PDA

View Full Version : Chia tay L2 - from BAP :D


addo
02-09-2005, 23:52
Hehe, một ngày đẹp trời không có gì làm, tìm được L2, và đã bỏ 5 tháng chơi nó, giờ quay lại với cuộc sống ko có L2.

Server Singapore:
char: BAP, ADDO
Hồi mới chơi, chẳng biết gì, không có bạn chơi chung, không có ai hỗ trợ tiền bạc. Chơi con human (ADDO), mà ở TI tới mấy tuần, suốt ngày nghe tiếng Keltir kêu éc éc hahaha. Rồi tới Gludin (đi bằng thuyền đó nha, đâu biết co' Gatekeeper đâu, hahaha). Rồi sau đó biết được KingDalkElf, Suka, HangerMan, Vietnamese, bác Ka`Na, ZZ, Cool, ... Rồi con dagger (BAP) ra đời vì lý do, Leader suka khoái chém giết :D. BAP với clan ThienDianHoi có bao nhiêu là kỷ niệm, nhớ mấy bữa thức khuya mì gói đi kiếm SSB recipe, roi Demon's Sword recipe (kiếm mấy tuần không ra, hoho) voi suka. Nhớ những buổi đi đa'nh Thiên Thần (gọi mấy con Angel :D). Không có mana potions nên hết mana là cả đám ngồi nghỉ nói nhảm hehehe. Nhờ vậy mà anh em ngày càng thân nhau, riết rồi như anh em vậy.

Đến hồi đánh nhau, rồi bị ban, (mà BAP không bị ban :D), thế là tạm biệt server Singapore, tất cả đều để lại, chỉ còn tình bạn chơi game là còn lại thôi.

TB: server này BAP còn adena, anh em VN cần thì PM (còn khoảng 300m thôi, có 800m, mà chơi gambling hết rồi hehe)

L2X:những người bạn mới
char: xADDOx, xWATERx, xSMITHx, xCOOKx, xLIGHTx
Titan: chơi trễ nên không có ba.n bè gì hết, mặc dù vẫn còn 2 bộ Titanium (thiếu 1 cái áo), tomb staff +8, DT MM (ép lên +8 bể hehe), Shinning +17 (qua Kastien nên đi ép -> bể hihi), với mấy tỉ. Ai biết BAP thì PM
Vừa vào Krusnik thì anh em chuyển qua Kastien thế là byebye Titan :D

char: BAP, ADDO
Kastien: Anh em chơi chung không phải tất cả đều là Vietnam (có nước ngoài và VN ở nước ngoài), nhưng chơi rất được, anh em không tiếc nhau bất cứ cái gì, và ngược lại cũng chẳng ai đòi hỏi gì quá đáng). Từ đó biết được Rinoa, DemonPrince, K1ngSex, Ga`, Elo, Meyrin (nghỉ sớm qua'), 24Blaster ... Một lần nữa thấy vui, đồ không ngon được như bên Titan, nhưng mới thầy, có bạn chơi vẫn quan trọng hơn có đồ ngon. Chơi với anh em pro nên có nhiều điều về L2 ít ai có thể biết, hihi, ko phải hack đâu nha, gọi là kinh nghiệm thôi nha, hợp pháp hoàn toàn.

Chia tay Kastien: sorry KingSex hehe, BAP ra đi mà mang bao nhiêu tiếng tăm (tiếng xấu: đập bể vô số cung của King, hehehe, trong đó có cây +17 huhuhu)

Giờ có công việc bận phải chia tay L2 rồi. Cũng thấy hơi thiếu thiếu, nhưng 5 tháng nghỉ cũng đủ cho L2.

Nhưng suy nghĩ đọng lại: Bây giớ nghỉ chơi rồi, tất cả trở thành vô nghĩa, Titanium kiếm thật khó giờ cũng chẳng còn ý nghĩa, chỉ có những người bạn kiếm được qua game là tồn tại thôi.

Cho anh em chơi L2: cứ thử nghĩ, tới một ngày nào đó không chơi L2, hoạc bỏ qua server khác (cài này thì thường xuyên lắm, nhất là private server), thì cái gì là ý nghĩa, items? hi`h`i, bởi vậy cứ chơi vô tư đi, đừng tham lam, đừng ích kỷ, đừng oán thù, ... nghĩ tới người cùng chơi, nghĩ tới tập thể, tin tưởng nhau, cái đó là cái mà người chơi game thực sự đạt được.

