View Full Version : THIÊN ĐỊA NAM NHI
NhocNhoc
03-09-2003, 10:25
ở đây đã ai đọc bộ truyện này chưa. Hay cực kỳ luôn. Đây là bộ truyện tranh đầu tiên mà tui từng khóc . Hci! Các bác zô đây nói chuyện với tui về thiên địa nam nhi nha. Anh tại thiên và Phương Cẩn thật đẹp đôi đến lúc chết vẫn đẹp đôi
satthugiaumat1986
03-09-2003, 10:36
hic , khóc chung cái
đúng là chuyện này rất là hay đó
có thể so sánh với chú bé rồng
có ai biết chỗ nào down hình không
chỉ tui với
TRuyện này khá hay nhưng kết thúc buồn quá nhỉ.tất cả 10 dủng sĩ chết hết 9 còn mỗi một cô hầu gái của hoắc tại thiên.cảm động nhất à đoạn cuối,lúc cô bé gì ấy nhỉ nhìn thấy tại thiên và phương cẩn kiếp sau lại được ở bên nhau huhuhuhu. :((
Hic hic, đọc rất hay nhưng liệu có phải là nhà xuất bản bỏ bớt không nhỉ, có mỗi 10 tập à. Nhưng truyện này xuất bản lâu rồi, tên cũng không phải là tên đúng lại còn bị vẽ đè. Nhưng nói chung là truyện hay nếu không kể đến đoạn cuối vừa mặc xong giáp là thắng - hơi điêu
mikapukinuriko
03-09-2003, 23:06
cái này hả...
hình như nó tái bản lại lấy tên là gì ấy nhở... :-?
ai da quên mất tên mới của nó rồi. nhưng mà nói chung là coi cũng được, có điều không có cả bộ này thui, mama của tiểu nguyệt cho mượn đó muh.
kết thúc của cái này độc đáo lắm. mà sao không cho chết sạch sẽ luôn, vậy mới vui chớ. như basara cuối cùng hai nhân vật chính chết B-) . quá đã.
eh. mà đừng nghĩ tiểu nguyệt là người lập dị nha [-( . chỉ có điều tiểu nguyệt thích mí cái vụ chết hết lắm. tại hình như manga nào kết thúc cũng là... hạnh phúc. mà như vậy thì nhàm mất rồi, phải có cái gì mới một chút.
nói mới nhớ, đa phần bây giờ toàn là manga tái bản, nhưng không biết bao giờ mới tái bản cái manga "hoàng tử trong tách trà", cái này phát hành cùng lúc với thiên địa nam nhi đó.
ah nhớ ra rùi.cái tên mới tái bản của thiên địa nam nhi là ::thám tử trổ tài. bà kon nào biết thám tử trổ tài cũng... mời dzô chơi =D>
NhocNhoc
04-09-2003, 09:05
tất cả chị tại con mụ Trân phi thôi. Chưa thấy ai ác man bằng con mụ này. Về sau đoạn mà đôi mà có cái bà bị mù ý thương không chịu được. Rồi còn ông cảnh sát quyết hi sinh thân mình để giữ cái thằng ác man kia nữa chứ. Hay không chịu được. 1 bộ truyện phải nói là rất hay. Nhưng dù sao về sau Phương cẩn và tại thiên cũng sẽ mãi ở bên nhau. hic! Kết truyện như thế cũng hay đấy chứ các bác nhỉ? hic! Mà sao anh tại thiên đẹp trai ghê
anh_linh
04-09-2003, 09:43
ừm đây là một bộ manga khá lâu rùi , lần đầu xuất bản nét của truyện đẹp hơn tái bản nhiều
mình lúc đầu đọc ko thích vì kết thúc buồn quá nhưng sau này lại rất thích kết thúc vậy , tất cả những nhân vật quan trọng đầu chết hết , , những ai là liên quan đến họ cũng chết theo để lại duy nhất một người còn sống , giống như là nhân chứng cho mọi việc vậy
những đôi chết đi tuy có tiếc nhưng nếu ko thể sống bên nhau thì đành chết cùng nhau
tất cả những gì là ân oán đều được giải quyết hết
những ai còn sống bắt đầu cuộc sống mới , bắt đầu lại từ đầu
HAO_ASAKURA
04-09-2003, 13:00
truyện này khá hay nhưng hơi ngắn và đoạn cuối hơi điêu lúc sống rồng và tại THIÊN không đánh được mà rồng hoá giáp lại mạnh đến nỗi trân phi không oánh được đòn nào thị quá lạ
ai có hình của truyện này không cho mình với
Ừ ! truyện kiếm hiệp "chuyển kiếp" này đúng là khá hay đoá! tại tui coi lâu rùi!.... nên cũng quên sạch bách lun gòi! À ..tui còn nhớ được chiêu phật hải vô nhai ...nó giống y chang dzạn phật triều trung trong như lai thần chưởng vậy . Còn chiêu mạnh nhất của thằng tại thiên là chiêu gì kìa??? quên gòi !
