View Full Version : Bạn đã đến với loạt game Final Fantasy như thế nào?
Bạn đã đến với loạt game Final Fantasy như thế nào?
Đây là một câu hỏi khá hay với những người đã từng chơi qua các phiên bản của loạt game Final Fantasy Mỗi người đều đến với nó theo một lí do riêng, các bạn hãy vào đây cùng cho những thành viên khác là bạn đã đến với loạt game này như thế nào đi, và phiên bản đầu tiên bạn chơi là gì :D
Hãy lưu lại một chút kỉ niệm đó của bạn vào trong topic này của box FFFC chúng ta :x
Tidus_XH
24-07-2004, 17:12
Thứ nhất tui thấy hình như cái topic này thành nơi chat rùi thì phải ?
Thứ hai tui xin vào vấn đề chính đó là tui đến với FF như thế nào á ,ờ kể ra thì tui biết đến FF khi mà nghe bản nhạc Suteki da ne ở nhà thằng bạn tui á ,từ đó mới biết FF là một RPG ,nhưng mà phải nói rằng hướng tui tới FF thật sự thì đó chính là nhờ ...Bunny forever đó ,nhờ bài viết của bà chị trên báo echíp hay wá ,cảm wá ,nên đã hướng tui đến với FFX đầu tiên ,kế đó tui mới chơi tới các FF khác .
Cái này là vấn đề riêng nè
_to Bunny : thằng em đây kể từ khi đọc bài viết của bà chị đâm ra kết báo echip luôn và đã nguyện sẽ phải gặp mặt bà chị một lần ,vì vậy nếu được mong bà con cô bác có ai biết nick YM của Bunny thì cho em biết với nha
Tiếp nữa phải nói là game nào bà chị Bunny giới thiệu chơi đều hay phải biết
NguyenKimGiang
20-07-2005, 19:56
ui troi sao bao nhieu bai viet dau het ca roi.Mac cong bao nhieu nguoi viet lai trong tron.Uhm chi ve movie dep qua nen me va ban dau tien la FF8
thanh thái
21-07-2005, 08:59
đúng vậy bao nhiêu bài viết trong topic này hình như đều bị xoá hết rùi thì phải. tui cũng chơi phiên bản đầu tiên là ff8 vì hình ảnh đẹp theo sự giới thiệu của một vài người bạn đã chơi trước đó.
việc này thật là kỳ lạ
hôm đó rõ ràng tôi chỉ xoá một số bài chat nhảm và tất nhiên là kiểm tra cẩn thận rồi, thế nào lại thành xoá tất cả topic ??? không hiểu nổi chức năng của gamevn bây giờ bị sao nữa, sự việc cũng đã từng xảy ra một lần trong quá khứ
để mai tôi vào nhờ admin khôi phục >.<
tan tành cái topic của mình, del thì del xừ hết luôn đi còn để lại nhìn phát bực X(
quên chưa nhờ admin khôi phục
khổ, dek hiểu nổi cái chức năng xoá bài nó bị sao nữa, topic này 2 lần bị thế rồi
Althena †
23-07-2005, 14:35
box này có tính bài ko vậy ??? tui thấy mọi người chả nói gì đến cái chủ đề đã đưa :o
:cow:
FF 1-->FF7->8->9->234->10
đó là tiểu sử của tôi
Còn của tui thì:
FF7 -> FF4,3,2,1 --> FF 8 --> FF10 --> FF9 :D
yusukelove
25-07-2005, 19:00
tôi thì thấy nội dung của FFVII quá hay so với mấy game khác cùng thời, cũng mấy năm rồi còn gì, 5-6 năm trước thì phải,.Lúc đó tôi đang lang thang trên mạng bỗng vớ được một bài quảng cáo về FFVII, thấy nó cũng hay hay, nên mua về chơi thử xem sao, tiếc là lúc đó giả lập chưa có nên mua thẳng cái PSX về mà nghiên cứu. Đó là lúc tui bắt đầu bước vào game thể loại nhập vai, chứ trước đây toàn chơi action trên PC không hà. Sau đó tôi qua FFVIII rồi cùng lúc đó cũng ra FF456 bản mới trên PS nên đem hết về mà chơi, chơi 24/24 tới nổi mẹ tôi không chịu nổi xém đập tan nát cái PS iu quí của tôi, hic hic, vẫn còn nhớ mãi vụ đó. 1 năm sau, lại ra FF9 tui mừng húm như kẻ bắt được vàng, nhưng rồi lại thất vọng vì nhân vật hơi bị lùn không được như FFVIII. Quên đi nổi đớn đau tôi lại bước vào cuộc hành trình của FF, vài năm sau nữa FF10 lại ra tiếp, nhưng khổ nổi lúc đó không có tiền mua PS2 tại giá thời đó khá mắc, tôi quyết định vay mượn bạn bè cùng số tiền ống heo mà tui dành dụm được để cố mà mua cái máy với giá trên trời (7million) cùng với cái đĩa 100 ngàn. Híc híc , vì game mà tôi phải nợ nần chất chồng bèn dần dần xoè tay xin tiền mẹ, mỗi tuần 400 ngàn để trả nợ. Thoát nợ, một năm không ăn quà vặt thật đau khổ, sau 1 năm lại ra tiếp FFX-2 , lúc này đã lên đời nên không ngần ngại mua về chơi nhưng thất vọng lần 2 vì mua lộn tiếng Japan. Đành chơi mò chứ biết sao đây, gần 1 năm sau mới ra bản Eng, khốn kiếp mà, ra gì lâu như quỉ, làm tôi đợi chờ mòn mỏi để biết nội dung. Nay lại chờ tiếp FF12 và FF7-Advent Children . Trong khi trông chờ tiền lên(để mua máy PSP) , tôi lại cắm đầu vào cái mobil của mình để chơi FFV7- Before Crisis . Đó là những năm tháng cực khổ chơi FF của tôi đó mấy bác. Khổ lắm đó
EM! EM! EM!
lớp 6(4 năm trước) thằng bạn vứt cho cái đĩa ff7 nén với lời giới thiệu "FF7 đấy , trò này kiểu half-life nhưng hay hơn nhiều , cài nặng lắm , khoảng 2 tiếng cơ(nén mà) , chịu khó chờ nhá "
thế là em về ngồi cài , 2,15 tiếng , vào game , mò nút , thấy giống trò mấy anh gần trường tiểu học mình chơi , thế là cũng chơi , giết xong con scopion thì tịt , không đi được nữa ( không biết leo lại lên cầu thang như nào ^_^) thế là bỏ
1,5 năm sau , thằng bạn (thằng khác , không phải thằng ngu kia) vứt cho ff8 , chơi xong ff8 thì chơi lai. ff7 bản full 4 cd , rồi đến ff9 và từ đó trở đi cứ chơi đi chơi lại 3 bản đấy đến gần trăm lần ,còn ff10 trở đi thì chưa có điều kiện chơi lần nào cả vì không có PS2 , thế mới ức!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rockmoonlight'84
26-07-2005, 08:40
Còn tui làm quen với FF từ hồi còn chưa có Snes cơ. Nhưng hồi đó còn nhỏ, chơi được một ít FFI thì chết nhăn răng. Sau đó một số năm, chẳng nhớ nữa, cấp 2 thì phải (trước năm 99), sau khi IQ tăng lên, tui mới gần phá đảo FFI, gần thôi. Một năm sau mở ra chơi lại, phá đảo mới kinh chứ. Hồi đó tôi cũng chưa có khái niệm về RPG, Action, Sport đâu, chơi là chơi thôi. Nhưng sau khi hiểu thêm về khái niệm các dòng game, thấy nghiền RPG quá. Thế là mua FF8 bản chơi trên PC về để chơi (năm cấp 3, trước 2002). Thấy nó quen quen, hoá ra là cùng một gốc với FFI, kể từ đó tui chơi FFIX, FFVI, FFV, FFMysticQuest, FFII, Tactics thấy quá phê. Với tui, Game FF là đinh nhất. Đó, tui đến với Fantasy như vậy!
Hikaru III
05-08-2005, 00:05
Tui thì Làm quen với FF từ 5 năm trước qua bản FFVIII. Chả là hồi đó mới mua máy vi tính, cái ông cài máy cho tui cài cả bài eyes on me (video clip) vào, luc xem thì thấy hay wá nên hỏi mấy anh chơi game nhiều, vì vậy tui mới biết là FFVIII. Hôm sau tui ra hàng game gần nhà mua một hơi hết 5 đĩa, tức tốc chạy về nhà cài chơi thử. Khổ nỗi là hồi đó là lớp 6, trình đọ tiếng Anh còn yếu kém, nên ko bít cách chơi như thế nào cả (sử dụng GF, Magic, Limit, Ỉtem, ...)=> bỏ chơi luôn. Đến tận 2 năm sau thì mới chơi lại, lần này thì sử dụng dc hết rùi, sau đó 1 tháng thì phá đảo. Phá đảo xong, wá phê, chơi tiếp và phá đảo thêm 4 lần nữa. Từ đó tui tìm các bản FF khác để chơi. Càng chơi càng ham, càng mê. Với tui thì FF là thể loại RPG đầu tiên tôi chơi (trừ Mario ra) nên đối tui FF là rất đỉn, đỉnh của điểm. Tui đến với RPG nói chung và FF nói riêng là như vậy đấy
lnthanhthanh
05-08-2005, 09:00
Thật ra mình đến với FF chỉ vì một lý do : chán ko có gì để chơi . Lúc đó mình mê các trò đá banh , dàn trận dữ lắm . Mình có nghe nhiều người bàn tán về FF , nhưng mình cho đó là một game ko thích hợp với mình . Mỗi khi đến tiệm điện tử có thấy dán các áp phích FF nhưng mình chỉ thấy nó đẹp đẹp và ngộ ngộ thôi chứ chẳng mê . Vả lại lúc đó máy mình còn yếu lắm , chẳng hơi đâu mà nghĩ tới nó .
Thế rùi đầu năm lớp 10 , vào trường mới , học lớp chuyên Tin , tụi nó ghiền game hết biết . Rồi chị mình còn đem về cái đĩa thưởng của Echip có bài Suteki Da Ne , mình bắt đầu thích FF . Thằng bạn thấy mình có máy mới , nó liền giới thiệu FF8 cho tui , lúc đầu chơi là vì bạn giới thiệu , ko nhận thì kì . Nhưng càng chơi càng thấy quá hay , hình đẹp mê luôn . Càng chơi càng thích . Mình chơi hết rùi chơi đi chơi lại mấy chục lần mà ko chán .
Sau đó mình tiếp tục chơi 2 ff nữa là 7 và X-2 . Mình ko muốn chơi FFX vì nó tuy đẹp sao buồn đến thế . Những đoạn phim mình down về được làm mình muốn rơi nước mắt. Nên mình chơi FFX-2 luôn thể .
Vậy đấy chỉ khi bước vào thế giới của FF mình mới tìm thấy nhiều ý nghĩa trong cuộc sống .
Shery_the chick
05-08-2005, 09:19
Còn mình thì biết đến FF từ cách đây 8 năm...lúc đó thấy ông anh ngồi chơi FF7 hay quá trời mà xin mãi ổng hổng cho(Đồ keo kiệt!!!)...sau này ra bản FF8 mình cũng tìm mua về ngay nhưng máy lởm quá trời nên cứ vào rùi lại đơ máy....mãi đến năm...2000,năm đó mình được mua máy mới nên làm một mạch 3 bản FF luôn(FF7,8,9)...chỉ hận là không bao giờ có đủ tiền để mua cái PS2 về chơi thử FFX và FFX-2...còn FFXI thì....:cry:...nhà mình không nối mạng...:cry:.Hy vọng sau này đi làm kiếm đủ tiền tậu cái PS3 hoặc XBOX360 về nghịch chơi.
