết giữa các cá nhân thui mà nếu mà liên kết được thì very good lun

Great Se7en
29-06-2004, 08:48
Đúng rồi đấy.Hàng tiền vệ của họ thì có ai dám chế đâu?Mong cho họ có thể phối hợp với nhau tốt hơn.Họ đá cá nhân cũng đã mạnh lắm rồi ,nếu được thêm ý chí kia thì sẽ rất khủng khiếp.Trận tới Bồ tổn thất nặng nề rồi.Mất DECO.HIC

meoandchuot
29-06-2004, 12:27
ừa nhưng có lẽ do hàng tiền vệ của họ nhìu sao quá lên khó khăn thực đúng sự thật ngược đời

Tam_muc_than_tuong
29-06-2004, 13:30
Lực lượng của cơn lốc ko bị sứt mẻ gì nên họ khá thuận lợi. Nhưng nếu vì lí do di chuyển quá nhiều (chắc phải xuyên...Bồ..mất) thì Hà lan sẽ gặp trở ngại lớn về thể lực. Những người Hà Lan bay đã bay quá nhiều nên 1 trận thắng có lẽ là xứng đáng. Quân của Bồ chắc nhớ nhà lắm nên muốn vè quê thăm mẹ cho mà xem.

meoandchuot
29-06-2004, 13:43
chưa chắc đâu hà lan trận nào cũng chật vật lắm mới thắng được mà chưa biết thần may mắn sẽ mỉm cười với đội nào

andromedashun
29-06-2004, 17:29
Đừng nói vậy chứ, Hà Lan đá thực dụng là để vô địch mà. :D Chứ đá tấn công hết mình kiểu Cryff hay Van Gaal thì bao giờ mới lên ngôi? Hà Lan của Cryff hồi 1974 là mẫu mực của bóng đá tấn công nhưng họ vẫn ko thể vô địch, huống chi bây giờ các đội có xu hướng đá thực dụng đầy rẫy. Hà Lan hiện nay vừa có thể đá tấn công đẹp mắt, vừa phòng ngự tốt (như trận gặp Thuỵ Điển) thì họ có hy vọng đấy. Trận gặp Bồ Đào Nha Hà Lan có các tiền vệ có thể cầm bóng đột phá từ trung lộ như David, Seedoff thì họ có hy vọng chiến thắng. Hãy nhớ Bồ Đào Nha gần như bất lực trong trận gặp Hy Lạp khi các tiền vệ Hy Lạp mạnh dạn cầm bóng đột phá. Đội Anh hèn nhát ko dám để tiền vệ cầm bóng đột phá, mặc dù họ có 1 tiền vệ đột phá rất tốt là Gerrard, nhưng Hà Lan ko phải là đội như vậy.

meoandchuot
29-06-2004, 18:50
vậy cứ để sự thật chứng minh đi các bác còn 2 ngày nữa thôi mà tui tin bồ đào nha sẽ vượt qua hà lan trong trận đấu đó

Great Se7en
29-06-2004, 19:36
Trích:
vậy cứ để sự thật chứng minh đi các bác còn 2 ngày nữa thôi mà tui tin bồ đào nha sẽ vượt qua hà lan trong trận đấu đó


He he.Em lấy Séc vô địch.Ông anh cá tiếp với thằng em không?

meoandchuot
29-06-2004, 20:31
thích thì chiều chú mún cá cái gì vậy anh chiều chú luôn nào (chúa oi mong hy lạp loại cze nha)

Great Se7en
29-06-2004, 22:21
Anh hay đấy.Bây giờ chơi tiếp nhé.Nếu em thua em gọi anh là Đại Ca.Còn nếu anh thua thì chúng ta sẽ trở thành bạn nối khố.OK?
Hehe.Nhưng chắc chắn Séc vô địch thôi.Nó đá hay thế cơ mà.

Master Of Art
29-06-2004, 22:46
Năm nay nhiều khả năng Hà Lan sẽ vô địch. Vì sao vậy?
- Lực lượng: Là đội có nhiều hảo thủ nhất và vẫn còn rất sung sức.
- Tinh thần: Sau loạt đá luân lưu với Thụy Điển có thể thấy Hà Lan đã có lại sự tự tin để thể hiện được đẳng cấp của mình.
- May mắn: Có lẽ trong 4 đội, Hà Lan "xuân" nhất khi hai lần vượt qua khe cửa hẹp.

Còn về lượng cụ thể:
- Thủ môn Van der Sar vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, với phản xạ và tầm với tuyệt vời (1m97)
- Hậu vệ Jaap Stam với sự vắng mặt của DE Boer sẽ thực sự trở thành thủ lĩnh của hàng thủ cùng với Reziger, Hentiga và Bronkhos đang chơi ngày càng hay.
- Hàng tiền vệ tuy không mạnh về thủ nhưng những cái tên như David, Seedorf, Van Der Mayer và nhất là Ajen Robben sẵn sàng tạo ra đột biến nếu được phép chơi sòng phẳng.
- Tiền đạo Van Nistelroy luôn là số một nhưng nếu có vấn đề gì Roy Makay và cả Kluivert cũng đều có thể thay thế xứng đáng.
- HLV Dick Avocat có vẻ đã quá hiểu ưu nhược của Hà Lan nên cách điều hành của ông giờ đây tuy có vẻ mềm mỏng nhưng đã khiến cho sự liên kết giữa nội bộ các cầu thủ được tăng lên. Ông cũng đã có những chỉ đạo hợp lí trong luyện tập và thi đấu, đặc biệt là khích lệ được khà năng của một tập thể nhiều cá tính.

Có một điều chắc chắn Trận Bồ Đào Nha - Hà Lan sẽ là một trận đấu mở, và có lẽ thế trận đó hợp với Hà Lan hơn vì một khi đã "máu" thì lợi thế sân nhà cũng thành không.

Great Se7en
29-06-2004, 23:12
Hậu vệ Jaap Stam với sự vắng mặt của DE Boer sẽ thực sự trở thành thủ lĩnh của hàng thủ cùng với Reziger, Hentiga và Bronkhos đang chơi ngày càng hay.


Trời.Tôi xin kiếu thằng này.Đá càng ngày càng dở tệ.

- Thủ môn Van der Sar vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, với phản xạ và tầm với tuyệt vời (1m97)


Thủ môn này bây giờ có phong độ không được tốt lắm.

---->Theo tôi Hà Lan còn thiếu về mặt phòng ngự.

Master Of Art
29-06-2004, 23:19
Đúng là hơi lạc quan quá khi đánh giá như vậy nhưng rõ rang Hà Lan đang đi đúng hướng. Còn theo bạn, đâu là hàng thủ chắc chắn nhất, Bồ chăng ( lọt 4 bàn/4 trận ), hay Séc ( cũng 4/4 ), hay là Hi Lạp ( 4/4 nốt ) và Hà Lan kì lạ thay cũng 4/4 nhưng hay hơn hết là 2 trận gần đây nhất họ không để thủng lưới, vậy không phải phòng ngự đang tiến bộ là gì

Seto
30-06-2004, 00:21
-Tuy nhiên, cũng nên đặt 1 dấu hỏi cho vấn đề tuổi tác của hàng phòng ngự này, trải qua 4 trận đấu với mật độ dày đặc, ko ai dám chắc những Stam, De Boer, Rezieger sẽ có thể luôn đảm bảo sự an toàn cho Van der Sar.

meoandchuot
30-06-2004, 00:27
công nhận hà lan năm nay có lẽ yếu nhất là hàng phòng ngự đó họ quá già rồi mà tiền vệ thì chán đời lắm toàn cá nhân là chính chứ tính liên kết chưa cao

