PDA

View Full Version : Một chút cảm xúc về FFVII


summoner
07-09-2003, 19:46
Tui viết bài này không để nói với ai,cũng không để khoe,đơn giản chỉ muốn bộc bạch nỗi lòng-tình yêu của tôi với FFVII mà thui.
Thú thật là tui chơi FF8 trước cả FFVII,nên khi nhận được đĩa FFVII thằng bạn cho mượn,tui đã định không thèm chơi,đơn giản vì nghĩ rằng đồ cũ chắc không tốt bằng đồ mới,phiên bản trước chẳng thể hay bằng phiên bản sau.Nhưng tui đã nhầm!Vừa bắt đầu trò chơi,FFVII đã cuốn hút tôi bằng một khởi đầu rất hấp dẫn và căng thẳng.
Không như FFVIII,nhân vật chính có tính cách rất hoàn hảo (tuy Squall cũng hơi lạnh lùng một chút),Cloud của FFVII lại xuất hiện trong vai trò một kẻ đánh thuê,vì tiền mà đi theo giúp đỡ Barret.Cloud còn tàn nhẫn đến nỗi cướp cả tiền đóng học phí của con gái Barret-một cô bé hết sức dễ thương.
May thay,thời gian đã cảm hoá được anh (hay do mình chơi tốt nên Cloud cũng tốt lên theo?)Dần dần Cloud đã chứng tỏ được bản thân,nhưng lại gặp phải một rắc rối khác về quá khứ.Khi xem những đoạn phim kể về cuộc đời Cloud,tui có cùng cảm giác như khi xem phim The Matrix sau này,tức là vô cùng khó hiểu (có nhưng lúc còn tưởng nhầm Cloud và Jack).
Đang trăn trở để tìm ra sự thật của quá khứ,Cloud lại phải chịu thêm một nỗi đau khác,to lớn hơn nhiều:Cái chết của Aeris-người mà anh vô cùng yêu quí.Khi xem đến đoạn Aeris chết,tui đã phì cười (thật đấy!) vì nghĩ rằng thể nào cô ta cũng sống lại,bằng cách này hay cách khác,vì ai đời nhân vật chính lại chết?Nhưng tui đã nhầm,Aeris đã ra đi,và vĩnh viễn sẽ không khi nào trở lại.Sau này tui đã thử trăm phương ngàn cách nhưng kết quả là con số không tròn trĩnh.Cái chết của cô đã đem lại hoà bình cho nhân loại,bởi viên White Material cô mang là mối đe doạ của trái đất.Nhưng dù gì đi nữa,cái chết của một người bạn (với tui mọi nhân vật trong trò chơi đều là bạn) cũng đã,đang và sẽ khiến tui nhớ mãi...
Cloud sẽ sát cánh cùng đồng đội,cho đến khi tìm được hoà bình thật sự,khi mọi bất công,mọi ma quỉ và thế lực tàn ác bị tiêu diệt,tui tin chắc thế
Các bạn đọc xong chắc sẽ không hiểu tui muốn nói gì,nhưng có một điều tui muốn tất cả các bạn hiểu cho:Đừng đóng cửa box FFVII của chúng ta,nơi này với một số người là chán ngắt,nhưng với tui,nó là một thứ rất thân thiết,một người bạn lớn!Cám ơn tất cả!

Mikami Keigo
07-09-2003, 20:02
Phat bieu rat hay! Nhung trong FFVII ngoai su hy sinh cua Aeris cai chet cua CAit Sith cung co y nghia lam chu ! Tuy luc dau no la gian diep nhung ve sau da hoi cai va khi nghe cau noi cuoi cung cua no " Don't forget me if anothẻ Cait Sith comes tui cam thay Cait Sith dang duoc tha thu va su hy sinh cua no rat dang duoc tran trong .Dung khong?

Mikami Keigo
07-09-2003, 20:04
Noi chung moi su hy sinh trong FFVII deu dang tran trong chang han nhu cai chet cua Biggs Wedge va Jessie cung vay .Ho hy sinh vi mong muon the gioi duoc hoa binh thoat khoi su thong tri cua bong ma Shinra .Do la su hy sinh cao dep

Kid1443
07-09-2003, 20:06
Đúng chơi Final fantasyVII rất xúc động, lúc Aeris chết tui muốn khóc vì tội nghiệp đó chớ, thật đáng thương...tui cũng không ngờ còn những mem wan tâm đến FFVII như vậy, thế thì chúng ta cùng gầy dựng box ha...