Tui cũng không rõ mình đến với FF từ khi nào ? Chỉ biết từ thời đối với tui game chỉ là mấy trò mini trên PC thì tui đã nghe mấy đứa bạn (nhất là nam ) final fantasy này nọ ! lại còn được in đầy lên bìa tập, thậm chí là hình tặng trong mấy gói ...snack nữa chứ nên khi bắt đầu làm quen với "gamelớn" tui cũng bắt đầu với FF ! Riết rồi những cái tên như Squall, Rinoa, Zidane, Garnet, Yuna, Tidus,.. hay thậm chí là Ifrit, Shiva, Bahamut,.. đối với tui trở thành một cái dzì đó rất quen như thể la được lưu trữ sẵn trong..Rom từ hồi đời nào dzậy ! À mà sao Lnthanhthanh không chơi FFX tuy nó buồn nhưng lại rất hay - theo tui đây là phiên bản hay nhất trong serie FF! À mà một lý do nữa làm tui kết FF là fan nữ của FF nhiều không thua kém dzì nam! :wink:
tui bắt đầu chơi ff từ 2 năm trước.lúc đó anh tui chơi ff8 nên ổng quăng cái ff7 cho tui.tui chơi tới đoạn đánh con bò cạp máy xong là hổng biết đường đi nữa,dzậy là đứng hình lần 1,sau này hông qua đc con rắn ở gần chocobo farm đoá nên tui hông chơi nữa.sau chuyển qua ff8,rùi ff9.bi giờ tui đang chơi lại ff7 và cố gắng để dành money để mua cái ps2 hoặc ps3
Trùi ui seo lại giống Darshia đến như vậy được nhỉ ? Chỉ khác là chơi FF8 bị hỏng ở đĩa 2 nên chuyển qua FF9, sau chơi lại FF8 trên Ps1, pá đảo xong lại về FF7 ! Rắc rối nhỉ ?
wolverine56
23-08-2005, 10:25
của mình còn vui hơn nữa nè. Chả qua là mình có hai đứa bạn thân, hai đứa đều chơi FF VIII, mỗi lần tụi nó nói chuyện là mình đực mặt ra dòm, không hiểu gì hết. Đã vậy tụi nó còn lo nói chuyện => mình ra rìa. ::( ::( ::( . Tức wá trời wá đất. Sau đó tui mượn đĩa nó về chơi thử. Dính ngay cái đĩa bị giựt, phim ko ra phim, hình ko ra hình. Bực cả mình => ko có ấn tượng tốt đẹp mấy :D :D . Rồi tui mượn đĩa đứa khác thì chơi được, nhưng chẳng biết đánh đấm ra sao cả, thua cả Elvoret ::( ::( ::( dù có sách hướng dẫn. Tức wá xá lun. Thế là con quyết định ngâm thật kỹ trước khi chơi. Hah hah, bi giờ thì mình rành nó kỹ còn hơn bài học :D :D
Tung_choat_90
23-08-2005, 20:04
Keke !! còn em hả ra quán PS1 thấy thằng anh chơi nhiều mà mình ngồi đó trả tiền xót quá liền gọi ra chơi lun thấy mấy hàng bên cạnh chơi FF8 lên chơi thử :D :D .Thấy hay wá giền lun :D :D còn FF7 thì tịt đường bỏ lun :D
Seifer269
23-08-2005, 20:56
Mình thì là do cách đây 3 năm,1 đứa bạn thân nó giới thiệu nên mới bít đến ép ép,chứ còn lúc trước thì chỉ bít cày RE,AOE,CS,Warcraft và Starcraft thôi.
Mình chơi theo thứ tự từ ép ép 7 đến ép ép 10,và nay thì đang luyện lại ép ép 9-tại chưa lấy được Excalibur II nên tức quá chơi lại:lol:
wolverine56
26-08-2005, 14:23
Sao ai cũng có quá trình gian truân khi chơi FF wá zậy, nhưng hình như tui là thảm nhất
high summoner
26-08-2005, 14:55
oài wa bao nhiêu năm khổ luyện ff tui đã luyện được 1 "enemy skills" tiệt trùng ....í tiệt zdời là có thể nhìn và nghe bất cứ cái gì liên quan đến ff (ra đường thấy 2 đứa đang bàn về ff cũng ráng chạy theo nghe (dù hổng quen )) mỗi lần thấy ở đâu mở nhạc hay choi8 ff là dù đi học cũng ở lại coi ( dù ở nhà coi nhão đĩa nhưng cứ thích coi vậy àh )hehhe
=> tui chơi ff7=> 10 ..hổng phải gà đâu nghen tuy là girl nhưng mà cũng ko kém mấy ông lớn đâu ;))
Trước đây, tôi coi FF nói riêng và các game RPG khác như những games thuộc loại “muỗi” (bây giờ nói lại vẫn thấy ngượng mồm, sao hồi đó mình lại nghĩ thế được nhỉ? ^^). Trong độ khoảng 3,4 năm, mỗi khi nhìn thấy ông anh họ chơi FF, tôi lại ngáp ngắn ngáp dài kêu chán. Hồi đó,tôi chỉ biết đến RTS và Action, nhưng thực sự, tôi như bị lạc lõng giữa những đạo quân vĩ đại hay những cảnh chém giết bạo lực (chắc tại mình chơi dở quá,^^).
Rồi một ngày chủ nhật cách đây 2 năm, chính ông anh họ đó mang về nhà bà ngoại tôi bộ đĩa FF7. Nhưng do đã có thành kiến về FF, tôi chỉ giương mắt ngồi xem. Sau đó , không biết bị lôi kéo thế nào, tôi ngồi vào đánh thử vài trận. Thế rồi…(cái này không cần phải nói, ai mà dính FF kiểu “tình yêu sét đánh” là đều biết hết,^^). Nhưng khổ nỗi, tôi lại là dân chuyên Pháp, do vậy, rào cản ngôn ngữ không cho phép tôi tìm hiểu sâu cốt truyện. Tất cả những gì tôi làm được là thực hiện quest theo chỉ dẫn của ông anh và chú tâm vào luyện lv,^^.
Tính đến nay, tôi đã chơi từ FF7 => FFX và sưu tầm gần đủ tất cả các bản FF, tiếc là cũng chưa có thời gian chơi. Cũng mới chỉ có 2 năm thôi mà!
DarkWing
27-08-2005, 10:48
Còn minh thì bắt đầu chơi FF khi mình xem những đoạn film lãng mạng trong FFX.Thấy hay quá nên chơi thử rồi từ đó mình ghền luôn hà.Phải nói một điều là các câu chuyện tình trong FF đều rất đẹp và lãng mạng!!!!!!!!! Mình rất thích và ngưỡng mộ :'> :'> :'> :'> :'> :'>
chà lịch sử chơi FF của mọi người hay quá ta! jungmi thấy box này có vẻ hay đấy! con đường đến với FF của jungmi cũng rất li kì tuy nhiên kể ra thì dài quá mà bây giờ hông có thời gian , thôi để lúc khác jungmi sẽ post
Nhưng jungmi thấy có 1 đặc điểm chung của hầu hết mọi người là các bạn đến với FF hoặc là do bài hát( hoặc videoclip ) quá hay hoặc là do người # giới thiệu nội dung về 1 câu chuyện tình quá lãng mạn khiến bạn chưa chơi đã thích mê tơi. Còn nguyên nhân chính khiến jungmi đến với FF là do đồ họa quá tuyệt vời và # hẳn với các game #( hồi trước thui còn bây giờ thì các game đua nhau làm nhân vật giống hệt người thật)> NHưng dù bây giờ các game như vậy có đầy rẫy thì vẫn ko ai có thể phủ nhận vai trò tiên phong của FF. Thử hỏi hồi năm 98 có được mấy game có những đoạn FMV tuyệt vời như của FF8?
KNIGHT_1988
27-08-2005, 23:15
Kể quá trời câu chuyện bầm dập và thê thảm, cái FF này coi bộ cũng có thế lực mạnh lắm, tui đến với FF bình thường, quá bình thường là khác, có thằng cha nào đó kêu tui ko biết FF --> quê --> khổ luyện ---> pro , vậy thôi, đơn giản mà xúc tích, tuy ko tình cảm dạt dào như mấy bạn nhưng đam mê thì chưa chắc đã thua đâu
wolverine56
30-08-2005, 09:23
hah hah, lần đầu tiên tui thấy có người mê game ngộ như KNIGHT_1988 đó. Mấy đứa bạn của tui suốt ngày ra rả FF FF FF... nghe như tra tấn í, cho nên hành động chơi FF của tui có thể nói là "mua sự im lặng", heh heh. Sau đó mê lun!
hắc lịch sử trọng đại của tui 1 gamer ghiền game chiến thuật như điên , khi ra tiệm thấy 1 game gì có cái bìa đẹp quá thía là mua zìa chơi thử , yes đó là FF8 , và kể từ đó tui đâm ra nghiện lị dòng FF luôn thía là bỏ phía những kinh nghiệm chơi game chiến thuật bao năm qua , sau đó tui đi lùng FF7 rùi FF9 típ là FF10 ( nhưng than ui lại trên PS2 ) tui lại típ tục lùng film FF7 nhưng tới giờ vẫn chưa tìm re ( hi vọng mấy huynh chỉ giùm tui nó ở đâu )
calabolg_tidus
31-08-2005, 11:12
Còn tôi đến với FF qua đoạn giới thiệu về các Aeon trong FF X xong sau đó còn bị mấy thằng bạn thân lôi kéo vào con đường FF.Thời điểm đó cách đây 5 tháng rồi.
odin_1412
10-09-2005, 17:06
tôi đến với ff gián tiếp thông wa 1 đứa bạn thân.nó dã đầu độc tui sa vào con đường nghiện ngập vô phương cứu chữa:
Cách đây 4 năm nó cho tui mượn bọ máy ps1 và kèm theo dó là 4 cái disk ff9.Và từ khi đó tui đẫ bị nghien.Thạt thương tâm.HUUUUU
Seifer269
10-09-2005, 22:22
Oài,mấy bác này nói cứ như ép ép là thứ gì đó để hút hay chích gì đó vậy,ghê quá:-",làm hết mún hút mún chích gòi:-",mà tui hút những gần 4 năm gòi nên khó cai được lắm :D
Hehe....
Who knows? Who cares?
Dính vô là nghiện, 1 lần chơi là thấy khoái, càng chơi càng thấy lạ... (giống xì ke hén)
Tôi biết đến loạt games này khi ông giả mua về cái máy NES Tháilan hồi năm 92.
Hồi đầu chơi Mario, Battle City, và Kungfu... (@__@)
Chơi chán thì sờ sang Ninja, Street fighter, Contra, Batman...
Đến đầu năm 93 thì ông bác đi Pháp về, đưa cho 1 cái băng đơn Final Fantasy.
Lúc đầu chơi chẳng hiểu rì cả (6 tuổi mù tiếng Anh hehe), chỉ thấy khó khó, bảo ông già ngồi bên cạnh chơi cùng.
Lúc đầu ông ấy bảo ko muốn ngồi vì bận, tui khóc um sùm lên (keke) ---> bà già ra
---> ông già ngồi ngoan như cún con (@___@).
Ổng thì siêu tiếng Anh ah, đọc hiểu hết nên thấy thú vị. Viện cớ tôi chơi kém, ông giả vờ ngồi giúp, rồi giành chơi (haha cắn câu roài).
Ngồi bên cạnh thấy ổng chơi ầm ầm, mình ngồi hỏi: "bố ơi! Trò này nó là thế nào vậy, con chẳng hiểu rì cả?"
Ổng ngồi thao thao bất tử nào là công chúa này bị bắt cóc, rồi có 4 hiệp sĩ đi giải cứu và họ được trao nhiệm vụ gì gì đó liên quan đến các viên pha lê mang sức mạnh thiên nhiên (@__@ óe chóng cả mặt).
Rồi mình ngồi bên cạnh xem, ông vẫn ngồi chơi. Xem và chơi, chơi và xem...
Đến giờ ăn cơm tối, ông ko chịu ra, mình cũng bê 2 bát cơm to khủng bố ra ngồi cạnh. Đến 10h tối, mình lăn quay ra ngủ roài thì ông vẫn chơi. Bà già khó chịu !!
Sáng hôm sau ông già đi làm muộn, về nhà lại nhảy vào chơi tiếp (éc...) ---> bà già tức rồi, nhưng vẫn làm ngơ !!!