Kid_Hedtafor82
30-06-2004, 17:55
-Tuy nhiên, cũng nên đặt 1 dấu hỏi cho vấn đề tuổi tác của hàng phòng ngự này, trải qua 4 trận đấu với mật độ dày đặc, ko ai dám chắc những Stam, De Boer, Rezieger sẽ có thể luôn đảm bảo sự an toàn cho Van der Sar.
Lịch thi đấu như vậy chưa hẳn là quá dày khi một đội bóng được nghỉ hơn 3 ngày cho một trận đấu kể cả vòng bảng cũng vậy,tứ kết cũng vậy mà bán kết cũng vậy,nếu so với lịch thi đấu của các giải như P Liga hay Premiership thì rõ ràng Euro không hề nặng hơn,Stam tuy chơi đủ bốn trận nhưng đây chỉ mới là trận thứ năm so với áp lực tại Serie A thì còn kém xa,Heltinga chỉ mới chơi 2 trận nếu tính cả chính thức lẫn dự bị,trong khi De Boer mới chơi hơn 1 trận,Reiziger thì cũng chơi hơn 2 trận như thế chưa hẳn là quá sức!Vấn đề là hàng phòng ngự Hà Lan chưa bao giờ tỏ ra an toàn và hiệu quả kể cả khi họ có những trung vệ cự phách như Stam trong hiện tại hay Koeman hay Rijikaard trước đây...Hàng tiền vệ của Hà Lan cũng không còn đủ sự chắc chắn và mạnh mẽ để gây áp lực lên đối phương và biến thế trận thành có lợi cho chủ nhà trong khi hàng công thì rõ ràng Nistelrooy tỏ ra quá đơn độc và anh không pahỉ là mẫu cầu thủ phù hợp với vai trò cầu thủ cắm duy nhất cho dù anh đã ghi được 4 bàn!
Nhân tiên đã nói tới Nistelrooy thì nói luôn không phủ nhận khả năng dứt điểm chọn vị trí của anh nhưng khả năng phối hợp của anh với các đồng đội là con số 0 to tướng thử nhìn lại tất cả các trận đấu khi có bóng trước,trong vòng cấm Nis thường laoy hoay sút trong khi có nhiều tình huống nếu phối hợ thì cơ hội sẽ rõ rệt hơn nhiều,Nis cũng không phải là mẫu cầu thủ có khả năng chơi độc lập,anh chỉ phát huy khả năng của mình khi hàng tiền vệ gây được sức ép của mình lên đối phương và tạo cho anh vô sô cơ hội,nhưng rõ ràng cho đến bây giờ chỉ có trận gặp Latvia là Hà Lan làm được điều này,còn lại!!!và có thể thấy rất rõ là những bàn thắng của Nis thường đến từ những pha dọn cỗ của đồng đội trong khi anh phung phí những cơ hội rất đáng tiếc khác!Nếu như có người chơi cạnh anh thì sẽ tốt hơn!

meoandchuot
01-07-2004, 04:08
rất tiếc cuối cungg hà lan đã dừng lại nhường cho những cánh chim bồ đào nha đi tiếp vào vòng trong haha

Mutsu Kokono
01-07-2004, 10:35
Cơn lốc mà da cam đã bị chặn lại bởi các nghệ sĩ Bồ Đào Nha ! Nhưng mà có vẻ trọng tìa thiên vị quá ! Không phục lắm !

Great Se7en
01-07-2004, 10:41
Bồ đá trận này rõ hay mà.Khỏi cần bàn cãi.Nhất là Cris.Cậu ta ghi đến hai bàn.Chắc chắn sẽ là ngôi sao sáng tương lai.

meoandchuot
01-07-2004, 11:34
ai bảo bác trọng tài thiên vị ông ta bắt quá được đó mà công nhận figo và cris đá hay thật

red-devil
01-07-2004, 11:44
ai bảo bác trọng tài thiên vị ông ta bắt quá được đó mà công nhận figo và cris đá hay thật
Trọng tài là người Thụy Điển, trong khi Hà Lan vừa mới xơi tái Thụy Điển xong?!
Bồ đá trận này rõ hay mà.Khỏi cần bàn cãi.Nhất là Cris.Cậu ta ghi đến hai bàn.Chắc chắn sẽ là ngôi sao sáng tương lai.
Chỉ ghi có 1 bàn thôi à, bàn kia ở vòng bảng lựn.
Thực sự ra nếu ko quá kém may mắn thì Hà Lan sẽ ko thua thế này, họ có nhiều cơ hội rõ ràng nhưng ko tận dụng được.

meoandchuot
01-07-2004, 11:52
nhưng đâu cứ phải vì danh dự quốc gia mà ông ta thiên vị các bác khá lầm lẫn đó

Kid_Hedtafor82
01-07-2004, 13:23
Trận thua xứng đáng của Hà Lan,điều này đã được dự đoán từ trước,Bồ Đào Nhà đã có một trận đấu quá hay hớn Hà Lan về mọi mặt lẫn may mắn,chẳng có gì phải phàn nàn về trận đấu này,nhất là khi Hà Lan đã chơi một thứ bóng đá hèn nhát đến như vậy!
Thế mới biết là ngu khi chưa thua thì chỉ chơi 1 tiền đạo,khi thua rồi thì dù có chơi đến 4 tiền đạo thì chưa thua thêm cũng là may lắm rồi.Cứ cho Hà Lan thiếu may mắn khi bỏ lở 2 cơ hội thì Bồ Đào Nha còn thiếu may mắn hơn khi bị bỏ hàng loạt cơ hội!Hy vọng D Advocaat nên biết thân biết phận mà cút cho khuất mắt ghét thằng này đến cùng cực!

meoandchuot
01-07-2004, 13:26
thế sao có lẽ hà lan sẽ rút ra được nhìu kinh nghiệm khi mà chơi theo kiểu này mong muốn là sẽ thấy 1 hà lan đầy sức sống hơn trong vòng vài năm nữa

Kid_Hedtafor82
01-07-2004, 13:52
thế sao có lẽ hà lan sẽ rút ra được nhìu kinh nghiệm khi mà chơi theo kiểu này mong muốn là sẽ thấy 1 hà lan đầy sức sống hơn trong vòng vài năm nữaUh đợi D Advocaat biến khỏi đội tuyển,Davids và Sedoorf,Nistelrooy cút theo là Hà Lan trở lại như xưa liền!

meoandchuot
01-07-2004, 14:01
sao lại nói như vậy được tui ko hiểu bác nói rõ coi được ko hả

Kid_Hedtafor82
01-07-2004, 14:45
sao lại nói như vậy được tui ko hiểu bác nói rõ coi được ko hảU cũng có vẻ thích câu bài quá nhỉ có điều là so với Tonythai,Eisenhow hay babyxx... thì u chưa cùng trình độ với mấy người đó
Cũng chẳng có gì khó hiểu cả Hà Lan vốn truyền thống là một đội bóng tấn công,họ luôn chơi tấn công cho dù đối thủ là những đội bóng mạnh hơn,dựa trên sức mạnh tập thể,lấy công làm thủ,cùng tấn công và cùng lui về phòng ngự...chính vì thế mà họ được mệnh danh là cơn lộc màu da cam không cần nói đến xa xôi chỉ nói đến mấy vị HLV gần đây của Hà Lan như Hiddink hay Rijikaard...cho dù họ ra sân với những cầu thủ nào,đội hình chiến thuật nào thì họ cũng chơi tấn công một cách nhiệt tình tuy nhiên từ khi D Advocaat lên nắm quyền thì có thể thấy rõ Hà Lan không còn coi tấn công là điều hiển nhiên trong lối chơi nữa,họ tấn công khi có thể và sẳn sàng phòng ngự tích cực để bảo vệ tỉ số...đó là một không hay thứ nhất của D Advocaat
Nistelrooy không thể phủ nhận anh là một tiền đạo tài năng tuy nhiên anh chỉ chơi tốt khi có cả một đội bóng phục vụ anh,và khi hàng tiền vệ lâm vào thế chông đỡ thì Nis trở thành dư thừa và vô duyên,anh không thể tự xoay sở hay tạo ra đột biến một điều tối kị trong đấu pháp chơi an toàn,anh thành công ở MU là vì Mu là một CLB mạnh và anh hiển nhiên là tiền đạo duy nhất.Sai lầm trong dùng người hèn nhát trong đấu pháp đó là sai lầm thứ 2 của D Advocaat.
David và Sedoorf hai cựu công thần của Hà Lan tuy nhiên bây giờ họ đã trở nên sa sút rất nhiều,cho dù David thành công tại Barca vào nữa cuối mùa bóng nhưng không phải vô cớ mà Lippi không tin dùng anh,Sedoorf chưa bao giờ là một cầu thủ hộ công suất sắc,khi còn Bergkamp thì vị trí đó dĩ nhiên là của Bergkamp,dù chơi tại Inter hay Milan thì Sedoorf vẫn luôn không đuợc chơi sau hai tiền đạo tuy nhiên tại DT Hà Lan chỉ vì muốn chiều lòng David khi cầu thủ này có dấu hiệu nổi loạn vì muốn được đá cặp với Sedoorf nên anh này được đá chính,anh ta chơi khá tốt tuy nhiên đó chỉ là sự cần cù thiếu sự sắc sảo của một người chơi hộ công,dấu ấn của anh ta là đâu???Trận thua Czech 2-3 trận thắng đội yếu nhất Latvia hay trận hoà Thuỵ Điển 0-0 một lần nữa cho thấy sự hèn nhát trong suy nghĩ của Advocaat không biết điều chỉnh khi cần thiết!Đành rằng Van Der Vaart chơi không tốt trong trận đầu gặp Đức nhưng thử xem trận đó hàng tiền vệ của Hà Lan mà David là trung tâm có quan tâm gì đến anh không???Nhăm nhăm phang bóng ra biên,đó là một sự nổi loạn mà ai cũng thấy!!!Kết quả là David ra sân và khi Esneijder vào sân Hà Lan chơi tốt hơn nhiều.BDN đã mạnh dạn gạt công thần Couto và Rui Costa thậm chí Paolo Perreira cũng không còn cơ hội sau trận đấu đầu tiên thì tại sao không dám bỏ hẳn David và Sedoorf sau trận thua Czech???
Đó chỉ là vài điều thôi còn nhiều điều muốn nói lắm nếu có hứng thú thì cứ phản bác tôi sẽ nói tiếp!

new_mpig4ever
01-07-2004, 22:24
Đuổi Sedooft rồi cho Van der Vaart đá không biết có ra gì không? Cứ nhìn trận gặp Đức thì biết. Van Der Vaart là cầu thủ có mặt trong tất cả các trận đấu không thắng của Hà Lan, và khi Sedooft vào sân anh ta cũng không đá vị trí sau tiền đạo như Van der vaart mà cùng với David đá trên CoCu một chút!

babyxxx
01-07-2004, 22:34
Uh đợi D Advocaat biến khỏi đội tuyển,Davids và Sedoorf,Nistelrooy cút theo là Hà Lan trở lại như xưa liền!
Advocat và Davids đi là fải rồi, Seedoff còn suy nghĩ lại, còn Nistelrooy thì chắc chắn là ko rồi... Hiện tại thì anh vẫn là TĐ số 1 HL, sao đi được (chú Kid cảm tính wá rồi, ghét MU wá nên mất lý trí òi :))).

