View Full Version : Juventus: những chặng đường lịch sử
PMHung200376
28-09-2003, 13:26
Tui thấy Fan Inter , AC Milan cũng có gùi , mà nói đến Serie A thì phải kể đến Juventus rùi . Một câu nói ai cũng biết :
Juventus sinh ra để thống trị giải trong nước
AC Milan sinh ra là để thống trị ở Châu Âu
vậy ai là các Tifosi của Juventus mong bà con ghé vào đây chơi =D>
nhân tiện đây cũng có 1 bản bầu chọn về các CLB yêu thích nhất tại Serie A , mong bà con cô bác tham gia cho vui vẻ .Thanks
PMHung200376
28-09-2003, 13:49
Riêng tui , tui xin phép mở hàng trước 1 phiếu cho RRC Napoli của cầu thủ mà tôi hâm mộ nhất từng thi đấu , đó là "Cậu bé vàng" Diego Maradona :))
Hank Williams
29-09-2003, 08:50
Giải Ý thì tôi không đặc biệt thích ai hết, tôi cũng có cảm tình với Napoli vì tôi cũng thích Diego. Ngoài ra thì tôi "hơi" thích AC Milan vì AC đã từng và đang có các cầu thủ mà tôi yêu thích như Van Basten, Ruud Gullit, P. Maldini.
Tonythai
29-09-2003, 09:18
Hê ông anh thích Napoli à thằng này giờ khổ rồi đấy lận đận ờ SiereB rồi hêh cổ động viên ở đây thật là quá khích đánh lộn ỳ xèo tùm lum hêhh,mà sao thấy đề fan Juve mà vào đây lại thích Napoli vậy hả hêhh.Juve đá cũng hay lắm em thì thích thằng Del lắm hêhh mê mấy cú đá phạt của nó lắm hêhh ngoài ra còn thằng Nedved nữa hai thằng mê nhất
sat thu lung danh
29-09-2003, 11:51
Juventus muốn có Gilardino của Parma
Juventus vẫn tiếp tục thảo luận với Parma để có được tiền đạo trẻ Alberto Gilardino. Tuyển thủ U21 Italia là chủ đề cho nhiều tờ báo đưa tin anh sẽ ký hợp đồng chơi cho Juventus. Trả lời trước giới truyền thông, tổng giám đốc của Juve Luciano Moggi cho biết cầu thủ trẻ Gilardino là cầu thủ mà Juve muốn mang về Turin. Hợp đồng giữa Juve và Gilardino có thể sẽ được ký vào tháng 1/2004 để anh có thể dự bị cho các cầu thủ Alessandro del Piero, Fabrizio Miccoli và David Trezeguet khi họ bị chấn thương.
Theo Tribalfootball
Nói chung thì tui chỉ thích các đội mạnh thui. Theo tui thì tại Series A có 5 đội là 2 đội thành Milan 2 đội thành Roma và Juventus là thuộc hàng đại gia. Kế đến có thể kể Parma và hiện nay là hiện tượng Chievo. Còn Napoli thì vầng hào quang đã tắt lâu rồi. Nhưng mà thích nhất có lẽ là AC Milan đó là 1 đội bóng giàu thành tích vào loại bật nhất châu Âu. Và đã từng có nhiều danh thủ thi đấu như tượng đài Franco Baresi và Paolo Maldini, bộ ba Hà Lan Rijkark Gulit Van Basten. Dĩ nhiên ở Calcio AC vẫn thua Juventus nhưng trên chiến trường châu Âu thì có lẽ AC là đội bóng giàu thành tích nhất của Ý. Mùa này với sự góp mặt của 2 người Brazil Kaka và Cafu hy vọng họ sẽ lại 1 lần nữa vô địch nhưng có vẻ hơi khó đấy hehe
Juventus thì toàn là nhờ những quan hệ phía sau nên trọng tài binh bà cố luôn, cho nên tui không thích lắm, với lại Juve thì đá cũng chẳng đẹp và cũng không thực dụng nữa, nói chung lối đá của Juve làm tui thấy không hay chút nào hếy.
Ừ đúng mấy chức vô địch của Juventus mấy mùa gần đây bị soi dữ lém mà cũng chẳng thấy gì. Nhưng nói chung cũng phải công nhận họ là 1 đội bóng bản lĩnh. Tui khâm phục họ nhất là trận gặp Real Madrid ở lượt về Champion League vừa rồi. 1 trận đấu mà Juventus thắng hoàn toàn cả về chiến thuật lẫn con người !
Tonythai
01-10-2003, 19:36
ko ngờ trong trận đá với Olimpia ko ngờ Nedved nã hai cú bắn như trái pháo ghê quá hêhh thằng Nedved này đá qua`1 hay nó là thần tượng cảu Tonythai đấy hai cú sút xa của nó trận này làm bó tay thủ môn và quá đẹp đúng ko nà o
Ờ trận đó tui không có coi nhưng mà mùa này hình như Nedved vẫn là chỗ dựa cho Juventus nhĩ. Mùa rồi có mấy trận mà nếu không có Nedved thì Juventus chả thể có điểm.
mua được Nedved về chính là tài năng của các Scout Juventus,ai chả biết là juventus rất giỏi phát hiện nhân tài...trong hki đó thì AC chính là mồ chôn của các hảo thủ...những cầu thủ chưa tiếng tăm khi về đá cho juventú đều nổi danh như cồn(Booksic,Zidane...)
to ballbe:bác nói juventus đá không thực dụng thì đội nào đá hiệu quả nhất seria đây???...còn để Ac milan đuổi kịp juventus thì phải đợi cả trăm năm nữa wá...
To Rikka: chà tội nghiệp fỉoentina quá do sơ xảy mà xuống hạng,vậy mà chẳng còn ai nhớ tới họ nữa,nên nhớ là Toldo,Rui Costa,Batistusta,Edmundo...đều là của fiorentian
xét về đại gia của bóng đá Italia xét từ trước đến naythì chỉ có 6 đội thôi:JUVENTUS,AC MILAN,INTER MILAN,AS ROMA,LAZIO,FIORENTINA
TRận thắng real năm ngoái là bình thường thôi,nếu xét về chiến thuật và lối chơi đồng đội thì juventus là số 1 do có huấn luyện viên số 1 cộng dàn cầu thủ ti61t quá
ngunhu cai lu
12-10-2003, 19:58
eeeeeeê
mấy ông ui , tui kết juve lắm đó ...nó làm cho tui trúng độ wài à....hehe....trận nào cũng 2-1....ko bít mấy ông sao,,,chứ tui thì cực kết juve
zậy ý bác nói là do thắng độ mới kết juventus thôi hả???còn nếu thua cháy túi dài dài thì sao...lúc đó lai anti_juve hả???
thật tuyệt khi juventus lại tuếp tuc dẫn đầu bảng xếp hạng ....có bác nào muốn cá cược với tui không....sẵn sàng
PMHung200376
13-10-2003, 22:06
nói về các CLB ở Seria thì Juve là có lối đá khó chịu bật nhất hiện nay , một lối chơi hiệu quả không phô trương, bởi Juve sở hữu một dàn cầu thủ có chất lượng rất tốt , vd như Nedved ==> anh này chơi hay nhất hiện nay ở vị trí tiền vệ đó :))
Tonythai
14-10-2003, 07:47
hihihi lối đá Juve khó chịu nhất và cũng alà đội bóng được ưu ái nhất từ phái các trọng tài,hihi đúng ko nào ông anh mấy trận đấu nào quyết định là y như rằng có tiếng nói củ trọng tai giúp đỡ cho Juve vậy hihi
he......he.......dĩ nhiên là có chiếu cố của trọng tài rùi...nhưng không có thực lực+bản lĩnh thì sao có thể vô địch 27 lần được
chứ còn Manchester thì sao ....trận của M.U luôn có nhiều trái phạt đền khó hiểu thế...chẳng hạn trận gặp Arsenal
điều đó là bình thường thôi...hầu như mỗi quốc gia sẽ có 1 đội bóng ưu ái riêng
Phải rùi Juventus vô địch dĩ nhiên là có sự "đóng góp" của trọng tài nhưng nói cho công bằng thì thực lực của họ rất đáng sợ. Đội hình Juve đầy những siêu sao mà không phải như Real họ rất cân bằng giữa các tuyến. Cộng với Lippi Juventus hình như không thiếu gì cho việc chinh phục Scudetto và Champion League. Có lẽ trận CK năm nay sẽ là cuộc so tài giữa Juve và Real, dĩ nhiên nếu họ không gặp nhau sớm hơn. :))
Eisenhow
24-10-2003, 09:46
Híc....... Nói cho đúng ra đội hình của Juventus không hẳn là có nhiều "sao" hơn những đội bóng khác đâu. Thậm chí nhiều khi tui thấy Juve tung vào sân những thằng chả có tên tuổi gì hết ráo à mà vẫn thắng.
Cái chính theo tui là tinh thần chiến đấu và tính chiến thuật + kỷ luật. Ở Juve mấy cái này là quan trọng nhất, và cầu thủ nào đến Juve cũng được đào tạo về những mặt này là nặng nhất à.
Thêm vào đó các cầu thủ của Juve đều là những người có tiểu xảo cực giỏi. Chính vì thế mà nhiều khi trọng tài không thiên vị nhưng cũng vì bắt nhầm mà cho Juve rất nhiều lợi thế.
bác Eisenhow giỡn vui quá: bác có biết juventus là đội nào không mà nói vậy...giờ chẳng lẽ lại vắt anh em post ra đây:
Thủ môn:G.Buffon : nói thử xem còn ai hay hơn Buffon ở hiện tại
Hậu vệ: Thuram: vẫn là hậu vệ cánh phải hay nhất thế giới ,công thủ toàn diện
Tiền vệ: E.David: chẳng phải Real ngấp nghé hoài mà vẫn chưa rớ tới được ưh, là tiền vệ con thoi thuộc loại ưu của thế giới
P.Nedved: ha...ha...thằng này thì khỏi bàn cãi
G.Zambrotta:cầu thủ trầm lặng nhưng chạy cánh thì khỏi chê(từng khoá chặt R.Carlos ở CL năm ngoái)
Tiền đạo:A.Del Piero: cái này thì khỏi bàn cãi
D.Trezegue:khặc khặc...sát thủ sút bóng sống nổi tiếng của Pháp cũng như thế giới
Mới kể sơ ra cũng đã quá nửa đội hình rồi...chưa kể đến :Montero,Tachinadri,...tuy không là ngôi sao nhưng họ cũng là những cầu thủ ưu tú của juventus...khà...khà ...chắc bác chỉ hâm mộ ac nên có thèm ngó ngàng gi đến đội khác đâu...chỉ khoái nói cho sướng thôi hả
sat thu lung danh
25-10-2003, 12:36
Juventus tiếp xúc với Inter để mượn Reccoba
Reccoba sẽ rời Inter trong tháng 1/2004?
Juventus hiện đang tiếp xúc với Inter Milan để có được tiền vệ tấn công Alvaro Recoba. Cầu thủ quốc tế người Uruguay sẳn sàng rời Inter trong tháng 1/2004 và anh cũng đang là mục tiêu của Lazio. Tổng giám đốc của Juventus Luciano Moggi đã cho biết ông sẽ nói chuyện với chủ tịch Inter Massimo Moratti để mượn Reccoba trong tháng 1 tới đây. Moratti và Reccoba cũng để ngõ khả năng sẳng sàng đàm phán với Juve, mọi chuyện sẽ quyết định bởi tân HLV Alberto Zaccheroni, nếu ông không cần Reccoba trong kế hoạch của mình thì đó là tín hiệu cho Reccoba ra đi.
ACM.VN
Eisenhow
27-10-2003, 10:52
Híc..... Trong trận Juvetus gặp Brescia tối quan, tiền vệ Pavel Nedved tiếp tục là người truyền cảm hứng giúp Juventus giành chiến thắng khi Bianconeri vượt qua Brescia tại sân nhà Delle Alpi với tỷ số 2-0. Ngay ở phút thứ 4, Nedved đã mở tỷ số cho Juve bằng một cú sút chân phải và 1 phút trước khi kết thúc hiệp một, David Trezeguet ghi bàn thứ hai cho Juve đồng thời là bàn thứ 5 của mình trong mùa giải này. Trong ngày trở về ''mái nhà xưa'' Delle Alpi, Roberto Baggio đã thi đấu không thực sự thành công khi bị Gianluigi Buffon cản phá một quả penalty. Sau vòng này, dù cùng được 19 điểm như Milan nhưng Juve phải nhường chỗ cho Rossoneri do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Thế là được!
Eisenhow
27-10-2003, 11:05
bác Eisenhow giỡn vui quá: bác có biết juventus là đội nào không mà nói vậy...giờ chẳng lẽ lại vắt anh em post ra đây:
Thủ môn:G.Buffon : nói thử xem còn ai hay hơn Buffon ở hiện tại
Hậu vệ: Thuram: vẫn là hậu vệ cánh phải hay nhất thế giới ,công thủ toàn diện
Tiền vệ: E.David: chẳng phải Real ngấp nghé hoài mà vẫn chưa rớ tới được ưh, là tiền vệ con thoi thuộc loại ưu của thế giới
P.Nedved: ha...ha...thằng này thì khỏi bàn cãi
G.Zambrotta:cầu thủ trầm lặng nhưng chạy cánh thì khỏi chê(từng khoá chặt R.Carlos ở CL năm ngoái)
Tiền đạo:A.Del Piero: cái này thì khỏi bàn cãi
D.Trezegue:khặc khặc...sát thủ sút bóng sống nổi tiếng của Pháp cũng như thế giới
Híc....... Cái danh sách này nghe cũng khá đấy, thế nhưng thử nhìn sang các đôi bóng khác xem sao. Lấy AC Milan của tui làm ví dụ nhé:
Thủ môn: Dida hiện nay có thể nói là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới. Anh đặc biệt xuất sắc trong những pha bắt penalty. Nhờ có anh mà mành lưới Milan cho đến nay vẫn là mành lưới "sạch" nhất (mới thủng có 3 lần sau 7 trận).
Hậu vệ: Nesta và Maldini hiện được coi là cặp trung vệ xuất sắc nhất ở giải Ý, không chỉ vì trình độ của cả hai anh mà còn vì độ phối hợp ăn ý của hai anh với nhau. Ngoài ra thì hai cánh của Milan có Cafu (cánh phải) và Kaladze (cánh trái) cũng là những cầu thủ xuất sắc. Riêng Cafu thì ở đội tuyển Brazil hiện vẫn không ai thay thế được anh bên hành lang cánh phải. Khả năng công cũng như thủ của anh có thể nói chả thua (nếu không muốn nói là còn hơn) Thuram.
Tiền vệ: Thủ có Gattuso và Pirlo, một người là "vua thu hồi bóng", một người có những đường chuyền đầy sức sáng tạo. Tiền vệ công thì có Rui Costa và cầu thủ trẻ đang nổi lên như một hiện tượng Kaka. Hai cánh có Serginho và Seedolf trình độ chả thua kém ai.
Tiền đạo: Shevchenko và Inzhaghi đang là cặp tiền đạo xuất sắc. Riêng Sheva hiện đang dẫn đầu danh sách phá lưới ở giải Ý với 8 bàn sau 7 trận.
Kể qua như vậy cũng đủ thấy xét về lực lượng cầu thủ thì AC Milan chả thua kém gì (nếu không nói là hơn) Juventus.
Bà con đồng ý không????
Nói chung cả 2 đội đều có trong tay những siêu sao. Vấn đề còn lại chỉ là chiến thuật và phong độ các cầu thủ thui ! Đúng chứ nhĩ :))
Hoa Vinh
27-10-2003, 17:31
Tôi không ưa Juve. Một đội bóng chuyên đi đêm với trọng tài. Để xem tuần này đá với AC của tôi xem ai hơn ai.
Eisenhow
28-10-2003, 11:42
Híc....... Cuối tuần này sẽ là trận thư hùng thật sự giửa hai đội đang cùng đứng đầu bảng của Series A là AC Milan và Juventus.
Đây đúng là trận như người ta thường nói "đá thử vàng". Đội nào thắng trong trận Derby nước Ý này xứng đáng là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Scudetto năm nay.
Liệu AC Milan của tui có vượt qua được cửa ải quan trọng này hay không????? Tất cả chỉ còn biết chờ đợi và cầu nguyện! [-o< [-o< [-o<
PMHung200376
31-10-2003, 21:33
có bác nào poss 27 lần vô địch của Juve giùn tui với , tui tính viết bài về lịch sử của Juventus mà không có tư liệu :)) nhờ các bác viết dùm thành tích của Juve vậy
sorry...lâu quá chưa vào đây...
to eisenhow: thật ra tui cũng chẳng muốn tranh luận với bác làm cái gì...thời gian này không có rãnh thôi...nhưng do bác trước,ai bảo bác là đội hình của juventus không có nhiều sao...
Cafu: nên nhớ anh bị chính Capello của As-roma thải hồi( tuyên bố của Capello không cần anh nữa)...vì anh không còn cống hiến nhiều cho CLB
R.Costa: 1 trong những tiền vệ công dứt điểm tệ nhất(coi thi đấu sẽ bítt mà)
Kaladze: xuống phong độ rồi...huynh ơi
Serginho: cũng bình thường thôi...nếu không muốn nói là thua Zambrotta(đã bao giờ tuyển Braxin cần đến anh chưa???)
Hơn nữa cái hay của Juventus chính là đánh bóng cầu thủ...từ cầu thủ vô danh lên hàng sáng giá
còn Ac milan chính là nơi thui chột tài năng của các ngôi sao: rất nhiều không kể hết: E.David, Leonardo, U.Davala,...
đây không phải là ý kiến của riêng tôi....bác nên nhìn nhận khách quan 1chút
Dù sao thì tui chưa bao giờ chê bai Ac milan...nên chỉ muốn bác đừng đụng chạm đến người khác...ok??? rất vui vì làm quen với bác...hãy bỏ qua những gì tui nói và thưởng thức trận cầu này chứt
Eisenhow
01-11-2003, 10:48
sorry...lâu quá chưa vào đây...
to eisenhow: thật ra tui cũng chẳng muốn tranh luận với bác làm cái gì...thời gian này không có rãnh thôi...nhưng do bác trước,ai bảo bác là đội hình của juventus không có nhiều sao...
Híc........ Bạn nói không muốn tranh luận với tui mà sao còn chê các cầu thủ của AC Milan thế. Mà đánh giá của bạn lại còn..... khiếm diện nữa chớ. Để tui giải thích cho coi nhé:
Cafu: nên nhớ anh bị chính Capello của As-roma thải hồi( tuyên bố của Capello không cần anh nữa)...vì anh không còn cống hiến nhiều cho CLB
Sao lại có chuyện Cafu bị Roma thải hồi cơ chứ? Capello muốn giữ anh lại không được nên sau khi Cafu đi rồi mới nói thế để lấy thể diện đó thôi. Cứ xem những trận Cafu đá từ đầu mùa đến giờ cũng thấy được giá trị của anh chả thua kém ai hết.
R.Costa: 1 trong những tiền vệ công dứt điểm tệ nhất(coi thi đấu sẽ bítt mà)
Đồng ý là Rui dứt điểm không tốt, nhưng anh đang rất nỗ lực để vượt qua điều này. Có xem trận Samdoria-Milan cuối tuần trước không? Trận đó Rui cực kỳ tích cực sút bóng (lại toàn sút xa) và những cú sút của anh rất có uy lực và nguy hiểm. Vả lại, Rui vốn là cầu thủ kiến thiết bóng nên nhiệmv ụ chính của anh vẫn là kiến thiết chứ không phai ghi bàn, và phải nói là từ đầu mùa đến giờ anh làm nhiệm vụ này khá tốt.
Kaladze: xuống phong độ rồi...huynh ơi
Kaladze chẳng qua đang bị chấn thương không đá được chứ đâu phải xuống phong độ. Một khi anh khỏi chấn thương thì cánh trái hàng thủ của Milan chắc chắn sẽ do anh trấn giữ à. Lúc đó hãy đánh giá phong độ của anh.
Serginho: cũng bình thường thôi...nếu không muốn nói là thua Zambrotta(đã bao giờ tuyển Braxin cần đến anh chưa???)
Serginho đá cánh trái mà đem so sánh với Zambrotta đá cánh phải thì có phải là hơi "khập khiễng" không? Dù sao thì nếu xét về thể lực và độ xông xáo thì Serginho có thể không bằng, nhưng về khả năng dứt điểm và kỹ thuật thì ai cũng cho là Serginho còn hơn Zambrotta đó.
còn Ac milan chính là nơi thui chột tài năng của các ngôi sao: rất nhiều không kể hết: E.David, Leonardo, U.Davala,...
AC Milan đâu phải là nơi thui chột tài năng. Bạn nói thế thì hoá ra bao nhiêu hảo thủ đã, đang và sẽ chơi cho AC Milan về đều đá dở đi hay sao? You nên nhớ những cầu thủ như Van Basten, Rudd Gullit, Frank Rijkaard, Andry Shevchenko, Andrea Pirlo, v.v.. đều chỉ toả sáng khi về đến sân San Siro thôi đó. Mà Juventus cũng từng làm thui chột những tài năng như Thiery Henry đó thôi, còn nói ai?
đây không phải là ý kiến của riêng tôi....bác nên nhìn nhận khách quan 1chút
Bạn nói không phải là ý kiến của riêng bạn, thế nhưng những đánh giá của bạn rõ ràng là mang tính cá nhân và không căn cứ. Vậy thì những người khác có cùng ý kiến đánh giá như bạn là ai vậy?????t
Eisenhow
01-11-2003, 10:59
có bác nào poss 27 lần vô địch của Juve giùn tui với , tui tính viết bài về lịch sử của Juventus mà không có tư liệu :)) nhờ các bác viết dùm thành tích của Juve vậy
Híc....... Sẵn sàng thôi. Mặc dù tui là cổ động viên của AC Milan, luôn coi Juvetus là đối thủ lớn nhất ở Series A, nhưng tui không bao giờ tiếc lời khen cho những gì Juve đã làm được tại đấu trường trong nước. Có thể nói con số 27 lần đăng quang tại Series A của Juve thực sự là đáng nể.
Dưới đây là số liệu thực tế về những vinh quang mà Juve đã đạt được:
27 Serie A Championships
1905 - 1925/26 - 1930/31 - 1931/32 - 1932/33 - 1933/34 - 1934/35 - 1949/50 - 1951/52 - 1957/58 - 1959/60 - 1960/61 - 1966/67 - 1971/72 - 1972/73 - 1974/75 - 1976/77 - 1977/78 - 1980/81 - 1981/82 - 1983/84 - 1985/86 - 1994/95 - 1996/97 - 1997/98 - 2001/02 - 2002/03
9 Coppa Italia
1937/38 - 1941/42 - 1958/59 - 1959/60 - 1964/65 - 1978/79 - 1982/83 - 1989/90 - 1994/95
4 League Cups
1995 - 1997 - 2002 - 2003
1 Cup Winners Cup
1983/84
2 Champions Legues
1984/85 - 1995/96
2 European Supercups
1985 - 1996
3 UEFA Cups
1976/77 - 1989/90 - 1992/93
2 Intercontinental Cups
1985 - 1996
1 Intetoto Cup
1999
theo tui thấy thì trận đấu giữa Juventus và Ac Milan có thể phần thắng sẽ nghiêng về phía Ac Milan nhiều hơn do lợi thế sân nhà với lợi thế tâm lý do từng thắng Juventus tại cúp C1 mùa vừa qua . Có thể sự phong độ không mấy tốt gần đây giữa hàng phòng thủ Ac Milan có thể nói là yếu tố quan trọng nhất trong trận đấu giữa 2 đội vì có thể tuổi tác và sự thể hiện xuống phong độ của Nesta và tuổi già cùa Mandini làm cho hàng phòng thủ của Ac có thể dễ bị xuyên thủng hơn những lúc bộ đôi này đạt phong độ cao.
Eisenhow
01-11-2003, 11:08
Híc........ Có thêm một thông tin nữa phục vụ bà con xem trận đối đầu "kinh điển" giữa AC Milan và Juventus đêm nay, đó là trong lịch sử, trận thua đậm nhất và đáng xẩu hổ nhất của Juventus chính là một trận thua trước....... AC Milan. Trận thua này đã diễn ra ngay trên sân Del Alpi của Juve mùa bóng 1949/1950. Trong trận này Juvetus đã bị AC Milan dập cho "nhừ tử" tới....... 7 trái và chỉ gỡ lại được có 1 bàn. Đây quả là 1 chiến thắng lịch sử nhất của AC Milan trước Juventus.
Đến bao giờ chiến thắng lịch sử này mới được lặp lại đây nhỉ? Liệu có phải đêm nay????? 0:)
Chao ôi, thời oanh liệt nay còn đâu............
Tonythai
01-11-2003, 11:12
Híc....... Sẵn sàng thôi. Mặc dù tui là cổ động viên của AC Milan, luôn coi Juvetus là đối thủ lớn nhất ở Series A, nhưng tui không bao giờ tiếc lời khen cho những gì Juve đã làm được tại đấu trường trong nước. Có thể nói con số 27 lần đăng quang tại Series A của Juve thực sự là đáng nể.
Dưới đây là số liệu thực tế về những vinh quang mà Juve đã đạt được:
27 Serie A Championships
1905 - 1925/26 - 1930/31 - 1931/32 - 1932/33 - 1933/34 - 1934/35 - 1949/50 - 1951/52 - 1957/58 - 1959/60 - 1960/61 - 1966/67 - 1971/72 - 1972/73 - 1974/75 - 1976/77 - 1977/78 - 1980/81 - 1981/82 - 1983/84 - 1985/86 - 1994/95 - 1996/97 - 1997/98 - 2001/02 - 2002/03
9 Coppa Italia
1937/38 - 1941/42 - 1958/59 - 1959/60 - 1964/65 - 1978/79 - 1982/83 - 1989/90 - 1994/95
4 League Cups
1995 - 1997 - 2002 - 2003
1 Cup Winners Cup
1983/84
2 Champions Legues
1984/85 - 1995/96
2 European Supercups
1985 - 1996
3 UEFA Cups
1976/77 - 1989/90 - 1992/93
2 Intercontinental Cups
1985 - 1996
1 Intetoto Cup
1999
1 fan Milan lại đi kiếm thông tin về juve à hêh,bảo đảm ko huề thì cũng có 1 ông lớn thua thội hểh,bảo đảm 100% là Juve sẽ thắng hêh còn Milan sẽ thua,cầu trời cho Milan của thằng cha Enishow thua đi cho chừa cái tật bố láo hgêhh,nhưng nghĩ chắc trận này huề thôi hai đại gia còn dưỡng quân đá Cup C1 mà hêh,nên chắc cũng ko căng sức đá mấy đâu hêh
Eisenhow
01-11-2003, 11:18
1 fan Milan lại đi kiếm thông tin về juve à hêh,bảo đảm ko huề thì cũng có 1 ông lớn thua thội hểh,bảo đảm 100% là Juve sẽ thắng hêh còn Milan sẽ thua,cầu trời cho Milan của thằng cha Enishow thua đi cho chừa cái tật bố láo hgêhh,nhưng nghĩ chắc trận này huề thôi hai đại gia còn dưỡng quân đá Cup C1 mà hêh,nên chắc cũng ko căng sức đá mấy đâu hêh
Híc....... Tưởng chú em Tonythai về nhà bú tí mẹ rồi..... hoá ra vẫn còn lang thang ở trong forum này. Mà chú em nói thế nào ấy chớ, trận AC Milan - Juventus này mà hoà thì chỉ tổ thiệt cho Inter của chú em thôi chứ thiệt ai. Nếu vậy thì khoảng cách giữa 2 đội đầu bảng và Inter sẽ tăng lên...... 10 điểm (vì chắc chắn tối nay cùng giờ Inter sẽ bị Chievo "làm nhục" giống mùa năm ngoái à)....... :>
Ha..ha..ha........... Nếu thế thì không biết tui dzui đến cỡ nào nữa............
Tonythai
01-11-2003, 11:24
Híc....... Tưởng chú em Tonythai về nhà bú tí mẹ rồi..... hoá ra vẫn còn lang thang ở trong forum này. Mà chú em nói thế nào ấy chớ, trận AC Milan - Juventus này mà hoà thì chỉ tổ thiệt cho Inter của chú em thôi chứ thiệt ai. Nếu vậy thì khoảng cách giữa 2 đội đầu bảng và Inter sẽ tăng lên...... 10 điểm (vì chắc chắn tối nay cùng giờ Inter sẽ bị Chievo "làm nhục" giống mùa năm ngoái à)....... :>
Ha..ha..ha........... Nếu thế thì không biết tui dzui đến cỡ nào nữa............
hêhh ông anh lại nói sai nữa rồi tối mai mới đá mà sao trùng giờ được,trận Inter đá sau củng mà hai bác huề thì làm gì em thiệt chứ,em còn mừng nữa vì Tony tin rằng inter sẽ thắng thôi,thằng cha này nãy giờ câu bài thấy chóng mặt luôn đấy nhìn mà phát khiếp mới post bài ở bên kia lại nhảy liền qua bên đây,em chịu thua ông anh đấy,tuy mấy mùa trước Chievo có thể thắng Inter nhưng lực lượng của Chievo sứt mẻ kỳ này Inter quyết gỡ lại nhục đây hêh để lấy động lực thẳng tiến đến Cup C1 hêh
Eisenhow
01-11-2003, 12:15
hêhh ông anh lại nói sai nữa rồi tối mai mới đá mà sao trùng giờ được,trận Inter đá sau củng mà hai bác huề thì làm gì em thiệt chứ,em còn mừng nữa vì Tony tin rằng inter sẽ thắng thôi,thằng cha này nãy giờ câu bài thấy chóng mặt luôn đấy nhìn mà phát khiếp mới post bài ở bên kia lại nhảy liền qua bên đây,em chịu thua ông anh đấy,tuy mấy mùa trước Chievo có thể thắng Inter nhưng lực lượng của Chievo sứt mẻ kỳ này Inter quyết gỡ lại nhục đây hêh để lấy động lực thẳng tiến đến Cup C1 hêh
Híc......... Bé cái nhầm tí. Đọc nhầm lịch nên cứ tưởng trận Chievo-Inter cũng đá luôn đêm nay.
Mà chú em nói anh câu bài ở đâu cơ chứ? Từ sáng đến giờ chỉ post bài trong mỗi box thể thao này thôi à, làm gì có bài ở box nào khác đâu.
Trận Chievo-Inter thì Inter..... dễ thua lắm à. Thằng Chievo đá khó chịu lắm, lại hay "khắc" Inter nữa.
Dự đoán của tui: Chievo thắng 1-0.
He..he..he............. [-o<
PMHung200376
01-11-2003, 18:01
Lý Lịch Trích Ngang:
+Tên đầy Đủ : Juventus Turin
+Địa chỉ : Piazza Crimea 7 , 1-10131 , Turin , Italie.
+Điện Thoại : 11.65631
+Năm Thành lập: 1897
+Sân Vận động: Degli Alpi ( 70.000 chổ )
+Màu áo truyền thống : Áo trắng sọc đen , quần trắng , vớ trắng.
+Thành Tích:
27 Serie A Championships
1905 - 1925/26 - 1930/31 - 1931/32 - 1932/33 - 1933/34 - 1934/35 - 1949/50 - 1951/52 - 1957/58 - 1959/60 - 1960/61 - 1966/67 - 1971/72 - 1972/73 - 1974/75 - 1976/77 - 1977/78 - 1980/81 - 1981/82 - 1983/84 - 1985/86 - 1994/95 - 1996/97 - 1997/98 - 2001/02 - 2002/03
9 Coppa Italia
1937/38 - 1941/42 - 1958/59 - 1959/60 - 1964/65 - 1978/79 - 1982/83 - 1989/90 - 1994/95
4 League Cups
1995 - 1997 - 2002 - 2003
1 Cup Winners Cup
1983/84
2 Champions Legues
1984/85 - 1995/96
2 European Supercups
1985 - 1996
3 UEFA Cups
1976/77 - 1989/90 - 1992/93
2 Intercontinental Cups
1985 - 1996
1 Intetoto Cup
1999
<<Thanks Eisenhow>>
PMHung200376
01-11-2003, 18:40
Chủ nhật ngày 2-10 này , ĐKVĐ Champion League AC Milan Sẽ gặp ĐKVĐ Seria Juventus Turin . Mời các CĐV của 2 đội cho biết một vài suy nghĩ , cảm tưởng về trận cầu đinh này . Sau đây là nhưng phát biểu của các cầu thủ 2 đội :
Thủ quân Paolo Maldini (AC Milan) :"đội nào thắng trận , ngoài việc giữ ngôi dầu bảng , còn mang ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần . Chiến thắng trước đối thủ sừng sỏ sẽ cho chúng ta tự tin hơn vào chính mình . Tuy nhiên , trận đấu này chưa mang tính quyết đinh gì cả , bởi cuộc đua ở Seria A vẫn còn rất dài".