Ổng chơi đến hết trò thì đã gần 2h sáng của ngày sau @__@ Sau đó bị bà già mắng cho 1 trận, đêm bị cấm vận, bắt ngủ ở salon (hehe, tội nghiệp ông khốt wá).
Rồi sau đó thì ông già đổi cho hệ máy mới, SNES, tưởng thế nào, ông cắm ngay cái băng FF6 zdô oánh tiếp (hình như lúc đó tôi lên lớp 4 5 rì đó).
Hậu quả phía ông già: chắc các bạn cũng đoán ra rồi keke;
Hiệu quả phía tôi: được chơi FF thoải mái và có 1 quân sư giúp đỡ nhiệt tình ^___^
rất tình cờ khi mà nghe qua bai hat SUTEKI DA NE ở nhà thằng bạn.vơi lại khi mà thấy đoạn movie Tidus gặp Yuna lần đầu tiên thì mình bị hút hồn vì đồ họa của game (thời bấy giờ) và còn 1 lí do nữa đó là YUNA quá XINH ( mới gặp lần đầu đã mê như điếu đổ luôn.vì YUNA quá xinh mà :hug: .
YUNA. Hot Girl in My Heart.
FOREVER
sinbad2014
02-10-2005, 09:15
tui thi ff8 di nhien rui` thuong` thi` moi. nguoi den choi tren PC la chinh ma`
nhung ma` cho hoi cai'
lam sao de danh bai` trong ff8 luon thang vay
con nua khi chinh luat choi bai` thi lam sao de no' cho luat. all
Tung_choat_90
02-10-2005, 14:40
Ê ông ơi sang topic hỏi đáp cho FF8 mà hỏi còn hỏi ở đây làm gì đây là topic khác mừ :D
tieuquynd
07-10-2005, 11:19
Lần đầu tui đến với FinalFantasy là phiên bản FFVIII.Hồi đó do nhìn các anh lớn chơi FFVIII nhìu quá,nhìu đến nỗi khi tui bắt đầu chơi FFVIII là tui gần như thuộc làu đường đi lối lại luôn.Rùi tiếp đó tui chơi FFIX,FFVII&FFX.Hầu như FF nào tui cũng chơi tới mấy lần liền.Duy chỉ có FFX là tui chơi duy nhất co' 1 lần.
Phải công nhận tui chơi FinalFantasy cảm thấy trò chơi này cực kì hay.(^_^)
Người ta thì chơi game chơi từ phần 1 rồi mới tới mấy phần sau ( nếu có ) còn tui chơi game ( loạt FF ) ngược đời , chơi từ FF9 về FF7 .
Năm lớp 7 trong lớp có 1 thằng chơi FF nó tối ngày kể chuyện về FF8 cho nghe , lại thêm 1 thằng khác cũng có chơi FF8 châm dầu vô lửa ( giờ nó là đứa bạn thân nhất của mình , và cũng vì nói chuyện về FF nên thành bạn ) , nghe 2 ông bố đó kể hoài riết mình cũng đâm ra tò mò , nhưng vào thời điểm đó thì FF7 và FF8 cũng đã phát hành khá lâu ( có lẽ FF8 ra đã 2-3 năm ) . Thế là thằng bạn khuyên chờ FF9 ra đi rồi chơi luôn , lúc đó còn khoảng vài tháng nữa là FF9 bản Jap phát hành nên mình chồ rồi tới ngày rinh về ( may mắn thay đó là mùa hè nên không vướng bận chuyện học hành ) .
Vậy là chờ tới ngày bản FF9 tiếng Jap ra mình rinh về nhà ( 4 disc bay hết 60 ) , chơi xong thì lại mom men quay lại FF8 ( toàn mượn ko , tại có đứa kia khoe là có disc FF8 nên mình kiu mượn , rốt cuộc là chơi hết nguyên bản FF8 ko tốn 1 xu tiền đĩa :p ) , xong FF8 lại quay về FF7 . Có nhiều thằng bạn hay cười nói :"người ta chơi game từ cái cũ tới cái mới còn mày thì chơi từ cái mới tới cái cũ" .
Xong hết 3 anh chàng đó thì PS2 tràn vào thị trường VN và FFX theo chân bò đến , vậy là lại tiếp tục FFX ( cái này thì hơi đau , toàn ra tiệm ngồi vì chưa có $ mua PS2 ) .
The secret man
15-10-2005, 11:43
Tui thì biết tới Fanal Fantasy thông qua sự giới thiệu của thằng ban thân. Lúc đó nó chới Fanal Fantasy 7, thấy cũng hay vì đây là bản FF 3D đầu tiên. Nhưng bản Fanal Fantasy đầu tiên tui chơi lại là Fanal Fantasy 8.
Ignatigo
15-10-2005, 11:55
FF đầu tiên chơi là FF1, sau đó ko thèm chơi FF nữa :))
Mình đến với FF qua ông anh trai. Một lần ông ý đem về nha một cái đĩa ca nhạc kêu là hay lắm. Thế là hai anh em bật lên xem. Lúc đầu tưởng chỉ là ca nhạc thường thôi ai dè là nhạc Game. Xem xong chết liền năn nỉ ông anh cho nói cho biết đấy là phim gì mà hay thế (vì đẹp quá nên tưởng là phim) ===> ten tén ten ... thế là bước vào thế giới đầy huyền bí và tuyệt vời của Final Fantasy mà không rút ra được nữa. Phiên bản đầu tiên mà mình chơi là FF8, rồi đên FF9, quay lại chơi FF7 tiếp sang FFX, FFX_2 , 1,2,4,5,6 (tuy 6 chưa chơi hết)
Phải cảm ơn ông anh lắm lắm. Nhờ ông ý mình mới được biết đến FF ... Thank anh nhìu nhìu
kuja_trance
17-10-2005, 20:59
chài lý do này sao giống mình wa zay
kuja_trance
17-10-2005, 21:02
tui cũng vậy lúc dó tui mua 1 cái dĩa nhac game ff dộ 1 năm rùi ( bây giờ vẫn còn nè)
xem xong đoạn ff8 luc se dánh nhau voi squall phê wa ra nen ra hàng bắt đầu học tap danh ff (nhà tui ko co máy)
tieuquynd
20-10-2005, 15:14
Tui chơi FF bắt đầu từ hồi lớp 6.Hồi đó nhìn các anh lớn chơi FFVIII nhiều quá, nhiều đến nỗi thuộc làu đường đi lối lại luôn.Lúc đầu tui chơi FFVIII(Chơi tới mấy lần liền).Về sau mới thay đổ ko khí chuyển sang chơi FFIX.Rồi sau đó là FFVII.Rùi đến FFX.
Còn về mấy cái vụ 1,2,3,4,5 thì tui thấy nó ở đĩa mềm tui thấy hình xấu nên ko chơi.Bây giờ mới thấy tiếc vì ko chơi dc nữa rùi.Ở chỗ tui có còn hàng đĩa mềm nào đâu.Bây giờ đâu đâu cũng thấy Internet&PS2:(
Mình qua nhà bà chị thấy có cái dĩa nhạc hay hay thì bắt lên, thấy đẹp nhưng chưa có ý định mua.Ai dè ngày hôm sau thằng anh họ wa nhà chơi đem theo cái dĩa đó,thía là trấn lột 1 cách nhẫn tâm mà thằng nhỏ vẫn phải nhe răng ra cười,ko bị đánh làm sao.Sau đó mới bắt đầu lên Gamevn kiếm đường đi gùi thành mem lun..1 công đôi việc.
jakie-chan
20-10-2005, 16:56
:D Tui chơi từ ffX->ffx-2 ->>trọn bộ luôn.
NHÂNN TIỆN CÓ AI BIÊT FF7AC (TIẾNG VIỆT) DƯỢC BÁN Ở DÂU KHÔNG?
CHỈ TUI VỚI!THANK YOU!
E-MAIL:mot_nua_vi_sao_hp@yahoo.com ::(
yuffie_2_7
21-10-2005, 13:24
mỗi người có 1 hoàn cảnh đặc biệt nhỉ để tui kể của ui cho nghe nè .
lúc đầu thật sự tui cóc thích chơi fan tí nào vì lúc đó tui thích chơi những trò đối kháng như bloodyroar nhưng thật ra trước đó tui cũng thấy thằng bạn tui chơi FFVII rùi nhưng lúc đó tui gà cực lun >>> rùi đến 1 ngày cả phố của ui tụ nhiên lại rộ lên FFVIII nhưng ui cũng cóc theo thằng nào và vẫn giữ nguyên í định chơi những trò mà khi xưa hay chơi ( hơi cố chấp ) và 1 thằng bé đã chơi FFVIII rùi nó bảo tui chơi đi hay lắm ( gạ gẫm khiếp ) và thế là lao vào FFVII chơi đầu tiên chơi đến đoạn sắp đua gà thì mất card >>>> cóc chơi nữa >>>> chơi mẹ FFVIII phá đảo xong giết quỷ chuôg xong rùi thì lao vào chơi FFVII chơi xong rùi tới FFIX và rùi có Ps2 và lao vào FFX và FFX-2 nhưng tui lại chơi FFX-2 trước chơi được mấy tiếng chả hỉu gì hết >>>> nghỉ ( vì chưa chơi FFX ) và chơi FFX chơi xong rui` mới chơi FFX-2
và tất nhiên đã iu thích trò nào tui đều chơi đến cùng và bây giờ có thể coi là quá quen thuộc với FF và khá quen với các loại nhập vai >>>> "FF we' hay lun" good,good!
lần đầu tiên mình chơi thể loại game RPG là game Final Fantasy 1 sau đó thấy hay nên mình tìm tiếp và chơi Final Fantasy Mystic game này nó chơi tương đối dễ .Tiếp theo mình xem ông anh hàng xóm chơi FF8 thấy hay quá liền mua đĩa về chơi lúc đó mình chưa biết gì về trang gamevn nên cứ đến chỗ bí lại hỏi ông anh nên anh chỉ cho trang này lên đó kiếm hướng dẫn về chơi đỡ phải chạy đi hỏi.Đây là một trong nhưng game mình thấy hay nhất
robahn_king
21-10-2005, 20:19
do không con trò gì để chơi nữa nên quay sang đốt thời gian với FF
trò FF đầu tiên chơi là FF9 rồi quay lại FF8 rồi qua FF10 ->FF10 phần 2
chơi xong thì thấy tóm lại là FF10 hay nhất
robahn_king
21-10-2005, 20:21
do không con trò gì để chơi nữa nên quay sang đốt thời gian với FF
trò FF đầu tiên chơi là FF9 rồi quay lại FF8 rồi qua FF10 ->FF10 phần 2
chơi xong thì thấy tóm lại là FF10 hay nhất nhưng chuyện đó lâu rồi
giờ chỉ thích chơi ragnarok hoặc Gothic3(gothic3 mai tận năm sau mới ra)
nkduy116
22-10-2005, 14:39
Final Fantasy, tại thấy nhiều đứa chơi nên tò mò chơi thử
Từ bản FF7 roài FF9, càng ngày càng thấy nó hay, càng ngày càng thích
lol, ffX hay nhất =)) bạn cũng hay thật, tui thấy FFVII hay nhất nội dung gameplay đều xịn, FFVI cũng xịn, FFVIII tạm được nội dung ko hay lắm, FFIX hay, FFX hơi dở, FFX-2 là tệ nhất.
HEOMAGIC
23-10-2005, 11:07
sao không nói vô chủ đề chính gì hết vậy . Nội dung là mọi người đã đến với FÊnty như thế nào mà??????