Mà Advocat đã wá fí fạm. Sở hữu hàng TĐ khủng khiếp như vậy mà ko biết tận dụng, chỉ dùng 1 TĐ duy nhất. Tại sao ko đưa Makaay vào đá cặp với Nis??? Về lý thuyết thì đây sẽ là cặp TĐ mạnh nhất Euro lần này (và cũng có thể mạnh nhất TG) nếu họ kết hợp tốt. Còn nếu ko thì chí ít cả 2 cũng chia lửa cho nhau, và đều có khả năng độc lập tác chiến tốt!!! Makaay vài lần vào sân, nhưng lại đá cánh fải, wá lãng fí!!!

Hic, tội nghiệp Makaay... Fải chi anh mang quốc tịch Đức thì hay wá!!!

Đành rằng Van Der Vaart chơi không tốt trong trận đầu gặp Đức nhưng thử xem trận đó hàng tiền vệ của Hà Lan mà David là trung tâm có quan tâm gì đến anh không???Nhăm nhăm phang bóng ra biên,đó là một sự nổi loạn mà ai cũng thấy!!!Kết quả là David ra sân và khi Esneijder vào sân Hà Lan chơi tốt hơn nhiều
Lại cảm tính nữa. Van Der Vaart đá ở Ajax ra sao thì ko biết. Nhưng tại Euro lần này lại wá mờ nhạt. Ấn tượng chú này để lại là 1 con số 0 tròn trĩnh. Khi Davids ra sân trng trận Đức thì anh này cũng vẫn vật vờ, đâu thấy khá hơn đâu. Tóm lại Van Der Vaart vẫn còn non lắm. Mà chú này sinh 83 àh???

Hehe, ở bàn thua đầu tiên trong trận hôm wa, chú David chơi rất nghệ sĩ, đứng chống nạnh, dựa tay vào cột. Banh bay vào lưới vẫn ko sửa tướng, hehe :))

Alone Starvn
02-07-2004, 08:48
hahah thằng Hà Lan bị văng bà rồi đà dở quá mà tức thằng vannistarooy tự nhiên nó việt vị làm chi nữa nếu không thì sẽ hòa rồi

meoandchuot
02-07-2004, 08:55
nói như bác thì nếu mà bồ đào nha tận dụng cơ hội được tốt hơn thì hà lan cả chục lần vào lưới nhặt bóng rồi

Kid_Hedtafor82
03-07-2004, 09:40
Advocat và Davids đi là fải rồi, Seedoff còn suy nghĩ lại, còn Nistelrooy thì chắc chắn là ko rồi... Hiện tại thì anh vẫn là TĐ số 1 HL, sao đi được (chú Kid cảm tính wá rồi, ghét MU wá nên mất lý trí òi :))). đúng là cảm tính thật nhưng tôi vốn ghét mấy thằng tiền đạo ích kỉ không có khả năng phối hợp và không biết phối hợp cũng như không thể tự mình tạo đột biến như thằng Nis còn ghét MU nên ghét thằng Nistelrooy cũng chỉ là một lí do nhỏ vì đầu tiên khi nó mới sang MU tôi vẫn hay xem nó đá và không thể nói là không thích!
Lại cảm tính nữa. Van Der Vaart đá ở Ajax ra sao thì ko biết. Nhưng tại Euro lần này lại wá mờ nhạt. Ấn tượng chú này để lại là 1 con số 0 tròn trĩnh. Khi Davids ra sân trng trận Đức thì anh này cũng vẫn vật vờ, đâu thấy khá hơn đâu. Tóm lại Van Der Vaart vẫn còn non lắm. Mà chú này sinh 83 àh???

Xem lại trận đó xem tôi nói có đúng không nhé!Đành rằng là thích Van Der Vaart nhưng không vì vậy mà tôi nói thế đâu,chẳng lẽ những gì xảy ra trước đó khi Advocaat tuyên bố Van Der Vaart là lựa chọn số một là không đáng nói!Ai cũng biết Hà Lan vốn mâu thuẫn nội bộ và có một phe bao gồm những cầu thủ gốc Surinam.Còn Van Der Vaart đá thế nào thì tuỳ mỗi người nhận xét tuy nhiên không phải vô cớ mà anh có nhiều fans không hề kém gì những ngôi sao lớn hiện tại cho dù anh mới 21t

Tam_muc_than_tuong
03-07-2004, 16:10
Lốc xoáy mà suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rùi thành gió thế này thì còn ọi gì là cơn lốc màu da cam nữa chứ. Buồn thay cho Hà Lan. Van Basten lên làm HLV ko bít có giải quyết được gì ko ?

meoandchuot
03-07-2004, 17:27
chắc có nhiều thay đổi trong năm sau đó tầng lớp cũ sắp gia đi hết roài còn những tầng lớp trẻ thay thế

Kid_Hedtafor82
05-07-2004, 19:59
chắc có nhiều thay đổi trong năm sau đó tầng lớp cũ sắp gia đi hết roài còn những tầng lớp trẻ thay thếVấn đề là người kế nhiệm D Advocaat có đủ can đảm để gạt bỏ những ầu thủ gạo cội của DT những người đã có nhiều năm chơi bóng cho đội tuyển và có ảnh hưởng rất lớn đến đội bóng,nếu có thì phải bắt đầu từ vòng loại WC2006!
Robben,Van Der Vaart,Heltinga,Hofland,Sneijder...chắc chắn đội hình tương lại của Hà Lan sẽ có những cái tên này!

new_mpig4ever
06-07-2004, 00:41
Mấy thằng hV trẻ của Hà Lan quá kém nhất là 2 người Hentinga và W.Bouma tụi này mà trở thành cặp trung vệ cho HL thì chỉ có chết!

babyxxx
06-07-2004, 13:20
Xem lại trận đó xem tôi nói có đúng không nhé!Đành rằng là thích Van Der Vaart nhưng không vì vậy mà tôi nói thế đâu,chẳng lẽ những gì xảy ra trước đó khi Advocaat tuyên bố Van Der Vaart là lựa chọn số một là không đáng nói!

Trận đó là trận đấu tui xem kĩ nhất Euro lần này (vì là trận ra quân của Đức). Quả thật là Van Der Vaart ko để lại ấn tượng gì, cả trong những trận vào thay người sau đó... Tui cũng nói rồi, trước đó chú này đá ra sao tui ko biết, và cũng ko có xem. Nhưng tại Euro thì wá mờ nhạt, cũng giống như Rosicky của Czech vậy đó, rất được mong đợi nhưng lại gây thất vọng...

Tóm lại thì đây ko fải 1 kì Euro thành công của Van der Vaart (chú Kid mà nói Van Der Vaart chơi tốt thì tui ko còn gì để nói). Có ku Robben, nhìn nó đá thấy mê wá... Tiếc là mùa sau em nó lại về Chelsea chứ ko fải MU. Thêm 1 sự lãng fí tài năng nữa chăng???