HLV Lippi (Juventus) :"Milan _Juve luôn là một trận đấu tuyệt vời . đây là một trận đấu để đời và chúng tôi muốn lặp lại thành tích này . Các học trò của tôi đã sẳn sàng. Theo tôi , cơ hội cho hai đội là ngang nhau. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng".
<<nguồn từ Vietnamnet>>
Sau đây là phần phát biểu của tui :
"Trận cầu đinh CN này sẽ rất hấp dẫn ,tiếc là ko xem được . Tui dự đoán phần thắng sẽ thuộc về Juve , tỷ số sẽ chênh lệch 1 bàn . P.Nedved là người mở tỷ số "
Còn các bạn ...
khỏi nói đâu xa...trong 10 năm gần đây nhất trận thua đậm đà nhất ngay trên sân San Siro của AC Milan :
ngày 6/4/1997: Ac Milan - Juventus: 1-6
hì...hì...bác muốn tui tìm tài liệu xác thực hả, đợi đi....để tui tìm tên nguồn đã....rồi chính các fan sẽ lên tiếng cho tất cả....
tui mới vào nên ko biết cuộc khẩu chiến đang diễn ra ở giai đoạn nào. Tui là fan ruột của Milan, nhưng thật tình mà nói thì ở trận đấu đêm qua Juve đá qúa hay, Milan kiếm điểm nhờ vào tài năng của dida và thần may mắn, tư tưởng tử thủ của Ancelotti là ko thể chấp nhận được...
hehe quay lại chủ đề chính, tui nói túm 1 câu: ở Sereia thì Juve hơn Milan, nhưng ở đấu trường châu âu thì Milan là trùm của các đội bóng Ý.
Eisenhow
02-11-2003, 13:38
Híc.......... Kết quả cuối cùng: AC Milan: 1 - Juventus: 1. Phải thửa nhận đây là một trận hòa may mắn cho đội chủ nhà khi Rossoneri liên tục bị Juventus dồn ép suốt thời gian của trận đấu, nếu không nhờ sự xuất sắc của cặp trung vệ Nesta - Maldini và đặc biệt là thủ môn Dida đã đẩy được 2 cút sút nguy hiểm của Trezeguet và Di Vaio thì Milan đã nhận thất bại trước Juventus. Dù sao tỷ số hòa cũng làm hai đội hài lòng và yên tâm chuẩn bị tập trung tinh thần cho các trận đấu lượt thứ 4 tại Champions League vào giữa tuần tới. Hòa trận này, AC Milan vẫn giữ vững ngôi đầu bảng với 20 điểm sau 8 vòng đấu, tuy nhiên Juventus cũng chẳng kém hơn.
Milan chỉ có đúng một cơ hội duy nhất trong suốt thời gian của trận đấu và đã được tiền đạo người Đan Mạch Tomasson tận dụng mở tỷ số 1-0 cho trận đấu ở phút thứ 65. Do Milan đã lui về phòng thủ quá sớm khiến họ phải trả giá, phút 84 từ cú đá phạt nhanh, tiền đạo Trezeguet đã chuyền bóng cho Di Vaio và tiền đạo đầu trọc này có cú vuốt bóng tuyệt đẹp ghi bàn gỡ hòa cho Juventus. Ở trận đấu này, Nedved chơi rất xuất sắc khiến hàng thủ Milan có một đêm làm việc rất vất vả, tuy nhiên Maldini cũng không kém khi anh chặn đứng nhiều pha tấn công của chính Neved và các tiền đạo của Juventus.
Nedved ==> anh này chơi hay nhất hiện nay ở vị trí tiền vệ đó :))
câu này tui có chút bất đồng đó nhen... theo tui chơi hay nhất phải là Totti, có thể totti ko "cày" như nedved nhưng về hộ công thì chưa thể so Nedved với Totti được đâu !? đó là chưa nói tới sự hỗ trợ của các đồng đội xung quanh nedved nữa... nhưng dù sao thì Juve vẫn là đội bóng có kỷ luật và tính chiến thuật rất cao, với juve thì ko có vị trí nào là ko thể thay thế, theo tui đó chính là sức mạnh của juve.
PMHung200376
04-11-2003, 21:30
câu này tui có chút bất đồng đó nhen... theo tui chơi hay nhất phải là Totti, có thể totti ko "cày" như nedved nhưng về hộ công thì chưa thể so Nedved với Totti được đâu !? đó là chưa nói tới sự hỗ trợ của các đồng đội xung quanh nedved nữa... nhưng dù sao thì Juve vẫn là đội bóng có kỷ luật và tính chiến thuật rất cao, với juve thì ko có vị trí nào là ko thể thay thế, theo tui đó chính là sức mạnh của juve.Tui thì so sánh Nedveds ở khía cạnh hiệu quả tấn công và nhất là lối chơi phản công cực kỳ xuất sắc của anh , tui nhớ hồi Nedveds còn đá cho Lazio Roma hắn đá rất hay đó , một điều nữa là Nedveds hay ghi những bàn thắng có tính chất quyết định đến số phận của trận đấu .
À mấy U cho tui hỏi sao CLB Juvemtus Turin lại có biệt danh là bà đầm già vậy ?
thật chất tên gọi này bắt nguồn từ tên goi là Juventus thôi...theo tiếng Latinh thì có nghĩa là quí bà đáng kính thôi...tui chỉ nhớ được vậy thôi...còn tài liệu thì giục hết rùi...chuyển nhà mà lị....họ còn có tên khác là: Bianconeri: đội bóng sọc đen trắng
còn có gì thiếu sót xin các bác khác bổ sung hné
hic...khi nhắc tới juve, người ta không thể nào quên Lippi, người đã đem lại bao thành công cho bà đầm già,...cũng như bao tâm huyết của ông dành cho juve
Tất cả đều nhờ Lippi
Vậy là tất cả các danh hiệu Scudetto của Juventus trong suốt thập kỷ vừa qua đều gắn với tên tuổi của ông Marcello Lippi. Bắt đầu dẫn dắt CLB này năm 94, HLV Lippi ngay lập tức giúp đội bóng thành Turin "quật đổ" tượng đài AC Milan để trở lại là quyền lực số 1 tại giải nội địa. Juventus đã đạt được một loạt các danh hiệu cao quý mà đáng kể nhất là 3 danh hiệu vô địch Serie A vào các năm 1995, 1997, 1998 và một chiếc cúp vô địch Champions League năm 1996. LÐBÐ Italia lúc đó thậm chí đã ngỏ ý mời HLV này về dẫn dắt ÐTQG.
Sinh ra để dẫn dắt Juventus.
Những thành công liên tiếp khiến ban lãnh đạo CLB và các CÐV Juve như sống trong cõi mộng. Chính vì vậy, bất cứ sai lầm hay thất bại nào cũng rất khó được chấp nhận và ông Lippi đã phải ra đi sau một loạt trận đấu không thành công. Nhưng dường như cuộc tình giữa HLV này và Juventus đã được định mệnh an bài sẵn. Dù sở hữu một đội hình hùng mạnh không kém gì "Bà đầm già thành Turin" nhưng Lippi không thể lặp lại thành tích của mình với CLB Inter Milan. Trong khi đó, ban lãnh đạo Juve cũng biết mình đã sai lầm như thế nào khi để mất Lippi. HLV Carlo Ancelotti vẫn duy trì được một đội hình Juventus mạnh và đồng đều giữa các tuyến nhưng cúp Scudetto thì không.
Cái duyên trở lại
Một ngày tháng 6/2001, Lippi đã trở lại mái nhà xưa Delle Alpi với nỗ lực giúp Bianconeri (biệt danh của Juventus) tìm lại ngôi vị bá chủ ngày nào. Một loạt các tên tuổi lớn trong làng bóng đá thế giới đã được mua về, đáng kể nhất là các cầu thủ Lilian Thuram, Pavel Nedved, Gianluigi Buffon, Daivid Trezeguet. Và quả thực cái duyên của nhà vô địch đã trở lại. Juventus đoạt ngôi vô địch Serie A một cách xứng đáng cả trong mùa giải năm ngoái và mùa giải này. HLV Lippi nói: "Tôi xin tặng danh hiệu vô địch này cho Ngài Gianni Agnelli (Chủ tịch danh dự của Juventus đã qua đời hồi đầu năm nay). Không hiểu sao tôi luôn tin rằng linh hồn của ông ấy vẫn dõi theo chúng tôi trên mọi bước đường".
Sự khác biệt giữa 2 lần cầm quân.
Ðã rút ra được nhiều bài học trong lần thất bại trước, lần trở lại này, ông Lippi tỏ ra khá thận trọng. Có thể thấy, Juventus 2 mùa giải gần đây khác hẳn với Juve của giữa những năm 90. Lối chơi của họ ít quyến rũ hơn. Họ tỏ ra thận trọng và dè dặt hơn trong tấn công, đồng thời áp dụng triệt để lối đá Catenaccio (đổ bê tông) bất kỳ lúc nào có thể. Tuy nhiên, điều đáng mừng là giờ đây, Juventus là một đội bóng có tinh thần thi đấu rất tập thể. Những cầu thủ chơi cá nhân như Fillipo Inzaghi hay có tầm ảnh hưởng quá lớn như Zinedine Zidane đã phải ra đi nhường chỗ cho những tân binh trẻ trung hơn, có tinh thần vì màu cờ sắc áo hơn. Với một đội hình như vậy, Juventus có thể mơ tới những thành tích cao hơn nữa.
Nguồn: thethaovn
hic..hình như trong Serie A thì juventus có số lượng fan ế ẩm nhất sao, kì lạ vậy...các tifosi hãy lên tiếng đi nào...đừng để các fan của Ac Milan hay Inter, As Roma qua mặt chứ...
theo thông tin mới nhận được thì hậu vệ của Bayer Leverkusen, Lucio có thể chơi cho Juventus mùa bóng tới. Tuyển thủ quốc gia Brazil này đang là mục tiêu theo đuổi của các đội bóng lớn. "Tôi rất ngưỡng mộ Juventus. Tôi luôn sẵn sàng chơi cho họ và rất khát khao được có mặt ở Champions League", anh đã nói với tờ Tuttosport. Thật tuyệt vời
Lẽ ra Lucio dã có thể tới Italia vào mùa hè này, sau khi Roma và Bayer đã đồng ý giá 10 triệu bảng. Tuy nhiên, Luvio đã từ chối, "Điều đó đã chấm dứt nhưng tôi chưa bao giờ nói mĩnh sẽ chơi cho Roma. Họ cho rằng tôi muốn được trả lương ngang với Totti nhưng đó không phải là sự thật. Có một lí do khác khiến họ đã nói xấu tôi vì tôi không đồng ý"
Nhưng trước hết, mọi người hãy hướng đến tâm điểm của vòng đấu này, juve sẽ tiếp Inter trên sân nhà, 1 trận thắng để duy trì khoảng cach1 ưh???hi vọng như thế...chưa đấu mà các HLV đã bắt đầu khẩu chiến ác liệt rùi...
Zac : Juve sẽ bị đánh bại. Đó là tuyên bố của Zaccheroni trước trận đấu với Juve. "Juventus không phải là đội bóng hoàn hảo. Họ đang đứng đầu bảng xếp hạng nhưng họ có nhiều điểm yếu hơn bất cứ ai. Nếu bạn muốn chiến thắng bạn phải biết được làm cách nào để chiến thắng". Cho dù mới nhận thất bai 1 - 5 trước Arsenal hồi giữa tuần nhưng Zac vẫn mạnh miệng tuyên bố, "Tôi không để ý đến kết quả. Tôi muốn tìm hiểu nhiều điều phía sau thất bại. 5 phút cuối trận chúng tôi vẫn tìm kiếm bàn thắng và phòng ngự. Khi tất cả mọi người đều quyết tâm thì đội bóng sẽ rất mạnh"
Cùng lúc đó, Lippi cũng không phải vừa, ông cho biết : Gặp Inter không phải là trận đấu quyết định. "Đó không phải là trận đấu quan trọng nhất. Chúng tôi đối đầu với các đối thủ trực tiếp và đều hoà, chúng tôi chỉ hoà trước Milan và Roma nhưng vẫn đứng đầu bảng. Đó là triết lý của tôi.
Nhưng dù sao thì cũng có tin vui cho các fan của juve khi mà chắc chắn Vieri sẽ vắng mặt lần này ,Christian Vieri sẽ không có mặt ở Turin nhưng Alvaro Recoba sẽ trở lại đội hình. Cựu cầu thủ của Juve này đã bị chấn thương trận gặp Arsenal và bác sĩ không muốn anh ra sân trận này.
Eisenhow
29-11-2003, 10:36
Híc........ Thành thực chia buồn cùng juve. Hình như trong box thể thao này hiện nay chỉ còn mình juve là fan thật sự của Bianconeri thôi hay sao ấy. Mấy cái bài của juve viết cả chục hôm rồi mà chả thấy ai trả lời cả.
Buồn thật! #-o
còn tui nữa, tui chúa ghét bóng đá Anh... tuy ko thật sự là fan của juve nhưng tui luôn tôn trọng thành tích của đội bóng này.
Tui nghĩ juve chỉ thua khi gặp phải đội bóng có ngpôi sao thay đội được thê tr6ạn, chứ ko thì họ là nhà vô đi65ch.
1 đội bóng kỷ luât và tinh chiến thuật cao
Thưa các bạn, thật là thất vọng khi bà d8ầm già lại ph3i chịu thất bại cay đắng tr6n ngay thánh địa của mình, sân Del Alpi trước Neruzuri, thật không ngờ là Inter đã lấy lại thể diện cho mình sau thảm bại 1-5 trước vị khách Arsenal ở Champions League hồi giữa tuần bằng cách nhấn chìm Juventus ngay tại Turin với tỷ số 3-1.
Inter có tới 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, Daniele Adani và Carlos Gamarra cùng Ivan Cordoba hợp thành bộ ba trung vệ tuyệt vời ,bên cánh trái, hậu vệ trẻ Giovani Pasquale thay thế Jeremy Brechet. Ở hàng tiền vệ, Matias Almeyda thay thế Sabri Lamouchi, còn Julio Cruz thay chân Christian Vieri đá cặp tiền đạo với Obafemi Martins. Bên phía chủ nhà Juventus chỉ có duy nhất một sự xáo trộn khi Gianluca Zambrotta nhường lại vị trí hậu vệ trái cho Alessandro Birindelli.
Lối chơi của họ ở trận này là sự lột xác hoàn toàn so với những gì Nerazzurrri thể hiện ở thất bại trước Arsenal: Hàng thủ chơi kín kẽ và bọc lót cho nhau rất tốt .Và cuối cùng chính từ một pha bứt phá rất nhanh của Martins ở phút 12 khiến Montero buộc phải phạm lỗi sát vòng cấm, Inter được hưởng một quả phạt trực tiếp và Cruz đã thực hiện rất hoàn hảo, đưa bóng vào góc cao khung thành Juve mở tì số cho Inter
Đáng tiếc sau bàn thua này đội chủ nhà tiếp tục tỏ ra bất lực và bế tắc trong những phút tiếp theo. Pavel Nedved gặp phải vô vàn khó khăn với bộ đôi Zanetti-Cordoba bên cánh phải, và ở nửa cuối hiệp một HLV Marcelo Lippi buộc phải đưa tiền vệ người Czech sang biên trái đổi chỗ cho Mauro Camoranesi nhằm khai thác sự non nớt của hậu vệ trẻ Pasquale. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này hầu như không mang lại chút hiệu quả nào và cơ hội tốt nhất để Juve có thể gỡ hoà trong hiệp một chỉ xuất phát từ một tình huống cố định ở phút 31, nhưng rất tiếc Camoranesi lại nắn nót sửa bóng vọt xà khi đối mặt với Toldo ở cự ly khoảng 7m.
Sang hiệp hai, HLV Lippi lần lượt tung hai siêu dự bị Marco Di Vaio và Antonio Conte vào sân với hy vọng xoay chuyển tình thế, nhưng hàng thủ Inter chống bóng bổng tốt và phòng ngự rất có chiều sâu. Dĩ nhiên, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng ắt sẽ dẫn tới bị thủng lưới do lơ là trong phòng ngự, khiến cho Juve đã nhận đòn quyết định khi Cruz lần thứ hai trong trận này chọc thủng lưới Buffon ở phút 69.
Do lão tướng Montero không theo nổi sức trẻ Martins trong hiệp một nên ở hiệp hai, trung vệ Nicola Legrottaglie được giao nhiệm vụ bắt chết tiền đạo người Nigeria. Phải nói rằng Legrottaglie đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình cho tới phút 75, khi anh lúng túng để cho tiền đạo này chớp cơ hội dứt điểm. Bàn thua này đã đặt dấu chấm hết với Juventus và tất cả những gì đội bóng thành Turin làm được chỉ là một bàn thắng danh dự của Montero ở phút 90
Đây là chiến thắng đầu tiên của Inter trước Juve tại Turin sau hơn 10 năm (lần cuối cùng là ngày 21/3/1993), và từ năm 1998 tới nay, Juve chưa một lần thất bại dưới tay Inter ở San Siro nhưng hôm nay, họ đã sẩy chân và ngã một cú quá mạnh. Gần như chắc chắn Juve (26 điểm) sẽ mất ngôi đầu bảng sau vòng 11 bởi hai đội xếp sau họ là AS Roma và Milan (cùng được 24 điểm) đều chỉ gặp phải những đối thủ nhẹ ký ở lượt trận này (Lecce và Modena).
Các bản tin thể thao tại Italia cho biết Juventus có thể sẽ mua bằng được Matteo Ferrari sau màn trình diễn tệ hại của họ trước Inter Milan vào tối thứ Bảy tuần qua. Hậu vệ 23 tuổi đang chơi rất hay ở Parma và anh đã được HLV Trapattoni triệu tập cho trận đấu giai hữu giữa Italia và Rumani cách đây vài tuần. Giữa Juve và Parma có mối quan hệ mua bán cầu thủ rất mật thiết, nhiều cầu thủ của Parma đã được bán qua Juventus như Buffon, Thuram,... Vì vậy, khả năng Ferrari sang Juve là rất cao.
Sau 2 thất bại liên tiếp trước Inter và Galatasaray, HLV của Juventus Marcello Lippi đã phải trấn an tinh thần của đội bóng, ông cho rằng 2 trận thua này chẳng liên quan gì đến nhau. "Hai trận thua vừa qua không liên quan đến nhau", Lippi nói, "Điều mà họ làm được là không cho các tiền đạo của chúng tôi có cơ hội mà thôi". Ngày hôm qua, Juventus đã trở về Turin để tập luyện chuẩn bị cho trận cầu quan trọng gặp Lazio trên sân Olimpico. Zambrotta đang phục hồi chấn thương cơ và sẽ trở lại trong trận gặp Lazio vào cuối tuần, Birindelli sẽ không thể ra sân vì đang bị sốt. Để đối đầu với Lazio, các cầu thủ như Trezeguet, Nedved, Del Piero, Tacchinardi, Appiah, Montero, Legrottaglie, Thuram và Buffon sẽ trở lại sau khi vắng mặt ở trận thua Galatasaray vừa qua.
Trận thua này dường như chỉ là một cơ hội nghỉ ngơi của các tuyển thủ Bainconeri...khi mà họ sẽ phải đối đầu với Lazio ở trận đấu cuối tuần...và dĩ nhiên đội bóng thành Turin sẽ trở lại ngôi đầu bảng của họ ... [-o<
ko biết trận rùi Nedved có chấn thương ko?
lượt trận đấu bù CL, juve đã để thua 2 bàn ko gỡ - hy vọng là họ sẽ ko đi xupống
Eisenhow
04-12-2003, 11:09
Híc...... Trận vừa rồi Juve gặp Galatasaray có tung Nedved vào sân đâu. Trận gặp Inter tuy anh có bị vài pha phạm lỗi thô bạo nhưng chắc cũng chưa đến nỗi chấn thương nặng phải nghỉ lâu đâu.
Theo tui thì chắc cùng lắm là 1 tuần nữa, Nedved sẽ ra sân thi đấu như cũ.
Tonythai
04-12-2003, 11:24
Sau 2 thất bại liên tiếp trước Inter và Galatasaray, HLV của Juventus Marcello Lippi đã phải trấn an tinh thần của đội bóng, ông cho rằng 2 trận thua này chẳng liên quan gì đến nhau. "Hai trận thua vừa qua không liên quan đến nhau", Lippi nói, "Điều mà họ làm được là không cho các tiền đạo của chúng tôi có cơ hội mà thôi". Ngày hôm qua, Juventus đã trở về Turin để tập luyện chuẩn bị cho trận cầu quan trọng gặp Lazio trên sân Olimpico. Zambrotta đang phục hồi chấn thương cơ và sẽ trở lại trong trận gặp Lazio vào cuối tuần, Birindelli sẽ không thể ra sân vì đang bị sốt. Để đối đầu với Lazio, các cầu thủ như Trezeguet, Nedved, Del Piero, Tacchinardi, Appiah, Montero, Legrottaglie, Thuram và Buffon sẽ trở lại sau khi vắng mặt ở trận thua Galatasaray vừa qua.
Trận thua này dường như chỉ là một cơ hội nghỉ ngơi của các tuyển thủ Bainconeri...khi mà họ sẽ phải đối đầu với Lazio ở trận đấu cuối tuần...và dĩ nhiên đội bóng thành Turin sẽ trở lại ngôi đầu bảng của họ ... [-o<
:)):)) chắc do đã ok vào vòng hai rồin nên tụi Juve nó thả tho^i mà hêh :)),chả cần gì phải lo nữa.Còn về mua Ferari à chắc mua ko đa^y hay chỉ là tin đồn,Juve mua mấy thằng trẻ hậu vệ Ý về thấy thằng nào cũng chả bao giờ được ra sân cả,qua năm sau cũng bán à :)),thà mua mấy thằng kinh nhgiệm còn hơn.Tuần này gặp Roma à căng đây :)),cầu mong cho Roma và Juve hoà để Inter và Milan lên hâhh thống trị lại la^u quá thành Milan hai đại gia ko đứng đầu bảng rồi.Dĩ nhiên Inter đứng nhất,Milan nối đuổi theo sau :))
Eisenhow
05-12-2003, 15:26
Híc........ Sau trận thua 2-0 trước Galatasaray, nhiều nghi ngờ đang tập trung vào Juventus. Không chỉ gây thất vọng trong trận đấu với Gala tuần này, tuần trước Juventus cũng đã thất thủ 1-3 trước Inter Milan ở vòng 11 giải Serie A. Mặc dù hành quân đến Dortmund với mục tiêu tối đa 1 điểm để có một vị trí chắc chắn ở bảng D Champions League, Juve vẫn phải chịu một kết cục không ra gì khi bị thủng lưới 2 bàn. Tuy nhiên, việc giữ sức quá nhiều ngôi sao có thể là một sai lầm của Lippi. Juve đã không giữ được thành tích bất bại của họ tại Champions League.
"Kết quả không thể phản ánh hoàn toàn trận đấu, trong suốt một giờ chúng tôi đã thi đấu khá tốt và tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn. Nếu may mắn, Juve đã ghi được không ít 2 bàn thắng", ông biện minh. "Chúng tôi đã có 2 trận thua liên tiếp", ông nói, "Vài người cho rằng chiến thuật của tôi không phù hợp nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục sử dụng chiến thuật này". Trận đấu tới ở Champions League sẽ là cuộc đọ sức với Olympiakos và cơ hội chắc chắn ngôi đầu vòng bảng vẫn còn với Juventus, họ chỉ cần kiếm được một điểm.
AC quả là áp đảo ,một câu lạc bộ mà lối đã của họ đã cuốn hút hàng triệu người trên hành tinh này,không biết năm nay Sheva có làm nổi điều thần kỳ không
Mặc dù bị mất ngôi đầu bảng về tay Roma và Ac, nhưng thật sự cũng không có gì đe doạ lớn đến phong độ của Baianconeri, Marcello Lippi đã cho biết Juve không khủng hoảng sau 2 trận thua liên tiếp trước Inter và Galatasaray. "Đội bóng không hề khủng hoảng", Lippi bình thản cho biết, "Chúng tôi vẫn sung sức, chỉ có một chút vấn đề ở hàng phòng ngự mà thôi. Del Piero sẽ sớm lấy lại được phong độ đỉnh cao của anh. Đội bóng hiện nay hay hơn trước: Chúng tôi ghi được nhiều bàn thắng hơn. Tất cả các cầu thủ vẫn có tinh thần cao nhất". Lippi nói tiếp: "Chúng tôi sẽ chứng minh những lời chỉ trích là hoàn toàn sai trong trận đấu gặp Lazio và kết quả sẽ cho thấy điều đó. Không có gì thay đổi chỉ vì một trận thua".
Đồng ý với ý kiến của Lippi, HLV Mancini của Lazio cũng thừa nhận Juventus rất mạnh và hoàn toàn có phong độ tốt nhất.
Sau đây là danh sách các cầu thủ Juventus trong trận đấu gặp Lazio: Buffon, Ferrara, Tacchinardi, Montero, Tudor, Pessotto, Conte, Miccoli, Del Piero, Nedved, Chimenti, Iuliano, Maresca, Camoranesi, Trezeguet, Appiah, Zambrotta, Di Vaio, Thuram, Legrottaglie, Zalayeta, Davids.
Theo nhiều người nói thì tháng 12 thường là tháng thi đấu không thành công của Juventus. Có hay không thì tui không biết nhưng chưa gì đã thấy thất bại trước Inter rùi. Mất ngôi đầu về tay AS Roma cuối tuần này lại phải đụng 1 Roma khác là Lazio chả biết Juventus có vượt qua được không ? Có lẽ là 1 kết quả hoà ?!
Kaeltha's
06-12-2003, 22:49
Lazio và Juve có lẽ sẽ hoà 1-1,nhưng vói phong độ cao của AC và Roma,không biết nãm nay Scudetto có về tay BÁ đầm thánh Tủin không
Hic, đây là thất bại thứ 3 liên tiếp trong vòng 1 tuần, quả là sự thất vọng lớn cho các fan, nhưng đáng khen chính là các cầu thủ Lazio, những người đã chơi một trận cực kỳ xuất sắc khi hạ gục Juventus với tỷ số 2-0 ngay trong hiệp I bằng cách bàn thắng của Corradi và Fiore ở các phút 21 và 46, hai cầu thủ chơi hay nhất bên phía Lazio. Ra sân với màu áo hồng xa lạ, Juventus không còn là chính mình, trên sân Olimpico Juve đã thể hiện một lối chơi rời rạc và bế tắc, đặc biệt hàng phòng thủ chơi rất mất tập trung cho dù trước trận đấu, hậu vệ Thuram đã cảnh báo điều đó.
Với thắng lợi 2-0 trước Juventus đã giúp Lazio có được 22 điểm cho dù họ phải trả giá bằng các chấn thương của Muzzi, Lopez và Mihajlovic. Trong khi đó, thất bại trước Lazio đã khiến Juventus kém Milan, đội đang dẫn đầu Serie A tới 4 điểm... #-o
Dường như năm nay lão bà thành Turin già hơn 1 tuổi và dễ bị bịnh hơn thì phải. Mọi khi phải đợi đến gần cuối tháng 12 thì những cơn gió đông mới đủ mạnh để làm bà lão hắc hơi nhảy mũi nhưng dường như mùa đông năm nay sẽ rất khắc nghiệt với bà già Juve. Sau trận tua Inter lại là trận thua Galatasaray và giờ đây là thua Lazio 0-2 để Milan và có thể là Roma bỏ xa. Dù sao thì các năm trước bà già sau khi bịnh vẫn dai sức đủ để về đích liệu lần này có như vậy không ?
Không đâu, dù có nhiều sao đến đâu thì chuyện lên xuống phong độ cũng là chuyện bình thường, hơn nữa đây mới là giữa mùa bóng thôi, nên chẳng có gì phải lo sợ cả,...juve thường đá hay nửa cuối mùa bóng mà... 0:) ...Marcello Lippi cho biết ông sẽ có một cuộc cải tổ đội bóng sau thất bại 0 - 2 trước Lazio. "Tôi có thể nói rằng nếu tôi có quyền thỉ tôi sẽ thay thế 7 hay 8 cầu thủ ngay trong hiệp một. Những thay thế đó có thể làm thay đổi mọi chuyện vì các cầu thủ đã chơi tồi tệ khác với những gì mà HLV muốn và trên sân tập. Không thể thắng lợi cho đội bóng nếu cứ chơi với thái độ như vậy".
Paolo Montero, David Trezeguet và Mauro Camoranesi đã phải nhường chỗ cho Ciro Ferrara, Marco Di Vaio and Enzo Maresca trong hiệp 2. "3 thay đổi trong hiệp 1 là một điều không tưởng, đặc biệt là chấn thương đã làm chúng tôi phải chơi với 10 người"."Đội bóng đã không sẵn sàng cho trận đầu và không lường trước được cách thách thức. Tôi loại trừ khả năng khủng hoảng của CLB và tôi sẽ có thay đổi để tìm lại chiến thắng. Tuy nhiên, tôi sẽ không thay đổi hệ thống mà chỉ có một vài thay đổi chiến thuật và xoay vòng cầu thủ dựa trên phong độ của mỗi người"."Không cần phải thất vọng, nhưng tôi sẽ tiếp tục có những lựa chọn cho các trận đấu sắp tới. Nếu một cầu thủ xứng đáng hơn họ sẽ có cơ hội ra sân".
Eisenhow
08-12-2003, 16:32
Híc...... Theo tin mới nhận được thì Edgar Davids sẳn sàng rời Juventus và đang chọn lựa CLB trong vài ngày tới. Tiền vệ người Hà Lan đã không được chơi nhiều trận đấu quan trọng trong đội hình xuất phát của Juve kể từ sau trận chung kết Champions League và đã ngồi trên băng ghế dự bị trong trận gặp Lazio. Davids có nhiều lựa chọn trước sự quan tâm của Roma, Inter và Chelsea. Nhưng CLB tỏ ra quan tâm đến anh nhất là Roma, nhưng hiện tài chính của Giallorossi đang gặp vấn đề khiến David còn đang do dự.
Không có gì phải lo lắng thái quá cả sau 3 thất bại liên tiếp, cả Nicola Legrottalie và Gianluca Zambrotta đều khẳng định rằng Juventus của họ sẽ trở lại là một đối thủ không phải dễ chơi cho bất cứ đội bóng nào sau những trận thua khó chấp nhận trong những ngày vừa qua. Hiện giờ trong bảng xếp hạng, Juventus đang bỏ cách đội đầu bảng 4 điểm, sau hai trận thua trước những đối thủ khá lớn là Inter Milan và Lazio. Trong khi đó, chỉ mới cách đây không lâu, vị trí đầu bảng còn nằm chắc trong tay Juve.
"Chúng tôi đã có một số vấn đề nhưng vẫn còn rất nhiều trận đấu và chúng tôi hoàn toàn có thể giành được những gì mình đã mất". "Juve hiện thời đang đuối một chút nhưng thậm chí những đội bóng lớn khác cũng khó mà có thể vượt qua những thời kì khắc nghiệt mà chúng tôi đang phải trải qua như thế này". Legrottaglie nói với hãng truyền hình trong chương trình "Controcampo"
"Chúng tôi tự hào bởi những gì mình có, về một đội bóng hùng mạnh, một nhà đương kim vô địch". Zambrotta cũng góp vài lời chia sẻ cùng đồng đội của mình:" Chúng tôi đang ở trong thời điểm khó khăn nhưng chúng tôi sẽ vượt qua", anh nói với tờ "La Domenica Sportiva". "Bàn thắng thứ 2 của Lazio không phải do sự quá đuối sức của đội bóng mà ra. Vấn đề hiện nay của Juventus, theo tôi không phải là thể lực mà là tâm lý".
Bianconeri đã thua 3 trận vừa qua, vừa cả ở đấu trường Champions League lẫn Serie A và đối thủ của họ đều là những đội bóng đáng gờm. Hơn nữa, Juve mới chỉ ghi được có 1 bàn, một con số quá ít. Tuy vậy, giám đốc Luciano Loggi không có lời bình luận nào. "Tôi thực sự chẳng có gì để nói", ông giải thích. "Chưa có ai chết cả. Chưa có gì nghiêm trọng lắm. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi". Trong khi đó, báo chi đang đưa tin, một hậu vệ mới sắp gia nhập Juventus, đó có thể là Massimo Oddo hoặc là Jaap Stam của Lazio.