HEOMAGIC
23-10-2005, 11:09
em biết Fa ta sy khi coi báo thế giới game , thấy hình quá đẹp nên mua về chơi thử rồi ghiền luôn
Nhớ năm đó lớp 4 đi nghỉ trên Đà Lạt , được 1 người địa phương giới thiệu cho Final Fantasy 8 ( cũng nhỏ cỡ tui lúc đó và cũng chơi thử dù tiếng Nhật không hiểu cho lắm ^&__^ )
lớp 9, thấy tên FF được nha71c quá nhiều, chơi thử. rồi bị cuốn hút thật sự với FFIX đến giờ thì seri yêu thích nhất là FF :D
NeverCry
24-10-2005, 16:01
Tui được thằng bạn rủ chơi ffX. Thấy hay đâm ra nghiền luôn .Rùi sau đó chơi hết 1 loạt luôn :cool:
ninjasasukes5
25-10-2005, 19:39
tui thấy thằng bạn nó ngày nào cũng vô quán điện tử để choi FF tui thấy hình cũng đẹp nên chơi thử từ đó nghiện luôn
FF tui thích nhất là FF9
kuja_trance
29-10-2005, 15:10
tui thấy thằng bạn nó ngày nào cũng vô quán điện tử để choi FF tui thấy hình cũng đẹp nên chơi thử từ đó nghiện luôn
FF tui thích nhất là FF9
tui cũng như ông ff tui thích nhất cũng là ff 9 ,cô gái tui thấy dễ thương nhất cũng là garnet :x :x :x :x và thành phố tui thích nhất cũng là alexandria :hug: :hug: :hug:
:..saothienco..:
29-10-2005, 20:45
tui cũng như ông ff tui thích nhất cũng là ff 9 ,cô gái tui thấy dễ thương nhất cũng là garnet :x :x :x :x và thành phố tui thích nhất cũng là alexandria :hug: :hug: :hug:
me too :D , tui chơi FF9 cũng lâu rồi , cách đây 1 năm thì phải , hồi đó chưa cày game online cày FF9 suốt ngày với cái PC 466mhz , tìm đủ mọi cách config trong ePSXs để nó ko giật , nghĩ lại vui thật và FF9 cũng là FF mà tui thích nhất :x , Garnet dễ thương nhất :x
Susubi 2005
30-10-2005, 18:00
Chắc là tui đến với mấy Game này khác hẳn với mọi người đấy vì lúc đó khi sang nhà anh chơi thấy bọn chơi oánh nhau loạn xả xong xem phim thấy hay phết liên hỏi ông anh đó là trò gì thì ông ấy bảo đó là Fantasy 8 từ đó bắt đầu thấy hay hay nhưng vẫn chưa bắt đầu chơi nhưng sau vài lần thấy ông anh chơi tui cũng thấy hay thế là từ đó bắt đầu chơi các phiên bản FF này nhưng tui thì ko chơi lần lượt từ FFVII ----> FFIX mà tui chơi 1 kiểu như là FFVIII -----> FFIX -------> FFVII còn FFVII bây giờ tuy đang chơi nhưng vẫn chưa phá đảo trò này :-" bây giờ quyết tâm phá tan FFVII :-" . Tui đến với Game này như thế đó
Dar chơi FF8 trước tiên ! Ban đầu thực ra thấy FF nổi quá nhưng vốn Dar không thích đánh nhau nên...kệ ! Về sau tò mò chơi thử===> mê luôn chơi cả ngày ah !
ultima_86
31-10-2005, 12:10
tôi chơi FF9 trước tiên , chỉ vì ông chủ tiệm mua thử 1 disc về chơi thử ,tôi bị cuốn vào loạt game này bởi niềm vui sau khi tìm được đường để đi tiếp tục ,tôi tự hào nói rằng FF9 là game tôi tự đi từ đầu đến cuối disc mà ko phải xem hướng dẫn (chỉ về phần Walkthought và chocobograph thui) ,còn Ozma và Hades thì coi trong GVN mới biết .
tìnhyêu.com
31-10-2005, 16:53
tui nhớ là đã có lần cùng nhỏ bạn chơi FFVII, thấy hay quá nên mua FFVIII, FFIX, FFX, về chơi chung không ngờ nhỏ đó thích và tui cũng ....thích nhìn nhỏ chơi FF, thế là ghiền FF từ đó, bây giờ đang lùng sục tìm lại mấy phiên bản đầu để chơi
Cloud_182
02-11-2005, 09:05
Tôi biết đến FF khi tôi coi được clip Sutekidane của FF10.Rất mê Yuna nên tôi đã tìm hiểu loạt game này.Sau đó tôi mới biết FF10 chỉ có trên PS2 nên đành phải chơi các phiên bản trước.Từ đó tôi bắt đầu mê FF.Thích FF quá tôi phải dành tiền để mua chiếc PS2 về chơi FF10.
tui nhớ cách đây khoảng 5 năm thằng bạn tui mang 1 đĩa game,trong đó có FF7,nghe cái tên hay hay nên tui muợn về nhà chơi--->ghiền luôn.Nhưng bản FF7 đó là bản ko đầy đủ,thiếu nhiều movie và nhiều lỗi,thế là phải ra hàng mua bản 4 đĩa.Hồi đó chơi phê lun,có lần tui chơi đến 3h sáng.Sau đó tui chơi lần lượt FF8-->FF9-->FF10.Nhưng tui vẫn thích FF7 nhất.Ở Vn chơi game rất hay ức chế,đĩa lậu nên lỗi tùm lum,đang chơi dở lại phải cầm đĩa ra hàng.Có những lúc máy ngoài hàng chơi đc mà máy mình bó tay mới cú,mà máy mình đâu thua kém gì máy nó
Angel_of_light
06-11-2005, 10:47
Ý sao Darshia giống Angel wá zậy Angel cũng chơi FF VIII trước nhưng ko chơi được đành ngậm ngùi chịu đau khổ . Sau đó sang nhà bạn chơi ké :p chơi đến đĩa 3 thì tìm mua được đĩa FF VIII trên PlayStation thế là bỏ về chơi lại sẵn tìm luôn mấy bí mật của FF VIII ( hơi bị nhiều :p ) . Sau đó Angel mới chơi FF VII cũng trên PS hổng biết tại sao máy Angel ko chơi được FF VII FF VIII trên PC nhưng tức nhất là ko chơi FF IX được T_T lần nào cũng chơi đến khúc lốc xoáy ở Tifa là màn hình đen thùi T_T có lần mới đi tới chỗ sản xuất máy con wizard như Vivi đang bay tàu thì bị đứng T_T . Nhưng nay Angel đã có máy mới :D Angel cũng đang chơi lại FF IX ^^
Susubi_2005
06-11-2005, 16:35
Tui thì có lẽ hơi khác mọi người 1 chút có lẽ ai cũng chơi các thể loại từ FFI ---> FFX2 rùi nhưng nói thật những phiên bản đấy tui chưa hề chơi . Còn mình đến với các thể loại Game như nào thì ai cũng đã rõ mình thấy nhiều người chơi FFVIII và ông anh mình cũng bắt đầu chơi từ đó bắt đầu chơi thử từ đó mê luôn. Nhưng khi chơi FFVIII thì vẫn còn Noob quá nhiều đoạn phải đi hỏi đường mấy lần bí đường đến mấy lần lại còn chơi trên Ps1 ko bít cách ém Lv để nắp Bonus nữa Nhưng cũng chơi lại vài lần vã đã rõ cách chơi . Khi phá đảo FFVIII xong tui bắt đầu chuyển qua FFIX vì nghĩ có lẽ bản sau thì sẽ càng hay hơn bản trước đúng thật càng chơi càng thấy mê và nhất là cái khoản đào gà khi phá đảo được ( hồi trước chơi trên PS chưa phá đảo chi trên giả lập ở PC thui ) thì bắt đầu mua đĩa FFVII chơi đến nay tính ra chưa chơi hết FFVII bao giờ . Tui đến với Game này như vậy đó
AN_Dragoon
07-11-2005, 09:59
tôi chơi FF9 trước tiên , chỉ vì ông chủ tiệm mua thử 1 disc về chơi thử ,tôi bị cuốn vào loạt game này bởi niềm vui sau khi tìm được đường để đi tiếp tục ,tôi tự hào nói rằng FF9 là game tôi tự đi từ đầu đến cuối disc mà ko phải xem hướng dẫn (chỉ về phần Walkthought và chocobograph thui) ,còn Ozma và Hades thì coi trong GVN mới biết
Vậy là chú ultima cũng giống anh rồi,anh cũng chơi FF9 đầu tiên,sau đó là VII,VIII,X,X-2,IV,VI.Phiên bản nào cũng tự đi một lần rồi khi chơi lại mới xem hướng dẫn để xem mình thiếu cái gì :D
Tui đến với FF 9 khi vừa mua cái Ps 1 ... sau đó chơi phá đảo lai nhảy qua pc chơi để lấy hết các secrect ...
__Fire_Silver__
08-11-2005, 13:21
tui thì khác hẳn các bác nhìu lém.
Lúc đó có chơi game pc bao giờ đâu, đến cài game còn ko bít nữa nè:'>:'>:'>. Hè hôm đó bà chị họ mua một cái PC pen IV về mạnh ra phết. thế là về nhà bà chị chơi hè luôn. Chơi mấy game linh tinh chán we nên ra hàng định mua mấy game về chơi thử xem chơi trên pc nó khác với ps như thế nào. Ra đến nơi thì ngập tràn game chả bít nên chơi cái gì nữa. Thấy cái ảnh 1 thằng cầm kiếm giơ cái kiếm ngang mặt mặt lại có con sư tử trên thanh kiếm nhìn ngầu quá :cool::cool::cool:nên mua về chơi thử=====> :x:x:x:x
lúc mua về còn phải ra hỏi lại cách cài đặt nữa chứ. Có ai có hoàn cảnh giống tui ko ko vậy
The secret man
09-11-2005, 14:24
Nói thật là lúc đầu tui không thích thể loại RPG cho lắm nên chẳng biết tới FF là gì, nhưng khi đã chơi qua một lần thì bị cuốn hút và không rứt ra được :D . Bản FF đâu tiên tui chơi là FFVIII rùi đến FFX, FFX-2, FFVII, FFIX.
À, bác nào ở Hà nội thì cho tui hỏi chỗ mua đĩa FFVII cái, cái dĩa của tui bị hỏng rùi. Ra mấy hàng ở Lý Nam Đế, Nguyễn Chi Thanh và Tô Hiệu thì toàn mua phải đĩa bị lỗi thui à => Ức chế.
LegendShine
12-11-2005, 11:20
Đến với Fantasy như thế nào à ?
Sau một thời gian chơi PS1, tôi gần như không còn trò nào để chơi. Trong lúc chán chường (vì nhà không có máy game hay PC gì hết), thì nghe bạn bè bàn tán về cái gì mà Materia, rồi Limit Break gì đó ... Thế là đến với Final Fnatasy VII.
Nhớ lại thấy mắc cười. Chỗ tui ở có 4 - 5 tiệm game, mà không có tiệm game nào có đĩa Final Fantasy :o . Thế là từ Quận 10, tui đạp xe lên tới Pasteur, ghé tiệm mua đĩa 1 của FFVII về chơi thử. Thế đấy, giờ thì ghiền luôn ... :x
M_108chuyenanhFF
12-11-2005, 18:16
tui đến với là đươc bạn giới thiệu thôi ,thấy nó chơi hay quá , mình cũng thử ,chơi rồi mê .. .. ...
Jason Hold
12-11-2005, 18:32
Với FF lần đầu tiên tôi biết đến là bởi bài Eyes On Me ko biết ưừ đâu lọt vào máy :D Tôi nghe đi nghe lại mãi mà ko biết nó là gì cả . Mãi sau này mới có ông bạn cho mượn nên biết được FF8 đầu tiên và từ đó len lỏi qua các FF khác :D .