Cám ơn những người bạn mà tui đã quen:
Suka (chi 2)
KingDalkElf (sai chính tả, hehe) (anh 2)
HangerMan (anh 3)
Vietnamese (chi 3)
Knave (bác Kà Na)
ZZ
Cool
BAP (U't hehe)

K1ngSex
zzGaRungzz, zzGapvpzz
Rinoa
DemonPrince
24Blaster
MeyrinHawke, BangChetMeMay
Toàn bộ anh em trong Shingenimui :D (có lần đi GC, đếm có 8,9 cây cung +16, +17, hohoho)

BB all, BB L2

Kaimaxs
03-09-2005, 00:25
Nghe mà cảm động wa :((, khóc rùi :D , thế là các nhân tài l2 đã lần lượt ra đi để lại một khoảng trống kô biết bao giờ mới lấp được, bùn wa

Tresure Hunter
03-09-2005, 04:06
hay quá , văn chương lai láng và rất cảm động , nhưng sao vietnamese lại là chị 3 hả anh hai addo!!!

addo
03-09-2005, 05:34
hehe, hồi đó chơi cứ coi như nhân vật là người chơi. Suka, Vietnamese chơi female darkelf nên gọi là chị 2, chị 3 :D
King với HangerMan chơi Male char nên gọi là anh 2, anh 3. Bác Knave chơi lùn nên gọi là bác cho thân mật.

Hồi đó suka, HangerMan mang khái niệm pk tới server Singapore (server hiền khô, pk mà cho là nghê gớm lám). suka, HangerMan mới lvl 20 đã bắt đầu giết người nổi tiếng server :D

dothanhcanh
03-09-2005, 08:06
Em là người quen của hangerman nè,vietnamese và bác Knave(bởi vì bọn em đều chơi chung 1 quán cả-Tất cả đều ở thành phố nha trang)
Em cũng là 1 thành viên trong clan của bọn mình đó,hix mà từ khi bỏ l2 singapor em quên mất char của em lun roài,mà nè,báo cho anh BAP(em bít anh mà,lúc chơi l2 singapor hay nhõng nhẽo dzới anh lắm) 1 tin tốt lành là tất cả anh em l2 singapor đều chuyển sang l2C3 sever tempest hết cả roài
Ai cũng level 6x 7x cả roài,nếu anh mún gặp họ thì PM qua char VNS (của anh hanggerman-cũng là vietnamese(ảnh chơi 2 acc lận) và nhfiuf người nữa lận mà tại nick họ dài nên em lười nhớ,mí ảnh bảo cũng rất nhớ anh á ::)
À mà họ có dự định nữa roài đó anh à,họ sẽ ko theo l2C3 đến cùng mà chờ đến tháng 10(cái ngày mà l2VH chính thức up lên C3) họ bảo sẽ theo l2Vh C3 đến cùng :cool:
Đó là những thông tin về họ,còn em thì em quên char của em roài ché nếu ko em cũng nói cho anh bít roài
Em còn nhớ rất rõ char BAP của anh:là 1 char thuộc tộc human,con gái,tóc vàng cột hai bên cầm dagger chạy tung tăng :whew: :hug:
Hix nhớ lại mà buồn ghê,chỉ tiếc em lại ko nhớ char của em(đó quả là 1 điều đáng tiếc ::( ::( ::( ::(

caycu
03-09-2005, 09:05
Nho anh em wa,hoi xua tui co xich mich nhung vui,gio tui moi choi lai L2 sin vi no up len C3,con MINKY tui bo rui,tui luyen lai con khac,the day.Vay ma gio day xin vo clan HEROVN,kg cho tui vao,noi full rui,do B cua tui lay het,the tham,ngay nao tui con la member manh gio thi bi shackel di chay veo veo,nick cua tui loveblood,Bi anh em doi xu te bac buon we.Suka dao nay khoe kg.Tui VN trong SIN cung nhu ngay nao.Kg danh nuoc ngoai ma toan danh VN voi VN thui.Chan chet di duoc,BAP co do thi PM tui "loveblood" :hug:

HandsomeVN
03-09-2005, 13:25
Một tình bạn cao cả nẩy sinh trong game,đọc topic của bác mà em mún khóc lên lun dzậy đó,thui bác ra đi vui vẻ nhé(Mặc dù chưa bít bác là ai)

supernoob13
03-09-2005, 15:28
càng ngày càng có nhiều tiền bối ra đi :| ko biết lớp đàn em như em có thể kế thừa ko :| thôi thì đành chúc bác thuận buồm xuôi gió , sau này gặp lại ở trương đời :D

dukemorati
04-09-2005, 10:36
Chài ,sao các chiến sĩ lần lượt rơi rụng thế kia .TH ,BAP đã "nhắm mắt xuôi tay rùi" :angel: .Ko biết sắp tới còn ai tiếp nữa ko đây .Bác nào rụng thì vào cemetery này post bài nhá ,anh em "thắp hương" cho .Amen .Chơi game vì bạn ,ghiền cũng vì bạn ,đâu phải vì mấy mil adena .Nhân danh admin ,MD và các mem ,amen [-O<

traigai4
09-09-2005, 11:24
Hehe, một ngày đẹp trời không có gì làm, tìm được L2, và đã bỏ 5 tháng chơi nó, giờ quay lại với cuộc sống ko có L2.

Server Singapore:
char: BAP, ADDO
Hồi mới chơi, chẳng biết gì, không có bạn chơi chung, không có ai hỗ trợ tiền bạc. Chơi con human (ADDO), mà ở TI tới mấy tuần, suốt ngày nghe tiếng Keltir kêu éc éc hahaha. Rồi tới Gludin (đi bằng thuyền đó nha, đâu biết co' Gatekeeper đâu, hahaha). Rồi sau đó biết được KingDalkElf, Suka, HangerMan, Vietnamese, bác Ka`Na, ZZ, Cool, ... Rồi con dagger (BAP) ra đời vì lý do, Leader suka khoái chém giết :D. BAP với clan ThienDianHoi có bao nhiêu là kỷ niệm, nhớ mấy bữa thức khuya mì gói đi kiếm SSB recipe, roi Demon's Sword recipe (kiếm mấy tuần không ra, hoho) voi suka. Nhớ những buổi đi đa'nh Thiên Thần (gọi mấy con Angel :D). Không có mana potions nên hết mana là cả đám ngồi nghỉ nói nhảm hehehe. Nhờ vậy mà anh em ngày càng thân nhau, riết rồi như anh em vậy.

Đến hồi đánh nhau, rồi bị ban, (mà BAP không bị ban :D), thế là tạm biệt server Singapore, tất cả đều để lại, chỉ còn tình bạn chơi game là còn lại thôi.

TB: server này BAP còn adena, anh em VN cần thì PM (còn khoảng 300m thôi, có 800m, mà chơi gambling hết rồi hehe)

L2X:những người bạn mới
char: xADDOx, xWATERx, xSMITHx, xCOOKx, xLIGHTx
Titan: chơi trễ nên không có ba.n bè gì hết, mặc dù vẫn còn 2 bộ Titanium (thiếu 1 cái áo), tomb staff +8, DT MM (ép lên +8 bể hehe), Shinning +17 (qua Kastien nên đi ép -> bể hihi), với mấy tỉ. Ai biết BAP thì PM
Vừa vào Krusnik thì anh em chuyển qua Kastien thế là byebye Titan :D

char: BAP, ADDO
Kastien: Anh em chơi chung không phải tất cả đều là Vietnam (có nước ngoài và VN ở nước ngoài), nhưng chơi rất được, anh em không tiếc nhau bất cứ cái gì, và ngược lại cũng chẳng ai đòi hỏi gì quá đáng). Từ đó biết được Rinoa, DemonPrince, K1ngSex, Ga`, Elo, Meyrin (nghỉ sớm qua'), 24Blaster ... Một lần nữa thấy vui, đồ không ngon được như bên Titan, nhưng mới thầy, có bạn chơi vẫn quan trọng hơn có đồ ngon. Chơi với anh em pro nên có nhiều điều về L2 ít ai có thể biết, hihi, ko phải hack đâu nha, gọi là kinh nghiệm thôi nha, hợp pháp hoàn toàn.

Chia tay Kastien: sorry KingSex hehe, BAP ra đi mà mang bao nhiêu tiếng tăm (tiếng xấu: đập bể vô số cung của King, hehehe, trong đó có cây +17 huhuhu)

Giờ có công việc bận phải chia tay L2 rồi. Cũng thấy hơi thiếu thiếu, nhưng 5 tháng nghỉ cũng đủ cho L2.

Nhưng suy nghĩ đọng lại: Bây giớ nghỉ chơi rồi, tất cả trở thành vô nghĩa, Titanium kiếm thật khó giờ cũng chẳng còn ý nghĩa, chỉ có những người bạn kiếm được qua game là tồn tại thôi.