Mà Euro kì này tui xem HL ngộ lắm. Lúc đầu thì ủng hộ đối thủ của HL, nhưng mỗi lần Makaay vào sân thì ủng hộ HL...

hoaphuongdo
07-07-2004, 08:41
Nếu HL cứ đá 4-3-1-2 như vòng loại thì còn gì phải bàn nữa , ai đời để Maakay , Van de Vaart , Snejder ( hình như sai ) ngồi chơi xơi nước suốt thì thua là phải

Kid_Hedtafor82
08-07-2004, 20:32
Trận đó là trận đấu tui xem kĩ nhất Euro lần này (vì là trận ra quân của Đức). Quả thật là Van Der Vaart ko để lại ấn tượng gì, cả trong những trận vào thay người sau đó... Tui cũng nói rồi, trước đó chú này đá ra sao tui ko biết, và cũng ko có xem. Nhưng tại Euro thì wá mờ nhạtTôi nói xem lại không pahỉ là xem Van Der Vaart đá ra sao vì trận đó anh chẳng thể hiện được gì ngoại trừ pha sút bóng chệch cột dọc của thủ môn Kahn trong gang tấc,tuy nhiên xem là xem cách David chơi khi hắn ta còn đá chính,khi Sneijder vào sân thì Hà Lan đá tốt hơn và có nhiều pha tấn công trung lộ hơn!Tuy nhiên rõ ràng phải nói một điều là hàng tiền vệ của Đức với Ballack là thủ lĩnh chơi quá sắc,sau trận đó thì Van Der Vaat không còn cơ hội!
Tóm lại thì đây ko fải 1 kì Euro thành công của Van der Vaart (chú Kid mà nói Van Der Vaart chơi tốt thì tui ko còn gì để nói). Có ku Robben, nhìn nó đá thấy mê wá... Tiếc là mùa sau em nó lại về Chelsea chứ ko fải MU. Thêm 1 sự lãng fí tài năng nữa chăng??? Dĩ nhiên là thế rồi,tôi cũng không đến nỗi tiêu cực lắm đâu :)) nó đá không hay làm sao mà khen hay cho được chỉ ấm ức là Advocaat không dám đặt niềm tin nhiều!1 trận thì làm sao mà thể hiện được trình độ nhất là khi đối mặt với 1 hàng tiền vệ sắt đá như Đức và khi những tiền vệ trung tâm phía sau cũng không hoà thuận với anh ta!Còn Robben thì đá khá hay tuy nhiên càng về sau thằng này càng đá cá nhân,có lẽ báo chí tung hô nhiều quá làm hư cầu thủ,tuy nhiên với 1 cầu thủ 19 tuổi thì đó là một thành công vượt mong đợi khi từ băng ghế dự bi của một DT nhiều tài năng đến 1 VT chính thức không bị xâm phạm!
Mà Euro kì này tui xem HL ngộ lắm. Lúc đầu thì ủng hộ đối thủ của HL, nhưng mỗi lần Makaay vào sân thì ủng hộ HL...Tôi thì dĩ nhiên cỗ vũ cho Hà Lan rồi mỗi tội là Luôn muốn Makaay sẽ là người đá chính thay Nis dự bị

babyxxx
08-07-2004, 22:21
Tôi nói xem lại không pahỉ là xem Van Der Vaart đá ra sao vì trận đó anh chẳng thể hiện được gì ngoại trừ pha sút bóng chệch cột dọc của thủ môn Kahn trong gang tấc,tuy nhiên xem là xem cách David chơi khi hắn ta còn đá chính,khi Sneijder vào sân thì Hà Lan đá tốt hơn và có nhiều pha tấn công trung lộ hơn
Thì ra là dzậy... Tưởng chú nói sau khi Davids ra sân Van Der Vaart đá hay hơn chứ...

Dĩ nhiên là thế rồi,tôi cũng không đến nỗi tiêu cực lắm đâu nó đá không hay làm sao mà khen hay cho được
Òh, biết vậy là tốt :))

Còn Robben thì đá khá hay tuy nhiên càng về sau thằng này càng đá cá nhân,có lẽ báo chí tung hô nhiều quá làm hư cầu thủ
Đúng rồi đó. Trận gặp Sec ku này đá wá xuất sắc. Nhưng càng về sau càng cá nhân, muốn tự mình lập công. Cái này thì fải học hỏi Cristiano Ronaldo ah, người ta kĩ thuật đầy mình như vậy mà fải từ bỏ lối đá cá nhân để đá đồng đội hơn. Tóm lại là Robben còn fải cố gắng nhìu!!! Mà nhìn mặt ku này thấy ghét, haha :))

Tôi thì dĩ nhiên cỗ vũ cho Hà Lan rồi mỗi tội là Luôn muốn Makaay sẽ là người đá chính thay Nis dự bị
Tui thì muốn Makaay đá cặp với Nis trên hàng TĐ. Ko biết 2 chú này đá cặp sẽ ra sao nhỉ???

Kid_Hedtafor82
10-07-2004, 21:27
Đúng rồi đó. Trận gặp Sec ku này đá wá xuất sắc. Nhưng càng về sau càng cá nhân, muốn tự mình lập công. Cái này thì fải học hỏi Cristiano Ronaldo ah, người ta kĩ thuật đầy mình như vậy mà fải từ bỏ lối đá cá nhân để đá đồng đội hơn. Tóm lại là Robben còn fải cố gắng nhìu!!! Mà nhìn mặt ku này thấy ghét, haha :))
Cái này thì không dám chắc lắm đâu vì dù sao Robben vẫn nổi trội hơn C Ronaldo ở mức độ quan sát và những đường chuyền và cả khả năng đá phạt trong khi ronaldo ngoài khả năng quấy phá vẫn chưa thể hiện được cái gì khác!
muốn Makaay đá cặp với Nis trên hàng TĐ. Ko biết 2 chú này đá cặp sẽ ra sao nhỉ???Sẽ thành một cặp tiền đạo thuộc hàng mạnh nhất trên thế giới theo lí thuyết vì khắp tất cả các đội bóng hay CLB trên thế giới này vẫn chỉ cần 1 trong 2 là đủ nay có đủ 2 thì còn gì bằng :)) tuy nhiên đó là lí thuyết còn thực tế :-?

Barca
10-07-2004, 22:01
__Robben sang giải Anh sẽ làm loạn cho mà xem ,nói không phải chứ xem Ronaldo đá múa may quay cuồng chẳng được tích sự gì.Ronaldo rê rắt chỉ tổ tốn bóng chứ như Robben qua người là phối hợp luôn (Ah` quên thằng C,Ronaldo có qua được ai đâu ^_^).
__Makaay đá vừa rồi ở Euro cũng chả ấn tượng gì ,sự phối hợp giữa nisterooy với Roy chỉ bằng con số 1 (vài đường chuyền vớ vẩn).Nhìn chúng nó đá với nhau mình thấy thà cho Van Hói đá với Klăy vớt còn hơn.

babyxxx
11-07-2004, 18:12
Cái này thì không dám chắc lắm đâu vì dù sao Robben vẫn nổi trội hơn C Ronaldo ở mức độ quan sát và những đường chuyền và cả khả năng đá phạt trong khi ronaldo ngoài khả năng quấy phá vẫn chưa thể hiện được cái gì khác!

Hm, ko biết chú Kid có xem MU đá thường ko??? Ronaldo ngoài khả năng wấy rối còn có thể chuyền tốt 2 chân, dứt điểm 2 chân cũng tốt nốt, đội đầu cũng được (ku này lúc trước là TĐ mà). Còn đá fạt thì Ronaldo cũng đá rất tốt đó, nhất là những trái từ 22m trở lại, đường banh cong vồng như Becks hồi xưa. Hiện giờ những Ronaldo đang dần thay Giggs ở vị trí chuyên gia sút fạt...

Bây giờ còn wá sớm để nói Ronaldo và Robben ai hơn ai. Nhưng rõ ràng sau 1 mùa đá cho MU tại PL và cả CL thì Ronaldo đã trưởng thành hơn Robben nhìu. Nhìn cách đá cá nhân của Robben hiện nay y hệt Ronaldo 1 năm trước!!!
Đợi đến tháng 8 này sẽ rõ. Trận đầu giải PL Chelsea sẽ đụng MU. Ronaldo cánh fải, Robben cánh trái, sẽ đụng mặt dài dài... Đón xem, đón xem...

Kid_Hedtafor82
12-07-2004, 10:47
Hm, ko biết chú Kid có xem MU đá thường ko???
Cứ để ý mà xem ôi có bao giờ vào topic MU hay AC Milan FC không thì cũng đoán được tôi có hay xem Mu hay không???Tuy nhiên thỉnh thoảng những trận Mu gặp Liverpool,Chelsea,Leed,Arsenal thì tôi cũng xem...Ronaldo ngoài khả năng wấy rối còn có thể chuyền tốt 2 chân, dứt điểm 2 chân cũng tốt nốt, đội đầu cũng được (ku này lúc trước là TĐ mà). Còn đá fạt thì Ronaldo cũng đá rất tốt đó, nhất là những trái từ 22m trở lại, đường banh cong vồng như Becks hồi xưa. Hiện giờ những Ronaldo đang dần thay Giggs ở vị trí chuyên gia sút fạt...Với những fans của Mu thì thằng nhìn đâu chả thấy thằng Ronaldo hay nhất là mấy fans ưa những thằng "kĩ thuật đầy mình như nó"

Bây giờ còn wá sớm để nói Ronaldo và Robben ai hơn ai. Nhưng rõ ràng sau 1 mùa đá cho MU tại PL và cả CL thì Ronaldo đã trưởng thành hơn Robben nhìu. Nhìn cách đá cá nhân của Robben hiện nay y hệt Ronaldo 1 năm trước!!!So sánh ngược đời nhỉ???Chẳng lẽ Ronaldo đến Mu là Ronaldo là trình độ Ronaldo tốt hơn Robben nên nếu so sánh là phải đem Robben ra so với Ronaldo chứ tại sao không là ngược lại!Babyxx là fan MU phải biết rõ Ferguson mua Ronaldo như thế nào và săn đón Robben như thế nào chứ???Còn riêng vê tính hiệu quả thử tìm thống kê tại CL và giải vô địch xem Ronaldo và Robben ai hơn ai???Cần gì tìm đâu xa tìm lại mấy báo cũ sẽ thấy so sánh giữa Robben và D Duff một cầu thủ mà ông Ferguson thèm nhỏ dãi sẽ rõ!Còn Ronaldo có nên so sánh với Robben???
Đợi đến tháng 8 này sẽ rõ. Trận đầu giải PL Chelsea sẽ đụng MU. Ronaldo cánh fải, Robben cánh trái, sẽ đụng mặt dài dài... Đón xem, đón xem...He he đến lúc đó Robben và Ronaldo đều ngồi ghế dự bị thì hết xem với đón!