Duong_44
19-11-2005, 08:37
Tui thì chỉ xem mấy ku bạn chơi rùi chơi theo , hay quá nên ghiền luôn :D
Trước đây mình chỉ thích nghe nhạc của FF, đơn giản là vì mình không thích chơi game bạo lực, nhưng sau mình chơi thử 1 lần, vì thấy nó nổi quá, mê luôn !!!
hihihi nghe các bác kể làm tui lại có hứng chơi lại FF
Tôi cũng như các bác là người nghiền chơi FF
ngày xửa ngày xưa,khi mà hệ máy PS còn đang hoành hành tui đã chơi FFVIII.Lúc đầu là vì mấy thằng bạn rủ chơi cùng.Lúc đầu tôi chơi là do không muốn kém mấy đứa bạn(chẳng lẽ nó bít chơi mà mình không bít à)về sau chơi thấy nó hay wá nên đâm ra mê luôn từ lúc nào không bít(dù hồi đó chỉ có 3000vnd/ngày/hồi đó học lớp 8 mờ). .Sau khi chơi xong FFVIII tôi đã chơi các thể trò chơi khác(cùng thể loại),nhưng thật thất vọng vì không trò nào tôi chơi dược như FF(truyền thuyết rồng và 1 vài trò khác quên tên rồi).Nhưng ông trời không phụ lòng người cái gì đến cũng phải đến.Vài năm sau,khi tôi đã khôn lớn đã bít vị ngọt của tình yêu thì cũng là lúc FFX ra đời và đã làm nhức nhối con tim đã ngủ yên của tôi.Cũng như FFVIII tôi chơi FFX bằng tất cả tâm huyết của mình và tài sản mà tôi có(bây giờ tui cũng không còn túng tiền như xưa nữa rồi).Tôi ăn FF,chơi FF và khi ngủ cũng nằm mơ thấy FF .Và giờ đây khi đã phá đảo FF rồi tôi lại mong chờ một FF mới ra đời để hiểu thế nào là ý nghĩa của cuộc sống
Các thể loại FF đã chơi F8-F10
LongStrife
20-11-2005, 18:11
Ngày xửa ngày xưa,khi đó tôi rất ghiền game và rất khoái mấy game đánh lộn(bạo lực là chơi hết)Nhưng rồi một ngày thấy có một anh chơi trò mà có thàng lùn tóc dưng đứng như Sôngôku và thấy cách đánh cũng rất lạ,không giống như mấy trò khác(vô là giáp lá cà)chơi thử và mê luôn.
M_108chuyenanhFF
20-11-2005, 19:34
nếu đánh giáp lá cà như thế thì chỉ có thể loại game như bí mật vĩnh hằng hay là star ocean thôi , mà cái đó đâu phải về FF cũng chẳng phải về RPG bàn tới mần chi vậy ??
MinhHiếuBoy
20-11-2005, 20:16
Rất tình cờ ,hôm nay ông già hiếu mua đâu 3 cái đĩa game ,trong đó có cuốn FF ,phần nào ko rõ ,chơi ko biết có gì hấp dẫn mà kéo từ 1h ->7h :))
LoveGarnet
20-11-2005, 21:31
Chài xin hỏi đại ca lập ra cái topic nằy là ai vặy. Xem ra có vẻ Pro đăy......................... :) :P :-* :'> :hug:
Jason Hold
20-11-2005, 21:41
Chài xin hỏi đại ca lập ra cái topic nằy là ai vặy. Xem ra có vẻ Pro đăy......................... :) :P
Là người có ghi sẵn ngoài topic . Và chủ cái box sẽ cho cậu chủ một phát nếu ko nhanh chóng bỏ ngay cái link hỏng của ffdream . Vậy cũng phải hỏi nữa .
nightmare_1986
21-11-2005, 09:48
Một buổi chiều giống như mọi buổi chiều khác, đang ngồi đánh TearRing Saga với thằng bạn thì ông anh từ đâu mò về lôi cái đĩa FF8 ra chơi, mình thấy hay hay nên cũng chới thử, vừa ngồi chơi vừa nghe ông anh(Không phải anh ruột nghe) kể về mấy cái ending: FF7 chết tất, FF8 chết cả 2, FF9 chết Zidan>< X( , nghe xong hết muốn chơi luôn, mấy hôm sau ngồi buồn lại nổi hứng lôi ra chơi nhưng càng chơi càng nghiền cuôi cùng sau khi hoàn thành game thì chẳng thấy có quái gì giống lời ông anh cả =)) -> Tức nổ óc, thế là mới chơi tiếp mấy bản kia xem cha nội bốc phét tới đâu :D
SaraYumi
24-11-2005, 08:18
Vào 1 ngày đẹp tròi mình buóc vào tiệm game quen thuộc,đầu tiên là đến bên tủ đĩa PS2 để xem có trò gì mói không ?Rốt cuộc vẫn phải choi lại trò Devil May cry,mày mò sao 2 tiếng thì lại về nuóc,thỏ phào 1 cái,ngồi thù ra không biết làm gì tiếp theo,tính tiền đi về hay choi lại lần nũa .Thì lúc đó,bà chủ tiệm net chìa ra cho cái dĩa FFX :"Dĩa mói mua tù SG về đó con,choi thủ xem nó sao ?"
Thế là trong tình trạng không biết làm gì bèn bỏ dĩa vào máy choi thủ .Phần giói thiệu không có gì đặc biệt,rồi sau đó tói phần TiDus đi đá banh,cái này lúc đó làm mình chẳng hiểu cái gì hết,thấy bắt đầu hoi chán,nhung vẫn đi theo chỉ dẫn của bản huóng dẫn .
Và cái ấn tuọng đầu tiên là cảnh choi blzitball và cảnh Sin phá Zanakan,lúc đó mói thấy khá ấn tuọng,và quyết định tiếp tục chuyến hành trình gọi nhiều tò mò và húa hẹn nhiều hấp dẫn mà lúc đầu không mấy húng thú .
Tuy nhiên càng về sau càng say mê,tù cảnh Tidus gặp Yuna,Sin tấn công thôn làng đến đoạn romantic của 2 nguòi đều để lại cho mình 1 ấn tuọng sâu sắc .
Và kết quả là,mình đã choi lại trò đó tù đầu nhũng 3 lần,để tìm lại cái cảm giác lúc đầu,thêm 1 chuyện nũa là sau FFX đó mình bắt đầu tìm hiểu tói các FF khác,và bây giò thì hậu quả là mình đang có 1 cuốn sổ dày cộm đầy hình poster của FFX,8 dĩa VCD của FFX và thêm dĩa FFVII Advent chidren.
Giò ngồi viết mấy dòng này thì cảM giác thích thú hồi đó lại đến gần,chắc giò phải chạy ra tiệm PS2 làm thêm chuyến nũa quá :) ....................
dat_squall
26-11-2005, 08:36
1 ngày đẹp giời năm 2001...
Dat_squall đang học lớp 3. Nó đang chơi trò solitaire. Nó là 1 noob hoàn toàn trong lãnh vực game.
Bõng ông anh ruột hiko_seijiro (vâng, chính hắn) mang 4 đĩa của trò FF7 về nhà. Thằng em thích lắm, đây là lần đầu tiên nó biết tới 1 trò mà hình đẹp hơn trò minesweeper. Nó chơi say mê (nhưng không lơi lỏng việc học) cho đến đoạn ngoi lên từ sewer, đang đánh nhau với mấy con ma thì bị error rồi máy treo trong tình trạng màn hình tối đen. "Papa" đang ngồi cạnh đó, thấy thế, cắt luôn khẩu phần chơi của cả 2 anh em...
2 năm sau...
Hiko mang về lại trò FF7. Thằng em mừng rỡ đến phát cuồng, bây giờ vẫn đang ở trong khoa tâm thần của bệnh viện (đùa tí). Nó chơi và không gặp 1 lỗi nào khác, nó đã có tất cả lên level 99, LB level 4 hết, tất cả đều đang dùng ultimate weapon của mình, gold chocobo. Ông anh hiko đem về FF8. Và nó lại chơi tiếp. Chuyện bắt đầu từ đây...
Và bây giờ...
Dat_squall đã phá đảo được cả 2 trò FF7 và FF8. Nó đã biết thế nào là emulator, và nhiều thứ khác. Bây giờ nó không còn là siêu noob như ngày trước nữa...
high summoner
26-11-2005, 09:02
trời ff có sức hút lớn vậy sao ...ai gặp 1 ,2 lần là mê luôn hả ...hay quá vậy để về chơi thử mới được ko biết cỡ nào mà ai gặp cũng ghiền ^_^
lionheart001
26-11-2005, 09:25
không biết từ lúc nào nữa chỉ biết là hôm đó đi mua game thì tháy logo ff-8 đẹp quá thế là chơi
dat_squall
26-11-2005, 10:00
FF hay dở tùy thuộc vào người chơi thôi. Những ai thích kiểu "random battle, có ATB" thì đây là thiên đường thực sự. High summoner nếu không thích thì đừng chửi.
high summoner
26-11-2005, 21:04
FF hay dở tùy thuộc vào người chơi thôi. Những ai thích kiểu "random battle, có ATB" thì đây là thiên đường thực sự. High summoner nếu không thích thì đừng chửi.
xin tặng hết cho bạn toàn bộ exp ,mp tui có nếu tìm ra 1 câu chửi nào trong bài ở trên ??????? chẳng hiểu ra làm sao nữa ..nghĩ sao bảo mình chửi trời
dat_squall
26-11-2005, 23:05
Hu hu có nghĩa là sau này nếu chơi FF thì nếu thấy chán quá thì cũng đừng chửi đó mà :(( Sorry high summoner nha.
clone_kujatrance
01-12-2005, 19:35
chài ạ lại 1 cái topic như vầy nũa à nếu tui nhớ ko lầm thì đã có tất cả 5 cái topic giống như này ra đời rùi lại die rùi đó
M_108chuyenanhFF
01-12-2005, 21:00
Hu hu có nghĩa là sau này nếu chơi FF thì nếu thấy chán quá thì cũng đừng chửi đó mà Sorry high summoner nha.
chời ơi là chời làm ơn đừng có nói nhảm nữa mà
FF chơi thì không thể chê được nhưng hay chỉ có lúc đầu mới chơi thi6 , cái đó là tui nói với tận đáy lòng đấy
high summoner
02-12-2005, 10:36
chời ơi là chời làm ơn đừng có nói nhảm nữa mà
FF chơi thì không thể chê được nhưng hay chỉ có lúc đầu mới chơi thi6 , cái đó là tui nói với tận đáy lòng đấy
chả hiểu ..lúc nào cũng thấy nó hay cả dù chơi bao lần cũng vậy ....ai nói nhảm làm gì tại nó nói chớ bộ
Tên truy cập
02-12-2005, 11:03
Các bạn thôi cãi nhau đi nhỉ ^_^ .
Hồi đó mình cũng hay chơi các trò action , thế rồi một hôm ngồi mua cái dĩa FF2 về chơi thử ( máy snes ) , thấy trò này hình ảnh chán chết . Rồi lúc đó cũng có một anh lớn anh ý cũng chơi trò này , tự nhiên cũng bị lây chơi luôn ^_^ , càng chơi càng thấy hấp dẫn , trò FF2 này là một trong những trò FF có các món đồ chơi giấu kĩ nhất , nhiều lúc tìm rất khó chịu ^_^ .
nhoccontoinghiep
02-12-2005, 16:49
Tui đến với FF được khoảng ba bốn năm gì đấy rùi.
Để nhớ lại xem nào. Vào một ngày tháng ba đẹp trời, tui mượn thằng bạn đĩa về cài chơi trò pokemon. Cái đĩa đó có rất nhiều trò khác. Không cưỡng lại nổi tính hiểu kì, tui cóp tuốt tuồn tuột tất cả các trò trong đó để nghiền ngẫm từ từ. Sau mấy tháng bỏ xó, không có gì chơi, đành phải mở mấy trò đó ra chơi thử, thế nào lại mở đúng cái trò FFV ra. Càng chơi càng thấy nghiền, tui lặn lội đến nhà đứa bạn hỏi thì nó giới thiệu trò FFVII hay lắm và bảo tui chơi thử.