Cho anh em chơi L2: cứ thử nghĩ, tới một ngày nào đó không chơi L2, hoạc bỏ qua server khác (cài này thì thường xuyên lắm, nhất là private server), thì cái gì là ý nghĩa, items? hi`h`i, bởi vậy cứ chơi vô tư đi, đừng tham lam, đừng ích kỷ, đừng oán thù, ... nghĩ tới người cùng chơi, nghĩ tới tập thể, tin tưởng nhau, cái đó là cái mà người chơi game thực sự đạt được.

Cám ơn những người bạn mà tui đã quen:
Suka (chi 2)
KingDalkElf (sai chính tả, hehe) (anh 2)
HangerMan (anh 3)
Vietnamese (chi 3)
Knave (bác Kà Na)
ZZ
Cool
BAP (U't hehe)

K1ngSex
zzGaRungzz, zzGapvpzz
Rinoa
DemonPrince
24Blaster
MeyrinHawke, BangChetMeMay
Toàn bộ anh em trong Shingenimui :D (có lần đi GC, đếm có 8,9 cây cung +16, +17, hohoho)

BB all, BB L2

Hix BAP ui ! Sao chia tay l2 sớm vậy. Sao ko vào chia tay KingSex tiếng nào hết vậy ! King moi up cho BAP cay cung +16 nè. Vào chơi lại đi ! King cho lun cây cung +17 của King cho BAP lun :D . Mà bận gì mà ko chơi nữa vậy ! Đi làm hay đi học mà nghỉ vậy ! Hay là ko co cung nên nghỉ ! Thôi vào chơi lại đi anh em mình đang chơi vui vẽ mà ! Vào đua lv vơi King va` G4 cho vui (King lv 78 rồi) vào đua cho vui ! BAP ma` hơn lv King thi King cho cay cung 17 ok? :D Hay muốn cái gì cũng có !:D (đồ titanium thì ko có đâu vì King cũng chưa có ,nếu bên sv titan thi ok lun :D ) Vào chơi lai đi :((

banchim99
09-09-2005, 11:33
Chia tay L2 - from BAP :D

--------------------------------------------------------------------------------

Hehe, một ngày đẹp trời không có gì làm, tìm được L2, và đã bỏ 5 tháng chơi nó, giờ quay lại với cuộc sống ko có L2.

Server Singapore:
char: BAP, ADDO
Hồi mới chơi, chẳng biết gì, không có bạn chơi chung, không có ai hỗ trợ tiền bạc. Chơi con human (ADDO), mà ở TI tới mấy tuần, suốt ngày nghe tiếng Keltir kêu éc éc hahaha. Rồi tới Gludin (đi bằng thuyền đó nha, đâu biết co' Gatekeeper đâu, hahaha). Rồi sau đó biết được KingDalkElf, Suka, HangerMan, Vietnamese, bác Ka`Na, ZZ, Cool, ... Rồi con dagger (BAP) ra đời vì lý do, Leader suka khoái chém giết . BAP với clan ThienDianHoi có bao nhiêu là kỷ niệm, nhớ mấy bữa thức khuya mì gói đi kiếm SSB recipe, roi Demon's Sword recipe (kiếm mấy tuần không ra, hoho) voi suka. Nhớ những buổi đi đa'nh Thiên Thần (gọi mấy con Angel ). Không có mana potions nên hết mana là cả đám ngồi nghỉ nói nhảm hehehe. Nhờ vậy mà anh em ngày càng thân nhau, riết rồi như anh em vậy.

Đến hồi đánh nhau, rồi bị ban, (mà BAP không bị ban ), thế là tạm biệt server Singapore, tất cả đều để lại, chỉ còn tình bạn chơi game là còn lại thôi.

TB: server này BAP còn adena, anh em VN cần thì PM (còn khoảng 300m thôi, có 800m, mà chơi gambling hết rồi hehe)