Eisenhow
09-12-2003, 12:16
Híc....... Legrottaglie là thằng đá tệ nhất trong hai trận thua trước Inter và Lazio vừa rồi à. Vậy mà còn dám phát biểu này nọ nữa thì.... đáng chém. :))
Híc....... Legrottaglie là thằng đá tệ nhất trong hai trận thua trước Inter và Lazio vừa rồi à. Vậy mà còn dám phát biểu này nọ nữa thì.... đáng chém. :))
có quyền chứ,...đá dở thì trận sau cố gắng mà đá hay, chẳng lẽ lại bắt nó tuyên bố trước báo chí: đội bóng đang xuống dốc hay đại loại như vậy, ai mà ngu???...HLV đuổi thì sao...
Eisenhow
09-12-2003, 12:24
có quyền chứ,...đá dở thì trận sau cố gắng mà đá hay, chẳng lẽ lại bắt nó tuyên bố trước báo chí: đội bóng đang xuống dốc hay đại loại như vậy, ai mà ngu???...HLV đuổi thì sao...
Híc....... Ai bắt nó tuyên bố với báo chí là đội bóng đang xuống dốc đâu. Nhưng mà nó đá quá tệ thì cũng nên biết xấu hổ mà ngậm miệng lại chớ. Đằng này còn nói này nói nọ. Mà có phải đá dở mỗi 1 trận thôi đâu, đến 2 trận liên tiếp à.
nhưng mà theo em thì đó trả lời phỏng vấn cũng là bình thường thôi, hơn nữa nó làm vậy là để xốc lại khí thế cho toàn đội mà, cũng đúng thôi...giờ đây quan trọng nhất là tinh thần thôi... B-)
Eisenhow
09-12-2003, 12:42
nhưng mà theo em thì đó trả lời phỏng vấn cũng là bình thường thôi, hơn nữa nó làm vậy là để xốc lại khí thế cho toàn đội mà, cũng đúng thôi...giờ đây quan trọng nhất là tinh thần thôi... B-)
Híc...... Cái thằng cần phải xốc lại tinh thần nhất chính là Legrottaglie à. Phát biểu linh tinh có khi còn bị bọn Nedved với Del Piero ở tuyến trên nó chửi cho.
Eisenhow
10-12-2003, 08:50
Juventus-Olympiakos: Không quan trọng nhưng Juve phải thắng!
Đó như là điều tiên quyết cho thầy trò ông Lippi trong thời điểm hiện nay. Đối với Juve trận đấu này chỉ mang ý nghĩa tranh chấp ngôi nhất bảng và toan tính cho những trận đấu loại trực tiếp sắp tới, nhưng điều đó không có nghĩa là Juve sẽ không bận tâm trong trận đấu này. Ít nhất trong lúc này họ phải có một trận hoà.
Một thời điểm nhạy cảm đang diễn ra tại Turin, hầu như tất cả các cầu thủ đều mất phong độ và đang khủng hoảng niềm tin lớn lao. Ba thất bại liên tiếp là điều rất ít xảy ra đối với những Bianconeri, nó đã xảy ra cách đây ...12 năm, cái thời mà Gigi Maifredi đưa Juve vào một trong những chu kỳ khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử của bà đầm già. Và có lẽ Lippi sẽ không muốn phá kỷ lục đó bằng một trận thua trước Olympiakos trên Delle Alpi.
Có qua nhiều vấn đề đang diễn ra tại Juventus dù mọi người, cả cầu thủ lẫn các ông chủ đang ra sức chống chế. Họ đang cố tạo ra một tấm màn nhung để che dấu đi cái bản chất tồi tệ của vấn đề. Nếu không tự kiểm điểm chính mình và tìm ra sâu xa gốc rễ của vấn đề có thể hậu quả cho Juve là rất nặng nề và không chừng Lippi sẽ phải trả giá.
Juve đang mất đi nhiều động lực và sự quyết tâm, đó là "con Virus" rất nguy hiểm và rất khó kiểm soát. Mùa bóng qua, chức vô địch lần thứ 27 đã mang đến cho họ những niềm vui bất tận nhưng đồng thời ngay sau đó họ phải chịu một thất bại đau đớn trước đối thủ truyền kiếp Rosseneri trong trận chung kết cúp C1. Bao nhiêu lời phát biểu phục thù với những ngôn từ mạnh mẽ. Hãy nghe Lippi phát biểu " Chúng tôi sẽ trở lại vào năm sau và nếu như không dành được chiếc cúp C1, tôi sẽ về nhà và chăm sóc đứa cháu nội của mình". Ông Lippi đã nêu lên quyết tâm sắt đá của mình, nhưng ông chỉ tạo ra một động lực thực sự cho các cầu thủ trong giai đoạn đầu mùa bóng với chuỗi bất bại ấn tượng trước khi gặp Inter. Bây giờ mọi người đang nghi ngại cho một Juve bế tắc, yếu ớt và thiếu đi nhiều cá tính. Nhưng dường như các ông chủ Juve đang trốn tránh sự thật đó, họ vẫn khẳng định Juve không khủng hoảng. Nếu như muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình đúng thì trận gặp Olympiakos sẽ là cơ hội để họ thoát ra sự mâu thuẫn.
Có thể đây là một trận đấu nhàm chán, khi Juve chỉ thực sự quan tâm tới việc thi đấu ra sao với Parma vào cuối tuần này hơn là phải dốc hết sức cho một trận đấu thủ tục. Nhưng dù thế nào đi nữa, muốn thoát ra khủng hoảng Lippi phải biết tiếp cận trận đấu này theo cách nào để có một kết quả tốt nhất cũng như tạo đà tâm lí để ông có thể đối diện với những khó khăn và thách thức lớn hơn sau này.
Eisenhow
10-12-2003, 12:06
Híc....... Juventus sẽ hoạt động trong thị trường chuyển nhượng mùa đông, mặc dầu những thoả thuận hợp đồng chỉ có thể diễn ra vào cuối mùa bóng.
Những việc làm đầu tiên mà tổng giám đốc Luciano Moggi của Juventus đó là tăng cường sức mạnh cho hàng phòng thủ.
Theo tờ Gazzetta Dello Sport bộ đôi Stam-Oddo sẽ được Juve tiếp xúc đặt vấn đề trong tháng tới và nếu mọi việc thuận lợi họ sẽ chuyển sang Juve vào mùa hè năm tới.
Stam cũng đang được Real Madrid theo đuổi, mặc dầu anh ấy khẳng định anh đang hạnh phúc ở Rome.
Eisenhow
11-12-2003, 07:58
Híc.......Thật đáng thương cho Olympiakos đã trở thành vật tế thần cho Juventus khi đội bóng của Hy Lạp phải hứng chịu cơn mưa bàn thắng trên sân Delle Alpi đến từ các cầu thủ Juve. Dù chỉ cần 1 điểm trong trận đấu này cũng đủ giúp Juve giữ vững ngôi đầu bảng, nhưng HLV Marcello Lippi không muốn như vậy, ông muốn có một trận thắng để xua đi cơn ác mộng mà Juve đã trải qua sau khi thua liên tiếp 3 trận chỉ trong 1 tuần. Tất cả 5 tiền đạo cùng 1 tiền vệ của Juve đều ghi bàn: Fabrizio Miccoli, David Trezeguet (2 bàn), Maresca, Marco Di Vaio, Alessandro Del Piero, Marcelo Zalayeta. 7-0 quả là một tỷ số kinh hoàng.
Thắng trận này, Juventus chính thức đứng đầu bảng D và cùng Real Sociedad lọt vào vòng 2 Champions League.
Híc.......Thật đáng thương cho Olympiakos đã trở thành vật tế thần cho Juventus khi đội bóng của Hy Lạp phải hứng chịu cơn mưa bàn thắng trên sân Delle Alpi đến từ các cầu thủ Juve. Dù chỉ cần 1 điểm trong trận đấu này cũng đủ giúp Juve giữ vững ngôi đầu bảng, nhưng HLV Marcello Lippi không muốn như vậy, ông muốn có một trận thắng để xua đi cơn ác mộng mà Juve đã trải qua sau khi thua liên tiếp 3 trận chỉ trong 1 tuần. Tất cả 5 tiền đạo cùng 1 tiền vệ của Juve đều ghi bàn: Fabrizio Miccoli, David Trezeguet (2 bàn), Maresca, Marco Di Vaio, Alessandro Del Piero, Marcelo Zalayeta. 7-0 quả là một tỷ số kinh hoàng.
Thắng trận này, Juventus chính thức đứng đầu bảng D và cùng Real Sociedad lọt vào vòng 2 Champions League.
đấy mới chính là sức mạnh thực sự của juventus...hi vọng đây chỉ mới là sự khởi nguồn của cơn thịnh nộ của bà đầm già thôi...he...he... B-)
thưa các bác ,Marcello Lippi đã rất tự hào trước chiến thắng 7 - 0 của Juve trận gặp Olympiakos tối qua, ông cho rằng nó sẽ giúp Juve tự tin hơn ở Serie A. "Tất cả chúng tôi đều muốn có một sự thúc đẩy sau một tuần lễ đầy thách thức".
Bianoneri đã nhận 3 trận thua liên tiếp gần đây, "Tôi cho rằng chúng tôi đã có thể ghi bàn thắng từ rất nhiều cơ hội trong trận gặp Galatasaray tuần trước và kết thúc trận đấu một cách đẹp hơn". Đây là quãng thời gian tồi tệ của đội bóng khi mà David Trezeguet lại phải nhận một chấn thương gót chân. "Một điều tồi tệ lại xảy ra khi chúng tôi lại có những ca chấn thương. Gót chân là một nơi dễ bị chấn thương và không thể giải quyết nó chỉ trong 1 vài ngày nhưng anh ấy sẽ có mặt trong trận đấu ngày Chủ nhật tới với Parma".
Juve cần 1 điểm để duy trì ngôi đầu bảng và trình diễn một phong cách hoàn toàn khác. "Tối này chúng tôi đã có điểm để giành ngôi đầu bảng và trở lại phong độ vốn có với 1 trận thắng đẹp. Tôi phải lựa chọn đối thủ ở vòng sau và phải công nhận một sự thật rằng tránh các đội như Real Madrid, Arsenal, Manchester United - nhưng đội đầu bảng, thì tốt hơn".
Eisenhow
11-12-2003, 14:12
Híc...... Chúc mừng các chú Bianconeri có trận thắng tưng bừng như vậy. Hy vọng trận thắng này không ảnh hưởng gì tới phong độ đang sa sút thảm hại của Juve tại Series A hiện nay. :))
Híc...... Chúc mừng các chú Bianconeri có trận thắng tưng bừng như vậy. Hy vọng trận thắng này không ảnh hưởng gì tới phong độ đang sa sút thảm hại của Juve tại Series A hiện nay. :))
Hic, trước hết xin cảm ơn bác, yên tâm đi, trục trặc chút xíu thôi, không sao đâu... nhưng mà mới thua có 2 trận, mà thua trước đội mạnh thì có gì đâu mà phải lo... 0:) , mà bác nói là thảm hại... 0:)
Trời ui bà già trút giận lên chú lùn Olympiakos, sau khi bịnh liên tục thì giờ đây lão bà dường như đang gân trở lại đây nhưng dù sao thì mới chỉ có 1 trận thui bác ạ, rũi lão bà lại trúng gió đông nữa sao ai biết được
hehe thường thôi đó mà...kẻo cuối tuần lại thua bây giờ. Nhưng ai bắt độ đừng nằm Parma nhé, nói vậy chứ chẳng lẽ juve thua nữa sao? Bèo lắm nó cũng kiếm đước điểm, nhưng sẽ vất vả đó
Vâng,mới đây nhất huyền thoại của bóng đá Pháp Platini đã dự đoán HLV của Monaco hiện nay và đã từng là cầu thủ cũ của Juventus- Didier Deschamps sẽ có một ngày trở lại Turin với tư cách HLV. Với Monaco, Deschamps đang có một mùa giải khởi sắc và điều này càng ngày càng có cơ sở khi anh lại nhận được thêm rất nhiều lời khen ngợi từ Platini. Nói với tờ "L Equipe", Platini đã phát biểu:" Didier sẽ trở lại Turin một ngày nào đó, nhưng chắc phải 2 hoặc 3 năm nữa".
"Tôi không nghĩ Juventus muốn Didier làm HLV lúc này bởi anh vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc huấn luyện. Tuy nhiên, tôi biết rằng Deschamps có khả năng để trở thành một HLV tài ba". Nhưng Deschamps đã có những lời đáp lại :" Tôi biết những gì báo chí đang nói. Vì đội bóng của tôi, Monaco, tôi sẽ không nói thêm một điều gì về vấn đề này cho đến cuối mùa giải. Deschamps đã dẫn dắt Monaco lên vị trí đầu bảng trong giải vô địch Pháp mùa giải này và đã giúp đội bóng này lọt tiếp vào vòng trong của Cúp UEFA.
tin buồn cho Baianconeri những cuộc kiểm tra sức khoẻ đã xác nhận rõ hơn mức độ chấn thương mắt cá của Trezeguet, anh sẽ không thể thi đấu trong 40 ngày tới.
Cầu thủ người Pháp này đã dính phải chấn thương này trong trận đánh bại Olympiakos 7-0 vào tối qua.
Anh ấy sẽ để lỡ những trận đấu còn lại trước lễ giáng sinh. Nhưng sẽ trở lại vào ngày 6 tháng giêng trong trận đấu với Perugia
Eisenhow
12-12-2003, 13:11
tin buồn cho Baianconeri những cuộc kiểm tra sức khoẻ đã xác nhận rõ hơn mức độ chấn thương mắt cá của Trezeguet, anh sẽ không thể thi đấu trong 40 ngày tới.
Cầu thủ người Pháp này đã dính phải chấn thương này trong trận đánh bại Olympiakos 7-0 vào tối qua.
Anh ấy sẽ để lỡ những trận đấu còn lại trước lễ giáng sinh. Nhưng sẽ trở lại vào ngày 6 tháng giêng trong trận đấu với Perugia
Híc...... Từ giờ đến lúc nghỉ đông cũng còn có mấy trận nữa đâu. Giá mà thằng này chấn thương sau kỳ nghỉ đông thì tuyệt quá. :))
Tiền vệ kì cựu của Juventus Antonio Conte đã tuyên bố trên Skysport.com rằng đội bóng của anh không hề sợ một đối thủ nào ở Cúp châu Âu. Tiền vệ 34 tuổi này hi vọng chiến thắng đậm đà 7-0 của Juventus trước Olympiakos sẽ dập tắt mọi nghi ngờ về khả năng của đội bóng thành Turin sau 3 thất bại liên tiếp. "Tôi đã nhớ lại thời điểm cách đây 12 năm khi tôi về thi đấu cho Juventus năm 1991.Chúng tôi cũng đã có 3 trận mà không có một chiến thắng", anh nói.
"Dù sao, tôi nghĩ, 7-0 cũng là một chiến thắng và là một kì tích. Đó có thể coi là một kỉ lục của Champions League". Conte cũng hoan nghêng tinh thần thi đấu của các đồng đội, chứng tỏ rằng chiến thắng có được là do quyết tâm của toàn đội. "Chúng tôi đã hơi lo trong những phút đầu tiên, nhưng bàn thắng mở đầu của Trezequet đã làm chúng tôi bình tĩnh và lấy lại sự tự tin vốn có. Chúng tôi đã chơi cả trận đấu đó với một quyết tâm cao". Ngoài ra, tiền vệ này còn tuyên bố Juve không hề sợ một đối thủ nào ở cúp Châu Âu. "Tôi vẫn chưa xem qua danh sách 16 đội bóng lọt tiếp vào vòng sau. Nếu Bayern Munich vượt qua được vòng bảng vừa rồi, họ sẽ là một đối thủ rất khó chơi nhưng đây là một điều không hề khó khăn với Juventus. Nếu bạn muốn chiến thắng ở Champions League, bạn phải đánh bại những đối thủ xuất sắc nhất"
"Đừng quên rằng Olympiakos là nhà vô địch của Hy Lạp nhưng chúng tôi đã chứng tỏ bản lĩnh và khả năng vượt trội so với họ".
Parma- juve...một trận đấu mang tính danh dự cho Baianconeri , khi chuẩn bị bước vào trận đấu được xem là tâm điểm của vòng thứ 13 Serie A. Không khủng hoảng, tất cả các cầu thủ Juve lẫn HLV đều lên tiếng bảo vệ cho những trận thua " kém may mắn", có thể khẳng định Juve sẽ bước vào trận với khí thế rất cao sau khi đã "làm cỏ" Olympiakos trong một trận cầu xả nỗi bực tức sau khi liên tiếp thua ba trận. Lippi đã lớn tiếng tuyên bố, không đối thủ nào có thể ngăn chặn Juve nếu như họ cứ chơi như trong trận đấu này. Nhưng có một điều mà Juventus nên " tự hiểu", trận đấu này chỉ là thủ tục vì Olympiakos không còn có cả mục đích cúp Uefa để phấn đấu thì điều dĩ nhiên một đội bóng như Juve có thể làm nên một chiến thắng là điều dễ hiểu, tuy nhiên, bước vào trận đấu này, Juve sẽ không có Thuram và Trezeguet, người có được một cú đúp và mang phải một chấn thương vô nghĩa đến 40 ngày.
Lippi khẳng định ông sẽ không thay đổi chiến thuật, ông chỉ tìm ra những giải pháp để khắc phục những yếu kém vừa qua bằng sự luân phiên hợp lí hơn. Điều đó chứng tỏ Juve sẽ vẫn ra quân với sơ đồ chiến thuật 4-4-2, với bản lĩnh cáo già của một "Người đàn ông trung niên" , Juventus lại luôn biết phát huy những nhược điểm ấy nhờ sự không ngoan và kinh nghiệm. Giữa sự trẻ trung lôi cuốn của sức trẻ và sự khôn ngoan, lì lợm bạn sẽ chọn ai? Với cá nhân người viết bài này, tôi cho rằng trong thời điểm bắt Juventus phải gồng mình trong khó khăn họ sẽ quật khởi và biết chiến thắng trong những thời điểm quyết định như thế này, Juve sẽ thắng và họ sẽ giữ được danh dự trong lời nói của mình hay các Tifosi sẽ lại một đêm mất ngủ khi niềm tự hào bị tổn thương? Cảm xúc nào đây?
Tiền vệ trái của Juve, Mauro Camoranesi đã đồng ý ký một hợp đồng mới với Bianconeri. CLB thành Turin đã đình chỉ thương lượng với tuyển thủ quốc gia này trước đấy về việc gia hạn hợp đồng và vừa mới thông báo cả hai bên đã đồng ý các điều khoản mới. Cầu thủ gốc Argentina này sẽ ở lại sân San Siro cho tới năm 2007 và Juventus đang tiếp tục chờ đợi chữ ký của David Trezeguet, Gianluca Zambrotta và Alessandro Birindelli
Tuy nhiên, có tin buồn cho đội bóng của thành Turin khi mà P.Nedved đang bị chấn thương, nhưng Pavel Nedved cho biết anh sẽ cố gắng bình phục trước trận cúm để có mặt trọng trận gặp Parma và khẳng định khả năng dành Quả bóng vàng của mình. "Tôi không cảm thấy tồi tệ lắm nhưng tôi sẽ cố gắng tôi có thể sẵn sàng vào trưa Chủ nhật". Bicanconeri đã mất David Trezeguet vì chấn thương gót chân trong khi Lilian Thuram có thể phải nghỉ thi đấu cho đến hết năm.
"Tôi đã không thể tập luyện một vài ngày nay nhưng quyền quyết định sẽ thuộc về HLV". Có thể anh sẽ hồi phục kịp trận gặp Parma trên sân Delle Alpi vì đây là một trận rất quan trọng trong chiến dịch đua tranh giành Scudetto.
"Tôi muốn trở thành cầu thủ người Séc đầu tiên giành Quả bóng vàng trong 41 năm trở lai đây và tôi rất hạnh phúc nều nó trở thành sự thật". Giải này sẽ công bố vào ngày 22 tháng 12 tới.
Thật tuyệt vời, một chiến thắng thể hiện sức mạnh vượt trội của Bà đầm già trước Parma, sau khi nện cho Olympiakos với tỷ số kinh hoàng 7-0, Juventus tiếp tục trút hận vào lưới Parma với tỷ số khó tin 4-0. Đây là câu trả lời rõ ràng cho bất cứ ai cho rằng Juventus đang khủng hoảng? Với 3 điểm trong trận đấu này, Juventus đã thu ngắn cách biệt so với AS Roma (đá muộn) và AC Milan (hoãn) xuống còn 1 điểm và đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng sau 13 vòng đấu. Ngay ở phút thứ 10, Fabrizio Miccoli đã mở tỷ số 1-0 cho Juventus. Sau đó, phút 32 Miccoli tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 và trận đấu gần như đã định đoạt ở hiệp I. Sang hiệp II, Alessandro Del Piero và Pavel Nedved hoàn tất trận đại thắng cho Juve bằng 2 bàn thắng nữa.
Sau những gì thể hiện tuyệt vời trong 3trận đấu gần đây, Miccoli đứng trước cơ hội đến Bồ Đào Nha. Fabrizio Miccoli hi vọng anh có thể tiếp tục cống hiến cho Juvetus và sẽ có được cơ hội đến Bồ Đào Nha vào mùa hè năm sau. "Đó là giấc mơ của tôi ở Euro 2004, tôi muốn chứng tỏ cho Giovanni Trapattoni khả năng của mình bằng phong độ của mình ở Juventus".
Vị trí tiền đạo của Italy đang được cân nhắc vài tháng gần đây nhưng lợi thế đang thuộc về Antonio Cassano của Roma. Miccoli đang có phong độ rất tốt ở Juventus sau những gì thể hiện trong 2 trận gặp Olympiakos và Parma. "Hai bàn thắng tôi ghi được vào lưới Parma rất quan trọng. Tôi muốn làm tốt hơn đặc biệt khi tôi có cơ hội được ra sân ngay từ đầu. Bàn thắng đầu tiên quan trọng nhất. Bàn thứ hai thì đẹp hơn. Nó là chìa khoá đem lại sự tự tin cho tôi".
Juventus đang trở lại quỹ đạo sau những khủng hoảng gần đây khi nhận 3 thất bại liên tiếp trước Inter, Galatasaray và Lazio. Nhưng Miccoli đã lo lắng trước sự cạnh tranh quyết liệt của Roma, "Họ rất mạnh mùa này. Một đội bóng hoàn hảo và được thừa nhận. Họ có 1 HLV tài ba là Fabio Capello".
Đúng là fan của Juve, pót không ngừng nghĩ. Dù sao cũng gửi lời chúc mừng bà già đã khỏi bịnh. Gió đông năm nay đến sớm có lẽ cũng có lợi là làm cho bà già kịp quen để mà miễn dịch cho các cơn bịnh sau nhất là về cuối giải già càng dễ đuối lắm.
Hic, sao topic Juve buồn hiu dzậy??? Có 1 mình Juve độc diễn àh!!!
Hic, sao topic Juve buồn hiu dzậy??? Có 1 mình Juve độc diễn àh!!!
hic, phải nói là quá buồn, vậy có bác nào ủng hộ thì qua đây chơi với...hoan ngênh các bác đến với fan club juve...càng đông càng vui àh nhe...=d>
hic...ông chủ của Chelsea Roman Abramovich đang gia tăng sự săn đuổi với hậu vệ Lucio của Leverkusen.Đây là đòn cảnh báo đối với tổng giám đốc của Juventus Luciano Moggi người đang có kế hoạch đưa ra một mức giá đối với hậu vệ người Braxin này vào tháng tới, Abramovich đã đặt lên bàn thương lượng mức giá 12 triệu bảng.Các quan chức của Bayern Leverkusen đã thông báo rằng họ bằng lòng với bản hợp đồng của Juve, nhưng Abramovich hi vọng với tiền mặt trong đề nghị của ông sẽ cho ông có cơ hội đàm phán với Lucio.
Cầu thủ Braxin này muốn ở lại Leverkusen vào cuối mùa bóng, nhưng cả hai câu lạc bộ Chelsea và Juve lại muốn ký hợp đồng với anh ngay trong tháng tới để tăng cường đội hình đang yếu đi của họ.
Cuối cùng thì, Juve đã giành quyền lọt vào vòng 1/8 Italia Cup. Với chiến thắng 2-1 ở lượt đi tại Delle Alpị, và lượt về cũng kết thúc với tỉ số tương tự.Kết quả Juventus 2-1 Siena (4-2)
Vòng sau Juve sẽ phải gặp Perugia vào tháng 2/2004.
tuy ko phải là fan của juve nhưng thấy u trung thành với CLB thì cũng thật nể... chắc forum này chỉ có số ít hâm mộ juve thôi...vì lối đá của nó ko hoa mỹ cho lắm!?
tuy không hoa mĩ nhưng cực kì hiệu quả, có ai còn nhớ thời kì 95-97 nữa...khi juventus tung hoành ở cúp C1 ,bằng lối đá pressing cực kì ấn tượng, và đội luôn luôn có những tiền đạo dội bom cực kì nguy hiểm... B-) ...hic, nhưng dù sao hiện tại tui vẫn khoái juve bởi lối đá tuân thủ ý đồ chiến thuật một cách tuyệt vời...và còn nhiều thứ khác nữa... 0:) ,
tuy ko phải là fan của juve nhưng thấy u trung thành với CLB thì cũng thật nể... chắc forum này chỉ có số ít hâm mộ juve thôi...vì lối đá của nó ko hoa mỹ cho lắm!?
Tuy lối đá của Juve ko hoa mỹ nhưng ở Ý họ là CLB được yêu thích nhất, trên cả AC Milan hào hoa, có lẽ do lối đá của Juve giống với lối đá của tuyển Ý (và Juve cũng luôn là đội đón góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển nhất)...
Hic, nhưng rất tiếc, ở forum này chẳng ai thích Juve...
To juve: Tui cũng thông cảm với bác, vì mình cùng cảnh ngộ, topic Bayern của tui cũng dzậy, nhưng đỡ hơn là còn được 2 người thay nhau chăm sóc... Nhưng là fan hâm mộ thì làm chút gì cho đội bóng mình yêu thích cũng thấy xứng đáng chứ, đúng ko???
Thôi để mai mốt tui ghét wa box này chơi với bác cho đỡ buồn!!!
To juve: Tui cũng thông cảm với bác, vì mình cùng cảnh ngộ, topic Bayern của tui cũng dzậy, nhưng đỡ hơn là còn được 2 người thay nhau chăm sóc... Nhưng là fan hâm mộ thì làm chút gì cho đội bóng mình yêu thích cũng thấy xứng đáng chứ, đúng ko???
Thôi để mai mốt tui ghét wa box này chơi với bác cho đỡ buồn!!!
hic, cảm ơn bác nhiều...càng có người qua, thì càng đỡ bùn...ok, tui cũng sẽ qua ủng hộ bác luôn, coi hùm xám đá những năm về trước, hồi còn Effenberg, Basler, ...khoái hơn nhiều...quá đã..chỉ tiềc cho họ...tình hình nội bộ luôn bất ổn...điều này ảnh hưởng rất lớn đến hùm xám đó
Hic..., hôm nay, Juventus sẽ hành quân tới Lecce với đội hình thiếu vắng Pavel Nedved và Paolo Montero do cả hai đều bị cúm. Đã nửa tháng qua Nedved bị cúm và anh chỉ tập nhẹ cùng đồng đội 2 tuần gần đây. Anh vẫn có thể chơi bóng và ghi bàn, như trong trận gặp Parma chủ nhật tuần trước nhưng hiện giờ tình trạng sức khoẻ của anh đang rất tồi tệ. Dường như bệnh cúm đã lây từ Nedved sang Montero và cầu thủ này cũng sẽ ở lại Turin cùng Nedved. Alessio Tarcchinardi cũng sẽ vắng mặt vì giãn cơ đùi và Lilian Thuram do chấn thương mắt cá chân.
Chính vì vậy, sẽ có những thay đổi lớn trong đội hình của Juventus. Hàng tấn công có thể sẽ gồm Del Piero, Miccoli và Marco Di Vaio.
Đội hình Juventus chuẩn bị cho trận đấu với Lecce
1 Gianluigi Buffon, 2 Ciro Ferrara, 5 Igor Tudor, 7 Gianluca Pessotto, 8 Antonio Conte, 9 Fabrizio Miccoli, 10 Alessandro Del Piero, 12 Antonio Chimenti, 13 Mark Iuliano, 14 Enzo Maresca, 15 Alessandro Birindelli, 16 Mauro Camoranesi, 17 David Trezeguet, 18 Stephen Appiah, 19 Gianluca Zambrotta, 20 Marco Di Vaio, 23 Nicola Legrottaglie, 25 Marcelo Zalayeta, 26 Edgar Davids
thưa các fan của juventus...cuối cùng sau một tuần thảo luận, bây giờ đã có quyết định chính thức. Nedved là người chiến thắng trong cuộc bình chọn quả bóng vàng châu âu 2003, cầu thủ xuất sắc của juventus trong thời gian qua...
Anh này đã dành vị trí thứ nhất với tổng số phiếu là 190 và Thierry Henry là người đứng ở vị trí thứ hai với 128 phiếu bầu. Paolo Maldini cũng là một người được đánh giá rất cao dành vị trí thứ ba, chỉ kém cầu thủ người Pháp 5 phiếu bầu.
Đây là danh hiệu cá nhân thứ 2 của Nedved trong năm nay sau danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của Tạp chí World Soccer....thật tuyệt vời...hãy cảm ơn anh vì những cống hiến anh đã dành cho CLB...
juventus dàm tung tin trezeguet bị chấn thương...xạo thiệt. làm tui chơi Yahoo thua tức thiệt
hoan hô nedved đoạt qủa bóng vànhg châu Âu
Chúc mừng Nedved đã đoạt danh hiệu QBV châu Âu. Rất xứng đáng!!!
Ko biết với sự xuất sắc của Nedved thì các fan Juve còn ai nhớ đến Zidane ko??? Fải chi bây giờ Juve còn Zidane... 2 người này mà hợp lại thì Juve là trùm luôn rồi!!!
chuyện juve dám tung tin Trez bị chấn thương giờ đây cũng chẳng có gì ...khi mà Juventus sẵn sàng bán Trezeguet mùa hè này sau khi hợp đồng của anh với CLB có khả năng sẽ không được kéo dài. Trên thực tế, hợp đồng của Trezeguet với CLB kết thúc năm 2005 nhưng Juventus đã chuẩn bị tinh thần để cho anh ra đi. Yêu cầu của David Trezeguet là được tăng lương nhưng CLB thành Turin thà bán anh đi còn hơn là chấp nhận yêu cầu này bởi mức lưông anh nhận từ Juve khoảng 1 triệu bảng /mùa giải, một số tiền lương không hề thua kém một tiền đạo nổi tiếng của bất cứ CLB nào.
Chelsea là CLB tỏ ra quan tâm tới vấn đề này và đội bóng của Abramovich sẵn sàng bỏ ra 25 triệu bảng cho Juve để rước Trezeguet về. Với số tiền này, Juventus có thể tìm một sự thay thế ít tiền hơn.
Nếu Trezeguet ra đi, có 3 cầu thủ có khả năng sẽ tới Delle Alpi. Người đầu tiên là tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovich của CLB Ajax, cầu thủ được đánh giá cao hiện nay. Người thú 2 là Bernardo Corradi, cầu thủ của Lazio, người mà Juventus đã theo trong mùa hè vừa qua. Với những khó khăn về tài chính, Lazio có thể sẽ phải hi sinh tiền đạo 27 tuổi đang thi đấu rất tốt này. Người cuối cùng là Vieri, anh sẽ trở lại Juventus nếu cảm thấy không hợp với Inter...hi vọng Vieri sẽ quay trở lại thành Turin
hic...Juventus sắp có được hậu vệ mới. Đó là Gonzalo Rodriguez, cầu thủ trẻ người Argentina mới 19 tuổi. Báo chí cho rằng Gonzalo sẽ đến với đội bóng thành Turin nhưng khả năng cầu thủ này gia nhập Juventus vào tháng 1 tới là hoàn toàn có thể. Tờ báo "Clarin" của Argentina cho biết, Gonzalo đang rất mong muốn được thi đấu trong màu áo của Juventus và vụ chuyển nhượng có khả năng thành công.
"Juventus là một CLB có một lịch sử lâu đời và là một đội bóng thành công. Tôi muốn gia nhập đội bóng ấy mặc dù tôi hiểu sẽ rất khó khăn để được thi đấu ở đội hình 1".
Tuy vậy, Juventus có thể sẽ cho một CLB khác mượn cầu thủ này cho đến hết mùa giải nếu anh đến Juve tháng tới. CLB nằm trong danh sách cho mượn của Juventus là Lecce, Bologna và Empoli. Juventus đang muốn trẻ hoá hàng phòng thủ của mình với những lão tướng đã khá luống tuổi như Lilian Thuram, Paolo Montero và Ciro Ferrara, tât cả đều đã hơn 30 tuổi. ..dù sao cũng cảm ơn tất cả những gì các anh đã đóng góp cho CLB...