Mấy tháng sau phá đảo xong, lại chơi lại để nghiền ngẫm các quest, lại càng thấy nghiền hơn. Từ đó, tui bắt đầu chơi các bản khác (8,9,10 và 10-2).
còn tui một ngày u ám ra đường, bị ba chửi, mặc buồn rầu,để làm cho đỡ buồn, anh tui hứa mua cho tui một game mới về chơi. Thế là anh tui mua đĩa FF8 về ( 4 đĩa ) chơi thử lúc đầu thấy hình ảnh xấu quắc nhưng cho đỡ buồn, tui chơi thấy chơi ngày càng hay và tui đến với FF8 là đầu tiên. Tui bắt đầu chơi các bản khác ( FF7>FF6>FF9>FF10>FF12)
starwar122
22-12-2005, 08:25
Mình nghe nhắc đến FF lần đầu là cách đây 5 năm, khi có thằng bạn tuyên bố hùng hồn là FF7 có phim( bây giờ thì có thật). 2 năm sau, bạn gái cho mượn đĩa Video Clip của nhạc FF (Có Suteki da ne, Melodies of life...), từ đó thích Final Fantasy, nhưng không biết làm thế nào để chơi được. 1 năm sau, theo chân mấy cao thủ ra hàng PS xem chúng nó chơi FFX, thấy hay quá đành tìm hiểu cách chơi. Tiếc là hồi đó máy còn hơi lởm, không chơi được trò gì. Năm ngoái, may mắn tìm được máy xịn hơn, cài ePSXe thế là chơi được FF9 và FF7. Nhưng FF8, FF6, FFX là không chơi được, tiếc quá.
Trước kia mình vào tiệm game thấy một anh đang chơi game gì lạ lắm, mà sao nhân vật trông giống con gái mà cũng chả phải con trai rồi còn có thể gọi quái vật, bắn súng chém gì đó mà hình ảnh rất đẹp đẹp đến mê hồn, mấy quả cầu xanh lá xuất hiện là quái vật hiện ra rồi còn có khủng long hay rồng gí đó nữa....thật tiết là mình đã không được chơi ngay lúc đó, mãi sao 5 năm gặp lại, mình mới biết đó là FFVIII, một thời gian dài nhưng những hình ảnh lúc Diablo xuất hiện mình không hề quên.
Mua liền 4 đĩa của FFVIII nhưng chơi đến 2 năm mình mới hoàn thành do bị nhiều gián đoạn, FVIII là phần FF đầu tiên mình chơi và chính nó đã giúp mình đến với loạt FF tuyệt vời này.
Duy Minh
22-12-2005, 09:53
Tôi thì chơi game từ năm 4 tuổi, cứ thế liên tục đến giờ :))
Hồi lớp 8, cả lũ bạn thường kéo nhau ra quán PS đá bóng. Một hôm chơi đến khuya, lũ bạn kéo về hết, tôi ngồi 1 mình chán, lục đống đĩa của bà chủ quán ra tìm game mới, sau khi thử 1 loạt game, tới FF7 chơi thử, thấy hay hay.
Vài ngày sau tôi kéo cả lũ cùng chơi FF7 :))
rikimarukenji
25-12-2005, 18:17
em thì tình cờ được nhỏ bạn tặng cho cái CD FFX..xem thấy hay hay(tình củm thấy bà)ngay trong lúc thằng em nó hỏi có chơi Game này hông thì cho mượn..vây...chính FFX dẫn em đến loạt game FF
ninjasasukes5
26-12-2005, 10:01
tôi chơi game từ năm 4 tuổi và cứ thế có game mới nào ra là chơi sạch nhưng đặc biệt thích thể loại game như FF
BillGatesBoss
26-12-2005, 14:48
Tôi chỉ chơi mỗi FFVIII (Ko có điều kiện chơi nữa mà bây giờ đang chơi game online ..sắp tới mua máy tính có lẽ sẽ chơi lại FF...bằng giả lập :D ) ...lúc đầu tôi ko định chơi nhưng thấy ông chủ quán cài vào rồi mới lại mấy ông ở đó cũng chơi nên mình chơi theo cho vui
Hờ, tui cũng giống bác DuyMinh ban đầu chơi PS1 chỉ toàn bóng đá, tearing saga => chơi nhìu nhàm => lục trò mới chơi thử => vớ được cái FFVII => nghiền lúc nào không biết :D
lonely_hero
27-12-2005, 18:22
Còn tôi thì
FF8->FF9->FF7
Ah mà cho tôi hỏi tí:FF1->FF6 chơi trên hệ máy gì thế.
bác nao bít điện chỉ dow về cho em xin cái
mình thì tự nhiên thi tốt nghiệp 12 xong lai dở chứng muốn chơi game, tự nhiên ra cửa hàng lại chọn ngay ff7, mê luôn từ đó tới giờ...
ko_ten92
28-12-2005, 12:43
Ah mà cho tôi hỏi tí:FF1->FF6 chơi trên hệ máy gì thế.
bác nao bít điện chỉ dow về cho em xin cái
Đúng rùi, tui cũng muốn câu trả lời cho câu này wá.
Hầu như rất nhiều người chơi FF đều bắt đầu = FF8. Sao mà tui thấy tự hào quá ta? FF8 mãi là ngọn lửa chẳng thể nào tàn trong tim tui...
Love FFFFFFFF
Chuong005vc
28-12-2005, 22:18
tôi thì là trong một sự tình cờ thôi,thằng bạn tôi hôm đó quang cho tôi cái dics FF7 để chơi thử chờ nó chơi xong,tôi về chơi thì ngay từ trận đánh đầu tiên tôi đã bắt đầu khoái nó 1 game hay hơn những trò mà tôi đã chơi,lúc đó tôi cũng chơi rất siêng cho đến khi chuẩn bị qua dics 2 toi ko biet qua nen đã bỏ xó nó,rồi 1 ngày kia toi dc người ta mắc bảo cách qua dics 2 ,rồi dics 3 nhưng tôi vẫn ko có 1 chut tình cảm gì với nó,rồi toi chơi đến FF8 ,FF9 cả 2 FF đó cũng chỉ để vui, sau đó tôi đã thử chơi lại FF7 và theo dõi từng cốt truyện rồi đến đoạn thấy mẹ Aeris chết và số phận của cô ta tôi đã rơi nước mắt hồi nào ko hay,nhìn vào Aeris toi tưởng tượng đến hoàn cảnh nhửng người cùng cảnh khổ và vì thế tôi đã cảm nhận được tôi đã yêu thích trò chơi FINAL FANTASY này
Daniel1983
29-12-2005, 18:19
Mình đến với FF thông qua mấy thằng bạn thân. Bọn nó cứ bảo rằng FFVII hay lắm làm cho mình tò mò. CHính vì thế mà mình biết tới series game FF ^_^
Angel_of_light
29-12-2005, 19:47
Theo tui nhớ thì FF 1 - > FF 5 hình như trên Snes hay GBV gì đó thì phải còn FF 6 thì chắc là trên PC down FF 1 -> FF5 hình như trong thư viện có hay sao ấy trước tui có ghé vô coi mà ko để ý lắm ^^ ông cứ vô đó coi thử đi
haminh001
11-01-2006, 11:40
minh den ff lan dau tien la do anh hai mình kể . anh mình nói trò đó có thằng kia đẹp trai lam nen minh tò mò . lúc đó echip có tặng đỉa cd của ff minh xem xong là ấn tượng khó phai đặc biệt là ff10 . mình liền kiếm ff về chơi liền nhưng người ta nói ff10 o có nên phải choi ff8 nhưng không ngờ nó rất hay đặc biệt la các đoạn phim làm khá đẹp .tù đó trở đi minh luon theo dõi ff ..........
Duong_44
11-01-2006, 18:59
Giống tui , chơi FF8 đầu tiên :D , có điều tui chơi vì thích chứ ko phải vì trai ( tui là đàn ông mà )
haminh001
12-01-2006, 09:09
minh nghe nói ff1 hinh như được lam lai phai khong
minh co xem đoan trailer thấy hình ảnh cũng rất đẹp . ma ff1 mới chưa nghe thông tin từ báo chí nào cả .ai biết xin chỉ tui với.
haminh001
12-01-2006, 09:13
thì mìh cũng là boy chứ bộ .... :D :D :D
nói chung ff1__ff12 nhân vật đều đ5p cả :> :> :> :>
gct_shop
12-01-2006, 22:03
minh nghe nói ff1 hinh như được lam lai phai khong
minh co xem đoan trailer thấy hình ảnh cũng rất đẹp . ma ff1 mới chưa nghe thông tin từ báo chí nào cả .ai biết xin chỉ tui với.
FFI Remake lại trên PS1, nó chỉ đẹp ở những đoạn Movie thôi, chứ hình ảnh và nội dung y chang cái chưa Remake! FFI-FFV đều vậy cả!
MrSonDuong
12-01-2006, 22:27
huynh Xi Vưu thật tàn nhẫn khi xóa bài anh em :)) .Nhưng nhờ vậy mà đệ có thể kiếm thêm 1 exp :)) .
Lần đầu tiên là tui chơi FF8.Đợt đấy PS nhàm chán quá không biết chơi trò Chiến Thuật nào nữa chủ cửa hàng game giới thịu chơi thử Game nhập vai. :)) Tính chơi thử thui ai ngờ chơi xong thấy hay quá nên bi giờ vẫn chơi FF.
haminh001
14-01-2006, 07:57
vậy cho minh hỏi ?
co ai biết trang www nào để save game boy vao fcard để chơi hay o
vì mỉnh muốn chơi ff IV .MÌnh chỉ có game boy chứ o có ps 1,2 nen mong cac ban chi gium
thank you các bạn :hug:
Moon Eyes
15-01-2006, 08:56
Em À ,lúc đầu chẳng biết FF là cái gì sất .Lần đầu xem ca nhạc FF lại cứ tưởng phim hoạt hình Nhật chứ ,lúc đó cú ngây người ra (đẹp quá).Đến lúc thằng em nó cày xong FF8 ,em mới biết nó là game, vội chạy ngay ra hàng game xin cái giả lập PSX chơi FF9 tới khuya luôn .
Tui đến với FF cũng thật buồn cười ...chắc các bạn cung biết trò Đua xe thú nhỉ ...^^"
Ngày xưa đua hết ngày đến đêm ...rùi thấy thằng bạn chơi FF7 và FF8 thấy con Chocobo quen thuộc ^_^ ...rùi chơi FF8 .Mới đầu chơi cứ sợ mình bỏ xót cái gì gì đó nên đi một đoạn save 1 cái hì hì ..lại còn tìm vật tìm đường nhặng cả lên ..đoạn nào kô hiểu thì chơi thật chậm lại hay có khi chơi lại để hiểu a ...
Kế đó là FFX ...âm thanh, hình ảnh, bài hát ,skill , phép thuật , GF ......ăn sâu luôn vào tim và óc ^^" ..từ đó truy tìm tất cả các dòng FF còn lại + bài hát của FF khác.....tiếc 1 điều FFXI chơi online mà kô có điều kiện chơi T_T
Thinh_Phoenix
21-01-2006, 11:38
Bạn đã đến với loạt game Final Fantasy như thế nào?
Đây là một câu hỏi khá hay với những người đã từng chơi qua các phiên bản của loạt game Final Fantasy Mỗi người đều đến với nó theo một lí do riêng, các bạn hãy vào đây cùng cho những thành viên khác là bạn đã đến với loạt game này như thế nào đi, và phiên bản đầu tiên bạn chơi là gì :D
Hãy lưu lại một chút kỉ niệm đó của bạn vào trong topic này của box FFFC chúng ta :x
xem phim thấy hay thì chơi game thui chứ gì nũa đâu mà hỏi
super_dragon
21-01-2006, 16:16
tui bắt đầu chơi FF từ bản FF7 ,tui cũng có mấy bản FF từ 1 tới 6 nhưng khơng có chơi ,tui thấy trong lớp đứa nào cũng mê FF nên mua về chơi thử rùi ghiền luôn.đang đợi bản FF12
mình thì đến với FF cũng chẳng có gì đặc biệt, ra tiệm đĩa thấy hình nhõ RINOA in trên hình đẹp quá hỏi mua đĩa về chơi luôn,từ đó mới làm quen với game FF.
dang' le~ ra tui cung~ ko me final fantasy dau ma` tai vi` thang ban cho muon disk nhac final fantasy thi` tu` do' ghien` luon
Final000
01-02-2006, 10:35
Nói rùi lại nói lại vẫn không sao, thằng anh vác cái đĩa nhạc FF về nhà, nghe nhiều nghiền rùi tự nhiên khoái chơi FF, thế là vác đĩa FFVIII về nhà chơi, bây giờ Tết đang định mua PS 1 để chơi FFVII và FFIX, chài, vẫn chưa mua được, hic.