Kid_Hedtafor82
03-09-2004, 16:33
Hà Lan sẽ có một trận tập dượt vào ngày 4-9 trước Liechtenstein trước khi đụng độ Czech tại Asterdam trong khuôn khổ vòng loại WC 2006...
___Đây là trận giao hựu thứ 2 trên cương vị HLV của Marco Van Basten sau trận hoà Thuỵ điển trước khi ông có dịp chứng tỏ tài năng thực sự của mình khi gặp đối thủ thực thụ Czech,việc Kluivert sa sút và Nistelrooy treo giò khiến cho hàng tấn công Hà Lan bớt chật chội,Overmar,Stam từ giã đội tuyển sẽ là cơ hội của những De Jong hay Heltinga của Ajax có cơ hội,Sneijder cũng sẽ được tin tưởng hơn khi anh vừa ghi bàn trong trận giao hữu với Thuỵ điển,không Nistelrooy,không Kluivert sẽ khiên Van Der Vaart có nhiều cơ hội chơi sau lưng 2 tiền đạo mà nhiều khả năng là Makaay và Hooijdonk...và Robben không chắc sẽ xuất hiện khi anh liên tục mài đũng quần trên ghế dự bị của Chelsea...
___Đã từng là hạt nhân của bóng đá tấn công tổng lực hy vọng Marco sẽ biết cách chỉ đạo các học trò của mình chơi tấn công...

petern
03-09-2004, 17:20
Hà Lan sẽ có một trận tập dượt vào ngày 4-9 trước Liechtenstein trước khi đụng độ Czech tại Asterdam trong khuôn khổ vòng loại WC 2006...
Ủa vậy là Hà Lan lại đụng Séc 1 lần nữa à? Sao 2 thằng này nhìu duyên nợ thế? Từ Euro 2000 tới giờ hình như là 2 chú này liên tục đụng nhau chan chát luôn và thật ngạc nhiên là Séc lần nào cũng vượt qua Hà Lan cả. Không hiểu al62n này Van Basten có đút kết được gì mới ko? Ông còn quá trẻ để đối đầu với cáo già Bruckner của Séc. Hy vọng là với 1 HLV trẻ cộng với 1 dàn cầu thủ trẻ thì HL sẽ vượt qua được số fận đen đuổi đeo bám họ lâu nay.

The 7th of July
03-09-2004, 21:13
He he đến lúc đó Robben và Ronaldo đều ngồi ghế dự bị thì hết xem với đón!
Không ngờ mồm ông anh nầy lại... "thơm tho" đến thế!!!:)) Phán đâu trúng đó liền!!!=)) Bái phục, bái phục!!!
Còn cái vụ Ronaldo và Arjen Robben thì... khoan hãy bàn sớm thế, cứ để bọn nầy đá coi thế nào, nhưng thực tình rõ ràng MU cần 1 người như Robben!!!:((
Có điều thằng khốn nầy thích tiền hơn thích tiếng!!!:))

Kid_Hedtafor82
04-09-2004, 14:52
Ủa vậy là Hà Lan lại đụng Séc 1 lần nữa à? Sao 2 thằng này nhìu duyên nợ thế? Từ Euro 2000 tới giờ hình như là 2 chú này liên tục đụng nhau chan chát luôn và thật ngạc nhiên là Séc lần nào cũng vượt qua Hà Lan cả. Không hiểu al62n này Van Basten có đút kết được gì mới ko? Ông còn quá trẻ để đối đầu với cáo già Bruckner của Séc. Hy vọng là với 1 HLV trẻ cộng với 1 dàn cầu thủ trẻ thì HL sẽ vượt qua được số fận đen đuổi đeo bám họ lâu nay.
Nếu tính từ Euro 2000 đến giờ hình như Hà Lan và Czech đụng nhau 4 lần trong đó Hà Lan thắng 1 hoà 1 và thua 1,Hàng tấn công của Hà Lan luôn được đánh giá là mạnh vượt trội so với Czech nhưng luôn tỏ ra bế tắc hay phung phí cơ hội khi gặp Czech trong khi riêng Nedved,Rosicky,Poborky đã làm mờ nhạt hàng tiền vệ Hà Lan rồi,có lẽ đó là chìa khoá thành công của Czech khi gặp Hà Lan chăng...
Không ngờ mồm ông anh nầy lại... "thơm tho" đến thế!!! Phán đâu trúng đó liền!!! Bái phục, bái phục!!!
Còn cái vụ Ronaldo và Arjen Robben thì... khoan hãy bàn sớm thế, cứ để bọn nầy đá coi thế nào, nhưng thực tình rõ ràng MU cần 1 người như Robben!!!
Có điều thằng khốn nầy thích tiền hơn thích tiếng!!!Không dám không dám!Nghe lời khen của chú mà anh rợn tóc gáy :))
___Còn vụ Robben thì ngày xưa tớ thích Robben và ghét Mu nên không mong nó sang MU nhưng sau này tớ cũng vẫn ghét MU mà ghét luôn Robben :)) nhưng thấy cái cảnh nó ngồi trên ghế dự bị cho cái thằng Tiago hay J Cole là cảm thấy tội cho nó,nếu nó sang MU thì chắc chắn tương lai của nó sẽ khác...Đúng là đường quang không đi,mà đi đường rậm,phục Fergie và Werger thật,hai ông này biết cách sử dụng những tài năng của mình một cách tốt nhất...

The 7th of July
04-09-2004, 21:48
___Còn vụ Robben thì ngày xưa tớ thích Robben và ghét Mu nên không mong nó sang MU nhưng sau này tớ cũng vẫn ghét MU mà ghét luôn Robben :)) nhưng thấy cái cảnh nó ngồi trên ghế dự bị cho cái thằng Tiago hay J Cole là cảm thấy tội cho nó,nếu nó sang MU thì chắc chắn tương lai của nó sẽ khác...Đúng là đường quang không đi,mà đi đường rậm,phục Fergie và Werger thật,hai ông này biết cách sử dụng những tài năng của mình một cách tốt nhất...
He he... đúng đó!!! Đường quang không đi đâm quàng bụi rậm!!!! He he... Mỡ tới miệng mèo rùi mà còn không biết đường... ngửi!!!:))
Rồi mai đây lớn lên, già đi mà vẫn ngồi trên ghế dự bị của thằng Chelsea thì... lúc đó... hối vẫn còn kịp, sang bên MU mà làm HLV đội trẻ!!!!:)) Rùi khuyên chúng nó những bài học xương máu của mình!!!=))
Chắc chắn là ku nầy sẽ bật bãi sớm thôi!!! Anh yên tâm!!! Chelsea không phải đất dành cho U19!!!:))

Kid_Hedtafor82
05-09-2004, 13:14
He he... đúng đó!!! Đường quang không đi đâm quàng bụi rậm!!!! He he... Mỡ tới miệng mèo rùi mà còn không biết đường... ngửi!!!:))Thằng đó không phải là do Maurinho đưa về và Maurinho không thích lối chơi có tiền đạo cánh thành ra ku này đến ngồi mọt trên ghế dự bị thôi,hy vọng mùa sau Chelsea tống đitheo kiểu Veron,Crespo cũng được...mà thực tế nhất là chờ thêm vài trận nữa Chelsea thua,Maurinho mất việc D Advocaat về làm HLV là được đá chính ngay
[/quote]Rồi mai đây lớn lên, già đi mà vẫn ngồi trên ghế dự bị của thằng Chelsea thì... lúc đó... hối vẫn còn kịp, sang bên MU mà làm HLV đội trẻ!!!!:)) Rùi khuyên chúng nó những bài học xương máu của mình!!!=))
Chắc chắn là ku nầy sẽ bật bãi sớm thôi!!! Anh yên tâm!!! Chelsea không phải đất dành cho U19!!!:))[/QUOTE]Hợp đồng của nó với Chelsea có 4 năm thôi,mà thằng này về Real hay Barca là hợp nhất

babyxxx
09-09-2004, 04:16
nhưng thấy cái cảnh nó ngồi trên ghế dự bị cho cái thằng Tiago hay J Cole là cảm thấy tội cho nó,nếu nó sang MU thì chắc chắn tương lai của nó sẽ khác...
Hình như em nó ngồi ngoài là do chấn thương hay sao ah... Chẳng rõ, nhưng thấy vắng mặt vì chấn thương trong trận HL-Sec...
Nhưng Robben có ngồi dự bị cho Joe Cole cũng ko có gì ngạc nhiên... Tài năng của Cole cũng đâu thua kém gì, hơn nữa lại là người Anh. Tội nghiệp Robben, "nếu wa MU đời em đã khác nhìu rồi" (giống ƯHP wá :)) )

Cuối cùng thì HL đã có 1 trận thắng trước Sec với tỉ số 2-0. 2 bàn thắng đều do Van Hooijdonk ghi.
Đáng nói là trận này HL chơi ko hay hơ Sec. Thậm chí so cơ hội HL còn ít hơn, dù Sec mất 3/4 hàng TV. Nhưng 2 sai lầm ở hàng thủ của Sec đã bị HL tận dụng triệt để... Đúng là hàng 2 HV Sec luôn là tuyến yếu nhất...