luckylucke88
07-09-2003, 20:08
Tuyệt vời, quá vui mừng vì chúng ta còn những mem rất trung thành như summoner. Nói thiệt chứ tui chơi FF chỉ mới lại gần đây( cuối năm ngoái thui ). Và tất nhiên như mọi người khác tui chơi đầu tiên từ FF7. Quả thật khi mới bước chân vào thế giới FF tôi đã thật sự rất ngỡ ngàng vì nó ko giống như những gì tôi tưởng. Trước đó đối với tôi thì thể loại dàn trận là số một còn thể loại nhập vai chỉ là dẫn thằng nhân vật chính chạy dòng dòng thì chán quá. Nhưng FF7 đã làm tôi thay đổi toàn bộ. Rất tiếc là tôi ko đủ thời gian để nói hết cảm xúc của mình như summoner nhưng đối với tôi thì FF7 vẫn luôn là số một dù ai có nói gì đi nữa

Kid1443
07-09-2003, 20:22
Ê tui cũng trung thành với FFVII mà
Đúng FFVII là số một và nó sẽ hay hơn những FF khác nếu có những người yêu thích FFVII gầy dựng box, như thế box sẽ tiến triễn hơn và sẽ có nhiều mem vào hơn, tiếc là các mod hiện nay ít online wá nên box này xuống cấp ( đau lòng quá )...

summoner
07-09-2003, 22:36
Cảm ơn tất cả các bạn vì sự đồng cảm
Nếu còn những mem tâm huyết như các bạn,tôi tin box FFVII của chúng ta sẽ không bao giờ bị đóng cửa
Đừng trông chờ vào tương lai,chính chúng ta hãy tạo nên tương lai.Nếu thất vọng về mod,hãy tự đề cử bản thân làm mod

Pupu4mat
08-09-2003, 08:51
What ??? sao lại đóng cửa ? ai ra quy định gì kỳ zậy ?? Bọn họ không thích kệ bọn họ việc gì các bác phải lo. Cái hay trong mỗi trò chơi là do người ta cảm nhận thôi chứ đâu phai hổng thích thì là nó hổng hay. Thật là đáng tiếc cho những ai không chơi FF 7 phải không các bác. Tuy có hình ảnh không bắt mắt lắm nhưng nội dung thì trên Wonderful rùi

luckylucke88
08-09-2003, 12:30
admin đã hết quan tâm tới chúng ta rồi quá. Tình trạng như vậy mà họ để mod cũ hoạt động thì thật là tắc trách. Mod cũ thì mất pass vào tay bọn phản động để bọn nó gây rối. Do ko bao giờ chú ý đến exp nên chính tui cũng ko biết là có bị bọn nó trừ bậy hay ko nữa. Thế mà admin vẫn cứ làm ngơ được. Thiệt hết noí. Ai làm mod cũng được. Cái tui cần là sự phát triển

Kid1443
08-09-2003, 13:20
Đúng vậy, bây giờ FFVII đã xưa lắm rồi và những bí mật của nó cũng đã được phơi bày nên ít người biết đến...trừ những người mới chơi thôi, mod thì giờ chắc cũng lo học nên ít quan tâm...box FFVII này mà bị xóa thì tui buồn lắm...

Mikami Keigo
08-09-2003, 22:18
Noi tom lai ai lam mod day ?Bau dai di . A quen luc o dia 3 co ai lai Highwind tro ve thu vien gan cho con trum Materia Keeper do co 1 doan hoat canh ngan de coi (chi la chuyen qua khu cua Cloud va Jack thui ) giup ta hieu them Cloud va Jack vi dem di lam vat thi nghiem nhu the nao va canh jack hy sinh de cuu Cloud coi cung hay lam !

Mikami Keigo
08-09-2003, 22:21
Cho tui hoi mot chut la sau vu con Weapon ban no thanh pho doi dien Costa del Sol (cho co khau phao i! ) Rufus ra sao ? Ngum luon rui ha?