hì hì truyện này thì tui cũng đọc rồi nhưng tui thấy thì cũng được thôi chứ chưa dám nói là hay , hình vẽ cũng tạm được các nhân vật thì diễn tả tâm trạng của mình cũng khá, tuy nhiên do bị cắt bớt vài phần nên truyện bớt sức hấp dẫn.
Wei-SimaYi
11-09-2003, 17:11
Đây có phải là truyện mà tên nhân vật chính sử dụng mấy chiêu gì mà"Đạt Ma Hiển Pháp","Thất Tình Kiếm Pháp",có một tên khác dùng "Thiên Dực Đao" rồi tùm lum nhân vật khác phải hông.Nếu phải thì tui cho là nó rất hay đó,nhưng chưa đến nỗi khóc đâu,tập đầu tiên tui coi là tập 10 mà tui còn chưa khóc nữa kìa
truyện thì hay nhưng may cảnh chém nhau bị nhà xuất bản tô tô vẽ vẽ ,làm tui xem mất cả hứng
Tôi coi rồi mà sau vẫn còn luyến tiếc , ai biết có trang nào có hình khôna chỉ với
Hồi lâu có đọc chuện này, thấy hay mà chẳng ai biết cả !! AI ngờ vô đây lại thấy, vui thiệt !!!
Chuyện này ngoài Hoắc Tại Thiên và Phương Cẩn thì con gái của Trân Phi và anh chàng cầm đao cũng là một chuyện tình bi đát... !!!
Ah mà cái tên lớp 10 nhỏ xíu mặc khố sumo với cô gái mù cũng thật cảm động !!!
Mà trong truyệnko hoàn toàn buồn, có mấy đoạn cũng vui thiệt, như đoạn ông bố bị teo nhỏ, rồi cả đoạn Hoắc Tại Thiên kể rằng bố mình là xã hội đen nữa chứ !!!
Chuyện của ông cảnh sát và cô vợ cũng tức cười, nhất là anh chàng cảnh sát này cứ bị ăn tát vì hiểu lầm liên tiếp........... !!!
CHuyện này hình như do nhà xuất bàn Đồng Nai ấn hành, mấy cái đoạn trong đó bị xoá, tẩy lem nhem, vì vậy tuy hay nhưng không nổi tiếng lắm....... !!!
Nhưng câu truyện này thật sự là rất cool !!!
he he he he héđọc cais này mà bên cạnh không có bộ jin đo thì bố ai chịu nổi.khóc nức nở là cái chắc!(trừ tui ra).tập đầu thì đọc còn vui nhộn,phương cẩn như là khắc tinh của hoắc tại thiên,đi đâu củng gặp xui xẻo,chỉ thế thui thì không có gì đáng nói.nhưng mấy tập sau thì đánh nhau dữ dội và đã xảy ra nhửng tình tiết cảm động.mấy tên dủng sĩ đến tập cuối mới chết,chỉ tội ông anh vô tình,mới sống dậy sau ngàn năm băng tuyết đã sớm từ giã cõi đời trong lúc võ công còn cao lắm.tập cuối thì mười dủng sĩ tử cả,chỉ chừa ahoàn của tại thiên là còn sống.ý nghĩa nhất là đoạn cuối thôi,cảnh hoắc và phương còn nhỏ cùng nhau tới trường,rất giàu tình cảm.bộ này củng tương tự như tinh võ môn nhưng dễ đọc hơn môt chút. @};-
mikapukinuriko
20-09-2003, 21:11
không có ý kiến nhiều nhưng mà....