Hic...cuối cùng năm 2003 sắp khép lại, một năm mà bóng đá Italia có thể hài lòng vì sự "báo thù" ngọt ngào với các đối thủ Tây Ban Nha từng thống trị châu Âu trong những năm gần đây. Serie A đã thực sự trở lại, mang tới những ước mơ mới cho các CĐV cuồng nhiệt của đất nước hình chiếc ủng này. Nhưng khi ánh hào quang của một trận chung kết toàn Italia tại thành phố Manchester đã qua đi, cùng với thể thức mới chỉ còn lại 1 vòng đấu bảng, các đội bóng bên bờ Địa Trung Hải sẽ phải thực tế hơn khi chỉ còn lại AC Milan và Juventus tại vòng đấu " Knock-out".
Khi nhìn lại quãng đường chông gai nhưng cũng rất vinh quang của các CLB Italia mùa giải trước, có thể tạm coi đó là những dấu hiệu của sự thay đổi. Một sự thay đổi tích cực sau những chuỗi ngày bảo thủ với những lối chơi được gọi là "phòng ngự bê tông Catenacio" hay "sự khôn ngoan" tới mức có thể "giết chết" một trận đấu. Trong cả 3 đội bóng Serie A vào tới bán kết Champions League mùa giải trước, không ai nghi ngờ về khả năng phòng ngự mẫu mực của những hậu vệ đẳng cấp như Nesta, Canavaro hay Montero.
Nhưng thêm vào đó, các đội bóng này đều đã thể hiện một sự hoà hợp đầy cá tính giữa tấn công và phòng thủ, yếu tố mang tới chiến thắng cho người Italia khi họ kết hợp được sự thực dụng, tỉnh táo và các phương án chiến thuật khôn ngoan.
Nhưng trong bóng đá, quả là "không có gì mãi mãi". Xét cho cùng, tính đến thời điểm hiện nay, việc Lazio và Inter bị loại ngay từ vòng đấu bảng dù sao cũng là những kết cục hợp lý. Chỉ còn lại Milan và Juve, và không còn nghi ngờ gì nữa, 2 đội bóng đã từng giành tới 10 chiếc Cup C1 Châu Âu này sẽ là niềm hy vọng đối với các tifosi Italia, những người luôn coi Champions League là thước đo sức mạnh cũng như tham vọng của các đội bóng Serie A.
Milan chưa hẳn đã mạnh hơn nhưng rõ ràng là đa dạng hơn khi đưa Kaka về sân San Siro. Thật ngạc nhiên là cầu thủ mới 21 tuổi này gần như chẳng cần thời gian để hoà nhập với lối chơi chung của Milan. Trong khi đó, Juve như thường lệ, không cần đổi mới nhiều nhưng vẫn rất khó bắt bài. Sự thực dụng và kinh nghiệm của HLV Lippi luôn giúp "Bà đầm già" trở nên "khó chịu" trước bất cứ đối thủ nào tại Châu Âu và chắc chắn, các cuộc đấu loại trực tiếp sẽ vẫn là "nghề" của các ông lớn miền Bắc Italia.
Khi Champions League trở lại vào tháng 2 năm sau, nhà ĐKVĐ AC Milan sẽ trở lại với trận gặp đối thủ tới từ CH Séc, Sparta Prague. Sparta đã từng hạ gục Lazio, nhưng đó sẽ không phải là lý do để đội bóng Séc có thể dễ dàng hơn khi đối mặt với một Milan hùng mạnh. Juve khó khăn hơn 1 chút với "khúc xương" Deportivo La Coruna, nhưng bài "test" khó khăn này là không phải là một "nhiệm vụ bất khả thi" đối với đội bóng thành Turin.
Cùng được đánh giá cao về lực lượng, kinh nghiệm và đẳng cấp, nhưng có lẽ chính tham vọng tột đỉnh cùng niềm kiêu hãnh về một truyền thống hào hùng sẽ giúp cho AC Milan và Juventus tiếp tục "phất cao ngọn cờ Italia" mùa bóng năm nay.
Tonythai
26-12-2003, 16:21
tháng 6/2004 có thể davids lẫn trezêguêt sẽ bán đi và cũng có thể lippi sẽ ra đi.vì ông tuyên bố nếu như năm nay ko giành Cup c1 ông sẽ từ chức.Như vậy năm sau có thể sẽ có 3 người ra đi
hic...chính vì thế ,mới đây phó chủ tịch Juventus Ronerto Bettega thừa nhận là câu lạc bộ hi vọng Marcelo Lippi sẽ không rời câu lạc bộ để giữ chức HLV trưởng Azzurri.
Lippi đang liên hệ với Italy khi Trap từ chức, nhưng Bettega nói. "Tôi hi vọng ông ấy sẽ ở lại với chúng tôi ở mùa bóng tới và không huấn luyện cho đội tuyển quốc gia. Câu lạc bộ và huấn luận viên này là sự kết hợp cho chiến thắng".
Nhưng khi được hỏi về việc Chelsea đặt giá David Trezeguet, Bettega trả lời "Không có bất cứ một cuộc thảo luận nào cả".
hic...Marcello Lippi, HLV trưởng của CLB Juventus đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế HLV trưởng ĐT Italia sau khi Trapattoni từ chức sau EURO 2004. "Được là HLV trưởng của Đôi quân Azzurra là một điều hết sức hãnh diện đối với tôi", ông nói với tờ "Gazzetta dello Sport" như vậy. "Tất nhiên là tôi muốn như vậy, nhưng tôi không thể nói trước lúc này liệu tôi sẽ ở vị trí đó hay không".
Cuộc đua vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Italia bắt đầu sau khi ngài Trap tuyên bố không sẽ rời bỏ chiếc ghế HLV trưởng sau EURO 2004 bất kể kết quả của ĐT Italia như thế nào để làm HLV cho một CLB nào đó ở Bundesliga.
Lippi đã giành được rất nhiều danh hiệu cùng Juventus và năm nay dường như là mùa giải cuối cùng của ông với Juve trên cương vị HLV. "Một số CLB tôi có thể về làm HLV sau khi kết thúc hợp đồng với Juve là Napoli hoặc Sampdoria", ông nói. "Tôi cũng rất thích giải ngoại hạng Anh nhưng vị vốn tiếng Anh không được tốt nên có lẽ tôi sẽ gặp khá nhiều khó khăn khi làm việc."
"Sang TBN làm HLV cũng là ý định của tôi, bởi tôi muốn khám phá nền bóng đá và con người, đất nước này". Trong khoảng thời gian làm HLV cho CLB Juventus, Lippi đã cùng các học trò đem về 5 chức vô địch Serie A, một danh hiệu vô địch Champions League, Siêu Cúp châu Âu, Siêu Cúp Italia và Cúp QG Italia.
Hic...cuối cùng thì các quan chức của Bayer Leverkusen sẽ gặp gỡ với các đại diện của Juventus và Chelsea tại Mallorca vào tuần tới để thảo luận về tương lai của hậu vệ Lucio. Cầu thủ người Brazil là lựa chọn số 1 của Juventus và họ muốn có Lucio vào cuối mùa bóng này. Nhưng ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich muốn có ngay Lucio và tại cuộc gặp vào tuần tới Chelsea sẽ có một lời đề nghị cụ thể. Hiện Chelsea cũng đang liên hệ với Valencia để mua trung vệ quốc tế người Argentina, Roberto Ayala, tuy nhiên CLB thành London vẫn chưa vừa lòng với giá mà Valencia đưa ra quá cao.
Nếu Juventus thất bại trong việc mua Lucio, họ sẽ chuyển sang mục tiêu mới, đó là hậu vệ trẻ Daniele Mannini đang chơi cho Pisa.
Hic, cuối cùng thì theo thông báo chính thức từ Juventus, Edgar Davids sẽ kết thúc hợp đồng cuối mùa giải này với Juventus theo lời giám đốc Luciano Moggi. Nói trên đài truyền hình Italia, Moggi nói:" Mọi người muốn biết Davids sẽ còn ở lại với chúng tôi hay chuyển sang Roma? Anh ấy sẽ không còn ở Juventus nữa". Tuy vậy, Moggi cũng không đưa ra chính xác khoảng thời gian Davids sẽ rời Juventus là vào kì chuyển nhượng mùa đông tới hay mùa hè.
Cầu thủ người Hà Lan này đã từ lâu là mục tiêu của HLV Roma Capello và CLB này quyết tâm có được anh mặc dù Inter và Chelsea cũng đang quan tâm tới vụ chuyển nhượng của Davids. Với sự bổ sung Apiah mùa hè vừa rồi, Davids không còn vị trí ở đội hình chính của Juve, anh thường vào sân từ băng ghế dự bị. Davids đến với Juventus tháng 12 năm 1997, với biệt danh Bò Điên, anh là người có đóng góp không nhỏ vào thành công của Juventus và là hình ảnh thu nhỏ của đội bóng thành Turin này...xin cảm ơn anh vì những đóng góp không biết mệt mỏi của anh sau khoảng thời gian khá dài qua...=d>
hic...Juventus đang tiếp tục săn tìm cho mình những gương mặt mới bổ sung cho hàng phòng ngự đang già đi và họ đang quan tâm chú ý tới hậu vệ người Brazil Daniel Alves. Mới chỉ 20 tuổi, hậu vệ này đã gây được ấn tượng sâu đậm ở La Liga trong màu áo Betis Seville. Anh cũng là một trong những gương mặt đã đăng quang cùng ĐT Brazil tại giải World Cup U20. Nếu Alves về với Juventus, gánh nặng sẽ bớt ở hàng phòng ngự của Juventus, Lilian Thuram có thể chuyển vào đá phòng ngự trung tâm.
Nicola Legrottaglie đã chơi rất tồi ở mùa giải này, đặc biệt là trong những trận đấu gần đây. Anh khó có thể có được sự tin tưởng của HLV nếu cứ thi đấu như thế này.
Một giải pháp khác để Thuram hiện nay đang đá cánh phải có thể chuyển vào khu vực trung tâm và để vị trí cánh phải dành cho Massimo Oddo của Lazio hoặc Daniele Bonera của Parma.
Thị trường chuyển nhượng mùa đông sẽ mở cửa vào thứ 6 tuần này nhưng một vài vụ chuyển nhượng đã được hoàn tất. Modena đã đồng ý bán cầu thủ của ĐT U21 Nicola Corrent cho CLB đang thi đấu ở Serie B là Ternana.
Fiorentina đã đạt được thoả thuận với Ancona để có được hậu vệ William Viali.
Hic...chủ tịch danh dự của Juventus Umberto Agnello cảm thấy rất tiếc cho trường hợp của Davids khi tương lai của anh ở Juventus chẳng còn được là bao. "Năm 2003 đã là một năm rạng ngời đối với Juventus", "nhưng đối với chúng tôi, như thế vẫn là chưa đủ và chúng tôi sẽ còn cố gắng tiếp". "Nedved? và danh hiệu Quả bóng vàng mà cậu ta giành được? Tôi cho rằng Nedved rất xứng đáng với danh hiệu này còn đối với Davids, tôi không thể nói gì nhiều về một cầu thủ, mà anh ta không còn muốn thi đấu ở đây"
hiện nay...Juventus đang rất quan tâm tới tiền vệ Tiago của Benfica. Cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha này đã được chính những người đại diện của Juventus theo dõi trong trận đấu Benfica gặp Sporting Lisbon tuần này.
Theo như những gì từ phía CLB Juventus, Tiago sẽ là sự thay thế xứng đáng cho Edgar Davids, người sẽ rời đội bóng thành Turin cuối mùa giải này.
Còn với hậu vệ Legrott...trong khi Juventus đang đưa tin họ đang xúc tiến đem về một số hậu vệ mới, nhưng Legrottaglie cho biết anh không cảm thấy e ngại.
"Tôi chấp nhận thách thức nhưng tôi có 5 năm hợp đồng với Juve và trong quãng thời gian này tôi sẽ thể hiện những gì tốt nhất của mình".
Cầu thủ 27 tuổi này đã chọn Turin sau cuộc tranh giành giữa Juve và Roma mùa hè nay, nhưng một loạt những lỗi lầm cá nhân đã gây cho anh những khủng hoảng tâm lý. "Thời gian đầu mùa bóng ai cũng nói tôi là một sự bổ sung tốt nhất. Năm phút sau tôi là một nạn nhân. Tôi không biết một lỗi lầm có thể đem lại sức ép lớn như vậy".
"Tôi cảm thấy HLV Marcello Lippi và CLB đã rất tin tưởng tôi và đó là điều quan trọng nhất. Tôi sẽ còn tiến bộ và tôi xứng đáng được đứng trong đội bóng".
Báo chí đưa tin anh đang sa sút phong độ, đánh mất mình và Roma đang rất thành công với Cristian Chivu. "Giallorossi là một đội bóng lớn, nhưng tôi sẽ không bao giờ từ chối Juve. Họ có thể có Sudetto mùa bóng này nhưng tôi có 5 năm để thắng lợi ở Turin".
Legrottaglie vừa gây ra 1 loạt các lỗi lầm và có thể phải ngồi ngoài trận đấu với Perugia thứ 3 tới.
Juve vừa thắng Perugia 2-1 với bàn thắng duy nhất của Nedved. Với chiến thắng này Juve tạm thời vượt mặt Milan để giữ vị trí thứ 2.
Chúc mừng các fan Juve...
Juve vừa tuyên bố sẽ ko bán Davids cho các đối thủ tại Serie A.
Với tuyên bố trên thì Roma xem ra hết hy vọng mua Davids- cầu thủ đang là mục tiêu số 1 của họ hiện nay...
Như vậy thì đích đến sắp tới của Davids sẽ chỉ là Barca hoặc Chelsea (lại là Chelsea!!!).
Nhưng mọi chuyện hục hặc giữa Juve với Davids bắt nguồn từ đâu dzậy??? Tui ko fải fan Juve nên cũng ko rõ...
hic, cảm ơn bác đã quan tâm tới juventus....sự thật thì hục hặc không phải là lí do chính khiến cho juve phải bán David mà do chính là David cũng đã già ,không còn sung sức (lối đá của anh là dựa vào thể lựa mà==> biệt hiệu "bò điên"), và hơn nữa juve đã tìm được mẫu cầu thủ có khả năng thay thế anh: Appiah, và giờ đây có lẽ là Tiago...hơn nữa David có tính khá là đỏng đảnh #-o
còn việc không chuyển nhượng David cho các câu lạc bộ ở Serie A cũng đúng, ai lại tăng sức mạnh cho đối thủ bao giờ...:))
red-devil
07-01-2004, 17:34
David tính tình ngang như cua bò, đá thì chắc chắn nhưng mà phải cái hay chửi đồng đội. giờ David ko đá nữa cũng thấy hơi buồn và tiếc 1 chút. trên sân David là cầu thủ đá rất chăm chỉ, lên công về thủ toàn diện. nhưng mà thời của David hết rồi. chúng ta đành chào tạm biệt với một cầu thủ lắm tài nhiều tật của Serie A thôi.
mùa đông buốt giá đã qua đi nhường chỗ cho nàng xuân, liệu già thêm 1 tuổi thì bà già Juve có bị sa sút không nhỉ. Thực tế thì sau vài 3 trận chệt choạc hồi đầu mùa đông thì bà già lại có lại sức mạnh như xưa và vừa thắng Perugia của lão chủ tịch đồng bóng Gaucci 1-0 để thu ngắn khoảng cách với Roma(Roma thua mà lị). Dường như mùa xuân sẽ làm bà lão Juve thêm phấn chấn. Mặc dù đang bị điều tra về việc sử dụng chất kích kích có hệ thống(Del lẫn Zizou đều được gọi ra toà thì phải) nhưng dường như bà lão vẫn rất mạnh mẽ trong chặng nước rút này.
hì hì...cảm ơnn bác...juve luôn mạnh trong giai đoạn nửa sau của mùa bóng mà lị...nên có thể nói vị trí thứ 2 hay 3 trong bảng xếp hạng cũng chả sao cả...:))
hi vọng Tiago sẽ về với juventus
Híc...Quả bóng vàng Châu Âu năm 2003 Pavel Nedved đã gửi lời cảm ơn tới những fan hâm mộ của mình bằng bàn thắng trong trận đấu gặp Perugia vừa rồi. Sân Delli Alpi đông nghẹt người trước trận thắng của đội chủ nhà trước đối thủ yếu hơn hẳn họ Perugia với tỉ số 1-0. "Tôi đã cố gắng làm hết sức để đáp lại những tình cảm mà người hâm mộ đã giành cho mình cũng như những lời động viên của các đồng đội", chủ nhân mới của Quả bóng vàng châu Âu tâm sự. "Tôi rất xúc động trứơc những tình cảm mà người hâm mộ giành cho mình và tôi phải thừa nhận rằng ban đầu tôi cũng rất run. Nhưng ngay khi vào trận, tôi đã cảm thấy bình tĩnh hơn và ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Đó là một cú sút xa và bàn thăng đã làm nên một chiến thắng, một chiến thắng mà nhà ĐKVĐ đang rất cần sau hai trận thua và một trận hoà trong 4 trận đấu gần đây. "Juventus thường có thói quen chơi tốt ở hiệp II. Hãy hi vọng là chúng tôi sẽ còn chiến thắng và tiếp tục những chuỗi chiến thắng. Tôi cảm thấy rất vui khi CLB của mình đã trở lại như cũ"
Hì...hì...Ac milan dường như không là đích đến lí tưởng của hậu vệ trẻ đầy tài năng của Ajax, Hatem Trabelsi đã lên tiếng yêu cầu Juventus hãy ký hợp đồng với mình vào cuối mùa bóng. "Tôi sẽ hết hợp đồng với Ajax vào tháng 6 tời và tôi sẽ quyết định tương lai của mình vào lúc đó. Có thể tối sẽ ra nhập Juve". "Tôi không lo sợ khi phải đương đầu với khó khăn ở Italia. Tôi rất muốn được đối đầu với Shevchenko và Totti".
Trabelsi đang là mục tiêu hàng đầu của các CLB lớn của Châu Âu và anh rất biết ơn HLV Ronald Koeman. "Tôi ngưỡng mộ ông ấy. Ông đã cho tôi niềm tien và cơ hội để thể hiện là một cầu thủ có khả ngăng. Tôi cảm thấy mình sẽ là Marcos Cafu".
Tuy nhiên, sẽ có vài vấn đề nếu Juve ký hợp đồng với anh khi họ đã có quá nhiều cầu thủ không thuốc khối EU trong đội hình.
red-devil
12-01-2004, 19:40
có lẽ Davids, người dơi của Juve sẽ kí hợp đồng với Barcelona. đây là 1 tin mừng cho những ai vẫn còn muốn xem Davids đá. giờ Juve ko còn cần Davids nữa rồi, sang Barca cũng là 1 cách để anh chứng tỏ mình vẫn chưa hết thời. Barca hiện rất cần 1 tiền vệ kì cựu có khả năng giữ tuyến giữa bằng lối chơi lăn xả, quyết liệt. Davids là 1 cầu thủ như thế. vả lại ở Barca anh sẽ gặp lại rất nhiều người quen: HLV Rijkard, hậu vệ Cocu, tiền đạo Kluivert. hi vọng anh sẽ tiếp tục đá tốt như đã từng làm ở Juve. giờ thì chúng ta đã có thể coi Davids đá ở Tây Ban Nha.
Chúc mừng Juve vừa có thêm 1 trận thắng tại Serie A...
Davids đã chính thức sang chơi cho theo một hợp đồng cho mượn từ nay cho tới cuối mùa giải.
Khi mùa bóng năm nay kết thúc, Barca sẽ có quyền lựa chọn ký hợp đồng chính thức với cầu thủ 30 tuổi này. "Chúng tôi rất hài lòng với bản hợp đồng này. Davids sẽ rất có ích với chúng tôi" Txiki Begiristain, Giám đốc phụ trách bóng đá của Barcelona, hào hứng tuyên bố. Ông Begiristain cũng cho biết rất có thể Davids sẽ ra sân lần đầu trong màu áo Barcelona khi CLB này gặp lại Levante ở lượt về Cúp nhà vua vào giữa tuần.
Nghĩ cũng tiếc thiệt, nói gì thì nói chứ tui thấy có Davids tuyến giữa của Juve chắc chắn hơn...
hi...hi...các bác cứ yên tâm đi...từ trước tới nay juve hiếm khi nào bị hố khi mua bán cầu thủ lắm...tui cũng khoái dàn lãng đạo của juve ở điểm này...không tin thì các bác cứ đợi xem ở Barca David đá như thế nào...:b-)
hơn nữa để có được Davids, Barca đã phải trả cho Juventus 1,2 triệu euro, có thể nói là giá khá bèo...cũng phải cảm ơn những gì anh đã đóng góp cho CLB
red-devil
13-01-2004, 17:43
đúng là ban lãnh đạo juve có con mắt nhìn người rất tốt. trước đây khi bán Zi hói cho real, họ đã đưa ngay về được 1 Nedved để dẫn dắt hàng công của juve và Nedved đã làm nhiệm vụ này cực tốt, làm CĐV juve quên Zidane liền. Davids cũng là 1 bản hợp đồng đáng đồng tiền của CLB. Davids đã cống hiến năng lực của mình cho juve góp phần đưa juve trở thành đội bóng hàng đầu Italia. nhưng giờ thì Davids đã có người thay thế, giống như Nedved thay Zidane thôi.
đúng thế, sau vụ mua bán ZiZou...juve đã khá lời, có thể nói là bộn tiền, dù sau đó còn bỏ tiền mua thêm Buffon và Nedved, theo tui giờ đây juve còn mạnh hơn thời chưa bán Zidane nữa...,lối chơi đồng đội được phát huy hết sức hiệu quả...b-)
red-devil
14-01-2004, 11:36
tui thích juve cũng vì lói chơi đồng đội gắn bó, trong đội ko ai wá nổi bật, các cầu thủ có tinh thấn đồng đội tốt chứ ko ích kỉ như ở mấy đội khác. theo tui hiện nay juve là 1 trong những CLB mạnh nhất châu Âu. cái quan trọng là họ có thể đá được nhiều đấu pháp: tấn công, phòng ngự chặt kiểu Ý, lúc cần thì có thể đá banh ma như bọn Đức. tùy đối phương mà họ đưa ra phương án thích hợp. juve có nhiều cầu thủ có thể đá tốt ở nhiều đấu pháp, đó là 1 điều rất có lợi.
red-devil
14-01-2004, 19:40
Nedved và Totti vừa chia nhau danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng 2002-2003 của bóng đá Ý trong cuộc bầu chọn của hiệp hội cầu thủ Ý. juve còn đoạt 1 số danh hiệu khác: Gianluigi Buffon được bầu là thủ môn xuất sắc nhất còn HLV Marcello Lippi nhận giải HLV xuất sắc nhất. quả là một tin đáng mừng cho fan juve.
đúng là Juve là 1 CLB có chiến lược tuyển mộ cũng như bán cầu thủ rất hiệu quả. Nhớ hồi nào Zizou còn là cầu thủ xuất sắc của Juve và tưởng như là 1 cầu thủ bất khả xâm phạm mà còn bị bán nhưng hiện nay thì các cổ động viên của "bà đầm già" chỉ còn nhớ đền anh đầu hói như là 1 cầu thủ hay trong vô số cầu thủ hay từng chơi cho Juve. Davids còn kém Zizou 1 bật thì bị đem cho mượn kèm điều khoản bán luôn thì chả có gì là lạ. Ngay như đứa con cưng Del Piero mà thi đấu không tốt(điều hay xảy ra ở mùa giải này) thì có lẽ 1 ngày nào đó ta sẽ thấy anh trong màu áo khác chứ không còn trong trang phục đen trắng ngựa vằng nổi tiếng nữa.
hic...cảm ơn các bác...tui sẽ trả lời cho từng người luôn...:))
Nedved và Totti vừa chia nhau danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng 2002-2003 của bóng đá Ý trong cuộc bầu chọn của hiệp hội cầu thủ Ý. juve còn đoạt 1 số danh hiệu khác: Gianluigi Buffon được bầu là thủ môn xuất sắc nhất còn HLV Marcello Lippi nhận giải HLV xuất sắc nhất. quả là một tin đáng mừng cho fan juve.
nếu so sánh giữa 2 cầu thủ này thì khó lắm...mỗi người đều có điểm mạnh riêng cả, nhưng theo tui năm vừa rồi phong độ của Nedved xuất sắc hơn Totti, điều này thể hiện rõ nhất về mmặt thành tích, nhưng vậy cũng quá tốt rồi, chúc mừng Nedved... =D>
đúng là Juve là 1 CLB có chiến lược tuyển mộ cũng như bán cầu thủ rất hiệu quả. Nhớ hồi nào Zizou còn là cầu thủ xuất sắc của Juve và tưởng như là 1 cầu thủ bất khả xâm phạm mà còn bị bán nhưng hiện nay thì các cổ động viên của "bà đầm già" chỉ còn nhớ đền anh đầu hói như là 1 cầu thủ hay trong vô số cầu thủ hay từng chơi cho Juve. Davids còn kém Zizou 1 bật thì bị đem cho mượn kèm điều khoản bán luôn thì chả có gì là lạ. Ngay như đứa con cưng Del Piero mà thi đấu không tốt(điều hay xảy ra ở mùa giải này) thì có lẽ 1 ngày nào đó ta sẽ thấy anh trong màu áo khác chứ không còn trong trang phục đen trắng ngựa vằng nổi tiếng nữa.
nếu bán DEl thì có lẽ chưa đâu, anh có lẽ là một phần của CLB mà, hơn nữa giá trị quảng cáo của anh rất cao, không cần thiết phải bán đâu....còn lời chán mà,...David bị bán chẳng qua là him già rồi, không còn sức để cày nữa, mà anh ta đá hay là chỉ dựa vào thể lực thôi...:#-o
lúc cần thì có thể đá banh ma như bọn Đức
Hơi khó hiểu... Đá banh ma là sao???
nếu so sánh giữa 2 cầu thủ này thì khó lắm...mỗi người đều có điểm mạnh riêng cả, nhưng theo tui năm vừa rồi phong độ của Nedved xuất sắc hơn Totti, điều này thể hiện rõ nhất về mmặt thành tích, nhưng vậy cũng quá tốt rồi, chúc mừng Nedved...
Nếu xét về tài năng thì có thể nganh nhau, nhưng tui đồng ý là năm vừa rồi Nedved chơi tốt hơn.
Nhưng nói về cách xử sự thì Totti thua xa Nedved. 1 người thì tuy đoạt QBV nhưng lại khiêm tốn fát biểu rằng người này người kia xứng đáng hơn mình, còn 1 chú thì tuy đá ko có gì nổi bật nhưng lại to mồm: "Tui nghĩ mình cũng xứng đáng đoạt QBV"... Miểng văng chí chóe... :))
thật ra tui nghĩ về tài năng, hào hoa nghệ sĩ thì Totti có hơn Nedved thật , nhưng những điều khiến tui ủng hộ Nedved cũng chính vì tính cách của anh ta, cũng như cách xử sự của anh, sự cố gắng của anh ta...và ai cũng bít để có được vinh quang nay, anh đã phải cố gắng bít chừng nào...và phong độ tuyệt vời của anh trong 1 thời gian dài đã nói lên điều này...còn Totti thì không bít tại sao lại ăn nói như vậy...đáng lẽ phải tôn trọng đồng nghiệp chứ...
Eisenhow
16-01-2004, 08:55
Híc...... Có fan Juve nào biết kết quả trận tứ kết Coppa Italia của Juve tối qua hay không vậy?
"bà đầm già" đã thắng Perugia 2-1 nhờ bàn thắng ở phút cuối của Marco Di Vaio từ pha chuyền bóng của tiền vệ Camoranesi, trước đó thì Zalayeta là người mở tỷ số cho Juve trước khi Fusani chuyền bóng cho Manfredini ghi bàn gỡ cho Perugia
Eisenhow
16-01-2004, 09:58
Híc...... Đá trên sân Perugia mà Juve thắng vậy là ngon quá rồi. Chưa gì đã nhìn thấy Juve sẽ qua được vòng này để vào bán kết rồi...... :(
hì...hì...cảm ơn đại ca quá lời...nhưng mà thắng cũng bình thường...có gì mà zui đâu...:))
anh em bít tin gì chưa, tiền vệ của Borussia Dortmund, Tomas Rosicky sẽ chuyển tới Juventus vào mùa hè sắp tới, Rosicky là một tiền vệ công sáng tạo, giá của anh khoảng 6 triệu bảng.
tiền vệ của Borussia Dortmund, Tomas Rosicky sẽ chuyển tới Juventus vào mùa hè sắp tới, Rosicky là một tiền vệ công sáng tạo, giá của anh khoảng 6 triệu bảng
Sao tui ko biết tin này dzậy kìa??? Có sure ko dzậy??? Nghi ngờ wá, vì Rosicky là linh hồn tuyến giữa của Dortmund, sao Dortmund cho đi được, lại còn đi với giá wá bèo...
Juve vừa thắng Siena 4-2 với 1 hattrick của Del Piero (2 bàn từ pen) và 1 bàn của Trezeguet... Với chiến thắng này Juve tạm thời lên ngôi nhì bảng do hơn Milan số bàn thắng (38/18 so với 28/8)
red-devil
19-01-2004, 15:38
Juve lên đầu bảng rồi, dzui wá. nhưng mà trận thắng hôm wa thiệt là kinh dị. ban tổ chức ác wá, bắt ra đá giữa trời đầy tuyết ko là tuyết, dày tới nỗi trái banh màu đỏ mà nhìn trên màn hình có mấy lúc cũng mất hút luôn. tội nghiệp cho các cầu thủ, vừa đá vừa run vừa ... trượt tuyết. bàn gỡ 2-4 của Siena cuối trận nhảm pà kố. gặt banh wa hậu vệ mạnh wá trời, hên tự dưng có tuyết nó kéo lại đúng ngay chân mới sút được. dù sao juve đã thắng và lên đầu rùi. xin chúc mừng.
sao tui hổng thấy trang web của Dortmund nói gì đến việc này cả vậy. Mà dù sao nếu là sự thật thì Dortmund cũng đâu thể giữ chân Rosicky, 1 đội như Juve dĩ nhiên là có sức hút hơn là Dortmund, nhưng nên nhớ chính Dort là đội đã vượt qua Juve ở trận chung kết gần nhất đội này tham dự.
Ở vòng đấu mới nhất thì Juve đã vượt qua đội yếu Siena với tỷ số 4-2 với 1 hattrick của chàng trai vàng Del Piero. Tui vừa có bài phê phán hắn thì hắn lại ghi bàn, thật siêu đẳng có lẽ là Juve nói đúng Del thật sự là 1 người con siêu tốt của "bà đầm già".
Juve lên đầu bảng rồi, dzui wá. nhưng mà trận thắng hôm wa thiệt là kinh dị. ban tổ chức ác wá, bắt ra đá giữa trời đầy tuyết ko là tuyết, dày tới nỗi trái banh màu đỏ mà nhìn trên màn hình có mấy lúc cũng mất hút luôn. tội nghiệp cho các cầu thủ, vừa đá vừa run vừa ... trượt tuyết. bàn gỡ 2-4 của Siena cuối trận nhảm pà kố. gặt banh wa hậu vệ mạnh wá trời, hên tự dưng có tuyết nó kéo lại đúng ngay chân mới sút được. dù sao juve đã thắng và lên đầu rùi. xin chúc mừng.
híc...xin cảm ơn bác đã ủng hộ, hiện tại thì tuy juventus vẫn chỉ đứng nhì bảng, nhưng trong mấy năm gầnn đây, họ đều vô dịch serie a dù cho không đạt được chức vô địch mùa đông, hi vọng năm nay cũng thía
Sao tui ko biết tin này dzậy kìa??? Có sure ko dzậy??? Nghi ngờ wá, vì Rosicky là linh hồn tuyến giữa của Dortmund, sao Dortmund cho đi được, lại còn đi với giá wá bèo...
đây cũng chỉ là thông tin bên lề chuyển nhượng thôi, nhưng quả thật không được tham dự CL, thì ngân sách của BD trở nên kho khăn...cho nên cũng có thể lắm chứ
đây cũng chỉ là thông tin bên lề chuyển nhượng thôi, nhưng quả thật không được tham dự CL, thì ngân sách của BD trở nên kho khăn...cho nên cũng có thể lắm chứ
Thông tin bên lề thì chắc là ko fải rồi!!!