summoner
09-09-2003, 14:17
Vừa rùi tôi vừa vào phần ý kiến đóng góp của Forum,đập ngay vào mắt tui là bài viết yêu cầu sửa đổi lại box FFVII của bác KID1443.Tất cả lời lẽ trong bài viết đều rất đàng hoàng khiêm tốn,không hề có ý bất lịch sự.Đang mừng thầm vì chắc rằng sẽ có người chú tâm hơn đến box ta,nhưng không ngờ lúc nhìn xuống,bác KID lại bị từ tới tận 10EXP vì một lỗi gì không ai biết.Càng nghĩ càng thấy đau lòng,chẳng nhẽ không chỉ các mod mà các admin cũng vô tâm đến vậy sao?Đề nghị cải cách lại box mà lại coi là nhảm nhí sao?Tui quyết phải làm sang tỏ việc này mới xong,không thể để những mem tâm huyết bị thiệt thòi,trong khi những mod thiếu trách nhiệm lại ung dung,vô can được.Tui mong sự ủng hộ của tất cả các mem nào còn có chút tâm huyết với box ta. Chúng ta hãy cùng nhau đứng lên,vì box và vì trò chơi mà chúng ta yêu quí...

luckylucke88
09-09-2003, 15:35
bài của Kid đã bị chuyễn ko thương tiếc về lại quê nhà của chúng ta tức box FF7. Tức mình tui đã lập ra box đòi đổi mod bên đó ( tức là ở bên box ý kiến ) cho chúng ta . Ko cần kêu gọi gì hết ráo á, thay mod thay luôn bộ áo mới là họ sẽ tự động quay về à. Mong mấy bác qua mà đóng góp

luckylucke88
09-09-2003, 15:36
bài của Kid đã bị chuyễn ko thương tiếc về lại quê nhà của chúng ta tức box FF7. Tức mình tui đã lập ra box đòi đổi mod bên đó ( tức là ở bên box ý kiến ) cho chúng ta . Ko cần kêu gọi gì hết ráo á, thay mod thay luôn bộ áo mới là họ sẽ tự động quay về à. Mong mấy bác qua mà đóng góp
To Mikami Keigo : nhớ type tiếng việt đàng hoàng nhé. Chuyện của bạn thì tui lẫn mấy mem cũng đã biết rồi. Còn vể Rufus thì hắn ngỏm cái chắc rùo còn gì nữa. Bị nguyện cả chùm năng lượng của diamond bắn vô d6ạy hổng chết mới lạ

Kid1443
09-09-2003, 16:56
Trời ơi! thiệt là, có bài đó mà mấy mod bên đóng góp ý kiến cũng trừ 10, còn nói là còn tái phạm nữa là sẽ bị phong thần...nhưng cũng đúng, có thể là tui đã lộn địc chỉ, post bài sai chỗ...thôi thua rồi các bác ơi, không ai quan tâm đến chúng ta nữa rồi...vì thấy ở đây ít ai vô nên post bài bên đó...thế mà...hic

cloudserge
22-09-2003, 05:44
tui cũng là crazy fan của ff7 nè,thấy mấy bồ ở đây nhiệt tình nên nhảy dzô đăng kí luôn nhưng mà tui ở SG,ở đây có ai ở SG hông???Tui chơi FF7 cũng lâu rồi,bay giờ chắc ko còn bí mật gì nữa hết,mà FF7 là game hay nhất trên thế giới
Có lẽ ko game nào còn có thể hay hơn được nữa,hay về mọi mặt luôn
Final Fantasy 7 forever...

Pupu4mat
22-09-2003, 09:53
Không làm gì được nữa sao ?? Bọn họ thật là quá đáng, mấy tay mod này tệ thật đấy, nhưng nếu bác summoner nói thì chẳng nhẽ bây giờ bó tay à

talenttidus
22-09-2003, 10:49
Vậy bác Kid1443 bị trừ exp à!
Tui có post bài kêu gọi mod đó. Nhưng họ nói là phải đưa link để thấy được! Mỗi link được cộng 1 exp bác nào có link thì đưa mau lên!

talenttidus
22-09-2003, 10:51
Vậy bác Kid1443 bị trừ exp à!
Tui có post bài kêu gọi admin đó. Nhưng họ nói là phải đưa link để thấy được! Mỗi link được cộng 1 exp bác nào có link thì đưa mau lên!