Trận này Van Der Vaart đá được, bàn thắng đầu tiên có công ku này rất lớn, nhưng ngoài fa đó ra chẳng thể hiện được gì khác. So với Rosicky của Sec vẫn kém hơn... Lần đầu tiên mới thấy Rosicky chơi hay đến dzậy. Những fa đi bóng tốc độ, những đường chuyền thông minh, nhạy cảm... Hình như ko có Nedved chú này mới chứng tỏ được vai trò thủ lĩnh của mình!!!
Nghe chú Kid tung hô Van Der Vaart dữ wá, theo dõi xem sao thì thấy c2hẳng có gì đặc biệt. Tóm lại Van Der Vaart còn fải học hỏi nhìu :D

final summom
09-09-2004, 06:07
Thì Robben bị chấn thương nên mới ngồi dự bị thôi.Trận này ai thắng cũng khó mà biết ai mạnh hơn ai lắm : Sec thì thiếu cầu thủ trầm trọng khi mà không có Neved , Galáec , Smicer đến nỗi phải cho tiền vệ vô danh vô đá còn Hà lan thì mấy dàn cầu thủ trước nghỉ gần hết rồi như Riziger , Overmar , ... còn Robben thì chấn thương cả Vanis .Trận này Hà lan thắng thì cũng mừng may là kinh nghiệm của Van đã được thể hiện .
Còn Van de Vaart có thực tài đấy hồi cúp C1 thấy nó đá rất nổi bật , nó là đội trưởng dẫn dắt lối chơi của Ajax , còn là cây làm bàn chính sau Zalta và Sonk trong đội trong khi chỉ mới có 21 tuổi thôi.

Kid_Hedtafor82
09-09-2004, 10:45
Cuối cùng thì HL đã có 1 trận thắng trước Sec với tỉ số 2-0. 2 bàn thắng đều do Van Hooijdonk ghi.
Đáng nói là trận này HL chơi ko hay hơ Sec. Thậm chí so cơ hội HL còn ít hơn, dù Sec mất 3/4 hàng TV. Nhưng 2 sai lầm ở hàng thủ của Sec đã bị HL tận dụng triệt để... Đúng là hàng 2 HV Sec luôn là tuyến yếu nhất...Đúng là Hà Lan đã có một trận đấu thiếu thuyết phục,hàng tiền vệ của họ chơi không ổn định cho dù có tới hai chuyên gia thu hồi bóng là David và Van Bommel,hàng hậu vệ 3 người giăng ngang liên tục mắc sai sót và không chống đỡ nổi những pha xuyên biên của Czech khi hai cầu thủ chạy cánh mất hút bên trên và không tham gia phòng ngự,còn thủ môn Van Der Sar đã có một trận đấu quá hay...

Trận này Van Der Vaart đá được, bàn thắng đầu tiên có công ku này rất lớn, nhưng ngoài fa đó ra chẳng thể hiện được gì khác. So với Rosicky của Sec vẫn kém hơn.Dĩ nhiên là kém hơn,nhưng chỉ kém hơn về kinh ngiệm thôi,nhìn những pha xử lí tinh tế của ku này mà sướng mắt,chú Babyxx nói Van Der Vaart để lại dấu ấn trong mỗi tình huống đó là không đúng đâu,trước khi ra sân Van der Vaart là tác nhân của tất cả những pha nguy hiểm về phía khung thành P Cech mà Hà Lan tạo được,có điều những pha xử lí của ku này còn thiếu kinh ngiệm,trong khi Rosicky có Koller,Baros,phối hợp khá ăn ý,còn bên Hà Lan,Kuyt đá còn khá non,Hooijdonk quá nặng nề cho dù có 2 bàn thắng,Castellen gì mới chơi chán như cơm nguội...vả lại bên Czech,các tiền vệ khác đã tạo được một thế trận hợp lí,và hàng thủ của Hà Lan đã để Rosicky có quá nhiều khoảng trống... Lần đầu tiên mới thấy Rosicky chơi hay đến dzậy. Những fa đi bóng tốc độ, những đường chuyền thông minh, nhạy cảm... Hình như ko có Nedved chú này mới chứng tỏ được vai trò thủ lĩnh của mình!!! Rosicky luôn nguy hiểm tại vị trí của anh cho dù có hay không có Nedved,chẳng qua có Nedved thì anh ít có bóng hơn và ít được để ý đến hơn thôi...
Nghe chú Kid tung hô Van Der Vaart dữ wá, theo dõi xem sao thì thấy c2hẳng có gì đặc biệt. Tóm lại Van Der Vaart còn fải học hỏi nhìu :DTôi tung hô nó khi nào nhỉ,tôi chỉ mượn lại lời của những nhà báo viết về nó,và tôi hâm mộ nó thế thôi,còn học hỏi thì dĩ nhiện rồi...

Kid_Hedtafor82
10-10-2004, 20:05
Chán quá Hà Lan vừa bất ngờ bị đội bóng nhược tiểu Macedonia cầm chân 2-2 trong khuon khổ vòng loại WC 2004 bảng 1 trong khi đó Czech đã có một chiến thắng quan trọng trước đội đứng đầu bảng là Romania.mặc dù lần này đội hình của Hà Lan có sự trở lại của những Sedoorf,Nistelrooy...

Kid_Hedtafor82
13-10-2004, 11:08
Hà Lan lại gây thêm một bất ngờ nữa khi thắng đậm đội đang đứng đầu bảng 1 là Phần Lan tới 4-1 mà sao toàn tên lạ hoắc ghi bàn không...
__thằng ku Van Persie vừa qua Arsenal ngồi dự bị mới đá được mười mấy phút mà đã được gọi vào Dt Hà Lan rồi chả lẽ Hà Lan thiếu cầu thủ đến cở đó...

REALM
13-10-2004, 11:43
Van Der Vaart là 1 tài năng hiếm có của hà lan,chỉ tiếc là kỳ euro vừa wa không nổi lên được như robben,MU đã từng có ý mua thằng này nhưng lại mua được chú ronaldo đầy tài năng!!

Kid_Hedtafor82
13-10-2004, 12:40
E rằng cứ như thế này một thời gian nữa Van Der Vaart lại là một cầu thủ đầy tiềm năng nhưng không phát triển dạng như Ventola,Coco...
__Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ khác trong thời gian tới

REALM
13-10-2004, 12:53
cu này cần đá cho 1 CLB lớn thì mới lên chân được chứ cứ như vậy thì huỷ hoại tài năng mất!!Robben cũng tội ghê bị ngồi dự bị đến mòn cả đít!!!!

Kid_Hedtafor82
13-10-2004, 12:58
cu này cần đá cho 1 CLB lớn thì mới lên chân được chứ cứ như vậy thì huỷ hoại tài năng mất!!Robben cũng tội ghê bị ngồi dự bị đến mòn cả đít!!!!Ajax không phải là CLB nhỏ,nhưng đúng là Van Der Vaart cần phải đến một CLB khác tại một giải vô địch lớn như anh,Ý,TBN bởi vì Ajax hiện nay không có một dàn cầu thủ xuất sắc như thập kỉ 70 hay đầu thập niên 90 và Van Der Vaart thì chưa đủ trình độ như Cruyff(so sánh quá lệch lạc) đưa Ajax đến vinh quang.
___Robben do chấn thương nên chưa thể đá có điều nếu hết chấn thương không hiểu cậu ta sẽ đá ở đâu khi Chelsea đã có một bộ khung và đang pn63 định...