Cho dù BD có kẹt tiền thì cũng ko bán Rosicky với giá đó đâu!!! Ít nhất cũng fải 10tr bảng
Tonythai
20-01-2004, 11:09
tin vặt Rosicky đá hay thế mà mua có giá 6tr bảng có lầm ko đó,gái trị trước khi mua Ro về đá cho DM cũng cao hơn giá này,mà Ro đá quá hay thế mà DM có thể bán caío giá 6 tr hay 10tr sao,sai lầm nhé nếu bán ít ra cũng phải hét đến 20tr là củng,ko bao giờ 1 cầu thủ trẻ đá hay,nhiều câu lạc bộ quan tâm mà có cái giá 6-10tr tin đồn à hêh
hì...hì...đá hay mà không có tiền thì cũng phải bán thôi, hợp đồng của him với BD còn mấy năm nữa các bác có bít không...có khi sắp hết han 5 nên giá rẻ thôi...giống thằng Kewel của Leeds đó thôi...
Tonythai
23-01-2004, 09:53
:)):)) chỉ có mấy thằng ngu mới bán giá nhẹ thôi,dầu gì cũng nên bán bằng với cái giá l;úc đầu là vừa thôi :)):)),nói chung DM cũng ko đến nỗi mà bán thằng đó đâu,giá bèo lắm cũng 35tr hehhe,Juve làm cái bài cộng điểm năm mới box của ông coi,để tôi qua ăn ké coi,box này chả cộng exp gì cả
dongtrang67
24-01-2004, 09:51
Anh juve ơi tuần này hình như juve gặp một đội yếu thì phải có dễ nuốt ko hả anh.Anh bình luận vài câu về trận đấu tới cho anh em tham khảo.
Trên sân khách, Juve đã bị Empoli cầm hòa 3-3 trong 1 trận đấu đáng nhớ khi TĐ 2 bên là Trezeguet và Rocchi cùng lập hattrick.
Với kết wả này thì Juve vẫn giữ nguyên khoảng cách 3đ với Roma, nhưng đã bị Milan vượt lên!!!
red-devil
27-01-2004, 11:38
tưởng juve thắng được trận nữa ko ngờ lại vất vả thế ko biết.
deportivor
27-01-2004, 15:45
juve dạo này đá kỳ kỳ sao đó phải không các fan . có mấy lần gặp đội yếu như sên vậy mà cũng không tìm được 3 điểm . tui là fan của juve vậy mà bây giờ cảm thấy chán đội này wá
red-devil
27-01-2004, 17:32
đội nào thì cũng có lúc mạnh lúc yếu chứ đâu phải lúc nào cũng đá hay. juve giờ có lẽ đang ở thời điểm đá ko tốt nhưng tôi tin là sẽ nhanh chóng thôi, họ sẽ trở lại với phong độ tốt nhất của mình để tiếp tục chiến đấu cho danh hiệu Scudetto mùa này.
theo tui thấy thì quả thật mùa này Juve chơi sao ấy ,mọi khi vào thời điểm này họ thi đấu hăng lắm cơ chứ đâu để liên tục mất điểm vô lý như vậy. Bị các đội dưới cơ cầm chân thì quả là chuyện lạ ở Juve vì lão bà giống quỷ đỏ MU ở 1 điểm rất ít khi nhường đội dưới cơ mà phải thắng thuyết phục cho bàn dân thiên hạ lác mắt. Có lẽ chỉ có Lippi mới biết chuyện gì đang xảy ra cho đội bóng của mình và cũng chỉ có ông mới có thể làm cho các fan của Bianconeri yên lòng.
Theo tui thì mùa hè sang năm Juve cần tậu cho bằng được thằng Ferreri của Parma hay là Stam của Lazio thì mới ổn được tuyến được xem là mạnh nhất của Juve đó là phòng ngự. CÒn việc vó Davids hay không theo tui chả ảnh hưởng gì đến tuyến giữa của Juve cả, Tacchinardi và Appiah có khả năng đảm đương tốt khu trung tuyến của Juve. Điều cần kiếp nữa là đứa con vàng của lão bà là Del phải mau chóng lấy lại phong độ cũng như sự ổn định của mình chứ theo tui thì lúc này anh cũng chơi không đều lắm trận hay trận dỡ cứ như bị làm sao ấy.
Híc...dù gì cũng phải công nhận, Juventus đã bị thủng lưới 21 bàn trong 18 trận đấu, một tỉ lệ khá cao nhưng Marcello Lippi vẫn khẳng định họ sẽ không mang về một hậu vệ mới nào. Với trận hoà 3-3 đêm qua trước Empoli, cơ hội đuổi kịp Roma của Juventus đã bị chặn lại và một lần nữa, hồi chuông cảnh báo về hàng phòng thủ lại được gióng lên đối với ban lãnh đạo Juve. "Tôi không thể nhớ lần gần đây nhất chúng tôi để thủng lưới nhiều nhất là bao nhiêu bàn thắng nhưng những năm trước đây, hàng phòng ngự của chúng tôi được coi là mạnh nhất ở Serie A"
Trận hoà trước Empoli khiến cho nỗi lo về hàng phòng thủ của Juve lại như lửa đổ thêm dầu và Juve đang hối thúc Parma để có được cầu thủ Matteo Ferrari.
"Chúng tôi có nhiều hậu vệ dự bị và tháng này Juventus sẽ không mang về Delle Alpi một nhân vật mới nào bởi đơn giản là chúng tôi cảm thấy không cần thiết".
Chỉ nhớ tới hattrick của Trezeguet mới có thể cứu Juve khỏi một trận thua. "Trezeguet đã sẵn sàng đặt bút kí vào bản hợp đồng gian hạn. Cậu ấy là một cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi và là một tay ghi bàn cừ khôi"
Eisenhow
28-01-2004, 09:33
Híc...... May quá. Tưởng chú Juve thắng trận này thì quả là vẫn còn nhiều điều để nói. Bây giờ thua rồi thì kém AC của tui 2 điểm, và AC vẫn còn 1 trận chưa đấu. Quả là cơ hội vàng để AC của tui bứt lên trong cuộc đua năm nay...... :))
Eisenhow
28-01-2004, 14:59
Del Piero: "Juve cần phải cố gắng hết sức"
Alessandro khẳng định việc cần làm lúc này nhất đối với CLB của anh là phải thi đấu hết sức để có thể rút ngắn khoảng cách với những đối thủ đang đứng đầu bảng xếp hạng Serie A. "Chúng ta đã trải qua nữa chặng đường của mùa giải và đã đến lúc toàn đội phải xắn tay áo cùng vượt qua khó khăn lớn này", Del Piero nói trên website chính thức của CLB. Sau trận hoà 3-3 trước Empoli, hàng loạt những lời chỉ trích đã giáng xuống đầu đội bóng thành phố Công nghiệp Torino, đặc biệt đây là trận đấu Juve để thủng lưới nhiều nhất trong vòng 40 năm qua.
"Kết quả đó chưa làm đầu chúng tôi rơi nhưng cũng là một lời báo động đỏ cho toàn đội. Cần phải làm một điều gì đó để thoát khỏi tình trạng này". Với việc Roma cũng bị cầm hoà, khoảng cách sẽ vẫn giữ nguyên nhưng Milan sẽ còn bỏ cách họ xa hơn nếu chiến thắng trước Siena đêm nay.
Tuy nhiên, trên các dòng tít của những tờ báo thể thao, hàng phòng ngự của Juve đang bị chỉ trích kịch liệt. Đó là một kỉ lục tồi tệ của một hàng hậu vệ từng được đánh giá là giỏi nhất Serie A; 21 bàn trong 18 trận đấu.
"Tôi đã để lọt lưới 13 bàn thắng và nhiều hơn thủ môn của Milan Dida", thủ môn số 1 của ĐT Italia Gigi Buffon nói. "Thật là một điều kì lạ khi nhìn vào bảng xếp hạng mà chúng tôi vẫn xếp vị trí thứ 3 với những con số thống kê như trên". Tuy nhiên, Marcello Lippi và CLB tuyên bố một mực, họ sẽ không chiêu mộ thêm một cầu thủ nào bổ sung cho hàng phòng ngự của mình lúc này. Điều hi vọng của Juve lúc này đặt lên vai hậu vệ lão thành Ciro Ferrara ở tuổi 37 khi trong trận đấu tuần tới, Juve sẽ phải tiếp Roma, một trong những CLB có hàng tấn công mạnh nhất Serie A lúc này.
Hiện nay để củng cố hàng hậu vệ đang mất phong độ, Juventus vẫn quyết tâm lao vào cuộc đua giành chữ kí của Stam với Inter mặc dù Inter gần như đã có được cầu thủ này.Tuy nhiên, Giám đốc của Juventus phụ trách vấn đề chuyển nhượng Luciano Moggi vẫn khẳng định CLB này vẫn chưa chịu đầu hàng. "Còn 4 tháng nữa mới tới tháng 6 và chúng tôi vẫn còn hi vọng", ông nói. "Sẽ có rất nhiều điều xảy ra trong khoảng thời gian này.
Tiền vệ Alessio Tacchinardi đã gia hạn hợp đồng với CLB Juventus,khi mà hợp đồng của chàng tiền vệ đội tuyển Italia này chỉ có thời hạn đến năm 2005 nhưng anh đã gia hạn thêm 3 năm nữa. Tacchinardi trước đây từng là cầu thủ của lò đào tạo Atalanta, anh kí hợp đồng với Juventus năm 1994, lúc 20.
Vừa qua, tổ chức lịch sử và thống kê của Liên đoàn bóng đá thế giới (IFFHS - International Football Federation of History and Statistics) đã chính thức công nhận Gianluigi Buffon là thủ môn xuất sắc nhất thế giới.
Casillas, thủ môn Real Madrid, và Kahn, thủ môn Bayern Munich, được xếp ở vị trí thứ hai và ba.
Thủ môn Italia gần đây nhất giành được danh hiệu này là Walter Zenga 12 năm trước đây.
Eisenhow
03-02-2004, 08:40
Híc...... Với phong độ hiện tại thì Buffon xứng đáng được bầu là "thủ môn gây thất vongnhất Serie A" thì có.... :))
hê..hê...thất vọng là hậu vệ cơ...không thể đổ lỗi cho thằng goal được...dù cho Yashin có bắt goal thì cũng không giúp gì nhiều được nữa thì còn nói gì...:))
đá dở là mấy thằng hậu vệ cơ...chứ thằng goal có giỏi cách mấy thì cũng đành chịu thôi...dù cho Ýahin thì cũng đến thế thôi...:))
Vừa qua, trước báo chí cầu thủ của Parma Matteo Ferrari cho rằng anh đã đủ trưởng thành để có những dấu ấn tại một CLB lớn như Juventus. Có khả năng mùa hè tới, Ferrarri sẽ được Juve mua về. "Tôi cảm thấy tự hào khi Juventus muốn có tôi", cầu thủ 24 tuổi này nói. "Tôi vẫn đang cảm thấy rất hạnh phúc khi thi đấu ở Parma nhưng nếu CLB gặp khó khăn và phải bán tôi. Tôi sẽ đi". Chàng hậu vệ này đã có thời gian thi đấu cho Bari và Inter và tính đến nay anh đã thi đấu 18 tháng cho Parma. Juventus thì lại khác. Họ đang ở trong hoàn cảnh khủng hoảng về hàng phòng ngự đang rất muốn kiếm tìm một gương mặt mới và Bonera là Ferrari của Parma là những cầu thủ mà Juventus muốn lôi kéo về.
chán quá...không ngờ đến kết quả trận đấu lại như thế...chỉ còn bít hi vọng vào quãng đường cuối của mùa bóng thôi....#-o
đúng là tình trạng này thì Bianconeri thật sự đáng báo động thiệt sự. 4-0 tui không dám tin là Juve có thể thua Roma tơi tả như vậy(tiếc là tui chả coi nên chả bình luận được gì nhiều). Thật là 1 mùa giải tồi tệ cho "bà đầm già" có lẽ từ khi mà đài HTV truyền trực tiếp BĐ Ý tới bi giờ người hâm mộ Juve chưa từng chứng kiến 1 Juve kém đến thế trong chặn đua giành chức vô địch Scudetto.
Tui nghĩ Juve huynh sẽ chỉ thất vọng trong mùa giải này thôi vì khó mà theo kịp Milan với cái phong độ trồi sụt như hiện nay. Hồi đó họ kém đội đầu bảng tới gần chục điểm nhưng cái cách mà họ đá bóng khiến các fan không lo lắm nhưng bi giờ thì lo lắm thay Juve, bà lão đã già rồi. Hy vọng vào mùa sau thôi.
Đội trưởng của Juve, Del Piero đã cho biết anh không thể ra sân trận gặp Roma là do chấn thương. Có một số tin đồn ở Italia rằng anh đã bị loại bởi 1 số lý do khác nhưng số 10 này đã bác bỏ.
"Tôi phải điều trị chấn thương bắp chân hôm thứ 7. Tôi không nghĩ nó sẽ quá nguy hiểm nhưng tôi vẫn cảm thấy đau ngày hôm qua. Tôi phải có 1 cuộc kiểm tra nhưng tôi không thể thi đấu. Tôi nhắc lại 1 lần nữa, nó không quá nguy hiểm".
Del Piero đã không thể làm gì khi chứng kiến đồng đội bị thua ngay trên sân nhà trước Roma. " Khi bạn thua trận thì đó là lỗi của tất cả mọi người. Nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ tham vọng đoạt Scudetto. Chúng tôi sẽ trở lại, trước hết là trận lượt về ở Coppa Italia với Inter vào thứ 5 tới".
Juve sẽ tới San Siro sau khi đã hoà 2-2 trên sân Del Alpi tuần trước và Del Piero cho biết anh có thể ra sân.
Mặc dù cách đội đầu bảng đến 8đ nhưng vừa qua HLVMarcello Lippi khẳng định Juventus sẽ không có ý định từ bỏ cuộc chơi giành Scudetto .
"Đây là lời nhắn tôi muốn gửi đến những ai là fan của Juve, người tôi biết đã rất thất vọng bởi những gì chúng tôi đã mang đến cho các bạn đêm qua. Nhưng không ai trong chúng ta sẽ đầu hàng.Nếu ai đó nghĩ rằng Juventus đã bị loại khỏi cuộc đua thì hãy bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Cuộc chơi chưa kết thúc", ông tuyên bố. Hàng phòng ngự của Juve, nổi tiến trong 40 năm qua, được coi là sắt thép không ngờ đã phải chịu kết cục đến 4 bàn không gỡ.
"Quả thật chúng tôi chỉ thực sự là chính mình sau khi đã bị dẫn trước 2-0. Bàn thắng của Dacourt không phải là lỗi duy nhất của hàng hậu vệ. Quả penalty và chiếc thẻ đỏ sau đó đã kết thúc trận đấu". Mặc dù nắm thế chủ động suốt cả hiệp I, Roma chỉ có ghi được một bàn thắng. "Hầu hết những cơ hội của Roma cho đến khi họ ghi được bàn thắng đầu tiên đều chỉ là những pha hỗn loạn trước khung thành và một vài giây phút loé sáng của những cá nhân như Francesco Totti hay Dacourt".
Còn về chuyện hoàng tử Alex không có mặt đã được ông giải thích "Del Piero không có được sức khoẻ cần thiết, thậm chí kể cả ở buổi tập hôm thứ 7. Anh ấy đã tiến hành kiểm tra và bác sĩ kết luận có một chấn thương nhỏ và chúng tôi đã không đem anh ấy ra làm vật thí mạng".
***Lion King***
13-02-2004, 16:03
Juve vào chung kết Cup Italy sau loạt penalty đầy may rủi
Bàn thắng quyết định của tiền đạo Miccoli ở loạt đá penalty thứ 5 giúp Juventus đánh bại Inter, ngay tại thánh địa San Siro, với tỷ số 7-6 (kết quả sau 120 phút là 2-2) ở trận bán kết lượt về đêm qua.
Với chiến thắng chung cuộc 9-8 sau hai lượt đấu, Bà đầm già thành Turin giành quyền vào tranh Cup với Lazio - đội đã loại AC Milan.
Các cầu thủ thực hiện penalty:
- Juve: Del Piero, Maresca, Nedved, Legrottaglie, Miccoli
- Inter: Farinos, Adriano, Stankovic ,Helveg, Christian Vieri
Cầu thủ duy nhất thực hiện không thành công là tuyển thủ Ý, Christian Vieri.
Juve vào chung kết sau một trận chiến hết sức vất vả và cam go.Cuộc đối đầu trong trận chung kết hứa hẹn sẽ không kém phần hấp dẫn sau khi Lazio vừa vượt qua AC milan với một tỷ số hết sức thuyết phục: 4-0.
hic...cuối cùng thì Juventus đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng chỉ còn 6 điểm sau khi Enzo Maresca đã ghi bàn duy nhất đem lại chiến thắng trước Reggina. Juve cần tìm lại sự tự tin sau thất bại 0-4 trước Roma ở vòng đấu trước.
David Trezeguet và Mauro Camoranesi phải ngồi ngoài vì chấn thương, trong khi Paolo Montero bị treo giò. Marco Di Vaio tiếp tục được ra sân bên cạnh Alex Del Piero.
Bianconeri có bàn thắng mở tỉ số khi Enzo Maresca lừa bóng qua 2 hậu về và hạ thủ môn Reggina bằng một cú xỉa bóng vào góc xa của khung thành.
Vậy là vẫn còn nhiều cơ hội cho bà đầm già ...:))
Sau trận thắng tại sân nhà trước Reggina, tiền đạo Del Piero tự tin tuyên bố rằng Juventus vẫn đặt nhiều tham vọng trong cuộc chay đua giành danh hiệu Scudetto cho đến phút cuối cùng. Sau khi thu ngắn được 2 điểm khoảng cách với 2 đội đầu bảng Roma và Milan, đội trưởng của “Bà đầm già” cho biết : “Chúng tôi đã nhận ra sức mạnh của mình và đã có được 1 bước tiến quan trọng. Chúng tôi muốn được tham gia cuộc chơi cho đến phút cuối, và tôi tin rằng Juve sẽ thành công.”
biết làm sao được những đội bóng lớn thường vẫn như vậy mà delpiẻro tuyên bố những điều đó cũng là dễ hiểu thôi có điều năm nay hơi kách những năm trước một chút
bởi vì juve đanng trong thế phải rượt đuổi mà cũng do một phần hai đội đứng trên họ vừa mới có những trận hào đáng thât vọng nữa 6 điểm một khoảng cách ko xa lắm bởi vì milan sẽ gặp những đối thủ rất xương ở vòng tới
những tin tức liên wan về thị trường chuyển nhượng của Juve
hậu vệ Gonzalez Rodriguez: của Sanlorenzo hậu vệ U21 này có thể qua juve mùa bóng sau,hậu vệ này chắc chắn về Juve
ngoài ra còn hai cầu thủ hậu vệ người Sec,đó là Grygera của Ajax và Hubschman của pargue
nói chung là Juve năm sau sẽ tăng cưởng hậu vệ nhiều đây
thằng juve này keo quá, chẳng chịu mua thằng nào nổi tiếng 1 chút
Ai nói kẹo, anh không nhớ thằng Buffon và Nedved àh...cũng đâu phải rẻ gì...
còn hiện nay, theo báo chí thì Juventus sẵn sàng cạnh tranh với Chelsea để mua được tiền vệ Borussia Dortmund Tomas Rosicky vào mùa hè. Do Juve có Pavel Nedved, và cầu thủ này cũng có thể rủ rê Rosicky về với thành Turin.
Trong khi đó, Bayer Leverkusen thông báo với Juventus rằng đã đến lúc bắt đầu những cuộc thương lượng nghiêm túc về hậu vệ Lucio. Với lí do Juve là đội bóng đưa ra lời đề nghị cụ thể nhất. Tuy nhiên theo Tuttosport, Bayer đã gửi tối hậu thư cho ban lãnh đạo Juve với nội dung: "Hoặc là trả tiền cho chúng tôi hoặc Lucio sẽ tới Chelsea".
PMHung200376
26-02-2004, 21:07
Helu Juve ! Lâu gùi không vào diễn đàn chơi . Không ngờ cái Topic của mình lại xôm tụ đến vậy . cảm ơn tất cả các cậu đã ủng hộ . Tớ nghĩ Seria A đã tới hồi gây mê ==> ý gay cấn rùi à , mèn ơi ! tiếc là mình ở cái Xứ Buồn Muôn Thuở nên chỉ xem được giải FA à , thiệt tiếc wé . Nhưng hông sao , mình cổ vũ 1 đội bóng qua diễn đàn ni cũng dzui rùi . Tình hình của Bà đầm già xem ra có vẻ như hụt hơi , tớ nói thế có đúng ko nhĩ ? à có You nào poss về tình hình túm tắt của juve : chuyển nhượng , thứ hạng , chuyện bên lề ... dùm tui với . Thanks
kekhongtim
27-02-2004, 08:38
Quá cẩu thả trong tấn công và phòng ngự, "bà đầm già thành Turin" (Juventus) thực sự khiến người ta cảm thấy họ đã "mắt mờ, chân mỏi" trong trận đấu trên sân Riazor đêm qua. Và hậu quả là thất bại 0-1 trước đội chủ nhà bằng bàn thắng của "kẻ cắp" A.Luque được thực hiện chớp nhoáng sau sai lầm của Thuram.
Ra quân với đội hình thiếu Enzo Maresca và ''người hùng'' Tudor (tác giả bàn thắng vào phút 92 trên sân Delle Alpi loại Deportivo khỏi Champions League mùa giải trước), Juve chủ động lui về phòng ngự an toàn với hi vọng ''đâm trộm'' bằng những đường phản công sở trường. Deportivo nhân cơ hội áp đặt thế trận với sự xuất sắc của Victor và Valeron, nhưng cơ hội thực sự đầu tiên lại thuộc về đội khách vào phút 30. Từ trung lộ, Nedved tỉa một đường rất đẹp xuyên qua các hậu vệ chủ nhà đến đúng chân Del Piero ở vị trí rất thuận lợi, có điều thay vì tung ra cú sút quyết đoán, tiền đạo số 10 của Juve lại bấm bóng quá nhẹ để thủ thành Molina bắt được.
Sự cẩu thả của Del Piero khiến Juve đánh mất cơ hội vượt lên dẫn trước và chỉ 7 phút sau, sự cẩu thả của Thuram đã khiến lưới của Juve phải tung lên. Bối rối trước đường tạt từ cánh phải của Scaloni, hậu vệ dày dạn kinh nghiệm người Pháp định nhảy lên đánh đầu nhưng cuối cùng trái bóng lăn ra ...như đặt vào chân Luque để tiền đạo đội tuyển TBN tung cú sút chân trái vào góc xa khung thành của Buffon.
Bàn thua không làm các cầu thủ Juve tích cực hơn bao nhiêu trong đó Trezeguet gần như mất hút và bị thay giữa giờ nghỉ do đau vai. Theo thông tin mới nhất, tiền đạo người Pháp sẽ phải nghỉ thi đấu trong 2-3 tuần và chắc chắn vắng mặt trong trận lượt về.
Hàng thủ Juve lại để những CĐV của họ ''lạnh gáy'' ngay phút đầu tiên của hiệp hai khi ba bốn người xúm lại vẫn để Victor thoát ra tung cú sút cận thành, rất may bóng đi không chính xác. HLV Lippi buộc phải chấn chỉnh bằng cách tung Birindelli vào sân thay Montero để kéo Thuram vào trung lộ, đưa Conte vào thay Pessoto để Nedved chuyển sang cánh trái. Juve chơi khởi sắc hơn nhưng bàn san bằng tỷ số không xuất hiện do các chân sút vẫn chưa thôi cầu thả.
Phút 65, nhận đường chuyền cực kỳ thông minh từ tuyến giữa, Micoli (vào thay Trezeguet đầu hiệp hai) đối mặt với Molina nhưng loay hoay chuyển bóng từ chân trái sang chân phải để bị phá mất.
Chỉ hai phút sau, Del Piero lại khiến người ta phải thở dài khi sút chệch khung thành tới vài mét từ tư thế rất thuận lợi. Sau trận đấu, báo điện tử Soccernet đã bình luận rằng Deportivo phải ''cảm ơn'' Del Piero trong trận đấu này.
Đội quân của Iruretta chơi trùng xuống trong hiệp hai (phần do chân sút Tristan cũng chơi khá kém) nhưng cũng hai lần đe doạ khung thành của Buffon bằng cú sút phạt của Sergio (vọt xà ngang) và cú sút đập đất của Victor (Buffon tung người cản được) trước khi trọng tài nổi tiếng còi mãn cuộc. ''Tỷ số không phản ánh đúng cục diện trận đấu'', HLV Iruretta phát biểu trong buổi họp báo, ''Lẽ ra chúng tôi phải thắng đậm hơn thế. Điều quan trọng là chúng tôi đã giữ được trắng lưới, buộc họ phải ghi ít nhất 2 bàn trong trận lượt về''.
Chiến thắng khiêm tốn tại Riazor dẫu sao cũng giúp Deportivo thực sự ''rửa được mặt'' sau thất bại thảm hại trước Monaco ở vòng bảng.
Theo VNN
Mấy u muốn nói gì thì nói nhưng Juventus vẫn luôn là đội bóng mà tui yêu thích nhất .Đặc biệt là anh chàng Alessandro Del Piero vừa đẹp trai vừa đá hay.Khi bóng mà đã ở chân anh ấy thì đố ai lấy được .Cầu cho Juve năm nay được Champion leage.Vô địch SeriA nhiều rùi cái này còn thiếu hehhe :>
to PM: u cứ coi các bài của tui htì sẽ bít mà, còn juventus vừa có 1 chiến thắng dễ dàng trên sân Del Alpi trước đội yếu Ancona. Del Piero dập tắt mọi sự chỉ trích bằng 1 phong độ tuyệt với và anh góp công với 1 bàn thắng ấn định tỉ số 3-0. Juve đã chứng tỏ cho thấy những trận đấu khó khăn phía trước đã qua và những tia nắng ấm đang dần xoá tan sự lạnh lẽo của Del Alpi, và khi Juve tăng tốc thì khó có ai cản nổi họ.
to kekhong tim: thế giờ đây u đã côngnnhận ahu65 vệ của thằng juv đá xuống tới mức nào chưa, :D, nói vậy thôi...chứ ai chẳng có lúc đá dở, đá hay, phải không nào, :d
to vanity: hì...hì...vậy hả, thankss chú nhiều nha, ít ra juve cũng có thêm 1 tifosi nữa rùi
phongvanlangtu
05-03-2004, 18:58
Tui thấy chỉ có AC MILAN là câu lạc bộ hay nhất của SERIE A . Juventus cũng mạnh nhưng không hiểu sao tôi lại không thích . Chắc là bởi vì AC đang sở hữu chàng tiền đạo mà tôi ái mộ nhất -Pippo Inzaghi-cầu thủ chuyên gia ăn cắp trứng gà . Tui sẽ vode cho AC một phiếu . AC Milan không những được sinh ra để thống lĩnh bóng đá của serie a mà còn làm ông trùm của nền bóng đá thế giới
Cú sút tuyệt vời của Quả bóng vàng châu Âu Pavel Nedved ấn định một pha ngược dòng kinh điển trên sân Rigamonti: Juve giành thắng lợi 3-2 sau khi bị chủ nhà Brescia dẫn trước 2 bàn trong hiệp một!
Nedved xứng danh anh hùng.
Pha ngược dòng ấn tượng tại Rigamonti như liều thuốc kích thích cần thiết cho các cầu thủ Juve trước khi tiếp Deportivo trên sân Delle Alpi trong khuôn khổ lượt về vòng hai Champions League ngày 10/3 tới, trận đấu mà họ cũng phải ngược dòng sau bị dẫn trước 0-1 trong trận lượt đi. Chiến thắng của Juve càng ý nghĩa hơn khi họ thiếu vắng một loạt những vị trí chủ chốt như Trezeguet, Maresca, Zambrotta, Birindelli và Tudor (Del Piero cũng được dưỡng sức, chỉ vào sân từ phút 73) trong khi đối thủ của họ đang hưng phấn sau chiến thắng 3-1 trước Inter Milan và được tăng cường trở lại tiền vệ sáng tạo Roberto Baggio. Sau thời gian dài vắng bóng. cầu thủ ''tóc đuôi ngựa'' này cũng hạ quyết tâm đóng cột mốc ''bàn thắng thứ 200 tại Serie A'' của mình đúng vào lưới đội bóng cũ.
Bị chỉ trích suốt từ đầu mùa giải đến nay, hàng thủ Juve tiếp tục mắc sai lầm nghiêm trọng giúp Brescia vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 3. Buffon lao lên cản phá một pha tấn công của đối phương nhưng lại va vào đám đông lộn xộn trước khung thành, tạo cơ hội cho Stefano Mauri dễ dàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống. Bẫy việt vị của Juve bị sập để Caracciolo băng xuống nhưng lần này Buffon đã xuất sắc cản phá. Brescia tự tin tấn công và có được bàn thứ hai ngay trước giờ nghỉ. Đường chuyền của Roberto Baggio tạo cơ hội cho Caracciolo dễ dàng đệm bóng vào lưới Buffon trong một tình huống mà trung vệ Legrottaglie hoàn toàn có thể ngăn cản được.
Từng thắng Juve 2-0 trong mùa giải trước, Brescia háo hức có một kết quả ấn tượng hơn thế nhưng giấc mơ của họ bị dập tắt trong hiệp hai trước sự chói sáng của Nedved, cầu thủ mới trở lại sau án treo giò. Pha uy hiếp mạnh mẽ của tiền vệ người Czech buộc Di Baggio phải phạm lỗi và trọng tài cho Juve được hưởng một quả phạt đền. Micolli sút thành công rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và cựu cầu thủ của Perugia này tiếp tục ghi dấu ấn vào bàn thắng san bằng tỷ số. Từ đường chuyền dài của Thuram, Miccoli đưa bóng vào trung lộ để Di Vaio tung cú vô lê chuẩn xác làm tung lưới Castellazzi. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của Di Vaio từ tháng 9 năm ngoái.
Cú ngược dòng của Juve được hoàn tất vào phút 75 khi Neved tung cú sút vô lê chuẩn xác sau tình huống đá phạt góc. Những phút cuối, Brescia đòi được hưởng một quả phạt đền khi Mauri bị Camoranesi phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài lắc đầu. Chiến thắng này giúp Juve tạm thời trở lại vị trí thứ hai với 55 điểm, kém Milan 3 điểm nhưng chơi hơn 1 trận.
Trong một trận đấu sớm khác, Parma hoà 2-2 với chủ nhà Modena sau khi hai lần bị dẫn trước.
Đội hình hai đội
Brescia : Castellazzi; Martinez (Colucci 78), Petruzzi, Di Biagio, Dainelli, Castellini; Brighi (Guana 85), Matuzalem, Mauri (Del Nero 78); Caracciolo, Baggio
Juventus: Buffon; Thuram, Legrottaglie, Iuliano (Tacchinardi 60), Pessotto (Montero 46); Camoranesi, Conte, Appiah; Nedved; Miccoli, Di Vaio (Del Piero 73)
Tui thấy chỉ có AC MILAN là câu lạc bộ hay nhất của SERIE A . Juventus cũng mạnh nhưng không hiểu sao tôi lại không thích . Chắc là bởi vì AC đang sở hữu chàng tiền đạo mà tôi ái mộ nhất -Pippo Inzaghi-cầu thủ chuyên gia ăn cắp trứng gà . Tui sẽ vode cho AC một phiếu . AC Milan không những được sinh ra để thống lĩnh bóng đá của serie a mà còn làm ông trùm của nền bóng đá thế giới
u có bít juventus đã vô địch Serie A mấy lần rồi không,...cách Ac của chú đến hơn 10 lần, vậy còn hô hào AC thống trị Serie A cái quái gì, nghe đía quá...không bít thì đừng có nổ...
với lại u có bít thằng Inzaghi trước kia đá cho CLB nào không, và tại sao hắn phải chuyển qua Ac ko...do thằng D.Trezeguet về đó...
hơn nữa so về mặt các fan hâm mộ trên toàn thế giới thì theo thống kê là juventus là ssố 1 nhé...
trước khi tuyên bố hay muốn câu bài thì cũng phải kiểm tra lại kiến thức đã nhé...hơn nữa đây là juventus fan club, u mún nói gì thì qua bên Rossenari ấy...
Hỡi ơi Juventus, ai đã tiễn bạn ra về vậy. Đó chính là bại tướng dưới tay Valencia: Deportivo Coruna. Chán không tả được.
Gặm một khối căm hờn trong nước Ý
Juve nằm dài trông nhanh đến năm sau
Để mà lại mong được sau cơn mưa trời lại sáng
Hỡi ơi Juventus, ai đã tiễn bạn ra về vậy. Đó chính là bại tướng dưới tay Valencia: Deportivo Coruna. Chán không tả được.