FFIX_fan
01-02-2006, 16:49
ho ho, từ đầu là xem đoạn demo có kèm nhạc của FFVIII và của FFIX mà ông anh mượn về. Rồi sau đó cả hai anh em cùng thích, thế là 1 hôm ông anh vác 4 đĩa chơi và 1 đĩa cài của FFVIII bản dành cho PC về chơi, chơi rồi nghiền luôn. Sau đó là tới FFIX rồi tới FFVII, chỉ tiếc là phải chơi FFIX bằng giả lập
squall-loire
02-02-2006, 12:38
Game FF đầu tiên mà tui chơi là FFII (thằng nv chính lúc đầu là dark knight sau thành paladin sorry không nhớ được tên ).
FFII là game rpg đầu tiên mà tui chơi và tui chơi rpg khi trên đường hành hương đi tìm 1 thể loại game có thể ...vượt qua thằng anh trai .Chơi xong FFII tui nghiền luôn và cứ chơi rpg chẳng cần để ý gì đến thằng anh trai nữa .(Nhưng thằng anh cũng không chơi rpg nên đâu cần để ý hehe :D )
litikali
02-02-2006, 14:41
Nói rùi lại nói lại vẫn không sao, thằng anh vác cái đĩa nhạc FF về nhà, nghe nhiều nghiền rùi tự nhiên khoái chơi FF, thế là vác đĩa FFVIII về nhà chơi, bây giờ Tết đang định mua PS 1 để chơi FFVII và FFIX, chài, vẫn chưa mua được, hic.
FFVII có đĩa cho PC. Ngoài ra các game FF7-8-9 đều có thể chơi giả lập. Giờ này mà còn mua PS1 chi cho uổng hử?
Lí do của em cũng chẳng được cao đẹp như các pác đâu.Chẳng qua trên 4rum của lớp,tự nhiên có 1 thằng nào nhảy vào nêu chủ đề về FF,bọn nó bàn luận nhau mà mình như vịt nghe sấm,tức quá ra hàng chơi cho biết vậy thôi,nhưng cũng từ đó em cũng kết RPG thứ nhì(Sau mấy trò tàn sát như God of War ^_^).
=Squall=
05-02-2006, 15:32
Lúc đầu nghe tới game nhập vai tui chẳng hiểu nó là cái gì? đến khi gần hết năm học, chẳng còn cái gì đẻ chơi, nhân tiện thằng bạn nó có cái đĩa FF8 trong cặp, thế là cầm về cho vui. Ai ngờ chơi xong mê luôn đến giờ. Hơi có vẻ ngẫu nhiên nhỉ? Tui chơi F8->F9->F7
Dương 44
05-02-2006, 21:55
FF8 là game RPG tui chơi đầu tiên , mê ko chịu nổi , lúc đầu chỉ thử thôi nhưng càng chơi càng hay , khi lấy dc 1 cái kiếm mới cho Squall thui đã sướng ko ngủ dc , mê thế cơ mà :D
ninjasasukes5
10-02-2006, 14:04
FF8 là tui chơi đầu tiên trong tất cả các loại FF lúc đầu rất thích nhưng về sau lại thíc chơi FF9 hơn (^_^)
phuthuyden_2107
10-02-2006, 14:11
còn tui chơi FF8 lần đầu năm lớp 6 nhưng đến mãi năm lớp 7 mới chơi chính thức dù gì đó cũng là FF tui thích nhất
TidusFFseries
11-02-2006, 12:38
Con`minh` thây' ho.choi ff9 ,ff8 nhung minh` chua thich' đen' luc' minh`choi doremon nuoc' thi`khong con` tro` chi choi nua~ bong~ ba` chu quan' mua cai' dia~ 1 ff9 ve` thi` thay' may' thang` ban no' choi, thay' thich' qua' nhao` vo^ choi thu khong ngo` bi cuon' hut' den' noi~ luc' minh` den' cho~ chiec' thuyen` bi ban' chay' bay rot' vao` khu rung` co' con mog tren' cay thi` luom duoc cai' thung` do` ma` toi' tui ngu con` khong duoc chi cau` mong troi` sang' nhanh nhanh cho minh` qua choi tiep' ::) ::) ::) ::) ::) :D :D :hug: :hug: undefined.
FF8 là Game tôi chơi đầu tiên và cũng là thích nhất ( cái lão Phù Thủy Đen này sao giống mình ghê )
An Sat Truy Hinh
12-02-2006, 09:20
TUi chơi FF7 đầu tiên , sau đó đến FF8 và FF9 , hiện giờ đang chơi FF9 , hì , đúng là FF7 chơi phê thật , mặc dù hình ko đẹp lắm .
Cũng là do thằng bạn học cùng đầu độc mình , giờ thì mê FF rồi . Dự định sẽ chơi cho đủ các phiên bản FF .
Tôi chơi FF7 đầu tiên, rồi đến FF8,FF9 rồi đến FF10.Quả thực ko có điều kiện để chơi FF11...Nếu ai có biết game FF nao online thì cho minh cai link :D
summoner
13-02-2006, 03:13
Nói ra thì xấu hổ, thấy có thằng đánh bài trong FF8 cứ tưởng là game đánh bài :((
Sau này chơi thử, mê lúc nào ko biết
Anyway, FF VII no.1
tkbh1001
24-02-2006, 01:47
Mình thì chơi bắt đầu từ FFII rồi tới FFI , III, VII, VIII.... Minh vẫn thấy thích FFIII nhất mặc dù hình xấu nhưng mà cách chơi rất hay.
tieuquynd
25-02-2006, 11:17
Hồi mới tiếp xúc với FF8(tui chơi cái này đầu tiên) chưa chơi mà đã thuộc làu đường rùi.Tại nhìn mấy thằng lớn ngoài hàng chơi nhiều quá.Về sau chơi mấy loại FF khác thì thấy FF8 là dễ chơi nhất,đi đường không bao giờ sợ gameover
kiemthanace
01-03-2006, 19:23
Hồi cấp 1: tôi lang lang ngoài tiệm game ps1, cha chả mấy cha nội kia chơi cái game gì mà nhìn chán quá vậy? game gì lãng xẹt, nhảy lên đánh rồi lại quay về? phí thời gian.
Năm lớp 6: a, cái game này nhìn kỹ cũng thấy đẹp quá chớ, nhất là mấy cái đoạn phim, coi đã con mắt. nhưng thôi, nghe ông chủ tiệm nói ' game nì chơi khó nhắm'.
Năm lớp 9: 'bộp bộp', mưa bắt đầu rơi lả tả. nản! vậy là hôm nay khỏi chơi đá banh. mấy game hành động chơi hoài cũng chán. gì đây? cái đĩa của lão "khâu xứ cơ" bỏ wên. à, fantasy8. chơi thử coi nó ra sao................ thời gian dần trôi và bây giờtôi trở thành fan ff
king_dragontb
02-03-2006, 09:01
Chuyện của mấy bác buồn cười quá ta.
Tui đến với FF lần đầu tiên là khi xem cái phim FF The Spirit Winthin trên băng Video cổ lỗ ngày xưa í. Sau đó là đến cái đĩa nhạc FF của FFFC trôi nổi trên thị trường. Lâu dần đâm ra mê xem FF. Nhưng hồi đó cứ tưởng FF là phim cơ.
Thế roài E-chip 1 ra đời, từ đó tui mới bít FF là game và đi sưu tầm.
FF đàu tiên tui chơi là FF8 rồi FF9, FF7 trở về đến FF1.
delacroixF2
28-05-2006, 14:17
Bản FF đầu tiên me chơi là FFVIII, không biết làm sao hôm ấy thăng em họ mua cái đĩa về không biết cài nên đem đến nhờ anh nó tức là tui, sau đó thì.....khổ thân thằng em, me chơi hay quá nên có 1 quyết định sáng suốt là cướp phăng cái đĩa của thằng em^_^, tủ đó mới dần dần chơi về bản VII, IX rùi X
ilovefootball
30-05-2006, 19:46
Lần đầu tiên là chơi FF8. Khi nhìn thấy cái đĩa: à, có đĩa hoạt hình, xem thử xem có hay ko? (khổ, mới lớp 5) xong rồi lại thắc mắc: hoạt hình gì mà phải install(khổ, gà quá) Rồi cóp xong thì mới biết là game. Sau đó, suốt hơn 2 tuần chỉ có...giã level ở gần nhà đó(đánh mấy con ruồi, rồi rắn bay,...) Sau đó ông người quen đến chỉ dậy cách chơi, thấy hay hay. Và giờ đã chơi FF7,8,9
BiMatVinhHang
13-06-2006, 00:09
hix.. hix.. cuoi cung thi cung dang ki dc roi
minh da doc muc nay lau lam roi nhung chua tra loi dc thi ko dang ki dc !
khi thay cac ban bay to tinh cam minh co cam giac rat la , rat xuc dong ...
minh den voi FF cung ko co gi dac biet. khi con nho lan dau nghe ten FF minh da co an tuong roi . thay may lon choi la minh theo doi say me lam nhung lai ko choi dc ... co biet gi dau ma choi cung ko biet cach choi :D
ngay tu dau minh da dinh huong dc the loai game minh thich roi: do la game nhap vai .
sau do may anh choi cho minh xem cung nghi . hix..hix... vay la minh tap choi thu... minh choi nhiu game nhap vai lam nhung cai nao cung choi dc ti' roi` bi' lu' hix..hix.. con nho ma` sao choi dc
vai nam sau bat dau choi lai tung cai, hehehe gio lon roi, trinh do cung khac' trc hehe ...nhung ko ngo lai rieng hon trc'. cuoi cung thi cung tu minh choi dc game ma minh thich .
vai nam sau minh len tinh hoc cap 3 ,vay la ko con choi nua. hom no , cam thay buon, buon vi xa ban be, xa truong cu , buon vi nhung cau truyen tinh cua FF nua hihihi... vay la len mang tim tu lieu ve FF de hoi tuong lai nhung ki niem xa xua ( den luc nay van chua quen dc FF ) vo tinh mo den day .. vao trong muc nay .. vang chinh cac ban va nhung bai viet nay la giup minh tim lai cam xuc ngay nao doi voi FF .. nhung tinh cam cua cac ban hoa voi tinh cam cua minh ===> minh cang yeu FF hon
vui hon nua la cuoi cung cung dang ki dc hihihi cam on anh admin dep trai nha !
Phantom_knight
13-06-2006, 00:21
Còn từ nhỏ đến lớn gia đình tui có truyền thống RPG và dàn trận một hôm thấy anh tui chơi FF má tui thấy đẹp quá mua về chơi thì về nước rồi tui muợn đĩa chơi
Đối với tui lúc trước chẳng có wang niệm gì gọi là RGP trên PS cả. Hai là vì cái con PC nhà tui hơi bị yếu nên mua game gì cũng phải chọn thật kĩ. Lần đầu tiên khi đi mua đĩa tui kêu ông anh họ nhà tui đi chung lúc đó ổng kêu mua cái FF8 nói là game này hay lắm nhưng tui dẹp sang 1 bên vì cho rằng nó nhàm chán mà cái tên chẳng có gì hấp dẫn. Lần thứ 2 thì ông lấy tiền túi ra mua lúc đó thì tui mượn về cài thử chơi dần dần thấy hay rồi đâm ra mê cái FF
dark_slayer_83
13-06-2006, 05:15
Để xem nào 1,2,3,4 ờ ờ 4 uhmmmm 1,2,3....8,9,10 ờ ờ kể ra cũng 4 năm rồi mình mới viết lại đoạn này cũng 10 năm rồi kể từ ngày chơi ép ép.Chu choa để xem nào:
10 năm zìa trc có 1 thèng nhóc,oài cũng không nhóc lém bước zào tiệm bán disk với bạn nóa.Oh truyện giề mà vẽ đẹp thế nhở.....oạch game à,game quái gì mà cần phải hướng dẫn thía nhể phiền phức,oài nhưng thui viết giống truyện qué mua 1 cuốn zìa đọc như đọc truyện cũng đc thui.