Join
14-10-2004, 13:53
Bị Phần Lan dẫn trước 1 bàn nhưng với 2 lần lập công của Van Nistelrooy và một bàn của Sneijder Hà lan đã chiến thắng Phần Lan với tỷ số 3-1 tạm thời xếp ở vị trí thứ 3 với 7 điểm sau 3 trận.
Bảng 1
Đội ............Trận ... Điểm
Romania .......4 ..........9
Phần Lan ......5 ..........9
Hà Lan .........3 ..........7
Czech ..........3 ..........6
Macedonia ....4 ..........4
Andorra ........3 ..........3
Armenia ........4 ..........0
http://img42.exs.cx/img42/1441/100163_400X600.jpg

Kid_Hedtafor82
15-10-2004, 20:36
Cho dù thắng nhưng rõ ràng chiến thắng đó không thuyết phục lắm,có sự trở lại của hàng loạt hảo thủ Hà Lan đã có một chiến thắng khá quan trọng trước Phần Lan tuy nhiên như thế là chưa đủ để Hà Lan lên ngôi đầu bảng tuy nhiên họ mới thi đấu có 3 trận.
___Sau trận hoà trước Macedonia có vẻ như Hà Lan lại trở về đúng phong độ

Sanchez
15-10-2004, 22:35
-Nisterroy đúng là sát thủ của những sát thủ. Vừa mới trở lại với màu áo da cam đã ghi liền hai bàn thắng trong một trận đấu. Công nhậm thèng này sinh ra là đ36 ghi bàn, có mấy trái thấy nó đá zô lưới mà dễ như ăn kẹo điển hình là trái thứ 2 của trận gặp PLan đó. Nhưng trái thứ hai thì khỏi bàn, đúng là đẳng cấp

thienthanqnd2005
16-10-2004, 13:55
Đẳng cấp của Nistelroi thì khỏi phải bàn cãi nữa, có thể trong màu áo da cam hắn chưa thể hiện được nhiều như trong đoàn quan của quỉ đỏ- MU. Nhưng 1 khi hắn bùng nổ thì hắn có thể huỷ diệt tất cả hàng phòng ngự mạnh nhất và kiên cố nhất. Ở thằng này không chỉ biết ghi bàn mà hắn còn là người chơi với tinh thần đồng đội rất cao- không như anh chàng người ý- Inzaghi 1 gã chuyên "ăn cơm cháy" .Nếu hắn có được phong độ tốt và khả năng săn bàn thiện nghệ như trong màu áo MU thì việc gì Hà Lan không nghĩ đến 1 tương lai tốt đẹp ở WC 06 cơ chứ- hãy cứ chờ xem

Kid_Hedtafor82
16-10-2004, 22:51
nhiều phan MU quá nhể?Đi đâu cũng thấy!
__Đang tại Holland FC đừng bàn chuyện MU,Hà Lan và Mu gì cũng là một tập thể một cá nhân không làm nên một đội bóng và nên nhớ Hà Lan chưa bao giờ thiếu những tiền đạo đẳng cấp.
__Trong trận gặp Phần Lan bàn thắng của Sneijder được khen ngợi khá nhiều.
__Van Der Vaart giờ đã là số 10 của Hà Lan...

Kid_Hedtafor82
18-11-2004, 20:19
__thắng Andorra 3-0 cho dù thiếu vắng một vài gương mặt chủ chốt Hà Lan đang bay bổng với phong độ cực tốt!
__Cho dù Andorra là kẻ đánh bại Macedonia ở lượt đấu trước nhưng Hà Lan hoàn toàn ở một vị thế khác,với phong độ chói sáng của Robben tại Chelsea thì sự thiếu vắng Van Der Vaart hay David khong là vấn đề và Hà Lan đã dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước Andorra trên đất TBN

JakeSatan
19-11-2004, 16:31
Hà Lan với các ngôi sao chói sáng tại các giải VĐQG trên khắp thế giới thì việc nghĩ tới 1 tương lai sáng lạng tại WC là điều đượng nhiên .
Nhưng Hà Lan thường gặp những việc không may mắn khi thạm gia các giải lớn

Kid_Hedtafor82
20-11-2004, 20:05
Hà Lan với các ngôi sao chói sáng tại các giải VĐQG trên khắp thế giới thì việc nghĩ tới 1 tương lai sáng lạng tại WC là điều đượng nhiên .
Nhưng Hà Lan thường gặp những việc không may mắn khi thạm gia các giải lớnKhong phải là thiếu may mắn vì thực sự từ hồi WC 90 đến giờ Hà Lan không phải lúc nào cũng gặp đối thủ mạnh,tại 90 thì không nói đến,tại WC 94 Hà Lan đã không vượt qua Brazil,tại WC 98 thua Brazil pen và đến WC 2002 thì thua đội chủ nhà Bồ Đào Nha một cách thuyết phục,thật lòng mà nói nếu xét về thực lực và từng vị trí Hà lan không hề kém cạnh các đối thủ trên thế giới và châu âu nhưng họ không chứng tỏ được nhiều các giải đấu...chỉ vì những vấn đề nội bộ

JakeSatan
21-11-2004, 11:33
Đành rằng là nội bộ Hà Lan thường hay lủng củng thật nhưng huynh cũng nên thấy Hà Lan thường thua trong những quả luân lưu .. .. mà sút luân lưu thì hên xui lém huynh ạ !!!

Kid_Hedtafor82
21-11-2004, 20:34
Đành rằng là nội bộ Hà Lan thường hay lủng củng thật nhưng huynh cũng nên thấy Hà Lan thường thua trong những quả luân lưu .. .. mà sút luân lưu thì hên xui lém huynh ạ !!!
Đúng là Hà Lan hay thua luân lưu thật,từ hồi đến giờ hình như mới thắng được mỗi Thuỵ điển,còn lại toàn đứt,đến Van BasTen còn đá hỏng thì nói làm gì.
__Không biết thắng hay thua nhưng xem Hà Lan đá cứ yêu cầu đá đẹp và nhiệt tình là vui rồi!

JakeSatan
22-11-2004, 16:53
Hà Lan đá đẹp và nhiệt tình là chuyện khỏi nói rùi .. . .
Nhớ hồi euro trận gặp CH Séc đá wá hay luôn nhưng chỉ tiếc là HLV sai lầm đưa Robben ra sân nên mới thua , ức thật !!!

Tonythai
25-03-2005, 16:54
một cuộc đọ sức căng thẳng không kém sẽ diễn ra tại bảng 1 khi Romania tiếp Hà Lan.Hiện cả 2 cùng được 10 điểm,nhưng đội bóng xứ Tulip đá ít hơn 1 trận.Cùng ưa chuộng lối chơi tấn công và được chào đón sự trở lại của những tiền đạo hàng đầu:Moldovan và Van Nistelrooy,Robben,chắc chắn đây sẽ là 1 trận cầu gay cấn và hấp dẫn,1 buổi tiệc bóng đá thinh soạn dành cho người hâm mộ.Sự ra đi của hàng loạt cầu thủ gạo gội sau Euro 2004 buộc HLV Basten phải thay đổi toàn bộ đội hình.Những con mắt chờ đợi cảu fan hâm mộ đang hướng chờ vào các tài năng trẻ của HL,hiện thi đấu khá thành công tại CLb như Bholahrouz,Mathísen,Kromkamp,Babel...liệu họ có đủ sức thay thế Zenden,Stam,anh em nhà de Boer hãy đón xem đội tuyển HL xem những cầu thủ trẻ thi đấu thế nào

Nestavaro 711
27-03-2005, 22:03
Van Basten có sự thiên vị gì với cầu thủ trẻ của Ajax không nhỉ,mấy thằng Babel đá được mấy trận đâu mà gọi vào ĐT

SimpleVN
28-03-2005, 08:35
Lâu rồi không có người nhắc tới Hà Lan nhỉ, bây giờ các tuyến tiền vệ và tiền đạo đều ổn, nếu không muốn nói là xuất sắc và dư thừa nhưng hậu vệ thì sau khi Stam đi, chưa có ai thay thế, cũng không có gương mặt nào đáng tin cậy, thủ môn thì Van der Sar đã qúa già và không được thi đấu cho một đội bóng lớn, kiểu gì tài năng cũng ảnh hưởng. Nhiều khả năng vẫn lại "học tài thi phận" mà thôi.

Tonythai
28-03-2005, 11:24
Van Basten có sự thiên vị gì với cầu thủ trẻ của Ajax không nhỉ,mấy thằng Babel đá được mấy trận đâu mà gọi vào ĐT
Nói thiên vị nhưng chính nhờ nó mà Hà Lan thắng đấy thôi,nó cũng ghi được 1 bàn đấy.Con mắt của Van Basten nhìn ko lầm ^_^

Kid_Hedtafor82
30-03-2005, 17:58
__Một trận đấu trọn vẹn của Hà Lan và Van Basten,điều lấn cấn duy nhất là chấn thương của Robben tuy nhiên điều đó chẳng ảnh hưởng gì Hà Lan vẫn còn đó những Dick Kuijt hay Castelen chơi tốt bên cánh...
__Có lẽ Van Basten là một HLV chuộng các cầu thủ đang chơi tại giải vô địch Hà Lan nhìn đội hình ra sân cũng đủ biết 1.van de Sar
2. Kronkamp;3. Boularouz; 4. Mathijsen;5. van Bronckhorst
7.Kuijt(17.Castelen); 6. Lanzaat; 8. van Bommel(14.Manduro); 10. Cocu; 11. Robben(18.Babel)
9. van Nistelrooy
__Nói chung cũng có nhiều điều chưa đáng vui nhưng thắng ngay tại Giulesti Stadium,Bucarest là vui rồi,cướp được ngôi đầu bảng và sẽ giữ vững nó.
Vài hình ảnh về đội tuyển Hà Lan
http://k.1asphost.com/Kevin1982/hoanhtrang.jpg
http://k.1asphost.com/Kevin1982/romned02.jpg
http://k.1asphost.com/Kevin1982/tuongniem.jpg

my finalfantasy
01-04-2005, 19:27
Dẫn đầu bảng 1 bất chấp sự cạnh tranh của Czech và Romania, đội Da Cam đang hồi sinh từng ngày dưới sự dẫn dắt của Van Basten.