Gặm một khối căm hờn trong nước Ý
Juve nằm dài trông nhanh đến năm sau
Để mà lại mong được sau cơn mưa trời lại sáng
Thật buồn không thể nào tả nổi.Juventus ơi mày trở nên yếu đuối như vậy từ khi nào vậy?Cái tao thích ở mày là biết vượt qua trong những lúc khó khăn nhất .Tại sao bây giờ mày lại như vậy?Giá như Del Piero không ra sân sớm như vậy thì cục diện trận đấu có lẽ đã thay đổiThất vọng quá Juve ơi
:((
CizenBamba
11-03-2004, 07:45
u có bít juventus đã vô địch Serie A mấy lần rồi không,...cách Ac của chú đến hơn 10 lần, vậy còn hô hào AC thống trị Serie A cái quái gì, nghe đía quá...không bít thì đừng có nổ...
với lại u có bít thằng Inzaghi trước kia đá cho CLB nào không, và tại sao hắn phải chuyển qua Ac ko...do thằng D.Trezeguet về đó...
hơn nữa so về mặt các fan hâm mộ trên toàn thế giới thì theo thống kê là juventus là ssố 1 nhé...
trước khi tuyên bố hay muốn câu bài thì cũng phải kiểm tra lại kiến thức đã nhé...hơn nữa đây là juventus fan club, u mún nói gì thì qua bên Rossenari ấy...
Nói vậy công bằng kô ,tuy Juve đoạt scudetto nhiều hơn Milan 10 lần nhưng ra chiến trường Châu Âu Milan mới thực là anh cả , chỉ xếp sau Real
Pippo qua Milan là vì mâu thuẫn với Del Piero, not Trezeguet .Pippo qua Milan cũng kô phải bước lùi trong sự nghiệp.
Xét về lực lượng hiện tại , kô đội nào bằng Milan ,huống hồ là Juve , Milan mạnh đều cả 3 tuyến ,đội hình vừa có kinh nghiệm vừa có sức trẻ , thế giới còn CLB nào được như vậy
Phải nói Accelotti thật tuyệt vời ,01/02 ông đến với Milan đang suy yếu và già cỗi ,02/03 xây dựng 1 đội hình mạnh nhưng chưa thật sự hoàn hảo ,03/04 là 1 Milan hùng mạnh và đoàn kết
Hiện nay Milan mới là đội bóng hay nhất của nước Ý
red-devil
11-03-2004, 11:29
Juve xui ơi là xui, mới vào trận được chút xíu thì Del Piero phải ra. vậy là có thể mùa này juve sẽ trắng tay.
Bị loại sớm khỏi Champions League, Juventus chứng tỏ sự sa sút rõ rệt và cuộc đấu với AC Milan trên sân Delle Alpi tại Serie A đêm chủ nhật tới là cơ hội để họ lấy lại thanh danh, đồng thời cũng là cơ hội cuối cùng để thầy trò HLV Lippi bám vào Scudetto. Nhưng chẳng dễ chút nào khi "Bianconeri" mất gần hết những quân bài chủ chốt.
Những ngày này ở thủ phủ xứ Piedmonte thật ảm đạm. Tuyết rơi ngập đường ở thành phố Turin, hai đội bóng của nó đều bị đánh bại (ở Champions League và Serie B). FIAT, với những nhà máy ô tô nuôi sống thành phố gần 100 năm qua, liên tục báo lỗ. Một ngày sau trận thua Depor mới đây, cổ phiếu của Juve tụt 4% xuống còn 1,60 euro. Sự sa sút của hai biểu tượng lớn nhất đất nước Italia về công nghiệp và thể thao là cú sốc đánh vào niềm tin của tất cả.
Những câu hỏi được đặt ra: Phải chăng chu kỳ thành công sau 10 năm của Juve đã chấm dứt (năm 1994, Juve bắt đầu độc lập về tài chính với FIAT, bổ sung bộ ba lãnh đạo mới Moggi - Giraudo - Bettega và bổ nhiệm Lippi)? Phải chăng đã đến lúc Lippi ra đi và Juve bắt đầu một chu kỳ mới? Câu trả lời: Chắc chắn là như vậy và một cuộc cách mạng nhân sự sẽ bắt đầu khi kết thúc mùa bóng này.
Nhưng trước hết, sau khi bị đánh văng khỏi Cúp châu Âu, họ phải cứu lấy danh dự và danh hiệu vô địch đang tuột khỏi tầm tay. Trận đấu với AC Milan là cơ hội cuối cùng để Juve trở lại với cuộc đua vì đó là trận đối đầu trực tiếp với đối thủ lớn nhất tranh chức VĐ. Chỉ có chiến thắng mới là đáng kể bởi nó sẽ giúp Juve chỉ còn kém Milan 3 điểm và cuộc đua lại mở ra (Roma rất mong chờ điều này). Thế nhưng, có quá nhiều điều đang chống lại Juve:
1. Hàng thủ tự sát: 2 mùa bóng trước, khi VĐ, Juve luôn là đội bóng có hàng thủ tốt nhất với 29 bàn thua sau 34 trận. Giờ đã là 27 bàn/24 trận (1,13 bàn thua/trận), chỉ đứng sau kỷ lục tồi tệ 1,38 bàn thua/trận mùa 1992-1993, là tử huyệt khiến Juve mất Scudetto. Mùa đó, thậm chí Juve đã bị Pescara chọc thủng lưới đến 5 lần và kết thúc giải với 47 bàn thua, một kỷ lục.
Khi hàng tiền đạo chắp vá tê liệt, hàng thủ sẽ chôn vùi họ. Một số liệu khác cho thấy ngay cả khi phòng thủ tốt, họ cũng chưa chắc đã VĐ: mùa 1999-2000 (Ancelotti làm HLV), Juve chỉ thua 20 bàn/34 trận (0,59 bàn/trận, tỷ lệ thấp thứ nhì trong lịch sử CLB), thế mà họ vẫn phải đứng thứ 2 sau Lazio.
2. Nhân tố Del Piero và Nedved: Mùa trước, Alex đóng vai trò then chốt trong những trận quan trọng với 16 bàn thắng đem lại tổng cộng 23 điểm. Nedved cũng ghi những bàn thắng quyết định. Mùa này, cả hai đều sa sút.
3. Một đội hình kiệt quệ: 6 cầu thủ của Juve không thể ra sân trong trận gặp Milan (Maresca, Trezeguet, Birindelli, Tudor, Zambrotta, Del Piero) và bạn cần làm quen với các tên mới hiện đã ngồi trên ghế dự bị (và có thể ra sân): Konko, Boudiansky, Palladino và Chiumiento.
4. Thành tích đối đầu với những đội bóng cùng đẳng cấp quá tồi tệ: hòa 2 trận (với Roma, Milan), thua 3 trận (trước Inter, Lazio, Roma), điều chưa từng xảy ra 5 năm nay. Trong khi đó, Milan là CLB giành được nhiều điểm nhất trước các đối thủ trực tiếp (16/18 điểm tối đa, thắng 5 trận: trước Inter, Lazio và Roma, hòa 1 trận với Juve).
Người ta đã vội nghĩ xem, liệu Kaka có ghi bàn vào lưới Juve (trung bình cứ 9 cú sút anh có 1 bàn, nhưng chỉ có 1 bàn trên sân khách), liệu Inzaghi có sút tung lưới đội bóng cũ? Liệu Milan sẽ thắng Juve 2-1 trong một trận đấu "nhanh như điện giật" để trở lại cuộc đua Scudetto như vào tháng 3 năm ngoái?
Phải chăng sẽ là sự lặp lại của trận chung kết Champions League 10 tháng trước, không phải về tỷ số mà là vế lối chơi? Lúc đó, Juve hầu như đã kiệt sức, mất Nedved, sa sút phong độ một cách đáng ngạc nhiên và không còn những ý tưởng tấn công. Hôm ấy, Milan đã thắng bằng một lối đá tấn công sống động hơn, dù chiến thắng chỉ được quyết định bằng những quả 11m cuối cùng.
Câu trả lời không dễ đến như thế nếu biết mối quan hệ khăng khít về kinh tế - chính trị của liên minh Juve - Milan. Còn nếu liên minh đó không chi phối trận đấu, nhiều khả năng sẽ hòa (thậm chí Milan sẽ thắng).
Thông tin xung quanh trận đấu:
- Hai đội đã gặp nhau 241 trận trong lịch sử, Juventus thắng 85 trận, Milan thắng 86 trận. Kể từ năm 1900, Juve đã gặp Milan 170 trận ở Serie A, Juve thắng 61 trận, Milan thắng 52 trận.
- Lần gần đầy nhất Juve thắng Milan tại Delle Alpi: 10/11/2002: Juve 2-1 Milan (Di Vaio, Thuram - Pirlo).
- Lần gần đây nhất hai đội hòa tại Delle Alpi: 17/11/1996 Juve 0-0 Milan.
- Lần gần đây nhất Milan thắng tại Delle Alpi: 09/05/1999 Juve 0-2 Milan (Weah 2 bàn).
6. Số bàn thắng Inzaghi ghi được trong các trận Juve vs Milan (5 vào lưới Milan, 1 vào lưới Juve). Shevchenko cũng đã ghi 6 bàn vào lưới Juve kể từ năm 1999.
10. Trong 10 trận gần đây nhất giữa 2 đội kể từ năm 2001, Juve thắng 4 trạn (lần gần nhất 1-0, 14/4/2002) và chỉ thua duy nhất 1 trận (1-2, 22/03/2003).
11. Juve đã đá 11 trận vào ngày 14/3 và chỉ thua 3 trận (lần gần nhất trước Brescia cách đây 11 năm), thắng 5 hòa 3.
1950. Ngày 05/02/1950, Milan thắng Juve 7-1 ngay tại Turin, trận thua đậm nhất của Juve trên sân nhà. Năm đó, Milan ghi 118 bàn ở Serie A (3,1 bàn/trận), ghi 9 bàn vào lưới Bari, 7 bàn vào lưới Juve, 6 bàn vào lưới Roma. Tuy nhiên, năm đó, VĐ lại là ...Juve, đội "chỉ" ghi được 100 bàn.
Đội hình dự kiến:
Juve: Buffon, Thuram, Legrottalie, Iuliano, Pessotto, Appiah, Camoranesi, Conte, Tacchinardi, Nedved, Di Vaio.
Milan: Dida, Cafu, Nesta, Maldini, Pancaro, Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kaka, Shevchenko, Inzaghi
[b]to xekokai[b/]: cái gì cũng có thời kì của nó cả, không có đội bóng nào trụ được phong độ cao mãi mãi, hơn nữa có lúc lên voi thì cũng có lúc xuống chó, bây giờ các bianconeri đang nói nhiều về việc thay máu cho juventus, nên hãy đợi mùa giải năm sau,...hơn nữa mùa này tới 8 cầu thủ trụ cột của juventus bị chấn thương thì sao mà đá nổi, có lẽ đây là sai lầm lớn của ngài Moggi trên thị trường chuyển nhượng,...khi mà không có sự bổ sung kịp thời khi chấn th7ưong xảy ra hàng loạt như vậy
[b]to cizenbamba[b/]: đang nói về giải trong nước mà, scudetto đó, đang nói xem ai thống trị Serie A mà,hơn 10 cái mà không nghĩa địa gì àh, vậy chứ Ac được mấy cái scudetto, cũng chỉ mười mấy cái mà dám nói không nghĩa địa, nghe buốn cười quá ...thôi sau 2 năm liền đạt cúp thì để cho AC sờ 1 cái, cho đỡ tủi thân thôi... còn chuyện Pippo sang Ac không thể nào phù hợp với lối chơi của anh như hồi còn ở juventus, lối chơi ohản công chớp thời cơ quen thuộc, hẳn ai từng xem Serie A lâu năm,cũng còn nhớ đến những năm 95-96, cặp tiền đạo này đã từng làm mưa ,làm gió với mấy chục bàn thắng...và có lẽ, đó chính là thời kì đỉnh cao nhất của Pippo...và chuyện xích mích với Del thì quá rõ, những hành động ích kỉ của Pippo là không thể chấp nhận được, nhất là sau hattrick của Pippo , có 1 bàn anh ghi được từ tư thế quá khó, có thể nói xác suất thành công
rất thấp, còn Del đang chạy chỗ đến vị trí rất thuận lợi//... juventus không cần những người ích kỉ, không thiết đến đồng đội như thế, tôi rất khoái gu thằng Pippo, nhưng sau vụ đó, tôi đã coi thường Pippo rất nhiều...phù...mệt quá...bữa sau nói tiếp...
Hoà Udinese 0-0 lão bà Juve đã thực sự đuối sức trong cuộc chạy đua giành Scudetto. Có lẽ các học trò ông Lippi đã bỏ giáo quy hàng và giờ đây là việc giữ vị trí thứ 3 của mình chứ đừng nói đến việc qua mặt Roma ở vị trí thứ nhì. Buồn cho Juve nhưng sông có lúc người có khúc, dẩu sao Bayern và MU các đại gia khác cũng đang khốn quẫn như Juve nhưng tình cảnh của bà đầm già thành Turin là thảm nhất. Lippi nhiều khả năng ra đi và ai là người thay thế ông giờ đây có lẽ mới là vấn đề lớn nhất.
oa..oa...theo thông tin mới nhất thì Zambrotta đã gia hạn hợp đồng với Juventus đến tận năm 2008. Với việc ký hợp đồng mới này, Zambrotta đã dập tắt những tin đồn rằng anh sẽ chuyển tới chơi cho Barcelona vào mùa bóng tới và đồng thời khẳng định tương lai của mình thuộc về Juve. "Tôi rất hạnh phúc với bản hợp đồng mới với CLB", Zambrotta nói, "Tôi gắn bó với Juve vì đó là CLB thành công nhất thế giới".
Không những vậy, Walter Samuel nhân vật được Juventus quan tâm và có khả năng mang về vào mùa giải tới. Hàng phòng ngự được coi là điểm yếu nhất của Bianconeri mùa giải này và để thay máu, Juve sẽ mang về những gương mặt trẻ năng động thay cho những cầu thủ đã quá luống tuổi như Ferrara hay Montero. Mặc dù hai cầu thủ trẻ của Parma là Matteo Ferrari và Daniele Bonera là hai mục tiêu chính, một cuộc thương lượng với Roma để có Samuel cũng đang được chuẩn bị lúc này.do Roma đang cần tiền nên bán anh để trả nợ. Và với mối quan hệ khá tốt với roma, Juventus có thể có được Samuel. Ngoài ra, nếu bán Samuel cho Juve, Roma cũng sẽ có được một trong những tài năng trẻ như Matteo Brighi, Manuele Blasi và Giuseppe Sculli, những cầu thủ lúc này đang được Juve cho các CLB khác mượn.
conchaivn
29-03-2004, 11:07
tui biết các fan juve đang buồn nhưng không phải tui qua đây để chọc tức, mà wa để chia sẽ mấy cảm tưởng vui buồn, bực tức, ghen ghét, thù hận, v.v..
Các cậu nói Pippo đạt phong độ đỉnh cao thời ở Juve, nhưng năm ngoái chính Pippo lại thú nhận anh đang đạt phong độ cao nhất trong sự nghiệp.
Các cậu không ưa Pippo vì đã đào ngũ qua Milan đồng thời chê lối đá anh ta ích kỉ, cái này tui ... đồng ý. Pippo đá hơi bị ... kém. Bỏ phí rất nhiều cơ hội do tiền vệ MIlan tạo ra.
_Tốc độ thấp
_Kĩ thuật kém.
_Khả năng dữ điềm tĩnh, tự tin, và sự lạnh lùng cần thiết của một tiền đạo không có.
_Yếu. Mỗi khi chạm vào bóng, đi một 2 nhịp là... té. Sau khi sút bóng cũng luôn luôn ... té.
_Khả năng phá bẫy việt vị, vốn là biểu tượng làm lên một Inzaghi ngày nào đã không còn hiệu quả như xưa. Cái vụ này bây giờ Sheva làm còn nhuyễn hơn.
Về thất bại quá là đau đớn, chua xót của Juve mùa này thì, cũng như các cậu đã biết, là do lực lượng mỏng nên không có thay thế khi chấn thương, đồng thời mỗi đội bóng đều có chu kì của nó. Và có vẻ chu kì của Juve đang đi tới đoạn cuối. Ngoài ra cũng có những nguyên nhân khách quan như mùa này Milan đá quá tốt và ổn định. Cục diện bóng đá ở Italia và châu Âu đã bắt đầu sang một chương mới bởi vì những chu kì của một số đại gia như Juve, MU đang chấm dứt và bắt đầu chu kì của Milan. Với đội hình này cộng với những thay thế, điều chỉnh cần thiết Milan sẽ tiếp tục làm mưa gió. Bởi vậy các fan Juve thông cảm cho. Quay sang ủng hộ Milan đi nhé
Đồng thời cũng mong sao Juve sớm có thể làm lại từ đầu, cùng với Milan tung hoành để bóng đá Ý không bị lép vế.
wao, tự nhiên thấy sung sức nói nhiều ghê. Bây giờ mà có ông nào muốn đấu khẩu là tui chơi liền đó. Hê hê.
Tin vui cho các tifosi của bianconeri đây,...Kapo đã về với Bà đầm già...và tiền đạo này đã có buổi kiểm tra sức khoẻ ngày hôm nay ,và anh đã xác nhận giờ đây anh chính thức là một thành viên của đội bóng thành Turin. "Từ giờ tôi có thể nói rằng mình là một chiến binh của Juventus. Tôi đã ở Torino từ 9 tháng 3, theo dõi trận đấu với Deportivo. Tuy nhiên, vụ chuyển nhượng chỉ được hoàn tất khi tôi vượt qua kì kiểm tra sức khoẻ". Kapo thu hút được sự quan tâm của khá nhiều CLB Châu Âu bởi năm tới anh sẽ là cầu thủ tự do. Mặc dù vậy, tuyển thủ ĐT Pháp mới 23 này đã không ngần ngại chọn Lão bà Juventus. "Juve là một CLB có truyền thống. Tôi sẽ được chơi bên cạnh những ngôi sao như Del Piero, những cầu thủ sẽ có tác động tới sự nghiệp của tôi sau này"
Bản hợp đồng mà cầu thủ người Pháp này kí với Juve kéo dài 4 năm và anh sẽ là tiền đạo của Bianconeri, thay thế Trezeguet nếu người đồng hương này phải ra đi. Kapo đã ghi 3 bàn thắng trong tổng số 8 lần khoác áo ĐTQG.
Kapo cũng thường thôi nhưng nếu có Kapo thì Trezeque mới có thể về Barca được.Nhưng lối chơi của Kapo không giống với lối chơi của Trezeque mà là giống với Del hơn.Không hiểu hàng tiền đạo với Kapo và Del thì sẽ như thế nào.Cả 2 cùng có lối chơi kĩ thuật thì sẽ chẳng bổ sung nhiều gì cho nhau???
phieudunhan
03-04-2004, 19:20
Không hiểu hàng tiền đạo với Kapo và Del thì sẽ như thế nào.Cả 2 cùng có lối chơi kĩ thuật thì sẽ chẳng bổ sung nhiều gì cho nhau???
đúng đúng =D> =D> nếu 2 người cùng chơi thiên về kĩ thuật thì sẽ rất khó trong việc phối hợp với nhau có khi còn gây mất đoàn kết nội bộ cũng nên /:) --> del và tre là cặp tiền đạo tốt nhất của juve rồi
to ilovebarca: cái này cũng không thể nói trước được...để xem bó tr1i chiền thuật cho mùa sau đã, cộng thêm việc Trez ra đi, đội hình juve còn phải bổ sung thêm 1 tiền đạo mũi nhọn như vậy nữa...
theo thông tin mới nhận được...Umberto Agnelli, ông chủ của Juventus, vừa tiết lộ rằng ông sẵn sàng bán lại một phần cổ phần của đội bóng thành Turin cho thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Theo đánh giá của Srettha Thavisin, chủ tịch một công ty lớn của Thái Lan có mối quan hệ mật thiết với Agnelli, thì lời đề nghị của ông chủ Juventus hoàn toàn nghiêm túc chứ không phải câu nói đùa trong ngày "cá tháng tư".
Hè cái lão Thaksin này tham ăn nhẩy đã định mua Liverpool rồi lại còn định nuốt Juve nữa xem ra Juve đến hồi mạt vận rồi lên mới chịu để người ngoài mau cổ phần.
to ilovebarca: vậy hả, chuyện mua bán cổ phần cũng là bình thường thôi, như thằng M.u đó thôi, ...với lại đây mới chỉ là thông tin bên lề mà,...chưa là chính thức...
theo thông tin mới nhận được, các bản tin tại Italia đã đăng tin ngày hôm này, thủ môn Gianluigi Buffon đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Juventus. Thông báo chính thức sẽ được Juventus đăng trong vài ngày tới, nhưng không có gì bí mật khi "Bà Đầm già" muốn giữ chân thủ môn xuất sắc nhất của Italia thêm nhiều năm nữa. Buffon sẽ gia hạn bản hợp đồng thêm 4 năm và có thêm điều khoản thêm một năm ở lại Delle Alpi nếu anh muốn. Hiện hợp đồng của Buffon có giá trị đến năm 2006.
Tuần qua, Juve rất bận rộn bằng việc gia hạn hợp đồng với các cầu thủ như Alessandro Del Piero, Ciro Ferrara và Gianluca Zambrotta.
Vừa qua ,ngôi sao của Juventus và quả bóng vàng châu Âu, Pavel Nedved đã hứa với các cổ động viên của Bianconeri rằng anh sẽ không bao giờ rời đội bóng. Mùa giải năm nay Juve chơi thực sự không tốt và bởi vậy, có những tin đồn cho rằng anh chàng người Séc này sẽ rời ĐKVĐ Serie A. "Tôi còn hai năm trong hợp đồng với Juve và tôi muốn chiến thắng cùng đội bóng của mình ở Champions League", Nedved tuyên bố. Không có mặt trong trận thua 2-3 trước Inter Milan, nhưng ở trận đấu với Lazio tuần này, chắc chắn Nedved sẽ ra sân và là mối nguy hiểm chính cho đội bóng thành Rome.
Để giành được vị trí thú 2 của Roma trong bảng xếp hạng, Nedved đánh giá rất cao tầm quan trọng của trận đấu với Lazio. "Chúng tôi sẽ phải chiến thắng. Đó là một cuộc chạm trán căng go, không vì danh nghĩa đội bóng mà cả cá nhân nữa bởi tôi cũng đã từng là một cầu thủ của Lazio. Tuy nhiên, Juventus sẽ gắng sức giành chiến thắng".
Tháng tư đến. Không ai phủ nhận được những thay đổi tích cực của tự nhiên mang lại, không còn những cơn gió lạnh và tuyết, chỉ có ánh nắng ấm áp mang hơi thở đầy quyến rũ của mùa hạ. Thật là lý tưởng để người ta nhắc đến những giá trị lạc quan trong cuộc sống nhất là khi nói về tình yêu. Thế nhưng trong bối cảnh đó người ta chợt nhận thấy một điều, đó gần như là một nghịch lý: Các đại gia đang sa lầy và dường như những giá trị mà họ khẳng định trong ngày hôm qua đã bị đánh cắp trong đó có tình yêu.
Tuần đầu của tháng tư đã mang lại bầu không khí tang tóc trên toàn các sân cỏ châu Âu. Real kiêu ngạo đã trở nên yếu đuối trước Monaco, Arsenal trở nên đáng thương trước những cử chỉ ăn mừng và ánh mắt hân hoan của các cầu thủ CFC và khốn khổ nhất là ACM đã quỳ gối trước Deportivo ở xứ Galicia. Nhưng đó chỉ là bề nổi của chiếc quan tài mà các đại gia Châu Âu này đang chui vào. Đã từ 2 tuần nay họ không là chính họ, họ chỉ là những cái xác không hồn, không có tình yêu và chỉ doạ được những kẻ yếu bóng vía.
Đầu tiên là Real, cách đây 1 tháng, họ cách Valencia 8 điểm nhưng những thất bại mang tính bản chất đã bộc lộ và hệ quả là những điểm bị mất liên tiếp. Bây giờ họ chỉ còn cách đội nhì bảng có đúng 1 điểm. Căn bệnh mà Real đã ủ suốt từ đầu mùa bóng đã bắt đầu hoành hành và còn diễn biến rất phức tạp. Sự thiếu hụt nhân sự, sự mất cân bằng trong đội hình, những lục đục nội bộ đã làm khối kim cương màu trắng rạn nứt. Chỉ cần 1 nhát búa nữa cho dù là của Barca hay Deport thì mọi thứ sẽ vỡ tan. Càng đau đớn thay, vết nứt to nhất lại chính do một tình yêu cũ gây nên, Morientes - người luôn ôm ấp 1 tình yêu màu trắng bất diệt đã giết chết Real. Còn biết nói gì đây khi tình yêu đã bị đánh cắp
Với Arsenal, đây là 1 tuần đen tối trong lịch sử mà khi nhắc đến, các cổ động viên của tình yêu London chỉ muốn quên đi. Họ đã chết 2 lần. Nhưng tất cả bắt đầu khi Saha gỡ hoà trong trận gặp MU. Một bàn thua chết người, nó đã bộc lộ sự thiếu tập trung, thiếu chuyên nghiệp của 1 đội bóng đang được tung hô là hay nhất của nước Anh. Sự dằn vặt đã làm họ giảm sút niềm tin và niềm tin của họ đã trở nên lung lay khi bị người Manchester loại khỏi Cup FA. Họ đã bước vào trận lượt về với tâm trạng vừa sợ hãi lại vừa muốn chứng tỏ mình. Chính sự không dứt khoát này đã biến Arsenal thành bữa ăn tôi ngon miệng cho cáo già Ranieri. Tại sao lại như vậy ? Trước đây, Arsenal chơi tuyệt hay như chơi với chính niềm vui vào bóng đá, nhưng lúc này khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối thì những tính toán đã nảy sinh. Những tình yêu và các giá trị của nó đã kết thúc để thay vào đó là vụ lợi và các mục tiêu. Thế nhưng từ xưa đến nay, Arsenal không hề giỏi trong lĩnh vực này. Khi tình yêu đến, Arsenal đã vượt qua vòng đấu bảng đầy ngoạn mục nhưng khi tình yêu này bị đánh cắp thì Arsenal đã phải chết ở 2 Cup và đang phải sống trong sự khắc khoải. ở giải VĐQG
Một tuần trăng mật kéo dài với ACM. Ngạo nghễ ở ngôi cao và lắng nghe những lời ca ngợi. Công bằng mà nói họ đã trở thành biểu tượng của mọi biểu tượng cách đây nửa tháng nhưng 1 vụ động đất ở Riazo đã làm cái ngôi được xây dựng bằng niềm kiêu hãnh sụp đổ. Hai trận hoà đầy bế tắc ở Sieri A như hồi chuông cảnh tỉnh cho 1 cái chết, nhưng có điều nó đến quá sớm. Dẫn 4–1 ở trận lượt đi, các người yêu Milan đang hỉ hả và ngồi chiêm ngưỡng những bàn thắng mà các chàng trai của họ đã nã vào lưới đội bóng Deportivo. Khi xem các cầu thủ của Deportivo ăn mừng bàn thắng dẫn trước 1-0 ở trận lượt đi, khối kẻ đã cười vào mũi sự ăn mừng quá sớm của Pandiani và hôm nay thì mọi thứ đã khác. Tỷ số 4 –1 đã khiến các fan Milan càng tin vào thành công của đội bóng, vào tình yêu của họ với Milan. Nhưng tình yêu đó đã bị đánh cắp. Bởi Deportivo chơi quá hay hoặc do Milan chơi quá tệ hoặc cả 2. Nếu như AS Roma có thể tìm lại tình yêu như cách đây 5 tháng, tôi nghĩ ACM sẽ khó lòng vô địch Calcio. Thật trớ trêu khi để đến đích họ lại phải mong đợi tình yêu từ đội bóng khác.
Ở Bundesliga, Bremen cũng đang có vấn đề. Khoảng cách 11 điểm trước đây với BM chỉ còn là con số 7. Họ cũng đã hoà liên tiếp 2 trận và niềm tin cả đội hầu như trông chờ vào tình yêu của Ailton giành cho đội bóng. Nếu trong 2 trận nữa mà Bremen vẫn để mất điểm, tôi tin là BM sẽ vượt lên vào cuối mùa. Sau những vụ thất tình Muchen đã trở nên kinh nghiệm và lọc lõi, điều mà Bremen không có.
Tháng 4 mới đang bắt đầu, những khối băng đã bắt đầu tan để hoà quyện vào những giọt nước mắt ở Milan, Madrid và Hybury. Nhưng 1 tình yêu mới lại nảy sinh ở Galicia, Porto, Monaco và Stamford Bridge. Biết làm sao hơn khi trong bóng đá và tình yêu, chiến thắng chỉ dành cho 1 người. Đôi khi nỗi đau chính là 1 nét quyến rũ để người ta nhớ đến nó – Bóng đá và tình yêu
jimmy_007
10-04-2004, 12:27
Chỉ thắng được đúng 1 trận trong 4 trận gần đây nhất, Juventus đang chìm trong cơn khủng hoảng. Chưa bao giờ, những tifosi thành Turin lại thấy đội bóng con cưng của mình yếu bóng vía đến thế. Juve có thể bắt nạt được những đội bóng tý hon như Ancona, Brescia hay Modena nhưng lại chưa thắng được một trận nào trước những ông lớn Milan, Inter hay Roma ở mùa giải năm nay.
Gặp Lazio lại càng khó khăn hơn khi mà lịch sử đối đầu trong 7 năm gần đây trên sân Delle Alpi, Juventus đều không thắng. Tháng 12 năm ngoái, trong trận lượt đi, đội quân của HLV Mancini đã “làm nhục” Bà đầm già bằng 2 bàn thắng của Fiore trên sân Olimpico. Trớ trêu thay, tuyển thủ Italia này lại đang lọt vào tầm ngắm tuyển mộ của bianconeri vào mùa giải tới. Tỷ số này cũng đã được lặp lại trong trận chung kết lượt đi Coppa Italia mùa giải năm nay trong bối cảnh lực lượng của Juve khi ấy rất mạnh.
Còn giờ đây thì sao? Paolo Montero bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Inter tuần trước (thẻ đỏ thứ 3 của hậu vệ người Uruguay ở mùa giải năm nay) và việc anh bị treo giò sẽ khiến hàng thủ của Juve bị xáo trộn. Lazio là đội bóng ưa tấn công biên nhưng họ sẽ khoét sâu vào điểm yếu trung lộ của Juve, nơi cặp trung vệ Legrottaglie - Iuliano chậm chạp và thiếu ăn ý (có tới 12 trên 21 bàn thua trong 5 trận đấu gần đây nhất của Juve do sai lầm từ các trung vệ). Việc Del Piero và Thuram chưa bình phục chấn thương cũng khiến Juve mất đi chỗ dựa quan trọng. Thế nên việc HLV Lippi buộc phải trông cậy nhiều vào Nedved và Trezeguet cũng là điều không thể tránh khỏi. Tiền đạo người Pháp này vừa mới bình phục chấn thương đã phải ra sức “cày kéo”. Trezeguet đã ghi được 17 bàn thắng ở mùa giải năm nay, một con số ấn tượng, nhưng nếu hàng thủ của Lazio khắc chế được chàng tiền đạo người Pháp này như các cầu thủ Inter đã làm được trong trận đấu tuần trước thì Juve sẽ rất “mệt”. Di Vaio cũng là một chân sút đẳng cấp với khả năng ghi bàn khá nhạy bén (anh đã có 9 bàn thắng ở Serie A năm nay dù rất ít khi được ra sân). Nhưng cựu cầu thủ của Parma có lối chơi “na ná” như Trezeguet, nên bộ đôi này ít khi đá cùng nhau. Nhưng dở cho Juventus là phong độ của Miccoli, cầu thủ thường xuyên được giao vai trò quấy rối để Trezeguet chơi áp sát, lại chơi khá thất thường. Rất may cho bianconeri là sự chói sáng của Maresca và Nedved (cả hai đã được Juve yêu cầu gia hạn hợp đồng đến tận năm 2009) ở tuyến giữa sẽ giúp cho lối chơi của Juve đa dạng và hiệu quả hơn, và chuyện Juve chọc thủng lưới hàng thủ của Lazio chơi thiếu chắc chắn (đã để thủng lưới tới 30 bàn) cũng không phải là điều quá khó.