để xem nhé tiểu nguyệt không khóc đến nổi nức nở đâu, chỉ thích thú vì hiếm có bộ manga nào mà chết ráo hết như vậy đâu, thích ơi là thích. tiểu nguyệt chỉ thích thằng nhóc lúc là papa của tại thiên thôi
mà nè, mấy cái picture của cái nì xấu tệ, thất dzọng quá, cứ nghĩ pic thì phải hơn chứ. có bà kon nào muốn tiểu nguyệt chỉ cho chỗ xem thử hôn?
Wei-SimaYi
20-09-2003, 22:27
Tôi thấy truyện này hay tuyệt ấy chứ,có điều quá ngắn vả lại nhà xuất bản ấy biên soạn kiểu gì mà tệ vô cùng.
Lúc trước tui cũng rất thích mấy truyện kiểu này,không hiểu sao giờ mất hết hứng thú,đọc truyện không thấy hay,chán thiệt
squall nguyen
21-09-2003, 14:28
Truyện này cũng hay thật ,tập 1 đoạn đầu thằng Tại Thiên mơ bị cái con ma nữ nó làm..............hihi,xem lại thì biết,chỉ tiếc là Phương Cẩn chết lãng nhách ,vượt qua bào nhiêu gian nan trên đường có đến 3,4 dũng sĩ hi sinh để đồng đội đến cứu kịp Phương Cẩn thế mà đến nơi Phương Cẩn đã ngẻo từ lúc nào rõ chán.
bộ đó khá hay nhưng cốt chuyện ngắn quá tui đọc mấy bộ của ông tác giả này đều cùng một thể loại , cốt chuyện lập đi lập lại ko thay đổi mới mà nhiều tình tiết đến vô lý , thấy chuyện cứ gần cuối là ổng gượng ép cho kết thúc hay sao ý , chả bùi đoạn đầu xem rất hay , còn end thì hơi kém .
satthugiaumat1986
23-09-2003, 16:04
tui thấy truyện này như vậy là hay lắm rùi
mấy người còn phê bình nữa , lâu lâu mới có truyện
hay như vậy , chứ truyện bây giờ dở quá
ko thì cũng toàn là tái bản , đọc chán thí mồ
chỉ có jinđo là coi được , mà có biết trang nào có hình
TĐNN không vậy
Tui chỉ thấy nó chán cái đoạn giải quyết vấn đề thui còn đoạn đàu thì ai đọc mà chả cho là mê ly luôn , cái kết toàn bao nhiêu nhân vật chết chỉ để lại có một đứa , rùi cho 2 nhân vật chính đầu thai mà ko nói đến những nhân vật kách , bất công.
Masaki Ryugasaki
24-09-2003, 17:24
Bất công cũng phải chịu , đó là ý muốn của tác giả , chúng ta không làm gì được , tôi xem cũng cảm giác ức chế nhưng vẫn cứ phải chấp nhận đấy thôi
Dù sao kết thúc vậy là đỡ rồi,chứ cho chết quách hết thì còn chán hơn nữa kìa.
Nhưng cho Tại Thiên chuyển kiếp nhu nhược vậy tui chẳng thích tí nào,chẳng còn giống Tại Thiên oai phong,anh hùng nữa,chán chết được>_<
Nói gì thì bộ này tính ra cũng là bộ có kết thúc thảm đó chứ như Tinh võ môn thì có hậu hơn và tốt đẹp hơn nhiều.^^
uhm, chuyện thằng cha tại thiên chuyển kiếp nhu nhược là đúng như vậy rùi còn gì , trước đấy ổng cũng nhát gái thấy mồ mà , luôn bị bắt nạt .Hắn chỉ oai khi oánh nhau với người khác thui.
Còn nói về tinh võ môn thì đúng là kết có hậu hơn ( mà hài hước nữa chứ )
squall_hai
26-09-2003, 17:19
Thiên địa nam nhi có kết thúc như vậy là tốt rùi.... 2 người được đầu thai sang kiếp khác mà vẫn gặp nhau, nhưng biết đâu lúc đầu Tại Thiên nhút nhát vậy nhưng sau này lại gan dạ lên thì sao....^_^, lúc nhỏ nó chưa bộc phát hết khả năng của mình mà... phải đến khi nào gặp biến cô thì mới bộc phát hết... ví dụ như khi bạn gái gặp nguy hiểm chẳng hạn.....^_^
Cái đó thì đúng là ko biết thật nhưng tại vì vậy mới tức,chỉ cho thấy 1 Tại Thiên yếu ớt thôi.