Trẻ hoá mạnh mẽ

Bất chấp việc cựu binh van Nistelrooy đã ''nổ súng'' trở lại trong trận thắng Armenia ngày 30/3 vừa qua, thành công của đội tuyển Hà Lan vẫn gắn liền với công cuộc trẻ hoá của HLV Marco van Basten. Với cựu tiền đạo đội Da Cam, kinh nghiệm chỉ là thứ yếu, chỉ cần cầu thủ nào có tài thì sẽ được trọng dụng, phục vụ lợi ích quốc gia.

Triết lý đó với đa phần những nhà cầm quân thận trọng có lẽ thật phi thực tế, càng không thể áp dụng nếu họ nắm trong tay vận mệnh một đội tuyển quốc gia. Nhưng van Basten tin tưởng rằng các học trò trẻ tuổi của mình hoàn toàn có thể thành công như những người từng trải nhất.
Nhờ đó, chẳng ai còn cảm thấy ngạc nhiên khi mới đây ông lại triệu tập Hedwiges Maduro (20 tuổi) – kinh nghiệm chỉ là 2 lần ra sân tại Eredivisie (giải vô địch quốc gia Hà Lan) hay Ryan Babel (18) cho trận cầu quan trọng với chủ nhà Rumani và tiếp Armenia tại vòng loại World Cup 2006. Nên nhớ, chỉ cần một trận thua họ sẽ không chỉ mất ngôi đầu bảng mà nhiều khả năng còn tụt xuống vị trí thứ 3 sau Rumani và Czech, ảnh hưởng không nhỏ tới cơ hội đi tiếp. Đây là sự tự tin có phần chủ quan hay là sự hồ đồ mà những HLV trẻ thường mắc phải?

>> Xếp hạng chi tiết vòng loại World Cup 2006
Không, van Basten có lý do để đưa ra những lựa chọn như vậy. Đơn giản bởi các chàng trai của ông thật sự quá tài năng, là những ngôi sao đang chờ đợi cơ hội toả sáng rực rỡ. Họ đã buộc van Basten lựa chọn con đường đầy phiêu lưu này. Và cũng chính họ đang giúp ông chinh phục những đỉnh cao chiến thắng. Cứ thử nhìn cái cách mà Ryan Babel chơi bóng rồi sút tung lưới Rumani hay Kromkamp (25), Boulahrouz (23) và Mathijsen (25) làm chủ hàng phòng ngự thì rõ.

Từ ngày lên nắm đội, cựu tiền đạo của AC Milan hồi thập niên 80 đã cho gọi không ít cái tên mà tiếng tăm mới chỉ gói gọn trong dải đất nằm dưới mực nước biển này. Liệu trước đây bạn đã từng biết tới Romeo Castelen (22), người mở tỷ số trong trận Armenia vừa qua hay Ugur Yildirim (23), Maarten Stekelenburg (22), Nigel de Jong (21), Colin John (20), Romano Denneboom (24) là ai chưa? Vậy thì hãy ghi chúng vào bộ nhớ bởi những cá nhân có thể khiến van Basten không ngần ngại bỏ rơi hàng loạt tên tuổi sáng giá hàng đầu như Seedorf, Davids, Kluivert v.v… thì chắc chắn chẳng hề tầm thường
Họ sẽ cùng với những cầu thủ trẻ khác có ít nhiều danh tiếng như Rafael van der Vaart (22), Arjen Robben (21), Johnny Heitinga (22), Wesley Sneijder (21) và những đàn anh giàu kinh nghiệm vẫn còn bám trụ sau ''cuộc thay máu'' như van Nistelrooy, Philipp Cocu tạo ra một ''cơn lốc màu da cam'' bùng nổ nhất từ trước đến nay?

Không bè cánh, chẳng phe phái

Khi được bổ nhiệm, mục tiêu của van Basten chỉ dừng ở mức khiêm tốn là vượt qua vòng loại World Cup 2006 vì vào thời điểm đó mấy ai hình dung một đội tuyển nhợt nhạt, thiếu sinh khí lại hồi sinh nhanh chóng đến vậy (mặc dù vào đến bán kết Euro 2004 nhưng phần nhiều nhờ may mắn). Những người am hiểu thì khẳng định trong ''cơ thể'' Hà Lan gần chục năm qua luôn tồn tại những ung nhọt khiến họ khó có cơ hội vươn đến đỉnh cao vinh quang.

Nói như vậy bởi ĐT Hà Lan của thập niên 90 là một trong những thế hệ tài năng nhất trong lịch sử. Khi đó, những cái tên như anh em nhà de Boer, Bergkamp, Overmas, Seedorf, Davids, Kluivert, van der Sar, van Nistelrooy v.v… chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến mọi HLV phải thèm muốn. Vậy mà tất cả những gì họ đạt được chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Người ta đổ lỗi cho số phận đen đủi (France 98, Euro 2000), nạn chấn thương, kiệt sức trước mỗi giải đấu lớn. Nhưng thực ra nguyên nhân lớn nhất lại xuất phát từ chính trong lòng đội tuyển.

Những năm 90 là giai đoạn bùng nổ làn sóng cầu thủ đa sắc tộc trong thành phần ĐT Hà Lan. Rất nhiều tài năng da màu đến từ những nước thuộc địa cũ, nhất là người gốc Surinam dần dần chiếm lĩnh vị trí của cầu thủ da trắng bản địa. Kèm theo đó là sự phân chia giai cấp trong nội bộ đội tuyển. Người ta từng phải nghe những cụm từ đầy tính chia rẽ như ''vây cánh Nistelrooy'' hay ''bè phái Davids'', những vụ xung đột nội bộ giữa 2 lực lượng này (các cầu thủ đánh nhau), CĐV sỉ vả cầu thủ da màu xảy ra khá thường xuyên. Và khi ''những chiến sỹ cùng chung chiến hào'' không tin tưởng lẫn nhau thì việc họ thất bại là lẽ tất yếu.

Nhưng giờ thì những sự việc như vậy có vẻ đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Có vẻ van Basten biết cách làm thế nào để các chàng trai của mình xích lại gần nhau, đối xử với nhau tốt đẹp, phấn đấu vì mục đích chung như ông từng làm với những đồng đội da màu là Ruud Gullit, Frank Rijkaard trước đây. Một phần nữa cũng bởi ông đã thẳng tay loại bỏ những kẻ hiếu chiến như Edgar Davids, Michael Reiziger, Paul Bosvelt.

''Cơn lốc da cam'' giờ đây là một khối thống nhất và vẫn không ngừng lớn mạnh. Bằng chứng là phong độ của họ ngày càng thuyết phục và ổn định. 9 trận trên băng ghế chỉ đạo, van Basten chưa hề nếm mùi thất bại với 6 chiến thắng. 2 trong số 3 trận hoà đều trên thế thắng là trên sân những đối thủ mạnh như Thụy Điển và Anh, trận còn lại là cú ''sảy chân'' ở Macedonia. Đặc biệt, họ còn ''thay mặt các đàn anh'' trả sòng phẳng món nợ đã vay CH Czech tại Euro 2004 bằng thắng lợi 2-0.

Nếu ''cơn lốc trẻ'' giữ được phong độ hiện tại kèm theo chút may mắn, con đường đến với mùa hè nước Đức chẳng còn bao xa. Đến lúc đó, mục tiêu của họ là giành cup vàng Thế giới 2006, vượt qua thành tích vô địch châu Âu mà van Basten cùng đồng đội đã đạt được cũng trên chính nước Đức này cách đây 17 năm, danh hiệu duy nhất trong lịch sử nền bóng đá Hà Lan

Kid_Hedtafor82
04-04-2005, 17:55
__Chiến thắng 2-0 trước Armenia đã giúp Hà Lan giữ vững ngôi đầu bảng bất chấp sự bám đuổi mạnh mẽ của Czech Republic...
__Với một đội hình lạ lẫm nhưng trước một đối thủ yếu đến từ Đông Âu nên Hà Lan hoàn toàn nắm giữ thế trận và chỉ cần 2 bàn thắng của Castelen và R Nistelrooij là trận đấu đã được định đoạt.