Trong trận đấu với đối thủ dưới cơ Siena ở vòng 28, đội bóng của HLV Mancini đã để thủng lưới 2 bàn trong có 24 phút đầu của trận đấu và bị dẫn trước 2-1. Chỉ có tài năng của Cesar (lập hat-trick) mới giúp Lazio vùng lên và giành thắng lợi chung cuộc 5-2. Hàng thủ của Juve phải rất cẩn thận trước những pha đi bóng rất kỹ thuật và tốc độ của tiền vệ trái người Brazil này trước khi anh tạo điều kiện cho cặp tiền đạo đầy sức mạnh Muzzi-Corradi. Lazio còn có một vũ khí nguy hiểm nữa là Fiore với những pha đi bóng lởn vởn ngoài vòng cấm, rồi bất ngờ đe doạ đội bóng thành Turin bằng những pha dứt điểm sấm sét bằng chân phải. Một trận đấu hứa hẹn nhiều kịch tính và cơ hội chia đều cho cả đôi bên. Dự đoán: 1-1
well, cuối cùng thì Juventus cùng tìm được chiến thắng duy nhất trước các đội bóng lớn và tiếp tục nuôi hy vọng nhỏ nhoi trong việc bảo vệ ngôi vô địch Scudetto khi giành trận thắng 1-0 trước Lazio bằng bàn thắng ở phút 88 của tiền đạo Trezeguet. Chơi ăn miếng trả miếng và tấn công liên tục, cả 2 đội đã tạo nên một trận cầu hấp dẫn khi mà mục tiêu của họ chỉ là dành chiếc vé dự Champions League mùa bóng năm sau. Rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng cả Juve lẫn Lazio không tận dụng được. Khi trận đấu sắp kết thúc thì từ đường chuyền của Camoranesi, Trezeguet thoải mái đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất mang lại chiến thắng đầu tiên cho Juve trên sân Delle Alpi trước Lazio kể từ năm 1997.
to mod: sao lại để cho Stalig vào đây câu bài vậy...đã câu bài rồi còn post bài không có nội dung liên quan đến chủ đề chứ...
Thắng được Lazio rồi à chúc mừng Juve nhá =D> nhưng nếu Juve năm nay vô địc thì tui cạo đầu đi....chơi game tiếp ngay :)) lại Trezeque ghi bàn xem ra Juve đã quá phụ thuộc vào anh chàng này rồi không hiểu nếu him ra đi thì Juve xoay sở ra sao [-x ;;-)
hic...không biế được nữa, trong game, Trezeguet tui sử dụng rất nguy hiểm ,solo hay phối hợp đồng đội, sút hay không chiến đều được tất, khi him ra đi thì hi vọng thằng thay thế khá khá 1 chút...tệ lắm cũng phải như Corradi...
Tiền đạo David Trezeguet đã thừa nhận anh không chắc chắn tương lai của mình có ở lại với Juve mùa bóng tới hay không. "Phải cần có thời gian để hiểu chuyện gì sẽ xảy ra", Trezeguet nói, "CLB và tôi sẽ đưa ra quyết định khi mùa bóng kết thúc. Bây giờ, tôi chỉ muốn tập trung cho các trận đấu còn lại với Juve trong mùa bóng này". Hiện cầu thủ người Pháp đang được Barcelona quan tâm. CLB xứ Catalan muốn có Trezeguet cho mùa bóng tới để thay thế cho tiền đạo người Hà Lan Kluivert.
Ngoài ra ,Arsenal cũng tỏ ra rất quan tâm đến Trez....
grimwolf
13-04-2004, 12:25
Trezeguet được mọi người yêu thích như henry hay beck. ta có thể nói khi nhắc đến juve thì phải nhắc đến 3 tên tuổi: del piero, pavel nedved và david trezeguet. anh có kỹ thuật tuệy vời, đi bóng hoàn hảo chẳng kém gì henry ở ars. nếu như juve mà bán anh đi thì còn gì là đội bóng lớn thành turin chứ.
không đâu , theo tui thì juventus nổi tiếng ở tính tập thể, nếu có thì chỉ có Alex mới là biểu tượng của CLB, còn bán 2 người kia đi, thì juve vẫn có thể mua người khác để thay thế, nhưng Alex thì không
Chuyện bên lề 1 chút ,theo những thông tin vỉa hè thì nhiều khả năng Del Piero sẽ phải ra toà vào cuối tháng 7 này.Nguyên nhân thì mọi người đều đã biết là do anh dính vào 1 việc rất tệ hại đó là việc use doping trong giai đoạn 97-99 ,ngoài ra Del piero còn đóng vai trò là nhân chứng khi có nhiều đơn thư tố cáo các bác sĩ của Juve đã cố tình cho cầu thủ cảu mình dùng Doping ,mọi việc đang dần được sáng tỏ.
Hy vọng là Del bình tĩnh và vuợt qua được thử thách này vì anh vẫn là thần tượng của Italy....kém totti chút xíu.
hic...doping ưh, ngay cả Zizou cũng đã từng ra toà vì vụ này,...dính vào hồi đá cho juventus đó...
khi chuẩn bị làm khách trên sân Tarnidi...khi mà juve phải đối mặt với Parma ,thì tiền đạo số 1 của Parma, Gilardino đã tuyên bố với báo chí rằng: anh là fan số 1 của Juventus...điều này càng làm khẳng định thêm...anh sẽ về juve vào năm sau
Khi hàng thủ có phong độ quá tệ trong mùa bóng này, nên hậu vệ phải Ashley Cole của Arsenal đang là mục tiêu theo đuổi của Juventus. Tổng giám đốc, Luciano Moggi muốn tăng cường sức mạnh cho hàng phòng thủ của Juve mùa bóng tới, bởi vì rất có thể hậu vệ Thuram sẽ rời Delle Alpi khi mùa bóng này kết thúc. Chính vì vậy ông đã để mắt đến thị trường cầu thủ ở Premisership. Juve tin tưởng sẽ có được Cole nếu họ chịu bỏ ra số tiền ít nhất là 5 triệu bảng. Các bản tin tại Italia cho rằng Moggi sẽ thảo luận với các quan chức của Arsenal và rất có thể tiền đạo David Trezeguet được đem ra để đàm phán.
Cầu thủ hiện đang thi đấu cho CLB Auxerre của Pháp, Philippe Mexes chắc chắn sẽ đầu quân cho một CLB Italia vào mùa bóng tới, đó là những gì đại diện của anh tuyên bố. "Khả năng 50 phần trăm là một trong hai CLB Roma và Juventus sẽ có đuợc Mexes", Olivier Jounanneaux nói. "Tin đồn cho rằng Liverpool quan tâm tới anh là sai". Hậu vệ 22 tuổi này được coi là một trong những cầu thủ có triển vọng ở châu Âu và anh được rất nhiều CLB để ý. "Roma đã theo đuổi Mexes từ lâu thậm chí trước khi cậu ấy được nổi tiếng như bây giờ".
"Còn Juventus, với nhu cầu cải thiện hàng phòng ngự, không có lý do gì đội bóng thành Turin lại bỏ qua một tài năng như Mexes. Cậu ấy sẽ quyết định tương lai cho chính mình nhưng trước hết chúng ta vẫn còn phải đợi và xem phản ứng của CLB Auxerre".
Cuộc chiến tranh giành chữ kí của Luis Jimenez đang ngày một căng go, trong đó Juventus cũng là một trong những CLB muốn có cầu thủ của Ternana này. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ này đã thừa nhận anh rất muốn đến Juventus thi đấu. "Tôi rất muốn được thi đấu cho một trong những CLB lớn của Italia mùa giải tới". Tiền vệ sáng tạo này đang nổi lên là một hiện tượng của Serie B khi anh thi đấu rất nổi bật trong màu áo CLB Ternana. Juventus đã chuẩn bị mọi thứ để có thể mang anh về sân Delle Alpi cũng một phần là để dụ dỗ Lazio nhả Stefano Fiore.
"Juventus là đích đến tuyệt vời nhất cho bất kì cầu thủ bóng đá nào. Lazio và Inter cũng vậy, thật khó để chọn lựa", anh nói. "Nếu được đá cho một trong những CLB trên, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình bởi đó là được thi đấu trên đất Ý và Serie A".
Sau hàng loạt thất bại, đã có nhiều nguồn tin cho rằng Juve sẽ sa thải Lippi vào cuối mùa bóng, kèm theo đó là việc bán chân sút chủ lực Trezeguet cho Barcelona.chính HLV Lippi là người đã có công lớn trong việc xây dựng nên một Juve hùng mạnh (vô địch Serie A trong các năm 1995,1997,1998, 2002, 2003 và Champions League 1996) nhưng ông cũng là kẻ tội đồ trong thất bại của đội bóng ở mùa giải năm nay. Đầu tiên là việc đẩy Edgar Davids, tiền vệ có ảnh hưởng khá nhiều đến lối chơi chặt chẽ ở khu giữa sân của đội bóng sang Barcelona ở kỳ chuyển nhượng mùa đông khi đã đánh giá quá cao Appiah, người mới được mua về từ Brescia nên đã sớm phủ nhận vai trò và khả năng của Davids. Tân binh Appiah chỉ chơi tầm thường như một gã làm công mà không hề có chút sáng tạo nào. Điều này lý giải vì sao mỗi khi Juve đương đầu với những đội bóng mạnh, họ thường bị lép vế và không áp đặt được lối chơi lên đối phương. Thêm vào đó, chính sách quay vòng cầu thủ (vốn chỉ nên thực hiện ở tuyến giữa và hàng công) đã bị áp dụng máy móc ở hàng thủ. Montero, Iuliano, Ferrara, Thuram đều đã bước sang tuổi về hưu, Legrottaglie chẳng qua cũng chỉ là một hậu vệ mới nổi và chưa có nhiều kinh nghiệm trong những trận cầu đỉnh cao.
Juve đã xúc tiến công việc bổ sung những nhân tố mới cho mùa bóng sau, hai cầu thủ Mexes (HV) và Kapo (TĐ) của Auxerre đã hoàn tất các thủ tục đầu quân cho Juve. Trong khi đó, Alberto Gilardino (tiền đạo đã ghi 17 bàn thắng cho Parma ở mùa giải năm nay) cũng lọt vào tầm ngắm chiến lược của giám đốc chuyển nhượng Moggi, để bổ sung vào hàng công vốn không đạt hiệu suất cao ở mùa giải này. Theo đề xuất của Nedved, Juve đã mang về được tiền vệ Jankulovski, cầu thủ có lối chơi khá năng nổ và được xem là một bản sao của Pavel ở ĐT CH Czech. Trong tương lai, tân binh Jankulovski và tiền vệ trẻ Maresca sẽ là những trụ cột của Juve ở hàng tiền vệ.
Dĩ nhiên, Moggi không quên tuyển mộ thêm những hảo thủ ở tuyến phòng ngự: Ferrari (Parma), Samuel (Roma), Puyol (Barcelona), Kroldrup (Udinese), Oddo (Lazio)... Ngoài ra,mới đây Juve cũng đã gia hạn hợp đồng với một số trụ cột như Buffon, Birindelli, Zambrotta, Camoranesi, Tacchinardi. Riêng trường hợp của Del Piero, dù không toả sáng ở Delle Alpi trong hai mùa bóng gần đây, nhưng vẫn được xem là một mắt xích quan trọng để tái thiết đội bóng. Có lẽ trong mùa bóng tới, người ta sẽ được thấy một Juve hoàn toàn mới, cho dù nhà cầm quân có thể vẫn là Lippi.
uriko and rikku
19-04-2004, 11:15
Phải nhờ đến bàn thắng của hậu vệ người Croatia - Igor Tudor - ở phút đá bù giờ cuối cùng, Juventus mới kiếm được trận hoà 2-2 trên sân của Parma.
Ngay sau khi tiền đạo David Trezeguet bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của đội bóng thành Turin trong hiệp một, sau pha dứt điểm cận thành, Parma vươn lên dẫn bàn ở phút 35.
Sau cú sút như búa bổ của Mark Bresciano bị thủ thành Juventus đẩy ra, bóng lại được đưa vào trước khung thành cho Benito Carbone lao lên đánh đầu, giúp đội chủ nhà mở tỷ số.
Mãi đến phút 75, Trezeguet mới đánh dấu sự có mặt của mình bằng một đường chuyền thuận lợi để Marco Di Vaio tung ra một cú sút chân trái, cân bằng tỷ số 1-1 cho "Bà đầm già".
Tuy nhiên, 4 phút sau đó, Parma khôi phục lại thế dẫn bàn. Gilardino vượt qua thủ môn Gianluigi Buffon, trước khi đưa bóng nằm gọn gàng vào khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.
Thời gian càng trôi về cuối trận, các cầu thủ Juventus càng tấn công mạnh mẽ hơn, với niềm tin mãnh liệt rằng họ sẽ ghi được bàn thắng để ít nhất cũng không trắng tay ở vòng này. Và phải chờ đến phút đá bù giờ cuối cùng, Juventus mới thực hiện được điều này. Tận dụng cú sút đập xà ngang của Fabrizio Miccoli, hậu vệ Igor Tudor, lặng lẽ lên tham gia tấn công, dứt điểm quyết đoán, giúp CLB thành Turin rời sân Tardini với một điểm.
Bị cầm hoà 2-2, Juventus đang dần dần bị Milan biến thành những nhà cựu vô địch, do khoảng cách giữa họ với đội áo sọc đỏ đen đã là 12 điểm (75-63), trong khi Serie A chỉ còn lại 4 vòng nữa. Vị trí thứ hai chung cuộc ở Serie A cũng ngày càng trở nên xa vời với đội quân của HLV Lippi
Xem ra Juve rầm rộ ghê nhưng mua nhiều thì phải bán nhiều không hiểu những cái tên sẽ bị xử trảm có ai đây.Nếu tôi là Moggi thì việc đầu tiên phải thanh lý :Montero,Conte,Iuliano,Appiah..còn những cái tên trám vào sẽ là :Bonera,Gilardinho,Perrotta những công dân Ý.
grimwolf
19-04-2004, 22:31
hà hà, Juve mà bán đi hết thì còn gì để mà đá nữa chứ? Trez là chủ lực nhưng hình như dạo này sa sút quá thì tất nhiên là phải bán chứ để như là hảo danh thì tệ cho Juve quá. bán trz thì mua ai đây? ai mà có thể đá cặp được với Di vaio, với Del? ai có thể tạo được cú sút thần sầu hơn Trez? giờ mà bán hết đi thì Juve còn Nedved và del, không gánh vác nổi trách nhiệm đâu.
Alessio Tacchinardi sẽ khó có khả năng cống hiến cho Juve cho đến hết mùa giải này sau khi anh vừa gặp phải chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng. Tiền vệ này đã phải ra sân trong trận đấu với Parma ngày hôm qua trong tình trạng phải dùng nạng và các bác sĩ xác nhận có nhiều khả năng anh sẽ phải nghi thi đấu cho đến hết mùa bóng này. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc anh có được tham gia ĐTQG tham dự EURO 2004 hay không. Nói về trận đấu với Parma, một đồng đội của Tacchinardi là Marco Di Vaio cho rằng nếu may mắn hơn Juve đã là những người chiến thắng.
"Chúng tôi đã chơi tốt không chỉ hiệp II mà còn cả hiệp I. Sau giờ nghỉ giải lao, toàn đội đã xốc lại tinh thần và chúng tôi đã kiến tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. Miccoli đã thi đấu rất tốt. Sau khi vượt lên dẫn trước lần thứ 2 chúng tôi đã không đầu hàng mà vẫn kiên cường thi đấu và đã có bàn thắng gỡ hoà của hậu vệ Igor Tudor. Tôi đã bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc ở những phút cuối trận nhưng mặc dù chỉ giành được 1 điểm trong trận đấu này, Juve vẫn là một đội bóng quyết tâm và chúng tôi vẫn còn hi vọng đuổi kịp Roma cho vị trí thứ 2".
Không cần lo lắng khi Trez ra đi nữa rồi, theo những tin tức gần đây cho biết rằng Trezeguet sẽ rời Juventus khi mùa bóng kết thúc, và Juve đã xem tiền đạo người Thụy Điển Ibrahimovic như là cầu thủ lý tưởng thay thế vị trí của Trezeguet. Cầu thủ của Ajax đã từng được Bianconeri liên hệ nhiều lần trong mùa bóng này và chính anh cũng cho biết thích đến chơi cho Juve nếu phải rời Ajax. Đặc biệt là đại diện của Ibrahimovic đã từng mâu thuẫn nặng nề với Koeman sau khi vị HLV của Ajax đã để thân chủ của mình ngồi ghế dự bị.
Ngôi sao Maniche Ribeiro của Porto đang đạt phong độ cao khi cùng CLB của mình lọt vào bán kết Champions League và đó là lý do tại sao có nhiều gã khổng lồ ở châu Âu muốn có anh trong đội hình của họ vào mùa bóng tới. Roma, Monaco, Lyon đang là những CLB quan tâm đến Machine, tiếp đó là Bordeaux, Marseille và Chelsea. Nhưng mới đây, Juventus đã nhảy vào cuộc đua này. Porto đã gia hạn hợp đồng với Machine, nhưng sức hấp dẫn của Serie A sẽ khiến anh sẽ không cưỡng lại nổi.
Ngôi sao Maniche Ribeiro của Porto đang đạt phong độ cao khi cùng CLB của mình lọt vào bán kết Champions League và đó là lý do tại sao có nhiều gã khổng lồ ở châu Âu muốn có anh trong đội hình của họ vào mùa bóng tới. Roma, Monaco, Lyon đang là những CLB quan tâm đến Machine, tiếp đó là Bordeaux, Marseille và Chelsea. Nhưng mới đây, Juventus đã nhảy vào cuộc đua này. Porto đã gia hạn hợp đồng với Machine, nhưng sức hấp dẫn của Serie A sẽ khiến anh sẽ không cưỡng lại nổi.
Hic,đến giải A của Ý rồi lại ra đi kiểu Henry,Mendieta...liệu anh chàng Ribeiro có muốn không nhỉ juve?:))
Juventus nổi tiếng là club có kỷ cương nhất giải A,liệu những cầu thủ hào hoa,phóng khóang có chịu nổi không juve:))?
nhiều gã khổng lồ ở châu Âu muốn có anh trong đội hình của họ vào mùa bóng tới. Roma, Monaco, Lyon đang là những CLB quan tâm đến Machine, tiếp đó là Bordeaux, Marseille và Chelsea.
Đây mà ông bảo là những gã khổng lồ sao ,Juve đi tranh ăn với milan hay Inter ,real chứ mấy chú như Monaco hay Lyon thì rỗi hơi mà đua đòi với bọn này.
Mùa giải này đã kết thúc với Juve ,hy vọng Bianconeri sẽ thức giấc vào mùa sau.
sao lại không được khi họ lọt vào đến bán kết cúp C1, còn tất cả RM,AC,Juve,Inter??? đều bị loại
to Gojia : vậy chứ Zizou chơi có hoa mĩ không???, còn Del pierro và Totti nữa???
Tổng giám đốc của Juventus, Luciano Moggi đã có những lời bình luận về Deschamps sau khi theo dõi trận đấu Monaco hạ Chelsea 3-1 ở lượt đi bán kết Champions League. Moggi nói: "Didier đã là một HLV khi anh còn thi đấu. Chắc chắn rằng anh ấy là một HLV giỏi, nhưng trước khi ca ngợi anh ấy, hay chờ xem anh ấy xác nhận năng lực của mình thông qua thành tích. Lặp lại thành công là một điều hết sức khó khăn". Được biết, Deschamps đang là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế HLV tại Juve trong trường hợp HLV Lippi rời Delle Alpi.
Sát thủ Christian Vieri của Inter Milan đang sẵn sàng phá bỏ hợp đồng với CLB này để trở về Juventus. Tiền đạo quốc tế Italia đã có hiềm khích với HLV Zaccheroni hồi cuối tuần trước sau khi từ chối ngồi ghế dự bị trong trận Inter Milan tiếp Bologna tại San Siro.
Những tin đã đưa cho biết Vieri đã chuẩn bị tinh thần cho việc giảm mức lương từ 3,5 triệu bảng tại Inter xuống còn 2,3 triệu nếu quay về Juventus. Hợp đồng hiện tại của Vieri với Inter còn hiệu lực đến năm 2006, nhưng chắc chắn tiền đạo sinh tại Australia này sẽ không còn khoác áo Nerazzuri thêm một mùa giải nào nữa sau mùa hè này.
Alex Del Piero khẳng định anh đã sẵn sàng trở lại giúp Juventus trong cuộc chinh phục vị trí thứ 2 ở mùa giải này khi tiền đạo này đã bình phục chấn thương. Cách đây 1 tháng, Del Piero đã phải nghỉ thi đấu do bị chấn thương đùi tuy nhiên ở trận đấu cuối tuần này với Lecce, anh hoàn toàn có khả năng trở lại thi đấu. "Tôi đang ở trong tình trạng tốt", anh nói. "Tôi đã đủ điều kiện để thi đấu ở trận đấu tuần trước với Parma nhưng HLV đã không cho tôi ra sân, giờ tôi cảm thấy còn sung sức hơn".
"Tôi muốn đóng góp một phần công sức của mình cho Juve trong 4 vòng đấu cuối cùng này bởi mọi chuyện chưa hẳn đã kết thúc. Kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai chưa hẳn là tồi tệ và chúng tôi sẽ tránh được việc phải thi đấu vòng loại Champions League".
Juventus đang ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng lúc này. Nhưng khoảng cách đó chỉ còn là 2 điểm và Juventus hoàn toàn có quyền hi vọng đánh bại được đội bóng thành Rome. Del Piero sẽ phải thi đấu với phong độ tốt nhất trong những trận đấu cuối cùng này để chứng tỏ khả năng của anh với HLV trưởng ĐTQG Trapattoni. Có nhiều người lo sợ rằng số 10 này sẽ không góp mặt ở EURO 2004 tuy nhiên anh khẳng định mình sẽ cố gắng thi đấu và có được sự tin dùng của Trapattoni.
Có lẽ Juve nên để ý đến Konan cho mùa bóng tới ,không còn hình ảnh một Juve kiêu hùng mà thay vào đó là 1 Juve nhu nhược ,bị Lecce đã bại tới 4-1 đến phút thứ 52.Bị Lecce làm nhục trên sân nhà phải chăng Juve đã hết thời?
Eisenhow
26-04-2004, 14:49
Híc...... Không phải là Juve đã hết thời. Thực ra là họ đã "buông súng" khi mà khả năng đuổi kịp Roma để kiếm 1 vị trí vào thẳng vòng bảng C1 năm sau đã là không thể. Vậy thì các cầu thủ còn đá vì mục tiêu gì đây? Vì danh dự của một CLB hùng mạnh như Juve sao? Cái đó đâu có đem ra nấu cơm được đâu? :))
Trong mùa giải trước và đầu mùa giải năm nay, khung thành Juve được xem là "thành đồng vách sắt". Còn nhớ lúc đó các BLV nhà ta fải thốt lên: "Ghi bàn và lưới Buffon vào thời điểm này là cực kì khó khăn"...
Vậy mà bây giờ 1 đội bóng bèo nhèo như Lecce cũng ghi đến 4 bàn vào lưới Juve!!! Tội nghiệp Buffon wá!!!
hic...đành phải chịu thôi...cái ànhg phòng ngự cứ như là đá tập ấy, chả thằng nào chịu chạy chỗ, cứ nhìn Buffon đối mặt với tiền đạo đối phương thì bó tay luôn,....
giờ thì phải thay máu thôi
hiện nay nhiều khả năng Juve sẽ có được tiền vệ năng động Marek Jankulovski. Đội bóng khổng lồ thành Turin đang có một mối quan hệ rất tốt đẹp với Udinese và có thể hợp đồng sẽ hoàn tất trước khi cầu thủ quốc tế người Czech tham dự Euro 2004. Có thể tiền vệ Enzo Maresca sẽ đến Udinese như một phần trong bản hợn đồng.
Còn nữa,nhiều khả năng tiền đạo Adrian Mutu của Chelsea có thể gặp lại người thầy cũ nếu Cesare Prandelli rời Parma đến dẫn dắt Juventus. Cầu thủ người Rumani đã chơi rất xuất sắc dưới sự huấn luyện của Prandelli tại Parma mùa bóng năm ngoái và đó chính là lý do tại sao Chelsea phải bỏ ra đến 17 triệu bảng để đưa anh về Premiership mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, sau khởi đầu khá thuận lợi, Mutu tỏ ra gặp rất nhiều khó khăn tại Anh và rất có thể anh sẽ ra đi khi mùa bóng kết thúc.
Mutu có thể đến Turin, Pavel Nedved và David Trezeguet có thể đến Chelsea. Sau một mùa bóng khó khăn, rất có thể Nedved sẽ trở thành vật hy sinh cho cuộc cách mạng mới ở Delle Alpi.
KHông thể nói đội bóng thành Turin ko chơi hay như năm ngoái đc và họ không thành công cũng ko phải do đội hình!!! Vẫn còn đó những tên tuổi lớn các anh tài đã tạo nên 1 Juve hấp dẫn bởi lối chơi hiệu quả...
Được biết, Deschamps đang là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế HLV tại Juve trong trường hợp HLV Lippi rời Delle Alpi. sau thành công của Deschamps ở Monaco thì Juve đã bàn tới chuyênkẹo cựu cầu thủ đội trưởng của mình làm HLV cho đội vì ông thầy của Deschamps sẽ ra đi vào cuối năm....
thông tin trên của hung03 là tin vịt thôi, BLĐ juventus không hề có ý định đưa Descham về nắm đội,... anh ta cần rèn giũa nhiều nữa, trước khi quay trở lại Serie A
hic, tui nhắc nhở u, post bài cho đành hoàng 1 chút, post nhmả nhí quá
Hic...thật đáng buồn, dù thua trận lượt đi 0-2, Juventus vào trận rất quyết tâm với hy vọng chiếc Cup quốc gia này sẽ là món quà chia tay HLV Marcello Lippi. Phút 20, tiền đạo David Trezeguet mở tỷ số. Mọi chuyện tiếp tục diễn ra thuận lợi khi Alessandro Del Piero nhân đôi cách biệt chỉ 24 giây sau khi hiệp hai bắt đầu.
Tuy nhiên, hậu vệ lại tiếp tục..."bán độ" khi vào phút 69, Bernado Corradi đánh đầu chính xác, gỡ lại một bàn cho Lazio. 4 phút trước khi trận đấu kết thúc, Stefano Fiore ấn định kết quả hoà 2-2... :((
Tương lai của Emerson dường như còn khá mơ hồ. Cầu thủ người Brazil sẽ khoác áo Bianconeri vào mùa bóng tới khi mà Real Madrid đột nhiên bỏ cuộc. Theo các bản tin chuyển nhượng, để tìm được chữ ký của Emerson, Juve phải chi ra 15 triệu euro và hợp đồng sẽ được chính thức ký kết trong những ngày tới đây. Chỉ có một CLB có khả năng theo đuổi Emerson là Inter, tuy nhiên hiện Juventus dường như đang có rất nhiều lợi thế trong các cuộc thương lượng.
Sau một mùa bóng trắng tay, Juve đang tích cực tăng cường lực lượng cho mùa bóng mới và Emerson sẽ là một cầu thủ thích hợp cho cuộc báo thù của Juve.
Bye bye my love >.< Juve trắng tay mùa giải này là hợp lý ,trong một mà giải bất bình thường như năm 2003-2004 này thì mọi chuyện trở nên vô lý ,quá vô lý...Bremen vô địch Đức ,Monaco với Porto tranh cup c1.....pó tay.Juve trắng tay cũng chẳng ngạc nhiên mấy ,Barca cũng trắng tay......
hoaphuongdo
16-05-2004, 08:47
Có gì ngạc nhiên lắm đâu ? Cái gì cũng có giai đoạn của nó thôi , sang năm chắc gì Monaco và Porto vươt qua được vòng đấu bảng thứ nhất ?
À mà năm nay MU thua luôn Milwall luôn thể nhỉ ? Cho trắng tay luôn [-o<
Như vậy là đã có tên của người kế nhiệm Lippi rùi, đó chính là HLV tài năng Fabio Capello, ông đã rời Roma ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với bà đầm già Turin. Như vậy 1 triều đại mới của Juve sẽ bắt đầu sau mối tình mặn nồng với lão đầu bạc Lippi trong nhiều năm qua. Trước Roma thì Capello từng rất nổi danh với đội bóng đỏ đen Rossoneri và cũng có được thành tựu ở TBN với đội bóng hoàng gia Real Madrid. Hy vọng Juve sẽ hồi xuân cùng Capello trong màu sau. Mùa này thảm cho Juve wá đi!!!
Tam_muc_than_tuong
06-06-2004, 14:28
"Hồi xuân" ư? Juve mà phải "hồi" à? Chắc ko phải nói vậy đâu. Việc ông Capello đào tẩu sang Juve là 1 sự kiện đáng chú ý...Trong khi 3 ngày trước đó, Capello còn thao thao bất tuyệt về tình yêu với Roma thì giờ đây người ta đã thấy HLV giàu thành tích nhất Italia trở thành bộ não của Juve-thay cho Lippi. Và ko chỉ như thế, Juve đã bóp cò cho phát súng ân huệ với Roma khi ve vãn 1 loạt cầu thủ, đặc biệt là Panucci-cầu thủ con cưng mà Capello đem theo trong suốt cuộc hành trình của ông suốt 10 năm qua. Rồi Samuel, Zebina, Lima...cũng ra đi, tiếp theo là Emerson và Totti chăng?
Tại Calcio, Milan và Juve đã trở thành liên minh bất khả kháng với các đối thủ khác. Trong nhiều năm qua, chưa bao giờ thế lực miền bắc lại mạnh như bây giờ. Sẽ ko còn chỗ cho những câu chuyện cổ tích kiểu Napoli (đoạt Scudetto năm 1987 và 1990),những đọi bóng nhỏ sẽ ko còn chắc chân nữa. Với Milan&Roma lại khác. Tuy Serie A 04/05 còn 3 tháng nữa mới bắt đầu nhưng chắc chắn, cuộc đua tới Scudetto sẽ là giữa 2 đội bóng áo sọc này. Điều người ta khó đoán nhất là ai sẽ nâng cup mà thôi...
KaitoKid1412000
06-06-2004, 15:43
Capello là một HLV tài ba,hãy nhìn vào thành tích của ông khi còn dẫn dắt Roma.Khi ông về với Juve thì đội bóng này đã có nhiều nhân tài và ngôi sao,vậy ông về đây khác nào Juve như con hổ mọc thêm cánh.Các bác có thấy thế ko? theo em mùa sau họ sẽ lấy lại chức vô địch và cả chiếc cup C1 nữa,Nhưng trước mắt ông Capello phải hoà nhập với Juve đã,có thể nói chặng đường của ông với Juve là rất dài và cũng có ko ít gian nan và thử thách.Liệu Juve có lấy lại được những gì đã mất,họ có lật đổ được AC Milan hãy đợi đến tháng 8 khi mùa giải mới bắt đầu.
dĩ nhiên ko ai có thể phủ định tài năng của Capello rồi, hơn nữa cuộc thay máu của Bianconeri chắc chắn sẽ đem lại sức mạnh mới cho Bà đầm già, khi capello về nắm quyền, juve đã thu hút được ko chỉ Emerson, Pannuci, Vieri mà còn Canavaro nữa, dường như chắc chắn đội trưởng của tuyển italia sẽ về với juve, và Thuram sẽ phải ra đi sau 1 mùa bóng cực kì tệ hại...
Tam_muc_than_tuong
09-06-2004, 14:10
Ờ đúng đó. Cái thà Thuram mùa này đá chán thiệt đó. Bán là đúng. Nhưng mà bán 1 trong những cầu thủ chơi dở nhất mùa qua thì khả năng là juventus sẽ lỗ nặng
KaitoKid1412000
09-06-2004, 15:25
Thuram thi đấu tồi tệ thật đó nhưng anh đang là một trong những cầu thủ mà Rael đang rất muốn có đó.Biết đâu Juve sẽ ko lỗ mà lại lãi thì sao bởi Real đã từng muốn đổi Morientes lấy anh ấy đó thôi.
Tam_muc_than_tuong
09-06-2004, 15:36
Lỗ là cái chắc. Người ta đã bầu chọn Thuram là 1 trong những cầu thủ đá tệ nhất mùa qua. Tui khoán cho 7 triệu euro đó. À nếu Pháp đoạt cup trong mùa hè này và Thuram ghi khoảng 10 bàn thì mới có cái giá 10 triệu.
neverback
30-08-2004, 13:43
Juventus đoạt Berlusconi Cup
Bàn thắng duy nhất của tiền đạo người Uruguay, Ruben Olivera, ở đầu hiệp hai giúp Juventus đánh bại đương kim vô địch Serie A, AC Milan, với tỷ số 1-0, trong trận tranh Cup Luigi Berlusconi. Đây là cuộc tranh tài đầu mùa giải của hai đội bóng hàng đầu Italy.