L2X:những người bạn mới
char: xADDOx, xWATERx, xSMITHx, xCOOKx, xLIGHTx
Titan: chơi trễ nên không có ba.n bè gì hết, mặc dù vẫn còn 2 bộ Titanium (thiếu 1 cái áo), tomb staff +8, DT MM (ép lên +8 bể hehe), Shinning +17 (qua Kastien nên đi ép -> bể hihi), với mấy tỉ. Ai biết BAP thì PM
Vừa vào Krusnik thì anh em chuyển qua Kastien thế là byebye Titan

char: BAP, ADDO
Kastien: Anh em chơi chung không phải tất cả đều là Vietnam (có nước ngoài và VN ở nước ngoài), nhưng chơi rất được, anh em không tiếc nhau bất cứ cái gì, và ngược lại cũng chẳng ai đòi hỏi gì quá đáng). Từ đó biết được Rinoa, DemonPrince, K1ngSex, Ga`, Elo, Meyrin (nghỉ sớm qua'), 24Blaster ... Một lần nữa thấy vui, đồ không ngon được như bên Titan, nhưng mới thầy, có bạn chơi vẫn quan trọng hơn có đồ ngon. Chơi với anh em pro nên có nhiều điều về L2 ít ai có thể biết, hihi, ko phải hack đâu nha, gọi là kinh nghiệm thôi nha, hợp pháp hoàn toàn.

Chia tay Kastien: sorry KingSex hehe, BAP ra đi mà mang bao nhiêu tiếng tăm (tiếng xấu: đập bể vô số cung của King, hehehe, trong đó có cây +17 huhuhu)

Giờ có công việc bận phải chia tay L2 rồi. Cũng thấy hơi thiếu thiếu, nhưng 5 tháng nghỉ cũng đủ cho L2.

Nhưng suy nghĩ đọng lại: Bây giớ nghỉ chơi rồi, tất cả trở thành vô nghĩa, Titanium kiếm thật khó giờ cũng chẳng còn ý nghĩa, chỉ có những người bạn kiếm được qua game là tồn tại thôi.

Cho anh em chơi L2: cứ thử nghĩ, tới một ngày nào đó không chơi L2, hoạc bỏ qua server khác (cài này thì thường xuyên lắm, nhất là private server), thì cái gì là ý nghĩa, items? hi`h`i, bởi vậy cứ chơi vô tư đi, đừng tham lam, đừng ích kỷ, đừng oán thù, ... nghĩ tới người cùng chơi, nghĩ tới tập thể, tin tưởng nhau, cái đó là cái mà người chơi game thực sự đạt được.

Cám ơn những người bạn mà tui đã quen:
Suka (chi 2)
KingDalkElf (sai chính tả, hehe) (anh 2)
HangerMan (anh 3)
Vietnamese (chi 3)
Knave (bác Kà Na)
ZZ
Cool
BAP (U't hehe)

K1ngSex
zzGaRungzz, zzGapvpzz
Rinoa
DemonPrince
24Blaster
MeyrinHawke, BangChetMeMay
Toàn bộ anh em trong Shingenimui (có lần đi GC, đếm có 8,9 cây cung +16, +17, hohoho)

BB all, BB L2
______________________________________

E Bap tao G4 đây , mày vào chơi lại đi và nếu chơi típ con dagger của mày thì tao sẽ tặng mày 6 cây MM hoặc Focus S mà up . Bọn tao vừ lập thêm 1 clan mơi tên khá hay ( XiTyn ). nếu vào thì PM tao . :hug:

traigai4
09-09-2005, 11:41
Hehe, một ngày đẹp trời không có gì làm, tìm được L2, và đã bỏ 5 tháng chơi nó, giờ quay lại với cuộc sống ko có L2.

Server Singapore:
char: BAP, ADDO
Hồi mới chơi, chẳng biết gì, không có bạn chơi chung, không có ai hỗ trợ tiền bạc. Chơi con human (ADDO), mà ở TI tới mấy tuần, suốt ngày nghe tiếng Keltir kêu éc éc hahaha. Rồi tới Gludin (đi bằng thuyền đó nha, đâu biết co' Gatekeeper đâu, hahaha). Rồi sau đó biết được KingDalkElf, Suka, HangerMan, Vietnamese, bác Ka`Na, ZZ, Cool, ... Rồi con dagger (BAP) ra đời vì lý do, Leader suka khoái chém giết . BAP với clan ThienDianHoi có bao nhiêu là kỷ niệm, nhớ mấy bữa thức khuya mì gói đi kiếm SSB recipe, roi Demon's Sword recipe (kiếm mấy tuần không ra, hoho) voi suka. Nhớ những buổi đi đa'nh Thiên Thần (gọi mấy con Angel ). Không có mana potions nên hết mana là cả đám ngồi nghỉ nói nhảm hehehe. Nhờ vậy mà anh em ngày càng thân nhau, riết rồi như anh em vậy.

Đến hồi đánh nhau, rồi bị ban, (mà BAP không bị ban ), thế là tạm biệt server Singapore, tất cả đều để lại, chỉ còn tình bạn chơi game là còn lại thôi.