Kid1443
22-09-2003, 14:40
không sao không sao rồi anh As roma lấy lại điểm cho mình rồi, các bạn chỉ cần vào đây đóng góp là được khỏi phải lo cái chuệyn của mình nửa

Kid1443
10-10-2003, 21:35
Bây giờ tui đưa ra những khúc mà FFVII này có thể làm chúng ta xúc động nha
Khi Aeris bị đâm giữa sephiroth nàng ta đã bất chấp tất cả không sợ gì cả, khi sephỉoth đfâm cô ta theo tui nghĩ cô ta đã nghĩ đến chuyện này trong lòng, biết mình gặp nguy hiểm mà vẫn không sợ...đúng là một cô gái dũng cảm...không sợ gì cả...lúc đó tui coi rươm rướm nước mắt đó chớ...
lúc này coi cũng đau lòng nữa nè theo tui thôi chứ không biết các bạn thì sao.
Khi sephiroth bị Cloud giết ở dick 3 khi cuối cùng cảnh phim, nhìn Sephiroth lúc đó trông đáng thương một cáh lạ lùng, dường như anh ta đã biết hối cãi những gì mình đã làm ra mà nhân gian có câu, phóng hạ đồ đao lập địa thành phật. khi Sephiroth đã biết lỗi thi lúc đó n6n tha lỗi chó hăn tiếc là đã quá muộn...coi cảnh này tôi cũng hơi tội nghiệp Sephiroth
có thể còn nhiều cảnh nưa mà tui không nhớ nếu mấy bạn nhớ hãy cho mọi người biết nha

summoner
11-10-2003, 06:59
Cảnh đánh thương nhất hả?Theo tui là lúc Barret đứng trông quê hương mình bị thiêu rụi mà không làm gì được,chỉ biết tự trách bản thân.Trông anh ta lúc đó yếu đuối và đáng thương biết bao.Chính vì lí do đó mà tui cho Barret vào nhóm từ đầu đến cuối,tuy anh ta đánh không hay nhưng là một người cha tốt,một công dân lương thiện,thế là đủ
P/S:Ai cho tui biết 10 EXP của tui trôi đi đâu rùi???

Kid1443
11-10-2003, 12:40
lúc đó đúng là tội nghiệp cho Barret thật đó nhưng bạn hãy nghĩ lại lúc mà Aeris chết xem, mọi người đứng nhìn mà không làm gì được cả thế thì ngay cả Aeris và mọi người lúc đó điều đáng thương cả. nhất là Cloud an chàng ta chỉ biết đứng nhìn mà không kịp làm gì Aeris đã chết...khi ta chỉ biết đứng nhìn thế thì lúc đó chúng ta nghĩ thế nào nhỉ, nêu là tui tui dí đánh cho Sephiroth trả thù liền á

Pupu4mat
12-10-2003, 10:05
Nhưng thật ra Cloud cũng muốn trả thù lắm chứ, Chỉ tội lúc đấy chưa có được Ultimate weapon và Knight of the Round không thì cho Sep ăn cháo ngay.

Vincent cũng khá tội nghiệp đúng không? Đang từ người bình thường tự nhiên lại thành....

Kid1443
12-10-2003, 10:18
Hic ngay dick 1 Cloud muốn trả thù cùng có đượ đâu cái thằng Sephỉoth nó chạy mất tiêu làm sao mà đuổi kịep
Còn Vincet thì ab5n đừng chơi Limit của anh ta thì khỏi cần tội nghiệp.hì hì

Pupu4mat
12-10-2003, 11:02
Bác nói thế chứ đang từ người bình thường lại hoá thành thú thì không đáng nói hả --> Vô tâm

Kid1443
12-10-2003, 11:22
ê ê nói nặng hả, mình mà vô tâm à, lúc đầu khoái Vincent lắm nhưng sau từ từ không dùng anh ta nữa...hic, vì thế anh ta không bị biến hình nữa...nếu bạn dùng anh ta mà cho anh ta biến hình thì là vô tâm đó...hehehe...kid không dùng anh ta nưa đó nah...đừng n1oi kid vô tâm nữa á

Pupu4mat
13-10-2003, 08:57
Không phải như vậy đâu: thế này nhé: họ không may đã bị biến dị thành một con người khác thường, nhưng cái đáng quý của Vincent là anh ta không đi hai người khác mà lại trốn trong chiếc quan tài, đem khả năng mà đã bị bọn xấu tạo ra để tiêu diệt bọn người xấu khác -> rất ý nghĩa đúng không ?

Kid1443
13-10-2003, 13:30
đúng nghĩa đúng nghĩ nhưng Vincent đã đựơc giải phóng thì anh ta phục vụ cho chúng ta, khi biến hình....hù quái vật, làm chúng sợ quá nên ngất xỉu và chúng ta thắng đúng không, anh ta đáng tội nghiệp thiệt đấy...hic hic

Pupu4mat
14-10-2003, 08:31
Dù sao Vinvent cũng khá may mắn khi đã hoá thú rùi mà vẫn được con người chấp nhận, một giá trị đạo đức mà Square Soft muốn nêu ra. Chứ như bình thường thì đã bị #$%@&* rùi đó

Kid1443
14-10-2003, 11:49
Bình thường thì bị tơi tả rồi, nhưng mà đâu có ai thấy anh ta biến hình đâu, khi anh ta biến hình cỉ có nhưng nh6an vật đang xài cộng với con quái vật là thấy thôi à....mọi người có bao giờ mà thấy được đâu, nên đâu có cớ gì mà ?@%$! anh ta chứ...