Xoạt...vù.....cuốn sách bay vô thùng rac kèm theo 1 câu....phiền phức khó hiểu.
Nữa năm sau,ê mày thằng kia chơi trò giề ngộ quá há.
Ờ ờ hè này rảnh lại thuê đc máy PS1 thui chơi thử cho biết cái nào."Chị ơi lấy em luôn cái dish ý"
1 tháng sau....."ê nghe nói Final Fantasy chơi đc trên máy tính phải ko mày chia tao với,lấy hết từ 1~7 nha,công nhận càng chơi càng ghiền,đã quá mày ạ"
high summoner
13-06-2006, 11:12
sau nghe ai trong này chơi ff 1 lần cũng ghiền hít vậy sau mấy đứa gần nhà tau tụi nó chơi 1 chút là bỏ hít ,hoặc là over game thôi ko chơi nữa...chắc tại đầu óc nông cạn hông hiểu cái hay của FF ;))
Phantom_knight
13-06-2006, 12:37
FF7 nào tui cũng master từ 1 đến 10 có FF 6 hack từa lưa tá lả kaka
Silver_veno
13-06-2006, 13:29
FF7 nào tui cũng master từ 1 đến 10 có FF 6 hack từa lưa tá lả kaka
Uhm... bạn giỏi đấy. ($*&^$&) ... nếu muốn người khác thừa nhận khả năng thì thay vì nói những câu như vậy hãy giúp đỡ người khác những câu hỏi khác hoặc viết những bài cảm nhận , hướng dẫn (theo tui biết thì còn khá nhìu FF chưa có walkthroght ... bạn cứ viết thoải lái) hay cái gì đó mới mẻ.
Phantom_knight
13-06-2006, 13:37
Tui se viết hướng dẫn cách hack đủ FF từ PC đến PS tháng này để dành tiền mua PS 3 và PSP
Mono Moon
13-06-2006, 20:24
Kìa sao lại chơi Hack nhỉ , phải chơi bằng thực lực để biết rằng :Những tựa Game nổi tiếng khó phát bực !!!!!!!!
Mono Moon
13-06-2006, 20:28
À mà mình quên mục đích vào đây nhỉ :) Mình đầu tiên chỉ xem qua FF Music , thấy dễ thương quá à liền đi lùng mới biết đó là game .Mình mua về chơi giả lập FFIX đầu tiên và khi chơi xong , mình cứ ngẩn người mãi (Ngốc nhỉ ) :)
Phantom_knight
13-06-2006, 21:20
chọc xíu mà cũng tưởng thiệt tui chơi mấy game online tui hack disconect cả sever nhưng chơi offine thì tui chơi=thực lực
never_forget
13-06-2006, 22:30
FF đầu tiên mà tui chơi là FFX, lúc đầu thấy ng` ta chơi Tidus chạy qua chạy lại tìm đường thấy phát chán, thế nhưng sau khi thử chơi khoảng 15' thì đâm ra ghiền luôn, ngày nào cũng ôm cái PS2 từ sáng đến tối (cũng may lúc đó là hè), chơi đến nỗi cái máy xì khói lun --> giờ thì hết cái để chơi :((, đổi sang chơi FF trên PC :d
tui thì đến với FF từ poster của Yuna trên báo , sau đó tình cờ được nghe bài Suteki da ne
Silver_veno
14-06-2006, 18:37
chọc xíu mà cũng tưởng thiệt tui chơi mấy game online tui hack disconect cả sever nhưng chơi offine thì tui chơi=thực lực
bạn giỏi quá nhỉ ... thế chỉ tui cách hack dc cả server nhá.
^%&^&^&%^
Nói phét thì nói nhỏ nhỏ thôi nhá.
Phantom_knight
14-06-2006, 21:42
Muon hack game nao noi nhanh de tui con ban di cho khac
ông này thích hack nhỉ? Bàn vào chuyện chính đi! Tui biết đến FFVII trước tiên vì đọc trên Thế giới vi tính thấy nó giới thiệu hay quá nên mua đĩa thử nhưng ai ngờ mua nhầm đĩa FFVIII nên thôi kệ chơi luôn và ghiền FF từ đó!
Vivi_Cornetier
15-06-2006, 08:46
FFVIII là FF tui chơi đầu tiên :D ..thằng bạn nó vứt cho cái đĩa bảo là hay lắm :D ..xong rồi về cài xong thì vứt đấy :D..lâu lâu bỏ ra chơi lại thấy hay ==> mê ==> chơi tiếp các FF # ..đến nay đã đc các FF I, VII,VIII,IX :D và đang chơi FFTA :D
PETmegaman
15-06-2006, 15:02
FFVIII là FF tui chơi đầu tiên :D ..thằng bạn nó vứt cho cái đĩa bảo là hay lắm :D ..xong rồi về cài xong thì vứt đấy :D..lâu lâu bỏ ra chơi lại thấy hay ==> mê ==> chơi tiếp các FF # ..đến nay đã đc các FF I, VII,VIII,IX :D và đang chơi FFTA :D
hê bác này giống tui tui cũng từng chơi FF VIII đầu tiên và cũng từng do bạn hướng dẫn và chơi đến hết mà cũng hổn hiểu nội dung game nó nói cái gì:-/
chơi hết FFVIII tui đọc trên GameSpot thì thấy có FFVII có điểm cao ngang với FFVIII và đọc mấy bài viết nói về FF trên mấy cái forum thì nó bảo FFVII hay hơn tò mò tui bay ra tiệm đĩa để mua cho bằng được FFVII.Ắn tượng đầu tiên của tui là nhân vật dồ họa như đồ chơi lego:(( :(( =)) =)) còn cốt truyện quá nhiều nút thắt đến độ càng chơi càng ghiền ghiền đến độ suy ngẫm mãi mới hiểu được mối tương quan giữa Sefironth và cloud,từ đó đến giờ tui chưa chơi game FF nào nữa ngoại trừ mấy game có liên quan đến FF như Kingdome Heart.
Silver_veno
15-06-2006, 23:36
Muon hack game nao noi nhanh de tui con ban di cho khac
uh thì cứ chỉ đi ... như VLTK, MU (ko chơi nhưng cứ hỏi) , conqueronline (cái này chơi ... cũng hỏi)
bạn nào nói phét bạn đó ăn pup nhá :wink:
PETmegaman
16-06-2006, 16:30
Muon hack game nao noi nhanh de tui con ban di cho khac
giỏi thì bác chỉ tui cách hack SpaceCowboy nói thì giỏi làm thì ....
aegis gundam
18-06-2006, 13:15
chậc , với tui thì FF ko chỉ là 1 game được xếp trân trọng trong tủ game của tui , nó còn là kẻ thay đổi cuộc đời tui ( ko nói quá đâu nhe )
lần đầu tui nhìn thấy FF hả : FF 8 , thấy người ta chơi ,tui cứ cảm thấy game play cầu kỳ kho khó thế nào ấy , ko dám chơi
đến khi có FF 9 ,ngồi thấy người kia chơi đaọn đầu ( Vivi chạy lung tung trong thành á ) tui cảm thấy nó cũng dễ chơi , hình ảnh lại dễ gần ( hơi thấy giống Waltdisney - chẳng hiểu sdao lúc đó lại nghĩ vậy _) thế là chơi , over FF 9 ,1-2 năm sau nhà vừa có PC , rinh FF 8 về , nhưng lúc đó FF vẫn chỉ mới là 1 trò chơi hay chứ ko phải là 1 trò chơi đặc biệt của tui .
tết năm lớp 9 xong , 1 lần vô 1 tiệm cd game , tui tình cờ nhìn thấy bài của chị Bunny Forever về suteki da ne ,trời đất ơi , FF X ra đã 2 năm mà tui ko hề hay biết . Hồi đó trên forum này có 1 topic " cảm nhận về tình yêu trong FF ", tui đọc hết các bài trong đó đến phải khóc vì Yuna & Tidus ( dù chưa hề chơi và dù cốt truyện mấy người đ1o lúc đó nói đều trật lất ) sau đó tui lùng kiếm khắp Tp chỗ tui cái tiệm có PS 2 để chơi , rồi tự nhiên tui hăng máu lên học English ( trước đó , cả hồi trung học , English tui hoàn toàn mù , 1000 % là chép bài , xém 1 lần lưu ban năm lớp 7 vì English - đến độ tui từng tuyên bố " tui mà được 10 điễm English thì nuclear weapon sẽ ngắm vào Washington) thế mà giờ đây ko thể tin nổi , chỉ 1 -2 tháng từ sau khi đọc về FFX , tui vùi đầu học English ,rồi thi tốt nghiệp 9.5 điễm ngon lành , đến tui cũng ko tin vào mắt mình .
đến giờ , thi tốt nghiệp lớp 12 xong , tui hoàn toàn chẳng chút lo lắng gì về English trong khi đám bạn tui lo sốt vó , than bài thi English khó , thật ko biết trình độ English của tui đã thay đổi như thế nào và sao nhanh 1 cách khủng khiếp như thế .
Tidus , Yuna , Seymour , Bunny Forever và toàn thể member của FFfan club, ơn Yevon , kẻ tín đồ này xin khắc cốt ghi tâm công ơn những người bạn hiền
NguyenBaViet
20-06-2006, 21:27
tui cũng đồng cảnh ngộ về english với ông.
Hồi chơi FF8 chẳng biết tiếng anh với tiếng Pháp khác nhau chỗnào. Nhưng đến hồi chơi FF8 mò không ra con tàu White ship, tức mình lấy từ điển ra tra coi Edea nói cái gì >>>>> Sau đó cứ không hiểu là từ điển (mà thường xuyên) >>>> rồi trình độ khá hơn, đọc được và dịch đựơc dù chua chính xác.
Nhưng cũng phải nói " Đời thiếu FF thì.... coi chữ ký của tui biết liền #>:)
PETmegaman
20-06-2006, 21:50
he he cuộc đời mấy bác thay đổi vui thế em cũng rứa lúc chơi FFVII em chỉ bập bõm được vài câu tiến anh dịch được một số câu nói truyw65n thấy cốt truyện hay quá nên ghiền muốn chết lao vào học anh văn và lúc nào chơi FF là phải có từ điển nên gờ vốn tiếng anh cũng khá khẩm hơn trước nhiều.
fantasyanhtuhp83
18-07-2006, 12:03
Tui đến với ff đơn giản là vì tui thích bất cứ trò nào có kiểu lên LV. Do đó tất cả các thể loại như Chiến tranh Robot, Mộc đế, Valkyrie Profile, Hơi lửa..... tui đều chơi cả.FF đầu tiên tui chơi là FF7 rồi lần lượt là 8,9,10. Lâu dần mới phát hiện ra là mình là fan của ff lúc nào không hay. Hy vọng là dòng game này sẽ phát triển hơn nữa, tuy nhiên cuộc vui nào mà chả có lúc tàn, rồi có lẽ cũng đến lúc phải giã từ ff trong nuối tiếc. Ngày ấy chắc có lẽ còn xa cho nên bây giờ cứ vui cái đã.:> :> :>
huantuoc
18-07-2006, 12:46
Mình thì hồi trước chả có biết gì về FF chỉ biết FF là 1 trò rất nhìu đĩa nhưng có hình rất đẹp.Thế roài được ông già tậu cái máy vi tính ra shop thấy FF 8 thế là từ đó thử hết từ 1-->9 chưa thử 10 vì có PS2 đâu mà thử.
^_^
PhongVanIII
19-07-2006, 00:56
_ Cũng chỉ là xem qua thằng bạn chơi,rùi chơi thử thôi.Và như thế anh mê luôn :'> .
huantuoc
19-07-2006, 06:36
Lần đầu chơi FF8 ghiền dễ sợ luôn có cảm giác rất hay nhưng sau này chơi hoài mất cảm giác lúc đầu.
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.