TB: server này BAP còn adena, anh em VN cần thì PM (còn khoảng 300m thôi, có 800m, mà chơi gambling hết rồi hehe)

L2X:những người bạn mới
char: xADDOx, xWATERx, xSMITHx, xCOOKx, xLIGHTx
Titan: chơi trễ nên không có ba.n bè gì hết, mặc dù vẫn còn 2 bộ Titanium (thiếu 1 cái áo), tomb staff +8, DT MM (ép lên +8 bể hehe), Shinning +17 (qua Kastien nên đi ép -> bể hihi), với mấy tỉ. Ai biết BAP thì PM
Vừa vào Krusnik thì anh em chuyển qua Kastien thế là byebye Titan

char: BAP, ADDO
Kastien: Anh em chơi chung không phải tất cả đều là Vietnam (có nước ngoài và VN ở nước ngoài), nhưng chơi rất được, anh em không tiếc nhau bất cứ cái gì, và ngược lại cũng chẳng ai đòi hỏi gì quá đáng). Từ đó biết được Rinoa, DemonPrince, K1ngSex, Ga`, Elo, Meyrin (nghỉ sớm qua'), 24Blaster ... Một lần nữa thấy vui, đồ không ngon được như bên Titan, nhưng mới thầy, có bạn chơi vẫn quan trọng hơn có đồ ngon. Chơi với anh em pro nên có nhiều điều về L2 ít ai có thể biết, hihi, ko phải hack đâu nha, gọi là kinh nghiệm thôi nha, hợp pháp hoàn toàn.

Chia tay Kastien: sorry KingSex hehe, BAP ra đi mà mang bao nhiêu tiếng tăm (tiếng xấu: đập bể vô số cung của King, hehehe, trong đó có cây +17 huhuhu)

Giờ có công việc bận phải chia tay L2 rồi. Cũng thấy hơi thiếu thiếu, nhưng 5 tháng nghỉ cũng đủ cho L2.

Nhưng suy nghĩ đọng lại: Bây giớ nghỉ chơi rồi, tất cả trở thành vô nghĩa, Titanium kiếm thật khó giờ cũng chẳng còn ý nghĩa, chỉ có những người bạn kiếm được qua game là tồn tại thôi.

Cho anh em chơi L2: cứ thử nghĩ, tới một ngày nào đó không chơi L2, hoạc bỏ qua server khác (cài này thì thường xuyên lắm, nhất là private server), thì cái gì là ý nghĩa, items? hi`h`i, bởi vậy cứ chơi vô tư đi, đừng tham lam, đừng ích kỷ, đừng oán thù, ... nghĩ tới người cùng chơi, nghĩ tới tập thể, tin tưởng nhau, cái đó là cái mà người chơi game thực sự đạt được.

Cám ơn những người bạn mà tui đã quen:
Suka (chi 2)
KingDalkElf (sai chính tả, hehe) (anh 2)
HangerMan (anh 3)
Vietnamese (chi 3)
Knave (bác Kà Na)
ZZ
Cool
BAP (U't hehe)

K1ngSex
zzGaRungzz, zzGapvpzz
Rinoa
DemonPrince
24Blaster
MeyrinHawke, BangChetMeMay
Toàn bộ anh em trong Shingenimui (có lần đi GC, đếm có 8,9 cây cung +16, +17, hohoho)

BB all, BB L2
--------------------------------------------------------------------------
Hix quên hỏi BAP yahoo mail là gì ! yahoo của King là iloveyou1009dn@yahoo.com có gì PM cho King :D

skywalker123
11-09-2005, 23:36
hix cảm động quá thế là một nhân tài của L2 đã ra đi để lại phía sau một quá khứ về L2 tươi đẹp dù sao cũng xin chúc bác thượng lộ bình an

htbc9999
12-09-2005, 08:19
tui thấy ông Bap vẫn nhong nhong chạy trong game mà . từ bỏ thiệt sao . ???? dù sao cũng chúc ông lên đường ...may mắn :D

2Fur10us
13-09-2005, 21:20
Lolz .
Tiện có cái topic của thằng BAP , ai trong CLan xytin yêu cầu đóng góp ngân phiếu cho tao nha ( để tao up bow cho thằng k1ng ).
Thằng nào có mà ko ủng hộ tao stun , double shot liên tục nghe chưa :cool:
Nghe dc tin này thì lập tức vào PM tao ko là chít đòn (ofline thì thui = tạm tha ) :D