Gervie
14-10-2003, 16:19
giá mà Vincent biến thành Hellmasker trước mặt Lucrecia thì hay biết mấy nhỉ :)) lúc đó thì chuyện gì sẽ xảy ra đây???

luckylucke88
14-10-2003, 16:59
Thì Lucrecia sẽ chạy chứ còn gì nữa. MÀ cũng chưa chắc, vì cô ta cũng đâu còn là một con người thực thụ. Nhắc đến đây thì tui thấy ghê tởm thay cho Hojo , kẻ dám mang con và vợ mình ra làm thí nghiệm, kể ra cũng phải nó tại Lucrecia hơi bị "ngu" khi lựa Hojo là chồng mà ko phải Vincent, why ??? ai có thể trả lời ko ???

Kid1443
14-10-2003, 19:41
vì Hôjo là con ngừơi còn Vincet có lúc không bình thường...hic khi mà Vincen biến hình thì Lucrecia cười lên một tiếng rồi ngất, chắc lúc đó Vincent sẽ đau xót dữ nhỉ...tội nghiệp và đáng thương...hu hu

Pupu4mat
14-10-2003, 20:37
Cười lên một tiếng rùi ngất ???? Theo em nghĩ thì cô ta sẽ cười lớn rùi bỏ chạy --> cũng hơi khó hiểu một chút đấy nếu tưởng tượng

luckylucke88
16-10-2003, 16:51
Từ trước tới nay topic này có vẻ ko đi theo đề tài gì hết trơn á. Thui giờ chúng ta hoạt động topic này quy củ lại chút xíu
trước hết cho đúng với chủ đề là cảm xúc về FF7 thì ta sẽ phải nêu cảm xúc về FF7. Đề tuỳ theo từng tuần một nhé. Đề có thể do bất cứ ai ra cũng được. Bài viết sẽ làm theo chủ đề đó, bài nào hay sẽ được cộng điểm, riêng với Turk thì khỏi phải nói rùi. Bài viết phải từ 4 hàng trờ lên để bảo đảm ko phải là spam bài. Cứ như thế nhé

Đề tuần này đây :
Như đã biết, Cloud vốn là một đứa trẻ thất bại trong mọi việc . Ngay cả việc đăng kí vào SOLDIER anh ta cũng thất bại. Nhưng sau khi tiếp xúa với năng lượng MAKO, anh ta lại trở thành người hùng. Vậy theo bạn nghĩ liệu đó có đúng là sức mạnh của anh ta ko, hay là sức mạnh của MAKO. Nhớ mang dẫn chứng nhá

Pupu4mat
17-10-2003, 08:33
Viết được đấy nhưng lấy đâu ra lắm bài thế Tseng^_^. Em thấy nên cho thơ vào nữa , Okie ? ai thích làm thơ viết thơ, ai thích làm một bài văn thì làm, chỉ cần giữ nguyên chủ để chính là được, được không?>

Kid1443
17-10-2003, 12:08
cần dẫn chứng chủ đề chà rắc rối quá, mình dốt văn thơ lắm, thôi cái chủ đề chắc có vẽ chưa cần đến vì đây là đang bước đầu gầy dựng chứ thành viên mới vào chưa nhiều chừng naồó nhiều thành viên r6òi hãy đưa ra như thế này...chịu chứ

luckylucke88
17-10-2003, 12:38
mình ko bít, tùy thuộc vào mấy bạn thui. Thơ văn đều được
Bây giờ mình làm trước, các mem thấy hay thì mới vào chứ, nếu bạn thấy đề hơi tệ thì PM cho mình đề mới để mình sửa lại đề trên. Các bạn cứ làm sao thì làm, ko cần chú ý tới lời lẽ của đề bài ( nhưng ko được lạc đề ) chỉ cần thấy hay là ok rùi ^^

Pupu4mat
17-10-2003, 15:54
Hay không thì tuỳ theo tác giả và còn tuỳ theo hứng đã, em nghĩ cứ nên làm trước nếu bài nào không hay thì move nó đi, Okie ?