Mà cũng chẳng thấy nhắc mấy nhân vật kia,ít ra cũng phải nhắc đến 1 chút chứ,toàn làm tui thắc mắc ko hà.
Nhưng tui thích cái hình kết thúc,đẹp đấy chứ,mà như thế Tại Thiên nhìn cũng oai phong hơn là cái tên nhóc mè nheo đang chạy bên dưới ^^
squall_hai
29-09-2003, 22:12
Các nhân vật khác thì đã siêu thoát hết rùi... còn Tại Thiên và công chúa thì vẫn nặng tình nên mới chuyển kiếp đó chứ.... mà nghĩ cũng đúng... sao tác giả không giới thiệu chút ít về các nhân vật khác nhỉ... chắc họ không chuyển kiếp nên tác giả ko giởi thiệu... nhưng mà tui thấy cũng còn nhiều cặp lắm mà....T_T
Bluelion
30-09-2003, 00:04
Nghe quí vị nói thì có vẻ như 2 bộ "Thiên địa nam nhi" và "Tinh võ môn" hay quá nhỉ? Làm ơn cho tui biết tên gốc của 2 bộ này được không? Đặc biệt là bộ "Thiên địa nam nhi" ấy, tui rất có hứng với những bộ truyện nào kết cục NV chính bị chết. Mà 2 bộ này thuộc loại shounen hay shoujo vậy?
B Boy HP
16-01-2009, 07:33
Topic này bị nhấn chìm những gần 6 năm rùi à :)) hix , pác nào bít tên gốc bộ Thiên Địa Nam Nhi này làm ơn post lên đây , tui nhặt đc trong đống rác vài tập giữa giữa của truyện này đọc thấy hay VKL , ai đó làm ưn post lên hộ cái
!
whynot4ever
30-03-2009, 01:25
* Topic đã bị nhấn chìm 6 năm... lần post cuối cùng cách đây gần 3 tháng...
* Có một kẻ bị bộ truyện đó ám ảnh vì những giọt nước mắt rơi trên mỗi trang truyện..7 năm về trước có một thằng bé khóc khi đọc những trang truyện đầy chất bi hùng này. 7 năm về sau... cho đến lúc này, thằng bé đó sang Trung Quốc và hiện giờ nó đang dịch lại trọn bộ 5 tập (chứ không phải 10 như ở VN) nguyên gốc không bị vẽ đè nhoe nhoét..
* Không biết ai còn hứng thú với Thiên địa nam nhi và Tinh Võ Môn hay không!
KuKoTaYa
30-03-2009, 04:48
Tôi thích bộ đó, nhưng luôn cảm giác rằng tác giả có thể làm nhiều hơn thế, 10 tập và một câu truyện bị bóp nghẹt quá đột ngột quả là ko đủ :-@
oOziczacOo
30-03-2009, 08:40
Tôi thích bộ đó, nhưng luôn cảm giác rằng tác giả có thể làm nhiều hơn thế, 10 tập và một câu truyện bị bóp nghẹt quá đột ngột quả là ko đủ :-@
Bị cả bọn nxb Vn "bóp" nữa!!!Bao nhiêu cảnh hay ho đều bị xóa hếtX(!!!Nhà vẫn còn full bộ này:lol:!!!
manga0601
30-03-2009, 10:33
full thì up lên cho anh em xem đi nào^^
oOziczacOo
30-03-2009, 10:58
full thì up lên cho anh em xem đi nào^^
Up thế nào được???Xé ra mang đi scan chăng::(???
Shine_hp
30-03-2009, 11:10
scan sao phải xé ::(
ai biết tên gốc truyện này ko
New Heaven
30-03-2009, 11:40
Vừa bị thằng bạn khốn nạn cướp mất bộ này . $%#$#^$%%#$X(
Nhưng cho Tại Thiên chuyển kiếp nhu nhược vậy tui chẳng thích tí nào,chẳng còn giống Tại Thiên oai phong,anh hùng nữa,chán chết được>_<
Nó bị ông bố lừa uống thuốc lú từ nhỏ ... Đã biết định mệnh khó tránh còn làm thế, bó tay.
Kết nhất vẫn là cái bí kíp Hằng Nữ Tâm Kinh, tưởng biến ra dc cái gì đẹp lắm, lại hóa thành Medusa. =))
Yêu cái cong ròn :'>
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.