Topic này lâu quá rồi không ai ngó ngàng tới nhi?
hoaphuongdo
30-08-2004, 13:57
Chỉ đến khi Seri A bắt đầu thì mới có người tham gia mấy cái topic này thôi , dạo này Juve đá cũng không tệ lắm mà . Tuy hoà với Djungarden của Thuỵ Điển ngay trên sân Del Alpi 2-2 ( bị dẫn 2-0 ) tuy nhiên trận lượt về Juve đã đập cho Djung 4-1 ngay trên sân khách , he he, Nedvev đã trở lại và ghi 2 bàn , Trezegoal cũng khai hỏa cho mùa bóng mới . Tất cả có vẻ thuận lợi , hi vọng thầy trò Capello có thể thi đấu thuyết phục trong mùa 2004-2005 này >:d<
neverback
02-09-2004, 04:15
Cannavaro thành người của Juventus
Thủ quân đội tuyển Italy, Fabio Cannavaro, đã đặt bút ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng từ Inter tới Juve. Ngôi sao hậu vệ 30 tuổi này sẽ thi đấu cho CLB thành Turin trong 3 năm, với mức lương thấp hơn so với tại đội bóng cũ.
Fabio Cannavaro được đánh giá là một trong những hậu vệ hàng đầu thế giới. Nhưng đến với "Bà đầm già", anh sẽ chỉ được hưởng 3,5 triệu euro trong mỗi mùa bóng, thấp hơn khoảng 1 triệu euro so với mức hiện tại ở Inter.
neverback
02-09-2004, 04:16
Cũng trong hôm nay, Juventus đã bỏ ra khoảng 25 triệu euro để mua tiền đạo Zlatan Ibrahimovic từ Ajax. Ngôi sao của đội tuyển Thuỵ Điển ở Euro 2004 sẽ cống hiến cho đội bóng áo sọc trắng đen trong 4 năm. HLV Fabio Capello rất mê tài năng của chân sút này, và muốn có anh từ năm ngoái khi ông còn dẫn dắt Roma.
thằng juve năm nay được đấy :> ,với cái đà này thì nó cũng có khả năng dự champion league mùa sau.
Cũng trong hôm nay, Juventus đã bỏ ra khoảng 25 triệu euro để mua tiền đạo Zlatan Ibrahimovic từ Ajax.
thằng này phong độ hơi bị thất thường,được cái tướng cao chơi đầu tốt nhưng về khả năng sút thì ẹ vô cùng:-s
The 7th of July
02-09-2004, 14:09
He he... mua Zlatan về thì chắc để cho Del... có thêm thời gian ngồi mài quần quá!!!:))
He he... vất mất Di Vaio đi rùi mua thêm ông to béo nầy zề không bít có làm nên cơm cháo giè không??? He he... Năm nay chắc chẳng thể lật đổ được thằng AC đâu!! Bọn đấy mạnh gớm!!!:))
final summom
02-09-2004, 17:11
Thằng Thụy điển này cao mà dẻo lắm đó , nhưng sút thì đúng như chú nói , Kỹ thuật không hề xoàng chút nào .Ajax mà mua ai thì nhất định là có tài rồi .
Sau khi Zlatan về thì ông Capello đã quyết định bán bớt Miccoli cho Fio với giá 14 triệu euro. Nhưng thực tế là họ chỉ nhận phân nữa để có quyền đồng sở hữu ku này->đúng là cáo già.
Việc Juve đoạt cúp Berlusconi ko biết có là dấu hiệu đáng mừng ko? Nhưng theo lệ thường thì nếu thua Juve trogn trận tranh cúp àny thì mùa đó Ac sẽ nhìu cơ hội VĐ và cầu thủ nào mà chơi hay trogn trận đó thì cũng như sẽ có 1 mùa giải đầy thất vọng với bà đầm già. Năm ngoái Juve và Del Piero là những minh chứng rõ nhất và cũng gần nhất cho suy đoán trên.
neverback
10-09-2004, 04:04
Juve có thể đi vào dĩ vãng
các bạn Cổ vũ thì vẫn cổ vũ, hy vọng thì vẫn hy vọng thôi, nhưng quả thực Juve khó làm nên chuyện gì ra hồn năm nay. nhiều người đã hy vọng sự trẻ hóa hàng hậu vệ và tiền vệ, nhưng chằng thấy đâu. Cannavaro chỉ còn tiếng, phong độ thực cũng đã sa sút nhiều, nên Inter mới nhả ra dễ thế. Hàng tiền vệ có Emerson thì mất Davids, thành ra có khi còn bị yếu đi. Hàng tiền đạo, tậu được Ibrahimovic thì mất cả Di Vaio lẫn Miccoli. Như thế đừng ngạc nhiên khi hàng tiền đạo của Juve sẽ còn tệ hại hơn cả năm ngoái. Thành thật mà nói với đội hình què quặt như hiện nay chỉ cần Valencia hay Deportivo cũng đủ cho Juve phơi áo tan nát rồi. Chẳng muốn nói bi quan nhưng thực sự thấy nản cho Juve quá. C1 chắc không có hy vọng gì, chỉ mong cố hết sức ở serie A thôi.
The 7th of July
10-09-2004, 13:29
Nói thế cho sầu thôi!! Chứ vẫn còn đó 1 Juve cáo già!!!:)) Đợi rùi khắc biết... biết đâu đấy???
neverback
13-09-2004, 08:29
Juventus quyết vùng dậy sau một mùa thất bát
HLV Capello được các CĐV Juventus đặt niềm tin.
Ngậm đắng nuốt cay với thân phận của một người hùng thất thế, ngay khi mùa giải vừa rồi kết thúc, CLB thành Turin bắt tay vào cuộc củng cố lực lượng, chiêu mộ hiền tài. Đội quân của tân HLV Capello đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch giành lại vị trí xứng đáng trên bản đồ bóng đá Italy và châu Âu.
Sau một mùa giải trắng tay trên mọi mặt trận, đội bóng từng đoạt 9 Cup quốc gia Italy đã trở lại với dàn cầu thủ mạnh và đồng đều ở mọi tuyến. Dưới tài cầm quân của "cáo già" Capello, những tân binh chất lượng cao như Emerson, Ibrahimovic, Kapo, Cannavaro, Zebina sẽ được kết hợp hài hoà với những trụ cột cũ của sân Delle Alpi như Nedved, Del Piero, Zambrotta, Trezeguet, Thuram, Buffon. Một khi đội bóng thành Turin chiến đấu hết mình, họ đương nhiên trở thành một đối thủ tầm cỡ cho bất kỳ đối thủ nào tại Serie A và Champions League.
hoaphuongdo
13-09-2004, 09:47
Màn trình diễn ấn tượng giúp Juventus giành chiến thắng đậm đà 3-0 trước chủ nhà Brescia đêm qua, đoạt ngôi đầu bảng Serie A sau vòng đấu thứ nhất. AS Roma cũng có được 3 điểm, nhưng sau chiến thắng 1-0 đầy khó khăn trước đội khách Fiorentina.
Bàn ấn định tỷ số của tân binh Zlatan Ibrahimovic ở phút 69 là điểm nhấn nổi bật nhất trong màn trình diễn hoàn hảo của Lão phu nhân thành Turin trên sân Brescia. Nhận bóng trong tư thế xoay lưng về khung thành, tiền đạo người Thụy Điển đi bóng vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút chìm qua người thủ thành đội chủ nhà. Bàn thắng thứ 8 của bản hợp đồng trị giá 16 triệu euro trong các trận gần đây giúp tân HLV Capello có thể thở phào với sự khởi đầu thuận lợi trong mùa giải mới, nhất là khi hai ứng cử viên vô địch khác, AC Milan và Inter đều bị cầm hoà một ngày trước đó.
Thi đấu trên sân khách, nhưng Juventus hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Những gương mặt trong hệ thống tấn công rất mạnh của họ đều lập công. Phút 34, Pavel Nedved đánh đầu mở tỷ số cho đội khách từ một quả phạt góc. Chưa đầy 4 phút sau, cách biệt được nhân đôi do công của Trezeguet. Chiến thắng hầu như đã nằm gọn trong tay đội bóng thành Turin ngay từ những phút đầu tiên của hiệp hai, và bàn thắng của Ibrahimovic (vào thay Trezeguet ở hiệp hai) chỉ là kết quả tất yếu của việc nắm giữ hoàn toàn thế trận. Điều mà ông Capello vui nhất có lẽ là ở sự hoàn nhập nhanh chóng với đội bóng của những gương mặt mới như Ibrahimovic hay Cannavaro.
Đội hình xuất phát:
Brescia (3-5-2): thủ môn Castellazzi; hậu vệ Adani, Di Biagio, Mareco; tiền vệ Martinez, Almeyda, Milanetto, Domizzi; Sculli, Bachini; tiền đạo Caracciolo.
Juventus (4-4-2): thủ thành Buffon; hậu vệ Zebina, Thuram, Cannavaro, Zambrotta; tiền vệ Camoranesi, Blasi, Emerson, Nedved; tiền đạo Del Piero, Trezeguet.
Tin từ Vn express .net
Tuy mới chỉ là trận mở màn tuy nhiên đây là câu trả lời đầu tiên cho những ai dám nghi ngờ sức mạnh của " bà đầm già thành Turin " :p
neverback
13-09-2004, 23:28
Juventus nằm ở bảng C
Tân HLV Fabio Capello - một nhà vô địch châu Âu khi còn dẫn dắt AC Milan, đã đem lại một bộ mắt mới cho CLB với 3 hợp đồng được đưa về. Theo đó, Zlatan Ibrahimovic sẽ mang lại sức trẻ mới bên cạnh những cựu binh như David Trezeguet và Alessandro Del Piero, trong khi tiền vệ Emerson, từ Roma tới cùng Capello, sẽ kết hợp với Pavel Nedved ở khu vực giữa sân.
Trách nhiệm của Juve là khắc phục được những điểm yếu ở hàng phòng ngự của mùa giải trước và họ sẽ phải trông chờ vào đội trưởng đội tuyển Italia, Fabio Cannavaro, người tới từ Inter vào đúng ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng.
hoaphuongdo
14-09-2004, 12:52
Một cuộc chạm trán không kém phần hấp dẫn khác diễn ra ở bảng C, khi Juventus nằm cùng Bayern Munich. Trong những năm gần đây, hai đội bóng giàu truyền thống và có cùng phong cách này chưa hề gặp nhau. Bayern năm nay tập hợp được dàn cầu thủ chất lượng nhất nước Đức như Ballack, Deisler, Lucio, Frings,....đồng thời HLV mới Felix Magath là người có tư tưởng chiến thuật tấn công. Điều đó hứa hẹn một cái nhìn mới về "hùm xám". Cùng bảng C còn có Ajax Amsterdam là đáng kể, trong khi Maccabi Tel Aviv sẽ chỉ là đội bóng lót đường. Nhưng nhà vô địch quốc gia Hà Lan đã đánh mất chân sút số một Ibrahimovic nên rất khó có thể cạnh tranh cùng Juventus và Bayern.
Như vậy bảng này coi như Juve và Bayer vào vòng sau , thôi thì Ajax chịu khó đá cúp UEFA vậy chờ lứa cầu thủ hiện nay chín đã rồi phục thù sau :cool:
neverback
16-09-2004, 01:03
Juventus: chặng đường lịch sử
http://images.soccerage.com/60293.gif Được thành lập:1897
Địa chỉ :Corso Galileo Ferraris 32, 10128 Torino.
Telephone: +39 01165631
Fax: +39 0116604550
Stadium: Delle Alpi
Director of Football: Luciano Moggi
Website :http://juventus.it/en/index.html
Lịch sử của Juventus song hành một cách kỳ lạ với đội tuyển Italia nói riêng và nền bóng đá Italia nói chung. Bởi lẽ ở đất nươc hình chiếc ủng này ít có CLB nào có ảnh hưởng lớn lao và để lại nhiều dấu ấn đến thế trong bề dày lịch sử của nền bóng đá đất nước. Và hơn bao giờ hết, đó là đội bóng của vinh quang, nơi sinh ra những thiên tài bóng đá của Italia và Thế Giới. Trong suốt hơn 100 năm qua cái tên Juventus đã có ý nghĩa thật lớn lao với biết bao nhiêu người. Đối với những cổ động viên trên thế giới thì Juve là hình ảnh, là giá trị đích thực nhất của bóng đá Italia và châu lục. Với gia đình Agnelli mà tiền từ hãng xe FIAT đổ vào CLB thì đấy là một tủ kính trưng bầy hào nhoáng mỗi năm một nhiều thêm những chiến công hào hùng. Và đối với hơn 21 triệu người Italia thì đó là một thứ tình yêu vô bờ bến đã ngấm sâu vào máu họ, một thứ tình yêu chung thuỷ không thể xoá nhoà. Bởi Juve là tượng đài lớn nhất của bóng đá Italia mà người ta có thể tự hào. Bất chấp Milan hùng mạnh đã gây tiếng vang lớn lao ra khắp thế giới, Juventus vẫn sẽ luôn là đội bóng đầu tiên người ta nhắc đến khi nói về bóng đá Italia. Đội bóng ấy không chỉ tạo ra những ngôi sao, nó còn góp phần quan trọng trong việc hình thành bộ mặt của cả một nền bóng đá. Những đội tuyển Italia vô địch TG các năm 1934, 1938 và 1982 thường xuyên có quá nửa là những cầu thủ của Juve có mặt trong đội hình chính ( thậm chí năm 34 có tới 9 người ). Chất Italia của Juve bao trùm lên tất cả các hoạt động của đội bóng và hơn thế họ khơi dậy tinh thần yêu nước lớn lao với một đội ngũ những cầu thủ Italia trong đội hình. Juve luôn có những cầu thủ Italia xuất xắc nhất thế hệ của họ và luôn đóng góp một phần rất lớn cho Squadra Azzurra, điều phân biệt với những đội bóng khác vốn chỉ lệ thuộc vào những cầu thủ nước ngoài.
Trước cửa trụ sở của Juventus ở Piazza Crimera có một chiếc ghế được bầy ở một vì trí rất trang trọng. Đó chính là chiếc ghế mà cách đây hơn 100 năm những người sáng lập ra Juve vĩ đại đã ngồi. Họ có 10 người tất cả, và ở độ tuổi từ 14 đến 17, họ là những học sinh của Trường trung học Azeglio ở Torino. Họ là những thanh niên đầy lòng nhiệt tình và họ đã bàn cãi rất hăng về việc thành lập một CLB thể thao cho thành phố. Hai anh em nhà Canfari, Eugenio và Enrico đề xuất bóng đá, môn thể thao đã du nhập vào Italia từ trước đó vài năm và tất cả đồng ý thành lập CLB bóng đá. Juventus thân yêu của chúng ta đã ra đời như thế đấy vào một ngày lạnh lẽo và đầy sương mù tháng 11 năm 1897.
Với chủ tịch đầu tiên là Enrico Canfari, Augusta Tourinorum (tên đầu tiên của Juve) bắt đầu giao đấu với các đội bóng ở thành phố khác và nổi tiếng vì...thua quá nhiều. Canfari chính thức đổi tên đội bóng thành Juventus với nghĩa là thanh xuân và kể từ năm 1903, Juve bắt đầu khoác lên mình bộ quần áo sọc đen-trắng nổi tiếng của mình.
Những trải nghiệm đầu tiên của Juve sau khi chính thức góp mặt vào giải vô địch Italia đầy nỗi buồn. Juventus thua 0-2 trong trận chung kết của mùa giải đầu tiên vào năm 1900 và cũng thua tiếp 0-1 trước Genoa vào mùa giải sau đó. Nhưng chức vô địch đầu tiên đã đến với CLB vào năm 1905, dưới sự lãnh đạo của chủ tịch người Thuỵ Sĩ có tên Alfredo Dick, người sau đó đã rời bỏ Juve để thành lập CLB đối địch cùng thành phố với họ là Torino. Juve đã thắng 2 trận và hoà 2 để bước lên nhận chức vô địch đầu tiên trong lịch sử.
Bước ngoặt lớn và quan trọng nhất đối với Juventus chính là sự xuất hiện của một tỷ phú có tên Edoardo Agnelli vào một ngày tháng 7 năm 1923. Gia đình Agnelli chính thức trở thành chủ sở hữu của CLB và trở thành người rót vốn chính cho Juve kể từ đó đến nay. Người khổng lồ đầu tiên của Juve là Giampiero Combi, một trong những thủ môn vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Thế Giới. Sau đó là Munerati, Caligaris, Orsi, Borrel và Carcano. Juventus giành liên tiếp 5 Scudetto kể từ năm 1931 đến năm 1935. Hơn thế nữa có tới 9 cầu thủ của Juve có mặt trong đội hình của đội tuyển Italia vô địch TG năm 1934 (Combi, Rosetta, Caligaris, Monti, Bertolini, Cesarini, Borel F., Ferrari, Orsi ) và còn rất nhiều cầu thủ của Juve nữa có mặt trong đội hình đổi tuyển Italia VĐ TG năm 1938. Và lúc đó người ta đã nhắc đến Juve chứ không phải là AC Milan và Inter, là đội bóng số 1 của Italia. Từ năm 1933 Juve bắt đầu chơi trên sân Communale huyền thoại, một trong những thánh địa của bóng đá Italia, nơi chứng kiến những chiến công huy hoàng của CLB và cả những người anh hùng từ Combi, Boniperti, Sivori, Chales đến Bettega, Scirea, Rossi và Platini.
Trong những năm Đại chiến TG 2, Juve sa xút một cách đáng kinh ngạc. Họ trở thành đội bóng số 2 của thành phố Torino cho tới khi xảy ra vụ Superga bi thảm năm 1949. Juve trở lại đỉnh cao với những cầu thủ nổi tiếng như Hansen và Praest. Giampiero Boniperti là cầu thủ nổi tiếng nhất của Juve trong những năm 50. Ông là cầu thủ lập kỷ lục về số trận đấu và số bàn thắng cho CLB ( 444 trận ghi 177 bàn ). Ông được coi là cầu thủ vĩ đại và xuất xắc nhất mọi thời đại của Juve, và khi thời kỳ đỉnh cao của ông qua đi thì ở Juve xuất hiện 2 tên tuổi lớn và ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử của Juve. Đó là một bộ đôi "sát thủ" của Serie A trong những năm cuối thập niên 50 đầu những năm 60: John Chales người khổng lồ sữ Wales chuyển tới từ Leeds và Omar Sivori, tài năng nóng tính người Argentina. Trong suốt 5 năm họ là nỗi khiếp sợ của mọi khung thành và trở thành vua phá lưới một mùa giải. Với Chales và Sivori, Juve giành 3 Scudetto trong các năm từ 1958-1961, danh hiệu thứ 9 và 10 trong lịch sử, qua đó thành CLB đầu tiên ở Italia đoạt được 10 chức VĐ và được đính ngôi sao đầu tiên trên ngực áo
Nhưng thời kỳ vinh quang nhất của CLB diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 1972 đến năm 1986, dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Giampiero Boniperti. Đó là thời kỳ của những chiến thắng huy hoàng trên tất cả các mặt trận. Boniperti lần lượt đưa về những HLV huyền thoại: Vycpaleck, Parola và cuối cùng là Giovani Trapatoni. Trapatoni biệt danh là || Trap, sản phẩm của thứ bóng đá đổ bê tông khét tiếng, bắt tay vào xây dựng một hàng phòng ngự thép, luôn đề cao sự chặt chẽ trong lối chơi, khả năng bóp chết mọi đợt tấn công của đối phương, một thứ bóng đá áp sát, ít khoảng trống và những pha phản công khiếp đảm đánh vào tử huyệt đã giúp Juve giành tới 6 Scudetto trong vòng 10 năm. Vào bất cứ thời điểm nào của những năm 70 và 80, Juve và cả Squadra Azzura đều có thể tin cậy vào những tài năng mang sắc áo Trắng-Đen, Juve đang có trong đội hình của mình cả một thế hệ vàng của bóng đá Italia,và 6 người trong số họ trở thành những nhà vô địch World Cup Espana'''''''' 82. Đó là Zoff, Spinosi, Marchetti G., Causio, Anastasi, Capello, Furino, Morini, Scirea, Tardelli, Gentille, Cabrini, Boninsegna và tất nhiên cả người hùng Paolo Rossi. Khi thị trường chuyển nhượng cầu thủ nước ngoài mở cửa, Juve ngay lập tức có những viên ngọc quý. Liam Brady đến từ Ireland, người ghi bàn thắng đem lại Scudetto lần thứ 20 (mùa giải 1981/1982 ) đồng nghĩa với việc được đính ngôi sao thứ 2 trên ngực áo.
Hay có thể kể đến tiền đạo nhanh nhẹn, một huyền thoại của bóng đá Ba Lan nói riêng và bóng đá Đông Âu nói chung Zbignew Boniek và nhất là Michel Platini. Những đóng góp của ông dành cho Juve thật lớn lao. Tiền vệ người Pháp này đã 3 mùa giải liên tiếp trở thành vua phá lưới ở Serie A, cũng 3 lần liên tiếp đoạt Quả bóng vàng Châu Âu những năm 1983, 1984 và 1985 và đưa Juve tới những chiến thắng huy hoàng ở các Cúp Châu Âu. Có một kỷ niệm mà Platini và những người hâm mộ Juve nhớ mãi. Đó là trận chung kết Cúp C1 năm 1985 với Liverpool tại Heysel. Một bức tường trên SVĐ đổ sập làm cho cả sân vận động chật cứng khán giả, cửa ra lại quá hẹp khiến cho 39 CĐV Juve chết...một trận chung kết đẫm máu. Điều đó khiến cho Platini rất đau khổ và ông đã thề rằng sẽ không bao giờ trở lại sân Heysel một lần nào nữa.
Sau khi Platini ra đi tuy rằng Juve vẫn chưa có lại được những năm tháng huy hoàng như thế nhưng Juve vẫn ghi dấu ấn sâu sắc của mình lên nền bóng đá Italia bởi sự chắc chắn và ổn định của mình. Rất nhiều những tên tuổi lớn đã thành danh tại đây trong những năm 90 đầy sôi động và một số trong số họ tiếp tục toả sáng cho đến bây giờ. Những người đi trước có Moeler, Kohler, Marocchi, Platt, Roberto Baggio,Sousa, Vialli, Ravanelli, Zidane...và bây giờ là Del Piero, Ferara, Tacchinardi, Thuram, Zambrotta, Davids, Nedved, Trezeguet...Chưa bao giờ Juve thiếu những cầu thủ và HLV giỏi. Juve bắt đầu chuyển về thi đấu tại Delle Alpi từ năm 1990, một trang sử mới của Juve trên Delle Alpi được mở ra. Ngôi sao lớn đầu tiên của Delle Alpi là Roberto Baggio, chính anh là người đã tạo dựng những huyền thoại lớn lao về mình và Juve trong những năm đầu tiên ở ngôi nhà mới. Anh là ngôi sao đầu đàn dẫn dắt Juve chinh phục cúp UEFA năm 1993 và cũng năm này anh nhận được danh hiệu cao quý " Quả bóng vàng Châu Âu ".
Những mùa xuân mới vẫn tiếp tục trên Delle Alpi, và tên tuổi lớn nhất trong số đó là Alessandro Del Piero. Tài năng số 1 của bóng đá Italia sau Baggio này được thừa hưởng tất cả những vinh quang mà Baggio để lại sau khi rời Juve. Del Piero đó tạo dựng được cho mình những hình ảnh mới đẹp hơn và vinh quang hơn, trong suốt những năm qua anh cái tên Del Piero được nhắc đến như một biểu tượng của Juve, một cầu thủ được các CĐV hết sức yêu mến vì sự hào hoa và tài năng của mình. Những năm 94-99 dưới sự dẫn dắt của HLV Marcello Lippi Juve đã có những năm tháng huy hoàng. Ngay mùa giải đầu tiên (94-95) sau khi thuyết phục được ngôi sao tấn công Gianluca Vialli ở lại, cùng với sự chói sáng của tài năng trẻ Del Piero, Lippi đã dẫn dắt Juve đoạt Scudetto, Cúp Quốc Gia Italia và vào tới trận chung kết Cúp UEFA. Mùa giải năm sau còn tuyệt vời hơn với Lippi và Juve khi đoạt được Scudetto, Siêu cúp Quốc Gia và nhất là chiếc Cúp C1 danh giá lần thứ 2 trong lịch sử sau khi đánh bại Ajax Amsterdam trong trận chung kết, món nợ 23 năm với Ajax đã được thanh toán sòng phẳng tại Roma. Juve tiếp tục giành 2 Scudetto (96/97; 97/98), 1 Siêu cúp Quốc Gia, Siêu Cúp Châu Âu; Cúp Liên Lục Địa và cũng 2 năm liên tiếp đó vào tới trận chung kết cúp C1 lập nên một kỷ lục của một đội bóng 3 năm liên tiếp lọt vào chung kết C1.Với những tài năng như Del Piero, Zidane, Vieri, Tacchinardi, Inzaghi, Toricelli...Juve của Lippi đã chơi một lối đá quyến rũ chắc chắn trong phòng ngự và tấn công đầy màu sắc, một lối đá hiệu quả làm khiếp sợ bất cứ đối thủ nào.
Đã trở thành một huyền thoại, một tượng đài lớn trong trang sử hào hùng của Juve với rất nhiều thành tích nhưng 2 thất bại trong 2 trận CK liên tiếp là nỗi đau khôn cùng với Lippi, các CĐV vẫn gọi vang tên ông như một người anh hùng nhưng ông đã quyết định ra đi và người thay thế ông là Carlo Ancelotti. Giông bão đã nổi lên ngay khi Ancelotti đến Turin, chỉ đơn giản ông là người của Milan và với các CĐV Juve thì sự ra đi của Lippi là mất mát quá lớn, họ vẫn tha thiết nhớ về ông. Sau trận chung kết năm 98 một loạt cầu thủ cũng chia tay Juve còn Del Piero, tài năng và là niềm hi vọng lớn lao nhất của Juve sau chấn thương khủng khiếp năm 98 trong trận gặp Udinese thì anh cũng không còn là chính mình nữa. Mất chức VĐ một cách đáng tiếc về tay Lazio va tiếp tục về nhì tại Serie A mùa giải 2001/2002 và bị loại ngay vòng đấu bảng Champions League như giọt nước làm tràn ly, các CĐV thực sự nổi giận, trên các khán đài Delle Alpi xuất hiện dòng biểu ngữ " Un maiale non puo allenare. Ancelotti vattenne " (Nghĩa là: " Một con lợn không thể làm huấn luyện viên. Ancelotti cút đi " ).
Mùa giải 2001/2002 Lippi đã quay trở lại Juve trong sự vui mừng khôn tả của các Bianconeri. Nhưng ngay đầu mùa giải sự ra đi của Zidane là một tổn thất vô cùng lớn lao của Juve. Anh là người có ảnh hưởng sâu sắc đến lối chơi, là trái tim và linh hồn của Juve trong suốt những năm tháng qua và đã có không ít người đặt ra nghi ngờ " Liệu Lippi có thể làm được gì với Juve khi thiếu đi một người không thể thiếu ?". Nhưng Lippi vẫn là Lippi, chính ông đã từng phát hiện ra những tài năng như Vieri, Zidane hay Del Piero, nâng đỡ những ngôi sao sắp tắt như Davids hay mới bừng sáng như Filipo Inzaghi...Bí quyết thành công của ông đó là sự hoà trộn tinh tế giữa lòng kiên nhẫn, tính thực dụng và sự tinh thông về tâm lý đội bóng. Đáp lại tình yêu lớn lao của các cổ động viên và sự tin tưởng của ban lãnh đạo Juve, Lippi đã xây dựng nên một Juve mới, trẻ trung hơn và mạnh mẽ hơn. Với Lippi những cá nhân kiệt xuất là quan trọng nhưng quan trọng hơn đó là một sức mạnh tập thể. Ông dường như hiểu rõ được khả năng của từng cầu thủ và luôn biết tận dụng những khả năng của họ một cách tối đa. Dưới sự dẫn dắt của Lippi người ta được thấy lại một Del Piero tài năng và một Juve của những năm giữa thập niên 90, một Juve khiến cả TG say mê và kính nể. Một Juve chơi ổn định, phòng ngự chắc chắn và tấn công đa dạng, hiệu quả với những cá nhân xuất xắc, sự trở lại phong độ đỉnh cao của Del Piero, sự toả sáng của Nedved và sự chói sáng của Trezeguet đã mang về cho Juve Scudetto lần thứ 26 sau 3 năm chờ đợi. Lippi đã làm cho người ta quên đi khoảng trống mà Zidane để lại, còn với các cổ động viên họ có thể tự hào về những gì đội bóng thân yêu với những con người mà họ yêu hết mực đã làm được, họ đã và đang có những tháng ngày tuyệt vời sau những tổn thương đã qua.
Lippi đã mang mùa xuân và sức sống mới đến với Delle Alpi và với những người hâm mộ trên khắp TG. Mùa giải 02/03 vừa qua còn tuyệt vời hơn khi Juve trình diễn một lối chắc chắn, ổn định nhưng cũng đầy quyến rũ. Juve đã tỏ ra không có đối thủ trên đường đua Scudetto khi về đích sớm hai vòng đấu bỏ xa Inter đến 7 điểm. Còn ở đấu trường Champions League Juve là lá cờ đầu của Italia trong cuộc chinh phục Châu Âu, một sự hồi sinh kỳ diệu của bóng đá Italia. Juve đã dạy cho những người Tây Ban Nha biết thế nào là đá bóng và bản lĩnh của người Italia. Ba đội bóng con cưng của Tây Ban Nha: Barcelona, Deportivo La Coruna và nhất là Real Madrid với một đội hình gồm những ngôi sao sáng nhất của bóng đá TG và đã lần lượt bị Juve đánh bại và đặt dưới gót giầy. Juventus thể hiện được một lối đá hào hoa nhưng cũng cực kỳ thực dụng và hiệu quả, một tập thể mạnh mẽ. Chính sách quay vòng cầu thủ tuyệt vời của Lippi khiến cho bất cứ ai cũng phải khâm phục, đã có 11 cầu thủ ghi bàn sau khi vào sân thay người và có đến 17 cầu thủ của Juve ghi bàn trong mùa giải vừa qua, một đội bóng mà cầu thủ nào cũng có thể ghi bàn thì chỉ có thể xảy ra ở Juve và cũng chỉ có Lippi mới làm được điều đó. Sẽ là một mùa giải tuyệt vời và trọn vẹn nếu Nedved không vắng mặt trong trận chung kết và nếu như vậy thì chiếc cúp C1 đâu có về Milan...
Dưới sự dẫn dắt của Lippi và với đội hình hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể tự hào và hi vọng về Juve thân yêu của chúng ta, hi vọng Juve sẽ chinh phục những đỉnh cao và lập nên những thành tích mới. Lão phu nhân đang trẻ trung và đẹp đẽ hơn bao giờ hết, trẻ trung như chính tên gọi ...JUVENTUS...!!!
Theo Bianconeri84
Ajax - Juve: 0-1
Bàn thắng duy nhất do công Nedved ghi. Trước 1 Juve bản lĩnh và khôn ngoan, Ajax non trẻ đã bị khuất fục ngay trên sân nhà...
Xem ra Capello và Juve đan đi đúng hướng, khi khởi đầu thuận lợi trên cả 2 mặt trận Serie A và CL. Juve đang trên đường tìm lại chính mình chăng???
neverback
16-09-2004, 08:27
Juve đang lầm lũi từng bước để tìm lại chính mình ...
trong thời gian gần đây Juve đã mất đi hình ảnh hào hùng của mình ... tất cả chỉ là quá khứ , với những tên tuổi mới ... chắc chắn sẽ làm nên những kỳ tích mới cho bóng đá nói chung và Juve nói riêng
PMHung200376
18-09-2004, 16:23
chào bà con ! lâu rôi không trở lại diển đàn Gamevn gùi . À mà tiện thể đây tui xin hỏi có bạn nào biết tại sao ở VN ta lại có rất ít Tifosi là của Bà đầm già vậy ta ? Ngược lại AC Milan lại là đội bóng được hâm mộ hơn hết ==> he he ( các bạn biết thì poss cho anh em tăng thêm chút kiến thức nha )
The 7th of July
18-09-2004, 18:46
Fan của Juve cũng không thiếu nhưng đúng là ít hơn của AC và Inter thật!!! Cũng chẳng biết tại sao lại thế?? Cũng có thể về lối chơi, về thành tích? Nhưng lối chơi của Juve còn khoái hơn của Inter! Về thành tích cũng đâu kém cạnh ai...
Mà 1 phần cũng tại thời này lắm thằng... "ăn ké" lắm!!!T_T!!!
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.